Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Hôm nay, ngày 25/10/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 9:1-11.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Ngôi sao" trong câu 1 tiêu biểu cho ai?
2. "Vực sâu không đáy" ở đâu? Tại sao được gọi là "không đáy" (câu 1)? Tham khảo: https://timhieutinlanh.com/muoi-dieu-suy-ngam-ve-su-phan-xet-chung-cuoc/
3. Bạn hình tưởng cảnh tượng "luồng khói" xông lên từ vực sâu không đáy che tối đen mặt trời và khoảng không chung quanh trái đất như thế nào (câu 2)?
4. Tại sao trong vực sâu không đáy có "những châu chấu"? Có phải chúng là những sinh vật có thân thể vật chất (câu 3)?
5. "Lệnh" của ai đã được truyền cho những châu chấu? Những ai là những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời (câu 4)?
6. Có phải câu 6 hàm ý, ngay cả sự giết lẫn nhau hay tự sát loài người cũng không thể thực hiện trong vòng năm tháng?
7. Bạn cảm nhận gì về sự mô tả những châu chấu ra từ vực sâu không đáy trong các câu từ 7 đến 10?
8. Theo bạn, "vua" của những châu chấu là ai (câu 11)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh trong Kỳ Tận Thế giúp cho bạn có sự hiểu biết gì về sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/036-chu-giai-sach-khai-huyen-91-21/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
26/10/2024 15:34

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu bài học và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

Khi thiên sứ thứ năm thổi loa, Giăng thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, là một thiên sứ đã sa ngã hoặc chính Sa-tan, kẻ cầm đầu các thiên sứ phản nghịch, bị Đức Chúa Trời đuổi khỏi thiên đàng, nó được trao cho chìa khóa, có quyền mở vực sâu không đáy (mang ý nghĩa thuộc linh), là nơi cầm giữ các linh hồn tội lỗi trong âm phủ, nói về nơi vô hạn của chiều sâu, nơi tuyệt vọng mãi mãi, cách biệt ánh sáng và sự sống của Đức Chúa Trời.

2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.

Nhân vật này đã tuân lệnh Đức Chúa Trời, mở vực sâu không đáy, thì một luồng khói đã xông lên từ vực sâu, là hình ảnh của một cơn bão khói dày đặc, bao phủ, che khuất khắp bầu trời, tạo nên một bầu không khí tối tăm, ngột ngạt, khiến loài người và mọi tạo vật hoảng loạn, không lối thoát. Chúng con hình dung cảnh tượng ‘’luồng khói’’ không lối thoát ngùn ngụt bốc lên từ vực sâu không đáy, che khuất mặt trời và khoảng không chung quanh trái đất là một nỗi kinh hoàng đến tột độ, khiến chúng con tự đặt mình vào trong hoàn cảnh ấy, cảm nhận sự đau xót, thương thay cho những người phải chịu cảnh khốn khổ như vậy.

3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.

Cảnh tượng hàng loạt những châu chấu cùng xuất hiện, xông ra từ luồng khói, tỏa ra trên khắp đất, chúng là những sinh vật theo nghĩa bóng do Đức Chúa Trời tạo ra, được ban cho quyền lực như những bọ cạp trên đất. Những sinh vật này được miêu tả có sức mạnh để thi hành nhiệm vụ khác thường, với mục đích tấn công loài người. Đây là những sinh vật có tính siêu nhiên, như những lực lượng của ác quỷ bị giam cầm trong vực sâu, không phải những sinh vật có thân thể bình thường. Chúng được phép hành hại loài người trong Kỳ Tận Thế theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định.

4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên cho trán của họ.

Đức Chúa Trời đã truyền lệnh cho những châu chấu rằng, chúng không được làm hại cây cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; và chỉ được quyền hành hạ những người không được cứu chuộc bởi không tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, ấy là những kẻ không có dấu ấn của Đức Chúa Trời, không thuộc về Ngài, không được Ngài che chở trong Kỳ Tận Thế. Những sự ác xảy ra như đã được thể hiện trong sách Khải Huyền đều do mệnh lệnh tối thượng của Đức Chúa Trời truyền ra.

5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.

Đức Chúa Trời đã truyền cho những châu chấu rằng, chúng sẽ không được phép giết những người không có dấu ấn của Ngài trên trán của họ, nhưng chúng chỉ được làm khổ họ trong năm tháng, mà sự khổ của họ phải chịu giống như sự đau đớn của người bị bọ cạp chích vậy. Điều này cho thấy quyền lực của chúng rất lớn trong sự hủy diệt và bạo lực trong Kỳ Đại Nạn, nhưng đều có giới hạn theo thánh ý Chúa.

6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.

Trong những ngày Đức Chúa Trời cho phép những cào cào hành hại loài người phạm tội, họ sẽ rất đau đớn khổ cực, sẽ tìm đến sự chết qua hành động tự sát hay giết lẫn nhau bằng mọi hình thức; nhưng Ngài đã khống chế họ, khiến họ không thể thực hiện được ý đồ muốn chết của mình trong vòng năm tháng. Đây là một sự khắc nghiệt trong cơn đau đớn kéo dài suốt năm tháng, nói lên nỗi tuyệt vọng, cơ cực mà không có lối thoát.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.

Sự mô tả về những châu chấu trong các câu 7-10 rất kỳ quái và khủng khiếp. Chúng có hình dạng giống ngựa, trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng, khuôn mặt người, tóc dài, răng giống sư tử, những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng phát ra từ những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường, những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Điều này nói lên sự Đức Chúa Trời cho phép Sa-tan mở khóa vực sâu không đáy, cho phép những tà linh bị giam cầm được trỗi dậy trên đất trong hình dáng châu chấu, nhưng chúng không giống loài châu chấu thường, mà mang hình dạng được ví như trên đây, thể hiện quyền lực siêu nhiên, hành hại loài người trong năm tháng.

11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Những châu chấu này có vua cai trị trên chúng, là sứ giả của vực sâu không đáy, tên của nó là kẻ hủy diệt. Kẻ hủy diệt này chắc phải là một thiên sứ nào đó trong các thiên sứ đã nhập vào loài người trước cơn nước lụt trong thời nô-ê, bị giam giữ trong vực sâu không đáy, chờ ngày phán xét cuối cùng. Đức Chúa Trời cho phép vị vua này, đại diện cho các thế lực tối tăm và hủy diệt, kẻ hủy diệt cầm đầu những tà linh, hành hại loài người trong Kỳ Tận Thế trong chương trình của Đức Chúa Trời đã định.

Kính lạy Chúa!

Sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh trong Kỳ Tận Thế giúp cho chúng con hiểu biết về một giai đoạn đặc biệt, khiến ranh giới của thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh có sự đan xen, bởi sự can thiệp của các thế lực siêu nhiên. Sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh trong kỳ Vương Quốc Ngàn Năm sẽ diễn ra dưới sự cai trị của Đấng Christ, Ngài sẽ khống chế Sa-tan bằng xiềng xích, tiến tới sự hòa hợp giữa thế giới thuộc linh và thế giới thuộc thể.

Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho chúng con sự hiểu biết về những điều sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế, giúp chúng con luôn tỉnh thức, giữ vững đức tin, sống xứng đáng cho ngày Ngài trở lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

...


Trần Thị Tâm
28/10/2024 21:23

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày bình an và phước hạnh. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha giờ này lại ban cho chúng con có thời gian, phương tiện để chúng con tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, chung con xin nêu sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh trên.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

Câu 1: Chúng con hiểu, bốn tai vạ kết thúc sau bốn tiếng loa của bốn thiên sứ, thì tai vạ thứ năm là tai vạ tiếp theo mà Chúa cho phép xảy ra trên đất, tiếng loa thứ năm báo hiệu một tai họa mới. Một ngôi sao từ trời rơi xuống đất: Ngôi sao ở đây chính là Sa-tan, kẻ chống nghịch Chúa sa xuống đất, nó được quyền mở cửa của vực sâu không đáy, nơi giam giữ những linh hồn các thiên sứ phạm tội.

2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.

Câu 2-3: Chúng con hiểu từ vực sâu không đáy, là nơi giam giữ ma quỷ, những thiên sứ phạm tội được mở ra để chúng tràn ra trên đất trong hình dạng những châu chấu. Khói đen tượng trưng cho sự tối tăm, tội lỗi và sự hủy diệt, khi vực sâu không đáy mở ra thì mặt trời và không gian bị che tối, cảnh tượng này cho thấy sự tàn phá toàn diện mà Sa-tan cũng như các ma quỷ gây ra, làm hại loài người tội lỗi trên đất. Châu chấu thường được xem là biểu tượng của sự tàn phá và dịch bệnh. Ở đây, chúng đại diện cho một lực lượng tàn ác, được giải phóng từ vực sâu. Bọ cạp tượng trưng cho sự đau đớn và chất độc. Châu chấu có quyền lực như những bọ cạp của đất, nó có khả năng gây ra những vết thương đau đớn và kéo dài.

4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.

5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.

Câu 4-5: Chúng con hiểu châu chấu chỉ được phép tấn công con người tội lỗi, là những người không mang dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán, nó không được không làm hại thực vật. Điều này có thể tượng trưng cho sự tập trung của cuộc tấn công vào con người và các hệ thống xã hội tội lỗi. Những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời sẽ là mục tiêu tấn công. Qua đây, chúng con hiểu tầm quan trọng của việc tin nhận Đức Chúa Jesus của những người đã nhận biết, ăn năn thì họ vẫn được Ngài quan phòng, bảo vệ khỏi những tai ương trong thời kỳ đại nạn. Thời gian năm tháng tượng trưng cho một khoảng thời gian dài, cho thấy sự đau khổ kéo dài mà con người phải chịu đựng.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.

Câu 7-10: Chúng con hiểu Sứ Đồ Giăng được nhìn thấy những châu chấu gây ra những tai họa này không giống với châu chấu thông thường. Châu chấu được miêu tả với hình dáng lai tạp giữa người và côn trùng, với những đặc điểm đáng sợ. Trên đầu chúng là những mão như bằng vàng, có khuôn mặt giống như mặt loài người, có tóc như tóc đàn bà, răng như sư tử. Điều này chúng con hiểu những châu chấu này là những tà linh, ma quỷ mà trước vốn là các thiên sứ, tạo vật tốt lành của Chúa, đã phạm tội chống nghịch lại Ngài.

