Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Hôm nay, ngày 04/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:25-36.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Sự mầu nhiệm có nghĩa gì?
2. Sự đầy trọn của các dân ngoại có nghĩa gì?
3. Sự giải cứu của dân I-sơ-ra-ên sẽ xảy ra vào lúc nào?
4. Tại sao, vì Hội Thánh mà dân I-sơ-ra-ên là những kẻ thù?
5. Nên hiểu câu 32 như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Sự dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào ngày 14/05/1948, hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 07/06/1967, và ngày 06/12/2017 Hoa Kỳ chính thức công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên, cùng với ngụ ngôn về cây vả của Đức Chúa Jesus có gợi cho bạn sự cảm nhận là thời điểm dân I-sơ-ra-ên được giải cứu đã gần?
2. Theo Thánh Kinh, Đấng Christ sẽ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước khi dân I-sơ-ra-ên được giải cứu. Vậy, bạn đã sẵn sàng để đi với Ngài chưa?

Có 18 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
05/04/2023 02:08

Lạy Chúa là Cha Từ Ái của chúng con. Con cảm tạ Chúa cho con ngày mới trọn lành cả thảy. Ngài đã đưa đường con đi đến nơi, và hôm nay con cũng cầu xin Ngài đưa con về an toàn. Nguyện những ngày qua là những kinh nghiệm của con về Chúa sẽ là những lời chứng của con cho những người thân quen chưa biết về Ngài qua sự sáng tạo ra thế gian này và sự cứu rỗi đời đời.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 11:25-36.

Lạy Chúa lòng yêu thương của sứ đồ Phao-lô đối với đồng hương của ông được bày tỏ rõ ràng khi phải chứng kiến một số đồng hương của mình chống lại ông và chống lại lẽ thật của Phúc âm về Đấng Christ. Dẫu vậy, Phao-lô vẫn hy vọng rằng nhiều người trong số họ sẽ chấp nhận Đấng Christ là Đấng mà Đức Chúa Trời đã chọn để cứu họ.

Lạy Chúa, Phao-lô nói về tình yêu của Đức Chúa Trời không chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên mà cho toàn thể nhân loại. Ân điển của Đức Chúa Trời, hay ân huệ yêu thương, là món quà của Ngài về lòng thương xót, sự tha thứ và quyền năng trên tội lỗi. Quyền năng của Đức Chúa Trời lạ lùng vì đó là một sự mầu nhiệm mà nhân loại không thể hiểu được.

Lòng thương xót, tình yêu thương và ân điển của Đức Chúa Trời được tuôn đổ trên các tội nhân. Ngay cả trước khi Thiên Chúa tạo dựng nên thế gian. Chương trình của Đức Chúa Trời là cứu loài người. Chương trình đó bao gồm công việc của Ngài qua những con người và các dân tộc. Là con dân của Chúa chúng con cần phải bày tỏ cho những người khác về lòng thương xót mà Đức Chúa Trời đã bày tỏ. Sự thương xót này đã được ban cho chúng con qua Đấng Christ.

Lạy Chúa con hiểu rằng Đức Chúa Trời sai các sứ giả của Ngài đặc biệt quan tâm đến dân I-sơ-ra-ên ở khắp mọi nơi. Những lẽ thật của Cựu Ước sẽ được hòa trộn với những lẽ thật của Tân Ước để giải thích chương trình của Đức Chúa Trời hầu cứu những tội nhân. Dân I-sơ-ra-ên sẽ hiểu rõ ràng mục đích của Đức Chúa Trời. Sự hiểu biết này sẽ đem lại sự sống mới cho linh hồn của họ. Họ sẽ thấy Đấng Christ như được bày tỏ trong Cựu Ước, và họ sẽ thấy rõ ràng Tân Ước giải thích Cựu Ước. Sau đó, tâm trí ngủ mê của họ sẽ được đánh thức để hiểu lẽ thật. Họ sẽ thấy Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi của thế gian. Nhiều người sẽ bởi đức tin chấp nhận Đấng Christ là Đấng đã trả giá cho tội lỗi của họ và giải phóng họ khỏi sự chết.

Lạy Chúa, sau khi con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này con cần ghi nhớ những điểm sau:

* Điều kiện để được chọn không gì khác nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời.

* Những ai tin nhận Tin Lành được nhập làm một với Đấng Christ, là những nhánh của cây ô-li-ve.

* Lòng yêu thương và từ ái của Thiên Chúa đối với những tội nhân.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên.


Huỳnh Christian Priscilla
05/04/2023 12:33

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 11:25-36, về sự mầu nhiệm về sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 25 đến câu 27 như sau: Sứ Đồ Phao-lô không muốn các dân ngoại không hiểu biết sự mầu nhiệm về sự Cha sẽ giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sự đui mù thuộc linh của họ. Phần lớn dân I-sơ-ra-ên chỉ tin nhận Cha theo sự bày tỏ trong Cựu Ước nhưng lại chối bỏ Đấng Christ. Khi Tin Lành đã được giảng ra cho muôn dân khắp đất, và số người tin nhận Đấng Christ trong các dân ngoại được đầy trọn theo con số Cha đã định thì Đấng Christ sẽ tái lâm trên đất để giải cứu dân I-sơ-ra-ên. Đây là thời điểm khiến cho dân I-sơ-ra-ên được giải cứu và tin nhận Đấng Christ. Như vậy, Cha sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham và với dân I-sơ-ra-ên, như đã tiên tri trong Thánh Kinh.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 28 đến câu 30 như sau: Vì dân I-sơ-ra-ên bách hại đức tin của những người tin nhận Tin Lành nên họ là kẻ thù của Hội Thánh. Con hiểu rằng, ân điển của Cha về sự cứu rỗi ban cho loài người không hề thay đổi. Nhưng sau khi loài người đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì không thể tiếp tục sống trong tội, tái phạm các điều răn của Ngài. Những người như vậy, đã khinh lờn sự thương xót của Cha. Họ sẽ bị trật mất phần ân điển, mất đi sự cứu rỗi, bởi sự không vâng phục của họ.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 31 đến câu 33 như sau: Vì mọi người đều đã phạm tội, tất cả loài người đều phạm điều răn, chống nghịch Thiên Chúa. Nhưng Cha thương xót và ban ơn cứu rỗi cho loài người. Sau khi Tin Lành được rao giảng thì có một số người tin và nhiều người chẳng tin. Bởi sự không tin nhận Tin Lành mà loài người vẫn đang lầm lạc, kể cả dân I-sơ-ra-ên. Dân I-sơ-ra-ên cũng cần sự thương xót của Cha như các dân tộc khác. Mặc dù, những người I-sơ-ra-ên đã lớn lên trong sự hiểu biết về Thiên Chúa, được đọc Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng họ lại không tin Đấng Christ nên trở thành chống nghịch Cha. Cha đã thương xót, ban ơn cứu rỗi cho mọi người, dù là dân I-sơ-ra-ên hay các dân tộc khác.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 34 đến câu 36 như sau: Cha là Thiên Chúa Toàn Năng Toàn Tri. Sự thông sáng vô hạn của Cha loài người không sao hiểu được, không ai có thể biết được tâm trí của Ngài. Sự thương xót của Cha là dư dật. Sự phán xét của Cha là công chính. Vì Ngài là Thiên Chúa nên không cần ai khuyên bảo, nhắc nhở, hay là giúp đỡ gì cho Ngài. Bởi Ngài làm ra mọi sự, hiểu biết mọi sự, hiện diện khắp nơi. Những gì Ngài làm ra cho muôn loài đều chiếu ra sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. Mọi sự Ngài làm đều trọn vẹn theo thánh ý tốt lành của Ngài. Cha mong muốn loài người tin nhận ơn cứu rỗi, vui hưởng tình yêu của Ngài. Loài người chỉ nên tôn vinh, thờ phượng Thiên Chúa, vì mọi vinh quang thuộc về Thiên Chúa cho đến vĩnh cửu!

Con cảm tạ Cha. Nguyện tình yêu và ân điển từ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
04/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
05/04/2023 12:35

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha về mỗi một ngày mới Cha ban cho con trong cuộc đời này. Vì mỗi ngày con được ở trong sự quan phòng của Cha và được tiếp tục dự phần trong việc xây dựng Hội Thánh của Cha giữa lòng dân Việt. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức cho con và Đức Thánh Linh giúp con thông hiểu Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 11:25-36.

