Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Hôm nay, ngày 29/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 9:14-26.

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì làm lại là công chính?
2. Nếu Đức Chúa Trời chỉ gọi dân I-sơ-ra-ên mà không gọi các dân khác thì Ngài có công chính không? Tại sao?
3. Nếu Đức Chúa Trời không ban ơn cứu rỗi cho loài người thì Ngài có công chính không?
4. Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối trên muôn loài nhưng Ngài không dùng quyền ấy nghịch lại đặc tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Có thể dùng sự Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho loài người để chứng minh lẽ thật ấy hay không?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời khiến cho bạn có cảm nhận gì?
2. Bạn có lo sợ Đức Chúa Trời dùng quyền lựa chọn tối cao của Ngài để bỏ rơi bạn không? Tại sao?
3. Thái độ đáng có của bạn trước quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời là gì?

Có 25 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
29/03/2023 20:41

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa về mỗi ngày Chúa làm mới hơn cho con về sự khao khát tìm kiếm Chúa. Ngài đã dẫn đường và mở mắt cho con thấy sự bại hoại của những kẻ chẳng tin. Ngài lại một lần nữa khẳng định Ngài là Đấng duy nhất, là Cứu Chúa của đời con. Ngài ban cho con sự hiểu biết thêm hơn về Ngài, vì sự hiểu đúng lẽ thật sẽ dẫn con đi trong lẽ thật.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 9:14-26.

Lạy Chúa con hiểu rằng người Do-thái vốn là một tuyển dân của Chúa để Ngài bày tỏ chương trình cứu rỗi. Họ được ban cho một giao ước với Đức Chúa Trời, được ban cho luật pháp Đức Chúa Trời, được ban cho một cung cách thờ phượng Đức Chúa Trời. Đấng Christ là Đấng có danh cao trên hết mọi danh, và là Thiên Chúa Toàn Năng, chọn họ để từ đó Ngài được sanh ra. Tuy rằng Chúa chọn người Do-thái từ trong thế gian nhưng không phải ai cũng tin Chúa Cứu Thế Jesus khi Ngài đến và chịu đóng đinh.

Lạy Chúa, Phao-lô đã nhấn mạnh sự khác biệt giữa “chọn” và “cứu.” Toàn dân I-sơ-ra-ên được chọn nhưng chỉ một phần của họ được cứu. Lý do khiến họ trật phần ân điển vì họ chẳng bởi đức tin mà tìm, nhưng bởi việc làm. Hơn thế, Phao-lô còn khẳng định, nếu có người nào trong I-sơ-ra-ên được cứu thì ấy là nhờ ân điển, và lòng thương xót của Chúa mà họ được cứu.

Lạy Chúa con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng có khả năng và sẵn sàng để tỏ bày cơn thạnh nộ và quyền phép của Ngài. Chúa có toàn quyền trong sự làm cứng lòng, hoặc thương xót một người hoặc một dân nào đó.

Phao-lô lại dẫn chứng từ sách Xuất Ê-díp-tô Ký khi Chúa đang chuẩn bị giải phóng dân tộc Ngài khỏi xứ Ai-cập. Chúa làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng đến nỗi trước những tai họa ghê gớm dường ấy ông vẫn cứ thách thức với Đức Chúa Trời. Qua sự cứng lòng đó các phép lạ của Ngài được bày tỏ. Có thể nói, sự nhấn mạnh về quyền tể trị của Đức Chúa Trời là một yếu tố căn bản và không thể tách rời khỏi chân lý về sự cứu rỗi bởi ân điển mà Phao-lô dùng làm mục tiêu chính trong các lá thư ông viết cho các hội thánh.

Lạy Chúa, sau khi đọc phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9, con có thể đúc kết lại những trọng điểm dưới đây:

* Dân I-sơ-ra-ên là dân được Chúa chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài.

* Sự khác biệt giữa những người sanh bởi xác thịt và sanh bởi lời hứa của Chúa.

* Quyền tể trị tuyệt đối của Chúa qua Gia-cốp và Ê-sau, qua Pha-ra-ôn, qua ví dụ bình gốm và thợ gốm.

* Chúa có toàn quyền trong cơn thạnh nộ hay lòng thương xót.

* Nhiều người được chọn nhưng ít người được cứu.

* Chỉ cậy đức tin mới đạt được sự công chính của Chúa.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
A-men!

Hồng Liên.


Huỳnh Christian Priscilla
30/03/2023 13:05

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha điều con hiểu được, trong sự suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 9:14-26 về quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, từ câu 14 đến câu 16 giúp con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng từ ái, giàu lòng thương xót. Quyền uy tuyệt đối của Ngài được thi hành trong sự chân thật, công chính, thánh thiện, khi Ngài thưởng lành phạt ác. Nhưng trước khi Đức Chúa Trời hình phạt những kẻ ác chống nghịch điều răn luật pháp của Ngài, thì Ngài đã tỏ ra khoan nhẫn, chờ đợi họ ăn năn. Ngài đã ban ân điển cho những ai biết ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Họ sẽ không bị hình phạt của sự bị hư mất trong hỏa ngục. Con biết rằng, không phải vì họ xứng đáng để nhận ơn tha thứ, cũng chẳng phải bởi họ bôn ba mà được. Nhưng với sự thương xót của Đức Chúa Trời, Ngài đã chọn định sẵn cho họ được vui sống trong Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Họ được chiếu ra sự vinh quang của Thiên Chúa là tình yêu, sự thánh khiết, và sự công chính của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, từ câu 17 đến 19 giúp con hiểu rằng, Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên loài người, Ngài có toàn quyền đối xử với mọi người theo ý muốn của Ngài. Loài người cũng được Ngài ban cho quyền tự do để chọn vâng phục Ngài, hoặc chọn chống nghịch Ngài. Những ai chọn sống đẹp ý Đức Chúa Trời đều sẽ được Ngài ban thưởng. Ngài chọn thương xót bất cứ ai Ngài muốn và làm cứng lòng ai Ngài muốn. Qua câu chuyện của Pha-ra-ôn, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban cho ông nhiều cơ hội để ăn năn và vâng phục Ngài, nhưng Pha-ra-ôn vẫn nhiều lần cứng lòng. Vì thế, Đức Chúa Trời đã làm cho ông cứng lòng càng hơn để Ngài giáng họa càng lớn trên ông cùng đất nước Ê-díp-tô, để tỏ ra sự oai nghi, quyền thế của Thiên Chúa. Ngài biết trước Pha-ra-ôn sẽ chống nghịch Ngài cho tới cuối cùng; và Ngài đã dùng đó làm cơ hội tỏ ra sự oai nghi của Ngài.

Lạy Chúa, từ câu 20 đến 22 giúp con hiểu rằng, Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình và tượng của Thiên Chúa, và Ngài yêu thương mọi người, chẳng tư vị ai hết. Nhưng Ngài cũng có chương trình và ý định trên đời sống của mỗi người. Ngài là Đấng tạo dựng nên mọi người, nên Ngài có toàn quyền đối xử với mọi người theo ý muốn của Ngài. Ngài có thể để cho một người từ khi được sinh ra cho tới khi lớn lên phải sống trong sự nghèo khổ. Ngài có thể khiến cho một người khác từ khi được sinh ra cho tới khi lớn lên được sống trong sự giàu có. Ngài có thể ban ơn cho một người, giao cho mục vụ hoặc chức vụ trong Hội Thánh, như cái bình được dùng cho việc sang trọng. Ngài có thể để cho người khác không có chức vụ gì trong Hội Thánh, như cái bình được dùng cho việc hèn hạ. Nhưng trong mọi sự đó, Ngài không hề tư vị hay bất công. Đức Chúa Trời là Đấng dò xét lòng người và biết hết mọi sự, từ quá khứ đến tương lai. Ngài làm việc gì cũng theo sự toàn tri, toàn thiện, và toàn năng của Ngài.

Lạy Chúa, từ câu 23 đến 26 giúp con hiểu rằng, lời tiên tri được ghi lại trong thời Cựu Ước bởi Tiên Tri Ô-sê không chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên mà là cho mọi dân tộc khác. Vì thế, ngày nay, con dân Chúa trong bất cứ dân tộc nào cũng đều hiệp một trong Hội Thánh, là dân thánh của Đức Chúa Trời, là con cái của Thiên Chúa, được Ngài ban cho cơ nghiệp đời đời trong Vương Quốc Trời. Đức Chúa Trời đã định sẵn những người không tin nhận Ngài, dù họ thuộc bất cứ dân tộc nào, cho sự bị hủy diệt và bị hư mất đời đời.

Cảm tạ Cha, con được thuộc về những người được Ngài tiền định cho sự bình an, được ban cho sự sống đời đời. Con biết rằng, sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho mọi người nhưng chỉ những ai tin kính Ngài, vâng phục Ngài thì mới được Ngài chọn cho hưởng Vương Quốc Đời Đời của Ngài. Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã chọn con, tháp con vào trong Hội Thánh của Ngài. Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thành tín của Ngài đời đời bao phủ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
29/03/2023


Huỳnh Christian Timothy
30/03/2023 13:06

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng cảm tạ Cha về một ngày mới nữa Cha ban cho con trong cuộc đời này. Con cảm tạ Cha về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa mà Ngài đã ban cho loài người, là thức ăn nuôi dưỡng tâm thần và linh hồn cho những ai tin kính Thiên Chúa. Con kính xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt của con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn con bước đi trong lẽ thật của Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của con trong khi suy ngẫm Rô-ma 9:14-26 về quyền lựa chọn tối cao của Ngài. Con hiểu rằng, Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng dựng nên muôn loài và tể trị trên muôn loài. Ngài hoàn toàn muốn làm gì thì làm, dù vậy, những việc làm của Ngài không bao giờ nghịch lại bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Vì thế, không có chuyện Ngài thiên vị bất cứ ai, không có chuyện Ngài bất công với bất cứ ai.

Có những khi loài người chúng con chỉ thấy việc trước mắt và chỉ thấy bên ngoài của mọi người nên chúng con không có đủ dữ kiện để phán đoán tại sao Thiên Chúa làm điều này hay điều kia cho ai đó. Nhưng Cha là Đấng biết mọi điều, biết cả những sự trong tâm trí của loài người, và Ngài cư xử với mọi người theo sự biết của Ngài.

