Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Hôm nay, ngày 19/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:5-8.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Đền Tạm Chứng Cớ" là gì (câu 5)?
2. "Trang phục trắng và tinh sạch" cùng với "các đai vàng" của bảy thiên sứ hàm ý gì (câu 6)?
3. "Bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời" hàm ý gì (câu 7)?
4. Tại sao "sự vinh quang của Đức Chúa Trời" và "quyền lực của Ngài" lại phát ra khói (câu 8)?
5. Tại sao "Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành" (câu 8)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Trang phục mịn, trắng, và sạch mà con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ nhận được khi vào thiên đàng gợi cho bạn cảm nhận gì?
2. Bạn có biết rằng, để được nhận trang phục mịn, trắng, và sạch trên thiên đàng, bạn phải làm những gì ngay trong đời này?
3. Bạn nghĩ gì về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với thế gian?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/046-chu-giai-sach-khai-huyen-15/

Có 15 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
19/11/2024 15:00

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 15:5-8.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Kính thưa Chúa!“Sau đó” là sau sự kiện các thánh đồ tử nạn trong thời Đại Nạn tôn vinh Chúa.

Ông Giăng nhìn thấy trên trời:“Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ”, là chỉ về Nơi Rất Thánh, nơi có Rương Giao Ước chứa hai bảng đá do ngón tay Đức Chúa Trời chép Mười Điều Răn được mở ra.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.

Kính thưa Chúa! Ông Giăng nhìn thấy: “Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa đã mặc trang phục trắng và tinh sạch”, “trang phục trắng và tinh sạch” tiêu biểu cho sự thánh khiết trọn vẹn của Thiên Chúa bao phủ họ. Họ có đai vàng thắt ngang ngực tiêu biểu cho sự họ phục vụ trong vương quyền của Thiên Chúa. Họ mang theo thẩm quyền giáng họa trên đất.

Một trong bốn sinh vật chầu quanh ngai trao cho mỗi thiên sứ một cái chén bằng vàng chứa đầy sự tức giận của Đức Chúa Trời với thế gian tội lỗi, thể hiện sự công chính của Ngài, vì Ngài là Đấng báo trả (Gióp 34:11; Châm Ngôn 24:12).

“Đấng sống cho tới đời đời” nghĩa là Ngài có mãi, bởi đó, không một tội lỗi nào mà không bị phán xét.

8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Kính thưa Chúa! Đền Thờ tràn ngập khói, tiêu biểu cho sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời trong cơn thịnh nộ.

Con nghĩ khói trên thiên đàng khác với khói dưới trần gian là những khói bốc lên từ những đám cháy.

“Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.” Câu này con có thể hiểu là: Khi hình phạt đã bắt đầu thi hành thì không còn có sự cầu thay, van xin, hay thương xót. Bởi đó trong thời kỳ hiện nay, là kỳ thuận tiện, là ngày cứu rỗi (II Cô-rinh-tô 6:2), mỗi cư dân trên đất cũng như mỗi con dân Chúa khi nghe tiếng Ngài thì mau tiếp nhận chứ đừng cứng lòng (Hê-bơ-rơ 4:7) vì con hoặc ai đó, có thể tắt hơi, qua đời vào bất cứ thời điểm nào mà không thể biết trước được.

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Trang phục mịn, trắng, và sạch mà con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ nhận được khi vào thiên đàng gợi cho con cảm nhận là con dân Chúa thì được trở nên giống như Chúa (Rô-ma 8:29; Ê-phê-sô 4:24; I Giăng 3:2) và đó là ơn thương xót, là ân điển quý báu nhất của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng con. A-men! Con cảm tạ Chúa.

2/ Để được nhận trang phục mịn, trắng, và sạch trên thiên đàng, thì ngay khi thời gian còn trên đất này, con phải có những việc làm công chính thể hiện qua sự nghe và làm theo mọi Lời răn dạy của Chúa (Rô-ma 2:13; Hê-bơ-rơ 10:36; I Giăng 2:17).

3/ Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với thế gian là kinh khủng khiếp. Mọi sự xúc phạm của loài người đều nhận được những báo trả gấp bội và cũng là luật nhân-quả, gieo-gặt mà ai được sinh ra làm người đều phải học biết.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 19/11/2024

...


Đặng Thái Học
19/11/2024 16:34

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Sau khi các thánh đồ tử đạo trong Kỳ Đại Nạn tôn vinh Đức Chúa Trời, Giăng đã nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra. Đền Tạm Chứng Cớ chính là Đền Tạm trong Cựu Ước, Nơi Rất Thánh chứa Hòm Giao Ước mà hai bảng đá do Đức Chúa Trời ghi chép Mười Điều Răn trên đó. Điều này tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa dân sự của Ngài và giao ước Ngài đã lập với họ.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.

Bảy thiên sứ đi ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, tượng trưng sự công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời bao phủ họ, được Ngài chọn để thi hành mệnh lệnh trong chương trình của Ngài. Ngang ngực của bảy thiên sứ đã thắt các đai vàng, tượng trưng cho thẩm quyền của bảy thiên sứ thi hành nhiệm vụ giáng họa trên đất theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời.

7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.

Một trong bốn sinh vật bên ngai Đức Chúa Trời đã trao cho bảy thiên sứ, mỗi vị một cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ giáng tai họa trên loài người tội lỗi, chống nghịch Ngài cách nghiêm khắc theo sự công chính của Ngài. Điều này tượng trưng cho sự phán xét trọn vẹn của Đức Chúa Trời tối cao, Đấng Hằng Sống cho tới đời đời.

8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền lực của Ngài. Khói tràn ngập Đền Thờ thể hiện quyền năng uy nghiêm, thánh khiết trong vinh quang chói ngời của Đức Chúa Trời, như trong sự kiện Ngài hiện ra trên Núi Si-na-i, là sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời đầy thánh khiết và loài người tội lỗi không một ai có thể vào trong Đền Thờ, để có thể tác động vào chương trình phán xét công chính của Ngài, cho tới khi bảy thiên sứ đã hoàn thành nhiệm vụ giáng tai họa trên đất trước khi Ngài phục hồi sự bình an trên các tạo vật của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về bảy thiên sứ sẽ giáng bảy tai họa xuống thế gian trong Kỳ Đại Nạn theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, báo trước cho nhân loại về một cảnh tượng vô cùng kinh khiếp trước sự hiện diện của Ngài.

