Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Hôm nay, ngày 22/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 17:1-8.

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Nhóm chữ "con điếm lớn" có nghĩa gì (câu 1)?
2. Nhóm chữ "ngồi trên nhiều nguồn nước" có nghĩa gì (câu 1)?
3. Sự "phạm tà dâm" được nói trong câu 2 là về thuộc thể hay thuộc linh?
4. Nhóm chữ "bị say bởi rượu của sự tà dâm" có nghĩa gì (câu 2)?
5. "Màu đỏ sậm" của con thú tiêu biểu cho sự gì? "Những danh phạm thượng" là gì? "Bảy đầu và mười sừng" tiêu biểu cho các sự gì (câu 3)?
6. "Trang phục màu tím và đỏ sậm" tiêu biểu cho sự gì? "Được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu" tiêu biểu cho sự gì? "Chén bằng vàng" tiêu biểu cho sự gì (câu 4)?
7. Danh xưng của người đàn bà được ghi lại trong câu 5 có nghĩa gì?
8. Nhóm chữ "đã say với máu" hàm ý gì (câu 6)?
9. Tại sao Sứ Đồ Giăng "đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn", khi ông nhìn thấy người đàn bà (câu 6)?
10. Nhóm chữ "trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có" có nghĩa gì (câu 8)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tà dâm thuộc linh là gì?
2. Bạn có biết khi nào thì con dân Chúa phạm tà dâm thuộc linh?
3. Bạn nghĩ gì về hệ thống tôn giáo mang danh Chúa bao gồm nhiều giáo hội, giáo phái?
4. Sự phạm tà dâm thuộc linh của các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa là gì?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/049-chu-giai-sach-khai-huyen-171-18/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
22/11/2024 17:15

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 17:1-8 

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.

2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."

Kính thưa Chúa, trong thần linh, ông Giăng lại thấy khải tượng: Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với ông rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước”.

“Hãy đến đây” là hãy đến xem thành Ba-bi-lôn thuộc linh.

“Con điếm lớn” là con điếm thuộc linh, là biểu tượng của Ba-bi-lôn thuộc linh, một tổ chức tôn giáo thờ lạy các hình tượng, các thần tượng, loài người, Sa-tan để thu lợi.
Trụ sở của nó là tiểu vương quốc Va-ti-căng trong thành phố Rô-ma của nước Ý, nơi giáo hoàng cư ngụ. Khác với thành Ba-bi-lôn thuộc thể ở nước I-rắc.

Theo bài giảng của người chăn: Sau khi Chúa cất Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian thì tất cả các giáo phái Tin Lành sẽ hiệp chung với Anh Giáo, Chính Thống Giáo, và Công Giáo kết thành một thực thể tôn giáo lớn nhất hoàn cầu. Với sự hiệp một như vậy, đương nhiên thế lực của khối Cơ-đốc giáo Hiệp Nhất này rất mạnh, nó sẽ chi phối các chính quyền trên thế giới, nên AntiChrist phải chịu quỵ lụy hệ thống tôn giáo này trong khoảng ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn.

“Kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước” nói lên quyền lực của giáo hội ảnh hưởng đến nhiều dân, nhiều nước trên thế gian.

“Các vua trên đất đã phạm tà dâm với nó” nghĩa là các thế lực cầm quyền trên đất đã thỏa hiệp, đồng tình trong sự thờ lạy những loài thọ tạo như nó, là sự tà dâm thuộc linh.

“Những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó" nghĩa là họ đã tiếp nhận những giáo lý của giáo hội này.

3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.

4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.

Kính thưa Chúa, tiếp theo, ông Giăng được vị thiên sứ dẫn vào đồng hoang và thấy: “Một người đàn bà”“con điếm lớn” nói ở câu trên.

“Cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng”. Động từ “cưỡi” nói lên quyền điều khiển, thu phục con thú là AntiChrist (Khải Huyền 13:1), nhưng chỉ là tạm thời, để về sau, chính con thú sẽ “ăn thịt” (chiếm đoạt tài sản) của “người đàn bà”.

“Đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng”, sự giải thích câu này con đã nói trong Khải Huyền 13:1-10. Con kính xin không nhắc lại ạ.

"Màu đỏ sậm” chỉ về sự đầy dẫy tội lỗi của “con thú”.

Trang phục và trang sức của người đàn bà, nói lên sự thu hút, địa vị cao trọng, giàu có, xa hoa về vật chất của tổ chức Cơ-đốc giáo Hiệp Nhất. Cái chén bằng vàng chỉ dùng bởi các bậc vua chúa dùng để uống rượu, tiêu biểu cho sự hưởng thụ của xác thịt. Những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm tức là tất cả các giáo lý và nếp sống thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, và Sa-tan là những sự mà tổ chức tôn giáo này vui thỏa trong tội lỗi.

5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."

Kính thưa Chúa, "Sự Huyền Nhiệm": Nghĩa là không ai hiểu rõ nguồn gốc, chiều sâu của sự ô uế của nó.

“Ba-bi-lôn Lớn”: Danh xưng tôn giáo chống nghịch Thiên Chúa lớn nhất thế gian.

"Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất": Từ nơi nó sản sinh ra các giáo hội khác chống nghịch Thiên Chúa và cũng sản sinh ra những sự gớm ghiếc trên đất là nhưng sự nhân danh Chúa để chống nghịch Chúa.

6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.

7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.

Kính thưa Chúa, từ “say máu” nói lên sự điên cuồng giết hại. Con được biết, trong lịch sử gần nghìn năm của Giáo Hội Công Giáo, họ đã giết hàng trăm triệu thánh đồ và những chứng nhân là những người rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ, tra tấn dã man, cướp đoạt tài sản của hàng trăm triệu người, đốt, bỏ rất nhiều cuốn Thánh Kinh trong khi xưng nhận mình là Hội Thánh của Chúa. Vì thế mà ông Giăng ngạc nhiên lớn.
Thiên sứ đã hỏi ông Giăng: "Sao ngươi ngạc nhiên?" Đây là một câu hỏi thực sự khó hiểu. Sau đó vị thiên sứ đã giải thích cho ông về sự huyền nhiệm của người đàn bà và con thú.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Kẻ “lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất” chỉ có thể là Sa-tan. Bởi vậy “con thú” được dùng trong câu 8 và câu 11 là chỉ về Sa-tan. “Trước có”, là trước đây Sa-tan nhập vào Nim-rốt và cai trị toàn thế gian. “Hiện nay không còn”, là trong thời điểm thiên sứ nói chuyện với Giăng thì Sa-tan không hiện diện trong một thân thể xác thịt nào để cai trị thế gian. “Sau sẽ đến”, là lúc Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist.

Tất cả những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ Sa-tan và thờ phượng nó qua hiện thân của AntiChrist, khi Sa-tan nhập vào trong AntiChrist, xưng mình là Đức Chúa Trời (Khải Huyền 13:8).

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Con hiểu rằng tà dâm thuộc linh là sự thờ lạy hình tượng, thần tượng, thờ lạy con người, thờ lạy Sa-tan và bất cứ thứ gì thuộc loài thọ tạo mà không phải là Chúa.

2/ Khi con dân Chúa hoặc chính con đi theo ý riêng là thờ thần “tôi” là họ, là con đang tà dâm thuộc linh.

3/ Con nghĩ hệ thống tôn giáo mang danh Chúa bao gồm nhiều giáo hội, giáo phái là họ đang tà dâm thuộc linh. Bởi vậy phải tránh xa, tẩy chay chúng.

4/ Sự phạm tà dâm thuộc linh của các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa là họ dạy cho tín đồ tôn thờ hàng ngũ giáo phẩm, còn những chức vị giáo phẩm say mê với những sự thu nhập lương cao hàng tháng của họ, kiêu hãnh với những danh xưng mục sư phạm thượng của họ, tôn thờ các bằng cấp Thần học, dạy cho các tín đồ “uống” những giáo lý không có trong Thánh Kinh như tin Chúa một lần được cứu vĩnh viễn, phạm tội chỉ mất phần thưởng chứ không mất sự cứu rỗi, v.v. đó là những thứ ô uế gớm ghiếc trước Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 22/11/2024


Đặng Thái Học
24/11/2024 10:21

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."

Sau khi Đức Chúa Jesus Christ tỏ cho Giăng nhìn thấy bảy tai họa cuối cùng trong khải tượng, thì một trong bảy thiên sứ có bảy cái đèn đã đến và nói với ông rằng: ‘’Hãy đến đây! Để người tỏ cho Giăng sự phán xét của Đức Chúa Trời trên con điếm lớn. Con điếm lớn này biểu tượng cho một hệ thống tôn giáo gian ác, bội đạo, phản nghịch Đức Chúa Trời, bởi sự tha hóa chống lại đường lối của Ngài. Con điếm lớn này ngồi trên nhiều nguồn nước, là chỉ về tầm ảnh hưởng của một giáo hội có khả năng quy phục nhiều dân tộc, quốc gia trên thế giới.

Bởi sự khéo léo của giáo hội bội đạo này, khiến các vua trên đất đã phạm tội tà dâm, và nhiều cư dân trên đất đã bị say bởi rượu tà dâm của nó. Điều này nói về những người đã bị giáo hội tha hóa này khuất phục, trở nên bất trung với Đức Chúa Trời qua sự thờ hình tượng, thần tượng, tôn thờ các bậc chức sắc, lãnh đại trong giáo hội của họ, và liên minh với hệ thống chính quyền thế gian để chống nghịch Đức Chúa Trời trong kỳ đại nạn. Những người tin theo sự bội đạo này cũng đã bị say bởi rượu tà dâm của nó. Điều này nói về những người chống nghịch Thánh Kinh, sốt sắng bước đi theo tà giáo cách vô định.