Có những khi rõ ràng là những kẻ độc ác, công khai phạm tội thì được khỏe mạnh, giàu có, quyền thế, và sống lâu; còn con dân Chúa thì lại bị họ bách hại, khốn khổ, thậm chí bị họ giết chết. Nếu nhìn theo con mắt xác thịt thì dường như Đức Chúa Trời bất công. Nhưng bởi đức tin được chứng thực bởi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, thì chúng con hiểu rằng, Cha cho phép những sự đó xảy ra vì sự ích lợi của con dân Ngài. Và chắc chắn Ngài sẽ báo trả xứng đáng cho mỗi người tùy theo mỗi việc làm của họ. Việc ác sẽ được báo trả bằng hình phạt tương xứng. Việc lành như sự chịu khổ, chịu bị đối xử bất công vì danh Chúa thì sẽ được ban thưởng rất lớn.

Trong thực tế, Cha yêu tất cả mọi người và muốn cho mọi người được cứu rỗi, được đến với tri thức về lẽ thật, như Đức Thánh Linh đã dạy trong I Ti-mô-thê 2:4. Mà trong tình yêu thì có sự thương xót. Vì thế, dù Cha muốn thương xót ai thì thương xót nhưng Cha đã thương xót tất cả mọi người. Lời Ngài phán được ghi lại trong Ê-xê-chi-ên 18:32 là: "Vì Ta không vui về sự chết của kẻ bị chết. Vậy, các ngươi hãy quay lại để được sống". Ngài luôn ban cho những kẻ ác có cơ hội để ăn năn, theo sự cáo trách trong lương tâm của họ. Cho dù họ thật là đáng chết, đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt.

Ngay cả khi trong đời này, người thì Ngài dùng vào việc sang, người thì Ngài dùng vào việc hèn; nhưng trong đời sau, Ngài ban thưởng xứng đáng cho mỗi người. Con tin rằng, ngay cả những trẻ con bị cha mẹ thất trách giết đi, khi còn là bào thai, thì Ngài cũng có chương trình và mục đích cho chúng trong vương quốc của Ngài.

Thiên Chúa là toàn chân và toàn thiện. Thiên Chúa có thể nhưng không bao giờ làm ra một sự bất công nào đối với một người nào hay một dân tộc nào. Trái lại, sự ban cho của ngài là quá lớn cho loài người vốn có bản tính chống nghịch Ngài.

Con cảm tạ Cha về cơ hội được suy ngẫm về quyền lựa chọn tối cao của Ngài luôn được Ngài làm ra trong sự yêu thương, thánh khiết, và công chính. Con vui thỏa trong ân điển của Ngài. Con hoàn toàn tin cậy Ngài, phó thác con trong sự từ ái và sự thành tín của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
29/03/2023


Trần Thị Thu Hương
30/03/2023 13:44

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 9:14-26 như dưới đây.

Thưa Chúa, con người có thể dối trá, có thể tự lừa dối mình nhưng Thiên Chúa thì không. Lời Chúa trong Giê-rê-mi 17:9 có chép:

"Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?"

Con thật là run sợ vì câu Thánh Kinh trên. Và cũng thật là biết ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi con, để con không còn là nô lệ cho tội lỗi.

Thiên Chúa là toàn năng, Ngài biết trước mọi sự. Ngài biết lòng mỗi người nhưng người đó có thể nhận biết hoặc có thể không. Ngài biết ai sẽ yêu mến Ngài, ai sẽ phản Ngài, ai sẽ chần chừ nhưng đến một ngày họ thật lòng tin Chúa, ai sẽ chẳng tin Chúa dù trong hoàn cảnh nào, ai luôn đi hai hàng. Thiên Chúa là công chính nên trước tội lỗi Ngài phải thi hành án phạt. Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài ban cho nhân loại cơ hội được cứu rỗi. Loài người ai cũng đã phạm tội, chết mất trong tội lỗi mình. Nếu Thiên Chúa làm cho ai cứng lòng, cất đi sự sống của họ để họ chấm dứt sự phạm tội của họ để án phạt của họ bớt nặng thì rõ ràng Chúa vẫn công chính và yêu thương người ấy.

Thiên Chúa tạo ra con người. Con người là một loài thọ tạo. Chẳng có loài thọ tạo nào có thể đòi hỏi Đấng tạo nên mình chết thay cho tội lỗi mình. Nếu Chúa chẳng chết thay tội lỗi của thế gian thì Ngài vẫn công chính. Nếu Ngài lựa chọn chết thay tội lỗi cho một người nào đó hay một dân tộc nào đó thì Ngài vẫn công chính. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu nên Ngài đã chết thay cho toàn nhân loại dù Ngài biết có rất nhiều người cứng lòng không tin Ngài, hay sẽ chối Ngài, phản Ngài.

Thiên Chúa là vĩnh cữu, Ngài tạo nên muôn loài nên Ngài có quyền trên muôn loài. Ngài là công chính nên mọi tội lỗi phải có án phạt. Ngài là tình yêu nên Ngài cứu chuộc thế gian. Ngài là thánh khiết nên Ngài không chấp nhận tội lỗi, dù là con cái của Áp-ra-ham phạm tội thì Ngài vẫn hình phạt. Hễ ai tin Chúa thì được tha thứ tội nên không còn chịu hình phạt của tội lỗi nữa. Hễ ai tin Chúa là tiếp nhận tình yêu của Ngài trên đời sống họ. Hễ ai tin Chúa thì phải sống nếp sống thánh khiết không vương vấn tội.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
30/03/2023 14:59

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 9:14-26, với chủ đề: Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời.

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:
Ba Thân vị Thiên Chúa: Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh hiệp một, Ngài là Đấng tạo dựng nên trời đất, muôn loài, vạn vật. Bởi vậy, Ngài là chủ tể cả vũ trụ vô cực, trong đó có các loài thọ tạo. Ngài là Đấng tối cao, uy nghiêm, có toàn quyền lựa chọn theo sự công chính của Ngài.

Lạy Chúa! Phao-lô đã khẳng định: Trong Đức Chúa Trời không có sự gì là không công chính, vì bản tính đời đời của Ngài là công chính. Mọi việc làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời là tuyệt đối trọn vẹn, Ngài muốn ban thưởng cho người lành, hình phạt kẻ ác đều xuất phát từ sự công chính của Ngài. Loài người tội lỗi đáng phải nhận án phạt hư mất đời đời, nhưng Ngài muốn làm ra sự thương xót nên Ngài đã thương xót, cứu loài người thế gian ra khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, trở về trong sự công chính của Ngài qua sự Đức Chúa Jesus Christ bằng lòng hạ sinh, chịu chết thay cho tội lỗi của nhân loại. Đức Chúa Trời có quyền tự do ban ơn thương xót cho ai và làm thành ơn thương xót đó trong sự công chính của Ngài. Như vậy, không phải bởi người nào ao ước, cầu xin hay bôn ba tìm kiếm mà được, mà trước hết là bởi ơn thương xót của Ngài. Chúng ta được Đức Chúa Trời thương xót trong khi chúng ta đang sống trong tội, nhưng Ngài thương xót chúng ta vì Ngài đã muốn, và chọn chúng ta từ lòng thương xót của Ngài.

Lạy Chúa! Qua sự kiện Đức Chúa Trời làm cho Pha-ra-on càng cứng lòng hơn, vì Ngài đã dùng môi-se mở đường cho ông nhận biết quyền năng của Ngài qua nhiều phép lạ, để ông có thêm cơ hội vâng phục Ngài. Tuy nhiên, Pha-ra-on cứ tiếp tục chống nghịch Đức Chúa Trời, mà ông và đất nước của ông phải chịu hình phạt, đó là thể hiện quyền năng cao cả của Ngài. Con hiểu Ngài thương xót ai và làm cứng lòng ai là hoàn toàn theo ý muốn độc lập của Ngài, không phải ai có lòng thương xót thì Ngài mới thương xót, nhưng Đức Chúa Trời chọn thương xót cả những người không xứng đáng nhận ơn thương xót, vì Ngài là tình yêu, thương xót muôn loài. Phao-lô nêu ra câu hỏi trong câu 19, rằng sau khi đọc câu 18, có thể có sự thắc mắc với ông, và ông đã khẳng định quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời, không gì có thể tác động được.

Lạy Chúa! Con hiểu Đức Chúa Trời là tình yêu, là thiện lành, loài người được tạo dựng nên theo thánh ý Ngài, thì phải biết mình là ai, mà cãi lại Ngài, ví như cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy? Đây là lời phạm thương đối với Đấng tạo dựng nên mình. Đấng tạo dựng lên loài người và muôn vật thì Ngài có toàn quyền đối xử với loài người trong sự công chính của Ngài. Những ai không vâng lời Đức Chúa Trời thì Ngài tỏ ra cơn giận, để kẻ đó nhận biết quyền phép của Ngài mà dùng cơ hội đó để ăn năn, sau khi Ngài đã lấy sự khoan nhẫn lớn mà chịu đựng những kẻ phạm tội, thích đáng cho sự hủy diệt hư mất đời đời. Và Đức Chúa Trời cũng làm cho những người đáng được thương xót biết sự vinh quang cao cả, mà Ngài đã định sẵn cho họ. Chúng con là những người đã phạm tội, biết ăn năn tội, được Ngài tha bởi ơn thương xót của Ngài, cho chúng con có sự hy vọng, hướng về tương lại vinh quang trong Vương Quốc đời đời đang chờ đón.

Lạy Chúa! Chúng con thật phước hạnh, vì chúng con là những người ngoài dân Do-thái, đã được Ngài gọi về làm những con cái yêu dấu của Ngài, dân thánh của Đức Chúa Trời, được là những chi thể trong Hội Thánh Chúa, được hưởng cơ nghiệp đời đời trong Vương Quốc của Ngài.