Trang phục mịn, trắng, và sạch là tượng trưng cho sự công chính, thánh khiết của Đức Chúa Trời mà chúng con sẽ được nhận khi vào thiên đàng, gợi cho chúng con sự cảm nhận rằng, mọi sự ấy đều đến từ Thiên Chúa, là niềm vui mừng lớn trong sự trông cậy về một tương lai, nơi thiên đàng vinh hiển đời đời. Điều này nhắc nhớ chúng con, hãy giữ vững đức tin vào chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để chuộc tội lỗi của chúng con, khiến chúng con luôn sống một đời sống thánh khiết, trung tín và vâng phục mọi Lời răn dạy của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Suy ngẫm về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, là biểu hiện sự phán xét công chính, thánh khiết của Ngài đối với thế gian tội lỗi, chống nghịch Ngài, khiến chúng con luôn tra xét lòng mình để kíp ăn năn mỗi khi lỡ phạm tội, nhờ ơn thương xót của Ngài, cho chúng con có cơ hội quay về với Lẽ Thật, hướng tới sự cứu rỗi trọn vẹn, không phải trải qua Kỳ Đại Nạn sắp đến với thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

...


Nguyễn Thị Mơ
21/11/2024 20:12

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu!
Chính Đấng Tự Hữu Hằng Hữu và những khí giới của sự thịnh nộ Ngài đến từ phương xa, từ nơi rất xa trên trời, để hủy diệt cả đất. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Chúa ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 15:5-8.

Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về những sự huyền nhiệm được bày tỏ, Lời của Ngài cho con biết rằng: Căn lều lớn dựng nên với Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh bên trong có Rương Giao Ước chứa hai bảng đá do ngón tay Đức Chúa Trời chép Mười Điều Răn, được gọi là Đền Tạm, vốn đã thực hữu trên thiên đàng.

Rương Giao Ước trong có chứa Mười Điều Răn là chứng cớ của sự giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân I-sơ-ra-ên. Trong thời khắc thi hành sự đoán phạt thế gian, Đền Thờ trên trời được mở ra và Rương Giao Ước hiện ra cho thấy, Đức Chúa Trời dùng Mười Điều Răn trong giao ước làm nền hình phạt tội lỗi. Kế hoạch của Ngài đã tới thời điểm thi hành, đã đến lúc loài người kinh nghiệm cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được thể hiện cách công chính. Hình phạt đã bắt đầu, không còn bất cứ cơ hội nào nữa. Mọi việc làm chống nghịch Thiên Chúa đã tới lúc phải trả giá và mọi lòng cứng cỏi sẽ phải tan chảy trước quyền uy của Thiên Chúa vĩ đại.

Hình ảnh bảy vị thiên sứ mặc trang phục trắng tinh sạch, cùng với đai vàng thắt nơi ngực tiêu biểu cho sự thánh khiết trọn vẹn của Thiên Chúa bao phủ họ cùng thẩm quyền được ban cho bởi Ngài để giáng họa trên đất, cho con nhận biết, sự thánh khiết trọn vẹn của Thiên Chúa và tất cả những ai được kể thuộc về Ngài. Bởi vậy cho nên, những ai mang danh là con dân Chúa mà vẫn ghì mài sống trong tội, cố ý vi phạm Điều Răn và Luật Pháp của Ngài mà không ăn năn thì cũng cùng chung số phận với kẻ chẳng tin mà thôi.

Đức Chúa Trời là công chính và thánh khiết, công dân tương lai trong vương quốc của Ngài ngay từ đời này đã phải có được bản chất công chính và thánh khiết là trang phục trắng mịn tinh sạch của mình trong tương lai trong Vương Quốc Trời.

Kính thưa Chúa!
Con vốn là một tội nhân đáng bị ở trong hình phạt của Ngài, nhưng bởi ơn thương xót lớn mà con được phục hồi địa vị làm con Thiên Chúa, khi con hạ mình ăn năn và tiếp nhận Ơn Cứu Rỗi của Ngài ban cho con. Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân vị loài người mang tên Jesus đã vì con mà chịu chết đền tội thay con.

Trên hành trình theo Ngài, ơn thương xót Ngài vẫn bao phủ con, Ngài ban ơn, dẫn dắt, ban năng lực để con đây biết yêu kính và cẩn thận làm theo Điều Răn và Luật Pháp của Ngài. Ngài tha thứ con và vực con dậy những khi con sai lầm mà biết ăn năn, con vô cùng biết ơn Chúa. Cầu xin Chúa ban ơn, để mỗi ngày con sống là để tôn vinh Thiên Chúa Từ Ái, tỏ ra sự từ ái, công chính và thánh khiết của Ngài.

Cầu xin Chúa thương xót cáo trách lòng người dân Việt con, xin cho họ nhận biết thì giờ đã rất gần, thực sự là không còn bao nhiêu thời gian nữa. Khi sự phán xét đã bắt đầu được thi hành thì mọi cơ hội cũng chấm dứt.

Lạy Chúa!
Nguyện xin năng quyền Ngài cột trói mọi sự ngăn trở, để lòng người tan chảy trước Lời Hằng Sống của Ngài, xin cho dân tộc con biết hạ mình ăn năn tội mà tiếp nhận Thiên Ân trước khi quá trễ. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/11/2024 22:03

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, giữ gìn chúng con hôm nay được một ngày bình an trong Ngài. Cảm tạ Chúa cho con thì giờ này được học Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Chúa, con hiểu rằng bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra với bảy tai họa. Trang phục họ mặc trắng và tinh sạch tiêu biểu cho sự thánh khiết. Ngang ngực họ thắt các đai vàng tiêu biểu cho sự sẵn sàng, trong thẩm quyền Chúa giao cho họ thi hành công việc của Chúa. Một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng, các chén đó chứa đầy cơn thịnh nộ của Chúa. Con hiểu rằng, mỗi một tội lỗi của loài người gây ra làm chất thêm sự giận của Chúa đối cùng loài người. Tội lỗi nhiều đến nỗi bảy cái chén bằng vàng đó chứa đầy cơn thịnh nộ của Chúa. Con cũng hiểu rằng sự nhẫn nại của Chúa là rất lớn đối với loài người, khi Ngài cho cơ hội để ăn năn. Tuy nhiên Chúa là Đấng Công Chính, Ngài sửa phạt kẻ không chịu ăn năn.

Con hiểu sự vinh quang và quyền năng của Chúa dẫy đầy và bao phủ Đền Thờ, nên Đền Thờ đã tràn ngập khói. Con hình dung cảnh tượng đó cũng thật uy nghi. Chúa không cho phép một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi nào bảy thiên sứ đã trút chén thịnh nộ, cơn giận của Đức Chúa Trời xuống thế gian.

