Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Hôm nay, ngày 08/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 13:11-18.
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Con thú khác lên từ đất" có nghĩa gì? "Hai sừng như chiên con" tiêu biểu cho sự gì? "Nói năng như con rồng" hàm ý gì (câu 11)?
2. "Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó" có nghĩa gì (câu 12)?
3. Ai ban cho con thú thứ nhì năng lực làm ra những dấu lạ (câu 14)?
4. Theo bạn, con dấu của AntiChrist sẽ là dấu xăm bằng tia la-de hay là sự cài đặt chip điện tử (câu 16)?
5. Bạn nghĩ gì về con số 666 (câu 18)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Sự kiện các tôi tớ của Sa-tan có thể làm ra những dấu lạ gợi cho bạn sự nhận thức gì?
2. Bạn nghĩ gì về những sự chữa bệnh, trừ tà của các thầy bùa, thầy pháp?
3. Bạn nghĩ gì về những "phép lạ" như tượng của bà Ma-ri khóc hoặc chảy máu?
4. Làm thế nào để bạn nhận biết dấu lạ đến từ Chúa và dấu lạ không đến từ Chúa?
Tham Khảo:
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
Giăng đã thấy một con thú khác với con thú lên từ biển. Nó có hai sừng như chiên con, là thể hiện sự trá hình, bề ngoài ra vẻ hiền lành, vô hại, khiến người ta lầm tưởng về sự tốt lành của nó, và nói năng như con rồng, là thể hiện sự hoạt ngôn, khéo léo làm che lấp bản chất quỷ quyệt, độc ác, lừa dối loài người, nhằm mục đích phục vụ quyền lực của Sa-tan, kẻ chống nghịch Thiên Chúa. Hai cái sừng của con thú này cũng có thể nói về quyền lực của các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, và hồi giáo, kết hợp các giáo phái khác nhau thành một tôn giáo thống nhất toàn cầu, sau khi Ba-bi-lôn thuộc linh bị hủy diệt hoàn toàn.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
Con thú lên từ đất là con thú thứ nhì, sẽ thi hành tất cả quyền lực của con thú thứ nhất; và khiến đất cùng dân chúng trên đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành. Điều này nói lên con thú thứ nhì, đóng vai trò tay sai, củng cố quyền lực của AntiChrist, mà tiên tri giả này thực hiện, buộc hầu hết dân cư trên đất phải tôn thờ AntiChrist thay cho Đức Chúa Trời, Đấng Chân Thần Duy Nhất, đáng phải phụng sự.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
Con thú thứ nhì chính là tiên tri giả, được Sa-tan ban cho năng lực, làm ra những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người, gây ra sự hoang mang, sợ hãi mà đầu phục hắn.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
Con thú thứ nhì đóng vai tiên tri giả, đi ra lừa dối cư dân trên đất bằng các phép lạ phi thường bởi Sa-tan ban cho, trước sự hiện diện của Sa-tan giả danh AntiChrist, và qua các phương tiện truyền thông đương đại lan tỏa cho cả thế gian chứng kiến. Tiếp đến, nó xui khiến cư dân trên đất làm ra tượng của AntiChrist, kẻ mang hình con thú vốn bị trọng thương mà vẫn sống, để tôn thờ hắn trong nửa thời gian còn lại của bảy năm đại nạn.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
Rồi, AntiChrist ban sự sống cho tượng con thú, mà chính nó làm cho tượng của mình nói thành lời, và thực thi khả năng giết chết những ai không chịu thờ phượng nó. Đây là lời cảnh báo cho những người yếu đức tin, hãy cầu xin sự khôn sáng từ Chúa để không bị mắc mưu, sa vào sự chết đời đời.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
AntiChrist sẽ khiến cho hết thảy mọi người, từ nhỏ đến lớn, giàu hay nghèo, và tự chủ hay nô lệ đều có một dấu trên tay phải hoặc trên trán của họ. Con dấu này không được Giăng mô tả chi tiết, dẫn đến nhiều sự suy đoán khác nhau, nhưng chắc chắn nó sẽ được thực hiện bằng một hình thức nào đó mà khoa học đương đại sẽ tạo ra một công nghệ tiến tiến, đơn giản và thông minh nhất.
Mục đích của con dấu này dùng để phân biệt những người tin theo AntiChrist, là sự ép buộc loài người bằng một chế tài thiết thực, khiến cho nhiều người vì lợi ích thuộc thể tức thời mà sẵn sàng chấp nhận, để được tự do giao dịch mua bán trong thương trường. Đây là điều cảnh báo con dân Chúa biết trước về những ngày khó khăn sắp đến, sao cho có được sự lựa chọn đúng, là cam chịu khổ, chết vì đói khát để được sự sống vĩnh cửu hay chọn nhu cầu vật chất chóng qua rồi đi vào sự chết đời đời.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Đây là một trong những lời kêu gọi khẩn thiết của Đức Chúa Trời trong sách Khải Huyền, là sách cuối cùng của Thánh Kinh, Ngài mời gọi con dân Chúa, là những người đã thông biết Lẽ Thật, hãy đếm số của con thú. Vì đó là con số chỉ về một người có quyền lực thống lĩnh toàn cầu, là số 666.
Suy ngẫm về số 666, chúng con hiểu rằng, đây là con số chưa hoàn hảo, sát với số 7, là số trọn vẹn về thuộc linh. Điều này nói lên sự thông sáng của Sa-tan, đã được Đức Chúa trời ban cho từ ban đầu, nhưng hắn đã lạm dụng điều đó để phục vụ cho bản chất xảo quyệt của nó, chống nghịch Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, giúp chúng con hiểu thêm về AntiChrist, để biết phân biệt giữa các tôi tớ ngay lành của Chúa và những kẻ phụng sự Sa-tan, chúng có thể làm ra những dấu lạ, nhằm lôi kéo loài người đi vào sự hủy diệt cùng đồng đảng của nó.
Suy ngẫm về những sự chữa bệnh, trừ tà ma của các thầy bùa, thầy pháp, khiến chúng con rủ lòng thương xót đồng loại của mình, là những người đang ở trong sự tối tăm, bị ma quỷ lường gạt, trong đó có những người thân yêu trong gia tộc của chúng con. Và thương thay cho những tín hữu trong giáo hội Công Giáo, họ luôn xưng mình là con dân Chúa, là ‘’đạo củ, đạo gốc’’ nhưng vẫn đắm chìm trong sự mê tín dị đoan theo thế tục, tin vào vào những phép lạ, như bà Ma-ri xuất hiện nơi này, nơi kia, tượng của bà linh thiêng đến nỗi nước mắt hoặc máu tuôn tràn ra từ bức tượng vô tri do loài người tạo ra.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con luôn trau dồi Lời Hằng Sống của Ngài, để phân định rõ thế nào là dấu lạ đến từ Thiên Chúa và thế nào là dấu lạ đến từ ma quỷ, giúp chúng con không bị mắc mưu những kẻ ác. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
...
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 13:11-18.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Cha, đây là những điều mà con học được qua những câu:
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
Kính thưa Chúa! Con thú khác lên từ đất tiêu biểu cho một Tiên Tri Giả, người I-sơ-ra-ên.
"Hai cái sừng như chiên con" của nó tiêu biểu cho quyền lực của nó trên hai tôn giáo lớn nhất trên thế gian là:
+ Cơ-đốc giáo gồm các giáo phái Tin Lành, Chính Thống Giáo và Công Giáo
+ Hồi Giáo và các nhánh
“Nói năng như con rồng”: mang ý nghĩa, có uy lực như Sa-tan.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
Kính thưa Chúa: “Nó thi hành tất cả các quyền lực của con thú thứ nhất, trước nó” nghĩa là Tiên Tri Giả cũng được ban cho mọi thẩm quyền trên đất như AntiChrist; khiến cho cư dân trên đất đầu phục, thờ phượng AntiChrist. Những ai chống lại sẽ bị Tiên Tri Giả dùng quyền lực để tiêu diệt.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
Kính thưa Chúa! Dù là phép lạ hay ảo thuật thì lửa đó vẫn là lửa thật dùng để cảnh cáo hoặc hủy diệt những ai không vâng phục.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Tiên tri giả này, được Sa-tan ban cho quyền lực, làm ra những dấu lạ chỉ làm mục đích lừa dối cư dân, “bảo cư dân làm ra tượng của AntiChrist có vết thương bởi gươm” (không hiểu theo nghĩa đen, mà có thể là bất kỳ loại vũ khí nào) mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
Kính thưa Chúa, có thể một tượng của AntiChrist được làm ra giống như thật, nói được, đặt trước đền thờ tại Giê-ru-sa-lem, và nó có khả năng tiêu diệt những ai không thờ lạy nó.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
Kính thưa Chúa, những cư dân trên đất nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, nếu muốn mua hoặc bán thì phải có: “một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ”, có thể đó là một sự in hay xăm dấu của AntiChrist trên da của người nhận dấu, với những mục đích.
(Trích từ bài giảng của người chăn):
1. Sa-tan đánh dấu những kẻ thuộc về nó. Một hành động để thỏa lòng kiêu ngạo của Sa-tan.
2. Sa-tan kiểm soát hệ thống kinh tế toàn cầu.
3. Sa-tan ra ơn cho những ai chịu đầu phục nó.
4. Sa-tan nhận diện những ai không chịu đầu phục nó và bách hại họ.
5. Sa-tan buộc mọi người vĩnh viễn chối bỏ Đức Chúa Trời.
6. Sa-tan buộc mọi người đi vào sự hư mất đời đời chung với nó (hết trích).
Như vậy, trong ba năm rưỡi cuối cùng của Kỳ Đại Nạn, những cư dân trên đất, ngoài việc phải hứng chịu những thiên tai kinh hoàng chưa từng có, mà còn phải lựa chọn: Hoặc là phải nhận con dấu của AntiChrist để được mua hoặc bán, thì sẽ chịu sự hư mất đời đời trong hỏa ngục, hoặc là chối từ thì sẽ bị AntiChrist, săn đuổi, tiêu diệt. Không có lựa chọn nào khác. Đây cũng là những lựa chọn ngày nay cho loài người; Hoặc trung tín theo Chúa đến cùng, hoặc không theo. Nếu lựa chọn nửa vời là theo Chúa nhưng hâm hẩm thì còn tệ hơn những người không theo (Khải Huyền 3:16; Giăng 15:2). Con cảm tạ Chúa về những lẽ thật mà con nhận được.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Theo bài giảng của người chăn: “Chúng ta, những người đang sống trong thời đại của Hội Thánh sẽ không thể biết được sự huyền nhiệm này. Chỉ có những người sống trong thời kỳ sau khi Hội Thánh được cất ra khỏi thế gian mới có đủ dữ kiện để đếm số của AntiChrist.”