Hình ảnh những châu chấu này có giáp ngực bằng sắt cho thấy chúng có sức mạnh và khả năng chống chịu. Tiếng cánh như những chiến xa cho thấy sự hung hãn và sức mạnh tàn phá của chúng. Đuôi giống như những bọ cạp, có nọc độc cho chúng con thấy sự nguy hiểm và độc hại của chúng gây ra trên loài người tội lỗi, chống nghịch Chúa mà không ăn năn.

11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Câu 11: Chúng con hiểu đàn châu chấu là những tà linh, ma quỷ xuất hiện làm hại trên đất không hành động tự phát mà chúng được chỉ huy bởi một kẻ cầm đầu, nó được gọi là vua để cầm quyền trên chúng. Châu chấu có một vị vua lãnh đạo, đại diện cho thế lực tối cao đứng sau cuộc tấn công này. A-ba-đôn và A-bô-li-ôn: Cả hai tên đều có nghĩa là "Kẻ Hủy Diệt", nhấn mạnh bản chất tàn ác của “vị vua” cầm quyền này.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn, giúp cho chúng con được học về tai họa sau tiếng loa thứ năm. Chúng con hiểu trong tai họa này, Ngài cho phép thế lực bóng tối, tượng trưng cho một lực lượng tàn ác, được giải phóng từ vực sâu để gây ra đau khổ và tàn phá cho nhân loại. Chúng cũng đại diện cho sự trừng phạt của Chúa đối với tội lỗi và sự nổi loạn, bất tuân và chống nghịch của con người. Đồng thời, hình ảnh này giúp chúng con thấy một lời cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng khi con người từ chối tin nhận Đấng Christ, Cứu Chúa của nhân loại. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con, ban cho chúng con cơ hội ăn năn mỗi khi chúng con phạm tội, phạm lỗi để chúng con không trật phần ân điển, đợi ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đưa chúng con ra khỏi thế gian và vui hưởng sự sống đời đời phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...


Dương Quang Trung
29/10/2024 15:48

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 9:1-11.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Cha, đây là những điều mà con học được qua những câu:

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

“Một ngôi sao”, con hiểu đó là một thiên sứ (Khải Huyền 1:16; 20) và có lẽ là Sa-tan (Lu-ca 10:18).
“Chìa khóa” không theo nghĩa đen, đó là quyền được tháo mở.
“Vực sâu không đáy” nghĩa bóng là sâu thẳm, là nơi vực sâu trong âm phủ, nơi ngăn cách chỗ ở của các thánh đồ với những người không thuộc về Chúa và cũng là nơi giam giữ các thiên sứ phạm tội trọng (II Phi-e-rơ 2:4) như tội tự ý nhập vào những người nam trong Sáng Thế Ký 6:1-4 và Lu-ca 8:31.

2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.

Câu 2:
Khi vực mở ra, có luồng khói xông lên như của một lò lửa lớn, con không rõ nguyên nhân nào có luồng khói đó. Bởi những luồng khói mạnh và nhiều đến mức: “Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen”.

Câu 3 và 4:
Từ luồng khói đó, đã ra những tà linh dưới hình con châu chấu, có thể là những sinh vật có thân thể vật chất, chúng “được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực”.
“Chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối”, mà chỉ làm hại những người không có dấu ấn trên trán của Đức Chúa Trời. Con nghĩ đây là lệnh của Chúa.

Con biết rằng, 144.000 người I-sơ-ra-ên có ấn được truyền giảng Tin Lành trên đất, sẽ không bị hại bởi tà linh. Những người khác, được nghe Tin Lành hoặc đã biết về Tin Lành từ trước, rồi bây giờ họ thực sự tiếp nhận Tin Lành, được vào trong Hội Thánh, thì được có dấu ấn của Chúa, họ cũng sẽ không bị hại bởi những tà linh mang hình châu chấu này. Cảm tạ Chúa bởi tình yêu của Ngài được bày tỏ cho những ai tiếp nhận Ngài.

5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.

Thời gian tà linh làm khổ loài người là 5 tháng. Sự đau đớn, đau khổ đó giống như bị bọ cạp chích, nhưng bị tăng lên nhiều lần. Họ có thể bị sưng tấy, đau nhức, sốt nóng, đến mức không thể ăn uống, ngủ nghỉ, gây khó chịu đến mức muốn tự chết để được giải thoát, hoặc giết lẫn nhau, mà cũng không chết được, “sự chết sẽ lánh xa khỏi họ”, đây cũng là một phép lạ.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người [trong] năm tháng.

Bởi sự cho phép của Chúa, những tà linh này có hình dáng rất đặc biệt: “Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận”. Ở đây dùng từ “giống như ngựa” mà lại không phải ngựa, đầu có mão như bằng vàng, tóc như tóc đàn bà, mặt giống như mặt người, răng như răng sư tử, giáp ngực như giáp bằng sắt, tiếng vỗ “cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường”, “có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng”.

11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Trong tất cả các tà linh bị nhốt trong vực sâu, thì có một tà linh đứng đầu, và tên của tà linh ấy có nghĩa là “Kẻ Hủy Diệt”. Tà linh này không phải là Sa-tan, vì Sa-tan không bị nhốt trong vực sâu, nhưng có lẽ là một thiên sứ dưới quyền Sa-tan, cầm đầu đạo quân thiên sứ phạm tội đã tham dự việc nhập vào loài người thời trước Cơn Nước Lụt.

Bài suy ngẫm của con có tham khảo bài giảng của người chăn. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
Sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh trong Kỳ Tận Thế như có sự giao hòa với nhau và con có thể hiểu rằng sẽ có những tương tác giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm cũng như Vương Quốc Đức Chúa Trời. Đó, cũng là những sự huyền nhiệm của Thiên Chúa vĩ đại của chúng con. A-men! Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 29/10/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
30/10/2024 16:29

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.

Tôn vinh Thiên Chúa Quyền Năng, Đấng khiến các dân náo loạn, các nước rúng động; Thiên Chúa phát tiếng, đất tan chảy.

Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân ở cùng các tôi tớ Ngài; Thiên Chúa Gia-cốp là nơi nương náu của dân sự Ngài.

Ngài bảo hộ linh hồn của các thánh Ngài, và giải cứu họ khỏi tay những kẻ ác. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài, cho con nhìn thấy trước những hình phạt kinh khiếp dành cho những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, để cẩn thận nương theo Lời Ngài mà sống sao cho xứng hiệp với ân điển diệu kỳ mà Ngài đã ban cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 9:1-11.

Kính thưa Chúa!
Tâm trí con hình dung theo những hình ảnh được mô tả sau tiếng loa được thiên sứ thứ năm thổi lên. Các tà linh mang thân hình như những châu chấu nhưng rất quái dị với những chi tiết được mô tả không giống như những châu chấu thường thấy, và trong chúng chứa đầy những sự hung hãn dưới sự cầm đầu của một thiên sứ phản nghịch mang danh Kẻ Hủy Diệt. Dưới lệnh của Sa-tan, chúng tràn ra khắp đất để tấn công loài người không thương tiếc. Loài người quằn quại trong đau đớn cho tới nỗi muốn chết nhưng lại không thể chết được, trong khoảng thời gian đã được ấn định.

Điều an ủi khích lệ rất lớn dành cho con dân Chúa ấy là, những tà linh đó chỉ được hại những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Câu hỏi đặt ra ở đây là: Như vậy ngoài 144.000 người I-sơ-ra-ên đã được Đức Chúa Trời đóng dấu, còn lại con dân Chúa tin Chúa trong thời Đại Nạn thì sao! Họ có được ở trong số những người không phải chịu những tà linh châu chấu làm hại?

Con đọc phần giải thích của người chăn về ý này được ghi lại như sau:

“Rất có thể những người tin Chúa trong thời Đại Nạn cũng sẽ bị khổ vì những tà linh này, như là một sự thử thách đức tin của họ. Bởi vì, chúng ta không thấy chỗ nào trong sách Khải Huyền nói đến sự kiện các thánh đồ thời Đại Nạn được đóng dấu ấn của Đức Chúa Trời, ngoại trừ 144.000 người I-sơ-ra-ên được đóng dấu trước khi cơn đại nạn xảy ra, và 144.000 người được tuyển chọn từ trong loài người để làm trái đầu mùa cho Đức Chúa Trời và Chiên Con (Khải Huyền 14:1-5).

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể tin rằng, tất cả những ai tin nhận Tin Lành trong Kỳ Đại Nạn cũng đều được mang dấu ấn của Đức Chúa Trời. Sự kiện các thiên sứ của Thiên Chúa đóng ấn cho 144.000 người I-sơ-ra-ên xảy ra từ trước cơn đại nạn cho phép chúng ta hiểu rằng, kể từ giây phút đó, những ai tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ hoặc qua những người đã tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ, đều đương nhiên được đóng ấn của Đức Chúa Trời. Điều này tương tự như việc Đức Chúa Jesus Christ làm báp-tem bằng thánh linh cho Hội Thánh một lần duy nhất vào ngày Hội Thánh được thành lập, khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Kể từ đó, hễ ai tin nhận Tin Lành do Hội Thánh rao giảng, thì đương nhiên được báp-tem vào trong Hội Thánh, được báp-tem bằng thánh linh.”

Cảm tạ ơn Chúa cho con mỗi lần suy ngẫm bài học, được đọc lại bài chia sẻ của người chăn khiến cho con có sự hiểu cặn kẽ hơn và giải tỏa những thắc mắc mà con chưa hiểu. Một điều khiến cho lòng con được an ủi nữa trong bài học đó là:

Tuy Sa-tan được ban cho thẩm quyền điều khiển các tà linh làm hại loài người, nhưng thẩm quyền đó cũng nằm trong sự cho phép của Đức Chúa Trời, điều đó khẳng định quyền tể trị tối cao của Ngài trước muôn loài thọ tạo. Ngài cho phép sự ác xuất hiện để trừng trị kẻ ác, nhưng mọi sự vẫn ở trong sự tể trị của Ngài.

Thật là một phước hạnh vô cùng lớn lao khi được làm con của Đức Chúa Trời Toàn Năng, cho dù ở thời kỳ nào thì Ngài vẫn gìn giữ những kẻ thuộc về Ngài cho tới cuối cùng như lời Ngài đã hứa. Cảm tạ Chúa!

Kính thưa Chúa!
Sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh trong Kỳ Tận Thế thể hiện qua sự thế giới thuộc linh luôn chi phối thế giới thuộc thể, trên hết vẫn là quyền tể trị của Thiên Chúa trên muôn loài. Điều đó cho con liên tưởng tới thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, với những giá trị thuộc linh cao hơn được thể hiện, hướng loài người tới sự nhận biết Thiên Chúa cách đầy trọn và cũng giúp cho loài người nhìn nhận thế lực của sự ác cùng hậu quả của nó, để dùng quyền tự do Chúa ban quyết định chọn vâng phục Chúa hay chống nghịch Ngài. Và cuối cùng sẽ chỉ còn lại một dòng giống được lựa chọn, là những người có tấm lòng chỉ muốn sống vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn để hưởng những giá trị thuộc linh và thuộc thể mà Thiên Chúa sẵn dành ban cho họ.

Cảm tạ ơn Chúa và biết ơn Ngài về mọi điều phước hạnh Ngài ban cho con trong địa vị được làm con Thiên Chúa. Con khao khát được ở mãi trong địa vị mà Ngài đã ban cho con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

...


Trần Thị Thu Hương
01/11/2024 11:08

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài yêu thương trọn vẹn và luôn sắm sẵn chu cấp cho con dân Ngài cách trọn vẹn. Nguyện xin mọi vinh quang, tôn quý, mọi lời chúc tụng, suy tôn đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa giờ này nhớ đến con, dạy dỗ con hiểu biết những điều Ngài muốn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Chúa cho phép những tà linh mang hình ảnh như những con châu chấu có thể chích và truyền nọc độc hành hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời. Sự đau nhức trên thân thể do bọ cạp cắn rất là khó chịu. Còn sự hành hại bởi các châu chấu với các nọc độc còn đau khổ hơn, khiến người ta muốn tìm đến cái chết để chấm dứt sự đau khổ nhưng không được. Tà linh có thể nhập vào các con vật, đồ vật để quấy rối con người, nhất là con dân Chúa. Tà linh không thể lấy mất linh hồn một người, nhưng nó có thể thử một người, quấy rối một người, giăng bẫy khiến loài người sa ngã, phạm tội. Ngày nay tà linh vẫn có thể dùng quyền phép của nó để tấn công các con vật nuôi của con dân Chúa, khiến cho bị thiệt hại. Nhưng qua những sự ấy, con dân Chúa sẽ nhận biết đức tin của mình, có còn vững vàng nơi Chúa hay không, có càm ràm, trách móc Chúa không, hay vẫn dâng lời cảm tạ Chúa và tin cậy hoàn toàn vào sự quan phòng của Ngài như là ông Gióp. Không có sự gì là ngoài sự cho phép của Chúa. Chúa là toàn năng nên những khó khăn, hoạn nạn, thử thách trong đời này đều có ích lợi cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời, là những bài luyện tập khiến con dân Chúa nên tinh ròng, có được những bản tính thánh khiết giống như Chúa, sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại để cai trị trong Vương Quốc Đời Đời.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng yêu mến Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Nguyễn Ngọc Tú
04/11/2024 23:35

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 9:1-11.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, ngôi sao trong câu 1 tiêu biểu cho một thiên sứ ác hay còn gọi là ma quỷ. "Từ trời rơi xuống đất" nghĩa là bị đánh bật khỏi vị trí đang đứng ở trên tầng trời thứ nhì, là khoảng không vũ trụ bao la. Thiên sứ ác ấy được ban cho quyền mở vực sâu không đáy trong âm phủ. Âm phủ là một khu vực thuộc về thế giới thuộc linh. Âm phủ được Thánh Kinh mô tả ở "bên dưới đất" nghĩa là bên dưới trái đất. Như vậy, âm phủ là một khu vực thuộc linh nằm trong tầng trời thứ ba và nằm về phương nam của trái đất.

2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.

Câu 2: Con hiểu rằng, sự mở vực sâu không đáy có nghĩa là giải thoát các tà linh bị giam trong vực sâu, ra khỏi vực sâu, đi vào thế giới vật chất. Luồng khói từ vực sâu, trong thế giới thuộc linh, có thể xông lên, tràn vào thế giới thuộc thể và bao trùm trái đất, là một điều lạ.

3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, những châu chấu ra từ luồng khói là các tà linh chọn hình dáng châu chấu để đi vào thế giới vật chất.

Thiên Chúa cho phép các tà linh hành động nhưng trong sự giới hạn, không được làm hại cây cỏ. Có lẽ, có sự giới hạn như vậy là vì nhìn vào cách hình phạt thế gian, Thiên Chúa có sự sắp xếp có trật tự cho mỗi hình phạt, cũng nhằm bày tỏ sự toàn năng, toàn quyền của Ngài. Cây cỏ đã trải qua nạn cháy toàn cầu, sau tiếng loa thứ nhất, nên Ngài không cho các tà linh đụng đến cây cỏ.

Những người không có dấu ấn là những người không tin nhận Tin Lành. Những người có dấu ấn là 144.000 người I-sơ-ra-ên được đóng ấn và rất có thể cũng bao gồm tất cả những ai tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ.

5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, triệu chứng bị bọ cạp chích có thể là đau đớn, tê, ngứa tại vết chích; co giật cơ ở những vùng gần vết chích; kèm theo sốt, buồn nôn, khó thở, tăng huyết áp hoặc rối loạn nhịp tim; mất ăn mất ngủ... Điều đáng kinh sợ là tất cả các cảm giác ấy kéo dài trong năm tháng mà có ai muốn tự tử để thoát khỏi cũng không được. Đây chính là sự báo trả cho những sự bách hại, tra tấn, bỏ tù con dân Chúa trong thời gian dài.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.

Câu 7: Câu "giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận" cho con hình dung về một binh đoàn châu chấu đông vô số được trang bị đầy đủ khí giới và sắp xếp theo hàng ngũ, chuẩn bị ra trận.

8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.

Từ câu 8 đến câu 10: Rất khó hiểu tại sao các tà linh lại chọn cho mình một hình dáng châu chấu với mặt người, tóc đàn bà, răng sư tử, ngực mang giáp, đuôi bò cạp. Có lẽ, Sa-tan thiết kế ra hình dáng này để tỏ ra quyền phép của nó và muốn gieo rắc sự hãi hùng cho loài người.

11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Câu 11: Ban đầu con nghĩ tên A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều là hai danh hiệu của Sa-tan nhưng theo sự chú giải của người chăn thì Sa-tan không bị nhốt trong vực sâu, nên đây là một tà linh đứng đầu đạo binh tà linh châu chấu.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Hôm nay, con cũng có được niềm vui thông công trò chuyện với hai con dân Chúa ở xa. Ngồi hồi tưởng lại những gì đã qua, hồi tưởng những chuyến đi thăm viếng, những buổi thông công với con dân Chúa, con thấy mình có thật nhiều kỷ niệm đẹp với con dân Chúa! Nguyện rằng tất cả chúng con đều giữ vững đức tin cho đến ngày Cứu Chúa của chúng con đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
05/11/2024 09:30

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài giữ gìn con một ngày mọi sự được bình an. Con cảm tạ Ngài về thời gian Chúa ban cho con được thuận tiện để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện kính xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Thưa Chúa, qua bài giảng của người chăn thì con biết rằng Sa-tan được ban cho quyền mở vực sâu không đáy, nơi giam giữ các thiên sứ phạm tội trọng. Đây chính là tai họa thứ năm khi thiên sứ thổi loa.

Khi vực sâu không đáy mở ra thì luồng khói đã xông lên rất lớn, đến nỗi mặt trời và bầu trời bị che lại tối đen. Con hình dung khung cảnh đó rất là u ám, tối đen, mù mịt và đáng sợ. Nguy hiểm hơn đó là từ luồng khói đó lại ra những con châu chấu bất thường. Châu chấu nhưng lại có quyền lực như bọ cạp, nghĩa là chúng có độc và có thể giết chết người. Chúng có hình dáng giống như những con ngựa được chuẩn bị ra trận. Đầu thì có mão, mặt như mặt người, tóc dài, răng như răng sư tử, có giáp ngực chắc chắn như giáp ngực sắt. Thưa Chúa, con đọc mô tả thì thấy không giống con châu chấu bình thường, mà là tà linh ma quỷ. Con nghĩ những con châu chấu này chẳng những quá nhiều, mà chúng còn rất to nữa. Đến nỗi tiếng cánh chúng đập khi bay mà như tiếng xe ngựa chạy hết sức trong chiến trường. Chúng lại có đuôi giống như bọ cạp và có nọc độc.

Tuy nhiên chúng không được phép làm hại cỏ, cây cối, mà chỉ được phép làm hại những người không có dấu ấn của Chúa trên trán họ. Chúng cũng không được giết họ mà chỉ làm khổ họ trong năm tháng. Con hiểu rằng, bởi số lượng châu chấu quá lớn sẽ khiến sự bất tiện rất nhiều trong đời sống, cũng bởi chúng mang nọc độc nên sự khiếp sợ bủa vây loài người. Vì chúng có mũ, có áo giáp ngực, lại rất đông nên khó có thể tiêu diệt được chúng. Nhất là khi đuôi chúng lại có nọc độc, có lẽ chỉ sơ ý chạm vào cũng bị châm chích, khiến đau nhức, sưng tấy. Nếu nặng thì có thể bị nhiễm trùng, ngứa, khó thở, rối loạn tim mạch, yếu cơ. Sự đau đớn đến mức người ta muốn chết đi để chấm dứt sự đau đớn, khốn khổ nhưng không thể chết được. Trong vòng năm tháng, sự đau khổ cứ tiếp diễn không ngừng nghỉ.

Chỉ có những người nào có dấu ấn của Đức Chúa Trời, nghĩa là họ ăn năn, tin nhận Ngài, đầu phục Ngài thì mới không bị những con châu chấu đó làm hại. Điều này khiến con nhớ đến những tai vạ mà Chúa giáng xuống Ê-díp-tô, trong đó có tai vạ ruồi mòng. Nhưng Chúa đã bảo vệ dân I-sơ-ra-ên được bình an vô sự, các tai vạ chẳng hề làm tổn hại gì đến dân sự của Ngài.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã thương xót mà ban cho loài người chúng con biết về chương trình, ý định của Ngài, trong đó có sự đoán phạt thế gian. Để qua đó chúng con biết những điều đó kinh hãi ra sao mà mau chóng ăn năn, cẩn thận giữ mình trung tín, sốt sắng rao truyền về Chúa cho mọi người. Con nguyện xin Chúa thương giữ con trung tín với Ngài đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/11/2024

...


Vũ Triệu Hùng
05/11/2024 22:01

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 9:1-11.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Ngôi sao được đề cập tượng trưng cho thiên sứ. Ngôi sao rơi từ trời xuống chính là một thiên sứ bị đánh đuổi khỏi Thiên Đàng xuống đất. Theo bài giảng của người chăn, thiên sứ sa ngã này có thể chính là Sa-tan. Vực sâu không đáy là nơi tạm giam các thiên sứ phạm tội, nằm trong âm phủ, ở giữa nơi tạm giam những người chết không tin Chúa và nơi ở tạm của những người thuộc về Chúa trước khi Đức Chúa Jesus hoàn thành sự cứu chuộc nhân loại. Thiên sứ này được trao quyền để mở khóa niêm phong vực sâu không đáy. Khi vực mở, một luồng khói bốc lên như từ lò lửa lớn, nhiều tà linh thoát ra khỏi vực và lấy hình dạng giống châu chấu nhưng đầy đáng sợ. Việc chúng được ban quyền lực như bọ cạp ám chỉ rằng những ai bị những tà linh này hành hại sẽ phải chịu đựng sự đau đớn khủng khiếp, tựa như bị nọc độc của bọ cạp chích.

2. Các tà linh được thả ra từ vực sâu, mang hình dạng như châu chấu và có khả năng làm hại con người, nhưng quyền lực của chúng bị giới hạn. Chúng không được phép gây tổn hại đến cỏ xanh hay cây cối, mà chỉ có thể tấn công những ai không có dấu ấn của Đức Chúa Trời. Những người không mang dấu ấn này là những kẻ không tin Chúa trong thời kỳ đại nạn, đặc biệt là trong ba năm rưỡi đầu tiên. Việc các tà linh châu chấu từ vực sâu có thể phân biệt ai là người mang dấu ấn của Chúa cho thấy rằng những người thuộc về Chúa đều được thiên sứ và ma quỷ nhận biết. Những ai thật lòng ăn năn và tin vào sự hy sinh chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ sẽ được Đức Chúa Trời đóng dấu và bảo vệ.

Những kẻ không tin Chúa trong Kỳ Đại Nạn sẽ bị các tà linh châu chấu tấn công bằng nọc độc như bọ cạp, gây ra nỗi đau đớn khôn cùng, đến mức họ muốn tìm đến cái chết nhưng không thể chết được. Điều này cho thấy rằng, trong những ngày đó, có một phép lạ xảy ra ngăn cản loài người tự kết thúc mạng sống của mình. Mỗi khi họ đau đớn tìm đến cái chết, mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.

3. Qua việc các tà linh chọn hình dạng giống như châu chấu nhưng lại có những đặc điểm như khuôn mặt người, tóc như tóc phụ nữ, răng như sư tử, giáp ngực như sắt, tiếng cánh như tiếng chiến xa, và đuôi có nọc độc như bọ cạp, cho thấy bản chất xấu xa và hung dữ của ma quỷ được thể hiện. Chúng mang vẻ ngoài giống con người, trông có vẻ lương thiện, nhưng ẩn chứa răng nanh sư tử để cắn xé và nọc độc của bọ cạp để hành hạ con mồi đến chết.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Ngài thương xót để những người thân trong gia đình của chúng con có thêm cơ hội tin nhận Ngài. Nếu họ phải sống trong thời đại nạn thì nguyện họ sớm mở lòng tin Chúa trước khi quá muộn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/11/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
07/11/2024 13:38

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài, để qua đó con được hiểu những việc sẽ đến trong chương trình của Cha. Nguyện ý Cha được nên trên đất như trên trời.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 9:1-11.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.

Thưa Cha, con hiểu “một ngôi sao từ trời rơi xuống đất” là hình ảnh tiêu biểu cho sự Sa-tan bị ném xuống đất, vì không còn chỗ cho nó trên trời nữa (Khải Huyền 12:8-9), khi tiếng loa của thiên sứ thứ năm vang lên. Sa-tan đã mở vực sâu không đáy, để giải thoát các tà linh bị giam giữ trong đó, muốn dùng chúng để cố gắng chống nghịch lại Thiên Chúa. Nỗ lực của Sa-tan trong việc mở vực sâu không đáy sẽ không thành, nếu nó không được ban cho “chìa khóa”, vậy điều ấy nằm trong sự cho phép của Chúa.

Con nghĩ có lẽ nơi sâu thẳm dưới vực sâu không đáy cũng là một lò lửa lớn, thiêu đốt ngày đêm, khiến vực sâu bị bao phủ bởi vô số luồng khói đen cuồn cuộn, dày đặc. Chúa đã khóa vực sâu này lại để những luồng khói từ nó không thể xông lên làm ảnh hưởng đến chốn Ba-ra-đi, là nơi tạm trú của những linh hồn có sự cứu rỗi trước khi Đấng Christ phục sinh. Từ khi Đấng Christ phục sinh thì Ngài đã dẫn theo tất cả linh hồn trong chốn Ba-ra-đi theo Ngài vào thiên đàng (Ê-phê-sô 4:8-9) rồi, nên lúc này Sa-tan mới được phép mở vực sâu. Luồng khói xông lên từ vực mạnh và nhiều đến nỗi từ trong cõi thuộc linh có thể khiến mặt trời và khoảng không trong thuộc thể bị che tối đen, điều ấy cho thấy trong nơi đó sự tối tăm là lớn đến dường nào.

3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.

Từ trong luồng khói xông lên từ vực, có vô số tà linh trong hình dáng của những con châu chấu. Chúng có sức mạnh và nọc độc của bò cạp, nhưng chỉ có quyền làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời theo lệnh truyền của Ngài. Ở tiếng loa thứ nhất, hết thảy cỏ xanh đã bị cháy, nhưng giờ đây những tà linh được lệnh truyền “không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào”, như vậy có thể cỏ đã bắt đầu mọc trở lại, và vật xanh có thể là các loài tảo dưới biển. Những loài thực vật đều đã bị hình phạt từ trước, nên giờ đây Chúa không cho phép chúng tiếp tục bị hại nữa, qua đó con hiểu rằng dù Thiên Chúa nổi cơn thịnh nộ, nhưng sự hình phạt của Ngài vẫn trong sự trật tự và công chính.

Qua bài giảng của người chăn, con hiểu ngoài 144.000 người I-sơ-ra-ên được các thiên sứ trực tiếp đóng ấn, thì rất có thể những người tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của họ, cũng theo đó được đóng ấn của Đức Chúa Trời, nên họ sẽ không bị những tà linh này làm khổ.

5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.

Đối với những người còn lại, các tà linh này được quyền làm khổ họ trong năm tháng. Nọc độc của bò cạp thông thường đã gây ra những triệu chứng như đau nhức dữ dội, bị sưng và viêm nơi bị chích, khó thở, buồn nôn, nhịp tim rối loạn, có thể có sự co giật. Nhưng sự đau khổ do tà linh mang lại sẽ vượt xa mức độ thông thường, loài người có thể bị tấn công và bị chúng chích khắp thân thể, khiến muốn tìm chết mà chết không được. Con không thể hiểu được vì sao trong 5 tháng đó, sẽ không có sự chết thuộc thể nào trên đất, nhưng con biết chắc rằng nếu không bởi sự cho phép của Chúa, thì bất cứ điều gì cũng không thể xảy ra.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Các tà linh trong hình dáng của những châu chấu, trên đầu có mão như bằng vàng, chứ không phải bằng vàng thật. Mặt của chúng giống như mặt loài người, nhưng mặt chúng không phải mặt của con người. Con hiểu chúng có mái tóc dài như của những đàn bà, răng thì sắc nhọn như răng những sư tử để cắn xé con mồi, ngực có giáp như bằng sắt, và tiếng vỗ cánh của chúng như tiếng của nhiều ngựa kéo trong chiến trường, đuôi có nọc độc như đuôi của những bò cạp. Khung cảnh một đội quân tà linh với hình dáng như vậy bay khắp nơi tấn công để làm khổ, tàn hại loài người trong 5 tháng liên tục thì thật là kinh khiếp!

Thưa Cha, con nghĩ có lẽ hình dáng của các tà linh từ vực sâu là theo ý của vua trên chúng chọn cho, để chuẩn bị cho chiến trận nghịch lại Thiên Chúa. Vua của chúng có tên trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, còn trong tiếng Hy-lạp là A-bô-li-ôn, có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt. Hắn là “sứ giả của vực sâu không đáy”, có nghĩa là hắn có nhiệm vụ truyền ra sự tối tăm nơi đó, qua sự cầm đầu đội quân tà linh châu chấu.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa vì quyền năng của Ngài giữ cho loài người không thể chết trong thời điểm ấy, dù bị tà linh tấn công khiến đau khổ tột cùng. Con hiểu rằng miễn là chưa chết thì họ vẫn còn có cơ hội ăn năn, dù cái giá họ phải trả rất là lớn. Nguyện xin Chúa thương xót dân tộc Việt Nam của con, ban cho nhiều người thật lòng tin nhận Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/11/2024

...


Bùi Thành Chinh
10/11/2024 13:35

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Cha Thánh của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ lên Cha với lòng biết ơn về những ân huệ mà Cha đã ban cho con trong những ngày qua. Cha ban cho con sự bình an khi con đối diện với những khó khăn thử thách, cho con thêm đức tin vào Chúa với tấm lòng tin cậy nơi Ngài. Thì giờ này Cha lại ban cho con thời gian để con ngồi suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 9:1-11.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên là mô tả sự xuất hiện của ngôi sao từ trời rơi xuống, mở vực sâu không đáy và giải phóng những châu chấu có sức mạnh gây đau đớn như bọ cạp. Những sinh vật này được phép làm khổ con người trong năm tháng nhưng không được giết họ và không được làm hại những ai mang dấu ấn của Đức Chúa Trời. Châu chấu có hình dáng kỳ dị, như những chiến binh với mão vàng, mặt người, tóc phụ nữ và răng sư tử. Chúng có vua là A-ba-đôn (hay A-bô-li-ôn), biểu tượng của sự hủy diệt. Phân đoạn này cảnh báo về tai họa giáng trên những ai không thuộc về Chúa và nhấn mạnh sự bảo vệ của Chúa dành cho dân Ngài trong cơn khốn khổ.

Thưa Cha, "ngôi sao" được đề cập đến trong câu 1 con hiểu là tượng trưng cho một thiên sứ sa ngã hoặc một thiên sứ đặc biệt với nhiệm vụ cụ thể trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngôi sao này không chỉ là một thực thể vô tri, mà là một thiên sứ có quyền và nhiệm vụ mở "vực sâu không đáy". Sau khi được Đức Chúa Trời ban quyền và cho phép để mở ra tai họa với mục đích cụ thể của Chúa trong thời điểm cuối cùng này.

Thưa Cha, theo như bài giảng của người chăn thì con hiểu rằng vực sâu không đáy nằm trong âm phủ. Trích đoạn bài giảng: “Trong âm phủ, nơi cao nhất có lẽ ở trung tâm, gọi là Ba-ra-đi. Đó là nơi linh hồn của những thánh đồ đã qua đời tạm trú, kể từ A-đam cho đến tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa, được Chúa hứa sẽ cùng Ngài vào trong Ba-ra-đi. Linh hồn các thánh đồ ở đó, trong khi chờ đợi Đấng Christ hoàn thành sự chết chuộc tội cho loài người và phục sinh. Sau khi Đấng Christ phục sinh thì Ngài đã đem các thánh đồ vào thiên đàng. Linh hồn các thánh đồ được tái kết hiệp với tâm thần là thân thể thiêng liêng của họ, trong thiên đàng:
Vậy nên, có lời phán: Khi Ngài đã lên nơi cao, Ngài dẫn theo những người bị cầm tù, và ban các ơn cho loài người. [Thi Thiên 68:18]” (Ê-phê-sô 4:8).
Bên dưới Ba-ra-đi là một vực sâu không đáy, nơi giam giữ các thiên sứ phạm tội. Chúng tôi hiểu, sự không đáy của nó tương tự như sự không đáy của hố đen trong vũ trụ thuộc thể. Có thể hiểu là Ba-ra-đi giống như vườn Ê-đen khi xưa, lơ lửng trên bề mặt của vực sâu không đáy, tiêu biểu cho trái đất được phục hồi, trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm.”

Thưa Cha, hình ảnh "luồng khói" xông lên từ vực sâu không đáy che tối đen mặt trời và khoảng không chung quanh trái đất cho con hình dung nên một cảnh tượng u tối khủng khiếp, gợi lên sự đen tối và hoang mang, nó như biểu tượng cho sự lan tràn của hỗn loạn của thế gian trước sự phán xét của Chúa. Cảnh tượng này không chỉ mô tả sự phá hoại mà còn làm nổi bật sức mạnh đe dọa của tai họa, mang đến sự khủng khiếp và cảm giác mất an toàn toàn diện của loài người.

Thưa Cha, con nghĩ rằng "những châu chấu" từ vực sâu không đáy trong Khải Huyền đoạn 9 này là biểu tượng của tai họa và sự hủy diệt hơn là những sinh vật vật chất thông thường. Những con "châu chấu" này con thấy chúng không giống như loài vật tự nhiên, mà thay vào đó được miêu tả theo cách siêu nhiên, với hình thù kỳ dị sức mạnh và tính chất vượt ra ngoài thế giới vật chất, điều này nói lên sự nghiêm trọng của tai họa trong thời điểm phán xét cuối cùng này mà Chúa giáng xuống thế gian. Những con châu chấu này chúng còn tượng trưng cho các thế lực tâm linh tối tăm được phép gây ra đau đớn và khổ sở cho con người trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng được mô tả với quyền lực như bọ cạp gợi lên ý tưởng rằng sự đau đớn chúng gây ra không chỉ về thể xác mà còn có thể là tinh thần hoặc tâm linh, mang lại nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng sâu sắc của con người.

Thưa Cha, con hiểu rằng "lệnh" truyền cho những châu chấu đến từ Đức Chúa Trời, qua đây chúng con cho thấy quyền kiểm soát tuyệt đối của Ngài ngay cả trên các thế lực hủy diệt. Điều này con cũng đã thấy ở trong sách Gióp khi Sa-tan hành hại ông Gióp nhưng luôn phải dưới quyền dưới sự cho phép của Chúa. Lệnh này giới hạn tác động của châu chấu, chỉ cho phép chúng làm hại những người không có "dấu ấn của Đức Chúa Trời" trên trán. "Dấu ấn" này là biểu tượng của sự thuộc về Đức Chúa Trời, là dấu hiệu phân biệt những người trung thành với Ngài. Những ai không có dấu ấn được hiểu là những người chưa thuộc về Chúa, không chấp nhận đức tin vào Ngài, do đó, họ không được bảo vệ khỏi các tai họa tinh thần và thể xác trong thời điểm phán xét cuối cùng này.

Thưa Cha, trong câu 6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ”, con hiểu rằng câu này hàm ý muốn nói trong vòng năm tháng của tai họa, dù người ta muốn chết vì sự đau đớn và khổ sở, họ cũng không thể thực hiện được điều đó muốn chết cũng không chết được. Điều này nhấn mạnh mức độ khủng khiếp của sự đau đớn mà họ phải chịu đựng, đồng thời cũng cho thấy sự tuyệt vọng của họ khi không thể thoát khỏi nó. Việc không thể tự sát hay giết lẫn nhau trong thời gian này thể hiện rằng mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát tuyệt đối của Đức Chúa Trời, và ngay cả cái chết cũng không phải là một giải thoát trong thời kỳ này. Đây là một lời nhắc nhở chúng con về quyền năng và sự kiểm soát của Chúa đối với tất cả các sự kiện, kể cả những đau đớn và khổ sở lớn lao nhất mà con người trải qua.

Thưa Cha, về sự mô tả những châu chấu ra từ vực sâu không đáy trong các câu từ 7 đến 10 cho con một cảm giác về sức mạnh hủy diệt vô cùng, chúng giống như những chiến binh đáng sợ được trang bị với đầy đủ vũ khí và sức mạnh. Chi tiết về "mão vàng" như vương miện, "răng sư tử" và "cánh như chiến xa" làm nổi bật sự đáng sợ và nguy hiểm của chúng. Con nghĩ rằng những châu chấu này không chỉ đơn thuần là sinh vật vì hình thù của chúng rất là kỳ dị không giống sinh vật bình thường mà nó là biểu tượng của các thế lực tà ác với sức tàn phá khủng khiếp, mang theo sự tàn bạo và sức mạnh bất khả chiến bại. Cộng với "đuôi giống như bọ cạp" cùng "nọc độc" càng nhấn mạnh khả năng làm hại con người trong thời gian dài, tạo ra một cảm giác về sự không thể thoát khỏi trong một thế giới đầy sự hủy diệt. Tất cả những chi tiết này cho con thấy một bức tranh về sự thống trị của những thế lực gian ác trong thời kỳ tối tăm và nguy hiểm cuối cùng này.

Thưa Cha, "vua" của những châu chấu, được gọi là A-ba-đôn (tiếng Hê-bơ-rơ) hoặc A-bô-li-ôn (tiếng Hy-lạp), có nghĩa là "Kẻ Hủy Diệt". Con nghĩ đây là biểu tượng cho lãnh đạo của các thế lực đen tối xấu xa gian ác. Đó có thể là một quyền lực tâm linh mạnh mẽ trong vực sâu không đáy. A-ba-đôn/ A-bô-li-ôn có thể được hiểu là đại diện của Sa-tan hoặc một quyền lực ác độc dẫn dắt sự hủy diệt cuối cùng của thế gian.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 9:1-11 cho con thấy sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thế giới thuộc linh trong Kỳ Tận Thế, như được mô tả trong sách Khải Huyền này, cho chúng con một cái nhìn sâu sắc về cách thức các thế lực thuộc linh can thiệp vào và ảnh hưởng đến thế giới vật chất như thế nào. Trong Kỳ Tận Thế, các sự kiện thiên tai, các sinh vật thuộc linh, và sự hành động của các thế lực tối tăm gian ác đều tác động trực tiếp đến con người và thế giới vật chất. Điều này cho thấy rằng trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, khi Chúa Cứu Thế trở lại và thiết lập vương quốc của Ngài, thế giới thuộc linh sẽ không còn là một thực tại tách biệt, mà sẽ giao thoa và can thiệp trực tiếp vào các sự kiện và đời sống vật chất, nơi sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh một cách hoàn hảo như trong Khải Huyền 21:1-4 viết: “Rồi, tôi thấy trời mới và đất mới vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua rồi. Biển không còn nữa. Tôi, Giăng, nhìn thấy thành thánh Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, từ nơi Đức Chúa Trời hạ xuống, chuẩn bị như vợ mới cưới trang điểm cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ trời, phán: Này, lều của Đức Chúa Trời ở với loài người và Ngài sẽ ở với họ. Họ sẽ là dân của Ngài và chính mình Đức Chúa Trời sẽ ở với họ, làm Đức Chúa Trời của họ. Đức Chúa Trời sẽ lau hết mọi nước mắt khỏi mắt của họ. Sẽ không còn sự chết, không còn buồn khổ, không còn khóc lóc, cũng sẽ không còn đau đớn nữa; vì những sự cũ đã qua rồi.”

Trong Vương Quốc Ngàn Năm này sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh sẽ mang tính chất khác biệt so với hiện tại. Chúa sẽ trị vì trên đất, và quyền lực của Ngài sẽ được thể hiện rõ ràng, không còn bị những thế lực tối tăm gian ác kiểm soát. Các Cơ-đốc nhân sẽ sống trong một thế giới được chữa lành, và thế giới thuộc linh sẽ trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của con cái Chúa. Sẽ không còn sự tăm tối hay đau khổ như trong thời kỳ hiện tại, nhưng sẽ là một thời kỳ hòa bình, công lý và sự bình an vĩnh cửu, khi thiên đàng và trái đất được hòa hợp dưới sự trị vì của Chúa. Điều này cũng nhắc nhở chúng con về vai trò quan trọng của sự chuẩn bị tâm linh và mối quan hệ với Chúa trong cuộc sống hiện tại, để chúng con có thể sống xứng đáng và tham gia vào Vương Quốc Ngàn Năm trong sự hiển vinh của Ngài.

Thưa Cha, phân đoạn Khải Huyền 9:1-11 cho chúng con một lời cảnh báo của Chúa về sự tàn phá của các thế lực xấu xa và sự khổ đau của con người trong Kỳ Tận Thế. Tuy nhiên, nó cũng nhắc nhở chúng con về quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời, sự bảo vệ Ngài dành cho những người thuộc về Ngài, và khuyến khích chúng con sống một đời sống kính sợ, trung tín và tỉnh thức. Qua việc suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con rút ra các bài học cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là hình ảnh một "ngôi sao từ trời rơi xuống" và "được giao cho chìa khóa của vực sâu không đáy". Điều này cho thấy sự quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng kiểm soát tất cả mọi sự, kể cả sự thanh tẩy trừng phạt, phán xét và những quyền lực gian ác. Chúng con được nhắc nhở rằng không có gì xảy ra mà không có sự cho phép của Đức Chúa Trời. Qua đây cũng giúp chúng con hiểu rằng mặc dù thế giới có vẻ hỗn loạn và đầy đau khổ, nhưng mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát và cho phép của Đức Chúa Trời.

+ Thứ hai là phân đoạn này mô tả sự xuất hiện của các thế lực thuộc linh (như những "châu chấu" từ vực sâu không đáy), biểu tượng của sự hủy diệt và tai họa. Những châu chấu này không phải là sinh vật vật chất mà là những thế lực tâm linh gây ra đau đớn và nỗi khổ cho con người. Vậy nên chúng con cần nhận thức rằng thế giới thuộc linh có ảnh hưởng sâu rộng đến thế giới vật chất và sự đối đầu giữa các thế lực tốt và xấu diễn ra không chỉ trong thực tế mà còn trong những chiều không gian thuộc linh mà chúng con không thấy.

+ Thứ ba là sự mô tả về những châu chấu với "mão vàng", "răng như răng sư tử" và "cánh như chiến xa" nhấn mạnh sự tàn phá và bất khả chiến bại của chúng. Đây là những hình ảnh mạnh mẽ thể hiện sự đau đớn và khổ sở mà nhân loại sẽ trải qua trong Kỳ Tận Thế. Qua đây nhắc nhở chúng con về sự khủng khiếp của tội lỗi và hậu quả của việc xa rời Đức Chúa Trời. Nó cũng kêu gọi chúng con sống trong sự kính sợ và trung tín với Ngài, bởi vì Ngài là Đấng duy nhất có thể cứu và bảo vệ chúng con khỏi sự tàn phá này.

+ Thứ tư là những con châu chấu không được phép làm hại những người có "dấu ấn của Đức Chúa Trời". Điều này thể hiện sự bảo vệ đặc biệt của Đức Chúa Trời dành cho những ai thuộc về Ngài. Đây là lời nhắc nhở với mỗi chúng con rằng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ những người trung tín với Ngài, và trong mọi thử thách, Ngài sẽ ở bên chúng con. Những người thuộc về Ngài sẽ được bảo vệ khỏi những sự hủy diệt và tàn phá mà những thế lực gian ác gây ra.

+ Thứ năm là dù sự đau đớn mà những con châu chấu gây ra là khủng khiếp, nhưng thời gian của nó bị giới hạn (chỉ trong vòng năm tháng). Điều này cho thấy dù thử thách có thể kéo dài, nhưng cuối cùng nó cũng có một kết thúc, và sự trừng phạt không bao giờ vượt ra ngoài sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Qua đó chúng con thấy rằng trong những thời điểm khó khăn, chúng con có thể tin rằng sự đau khổ sẽ không kéo dài mãi mãi và Đức Chúa Trời sẽ mang đến sự giải cứu đúng thời điểm cho chúng con.

Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời của Ngài luôn sáng soi và dẫn dắt chúng con trong mọi hoàn cảnh. Cảm ơn Ngài vì đã mở mắt chúng con để chúng con thấy được những cảnh tượng của Kỳ Tận Thế qua phân đoạn Khải Huyền 9:1-11. Chúng con nhận ra sự quyền năng và sự kiểm soát tuyệt đối của Ngài trên tất cả mọi sự, kể cả những tai họa và thử thách mà nhân loại phải đối mặt. Chúng con cầu xin Ngài giúp chúng con hiểu được sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh, để chúng con có thể sống trong sự tỉnh thức và trung tín với Ngài.

Lạy Chúa, chúng con xin phó thác cuộc đời và tương lai của chúng con vào trong tay Ngài. Xin giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu sự cứu rỗi mà Ngài đã ban cho, giúp chúng con luôn luôn giữ vững niềm tin vào tình yêu và quyền năng vô biên của Ngài.
Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
10/11/2024

...


Bùi Văn Vũ
13/11/2024 21:57

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con thêm một ngày hôm nay và đã gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 9:1-11 như sau:

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.

Thưa Cha! Khi thiên sứ thứ năm thổi loa, một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó được ban cho chìa khóa để mở vực sâu không đáy. Con hiểu rằng vực sâu không đáy là nơi giam giữ những thiên sứ phạm tội đã nhập vào loài người. Vực sâu ấy cũng là nơi ngăn cách giữa Ba-ra-đi là nơi trú ngụ của những linh hồn con dân Chúa khi qua đời trước khi Đức Chúa Jesus chết chuộc tội cho loài người với nơi mà những linh hồn phạm tội chờ ngày sống lại để ra tòa phán xét. Có lẽ khi Sa-tan biết mình sắp kết thúc thời gian ngự trị chốn không trung nên đã thả những tà linh là những thiên sứ phạm tội dưới hình dạng của châu chấu nhưng lại có quyền lực như bọ cạp để quấy phá làm hại những người trên đất. Dù Chúa cho phép điều đó xảy ra nhưng Chúa không cho phép những tà linh ấy làm hại cỏ, cây cối, vật xanh mà chỉ làm hại những người nào trên trán không có dấu ấn của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, sự Chúa không cho phép tà linh làm hại cỏ, cây cối trên đất giống như Chúa không cho phép tà linh tự ý nhập vào loài người.
Sự những người có dấu ấn của Đức Chúa Trời sẽ không bị tấn công bởi những tà linh dưới hình dạng của châu chấu, con suy nghĩ việc này giống như việc dân I-sơ-ra-ên bôi máu lên cửa trong Lễ Vượt Qua khi Chúa hình phạt xứ Ê-díp-tô và con cũng tin rằng mỗi một người tin nhận Chúa sẽ có dấu ấn của Đức Chúa Trời và không bị tấn công bởi những tà linh ra từ vực sâu không đáy này.

5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ
.

Thưa Cha! Những kẻ không tin nhận Chúa sẽ bị hành hạ bởi những chất độc như bọ cạp của châu chấu trong vòng năm tháng. Trong những ngày tháng đó, họ sẽ phải chịu đựng sự đau đớn hành hạ dù có muốn chết cũng không chết được. Con hiểu sự việc này có thể do khi một người muốn chết, hoặc tìm cách để chết thì trong cơ thể tiết ra một chất nào đó, mà chất ấy sẽ phản ứng với nọc độc của châu chấu khiến cho cơ thể đau đớn hơn, bởi vậy dù muốn chết nhưng họ không thể nghĩ đến sự chết và không thể tìm cách để chết được.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.

Thưa Cha! Hình dáng của con châu chấu thật là dị thường, nó không giống bất kỳ một loài vật nào mà Chúa đã tạo ra trên trái đất. Hình dạng ấy khiến con châu chấu có sức tấn công lớn khi mà chúng có răng như sư tử, và có đuôi như của bọ cạp. Chúng lại có những giáp ngực để bảo vệ trước những sự phản kháng của con người.

Có lẽ trong thời kỳ ấy sẽ có nhiều người chống trả nhưng sẽ không làm gì được trước sức mạnh của những tà linh mang hình thể châu chấu này.

11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Thưa Cha! Những tà linh này có vua, nhưng vua này không phải là Sa-tan bởi Sa-tan cầm quyền chốn không trung, còn vua của những tà linh này đã bị nhốt trong vực sâu không đáy. Có lẽ đây là tà linh thân cận dưới quyền của Sa-tan.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Những sự việc xảy ra trong Kỳ Tận Thế thật khủng khiếp, nhưng hiện nay có nhiều người lại hờ hững không quan tâm đến Kỳ Đại Nạn này. Xin Ngài thương xót dân tộc Việt Nam của con, gia đình người thân của con, xin Ngài cho họ thêm cơ hội nghe Tin Lành và mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành trước khi Kỳ Đại Nạn xảy đến. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
13/11/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
18/11/2024 16:06

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày mới!
Con cảm tạ ơn Cha cho con vượt qua được một số bài kiểm tra để có thể làm việc trên mạng! Con xin Ngài ban ơn trên công việc của con sắp tới, xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con làm được tốt. Con cảm tạ ơn Ngài!

Xin Cha giờ này ban ơn trên việc học Lời Ngài của con! Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 9:1-11, con hiểu và học được một số điều dưới đây.

Khi thiên sứ thứ năm thổi loa thì tai họa thứ năm diễn ra, đó là tai họa châu chấu. Sa-tan đã được phép mở vực sâu không đáy, nơi có nhiều tà linh bị giam giữ trong đó. Những tà linh đó, với sự cầm đầu của Sa-tan, lấy hình của những châu chấu mà làm hại loài người trên đất. Nhưng chúng chỉ được phép làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Những người bị hại ấy sẽ bị đau đớn trong năm tháng, muốn chết mà không chết được.

Thưa Cha, khi Sa-tan cầm đầu các thiên sứ phạm tội, tức là ma quỷ, để tấn công loài người trên đất thì chắc hẳn nó mong rằng qua việc đó mà khiến loài người xúc phạm Chúa. Vì ma quỷ là kẻ xấu xa và gian ác thì không có mục đích tốt nào ở nó cả. Nhưng Chúa cũng cho phép sự việc đó xảy ra, và Ngài có mục đích tốt lành của Ngài. Một trong những mục đích đó là để loài người ăn năn tội lỗi, tin nhận sự cứu rỗi của Chúa Jesus để được cứu rỗi. Con học được rằng bất cứ điều gì Ngài cho phép xảy ra với con thì đều có mục đích tốt lành của Ngài. Cho dù Ngài có cho phép ma quỷ hay loài người tấn công, làm hại con hoặc là cho phép một sự việc gì không thuận lợi xảy ra thì cũng đều vì một mục đích tốt lành của Ngài. Trong Lời Ngài cũng đã dạy:

“Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:18).

Thưa Cha, con thấy trong điều này con phải luyện tập nhiều lắm mới có thể hoàn toàn làm theo Lời Ngài. Vì con vẫn chưa biết làm theo Lời Ngài ngay. Ví dụ hôm qua con của con làm bật cả cái cánh tủ ra, lúc đầu con đã bực vì sự nghịch ngợm của chúng. Sau đó thì con mới nghĩ tới Lời của Ngài trong câu trên mà thôi bực. Con mong là mỗi việc lớn nhỏ xảy ra con đều có thể cảm tạ Ngài, nhớ ngay tới Lời của Ngài.

Thưa Cha, từ lúc 144.000 người I-sơ-ra-ên được đóng dấu của Đức Chúa Trời đến giai đoạn này thì con không thấy Lời Ngài nói đến việc đóng dấu thêm ai, con không biết là những người tin Chúa trong giai đoạn đó có được đóng dấu của Chúa trên trán không. Nếu có thì họ không phải chịu những sự đau đớn bởi cái đuôi giống bọ cạp của những châu chấu tà linh chích. Nếu có thì con nghĩ đó là một sự trả giá để giữ đức tin vì trước Kỳ Tận Thế họ đã không sớm ăn năn tội và tin nhận Chúa, cứ mải mê theo đời. Nhưng dù sao thì kể cả Chúa có cho phép điều đó xảy ra với người tin Chúa mà không có dấu ấn thì đó cũng là cơ hội để họ nhận được nhiều phần thưởng từ nơi Chúa bởi họ đã trung tín sống theo Lời Chúa dù có trải qua những sự khó khăn đau đớn. Khi Chúa cho phép những sự đau đớn xảy ra với con dân Chúa thì Ngài cũng vô cùng thương xót họ, điều này trái ngược với ma quỷ. Dù loài người có theo và tôn thờ ma quỷ thì nó cũng không có lòng yêu thương gì những người thờ phượng nó, nó chỉ hả hê làm cho người đó chìm đắm trong tội lỗi.

Xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức trước những sự cám dỗ để con luôn được làm con của Ngài, được ở trong sự yêu thương bảo bọc của Ngài, để con không sa vào tay ma quỷ mà ở trong những sự đau khổ mệt mỏi ngày đêm cho đến đời đời.

Con cảm tạ ơn Cha cho con hiểu và học hỏi được một số điều trên. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm sức, thêm đức tin, thêm lên tình yêu trong con. Con tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
18/11/2024

...


Nguyễn Xuân Bắc
03/12/2024 05:49

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 9:1-11.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn.
[A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Thưa Cha, khi thiên sứ thứ năm thổi loa, ông Giăng đã nhìn thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất, và ngôi sao ấy được ban cho chìa khóa để mở vực sâu không đáy. Qua sự giảng dạy của chú Tim Huỳnh, con được hiểu rằng: Ngôi sao rơi xuống đất chính là Sa-tan. Sa-tan được ban cho chìa khóa để mở cửa vực sâu không đáy, con hiểu rằng vực sâu không đáy là nơi giam giữ các tà linh không vâng phục Chúa, làm ra những việc vượt giới hạn của mình, hủy phá công trình sáng tạo của Chúa một cách nghiêm trọng.

Thưa Cha, khi vực sâu không đáy được mở ra, thì luồng khói rất lớn được vun ra, với những châu chấu. Con hiểu rằng châu chấu là những tà linh bị nhốt và chúng chỉ được ban cho hình thể như là châu chấu. Quyền lực được ban cho chúng như bò cạp, con hiểu được rằng bò cạp có cái đuôi để chích nọc độc khi bị tấn công. Các tà linh châu chấu này cũng được ban cho đuôi có nọc độc để chích, và chúng được lệnh không được giết loài người, chỉ làm cho loài người đau nhức trong thân thể xác thịt mà thôi. Một điều đặc biệt mà con được hiểu rằng chúng không được làm hại những người đã được đóng ấn và tất cả cỏ xanh, cây cối trên mặt đất. Thật là một sự lạ lùng.

Thưa Cha, qua những hành động của các tà linh châu chấu, con hiểu rằng: Ngài muốn cho loài người và những tà linh thấy được, Ngài là Đấng tể trị trên muôn loài vạn vật. Những tà linh chống nghịch Ngài, cũng phải bị giới hạn trong hình thể của những châu chấu, bị giới hạn trong quyền hạn của mình, bởi sự cho phép của Ngài. Còn đối với loài người, thì họ cũng thấy được sự cho phép của Ngài trên sự chết của họ. Họ không chết được và cũng không tự chết được. Thật là lạ lùng khi loài người muốn chết mà không có cách nào chết không được, điều này con thấy rằng vượt quá sự hiểu biết của loài người. Loài người được thấy quyền phép của Ngài trên chính thân thể xác thịt của mình. Con hiểu rằng, sự đau đớn của loài người, thật quá sức của họ, và họ chỉ muốn chết để không còn phải chịu sự đau đớn này, nhưng thật lạ lùng khi họ tìm cách chết mà chết không được.

Thưa Cha, về hình dáng của những tà linh châu chấu, từ vực sâu không đáy bay lên, con thấy rằng chúng có hình dáng bên ngoài giống như loài châu chấu trên đất, nhưng đầu của những châu chấu đó, giống như đang đội mão bằng vàng, mặt của chúng như mặt người, có răng như răng sư tử. Chúng có tóc như đàn bà, con hiểu rằng là chúng có tóc dài, và chúng có một cái đuôi như đuôi của bò cạp, dùng để chích nọc độc vào những người không được đóng ấn trên trán.

Thưa Cha, những tà linh châu chấu này, chúng có vua cai trị chúng. Con được hiểu rằng vua của chúng, là một tà linh cai trị trên chúng, có tên là “Kẻ Hủy Diệt” (trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn hay trong tiếng Hy-lạp là A-bô-li-ôn). Nhưng tà linh này lại dưới quyền của Sa-tan.

Thưa Cha, thật là lạ lùng, đúng ra những tà linh này, chúng phải đi tìm và giết hại những người có dấu ấn trên trán, là những người thuộc về Cha. Nhưng họ lại đi tìm và hại những người không được đóng ấn, là những người không thuộc về Cha. Con nhận thấy rằng, thật Ngài đã tỏ ta cho chúng thấy quyền tể trị và mọi ý muốn là thuộc về Ngài. Tất cả đều phải bởi sự cho phép của Ngài, mọi quyền phép đều phải theo ý Ngài và thuộc về Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu và thấy được sự tể trị của Ngài ở dưới đất, trên đất, trên trời và trên các tầng trời. Tất cả đều phải vâng theo ý muốn và sự cho phép của Ngài. Chẳng có một thế lực, quyền lực nào mà không dưới quyền tể trị của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
16/12/2024 13:41

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính thưa Cha yêu kính của con. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con có được sức khỏe và thì giờ để học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha ban cho chúng con sự khôn sáng để hiểu biết được những điều mà Ngài dạy dỗ cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 9:1-11 như sau:

- Chúng con hiểu sao từ trời rơi xuống đất chính là Sa-tan đã bị thiên sứ đánh bại ở tầng trời thứ nhì và bị đuổi xuống tầng trời thứ nhất.

- Vực sâu không đáy là một hố sâu không giới hạn, nơi đó giam giữ các tà linh. Chúng con hình dung ra luồng khói xông lên tối đen đó như các núi lửa ngày nay phun trào dung nham ra phun những khói đen lên bầu trời khiến cho khu vực đó bị tối sầm lại mà nhân lên gấp ngàn tỉ lần núi lửa phun trào, hình tưởng ra khung cảnh ấy chúng con thấy thật khủng khiếp.

- Chúng con hiểu châu chấu mà ông Giăng thấy ở đây không phải nghĩa đen là con châu chấu thật mà có nghĩa bóng là nói về các tà linh bay lên có hình dáng như con châu chấu vậy, các tà linh này chúng bay lên để hãm hại những người thuộc về ma quỷ không có dấu ấn của Chúa. Chúng được tà linh kẻ cầm đầu trông số các tà linh ra lệnh cho chúng.

Thưa Cha, đọc qua tai nạn này với sức tưởng tượng của loài người thì chúng con khó mà hình dung được sự khung khiếp ấy diễn ra như thế nào. Xa Chúa là cách xa đi sự bình an và phước hạnh. Không còn được Chúa bảo vệ nữa. Chúng con cũng hiểu rằng Thiên Chúa là thánh khiết và công chính nên Ngài phải hình phạt tội lỗi, tuy nhiên có những người cứng lòng đến nỗi càng đau khổ thì họ càng phạm thượng đến Chúa mà không biết cải hối ăn năn. Chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con biết run sợ trước Thiên Chúa, run sợ trước những Lời phán của Ngài và hết lòng tôn kính Ngài. Vì ngoài Chúa không có sự sống và bình an.

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con biết tận dùng thì giờ vì ngày Đấng Christ trở lại đã rất gần. Xin Chúa thương xót gia đình con và bao phủ gia đình con. Con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Vũ Thị Thư
21/01/2025 21:18

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho con đêm qua giấc ngủ ngon, xin Chúa tiếp tục chữa lành cho con và các con của con được khỏe mạnh hoàn toàn. Hôm nay Ngài cho con tiếp tục được học Lời Chúa trong Khải Huyền 9:1-11. Con cầu xin Chúa dạy dỗ con giúp cho con ghi nhớ và hiểu Lời của Ngài để áp dụng vào đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.

Khi thiên sứ thứ năm thổi loa thì có một ngôi sao từ trời rơi xuống đất mở ra một vực sâu không đáy. Từ dưới vực có một luồng khói bay lên như khói của một lò lửa lớn khiến cho mặt trời và khoảng không bị che tối đen bởi luồng khói của vực sâu. Như vậy thì sẽ khiến cho mặt trời và khoảng không bầu không gian còn tối tăm hơn lúc trước. Vì lúc trước thì một phần ba ánh sáng của mặt trời mặt trăng và các ngôi sao đã bị mất đi, mà nay lại bị luồng khói bao phủ địa cầu sẽ khiến cho không gian càng trở nên tối tăm mù mịt.

3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.

Từ luồng khói bay ra những con châu chấu tà linh, chúng có quyền làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Những con châu chấu này được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất nó sẽ làm hại những người không mang dấu ấn của Đức Chúa Trời trong năm tháng với họ đau khổ giống như bị bọ cạp chích, nọc độc của chúng sẽ không giết chết người, nhưng khiến cho người bị chích sẽ rất đau khổ khó chịu đến nỗi người ta muốn chết đi mà không chết được.

7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Từ câu số 7 đến câu 11 miêu tả về hình dáng của những châu chấu. Những con châu chấu này giống như những ngựa chuẩn bị cho chiến trận. Trên đầu của chúng là những mão như bằng vàng, còn mặt của chúng thì giống như mặt của loài người, có tóc như tóc của đàn bà tức là tóc dài và răng thì như răng của sư tử. Chúng có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt, tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo chạy trong chiến trường. Đuôi của những con châu chấu này giống như của những bọ cạp và có những nọc độc ở trong đuôi. Những con châu chấu này có quyền lực làm hại loài người trong năm tháng. Chúng có vua, là sứ giả của vực sâu không đáy, tên trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn, còn trong tiếng Hy-lạp là A-bô-li-ôn. Ý nghĩa là Kẻ Hủy Diệt, có thể Kẻ Hủy Diệt này là một tà linh đứng đầu, dưới quyền Sa-tan. Những con châu chấu này sẽ không ăn các loại cỏ cây hay tàn phá mùa màng mà chỉ hại những người là những người không mang dấu của Đức Chúa Trời. Những người mang dấu của Đức Chúa Trời có thể là 144.000 người ra từ các chi tộc của I-sơ-ra-ên, nhưng cũng có thể là những người tin Chúa tiếp nhận Tin Lành của Chúa trong thời kỳ đại nạn. Họ sẽ được Chúa bảo vệ họ.

Thực sự hình ảnh của những con châu chấu tà linh này trong sự tưởng tượng của con trông rất là ghê gớm, đáng sợ. Không biết rằng nó có kích thước to nhỏ thế nào nhưng con nghĩ rằng nó sẽ to hơn các con châu chấu thuộc thể bình thường và chắc chắn rằng số lượng cũng sẽ rất nhiều.

Và con cũng nhận thấy trong thời kỳ sau này những sự tương tác giữa thế giới thuộc thể và thuộc linh ngày càng nhiều. Nhiều dấu kỳ, phép lạ sẽ được làm ra. Sự chết chóc, đau khổ, bất an, sợ hãi sẽ bao trùm toàn thế gian, sẽ không còn những ngày bình yên nữa. Ngày nay cũng có nhiều sự tai ương, dịch lệ diễn ra nhưng đó mới chỉ là lời cảnh báo sớm. Còn những sự xảy ra trong Kỳ Tận Thế sẽ thảm khốc hơn gấp nhiều lần.

Con cảm tạ ơn Cha cho con hiểu được những điều trên. Con kính xin Cha bổ sức lại cho chúng con và ban cho mấy mẹ con con có được một giấc ngủ bình an trong bàn tay toàn năng của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 21/01/2025

***


Lê Minh Dương
17/02/2025 20:38

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này có cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 9:1-11. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau: 

Thưa Cha, phân đoạn này nói đến thiên sứ thứ năm thổi loa thì có một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con biết rằng ngôi sao này là thiên sứ và có lẽ đó là Sa-tan. Nó được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy. Vì thế, nó đã tận dụng cơ hội mở vực sâu không đáy để thả những tà linh phạm tội. 

Khi vực sâu không đáy được mở thì có một luồng khói đen bay lên làm tối đen mặt trời và vùng khoảng không. Từ trong luồng khói ra những châu chấu. Châu chấu này không phải châu chấu bình thường, nó có đuôi như bò cạp để chích nọc độc. Hình dáng của chúng như những ngựa cho chiến trận. Trên đầu có mão như bằng vàng, còn mặt thì giống như mặt loài người và trên đầu có tóc dài như đàn bà; răng của chúng thì như răng của sư tử; giáp ngực của chúng như giáp ngực bằng sắt.

Thưa Cha, đọc phân đoạn này con cũng không hiểu tại sao châu chấu lại có hình dạng như vậy. Những gì được mô tả trong Khải Huyền 9:7-10 thì nó không còn là một con châu chấu. Nhưng con hiểu rằng, từ một con châu chấu bình thường nhưng khi thuộc về Sa-tan nó có thể biến những điều bình thường thành điều vô cùng độc ác, ghê gớm. Con thấy AntiChrist là một điển hình như vậy, khi hắn dâng mình cho Sa-tan. Những con châu chấu ấy không những khiến loài người bị đau đớn bởi nọc độc của nó, mà nó còn gây sự hoảng sợ khi loài người nhìn vào khuôn mặt của những con châu chấu, người không ra người, thú không ra thú. 

Thưa Cha, qua sự hiểu như trên, lòng con có sự nhắc nhở là con dân Chúa con phải thật đẹp đặc biệt là trong nhân cách, để mọi người thấy Chúa thật đẹp qua chính đời sống con. Sự Ma Quỷ dốc toàn lực cho những gì chúng có để chống nghịch Đức Chúa Trời, là con dân Chúa con phải dốc toàn lực để sống cho Chúa, để làm vinh hiển danh Ngài, làm thất bại mưu kế của Ma Quỷ.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Xin Cha giúp con mạnh mẽ sống cho Ngài, xin hãy sử dụng con thật nhiều theo thánh ý của Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

***


Huỳnh Christian Anh
21/02/2025 08:09

Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm trên đời sống của con. Thưa Cha! Con hiểu và tin chắc rằng con đang được ở trong Hội Thánh thật của Chúa. Con đang được sự chăm sóc và bảo bọc của Cha qua các anh chị em cùng Cha của con. Con nhận biết rằng cuộc đời con thật phước hạnh khi bước đi theo lẽ thật của Lời Ngài. Cha ơi! Có nhiều chuyện xảy ra trong Hội Thánh làm lòng con buồn và suy nghĩ. Nhưng con tin chắc rằng Chúa vẫn đang đi lại giữa Hội Thánh. Chúa đang thanh tẩy Hội Thánh. Con biết rằng con cần phải hết sức giữ mình, con cần phải bám chặt vào Lời Chúa, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm. Có như vậy con mới không bị xao động, không bị Ma-quỷ lừa dối.

Kính thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 9:1-11 Tiếng Loa Thứ Năm: Tai Họa Châu Chấu.

1 Thiên sứ thứ năm đã thổi loa thì tôi đã thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Nó đã được ban cho chìa khóa của vực sâu không đáy.
2 Nó đã mở vực sâu không đáy. Một luồng khói đã xông lên từ vực như luồng khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và khoảng không đã bị che tối đen bởi luồng khói của vực.
3 Từ luồng khói đã ra những châu chấu trên đất. Chúng đã được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực.
4 Lệnh đã truyền cho chúng rằng, chúng không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào; mà chỉ những người nào không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán của họ.
5 Đã được ban cho chúng rằng, chúng sẽ không giết họ, nhưng mà họ sẽ bị làm khổ năm tháng. Sự đau khổ của họ giống như sự đau khổ bởi bọ cạp khi nó chích một người.
6 Trong những ngày đó, người ta sẽ tìm chết mà không tìm thấy nó; và sẽ muốn chết mà sự chết sẽ lánh xa khỏi họ.
7 Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người.
8 Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử.
9 Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường.
10 Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.
11 Chúng đã có vua trên chúng, sứ giả của vực sâu không đáy. Tên của nó trong tiếng Hê-bơ-rơ là A-ba-đôn; còn trong tiếng Hy-lạp nó có tên là A-bô-li-ôn. [A-ba-đôn và A-bô-li-ôn đều có nghĩa là Kẻ Hủy Diệt.]

Kính thưa Cha! Con hiểu ngôi sao tiêu biểu cho Sa-tan. Ngôi sao từ trời rơi xuống đất tiêu biểu cho Sa-tan bị đánh rơi xuống đất. Sa-tan đã được ban cho quyền đống và mở vực sâu không đáy. Vực sâu không đáy là nơi Đức Chúa Trời giam giữ những thiên sứ phạm tội. Khi Sa-tan bị đánh rơi xuống đất nó đã mở cửa vực sâu không đáy cho những tà linh bị nhốt trong đó bay lên. Thưa Cha! Con hình dung cảnh tượng thế gian lúc bấy giờ đầy dẫy tà khí, sự tối tăm bao trùm, cảnh tượng thật đáng sợ, lại xuất hiện những con châu chấu là những tà linh, được ban cho quyền lực như những bọ cạp của đất có quyền lực, lại càng đáng sợ hơn nữa. Sứ Đồ Giăng miêu tả: “Hình dáng của những châu chấu đã giống như những ngựa đã được chuẩn bị cho chiến trận. Trên những đầu của chúng là những mão như bằng vàng; còn những mặt của chúng đã giống như những mặt của loài người. Chúng đã có tóc như tóc của những đàn bà; và răng của chúng thì đã như răng của những sư tử. Chúng đã có những giáp ngực như những giáp ngực bằng sắt. Tiếng những cánh của chúng như tiếng của những chiến xa nhiều ngựa kéo, chạy trong chiến trường. Chúng đã có những đuôi giống như của những bọ cạp và đã có những nọc độc trong những đuôi của chúng. Quyền lực của chúng làm hại loài người trong năm tháng.” (Khải Huyền 9:7-10).

Thưa Cha! Qua sự miêu tả của Giăng về hình dáng của những con châu chấu đó, con không biết tưởng tượng thế nào, con chỉ biết là những gì ra từ tà linh và thuộc về tà linh thật là ghê sợ, thật là gớm ghiếc.

Những con châu chấu tà linh này không được làm hại cỏ của đất, hoặc vật xanh nào, hoặc cây cối nào mà chúng được ban cho quyền làm hại những người không có dấu ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Tức là những người đã mang dấu của con thú. Nhưng chỉ làm cho những người đó đau khổ trong năm tháng chứ không được giết chết họ. Vì vậy mà những người đó phải chịu sự đau khổ hành hại, muốn chết cũng không được.

Thưa Cha! Khi con đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con thật rất sợ và thương cho những người bị bỏ lại. Con lại thấy thương và lo cho những người thân yêu của con. Vì lòng họ cứng cỏi không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, không tin nhận Chúa. Càng nghĩ con càng thương xót họ. Con mong một ngày nào đó họ nghe lời con nói và tin để họ không phải chịu những sự đau khổ trong thân thể xác thịt của đời này lẫn đời sau.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời giờ thuận tiện để suy ngẫm sách Khải Huyền. Con kính xin Cha giúp con mỗi ngày suy ngẫm cho đến hết sách Khải Huyền. Vì con hiểu rằng, những điều sâu nhiệm được chép trong sách Khải Huyền là chân thật, là đáng tin và những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nhanh chóng. Con kính xin Cha giúp con luôn biết sống thánh khiết và tỉnh thức, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