Thưa Chúa, con nguyện xin Ngài thương giữ con trung tín trong Ngài. Nguyện xin Ngài thương xót người thân chúng con để họ kịp thời ăn năn mà không phải trải qua bảy năm đại nạn. Nguyện xin Ngài chậm giận, làm ơn thương xót và ban cho họ thêm cơ hội. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/11/2024

...


Vũ Triệu Hùng
27/11/2024 22:46

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 15:5-8.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau: 

1. Sau khi con dân Chúa trong thời Đại Nạn hát tôn vinh Chúa, thì Giăng nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời được mở ra. Trong Đền Tạm Chứng Cớ có hai bảng đá được Đức Chúa Trời đã dùng ngón tay của mình viết Mười Điều Răn, là giao ước của Ngài với dân I-sơ-ra-ên. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là dựa trên giao ước Ngài đã lập ra với họ.

2. “Bảy thiên sứ ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa” con hiểu là trước đây bảy thiên sứ đã được ở trong Đền Thờ với Đức Chúa Trời và đến thời điểm họ bước ra khỏi Đền Thờ để thực thi ý muốn của Ngài bằng những tai họa giáng xuống trên đất. Sự các thiên sứ đã mặc trang phục trắng và tinh sạch nói lên sự vinh quang của Thiên Chúa bao phủ họ. Điều này gợi nhớ tới Môi-se lên núi với Chúa bốn mươi ngày, khi ông xuống thì mặt ông rực sáng. 

Ngang ngực thắt các đai vàng nói lên thẩm quyền của các thiên sứ khi thi hành các tai họa. Trang phục trắng và tinh sạch còn tiêu biểu cho những việc làm công chính của con dân Chúa. Để có được trang phục trắng và tinh sạch trong Vương Quốc Trời thì những ngày tháng còn ở trên đất, con dân Chúa phải sống theo Lời Chúa, theo ý muốn Chúa và trung tín cho đến cuối cùng. 

3. Bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời nghĩa là bảy tai họa cuối cùng sẽ làm trọn sự phán xét công chính, nghiêm minh của Đức Chúa Trời với tội lỗi của loài người. 

Sự vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền lực của Ngài phát ra khói vì điều đó thể hiện sự công chính, uy nghi và thánh khiết của Đức Chúa Trời trước bảy tai họa cuối cùng giáng xuống đất. “Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành” vì chỉ cho đến khi giải quyết xong tội lỗi và sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời được hoàn tất, thì mọi thứ sẽ trở lại như trước. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện Ngài ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
27/11/2024

...


Trần Thị Tâm
29/11/2024 06:32

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con ở trên trời. Nguyện xin Cha tiếp tục dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình như sau:

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Câu 5: Chúng con hiểu Sứ Đồ Giăng nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra: Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ là nơi thánh thiêng nhất trong đền thờ Do-thái, tượng trưng cho sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Việc đền thờ được mở ra cho thấy một sự kiện trọng đại sắp diễn ra. Đền Thờ trên trời cho thấy sự kiện này có tầm quan trọng vũ trụ và ảnh hưởng đến cả thiên đàng lẫn trên đất.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.

Câu 6: Chúng con hiểu bảy thiên sứ ra khỏi Đền Thờ tượng trưng cho sự hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ phán xét của Đức Chúa Trời. Bảy tai họa là những hình phạt nghiêm trọng mà Đức Chúa Trời sẽ đổ xuống trên thế gian vì tội lỗi của nhân loại. Trang phục trắng và tinh sạch cho thấy sự thánh khiết và quyền năng của các thiên sứ. Đai vàng tượng trưng cho sự chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ mà Đức Chúa Trời đã giao phó sẵn cho các thiên sứ.

7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.

Câu 7: Chúng con hiểu bảy cái chén bằng vàng, tương tự như bảy tai họa, tượng trưng cho sự hoàn hảo và đầy đủ của sự phán xét. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống là sức mạnh khủng khiếp mà Đức Chúa Trời sử dụng để trừng phạt sự ác và những kẻ chống nghịch lại Ngài.

8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Câu 8: Chúng con hiểu Đền Thờ đầy khói, khói từ sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời, điều này cho thấy sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời và sự nghiêm trọng của những gì sắp xảy ra. Không ai có thể vào trong Đền Thờ cho thấy rằng thời gian ân điển đã qua và sự phán xét đã bắt đầu.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã giúp chúng con hiểu về những chương trình, kế hoạch mà Ngài sẽ giáng xuống trên đất trong thời kỳ sau cùng để phán xét nhân loại phản nghịch, không chịu ăn năn. Sự phán xét cuối cùng này là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết và công chính, Ngài sẽ không dung thứ cho tội lỗi mà không chịu ăn năn. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì chúng con được sống trong thời kỳ ân điển và biết trước những sự kinh khiếp sẽ xảy ra tới đây. Nguyện xin Ngài thêm sức, ban ơn cho chúng con luôn tỉnh thức trong mọi lời nói, suy nghĩ, việc làm và gìn giữ sự tín kính, đức tin cho dù bất cứ điều khó khăn, thử thách nào xảy ra trên đời sống mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Ngọc Tú
30/11/2024 20:23

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 15:5-8.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Câu 5: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đền Tạm Chứng Cớ trên trời là kiểu mẫu gốc của Đền Tạm trên đất do Môi-se dựng nên theo lệnh truyền của Chúa. "Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra" nghĩa là lần lượt bức màn che trước Nơi Thánh và Nơi Chí Thánh được kéo mở ra. Đền Thờ được mở ra là để một lần nữa Rương Giao Ước hiện ra trước khi Đức Chúa Trời giáng hình phạt xuống thế gian. Vì Đức Chúa Trời dùng Mười Điều Răn của Ngài để phán xét muôn dân trên đất.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.

Câu 6: Con hiểu rằng, trang phục trắng và tinh sạch của bảy thiên sứ tượng trưng cho sự thánh khiết của Thiên Chúa. Đai vàng thắt ngang ngực tượng trưng quyền uy của Thiên Chúa được trao cho bảy thiên sứ để giáng hình phạt xuống thế gian.

7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.

