Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Hôm nay, ngày 05/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 12:1-6.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Người đàn bà, mặt trời, mặt trăng, và 12 ngôi sao tiêu biểu cho các sự gì (câu 1)?
2. Sự chuyển bụng đau đẻ được nói đến trong câu 2 tiêu biểu cho sự gì?
3. Con rồng đỏ, lớn cùng với bảy đầu, mười sừng, và bảy cái mão tiêu biểu cho các sự gì (câu 3)?
4. "Một phần ba các ngôi sao trời" tiêu biểu cho những ai? Sự chúng bị đuôi của con rồng kéo và ném xuống đất tiêu biểu cho sự gì (câu 4)?
5. Con trai của người đàn bà là ai (câu 5)?
6. Câu 6 có nghĩa gì? Sẽ xảy ra khi nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn hình tưởng như thế nào về hai dấu lạ được nói đến trong phân đoạn này?
2. Bạn suy nghĩ gì về sự Sa-tan vẫn gắng sức tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/040-chu-giai-sach-khai-huyen-121-17/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Tâm
06/11/2024 05:59

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài ban cho chúng con giấc ngủ bình an, ngon giấc. Thức dậy với ngày mới với thời tiết se lạnh của mùa thu rất tuyệt. Giờ này chúng con cùng nhau suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 12:1-6. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình như sau:

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.

Câu 1-2: Chúng con hiểu sau khi Sứ Đồ Giăng được chứng kiến những sự xảy ra trong tương lai, vào Kỳ Tận Thế. Đức Chúa Trời tiếp tục ban những khải tượng cho ông, ông được chứng kiến hình ảnh một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời: Hình ảnh người đàn bà này tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Mặt trời bao phủ người đàn bà tượng trưng cho sự bảo vệ, quan phòng và chiếu sáng của Thiên Chúa trên dân tộc Do-thái. Mặt trăng tượng trưng cho thế giới vật chất và quyền lực thế gian. Chúng con hiểu việc người đàn bà đứng trên mặt trăng cho thấy người đàn bà này vượt lên trên thế giới vật chất. Mão mười hai ngôi sao có thể ám chỉ mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên. Hình ảnh mặt trời, mặt trăng giúp chúng con liên tưởng tới giấc mơ của Giô-sép, khi ông thấy mặt trời, mặt trăng và mười một ngôi sao đều sấp mình trước mặt ông.

3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Câu 3-4: Chúng con hiểu hình ảnh con rồng đỏ, lớn tượng trưng cho Sa-tan, kẻ thù nghịch Đức Chúa Trời. Số 7 và 10 thường tượng trưng cho sự toàn vẹn và đầy trọn. Con rồng có quyền lực tuyệt đối trên đất để làm hại những kẻ không thuộc Đức Chúa Trời. Nó cũng tượng trưng cho bảy đế quốc và mười vua sẽ cai trị trên đất trong thời kỳ cuối cùng, khi Sa-tan nắm quyền cai trị trước khi ngày phán xét đến.

5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.

Câu 5: Chúng con hiểu khi Đức Chúa Jesus giáng lâm trong lòng trinh nữ Ma-ri, một nữ đồng trinh tại Bết-lê-hem, Sa-tan đã tìm cách giết Ngài ngay, nó dùng Vua Hê-rốt để tìm tiêu diệt khi biết Ngài nhập thể làm người. Nhưng với sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, mưu chước của nó bị đánh bại. Đấng Christ lớn lên, rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi, chết thế cho tội lỗi nhân loại và chiến thắng sự chết, chiến thắng Sa-tan và thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Cha vào năm 27 Công Nguyên. Chúng con hiểu khi Đức Chúa Jesus tái lâm và chiến thắng Sa-tan cũng như những thiên sứ phạm tội phản nghịch Chúa, Ngài sẽ làm Vua của muôn vua và Chúa của các chúa. Ngài sẽ kết thúc sự tự trị của loài người và sự chống nghịch của Sa-tan, ma quỷ để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm Bình An trên đất.

6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Câu 6: Chúng con hiểu, cũng giống như thời Xuất Ê-díp-tô Ký, thời kỳ ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế trong tương lai, những người I-sơ-ra-ên không thờ lạy AntiChrist sẽ được Đức Chúa Trời đưa vào đồng vắng và bảo vệ họ khỏi sự bách hại, tấn công. Họ sẽ được Ngài nuôi dưỡng bằng thức ăn do phép lạ của Chúa làm ra, tương tự như Đức Chúa Trời đã nuôi tuyển dân của Ngài trong đồng vắng trong bốn mươi năm.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng vào thời kỳ cuối của Kỳ Tận Thế, dân tộc I-sơ-ra-ên và Hội Thánh của Ngài sẽ bị Sa-tan tấn công và tìm cách phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, cuối cùng, Đức Chúa Trời đã chiến thắng và Đấng Christ sẽ tái lâm trên đất để kết thúc sự tự trị của loài người, đánh bại Sa-tan và thế lực của nó.

Ngài sẽ cứu rỗi tất cả những ai tin cậy và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng và thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm Bình An trên đất. Nguyện xin Ngài thêm sức, ban ơn cho chúng con luôn tin cậy, vâng phục và đời đời trung tín với Chúa để chúng con được đồng đi và đồng cai trị với Đức Chúa Jesus. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

...


Đặng Thái Học
06/11/2024 08:22

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.

Sau khi Giăng nhìn thấy Rương Giao Ước hiện ra trên trời, thì ông được chứng kiến một khải tượng về một dấu lạ lớn đã hiện ra trên trời. Hình ảnh một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, tượng trưng cho dân I-sơ-ra-ên, hoặc con dân Chúa trong mọi thời đại, được Đức Chúa Trời che chở bởi hơi ấm và ánh sáng của mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của bà, và trên đầu có mão là mười hai ngôi sao, tượng trưng cho mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên.

Người đàn bà có thai trong tử cung là tượng trưng cho sự mong chờ Đấng Christ trở lại thế gian. Bà kêu la trong đau đớn quằn quại bởi sự chuyển dạ, báo hiệu sự sinh con sắp đến. Điều này phản ánh con dân Chúa phải chịu đựng, nhắc nhớ chúng con, hãy giữ vững đức tin vào Chúa, kiên nhân chờ đợi trong thử thách cho đến cuối cùng.

3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.

Giăng đã được thấy một dấu lạ khác ở trên trời, đó là hình ảnh một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên bảy đầu của nó. Con rồng đỏ, lớn tiêu biểu cho Sa-tan có sức mạnh bạo lực, hủy diệt lớn, bảy đầu, mười sừng, và bảy cái mão tượng trưng cho quyền lực và sức mạnh của Sa-tan, cầm đầu những vua chúa của bảy đế quốc được nó dùng để tàn sát con dân Chúa, tiến tới thống lĩnh quyền lực chính quyền toàn cầu bởi AntiChrist.

4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Đuôi của con rồng đã kéo một phần ba các thiên sứ của Thiên Chúa và khiến chúng xuống đất. Điều này nói về những thiên sứ sa ngã, từng phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng chúng đã theo Sa-tan, chống nghịch Ngài. Bởi vậy, chúng đã bị đuổi khỏi thiên đàng, trở thành những tà linh ác dưới sự thống lĩnh của Sa-tan. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để hòng nuốt con trẻ khi được sinh ra, là hình ảnh Đức Chúa Jesus được sinh ra từ trong lòng bà Ma-ri, bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, để cứu chuộc tội lỗi của loài người, mà nó muốn tiêu diệt Chúa, nhằm ngăn cản chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với toàn nhân loại.

5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.

Nàng trinh nữ Ma-ri đã sinh ra một con trai, mang danh Jesus, Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt, là Đấng quyền năng trong tư cách Vua của muôn vua và Chúa của muôn chúa, cai trị toàn thế gian bằng luật pháp của Thiên Chúa. Ngài đã được cất lên thiên đàng, ngự bên phải Đức Chúa Trời, sau khi Chúa chịu chết và sống lại, hoàn tất chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, khiến nhân loại thoát khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi.

6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị chỗ cho con dân của Ngài trú ẩn, chu cấp mọi nhu cầu vật chất lẫn tinh thần cho họ trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày vào giữa bảy năm của Kỳ Tận Thế. Đây là điều an ủi, nhắc nhớ con dân Chúa, hãy tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt qua thử thách trong ba năm rưỡi của những ngày cuối cùng trong bảy năm đại nạn.

Kính lạy Chúa!

Chủ đề bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nói lên dấu lạ về người đàn bà và con rồng, sẽ xuất hiện trong Kỳ Tận Thế.

Hình tưởng về hai dấu lạ được nói đến trong phân đoạn này là hình ảnh sáng ngời và cao quý của một người đàn bà đã được bao phủ dưới mặt trời, chân của bà đặt trên mặt trăng, và trên đầu đội mão của mười hai thiên sứ, và mười hai ngôi sao có thể là sự tượng trưng cho mười hai chi tộc của dân I-sơ-ra-ên. Và hình ảnh con rồng đỏ, lớn cũng có bảy đầu, mười sừng, và bảy cái mão trên các đầu của nó. Đây là thế lực của sự sáng và quyền lực của sự tối tăm đối nghịch nhau, nhưng phe của sự tối tăm sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trước quyền năng của Đức Chúa Trời, khiến chúng con càng vững tin vào sự quan phòng của Ngài, sẵn sàng bước đi theo Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Sa-tan là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, hắn luôn gắng sức tìm cách can thiệp vào chương trình cứu rỗi của Ngài. Mục tiêu chính của Sa-tan là tấn công dân I-sơ-ra-ên qua các thời đại, kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ giáng thế làm người, cũng như dân I-sơ-ra-ên thuộc linh cho đến cuối cùng. Đây là một cuộc chiến thuộc linh liên tục diễn ra, thể hiện quyền năng cao cả của Đức Chúa Trời, sự thành tín của Ngài trong việc bảo vệ con dân Chúa, sẽ kết thúc bằng sự chiến thắng toàn diện của Đức Chúa Trời trên Sa-tan.

Nguyện Chúa ban ơn, giữ gìn đức tin của chúng con vào Chúa trong mọi sự, giúp chúng con luôn mạnh mẽ bước đi theo Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

...


Dương Quang Trung
07/11/2024 21:16

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 12:1-6.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Cha, đây là những điều mà con học được qua những câu:

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.

2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.

Kính thưa Chúa! Sau sự kiện ông Giăng thấy Rương Giao Ước trong Đền Thờ Đức Chúa Trời, thì ông thấy một dấu lạ lớn như cách diễn tả của câu 1:
Nghĩa bóng của câu 1, người đàn bà tượng trưng cho dân tộc I-sơ-ra-ên, một dân tộc được gọi là tuyển dân, được Chúa ưu ái và chăm sóc, “được bao phủ bởi mặt trời” là được bao phủ bởi sự sáng, sự sống, tình yêu của Thiên Chúa.

Sự diễn tả của câu 2, sự “chuyển bụng” của người đàn bà, mang ý nghĩa Chúa Jesus được xuất hiện từ dân tộc I-sơ-ra-ên.

3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.

4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Kính thưa Chúa, câu 3: Con rồng đỏ, lớn là con vật được diễn tả có thân hình to lớn và uốn lượn, có thể bay được, miệng phun ra lửa. Màu đỏ là màu của máu và lửa tiêu biểu cho sự tàn sát, hủy diệt, cũng là màu của tội lỗi (Ê-sai 1:18). Vậy nghĩa bóng của con rồng đỏ là Sa-tan tiêu biểu cho sự tàn sát, hủy diệt, tội lỗi.
Theo bài giảng của người chăn: Bảy đầu với bảy mão tiêu biểu cho bảy đế quốc lần lượt xuất hiên dưới quyền lực của Sa-tan: Ai-cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi và Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, La-mã, chính quyền toàn cầu AntiChrist.
Mười sừng tiêu biểu cho mười vua đồng cai trị thế gian bởi quyền lực của Sa-tan trong Kỳ Đại Nạn.

Câu 4: "Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất": Mang ý nghĩa: Sa-tan cùng một phần ba thiên sứ phạm tội bị Chúa ném xuống đất.

“Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt”: Sa-tan biết được Chúa Jesus được sinh ra nên nó tìm cách giết Ngài.

5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.

6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Kính thưa Chúa: Câu 5 nói lên: Chúa Jesus được sinh ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên, Ngài đã trở thành Vua của Các Vua, Chúa của Các Chúa, cai trị mọi quốc gia bằng luật pháp của Thiên Chúa. Con Người xác thịt Jesus đó được cất lên thiên đàng cùng ngự trên ngai Đức Chúa Trời. Đó là sự kiện đã diễn ra khoảng hai ngàn năm trước.

Câu 6: Vào khoảng giữa bảy năm đại nạn, dân I-sơ-ra-ên được Đức Chúa Trời đem vào đồng hoang lánh nạn bởi AntiChrist đem quân tấn công I-sơ-ra-ên. Tại nơi trú ngụ đặc biệt này, họ được Đức Chúa Trời bảo vệ một cách đặc biệt mà thế lực loài người không làm gì được. Họ được nuôi dưỡng, có thể giống như Chúa đã nuôi con dân Chúa 40 năm trên đồng hoang thời trước, trong "một ngàn hai trăm sáu mươi ngày" tức là ba năm rưỡi sau của Kỳ Đại Nạn.

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Con hiểu rằng, cách diễn đạt trong Khải Huyền, gây cho người đọc những ấn tượng mạnh: Dấu lạ đầu là lớn nói về người đàn bà, là nói về dân tộc I-sơ-ra-ên và sự ra đời của Chúa Jesus là những cột mốc vô cùng quan trọng của lịch sử loài người trong công cuộc giải phóng con người khỏi vòng nô lệ của tội lỗi và sự chết.
Dấu lạ thứ hai, nói về con rồng đỏ là nói về Sa-tan, kẻ tàn sát, hủy diệt và tội lỗi cùng những tà linh khác sẽ bị Chúa trừng phạt thích đáng vào thời điểm được định cho chúng.

2/ Sa-tan luôn gắng sức tiêu diệt I-sơ-ra-ên để Chúa không hoàn thành Lời hứa của Ngài, chứng minh Ngài không toàn năng. Nhưng kẻ đối địch sẽ bị đền tội thích đáng.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 07/11/2024

...


Nguyễn Thị Mơ
10/11/2024 16:02

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, từ trước vô cùng cho tới đời đời mãi mãi! Ha-lê-lu-gia!

Hỡi I-sơ-ra-ên, hãy trông cậy nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, từ bây giờ cho tới vĩnh cửu. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày bình an trôi qua trong ơn quan phòng chăm sóc, cho con được kinh nghiệm sự vui thỏa và bình an trong tay yêu thương của Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 12:1-6.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:

Đức Chúa Trời luôn quan phòng chăm sóc dân tộc I-sơ-ra-ên. Ngài không hề lìa bỏ I-sơ-ra-ên như một số giáo sư giả có tư tưởng bài Do-thái đã từng giảng dạy.

Hình ảnh người đàn bà tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên, được Đức Chúa Trời bảo vệ trước sự tấn công của con rồng là hiện thân của Sa-tan, mục đích của nó là tàn phá và hủy diệt tuyển dân I-sơ-ra-ên hòng phá hủy lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập cùng Áp-ra-ham.

Bảy đầu với mão tiêu biểu cho bảy đế quốc lần lượt cai trị thế gian dưới quyền của Sa-tan mà một trong bảy cái sừng là chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho I-sơ-ra-ên một nơi lánh nạn trong đồng hoang và họ được nuôi dưỡng trong một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Điều đó cho con học được rằng: Trong thế giới thuộc linh vẫn diễn ra sự đối đầu giữa hai thế lực mà loài người là trung tâm điểm của sự giao tranh. Sa-tan nỗ lực dùng sự lừa dối để dụ dỗ loài người theo nó, giống như nó đã từng quyến dụ một phần ba các thiên sứ theo nó chống nghịch Chúa để rồi trở thành ma quỷ mà Lời Chúa trong bài học nói, đó là một phần ba các ngôi sao. Chúng ngày đêm giằng giật loài người để hủy diệt làm đau lòng Thiên Chúa.

Ngược lại, Thiên Chúa thực hiện chương trình cứu loài người bằng tình yêu thương không giới hạn trong sự công chính của Ngài. Thiên Chúa Ngôi Lời đã vào thế gian trong dòng dõi của một người nữ (con trai người đàn bà trong Khải Tượng), ứng nghiệm lời tiên tri của Thiên Chúa đã được chép trong Sáng Thế Ký 3:15. Ngài đã hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người qua sự hy sinh, dùng chính huyết vô tội của mình để chuộc tội cho loài người, mang loài người ra khỏi án phạt là sự chết bởi hậu quả của tội lỗi. Cảm tạ tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối cùng loài người!

Trong một tương lai không còn xa Thiên Chúa, Đấng Thành Tín sẽ hoàn thành mọi lời hứa của Ngài, không chỉ với dân I-sơ-ra-ên mà với tất cả những ai đặt lòng tin cậy và hết lòng sống cho Ngài. Cho dù Sa-tan và ma quỷ có ra sức vùng vẫy giở mọi chiêu trò, thì một ngày không xa nữa chúng cũng bị bại trước quyền năng vĩ đại của Thiên Chúa. Thời hạn mà Thiên Chúa cho phép chúng hoành hành trong thế gian sẽ không còn bao lâu.

Cầu xin Chúa ban năng lực để chúng con đây, những con dân chân thật của Chúa hết lòng sống trong nếp sống tin kính để cho dù, chúng con còn đang có mặt giữa thế gian này, với xung quanh luôn là những sự tấn công không ngừng nghỉ của Sa-tan và tay sai của nó là ma quỷ, nhưng thực chất, chúng con vẫn đang được Ngài gìn giữ trong ĐỒNG VẮNG THUỘC LINH. Vì Ngài hằng là VẦNG ĐÁ VỮNG AN cho mỗi một linh hồn chúng con neo đậu mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

...


Vũ Triệu Hùng
14/11/2024 22:27

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 12:1-6.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau: 

1. Giăng thấy hai dấu lạ ở trên trời. Dấu lạ về người đàn bà và dấu lạ về con rồng. Người đàn bà tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Dân I-sơ-ra-ên được bao phủ bởi mặt trời nghĩa là luôn được Đức Chúa Trời chiếu sáng bằng tình yêu, sự công chính và thánh khiết. Mặt trăng tiêu biểu sự thành tín. Người đàn bà đứng trên mặt trăng nói lên dân tộc I-sơ-ra-ên còn sống và đứng vững là bởi sự thành tín của Đức Chúa Trời. Mười hai ngôi sao tiêu biểu cho 12 chi phái của I-sơ-ra-ên.

"Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ" nghĩa là Đấng Christ được sinh ra trong dân I-sơ-ra-ên để cứu chuộc nhân loại, là Đức Chúa Jesus Christ. 

2. Con rồng đỏ lớn tiêu biểu cho Sa-tan. Theo bài giảng người chăn, bảy đầu với bảy mão tiêu biểu cho bảy đế quốc lần lượt cai trị thế gian dưới quyền lực của Sa-tan. Mười sừng tiêu biểu cho mười vua đồng cai trị thế gian bởi quyền lực của Sa-tan trong Kỳ Đại Nạn.

Sa-tan đã lôi kéo một phần ba thiên sứ phản nghịch Đức Chúa Trời và hậu quả là chúng bị đuổi khỏi Thiên Đàng xuống tầng trời thứ hai. Trong những ngày cuối cùng thì chúng bị đánh và ném xuống đất. Điều đó cho con hiểu, trong thời kỳ đại nạn có một số lượng vô cùng lớn tà linh hoành hành dưới đất tìm cách cám dỗ, tấn công loài người, nhất là con dân Chúa. Câu “Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt” ám chỉ Sa-tan nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si-a sắp giáng sinh. Vì thế, nó luôn rình rập tìm cách tiêu diệt Ngài. Thực tế, Sa-tan đã luôn mưu hại từ khi Chúa giáng sinh ra cho đến khi Chúa chịu chết trên thập tự giá. Sa-tan tưởng chừng đã thành công khi kích động các bậc lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên hãm hại Chúa, nhưng Đức Chúa Trời lại dùng chính sự kiện đó để hoàn thành thánh ý tốt lành của Ngài để cứu chuộc nhân loại. Sau khi chịu chết ba ngày, Đức Chúa Trời làm Ngài sống lại và có được sự vinh quang, quyền lực tột đỉnh và hiện Ngài đang ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. 

3. Sau khi thất bại về việc tiêu diệt Đức Chúa Jesus, Sa-tan lại tìm cách tiêu diệt tuyển dân của Chúa là dân tộc I-sơ-ra-ên. Do đó, ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn kết thúc, AntiChrist sẽ phá bỏ giao ước với I-sơ-ra-ên và kéo quân tới để tiêu diệt họ. Lúc ấy, dân I-sơ-ra-ên sẽ trốn vào trong đồng vắng. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước cho họ một nơi ẩn nấp trong Kỳ Đại Nạn. Nơi đó họ sẽ được Đức Chúa Trời nuôi dưỡng. Khi ấy, dân I-sơ-ra-ên có thể kinh nghiệm được ăn bánh mana khi xưa tổ phụ họ đã ăn trong đồng vắng. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
14/11/2024

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
15/11/2024 09:52

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban ơn và giữ gìn chúng con hôm nay một ngày mọi sự được bình an. Thì giờ này con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Chúa, con hiểu rằng người đàn bà là dân I-sơ-ra-ên, được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân hàm ý Chúa ban phước, làm ơn cho họ, ban cho họ được vượt trội về sự khôn sáng. Trên đầu có mão của mười hai ngôi sao nghĩa là mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Người đàn bà có thai, kêu la, chuyển bụng, đau cơn quặn đẻ, sinh ra một đứa con trai nói đến việc Đấng Cứu Thế là Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra từ dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Chúa, con hiểu rằng một dấu lạ khác trên trời, một con rồng đỏ, lớn chính là Sa-tan, bảy đầu, mười sừng, bảy cái mão trên đầu nói về quyền lực của Sa-tan. Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném xuống đất nói về việc Sa-tan kéo theo một phần thiên sứ phạm tội theo nó. Con hiểu sự ném xuống đất nói đến việc các thiên sứ được tạo ra để phụng sự Chúa, tuy nhiên khi phạm tội thì bị mất đi địa vị và cơ hội cao quý ấy, nhưng bị giáng xuống địa vị thấp hèn, phục vụ cho Sa-tan. Sa-tan biết rằng Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, được sinh ra trong dân I-sơ-ra-ên để thi hành công cuộc cứu rỗi loài người khỏi tội lỗi và án phạt của tội lỗi. Vậy nên Sa-tan tìm cách giết Đức Chúa Jesus từ khi mới được sinh ra.

Dầu Sa-tan có năng lực, và cũng biết về chương trình của Chúa. Nhưng không thể vượt qua được quyền năng của Chúa, không thể làm thay đổi được ý định của Chúa. Bởi vậy, kế hoạch dùng Vua Hê-rốt giết hết thảy trẻ con được sinh ra dưới hai tuổi vào thời điểm đó hầu giết Đức Chúa Jesus của Sa-tan đã thất bại. Bởi vì Đức Chúa Trời đã định rằng Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cai trị mọi quốc gia trong Vương Quốc Ngàn Năm và trong Vương Quốc Đời Đời. Con hiểu sự được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài hàm ý Đức Chúa Trời ban thẩm quyền cai trị cho Đức Chúa Jesus.

Qua bài giảng của người chăn thì con biết rằng, câu 6 nói đến sự kiện dân I-sơ-ra-ên được Chúa bảo vệ ở nơi Ngài sắm sẵn cho họ, Ngài nuôi họ bằng phép lạ của Ngài. Chắc chắn AntiChrist không thể làm hại dân I-sơ-ra-ên được. Ngài sẽ bảo vệ họ trong suốt ba năm rưỡi cuối của bảy năm đại nạn.

Kính lạy Chúa, qua bài học này, thì con học được rằng, Chúa luôn đoái xem, có chương trình bảo vệ những người thuộc về Ngài. Dẫu rằng thế lực đen tối bủa vây, tìm mọi cách để hãm hại, nhưng những người thật sự có lòng tin kính Ngài sẽ được Ngài bảo vệ, giữ gìn trong bóng cánh toàn năng của Ngài. Nguyện xin con mãi thuộc về Ngài, luôn ở trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/11/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
17/11/2024 21:18

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban cho các anh em con có một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 12:1-6.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, theo giấc mơ của Giô-sép được ghi lại trong Sáng Thế Ký 37:9-10 thì người đàn bà ở đây là tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên.

Sự chuyển bụng đau đẻ của người đàn bà là tiêu biểu cho sự chờ đợi lâu dài và nỗi đau khổ dưới ách đô hộ của các đế quốc của dân I-sơ-ra-ên trước khi Đấng Mê-si-a được ra đời.

3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, con rồng đỏ là tiêu biểu cho Sa-tan. Màu đỏ là màu của máu, tượng trưng cho đặc tính tàn sát của Sa-tan. Theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được, bảy đầu là tiêu biểu cho bảy đế quốc trong dòng lịch sử của loài người nằm dưới quyền lực của Sa-tan, gồm có: Ai-cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi và Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, La-mã, chính quyền toàn cầu AntiChrist.

Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất: Sa-tan đã dẫn dụ một phần ba các thiên sứ theo nó để chống nghịch Thiên Chúa. Sa-tan "ném chúng xuống đất" nghĩa là sai các tay sai của nó từ tầng trời thứ nhì đi xuống trái đất để cám dỗ và phá hoại loài người.

5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, câu 5 nói đến sự Đấng Christ được sinh ra giữa lòng dân tộc I-sơ-ra-ên. "Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài" nghĩa là con người xác thịt Jesus sau khi từ cõi chết sống lại thì được cất lên thiên đàng, ngự bên phải Đức Chúa Trời trên ngai của Ngài.

Sự kiện trong câu 6 sẽ diễn ra vào đầu của ba năm rưỡi sau của Kỳ Đại Nạn, khi AntiChrist vào ngồi trong Đền Thờ của Thiên Chúa tại Giê-ru-sa-lem, quân lực của AntiChrist được lệnh đuổi giết người dân I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời sẽ đem họ vào đồng hoang lánh nạn và nuôi dưỡng họ trong suốt ba năm rưỡi. Hẳn nhiên để nuôi dưỡng một số đông như vậy thì Chúa sẽ làm ra các phép lạ để cung cấp cho họ đủ nước uống và thực phẩm.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Cảm tạ Cha cũng từng hồi từng lúc ban ơn cho anh em chúng con nơi đây trong việc làm vườn. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

...


Trần Thị Thu Hương
18/11/2024 13:05

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, công chính, từ ái và vĩ đại trên hết mọi sự. Mọi ý muốn của Ngài là tốt lành, mọi điều Ngài dành cho con cái Ngài là tốt nhất. Con cảm tạ Ngài đã kéo con về với Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức trên hết thảy anh chị em có tấm lòng tìm kiếm Ngài thì gặp được và được gần gũi với Ngài. Nguyện xin Chúa gầy dựng, phát triển Hội Thánh của Ngài ở khắp nơi trên thế gian này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng dân tộc I-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ngài. Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong dòng dõi của Vua Đa-vít, thuộc dân tộc I-sơ-ra-ên. Dân tộc I-sơ-ra-ên cũng được Chúa gìn giữ 144.000 người trong thời Đại Nạn. Không chỉ riêng cuộc chiến giữa "người đàn bà" và "con rồng" mà ngày nay mỗi con dân Chúa là một người lính chiến của Chúa. Sa-tan và những tà linh theo phe nó chẳng thể thắng được Hội Thánh mặc dù nó ra sức đánh phá, gài bẫy con dân Chúa và Hội Thánh hàng ngàn năm nay. Khi học biết về điều này con thấy mình được an ủi, vững tin nơi Chúa càng hơn vì con biết về Đấng con tin là lớn và quyền năng, chẳng có thế lực nào của tà linh có thể thắng được. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cai trị, Đấng cầm quyền trên muôn vật cho đến đời đời, vì Ngài đắc thắng tội lỗi, đắc thắng sự chết, về bên Đức Chúa Trời nơi thiên đàng. Hôm qua, con mới đọc được một lời chia sẻ về sự một người cần nói lên lời tôn vinh và cảm tạ Chúa trước tiên, rồi mới chia sẻ Lời Chúa. Sự yêu kính Chúa chỉ đơn giản vì Ngài là toàn năng, thánh khiết, Ngài vĩ đại, chẳng có thần nào khác như Ngài và vượt hơn Ngài. Ngài là Đấng cao siêu tuyệt đối. Và loài người cần phải thờ phượng Đấng tạo ra mình. Ngay trong thời kỳ này, Chúa đã ban cho thế gian Tổng Thống Trump bảo vệ đức tin cho con dân Chúa. Nguyện xin Chúa cũng thương xót cho những người chưa biết đến Chúa thì có cơ hội tin nhận Ngài trước khi Đấng Christ quay trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Bùi Thành Chinh
19/11/2024 07:04

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ân điển lớn lao mà Cha đã ban cho chúng con để chúng con luôn được bình an ở trong Ngài, thì giờ này Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 12:1-6.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả một dấu lạ lớn trên trời: Một người đàn bà tượng trưng cho dân sự của Đức Chúa Trời, được bao phủ bởi mặt trời, có mặt trăng dưới chân và mão mười hai ngôi sao. Người đàn bà đang mang thai, đau đớn chuyển dạ và sinh ra một con trai là Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ cai trị mọi quốc gia bằng cây gậy sắt. Trong khi đó, một con rồng đỏ lớn là đại diện cho Sa-tan, với bảy đầu, mười sừng và bảy mão, nó cố gắng tiêu diệt đứa trẻ ngay khi được sinh ra. Tuy nhiên, con trẻ đã được cất lên tới ngai của Đức Chúa Trời, và người đàn bà trốn vào đồng hoang, nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị để bảo vệ và chu cấp cho người đàn bà trong 1.260 ngày. Phân đoạn này nhấn mạnh sự chiến thắng của Đấng Christ, sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và cuộc chiến thuộc linh liên tục giữa Sa-tan và dân sự của Chúa.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 12:1, con hiểu rằng hình ảnh người đàn bà, mặt trời, mặt trăng, và 12 ngôi sao là mang ý nghĩa biểu tượng. Người đàn bà ở đây là đại diện cho dân sự của Đức Chúa Trời, trong bối cảnh hẹp thì có thể hiểu là dân I-sơ-ra-ên – dân tộc mà từ đó Đấng Mê-si-a ra đời, nhưng trong bối cảnh rộng hơn, người đàn bà cũng có thể biểu thị Hội Thánh, tức cộng đồng dân sự của Đức Chúa Trời qua các thời đại, như được nói đến trong sách Ê-sai 54:1-6: “Hỡi kẻ son sẻ, không sinh đẻ kia, hãy ca hát. Hỡi ngươi là kẻ chưa biết sự đau đớn sinh nở, hãy hát xướng reo mừng, vì con cái của vợ bị bỏ sẽ đông hơn con cái của đàn bà có chồng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán vậy. Hãy mở rộng nơi trại ngươi, giương màn chỗ ngươi ở. Chớ để chật hẹp; hãy giăng dây cho dài, đóng nọc cho chắc! Vì ngươi sẽ lan rộng ra bên phải và bên trái; dòng dõi ngươi sẽ được các nước làm cơ nghiệp, và sẽ làm cho các thành hoang vu đông dân cư. Đừng sợ gì; vì ngươi sẽ chẳng bị hổ thẹn. Chớ mắc cỡ; vì ngươi chẳng còn xấu hổ nữa. Ngươi sẽ quên điều sỉ nhục lúc còn thơ ấu, và đừng nhớ lại sự nhơ nhuốc trong khi mình đang góa bụa. Vì Đấng Tạo Thành của ngươi là chồng của ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là danh của Ngài. Đấng Cứu Chuộc của ngươi là Đấng Thánh của I-sơ-ra-ên. Ngài sẽ được gọi là Thiên Chúa của cả đất. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã gọi ngươi, như người vợ đã bị bỏ và đau buồn trong tâm thần, như người vợ trẻ bị chối bỏ. Thiên Chúa của ngươi phán như vậy.”

Hình ảnh mặt trời tiêu biểu cho vinh quang, sự công chính và ân điển của Đức Chúa Trời bao phủ dân sự Ngài, trong khi mặt trăng biểu thị ánh sáng phản chiếu từ Đức Chúa Trời, liên hệ đến vai trò của dân sự trong việc phản chiếu vinh quang Ngài trên đất. Còn mười hai ngôi sao tượng trưng cho 12 chi phái I-sơ-ra-ên trong Cựu Ước hoặc 12 sứ đồ trong Tân Ước, ở đây là đại diện cho toàn thể dân sự Đức Chúa Trời qua các thời kỳ.

Thưa Cha, sự chuyển bụng đau đẻ được nói đến trong Khải Huyền 12:2 con hiểu đó là tiêu biểu cho sự khốn khổ, đau đớn và mong đợi mà dân sự của Đức Chúa Trời trải qua trong quá trình Đức Chúa Trời thực hiện lời hứa của Ngài. Hình ảnh này tượng trưng cho sự chờ đợi Đấng Mê-si-a giữa những thử thách và đau đớn mà dân I-sơ-ra-ên phải chịu đựng qua các thời kỳ. Nó còn phản ánh cả nỗi đau của sự bách hại và niềm hy vọng về ơn cứu chuộc được Đức Chúa Trời hứa ban cho dân sự của Ngài.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 12:3, con nghĩ rằng con rồng đỏ lớn đó là biểu tượng cho Sa-tan, kẻ thù của Đức Chúa Trời và dân sự Ngài, điều này được nhắc đến trong sách Khải Huyền 12:9: “Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.” Màu đỏ của con rồng biểu thị bạo lực, máu và sự hủy diệt mà Sa-tan gây ra. Bảy đầu của con rồng đại diện cho sự khôn ngoan và quyền lực toàn diện mà Sa-tan giả mạo tạo lên. Ngoài ra con còn thấy một số ý kiến cho rằng bảy đầu này là ám chỉ bảy vương quốc trên thế gian dưới sự kiểm soát của hắn. Mười sừng tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực quân sự, biểu lộ khả năng của Sa-tan trong việc gây chiến và hủy diệt. Bảy mão trên các đầu của con rồng ám chỉ sự cai trị hoặc vương quyền mà Sa-tan nắm giữ trên các thế lực ở trần gian, nó phản ánh sự ảnh hưởng của hắn trong việc điều khiển các quyền lực và lãnh đạo thế gian để chống lại Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 12:4, con hiểu rằng "một phần ba các ngôi sao trời" là tượng trưng cho các thiên sứ. Sự kiện một phần ba các ngôi sao bị kéo xuống đất muốn ám chỉ các thiên sứ đã bị Sa-tan dụ dỗ và phản loạn, trở thành ma quỷ. Điều này liên quan đến sự sa ngã của các thiên sứ, như được mô tả trong sách Ê-sai 14:12-15 rằng: “Hỡi Lu-xi-phe, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời đã sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi đã bị chặt xuống đất là thế nào! Ngươi vẫn nói trong lòng ngươi: Ta sẽ lên các tầng trời. Ta sẽ nhấc ngai ta trên những ngôi sao của Thiên Chúa. Ta sẽ ngồi trên núi của sự nhóm hiệp về phía cực bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, rơi vào nơi vực thẳm!” Việc các ngôi sao bị ném xuống đất con hiểu là tượng trưng cho sự sa ngã của Sa-tan và các thiên sứ phản loạn, điều này dẫn đến việc họ bị đuổi khỏi thiên đàng. Sự kiện này phản ánh cuộc chiến trên thiên đàng khi Sa-tan và các thiên sứ của hắn bị đánh bại và đẩy xuống đất, đánh dấu sự thất bại trong âm mưu lật đổ Đức Chúa Trời của Sa-tan.

Thưa Cha, con trai của người đàn bà trong Khải Huyền 12:5 con hiểu rằng đó chính là Đấng Mê-si-a Đức Chúa Jesus Christ. Việc nói "cai trị mọi quốc gia bằng cây gậy sắt" ám chỉ quyền cai trị vĩ đại và quyền lực tối cao của Ngài trên thế gian, điều này đã được tiên tri trong Thi Thiên 2:9 nói rằng:Con sẽ đập vỡ chúng bằng cây trượng sắt. Con sẽ đập tan chúng như những bình được nắn bằng đất sét.” Ở đây cây gậy sắt chính là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối, khẳng định rằng Đức Chúa Jesus sẽ cai trị mọi quốc gia và đất nước trong vương quốc của Ngài. Việc Ngài được "cất lên tới Đức Chúa Trời" là nhắc đến sự thăng thiên của Đức Chúa Jesus, khi Ngài được đưa lên trời sau khi hoàn thành công tác cứu chuộc nhân loại qua sự chết và phục sinh của Ngài. Sự thăng thiên này xác nhận quyền năng tối cao và sự vinh quang của Ngài, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của công việc cứu rỗi và sự chuẩn bị cho sự trở lại của Ngài trong vinh quang.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 12:6 con hiểu là nói về người đàn bà trốn vào đồng hoang, nơi Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho người đàn bà một chỗ để bảo vệ và nuôi dưỡng trong 1.260 ngày. Con hiểu ý nghĩa của hình ảnh này là nói lên sự bảo vệ và chu cấp của Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài trong những thời kỳ khó khăn, đặc biệt là trong thời kỳ hoạn nạn. Đồng hoang ở đây có thể biểu tượng cho một nơi an toàn mà Đức Chúa Trời đã dành riêng để che chở dân của Ngài khỏi những cuộc bách hại, chiến tranh, và sự tấn công của Sa-tan trong những ngày cuối cùng này.

Về thời điểm xảy ra sự kiện này liên quan đến giai đoạn 1.260 ngày, một khoảng thời gian tương đương với ba năm rưỡi, con hiểu đó là thời kỳ hoạn nạn lớn, một giai đoạn khủng khiếp trước khi Đức Chúa Jesus trở lại. Trong khoảng thời gian này, những người tin vào Chúa sẽ đối mặt với sự bách hại tàn khốc, nhưng Đức Chúa Trời sẽ che chở và bảo vệ họ, giống như cách Ngài bảo vệ người đàn bà trong Khải Huyền 12:6 này.

Thưa Cha, con hình tưởng hai dấu lạ được nói đến trong Khải Huyền đoạn 12 này là đại diện cho một cuộc chiến giữa thiện và ác, giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan. Dấu lạ đầu tiên là hình ảnh người đàn bà được bao phủ bởi mặt trời, sinh con trai, tượng trưng cho sự ra đời của Đấng Cứu Thế - Đức Chúa Jesus. Đây là biểu hiện của sự cứu rỗi và hy vọng cho nhân loại, nơi Đấng Mê-si-a đến để mang lại ơn cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Còn dấu lạ thứ hai là con rồng đỏ lớn với bảy đầu và mười sừng là đại diện cho Sa-tan, kẻ luôn tìm cách tiêu diệt con trai của người đàn bà. Hình ảnh này thể hiện rõ sự đối đầu giữa sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Trời với gian ác và âm mưu hủy diệt của Sa-tan.

Cả hai dấu lạ này không chỉ nhấn mạnh sự đối kháng liên tục giữa cái thiện và cái ác mà ở đây còn là một lời nhắc nhở chúng con về cuộc chiến vĩ đại xuyên suốt lịch sử, một cuộc chiến mà Sa-tan không thể nào chiến thắng được. Mặc dù Sa-tan luôn tìm mọi cách để bách hại và làm suy yếu kế hoạch của Đức Chúa Trời, nhưng cuối cùng thì sự chiến thắng của Đức Chúa Trời sẽ được khải hoàn bằng sự chiến thắng của Đức Chúa Jesus qua sự chết và phục sinh vinh quang của Ngài, Đấng sẽ đánh bại mọi thế lực gian ác và mang lại sự cứu chuộc cho nhân loại. Điều này khẳng định niềm hy vọng và sự đảm bảo rằng ơn cứu chuộc của Đức Chúa Trời cho nhân loại, mặc dù phải đối diện với thử thách nhưng sẽ không bao giờ bị thất bại.

Thưa Cha, về việc Sa-tan vẫn gắng ra sức tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên con nghĩ rằng đây là một biểu hiện rõ ràng của sự chống đối đến cùng và liên tục mà thế lực gian ác thể hiện đối với kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Dân I-sơ-ra-ên trong Cựu Ước đã được Chúa lựa chọn để làm công cụ mang đến Đấng Mê-si-a, và sự tồn tại của họ đóng vai trò then chốt trong kế hoạch cứu chuộc vĩ đại của Ngài. Mặc dù Sa-tan đã thất bại trong nỗ lực ngăn cản sự ra đời của Đức Chúa Jesus nhưng hắn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục tìm cách phá hoại dân I-sơ-ra-ên với niềm hy vọng làm suy yếu công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời để cho lời hứa của Chúa không thành thì Chúa sẽ không đủ tư cách để phán xét hắn. Tuy nhiên, trong Khải Huyền đoạn 12 này cho chúng con thấy rằng mặc dù Sa-tan luôn tìm mọi cách để bách hại và tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên, nhưng Đức Chúa Trời sẽ là Đấng bảo vệ họ khỏi sự tấn công của thế lực gian ác. Sự bảo vệ này là một lời nhắc nhở chúng con về sự thành tín của Đức Chúa Trời đối với những người Ngài đã chọn, dù rằng Sa-tan có thể gây ra những thử thách và khó khăn, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng thành tín Ngài luôn hiện diện để bảo vệ và chu cấp cho dân sự của Ngài.
Cuối cùng, phân đoạn này khẳng định sự chắc chắn chiến thắng của Đức Chúa Trời. Dù Sa-tan có nỗ lực thế nào, mọi kế hoạch và âm mưu của hắn sẽ không thành công. Điều này cũng là lời khích lệ mạnh mẽ cho những người tin nhận Chúa rằng: Cho dù phải đối mặt với những khó khăn thử thách, sự bách hại, và đau khổ nhưng chúng con có thể tin tưởng rằng: Đức Chúa Trời sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ và chu cấp cho chúng con, và cuối cùng chúng con sẽ được ở trong sự chiến thắng vinh quang của Ngài.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Khải Huyền 12:1-6 đã cho chúng con thấy được sự bảo vệ của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài, sự chiến thắng cuối cùng của Ngài trước các thế lực gian ác, và lời kêu gọi những người tin nhận Ngài hãy kiên nhẫn và trung tín trong đức tin, luôn tin tưởng vào chiến thắng của Đức Chúa Trời cho dù gặp phải sự chống đối và thử thách của thế gian. Qua phân đoạn Thánh Kinh này cũng giúp cho con rút ra các bài học bổ ích cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là phân đoạn này nhấn mạnh sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự của Ngài, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn và thử thách. Người đàn bà trong phân đoạn này, mặc dù phải đối diện với sự tấn công của con rồng, nhưng vẫn được Đức Chúa Trời bảo vệ và chu cấp. Điều này cho thấy dù chúng con gặp phải đau khổ, những khó khăn thử thách hay là sự bách hại thì Đức Chúa Trời sẽ không bỏ rơi chúng con. Ngài luôn hiện diện để bảo vệ và cung cấp cho những ai trung tín theo Ngài.

+ Thứ hai là phân đoạn này phản ánh cuộc chiến vô hình giữa hai lực lượng, giữa thiện (Đức Chúa Trời) và ác (Sa-tan). Con rồng đỏ (Sa-tan) cố gắng tiêu diệt con trai của người đàn bà (Đức Chúa Jesus) và bách hại dân I-sơ-ra-ên. Đây là hình ảnh tượng trưng cho sự chống đối liên tục của thế lực gian ác đối với kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, chúng con thấy rằng dù Sa-tan có tấn công mạnh mẽ đến đâu thì ơn cứu chuộc và kế hoạch của Đức Chúa Trời sẽ không bị ngừng lại. Cuối cùng, sự chiến thắng của Đức Chúa Trời là điều chắc chắn.

+ Thứ ba là mặc dù có sự chống đối từ thế lực gian ác nhưng phân đoạn này khẳng định rằng cuối cùng sự chiến thắng thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus sẽ thống trị và tất cả các thế lực gian ác này sẽ bị đánh bại. Điều này mang lại hy vọng cho người tin nhận Chúa, khích lệ chúng con tiếp tục kiên định trong đức tin và sống trong sự tin cậy vào chiến thắng vĩ đại của Đức Chúa Trời, dù trong những hoàn cảnh khó khăn thử thách nhất.

+ Thứ tư là phân đoạn này cũng dạy chúng con về lòng trung tín và kiên nhẫn trong đức tin. Người đàn bà, dù phải trải qua đau đớn và thử thách, nhưng vẫn tin tưởng vào sự bảo vệ của Đức Chúa Trời và sự hoàn thành kế hoạch cứu chuộc của Ngài. Chúng con cũng cần kiên nhẫn và giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh, biết rằng Đức Chúa Trời sẽ hoàn thành lời hứa của Ngài vào đúng thời điểm của Ngài.

Chúng con cảm tạ Ngài vì sự bảo vệ và chu cấp vô hạn mà Ngài dành cho chúng con. Qua phân đoạn Khải Huyền 12:1-6, chúng con thấy rõ sự đối kháng giữa thiện và ác, giữa Đức Chúa Trời và Sa-tan, nhưng chúng con cũng thấy được sự chiến thắng vĩ đại của Ngài qua ơn cứu chuộc của Đức Chúa Jesus.

Chúng con cảm tạ Ngài vì tình yêu thương vô điều kiện và sự bảo vệ mà Ngài dành cho dân sự Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù có thử thách, đau khổ hay bị bách hại. Xin Ngài giúp chúng con luôn nhớ rằng, dù thế giới này có thay đổi như thế nào, sự chiến thắng cuối cùng thuộc về Ngài. Xin Ngài ban cho chúng con lòng kiên nhẫn và trung tín, để trong những lúc khó khăn chúng con vẫn giữ vững đức tin, tin tưởng vào kế hoạch hoàn hảo của Ngài và mong đợi sự trở lại của Đức Chúa Jesus. Xin Ngài thêm sức cho chúng con trong mọi thử thách, và giúp chúng con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài.

Chúng con cảm ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
19/11/2024

...


Phạm Trịnh Minh Anh
19/11/2024 15:24

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ và tôn vinh Cha vì mọi sự Cha cho phép xảy ra là để giúp ích cho con. Nguyện con luôn hiểu được ý muốn và sự dạy dỗ của Cha trên con, để con được làm theo thánh ý tốt lành của Ngài. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Cha trong giờ này. Nguyện mọi sự suy ngẫm của lòng con đẹp ý Cha.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 12:1-6.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.

Thưa Cha, con hiểu sau khi Sứ Đồ Giăng làm xong việc đo Đền Thờ, bàn thờ, và những người thờ phượng tại đó rồi, thì ông thấy Đền Thờ của Đức Chúa Trời đã được mở ra trên trời với Rương Giao Ước bên trong. Tiếp đến ông trông thấy hai dấu lạ trên trời, mà qua sự chú giải của người chăn, con hiểu rằng đó là sự tóm lược những sự kiện đã và sẽ xảy ra trong cả thế giới thuộc linh lẫn thuộc thể.

Mặt trời, mặt trăng và mười hai ngôi sao là những ảnh xuất hiện trong giấc mơ của Giô-sép (Sáng Thế Ký 37:9), đại diện cho gia đình của Gia-cốp, là I-sơ-ra-ên, với mười hai ngôi sao là 12 chi phái. Vậy, người đàn bà tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên, đang trong sự đau đớn, quặn thắt. Sự chuyển bụng đau đẻ tượng trưng cho sự thống khổ của dân I-sơ-ra-ên trong khi chờ đợi Đấng Mê-si-a đến. Trong thuộc thể thì họ bị đàn áp bởi các quyền lực ngoại bang, còn trong thuộc linh thì họ bị giới cầm quyền tôn giáo chất lên bao nhiêu gánh nặng của luật lệ, luật pháp, và họ vẫn bị nô lệ dưới tội lỗi.

3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Thưa Cha, con hiểu rằng chỉ khi đứa con được sinh ra thì cơn quặn đẻ của người đàn bà mới chấm dứt. Chỉ có sự đến của Đức Chúa Jesus Christ thì dân I-sơ-ra-ên mới được giải thoát khỏi đau khổ và nhận lãnh sự cứu rỗi trọn vẹn theo chương trình của Ngài. Vì thế mà Sa-tan luôn chực chờ để tìm cách giết Đấng Mê-si-a, tiêu biểu bởi hình ảnh con rồng muốn nuốt đứa con của người đàn bà sắp đẻ.

“Con rồng đỏ lớn” là biểu tượng của Sa-tan, “có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão” đại diện cho quyền lực và sự thống trị của nó trên thế gian. Nó kéo theo một phần ba thiên sứ sa ngã, chúng xuống đất, vào trong thế gian để chống nghịch lại chương trình của Đức Chúa Trời.

5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.

Thưa Cha, dựa vào Thi Thiên 9:2 con biết rằng đứa con trai, là Đấng cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt là Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi hoàn tất chương trình cứu rỗi loài người, Ngài đã được cất lên thiên đàng, cùng ngự trên ngai với Đức Chúa Trời.

6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì không thể mượn tay Vua Hê-rốt hay giới Pha-ri-si để hủy diệt Đấng Christ, phá hủy chương trình của Đức Chúa Trời, nên Sa-tan tiếp tục đe dọa người đàn bà, tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên phải trốn vào đồng hoang để tránh xa sự bách hại. Ở đồng hoang không có gì đó, lại có một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Họ đã được Chúa chu cấp và chăm sóc suốt ba năm rưỡi sau của Kỳ Đại Nạn.

Việc hàng ngàn người có thể sống và nuôi mình giữa đồng hoang là một điều khó thực hiện, nếu không phải Chúa đã chuẩn bị nơi ở và thức ăn cho. Qua đó con hiểu rằng, dù trong sự đau đớn, thử thách, ở trong nơi thiếu thốn chẳng có gì, nhưng Chúa luôn thành tín, và yêu thương con dân Ngài, chính Ngài sẽ sắm sẵn, chuẩn bị cho chúng con mọi thứ cần thiết. Ngài sẽ chăm sóc và chu cấp cho chúng con, bảo vệ chúng con khỏi mọi sự bách hại của thế gian và sự tấn công của ma quỷ.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Ngài ở trong con, thánh hóa, nâng đỡ con được vững vàng cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/11/2024

...


Bùi Văn Vũ
25/11/2024 23:05

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Chúa và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 12:1-6 như sau:

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.

Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, người đàn bà chính là dân tộc I-sơ-ra-ên, gồm mười hai chi phái, họ được Chúa lựa chọn để thực hiện chương trình cứu rỗi loài người bởi từ chi phái Giu-đa, Đấng Christ đã được sinh ra trong dòng dõi của Vua Đa-vít.

3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Thưa Cha! Có một dấu lạ khác ở trên trời. Đó là một con rồng lớn có bảy đầu và mười sừng. Con hiểu rằng, con rồng này chính là Sa-tan, bảy đầu tiêu biểu cho bảy quốc gia cai trị thế gian dưới quyền lực của Sa-tan, mười sừng chính là mười vua sẽ trao quyền cho AntiChrist. Đuôi của nó kéo một phần ba ngôi sao trời và ném xuống đất, đó chính là những thiên sứ phạm tội theo Sa-tan và chống nghịch Chúa.
Con hiểu rằng, ma quỷ Sa-tan đã nhiều lần tìm mọi cách để giết Đức Chúa Jesus, ngăn cản chương trình cứu rỗi của Chúa. Như khi Đức Chúa Jesus mới sinh ra thì ma quỷ đã dùng Vua Hê-rốt tìm cách giết Chúa. Nhưng mọi sự không bởi ý Chúa, hoặc không bởi sự cho phép của Chúa thì sẽ không thành công được.

5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự kiện Đức Chúa Jesus sẽ cai trị mọi quốc gia bằng cây gậy sắt đó chính là Ngài cai trị bằng luật pháp của Ngài. Sau khi Đức Chúa Jesus hoàn thành chương trình cứu rỗi, đó là chết thay cho loài người trên thập tự giá. Ngài đã được sống lại và trở về thiên đàng ngự trên ngai, bên phải Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Sự kiện người đàn bà đã trốn vào đồng vắng thì con hiểu rằng, khi AntiChrist chiếm Đền Thờ của Chúa và tự xưng là Đức Chúa Trời, nhiều người đã theo AntiChrist nhưng cũng có nhiều người không theo, trong đó có dân tộc I-sơ-ra-ên, bởi vậy mà họ đã bị AntiChrist tấn công, bách hại, nhưng họ đã được Đức Chúa Trời đưa vào đồng vắng và chăm sóc, bảo vệ họ trong thời gian ba năm rưỡi của bảy năm đại nạn.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài và luôn vui thỏa trong Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
25/11/2024

...


Đồng Thị Nghĩa
28/11/2024 09:57

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày mới! Xin Cha ban cho chúng con một ngày bình an, vui thỏa trong Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài giúp con làm được ngăn để bàn phím cho máy tính, nhìn nó khá xinh xắn, hạ bàn phím xuống thấp hơn khiến con dùng được thuận tiện hơn là đặt bàn phím trên bàn. Con tạ ơn Ngài!

Con xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con ngày hôm nay. Xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 12:1-6, con hiểu và học được một số điều dưới đây.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.

Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con được hiểu rằng người đàn bà là dân I-sơ-ra-ên, với mão mười hai ngôi sao là biểu tượng cho mười hai chi phái của I-sơ-ra-ên.

Trong giấc mơ của Giô-sép trong Sáng Thế Ký 37:9 có mơ về mặt trời, mặt trăng và 11 ngôi sao. Trong đó mặt trời, mặt trăng là cha mẹ của Giô-sép. Mười một ngôi sao là các anh em của Giô-sép. Chính từ 12 người, là Giô-sép và các anh em của người mà 12 chi phái I-sơ-ra-ên được hình thành nên con thấy giải thích như vậy là hợp lý.

Con thấy đoạn này, người chăn không giải thích về mặt trời và mặt trăng. Con nghĩ mặt trời, mặt trăng là Đấng sinh thành của Giô-sép và các anh em của người nên con nghĩ đối với dân I-sơ-ra-ên thì mặt trời, mặt trăng là Đấng đã tạo dựng nên họ, tức là Chúa. Tình yêu của Ngài bao phủ quanh họ, nâng đỡ dưới chân họ.

Qua hình ảnh này, con thấy được khích lệ khi nghĩ đến việc Chúa luôn bao phủ và nâng đỡ con. Lời Ngài cũng bày tỏ nhiều về điều đó:

“Ngài bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay của Ngài trên tôi.” (Thi Thiên 139:5).

“Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã.” (Thi Thiên 116:8).

“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Chúa, là sức mạnh của tôi, Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.” (Ha-ba-cúc 3:19).

Con cảm tạ Chúa về sự ở cùng, giữ gìn và nâng đỡ của Ngài đối với con. 

2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.

Người đàn bà sinh ra một con trai là từ dân I-sơ-ra-ên mà Đấng Christ được sinh ra. Ngài là Đấng sẽ “cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt”, nghĩa là cai trị trong sự nghiêm khắc, cứng rắn, không cho phép tội lỗi được lộng hành. Việc Ngài cai trị bằng cây gậy sắt cũng được nhắc đến trong Khải Huyền 2:27 và Khải Huyền 19:15.

Con rồng đỏ là Ma Quỷ, nó chực chờ để làm hại Đức Chúa Jesus Christ, để Đức Chúa Trời không thể làm thành những lời Ngài đã hứa với dân I-sơ-ra-ên.

Con rồng kéo ⅓ các ngôi sao và ném xuống đất là Sa-tan đã dẫn dụ ⅓ các thiên sứ khác cùng phạm tội với nó, chống nghịch Thiên Chúa.

Con trai của người đàn bà được “cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài” là khi Đức Chúa Jesus sống lại và thăng thiên thì Ngài lên trời, ngồi bên phải Đức Chúa Trời trên ngai của Ngài. 

“Ấy là sự mà Ngài đã tỏ ra trong Đấng Christ, khi khiến Đấng ấy sống lại từ trong những kẻ chết, và làm cho ngồi bên phải Ngài trong các nơi trên trời…” (Ê-phê-sô 1:20).

6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Dân I-sơ-ra-ên sẽ bị Sa-tan tìm cách làm hại, Chúa sẽ bảo vệ họ, đưa họ vào trong đồng vắng và nuôi dưỡng họ trong ba năm rưỡi sau của bảy năm đại nạn. Có lẽ Ngài dùng các thiên sứ của Ngài để phục vụ dân I-sơ-ra-ên nên gọi là “họ sẽ nuôi dưỡng nàng”.

Thưa Cha, con biết rằng khi con ở trong thế gian này, con theo Ngài thì sẽ luôn bị ma quỷ tìm cách làm hại con, nhưng Chúa cũng luôn ở cùng đồng hành với con, giữ gìn và bảo vệ, chăm sóc, nuôi dưỡng con. Con sẽ không phải sợ hãi trước bất kỳ thế lực đen tối nào, dù chúng có mạnh đến đâu, bởi vì Ngài mạnh hơn chúng.

Con cảm tạ ơn Cha cho con học và hiểu một số điều trên qua đoạn Thánh Kinh suy ngẫm hôm nay. Cảm tạ Chúa cho con hôm nay làm xong bài đúng giờ mà con đã tự quy định cho mình. Nguyện Lời Ngài luôn ở cùng con, thêm sức cho con trên bước đường theo Ngài. Con kính xin Cha thánh hóa con, vì ngày Đức Chúa Jesus đến đã gần rồi, con cần phải luôn thánh sạch, sẵn sàng cho sự đến của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
28/11/2024


Nguyễn Xuân Bắc
19/12/2024 14:20

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Ngài dạy dỗ con, cũng như mở trí con cho con hiểu Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 12:1-6.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: Ông Giăng đã được nhìn thấy khải tượng, một người đàn bà, được bao phủ bởi mặt trời, chân đứng trên mặt trăng và đầu đội mão triều thiên mười hai ngôi sao. Nàng có thai và đang chuyển dạ để sinh một đứa con. Con của nàng là con trai, và con ấy sẽ cai trị trên mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt.

Thưa Cha, con được hiểu rằng người đàn bà nói đến ở đây, là tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Sẽ có một sự kiện lớn xuất hiện trong dân tộc này, từ trong dân tộc này một Đấng Cứu Rỗi cho tất cả các dân tộc được sinh ra. Đấng ấy cai trị trên mọi quốc gia băng một cây gậy sắt, con hiểu được rằng cây gậy sắt tiêu biểu cho sự cai trị công chính theo các điều răn và luật pháp của Ngài.

Thưa Cha, ông Giăng lại tiếp tục được nhìn thấy một khải tượng khác là một con rồng đỏ to lớn, có bảy đầu mười sừng. Trên mỗi đầu con rồng có đội mão. Đuôi của con rồng kéo một phần ba ngôi sao trên trời ném xuống đất. Con được hiểu rằng con rồng đỏ to lớn tiêu biểu cho Sa-tan. Con rồng kéo một phần ba ngôi sao ném xuống đất, nghĩa là Sa-tan đã lôi kéo một phần ba các thiên sứ trên trời theo Sa-tan để chống nghịch lại Thiên Chúa. Con rồng đang chờ đợi người đàn bà chuyển dạ, sinh con ra để nó nuốt lấy. Con được hiểu rằng Sa-tan đã tìm cách giết Đức Chúa Jesus, Đấng đã được sinh ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, khi con đọc đến đoạn Thánh Kinh này, con mới hiểu được rằng: Sa-tan đã dùng đoạn Thánh Kinh này để tạo nên một hình tượng bà Ma-ri được bao phủ bởi mặt trời, chân đứng trên mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên mười hai ngôi sao. Hình ảnh này Sa-tan đã xuyên tạc sai ý nghĩa của Lời Chúa, làm cho những người Công Giáo như con khi trước, chưa được cứu không hiểu biết về Lời Chúa, nghĩ rằng: Chính bà Ma-ri sẽ chiến cự với Ma Quỷ, chính bà Ma-ri bảo vệ, che chở cho con trai mình, và chính bà Ma-ri mang lại sự cứu rỗi cho tất cả những ai tin theo bà. Thật là một sự lừa gạt tinh vi của Ma Quỷ. Qua sự xuyên tạc này, Ma Quỷ muốn hướng con người thờ lạy hình tượng bà Ma-ri một hơn, bác bỏ sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, làm cho không ai còn biết đến sự Cứu Rỗi là đến bởi Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài qua sự giãi bày của người chăn là chú Tim Huỳnh. Nếu không đọc và suy ngẫm Lời của Ngài và có sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, thì con thấy rằng một người rất dễ bị Ma Quỷ lừa gạt bởi những giáo lý sai nghịch lại Lời Chúa. Nguyện Lời của Ngài giúp con được hiểu biết ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
12/01/2025 21:32

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha hôm nay Ngài ban cho con có phương tiện, cơ hội để được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn, soi dẫn cho chúng con, dạy dỗ chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Khải Huyền 12:1-6 như sau:

Chúng con hiểu rằng ông Giăng được Chúa ban cho một khải tượng nữa mà lúc này ông đang ở dưới đất khi ông nhìn lên trời thì thấy khải tượng diễn ra. Ông thấy một người đàn bà mang thai và đang trong cơn chuyển dạ. Qua tham khảo bài giảng của người chăn thì chúng con hiểu người đàn bà mang thai này ý chỉ về dân I-sơ-ra-ên. Con rồng đó là ma quỷ cũng quyến dụ một phần ba các thiên sứ khác theo Sa-tan phản nghịch Chúa. Đứa trẻ được sinh ra là Đức Chúa Jesus Christ và con rồng là ma quỷ chực chờ để giết đứa trẻ ấy. Người đàn bà được đưa vào đồng hoang để ẩn náu và được nuôi dưỡng suốt một ngàn hai trăm sáu mươi ngày. Chúng con hiểu đây là khải tượng về dân I-sơ-ra-ên ở cuối kỳ đại nạn dưới sự bách hại của AntiChrist họ được Chúa đưa vào đồng hoang và gìn giữ họ tránh khỏi được sự bách hại của AntiChrist.

Thưa Chúa, qua các khải tượng ông Giăng nhìn thấy trong phân đoạn này, chúng con hiểu đó là cả một quá trình kéo dài từ khi Đức Chúa Jesus được sinh ra từ tuyển dân I-sơ-ra-ên cho đến cuối Kỳ Đại Nạn dân I-sơ-ra-ên được đưa vào đồng hoang ẩn náu khi bị bách hại của AntiChrist.

Suy ngẫm thì chúng con hình tưởng ra sự biết trước của Thiên Chúa và kế hoạch của Thiên Chúa đã được định sẵn. Chương trình của Ngài được diễn ra theo ý định của Ngài. Chúa biết loài người sẽ phạm tội và Ngài đã có chương trình cứu chuộc loài người ra khỏi án phạt của tội lỗi và Ngài còn cứu tuyển dân của Ngài khỏi cơn bách hại lớn.

Về sự kiện con rồng kéo theo một phần ba các ngôi sao là các thiên sứ phản nghịch Thiên Chúa và chực chờ để giết đứa trẻ mà người đàn bà sắp sinh ra, chúng con nhận thấy sự phản nghịch của Sa-tan thật quá lớn, chẳng những một mình chống nghịch mà còn đi quyến dụ người khác chống nghịch theo. Điều này khiến chúng con liên tưởng đến một người phạm tội, sống trong tội sẽ có hành động, xu hướng người cùng phạm với mình, đây cũng là một trong những bản chất của ma quỷ.

Bản chất của ma quỷ là cướp phá và hủy diệt, nó cũng gắng sức phá đi chương trình của Thiên Chúa nhưng đã không làm được. Qua đây chúng con cũng nhận thấy rằng Thiên Chúa là toàn năng, Ngài là Đấng Chủ Tể Muôn Loài. Không ai có thể lớn hơn Chúa, mạnh hơn Chúa. Chương trình ý định của Ngài đã định thì chắc chắn sẽ được hoàn thành, cho dù Sa-tan có gắng sức đánh phá hay ngăn cản thì cũng không làm được. Nhưng đến kỳ định thì chính Sa-tan cũng sẽ bị trừng phạt.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng khao khát Lời Ngài. Và có sự trung tín trong việc học, suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Vũ Thị Thư
13/02/2025 16:05

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã thêm sức giúp đỡ cho con trong những ngày vừa qua. Vào những ngày cuối cùng thì như Lời Chúa đã tiên tri trước, sẽ có liên tiếp và dồn dập những dịch bệnh, chiến tranh và biến động thế giới không ngừng xảy ra, nhưng mọi sự vẫn chưa phải là cuối cùng. Tuy vậy thì chúng con cũng sẽ cảm thấy không mấy dễ chịu với những gì đang diễn ra, nhưng lòng chúng con thì sẽ được sự bình an, vui thỏa, vì nhận biết rằng ngày Chúa trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian ngày càng gần. Đó chính là sự an ủi, khích lệ và điều đó thêm đức tin, giúp cho chúng con nhẫn nại mà chờ đợi Chúa. Con cũng cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 12:1-6. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Thưa Cha, Sứ Đồ Giăng đã tiếp tục được nhìn thấy một khải tượng khác. Dấu lạ về người đàn bà, mặt trời, mặt trăng, và 12 ngôi sao tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên trong đó có 12 chi phái. Sự chuyển bụng đau đẻ được nói đến trong câu 2 tiêu biểu cho sự Đấng Christ sẽ được sinh ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên.

Con rồng đỏ, lớn cùng với bảy đầu, mười sừng, và bảy cái mão tiêu biểu cho Sa-tan với quyền lực và sự cai trị trong tội lỗi, chết chóc của nó. Sa-tan là kẻ đã lôi kéo, dụ dỗ một phần ba các thiên sứ của Thiên Chúa đi theo nó, để phản nghịch chống lại Thiên Chúa. Con rồng này đã tìm mọi cách để giết Đức Chúa Jesus Christ ngay khi Ngài vừa mới chào đời. Nó nhận biết Ngài chính là Đấng Christ sẽ chuộc tội cho toàn thể loài người. Cho nên nó luôn tìm mọi cách để tiêu diệt Ngài và tiêu diệt dân tộc I-sơ-ra-ên để phá vỡ những dự định và chương trình của Thiên Chúa.

Trong ngày mà AntiChrist sẽ ngồi vào đền thờ, xưng mình là Thiên Chúa và bắt mọi người phải thờ lạy mình, thì dân I-sơ-ra-ên sẽ được Ngài bảo vệ, đem họ vào trong đồng vắng lánh nạn trong khoảng thời gian là ba năm rưỡi cuối của Kỳ Đại Nạn. Họ sẽ được Thiên Chúa chăm sóc và nuôi dưỡng giống như thời kỳ mà tổ phụ của họ lang thang suốt bốn mươi năm trong đồng vắng.

Qua bài học này thì con nhận thấy một điều rằng các chương trình của Thiên Chúa đối với loài người là vô cùng hoàn hảo và trọn vẹn. Tất cả mọi sự đã được ở trong bàn tay quyền năng của Chúa. Bởi vì Ngài là Đấng Toàn Tri, Toàn Năng và Toàn Tại. Tất cả mọi sự thuộc về quá khứ, hiện tại hay tương lai đều đã được sắp xếp một cách hoàn hảo. Ngay cả cuộc đời của mỗi một người chúng con cũng vậy. Nhưng nhiều khi với tri thức hạn hẹp của chúng con khiến cho chúng con chỉ nghĩ đến những điều ngắn ngủi và trước mắt, không nhận biết rằng những điều tuyệt vời tốt lành mà Thiên Chúa đã và đang sắm sẵn cho chúng con. Mà việc của chúng con đó là chỉ cần hết lòng tìm kiếm Chúa, nhìn lên Chúa, học theo Chúa, sống theo các điều răn và luật pháp của Chúa, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Nguyện xin Chúa mở mắt, mở lòng của mỗi chúng con, để cho chúng con luôn suy nghĩ, hành động theo thần trí chứ không theo xác thịt.

Con cũng học được rằng mọi việc chống nghịch mà Sa-tan đã và đang làm ra để chống nghịch lại Chúa, là một việc làm vô ích, vì những kết cục mà nó sẽ phải nhận và chịu đều đã được tiên tri trước trong Thánh Kinh. Trước đây con đã từng thắc mắc là tại sao Sa-tan không nhận thức rằng nó không thể chống lại Chúa, nó chỉ là tạo vật của Chúa, mà tại sao nó vẫn không chịu ăn năn. Sau này thì con thấy ngay cả loài người cũng không hơn gì, loài người thật nhỏ bé, nhưng có nhiều người cũng cứng lòng, đắm chìm trong tội lỗi và không thể nào ăn năn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được làm con của Ngài, cho con được học hỏi Lời của Ngài và đã ban cho con có đức tin nơi Chúa. Dù rằng con nhận biết bản thân con không hề xứng đáng, nên con thực sự muốn hoàn toàn chết đi con người cũ của mình, con muốn đầu phục Chúa hoàn toàn, từ bỏ chính bản thân mình để Chúa làm chủ cuộc đời của con. Thực tế thì mọi sự con có đều thuộc về Ngài, là của Ngài, khi có Chúa thì con có tất cả, còn nếu không có Chúa, không thuộc về Chúa thì cuộc đời chúng con chỉ là hư không và đời đời hư mất trong Hỏa Ngục. Xin Chúa giúp con luôn hết lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa. Nguyện con và các con của con mãi mãi thuộc về Ngài, được ở trong nhà của Ngài cho đến đời đời, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 13/02/2025

***


Huỳnh Christian Anh
10/03/2025 18:01

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương của và giữ cho mỗi một người trong gia đình nhỏ của con được bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công việc của chồng con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng.

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hình dung phân đoạn Thánh Kinh trên như là một bức tranh về sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời được thực hiện trên dân tộc I-sơ-ra-ên. Hình ảnh một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Đấng Cứu Thế là Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra trong vòng dân tộc I-sơ-ra-ên. Ngài là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Ngài cai trị các quốc gia bằng luật pháp nghiêm khắc của Đức Chúa Trời. Con người xác thịt Jesus được cất lên trời cùng ngự trên ngai với Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Hình ảnh một con rồng đỏ lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên đầu của nó là nói về Sa-tan. Đuôi của nó kéo một phần ba ngôi sao trời và ném chúng xuống đất là nói về việc Sa-tan lôi kéo một phần ba thiên sứ dưới quyền của nó phản nghịch Đức Chúa Trời xuống nắm quyền giữa chốn không trung và đi dụ dỗ loài người ở thế gian.

Hình ảnh con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt tiêu biểu cho sự Sa-tan canh chừng chờ giết Đức Chúa Jesus khi Ngài được sinh ra và còn là con trẻ.

Thưa Cha! Hình ảnh người đàn bà trốn vào đồng hoang, tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên trốn vào đồng hoang để tránh sự truy giết của thế lực AntiChrist. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ một chỗ ở và nuôi họ trong ba năm rưỡi nhằm vào giữa của bảy năm đại nạn. 

Thưa Cha! Những điều mà Giăng nhìn thấy qua khải tượng là những điều đã, đang và sắp xảy ra. Nó như là một bức tranh chân thật và những điều ở trong bức tranh thật là kỳ diệu. Con cảm thấy chương trình và ý định của Đức Chúa Trời thật tuyệt vời. Con không thể hiểu được vì sao loài người xác thịt, tội lỗi, xấu xa của chúng con lại được Đức Chúa Trời yêu thương đến vậy? Con cũng không thể hiểu được con người thuộc thể lại có thể tương giao với thế giới thuộc linh và được cho biết những điều sâu nhiệm trong thế giới thuộc linh. Con cảm tạ Đức Chúa Trời vì chương trình cùng ý định của Ngài cũng được thực hiện trên con. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã luôn thêm sức cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban cho con đức tin vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. 

Kính thưa Cha! Con biết ơn Cha thật nhiều. Con muốn trọn đời sống của con luôn sống đẹp lòng Ngài. Nguyện kính xin Chúa giúp con và giữ con trong tình yêu, trong ân điển và trong sự từ ái của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh

***


Lê Minh Dương
10/03/2025 20:55

Khải Huyền 12:1-6 Dấu Lạ về Người Đàn Bà và Con Rồng

1 Trên trời đã hiện ra một dấu lạ lớn: Một người đàn bà đã được bao phủ bởi mặt trời, mặt trăng ở dưới chân của nàng. Trên đầu của nàng có mão của mười hai ngôi sao.
2 Nàng có thai trong tử cung. Nàng kêu la, chuyển bụng, và bị đau cơn quặn đẻ.
3 Đã được thấy một dấu lạ khác trên trời. Này, một con rồng đỏ, lớn, có bảy đầu và mười sừng, với bảy cái mão trên các đầu của nó.
4 Đuôi của nó kéo một phần ba các ngôi sao trời và ném chúng xuống đất. Con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.
5 Nàng đã sinh ra một đứa con trai, là Đấng sắp cai trị mọi quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con trai của nàng được cất lên tới Đức Chúa Trời, tới ngai của Ngài.
6 Rồi, người đàn bà đã trốn vào đồng hoang, nơi nàng có tại đó một chỗ đã được chuẩn bị bởi Đức Chúa Trời. Tại đó, họ sẽ nuôi dưỡng nàng một ngàn hai trăm sáu mươi ngày.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã cho con giờ này được thuận tiện đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 12:1-6. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, hình ảnh người đàn bà ý nói đến dân I-sơ-ra-ên. Hình ảnh con rồng ý nói đến Sa-tan. Sa-tan luôn tìm mọi cách để tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên. Qua dân I-sơ-ra-ên mà Chúa Jesus được sinh ra đời bởi trinh nữ Ma-ri. Sa-tan biết sự Chúa sinh ra đời nên tìm cách giết như được nói ở câu 4 qua hình ảnh con rồng đứng trước người đàn bà sắp đẻ để khi nàng đẻ đứa con của mình thì nó nuốt.

Thưa Cha, suốt chiều dài lịch sử dân I-sơ-ra-ên, Sa-tan luôn tìm cách để tiêu diệt tuyển dân của Ngài, để phá hủy chương trình của Ngài. Sa-tan từng thấy Chúa, thấy sự vinh quang của Chúa, và rất hiểu biết về Chúa. Nhưng việc làm của Sa-tan thì đi ngược lại với sự hiểu biết. Chúa luôn muốn cho tất cả mọi người điều hiểu biết về Chúa để họ sống đúng theo ý muốn của Ngài. Nhưng Sa-tan thì không. Nó hiểu biết bao nhiêu thì nó càng chống nghịch Ngài bấy nhiêu. Con thật sự không hiểu tại sao Sa-tan lại lựa chọn như vậy.

Con biết rằng, Sa-tan rất kiêu ngạo, vì kiêu ngạo mà nó bị che mờ tất cả mọi sự nó hiểu biết về Chúa. Mọi sự nó làm chỉ để phục vụ cho sự kiêu ngạo của nó. Con nghĩ Sa-tan, và những ai chống nghịch Chúa thật lạ. Chúa có làm gì đâu, tại sao họ lại ghét Chúa? Qua đó, con cũng nghĩ về chính mình. Chúa luôn yêu con, Ngài hy sinh mọi thứ để con thuộc về Ngài, thì không có lý do gì để con sống vô ơn với Ngài, chống nghịch lại Ngài. Ngược lại, con càng phải quyết tâm sống cho Ngài.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn tra xét mình mỗi ngày, để con luôn biết gìn giữ tấm lòng của mình, để con không vì một điều gì mà lên mình kiêu ngạo. Con cảm tạ Cha! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