Thưa Cha! Quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời khiến con có cảm nhận về uy quyền tuyệt đối của Ngài trên đời sống của con. Quyền lựa chọn của Ngài là trong sự yêu thương, công chính, và thánh khiết, khiến con luôn sống theo bản chất của Ngài, thì con không có lo sợ gì về sự Ngài bỏ rơi con giữa cuộc đời này, và hơn hết là sự sống đời đời khi con được cất cả khỏi thế gian này. Con tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng tối cao, có toàn quyền lựa chọn trong sự công chính của Ngài, thì con luôn nguyện sống trung tín với tiêu chuẩn của Ngài, qua sự vâng giữ các Điều Răn, luật Pháp của Ngài. Và nếu con có lỡ vi phạm thì xin Ngài ban ơn thương xót, mở lòng con kíp năn ăn, và nhờ năng lực của Ngài giúp con không tái phạm, cũng như không cố ý phạm tội.

Nguyện Chúa giúp con sống xứng đáng với sự lựa chọn của Ngài, và xin Chúa ban cho con luôn thỏa lòng trong quyền lựa chọn tối cao của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 30/3/2023


Hoàng Thị Hồng
30/03/2023 15:05

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha kính yêu của con ở trên trời!
Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời. Con cầu xin Cha hướng dẫn con trong khi suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa! Con hiểu:
Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể của muôn loài vạn vật, vì sự toàn tri, toàn năng, toàn ái của Ngài mà Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì làm, là Ngài toàn quyền, trong sự công chính của Ngài, vì Ngài là Đấng duy nhất có đủ năng quyền để chịu trách nhiệm và gánh vác những sự sai lầm thất bại trên cuộc đời của mỗi một con người và sửa chữa, gánh vác cho. Như vì sự sai phạm của A-đam – Ê-va mà loài người mất đi sự công chính trước Chúa, bị làm nô lệ dưới tội lỗi, nhưng đã được Thiên Chúa sửa chữa cho bằng một chương trình hàm chứa đầy dẫy tình yêu thương lớn lao, sự công chính thánh khiết của Ngài, qua sự chịu chết chuộc tội lỗi cho nhân loại của Đức Chúa Jesus Christ, và như Lời Ngài đã được chép trong Ê-sai 46:4 “… Ta đã làm ra và Ta sẽ gánh vác. Ta sẽ bồng ẵm và sẽ giải cứu các ngươi”.

Lạy Chúa qua hình ảnh “cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình” cho con hiểu được mối liên hệ con với Đức Chúa Trời trong sự Ngài sáng tạo nên con theo ý muốn của Ngài, con chỉ là tạo vật rất nhỏ bé hèn mọn trong tay Ngài, và trong sự Ngài ban vinh quang cho ai, hay Ngài giáng sự thịnh nộ của Ngài trên những tạo vật đáng nhận lãnh, sau khi Ngài đã dùng sự khoan nhẫn của một Đức Chúa Trời để chịu đựng họ, thì đó là điều là tốt lành cho họ, và không làm mất đi sự công chính thánh khiết của Ngài,

Con hiểu rằng trong sự biết trước của Ngài thì những người có tấm lòng cứng cỏi, Ngài giáng sự giận để tỏ sự vinh quang Ngài. ( Xuất Ê-díp-tô-ký 14:4); Con phải canh giữ tấm lòng mình hơn hết theo tiêu chuẩn Lời Ngài được tóm gọn trong Các Điều Răn của Thiên Chúa để áp dụng suy ngẫm và cẩn thận làm theo hầu cho không phạm tội mà bị Ngài cho cứng lòng rồi hứng chịu cơn giận của Ngài; Ngài sẽ sẵn lòng ban ơn cho ai có nếp sống đẹp lòng Ngài cách dư dật.

Cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban ơn cho con nghe được sự kêu gọi của Ngài trong vòng dân ngoại để qua Đức Chúa Jesus Christ con được trở nên con cái của Ngài, con tin rằng dù Ngài chỉ gọi dân I-sơ-ra-ên mà không gọi các dân khác thì Ngài vẫn công chính, như trong Thi Thiên có chép

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là công chính trong mọi đường Ngài, hay làm ơn trong mọi công việc Ngài” (Thi Thiên 145:17)

Con nguyện xin cứ mãi được ở trong ơn quan phòng tể trị của Ngài, nguyện Ngài chậm giận trên con những khi con lỡ lâm vấp, vì lòng con không muốn làm Ngài buồn. Xin cho con có nếp sống xứng đứng với ân điển Ngài ban cho những người ngoại trong đó có con. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Hoàng Thị Hồng
30/3/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
30/03/2023 15:46

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 9:14-26.

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, dù Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai Ngài muốn nhưng Ngài luôn là Đấng Công Chính bởi vì Chúa là toàn tri, Ngài biết rõ lòng mỗi người nghĩ gì và Ngài báo cho mỗi người tùy kết quả những công việc họ làm. Nếu một người yêu kính Chúa, và luôn vâng theo mọi tiếng phán của Ngài thì Ngài sẽ ban ơn cho người ấy cùng sự vinh quang mà Chúa đã sẵm sẵn. Nếu ai khinh dể Chúa và sống bất khiết, không nhận biết Chúa trong mọi đường lối mình mà không chịu ăn năn thì sẽ nhận lấy án phạt cho chính mình như Lời Chúa có chép:

"Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm."(Giê-rê-mi 17:10).

Thưa Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng Toàn Tri, là Đấng Toàn Tại, đầy dẫy lòng thương xót và công chính. Con cũng hiểu rằng, quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời thể hiện ở chỗ Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, Ngài muốn làm ơn cho ai thì làm ơn. Nhưng con cảm tạ ơn Chúa, mặc dù như vậy nhưng con tin rằng Ngài yêu thương thế gian và Ngài cũng ban cho cơ hội cho bất cứ ai để người đó tin nhận sự cứu rỗi của Ngài.

Kính thưa Chúa, trước quyền lựa chọn tối cao của Ngài, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương xót mà cứu chuộc con, kêu gọi con, và ban ơn cho con trong nếp sống mới. Con cần phải luôn có một thái độ cung kính và kính sợ trước sự hiện diện thánh của Ngài và mỗi khi con thưa chuyện và cầu nguyện với Chúa. Con cũng cần có sự suy ngẫm sâu sắc và tôn kính Chúa trước những sự việc nào xảy ra mà thể hiện quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời.

Nguyện xin Chúa giúp con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
30/03/2023


Nguyễn Thị Mơ
30/03/2023 17:00

Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con ngợi tôn Ngài, Đấng Toàn Tri, Toàn Năng, Toàn Tại, Toàn Ái! Vinh quang Ngài bao phủ khắp cõi vũ trụ bao la mênh mông mà loài người nhỏ bé chúng con không thể dò biết. Quyền năng, trí huệ và sự công chính của Ngài không một thần nào có thể sánh bằng. Con cảm tạ Ngài một lần nữa ban Lời Hằng Sống cho con, để con có cơ hội chiêm nghiệm quyền uy tối cao của Ngài trong sự lựa chọn những kẻ thuộc về Ngài Amen!
Con xin kính dâng lên Thiên Chúa sự hiểu của con trong bài học Rô-ma 9:14-26.

Kính thưa Chúa!
Con hình dung hình ảnh người thợ gốm kia có rất nhiều loại bình, có loại lớn, loại nhỏ, có loại cao, loại thấp, có những chiếc bình sang trọng, có những chiếc bình đơn giản, nhưng dễ thương và dù là những chiếc lớn hay nhỏ, cao hay thấp, sang trọng hay đơn giản thì chúng đều hữu dụng. Tuy vậy lẫn trong số đó lại có những chiếc bình được gọi là đáng giận, những chiếc bình đáng giận theo con hiểu đó là những chiếc bình có thể chúng xấu xí và lại có những khiếm khuyết nào đó nên không dùng được vào việc gì, không những không được việc cho người thợ gốm mà có khi chúng còn làm cản trở công việc của ông. Chúng nằm đó chổng chơ choán diện tích, những vết sần sùi trên chúng có khi còn làm xước cả chân người thợ gốm mỗi khi ông phải đi qua chỗ chúng, sự có mặt của chúng chỉ mang lại cho người thợ gốm những sự bất tiện và chúng xứng đáng bị đập bỏ. Tuy vậy người thợ gốm vẫn nhẫn nại và chịu đựng những chiếc bình đáng giận kia, để khi ông bày tỏ lòng thương xót với những chiếc bình hữu dụng thì càng tôn lên sự công chính của chính mình.

Kính thưa Chúa!
Giống Như người thợ gốm tỏ lòng khoan nhẫn với những chiếc bình đáng giận, Thiên Chúa đã quá khoan nhẫn với loài người mà như được nói trên đây là “lòng khoan nhẫn lớn”. Loài người được Thiên Chúa tạo ra với tình yêu thương đặc biệt. Ngài sắm sẵn mọi điều tốt nhất trước khi Ngài nắn lên Loài người, Ngài yêu loài người hơn tất cả mọi loài thọ tạo, vì vậy Ngài đã nắn hình loài người theo ảnh tượng của Ngài rồi trao quyền được thừa hưởng và quản trị công trình sáng tạo, được tương giao mật thiết với Ngài. Vậy mà loài người đã quay lưng lại, đứng về phía kẻ chống nghịch Ngài là Ma quỷ nghe theo sự dụ dỗ của Ma quỷ mà sống đời sống tội lỗi làm đau lòng Đấng đã yêu mình.

Chiểu theo luật pháp công chính của Đức Chúa Trời thì toàn thể loài người đáng bị diệt, như vậy, Thiên Chúa có chọn thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn cũng không nghịch lại bản tính công chính của Ngài, dẫu vậy khi Ngài làm cứng lòng ai thì cũng bởi Ngài đã biết rõ lòng người đối cùng Ngài vì như Lời Ngài có phán.

“Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.”
(Giê-rê-mi 17:10)

Toàn thể loài người đáng ở trong sự hủy diệt của Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự toàn tri mà Ngài biết vẫn có những tấm lòng sẽ ăn năn hối cải và tiếp nhận tình yêu của Ngài như những chiếc bình hữu dụng đáng được thương xót trong tay người thợ gốm. Thiên Chúa cứu loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, một lần nữa bày tỏ tột đỉnh tình yêu và sự công chính của Ngài đối cùng loài người. Cũng là thể hiện quyền lựa chọn tối cao dành cho những kẻ đáng được thương xót thuộc về Ngài.