Thưa Cha, con hiểu câu 25 như sau: Sứ Đồ Phao-lô đang viết cho con dân Chúa thuộc các dân tộc không phải là I-sơ-ra-ên, giúp họ hiểu chương trình và ý định của Cha đối với dân I-sơ-ra-ên. Có lẽ Phao-lô đã nghe biết một số con dân Chúa thuộc các dân ngoại cho rằng, Hội Thánh đã được Cha dùng để thay thế cho dân I-sơ-ra-ên, vì Cha đã hoàn toàn dứt bỏ dân I-sơ-ra-ên. Ngày nay, quan điểm đó, gọi là "Thần Học Thay Thế", vẫn được Giáo Hội Công Giáo, Chính Thống Giáo, và một số Giáo Hội Tin Lành chấp nhận. Phao-lô cho biết, việc Cha để cho dân I-sơ-ra-ên tiếp tục ở trong sự đui mù thuộc linh cho tới khi sự đầy trọn của các dân ngoại đến, là một sự mầu nhiệm. Sự mầu nhiệm là sự không thể hiểu được cho tới khi được Thiên Chúa bày tỏ. Con hiểu rằng, "sự đầy trọn của các dân ngoại" là sự có đủ số người trong các dân ngoại, tin nhận Tin Lành, được nhập vào Hội Thánh.

Thưa Cha, con hiểu câu 26 như sau: Khi có đủ số người trong các dân ngoại, tin nhận Tin Lành, được nhập vào Hội Thánh, thì Cha sẽ ban ơn giải cứu dân I-sơ-ra-ên ra khỏi sự tối tăm thuộc linh. Khi đó, Đấng Christ sẽ giáng lâm trên đất để vừa giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi sự bách hại thuộc thể của AntiChrist, vừa giải cứu họ ra khỏi lòng vô tín. Con hiểu đây là việc sẽ xảy ra vào cuối Kỳ Tận Thế, khi AntiChrist đem quân tiến vào Giê-ru-sa-lem. Những người I-sơ-ra-ên có lòng tin kính sẽ được Cha đem vào lánh nạn trong đồng vắng.

Thưa Cha, con hiểu câu 27 như sau: Thời điểm Đấng Christ tái lâm trên đất, ban sự giải cứu cho dân I-sơ-ra-ên cũng là thời điểm Cha hoàn thành những gì còn lại trong giao ước của Cha đối với dân I-sơ-ra-ên. Ngài tha thứ họ về những sự phạm tội của họ. Ngài khai sáng tâm trí của họ để họ nhìn biết và tin nhận Đấng Christ.

Thưa Cha, con hiểu câu 28 như sau: Hiện nay, dân I-sơ-ra-ên là những kẻ thù nghịch đối với Hội Thánh của Ngài. Vì họ không tin nhận Đấng Christ. Nhưng họ vẫn được Cha thương xót, vì Ngài đã có giao ước với các tổ phụ của họ, là các người có đức tin nơi Ngài.

Thưa Cha, con hiểu câu 29 như sau: Ân điển là ơn Cha ban cho loài người bởi sự thương xót của Ngài. Sự kêu gọi là cơ hội Cha ban cho mỗi người, mỗi dân tộc để họ tin nhận các ân điển của Ngài. Các ân điển và sự kêu gọi của Ngài chẳng hề thay đổi, có nghĩa là chúng không kết thúc và điều kiện vẫn y nguyên. Điều kiện để một người hay một dân tộc được hưởng ân điển của Cha là thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin cậy Ngài. Thật lòng ăn năn tội là không còn muốn vi phạm các điều răn của Cha. Hoàn toàn tin cậy Ngài là không tìm cách làm bất cứ việc gì để được Cha xưng là công chính, mà chỉ vui mừng tiếp nhận ơn cứu rỗi của Cha.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 30 đến câu 32 như sau: Các dân ngoại vốn là những người không biết Cha, không vâng phục Cha, sống trong sự vi phạm các điều răn của Cha. Nhưng nhờ sự không vâng phục của dân I-sơ-ra-ên mà Tin Lành được rao giảng cho các dân ngoại, đem đến cho họ ơn thương xót và sự cứu rỗi của Cha. Vì thế, dân I-sơ-ra-ên cũng sẽ được hưởng ơn thương xót của Cha và được cứu, khi thời điểm đến. Cả các dân ngoại lẫn dân I-sơ-ra-ên đều phạm tội, đều không vâng phục Cha, và Ngài cho phép sự không vâng phục đó xảy ra, để ban ơn thương xót của Ngài trên tất cả mọi người.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 33 đến câu 35 như sau: Cha là Thiên Chúa Toàn Năng Thông Sáng nhưng giàu lòng thương xót. Ngài biết trước sự bội nghịch của loài người, kể cả những người đã được Ngài lựa chọn, nên Ngài đã định sẵn một chương trình cứu rỗi loài người vô cùng trọn vẹn, vượt quá mọi sự hiểu biết của các thiên sứ và loài người. Chương trình cứu rỗi đó hoàn toàn đáp ứng sự yêu thương, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa. Và là sự ban cho nhưng không của Cha cho loài người. Loài người không cần phải làm gì, ngoài việc tin nhận.

Thưa Cha, con hiểu câu 36 như sau: Muôn vật là muôn loài thọ tạo đều do nơi Cha mà có, được dựng nên theo ý muốn và mục đích của Ngài. Vì thế, muôn vật phải hướng về Ngài, quy phục Ngài, thờ phượng Ngài cho tới đời đời.

Thưa Cha, con hiểu và tin rằng, sự Cha phán xét toàn thế gian và giải cứu dân I-sơ-ra-ên trong Kỳ Tận Thế đã rất gần. Sự Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian còn gần hơn. Chúng con vui mừng và nôn nao chờ đợi ngày của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
04/04/2023


Đặng Thái Học
05/04/2023 16:36

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 11:25-36, với chủ đề: Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên.

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Con hiểu “mầu nhiệm” là sự cao siêu, kín đáo được giấu kín. Sự mầu nghiêm là những sự thật mà vì lòng yêu thương của Thiên Chúa ban cho chúng ta biết, dù trí khôn chưa thể hiểu được trọn vẹn, cho đến thời điểm bởi ý Chúa thì sẽ có thể hiểu được. Như sự mầu nhiệm về Đức Chúa Jesus giáng thế làm người, Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp một, sự sống lại và thăng thiên của Đức Chúa Jesus…

Con hiểu sự đầy trọn của các dân ngoại được thể hiện tình yêu thương lớn lao của Thiên Chúa đối với một phần của dân I-sơ-ra-ên từ những người đui mù thuộc linh, không tin Đấng cứu rỗi đã đã đến để giải cứu họ. Thiên Chúa chọn ra 144.000 người có đức tin vào Đấng Christ thì Ngài cũng giải cứu những người I-sơ-ra-ên tin vào Đức Chúa Trời, trong khi họ chưa tin nhận Đấng Christ.

Con hiểu Thiên Chúa sẽ giải cứu dân I-sơ-ra-ên lúc bắt đầu kỳ tận thế, và trong kỳ tận thế Ngài sẽ giải cứu họ khỏi sự bách hại của các thế lực chống Chúa cho đến qua kỳ tận thế.

Con hiểu dân I-sơ-ra-ên đã bách hại đức tin của những ai tin nhận Đấng Christ, trong đó có Phao-lô thì đương nhiên họ là kẻ thù của Hội Thánh. Nhưng vì sự thành của Đức Chúa Trời mà Ngài làm thành lời hứa với những tổ phụ của, nên họ được nhân ơn thương xót của Ngài.

Con hiểu vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi, đó là mội chân lý không thay dời, nhưng con dân Chúa cần, không được lạm dụng ơn thương xót của Ngài, phải cẩn thận giữ lấy linh hồn mình. Con ghi nhớ rằng, chỉ có những ai bằng lòng vâng theo lời kêu gọi của Ngài, giữ trọn luật pháp thì mới xứng đáng được hưởng các ân điển ấy.

Con hiểu tất cả các dân ngoại khi chưa biết Chúa đều đã không vâng phục Đức Chúa Trời, cho đến khi Tin Lành của Chúa được rao giảng ra thì dần dần số người tin nhận và vâng phục được thêm lên. Bởi vì Đức Chúa Trời đã bỏ đi những người I-sơ-ra-ên không vâng phục, và cũng bởi ơn thương xót mà Ngài thế những dân ngoại thay vào vị trí của họ. Và đến thời điểm Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại thành Rô-ma, dân I-sơ-ra-ên vẫn không vâng phục Đấng Christ, nhưng họ cũng sẽ được thương xót bởi sự thương xót Ngài đã ban cho con dân chân thật của Ngài.

Con hiểu câu 32: Đức Chúa Trời đã không bỏ đi những người không vâng phục, nhưng ngài đã nhốt họ vào một chỗ để chờ sự ăn năn của họ, để ban ơn thương xót hết thảy những ai tìm đến, tin nhận Tin Lành cứu rỗi của Chúa.

Phao-lô đã thốt lên lời tôn vinh Thiên Chúa về sâu nhiệm, giàu có về sự tri thức, và sự thông biết của Ngài. Ông ca ngợi sự phán xét và đường lối của Ngài vượt quá sự hiểu biết của loài người, và loài người cũng không can thiệp được gì vào đường lối của Ngài. Ông cũng đặt ra câu hỏi: “Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả” là nói lên sự toàn năng của Ngài, không cần nhờ vào sự làm ơn của ai trong mọi sự.

Con hiểu muôn lài vạn vật đều do Thiên Chúa tạo dựng nên, với mục đích để tôn thờ Ngài và vui hưởng trong những ơn phước Ngài ban.