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn, con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Sự kiện các tôi tớ của Sa-tan có thể làm ra những dấu lạ gợi cho con nhận thức quyền lực rất lớn của Sa-tan dù chỉ là loài thọ tạo. Vậy quyền lực của Chúa là Đấng sáng tạo ra chúng thì còn khủng khiếp đến chừng nào!
2/ Các thầy bùa, thầy pháp là những tôi tớ của Sa-tan thì những sự chữa bệnh, trừ tà của họ nhờ vào quyền lực của Sa-tan cho dù có hiệu quả, nhưng rồi cũng không thoát được những cạm bẫy của nó.
3/ Những "phép lạ" như tượng của bà Ma-ri khóc hoặc chảy máu là do quyền lực của Sa-tan, chỉ lừa những người thiếu hiểu biết, dẫn đến sự tôn thờ nó. Con dân Chúa nên tránh xa những trò này.
4/ Con dân Chúa cần có sự thông sáng đến từ Chúa để nhận biết dấu lạ đến từ Chúa và dấu lạ không đến từ Chúa qua việc thực hiện Giô-suê 1:8. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 11/11/2024
…
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ ơn Chúa về một ngày bình an, thỏa vui trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 13:11-18.
Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Sau khi AntiChrist xuất hiện từ một quốc gia thuộc các dân ngoại, thì Chúa tiếp tục cho Sứ Đồ Giăng nhìn thấy một khải tượng về một con thú khác, tiêu biểu cho một tiên tri giả, ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên (biển tiêu biểu cho dân ngoại, còn đất tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên.)
Sa-tan ban cho tiên tri giả năng lực có thể làm ra nhiều những dấu kỳ phép lạ, lừa dối cư dân trên đất cho con nhận biết một điều. Trong quá khứ, hiện tại và tương lai, Sa-tan có thể trực tiếp hoặc gián tiếp qua các sứ giả của nó là ma quỷ hoặc qua những người mà nó có thể sử dụng để làm ra những dấu kỳ phép lạ.
Để phân biệt các dấu lạ có đến từ Chúa hay không con dân Chúa lấy Lời Chúa ra để đối chiếu. Thánh Kinh là thước đo chuẩn mực xác định mọi điều. Thiên Chúa là thánh khiết, công chính và yêu thương.
Nếu dấu lạ không nghịch lại với Thánh Kinh cũng như bản chất của Thiên Chúa và dẫn người ta đến gần Chúa hơn, tin cậy Ngài càng hơn và đức tin vào Ngài lớn mạnh càng hơn, thì dấu lạ đó đến từ Chúa.
Ngược lại, các dấu lạ mâu thuẫn với Lời Chúa, không đúng với bản chất của Ngài và dẫn người ta tới sự tự mãn, lừa dối hoặc làm thỏa mãn lòng kiêu ngạo của một người muốn được nhiều người khác tung hô, ngưỡng mộ thì chắc chắn các dấu lạ ấy không đến từ Chúa.
Ngoài ra con dân Chúa nhìn vào đời sống của người làm ra những dấu kỳ phép lạ ấy nếu có cơ hội, để có thể “nhìn trái biết cây” như Lời của Chúa hướng dẫn thì sẽ càng rõ ràng hơn.
Ngày nay có quá nhiều các giáo sư giả, tiên tri giả nhân danh Chúa làm nhiều phép lạ, để thu hút và lừa dối nhiều người theo họ. Bản thân những người ấy không sống theo Lời Chúa mà còn rao giảng nhiều điều nghịch lại Thánh Kinh. Vậy mà, như những con thiêu thân mê muội lao vào ánh sáng đèn, những người chạy theo dấu kỳ phép lạ tốn bao thời gian, công sức, tiền của mà vẫn tưởng rằng mình đang hầu việc Chúa.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa về tình yêu, lòng thương xót Ngài đối cùng con, cho con nhận biết lẽ thật để phân biệt những tôi tớ chân thật của Chúa và những tiên tri giả đang trà trộn trong thế gian.
Thưa Chúa!
Con không biết tiên tri giả trong bài học là ai, nhưng Lời Chúa cho con biết hắn được ban cho quyền lực rất lớn để có thể làm ra nhiều dấu kỳ phép lạ và lừa dối được rất nhiều người cả nhỏ lẫn lớn, cả giàu lẫn nghèo. Mục đích của Tiên Tri Giả là thu phục mọi dân trên đất tôn thờ một mình AntiChrist, và kết quả cuối cùng là họ phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán là dấu chứng tỏ họ đã thuộc về AntiChrist.
Lạy Chúa!
Xin Ngài thương xót dân tộc con, xin ban cho dân tộc con có nhiều người có tấm lòng tìm kiếm Ngài.
Cầu xin Chúa đưa dẫn cho có nhiều người Việt Nam con vào nghe khu mạng https://kytanthe.net/ để cho họ nhận biết bản thân đang sống trong những ngày cuối cùng, mà hết lòng trả giá bước đi theo Chúa hầu cho họ cũng được cứu. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn và giữ gìn chúng con hôm nay một ngày bình an, công việc được thuận lợi. Cảm tạ Chúa cho con trồng thêm được mấy luống rau trong vườn. Xin Chúa ban phước cho chúng được xanh tươi tốt, không bị sâu bệnh. Cảm tạ Chúa giờ này con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ở cùng, ban ơn, dạy dỗ và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Chúa, qua bài giảng của người chăn thì con biết con thú trong phân đoạn này nói về tiên tri giả. Con hiểu nó có hai sừng như chiên con hàm ý tỏ ra như mình là người thật thuộc về Chúa, nói năng như con rồng hàm ý nói những lời phạm thượng, xúi giục loài người phạm tội giống như những lời nói của Sa-tan. Tiên tri giả cũng có những thẩm quyền như AntiChrist, và làm ra mọi điều nhằm khiến cho mọi người thờ phượng AntiChrist. Ví dụ như làm những dấu lạ lớn trước mặt mọi người, khiến lửa từ trời rơi xuống. Tiên tri giả đã dùng những dấu lạ để lừa dối mọi người, xúi giục họ làm tượng để thờ phượng AntiChrist. Rồi tiên tri giả làm ra phép lạ khiến cho tượng đó biết nói, và giết những người không thờ phượng AntiChrist. Con hiểu rằng có lẽ nhiều người sẽ thờ phượng AntiChrist, bởi vì họ sợ hãi trước quyền lực của AntiChrist, cũng có thể vì họ ưa thích và chạy theo phép lạ, cũng có thể vì họ tin rằng theo AntiChrist thì họ sẽ được sống.
Những người chịu đầu phục AntiChrist sẽ phải mang một dấu trên tay phải hoặc trên trán để tỏ ra mình thuộc về và chịu phục AntiChrist. Dấu đó là dấu tên hoặc số của tên. Nếu người nào không có dấu đó thì không thể mua bán. Con hiểu đây là một thử thách lớn cho con dân Chúa trong thời đại nạn, họ vừa phải lẩn trốn sự truy giết của AntiChrist, vừa khó khăn trong việc có lương thực.
Kính lạy Chúa, qua bài học này con học được rằng, Satan và thế lực thuộc về chúng chỉ muốn chiếm hữu và bắt loài người làm nô lệ cho chúng. Nếu không theo chúng thì phải chết, còn theo chúng thì phải phục vụ mọi ý định của chúng, khi không cần thì chúng cũng sẵn sàng hủy diệt chẳng thương tiếc. Con thấy ngày nay loài người cũng đối cùng nhau cách như vậy, họ gọi đó là tình yêu. Con cảm tạ Chúa cho con biết Ngài, được ở trong tình yêu thật, con mới hiểu và nhìn biết ra tình yêu ở thế gian này đúng là yêu theo cách của Satan. Cảm tạ Chúa đã yêu con, cho con quyền tự do lựa chọn yêu Ngài, dẫn dắt con trong tình yêu của Ngài và sắm sẵn cho con những điều tốt đẹp nhất. Nguyện con thuộc về Ngài cho đến đời đời. Nguyện Chúa thương xót cứu lấy người thân của chúng con để họ không hư mất, không phải sống trong kỳ tận thế. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/11/2024
...
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được thuận lợi trong dự tính và được Ngài ban phước trên công việc. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 13:11-18.
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con thú thứ hai chính là tiên tri giả. Con thú lên từ đất nghĩa là con thú này là một người xuất thân trong dân tộc I-sơ-ra-ên. Có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng nói lên thẩm quyền cai trị ít hơn con thú thứ nhất nhưng là kẻ có tài nói dối và chuyên lường gạt người khác.
Tiên tri giả thay mặt AntiChrist thi hành những thẩm quyền cai trị của AntiChrist để bắt ép cư dân trên đất làm theo ý muốn của nó mà củng cố quyền lực và địa vị của AntiChrist. Tiên tri giả là cánh tay phải đắc lực để AntiChrist ngày càng được loài người kính sợ và tôn thờ.
