Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Hôm nay, ngày 23/10/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Theo bạn, tại sao "có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ", sau khi Chiên Con "tháo dấu ấn thứ bảy" (câu 1)?
2. Theo bạn, "bảy cái loa" tiêu biểu cho các sự gì (câu 2)?
3. Xin giải thích sự khác nhau về hương trong "bát bằng vàng đầy hương", trong tay của hai mươi bốn trưởng lão và hương trong "bình xông hương bằng vàng", trong tay của thiên sứ (Khải Huyền 5:8 và 8:3-4).
4. Bạn hiểu thế nào về "những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ"? Có phải ngay trước khi Đức Chúa Trời đoán phạt toàn thế gian bằng Kỳ Tận Thế thì tất cả những lời cầu nguyện của con dân Chúa trong mọi thời đại được cùng lúc dâng lên Đức Chúa Trời? Nếu phải thì điều đó có ý nghĩa gì (câu 3)?
5. Sự kiện "Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ" gợi cho bạn cảm nghĩ gì (câu 4)?
6. Tại sao thiên sứ "lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất" (câu 5)? Lửa của bàn thờ tiêu biểu cho sự gì?
7. Theo bạn, "những âm thanh" trong câu 5 là gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có biết rằng, lời cầu nguyện của mình và những việc làm lành của mình chính là thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời?
2. Bạn có biết rằng, sự cầu nguyện và làm việc lành chính là sự thờ phượng Đức Chúa Trời?
3. Bạn có biết rằng, thân thể của bạn vừa là Đền Thờ Đức Chúa Trời vừa là của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời, và bạn chính là thầy tế lễ làm công việc dâng hiến của lễ, chăm sóc Đền Thờ?
Tham Khảo:
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu bài học và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
Khi Chiên Con tháo dấu ấn thứ bảy, là dấu ấn cuối cùng thì sự yên lặng trên trời kéo dài khoảng nửa giờ, nói lên sự chuẩn bị cho một thời khắc chờ đợi trang nghiêm, đau buồn trong tĩnh lặng trước khi sự kiện trọng đại sắp xảy ra trong kỳ đại nạn đối với loài người chống nghịch Thiên Chúa.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Giăng đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và đã được ban cho bảy cái loa. Mỗi thiên sứ cầm trong tay một cái loa, tượng trưng cho sự đoán phạt sắp giáng xuống thế gian trong Kỳ Tận Thế, và biểu tượng cho mỗi giai đoạn Chúa phán xét loài người tội lỗi qua những thảm họa trên toàn cầu. Đây là lời cảnh báo cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với thế gian trước ngày phán xét.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
"Bát bằng vàng đầy hương’’ trong tay của hai mươi bốn trưởng lão, có thể nói về những lời cầu nguyện đã có sẵn của các thánh đồ dâng lên Thiên Chúa, là sự cầu nguyện trực tiếp từ những người thờ phượng trên đất qua Đấng trung gian là Chiên Con, và hương trong "bình xông hương bằng vàng’’ trong tay của thiên sứ, nói lên vai trò trung gian của thiên sứ trong sự khẩn cầu dâng lên Thiên Chúa ngay trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu.
Chúng con hiểu rằng, những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, là con dân Chúa trong mọi thời đại, cùng dâng những lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời, vì khi họ là những người được cứu bởi ân điển của Thiên Chúa, thì họ cũng tha thiết khẩn xin Chúa ban ơn, thương xót trên những người sắp phải đối diện với thảm họa trong Kỳ Tận Thế, trong đó có những người thân yêu trong gia đình thuộc thể của mình. Đây cũng là bài học về sự hiệp nguyện cho những nan đề cấp thiết trong Hội Thánh, là điều đẹp lòng Thiên Chúa.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
Cảm nghĩ về sự kiện "khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ’’ là thể hiện sự dâng hương và những lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời với lòng tôn kính, được Ngài lắng nghe những lời cầu xin của những người thuộc về Ngài, qua sự chứng kiến của thiên sứ Ngài.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất, là tượng trưng cho sự công chính của Đức Chúa Trời, khi Ngài hình phạt thế gian bằng lửa của bàn thờ, tiêu biểu cho sự thanh tẩy, hủy diệt thế gian tội lỗi. Những âm thanh là biểu hiện tiếng vang vọng siêu nhiên, báo hiệu sự khởi đầu sẽ diễn ra trong Kỳ Tận Thế, thể hiện quyền năng, sức mạnh của Thiên Chúa, được ví như những sấm vang, những chớp nhoáng, và động đất làm rung động trên toàn cầu.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay dạy cho chúng con hiểu biết thêm về những điều sắp xảy ra trong bảy năm đại nạn, khiến chúng con tự xét mình, sống sao cho đẹp ý Chúa, qua sự vui mừng cầu nguyện và làm lành, là của lễ có thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Và chúng con biết rằng, sự cầu nguyện và làm lành chính là sự thờ phượng Đức Chúa Trời, không chỉ trong các nghi thức thờ phượng, còn bao gồm cả nếp sống thánh khiết, yêu thương, và công chính. Và chúng con cũng biết rằng, thân thể của chúng con vừa là Đền Thờ của Đức Chúa Trời, vừa là của lễ sống dâng lên Ngài, và chúng con chính là thầy tế lễ, làm công việc dâng hiến của lễ, chăm sóc Đền Thờ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 8:1-5.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Cha, đây là những điều mà con học được qua những câu:
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Câu 1: Khi dấu ấn thứ bảy được tháo thì trên toàn thiên đàng, kể cả nơi Chúa ngự có sự yên lặng chừng nửa giờ, nói lên tính nghiêm trọng của hình phạt sắp diễn ra và cũng nói lên nỗi đau lòng của cả thiên đàng khi chứng kiến sự kiện loài người chống nghịch Thiên Chúa bị hình phạt nặng nề trong thân thể xác thịt.
Câu 2: Bảy thiên sứ, với bảy loa, một dụng cụ báo hiệu cho sự kiện được diễn ra, đứng trước Chúa để thi hành hình phạt.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời [với] những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
Ông Giăng đã thấy “Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng,…” theo đúng nghĩa đen và cũng là những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ trong mọi thời đại, được dâng lên Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa, có những lẽ thật mà con học được sau đây:
+ "Lời cầu nguyện" của các thánh đồ ví như một thứ khói của hương thơm, như một của lễ dâng lên Chúa.
+ "Lời cầu nguyện" bày tỏ mình là một sinh vật, nhỏ bé, yếu đuối, muốn được nương nhờ, trông cậy, ẩn núp vào trong bóng cánh Toàn Năng và cũng đầy tình yêu thương của Chúa.
+ “Bình xông hương” ví như thân thể con dân Chúa.
+ "Than lửa” trong bình ví như thánh linh của Chúa ở trong lòng, tác động vào lòng con dân Chúa qua những lời cầu nguyện để lời đó được vui nhận.
+ Sự tiếp trợ như cầu vật chất cho sứ đồ, cho người rao giảng Lời Chúa, cho người chăn trong Hội Thánh được coi như một của lễ, một thức hương thơm dâng lên Chúa được Ngài vui nhận (Phi-líp 4:18).
+ Sự việc Chiên Con dâng thân thể mình làm của lễ chuộc tội cho cả nhân loại được ví như một thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 5:2).
+ Sự con dân Chúa dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời cũng được xem như một thức hương thơm dâng lên đẹp lòng Ngài (Rô-ma 12:1).
+ Sự con dân Chúa hát thánh ca, dâng những lời tôn vinh, cảm tạ là những của lễ có thể được coi như thức hương có mùi thơm dâng lên Chúa (Hê-bơ-rơ 13:15).
Bình xông hương, câu này được hiểu theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, còn bình xông hương của 24 trưởng lão trong Khải Huyền 5:8 nói theo nghĩa bóng, chỉ là những lời cầu nguyện ví như khói hương được xông lên bàn thờ.
Câu 4 cho con cảm nghĩ con dân Chúa được giao thông với Chúa cho dù Ngài là Đấng Tối Thượng đáng kính, đáng sợ, nhưng cũng đầy tình yêu thương, thân thiết.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
+ “Lửa” được khò trên vàng để đốt cháy tạp chất để vàng được tinh sạch như vàng ròng như thế nào, thì Chúa cũng dùng hoạn nạn hoặc chịu khổ để tinh luyện con dân Chúa như thể ấy, điển hình là câu chuyện của ông Gióp và Giô-sép.
