Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Hôm nay, ngày 21/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:12-21.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Bạn biết gì về "sông lớn Ơ-phơ-rát" (câu 12)? Các thông tin trên mạng cho biết Sông Ơ-phơ-rát đang bị khô cạn có đáng tin không? Tại sao?
2. Tại sao "ba uế linh" lấy hình dạng "giống như ếch nhái" (câu 13)?
3. Có phải câu 14 hàm ý, "các vua trên đất của toàn thế gian" sẽ thấy ba tà linh trong hình dạng giống như ếch nhái?
4. Câu 15 là lời phán của ai? "Đến như kẻ trộm" hàm ý gì? "Thức canh và giữ gìn áo xống của mình" có nghĩa gì? "Bước đi lõa lồ" có nghĩa gì?
5. "A-ma-ghê-đôn" có nghĩa gì và ở đâu (câu 16)?
6. Tiếng phán "Xong rồi!" có nghĩa gì (câu 17)?
7. "Thành lớn" là thành nào? "Ba-bi-lôn Lớn" chỉ về gì (câu 19)?
8. Có phải câu 20 hàm ý, vào cuối Kỳ Tận Thế sẽ không còn hải đảo và núi, kể cả các đảo lớn như quần đảo Hawaii và các núi cao như Núi E-vơ-rét trong dải Hi-mã-lạp Sơn?
9. Bạn có cảm nhận gì về tai họa mưa đá trong câu 21? Bạn có cảm nhận gì về sự loài người vẫn tiếp tục phạm thượng Đức Chúa Trời thay vì ăn năn và kêu cầu ơn thương xót của Ngài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn nghĩ gì về lời phán trong câu 15?
2. Bạn có đang sống một nếp sống sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ?
3. Bạn có thể nói lời khẳng định rằng, bạn đã sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ?
Tham Khảo:
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 16:12-21.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
Kính thưa Chúa! Tai họa thứ sáu này làm cho nước cạn khô trên sông lớn Ơ-phơ-rát. Sông chứa lượng nước ngọt lớn, là nguồn nước nuôi sống bao người, nếu khô cạn thì con người cũng bị ảnh hưởng tới cuộc sống, giao thông đình trệ, nhà máy thủy điện ngừng cung cấp điện. Việc sông khô cạn tạo điều kiện cho quân đội của các vua phương đông, dễ dàng vượt qua, tiến vào I-sơ-ra-ên, để rồi họ bị hủy diệt tại đó. Sau đó thì có thể sông lại được hồi sinh trở lại.
Đây là con sông lớn chảy qua đất nước I-rắc.
Các thông tin trên mạng cho biết Sông Ơ-phơ-rát đang bị khô cạn là không đáng tin. Vì nó chưa phải là thời điểm mà tai họa thứ sáu xảy ra.
Các nước phương đông có thể bao gồm Trung Hoa, Đài Loan, Triều Tiên, Hàn Quốc, các nước Đông Nam Á, và Nam Á như Ấn, Hồi.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
Kính thưa Chúa! Các uế linh giống như ếch nhái, là loại sinh vật hạ đẳng, thấp kém, ra từ Sa-tan, AntiChrist, và Tiên Tri Giả đi đến các nhà lãnh đạo các nước trên đất, dù là với hình dạng hạ đẳng như vậy, nhưng nhờ làm những dấu lạ, nên thuyết phục họ đưa quân đội, nhóm hiệp họ, trong chiến trận, tiến đánh I-sơ-ra-ên. Như vậy, có thể nói là gần như hết thảy các nước trên đất chống lại I-sơ-ra-ên, nhưng con dân Chúa được Chúa bênh vực, bảo vệ nên cuộc chiến trận đó trở nên chống lại Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
Kính thưa Chúa! Đây là lời cảnh tỉnh cho các thánh đồ thời Đại Nạn.
“Này”, hãy chú ý.
“Ta đến như kẻ trộm”, nghĩa là Chúa đến vào lúc bất ngờ, không ai biết, bởi đó, con dân Chúa phải chuẩn bị và giữ gìn, duy trì nếp sống ăn năn, tin kính, công chính, thánh khiết, để được Chúa ban cho trang phục trắng mịn, là áo xống của mình để không bước đi trong sự lõa lồ (là không được Chúa ban cho trang phục che thân).
Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho con dân Chúa ngày nay vì sự Chúa đến đón Hội Thánh cũng không ai biết được ngày giờ chính xác nào. Chúa muốn con dân Chúa phải “mặc lấy sự sáng”, “mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ” và “mặc lấy người mới” (Rô-ma 13:12-14; Ê-phê-sô 4:22; Cô-lô-se 3:8-10), để sẵn sàng cho sự đến của Chúa.
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
A-ma-ghê-đôn là vùng đồng bằng rộng lớn của Ca-na-an nằm phía bắc của I-sơ-ra-ên, nơi nhóm hiệp quân đội các nước chống lại I-sơ-ra-ên.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
Kính thưa Chúa! Khi thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!" Đây có thể là tiếng phán của Đức Chúa Jesus báo hiệu cho sự thịnh nộ được hoàn thành.
Đã có những âm thanh, là những tiếng động lớn, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh đến nỗi thành lớn là thành Giê-ru-sa-lem, thành được dựng nên bởi những khối đá lớn, vững chắc, đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia trên đất đã bị sụp đổ. Thành Ba-bi-lôn Lớn (Ba-bi-lôn thuộc thể) là trụ sở của AntiChrist tại I-rắc cũng bị Đức Chúa Trời ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài. Mọi hải đảo đã trốn đi, nghĩa là bị chìm xuống biển như đảo Hawaii, và những núi đã không còn được, kể cả núi lớn như E-vơ-rét trong dãy Hi-mã-lạp Sơn, nghĩa là do sự rung lắc mạnh của động đất đến nỗi các núi đều bị san phẳng. Chi tiết này giúp cho con hiểu rằng, sáu dấu ấn được ghi chép trong Khải Huyền 6 không phải là các tai họa sẽ xảy ra trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn, mà chỉ là tình hình chung của suốt bảy năm đại nạn.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Con mưa đá lớn này từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng nghĩa là khoảng mấy chục kilôgam rơi vào ai cũng gây đau đớn và tử nạn, vì loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời bởi sự mù lòa thuộc linh và sự cứng lòng của họ, nên họ cũng không ăn năn và kêu cầu sự thương xót của Đức Chúa Trời. Đây là họa mưa đá lớn, lớn về kích thước của tảng đá cũng như về phạm vi rộng lớn của sự thiệt hại. Cảm nhận của con là một tai họa kinh khủng khiếp giáng xuống loài người.
Bài suy ngẫm có sự tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
Lời Chúa phán trong câu 15, cảnh tỉnh con trong nếp sống hiện tại trong sự ăn năn, công chính, thánh sạch, tin kính Chúa, và yêu thương anh chị em cùng Cha, thức canh trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con xin Chúa giúp con, nâng đỡ con trong sự sẵn sàng ra đi với Đấng Christ. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 21/11/2024
...
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
Trong khải tượng, Giăng thấy thiên sứ thứ sáu đã trút bát của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát, thì sông liền cạn khô, để chuẩn bị sẵn sàng cho các vua từ phương đông tập trung lực lượng, tiến vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên trong chương trình của Đức Chúa Trời. Sông Ơ-phơ-rát là một trong những con sông lớn tại vùng cận đông. Các thông tin trên mạng cho biết, Sông Ơ-phơ-rát đang bi cạn khô do hạn hán kéo dài, và bởi những đập được xây để ngăn nước làm thủy điện, mà khi thiếu nước hoặc không có nước thì các nhà máy thủy điện đều vô dụng, là điều đáng tin lời tiên tri của Ngài. Vì đây là chương trình của Đức Chúa Trời đã được bày tỏ trong câu Thánh Kinh 12 này.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
Giăng đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả, là nguồn gốc của ba uế linh, gồm con rồng, con thú, và Tiên Tri Giả, chúng đều thuộc về Sa-tan, kẻ chống nghịch Thiên Chúa, mang hình dạng giống như ếch nhái, tượng trưng cho loài ô uế, ghê tởm, và tai họa như hình ảnh của chúng từng được thể hiện từ một trong mười tai họa mà Đức Chúa Trời khiến Môi-se làm ra tại xứ Ai-cập.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
Chúng là những tà linh do các ma quỷ trá hình, làm ra những dấu lạ; kết hiệp với các vua trên đất, chuẩn bị bước vào trong chiến trận, chống lại chương trình của Đức Chúa Trời toàn năng trong Kỳ Tận Thế. Câu 14 này nói về các tà linh thực hiện các phép lạ hoặc các vua trên đất, nhưng rất có thể họ không nhìn thấy hình dạng giống như ếch nhái cách rõ ràng. Điều này nói lên bản chất ô uế và lừa gạt của chúng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
Câu 15 này là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ được chép trong sách Tin Lành Ma-thi-ơ. Chúa đến như kẻ trộm, hàm ý Ngài sẽ đến bất ngờ, không ai biết chính xác ngày và giờ Ngài trở lại, mà chỉ Đức Cha biết mà thôi. Thức canh và giữ gìn áo xống của mình, hàm ý Chúa kêu gọi con dân của Ngài hãy luôn cẩn trọng trước mưu kế của ma quỷ, sống yêu thương, công chính, và thánh khiết theo đường lối của Ngài. Không bước đi lõa lồ, hàm ý con dân Chúa hãy kính sợ Thiên Chúa, giữ mình thanh sạch, không vi phạm các điều răn, mệnh lệnh của Ngài, để không phải hổ thẹn trước sự hiện diện của Ngài. Người nào giữ trọn ba điều này sẽ được hưởng phước thật từ Thiên Chúa.