Câu 7: Con hiểu rằng, mỗi chén trong bảy chén vàng đều chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, bảy chén được trút xuống là sự trả thù của Chúa được trọn vẹn trên những kẻ chống nghịch Ngài. Vì thế mà Chúa dạy con dân của Ngài hãy để sự trả thù lại cho Ngài. Vì chỉ có Chúa mới định lượng được hết mức độ sự chống nghịch của mỗi người và trong năng quyền của Ngài, chỉ có Ngài mới báo trả xứng đáng.

8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Câu 8: Con hiểu rằng, trước khi hình phạt được thi hành thì thêm một sự kiện lớn và lạ lùng nữa là, từ sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời phát ra khói tràn ngập cả Đền Thờ. Sự kiện này gợi nhớ đến khói bao phủ khi Chúa giáng lâm trên Núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:18), mây bao phủ Đền Tạm (Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-35), và mây tràn ngập Đền Thờ trong ngày khánh thành Đền Thờ do Vua Sa-lô-môn xây dựng (I Các Vua 8:10-11). Tất cả đều bày tỏ sự vinh quang tuyệt đối của Thiên Chúa.

Sự kiện khói bao phủ khiến không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành, nói lên sự tuyệt đối trong ý chí và quyền uy của Ngài. Những gì Ngài đã định thì sẽ không gì có thể đổi dời. Chính vì thế mà nhiều người sẽ vô cùng hối tiếc vì đã không tiếp nhận ân điển và sự từ ái của Ngài khi còn cơ hội.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Bùi Thành Chinh
02/12/2024 21:53

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng che chở mà Cha ban cho con mỗi ngày. Con được sống trong sự yêu thương vô biên của Ba Ngôi Thiên Chúa, và giờ phút này Cha lại ban cho con cơ hội để suy ngẫm Lời của Ngài qua sách Khải Huyền 15:5-8. Con xin được chia sẻ những suy nghĩ của con về phân đoạn Thánh Kinh này.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên miêu tả một cảnh tượng rất mạnh mẽ, đó là sự chuẩn bị cho sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với thế gian. Đền Thờ trên trời, nơi thể hiện sự thánh khiết và giao ước của Ngài đã được mở ra, và bảy thiên sứ mang theo bảy tai họa cuối cùng. Họ xuất hiện với trang phục trắng tinh sạch và đai vàng, biểu tượng của sự thánh khiết và uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ. Bảy cái chén vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời được trao cho các thiên sứ, và Đền Thờ tràn ngập khói từ sự vinh quang và quyền lực của Ngài. Phân đoạn này nhấn mạnh đến sự công chính, thánh khiết và quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời, đồng thời cũng nhắc nhở chúng con rằng sự ăn năn quay lại với Chúa là cần thiết trước khi cơn thịnh nộ của Ngài giáng xuống thế gian.

Thưa Cha, "Đền Tạm Chứng Cớ" trong câu 5 con hiểu đó là nơi ngự thiêng liêng của Đức Chúa Trời, nơi thể hiện giao ước thánh khiết với dân sự Ngài. Trong Cựu Ước, Đền Tạm là nơi thiêng liêng để dân I-sơ-ra-ên có thể thờ phượng và tương giao với Đức Chúa Trời. Hòm Giao Ước là biểu tượng của giao ước giữa Đức Chúa Trời và dân sự, và Đền Tạm là nơi Đức Chúa Trời hiện diện giữa dân Ngài. Trong Khải Huyền 15:5 "Đền Tạm Chứng Cớ" trên trời còn có ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc hơn, đó là nơi khởi đầu các chương trình phán xét của Ngài đối với thế gian, đồng thời biểu trưng cho sự thành tín, công chính và quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, trang phục trắng và tinh sạch cùng với đai vàng của bảy thiên sứ trong câu 6 con nghĩ không chỉ thể hiện sự thánh khiết, công chính và vô tội, mà còn nhắc nhở chúng con về vai trò của các thiên sứ trong công tác phán xét cuối cùng. Trang phục trắng và tinh sạch tượng trưng cho sự thánh khiết của các thiên sứ khi thực thi mệnh lệnh của Đức Chúa Trời. Các đai vàng biểu thị phẩm giá uy quyền cao quý của họ, là sự giao phó từ Đức Chúa Trời để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Chúng con nhận thấy rằng các thiên sứ không hành động theo ý riêng mà hoàn toàn tuân theo sự chỉ dẫn công chính và thánh khiết của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, bảy cái chén vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời trong câu 7, con hiểu đó là một biểu tượng mạnh mẽ của sự thiêng liêng và công chính trong hành động phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Những cái chén này không chỉ đại diện cho sự thuần khiết và uy quyền mà còn mang con số "bảy" là biểu trưng cho sự hoàn hảo và trọn vẹn trong sự phán xét. Cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời không phải là sự tức giận cảm tính mà là phản ứng công chính đối với tội lỗi và sự bất tuân của con người. Sự phán xét này là điều tất yếu khi nhân loại tiếp tục sống trong sự bất chính, tội lỗi chống nghịch lại Ngài.

Thưa Cha, sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời phát ra khói trong câu 8, con hiểu đó là một biểu tượng của sự hiện diện thiêng liêng và uy nghi của Ngài. Khói này cho con gợi nhớ đến sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời trong Cựu Ước, như khi Ngài bao phủ Đền Tạm bằng mây trong Xuất Ê-díp-tô Ký 40:34-35. Điều này nhấn mạnh sự uy nghi và thánh khiết của Đức Chúa Trời, cho thấy rằng con người không thể tự ý bước vào trước sự hiện diện thánh khiết của Ngài khi Ngài thi hành sự phán xét.

Thưa Cha, câu “không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành” trong Khải Huyền 15:8 là một lời nhắc nhở chúng con về sự tách biệt tuyệt đối giữa Đức Chúa Trời và loài người trong thời điểm Ngài thi hành phán xét. Sự thánh khiết và công chính của Ngài đòi hỏi sự hoàn thành trọn vẹn của những tai họa trước khi Ngài có thể tiếp tục giao tiếp với dân Ngài. Điều này cho thấy rằng sự phán xét của Ngài không thể trì hoãn và sẽ được thực thi một cách hoàn toàn không thể thay đổi được.

Thưa Cha, trang phục mịn, trắng và sạch mà con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ nhận được khi vào thiên đàng gợi cho con cảm nhận sâu sắc về ân điển cứu chuộc và sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho qua huyết của Đức Chúa Jesus. Đây là minh chứng rõ ràng rằng sự thánh khiết không đến từ sức lực hay công lao của con, mà hoàn toàn nhờ vào tình yêu thương ân điển và lòng thương xót của Ngài. Hình ảnh trang phục trắng tinh là biểu trưng cho sự công chính mà Chúa ban, khẳng định rằng chỉ qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus, con mới có thể được làm sạch khỏi mọi tội lỗi ô uế và được đứng trước mặt Ngài. Điều này cũng gợi lên trong con niềm hy vọng mạnh mẽ về ngày vinh quang khi con được đứng trước ngôi của Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết tuyệt đối, không còn dấu vết của tội lỗi hay sự xấu hổ nữa. Suy nghĩ về điều đó làm con có thêm động lực để sống một đời sống vâng phục và trung tín, xứng đáng với sự kêu gọi mà Chúa đã dành cho con, đồng thời nuôi dưỡng lòng biết ơn sâu sắc vì tình yêu thương và ân điển của Ngài đã ban cho.

Thưa Cha, để được nhận trang phục mịn, trắng và sạch trên thiên đàng, mỗi một chúng con cần phải bắt đầu bằng việc tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, Đấng duy nhất có thể chuộc tội cho loài người. Đây là bước khởi đầu để nhận sự công chính mà Đức Chúa Trời ban cho qua ân điển của Ngài. Tiếp đến, chúng con cần sống đời sống thánh khiết, tránh xa tội lỗi và sống theo lời dạy của Chúa trong Thánh Kinh, không phải để chúng con tự kiếm công trạng mà để bày tỏ tình yêu và sự vâng phục với Chúa. Hơn nữa, lòng trung tín và bền đỗ trong đức tin nơi Chúa, ngay cả khi phải đối diện với thử thách hay khó khăn, là điều cần thiết để làm chứng nhân cho Chúa giữa thế gian. Cuối cùng, việc thực hiện những việc lành xuất phát từ đức tin chân thật là cách thể hiện tình yêu thương và sự vâng lời với Đức Chúa Trời, như trong sách Ê-phê-sô 2:10 viết:Vì chúng ta là việc do Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đấng Christ Jesus cho những việc lành, mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước, để chúng ta bước đi trong chúng.” Đã nhắc nhở chúng con được tạo dựng để làm những việc lành mà Ngài đã chuẩn bị sẵn. Sống như vậy chính là sự chuẩn bị tốt nhất của chúng con cho ngày được mặc trang phục thánh khiết trong sự vinh quang của Thiên Chúa.

Thưa Cha, về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với thế gian con nghĩ rằng đó là sự bày tỏ rõ ràng về bản chất công chính và thánh khiết của Ngài. Đó không phải là sự tức giận bốc đồng nhất thời, mà đó là sự phán xét công chính đối với tội lỗi, khẳng định rằng Đức Chúa Trời không dung thứ cho tội lỗi và Ngài luôn hành động phù hợp với bản chất thánh khiết của Ngài. Điều này cũng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc cho chúng con, nhắc nhở chúng con về sự nghiêm trọng của tội lỗi và hậu quả không thể tránh khỏi khi khước từ ân điển của Chúa. Đồng thời, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng trở thành động lực mạnh mẽ để chúng con tích cực truyền giảng Tin Lành, với mong muốn cứu những linh hồn đang lạc mất khỏi sự hư mất đời đời. Nhận thức này thôi thúc chúng con sống một đời sống làm sáng danh Chúa và chia sẻ tình yêu của Ngài cho thế gian khi họ vẫn đang chìm đắm trong tối tăm và u mê.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 15:5-8 đã cho con rút ra được nhiều bài học sâu sắc trên bước đường con bước đi theo Chúa, bài học con rút ra cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là cơn thịnh nộ của Ngài đối với tội lỗi bày tỏ rằng Đức Chúa Trời không dung thứ cho sự gian ác và tội lỗi. Ngài là Đấng thánh khiết, hành động công chính và luôn giữ lời hứa. Điều này nhắc nhở chúng con hãy kính sợ Ngài và sống đời sống thánh khiết, tránh xa tội lỗi.

+ Thứ hai là hình ảnh Đền Thờ tràn ngập khói từ sự vinh quang và quyền lực của Đức Chúa Trời cho thấy Ngài là Đấng tể trị trên mọi sự. Điều này nhắc nhở chúng con về sự nhỏ bé của mình và sự cần thiết phải khiêm nhường, vâng phục và thờ phượng Ngài.

+ Thứ ba là sự chuẩn bị của bảy thiên sứ với bảy tai họa nhấn mạnh rằng hậu quả không thể tránh khỏi của tội lỗi. Đây là lời cảnh tỉnh để chúng con không xem nhẹ tội lỗi và sống trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.

+Thứ tư là không ai có thể vào Đền Thờ cho đến khi bảy tai họa được hoàn thành cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời sẽ thực hiện trọn vẹn kế hoạch của Ngài, không điều gì có thể ngăn cản được. Điều này củng cố niềm tin của chúng con rằng mọi sự đều nằm trong sự kiểm soát của Chúa.

+ Thứ năm là cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời là lời nhắc nhở chúng con về nhu cầu cấp thiết để chia sẻ Tin Lành cho thế gian. Chúng con được kêu gọi trở thành chứng nhân của Chúa, mang hy vọng của Đức Chúa Jesus đến với những người chưa biết Ngài.

Con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con những hiểu biết quý báu qua Lời Ngài. Xin Ngài tiếp tục giúp con sống theo sự dẫn dắt của Ngài, giữ lòng kính sợ và vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh, để đời sống của con có thể phản chiếu vinh quang và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Con xin dâng tất cả những suy nghĩ này lên cho Chúa, và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
02/12/2024

***


Trần Thị Thu Hương
03/12/2024 09:46

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin Cha cho con sự khôn sáng và năng lực để chăn dắt các con cháu của con theo đường lối Chúa, hiểu biết Lời Chúa và khôn sáng trong sự áp dụng vào đời sống. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa khiến con càng hết lòng sống cho Chúa càng hơn, càng yêu Ngài càng nhiều hơn cho đến mãi mãi. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa sai dùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương thế gian cách trọn vẹn, vô lượng, vô biên. Ngài yêu toàn thế gian dù thế gian tràn ngập tội lỗi. Nhưng Ngài cũng công chính và khi Ngài thịnh nộ thì loài người và muôn vật chứng kiến sự nghiêm khắc của Ngài. Con cũng không hình dung ra chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời là như thế nào. Nhưng con tin rằng khi Ngài trút chén thịnh nộ thì đó là việc lớn và quan trọng xảy ra. Con hiểu sự thịnh nộ và nghiêm khắc đoán phạt của Ngài thể hiện qua Cơn Nước Lụt, giết chết hàng ngàn người khi phản nghịch Môi-se và A-rôn... Mai này khi lên thiên đàng, khi con chứng kiến những chén thịnh nộ của Chúa trút xuống thế gian, dù con không chịu sự đoán phạt như vậy nhưng con nghĩ rằng con cũng rúng động trước sự nghiêm khắc, oai nghi của Ngài. Con nguyện xin Chúa giúp con nhớ và ghi khắc bài học này. Luôn biết chạy đến với Chúa, tìm cầu Chúa và yêu mến Chúa càng hơn ngay khi còn trong hơi thở dưới trời này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Phạm Trịnh Minh Anh
03/12/2024 22:45

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài. Con cảm tạ Đấng Christ luôn đồng hành, và thêm sức cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh luôn ban năng lực và soi sáng con khi con cầu hỏi Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 15:5-8.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Thưa Cha, con hiểu rằng Đền Tạm trong Cựu Ước được dựng theo kiểu mẫu của Đền Tạm trên trời, là nơi đặt Rương Giao Ước, trong đó có chứa Mười Điều Răn được viết bởi ngón tay của Đức Chúa Trời, là giao ước của Ngài với dân I-sơ-ra-ên, và cũng là tiêu chuẩn dùng để phán xét thế gian.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau lời tôn vinh của những người thắng AntiChrist, thì Đền Thờ trên trời đã mở ra, bảy thiên sứ với bảy tai họa đã ra khỏi đền thờ để bắt đầu bảy tai họa sau cùng, làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Trang phục trắng và tinh sạch mà bảy vị thiên sứ mặc là biểu tượng của sự công chính, thánh khiết. Đai vàng ngang thắt ngang ngực cho thấy sự tôn quý của họ trong vương quyền của Thiên Chúa.

Một trong bốn sinh vật đã trao cho họ bảy chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, tượng trưng cho sự họ được ban cho thẩm quyền giáng họa trên đất theo đúng ý muốn của Đức Chúa Trời.

8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Cha, con hiểu sự vinh quang của Đức Chúa Trời rất chói lọi, nhờ khói bao phủ bớt mà loài người mới có thể chiêm ngưỡng được phần nào sự vinh quang và quyền lực của Ngài, dù là trong khải tượng. Trong khi Ngài hình phạt thế gian bằng bảy tai họa sau cùng, thì không một ai có thể vào trong Đền Thờ để cầu xin, làm thay đổi ý định của Ngài, bởi sự giận của Ngài là công chính.

Con hiểu rằng đến thời điểm Đức Chúa Trời đã định, khi số người chịu chết vì danh Chúa đã đủ, thì mọi sự thương xót của Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt. Chỉ còn lại hình phạt giáng xuống đầy đủ và trọn vẹn để báo trả lại những tội lỗi mà thế gian đã làm. Không có điều gì hối tiếc hơn khi một người đã được ban cho nhiều cơ hội ăn năn, để được tha thứ mà lại hết lần này đến lần khác bỏ qua, để rồi phải gánh chịu hậu quả nặng nề cho mọi tội lỗi mình đã phạm.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Xin Chúa giúp con ghi nhớ sự công chính tuyệt đối của Ngài, để con luôn ý thức được sự nghiêm trọng của tội lỗi và cái giá phải trả thật kinh khiếp. Nguyện xin con luôn ở trong sự kính sợ và vâng phục Ngài cho tới đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/12/2024

***


Bùi Văn Vũ
08/12/2024 22:38

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn cho con trong sự học hỏi Lời Ngài, để con có sự hiểu biết Lời Ngài mỗi ngày càng hơn. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 15:5-8 như sau:

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Thưa Cha! Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy Đền Tạm Chứng Cớ ở trên trời được mở ra. Dựa vào Đền Tạm dưới đất trong thời Môi-se đã được dựng theo Đền Tạm trên trời, con hiểu rằng, trong Đền Tạm có Nơi Thánh và Nơi Rất Thánh. Trong Nơi Rất Thánh có Rương Giao Ước chứa hai bảng đá mà Đức Chúa Trời đã khắc Mười Điều Răn trên đó. Con hiểu rằng, Đền Tạm trên trời được mở ra hàm ý, mức độ những cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống thế gian dựa trên những tội lỗi mà loài người đã phạm vào Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.

Thưa Cha! Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, họ đã mặc những trang phục trắng và tinh sạch. Con hiểu rằng, trang phục trắng và tinh sạch tiêu biểu cho sự vinh quang, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời.
Ngang ngực đã thắt các đai vàng tiêu biểu thẩm quyền giáng các tai họa xuống thế gian đã được ban cho họ.

7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Cha! Các thiên sứ thi hành án phạt đã nhận những chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời từ một trong bốn sinh vật trước ngai. Sau đó Đền Thờ tràn ngập khói, từ sự vinh quang, từ quyền lực của Đức Chúa Trời và không ai có thể vào được Đền Thờ khi bảy tai họa được thiên sứ hoàn thành. Con hiểu rằng, trong ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế, khi số người chết vì đức tin đã đủ số thì những ai chưa tin nhận Chúa đã hết cơ hội được cứu rỗi. Ngài sẽ giáng những cơn thịnh nộ lớn xuống thế gian mà không có sự giảm nhẹ, không khoan nhượng, không lời cầu xin được chấp nhận trong giai đoạn này. Những kẻ theo con thú sẽ chết, những ai tin Chúa mà còn sống sẽ bước vào Vương Quốc Một Ngàn Năm Bình An.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Giờ này, xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an được sự quan phòng, dạy dỗ của Ngài trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
08/12/2024

***


Đồng Thị Nghĩa
16/12/2024 15:14

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời của Ngài lúc này. Con xin Cha ban ơn trên việc học và suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 15:5-8, con có một số sự hiểu và học hỏi dưới đây.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.

Lúc đầu con thắc mắc khi đọc câu này, vì con hiểu “Đền Thờ” chính là “Đền Tạm Chứng Cớ”, vì vậy nói “Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ” thì khó hiểu. Nhưng qua phần giải thích của người chăn thì con được biết từ “Đền Thờ” ở đây là nói đến Nơi Rất Thánh trong Đền Thờ chứ không phải nói đến cả Đền Thờ.

6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.

Con hiểu rằng bảy thiên sứ đã nhận mệnh lệnh của Chúa, họ đi ra khỏi Đền Thờ để chuẩn bị cho việc giáng bảy tai họa cuối trên đất để làm trọn cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.

Một trong bốn sinh vật nơi ngai của Chúa đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời, để trút xuống đất.

Danh từ “Đấng sống cho tới đời đời” đặt trong hoàn cảnh này, dường như ngụ ý rằng: Những kẻ ác dưới đất kia đã được phép làm ra những điều ác, được tự tung tự tác trong một thời gian mà không bị Chúa ngăn cản hay phạt họ không có nghĩa là Ngài không biết đến hay đã bỏ qua những điều đó. Ngài hằng có ở trên trời cao kia, hằng sống cho tới đời đời, Ngài ghi nhớ hết từng việc và việc gì Ngài cũng có sự báo trả xứng đáng cả. Và giờ đây, khi bảy tai họa cuối cùng chuẩn bị giáng xuống trên đất chính là một phần trong sự báo trả của Ngài cho tội lỗi của những kẻ trên đất kia.

Thưa Cha, điều này nhắc nhở con rằng con còn những điều gì chưa đẹp lòng Chúa thì Chúa hằng thấy và biết, Chúa không phạt ngay không phải con đã luôn làm đúng, vì vậy con cần phải luôn biết tự sửa mình vì Chúa đang hằng nhìn biết mọi sự. Và con có những điều đã cầu nguyện dâng trình lên Chúa mà chưa thấy Chúa đáp lời thì không có nghĩa là Chúa quên hay không để ý đến. Đến thời điểm thì con sẽ hiểu được ý muốn của Ngài trên từng việc.

8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Cha, sự vinh quang của Chúa và quyền lực của Ngài khiến Đền Thờ tràn ngập khói là một điều vượt khỏi sự hiểu biết của con. Mong rằng con cứ trung tín sống theo Lời Ngài cho đến cuối cùng để một ngày kia con được vào trong thiên đàng, được hiểu những sự mầu nhiệm nơi ấy.

Có lẽ trong suốt thời gian bảy tai họa cuối diễn ra thì những sự ca hát tôn vinh Chúa, những sự thường diễn ra trong Đền Thờ được tạm dừng. Dường như sự tập trung đang hướng về đất, nơi Chúa đang bày tỏ cơn giận của Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi được như trên qua Lời của Ngài. Con xin Cha thêm ơn, thêm sức, thêm năng lực, thêm tấm lòng yêu kính Ngài cho con, ghi khắc Lời Ngài trong lòng và trong trí con để con sống đẹp lòng Cha và mỗi ngày biết tự xét lấy mình, tự mình làm nên thanh sạch (I Giăng 3:3) để con luôn được ở trong địa vị làm con cái của Ngài, xứng đáng được Chúa Jesus đón đi khi Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
16/12/2024

***


Nguyễn Xuân Bắc
11/01/2025 06:43

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 15:5-8.

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Cha, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài, con được hiểu rằng: Đền Thờ là Nơi Chí Thánh, ở trong Đền Tạm ở trên trời. Ngài đã truyền cho ông Môi-se làm Đền Tạm ở dưới đất giống như Đền Tạm ở trên trời. Đền Tạm Chứng Cớ con được hiểu rằng: Rương Giao Ước được để trong Đền Tạm. Trong Rương Giao Ước có hai bảng đá, mà Ngài đã ghi Mười Điều Răn của Ngài. Mười Điều Răn là Chứng Cớ của Giao Ước giữa Ngài với dân tộc I-sơ-ra-ên. Vậy nên Đền Tạm còn được gọi là Đền Tạm Chứng Cớ.

Thưa Cha, khi bảy thiên sứ ra khỏi Đền Thờ, một trong bốn sinh vật trao cho bảy thiên sứ, bảy chén bằng vàng, chứa đầy cơn thịnh nộ của Ngài thì khói của sự vinh quang Ngài bao phủ khắp Đền Thờ, và không ai có thể vào trong Đền Thờ cho tới khi bảy tai vạ trong chén thịnh nộ được hoàn thành. Con được hiểu rằng: Khi cơn thịnh nộ của Ngài được thi hành, thì không còn có thể cầu xin được nữa. Sự nhẫn nại của Ngài đã chấm dứt, và giờ đây chỉ còn có hình phạt được dáng xuống cho loài người, để loài người thấy được sự công chính, và sự thánh khiết của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng: Tình yêu của Ngài không chỉ có yêu thương không, mà còn có sự sửa phạt. Giáo hội dạy Chúa là tình yêu thương, nhưng họ không dạy những gì trái nghịch Lời Chúa thì sẽ bị hình phạt. Thật họ bắt Chúa phải yêu thương và chấp nhận sự tội lỗi của họ, và có nhiều người nói rằng Chúa biết lòng tôi, nhưng lại sống vi phạm Mười Điều Răn của Ngài.

Nguyện Lời của Ngài làm thức tỉnh những linh hồn đang mãi mê trong sự sai trái, chống nghịch lại Lời của Chúa. Nguyện Lời Chúa thánh hóa họ, để họ nhận ra được Lẽ Thật của Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Vũ Thị Thư
03/03/2025 21:46

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã giữ gìn chúng con những ngày vừa qua được bình an, con biết ơn Chúa vì tình yêu và lòng thương xót của Chúa trên đời sống của con. Con cầu xin Chúa giúp con luôn sống đẹp lòng Chúa, luôn tỉnh thức trong mọi việc để không phạm tội với Chúa. Con cũng biết ơn Chúa hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 15:5-8. Con cầu xin Chúa Ngài giữ gìn bảo vệ con trong khi con học Lời của Chúa, xin Chúa cũng dạy dỗ và ban ơn cho con để cho con hiểu Lời của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng.
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng sau khi nhìn thấy những thánh đồ trong thời kỳ đại nạn tôn vinh Chúa thì ông lại nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời được mở ra và có bảy thiên sứ ra khỏi đền thờ với bảy tai họa. Họ mặc trang phục trắng và tinh sạch, thể hiện sự công chính và thánh khiết, ngang ngực thắt các đai vàng thể hiện thẩm quyền mà họ nhận từ Thiên Chúa để làm các việc mà Thiên Chúa giao cho họ. Và qua đây thì con cũng học được rằng sự hình phạt tội lỗi phải được thực hiện bởi những người công chính, thánh khiết, chính vì vậy mà khi phán xét người khác mà chính mình cũng phạm một tội đó thì không thể phán xét người khác được và cũng khiến cho người bị phán xét không phục.

Việc bảy thiên sứ từ trong Đền Thờ ra với bảy tai họa, thể hiện sự trọn vẹn và đầy đủ trong sự hình phạt của Thiên Chúa cho loài người. Con số bảy trong Thánh Kinh là con số thể hiện sự trọn vẹn đầy đủ. Vì Thiên Chúa là Đấng Đời Đời và là Đấng Công Bình, nên mọi hình phạt cũng như sự ban thưởng của Chúa cũng đều rất công chính trọn vẹn và kéo dài cho tới đời đời.

Rồi một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Như vậy mỗi thiên sứ sẽ cầm một cái chén thịnh nộ. Sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng được thể hiện một cách đầy chọn và không có sự khoan nhượng. Đức Chúa Trời là tình yêu, nên Ngài đã có một chương trình hoàn hảo và trọn vẹn nhất để cứu rỗi loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết. Nhưng đối với những người không ăn năn và không chịu tin nhận ơn cứu rỗi đó thì họ sẽ phải chịu hình phạt đời đời của Thiên Chúa một cách xứng đáng. Một khi đã không còn thời gian và cơ hội cho sự ăn năn thì sẽ là một sự đợi chờ kinh khiếp, không khoan nhượng, thể hiện sự thánh khiết và công bình của Thiên Chúa, nhất là đối với những người đã tin nhận Chúa nhưng sống đời sống hâm hẩm hoặc sống trong tội lỗi mà không chịu ăn năn, cũng như những người mang dấu của AntiChrist trong thời kỳ đại nạn.

Rồi đền thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và quyền lực của Ngài và điều đó khiến cho không một ai có thể vào trong đền thờ cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành. Sự tràn ngập khói đó thể hiện sự oai nghiêm, quyền năng vĩ đại đáng kính đáng sợ của Thiên Chúa.

Kính thưa Cha, trang phục mịn trắng và sạch mà con dân Chúa trong Hội Thánh sẽ nhận được khi vào thiên đàng, điều đó cho con cảm nhận rằng đó chính là một sự công nhận của Chúa cho nếp sống thánh khiết, công bình và yêu thương của con dân Chúa khi còn đang sống ở trên đất này. Và để nhận được trang phục mịn trắng và sạch ở trên thiên đàng thì ngay trong đời này chúng con cần phải có một nếp sống nên thánh, đẹp lòng Chúa, theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Là một đời sống sẵn sàng và hết lòng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn trên đời sống này. Là một đời sống luôn cố gắng để lánh xa tội và từ bỏ mọi thứ tội lỗi và sự ham mê thế gian. Chúng con không được cố ý sống trong tội.

Kính thưa Cha, con cầu xin Cha biến đổi tấm lòng của con, giúp cho con luôn biết kính sợ Chúa, yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin cho con luôn kinh nghiệm được sự hiện diện của Ngài trên đời sống của con. Xin Cha dạy dỗ con, cho con luôn biết lắng nghe và hướng lòng lên Chúa để tìm kiếm Ngài trong mỗi một việc nhỏ. Nguyện rằng đời sống của con và các con của con sẽ luôn ở trong tình yêu, ân điển của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng dâng lên Cha lời cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!

Vũ Thị Thư
Ngày 03/03/2025

***


Huỳnh Christian Anh
02/04/2025 16:18

Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều Ngài đã làm ra trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Khải Huyền 15:5-8 Bảy Thiên Sứ với Bảy Tai Họa 

5 Sau đó, tôi đã nhìn, và kìa, Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra.
6 Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắt các đai vàng. 
7 Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, Đấng sống cho tới đời đời.
8 Rồi, Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ, cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Kính thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được rằng, sau khi các thánh đồ tử Đạo trong kỳ bảy năm đại nạn hát tôn vinh Chúa thì Giăng nhìn thấy Đền Thờ của Đền Tạm Chứng Cớ trên trời đã được mở ra. Bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, đã mặc trang phục trắng và tinh sạch, ngang ngực đã thắc các đai vàng. Một trong bốn sinh vật đã trao cho bảy thiên sứ bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Đấng sống cho tới đời đời. Rồi Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài. Không một ai có thể vào trong Đền Thờ cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành.

Kính thưa Cha! Con chú ý đến chi tiết: “bảy cái chén bằng vàng chứa đầy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.” Thưa Cha! Con hiểu được rằng, bởi tội lỗi của loài người đã chất cao lên đến tận trời nên cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời cũng đã đầy bảy chén bằng vàng ở trên trời. Đã đến lúc tội lỗi phải bị trừng phạt. Loài người phải trả giá cho tội lỗi của họ ngay trong đời này lẫn đời sau. Khi Đức Chúa Trời đã trút cơn thịnh nộ của Ngài xuống thế gian thì không còn có sự thương xót, cũng không có sự van xin hay là cầu thay gì nữa. Đức Chúa Trời đã thể hiện lòng thương xót rất lớn của Ngài đối với loài người bằng cách ban Con Một của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ làm của lễ chuộc tội cho loài người. Ngài bày tỏ chính mình Ngài qua Ngôi Lời là Đức Chúa Jesus Christ. Và tất cả những chương trình cùng ý định của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ qua Thánh Kinh. Điều gì con cái loài người cần biết thì Đức Chúa Trời đã cho biết. Sự chọn lựa thuộc về mỗi một người. Còn sự công chính thuộc về Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bởi sự công chính của Ngài mà Ngài để cho tội lỗi được đầy trọn. Và cũng bởi sự công chính của Ngài mà Ngài làm trọn sự phán xét của Ngài. Vì Ngài là Đấng Đời Đời nên không có một việc làm tội lỗi nào mà không bị phán xét. 

Lạy Đức Thánh Linh! Xin tra xét lòng con, chỉ cho con thấy điều gì trong con không đẹp lòng Cha, điều gì Cha muốn con từ bỏ mà con chưa từ bỏ. Xin Chúa giúp con nhìn thấy và loại bỏ ra khỏi đời sống của con, ra khỏi tâm trí của con. Xin Chúa giúp con luôn biết giữ mình thánh khiết, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, không chú về tội và cũng không cố ý phạm tội. Xin Chúa ban cho con tấm lòng khiêm nhường, hạ mình để con nghe được tiếng Chúa. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Ngài đến đây. Con kính xin Chúa giúp con luôn sống đúng như những gì con đã học được. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh 


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