Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Hôm nay, ngày 02/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:1-10.

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Vì sao dân I-sơ-ra-ên luôn phạm tội chống nghịch Thiên Chúa mà Đức Chúa Trời vẫn không bỏ họ?
2. Việc Đức Chúa Trời khiến cho nhiều người có thần trí vô cảm có phải là việc làm bất công đối với họ?
3. Tại sao Đấng Thần Linh, qua Vua Đa-vít, đã có những lời chúc dữ rất nặng nề cho dân I-sơ-ra-ên?
4. Qua phân đoạn Thánh Kinh này chúng ta có thể hiểu gì về sự Thiên Chúa hình phạt tập thể một dân tộc nhưng Ngài cũng chọn ra trong dân tộc ấy những người có lòng tin kính Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Theo bạn, Đức Chúa Trời cư xử với dân tộc Việt Nam như thế nào?
2. Theo bạn, Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam có đang tích cực rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam?
3. Bản thân bạn, một con dân Chúa trong Hội Thánh của Chúa tại Việt Nam, bạn đã làm gì cho sự rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam?

Có 20 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Christian Grace
02/04/2023 19:17

Suy Ngẫm Rô-ma 11:1-10

Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có Lời Hằng Sống của Ngài và dùng Lời Ngài dạy dỗ dẫn dắt con, giúp cho con có sự hiểu biết về tình yêu sâu nhiệm của Ngài đối cùng loài người nhỏ bé như chúng con đây là loài thọ tạo trong tay Ngài , giúp cho con biết ơn và yêu kính Ngài ngày càng hơn.
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin cho con biết các đường lối Ngài, và dạy dỗ con các nẻo đường Ngài.
Xin hãy dẫn con trong lẽ thật của Ngài, và dạy dỗ con; vì Ngài là Thiên Chúa của sự cứu rỗi con; hằng ngày con trông đợi Ngài”
(Thi-thiên 25:4-5). Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính lạy Cha yêu kính của con,
Trong suốt chiều dài lịch sử của Thánh Kinh, Lời Ngài dạy cho con nhận biết rằng Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu và tình Ngài đời đời không thay đổi. Dù cho loài người chúng con có bội nghịch Ngài, có tấm lòng vô ơn đối cùng Ngài, có lầm lạc bước đi trong con đường không tin kính Ngài, thì tình Ngài vẫn còn đó, thiên tính yêu thương, thiện lành và sự thành tín của Ngài vẫn y nguyên. Chương trình và ý định của Ngài trên toàn nhân loại vẫn sẽ thành toàn theo thánh ý của Ngài.
Con xin tạ ơn Cha bởi lòng nhân từ thương xót quá lớn của Ngài trên hết thảy muôn người trên đất, đặc biệt là trên dân tộc I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ngài, là cơ nghiệp của Ngài.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng Ngài đã ban phước dư dật trên dòng dõi con cháu Áp-ra-ham và làm cho họ trở nên đông như sao trên trời như cát bờ biển. Ngài nhận họ làm một dân riêng cho Ngài, làm cơ nghiệp của Ngài cho đến đời đời. Nhưng khi dân I-sơ-ra-ên mang tính cách một dân tộc hơn hai ngàn năm qua vẫn cứ ghì mài trong sự bất kính và bội nghịch Ngài, vẫn bất tuân mạng lệnh của Ngài, vẫn vi phạm các điều răn luật pháp của Ngài, thì Ngài sẽ phải hình phạt trên họ một cách nghiêm khắc và nặng nề bởi sự công chính và thánh khiết của Ngài.

Thánh Kinh cho biết từ khi Đức Chúa Jesus Giáng Sinh ban ơn Cứu Rỗi cho đến ngày nay, phần lớn người dân I-sơ-ra-ên vẫn không tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, họ vẫn chờ đợi một Đấng Mê-si đã được hứa trong Thánh Kinh, và có một thực tế đáng buồn là có rất ít người I-sơ-ra-ên thật lòng kính sợ Thiên Chúa, thật lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời, họ vẫn cứng lòng trong sự chống nghịch, trong sự chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ là Đấng mà họ đã đóng đinh trên cây thập tự. Nên trong cơn giận, Đức Chúa Cha đã xoay mặt khỏi họ, đã làm cho họ cứng lòng và nặng tai càng hơn bởi Ngài biết lòng họ đã chai cứng trong sự vô tín của họ. “Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ. Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom.”

Nhưng tạ ơn Cha, bởi tình yêu của Ngài đối cùng tổ phụ Áp-ra-ham và vua Đa-vít vẫn y nguyên, Ngài vẫn thành tín giữ sự giao ước mà Ngài đã lập cùng họ đời đời. Nên như lòng Ngài đã định: "Ngài sẽ để dành lại cho Ngài một số ít người I-sơ-ra-ên có lòng tin kính Thiên Chúa, mà Ngài gọi đó là phần còn sót lại của dân I-sơ-ra-ên theo sự lựa chọn của ân điển."

“Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ không từ bỏ dân của Ngài, cũng sẽ chẳng bỏ đi cơ nghiệp của Ngài.” (Thi-thiên 94:14)

“Ai là Thiên Chúa giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài? Ngài không cưu giận mãi, vì Ngài lấy sự từ ái làm vui thích.” (Mi-chê 7:18)

Kính lạy Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lời cảm tạ sự từ ái của Cha trên loài người chúng con trong đó có dân tộc Việt Nam của chúng con qua sự Cha cho Tin Lành được rao giảng trên quê hương con hơn 100 năm qua. Tạ ơn Ngài là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng và thấu hiểu sự yếu đuối của mỗi một chúng con và đã từ ái ban ơn tha thứ, ban ơn cứu rỗi cho toàn thể loài người qua ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nhưng qua tấm gương của dân tộc I-sơ-ra-ên, Lời Chúa dạy cho con hiểu rằng trước nhất chính mình con, sau dân tộc con phải có đức tin nơi Ngài, phải có tấm lòng tôn kính Ngài, phải có tâm tình vâng phục Ngài và muốn làm đẹp lòng Ngài trong mọi sự, phải hết lòng vâng giữ mọi điều răn luật pháp của Ngài thì mới có thể nhận lãnh ơn thương xót trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Riêng chính mình con đây sau khi đã tin nhận Ngài, đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, đã được Đức Thánh Linh ban ân tứ và ban năng lực để làm mọi việc lành, thì con phải dâng hiến trọn đời mình cho Chúa, phải đặt mình dưới quyền tể trị và dẫn dắt của Chúa, phải sống là sống cho Chúa, vì Chúa, trong Chúa và chết là chết cho Chúa. Ngoài ra con cần phải dâng vinh hiển lên cho Chúa, ngưỡng trông và phó thác đời sống mình một cách trọn vẹn lên Chúa, phải thể hiện và bày tỏ đức tin bằng hành động. Có như vậy con mới có thể cứ ở lại đời đời trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus.
Và chỉ khi nào dân tộc con có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, tiếp nhận Thiên Chúa làm Đức Chúa Trời mình, thì dân tộc con mới có thể được dự phần vào Vương Quốc Ngàn Năm và vương Quốc Đời Đời của Ngài.

Cha ơi, con xin cảm tạ ơn Ngài Vì Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống, đầy ơn, chậm nóng giận và từ ái. Ngài không quở trách luôn luôn, cũng chẳng giữ lòng giận tới đời đời. Như một người Cha thương xót con mình. Ngài không đãi chúng con theo tội lỗi chúng con, cũng không báo trả chúng con tùy sự gian ác của chúng con. Con xin kính dâng lời cảm tạ, tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Cha, vì sự từ ái của Ngài hằng còn đời đời!

Nguyện kính xin Cha dùng con như công cụ công bình trong tay Ngài và giúp con biết sử dụng những ơn phước, những ta lâng Cha ban cho con cho công việc nhà Cha một cách hữu ích nhất theo thánh ý trọn lành của Ngài.

Nguyện kính xin Cha tha thứ cho dân tộc con, cho những người thân của con là những người chưa nhận biết và chưa thờ phượng Ngài thêm cơ hội ăn năn và tin nhận Tin Lành.

Nguyện kính xin Cha thương xót dọn lòng dân tộc I-sơ-ra-ên và cất đi bức màn còn ngăn trở trong tấm lòng họ, để dân I-sơ-ra-ên có thật nhiều người hạ mình ăn năn tội lỗi, tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của họ, hầu cho có thật nhiều người I-sơ-ra-ên được dự phần trong số những người còn sót lại trong cơ nghiệp của Ngài.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Hồng Liên
03/04/2023 05:23

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa ban cho con tấm lòng yêu mến Chúa ngày càng hơn. Cầu xin Chúa, Ngài tiếp tục dẫn dắt con đi trong đường hẹp nhưng đích đến là sự sống đời đời.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 11:1-11.

Lạy Chúa, Phao-lô nhắc lại thời tiên tri Ê-li khi ông tưởng rằng cả tuyển dân của Chúa chẳng một ai theo Ngài nữa, nhưng Chúa cho ông biết còn "một phần sót lại" trong vòng họ vẫn tin Ngài và phần còn sót lại này "theo sự lựa chọn của ân điển." Một là nói lên lòng thương xót của Chúa, hai là nói lên cách Chúa chọn lựa khi Ngài đặt nền tảng trên đức tin chứ không phải bởi nỗ lực của xác thịt.

Lạy Chúa con hiểu rằng quyền tể trị đi đôi với lòng thương xót của Chúa, đó đặc tính hiển nhiên của Thiên Chúa. Còn về chọn lựa của Chúa là cách chọn lựa vì ân điển chứ không phải việc làm, hay nỗ lực của xác thịt.

Lạy Chúa con hiểu được rằng sự đối nghịch giữa ân điển và việc làm, như ánh sáng và bóng tối. Nếu chúng con cậy vào việc làm thì chúng con kể như mình không cần ân điển Chúa. Hơn nữa, nếu chúng con không thể cậy việc làm để được sự cứu rỗi, thì cũng không thể cậy việc làm để hầu việc Chúa, hoặc để sống đẹp lòng Ngài. Bởi ơn thương xót mà Chúa đã ban cho con dân Chúa đặc quyền để có thể trông cậy nơi Đấng có quyền năng tể trị muôn loài.