3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.

Rồi, Giăng được Đấng Thần Linh cảm hóa, đưa ông đi vào đồng hoang, tỏ cho ông thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và sừng. Đây là những hình ảnh biểu tượng cho một hệ thống tôn giáo hiệp nhất, thỏa hiệp với AntiChrist. Màu đỏ sậm có bảy đầu là biểu tượng cho bạo lực hung hãn tàn ác. Những danh phạm thượng nói lên sự lên mình, thách thức quyền tể trị và xúc phạm Đức Chúa Trời. Bảy đầu và mười sừng là biểu tượng cho bảy ngọn đồi núi, chính là thành Va-ti-căng được xây dựng trên chúng, là một thế lực hùng mạnh cai trị, hoặc những lãnh đạo chủ chốt của lực lượng đối nghịch Đức Chúa Trời, và mười sừng là tượng trưng cho mười vua, sẽ kết hiệp với con thú trong kỳ đại nạn.

4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.

Người đàn bà đã mặc áo màu tím, biểu tượng cho quyền lực, địa vị, và vị thế của mình. Được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu là chỉ về sự giàu có xa hoa, sang trọng, và quyến rũ bề ngoài, nhằm che đậy bản chất xấu xa, tàn ác của nó. Và chén bằng vàng nói lên sự sang trọng, tô vẽ sự độc tôn, làm lu mờ sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó. Điều này nói lên một tổ chức tôn giáo bội đạo, đắm chìm trong tội lỗi, chăm chú về những hình thức mỹ miều theo thế tục.

5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."

Trên trán của người đàn bà được một tên ‘’Sự Huyền Nhiệm’’, Ba-bi-lôn lớn, Mẹ của những gái điếm và của những sự gớm ghiếc trên đất. Đây là danh xưng của Ba-bi-lôn lớn thuộc linh, mẹ của những gái điếm và gớm ghiếc trên đất, nó là nguồn gốc, là trung tâm sinh ra sự gian ác, bội đạo, trở nên những hệ thống tôn giáo trá hình chống nghịch Đức Chúa Trời.

6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.

Giăng đã nhìn thấy hình ảnh người đàn bà say với máu của những thánh đồ, hàm ý về một Ba-bi-lôn lớn thuộc linh gây nên sự bách hại, giết chết những thánh đồ, là những người trung tín với Chúa, mà rồi hệ thống tôn giáo này sẽ phải chịu trách nhiệm với sự đổ máu của những người công chính trong các thời đại. Chính sự diêm dúa giả hình của người đàn bà này đã khiến Giăng ngạc nhiên, sửng sốt, và kinh ngạc về sức quyến rũ bằng hình thức bề ngoài của một thế lực gian ác, tàn bạo của nó đối với con dân chân thật của Đức Chúa Trời.

7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.

Rồi Giăng đã ngạc nhiên khi ông nhìn thấy người đàn bà này, mà một thiên sứ đã hỏi ông về lý do ông nhạc nhiên. Rồi vị thiên sứ hứa, sẽ nói cho Giăng sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở người đàn bà ấy.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Rồi, vị thiên sứ đã giải thích cho Giăng về con thú mà Giăng đã nhìn thấy đó, chính nó là Sa-tan mang hình AntiChrist, kẻ đã có từ trước, hiện quyền lực cai trị thế gian của nó không còn tại thời điểm thiên sứ giải thích cho Giăng; và Đức Chúa Trời sẽ khiến nó lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất đời đời trước thời kỳ Vương Quốc đời đời được thiết lập trong trời mới, đất mới.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về bản án của Ba-bi-lôn thuộc linh, được biểu tượng qua sự miêu tả về sự xét xử ‘’con điếm lớn’’, đại diện cho sự bội đạo và quyền lực của một liên minh tôn giáo bại hoại, gian dối chống nghịch Thiên Chúa, và cuối cùng, chúng sẽ bị xét xử thích đáng bởi quyền năng của Ngài.
Tà dâm thuộc linh là sự con dân Chúa không trung tín đối với Thiên Chúa, thể hiện qua sự thờ lạy các thần khác, sùng bái những giáo hội, giáo phái, và các hệ thống tôn giáo không thờ phượng Thiên Chúa theo Lời Hằng Sống của Ngài đã được bày tỏ trong Thánh Kinh, tôn thờ chủ nghĩa chính trị, những nhân vật chính khách nổi tiếng, hoặc chính thần tôi của bản thân.

Con dân Chúa phạm tà dâm thuộc linh, là thờ thần tượng, hòa nhập với các thói tục của thế gian, trái với ý muốn của Đức Chúa Trời, lạm dụng danh Chúa để trục lợi bất chính, chi phối niềm tin vào thế gian làm gián đoạn sự tương giao với Chúa.

Suy ngẫm về các hệ thống tôn giáo mang danh Chúa, bao gồm nhiều giáo hội, giáo phái, chúng con nhận thấy hầu như họ chú trọng vào sự thờ phượng Thiên Chúa mang tính giáo điều, hình thức theo truyền thống, thụ động, và tôn cao quyền lực, địa vị cá nhân, xa rời mục đích tôn thờ Thiên Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật, dẫn đến sự tà dâm thuộc linh và giả hình.

Sự phạm tà dâm thuộc linh của các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa là sự thỏa hiệp với thế gian, lạm dụng quyền lực tôn giáo, thờ phượng theo hình thức bề ngoài, kết hiệp với hệ thống tôn giáo chống nghịch Thiên Chúa.

Nguyện Chúa ban ơn thương xót, mở đường cho các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, giúp họ tỉnh thức, hướng đức tin vào trong Lẽ Thật của Thánh Kinh, để được phục hồi tâm linh trước khi quá muộn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

...


Nguyễn Thị Mơ
01/12/2024 05:59

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh chúc tụng danh thánh của Ngài.

Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sự cao cả, quyền năng, vinh quang, toàn thắng, và oai nghi đáng quy về Ngài; vì muôn vật trên các tầng trời và dưới đất đều thuộc về Ngài. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ôi! Nước thuộc về Ngài; Ngài được tôn cao làm Chúa tể của muôn vật. A-men!

Con cảm tạ ơn Thiên Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con được thỏa vui và bình an trong sự dẫn dắt bởi Lời của Ngài ngay trong buổi sớm mai. Con cảm tạ ơn Chúa lại ban cho con thì giờ để con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 17:1-8.

Kính thưa Chúa!
Con học được rằng, ngay sau khi loài người phạm tội thì tinh thần phản nghịch Thiên Chúa đã hình thành, Sa-tan đã hướng loài người tới sự thờ lạy hình tượng, thần tượng và chính Sa-tan. Tinh thần phản nghịch Thiên Chúa và thờ lạy loài thọ tạo ấy là Ba-bi-lôn thuộc linh đã và đang lan tràn khắp thế gian, thông qua các hệ thống tôn giáo mà Thánh Kinh gọi đó là “con điếm lớn”, hay còn gọi là "Mẹ Các Gái Điếm" vì từ đó phát sinh ra nhiều các tổ chức giáo hội chống nghịch Chúa.

Quyền lực của hệ thống tôn giáo này rất lớn và nó ảnh hưởng tới nhiều dân, nhiều nước trên thế gian. Các quốc gia trên đất tiếp nhận giáo lý và thỏa hiệp với Ba-bi-lôn thuộc linh phạm những sự gớm ghiếc và chìm ngập trong những sự sa đọa của tội lỗi.

Kính thưa Chúa!
Qua sự phân tích rất chi tiết của người chăn trong bài giảng đã chỉ đích danh Giáo Hội Công Giáo chính là Ba-bi-lôn thuộc linh với tổng hành dinh là tiểu vương quốc Va-ti-căn tại thành Rô-ma, thuộc nước Ý ngày nay. Nơi giáo hoàng của Giáo Hội Công Giáo cư ngụ và cai trị. Tiếp sau đó sẽ là Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất cầm quyền trên AntiChrist trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn. Những chi tiết trên khiến cho con suy xét và nhìn lại những sinh hoạt của các tổ chức giáo hội mang danh Chúa và nhận ra phần nào sự HUYỀN NHIỆM của BA-BI-LÔN LỚN được nhắc tới trong câu 5.

Càng suy ngẫm Lời Chúa con càng biết ơn Chúa đã dùng người chăn dẫn dắt con đi tới quyết định RA KHỎI BA-BI-LÔN THUỘC LINH. Con nhận ra, cách suy nghĩ đơn giản rằng, “những nơi đó chỉ là nơi nhóm họp, còn lòng mình với Chúa mới là quan trọng” của một số người, thật sự nguy hiểm. Lời Chúa đích danh gọi những nơi thờ lạy các hình tượng, các thần tượng và Sa-tan là CON ĐIẾM LỚN và Ngài sẽ hủy diệt nó, vậy thì những người ở nơi đó, tiếp nhận giáo lý và sống theo giáo lý của Ba-bi-lôn thuộc linh sẽ được ở ngoài vòng hủy diệt của Thiên Chúa sao? Chắc chắn là không rồi.

Lạy Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về ơn thương xót Ngài đối cùng những con dân Chúa có tấm lòng tìm kiếm lẽ thật, trong đó có con. Cảm tạ ơn Chúa đã dùng tôi tớ Ngài kêu gọi chúng con ra khỏi nơi mang danh Chúa nhưng thực chất là đang chống nghịch Ngài và không lâu nữa sẽ bị hủy diệt.

Con cầu xin Chúa ban ơn dẫn dắt, xin giúp con cẩn trọng và tỉnh thức trong nếp sống của mình để luôn xứng đáng với địa vị mà Ngài đã ban cho con.

Cầu Chúa tiếp tục đưa dẫn những chiên lạc của Ngài trở về trong ơn thương xót rất lớn của Ngài.
Cầu xin thánh ý Ngài được nên, ở đất như ở trời. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Trần Thị Tâm
01/12/2024 21:39

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban ơn cho chúng con có đủ thì giờ, phương tiện để giờ này chúng con được suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình như sau:

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: “Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó.”

Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng, thiên sứ giới thiệu với Sứ Đồ Giăng về một "con điếm lớn" tượng trưng cho một đế chế tội lỗi, làm ô nhiễm thế giới bằng sự tà dâm và sự thờ lạy thần tượng. Các vua trên đất đã bị cám dỗ và sa ngã vì nó.

3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.

Câu 3-4: Chúng con hiểu hình ảnh người đàn bà cưỡi trên con thú đỏ sậm là một hình ảnh tượng trưng mạnh mẽ cho một thế lực tội lỗi, thường được gọi là "Ba-bi-lôn Lớn". Đây có thể là một thế lực chính trị toàn cầu, một hệ thống tôn giáo, hoặc một sự kết hợp của cả hai. Người đàn bà đại diện cho "Ba-bi-lôn Lớn", được trang điểm lộng lẫy nhưng bên trong đầy sự ô uế và tội lỗi. Con thú tượng trưng cho sức mạnh chính trị và quân sự hỗ trợ cho "Ba-bi-lôn Lớn". Màu đỏ sậm thường gắn liền với máu và chiến tranh. Trong Thánh Kinh, màu đỏ thường được sử dụng để tượng trưng cho sự đổ máu, bạo lực và tội lỗi. Màu đỏ cũng có thể tượng trưng cho sức mạnh và quyền lực. Con thú màu đỏ sậm đại diện cho một thế lực mạnh mẽ, tàn bạo và sẵn sàng sử dụng bạo lực để đạt được mục đích của mình, nó sẽ ra sức lộng hành, tàn phá trong kỳ cuối cùng.

5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: “Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất.”

Câu 5: Chúng con hiểu tên "Ba-bi-lôn Lớn" được tiết lộ. Đây không chỉ là một thành phố cổ đại thời Cựu Ước mà còn là một biểu tượng cho mọi thế lực tội lỗi đối địch với Đức Chúa Trời.

6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.

Câu 6: Chúng con hiểu "Ba-bi-lôn Lớn" bị cáo buộc đã sát hại các thánh đồ và các chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Điều này cho thấy bản chất tàn bạo và độc ác của nó.

7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói [cho] ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Câu 7-8: Chúng con hiểu thiên sứ hứa sẽ giải thích về bí ẩn của "Ba-bi-lôn Lớn" và con thú. Con thú được mô tả là một thực thể có sức mạnh lớn, từng tồn tại, rồi biến mất, và sẽ được thả ra từ vực sâu, xuất hiện trở lại để hành hại trên đất lần cuối cùng trước khi Đức Chúa Trời kết thúc kỳ tận thế và số phận của nó.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng, vào những ngày cuối cùng của kỳ tận thế, sẽ có những hệ thống tôn giáo, chính trị và xã hội đối lập với Đức Chúa Trời sẽ xuất hiện, dưới sự điều khiển của kẻ cầm đầu là Sa-tan để ra sức chống trả lần cuối cùng với những thánh đồ và gây ra những tội lỗi, sự tà dâm thuộc thể lẫn thuộc linh qua sự lừa đảo tâm linh của nó. Nhưng cuối cùng, nó sẽ bị thất bại và sẽ nhận lấy hậu quả, sự phán xét của Đức Chúa Trời công chính. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con được biết trước những sự kinh khiếp và kết quả mà thế giới và sự tối tăm của thế lực Sa-tan, ma quỷ phải nhận chắc chắn sẽ xảy ra trên đất. Nguyện xin Ngài luôn gìn giữ chúng con, giúp chúng con luôn tỉnh thức, và sống đời sống thánh khiết, đẹp lòng Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

...


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/12/2024 22:08

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn, giữ gìn chúng con một ngày bình an. Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Thưa Chúa, con hiểu con điếm lớn khiến cho các vua trên đất phạm tà dâm, và những cư dân trên đất bị say bởi rượu của sự tà dâm nó, nói đến các hệ thống tôn giáo do loài người tạo ra, mà kẻ đứng đằng sau chính là Sa-tan. Các tôn giáo đã tạo nên một thần khác ngoài Chúa, ngay cả những giáo hội mang danh Chúa, bởi vì cứ hễ không thờ lạy Chúa theo điều Chúa răn dạy trong Thánh Kinh, thì đó là sự thờ lạy tà thần. Thực chất mọi sự thờ lạy thần khác đó đều là thờ lạy ma quỷ. Vậy nên đây là sự phạm tà dâm thuộc linh, vì đã không tôn kính và thờ phượng Chúa theo lẽ thật Lời Chúa.

Thưa Chúa, con không biết người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm là ai, nhưng đọc bài giảng của người chăn thì con biết đó là hình ảnh tiêu biểu cho sự kiện Cơ Đốc Giáo hiệp nhất cầm quyền trên AntiChrist. Trang phục, trang sức nói đến sự giàu có, xa hoa của cơ đốc giáo hiệp nhất. Nhưng giáo lý thì khiến cho người ta sống trong tội lỗi, đầy dẫy sự ô uế. Con hiểu trên trán viết Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất hàm ý đó là nơi sản sinh, nuôi dưỡng những điều tội lỗi, ô uế, khiến cho mọi nơi trên đất ngập tràn tội lỗi, vi phạm các điều răn Chúa, chống nghịch lại Ngài.

Con hiểu có lẽ cơ đốc giáo hiệp nhất đã sát hại rất nhiều các thánh đồ, những người tin nhận Chúa. Điều đó khiến cho Sứ Đồ Giăng có sự ngạc nhiên khi nhìn thấy.

Con hiểu con thú mà vị thiên sứ nhắc đến là Sa-tan, bởi Sa-tan lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ không thuộc về Chúa, không yêu mến Chúa, không có tên trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian thì ngạc nhiên trước quyền lực, phép lạ của Sa-tan. Con nghĩ họ ưa thích tội, đam mê tội nên bị thu hút bởi những điều đó. Họ chẳng hiểu được những sự đó cùng Sa-tan, kẻ làm ra những điều đó cuối cùng đi vào chốn hư mất. Họ không có sự khôn sáng nên chẳng thể hiểu được điều đó. Họ quá tham mê tội lỗi, tiền bạc và quyền lực ở đời này. Kết cục của họ cũng giống như kẻ mà họ thờ phượng, đó là sự hư mất đời đời trong hỏa ngục.

Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài ban ơn thương xót cho chúng con biết đến lẽ thật Lời Ngài, thoát khỏi mọi ách nô lệ cho tội lỗi. Nguyện xin Chúa ban cho dân tộc Việt Nam có nhiều người hạ mình, ăn năn, tìm kiếm lẽ thật Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
3/12/2024

...


Nguyễn Ngọc Tú
04/12/2024 20:49

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an nữa Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 17:1-8.

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, nhóm chữ "con điếm lớn" là chỉ về một khối liên hiệp các tôn giáo mang danh Chúa, bao gồm Công Giáo, Chính Thống Giáo, Anh Giáo, và tất cả các giáo phái Tin Lành. Nhóm chữ "ngồi trên nhiều nguồn nước" nghĩa là có khả năng chi phối, ảnh hưởng đến nhiều quốc gia. Trụ sở chính của tổ chức này vẫn đặt tại Va-ti-căn, là trụ sở chính của Giáo Hội Công Giáo hiện tại.

Sự phạm tà dâm và say sưa bởi rượu tà dâm của con điếm lớn, là nói đến sự tà dâm thuộc linh, là sự tiếp nhận các giáo lý và say sưa thực hành các lễ nghi của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất. Tín đồ của Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất nghĩ rằng sự thực hành các lễ nghi ấy sẽ đem lại cho họ bình an, phước hạnh, nhưng thực tế là càng lún sâu vào tội lỗi.

3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, hình ảnh người đàn bà ngồi trên con thú tiêu biểu cho sự kiện Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất tập trung được quyền lực lớn hơn và chi phối chính quyền AntiChrist.

Đầy những danh phạm thượng: Chỉ tính riêng Công Giáo thì đã có rất nhiều danh phạm thượng, điển hình như: Đức Giáo Hoàng, Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng, Thánh Giá...

Trang phục màu tím và đỏ sậm gợi lên hình ảnh các bộ lễ phục của các chức sắc Công Giáo. Vàng, các loại đá quý là các trang sức được khảm trên thánh giá, vương miện dành cho bà Ma-ri, và các lễ phục của giám mục, hồng y Công Giáo. Những hạt châu là nói đến các vòng tràng hạt Mân Côi. Chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm, chính là cái chén dùng trong nghi thức "Christmas" trong mỗi buổi lễ của Công Giáo.

5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."

Câu 5: Con hiểu rằng, danh xưng "Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất" nghĩa là trong tôn giáo này có nhiều nhánh khác, cũng đều chống nghịch Thiên Chúa.

Ba-bi-lôn Lớn: Là tổ chức mang tinh thần chống nghịch Thiên Chúa lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.

Câu 6 và 7: Con hiểu rằng, lịch sử cho thấy Giáo Hội Công Giáo đã giết hại từ 50 triệu cho đến 150 triệu con dân Chúa, đốt bỏ Thánh Kinh, tra tấn, cầm tù, cướp bóc tài sản của nhiều người.

Sứ Đồ Giăng ngạc nhiên lớn là bởi mức độ tàn ác của giáo hội này, và bởi vì họ tự xưng mình là Hội Thánh của Chúa.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Câu 8: Con hiểu rằng, theo sự chú giải của người chăn thì con hiểu được, "con thú" trong câu này là chỉ về Sa-tan. "Trước có" là chỉ về thời điểm Sa-tan nhập vào Nim-rốt và cai trị thế gian. "Hiện nay không có" là thời điểm thiên sứ nói chuyện với Giăng thì Sa-tan không nhập vào một người nào để cai trị thế gian. "Sau sẽ đến" là lúc Sa-tan nhập vào AntiChrist.

Nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất: Là thời điểm vào cuối thời kì Vương Quốc Ngàn Năm, Sa-tan được thả ra, chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa lần cuối, và bị ném vào hỏa ngục đời đời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Khi suy ngẫm phân đoạn này, con thấy việc tiếp xúc với những người thuộc các giáo hội mang danh Chúa cũng phải hết sức cẩn thận. Trong thực tế, con cũng thấy những người biết Chúa, biết Lời Chúa, có sự chống nghịch Chúa lớn hơn những người chưa biết Chúa.

Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Vũ Triệu Hùng
04/12/2024 22:10

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 17:1-8.

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con điếm tiêu biểu cho sự ngoại tình thuộc linh, tức là thờ phượng một thần khác thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời. Theo bài giảng của người chăn, "con điếm lớn" được dùng để chỉ Ba-by-lôn thuộc linh. “Kẻ ngồi trên nhiều dòng nước” ám chỉ Giáo Hội Công Giáo, một giáo hội có quyền lực và tầm ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều dân tộc và quốc gia trên thế giới. Sự ảnh hưởng mạnh mẽ của giáo hội Công Giáo đã dẫn đến việc các vua và dân cư trên đất phạm tội thờ lạy thần tượng và tiếp nhận những giáo lý sai nghịch với Thánh Kinh.

2. Sau khi Hội Thánh được cất khỏi thế gian, một sự hiệp nhất tôn giáo toàn cầu sẽ xuất hiện, bao gồm Công Giáo, các hệ phái Tin Lành, Chính Thống Giáo, và các tôn giáo khác. Tầm ảnh hưởng và sức mạnh của giáo hội hiệp nhất này sẽ rất lớn, bao trùm thế gian. Đến nỗi, AntiChrist cũng phải kiêng dè nó trong ba năm rưỡi đầu của kỳ đại nạn.

Sự hiệp nhất tôn giáo này mang lại thịnh vượng, giàu có và xa hoa về vật chất, nhưng đồng thời chất chứa đầy dẫy sự ô uế, gớm ghiếc, và các tội lỗi nghịch lại Thiên Chúa. “Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất” chỉ Ba-by-lôn lớn, nguồn gốc của mọi tội lỗi và sự ô uế và lớn nhất trong lịch sử loài người. “Người đàn bà say máu thánh đồ và chứng nhân của Đức Chúa Jesus Christ” nói lên sự bách hại con dân Chúa trải qua nghìn năm của giáo hội Công Giáo và tiếp tục bách hại con dân Chúa trong thời kỳ đại nạn khi hiệp nhất tôn giáo.

3.Theo bài giảng của người chăn, con thú mà Giăng thấy chính là Sa-tan. “Những kẻ không được ghi trong Sách Sự Sống” là những người sống trong thời kỳ bảy năm đại nạn. Dù đã nghe biết về Chúa và chứng kiến những hình phạt từ Đức Chúa Trời, họ vẫn không tin nhận sự cứu rỗi của Ngài, vì vậy, họ không được ghi tên trong Sách Sự Sống. Những người này, khi thấy quyền năng, phép lạ, và sức mạnh của con thú, sẽ trầm trồ, thán phục, và thờ phượng nó, vì đối với họ, con thú mà họ thấy không khác gì một vị thần. Họ đặt đức tin nơi những gì mắt họ nhìn thấy thay vì đức tin và lẽ thật nơi Đức Chúa Trời.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Ngài gìn giữ và bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/12/2024


Trần Thị Thu Hương
06/12/2024 12:28

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Nguyện mọi vinh quang và tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh một Sa-bát bình an, phước hạnh. Nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những ai hết lòng tìm kiếm Ngài sẽ gặp được. Những ai thật lòng ăn năn tội và được sinh lại, cẩn thận giữ lấy mình, nuôi mình bằng Lời Chúa thì thuộc về Ngài. Con đã chứng kiến những người con tưởng là họ tin Chúa mà thật ra họ chẳng tin gì Chúa, Thánh Kinh cũng chẳng có thẩm quyền gì trên họ. Họ đến với Hội Thánh như sự tình cờ, hoặc vì một mục đích nào khác, rồi có những người cuối cùng cũng ra đi. Ngẫm nghĩ đến họ con thấy họ thật chẳng tin Chúa dù rằng bên ngoài họ tỏ ra giống như là con cái Chúa. Điều lạ lùng là Hội Thánh của Chúa được Đấng Christ làm đầu, được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa, được Chúa cảm động và sống theo ý muốn Ngài. Chúa thương xót và cho thời gian đối với mỗi người mỗi khác, đến một lúc Ngài phơi bày sự việc ra giữa Hội Thánh. Hội Thánh nhìn thấy những sự phạm tội của một người không ăn năn thì buộc phải dứt thông công theo Lời Chúa dạy. Ngày nay, những giáo sư giả, những tiên tri giả, những môn đồ giả, những người giả hình... đều không thuộc về Chúa. Chúa có bản án cho họ. Con nghĩ đến những người đã được Hội Thánh thương xót rất nhiều nhưng họ tự ý rời khỏi Hội Thánh mà tiếc cho họ. Cái giá cho sự kiêu ngạo và thần tôi là quá lớn.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay, nguyện xin Chúa mau đến. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

...


Phạm Trịnh Minh Anh
08/12/2024 22:37

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Đấng Christ thêm sức cho con, xin Đức Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ con trong Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 17:1-8 qua bài chú giải của người chăn.

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi nhận được khải tượng về 7 tai họa sau cùng qua sự trút 7 chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời, thì một trong bảy thiên sứ có chén đã gọi Sứ Đồ Giăng đến nơi thành Ba-bi-lôn thuộc linh, để nhìn xem sự phán xét “con điếm lớn”.

“Con điếm lớn” là Ba-bi-lôn thuộc linh, có tầm ảnh hưởng toàn cầu, sự tà dâm của nó là tất cả các hình thức thờ lạy hình tượng, thần tượng, loài người, ma quỷ, Sa-tan. Quyền lực của giáo hội này ảnh hưởng trên nhiều dân, nhiều nước, khiến các vua và cư dân trên đất đều say sưa tiếp nhận giáo lý chống nghịch Đức Chúa Trời của nó.

3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."

Thưa Cha, con hiểu hình ảnh “một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm” tiêu biểu cho sự kiện Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất cầm quyền trên AntiChrist trong ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn. Giáo hội hiệp nhất này thu hút muôn dân, muôn nước bởi những trang sức của nó, đó là địa vị, sự giàu có, xa hoa, cùng sự tà dâm gớm ghiếc, ô uế của nó. Tinh thần chống nghịch Chúa của tôn giáo này lớn nhất trên thế gian, nguồn gốc và sự ô uế của nó không ai dò được, như tên được viết trên trán của nó. Nó được gọi là “Mẹ của Những Gái Điếm” vì từ nó phán sinh ra những giáo hội chống nghịch Thiên Chúa, phản bội Đức Chúa Trời.

6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.

Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất là hệ thống tà giáo thống trị toàn cầu, đã say sưa trong sự làm đổ máu của những thánh đồ và máu của những người tin theo Đấng Christ. Có lẽ Sứ Đồ Giăng đã kinh ngạc vì thấy thật lạ lùng khi một một hệ thống tôn giáo lớn xưng nhận là Hội Thánh của Chúa mà lại tàn sát con dân Chúa, và làm những sự gớm ghiếc trên đất, thờ lạy hình tượng, đốt bỏ Thánh Kinh, cướp đoạt tài sản,...

Con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng chính là AntiChrist với quyền lực toàn cầu trong sự liên minh với nhiều quốc gia.

8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Thưa Cha, con hiểu rằng thiên sứ đã bày tỏ cho Sứ Đồ Giăng biết sự huyền nhiệm của những hình ảnh ông đang trông thấy. Danh từ “Con thú” vừa dùng để gọi con người xác thịt AntiChrist, vừa gọi quyền cai trị và vương quốc của hắn, cũng dùng để gọi tà linh ngự trong thân thể hắn vào ba năm rưỡi sau của Kỳ Đại Nạn là Sa-tan.

Trước thời điểm Giăng nhìn thấy khải tượng này thì Sa-tan đã nhập vào Nim-rốt cai trị toàn thế gian thuở xưa, “hiện nay không còn” vì thời điểm đó Sa-tan không hiện diện trong một thân thể xác thịt nào để cai trị thế gian, “sau sẽ có” là lúc Sa-tan nhập vào AntiChrist để cai trị, đón nhận sự thờ phượng của muôn dân trên đất. Những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ trầm trồ, thán phục và thờ phượng Sa-tan. Sự kiện Sa-tan “sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất” là sự Sa-tan thua bại trước Đấng Christ, bị giam nơi vực sâu không đáy 1000 năm, rồi sẽ được thả ra, để chiêu dụ loài người phản nghịch Thiên Chúa, và cuối cùng bị ném vào hỏa ngục đời đời.

Con cảm tạ Chúa sắm sẵn bài chú giải của người chăn để giúp con hiểu được ý nghĩa của những hình ảnh trong khải tượng của Sứ Đồ Giăng về Ba-bi-lôn thuộc linh, AntiChrist, cùng tà linh ngự trong hắn là Sa-tan. Con thấy mình thật có phước khi có thể hiểu được Lời Chúa, biết được sự kết cuộc của những thế lực chống nghịch Ngài. Nguyện xin Chúa gìn giữ Hội Thánh luôn tỉnh thức trước những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm thuộc linh, giữ hết thảy chúng con vững vàng trong Ngài cho đến cuối cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/12/2024

...


Bùi Văn Vũ
11/12/2024 22:37

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 17: 1-8 như sau:

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."

Thưa Cha! Sau khi Giăng đã chứng kiến những cơn thịnh nộ bởi các thiên sứ trút xuống thế gian, thì một thiên sứ có bảy cái chén đã đến với Giăng, và bày tỏ cho ông biết về con điếm lớn.

Con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus tái lâm, cất Hội Thánh ra khỏi thế gian, thì các tôn giáo đã hợp nhất lại thành một và chính là con điếm lớn.

Con hiểu rằng, những đặc điểm và tác động của con điếm lớn trong Kỳ Tận Thế là:

+ Con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước có nghĩa là Tôn Giáo Hợp Nhất này có sức mạnh và ảnh hưởng đến nhiều quốc gia.

+ Các vua trên đất đã phạm tà dâm có nghĩa là lãnh đạo của các đất nước đã thoả hiệp với Tôn Giáo Hợp Nhất, để cho tôn giáo này hoạt động trong đất nước của mình.

+ Những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó có nghĩa là cư dân trong các nước tin và đắm chìm trong các giáo lý của Tôn Giáo Hợp Nhất này. Họ bị say nghĩa là không còn tỉnh táo để phân biệt đúng sai, và bỏ qua những sự kêu gọi, làm chứng của các chứng nhân của Chúa.

3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.

Thưa Cha! Sau khi vị thiên sứ cho Giăng thấy con điếm lớn và sự tác động của nó đến muôn nước, muôn dân thì thiên sứ lại đưa Giăng đến nơi toạ lạc của con thú chính là Va-ti-căng.

Sứ Đồ Giăng đã thấy người đàn bà cưỡi trên con thú màu đỏ sậm. Con hiểu rằng, trong thời kỳ ba năm rưỡi đầu của Kỳ Tận Thế, các tôn giáo hiệp nhất bởi vậy tôn giáo này có sức mạnh rất lớn, đến nỗi AntiChrist lúc ấy cũng phải chịu dưới quyền của tổ chức này.

Con hiểu rằng, trong câu bốn là mô tả về sự giàu có, xa hoa và sự hưởng thụ cùng những sự tội lỗi mà Tôn Giáo Hợp Nhất này đã làm ra.

5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."

Thưa Cha! Con điếm lớn còn được gọi là Ba-bi-lôn Lớn. Mẹ của Những Gái Điếm có nghĩa là từ Tôn Giáo Hợp Nhất này mà ra những giáo hội nhỏ, bản chất giống như Tôn Giáo Hợp Nhất, nó khiến nhiều cư dân trên đất tin Chúa nhưng đời sống lại chống nghịch Lời Chúa.

6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.

Thưa Cha! Chính Tôn Giáo Hợp Nhất này tuy bề ngoài là thờ phượng Chúa, nhưng đường lối lại chống nghịch Lời Chúa, không những vậy họ đã bách hại rất nhiều những thánh đồ là những người tin Chúa, hết lòng vâng giữ Lời Chúa, và những người đi ra rao giảng Tin Lành của Chúa.

7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Thưa Cha! Vị thiên sứ đã hỏi Giăng "sao ngươi ngạc nhiên?" Có lẽ thiên sứ muốn nói điều mà Giăng nhìn thấy là điều dễ xảy ra vì Sa-tan là kẻ chống nghịch Chúa và đang là vua cầm quyền chốn không trung, chúng đã tạo ra rất nhiều giáo hội mang danh Chúa để lừa dối loài người đi vào sự hư mất và đồng thời cũng bách hại tàn sát con dân chân thật của Chúa. Chính trong thời của Giăng cũng đầy tràn những tà giáo với những giáo lý nghịch với Lời Chúa và bách hại con dân Chúa.

Thưa Cha! Về con thú trước có, hiện nay không có, sau sẽ có: Qua bài giảng của người chăn con hiểu rằng, con thú chính là Sa-tan, trước đây nó nhập vào Nim-rốt để cai trị toàn thế gian, trong thời của Giăng thì không có, và sau này nó sẽ nhập vào AntiChrist để cai trị thế gian lần nữa trong Kỳ Tận Thế.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết càng hơn về Lời Ngài. Giờ này xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an, được sự quan phòng dạy dỗ của Ngài trong giấc ngủ. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
11/12/2024

***


Bùi Thành Chinh
12/12/2024 07:12

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Khải Huyền 17:1-8.

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên miêu tả khải tượng mà Sứ Đồ Giăng nhận được về sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với "con điếm lớn" một biểu tượng của hệ thống bội đạo và quyền lực chống nghịch Đức Chúa Trời. Người đàn bà này ngồi trên nhiều nguồn nước, thể hiện ảnh hưởng rộng lớn mang tính toàn cầu và phạm tà dâm với các vua trên đất, dụ dỗ dân chúng sa vào sự phạm tội. Người đàn bà cưỡi trên một con thú đỏ sậm, có bảy đầu và mười sừng, biểu tượng cho quyền lực chính trị lúc bấy giờ. Nó được trang sức lộng lẫy nhưng tay cầm chén vàng đầy sự ô uế, người đàn bà còn được gọi là "Ba-bi-lôn Lớn" mẹ của những sự gớm ghiếc trên đất, và đã giết hại, say máu của các thánh đồ. Thiên sứ giải thích rằng con thú là quyền lực từng tồn tại, hiện không có, nhưng sẽ tái xuất hiện từ vực sâu không đáy trước khi bị tiêu diệt. Những người không thuộc về Đức Chúa Trời sẽ bị mê hoặc bởi nó, nhưng số phận của cả con điếm và con thú sẽ là sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 17:1 có cụm từ "con điếm lớn", con hiểu rằng hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng đại diện cho hệ thống tôn giáo, chính trị, và văn hóa bội đạo trên thế giới. Hình ảnh này thể hiện một thực thể hoặc một quyền lực đã rời xa Đức Chúa Trời, phản bội mối quan hệ thiêng liêng mà con người được kêu gọi đến với Ngài.

Với việc chỉ con điếm "ngồi trên nhiều nguồn nước" trong Khải Huyền 17:1, con hiểu đó là tượng trưng cho quyền lực và ảnh hưởng toàn cầu của "con điếm lớn" trên các dân tộc, quốc gia và các nền văn hóa. Thiên sứ cũng đã giải thích rõ hơn trong Khải Huyền 17:15 rằng: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ." Hình ảnh "ngồi" biểu thị sự thống trị, cho con thấy rằng: "Con điếm lớn" này kiểm soát hoặc có ảnh hưởng mạnh mẽ lên nhiều dân tộc khác nhau, tạo nên một hệ thống bội đạo chống nghịch Chúa có quy mô toàn cầu. Điều này cũng cho con thấy mối liên minh chính trị và văn hóa, nơi quyền lực này lôi kéo các dân tộc và các vua trên đất vào sự bội nghịch với Đức Chúa Trời. Hình ảnh này nhấn mạnh sự ảnh hưởng rộng lớn nhưng cũng chỉ là tạm thời của quyền lực bại hoại chống nghịch Chúa trên thế giới.

Thưa Cha, sự "phạm tà dâm" được nói đến trong Khải Huyền 17:2 con hiểu ở đây mang ý nghĩa thuộc linh hơn là thuộc thể. Trong bối cảnh này, cụm từ này tượng trưng cho sự không chung thủy của con người hoặc các hệ thống quyền lực đối với Đức Chúa Trời, nó thường được sử dụng trong Thánh Kinh để mô tả sự bội đạo hoặc việc chạy theo các thần tượng và giá trị của thế gian mà lìa xa Chúa. Mối quan hệ giữa Đức Chúa Jesus và Hội Thánh thường được mô tả bằng hình ảnh hôn nhân, nơi Hội Thánh được ví như người vợ, còn Đức Chúa Jesus được ví như người chồng. Đây là một hình ảnh rất đẹp và sâu sắc, nhấn mạnh sự gắn bó, tình yêu thương, và lòng trung thành giữa Đấng Cứu Thế và con dân của Ngài. Hành động "phạm tà dâm" ám chỉ việc các vua trên đất và các dân tộc từ bỏ lòng trung thành với Đức Chúa Trời, thay vào đó họ đi liên minh với "con điếm lớn", biểu tượng của hệ thống tôn giáo bội đạo và quyền lực thế gian.

Và ở đây nói rằng: “Các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó." Cụm từ "bị say bởi rượu của sự tà dâm", con hiểu nó mang ý nghĩa tượng trưng, diễn tả trạng thái mê muội, lôi cuốn và bị quyến rũ bởi những điều bại hoại, gian ác mà "con điếm lớn" mang lại. Hình ảnh "rượu" ở đây không chỉ là một thức uống làm say mà còn biểu trưng cho sự lừa dối, mê hoặc và những thú vui tội lỗi mà “con điếm” này ban phát để kiểm soát và làm hư hỏng con người.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 17:3, hình ảnh con thú với "màu đỏ sậm", "những danh phạm thượng", và "bảy đầu và mười sừng" con hiểu đây là những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Màu đỏ sậm của con thú đại diện cho sự bạo lực, tội ác và khát vọng quyền lực, thể hiện bản chất tàn bạo và sự tham lam của những thế lực thế gian, khi chúng dẫn dắt con người vào con đường tội lỗi và phản nghịch Đức Chúa Trời. Còn "những danh phạm thượng" là biểu tượng cho sự sỉ nhục, tội lỗi và sự phản nghịch đối với Đức Chúa Trời, khi các thế lực này chống lại quyền lực tối cao của Chúa và lừa dối loài người. Bảy đầu của con thú tượng trưng cho sự thống trị và quyền lực toàn diện của các đế chế và các vương quốc thù nghịch với Đức Chúa Trời, trong khi mười sừng biểu thị cho sức mạnh và quyền lực tạm thời của những vương quốc này. Những hình ảnh này không chỉ nói ra sự phản nghịch và bạo tàn của thế gian mà còn là lời cảnh báo về quyền lực của các thế lực xấu xa trong lịch sử và trong thời kỳ tận thế này, những thế lực cuối cùng sẽ bị diệt vong khi Đức Chúa Jesus trở lại.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 17:4, hình ảnh "trang phục màu tím và đỏ sậm", "được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu", "chén bằng vàng": con hiểu đây là những hình ảnh mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc. Màu tím và đỏ sậm của trang phục tượng trưng cho sự xa hoa, quyền lực và vị thế cao cấp, với màu tím đặc trưng cho sự giàu có và quyền lực, trong khi đỏ sậm đại diện cho tội lỗi và bạo lực. Việc con điếm ở đây được trang sức bằng vàng, đá quý và hạt châu nhấn mạnh sự phù phiếm và tham vọng của vật chất nơi thế gian, nó cho thấy sự giàu có và thịnh vượng nơi trần thế mà các thế lực xấu xa này thu hút từ các vương quốc và dân tộc trên thế giới. Chén vàng trong tay con điếm lớn tượng trưng cho sự tội lỗi và sự mê hoặc, nơi chứa đựng các hành vi tội lỗi và sự vô đạo đức mà con điếm này lan truyền ra trên đất. Tất cả những hình ảnh này đều cho thấy sự kết hợp giữa sự xa hoa về vật chất và sự tội lỗi, qua đó thể hiện sự phản bội, chống nghịch lại đối với Đức Chúa Trời và sự dẫn dắt con người vào con đường tội lỗi của con điếm.

Thưa Cha, danh xưng của người đàn bà trong Khải Huyền 17:5 "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất", con hiểu ở đây nó mang một ý nghĩa tượng trưng sâu sắc về bản chất và vai trò của người đàn bà trong kế hoạch tà ác. Cụm từ "Sự Huyền Nhiệm" chỉ ra rằng đây là một sự thật bí ẩn, không phải ai cũng có thể nhìn biết được mà nó chỉ có thể được giải thích qua sự mạc khải của Chúa. Hình ảnh "Ba-bi-lôn Lớn" ở đây làm con gợi nhớ về tháp Ba-bên trong Thánh Kinh, nơi biểu tượng cho sự bại hoại, thờ hình tượng và thù nghịch với Đức Chúa Trời, ý muốn nói rằng người đàn bà này đại diện cho một hệ thống tội lỗi toàn cầu. Còn cụm từ "Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất" nhấn mạnh rằng người đàn bà là nguồn gốc của sự tội lỗi, dẫn dắt và sản sinh ra những hành vi tội lỗi và đồi bại trên thế gian, dẫn dắt nhân loại vào con đường chống nghịch lại Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, cụm từ "đã say với máu" trong Khải Huyền 17:6: con hiểu ở đây muốn chỉ một sự say mê, cuồng nhiệt và thỏa mãn bởi sự bạo lực và sự tội lỗi. Người đàn bà (biểu tượng cho hệ thống tội lỗi toàn cầu) không chỉ có sự tham lam về vật chất và quyền lực, mà còn tìm thấy niềm vui và sự thỏa mãn trong việc giết hại các tín đồ và những người làm chứng cho Tin Lành của Đức Chúa Jesus. "Say với máu" cho con thấy sự tàn nhẫn của người đàn bà này đối với những sinh mạng vô tội, đặc biệt là các thánh đồ và các chứng nhân của Chúa, những người đã bị bách hại và giết chết vì đức tin của mình. Ở đây cũng thể hiện một tình trạng mê muội trong thời kỳ cuối cùng này khi con người không còn nhận thức được sự tàn ác và độc ác của chính mình nữa.

Thưa Cha, Sứ Đồ Giăng "đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn" khi ông nhìn thấy người đàn bà trong Khải Huyền 17:6 theo con nghĩ là vì các hình ảnh và sự tội lỗi mà người đàn bà đại diện, nó quá đỗi tàn nhẫn và khó tin, không thể tưởng tượng được sự bại hoại và tội lỗi của thế gian này lại có thể đạt đến mức độ cực kỳ tàn ác và vô cảm như vậy, đặc biệt là sự tàn sát các tín đồ và những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Hình ảnh người đàn bà say với máu của các thánh đồ và các chứng nhân của Chúa, cùng với sự xa hoa và quyền lực mà người đàn bà biểu trưng, là điều gây sốc và làm cho Sứ Đồ Giăng cảm thấy choáng ngợp. Sự "ngạc nhiên lớn" cũng phản ánh cảm giác sửng sốt của ông trước mức độ phản bội và áp bức mà những kẻ thù của Chúa có thể gây ra đối với con dân của Ngài, cũng khiến cho Sứ Đồ Giăng không khỏi kinh ngạc trước mức độ tội lỗi này. Khi đọc đến đây con lại nghĩ đến các anh chị em trong Chúa của con đang phải chịu dưới sự bách hại của các phiến quân Hồi Giáo tại Sy-ri-a vừa qua, khi họ bị bắt trói đánh đập và bắn chết ngay giữa đường phố một cách tàn nhẫn không thương tiếc, thì con nghĩ rằng trong những ngày cuối cùng này, những sự bách hại sẽ còn lớn hơn nhiều, khi mà thế gian khi đó còn đang “say với máu” của các thánh đồ.

Thưa Cha, cụm từ "trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có" trong Khải Huyền 17:8 con hiểu đây là sự mô tả cho sự thay đổi của một quyền lực tội lỗi, được đại diện bởi con thú mà người đàn bà cưỡi nó. Cụm từ này ám chỉ rằng quyền lực tà ác này đã từng tồn tại trong quá khứ, có ảnh hưởng mạnh mẽ và thống trị, như các đế chế hoặc hệ thống thù địch với Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, quyền lực này không còn hiện diện rõ ràng hoặc đã vắng mặt. Tuy nhiên, câu này cũng tiên báo rằng quyền lực này sẽ tái xuất hiện trong tương lai, mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, đặc biệt trong những thời kỳ cuối cùng của lịch sử, khi con thú này sẽ dẫn dắt thế gian vào sự hư mất đời đời.

Thưa Cha, sự tà dâm thuộc linh theo con hiểu đây là một khái niệm trong Thánh Kinh, nhằm ám chỉ sự phản bội hoặc lôi kéo con người vào mối quan hệ tội lỗi, không trung thành với Đức Chúa Trời, thay vì duy trì sự vâng phục và lòng trung tín thờ phượng một mình Ngài. Ở đây tà dâm thuộc linh không chỉ đề cập đến hành vi ngoại tình hay quan hệ thể xác, mà còn mô tả những hành động tâm linh như thờ thần tượng, tin vào những giáo lý sai lạc, hoặc theo đuổi các thần khác và giá trị thế gian thay vì sự trung tín trong mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Còn đối với con dân Chúa phạm tà dâm thuộc linh là khi họ quay lưng lại với Đức Chúa Trời, từ bỏ sự trung tín và vâng phục đối với Ngài, để theo đuổi những giá trị, giáo lý sai lạc, hoặc thờ phượng những thần khác ngoài Chúa.

Thưa Cha, con biết ngày nay hệ thống tôn giáo mang danh Chúa bao gồm nhiều giáo hội, giáo phái. Các giáo hội và giáo phái khác nhau có thể chia sẻ những giá trị cơ bản như đức tin vào Đức Chúa Jesus Christ là Đấng cứu chuộc và Thánh Kinh là Lời Chúa, nhưng mỗi nhóm có thể có cách hiểu và thực hành khác nhau về các giáo lý, nghi lễ, và tổ chức tôn giáo đã làm mất đi sự hiệp một trong Chúa. Các giáo hội, giáo phái này chủ yếu là do con người tự tạo ra thêm bớt vào mà thành, con nghĩ rằng đây cũng chính là âm mưu thâm độc của Sa-tan khi nó tạo ra nhiều giáo hội, giáo phái thì nó làm cho những người muốn tìm hiểu Tin Lành của Chúa cũng không biết đâu là thật đâu là giả. Vì thế Chúa đã ban cho con người cuốn Thánh Kinh để con người có căn cứ vào đó để nhìn nhận thật giả. Trong Thánh Kinh, đặc biệt là trong các thư tín của Sứ Đồ Phao-lô và các sách Tin Lành thì cũng có những lời cảnh báo về sự chia rẽ trong Hội Thánh và nguy cơ của việc theo đuổi những giáo lý sai lạc. Như trong sách I Cô-rinh-tô 1:10-13, ông cảnh báo về việc chia rẽ trong Hội Thánh và kêu gọi các Cơ-đốc nhân "hòa hợp với nhau" trong đức tin, không để chia rẽ làm mất đi sự hiệp nhất trong Đấng Christ. Sự chia rẽ này có thể dẫn đến việc theo đuổi các giáo lý sai lệch, gây mất đi sự thuần khiết trong đức tin và làm tổn hại đến Hội Thánh, đối với thế gian.

Thưa Cha, sự phạm tà dâm thuộc linh trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa theo con là khi những tôn giáo này từ bỏ sự trung thành với Đức Chúa Trời và theo đuổi những tín ngưỡng, giáo lý hoặc thực hành không phù hợp với Lời Chúa. Một trong các điều các giáo hội, giáo phái ngày nay hay phạm tội với Chúa đó chính là vi phạm điều răn thứ tư khi không tôn thánh ngày Sa-bát Thứ Bảy. Họ theo lề thói thế gian, đã chuyển ngày Sa-bát của Chúa sang Chủ Nhật. Điều này không chỉ xảy ra khi một cá nhân phạm tội tà dâm về thể xác, mà còn khi một giáo hội hay giáo phái bỏ qua sự thờ phượng đúng đắn và theo đuổi những thần giả hay những giá trị khác của thế gian. Sự phạm tà dâm thuộc linh có thể biểu hiện qua việc theo đuổi các giáo lý sai lạc, thờ phượng thế gian, khước từ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, hoặc dung túng tội lỗi trong cộng đồng tín hữu như đồng tính, ngoại tình, tham lam, hay những hành vi không phù hợp với Lời Chúa. Những hành vi này làm suy yếu sự thuần khiết và sự hiệp nhất của Hội Thánh. Đức Chúa Jesus cảnh báo rằng sự trung tín với Ngài là điều tối quan trọng, và sự phản bội mối quan hệ với Chúa sẽ dẫn đến sự hình phạt và làm mất sự sống đời đời.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 17:1-8 đã cho con rút ra được nhiều bài học sâu sắc cho con, những bài học con rút ra cụ thể như sau:

+ Thứ nhất là người đàn bà điếm lớn đại diện cho sự lừa dối và quyến rũ của hệ thống thế gian tội lỗi, thường xuyên mời gọi con người tham gia vào những hành động trái ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì thế chúng con cần cảnh giác trước sự quyến rũ của thế gian, đặc biệt là các hệ thống tội lỗi mà nó xây dựng, dù chúng có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng chứa đựng những sự bại hoại. Và chúng con không để lòng bị cuốn theo những giá trị vật chất, danh vọng, hay lạc thú mà quên đi ý nghĩa thật của đời sống trong Chúa.

+ Thứ hai là người đàn bà không chỉ đại diện cho một thành phố (Ba-bi-lôn) mà còn là biểu tượng của sự bại hoại tâm linh lan rộng, dẫn dụ các vua chúa và dân cư trên đất vào sự tà dâm thuộc linh của nó. Tà dâm thuộc linh là hình ảnh về sự không chung thủy với Đức Chúa Trời, khi con người tìm kiếm những thần tượng hoặc hệ thống khác thay thế Ngài. Vì vậy chúng con phải luôn giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời, không bị cám dỗ bởi những hệ tư tưởng hay thực hành trái ngược với Lời Chúa.

+ Thứ ba là người đàn bà được mô tả là "say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus" (câu 6). Điều này cho thấy sự bắt bớ và tàn bạo của thế gian đối với con dân Chúa. Nên chúng con cần sẵn sàng đối mặt với sự bắt bớ khi sống trong đức tin của mình, vì thế gian luôn chống nghịch Đức Chúa Trời và những người thuộc về Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ phán xét công chính mọi hành động tàn ác và Ngài, luôn đồng hành với những ai chịu khổ vì danh của Ngài.

+ Thứ tư là con thú là biểu tượng của quyền lực ác và tạm thời, "trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có" (câu 8). Tuy nhiên, số phận của nó lại là sự hư mất đời đời. Vì thế quyền lực thế gian, dù có vẻ mạnh mẽ nhưng cũng chỉ là tạm thời. Quyền năng của Đức Chúa Trời là đời đời, và Ngài sẽ đánh bại mọi quyền lực chống nghịch Ngài. Và chúng con được kêu gọi đặt đức tin vào Đức Chúa Trời, Đấng kiểm soát mọi sự và sẽ mang lại sự đắc thắng cuối cùng.

+ Thứ năm là những kẻ cư trú trên đất, không có tên trong Sách Sự Sống, sẽ kinh ngạc trước con thú (câu 8). Điều này cho thấy họ bị thu hút bởi những quyền lực thế gian và không thuộc về Đức Chúa Trời. Đức tin vào Đức Chúa Trời là chìa khóa để giữ lòng kiên định trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng con phải luôn kiểm tra mối liên hệ của mình với Đức Chúa Trời qua Lời Ngài và sự cầu nguyện với Chúa hàng ngày.

Con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài đã bày tỏ sự thật và phán xét công bình của Ngài. Qua phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 17:1-8, con nhận biết thế gian đầy dẫy sự gian ác, lừa dối và chống nghịch lại Chúa. Nhưng con cũng thấy được quyền năng thiên thượng và kế hoạch cứu rỗi hoàn hảo của Ngài, xin giúp con luôn tỉnh thức và kiên định trong đức tin, không để bị cuốn vào những cám dỗ hay sự quyến rũ giả dối của thế gian. Xin Chúa giữ tấm lòng con luôn trung thành với Ngài, Đấng đã ghi tên con trong Sách Sự Sống bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho con, để dù phải đối mặt với sự bắt bớ hay thử thách, thì con vẫn can đảm đứng vững vì danh Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi sáng để con luôn nhận biết ý muốn của Ngài và sống đời sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày.

Chúng con nguyện kính dâng tất cả lên Ngài với lòng tôn kính và biết ơn. Nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
12/12/2024

***


Đồng Thị Nghĩa
19/12/2024 17:04

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này con học Lời của Ngài. Con xin Cha ban ơn, ban cho con sự vui thỏa, được khích lệ, thánh hóa, thêm năng lực và tấm lòng yêu kính Ngài qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha, qua Lời của Ngài trong Khải Huyền 17:1-8, con có một số sự hiểu như sau.

Sau khi bảy thiên sứ đã trút bảy chén thịnh nộ của Chúa xuống thế gian. Một trong bảy thiên sứ đã bày tỏ cho ông Giăng biết sự phán xét Ba-bi-lôn Thuộc Linh, kẻ đã phạm tà dâm và khiến cho các kẻ cai trị của các nước cũng phạm tà dâm với nó, kẻ đã giết hại rất nhiều những con dân chân thật của Chúa. Ba-bi-lôn Thuộc Linh được tiêu biểu bằng hình ảnh người đàn bà mặc đồ đỏ và tím, trang sức với những đồ quý giá, cầm một ly bằng vàng chứa đựng những sự gớm ghiếc.

Thưa Cha, qua Ba-bi-lôn Thuộc Linh, con nghĩ đến việc những kẻ dù có mang danh Chúa, nhưng vốn không thuộc về Chúa thì sống đời sống xa hoa, đời sống chỉ là hưởng thụ những sự thuộc về thế gian. Có sở hữu, sử dụng những thứ quý giá (ví dụ như chiếc chén vàng trong tay người đàn bà) thì cũng chỉ dùng cho những sự gớm ghiếc, ô uế. Đời sống của một con dân Chúa chân thật phải là sự tận dụng những gì Chúa ban để hầu việc và phụng sự Chúa, không phải để lo hưởng thụ, mặc dù Chúa ban thì con dân Chúa được sử dụng, nhưng phải ở mức độ hợp lý. Ví dụ như Chúa ban cho có thời gian thì không nên dùng thời gian đó nhiều quá cho việc nghỉ ngơi, giải trí hoặc dành quá nhiều cho sự làm việc kiếm tiền. Tiền bạc Chúa ban cũng cần phải chi dùng hợp lý.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Con xin Cha thêm ơn, thêm sức, giúp cho con luôn biết áp dụng tốt những bài học con học được qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
19/12/2024

***


Nguyễn Xuân Bắc
03/02/2025 13:17

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 17:1-8

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có.
[Khải Huyền 13:8]

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sứ Đồ Giăng đã được một trong bảy thiên sứ có bảy chén, đến và tỏ cho ông thấy con điếm lớn kẻ ngồi trên các nguồn nước. Con được hiểu rằng “Con điếm lớn” tiêu biểu cho hệ thống tôn giáo phạm sự tà dâm thuộc thể, lẫn tà dâm thuộc linh. Tà dâm thuộc thể là quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, không theo Lời Chúa, quan hệ tình dục với người không phải là vợ là chồng của mình. Tà dâm thuộc linh là sự thờ lạy hình tượng, thờ lạy thần tượng, thờ lạy chính mình và thờ lạy Sa-tan. Các quốc gia trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi sự thờ lạy này. Tất cả những người trên thế giới đều theo hệ thống tôn giáo này, và một số theo là vì để được hưởng lợi.

Thưa Cha, người đàn bà mặc trang phục màu tím và đỏ sậm, trang sức với vàng, các loại đá quý. Con được hiểu rằng: trang phục xa hoa của người đàn bà tiêu biểu cho sự giàu có dư dật của hệ thống giáo hội hiệp nhất. Sự xa hoa của giáo hội này có tầm ảnh hưởng trên các quốc gia khác, các quốc gia đó đều nghe theo giáo hội này, thờ lạy hình tượng, thờ lạy chính mình và thờ lạy Sa-tan.

Thưa Cha, ngày nay các giáo phái giáo hội đều đang sống và trong sự xa hoa chống nghịch Lời Chúa. Mẹ của những gái điếm tiêu biểu cho Giáo Hội hiệp nhất là hệ thống tôn giáo lớn nhất, thờ lạy hình tượng, sống một đời sống gớm ghiếc, vi phạm Lời Chúa. Những người theo giáo hội này, luôn bắt bớ những người sống theo Lẽ Thật Lời Chúa, thậm chí còn giết chết họ.

Thưa Cha, ông Giăng ngạc nhiên là khi ông được nhìn thấy những người trên thế gian đều là người tin Chúa, nhưng họ lại không sống đúng theo Lời Chúa, vi phạm các điều răn của Ngài. Con thú mà ông thấy: “trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất.” Con được hiểu rằng đó là Sa-tan nhập vào một người để dẫn dụ loài người nghe theo và chống nghịch lại Chúa. Những người theo Sa-tan là những người không có tên trong sách sự sống. Họ là những người được sinh ra, nhưng họ không bao giờ biết kính sợ Chúa, không bao giờ biết ăn năn tội lỗi của mình. Khi họ thấy quyền năng của con thú, thì họ trầm trồ khen ngợi và tôn thờ con thú.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu Lời của Ngài, hiểu biết được hệ thống tôn giáo hiệp nhất này qua sự giảng dạy của người chăn là chú Tim Huỳnh.

Khi trước con không hiểu được Lời của Ngài, thì con cũng giống như bao người trong giáo hội, hoà đồng cùng với các tôn giáo khác, bắt chước họ tin theo những sự ô uế nghịch lại Lời Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha thương xót con, cứu con ra khỏi tổ chức của giáo hội.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Vũ Thị Thư
14/03/2025 17:02

Khải Huyền 17:1-8 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 1

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa vì mọi sự xảy ra trên đời sống của chúng con đều trong sự cho phép của Chúa và ích lợi cho chúng con, nếu chúng con là những kẻ yêu mến Chúa. Cha ơi, con chỉ mong mãi mãi được ở bên Chúa và ở trong tình yêu và ân điển của Ngài cho đến đời đời. Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã thêm sức cho con mỗi ngày. Con cũng cảm tạ ơn Chúa hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 17:1-8.Con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con hiểu và ghi nhớ Lời của Ngài. Sau đây con xin được nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

1 Một trong bảy thiên sứ có bảy cái chén đã đến và đã nói với tôi rằng: "Hãy đến đây! Ta sẽ tỏ cho ngươi sự phán xét của con điếm lớn, kẻ ngồi trên nhiều nguồn nước.
2 Với nó, các vua trên đất đã phạm tà dâm, và những cư dân trên đất đã bị say bởi rượu của sự tà dâm của nó."
3 Rồi, người đã đem tôi đi, trong thần linh, vào đồng hoang. Tôi đã thấy một người đàn bà cưỡi trên một con thú màu đỏ sậm, đầy những danh phạm thượng, có bảy đầu và mười sừng.
4 Người đàn bà đã được mặc trang phục màu tím và đỏ sậm; đã được trang sức với vàng, các loại đá quý, và những hạt châu; trong tay của nó có một chén bằng vàng đầy những sự gớm ghiếc và ô uế của sự tà dâm của nó.
5 Trên trán của nó, một tên đã được viết: "Sự Huyền Nhiệm: Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất."
6 Tôi đã thấy, người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus. Tôi đã ngạc nhiên với sự ngạc nhiên lớn, khi nhìn thấy nó.
7 Thiên sứ đã hỏi tôi: "Sao ngươi ngạc nhiên? Ta sẽ nói cho ngươi sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú có bảy đầu và mười sừng đang chở nó.
8 Con thú mà ngươi thấy đó: trước có, hiện nay không có; và nó sẽ lên từ vực sâu không đáy để đi vào sự hư mất. Những kẻ cư trú trên đất, những kẻ mà tên đã không được ghi trong Sách Sự Sống từ khi lập nền thế gian, sẽ ngạc nhiên, khi chúng nhìn thấy con thú mà trước có, hiện nay không có, và sau sẽ có. [Khải Huyền 13:8]

Kính thưa Chúa, phân đoạn này cho con hiểu rằng sứ đồ Giăng sau khi nhìn thấy khải tượng về sự các thiên sứ trút các bát thịnh nộ xuống thế gian thì ông lại nhìn thấy một khải tượng khác về “con điếm lớn”. Nhóm chữ “con điếm lớn” ở đây chỉ về một hệ thống tôn giáo rất lớn, là một tôn giáo tập hợp của các giáo phái, giáo hội cơ đốc giáo, kết hiệp với các tôn giáo lớn khác như hồi giáo và phật giáo. Hệ thống tôn giáo này được gọi là con điếm lớn là bởi vì sự phạm tội rất khủng khiếp của nó, sự thờ lạy thần tượng hình tượng, vi phạm các điều răn của Chúa, sự tà dâm thuộc linh và ngoại tình thuộc linh, dù mang danh là thờ Chúa. Bởi sự phạm tội của nó rất nhiều và lớn mà nó được mang danh là “Ba-bi-lôn Lớn, Mẹ của Những Gái Điếm và của Những Sự Gớm Ghiếc Trên Đất”.

Có thể sau khi Hội Thánh chân thật của Chúa được Chúa cất lên, thì những người bị bỏ lại đã hiệp lại với nhau để lập ra một thứ tôn giáo hiệp nhất. Mà tôn giáo chính là từ công giáo, công giáo là một tôn giáo mang danh tin Chúa, phát triển từ rất sớm, có nhiều tín đồ nhất, nhưng trong lịch sử thì công giáo đã giết hại rất nhiều tín đồ của Đức Chúa Jesus Christ, đốt nhiều Thánh Kinh, hủy bỏ điều răn của Chúa, du nhập nhiều luật lệ của loài người và cho phép tín đồ phạm tội thờ lạy hình tượng, du nhập văn hóa truyền thống của loài người chống nghịch lại Thánh Kinh và những sự dạy dỗ của Chúa. Nhiều vua và những cư dân trên đất đã phạm tội và say bởi rượu tà dâm của con điếm lớn, tức là họ đã buông mình vào sự thác loạn của sự tôn giáo này. Muôn dân cung phụng và dâng hiến cho tôn giáo này, đến cả AntiChrist và vương quốc hắn cũng phải kiêng nể, nhưng sau này vào khoảng giữa của thời kỳ đại nạn thì Sa-tan sẽ đánh đổ Ba-bi-lôn thuộc linh, bắt muôn dân phải thờ lạy hắn, xưng hắn là Đức Chúa Trời.

Nhóm chữ “người đàn bà đã say với máu của những thánh đồ và với máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus” để nói lên tôn giáo này đã giết hại và bắt bớ nhiều thánh đồ của Chúa, là những người hết lòng tin và làm theo Lời Chúa. Nó cũng giết hại những chứng nhân của Đức Chúa Jesus Christ, là những người làm chứng về Chúa trong thời kỳ đại nạn và kể cả hai chứng nhân của Đức Chúa Jesus Christ.

Trang phục màu tím và đỏ sậm cùng với trang sức vàng các loại đá quý và những hạt châu cho thấy sự giàu có xa hoa của tôn giáo này. Ngay từ thời đại trước cho đến nay thì những nhà thờ của công giáo đã được xây dựng rất là xa hoa với những kiến trúc sang trọng và vô cùng tốn kém. Chén bằng vàng thể hiện sự hưởng thụ và tận hưởng sự xa hoa, phóng túng của nó.

Khi sứ đồ Giăng nhìn thấy người người đàn bà đó say với máu của những thánh đồ và máu của những chứng nhân của Đức Chúa Jesus thì ông đã rất ngạc nhiên. Bởi đây là một thứ tôn giáo mang danh tôn thờ Chúa, nhưng lại là một thứ tôn giáo giết chết rất nhiều con dân chân thật của Chúa. Điều đó làm cho sứ đồ Giăng không thể hiểu nổi. Còn con thú mà Giăng nhìn thấy chính là Satan, sau này Satan sẽ nhập vào AntiChrist để cho cư dân trên đất thờ lạy hắn.

Thưa Cha, những gì con được nhìn thấy và được biết gần đây về công giáo thì con đã hiểu được một phần nào những sự sa đọa và thoái hóa của thứ tôn giáo mang danh Chúa này. Khiến cho con phần nào tưởng tượng được về thứ tôn giáo cơ đốc giáo hiệp nhất mang danh Chúa trong những ngày cuối cùng này. Sự phạm tà dâm thuộc linh của các giáo phái, giáo hội mang danh Chúa là sự mà các tín đồ mang danh Chúa không còn thờ phượng Chúa nhưng thờ phượng chính mình, thờ lạy các loại hình tượng, sống theo những sự dạy dỗ không có trong Thánh Kinh. Từ sự tà dâm thuộc linh sẽ dẫn đến tà dâm thuộc thể và phạm đủ mọi thứ tội.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng nếu một người phạm tội mà không ăn năn thì người đó cũng đang thờ chính cái tôi mình. Con học được rằng, chúng con cần phải yêu Chúa trên hết mọi sự. Chúng con cần phải sẵn sàng từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa, và điều mà chúng con cần phải từ bỏ đầu tiên đó chính là từ bỏ chính mình, để trở nên tôi tớ của Chúa, trở nên nô lệ cho sự công bình. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức và giúp con luôn sống theo Lời Chúa, vững vàng trong đức tin nơi Chúa, để con sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Chúa dành cho con và các con của con. Con xin cảm tạ ơn cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 14/03/2025.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