Thẩm quyền và sức mạnh lớn được ban cho tiên tri giả để nó thi hành những dấu kỳ phép lạ, thậm chí nó có thể làm phép lạ khiến lửa từ trời rơi xuống. Những phép lạ nó làm không phải bày tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời mà nhằm lừa dối cư dân trên đất tin vào AntiChrist. Sau đó, tiên tri giả kêu gọi đúc tượng cho AntiChrist, kẻ đã được chữa lành khỏi vết thương chí tử. Sau khi làm tượng xong, tiên tri giả còn có quyền phép khiến bức tượng có thể nói được và làm cho tượng đó có thể giết người.
Tiên tri giả ban hành một đạo luật trên thế giới là bắt buộc hết thảy cư dân trên đất phải nhận dấu trên tay phải hoặc trên trán của họ. Không ai có thể mua bán hay làm ăn sinh sống nếu không có con dấu đó. Tuy nhiên, những kẻ nhận dấu của AntiChrist dù được tự do và không bị bách hại, nhưng sẽ bị hư mất đời đời. Vì một người nhận con dấu đó là chấp nhận sự cai trị của AntiChrist và từ bỏ Đức Chúa Trời.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài luôn thánh hóa và dạy dỗ con. Xin Cha bổ sức lại cho con sau một ngày làm việc hôm nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/11/2024
...
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng cao siêu tuyệt đối. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một đời sống mới trong Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho gia đình con trong mọi việc nhà, con cái, trồng tí rau, nuôi tí gia cầm để ăn. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn cho gia đình con được khôn sáng và năng lực để hầu việc Ngài, chăm lo những việc mà Ngài giao phó. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng tiên tri giả là tiên tri không đến từ Chúa, làm ra những phép lạ dấu kì không phải do quyền năng của Chúa ban ra. Con hiểu rằng tiên tri giả được nói đến trong bài là đến từ tà linh và làm ra những dấu kì, phép lạ để lừa dối những cư dân trên đất, như những lời thuyết phục khiến họ tin theo AntiChrist, nhận dấu ấn trên trán hoặc trên tay phải, thuộc về AntiChrist. Ngày nay, những dấu kì phép lạ cũng vẫn xảy ra ngoài thế gian. Một phép lạ cũng có thể đến từ Chúa, cũng có thể đến từ ma quỷ. Con dân chân thật của Chúa thì thường nhận được những phép lạ từ nơi Chúa, thường được Chúa ban ơn, thêm sức cách lạ lùng. Có những trường hợp khi con dân Chúa phạm tội, hay những người không thật lòng tin Chúa cũng có thể nhận những phép lạ đến từ ma quỷ mà nghĩ rằng đến từ Chúa để bảo vệ cho những hành động, ý muốn của mình. Con dân của Chúa cần cẩn thận để nhìn biết những phép lạ được ứng nghiệm là đến từ Chúa qua những người không có nếp sống tìm kiếm Chúa hay còn ưa thích tội, để tránh sập bẫy ma quỷ.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 13:11-18.
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, con thú lên từ đất này là Tiên Tri Giả ra từ dân I-sơ-ra-ên. Hai sừng của con thú tiêu biểu cho quyền lực của nó trên hai tôn giáo lớn nhất thế gian là Cơ-đốc Giáo (gồm tất cả giáo hội mang danh Chúa) và Hồi Giáo.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
Câu 12: Con hiểu rằng, Tiên Tri Giả được Sa-tan giao cho thẩm quyền để thiết lập một tôn giáo toàn cầu, thu phục muôn dân trên đất thờ phượng AntiChrist.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
Từ câu 13 đến 15: Con hiểu rằng, những dấu lạ lớn mà Tiên Tri Giả làm ra là bởi năng lực của Sa-tan. Mục đích của những dấu lạ là để lừa dối những cư dân trên đất, khiến họ nghĩ rằng AntiChrist cao siêu như một vị thần, có thể ban ơn cứu giúp họ. Bởi vậy, việc làm ra các phép lạ không chứng minh một người thuộc về Chúa, mà là nếp sống vâng giữ Các Điều Răn của Thiên Chúa.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Từ câu 16 đến 18: Con nghĩ rằng, con dấu của AntiChrist có khả năng là một mã QR. Mỗi cư dân được cấp một mã QR riêng, liên kết với hồ sơ cá nhân trong cơ sở dữ liệu dân cư toàn cầu. Con dấu mã QR này có thể được xăm bằng tia la-de hoặc in bằng một loại mực không phai lên tay phải hoặc trán của cư dân.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Đọc phân đoạn này con thấy bản thân mình thật có phước vì có được Lời Chúa và sự giảng dạy của người chăn để nhận biết được các sự giả trá của Sa-tan, không bị cuốn theo các dấu kỳ phép lạ. Con thấy thế gian ngày nay người ta vẫn say mê chạy theo những người làm ra bùa chú, phép lạ chữa bệnh. Người tin Chúa thì nhóm hiệp cả ngàn người xung quanh những giáo sư của phong trào Ân Tứ Ngũ Tuần.
Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để xử lý công việc thật hiệu quả. Con cảm tạ Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
…
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời. Giờ này con xin Cha tiếp tục ban ơn cho chúng con cùng nhau suy ngẫm Lời Ngài trong phân đoạn Khải Huyền 13:11-18 ạ. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình như sau:
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
Câu 11: Con thú khác lên từ đất: Con thú này được miêu tả là có nguồn gốc từ đất, khác với con thú đầu tiên lên từ biển. Điều này cho thấy một thế lực ác quỷ khác do Sa-tan sử dụng, nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với con thú đầu tiên. Chúng con hiểu đó là kẻ tiên tri giả, tay sai đắc lực của AntiChrist và Sa-tan để ra đi rao giảng tà giáo và lừa gạt thuộc linh khắp nơi, khiến cho muôn dân tin vào con thú thứ nhất là “đức chúa trời” và thờ lạy nó. Hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng: Hình ảnh này cho thấy sự dối trá và lừa đảo của con thú này. Nó giả vờ vô hại như chiên con nhưng lại nói những lời dối trá và độc ác như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
Câu 12: Chúng con hiểu con thú thứ hai này sẽ làm mọi thứ để hỗ trợ và nâng cao quyền lực của con thú đầu tiên. Mục tiêu chính của con thú thứ hai là khiến mọi người trên đất thờ phượng con thú đầu tiên.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
Câu 13-14: Chúng con hiểu con thú thứ hai có khả năng làm những phép lạ để lừa dối mọi người. Nó sẽ tạo ra một hình tượng đại diện cho con thú đầu tiên để lừa gạt tâm linh nhân loại và khiến mọi người thờ lạy AntiChrist.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
Câu 15: Chúng con hiểu con thú thứ hai có quyền năng làm cho tượng của con thú trở nên sống động và có khả năng giết hại những ai không chịu thờ lạy AntiChrist và làm theo những mệnh lệnh của nó.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
Câu 16-17: Chúng con hiểu dấu trên tay phải hoặc trán: Dấu này là một bằng chứng và trở biểu tượng của sự thờ phượng con thú và sự phục tùng trước quyền lực của nó. Những ai không có dấu này sẽ bị cô lập và không thể tham gia vào các hoạt động kinh tế xã hội như mua bán, sinh hoạt bình thường để mưu sinh.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Câu 18: Chúng con hiểu con số 666 là một con dấu mà AntiChrist sẽ đóng trên tay phải hoặc trên trán của loài người, con số này khi đóng dấu là người đó đã đại diện cho quyền lực của con thú và sự chống đối với Đức Chúa Trời, họ sẽ không còn nhận được sự cứu rỗi nữa mà sẽ nhận sự hư mất đời đời. Trong thời đại ngày nay, có thể con số 666 sẽ được AntiChrist làm bằng các hình thức như hình xăm hoặc thậm chí là chip điện tử được cấy vào lớp da trên tay phải hoặc trên trán của một người. Nhưng con số này cũng là số của một nhân vật trong nhân loại, có thể là số liên quan đến tên của AntiChrist.
Kính lạy Chúa! Qua đoạn Thánh Kinh trên chúng con hiểu tiên tri giả là một nhân vật quan trọng trong sách Khải Huyền sẽ xuất hiện trong tương lai, nó sẽ hỗ trợ đắc lực cho AntiChrist và thế lực của Sa-tan. Nó đại diện cho những thế lực gian ác sẽ tìm cách lừa dối nhân loại và thiết lập một trật tự thế giới, một chính phủ toàn cầu mới mới, một tôn giáo hiệp nhất dưới sự cai trị của con thú. Dấu hiệu nhận biết tiên tri giả là khả năng làm phép lạ, sự lừa dối và việc bắt buộc mọi người thờ phượng con thú, đóng dấu con thú. Đoạn Thánh Kinh này là một lời cảnh báo về những thử thách mà nhân loại vô tín phải đối mặt trong tương lai. Tuy nhiên, với lòng thương xót và sự từ ái của Đức Chúa Trời, những ai có sự thông sáng, nhận biết sự lừa gạt tâm linh của thế lực AntiChrist, quay trở lại ăn năn, tin nhận Đấng Christ, không chịu đầu phục và đóng dấu con thú, chịu chết để giữ vững đức tin cho đến cuối cùng thì sẽ nhận được ơn cứu rỗi cuối cùng. Nguyện xin Cha thêm sức, ban ơn cho chúng con, để chúng con luôn biết tận dụng thời gian, cơ hội rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi để những người lân cận chúng con được nhận biết Lẽ Thật và tin nhận Đấng Christ, tránh sự hư mất đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
...
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 13:11-18.
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả sự xuất hiện của con thú thứ hai, thường được gọi là tiên tri giả, từ đất lên với vẻ ngoài giống như chiên con nhưng nói năng như con rồng, là biểu tượng cho sự lừa dối tinh vi. Nó thực thi quyền lực của con thú thứ nhất, thúc đẩy con người thờ phượng con thú này, là kẻ đã được chữa lành vết thương chí tử. Con thú thứ hai thực hiện nhiều dấu lạ, như khiến lửa từ trời rơi xuống, để lừa dối mọi người và yêu cầu họ lập tượng thờ con thú thứ nhất. Tượng này được ban hơi thở, có thể nói chuyện và ra lệnh giết bất kỳ ai không thờ phượng nó. Đồng thời, con thú áp đặt một hệ thống kiểm soát toàn diện, buộc tất cả mọi người phải nhận dấu trên tay phải hoặc trán để được tham gia vào các hoạt động giao dịch kinh tế. Phân đoạn Thánh Kinh kết thúc với việc tiết lộ số của con thú là 666, là một biểu tượng của sự không trọn vẹn và gian ác, đây cũng là lời nhắc nhở mọi người cần có sự khôn ngoan để nhận diện những quyền lực chống nghịch lại Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong câu 11 có nói đến "con thú khác lên từ đất", con hiểu con thú này được gọi là tiên tri giả, biểu tượng cho quyền lực tôn giáo hoặc tinh thần hỗ trợ AntiChrist, nó khác với con thú thứ nhất lên từ biển, là tượng trưng cho quyền lực chính trị. Ở đây "lên từ đất" là ám chỉ sự xuất hiện từ một nền tảng vững chắc, ổn định, mang vẻ bình an hơn biển hỗn loạn, nhưng thực chất cũng đầy gian ác.
Và "hai sừng như chiên con" là tiêu biểu cho quyền lực, nhưng không lớn như con thú từ biển. Hình ảnh chiên con làm con gợi nhắc đến sự hiền lành, vô hại, làm liên kết với biểu tượng Đức Chúa Jesus nhằm lừa dối nhân loại. Tiên tri giả xuất hiện như một người đạo đức, mang vẻ ngoài nhân từ, để che giấu bản chất gian ác của mình.
Còn việc nó "nói năng như con rồng" hàm ý muốn nói rằng mặc dù nó có dáng vẻ hiền lành, nhưng bản chất của con thú này là từ Sa-tan (con rồng), nên lời nói của nó mang sự lừa dối, ác độc, phá hoại và cũng đầy sức mạnh. Nó dùng lời nói và dấu lạ để dẫn dắt loài người thờ phượng AntiChrist và chống lại Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong câu 12 nói "hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó", con hiểu rằng câu này muốn ám chỉ con thú thứ hai, được gọi là tiên tri giả, nó hoạt động như một đại diện trực tiếp cho con thú thứ nhất (AntiChrist). Nó sử dụng toàn bộ quyền lực mà AntiChrist nhận từ Sa-tan (con rồng) để thực hiện các nhiệm vụ nhằm củng cố quyền lực và để loài người tôn thờ AntiChrist. Tiên tri giả này thúc đẩy việc thờ phượng con thú thứ nhất trên toàn thế giới, thậm chí ép buộc con người phải thần phục AntiChrist qua các hành động, luật lệ, và dấu lạ. Vai trò của tiên tri giả đó là một cầu nối giữa quyền lực chính trị (AntiChrist) và sự lừa dối tinh thần, biến con người thành nô lệ của hệ thống mà do Sa-tan điều khiển.
Và năng lực của con thú thứ nhì (tiên tri giả) này là đến từ Sa-tan (con rồng). Trong bối cảnh của phân đoạn sách Khải Huyền này, Sa-tan đã truyền quyền năng cho nó để nó thực hiện các dấu lạ lớn, như làm lửa từ trời rơi xuống, nhằm lừa dối loài người. Mục đích của những dấu lạ này là khiến loài người tin tưởng và thờ phượng con thú thứ nhất (AntiChrist), từ đó dẫn họ xa rời Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy vai trò của tiên tri giả như một công cụ lừa dối trong kế hoạch của Sa-tan.
Thưa Cha, con nghĩ rằng con dấu của AntiChrist, được mô tả trong sách Khải Huyền 13:16-17, có thể được hiểu theo hai cách:
+ Cách thứ nhất là hiểu theo tính biểu tượng: Dấu này có thể đại diện cho sự quy phục tinh thần và ý chí đối với AntiChrist. Điều này bao gồm lòng trung thành, sự thờ phượng, và hành động chống lại Đức Chúa Trời. Nó phản ánh một trạng thái tâm linh mà con người tự nguyện đặt mình dưới quyền lực của AntiChrist, từ bỏ mối liên hệ với Đức Chúa Trời.
+ Cách thứ hai là tính thực tế: Dấu này cũng có thể là một công nghệ hiện đại, như đối với ngày hôm nay trên thế giới con thấy sự mua sắm của con người đã hạn chế dùng tiền mặt rất nhiều, họ đã chuyển sang dần dùng một chíp điện tử hoặc mã QR để mà chuyển tiền thanh toán khi đi mua sắm, cụ thể như: Dùng chip điện tử được cấy dưới da để theo dõi và quản lý thông tin cá nhân, còn như ở Việt Nam ngày hôm nay thì hầu như toàn bộ căn cước công dân đã được chuyển sang dùng căn cước điện tử để nhà nước quản lý thông tin của công dân. Hoặc cũng có thể dấu xăm laser hoặc nhận diện kỹ thuật số để kiểm soát hoạt động kinh tế. Với công nghệ và kỹ thuật ngày nay thì đặc biệt là sau khi đại dịch COVID-19 xảy ra thì nó đã làm cho tốc độ con người không dùng tiền mặt để mua sắm trực tiếp ngày càng phổ biến. Điều mà cách đây tầm 10-15 năm thì dường như là chuyện rất khó xảy ra.
Những hình thức này có thể hỗ trợ cho hệ thống kiểm soát toàn cầu, nơi không ai có thể mua hoặc bán nếu không có con dấu. Điều này phù hợp với mô tả trong Thánh Kinh về sự thống trị kinh tế của AntiChrist.
Dù hiểu theo cách nào biểu tượng hay thực tế thì ý nghĩa chính yếu vẫn là dấu này tượng trưng cho sự lệ thuộc toàn diện cả về thể chất và tâm linh của con người vào AntiChrist, và việc nhận dấu này đồng nghĩa với việc con người chối bỏ Đức Chúa Trời. Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng về sự lựa chọn có hậu quả là sự chết đời đời.
Thưa Cha, con nghĩ rằng số 666 trong sách Khải Huyền 13:18 đó là biểu tượng cho sự không trọn vẹn và thiếu hụt, trái ngược với số 7 trong Thánh Kinh thường tượng trưng cho sự hoàn hảo của Đức Chúa Trời. Với ba lần lặp lại của số 6 nhằm nhấn mạnh sự thất bại và bản chất không thể đạt đến sự toàn hảo của AntiChrist. Nó cũng phản ánh bản chất con người của AntiChrist, là một người tự xưng là thần thánh nhưng thực chất chỉ là một con người tội lỗi, đầy gian ác xảo quyệt. Con số này liên kết với quyền lực của Sa-tan và hệ thống chống lại Đức Chúa Trời, nói lên sự lừa dối và hủy diệt đối với những ai theo nó. Cuối cùng, con số 666 không chỉ là một mã hiệu mà là một lời cảnh tỉnh đối với loài người, kêu gọi sự khôn ngoan và thông sáng trong việc nhận diện sự lựa chọn giữa trung thành với Đức Chúa Trời và quy phục AntiChrist trong thời kỳ cuối cùng này.
Thưa Cha, sự kiện các tôi tớ của Sa-tan có thể làm ra những dấu lạ cho con nhận ra rằng không phải tất cả các dấu lạ đều đến từ Đức Chúa Trời. Những dấu lạ này có thể rất ấn tượng và có vẻ siêu nhiên, nhưng chúng có thể là công cụ mà Sa-tan sử dụng để lừa dối con người, dẫn dắt con người xa rời chân lý và sự thật của Đức Chúa Trời. Chúng có thể gây ra sự kinh ngạc, nhưng không phản ánh sự công chính và tình yêu của Chúa. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra mọi dấu lạ qua Lời Chúa trong Thánh Kinh và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để phân biệt được sự thật và những sự lừa dối. Cho nên mọi dấu lạ cần phải phù hợp với mục đích và kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nếu không, chúng chỉ là những công cụ của quyền lực tà ác nhằm thao túng và đưa con người đi sai đường mà thôi.
Thưa Cha, con nghĩ rằng những sự chữa bệnh hoặc trừ tà của các thầy bùa, thầy pháp trông thì có vẻ hiệu quả và thậm chí gây ấn tượng mạnh mẽ về bên ngoài, nhưng con tin rằng chúng không đến từ Đức Chúa Trời. Con cũng đã được nghe nói đến nhiều thầy bùa thầy phép họ có thể chữa được nhiều chứng bệnh một cách kỳ lạ. Mặc dù chúng có thể giúp giải quyết một số vấn đề tạm thời, nhưng thực chất chúng là những hành động mang tính chất ma thuật, được thực hiện dưới sự ảnh hưởng của quyền lực tà ác. Như phân đoạn trên chúng con thấy các tiên tri giả này còn có thể làm ra “những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người”, chúng làm ra để cho con người nhìn vào đó lại càng tin tưởng và thờ phượng chúng càng hơn dần dần sẽ làm cho con người xa rời Đức Chúa Trời. Trong Thánh Kinh rõ ràng cảnh báo về việc cần tránh xa những thực hành như vậy, như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 7: 22-23 phán rằng: “Trong ngày đó, nhiều người sẽ thưa với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Chúng tôi chẳng từng nhân danh Ngài nói tiên tri sao? Nhân danh Ngài trừ quỷ sao? Nhân danh Ngài làm nhiều phép lạ sao? Khi ấy, Ta sẽ khẳng định với họ: Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!” Vì chúng có thể dẫn dắt con người vào sự lệ thuộc vào các quyền lực tà thần, làm cho con người xa rời lẽ thật và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Những phép lạ hay sức mạnh này có thể làm mê hoặc và khiến người ta tin vào một quyền lực khác ngoài Chúa, nhưng chúng không phản ánh sự công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì vậy, con tin rằng chúng con phải luôn cảnh giác và giữ vững niềm tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời thay vì chạy theo những phép lạ không rõ nguồn gốc.