Lạy Chúa, điều mà dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, nhưng họ tìm không được vì họ xuất phát từ việc tuân thủ theo luật pháp mà không có đức tin. Còn lại một thiểu số những người được cứu đó là những người đặt niềm tin nơi Đấng Cứu Thế.

Lạy Chúa, Phao-lô nhắc lại lời của vua Đa-vít tiên tri về sự dân Do-thái từ chối Chúa Jesus. Bàn tiệc của họ có lẽ là bàn thờ nơi họ dâng các của lễ, các thứ thịt và đồ uống, họ tưởng rằng những của lễ đó sẽ đem lại cho họ sự công chính, còn cả những điều lệ, những quy củ, mà họ trông cậy, chính những thứ này lại trở thành bản án cho họ, khiến sự chết của Đấng Christ trở nên vô hiệu cho họ. Mắt họ mù vì họ đã nghe những lời phán của các bậc tiên tri về Đấng Christ mà không hiểu. Và lưng họ khòm xuống vì luật lệ này chồng chất lên luật lệ kia. Y-sơ-ra-ên vốn là dân cậy vào luật pháp để được sự công chính của Đức Chúa Trời nhưng không thể tìm được, chỉ ngoại trừ một phần còn sót lại cậy vào ân điển Chúa thì được cứu.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên.


Trần Thị Thu Hương
03/04/2023 11:07

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 11:1-10 như dưới đây:

Không chỉ riêng dân tộc I-sơ-ra-ên mà Thiên Chúa yêu hết thảy mọi người trong thế gian. Ngài vẫn thương xót họ, vẫn ban ơn cho họ cơ hội được cứu rỗi. Dân tộc I-sơ-ra-ên là một dân tộc bội nghịch bởi đã giết các tiên tri của Chúa, phá sập các bàn thờ, truy đuổi tiên tri Ê-li và sau này còn giết luôn cả Đức Chúa Jesus Christ. Tuy vậy, trong bất cứ thời nào, Ngài vẫn để dành ra những người thật lòng yêu mến Ngài.

Dù là dân tộc nào, có bội nghịch như thế nào, thì Ngài vẫn yêu những người thật lòng yêu Ngài vì Ngài là tình yêu, Ngài không bao giờ làm trái đi bản tính công chính, yêu thương, thánh khiết của Ngài.

Những người được cứu là bởi đức tin, không phải việc làm. Ngày nay có nhiều người làm ra tội lỗi nhưng Chúa chưa hình phạt họ có nghĩa là Chúa còn thương xót họ, cho họ thêm thời gian để quay lại với tình yêu của Ngài. Trong lịch sử loài người, có những người Ngài làm cho cứng lòng, vô cảm, không nhận thức được sự tể trị của Chúa trên muôn loài, không nhận biết Chúa là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối cần thờ phượng thì Ngài đã giúp họ bớt hình phạt nơi hoả ngục, có thể rằng họ tin Chúa rồi bội nghịch thì tội của họ còn nặng nề hơn.

Dân tộc Việt Nam là một dân tộc phạm tội rất nặng, vì nhận rồng, là chúa quỷ làm cha, và thờ đủ mọi hình tượng đáng gớm ghiếc. Dù vậy, Ngài vẫn thương xót ban cho dân tộc Việt Nam chúng con có người chăn, có Thánh Kinh, có người rao giảng Tin Lành để một số rất ít người thật lòng tin Chúa mà được cứu.

Con nguyện xin Chúa ban cho dân tộc Việt Nam chúng con được yên ổn một thời gian, được tự do rao giảng Tin Lành trên khắp mọi miền đất nước của chúng con để tất cả người dân Việt Nam được thêm cơ hội được cứu rỗi. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Huỳnh Christian Priscilla
03/04/2023 12:50

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 11:1-10 về phần còn lại của dân I-sơ-ra-ên.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Dân I-sơ-ra-ên luôn phạm tội chống nghịch Ngài nhưng Ngài không hề từ bỏ họ. Là vì sự thương xót của Ngài đối với họ và sự thành tín của Ngài làm thành lời hứa về giao ước của Ngài với Áp-ra-ham. Cha hứa ban phước cho con cháu của Áp-ra-ham, làm cho dân I-sơ-ra-ên được đông như cát biển, là dân biệt riêng của Ngài cho đến đời đời. Và Ngài giữ đúng lời hứa của Ngài. Dù vậy, Ngài cũng sẽ sửa phạt những người I-sơ-ra-ên không có lòng tin kính, không vâng phục Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 và câu 5 như sau: Phao-lô nói về sự Tiên Tri Ê-li thưa với Đức Chúa Trời về sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên. Họ đã phá sập các bàn thờ của Thiên Chúa, tìm bắt giết ông và các tiên tri. Ê-li nghĩ rằng, hết thảy dân I-sơ-ra-ên, chỉ còn một mình ông là trung tín với Thiên Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời đã phán với ông rằng, Ngài đã để dành cho Ngài bảy ngàn người không hề quỳ lạy tà thần. Vì trong vòng dân I-sơ-ra-ên bội nghịch cứng lòng, vẫn có một phần còn sót lại là những người thật lòng tin kính Thiên Chúa. Họ là những người đã được Cha chọn bởi ân điển của Ngài, không bởi việc làm của bất cứ ai.

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 như sau: Bởi ân điển tức là bởi lòng thương xót của Cha ban cho loài người về sự cứu chuộc, loài người không cần phải làm gì hết mà chỉ cần tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Chỉ sau khi một người đã tiếp nhận ơn cứu chuộc, được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, được ban cho địa vị làm con của Cha, thì người ấy mới có thể nhận lãnh các sự ban cho khác của Cha, để làm những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho họ. Cha sẽ ban thưởng, trả công cho mỗi người tùy theo việc làm của họ. Người làm việc thì sẽ nhận được tiền công. Còn ân điển là sự ban cho nhưng không.

Lạy Chúa, con hiểu câu 7 và câu 8 như sau: Dân I-sơ-ra-ên không tìm được sự xưng công chính bằng cách vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Vì thế, họ đã không được Ngài chấp nhận. Trong khi đó, những người thuộc về các dân tộc khác lại được Ngài chấp nhận, vì họ tin vào ân điển cứu rỗi của Ngài. Tất cả những ai không được Ngài chọn, thì lương tâm của họ trở nên chai cứng vẫn tiếp tục sống trong tội lỗi và bị hư mất đời đời. Phao-lô nói về tình trạng thuộc linh của dân I-sơ-ra-ên, họ đã chống nghịch Ngài, không tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Vì vậy, thần trí của họ bị mê muội, không có sự thông sáng để hiểu biết về thuộc linh. Những mắt và tai thuộc linh của họ không thể thấy và nghe những điều sâu nhiệm thuộc về Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 9 và câu 10 như sau: Vua Đa-vít, đã có những lời chúc dữ cho dân I-sơ-ra-ên. Vì đối với những người cố ý phạm tội, thì họ trở thành những kẻ thù nghịch Thiên Chúa. Mọi sự vui thỏa, hưởng thụ của họ sẽ trở thành bẫy, rập, sự vấp chân làm hại lại họ. Đó là sự báo trả xứng đáng Ngài dành cho họ. Lưng của họ sẽ đời đời mang vác gánh nặng về tội lỗi của họ mà không được yên nghỉ. Mắt của họ sẽ không còn bao giờ nhìn thấy Thiên Chúa và sự vinh quang của Ngài.

Con cảm tạ Cha, vì Ngài đã giúp con biết đến Tin Lành để con tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Ngài cũng đã giúp con hiểu biết và vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa. Nguyện Cha ban cho con luôn được khôn sáng trong mọi sự, luôn nhận biết lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện Cha cứ thánh hóa con, khiến con nên thánh mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
02/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
03/04/2023 12:52

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng cảm tạ Cha về một ngày mới Cha lại ban cho con. Cứ mỗi ngày trôi qua và một ngày mới đến, lòng con rộn ràng trong sự biết rằng, ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian đã gần thêm một ngày. Con cảm tạ Cha vẫn cho con tiếp tục ở lại trong thân thể xác thịt này để dự phần trong sự xây dựng Hội Thánh của Ngài, giữa lòng dân Việt. Con cảm tạ Cha đã ban cho con và các anh chị em cùng đức tin của con được cùng nhau suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa mỗi ngày. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con để chúng con sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt già yếu của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng trong tâm thần con, trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 11:1-10.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ câu 1 đến câu 4 nói về sự thành tín của Cha đối với giao ước mà Ngài đã lập ra với Áp-ra-ham. Dù dân I-sơ-ra-ên là con cháu của Áp-ra-ham đã thường xuyên bội nghịch Ngài, nhưng Ngài vẫn không dứt bỏ họ. Trong sự biết trước của Ngài, Ngài biết rằng vẫn sẽ có những người I-sơ-ra-ên có lòng tin kính Ngài và trung tín với Ngài. Con hiểu rằng, con số bảy ngàn người I-sơ-ra-ên trung tín với Ngài trong thời của Tiên Tri Ê-li là tiêu biểu cho một số người I-sơ-ra-ên luôn trung tín với Ngài trong mọi thời đại.