Kính thưa Chúa!
Con vui mừng cảm tạ ơn Chúa về ơn thương xót Ngài dành cho con, con nhận biết, ngày nay con được ở trong Ngài không phải do con bôn ba mà có được, tất cả là bởi ơn thương xót mà Ngài chọn con. Con biết ơn Chúa và vui mừng càng hơn khi qua bài học hôm nay cho con càng hiểu hơn về giá trị địa vị mà con có được, là đến bởi lòng thương xót của Đấng Quyền Năng Tối Cao. Nếu Ngài chọn hủy diệt con cũng không nghịch lại bản tính công chính của Ngài. Con vô cùng biết ơn Thiên Chúa, cầu xin Chúa mỗi ngày ban năng lực cho con qua Lời của Ngài để tình yêu Ngài trong con cứ thêm lên mãi trong đời này và mãi trong đời sau Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 30/03/2023.


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
30/03/2023 18:54

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính,
Giờ đây con kính xin dâng lên Cha sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:14-26.

Lạy Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời thương xót và làm cứng lòng ai vì Ngài biết trước mọi sự, Ngài biết người đó thật lòng ăn năn hay người đó tin Ngài rồi lại dày đạp máu của Đấng Christ và tội chồng thêm tội. Con hiểu rằng Chúa có quyền làm tất cả mọi sự, loài người tội lỗi chúng con là ai mà lại dám lên tiếng phản đối Chúa trong khi chúng con làm biết bao nhiêu điều xấu xa gian ác.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, khi con nhận biết quyền tể trị tối cao của Chúa, con càng phải kính sợ, run rẩy mà làm nên sự cứu chuộc cho con. Vì thực tế chính bản thân con không hiểu hết chính mình, chỉ có Chúa là Đấng biết con khờ dại yêu đuối ra sao, con rất sợ bản thân hôm nay nói yêu Chúa mà ngày mai lại thay đổi.

Lạy Chúa, con hiểu rằng nếu Chúa chỉ gọi dân I-sơ-ra-ên thì Ngài vẫn công chính vì Áp-ra-ham đã kính sợ và đi theo điều răn luật pháp của Chúa, vì thế sự thương xót của Chúa dư dật trên dòng dõi của ông.

Lạy Chúa, con hiểu rằng dù Chúa không ban ơn cứu rỗi cho loài người thì Ngài vẫn công chính vì khi chúng con biết điều thiện điều ác, chúng con đã lựa chon sự sai trái, sống thoả mãn sự ham muốn sai trật của xác thịt, có những người phạm thượng khinh thường Đấng Rất Cao vì thế sự cứu chuộc của chúng con chỉ vì Ngài yêu và thương xót loài người chúng con. Cảm tạ ơn Chúa.

Lạy Chúa, càng suy nghiệm về quyền lựa chọn tối cao của Chúa, con càng run sợ vì con biết con không ra chi. Con chỉ biết xin Ngài dùng Lời Ngài dạy dỗ, sửa trị bẻ trách con những khi con sai sót, con cũng xin sự thương xót của Ngài tuôn đổ trên con để con luôn được sống trong tình yêu Thiên Chúa. Con xin Ngài giúp tấm lòng con luôn hướng lên Ngài, hướng lên những sự trên trời để con không hướng lòng về thế gian mà lìa xa tình yêu của Chúa. Xin Ngài kéo con bằng dây nhân từ, bằng xích yêu thương. Xin Ngài giúp con biết thương xót và yêu người khác như Ngài đã yêu và dạy con. Con cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Mỹ Duyên
30/3/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
30/03/2023 21:16

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Lạy Chúa, con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Không hề có sự không công chính trong Đức Chúa Trời. Bởi vì Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước hết thảy mọi sự. Ngài biết ai sẽ ăn năn thật lòng, ai không ăn năn đầu phục Ngài. Sự thương xót Ngài ban cho là theo sự biết trước của Ngài như vậy.

Không phải Chúa chỉ chọn những người có lòng ăn năn thì mới chết chuộc tội và mới ban cho họ cơ hội ăn năn. Nhưng "Đức Chúa Trời yêu thương thế gian", Đức Chúa Jesus đã yêu hy sinh mạng sống mình để chuộc tội cho hết thảy loài người. Nhưng chỉ người nào có lòng ăn năn, tin nhận thì mới nhận được sự thương xót ấy của Ngài.

Chúa biết trước Pha-ra-ôn cuối cùng vẫn chống nghịch Chúa, nên làm cho ông cứng lòng. Nhưng trước đó Chúa đã ban cho ông nhiều cơ hội. Tiếc thay mỗi lần ông đều chọn chống nghịch Chúa, nên cứ mỗi lần như vậy, Chúa khiến ông cứng lòng càng thêm.

2. Sự Chúa thương xót ai Chúa muốn và làm cứng lòng ai Ngài muốn là dựa trên sự biết trước và thẩm quyền tuyệt đối của Ngài. Nên hoàn toàn là công chính.

3. Mỗi một loài thọ tạo được tạo nên dùng cho việc gì tùy theo ý của Đức Chúa Trời. Bởi vì Ngài là Đấng tạo dựng nên, Ngài có toàn quyền quyết định dùng cho việc gì.

Nhưng không có nghĩa là Chúa tạo nên một người, bắt họ làm ác, rồi phạt họ. Mà là dựa theo sự họ lựa chọn sống như thế nào để sử dụng họ cho mục đích của Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban ơn thương xót trên con. Con cảm thấy vừa vinh dự vừa không xứng đáng khi được Chúa chọn. Vinh dự vì trong quyền lựa chọn tối cao của Chúa, thì con được Chúa thương xót lựa chọn. Không xứng đáng vì con thấy mình nhỏ bé và xấu xa.

2. Con học được rằng, mọi sự con làm đều phải bởi sự cho phép của Ngài, bởi vì con là tạo vật của Ngài, thuộc về Ngài. Vì vậy, con phải cẩn trọng để không làm theo ý riêng mình.

3. Con học được rằng, cuộc đời của mỗi người đều để Chúa sắp đặt thì tốt biết mấy. Chúa biết rõ mỗi người, sự toàn tri và toàn năng của Ngài sẽ khiến cho mọi sự được tốt lành. Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe và vâng theo Ngài. Vì chỉ Chúa là Đấng biết rõ nhất điều tốt nhất dành cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
30/3/2023


Nguyễn Công Hải
30/03/2023 22:37

Cảm tạ ơn Chúa lại cho con được suy ngẫm lời của Ngài trong Rô-ma 9:14-26
Kính lạy Chúa, con hiểu Đoạn Thánh Kinh này nói lên Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời, Ngài toàn quyền lựa chọn hành động của mình trên muôn vật và trên loài người chúng con.
14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]”

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Ngài là Đấng toàn năng, Ngài cao siêu tuyệt đối trong vũ trụ và toàn quyền trên muôn vật, trong đó có loài người chúng con là tạo vật của Ngài. Con cũng biết bản tính của Ngài là yêu thương, thánh khiết và công chính. Ngài toàn quyền trên muôn vật, nhưng Ngài không dùng sự toàn quyền đó để nghịch lại các bản tính vốn có của mình. Ngài không lấy dùng sự yêu thương là bản tính của Ngài để ghét bỏ một ai, không dùng Thánh Khiết để làm ra sự phạm tội của loài người, không dùng bản tính công chính để đối xử bất công với bất kỳ người nào. Ngài ghét tội lỗi, ghét sự bất công, ghét sự thiếu tình yêu thương của con người, nhưng Ngài không ghét tội nhân. Ngược lại Ngài yêu tất cả tội nhân, thương xót và muốn cho tất cả mọi người đều ăn năn. Nhưng Ngài là Đấng toàn tri, Ngài biết hết mọi sự, Ngài đọc được suy nghĩ, biết rõ đường lối của bất cứ ai trong hiện tại lẫn tương lai. Con cảm tạ ơn Chúa bởi dù Ngài có đủ thẩm quyền tuyệt đối để có thể thương xót ai thì thương xót, yêu thương ai thì yêu thương, đối xử bất công với ai thì đối xử. Nhưng Ngài đã chọn thương xót tất cả tội nhân, thay vì trừng trị tội nhân xứng đáng với việc làm ác thì Ngài đã tự nguyện hi sinh trên thập tự, chấp nhận tan nát thịt gan, tuôn đổ huyết báu, chịu nhục hình để vừa bảo vệ sự công chính, thánh khiết, yêu thương là bản tính của Thiên Chúa, vừa cứu được chúng con và toàn thể nhân loại tội lỗi ra khỏi quyền lực và hậu quả của nó.
Con vô cùng biết ơn lòng thương xót và từ ái quá lớn của Ngài trên con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jusus Christ.
Nguyễn Công Hải
30/3/2022


Vũ Triệu Hùng
30/03/2023 22:58

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời 

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.

25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 9:14-26.

Lạy Cha, mọi sự tri thức, hay trí thức loài người có được đều đến từ nơi Ngài. Nếu không được Ngài ban cho sự hiểu biết thì loài người sao biết đâu là yêu thương, công chính và thánh khiết. Vì tội lỗi loài người ngày càng băng hoại và sự hiểu biết lại hạn hẹp nên khiến cho họ không hiểu đúng sự công chính của Đức Chúa Trời.

Lạy Cha, con thích hai câu 15 và 16 trong phân đoạn này. Khi suy ngẫm về việc con được địa vị là con của Ngài, con chỉ biết dâng lên Cha lời cảm tạ. Nếu như không được Cha thương xót, thì cuộc đời con thật vô nghĩa và con sẽ bị hư mất đời đời.

Con hiểu “Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót” nghĩa là Cha thương xót ai, thì Cha sẽ lựa chọn người ấy. Và Cha đã chọn con từ trước khi sáng thế để làm con của Ngài.

Con hiểu “Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót” nghĩa là Cha sẽ hành động để bày tỏ sự thương xót của Cha với người ấy. Như con đây, đến thời điểm, Cha đã kéo con đến với Đức Chúa Jesus Christ, để con được Ngài tha thứ mọi tội, được xưng công chính và được làm con của Ngài.

