Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Hôm nay, ngày 07/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 13:1-7.

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Theo bạn, tại sao từ ngữ "mọi linh hồn" được dùng trong câu 1 thay vì từ ngữ "mọi người"?
2. Các quyền cao hơn mình là các quyền nào? Cho thí dụ.
3. Nếu nhà cầm quyền ra lệnh không được tin nhận Tin Lành, không được rao giảng Tin Lành, không được nhóm hiệp thờ phượng Chúa, không được đọc và phổ biến Thánh Kinh thì con dân Chúa có vâng phục hay không? Tại sao?
4. Tin nhận Tin Lành, rao giảng Tin Lành, nhóm hiệp thờ phượng Chúa, phổ biến Thánh Kinh đều là các việc lành và còn là mệnh lệnh của Chúa, nhưng thực tế có nhiều nhà cầm quyền ra lệnh cấm và ra luật trừng phạt. Vậy, các nhà cầm quyền ấy có phải là tôi tớ của Thiên Chúa hay không?
5. Con dân Chúa có nên tham gia các tổ chức, phong trào chống nhà cầm quyền hay không?
6. Con dân Chúa có nên nói lên những sự sai trái của nhà cầm quyền hay không?
7. Con dân Chúa có nên tham gia các cuộc biểu tình, xuống đường phản đối đường lối, chính sách của nhà cầm quyền hay không?
8. Ai là người đáng sợ? Ai là người đáng kính?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có trung thực trong sự đóng thuế hay không?
2. Bạn có dùng lời lẽ thiếu tôn trọng với các bậc cầm quyền hay không?
3. Bạn sẽ làm gì khi bị nhà cầm quyền buộc phải làm điều gì đó nghịch lại Thánh Kinh?

Có 21 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
08/04/2023 00:12

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Chân lý của Ngài làm gục ngã những bản năng xác thịt của con. Mọi sự đều thuộc Ngài, Chúa ôi. Nguyện Chúa giữ vững sự kiên định và lòng yêu mến Chúa trong con ngày càng thêm hơn.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 13:1-7.

Lạy Chúa, sứ đồ Phao-lô không nói chỉ riêng con dân Chúa phải vâng phục, nhưng ông bảo: “Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình”. Đây là mệnh lệnh đối với mỗi một người dân trong quốc gia mình. Thực hiện bổn phận công dân này có khi rất dễ nhưng cũng có khi thật là khó, nhất là đối với những nhà cầm quyền không kính sợ Đức Chúa Trời. Phao-lô cũng biết rõ điều đó nên ông giải thích thêm cho thấy lý do con dân Chúa phải vâng phục chính quyền vì mọi quyền đều do Đức Chúa Trời thiết lập và chỉ định. Vì con người cần phải sống trong một cộng đồng với các quy tắc và luật pháp, xã hội phải có trật tự, chính quyền phải có người lãnh đạo. Tiên tri Đa-ni-ên cũng cho biết: “Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.” (Đa-ni-ên 5:21). Phao-lô còn nhấn mạnh: “Cho nên ai chống cự chính quyền tức là đối địch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời”. Vì thế, chúng con phải vâng phục chính quyền và luật lệ nơi chúng con sống để làm người công dân gương mẫu.

Ngoài ra, còn những lý do khác để vâng phục nhà cầm quyền, khi không tuân lệnh nhà cầm quyền tức là không tuân phục thẩm quyền của Chúa thì ắt phải chịu hình phạt và sẽ bị lương tâm cáo trách, đó là điều không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, lương tâm của những người tin Chúa trên và trước hết là tuân phục quyền thiên thượng. Chỉ khi nào chính quyền thế gian xung đột với thẩm quyền của Đức Chúa Trời, khiến chúng ta vi phạm những tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời thì người tin Chúa sẽ tuân theo thẩm quyền của Đức Chúa Trời để giữ niềm tin và lòng trung thành đối với Ngài (Công Vụ 5:9) và Cơ Đốc Nhân phải sẵn sàng trả giá, thậm chí là giá rất cao cho sự vâng lời này. Lịch sử Hội Thánh đã cho thấy có biết bao con dân Chúa bị đe dọa, đánh đập, tra tấn, giam cầm, thậm chí bị hành hình vì trung thành với niềm tin nơi Đức Chúa Trời. Không chỉ vậy, con dân Chúa phải thể hiện đời sống biến đổi bởi năng quyền của Đức Chúa Trời trong việc tích cực đóng góp vào xã hội như việc đóng thuế đầy đủ và tuân giữ các quy định của pháp luật.

Lạy Chúa con hiểu rằng Lời Chúa dạy chúng con phải vâng phục nhà cầm quyền vì chúng con nhận thức rằng mọi thẩm quyền được ban cho từ Đức Chúa Trời, tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Đức Chúa Trời chịu trách nhiệm về những chính sách và việc làm tàn ác của những bạo chúa và các nhà độc tài. Ở trong chính quyền nào thì chúng con cũng phải nhận thức rằng Đức Chúa Trời vẫn là Đấng Quyền Năng và kiểm soát tất cả, các nhà cầm quyền chỉ là công cụ để Chúa sử dụng hoàn thành ý muốn của Ngài, dù họ cai trị cách gian ác thì Đức Chúa Trời vẫn có thể chuyển biến những điều đó thành điều ích lợi trong kế hoạch đời đời của Ngài như lời dạy trong Rô-ma 8:28 “chúng ta đã biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu mến Đức Chúa Trời”.

Lạy Chúa con hiểu rằng dù chúng con đang sống ở trong chính quyền nào thì mục đích đời sống chúng con là làm sáng danh Đức Chúa Trời, sứ mạng của Cơ Đốc Nhân là công bố Phúc Âm và sống đời sống để làm bằng chứng về quyền phép của Phúc Âm. Nếu đang sống dưới một chính quyền không kính sợ Chúa, xin Chúa giúp chúng con khôn ngoan để biết những luật lệ nào đi ngược với Lời Chúa dạy và biết xử sự thế nào để không gây thiệt hại cho bản thân và cộng đồng Cơ Đốc.

Kính lạy Chúa, xin giúp chúng con là những người thuộc về Ngài luôn vâng phục Chúa và những lời Chúa phán dạy, xin giúp con làm tròn bổn phận là những công dân gương mẫu và sống bày tỏ Phúc Âm năng quyền của Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên.


Huỳnh Christian Priscilla
08/04/2023 12:35

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 13:1-7 về bổn phận của công dân đối với chính quyền.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Mệnh lệnh của Cha truyền cho tất cả mọi người, dù là người tin Chúa hay không tin Chúa, phải vâng phục các bậc cầm quyền nơi mình sinh sống. Vì mọi quyền cai trị đến bởi Thiên Chúa và các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Nếu những ai phạm vào tội không vâng phục mà chống đối chính quyền, thì cũng là chống nghịch Đức Chúa Trời, sẽ bị lãnh án phạt từ chính quyền, và từ Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 và câu 4 như sau: Bổn phận của công dân là phải vâng phục các quyền cao hơn mình, là những tôi tớ của Đức Chúa Trời được Ngài dùng để bảo vệ những người làm lành, trừng phạt những kẻ làm ác. Vì thế, những người làm lành thì không cần phải sợ hãi nhà cầm quyền, chỉ những ai làm ác, phạm pháp thì mới sợ bị trừng phạt.

Lạy Chúa, con hiểu câu 5 như sau: Sự vâng phục luật pháp của chính quyền phải xuất phát từ tấm lòng, vì trong lương tâm nhận thức nên làm điều lành có lợi cho mọi người và cho chính mình. Nhưng con dân Chúa không thể vâng phục những chính quyền không công chính, khi họ ra lệnh cấm không cho con dân Chúa nhóm hiệp thờ phượng Thiên Chúa, cấm không cho rao giảng Tin Lành... Vì như vậy là chống nghịch lại điều răn, luật pháp của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, ban sự sống cho muôn loài, và Ngài có quyền trên các nhà cầm quyền. Vì thế, Thiên Chúa đòi hỏi loài người phải tôn kính, thờ phượng Thiên Chúa, rao sự chết của Đấng Christ để cho mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Đó là sự công chính của Thiên Chúa, và là việc làm lành, không phạm vào tội không vâng phục chính quyền. Lời Chúa dạy: “Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Là công dân trong một quốc gia, mỗi một người phải có bổn phận đóng thuế cho chính quyền. Người dân phải có trách nhiệm đóng góp tiền thuế cho chính quyền để gây dựng, bảo trì an ninh, đường xá, và các nhu cầu khác được an toàn, đem lại công ích cho dân chúng và cho quốc gia. Con dân chân thật của Chúa không thể trốn thuế hay gian lận thuế. Vì đó là việc làm ác, phạm vào tội tham lam, dối trá, không vâng phục sự dạy dỗ của Thiên Chúa, và không vâng phục chính quyền.

Cảm tạ ơn Cha, nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày, ban cho con sự khôn sáng làm theo trong lẽ thật. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
07/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
08/04/2023 12:36

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con vui mừng đón nhận thêm một ngày mới Cha thương ban cho con. Con vui mừng trong sự suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha về sự yêu thương và quan phòng của Cha đối với con, với những ơn phước thiêng liêng từ trời tuôn đổ trên con và gia đình con. Con cầu xin Đấng Christ thêm sức mới cho thân thể xác thịt yếu đuối này của con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự thông sáng trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Rô-ma 13:1-7.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Đức Thánh Linh dùng từ ngữ "mọi linh hồn" thay vì dùng từ ngữ "mọi người" là để nhấn mạnh đến sự vâng phục từ trong bản ngã của mỗi người. Sự không vâng phục các quyền trên mình là do bản ngã kiêu ngạo, vô ơn, tham lam mà ra. Nó là nguồn gốc của sự phạm tội lần đầu tiên của loài người. Thiên Chúa dựng nên loài người cùng muôn vật một cách tốt lành, nhưng Ngài ban cho loài người quyền tự do lựa chọn và loài người đã chọn không vâng phục Thiên Chúa.

Trong gia đình và ngoài xã hội mỗi người đều ở dưới quyền của nhiều người khác, vì đó là tôn ti trật tự để có thể cùng nhau xây dựng cuộc sống chung hạnh phúc. Trong nhà thì con cái dưới quyền cha mẹ, các em dưới quyền anh chị. Ngoài xã hội thì học trò dưới quyền thầy cô; tôi tớ, người được thuê mướn dưới quyền chủ; thuộc hạ dưới quyền cấp trên; dân chúng dưới quyền các quan chức trong chính phủ... Trong Hội Thánh, con dân Chúa dưới quyền các người chăn và các trưởng lão.