Thưa Cha, câu 5 và câu 6 giúp cho con hiểu rằng, những người I-sơ-ra-ên trung tín với Cha trong từng giai đoạn lịch sử của I-sơ-ra-ên là bởi ơn thương xót của Ngài. Ngài ban cho họ cơ hội, phương tiện, và khi cần thì tiếp trợ họ, giải cứu họ để họ có thể giữ được lòng trung tín với Ngài. Nói chung, họ được ơn thương xót của Ngài kêu gọi họ, chọn họ, và bảo tồn họ. Rồi từ đó họ mới làm ra các việc lành để tôn vinh Ngài. Điều đó cũng được áp dụng chung cho tất cả những ai tin nhận Tin Lành.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 như sau: Danh từ "dân I-sơ-ra-ên" trong câu này nói chung đến dân tộc I-sơ-ra-ên, dù trong đó có một số những người tin kính Ngài, vâng phục Ngài, và tin nhận Tin Lành. Phần lớn dân I-sơ-ra-ên tự tìm kiếm sự được xưng là công chính qua việc vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Nhưng họ không thể nào đạt được mục đích. Vì một lý do đơn giản là không ai có thể vâng giữ trọn vẹn luật pháp của Thiên Chúa cho tới khi người ấy được đổi mới. Trái lại, những người không cậy vào việc vâng giữ luật pháp nhưng tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa thì được Cha xưng là công chính, bất kể họ là người I-sơ-ra-ên hay người thuộc bất cứ dân tộc nào. Còn những ai không được chọn thì lòng của họ bị chai cứng, không còn có thể hiểu biết Tin Lành Cứu Rỗi. Vì họ đã quá kiêu ngạo, cậy vào sức riêng để được xưng là công chính; hoặc là vì họ chỉ muốn sống nếp sống làm thỏa mãn mọi sự ham muốn của xác thịt. Con tin rằng, Cha không chọn người nào là vì Ngài đã biết trước người ấy không có lòng từ bỏ sự phạm tội.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Vì sự cứng lòng của những người I-sơ-ra-ên vô tín mà Cha đã bỏ mặc họ trong sự vô cảm của tâm thần họ. Con mắt thuộc linh của họ bị mù, không nhìn thấy lẽ thật của Lời Chúa. Lỗ tai thuộc linh của họ bị điếc, không nghe được những lời cáo trách. Đó là tình trạng chung của phần lớn những người I-sơ-ra-ên cho tới thời của Phao-lô và cho tới tận thời nay, khi sự phán xét của Cha sắp giáng xuống trên toàn thế gian.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 và câu 10 như sau: Đó là lời quở trách của Đấng Thần Linh, qua Vua Đa-vít, dành cho những người I-sơ-ra-ên cứng lòng. Nhưng các lời ấy cũng áp dụng cho bất cứ ai cứng lòng, không tin nhận Tin Lành. Sự vui thú trong tội lỗi của họ chỉ càng thêm lên hình phạt cho họ, và càng làm cho họ càng lún sâu trong sự phạm tội. Thần trí của họ sẽ mãi bị mù, không thể nhận biết lẽ thật. Gánh nặng của tội lỗi sẽ mãi đè nặng trên họ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã thương xót con và chọn con để con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho con Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để con có sự hiểu biết sâu nhiệm về tình yêu của Ngài đối với những ai thật lòng tin nhận Tin Lành. Và được biết tương lai vinh quang, phước hạnh đời đời mà Cha đã định sẵn và sắm sẵn cho những ai thuộc về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
02/04/2023


Đặng Thái Học
03/04/2023 14:47

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 11:1-10, với chủ đề: Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên.

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Con hiểu dân I-sơ-ra-ên luôn phạm tội chống nghịch Thiên Chúa, Ngài đã cảnh báo, hình phạt ho nhiều lần, nhiều cách nhưng họ vẫn cứng lòng. Bởi lời hứa của Đức Chúa Trời với những tổ phụ dân I-sơ-ra-ên mà Ngài vẫn không từ bỏ họ, vì Ngài là Đấng thành tín, yêu thương, luôn ban họ cơ hội ăn năn trở lại. Phao-lô đã khẳng định về điều đó, vì chính ông cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min. Đức Chúa Trời chẳng từ bỏ I-sơ-ra-ên, cũng chẳng bỏ cơ nghiệp Ngài đã hứa ban cho họ. Phao-lô nhắc lại lời tiên tri Ê-li dâng trình lên Đức Chúa Trời về sự bội nghịch của họ trong sự thờ lạy tà thần, phá hủy các bàn thờ của Thiên Chúa, tìm cách sát hại các tôi tớ của Ngài.

Con hiểu Đức Chúa Trời đã phán: Ngài đã để dành bảy nghìn người nam, là những người tin kính Ngài, không chịu khuất phục trước mặt Ba-anh. Phao-lô đã thẳng thắn nói lên niềm tin của mình, rằng dù dân I-sơ-ra-ên bội nghịch Thiên Chúa bởi tấm lòng chai lỳ, thì vẫn có những người thật lòng tin kính Chúa còn lại trong dân I-sơ-ra-ên đến thời kỳ cuối cùng, bởi ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho loài người sự tự do, sự tư do ấy là dân I-sơ-ra-ên đã lựa chọn chống nghịch Ngài qua nhiều lần được Ngài cảnh báo, án phạt, nên Ngài khiến cho nhiều người trong họ có thần trí vô cảm, đó là việc làm công chính của Ngài đối với họ.

Con hiểu chỉ bởi ân điển của Thiên Chúa mà loài người được cứu, vì không ai có thể bởi việc làm theo sức riêng của mình mà có thể giữ trọn Điều Răn, luật pháp của Ngài, để được xưng công chính.

Con hiểu phần lớn dân I-sơ-ra-ên chỉ tìm những điều mình tìm theo ý riêng, tin theo lời truyền khẩu của loài người, nên không được Đức Chúa Trời chấp nhận, bởi lòng họ đã chai cứng. Còn những người được chọn thì đã được là những người I-sơ-ra-ên còn sót lại, và các dân ngoại, dù họ không thuộc về dân tuyển của Ngài.

Con hiểu dân I-sơ-ra-ên vẫn luôn chống nghịch Thiên Chúa, đến nỗi lòng họ đã chai lỳ, không còn nhận biết tình trạng thuộc linh của mình, mà Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, không còn khả năng nhận thức Lẽ Thật, và những con mắt của họ không còn có thể nhìn những việc vinh quang, vỹ đại của Ngài, và những lỗ tai của họ cũng không còn khả năng nghe lời Chúa phán qua các tôi tớ Ngài.

Đấng Thần Linh đã dùng vua Đa-víd nói lên những lời chúc dữ trên dân I-sơ-ra-ên, là lời quở tỏ tường, cảnh báo cho họ nhận biết tình trạng nguy cấp về thuộc linh, thể hiện sự công chính của Thiến Chúa.
Con hiểu Phao-lô cầu nguyện cho dân I-sơ-ra-ên bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom, là bởi họ đã bị cứng lòng, thà mắt của họ không nhìn thấy gì nữa, khiến họ cứ trôi lạc trong sự tìm kiếm tri thức về Thiên Chúa bởi loài người, không còn cảm nhận quyền năng cao cả của Thiên Chúa, còn hơn là để cho họ nhìn thấy mà vẫn không nhận ra Lẽ Thật thì họ ngày càng phạm tội thêm.

Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên con cảm nhận được tình yêu vô đối, sự công chính của Thiên Chúa trên mỗi dân tộc. Ngài hình phạt tập thể một dân tộc phản nghịch Thiên Chúa như dân I-sơ-ra-ên, nhưng Ngài cũng chọn ra những người có lòng tin kính Ngài trong dân tộc ấy. Và Thiên Chúa cũng vì những người còn lại ấy mà khoan nhẫn với cả thành, cả dân tộc của họ. (Sáng thế ký 18:23-33).
Đức Chúa Trời yêu thương loài người, Ngài ghét tội lỗi nhưng thương xót những tội nhân. Dân tộc Việt Nam chúng con là một trong những dân tộc phản nghịch Chúa, thể hiện trong sự vi phạm đủ hết các Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa, nhưng Ngài là Đấng nhân từ, chậm giận, cho họ có thêm cơ hội để ăn năn, tin nhận Thiên Chúa để được trở về với ơn cứu rỗi của chúa.

Trên đất nước Việt Nam hiện nay có rất nhiều người trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa ra đi làm chứng về Chúa, rao giảng ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng đa số họ không rao giảng một Tin Lành tinh tuyền, mà họ thêm vào những giáo lý đến từ loài người, không có hoặc sai trệch với Thánh Kinh. Điển hình là sự thờ thần tượng, đổi ngày sa-bát thứ bảy thành ngày thứ nhất, và các nghi thức rườm rà, do họ tự đặt ra. Cảm tạ Chúa đã ban cho dân tộc Việt Nam Hội Thánh chân thật, đơn giản với sự chân thật đó là Hội Thánh sống đúng theo Thánh Kinh - Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Những con dân trong Hội Thánh chân thật của Chúa dù ít thôi nhưng chúng con đang tích cực rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam cũng như cho nhiều dân tộc trên thế giới qua nhiều hình thức, mà chủ yêu là qua những trang mạng internet. Bản thân con đã luôn thể hiện đức tin tuyệt đối vào Thánh Kinh, làm chứng về sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và rao truyền Tin Lành của Chúa khi có cơ hội, cũng như thể hiện nếp sống của mình trong sự vâng theo mọi Lời Thiên Chúa phán dạy.

Nguyện Chúa luôn ban cho con được hiệp một với những người I-sơ-ra-ên còn lại và hết thảy con dân chân thật của Ngài trên thế giới trong đức tin, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 03/4/2023


Nguyễn Thị Mơ
03/04/2023 17:58

Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con biết ơn Chúa vì những thì giờ Ngài ban cho con được chìm ngập trong sự suy ngẫm Lời của Ngài, Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa tiếp tục ở cùng ban cho con sự hiểu biết để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học Amen!
Sau đây con xin kính dâng lên Thiên Chúa sự hiểu của con trong Rô-ma 11:1-10 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, dù cho số đông dân I-sơ-ra-ên cứng lòng không tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa, vẫn quay lưng sống một đời sống bội nghịch Ngài, nhưng không phải vì vậy mà Ngài từ bỏ cả dân tộc họ. Bằng chứng là các sứ đồ của Chúa trong đó có sứ đồ Phao-lô, người đang viết những lời, là Lời của Thiên Chúa để dẫn dắt hàng triệu những tấm lòng tìm kiếm Ngài thuộc những thế hệ sau ông trong thế gian từ thời của ông cho tới ngày nay là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min. Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri dò biết lòng người, Ngài biết trong dân I-sơ-ra-ên vẫn có những tấm lòng thiết tha kiếm tìm Thiên Chúa vì vậy Ngài không bỏ rơi họ.

Trở lại thời của Ê-li, ông từng nghĩ những tiên tri của Chúa trong xứ đều đã bị Giê-sa-bên diệt hết, với con mắt hữu hạn của một con người, ông thưa với Chúa “Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi.” Những điều ông thưa với Chúa là sự thật và hoàn cảnh mà ông nhìn thấy thật bế tắc và có lẽ ông nghĩ, khi mạng sống ông bị diệt thì sẽ không còn sót lại một người nào tin kính Thiên Chúa trong I-sơ-ra-ên.Tuy vậy Thiên Chúa cho ông biết “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh.”

