Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Hôm nay, ngày 05/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 12:1-8.

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta hiểu như thế nào về sự thân thể của con dân Chúa vừa là Đền Thờ Thiên Chúa vừa là của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời?
2. Sự đổi mới của tâm trí là gì?
3. Làm thế nào để chứng nghiệm những điều là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời?
4. Chúng ta hiểu như thế nào về lượng đức tin do Đức Chúa Trời ban cho mỗi người?
5. Mệnh đề "mỗi người là chi thể của người khác" có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Đức Chúa Trời không? Nếu không, tại sao? Nếu có, sau khi dâng có bao giờ bạn lấy trở lại để dùng thân thể làm theo ý muốn của riêng mình?
2. Bạn có nhận biết mình phải phục vụ các anh chị em khác trong Hội Thánh theo ân tứ Chúa ban cho mình không?
3. Hãy liệt kê ra các ân tứ Chúa ban cho bạn. Bạn đã sử dụng chúng như thế nào?

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
06/04/2023 05:58

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm ơn Chúa, Ngài đã giữ gìn an toàn cho chúng con trong suốt chuyến bay mặc dù thời tiết rất xấu nhưng chúng con vẫn an toàn về đến nơi. Chúng con không lo sợ vì chúng con biết rằng Chúa sẽ bảo vệ cho chúng con mọi bề.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 12:1-8.

Lạy Chúa con hiểu rằng “Đời này” là thế gian, là xã hội mà trong đó con người không biết đến Đức Chúa Trời. “Đừng làm theo đời này” là đừng sống giống như người đời, hay đừng sống theo tiêu chuẩn, khuôn mẫu của thế gian. “Đừng làm theo đời này” nghĩa là phải sống đúng với Lời Chúa phán dạy.
Chúng con đang sống trong một xã hội có nhiều cám dỗ. Sa-tan tìm đủ mọi cách để thu hút và cám dỗ con người qua sự mê tham của mắt, sự mê tham của xác thịt, và sự kiêu ngạo của đời. Con người đang đua nhau đi tìm thỏa mãn cho các đam mê dục vọng khiến xã hội đầy dẫy các tệ nạn, lối sống buông thả. Đó là môi trường thuận lợi cho ma quỷ hoạt động. Sự cám dỗ mỗi ngày càng nhiều và càng tinh vi. Nếu chúng con buông mình cho khuôn đúc của đời này thì đời sống của chúng con chẳng khác gì với người không có Chúa. Và như vậy, chúng con sẽ sa vào chước cám dỗ của Sa-tan.

Để “đừng làm theo đời này,” Phao-lô khuyên “hãy biến hóa bởi sự đổi mới.” Sự đổi mới này phải bắt đầu từ trong tâm trí hay tấm lòng bên trong mỗi người, là nơi mà từ đó phát sinh những tư tưởng, khát vọng, và hành động. Tâm trí thế nào, thì tư tưởng và hành động cũng sẽ như vậy. Vì thế, tâm trí chúng con phải được đổi mới. Khi tâm trí được đổi mới, chúng con có thể biết được ý muốn tốt lành, vui lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.

Nhưng làm thế nào để được đổi mới? Lời Chúa dạy chúng con phải dẹp bỏ cái “tôi” hay bản tính xác thịt, kiêu ngạo trong con người cũ của mình; nhường quyền cho Thiên Chúa làm chủ, bằng cách dâng trọn thân, hồn, linh của mình làm của lễ sống và thánh hài lòng Đức Chúa Trời, và để Chúa biến đổi đời sống mình qua Lời Ngài mỗi ngày. Lời Chúa là sức mạnh thuộc linh sẽ giúp chúng con đắc thắng con người cũ, con người xác thịt đầy tội lỗi, trở nên con người mới trọn vẹn trong Đấng Christ. Khi chúng con đã dâng thân thể mình làm của lễ thờ phượng Chúa phải lẽ thì chúng con không thể sử dụng thân thể đó để làm theo đời này. Từ đó, chúng con mới có thể đổi mới để sống thuộc linh giữa đời tốt đẹp được.

Lạy Chúa con hiểu rằng ơn kêu gọi về sự dâng mình và phục vụ Thiên Chúa là ân điển thiêng liêng bởi đức tin dành cho con dân của Chúa. Sự dâng mình của con dân Chúa được thúc giục vì cớ sự thương xót của Đức Chúa Trời nhằm bày tỏ thái độ biết ơn sâu sắc của con dân Chúa đối với ân điển và sự đầu phục đối với quyền tể trị tối cao của Ngài.

Lạy Chúa con hiểu rằng lượng đức tin mà Chúa ban cho mỗi người tương xứng với công việc mà người đó được giao phó. Trong thử thách cũng vậy, Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người lượng đức tin cần thiết để vượt qua. Đức tin quý hơn tiền bạc, sự thành công hay danh vọng. Đức tin như một sự thông giao trực tiếp với Thiên Chúa. Con dân Chúa chỉ cần dâng lên một lời cầu xin bằng đức tin là quyền năng của Thiên Chúa sẽ được bày tỏ tùy theo ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống con dân Ngài.

Ân điển vô điều kiện của Chúa không chỉ là những ân tứ thuộc linh, mà còn là đức tin để chúng con nhận lãnh và sử dụng ân tứ đó. Đúng vậy, đức tin cũng chính là món quà Chúa ban cho con dân Chúa nên chúng con chẳng có chi để lên mình kiêu ngạo thay vào đó hãy cầu nguyện mỗi ngày.

Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì đức tin của con. Xin Ngài hãy giữ vững, củng cố, giúp đức tin con ngày càng sâu sắc. Xin đừng để con mất đức tin. Xin hãy biến đức tin thành sức mạnh đời con, để mọi việc con làm đều quy vinh hiển cho Chúa, Đấng Quyền Năng trên vạn vật. A-men!

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên.


Trần Thị Thu Hương
06/04/2023 07:29

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 12:1-8 như dưới đây:

Thân thể của chúng con là đền thờ của Thiên Chúa, mà đền thờ thì phải sạch sẽ, gọn gàng, phải thánh khiết. Để cho đền thờ sạch sẽ, gọn gàng thì chúng con phải siêng năng vệ sinh, chăm sóc đền thờ của mình qua nếp sống thuộc thể của mình. Để đền thờ được thánh khiết thì chúng con cần phải yêu mến các điều răn mà vâng giữ. Vì thân thể chúng con là đền thờ, bổn phận của chúng con là những thầy tế lễ nên mỗi ngày chúng con cần dâng chính thân thể mình làm của lễ cho Chúa, xin Ngài thánh hoá chúng con mỗi ngày, chỉ ra những điều gì chúng con còn thiếu sót trên tiêu chuẩn Lời Chúa, và xin Ngài ban năng lực cho chúng con sống đẹp ý Ngài.

Sự đổi mới trong tâm trí có nghĩa là chúng con sống trong thế giới vật chất này, mọi sự nhận biết qua các giác quan thì cần phân biệt điều gì đúng với Lời Chúa, sai với Lời Chúa. Sau khi linh hồn phân định đúng sai dựa trên Lời Chúa thì quyết định làm theo sự soi dẫn của tâm thần để hành xử cách khôn sáng.

Chỉ khi nào chúng con thật lòng tin Chúa, vâng giữ các điều răn thì chúng con sẽ kinh nghiệm ý muốn và đường lối của Chúa vượt ngoài sự hiểu biết của chúng con, là tốt đẹp nhất cho chúng con.

Mỗi chúng con là mỗi chi thể trong thân thể của Chúa, đều được Chúa ban cho các ân tứ khác nhau nên mỗi chúng con cần nhận biết Chúa đã ban cho mình những ân tứ nào mà sử dụng các ân tứ ấy để phục vụ anh chị em, phục vụ Hội Thánh như có chép rằng:

"Ban cho có phước hơn nhận lãnh" (Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35)

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Huỳnh Christian Priscilla
06/04/2023 12:10

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 12:1-8 về của lễ sống và sự hiệp một của Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 như sau: Bởi ơn thương xót của Cha, nhờ đức tin vào trong sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, con dân Chúa đã được cứu khỏi hậu quả của tội lỗi và đắc thắng mọi cám dỗ. Vì thế, con dân Chúa, hãy dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Cha. Con hiểu, của lễ sống là thân thể sống động của một người, thánh là vì đã được làm cho sạch tội và hoàn toàn biệt riêng cho Cha. Sứ Đồ Phao-lô dạy rằng, sự dâng thân thể đó là một việc làm đẹp ý Cha. Vì khi một người dâng thân thể của mình lên Cha, thì sẽ được Ngài dùng nó, theo ý tốt lành của Ngài, làm ra những việc công chính. Đó là sự thờ phượng thật.