Con hiểu câu 16 nghĩa là được Cha thương xót là một đặc ân. Mà điều đó bởi Cha ban cho, chứ không phải loài người ao ước mà có được, hay vất vả tìm kiếm mà thấy.

Sự ước ao trong lòng của loài người có khi được, có khi không. Nhưng sự ước ao đó không bao giờ nhận được sự thương xót của Cha bởi ý riêng.

Sự bôn ba của loài người để tìm kiếm một điều gì đó, có khi thành, có khi bại nhưng sẽ luôn thất bại khi tìm kiếm sự thương xót của Cha dựa trên những việc làm.

Con hiểu câu 17, 18 là ngoài sự Ngài thương xót ai Ngài muốn, thì Ngài sẽ làm cứng lòng ai Ngài làm. Con hiểu không phải từ ban đầu Ngài làm cứng lòng họ, mà sau khi Ngài ban cho những cơ hội ăn năn, mà họ vẫn không nhận, thì Ngài làm cứng lòng họ. Khi họ bị cứng lòng, thì họ sẽ bị hư mất đời đời. Cũng như trường hợp Pha-ra-ôn mà Phao-lô đã dẫn chứng.

Lạy Cha, câu 19, 20 Phao-lô muốn nhấn mạnh cho họ biết là loài người không thể cãi lại Đấng Tạo Hóa tạo dựng nên mình. Trong Hội Thánh, Đức Chúa Trời lựa chọn mỗi người có những công việc khác nhau để gây dựng. Người có địa vị cao như sứ đồ, tiên tri, người chăn, cho đến những người thấp nhất không có chức vụ hay mục vụ nào. Chức vụ càng cao thì trách nhiệm càng nhiều. Sứ đồ mà không trung tín thì cũng sẽ hư mất như Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Còn những người địa vị nhỏ bé mà trung tín thì sẽ được Chúa ban thưởng rời rộng.

Con hiểu Ngài đặt để mỗi người trong Hội Thánh các công việc khác nhau theo sự ban cho và biết trước của Ngài. Nhưng nếu như chúng con luôn hết lòng vâng phục và trung tín với Chúa, thì chúng con sẽ được phần thưởng rất lớn. Còn nếu không, thì chúng con sẽ bị mất hết, thậm chí bị hình phạt. Vì Ngài là công chính.

Cảm tạ ơn Cha cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con luôn được ở trong sự thương xót của Ngài. Nguyện con là một cái bình có ích lợi cho công việc nhà Ngài và trung tín luôn cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
30/03/2023


Lâm Việt Thành
30/03/2023 23:31

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 9:14-26.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, sự Chúa muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn, muốn thương xót ai thì Ngài thương xót là Ngài đang nói với loài người. Vì loài người đều đã phạm tội và ở trong sự hư mất. Mọi sự đã được định cho loài người vì loài người đã chọn lựa như vậy. Việc Chúa muốn thương xót ai và cứu ai là quyền của Chúa. Chúa tôn trọng quyền tự do của loài người thì loài người cũng cần tôn trọng quyền tự do của Chúa.

Việc Chúa muốn làm cứng lòng ai thì Ngài làm cũng vậy. Ngài muốn giải cứu ai là tùy Ngài, vì khi loài người cứng lòng cũng là do họ lựa chọn như vậy.

Như việc U-xa bị chết vì chạm vào Rương Giao Ước của Chúa, hay là Vua Giô-si-a chết ngoài chiến trường. Chúa chọn không thương xót, không giải cứu họ. Và có lẽ Vua Đa-vít là người hiểu rõ về Chúa, ông đã từng cầu nguyện rằng "Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài." Chúa đã thương xót ông.

Thưa Cha, con thấy rằng, mặc dầu Chúa muốn làm ơn cho ai thì Ngài làm ơn, muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì Ngài làm nhưng Ngài cũng thật là Đấng chậm giận, giàu ơn. Con thấy rằng, hầu như những ai cầu xin Ngài, kêu cầu Ngài thì Ngài tỏ lòng thương xót với họ. Như Ngài đã thương xót vua Đa-vít, Giô-na, dân thành Ni-ni-ve, hay là khi có ai đó cầu thay, hay ai cầu xin sự chữa lành thì Ngài cũng thương xót và nhậm lời.

Thưa Cha, con thấy lời cầu xin Chúa thương xót cho một ai đó cũng rất quan trọng và có ích. Điều này thêm động lực mỗi khi con dâng lời cầu thay.

Thưa Cha, con tin rằng, dù như thế nào thì mọi sự Ngài làm ra đều là tốt lành. Mọi sự trong tay Ngài, trong chương trình của Ngài, Ngài là Đấng Yêu Thương. Con tin cậy và vâng phục Ngài, vì Ngài là Đấng dựng nên con, Đấng thương xót con.

Thưa Cha, khi con suy ngẫm những sự này, con thấy Ngài thật yêu con, Ngài đã chọn thương xót con, con không biết vì sao Ngài đã chọn con. Con biết ơn Ngài thật nhiều vì Ngài đã chọn con. Không chỉ vậy, khi con nhiều lần vấp ngã thì Ngài vẫn thương xót, không làm cho con cứng lòng.

Ngài vẫn cho con còn được làm con cái của Ngài. Con thật phước hạnh khi được gọi là người yêu dấu của Ngài và được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống.

Nguyện xin Cha thêm lên cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
30/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
30/03/2023 23:49

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài giúp cho con hiểu được rằng Ngài hoàn toàn tự do lựa chọn không ban cho con bất cứ điều nào con đang có, cả thuộc thể và thuộc linh. Ngài hoàn toàn có quyền bỏ mặc con trong hỏa ngục để con tự gánh lấy hậu quả của những việc làm của con, và sự lựa chọn ấy của Ngài không hề vi phạm gì đến sự công chính.

Nhưng Ngài đã không chọn làm thế. Ngài đã chọn chịu đau đớn nhìn Con Một yêu dấu của Ngài chết thay con. Ngài đã chọn chịu đựng những sự phạm thượng của những kẻ không bao giờ đầu phục Ngài để qua đó đem đến ích lợi cho con và anh chị em con. Ngài đã chọn chịu đựng sự bất kính của chúng con để chờ đợi chúng con thay đổi.

Thưa Cha, con cảm tạ những sự lựa chọn của Ngài. Con xin Ngài giúp con, để con chỉ chọn Ngài trong mọi giây phút của đời sống con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
30/03/2023


Nguyễn Ngọc Tú
31/03/2023 06:12

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 9:14-26. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu một cách tổng quát phân đoạn này như sau: Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối trên muôn loài nhưng Ngài không dùng quyền ấy nghịch lại đặc tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. Ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên loài người thật rất tốt lành, nhưng loài người đã phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Vậy nên, nếu Ngài chọn không thương xót mà lập tức thi hành án phạt trên loài người, là sự chết đời đời, thì cũng là công chính. Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, vì Ngài đã chọn thương xót, ban ơn cứu rỗi, ban cho loài người có cơ hội thứ hai được thoát khỏi sự hình phạt công chính của Ngài.

Thưa Cha, qua câu 22 con hiểu rằng: Vì Đức Chúa Trời đã chọn thương xót tất cả loài người ngay khi họ còn là kẻ có tội, còn chống nghịch Ngài (Rô-ma 5:8), nên sự Chúa làm cứng lòng một người có nghĩa là sau khi Ngài đã ban cho người ấy có cơ hội ăn năn nhưng họ không ăn năn, vẫn tiếp tục phạm tội, thì Chúa để mặc họ ở trong sự cứng lòng cho đến lúc Ngài kết thúc mạng sống của họ và họ bị hư mất đời đời. Họ là những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì khi đọc câu 25, 26 con thấy được tình yêu lớn lao của Ngài đối với các dân tộc khác ngoài dân I-sơ-ra-ên, trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng con. Lòng con cảm nhận được sự ấm áp, được yêu thương khi Ngài dùng những chữ "dân Ta", "yêu dấu", "con của Thiên Chúa Hằng Sống" để gọi những người trong khắp thế gian đến đón nhận tình yêu của Ngài. Ba chữ "sẽ" trong hai câu này khiến con cảm nhận Ngài nhìn về tương lai và hướng lòng về những người sẽ tin đến danh Ngài, Ngài sẽ gọi và sẽ có những người đáp lại, hết lòng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài và chọn sống vâng phục Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày con được lớn lên trong sự suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
31/03/2023


Nguyễn Christian Grace
31/03/2023 09:30

Suy Ngẫm Rô-ma 9:14-26

Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con điều kiện thuận lợi để học hỏi Lời Ngài hôm nay. Kính xin Cha thánh hóa con bằng Lẽ Thật của Lời Cha và giữ gìn con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha từ nay cho đến đời đời vô cùng! Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con hiểu rằng ngoài sự Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Thánh, Toàn Tại, Toàn Ái … thì sự Công Chính - Thánh Khiết - Yêu Thương còn là thuộc tính không thay đổi của Ngài nên chắc chắn không thể có sự không công chính ở trong Ngài. Như lời Thánh Kinh đã khẳng định: Chẳng hề như vậy! Nhưng Ngài muốn làm ơn cho ai Ngài muốn và Ngài muốn thương xót ai thì Ngài sẽ làm ra sự thương xót trên người ấy bởi sự toàn tri của Ngài. Vì Ngài là Thiên Chúa, Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo trả lại mỗi người tùy đường họ đi tùy việc họ làm. Và trên hết lịch sử Thánh Kinh dạy cho con hiểu rằng: Không có một người công chính trên đất, dẫu một người cũng không. Hết thảy chúng con đều là tội nhân, đều ô uế trước mặt Đức Chúa Trời và xứng đáng nhận sự hình phạt hư mất đời đời nơi hỏa ngục.
Nhưng bởi lòng nhân từ thương xót quá lớn, nên Ngài đã ban xuống cho loài người chúng con ơn tha thứ và ơn cứu chuộc trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của chúng con.
Vậy nên thưa Cha, con hiểu rằng: “Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.” Vì không một người nào xứng đáng với ơn cao dày ấy.

