Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Hôm nay, ngày 09/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:1-5.
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. "Sau những sự đó" là sau những sự gì (câu 1)?
2. "Nhiều người ở trên trời" là những ai (câu 1)?
3. "A-lê-lu-gia" có nghĩa gì? Khác hay giống với "Ha-lê-lu-gia" (câu 1)?
4. Hãy nói rõ ý nghĩa của bốn điều được liệt kê trong câu 1 về Đức Chúa Trời: "sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực".
5. "Sự phán xét" của Đức Chúa Trời "chân thật và công chính" như thế nào (câu 2)?
6. "Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!" có nghĩa gì (câu 3)?
7. "Những tôi tớ của Ngài" và "những ai kính sợ Ngài" giống và khác nhau như thế nào (câu 5)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có biết rằng, sự tôn vinh Đức Chúa Trời là một đặc quyền được chính Ngài ban cho bạn?
2. Bạn có biết rằng, sự tôn vinh Đức Chúa Trời không phải chỉ bằng lời nói mà còn là bằng ý nghĩ và việc làm?
3. Theo bạn, thế nào là nếp sống tôn vinh Đức Chúa Trời không thôi.
4. Nếu bạn được Đức Chúa Trời ban cho có giọng hát hay, bạn có tận dụng tiếng hát của bạn để tôn vinh Đức Chúa Trời mỗi ngày và tôn vinh Ngài trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh?
Tham Khảo:
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:1-5.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
Kính thưa Chúa,
“Sau những sự đó” là sau những khải tượng về Ba-bi-lôn Lớn bị tiêu diệt, thì ông Giăng nghe “một tiếng lớn” vang dội là tiếng “của nhiều người” là các thánh đồ thời trước Cựu Ước, thời Cựu Ước, cùng các thánh đồ tử nạn trong thời Đại Nạn, ngoại trừ Hội Thánh. Có thể cũng là những lời của các thiên sứ, dù họ không trải qua ơn cứu rỗi.
“A-lê-lu-gia!” tiếng Hy-lạp: tôn vinh Thiên Chúa, tương tự như Ha-lê-lu-gia tiếng Hê-bơ-rơ.
“Sự cứu rỗi” là một công việc lớn thể hiện tình yêu thương không bờ bến của Thiên Chúa đối với loài người qua việc Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người trong hơn ba mươi năm để cứu chuộc loài người.
“Sự vinh quang” là những công việc sáng tạo và sự cứu rỗi, là những công việc vĩ đại của Chúa, bày tỏ tình yêu, quyền năng, công chính, thánh khiết được phát lộ, tỏa sáng cho muôn loài thấy được.
“Sự tôn quý” là trách nhiệm của muôn loài thọ tạo, quy vinh quang chỉ thuộc Thiên Chúa.
“Quyền lực”: Chúa là Đấng cầm quyền tối cao trên muôn loài, muôn loài phải có trách nhiệm tôn thờ, vâng phục, dâng vinh quang lên Chúa.
“Chúa” nói lên thẩm quyền cai trị muôn loài thọ tạo và cũng nói lên từng thân vị hoặc chung cho Thiên Chúa Ba Ngôi.
Danh từ “Chúa” trong câu này chỉ về Ngôi Một, là Đức Chúa Trời, là Chúa trong sự thờ phượng Thiên Chúa của muôn loài thọ tạo, đại diện cho Thiên Chúa để nhận sự thờ phượng, tôn vinh của muôn loài tạo vật.
“Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính” nghĩa là đúng đắn, không sai, kẻ có tội phải bị hình phạt xứng với tội, thể hiện liêm chính, không tây vị.
“Con điếm lớn” là chỉ về Ba-bi-lôn Lớn là hệ thống Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất có trụ sở là Va-ti-căn dạy cho loài người thờ lạy, hình tượng, thần tượng, con người và ma quỷ, có nhiều nợ máu với các thánh đồ, các tiên tri, các sứ đồ của Chúa.
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!”
Là hình phạt trong lửa của hỏa ngục đời đời, chứ không phải nói về hình phạt thuộc thể cho Va-ti-căn chỉ trong chốc lát.
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Kính thưa Chúa! Khi hai mươi bốn trưởng lão đại diện cho Hội Thánh và các thánh đồ, bốn sinh vật đại diện cho muôn loài sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, và Chiên Con, thì họ đồng thanh đáp:
"A-men!” có nghĩa là: Thật như vậy!
"Ha-lê-lu-gia” có nghĩa là tôn vinh Thiên Chúa.
Có một tiếng đã phát ra từ ngai, có thể là tiếng của Chiên Con và cũng có thể là tiếng của một trong bốn sinh vật chầu quanh ngai. Đây là một mệnh lệnh. Mọi loài thọ tạo có trách nhiệm tôn thờ Chúa là Đấng sinh thành ra mình và cũng để bày tỏ phần nào lòng biết ơn vô cùng lớn bởi tình yêu Chúa dành cho mình.
"Những tôi tớ": là những sinh vật hầu việc Chúa, bao gồm: những sinh vật trên thiên đàng, những thiên sứ, ngoại trừ những thiên sứ không vâng phục và những người phục vụ Ngài với lòng kính sợ Ngài.
"Những tôi tớ của Ngài" và "những ai kính sợ Ngài" giống nhau ở chỗ họ đều là những người phục vụ Ngài. Khác nhau ở chỗ có người phục vụ nhiều, công lớn, có người phục vụ ít, công nhỏ. Có những người được kể là tôi tớ Ngài nhưng lại không kính sợ Ngài, như Vua Nê-bu-cát-nết-sa (Đa-ni-ên 4). Ngày nay, có rất nhiều người được kể là tôi tớ Chúa, nhưng không kính sợ Ngài khi họ đã không trung tín qua việc vi phạm các điều răn mà không ăn năn, thì họ cũng không thể có mặt trên thiên đàng.
“Cả nhỏ và lớn” là nói nhỏ lớn về tuổi tác và nhỏ lớn về địa vị trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
“Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!" Con hiểu rằng, đây là một mệnh lệnh. Tôn vinh là luôn đặt Chúa ở một địa vị cao nhất để Ngài cai trị dẫn dắt, ban ơn trong mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh dù thuận hay nghịch, trong ý tưởng, trong lời nói cũng như mỗi hành động hoặc việc làm vời mục đích làm sáng Danh Chúa, dâng vinh quang lên Ngài.
Bài suy ngẫm có sự tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Con biết rằng, sự tôn vinh Đức Chúa Trời là một đặc quyền được chính Ngài ban cho. Không chỉ thể hiện trên lời nói mà còn trong ý nghĩ và những việc làm hàng ngày trong mỗi lúc, mỗi nơi.
2/ Một nếp sống tôn vinh Đức Chúa Trời không thôi được thể hiện trong từng ý nghĩ, từng lời nói, từng cử chỉ, từng việc làm trong mỗi lúc, mỗi nơi, trong mỗi hoàn cảnh, kể cả trong nghịch cảnh, cho đến lúc chết, đều bày tỏ sự sáng, dâng vinh quang lên Thiên Chúa. Con xin Chúa ban ơn và giúp đỡ con để con làm tốt công việc này. A-men! Con cảm tạ Chúa.
3/ Con ước ao được Chúa ban cho có chất giọng hát hay để con tôn vinh Chúa mỗi ngày cũng như trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. Hiện tại, con vẫn dùng môi miệng con để hát tôn vinh Chúa mỗi ngày. A-men! Con cảm tạ Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Dương Quang Trung
Ngày 09/12/2024
...
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Kính lạy Cha Từ Ái của con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội để quay trở lại viết bài suy ngẫm. Con cầu xin Cha ban ơn để con có thể trung tín trong việc viết bài, con cảm tạ ơn Cha. Giờ này, con cầu xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con, xin Lời Chúa thánh hóa con để con được nên thánh càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại bài học con nhận được qua câu 1:
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
Thưa Cha, khi suy ngẫm câu 1, con suy ngẫm về 4 điều thuộc về Đức Chúa Trời, đó là: sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý và quyền lực.
Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời:
Con hiểu rằng vì yêu thương loài người mà Cha đã ban cho loài người một chương trình cứu rỗi qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Cha đã hy sinh chính Con Một của mình để cứu chuộc loài người là những kẻ thù nghịch của Cha. Tình yêu ấy chúng con chưa thể thấu hiểu nổi. Và sự cứu rỗi ấy thuộc về Cha, Đấng Chủ Tể của muôn loài, không thuộc về bất cứ một thần linh nào khác. Con cảm tạ ơn Cha về tình yêu mà Cha dành cho loài người chúng con.
Sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời: Con hiểu rằng, sự vinh quang của Cha là sự công chính, yêu thương, thánh khiết. Loài người là con của Ngài, chúng con cũng phải chiếu sáng sự vinh quang của Ngài qua đời sống của chúng con. Khi chúng con biết sống công chính, yêu thương, thánh khiết thì chúng con được thuộc về Ngài. Nếu không, chúng con sẽ bị xa cách mặt Ngài mãi mãi.