Các quyền đều đến từ Thiên Chúa nên mọi người có bổn phận vâng phục các bậc cầm quyền. Ai chống cự các bậc cầm quyền chân chính thì cũng là chống nghịch sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Họ sẽ phải gánh lấy án phạt. Tuy nhiên, có nhiều khi bậc cầm quyền lạm dụng quyền, làm hại hoặc cư xử bất công với những người dưới quyền. Trong trường hợp đó, người dưới quyền có thể không vâng phục mà không phạm tội đối nghịch Đức Chúa Trời. Nhưng người dưới quyền những kẻ lạm dụng quyền cần khôn khéo, và có khi phải nhịn nhục để tránh sự thiệt hại cho bản thân.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 và câu 4 nói về các bậc cầm quyền chân chính, đặc biệt là các bậc cầm quyền trong một quốc gia. Họ là những tôi tớ của Thiên Chúa cai trị các quốc gia. Con hiểu rằng, ngay cả khi quốc gia này xâm chiếm thành công một quốc gia khác và cầm quyền cai trị thì cũng là bởi sự cho phép của Cha. Con hiểu rằng, nhà cầm quyền nào không chân chính, nhưng gian ác thì đến thời điểm của Ngài, Ngài sẽ cất họ đi. Con hiểu rằng, con dân Chúa không can dự vào việc chống đối hay lật đổ nhà cầm quyền, nhưng có quyền tham dự bầu cử để bầu ra những người cầm quyền tốt. Việc thay đổi hay lật đổ nhà cầm quyền là việc của Thiên Chúa. Ngài sẽ dùng người hay thế lực cần thiết để làm sự đó theo ý muốn của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu câu 5 như sau: con dân Chúa vâng phục các quyền trên mình không phải chỉ vì sợ bị trách phạt nhưng bởi sự nhận thức trong lương tâm rằng, sự vâng phục các quyền trên mình là bổn phận của con dân Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 6 và câu 7 như sau: Con dân Chúa phải trung thực đóng thuế theo luật pháp, đóng các khoản lệ phí theo các quy định. Con dân Chúa phải biết kính sợ các bậc cầm quyền và tôn kính những người được Thiên Chúa ban cho các quyền trên mình.

Thưa Cha, xin giúp con luôn biết tôn trọng các bậc cầm quyền trên con và xin giúp con thi hành đúng quyền Cha ban cho con trên những người khác. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
07/04/2023


Nguyễn Thị Mơ
08/04/2023 14:30

Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn về một ngày an nghỉ trong tình yêu của Ngài, để con được suy ngẫm Lời mà Ngài ban cho con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban cho con sự hiểu biết Lời của Ngài. Con xin kính dâng lên Thiên Chúa sự hiểu của con trong Rô-ma 13:1-7 như sau.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu thì tất cả những quyền mà Ngài đặt để trên con đều là bởi sự chỉ định của Ngài, những quyền trên con như: Trong Hội Thánh là người chăn, các trưởng lão. Trong gia đình thì là cha mẹ, anh chị. Khi ra ngoài xã hội thì đó là thầy cô hoặc cấp trên nơi con làm việc. Trong quốc gia con sống đó là các bậc chính quyền từ địa phương cho tới trung ương. Lời Ngài dạy con phải có bổn phận tôn trọng và vâng phục nhà cầm quyền. Ngài cũng dạy cho con biết chính quyền được Ngài chỉ định và lập nên là để trừng trị những kẻ ác và bảo vệ người lành, vậy con muốn không sợ chính quyền thì con phải làm người lành để được chính quyền bảo vệ chứ đừng làm người ác để bị chính quyền trừng trị.

Ngài cũng dạy cho con biết những bậc cầm quyền biết thi hành luật pháp theo sự công chính Ngài đặt để trong lương tâm họ thì đó là những tôi tớ của Ngài, được Ngài cho phép trang bị vũ khí để hình phạt những kẻ làm ác theo thánh ý của Ngài, vì vậy Chúa muốn con vâng phục họ ngay từ trong tâm thức của mình chứ không phải chỉ vâng giữ bề ngoài cho có lệ, và nếu con chống đối nhà cầm quyền thì con cũng đã cùng một lúc phạm tội với luật pháp của quốc gia và với Ngài.

Con cũng phải tự giác đóng thuế và nộp các khoản lệ phí khác mà quốc gia, nơi con sinh sống quy định để xây dựng, bảo vệ và duy trì một cuộc sống ổn định mang lại lợi ích cho đất nước và người dân trong đó có con.

Kính thưa Chúa!
Khi chính quyền đưa ra những yêu cầu trái với luật pháp và thánh ý của Thiên Chúa thì con có quyền không vâng theo vì Ngài là Đấng Tạo Hóa tạo nên muôn loài và chỉ định các quyền, trong đó có chính quyền, vì vậy Luật pháp và thánh ý của Ngài là cao nhất và trọn vẹn nhất buộc mọi người trong đó có cả chính quyền phải tuân thủ và thi hành.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì sau khi biết lẽ thật qua những bài giảng của người chăn về sự vâng phục nhà cầm quyền và nộp thuế con đã luôn tôn trọng và tuân thủ các quy định của nhà cầm quyền, con tự giác đóng thuế cũng như những lệ phí quy định đối với một công dân, con cũng cầu thay cho các bậc cầm quyền để con được sống một đời bình tịnh như Lời Ngài dạy dỗ con.

Con cảm tạ và biết ơn Thiên Chúa kính yêu!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày 08/04/2023.


Đặng Thái Học
08/04/2023 18:41

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền.

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đ ến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

“Mọi Linh hồn” là nói lên sự quan trọng về thuộc linh của mỗi con dân Chúa và cả những người không tin Chúa. Mọi công dân trong một nước, không phân biệt dân tộc, tôn giáo đều phải hoàn toàn vâng phục các cấp chính quyền từ trên xuống dưới bằng lời nói, hành động của mình, nếu họ thi hành đúng theo hiến phạm và pháp luật. Riêng đối với con dân Chúa, nếu chính quyền lạm dụng quyền cai trị, buộc chúng ta phải chấp hành những điều trái với Điều Răn, luật pháp của Thiên Chúa thì chúng ta có quyền không vâng phục. Các quyền đều đến bởi Thiên Chúa, do Ngài chỉ định, để giữ gìn sự tôn nghiêm, trật tự, nhằm đem lại sự công bằng bác ái cho xã hội. Đối với con dân Chúa, người vợ phải vâng phục chồng mình, các con cái phải vâng phục cha mẹ. Trong Hội Thánh, con dân Chúa phải vâng phục người chăn, trưởng lão, chấp sự, các ban chăm sóc do Chúa sắp đặt vào mỗi mục vụ, và vâng phục lẫn nhau trong Chúa.

Thiên Chúa sắp đặt lên các bậc cầm quyền, nên bất cứ ai chống cự lại sự sắp đặt ấy sẽ phải nhận án phạt từ Thiên Chúa, và án phạt từ chính quyền. Trái lại, con dân Chúa có quyền nói lên chính kiến của mình về sự đúng sai do nhà cầm quyền đặt ra. Pháp luật quy định về quyền tự do tín ngưỡng, nếu chính quyền địa phương nào cấm đoán việc rao giảng Tin Lành, nhóm hiệp thờ phượng Chúa, phổ biến Thánh Kinh, thì đó là họ làm trái luật pháp quy định. Bởi vậy, con dân Chúa có quyền không vâng phục, chỉ dẫn cho bậc cầm quyền nhận biết những điều Chúa răn dạy trong Thánh Kinh mà nhà nước cho phép phát hành công khai.

Luật pháp của chính quyền dùng để bảo vệ người lành, chứ không phải là sự khiếp sợ, mà là cho kẻ ác, chống đối luật pháp. Khi con dân Chúa chấp hành đầy đủ luật chính quyền, thì chúng ta không những không khiếp sợ, mà còn được chính quyền khen thưởng.

Mỗi công, viên chức trong các tổ chức chính quyền đều do Thiên Chúa đặt để, họ là những tôi tớ của Thiên Chúa để thực hiện địa vị cầm quyền trên dân chúng.

Mọi quyền đều bởi Thiên Chúa chỉ định, để thực thi sự công chính dựa trên lương tâm của mỗi người mà Ngài đã đặt để, là một lương tâm thiện lành, được dựng nên mới của con dân Chúa. Người có lương tâm tốt là người luôn hành động bởi lương tâm mình, không vì hình thức, danh vọng, tư lợi.

Con dân Chúa luôn có lòng khai thuế cách trung thực, và nộp thuế theo quy định luật pháp, để góp phần vào việc nuôi sống các công, viên chức, bảo tồn đất nước. Vì họ là tôi tớ của Thiên Chúa, có trách nhiệm cai trị đất nước, làm lợi ích cho dân, và sử phạt những kẻ chống nghịch luật pháp quốc gia đó.
Con dân Chúa cũng phải nộp trả những khoản tiền còn thiếu lại, khi chính quyền đã phát hiện, truy thu thuế theo luật định. Sự nộp thuế cho người thu thuế, đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sợ người đáng sợ, và sự kính người đáng kính là biểu hiện sự công chính của Thiên Chúa. Trách nhiệm của công dân là phải chấp hành luật nộp thuế đầy đủ, mặc dù chính quyền có lạm dụng tiền thuế của dân, dùng vào mục đích tư lợi cá nhân hoặc tổ chức. Như vậy, con dân Chúa phải đáng sợ, đáng kính những bậc cầm quyền nào thực thi đúng pháp luật của nhà nhước.

Bài học áp dụng:

Thưa Cha! Là một con dân chân thật của Thiên Chúa, con phải có bổn phận trung thực trong sự đóng thuế theo luật định. Các bậc cầm quyền đều do Thiên Chúa đặt để, nên con phải luôn tôn trọng họ cách thật lòng. Nhưng nếu nhà cầm quyền buộc con phải làm điều gì đó nghịch lại Thánh Kinh, thì con luôn gữ thái độ ôn hòa, dùng Thánh Kinh chỉ ra cho họ biết rằng: Là con dân chân thật của Chúa, con chỉ làm theo những lời răn dạy trong Thánh Kinh, và thẳng thắn khước từ những điều nhà cầm quyền đặt ra, là những điều trái nghịch lại Thánh Kinh.

