Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Hôm nay, ngày 20/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Theo bạn, vì sao bảy tai họa cuối cùng mà Đức Chúa Trời dùng để hình phạt loài người liên quan đến: đất, biển, các nguồn nước, mặt trời, ngai của con thú, Sông Ơ-phơ-rát, và khoảng không?
2. Có phải, "cơn lở loét" sẽ không xảy ra cho con dân Chúa và cả những người chưa tin Chúa nhưng không nhận "dấu của con thú" và không "thờ phượng tượng của nó" (câu 2)?
3. Theo bạn, có phải có sự khác biệt giữa "trở nên giống như máu" trong câu 3 và "trở nên máu" trong câu 4?
4. Có phải, "các sông và các nguồn nước" đã thật sự "trở nên máu" (câu 4)?
5. Theo bạn, làm thế nào con dân Chúa vào lúc ấy sẽ có nước uống sạch?
6. Theo bạn, có lý do khoa học nào để giải thích sự kiện mặt trời có thể "thiêu đốt loài người bằng lửa" (câu 8)?
7. Bạn nghĩ gì về sự loài người "bị thiêu đốt" bởi mặt trời mà vẫn "không cải hối" nhưng tiếp tục "phạm thượng danh của Đức Chúa Trời" (câu 9)?
8. Theo bạn, nếu có người cải hối thì người ấy có được cứu không? Kể cả người đã nhận dấu ấn của con thú?
9. Sự "tối tăm" được nói đến trong câu 10 có phải là sự tối tăm toàn cầu? Có nghĩa là không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao? Trong trường hợp đó, con dân Chúa làm sao có ánh sáng?
10. Câu "Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn" có nghĩa gì (câu 10)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn nghĩ gì về bốn tai họa được nói đến trong phân đoạn Thánh Kinh này?
2. Bạn nghĩ gì nếu bạn là con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế?
3. Bạn có biết là bạn đã được Chúa kêu gọi bạn ra xa khỏi Kỳ Tận Thế? Bạn có biết là bạn cần làm gì để được đi với Đấng Christ, khi Ngài đến với Hội Thánh?
Tham Khảo:
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 16:1-11.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
Ông Giăng đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ, có thể đây là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ, vì mọi quyền đã được trao cho Ngài, Đấng cầm quyền phán xét (Ma-thi-ơ 28:18).
"Hãy đi": không đơn thuần là đi theo nghĩa đen, mà còn có nghĩa là hãy hành động theo ý của Đức Chúa Trời đã định là “trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
Bảy tai họa cuối cùng mà Đức Chúa Trời dùng để hình phạt loài người liên quan đến: đất, biển, các nguồn nước, mặt trời, ngai của con thú, Sông Ơ-phơ-rát, và khoảng không, đều bày tỏ hình phạt của Đức Chúa Trời là chân thật, công chính, trọn vẹn.
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Kính thưa Chúa! Khi vị thứ nhất hành động thì cơn lở loét dữ và tệ hại, giáng xuống trên những kẻ có dấu của con thú (AntiChrist) và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Sự lở loét trên da gây ngứa ngáy rất khó chịu, không thể không gãi, nhưng càng gãi thì mủ vàng càng chảy ra, gây ngứa mọi chỗ và bốc mùi tanh tưởi, hôi thối rất khó chịu, có thể nói đây là một hình phạt rất đau đớn.
“Cơn lở loét" sẽ không xảy ra cho con dân Chúa và cả những người chưa tin Chúa nhưng không nhận "dấu của con thú" và không "thờ phượng tượng của nó".
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Kính thưa Chúa, thiên sứ thứ nhì thi hành hình phạt, khi trút trên biển thì biển trở nên giống như máu của người chết là máu đã chuyển thành màu đỏ sậm là máu đã không còn ô-xy và làm cho mọi linh hồn sống đã chết trong biển. Sự chết của các loài này, làm chúng nổi lên mặt nước gây nên mùi hôi thối không khí và gây ô nhiễm trên đất.
Thiên sứ thứ ba trút xuống trên các sông và các nguồn nước thì chúng trở nên máu và nếu không còn nguồn nước nào khác, thì buộc lòng họ phải uống thứ máu đó.
Kính thưa Chúa, có sự khác biệt giữa "trở nên giống như máu" trong câu 3 và "trở nên máu" là máu thật trong câu 4.
Con dân Chúa vẫn được Chúa bảo vệ khỏi tai họa này, có thể họ sẽ lấy nước uống từ vầng đá như Chúa đã từng nuôi con dân Chúa tại đồng vắng.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Kính thưa Chúa, những bài trước đã nói về các thiên sứ có quyền điều khiển gió và lửa, bài này lại nói về thiên sứ của các nguồn nước.
Mỗi sinh vật thọ tạo, khi thưa trình lên Đức Chúa Trời, đều bày tỏ sự khiêm nhường của mình và kính cẩn dâng lên sự tôn thờ và ngưỡng mộ với Đấng Tạo Hóa bằng từ “Lạy Chúa”.
“Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến” là một cách nói Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
“Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.” Họ đã làm đổ máu các thánh đồ, thì giờ đây họ phải uống những máu đó, vì chúng đáng bị như vậy.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Kính thưa Chúa, có thể bàn thờ của Đức Chúa Trời ở trên trời là một sinh vật (Khải Huyền 9:13), thì giờ đây thưa: “Thật”, nghĩa là đúng như vậy.
“Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính" có nghĩa là những hình phạt giáng trên đất đó đều đúng người và đúng với tội của họ.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Kính thưa Chúa, con biết rằng để cho con người và các sinh vật tồn tại trên đất thì Chúa đã tạo nên mặt trời để chiếu sáng và sưởi ấm với nhiệt độ phù hợp. Và để ngăn cản những tia tử ngoại gây hại thì có tầng Ô-zôn bao quanh trái đất.
Khi thiên sứ thứ tư trút chén thì khiến cho vành đai Ô-zôn bị hủy diệt, sức nóng lớn của những tia tử ngoại của mặt trời làm cho loài người bị thiêu đốt da thịt. Dầu vậy, họ vẫn không cải hối, không dâng vinh quang lên Ngài. Con nghĩ, họ đã bị mù thuộc linh, họ đã bị cứng lòng. Nếu có người hối cải, kể cả những người đã nhận dấu ấn của con thú thì có thể sự đau đớn sẽ được giảm bớt, nhưng họ vẫn bị hư mất.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Kính thưa Chúa, khi thiên sứ thứ năm trút chén thì không những trên ngai AntiChrist, mà còn cả vương quốc của nó trở nên bị tối tăm và sự tối tăm này đã gây ra đau đớn cho cư dân, đến mức họ phải cắn lưỡi. Có thể sự cắn lưỡi gây đau để làm quên đi sự đau do tối tăm gây ra. Thánh Kinh cho biết đã có lần Chúa dùng hình phạt này cho xứ Ai-cập (Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-23).
Sự tối tăm trong câu 10 là sự tối tăm toàn cầu. Có nghĩa là không có ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, và các ngôi sao. Tuy nhiên đối với con dân Chúa, Ngài làm ra phép lạ để họ vẫn có ánh sáng, vì chẳng có việc gì là qua khó cho Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.
Bài suy ngẫm có sự tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Những tai họa trong phân đoạn này, thì tai họa nào cũng kinh khủng khiếp.
2. Nếu con là con dân Chúa trong thời kỳ này thì con được Chúa che chở, bảo vệ khỏi những tai họa (Thi Thiên 27:5; 91:4-8).
3. Con biết, con được Chúa kêu gọi con ra xa khỏi Kỳ Tận Thế. Để được đi với Đấng Christ, khi Ngài đến với Hội Thánh, con phải ăn năn, từ bỏ tội, vâng lời, làm theo, có nếp sống nên thánh, giữ trung tín cho đến chết. Xin Chúa nâng đỡ con. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 20/11/2024
…
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những Lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
Trong khung cảnh vinh quang của Đức Chúa Trời được thể hiện qua sự tràn ngập khói mây nơi Đền Thờ, Giăng đã nghe một tiếng lớn, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra, trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống trên đất!" Bảy tai họa cuối cùng mà Đức Chúa Trời giáng trên thế gian để hình phạt loài người tội lỗi, bội nghịch Ngài đều liên quan đến đất, biển, các nguồn nước, mặt trời, ngai của con thú, Sông Ơ-phơ-rát, và khoảng không, bởi những sự ấy là nhu cầu chính yếu đối với sự sống của mọi tạo vật trên đất.
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, thiên sứ thứ nhất bắt đầu trút chén của mình xuống trên đất, thì một cơn lở loét, biến thành ung nhọt, gây ra sư đau đớn cùng cực, khiến vết lở loét, hoại tử, sinh ra mùi tử khí trên những người đã tiếp nhận dấu ấn trên trán hoặc trên tay của mình, và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Tuy nhiên, những người thuộc về Chúa thì được Đức Chúa Trời che chở, như Ngài đã bảo vệ dân I-sơ-ra-ên qua các tai họa tại xứ Ai-cập xưa kia vậy.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
Tiếp đến, vị thiên sứ thứ nhì trút chén mình xuống trên biển, khiến nước biển trở nên giống như máu của người chết, là máu đã đông lại, biểu tượng cho nước trên các đại dương không còn lưu thông, khiến mọi sinh vật trong biển đều chết hết, gây ô nhiễm môi trường, môi sinh trên khắp đất mà loài người bất lực trước quyền năng của Đức Chúa Trời.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Tiếp đến là vị thiên sứ thứ ba, người trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì nước trên tất cả các sông suối và các nguồn nước từ trong đất đều biến thành máu. Dựa vào câu 3 "trở nên giống như máu" và câu 4 "trở nên máu" là sự khác biệt giữa máu tượng trưng và máu thật. Nếu câu 4 được hiểu theo nghĩa đen, thì giống như tai họa thứ nhất do Đức Chúa Trời dùng Môi-se làm ra phép lạ thứ nhất, khiến nước hóa thành máu tại xứ Ê-díp-tô. Tuy nhiên, có thể hiểu rằng, đây là hình ảnh tượng trưng cho sự ô uế của thế gian do tội lỗi loài người gây ra. Trong hoàn cảnh mọi nguồn nước trên đất đều bị ô nhiễm nặng, nhưng con dân chân thật của Chúa vẫn được ngài chu cấp cách siêu nhiên, như xưa kia Ngài đã làm ra cho dân I-sơ-ra-ên trong sa mạc, bởi Ngài luôn phân cách con dân của Ngài với mọi kẻ không thuộc về Ngài.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Sau khi thiên sứ thứ ba trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước, Giăng nghe tiếng của thiên sứ có quyền trên nước thưa rằng: Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét thế gian tội lỗi theo sự công chính của Ngài, vì những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời đã bắt bớ, giết chết con dân Chúa và các tiên tri của Ngài, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống thay nước, xứng đáng với tội lỗi mà chúng đã làm ra trên đất. Điều này nói lên tội lỗi đã đầy trọn, dẫn đến sự chết là xứng đáng với những kẻ ác, phản nghịch Đức Chúa Trời.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp đến, Giăng đã nghe một tiếng phán khác từ bàn thờ, rằng: Thật vậy! Lạy Chúa, Đức Chúa Trời toàn năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Điều này nhấn mạnh thêm về quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự phán xét thế gian, là chân thật và công chính, phân biệt giữa người lành được hưởng phước với kẻ ác phải chịu hình phạt cách thích đáng theo sự công chính của Ngài.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
Tiếp đến là thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời, bởi quyền năng của Đức Chúa Trời khiến cho lửa rơi xuống, thiêu đốt loài người phạm tội chống nghịch Ngài. Thiên Chúa tạo ra mặt trời cách kỳ diệu, với mục đích duy trì sự sống của các sinh và mọi loài thọ tạo. Đây là sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời, vượt quá sự giải thích của khoa học trong mọi thời đại.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Dù loài người tội lỗi đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn, nhưng chúng vẫn tiếp tục phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng toàn quyền trên các tai họa xảy ra với họ, nhưng chúng vẫn không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài, vì bản chất tội lỗi đã ăn sâu trong lòng họ, làm cứng lòng, nên dù có đối mặt với sự đoán phạt tỏ tường như vậy, ma quỷ vẫn dùng họ xúc phạm danh thánh của Ngài. Và nếu có người nào thật lòng ăn năn, hối cải trước Chúa thì họ vẫn được cứu, ngoại trừ những kẻ đã nhận dấu ấn của con thú. Thật, cảm tạ tình yêu thương vô đối của Đức Chúa Trời đối với toàn nhân loại, Đấng nhân từ, chậm giận, thương xót loài người, luôn ban cơ hội cho họ nhận biết ánh sáng của Tin Lành qua Thánh Kinh cho đến cuối cùng trong Kỳ Đại Nạn, nhưng thương thay, vì họ vẫn lần mò trong sự tối tăm, không lối thoát, dẫn đến sự chết đời đời.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Khi thiên sứ thứ năm trút chén của mình trên ngai con thú, thì tất cả nơi nào có những kẻ thuộc về hệ thống chính quyền toàn cầu do AntiChrist cầm đầu liền trở nên tối tăm, hỗn loạn, mất phương hướng, tuyệt vọng trong đau khổ, nhưng con dân Chúa ở rải rác khắp nơi trên đất vẫn được quyền năng của Đức Chúa Trời bao phủ bằng những phép lạ phi thường, như xưa kia Ngài đã biệt riêng dân I-sơ-ra-ên tại xứ Gô-sen, và hình ảnh dân sự của Ngài được Đức Chúa Trời dùng Môi-se làm ra phép lạ, cách biệt nơi ở của dân I-sơ-ra-ên có ánh sáng. Trong cơn tuyệt vọng bởi cơn thịnh nộ trút xuống trong Kỳ Đại Nạn, khiến những kẻ thuộc về AntiChrist đành tự cắn lưỡi mình, hòng làm nguôi ngoai đi đau đớn cùng cực tạm thời vì họ đã bất lực hoàn toàn.
Dù các bát thịnh nộ của Đức Chúa Trời giáng xuống, là sự cảnh báo cuối cùng đối với mọi người về hậu quả của sự không hối cải trong Kỳ Đại Nạn, để họ có cơ hội đầu phục Ngài mà ăn năn, nhưng chúng đã bị Sa-tan khống chế, vẫn cố tình phạm thượng Ngài, buông theo vào sự chết đời đời.
Kính lạy Chúa!
Bài học trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay mô tả phần đầu của bảy tai họa mà Đức Chúa Trời sẽ sai thiên sứ trút xuống trên thế gian trong Kỳ Đại Nạn qua sự phán xét công chính của Ngài trên những kẻ cứng lòng, cố tình chống nghịch Ngài, sẽ phải nhận hình phạt thảm khốc, ngay cả khi họ đối diện với sự phán xét.
Suy ngẫm về bốn tại họa được nói đến trong phân đoạn Thánh Kinh này, chúng con cảm thấy càng kính sợ quyền năng của Đức Chúa Trời, và liên hệ bản thân, nếu chúng con là con dân Chúa trong Kỳ Tận Thế thì chúng con thật sự vui mừng, cảm tạ ơn Chúa về tình yêu thương cao cả của Ngài dành cho chúng con.
Cảm tạ ơn Chúa vì chúng con đã được Ngài kêu gọi chúng con ra xa Kỳ Tận Thế, khiến chúng con luôn cậy nhờ ơn thương xót của Ngài, giúp chúng con luôn trung tín bước đi theo Lời Ngài, sống sao cho xứng đáng với tình yêu, ân điển của Ngài cho đến ngày Đấng Christ trở lại. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.
Tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng đã sáng tạo những vật này? Ấy là Đấng khiến các cơ binh ra theo số nó, và đặt tên hết thảy; chẳng một vật nào thiếu, vì sức mạnh Ngài lớn lắm, và quyền năng Ngài rất cao. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con được kinh nghiệm tình yêu, ơn thương xót Ngài trên đời sống, cho con nhận biết tất cả mọi sự đều nằm trong sự tể trị và cho phép của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 16:1-11.
Kính thưa Chúa!
Qua sự mô tả của Sứ Đồ Giăng con hình dung ra những tai họa mà Thiên Chúa hình phạt thế gian thật vô cùng khủng khiếp.
Khởi đầu là dịch bệnh với những vết thương lở loét toàn thân khiến cho người ta đau đớn tới tột cùng.
Tiếp tới là nước bị làm cho trở nên như máu. Nước đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với cơ thể con người, nước chiếm 60-70 trọng lượng cơ thể và là thành phần thiết yếu để duy trì sự sống, vậy mà giờ đây, nguồn nước bị làm cho trở nên như máu và họ phải uống cái thứ nước như máu đó, thật không thể hình dung nổi cảm giác đó kinh khủng như thế nào.
Trong sự khốn khổ của dịch bệnh lở loét cùng với sự thiếu nước giờ đây còn phải đối diện với sự thiêu đốt trong cái nóng dữ dội của mặt trời rồi sau đó là sự tối tăm bao trùm khiến cho người ta phải cắn lưỡi.
Thường thì tự nhiên không ai cắn lưỡi, người ta chỉ cắn lưỡi khi muốn tự tử, vậy mà ở đây người ta lại cắn lưỡi, có nghĩa sự đau đớn khổ sở đã dâng lên tột đỉnh khiến cho họ không thể chịu nổi và muốn tìm tới cái chết, thật là một sự kinh hoàng mà trước nay chưa từng có.
Lần đầu tiên trong lịch sử, loài người kinh nghiệm sự công chính trong quyền năng của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh cho biết sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
Điều an ủi và khích lệ con dân Chúa ấy là những tai họa giáng xuống chỉ trừng phạt trên những kẻ có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng nó. Bởi tội lỗi và sự cứng lòng, họ cứng lòng cho tới nỗi, khi đã đang ở trong hình phạt mà vẫn không hạ mình ăn năn và dâng vinh quang lên Thiên Chúa. Những kẻ ấy xứng đáng chịu hình phạt đến từ Đấng có quyền trên những sự ấy.
Ngược lại với những người đáng bị chịu hình phạt bởi sự cứng lòng, con dân Chúa trong thời Đại Nạn sẽ được Chúa gìn giữ và không bị ảnh hưởng bởi các tai họa, sự thành tín trong lời hứa của Thiên Chúa sẽ gìn giữ con dân của Chúa được bình an trọn vẹn trong tình yêu. Cảm tạ Chúa!
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm Lời của Chúa trong bài học, lòng con run rẩy trước những tai họa sẽ giáng xuống thế gian trong thời điểm không còn xa nữa, thật không còn gì để nuối tiếc hay nấn ná nơi mà sự hủy diệt sắm trút xuống này. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã bày tỏ cho chúng con, những con dân chân thật của Ngài biết những điều kíp phải xảy đến, cho chúng con nhận biết rằng, sự an toàn duy nhất chỉ có cho những người được ở trong ân điển của Ngài mà thôi.
Con cũng tin quyết rằng, Ngài sẽ đem Hội Thánh ra khỏi thế gian trước Kỳ Đại Nạn, và việc của con là hết lòng, trung tín sống theo Lời Chúa, để khi Đấng Christ trở lại con không ở trong số những kẻ chẳng tin bị bỏ lại, nhưng ở trong số con dân Chúa có đức tin trọn vẹn nơi tình yêu trong ân điển của Ngài và xứng đáng được cất lên.
Cầu xin Chúa ban năng lực để con hết lòng sống theo những gì mà con đã học biết.
Cầu xin Chúa thương xót dân tộc con, trong đó có những người thân của con, xin Chúa Ngài cáo trách lòng họ, cho họ nhận biết lẽ thật trước khi quá trễ.
Cầu xin Chúa đưa dắt để có nhiều người ghé thăm khu mạng https://kytanthe.net/ để qua đó có nhiều người nhận biết ân điển của Thiên Chúa đang sẵn dành ban cho họ, để họ không phải ở trong hình phạt khủng khiếp như đã được cảnh báo trong bài học. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 16:1-11.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Vị thiên sứ thứ nhất trút chén trên đất thì tai họa đến trực tiếp với những kẻ đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng nó. Tai họa đó khiến chúng bị lở loét và đau đớn. Điều này cho thấy hình phạt thích đáng cho những kẻ dùng thân thể xác thịt của mình để vui thú với tội lỗi và để thờ phượng con thú cùng tượng của nó thay vì thờ phượng Chúa và phụng sự Ngài.
Vị thiên sứ thứ hai trút chén của mình trên biển, khiến cho hai phần ba biển còn lại ở khắp nơi trên đất biến thành màu đỏ sẫm như máu người chết và mọi linh hồn sống trong biển đã chết. Tai họa thứ nhì giáng xuống biển đã cắt đứt đi hoàn toàn nguồn lương thực dồi dào mà Đức Chúa Trời ban cho loài người từ đại dương.
Vị thiên sứ thứ ba trút chén mình trên các sông và các nguồn nước trở nên máu. Nguồn nước ngọt là sự sống của nhân loại, này đã biến thành sự chết. Đây là hình phạt công chính của Đức Chúa Trời, vì chính quyền AntiChrist và những kẻ theo nó đã làm đổ máu của những thánh đồ và những tiên tri, nên chúng phải uống máu. Con nghĩ, khi các sông và nguồn nước trở nên máu sẽ khiến cho nguồn nước những người đó dự trữ sẽ vô cùng khan hiếm, vì thế sẽ có nhiều gia súc, gia cầm thiếu nước bị chết và số lượng bị chết sẽ là rất nhiều trên đất.
Vị thiên sứ thứ tư trút chén mình trên mặt trời, thì loài người bị mặt trời thiêu đốt với sức nóng lớn. Con thấy vào mùa hè, nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C thôi đã thấy nóng và khó chịu rồi, huống chi lúc đó nhiệt độ có thể lên đến rất cao, nếu ai không có nơi trú ẩn an toàn chắc sẽ cảm thấy như bị thiêu sống.
Vị thiên sứ thứ năm trút chén mình trên ngai con thú thì vương quốc của chúng trở nên tối tăm. Chúng cắn lưỡi vì đau đớn. Con hiểu rằng, khi đó trong vương quốc của chúng không có bất cứ ánh sáng nào được chiếu ra hay thắp nên và toàn bộ được bao trùm bởi bóng tối dày đặc. Sự tối tăm mù mịt đó khiến cho họ không thể đi đâu hay làm được gì ngoài việc cắn lưỡi vì đau đớn.
2. Con hiểu rằng, những tai họa Chúa đã giáng xuống từ sự thân thể bị lở loét đau đớn, bị sức nóng mặt trời thiêu đốt cho đến ở trong sự tối tăm mù mịt khiến cho họ kinh nghiệm trên đất phần nào những sự sẽ xảy ra trong nơi hỏa ngục đời đời. Nhưng dù vậy cũng không khiến chúng ăn năn, cải hối những việc làm của mình. Điều đó cho thấy lòng của những kẻ thờ phượng AntiChrist và những kẻ theo chúng thật vô phương cứu chữa. Con hiểu rằng, nếu như những người nhận dấu của con thú mà cải hối, thì dù họ không còn được cứu, nhưng có thể họ sẽ được giảm nhẹ đi sự đau đớn trong nơi hỏa ngục đời đời.
Những con dân chân thật của Chúa trong Kỳ Đại Nạn, sẽ được Ngài gìn giữ và ban ơn trước những tai họa giáng xuống trên thế gian. Ngài có thể ban mưa xuống nơi họ ở để họ có nước hoặc Ngài làm phép lạ để nơi họ sinh sống nước không trở nên máu như khi xưa Ngài giáng hình phạt trên dân Ê-díp-tô nhưng bảo vệ dân I-sơ-ra-ên ở xứ Gô-sen.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi chúng con luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển Thiên Chúa đã thương ban. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
28/11/2024
…
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm ngủ nghỉ bình an, một buổi sáng mai được tươi mới và vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Cha đã giúp chúng con, gia đình chúng con được khỏe mạnh trở lại sau cảm cúm mùa, chúng con được sinh hoạt và con cái chúng con được trở lại trường học. Giờ này, cầu xin Ngài giúp chúng con hiểu Lời của Ngài qua việc đọc, học, suy ngẫm để chúng con biết áp dụng vào đời sống mỗi ngày của mình. Sau đây, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình về các câu Thánh Kinh trên.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: “Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất.”
Câu 1: Chúng con hiểu nối tiếp những sự kiện tiến triển của sự phán xét, Sứ Đồ Giăng tiếp tục được nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, đại diện cho sự ra lệnh trực tiếp từ nơi thánh thiêng liêng nhất, nơi ngự trị của Đức Chúa Trời để truyền cho bảy thiên sứ. Mỗi thiên sứ được nhận một mệnh lệnh trút hình phạt và cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời xuống thế gian. Số bảy chúng con cũng hiểu là con số trọn vẹn, hoàn hảo theo nghĩa thuộc linh, muốn nói lên sự hình phạt đầy trọn mà Đức Chúa Trời sẽ làm sắp tới cho những kẻ bội nghịch, những kẻ nhận dấu của AntiChrist.
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Câu 2: Chúng con hiểu thiên sứ thứ nhất khi đổ bát mình trên đất, tai hoạ đầu tiên sẽ xảy ra, đó là chứng ung nhọt độc gây nên sự lở loét trên thân thể những người đã nhận dấu của con thủ và thờ phượng nó. Ung nhọt độc và gây nên nhức nhối trên cơ thể cũng tượng trưng cho sự đau đớn thể xác và tinh thần, một hình phạt thích đáng cho những ai chọn theo con đường tội lỗi, chống nghịch Đấng Christ.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
Câu 3: Chúng con hiểu, sau tai vạ thứ nhất là tai vạ được thiên sứ thứ hai thực thi khi trút chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên biển. Nước biển biến thành máu, gây ra ô nhiễm, chết chóc trên phạm vi toàn cầu trên mặt biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Câu 4: Chúng con hiểu tương tự như tai vạ thứ hai, nhưng ở đây cơn thịnh nộ của Chúa sẽ giáng xuống các nguồn nước của các sông. Khi biển biến thành máu, sự chết chóc của sinh vật biển và gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, loài người bội nghịch tiếp tục chịu sự tai vạ trên các sông khi nó cũng biến thành máu, nguồn nước sinh hoạt và sản xuất bị ô nhiễm, không sử dụng được, các loài sinh vật biển và sông suối cũng từ đó bị tiêu diệt, mất đi nguồn thức ăn cho con người.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: “Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy.”
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: “Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.”
Câu 5-7: Chúng con hiểu, đoạn Thánh Kinh này nhấn mạnh sự công chính của Đức Chúa Trời, một trong những thuộc tính quan trọng nhất của Ngài; sự công chính. Ngài không bao giờ dung thứ cho tội ác và sẽ phán xét mọi hành động của con người, mỗi hình phạt đều tương ứng với các điều ác mà họ đã từng gây ra cho Ngài, cho thánh đồ của Ngài; Hậu quả của tội lỗi: Những kẻ làm ác sẽ phải gánh chịu hậu quả xứng đáng; Sự an ủi cho người tin: Đối với những người tin Chúa, đoạn Kinh Thánh này mang lại sự an ủi. Nó cho thấy rằng Đức Chúa Trời luôn bảo vệ người công chính và sẽ quan phòng, che chở những người luôn giữ lòng trung tín với Ngài.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Câu 8-9: Chúng con hiểu, sau khi thiên sứ thứ tư trút chén thịnh nộ của mình trên đất, thì cơn bão mặt trời sẽ giáng xuống trên đất, gây nên bức xạ và sức nóng trên phạm vi toàn cầu, sức nóng đó thiêu đốt ngoài người bằng lửa mặt trời cũng như tiêu diệt nhiều vật chất, thiết bị trên đất. Chúng con hiểu khi tai hoạ này ập xuống, cảnh hoang tàn và đau đớn đã bắt đầu đến cực độ mà loài người bội nghịch, phạm thượng phải hứng chịu vì sự phạm tội của mình.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Câu 10-11: Chúng con hiểu, trút chén trên ngai của con thú: Con thú trong Khải Huyền thường tượng trưng cho một thế lực chính trị hoặc tôn giáo đối địch với Đức Chúa Trời. Việc trút chén lên ngai của con thú cho thấy sự sụp đổ của hệ thống quyền lực này. Vương quốc nó liền bị tối tăm: Sự tối tăm tượng trưng cho sự mất mát quyền lực, sự thất bại và sự tuyệt vọng. Nó cũng có thể ám chỉ đến sự mất đi sự hiểu biết về chân lý và sự thật. Người ta cắn lưỡi vì đau đớn: Hình ảnh này diễn tả sự đau khổ cực độ và tuyệt vọng đến mức người ta sẵn sàng tự làm hại chính mình. Nó cũng có thể ám chỉ đến sự hối hận muộn màng mà loài người đã nhận dấu của con thú không còn có cơ hội trở lại nữa. Kết quả là chúng nói phạm thượng Đức Chúa Trời, dù đang chịu đau khổ, những người này vẫn không chịu thừa nhận tội lỗi của mình và quay về với Đức Chúa Trời và họ cũng không có cơ hội ăn năn, hối cải nữa. Họ tiếp tục chống đối và phỉ báng Ngài. Họ bị những sự đau đớn và những lở loét, là hậu quả trực tiếp của việc chống lại Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Những tai họa này là một lời cảnh báo nghiêm túc về hậu quả của tội lỗi và sự cứng lòng của con người. Chúng cũng cho thấy sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Trời. Mặc dù cảnh tượng này đáng sợ cho những người không được ở trong ân điển và sự cứu chuộc của Đấng Christ, nhưng nó cũng là một lời kêu gọi, cảnh tỉnh cho con dân Chúa nhưng vẫn hâm hẩm, để tỉnh thức, ăn năn và quay về với Chúa để không bị bỏ lại và chịu những tai hoạ khủng khiếp này. Nguyện xin Chúa luôn giúp chúng con tỉnh thức, sống đời sống đẹp lòng Chúa, giữ vững đức tin để chúng con được đi với Ngài trong ngày Đấng Christ trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, để chúng con không phải chịu sự đau đớn và tai họa khủng khiếp xảy ra trên đất trong thời kỳ tận thế. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
…
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn, ban ơn cho công việc tay chúng con làm hôm nay được bình an. Thì giờ này con được ngồi lại để học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Ngài ở cùng, ban ơn, dạy dỗ và dẫn dắt con để con học biết về Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, tiếng truyền cho bảy thiên sứ thi hành việc giáng chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất, là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ. Sau khi nghe lệnh phán, thì vị thiên sứ thứ nhất đi ra và trút chén của mình. Tai họa này khiến cơn lở loét rất dữ dội và tệ hại trên những người đã có con dấu của AntiChrist. Con nghĩ nó tương tự như cơn lở loét mà Gióp bị, đến nỗi ông phải lấy mảnh sành mà gãi, hoặc cơn lở loét ấy còn dữ hơn như vậy nữa. Tuy nhiên con dân Chúa trong thời kỳ đó thì không hề bị giáng sự lở loét trên người. Cảm tạ Chúa vì dầu trong hoàn cảnh nào, thời đại nào thì Ngài vẫn luôn bảo vệ, giữ gìn những người thuộc về Ngài.
Thiên sứ thứ nhì trút chén trên biển, nghĩa là hình phạt bị giáng trên biển. Tai họa này khiến cho nước biển trở nên có màu đỏ như màu máu của người chết và các sinh vật đã chết, có lẽ còn có mùi hôi tanh nữa. Có thể màu như máu và sự hôi tanh sẽ khiến loài người chỉ nhìn và ngửi thôi đã bị kinh hãi và ói mửa.
Thiên sứ thứ ba trút chén trên các sông và các nguồn nước, thì nước trở thành máu. Qua lời thiên sứ của các nguồn nước thưa với Chúa thì con hiểu, những người bách hại, giết các thánh đồ và tiên tri của Ngài thì phải chịu hình phạt không có nước để uống chỉ có máu mà thôi. Con nghĩ họ đã từng thỏa mãn và cười đùa trước sự giết hại con dân Chúa. Thì nay họ phải chịu cảnh khốn khổ trước việc chỉ trông thấy máu chung quanh mình. Không có nước là điều khốn khổ đối với sinh hoạt của cả loài người lẫn loài thú. Không có nước uống thì chỉ sống được 3-7 ngày, nếu vì khát quá mà uống máu thì còn chết sớm hơn do hàm lượng muối trong máu rất cao. Con nghĩ tiếng từ bàn thờ thưa Chúa là Đấng phán xét cách chân thật và công chính là tiếng của các thánh đồ tử nạn. Họ tôn vinh Chúa vì Ngài đã phán xét những kẻ giết hại họ.
Thiên sứ thứ tư trút chén trên mặt trời, thiêu đốt loài người bằng lửa. Con hiểu rằng, đã có sự tác động khiến cho sức nóng của mặt trời tăng mạnh lên, khiến cho loài người bị thiêu đốt bằng lửa. Đáng buồn thay là khi họ chịu tai họa giáng xuống thì biết rằng Chúa là Đấng giáng tai họa, mà họ lại chẳng chịu cải hối về các việc làm mình, mà còn ngang nhiên nói phạm đến danh Chúa. Con có thấy điều như vậy trong cuộc sống, khi có người dám ngang nhiên xúc phạm Ông Trời nếu xảy ra mưa, hay nắng không theo ý họ, không hợp với công việc của họ.
Thiên sứ thứ năm trút chén trên ngai con thú, khiến cho vương quốc của nó trở nên tối tăm. Con nghĩ có sự tối đen bao phủ khiến những người thuộc về AntiChrist không thể nào nhìn thấy bất cứ điều gì. Sự tối tăm bao trùm đến nỗi họ chọn cắn lưỡi để tìm đến cái chết còn hơn là chịu cảnh tối tăm đến đau đớn. Khi ở trong cảnh tối tăm, mù mịt thì sẽ rất sợ hãi, hoảng loạn. Càng tìm cách cố gắng thoát ra càng bất lực thì nỗi sợ hãi lại càng tăng lên. Nhưng những người đã chịu mang dấu của con thú thật cứng lòng, vì họ biết Chúa là Đấng có thẩm quyền giáng tai họa mà không hề kính sợ, họ nói những lời phạm thượng Chúa bởi cớ những tai họa giáng xuống khiến họ phải chịu đau đớn.
Kính lạy Chúa, những tai họa ấy thật là khủng khiếp nhưng xứng với những tội lỗi mà họ đã làm ra. Con nguyện xin Ngài thương xót để nếu như người thân chúng con ở trong bảy năm đại nạn thì họ vẫn có cơ hội ăn năn, và không tiếp nhận dấu của AntiChrist. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
28/11/2024
…
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho mọi việc chúng con làm trong ngày hôm nay. Cảm tạ Cha vì giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 16:1-11.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Câu 1 và 2: Con hiểu rằng, chứng lở loét dữ và tệ hại này khiến cho những người đầu phục AntiChrist bị đau đớn dữ dội. Chứng lở loét này sẽ không xảy ra cho con dân Chúa và cả những người chưa tin Chúa mà không nhận dấu của con thú và không thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, Giăng mô tả, khi chén thứ nhì khiến nước biển trở nên màu đỏ sậm như máu người chết, còn nước trên các sông và các nguồn nước thì trở thành máu. Có lẽ, màu đỏ sậm của biển sẽ giống với hiện tượng "thủy triều đỏ", do sự phát triển bùng nổ của một số loài tảo chứa sắc tố đỏ và nâu. Nhiều loài tảo này tiết ra độc tố thần kinh giết chết các sinh vật biển khác.
Thật khó mà tưởng tượng được cảnh toàn bộ xác các sinh vật biển nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi hôi thối xông lên khắp đất. Đồng thời mùi máu tanh bốc lên khắp các dòng sông, các hồ chứa nước.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Từ câu 5 đến câu 7: Con hiểu rằng, sau khi ngôi sao có tên Khổ Thảo làm một phần ba nguồn nước ngọt trên trái đất bị nhiễm độc và có vị đắng, không thể uống được, thì giờ đây các nguồn nước ngọt còn lại đã trở nên máu. Khiến loài người không có lựa chọn nào khác là buộc phải uống máu để sinh tồn. Sự báo trả này của Thiên Chúa là tương xứng với việc cư dân trên đất đã bách hại con dân Chúa.
Con nghĩ rằng, với con dân Chúa trên đất lúc này, có thể Chúa sắm sẵn cho họ những nguồn nước sạch khác. Chẳng hạn như các giếng, ao nhỏ trong nhà không bị biến thành máu, cũng không bị nhiễm độc.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, sự thiêu đốt từ mặt trời chủ yếu là bởi tia UV (tia tử ngoại). Hiện tại, tầng Ozone nằm trong tầng bình lưu của khí quyển hấp thụ phần lớn tia UV từ mặt trời. Như vậy, có lẽ khi thiên sứ thứ tư trút chén thì có một hiện tượng nào đó khiến tầng Ozone suy yếu hoặc mất đi. Một cơn bão mặt trời cực mạnh có thể phá vỡ các phân tử Ozone.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, sự tối tăm trên vương quốc của AntiChrist là một sự tối tăm toàn cầu và dày đặc như phép lạ đã xảy ra trong xứ Ê-díp-tô xưa kia. Câu "chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn" thể hiện một sự khủng hoảng về tinh thần khi loài người đột ngột bị rơi vào trạng thái tối tăm như bị mù đặc.
Điều khó hiểu là khi bị lở loét, khát khô vì thiếu nước, bị thiêu đốt, khủng hoảng vì sự tối tăm, như vậy mà loài người vẫn không cải hối. Họ vẫn tiếp tục phạm thượng danh của Đức Chúa Trời. Dù sự ăn năn lúc này không khiến họ được cứu rỗi nhưng ít ra có thể Chúa sẽ thương xót mà giảm bớt hình phạt. Có lẽ, họ cũng giống với Pha-ra-ôn xưa kia, dù có chứng kiến bao nhiêu sự lạ lùng từ Chúa thì vẫn cứ kiêu ngạo, vẫn cứ chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài yêu thương con cái Ngài cách quyền năng sống động. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng mọi quy luật trong vật chất đều do các thiên sứ vận hành theo ý muốn của Chúa chứ không phải là ngẫu nhiên. Con hiểu rằng mọi việc trong cuộc đời của con dân Chúa đều được Chúa đoái xem, được Ngài sai dùng các thiên sứ để phục vụ. Ngài bày tỏ, dạy dỗ, ban ơn cho con dân Ngài. Ngài dùng các thiên sứ để trực tiếp thi hành ý muốn của Ngài. Khi mà Chúa trực tiếp phán với một con dân Chúa, con hiểu rằng đó là người Ngài yêu. Đó là việc mà Ngài muốn trực tiếp làm thay vì sai dùng các thiên sứ. Con hiểu rằng những đau đớn, khủng khiếp trong những tai họa Chúa giáng xuống thế gian đối với những người mang con dấu của AntiChrist thật là đáng sợ. Có lẽ trước những tai họa như vậy, loài người thấy rằng sự sống thật quan trọng nhưng con cũng hiểu rằng những người thuộc về AntiChrist vì chịu nô lệ cho tội lỗi, còn ham thích tội nên họ vẫn còn làm ra tội, vẫn còn chú vào tội, dù trong những hoàn cảnh khốn khổ như vậy. Cũng tương tự như vậy, dù trong hoàn cảnh không khó khăn, bắt bớ nhưng lòng của một người hướng về tội, còn nô lệ cho tội lỗi thì họ vẫn làm ra tội, vẫn tìm cách phạm tội. Ngay cả một người đã thuộc về Chúa, không còn nô lệ cho tội lỗi nhưng họ tự do lựa chọn chối Chúa, chọn làm theo ý riêng, sống theo ý riêng thì họ vẫn có thể quay về đời sống tội lỗi dù không bị bắt buộc. Sự tự do của mỗi người thật kỳ diệu, để ai nấy được nên giống Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được biết đến Chúa ngay trong đời này và gia đình con, trong đó có các con của con được dâng lên cho Chúa, được sống trong Chúa. Con nguyện xin Ngài gìn giữ gia đình con sống vui thỏa, hết lòng hết sức trong thời kỳ cuối này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
…
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Cha và được thuận tiện trong sự trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 16:1-11. Con cảm tạ Đấng Christ thêm sức cho con, và Đức Thánh Linh soi sáng giúp con hiểu được Lời Chúa.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Chiên Con tháo dấu ấn thứ bảy, thì tiếp theo có bảy tiếng loa vang lên từ các thiên sứ, theo sau là những thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh do tội lỗi của loài người và các tà linh gây nên. Sau tiếng loa thứ bảy, thì có bảy thiên sứ đã ra khỏi Đền Thờ với bảy tai họa, là hình phạt trực tiếp đến từ Đức Chúa Trời.
Con nghĩ tiếng lớn từ Đền Thờ có lẽ là của Đức Chúa Trời, vì khi ấy không một ai có thể vào Đền Thờ và “Đền Thờ đã tràn ngập khói từ sự vinh quang của Đức Chúa Trời và từ quyền lực của Ngài” (Khải Huyền 16:8). Ngài truyền cho bảy thiên sứ lui ra, để trút bảy chén thịnh nộ của Ngài trên đất. Cho tới khi bảy tai họa từ bảy thiên sứ được hoàn thành (Khải Huyền 15:8), thì Đền Thờ mới được mở ra trên trời, và Rương Giao Ước được thấy trong Đền Thờ của Ngài (Khải Huyền 11:19).
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng cơn lở loét dữ và tệ hại không xảy ra với con dân Chúa, và người nào chưa tin Chúa mà không nhận dấu con thú và thờ phượng tượng của nó. Sự lở loét trên da thịt gây nên sự ngứa dữ dội, mà gãi thì sẽ rất đau đớn, và vết loét sẽ sâu và rộng hơn, loang ra khắp cơ thể, khiến đau nhức toàn thân mà không thể làm gì để giảm bớt.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
Thưa Cha, con hiểu rằng chén thứ nhì trút xuống trên biển, thì mọi linh hồn sống trên và trong biển đều chết hết, khiến biển trở nên giống như máu của người chết. Qua tìm hiểu thì con biết máu của người chết đen thẫm, sậm màu hơn so với máu tươi giàu oxy, nó đặc quánh và đông lại, và có mùi hôi thối khủng khiếp. Cả đại dương không còn màu xanh nữa, thay vào đó là màu máu đen thẫm, sềnh sệch bởi xác chết các sinh vật đang thối rữa, trương nổi lềnh bềnh trong nó, với mùi tanh tưởi, buồn nôn.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Thưa Cha, con hiểu rằng chén thứ ba trút trên các sông và các nguồn nước thì nước của chúng đã trở nên máu thật, loài người không còn nguồn nước ngọt nào để uống, nên buộc phải uống máu. Thiên sứ của các nguồn nước và bàn thờ tôn vinh và xác nhận sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính, khi khiến những kẻ làm đổ máu của phải uống máu, vì họ đã tàn bạo khát máu khi truy giết những thánh đồ và các tiên tri của Ngài. Họ đáng bị như vậy vì sự gian ác của họ, giờ đây Chúa khiến họ phải “gặt” lấy những gì họ đã “gieo” ra.
Sự phán xét của Chúa là chân thật và công chính, còn bày tỏ qua việc chỉ có những kẻ khát máu mới phải uống máu, còn con dân Chúa, hoặc những người không tham gia vào các cuộc tàn sát các thánh đồ và tiên tri thì có lẽ sẽ không khát, hoặc có loại thức uống khác mà Ngài đã sắm sẵn cho họ.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi chén thứ tư trút trên mặt trời, thì ánh sáng và sức nóng từ mặt trời sẽ tăng lên bội phần. Chúng xuyên thủng tầng Ozon, các bức xạ hồng ngoại cường độ cao và các tia tử ngoại (tia UV) từ mặt trời chiếu trên da thịt loài người thì vùng da ấy sẽ bị thiêu đốt, và bốc cháy thành lửa.
Trong sự đau đớn vì bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn, loài người chẳng những không biết ăn năn, nhận biết tai họa này xảy ra là do họ tự chuốc lấy, mà lại còn nói những lời phạm thượng danh của Đức Chúa Trời. Con nhận thấy lòng loài người thật xấu xa khi không có Chúa, họ dường như không thể nhìn thấy tội lỗi của mình, và luôn than trách, đổ lỗi. Luôn muốn nhận ơn phước từ Chúa, nhưng khi không được như ý hoặc bị sửa phạt thì lại oán trách Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thưa Cha, con hiểu chén thứ năm trút trên ngai của con thú khiến vương quốc của nó trở nên tối tăm. AntiChrist và những người thuộc về hắn vốn đã ở trong sự tối tăm thuộc linh rồi, giờ đây thuộc thể cũng chẳng còn thấy ánh sáng. Trong bóng tối tuyệt đối, con người sẽ mất phương hướng, vì không biết xung quanh mình là gì, họ sẽ hoang mang, sợ hãi và cô đơn tột độ vì không có sự hy vọng nào. Cả tâm thần lẫn thể xác đều ở trong sự đau đớn đến nỗi phải cắn lưỡi mình. Con không biết họ cắn lưỡi vì muốn tự tử do quá đau đớn, hay cắn lưỡi là phản ứng tự nhiên khi trải qua sự đau đớn không thể chịu nổi. Sự không cải hối và phạm thượng Đức Chúa Trời, cho thấy sự ngoan cố của loài người. Họ bị khống chế bởi sự cứng lòng và kiêu ngạo của chính họ, nên họ chẳng thể nào ăn năn được, dù trong sự bị đau đớn và lở loét.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa vì Đấng Christ sẽ đến đón chúng con trước Kỳ Đại Nạn. Nguyện xin Chúa gìn giữ đức tin của hết thảy những người thuộc về ngài, giúp chúng con trung tín sống đẹp lòng Ngài cho đến cuối cùng. Nguyện Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa được đến với nhiều người, để họ thật lòng ăn năn, mà được ra xa khỏi những sự đau đớn, khốn khổ sẽ đến trong Kỳ Tận Thế. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/12/2024
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Đời Đời của chúng con, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ân điển lớn lao mà Cha đã ban, giúp cho con luôn sống trong sự bình an của Ngài. Thì giờ này, xin Cha hướng dẫn con khi con suy ngẫm Lời Ngài trong Khải Huyền 16:1-11, để con hiểu rõ hơn về sự công chính và quyền tể trị của Chúa.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời được trút lên trên đất, thể hiện sự phán xét công chính và nghiêm khắc của Chúa đối với những kẻ chống lại Ngài. Mỗi chén thịnh nộ mang đến một hình phạt tàn khốc: từ lở loét trên những người thờ phượng con thú, biển và nước trở thành máu, đến việc mặt trời thiêu đốt loài người. Mặc dù đối diện với những đau đớn và sự hủy diệt nhưng loài người vẫn cứng lòng, không chịu ăn năn mà tiếp tục phạm thượng đến danh của Đức Chúa Trời. Sự phán xét này phản ánh sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Trời, đồng thời cảnh báo về sự bất trị và sự cứng lòng của những kẻ từ chối ăn năn chống nghịch Chúa.
Thưa Cha, bảy tai họa cuối cùng được mô tả trong Khải Huyền liên quan đến đất, biển, nguồn nước, mặt trời, ngai của con thú, Sông Ơ-phơ-rát, và khoảng không theo con nghĩ là vì để nhấn mạnh sự toàn diện và quyền tể trị tuyệt đối sự phán xét của Đức Chúa Trời. Các hình ảnh: Đất, biển và nguồn nước tượng trưng cho các yếu tố thiết yếu cho sự sống mà con người phụ thuộc để tồn tại, trong khi mặt trời đại diện cho ánh sáng và năng lượng duy trì sự sống. Còn ngai của con thú là biểu tượng cho quyền lực của sự ác đang thống trị thế gian, và Sông Ơ-phơ-rát gắn liền với các sự kiện lịch sử và tiên tri về cuộc xung đột cuối cùng như trong trận chiến của Thi Thiên 83 và trong Khải Huyền 16:12. Sông Ơ-phơ-rát được nhắc đến với vai trò tiên tri, khi nước của nó bị cạn kiệt, tạo điều kiện cho các đội quân từ phía đông tiến vào chiến trường, báo hiệu một cuộc xung đột vĩ đại cuối cùng trong Kỳ Tận Thế. Khoảng không được nói đến ở đây, bao gồm bầu khí quyển và không gian, phản ánh quyền kiểm soát tối thượng của Đức Chúa Trời trên toàn bộ cõi vũ trụ và tạo vật.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 16:2, nói rằng cơn lở loét chỉ giáng xuống trên những người có dấu của con thú và thờ phượng tượng của nó. Điều này cho con thấy rằng con dân của Chúa và những người không nhận dấu của con thú và không thờ phượng nó sẽ không phải chịu tai họa này. Đây là một phần trong sự bảo vệ mà Đức Chúa Trời dành cho dân sự Ngài trong những ngày cuối cùng này, thể hiện sự phân biệt rõ ràng giữa những người thuộc về Ngài và những người theo con thú. Sự kiện này khẳng định rằng, dù trong lúc thử thách và phán xét, Đức Chúa Trời luôn che chở và bảo vệ những người trung tín với Ngài. Theo cách mô tả trong Khải Huyền 16:2 thì con hiểu rằng cơn lở loét này chủ yếu nhắm đến những người đã chọn theo con thú, tức là những người thực sự tham gia vào sự thờ phượng và nhận dấu của nó. Những người chưa tin Chúa nhưng không nhận dấu con thú, mặc dù họ chưa phải là con dân của Chúa thì có lẽ họ sẽ không phải chịu hình phạt này, vì họ chưa tham gia vào sự tôn thờ con thú. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không phải chịu sự phán xét cuối cùng nếu họ không ăn năn và quay về với Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi trong Thánh Kinh được dạy rằng chỉ qua đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ mới có thể được cứu, và những ai không tin vào Ngài sẽ phải đối diện với sự phán xét trong ngày tận thế sắp đến. Do đó, mặc dù không nhận dấu của con thú, nhưng những người chưa tin Chúa vẫn cần phải có sự ăn năn và tin nhận Chúa để được cứu chuộc từ Ngài.
Thưa Cha, con nghĩ rằng có sự khác biệt giữa "trở nên giống như máu" trong câu 3 và "trở nên máu" trong câu 4, ở đây là nó phản ánh sự khác biệt về mức độ và tính chất của tai họa. Trong câu 3, biển "trở nên giống như máu của người chết" ám chỉ sự hủy diệt mà không thực sự biến thành máu, mà chỉ giống như máu về màu sắc, nó tượng trưng cho sự chết, tức là tính chất của nước chưa hoàn toàn thay đổi bên trong. Ngược lại, trong câu 4, các sông và nguồn nước "trở nên máu" thì sự biến đổi này là trực tiếp và toàn diện cả bên ngoài lẫn bên trong khiến nước không thể sử dụng được nó, không còn tính chất của nước nữa. Nước đã thực sự trở thành máu, biểu tượng cho sự ô uế và không thể sử dụng được, nói lên sự phán xét mạnh mẽ của Đức Chúa Trời đối với thế gian.
Thưa Cha, theo con nghĩ thì "các sông và các nguồn nước" đã thật sự "trở nên máu" vì ở đây nó không chỉ là một hiện tượng của tự nhiên, mà ở đây có thể được hiểu là một phép lạ siêu nhiên từ Chúa, để phản ánh sự phán xét trực tiếp của Đức Chúa Trời, với mục đích thể hiện sự ô uế và sự chết. Các nguồn nước, vốn là nguồn cung cấp sự sống cho con người, giờ đây bị biến thành máu đã thay đổi hoàn toàn về tính chất, sự kiện này con thấy tương tự như một trong những tai vạ mà Chúa đã giáng xuống xứ Ê-díp-tô trong 10 tai vạ (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:14-25). Trong tai vạ thứ nhất, Chúa đã biến sông và tất cả các nguồn nước ở Ê-díp-tô thành máu, khiến nước không thể uống được và mọi sự sống trong nước đều chết (Xuất Ê-díp-tô Ký 7:17-21). Mặc dù sự kiện này có thể được hiểu theo nghĩa đen là thật sự nước đã biến thành máu, nhưng nó cũng mang ý nghĩa biểu tượng về sự hủy diệt và sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời đối với sự ác và tội lỗi của con người.
Thưa Cha, mặc dù trong Khải Huyền 16:4, các sông và nguồn nước bị biến thành máu như một hình phạt của Đức Chúa Trời, nhưng con nghĩ rằng con dân Ngài sẽ được Ngài bảo vệ một cách siêu nhiên. Cũng giống như khi Đức Chúa Trời cung cấp nước từ đá cho dân I-sơ-ra-ên trong hoang mạc (Xuất Ê-díp-tô Ký 17:6) hay khi Ngài làm cho nước từ đá chảy ra khi dân I-sơ-ra-ên thiếu nước (Dân Số Ký 20:11), Ngài có thể tiếp tục cung cấp nước sạch cho dân sự Ngài trong thời điểm phán xét cuối cùng này. Điều này tương tự như trong 10 tai vạ Chúa giáng xuống xứ Ai Cập, nơi mà các hình phạt chỉ giáng xuống trên dân Ai Cập, con dân của Đức Chúa Trời được bảo vệ và không bị chịu ảnh hưởng. Trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, con thấy rằng mặc dù Đức Chúa Trời giáng các tai vạ lên xứ Ai Cập để buộc Pha-ra-ôn phải thả dân I-sơ-ra-ên nhưng con dân của Ngài vẫn được bảo vệ khỏi những tai vạ này, ví dụ như sự tối tăm hay sự chết của con đầu lòng. Thì cũng như vậy, trong Khải Huyền:16 này con nghĩ rằng mặc dù các tai vạ cuối cùng giáng xuống loài người, nhưng Đức Chúa Trời vẫn có thể bảo vệ con dân của Ngài khỏi những tai họa. Điều này phản ánh một điều đó là Đức Chúa Trời sẽ luôn chăm sóc và bảo vệ con dân Ngài trong thời gian phán xét và thử thách, giống như Ngài đã làm với dân I-sơ-ra-ên trong quá khứ.
Thưa Cha, để giải thích sự kiện mặt trời có thể "thiêu đốt loài người bằng lửa" theo góc độ của khoa học thì con nghĩ có thể lý giải thông qua một số hiện tượng thiên nhiên có thể xảy ra như sau:
+ Thứ nhất có thể là do sự tăng cường bức xạ mặt trời, trong những giai đoạn nhất định của chu kỳ mặt trời, hoạt động mặt trời mạnh có thể gia tăng, dẫn đến các bức xạ nhiệt mạnh mẽ hơn, nó làm ảnh hưởng đến bề mặt trái đất. Các đợt bức xạ này có thể làm tăng nhiệt độ toàn cầu và gây ra hiện tượng nóng đột ngột, làm cho con người bị "thiêu đốt" nếu không có biện pháp bảo vệ. Giống như thời gian qua thì mặt trời cũng có các sự thay đổi nên gây ra các hiện tượng bão mặt trời đã gây ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của con người.
+ Thứ hai có thể do sự phá hủy tầng Ozone, vì tầng Ozone bảo vệ trái đất khỏi các tia cực tím (UV) từ mặt trời. Nếu tầng ozone bị phá hủy hoặc suy yếu, lượng tia UV chiếu xuống bề mặt trái đất sẽ tăng lên đáng kể, nên gây ra sự nóng dữ dội và ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe con người.
+ Thứ ba là có thể do biến đổi khí hậu, một trong những điều mà loài người nói đến rất nhiều để giải thích cho sự nóng lên của trái đất. Sự biến đổi khí hậu toàn cầu gây ra bởi sự gia tăng các khí nhà kính có thể làm thay đổi thời tiết và khí hậu một cách cực đoan, khiến các khu vực bị nóng lên nhanh chóng, thậm chí có thể dẫn đến hiện tượng nóng cực đoan như mô tả trong Khải Huyền 16:8.
Tuy nhiên, trong bối cảnh của Khải Huyền 16, điều này được miêu tả không phải là hiện tượng tự nhiên mà đây là sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời trong quá trình phán xét thế gian. Sự nóng dữ dội từ mặt trời trong đoạn này không chỉ là kết quả của các hiện tượng tự nhiên mà là một dấu hiệu rõ ràng của quyền năng và sự công chính của Đức Chúa Trời đã được tỏ ra trong thời kỳ tận thế.
Thưa Cha, về sự loài người "bị thiêu đốt" bởi mặt trời mà vẫn "không cải hối" nhưng tiếp tục "phạm thượng danh của Đức Chúa Trời" đã cho con nhìn thấy bản chất ngoan cố và lòng cứng cỏi của loài người trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Dù bị thiêu đốt bởi mặt trời và chịu đau đớn tột cùng, nhưng họ không chỉ từ chối ăn năn mà còn tiếp tục phạm thượng đến danh của Chúa, điều này đã bày tỏ sự phản nghịch sâu sắc chống lại Chúa. Đây là hậu quả của việc đặt lòng trung thành vào con thú và hệ thống của nó, dẫn đến sự mù quáng tâm linh trong họ và họ cũng không thể nhận ra lẽ thật cùng sự cứu rỗi từ Chúa nữa. Sự kiện này cho con thấy được tính công chính tuyệt đối của Đức Chúa Trời, khi Ngài đã dùng các tai họa như lời cảnh tỉnh nhưng con người vẫn cứng lòng không cải hối. Điều này cho con thấy rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là chân thật và công chính như trong câu 7 đã khẳng định: “Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính." Đối với con dân của Chúa thì phân đoạn Thánh Kinh này là lời nhắc nhở tầm quan trọng của việc giữ tấm lòng mềm mại, sẵn sàng ăn năn trước mọi sự nhắc nhở của Đức Thánh Linh, đồng thời thúc giục chúng con tiếp tục cầu thay và rao truyền Tin Lành của Chúa cho mọi người, vì thời gian ân điển sẽ không kéo dài mãi mãi. Đây cũng là lời cảnh báo về hậu quả khủng khiếp khi con người từ chối quyền năng và sự thương xót của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con nghĩ rằng những người cải hối ăn năn quay lại đầu phục Chúa thì người ấy sẽ được cứu, vì như Lời Chúa trong sách I Giăng 1:9 đã khẳng định rằng bất kỳ ai thật lòng ăn năn và tin vào Đức Chúa Jesus Christ đều có thể được tha thứ: “Nếu chúng ta xưng nhận những tội lỗi của mình, thì Ngài là thành tín công chính để tha thứ cho chúng ta những tội lỗi của chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều không công chính.” Còn những người đã nhận dấu ấn của con thú thì con nghĩ rằng họ sẽ rất khó hoặc không thể được cứu vì hành động nhận dấu con thú như một biểu hiện cho sự lựa chọn dứt khoát chống lại Đức Chúa Trời của họ, trong sách Khải Huyền 14:9-11 Chúa đã cảnh báo rằng những người nhận dấu của con thú và thờ phượng nó sẽ chịu cơn thịnh nộ đời đời của Đức Chúa Trời. Phân đoạn này không nhắc đến khả năng họ ăn năn, mà chỉ nhấn mạnh hậu quả nghiêm trọng và vĩnh viễn của hành động này. Điều đó cho con thấy việc nhận dấu con thú không chỉ là một hành động bên ngoài mà nó phản ánh sự chọn lựa rõ ràng của những người đã cố ý chối Chúa đến cuối cùng. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng, Ngài có thể làm mềm lòng bất kỳ ai theo ý muốn của Ngài.
Thưa Cha, sự "tối tăm" được nói đến trong Khải Huyền 16:10 con nghĩ rằng đó không nhất thiết là sự tối tăm toàn cầu, mà nó chỉ tập trung vào vương quốc của con thú, nơi chịu sự cai trị và quyền lực của nó. Sự tối tăm này cũng mang ý nghĩa tượng trưng, thể hiện sự hỗn loạn, thất bại và bại hoại của hệ thống do con thú lãnh đạo hoặc cũng có thể là một sự tối tăm siêu nhiên thực sự, giống như tai vạ thứ 9 trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký 10:21-23.
Nếu mà sự tối tăm lan rộng trên toàn cầu thì con nghĩ rằng Đức Chúa Trời vẫn có thể ban sự bảo vệ siêu nhiên cho con dân của Ngài, như Ngài đã làm với dân I-sơ-ra-ên khi họ có ánh sáng trong nhà mình dù cả xứ Ai Cập chìm trong bóng tối. Ngoài ánh sáng vật lý thực tế ra, thì con dân Chúa cũng được ban ánh sáng thuộc linh qua sự hiện diện của Đức Chúa Trời, giúp cho họ tiếp tục sống trong hy vọng và sự dẫn dắt của Ngài ngay giữa hoàn cảnh đen tối nhất của cuộc đời. Điều này khích lệ chúng con tin cậy vào sự chăm sóc và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, câu "chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn" trong Khải Huyền 16:10 cho con thấy sự đau đớn tột cùng và tuyệt vọng của những người chống nghịch Chúa dưới sự phán xét của Đức Chúa Trời. Hành động cắn lưỡi này tượng trưng cho sự đau khổ cả về thể xác lẫn tinh thần, khi con người không thể chịu đựng được nỗi thống khổ mà vẫn tiếp tục phản kháng và không ăn năn. Nó cũng phản ánh sự giận dữ và ngoan cố của họ đối với Đức Chúa Trời, cho con thấy rằng mặc dù chịu đựng sự đau đớn tột cùng như muốn kết thúc cuộc sống nhưng họ vẫn từ chối sự cứu rỗi từ nơi Chúa. Điều này cho con thấy hậu quả nghiêm trọng của việc từ chối ân điển và sự cứu rỗi của Chúa, cũng như sự bại hoại của tội lỗi trong lòng con người, nó làm cho con người bị mù lòa về thuộc linh. Câu này cũng là một lời cảnh tỉnh đối với tất cả mọi người, và là lời khích lệ con dân của Chúa sống trong ân điển của Chúa và cầu nguyện cho những người chưa tin nhận Chúa trước khi thời gian ân điển kết thúc.
Thưa Cha, bốn tai họa được đề cập trong Khải Huyền 16:8-11 con thấy đó là những hình phạt nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với những kẻ không ăn năn, tiếp tục sống trong tội lỗi và chống nghịch lại Chúa. Đầu tiên, sự thiêu đốt từ mặt trời (câu 8-9) tượng trưng cho hình phạt đau đớn mà con người phải chịu vì không ăn năn mà vẫn tiếp tục phạm thượng danh Đức Chúa Trời, nó cho con thấy bản chất ngoan cố và bướng bỉnh của con người trước sự phán xét của Đức Chúa Trời. Tiếp theo là sự tối tăm (câu 10) trút lên ngai của con thú, muốn nói lên sự thiếu vắng ánh sáng thiêng liêng của Chúa và sự khốn cùng trong tâm linh của những kẻ sống trong tội lỗi, từ chối sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bất chấp những tai họa này, con người vẫn không ăn năn mà tiếp tục phạm thượng đến danh của Chúa, cho con thấy sự cố chấp của họ trong việc từ chối sự cứu rỗi và không nhận ra sự công chính của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, dù phải chịu đau đớn tột cùng thì con người vẫn tiếp tục cắn lưỡi vì đau đớn nhưng không chịu hối cải (câu 11), nói lên sự bướng bỉnh và sự cứng lòng của những người chống nghịch Chúa. Tất cả những hình phạt này đã cho con thấy quyền năng và sự công chính của Đức Chúa Trời, đồng thời là lời cảnh báo cho những ai chưa ăn năn hãy quay về với Chúa.
Thưa Cha, khi con là con dân Chúa, trong Kỳ Tận Thế, thì con sẽ cảm nhận giữa niềm tin vững vàng vào Chúa và có chút lo âu trước những tai họa mà thế giới sẽ phải gánh chịu trong thời gian tới. Mặc dù có sự phán xét nghiêm khắc từ Đức Chúa Trời nhưng con vẫn sẽ tin tưởng vào lời hứa của Chúa về sự bảo vệ và cứu rỗi của Chúa cho những ai trung thành với Ngài. Trong thời gian thử thách này, con cần kiên trì giữ vững đức tin vào Chúa vì Kỳ Tận Thế là một thời kỳ không chỉ của sự phán xét mà còn là thời của sự bách hại và đau khổ mà thế gian gây ra cho con dân của Chúa. Tuy nhiên, con sẽ tìm sự an ủi và sức mạnh từ lời hứa của Đức Chúa Trời, và tin rằng Ngài sẽ không bỏ rơi những ai tin vào Ngài. Dù thế giới xung quanh có hỗn loạn ra sao thì con vẫn có thể tìm thấy bình an trong sự hiện diện của Chúa. Đồng thời, con sẽ cầu nguyện và làm chứng cho những người chưa biết Chúa, hy vọng có thể giúp cho họ tìm thấy sự cứu rỗi trước khi Đức Chúa Jesus quay trở lại thế gian.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về việc Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Ngài ra xa khỏi Kỳ Tận Thế, con nhận ra đây là lời mời gọi của Chúa để chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ. Là con cái của Chúa, con được kêu gọi sống một cuộc đời thánh khiết, trung tín và đầy ơn phước, luôn sẵn sàng cho ngày Đức Chúa Jesus trở lại. Để có thể đi cùng Đấng Christ khi Ngài trở lại với Hội Thánh, thì con cần duy trì mối quan hệ mật thiết với Ngài qua sự cầu nguyện, học hỏi suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài trong cuộc sống hằng ngày. Sự chuẩn bị này không chỉ là việc riêng của mỗi cá nhân con mà còn là trách nhiệm chung của cả Hội Thánh, giúp mỗi chúng con hiểu rõ ý nghĩa của sự kêu gọi và chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ. Ngoài ra, con cũng cần làm chứng về tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa cho những người xung quanh, để họ cũng có thể được vào trong sự cứu rỗi và cùng đi với Chúa.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời chúa qua phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 16:1-11 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích trên bước đường con đi theo Chúa, các bài học cụ thể là:
+ Thứ nhất là các tai họa được giáng xuống thế gian, đó là sự thể hiện rõ ràng của sự công chính và quyền năng của Đức Chúa Trời. Mỗi hình phạt đều có mục đích và phản ánh sự công chính của Đức Chúa Trời trong việc phán xét tội lỗi và sự ngoan cố của nhân loại. Điều này nhắc nhở chúng con rằng, Đức Chúa Trời luôn công chính trong mọi quyết định và hành động của Ngài.
+ Thứ hai là dù phải chịu đau đớn tột cùng từ những tai họa, nhưng loài người vẫn ngoan cố từ chối ăn năn và tiếp tục phạm thượng danh Đức Chúa Trời (câu 9). Điều này chỉ ra bản chất tội lỗi của con người khi bị che mắt bởi quyền lực của sự tối tăm khi không chịu hạ mình ăn năn và quay trở lại với Chúa. Đây là lời cảnh tỉnh cho chúng con về nguy cơ sống trong sự cứng lòng và ngoan cố trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời.
+ Thứ ba là một bài học quan trọng từ phân đoạn này, đó là, mặc dù tội lỗi có thể dẫn đến hình phạt nghiêm khắc, nhưng lòng ăn năn vẫn là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Những người không ăn năn sẽ tiếp tục phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời, trong khi những ai thật lòng ăn năn tội sẽ nhận được sự tha thứ và cứu chuộc từ nơi Chúa.
+ Thứ tư là các tai họa mà Chúa giáng xuống thế gian cho thấy sự khẩn cấp trong việc chuẩn bị cho sự trở lại của Đấng Christ. Chúng con cần sống trong sự tỉnh thức và chuẩn bị tinh thần để không bị lạc lối trong những thử thách của Chúa. Điều này bao gồm việc chúng con duy trì một đời sống thánh khiết, trung tín và gắn kết với Lời của Chúa.
Con cảm tạ Ngài vì dù trong những tai họa khủng khiếp được mô tả trong sách Khải Huyền 16:1-11, con tin rằng con dân Ngài sẽ được bảo vệ và gìn giữ bởi quyền năng Ngài. Xin Chúa giúp con luôn giữ lòng trung tín, đứng vững trong đức tin, và lan tỏa sứ điệp cứu rỗi của Ngài đến những người xung quanh. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
06/12/2024
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của Con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 16:1-11 như sau:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tiếng phán từ Đền Thờ là của Đức Chúa Jesus. Khi thiên sứ thứ nhất trút cơn thịnh nộ xuống: "Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó." Con hiểu rằng cơn loét này có lẽ là một bệnh ngoài da, có thể là bệnh đậu mùa khỉ mà trong ngày nay chúng con đã xuất hiện. Bệnh khiến da nổi lên những mụn nước khi vỡ ra gây nhiễm trùng lở loét. Nhưng những cơn lở loét này chỉ xảy ra trên những kẻ có dấu của con thú, thờ phượng con thú và tượng của nó.
Con hiểu rằng, con dân Chúa sẽ luôn được Ngài quan phòng bảo vệ, như Ngài từng bảo vệ dân I-sơ-ra-ên khi Ngài giáng tai họa xuống xứ Ê-díp-tô.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chế7t trong biển.
Thưa Cha! Khi thiên sứ thứ nhì trút chén mình trên biển thì biển trở nên giống máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển. Con hiểu rằng, trong thời kỳ đó, nước biển trở nên ô nhiễm khiến cho loài tảo đỏ sinh sôi phát triển mạnh, tạo nên nước biển có màu đỏ như máu còn gọi là thủy triều đỏ. Loài tảo này khiến cho các loại vật sống dưới biển bị chết do thiếu ô-xi.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Thưa Cha! Khi thiên sứ thứ ba trút chén thịnh nộ thì sông và các nguồn nước trở nên máu, khiến không còn nguồn nước ngọt để uống, AntiChrist và những kẻ theo AntiChrist đều phải uống máu, bởi họ đã làm đổ máu các thánh đồ của Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài là Đấng Công Chính, Ngài cũng là Đấng Yêu Thương. Dù nhiều người theo AntiChrist chống nghịch Chúa, dù nhiều người bách hại thánh đồ của Ngài, nhưng Ngài vẫn ban cho họ cơ hội để được cứu rỗi trong ba năm rưỡi đầu của Kỳ Tận Thế và chính Đức Chúa Jesus đã chết thay cho những hành động tội lỗi của họ. Nhưng nếu họ không ăn năn thì thời gian ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế chính là những hình phạt dành cho họ và vĩnh viễn họ không còn nhận được sự cứu rỗi nữa. Họ làm đổ máu các thánh đồ thì Ngài sẽ ban cho họ máu để uống, sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thưa Cha! Thiên sứ thứ tư trút chén mình trên mặt trời, loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn. Qua tham khảo bài giảng của người chăn, con hiểu rằng, bao quanh khí quyển của trái đất là tầng ô-zôn dày, giúp cản các tia cực tím, tia tử ngoại khiến ảnh hưởng tới cơ thể con người. Nhưng khi thiên sứ thứ tư trút chén thịnh nộ thì có lẽ tầng ô-zôn bảo vệ bị mất đi. Loài người sẽ bị thiêu đốt bởi sức nóng của mặt trời, bởi các loại tia mà mặt trời đã phát ra. Dầu bị hình phạt là vậy nhưng những kẻ theo AntiChrist vẫn chống Chúa, phạm thượng với Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thưa Cha! Thiên sứ thứ năm trút cơn thịnh nộ lên ngai của con thú, vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
Con hiểu rằng, bất kì nơi nào có sự hiện diện của con thú và những kẻ theo nó thì đều là vương quốc của con thú. Và sự tối tăm ấy chỉ xảy ra với con thú và những người mang dấu của con thú thì sự tối tăm có thể bởi những kẻ ấy sẽ bị mù, không thấy được sự gì, và có sự đau đớn khi không tìm được nơi trú ẩn khi bị mặt trời thiêu đốt.