+ “Lửa” ví như thánh linh của Đức Thánh Linh trong lòng con dân Chúa, vận hành, tác động lên con dân Chúa trong mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của họ để được Đức Chúa Trời vui nhận.
+ “Lửa” thiêu đốt sinh tế cũng là hình ảnh, quyền năng của Thiên Chúa, hình phạt tội nhân, hủy diệt tội ác, thánh hóa trời cũ, đất cũ (II Phi-e-rơ 3:10; Khải Huyền 20:14-15).
Vị thiên sứ trong câu này được đầy dẫy thánh linh, làm hành động khai mở hình phạt của Thiên Chúa trên toàn thế gian.
Sự đổ đầy lửa của bàn thờ vào bình xông hương là sự đổ đầy thẩm quyền nơi thiên sứ, để thi hành cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Sự ném bình xông hương có đầy lửa xuống đất là sự thiên sứ của Chúa có toàn quyền thi hành đầy trọn sự hình phạt của Đức Chúa Trời trên đất.
“Những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng và động đất”, thể hiện sự rúng động trong thế giới vật chất về cơn hình phạt của Đức Chúa Trời.
“Những âm thanh” có thể là những tiếng kêu la, hoảng loạn của cư dân trên đất.
“Những sấm vang, những chớp nhoáng” thì con đã thấy và nghe qua những cơn mưa giông.
“Động đất” có thể gây ra những âm thanh do sự chuyển động của núi, của nhà cửa, những cao ốc đổ sụp.
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Con biết rằng, lời cầu nguyện của con và những việc làm lành của con cũng chính là thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời.
2/ Con biết rằng, sự cầu nguyện và làm việc lành chính là sự thờ phượng Đức Chúa Trời.
3/ Con biết rằng, thân thể của con vừa là Đền Thờ Đức Chúa Trời vừa là của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời, và con chính là thầy tế lễ làm công việc dâng hiến của lễ, chăm sóc Đền Thờ. Nghĩa là dùng thân thể mình cho và làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn. Chăm sóc thân thể mình cho thánh sạch qua việc thực hiện Giô-suê 1:8, giữ gìn thân thể vệ sinh qua việc tắm rửa sạch sẽ, giữ thân thể luôn khỏe mạnh để không bị đau yếu, không tiếp xúc đụng chạm vào những đồ vật ô uế, người ô uế, không được dùng thân thể mình làm những việc tội lỗi hoặc tà dâm…
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/10/2024
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã quan phòng chuyến đi của chúng con, bảo vệ chúng con được trở về nhà bình an. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm được ngủ nghỉ bình yên, bổ sức lại cho chúng con và giờ Ngài lại ban cho chúng con một ngày mới nữa được vui hưởng những ơn phước lớn lao và sự thỏa lòng trong Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con có thời gian được đọc, học, suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, chúng con cầu xin Ngài dạy dỗ chúng con, ban sự khôn sáng cho chúng con trong việc học Lời Ngài.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
Câu 1: Chúng con hiểu rằng, đoạn Thánh Kinh này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sách Khải Huyền, báo hiệu sự bắt đầu của một chuỗi các sự kiện thảm khốc được Chúa khải tượng cho Sứ Đồ Giăng ghi chép lại, gọi là bảy năm đại nạn. Chúng con hiểu khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đây là sự tiếp nối từ chương trước, khi Chiên Con tháo các ấn. Việc tháo ấn thứ bảy đánh dấu một giai đoạn mới, nghiêm trọng hơn, báo hiệu cho sự phán xét và hàng loạt các tai vạ tiếp theo của Chúa xuống nhân loại. Yên lặng và khoảng thời gian nửa giờ là khoảng thời gian ngắn ngủi, tạo ra một không khí căng thẳng, báo hiệu sự kiện trọng đại, nhấn mạnh sự nghiêm trọng của những việc sắp diễn ra. Nó cũng tượng trưng cho một khoảng thời gian ngắn ngủi để chuẩn bị cho những sự kiện sắp diễn ra.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Câu 2: Chúng con hiểu số bảy đại diện cho sự trọn vẹn, bảy thiên sứ đại diện cho sự hoàn hảo và toàn vẹn trong sự phán xét của Chúa. Họ đã được ban cho bảy cái loa: Mỗi chiếc loa tượng trưng cho một tai họa cụ thể, sẽ được thổi ra để khởi đầu cho mỗi tai họa, gây ra những hậu quả nghiêm trọng và trọn vẹn trên trái đất.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
Câu 3-4: Chúng con hiểu thiên sứ này có vai trò trung gian, mang lời cầu nguyện của các thánh đồ đến trước mặt Chúa. Bình xông hương tượng trưng cho lời cầu nguyện của các thánh đồ. Bàn thờ vàng là nơi mà lời cầu nguyện được dâng lên trước mặt Đức Chúa Trời và khói hương đại diện cho những lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên trước mặt Chúa.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Câu 5: Chúng con hiểu rằng thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất là hành động tượng trưng cho việc Thiên Chúa đã lắng nghe lời cầu nguyện của các thánh đồ và đáp lại bằng cách gửi đi những tai họa để phán xét sự ác. Sấm chớp, động đất là những hiện tượng tự nhiên dữ dội này báo hiệu sự bắt đầu của sự phán xét của Chúa trên trái đất.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được tìm hiểu, suy ngẫm các câu Thánh Kinh trên. Chúng con cảm nhận được đoạn Thánh Kinh này Chúa bày tỏ cho Sứ Đồ Giăng về sự phán xét của Chúa sẽ giáng xuống thế gian trong bảy năm đại nạn sắp tới và sự lắng nghe lời cầu nguyện của các thánh đồ trước khi Ngài thực hiện sự phán xét. Mặc dù có những tai họa xảy ra, nhưng lời cầu nguyện của người tin vẫn được Chúa nghe và đáp ứng. Điều này nhắc nhở chúng con về sự nghiêm trọng của tội lỗi và sự phán xét công chính của Chúa để hình phạt tội lỗi mà nhân loại đã gây ra. Nguyện xin Chúa thêm sức, gìn giữ chúng con luôn sống nếp sống tin kính, trung tín và chiến thắng mọi cám dỗ tội lỗi, ban ơn cho chúng con luôn có sự ham học hỏi ý muốn tốt lành của Ngài trong Thánh Kinh để chúng con biết, làm theo và nhận được ơn phước lớn lao từ Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời chúc tôn danh thánh của Ngài. Hỡi cả trái đất, hãy run sợ trước mặt Ngài. Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà phán xét muôn dân. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 8:1-5.
Kính thưa Chúa!
Giống như một cuộc họp của một viên tướng chỉ huy với các tướng lĩnh của mình, quyết định của vị tướng được bày tỏ cho các tướng lĩnh trong nội dung của 6 phần và tới phần thứ bảy là thời khắc tất cả những nội dung mà viên tướng bày tỏ cho các tướng lĩnh của mình được thi hành. Tương tự như vậy, Chiên Con mở sáu dấu ấn bày tỏ những điều Thiên Chúa sẽ hình phạt thế gian trong bảy năm đại nạn, và dấu ấn thứ bảy được tháo ra đánh dấu thời khắc Ngài bắt đầu thi hành những điều đã được tỏ cho Hội Thánh và các thiên sứ.
Sự yên lặng trong nửa giờ trên thiên đàng, trước thời khắc Thiên Chúa thi hành sự đoán phạt, cho thấy sự nghiêm trọng của hình phạt. Bảy thiên sứ đã sẵn sàng với loa trong tay, đứng trước Đức Chúa Trời chờ lệnh. Thời gian tích tắc, tích tắc trôi đi trong sự yên lặng của thiên đàng. Thiên Chúa, Hội Thánh và các thiên sứ đau lòng khi sắp phải chứng kiến hình phạt dành cho loài người khi bất tuân Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa mà không chịu ăn năn.
Trong thế gian, có rất nhiều người vô thần thường nói, không có Chúa hay Ông Trời, cũng không có thần nào hết, thế nhưng khi gặp những chuyện đau thương hoặc bất công xảy ra, họ lại luôn miệng trách Trời, thật là một nghịch lý, không có Ông Trời thì tại sao còn trách. Sự thật thì không những có một Đức Chúa Trời, mà Ngài còn yêu thương loài người bằng tình yêu mặc dầu, mà dẫu cho có tìm khắp trong muôn loài vạn vật hoặc trong vòng loài người, cũng không thể tìm thấy tình yêu ấy.
Với quyền năng vĩ đại và trong quyền hạn của mình, Thiên Chúa có thể hủy diệt loài người không thương tiếc khi loài người chọn chống nghịch Ngài, thế mà Ngài lại yêu loài người cho tới nỗi hy sinh Con Một của Ngài làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài nhẫn nại trong sự chờ đợi loài người ăn năn cho tới khi trong số họ có những người cứng lòng không tiếp nhận, thì hình phạt mới giáng xuống. Một ngày không xa, khi đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời, được nhìn thấy tình yêu không bờ bến của Ngài đối cùng loài người, hẳn những người ấy sẽ tiếc nuối vô cùng.
Trong con một suy nghĩ chợt đến, là những người đã biết Chúa, đã được nếm biết tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa đã làm cho mình, mà còn ghì mài trong tội để rồi bị trật phần ân điển, thì nỗi tiếc nuối sẽ lớn hơn biết là bao nhiêu. Và hình phạt dành cho những người đã biết Chúa mà còn quay lại sống trong tội, sẽ lớn hơn những người chưa từng biết Chúa là công chính.
Hình ảnh khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ trước thời khắc hình phạt giáng xuống thế gian cho con học được rằng: Lời cầu nguyện của con dân Chúa được sự dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh luôn là của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Thiên Chúa, và được Ngài vui nhận.
Tiếp diễn trước mắt con là hình ảnh: Thiên sứ lấy bình xông hương, đổ đầy lửa của bàn thờ vào và quăng xuống đất. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời bắt đầu được thi hành với thẩm quyền tối cao của Thiên Chúa Quyền Năng hình phạt tội nhân và hủy diệt sự ác. Thế giới vật chất rúng động trong cơn hình phạt mà không ai, không một thế lực nào có thể chống cự.
Lạy Chúa!
Nhìn vào tình hình biến động của thế gian trong hiện tại, con nhận biết thời khắc Thiên Chúa hình phạt thế gian đã rất gần, và con tin sự trở lại của Đấng Christ càng gần hơn nữa.
Chúa ôi! Con cầu xin ơn thương xót Ngài chưa dứt trên dân tộc con, xin tha thứ tội lỗi cho dân tộc con khi vẫn đang chống nghịch Ngài. Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng chậm giận và giàu lòng thương xót đoái thương dân tộc con, xin ban cho dân tộc con thêm cơ hội tìm kiếm Ngài.
Cầu xin Chúa ban ơn cho chúng con là những người đã nhận biết lẽ thật hết lòng sống theo Lời Chúa, để những lời cầu xin của chúng con cho dân tộc của mình là thức hương thơm được Ngài vui nhậm. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì sự quan phòng của Ngài là đầy trọn. Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. Nguyện xin Chúa ban ơn, gìn giữ, chăm sóc gia đình con, ở cùng chúng con và làm thành mọi điều Ngài muốn sai dùng chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa chữa lành chứng lác cho con trai của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Kính thưa Chúa, dấu ấn thứ bảy là dấu ấn cuối cùng trong bảy dấu ấn, bắt đầu cho Bảy Năm Đại Nạn. Có lẽ vì vậy mà trên trời có sự yên lặng chừng nửa giờ. Con cảm tưởng đến sự thương xót, yêu thường và công chính của Thiên Chúa khi dấu ấn thứ bảy được tháo ra thì sự yên lặng ấy thật nhiều cảm xúc, đầy sự thương xót vì sắp bắt đầu Bảy Năm Đại Nạn. Lời cầu nguyện là điều rất gần gũi với con dân Chúa vì họ luôn thông công với Chúa qua sự ấy. Lời cầu nguyện của người công chính có linh nghiệm nhiều vì lời cầu nguyện của các thánh đồ được dâng lên cho Chúa, được Chúa nhậm lời. Trong thế giới thuộc linh thì khác với thế giới thuộc thể. Con không biết những lời cầu nguyện của các thánh đồ trong lúc đó sẽ dâng lên Chúa thế nào nhưng có lẽ sẽ đẹp lắm, có thể là ánh sáng chiếu lấp lánh. Con nhận thấy Chúa dạy rõ là lời cầu nguyện của các thánh đồ. Thánh đồ là những người được cứu rỗi, được nên thánh trọn vẹn thuộc về Ngài. Không phải lời cầu nguyện nào cũng được dâng lên cho Chúa, mà là những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Con dân Chúa có phước hạnh gần bên Chúa mà chẳng ai có thể chia rẽ được đó là tâm thần, linh hồn hướng về Chúa, cầu nguyện với Chúa không thôi, nhất là những lúc gian truân. Những âm thanh, sấm vang, chớp nhoáng, và cơn động đất có lẽ rất đáng sợ dưới thế gian mà những người còn lại phải hứng chịu.
Kính thưa Chúa, con cầu xin Ngài ban ơn, thêm sức cho gia đình con trong những việc mà Ngài giao cho gia đình con, con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Ngài cũng nhớ đến con trai của con, chữa lành cho cháu chứng bị lác trên cơ thể. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho chúng con. Con cảm tạ Cha vẫn mỗi ngày ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm, ban ơn cho vợ chồng con dạy học cho các con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, khi dấu ấn thứ bảy được tháo ra là Thiên Chúa bắt đầu giáng các hình phạt xuống thế gian trong bảy năm đại nạn. Sự hình phạt này là vô cùng nghiêm trọng, mỗi hình phạt đều là vô tiền khoáng hậu, vì thế mà cả thiên đàng đã yên lặng chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Câu 2: Con hiểu rằng, bảy cái loa ở đây tiêu biểu cho việc Thiên Chúa đã sắm sẵn sự hình phạt một cách trọn vẹn, chỉ cần chờ đến thời điểm thì tiếng loa sẽ được phát ra để báo hiệu cho việc thi hành các hình phạt.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
Câu 3 và 4: Thưa Cha, hình ảnh khói hương và lời cầu nguyện của các thánh đồ hòa quyện với nhau cùng bay lên đến Ngài giúp con hiểu rằng, mùi thơm của hương tượng trưng cho một đời sống thánh khiết đẹp lòng Chúa. Những lời cầu nguyện này là những lời cầu nguyện của con dân Chúa trong mọi thời đại, bao gồm những lời tôn vinh Chúa, khẩn xin Chúa cứu giúp trong nghịch cảnh, trong sự bị bách hại, cầu thay cho những anh chị em cùng Cha đang chịu khổ. Hay nói cách khác, hương và những lời cầu nguyện là tiêu biểu cho đời sống chịu khổ nhưng vẫn luôn tin cậy và tỏa ra hương thơm của sự vâng phục Chúa.
Hương và những lời cầu nguyện được dâng lên trước khi hình phạt giáng xuống có lẽ là Chúa muốn nói rằng, Ngài vui nhận mọi sự chịu khổ của con dân Ngài và giờ phút này Ngài sẽ báo trả xứng đáng mọi sự ác mà thế gian đã làm ra cho con dân của Ngài.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Câu 5: Theo sự chú giải của người chăn, con hiểu thêm được là, lửa của bàn thờ là lửa thiêu đốt sinh tế, tiêu biểu cho sự hình phạt tội nhân và hủy diệt tội ác. Sự đổ đầy lửa của bàn thờ vào bình xông hương là sự đổ đầy thẩm quyền thi hành cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vào thiên sứ. Sự ném bình xông hương có đầy lửa xuống đất là sự thiên sứ của Chúa sẽ toàn quyền thi hành đầy trọn sự hình phạt của Đức Chúa Trời trên đất.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này thì nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ này được có thời gian và sự thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dẫn dắt, ban ơn, và dạy dỗ con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thưa Chúa, con hiểu rằng dấu ấn thứ bảy tháo ra và có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ nói lên sự nghiêm trọng của hình phạt giáng xuống. Con hình dung khi thầy cô đang nói về sự sai phạm của học sinh và chuẩn bị đưa hình thức kỷ luật thì hết thảy đều yên lặng như tờ. Sự việc càng nghiêm trọng, hình thức kỷ luật càng cao, thì không gian càng tĩnh lặng.
Bảy thiên sứ đã đứng trước Đức Chúa Trời để chuẩn bị thi hành mệnh lệnh của Chúa, họ được ban cho bảy cái loa để thổi lên thông báo về từng hình phạt sẽ giáng xuống. Trong lúc đó một thiên sứ khác mang theo bình xông hương bằng vàng đứng trước bàn thờ, để dâng lên Chúa những lời cầu nguyện của con dân Chúa. Khói hương bay lên trước Đức Chúa Trời con hiểu nghĩa là được Chúa đẹp lòng, vui nhậm.
Kế đó thiên sứ lấy bình xông hương đó, đổ đầy nó trên lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Con hiểu Chúa là Đấng nghe biết hết và nhìn biết hết mọi đau khổ, bất công, mọi bách hại mà thế gian đã làm ra trên con dân Ngài. Và đã đến lúc Ngài thi hành án phạt trên thế gian để tỏ ra sự công chính của Ngài. Lửa của bàn thờ Chúa sẽ hủy diệt, thiêu đốt mọi sự ô uế không công chính. Khi bình xông hương quăng xuống đất thì mọi sự bị rúng động, sấm vang rền, chớp nhoáng, các cơn động đất xảy đến.
Kính lạy Chúa, con cầu xin Ngài thương xót gia đình người thân chúng con. Cho họ được có thêm cơ hội để họ hạ mình nghe Tin Lành Cứu Rỗi và tiếp nhận Chúa trước khi quá muộn. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
31/10/2024
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Khi Đức Chúa Jesus tháo dấu ấn thứ bảy, cũng là dấu ấn cuối cùng để bắt đầu cơn đại nạn thì toàn cõi thiên đàng đã có sự yên lặng chừng nửa giờ. Sự yên lặng đó nói lên tầm nghiêm trọng khi Đức Chúa Trời hình phạt thế gian, vì đó là vô tiền khoáng hậu.
2. Sau nửa giờ thiên đàng yên lặng, Sứ Đồ Giăng thấy bảy thiên sứ đứng trước Đức Chúa Trời và mỗi người được ban cho một cái loa. Bảy thiên sứ cầm loa sẽ thi hành bảy hình phạt Đức Chúa Trời giáng xuống trên đất trong suốt bảy năm đại nạn. Mỗi hình phạt được thi hành sẽ bắt đầu bằng một tiếng loa.
3. Hương thường tượng trưng cho lời cầu nguyện. Hương đi kèm với lời cầu nguyện tượng trưng cho nếp sống của con dân Chúa, vì họ là mùi thơm của Đấng Christ dâng lên cho Đức Chúa Trời (II Cô-rinh-tô 2:15).
“Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ” nghĩa là những lời cầu nguyện và đời sống của mỗi con dân Chúa, khi sống theo Lời Chúa và được Đức Thánh Linh dẫn dắt, đều là hương thơm đẹp lòng Ngài.
Lửa tượng trưng cho sự phán xét. Khi thiên sứ lấy bình xông hương, đổ đầy nó bằng lửa từ bàn thờ và quăng xuống đất, điều này biểu thị sự phán xét công chính và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên đất, vì thế gian đã bách hại và gây đau khổ cho con dân Ngài.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha, qua bài giảng của người chăn con được hiểu biết thêm. Nguyện đời sống của con luôn là thức hương có mùi thơm đẹp lòng Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/11/2024
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Chiên Con tháo xong dấu ấn thứ bảy, thì nội dung của toàn bộ cuộn sách được bày ra. Những sự hình phạt theo ý muốn của Đức Chúa Trời được hiển lộ, có lẽ mọi thiên sứ, mọi người, mọi vật trên trời đều nhìn biết được tính nghiêm trọng, và sự kinh khủng của thế gian khi hình phạt được giáng xuống, nên hết thảy đều nín lặng trước sự kiện trọng đại, vô tiền khoáng hậu này.
Sứ Đồ Giăng đã thấy bảy thiên sứ đứng trước Đức Chúa Trời, được ban cho bảy cái loa, tượng trưng cho hình phạt của Đức Chúa Trời trên thế gian sẽ được thi hành đầy đủ, trọn vẹn, vào đúng thời điểm, theo đúng ý định của Ngài qua từng lần thiên sứ thổi loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
Thưa Cha, con hiểu một thiên sứ khác, có bình xông hương bằng vàng đã đến và đứng tại bàn thờ bằng vàng trước ngai Đức Chúa Trời. Người đã được ban cho nhiều hương thơm, để người dâng lên cùng với những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ.
Hương trong Khải Huyền 5:8 là lời cầu nguyện của những thánh đồ, vậy khi con dân Chúa dâng lời cầu nguyện chính là đang dâng hương lên Chúa. Nhưng hương được ban cho thiên sứ trong câu 3 là thức hương thật, như hương được các thầy tế lễ thuộc dòng A-rôn xông hương theo như lời Chúa phán dặn Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 30:7-8).
Qua sự chú giải của người chăn, con hiểu là khi thiên sứ đốt hương, khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời cùng với những lời cầu nguyện của các thánh đồ nói lên lẽ thật, những lời cầu nguyện của con dân Chúa được thần cảm bởi Đức Thánh Linh sẽ như khói hương mang theo mùi thơm hòa quyện cùng lời cầu nguyện bay lên, sẽ được Đức Chúa Trời vui nhận.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Qua sự chú giải của người chăn mà con hiểu “lửa của bàn thờ” là lửa thiêu đốt sinh tế, tiêu biểu cho sự hình phạt tội nhân và hủy diệt tội ác. Thiên sứ đổ đầy bình xông bằng lửa của bàn thờ, và quăng xuống đất để mở ra sự hình phạt của Thiên Chúa trên toàn thế gian.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi thiên sứ quăng bình xông hương xuống đất, thì sẽ lần lượt có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất. Nếu theo thứ tự như vậy thì có thể “những âm thanh” xuất hiện đầu tiên sẽ là những âm thanh trên trời, vì trước đó đã có sự yên lặng trong toàn cõi thiên đàng. Sau đó là tiếng sấm vang, chớp nhoáng xuất hiện trong tầng trời thứ nhì và thứ nhất, rồi đến những cơn động đất lớn xảy ra trên đất.
Con cảm tạ Cha sắm sẵn cho con bài giảng của người chăn để con được thêm lên sự hiểu những lẽ thật trong Lời của Ngài. Nguyện đời sống con, những lời cầu nguyện của con, luôn là những thức hương thơm được Ngài vui nhận. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/11/2024
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả cảnh tượng khi dấu ấn thứ bảy được mở ra, dẫn đến một khoảng lặng trang nghiêm trên trời kéo dài nửa giờ. Sau đó, bảy thiên sứ đứng trước Đức Chúa Trời và được ban cho bảy cái loa, báo hiệu sự phán xét sắp đến. Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng và dâng hương, tượng trưng cho lời cầu nguyện của các thánh đồ dâng lên trước ngai của Đức Chúa Trời. Sau khi lời cầu nguyện dâng lên, thiên sứ lấy lửa từ bàn thờ đổ vào bình xông hương và ném xuống đất, tạo ra tiếng sấm, chớp nhoáng và động đất, biểu trưng cho sự phán xét và công lý của Đức Chúa Trời đã đáp lại lời cầu nguyện của dân sự Ngài.
Thưa Cha, sau khi Chiên Con "tháo dấu ấn thứ bảy" thì "có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ", con nghĩ là vì các lý do sau: Đầu tiên, là để thể hiện sự tôn kính và kính sợ trước quyền năng của Đức Chúa Trời, khi toàn bộ thiên đàng dừng lại trong sự trang nghiêm để chuẩn bị cho những phán xét quan trọng sắp diễn ra, nó giống như sự yên lặng trước sự công bố phán xét của quan tòa khi tuyên án. Khoảng thời gian yên lặng này cũng giống như một khoảng lặng thiêng liêng, báo hiệu điều gì đó vô cùng trọng đại sẽ đến, làm tăng sự kỳ vọng và nhấn mạnh tính nghiêm trọng của các phán xét mà Ngài sẽ thi hành qua bảy chiếc loa. Ngoài ra, sự yên lặng còn có thể được hiểu là thời gian giống như là dự lệnh để các thiên sứ chuẩn bị cho công việc của họ theo sự truyền bảo của Chúa trước khi thi hành, họ đứng chờ đợi những chỉ dẫn tiếp theo từ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, bảy cái loa trong Khải Huyền 7:2 là tượng trưng cho bảy giai đoạn hoặc chuỗi sự kiện của sự phán xét của Đức Chúa Trời. Mỗi lần loa được thổi lên, các phán xét mới giáng xuống thế gian và mức độ cũng như sự nghiêm trọng của chúng tăng dần. Trong Thánh Kinh, loa thường được sử dụng như một biểu tượng của sự cảnh báo hoặc lời kêu gọi mọi người chú ý, như khi xưa dân I-sơ-ra-ên thổi loa để công bố chiến tranh hoặc khởi đầu một sự kiện trọng đại. Trong Khải Huyền, bảy cái loa không chỉ đánh dấu những hành động thiêng liêng mà còn thể hiện rằng Đức Chúa Trời bắt đầu thi hành các phán xét của Ngài để thực hiện công lý và sự công bình trên thế gian. Qua từng cái loa, nhân loại được cảnh báo về sự sắp đến của những biến cố trọng đại, đồng thời khẳng định quyền năng và sự công chính của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, hình ảnh "bát bằng vàng đầy hương" trong tay hai mươi bốn trưởng lão và hương trong "bình xông hương bằng vàng" trong tay của thiên sứ (Khải Huyền 5:8 và 8:3-4), con thấy có những sự khác nhau là hương trong "bát bằng vàng đầy hương" của hai mươi bốn trưởng lão (Khải Huyền 5:8) tượng trưng cho những lời cầu nguyện của các thánh đồ được gìn giữ trước Đức Chúa Trời, biểu hiện cho sự liên tục và kiên trì của những lời cầu nguyện dâng lên Ngài trong suốt dòng lịch sử từ trước đến nay. Ngược lại, trong Khải Huyền 8:3-4, thiên sứ mang bình xông hương vàng đầy hương đứng tại bàn thờ và dâng những lời cầu nguyện này lên trước Đức Chúa Trời kèm theo khói hương từ tay thiên sứ. Khói hương ở đây không chỉ tượng trưng cho những lời cầu nguyện đang được dâng lên mà còn thể hiện sự đặc biệt của những lời cầu nguyện này vào thời điểm trước khi các sự phán xét của Chúa sắp giáng xuống thế gian. Điểm khác biệt chính ở đây là hương từ tay thiên sứ tượng trưng cho sự đáp lời của Đức Chúa Trời đối với những lời cầu nguyện trong thời điểm cuối cùng này, chuẩn bị cho sự hoàn tất công lý của Chúa. Qua đây chúng con thấy rằng các lời cầu nguyện không chỉ được Ngài ghi nhớ mà còn có vai trò quan trọng trong kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu "những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ" có nghĩa là những lời cầu xin của con dân Chúa qua mọi thế hệ, về sự công lý và sự cứu rỗi toàn vẹn. Những lời cầu nguyện này bao gồm cả tiếng kêu cứu trong hoạn nạn, mong muốn được giải thoát khỏi sự áp bức, bách hại và kêu cầu Đức Chúa Trời thiết lập công lý trên thế gian, như trong Khải Huyền 6:10 là lời kêu cầu của họ: "Lạy Chúa, Đấng Thánh và Chân Thật! Ngài không phán xét và báo trả cư dân trên đất về máu của chúng tôi cho tới khi nào?" Đã được dâng lên cho Chúa trước khi các tai họa xảy ra, điều này cũng cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời luôn lắng nghe và ghi nhận mọi lời cầu xin của chúng con và Ngài sẽ đáp lại chúng con cách trọn vẹn vào thời điểm thích hợp mà Ngài định. Chính sự đáp ứng này là lời hứa về việc Chúa sẽ đem sự công lý đến với thế gian, trừng phạt kẻ ác và khôi phục mọi sự theo ý muốn Ngài. Điều này củng cố niềm tin cho chúng con rằng Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ qua lời cầu xin của con dân Ngài và rằng Ngài sẽ đáp lại vào thời điểm thích hợp để làm sáng danh Ngài.
Thưa Cha, sự kiện "khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ" gợi lên trong con một cảm giác về sự thiêng liêng và trang nghiêm trước Chúa. Đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng nhưng đầy sức nặng, nơi những lời cầu nguyện của con dân Chúa được Đức Chúa Trời tiếp nhận như một món quà thiêng liêng. Khói hương bay lên biểu tượng cho lòng thành kính, niềm tin và sự trông cậy sâu sắc của các thánh đồ. Hình ảnh này khiến cho con liên tưởng đến hình ảnh một người đặt trọn niềm hy vọng và sự mong đợi vào Chúa, với lòng tin rằng mỗi lời cầu xin sẽ được Ngài lắng nghe và đáp lại vào thời điểm thích hợp. Ngoài ra, sự hiện diện của thiên sứ thực hiện việc này cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời trân trọng mối quan hệ của Ngài với con dân của Chúa. Tất cả những lời cầu xin, từ những mong ước nhỏ nhoi đến khát vọng lớn lao về sự công lý và bình an, đều có giá trị trong mắt của Chúa. Hình ảnh này mang lại cho chúng con cảm giác an ủi và lòng biết ơn, nhắc nhở rằng, dù cuộc sống có thế nào, mọi lời cầu nguyện của chúng con đều được Đức Chúa Trời cất giữ trang trọng với tình yêu thương vô bờ bến của Ngài.
Thưa Cha, hình ảnh thiên sứ "lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất", con hiểu rằng đây là một hình ảnh biểu tượng mạnh mẽ về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với thế gian. Lửa của bàn thờ đại diện cho sự thánh khiết, quyền năng và sự phán xét không khoan nhượng của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Động thái này báo hiệu rằng Đức Chúa Trời đã sẵn sàng đáp ứng các lời cầu nguyện của các thánh đồ, những người đã kêu xin Ngài đem lại công lý và tiêu diệt tội ác của những kẻ chống nghịch.
Bàn thờ là nơi để dâng các của tế lễ và lửa của bàn thờ biểu trưng cho sự thanh tẩy cũng như sự công chính tuyệt đối của Chúa. Khi thiên sứ ném lửa xuống đất, điều này cho chúng con thấy rằng sự kiên nhẫn của Đức Chúa Trời đã hết và thời điểm phán xét của Ngài đã đến. Đây chính là một tín hiệu cho thấy thế gian sắp bước vào một giai đoạn thanh tẩy qua sự phán xét của Chúa, nơi công lý sẽ được thực thi và những hành động bất chính sẽ bị hủy diệt để lập lại sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều này cũng nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời không bỏ qua tội lỗi và không bao giờ quên những lời cầu xin của các con cái Ngài. Ngài là Đấng thánh khiết, thành tín và Ngài sẽ hành động để tiêu trừ mọi điều ác lập lại công lý cho thế gian vào ngày không xa.
Thưa Cha, "những âm thanh" trong câu 5, với sự xuất hiện của sấm, những chớp nhoáng và động đất là biểu thị cho quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời và là dấu hiệu cảnh báo sự phán xét đang đến. Trong Thánh Kinh, âm thanh sấm chớp thường đi kèm với sự hiện diện thiêng liêng của Đức Chúa Trời, như khi Ngài hiện diện trên Núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-19). Những âm thanh này không chỉ gây sự kinh hãi mà còn mang tính chất báo động, cho thấy thời điểm phán xét đã gần kề và rằng những biến cố trọng đại sắp diễn ra. Những âm thanh này xuất hiện ngay sau khi thiên sứ ném lửa xuống đất có ý nghĩa đặc biệt, vì nó biểu tượng cho quyền năng của Đức Chúa Trời. Sự phán xét không chỉ là hành động thanh lọc thế gian khỏi điều ác mà còn là lời đáp trả của Chúa với các lời cầu nguyện của các thánh đồ dâng lên Ngài.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 8:1-5 cũng cho con áp dụng được nhiều điều quý báu trên bước đường con đi theo Chúa. Con biết rằng lời cầu nguyện của con và những việc làm lành của con chính là thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời. Điều này không chỉ thể hiện lòng thành kính mà còn là một phần quan trọng trong mối quan hệ của con với Chúa. Vậy nên con luôn dành thời gian để cầu nguyện một cách chân thành và tích cực thực hiện các việc làm lành mỗi ngày, để mọi điều con làm đều mang lại vinh quang, làm sáng danh Chúa để mọi người thấy những việc con làm mà tôn vinh Cha của con ở trên trời.
Và việc con cầu nguyện, làm việc lành cũng chính là cách con đang thờ phượng Đức Chúa Trời. Sự thờ phượng Chúa không chỉ diễn ra trong nhà thờ mà còn ở mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày của con. Khi con cầu nguyện và phục vụ người khác cũng là con đang thể hiện lòng yêu mến và tôn vinh Ngài. Thờ phượng cũng là một phần thiết yếu trong mối quan hệ của con với Chúa, và mỗi hành động của con dù nhỏ hay lớn, đều có thể trở thành một hình thức thờ phượng đầy ý nghĩa con dâng lên Ngài.
Thưa Cha, con biết rằng, thân thể của con vừa là Đền Thờ Đức Chúa Trời vừa là của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời, và con chính là thầy tế lễ làm công việc dâng hiến của lễ, chăm sóc Đền Thờ của Chúa mỗi ngày, điều này cũng đã được Chúa phán trong sách I Cô-rinh-tô 6:19-20 rằng: “Các anh chị em chẳng biết rằng, thân thể của các anh chị em là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các anh chị em, là Đấng mà các anh chị em có từ Thiên Chúa, và các anh chị em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì các anh chị em đã được mua chuộc bằng giá cao rồi; nên hãy tôn vinh Đức Chúa Trời trong thân thể của các anh chị em và trong tâm thần của các anh chị em, là các sự thuộc về Đức Chúa Trời.”
Thưa Cha, phân đoạn Khải Huyền 8:1-5 không chỉ nói về những gì sẽ đến mà còn kêu gọi chúng con sống một cuộc sống có ý nghĩa, biết đặt lòng tin vào sự hiện diện và quyền năng của Đức Chúa Trời trong cuộc đời mình. Qua việc suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Khải Huyền 8:1-5 cũng đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích trong đời sống theo Chúa của con, cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là sự im lặng trong thiên đàng trong khoảng nửa giờ, điều này biểu tượng cho sự tôn kính và chuẩn bị trước khi phán xét của Chúa diễn ra. Sự im lặng này nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc lắng nghe và cầu nguyện, cũng như sự trang trọng trong những khoảnh khắc chờ đợi sự can thiệp của Đức Chúa Trời.
+ Thứ hai là khói hương từ tay thiên sứ, mang theo lời cầu nguyện của các thánh đồ, cho chúng con thấy rằng những lời cầu nguyện của chúng con có giá trị trước mặt Đức Chúa Trời. Điều này khuyến khích chúng con tích cực cầu nguyện và thực hiện các việc lành, vì chúng không chỉ là những hành động đơn thuần mà còn là thức hương thơm chúng con dâng nên cho Chúa.
+ Thứ ba là hành động của thiên sứ ném lửa xuống đất biểu hiện sự phán xét của Chúa sắp xảy ra. Điều này nhắc nhở chúng con rằng Đức Chúa Trời là công chính và Ngài sẽ thực hiện sự công lý của Ngài. Sự phán xét này là một phần của kế hoạch lớn lao mà Ngài đang thực hiện.
+ Thứ tư là những âm thanh, sấm, và động đất được đề cập trong câu 5 biểu thị cho quyền năng của Đức Chúa Trời và sự hiện diện của Ngài trong các sự kiện. Điều này nhắc nhở chúng con rằng Ngài đang kiểm soát mọi thứ và rằng mọi sự đều diễn ra theo sự chỉ dẫn của Ngài để hoàn thành theo ý muốn của Chúa.
+ Thứ năm là phân đoạn này cũng khuyến khích chúng con không chỉ cầu nguyện mà còn hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, vì cuộc sống của chúng con trên đất này có ảnh hưởng đến sự sống mai này. Vậy chúng con hãy sống một cách thánh khiết và dâng hiến bản thân như một của lễ sống và thánh lên cho Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì những lời dạy dỗ quý báu của Ngài từ phân đoạn Khải Huyền 8:1-5. Chúng con nhận biết rằng mọi lời cầu nguyện của chúng con đều được Ngài lắng nghe và trân trọng, như khói hương bay lên trước mặt Ngài.
Xin Ngài giúp chúng con luôn nhớ rằng sự cầu nguyện không chỉ là một phần trong đời sống của chúng con mà còn là một hình thức chúng con đang thờ phượng Chúa. Xin hãy ban cho chúng con một tinh thần cầu nguyện kiên định và một tấm lòng sẵn sàng phục vụ để mỗi hành động của chúng con đều mang lại vinh quang làm sáng danh Ngài.
Chúng con cũng cầu xin Ngài hãy cho chúng con sự khôn ngoan để nhận biết sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống hàng ngày. Giữa những khó khăn và thử thách, xin cho chúng con luôn tin tưởng vào sự công chính và phán xét của Ngài.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
05/11/2024
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 8:1-5. Nguyện xin Cha ban ơn trên con và xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
Thưa Cha! Khi Chiên Con tháo dấu ấn thứ bảy đã có sự yên lặng trong chừng nửa giờ. Con hiểu rằng, trên thiên đàng vốn rất nhộn nhịp bởi những sự ca hát, những lời tôn vinh cảm tạ Chúa. Nhưng khi Chiên Con tháo dấu ấn thứ bảy thì cả thiên đàng đều im lặng, điều đó cho thấy được sự nghiêm trọng trong hình phạt mà Chúa sẽ giáng cho loài người trong cơn đại nạn. Có lẽ cả thiên đàng đều hướng tới những sự kiện đang xảy ra, đều xót thương cho những sự mà thế gian sẽ gánh chịu.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Thưa Cha! Sự kiện tiếp theo mà Sứ Đồ Giăng đã thấy chính là bảy thiên sứ đứng trước Đức Chúa Trời được Chúa ban cho bảy cái loa. Con hiểu rằng, tiếng loa, hoặc kèn trong chiến trận thường để làm hiệu lệnh cho sự tấn công hoặc rút lui, hoặc bày binh bố trận. Còn đối với mỗi tiếng loa của thiên sứ sẽ ứng với một sự kiện sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
Thưa Cha! Tiếp theo, có một thiên sứ khác đứng tại bàn thờ có bình xông hương bằng vàng, người được ban cho nhiều hương để dâng lên bàn thờ lời cầu nguyện của các thánh đồ. Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều là những thầy tế lễ, mỗi lời cầu nguyện bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh đều là những thức hương thơm dâng lên Đức Chúa Trời, Ngài sẽ vui nhận và làm thành những lời cầu xin phải lẽ của con dân Chúa. Còn những lời cầu xin theo ý riêng, trái nghịch với ý muốn của Chúa, không những Chúa không nhận lời mà còn hình phạt người ấy, như hai người con của A-rôn khi dâng thứ lửa lạ thì ngay lập tức họ bị lửa ra từ Đức Chúa Trời thiêu đốt họ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thưa Cha! Sự kiện thiên sứ đã lấy bình xông hương đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất tiêu biểu cho việc thiên sứ đã được Chúa ban cho thẩm quyền để giáng những cơn đại nạn xuống thế gian. Những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất là những điều mà thiên sứ đã hành động và xảy ra trong Kỳ Tận Thế.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn và luôn được vui thỏa trong Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
11/11/2024
...
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho con một ngày mới! Nguyện Ngài ban ơn, giữ gìn gia đình con trong suốt cả ngày hôm nay. Nguyện Ngài giúp chúng con sống một đời sống kính sợ Ngài. Xin Cha cũng ban ơn trên việc làm ăn kiếm sống của gia đình con. Xin Ngài ban ơn trên việc học tiếng Anh của con để con sớm thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh! Con cảm tạ ơn Cha!
Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa.
Thưa Cha, dưới đây là một số điều con hiểu và học được qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
Sau khi Chúa Jesus tháo dấu ấn thứ bảy thì có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ. Con hiểu rằng bình thường thì trên thiên đàng thường có nhiều âm thanh, như là: tiếng các thiên sứ và những thánh đồ của Chúa tôn vinh chúc tụng Chúa, bao gồm cả những tiếng ca hát và nhạc khí; những tiếng sấm vang phát ra từ nơi ngai của Chúa (Khải Huyền 4:5); tiếng Chúa phán; tiếng các thiên sứ nói với nhau. Nhưng giờ phút đó, khi Chúa sắp giáng tai họa trên thế gian để sửa phạt những người không kính sợ Ngài thì mọi thứ dường như nín lặng.