Nguyện Chúa ban cho con sự thông sáng để làm trọn bổn phận công dân đối với chính quyền theo Lời Ngài răn dạy. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 08/4/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/04/2023 21:39

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi đọc Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Mỗi người đều phải có lòng vâng phục đối với những người có quyền trên mình. Vì các thẩm quyền đều bởi Chúa chỉ định, sắp xếp, dù người có quyền đó có phải là người tin nhận Chúa hay không. Vậy ai chống cự chính quyền thì họ đã phạm tội vì chống nghịch Chúa, họ sẽ chuốc lấy án phạt cho mình.

2. Chúa lập nên các bậc cầm quyền là để họ cai trị dân, răn đe, sửa phạt những kẻ ác; khích lệ, tuyên dương những việc làm tốt. Để họ làm ra những việc ích lợi cho nhân dân. Chính vì vậy, con dân Chúa cần có lòng vâng phục các bậc cầm quyền.

3. Nhưng đương nhiên con dân Chúa chỉ vâng phục chính quyền khi điều đó không hề sai nghịch Lời Chúa. Ví dụ như việc nộp thuế, đóng các loại phí đúng và chính đáng, có thái độ kính trọng bậc cầm quyền. Còn những việc đóng góp tiền sai nghịch Lời Chúa thì mình không đóng, hoặc việc yêu cầu không được tin Chúa thì mình không vâng.

Bài học con rút ra:

1. Con cần có thái độ kính trọng, vâng phục các bậc cầm quyền Chúa đặt để trên mình, bởi vì thẩm quyền ấy đến từ nơi Chúa.

2. Nếu bậc cầm quyền ra lệnh điều gì không sai nghịch Lời Chúa thì con vui vẻ vâng theo. Con nếu họ ra lệnh điều gì sai nghịch Lời Chúa thì con cũng cần khôn khéo từ chối, để tránh đi sự bắt bớ.

3. Con cũng cần cầu thay cho các bậc cầm quyền để họ có tấm lòng kính sợ Chúa, xin Chúa ban cho họ sự khôn sáng mà điều hành, xin Chúa ban cho họ lòng yêu nước thương dân, làm những điều ích lợi cho nhân dân.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
8/4/2023


Lâm Việt Thành
08/04/2023 21:46

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 13:1-7.

Thưa Cha, con hiểu rằng

Đây là một mệnh lệnh mà mọi linh hồn cần vâng theo. Qua Lời này giúp mỗi người biết được lẽ thật là mọi quyền đều bởi Thiên Chúa ban cho. Nếu ai chống nghịch người được Chúa ban quyền là chống nghịch Chúa. Người được ban cho quyền cũng cần sử dùng quyền cách đúng đắn. Cần ý thức được đó là quyền Chúa ban cho mình.

Nếu một người sống trong đất nước mà những bậc cầm quyền không tin Chúa thì cũng cần vâng phục mọi sự như vâng phục Chúa, miễn là những điều đó không sai nghịch với Lời của Chúa.

Luật pháp của mỗi quốc gia thì cơ bản là sẽ hình phạt trên những người làm ra tội. Nếu một đất nước mà không có luật pháp thì sẽ có sự rối loạn và cực kì nguy hiểm cho người dân. Là con dân Chúa thì càng phải làm tốt việc này để làm gương cho người dân và cũng cho các bậc cầm quyền thấy được. Đó cũng là cách mình rao giảng Tin Lành qua nếp sống của mình.

Khi vâng phục thì cần bởi tấm lòng, sự vâng phục từ bên trong, không phải làm theo hình thức bên ngoài. Đối với luật pháp của Chúa cũng vậy. Nhưng nếu luật pháp ở một quốc gia có sự gì đi sai nghịch lại với Lời Chúa thì mình chọn vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.

Một người vâng theo Lời Chúa thì họ đã nhận được ơn phước khi làm theo rồi. Được luật pháp bảo vệ. Ngoài ra còn nhận thêm được phước từ nơi Ngài nữa.

Thưa Cha, con học được rằng, con ý thức được mình cần kính sợ và vâng phục các bậc cầm quyền và vâng phục mọi quyền Chúa đặt để. Vì là họ là những người được Chúa giao quyền vào tay. Nếu con được Chúa giao quyền gì thì cần sử dụng đúng đắn. Con cần làm bởi tấm lòng, sự vâng phục từ tấm lòng, không phải bởi hình thức. Nhưng nếu có điều gì sai nghịch lại với Lời Chúa thì con chọn làm theo Lời Chúa, dù có bị bắt bớ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
08/04/2023


Lê Minh Dương
08/04/2023 22:17

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 13:1-7. Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, nếu theo cách nhìn thông thường của loài người, một người làm ác, sống bất công thì làm sao có thể vâng phục được. Nhưng trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, Ngài dạy chúng con phải biết vâng phục chính quyền, "Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình;vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định." (Rô-ma 13:1). Dù họ có làm ác, chống nghịch Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng mọi linh hồn, tức là không trừ một ai phải vâng phục chính quyền nếu điều đó không nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa. 

Thưa Cha, những người trong chính quyền thì Chúa gọi họ là những tôi tớ của Đức Chúa Trời, để làm ích cho những người sống dưới chính quyền mà họ cai trị. Dù có những nhà cầm quyền đã sử dụng quyền tự do Chúa ban để chọn làm ác, thay vì họ làm theo những gì Chúa đặt để trong lương tâm của họ, không vì thế mà họ không còn là tôi tớ của Thiên Chúa. Vì họ là tôi tớ của Thiên Chúa, là người mà Chúa đặt để có quyền trên mình, ngoài bổn phận vâng theo những gì họ làm đúng theo điều răn của Thiên Chúa, thì mỗi người cần có thái độ tôn trọng các nhà cầm quyền.

Thưa Cha, con nghĩ một nhà cầm quyền làm ác thì sẽ khó mà nhận được sự tôn trọng từ người khác. Nhưng qua bài học hôm nay con nhận được rằng, ngoài vâng theo những luật lệ không nghịch lại các điều răn của Thiên Chúa từ nhà cầm quyền, thì con cần phải tôn trọng họ, không được dùng những lời lẽ xúc phạm họ, vì họ được Chúa đặt để thẩm quyền trên con và vì họ là tôi tớ của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết vâng phục các thẩm quyền trên con một cách hết lòng.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
08/04/2023


Vũ Triệu Hùng
08/04/2023 22:52

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 13:1-7.

Lạy Cha, con hiểu câu 1 câu 2 theo từng ý là: Linh hồn là bản ngã, là cái tôi của mỗi người. Tâm thần và xác thịt có những sự nhận biết và ưa muốn khác nhau, nhưng quyết định làm theo điều nào là ở linh hồn. Vì thế dùng từ "mọi linh hồn" sẽ rõ hơn so với từ "mọi người", vì nhấn mạnh về bản ngã quyết định của loài người.

Lạy Cha, con hiểu mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình nghĩa là linh hồn của người tin Chúa lẫn không tin Chúa trên thế gian phải vâng phục các quyền cao hơn mình. Đây là điều Chúa đã đặt để trong lương tâm của loài người nên từ khi sinh ra họ đã biết phải vâng lời trước nhất là cha mẹ. 

Thánh Kinh dùng từ "phải" cho thấy tầm quan trọng của sự làm theo, chứ không nằm trong phạm vi quyền tự do lựa chọn của mỗi linh hồn.

Chẳng có quyền nào chẳng đến bởi Thiên Chúa nghĩa là mọi quyền từ trong gia đình, xã hội hay trong Hội Thánh, không phải do loài người khôn sáng tự nghĩ ra, mà là sự ban cho đến từ nơi Chúa.

Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định nghĩa là Ngài chỉ định những người cai trị trong một đất nước, những người cai trị trong Hội Thánh, để hoàn thành ý muốn Ngài. Nhưng cũng có những người cai trị không phải Ngài chỉ định, mà là do loài người. 

Lạy Cha, các quyền Chúa ban cho và được Ngài chỉ định là mang lại sự hạnh phúc, tốt đẹp cho loài người. Vi Ngài là Đấng trật tự và thứ tự nên ai chống cự chính quyền thì cũng chính là chống cự lại sự sắp xếp của Ngài. Họ sẽ bị hình phạt thích đáng tùy theo sự vi phạm.

Lạy Cha, con hiểu câu 3 câu 4 là: Những người cai trị là những tôi tớ của Thiên Chúa, được Ngài chỉ định đứng đầu một đất nước để thực thi những điều đúng đắn, mang lại ích lợi, bảo vệ người lành, hình phạt những kẻ làm ác. Vì thế những người cai trị là nỗi khiếp sợ của những kẻ làm ác.

Lạy Cha, con hiểu câu 5 là: Sự vâng phục các bậc cầm quyền Cha đặt để, chẳng phải bởi những hình phạt khi làm sai, mà là bởi tấm lòng. Vì tấm lòng yêu kính Chúa nên con dân Chúa luôn làm theo Lời Ngài phán dạy.

Lạy Cha, con hiểu câu 6 và câu 7 là: Con cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm và bổn phận của một công dân trong quốc gia đang sinh sống. Như con có cửa hàng thì phải đóng thuế đúng theo quy định và nộp những phí khác trong nơi con ở như: phí đèn đường. Nếu như con có nợ thuế, con cần phải trả đủ. Nếu như con có thiếu sự tôn trọng những quyền Chúa đặt để trên mình, thì giờ con hãy thay đổi.

Cảm tạ ơn Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con trong sự hiểu biết. Nguyện con luôn biết tôn trọng và vâng phục các quyền Ngài đặt để trên con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
08/04/2023


Hoàng Thị Hồng
09/04/2023 06:39

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.


Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay con lại được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 13:1-7. Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền. Con xin Chúa giúp con hiểu Lời của Ngài để con áp dụng vào trong đời sống con. Con tạ ơn Cha.