Sự đau đớn ấy lớn đến nỗi chúng phải cắn lưỡi để khi bị đau đớn do cắn lưỡi gây ra sẽ quên đi sự đau đớn họ đang chịu. Dẫu vậy họ vẫn cứ không ăn năn, vẫn phạm thượng Chúa trong sự đau đớn và lở loét của họ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Những cơn thịnh nộ của Ngài thật khủng khiếp, dầu vậy những kẻ chống nghịch Ngài vẫn phạm thượng và không chịu hạ mình trước Chúa. Nguyện xin Chúa thương xót gia đình người thân của chúng con, dân tộc của chúng con để họ tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa trước khi quá muộn. Xin Ngài cũng gìn giữ mỗi anh chị em chúng con, ban cho chúng con ai nấy đều có tấm lòng tự tra xét mình, ăn năn với Chúa khi phạm tội, sống đẹp lòng Chúa, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng để chúng con được cất lên trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
09/12/2024
…
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời của Ngài hôm nay. Xin Cha ban ơn trên việc suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 16:1-11, con hiểu và học hỏi được một số điều dưới đây.
Đoạn này nói về việc năm trong bảy thiên sứ ra từ Đền Thờ, trút chén thịnh nộ của Chúa trên đất. Theo đó, những tai họa đã xảy ra là:
- Đất: lở loét dữ và tệ hại giáng trên thân thể những người có dấu của AntiChrist và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
- Biển: biển trở thành như máu của người chết (có lẽ là màu xanh tái và mùi hôi), những sinh vật trong biển chết hết.
- Các sông và các nguồn nước: nước ở những nơi này trở thành máu.
- Mặt trời: mặt trời nóng hơn nhiều đến nỗi thiêu đốt loài người.
- Ngai của con thú: vương quốc của con thú trở nên tối tăm, sự tối tăm này khiến cho loài người rất đau đớn.
Khi năm tai họa này diễn ra thì những công dân thuộc vương quốc của AntiChrist vẫn không cải hối những sự tội lỗi họ đã làm ra mà còn nói lời phạm thượng danh của Đức Chúa Trời bởi vì họ phải chịu những đau đớn từ trời giáng xuống. Nhưng ở trên trời thì có những lời tôn vinh Chúa bởi sự phán xét công chính của Ngài.
Thưa Cha, rõ ràng những kẻ mang con dấu của AntiChrist biết rõ trên trời cao kia có một Đấng cai trị, Đấng có quyền làm ra những tai họa khủng khiếp mà họ đang trải qua. Nhưng biết vậy mà lại không đầu phục Ngài, ngược lại còn dám xúc phạm Ngài.
Con hiểu rằng việc Ngài trút sự thịnh nộ của Ngài trên thân thể loài người và môi trường sống của họ là cơ hội để những kẻ chống nghịch Ngài nhìn vào đó mà hiểu rằng họ có thân thể đó và có môi trường sống đó, và chúng hoạt động tốt là những sự ban cho của Ngài và họ cần phải biết tạ ơn và tôn vinh Ngài về những điều đó.
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con có một thân thể và cho nó hoạt động tốt; con tạ ơn Cha vì Ngài đã dùng các thiên sứ của Ngài để cai quản gió, nước, mặt trời… để loài người có một môi trường sống thuận lợi; con tạ ơn Cha ban cho con có gia đình, nơi ở, thời gian, v.v.. Con hiểu rằng không phải tự nhiên mà con có được mà mọi thứ là sự ban cho của Ngài. Con cần phải biết giữ gìn những gì Ngài ban cho con, biết thỏa lòng và biết ơn Ngài về những gì con có và biết sống một đời sống tôn vinh Ngài. Nếu không biết thỏa lòng và tạ ơn Ngài thì con đã vô ơn và xúc phạm Ngài.
Con tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học được như trên qua đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm hôm nay. Xin Cha giúp con áp dụng được những điều con đã học vào trong đời sống mỗi ngày của con. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/12/2024
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 16:1-11.
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Bảy thiên sứ được lệnh thi hành hình phạt trên đất. Hình phạt là những tai vạ mà chính Ngài cho phép dáng trên loài người, để loài người thấy được quyền năng tể trị của Ngài, trên muôn loài vạn vật. Chẳng có thần nào khác mà có thể ngăn lại được hình phạt của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng hình phạt cuối cùng này là cho những người đã chọn lựa không tin kính Ngài. Họ mang dấu của con thú, và họ thờ lạy tượng con thú. Giờ đây họ được nếm biết sự không tin kính của mình. Tai vạ thứ nhất được trút xuống, thì loài người bị lỡ loét trên thân thể mình. Thưa Cha, sự lở loét tệ hại, điều này con hiểu rằng: Rất là khó chịu cho loài người vì trên da, thịt bị tổn thương, không còn được lành lặn và loài người không còn có thể ăn mặc loã lồ khoe thân thể xác thịt của mình để cám dỗ người khác.
Thưa Cha, thiên sứ thứ hai và thứ ba trút chén hình phạt của Ngài xuống, thì biển và các dòng sông đều biến thành máu. Các sinh vật sống trong đó đều chết hết. Con được hiểu rằng: Sự phán xét của Ngài là công chính, con nghĩ rằng, vì họ khước từ Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, và đã giết hại các thánh đồ của Ngài là những người vâng giữ các điều răn của Ngài. Vậy nên Ngài đã báo trả, sự khát máu các thánh đồ của họ, cho họ uống máu và Ngài lấy lại những gì thuộc về Ngài.
Thưa Cha, chén thứ tư không trút xuống trên đất, mà lại trút trên mặt trời. Con nghĩ rằng chén thứ tư được đổ trên mặt trời, làm cho lửa mặt trời càng tăng cao, gia tăng sức nóng đến trái đất, làm ảnh hưởng trên loài người. Loài người bị thiêu đốt vì sức nóng của mặt trời tăng lên. Tuy thế loài người cũng không ăn năn, vẫn phạm thượng đến danh của Ngài. Họ thích thờ phượng con thú hơn là thờ phượng Ngài. Chén thứ năm được trút xuống là để hình phạt trên con thú và vương quốc của nó. Con được hiểu rằng, hình phạt này là sự tối tăm trên vương quốc của con thú. Sự tối tăm này là một sự lạ, vì sự tối đến nỗi mà loài người phải đau đớn mà cắn lưỡi mình, thì con không hiểu được sự tối tăm này là như thế nào.
Thưa Cha, những hình phạt được giáng xuống trên loài người, mà loài người vẫn cứng lòng không ăn năn, thật là một sự cứng lòng không hiểu nổi của những người này.
Họ cứ nương tựa vào thần linh mà họ muốn, chứ không chịu khất phục Thiên Chúa là Đấng tể trị muốn loài vạn vật. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết về những hình phạt mà Cha sẽ giáng trên loài người bội nghịch. Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng, họ không còn có thể cứu được, thật là thương xót cho họ. Họ giống như Pha-ra-ôn năm xưa, cứng lòng càng hơn khi nếm biết những tai vạ.
Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con, cho con được hiểu biết ngày một hơn và luôn biết kính sợ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
...
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11. Con Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng con mà dạy dỗ con chúc cho con học được những bài học cho bản thân mình và biết áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi sứ đồ Giăng nhìn thấy bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra cùng với bảy tai họa cuối cùng, thì ông đã nghe thấy một tiếng lớn từ Đền Thờ truyền cho bảy thiên sứ hãy đi ra để trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy là bảy tai họa cuối cùng sẽ được thi hành ngay sau mệnh lệnh đó.
Rồi vị thiên sứ thứ nhất đã đi ra và chút chén của mình trên đất thì có một cơn lở loét dữ và tệ hại dáng trên những người có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Vào thời kỳ vô cùng khó khăn và các nguồn nước đã trở nên thiếu thốn, khô hạn, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, an sinh xã hội và y tế đã trở nên khủng hoảng, thì cơn lở loét này chắc chắn sẽ là một sự khủng khiếp đối với muôn dân trên đất. Nhưng cũng có một sự an ủi và sự thương xót rất lớn của Thiên Chúa đối với những người tin nhận Chúa và không mang dấu của AntiChrist trong lúc này là họ sẽ được Chúa bảo vệ, không bị bệnh lở loét như những người mang dấu. Điều này khiến cho con nhớ đến thời kỳ dân I-sơ-ra-ên được mỗi xe dẫn ra khỏi chứ Ai Cập. Họ đã không phải chịu những tai họa mà Chúa giáng trên xứ Ê-díp-tô. Tuy vậy thì những trải nghiệm trong thời kỳ đại nạn sau cùng không phải là dễ chịu gì, mà rất khủng khiếp. Sự bất an, đau khổ, kêu la, oán trách, sợ hãi... sẽ bao phủ trên toàn thế gian.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Khi thiên sứ thứ nhì chút chén của mình trên biển thì biển đã trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật sống ở trong biển đều cũng chết. Máu của người chết thì sẽ có màu nâu màu đỏ bầm, đó là một sự nhiễm độc rất nặng và khiến cho mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Và con nghĩ đến lúc đó mọi tàu bè ở trên biển và những người sống ở vùng ven biển sẽ cảm thấy rất khủng khiếp vì mùi tanh hôi và ô nhiễm rất nặng từ nước biển.
Khi thiên sứ thứ ba chút chén của mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng đã trở nên máu. Tức là mọi nguồn nước ngọt để duy trì sự sống cho loài người cũng trở thành máu. Lúc này tai họa đã trở nên quá mức khủng khiếp và đáng sợ cho loài người. Nhưng sự hình phạt đó là thể hiện sự công chính của Thiên Chúa.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Tiếp đó câu 5,6 là sứ đồ Giăng nghe thiên sứ của các nguồn nước nói về sự công chính của Ngài, khi Ngài phán xét như vậy. Là bởi vì loài người đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống và chúng đáng bị như vậy. Chúng gieo gì thì chúng sẽ gặt lại cái đó.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp theo đó thì sứ đồ Giăng lại nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói những lời chúc tôn Ngài, một lần nữa nói lên sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thiên sứ thứ tư chút chén thịnh nộ trên mặt trời, thì mặt trời trở nên nóng hơn rất nhiều và thiêu đốt loài người bằng lửa. Rất có thể là có những cơn mưa lửa rơi xuống trên mặt đất để thiêu đốt loài người. Giống như trong thời kỳ mà thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị Chúa hủy diệt bằng lửa, nhưng cũng có thể là vì nhiệt độ trên mặt trời tăng lên rất nhiều, làm nhiệt độ trái đất tăng cao, khiến cho loài người bị thiêu đốt. Nhưng lúc này các nguồn nước đã trở thành máu nên cũng không có một phương pháp nào để có thể hạn chế tai hoạ này, không có nước để uống để giảm cơn khát. Qua đây con cũng thấy được sự khôn ngoan tuyệt đối trong việc sắp xếp thứ tự các tai họa giáng xuống trên loài người. Để thể hiện cơn thịnh nộ như rượu không pha của Thiên Chúa. Nhưng thật tiếc là ngay cả khi ở trong sự khốn khổ của những tai họa đến từ trời thì loài người vẫn không chịu cải hối mà còn phạm thượng danh Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thiên sứ thứ năm chút chén của mình trên ngai của con thú, tức là AntiChrist, thì Vương Quốc của nó đã trở nên tối tăm, khiến cho chúng phải cắn lưỡi mình vì đau đớn. Chúng phạm thượng Đức Chúa Trời vì những sự đau đớn và lở loét của chúng nhưng vẫn không cải hối những việc làm của chúng. Sự tối tăm sẽ khiến cho những người sống trong vương quốc của AntiChrist không thể nhìn thấy đường đi, không thể làm gì được trong bóng tối đó, thực sự là rất đáng sợ cùng với những sự đau đớn khốn khổ mà họ đang phải chịu từ những tai họa trước đó.
Thường thì ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tạo vitamin D3 cho xương chắc khỏe, nhưng nếu những người theo AntiChrist phải ở trong sự tối tăm thì họ sẽ càng đau nhức càng hơn từ trong xương khớp đến da thịt lở loét bên ngoài. Tuy nhiên những kẻ theo AntiChrist vẫn không cải hối, họ vẫn cứng lòng và phạm thượng danh Đức Chúa Trời.
Theo sự giảng dạy của người chăn thì con cũng biết thêm cũng có thể là Chúa khiến những người mang dấu của AntiChrist và những người thờ hắn bị mù không nhìn thấy đường. Dù là như thế nào thì cũng là những tai họa rất khủng khiếp và đau đớn với họ. Chỉ trong bảy năm mà hàng loạt những tai họa và những sự khốn khổ bao trùm trên muôn dân trên đất, đặc biệt là trong khoảng ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế.
Dù bảy năm đại nạn thật là khốc liệt, con dân Chúa cũng phải chịu nhiều sự bắt bớ và phải chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa cũng gìn giữ và bảo vệ họ trước những tai họa mà Ngài giáng trên vương quốc của AntiChrist cùng với những người đi theo hắn. Con dân Chúa có thể sẽ vẫn được uống nước sạch từ nguồn nước mưa, và từ phép lạ mà Chúa làm ra cho họ.
Trong sự tưởng tượng của con về nửa sau của thời kỳ đại nạn là không thể tưởng tượng nổi, và con không hề muốn phải trải qua thời kỳ đen tối này. Con mong muốn sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn. Xin Chúa giúp con luôn đi nhớ đến việc con cần phải trung tín cho đến cuối cùng. Những sự chịu khổ tạm thời cuộc đời này không đáng gì so với vinh quang của đời sau. Nguyện Chúa giữ con và các con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 05/03/2025
Khải Huyền 16:1-11 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:1-11. Con Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng con mà dạy dỗ con chúc cho con học được những bài học cho bản thân mình và biết áp dụng vào trong đời sống. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Tôi đã nghe một tiếng lớn từ Đền Thờ, truyền cho bảy thiên sứ: "Hãy lui ra! Hãy trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất."
2 Vị thứ nhất đã đi ra và đã trút chén của mình trên đất: Một cơn lở loét dữ và tệ hại đã giáng xuống trên những người đã có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi sứ đồ Giăng nhìn thấy bảy thiên sứ từ Đền Thờ đi ra cùng với bảy tai họa cuối cùng, thì ông đã nghe thấy một tiếng lớn từ Đền Thờ truyền cho bảy thiên sứ hãy đi ra để trút bảy chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời trên đất. Như vậy là bảy tai họa cuối cùng sẽ được thi hành ngay sau mệnh lệnh đó.
Rồi vị thiên sứ thứ nhất đã đi ra và trút chén của mình trên đất thì có một cơn lở loét dữ và tệ hại giáng trên những người có dấu của con thú và những kẻ thờ phượng tượng của nó. Vào thời kỳ vô cùng khó khăn và các nguồn nước đã trở nên thiếu thốn, khô hạn, thiên tai dịch bệnh khắp nơi, an sinh xã hội và y tế đã trở nên khủng hoảng, thì cơn lở loét này chắc chắn sẽ là một sự khủng khiếp đối với muôn dân trên đất. Nhưng cũng có một sự an ủi và sự thương xót rất lớn của Thiên Chúa đối với những người tin nhận Chúa và không mang dấu của AntiChrist trong lúc này là họ sẽ được Chúa bảo vệ, không bị bệnh lở loét như những người mang dấu. Điều này khiến cho con nhớ đến thời kỳ dân I-sơ-ra-ên được mỗi xe dẫn ra khỏi chứ Ai Cập. Họ đã không phải chịu những tai họa mà Chúa giáng trên xứ Ê-díp-tô. Tuy vậy thì những trải nghiệm trong thời kỳ đại nạn sau cùng cũng không phải là dễ chịu gì.
3 Thiên sứ thứ nhì đã trút chén của mình trên biển: Nó đã trở nên giống như máu của người chết và mọi linh hồn sống đã chết trong biển.
4 Thiên sứ thứ ba đã trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước; thì chúng đã trở nên máu.
Khi thiên sứ thứ nhì trút chén của mình trên biển thì biển đã trở nên giống như máu của người chết và mọi sinh vật sống ở trong biển đều cũng chết. Máu của người chết thì sẽ có màu nâu màu đỏ bầm, đó là một sự nhiễm độc rất nặng và khiến cho mọi sinh vật trong biển đều chết hết. Và con nghĩ đến lúc đó mọi tàu bè ở trên biển và những người sống ở vùng ven biển sẽ cảm thấy rất khủng khiếp vì mùi tanh hôi và ô nhiễm rất nặng từ nước biển.
Khi thiên sứ thứ ba trút chén của mình trên các sông và các nguồn nước thì chúng đã trở nên máu. Tức là mọi nguồn nước ngọt để duy trì sự sống cho loài người cũng trở thành máu. Lúc này tai họa đã trở nên quá mức khủng khiếp và đáng sợ cho loài người. Nhưng sự hình phạt đó là thể hiện sự công chính của Thiên Chúa.
5 Tôi đã nghe thiên sứ của các nguồn nước thưa: "Lạy Chúa! Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến; Ngài là công chính vì Ngài đã phán xét như vậy.
6 Vì chúng đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống. Vì chúng là đáng bị như vậy."
Tiếp đó câu 5,6 là sứ đồ Giăng nghe thiên sứ của các nguồn nước nói về sự công chính của Ngài, khi Ngài phán xét như vậy. Là bởi vì loài người đã làm đổ máu của những thánh đồ và các tiên tri, nên Ngài đã ban cho chúng máu để uống và chúng đáng bị như vậy. Chúng gieo gì thì chúng sẽ gặt lại cái đó.
7 Tôi đã nghe một tiếng khác từ bàn thờ thưa: "Thật! Lạy Chúa! Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính."
Tiếp theo đó thì sứ đồ Giăng lại nghe một tiếng khác từ bàn thờ nói những lời chúc tôn Ngài, một lần nữa nói lên sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính.
8 Thiên sứ thứ tư đã trút chén của mình trên mặt trời: Đã được ban cho nó thiêu đốt loài người bằng lửa.
9 Loài người đã bị thiêu đốt bằng sức nóng lớn và chúng đã phạm thượng danh của Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên các tai họa này. Chúng đã không cải hối để dâng sự vinh quang lên Ngài.
Thiên sứ thứ tư trút chén thịnh nộ trên mặt trời, thì mặt trời trở nên nóng hơn rất nhiều và thiêu đốt loài người bằng lửa. Rất có thể là có những cơn mưa lửa rơi xuống trên mặt đất để thiêu đốt loài người. Giống như trong thời kỳ mà thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ đã từng bị Chúa hủy diệt bằng lửa, nhưng cũng có thể là vì nhiệt độ trên mặt trời tăng lên rất nhiều, làm nhiệt độ trái đất tăng cao, khiến cho loài người bị thiêu đốt nhưng lại không có nước để làm cho đỡ khát hay dễ chịu trên da thịt. Bởi vì lúc này các nguồn nước đã trở thành máu nên cũng không có một phương pháp nào để có thể hạn chế tai hoạ này. Qua đây con cũng thấy được sự khôn ngoan tuyệt đối trong việc sắp xếp thứ tự các tai họa giáng xuống trên loài người. Để thể hiện cơn thịnh nộ như rượu không pha của Thiên Chúa. Nhưng thật tiếc là ngay cả khi ở trong sự khốn khổ của những tai họa đến từ trời thì loài người vẫn không chịu cải hối mà còn phạm thượng danh Ngài.
10 Thiên sứ thứ năm đã trút chén của mình trên ngai của con thú: Vương quốc của nó đã trở nên bị tối tăm. Chúng cắn lưỡi mình vì đau đớn.
11 Chúng đã phạm thượng Đức Chúa Trời của trời, vì những sự đau đớn của chúng và những lở loét của chúng, mà không cải hối những việc làm của chúng.
Thiên sứ thứ năm trút chén của mình trên ngai của con thú, tức là AntiChrist, thì Vương Quốc của nó đã trở nên tối tăm, khiến cho chúng phải cắn lưỡi mình vì đau đớn. Chúng phạm thượng Đức Chúa Trời vì những sự đau đớn và lở loét của chúng nhưng vẫn không cải hối những việc làm của chúng. Sự tối tăm sẽ khiến cho những người sống trong vương quốc của AntiChrist không thể nhìn thấy đường đi, không thể làm gì được trong bóng tối đó, thực sự là rất đáng sợ cùng với những sự đau đớn khốn khổ mà họ đang phải chịu từ những tai họa trước đó.
Con suy nghĩ thường thì ánh sáng mặt trời sẽ có tác dụng diệt khuẩn, tạo vitamin D3 cho xương chắc khỏe, nhưng nếu những người theo AntiChrist phải ở trong sự tối tăm thì họ sẽ càng đau nhức càng hơn từ trong xương khớp đến da thịt lở loét bên ngoài. Tuy nhiên những kẻ theo AntiChrist vẫn không cải hối, họ vẫn cứng lòng và phạm thượng danh Đức Chúa Trời.
Theo sự giảng dạy của người chăn thì con cũng biết thêm cũng có thể là Chúa khiến những người mang dấu của AntiChrist và những người thờ hắn bị mù không nhìn thấy đường. Dù là như thế nào thì cũng là những tai họa rất khủng khiếp và đau đớn với họ. Chỉ trong bảy năm mà hàng loạt những tai họa và những sự khốn khổ bao trùm trên muôn dân trên đất, đặc biệt là trong khoảng ba năm rưỡi sau cùng của Kỳ Tận Thế.
Dù bảy năm đại nạn thật là khốc liệt, con dân Chúa cũng phải chịu nhiều sự bắt bớ và phải chịu chết để giữ vững đức tin nơi Chúa. Nhưng cảm tạ ơn Chúa cũng gìn giữ và bảo vệ họ trước những tai họa mà Ngài giáng trên vương quốc của AntiChrist cùng với những người đi theo hắn. Con dân Chúa có thể sẽ vẫn được uống nước sạch từ nguồn nước mưa, và từ phép lạ mà Chúa làm ra cho họ.
Trong sự tưởng tượng của con về nửa sau của thời kỳ đại nạn là không thể tưởng tượng nổi, và con không hề muốn phải trải qua thời kỳ đen tối này. Con mong muốn sẽ được Chúa cất ra khỏi thế gian trước kỳ đại nạn. Xin Chúa giúp con luôn đi nhớ đến việc con cần phải trung tín cho đến cuối cùng. Những sự chịu khổ tạm thời cuộc đời này không đáng gì so với vinh quang của đời sau. Nguyện Chúa giữ con và các con của con trong cánh tay toàn năng của Ngài, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 05/03/2025