Lạy Chúa! bảy ngàn người là con số không hề nhỏ, con nghĩ lời bày tỏ của Thiên Chúa sẽ khiến Ê-li vui mừng và quá đỗi ngạc nhiên. Thật diệu kỳ thay là quyền năng của Thiên Chúa, khi suy ngẫm tới đây lòng con cũng nhảy nhót vui mừng. Bởi Thiên Chúa nhìn biết lòng người kính sợ Chúa mà Ngài gìn giữ họ, dù cho nhìn hoàn cảnh bên ngoài thì người tin kính Ngài tưởng chừng như sẽ bị diệt hết, nhưng thật như Lời Ngài đã phán ”các cửa âm phủ cũng chẳng thắng được nó”. Lời đó cũng ứng nghiệm đối với con dân Chúa trong toàn thế gian, trải qua mọi thời đại Thiên Chúa đã, đang và sẽ bảo bọc con dân Ngài mãi ở trong ân điển của Ngài Amen!

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên chẳng tìm được điều mình tìm bởi sự trong lòng họ sẵn có sự tin rằng việc cố gắng vâng giữ luật pháp sẽ dẫn họ tới sự sống nên họ cứ gắng sức làm theo điều họ tin, bởi vậy họ không thể nhìn biết được ân điển của Thiên Chúa được ban cho nhưng không qua đức tin đối với một người. Một người đi làm thuê thì nhận được tiền công, còn một người không làm gì mà nhận được sự ban cho cách nhưng không thì đó là ân điển. Thiên Chúa đã chọn những người đơn sơ nhận biết Thiên Chúa qua đức tin còn những người có tấm lòng chai lì không tin thì Ngài làm cho họ cứng lòng càng hơn có mắt mà không thấy có tai mà không nghe. Họ chìm đắm trong sự say sưa hưởng thụ để rồi chính điều đó trở thành bẫy rập, sự vấp chân cho tới ngày chính họ phải trả giá cho những điều đó ấy cũng là thể hiện sự công chính của Đức Chúa Trời.

Kính thưa Chúa!
Qua bài học về dân I-sơ-ra-ên con nghĩ về dân tộc Việt nam của con, dù xét trên tư cách một dân tộc thì số đông người dân trong dân tộc con đã bội nghịch Ngài, sống trong sự u mê khờ dại không nhận biết Thiên Chúa, nhưng bởi ơn thương xót Ngài đối cùng số ít những người Việt Nam hết lòng yêu kính Thiên Chúa mà Ngài vẫn nhẫn nại gia ơn và cho thêm thời gian để Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến được với nhiều người, qua đó có thêm những người Việt Nam được cứu. Còn lại những người không tin cứ ghì mài trong tội lỗi thì một ngày Ngài sẽ trừng phạt họ.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa đã cứu con cho con được ở trong số ít những người Việt Nam tiếp nhận ân điển của Ngài qua đức tin, trong ân điển của Ngài con được hưởng địa vị cao trọng làm con cái của Ngài và được Ngài bảo bọc gìn giữ con, con xin mượn Lời Ngài trong Thi Thiên 17 câu 8 để cầu xin với Ngài.

" Xin Ngài bảo hộ chúng con như con ngươi của mắt; hãy giấu chúng con dưới bóng cánh của Ngài." Amen!

Con cũng xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cầu thay cho dân tộc con.
Lạy Chúa! Sự hổ mặt thuộc về dân tộc con, sự công chính thuộc về Ngài, cầu xin Chúa Ngài chậm giận và tha thứ cho dân tộc con về những tội lỗi mà họ đang làm ra mỗi ngày để chọc giận Ngài. Cầu xin Chúa ban cho dân tộc con có nhiều người kính sợ Chúa, hết lòng sống theo Lời của Ngài, xin Chúa ban cho mỗi một con dân của Ngài có tấm lòng như Phao-lô đối cùng dân I-sơ-ra-ên hết lòng cầu thay và giao truyền ơn cứu rỗi tới nhiều người để thêm lên những người dân nước con được cứu.
Con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ Amen!
Con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời cảm tạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:03/04/2023.


Nguyễn Thị Lan
03/04/2023 19:07

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm Rô-ma 11:1-10. Con cầu xin Đức Thánh Linh mở tâm trí con, cho con hiểu. Xin ân điển và năng lực Chúa giúp con cẩn thận làm theo.

Con cảm tạ ơn Cha cho chúng con mỗi ngày được bận rộn trong việc suy ngẫm Lời Ngài, công việc mà chúng con làm bởi lòng vâng phục và đức tin. Thưa Cha, con tin là Cha thánh hoá chúng con mỗi ngày càng hơn qua sự chúng con trung tín suy ngẫm như thế này, nên chúng con cứ dạn dĩ, vui mừng cùng nhau suy ngẫm.

Sau đây con xin nêu những điều Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này ạ:

Thưa Cha, con hiểu sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên là rất lớn và có thật. Thực tế lịch sử và hiện tại đã ứng nhiệm lời tiên tri của Ê-li. Tuy vậy, Đức Chúa Trời vẫn không bỏ mặc. Ngài vẫn thành tín trên dân tộc I-sơ-ra-ên, làm thành những lời Ngài đã hứa. Trong sự đau buồn sửa phạt, lòng từ ái Ngài không dứt.

Trong số đông những con người I-sơ-ra-ên chối bỏ Chúa, vẫn có ít ỏi những người thật lòng kính sợ Chúa, chọn lựa ở lại trong ân điển Chúa, như Phao-lô là một điển hình. Họ được kể vào con cháu thật của Áp-ra-ham.

Thưa Cha, qua sự Ngài sửa phạt I-sơ-ra-ên trên phương diện dân tộc, Ngài vẫn chọn ra những con người có lòng tôn kính Chúa, giúp con có liên hệ đến những giáo phái giáo hội mang danh Chúa đang tràn lan trên đất mà không làm đúng Lời Chúa. Trong số đó, vẫn có những người thật lòng tin kính Chúa, được Chúa cứu. Con cũng liên hệ đến trong thế gian, từng mỗi quốc gia, số đông người chối bỏ, nhạo báng Chúa, vẫn có ít ỏi những người có lòng tin kính Chúa, là những con dân chân thật của Chúa, được Chúa cứu. Đây là ơn thương xót rất lớn của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh trong câu 4 là những người I-sơ-ra-ên có lòng tin kính Chúa. Con số 7 mang nghĩa trọn vẹn thuộc linh. Con tra Thánh Kinh, con số bảy ngàn người được nhắc đến hai lần: Trong I Các Vua 19:18 là có bảy ngàn người không có quỳ gối trước mặt Ba-anh; có bảy ngàn người bị giết trong cơn động đất trong cơn khốn thứ nhì trong Khải Huyền 11:14.

Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu được những điều trên đây. Con xin Cha giúp con hiểu biết Lời Cha mỗi ngày càng thêm. Nguyện Lời Cha thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
03/04/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/04/2023 21:02

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Lạy Cha kính yêu, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Dầu dân I-sơ-ra-ên luôn phạm tội chống nghịch Chúa nhưng Ngài không từ bỏ họ bởi lời hứa mà Chúa đã hứa với Áp-ra-ham. Cảm tạ ơn Chúa, đúng như lời Chúa nói rằng "Và tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:6). Bởi Áp-ra-ham yêu kính Chúa mà dòng dõi ông được phước. Cho dầu dòng dõi ông bội nghịch với Chúa, nhưng Chúa vẫn giữ lời hứa của Ngài. Thật đúng như lời Chúa nói: "Nếu chúng ta không tin thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể tự chối mình được." (II Ti-mô-thê 2:13).

Như xưa kia, khi Ê-li thưa với Chúa rằng các tiên tri của Chúa bị giết chỉ còn lại mình ông cũng đang bị tìm hại mạng sống. Nhưng Chúa đã để dành ra 7000 người nam có tấm lòng với Chúa, không hầu việc tà thần.

2. Và hiện bây giờ cũng vậy, vẫn có một phần còn lại của dân I-sơ-ra-ên có lòng tin kính Chúa theo sự lựa chọn của ân điển, nghĩa là bởi ơn thương xót ban cho của Thiên Chúa.

3. Có những người I-sơ-ra-ên không được điều họ tìm, ấy là bởi vì họ đã bị chai cứng lòng. Bởi sự họ đã biết Chúa, biết điều răn luật pháp Chúa nhưng không vâng theo mà chỉ vâng theo điều răn dạy của loài người, họ tự lập nên sự công chính cho mình mà không tin cậy Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si-a. Chính vì vậy nên Chúa đã cho họ một thần trí vô cảm, nghĩa là không còn nhận thức được, không còn hiểu được. Họ đã bị đui mù thuộc linh, không còn nhìn thấy, không còn nghe thấy sự cáo trách từ Chúa nữa.

Bài học con rút ra:

1. Con học biết được sự thành tín của Chúa trong sự làm ơn và cả trong sự giáng hình phạt. Chúa ban ơn thương xót, ban ân điển cho loài người. Nhưng Chúa cũng sửa phạt những người không chịu đầu phục Ngài. Con cảm tạ Chúa cho dân tộc Việt Nam được cơ hội biết đến Tin Lành hơn 100 năm qua. Nhưng lại có nhiều giáo phái, giáo hội giảng dạy những điều không đúng Lời Chúa. Nguyện xin Chúa thương xót mà tha thứ, ban cho họ thêm cơ hội để được biết đến Lẽ Thật. Vì vậy con cần sốt sắng cầu thay và dự phần vào các công tác rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam.

2. Cảm tạ Chúa cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, học biết những điều đúng với Thánh Kinh. Phải có sự hiểu đúng thì sự rao giảng mới giúp ích cho người nghe. Bằng không thì sẽ dễ khiến người nghe đi sai đường lạc hướng, lại thêm phạm tội với Chúa. Vì vậy, con cũng cần cầu nguyện xin Chúa cho có nhiều người có lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành cách chân thật cho dân tộc Việt Nam.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/04/2023


Vũ Triệu Hùng
03/04/2023 23:16

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên
 
1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.

10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 11:1-10.

Lạy Cha, con ấn tượng câu "Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước". Từ ban đầu, Ngài biết trước dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng đầu, bội nghịch. Vì trong suốt chiều dài lịch sử, phần đa những người I-sơ-ra-ên đều không tin kính. Nhưng bởi Cha yêu mến tổ phụ họ là Ap-ra-ham cùng với lời hứa Cha dành cho ông, nên Ngài đã không từ bỏ họ. Ngài hình phạt họ nhưng Ngài vẫn thương xót lựa chọn những người có tấm lòng tin kính, dù số đó là rất ít. 

Câu này mang lại cho con sự khích lệ vì con biết rằng trừ khi con bỏ Ngài, chứ Ngài không bao giờ từ bỏ con. Chỉ cần con còn có tấm lòng với Ngài thì Ngài sẽ luôn tha thứ và thương xót con.

Con hiểu câu "Ta đã để dành cho Ta 7000 người nam" nghĩa là Cha lựa chọn, gìn giữ và ban ơn 7000 người có tấm lòng tin kính để họ sống cách trung tín. 

Với góc nhìn và sự hiểu của Ê-li thì trong I-sơ-ra-ên, chỉ còn mình ông có tấm lòng với Chúa. Nhưng ông không biết rằng còn rất nhiều người khác cũng giữ lòng trung tín với Chúa. Một con số chắn hẳn mang lại cho ông cả sự kinh ngạc lẫn khích lệ đó là 7.000 người.

Lạy Cha, qua đó cho con thêm sự an ủi và vững vàng khi biết rằng còn nhiều anh chị em trên đất nước Việt Nam có tấm lòng tin kính Ngài. Và có nhiều anh chị em gặp khó khăn, hoạn nạn nhưng họ vẫn giữ lòng trung tín.

Con hiểu Đức Chúa Trời khiến cho nhiều người I-sơ-ra-ên có thần trí vô cảm đó là sự công chính, chứ không phải bất công. Ngài là công chính nên mọi việc Ngài làm không trái với bản tính của Ngài. Vì dân I- sơ-ra-ên được ban cho nhiều nên khi họ phạm tội, bội nghịch thì Đức Chúa Trời lấy lại nhiều.

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài soi sáng và ban cho con hiểu biết mỗi ngày. Nguyện con luôn sống xứng đáng với ân điển Ngài ban cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/03/2023


Lâm Việt Thành
04/04/2023 05:43

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông ta là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 10:1-13.

Thưa Cha, con thấy rằng, dân I-sơ-ra-ên là một dân cứng lòng và có sự chống nghịch rất lớn đối với Ngài. Trong suốt nhiều năm như vậy nhưng sự thương xót của Ngài vẫn ở trên họ. Mỗi khi họ rơi vào nghịch cảnh, khốn khổ, cùng cực, họ kêu cầu Ngài thì Ngài vẫn nghe họ. Nhưng khi họ được bình tịnh thì họ quay lưng với Ngài, sống theo sự tham muốn của lòng họ mà quên Ngài.

Thưa Cha, trong câu chuyện Áp-ra-ham cầu thay cho thành Sô-đôm, hay là lời của tiên tri Ê-li trong phân đoạn này, rồi đến khi Chúa ban ân điển của Ngài cho dân I-sơ-ra-ên thì cũng có số ít người tiếp nhận, họ vẫn bắt bớ và chống nghịch. Con hiểu rằng, nếu trong chỗ những người tội lỗi có được số ít người công chính thì Chúa vẫn sẽ thương xót và ban thêm cho cơ hội để ăn năn, điều này cũng tùy vào lòng thương xót của Ngài.

Thưa Cha, con thấy rằng, loài người chúng con thường hay giận lay, giận người này hay việc này rồi giận luôn những người khác, chuyện bé xé ra to. Nhưng Ngài thì ngược lại, Ngài yêu thương, khoan nhẫn, nhu mì, công chính. Ngài có thể vì người chông chính mà thương xót những người tội lỗi, cho họ thêm cơ hội.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với những người tội lỗi, dù họ tội lỗi đến đâu nhưng khi họ có chút gì đó đối với Ngài thì Ngài vẫn ban cho cơ hội. Con hiểu sự này cũng sẽ là tùy vào lòng thương xót của Ngài nhưng con biết sự từ ái của Ngài rất lớn. Ngài chẳng từ bỏ những ai có lòng tìm kiếm Ngài.

Thưa Cha, đối với dân tộc của Việt Nam, con thấy dân tộc mình cũng cứng lòng, chống nghịch Ngài. Nhưng qua những câu chuyện được kể lại từ những anh chị em cùng Cha về việc được biết đến Tin Lành và được biết đến Ngài thì con thấy rằng, những ai có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật thì Ngài sẽ thương xót và bày tỏ chính Ngài cho.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài dùng cách bày tỏ cho họ qua sự rao giảng của con dân Ngài. Bởi vì làm sao họ biết được Ngài nếu không có ai rao giảng về Ngài. Vì vậy, con dân Chúa cần sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành và nhớ đến thay cho dân tộc của mình. Xin Chúa dùng mình làm công cụ để đưa dắt nhiều người đến với Tin Lành của Ngài.

Thưa Cha, con học được rằng, việc rao giảng Tin Lành cho dân tộc mình là một việc quan trọng, sự cầu thay cho dân tộc mình cũng quan trọng không kém. Con cần học tấm lòng yêu thương của, sự khoan nhẫn, nhu mì của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con sự hiểu biết về Lời ngày càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
04/04/2023


Hoàng Thị Hồng
04/04/2023 07:13

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.

2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:

3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]

4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]

5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.

6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.

7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.

8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]

9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.

10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là tôn kính của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên. Nguyện xin Chúa day dỗ con, con xin trinh dâng sự hiểu của mình lên Ngài.

Thưa Chúa! Con hiểu:

Dân I-sơ-ra-ên là dân được Đức Chúa Trời chọn làm cơ nghiệp, và trong giao ước với tổ phụ Áp-ra-ham của họ, Ngài giữ sự thành tín mà không diệt hết những người dân I-sơ-ra-ên vì sự bội nghịch của họ thật gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng những tà thần và hầu việc chúng.

Đức Chúa Trời đã tỏ lòng thương xót rất lớn của Ngài, “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh”. Con để ý tới sự kiện: “Ngài để dành cho Ngài” là Ngài đang giữ lời hứa với Ap-ra-ham, là Ngài đang thể hiện ơn thương xót của Ngài trên dân tuyển của Ngài, mà Ngài giữ gìn lòng những con người Ngài để riêng ra để họ không thờ lạy tà thần và hầu việc nó mà cũng bị diệt đi mất.

Đức Chúa Trời ban ân điển cho dân Do-thái qua sự chịu chết của Đức Chúa Jesus Christ, vì họ được kêu gọi làm dân sự của Ngài nhưng chỉ có một số ít người được chọn, là những người đã tin vào Đấng Christ.
Những người không theo sự lựa chọn của ân điển là họ đi tìm sự công bình bởi luật pháp nhưng họ chẳng bao giờ tìm được, vì không một ai bởi việc làm theo luật pháp mà được xưng công chính. Họ nặng về những lễ nghi, những luật lệ mang tính hình thức bề ngoài, họ không có sự tìm kiếm sự công chính của Đức Chúa Trời, nên Chúa phán trong (Ê-sai 29:13) Cho nên Chúa khiến cho họ chai cứng lòng, mà ngay cả khi Đấng Mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh đến họ cũng không nhận biết cho đến ngày nay.

Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, vì họ tìm luôn đi theo truyền thống Do-Thái giáo, họ đã bị cứng lòng, nhưng những người được chọn thì đã được ở trong sự cứu rỗi bởi đức tin vào Thiên Chúa. Đức Chúa Trời khiến cho nhiều người có thần trí vô cảm là
Việc làm công chính đối với những kẻ chống nghịch Ngài, làm cho mắt họ không nhìn thấy, không nghe được tiếng phán của Thiên Chúa.

Dân I-sơ-r-a-ên đã vâng theo các giáo lý của loài người đặt ra mà bỏ đi các điều răn của Chúa là họ đã cố ý phạm tội, họ là nhưng người không biết nắm bắt cơ hội mà ân điển của Đức Chúa Trời đã dành cho thì Chúa sẽ làm cho mắt họ có mở cũng không thấy đường lối là ánh sáng của ân điển Ngài và Ngài sẽ khiến cho lưng họ cứ mãi cong khom vì những gánh nặng của mọi sự lễ nghi mà không bao giờ đạt được sự công chính của Đức Chúa Trời như trong câu 10 đã chép.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con hiểu sự Thiên Chúa hình phạt tập thể một dân tộc, là với tư cách một quốc gia, những người đứng đầu, họ không hướng cho dân sự đi theo đường lối của Ngài mà cùng đồng lòng chống nghịch Ngài, nhưng Ngài cũng chọn riêng ra những người có lòng tin kính Ngài, vì sự công chính của Ngài, mỗi người phải chịu trách nhiệm riêng cho linh hồn mình.

Dân tộc Việt Nam vốn đã vi phạm tất cả các điều răn của Thiên Chúa, và ngày nay vẫn tiếp tục sống trong trong tội, nhưng bởi ơn thương xót của Ngài vẫn còn trên họ, cho họ có thêm cơ hội ân năn, tìm về với chân lý cứu rỗi của Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con biết trân quý ân điển Ngài ban và hướng lòng về sự cứu rỗi Ngài cùng cậy ơn Chúa rao báo ơn thương xót của Ngài cho mọi người. Con tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
4/4/2023


Nguyễn Ngọc Tú
04/04/2023 07:43

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 11:1-10. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu phân đoạn này một cách tổng quát như sau: Phân đoạn này khẳng định một lẽ thật là mặc dù phần đông dân tộc I-sơ-ra-ên sống bội nghịch Chúa nhưng Chúa vẫn thương xót và lựa chọn một phần còn lại, là những người thật lòng có đức tin nơi Ngài, để làm thành lời hứa của Ngài với ông Áp-ra-ham được chép trong Sáng Thế Ký 17:7-8:

"Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và dòng dõi của ngươi, sau ngươi, trong các đời của chúng. Một giao ước cứ còn lại, để cho {Ta} là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi, sau ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi, sau ngươi vùng đất mà ngươi đang kiều ngụ, toàn thể đất Ca-na-an, làm cơ nghiệp cứ còn lại; và Ta sẽ làm Thiên Chúa của họ."