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Càng được học và suy ngẫm Lời Cha, con càng cảm nhận được sự bao la vĩ đại của tình Ngài trên con.
Quả thật, nếu không bởi lòng nhân từ thương xót quá lớn và sự nhẫn nại chậm giận giàu ơn của Ngài trên chính mình con, thì giờ đây đời sống của con chẳng ra chi, chẳng có giá trị gì như một bình bằng đất đáng bỏ trong tay người thợ gốm.

Kính lạy Cha tôn quý của chúng con ở trên trời!
Khi con suy ngẫm Lời Ngài dạy con trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:14-26 lòng con càng biết ơn Ngài thiết tha bởi sự giàu có của sự vinh quang Ngài đã đổ xuống trên chúng con là những người dân ngoại không thuộc dân I-sơ-ra-ên là dân mà Ngài đã chọn giữa muôn dân để làm một dân tộc thánh cho Ngài, là những bình được Ngài thương xót và đã được Ngài định sẵn cho sự vinh quang.
Tạ ơn Ngài đã đoái xem đến chúng con, đã chọn chúng con, đã yêu thương mà gọi chúng con là “dân Ngài”, là kẻ “được yêu dấu của Ngài”.

Vâng, kính lạy Thiên Chúa Hằng Sống của chúng con ở trên trời!
Đấng Vinh Quang-Uy Nghiêm-Cao Cả, Đấng Chủ Tể trên toàn cõi vũ trụ này. Con xin cúi đầu trước Thiên Nhan Ngài và thành kính dâng lên Ngài lòng biết ơn thiết tha của con đối cùng Ngài.

Nguyện linh hồn con đời đời không quên những ân huệ của Chúa, được ở trong Nhà Chúa, được ở trong sự hiện diện của Chúa, được ngắm xem sự trọn vẹn tốt lành của Chúa, được nếm trải sự ngọt ngào của tình yêu bao la vĩ đại của Chúa.
Bởi vì Chúa ơi, trong thế gian này con không có sự thỏa lòng trong bất cứ sự chi khác ngoài Chúa và ở trên trời cao kia con cũng sẽ không tìm kiếm ai ngoài Ngài. Ngài là muôn nhu cầu con, là “Sự Sống”, là “Nguồn Sống” trọn vẹn và đủ đầy cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

“19 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài đã theo ý lòng mình mà làm các việc lớn này cho đầy tớ của Ngài, để bày ra các sự vĩ đại này.
20 Ôi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, chẳng có ai giống như Ngài, và cứ theo mọi điều lỗ tai chúng tôi đã nghe, ngoài Ngài chẳng có ai là Thiên Chúa
26 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài đã hứa điều lành này với tôi tớ Chúa;
27 thế thì, nay cầu xin Chúa ban phước nhà kẻ tôi tớ Chúa, để cho nó hằng còn ở trước mặt Chúa; vì, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Ngài ban phước cho nó, thì nó sẽ được phước tới đời đời.”
(I Sử-ký 17:19;20;26;27)


“4 Tôi đã xin Đấng Tự Hữu Hằng Hữu một điều. Tôi sẽ tìm kiếm nó. Ấy là chỗ ở của tôi trong nhà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, trọn những ngày của đời tôi, để nhìn xem sự tốt đẹp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và cầu hỏi trong Đền của Ngài.
14 Hãy trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.” (Thi-thiên 27:4;14)


Nguyện vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh
31/03/2023 12:17

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời
14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con, cảm tạ Chúa ban cho con còn có cơ hội trên đất này để được suy ngẫm Lời Chúa. Con xin được trình bày sự suy ngẫm của con như sau.

Thưa Cha, con hiểu được rằng, Đức Chúa Trời yêu thương tất cả loài người trên thế gian này, tình yêu và cơ hội Chúa dành cho mỗi người là như nhau, nhưng Chúa cho chúng con quyền tự do lựa chọn được sống trong tình yêu và ân điển của Chúa hay lựa chọn sống chống nghịch lại Chúa. Đó là quyền tự do Chúa ban cho. Dựa trên sự lựa chọn của mỗi một chúng con mà chúng con sẽ lãnh được kết quả tương xứng ở đời sau.

Thưa Cha, ở câu 21 này “Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?” Khi đọc câu này con có một sự suy ngẫm về thân phận của những con người trên đất này, có những người sinh ra trong sự giàu sang, sống sung sướng khỏe mạnh cho đến lúc chết. Có người thì sinh ra trong sự nghèo khó, nghèo khổ thiếu thốn bệnh tật từ lúc sinh ra cho đến lúc qua đời. Mặc dù cả hai người này có đời sống hoàn toàn trái ngược nhau như vậy, nhưng sự lựa chọn của người đó có tin và sống theo Lời Chúa là như nhau, nếu cả hai cùng lựa chọn tin Chúa và vâng Lời Chúa thì dù có sống trong thuận cảnh hay nghịch cảnh thì kết quả của họ ở đời sau đều được làm con cái Chúa và cùng hưởng vinh quang đời đời bên Chúa. Cũng giống như một người dù đứng ở vị trí cao nhất là tổng giám đốc hay dù làm ở vị trí thấp nhất là người dọn Toilet thì chỉ cần họ làm tròn bổn phận và trách nhiệm ở vị trí của mình thì họ đều được trân quý và họ sẽ nhận được phần thưởng tùy vào công việc và khả năng của họ.

Cảm tạ ơn Chúa vì ban cho con có cơ hội được làm con cái của Chúa, cầu xin Chúa dù trong thuận cảnh hay nghịch cảnh luôn gìn giữ đức tin cho con luôn tin cậy vào Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen.
Con Ngọc Quỳnh
31/3/2023


Nguyễn Thị Lan
31/03/2023 23:02

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha hôm nay cho con được suy ngẫm Rô-ma 9:14-25.

Thưa Cha, con xin nêu những điều con hiểu như sau ạ:

Câu 15 đến câu 18 giúp con hiểu Chúa muốn thương xót ai thì thương xót, Chúa muốn làm cứng lòng ai thì Ngài làm. Câu 14 giúp con hiểu đó cũng là sự công chính của Ngài. Vì đó là ý muốn Chúa nên không ai có thể nghịch lại.

Câu 19 đến câu 21 giúp con hiểu quyền tối cao của Chúa. Ngài sáng tạo loài người chúng con. Ngài có quyền trên mỗi chúng con. Mỗi chúng con chỉ là tạo vật trong tay Ngài. Con không có quyền gì nghịch lại sự công chính này của Ngài.

Câu 22, 23 giải thích giúp con hiểu tại sao Ngài muốn thương xót hay làm cứng lòng ai thì Ngài làm. Đó là Ngài biết trước tấm lòng mỗi người. Câu 22, 23 cũng giúp con hiểu được tình yêu, lòng thương xót và khoan nhẫn Ngài dành cho hết cả mỗi một người là như thế nào.

Câu 24 giúp con hiểu những người được Chúa thương xót, Chúa gọi và chọn lựa, không chỉ là tuyển dân của Chúa, mà cả những dân chẳng phải tuyển dân của Ngài

Câu 25 giúp con hiểu hết cả những người được gọi là dân Chúa, được Chúa yêu dấu, không phân biệt dân gốc I-sơ-ra-ren hay dân ngoại được gọi, thì trước đây đều chẳng là dân Chúa, chẳng được yêu dấu, nghĩa là đều có đời sống tội, được Chúa thương xót, kêu gọi.

Thưa Cha, câu 26 con đọc nhiều vẫn chưa hiểu. Con đương định vào đọc những phần Chúa dạy dỗ từ anh chị em để hiểu thêm lên thì sau khi con suy ngẫm kỹ từng từ từng ý, liên kết lại, con xin Chúa cho con hiểu thì con hiểu là: Tại nơi đó là trong ân điển của Chúa, những kẻ vốn ban đầu chẳng phải dân Chúa, trong ơn thương xót mà được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. Cảm tạ Cha đã giúp con hiểu về tình yêu bao la, ân điển diệu kỳ của Thiên Chúa, trong Ngài, con vốn không thuộc tuyển dân Ngài, được Ngài thương gọi con về, Ngài gọi con là con của Thiên Chúa Hằng Sống.

Con cảm ơn Cha đã giúp con hiểu Rô-ma 8:14-26. Con xin Cha cho con hiểu Lời Cha càng hơn. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
31/03/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2023 23:51

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Con xin ghi lại những điều con hiểu trong Rô-ma 9:24-26.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù Ngài yêu Gia-cốp và ghét Ê-sau thì cũng chẳng có sự gì không công chính trong Ngài. Bởi Ngài toàn tri và là Đấng dò xét lòng Người, nên việc Ngài yêu Gia-cốp hơn Ê-sau mới thể hiện công chính, bởi lòng Gia-cốp yêu Ngài hơn, còn Ê-sau chỉ vì một món canh sẵn sàng đánh đổi quyền trưởng nam. Ê-sau không cần làm gì đã có quyền đó từ khi lọt lòng mẹ, nhưng tiếc là ông đã xem thường quyền ấy, bởi thế Chúa lấy lại và ban cho Gia-cốp là người khao khát ơn ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng có toàn quyền trên muôn loài, vạn vật. Ngài dựng nên con người một cách tốt lành theo hình và tượng của chính Ngài, ban cho loài người quyền cai trị trên muôn loài tốt lành mà Ngài đã sáng tạo, đặt để loài người trong tình yêu của Ngài. Thế nhưng thay vì loài người chọn vâng phục Chúa để hưởng sự phước hạnh, thì loài người đã chọn không vâng lời Ngài. Loài người được thọ tạo mà còn được ban cho quyền tự do lựa chọn và họ đã làm điều họ muốn làm. Vậy Đấng Sáng Tạo sao lại không có quyền lựa chọn, muốn làm ơn cho ai thì làm, muốn thương xót ai thì thương xót?

Thưa Cha, Cha có thẩm quyền tuyệt đối trên thế gian này, và toàn quyền trong mọi ý định của Cha. Cha hoàn toàn có quyền lựa chọn bỏ rơi con trong sự hư mất, nhưng cảm tạ Cha đã chọn thương xót con, ban ơn cứu rỗi và nhận con lại làm con nuôi của Ngài. Không chỉ con mà Ngài còn yêu cả thế gian, phó con một của Ngài làm giá chuộc cho loài người, nên ai có thể nói Đức Chúa Trời không công chính hay không thương xót?