Lạy Chúa, con hiểu câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, đừng làm theo đời này. Nghĩa là đừng bắt chước giống như những người trong thế gian, có nếp sống vui thú trong tội lỗi, làm ra các việc làm sai trái, không đúng với Lời Chúa. Là con dân chân thật của Thiên Chúa, là người đã được dựng nên mới thì phải biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí, sống một nếp sống mới trong Chúa, vì đã thuộc về Chúa. Con dân Chúa không sống cho chính mình mà chỉ sống và chết cho Chúa. Con dân Chúa sống một đời sống chiếu sáng sự yêu thương, thánh khiết, và công chính giống như Đấng Christ. Dù là ăn, uống, hay làm bất cứ điều gì cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Con dân Chúa dùng thân thể mình làm của lễ sống và thánh dâng lên Cha để thờ phượng và hầu việc Cha.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 3 đến câu 4 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nhờ ân điển ban cho của Cha mà ông có sự khôn sáng, hiểu biết lẽ thật, và ông có nhiệm vụ rao giảng Lời Chúa cho Hội Thánh. Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa, chớ có ai suy nghĩ cao về mình mà xem thường người khác. Chớ có ai cho rằng, mình khôn sáng, có sự sâu nhiệm hiểu biết về Lời Chúa mà người khác thì không hiểu được. Sứ Đồ Phao-lô dạy rằng, hãy suy nghĩ theo lượng đức tin đã được Cha ban cho mỗi người. Con hiểu rằng, mỗi người được Cha ban cho lượng đức tin khác nhau và nhận được các ân tứ cũng khác nhau để dự phần trong công việc gây dựng Hội Thánh. Mỗi người hầu việc Chúa theo ơn Chúa ban, trong đức tin của mình. Đấng Christ là đầu của mọi chi thể, các chi thể phục vụ lẫn nhau để xây dựng Hội Thánh, theo sự chỉ định của Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 5 đến câu 8 như sau: Mỗi người trong Hội Thánh là một chi thể trong Đấng Christ và cũng là chi thể của nhau. Vì vậy, mỗi người trong Hội Thánh đều thuộc về Đấng Christ và thuộc về lẫn nhau. Có nhiều chi thể khác nhau và mỗi chi thể được Chúa giao cho làm công việc lớn hoặc nhỏ khác nhau. Nhưng không phải vì vậy mà có chi thể nào được coi trọng hơn các chi thể khác. Các ân tứ khác nhau đều được dùng chung cho một mục đích là xây dựng và bảo vệ Hội Thánh. Người được ơn phục vụ thì hết lòng phục vụ. Người được ơn dạy dỗ thì hết lòng dạy dỗ. Người được ơn khuyên bảo thì hết lòng khuyên bảo. Cũng vậy là những người có ơn chia xẻ thì hết lòng chia xẻ vật chất cho các anh chị em có nhu cầu. Những người có ơn cai trị như các trưởng lão thì hết lòng cai trị Hội Thánh. Những người có ơn thương xót thì đồng cảm đối với những anh chị em gặp sự khó khăn, khốn khổ, những anh chị em già yếu, bệnh tật, hoặc bị tù...

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự dạy dỗ trong phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Cha giúp con biết sử dụng các ân tứ, theo lượng đức tin của con để phục vụ các anh chị em cùng Cha, xây dựng Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
05/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
06/04/2023 12:12

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con tạ ơn Cha đã ban cho con được bình an, có sức khỏe trong ngày mới này. Con tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống của Thiên Chúa để nuôi con mỗi ngày. Con xin Đấng Christ thêm sức mới cho con và Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 12:1-8.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Đức Thánh Linh, qua Sứ Đồ Phao-lô, khuyên con dân Chúa dâng thân thể làm của lễ sống và thánh lên Cha. Vì đó là sự thờ phượng được Cha vui nhận. Con hiểu rằng, chỉ khi con dâng thân thể con lên Cha để được dùng theo ý Cha, thì lúc ấy mọi hành động thờ phượng của con mới có ý nghĩa. Nếu không thì sự thờ phượng của con chỉ là nghi thức bên ngoài mà thôi. Sự thờ phượng thật mà Cha tìm kiếm là sự thờ phượng trong thần trí và trong lẽ thật. Nghĩa là sự thờ phượng đúng theo sự con hiểu biết ý muốn của Cha và làm theo ý muốn của Cha. Con đã được Cha thương xót ban cho ơn cứu rỗi, lại được ban cho địa vị làm thầy tế lễ để thờ phượng Thiên Chúa và cầu thay cho người khác. Thân thể con đã được thánh hóa và trở nên Đền Thờ Thiên Chúa, vì Đấng Thần Linh đang ngự trong thân thể con. Nhưng Cha muốn con vui lòng, tự nguyện dâng thân thể con lên Cha, để bày tỏ lòng biết ơn và vâng phục của con ở mức độ cao nhất. Vì khi con dâng thân thể con lên Cha thì con không còn sống vì chính mình nữa. Nhưng sống cho Chúa và chết cho Chúa. Là một của lễ sống, thân thể con sẽ được Cha dùng để làm ra những việc lành của sự công chính.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Dù con đang sống trong đời này nhưng con không thuộc về đời này để làm theo đời này. Con cần thay đổi nếp sống của con theo tri thức mới trong tâm trí của con, là sự hiểu biết về ý muốn của Thiên Chúa dành cho con. Khi đó, con có thể chứng minh cho chính mình con và thế gian thấy, nếp sống mới của con là tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn theo ý muốn của Cha.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Là con dân Chúa, con không thể tự cao, xem mình là đáng tôn trọng hơn người khác. Con phải học theo gương nhu mì và khiêm nhường của Đấng Christ. Người không nhu mì và khiêm nhường thì cũng không thể yêu người khác như chính mình. Con phải biết đánh giá đúng giá trị của mình mà Thiên Chúa đã ban cho con để không tự ti trước thế gian. Con phải biết mọi sự con có hay làm được là do ân điển của Thiên Chúa để con không kiêu ngạo. Con vui lòng về những sự ban cho của Thiên Chúa, vì biết sự ban cho của mỗi người khác nhau để con không có lòng ganh tị.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 4 đến câu 8 như sau: Mỗi một con dân Chúa là một chi thể của cùng một thân. Thân ấy chính là Hội Thánh, còn được gọi là thân thể của Đấng Christ. Mỗi con dân Chúa có công việc khác nhau để cùng gây dựng Hội Thánh chung. Mỗi con dân Chúa tương trợ lẫn nhau để hoàn thành mục đích chung mà Đấng Christ đã định ra cho Hội Thánh. Mục đích ấy là con dân Chúa chăm sóc nhau, xây dựng đức tin cho nhau, cùng nhau rao giảng Tin Lành. Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã ban cho mỗi người các ân tứ khác nhau để xây dựng chính mình và cùng nhau xây dựng Hội Thánh. Con hiểu rằng, mỗi người phải bởi đức tin, dùng ân tứ của mình để hết lòng phục vụ lẫn nhau trong Hội Thánh. Có những sự phục vụ về thuộc thể như tiếp trợ, chia xẻ vật chất cho nhau. Có những sự phục vụ về thuộc linh, như giảng dạy, chia sẻ Lời Chúa, khuyên bảo, khích lệ. Cũng có những sự phục vụ trong sự cai trị và kỷ luật trong Hội Thánh. Nhưng tất cả phải được làm ra trong tình yêu, trong sự thương xót, tôn trọng, và vâng phục lẫn nhau.

Thưa Cha, chúng con chỉ có thể làm được như vậy, khi chúng con thật sự dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Cha. Như dân I-sơ-ra-ên xưa kia, ngày hai bận dâng một chiên con làm của lễ thường dâng lên Thiên Chúa, ngày nay, chúng con cũng nên mỗi ngày hai bận sớm chiều, dâng thân thể chúng con làm của lễ sống và thánh lên Cha. Đức Thánh Linh đã không ra lệnh cho chúng con phải dâng thân thể chúng con mà chỉ khuyên, chỉ khích lệ. Quyết định thuộc về chúng con.

Thưa Cha, con vui lòng mỗi ngày dâng thân thể con lên Cha. Nguyện Cha tiếp nhận thân thể con và dùng nó theo thánh ý Cha. Xin Cha dùng con để xây dựng Hội Thánh của Ngài qua các ân tứ mà Đức Thánh Linh đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
05/04/2023


Đặng Thái Học
06/04/2023 13:39

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh.

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên:

Thưa Cha! Con hiểu câu 1 như sau: Lời khuyên của Phao-lô nói lên sự khuyên nhủ thân thương dành cho con dân Chúa, được thể hiện trong ba ý: Bởi ơn hương xót của Thiên Chúa đối với con dân Ngài, dâng thân thể sống động, làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng đúng theo Thánh Kinh răn dạy. Như vậy, sự thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời, là con dân Chúa mỗi ngày hai lần dâng thân thể của mình đã được thánh hóa lên Ngài, dùng thân thể mình để làm ra những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn, chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa trong thế gian này.

Thưa Cha! Con hiểu câu 2 như sau: Thiên Chúa kêu gọi con dân Chúa đừng sống rập khuôn theo đời này như khi chưa biết Chúa, chưa thuộc về Ngài. Mục đích sống của con dân Chúa là sống theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa đã định, không còn sống cho bản thân mình, mà sống cho Chúa, hết lòng phung sự Chúa qua mọi công việc của Hội Thánh, yêu thương anh chị em cùng đức tin hơn bản thân, đó là dấu chứng của những người đã đã được đổi mới trong Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu câu 3 như sau: Phao-lô được đầy ơn khôn sáng trong sự rao truyền Tin Lành của Chúa là nhờ vào ân điển của Thiên Chúa ban cho. Dù được ơn cao trọng như vậy, nhưng ông vẫn khuyên con dân Chúa chớ lên mình kiêu ngạo, cần phải suy nghĩ theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, sáng suất theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, suy nghĩ theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người trong Hội Thánh, để dạn dỹ bước vào các mục vụ trong Nhà Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu câu 4,5 như sau: Đấng Christ là đầu của Hội Thánh và là thân thể của Chúa. Mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là một chi thể trong thân thể của Đấng Christ và cũng là chi thể của nhau. Mỗi chi thể có khả năng khác nhau trong sự kết hiệp các chi thể trong một thân, dù nhỏ hay lớn cũng đều tương hỗ lẫn nhau, không có phần việc của chi thể nào là quan trọng hơn các chi thể khác. Cũng vậy, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đều được Ngài ban cho ân tứ khác nhau để làm ích cho sự bảo vệ, phát triển Hội Thánh,

Thưa Cha! Con hiểu câu 6 như sau: Mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đều được Đức Thánh Linh ban cho các ân tứ khác nhau để gây dựng lẫn nhau và cùng gây dựng Hội Thánh, trong đó ân tứ nói tiên tri được kể là đứng đầu trong các ân tứ khác, để người ấy rao tuyền Tin Lãnh cứu rỗi của Chúa ra giữa thế gian theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

Thưa Cha! Con hiểu câu 7,8 như sau: Những ân tứ Chúa ban cho con dân Chúa trong sự phục vụ, giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh trong các công việc thuộc thể, nâng đỡ đức tin cho nhau trong sự dạy dỗ Lời Chúa, khuyên bảo, an ủi, khích lệ lẫn nhau trong hoạn nạn, thử thách khi anh chị em mình bị sa ngã. Chia xẻ cho nhau những nhu cầu vật chất đã được Thiên Chúa ban cho trong sự thật lòng, không do dự, không vì sự hư vinh, bởi tất cả mọi sự đều là của Thiên Chúa ban cho. Mỗi con dân Chúa cần phải ý thức được sự cai trị bản thân mình, sốt sắng dự phần vào các công việc của Hội Thánh cách vui mừng trong bổn phận của mình.

Thưa Cha! Thân thể con đã được tái sinh từ một thân thể đầy tội lỗi bời sự bằng lòng đóng đinh bản tính xác thịt con người cũ lên thập tự giá với Đấng Christ. Con nguyện sẽ giữ gìn thân thể thánh khiết, để xứng đáng làm ra mọi sự theo ý muốn của Chúa. Con nhận thức được rằng, bởi Chúa đã cứu con, cho con được thuộc về Chúa, thì con phải luôn phục vụ các anh chị em trong Hội Thánh theo những ân tứ Chúa ban, như: Hết lòng phung sự Thiên Chúa trong mọi sự, yêu thương anh chị em cùng đức tin qua việc chia xẻ cho nhau về đời sống thuộc thể, giúp đỡ nhau theo khả năng của mình trong mọi sự, nâng đỡ nhau về đời sống thuộc linh luôn vững vàng trước mọi thử thách, và cùng một chí hướng trong sự xây dựng Hội Thánh của Chúa cho tới lúc Ngài đến. A-me!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 06/4/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/04/2023 22:11

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Vốn dĩ thân thể xác thịt khi còn sống trong tội thường làm ra những việc ô uế, nhưng nay bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời mà thân thể của người tin nhận Chúa được dâng lên Chúa làm của lễ sống và thánh. Con hiểu rằng, sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Chúa là một người bằng lòng dâng thân thể mình lên Chúa, để được thánh hóa và dẫn dắt làm ra những điều đẹp lòng Chúa.

2. Người bằng lòng dâng lên Chúa thân thể của mình thì họ sẽ được một tâm trí mới bởi được tương giao với Chúa, được sự dạy dỗ và dẫn dắt của Chúa. Người có một tâm trí mới sẽ nhận thức điều nào sai phạm, tội lỗi, điều nào tốt đẹp, đúng Lời Chúa. Nhưng sự lựa chọn làm theo điều nào là quyền tự do của họ. Lời khuyên của Sứ Đồ Phao-lô là đừng làm theo đời này, mà hãy làm theo những ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Chúa.

3. Nhưng mỗi việc làm phải theo sự dẫn dắt của Chúa, bởi đức tin mà tin chắc Chúa muốn mình làm. Công việc mỗi người được giao cho là khác nhau nhưng đều với mục đích gây dựng và luôn hiệp một trong cùng một thân.

4. Tùy theo ân điển Chúa ban cho mỗi người nhận được ân tứ khác nhau. Người thì được ơn nói tiên tri, người được ơn phục vụ, người được ơn dạy dỗ, người được ơn khuyên bảo,... Như các chi thể trong một thân, mỗi chi thể làm một công việc khác nhau nhưng đều vì ích lợi chung của cả thân thể, mong muốn làm điều tốt nhất để khiến cho thân thể ngày càng tốt đẹp hơn. Cũng vậy, mỗi việc làm của mỗi người trong Hội Thánh đều phải vì gây dựng, ích lợi chung của toàn Hội Thánh. Nếu mỗi người đều làm ra những việc công bình, thánh khiết, yêu thương thì Hội Thánh sẽ được trọn vẹn, đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Bài học con rút ra:

1. Con cần ý thức mỗi ngày trong sự dâng thân thể lên Chúa làm của lễ sống và thánh. Không chỉ là cầu nguyện dâng trình mà thôi, mà còn là kiểm tra cẩn thận của lễ trước khi dâng, đó là tra xét mình trước Chúa để của lễ dâng lên Chúa là không tì không vết.

2. Con học được rằng mình cần hầu việc Chúa qua sự phục vụ Hội Thánh theo ơn mà Chúa đã ban cho. Con hiểu rằng, dầu người mới tin Chúa chưa đủ sự hiểu biết để nhận biết mình có ơn gì, nhưng Chúa sẽ dẫn dắt và ban cho họ đủ lượng đức tin để họ nhận biết và làm được công việc Chúa giao cho, miễn là họ chịu làm theo tâm trí được đổi mới. Còn người đã tin Chúa lâu rồi thì càng cần phải sốt sắng, tích cực càng hơn trong sự nhận biết ơn Chúa ban mà hầu việc Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã cho con có cơ hội được hầu việc Ngài. Những năm tháng hầu việc Chúa chưa là bao nhiêu nhưng lại là ý nghĩa nhất với con trong cuộc đời này. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong những điều mà Chúa muốn con làm. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
06/04/2023 22:26

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Giờ này con suy ngẫm và ghi lại những điều con học được qua Rô-ma 12:1-8, xin Cha ở cùng và ban ơn trên sự học hỏi Lời Ngài của con. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa.

Qua câu 1, con hiểu rằng ngày nay chúng con là những người tin Chúa thì không cần đến Đền Thờ để dâng của lễ là những con sinh tế lên Ngài như thời Cựu Ước. Mà chúng con dâng chính thân thể mình để làm của lễ cho Chúa, nhưng không phải tự giết mình đi để làm của lễ, mà là sống và thờ phượng Cha qua đời sống của mình. Cách thờ phượng qua đời sống là sống đúng Lời Chúa.

Thưa Cha, con vốn chỉ là một tội nhân ô uế trước Ngài. Nhưng bởi sự thương xót của Ngài, qua đức tin của con mà con đã được Ngài làm nên thánh sạch. Bởi đó, ngày nay con có thể trở thành của lễ thánh dâng lên Chúa, được làm một công cụ công chính trong tay Ngài. Con vẫn thường một ngày hai lần sáng và tối cầu nguyện dâng thân thể con lên Ngài. Nguyện xin Ngài dùng con như một công cụ thật hữu ích cho công việc của nhà Ngài. A-men!

Thưa Cha, qua câu 2, con hiểu rằng sự hiểu biết của một người sẽ định hướng đời sống của người ấy. Khi chúng con chưa tin nhận Ngài, chưa hiểu lẽ thật, chúng con chỉ hướng về những sự của đời này, chỉ tìm cách làm thỏa mãn những ham muốn của mình. Nhưng khi Ngài đã soi sáng chúng con và đổi mới sự hiểu biết của chúng con thì chúng con biết phân biệt điều lành điều dữ. Nếu chúng con sống theo sự hiểu biết mới đó, thì chúng con sẽ kinh nghiệm được sự tốt lành khi sống theo Lời Ngài, và qua đó chúng con chứng thực được ý muốn Ngài đối với chúng con quả thật là rất tốt đẹp. Con xin Chúa giúp con luôn biết sống theo Lời Ngài để con được kinh nghiệm sự tốt đẹp của ý muốn Ngài. Nếu làm theo đời này thì con chỉ gặt hái được sự mệt mỏi và đau đớn, còn làm theo những sự hiểu biết trong tâm trí đã được đổi mới thì gặt hái được phước hạnh đời đời.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 3 đến câu 8 là mỗi người trong Hội Thánh được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau để phục vụ lẫn nhau. Sự liên kết giữa các thành viên trong Hội Thánh hết sức chặt chẽ, vì cùng là một phần trong thân thể của Đấng Christ. Hội Thánh sốt sắng phục vụ lẫn nhau trong tình yêu, bởi sự vui lòng và tự nguyện. Hội Thánh coi những nhu cầu nan đề của thành viên khác trong Hội Thánh như của chính mình.

Con cảm tạ Chúa cho con được ở trong Hội Thánh của Ngài, được có các anh chị em cùng Cha để tâm tình, chia sẻ, quan tâm và phục vụ lẫn nhau trong tình yêu của Chúa. Nguyện xin Cha ban ơn để chúng con mỗi ngày càng biết yêu thương nhau càng hơn để Cha vui lòng, và để chúng con cùng nhau làm tốt những công việc Ngài giao cho Hội Thánh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
06/04/2023


Vũ Triệu Hùng
06/04/2023 23:35

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 12:1-8.

Lạy Cha, con hiểu câu 1 là: Một trong những sự thờ phượng phải lẽ đẹp lòng Đức Chúa Trời chính là chúng con dâng thân thể của mình lên làm của lễ sống và thánh. Về của lễ sống, con được hiểu hơn qua sự dạy của người chăn:
Bất cứ điều gì chúng ta dâng lên cho Chúa cũng là của lễ. Của lễ dâng lên Chúa đương nhiên là thánh vì được biệt riêng cho Chúa. Nhưng chỉ có thân thể của chúng ta là của lễ sống, vì trong thân thể của chúng ta có sự sống mới đến từ Thiên Chúa.”