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
Ba tà linh này sẽ tập hợp quân đội của các quốc gia trên thế giới vào một khu vực, được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ, một địa danh có núi non thuộc đất nước I-sơ-ra-ên, có nghĩa là đồi hiệp một, là nơi từng diễn ra nhiều cuộc chiến lớn trong lịch sử, chuẩn bị bước vào cuộc chiến cuối cùng giữa các thế lực tà ác và Đức Chúa Trời, đó là chương trình hủy diệt những kẻ chống nghịch Ngài đã định sẵn.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không, thì một tiếng lớn vang lên từ ngai; từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!’’ Đây là lời công bố của Đức Chúa Trời về sự hoàn tất chương trình cứu chuộc và phán xét thế gian, kết thúc các tai họa, cũng là lời công bố chấm dứt sự cai trị của loài người, khởi đầu cho Vương Quốc Ngàn Năm do chính Đức Chúa Jesus Christ làm Vua của Các Vua, và Chúa của Các Chúa, Ngài toàn quyền cai trị.
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
Sau khi Giăng nghe thấy một tiếng lớn "Xong rồi’’ phát ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời, ông nghe tiếp những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi tiếp đến là một cơn động đất lớn, mạnh chưa từng có, kể từ khi loài người trên đất được tạo dựng nên. Điều này nói về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, bởi quyền năng cao cả, uy nghiêm của Ngài.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
Trong khải tượng, Giăng đã nhìn thấy thành lớn bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận Ngài. Lời Chúa không cho biết cụ thể Ba-bi-lôn Lớn là Ba-bi-lôn thuộc linh hay Ba-bi-lôn thuộc thể. Tuy nhiên, rất có thể là Ba-bi-lôn thuộc linh lớn, là trụ sở của Giáo Hội Công Giáo tại Va-ti-căn sẽ bị hủy diệt vào giữa Kỳ Đạn Nạn. Và Ba-bi-lôn thuộc thể có trụ sở tại I-rắc do AntiChrist cầm đầu cũng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn vào cuối của bảy năm đại nạn. Điều này nói lên quyền năng tối cao của Đức Chúa Trời trên mọi thế lực của các tà linh và các thế lực của thế gian.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
Cùng lúc đó, mọi hải đảo và các núi, kể cả các đảo lớn như quần đảo Hawaii và các núi cao như Núi E-vơ-rét cũng đã bị biến mất hoàn toàn, không còn tìm thấy được nữa. Điều này nói về quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời trên muôn loài, vạn vật trong thế gian.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Đức Chúa Trời khiến một cơn mưa đá lớn từ trời giáng xuống, là một tai họa khủng khiếp đối với loài người, thể hiện quyền năng vô cùng vĩ đại của Ngài, gợi nhớ về tai họa thứ bảy Ngài giáng xuống trên xứ Ai-cập thuở xưa. Cảm nhận về tại họa mưa đá trong câu 21 này, chúng con hình dung ra những khối đá có trọng lượng lên đến hàng tạ, đè bẹp mọi loài, mọi vật trên đất, là sự vô cùng kinh khiếp trước sức mạnh của Ngài, nhưng họ vẫn cứng lòng, không chịu ăn năn, cầu xin ơn thương xót của Ngài, bởi sự ngu dại mà phó thác chính mình cho thế lực tối tăm, khiến thân thể bị chết thảm trong đau khổ, và vượt trên sự ấy là linh hồn bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hai tai họa cuối cùng trong bảy tai họa theo chương trình của Đức Chúa Trời giáng xuống trên thế gian, báo hiệu cho nhân loại sự cuối cùng sắp đến.
Suy ngẫm về câu 15, là lời Chúa cảnh tỉnh và ban phước cho con dân của Ngài, giúp chúng con luôn xét mình, tỉnh thức, sống đúng theo tiêu chuẩn của Thánh Kinh, sẵn sàng cho ngày Đấng Christ tái lâm.
Nguyện Chúa ban cho chúng con sự khôn sáng, sống một nếp sống trọn vẹn theo thánh ý Ngài, để chúng con có thể khẳng định rằng, chúng con luôn sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
...
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài!
Tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên, Đấng duy nhất làm những sự lạ lùng!
Đáng tôn vinh danh vinh quang Ngài đời đời! Nguyện khắp trái đất được đầy sự vinh quang của Ngài! A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa mỗi một ngày trôi qua, ngày con được gặp Chúa lại càng gần. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được làm con của Ngài, cảm tạ ơn Chúa cho con biết lẽ thật, để giờ đây con biết sống nếp sống xứng đáng cho sự được cất lên với Đấng Christ trong ngày Ngài trở lại.
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 16:12-21.
Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Liền ngay sau bốn tai họa được nhắc tới trong bài học trước thì vị thiên sứ thứ sáu trút chén mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát và khiến cho nó cạn khô. Thứ nước bị làm cho trở nên giống như máu ở bài học trước giờ đây cũng không còn cho cư dân sống dọc hai bờ sông lớn Ơ-phơ-rát. Mục đích nước sông bị làm cho cạn khô là để dọn đường cho các vua từ phương đông nhóm nhau lại, tiến vào lãnh thổ của I-sơ-ra-ên theo sự dụ dỗ từ thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời là Sa-tan dưới quyền lực của AntiChrist, và Tiên Tri Giả.
Kế hoạch của Sa-tan hòng hủy diệt dân tuyển của Thiên Chúa. Tuy vậy cho dù Sa-tan có dùng đủ mọi mưu kế, thủ đoạn thì cũng không nằm ngoài sự tể trị của Thiên Chúa, và Ngài dùng chính kế hoạch của Sa-tan để thu hút tất cả những kẻ cứng lòng nổi loạn tập trung về đồng bằng A-ma-ghê-đôn, và rồi nhận án phạt hủy diệt tập thể đến từ sự thịnh nộ của Thiên Chúa Toàn Năng, với tai nạn khủng khiếp bởi cơn động đất và mưa đá kinh hoàng từ vị thiên sứ thứ bảy.
Trong sự cảnh báo kinh hoàng về những tai họa, Lời Chúa trong câu 15 là một lời hướng dẫn rất chi tiết, rõ ràng và cụ thể dành cho con dân của Ngài về sự Ngài trở lại. Chúa cho biết, Ngài sẽ trở lại, nhưng không ai có thể biết chính xác thời điểm, qua sự bất ngờ được ví như khi kẻ trộm tới. Tuy không được biết chính xác thời điểm Chúa tái lâm, tuy vậy Lời Ngài hướng dẫn rất rõ ràng, người xứng đáng được ở trong ân điển của Chúa là người tỉnh thức giữ gìn sự vinh quang thánh khiết, là chiếc áo công chính mà Đức Chúa Jesus Christ đã mặc cho mình trong con người mới đã được tái sinh trong sự công bình, thánh sạch và chân thật.
Người còn cố tình sống trong tội là người đã vứt bỏ chiếc áo công chính mà Đấng Christ đã phải chết để mặc nó cho mình, người trở nên lõa lồ và bị mọi mắt nhìn thấy sự hổ thẹn như của người không mặc quần áo. Đương nhiên người như vậy không xứng đáng được ở trong tình yêu, sự công chính và thánh khiết của Thiên Chúa, vì bản chất của Thiên Chúa là yêu thương, thánh khiết và công chính.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời trong bài học mang đến cho con một sự nhắc nhở vô cùng sâu sắc. Hội Thánh đang sống trong thời kỳ liền kề Kỳ Tận Thế, và Đức Chúa Jesus Christ kính yêu của chúng con, có thể trở lại bất kỳ lúc nào, để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, trước khi những tai họa bắt đầu giáng xuống hình phạt thế gian với tội lỗi đã đầy trọn này.
Lời bài học cũng cho con biết rằng, sự trừng phạt của Ngài cũng sẽ đầy trọn xứng đáng cho những tội lỗi mà loài người đã phạm y theo sự công chính của Ngài.
Sự cứng lòng của những kẻ bội nghịch cho dù ở trong sự sửa phạt nhưng vẫn không ăn năn, và tiếp tục phạm thượng tới Đức Chúa Trời dạy cho con phải cẩn thận càng hơn. Nếu như khi phạm tội, phạm lỗi mà không lập tức ăn năn thì Chúa sẽ làm cho lòng người trở nên cứng cỏi càng hơn và sẽ không còn cơ hội cho những người như vậy.
Con cầu xin Chúa ghi khắc Lời Ngài trong lòng con, cho con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo mọi lời phán dạy của Ngài. Xin cho con mỗi ngày tỉnh thức trong sự chờ đợi để bất cứ lúc nào cũng ở trong trạng thái đã sẵn sàng ra đi với Đấng Christ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài tiếp tục giúp chúng con được học, suy ngẫm về những tai họa cuối cùng trong bảy tai hoạ mà Ngài giáng xuống đất trong Kỳ Tận Thế. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh trên.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
Câu 12: Chúng con hiểu Sông Ơ-phơ-rát là một con sông quan trọng trong lịch sử. Việc nó cạn khô mở đường cho các quân đội từ phương đông tiến đánh I-sơ-ra-ên.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
Câu 13-14: Chúng con hiểu ba uế linh là các linh hồn tàn ác ra từ Sa-tan này đại diện cho sự dối trá và lừa dối, chúng tập hợp các vua của thế gian để chống lại Đức Chúa Trời. Chúng nhóm các quốc gia ở phương đông để tiến đánh dân tộc I-sơ-ra-ên và nhằm chiếm lĩnh và xóa sổ vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban hứa đời đời cho tuyển dân của Ngài. Ếch nhái là loài lưỡng cư sống cả trên cạn và dưới nước, thường gắn liền với môi trường ẩm ướt và các vùng đầm lầy. Chúng cũng được coi là loài vật có thể mang mầm bệnh. Uế linh là những linh hồn tàn ác, đại diện cho sự ô nhiễm tinh thần và đạo đức. Việc so sánh ba uế linh với ếch nhái nhấn mạnh tính chất độc hại và ô nhiễm của chúng. Chúng mang đến sự hủy hoại và làm ô nhiễm mọi thứ chúng chạm vào, tương tự như cách mà ếch nhái có thể mang mầm bệnh và gây ô nhiễm môi trường nước. Chúng có thể nhanh chóng lây lan tư tưởng sai trái, rao giảng giáo lý dối trá, lừa dối thuộc linh và lôi kéo nhiều người vào con đường tội lỗi.
15 “Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình.”
Câu 15: Chúng con hiểu là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus nhắc nhở các tín hữu phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng chờ ngày Đấng Christ trở lại để được đồng đi với Ngài mà không bị bỏ lại. Người biết tỉnh thức, giữ gìn đức tin và đời sống tin kính sẽ được đồng đi với Ngài một cách vinh quang, ngược lại những người còn sống trong tội mà không chịu ăn năn thì sẽ bị bỏ lại, chịu sự đau khổ và hổ thẹn trong Kỳ Đại Nạn.
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
Câu 16: Chúng con hiểu A-ma-ghê-đôn là nơi diễn ra cuộc chiến cuối cùng giữa thiện và ác, giữa thế lực thù địch Đức Chúa Trời do AntiChrist cầm đầu và đội quân I-sơ-ra-ên do Đấng Christ chỉ huy. A-ma-ghê-đôn được coi là trận chiến cuối cùng và quyết định, nơi mà số phận của thế giới sẽ được định đoạt và chiến thắng sẽ thuộc về Đấng Christ. Trong trận chiến này, Đức Chúa Trời sẽ trực tiếp can thiệp để đánh bại các thế lực tàn ác và thiết lập một trật tự mới để chấm dứt sự tự trị của loài người và thế lực bóng tối của Sa-tan và ma quỷ. A-ma-ghê-đôn cũng đánh dấu sự kết thúc của một thời đại và sự bắt đầu của một thời đại mới, một thời đại của hòa bình và công chính chuẩn bị cho một ngàn năm bình an trên đất.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: “Xong rồi!”
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
Câu 17-19: Chúng con hiểu, đây là tai hoạ cuối cùng trong bảy tai họa mà Đức Chúa Trời giáng xuống trên đất, bao gồm những cơn động đất lớn chưa từng có, làm rúng động thế giới, những hiện tượng thiên nhiên như nổi giận trước tội lỗi đã lên đến tận trời. Cuối cùng là sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn, tượng trưng cho mọi thế lực chính trị, các quốc gia đối địch với Đức Chúa Trời. Sự sụp đổ của nó đánh dấu sự chiến thắng cuối cùng của Đức Chúa Trời trước thế lực bóng tối do Sa-tan, AntiChrist và những kẻ chống nghịch Chúa cầm đầu.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn.
Câu 20-21: Chúng con hiểu mưa đá lớn: Đây là một hình phạt cuối cùng, thể hiện sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời đối với những kẻ chống đối Ngài và tội lỗi nghiêm trọng mà chúng đã gây ra. Biển đảo trốn đi: Hình ảnh này tượng trưng cho sự biến đổi địa lý lớn, có thể hiểu là các đảo bị nhấn chìm hoặc thay đổi vị trí. Núi không còn: Điều này ám chỉ đến những biến động địa chất lớn, có thể là động đất, núi lửa, sóng thần hoặc những hiện tượng tự nhiên khác gây ra sự sụp đổ của các dãy núi. Mưa đá lớn là một hình phạt tàn khốc, thể hiện sự phẫn nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của loài người. Mưa đá có kích thước và trọng lượng lớn, đủ để gây ra những thiệt hại nghiêm trọng. Dù bị trừng phạt, loài người vẫn không hối cải và tiếp tục phạm thượng đối với Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài giúp chúng con được học, được suy ngẫm về bảy tai họa là bảy cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đã giáng xuống nhân loại trong thời kỳ cuối của bảy năm đại nạn. Chúng con nguyện xin Ngài giữ gìn, bảo vệ chúng con luôn biết giữ nếp sống tỉnh thức, trung tín với Ngài cho đến đời đời để chúng con luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Đấng Christ. Nguyện xin Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài được truyền ra khắp đất để nhiều người được biết đến tình yêu, sự hy sinh và ơn cứu rỗi mà Đấng Christ đã làm ra, để từ đó họ biết ăn năn, tiếp nhận Ngài làm Cứu Chúa cho cuộc đời mình. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con một ngày bình an, vui thỏa trong Ngài, và thì giờ này con được học, suy ngẫm Lời Chúa! Con nguyện xin Ngài ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Thưa Chúa, con hiểu rằng, tai họa thứ sáu giáng xuống khiến cho nước trên sông lớn Ơ-phơ-rát bị khô cạn trở thành đường đi để dẫn các vua phương đông sang. Con hiểu ba uế linh ra từ miệng Sa-tan, AntiChrist, và Tiên Tri Giả đã dùng những lời nói dối, lừa gạt, dụ dỗ, lôi kéo để khiến cho các vua nhóm hiệp lại mà tiến đánh I-sơ-ra-ên. Như vậy sự khô cạn Sông Ơ-phơ-rát là một tai họa bởi cớ gây ra chiến tranh lớn, làm chết nhiều người.
Con hiểu câu số 15 chẳng những là lời nhắc nhở, tỉnh thức con dân Chúa thời kỳ đại nạn mà là mỗi con dân Chúa trong thời kỳ hiện nay, phải luôn cẩn thận giữ gìn nếp sống mình để sao cho luôn sống đẹp lòng Chúa. Nếp sống thánh khiết là luôn cẩn thận trong mỗi lời nói, việc làm của mình không phạm tội với Chúa và luôn vì sự vinh quang của Thiên Chúa. Bước đi cách lõa lồ và bị hổ thẹn là nếp sống không theo Lời Chúa dạy, làm hổ danh Chúa, bị người khác chê cười về nếp sống.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, khi thiên sứ thứ bảy trút chén tai họa, thì tiếng lớn ra từ Đền Thờ nói: "Xong rồi!" là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu đó là sự thông báo rằng mọi việc đã hoàn thành, sự hình phạt thế gian đã hoàn tất sau tai họa thứ bảy. Tai họa thứ bảy giáng xuống là một cơn động đất lớn chưa từng có kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất ấy rất lớn và mạnh, khiến cho các thánh lớn bị chia cắt, bị sụp đổ, không còn thấy các hải đảo và cả những núi. Con nghĩ rằng hết thảy mọi nhà cửa, xe cộ, cùng gần hết các công trình do tay loài người làm ra đều bị sụp đổ. Rồi một cơn mưa đá từ trời giáng xuống, mà mỗi tảng đá có thể khoảng 45 kg. Con từng thấy mưa đá, cục đá nhỏ cỡ viên bị mà đã khiến mái tôn lộp bộp, rau màu bị dập. Vậy mà mưa đá mà lên tới 45 kg một tảng rơi từ trời xuống thì có lẽ sẽ khiến cho nhà cửa cùng nhiều người bị đè bẹp. Con hình dung cảnh tượng thế gian lúc ấy là một mớ hỗn độn, hoang tàn, đổ nát.
Kính lạy Chúa, bảy năm đại nạn với những tai họa thật là thảm khốc. Con nguyện xin Chúa giữ gìn con luôn trung tín trong nếp sống theo Lời Ngài, luôn cẩn thận giữ gìn mình. Con cũng nguyện xin Ngài thương xót người thân của chúng con để họ được cơ hội hạ mình ăn năn tiếp nhận Chúa trước khi quá muộn. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
02/12/2024
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 16:12-21.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Vị thiên sứ thứ sáu thổi loa, khiến nước của Sông Ơ-phơ-rát trở nên khô cạn. Trong bảy chén thạnh nộ của Đức Chúa Trời, các chén thạnh nộ đều mang đến hậu quả ngay lập tức, nhưng chén thứ sáu có sự khác biệt. Nó không gây hậu quả tức thời, nhưng dọn đường cho các thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời để họ bị tiêu diệt trong ngày cuối cùng.
Các tà linh linh ô uế lấy hình ếch nhái ra từ miệng con rồng, con thú và tiên tri giả đi đến các vua trên đất để tác động, xúi giục họ tập trung hết quân lực của mình trong trận chiến cuối cùng với Đức Chúa Trời tại A-ma-ghê-đôn. Việc các tà linh ra từ miệng con rồng, con thú và tiên tri nhấn mạnh rằng chúng sẽ dùng những lời nói dối trá, lường gạt để dẫn dụ các vua trên đất âm mưu chống nghịch Đức Chúa Trời.
Tai họa thứ sáu xảy đến và có kèm theo lời nhắc nhở, cảnh tỉnh con dân Chúa giữ mình và dọn lòng thánh sạch chờ ngày Chúa tái lâm, vì ngày đó đã rất gần. Trong thời kỳ đại nạn, con dân Chúa biết được ngày Chúa đến là cuối bảy năm đại nạn, bắt đầu từ khi AntiChrist tái lập giao ước với I-sơ-ra-ên. Nhưng Chúa đến vào giờ nào thì không ai biết. Vì thế, những ai giữ mình sống theo Lời Chúa, trung tín trong đức tin và trông chờ ngày Chúa đến sẽ được phước. Còn những ai tin Chúa mà không sống theo Lời Ngài, không yêu thương anh chị em mình thì sẽ bị Chúa phán xét.
2. Vị thiên sứ thứ bảy trút chén của mình vào khoảng không, thì một cơn động đất lớn vô tiền khoáng hậu xảy ra và kèm theo một cơn mưa đá lớn từ trời giáng xuống loài người. Cơn động đất lớn xảy ra trên khắp thế gian khiến các công trình của loài người trên đất sụp đổ và mọi núi cùng hải đảo bị san bằng thành bình địa. Dưới sự tàn phá của cơn động đất khiến nhiều người phải rời khỏi nhà và nơi ẩn nấp, nhưng lại phải đối mặt với trận mưa đá kinh hoàng. Những khối đá lớn nặng chừng ta lâng khiến cho nhiều người trên khắp thế gian bị chết và khiếp sợ trước sự trừng phạt của Thiên Chúa. Khi nghĩ đến các tai họa Chúa giáng xuống thế gian, đặc biệt là tai họa thứ bảy, con càng thấm thía Lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 10:31: “Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay”.
Dầu vậy, loài người vẫn ko ăn năn và tiếp tục phạm thượng đến Đức Chúa Trời, Đấng có quyền trên những tai họa đó.
Cảm tạ Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện xin Cha thương xót dân tộc Việt Nam của chúng con, để nhiều người sớm được thức tỉnh mà tin nhận Ngài trong thời kỳ thuận tiện. Xin Cha ban cho con tối nay có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/12/2024
***
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha mỗi ngày vẫn ban ơn cho chúng con trong việc nuôi dạy con cái. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 16:12-21.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
Từ câu 12 đến 14: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự kiện sông lớn Ơ-phơ-rát khô cạn là hình phạt thứ sáu của Đức Chúa Trời và chủ yếu là giáng trên quân lực của AntiChrist. Có lẽ, năm tai nạn trước đó xảy đến cho toàn thể loài người, nhưng chính quyền AntiChrist đã dành toàn bộ nguồn lực cho quân đội, từ thực phẩm, thuốc men, cho đến các trang thiết bị hiện đại, hầm trú ẩn. Vì thế mà những người thuộc về quân đội ít bị thiệt hại hơn. Chính vì vậy, sự kiện thứ sáu này sẽ kéo hàng triệu binh lính đến đồng bằng A-ma-ghê-đôn và bị Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
Câu 15: Con hiểu rằng, đây là lời cảnh báo của Đấng Christ đối với con dân Chúa trong Kỳ Đại Nạn, vì khi quân lực của AntiChrist tập trung tại A-ma-ghê-đôn thì Đấng Christ cũng sắp tái lâm trên đất.
Thức canh: Là luôn tỉnh thức trong tâm thần, có lòng trông đợi Chúa tái lâm.
Giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ: Là luôn giữ nếp sống thánh khiết đúng Lời Chúa, không để người thế gian chê cười mình.
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
Câu 16: Con hiểu rằng, sự tập trung của quân đội AntiChrist tại A-ma-ghê-đôn có lẽ là để chuẩn bị triển khai một trận đánh lớn tiêu diệt quân đội và những người dân I-sơ-ra-ên còn lại. Tuy nhiên, đây cũng là thời khắc cuối của bảy năm đại nạn, Đấng Christ sẽ tái lâm và tiêu diệt toàn bộ quân đội AntiChrist.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
Câu 17: Con hiểu rằng, tiếng phán "Xong rồi!" có nghĩa là mọi hình phạt của Đức Chúa Trời đã được thi hành một cách trọn vẹn, đúng theo thánh ý của Ngài.
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Từ câu 18 đến 21: Con hiểu rằng, khi chén thứ bảy trút xuống thì xảy ra một cơn động đất lớn toàn cầu. Cơn động đất này đã xáo trộn toàn bộ địa hình của địa cầu. Có lẽ, điều này cũng là chuẩn bị cho Vương Quốc Ngàn Năm. Khi bước vào Vương Quốc Ngàn Năm thì mọi hải đảo và núi đều không còn. Như vậy, có thể hình tưởng rằng, khắp mặt đất lúc ấy là đồng bằng.
Ba-bi-lôn Lớn là trụ sở chính của AntiChrist được đặt tại I-rắc. Cơn động đất lớn cũng nhấn chìm trụ sở của AntiChrist.
Hình phạt sau cùng là một cơn mưa đá lớn. Thật lạ là, sau ngần ấy những tai họa, loài người vẫn nhất quyết chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua nay, con cũng ngẫm nghĩ về thực trạng một người từ chối ơn thương xót của Chúa. Trong thực tế cuộc sống, con cũng thấy có người được Chúa thương xót, tiếp trợ, được ban cho nghe Tin Lành hàng năm tháng, nhưng cuối cùng họ vẫn khước từ Chúa. Vì thế, con nghĩ là, đối với một số người thì sự thương xót của Chúa không phải là để họ được cứu, mà là để làm bằng chứng trong ngày phán xét sau cùng.
Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng yêu thương kỳ diệu. Con cảm tạ ơn Ngài đã kéo con về với tình yêu của Ngài để giờ đây con được phước hạnh trong cuộc đời này và cả đời sau. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Kính thưa Chúa, con đọc thấy hai tai họa thứ sáu và thứ bảy của Ngài trút xuống thế gian mà con thấy sợ. Con nghĩ đến những người lính chiến, những người vì an ninh đất nước để diệt trừ những người khủng bố, những tội nhân hình sự... Đó là việc họ phải làm, vì người dân, vì đất nước, vì cộng đồng nhưng họ không vui cười sung sướng khi diệt trừ những kẻ như vậy. Con cũng nghĩ rằng Đức Chúa Trời quá yêu thương họ nên Ngài cũng có chương trình công chính và là tốt hơn cho họ như vậy. Ngài phải làm như vậy vì Ngài là tình yêu và vì Ngài là công chính. Ngài vẫn còn cho thế gian một khoảng thời gian ngắn ngủi trên đất này, nguyện xin Chúa thương xót cho nhiều người được cứu. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ hết thảy quý ông bà, anh chị em trong Hội Thánh cẩn thận giữ lấy áo xống mình đến ngày Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài mỗi ngày, ban cho con được tự do, thuận tiện trong sự suy ngẫm Lời Cha.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 16:12-21.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi thiên sứ thứ sáu trút chén thịnh nộ của Ngài trên sông lớn Ơ-phơ-rát thì nước của nó bị khô cạn đi. Để mở đường cho các vua từ phương đông, khiến họ có thể nhanh chóng đưa quân đội mình tiến vào lãnh thổ I-sơ-ra-ên. Để rồi Ngài sẽ một lần hủy diệt toàn bộ.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
Sứ Đồ Giăng đã thấy ba uế linh giống ếch nhái, chúng là linh của ma quỷ, có thể tác động đến các vua của toàn thế gian qua những lời nói ô uế, dối trá của Sa-tan (con rồng), AntiChrist (con thú), và Tiên Tri Giả. Những dấu lạ đã xảy ra nhờ linh của các ma quỷ, thuyết phục các vua thế gian tập trung tại A-ma-ghê-đôn, để tham gia vào cuộc chiến, chống lại dân I-sơ-ra-ên, chống lại Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
Thưa Cha, con hiểu đây là lời phán của Đức Chúa Jesus Christ để cảnh tỉnh các thánh đồ trong thời Đại Nạn, trong khi các uế linh xúi các vua nhóm hiệp quân đội. Để họ biết mà sống tỉnh thức, luôn thức canh để đón chờ Ngài, vì Ngài sẽ đến trong thời khắc không ngờ, như sự đến của kẻ trộm. Mỗi người cần giữ gìn mình trong sự thánh khiết của con người đã được dựng nên mới. Người không mặc lấy người mới, mặc lấy áo giáp của sự sáng thì sẽ bước đi trong sự tối tăm, trong sự lõa lồ, bị người thế gian chê cười.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng chén thịnh nộ thứ bảy được trút vào khoảng không, rồi thì có tiếng lớn phát ra từ ngai, từ Đền Thờ rằng: “Xong rồi!”, tiếng này có thể là của Đấng Christ. Sau đó là một cơn động đất rất lớn và rất mạnh chưa từng có xảy ra, khiến thành Giê-ru-sa-lem bị chia làm ba phần, còn các thành của các quốc gia khác đều bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn được nói ở đây là Ba-bi-lôn thuộc thể, ngày nay ở tại I-rắc, là trụ sở của AntiChrist, sẽ bị hủy diệt bởi tai vạ thứ bảy vào cuối bảy năm đại nạn.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Thưa Cha, con hiểu rằng sau cơn động đất lớn chưa từng có thì trên đất không còn hải đảo và núi nữa. Sau đó là một cơn mưa đá lớn giáng xuống trên loài người, với những khối đá nặng từ 45 kg đến 90 kg. Những khối đá này sẽ phá hủy các công trình còn lại trên đất, và đè chết hết thảy những người mang dấu con thú và thờ lạy nó. Nhưng họ chẳng biết ăn năn, lại còn dám nói lời phạm thượng đến Đức Chúa Trời.
Con thấy con người thật nhỏ bé về hình hài, yếu đuối trong sức lực, nhưng sao sự kiêu ngạo trong mỗi người lại to lớn đến thế, đến nỗi đến chết vẫn không thể nhận ra tội lỗi của mình để mà ăn năn. Thật khó hiểu khi những người bị đá từ trời rơi xuống đè chết, lại có thể dùng hơi thở cuối cùng của mình để nói ra lời oán trách, phỉ báng Chúa mà không nghĩ đến việc sẽ ăn năn, hối lỗi.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ con trong nếp sống sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Nguyện những người được nghe giảng Tin Lành biết mau chóng hạ mình ăn năn, tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa trước khi quá muộn. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/12/2024
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con, Lời của Ngài là chân lý và ánh sáng dẫn dắt cuộc đời chúng con, xin Đức Thánh Linh mở trí và lòng cho con để con có thể hiểu được những lẽ thật sâu nhiệm mà Ngài muốn bày tỏ, xin giúp con nhận biết sự công chính và quyền năng của Ngài trong các kế hoạch của thời kỳ cuối cùng này. Xin ban cho con một tấm lòng tỉnh thức, biết giữ gìn đời sống thánh khiết và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ con suy ngẫm Lời Chúa trong sách Khải Huyền 16:12-21.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả giai đoạn cuối sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối cùng này. Thiên sứ thứ sáu làm khô cạn Sông Ơ-phơ-rát mở đường cho các vua từ phương đông, báo hiệu sự chuẩn bị cho một trận chiến lớn tại A-ma-ghê-đôn. Ba uế linh, tượng trưng cho sự dối trá và mê hoặc từ con rồng (Sa-tan), con thú (AntiChrist), và Tiên Tri Giả, chúng lôi kéo các vua trên thế gian đến trận chiến này. Trong khi đó, Đức Chúa Jesus cảnh báo các cơ đốc nhân hãy thức canh và giữ gìn sự thánh sạch. Thiên sứ thứ bảy tuyên bố sự hoàn tất của kế hoạch sự phán xét của Chúa, dẫn đến những sự kiện hủy diệt xảy ra như: Động đất lớn, sụp đổ các thành phố, sự diệt vong của Ba-bi-lôn Lớn, và một trận mưa đá khổng lồ. Dù đối diện với cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời, nhưng loài người vẫn ngoan cố phạm thượng đến danh của Chúa, cho thấy sự cứng lòng của họ trước sự phán xét công chính của Ngài.
Thưa Cha, theo con được biết thì sông lớn Ơ-phơ-rát, một trong hai con sông chính của vùng Lưỡng Hà cổ đại, nó đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại. Sông này bắt nguồn từ Thổ Nhĩ Kỳ, chảy qua Syria và Iraq trước khi đổ vào Vịnh Ba Tư. Trong Thánh Kinh, Sông Ơ-phơ-rát thường được nhắc đến như một ranh giới tự nhiên, biểu tượng cho sự bảo vệ, thịnh vượng, và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Hiện nay có các thông tin trên mạng cho biết Sông Ơ-phơ-rát đang bị khô cạn con nghĩ điều này có thể xảy ra do một số nguyện nhân sau: Có thể là do biến đổi khí hậu, nhiệt độ tăng cao và lượng mưa giảm sẽ gây ra hạn hán làm giảm lượng nước chảy vào sông. Hoặc có thể do các hoạt động của con người như việc xây dựng đập giữ nước ở thượng nguồn đã ảnh hưởng đến dòng chảy tự nhiên của sông, làm giảm lượng nước khi chảy xuống phía hạ nguồn Sông Ơ-phơ-rát, điều đó tương tự như hiện tượng khô cạn xảy ra tại Đồng Bằng Sông Cửu Long của Việt Nam chúng con do bị phía Trung Quốc họ đã xây các đập ngăn dòng chảy giữ lại nước tại Trung Quốc nên ngày nay tại Miền Nam Việt Nam cũng thường sảy ra hiện tượng thiếu nước vào mùa khô rất trầm trọng. Hay cũng có thể do việc khai thác sử dụng quá mức như để tưới tiêu và sản xuất đã làm suy giảm nguồn tài nguyên nước của Sông Ơ-phơ-rát này. Việc nói về tình trạng khô cạn của Sông Ơ-phơ-rát phần lớn dựa trên thực tế và được các tổ chức môi trường xác nhận. Tuy nhiên, việc mà kết nối tình trạng này với lời tiên tri trong Khải Huyền cần sự phân biệt rõ ràng: Thực tế thì Sông Ơ-phơ-rát khô cạn phản ánh các vấn đề môi trường nghiêm trọng tại khu vực đó. Còn trong Thánh Kinh thì đó là lời tiên tri ở Khải Huyền mang ý nghĩa thuộc linh hoặc mô tả một sự kiện tương lai liên quan đến kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong câu 13 nói "ba uế linh" lấy hình dạng "giống như ếch nhái" xuất hiện từ miệng của con rồng, con thú, và tiên tri giả con nghĩ đây là hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc. Vì trong văn hóa Do Thái, ếch nhái không được coi là sạch sẽ, thường tượng trưng cho điều bẩn thỉu và đáng ghê tởm. Trong Thánh Kinh, ếch nhái làm con gợi nhớ đến tai vạ trong sách Xuất Ê-díp-tô Ký, tượng trưng cho sự ô uế, gây phiền toái và sự phán xét của Chúa. Hình ảnh này ám chỉ bản chất dối trá, lan tràn, và phá hoại của các tà linh, xuất phát từ miệng là biểu tượng của sự tuyên truyền và lừa gạt. Giống như ếch nhái nhảy lung tung, các tà linh này nhanh chóng lan truyền sự dối trá và tà đạo, làm mê hoặc các vua và dân sự trên toàn thế gian, dẫn họ vào sự hỗn loạn và hủy diệt. Điều này nhấn mạnh bản chất ô uế và nguy hiểm của các tà linh, đồng thời cảnh báo người tin nhận Chúa phải tỉnh thức, nhận biết sự lừa dối và bám chặt vào Lẽ Thật của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong câu 14 "các vua trên đất của toàn thế gian" sẽ thấy ba tà linh trong hình dạng giống như ếch nhái, con nghĩ rằng câu này được hiểu theo nghĩa biểu tượng chứ không phải theo nghĩa đen là sẽ thấy ba tà linh trong hình dạng giống như ếch nhái. Ý câu này muốn nói rằng "các vua trên đất của toàn thế gian" sẽ bị lôi kéo và bị mê hoặc bởi ba tà linh, được miêu tả là "giống như ếch nhái". Hình ảnh này không chỉ biểu trưng cho sự ô uế mà còn cho sự lừa dối, phá hoại và ảnh hưởng tiêu cực của các tà linh đối với mọi người. Những tà linh này sẽ lan truyền sự dối trá và dẫn dụ các lãnh đạo, các vua, và các dân tộc vào cuộc chiến cuối cùng trong "ngày lớn của Đức Chúa Trời". Hình ảnh "ếch nhái" nhấn mạnh sự nguy hiểm của tà linh, như một sức mạnh lôi cuốn và làm mê hoặc, khiến các nhà lãnh đạo thế gian bị ảnh hưởng và đi theo con đường sai lầm, dẫn đến sự hủy diệt trong cuộc chiến của ngày tận thế này.
Thưa Cha, câu Khải Huyền 16:15 con hiểu đó là lời phán của Đức Chúa Jesus. Câu này là một lời cảnh báo về sự trở lại của Ngài và kêu gọi sự chuẩn bị của những ai tin theo Ngài. Khi nói "Ta đến như kẻ trộm" con hiểu đó là Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh rằng sự trở lại của Ngài sẽ bất ngờ và không thể đoán trước, giống như kẻ trộm đến vào ban đêm khi người ta không ngờ tới. Điều này nhắc nhở chúng con phải luôn sẵn sàng và tỉnh thức chờ sự trở lại của Chúa.
Câu "Thức canh và giữ gìn áo xống của mình" con hiểu là các tín đồ phải tỉnh thức và duy trì sự thánh khiết, giữ vững đức tin, và không để mình bị lừa dối hay bị cám dỗ mà sa vào tội lỗi. "Áo xống" ở đây tượng trưng cho sự công chính và đức tin của con dân Chúa vì trong Thánh Kinh "áo xống" thường được sử dụng để biểu trưng cho sự thánh sạch và công chính. Câu "bước đi lõa lồ" có nghĩa là sống thiếu sự thánh sạch và sự công chính của Lời Chúa. Việc "lõa lồ" muốn nói lên sự xấu hổ vì mất đi sự che chở, giống như người bước đi mà không có áo xống, bị phơi bày những sự xấu xa của mình ra cho mọi người thấy. Lời cảnh báo này Chúa kêu gọi các Cơ-đốc nhân hãy giữ gìn sự trong sạch, vững vàng đức tin, và giữ lòng thánh sạch sẵn sàng cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, về mặt địa lý, con được biết A-ma-ghê-đôn là một đồi ở khu vực Mê-ghi-đôn, thuộc miền Bắc I-sơ-ra-ên, là một nơi có lịch sử quân sự quan trọng trong Thánh Kinh. Đây là nơi đã chứng kiến nhiều trận chiến quan trọng trong lịch sử I-sơ-ra-ên. Tuy nhiên, trong bối cảnh sách Khải Huyền này, A-ma-ghê-đôn không chỉ là một địa điểm cụ thể mà còn mang ý nghĩa tượng trưng cho cuộc chiến quyết định giữa thiện và ác vào thời gian cuối cùng của lịch sử, nơi các quyền lực của Sa-tan đối đầu với sự toàn thắng của Đức Chúa Trời trong ngày cuối cùng này.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 16:17, tiếng phán "Xong rồi!" con hiểu đây là lời tuyên bố mạnh mẽ từ Đức Chúa Trời, báo hiệu rằng công việc cứu rỗi và phán xét thế gian của Chúa đã hoàn thành. Đây là một tuyên bố về sự hoàn tất của kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời và sự thực hiện cuối cùng của các phán quyết trong Kỳ Tận Thế. Câu nói này mang một ý nghĩa trọng đại, con thấy nó tương tự như lời phán "Đã được hoàn tất!" mà Đức Chúa Jesus nói khi Ngài chết trên thập tự giá (Giăng 19:30). Cả hai đều biểu thị rằng mọi điều cần phải hoàn thành, cả trong việc thực hiện sự cứu chuộc và trong việc phán xét thế gian, đã được hoàn thành. Câu này cũng báo hiệu rằng không còn cơ hội nào cho sự ăn năn hay cứu rỗi nữa, và mọi sự đã đạt đến đỉnh điểm của công lý và quyền năng của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 16:19, cụm từ "Thành lớn" con hiểu đó là một biểu tượng của các hệ thống tôn thờ và quyền lực chống lại Đức Chúa Trời. Cụ thể, "Ba-bi-lôn Lớn" là một hình ảnh tượng trưng cho một thành phố hay một đế chế nổi bật trong sự chống nghịch lại Chúa, và là biểu tượng của sự vô đạo và tội lỗi trong Thánh Kinh. Ba-bi-lôn Lớn ở đây không chỉ ám chỉ thành phố Ba-bi-lôn cổ đại, mà nó còn biểu trưng cho các hệ thống xã hội, chính trị, và tôn giáo trong lịch sử mà đã và đang bội nghịch với Đức Chúa Trời. Thành Ba-bi-lôn là một đế chế mạnh mẽ trong thời kỳ cũ, nổi bật với sự kiêu ngạo, tội lỗi, và thờ thần tượng, và ở đây nó được miêu tả như một trung tâm của sự xấu xa, tham lam, và tội lỗi. Khi phân đoạn sách Khải Huyền nói rằng Ba-bi-lôn Lớn "bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của Ngài" điều này chỉ rõ rằng sự phán xét cuối cùng sẽ đổ xuống những thế lực này vì tội lỗi của chúng.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 16:20 nói rằng: “Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.” Câu này cho con thấy một cảnh tượng kinh hoàng trong sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Câu này thì con có thể hiểu theo nghĩa đen là do những biến đổi địa chất và thiên nhiên cực kỳ lớn vào cuối Kỳ Tận Thế từ những tại họa Chúa giáng xuống thế gian. Thì đã làm cho các hải đảo và núi thực sự biến mất, có thể do động đất, sóng thần, hoặc các hiện tượng tự nhiên khác xảy ra dưới sự kiểm soát của Đức Chúa Trời. Điều này bao gồm cả các đảo lớn như quần đảo Hawaii hay các ngọn núi cao như Everest sẽ không còn nữa. Ngoài ra con còn hiểu câu này theo ý nghĩa biểu tượng, nó diễn tả sự sụp đổ hoàn toàn của thế giới cũ, bao gồm các quyền lực và nền tảng mà con người đặt niềm tin. Hải đảo và núi trong Thánh Kinh là biểu thị sự vững chãi và không thể lay chuyển, nhưng khi chúng "trốn đi" và "không còn được tìm thấy" điều này cho con thấy rằng không có điều gì có thể đứng vững trước cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cảm nhận của con về tai họa mưa đá trong Khải Huyền 16:21. Đó là một tai họa vô cùng khủng khiếp, với những tảng đá nặng tới một ta-lâng (tương đương 45 kg hoặc hơn) khi rơi xuống đất thì sức hủy diệt của nó thật là khủng khiếp vượt qua sức tưởng tượng của con, con đã chứng kiến trên tivi những cơn mưa đá xảy ra với kích thước chỉ bằng tầm nắm tay nặng có chưa đến 1 kg thôi đã gây ra thiệt hại rất lớn cho con người rồi. Ở đây con hiểu không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên khủng khiếp mà nó còn mang ý nghĩa của sự phán xét trực tiếp từ Đức Chúa Trời. Kích thước và sức mạnh của những tảng mưa đá tượng trưng cho mức độ nghiêm trọng của cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và sự chống nghịch của con người. Điều này cũng cho con thấy rằng không ai có thể thoát khỏi cơn phán xét này bằng sức riêng của mình.
Dù đối diện với tai họa lớn như vậy, nhưng loài người vẫn không ăn năn mà tiếp tục phạm thượng Đức Chúa Trời. Điều này cho con thấy tấm lòng cứng cỏi và sự phản nghịch sâu sắc của con người. Thay vì nhận ra quyền năng và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, họ lại đáp trả bằng sự kiêu ngạo và chống đối Chúa đến cùng. Điều này cũng cho con thấy một chân lý cay đắng rằng: Không phải tai họa hay sự đau khổ có thể dẫn con người đến sự ăn năn, mà chỉ có sự tác động của Đức Thánh Linh mới thay đổi được lòng người mà thôi. Đây cũng là một lời nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc có một tấm lòng mềm mại trước Chúa và sự cần thiết nhận ơn thương xót của Chúa trong việc cứu rỗi. Đồng thời, cũng cảnh tỉnh chúng con rằng sự khinh thường ơn thương xót và sự cứng lòng đối với Đức Chúa Trời chỉ dẫn đến hậu quả bi thảm trong sự phán xét cuối cùng này mà thôi.
Thưa Cha, lời phán trong Khải Huyền 16:15 là lời nhắc nhở con về sự bất ngờ và cấp bách trong ngày Chúa đến, khi Ngài phán: "Này, Ta đến như kẻ trộm." Điều này hàm ý rằng không ai biết trước thời điểm chính xác Chúa sẽ trở lại, nên chúng con cần luôn phải sống trong trạng thái sẵn sàng. Cụm từ "thức canh và giữ gìn áo xống của mình" là kêu gọi mỗi người chúng con phải tỉnh thức về thuộc linh, sống đời sống thánh khiết và không để tội lỗi làm vấy bẩn. Áo xống ở đây tượng trưng cho sự công chính và sự cứu chuộc mà Chúa ban cho, nên việc giữ gìn nó là giữ tấm lòng trung thành và vâng phục Chúa. Ngược lại, "bước đi lõa lồ" ám chỉ sự xấu hổ và thiếu sự tỉnh thức khi đối diện với sự phán xét của Chúa, đó là hậu quả của việc sống buông thả, không sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Lời phán này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ, kêu gọi mỗi chúng con luôn sống đời sống tỉnh thức, giữ mối tương giao với Chúa qua Lời Ngài và cầu nguyện hàng ngày, để không bị sa vào cám dỗ và luôn sẵn sàng cho ngày Chúa trở lại.
Thưa Cha, từ ngày con biết đến Chúa và tin nhận Chúa thì con luôn cố gắng sống một nếp sống sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Nếp sống đó thể hiện qua việc con giữ lòng trung thành, tỉnh thức thuộc linh, và sống theo sự dạy dỗ của Lời Chúa. Điều này bao gồm việc con cầu nguyện đều đặn, học hỏi suy ngẫm Thánh Kinh, chia sẻ Tin Lành, và giữ mình trong sự thánh khiết giữa thế gian đầy cám dỗ. Và sự sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ không chỉ là một trạng thái chờ đợi thụ động, mà con nghĩ đó phải là một nếp sống chủ động yêu thương, phục vụ, và làm sáng danh Ngài trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Thưa Cha, việc khẳng định rằng, con đã sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ hay không? Thì sự sẵn sàng đó của con thể hiện qua việc nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế, con sống đời sống ăn năn, vâng phục, và dâng hiến trọn vẹn cho Ngài. Khi biết chắc rằng sự cứu rỗi của con đến từ ân điển Chúa và không dựa trên công đức cá nhân thì con có thể nói cách chắc chắn rằng con đã sẵn sàng. Tuy nhiên, điều này cũng cho con sự tự xét lòng mình thường xuyên: Con có đang yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn không? Con có đang sống một đời sống làm đẹp lòng Ngài không? Nếu trong lòng con còn thấy nghi ngại, thì con quay trở lại với Chúa, cầu xin sự tha thứ và nhờ cậy quyền năng của Đức Thánh Linh để tiếp tục bước đi trong đức tin. Lời khẳng định "Con sẵn sàng" không phải là sự tự tin của xác thịt, mà là sự bảo đảm đến từ mối quan hệ bền vững với Chúa, bởi vì chính Ngài đã phán rằng: "Ta ban cho chúng sự sống vĩnh cửu. Chúng sẽ chẳng chết mất bao giờ, cũng không ai cướp chúng khỏi tay Ta. Cha Ta là Đấng lớn hơn hết đã cho Ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.” (Giăng 10:28-29).
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:12-21 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích cho bước đường con bước đi theo Chúa, các bài học con rút ra cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là Sông Ơ-phơ-rát bị khô cạn để chuẩn bị đường cho các vua từ phương đông, nhấn mạnh rằng mọi việc xảy ra đều trong sự tể trị của Đức Chúa Trời. Con cần luôn sẵn sàng về mặt thuộc linh, duy trì mối liên hệ mật thiết với Chúa và chuẩn bị lòng cho ngày Chúa đến, vì như Lời Chúa phán: "Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình".
+ Thứ hai là ba uế linh như ếch nhái ra từ con rồng, con thú, và tiên tri giả tượng trưng cho sự lừa dối, lời nói dối và quyền lực ma quỷ. Chúng đi khắp thế gian để nhóm hiệp các vua cho trận chiến chống lại Đức Chúa Trời. Vì thế con cần phân biệt rõ giữa sự thật của Lời Chúa và những lời giả dối của thế gian. Đặc biệt trong những ngày sau cũng này sẽ có nhiều các tiên tri giả, giáo sư giả được dấy lên để lừa gạt mọi người. Con phải vững vàng trong đức tin, trang bị khí giới thuộc linh (Ê-phê-sô 6:10-18) để chống lại các cuộc tấn công của ma quỷ.
+ Thứ ba là Chúa phán "Này, Ta đến như kẻ trộm" nhắc nhở con về sự bất ngờ của ngày Chúa tái lâm. Vì thê con phải sống trung tín, luôn giữ gìn sự trong sạch và sống một đời sống không hổ thẹn trước mặt Chúa. Điều này không chỉ là chuẩn bị cho ngày sau rốt mà còn là cách sống làm sáng danh Cha trong hiện tại.
+ Thứ tư là khi thiên sứ thứ bảy trút chén, từ ngai trên trời phát ra tiếng lớn: "Xong rồi!" Điều này khẳng định sự toàn quyền và tể trị của Đức Chúa Trời trên toàn cõi vũ trụ, ngay cả trong cơn thịnh nộ và sự đoán phạt. Con cần đặt trọn vẹn niềm tin vào Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng nắm giữ mọi điều, từ khởi đầu cho đến kết thúc.
+ Thứ năm là cơn động đất lớn và mưa đá nặng nhấn mạnh sự đáng sợ của sự đoán phạt cuối cùng. Con người dù bị hình phạt vẫn phạm thượng Đức Chúa Trời, thể hiện lòng cứng cỏi và không ăn năn. Vì thế con cần có tấm lòng mềm mại, luôn biết ăn năn và quay lại với Chúa khi được Chúa nhắc nhở. Sự đoán phạt nhấn mạnh tính nghiêm trọng của tội lỗi và nhu cầu cấp bách về sự cứu rỗi qua Đấng Christ.
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã dạy dỗ, cảnh tỉnh và khích lệ con. Qua Khải Huyền 16:12-21, con nhận thấy rõ quyền năng, sự công chính và tể trị tuyệt đối của Ngài trên mọi việc, xin Chúa giúp con luôn sống tỉnh thức và giữ lòng trung tín, sẵn sàng cho ngày Ngài trở lại. Xin ban cho con sự khôn ngoan để con phân biệt thật giả, không để những lời dối trá hay cạm bẫy của ma quỷ làm con sa ngã. Xin giữ lòng con luôn mềm mại, biết ăn năn và quay lại với Ngài khi con vấp ngã. Chúa ôi, xin giúp con luôn giữ gìn áo xống của đời sống thuộc linh, sống một đời sống tinh sạch và đẹp lòng Ngài.
Lạy Chúa, con luôn tin rằng Ngài đang cầm quyền trên mọi sự, và mọi sự sẽ hoàn thành đúng thời điểm Ngài định. Con cầu xin Cha cho con luôn đặt niềm tin vững chắc nơi Ngài, ngay cả trong những thử thách và biến động của đời sống. Nguyện Lời Chúa trở thành ánh sáng soi đường và sức mạnh nâng đỡ con trên hành trình bước theo Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha và dâng lên Chúa lời cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
09/12/2024
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 16:12-21 như sau:
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
Thưa Cha! Khi thiên sứ thứ sáu trút chén thịnh nộ trên Sông Ơ-phơ-rát, tuy chỉ làm nước sông cạn khiến quân lực của các nước dễ dàng tập trung để tấn công I-sơ-ra-ên, nhưng điều đó lại là một tai hoạ cho quân lực đó, vì chính Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ dân I-sơ-ra-ên và tiêu diệt quân đoàn AntiChrist và của các vua theo AntiChrist.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
Thưa Cha! Câu 15 là lời của Đức Chúa Jesus dành cho những người tin nhận Chúa trong bảy năm đại nạn. Vì cuối bảy năm đại nạn, Đức Chúa Jesus sẽ giáng lâm tiêu diệt những kẻ chống lại Ngài chính là AntiChrist và binh đoàn của chúng. Những ai giữ mình thánh sạch, giữ vững đức tin cho đến cuối cùng sẽ được cứu, họ sẽ không bị lõa lồ mà mặc trên mình chiếc áo dài trắng sáng láng mà Chúa ban cho họ khi họ tin nhận Tin Lành của Chúa.
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
Thưa Cha! Qua bài giảng của người chăn, con hiểu rằng A-ma-ghê-đôn là một vùng đất ở phía bắc I-sơ-ra-ên với địa hình rộng rãi, thuận tiện cho việc tập kết quân lực các nước tại đó để tiến đánh I-sơ-ra-ên.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
Thưa Cha! Khi thiên sứ thứ bảy trút cơn thịnh nộ vào khoảng không thì một tiếng lớn ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi", con hiểu rằng đây là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó đã có một cơn động đất lớn chưa từng có khiến cho các thành của các nước sụp đổ, mọi núi sẽ bị san bằng, mọi hải đảo sẽ chìm xuống. Con hiểu rằng, chính cơn động đất này sẽ giết chết những kẻ giàu có, tài phiệt đã xây cất, chuẩn bị những hầm trú ẩn sâu trong lòng đất, dưới biển sâu. Mọi công trình của con người dù kiên cố đến mức độ nào chăng nữa sẽ bị sụp đổ, các hầm trú ẩn sẽ chôn vùi những kẻ trong đó.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi cơn động đất xảy ra, mọi thứ sẽ sụp đổ và san bằng, sẽ không còn chỗ nào nữa để loài người trú ẩn, và họa mưa đá xảy ra sẽ là họa cuối cùng giáng xuống loài người, tai họa này sẽ tiêu diệt tất cả những kẻ thờ phượng con thú và mang dấu của con thú còn sót lại, tuy vậy dẫu cho đến chết họ vẫn phạm thượng Đức Chúa Trời. Những thánh đồ của Chúa còn lại ở giai đoạn này chưa bị chết bởi sự bách hại của AntiChrist và chính quyền của nó sẽ được bước vào Vương Quốc Một Ngàn Năm Bình An.
Thưa Cha! Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua những phân đoạn Thánh Kinh trong sách Khải Huyền con thấy rằng, trong loài người, có nhiều người thật cứng cổ và kiêu ngạo, dù trong cơn đại nạn chịu nhiều cơn thịnh nộ mà Chúa giáng xuống nhưng đến khi chết họ vẫn phạm thượng Đức Chúa Trời, Đấng đã tạo dựng nên họ một cách tốt lành. Cảm tạ ơn Cha đã nhẫn nại với loài người chúng con. Xin Cha thương xót gia đình người thân của chúng con là những người chưa tin Chúa. Xin Ngài cho họ thêm cơ hội nghe Tin Lành của Chúa, xin Ngài mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành để được cứu rỗi trước khi quá muộn. Xin Cha giữ gìn mỗi một chúng con là con dân của Ngài đang ở trong những ngày cuối cùng này, luôn giữ vững đức tin, sẵn sàng cho sự cất lên giữa chốn không trung trong ngày Đấng Christ tái lâm đón chúng con về thiên đàng. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
10/12/2024
***
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày nữa trên đất này. Con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho mấy quả su su đã lên mầm xanh ngắt, xin Ngài cho chúng lớn lên khỏe mạnh, tươi tốt. Con cảm tạ ơn Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời của Ngài hôm nay. Xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Ngài. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con và xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 16:12-21, con có một số sự hiểu và học hỏi như dưới đây.
Đoạn này nói về hai tai họa sau cùng trong bảy tay họa cuối mà Chúa giáng xuống trên thế gian là:
- Sông Ơ-phơ-rát: sông này bị cạn khô đến nỗi nó sẽ trở thành một con đường.
- Khoảng không: những sự ở dưới khoảng không bị rúng động lớn. Có những âm thanh, sấm vang, chớp nhoáng, rồi có một cơn động đất lớn chưa từng có xảy ra (Có lẽ những âm thanh và sấm vang trên thiên đàng tác động vào trong khoảng không, từ khoảng không làm rung chuyển mọi thứ trên trái đất). Thành Giê-ru-sa-lem bị tách ra làm ba phần, các thành của các nước bị sụp đổ, mọi hải đảo bị chìm xuống biển, các núi cũng sụp xuống. Mưa đá thật lớn giáng xuống trên loài người.
Sau tai họa thứ sáu và trước khi tai họa thứ bảy xảy ra khiến có động đất và mưa đá lớn thì Sa-tan, AntiChrist và Tiên Tri Giả đã nói những lời để thuyết phục các vua trên đất đi đánh dân I-sơ-ra-ên. Các vua phương đông dùng chính dòng sông Ơ-phơ-rát đã cạn để làm đường đi. Quân lực của các vua nhóm hiệp lại một chỗ mà theo tiếng Hê-bơ-rơ gọi là A-ma-ghê-đôn. Sau khi có mưa đá lớn xảy ra thì loài người lại tiếp tục phạm thượng Đức Chúa Trời.
Xen lẫn giữa những câu Thánh Kinh nói về diễn biến của những tai họa và những sự xảy ra trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế là lời Chúa nhắc nhở con dân Chúa tỉnh thức trong đời sống, giữ gìn đời sống của mình được thanh sạch khỏi mọi tội lỗi (câu 15).
Thưa Cha, những vua của thế gian họ cứ toan tính rồi muốn tranh chiến, mà họ không biết rằng họ đang ở vào cuối của Kỳ Tận Thế, họ không còn sống được bao lâu trên đất, mọi công lao và những sự toan tính của họ chẳng đem lại ích lợi gì cho họ cả. Thưa Cha, con hiểu rằng con cũng đang ở vào cuối của thời kỳ Hội Thánh, đang ở vào ngay trước Kỳ Tận Thế. Con có thể dự định và sắp xếp cho tương lai nhưng không được quên đi mục đích sống của mình, không được mải mê để chuẩn bị cho những gì sắp tới hoặc mải kiếm tiền để chi dùng mà quên mất rằng hiện tại cần phải thật tỉnh thức mà sống cho thật đẹp lòng Chúa. Vì Chúa sẽ đến rất bất ngờ nên con phải luôn sẵn sàng.
Sự sống tỉnh thức là phải biết chắc điều gì không sai Lời Chúa, phải đúng ý muốn của Chúa rồi mới làm. Điều gì không chắc chắn thì không nên làm để tránh phạm tội. Cũng phải biết chăm lo cho những công việc cả thuộc thể và thuộc linh mà Chúa đã giao phó cho mình. Ưu tiên việc thuộc linh hơn việc thuộc thể.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu biết và học hỏi được ở trên. Con xin Ngài thêm năng lực cho con, giúp con làm được những điều con đã học hỏi được. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
18/12/2024
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 16:12-21.
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Thưa Cha, con được hiểu rằng thiên sứ thứ sáu trút chén của mình, thì con Sông Ơ-phơ-rát liền cạn khô. Đây là một hiện tượng lạ, dường như không phải là một tai vạ. Nhưng con được hiểu rằng, chính vì sự cạn khô này đã mang đến tai vạ lớn, là làm cho dân cư không còn có được nguồn nước để sử dụng, bị chết khát. Và khi đó cũng đã mở đường cho các vua từ phương đông, đi qua Sông Ơ-phơ-rát được nhanh chóng đến I-sơ-ra-ên, mục đích là để tiêu diệt I-sơ-ra-ên. Nhưng họ không biết chính mình sẽ bị hủy diệt tại đó.
Thưa Cha, con không biết ba uế linh giống như ếch nhái này là ra sao, nhưng họ đi đến các nhà cầm quyền ở các nước để kêu gọi họ tiến đánh I-sơ-ra-ên. Thưa Cha, con được hiểu rằng: Trận chiến này là trận chiến cuối cùng mà Ngài cho phép Sa-tan, tất cả các tà linh, uế linh và loài người phản nghịch, được phép dùng hết quyền lực của mình để chống nghịch Ngài.
Thưa Cha, vị thiên sứ thứ bảy trút chén của mình vào khoảng không, thì từ đền thờ phát ra một tiếng lớn “Xong rồi”. Con được hiểu rằng: Đây là tiếng phán của Đức Chúa Jesus Christ, và sự khoan nhẫn của Đức Chúa Trời đã chấm dứt, hình phạt sẽ được thi hành không có điều gì để trì hoãn nữa. Con cũng được hiểu rằng: Tiếng kêu lớn này cũng như tiếng kêu của Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành xong sự cứu chuộc cho loài người, và Ngài cũng đã kêu một tiếng lớn:
“Đức Chúa Jesus đã kêu lên một tiếng lớn nữa, trút hơi thở.” (Ma-thi-ơ 27:50).
“Nhưng Đức Chúa Jesus kêu một tiếng lớn, rồi trút hơi thở.” (Mác 15:37).
Thưa Cha, hình phạt con được biết thật là kinh khiếp cho loài người, cả đất trời đều rúng động. Đất thì bị rúng động Thành Giê-ru-sa-lem bị chia tách ra làm ba phần. Các công trình trên đất, cũng như các hải đảo, núi đồi đều bị sụp đổ sang bằng hết. Thật là một cảnh tượng kinh khiếp. Con nghĩ ngày nay chỉ có thể thấy được ở trên phim ảnh. Nhưng đây là sự thật, đáng sợ cho loài người, và còn kinh khiếp hơn là những tảng đá lớn rơi xuống từ trên trời, mỗi tảng đá nặng một ta-lâng (khoảng 40 kg). Thưa Cha, thật không thể tưởng tượng được là nhiều tảng đá lớn như thế, từ trên trời rơi xuống trên loài người. Loài người không còn nơi nào trú ẩn, không nhà cửa, không hang hố để trú ngụ.
Nguyện Lời Ngài cho con được thêm sự hiểu biết một hơn và luôn nhắc con sống trung tín theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Khải Huyền 16:12-21 Bảy Tai Họa Cuối Cùng – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha vì Ngài đã gìn giữ chúng con suốt những tháng ngày vừa qua được bình an, cho con được ở trong sự dạy dỗ dẫn dắt của Chúa. Hôm nay Ngài lại cho con được có sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 16:12-21. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và vùa giúp con, giúp con hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài và giúp con được lớn lên mỗi ngày trong đức tin. Con xin cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
12 Thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình trên sông lớn Ơ-phơ-rát: Nước của nó đã bị khô cạn để đường của các vua từ phương đông được chuẩn bị.
13 Tôi đã thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng, từ miệng của con thú, và từ miệng của Tiên Tri Giả.
14 Chúng là các linh của các ma quỷ làm những dấu lạ; chúng đi đến các vua trên đất của toàn thế gian, để nhóm hiệp họ trong chiến trận của ngày lớn của Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng.
15 "Này, Ta đến như kẻ trộm. Phước cho kẻ thức canh và giữ gìn áo xống của mình để không bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình."
16 Chúng đã nhóm hiệp họ vào một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn theo tiếng Hê-bơ-rơ.
17 Thiên sứ thứ bảy đã trút chén của mình vào khoảng không: Một tiếng lớn đã ra từ ngai, từ Đền Thờ trên trời rằng: "Xong rồi!"
18 Đã có những âm thanh, những sấm vang, và những chớp nhoáng. Rồi, đã có một cơn động đất lớn chưa từng có, kể từ khi có loài người trên đất. Cơn động đất thật lớn, thật mạnh.
19 Thành lớn đã bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đã bị sụp đổ. Ba-bi-lôn Lớn đã bị nhắc lại trước Đức Chúa Trời để được ban cho nó chén rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Ngài.
20 Mọi hải đảo đã trốn đi và những núi đã không còn được tìm thấy.
21 Một cơn mưa đá lớn từ trời đã giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá, bởi chính họa ấy đã quá lớn. [Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).]
Kính thưa Cha, phân đoạn này nói đến hai tai họa cuối cùng mà Thiên Chúa giáng trên loài người để thỏa mãn cơn thịnh nộ công chính của Ngài. Khi thiên sứ thứ sáu đã trút chén của mình ở trên sông lớn Ơ-phơ-rát, thì nước của nó đã bị khô cạn để chuẩn bị cho cuộc tấn công của các vua Phương Đông. Con sông này là một con sông dài và chảy qua lãnh thổ của bốn quốc gia là Thổ Nhĩ Kỳ, Sy-ri, I-rắc và I-ran. Sự trở nên khô cạn của nó sẽ khiến cho cuộc hành quân từ phương đông của các vua Phương Đông đến thành phố Giê-ru-sa-lem sẽ được nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn. Và sau đó Thiên Chúa sẽ khiến cho toàn bộ quân lực này sẽ phải chết bởi tai họa tiếp theo sau đó.
Trong câu số 13 thì Sứ Đồ Giăng nhìn thấy ba uế linh giống như ếch nhái ra từ miệng của con rồng là Sa-tan, từ miệng của con thú tức là AntiChrist và từ miệng của Tiên Tri Giả. Những tà linh này có thể là những sứ giả để đi đến các nước, các vua trên đất nhóm hiệp họ lại trong một chiến trận và một chỗ được gọi là A-ma-ghê-đôn. Và tại đây thì họ sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt. Ngày mà họ nhóm hiệp lại và bị Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Năng hủy diệt họ, được gọi là ngày lớn của Đức Chúa Trời.
Khi thiên sứ thứ bảy trút chén thịnh nộ của mình vào khoảng không, từ đền thờ trên trời có một tiếng rằng: “Xong rồi”. Sau đó là có những âm thanh sấm vang, những chớp nhoáng, rồi một cơn động đất lớn chưa từng có trong lịch sử loài người xảy ra. Cơn động đất đó rất lớn và rất mạnh, diễn ra trên khắp toàn trái đất, lớn đến nỗi thành lớn Giê-ru-sa-lem bị chia làm ba phần. Các thành của các quốc gia đều bị sụp đổ, trong đó có cả Thành Ba-bi-lôn Lớn. Sự rung lắc và các cơn chấn động khiến cho các hòn đảo cũng bị sụp đổ, bị nhấn chìm và những ngọn núi thì bị san phẳng. Và một cơn mưa đá rất lớn từ trời giáng xuống trên loài người, mỗi tảng nặng chừng một ta-lâng. Vừa bị động đất rất mạnh, lại tiếp tục bị mưa đá lớn như vậy nhưng loài người vẫn không ăn năn những tội lỗi gian ác của mình. Loài người đã phạm thượng Đức Chúa Trời vì họa mưa đá rất lớn đó. Mọi công trình ở trên đất sẽ đều bị sụp đổ bởi động đất và mưa đá lớn. Các hình phạt của Đức Chúa Trời giáng trên thế gian đã được hoàn toàn thực hiện.
Câu 15 cho con hiểu rằng Chúa đến sẽ như kẻ trộm, tức là sẽ rất bất ngờ và thình lình. Và phước cho những người nào luôn biết tỉnh thức, giữ gìn đời sống của mình là giữ gìn áo xống của mình, áo xống là những việc làm công bình, để họ không phải bước đi lõa lồ và bị người ta nhìn thấy sự hổ thẹn mình. Tức là một người luôn hết lòng vâng giữ các điều răn của Chúa, bước đi theo những Lời Chúa dạy. Học theo tấm gương của Đức Chúa Jesus Christ.
Kính thưa Chúa! Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con học bài học này, để thấy được sự thảm khốc của thời kỳ bảy năm đại nạn, đặc biệt là những ngày cuối cùng của bảy năm đại nạn khi mọi thứ công trình và loài người bị hủy diệt dưới cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Con thấy mình thật nhỏ bé và hèn mọn vô cùng, vì vậy mà con rất cần có Chúa, con cần được sự thương xót của Chúa. Con khao khát được đi với Chúa. Con thấy rằng mình cần phải tỉnh thức và cẩn thận một cách hết sức hết lòng, vì việc được ra đi với Chúa, đó không phải là một chuyện dễ dàng và không phải là một chuyện nhỏ. Sự tỉnh thức ở đây là sự tỉnh thức trong từng giây phút của cuộc đời, sự cẩn thận canh chừng trong từng việc làm của mình, để giữ mình được thanh sạch. Tức là trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình, trong từng việc làm, chúng con phải luôn cẩn thận để tra xét xem việc làm đó có đúng ý muốn Chúa hay không, có đẹp lòng Chúa hay không. Dù làm việc gì thì cũng phải hết lòng mà làm như làm cho Chúa. Con cầu xin Chúa giúp đỡ con, thêm sức cho con, ban ơn cho con, để trong mọi việc làm của con thì con luôn nhận biết Ngài và luôn tỉnh thức để sẵn sàng ra đi với Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa và hết lòng cầu nguyện, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 11/03/2025
***