Thưa Cha, những "phép lạ" như tượng của bà Ma-ri khóc hoặc chảy máu thì con nghĩ rằng những phép lạ đó là đến từ Ma Quỷ chứ không thể đến từ Chúa, vì như Lời Chúa đã nghiêm cấm loài người làm tượng và thờ tượng thì không lẽ gì Chúa lại làm phép lạ trên điều mà Chúa đã ngăn cấm? Ngay trong Thánh Kinh cũng đã cảnh báo rằng trong những ngày sau rốt sẽ có nhiều dấu lạ giả mạo, và một số dấu lạ này là công cụ của Sa-tan để lừa dối loài người, như trong sách Ma-thi-ơ 24:24 nói rằng:“Vì những Christ giả và những tiên tri giả sẽ nổi lên. Chúng sẽ cho ra những dấu lạ và những phép lạ lớn, đến nỗi, nếu được thì chúng cũng sẽ dẫn lạc lối ngay cả những người được chọn.” Những hiện tượng này có thể gây ấn tượng mạnh và khiến con người tin rằng chúng đến từ Đức Chúa Trời, nhưng chúng con cần phải phân biệt giữa những phép lạ thật sự đến từ Chúa và những dấu lạ giả mạo đến từ Ma Quỷ, điều quan trọng là chúng con phải luôn kiểm tra mọi sự qua Thánh Kinh, qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và các tiêu chí mà Thánh Kinh đã dạy. Việc sống theo Lời Chúa và để Đức Thánh Linh hướng dẫn trong mọi hoàn cảnh là cách tốt nhất để bảo vệ chúng con khỏi những dấu lạ giả mạo.
Thưa Cha, để phân biệt được phép lạ đến từ Chúa và phép lạ đến từ Ma Quỷ, chúng con cần dựa vào một số tiêu chí rõ ràng từ Thánh Kinh. Dưới đây là những nguyên tắc giúp chúng con phân biệt giữa phép lạ chân thật và giả mạo:
+ Thứ nhất là kiểm tra lại Lời Chúa: Phép lạ đến từ Chúa luôn phù hợp với Lời của Đức Chúa Trời. Mọi phép lạ hoặc dấu lạ sẽ không bao giờ đi ngược lại với giáo lý của Thánh Kinh và những điều Chúa đã dạy. Nếu một phép lạ khiến người ta từ bỏ đức tin hoặc đi theo một con đường khác ngoài Lời Chúa, đó là dấu hiệu của sự giả mạo. Như trong Ma-thi-ơ 7:21-23, Chúa nói rằng sẽ có những người làm phép lạ nhân danh Ngài, nhưng vì họ không sống theo Lời Ngài, Ngài sẽ nói rằng Ngài không biết họ.
+ Thứ hai là nguồn gốc của phép lạ: Phép lạ đến từ Chúa luôn dẫn người ta đến sự thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Ngược lại, phép lạ từ Ma Quỷ thường nhằm mục đích làm cho con người thờ phượng và tôn vinh một cá nhân, một thế lực, hoặc một thần linh giả mạo. Như trong sách Khải Huyền 13:14-15, con thú từ đất thực hiện những phép lạ để khiến con người thờ phượng con thú từ biển (AntiChrist), điều này rõ ràng là phép lạ của Ma Quỷ.
+ Thứ ba là xem kết quả của phép lạ: Phép lạ đến từ Chúa luôn mang lại kết quả tích cực, làm vinh hiển danh của Đức Chúa Trời và dẫn dắt con người đến sự cứu rỗi. Phép lạ của Chúa sẽ không chỉ chữa lành thể xác, mà còn biến đổi tâm linh, khiến người ta ăn năn và sống theo ý muốn của Chúa. Như trong Mác 2:5-12, phép lạ Đức Chúa Jesus chữa lành cho người bại liệt không chỉ chữa lành thân thể mà còn dẫn đến sự tha thứ tội lỗi, làm cho người đó trở nên một con người mới.
+ Thứ tư là động cơ đằng sau phép lạ: Phép lạ đến từ Chúa không bao giờ được thực hiện để làm nổi bật bản thân người thực hiện, mà luôn hướng sự chú ý về Đức Chúa Trời, hướng sự vinh quang về cho Ngài. Nếu một phép lạ nhằm mục đích làm vinh danh một cá nhân hoặc khẳng định quyền lực của họ, đó là dấu hiệu của một phép lạ giả mạo. Như trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6-10, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ chữa lành cho người què, ông không làm cho vinh hiển mình, mà chỉ làm vinh hiển danh của Đức Chúa Jesus.
+ Thứ năm là cảm giác bình an và sự thống nhất với Đức Thánh Linh: Phép lạ đến từ Chúa mang đến cảm giác bình an và hòa hợp với Đức Thánh Linh. Nếu một phép lạ khiến cho con người cảm thấy xao động, lo lắng, lạ lẫm, hoặc đi ngược lại với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì đó là một dấu hiệu cho thấy phép lạ đó không đến từ Chúa. Như trong sách Giăng 16:13 nói rằng Đức Thánh Linh sẽ dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, và mọi phép lạ thật sẽ không mâu thuẫn với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống của những người tin Chúa.
+ Thứ sáu là xem xét tác động dài hạn: Phép lạ đến từ Chúa sẽ có tác động lâu dài và làm thay đổi đời sống của người nhận phép lạ, không chỉ là sự thay đổi tạm thời. Nếu phép lạ chỉ thay đổi bề ngoài mà không làm thay đổi sâu sắc về tâm linh bên trong thì đó là phép lạ giả. Như trong sách Lu-ca 5:12-15: Khi Đức Chúa Jesus chữa lành người phong hủi, người đó không chỉ được lành bệnh mà còn theo Chúa, làm chứng về Ngài. Phép lạ của Chúa luôn dẫn đến sự thay đổi trong đời sống và mối quan hệ với Đức Chúa Trời.
+ Thứ bảy là kiểm tra nguồn gốc phép lạ: Cuối cùng, chúng con hãy kiểm tra xem phép lạ đó có được thực hiện nhân danh Đức Chúa Jesus hay không? Phép lạ đến từ Chúa sẽ luôn làm cho danh Ngài được vinh hiển, trong khi phép lạ từ Ma Quỷ sẽ không nhấn mạnh vào danh Đức Chúa Jesus và có thể cố gắng làm hạ thấp hoặc bôi nhọ danh Ngài.
Vì vậy, khi đối diện với những hiện tượng như vậy, chúng con phải luôn cẩn trọng và không để bị lừa dối, mà thay vào đó chúng con phải tìm kiếm sự dẫn dắt từ Đức Thánh Linh và kiểm tra mọi điều qua Thánh Kinh.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 13:11-18 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích để con áp dụng vào cuộc sống trên bước đường con bước đi theo Chúa, đó là phải luôn cảnh giác, giữ vững đức tin vào Đức Chúa Trời và kiểm tra mọi điều qua Lời Ngài để tránh bị lừa dối. Đồng thời, chúng con cần phải nhớ rằng sự cứu rỗi chỉ đến từ Chúa, và bất kỳ điều gì đi ngược lại Ngài đều là sự lừa dối và không trọn vẹn, những bài học con rút ra cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là con thú thứ hai không chỉ có khả năng làm phép lạ mà còn dùng những phép lạ đó để lừa dối con người. Sự xuất hiện của nó là một lời cảnh báo về việc những phép lạ hay dấu lạ không phải lúc nào cũng đến từ Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở chúng con rằng, trong những ngày sau rốt, sẽ có rất nhiều dấu lạ và phép lạ giả mạo, và chúng có thể khiến chúng con mất đi sự nhận thức về lẽ thật của Chúa. Chúng con cần phải cẩn thận và kiểm tra mọi phép lạ qua Thánh Kinh và qua sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để phân biệt giữa sự thật và sự giả dối.
+ Thứ hai là con thú thứ hai thúc đẩy con người thờ phượng con thú đầu tiên (AntiChrist) và nhận dấu của nó. Điều này cho thấy sự nguy hiểm của việc quy phục một quyền lực tà ác, mà từ bỏ sự trung thành với Chúa và đi theo những điều sai trái. Bài học ở đây là chúng con cần phải giữ vững đức tin vào Đức Chúa Trời, không để bất kỳ sự lừa dối nào khiến chúng con xa rời Ngài.
+ Thứ ba là phân đoạn Khải Huyền 13:16-17 mô tả rằng tất cả mọi người, dù lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo, sẽ phải nhận dấu của con thú để có thể mua bán. Đây là một hình ảnh có thể liên hệ đến việc sử dụng công nghệ trong xã hội để kiểm soát kinh tế và xã hội. Dù là hình ảnh biểu tượng hay thực tế thì con dấu này có liên quan đến việc sử dụng công nghệ số, như chip điện tử hoặc hệ thống nhận diện để quản lý mọi thứ. Bài học rút ra là chúng con cần phải luôn cảnh giác với những hình thức kiểm soát xã hội, tránh để bị lệ thuộc vào những quyền lực thế gian dẫn dắt chúng con xa rời Đức Chúa Trời.
+ Thứ tư là con số 666 được nhắc đến trong Khải Huyền 13:18 được cho là biểu tượng của sự không trọn vẹn và thiếu sót, không đạt được sự hoàn hảo như con số 7 của Đức Chúa Trời. Con số này không chỉ biểu thị sự gian ác của AntiChrist mà còn là một lời cảnh báo về sự lừa dối và bất toàn của quyền lực tà ác. Chúng con cần nhận thức rõ rằng những gì không đến từ Chúa đều thiếu sót và không có giá trị vĩnh cửu.
+ Thứ năm là phân đoạn Khải Huyền 13:13-14 mô tả con thú thứ hai làm phép lạ khiến con người tin vào con thú đầu tiên. Điều này nhấn mạnh rằng phép lạ không phải lúc nào cũng là dấu hiệu của sự hiện diện của Chúa. Những phép lạ của Sa-tan có thể rất thuyết phục, nhưng chúng con cần phải phân biệt giữa phép lạ thật và phép lạ giả mạo. Cách tốt nhất để làm điều này là kiểm tra chúng qua Thánh Kinh và qua sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.