Thưa Cha! Sự kiên dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc, hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 07/06/1967, và ngày 06/12/2017 Hoa Kỳ chính thức công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên, cùng với ngụ ngôn về cây vả của Đức Chúa Jesus, và những dấu hiệu về sự bội đạo, sự chiến tranh, dịch bệnh bởi tội lỗi đã gia tăng tới đỉnh điểm. Những điều đó đã gợi cho con sự cảm nhận rằng, thời điểm dân I-sơ-ra-ên được giải cứu đã gần. Con tin Lời Chúa đã khẳng định về sự Hội Thánh sẽ được Đấng Christ đến để đem ra khỏi thế gian trước khi dân I-sơ-ra-ên được giải cứu là chắc chắn. Điều đó luôn giục lòng con phải biết sống trọn vẹn, để sẵn sàng ra đi với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 05/4/2023


Hoàng Thị Hồng
05/04/2023 17:02

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu đời đời của con ở trên các tầng trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho con dù con chẳng xứng đáng. Thì giờ này đây Ngài lại cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên, Nguyện xin Cha dẫn dắt con trong lẽ thật Lời Ngài.

Thưa Chúa! Con hiểu

Trong sự rao giảng Phao-lô muốn cho những con dân Chúa người ngoại biết đến những sự thật của sự khôn sáng trong tình yêu thương vô lượng mà Đức Chúa dành cho dân I-sơ-ra-ên và dân ngoại, để họ không tự khoe mình là khôn sáng khi được ở trong ân điển của Chúa. Nhưng kể cả sự chối bỏ đức tin vào Đấng Christ của dân I-sơ-ra-ên cũng nằm trong chương trình của Đức Chúa Trời để tình yêu, sự thương xót của Đức Chúa Trời được tỏ ra cho dân ngoại cách đầy trọn, đó là sự công chính của Đấng sáng tạo.

Đối với dân Do-thái Ngài thành tín với giao ước cùng tổ phụ của họ. Dân I-sơ-ra-ên sẽ là dân tuyển đời đời của Ngài, đến thời điểm Ngài sẽ cất hết tội lỗi và mở lòng cho họ hướng về Ngài để họ lại thuộc về Ngài vì “... Ngài đã yêu những người thuộc về mình, là những người trong thế gian, Ngài vẫn yêu họ cho đến cuối cùng.” (Giăng 13:1).

Để sự thương xót của Đức Chúa Trời trên hết thảy, Tin Lành của Ngài cho mọi người đều được tiếp nhận thì Chúa đã để cho dân I-sơ-ra-ên là kẻ thù nghịch thập tự giá của Đấng cứu chuộc.
Nhưng đối với dân tuyển của Ngài, thì đến cuối cùng Ngài sẽ đem họ về lại trong ơn yêu thương của Ngài vì họ đã được chọn từ ban đầu.

Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài tể trị vũ trụ do Ngài tạo nên và mọi vật trong nó, sự khôn sáng, sự từ ái là ở trong sự phán xét công chính của Ngài.

Lạy Chúa kính yêu!

Con cảm tạ ơn thương xót của Ngài trên con trong chương trình đời đời của Ngài, để con được biết đến Tin Lành của Ngài, chẳng phải bởi sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên nhưng còn hơn thế nữa là: Ngài vì con mà để dân Ngài làm kẻ thù nghịch thập tự, cho con có được sự cảm biết về tình yêu, ân điển Ngài ban cho con cách đầy trọn. Xin Cha cứ gìn giữ con trong ơn yêu thương của Ngài, xin cho con không tự mãn trong địa vị Ngài ban, nhưng con biết khiêm nhu cung kính và tôn thờ Ngài theo tâm thần và Lẽ Thật cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
5/4/2023


Nguyễn Thị Mơ
05/04/2023 20:38

Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con thêm một ngày trên đất để con tiếp tục suy ngẫm về sự màu nhiệm trong ân điển của Ngài. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Con xin kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm trong Rô-ma 11:25-36 của con như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, Ngài là Đấng Quyền Năng, là chủ tể của muôn loài, sự khôn ngoan Ngài không thể dò, mưu luận và sự thông sáng Ngài không ai có thể biết, những sự đó được gọi là sự màu nhiệm của Đức Chúa Trời. Bởi cớ yêu thương những người thuộc về mình mà Ngài đã bày tỏ những sự màu nhiệm trong chương trình kế hoạch của Ngài cho các tôi tớ Ngài, cụ thể ở đây là sứ đồ Phao-lô.

Bởi cớ một số con dân của Chúa tự nghĩ mình là khôn sáng mà cho rằng dân I-sơ-ra-ên vì sự cứng lòng nên đã bị Thiên Chúa từ bỏ, tuy vậy trong chương trình của mình, Ngài đã để cho sự đui mù thuộc linh cứ ở trong tấm lòng của một phần dân I-sơ-ra-ên để rồi Ngài ban cơ hội cho các dân ngoại cho tới khi số dân ngoại được đủ số, nghĩa là số người gia nhập Hội Thánh đủ số người mà Thiên Chúa đã định, khi đó Ngài sẽ quay lại với dân I-sơ-ra-ên, Khi đó Ngài sẽ cất sự vô tín ra khỏi lòng họ làm thành lời hứa cùng tổ phụ của họ là Áp-ra-ham.

“Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!”

Lạy Chúa! Con không biết dùng lời nào hơn là chính Lời của Ngài để tôn vinh và cảm tạ Ngài.Thật lạ lùng và màu nhiệm thay là quyền năng, sự công chính và lòng thương xót trọn vẹn của Thiên Chúa đối cùng loài người. Với dân ngoại không biết tới luật pháp của Thiên Chúa, sống không vâng phục Ngài bởi vậy không có cách nào thoát ra khỏi án phạt của tội lỗi thì ân điển của Thiên Chúa ban cho cách nhưng không là con đường duy nhất cứu mọi kẻ tin, còn với dân I-sơ-ra-ên cứng lòng không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a thì Thiên Chúa bỏ mặc họ trong sự đui mù sống bội nghịch để rồi đến thời điểm Thiên Chúa sẽ cất bức màn che mắt để họ nhận ra rằng ơn cứu rỗi của Thiên Chúa cũng là con đường duy nhất có thể cứu được họ. Và như vậy cả dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên đều ở trong sự không vâng phục Thiên Chúa xứng đáng bị diệt để rồi ơn thương xót của Thiên Chúa đến với tất cả mọi người.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, ân điển của Ngài không bao giờ thay đổi trải mọi thời đại ấy là một người nhận biết mình có tội tiếp nhận sự chết của Đức Chúa Jesus đã gánh thay mọi hình phạt cho tội lỗi của mình, hết lòng ăn năn từ bỏ tội và từ đó lấy Lời của Ngài mà rèn mình nên thánh để được ở mãi trong ân điển của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu tuyệt đối, đứng trước Ngài muôn loài đều trở nên nhỏ bé và bất toàn, không ai hiểu thấu được đường lối của Ngài và Ngài cũng chẳng cần ai phải khuyên bảo điều gì, bởi quyền năng và trí huệ Ngài không một ai, không một điều gì có thể ví sánh. Muôn loài thọ tạo tồn tại và được cứu chỉ bởi duy nhất một điều ấy là bởi tình yêu, lòng thương xót của Thiên Chúa đối cùng muôn loài mà Ngài đã tạo nên.

Con xin kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ!
Cảm tạ Chúa đã tạo nên con trong lòng mẹ con, Ngài cho con làm người để rồi trong chương trình của Ngài, con được cứu, được làm con của Ngài, được mỗi ngày học biết về Ngài để tâm trí con được hiểu những sự cao sâu mầu nhiệm, khiến lòng con run rẩy trước uy nghiêm cả thể của Ngài. Mỗi ngày trong con lại thêm lên lòng kính sợ như đáng phải có trước Đấng Quyền Năng Siêu Việt là Ngài. Con cũng học được bài học ấy là không tự cho mình là khôn sáng bởi nếu Ngài không bày tỏ thì chẳng có ai hiểu được sự mầu nhiệm của đường lối Ngài.

Kính xin Chúa giúp con mỗi ngày cẩn thận rèn mình nên thánh, không lạm dụng tình yêu và lòng thương xót của Ngài nhưng hết lòng đặt Ngài trên hết mọi sự và luôn để lòng trông mong ngày Ngài trở lại đón chúng con Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:05/04/2023.


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/04/2023 22:04

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Sự đui mù thuộc linh của một phần dân I-sơ-ra-en không nhận biết Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của họ, sẽ kéo dài cho tới khi số người dân ngoại tin nhận Chúa được đủ.

Khi ấy cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu. Họ được cứu bởi vì đó là lời giao ước của Chúa với họ. Bởi vì cớ tổ phụ của họ yêu kính Chúa nên họ được thương xót.

2. Ơn thương xót của Chúa đã ban ra không hề thay đổi, sự kêu gọi của Chúa trên dân Do-thái làm tuyển dân của Ngài không hề thay đổi.

Dân ngoại phạm tội được Chúa thương xót, dân I-sơ-ra-ên phạm tội được Chúa thương xót. Thật, ân điển của Chúa không hề thay đổi. Ơn thương xót của Ngài vẫn ban ra cho những kẻ không xứng đáng.

3. Chúa là Đấng giàu có về sự khôn sáng và thông biết. Sự khôn sáng và thông biết của Ngài rất sâu nhiệm. Có thể loài người chưa hiểu được đường lối Chúa, nhưng khi được bày tỏ ra, thì loài người nhận biết rằng Chúa thật là Đấng Mưu Luận.

Vì vậy, sự giải cứu dân I-sơ-ra-ên được thiết lập bởi một Đấng Khôn Sáng. Nên nếu có ai thắc mắc về chương trình của Chúa thì chỉ cần nhìn quanh muôn vật từ Chúa mà có, bởi Chúa tạo dựng nên, và phải hướng về Chúa để đón nhận sự sống. Từng chương trình mà Chúa thiết lập cho muôn vật đủ để loài người choáng ngợp trước sự khôn sáng và thông biết của Thiên Chúa rồi.

Bài học con rút ra:

1. Mọi chương trình, ý định của Chúa trên muôn loài vạn vật sẽ được thực hiện theo đúng kỳ, đúng thời điểm đã định. Chúa sẽ giải cứu dân I-sơ-ra- ên như lời Ngài hứa, như chương trình đã định. Điều đó là chắc chắn, vì Chúa là thành tín. Ngài sẽ thực hiện lời hứa ấy như các lời hứa khác mà Ngài từng thực hiện.

Cũng vậy, lời Chúa hứa sẽ đón Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Đại Nạn chắc chắn Chúa sẽ làm thành. Lạy Chúa, con háo hức mong chờ ngày Chúa đến. Lạy Chúa, xin Ngài mau đến!

2. Con cũng học được rằng, Chúa là Đấng Khôn Sáng, mọi việc Ngài làm đều có chương trình, kế hoạch. Con cũng cần học theo sự khôn sáng từ nơi Chúa trong việc có kế hoạch cho mọi công việc của mình từ thuộc linh đến thuộc thể.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
5/4/2023


Đồng Thị Nghĩa
05/04/2023 23:24

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ sự ban ơn của Ngài trên con, cho con được học Lời Ngài và rút ra bài học cho mình. Con xin trình bày một số điều con hiểu và học được dưới đây. Con xin dâng sự hiểu của con lên Ngài, xin Ngài sử dụng nó theo ý muốn của Ngài.

Có nhiều sự mầu nhiệm trong Chúa, trong Lời của Ngài. Có những điều mầu nhiệm mà Phao-lô tỏ ra cho Hội Thánh để họ hiểu biết thêm về Chúa, được vui mừng và khích lệ trong đức tin. Có điều thì để cho Hội Thánh hiểu biết để tránh vấp phạm, ví dụ như sự mầu nhiệm về việc khi dân ngoại nhập vào Hội Thánh đã đủ số lượng mà Chúa đã định, thì dân I-sơ-ra-ên sẽ tỉnh thức mà ăn năn. Phao-lô bày tỏ điều ấy để dân ngoại không phạm tội kiêu ngạo mà cho rằng mình tốt đẹp hơn dân I-sơ-ra-ên nên được tháp vào Chúa, còn phần nhiều dân ấy bị cắt bỏ.

Con học được rằng mọi lời dạy của Chúa đều có ích lợi, có lời thì khích lệ đức tin, có lời thì chỉ dạy cách sống cho đúng, có lời thì để quở trách khi phạm tội… như cũng đã được chép trong II Ti-mô-thê 3:16-17:

"Cả Thánh Kinh do Thiên Chúa hà hơi, có ích cho sự giảng dạy, cho sự quở trách, cho sự sửa trị, cho sự giáo dục trong sự công chính, [hà hơi = ban sự sống; thần cảm] để người của Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sẵn sàng cho mọi việc lành."

Chúa đã ban Lời của Ngài cho con để ích lợi cho con mọi bề, vì vậy con cần phải chăm chỉ trong việc học hỏi Lời Chúa và sống theo Lời ấy để nhận được nhiều ích lợi cho mình. Con không ý thức hết được giá trị của việc làm ấy nhưng chắc chắn là nó vô cùng lớn và còn lại đời đời.

Con hiểu rằng Chúa yêu ông Áp-ra-ham nên Ngài hứa giữ gìn dòng dõi ông. Dù Ngài biết dân I-sơ-ra-ên sẽ bội nghịch Ngài, nhưng Ngài đã định sẵn một chương trình để giải cứu dân ấy khỏi tội lỗi. Dù khi Chúa Jesus đến thì họ chưa tin, nhưng đến cuối cùng, sau nhiều biến cố, đúng thời điểm dân ngoại nhập vào Hội Thánh đủ số thì dân I-sơ-ra-ên sẽ tiếp nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh.

Qua điều này con thấy được Chúa thật thành tín và quả thật Ngài ban phước đến nhiều ngàn đời cho những ai kính sợ Ngài, như Lời Ngài có chép:

"...Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, là Thần hay ghen, phạt tội của tổ phụ trên các con cháu đến các đời thứ ba và đến các đời thứ tư, cho những kẻ ghét Ta. Và tỏ ra sự từ ái đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ta và giữ các điều răn của Ta." (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:5-6).

Con học được là con hãy luôn tin cậy mọi lời phán của Chúa và sống theo Lời Ngài thì Ngài sẽ không quên ban phước cho con. Con không nên sống sai Lời Chúa, nếu không thì Ngài cũng không quên phạt con và con cái con.

Con hiểu câu 28, 29 có nghĩa là dân I-sơ-ra-ên không tiếp nhận Tin Lành mà lại bắt bớ những người tin nhận Tin Lành nên họ là kẻ thù của những người tin Tin Lành. Nhưng họ là con cháu của Áp-ra-ham nên họ vẫn được Thiên Chúa yêu. Ngài đã lựa chọn họ làm dân thánh của Ngài thì Ngài không thay đổi.

Con hiểu câu 30, 31 có nghĩa là dân ngoại vốn chống nghịch Chúa, nhưng khi dân I-sơ-ra-ên chối bỏ Tin Lành thì Ngài đã đem Tin Lành đến cho dân ngoại, nhờ đó dân ngoại được thương xót. Và khi dân I-sơ-ra-ên ăn năn tiếp nhận Tin Lành thì Ngài cũng thương xót họ mà cất khỏi họ hậu quả của tội lỗi.

Con hiểu sự "Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục" được nói ở câu 32 có nghĩa là mọi người trong thế gian, bao gồm cả dân I-sơ-ra-ên, không sống vâng phục Đức Chúa Trời, họ bị sự không vâng phục của họ cầm tù họ, và Đức Chúa Trời đã để cho họ ở trong tình trạng đó để rồi đến thời điểm của Ngài thì Ngài sẽ giải cứu họ.

Con hiểu câu 33 đến câu 36 là Chúa là Đấng Toàn Năng, đầy dẫy sự khôn sáng. Ngài tạo ra muôn loài, và không cần nhờ loài người làm gì cho Ngài để rồi phải trả ơn cho loài người. Tất cả những điều Ngài ban cho loài người chỉ là vì tình yêu của Ngài đối với họ. Sự toàn tri của Ngài là điều quá sâu nhiệm, cách Ngài phán xét và việc Ngài làm không ai hiểu thấu. 

Con học được là sẽ có nhiều lời dạy của Chúa con chưa thể hiểu trọn vẹn vì sao Chúa dạy như vậy. Cũng có nhiều điều Chúa làm ra hoặc cho phép xảy ra trên đời sống con mà con cũng chưa hiểu ngay. Thì con chỉ cần tin Ngài và cứ làm theo Lời Ngài, cứ thỏa lòng trong những điều Ngài cho phép xảy ra với mình. 

Con cảm tạ Chúa vì con biết mọi sự Ngài ban cho con là bởi Ngài thương xót con, yêu thương con. Nguyện con đời đời được ở trong vòng tay yêu thương chở che của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
05/04/2023


Vũ Triệu Hùng
05/04/2023 23:45

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên
25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 11:25-36.

Lạy Cha, con hiểu câu 25 đến câu 27 là: Có lẽ Phao-lô nhận thấy một số con dân Chúa tại thành Rô-ma tỏ sự khinh thường dân I-sơ-ra-ên và nói Đức Chúa Trời đã bỏ họ rồi. Vì thế, Phao-lô đã bày tỏ sự mầu nhiệm cho họ biết Đức Chúa Trời không từ bỏ dân I-sơ-ra-ên. Nhưng đến khi số dân ngoại tin nhận tin lành được đủ thì cả dân tộc I-sơ-ra- ên sẽ được cứu. Và đó là lúc Đức Chúa Trời hoàn thành giao ước với Áp-ra-ham. Sự bày tỏ của Phao-lô nắn những suy nghĩ và nhận định của họ trở lại cách đúng đắn.

Lạy Cha, con hiểu từ câu 30 đến câu 31 là: Bởi sự không vâng phục của dân I-sơ-ra-ên mà những người dân ngoại không vâng phục nhận được sự thương xót của Đức Chúa Trời khi tiếp nhận tin lành. Và khi dân ngoại tin nhận tin lành đủ số thì dân I-sơ-ra-ên không vâng phục sẽ được Đức Chúa Trời thương xót .

Con hiểu câu 32 là: Ngài phó họ vào sự trói buộc của tội lỗi và quyền lực của tội lỗi bởi sự không vâng phục. Đến thời điểm, Ngài thể hiện lòng thương xót bằng cách giải cứu họ qua tin lành cứu rỗi. 

Lạy Cha, con hiểu câu 33 là không một ai có đủ sự khôn sáng để có thể hiểu biết đường lối và ý muốn của một Thiên Chúa Toàn Năng. Ngài là công chính, thánh khiết và tràn đầy yêu thương. Ngài đã có một chương trình cứu rỗi loài người thật tuyệt vời. Khi toàn thể loài người chúng con không thể tránh khỏi sự hư mất bởi sự phạm tội, thì tình yêu vĩ đại của Ngài đã ban cho chúng con sự sống đời đời và phá tan âm mưu nham hiểm của Sa-tan. Vì Sa-ta chắc hẳn không bao giờ nghĩ rằng Đức Chúa Trời yêu thương loài người đến nỗi hy sinh Con Một để chuộc tội cho họ. 

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho con ngày càng khôn sáng. Cảm tạ ơn Cha cho con có được sự thương xót của Ngài. Nguyện con sống xứng đáng với sự thương xót Ngài dành cho con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/03/2023


Lâm Việt Thành
06/04/2023 05:18

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 11:25-36.

Thưa Cha, qua tâm tình của Phao-lô, ông muốn cho con dân Chúa có được sự hiểu biết và lẽ thật, là sự mà ông nhận được từ Thiên Chúa, đó là tấm lòng của Phao-lô và cũng là tấm lòng của Ngài. Con hiểu rằng, Lời của Ngài là lẽ thật, Lời Ngài giúp cho chúng con có sự hiểu biết. Ngài luôn muốn chúng con biết được lẽ thật, vì khi biết được lẽ thật thì chúng con sẽ được thoát khỏi nhiều sự ngu dại và lầm lạc. Mọi sự không sáng thật đều đến từ nơi Ngài.

Thưa Cha, con hiểu "sự đầy trọn của các dân ngoại đến." là sự số người được sự cứu rỗi của dân ngoại đã đủ theo số Ngài đã định. Khi ấy Ngài trở lại hành động trên dân I-sơ-ra-ên. Con hiểu rằng, trong sự khôn ngoan tuyệt đối của Ngài, Ngài biết điều gì, thời điểm nào là tốt nhất cho con dân của Ngài. Mọi sự Ngài làm đều là một sự mầu nhiệm, sự lạ lùng.

Thưa Cha, con hiểu rằng, dù Ngài có chương trình dành cho dân ngoại nhưng Ngài vẫn yêu thương dân I-sơ-ra-ên của Ngài. Việc Ngài ban cho dân ngoại cũng là những sự tốt nhất Ngài muốn làm cho dân I-sơ-ra-ên. Qua đây, con thấy được Ngài là Đấng chậm giận và đầy sự từ ái. Ngài vẫn một lòng yêu thương và thành tín với tuyển dân của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, đối với Hội Thánh của Ngài, Ngài cũng có những lời hứa. Con tin rằng, Ngài cũng sẽ làm thành những lời Ngài hứa đối với Hội Thánh của Ngài. Chỉ cần Hội Thánh vâng theo Ngài, ở trong Ngài thì Ngài sẽ làm thành những lời hứa của Ngài.

Thưa Cha, câu 34,35,36 nhắc nhở con nhớ và ý thức rằng, mọi sự con có được là nhờ Ngài, con không tự mình làm được gì, mọi sự bắt đầu từ sự ban cho của Ngài. Khi con hiểu được như vậy thì con luôn sống khiêm nhường, hết lòng hầu việc Ngài, không lên mình kiêu ngạo. Con sẽ biết ơn Ngài và biết đủ với những sự ban cho của Ngài.

Thưa Cha, thật vậy, vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài cho con. Nguyện xin Ngài ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
06/04/2023


Trần Thị Thu Hương
06/04/2023 07:25

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 11:25-36 như dưới đây:

Khi sự đầy trọn của các dân ngoại đến có nghĩa là Hội Thánh được đủ số, Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Và cũng là lúc Ngài giữ gìn một số rất ít người I-sơ-ra-ên tránh khỏi những đại nạn trong Kỳ Tận Thế. Trước đó, số người I-sơ-ra-ên này bị đui mù có nghĩa là không nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si sẽ đến nhưng qua sự kiện Hội Thánh được cất lên thì họ thức tỉnh và họ tin. Nhưng lúc đó Hội Thánh đã được cất lên, bởi sự thương xót của Chúa, nhưng Ngài vẫn gìn giữ số người này cho đến cuối Kỳ Tận Thế, khi mà Đấng Christ giáng lâm trên núi Si-ôn để tiêu diệt An-ti Christ và những kẻ theo nó. Vậy là số người I-sơ-ra-ên này được Chúa gìn giữ để bước vào Vương Quốc Ngàn Năm. Đối với Hội Thánh, thì khi họ chưa tin Đấng Christ nên họ không thuộc về Hội Thánh, họ vẫn là kẻ thù của Hội Thánh. Đối với tổ phụ của họ thì họ vẫn được Chúa yêu qua tổ phụ của họ.

Kính lạy Chúa! Sự hiểu biết Chúa là sự khôn sáng và là sự giàu có vì nó còn lại đời đời. Ngoài Chúa ra thì tất cả muôn vật đều là loài thọ tạo, chẳng thể hiểu được đường lối khôn sáng của Chúa, chẳng có gì để mà kiêu ngạo, thay vì hạ mình đầu phục Chúa để được nhận ơn thương xót từ nơi Ngài.

Kính lạy Chúa! Con hiểu rằng mọi sự vinh quang, tôn quý đều thuộc về Chúa toàn năng cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Christian Grace
06/04/2023 07:38

Suy Ngẫm Rô-ma 11:25-36

Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha kính yêu đời đời của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con vui mừng kính dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới được sống động trên đất, được tương giao với Ngài qua việc học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con. Nguyện Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài, giúp con phần nào hiểu được sự mầu nhiệm trong ơn thương xót của Thiên Chúa trên chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa!

Kính thưa Cha,
Khi con học và suy ngẫm Lời Ngài được chép trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11: 24-36. Con tạ ơn Cha đã dạy con hiểu được những điều chính yếu như sau:

- Chương trình đường lối cao sâu nhiệm mầu của Thiên Chúa trên sự cứu của chúng con và trên dân tộc I-sơ-ra-ên.

- Sự thành tín nổi bật của Thiên Chúa qua sự Ngài luôn thành toàn mọi ý muốn, mọi lời hứa, mọi giao ước của Ngài trên loài người, đặc biệt là trên dân sự của Ngài như Lời Ngài đã khẳng định: Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ.

- Tình yêu và sự thương xót của Thiên Chúa trên loài người không thay đổi. Trong sự thông biết vô đối của Ngài, Ngài luôn có chương trình Cứu Chuộc trên dân tộc I-sơ-ra-ên lẫn trên những người dân ngoại bởi nhờ ân điển của Đức Chúa Jesus đã về cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu để tôn vinh, thờ phượng và vâng phục Ngài. Dẫu cho trong từng thời kỳ vì sự khờ dại, thiếu hiểu biết, đui mù thuộc linh đã từng hồi từng lúc đứng về phía ma quỷ mà chống nghịch Thiên Chúa, đã trở thành kẻ thù của Thiên Chúa đều nhận được sự cứu rỗi trong ơn thương xót vô tận vô biên mầu nhiệm của Thiên Chúa. Như có chép: Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.

- Kết luận mọi điều đã xảy ra trên dòng lịch sử nhân loại từ buổi Sáng Thế cho đến ngày mà mọi đầu gối trên trời dưới đất phải quỳ xuống, mọi lưỡi phải tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là Thiên Chúa có một, ngoài Ngài không có Thiên Chúa nào khác, bởi sự sâu nhiệm, giàu có, khôn sáng và sự thông biết của Ngài, bởi sự phán xét công chính trong đường lối của Ngài mà trí của loài người không một ai có thể thấu hiểu hay dò xét được, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jesus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài - Một Thiên Chúa Cao Siêu Tuyệt Đối, Toàn Năng, Toàn Tri, Toàn Ái, Toàn Thánh, Toàn Tại. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến đời đời vô cùng! A-men

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Khi con suy ngẫm Lời Ngài dạy dỗ con trong bài học hôm nay.
Linh hồn con choáng ngợp trước sự cao siêu tuyệt đối của Ngài. Trái tim con xôn xao rung động trước sự bao la mầu nhiệm của tình Ngài yêu con. Tâm thần con hân hoan vui mừng không sao tả được khi con được làm con Thiên Chúa. Được Ngài yêu thương tha thứ cứu chuộc, được Ngài quan phòng chăm sóc ban ơn và gìn giữ, được Ngài cáo trách, tỉa sửa và dạy dỗ dẫn dắt con trên con đường thẳng ngay, được Ngài rèn tập thử luyện cho con sẵn sàng trong ngày Đức Chúa Jesus Christ - Cứu Chúa yêu kính của chúng con trở lại đón chúng con ra khỏi thế gian để được hội hiệp cùng Ngài nơi chốn trời cao vinh quang phước hạnh.

Thưa Cha, con hiểu rằng do sự cứng lòng, làm theo ý riêng, không chịu hạ mình tiếp nhận sự rao giảng của Đức Chúa Jesus Christ, nên dân tộc I-sơ-ra-ên chưa nhận thấy ánh sáng cứu rỗi Ngài đã ban cho thế gian, đã soi rọi thế gian để mang những kẻ đang ngồi dưới miền và bóng của sự chết ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài qua chính Đức Chúa Jesus. Nên Cha đã mang Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến cho người ngoại để bởi đức tin trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus dân ngoại được cứu cho đến khi đủ số thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu. Đây là chương trình sâu nhiệm bởi ý định cao siêu tuyệt đối của Ngài, là điều mà cả thiên sứ, ma quỷ hay loài người không một ai có thể dò xét hay thấu hiểu được nên Thánh Kinh gọi đây là sự mầu nhiệm.

Thật mầu nhiệm thay và lạ lùng thay khi Cha Ngài rải ơn thương xót và tình yêu vô đối của Ngài trên chúng con bởi sự không tin kính và không vâng phục của dân I-sơ-ra-ên để chúng con được cứu bởi Tin Lành, rồi Ngài lại cũng sẽ tha thứ và cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp để yêu thương, để đem Tin Lành Cứu Chuộc của Ngài đến trên dân tộc I-sơ-ra-ên bởi đức tin của tổ phụ họ đã có nơi Ngài từ thuở những ngày xa xưa. Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi. Vậy nên như sự khi trước chúng con đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của dân I-sơ-ra-ên. Thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót sâu nhiệm mà Ngài đã ban cho chúng con. Vì Ngài là Thiên Chúa Tình Yêu, Ngài thương xót hết thảy mọi người trong thế gian.

"Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài.
Ngài đã đem những sự vi phạm của chúng tôi xa khỏi chúng tôi như phương đông xa cách phương tây.
Như một người cha thương xót con cái của mình, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thương xót những ai kính sợ Ngài.
Vì Ngài biết chúng tôi nắn nên bởi giống gì, Ngài nhớ lại rằng chúng tôi bằng bụi đất."
(Thi-thiên 103:11-14)

Ôi ! Vinh quang thay, sâu nhiệm thay, Thiên Chúa của chúng con!

Con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ con, cho con hiểu được phần nào ánh sáng tình yêu vinh quang vô đối nhiệm mầu của Ngài trong chương trình Ngài giải cứu dân tộc I-sơ-ra-ên, là một dân được Ngài yêu và biệt họ ra làm một dân thánh, một nước thầy tế lễ cho Ngài.

Kính lạy Cha Từ ái,
Nguyện linh hồn con đời đời tôn vinh và thờ phượng Thiên Chúa.
Nguyện trái tim con luôn khắc ghi những ân huệ của Ngài và mãi mãi muôn đời yêu kính Ngài thiết tha.
Nguyện thần trí của Đấng Christ Jesus soi sáng tâm thần con, ban năng lực cho con và dẫn dắt con trên con đường phụng sự Ngài và gìn giữ con trong ơn yêu thương của Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện tình yêu bao la của Đức Chúa Cha, ân điển diệu kỳ của Đức Chúa Jesus Christ và sự thông công của Đức Thánh Linh bao phủ con, thánh hóa con và giữ gìn con trọn vẹn không tì, không vít, không chỗ trách được từ nay cho đến mãi mãi.

Nguyện con được Cha dùng con như công cụ công bình trong tay Cha.

Nguyện lời nói của miệng con và sự suy ngẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Phạm Trịnh Minh Anh
06/04/2023 23:09

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì những điều mầu nhiệm của Ngài được tỏ ra qua chính Lời Ngài để con được học biết. Nguyện Lời Cha thánh hóa con mỗi ngày. Con xin ghi lại những điều con hiểu trong Rô-ma 11:25-36.

Thưa Cha, con hiểu “sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên” là sự họ bị đui mù thuộc linh khiến họ không nhìn biết Đấng Christ là Đấng Cứu Rỗi mà Cha đã hứa ban cho họ. “Cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến” con hiểu là đợi đến khi số người tin Chúa trong dân ngoại được đủ số, thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu với tư cách là một dân tộc. Đó là sự Chúa làm thành giao ước của Ngài với họ như lời Ngài đã phán.

Đấng Cứu Chuộc sẽ đến Si-ôn, đến với những kẻ thuộc về Gia-cốp, là kẻ bỏ tội lỗi, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Về phần Ta, này là giao ước Ta đã lập với họ. Thần Ta ở trên ngươi, cả đến những lời Ta đã đặt nơi miệng ngươi, sẽ chẳng lìa khỏi miệng ngươi, miệng dòng dõi ngươi, và miệng dòng dõi của dòng dõi ngươi, từ bây giờ cho tới đời đời! Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy.” (Ê-sai 59:20-21).

Thưa Cha, con hiểu câu 29 có nghĩa là dân I-sơ-ra-ên đã không tin Đấng Christ, chối bỏ và đóng đinh Ngài, thì họ là kẻ thù của Tin Lành của Đấng Christ, là Tin Lành mà Phao-lô đang rao giảng. Chính Phao-lô ngày xưa khi còn ở trong “một phần của dân I-sơ-ra-ên” bị mù thuộc linh thì ông cũng đã sốt sắng bách hại những ai tin nhận Tin Lành, nên họ cũng trở nên là những kẻ thù của Thiên Chúa. Nhưng nhờ các tổ phụ họ tin kính Ngài mà họ được yêu thương. Vì Chúa sẽ làm ơn đến nhiều ngàn đời cho những ai yêu Ngài và giữ các điều răn của Ngài (Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:10).

Thưa Cha, con hiểu câu 32 là vì loài người vẫn thường chọn không vâng phục Ngài kể từ buổi đầu sáng thế, và Cha đã cho phép sự đó xảy ra, vậy nên chép rằng “Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục”. Con cảm tạ Cha vì sự từ ái của Ngài, dẫu loài người chúng con phạm thượng, bất kính, không đáng thương xót nhưng Cha đã thương xót hết thảy cả dân ngoại lẫn dân I-sơ-ra-ên.

Con cảm tạ Thiên Chúa, vì sự sâu nhiệm là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Ngài. Sự phán xét, đường lối của Ngài nếu Ngài không tỏ ra thì ai có thể tìm được! Chẳng ai có điều gì để cho Ngài, mà hết thảy đều nhận lãnh từ Ngài, bởi Ngài ban cho. Nguyện lòng con luôn hướng về Ngài, và Lời Ngài ở mãi trong con. Con cảm tạ Chúa! Nguyện mọi sự vinh quang đều thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
06/04/2023 23:29

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 11:25-26. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu các câu 25, 26, 27 như sau: Kể từ thời điểm dân I-sơ-ra-ên từ chối và lên án chết Đức Chúa Jesus Christ vào năm 27 thì Chúa tạm yên lặng với dân I-sơ-ra-ên. Ngài quay sang thi hành chương trình cứu rỗi của Ngài trên các dân tộc ngoài I-sơ-ra-ên. Cho đến khi dân ngoại được đem vào Hội Thánh đủ số thì Chúa sẽ phục sinh phần thuộc linh cho dân I-sơ-ra-ên, giúp họ nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Về phần thuộc thể thì con hiểu Ngài đã tái khởi động chương trình của Ngài dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên vào ngày 14/05/1948, khi Ngài tái lập quốc gia I-sơ-ra-ên trên vùng đất hứa Ca-na-en chỉ trong một ngày. Con hiểu câu "kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng" là Phao-lô hàm ý nói đến tà giáo dạy rằng thời kì Tân Ước Hội Thánh thay thế cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể. Ông dùng ba câu này để một lần nữa nhấn mạnh đến việc Chúa có chương trình riêng cho dân I-sơ-ra-ên, cảnh báo con dân Chúa đừng để bị rơi vào tà giáo. Sự trích dẫn các lời tiên tri trong Ê-sai là Phao-lô muốn con dân Chúa đối chiếu Lời Chúa với các sự phát biểu của tà giáo mà nhận biết Lẽ Thật.