Sự tôn quý thuộc về Đức Chúa Trời: con hiểu rằng Cha là Đấng xứng đáng để loài người chúng con tôn kính và ngưỡng mộ vì Cha là Đấng tạo dựng nên chúng con, Đấng cứu rỗi chúng con và Đấng đầy dẫy sự vinh quang và quyền lực.
Quyền lực thuộc về Đức Chúa Trời: con hiểu rằng Cha là Đấng dựng nên muôn loài vạn vật, vì vậy mọi quyền lực đều thuộc về Ngài. Ngài cầm quyền trên hết mọi sự, và mọi quyền đều do Cha đặt để. Loài người chúng con là loài thọ tạo, chúng con có bổn phận phải vâng phục Ngài và vâng phục những thẩm quyền mà Cha đặt để trên chúng con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Qua đó, con thấy yêu kính Cha càng hơn và con muốn mãi mãi được thuộc về Cha. Xin Cha giúp con sống trung tín, đẹp lòng Cha ngày càng hơn, xứng đáng với tình yêu vô bờ bến mà Ngài dành cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/12/2024
...
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
Sau khi Sứ Đồ Giăng được nhìn thấy trong khải tượng về bản án của Đức Chúa Trời đã định trên Ba-bi-lôn thuộc linh, được bày tỏ trong chương 17, và Ba-bi-lôn thuộc linh bị diệt trong chương 18, thì ông đã nghe một tiếng lớn của nhiều người từ trên trời vang vọng xuống, rằng: "A-lê-lu-gia!" Họ lớn tiếng đồng thanh tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này nói lên sự con dân Chúa trong thời kỳ Hội Thánh, các thánh đồ từ trước thời Cựu Ước, trong thời Cựu Ước, và tất cả những người đã chết vì giữ vững đức tin trong Chúa trong Kỳ Đại Nạn cùng đồng lòng tôn vinh Ngài. Họ đều dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời trong sự hiệp một, lớn tiếng ngợi tôn sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Đức Chúa Trời của hết thảy những ai thuộc về Ngài. “A-lê-lu-gia” nghĩa là tôn vinh Thiên Chúa, đồng nghĩa với Ha-lê-lu-gia, bởi cả "A-lê-lu-gia" và "Ha-lê-lu-gia" đều xuất phát từ “Ha-lê-lu-gia” mang ý nghĩa giống nhau, nhấn mạnh về sự tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng chỉ khác nhau trong cách phiên âm giữa tiếng Hy-lạp và tiếng Hê-bơ-rơ.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
Vì sự phán xét của Đức Chúa Trời là chân thật, công bằng và chính trực đối với người lành và kẻ ác, tùy theo mọi việc làm của mỗi người trong đời này. Vì Ngài đã phán xét thành Va-ti-căn, nơi hội tụ các quyền lực của một hệ thống tôn giáo lớn, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới, gây ra sự bại hoại khắp đất bởi sự tà dâm thuộc linh, ban bố những giáo lý chống nghịch Lẽ Thật của Thiên Chúa, nên Ngài sẽ giáng hình phạt thích đáng trên nó, và Ngài sẽ báo trả máu của tôi tớ của Ngài do chính nó đã gây nên.
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
Câu 3 này nói lên tấm lòng thành kính của hết thảy các thánh đồ trong mọi thời đại, cùng đồng lòng tôn vinh quyền năng của Đức Chúa Trời trong sự vui mừng mãi mãi. Và bởi tội của Ba-bi-lôn thuộc linh đã gây ra, xứng đáng với hình phạt của Đức Chúa Trời sẽ giáng xuống, hủy diệt nó khỏi đất cách hoàn toàn. Nhưng hậu quả của sự phạm tội tà dâm thuộc linh của nó là sự chết đời đời nơi hỏa ngục, bị thiêu đốt bởi lửa hừng kinh khiếp cho đến mãi mãi.
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
Hành động sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời của hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật cùng phủ phục chung quanh ngai của Đức Chúa Trời và Chiên Con trong sự đầu phục, mang ý nghĩa họ đại diện cho những thánh đồ, các sinh vật trên thiên đàng, và các thiên sứ hầu việc Thiên Chúa, cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự kính sợ quyền năng của Ngài sau khi thành Ba-bi-lôn thuộc linh bị hủy diệt hoàn toàn, và họ cùng đáp lại lời xác nhận về sự tôn vinh chính đáng dành cho Đức Chúa Trời Toàn Năng.
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Có một tiếng phán từ ngai Đức Chúa Trời và Chiên Con, đây có thể là chính tiếng phán của Đức Chúa Trời ra từ nơi ngự của Ngài, hoặc Chiên Con, là chính Đức Chúa Jesus Christ, Đấng có quyền phán xét và mời gọi con dân Chúa vào trong sự thờ phượng, và cũng có thể là tiếng của một thiên sứ hầu việc Chúa kêu gọi tất cả những tôi tớ ngay lành, được Chúa chọn vào trong chức vụ hầu việc Ngài, và những ai phụng sự Ngài trong sự kính sợ, tôn kính, không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, hãy cùng tôn vinh Đức Chúa Trời của hết thảy những ai được Ngài chọn giữa thế gian.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự vui mừng của con dân Chúa, được Ngài chọn vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, cùng đồng lòng ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đắc thắng thế gian, và sự phán xét của Ngài sẽ sắp đến.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con luôn nhận thức được sự tôn vinh Đức Chúa Trời qua nếp sống yêu thương, công chính, và thánh khiết trong cuộc đời này, vì đó là một đặc quyền Ngài ban.
Nguyện Chúa cất ra khỏi chúng con sự mặc cảm về giọng hát đã yếu dần do tuổi tác, để tận dụng ân tứ Ngài ban trong sự tôn vinh Đức Chúa Trời cách hết lòng trong mọi hoàn cảnh, và dâng lời tôn vinh Ngài trong các buổi nhóm hiệp của Hội Thánh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì ngày mới nữa Cha ban cho chúng con được bình an. Giờ này chúng con thương nhớ đến con gái con, xin Ngài chữa lành chân cho con gái chúng con, để con gái cũng đi lại được bình thường và không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Chúng con cũng xin ý Chúa được nên trên đời sống của chúng con, của gia đình chúng con. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:1-5.
Đoạn Kinh Thánh này mở ra một khung cảnh hoàn toàn đối lập với sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn trong các chương trước. Đây là một bài ca chiến thắng, một khúc khải hoàn của sự thiện trước ác. Hãy cùng phân tích chi tiết từng câu để hiểu rõ hơn ý nghĩa của đoạn này nhé.
Phân tích chi tiết:
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: “A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
Câu 1: Chúng con hiểu, đoạn Thánh Kinh này mở ra một khung cảnh hoàn toàn đối lập với sự sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn trong các chương trước. Đây là một bài ca chiến thắng, một khúc khải hoàn của sự thiện trước sự ác. Tiếng kêu lớn "A-lê-lu-gia!" vang lên trên trời, thể hiện niềm vui sướng và sự ngợi tôn đối với Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi, vinh quang, quyền năng đều thuộc về Ngài.
Sự cứu rỗi: Là sự Thiên Chúa giải cứu con người khỏi hậu quả và quyền lực tội lỗi, sự chết và sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh sách Khải Huyền này, Đức Chúa Trời đã thực hiện hành động cứu rỗi bằng cách phán xét Ba-bi-lôn Lớn, giải thoát nhân loại khỏi sự áp bức và tội lỗi. Sự cứu rỗi không chỉ là việc được cứu ra khỏi tình trạng tội lỗi hiện tại mà còn là việc được đưa vào mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời, được nhận lấy và vui hưởng sự sống đời đời.
Sự vinh quang: Là vẻ đẹp, sự hoàn hảo và quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh Khải Huyền này, sự vinh quang của Đức Chúa Trời được thể hiện rõ ràng qua việc Ngài phán xét công chính và giải cứu dân sự của Ngài khỏi sự kìm kẹp và nô lệ cho Ba-bi-lôn Lớn. Sự vinh quang của Đức Chúa Trời là điều mà mọi tạo vật đều hướng đến và ngợi tôn Ngài.
Sự tôn quý: Là sự kính trọng và tôn sùng cao nhất dành cho Đức Chúa Trời. Trong bối cảnh Khải Huyền này, sự tôn quý dành cho Đức Chúa Trời được thể hiện qua việc các thiên sứ, các trưởng lão và tất cả những ai tin vào Ngài đều cất tiếng ngợi ca và tôn vinh Ngài. Sự tôn quý dành cho Đức Chúa Trời là phản ứng tự nhiên của mọi tạo vật khi đối diện với sự thánh khiết, công chính, tình yêu và quyền năng tuyệt đối của Đấng Sáng Tạo.
Quyền lực: Là khả năng kiểm soát, cai trị và thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trên muôn vật. Trong bối cảnh Khải Huyền này, Đức Chúa Trời thể hiện quyền năng tuyệt đối của mình khi phán xét Ba-bi-lôn Lớn và thiết lập một trật tự mới, kết thúc sự tự trị của loài người trên đất. Quyền lực của Đức Chúa Trời là vô hạn và không gì có thể chống lại và so sánh được.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó.”
Câu 2: Chúng con hiểu là lời khẳng định rằng mọi hành động phán xét của Đức Chúa Trời đều dựa trên sự thật và chân lý tuyệt đối. Không có sự thiên vị hay sai sót trong sự phán xét của Ngài. "Con điếm lớn" ở đây là một hình ảnh tượng trưng cho Ba-bi-lôn Lớn, đại diện cho một hệ thống tôn giáo, chính trị và xã hội băng hoại, gian dối, đối địch với Đức Chúa Trời. Ba-bi-lôn Lớn đã lan truyền sự bại hoại và tội lỗi trên đất, làm ô nhiễm thế giới bằng những giáo lý sai lầm và những hành động ác độc. Ba-bi-lôn Lớn đã giết hại nhiều thánh đồ, những người trung tín với Đức Chúa Trời, và giờ đây nó phải chịu sự trừng phạt xứng đáng để báo trả những gì nó đã gây ra cho tôi tớ của Ngài.
3 Họ lại nói: “A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!”
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: “A-men! A-lê-lu-gia!”
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: “Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!”
Câu 3-5: Chúng con hiểu đây là những lời ngợi tôn được lặp lại, nhấn mạnh sự vĩnh cửu của chiến thắng này. Khói của Ba-bi-lôn bay lên mãi mãi tượng trưng cho sự hủy diệt hoàn toàn của nó. Các trưởng lão và sinh vật sống cũng tham gia vào việc ngợi tôn Đức Chúa Trời, thể hiện sự hiệp một, đồng thuận. Tiếng nói phát ra từ ngai là lời mời gọi chung cho những tôi tớ của Ngài, cho những ai kính sợ Chúa, cả nhỏ lẫn lớn đều tham gia vào việc tôn vinh Đức Chúa Trời. Việc tôn vinh Đức Chúa Trời cũng là nếp sống đẹp của mỗi tuyển dân Ngài và là một phần quan trọng trong đời sống cơ đốc của người tin Chúa.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Đoạn Thánh Kinh tràn đầy niềm vui và hy vọng cho chúng con nói riêng và mỗi con dân Chúa đang chờ đợi ngày mà Đấng Christ trở lại nói chung. Đoạn Thánh Kính cũng cho chúng con biết rằng, dù cái ác và tội lỗi vẫn đang thống trị thế gian và thế lực bóng tối đang lừa gạt và xúi dục loài người chống nghịch Đấng Tạo Hóa, thì kết cục cuối cùng là chiến thắng hoàn toàn thuộc về Ngài. Chúng con được mời gọi cùng với các thiên sứ và các thánh đồ để tôn vinh Đức Chúa Trời và ngợi tôn sự công chính của Ngài đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là sức mạnh và là cái khiên của con. Lòng con đã nhờ cậy nơi Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ. Con sẽ lấy bài ca mà tôn vinh Ngài. A-men!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con vui thỏa trong sự được tôn vinh Cha Thánh trên trời. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ được suy ngẫm Lời của Ngài, cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 19:1-5.
Kính thưa Chúa! Con học được rằng: Sau sự kiện Ba-bi-lôn Thuộc Linh bị hủy diệt, cả thiên đàng mừng rỡ đồng tôn vinh Thiên Chúa. Âm thanh lớn phát ra trong sự hòa quyện thiêng liêng bởi lòng kính sợ Thiên Chúa giữa những người hết lòng kính sợ Ngài trong nếp sống vâng phục được chọn lựa cách xứng đáng trong vòng loài người, các thiên sứ và các sinh vật hầu việc trên thiên đàng.
Trước mắt con như hiện ra một đám đông vĩ đại, đám đông ấy đồng cất lên lời tôn vinh vang dội cả thiên đàng. Chỉ là ý nghĩ trong tư tưởng mà lòng con trào dâng với cảm xúc thôi thúc, con cất lên lời ngợi tôn, tuôn đổ trong lòng là một khao khát mãnh liệt được đứng trong đám đông vĩ đại ấy để tôn vinh Ngài.
“Hồn ngợi tôn Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài
Hồn ngợi tôn Chúa, Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai…”
Bài thánh ca này con bắt đầu hát từ những ngày đầu biết Chúa, thời gian qua đi đã nhiều năm, nhưng mỗi khi nghe ai đó hát, hoặc tự mình hát, là mỗi lần lặp lại trong con một cảm xúc vô cùng thiêng liêng và xúc động. Con như nhìn thấy Thiên Chúa Từ Ái hiện diện ngay trước mắt, vinh quang và quyền năng Ngài đầy dẫy, bao phủ trên con, tình yêu Ngài chan chứa bày tỏ qua công trình sáng tạo kỳ vĩ, tuyệt diệu.
Ngài là Đấng Tạo Hóa, muôn vật bởi Ngài làm nên, quyền cai trị tuyệt đối thuộc về Ngài. Bởi tình yêu, Ngài đã ban ơn Cứu Rỗi cho loài người trong sự công chính, bởi vậy sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực đều thuộc về Chúa, là Đức Chúa Trời của chúng con.
Ba-bi-lôn Thuộc Linh, con điếm lớn đã bị phán xét và sự phán xét ấy thể hiện sự công chính của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi, vì Ngài là Đấng Công Chính chân thật. Ngài sẽ hình phạt tội lỗi trong thời điểm mà Ngài đã ấn định.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài dạy dỗ con, cho con nhận biết những người được có mặt trong đám đông lớn xứng đáng ở trong sự tôn vinh Thiên Chúa ấy là những người “kính sợ Ngài”. Bởi vậy, sự tôn vinh mà Ngài đẹp lòng không chỉ là trên môi miệng, nhưng là cả một nếp sống kính sợ trong suốt cuộc đời trên đất của một người thuộc về Chúa.
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ Ngài ban cho con. Cầu xin Chúa cứ ban ơn dẫn dắt, cho con mỗi ngày biết sống đẹp lòng Chúa, để đời sống con là nếp sống tôn vinh Đức Chúa Trời không thôi. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Sự suy ngẫm Lời Ngài khiến lòng con được vui thỏa, có sức mới để tiếp tục các linh vụ mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 19:1-5.
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, "sau những sự đó" là sau sự phán xét Ba-bi-lôn, Giăng tiếp tục nghe thấy "một tiếng lớn" là tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời của Hội Thánh, các thánh đồ bị giết trong Kỳ Đại Nạn, các thánh đồ thời Cựu Ước, và các thánh đồ Trước Thời Cựu Ước.
Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa, nhưng trong lời tôn vinh này chỉ dành cho Đức Chúa Trời nhằm nhấn mạnh đến phương diện:
(1) Chương trình cứu rỗi nhân loại bắt đầu từ ý định và kế hoạch của Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 1:4-5).
(2) Chương trình cứu rỗi đã bày tỏ ra tình yêu, sự công chính, và sự thánh khiết của Ngài, và đó cũng chính là vinh quang của Ngài như xưa kia Ngài đã bày tỏ cho Môi-se (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:6-7).
(3) Vì Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng của những con trai, con gái của Ngài nên hẳn nhiên sự tôn quý cao nhất trong lòng con dân Chúa là dành cho Ngài (II Cô-rinh-tô 6:18).
(4) Các sự hình phạt mà Đức Chúa Trời đang giáng xuống thế gian trước mắt các thánh đồ thể hiện quyền lực tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên muôn loài vạn vật.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
Câu 2 và 3: Thưa Cha, trong sự suy ngẫm của con, con thấy sự hủy diệt Ba-bi-lôn Lớn chỉ trong một ngày là thể hiện sự chân thật và công chính của Ngài qua các phương diện:
(1) Sự hủy diệt cách nặng nề và nhanh chóng xứng đáng với những gì nó đã gây ra. Sự xa hoa, giàu có, danh tiếng của nó được tích lũy trong hơn 4.000 năm (từ thời Nim-rốt) và thể hiện qua Va-ti-căn sẽ bị hủy diệt chỉ trong một ngày.
(2) Sự hoang tàn của Ba-bi-lôn Lớn phơi bày cho những ai theo Ba-bi-lôn Lớn thấy rõ ràng rằng nó không thuộc về Chúa như nó tự xưng. Có thể lúc này những ai theo Cơ-đốc Giáo Hiệp Nhất sẽ cảm thấy hoang mang vô cùng vì họ nghĩ nó đại diện cho Chúa.
(3) Câu "khói của nó bay lên cho tới đời đời" cho thấy sự hình phạt không chỉ nặng nề về thuộc thể mà cũng bao gồm cả phần thuộc linh. Ba-bi-lôn Lớn và những ai thuộc về nó sẽ bị hình phạt nặng trong lửa của hỏa ngục cho tới đời đời.
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, sau lời tôn vinh thì hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật chung quanh ngai sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời. Lúc này, hai mươi bốn trưởng lão là đại diện cho các thánh đồ, bốn sinh vật là đại diện cho các thiên sứ. Vì vậy, đó là sự thờ phượng mà cả thiên đàng cùng dâng lên Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Mấy hôm nay, con cứ ngẫm nghĩ về sự hầu việc Chúa. Con nghĩ rằng, một người được hưởng ơn cứu rỗi của Ngài đã là một đặc ân lớn lao, và còn lớn hơn nữa khi người ấy cơ cơ hội được hầu việc Ngài. Người nào hầu việc Chúa càng nhiều thì được gần gũi với Ngài càng hơn. Người càng gần gũi Chúa thì sau này chức vụ trong thiên đàng sẽ càng lớn, giống như thời xưa, người được xếp đứng chầu càng gần vua là người có chức vụ càng cao.