Kính Thưa Chúa! Con hiểu:

Cả vũ trụ này đều nằm trong quyền tể tri của Thiên Chúa. Mọi quyền được ban ra trong thế gian đều trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. Cho nên, mọi người đều phải vâng phục các quyền cao hơn mình.
Khi không vâng phục các quyền cao hơn mình, tức là đã chống nghịch lại sự sắp đặt của Thiên Chúa, điều đó chỉ đem lại: nhẹ thì sự phiền toái, nặng là các hình phạt, gom lại là bị nhận lãnh án phạt vào mình.

Trong sự tể trị của Thiên Chúa là trong sự trật tự, các quyền mà Chúa đặt để cai trị cho một quốc gia, từ trung ương tới địa phương bằng các chức vụ, chức việc … là để đem lại sự trật tự thống nhất, gây ích lợi cho đời sống của mọi người. Những người chống nghịch lại sự cai trị ấy thì hãy khiếp sợ vì chống nghịch lại quyền tể trị tối cao của Thiên Chúa trên muôn loài.
Trong sự cắt đặt của Thiên Chúa về các quyền cai trị, người sẽ thi hành án phạt bởi sự phạm pháp, chứ chẳng phải vô cớ trên người lành lành.

Vì vậy, hãy vâng phục chẳng bởi sự khiếp sợ do hậu quả của tội lỗi, nhưng bởi những điều tốt đẹp thiện lành Chúa đặt để trong tâm thức mỗi người từ khi sáng thế, và một trong những điều mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm mỗi người chính là sự nhận biết và đầu phục một Đấng Thiên Chúa toàn năng, vì vậy nếu như trong sự cai trị mà mỗi người bị cắt mất quyền tôn thờ và phụng sự Đức Chúa Trời, thì đó là điều bất công, chúng ta không thể vâng phục. Vì chính những nhà cầm quyền ấy cũng phải đầu phục và tôn kính thờ phượng Thiên Chúa. Khi các nhà cầm quyền cai trị mà cấm đoán cướp đi quyền tự do tôn thờ, phụng sự Thiên Chúa của cả đất, thì chính họ cũng hãy khiếp sợ Chúa giáng cơn giận trên họ.

Mỗi người khi Chúa còn đặt để trên đất này, sinh sống trong thế gian, trong xã hội, thì chúng ta cần phải đóng thuế để dùy trì an sinh, phúc lợi cho đời sống xã hội, và trong đó có sự trả công cho người canh giữ các công việc cai trị đó.
Lời Chúa dạy chớ mắc nợ ai điều gì, vậy để đảm bảo ở trong sự công chính của Thiên Chúa, chúng ta hãy đóng thuế, phí. Và sợ các quyền trên mình vì nó đến bởi Thiên Chúa. Kính người đáng kính vì phẩm chất đó đến từ Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ ơn Chúa vì lời Ngài đã dạy dỗ con hôm nay, cho con được thỏa vui trong sự thờ phượng phụng sự Chúa trong sự tự do mà Ngài là Đấng Chủ Tể muôn loài ban cho con, nguyện xin Chúa ban ơn cho con có sự khôn sáng trong các việc đối diện với những bậc cai trị mà họ không làm đúng chức phận, mà cấm đoán con trong sự tôn thờ và nương cậy Ngài. Con cầu xin Ngài cũng mở tâm trí của họ để họ cũng nhận biết bổn phận của họ là kính thờ Đấng tể trị muôn loài là Thiên Chúa toàn năng đời đời của con.

Nguyện mọi sự vinh quang, uy quyền cùng mọi lời chúc tán duy thuộc về Thiên Chúa, hiện nay cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
9/4/2023


Trần Thị Thu Hương
09/04/2023 16:26

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 13:1-7 về bổn phận công dân đối với chính quyền.

Chúa là Đấng sáng tạo nên muôn loài. Ngài tể trị muôn loài. Dù trong loài người, có người tin nhận Chúa, có người không, có người tin Chúa nhưng không thật lòng. Nói chung, Chúa vẫn tể trị trên muôn loài nên không có một quyền nào mà không đến bởi Thiên Chúa. Mọi "linh hồn" phải vâng phục các quyền cao hơn mình là một mệnh lệnh cho những người đã thật lòng tin Chúa, có tâm thần tương giao với Chúa, có nhận thức thế giới vật chất xung quanh qua các giác quan và "linh hồn" hoàn toàn có sự quyết định dựa trên nhận biết thuộc thể và nhận biết trong tâm thần.

Chúng con là con dân Chúa. Vâng phục chính quyền là mệnh lệnh mà chúng con phải vâng theo. Nếu chúng con không vâng phục chính quyền thì đó là vừa phạm tội với Chúa, vừa bị chính quyền thi hành các án phạt. Bởi vì, chính quyền thuộc thể cũng ban hành luật pháp để bảo vệ công dân, vì chúng con làm lành nên chúng con không cần sợ các án phạt từ chính quyền. Chúng con vâng phục chính quyền chẳng phải sợ án phạt, mà bởi sự vâng phục Chúa qua Lời Ngài phán dạy chúng con.

Chúng con cần ngay thẳng trong sự nộp thuế và đóng các phí, lệ phí do nhà nước quy định. Dù chúng con không lách luật, không đút lót, không gian lận để trốn thuế thì có thể người ngoại chê cười chúng con khờ khạo nhưng chúng con trong sạch trước mặt Chúa thì chúng con là con của Chúa, yêu mến Chúa, và vâng lời Ngài.

Nhưng dù chính quyền có quyền trên chúng con nhưng những quy định của chính quyền không thể cao hơn luật pháp của Chúa là Thánh Kinh. Có những chính quyền, nhưng thật ra là tà quyền, sát hại những người tin Chúa, cấm đọc Thánh Kinh, cấm rao giảng và thờ phượng Chúa thì chúng con không thể vâng theo vì đó là trái nghịch với mệnh lệnh từ nơi Chúa.

Những nhà cầm quyền chân chính, tức là những nhà cầm quyền vì nước vì dân, thật lòng cai trị để mang lại lợi ích cho dân thì đó là những tôi tớ của Thiên Chúa dù có những người họ chưa tin Chúa hay tin Chúa theo các giáo hội. Nhưng có những nhà cầm quyền, thật ra là tà quyền được nói đến ở trên không phải tôi tớ của Thiên Chúa, họ vẫn chịu trách nhiệm với những điều ác họ làm ra trong khi họ cầm quyền.

Con dân Chúa tuyệt đối không tham gia bất cứ tổ chức, phong trào nào chống đối nhà cầm quyền. Con dân Chúa cũng không được xuống đường biểu tình, phản đối đường lối, chính sách của nhà cầm quyền. Thậm chí, cũng không cần nói ra, phổ biến, tuyên truyền những điều sai trái của chính quyền vì đã có rất nhiều người ngoại làm điều đó rồi. Nhưng khi cần phải nói thì chúng con không được nói dối về những điều sai trái của chính quyền mà chúng con nhận biết được.

Ngoài việc vâng phục chính quyền thì các quyền cao hơn chúng con mà chúng con cần vâng phục như vợ vâng phục chồng, con cái vâng lời cha mẹ, em vâng lời anh chị, học trò vâng lời thầy cô giáo...

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có sự hiểu về sự vâng phục chính quyền và các quyền cao hơn mình. Nguyện xin Ngài ban ơn cho con để con làm cho trọn các điều Ngài đã chỉ dạy con. Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa càng hơn vì Ngài là Đấng cầm quyền trên đời sống con, con có thể cầu hỏi Ngài bất cứ lúc nào, nơi đâu. Dù là con phải vâng phục các quyền cao hơn mình nhưng trên hết là sự chúng con cầu nguyện với Ngài về mọi sự kiện xảy ra trong đời sống mình vì có thể có những ẩn khuất đằng sau ấy các quyền ấy mà chúng con không biết được nên chúng con cần tìm sự dẫn dắt từ nơi Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đồng Thị Nghĩa
09/04/2023 23:56

Đồng Thị Nghĩa: Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha ban Lời của Ngài cho con để soi sáng lối đi cho con, để con biết sống sao cho phải lẽ. Con xin ghi lại sự hiểu và học hỏi được của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 13:1-7 dưới đây. Con xin dâng điều con học được lên Chúa, xin Ngài sử dụng theo ý muốn tốt lành của Ngài.

Loài người sống cần có tôn ti trật tự, người trên kẻ dưới. Ngài là Đấng ban quyền cho những người cầm quyền. Từ trong gia đình đến ngoài xã hội, trong mọi cơ quan, tổ chức, nhà nước đều phải có người cầm quyền để cai trị tổ chức đó. Để đời sống con người được tốt thì người dưới phải biết vâng phục người có quyền cao hơn mình. Các thành viên trong Hội Thánh phải vâng phục người chăn và các trưởng lão; con cái phải vâng phục ông bà, cha mẹ; vợ phải vâng phục chồng; nhân viên phải vâng phục người quản lý; công dân phải vâng phục chính quyền… Sự vâng phục phải xuất phát từ trong linh hồn, tức là vâng phục cách hết lòng với sự tự nguyện, tự giác. Trên hết tất cả là loài người cần vâng phục Chúa. Nếu ai chống nghịch các quyền trên mình thì người ấy đang chống nghịch Chúa và sẽ chịu án phạt xứng đáng.

Con học được rằng nếu như chồng con hoặc ba mẹ, hoặc người chăn và các trưởng lão muốn con làm điều gì và điều ấy không sai Lời Chúa thì con cần vui lòng làm theo. Như vậy, dù có mặt hay vắng mặt người có quyền trên con thì con vẫn tự giác làm việc cần làm. Tự giác làm, không được bằng mặt mà không bằng lòng, càng không được chống nghịch lại. Con cũng cần vâng theo các quy định của nhà nước.

Thưa Cha, con nhớ lại ngày trước, khi người quản lý mới của con có nhiều quan điểm và cách điều hành khác với quan điểm của con và khác người quản lý cũ, thì con hay có sự không phục. Sau này, khi con được biết đến sự dạy dỗ của Ngài thì con cảm thấy rất tiếc vì con đã có hành xử như vậy khiến cho người quản lý đó không thấy được sự tôn trọng. Con cảm tạ Chúa cho con cũng biết hạ mình khiêm nhường để gửi lời xin lỗi đến người ấy dù lúc đó con không còn làm việc với người ấy nữa, và có lẽ cũng không còn cơ hội gặp lại.