Thưa Cha, con hiểu câu 29 như sau: Vì Ngài là tình yêu nên ân điển và sự kêu gọi của Ngài là rời rộng dành cho tất cả mọi người nhưng một người chỉ có thể tiếp nhận được ân điển của Chúa khi họ thật lòng ăn năn tội, thật lòng muốn từ bỏ tội, muốn sống một đời sống thánh khiết. Ân điển của Chúa không phải là giấy phép phạm tội và càng không dành cho những ai chỉ tin Chúa trên môi miệng mà không thật lòng kính sợ Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 32 như sau: Đức Chúa Trời đã biết trước loài người mà Ngài dựng nên sẽ sa ngã, phạm tội, tuy nhiên từ trong các thế hệ con cháu vẫn có những người thật lòng tìm kiếm Chúa, có lòng vâng phục Ngài. Nên cần hiểu câu "Ngài đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục" có nghĩa là Ngài cho phép sự kiện tổ phụ loài người phạm tội xảy ra, và kể từ đó thì dòng dõi loài người bị nô lệ cho tội lỗi, vâng phục tội lỗi, không có khả năng vâng phục Thiên Chúa nữa. Tuy nhiên, vì Thiên Chúa là tình yêu nên cũng từ trước khi dựng nên loài người, Ngài đã sắm sẵn một chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi. Chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa thật sự là một điều sâu nhiệm, vừa thể hiện được bản tính yêu thương, vừa bảo toàn được tính công chính và thánh khiết của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì con được sinh ra trong thế hệ chứng kiến nhiều lời tiên tri được ứng nghiệm về những ngày tháng tự trị cuối cùng của loài người. Cảm tạ Cha vì thời điểm Ngài phán xét toàn thế gian đã đến gần. Nguyện xin Ngài giữ con luôn vững vàng cho đến ngày Cứu Chúa yêu dấu của chúng con đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
06/04/2023


Bùi Văn Vũ
07/04/2023 00:08

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài, vì Lời Hằng Sống của Ngài đã ban cho con, và ban thời gian để con được suy ngẫm Lời Ngài. Thưa Cha! Giờ này con xin ghi lại sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:25-36. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Qua đoạn Thánh Kinh này con được hiểu biết càng hơn về tình yêu, sự nhẫn nại, sự thành tín của Ngài dành cho loài người của chúng con trong đó có dân tộc I-sơ-ra-ên.
Bởi tình yêu thương, Ngài đã lập chương trình cứu rỗi cho loài người, bởi có đức tin nơi Thiên Chúa mà Áp-ra-ham được Ngài lựa chọn và Ngài lập giao ước với ông, qua đó dòng dõi của ông cũng được dự phần trong giao ước đó.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng dân tộc I-sơ-ra-ên thật có phước khi họ được làm tôi tớ của Ngài và được Ngài làm Thiên Chúa của họ.

"Phước cho nước nào có Đấng Tự Hữu Hằng Hữu làm Thiên Chúa, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp của Ngài." (Thi Thiên 33:12).

Dầu vậy, trải qua nhiều đời vua, dân tộc I-sơ-ra-ên lại sống bội nghịch với giao ước của Ngài, không thờ Chúa mà đi thờ các tà thần của ngoại bang, khi có quân xâm lược, họ không nương cậy Thiên Chúa mà đi nhờ cậy những nước lân cận. Chúa đã nhiều lần dùng các tiên tri của Ngài để kêu gọi họ ăn năn, trừ bỏ các thần tượng và quay về nương cậy nơi Chúa, nhưng họ không nghe mà còn giết các tiên tri của Ngài. Con biết rằng, Ngài đã rất đau lòng vì cớ họ.

"Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! {Kẻ} giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với ngươi! Bao nhiêu lần Ta muốn gom con cái của ngươi như gà mái {gom} bầy của mình lại, vào dưới cánh của nó, mà các ngươi chẳng muốn!" (Lu-ca 13:34).

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, bởi tội lỗi của họ mà Ngài đã hình phạt họ bằng bảy mươi năm phu tù tại đất nước Ba-bi-lôn. Khi hết hạn bảy mươi năm, Ngài giải cứu họ, cho họ được về lại vùng đất Ca-na-an mà Ngài đã ban. Cho họ được xây cất lại đền thờ, xây dựng lại thành thánh Giê-ru-sa-lem và lập lại luật pháp của Ngài.

Tuy vậy, đời sống của họ không khá hơn là bao, khi có những người trong số họ biệt riêng ra để nghiên cứu Thánh Kinh, giảng dạy Thánh Kinh nhưng lại có đời sống giả hình. Họ nghe theo những lời truyền khẩu của thế gian hơn là hết lòng sống theo Lời Chúa. Họ dạy luật pháp của Ngài nhưng chính bản thân họ lại không làm theo, họ như những kẻ mù dẫn dắt kẻ mù rồi cả hai đều rơi xuống hố. Sự đui mù của họ lớn đến nỗi khi Đấng Mê-si-a đến thế gian, nhiều người trong số họ không những không nhận biết Đấng Christ mà còn vu khống Đấng Christ rồi đóng đinh Đấng ấy trên cây thập tự giá.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, kể từ khi ấy Ngài đã im lặng với họ và quay sang các dân ngoại, sự đó không phải Ngài bỏ mặc họ mà để khi dân ngoại được tháp vào Hội Thánh đủ số, và số người đó được trọn vẹn trước Chúa thì Ngài sẽ quay sang cứu họ, làm sống lại thuộc linh của họ. Vì bởi sự thương xót của Ngài mà trong sự không vâng phục Đức Chúa Trời của dân ngoại mà dân ngoại được cứu. Thì cũng vậy, bởi sự thương xót của Ngài mà trong sự không vâng phục Đức Chúa Trời của dân I-sơ-ra-ên, mà họ cũng được cứu vậy.

Lạy Chúa! Trong giao ước của dân tộc I-sơ-ra-ên với Chúa, dầu họ bội nghịch bất tín với Chúa, nhưng Ngài là Đấng Thành Tín, Ngài luôn làm trọn lời hứa của Ngài. Ngài giải cứu họ trong sự mầu nhiệm của Ngài.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên đây. Nguyện xin Chúa luôn gìn giữ con trong nhà Ngài, ban cho con sự hiểu biết mỗi ngày càng hơn về Lời của Ngài. Con cảm tạ Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
6/4/2023


Nguyễn Thị Lan
07/04/2023 00:43

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ. [Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha cho con hôm nay được suy ngẫm Rô-ma 11:25-36, giúp con hiểu được những điều như sau:

1. Chúa thương xót I-sơ-ra-ên, thương xót dân ngoại.

2. Chúa có chương trình giải cứu I-sơ-ra-ên và cứu chuộc dân ngoại cách màu nhiệm.

3. Sự màu nhiệm này được Chúa tỏ cho con dân Ngài.

Bài học con nhận được:

Con biết ơn Ngài vì con được Chúa thương xót, cứu chuộc. Con xin đón nhận chương trình cùng mọi ý muốn, đường lối của Ngài trên đời sống con, trong sự vui mừng, biết ơn, trân quý.

Sau đây con xin nêu sự suy ngẫm của con từng câu.

Câu 25a: Chúa muốn con biết đến sự màu nhiệm về sự Chúa thương xót giải cứu I-sơ-ra-ên, cứu chuộc con là như thế nào: bằng cách nào, vì đâu, mục đích. Chúa bày tỏ cho con cụ thể hơn trong phân đoạn Thánh Kinh này, giúp con có thể phần nào hiểu được. Thưa Cha, con hiểu Chúa muốn con suy ngẫm, viết ra như thế này. Con cảm tạ Cha đã cho con được được làm một công việc theo ý Ngài. Có lẽ đây là công việc đầu tiên con nhận biết cách rõ ràng ý Chúa. Con rất vui vì điều này.

Câu 25b, 26: Con hiểu khi số lượng dân ngoại tin nhận Chúa được đủ số, Chúa sẽ làm thành lời hứa Ngài trên I-sơ-ra-ên ở góc độ cả dân tộc. Hiện tại vẫn chưa đủ số, chưa đến thời điểm, nên dân I-sơ-ra-ên vẫn đang trong tình trạng đui mù thuộc linh.

“Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.” trong câu 26 là lời tiên tri của Ê-sai trong Ê-sai 59:20. Con hiểu Đấng Giải Cứu ở đây là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Mê-si-a được Chúa hứa mà trước đây họ đã chối bỏ. Con hiểu cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp là tới thời điểm, bằng quyền năng của Chúa, mọi sự không tin kính trong người dân I-sơ-ra-ên, đều bị cất đi. Con hiểu động từ “cất “ được làm ra trong sức mạnh, quyền phép của Chúa, Ngài đem tội lỗi là sự không tin kính đi một cách siêu nhiên, không bao giờ còn có thể quay trở lại. Cả cụm trên cho con hiểu, cách thức tội lỗi Ngài cất đi vẫn qua Đấng Christ Jesus.

Câu 27: Con hiểu: Đó là vì Ngài làm thành giao ước Ngài đã hứa với tổ phụ họ là Áp-ra-ham, I-sác, Gia-cốp. Chúa hứa sẽ cất đi tội lỗi họ.

Câu 28: Con hiểu hiện dân I-sơ-ra-ên đang chưa tiếp nhận Chúa, là kẻ thù của Chúa và của con dân Chúa. Tuy nhiên, họ vẫn là tuyển dân được chọn của Chúa, bởi lời hứa với tổ phụ là Áp-ra-ham mà họ được yêu thương.

Qua đây con thấy được Chúa vô cùng yêu dân I-sơ-ra-ên, yêu đang khi họ còn đang bội nghịch.

Câu 29: Con cảm tạ Chúa về ân điển và sự kêu gọi của Ngài không đổi. Dẫu lòng người đổi thay, bội nghịch thì chương trình cứu chuộc, chọn lựa, kêu gọi của Ngài vẫn y nguyên. Ngài yêu ai thì Ngài vẫn yêu cho đến cùng.

Câu 30: Con hiểu dân ngoại trong đó có con, trước đây không biết Chúa thì đều không vâng phục Chúa, nhưng khi con thật lòng ăn năn thì được Chúa thương xót tha tội. Vì sự bội nghịch của dân I-sơ-ra-ên, mà một số dân ngoại như con được Chúa cứu, cho đủ số như được nói ở câu 1.

Câu 31: Con hiểu cho đến tận bây giờ, dân I-sơ-ra-ên vẫn không vâng phục. Chúa cho phép sự không vâng phục này xảy đến để Ngài thương xót, qua sự Ngài cứu dân ngoại, đợi đủ số thì Ngài sẽ cứu cả dân tộc I-sơ-ra-ên.

Câu 32: Con hiểu loài người chúng con đều đã sống không vâng phục Chúa. Điều đau buồn này nằm trong sự cho phép của Chúa, để Chúa thương xót hết thảy. Thưa Cha, điều này không có nghĩa là con được phép lạm dụng ơn thương xót của Chúa để cứ ở lại trong sự không vâng phục.

Câu 33-36: Phao-lô đã không nói gì thêm hơn, ngoài ông dâng lời tôn vinh Chúa. Đấng đáng để con yêu kính, thờ Phượng.

Con cảm tạ Chúa đã giúp con suy ngẫm Lời Chúa hôm nay. Nguyện Lời Ngài ở trong con, thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
06/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
08/04/2023 20:58

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 11:25-36 con hiểu như sau:

25 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không muốn các anh chị em chẳng biết đến sự mầu nhiệm này, kẻo các anh chị em tự cho mình là khôn sáng chăng. Ấy là sự đui mù đã xảy ra cho một phần của dân I-sơ-ra-ên, cho đến chừng sự đầy trọn của các dân ngoại đến.
26 Rồi thì cả dân I-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có chép: Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn, cất sự không tin kính ra khỏi Gia-cốp.
27 Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ.
[Ê-sai 59:20-21, 27:9]
28 Thực tế, luận về Tin Lành thì vì các anh chị em mà họ là những kẻ thù, còn luận về sự lựa chọn, thì vì các tổ phụ mà họ được yêu thương.
29 Vì các ân điển và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời chẳng hề thay đổi.
30 Vì như khi trước các anh chị em đã không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót bởi sự không vâng phục của họ,
31 thì cũng vậy, bây giờ họ không vâng phục, để họ cũng được thương xót bởi sự thương xót đã ban cho các anh chị em.
32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy.
33 Ôi! Sâu nhiệm thay là sự giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết của Thiên Chúa! Sự phán xét của Ngài nào ai thấu được, đường lối của Ngài nào ai tìm được!
34 Vì, ai biết tâm trí của Chúa? Hay ai là người khuyên bảo của Ngài?
35 Hay ai đã cho Chúa trước, để được báo trả?
36 Vì muôn vật đều là từ Ngài, bởi Ngài, và hướng về Ngài. Sự vinh quang thuộc về Ngài cho đến vĩnh cửu! A-men.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự mầu nhiệm là sự sẽ được ứng nghiệm khi các người dân ngoại được đủ số, thì dân I-sơ-ra-ên được phục sinh về thuộc linh họ sẽ ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Và đây là Lời của Ngài hứa với dân I-sơ-ra-ên. Câu 27:

“Vì ấy là sự giao ước của Ta với họ, khi Ta sẽ cất đi những tội lỗi của họ.”

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì sự yêu thương của Ngài, ân điển và sự kêu gọi của Ngài mà chúng con là những kẻ có tội đã được Ngài tha thứ làm cho sạch tội, bởi sự không vâng phục của người I-sơ-ra-ên mà chúng con được ân điển của Ngài, xin Ngài cũng vì sự không vâng phục của họ mà cứu họ để họ quay về tin nhận và vâng phục Ngài.

Thưa Cha, câu 32: Con hiểu rằng vì mọi người đã phạm tội không vâng phục Ngài nên Ngài đã nhốt mọi người để được Ngài thương xót ban ơn cứu rỗi cho mọi người. Thưa Cha, sự ban ơn thương xót của Ngài dư dật trên mọi người, thế nhưng chỉ những ai có tấm lòng tìm kiếm Ngài xưng nhận mình là tội nhân thì mới được cứu rỗi.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, thưa Cha, mọi sự Vinh Quang Quyền Phép và mọi sự Tôn Quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho đến đời đời vô cùng. A-men!

Thưa Cha, loài người chúng con không có từ ngữ nào để diễn tả được sự Uy Nghiêm Khôn Sáng Thông biết và Đường Lối của cả Ba Ngôi Thiên Chúa trên toàn cõi thế gian này và luôn cả vũ trụ này, vì muôn vật đều do Ngài sáng tạo nên còn đến đời đời.

Nguyện tình yêu và ân điển của Ngài luôn bao phủ chúng con cho đến đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
08/04/2023


Bùi Quốc Huy
10/04/2023 23:35

Rô-ma 11:25-36 Sự Mầu Nhiệm về Sự Giải Cứu Dân I-sơ-ra-ên

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 11:25-36 như sau:

Con hiểu rằng dân I-sơ-ra-ên một phần bị đui mù về thuộc linh. Họ không nhận biết Đấng Christ là Đấng Cứu Thế. Đến khi dân ngoại tin nhận Tin Lành và đủ số người được tháp vào Hội Thánh thì sự giải cứu sẽ đến trên dân tộc I-sơ-ra-ên.

Con hiểu rằng trước đây chúng con không nhận biết Chúa và không vâng phục Ngài. Nhưng hiện nay bởi ơn thương xót của Chúa mà chúng con được làm con cái của Ngài. Cũng vậy, dân I-sơ-ra-ên hiện nay vẫn không nhận biết Đấng Christ, không vâng phục Ngài. Nhưng khi sự đầy trọn của dân ngoại đến thì bởi ơn thương xót của Chúa mà dân I-sơ-ra-ên được Chúa cứu. Khi ấy dân I-sơ-ra-ên sẽ nhận biết Đấng Christ và vâng phục Ngài.

Con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã nhốt mọi người trong sự không vâng phục, để Ngài thương xót hết thảy có nghĩa là Ngài vẫn cho phép sự không vâng phục xảy ra và cho mọi người cơ hội để ăn năn tội. Qua đó mọi người có cơ hội tin nhận Chúa, vâng phục Ngài.

Con hiểu rằng Thiên Chúa là Đấng giàu có về sự khôn sáng và sự thông biết. Đời đời chúng con cũng không thể nào khám phá hết về Thiên Chúa. Đường lối và ý tưởng của Chúa chúng con không thể nào biết hết được. Nếu Chúa không bày tỏ thì không một ai biết được.

Con hiểu rằng loài người chúng con chỉ là một tạo vật rất hèn mọn. Trước mặt Chúa chúng con không là gì cả.

Con hiểu rằng muôn vật ra từ Ngài, bởi Ngài, và phải luôn hướng về Ngài. Mọi sự vinh quang duy thuộc về Chúa cho đến vĩnh cữu. Vậy nên chúng con không được dành lấy vinh quang của Chúa vì biết rằng mọi thứ mình có đều thuộc về Chúa, do Chúa ban cho.

Con cảm tạ Chúa vì khi nhìn vào lịch sử của dân I-sơ-ra-ên như:
Sự dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào ngày 14/05/1948, hoàn toàn làm chủ thành Giê-ru-sa-lem vào ngày 07/06/1967, và ngày 06/12/2017 Hoa Kỳ chính thức công nhận Giê-ru-sa-lem là thủ đô của I-sơ-ra-ên, cùng với ngụ ngôn về cây vả của Đức Chúa Jesus trong Ma-thi-ơ chương 24, Mác chương 13 thì con tin rằng thời điểm dân I-sơ-ra-ên được giải cứu đã đến gần.

Con tin Đấng Christ có thể đến bất cứ lúc nào như kẻ trộm trong đêm. Vậy nên con phải luôn tỉnh thức và dọn mình thánh khiết chờ khi Chúa đến thì con cũng được đi với Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
10/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