Thưa Cha, con hiểu rằng đất sét thì không có quyền gì trên thợ gốm, người thợ muốn nắn lên gì là tùy ý, dù là dùng cho việc sang hay hèn thì đều ích lợi cho nhà của thợ gốm. Người thợ gốm nắn bình theo mục đích của mình, nhưng nếu đất sét không chịu ở trong tay thợ gốm để chịu nắn tạo hình, thì đất sét sẽ thành cái bình vô giá trị, đáng bị đập bỏ. Loài người chúng con cũng vậy, là loài được thọ tạo, nhưng lại chống nghịch Đấng Tạo Hòa thì đã trở nên đáng bị diệt. Nhưng cảm tạ Cha, vì thật Cha đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, đáng bị hủy diệt ấy.

Con cảm tạ Cha vì sự từ ái của Ngài còn đến đời đời, Ngài chẳng vui vì sự chết của kẻ đáng chết nhưng Ngài muốn ai nấy ăn ăn để được sống. Nguyện con luôn ở trong tình yêu của Ngài, được Ngài gọi là yêu dấu. Nguyện mỗi ngày con được dầm thấm trong sự hiểu biết càng hơn về Thiên Chúa, Đấng luôn yêu con. Trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
31/03/2023


Nguyễn Xuân Bắc
01/04/2023 01:39

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Ngài đã tiếp tục dạy dỗ con qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 9:14-26 con hiểu như sau:

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót.
[Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất.
[Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt;
[Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu.
[Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống.
[Ô-sê 1:10]

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, Ngài là Chúa trên muôn chúa, Ngài là Vua trên muôn vua, mọi vinh quang quyền phép sự tôn quý đều thuộc về Ngài, nguyện sự yêu thương thánh khiết công chính của Ngài còn đến đời đời A-men!

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật cảm tạ ơn thương xót của Ngài trên con là kẻ không xứng đáng gì để Ngài thương xót, nhưng bởi sự từ ái của Ngài mà con được Ngài cứu con ra khỏi tội lỗi, dựng con nên mới, ban cho con được làm con nuôi của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, Lời quở trách phán xét của Ngài thấu đến linh hồn của loài người như đã chép:

“Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng. Chẳng có tạo vật nào không hiện ra trước mặt Ngài, nhưng hết thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Ngài, Đấng mà chúng ta phải thưa trình.” ( Hê-bơ-rơ 4:12-13)

Thưa Cha, khi con đọc Lời quở trách của Ngài thì linh hồn thật sợ hãi những Lời quở trách đó. Nhưng con cứ suy ngẫm Lời quở trách của Ngài thì con thấy được sâu trong Lời quở trách đó có một tình yêu của Ngài thật là bao la lạ lùng, Lời Ngài lên án chết cho tội nhân nhưng cũng Lời Ngài mang lại sự sống cho những ai ăn năn trước Ngài. Ngài lên án tội lỗi nhưng Ngài lại thương tội nhân bị tội lỗi cai trị, nên Ngài đã sai Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ gánh thay tội lỗi của chúng con và cứu chúng con ra khỏi tội lỗi đó. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện tình yêu ân điển của Ngài còn đến đời đời vô cùng.A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
01/04/2023


Bùi Quốc Huy
02/04/2023 07:03

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 9:14-26 như sau:

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời có quyền tuyệt đối trên muôn loài. Ngài muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì làm cứng lòng. Đó là sự tự do lựa chọn của Ngài. Sự tự do lựa chọn của Chúa luôn thể hiện sự công chính vì Ngài không nghịch lại bản tính yêu thương, thánh khiết của Ngài. Khi Ngài dựng nên muôn loài thể hiện sự yêu thương của Ngài dành cho muôn loài. Khi các thiên sứ và loài người phạm tội thì Ngài hình phạt, thể hiện sự thánh khiết của Ngài.

Con hiểu rằng sự công chính, sự yêu thương, sự thánh khiết là bản tính của Chúa nên Ngài không bị bất cứ một vật gì hay điều gì tác động được Ngài. Nếu Ngài chỉ kêu gọi và cứu mỗi dân tộc I-sơ-ra-ên thôi hoặc Ngài không cứu tất cả loài người giống như trường hợp các thiên sứ phạm tội thì Ngài vẫn công chính. Con hiểu rằng không phải vì chúng con làm được gì cho Chúa mà Ngài cứu chúng con. Nhưng vì ơn thương xót rất lớn của Ngài trên chúng con mà chúng con được đứng vững trong Ngài.

Con cảm tạ Chúa vì trước quyền lựa chọn tối cao của Ngài, con thật sự biết ơn và run sợ. Biết ơn vì Ngài đã chọn con dù con không xứng đáng, run sợ vì nếu con không trung tín theo Chúa thì Ngài sẽ làm cho con cứng lòng và từ bỏ con như Ngài đã làm với Pha-ra-ôn vậy.
Con nguyện mãi trung tín bước đi theo Ngài vì Ngài là Đấng có quyền trên hết mọi sự. Chỉ có Ngài là Đấng làm cho con được vui thỏa, sống động, bình an. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
02/04/2023


Trần Thị Tâm
03/04/2023 06:11

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho con thì giờ này được thức dậy với phần suy ngẫm của Lời Chúa trong Rô-ma 9:14-26. Con xin được ghi lại sự hiểu như sau ạ.
Thưa Cha, phân đoạn này con hiểu rằng loài người chúng con hết thảy đều là tội nhân trước mặt Chúa, nhưng vì lòng thương xót của Ngài chúng con được Ngài lựa chọn ban cho ơn cứu rỗi nhờ vào sự tin nhận vào Đấng Christ và được xưng công bình trước mặt Chúa chứ không phải bởi việc làm công đức của chúng con.
Bởi ơn thương xót Ngài đã ban cho chúng con từ một loại đất sét không có giá trị trở thành một vật có giá trị bởi bàn tay quyền năng của Ngài. Ngài đặt cho chúng con một địa vị cao trọng, được làm con trai con gái của Ngài.
Thưa Cha, Ngài là Đấng toàn quyền trên chúng con và Ngài muốn ban ơn cho ai thì ban ơn, muốn thương xót ai thì thương xót, chúng ta không có quyền gì để hỏi hay suy nghĩ rằng như vậy là Chúa đang bất công với người chúng con hay với người nào.
Thưa Cha, con vẫn thường nhớ đến Cha và con không biết diễn tả bằng lời như thế nào về cảm nhận của con để nói hết được nỗi lòng của mình. Con cảm thấy Ngài thật vĩ đại, thật lớn lao, thật uy nghiêm, thật toàn năng… và đối với con thì Ngài thật yêu con nhiều. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Trần Thị Tâm
3/4/2023


Huỳnh Christian Anh
06/04/2023 16:19

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời 

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10
]

Kính lạy Chúa là Cha yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn yêu thương của Cha thật nhiều. Cha ơi! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có sức khỏe để con học Lời Cha, con làm được nhiều việc, con đi bán hàng ăn kiếm sống mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha đã lại sắm sẵn cho vợ chồng con thêm một địa điểm tốt để bán hàng ăn. Thưa Cha! Con không biết phải nói làm sao? Lòng con tuôn trào giọt lệ bởi tình yêu và lòng thương xót của Cha dành cho vợ chồng con. Quả thật, Cha luôn đem đến cho con cái yêu dấu của Ngài mọi điều tốt nhất. Thưa Cha, con hiểu rằng, dù việc lớn hay việc nhỏ, việc xảy ra hay không xảy ra đều nằm trong thánh ý tốt đẹp của Ngài. 

Thưa Chúa, con hiểu việc Chúa muốn thương xót ai thì thương xót, Chúa muốn làm cứng lòng ai thì làm bởi quyền tối cao thuộc về Ngài. Con hiểu rằng, không phải vì con xứng đáng mà là vì lòng thương xót của Chúa dành cho con. Thưa Chúa! Con hiểu rằng, Chúa là Đấng biết trước mọi sự, Chúa biết điều gì là tốt nhất cho loài người và điều gì không tốt cho loài người. Còn loài người thì không hiểu điều mình làm. Thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa sẽ từ bỏ và làm cho cứng lòng những ai có thái độ khinh lờn tình yêu của Chúa, xem thường quyền năng tối cao của Chúa. Con tin rằng Chúa không bao giờ dùng quyền tối cao của Chúa mà bỏ rơi con vì con là con gái yêu dấu của Chúa. Nhưng con cũng tin rằng nếu con không hết lòng sống theo Lời Chúa, cố ý phạm tội mà không biết ăn năn thì Ngài cũng sẽ làm cho con cứng lòng như vua Pha-ra-ôn ngày xưa vậy.

Thưa Chúa! Con hiểu và tin rằng Ngài luôn yêu thương loài người chúng con, ngay cả khi loài người lợi dụng quyền tự do Chúa ban để chống nghịch Ngài nhưng Ngài luôn ban cho loài người cơ hội ăn năn. Không những thế Chúa còn sai chính Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ xuống thế gian chịu khổ, chịu chết một cách nhục nhã để cứu loài người ra khỏi quyền lực của sự chết. Chúa có quyền để cho loài người mãi mãi xa cách mặt Ngài nhưng Ngài đã không làm vậy bởi Chúa là tình yêu. Thưa Chúa! Con hiểu rằng, quyền năng của Chúa cao bao nhiêu thì tình yêu, sự thánh khiết và sự công chính của Ngài cũng cao bấy nhiêu.

Vì tình yêu mà Ngài dựng nên muôn loài vạn vật và cũng vì tình yêu mà Ngài hủy diệt muôn loài vạn vật. 

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Chúa đã tỏ lòng thương xót của Ngài đối với con. Con biết con không ra gì nhưng Chúa đã làm cho con trở nên ra gì. Con cầu xin Chúa vẫn cứ mãi thương xót con và làm ơn cho con. Xin Chúa giúp con luôn hiểu được ý muốn của Ngài để con có thể sống đẹp lòng Ngài. Con tạ ơn Chúa và con hết lòng thánh kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christ Anh
06/04/2023


Vũ Thị Thư
10/04/2023 20:34

Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

14 Vậy, chúng ta sẽ nói gì? Có sự không công chính trong Đức Chúa Trời sao? Chẳng hề như vậy!
15 Vì Ngài phán với Môi-se: Ai Ta muốn thương xót Ta sẽ thương xót. Ai Ta muốn làm ra sự thương xót Ta sẽ làm ra sự thương xót. [Xuất Ê-díp-tô Ký 33:19]
16 Như vậy, chẳng phải bởi người nào ao ước hay người nào bôn ba mà được, mà là bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời.
17 Vì Thánh Kinh cũng có phán: Pha-ra-ôn! Chính vì sự này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta tỏ sức mạnh của Ta ra trong ngươi, và để cho danh Ta được truyền ra khắp đất. [Xuất Ê-díp-tô Ký 9:16]
18 Như vậy, Ngài thương xót ai Ngài muốn và Ngài làm cứng lòng ai Ngài muốn.
19 Vậy, ngươi sẽ hỏi ta: Sao Ngài còn quở trách? Vì ai chống lại được ý muốn của Ngài?
20 Nhưng, hỡi người, ngươi là ai, mà cãi lại Đức Chúa Trời? Có lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?
21 Chẳng phải người thợ gốm có quyền trên đất sét, cùng một đống đất mà thực sự làm ra cái bình cho việc sang trọng và cái khác cho việc hèn hạ sao?
22 Nếu Đức Chúa Trời muốn tỏ ra cơn giận và làm cho biết quyền phép của Ngài, sau khi đã lấy lòng khoan nhẫn lớn mà chịu lấy những bình đáng giận, thích hợp cho sự hủy diệt; [Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.]
23 và cũng làm cho biết sự giàu có của vinh quang Ngài bởi những bình đáng thương xót mà Ngài đã định sẵn cho sự vinh quang, thì ai có thể nói gì?
24 Về chúng ta, là những người Ngài đã gọi, chẳng phải chỉ từ trong người Do-thái mà cũng từ trong các dân ngoại nữa.
25 Như Ngài cũng đã phán trong sách Ô-sê: Ta sẽ gọi họ, những kẻ chẳng phải dân Ta là dân Ta, những kẻ chẳng được yêu dấu là yêu dấu. [Ô-sê 2:23]
26 Và sẽ xảy ra trong nơi đã phán với họ, các ngươi chẳng phải là dân Ta; tại nơi đó, họ sẽ được gọi là con của Thiên Chúa Hằng Sống. [Ô-sê 1:10]

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng, Yêu Thương và đầy dẫy lòng thương xót. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con của Ngài, con cảm tạ ơn Cha cho con được học hỏi Lời Ngài được chép trong sách Rô-ma 9:14-26 với chủ đề Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời. Sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con về phân đoạn này như sau:

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì làm là công chính, không hề có sự thiên vị nào, là bởi vì Ngài biết rõ lòng của loài người, Ngài làm mọi việc đề dựa trên bản tánh công bình, thánh khiết và yêu thương. Ngài cũng là Đấng Toàn Tri, nhìn thấu rõ muôn vật và tấm lòng của mỗi người. Nên việc Chúa có làm cứng lòng của ai thì cũng đều dựa vào sự biết trước của Ngài nên sự lựa chọn của Ngài luôn là công chính. Ngài biết trước rằng họ sẽ không ăn năn. Còn lòng thương xót và tình yêu của Ngài đối với loài người là rất lớn, dù loài người là tạo vật do tay Chúa làm ra, Ngài có toàn quyền quyết định đối với loài người, nhưng Ngài đã thương xót và yêu thương loài người nên Thiên Chúa Ngôi Hai mới đích thân xuống thế gian cứu chuộc loài người. Nhưng người nào không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, không hạ mình ăn năn, thì Chúa cũng sẽ để cho họ cứng lòng càng hơn và chịu sự hình phạt thích đáng.

Con cũng cảm tạ ơn Chúa vì sự cứu rỗi cuả Ngài khởi đầu từ dân Do Thái, nhưng những người dân ngoại cũng nhờ ơn đó mà được cứu, và qua những câu 24 đến câu 26, con cảm nhận được sự công bình và yêu thương, thánh khiết của Ngài. Bởi vì dù sự cứu rỗi ra từ dân Do Thái, nhưng nếu họ không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa thì họ cũng không thuộc về Ngài, không phải là dân của Ngài, nhưng với người ngoại mà hạ mình tin nhận Chúa thì được Ngài yêu thương gọi là “yêu dấu” , được gọi là “con của Thiên Chúa Hằng Sống”. Và thậm chí con thấy đáng tiếc thay đau buồn thay cho những người thuộc dân tộc Do Thái mà từ chối tin nhận Tin Lành, con cũng thấy sự yêu thương lòng thương xót rất lớn của Ngài dành cho những người tin nhận Ngài mà là dân ngoại. Nên qua đó con thấy được quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời cũng là bởi chính thái độ của mỗi người nữa, Chúa sẽ không bỏ người có tấm lòng tìm kiếm Ngài, và Ngài cũng không níu giữ người muốn từ chối tiếp nhận Ngài.

Thưa Cha, nếu Đức Chúa Trời không ban ơn cứu rỗi cho loài người thì Ngài cũng vẫn hoàn toàn công chính, Ngài có quyền làm điều đó, Ngài làm ra loài người, thì Ngài có quyền tuyệt đối đối với loài người. Giống như người thợ gốm làm ra những chiếc bình, dùng vào việc gì là việc của người thợ gốm.

Quyền lựa chọn tối cao của Đức Chúa Trời khiến cho con nghĩ rằng chúng con cần phải có sự kính sợ Đức Chúa Trời và vâng phục Ngài hoàn toàn, và con thấy Ngài là Đấng vô cùng uy nghiêm vĩ đại, muôn vật phục tùng dưới tay Ngài. Tuy vậy con không cảm thấy lo sợ việc Ngài dùng quyền lựa chọn để bỏ rơi con, vì con tin cậy nơi Ngài, con tin vào Lời của Ngài, con tin là Ngài sẽ không để con phải hổ thẹn khi tin cậy nơi Ngài. Nguyện xin Ngài thương xót con tùy theo lòng từ ái của Ngài. Thái độ mà con cần có đối với Ngài là sự kính sợ Ngài, vâng phục Ngài hoàn toàn, yêu Ngài trên hết mọi sự. Nguyện Cha giúp con luôn yêu kính vâng phục Thiên Chúa và Lời của Ngài luôn luôn, sống một đời sống biết ơn Ngài và làm sáng danh Ngài giữa thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 10/04/2023


Nguyễn Thị Thùy Linh
16/04/2023 20:53

Nguyễn Thị Thùy Linh: Rô-ma 9:14-26 Quyền Lựa Chọn Tối Cao của Đức Chúa Trời

Kính thưa Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội nữa được suy ngẫm Lời của Ngài. Kính xin Cha giúp con hiểu đúng Lời Ngài và cho con được vui thỏa trong khi suy ngẫm Lời Ngài, con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Trời muốn thương xót ai thì thương xót, muốn làm cứng lòng ai thì làm lại là công chính là bởi vì Ngài hoàn toàn có quyền trong việc đó. Chúng con không có quyền đòi hỏi, yêu cầu Ngài phải theo ý chúng con hay theo những gì chúng con nghĩ. Con cũng tin rằng Ngài không bao giờ làm việc gì nghịch lại bản tính yêu thương của Ngài. Nên những sự Ngài lựa chọn đều là công chính.

Thưa Cha, con hiểu rằng Nếu Đức Chúa Trời chỉ gọi dân I-sơ-ra-ên mà không gọi các dân khác thì Ngài vẫn công chính. Như con trình bày ở trên Ngài có quyền đó. Và Ngài chỉ cần giữ lời hứa với Á-ra-ham chỉ gọi dân I-sơ-ra-ên thì Ngài vẫn công chính.

Thưa Cha, con hiểu rằng nếu Ngài không ban ơn cứu rỗi cho loài người Ngài vẫn công chính. Ngài có quyền tuyệt đối trên muôn loài vạn vật và như trong phân đoạn Thánh Kinh này có chép "lẽ nào cái bình bằng đất sét lại nói với người thợ làm bình: Sao ngươi đã làm nên ta như vậy?". Thật chúng con không có cái quyền "đòi" Chúa phải cứu chuộc chúng con. Chúng con chỉ biết trông chờ vào ân điển, ơn thương xót của Ngài trên chúng con, chờ đợi sự từ ái dư dật của Ngài trên chúng con.

Thưa Cha, suy ngẫm về quyền lựa chọn tối cao của Ngài khiến con cảm thấy run sợ. Con tin rằng sự lựa chọn của Ngài tùy vào sự toàn tri của Ngài. Ngài biết trước mọi sự và Ngài không bao giờ làm nghịch lại với bản tính yêu thương, thánh khiết và công chính của Ngài. Chúng con là loài thọ tạo đáng bị hư mất bởi tội lỗi của chúng con. Chúng con vô ơn, vô tín với Ngài, chúng con nào dám đòi hỏi Chúa làm điều này điều kia cho chúng con. Con có lơ sợ Chúa sẽ dùng quyền tối cao của Ngài bỏ rơi con, bởi vì trong những lúc con lâm vấp, phạm tội con rất sợ. Bởi vì sự phạm tội của con sẽ khiến cho Ngài bỏ rơi con, vì Ngài không chấp nhận tội lỗi. Nhưng con có được hy vọng là miễn con không chú tâm về tội lỗi, con không cố tình, cố ý sống trong tội, làm ra tội thì sự từ ái lớn lao của Ngài vẫn còn trên con. Vì Ngài là Đấng thương xót, chậm giận và hay làm ơn.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này giúp cho con càng nhìn lại chính mình mà càng phải đầu phục Chúa. Giúp con nhìn lại mình thấp hèn và đáng hư mất. Con chỉ có thể ngưỡng trông sự từ ái của Ngài và tin cậy vào sự ban ơn, thương xót của Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