Phao-lô đưa ra khuyên con dân Chúa chứ không phải ép buộc họ, nhưng lời khuyên của Phao-lô không phải theo ý riêng, mà đến từ nơi Đức Thánh Linh. Với lại lời khuyên của một sứ đồ đầy ơn và khôn sáng như Phao-lô sẽ luôn là những lời khuyên mang lại ích lợi cho những ai làm theo.

Con hiểu khi dâng thân thể lên cho Cha làm của lễ sống thì thân thể con thuộc về Cha. Con cần ý thức những việc con làm không nên theo ý con, mà là theo ý Cha. Nghĩa là con sống làm theo Lời Ngài và sống để tôn vinh danh Ngài. Và khi con dâng thân thể lên Cha thì Ngài sẽ dùng con như công cụ trong tay của Ngài.

Con hiểu câu 2 nghĩa là: Trước đây không biết Chúa, tâm trí con tối tăm chỉ biết bắt chước làm theo những sự tham muốn của thế gian và sống trong sự không tin kính, tức là nghịch lại các điều răn của Đức Chúa Trời. Nay con biết Chúa, tâm trí con được khai sáng, đổi mới để nhận biết những điều tốt đẹp về Chúa và Lời Ngài, thì con hãy biến hóa theo sự hiểu biết được đổi mới. Qua đó, con sẽ kinh nghiệm được những điều tốt đẹp, thành tín khi con làm theo Lời ngài.

Lạy Cha, con hiểu câu 3 là: Phao-lô dạy con dân Chúa về sự khiêm nhường, thỏa lòng và nhận thức đúng về những gì Chúa ban. Khi khiêm nhường thì con sẽ luôn biết tôn trọng người khác hơn mình, dù người đó là nhỏ và địa vị thấp hơn. Khi con biết thỏa lòng thì con sẽ không có sự tham tham hay ganh tỵ. Khi con nhận thức đúng về những gì Chúa ban cho, đặt để thì con sẽ làm tốt và phát huy càng hơn.

Có câu nói: "Gieo một suy nghĩ sẽ gặt một lời nói, gieo một lời nói sẽ gặt một hành động…" Mọi việc bắt đầu từ suy nghĩ. Nếu suy nghĩ đúng thì sẽ hành động đúng. Đức Thánh Linh dạy con dân Chúa nghĩ đến những điều được ghi trong Phi-líp 4:8.

Lạy Cha, con hiểu câu 4 đến câu 8 là: Khi chúng con tin nhận Chúa, chúng con được vào trong Hội Thánh, là thân thể của Chúa. Như trong thân thể có nhiều chi thể như mắt, mũi, tay chân…Các chi thể đó làm những công việc khác nhau, thì chúng con cũng vậy. Chúa đã đặt để mỗi chúng con ở những địa vị, chức vụ, mục vụ khác nhau trong Hội Thánh với mục đích là chăm sóc, giúp đỡ và gây dựng lẫn nhau.

Chúa cũng ban cho con dân Ngài trong Hội Thánh có những ân tứ khác nhau, để người đó không những gây dựng chính mình, mà còn mang lại ích lợi và gây dựng Hội Thánh.

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và ban cho con sự hiểu biết càng hơn. Nguyện đời sống con luôn là của lễ sống và thánh đẹp lòng Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/03/2023


Lâm Việt Thành
07/04/2023 05:20

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 12:1-8

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi sự thương xót của Ngài mà con mới có thể làm ra được một việc gì cho Ngài. Nếu không thì con chỉ là áo nhớp trước Ngài, mọi sự con làm đều vô nghĩa. Điều này giúp con ý thức rằng, những gì con làm hay con có được đều bởi Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài muốn con dâng thân thể của con lên cho Ngài. Con hiểu con dùng thân thể mình để làm ra mọi việc theo ý Ngài, không theo ý của con. Con hiểu sự dâng thân thể mình cũng là việc chết đi con người cũ tội lỗi và sống một đời sống mới, con người mới.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong mọi việc, tự mình không thể làm được gì, không thể tự thay đổi được mình. Con tin rằng, một người sẽ được Ngài biến đổi, nếu người đó chịu để Ngài hành động, người đó tin cậy và làm theo Lời của Ngài. Nếu khăn khăn giữ lại mình, giữ cái tôi của mình thì sẽ không có kết quả gì.

Thưa Cha, trong câu "chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ", con hiểu rằng, đây chính là sự kiêu ngạo. Sự này sẽ dẫn đến nhiều tội khác và dẫn đến sự sa ngã. Nếu một người kiêu ngạo, cứ theo sự hiểu biết ngu dại của mình thì sẽ bị lầm lạc nhưng nếu đến với Chúa, nghĩa là dành thời gian đọc Lời Chúa thì sẽ nhìn ra được mình. Khi đó sẽ thấy được những gì cần thấy. Khi con đọc Lời của Ngài thì Lời của Ngài cũng thánh hoá con, Lời Ngài giúp con hiểu biết được "ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời".

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi sự thương xót của Ngài mà con được trở nên chi thể của Đấng Christ. Ngài giao cho mỗi chi thể mỗi việc khác nhau, theo mức độ khác nhau. Khi hiểu như vậy, con thấy mình có sự nhu mì, khiêm nhường, ý thức rằng đó là bởi sự thương xót của Ngài và bởi sự ban cho của Ngài mà con làm được.

Thưa Cha, con học được rằng, con cần trung tín trong việc dâng thân thể mình lên cho Ngài. Con ý thức được bởi sự thương xót của Ngài thì con mới có thể làm ra được việc gì. Mọi sự con làm trong sự nhu mì, khiêm nhường và con không kiêu ngạo. Con cần sốt sắng đến với Ngài, để Ngài dùng con làm ra những việc lành theo ý Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
07/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
07/04/2023 06:24

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 12:1-8.

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, Chúa nhắc nhở cho chúng con rằng thân thể của con dân Chúa vừa là Đền Thờ Thiên Chúa vừa là của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời. Thân thể của chúng con có Đức Thánh Linh là Thiên Chúa Ngôi Ba ngự vào. Mỗi ngày chúng con sống động trên đất này thì khi chúng con dâng chính thân thể mình lên Chúa, thân thể của chúng con trở thành của lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời. Và như vậy, chúng con mỗi ngày phải giữ cho cơ thể mình sạch sẽ về thuộc thể, và thánh khiết về thuộc linh. Chúng con không được tùy ý dùng thân thể mình để phạm tội, trở thành ô uế. Nhưng chúng con phải dùng các chi thể của mình để làm những việc lành theo ý muốn của Chúa như đọc, nghe giảng và suy ngẫm Thánh Kinh, hát tôn vinh Chúa, làm các công việc thuộc thể trong sự cẩn thận và như làm cho Chúa.

Kính thưa Cha, con cũng hiểu rằng, con dân Chúa trong Hội Thánh tuy là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác. Như vậy, mỗi một người được Chúa ban cho các ân tứ riêng, có một vai trò riêng trong Hội Thánh, không ai được phép lên mình kiêu ngạo rằng mình hơn ai cả, nhưng phải giúp đỡ nhau và dùng các ân tứ Chúa ban để phát triển Hội Thánh. Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có sức khoẻ, phương tiện, sự hiểu biết để làm các việc lành mà Chúa sắm sẵn để phát triển Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp cho chúng con luôn sống một đời sống thánh khiết, thân thể của chúng con luôn xứng đáng là những lễ sống dâng lên Đức Chúa Trời. Kính xin Chúa ban ơn cho con và các anh chị em con trong việc phát huy thật tốt các ân tứ Chúa ban để phát triển Hội Thánh của Ngài ngày một lớn mạnh. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
07/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
07/04/2023 08:21

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Ngài được ghi chép trong Rô-ma 12:1-8. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Sứ Đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh lên Cha. Con hiểu rằng Phao-lô dùng chữ "khuyên" thì có nghĩa đây không phải là một lệnh truyền, nhưng Ngài muốn để con dân Chúa được tự do lựa chọn. Thân thể xác thịt đều thuộc về riêng mỗi người. Gọi là của lễ sống và thánh là con dân Chúa biệt riêng cho Chúa mọi hoạt động sống của thân thể xác thịt, với ý nghĩa con dân Chúa không còn sống cho chính mình nữa, mà sống cho Chúa, mọi việc mình làm ra qua thân thể là vì sự vinh quang của Chúa. Tuy đây không phải là lệnh truyền, nhưng vế cuối khẳng định sự dâng thân thể là một sự thờ phượng phải lẽ, đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên chắc chắn rằng những ai có tấm lòng yêu kính Chúa đều sẽ hết lòng làm theo lời khuyên này.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Kể từ lúc một người nhận được ơn cứu rỗi và được Chúa tái sinh thì mọi sự trong người ấy đều trở nên mới (II Cô-rinh-tô 5:17), mọi quan điểm sống, nhận thức, suy luận, cảm xúc, và quyết định đều thay đổi. Vì thế Phao-lô khuyên con dân Chúa "đừng làm theo đời này" nghĩa là đừng sống theo mục đích của thế gian này, là chỉ biết sống cho bản thân mình, mà hãy nương theo sự đổi mới trong tâm trí mà thay đổi mục đích sống, là sống cho Chúa và chết cho Chúa. Chắc chắn rằng một người quyết định sống cho Chúa sẽ chứng nghiệm được những ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: "Nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ" là một sự kiêu ngạo. Con hiểu câu này Đức Thánh Linh qua Phao-lô khuyên con dân Chúa về hai mặt. Thứ nhất là đừng kiêu ngạo, đánh giá mình cao hơn giá trị thật của mình, sống trong Chúa phải luôn ghi nhớ và học theo gương nhu mì, khiêm nhường của Đức Chúa Jesus. Thứ hai là cũng đừng tự ti, mặc cảm mình thấp hèn, bởi vì giá trị của con dân Chúa được định bằng huyết chuộc tội của Đấng Christ. Con dân Chúa có thể bị thế gian khinh chê, xem không ra chi, nhưng là quý trọng với Chúa, Đấng đã dựng nên trời đất. Sự "suy nghĩ cách sáng suốt" về bản thân mình như vậy giúp con dân Chúa dễ dàng thực hành nếp sống yêu thương, tôn trọng người khác, vui thỏa và xem trọng địa vị làm con nuôi của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu các câu 4, 5, 6, 7, 8 như sau: Mỗi một con dân Chúa là chi thể trong cùng một thân. Thân thể ấy chính là Hội Thánh, mà Đức Chúa Jesus Christ là đầu. "Mỗi người là chi thể của người khác" nghĩa là mỗi thành viên trong Hội Thánh đều có mối liên kết, ràng buộc cách chặt chẽ với nhau. Nét đẹp của mỗi chi thể làm thành nét đẹp của cả thân, vinh quang của mỗi thánh đồ làm thành vinh quang rực rỡ của Hội Thánh. Đức Thánh Linh phân phối ân tứ khác nhau cho mỗi một thành viên trong Hội Thánh để mỗi người gầy dựng chính mình và Hội Thánh. Tuy nhiên, theo văn mạch, con hiểu rằng, một người muốn nhận được các ân tứ Đức Thánh Linh ban cho thì người ấy cần có tấm lòng muốn sống cho Chúa thể hiện bằng cách mỗi ngày dâng thân thể mình biệt riêng cho Chúa sử dụng.

Thưa Cha, khi suy ngẫm về đoạn này và dựa theo thực tế trải nghiệm của con, con hiểu rằng, khi một người dành thời gian của mình cho Chúa, cho những việc trong nhà Chúa thì Chúa sẽ giúp người ấy kinh nghiệm sự tốt lành của Ngài bằng cách Ngài chăm sóc, chu cấp đủ mọi sự cần dùng cho người ấy và gia đình. Còn nếu một người khi đã tin Chúa nhưng vẫn muốn tự mình lo lắng những nhu cầu trong cuộc sống thì Chúa sẽ để người ấy tự lo. Bằng đức tin và trải nghiệm, con luôn thấy sự chăm sóc của Chúa lúc nào cũng tốt hơn là mình tự lo.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Xin Cha giúp con luôn trung tín mỗi ngày trong sự cầu nguyện dâng thân thể của mình lên Thiên Chúa, biệt riêng cho Chúa sử dụng. Nguyện rằng con lại được kinh nghiệm nhiều hơn sự tốt lành của Chúa khi con thực hành Lời Ngài trong cuộc sống.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
07/04/2023


Nguyễn Christian Grace
07/04/2023 11:41

Suy Ngẫm Rô-ma 12:1-8

Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia sẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin kính dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con được đến với Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban cho con có thần trí khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài qua từng bài học Thánh Kinh, xin Cha ban cho con tràn đầy thánh linh Ngài giúp con đầy dẫy năng lực sống theo thánh ý Ngài vì lòng tôn kính Ngài, và chiếu ra sự vinh quang của Ngài trong suốt cuộc đời con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Con xin cảm tạ ơn Cha qua sách Rô-ma từ chương 1 đến chương 11 đã dạy con học hiểu về Lẽ Thật, hiểu được ý định bình an trong chương trình cứu chuộc Ngài đã ban xuống cho loài người trong thế gian qua dân I-sơ-ra-ên, hiểu rằng nhờ vào ân điển Đức Chúa Jesus Christ chúng con được Cha yêu thương tha thứ tội lỗi và xưng công chính, hiểu được tình yêu đời đời không dời đổi của Cha đối cùng dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ngài, hiểu được tất cả loài người chúng con đều là một tội nhân đáng hư mất đời đời vì tiền công của tội lỗi là sự chết và Ngài là Thiên Chúa Công Chính, Ngài sẽ sửa trị sẽ có hình phạt xứng đáng trên tất cả những ai cứng lòng không chịu ăn năn, không chịu tiếp nhận ơn cứu chuộc của Ngài trong Đấng Christ Jesus dù cho họ là ai. Dù cho đó là chúng con, người đã tiếp nhận ân điển của Thiên Chúa, là ân điển mà Đức Chúa Jesus Christ phải trả bằng chính máu thánh khiết vô tội của Ngài, hay dân I-sơ-ra-ên là tuyển dân yêu thương của Ngài, là cơ nghiệp của Ngài.

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Trong từng trang Thánh Kinh Lời Ngài cho con được đắm mình trong dòng sông yêu thương vô tận, trong sự vinh quang chói lói nhiệm mầu, trong sự thương cảm vô biên sâu nhiệm và trong cả sự nghiêm khắc đáng kính sợ của Ngài, Thiên Chúa kính yêu của con. Thưa Cha, giờ đây đối diện trước câu phán dạy của Ngài:
- Đừng làm theo đời này,
- Hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí,
- Chớ suy nghĩ về mình cao hơn đáng phải nghĩ,
- Phải suy nghĩ cách sáng suốt y theo lượng đức tin mà đức Chúa Trời đã phân chia cho mình,
- Hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của con làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ để con được chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên con.

Kính thưa Cha,
Con biết ơn Cha bằng cả linh hồn và trái tim con vì tình Ngài thật quá cao siêu sâu nhiệm, thật quá lớn lao trên con mà trí con không sao thấu hiểu hết. Cha ơi, con yêu điều răn luật pháp mệnh lệnh và Lời Ngài biết bao. Trong từng Lời Ngài phán bảo con hãy, chớ, đừng, nên… con đều nhận biết phía sau những lời răn dạy đó, bao trùm trên hết thảy mọi sự đó là ánh mắt yêu thương, là trái tim ngọt ngào, là ân phước vô tận mà Cha sắm sẵn cho con.

Kính thưa Cha,
Con tạ ơn Cha đã cho con kinh nghiệm và nếm trải ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên con trong đời sống thực tế thật vô cùng sống động qua những khoảnh khắc Ngài cho con nhận biết Ngài đang ở bên con, đang bồng ẵm con, đang đẹp lòng hay đang không vui vì con. Qua từng ơn phước lạ lùng ngoài sức tưởng tượng của con khi con được Cha thưởng ban khi con biết vâng lời Ngài. Qua sự giải cứu mở đường làm phép lạ trước sự tấn công, hiếp đáp của loài người trong thế gian… Và trên hết là qua sự con có Ngài bên con trong từng phút giây đời sống của con, cho con nếm trải niềm phước hạnh ngọt ngào không dứt khi con có Ngài là Đức Chúa Trời của con.

Vâng thưa Cha, con hiểu rằng sự sống sự chết của con hoàn toàn là của Cha, thuộc về Cha, Thiên Chúa của con, Đức Chúa Trời của con, Đấng đã yêu con đến nỗi ban Con Một rất yêu dấu của Ngài cùng mọi điều tốt nhất của Ngài cho con. Thuộc về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã chết cho con từ khi con còn là người có tội, Đấng đang chăn dắt ẵm bồng con cho con được làm chi thể của Ngài. Thuộc về Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong con ban ơn soi dẫn, dạy dỗ, cáo trách và giữ gìn con, Đấng ban năng lực cùng mọi ân tứ thiêng liêng giúp cho con được thánh hóa, được sử dụng như công cụ công bình trong tay Thiên Chúa.

Như có chép:

“Bởi luật pháp, tôi đã chết, theo luật pháp, để tôi có thể sống cho Thiên Chúa. Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự sống ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:19-20)

Ơn cao sâu của Ba Ngôi Thiên Chúa con không có thể lấy chi đáp đền ngoài tấm lòng biết ơn và khao khát sống đẹp lòng Ngài trong một thần trí hoàn toàn vâng phục Ngài, trong một ý chí kiên định và vui lòng biệt tâm thần, linh hồn và thể xác của con riêng ra cho Ngài, trong sự tự nguyện phó dâng đời sống con một cách trọn vẹn lên Ngài để được Ngài tể trị, dẫn dắt và gìn giữ con mãi mãi muôn đời trong cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài.

“8 Chúa đã giải cứu linh hồn con khỏi chết, mắt con khỏi giọt lệ, và chân con khỏi vấp ngã.
9 Con sẽ đi trước mặt Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong đất kẻ sống
12 Con sẽ báo đáp điều gì cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu về mọi ân huệ của Ngài trên con?
13 Con sẽ cầm cái chén cứu rỗi, mà cầu khẩn danh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu
16 Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, con thật là tôi tớ Ngài; con là tôi tớ Ngài, con trai tớ gái của Ngài; Ngài đã tháo mở xiềng xích con .”
(Thi-thiên 116: 8;9;12;13;16)

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Con hiểu rằng khi Ngài dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi nhà nô lệ. Ngài phán dạy họ cách dâng của lễ lên cho Ngài để nhắc nhớ dân I-sơ-ra-ên rằng chính Ngài là Thiên Chúa của họ chứ không phải một thần hư không nào khác và họ cần phải thờ phượng Ngài y theo thánh ý của Ngài chứ không được học theo các thói tục từ các dân ngoại hay từ tấm gương xấu của Ca-in trong sự thờ phượng Thiên Chúa của mình, và qua sự dâng con sinh làm của lễ chuộc tội Ngài nhắc nhở và cảnh tỉnh dân I-sơ-ra-ên, giúp họ nhận biết tội lỗi phải bị hình phạt bằng sự chết và để được tha tội thì phải có của lễ hy sinh, nhắc nhở họ nhận biết mọi ơn phước mà họ nhận lãnh trên đời sống mình đều được ban cho từ Thiên Chúa bởi tình yêu bao la của Ngài trên họ, nhắc nhở và dạy họ lòng biết ơn, tôn kính đối cùng Thiên Chúa mình qua việc dâng tế lễ bằng một con sinh không tì không vít…
Và ngày nay sau khi Đức Chúa Jesus Christ dâng chính thân mình làm của lễ một lần đủ cả thì chúng con là người tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài thì chúng con không còn dâng con sinh làm của lễ chuộc tội cho mình nữa, nhưng lại dâng chính thân thể chúng con làm của lễ sống và thánh lên cho Ngài là một sự thờ phượng phải lẽ mà Ngài đẹp lòng.

Kính thưa Cha,
Con hiểu rằng sự thờ phượng phải lẽ đối cùng Ngài, chính là con phải thờ phượng Cha bằng Tâm Thần và Lẽ Thật.
Tâm thần là một thần trí ngay thẳng đã được dựng nên mới trong Đấng Christ Jesus, đang được dẫn dắt bởi thần trí trong Thiên Chúa, trong một tấm lòng trong sạch không gian dối, không đổi dời, không ham mến những sự ở thế gian, không tìm kiếm tư lợi, không lợi dụng hoặc xem Ngài như một vị thần ban phước theo ước muốn của lòng con, nhưng luôn yêu kính, thờ phượng, tôn vinh và hầu việc Ngài vì chính Ngài. “Thiên Chúa Vĩ Đại và đáng kính sợ của con.”

Thưa Cha, con hiểu rằng Lẽ Thật là Lời Ngài, là tất cả điều răn, luật lệ, mệnh lệnh và mọi ý muốn của Ngài trên con. Và ý muốn của Ngài trên con gói gọn trong điều răn này: Con phải hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và hết tấm lòng mà yêu kính Ngài là Thiên Chúa của con và yêu anh chị em cùng Cha như Ngài đã yêu con, yêu người lân cận như con yêu chính mình con bằng hành động cụ thể trong đời sống của con mỗi ngày khi con còn sống động trên đất này, trong sự yêu thương hiệp một giữa các chi thể trong Hội Thánh và trong sự chiếu sáng danh Ngài qua Hội Thánh.

Nguyện kính xin Cha giúp con luôn biết cậy nhờ ơn Ngài mà thờ phượng Cha bằng tâm thần và lẽ thật, luôn biết dâng thân thể của con làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời trong sự phó thác, hiến dâng, cậy trông và tôn kính.

Nguyện linh hồn con đời đời không thôi yêu kính, tìm kiếm, vâng phục và thỏa lòng trong Thiên Chúa yêu kính của con.

“Vì Ngài đã sở hữu tâm thần của con. Ngài đã dệt nên con trong lòng mẹ con.
Con sẽ tôn vinh Ngài, vì con đã được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc của Ngài là siêu việt, linh hồn con biết rõ lắm.”
(Thi-thiên 139:13-14)

Nguyện vinh quang, vinh hiển, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Hoàng Thị Hồng
07/04/2023 14:49

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời!
Con dâng lời tạ ơn vì một ngày nữa con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh. Con xin Cha hướng dẫn con được hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa! Con hiểu:

Đức Chúa Trời là Đấng Thánh, Cao Siêu Tuyệt Đối, khi con là vật thọ tạo hèn mọn, được ra mắt thờ phượng Ngài và dâng của lễ bằng thân thể mình làm của lễ sống và thánh là các việc làm, từ suy nghĩ cho đến hành động thì đều phải từ tấm lòng mong muốn tự nguyện và thánh sạch, toàn vẹn theo thánh ý Chúa, nếu một suy nghĩ hay hành động sai với tiêu chuẩn của Chúa thì nó sẽ là của lễ chết, như vậy sự thờ phượng ấy là bất xứng, phạm thượng, là không được đẹp ý Ngài.

Sự đổi mới của tâm trí là sự làm chết đi đời sống cũ, không nhận biết Thiên Chúa để thờ phượng và phụng sự, là sự tham muốn mọi sự ở thế gian, nhưng phải để cho Chúa là Chúa, làm chủ đời sống mình như có chép:
“Những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh xác thịt với tình cảm và sự tham muốn của nó trên thập tự giá rồi.” (Ga-la-ti 5: 24)

Khi làm theo đời này là cậy nhờ vào sức người, sức của, nhưng đến một giới hạn thì sẽ bị bế tắc, vì loài người chỉ là hữu hạn, và mọi sự ở trong thế gian đều thuộc Chúa, cho nên không có sự bình an ngay cả trong thuận cảnh. Nhưng khi bước đi theo thần trí, nương cậy vào sự soi dẫn của Chúa thì sẽ chứng kiến nhiều sự lạ lùng cả trong thuận cảnh và nghịch cảnh, đem lại niềm vui phước hạnh bình an, nhờ vậy mà loài người nhận biết luôn có ơn quan phòng của Thiên Chúa trên đời sống mình bởi mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những người yêu mến Đức Chúa Trời.

Mỗi người trong Đấng Christ sẽ được Chúa ban cho ân tứ khác nhau, bởi ý muốn của Chúa để người đó hoàn thành các công việc mà Ngài giao phó, vậy hãy khiêm nhu trong sự phụng sự Đức Chúa Trời.

Ở trong Hội Thánh của Chúa tức là ở trong thân thể của Đấng Christ, thì mỗi một cá nhân là một chi thể của Đấng Christ, sẽ được phân công các công việc khác nhau, nhưng cùng mang lại một mục đích cho công việc nhà Chúa, và trong sự phụng sự ấy hãy lấy lòng sốt sắng, vui tươi hết lòng mà làm. Vì năng lực từ Chúa ban cho dư dật để mỗi chi thể thực hiện công việc Chúa giao phó chứ chẳng bởi sức riêng, nên chớ có suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, trong mọi công việc của mỗi chi thể hãy hướng lòng về Chúa, vì ích lợi nhà Chúa, tôn vinh Ngài.

Con cảm tạ Chúa đã cho con được ở trong ân điển của Đấng Christ, để mỗi ngày con được dâng thân thể mình lên Chúa. Thờ phượng, phụng sự Ngài như một của lễ sống và thánh. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con càng biết giữ mình, cung kính trong sự tôn thờ và phụng sự Ngài, để sự thờ phượng Chúa của con được kể là công chính trước Ngài. Và được đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
7/4/2023


Nguyễn Thị Mơ
07/04/2023 16:33

Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh


Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con vui mừng cảm tạ ơn Cha cho con sống thêm một ngày bình an trong vòng tay yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa mỗi ngày vẫn dùng Lời Hằng Sống của Ngài để dạy dỗ con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài trong bài học. Giờ đây con xin kính dâng lên Chúa sự hiểu của con trong Rô-ma 12:1-8 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, mỗi một người khi chưa biết đến Chúa còn sống trong tội thì không thể nào xứng đáng được làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Sau khi được Chúa cứu, được Ngài tha sạch tội, được Ngài thánh hóa thì thân thể của con dân Chúa trở thành đền thờ, nơi Đức Thánh Linh ngự và xứng đáng được làm của lễ dâng lên Thiên Chúa. Của lễ dâng lên Chúa phải không tì không vết, bởi vậy sự thân thể của chúng con được làm của lễ kính dâng lên Thiên Chúa cũng bởi ơn thương xót đến từ Ngài. Thân thể chúng con ngay từ khi còn sống động đây khi được dâng lên Chúa thì được Ngài gìn giữ và làm cho nên thánh để Ngài sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài, đó cũng chính là sự thờ phượng phải lẽ mà Chúa muốn nơi chúng con.

Lời Chúa khuyên chúng con đừng làm theo đời này có nghĩa Ngài muốn chúng con từ bỏ tất cả những gì mà con người cũ của chúng con đeo đuổi để sống một đời sống mới, hướng tâm trí mình lệ thuộc hoàn toàn theo ý muốn của Thiên Chúa, khi đó chúng con sẽ hiểu và kinh nghiệm được điều gì là ý muốn tốt lành Ngài muốn chúng con làm là những điều trọn vẹn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Suy ngẫm tới đây con liên tưởng tới việc làm vườn của mình. Khi con chăm sóc những khóm hoa hồng, muốn chúng khỏe, ra nhiều bông và đều thì con phải cắt tỉa gần như hoàn toàn lá và cành cũ của nó, khóm hồng sau khi cắt tỉa nhìn gần như trụi hết, nhưng sau một thời gian, một loạt mầm mới trổ ra và cứ mỗi kẽ mầm của nhánh mới lại cho ra một nụ hồng xinh xinh khỏe mạnh, những khóm hồng sau khi chịu cắt tỉa bỏ đi những lá cũ cho ra đồng loạt những bông hồng thơm ngát rung rinh trong gió nhẹ ban mai.

Kính thưa Chúa!
Lời Ngài dạy chúng con, những con cái của Ngài giống như các chi thể trong cùng một thân, khiến con suy nghĩ tới thân thể của mình. Từ đầu, tới tay, chân, tai, miệng, mắt, mũi… mỗi chi thể làm mỗi việc khác nhau nhưng đều nhịp nhàng trong sự hiệp một và phục vụ lẫn nhau trong sự tôn trọng và yêu thương. Không bao giờ cái Đầu xem thường cái Tay hay cái Chân của mình, cái Tay không bao giờ lại đánh vào cái Chân khi Chân lỡ giẫm vào vật cứng bị chảy máu, ngược lại Tay ân cần lau và băng vết thương cho Chân. Cảm tạ Chúa bài học về các chi thể trên cùng một thân cho con học được bài học để con xem các anh chị em cùng Cha như các chi thể trên cùng thân của mình để con luôn tôn trọng, yêu thương và xẻ chia cũng như phục vụ như Lời Ngài dạy con trong bài học. Mỗi một chúng con Chúa ban cho những ân tứ khác nhau nhưng đều có mục đích chung ấy là qua sự hiệp một yêu thương và phục vụ để chúng con càng trở nên giống như Ngài càng hơn, qua đó đời sống nên mới của chúng con là lời chứng sống động về quyền năng biến đổi và những phước hạnh lớn lao của Tin Lành Cứu Rỗi để những người xung quanh nhận biết Ngài qua đời sống của chúng con.

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học hôm nay, để mỗi ngày khi con dâng thân thể con làm của lễ sống và thánh lên Chúa con hiểu hơn về ý nghĩa của điều con làm. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con để con áp dụng những điều con học hôm nay vào nếp sống hàng ngày. Xin Lời Ngài nhắc nhở con luôn sống hiệp một, yêu thương và biết xẻ chia, phục vụ cùng với anh chị em cùng Cha của con, để mỗi chúng con trong bàn tay tỉa sửa của Ngài giống như những bông hồng trên cùng một khóm, mỗi bông hồng mang một hình dáng khác nhau phụ thuộc vào thời gian của những mầm nảy ra trong kẽ lá, bông thì nở rộ khoe những cánh màu hồng bung ra để lộ những nhụy hoa màu vàng bên trong, bông thì vừa mới nở hơi khum khum, có những bông thì mới chỉ là những nụ chúm chím nhưng mỗi bông đều có chung một mục đích ấy là tỏa hương khoe sắc hiến dâng trọn vẹn cuộc đời mình theo ý muốn của Người làm vườn là Thiên Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 07/04/2023.


Phạm Trịnh Minh Anh
07/04/2023 22:42

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Con xin ghi lại những sự hiểu của con trong Rô-ma 12:1-8.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài muốn con dân Ngài thờ phượng Ngài một cách phải lẽ theo ý muốn tốt lành của Ngài, bằng sự dâng thân thể làm của lễ sống và thánh. Nhưng kể từ khi loài người phạm tội, thì thân thể loài người thiếu mất sự vinh quang của Cha, mọi thứ trở nên ô uế và đáng diệt. Vậy nên để một người có thể dâng thân thể của mình lên Chúa, thì thân thể người ấy phải thánh sạch. Để được thánh sạch thì người ấy cần có tâm trí đổi mới, không rập khuôn trong những sự cũ thuộc về đời này. Để tâm trí được đổi mới thì người ấy phải được dựng nên mới bởi Đức Thánh Linh. Để được dựng nên mới thì người ấy phải làm chết đi bản tính ưa thích phạm tội của con người cũ. Để con người cũ có thể chết thì chỉ có thể dựa vào Đấng Christ. Trong Đấng Christ, một người đồng chết và đồng sống lại với Ngài và nhận được sự tha tội từ Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, rốt lại con hiểu rằng để làm ra được bất cứ điều gì đẹp lòng Thiên Chúa thì con người đều cần nhờ đến sự thương xót của Đức Chúa Trời. Vậy nên một người chẳng có gì để mà tự cao, để có thể nghĩ về mình cao hơn người khác, vì hết thảy đều cần đến ơn thương xót của Cha. Suy nghĩ cách sáng suốt là mỗi người phải suy nghĩ tùy theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người. Nghĩa là bởi đức tin vào Chúa mà mỗi người được Lời Chúa soi sáng để hiểu đúng về giá trị chính mình. Con dân Chúa không kiêu ngạo vì ý thức được những thứ tốt đẹp mình có đều đến từ ơn Chúa ban. Con dân Chúa không tự ti giữa thế gian vì hiểu mình quý giá như thế nào đối với Thiên Chúa, đến nỗi Đấng Toàn Năng đã bằng lòng vì chúng ta mà chịu chết.

Thưa Cha, con hiểu rằng Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ. Đấng Christ là đầu và mỗi chúng con là những chi thể của cùng một thân. Mỗi chi thể sẽ có những chức năng khác nhau, ở những vị trí khác nhau, nhưng tất cả hoạt động dưới một mục đích duy nhất, ấy là vì sự ích lợi của cả thân thể. Cũng vậy, trong Hội Thánh mỗi người sẽ được kêu gọi và được ban cho ân tứ khác nhau, như ơn nói tiên tri, ơn phục vụ, ơn dạy dỗ, ơn khuyên bảo, ơn chia xẻ, ơn cai trị, ơn thương xót. Nhưng dù là ở địa vị nào, có được ơn gì, để làm những công việc gì, thì hết thảy là đều để phục vụ lẫn nhau và gây dựng Hội Thánh của Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha vì bởi sự thương xót của Cha mà con được cứu chuộc, được ban cho các ơn để phụng sự Ngài. Nguyện thân thể con luôn là của lễ sống và thánh, dùng biệt riêng ra dâng lên Ngài. Nguyện Ngài vui dùng con như công cụ của Ngài, để con luôn chứng nghiệm được ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời trên đời sống của con. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/04/2023


Bùi Văn Vũ
08/04/2023 22:50

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài lại cho con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 12:1-8. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, bởi tình yêu và sự thương xót của Cha mà Ngài đã sai Con Một của Ngài vào trong thế gian, để khi con tin vào Con ấy thì không bị hư mất mà được sống đời đời. Khi con đã được cứu rồi, thì điều mà con làm Cha đẹp lòng đó là dâng thân thể của con làm của lễ sống và thánh lên Ngài.

Con hiểu rằng, dâng thân thể làm của lễ sống và thánh có nghĩa là khi còn đang sống trên đất này, con biệt riêng mình ra, sống thánh khiết theo Lời Cha, sống theo ý muốn của Cha.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, khi con chưa biết Chúa thì con sống và làm theo đời này, con là nô lệ của tội lỗi, làm ra tội lỗi, sống phục vụ cho những tham muốn của xác thịt, nhưng khi con đã tin Chúa thì con được Cha tha tội, được huyết của Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội, tâm trí con đã được đổi mới, con không phải nô lệ của tội lỗi nữa. Bởi vậy, mỗi ngày đời sống của con phải biến đổi theo sự đổi mới của tâm trí để biết, và kiêm nghiệm được những ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Cha.

Con hiểu rằng, tâm trí bao gồm lý trí và thần trí. Trước khi tin nhận Chúa thì con bị chết thuộc linh, con không được tương giao, không nhận biết được những điều dạy dỗ của Ngài qua thân thể thiêng liêng là tâm thần nữa, mà mọi quyết định của con đều dựa vào lý trí. Nhưng lý trí lại nhận biết qua thân thể xác thịt, bởi vậy mà những quyết định của con đều theo những sự tham muốn của thân thể xác thịt, vậy nên con đã sống trong tội, làm ra tội.

Sau khi con tin Chúa, thân thể thiêng liêng của con được sống lại, con được tương giao với Chúa, nhận được sự hiểu biết, sự dạy dỗ từ Ngài bằng thần trí qua thân thể thiêng liêng. Bởi vậy trong những quyết định của con đều phải dựa trên thần trí.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, từ khi con xưng nhận Chúa, được Báp-tem vào Hội Thánh thì con là một chi thể của các anh chị em con, và các anh chị em con cũng là một chi thể của con. Chúng con cùng chung một thân thể đó là Hội Thánh, mà đầu của Hội Thánh chính là Đức Chúa Jesus Christ.

Con hiểu rằng, như một người có nhiều chi thể, thì Hội Thánh của Chúa cũng vậy, mỗi người là một chi thể làm những việc khác nhau nhưng cùng một mục đích giống nhau đó là sống để thờ phượng và hầu việc Ngài. Bởi vậy, khi con là chân thì không thể đi làm chức năng của tay được, khi con là tai không thể đi làm chức năng của mắt được. Mà con cần nhận biết sự đặt để của Ngài trên con, những ân tứ của Ngài đã ban cho con, để con làm theo mục đích và ý muốn của Ngài.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Xin Chúa dùng Lời Ngài thánh hoá con và dùng con theo mục đích của Ngài đã định. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
8/4/2023


Nguyễn Xuân Bắc
09/04/2023 00:29

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài để tiếp tục dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 12:1-8 con hiểu như sau:

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Thưa Cha, câu 1: Con hiểu rằng: Sứ đồ Phao-lô đã khuyên con dân Chúa hãy dân thân thể xác thịt của mình làm của lễ sống và thánh lên cho Chúa. Thưa Cha, từ khi con được Ngài tha thứ tội lỗi làm cho con được sạch tội, dựng con nên một người mới, và bởi năng lực Ngài ban cho, con đắc thắng được những cám dỗ trong thân thể xác thịt này, thì con cai trị nó không cho nó chiều theo những tội lỗi xưa cũ, dân thân thể lên Ngài làm của lễ sống và thánh là sống theo tiêu chuẩn và ý định của Ngài, và thể hiện qua việc làm là dân lời cầu thay cho Hội Thánh, cho dân tộc Việt Nam của chúng con ngày hai buổi sáng và tối. Thưa Cha, đôi khi con cũng lâm vấp chưa cai trị tốt thân thể của mình, xin Cha tha tội con và xin Cha thêm sức trên con để con sống mạnh mẽ hơn theo đường lối của Ngài.

Thưa Cha, câu 2: Con hiểu rằng khi con sống theo tiêu chuẩn của Ngài thì bị thế gian chê cười, họ thấy không theo những tiêu chuẩn của họ khác biệt với họ thì bị họ ghét. Họ luôn đòi hỏi tiêu chuẩn tình yêu, bác ái, hiếu thảo cha mẹ là phải tôn thờ ông bà cha mẹ, phải làm lễ giỗ khi ông bà cha mẹ mất, thắp hương để tỏ sự hiếu kính. Tình yêu, bác ái phải thể hiện việc làm là thờ lạy thần tượng tạ ơn thần tượng làm việc bố thí để được nhận lại gấp trăm, mới đúng tiêu chuẩn của họ. Thưa Cha, nếu con sống theo thế gian, theo thói của thế gian thì thế gian vẫn bình yên trong tội lỗi của nó, nguyện xin Chúa ban ơn thêm sức trên con để con sống theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài, và con biết rằng sống theo Lời Ngài thì sẽ bị thế gian lên án chết, nguyện xin Chúa ban cho năng lực để con sống trung tín theo Lời của Ngài.

Thưa Cha, câu 3: Con hiểu rằng Lời của Ngài còn đến đời đời, sự hiểu biết về Ngài là sự ban cho từ nơi Ngài, không phải do một người nào đó tìm hiểu suy luận bởi lý trí của mình mà hiểu biết về Ngài để khoe mình kêu ngạo. Mỗi người tuỳ lượng đức tin Ngài ban cho là để cùng nhau nâng đỡ đức tin cho nhau, giúp nhau cùng vững mạnh đức tin trong Chúa.

Thưa Cha, câu 4,5: Con hiểu rằng Hội Thánh là đầu, tất cả mọi người đều là chi thể của Hội Thánh và mọi người cũng là chi thể của nhau, nhưng mọi người có các công việc làm khác nhau. Cũng vậy Đức Chúa Jesus Christ là đầu của Hội Thánh, tất cả chúng con đều là chi thể ở trong Ngài và chúng con cũng là chi thể của nhau, nhưng chúng con có những công việc khác nhau,

Thưa Cha, câu 6-8: là liệt kê các ân tứ được ban cho của mỗi công việc khác nhau của các chi thể, bởi ân điển của Ngài ban cho mỗi người khác nhau, nhưng tất cả đều có một mục đích chung là gây dựng Hội Thánh của Ngài.

Thưa Cha, ân tứ được ban cho bời Đấng Thần Linh là: người thì ban cho lời nói khôn sáng, người thì ban cho sự hiểu biết, người thì ban cho đức tin, người thì ban cho chữa lành bệnh tật, người thì ban cho làm những việc quyền năng, người thì ban cho nói sự tiên tri, người thì ban cho sự nhận thức tinh tế các thần, người thì ban cho nói các nhánh ngôn ngữ, người thì ban cho thông giải nhiều ngôn ngữ.

Thưa Cha, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ân tứ đuổi được quỷ bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ con đuổi được quỷ khi nó cám dỗ con phạm tội trong tư tưởng nhất là sự cám dỗ tà dâm. Xin Cha cũng ban ơn trên con nói lời tiên tri về sự Đức Chúa Jesus Christ tái lâm và kỳ tận thế qua các trang mạng của anh chị em chúng con cho nhiều người biết đến để được ơn cứu rỗi trong thời kỳ cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện tình yêu ân điển của Ngài cứ ở trong con dẫn dắt con để con được thêm lên năng lực, thêm lên đức tin và sự hiểu biết của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
09/04/2023


Nguyễn Thị Lan
09/04/2023 02:19

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

1 Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy bởi những sự thương xót của Đức Chúa Trời mà dâng các thân thể của các anh chị em làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của các anh chị em.
2 Đừng làm theo đời này, nhưng các anh chị em hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm trí các anh chị em, để các anh chị em chứng nghiệm điều gì là ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời.
3 Vậy, nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong các anh chị em, chớ có ai suy nghĩ về mình cao hơn như đáng phải nghĩ, nhưng phải suy nghĩ cách sáng suốt, y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phân chia cho từng người.
4 Vì như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể, và hết thảy các chi thể không có cùng công việc như nhau;
5 thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.
6 Và chúng ta có các ân tứ khác nhau, tùy theo ân điển đã ban cho chúng ta. Hoặc là nói tiên tri theo lượng đức tin;
7 hoặc là phục vụ trong sự phục vụ; hoặc là dạy dỗ trong sự dạy dỗ;
8 hoặc là khuyên bảo trong sự khuyên bảo; chia xẻ trong sự thật lòng; cai trị trong sự sốt sắng; thương xót trong sự tươi vui.

Kính lạy Cha,

Con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được suy ngẫm Rô-ma 12:1-8. Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu được như sau:

Thưa Cha, con hiểu Chúa Jesus đã chết chuộc tội cho con, kể từ giây phút con tin nhận Ngài là thân thể con thuộc về Ngài, Chúa khuyên con không sống cho con, vì con nữa. Mà con cần sống cho Chúa, vì Chúa, vì anh chị em Hội Thánh hơn con.

Con hiểu của lễ sống và thánh ở câu 1 là nếp sống tin kính Chúa, trong thần trí, trung tín mỗi ngày.

Con hiểu: Chúa ban cho mỗi người trong Hội Thánh mỗi ân tứ khác nhau để làm lời ra cho Hội Thánh, cho nhà Chúa. Chúa cũng ban cho mỗi người mỗi lượng đứa tin. Chúa muốn mỗi chúng con cần sống theo lượng đức tin Chúa ban, hết lòng tin cậy Chúa.

Thưa Cha, ở câu 3, Chúa nhắc con cần luôn sống biết ơn đến ân điển Chúa ban, trong sự nhu mì, không nên mình kiêu ngạo.

Dạ, thưa Cha, con hiểu các chi thể trong cùng một thân trong Đấng Christ trong câu 5 là hình ảnh hiệp một vô cùng thiêng liêng màu nhiệm, giữa Hội Thánh với Đấng Christ, mà mỗi chúng con đều được dự phần vào thân của Ngài. Thưa Cha, con rất ấn tượng ở ý “mỗi người là chi thể của người khác” (Rô-ma 12:5b). Con xin Chúa giúp con sống được như vậy ạ.

Con hiểu ý này là: Mỗi suy nghĩ việc làm của con, đúng hay sai, tốt hay xấu, đều tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến từng anh chị em trong Hội Thánh, hoặc gây dựng, hoặc không gây dựng. Từng tâm tư, vui buồn hay nan đề của con là của anh chị em trong Hội Thánh và ngược lại, gắn kết như các chi trong cùng một thân vậy.

Bài học con nhận được:

1). Con xin dâng thân thể, đời sống con lên Chúa để Ngài toàn quyền toàn ý dùng con cho công việc nhà Ngài. Con không được phép đòi lại Chúa nữa ạ. Vì con tin Ngài luôn làm mọi điều tốt lành cho con, hơn là con làm theo ý riêng phạm tội.

2). Con phải sống sao không để anh chị em trong Hội Thánh buồn, Chúa buồn. Con xin Chúa thương dùng con trong các việc nhà Cha, gây dựng Hội Thánh.

Con cảm tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Ngài luôn ở trong và thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
09/05/2023


Bùi Quốc Huy
11/04/2023 06:26

Rô-ma 12:1-8 Của Lễ Sống, Sự Hiệp Một của Hội Thánh

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 12:1-8 như sau:

Con hiểu rằng thân thể của chúng con là đền thờ của Chúa và mỗi ngày sáng, tối chúng con dâng chính thân thể của mình lên Chúa. Xin Chúa dùng thân thể của chúng con theo ý muốn của Chúa chứ không phải theo ý muốn của chúng con.

Con hiểu rằng là con dân của Chúa thì chúng con không được sống và chạy theo thế gian nữa. Trái lại chúng con phải sống đẹp lòng Chúa nghĩa là chúng con sống đúng theo điều răn, luật pháp của Chúa, những gì có ích, gây dựng và vì sự vinh quang của Chúa thì chúng con làm.

Con hiểu rằng mỗi người ở trong Hội Thánh có sự hiểu biết về Chúa và có lượng đức tin khác nhau. Có người mạnh mẽ, có người yếu đuối. Người mạnh mẽ nâng đỡ, dìu dắt người yếu đuối.

Con hiểu rằng chúng con là những chi thể khác nhau ở trong cùng một thân, mỗi người có một công việc khác nhau, có ân tứ khác nhau. Không ai được xem thường ai mà luôn tôn trọng nhau, giúp đỡ nhau, cùng nhau gây dựng và phát triển Hội Thánh.

Con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày sáng, tối con dâng thân thể của con lên Chúa. Con xin Chúa giúp con sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Con không muốn dùng thân thể của mình theo ý riêng nữa mà con xin theo ý Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con có được ân tứ chia xẻ vật chất đối với anh chị em của mình trong sự thật lòng. Con xin Chúa luôn hướng dẫn con để con sử dụng ân tứ Chúa ban theo ý Chúa, xin không theo ý con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
11/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