Thưa Cha, con hiểu rằng từ trước khi dựng nên thế gian Ngài đã biết trước trong dân I-sơ-ra-ên có rất ít người kính sợ Ngài nhưng vì lòng thương xót và dựa trên đức tin của các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên mà Chúa lựa chọn dân tộc này để qua đó Ngài truyền đạt chương trình, ý muốn của Ngài cho toàn thể loài người. Sự thương xót của Ngài trên dân tộc I-sơ-ra-ên cũng là thể hiện lòng thương xót của Ngài trên loài người.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Vốn dĩ thần trí của loài người đã vô cảm, không còn nhận thức được về Chúa khi loài người chọn phạm tội, chống nghịch lại các điều răn, luật pháp của Chúa. Vì thế, câu "Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm" cần được hiểu là: Bởi vì Chúa đã thương xót, ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên có Thánh Kinh, những tiên tri rao truyền mệnh lệnh của Chúa cho họ để giúp họ nhận biết Chúa, nhưng họ đã khước từ, thậm chí còn bách hại, giết chết các tiên tri, nên Chúa phó mặc cho họ trong sự u mê, không còn hiểu biết gì về Chúa, và sẽ bị diệt (Ô-sê 4:6). Tương tự như vậy, ngày hôm nay Chúa đã ban sai các tôi tớ của Chúa để rao giảng lẽ thật, đặc biệt là lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy, nhưng đa số các giáo hội mang danh Chúa đã khước từ lẽ thật này. Trong kinh nghiệm thực tế của con thì khi một người đã không tiếp nhận lẽ thật về sự giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy thì họ không thể tiếp nhận được các lẽ thật khác.

Thưa Cha, quan phân đoạn này con thấy được tình yêu của Ngài đối với các dân tộc ngoài dân I-sơ-ra-ên, như dân tộc Việt Nam của chúng con. Từ trước khi sáng thế, Ngài đã biết trong các dân tộc ngoài dân I-sơ-ra-ên vẫn có những người sẽ được sinh ra và có tấm lòng kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa. Con cảm tạ Cha vì lòng thương xót của Ngài trên dân tộc Việt Nam chúng con. Ngài đã ban sai các tôi tớ của Ngài rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam của chúng con trong hơn 100 năm qua. Khi đọc mục Tin Tức của Thánh Kinh Báo, con cảm nhận được những gian nan, khó khăn của thời kì đầu mà những người rao giảng Tin Lành cho dân tộc Việt Nam đã trải qua, cũng như cảm nhận được niềm vui trong sự phụng sự Chúa của họ. Con cảm tạ Cha đã ban ơn, thêm sức, soi dẫn cho họ, nguyện rằng con cũng được đầy ơn và sự dạn dĩ như vậy để rao truyền Tin Lành của Ngài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng mỗi ngày những ý tưởng về Lời Ngài cứ mở rộng ra trong con. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
04/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
04/04/2023 14:23

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Con cảm tạ ơn Cha cho con được học hỏi Lời của Ngài qua sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh. Con xin dâng những sự hiểu của con lên Ngài. Xin Ngài sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài để đem lại ích lợi cho nhiều người, trong đó có con. Dưới đây là những sự hiểu của con qua Rô-ma 11:1-10.

Dù dân I-sơ-ra-ên bội nghịch nhưng Ngài không vì thế mà từ bỏ dân ấy. Phao-lô là một bằng chứng, vì ông là người thuộc dân I-sơ-ra-ên nhưng Chúa vẫn ban ơn cứu rỗi cho, thậm chí dùng ông làm sứ đồ của Chúa. Ngài không vì sự cứng lòng của đa số dân I-sơ-ra-ên mà từ bỏ cả dân tộc đó. Ai có tấm lòng với Ngài thì Ngài biết rõ và vẫn ban ơn cho người ấy.

Cảm tạ Chúa! Dù Ngài thật uy nghi cao cả, nhưng Ngài vô cùng thương xót loài người bé nhỏ. Ngài dò xét trong mỗi tấm lòng, chỉ cần ai có tấm lòng với Ngài, dù chỉ một chút, thì Ngài không bỏ người ấy, Ngài sẽ dùng cách này hoặc cách khác để giúp người ấy được đến gần Ngài ngày càng hơn. Ngài chỉ từ bỏ người nào đã quá cứng lòng, không thèm nghe lời khuyên răn, nhắc nhở, quở trách của Ngài. Qua điều này, con càng hiểu thêm rằng, những người đã rời xa Ngài là những người đã một mực quyết định đi theo ý riêng mình, đã quyết định sống trong tội lỗi, vì thế Ngài tôn trọng sự lựa chọn của họ và để mặc họ sống theo ý riêng mình.

Trong dân I-sơ-ra-ên luôn có những người chống nghịch Ngài nhưng cũng luôn có những người kính sợ Ngài, dù là số ít. Khi Ngài sửa phạt dân ấy thì những người kính sợ Ngài cũng vẫn chịu khổ lây, dẫu vậy, Ngài ở cùng và giữ gìn ban ơn trên những người ấy.

Con nhớ tới sự kiện lúc vương quốc Giu-đa bị đế quốc Ba-bi-lôn đến đánh phá thì Đa-ni-ên và ba người bạn của mình cũng bị dẫn đi làm phu tù tại Ba-bi-lôn. Họ cũng đã phải chịu đau buồn khi nhìn đất nước bị xâm chiếm, nhà cửa bị phá tan, có lẽ cũng mất nhiều người thân bạn bè khi người Ba-bi-lôn tiến vào nước họ để đánh chiếm. Họ cũng đã bị cực nhọc khi chịu cảnh bị dẫn đi làm phu tù bên xứ người. Nhưng khi họ ở Ba-bi-lôn, Chúa vẫn quan phòng và ban ơn trên họ. Khi họ không chịu chấp nhận làm trái Lời Ngài thì Ngài lại ban ơn trên họ cách lạ lùng. Khi họ không ăn đồ cúng vua ban, thì Ngài cho họ dù chỉ ăn rau và uống nước nhưng khỏe khoắn, xinh tốt hơn những người ăn đồ ăn ngon của vua. Ngài lại ban cho họ sự thông sáng, sự thông minh và tài năng trong mọi học thuật (Đa-ni-ên 1). Khi họ đối diện với hoàn cảnh sắp bị giết, thì Ngài ban ơn cho Đa-ni-ên biết được giấc chiêm bao của vua dù chính vua là người chiêm bao thì đã quên mất nội dung, Ngài cho Đa-ni-ên giải nghĩa được chiêm bao ấy; nhờ đó họ chẳng những không bị giết mà còn được vua cho làm quan. Khi ba người bạn của Đa-ni-ên không chịu thờ lạy tượng thì dù họ bị ném vào lò lửa nhưng chẳng bị phương hại gì, ngược lại, nhờ đó mà họ đã khiến Vua Nê-bu-cát-nết-sa tôn vinh Chúa và thăng chức cho họ.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn ban ơn rời rộng cho những ai kính sợ Ngài. Con cầu xin Chúa giúp con tỉnh thức trước những sự cám dỗ để giữ lấy mình, để con không phạm tội, làm tổn hại đến Hội Thánh, khiến Chúa và các anh chị em của con bị đau buồn, mất phước, và chịu khổ lây vì sự phạm tội của con.

Con cầu xin Chúa giữ gìn lòng của con để dù khi nhìn các anh chị em của con phạm tội và rời xa Ngài thì con không vì thế mà làm ảnh hưởng đến đức tin của mình. Xin Chúa giúp con nhớ rằng Hội Thánh trong mọi thời đại luôn có những người không thật lòng tin Chúa, vì vậy khi họ chọn xa rời Chúa hay khi họ làm tổn hại Hội Thánh thì con không nhìn vào đó mà nản lòng, chỉ cần con cứ trung tín sống theo Lời Ngài thì dù trong bất cứ hoàn cảnh nào Ngài cũng ở cùng ban ơn và giữ gìn con, khi khó khăn nhiều thêm mà con vẫn cứ trung tín thì Ngài lại càng ban ơn trên con cách đặc biệt.

Con cảm tạ ơn Chúa dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm lên đức tin cho con, giữ gìn con đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
04/04/2023


Bùi Văn Vũ
05/04/2023 12:36

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài, vì đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại suy ngẫm của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:1-10. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Trong đoạn Thánh Kinh này con hiểu rằng, dẫu dân tộc I-sơ-ra-ên bội nghịch, là một dân tộc cứng cổ, nhưng Ngài không bỏ họ, Ngài vẫn giữ một số nhỏ bởi giao ước của Ngài đã lập cùng ông Áp-ra-ham. Ông và dòng dõi ông sẽ là tôi tớ của Thiên Chúa và Ngài sẽ là Thiên Chúa của họ. Trong suốt chiều dài lịch sử của dân I-sơ-ra-ên, có nhiều giai đoạn dân I-sơ-ra-ên chống nghịch, phạm tội với Thiên Chúa, họ bất tín với giao ước của mình, nhưng Chúa luôn thành tín, mỗi lời phán của Ngài thì Ngài sẽ làm thành.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, trong đời vua A-háp và hoàng hậu Giê-sa-bên, họ là những người đầy rẫy tội lỗi, họ khiến cho dân chúng phạm tội theo, họ thờ lạy thần Ba-anh và ra lệnh giết các tiên tri của Đức Chúa Trời, tưởng rằng ngoài Ê-li sẽ không còn ai thờ Chúa, nhưng trong sự toàn năng của Thiên Chúa, Ngài đã giữ gìn bảy ngàn người nam không hề quỳ gối trước Ba-anh.

Lạy Chúa! Trong thời kỳ hiện nay. Dẫu phần lớn dân I-sơ-ra-ên bội nghịch, không tin đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang đợi. Nhưng Chúa vẫn giữ một phần còn lại, họ được xưng công chính không bởi việc làm mà bởi ân điển của Chúa, nghĩa là họ tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của họ, Đấng đã chết chuộc tội cho họ.