Con hiểu rằng Ngài đặt ra chính quyền để thưởng cho người làm thiện và phạt kẻ làm ác. Con cần phải có lòng kính trọng những người cầm quyền. Kính trọng bằng tấm lòng chân thành nhưng không phải khép nép, luồn cúi. Chỉ cần con cứ làm điều thiện thì con không có gì phải sợ chính quyền. Con cũng cần tự giác đóng đầy đủ các khoản thuế phí theo quy định của nhà nước, để nhà nước có chi phí chăm lo cho phúc lợi chung của quốc gia.

Con cảm tạ Chúa dạy dỗ con Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn vui lòng, tự giác vâng phục các quyền trên mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/04/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
10/04/2023 00:08

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này con lại được yên tĩnh đến với Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng khi suy ngẫm Lời Chúa! Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, con xin ghi lại những sự hiểu của con trong Rô-ma 13:1-7.

Thưa Cha, con hiểu Lời Cha trong câu 1 là một mệnh lệnh được truyền cho mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình. Ngoài sự cần phải vâng phục chính quyền, là tập thể các nhà lãnh đạo của quốc gia mình đang sống, thì một người sẽ ở dưới các quyền, hoặc được ban cho các quyền đến từ Thiên Chúa. Như cha mẹ có quyền trên con cái, chồng có quyền trên vợ, chủ có quyền trên người làm thuê, thầy cô có quyền trên học trò, người chăn, trưởng lão có thẩm quyền trong Hội Thánh. Mọi quyền đều đến bởi Đức Chúa Trời chỉ định, nên ai chống cự các quyền trên mình thì là chống nghịch lại sự sắp xếp của Đức Chúa Trời, những người đó sẽ chuốc lấy án phạt.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 và câu 4 nói đến những bậc cầm quyền chân chính, họ cai trị dân chúng trong sự công bình và khôn sáng nhằm bảo vệ những người dân lành, tôn trọng luật pháp, và trừng phạt những người ác, gây tổn hại đến xã hội chung. Các bậc cầm quyền trong hệ thống chính quyền, có thể là người tin Chúa hoặc không tin, nhưng họ đều là tôi tớ của Thiên Chúa. Bởi vì chính Chúa ban cho, và đặt để họ trong chức vụ cai trị, và dùng họ để thi hành sự công chính của Ngài trong một quốc gia, thi hành án phạt trên kẻ làm ác.

Thưa Cha, con hiểu Lời Chúa trong câu 5 dạy rằng cần phải vâng phục chính quyền, chẳng phải vì sợ hình phạt không thôi, mà còn bởi tâm thức, là sự hiểu biết trong thần trí nữa. Con dân Chúa bởi tâm thức mà hiểu rằng vâng phục chính quyền là mệnh lệnh của Ngài nên sẽ vui lòng thi hành vì đó là ý muốn tốt lành của Thiên Chúa. Vậy nên, nếu nhà cầm quyền, không thực thi quyền cai trị cách công chính, lại biến thành lộng quyền, hà hiếp bất công thì không còn là chính quyền nữa. Chính Thiên Chúa sẽ xóa bỏ chế độ chuyên quyền ấy trong thời điểm của Ngài, mà con dân Chúa không cần tham dự vào các vào các việc chống đối hay lật đổ nhà cầm quyền.

Thưa Cha, con hiểu rằng con cần dâng lời cầu thay cho các bậc cầm quyền trong quốc gia mà con sinh sống. Để Chúa ban ơn, và dấy lên nhiều nhà cầm quyền có lòng kính sợ Chúa, biết yêu nước thương dân, làm trọn phận sự mà Chúa giao vào tay họ. Để con dân Ngài được sống đời bình tịnh, mà chuyên tâm làm các công việc nhà Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng để điều hành đất nước thì cần có kinh phí, vì thế việc nộp thuế là phải lẽ, con dân Chúa có nghĩa vụ thi hành đầy đủ bổn phận đóng thuế của mình. Các hình thức trốn thuế là phạm pháp, không chỉ phạm luật pháp của loài người, mà còn là phạm điều răn của Thiên Chúa, ấy là hình vi trộm cắp của công, vì phúc lợi mà chính quyền mang lại thì hưởng, nhưng lại trốn tránh nghĩa vụ của mình.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì con không chỉ ở dưới các quyền của loài người, mà thật sự con đang ở dưới quyền tể trị của một Thiên Chúa Toàn Năng, Yêu Thương. Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết vâng phục các quyền trên con, trong tâm thức của mình. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
10/04/2023 06:24

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 13:1-7.

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, con dâng Chúa cần phải vâng phục nhà cầm quyền vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Con dân Chúa cũng có bổn phận nộp thuế và đóng lệ phí khi nhà nước yêu cầu chứ không trốn tránh.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, nếu nhà cầm quyền ra lệnh không được tin nhận Tin Lành, không được rao giảng Tin Lành, không được nhóm hiệp thờ phượng Chúa, không được đọc và phổ biến Thánh Kinh thì con dân Chúa không cần phải vâng phục. Vì việc tin nhận Tin Lành, rao giảng Tin Lành, nhóm hiệp thờ phượng Chúa, đọc và phổ biến Thánh Kinh là quyền tự do Chúa ban cho mỗi người, để tin theo và tôn thờ Thiên Chúa Chân Thần. Quyền tự do này không ai có thể ngăn cản hoặc cấm đoán. Sự cầm quyền của một ai đó hay một thể chế trên một đất nước đều đến bởi Thiên Chúa, bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Nhưng không có nghĩa là nhà cầm quyền có thể dùng đó mà ngăn cấm con dân Chúa thi hành bổn phận giao giảng Tin Lành và thờ phượng Chúa.

Kính thưa Cha, nếu con bị nhà cầm quyền buộc phải làm điều gì đó nghịch lại Thánh Kinh thì con sẽ nhất quyết không thực hiện vì con hiểu rằng con phải vâng phục Chúa chứ không vâng phục loài người như Lời Chúa có chép:

"Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là {vâng phục} loài người."(Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).

Nguyện xin Chúa giúp chúng con có được sự khôn sáng trong sự vâng phục nhà cầm quyền để không làm những điều mà nhà cầm quyền buộc chúng con làm nhưng trái với Lời Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
10/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
10/04/2023 07:51

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Cha lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 13:1-7. Con xin ghi lại những điều Cha dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu tổng quát về phân đoạn này như sau: Chúa dạy con dân Chúa có bốn phận vâng phục chính quyền. Vì mọi quyền cai trị đều do Ngài chỉ định và những người cai trị cũng là tôi tớ của Thiên Chúa, do Chúa lập nên. Tuy nhiên, con dân Chúa cần kết hợp lời dạy này với Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29 để hành xử đúng ý Chúa, không vâng phục bất kỳ chính sách, điều luật nào của chính quyền mà nghịch lại Lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu Đức Thánh Linh qua Sứ Đồ Phao-lô dùng từ ngữ "mọi linh hồn" trong câu 1 là để nhấn mạnh đến nhận thức từ sâu trong bản ngã của mỗi người. Nghĩa là mỗi con dân Chúa phải nhận thức được rõ ràng lẽ thật: Sự vâng phục các quyền cao hơn mình là mệnh lệnh của Chúa; các quyền cai trị đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Sự nhận thức rõ ràng lẽ thật này giúp con dân Chúa thực hiện được bổn phận công dân tại quốc gia đang sinh sống.

Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù phân đoạn này nói đến sự vâng phục chính quyền cai trị một quốc gia nhưng câu "các quyền cao hơn mình" có thể hiểu rộng là bất cứ quyền nào cao hơn mình tính từ trong Hội Thánh đến trong xã hội, như: con dân Chúa phải vâng phục các người chăn, trưởng lão, sứ đồ; vợ vâng phục chồng; con cái vâng phục cha mẹ; dân chúng vâng phục nhà cầm quyền. Mọi sự vâng phục đều đặt trong ngữ cảnh vâng phục trong Chúa. Bất cứ điều gì nghịch lại Lời Chúa thì con dân Chúa không vâng phục. 

Thưa Cha, con hiểu rằng, con dân Chúa có thể nói lên những sự sai trái của nhà cầm quyền và không thi hành những điều luật nghịch với các quyền tự do căn bản Chúa ban cho loài người. Sự phản đối cần bằng thái độ ôn hòa hay còn gọi là bất tuân dân sự, phản kháng bất bạo động. Tuy nhiên, đối với các chính quyền đã trở thành bạo quyền thì con dân Chúa nên tránh sự phản kháng, khi bị chính quyền địa phương "làm khó" thì trốn tránh đến các địa phương khác, mục đích chính là để tránh gây thiệt hại cho bản thân, gia đình và tránh các rắc rối làm ảnh hưởng đến linh vụ rao giảng Tin Lành. Con dân Chúa cần phải "khôn khéo như rắn" là như vậy. Con dân Chúa cũng tuyệt đối không tham dự cùng người ngoại, các tổ chức của người ngoại để xuống đường biểu tình phản đối chính sách của nhà cầm quyền. Vì mục đích của họ khác hẳn chúng ta. Mục đích của họ có thể là mong chính quyền thỏa mãn các yêu cầu có lợi cho họ, hoặc tranh đấu cho một lý tưởng, chủ nghĩa. Mục đích của họ có thể đúng hoặc sai, nhưng suy cho cùng kết quả tranh đấu của họ cũng thoáng chốc rồi qua đi. Mục đích của con dân Chúa là sống phụng sự Chúa, rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Thời gian của chúng ta vốn ít ỏi, mà kết quả tranh đấu của chúng ta còn lại đến đời đời, nên phải khôn sáng tập trung cho mục đích của mình.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Ngẫm nghĩ về phân đoạn này thì con thấy rằng một chính quyền của loài người có tốt đến cỡ nào thì cũng đầy những bất công. Trong cuộc sống thực tế, khi nghe tâm tình của người xung quanh, con thấy nhiều người có xu hướng tìm cách di chuyển đến nơi có chế độ chính trị tốt hơn, mong hưởng được sự "tự do thật". Nhưng con biết rằng sự tự do thật chỉ có ở trong vương quốc do Chúa cai trị. Mong Cứu Chúa của con mau đến!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
10/04/2023


Nguyễn Thị Lan
10/04/2023 11:58

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Cha,

Hôm nay con được suy ngẫm đến Rô-ma 13:1-7. Xin Cha soi sáng cho con để con có thể hiểu được. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, con xin nêu sự hiểu của con như sau ạ:

Câu 1: Cha dạy cho con biết con phải vâng phục các quyền cao hơn con. Vì mọi quyền đó đều do Chúa chỉ định. Con hiểu các quyền cao hơn con là mọi thẩm quyền Chúa đặt để qua các chức vụ trong Hội Thánh, qua các thể chế pháp luật loài người dùng để quản trị lẫn nhau, mà các mệnh lệnh này không nghịch lại Lời Chúa là Thánh Kinh, thì con đều phải vâng phục.

Con hiểu con cần vâng phục bởi tấm lòng, đó là một tấm lòng hoàn toàn vâng phục Chúa: Vì vâng phục Chúa mà làm. Làm như làm cho Chúa. Làm vì yêu Chúa, biết ơn Chúa, yêu mến Luật Pháp Chúa.

Thưa Cha, một công việc con vẫn thường làm, cho đến gần đây, khi trên đường về nhà, Chúa mới cho con suy ngẫm, đó là mỗi ngày con thường cầm tờ y lệnh thuốc, các chỉ định của bác sỹ in ra để thực hiện điều trị cho người bệnh. Con phải nhìn thật kỹ từng dòng, từng câu để không bị làm sót, thừa hay thiếu, sai lệch liều, cách thức, đường dùng, thời điểm, thời gian dùng. Chỉ định in ra như nào, con phải cần làm y hệt. Trước khi làm cần có bước đối chiếu lần nữa để tránh nhầm lẫn. Có những chỉ định quan trọng, cảnh báo nguy cơ cao, được in biểu mẫu cảnh báo bên cạnh dòng y lệnh và trên in dòng cảnh báo trên vật dụng như in biểu tượng màu vàng đỏ trên nhãn ống thuốc có độc tính cao, cần bắt buộc ít nhất 2 người cùng đối chiếu, giám sát cùng, mới được phép thực hiện. Sau nữa, thường bác sỹ hoặc giao một trưởng nhóm làm cùng theo dõi, giám sát hoặc kiểm định lại y lệnh, xem y lệnh ra có được làm đúng hay chưa. Cũng có khi kết hợp cả cài đặt trên máy giới hạn liều cho phép, giúp giảm bớt sai. Nhỡ sai, kịp thời điều chỉnh cho đúng lại, hoặc giải quyết hậu quả sớm.

Hoặc có những tình huống cấp cứu đặc biệt, được phép bỏ qua các bước, như ra y lệnh miệng rồi in sau, nhân viên tự xử lý theo cách đã quy định rồi ghi lại chỉ định sau, nhằm tiết kiệm thời gian ưu tiên.

Việc làm này giúp cho bản thân con giảm sai, nhầm, bị phạt. Cũng giúp cho người bệnh được tốt hơn, bác sỹ ra chỉ định yên tâm về việc mình làm cho bệnh nhân, yên tâm về nhân viên thực hiện.

Con cảm tạ Cha đã cho con liên kết một việc nhỏ này, đến công việc của Đức Chúa Trời, giúp con thấy rõ hơn những việc làm của Đức Chúa Trời: thật chi tiết, tỷ mỉ trong từng công việc.

Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời ban ra, con cần làm đúng y hệt, càng cẩn thận bao nhiêu tốt cho con và cho người khác chừng ấy. Công việc của Đức Chúa Trời cũng có kỳ định, thời điểm. Cũng có những trường hợp mệnh lệnh Đức Chúa Trời không ghi chép cụ thể, cần con suy luận từ Thánh Kinh và cầu hỏi ý Chúa để nhận biết, làm theo. Có cả những việc Chúa muốn con cần làm cấp bách ngay, ưu tiên, không trì hoãn. Đó là những việc liên quan đến sự cứu rỗi linh hồn con.

Con suy ra điều ngược lại ở câu 1:

Khi Chúa giao quyền nào đó trên con như quyền làm mẹ, con phải có bổn phận làm tốt quyền được giao. Nếu con không làm tốt, chính con cũng bị Chúa phạt.
Con không cần vâng phục những quyền cao hơn khi những điều khuyên bảo đó sai nghịch với Thánh Kinh. Vì hết thảy mọi quyền đều trong sự vâng phục Chúa. Tuy nhiên, con không được phép chống đối, phản kháng lại như không được biểu tình, chống phá. Mà con cần nhẹ nhàng, dứt khoát từ chối trong sự nhu mì, mềm mại, yêu thương.

Câu 2: Cha dạy cho con biết: Chúa điều hành các công việc qua các thẩm quyền Ngài đặt để. Nếu con chống nghịch lại, là con phạm tội với Chúa. Không những Chúa xử phạt con trong đời này, có thể qua luật pháp loài người, mà con sẽ bị Ngài xử phạt ở đời sau nếu con cứ làm sai không ăn năn.

Thưa Cha, con hiểu cũng có thể luật pháp loài người không xử phạt con ngay khi con không vâng phục, nhưng trước Chúa, con vẫn bị Ngài xử phạt.

Con hiểu: Có trường hợp vì nhỡ mà con gây hậu quả, có khi con bị luật pháp loài người xử phạt, nhưng khi con thấm hối điều con làm, con được Chúa tha, thì con không còn bị Ngài xử phạt con ở đời sau.

Ví như, không cố ý, vì nhỡ, một người gây ra hậu quả nghiêm trọng làm chết người, bị luật xử vào tù. Người đó biết thấm hối vì sự thiếu cẩn thận để nhỡ xảy ra, thật lòng ăn năn tội với Chúa, thì dù ở tù, có khi phải xử án tử hình, linh hồn vẫn được Chúa cứu. Cũng có trường hợp đã rất cẩn thận làm cho đúng, mà vẫn xảy ra sự cố gây hậu quả nghiêm trọng như trên, thì Chúa không kể là tội. Ví như 1 số tai biến không mong muốn trong y khoa, vụ án hình sự nhỡ xử sai.

Câu 3: Con hiểu nếu luật pháp được ban hành đúng ý Chúa, dựa trên nền tảng là Thánh Kinh, được ban ra bởi những tôi tớ chân thật kính sợ Chúa, thì luật pháp đó luôn giúp ích cho người dân. Vì luật pháp luôn được ban ra để giúp người dân làm đúng. Khen những người làm đúng; xử phạt những người làm sai. Những người lành chọn làm lành theo luật pháp; kẻ ác chọn làm ác trái luật pháp.

Tuy nhiên, trên những đất nước có những người lãnh đạo không kính sợ Chúa, họ ra những điều luật theo ý riêng của họ, theo ý người dân, theo truyền thống thói quen trước để lại. Vẫn có những điều đúng theo Thánh Kinh, ra từ lương tâm Chúa đặt để trong lòng họ. Thường đa phần trái nghịch Thánh Kinh, trái Điều Răn và Luật Pháp Chúa. Số đông gần hết các quốc gia là như vậy. Khi đó, luật pháp không còn là luật pháp để bảo vệ điều lành, người lành nữa. Chính luật pháp đã sai, đi ngược lẽ thật, dùng chế tài để áp đặt người dân phải theo, trở thành độc tài. Những người lãnh đạo như vậy sẽ phải trả lời trước Chúa trong ngày Chúa xét đoán, nếu không hạ mình cải hối về sự làm ác của mình. Tội càng nặng hơn nếu họ ban ra luật bắt hại con dân Chúa.

Lạy Cha, con cầu xin Cha tha tội vì sự thiếu hiểu biết, lòng không kính thờ Cha của họ. Xin Cha thương xót thức tỉnh lương tâm, tấm lòng họ, quay về thờ phượng Chúa, để Chúa giúp họ bỏ mọi điều gian ác, không bị đời đời hư mất.

Câu 4: Cha dạy cho con: Hết cả người có quyền và không có quyền, người cầm quyền và thi hành quyền, người thi hành xử phạt và người bị xử phạt, nếu luật đúng Lời Chúa là Thánh Kinh, thì đều ích lợi chung cho hết cả. Luật khen, thưởng, khuyến khích cho người làm lành; sửa phạt người làm ác, tất cả đều đang thi hành mệnh lệnh Chúa, để mang lại những điều tốt lành, hướng đến sự lành, tránh điều xấu, tránh sự dữ.

Câu 5: Tóm lại, Cha dạy con cần phải thật có tấm lòng vâng phục. Không chỉ bởi sợ bị phạt thôi không, không chỉ sợ bề ngoài nhưng trong lòng không phục, mà bởi kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, xuất phát từ trong lương tâm, của một thần trí vâng phục.

Câu 6: Cha dạy con biết việc nộp thuế là đúng. Thưa Cha, con hiểu: Ngân sách nhà nước có thể thu từ nhiều khoản khác nhau như tiền nộp phạt khi làm sai luật, các lệ phí, các nguồn tài trợ tự nguyện, nhưng thường thuế là nguồn thu chính của mỗi quốc gia. Con cũng hiểu, mỗi quốc gia cần có nguồn ngân sách thu dự trữ để phục vụ các phúc lợi chung cho người dân, cũng như nguồn dự phòng khi có sự cố, biến động cần huy động, chung quy đều nhằm ích lợi cho người dân.

Tuy nhiên, nếu luật pháp ban ra không theo luật pháp chuẩn là Thánh Kinh, dẫn đến cách thức, mục đích thu và sử dụng nguồn thuế không còn đúng nghĩa của chúng. Dù vậy, Chúa vẫn khuyên dạy con cần đóng thuế.

Ngày nay, ở đất nước con, mọi người dân đều có bổn phận đóng thuế, như khi mua sắm, đều có thuế ở các mặt hàng trong giá mua đó.

Lạy Cha, con xin vâng phục Chúa mà thi hành việc đóng thuế, con cầu xin Chúa thương cho những người Chúa giao quyền sử dụng thuế, có sự khôn sáng trong việc sử dụng, ích lợi cho dân, để nhiều người dân Việt Nam con bớt cơ cực. Con cầu xin Chúa cảm động lòng các nhà cầm quyền, cũng như người dân chưa biết Chúa, hạ mình, ăn năn tội để linh hồn được cứu.

Câu 7: Cha dạy con về lòng yêu thương. Làm gì con cũng cần làm trong tâm tình, bổn phận của tình yêu thương. Vì yêu mà làm. Nếu con chỉ làm nấy có, làm cho xong, cho khỏi bị phạt hay được khen, thưởng, mà không nghĩ đến bổn phận phải vâng phục, làm để Chúa vui lòng, vui lòng cả người hướng dẫn, dạy bảo, mong muốn giúp ích cho nhiều người, bằng cả tấm lòng chân thật, thì con đang thiếu nợ Chúa, thiếu nợ người lân cận.

Thưa Cha, con hiểu sợ người đáng sợ, kính người đáng kính là những người Chúa đặt để hướng dẫn chăm sóc thuộc linh, thuộc thể con trong Hội Thánh. Con cũng hiểu cả những người ngoài Hội Thánh, trong thời điểm nào đó Chúa dùng để dạy bảo, sửa phạt, chăm sóc con phần thuộc thể. Trong đó có cả cha mẹ phần xác thịt, nếu như cha mẹ không tin kính Chúa, bổn phận làm con, con vẫn cần hiếu kính, yêu thương, vâng phục những điều cha mẹ dạy đúng. Nếu cha mẹ cần, con phải hết lòng phụng dưỡng, chăm sóc cha mẹ khi họ cần, nhất là trong lúc đau bệnh, ốm yếu, về già. Làm gì con cũng cần có tâm tình, thái độ làm như làm cho Chúa, làm bởi yêu thương, muốn giúp đỡ, lòng vâng phục.

Con xin Cha giúp con vừa muốn vừa làm theo ý Cha.

Thưa Cha, con mong rằng, ngoài suy ngẫm mỗi ngày, Cha cho con có trí nhớ để có thể ghi nhớ được những câu Thánh Kinh. Cho con mỗi ngày, mỗi tuần có thể học thuộc lòng ít nhất một câu, hay một phân đoạn ngắn, một ý nguyên bản trong Thánh Kinh. Con nhận thấy, dù con có suy ngẫm như nào, có đọc bao sự suy ngẫm từ anh chị em, thì Lời Chúa vẫn là những lời vàng ngọc, khuân mẫu, tàng mật ong, ngon ngọt nhất, có quyền phép dạy dỗ, sửa trị, đúng như ý: Lời Chúa ít chữ mà nhiều ý, con đường ngắn nhất, nhanh nhất giúp con biến đổi, đến với Ngài.

Con cảm ơn Cha đã giúp con suy ngẫm Rô-ma 13:1-7. Xin Lời Chúa luôn ở trong con và thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
10/04/2023


Nguyễn Xuân Bắc
11/04/2023 02:38

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã cho con Lời của Ngài dạy dỗ con. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 13:1-7 con hiểu như sau:

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 rằng mọi linh hồn tức là mọi người không loại trừ một ai hết phải vâng phục nhà cầm quyền vì Ngài đã chỉ định cho nhà cầm quyền cai trị trên mỗi một quốc gia, tôn trọng các quyền cao hơn mình, ví dụ đối với các chị em trong Chúa phải vâng phục nhau, vợ phải vâng phục chồng, con cái phải vâng phục cha mẹ, người dân phải vâng phục nhà cầm quyền.

Thưa Cha, con hiểu rằng sự vâng phục chính quyền là vâng phục những gì chính quyền làm đúng theo Lời của Chúa, nhưng nếu chính quyền không làm đúng theo Lời của Ngài thì không cần phải vâng theo. Ví dụ chính quyền cấm không cho rao giảng Tin Lành, không cho tự do nhóm hiệp thờ phượng Chúa, thì không vâng theo lời cấm đó, vì chính quyền trở nên bạo quyền vì vi phạm quyền tự do tính ngưởng của con người.

Thưa Cha, Tin Lành là tin tức tốt lành từ Thiên Chúa ban ơn cứu rỗi cho nhân loại, việc rao giảng Tin Lành nhóm hiệp thờ phượng Chúa, mang Lời của Ngài đến cho mọi người là điều Chúa muốn, điều tốt lành. Nhưng nếu nhà cầm quyền cấm không cho phổ biến Tin Lành thì nhà cầm quyền đó đã chống nghịch lại Chúa, họ là tôi tớ của Sa-tan, đã công khai chống lại Chúa.

Thưa Cha, Cha đã đặt để nhà cầm quyền để trừng phạt kẻ dữ, ngăn kẻ làm điều ác, mang lại trật tự cho quốc gia, cho xã hội loài người, vậy nên nhà cầm quyền cũng là tôi tớ của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con dân Chúa có quyền nói lên sự sai trái của chính quyền, nhưng con dân Chúa không tham gia vào các tổ chức hay các phong trao biểu tình chống chính quyền. Con dân Chúa phải nộp thuế cho chính quyền và những lệ phí để chính quyền dùng vào việc gìn giữ và bảo vệ quốc gia. Vậy nên chống lại chính quyền là nghịch lại sự xắp xếp của Thiên Chúa.

Nguyện xin Cha ban ơn trên nhà cầm quyền của nước Việt Nam của chúng con để chúng con được tự do thờ phượng Ngài và được tự do rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến cho nhiều người dân Việt của chúng con, để họ biết đến Ngài, vâng phục Ngài, để được hưởng sự phước hạnh Ngài ban cho. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Xuân Bắc
11/04/2023


Trần Thị Tâm
11/04/2023 08:50

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Hôm nay con xin suy ngẫm và ghi lại phần hiểu của mình trong Rô-ma 13:1-7, con xin Cha dạy dỗ con qua sự suy ngẫm ạ.
Lạy Cha, phân đoạn này con đọc và hiểu rằng: Mọi thẩm quyền đều đến bởi Thiên Chúa, tức là những người có quyền cao hơn chúng con như tổng thống, chủ tịch của nước, các vị quan chức, người quản lý, bố mẹ…
Khi chúng ta chống lại nhà cầm quyền tức chúng ta chống lại Chúa và ngược lại. Vì vậy chúng ta phải vâng phục các nhà cầm quyền, nhà cầm quyền được Chúa ban cho nhiệm vụ để thi hành, bảo vệ quyền lợi cho những người dân, lãnh đạo người khác.
Khi các nhà cầm quyền thi hành quyền của mình trên chúng con, nếu đúng và không sai với Lời của Chúa thì chúng con phải chấp hành và vâng phục các nhà cầm quyền. Nếu chúng con không làm theo thì chúng con cũng bị luật pháp của Chúa và luật pháp của chính quyền thi hành trên chúng con.
Nhưng ngược lại nếu nhà cầm quyền chống đối, làm trái với luật pháp của Chúa thì chúng con không được làm theo chính quyền và chúng con vẫn phải chấp nhận chịu hình phạt từ chính quyền giành cho chúng con, nhưng chúng con làm trong sự cầu nguyện và nương cậy vào Chúa và chúng con luôn được bình an.
Chúng con là những con dân Chúa, các thẩm quyền đều ở dưới bàn tay của Chúa nhưng ý chỉ của Chúa vẫn là trên hết trên mỗi chúng con.
Nguyện Chúa ban cho chúng con luôn có sự khôn sáng trong khi chúng con đang ở thế gian này, chịu sự quản lý của các bậc cầm quyền nhưng cũng có người kính sợ Chúa có người không. Nguyện Chúa cũng ban ơn cho các bậc quyền của chúng con luôn tạo điều kiện hết sức cho con dân Chúa trong việc nhóm họp thờ phượng Chúa, rao giảng Tin Lành cho những người khác để nhiều người biết đến và được cứu.
Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
11/04/2023


Bùi Văn Vũ
11/04/2023 22:38

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài bởi Lời Hằng Sống của Ngài đã ban cho con. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 13:1-8. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, bởi sự không vâng phục Chúa, mà loài người của chúng con đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Từ đó loài người chúng con bị làm nô lệ cho tội lỗi, cứ làm ra những điều ác. Vì tình yêu thương của Chúa dành cho loài người mà Ngài đã lập nên chương trình cứu rỗi, để đến kỳ định loài người chúng con được chuộc tội, được tha tội, được khôi phục lại địa mà Ngài đã ban cho chúng con.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, để giữ cho loài người không bị hủy diệt vì những tội lỗi mà loài người gây ra bởi sự tự do làm ác thì Ngài đã lựa chọn, sắp xếp và đặt để những tôi tớ của Ngài để cai trị loài người. Vì vậy tất cả các quyền trên mỗi người chúng con hiện nay đều do Ngài chỉ định.

Con hiểu rằng, khi họ cầm quyền, họ cũng lập ra luật pháp của loài người dựa trên lương tâm mà Ngài đặt để trong họ để cai trị loài người. Họ là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác. Bởi cớ đó, mà chúng con có bổn phận vâng phục chính quyền, vâng phục những người mà Ngài đã chỉ định để giáng hình phạt đối với những kẻ làm ác.

Nhưng, thưa Chúa! tuy họ là những tôi tớ được Ngài chỉ định để giáng hình phạt trên những kẻ làm ác, nhưng bởi tội lỗi mà lương tâm dần băng hoại, chính vì vậy họ đã đưa ra nhiều quy định trái nghịch với Lời của Ngài như cấm tự do nhóm hiệp thờ phượng Ngài, cấm tự do rao giảng Tinh Lành, cho phép phá thai, chấp nhận hôn nhân của những người đồng tính luyến ái... Khi đối diện với những quy định như vậy thì chúng con thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, ngoài vâng phục chính quyền khi họ đưa ra luật lệ không sai nghịch với Lời Chúa, chúng con còn có bổn phận nộp thuế theo đúng quy định mà họ đưa ra, bởi họ là tôi tớ của Chúa, họ đang làm việc để hạn chế sự phạm tội của loài người và hình phạt đối với kẻ làm ác. Bởi vậy họ đáng được nhận tiền công bởi việc mà họ đang làm.

Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên, để qua đó con biết cách ứng sử chuẩn mực với những quyền cao hơn con, là những quyền mà Ngài đã đặt để trên con, và để con làm trọn bổn phận của con với những quyền ấy. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
11/4/2023


Nguyễn Christian Grace
12/04/2023 07:11

Suy Ngẫm Rô-ma 13:1-7

Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

1 Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
2 Cho nên, ai chống cự chính quyền tức là đối nghịch với sự sắp xếp của Đức Chúa Trời. Nhưng những kẻ đối nghịch sẽ chuốc lấy án phạt vào mình.
3 Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác. Ngươi muốn không sợ chính quyền chăng? Hãy làm điều lành thì ngươi sẽ được khen.
4 Vì người là tôi tớ của Thiên Chúa để làm ích cho ngươi. Nhưng nếu ngươi làm ác thì hãy sợ; vì người mang gươm chẳng phải là vô cớ. Người là tôi tớ của Thiên Chúa, là người thi hành hình phạt, giáng cơn giận trên kẻ làm ác.
5 Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng phải chỉ bởi cơn giận nhưng cũng bởi tâm thức.
6 Cũng vì vậy mà các anh chị em nộp thuế; vì họ là các tôi tớ của Thiên Chúa, hằng giữ việc ấy.
7 Vậy nên, các anh chị em hãy trả cho mọi người những gì mình thiếu họ: sự nộp thuế cho người thu thuế, sự đóng lệ phí cho người thu lệ phí, sự sợ người đáng sợ, sự kính người đáng kính.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con Lời Ngài là Lời mà nếu con hiểu và hết lòng làm theo thì đời sống con thật phước hạnh ngay trên đất này. Con vui mừng cảm tạ ơn tình yêu, ân điển và mọi phước lành mà Cha đã không ngừng tuôn đổ trên đời sống của con. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi Lẽ Thật Lời Cha và ban năng lực giúp con luôn hiểu đúng và áp dụng Lời Ngài một cách đúng đắn vào đời sống con để đời sống con luôn như một của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm đẹp lòng Cha. Con xin cảm ơn Cha!

Thưa Cha,
Con hiểu rằng mọi việc dưới trời đều do bàn tay sáng tạo của Ngài, đều nằm dưới quyền tể trị và ban cho bởi Ngài. Khi quan sát sự vận hành nhịp nhàng của muôn loài vạn vật trong toàn cõi vũ trụ này con hiểu rằng để sự sống được bảo tồn và phát triển như những gì mắt con thấy, tai con nghe và trí con hiểu được như ngày nay đều bởi chính bàn tay quyền năng của Ngài đã sắp đặt và định lượng chúng trong sự trật tự cao-thấp, trước-sau, trên-dưới, trong-ngoài một cách vi diệu.

Như có chép:

“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật.
Hoặc sự giàu có, hoặc sự vinh quang, đều do Chúa mà đến, và Chúa quản trị trên muôn vật; quyền năng và thế lực ở nơi tay Chúa; tay Chúa khiến cho được tôn trọng và ban sức mạnh cho mọi người.”
( I Sử-ký 29:11-12)

Như lời tiên tri Đa-ni-ên đã cho biết: “Đức Chúa Trời Rất Cao cai trị trong nước loài người và Ngài muốn lập ai lên đó tùy ý.” (Đa-ni-ên 5:21)

“Chính Ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất, bởi quyền năng lớn và cánh tay dang ra của Ta, Ta ban đất ấy cho ai tùy ý Ta lấy làm phải.” (Giê-rê-mi 27:5)

Vậy nên, thưa Cha yêu kính của con,
Cũng một lẽ ấy, khi con suy ngẫm Lời Ngài dạy con trong sách Rô-ma 13 câu 1 và 2 con hiểu rằng: Mọi linh hồn phải vâng phục các quyền cao hơn mình; vì chẳng có quyền nào mà chẳng đến bởi Thiên Chúa, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Như quyền của vua, của các bậc cầm quyền đối cùng thần dân trong một nước; quyền của ông bà tổ tiên cha mẹ trên con cháu trong một gia đình; quyền của các cấp lãnh đạo trong một tổ chức…. Và các quyền đó trên hết thảy mọi người không phân biệt người thuộc về Chúa, người có luật pháp của Chúa lẫn những người không tin kính Ngài và không có luật pháp của Ngài. Vì khi mọi linh hồn đều biết vâng phục các quyền cao hơn mình thì đời sống muôn loài mới có thể đi vào nề nếp, trật tự, mới cùng nhau phát triển, bảo tồn và duy trì đúng theo chương trình và ý định tốt lành của Ngài dành cho muôn loài.
Vậy nên, kẻ nào chống cự và không vâng phục các quyền mà Thiên Chúa đã đặt để trên mình tức là đối địch với mạng lịnh mà Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch sẽ chuốc lấy sự phán xét và phải nhận án phạt vào mình.
Vì người đó không chỉ đang chống nghịch loài người mà còn là đang chống nghịch quyền năng tể trị và ý muốn của Thiên Chúa trên mình.

Thưa Cha,
Con hiểu câu 3 đến câu 5 rằng vì tình yêu trong sự biết trước đầy quyền năng vô đối của Ngài, Ngài đã ban cho loài người các bậc lãnh đạo, Ngài cũng đặt để vào họ sự thông biết để lập ra luật pháp cai trị trên dân, qua đó dùng luật pháp áp chế và cai trị trên những kẻ ác. Vì những người cai trị không phải là sự khiếp sợ cho những người lành mà là cho những kẻ ác.

Là con dân Chúa hơn ai hết chúng con cần là người làm gương trong việc tuân thủ luật pháp, trong việc tôn trọng các quyền cao hơn mình không chỉ vì sợ luật pháp của chính quyền mà còn vì yêu kính Thiên Chúa, vâng phục Thiên Chúa và làm sáng danh Thiên Chúa, làm chiếu ra sự vinh quang và thiện lành của Thiên Chúa trong mỗi chúng con, là những người nhận lãnh luật pháp cao hơn mọi luật pháp loài người đó là các điều răn mệnh lệnh và ý muốn của Ngài trên chúng con. Không những để được khen thưởng không thôi mà còn là vì muốn làm đẹp lòng Thiên Chúa yêu kính của chúng con nữa.

Như Lời Ngài dạy chúng con:

“Luật pháp Thiên Chúa người ở trong lòng người; bước người không hề nghiêng ngả.” (Thi-thiên 37:31)

Hãy tránh điều dữ, và làm điều lành, thì sẽ được ở đời đời.
Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chuộng sự công chính, không từ bỏ những người thánh của Ngài; họ được Ngài giữ gìn đời đời: Còn dòng dõi của những kẻ ác sẽ bị diệt đi.”
(Thi-thiên 37:27-28)

Thưa Cha yêu kính của con,
Con hiểu câu 6 và 7 như sau: Sự vâng phục và làm y theo mọi ý chỉ của Cha trên đời sống của chúng con thông qua việc vâng phục các quyền cao hơn mình là những quyền mà Ngài đã đặt để trên chúng con khi chúng con còn sống trên đất (khi các quyền đó không bắt chúng con làm trái nghịch lại ý muốn của Cha) vì chính chúng con cũng là người hưởng quyền lợi về các phúc lợi xã hội như y tế, giáo dục và được bảo vệ bởi luật pháp khỏi những người gian ác trong thế gian, thì chúng con có bổn phận không chỉ thể hiện qua lời nói mà cần qua cả việc làm cụ thể như không mắc nợ ai về tiền bạc, không làm ra những điều phạm pháp, nộp thuế đầy đủ, đóng các lệ phí theo yêu cầu giúp cho chính quyền có nguồn thu để xây dựng và bảo vệ đất nước, tuân thủ các điều lệ và luật định của chính quyền, của các tổ chức góp phần làm cho đất nước nơi mình sinh sống an toàn, an ninh, phát triển và vững mạnh, tôn trọng người đáng kính trọng vì qua nếp sống nhu mì, tôn trọng người khác chúng con còn bày tỏ bản tính công bình, thánh khiết, yêu thương của Thiên Chúa trong mỗi một chúng con khiến cho những người xung quanh tôn vinh và ca ngợi Cha chúng con Đấng ở trên trời. Đây cũng là cách mà chúng con rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài một cách sống động và chân thật nhất cho nhiều người nhận biết về Thiên Chúa Tình Yêu, về quyền năng biến đổi và quyền tể trị của Ngài trên chúng con.

“Vậy, ta khuyên rằng, trước hết, hãy làm những sự khẩn xin, những sự cầu nguyện, những sự hiệp nguyện, những sự tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được sống một đời yên tĩnh và bình an trong mọi sự tin kính và thành thật.
Ấy là một sự lành và đẹp mắt Thiên Chúa, Đấng Giải Cứu của chúng ta, Đấng muốn cho mọi người được cứu rỗi và đến với tri thức về lẽ thật.”
(I Ti-mô-thê 2:1-4)

Nguyện kính xin qua nếp sống biết vâng phục các quyền cao hơn mình là quyền mà Cha đặt để trên mọi linh hồn, chúng con thể hiện quyền tể trị tối cao của Ngài trên chúng con làm chiếu rạng sự vinh quang của Ngài và đẹp lòng Ngài.

Nguyện tình yêu ân điển và quyền tể trị của Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bao phủ, thánh hóa và giữ gìn chúng con trong cánh tay toàn năng yêu thương của Cha từ nay cho đến vĩnh cửu.

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự cao quý cùng hết thảy mọi lời suy tôn chúc tụng duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Bùi Quốc Huy
16/04/2023 06:45

Rô-ma 13:1-7 Bổn Phận của Công Dân đối với Chính Quyền

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 13:1-7 như sau:

Con hiểu rằng mọi linh hồn phải vâng phục quyền cao hơn mình, là vâng phục từ bên trong bản ngã của mình vì mọi quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
Chúng con không được chống nghịch lại những quyền cao hơn mình.

Con hiểu rằng chúng con vâng phục chính quyền không phải vì sợ nhưng bởi đó là ý muốn của Chúa. Ngài muốn mọi thứ phải được sắp xếp một cách trật tự.
Nếu chúng con làm ác thì sẽ bị chính quyền hình phạt.

Con hiểu rằng chúng con phải nộp thuế, lệ phí cho nhà cầm quyền để họ dùng tiền đó xây dựng những tiện ích cho xã hội. Chúng con không được trốn thuế dưới bất cứ hình thức nào.

Con hiểu rằng nếu nhà cầm quyền không cho chúng con tin Chúa, không cho rao giảng Tin Lành, không cho phổ biến những sách bồi linh của Hội Thánh thì chúng con không vâng theo. Vì điều đó nghịch lại mệnh lệnh của Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì con luôn đóng thuế đúng theo quy định của nhà cầm quyền khi mua, bán đất, không khai gian dối. Vâng phục những gì không nghịch lại Lời Chúa.
Con nguyện xin Chúa giúp con luôn biết vâng phục những quyền cao hơn mình, từ trong gia đình, ngoài xã hội và trong Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
16/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