Chúng con cảm tạ Ngài vì sự khôn ngoan và lời cảnh báo trong Thánh Kinh, đặc biệt là qua Khải Huyền 13:11-18. Chúng con nhìn nhận rằng trong những ngày cuối cùng này sẽ có nhiều dấu lạ và phép lạ giả mạo, mà chỉ có Đức Chúa Trời mới là nguồn sự thật vĩnh cửu. Xin Ngài ban cho chúng con sự sáng suốt để chúng con phân biệt giữa sự thật và sự dối trá, giữa quyền lực của Chúa và quyền lực của Sa-tan.
Lạy Chúa, chúng con cầu xin Ngài giúp đỡ chúng con giữ vững đức tin, không bị lừa dối bởi bất kỳ hình thức kiểm soát hay cám dỗ nào. Xin Đức Thánh Linh hướng dẫn chúng con trong mọi bước đi, giúp chúng con kiên định trong sự trung tín với Ngài, để không bị lệ thuộc vào bất kỳ quyền lực thế gian nào. Chúng con xin Ngài bảo vệ chúng con khỏi sự lừa dối của AntiChrist và những phép lạ giả. Xin giúp chúng con luôn giữ vững tấm lòng trung thành với Ngài, để chúng con không bị đánh mất sự cứu rỗi mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus.
Chúng con nguyện kính dâng tất cả lên Ngài với lòng tôn kính và biết ơn. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
24/11/2024
…
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do để đến với Lời của Cha trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 13:11-18.
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
Thưa Cha, qua sự chú giải của người chăn con hiểu rằng con thú lên từ đất tiêu biểu cho Tiên Tri Giả, ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên. "Nó có hai sừng như chiên con" cho thấy có lẽ vẻ bề ngoài của hắn trông ôn nhu, vô hại, vì sừng chiên con thì không mạnh mẽ như chiên trưởng thành, và cũng không đáng sợ như sừng của thú dữ. Nhưng hắn lại "nói năng như con rồng" là biểu tượng của Sa-tan, đó là những lời dối trá, phạm thượng, kiêu ngạo. Điều đó cho thấy bản chất thật sự bên trong của Tiên Tri Giả và sự lừa dối tinh vi của hắn. Với vẻ bề ngoài trông hiền hòa nhưng bên trong đầy gian ác, dối trá, nói ra những lời chống nghịch Chúa.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
Thưa Cha, con hiểu rằng Tiên Tri Giả cũng được ban cho thẩm quyền như AntiChrist, hắn có thể sử dụng các quyền lực chính trị mà AntiChrist ban cho, đồng thời làm ra những dấu lạ lớn trước loài người, để lừa dối họ. Hắn bảo cư dân trên đất làm tượng AntiChrist, và tận dụng những quyền phép mà hắn được ban cho để ra sức tôn AntiChrist làm Đức Chúa Trời, nhằm thiết lập một tôn giáo toàn cầu.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
Thưa Cha, con hiểu "hơi thở" chính là sự sống trong mỗi sinh vật, ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển đã có những rô-bốt được làm ra rất giống với con người hoặc thú vật, tuy nhiên chúng đều không có hơi thở. Việc Tiên Tri Giả có thể "ban hơi thở cho tượng của con thú" là việc làm đến từ Sa-tan, nhưng con hiểu đó chỉ là sự giả mạo, lừa dối, vì sự sống chỉ đến từ Thiên Chúa mà thôi.
Lời Chúa có chép rằng, hình tượng là công việc của tay loài người, có miệng mà không nói được, có tay nhưng không sờ chạm, có chân mà chẳng bước đi, cũng chẳng nói qua cuống họng (Thi Thiên 115:4-7), thì bấy giờ Tiên Tri Giả làm cho tượng của con thú thứ nhất mà cư dân trên đất làm ra được sống động, vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng AntiChrist bị giết. Qua đó cho thấy sự chống nghịch của Sa-tan và các tay sai của nó mỗi lúc một lớn, để rồi sẽ đến ngày Đấng Christ đến, Ngài sẽ ném chúng vào trong hỏa ngục.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng lúc này thì Tiên Tri Giả đã thành công trong sự khiến cho hết thảy mọi người ở đó nhận dấu ấn của Sa-tan, vì những người không chịu thờ phượng tượng con thú thì đã bị pho tượng tiêu diệt. Dấu trên tay phải hoặc trên trán của người thờ phượng Sa-tan có thể là tên của con thú hoặc số của tên nó được mã hóa và được xăm hoặc cấy chíp điện tử vào dưới da của những ai đồng ý thờ phượng tượng con thú. Sa-tan bắt chước Chúa, cũng đóng ấn trên những người thuộc về hắn, để thỏa mãn sự kiêu ngạo trong lòng hắn, vì hắn rất muốn làm mình ra bằng với Đức Chúa Trời. Không ai có thể mua bán nếu không có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó bởi vì AntiChrist đã nắm giữ quyền lực toàn cầu, và hắn muốn kiểm soát toàn bộ hệ thống kinh tế, chỉ cho phép những người thuộc về hắn được mua bán, sinh sống.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu sự bách hại con dân Chúa diễn ra rất tàn khốc trong thời kỳ này, nhưng ngoài những người Chúa cho họ được chết vì Ngài, thì Ngài vẫn quan phòng trên những người thuộc về Ngài dù họ có bị cô lập kinh tế và bị truy sát ráo riết. Họ chính là những người được Ngài ban cho sự thông biết để đếm số của con thú và nhận ra số của nó là 666. Qua tìm hiểu con biết 666 là biểu tượng của sự thiếu sót, bất toàn, vì 7 là con số tượng trưng cho sự trọn vẹn, hoàn hảo. Số 6 được lặp lại 3 lần, nhấn mạnh sự bất toàn hoàn toàn. Con hiểu rằng, sẽ không bao giờ sự chống nghịch của AntiChrist có thể thắng được Đấng Christ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ chúng con là con dân Ngài, ban cho chúng con sự thông sáng trong sự hiểu biết để nhận ra những mưu kế của ma quỷ, những sự lừa dối của tiên tri giả, giáo sư giả ngày càng đầy rẫy trong thế gian này. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/11/2024
…
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Chúa và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 13: 11-18 như sau:
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sa-tan đã lập lên con thú thứ hai với mục đích là khiến muôn dân thờ phượng con thú thứ nhất và cũng chính là Sa-tan nhập vào.
Con thú thứ hai có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng, nghĩa là nói những lời phạm thượng Đức Chúa Trời, phạm thượng Đức Chúa Jesus và nói phạm đến các thánh đồ của Chúa. Con thú thứ hai cũng được ban thẩm quyền để làm những dấu lạ khiến những kẻ dưới đất phải thờ lạy con thú thứ nhất.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con thú thứ hai có khả năng làm những dấu lạ, có thể khiến lửa từ trời rơi xuống, để những người chứng kiến thấy mà tôn vinh con thú thứ nhất. Lửa từ trời mà con thú thứ hai đã làm ra, có thể là do công nghệ tạo ra, hoặc con thú thứ hai có được năng lực từ con rồng để làm ra sự đó.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con thú thứ hai đã dùng các dấu lạ để lừa dối những cư dân trên đất, có thể con thú thứ hai làm ra những dấu lạ trước mặt con thú thứ nhất và cư dân trên đất và nói rằng những điều ấy được ban cho bởi con thú thứ nhất mà trước đó con thú thứ nhất đã tự xưng là Đức Chúa Trời, khiến cư dân trên đất phục tùng và thờ phượng con thú thứ nhất.
Con thú thứ hai bảo cư dân làm tượng của con thú thứ nhất, để cư dân nhận biết đó là tượng do chính mình làm ra, sau đó con thú thứ hai làm cho bức tượng biết nói chuyện, biết cử động và giết những ai không thờ phượng con thú thứ nhất. Có lẽ nó đã dùng kĩ sảo in 3D, cùng với công nghệ rô-bốt, trí tuệ nhân tạo để khiến bức tượng có thể nói, cử động và giết những ai không quỳ xuống thờ lạy con thú thứ nhất.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, để cai trị cư dân trên đất, con thú thứ hai đã khiến cho những kẻ trên đất phải nhận một dấu trên tay phải hoặc trên trán, nếu ai không mua có con dấu ấy sẽ không mua bán được.
Con hiểu rằng, những ai đồng ý mang dấu của con thú cũng đồng thời mất đi cơ hội nhận được sự cứu rỗi, con nghĩ con dấu ấy là một con chíp điện tử, liên kết với hệ thần kinh của con người, mà trong hiện tại loài người đã có kĩ thuật đó trong tay. Bởi vậy những ai đã gắn con chíp thì có thể những suy nghĩ của người ấy bị kiểm soát. Có lẽ con chíp cũng là một quả bom được cài đặt sẵn, khiến những ai đã cấy con chíp, khi bắt đầu có suy nghĩ, tư tưởng đầu phục Chúa thì quả bom tự động phát nổ, giết chết người ấy trước khi người ấy kịp ăn năn.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, khó có thể biết được ý nghĩa của con số 666, mà chỉ những người trong Kỳ Đại Nạn mới có thể biết được.
Con hiểu rằng, ngày nay chúng con đang sống trong thời kỳ gần sát với Kỳ Tận Thế, bởi vậy mỗi chúng con cần tỉnh thức, luôn sẵn sàng cho sự cất lên chốn không trung gặp Chúa trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm đón chúng con trở về với thiên đàng.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Luôn khao khát vui thoả trong Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
28/11/2024
***
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày mới! Xin Cha ban cho chúng con một ngày bình an, vui thỏa trong Ngài. Con cảm tạ ơn Cha cho con xin được những quả su su đã nứt rễ, có nhiều quả đã nảy mầm dài, xin Cha ban ơn để những quả đã trồng và sắp trồng thì lên cây được tươi tốt, có nhiều ngọn. Đã lâu lắm rồi con chưa được ăn ngọn su su. Ở chợ họ chỉ toàn bán quả, không thấy bán ngọn su su bao giờ.
Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 13:11-18, con hiểu và học được được một số điều dưới đây.
Có một kẻ chống nghịch Chúa khác nổi lên, là tôi tớ đắc lực cho AntiChrist, mà trong khải tượng của ông Giăng thì nó có hình một con thú lên từ đất. Kẻ ấy được thi hành mọi thẩm quyền của AntiChrist, khiến mọi người trên đất thờ phượng AntiChrist. Kẻ này biết làm nhiều dấu lạ lớn và bảo mọi người trên đất làm tượng của AntiChrist, rồi ông ta đã khiến cho tượng của AntiChrist có hơi thở và nói được, cũng như có năng lực giết bất cứ ai không thờ phượng tượng ấy.
Con thú (Tiên Tri Giả) này sẽ khiến những người đầu phục nó và AntiChrist mang một dấu tên của con thú hoặc số của tên con thú trên trán hoặc tay phải. Nếu ai không có dấu này thì không được mua bán. Số tên của nó là 666.
Thưa Cha, lần này đọc con mới chú ý chi tiết là con thú tiêu biểu cho AntiChrist thì lên từ biển còn con thú tiêu biểu cho Tiên Tri Giả thì lên từ đất. Qua sự chia sẻ của người chăn thì con được biết là biển tiêu biểu cho dân ngoại, đất tiêu biểu cho dân I-sơ-ra-ên. Như vậy thì AntiChrist ra từ dân ngoại, Tiên Tri Giả ra từ dân I-sơ-ra-ên. Thật đáng buồn, đáng sợ khi một trong hai kẻ chống nghịch Chúa nhất mọi thời đại (trong loài người) lại thuộc về dân tuyển của Chúa.
Con thấy thật tiếc và thật lạ là sao Tiên Tri Giả này thuộc tuyển dân của Chúa mà không hết lòng kính sợ Chúa để được hưởng những ơn phước đặc biệt Chúa ban cho dân sự của Ngài, lại đi chống nghịch Ngài, trở thành trợ thủ đắc lực cho AntiChrist, là kẻ hết sức xúc phạm Chúa. Dù con không biết rõ ràng về đời sống của Tiên Tri Giả, nhưng có một điều con có thể chắc chắn rằng ông ta tham muốn những thứ thuộc về thế gian này và thích sống chiều theo tội lỗi.
Từ điều này thì con cũng được nhắc nhở rằng con đã được là con dân của Chúa thì hãy hết lòng sống một đời sống kính sợ Chúa để được hưởng phước Chúa ban, đừng ham mê theo đời để rồi trở thành kẻ chống nghịch Chúa mà rồi sẽ chuốc lấy những hình phạt kinh khiếp cho mình.
Nghĩ lại đợt dịch bệnh COVID-19, con cũng hiểu được phần nào về việc sau này ai không có con dấu của AntiChrist thì không được mua bán. Con nghĩ rằng không chỉ việc khi mua bán phải có con dấu của AntiChrist để được phép mua bán, thanh toán; mà còn cả việc đi vào các văn phòng, tòa nhà, các trụ sở hành chính, thậm chí là việc đi qua các tuyến phố cũng cần phải có con dấu vì người ta sẽ kiểm tra chặt chẽ. Những người tin Chúa thời kỳ đó, không mang dấu của AntiChrist quả là khó khăn để có thể giữ được đức tin của mình. Nhưng con hiểu rằng không có sự khó khăn thử thách nào vượt quá sức chịu đựng của con dân Ngài, như Lời Ngài có chép:
“Không có sự cám dỗ hoặc thử thách nào đã nắm giữ được các anh chị em, ngoại trừ nếu sự ấy thuộc về bản tính của loài người. Nhưng Đức Chúa Trời thành tín, là Đấng sẽ không để cho các anh chị em chịu cám dỗ hoặc thử thách nào vượt quá năng lực của các anh chị em; nhưng Ngài sẽ làm cho cùng với sự cám dỗ hoặc thử thách có một lối thoát, để các anh chị em có năng lực chịu đựng.” (I Cô-rinh-tô 10:13).
Con hiểu rằng khó khăn vẫn có nhưng Ngài cũng dẫn dắt, ban ơn, thêm sức để giúp con dân Ngài vượt qua được. Ngài là thành tín và Lời của Ngài còn tới đời đời, sự thiện của Ngài không bao giờ thay đổi nên dù là thời kỳ nào thì Ngài cũng vẫn yêu thương và quan tâm, chăm sóc con cái của Ngài, vẫn giữ đúng lời Ngài đã phán. Con xin cảm tạ ơn Cha về tình yêu của Ngài dành cho con và các anh chị em của con. Xin Cha giúp chúng con luôn hết lòng sống đẹp lòng Cha để đáp lại tình yêu của Ngài dành cho chúng con.
Nghĩ về những sự khó khăn của con dân Ngài sau này, con cũng muốn có một nơi ở thật rộng rãi thuộc về mình, có thể nuôi trồng được nhiều thứ để sau này khi Đấng Christ đón chúng con ra khỏi thế gian rồi thì những thứ còn lại đó cũng có thể giúp ích phần nào cho anh chị em cùng Cha của con tin Chúa trong Kỳ Tận Thế, họ có thể tự túc được cơ bản trong đời sống của mình dù không thể mua bán.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học Ngài ban cho con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 13:11-18. Nguyện Lời của Cha ngày càng ghi sâu trong lòng của con để con sống đúng theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
06/12/2024
...
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 13:11-18
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha, như con đã được học và hiểu ở đoạn Thánh Kinh trước là nói đến sự xuất hiện của Antichrist. Và giờ đây qua đoạn Thánh này, con lại được hiểu biết về sự xuất hiện của tiên tri giả, là kẻ kêu gọi mọi cư dân trên đất làm tượng thờ phượng con thú vốn gần chết, vì vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: con thú này ra từ đất. Đất tiêu biểu cho dân tộc I-sơ-ra-ên, sự xuất thân của tiên tri giả này là ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên. “Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.” Hai sừng như chiên con, con được hiểu rằng sừng tiêu biểu cho sức mạnh, nhưng ở trong một con chiên con, nghĩa là sức mạnh không được trọn vẹn. Hai sừng tiêu biểu cho hai tôn giáo lớn trong thế gian là Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo.
Thưa Cha, con được hiểu rằng tiên tri giả này làm ra nhiều dấu lạ đã được ban cho bởi con thú. Tiên tri giả này, lừa dối dân cư trên đất, kêu gọi họ làm tượng con thú và thờ phượng con thú. Ai không thờ lạy tượng con thú, thì sẽ bị giết. Tiên tri giả cũng ban cho cư dân trên đất một dấu ở trên tay hay trên trán để ai có con dấu đó mới được phép mua và bán. Dấu đó là tên của con thú hay là số của tên của con thú, số đó nó chỉ về một người mà số của người ấy là 666. Con hiểu rằng: Sa-tan muốn cai trị và kiểm soát trên tất cả loài người, trên mọi tầng lớp trong xã hội, bắt loài người phải tôn thờ một mình Sa-tan mà thôi.
Thưa Cha, khi tiên tri giả xuất hiện thì thật là khốn khổ cho con dân Chúa, phải trốn tránh vì không mang dấu của con thú. Xin Cha thêm năng lực và thêm đức tin cho họ, để họ sẵn sàng chịu chết vì danh Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương nhân từ của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 13:11-18. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con, giúp con hiểu Lời Ngài và biết áp dụng vào cuộc sống, cũng như ghi nhớ Lời Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con hiểu "Con thú khác lên từ đất" có nghĩa là con thú này ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên, sứ đồ Giăng đã nhìn thấy một khải tượng về một con thú ra từ đất. Con thú này là nói về tiên tri giả sẽ nổi lên trong những ngày cuối cùng, nó được Satan ban cho thẩm quyền để khiến cho những cư dân trên đất thời bấy giờ thờ phượng con thú thứ nhất tức là AntiChrist. Tiên Tri Giả có thể làm ra rất nhiều những dấu kỳ phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất trước sự chứng kiến của loài người. Hắn lừa dối các cư dân trên đất và bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú là AntiChrist, nó còn có thể khiến cho tượng của AntiChrist thở và hoạt động, thậm chí là khiến cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú sẽ bị giết. Tiên Tri Giả cũng khiến cho tất cả mọi người không phân biệt giai cấp lớn nhỏ giàu nghèo đều phải mang trên mình dấu của con thú, dấu đó có thể là trên tay phải, hoặc trên trán, để không ai có thể mua hoặc bán nếu không có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó là 666.
Nói đến vấn đề này thì con cũng thấy rằng thời kỳ kỹ thuật số hiện nay khi mà đồng tiền đều được số hóa, và có xu hướng chuyển từ tiền giấy sang tiền số điện tử. Thì con cũng thấy rằng trong thời kỳ cuối cùng khi mà chính phủ toàn cầu được thành lập việc mua bán cũng được toàn cầu hóa và đồng bộ nhiều vấn đề, thì việc xăm sinh học hiện đại mang theo nano bot hoặc gắn chip trên da thịt một người là một việc hoàn toàn có thể xảy ra. Và cũng là việc đã được báo chí nhắc đến. Khi mà mọi dữ liệu của một người được lưu trên một chiếc thẻ sẽ chuyển thành được xăm hoặc gắn chip lên người. Điều này sẽ khiến cho việc kiểm soát loài người của chính phủ toàn cầu được dễ dàng, đồng thời những người chống lại chính quyền này và không chịu tiếp nhận con dấu của AntiChrist cũng sẽ dễ dàng bị nhận biết, bị phát hiện, bị bắt bớ, bị giết chết. Còn những người mang con dấu thì sẽ bị kiểm soát hoàn toàn, cũng không còn cơ hội được ăn năn, hoàn toàn bị hư mất khi nhận con dấu đó. Con dấu đó cho thấy những người mang con dấu đó là thuộc về Satan.