Lạy Chúa! Trong lời cầu nguyện của vua Đa-vít con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên đã bất tín, bội nghịch không thờ lạy Thiên Chúa mà lại đi theo các tà thần, làm ra những việc tội lỗi. Bởi vậy vua Đa-vít mới cầu nguyện những gì họ đang vui vẻ cùng nhau thì trở thành bẫy rập, vấp chân, trong công việc của họ thì khom lưng, lao nhọc. Điều này giống như ngày nay của chúng con, khi thấy một người tin Chúa mà sống trong tội, đi theo ý riêng của mình, sau khi đã hết lòng khuyên bảo, cáo trách mà họ không thay đổi thì chúng con chỉ biết xin Ngài thương xót, sửa phạt người ấy thật nặng để người ấy nhận biết mình đang đi sai mà quay về ăn năn với Chúa.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ, soi sáng cho con, để con cũng được hiểu biết ngày càng hơn về Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con, để con trở nên trọn vẹn ngày càng hơn trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
5/4/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
05/04/2023 17:31

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:1-10.

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước ai thật lòng tìm kiếm và yêu kính Ngài, vâng phục Ngài. Trong dân I-sơ-ra-ên, trải qua nhiều thế hệ, có nhiều người bội nghịch Ngài nhưng cũng có những người thật lòng yêu kính Chúa.

Kính thưa Cha, con nhớ đến tấm gương của ông Giô-suê và Ca-lép, con cũng nhớ đến tấm gương của ông Đa-ni-ên và ba người bạn của ông, cũng như những người tin nhận Đấng Christ trải qua các thế hệ. Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài luôn thương xót và cho mọi người những cơ hội ăn năn tội, nhưng rất nhiều người không tin Ngài, không tiếp nhận Ngài mà cứ mãi miết phạm tội. Điều đó dẫn đến họ càng sa lầy vào tội lỗi hơn, con mắt thuộc linh của họ trở nên mù loà, tai họ nặng nề và không nhìn thấy lẽ thật. Con tin rằng những ai tin kính Chúa thì trong đời này và đời sau đều được ở trong sự quan phòng, chăn dắt, yêu thương của Ngài, được hưởng nhiều thứ phước thiêng liêng từ các nơi trên trời.

Con nguyện rằng nhiều người sẽ tìm kiếm Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân và tin nhận sự cứu chuộc của Ngài qua Đấng Christ Jesus. Nguyện những ai tin Ngài sẽ mãi mãi thuộc về Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
05/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
05/04/2023 22:25

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này con lại được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại những điều con hiểu trong Rô-ma 11:1-10.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự thành tín và tình yêu đời đời của Ngài dành cho Áp-ra-ham, người luôn đặt đức tin nơi Ngài và vâng phục Ngài, mà dòng dõi của ông đời đời vẫn còn ở trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài, dù rằng trong số họ nhiều người chống nghịch Ngài. Họ đã giết các tiên tri Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài, ngoại tình thuộc linh, chọc giận Ngài khiến nhiều lần Ngài phải đánh phạt nặng họ, dẫu vậy sự thương xót của Ngài vẫn không dứt trên họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng nhờ ân điển mà dân I-sơ-ra-ên đã được Ngài gìn giữ, để dân tộc họ có “một phần còn lại” theo sự lựa chọn của Ngài. Còn phần nhiều trong số họ thì lại mặc lấy một thần trí vô cảm, khiến họ dẫu thuộc tuyển dân của Đức Chúa Trời nhưng chẳng nhìn thấy Đức Chúa Trời, họ cũng chẳng nghe được tiếng Ngài nữa. Cho đến tận ngày nay, họ vẫn còn trông chờ Đấng Mê-si mà không hiểu rằng Đấng ấy đã đến rồi. Ngài đến giữa họ mà họ đã bắt bớ, đánh đập và đóng đinh Ngài. Vậy nên mắt họ bị sự tối tăm bao phủ, khiến họ không nhìn biết được Đấng Christ và lưng họ cứ mãi cong khom vì phải tự mang vác tội lỗi mình, cùng gánh nặng của luật pháp, do họ tự thêm vào các lời truyền khẩu của loài người mà chất gánh nặng lên nhau.

Con cảm tạ Cha bởi ân điển Ngài đã lựa chọn và giữ phần còn lại của dân I-sơ-ra-ên để qua họ Tin Lành được rao ra khắp thế gian. Thật lạ lùng khi phần nhiều người I-sơ-ra-ên vẫn không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang chờ đợi, nhưng cũng nhờ người I-sơ-ra-ên mà thế gian được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi. Đức Chúa Jesus Christ thuộc dân I-sơ-ra-ên, các sứ đồ của Ngài cũng là người I-sơ-ra-ên. Nhưng phải chờ cho đến kỳ tận thế, thì “phần còn lại” của dân I-sơ-ra-ên được Chúa giải cứu, rồi họ mới nhận biết Đức Chúa Jesus Christ chính là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ.

Thưa Cha, con tự hỏi, tại sao để có được một dòng dõi thánh, Thiên Chúa lại mất nhiều thời gian, tâm sức như vậy, trong khi bởi một tiếng phán thì mọi sự Ngài muốn đều thành! Vậy thì chúng con muốn nhận được sự tốt lành của Ngài, muốn ở trong dòng dõi được lựa chọn, nhận được chức thầy tế lễ của nhà vua, được làm dân thánh, là dân thuộc về Ngài thì chúng con càng cần phải gắng sức như thế nào mới được!

Con cảm tạ Cha vì Ngài biết sức lực của loài người chúng con, Ngài sắm sẵn Đấng Christ và ban Đức Thánh Linh cho những ai có lòng yêu kính Ngài. Thật, những gì một Đức Chúa Trời Toàn Năng có thể làm thì Ngài đều vì chúng con mà làm cả rồi. Bởi ân điển mà con nhận được mọi thứ tốt lành của Thiên Chúa, nhờ đức tin vào Ngài. Con cảm tạ Cha vì sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con, ban cho con những sự hiểu biết về Thiên Chúa mỗi ngày một hơn. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã mang con vào trong Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi dẫn để con hiểu được Lời Chúa. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/04/2023


Bùi Quốc Huy
08/04/2023 20:18

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 11:1-10 như sau:

Con hiểu rằng dẫu dân I-sơ-ra-ên hay bội nghịch Chúa nhưng Ngài vẫn thương xót họ. Vì trong dân I-sơ-ra-ên vẫn có những người thật lòng tin kính Chúa.

Con hiểu rằng Chúa vẫn muốn mọi người được cứu và hiểu biết lẽ thật. Tuy nhiên có người chọn nghe theo có người thì không. Người nghe theo tiếng gọi của Chúa thì họ được mở rộng thần trí, còn người không nghe thì họ bị đui mù, bị điếc thuộc linh.

Con hiểu rằng khi Chúa ban cho mỗi người cơ hội được làm con cái của Ngài nhưng vì lòng kiêu ngạo mà có nhiều người không chịu nghe theo. Vì vậy mà họ bị Chúa làm cho cứng lòng càng hơn, như Pha-ra-ôn ngày xưa vậy.

Con hiểu rằng bởi ơn thương xót rất lớn của Chúa mà Ngài để dành những người có tấm lòng trước khi Ngài hình phạt tập thể một dân tộc. Như hiện nay, Ngài cũng đang để dành một số ít con dân Chúa là những người thật lòng tin kính Chúa. Khi Chúa đến, Ngài sẽ đem số ít con dân Chúa ra khỏi thế gian trước khi Ngài hình phạt toàn thế gian.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho dân tộc Việt Nam của chúng con có cơ hội được biết đến Tin Lành trong hơn một trăm năm qua. Nhờ đó mà có thêm nhiều người được cứu rỗi, trong đó có bản thân con.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con là những người Việt Nam có đủ các phương tiện, cơ hội để rao giảng Tin Lành. Hiện tại Hội Thánh tại Việt Nam vẫn đang tích cực trong việc rao giảng Tin Lành và các Lẽ Thật trong Thánh Kinh cho nhiều người Việt được biết.
Con cảm tạ Chúa vì thông qua người chăn mà con được biết về Hội Thánh, nhờ đó đời sống của con được đổi mới, được thỏa vui trong Chúa.

Con nguyện luôn đồng công với Hội Thánh trong việc rao giảng Tin Lành và công bố các Lẽ Thật của Thánh Kinh cho nhiều người được biết đến. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
08/04/2022


Vũ Thị Thư
17/04/2023 21:02

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên


1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]


Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha nhân từ yêu thương và đầy rẫy ân huệ của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày mới nữa trong ơn yêu thương của Ngài, và ngày hôm nay Ngài cho con được học hỏi Lời của Ngài trong sách Rô-ma 11:1-10 với chủ đề “Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên”. Nguyện xin Cha yêu dạy dỗ con, ban ơn con, và xin Lời của Ngài thấm sâu vào trong tâm trí tấm lòng con để con luôn khắc ghi Lời của Ngài, làm theo Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, theo con hiểu thì mặc dù dân Y-sơ-ra-ên luôn phạm tội chống nghịch Thiên Chúa mà Đức Chúa Trời vẫn không bỏ họ là bởi vì Chúa đã lập lời hứa với tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp. Ngài hứa ban phước cho dòng dõi của họ cho đến đời đời. Nhưng theo con hiểu thì cũng là bởi tình yêu và lòng thương xót rất lớn của Ngài đối với dân tuyển của Ngài.

Thưa Cha, theo con hiểu việc Đức Chúa Trời khiến cho nhiều người có thần trí vô cảm không phải là việc làm bất công đối với họ, mà là bởi sự biết trước của Ngài, Ngài biết lòng của mỗi người, nên đó không phải là sự bất công. Mà qua Thánh Kinh thì chúng ta đã biết về dân I-sơ-ra-ên, dù Thiên Chúa yêu họ, ban phước cho họ, làm ra biết bao nhiêu phép lạ cho họ, nhưng thật đáng buồn bởi vì lòng họ cứng cỏi, thường xuyên phản nghịch Thiên Chúa, chọc giận Ngài. Mà biết bao nhiêu lần Ngài thương xót họ, dùng các tiên tri để kêu gọi họ ăn năn, nhưng họ không ăn năn còn giết hại bắt bớ các tiên tri của Chúa, và đến khi Chúa Jesus đến kêu gọi họ ăn năn thì họ đóng đinh Ngài trên thập tự giá.

Thưa Cha, việc Đấng Thần Linh, qua Vua Đa-vít, đã có những lời chúc dữ rất nặng nề cho dân I-sơ-ra-ên là bởi vì khi lòng họ cứng cỏi không ăn năn, từ bỏ Thiên Chúa, thì chắc chắn đời sống của họ sẽ mất phước, sẽ phải chịu hậu quả của tội lỗi và chịu sự trừng phạt của Thiên Chúa, đó là sự công chính.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này thì con thấy về sự Thiên Chúa hình phạt tập thể một dân tộc nhưng Ngài cũng chọn ra trong dân tộc ấy những người có lòng tin kính Ngài, là bởi tình yêu lòng thương xót rất lớn của Ngài, nếu Ngài không thương xót, không thành tín giữ lời hứa thì sẽ không có ai được cứu.

Thưa Cha, dù dân tộc Việt Nam của chúng con nhiều người không tin Chúa, thờ thần tượng, nhưng Chúa thương xót dân tộc Việt Nam nên trong thời kỳ gần cuối cùng, Ngài đã đưa Tin Lành đến Việt Nam, Ngài cho dân tộc Việt Nam có được người chăn giảng dạy đúng theo Lời Chúa, được sự khôn ngoan từ Chúa, để con dân Chúa trong Hội Thánh Chúa tại Việt Nam được đi đúng theo đường lối của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho Hội Thánh Chúa tại Việt Nam được rao giảng Tin Lành qua các trang mạng, để nhiều người được biết đến Lời Ngài, không những vậy, Chúa còn ban cho con dân Chúa người Việt phiên dịch các bài giảng của người chăn sang các thứ tiếng, để phổ biến cho nhiều người thuộc các dân tộc khác. Càng suy ngẫm về điều đó, con thấy dân tộc Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng thật được Chúa đoái đến, được Chúa yêu thương ban phước thật nhiều.
Con cũng thật cảm tạ ơn Cha, vì trong số ít ỏi những người Việt Nam biết đến Lẽ Thật, được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài thì trong đó có con, con biết ơn Chúa không sao kể xiết, dù con thấy mình chẳng ra gì. Có bao nhiêu người còn đang lầm lạc trong các tổ chức tà giáo, giáo hội, con lại càng thấy mình thật được Chúa yêu con và thương xót con mà đem con về với Hội Thánh của Ngài. Trong một khoảng thời gian Ngài còn cho con cơ hội được hầu việc Ngài qua linh vụ dịch bài giảng sang tiếng Trung. Con thực sự biết ơn Cha vô cùng, vì con thấy con thật yếu kém và chẳng xứng đáng gì.

Nguyện xin Cha biến đổi thánh hóa con, cho con luôn sống đời sống biết ơn Ngài và sống xứng đáng với tình yêu và ân điển lớn lao mà Ngài ban cho con. Xin Cha hướng dẫn dạy dỗ bày tỏ cho con biết con cần làm những việc gì để làm đẹp lòng Ngài, đúng ý Ngài, và xin Cha giúp con tích cực trong sự rao giảng Tin Lành trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Vũ Thị Thư
Ngày 17/04/2023


Huỳnh Christian Anh
19/04/2023 15:51

Rô-ma 11:1-10 Phần Còn Lại của Dân I-sơ-ra-ên 

1 Vậy, tôi nói: Có phải Đức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài? Chẳng hề như vậy! Vì tôi cũng là một người I-sơ-ra-ên, ra từ dòng dõi của Áp-ra-ham, chi phái Bên-gia-min.
2 Đức Chúa Trời đã chẳng từ bỏ dân của Ngài mà Ngài đã biết trước [Thi Thiên 94:14]. Hay là các anh chị em đã chẳng thấy Thánh Kinh nói về Ê-li, thế nào người đã thưa với Đức Chúa Trời về dân I-sơ-ra-ên, rằng:
3 Lạy Chúa, họ đã giết các tiên tri của Ngài, phá sập các bàn thờ của Ngài. Còn lại một mình tôi, và họ tìm hại mạng sống tôi. [I Các Vua 19:10, 14]
4 Nhưng lời thần khải cho ông là thế nào? Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người nam là những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh. [I Các Vua 19:18]
5 Trong thời bây giờ cũng vậy, có một phần còn lại theo sự lựa chọn của ân điển.
6 Nhưng nếu bởi ân điển thì chẳng phải bởi các việc làm nữa; nếu không, thì ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi các việc làm thì chẳng phải bởi ân điển nữa; nếu không, thì các việc làm không còn là các việc làm.
7 Vậy thì sao? Dân I-sơ-ra-ên chẳng được điều mình tìm, nhưng những người được chọn thì đã được, còn những kẻ khác thì bị chai cứng lòng.
8 Như có chép: Đức Chúa Trời đã cho họ một thần trí vô cảm, những con mắt mà họ chẳng thấy, những lỗ tai mà họ chẳng nghe, cho đến ngày nay. [Ê-sai 29:10, đối chiếu Phục Truyền Luật Lệ Ký 29:4]
9 Và Đa-vít nói: Nguyện bàn tiệc của họ trở nên bẫy, rập, sự vấp chân, và sự báo trả họ.
10 Nguyện mắt họ bị sự tối tăm bao phủ khiến họ không thấy được, và lưng họ cứ mãi cong khom. [Thi Thiên 69:22-23]

Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời! Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, đã luôn gìn giữ con và ban cho con thời gian, phương tiện và cơ hội để con được học Lời Ngài.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 11:1-10 cho con hiểu được tình yêu và lòng thương xót của Cha đối với dân tộc I-sơ-ra-ên nói riêng và cho toàn thể loài người nói chung.

Thưa Cha, khi con đọc lịch sử của I-sơ-ra-ên được Thánh Kinh ghi chép lại, con thật rất ngạc nhiên khi dân tộc I-sơ-ra-ên là một dân tộc hưởng được nhiều ơn phước từ Cha nhất, tổ phụ của họ là Áp-ra-ham, I-sác và Gia-cốp là những người gần gũi Thiên Chúa nhất. Dân tộc I-sơ-ra-ên được chứng kiến nhiều phép lạ nhất. Vậy mà dân I-sơ-ra-ên lại hết lần này đến lần khác chống nghịch Thiên Chúa, làm điều ác trước mặt Chúa. Bên cạnh những ơn phước Chúa ban cho dân I-sơ-ra-ên khi họ vâng Lời Chúa thì cũng có không ít những sự trừng phạt rất lớn bởi sự bội nghịch của họ. Vậy mà họ cứ hết phạm tội rồi lại tiếp tục phạm tội. Từ bao đời nay cho đến bây giờ. 

Thưa Cha, con hiểu rằng lòng thương xót và sự từ ái của Ngài vẫn ở trên dân I-sơ-ra-ên. Ngài không từ bỏ dân của Ngài bởi Ngài biết rõ ai yêu kính Ngài, ai phản nghịch Ngài. Ngài nhìn thấy và Ngài biết trước mọi sự.Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù với tư cách một dân tộc, dân I-sơ-ra-ên chưa tin nhận Đức Chúa Jesus là cứu Chúa của họ nhưng đâu đó trên lãnh thổ của họ cũng có những người hết lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống theo Lời Ngài. Thưa Cha, con hiểu rằng đó là những người bởi đức tin mà vào trong ân điển của Ngài.

Thưa Cha, khi con suy ngẫm đến việc dân I-sơ-ra-ên hết lần này đến lần khác phạm tội chống nghịch Chúa mà Chúa vẫn còn thương xót đến họ. Con nghĩ đến dân tộc Việt Nam con cũng đã và đang phạm tội chống nghịch Chúa, thờ các thần tượng đáng gớm ghiếc, thờ các tà thần, dã thần, điểu thú, côn trùng và làm không biết bao nhiêu việc ác trước mặt Chúa. Nhưng Chúa vẫn còn thương xót dân tộc Việt Nam con, Chúa không tiêu diệt hết. Thưa Chúa, con nghĩ đến con lúc trước cũng từng phạm tội, từng làm điều ác trước mặt Chúa. Nếu lúc đó Chúa không thương xót con, không cho con cơ hội thay đổi thì có lẽ giờ đây con đã chết trong sự hư mất đời đời rồi. Thưa Chúa, con lại hiểu rằng, giờ đây khi con đã nhận biết lẽ thật, hiểu hết điều răn và luật pháp của Chúa, biết gớm ghét tội, biết được cái giá phải trả khi cố ý phạm tội là thế nào.

Mà con vẫn cố tình phạm tội, sống trong tội thì Chúa sẽ làm cho con cứng lòng, không chịu ăn năn, để con không còn được ở trong sự cứu rỗi của Chúa nữa thì cũng là rất đáng với con chứ không có gì là bất công cả. Cũng vậy, việc Chúa làm cho một số người có thần trí vô cảm cũng là việc làm thể hiện sự công chính của Chúa, không hề có sự bất công. Bởi vì Chúa nhìn biết tấm lòng của mỗi người. Và Chúa biết người nào sẽ yêu kính Chúa, người nào sẽ chịu để Chúa thay đổi. Đối với người không yêu kính Chúa, thích chống nghịch Chúa, không muốn thay đổi theo ý Chúa thì Chúa sẽ làm cho họ cứng lòng luôn. Vì vậy, những người đó họ không còn nhận biết mình đang phạm tội và đang sống trong tội hoặc là họ không còn sợ tội nữa bởi lương tâm họ đã chai lì.

Thưa Chúa, con hiểu rằng đời xưa Chúa đã dùng các đấng tiên tri để rao truyền Lời của Chúa cho dân tộc I-sơ-ra-ên và cho toàn thể loài người. Và từ xưa đến nay, người nói lời chân thật thường bị ghét, bị cười chê, bị bách hại. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, những tiên tri thật, người chăn thật của Chúa vẫn cứ luôn kiên trì, bền bỉ và nhẫn nại trong việc hết lòng rao giảng Lời Chúa.

Cầu xin Chúa giúp con cũng biết kiên trì, bền bỉ và nhẫn nại nói về Chúa cho người khác. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết yêu mến Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, con hết lòng thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
19/04/2022


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