Nguyện xin Cha giờ này cũng cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha quan phòng và ban ơn cho con trọn tuần, cho con được nghỉ ngơi trong ngày Sa-bát thánh của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 19:1-5.
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau các khải tượng về sự Ba-bi-lôn thuộc linh bị hủy diệt, thì Sứ Đồ Giăng đã nghe lời tôn vinh lớn tiếng của vô số người ở trên trời. Trong tiếng Hy lạp “A-lê-lu-gia” có nghĩa là: “tôn vinh Thiên Chúa!”, phiên âm của từ “Ha-lê-lu-gia” trong tiếng Hê-bơ-rơ.
Trên trời lúc này có sự hiện diện các thánh đồ thời Cựu Ước, trước thời Cựu Ước, các thánh đồ tử Đạo trong thời Đại Nạn trong những thân thể thiêng liêng, và Hội Thánh trong thân thể thiêng liêng lẫn thân thể xác thịt đã được phục sinh, hoặc được biến hóa. Tất cả họ đều là những người được cứu chuộc, từ mọi quốc gia, mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ, đông không đếm được, cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời qua các phẩm tính của Ngài.
“Sự cứu rỗi”: Tôn cao sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, Ngài là nguồn gốc của sự cứu rỗi, ngoài Ngài không có sự giải thoát nào.
“Sự vinh quang”: Tôn cao sự sáng chói bản tính của Đức Chúa Trời là yêu thương, thánh khiết, và công chính.
“Sự tôn quý”: Ngài cao trọng là Đấng đáng nhận mọi sự tôn kính, là đối tượng thờ phượng của muôn loài vạn vật.
“Quyền lực”: Ngài có quyền và năng lực vô hạn trên muôn loài, chẳng điều gì Ngài muốn mà không thể làm thành. Chẳng có thế lực nào có thể chống nghịch Ngài mà không phải nhận hình phạt.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
Thưa Cha, con hiểu rằng “sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính” vì đó là bản tính của Ngài. Ai gieo gì gặt nấy, Ba-bi-lôn đã bách hại các thánh đồ và làm đổ máu họ (Khải Huyền 17:6), nên Đức Chúa Trời đã báo trả, xử phạt trên nó cho họ (Khải Huyền 18:20). Hình phạt của Ngài trên Ba-bi-lôn là xứng đáng với những việc nó làm, phù hợp với sự thánh khiết và công chính của Ngài.
“Ngài sẽ lấy công chính phán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc.” (Thi Thiên 9:8).
Ba-bi-lôn Lớn là “con điếm lớn” bị Đức Chúa Trời phán xét vì sự tà dâm của nó. Nó đã làm bại hoại đất, quyến rũ muôn dân chống nghịch Thiên Chúa, là Đấng Đời Đời. Vì thế hình phạt của nó và những kẻ thuộc về nó là sự đời đời trong hỏa ngục, khói của nó bay lên cho tới đời đời.
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Thưa Cha, con hiểu rằng hai mươi bốn trưởng lão đại diện cho toàn thể những người đã được cứu chuộc, và bốn sinh vật đại diện cho mọi tạo vật bao gồm cả các thiên sứ, sấp mình xuống trước Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài. Tiếp sau đó, có lẽ là lời của Đức Chúa Jesus Christ, là tiếng phát ra từ ngai, kêu gọi tất cả các tôi tớ của Đức Chúa Trời với lòng kính sợ Ngài, không phân biệt địa vị lớn nhỏ, hãy dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Hình dung cảnh tượng cả thiên đàng lớn tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời với sự vui mừng, thỏa lòng, con thấy thật phước hạnh. Nguyện Chúa gìn giữ con mỗi ngày, để đến ngày vinh quang ấy, con được góp tiếng của mình vào trong sự dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/12/2024
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay mọi sự được bình an. Con cũng cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ đọc, học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Chúa cứ dẫn dắt và dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sau khải tượng mà Giăng thấy về Ba-bi-lôn Lớn, thì ông đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên thiên đàng tôn vinh Chúa. Lúc ấy cả thiên đàng cùng lớn tiếng đồng thanh mà dâng lời ngợi tôn Chúa. Con hình dung cảnh tượng đó thật tráng lệ, khi mà xung quanh đều là những người tin kính Chúa, đều cất tiếng ngợi tôn Ngài. Điều đó thật là tuyệt vời và phước hạnh. Con hiểu cả thiên đàng cũng dâng lời tôn vinh công việc của Chúa trong sự sửa phạt Ba-bi-lôn Lớn, bởi đó là việc làm công chính. Sự phán xét của Chúa là chân thật và công chính, là vì Ngài là Đấng biết rõ mỗi một hành động, tư tưởng, lời nói, Ngài dò xét từng tấm lòng, và hết thảy đều dựa trên điều răn của Chúa để phán xét thưởng phạt rõ ràng, không tư vị bất cứ một ai. Ba-bi-lôn là con điếm lớn bởi cớ nó khiến cho loài người đều phạm tà dâm với nó, tôn thờ thần khác, học và sống theo các giáo lý sai trật của nó, rồi say sưa với tội lỗi. Chẳng những vậy nó còn bách hại các tôi tớ của Chúa. Bởi vậy hình phạt của nó là xứng với việc đã làm. Chẳng những bị hủy diệt bởi lửa, mà còn bất cứ ai chống nghịch Chúa, ham mê tội lỗi, không sống theo Lời Chúa thì đều nhận hình phạt như Ba-bi-lôn, ở trong lửa hỏa ngục cho đến đời đời.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, trước sự phán xét cách công chính của Chúa, thì hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Chúa, tôn vinh Chúa. Qua đây con hiểu rằng, đối với người có lòng kính sợ Chúa thì trước sự phán xét của Chúa thì họ càng tôn kính Chúa càng hơn bởi điều đó bày tỏ ra sự uy nghiêm, đáng kính của Ngài. Con hiểu tiếng phát ra từ ngai kêu gọi hết thảy tôi tớ Chúa, cả nhỏ lẫn lớn hãy tôn vinh Đức Chúa Trời, là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ. Vì mọi sự Đức Chúa Jesus Christ làm và mọi lời nói của Ngài đều hướng về sự tôn kính, vâng phục theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, qua bài học này con hiểu rằng, khi chúng con được về với Ngài thì mọi đau buồn không còn nữa, Chúa lau khô mọi nước mắt, chỉ còn lại là sự vui mừng trong tình yêu của Ngài và những lời tôn vinh Ngài mà thôi. Dầu cho nhìn thấy sự sửa phạt giáng xuống, thì chúng con cũng vui mừng bởi cớ công lý được thực thi, sự uy nghiêm của Ngài được tỏ bày. Nguyện Chúa giữ con trong tình yêu của Ngài và luôn sống đời sống tôn vinh Ngài! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/12/2024
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 19:1-5.
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau những sự đó là sau những việc Đức Chúa Trời thi hành sự phán xét tiêu diệt Ba-bi-lôn Lớn, thì Sứ Đồ Giăng nghe một tiếng lớn của nhiều người trên trời tôn vinh Chúa. Con hiểu tiếng lớn đây là những thiên sứ và hết thảy những người thuộc về Chúa, trong đó có Hội Thánh.
Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng thiết lập kế hoạch cứu chuộc loài người từ trước khi sáng thế.
Sự vinh quang thuộc về Đức Chúa Trời vì Ngài là nguồn của sự yêu thương, công chính và thánh khiết.
Sự tôn quý thuộc về Đức Chúa Trời vì chỉ có Ngài là Đấng duy nhất đáng tôn thờ và kính sợ, bởi Ngài mà muôn vật hiện hữu.
Quyền lực thuộc về Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng nắm quyền tuyệt đối trên muôn loài vạn vật, là Đấng Toàn Năng.
2. Sự phán xét của Đức Chúa Trời là công chính và chân thật, vì Ngài không làm bất cứ sự gì bất công hay giả dối. Đức Chúa Trời đã phán xét Ba-bi-lôn Lớn một cách trọn vẹn và hoàn hảo. Ngài báo trả xứng đáng với những sự gian ác và ô uế nó đã làm, trong đó có sự giết hại vô số những tôi tớ, tiên tri và những thánh đồ Ngài và khiến khắp đất đầy dẫy những sự thờ lạy thần tượng.
3. Tiếng ra từ Ngai kêu gọi hết thảy những tôi tớ Chúa và những ai kính sợ Chúa hãy tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì những người công chính sẽ vui mừng và tôn vinh Chúa bởi những việc làm công chính và chân thật của Đức Chúa Trời được bày tỏ.
Những tôi tớ Chúa và những người kính sợ Chúa có điểm giống nhau đều là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Nhưng những tôi tớ Chúa là những người được Chúa giao cho những trọng trách như: sứ đồ, tiên tri, người chăn, trưởng lão, người giảng Tin Lành và họ hết lòng làm tròn bổn phận Chúa giao phó. Còn những người kính sợ Chúa bao gồm hết thảy những ai tin Chúa, có tấm lòng kính sợ Chúa qua sự vâng giữ các điều răn và sống theo Lời Ngài.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Nguyện Ngài luôn gìn giữ và ban ơn cho con được vững vàng cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/12/2024
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ con một ngày hôm nay được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 19:1-5 như sau:
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
Thưa Cha! Sau những sự đó là sự Ba-bi-lôn Lớn bị sụp đổ mà Giăng đã được trông thấy, ông đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta." Con hiểu rằng, đây là những sự tôn vinh của các thánh đồ trong Hội Thánh, và những linh hồn các thánh đồ trước Cựu Ước, Cựu Ước và linh hồn của các thánh đồ đã chết trong Bảy Năm Đại Nạn. Dù họ là nhiều người nhưng đồng thanh một tiếng hô vang tôn vinh Chúa.
Con hiểu rằng:
* Sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời, bởi Ngài là Đấng đã thiết lập chương trình cứu rỗi loài người.
* Sự vinh quang chính thuộc về Đức Chúa Trời là sự sáng được chiếu ra bởi sự công chính, thánh khiết và yêu thương của Chúa, chiếu ra giữa thế gian.
* Sự Tôn Quý thuộc về Đức Chúa Trời, bởi Ngài là Đấng Cao Trọng, Vĩ Đại, Uy Nghiêm trong cả trời đất này.
* Quyền Lực thuộc về Đức Chúa Trời, bởi Ngài là Đấng Toàn Năng, muôn vật được tạo ra bởi Ngài và thuộc về Ngài.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
Thưa Cha! Con hiểu rằng sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính có nghĩa là sự phán xét đã xảy ra, không hề giả tạo, đúng theo sự công chính của Ngài, mỗi một kẻ không tin kính Chúa, làm ra những việc ác sẽ chịu hình phạt theo những gì mà họ đã làm ra.
Con hiểu rằng, "khói của nó bay lên cho đến đời đời" có nghĩa là hình phạt mà họ sẽ nhận lấy sẽ cứ còn lại cho đến đời đời trong hỏa ngục.
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
Thưa Cha! Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, và họ cũng đáp rằng: A-men! A-lê-lu-gia có nghĩa là họ cũng đồng một lòng, một ý với những lời tôn vinh Chúa của các thánh đồ.
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tiếng ra từ Ngài chính là tiếng của Đức Chúa Jesus vì Ngài đang ngự trên ngai, bên phải Đức Chúa Trời. Ngài đã truyền cho hết thảy các tôi tớ của Chúa, những người đã được cứu rỗi bởi chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời hãy tôn vinh Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết mỗi ngày càng hơn về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
17/12/2024
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng giàu lòng thương xót, ban đủ mọi thứ ơn phước thiêng từ trời cho con dân Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã kéo con về với tình yêu của Ngài. Con nguyện xin Chúa giờ này ban ơn, xuống phước cho con, giúp con được hiểu biết những điều mà Chúa muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa ban lương tâm cho mỗi người, khi mà con xem phim thấy người làm điều ác bị trừng phạt thì con cũng được nhẹ lòng, còn những người công chính được có những điều tốt đẹp thì con được vui mừng. Thường thì loài người cũng có nhận thức về nhân quả, về điều thiện, điều ác. Và đó là điều mà Chúa đặt để trong lương tâm của loài người. Khi mà Chúa đoán phạt Ba-bi-lôn Thuộc Linh để chúng dừng lại sự phạm tội, chống nghịch Chúa, để điều công chính của Chúa được bày tỏ thì những thánh đồ thuộc về Chúa, những thiên sứ phục vụ Chúa được vui mừng. Như vậy, cả thiên đàng đều vui mừng vì điều Chúa làm. Một người làm điều tốt thì lan tỏa điều tốt ra xung quanh, khiến gây dựng, khích lệ những người khác. Và hành động ấy tác động tốt đến mọi người xung quanh. Tương tự với điều xấu. Con nghĩ trên thiên đàng luôn luôn chiếu ra sự vinh quang của Chúa mỗi ngày càng hơn, mỗi việc Chúa làm hay các thánh đồ của Chúa làm ra đều theo ý muốn của Chúa thì sự vinh quang của Chúa càng ngày càng nhiều hơn, sự vui mừng trên thiên đàng càng ngày càng hơn, sự khích lệ, niềm vui của các thánh đồ càng ngày càng lớn hơn. Tất cả những điều ấy khiến cho các thánh đồ nơi thiên đàng chỉ muốn thốt lên sự tôn vinh Chúa, và chỉ muốn yêu Chúa càng hơn.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con càng hơn, cho con nhiều ý tưởng trong mục vụ mà Ngài giao cho con, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã ban cho con thời gian yên bình này để con được nghỉ ngơi bắt đầu bài suy ngẫm Lời Ngài trong Khải Huyền 19:1-5, con xin dâng lên Ngài lòng khao khát được đến gần hơn với Ngài, được hiểu biết và yêu mến Lời Ngài sâu sắc hơn. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng và trí của con, mở mắt thuộc linh để con nhận thấy những điều kỳ diệu trong Lời của Ngài. Xin giúp con lắng nghe tiếng Ngài phán dạy cho con. Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Khải Huyền 19:1-5.
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả cảnh thiên đàng ca ngợi Đức Chúa Trời sau khi Ngài phán xét con điếm lớn là Ba-bi-lôn, biểu tượng của sự gian ác và bại hoại trên thế gian. Một tiếng lớn vang lên từ trên trời, ca tụng sự cứu rỗi, vinh quang, tôn quý, và quyền lực thuộc về Đức Chúa Trời, Đấng phán xét chân thật và công chính. Sự đoán phạt này cũng báo trả cho máu của các tôi tớ trung thành của Chúa đã bị hại. Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, bày tỏ sự đồng thuận qua lời ngợi tôn Đức Chúa Trời "A-men! A-lê-lu-gia!" Một tiếng từ ngai kêu gọi mọi tôi tớ của Chúa, từ nhỏ đến lớn, hãy tôn vinh Ngài, thể hiện rằng sự thờ phượng Chúa của mọi người và kéo dài mãi mãi.
Thưa Cha, "sau những sự đó" con hiểu ý muốn nói đến sau sụp đổ của Ba-bi-lôn Lớn trong Khải Huyền 18:1-24. Ba-bi-lôn được mô tả như một thành phố đại diện cho sự gian ác, nơi ảnh hưởng sâu rộng đến các vua chúa, thương nhân, và dân cư trên khắp thế gian bằng sự giàu có bất chính và tà dâm thuộc linh. Thành phố này là biểu tượng của những giá trị nghịch lại với Đức Chúa Trời, và sự giàu có mà nó mang lại đến từ sự bại hoại và tội lỗi. Đằng sau sự sụp đổ của Ba-bi-lôn là sự báo trả của Đức Chúa Trời, một hành động phán xét công chính đáp trả tội lỗi của Ba-bi-lôn và những đau khổ mà nó đã gây ra cho các thánh đồ. Sự phán xét này không chỉ là sự trừng phạt đối với một hệ thống xã hội thối nát mà còn là sự bảo vệ và giải cứu cho những ai trung tín với Đức Chúa Trời. Sau sự kiện này, Khải Huyền chương 19 đã mở ra với một khung cảnh hoàn toàn khác, nơi toàn thể thiên đàng ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự công chính trong phán xét và sự giải cứu của Chúa khỏi ảnh hưởng của tội lỗi.
Thưa Cha, “nhiều người ở trên trời” trong Khải Huyền 19:1 con hiểu là bao gồm nhiều nhóm. Đầu tiên là các thánh đồ, những người đã được cứu chuộc và giờ đang ở trong vinh quang trên trời. Đây là những tín đồ trung tín của Đức Chúa Trời, những người đã chịu đựng gian khổ vì danh Ngài và đã được ban thưởng trong sự hiện diện của Ngài. Thứ hai là các thiên sứ là những tạo vật thiên thượng được Đức Chúa Trời tạo ra để phục vụ và tôn thờ Ngài. Các thiên sứ luôn sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ mà Chúa giao phó và tham gia vào sự tôn vinh Ngài. Cuối cùng, toàn thể thiên đàng bao gồm tất cả các sinh vật ở thiên đàng. Các thánh đồ đến các thiên sứ, hiệp một trong việc tôn vinh và ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự công chính, quyền năng và sự chiến thắng của Ngài đối với Ba-bi-lôn và tội lỗi. Tất cả những người và sinh vật này đều đồng lòng ngợi tôn Chúa vì sự phán xét công chính của Ngài.
Thưa Cha, hai từ "A-lê-lu-gia" và "Ha-lê-lu-gia" theo con hiểu là có nghĩa giống nhau, đều là lời kêu gọi "Hãy ngợi tôn Đức Giê-hô-va" (từ gốc Ha-lê-lu-gia trong tiếng Hê-bơ-rơ). Cả hai từ này đều mang ý nghĩa ca ngợi và tôn vinh Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sự khác nhau của hai từ này nằm ở cách thức sử dụng và chuyển âm qua các ngôn ngữ khác nhau, cụ thể: Từ A-lê-lu-gia là cách chuyển âm sang tiếng Hy Lạp, còn từ Ha-lê-lu-gia là cách phát âm trực tiếp từ tiếng Hê-bơ-rơ. Mặc dù có sự khác nhau về cách phát âm và chuyển ngữ nhưng con hiểu cả hai từ này đều có mục đích chung là tôn vinh và ngợi tôn Đức Giê-hô-va.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:1 con thấy có bốn điều được liệt kê về Đức Chúa Trời đó là "sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực" con hiểu là để phản ánh những phẩm tính cao quý và tuyệt vời của Ngài, cụ thể như sau:
+ Thứ nhất về sự cứu rỗi thì Đức Chúa Trời chính là nguồn cứu rỗi duy nhất, Ngài giải thoát con người ra khỏi tội lỗi và sự chết. Sự cứu rỗi này là hành động đầy ân điển của Đức Chúa Trời, mà qua đó Ngài cung cấp sự tha thứ và sự sống đời đời cho những ai tin nhận nơi Ngài. Điều này nhắc nhở con rằng, chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chuộc nhân loại khỏi phán xét đời đời và ban cho con sự sống vĩnh cửu.
+ Thứ hai về sự vinh quang: Sự vinh quang của Đức Chúa Trời bao gồm tất cả vẻ đẹp, sự hoàn hảo, và uy nghi của Ngài. Sự vinh quang này không chỉ là sự rực rỡ bên ngoài mà còn là phản ánh của sự thánh khiết, công chính, và tình yêu vô hạn của Đức Chúa Trời. Ngài xứng đáng được tôn cao và được thờ phượng trong tất cả sự vĩ đại của Ngài.
+ Thứ ba là sự tôn quý: Sự tôn quý là nói về lòng kính trọng và sự thờ phượng mà loài người dành cho Đức Chúa Trời. Sự tôn quý ở đây không chỉ là lời nói mà còn là thái độ và hành động tôn trọng Ngài với tất cả linh hồn của chúng con. Đức Chúa Trời xứng đáng được tôn kính tuyệt đối, và sự tôn quý này thể hiện trong sự phục vụ, tôn vinh, và kính sợ Ngài.
+ Thứ tư là quyền lực: Quyền lực của Đức Chúa Trời là vô hạn và tuyệt đối. Ngài điều khiển mọi sự trong vũ trụ, từ các hoạt động trong thiên nhiên cho đến con người. Quyền năng của Ngài không chỉ thể hiện trong sự sáng tạo và duy trì toàn cõi vũ trụ mà còn trong sự phán xét công chính và sự cứu chuộc mà Ngài mang lại cho nhân loại. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên mọi sự, và quyền năng của Ngài là nền tảng cho mọi hành động và sự kiện trong thế gian này.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:2 khẳng định rằng sự phán xét của Đức Chúa Trời là "chân thật và công chính", con hiểu rằng là để nói lên bản chất thánh khiết và không thể sai lầm của Ngài. Ở đây “chân thật” nghĩa là mọi sự phán xét của Đức Chúa Trời dựa trên lẽ thật tuyệt đối, không thiên vị hay sai sót, vì Ngài biết rõ mọi tư tưởng, hành động, và tội lỗi của con người. Ngài phán xét dựa trên thực chất bên trong chứ không phải vẻ bề ngoài. Còn “công chính” có nghĩa là mọi hành động của Ngài hoàn toàn phù hợp với sự thánh khiết và luật pháp của Ngài. Một minh chứng rõ ràng cho điều này là việc Đức Chúa Trời phán xét Ba-bi-lôn, thành phố biểu tượng của sự gian ác, tham lam, và tội lỗi. Sự hủy diệt Ba-bi-lôn không chỉ là hình phạt cho những tội ác của nó mà còn là hành động đòi lại công lý cho các tôi tớ của Đức Chúa Trời, những người đã bị sát hại dưới bàn tay của nó. Điều này bày tỏ rằng Đức Chúa Trời luôn đứng về phía công lý và sự thánh khiết.
Thưa Cha, câu “và khói của nó bay lên cho tới đời đời!” trong Khải Huyền 19:3 con hiểu rằng nó mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc về sự phán xét của Đức Chúa Trời. Trước hết, nó biểu hiện sự hủy diệt hoàn toàn của Ba-bi-lôn, một hệ thống thế gian phản loạn chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Sự tiêu diệt này là triệt để, không có cơ hội phục hồi hay tái sinh. Thứ hai, cụm từ này nhấn mạnh sự phán xét vĩnh cửu “tới đời đời”, biểu trưng cho hình phạt đời đời mà tội lỗi và sự gian ác của nó phải gánh chịu. Khói liên tục bay lên là dấu hiệu rằng sự hình phạt không bao giờ chấm dứt, nhấn mạnh tính nghiêm trọng và công chính trong phán xét của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:5, có cụm từ “những tôi tớ của Ngài” và “những ai kính sợ Ngài” hai cụm từ này con hiểu vừa có điểm tương đồng, vừa mang những ý nghĩa khác biệt, cụ thể giống nhau là cả hai nhóm đều chỉ những người thuộc về Đức Chúa Trời, sống theo ý muốn Ngài, và có mối quan hệ với Ngài qua sự tôn thờ và kính sợ Chúa. Còn sự khác nhau ở đây là “những tôi tớ của Ngài” là chỉ tập trung vào những người trực tiếp phục vụ Ngài, những người tận tụy hầu việc trong chức vụ cụ thể, chẳng hạn như các thánh đồ, người chăn, hay những người dâng trọn đời mình cho công việc của Chúa. Còn “những ai kính sợ Ngài” thì bao gồm một phạm vi rộng hơn là bất kỳ ai, không phân biệt chức vụ, địa vị, miễn là họ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời và tôn kính Ngài. Điều này bao hàm mọi tầng lớp, từ “nhỏ đến lớn”.
Thưa Cha, sự tôn vinh Đức Chúa Trời con nghĩ rằng đây không đơn thuần là một trách nhiệm mà con cần hoàn thành, nhưng đó còn là một đặc quyền quý báu mà Ngài ban cho mỗi chúng con. Đó là cơ hội để con vượt trên những lo toan thường nhật hàng ngày và hướng lòng mình đến Chúa, bày tỏ lòng biết ơn vì tình yêu và ân điển vô điều kiện của Ngài. Con nhận ra rằng mỗi lời ca ngợi, mỗi hành động chân thành con dâng lên Chúa đều là một sợi dây kết nối con với Chúa. Chính qua sự tôn vinh đó mà con cảm nhận được sự hiện diện thánh của Ngài, tìm được niềm vui và sự bình an vượt trên mọi nan đề hoàn cảnh. Và con hiểu rằng đặc quyền này không phải là điều con tự mình đạt được, mà đó là món quà Chúa ban để con dân Ngài được bước vào mối quan hệ thân mật với Chúa, mỗi lần con tôn vinh Chúa là một cơ hội quý giá để con trải nghiệm được tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời cách sâu sắc hơn.
Thưa Cha, con nghĩ rằng sự tôn vinh Đức Chúa Trời thì không chỉ dừng lại ở lời nói hay những ca ngợi trong giờ nhóm thờ phượng, mà còn thể hiện qua cách con suy nghĩ và hành động mỗi ngày. Đó là sự suy nghĩ, lời nói và hành động, tất cả cùng hướng về mục tiêu cao cả là làm sáng danh Chúa. Cho dù mỗi việc con làm dù lớn hay nhỏ cũng đều có thể trở thành một lời ca ngợi, một thức hương thơm con dâng lên Đức Chúa Trời nếu được thực hiện với lòng kính sợ và yêu mến Ngài. Từ việc giúp đỡ người khác, làm công việc của con một cách trung tín, đến việc đối đãi với mọi người bằng lòng nhân ái, tất cả đều phản chiếu sự vinh quang của Chúa. Khi những suy nghĩ của con được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh thì mỗi ý nghĩ đó sẽ trở nên thuần khiết và mỗi quyết định đều vì sự vinh hiển của Ngài. Khi hành động của con đặt trên nền tảng tình yêu và sự công chính, là con đã bày tỏ Đức Chúa Trời cho thế gian. Đó chính là một đời sống tôn vinh, làm rạng rỡ danh Ngài trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Như Lời Chúa đã phán bảo trong sách Ma-thi-ơ 5:16 rằng: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời.”
Thưa Cha, con nghĩ rằng nếp sống tôn vinh Đức Chúa Trời không thôi đó là một đời sống toàn tâm, toàn ý hướng về Ngài trong mọi quyết định và hành động. Điều này được thể hiện qua việc tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài trong từng suy nghĩ hành động, qua sự cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa để hiểu và thực hiện ý muốn của Chúa. Và sống tôn vinh Chúa cũng có nghĩa là sống theo sự công chính, yêu thương và tha thứ, đối xử với mọi người xung quanh bằng lòng kiên nhẫn và sự vị tha lòng thương xót như cách Chúa đã yêu thương chúng con. Mỗi hành động và lời nói đều phản ánh vinh quang và bản chất của Đức Chúa Trời, từ công việc hằng ngày cho đến các mối quan hệ cá nhân. Hơn nữa, nếp sống theo Lời Chúa còn là một lời chứng mạnh mẽ cho thế gian xung quanh của con về sự tốt lành và tình yêu của Đức Chúa Trời. Sự tôn vinh Chúa không chỉ là những lời nói, mà là một cuộc sống dâng hiến, làm sáng danh Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Thưa Cha, nếu con được Đức Chúa Trời ban cho con giọng hát hay, con hiểu rằng đó chính là một ân tứ quý báu mà con được Chúa ban cho để con dùng tôn vinh Ngài. Việc dùng giọng hát của con để ca ngợi và thờ phượng Chúa là một cách tuyệt vời để thể hiện lòng biết ơn và sự tôn kính của con đối với Đức Chúa Trời. Con có thể dùng giọng hát của con không chỉ trong những buổi nhóm hiệp cùng Hội Thánh, mà còn trong cuộc sống hàng ngày, qua những bài hát thờ phượng hoặc những lời thánh ca ca ngợi Chúa để nhắc nhở con và những người khác về vinh quang và tình yêu của Đức Chúa Trời. Mỗi khi con hát là con không chỉ truyền tải thông điệp của tình yêu và sự cứu rỗi mà còn làm sáng danh Chúa qua chính khả năng mà Ngài đã ban cho con. Mỗi câu hát trong bài thánh ca như một lời cầu nguyện, một lời bày tỏ lòng biết ơn, sự ca ngợi, hay xin sự giúp đỡ từ nơi Chúa. Nên khi con hát thánh ca là con đang cầu nguyện không chỉ bằng lời nói mà còn bằng trái tim, tâm hồn và cả khả năng mà Ngài đã ban cho con. Và mỗi lần hát thánh ca là một cơ hội để con cầu nguyện hai lần: Một lần qua lời ca, và một lần qua tâm trạng và niềm tin mà con gửi gắm vào lời hát đó. Và con nghĩ rằng không chỉ con giọng hát hay thì con mới hát để ngợi tôn Chúa mà cả khi giọng hát con có chưa được hay thì con vẫn muốn hát dâng lên Cha với cả tấm lòng tôn kính và biết ơn, con biết rằng những điều con làm xuất phát từ tấm lòng của con thì cũng sẽ được Chúa vui nhận, trong thời gian qua dù lòng con rất muốn hát thánh ca để tôn vinh Chúa trong các buổi nhóm thờ phượng nhưng vì những sự trở ngại hay sợ hãi nào đó mà làm cho con chưa sốt sắng trong việc hát tôn vinh Chúa. Nguyện xin Chúa cũng ban thêm sức cho con, cho có sự dạn dĩ và mạnh mẽ hơn trong việc con hát tôn vinh Chúa trong các buổi nhóm hàng tuần của Hội Thánh.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 19:1-5 đã cho con rút ra nhiều bài học bổ ích để con áp dụng vào cuộc sống hàng ngày, các bài học con rút ra cụ thể như sau:
+ Thứ nhất là trong Khải Huyền 19:1-2 khẳng định rằng mọi sự tôn vinh đều thuộc về Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng công chính và thánh khiết. Bài học này nhắc nhở con rằng, trong mọi tình huống của cuộc sống, con cần phải tôn vinh và ngợi tôn Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng cứu rỗi và thánh khiết. Sự ngợi tôn Ngài không chỉ là hành động trong lúc thờ phượng mà còn trong thái độ sống mỗi ngày của con. Con sẽ sống mỗi ngày trong sự tôn vinh Đức Chúa Trời qua lời nói, hành động và suy nghĩ trong mọi hoàn cảnh.
+ Thứ hai là trong Khải Huyền 19:2 cho con thấy rằng Đức Chúa Trời phán xét công chính, Ngài sẽ thực hiện sự công bình trong mọi tình huống. Điều này khích lệ con trong việc tin tưởng vào sự công chính của Chúa, ngay cả khi có những sự bất công, đau khổ xảy ra với con trên thế gian. Con sẽ tiếp tục sống một cách công bình và vững tin vào sự công chính của Chúa và biết rằng Ngài sẽ hành động đúng lúc, nên con không cần phải lo lắng hay trả thù vì sự báo thù thuộc về Chúa.
+ Thứ ba là trong Khải Huyền 19:3-4 nói về sự ngợi tôn liên tục vì Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu chuộc và giải cứu. Sự cứu rỗi của Chúa là nguồn gốc của mọi lời ngợi tôn và cảm tạ Chúa. Con sẽ không quên tạ ơn Chúa mỗi ngày vì sự cứu rỗi của Ngài, cũng như nhắc nhở bản thân rằng sự vĩ đại của Ngài là lý do để con sống tôn vinh và biết ơn Ngài.
+ Thứ tư là dù cho cuộc sống có vẻ hỗn loạn thì sự tôn vinh và vững tin vào sự cai trị của Đức Chúa Trời giúp con có được sự bình an. Ngài vẫn là Đấng kiểm soát tất cả mọi sự. Con sẽ sống với đức tin vững vàng rằng Chúa đang kiểm soát mọi sự, ngay cả trong những lúc khó khăn, và con có thể an tâm giao phó mọi nan đề trong tay Ngài.
Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa qua phân đoạn Khải Huyền 19:1-5, đã mở mắt cho con thấy rõ sự vinh quang và công chính tuyệt vời của Ngài. Cảm tạ Cha vì sự cứu rỗi vô giá và sự phán xét công chính của Ngài, luôn dẫn dắt chúng con trong lẽ thật và công chính, con cầu xin Ngài giúp con luôn giữ lòng tôn vinh và ca ngợi Ngài trong mọi hoàn cảnh. Xin Ngài cho con biết ơn và sống đúng với Lời Ngài, để mọi hành động và lời nói của con đều phản ánh vinh quang của Ngài.
Xin Chúa dạy con luôn nhớ rằng mọi sự của Ngài đều vĩnh cửu và công chính, và trong Ngài con có niềm hy vọng và sự an ủi. Xin Ngài giúp con sống xứng đáng là một người con của Chúa, luôn thờ phượng và tôn vinh Ngài không chỉ bằng lời nói mà còn bằng mọi việc con làm. Con thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
22/12/2024
***
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài cho chúng con vẫn được bình an trong Ngài, vẫn ở trong sự cứu rỗi của Ngài. Xin Ngài giúp chúng con luôn quý trọng ơn phước Ngài ban mà sống đẹp lòng Cha.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:1-5, con có một số sự hiểu và học hỏi như sau:
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
Sau những khải tượng về sự phán xét Ba-bi-lôn Thuộc Linh thì ông Giăng nghe thấy một tiếng lớn, là lời đồng thanh của nhiều người, họ nói lời tôn vinh Chúa về sự phán xét chân thật và công chính của Ngài. Con không biết nhiều người nói lời tôn vinh Chúa này là ai.
Thưa Cha, con hiểu rằng câu “Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn” là nói chung về sự phán xét của Chúa rồi mới nói riêng về sự phán xét Ba-bi-lôn. Con hiểu rằng không chỉ sự phán xét Ba-bi-lôn, mà mọi sự phán xét của Ngài đều là chân thật và công chính. Có rất nhiều việc khi ở trên đất này, chúng con chưa hiểu, chưa thấy được rõ ràng sự công chính trong sự việc đó. Ví dụ như có những sự bất công xảy ra, có những việc ác Ngài cho phép xảy ra. Nhưng con tin chắc rằng một ngày kia chúng con ở trên thiên đàng, ai nấy đều sẽ được hiểu rõ ràng và sẽ thấy được sự công chính tuyệt đối của Ngài trong từng sự việc.
Có những việc theo chúng con thấy là tốt và mong muốn nó xảy ra, và biết rằng Ngài hoàn toàn có năng lực làm thành điều chúng con muốn. Nhưng Ngài lại không cho nó xảy ra, dù chúng con không hiểu vì sao nhưng con biết rằng Ngài công chính, có lý do tốt lành khi để như vậy và chúng con nên cảm tạ Ngài trong mọi sự, cảm tạ Ngài kể cả khi những điều mình mong muốn không được thành. Nếu chúng con có những mong muốn mà mãi không thành rồi chúng con khó chịu, không thỏa lòng, chán nản với điều đó thì chúng con đã phạm tội, và có lẽ chính sự không thỏa lòng đó khiến Ngài không làm thành điều chúng con muốn. Nhưng khi chúng con biết thỏa lòng ngay cả khi điều mình muốn mãi không thành, thì lúc đó, nếu đẹp ý Ngài thì Ngài sẽ ban cho chúng con, vì Lời Ngài đã dạy chúng con thỏa lòng trước và phó thác đường lối mình lên Chúa rồi Ngài sẽ ban cho chúng con điều chúng con ao ước:
“Cũng hãy vui thỏa nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu thì Ngài sẽ ban cho ngươi những điều ao ước của lòng ngươi. Hãy phó thác đường lối mình cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:4-5).
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
Con hiểu rằng câu này nói về sự hình phạt của Ba-bi-lôn nơi hỏa ngục sẽ còn tới đời đời.
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật, là những tôi tớ luôn ở gần bên Chúa, nơi Ngai Chúa, đã cất tiếng A-men và tôn vinh Chúa. Con hiểu rằng khi mọi sự trên đất xảy ra thì họ cũng chứng kiến và thấy rõ sự công chính của Ngài cho nên họ cũng đồng lòng với lời tôn vinh đã được nhiều tiếng nói cất lên trước đó. Có lẽ đối với các trưởng lão thì khi họ lên thiên đàng, Chúa cũng sẽ cho họ hiểu rõ những sự việc đã xảy ra từ trước khi họ được lên với Chúa.
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Con không biết tiếng này là từ thiên sứ hay từ loài người, vì Chúa là Chúa của hết thảy các thiên sứ và loài người. Con nghĩ rằng lời kêu gọi tôn vinh Chúa ở đây là sự kêu gọi hãy đồng lòng tôn vinh Chúa về sự chân thật và công chính của Ngài như đã được những tôi tớ của Ngài vừa nói lên trước đó.
Con tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi như trên qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:1-5. Con xin Ngài giúp con luôn biết thỏa lòng với mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống của con. Luôn tin cậy vào sự chân thật và thành tín của Ngài và luôn tôn vinh Ngài trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
31/12/2024
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:1-5.
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sau những sự mà ông Giăng đã được thấy, là khải tượng Ba-bi-lôn Thuộc Linh bị hủy diệt, thì ông nghe tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.” Con được hiểu rằng tiếng ngợi tôn Đức Chúa Trời là tiếng của các thánh đồ ở mọi thời đại và tiếng của các thiên sứ ở trên trời. Họ đã cùng nhau lớn tiếng tôn vinh Ngài. Sự phán xét của Ngài thật chân thật và công chính.
Thưa Cha, con hiểu rằng: Sự khoan nhẫn của Ngài đã trọn. Ngài đã bày tỏ tình yêu thương, sự cứu rỗi của Ngài trên loài người, giải thoát loài người ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và ban sự sống đời đời cho những ai kính sợ Ngài. Còn những người trên đất còn lại, là những người không chấp nhận đường lối của Ngài, theo AntiChrist chống nghịch lại Ngài. Vậy nên, sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính trên họ.
Thưa Cha, câu: “Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa”. Con được hiểu rằng chỉ có một Chúa, nhưng Ngài thể hiện trong ba thân vị. Chúa trong thân vị Đức Chúa Trời, Ngài là Thiên Chúa Ngôi Một, đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa nhận sự thờ phượng của muôn loài thọ tạo. Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời, trong thân vị Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài cai trị loài người, Ngài giãi bày về Thiên Chúa và làm gương cho loài người trong sự vâng phục Thiên Chúa. Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh, Ngài đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa, ban cho con dân Chúa năng lực để sống theo Lời Chúa và sự hiểu biết về Thiên Chúa. Đấng Thần Linh, cũng ngự vào trong mỗi một con dân chân thật của Chúa, vì thân thể của con dân Chúa là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nơi Chúa ngự.
Thưa Cha, câu "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!" Con được hiểu rằng đây là lời tôn vinh Thiên Chúa của các thánh đồ. Khói của nó bay lên cho tới đời đời con được hiểu rằng khói này không phải là khói của sự hủy diệt Ba-bi-lôn lớn, mà khói hủy diệt hệ thống tôn giáo sự thờ phượng hình tượng và những tà thuật ô uế gớm ghiết về thuộc linh của Ba-bi-lôn lớn đó. Chúng sẽ được hủy diệt trong hồ lửa đời đời.
Thưa Cha, câu “Có một tiếng đã ra từ ngai”. Con được hiểu rằng tiếng phát ra từ Ngai rất có thể là tiếng của Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài hằng ngự bên phải Đức Chúa Trời trên ngai. Và cũng có thể là tiếng của một trong bống sinh vật ở trên ngai, đang hầu việc Ngài. Tiếng đó kêu gọi tất cả những tôi tớ của Ngài và những ai kính sợ Ngài, hãy tôn vinh Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Tất cả những ai đã thấy quyền năng tể trị của Ngài trên toàn cõi trời và đất, thì luôn tôn vinh Ngài. Thật đáng buồn thay có những người đã được thấy quyền tể trị của Ngài, những vẫn không kính sợ Ngài và tôn vinh Ngài. Ngày nay nhìn những cảnh vật xung quanh như cỏ hoa cây cối, những loài thú mà con người vẫn không thấy sự tể trị của Ngài, sự sáng tạo vĩ đại của Ngài.
Thật những ai tôn kính Ngài và tin rằng có Một Đức Chúa Trời toàn năng, tể trị trên muốn loài vạn vật, thì người ấy mới biết kính sợ Ngài.
Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được hiểu biết về Ngài. Con hiểu rằng đây cũng là một đặc ân của Ngài trên mỗi một chúng con. Ngài đã yêu thương chúng con, từ khi chúng con vẫn chưa được sinh ra, và đến thời điểm Ngài đã tỏ chính Ngài qua Đức Chúa Jesus Christ cho chúng con được hiểu biết và được đến gần Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Khải Huyền 19:1-5 Sự Vui Mừng Ở Trên Trời
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Chúa đã cho con hôm nay tiếp tục có thời gian và phương tiện được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:1-5. Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng và dẫn dắt, dạy dỗ con giúp cho con hiểu được Lời của Ngài. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Sau những sự đó, tôi đã nghe một tiếng lớn của nhiều người ở trên trời rằng: "A-lê-lu-gia! Sự cứu rỗi, sự vinh quang, sự tôn quý, và quyền lực thuộc về Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta.
2 Vì sự phán xét của Ngài là chân thật và công chính. Vì Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó và Ngài đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó."
3 Họ lại nói: "A-lê-lu-gia! Và khói của nó bay lên cho tới đời đời!"
4 Hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình thờ phượng Đức Chúa Trời, Đấng ngự trên ngai, đáp rằng: "A-men! A-lê-lu-gia!"
5 Có một tiếng đã ra từ ngai rằng: "Hỡi tất cả những tôi tớ của Ngài, và những ai kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn! Hãy tôn vinh Đức Chúa Trời của chúng ta!"
Thưa Cha, mệnh đề "Sau những sự đó" là sau sự Thiên Chúa hình phạt đại dâm phụ là Ba-bi-lôn Lớn, là một tổ chức tôn giáo Cơ Đốc Giáo Liên Hiệp, có trụ sở chính tại Va-ti-căng. Chúa đã hủy diệt tổ chức tôn giáo này và trụ sở của tôn giáo vĩnh viễn. Lúc này Sứ Đồ Giăng đã nghe tiếng lớn của nhiều người ở trên trời tôn vinh Chúa. Lý do là vì sự phán xét của Ngài rất chân thật và công chính. Ngài đã phán xét con điếm lớn, là kẻ đã làm bại hoại đất với sự tà dâm của nó, và Ngài cũng đã báo trả máu của những tôi tớ của Ngài nơi tay nó. Bởi vì nó đã làm đổ máu của nhiều thánh đồ và của những con dân Chúa. Đúng như Lời của Ngài đã phán Ngài là Đấng báo trả. Và sự báo trả của Ngài sẽ luôn tương xứng với những việc làm tội ác một cách công chính và nghiêm khắc.
Câu số 3 cho con hiểu rằng khói của nó bay lên cho tới đời đời, tức là sự hình phạt và sự hủy diệt của nó là sự hủy diệt đời đời, không bao giờ được khôi phục.
Tiếp đến trong câu số 4 là hình ảnh hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật đã sấp mình xuống thờ phượng Đức Chúa Trời là Đấng đang ngự trên ngai. Họ đáp rằng: “A-men, A-lê-lu-gia”. Thể hiện sự đồng lòng hiệp một trong sự tôn vinh Thiên Chúa. Sau đó trong câu số 5 là một tiếng phán ra từ ngai để kêu gọi tất cả mọi người, những tôi tớ của Ngài, những người kính sợ Ngài, cả nhỏ lẫn lớn hãy tôn vinh Đức Chúa Trời, điều này cho thấy được sự hiệp một, sự đồng lòng của những thánh đồ, những sinh vật, trưởng lão và của những con dân Ngài.
Qua phân đoạn này con học được rằng là con dân Chúa thì chúng con cần phải biết tôn vinh Chúa qua môi miệng, qua các việc làm hành động của chúng con. Con cũng học được rằng mỗi một việc làm tội lỗi đều sẽ đem lại một hậu quả nặng nề, và còn lại cho đến đời đời nếu không ăn năn. Con cũng học được rằng Chúa là Đấng rất công chính, mọi sự phán xét của Ngài là công chính, cho nên chúng con cần phải có một sự kính sợ Ngài, từ bỏ những điều gian ác, luôn vâng phục Ngài trong mọi sự.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh này. Con cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng luôn biết kính sợ Ngài, luôn biết khiêm nhường, hạ mình, vâng phục Ngài, như một người tôi tớ vâng phục chủ. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 25/03/2025
***