Ngày nay con thấy cũng có rất nhiều những tôn giáo và tà giáo mà những người tin theo đó họ được Sa-tan ban cho năng lực có thể làm ra nhiều dấu kỳ sự lạ để lừa dối và dẫn dụ nhiều người đi theo. Thậm chí là cả những giáo phái mang danh tin Chúa. Cho nên trong thời kỳ đại nạn khi mà Tiên Tri Giả xuất hiện có thể làm ra nhiều dấu kỳ phép lạ lớn như vậy sẽ càng khiến cho nhiều người tin theo mà thờ lạy AntiChrist.
Việc Tiên Tri Giả xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên cũng khiến cho con nghĩ đến việc Satan muốn ngồi vào đền thờ thứ ba và xưng mình là Đức Chúa Trời và bắt muôn dân thờ lạy nó như Đức Chúa Trời. Nó không muốn xuất hiện như một thánh nhân hay như một ông phật nào, mà nó muốn mình được như Đức Chúa Trời và tự xưng mình là Đức Chúa Trời. Nên tiên tri giả của hắn xuất thân từ dân I-sơ-ra-ên là để cho hợp lý việc lừa dối cư dân trên đất đặc biệt là những người thuộc các giáo phái giáo hội mang danh Chúa, nhưng không làm theo Lời Chúa.
Ngày nay Sa-tan cũng lừa dối nhiều người tin theo những phép lạ do nó và do những tà linh dưới quyền nó làm ra như khiến bức tượng của bà Ma-ri khóc, chảy máu. Nhưng con dân chân thật của Chúa thì sẽ phân biệt được những phép lạ nào đến từ Chúa và phép lạ nào đến từ ma quỷ. Phép lạ của Chúa sẽ không nghịch lại Thánh Kinh, không nghịch lại các điều răn và luật lệ của Chúa. Còn những phép lạ do ma quỷ làm ra không đúng theo lẽ thật Lời Chúa. Chúa dạy con dân Chúa không làm tượng, không thờ lạy tượng, không thờ bất kỳ ai khác ngoài Chúa. Nên phép lạ khiến tượng bà Ma-ri khóc hay chảy máu, khiến cho nhiều người tin theo và thờ lạy bức tượng, thì đó là chắc chắn không đến từ Chúa.
Nghĩ đến thời kỳ bảy năm đại nạn dưới sự lãnh đạo của chính phủ toàn cầu do AntiChrist đứng đầu, cùng với những tai nạn khủng khiếp xảy ra khắp nơi khiến con cảm thấy rất sợ. Những người tin Chúa trong thời kỳ đó sẽ vô cùng khốn khổ, họ phải trả giá rất cao và chịu nhiều khốn khổ, thậm chí chịu chết mới có được sự cứu rỗi. Chính vì vậy mà con rất mong mình và các con của con sẽ được Chúa cất lên trong ngày Chúa trở lại để đón Hội Thánh ra khỏi thế gian. Con cũng xin Chúa ban cho những người thân ruột thịt có thêm cơ hội nghe biết và tin nhận Tin Lành của Chúa, được sự cứu rỗi của Thiên Chúa. Xin Cha thương xót và nhậm lời cầu xin của con, nhưng theo ý muốn của Cha chứ không theo ý con. Thì giờ này chúng con cũng đi ngủ, xin Cha cũng ban cho chúng con một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 23/02/2025
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình nhỏ của con thêm một ngày nữa được bình an trên đất. Con cảm tạ ơn Cha đã chu cấp mọi sự cần dùng cho gia đình con và ban ơn trên việc làm của chúng con. Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng những ơn phước mà Cha đã ban cho gia đình con và hết lòng sống theo Lời Cha với lòng biết ơn. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.
Thưa Cha! Giờ này con xin ghi ra sự hiểu của con về Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, một con thú khác lên từ đất tiêu biểu cho một tiên tri giả ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên. Tiên tri giả này cũng là một công cụ đắc lực của Sa-tan. Lời nói của tiên tri giả này cũng có uy lực như lời nói của Sa-tan. Hai cái sừng của nó tiêu biểu cho quyền lực của nó trên hai tôn giáo lớn nhất trên thế giới là Cơ Đốc Giáo và Hồi Giáo. Nó lừa dối cư dân trên đất bằng những dấu lạ. Nó bắt cư dân trên đất phải thờ lạy AntiChrist và làm tượng của AntiChrist để thờ phượng. Nó khiến lửa từ trời rơi xuống đất thiêu chết những người không chịu đầu phục AntiChrist. Chính tiên tri giả này khiến cho tất cả những cư dân trên đất phải chịu dấu của con thú ghi trên trán hoặc trên tay hữu. Nếu người nào không chịu dấu của con thú thì sẽ không thể mua cùng bán được và cũng không được hưởng những phúc lợi trong xã hội.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời cuối cùng của bảy năm đại nạn, cư dân trên đất sẽ phải làm nô lệ cho AntiChrist. Tất cả những ai chịu dấu của AntiChrist tức là đã chối bỏ Đức Chúa Trời. Sự chối bỏ này không thể thay đổi được và như vậy tất cả những người đó sẽ phải cùng chung số phận với AntiChrist là bị hư mất đời đời.
Thưa Cha! Lời của Đức Chúa Trời được ghi lại trong Thánh Kinh, được lưu truyền trên khắp thế gian từ đời nọ đến đời kia. Những chương trình cùng ý định của Đức Chúa Trời dành cho loài người của chúng con đã được ghi chép trong Thánh Kinh. Nếu loài người chịu tin và tiếp nhận lẽ thật đó thì loài người sẽ không bị Sa-tan lừa dối. Nhưng từ ngàn xưa cho đến nay, loài người vẫn cứ để cho Sa-tan lừa dối và cứ mãi làm nô lệ cho Sa-tan cũng chỉ vì không chịu tin và tiếp nhận những gì được ghi chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Ngay cả những người thân yêu của con, khi con nói cho họ biết về thời kỳ bảy năm đại nạn, về AntiChrist và con dấu của AntiChrist, về việc Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt thế gian tội lỗi này, về trời mới đất mới, về Vương Quốc Ngàn Năm Bình An,... nhưng có vẻ đều vô nghĩa với họ. Họ không hề biết nếu bây giờ họ không chịu tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì họ sẽ phải chịu khổ trong kỳ bảy năm đại nạn nếu họ vẫn còn sống. Nhìn thấy họ mà con rất buồn và rất thương cho họ lắm.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì con được làm con yêu dấu của Cha trên trời. Con kính xin Cha giúp con luôn biết quý trọng thân phận và địa vị Cha ban cho con mà hết lòng sống đẹp lòng Cha mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha vì tất cả mọi điều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
Khải Huyền 13:11-18 Tiên Tri Giả
11 Tôi đã thấy một con thú khác lên từ đất. Nó có hai sừng như chiên con và nói năng như con rồng.
12 Hết thảy thẩm quyền của con thú thứ nhất, nó thi hành trước nó; và khiến đất cùng những kẻ cư trú trong đó sẽ thờ phượng con thú thứ nhất, kẻ có vết thương chí tử đã được lành.
13 Nó làm những dấu lạ lớn, đến nỗi khiến lửa từ trời rơi xuống trên đất, trước sự chứng kiến của loài người.
14 Nó lừa dối những cư dân trên đất bằng những dấu lạ đã được ban cho nó làm ra trước con thú, bảo những cư dân trên đất làm tượng của con thú vốn có vết thương bởi gươm mà vẫn sống.
15 Rồi, đã được ban cho nó để ban hơi thở cho tượng của con thú, để tượng con thú vừa nói vừa làm cho bất cứ ai không thờ phượng tượng của con thú bị giết.
16 Nó khiến ban cho hết thảy họ, nhỏ lẫn lớn, giàu lẫn nghèo, tự chủ lẫn nô lệ, một dấu trên tay phải của họ hoặc trên trán của họ;
17 để không ai có thể mua hoặc bán, nếu không là kẻ có dấu tên của con thú hoặc số của tên nó.
18 Đây là sự thông sáng: Ai có sự thông biết hãy đếm số của con thú. Vì đó là số của một người và số của nó là 666.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ Cha đã ban thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Cảm tạ Cha cho con Lời của Ngài trong Khải Huyền 13:11-18. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này nói đến Tiên Tri Giả sẽ xuất hiện và nói năng con rồng. Sự nó xuất hiện để khiến muôn dân thờ phượng AntiChrist bởi những phép lạ nó làm ra, trong đó nó khiến tượng của AntiChrist biết nói và làm và ai không thờ phượng tượng của AntiChrist sẽ bị giết.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tình yêu thật luôn có sự tự do, không bởi sự ép buộc, mà bởi sự tự nguyện. Nhưng Tiên Tri Giả lại dùng sự chết đối với những ai không thờ phượng hình tượng AntiChrist. Và đó là dấu hiệu họ không thuộc về Chúa.
Thưa Cha, việc loài người biết làm tượng để thờ đã xuất hiện từ rất lâu, và Sa-tan đã dùng điều đó suốt thời gian dài để loài người cứ làm tượng mà quên đi Đức Chúa Trời với điều răn ngươi sẽ không làm tượng (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:4 ). Và dân I-sơ-ra-ên sa ngã cũng bởi họ thờ hình tượng. Và trong những ngày cuối cùng nó cũng làm hình tượng để dối gạt loài người. Con thấy Sa-tan đã rất thành công trong việc làm tư tưởng loài người thờ phượng hình tượng. Con thấy bất cứ nơi đâu cũng có hình tượng. Qua đó con thấy rằng, việc con dân Chúa luôn ý thức và xây dựng một tư tưởng về Chúa là rất quan trọng. Bởi những tư tưởng đó mà dẫn chúng con đến những điều thánh khiết, yêu thương, công chính. Bởi suy nghĩ đúng thì mới làm đúng.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con sống luôn đắc thắng mỗi ngày, luôn nhớ đến Ngài trong mỗi phút giây trong đời sống của con. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương