Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Hôm nay, ngày 06/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 12:7-17.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Chiến tranh trên trời" xảy ra trong tầng trời nào (câu 7)?
2. "Mi-chen" là ai (câu 7)?
3. "Các sứ giả" của con rồng là những ai (câu 7)?
4. Vào thời điểm nào thì Sa-tan và các sứ giả của nó "bị ném xuống đất" (câu 9)?
5. Sa-tan "ngày đêm kiện cáo" con dân Chúa "trước Đức Chúa Trời" về những sự gì (câu 10)?
6. Thắng "bởi máu của Chiên Con" có nghĩa gì (câu 11)?
7. Tại sao Sa-tan nổi "cơn giận lớn"? Khoảng thời gian còn lại của Sa-tan từ khi nó bị ném xuống đất là bao lâu (câu 12)?
8. "Đôi cánh của đại bàng lớn" là gì (câu 14)?
9. Nước được phun từ miệng của con rắn tiêu biểu cho sự gì (câu 15)?
10. Đất "mở miệng của nó, nuốt cơn lụt" tiêu biểu cho sự gì (câu 16)?
11. Mệnh đề "những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng" chỉ về những ai (câu 17)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có làm ra điều gì khiến cho Sa-tan có thể kiện cáo bạn không?
2. Bạn có biết mình thắng được mọi sự nhờ máu của Chiên Con?
3. Làm thế nào để bạn có thể thắng mọi cám dỗ và mọi sự tấn công của ma quỷ bằng máu của Chiên Con?
Tham Khảo:
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài, mỗi buổi mai thức dậy được bình an. Giờ này chúng con xin được suy ngẫm Lời Ngài trong Khải Huyền 12:7-17. Nguyện xin Chúa soi dẫn để chúng con luôn hiểu biết Lời Ngài đúng đắn và được ơn Ngài. Sau đây chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Câu 7-9: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Giăng được Chúa tiếp tục cho nhìn thấy khải tượng về một cuộc chiến thuộc linh trên trời, đó là cuộc chiến giữa Mi-chen, một thiên sứ trưởng của Chúa, các thiên sứ dưới quyền ông và Sa-tan cũng như những thiên sứ phạm tội, các thuộc hạ của nó. Sau khi thất bại, Sa-tan và các thiên sứ sa ngã bị trục xuất và bị ném xuống trái đất. Cuộc chiến này có thể xảy ra giữa của bảy năm đại nạn, sau khi Sa-tan và các thiên sứ phạm tội bị đánh bại, bị ném xuống đất thì có lẽ nó sẽ nhập vào AntiChrist, một nhân vật có sức hút và quyền lực lúc bấy giờ, được nhiều người trên thế gian tôn thờ, mến mộ bởi tài năng, công lao về hiệp ước hoà bình và có sức hút, sức thuyết phục mãnh liệt. Sau khi Sa-tan nhập vào, AntiChrist sẽ hiện nguyên hình là kẻ chống nghịch Chúa, vào ngồi trong đền thờ và tự xưng là Đức Chúa Trời, ra lệnh cho mọi người thờ lạy nó.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: “Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
Câu 10: Chúng con hiểu, sau khi bị ném xuống đất, đây là khoảng thời gian mà Sa-tan nhận biết số phận cuối cùng và hậu quả tội phản nghịch Thiên Chúa của nó không còn được bao lâu nữa. Nó cùng với tà linh, ma quỷ sẽ ra sức tấn công, lừa gạt thuộc linh, nhập vào AntiChrist và những tay sai của chúng để tạo ra một tôn giáo toàn cầu, mạng lệnh cho mọi người thờ lạy chúng và tàn sát những người mới tin Chúa, những kẻ không theo nó hay không chịu đóng dấu của con thú. Nhưng những thời điểm sắp tới, chiến thắng của Đức Chúa Trời sẽ đến, đồng nghĩa với việc Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến gần hơn. Sự cứu rỗi, sức mạnh, và quyền năng của Đức Chúa Trời giờ đây được thể hiện rõ ràng hơn trên đất. Sa-tan, kẻ luôn phản nghịch Chúa, cáo buộc và chống đối con dân của Đức Chúa Trời, đã bị đánh bại và không còn quyền lực để tiếp tục công việc ác độc của mình.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
Câu 11: Chúng con hiểu, nhờ vào sự tin cậy nơi quyền năng của Đấng Christ, vào máu của Chiên Con và bởi lời làm chứng của họ. Ngài sẽ bảo vệ những ai giữ vững đức tin, chống nghịch lại thế lực của AntiChrist cho đến chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn.”
Câu 12: Ngược lại với sự vui mừng của những người biết đặt đức tin và sự tin cậy, vâng phục nơi Đức Chúa Jesus là sự khốn khổ của những kẻ vẫn không chịu ăn năn, hối cải và thờ lạy AntiChrist. Nó sẽ ra sức hành hại, tàn sát và gây đau khổ trên đất, nó không còn nhiều thời gian nữa nên ra sức chống cự trong tuyệt vọng.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, khi AntiChrist bị Sa-tan nhập vào và điều khiển, nó sẽ tấn công con dân Chúa, tấn công dân tộc I-sơ-ra-ên. Nhưng chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ nơi ẩn nấp và nuôi dưỡng trong suốt thời gian còn lại của kỳ đại nạn cuối cùng, tức ba năm rưỡi cuối của Kỳ Tận Thế.
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Câu 15-17: Chúng con hiểu, Sa-tan tìm mọi cách, gây ra những thiên tai, lũ lụt nhằm tiêu diệt dân tộc I-sơ-ra-ên. Nhưng chính quyền năng và sự quan phòng của Đức Chúa Trời đã bảo vệ họ bằng phép lạ, Ngài đã làm cho đất mở miệng, nứt ra để nuốt lấy nước do Sa-tan làm ra, dân sự Chúa được bình an vô sự. Sự kiện này giúp chúng con liên tưởng tới những phép lạ mà Ngài đã làm ra để đưa dân tộc ngài ra khỏi Ê-díp-tô. Sự bình an của dân tộc I-sơ-ra-ên càng làm cho kẻ chống nghịch càng tức giận và ra sức tấn công dữ dội hơn tới tuyển dân của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Nguyện xin Ngài luôn giúp chúng con trung tín với Ngài trên bước đường theo Ngài, cho chúng con luôn tỉnh thức để chờ ngày Chúa đến đón chúng con ra khỏi thế gian này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Vào thời điểm đó, đã có cuộc giao chiến trên tầng trời thứ nhất, nơi ngự của Đức Chúa Trời. Mi-chen được quyền lãnh đạo trên các thiên sứ của Thiên Chúa, chống nghịch lại Sa-tan – Con rắn xưa đã cám dỗ bà Ê-va phạm tội trong vườn Ê-đen. Giăng nhìn thấy trong hải tượng về một cuộc chiến, mà con rồng và các thiên sứ phạm tội của nó chống lại đội quân của Đức Chúa Trời.
Trong cuộc chiến này, Sa-tan và các sứ giả của nó đã thất bại, chúng đã bị rời khỏi vị trí của mình trên trời.
Trong khải tượng, Giăng nhìn thấy con rồng lớn, là con rắn xưa, được gọi là Sa-tan và Ma Quỷ, kẻ lừa dối, chống nghịch Thiên Chúa đã bị ném xuống đất, đi lừa gạt khắp thế gian. Chúng con hiểu rằng, rất có thể các thiên sứ phạm tội, đi theo Thiên Sứ Trưởng Lu-xi-phe, là Sa-tan đã bị đuổi ra khỏi thiên đàng, nhưng một số trong chúng vẫn còn cư trú nơi tầng trời thứ nhì, và một số đã xuống đất để thực hiện mưu kế chống nghịch Thiên Chúa. Và tất cả chúng nó sẽ bị ném xuống đất vào thời điểm cuối cùng của lịch sử loài người, trước khi Sa-tan và ma quỷ bị tiêu diệt hoàn toàn.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
Giăng nghe thấy một tiếng nói lớn trên trời vang vọng, sau cuộc chiến đã xảy ra, tiếng lớn này là lời khẳng định về sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và thẩm quyền của Đấng Christ Ngài đã đến trong thế gian, kể từ khi công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ được hoàn tất cho đến khi sự cứu rỗi được trọn vẹn trên đất; vì Sa-tan và ma quỷ liên tục kiên cáo con dân của Chúa trước Đức Chúa Trời về sự phạm tội của họ, nhằm phá hoại mối tương giao giữa con dân Chúa và Đức Chúa Trời, để chúng được quyền tự do can thiệp vào đời sống thuộc linh lẫn thuộc thể của con dân Chúa. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy luôn tỉnh thức trước mưu kế của Sa-tan và ma quỷ, cậy nhờ năng lực Chúa ban để khiến chúng nó phải tránh xa, không có cơ hội hãm hại con dân Chúa.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
Bởi sự đổ huyết của Chiên Con, mọi con dân chân thật của Chúa đã thắng quyền lực và hậu quả của tội lỗi, và bởi lời làm chứng về đức tin trong huyết của Đấng Christ, mà họ sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình, quyết giữ lòng ăn năn hối cải vì những tội lỗi đã phạm, trung tín sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng trong mọi hoàn cảnh, dù có phải chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
Bởi Sa-tan và ma quỷ đã chiến bại, bị đuổi ra khỏi các tầng trời, cho nên, Đức Chúa Trời cho mọi loài thọ tạo được phục hồi trong chúng, và hãy vui mừng trong vinh quang của Thiên Chúa. Song, khốn cho cư dân trên đất và biển, vì Sa-tan và ma quỷ đã xuống thế gian trong cơn giận hoảng lớn, vì chúng biết thì giờ của chúng không còn bao lâu. Đây là thời điểm cuối cùng chúng ra sức tận dụng, nhằm thực hiện ý đồ hủy diệt trong cơn hấp hối, được ví như một ngọn đèn sắp tắt, sẽ bốc lên tia lửa cháy cuối cùng vậy. Đây là thời điểm cuối cùng, nhắc nhớ con dân Chúa hãy hết sức cẩn trọng, giữ vững đức tin, hoàn toàn trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
Khi Sa-tan thấy mình bị quăng xuống đất, là hình ảnh đau thương, cùng quẫn, thì nó sẽ mau chóng tìm cách tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên.
Nhưng vào thời điểm này, Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân I-sơ-ra-ên và những người tin nhận Chúa trong Kỳ Tận Thế ra khỏi hoạn nạn bằng quyền năng của Ngài cách tức thì, đưa họ vào lánh nạn trong đồng hoang, được ví như sức mạnh và sự nhanh chóng của cánh đại bàng lớn. Những người ở trong đồng hoang được Ngài nuôi dưỡng một năm, hai năm, và nửa năm. Tổng cộng là ba năm rưỡi họ được sống trong sự bình an của Ngài, tránh khỏi cơn bách hại của Sa-tan trong những ngày cuối cùng của Kỳ Tận Thế.
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
Trong lúc Đức Chúa Trời đưa con dân của Ngài vào đồng hoang trú ẩn, thì Sa-tan đuổi theo sau họ, miệng của nó phụn ra nước nhiều như cơn lụt, để khiến con dân Chúa hoang mang, khiếp sợ trước sức mạnh của cơn hồng thủy, sẽ bị cuốn trôi đi mất. Điều này nói lên quyền năng của thiên sứ, trong đó có những thiên sứ phạm tội do Đức Chúa Trời ban từ ban đầu, để có thể làm ra những phép lạ siêu nhiên, đặc biệt trong những ngày cuối cùng này.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
Dù Sa-tan đã dùng đội quân của AntiChrist, để làm ra cơn nước lụt, hòng cuốn trôi con dân Chúa vào sự hủy diệt, nhưng Đức Chúa Trời sẽ kịp thời can thiệp, cứu giúp con dân của Ngài thoát khỏi những sự tấn công của nó, Ngài cho phép thiên tai xảy ra, khiến đất rúng động, trở thành vực sâu, nuốt cơn nước lụt mà các thế lực chống nghịch Thiên Chúa đã làm ra.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Bởi quyền năng phun ra nguồn nước mạnh đến mức như cơn nước lụt của thế lực tối tăm đã bị Đức Chúa Trời làm cho nó trở thành vô hiệu, nên chúng đã nổi giận với dân I-sơ-ra-ên. Chúng tiếp tục đi gây chiến với những người I-sơ-ra-ên còn sót lại, và những người I-sơ-ra-ên thuộc linh, là những người tuân giữ luật pháp của Đức Chúa Trời, giữ vững đức tin vào sự chết chuộc tội của Đấng Christ, và vâng theo Lời Ngài.
Kính lạy Chúa!
Bài học trong phân đoạn Thánh Kinh này nói về Sa-tan, kẻ cầm đầu các thiên sứ sa ngã, chúng bị ném xuống đất, được phép tấn công dân I-sơ-ra-ên và những người dân I-sơ-ra-ên thuộc linh trong Kỳ Tận Thế. Đây là cơ hội cho những ai sống trong thời kỳ đại nạn nhận biết giá trị của sự chịu khổ cực trên bước đường theo Chúa, luôn trung tín trong đức tin, để được cứu trong những ngày cuối cùng.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con luôn biết giữ mình, không làm ra điều gì trái đạo Chúa, khiến Sa-tan không có cớ kiện cáo chúng con trước Đức Chúa Trời, bởi chúng con tin chắc rằng, để chiến thắng được quyền lực của sự tối tăm, chúng con phải nhờ máu của Chiên Con Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho chúng con trong sự học hiểu, và cẩn thận làm theo mọi Lời Răn Dạy của Thiên Chúa, được bày tỏ trong Thánh Kinh, lấy đó làm vũ khí thuộc linh, chống lại mọi cám dỗ, tấn công của ma quỷ trong những ngày còn ở trên đất này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 12:7-17.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Cha, đây là những điều mà con học được qua những câu:
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Kính thưa Chúa! Ông Giăng lại nhìn thấy trên trời, là trên tầng trời thứ nhì, nơi cư trú của các vì sao, xảy ra cuộc chiến giữa các thiên sứ không phạm tội, đứng đầu là Mi-chen với các thiên sứ phạm tội, đứng đầu là con rồng đỏ, tức là Sa-tan, Thánh Kinh gọi các tà linh là “các thần dữ” (Ê-phê-sô 6:12) là những kẻ cầm quyền cai trị chốn không trung (Ê-phê-sô 2:2).
“Chúng đã không thắng được”, vì đó là ý muốn của Chúa.
“Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống”. Nó là nói về Sa-tan. Các sứ giả của nó là nói về các thiên sứ phạm tội. Sa-tan đã bị ném xuống đất, có thể vào khoảng giữa của bảy năm đại nạn, điều mà Chúa Jesus đã tiên tri trong Lu-ca 10:18.
“Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất”, đó là công việc của chúng. Ngày xưa, Sa-tan đã nhập vào “con rắn xưa” để dụ dỗ và lừa gạt bà Ê-va phạm tội (II Cô-rinh-tô 11:3), từ đó, chúng lừa gạt, dụ dỗ loài người phạm tội, chống lại Đức Chúa Trời.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
Kính thưa Chúa, sau cuộc chiến ông Giăng “đã nghe một tiếng lớn trên trời” công bố một lần nữa, sự đến của Vương Quốc Trời. “Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống”.
Mỗi khi con dân Chúa phạm tội, thì bị Sa-tan kiện cáo họ trước mặt Đức Chúa Trời. để nó được quyền hãm hại, làm khổ con dân Chúa, mà Đức Chúa Trời không thể can thiệp. Bởi vậy, mỗi khi phạm tội, con cần xưng tội và ăn năn ngay. Cũng xin Đức Thánh Linh chỉ cho biết những tội mà con chưa hoặc không biết để xưng nhận và được tha thứ. Có như vậy con và con dân Chúa mới tránh khỏi những sự kiện cáo và bách hại của Sa-tan. Con cảm tạ Chúa.
"Sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời, và thẩm quyền của Đấng Christ" vẫn luôn thể hiện trong thế gian kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại. Đến thời điểm Đức Chúa trời hình phạt thế gian trong ba năm rưỡi cuối Kỳ Đại Nạn và khi Vương Quốc Ngàn Năm được thành lập thì sự thể hiện này mới được rõ ràng. Cảm tạ Chúa.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
Kính thưa Chúa! Con hiểu rằng: Những con dân chân thật của Chúa, họ đã thắng Sa-tan, thắng những tội lỗi, khi Sa-tan cám dỗ họ. Họ đã tin nhận máu của Chiên Con đã rửa sạch, làm sạch tội của họ và bởi lời làm chứng của họ khi họ tuyên xưng lòng ăn năn thống hối của họ về sự phạm tội, tuyên xưng đức tin của họ trong máu của Đức Chúa Jesus Christ. Họ sẵn sàng chịu chết để giữ vững lòng ăn năn và đức tin của họ. Họ thà chịu khổ hoặc chịu chết hơn là phạm tội hoặc chối bỏ đức tin nơi máu của Đức Chúa Jesus Christ.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
Khi Sa-tan và các quỷ sứ của nó đã bị đánh bại ra khỏi các tầng trời thì đó là một sự vui mừng cho những hành tinh trên các tầng trời. Còn những cư dân trên đất và biển là những người sống trên tàu thuyền và trên những hòn đảo thì vẫn còn phải chịu khốn khổ một thời gian ngắn. Khoảng thời gian ngắn này cũng áp dụng cho Sa-tan, con không thấy nói rõ là bao lâu.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
Kính thưa Chúa, qua AntiChrist, Sa-tan tìm cách tiêu diệt dân tộc I-sơ-ra-ên, nhưng họ được Chúa che chở, bảo vệ. Hình ảnh “Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng” nói lên Đức Chúa Trời sẽ đem họ đi một cách nhanh chóng để đến một nơi mà quân đội của AntiChrist chẳng làm gì được họ và họ được Chúa nuôi trong thời gian là “một thì, các thì và nửa thì” là ba năm rưỡi.
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
Nước phun từ miệng con rắn nói lên quân đội AntiChrist được Sa-tan dùng để truy đuổi dân I-sơ-ra-ên. Nhưng một cơn động đất lớn đã xảy ra, chôn vùi đạo quân này. Cảm tạ Chúa.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Kính thưa Chúa! Sa-tan dù nổi giận với dân I-sơ-ra-ên, vì họ được Chúa bảo vệ. Nó quay sang gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, là những người những người I-sơ-ra-ên thuộc linh, là bất cứ những ai thuộc mọi dân tộc, vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Họ cũng được gọi là con cháu thật của Áp-ra-ham (Ga-la-ti 3:7; 3:29).
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con đã có những lần con phạm tội và mỗi lần như thế, con không tránh khỏi bị Sa-tan kiện cáo.
2. Con biết rằng, con thắng được những cám dỗ, những tội lỗi đều nhờ vào máu của Chiên Con. Con cảm tạ Chúa.
3. Để thắng được những cám dỗ, những tội lỗi, là những sự tấn công của Sa-tan, con kêu cầu: Trong Danh của Đức Chúa Jesus Christ, tôi truyền cho cám dỗ của Sa-tan, tà linh, lui ta khỏi con người tôi, lui ra khỏi ngôi nhà này. A-men! Cảm tạ Chúa. Sau đó con phải ra khỏi chỗ cám dỗ đó.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 08/11/2024
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.
Lạy Chúa! Từ đời này qua đời kia, Ngài là nơi ở của chúng con.
Trước khi các núi non được sinh ra và Ngài dựng nên đất cùng thế gian, từ vô cùng cho đến vô cùng, Ngài là Thiên Chúa.
Linh hồn con hân hoan trong sự ngợi tôn Thiên Chúa Từ Ái! A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới, cho con thêm cơ hội được kinh nghiệm tình yêu, ơn thương xót Ngài làm ra cho mỗi một chúng con là những con cái yêu dấu của Ngài, ngay trong những ngày chúng con còn trên đất kẻ sống này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài ban cho con sự thông sáng và khôn sáng, Lời Ngài khiến cho Ma Quỷ phải run sợ và nó không thể lừa gạt được con. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 12:7-17.
Kính thưa Chúa!
Lời của Ngài cho con biết được, trong thế giới thuộc linh đã thực hữu một trận chiến lớn giữa hai thế lực thiện và ác. Sa-tan cùng với các thiên sứ sa ngã trở thành ma quỷ hiệp lại được gọi là “các thần dữ” đang cầm quyền chốn không trung. Chúng chiến cự với các thiên sứ không phạm tội dưới sự lãnh đạo của Thiên Sứ Trưởng Mi-chen. Kết quả cuộc chiến, Sa-tan và các sứ giả của nó bị đánh bại và bị rơi xuống đất. Sa-tan cùng ma quỷ tiếp tục lừa gạt loài người trên đất hòng phá hủy chương trình của Thiên Chúa đối cùng loài người, cụ thể là phá hủy lời hứa của Thiên Chúa với dân tuyển của Ngài và Hội Thánh.
Cuộc chiến trong thế giới thuộc linh luôn chi phối và dẫn đến mọi biến cố và điều khiển các thể chế cũng như cuộc sống cá nhân của loài người trên đất. Thế giới loài người cũng bởi ảnh hưởng của thế giới thuộc linh mà hình thành hai loại người bao gồm:
1. Những con dân chân thật của Thiên Chúa. Là những người tin kính Chúa, hết lòng bước đi theo sự nhận biết trong tri thức về một Thiên Chúa, quyền năng, thánh khiết, công chính và đầy dẫy tình yêu thương. Nhận biết sự tể trị của Thiên Chúa trên muôn loài thọ tạo và tin chắc rằng, huyết báu vô tội của Đấng Christ đã rửa sạch mọi tội lỗi để bản thân được kể là công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Họ tin chắc rằng, sẽ được hưởng cơ nghiệp đời đời trong Vương Quốc Trời, khi Thiên Chúa làm thành chương trình của Ngài trong thời điểm đã được ấn định.
2. Những người chối bỏ Thiên Chúa. Trong nhận thức có thể nhận biết mình đang là con cái của ma quỷ hoặc có thể không, nhưng trong thực tế, họ đều thuộc về chúng. Có người bị Sa-tan lừa dối trong tâm thần rằng, không có Đức Chúa Trời qua chủ nghĩa vô thần. Có người bị lừa dối dẫn đi theo các tôn giáo thờ lạy các tà thần, tôn thờ loài người và các loài thọ tạo. Lại có người đã từng tuyên xưng đức tin vào ơn cứu rỗi của Thiên Chúa nhưng lại bị lừa gạt trong các tổ chức mang danh Chúa, bị dẫn dụ trong những lẽ giả, sống và làm theo những điều không có trong Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời.
Bản chất của Sa-tan và các sứ giả của nó là lừa dối, dụ dỗ và kiện cáo. Bởi vậy, để không bị Sa-tan lừa dối thì con dân Chúa không có cách nào khác là phải nuôi mình trong lẽ thật của Lời Chúa. Giống như một người có một đồng đô la thật, thì bất kỳ đồng đô la giả nào cũng bị người đó từ chối cho dù tờ đô la giả đó có làm tinh vi đến đâu, vì bản thân người đó bởi có tờ tiền thật mà nhận biết tờ tiền giả.
Cũng giống như vậy, con dân Chúa có lẽ thật của Lời Chúa thì sẽ không bị Ma Quỷ lừa dối mà cố ý phạm tội, và nếu có vô ý mà phạm tội thì sẽ ăn năn ngay để Ma Quỷ là đứa ngày đêm kiện cáo sẽ không có cớ để kiện con dân Chúa trước mặt Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa Từ Ái!
Chi tiết người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để bay vào đồng hoang, là nơi đã được sắm sẵn cho nàng, một lần nữa cho con thấy tình yêu của Thiên Chúa đối cùng dân I-sơ-ra-ên nói riêng và với toàn thể con dân Chúa nói chung, thật lớn lao là dường nào. Ngài luôn luôn ở cùng và luôn luôn ban cho con dân của Ngài năng lực và sự giải cứu nhanh chóng. Điều này mang lại cho con niềm cậy trông không đổi rời cùng sự vững an trong mọi hoàn cảnh, vì con biết chắc một điều Ngài luôn thành tính trong mọi lời hứa với con.
Con cảm tạ ơn Chúa về Lời của Ngài một lần nữa khẳng định quyền tể trị trên muôn loài, cho dù Sa-tan có cố gắng vùng vẫy và dở đủ mọi chiêu trò trong khoảng thời gian ngắn còn lại, thì tất cả những điều đó cũng nằm trong sự tể trị của Thiên Chúa. Con vô cùng biết ơn Chúa khi ban cho con được địa vị làm con của Ngài.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa ban ơn, xin giúp con mỗi ngày ghi khắc Lời Hằng Sống để cẩn thận làm theo, xứng đáng với địa vị cao quý mà Ngài đã ban cho con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con một ngày Sa-bát bình an, vui thỏa, phước hạnh trong sự nhóm hiệp, thông công với anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Chúa ban cho con được có thời gian suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con kính dâng lên Chúa sự suy ngẫm của con. Con cảm tạ Ngài!
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Chúa con hiểu rằng chiến tranh trên trời giữa Mi-chen, các thiên sứ chiến cự với Sa-tan không phải là sự đánh chém giống như chiến tranh giữa loài người với nhau. Mà Mi-chen cùng các thiên sứ làm ra những phép lạ để hình phạt Sa-tan. Sa-tan cùng các sứ giả của nó cũng đã bằng năng lực mà làm ra điều này, điều kia để chiến cự, chống đỡ, phản công lại. Tuy nhiên chúng không thắng được, bởi cớ thì giờ của chúng đã được định. Sa-tan không thể thắng hơn các thiên sứ của Chúa, bởi Chúa ban thẩm quyền và năng lực cho họ trong sự chiến cự với Sa-tan. Cuối cùng Sa-tan bị ném xuống đất.
Con hiểu sau cuộc chiến, Sứ Đồ Giăng nghe tiếng lớn trên trời nói lớn tiếng như một lời tuyên bố rằng, sự cứu rỗi, sức mạnh Vương Quốc của Chúa, thẩm quyền của Đấng Christ đã đến, không còn điều gì ngăn trở, quấy phá nữa. Bởi kẻ ngăn trở, quấy phá, kiện cáo con dân Chúa đã bị đánh bại, đã bị quăng xuống đất. Những người thuộc về Chúa, trông cậy nơi sức toàn năng của Thiên Chúa đã thắng Sa-tan bởi máu của Đức Chúa Jesus Christ. Nghĩa là họ đã thật lòng tin nhận Chúa, ăn năn tội, được Chúa tha thứ tội, họ chọn sống vì Chúa làm theo mọi điều Chúa dạy dỗ, họ không còn sống vì ý muốn xác thịt của mình, nhưng từ bỏ hết thảy những điều lòng mình ưa muốn mà không đẹp lòng Chúa. Đối với họ sự kiện Sa-tan cùng các sứ giả của nó bị đánh đuổi khỏi các tầng trời là niềm vui mừng. Bởi vì những người thuộc về Chúa, yêu mến sự công chính, thánh khiết thì không muốn dính dấp đến sự ô uế.
Tuy nhiên đối với những người dưới đất thì đó là điều khốn khổ. Bởi vì Ma Quỷ giận hoảng, biết rằng nó chỉ có một thời gian ngắn nữa là đến kỳ hạn của nó. Vậy nên nó sẽ ra sức để tấn công, bách hại những người thuộc về Chúa, mà trước nhất là dân I-sơ-ra-ên. Sa-tan muốn truy sát, hãm hại, nhưng Chúa bằng quyền năng Ngài đã đưa họ vào nơi đồng hoang để họ trốn khỏi sự truy sát của Sa-tan. Con hiểu Chúa đã nuôi họ trong đồng vắng ba năm rưỡi bằng các phép lạ của Ngài như xưa kia Ngài từng nuôi họ nơi đồng vắng 40 năm.
Ngài ban cho dân I-sơ-ra-ên được sự nhanh và mạnh mẽ chạy thoát khỏi Antichrist mà vào trú ẩn an toàn.
Khi chúng định dùng cơn lũ lụt để nhằm khiến dân I-sơ-ra-ên bị cuốn trôi, thì đất đã mở miệng ra và nuốt mất cơn lụt ấy, nên dân I-sơ-ra-ên bình an chẳng bị ảnh hưởng gì. Điều đó khiến cho Sa-tan tức giận, nhưng vì chẳng có thể làm hại dân I-sơ-ra-ên, nên Sa-tan đi kiếm những người tin nhận Chúa không phải là người I-sơ-ra-ên. Những ngươi đó tuy không phải là người I-sơ-ra-ên nhưng cũng thuộc dòng dõi dân I-sơ-ra-ên, bởi họ tin nhận Chúa, vâng giữ các điều răn của Chúa, họ là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh.
Con hiểu rằng ma quỷ thì giận hoảng, càng gần ngày Chúa đến chừng nào thì chúng càng đánh phá con dân Chúa càng khốc liệt càng hơn. Nhưng những ai thật lòng tin kính Chúa thì chắc chắn Ngài bảo vệ họ trước mọi sự tấn công, đánh phá của chúng. Sự ma quỷ đánh phá chỉ là cơ hội để con dân Chúa bày tỏ đức tin mình nơi Chúa và ngắm xem phép lạ, sự thành tín của Chúa trên đời sống mình.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì sự thành tín của Ngài, sự quan phòng của Ngài hằng bao phủ chúng con. Nguyện chúng con sống đẹp lòng Chúa để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa đã thương xót chúng con. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/11/2024
...
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha đã cho anh chị em chúng con có những thời giờ ăn uống thông công phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 12:7-17.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Giữa bảy năm đại nạn xảy ra một trận chiến vĩ đại giữa các thiên sứ thiện và thiên sứ ác ở tầng trời thứ nhì. Thiên sứ thiện là những thiên sứ kính sợ và vâng phục Thiên Chúa. Lãnh đạo những thiên sứ thiện là Thiên Sứ Trưởng Mi-chen. Thiên sứ ác là những thiên sứ theo Sa-tan chống nghịch Chúa. Đây không phải là một cuộc chiến bình thường, mà là một cuộc chiến tranh vô cùng khốc liệt với những quyền năng của các thiên sứ vượt xa khả năng của loài người. Nhưng cuối cùng Mi-chen và các thiên sứ thiện chiến đấu và chiến thắng. Satan và các thiên sứ phản nghịch thua và bị quăng xuống đất.
2. Khi Sa-tan và các thiên sứ phản nghịch bị quăng xuống đất thì có tiếng lớn trên trời khẳng định Vương Quốc của Đức Chúa Trời và thẩm quyền của Đấng Christ đã đến. Sự kiện Sa-tan và các thiên sứ phản nghịch bị đánh đuổi khỏi tầng trời thứ hai xuống đất là chấm dứt thời kỳ chúng cầm quyền chốn không trung. Và cũng chấm dứt sự Sa-tan ngày đêm kiện cáo con dân Chúa trước Đức Chúa Trời.
3. Con dân Chúa đã chiến thắng Sa-tan bởi máu chiên con, bởi lời làm chứng và bởi họ không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
Bởi máu chiên con nghĩa là một người phải ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus để dòng huyết của Ngài bôi xóa và rửa sạch mọi ô nhơ tội lỗi.
Bởi lời làm chứng nghĩa là mỗi khi vô tình hay yếu đuối mà phạm tội, thì con dân Chúa cần mau chóng xưng tội với Chúa để Ngài tha thứ và để ma quỷ không có cớ kiện cáo.
“Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết” con hiểu rằng, con dân chân thật của Chúa sẽ có những lúc phạm tội vì vô tình, hay yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết, nhưng họ sẽ không cố tình phạm tội. Họ sẵn sàng chấp nhận trả giá để không phạm tội với Chúa, thậm chí là mạng sống của mình. Khi một người thật sự sống cho Chúa thì họ sẽ quyết tâm chết đi con người cũ, nhất là sự kiêu ngạo, tham lam, tà dâm, dối trá cùng những thói hư, tật xấu.
Khi một người thật sự biết ơn Chúa về tình yêu và lòng thương xót lớn lao Chúa dành cho mình, thì họ sẽ sốt sắng sửa mình theo Lời Chúa dạy, hết lòng phụng sự Chúa và luôn nhiệt tình giúp đỡ và làm ơn cho người khác, nhất là anh chị em cùng Cha của mình. Một người trân quý dòng huyết Chúa đã đổ ra, luôn ăn năn mỗi khi vi phạm và hết lòng sống cho Chúa thì họ sẽ luôn chiến thắng Sa-tan là kẻ hay kiện cáo cùng những âm mưu, bẫy rập nó giăng ra.
4. Khi Sa-tan bị quăng xuống đất, nó biết những ngày còn lại của mình không còn là bao nhiêu, nên giận hoảng và tìm dân tộc I-sơ-ra-ên để tiêu diệt. Khi ấy AntiChrist phá hủy giao ước, đem quân tấn công dân tộc I-sơ-ra-ên. “Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang” con hiểu rằng, bởi sự ban ơn của Chúa cộng với sự tình báo tinh nhuệ bậc nhất thế giới nên I-sơ-ra-ên có thể nhận biết âm mưu tấn công của AntiChrist mà kịp thời rút lui vào trong đồng vắng. Đức Chúa Trời không chỉ ban ơn cho dân tộc I-sơ-ra-ên nhanh chóng lui vào trong đồng vắng, mà Ngài còn làm phép lạ giải cứu họ trước sự tấn công của AntiChrist.
5. Sau khi Sa-tan thất bại trong việc sử dụng đội quân của AntiChrist để tiêu diệt dân tộc I-sơ-ra-ên, nó quay sang gây chiến với các con dân Chúa trên khắp thế gian, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và giữ lời chứng của Đức Chúa Jêsus Christ. Con hiểu rằng, dù vẫn sẽ có những người tin Chúa còn sống cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất, nhưng số người bị Sa-tan bách hại trong ba năm rưỡi cuối của bảy năm đại nạn cũng là con số rất lớn. Bởi trong cơn thịnh nộ và tuyệt vọng, Satan sẽ dốc toàn lực để tiêu diệt càng nhiều con dân Chúa càng tốt.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự hiểu của mình trong bài học này. Nguyện con sống những ngày tháng còn lại sẽ luôn với tấm lòng biết ơn tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/11/2024
...
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên cuộc sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời của Ngài mỗi ngày, con được thêm lên sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 12:7-17.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Từ câu 7 đến câu 9: Thưa Cha, con hiểu rằng, cuộc "chiến tranh trên trời" này là xảy ra trong tầng trời thứ nhì, là khoảng không vũ trụ bao la. Một đạo binh các thiên sứ dưới sự chỉ huy của Thiên Sứ Trưởng Mi-chen đã đánh bại Sa-tan và các sứ giả của nó.
Sự kiện Sa-tan và các sứ giả của Sa-tan bị ném xuống trái đất diễn ra vào đầu của ba năm rưỡi sau cùng trong Kỳ Đại Nạn.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, chính vì Sa-tan là "kẻ lừa gạt khắp đất" nên nó sẽ luôn ra sức lừa gạt, cám dỗ con dân Chúa phạm tội để có cớ kiện cáo con dân Chúa trước mặt Đức Chúa Trời. Khi con dân Chúa phạm tội thì Sa-tan sẽ ra sức hãm hại, làm khổ con dân Chúa. Vì thế khi nhận biết tội lỗi thì con dân Chúa phải lập tức ăn năn, xưng tội, để được Chúa tha thứ và phục hồi, tránh khỏi sự bách hại của Sa-tan.
Khi không lừa gạt, cám dỗ được con dân Chúa thì Sa-tan lại dùng các thế lực của loài người để bách hại con dân Chúa. Tuy nhiên, lịch sử của Hội Thánh cho thấy, Sa-tan cũng đã thất bại, vì con dân Chúa "đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết". Con dân Chúa thắng các mưu kế của Sa-tan "bởi máu của Chiên Con và bởi lời làm chứng" nghĩa là thắng bởi đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ và bởi nếp sống hết lòng vâng phục Chúa. "Lời làm chứng" ở đây có nghĩa là làm chứng bằng cả lời nói và nếp sống.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
Câu 12: Con hiểu rằng, sự kiện Sa-tan và các sứ giả của nó bị ném xuống đất giúp muôn vật trong tầng trời thứ nhì thoát khỏi sự cai trị của Sa-tan và các sứ giả của nó. Chắc chắn sự cai trị của Sa-tan các sứ giả của nó đã khiến các hành tinh, ngôi sao mất đi sự tươi đẹp vốn có ban đầu do Thiên Chúa dựng nên.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, khi Sa-tan bị quăng xuống đất, nó sẽ nhập vào AntiChrist và ra lệnh tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ đem dân I-sơ-ra-ên vào đồng hoang để lánh nạn. Đôi cánh của đại bàng lớn là tiêu biểu cho sự giải cứu một cách mạnh mẽ và nhanh chóng của Đức Chúa Trời.
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, Ê-sai 8:7-8 mô tả hình ảnh sự tiến công của quân A-si-ri như nước lũ lụt, tiêu biểu cho sức mạnh và sự tàn phá của đoàn quân. Hình ảnh nước như một cơn lụt phun ra từ miệng của Sa-tan chính là đoàn quân của chính quyền AntiChrist. Theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được, hình ảnh đất mở miệng nuốt cơn lụt là một cơn động đất lớn xảy ra chôn vùi đoàn quân của AntiChrist.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Câu 17: Con hiểu rằng, Sa-tan nổi giận vì không thể làm hại được dân I-sơ-ra-ên nên nó quay sang tấn công những người dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, là những con dân Chúa khác.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con thỏa lòng cảm tạ Chúa về những ân huệ mà Ngài ban cho con. Nguyện xin Chúa cứ làm thành mọi ý muốn của Ngài trên gia đình con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa tiêu diệt chính quyền mà AntiChrist đứng đầu. Con cũng không hình dung được sự tiêu diệt ấy là như thế nào nhưng con tin rằng các thiên sứ được Chúa ban cho các quyền phép, tiêu diệt các tà linh và chính quyền của chúng. Ngày nay, các thiên sứ cũng được Chúa sai dùng để làm thành các ý muốn của Ngài. Khi con dân Chúa mệt mỏi, Chúa ban thêm sức nghĩa là có thiên sứ gần bên, ban sức lực càng thêm cho con dân Chúa. Con dân Chúa không tận mắt chứng kiến và nhìn thấy những điều thiên sứ làm vì còn trong con người xác thịt nhưng con dân Chúa cảm nhận, thấy phép lạ được làm ra thì tin và cảm tạ Chúa của mình... Khi Chúa gìn giữ dân tộc I-sơ-ra-ên thì con rồng nổi giận với những người thuộc về Chúa khác. Con liên tưởng đến sự tà linh tức giận thì đi đánh phá, quấy rối lung tung. Nhưng qua đó, con cảm tạ Chúa vì mình thuộc về Chúa, dù có bị quấy rầy nhưng Chúa cũng ban cho con thẩm quyền xua đuổi, được phước cầu nguyện với Đức Chúa Jesus Christ, xin Ngài giam chúng vào vực sâu không đáy.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa về ngày mới Ngài ban cho con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong các việc con làm, nhất là mục vụ mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ân điển lớn lao mà Cha đã ban cho chúng con để chúng con luôn được bình an ở trong Ngài, thì giờ này Cha ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 12:7-17.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả cuộc chiến thuộc linh giữa tổng lãnh thiên sứ Mi-chen cùng các thiên sứ của Đức Chúa Trời và con rồng đại diện cho Sa-tan và các sứ giả của nó. Kết quả, Sa-tan đã bị đánh bại và ném xuống đất, không còn chỗ ở trên trời. Một tiếng lớn trên trời công bố rằng Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến, bởi máu Chiên Con và lời chứng của các thánh đồ đã mang lại sự chiến thắng. Tuy nhiên, Sa-tan với cơn giận lớn, tiếp tục tấn công người đàn bà (biểu tượng cho dân sự của Đức Chúa Trời) và dòng dõi của nàng. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã bảo vệ người đàn bà, ban cho nàng cánh đại bàng để trốn vào nơi an toàn. Khi không thể làm hại được nàng thì Sa-tan chuyển sang gây chiến với những người giữ điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Qua phân đoạn Thánh Kinh này nhấn mạnh sự chiến thắng cuối cùng thuộc về Đức Chúa Trời và sự bảo vệ của Ngài dành cho dân sự của Chúa giữa mọi sự bách hại.
Thưa Cha, con nghĩ rằng cuộc "chiến tranh trên trời" ở câu 7 là xảy ra trong tầng trời thứ 3, trong cõi thiên đàng thuộc linh, là nơi Đức Chúa Trời ngự và các thiên sứ phục vụ Ngài. Đây không phải là bầu trời vật lý mà con người quan sát được, mà là tầng trời nơi các thực tại thuộc linh diễn ra, bao gồm sự đối đầu giữa các thế lực trên trời và các thế lực phản loạn như Sa-tan và các thiên sứ sa ngã.
Ở trong câu 7 con có thấy nhắc đến Mi-chen, ông là tổng lãnh thiên sứ, người được Đức Chúa Trời giao trách nhiệm lãnh đạo các thiên sứ trong trận chiến chống lại Sa-tan và các thiên sứ sa ngã của nó. Ông được nhắc đến như người bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời, biểu trưng cho sức mạnh và sự chiến thắng của thiên đàng trước thế lực gian ác. Được thể hiện trong sách Đa-ni-ên 12:1 thì Mi-chen được miêu tả là "vị hoàng tử lớn" đứng lên bảo vệ dân sự của Đức Chúa Trời trong những thời kỳ khó khăn và hoạn nạn. Ông được giao nhiệm vụ can thiệp và chiến đấu để bảo đảm sự bảo vệ và giải cứu cho những người trung tín, đặc biệt trong giai đoạn hoạn nạn cuối cùng trước khi Đức Chúa Trời hoàn tất kế hoạch cứu chuộc, và trong sách Giu-đe 1:9 thì ông tranh luận với Sa-tan về thi hài của Môi-se, thể hiện vai trò chiến đấu và bảo vệ của ông.
Còn "những sứ giả" của con rồng con hiểu đó là các thiên sứ sa ngã, đó là những thực thể thuộc linh đã theo Sa-tan trong cuộc phản loạn chống lại Đức Chúa Trời nơi thiên đàng. Chúng được gọi là ma quỷ hoặc tà linh trong Thánh Kinh. Những thực thể này hoạt động dưới sự lãnh đạo của Sa-tan, tìm cách chống lại mục đích của Đức Chúa Trời và làm tổn hại con dân của Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ rằng thời điểm Sa-tan và các sứ giả của nó "bị ném xuống đất" đó là lúc Đức Chúa Jesus hoàn thành công tác cứu chuộc trên thập tự giá, Ngài đã chiến thắng quyền lực của tội lỗi và sự chết qua cái chết và sự phục sinh của Ngài, Đức Chúa Jesus đã chiến thắng mọi quyền lực tà ác, bao gồm Sa-tan và các sứ giả của hắn. Điều này đánh dấu một sự thay đổi vĩnh viễn trong cõi thuộc linh, khi quyền lực của Sa-tan bị tước bỏ và hắn không còn có thể đứng trước Đức Chúa Trời để kiện cáo dân sự của Ngài nữa vì Đức Chúa Jesus, Ngài đã dáng thế và đổ huyết báu của Ngài ra để cứu chuộc tất cả các tội lỗi của nhân loại “một lần đủ cả”.
Mặc dù Sa-tan vẫn hoạt động trong thế gian và có ảnh hưởng trên các dân tộc, nhưng qua sự chiến thắng của Đức Chúa Jesus, quyền lực của hắn đã bị hạn chế và kết thúc phần nào ngay từ khi công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hoàn tất. Thời điểm này cũng có thể được xem là một phần trong cuộc chiến thuộc linh mà sách Khải Huyền mô tả, khi Sa-tan bị đánh bại và bị đuổi ra khỏi thiên đàng.
Thưa Cha, con nghĩ rằng Sa-tan "ngày đêm kiện cáo" con dân Chúa "trước Đức Chúa Trời" là về những tội lỗi, sự yếu đuối, và sự bất toàn của chúng con, nhằm mục đích phá hoại mối quan hệ giữa chúng con với Đức Chúa Trời. Hắn tìm cách chỉ trích, tố cáo, và làm cho chúng con cảm thấy xấu hổ, không xứng đáng được tương giao với Chúa từ đó làm suy yếu niềm tin và sự vững vàng trong mối quan hệ của chúng con với Ngài.
Tuy nhiên, máu của Chiên Con (Đức Chúa Jesus) đã bảo đảm sự tha thứ cho chúng con, làm cho mọi lời kiện cáo của Sa-tan đều trở nên vô hiệu. Đức Chúa Jesus qua cái chết và sự phục sinh của Ngài đã đền tội cho chúng con, khiến chúng con được xưng công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Vì vậy, mặc dù Sa-tan vẫn tiếp tục kiện cáo, nhưng máu của Chiên Con chính là bằng chứng mạnh mẽ về chiến thắng và sự tha thứ mà con dân Chúa đã nhận được đó là điều chúng con phải trân quý.
Thưa Cha, cụm từ "thắng bởi máu của Chiên Con", con hiểu đó là nói đến sự chiến thắng thuộc linh mà các tín đồ nhận được thông qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Máu của Ngài, tượng trưng cho sự chuộc tội, đã giải phóng chúng con khỏi quyền lực của Sa-tan và mọi thế lực tà ác. Sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá không chỉ tha thứ cho tội lỗi của chúng con mà còn phá vỡ mọi ràng buộc của tội lỗi và sự chết, giúp chúng con được hòa giải với Đức Chúa Trời. Đây là chiến thắng tối thượng mà chúng con có thể đạt được, không phải qua sức mạnh cá nhân hay hành động của chính chúng con, mà qua sự hy sinh, lòng thương xót và quyền năng cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Máu của Chiên Con cũng đại diện cho sự bảo vệ và quyền năng của Chúa trong việc chống lại mọi cáo buộc của Sa-tan, là sự bảo đảm cho niềm hy vọng và sự cứu rỗi của con dân của Chúa.
Thưa Cha, con nghĩ rằng Sa-tan nổi "cơn giận lớn" là vì nó nhận thức rằng quyền lực của nó đã bị hạn chế và sự phán xét cuối cùng của Chúa sắp đến. Sau khi bị quăng xuống đất, nó biết rằng thời gian của mình trên thế gian là sắp hết, và nó chỉ còn một khoảng thời gian ngắn để thực hiện những kế hoạch tấn công và lừa dối con người trước khi phải đối mặt với sự phán xét của Đức Chúa Trời.
Khoảng thời gian "ngắn" này con nghĩ đó là giai đoạn cuối cùng của lịch sử, từ khi Sa-tan bị ném xuống đất cho đến khi Đức Chúa Jesus tái lâm và hoàn tất công tác phán xét. Trong thời gian này, Sa-tan sẽ gia tăng cơn thịnh nộ và làm mọi cách để cám dỗ, xáo trộn và gây hại cho những người nào vâng phục Đức Chúa Trời, mục đích của nó là để cho kế hoạch của Chúa không được hoàn thành. Cơn giận này đã phản ánh sự tuyệt vọng của Sa-tan khi nhận thấy mình sắp đối diện với sự hủy diệt hoàn toàn.
Thưa Cha, hình ảnh "đôi cánh của đại bàng lớn" trong câu 14 con hiểu đó là biểu trưng cho sự bảo vệ và chu cấp siêu nhiên của Đức Chúa Trời đối với dân sự của Ngài trong thời kỳ khó khăn và thử thách. Hình ảnh này liên hệ đến việc Đức Chúa Trời chăm sóc và giải cứu dân Ngài khỏi sự tấn công của Sa-tan, giống như cách mà đại bàng bảo vệ và chăm sóc con non của mình. Hình ảnh này cũng làm con nhắc nhớ về sự kiện trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 19:4, nơi Đức Chúa Trời đã nói với dân I-sơ-ra-ên rằng Ngài đã mang họ ra khỏi xứ Ai Cập: "Ta chở các ngươi trên cánh chim ưng làm sao, và dẫn các ngươi đến với Ta thế nào." Điều này nhấn mạnh rằng sự cứu giúp của Đức Chúa Trời là mạnh mẽ và trực tiếp, giúp dân sự của Ngài thoát khỏi sự bắt bớ và hiểm nguy. Trong bối cảnh của Khải Huyền 12:14, đôi cánh đại bàng lớn còn tượng trưng cho sự bảo vệ kỳ diệu mà Đức Chúa Trời ban cho "người đàn bà" (biểu tượng cho dân sự của Chúa) khi Sa-tan tìm cách tấn công và tiêu diệt con dân của Chúa.
Thưa Cha, hình ảnh nước phun từ miệng của con rắn (Sa-tan) trong Khải Huyền 12:15 con nghĩ rằng đó là hình ảnh tượng trưng cho những sự tấn công, lời dối trá, và sự bắt bớ mà Sa-tan dùng để chống lại dân sự của Đức Chúa Trời. Nước này có thể được hiểu như là những sự cám dỗ, sự gian ác, hoặc sự bức hại mà Sa-tan làm ra nhằm làm suy yếu hoặc tiêu diệt Hội Thánh của Chúa. Trong Thánh Kinh nước còn được dùng như một hình ảnh của những thử thách và khó khăn mà con dân Chúa phải đối mặt như trong sách Ê-sai 43:2 viết: “Khi ngươi vượt qua các dòng nước, Ta sẽ ở cùng; khi ngươi lội qua sông, sẽ chẳng che lấp. Khi ngươi bước qua lửa, sẽ chẳng bị cháy, ngọn lửa chẳng đốt ngươi.” Hay trong sách Thi Thiên 69:1-2 viết: “Thiên Chúa ôi! Xin cứu tôi, vì những nước đã thấu đến linh hồn tôi. Tôi lún trong bùn sâu, nơi không đụng cẳng; tôi bị chìm trong nước sâu, dòng nước ngập tôi.” Tuy nhiên, dù nước có vẻ như một lực lượng mạnh mẽ, nó cũng không thể ngăn cản sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, giống như hình ảnh trong câu 16 nói: “Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó”, điều đó cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ và cứu giúp con dân của Ngài khỏi mọi cuộc tấn công của Sa-tan.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 12:16, khi "đất mở miệng của nó, nuốt cơn lụt" từ miệng con rắn, con hiểu rằng hình ảnh này là biểu tượng cho sự can thiệp của Đức Chúa Trời trong việc bảo vệ con dân của Ngài khỏi sự tấn công của Sa-tan. Cụ thể, đất mở miệng là đại diện cho các phương tiện, cách thức mà Đức Chúa Trời sử dụng để bảo vệ dân của Ngài và tiêu diệt các âm mưu của kẻ thù. Điều này có thể bao gồm những sự kiện tự nhiên, sự thay đổi trong hoàn cảnh, hoặc thậm chí những can thiệp siêu nhiên mà Đức Chúa Trời thực hiện để ngăn chặn những sự tấn công của Sa-tan đối với dân sự của Ngài.
Trong Cựu Ước, đất thường được biểu tượng cho sự cứu rỗi và bảo vệ của Đức Chúa Trời. Tương tự, trong Khải Huyền nói đất mở miệng và nuốt cơn lụt là sự biểu hiện của Đức Chúa Trời hành động để bảo vệ và cứu chuộc dân sự của Ngài, ngăn cản Sa-tan và những âm mưu của nó. Điều này nhấn mạnh rằng dù Sa-tan có thể tấn công và gây khó khăn cho con dân Chúa, nhưng Đức Chúa Trời vẫn luôn can thiệp để bảo vệ chúng con và làm hỏng các kế hoạch của kẻ thù.
Thưa Cha, mệnh đề "những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng" con nghĩ là chỉ về những tín đồ trung thành với Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng này, đặc biệt là những người giữ các điều răn của Ngài và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Đây là một hình ảnh biểu tượng cho những tín đồ bị Sa-tan tấn công và bắt bớ, nhưng họ vẫn giữ vững đức tin và trung thành với Chúa. Cụm từ "dòng dõi của nàng" liên kết với hình ảnh người phụ nữ trong Khải Huyền 12 là người đại diện cho dân I-sơ-ra-ên và Hội Thánh, được bảo vệ khỏi sự tấn công của Sa-tan. Từ "Dòng dõi" là ám chỉ những người thuộc về Chúa, những người đã tiếp nhận sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus và sống theo sự dẫn dắt của Ngài. Những người này tiếp tục giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và làm chứng cho Đức Chúa Jesus, bất chấp sự bắt bớ và khổ sở mà họ phải đối mặt. Câu này mô tả những tín đồ trong thời kỳ cuối cùng, một giai đoạn mà Sa-tan sẽ gia tăng sự tấn công và chống lại dân sự của Đức Chúa Trời, nhưng họ sẽ thắng lợi qua đức tin vào Chúa.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 12:10 con biết rằng Sa-tan được gọi là "kẻ kiện cáo" có nghĩa là nó không ngừng tìm kiếm và lợi dụng những sai phạm của chúng con để buộc tội chúng con trước Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở chúng con cần cẩn trọng trong đời sống, vì bất cứ hành động nào trái với ý muốn Đức Chúa Trời đều có thể trở thành cơ hội cho Sa-tan kiện cáo, với bản thân con thì con luôn tự tra xét lòng mình, xem xét lời nói, hành động, suy nghĩ của con có phản ánh danh xưng là con cái của Đức Chúa Trời hay không? Con luôn cố gắng giữ mình sao cho không làm điều gì phạm tội với Chúa, nhưng đôi lúc vì những sự thiếu hiểu biết hay những lúc yếu lòng là khiến con phạm tội với Chúa thì con nhanh chóng ăn năn và xin sự tha thứ nhờ máu của Chiên Con như Lời Chúa đã hứa: "Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính." (I Giăng 1:9). Và con luôn tìm kiếm sự hướng dẫn của Lời Chúa qua Đức Thánh Linh bằng việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để Lời Ngài giữ tấm lòng con khỏi sự cám dỗ như sách Thi Thiên 119:11 nói: “Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.”
Thưa Cha, con biết rằng máu của Chiên Con chính là cơ sở để cho chúng con được xưng công chính. Không phải bởi công việc hay sức lực của chúng con, mà chính nhờ sự hy sinh và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus mà tội lỗi của chúng con đã được tha thứ và chúng con được đứng vững trước Đức Chúa Trời. Điều này cũng nhắc nhở con rằng chiến thắng đã được đảm bảo bởi Đức Chúa Jesus. Khi bị cám dỗ, thử thách hay bị tấn công, con hãy xưng nhận niềm tin vào công việc cứu chuộc của Ngài.
Thưa Cha, để con có thể thắng mọi cám dỗ và mọi sự tấn công của ma quỷ bằng máu của Chiên Con, thì con cần phải dựa vào các công việc như sau:
+ Dựa vào máu của Chiên Con: Máu của Đức Chúa Jesus không chỉ rửa sạch tội lỗi mà còn bảo vệ con khỏi mọi sự kiện cáo của Sa-tan. Con tin rằng con đang đứng vững trong ân điển và sự xưng công chính của Ngài.
+ Dựa vào lời làm chứng: Dùng lời làm chứng của con về những gì Chúa đã làm để chống lại các tấn công thuộc linh. Mà Sa-tan không thể đứng vững trước những lời làm chứng chân thật từ con cái Chúa.
+ Không yêu mạng sống con đến chết: Sự chiến thắng thuộc linh đòi hỏi một lòng tin cậy hoàn toàn, sẵn sàng chịu khổ hay thậm chí hy sinh vì đức tin nơi Chúa. Đây là cách con thể hiện lòng trung tín với Ngài.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 12:7-17, đã giúp cho con rút ra được nhiều bài học quý báu để con áp dụng trên bước đường con đi theo Chúa, bài học con rút ra cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là cuộc chiến giữa Sa-tan và Đức Chúa Trời không phải là điều trừu tượng mà là thực tế. Sa-tan đã bị đuổi khỏi thiên đàng nhưng nó vẫn hoạt động mạnh mẽ trên đất để chống phá con dân của Chúa. Là Cơ-đốc nhân thì chúng con phải nhận thức rằng đời sống thuộc linh không phải là sự yên tĩnh, mà là một trận chiến liên tục, nên chúng con hãy mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời để đứng vững trước mưu kế của Ma Quỷ (Ê-phê-sô 6:10-18).
+ Thứ hai là chiến thắng không đến từ sức riêng của chúng con, mà bởi sự hy sinh của Đức Chúa Jesus và niềm tin nơi Ngài. Máu của Ngài chính là nguồn sức mạnh giúp chúng con vượt qua mọi sự kiện cáo và cám dỗ của Sa-tan. Vì vậy chúng con hãy đặt niềm tin vững chắc nơi Đức Chúa Jesus, và nhắc nhở chính con về sự cứu rỗi Ngài đã ban, và mạnh dạn làm chứng về công việc Ngài trong đời sống của chúng con.
+ Thứ ba là Sa-tan biết rằng thời gian của nó có giới hạn, nên nó càng gia tăng sự tấn công, đặc biệt là đối với những người tin kính Chúa. Vậy nên chúng con đừng để bị lừa dối hoặc nản lòng trước sự tấn công của ma quỷ. Hãy kiên nhẫn, nhờ cậy Chúa, và biết rằng sự đắc thắng cuối cùng thuộc về dân sự của Ngài.
+ Thứ tư là Đức Chúa Trời không bao giờ bỏ mặc con cái Ngài trong những lúc khó khăn. Ngài luôn sẵn sàng bảo vệ, hướng dẫn và cung cấp nơi an toàn. Vậy nên khi đối diện với thử thách, chúng con hãy tin tưởng rằng Chúa đang bảo vệ chúng con ngay cả khi chúng con không nhận ra. Chúng con hãy đến gần Ngài qua sự cầu nguyện và Lời Chúa.
+ Thứ năm là con dân Chúa, chúng con sẽ gặp sự chống đối và bắt bớ. Nhưng những người nào giữ Lời Đức Chúa Trời và làm chứng về Ngài sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu. Vì thế chúng con đừng sợ hãi trước sự bắt bớ hay khó khăn. Hãy tiếp tục trung tín và vâng phục Chúa, tin rằng Ngài sẽ ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua.
Chúng con tạ ơn Ngài vì đã ban cho chúng con Lời Ngài trong sách Khải Huyền 12:7-17 này, đó là một sự khích lệ mạnh mẽ và lời nhắc nhở về sự chiến thắng cuối cùng trong Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa vì Ngài đã đánh bại Sa-tan và đảm bảo cho chúng con được sự đắc thắng qua máu của Chiên Con.
Chúa ơi, xin giúp chúng con nhận thức rằng cuộc chiến thuộc linh vẫn đang diễn ra hàng ngày và Sa-tan đang tìm cách tấn công đời sống của chúng con. Xin ban cho chúng con năng lực, sự khôn ngoan để chúng con đứng vững trong đức tin, mặc lấy toàn bộ khí giới của Đức Chúa Trời, và sống đời sống thánh khiết làm sáng danh Ngài. Chúng con cầu xin Chúa thêm sức cho chúng con, để chúng con biết nương dựa vào quyền năng của máu Chiên Con và mạnh dạn làm chứng về sự cứu chuộc của Ngài. Xin giúp chúng con sống không sợ hãi, nhưng luôn trung tín và sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
20/11/2024
…
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do đến với Lời Chúa trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 12:7-17.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Thưa Cha, con hiểu Sa-tan đang là chúa của đời này, kẻ cầm quyền cai trị chốn không trung (Ê-phê-sô 2:2), trong tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ nhì là khoảng không gian rộng lớn chứa các hành tinh bên ngoài trái đất. Nhưng đến đúng thời điểm Chúa cho phép, thì có sự chiến tranh trên trời, và Mi-chen cùng các thiên sứ của người sẽ ném Sa-tan và các sứ giả của nó xuống đất. Có lẽ lúc này là vào giữa bảy năm đại nạn, vì chúng đã không còn chỗ trú ngụ trên trời nữa, nên sẽ lộng hành trên đất càng hơn.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
Sau chiến thắng của Mi-chen và các thiên sứ của người, có lời tuyên bố từ trời lớn tiếng xác nhận “sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến.” Con hiểu điều đó có nghĩa là kể từ giờ phút ấy, thẩm quyền của Đấng Christ được tỏ ra cách tuyệt đối, con dân Chúa không còn bị Sa-tan kiện cáo ngày đêm nữa, vì bởi máu của Chiên Con và sự trung tín đến chết của mình, khiến họ được đắc thắng hoàn toàn. Các tầng trời được phục hồi, và có sự vui mừng lớn cho những ai được cư trú trong các tầng trời, nhưng khốn cho những người còn ở trên đất và biển, vì sẽ phải đối diện với cơn giận hoảng của Ma Quỷ. “Những ai cư trú trong chúng” là những người thuộc về Đức Chúa Trời và các thiên sứ trung thành với Ngài.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con rồng là Ma Quỷ bị đánh hạ, nó biết nó không còn nhiều thời gian nữa, nên nó truy đuổi, muốn tiêu diệt dân tộc I-sơ-ra-ên, nhưng họ đã được Đức Chúa Trời giải cứu. Ngài đưa họ đến nơi Ngài đã sắm sẵn cho họ trong đồng hoang. Họ được Chúa chăm sóc, và chu cấp cho trong ba năm rưỡi cuối của Kỳ Đại Nạn, và thoát khỏi sự truy sát của Ma Quỷ, qua chế độ cầm quyền của AntiChrist.
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha, con hiểu nước phun ra từ miệng của con rắn như một cơn lụt tiêu biểu cho nỗ lực của Sa-tan trong việc tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên, có thể đó là sự bách hại dữ dội, những lời nói dối để lừa gạt, làm lung lay đức tin, hoặc các hoàn cảnh khó khăn,... Nhưng Chúa sẽ khiến tất cả những sự ấy bị chôn vùi, mọi âm mưu của Sa-tan đều bị thất bại. Vì không làm gì được dân I-sơ-ra-ên, con rồng đã nổi giận, nhưng nó đành chuyển hướng tấn công sang những người tin nhận Đức Chúa Jesus, vâng giữ điều răn của Đức Chúa Trời trong những dân tộc khác.
“Nó đã đứng trên bãi cát biển” cho thấy Sa-tan trong tư thế sẵn sàng cho các âm mưu mới. Nơi nó đứng là vị trí chiến lược tiếp giáp giữa biển và đất liền, để chờ đợi sự xuất hiện của hai con thú từ biển và từ đất lên là AntiChrist và Tiên Tri Giả (Khải Huyền 13).
Con cảm tạ Chúa bày tỏ cho chúng con biết những việc sẽ xảy đến. Con cảm tạ Đấng Christ vì nhờ máu của Ngài mà con được thắng hơn những sự tấn công của ma quỷ. Nguyện xin Chúa gìn giữ con trong sự tỉnh thức để không bị Sa-tan kiện cáo, và được vững vàng trong Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/11/2024
...
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi một ngày trôi qua, Ngài gìn giữ con, cho con được sống trong sự bình an của Ngài. Dù thế gian vẫn đang đổi thay, nhưng có một điều không hề thay đổi đó là tình yêu đời đời của Ngài dành cho con. Mỗi ngày con mong ngóng ngày Đức Chúa Jesus tái lâm để con được trở về với Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus sớm quay trở lại đón chúng con.
Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 12:7-17 như sau:
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, cho đến thời điểm của con đây Ma-quỷ Sa-tan vẫn là vua cai trị chốn không trung là tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ hai. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, vào giữa bảy năm đại nạn có một cuộc chiến giữa thiên sứ trưởng Mi-chen và thiên sứ khác chiến cự với con rồng là Sa-tan và sứ giả của nó là các thiên sứ phạm tội. Sa-tan và sứ giả của nó đã thua trận bị ném xuống đất, có lẽ vậy mà Sa-tan đã nhập vào con thú là AntiChrist khiến con thú bị vết thương chí tử đã được lành lại.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tiếng lớn từ trời ấy là của một trong hai mươi bốn trưởng lão, khi Sa-tan đã bị đánh bại và bị ném xuống đất. Sự thất bại của Sa-tan cũng báo hiệu ngày mà Sa-tan bị nhốt xuống vực sâu đã gần, Đức Chúa Jesus sẽ tái lâm mang theo quân lực của Ngài quăng những kẻ chống nghịch Ngài xuống hồ lửa, còn Sa-tan sẽ bị nhốt dưới vực sâu không đáy một nghìn năm. Cũng là một nghìn năm Đức Chúa Jesus sẽ cai trị trên đất.
Con hiểu rằng, Sa-tan và tay sai của nó là những kẻ ngày đêm cám dỗ, kiện cáo, tấn công con dân Chúa. Nhưng con dân Chúa đã thắng bởi mọi tội lỗi đều đã được chuộc bởi huyết của Đức Chúa Jesus, Đấng đã dâng thân thể mình lên làm của lễ chuộc tội cho toàn loài người. Khi con dân Chúa lỡ phạm tội trong sự yếu đuối, thiếu hiểu biết, con dân Chúa chỉ cần ăn năn xưng tội, thì sẽ được Đức Chúa Trời tha tội, ma quỷ sẽ không còn cớ kiện cáo con dân Chúa nữa.
"Họ đắc thắng Sa-tan bởi lời làm chứng của họ" có nghĩa là họ đã làm chứng về sự quan phòng, chăm sóc, bảo vệ của Chúa, điều đó thể hiện họ cũng đã đắc thắng bởi đức tin và sự trông cậy nơi Chúa.
"Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết". Con hiểu rằng, trong suốt chiều dài lịch sử của Hội Thánh, đã có nhiều thánh đồ của Chúa, họ đã hy sinh tính mạng của mình để giữ đức tin nơi sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, dù ma quỷ và tay sai của nó có giết chết thể xác của họ nhưng linh hồn của họ vẫn trong sự cứu rỗi, và đến ngày Đức Chúa Jesus tái lâm, thân thể của họ sẽ được sống lại được cất lên chốn không trung gặp Chúa và trở về thiên đàng sống đời đời bên cạnh Chúa.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Sa-tan đã bị ném xuống đất thì nó đã nhập vào AntiChrist, chúng chiếm Đền Thờ của Chúa, tự xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt dân trên đất thờ phượng nó. Dân I-sơ-ra-ên đã không chấp nhận điều đó, bởi vậy họ đã bị AntiChrist tấn công. Nhưng họ đã được Đức Chúa Trời bảo vệ và đưa họ vào trong đồng vắng, Ngài sẽ nuôi họ trong ba năm rưỡi sau của bảy năm đại nạn.
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
Thưa Cha! Khi tấn công dân I-sơ-ra-ên, AntiChrist đã dùng quân lực của chúng để đuổi theo dân I-sơ-ra-ên, như khi thời xưa quân lực của Pha-ra-ôn đuổi theo dân I-sơ-ra-ên, Chúa đã làm cho họ bị nước biển nuốt chửng thì trong thời đại nạn khi quân lực của antiChrist đuổi theo dân I-sơ-ra-ên, Chúa đã dùng cơn động đất khiến đất nứt ra và nuốt chửng chúng.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi tấn công dân I-sơ-ra-ên bất thành vì có sự che chở của Ngài thì chúng quay sang tấn công những người thuộc dòng dõi của dân I-sơ-ra-ên, họ là những dân ngoại có đức tin nơi sự cứu rỗi của Chúa và hết lòng vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn và luôn vui thỏa trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
26/11/2024
...
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an! Thời tiết đã trở nên lạnh hơn, xin Ngài giữ gìn gia đình con và các anh chị em của con được khỏe trong mùa lạnh năm nay. Theo lịch thì mùa mưa bão đã qua, xin Cha ban ơn để chúng con cũng có thể bắt tay vào việc gieo trồng rau để dùng trong thời gian tới. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con xin Cha ban ơn trên việc học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài của con ngày hôm nay. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 12:7-17 con có một số sự hiểu và học hỏi được như sau.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
Có một cuộc chiến xảy ra trên trời. Thiên Sứ Trưởng Mi-chen và những thiên sứ dưới quyền của người đã chiến đấu với con rồng, tức là Sa-tan. Thế lực của Sa-tan đã thua và không được phép cư ngụ trên trời, tức là khoảng không của vũ trụ nữa (Trước đó, khi Sa-tan và các kẻ theo nó chống nghịch Chúa thì đã bị đuổi khỏi thiên đàng, là tầng trời thứ ba, nhưng chúng còn được phép ở trong khoảng không vũ trụ, là tầng trời thứ nhì.)
Con rồng tức là Sa-tan, chính là kẻ ngày xưa đã ở trong con rắn và xúi giục bà Ê-va phạm tội ăn trái của cây mà Chúa cấm ăn (Sáng Thế Ký 3). Nó là kẻ đã lừa gạt khắp đất, khiến cho loài người đi thờ lạy đủ thứ thần tượng giả dối mà không thờ phượng Thiên Chúa, nó cũng lừa gạt để người ta sa vào những tội lỗi gớm ghiếc khác.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
Mặc dù Chúa đã cho phép Sa-tan và các thiên sứ phạm tội được phép đi lại trong vũ trụ và trái đất, nhưng giờ đây đã đến thời điểm để Ngài chuẩn bị nhốt chúng lại. Thực ra Chúa chỉ cần dùng một lời phán của Ngài thì cũng khiến cho ma quỷ phải thua cuộc. Nhưng Ngài dùng các thiên sứ của Ngài để đánh với chúng, là cơ hội để các thiên sứ phụng sự Ngài.
Con học được rằng trong đời sống của con, chỉ cần Chúa phán một lời thì những nan đề sẽ được giải quyết, nhưng Ngài muốn cho con trải qua những sự đó, chiến cự với nó và thắng nó, đó là cơ hội để con phụng sự Ngài.
Con dân Chúa khi sống trong xác thịt, vẫn có những sự vấp phạm vì sự yếu đuối và thiếu hiểu biết, thiếu tỉnh thức. Và Ma Quỷ là kẻ ngày đêm kiện cáo về những sự vấp phạm của con dân Chúa trước Chúa. Nhưng vì con dân Chúa một lòng tin vào sự cứu rỗi của Chúa Jesus, tin và nương cậy vào sự thương xót của Chúa, mỗi ngày cố gắng sửa mình, tìm cách tránh xa tội lỗi, dám hy sinh những sự mình có, kể cả mạng sống của mình, để sống đúng theo luật pháp của Chúa. Vì vậy huyết của Chúa Jesus thanh tẩy họ khỏi những điều không thánh khiết.
Con học được rằng con cần cố gắng tránh xa tội để không bị Ma Quỷ kiện cáo trước Chúa. Và nếu con có lỡ lâm vấp thì con hãy cứ tin cậy vào sự thương xót của Chúa, Chúa Jesus đã chết thay cho hết thảy tội lỗi của loài người, bao gồm cả những tội con lâm vấp khi con đi theo Chúa. Sự thương xót của Chúa hằng còn tới đời đời cho những ai kính sợ Ngài:
“Hãy cảm tạ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Vì Ngài là tốt lành! Vì sự thương xót của Ngài còn đến đời đời!” (I Sử Ký 16:34).
“Vì như các tầng trời cao trên đất thì sự từ ái của Ngài cũng lớn cho những ai kính sợ Ngài.” (Thi Thiên 103:11).
“Bởi sự từ ái của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu mà chúng ta không bị tiêu diệt. Vì những sự thương xót của Ngài chẳng dứt; chúng tươi mới mỗi buổi sáng. Sự thành tín của Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:22-23).
Con cảm tạ Cha vì sự thương xót của Ngài hằng còn cho chúng con.
Các tầng trời và các cư dân cư trú trong chúng là những ai đã được Chúa đưa vào thiên đàng và các thiên sứ, họ vui mừng khi Chúa đã bắt đầu đánh hạ ma quỷ, không cho chúng được ở và làm ô uế vũ trụ nữa. Nhưng khốn khổ cho những cư dân trên đất vì Ma Quỷ biết rằng nó sắp bị nhốt lại nên nó sẽ điên cuồng, tận dụng thời gian còn lại để làm hại loài người trên đất.
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
Ma Quỷ bị quăng xuống đất và nó cố gắng tuyệt diệt dân I-sơ-ra-ên, là tuyển dân của Chúa, để mong rằng có thể khiến Chúa không thể làm thành lời hứa của Ngài trên dân ấy. Như vậy nó có cơ hội kiện cáo Chúa, đòi Chúa không hình phạt nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Chúa bảo vệ dân I-sơ-ra-ên nên Ma Quỷ không thể làm thành ý định của nó là tuyệt diệt dân ấy. Nó quay ra đi làm hại dòng dõi của dân I-sơ-ra-ên, tức là những người tin Chúa, vì ai tin Chúa thì được kể là dân I-sơ-ra-ên:
“Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa.” (Ga-la-ti 3:29).
Lời Chúa ghi rõ, họ là những người “vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus”. Điều này nhắc con rằng khi đã tin nhận Chúa thì cần phải trung tín giữ theo các điều răn của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học được ở trên. Nguyện Lời Ngài thêm lên đức tin, tình yêu và lòng tin kính Ngài cho con. Nguyện xin Chúa giữ gìn con được trọn vẹn cho đến ngày Đức Chúa Jesus trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
29/11/2024
...
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 12:7-17.
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều hiểu răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Có sự chinh chiến lớn ở trên trời. Sa-tan và các sứ giả của nó đã chiến cự với thiên sứ Mi-chen và các thiên sứ của người. Trận chiến được xảy ra ở trên trời là tầng trời thứ hai. Con hiểu rằng đến đây là Ngài kết thúc quyền cai trị ở trên trời của Sa-tan và các sứ giả theo Sa-tan. Chúng không thắng được và bị quăng xuống trái đất.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Sa-tan và các sứ giả theo Sa-tan không còn được quyền cai trị nữa, mà chính Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân vị loài người là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ cai trị toàn cõi trời đất cho đến đời đời.
Thưa Cha, câu: con rồng rượt theo người đàn bà đã sinh con trai, con được hiểu rằng: Sa-tan giận hoảng khi biết mình chỉ còn ít thời gian là phải bị phán xét, vậy nên Sa-tan và các sứ giả theo Sa-tan ra sức tìm giết dân I-sơ-ra-ên và những người giữ vững đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, sống vâng giữ các điều răn của Ngài. Con được hiểu rằng: Sa-tan làm như vậy là để không đủ số người mà Cha đã định, khi số người không đủ, thì Sa-tan sẽ không bị Ngài phán xét.
Thưa Cha, qua những gì được ông Giăng ghi chép lại và điều đó sẽ xảy ra, con hiểu được rằng: Thật là một điều Ngài cho phép, sự tranh chiến kinh hoàng chưa từng có xảy ra ở trên trời. Nguyện xin Cha gìn giữ, thêm sức cho dân I-sơ-ra-ên và những thánh đồ trong thời kỳ cuối của bảy năm đại nạn trước sự giận dữ của Sa-tan.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
...
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha đã ban cho chúng con những ngày vừa qua được mọi sự bình an. Cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay cho con có được một nơi để hàng gần sát với chỗ con bán hàng. Con biết ơn Ngài vì Ngài đã nhìn thấy những sự khó nhọc của con mỗi khi con đẩy hàng đi gửi. Và hôm nay Ngài đã ban cho con một chỗ gửi hàng mới để con không mất nhiều sức và mất thời gian trong việc đẩy hàng đi và về như trước nữa. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã cho con được ơn trước mặt những khách hàng và những người cùng bán hàng gần chỗ của con, nên họ đã luôn tạo điều kiện giúp đỡ con trong khi con đi bán hàng. Con cũng cảm tạ và biết ơn Cha hôm nay cho con tiếp tục được học Lời Chúa trong Khải Huyền 12:7-17. Nguyện Lời Ngài soi sáng trên đời sống của con, giúp con có năng lực để sống đẹp lòng Chúa, sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài đối với con và các con của con. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha, con hiểu rằng cuộc "Chiến tranh trên trời" xảy ra trong tầng trời thứ nhất, là cuộc chiến xảy ra giữa Thiên Sứ Trưởng Mi-chen cùng các thiên sứ dưới quyền của người chiến đấu lại với con rồng và các sứ giả của nó. Con rồng ở đây chính là Ma Quỷ và Sa-tan, trước đây nó là một thiên sứ của Thiên Chúa, chuyên trách về vấn đề thờ phượng Thiên Chúa. Nhưng nó đã nảy sinh lòng kiêu ngạo muốn mọi người thờ lạy nó, nên nó đã chống nghịch lại Đức Chúa Trời, nó cũng dụ dỗ và kéo theo các thiên sứ phạm tội khác theo nó, và bị trở thành các tà linh ma quỷ. Trong cuộc chiến với Mi-chen và các thiên sứ của Chúa này thì Sa-tan và các quỷ sứ của nó đã thua và bị ném xuống đất. Hiện tại nó đang cầm quyền ở tầng trời thứ nhất và trên đất. Nó cám dỗ các cư dân ở trên đất phạm tội chống nghịch lại Thiên Chúa không thờ phượng Thiên Chúa. Qua sự giảng dạy của người chăn thì con cũng tin rằng cuộc chiến này có thể xảy ra vào giữa của bảy năm đại nạn.
Ngoài ra con hiểu rằng sau khi bị quăng xuống đất thì Sa-tan đã rất là giận dữ, nó luôn muốn tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên, là tuyển dân của Chúa. Và cũng như trước đây nó luôn tìm mọi cách để giết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Christ, để hòng phá hỏng chương trình cứu rỗi của Thiên Chúa cho loài người. Nhưng khi không thể thực hiện được điều đó thì nó luôn tìm cách để tiêu diệt dân tộc Do-thái, và những người tin nhận Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Đó là những người vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa, trung tín với Chúa dù phải hy sinh mạng sống của mình.
Con cũng hiểu một điều rằng ma quỷ là kẻ luôn kiện cáo các con cái của Chúa. Chính vì thế mà con dân của Chúa luôn phải tỉnh thức trước những âm mưu của ma quỷ, bởi nó luôn tìm mọi cách để làm hại con dân Chúa và kiện cáo con dân Chúa. Chúng con cần phải tỉnh thức tra xét bản thân và ăn năn những tội lỗi của mình càng sớm càng tốt để ma quỷ không có cớ kiện cáo chúng con.
Sau khi bị quăng xuống đất cũng là vào giữa của Kỳ Đại Nạn, Sa-tan sẽ phá vỡ hòa ước với dân tộc I-sơ-ra-ên, hắn sẽ ngồi vào đền thờ và xưng mình là Đức Chúa Trời, bắt mọi người phải thờ lạy mình. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ dân I-sơ-ra-ên, Ngài sẽ bảo vệ và che chở họ, đưa họ vào trong đồng vắng để lánh nạn.
Qua bài học này, con cũng học được rằng, dù trong mọi hoàn cảnh khó khăn thử thách do ma quỷ đem đến thì Đức Chúa Trời vẫn luôn quan phòng bảo vệ con dân của Ngài. Miễn là chúng con luôn biết tin cậy và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Ngài sẽ không lìa chúng con và không bỏ chúng con. Ngoài ra thì chúng con cũng phải hết sức tỉnh thức, cẩn thận trước những sự rình rập, cám dỗ, tấn công đến từ ma quỷ.
Con cảm tạ Chúa đã cho con học được bài học ngày hôm nay, để cho con được Lời của Ngài nhắc nhở tỉnh thức con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa vẫn luôn bao phủ trên đời sống của con và các con của con. Xin Chúa ban ơn bổ sức và gìn giữ tấm lòng của con. Xin Chúa ban cho năm mẹ con chúng con đêm nay được một giấc ngủ bình an, được Ngài chữa lành hoàn toàn và được Ngài dạy dỗ ngay cả trong lúc ngủ. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính nguyện cầu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 17/02/2025
...
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, cuộc chiến ở trên trời là cuộc chiến giữa thiên sứ trưởng Mi-chen cùng các thiên sứ không phạm tội với Sa-tan và các thiên sứ phạm tội. Sa-tan cùng các thiên sứ phạm tội đã bị quăng xuống đất. Trên trời không còn chỗ cho Sa-tan và các thiên sứ phạm tội nữa, chúng chỉ có thể đi lại trên đất dụ dỗ loài người phạm tội và làm khổ loài người thêm một thời gian rất ngắn nữa. Vì vậy chúng giận hoảng và tìm mọi cách để tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên. Nhưng Đức Chúa Trời đã bảo vệ dân I-sơ-ra-ên trong đồng vắng suốt ba năm rưỡi. Sa-tan không thể giết được dân I-sơ-ra-ên thuộc thể thì nó lại tìm giết tất cả những ai là người I-sơ-ra-ên thuộc linh. Tức là những người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng vâng giữ điều răn của Thiên Chúa. Những người đó là những người tin Chúa trong thời bảy năm đại nạn. Những người đó đã không tiếc mạng sống của mình, quyết tâm giữ vững đức tin cho đến chết. Vì vậy mà những ai tin Chúa trong kỳ bảy năm đại nạn sẽ tử đạo rất nhiều. Và cái giá phải trả để giữ vững đức tin cũng rất đắc.
Thưa Cha! Trong thời đại con đang sống đây, con cũng đã thấy Sa-tan đang lộng hành. Trên khắp thế giới đâu đâu cũng có sào huyệt của Sa-tan. Con nghĩ nếu như không bởi Đức Chúa Trời bảo vệ con dân Chúa chúng con nói riêng và loài người chúng con nói chung thì không biết sao mà loài người chúng con có thể sống được. Con không thể tưởng tượng nổi cái sự đau khổ, cái gọi là địa ngục trần gian đã và đang diễn ra từng phút, từng giây trên khắp thế giới. Không biết bao nhiêu con người đã và đang là nạn nhân của Sa-tan. Càng ngẫm nghĩ thì con càng biết ơn Chúa biết bao nhiêu. Con biết ơn Chúa vì chương trình và ý định tốt lành của Ngài cho loài người chúng con. Cho dù Sa-tan có quỷ quyệt đến đâu, có tàn ác đến đâu, có mạnh sức đến đâu thì cuối cùng phần của nó vẫn là trong hồ lửa và diêm cháy bừng bừng.
Con tin những điều Giăng nhìn thấy, những điều Giăng thuật lại trong Thánh Kinh đặc biệt là sách Khải Huyền sẽ sớm được ứng nghiệm.
Thưa Cha! Con hiểu, Sa-tan là kẻ ngày đêm kiện cáo con dân Chúa. Công việc ưa thích của nó là đi dụ dỗ con dân Chúa phạm tội, khi con dân Chúa phạm tội thì nó sẽ đi kiện cáo con dân Chúa trước Đức Chúa Trời để nó được toàn quyền hành hại hoặc điều khiển con dân Chúa theo ý nó mà Đức Chúa Trời không cần thiệp vào. Vì vậy, con dân Chúa chúng con cần phải hết sức cẩn thận giữ mình. Phải để cho Lời Chúa thánh hóa, dạy dỗ, đổi mới. Lúc nào cũng phải giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt luôn ở trong sự thánh khiết. Không ham thích tội lỗi, không chú tâm vào tội. Có như vậy thì còn dân Chúa chúng con mới không sa vào chước cám dỗ của Ma-quỷ và sẽ không cố ý phạm tội. Nếu như vì nhất thời yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết mà lỡ phạm tội thì phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa để được Chúa tha tội.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con có được thời giờ thuận tiện để con viết ra sự suy ngẫm của con. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng và dạy dỗ con nhiều hơn để con có thể hiểu hết được những sự sâu nhiệm trong Lời Cha và sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 12:7-17 Sa-tan bị ném xuống đất
7 Đã có chiến tranh trên trời. Mi-chen và các thiên sứ của người đã chiến cự nghịch lại con rồng. Con rồng và các sứ giả của nó đã chiến cự lại.
8 Chúng đã không thắng được. Cũng đã không còn tìm thấy chỗ cho chúng trên trời nữa.
9 Con rồng lớn là con rắn xưa, được gọi là Ma Quỷ và Sa-tan, kẻ lừa gạt khắp đất. Nó đã bị ném xuống đất. Các sứ giả của nó với nó đã bị ném xuống.
10 Tôi đã nghe một tiếng lớn trên trời nói: "Bây giờ sự cứu rỗi, sức mạnh, Vương Quốc của Đức Chúa Trời chúng ta và thẩm quyền của Đấng Christ của Ngài đã đến. Vì kẻ kiện cáo các anh chị em của chúng ta, kẻ đã ngày đêm kiện cáo họ trước Đức Chúa Trời của chúng ta, đã bị quăng xuống.
11 Họ đã thắng nó bởi máu của Chiên Con, và bởi lời làm chứng của họ. Họ đã không yêu mạng sống của mình cho tới chết.
12 Bởi đó, hỡi các tầng trời và những ai cư trú trong chúng hãy vui mừng! Khốn cho những cư dân trên đất và biển! Vì Ma Quỷ đã xuống cùng các ngươi có cơn giận lớn, biết rằng, nó có một thời gian ngắn."
13 Khi con rồng thấy mình đã bị quăng xuống đất, nó đã rượt theo người đàn bà đã sinh con trai.
14 Người đàn bà đã được ban cho đôi cánh của đại bàng lớn để nàng bay vào trong đồng hoang, vào trong chỗ của nàng, nơi nàng được nuôi dưỡng một thì, các thì, và nửa thì, khỏi mặt của con rắn. [Tức là 3 năm rưỡi.]
15 Con rắn đã phun nước từ miệng của nó ra như một cơn lụt, theo sau người đàn bà, để nó khiến nàng bị cuốn đi bởi cơn lụt.
16 Đất đã giúp người đàn bà. Đất đã mở miệng của nó, nuốt cơn lụt mà con rồng đã phun ra từ miệng của nó.
17 Con rồng đã nổi giận với người đàn bà. Nó đã đi gây chiến với những ai còn lại thuộc dòng dõi của nàng, những người vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và có lời chứng của Đức Chúa Jesus. Nó đã đứng trên bãi cát biển.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 12:7-17. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, trong phân đoạn này nói đến Sa-tan bị đánh bại và bị ném xuống đất. Nhưng khi bị ném xuống đất, nó không hạ mình nhưng tiếp tục gắng sức tiêu diệt dân I-sơ-ra-ên. Sa-tan mấy ngàn năm nay làm chủ thế gian này, nhưng có lẽ vào giữa bảy năm Đại Nạn nó bị Thiên Sứ Trưởng Mi-chen và các thiên sứ của người đánh bại. Sự bại trận của Sa-tan được Thánh Kinh mô tả là bị ném xuống đất. Sự bị ném đó cho thấy Sa-tan hoàn toàn bị rơi vào tay Mi-chen, hoàn toàn bất lực trước Mi-chen. Thế nhưng, Sa-tan vẫn cứ kiêu ngạo, vẫn cứ tiếp tục chiến cự Chúa cho đến cuối cùng.
Thưa Cha, trong khi Mi-chen và các thiên sứ của người chiến thắng Sa-tan bằng bằng quyền phép của Thiên Chúa thì những con dân Chúa trên đất chiến thắng sự cám dỗ của Sa-tan bởi máu của Chiên Con. Con dân Chúa không có quyền phép như thiên sứ, nhưng nhờ vào sự ăn năn tội, tin vào sự chết của Chúa Jesus và hết lòng sống theo Lời Chúa mà họ chiến thắng cám dỗ. Sa-tan vui sướng khi con dân Chúa phạm tội, vì biết rằng nó đã làm Chúa đau lòng, nên nó tìm mọi cách để họ phạm tội. Nhưng nó tức giận khi con dân Chúa sống đắc thắng. Qua điều này nhắc nhở con rằng, nếu con phạm tội thì con làm cho Sa-tan vui sướng mà khiến Chúa đau lòng. Và như vậy thì con quá là dại dột. Con không thể làm như vậy.
Thưa Cha. Con cảm tạ Cha đã cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con đắc thắng mọi cám dỗ của đời này. Nguyện mỗi một ngày con luôn quyết tâm sống cho Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương