Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Hôm nay, ngày 25/11/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 17:9-18.
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Bảy ngọn núi" tiêu biểu cho sự gì (câu 9)?
2. Năm vua đã qua, một vua đang có, và một vua sẽ đến là những ai (câu 10)?
3. "Con thú mà trước có, hiện nay không có" là ai (câu 11)?
4. Có phải, câu 12 hàm ý, trong tương lai, khi AntiChrist lên cầm quyền thì cũng có mười nhà lãnh đạo cùng lúc lên cầm quyền?
5. Những người "được chọn" trong câu 14 là những ai?
6. "Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua" có nghĩa gì (câu 14)?
7. Theo bạn, tại sao "các nguồn nước" được tiêu biểu cho "các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ" (câu 15)?
8. "Có vương quyền trên các vua trên đất" có nghĩa gì (câu 18)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có nhận biết rằng, Đức Chúa Trời biết trước mọi sự về bạn?
2. Bạn có nhận biết rằng, bạn chỉ cần thật lòng tôn kính Chúa, vâng phục Chúa, thì bạn không có gì để lo lắng, sợ hãi.
3. Bạn có nhận biết rằng, khi bạn quyết tâm trả mọi giá để theo Chúa và trung tín với Chúa thì chính Ngài là Đấng ban cho bạn sức toàn năng của Ngài để bạn trở nên trọn vẹn như chính Ngài?
Tham Khảo:
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
Những thiên sứ này bày tỏ cho Giăng biết sự suy nghĩ khôn sáng về ý nghĩa của bảy cái đầu là bảy ngọn núi, mà người đàn bà ngồi trên chúng. Xét về địa lý, bảy núi đồi là biểu tượng cho thành Rô-ma, thủ đô nước Ý, một địa danh nổi tiếng được xây dựng trên chúng, mà thành Va-ti-căn, trụ sở của Giáo Hội Công Giáo tọa lạc tại giữa thủ đô đó. Bảy đồi núi này cũng tượng trưng cho bảy quyền lực của liên minh các Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất do Sa-tan khống chế, nhằm dẫn dụ các tín hữu trong hệ thống tôn giáo đó xa dần Lẽ Thật, như đã được bày tỏ trong Thánh Kinh.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
Bảy vua này là những vua của các đế quốc lớn, đã có tầm ảnh hưởng bởi quyền thống trị dân chúng, trong đó có con dân Chúa trong lịch sử nhân loại. Năm vua đã qua là chỉ về năm vương quốc, từng thống trị thế giới, là: Ai-cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một vua đang có, là chỉ về Đế Quốc La mã tại thời điểm Giăng được thấy trong khải tượng. Và một vua chưa đến, chính là AntiChrist, kẻ sẽ cai trị chính quyền toàn cầu trong một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
Con thú mà trước có, hiện nay không có là chỉ về AntiChrist do Sa-tan điều khiển, kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, hiện tạm thời không còn, và sẽ tái xuất hiện, trở thành vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước đó, và nó sẽ phải đi vào sự hư mất đời đời.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
Mười sừng mà Giăng thấy chỉ về mười vua chưa nhận quyền thống trị vương quốc của mình, nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú. Điều này nói về một chính quyền toàn cầu sẽ được thiết lập trong Kỳ Đại Nạn.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
Mười vua này cùng thống nhất với nhau, sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho AntiChrist toàn quyền thống lĩnh chính quyền toàn cầu. Điều này nói lên uy quyền của Sa-tan mang hình AntiChrist, khiến các vua trở nên như bù nhìn, hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ cầm đầu.
Mười vua này sẽ gây chiến với Chiên Con, nhưng Chiên Con và những người đã được Chúa kêu gọi, thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận vào sự chết chuộc tội của Ngài, thì được Ngài chọn vì sự trung tín trong đức tin vào Đấng đã chiến thắng, được ở với Ngài, bởi quyền năng của Chúa mà đàn chiên trong Chuồng Chiên của Ngài sẽ chiến thắng quyền lực của Sa-tan. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua. Đây là điều khẳng định quyền năng tối cao của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng toàn quyền trên mọi thế lực trên trời và dưới đất, vượt trên quyền lực của mọi vua chúa thế gian.
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
Vị thiên sứ giải thích cho Giăng hiểu về "Các nguồn nước" mà ông thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia, và các ngôn ngữ. "Các nguồn nước" là tượng trưng cho sự tiêm nhiễm lan rộng mọi nơi, liên kết mọi tín hữu trong Giáo Hội Công Giáo trên diện rộng khắp toàn cầu, từ các hàng ngũ giáo phẩm đến các tín đồ của họ đều chịu quy phục dưới quyền lực của giáo hoàng, người đứng đầu tôn giáo này cho đến giữa Kỳ Đại Nạn.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
Vào thời điểm đó, mười vua dưới quyền thống trị của AntiChrist sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn, lộ ra sự xa hoa, lõa lồ của nó. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa, nói lên thành Va-ti-căn bị tiêu diệt hoàn toàn cách thảm khốc.
Vì Đức Chúa Trời đã dùng các vua chúa trong chính quyền toàn cầu, để thực thi ý định của Ngài trong chương trình của Ngài đã định, để chúng giao vương quốc của mình cho AntiChrist, cho đến khi mọi Lời tiên tri của Đức Chúa Trời, được bày tỏ trong Thánh Kinh sẽ hoàn thành. Điều này nói lên sự hủy diệt một hệ thống tôn giáo chống nghịch Thiên Chúa, bởi các đồng minh của nó, thể hiện quyền lực của Ngài vượt trên mọi sự bội đạo, dối trá của một giáo hội lớn mang danh Chúa.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Vị thiên sứ nói cho Giăng biết thêm về người đàn bà mà ông đã thấy rằng, chính người đàn bà ấy là thành lớn, đại diện cho một hệ thống tôn giáo, chính trị, và kinh tế mà quyền lực của nó có tầm ảnh hưởng lớn trên các nhà lãnh đạo của mọi quốc gia trên thế giới. Thực tế cho thấy, Va-ti-căn là một quốc gia rất nhỏ bé, do giáo hoàng đứng đầu, nhưng có vai trò lãnh đạo lớn, can thiệp vào các lĩnh vực đời sống, chính trị trên thế giới, bởi Sa-tan kiểm soát. Nói đến đây, có thể rất nhiều người trong Giáo Hội Công Giáo sẽ phản đối mạnh mẽ, nhưng Lẽ Thật của Thiên Chúa mãi mãi là bằng chứng hùng hồn, khiến cho những người ấy phải đầu phục trong những ngày cuối cùng sắp đến. Nguyện Chúa mở lòng, khai trí cho các tín hữu Công Giáo hướng vào Lẽ Thật, như một vị giáo hoàng từng kêu gọi: "Hãy mở cửa cho mọi Ki-tô hữu bước vào với Kinh Thánh". A-men!
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài học thứ hai, nói về bản án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh, miêu tả sự phán xét cuối cùng dành cho con điếm, biểu tượng cho hệ thống tôn giáo chống nghịch Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, và mối quan hệ giữa nó và các quyền lực của chính quyền toàn cầu trong những ngày cuối cùng, khiến chúng nó bị tiêu diệt theo chương trình của Đức Chúa Trời đã định.
Nguyện Chúa ban cho chúng con sự khôn sáng, để vững tin vào sự toàn tri của Đức Chúa Trời, giúp chúng con càng thêm lên lòng tôn kính Chúa, vâng phục Ngài trong mọi cảnh ngộ, và sẵn sàng trả mọi giá trên bước đường theo Ngài, bởi sức toàn năng của Ngài để chúng con luôn sống xứng đáng trong địa vị làm con cái yêu dấu của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
...
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 17:9-18.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
Kính thưa Chúa! Bảy cái đầu của con thú, là “bảy ngọn núi” tiêu biểu cho bảy đế quốc bị Sa-tan khống chế trong suốt chiều dài lịch sử của loài người, nhưng luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo do loài người cai trị. Sa-tan lợi dụng tôn giáo để dẫn dắt loài người xa rời Lời Chúa, nhưng cũng muốn dẹp bỏ các tổ chức tôn giáo của loài người để lập nên một tổ chức tôn giáo chỉ thờ Sa-tan.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
Kính thưa Chúa, đế quốc cầm đầu bởi vua.
Năm vua đã ngã, hay đã qua đi, và năm đế quốc đó là: Ai-cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn (thời điểm Giăng nhận khải tượng), đó là: La-mã. Một chưa đến; đó là: Chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist đến thì hắn chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
Kính thưa Chúa, “Con thú mà trước có, hiện nay không có” chính là Sa tan, sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám, và sẽ đi vào sự hư mất.
“Thuộc về bảy vua trước” nói lên Sa-tan là tà linh điều khiển các vua trước.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
Kính thưa Chúa! Mười chính trị gia của mười vùng trên thế giới trong cùng một ngày giờ sẽ nhận quyền cùng với con thú chính là AntiChrist khi hắn nhận quyền đứng đầu thế giới của tổ chức Liên Hợp Quốc.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
Kính thưa Chúa! Các vua đều đồng ý trao quyền cai trị trên con thú. Những thế lực cầm quyền và quân đội của chúng gây chiến với Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài là những tín đồ tin và trung tín với Chúa, sẽ thắng chúng "Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua", chính là Chiên Con, là Đấng Christ, Đấng cai trị, cầm quyền trên mọi loài thọ tạo. Các thế lực này có thể đàn áp và giết hại những thánh đồ, nhưng họ không tỏ ra sợ hãi hay chịu khuất phục, đó là sự thắng của họ.
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
Kính thưa Chúa! “Các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ” là nói về cư dân khắp đất. Họ đều phải sống nhờ vào nguồn nước. Cụm từ con điếm “ngồi” trên các nguồn nước ý nói Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất có thể chi phối cư dân trên đất.
"Người đàn bà" là Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất là tổ chức tôn giáo lớn mạnh có đông tín đồ ở khắp các quốc gia nên có tiếng nói và quyền lực làm cho các thế lực cầm quyền phải su nịnh, quỵ lụy cho đến giữa của thời Đại Nạn. Khi AntiChrist và mười vua đã nắm chắc quyền lực rồi thì họ sinh lòng “ghét” con điếm, và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa, nghĩa là họ sẽ tịch thu toàn bộ tài sản của tổ chức tôn giáo này trên khắp đất và hủy phá các cơ sở thờ cúng làm cho nó hoang tàn như đống gạch vụn. Tòa thánh Va-ti-căn mà Thánh Kinh gọi là Ba-bi-lôn Lớn có thể bị một quả bom hạt nhân thành tro bụi trong chốc lát. Đức Chúa Trời không cần trực tiếp ra tay làm công việc này, nhưng bởi thẩm quyền, sức mạnh và sự khôn sáng, Ngài dùng ngay thế lực của loài thọ tạo, là những kẻ đang chống nghịch Ngài, hành động theo ý của Ngài.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất."
Kính thưa Chúa! Câu này lại nói về Ba-bi-lôn Lớn là một thành phố thuộc thể, là trụ sở vật chất của tinh thần Ba-bi-lôn, tức Ba-bi-lôn Thuộc Linh trong những ngày cuối cùng mà Sa-tan "Có vương quyền trên các vua trên đất" đặt trụ sở tại đó, là đứng đầu các thế lực cai trị trên toàn cầu.
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Con biết rằng, Đức Chúa Trời biết trước mọi sự về con vì Ngài là Đấng Toàn Tri.
2/ Con nhận biết rằng, con chỉ cần thật lòng tôn kính Chúa, vâng phục Chúa, thì con không có gì để lo lắng, sợ hãi.
3/ Con cũng nhận biết rằng, khi con quyết tâm trả mọi giá để theo Chúa và trung tín với Chúa thì chính Ngài là Đấng ban cho con sức toàn năng của Ngài để con trở nên trọn vẹn như chính Ngài. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 26/11/2024
...
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ơn quan phòng của Ngài trong suốt một tuần qua. Con cảm tạ ơn Chúa về Lời của Ngài vẫn nuôi dưỡng tâm linh con, cho con vui thỏa trong sự mầu nhiệm được bày tỏ mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Xin ban cho con sự khôn sáng để con biết áp dụng những bài học con học được vào nếp sống mỗi ngày trong sự tin kính. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 17:9-18.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa mô tả những con thú tương ứng với các vua, đối chiếu với những thể chế chính quyền đã từng xuất hiện trong lịch sử của loài người, một lần nữa khẳng định, Lời Chúa là chân thật và có thẩm quyền tuyệt đối trên loài người.
Cho dù Sa-tan có đứng đằng sau bảy vị vua đã qua, đó là các đế quốc Ai-cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, Hy-lạp, La-mã, hoặc trong tương lai, khi Sa-tan nhập vào thân thể của AntiChrist để đích thân cầm quyền cai trị, là vị vua thứ tám trong ba năm rưỡi cuối của Kỳ Đại Nạn và sẽ hủy diệt Ba-bi-lôn Thuộc Linh đi chăng nữa, thì cũng nằm trong chương trình và sự cho phép của Đức Chúa Trời. Điều đó khẳng định quyền tể trị tối cao của Thiên Chúa trên muôn loài thọ tạo và bản án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh đã được định đoạt.
Kính thưa Chúa!
Thế gian trải mọi thời đại luôn ở trong sự bất ổn và xáo trộn, lòng người hoang mang vô định vì không biết được tương lai của thế giới loài người, trong đó có bản thân mình sẽ đi về đâu, và kết thúc như thế nào. Mỗi một người trong cuộc đời, dưới hậu quả của tội lỗi, luôn đối diện với sự nguy hiểm rình rập, nên lòng người ta bất an, đau khổ và luôn lo lắng.
Cảm tạ ơn Chúa khi ở trong Ngài, con được tha thứ, được làm con của Đấng Chí Cao và Được ban cho Lời Hằng Sống để con hiểu rõ những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra, Lời Ngài ban cho con sự khôn sáng để con biết phân định đúng sai và khiến con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa. Đặc biệt hơn nữa, Lời Ngài bày tỏ cho con biết tương lai của thế giới này sẽ đi về đâu.
Tương lai con ở trong tay Chúa, Ngài biết hết mọi sự thuộc về con, Ngài dạy cho con sự nhận biết khôn sáng ấy là, chỉ cần con thật lòng tôn kính Chúa, vâng phục Ngài, thì con không có gì phải lo lắng, sợ hãi cho dù thế giới này có bị tận diệt.
Được làm con của Thiên Chúa Vĩ Đại, Quyền Năng, Đấng toàn quyền trên muôn loài. Trong thẩm quyền tuyệt đối và sự toàn năng, chẳng có gì khó đối với Ngài. Bởi vậy, khi con quyết tâm bằng lòng trả mọi giá để theo Chúa và trung tín với Chúa thì chính Ngài là Đấng ban cho con sức toàn năng của Ngài để con có thể trở nên trọn vẹn như chính Ngài là trọn vẹn.
Nhìn lại chặng đường con theo Chúa lúc ban đầu, tri thức về Ngài chưa có được là bao, con nghĩ mình cũng chỉ là đang theo một tôn giáo tốt và điều đó tốt hơn là không có gì.
Tuy vậy, thời gian qua đi, Ngài đã biến đổi cuộc đời con, con tự nhận biết bản thân không còn đơn giản là theo một tôn giáo, mà thực sự con đang là con của Thiên Chúa Hằng Sống, Ngài thực hữu sống động và đầy quyền năng. Tình yêu Ngài đầy dẫy bao phủ muôn loài, nhưng Ngài cũng quan tâm cách tỉ mỉ chi tiết, tới từng nhu cầu vô cùng nhỏ bé của những con trai, con gái mà Ngài yêu thương. Ngài nắm từng bàn tay, chỉnh mỗi bước chân, nhắc nhở từng ý nghĩ để chúng con không lạc lối.
Đối với bản thân con, mối tương giao mật thiết và sự biến đổi Ngài làm ra cho con, là bằng chứng sống động về quyền năng và sự thương xót Ngài làm ra cho con. Con nhận biết đã được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus làm cho sạch tội và được Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt, ban năng lực để con có thể trung tín bước theo Chúa mỗi ngày.
Từ kinh nghiệm và những sự nhận biết của bản thân về Thiên Chúa, con nhìn ra đời sống của các anh chị em cùng Cha, những người sống trong các thời kỳ trước con, những người sống cùng thời với con và sau này là những anh chị em sống trong thời Đại Nạn. Trải mọi thời đại, bất kỳ ai thực sự ở trong Chúa sẽ nhận biết sự diệu kỳ trong tình yêu của Thiên Chúa đối cùng mình, tình yêu ấy mang đến năng lực để con dân Chúa có thể thắng tội lỗi, thắng sự bách hại mà Sa-tan luôn làm ra với Chiên Con và những con cái của Ngài, là những người được chọn, trung tín sống theo Lời Ngài trải mọi thời đại để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa.
Con có suy nghĩ rằng, một ngày không xa nữa Sa-tan và những kẻ cứng lòng không tiếp nhận tình yêu của Thiên Chúa sẽ được chứng kiến kết quả của tình yêu vĩ đại mà Thiên Chúa đối cùng những ai bằng lòng tiếp nhận tình yêu của Ngài, đồng thời họ sẽ tận mắt chứng kiến sự đáp lại tình yêu ấy của con dân chân thật của Ngài qua sự tự nguyện trả giá trên con đường hẹp mà con dân của Ngài chọn bước đi, trước khi những kẻ không thuộc về Chúa đi vào hỏa ngục.
Con cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài ban cho con!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con tiếp tục xin Cha ban ơn cho chúng con có sự khôn sáng trong lúc suy ngẫm Lời Ngài. A-men!
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
Câu 9-11: Chúng con hiểu đây nói đến về một tôn giáo hiệp nhất trong thời kỳ cuối cùng mà Sa-tan thiết lập để làm công cụ cho sự lửa đảo tâm linh trên đất, dẫn dắt nhiều người đi sai trật và bị hư mất đời đời. Bảy vua đại diện cho các đế quốc hoặc các hệ thống chính trị khác nhau, “một chưa đến” có thể là chính quyền toàn cầu trong thời kỳ này do AntiChrist thiết lập.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
Câu 12-13: Chúng con hiểu sau khi Sa-tan nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám và điều khiển các thế lực chính trị, các vua trước. Mọi hành vi của các thế lực chính trị, các vua này đều nằm dưới sự sự điều khiển của Sa-tan và dưới sự kiểm soát sức mạnh, quyền lực của nó. Giao quyền cho con thú cho thấy sự trung thành tuyệt đối của các nhà lãnh đạo này đối với con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua.”
Câu 14: Chúng con hiểu đây là cuộc chiến cuối cùng giữa thế lực do Sa-tan cầm đầu với những tuyển dân của Chúa do Đức Chúa Jesus Christ là Chiên Con lãnh đạo. Kết quả, Đức Chúa Jesus và những người trung thành với Ngài sẽ chiến thắng cuối cùng.
15 Người bảo tôi: “Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Câu 15-18: Chúng con hiểu đây là sự chiến thắng vinh quang của Đấng Toàn Năng trước thế lực bóng tối do Sa-tan chỉ huy và thao túng quyền lực. Sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội ác và chịu hậu quả phải kinh khiếp đời đời của Sa-tan và các thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã hướng dẫn, ban ơn cho chúng con được học các câu Thánh Kinh trên. Đoạn Thánh Kinh này giúp chúng con thấy sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời đối với mọi thế lực tội ác. Cuối cùng, Đức Chúa Jesus sẽ chiến thắng và thiết lập một vương quốc mới trên đất, để những ai thuộc về Ngài sẽ được vui hưởng và đồng cai trị với Ngài một ngàn năm bình an trên đất. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ngày càng được hiểu biết lời Ngài và ban ơn cho chúng con được làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi cho người lân cận để họ có cơ hội được cứu rỗi trước khi quá muộn. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn mỗi ngày ban ơn trên mọi việc tay con làm. Con cảm tạ Cha vì Ngài cũng ban ơn cho chúng con trong việc dạy học cho các con. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 17:9-18.
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, bảy cái đầu tiêu biểu cho bảy đế quốc bị Sa-tan thao túng trong suốt dòng lịch sử. Người đàn bà ngồi trên bảy cái đầu nghĩa là bảy đế quốc này luôn nằm dưới một hệ thống tôn giáo. Nhóm chữ "bảy ngọn núi" là nói đến sự lớn mạnh và có sức ảnh hưởng đến nhiều quốc gia của bảy đế quốc.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
Câu 11: Con hiểu rằng, danh từ "con thú" trong câu này là chỉ về Sa-tan. Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist và cai trị trên đất vào ba năm rưỡi sau của Kỳ Đại Nạn.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, khi nhân vật AntiChrist được bầu làm lãnh đạo cao nhất của một chính quyền toàn cầu, đồng thời có mười nhân vật khác cũng cùng được bầu làm lãnh đạo của mười khu vực trên thế giới. Mười nhà lãnh đạo này đồng ý giao quyền chính trị và quân sự cho AntiChrist. Tuy nhiên, trong đó có ba nhà lãnh đạo sau đó bị AntiChrist tiêu diệt. Có lẽ, ba nhà lãnh đạo này cũng muốn thâu tóm quyền lực nên đã có những động thái đối nghịch với AntiChrist. Sự lúc đầu ba nhà lãnh đạo này đồng ý giao quyền cho AntiChrist có thể chỉ là giải pháp tình thế để tạm bình ổn tình hình thế giới sau cuộc chiến theo Thi Thiên 83.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
Câu 14: Con hiểu rằng, những người được chọn là những người thật lòng ăn năn tội và quyết tâm sống cho Chúa, nên họ được Chúa chọn để ban sự cứu rỗi và đầy ơn cho họ phụng sự Chúa. Sự thắng của họ là giữ vững được đức tin trước sự bách hại của chính quyền AntiChrist.
Danh xưng "Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua" vừa nói lên quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Jesus Christ, vừa hàm ý mỗi thánh đồ của Ngài đều là các vị vua trong vương quốc của Ngài.
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
Câu 15: Con hiểu rằng, "các nguồn nước" được tiêu biểu cho các dân tộc, các đám đông, các quốc gia, và các ngôn ngữ, bởi vì các nguồn nước ngọt đóng vai trò quan trọng trong kế sinh nhai của hàng triệu người, trong phát triển kinh tế của nhiều quốc gia, chứa đựng văn hóa của nhiều dân tộc, cũng là nơi sinh sống của hàng triệu loài động, thực vật và vi sinh vật. Chỉ tính riêng sông Amazon thì sông này đã có lưu lượng nước khổng lồ ảnh hưởng lớn đến vòng tuần hoàn nước toàn cầu. Sông Amazon chiếm khoảng 20% lượng nước ngọt chảy ra các đại dương trên toàn cầu.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
Câu 16 và 17: Con hiểu rằng, sau khi đã nắm trọn quyền lực trong tay thì chính quyền AntiChrist sẽ tiêu diệt Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất. "Ăn thịt nó" nghĩa là cướp đoạt toàn bộ tài sản của tôn giáo này. "Thiêu nó bằng lửa" là hủy diệt nó bằng lửa, có thể là bằng một đầu đạn nguyên tử.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Câu 18: Con hiểu rằng, nhóm chữ "có vương quyền trên các vua trên đất" làm gợi nhớ đến thời kỳ Trung Cổ, Giáo Hội Công Giáo đóng vai trò trung tâm trong đời sống của người dân Châu Âu, điều đó khiến Giáo Hoàng Công Giáo có quyền lực vượt xa các vua của một nước Châu Âu.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 17:9-18.
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Theo bài giảng người chăn, “năm đã ngã” nói đến năm đế quốc đã qua đi. “Một đang có” là Đế Quốc La Mã trong thời Giăng đang sống. “Một chưa đến” là chính quyền toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist xuất hiện, hắn chỉ nắm quyền trong một thời gian ngắn, sau đó bị Đức Chúa Trời phán xét và ném vào trong hỏa ngục.
Con thú trước có, hiện nay không có chính là Sa-tan. Nó sẽ là vua thứ tám, vì trong ba năm rưỡi cuối của đại nạn, Sa-tan sẽ nhập vào thân thể của AntiChrist bắt loài người thờ phượng nó. Nhưng cuối ngàn năm bình an Sa-tan sẽ bị ném vào hỏa ngục đời đời.
2. Khi Hội Thánh được cất lên, sự rối loạn xảy đến khắp thế gian. Khi đó AntiChrist được bầu chọn làm tổng thư ký liên hiệp quốc và mười người cầm quyền mười khu vực trên thế giới, gọi là mười vua. AntiChrist và mười vua được nhận quyền trong một giờ. Mười vua này đồng ý giao quyền và sức mạnh cho AntiChrist.
AntiChrist và mười vua sẽ dùng quyền lực và sức mạnh của mình để bắt bớ, bách hại và giết con dân Chúa trong suốt bảy năm đại nạn, vì con dân Chúa không thờ phượng AntiChrist cùng tượng của nó và không nhận dấu của nó trên tay hay trên trán. Dù sự bách hại con dân Chúa trong thời Đại Nạn rất khủng khiếp, nhưng những ai thật lòng tin Chúa và trung tín với Chúa thì sẽ thắng chúng, dù có phải chịu khổ hay phải chịu chết.
3. Mười vua trên thế gian cùng AntiChrist tuy bề ngoài thỏa hiệp và thậm chí chịu lụy hệ thống Liên Hiệp Tôn Giáo, nhưng thực chất xem đó là cái gai trong mắt chúng. Vì thế sau ba năm rưỡi đầu của bảy năm đại nạn, khi quyền lực đã trở nên mạnh mẽ, AntiChrist và mười vua sẽ tiêu diệt Liên Hiệp Tôn Giáo đặt trụ sở tại Va-ti-căn, có thể bằng đầu đạn nguyên tử.
4. Đức Chúa Trời là toàn năng và toàn trị, không một điều gì Ngài không thể làm được và không một điều gì có thể vượt khỏi tầm kiểm soát của Ngài. Vì thế, Ngài có thể dùng những kẻ ác để hoàn thành ý muốn của Ngài. Như khi xưa các lãnh đạo Do-thái theo ý riêng lập mưu giết Đức Chúa Jesus Christ, nhưng Đức Chúa Trời dùng điều đó để hoàn thành chương trình cứu rỗi nhân loại.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện ý muốn tốt lành của Ngài luôn được nên trên đời sống của mỗi chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
06/12/2024
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con một ngày bình an trong Ngài. Cảm tạ Chúa ban phước cho vườn rau của chúng con cây cối được lớn lên, xanh tươi. Thì giờ này Chúa ban cho con được học, suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn và dẫn dắt con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Thưa Chúa, con hiểu rằng hệ thống tôn giáo hiệp nhất đã có sự cai trị trên bảy đế quốc, và thêm cả chính quyền của AntiChrist nữa. AntiChrist sẽ cùng với mười người lên nhận quyền làm vua cùng một giờ. Mười vua đó đồng ý giao quyền và sức mạnh cho hắn. Những kẻ này sẽ gây chiến với Đức Chúa Jesus Christ, tuy nhiên Chúa và những người thuộc về Chúa sẽ thắng chúng. Con hiểu chúng tìm mọi cách để hãm hại, vu khống, bắt chẹt khiến cho con dân Chúa phải chịu thiệt hại, khốn khổ, lung lay trong đức tin. Tuy nhiên những người thật thuộc về Chúa, có lòng trung tín với Chúa, thì luôn chiến thắng mọi kẻ thù địch. Bởi Chúa, Đấng họ nương cậy, thờ phượng là Vua của Các Vua, là Chúa của Các Chúa. Miễn là con dân Chúa cứ trung tín sống đẹp lòng Ngài, thì cho dầu phải chết cũng vẫn là người chiến thắng.
Thưa Chúa, con hiểu hệ thống tôn giáo hiệp nhất có tầm ảnh hưởng lớn đến khắp nơi, ngay cả chính quyền của AntiChrist. Tuy nhiên mười vua hiệp cùng AntiChrist không ưa thích gì, mà tìm cách hủy diệt. Đó cũng là chương trình của Đức Chúa Trời, vì Ngài đã đặt để trong lòng chúng điều đó. Khi cần thì Ngài sử dụng chúng để hoàn thành mục đích của Ngài. Kính lạy Chúa, qua đây con học được rằng, dù mọi việc có gian nguy ra sao thì vẫn nằm trong chương trình của Chúa. Chẳng có bất cứ ai hay điều gì có thể làm thay đổi được chương trình của Ngài. Bởi vậy là con dân Chúa, chúng con chỉ cần lấy đức tin mà trông cậy vào mọi lời phán hứa của Ngài thì mọi sự bình an trong Chúa.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con được biết đến Ngài, được sinh ra trong thời kỳ ân điển, được thuộc về Hội Thánh. Đó là một ơn phước rất lớn! Nguyện con sống đẹp lòng Ngài, trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/12/2024
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu trong Khải Huyền 17:9-18 qua bài chú giải của người chăn.
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
Thưa Cha, con hiểu rằng đây là lời của một trong bảy vị thiên sứ đã trút chén thịnh nộ của Đức Chúa Trời giảng giải cho Sứ Đồ Giăng “sự huyền nhiệm của người đàn bà và của con thú”.
Người đàn bà ngồi trên bảy cái đầu của con thú tiêu biểu cho Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất cầm quyền trên bảy đế quốc do Sa-tan thống trị trong suốt dòng lịch sử của loài người. “Bảy ngọn núi” tượng trưng cho bảy quyền lực chính trị lớn trong thế gian. Có năm đế quốc đã qua đi, là: Ai Cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy Lạp. Một đang còn là Đế Quốc La-mã trong thời của Sứ Đồ Giăng. Một chưa đến là chế độ toàn cầu của AntiChrist. Khi AntiChrist cầm quyền cai trị, thì hắn chỉ tồn tại một thời gian ngắn, trong bảy năm.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
Thưa Cha, con hiểu Sa-tan sẽ là vua thứ tám, đứng đằng sau để điều khiển bảy vua trước, nhưng cuối cùng của nó là đi vào sự hư mất. Đặc điểm để nhận ra AntiChrist đó là sự xuất hiện của một nhân vật lãnh đạo toàn thế giới, cùng với 10 nhân vật chính trị khác, lãnh đạo mười vùng trên thế giới. Chúng sẽ nhận quyền cai trị trong cùng một giờ, và đồng ý giao quyền và quân lực của mình cho AntiChrist sử dụng.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
Thưa Cha, con hiểu AntiChrist và liên minh mười vua tạo nên một chế độ cầm quyền toàn cầu, chúng sẽ bách hại, tàn sát con dân Chúa. Đó là hành động gây chiến với Chiên Con. Nhưng Chiên Con và những người thuộc về Ngài sẽ thắng chúng, vì họ là những người được gọi, được chọn và trung tín theo Ngài. Những người được gọi là tất cả những ai nghe và đáp lại lời kêu gọi của Tin Lành. “Được chọn” là những người được Đức Chúa Trời lựa chọn bởi họ ở trong Đấng Christ. Họ đã thắng mọi thế lực trong thế gian bởi lòng trung tín với Đấng Christ, họ đi theo Ngài trong mọi nơi Ngài đi, dẫu gặp nhiều gian khó, bách hại, thậm chí đánh đổi bằng mạng sống của mình. Họ sẽ tiếp tục thắng, vì Chúa của họ là “Chúa của Các Chúa, Vua của Các Vua”, và mỗi người trong họ cũng là vua trong vương quốc sẽ đến của Ngài.
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
Thưa Cha, con hiểu rằng AntiChrist với liên minh mười vua không cam tâm bị dưới quyền của hệ thống tôn giáo hiệp nhất. Chúng cũng muốn làm chủ trên các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ. Nên chúng ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chế độ toàn cầu của AntiChrist sẽ tiêu diệt Va-ti-căn, là Ba-bi-lôn Lớn, khiến nó đổ nát, thiêu nó bằng lửa, và cướp lấy mọi tài sản của nó.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
Thưa Cha, con hiểu rằng mọi ý muốn của Ngài đều được nên, dù các thế lực của loài người và ma quỷ có ra sức chống nghịch, làm trái ý muốn tốt lành của Ngài. Thật dại dột khi loài thọ tạo lại đi chống nghịch lại Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Bởi sự toàn năng và toàn tri của Đức Chúa Trời, mà Ngài kiểm soát được mọi điều, ngay cả các thế lực tà ác, Ngài sử dụng chính những kẻ chống nghịch Ngài hoàn thành ý định của Ngài.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.”
Thưa Cha, con hiểu người đàn bà là một hệ thống tôn giáo hiệp nhất toàn cầu mang danh Chúa nhưng lại chống nghịch Ngài. Quyền lực của nó rất lớn, bao trùm trên cả các vua trên đất. Bên cạnh đó người đàn bà cũng là thành lớn, là một thành phố thuộc thể, là Ba-bi-lôn Lớn, nơi tập trung quyền lực tôn giáo, giàu có và đầy tội lỗi. Va-ti-căn là một phần của thành Rô-ma, là thành nằm trên bảy ngọn đồi, là trung tâm quyền lực của một hệ thống tôn giáo lớn, đã “tà dâm” với thế gian tội lỗi, chống nghịch Chúa, tàn sát con dân Chúa, đốt Thánh Kinh là Lời của Chúa, là trung tâm của Giáo Hội Công Giáo La Mã.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Tôn vinh Thiên Chúa, Ngài là Thiên Chúa công chính và khôn sáng duy nhất, nguyện mọi ý muốn của Ngài được nên. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/12/2024
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 17:9-18 như sau:
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
Thưa Cha! Theo tài liệu lịch sử, con hiểu rằng, nơi tọa lạc của Ba-bi-lôn Lớn chính là Va-ti-can, thuộc thành Roma của Ý. Thành Roma cổ đại được xây dựng trên 7 ngọn đồi liền nhau là Cermalus, Cispius, Fagutal, Oppius, Palatium, Sucusa và Velia (tên mới của 7 ngọn đồi bây giờ là Myrtle, Blossom, Clock Tower, Jackson, Lumpkin, Old Shorter và Mount Aventine).
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
Thưa Cha! Con hiểu rằng bảy vua hàm ý quyền cai trị bảy quốc gia của Sa-tan. Năm nước đã ngã chính là Ê-díp-tô, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ, và Hy-lạp. Một đang còn chính là đất nước La-mã trong thời điểm của Giăng, một chưa đến chính là Chính Phủ Toàn Cầu trong Kỳ Tận Thế.
Khi Sa-tan nhập vào AntiChrist, nó sẽ cai trị thế gian trong ba năm rưỡi sau của Kỳ Tận Thế.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con thú mà trước có, hiện nay không, chính là Sa-tan. Nó sẽ là vua thứ tám sau khi nhập vào AntiChrist để cai trị thế gian. Nhưng cuối bảy năm đại nạn, AntiChrist sẽ bị nhốt vào vực sâu không đáy cho đến khi cuối một nghìn năm.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus tái lâm đem Hội Thánh ra khỏi thế gian, sẽ có nhiều loạn lạc xảy ra, dẫn đến cả thế gian sẽ chia làm mười khu vực để cai trị và sẽ có mười vua lên nắm quyền của mười khu vực này, đó cũng chính là thời gian AntiChrist sẽ lên nắm quyền một Chính Phủ Toàn Cầu. Và mười vua này cùng giao quyền cho AntiChrist.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
Thưa Cha! Vào cuối bảy năm đại nạn, Đức Chúa Jesus sẽ giáng lâm cùng với Hội Thánh để chiến đấu chống lại AntiChrist và quân lực của chúng. AntiChrist và những kẻ theo nó sẽ bị Chúa tiêu diệt hoàn toàn. Vì Đấng Christ là Vua của Các Vua, Chúa của Các Chúa. Ngài là Thiên Chúa Vạn Quân.
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con điếm là Ba-bi-lôn Lớn và là một Tôn Giáo Hiệp Nhất, vì vậy nó có quyền lên các dân tộc, các quốc gia, các ngôn ngữ, ngay cả AntiChrist cũng phải dưới quyền của con điếm. Nhưng khi Sa-tan nhập vào con thú và mười vua giao quyền cho con thú, họ sẽ cùng nhau tiêu diệt kẻ đứng đầu Tôn Giáo Hiệp Nhất này.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù Sa-tan bàn mưu tính kế nhằm cai trị thế gian và chống nghịch lại Chúa. Nó đã tìm mọi cách để nắm quyền lực, như mười vua đồng thời giao quyền cho con thú, nhưng mọi sự đều nằm trong ý định của Ngài. Con nhớ đến việc trong trận chiến tại A-ma-ghê-đôn cũng vậy, khi các uế linh ra từ miệng con rồng, con thú, và Tiên Tri Giả để lôi kéo các vua tiến đánh I-sơ-ra-ên, nhưng chính điều đó lại là chén thịnh nộ của Chúa để tiêu diệt họ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, loài người chúng con có câu: "mưu sự tạn nhân, thành sự tại thiên" nghĩa là dù loài người có lập ra âm mưu hoàn hảo cỡ nào đi chăng nữa, việc hoàn thành được hay không là bởi Đức Chúa Trời. Mọi việc xảy ra đều bởi ý định và sự cho phép của Ngài mới xảy ra.
Nguyện xin Ngài gìn giữ hết thảy chúng con trong những ngày cuối cùng này, để ai nấy trong chúng con đều sẵn sàng cho sự cất lên khỏi chốn không trung trong ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
12/12/2024
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối, chẳng có ai như Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Chẳng có Ngài con chẳng biết làm chi, chẳng biết sẽ ra sao, chẳng biết sẽ về đâu, và chẳng được phước hạnh vui thỏa trong cuộc đời con. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con trong thì giờ này, cho con được đến bên Ngài tiếp nhận những điều Ngài muốn bày tỏ cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng bảy vua là bảy người cai trị bảy khu vực, vua thứ tám sẽ đến là AntiChrist. Chính quyền của AntiChrist sẽ tồn tại trong một thời gian ngắn. Mười sừng là mười khu vực do mười người lãnh đạo cùng với AntiChrist cùng một giờ. Mười vua đều đồng ý cho AntiChrist sử dụng toàn bộ quân lực của mình. Đây là chính quyền toàn cầu chống nghịch Chúa. Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist, muốn cả thế gian tôn mình là Đức Chúa Trời. Nhưng cuối của bảy năm đại nạn thì chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ đến và Ngài tiêu diệt hết chính quyền toàn cầu. Sa-tan bị giam vào vực sâu không đáy. Những người thuộc về AntiChrist đều bị tiêu diệt. Ngài làm mới lại trái đất và những người còn sống mà tin nhận Chúa trong thời Đại Nạn bước vào Vương Quốc Ngàn Năm. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con được tin nhận Chúa và được sống trong thời kỳ Đấng Christ chuẩn bị đến đón Hội Thánh giữa không trung. Sách Khải Huyền là một sách khó để chú giải. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho người dân Việt có người chăn được Ngài ban ơn, soi dẫn trong sự dạy dỗ Lời Chúa, nhất là sách Khải Huyền để con dân Chúa ai cũng được nhận phước hạnh mà Ngài ban cho qua người chăn. Con dân chân thật của Chúa ai nấy cũng sẽ được an ủi trong lòng rất là lớn về những điều sẽ đến, về vương quốc của Ngài, về trận chiến cuối cùng... Con nguyện xin Chúa cứ ban ơn, gìn giữ cho con càng hơn trong đời này, luôn sống hết lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Ngài.
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng nhiều tôn giáo trên thế gian do loài người lập ra. Sa-tan có quyền đứng đằng sau điều động, nó muốn loài người không nhờ cậy nơi Chúa mà tin vào các giả thần, tà thần. Cuối cùng Sa-tan muốn tiêu diệt toàn bộ các tôn giáo để loài người thờ phượng nó. Những con dân Chúa sống trong Kỳ Tận Thế bị bách hại rất dữ dội. Có lẽ rất nhiều người tử đạo. Những khốn khổ sẽ qua đi, điều an ủi và trông cậy trong lòng con dân Chúa là Đấng Christ sẽ trở lại cuối Kỳ Đại Nạn. Linh hồn của họ sẽ thuộc về Chúa và sống mãi với Ngài.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được phước hạnh sống trong tình yêu, ân điển của Ngài. Nguyện xin Chúa mau đến!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha vì những ân điển lớn lao mà Cha đã ban, giúp cho con luôn sống trong sự bình an của Ngài. Thì giờ này, xin Cha hướng dẫn con khi con suy ngẫm Lời Ngài trong Khải Huyền 17:9-18, để con hiểu rõ hơn về ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con.
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả một hình ảnh biểu tượng về các thế lực và vương quốc thế gian trong thời kỳ cuối cùng này. "Bảy ngọn núi" tượng trưng cho các vương quốc hoặc các đế chế lớn, trong đó người đàn bà ngồi là đại diện cho Ba-bi-lôn – một biểu tượng của sự tội lỗi và sa đọa. Bảy vua là những vương quốc đã qua, hiện tại, và tương lai, với một vua cuối cùng sẽ xuất hiện. Con thú tượng trưng cho AntiChrist, sẽ trở thành vua thứ tám và có quyền lực thống trị. Mười sừng đại diện cho mười vua chưa có vương quốc, nhưng sẽ cùng con thú gây chiến với Đức Chúa Trời và các tín đồ của Ngài, nhưng cuối cùng "Chiên Con" (Đức Chúa Jesus) sẽ chiến thắng. Mười vua này sẽ phản bội lại con điếm (Ba-bi-lôn) và hủy diệt nó, vì mọi sự diễn ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, người đàn bà đại diện cho một thành phố lớn với quyền lực mạnh mẽ trên các vua trên đất, nhưng sẽ bị hủy diệt trong sự phán xét của Đức Chúa Trời. Phân đoạn Thánh Kinh này khẳng định sự kiểm soát tuyệt đối của Đức Chúa Trời và chiến thắng cuối cùng thuộc về Ngài trước mọi thế lực gian ác.
Thưa Cha, "bảy ngọn núi" trong Khải Huyền 17:9 con hiểu đó là tượng trưng cho bảy vương quốc hoặc các đế chế lớn, nơi người đàn bà ngồi (biểu tượng của Ba-bi-lôn). Đây là hình ảnh tượng trưng cho quyền lực và sự thống trị thế gian trong các thời kỳ lịch sử của loài người. Nó cũng có thể là ám chỉ đến Rô-ma, nơi mà thành phố này được biết đến là "thành phố của bảy ngọn núi" vì nó được xây dựng trên bảy ngọn đồi nổi tiếng: Palatine, Aventine, Capitoline, Quirinal, Viminal, Esquiline, và Caelian. Những ngọn đồi này đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử và văn hóa của Rô-ma từ thời kỳ cổ đại khi thành phố được hình thành. Điều này có thể ám chỉ sự liên kết giữa Ba-bi-lôn và Rô-ma, với Ba-bi-lôn biểu tượng cho sự sa đọa và thống trị của thế gian, trong khi Rô-ma là đại diện cho quyền lực mạnh mẽ thời bấy giờ.
Thưa Cha, năm vua đã qua, một vua đang có, và một vua sẽ đến trong Khải Huyền 17:10 con hiểu là sự ám chỉ đến các đế chế lớn trong lịch sử nhân loại. "Năm vua đã qua" tượng trưng cho năm đế chế vĩ đại đã qua đời đó là: Ai-cập, A-si-ri, Ba-bi-lôn, Mê-đi Phe-rơ-sơ và Hy-lạp, những đế chế này đều có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử nhân loại, đặc biệt là đối với dân tộc I-sơ-ra-en. "Một vua đang có" con hiểu là chỉ đến đế chế La Mã, đang thống trị thế giới trong thời kỳ Sứ Đồ Giăng viết sách Khải Huyền này, cũng là đế chế quyền lực lớn nhất lúc bấy giờ. Còn "Một vua sẽ đến" là ám chỉ đến một vương quốc cuối cùng hoặc quyền lực tồi tệ nhất sẽ xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng trước sự xuất hiện của AntiChrist, nơi mà quyền lực này sẽ thống trị thế giới trong một thời gian ngắn trước khi sự trở lại của Đức Chúa Jesus và sự kết thúc của lịch sử nhân loại. Những "vua" này không chỉ đại diện cho các quyền lực cụ thể mà còn là biểu tượng của các đế chế và thế lực thống trị chống lại Đức Chúa Trời trong các thời kỳ khác nhau của lịch sử.
Thưa Cha, "con thú mà trước có, hiện nay không có" trong Khải Huyền 17:11 con hiểu đó chính là Sa-tan sẽ nhập vào AntiChrist để làm vua thứ tám sẽ tái xuất hiện trong thời kỳ cuối này. Con thú này tượng trưng cho một quyền lực ác độc, từng có ảnh hưởng mạnh mẽ trong quá khứ nhưng đã biến mất trong một thời gian sau. Sự tái xuất hiện của "con thú" này cho thấy một quyền lực tồi tệ và phản loạn sẽ chiếm ưu thế trước khi sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời xảy ra, và AntiChrist sẽ lãnh đạo thế giới trong một thời gian ngắn trước khi Đức Chúa Jesus trở lại để chiến thắng.
Thưa Cha, theo con hiểu thì đúng là trong Khải Huyền 17:12 hàm ý, trong tương lai, khi AntiChrist lên cầm quyền thì cũng có mười nhà lãnh đạo cùng lúc lên cầm quyền. Mười sừng của con thú ở đây là tượng trưng cho mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua trong một thời gian ngắn và cùng con thú (AntiChrist) thống trị thế giới trong thời kỳ cuối này. Điều này ám chỉ rằng trong tương lai, khi AntiChrist lên cầm quyền sẽ có sự liên kết giữa mười nhà lãnh đạo (mười vua) cùng với con thú. Mười nhà lãnh đạo này chưa có vương quốc nhưng sẽ đồng thời lên nắm quyền và chia sẻ quyền lực trong một thời gian ngắn, tham gia vào kế hoạch của AntiChrist để cai trị thế giới, chống lại Đức Chúa Trời và thực hiện các mục tiêu tội lỗi trong thời kỳ cuối cùng.
Thưa Cha, những người "được chọn" trong Khải Huyền 17:14 con hiểu rằng đó là những tín đồ trung thành của Chúa, những người đã được gọi và chọn lựa bởi Đức Chúa Trời. Đây là những người đặt niềm tin vào Đức Chúa Jesus và sống theo Lời Ngài, giữ vững đức tin trong mọi hoàn cảnh. Họ là những người sẽ chiến thắng con thú (AntiChrist) và các thế lực gian ác trong trận chiến cuối cùng, khi Đức Chúa Jesus trở lại để giành chiến thắng tuyệt đối. Những người "được chọn" này tượng trưng cho những ai sống trung tín với Đức Chúa Trời, bất chấp những thử thách và cám dỗ từ thế gian, và họ sẽ hưởng vinh quang trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cụm từ "Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua" trong Khải Huyền 17:14 con hiểu đó là ám chỉ quyền lực tuyệt đối và sự tối cao của Đức Chúa Jesus. Ngài là Đấng Chủ Tể của mọi quyền lực và vua trên thế gian, vượt lên trên tất cả các quyền lực, đế chế lãnh đạo của thế gian. Điều này nhấn mạnh rằng, dù các vua và quyền lực thế gian có vẻ mạnh mẽ và quyền lực, thì cuối cùng tất cả đều phải phục tùng dưới quyền lãnh đạo của Đức Chúa Jesus, như trong sách Châm Ngôn 21:1 Lời Chúa cũng phán rằng: “Lòng của vua ở trong tay Đấng Tự Hữu Hằng Hữu khác nào dòng nước chảy; Ngài làm nghiêng lệch nó bề nào tùy ý Ngài muốn.” Ngài là Đấng toàn năng, không ai có thể so sánh với Ngài, và Ngài sẽ chiến thắng mọi thế lực gian ác trong trận chiến cuối cùng này. Cụm từ này cũng đã khẳng định sự vinh quang và quyền thống trị tuyệt đối của Ngài trên toàn cõi vũ trụ.
Thưa Cha, "các nguồn nước" được tiêu biểu cho "các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ" trong Khải Huyền 17:15 theo con nghĩ là vì nước là một biểu tượng mạnh mẽ được dùng để chỉ sự sống và có ảnh hưởng sâu rộng. Nước có khả năng bao trùm và kết nối tất cả các vùng, quốc gia và dân tộc, giống như các quyền lực chính trị, xã hội và văn hóa có thể ảnh hưởng và chi phối tất cả các dân tộc và quốc gia trên thế giới. Các "nguồn nước" này thể hiện sự đa dạng và sự lan tỏa của các quyền lực thế gian, cho thấy sự chi phối rộng rãi của Ba-bi-lôn (biểu tượng của quyền lực tà ác của thế gian) đối với các dân tộc, quốc gia và cộng đồng ngôn ngữ. Nước như một yếu tố toàn cầu cũng ám chỉ rằng mọi quốc gia và dân tộc, dù lớn hay nhỏ, đều bị tác động bởi các quyền lực toàn cầu.
Thưa Cha, câu "có vương quyền trên các vua trên đất" (Khải Huyền 17:18) con hiểu ý muốn nói về Ba-bi-lôn, biểu tượng của quyền lực thế gian, được mô tả như một thành phố có ảnh hưởng và kiểm soát đối với các vua và đế chế trên toàn thế giới vào lúc bấy giờ. Ba-bi-lôn không chỉ là một thành phố cụ thể mà nó còn đại diện cho hệ thống thế gian chống lại Đức Chúa Trời, nơi quyền lực và sự thèm muốn thống trị thế giới được thể hiện rõ rệt. Câu này cho con thấy rằng Ba-bi-lôn có quyền lực tối cao, kiểm soát các quốc gia và các vua chúa trên đất, giống như một đế chế áp đặt sự thống trị của mình lên mọi lãnh thổ và dân tộc. Tuy nhiên, quyền lực này sẽ không tồn tại mãi mãi. Cuối cùng, nó sẽ bị hủy diệt bởi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong thời kỳ cuối này khi Ngài can thiệp để thiết lập vương quốc vĩnh cửu của Ngài.
Thưa Cha, con biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn tri và Ngài biết trước mọi sự về con, từ những suy nghĩ trong lòng cho đến những hành động ra bên ngoài. Như trong sách Thi Thiên 139:1-4 nói rõ: "Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Ngài đã dò xét tôi và Ngài biết! Ngài đã biết sự ngồi xuống của tôi và sự đứng dậy của tôi. Từ xa, Ngài đã hiểu rõ ý tưởng của tôi. Ngài xét nét lối đi của tôi và sự nằm xuống của tôi. Ngài quen biết mọi hành trình của tôi. Vì chưa có một lời trên lưỡi của tôi... Kìa! Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài đã biết hết thảy!" Điều này khẳng định rằng không có gì có thể che giấu trước sự hiện diện và sự hiểu biết tuyệt đối của Ngài. Khi con nhận thức được rằng Đức Chúa Trời biết trước mọi sự về con thì không chỉ khiến con cảm thấy khiêm tốn hạ mình trước Ngài, mà còn giúp cho con tin tưởng vào sự chăm sóc và kế hoạch tốt đẹp mà Ngài dành cho cuộc đời của con. Dù con có đối mặt với khó khăn hay thử thách, sự gần gũi và sự quan tâm của Ngài luôn là nguồn an ủi và sức mạnh để con bước đi theo Chúa.
Thưa Cha, con biết rằng khi con thật lòng tôn kính và vâng phục Chúa, là con đang thể hiện đức tin và tình yêu của con đối với Ngài, đồng thời cũng bày tỏ sự tín thác của con vào sự quan phòng và quyền năng vô biên của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus trong sách Ma-thi-ơ 6:33 đã dạy chúng con rằng: "Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi." Câu này như một lời nhắc nhở con rằng, khi con đặt ưu tiên tìm kiếm Chúa và sống theo ý muốn của Ngài thì mọi nhu cầu của con sẽ được Ngài cung cấp. Việc con vâng phục Chúa không chỉ là hành động của sự tuân theo, mà còn là cách con thừa nhận rằng Ngài là Đấng duy nhất có quyền trên đời sống của con và con không cần phải lo lắng gì về tương lai. Chúa đã hứa sẽ lo liệu cho con và khi con hoàn toàn tín thác vào Ngài, sự lo âu và sợ hãi sẽ không còn chiếm lĩnh tâm trí của con nữa. Sự bình an mà Chúa ban cho con là kết quả của sự vâng phục và niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Ngài.
Thưa Cha, con nhận biết được rằng khi con quyết tâm theo Chúa và trung tín với Ngài, dù có phải đối mặt với những thử thách hoặc hy sinh thì Đức Chúa Trời sẽ không để con thiếu thốn sức mạnh. Ngài sẽ cung cấp cho con tất cả những gì cần thiết để con vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Như trong sách Phi-líp 4:13 nói rằng: "Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự" điều này cho con thấy rằng sức mạnh để con có thể sống vượt qua mọi gian nan không phải đến từ bản thân con mà là đến từ Đức Chúa Trời. Ngoài ra, trong sách II Cô-rinh-tô 12:9 Đức Chúa Jesus nói: "Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu" đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ cho con rằng sự trung tín và quyết tâm theo Ngài sẽ không làm con thiếu thốn ân điển của Ngài. Ngài sẽ cung cấp sức mạnh vô hạn để con có thể sống xứng đáng với Ngài và trở nên trọn vẹn, giống như Ngài. Qua những thử thách và sự trung tín này con không chỉ trưởng thành trong đức tin mà còn giúp cho con được nâng đỡ để trở thành những người giống Chúa càng hơn, phản chiếu tình yêu và sự thánh khiết của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cũng thấy trong Hội Thánh của chúng con cũng có nhiều các anh chị em đã được Chúa ban ơn thêm sức để vượt qua các nan đề của cuộc sống khi chúng con biết tín thác vào Ngài, đó cũng là điều con cảm nhận được khi trong cuộc sống của con có những gian nan thử thách ập đến cho con thì con có sự ban thêm sức của Chúa để giúp con thêm sức mạnh để vượt qua những hoàn cảnh đó.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Khải Huyền 17:9-18 đã cho con rút ra được nhiều bài học bổ ích để cho con áp dụng trên bước đường con đi theo Chúa. Các bài học con rút ra cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là con học được rằng, dù thế gian có quyền lực lớn lao như thế nào thì nó chỉ là tạm thời, và quyền lực tuyệt đối thuộc về Chúa. Các đế chế và quyền lực trên đất chỉ là tạm thời mà thôi, và sự chiến thắng cuối cùng thuộc về Chúa. Điều này nhắc nhở con rằng, trong những lúc khó khăn và thử thách, con không nên đặt niềm tin của mình vào các quyền lực của thế gian, mà phải luôn hướng lòng về Chúa, Đấng có quyền lực tối cao “vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua”.
+ Thứ hai là những người trung tín với Chúa sẽ chiến thắng mọi thế lực tà ác, và sự vâng phục Chúa là chìa khóa để chúng con nhận được sức mạnh của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Qua bài học này, con cảm nhận được rằng, dù thế giới xung quanh có cám dỗ và thử thách, con phải luôn trung tín theo bước Chúa và vâng phục Ngài.
+ Thứ ba là hình ảnh người đàn bà trên con thú nhắc nhở con về sự lừa dối và tội lỗi tiềm ẩn trong các hệ thống và quyền lực trong thế gian. Con phải luôn tỉnh thức, tránh để mình không bị cuốn theo những giá trị, quan điểm trái với Lời Chúa. Sự phán xét của Chúa sẽ đến, và con cần sống theo lẽ thật trong Lời Ngài.
+ Thứ tư là các đế chế và quyền lực của thế gian sẽ không tồn tại mãi mãi, nhưng vương quốc của Chúa sẽ tồn tại vĩnh viễn. Con nhận ra rằng, sự thành công và vinh quang của thế gian chỉ là tạm thời, và điều quan trọng nhất là con sống sao cho xứng đáng với vương quốc vĩnh cửu của Chúa và con luôn tìm kiếm những sự trên trời chứ không phải tìm những sự trên thế gian hay hư nát này.
Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã mở lòng con để con có thể hiểu và suy ngẫm về Lời Ngài trong Khải Huyền 17:9-18. Xin Chúa giúp con luôn trung tín, vâng phục Ngài và không để con bị lừa dối bởi thế gian. Xin ban cho con sức mạnh để con đứng vững trong đức tin, sống theo sự công chính của Ngài và luôn nhớ rằng vương quốc của Ngài là vĩnh cửu. Con cầu xin Ngài dẫn dắt con, giúp con sống xứng đáng với ân điển và sự hi sinh của Ngài đã ban cho con.
Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Bùi Thành Chinh
15/12/2024
***
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an, và cho chúng con được bước vào một ngày Sa-bát nữa của Ngài. Xin Cha bổ sức cho chúng con trong ngày nghỉ này. Xin Ngài ban cho chúng con và các anh chị em của chúng con một ngày Sa-bát phước hạnh! Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 17:9-18, con có một số sự hiểu như dưới đây.
Ba-bi-lôn Thuộc Linh là một thành nằm trên bảy ngọn núi.
Thế giới sẽ chia thành mười khu vực với mười người cầm quyền cai trị, mười vua này sẽ lên nắm quyền cùng một giờ với AntiChrist, họ sẽ giao cho AntiChrist quyền cai trị trên hết các nước, khu vực do họ cai quản.
Mười vua này sẽ bách hại những người tin Chúa, nhưng con dân Chúa sẽ chiến thắng. Con hiểu rằng sự chiến thắng này là sự dù bị bách hại khốc liệt vẫn không bị khuất phục.
Ba-bi-lôn Thuộc Linh (hệ thống tôn giáo toàn cầu) đã làm các nước phạm tà dâm, sẽ bị các vua ghét và tiêu diệt đi.
Thưa Cha, đoạn Thánh Kinh này con thích câu 14:
“Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua.”
Con được khích lệ là chỉ cần con cứ trung tín ở với Chúa thì con sẽ thắng mọi thế lực của ma quỷ, dù chúng có mạnh đến đâu. Có thể chúng tấn công quấy phá được con và làm con bị tổn thương, nhưng chúng không thể làm lay động được lòng con đối với Ngài. Con biết rằng Ngài ở cùng con trên mọi nẻo đường con đi vì Ngài yêu con, Ngài đã chọn con từ trước khi sáng thế và Ngài không bao giờ bỏ con, không để con xa rời vòng tay Ngài.
Con cảm tạ Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi như trên qua đoạn Thánh Kinh con suy ngẫm hôm nay. Xin Cha tiếp tục thương xót ở cùng con, nâng đỡ và giúp sức để con sống đẹp lòng Cha mỗi ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
20/12/2024
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 17:9-18.
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Thưa Cha, tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: “Bảy ngọn núi” tiêu biểu cho bảy đế quốc lớn trong loài người luôn chịu ảnh hưởng bởi hệ thống tôn giáo thờ lạy hình tượng, thờ lạy thần tượng và phạm mọi hình thức tà dâm.
Thưa Cha, câu 10 con được hiểu rằng: “Có bảy vua, năm đã ngã” là năm đế quốc đã qua đi, đó là: đế quốc Ai-cập, đế quốc A-si-ri, đế quốc Ba-bi-lôn, đế quốc Mê-đi Phe-ri-sơ và đế quốc Hy-lạp. Một đế quốc đang có, ngay tại thời của ông Giăng là đế quốc La-mã. Một chưa đến là hệ thống chính quyền toàn cầu do AntiChrist đứng đầu. Nhưng đế quốc AntiChrist thống trị sẽ không được lâu, vì sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ tiêu diệt.
Thưa Cha, con được hiểu rằng Sa-tan là vua thứ tám, sẽ nhập vào AntiChrist là vua thứ bảy, đang cầm quyền một chính quyền toàn cầu. Khi AntiChrist bị một vết thương gần chết, thì Sa-tan nhập vào AntiChrist và Sa-tan toàn quyền thống trị thế giới cùng với mười vua chưa nhận được vương quốc, nhưng được nhận quyền làm vua với con thú trong cùng một giờ.
Thưa Cha, con được hiểu rằng các quốc gia và Sa-tan đã nhập vào AntiChrist đều ghét hệ thống tôn giáo hiệp nhất, và sẽ hủy diệt hệ thống tôn giáo này để mọi người trên các quốc gia đó chỉ tôn thờ một mình Sa-tan.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được những sự sẽ xảy ra ở thời kỳ cuối cùng này. Nguyện Lời của Ngài luôn nhắc nhở con sống một đời sống luôn trung tín theo đường lối của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Khải Huyền 17:9-18 Bản Án của Ba-bi-lôn Thuộc Linh – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì tình yêu của Ngài, sự thương xót quá đỗi lớn lao của Ngài trên đời sống của con và các con của con. Được ở trong Ngài là một hạnh phúc lớn lao trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ và biết ơn Cha thì giờ này cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 17:9-18. Nếu không bởi ơn dẫn dắt và dạy dỗ của Ngài thì con sẽ không thể hiểu được những sự mầu nhiệm trong Lời của Ngài, vì vậy mà con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng con, vùa giúp con, dạy dỗ con, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
9 Đây là sự suy nghĩ có khôn sáng: Bảy cái đầu là bảy ngọn núi, nơi trên chúng, người đàn bà ngồi.
10 Có bảy vua, năm đã ngã, một đang có, và một chưa đến. Khi người đến, người sẽ phải tồn tại một thời gian ngắn.
11 Con thú mà trước có, hiện nay không có, chính nó sẽ là vua thứ tám, thuộc về bảy vua trước và nó đi vào sự hư mất.
12 Mười sừng mà ngươi thấy là mười vua chưa nhận vương quốc nhưng sẽ nhận quyền làm vua cùng một giờ với con thú.
13 Các kẻ này có đồng một ý, và sẽ giao quyền và sức mạnh của chúng cho con thú.
14 Các kẻ này sẽ gây chiến với Chiên Con. Chiên Con và những ai được gọi, được chọn, và trung tín, ở với Ngài sẽ thắng chúng. Vì Ngài là Chúa của Các Chúa và Vua của Các Vua."
15 Người bảo tôi: "Các nguồn nước mà ngươi thấy nơi con điếm ngồi là các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ.
16 Mười sừng mà ngươi thấy trên con thú, chúng sẽ ghét con điếm và sẽ làm cho nó bị hoang tàn và lõa lồ. Chúng sẽ ăn thịt của nó và thiêu nó bằng lửa.
17 Vì Đức Chúa Trời đã đặt để trong lòng của chúng sự làm theo ý của Ngài; làm trong một ý, giao các vương quốc của chúng cho con thú, cho tới khi những lời của Đức Chúa Trời được hoàn thành.
18 Người đàn bà mà ngươi đã thấy là thành lớn, có vương quyền trên các vua trên đất.
Kính thưa Cha, qua sự giảng dạy của người chăn thì con biết rằng bảy ngọn núi mà người đàn bà ngồi lên được chỉ về bảy đế quốc từng bị Sa-tan khống chế trong lịch sử, nhưng luôn ở dưới một hệ thống tôn giáo do loài người cai trị, hệ thống tôn giáo đó chính là người đàn bà đó. Và bảy đế quốc đó với bảy vua bị Sa-tan điều khiển. Đế quốc thứ bảy chính là hệ thống chính quyền toàn cầu do AntiChrist đứng đầu. AntiChrist sẽ chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, vì sẽ bị Thiên Chúa hủy diệt hắn và ném hắn xuống Hỏa Ngục, vào cuối của bảy năm đại nạn. Con thú trong câu 11 được nhắc đến là chỉ về Sa-tan.
Câu 12 cho con hiểu rằng mười sừng là mười vua sẽ cùng một giờ nhận quyền thống trị cùng với AntiChrist. Mười vua này sẽ cùng một ý giao quyền và sức mạnh cho AntiChrist. Chính quyền toàn cầu sẽ gây chiến với Chiên Con và những người thuộc về Chúa. Nhưng AntiChrist sẽ không bao giờ thắng được Chiên Con và những người thuộc về Ngài, những người được chọn, trung tín với Chúa. Bởi vì Ngài là Vua của Muôn Vua và Chúa của Các Chúa, Ngài sẽ bảo vệ họ.
Sức ảnh hưởng của tôn giáo toàn cầu này là trên các dân tộc, các đám đông, các quốc gia và các ngôn ngữ. Nhưng các vua này cùng với AntiChrist sẽ hủy diệt hệ thống tôn giáo này, chúng sẽ cướp giết và hủy diệt tổ chức tôn giáo này cùng với trụ sở chính của nó ở Va-ti-căng.
Thưa Cha, qua câu số 17 con học được rằng Đức Chúa Trời có quyền trên mọi sự, Ngài có quyền đặt để những suy nghĩ và hướng lòng của mọi người theo ý muốn của Ngài, để hoàn thành những lời của Đức Chúa Trời đã phán trước, cũng như hoàn thành những ý định của Ngài. Ngài có thể đổi lòng của mọi người, nên con cũng cầu xin Ngài đổi lòng của con, giúp cho con luôn hướng đến Ngài, yêu mến Ngài và hết lòng tìm kiếm Ngài. Kính lạy Chúa, con tin rằng Chúa là Đấng biết trước hết tất cả mọi sự, Ngài biết được sự yếu đuối của chúng con, Ngài biết được những nan đề và những sự thử thách mà chúng con đang gặp phải. Con kính xin Cha ban ơn, thêm sức cho con, giúp cho con chiến thắng được mọi cám dỗ đến trên đời sống của con, đặc biệt là trong thời gian này con thấy có nhiều sự cám dỗ đến với con, là những sự tấn công đến từ ma quỷ. Xin Chúa quăng xa khỏi con tất cả những bản ngã xác thịt không đến từ Chúa, xin Chúa ban cho con năng lực để con chiến thắng mọi sự cám dỗ, vượt qua được mọi sự thử thách, để trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 16/03/2025
***