Qua điều này con cảm nhận được sự nhân từ, thương xót của Chúa là rất lớn. Dù những người trên đất lúc ấy toàn là những người chống nghịch Ngài, Ngài phải sửa phạt họ để tỉnh thức họ, nhưng Ngài vẫn đau xót trong lòng khi phải làm như vậy. Ngài nín lặng trước khi giáng đòn sửa phạt xuống thế gian. Thưa Cha, con thấy khi con đánh đòn con của con thì con không có được sự thương xót như vậy. Con thật sự không muốn đánh đòn con cái nhưng con chỉ muốn giúp chúng thay đổi những thói hư tật xấu của mình. Nhưng con nghĩ có lẽ trong khi sửa dạy con cái thì con cũng còn thiếu sự khôn sáng để biết khi nào cần làm gì. Con luôn cảm thấy trách nhiệm của mình quá lớn và việc dạy dỗ con cái nên người là khó khăn. Con chỉ biết cầu xin Ngài thương xót mà giúp con.
Giờ phút đó, ở trên đất người ta vẫn đang mải mê sống theo đời này, nào ai biết rằng những tháng ngày đau thương sắp đến. Đối với Hội Thánh ngày nay thì giờ phút Chúa Jesus trở lại để đón Hội Thánh đi cũng sắp đến và sẽ bất ngờ, vì vậy con hiểu rằng chúng con phải hết lòng giữ gìn đời sống của mình để sẵn sàng cho sự đến của Chúa, để được Chúa đón đi. Con kính xin Ngài cũng thương đến những người thân, những người lân cận của con mà tỉnh thức họ để họ sớm ăn năn, tiếp nhận Chúa, để được Chúa đón đi trước khi Kỳ Tận Thế bắt đầu. Nghĩ đến những sự khốn khổ của thế gian trong Kỳ Tận Thế, trong đó có những người lân cận của con mà con cũng đau lòng. Con biết rằng mình phải sống tốt thì mới có thể giúp ích cho họ được. Thêm một lần nữa, con lại cầu xin Chúa ban ơn và giúp sức cho con, để con và gia đình con có thể rao giảng Tin Lành của Ngài bằng chính đời sống của mình.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
Con hiểu rằng bảy vị thiên sứ này được ban cho bảy cái loa để khi họ lần lượt thổi loa thì những tai họa khác nhau bắt đầu giáng xuống thế gian.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Con nghĩ có lẽ những con dân Chúa từ trước tới nay, trong đời sống của họ, ai nấy cũng sẽ có những lúc cầu nguyện cho những người thân của mình, cho dân tộc của mình, có thể là những sự cầu nguyện riêng cho thôn làng, thành phố nơi họ sống hoặc cầu nguyện cho mọi người trên thế gian. Có lẽ những lời cầu nguyện như vậy được Chúa giữ riêng trong một bình xông hương. Giờ đây một vị thiên sứ dùng hương, tức là những lời cầu nguyện đó để dâng lên Chúa.
Có lẽ việc bỏ lửa của bàn thờ vào bình xông hương đó rồi quăng xuống đất hàm ý rằng lửa của bàn thờ để thánh hóa mọi người trên đất, và Chúa cũng đã tiếp nhận những lời cầu nguyện của mọi thánh đồ nên Ngài mới giáng những hình phạt như vậy. Có lẽ nếu các thánh đồ không cầu nguyện thì những sự sửa phạt có thể còn nặng hơn, hoặc là vì sự cầu nguyện nên Chúa ban ra những sự sửa phạt thích đáng như vậy để là cơ hội cho mọi người tỉnh thức.
Con biết rằng những lời cầu nguyện của con cho những người thân, những người lân cận của con không là vô ích. Ngài sẽ tiếp nhận và theo ý muốn tốt lành của Ngài mà đáp lời bằng cách này hoặc cách khác. Vì vậy con cần kiên trì cầu nguyện cho mọi người. Qua bài học hôm nay thì con thấy mình cũng cần cầu nguyện nhiều cho địa phương mà con đang sinh sống nữa.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi như trên. Con kính xin Cha giúp con biết giữ Lời Ngài trong lòng con để con không phạm tội, để con sống một đời sống rao truyền Tin Lành của Ngài cách thực tế qua đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/11/2024
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thưa Cha, khi dấu ấn thứ bảy được mở ra, có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ, con được hiểu rằng sự yên lặng này là sự yên lặng trên thiên đàng. Sự yên lặng này thể hiện sự nghiêm trọng và đau buồn cho thế gian, vì thế gian sắp phải chịu hình phạt chưa từng thấy trước đây và sau này không có nữa. Hình phạt đã được định cho thế gian, bởi bảy thiên sứ đã được ban cho bảy cái loa. Mỗi tiếng loa được thổi lên là một hình phạt sẽ được giáng xuống trên thế gian.
Thưa Cha, lại một thiên sứ khác tay cầm bình xông hương bằng vàng, đến nơi bàn thờ. Thiên sứ đó được ban cho nhiều hương. Con hiểu rằng khói hương bay lên, tiêu biểu cho những lời phải lẽ của các thánh đồ, được trình dâng lên cho Ngài và được Ngài vui nhận. Con hiểu rằng bình xông hương bằng vàng tiêu biểu cho thân thể của con dân Chúa đã được sạch tội bởi máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Lửa từ bàn thờ, đổ đầy bình xông hương, tiêu biểu cho năng lực của thánh linh Chúa, được đổ đầy trong con dân Chúa, để con dân Chúa làm thành chương trình và ý định của Chúa.
Thưa Cha, con được hiểu rằng lửa trên bàn thờ cũng tiêu biểu là lửa của sự phán xét tội lỗi, lửa hình phạt tội lỗi. Lửa và bình xông hương được quăng xuống đất, con được hiểu rằng hành động đó là nói lên hình phạt tội lỗi trên toàn thế gian, được ban cho thiên sứ toàn quyền thi hành. Lửa trên bàn thờ đốt cháy tất cả những thứ lửa lạ là sự thờ phượng Thiên Chúa không đúng với Lời của Chúa, không làm theo Lời của Chúa.
Thưa Cha, qua những gì ông Giăng đã nhìn thấy, con thấy run sợ cho thế gian trước sự phán xét của Ngài. Nguyện sự hình phạt công chính của Ngài giúp cho loài người trong thời Đại Nạn ăn năn, quay về sống theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khái Huyền 8:1-5.
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thưa Cha, khi dấu ấn thứ bảy được mở ra, có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ, con được hiểu rằng sự yên lặng này là sự yên lặng trên thiên đàng. Sự yên lặng này thể hiện sự nghiêm trọng và đau buồn cho thế gian, vì thế gian sắp phải chịu hình phạt chưa từng thấy trước đây và sau này không có nữa. Hình phạt đã được định cho thế gian, bởi bảy thiên sứ đã được ban cho bảy cái loa. Mỗi tiếng loa được thổi lên là một hình phạt sẽ được giáng xuống trên thế gian.
Thưa Cha, lại một thiên sứ khác tay cầm bình xông hương bằng vàng, đến nơi bàn thờ. Thiên sứ đó được ban cho nhiều hương. Con hiểu rằng khỏi hương bay lên, tiêu biểu cho những lời phải lẽ của các thánh đồ, được trình dâng lên cho Ngài và được Ngài vui nhận. Con hiểu rằng bình xông hương bằng vàng tiêu biểu cho thân thể của con dân Chúa đã được sạch tội bởi máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Lửa từ bàn thờ, đổ đầy bình xông hương, tiêu biểu cho năng lực của thánh linh Chúa, được đổ đầy trong con dân Chúa, để con dân Chúa làm thành chương trình và ý định của Chúa.
Thưa Cha, con được hiểu rằng lửa trên bàn thờ cũng tiêu biểu là lửa của sự phán xét tội lỗi, lửa hình phạt tội lỗi. Lửa và bình xông hương được quăng xuống đất, con được hiểu rằng hành động đó là nói lên hình phạt tội lỗi trên toàn thế gian, được ban cho thiên sứ toàn quyền thi hành. Lửa trên bàn thờ đốt cháy tất cả những thứ lửa lạ là sự thờ phượng Thiên Chúa không đúng với Lời của Chúa, không làm theo Lời của Chúa.
Thưa Cha, qua những gì ông Giăng đã nhìn thấy, con thấy run sợ cho thế gian trước sự phán xét của Ngài. Nguyện sự hình phạt công chính của Ngài giúp cho loài người trong thời Đại Nạn ăn năn, quay về sống theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
...
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha thánh kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho mấy mẹ con chúng con ngày hôm nay một ngày bình an, và thì giờ này thì Ngài đã cho con có được thời gian và phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 8:1-5. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của mình có phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Thưa Cha, trong câu 1 cho con biết rằng khi Chiên Con tháo dấu ấn thứ bảy tức là dấu ấn cuối cùng của cuộn sách thì có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ. Con nhận thấy rằng trước khi hình phạt xuống toàn thế gian để hình phạt thế gian, đây thực sự là một sự kiện vô cùng nghiêm trọng và đau lòng, toàn Thiên Đàng đều yên lặng chừng nửa giờ. Bởi vì những sự sắp tới sẽ xảy đến cho toàn thế gian nó rất kinh hoàng và khủng khiếp cho nên sự yên lặng này thực sự rất đặc biệt.
Sứ đồ Giăng tiếp tục nhìn thấy bảy thiên sứ đứng trước Đức Chúa Trời, họ được ban cho bảy cái loa. Đây là bảy thiên sứ được giao cho nhiệm vụ thổi loa và mỗi một thiên sứ thổi loa là một hình phạt sẽ được giáng trên thế gian.
Sứ Đồ Giăng lại thấy một thiên sứ khác có bình xông hương bằng vàng đến đứng tại bàn thờ và được ban cho rất nhiều hương để dâng lên trên bàn thờ bằng vàng trước ngai cùng với những lời cầu nguyện của tất cả các thánh đồ. Con hiểu rằng mỗi một lời cầu nguyện của con dân Chúa cũng chính là sự thờ phượng Chúa, là thức hương thơm dâng lên Chúa. Và hình ảnh lời cầu nguyện cùng với hương cùng lúc được dâng lên Chúa, thì con cũng thấy rằng ngay cả trong việc những người không tin Chúa thờ cúng thần tượng của họ thì họ cũng làm điều giống như vậy. Thì con thấy được rằng ma quỷ nó thật xảo quyệt khi bắt chước các sự thờ phượng trên thiên đàng để khiến cho loài người cũng thờ cúng thần tượng hoặc người chết cũng giống như vậy, tức là người ta cũng vừa thắp hương vừa cầu khẩn.
Thưa Cha, con suy nghĩ đến việc cùng một lúc những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ trong mọi thời đại cùng với khói hương được dâng lên Đức Chúa Trời, được Ngài nhậm lời. Sau đó thiên sứ đã lấy bình xông hương với đầy lửa của bàn thờ mà quăng xuống đất thì có những âm thanh, những tiếng sấm vang, những chớp nhoáng và cơn động đất. Và thời kỳ bảy năm đại nạn bắt đầu.
Đức Chúa Trời là Đấng rất công bình, thánh khiết và yêu thương, Ngài chậm giận và đầy dẫy lòng thương xót. Nhưng khi đến thời điểm khi mọi cơ hội ăn năn đã được ban cho loài người mà loài người không chịu ăn năn thì Ngài sẽ thi hành án phạt trên loài người một cách công chính nhất theo tiêu chuẩn của Ngài.
Con học được rằng Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ thi hành án phạt, mà bởi vì Ngài thương xót loài người. Những gì đã được báo trước trong Khải Huyền sắp được ứng nghiệm ngay trước mắt. Nguyện Chúa ban năng lực cho con và giúp con cùng các con của con trung tín với Chúa, hết lòng tận dụng thời gian ngắn ngủi còn lại trên đất này để làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng con. Con và các con của con đang quyết tâm sống theo Lời Chúa, xin Chúa giúp chúng con bằng sức Ngài và sự ban ơn của Ngài. Xin Ngài biến đổi con hoàn toàn trở nên đứa con ngoan đẹp lòng Ngài, và được mãi mãi ở bên Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 19/01/2025
***
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ cho con giờ này cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 8:1-5. Xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, khi Chiên Con tháo dấu ấn thứ bảy thì có sự yên lặng trên thiên đàng chừng nửa giờ. Từ đầu Thánh Kinh đến sách Khải Huyền, con thấy đây là lần thứ hai Chúa hủy diệt loài người bởi tội lỗi của họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, lần hủy diệt nào Chúa cũng đau lòng, nhưng với lần hủy diệt này sẽ khủng khiếp hơn và Ngài cũng chấm dứt quyền tự trị của loài người trên đất này.
Thưa Cha, qua sự kiện thiên đàng yên lặng chừng nửa giờ sau khi Chiên Con mở dấu ấn thứ bảy, nhắc nhở con về hậu quả khủng khiếp của sự phạm tội. Loài người phạm tội thì gánh lấy sự chết, nhưng hậu quả ấy còn kéo theo một nơi tốt đẹp là địa cầu mà Thiên Chúa đã dựng nên phải bị hủy diệt bởi Thiên Chúa, cùng những loài vật sống trên không, trên đất, hay dưới mặt đất. Nhưng điều quan trọng nhất là loài người làm tổn thương Đức Chúa Trời, dù Ngài đã luôn bày tỏ chính mình Ngài cho họ. Sự tổn thương đó con nghĩ vô cùng lớn lao đến nỗi thiên đàng yên lặng chừng nửa giờ.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha giúp con luôn hết lòng sống cho Ngài, để đời sống con luôn khiến Ngài vui lòng. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
***
Khải Huyền 8:1-5 Bảy Năm Đại Nạn Bắt Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều Cha cho phép xảy ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho gia đình con được khỏi bệnh. Con kính xin Cha chữa lành triệt để chứng ho của mỗi một thành viên trong gia đình con. Và bổ sức lại cho chúng con. Con kính xin Cha ban cho chúng con được khỏe mạnh và có thể làm việc bình thường trở lại.
Thưa Cha! Đã rất lâu rồi còn không có viết được bài suy ngẫm cùng với Hội Thánh. Nay sức khỏe của con dần ổn lại, xin Chúa giúp con có thể trung tín viết được bài mỗi ngày. Thưa Cha! Con xin viết ra sự hiểu của con trong Khải Huyền 8:1-5 như sau:
1 Khi Ngài đã tháo dấu ấn thứ bảy, đã có sự yên lặng trên trời chừng nửa giờ.
2 Tôi đã thấy bảy thiên sứ, họ đã đứng trước Đức Chúa Trời và họ đã được ban cho bảy cái loa.
3 Một thiên sứ khác đã đến và đứng tại bàn thờ, có bình xông hương bằng vàng, và đã được ban cho người nhiều hương để người dâng lên những lời cầu nguyện của hết thảy các thánh đồ, trên bàn thờ bằng vàng trước ngai.
4 Khói hương từ tay của thiên sứ bay lên trước Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ.
5 Thiên sứ đã lấy bình xông hương, đổ đầy nó với lửa của bàn thờ và quăng xuống đất. Có những âm thanh, những sấm vang, những chớp nhoáng, và cơn động đất.
Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, khi dấu ấn thứ bảy được tháo ra thì Kỳ Tận Thế sẽ được bắt đầu. Có lẽ tất cả những tạo vật ở trên trời đều hiểu được thế gian sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời, loài người trong thân thể xác thịt sẽ phải gánh chịu hình phạt vô cùng nặng nề đến từ Đức Chúa Trời. Vì vậy, đã có sự im lặng trên trời chừng nửa giờ.
Trong khi đó, có một sự thờ phượng Đức Chúa Trời ở trên trời bởi một thiên sứ khác làm nhiệm vụ dâng hương lên Đức Chúa Trời. Và những lời cầu nguyện của các thánh đồ chính là những thức hương thơm được dâng lên Đức Chúa Trời. Cho con hiểu được rằng, mọi lời cầu nguyện của con dân Chúa chúng con hay là những việc lành mà con dân Chúa chúng con làm ra trong thân thể xác thịt này cũng sẽ là những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa. Vì vậy, để có được nhiều thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa thì con dân Chúa chúng con cần phải sốt sắng, hết lòng trong sự cầu nguyện, dâng lời cầu thay và làm tốt những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con dân Chúa chúng con làm theo. Cầu xin Chúa giúp con có thể làm được như những gì đã học. Xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình thánh khiết và làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một thầy tế lễ của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***