Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Hôm nay, ngày 11/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:11-16.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Ý nghĩa của "con ngựa trắng" là gì? Tại sao Đấng Christ "được gọi là được gọi là Thành Tín và Chân Thật" (câu 11)?
2. Tại sao "trên đầu của Ngài có nhiều mão" (câu 12)?
3. Tại sao Ngài "có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài" (câu 12)?
4. Câu này có nghĩa gì "Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu." (câu 13)?
5. Tên gọi "Ngôi Lời của Đức Chúa Trời" có nghĩa gì (câu 13)?
6. "Các đạo quân trên trời đã theo Ngài" là các đạo quân nào (câu 14)?
7. "Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén" có nghĩa gì (câu 15)?
8. "Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt" co 1nghĩa gì (câu 15)?
9. "Thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng" là gì (câu 15)?
10. Bạn hiểu như thế nào về danh xưng này: "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa"? Tại sao nó được viết trên đùi của Đấng Christ (câu 16)?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Sự thành tín và chân thật của Đấng Christ đối với bạn có ý nghĩa gì?
2. Bạn nên đáp lại sự thành tín và chân thật của Đấng Christ như thế nào?
3. Bạn có hiểu rằng, bạn chính là một vua trong các vua ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ? Nếu có, bạn có đang rèn luyện, dọn mình cho xứng với địa vị vua mà Ngài đã ban cho bạn?
4. Bạn có nhớ câu Thánh Kinh nào khẳng định rằng, Đấng Christ đã ban địa vị làm vua cho bạn?
Tham Khảo:
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 19:11-16.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
Kính thưa Chúa!
Sau những khải tượng về tiệc cưới Chiên Con, thì ông Giăng nhìn lên và thấy trời được mở ra, có “một con ngựa trắng”. Màu trắng tiêu biểu cho sự thánh sạch, công chính. Như vậy trên thiên đàng cũng có ngựa và vẻ đẹp, sự vinh quang của ngựa trên ấy vượt trội so với ngựa nơi hạ giới. Các thánh đồ trên thiên đàng có sự vinh quang, trẻ đẹp, mạnh mẽ, không hề chết so với khi còn ở hạ giới, con có thể dùng từ siêu nhân (I Cô-rinh-tô 15:40). Con cảm tạ Chúa về những sự kỳ diệu mà được Ngài ban cho chúng con.
“Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật”. Đó chính là Đức Chúa Jesus Christ. Thành Tín và Chân Thật là những bản tính tốt đẹp của Chúa. Ngài thành tín với chính Ngài và với muôn vật vì Ngài là Đấng Toàn Năng, mọi Lời phán, Lời hứa của Ngài đều được Ngài hoàn thành. Là Chân Thật vì mọi việc làm, mọi Lời phán của Ngài đều đúng đắn và không thể sai lầm. Sự Thành Tín và Chân Thật của Ngài là gương sáng cho chúng con để con luôn trung tín và ngay thẳng (Thi Thiên 7:10; 11:7… Châm Ngôn 3:32; 11:6; 28:18… Hê-bơ-rơ 12:13) trên linh trình theo Ngài.
“Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến”. Con hiểu rằng bởi có những loài thọ tạo chống lại Ngài nên Ngài phán xét, định tội và thi hành hình phạt trên chúng, đó là sự công chính. Mọi quyền hành đã được trao cho Ngài (Ma-thi-ơ 28:18).
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Kính thưa Chúa,
“Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa” nói lên sự phán xét nghiêm khắc của Đấng biết hết, thấy hết mọi sự, không kể kẻ có tội là vô tội.
“Trên đầu của Ngài có nhiều mão”. Mão tiêu biểu cho thẩm quyền. Nhiều mão, là Ngài có mọi quyền cai trị, phán xét muôn loài thọ tạo (Ma-thi-ơ 28:18).
“Có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài”. Con nghĩ, có những điều mà Ngài không hoặc chưa muốn bày tỏ cách rộng rãi, chỉ khi Hội Thánh được làm vợ của Chiên Con thì sẽ được biết về danh này. Con cảm tạ Chúa!
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
Kính thưa Chúa,
“Áo đã nhúng trong máu” nghĩa là được báp-têm trong máu. Cả câu 13a mang ý nghĩa Ngài là Đấng Giải Cứu (trong Thánh Kinh có 36 câu nói về Đấng Giải Cứu) thế gian ra khỏi tội, ra khỏi sự chết. Ngài đã dùng máu thánh của Ngài để chuộc tội cho cả thế gian, nói lên tình yêu thương của Ngài với thế gian là vô bờ bến. Cảm tạ Chúa.
Bài học của con qua câu này: Nếu Chúa đã đổ máu vì con, chết thay cho con, thì con cũng phải sống, chết cho Ngài, chứ không phải cho con (Rô-ma 14:8). Con cảm tạ Chúa.
“Tên của Ngài được gọi là Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.” Ngài là Thiên Chúa Ngôi Hai (Giăng 1:1-4), Ngài là phát ngôn viên của Đức Chúa Trời, Ngài phán bảo và dạy dỗ theo Lời của Đức Chúa Trời.
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Kính thưa Chúa,
Câu 14: Các đạo quân trên trời là những thiên sứ và những thánh đồ cưỡi trên những con ngựa trắng. Họ không cần chinh chiến vì chính Chúa sẽ dùng Lời của Ngài để hủy diệt những tà linh và những người chống nghịch lại Ngài (Thi Thiên 60:12; 108:13). Họ được đi theo Ngài nói lên sự oai nghi của Ngài và để họ tận mắt thấy được quyền uy của Ngài.
“Họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.” là trang phục vinh quang mà Chúa ban cho khi họ vâng giữ các điều răn và có lòng tin nơi Đấng Christ.
Bài học cho con qua câu này: con phải sống như thế nào để được Chúa ban cho trang phục vinh quang khi ra mắt Chúa?
Các thiên sứ thắng được Sa-tan và những tà linh bởi Chúa ban cho họ sự thắng. Các thánh đồ thắng được Sa-tan, các tà linh và thế gian bởi họ được Chúa trang bị cho những vũ khí trong Ê-phê-sô 6:14-18, họ trở thành những người lính giỏi (Phi-líp 2:25; II Ti-mô-thê 2:3) trong trận chiến thuộc linh. Họ được Chúa ban cho thẩm quyền để chiến thắng kẻ thù (Lu-ca 10:19; Mác 6:7). Cảm tạ Chúa!
Câu 15. “Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia”. Con hiểu nghĩa bóng của câu này: Lời Ngài sắc như gươm bén (Hê-bơ-rơ 4:12), có sức mạnh, hủy diệt để đánh bại mọi kẻ chống lại Ngài, chẳng ai, chẳng một thế lực nào có thể chống lại Ngài. Sự chiến thắng luôn thuộc về Ngài (Châm Ngôn 21:30-31). Ngài là Đấng Toàn Thắng (I Sử Ký 29:11).
“Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt.” nghĩa bóng câu này là Ngài cai trị trên sự nghiêm khắc trong sự công chính (Khải Huyền 2:27; 12:5). Còn có một nghĩa khác nói lên sức mạnh của Lời Ngài (Thi Thiên 2:9; Giê-rê-mi 23:29).
“Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.” Nghĩa bóng của câu này: Ngài sẽ trừng phạt cách mạnh mẽ những kẻ ác để thỏa mãn cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Kính thưa Chúa,
Với Danh hiệu “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” cho con thấy được Ngài có chức vụ cai trị, có thẩm quyền trên cả thế giới thuộc linh, cũng như thuộc thể. Cảm tạ Chúa vì Ngài là Vua, là Chúa của chúng con, dù Ngài nghiêm khắc trên luật pháp, nhưng bởi tình yêu thương của Ngài luôn cảm thông với sự yếu đuối của chúng con (Thi Thiên 103:8-14) và Ngài ban sự mạnh mẽ, cho chúng con (Thi Thiên 89:21; 105:24; Ê-phê-sô 3:16) ban sức lực, sức mạnh của Ngài cho chúng con (Thi Thiên 18:1-2; 22:19; 28:7; 29:11… Ê-sai 40:29; Rô-ma 15:13; I Phi-e-rơ 4:11) để vượt qua những khó khăn, thử thách, những yếu đuối của chúng con. Con cảm tạ Chúa!
Bài học qua câu này: Ngài là Vua, là Chúa của con. Vậy con có nghe và làm theo Lời Ngài?
Danh hiệu “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” cũng được viết trên đùi Ngài. Đùi nói lên sức mạnh của đôi chân, đôi chân giầy đạp kẻ thù (Sáng Thế Ký 3:15; Rô-ma 16:20), mang ý nghĩa của của sự chiến thắng trong chức vụ, thẩm quyền Vua, Chúa của Ngài. Cảm tạ Chúa!
Bài suy ngẫm có sự tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Sự thành tín và chân thật của Đấng Christ là rất quý báu đối với con. Bởi đó những Lời hứa ban cho sự tốt lành của Ngài an ủi, nâng đỡ con. Những Lời cảnh báo đanh thép của Ngài làm con run sợ để không dám bén mảng đến những cám dỗ gây hiểm nguy cho con. Con cảm tạ Chúa!
2/ Ngài là Thành Tín, con xin được đáp lại là con trung tín trên linh trình theo Ngài. Ngài là Chân Thật, con xin được đáp lại bằng sự ngay thẳng trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa!
3/ Con hiểu rằng, con chính là một vua trong các vua ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ. Con xin Chúa giúp con để con rèn luyện, dọn mình cho xứng với địa vị vua mà Ngài đã ban cho con. Trước mắt, con làm vua để cai trị bản ngã xác thịt của con, bắt nó phải phục theo Lời Ngài (I Cô-rinh-tô 9:27). Con cảm tạ Chúa!
4/ Câu khẳng định Chúa ban cho con quyền làm vua trong I Phi-ê-rơ 2:9.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 11/12/2024
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
Rồi, Giăng tiếp tục thấy trong khải tượng về trời đã được mở ra với hình ảnh một con ngựa trắng, biểu tượng cho sự thánh khiết và quyền lực của Đấng đắc thắng trọn vẹn cưỡi trên nó, Đấng được xưng là Thành Tín và Chân Thật, vì Ngài vốn là Đấng Thành Tín và Chân Thật, là Thiên Chúa hạ sinh làm người, luôn thành tín trong mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, và thực thi sự phán xét công chính cách trọn vẹn theo chương trình của Đức Chúa Trời.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Giăng nhìn thấy đôi mắt của Đấng Christ cưỡi trên ngựa rực sáng như ngọn lửa, biểu hiện cho sự thấu suốt, quyền uy, sức mạnh lớn của một Đấng Toàn Tri, Toàn Quyền phán xét nghiêm khắc theo sự công chính của Thiên Chúa. Trên đầu của Đấng cưỡi trên ngựa có nhiều mão, nói lên mọi thẩm quyền cai trị trên trời và dưới đất đều thuộc về Đấng Christ. Và có một danh được viết là nói về bản chất siêu việt trong sự vinh quang của Ngài, vượt trên các danh vua chúa trong mọi thời đại. Danh ấy không ai đã biết, ngoại trừ Ngài là một huyền nhiệm, vượt quá tri thức của loài thọ tạo. Đây là sự kín giấu, cách biệt giữa Thiên Chúa Toàn Năng và loài người hữu hạn mà chỉ đến khi Hội Thánh được Chúa cất lên, thì chúng con mới được biết rõ điều bí ẩn đó.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
Giăng đã nhìn thấy Đấng Christ đã được khoác áo đã nhúng máu, hàm ý Ngài đã chịu chết qua sự đổ máu trên thập tự giá, để cứu chuộc nhân loại ra khỏi sự chết, đồng thời Ngài tỏ cho thế gian biết rằng, sự đổ máu của Ngài là tỏ tường, nhưng những kẻ khinh thường huyết báu của Ngài, khước từ ơn cứu rỗi của Ngài là bằng chứng cho sự thi hành án phạt công chính trong ngày phán xét. Tên gọi “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” là chỉ về Thiên Chúa Ngôi Hai, giáng thế làm người bởi quyền phép Đức Chúa Trời thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri. Ngài thi hành chức vụ, truyền cho nhân loại biết thánh ý của Thiên Chúa về công trình sáng tạo, cứu chuộc, và phán xét công chính theo Thánh Kinh.
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Tiếp theo, trong khải tượng Giăng nhìn thấy các đạo quân trên trời, cũng cưỡi trên ngựa trắng, họ đều mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch. Đây là hình ảnh các thiên sứ mạnh sức và các thánh đồ, gồm tất cả những người được cứu chuộc trọn vẹn, được Ngài ban vinh quang, đều là những chiến binh hùng dũng đi theo Chúa, thể hiện sức mạnh, quyền uy của Thiên Chúa.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Từ miệng của Đấng Christ ra một thanh gươm bén, biểu tượng cho quyền năng của Lời Chúa, phán xét loài người cách nghiêm khắc theo sự công chính của Ngài, hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực của các quốc gia trên đất. Ngài sẽ cai trị thế gian bằng quyền lực nghiêm minh tuyệt đối trên những kẻ chống nghịch Ngài từ các dân tộc trên thế giới. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời toàn năng. Điều này nói lên sự phán xét nghiêm minh tuyệt đối và dứt khoát của Ngài trên mọi kẻ ác.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Trên áo và trên đùi của Đấng Christ có ghi một danh xưng: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” Đây là điều khẳng định quyền cai trị tuyệt đối, đời đời của Ngài trong cả thế giới thuộc linh và thuộc thể. Danh xưng “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa” được viết trên áo của Ngài có thể hiểu được rằng, chiếc áo nhuộm máu của Ngài là bằng chứng cho sự đắc thắng vinh quang của Ngài trên mọi thế lực. Và được viết trên đùi của Chúa là nói lên quyền lực và sức mạnh vô song của Thiên Chúa toàn năng, thể hiện công khai trên đùi của Đấng cưỡi trên ngựa, trở nên dễ dàng nhìn thấy từ cả hai phía trái và phải khi đối diện với Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về trận chiến tại A-ma-ghê-đôn sắp xảy đến, chú nhắm vào sự vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng uy nghi sẽ đánh bại mọi thế lực gian ác, và chuẩn bị cho sự thiết lập và cai trị Vương Quốc Đời Đời. Đây là điều an ủi, khích lệ con dân Chúa tin cậy vào quyền năng và sự công chính của Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con sự khôn sáng theo đường lối của Ngài, giúp chúng con luôn vững tin vào mọi Lời Hứa, mệnh lệnh của Chúa, và đáp lại sự thành tín và chân thật của Ngài qua nếp sống vâng phục mọi điều răn dạy của Ngài trong Thánh Kinh, để chúng con làm tròn trách nhiệm của một vua trong các vua ở dưới quyền cai trị của Đấng Christ, đó là chức vụ Ngài ban cho chúng con, như có chép trong I Phi-e-rơ 2:9.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban cho chúng con được suy ngẫm phần 1 của trận chiến tại A-ma-ghê-đôn. Nguyện xin Cha dạy dỗ, hướng dẫn chúng con được hiểu biết về trận chiến cuối cùng này.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
Câu 11: Chúng con hiểu sau tiệc cưới Chiên Con, Đấng Christ nhanh chóng thi hành sự phán xét tội ác mà thế lực bóng tối gây ra, đây cũng là trận chiến cuối cùng mà Ngài sẽ trực tiếp ra tay để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm trên đất. Sứ Đồ Giăng chứng kiến cảnh tượng một con ngựa trắng xuất hiện khi trời mở ra, mà Đấng cưỡi trên chính là Đức Chúa Jesus. Chúng con hình dung con ngựa trắng rất oai nghi, mạnh mẽ và màu trắng của nó tượng trưng cho sự thánh khiết, công chính của Đấng cưỡi nó.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Câu 12: Chúng con hiểu, hình dung bên ngoài của Đấng Christ đã cho Sứ Đồ Giăng được nhìn thấy, đôi mắt như lửa tượng trưng cho sự thánh khiết và phán xét công chính của Chúa. Mão trên đầu và danh hiệu bí ẩn cho thấy quyền năng và sự cao cả, vinh quang, uy nghi của Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
Câu 13: Chúng con hiểu áo nhuộm máu tượng trưng cho sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ để cứu chuộc nhân loại. Tên gọi "Ngôi Lời của Đức Chúa Trời" khẳng định thần tính của Ngài.
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Câu 14: Chúng con hiểu, đạo quân trên trời đi theo Đức Chúa Jesus và được cưỡi trên những con ngựa trắng để cùng Ngài tham chiến cho cuộc chiến là các thiên sứ và những người đã được cứu rỗi. Trang phục mà họ mặc trắng và tinh sạch tượng trưng cho sự thánh khiết và vinh quang của đạo quân theo Chúa.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Câu 15: Chúng con hiểu, hình ảnh thanh gươm bén tượng trưng cho lời phán xét của Chúa. Lời nói của Ngài mang sức mạnh để xét đoán và trừng phạt sự ác. Đức Chúa Jesus sẽ sử dụng quyền năng của Ngài để đánh bại mọi thế lực đối địch, bao gồm cả các quốc gia. Cây gậy sắt tượng trưng cho quyền cai trị tuyệt đối và mạnh mẽ của Chúa. Ngài sẽ kết thúc sự tự trị của loài người, trừng phạt kẻ ác và phán xét công chính bằng sự toàn năng và tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Hình ảnh giày đạp thùng ép nho làm rượu ám chỉ sự trừng phạt nghiêm khắc, là cơn thịnh nộ của Ngài dành cho kẻ ác. Quá trình ép nho để lấy rượu tượng trưng cho sự đau khổ và hủy diệt mà kẻ ác phải gánh chịu.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Câu 16: Chúng con hiểu việc danh hiệu được viết rõ ràng trên áo và đùi của Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự công khai và vĩnh cửu của quyền năng Ngài. Danh hiệu “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” là danh hiệu cao quý nhất, khẳng định Chúa Jesus là Đấng cai trị tối cao trên tất cả các vua và các chúa. Danh hiệu này khẳng định quyền năng vô hạn của Đức Chúa Jesus, vượt trên mọi quyền lực thế gian. Đức Chúa Jesus là Đấng cai trị duy nhất và vĩnh cửu trên toàn cõi vũ trụ.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì được Ngài mua về bằng một cái giá rất đắt và cho chúng con được địa vị làm con trai, con gái của Ngài, được nhận ơn cứu chuộc và lời hứa phước hạnh đời đời trong trời mới đất mới. Nguyện xin Ngài thêm sức, ban ơn cho chúng con luôn tỉnh thức, tránh xa mọi cám dỗ phạm tội và làm trọn mọi việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13).
Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được Ngài quan phòng, ban ơn, và thêm sức cho chúng con vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 19:11-16.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
Câu 11: Thưa Cha, con hiểu rằng, "con ngựa" là tiêu biểu cho chiến tranh, màu trắng tiêu biểu cho sự thánh khiết, công chính. Đức Chúa Jesus Christ cưỡi ngựa trắng tượng trưng cho sự Ngài tranh chiến để thi hành án phạt một cách công chính.
Đức Chúa Jesus Christ được gọi là "Thành Tín và Chân Thật" vì Ngài luôn làm thành và làm đúng theo mọi lời Ngài đã phán truyền.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Câu 12: Con hiểu rằng, mão là tượng trưng cho quyền uy và sự cao trọng. Đức Chúa Jesus Christ đội nhiều mão nghĩa là Ngài có thẩm quyền và sự cao trọng tuyệt đối.
Có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài: Giăng không ghi lại danh hiệu đặc biệt này của Đức Chúa Jesus Christ nhưng chắc Hội Thánh sẽ được Ngài bày tỏ, trong lễ cưới Chiên Con.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
Câu 13: Con hiểu rằng, "Ngôi Lời của Đức Chúa Trời" là một danh hiệu của thân vị Thiên Chúa Ngôi Lời, với ý nghĩa, Ngài tiêu biểu cho lời phán của Thiên Chúa.
Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu: Danh từ "áo" ở đây tượng trưng cho sự vinh quang. Sự vinh quang mà thân vị loài người của Đức Chúa Jesus Christ có được là bởi Ngài đã đổ máu hy sinh cứu chuộc nhân loại.
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Câu 14: Con hiểu rằng, các đạo quân trên trời là bao gồm các đạo quân thiên sứ và Hội Thánh. Thánh Kinh gọi các thánh đồ trong Hội Thánh là những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Câu 15: Con hiểu rằng, lời phán ra từ miệng Đấng Christ có sức hủy diệt nhanh chóng được ví như sự sắc bén của một thanh gươm. Chỉ với một lời phán, Ngài sẽ tiêu diệt một cách nhanh chóng hết thảy những kẻ chống nghịch Ngài.
Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt: Đấng Christ sẽ cai trị Vương Quốc của Đức Chúa Trời thật nghiêm minh, thi hành mọi sự thưởng phạt đúng theo luật pháp.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Câu 16: Con hiểu rằng, có thể danh hiệu “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa” được viết trên áo của Đấng Christ là viết ở bên ngực trái, gần trái tim, để biểu thị sự cai trị của Ngài là cai trị trong tình yêu. Nếu đúng là như vậy, thì có thể hiểu ý nghĩa của việc danh hiệu được ghi trên đùi là biểu thị sự cai trị của Đấng Christ là bền vững và Vương Quốc của Đức Chúa Trời sẽ phát triển phồn thịnh đến muôn đời. Như phần đùi trong cơ thể người là một phần quan trọng giúp cơ thể đứng vững và di chuyển.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong khi đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 19:11-16.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng được nhìn thấy khải tượng trời mở ra với hình ảnh Đấng Christ cưỡi ngựa trắng, cho thấy sự trở lại đầy uy quyền của Ngài trên đất. Danh xưng “Thành Tín và Chân Thật” danh xưng thuộc về Thiên Chúa, khẳng định bản tính không thay đổi, đáng tin và công chính của Đấng Christ. Lần đến này của Ngài là để thực hiện sự phán xét công chính và gây chiến chống lại mọi thế lực chống nghịch Đức Chúa Trời.
“Đôi mắt Ngài như ngọn lửa” nên chẳng sự gì giấu được mắt Ngài, Ngài thấu suốt mọi sự bởi quyền năng vô hạn của Thiên Chúa. Nhiều mão triều thiên trên đầu Ngài bày tỏ sự cai trị và thẩm quyền tuyệt đối của Ngài trên muôn loài vạn vật. Ngài đại diện Ba Ngôi Thiên Chúa cai trị và phán xét mọi loài thọ tạo. Danh mà chỉ Ngài biết, cho thấy muôn loài không thể hiểu thấu được Ngài, bởi vì Ngài là Thiên Chúa. Danh huyền nhiệm này sẽ được tỏ ra cho vợ Ngài là Hội Thánh, khi Ngài kết hiệp cùng Hội Thánh trong lễ cưới Chiên Con.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong lần trở lại này của Đấng Christ, Ngài đã khoác áo đã nhúng trong máu của chính Ngài để muôn dân trên đất biết rằng họ bị phán xét bởi họ đã khước từ sự chết chuộc tội và hy sinh của Ngài. Tên của Ngài là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” vì Ngài tiêu biểu cho mọi Lời phán của Thiên Chúa.
Các đạo quân trên trời theo Ngài là các thánh đồ đã được cứu chuộc, hoặc các thiên sứ, đi theo Ngài trong sự thánh khiết. Sự mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch trong khi theo Ngài, phản ánh sự công chính mà họ nhận được, không có điều gì có thể vấy bẩn lên cái áo ấy, dù họ đang đối đầu với thế lực lớn và mạnh nhất trong sự chống nghịch Chúa.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Thưa Cha, con hiểu rằng dẫu các vua của thế gian và các thế lực của Sa-tan có làm gì thì cũng không thể đứng nổi trước Lời ra từ miệng của Đấng Christ. "Cây gậy sắt" là biểu tượng cho sự cứng rắn, mạnh mẽ, nghĩa là sự cai trị của Ngài sẽ nghiêm khắc, dứt khoát, không khoan nhượng đối với bất kỳ tội lỗi nào, mà theo đúng luật pháp đã định. Ngài sẽ phán xét trên tất cả những kẻ chống nghịch Thiên Chúa, và thi hành án phạt của Đức Chúa Trời trên họ, như sự “giày đạp thùng ép nho làm rượu”.
Danh hiệu “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa” xác định địa vị tối cao của Đấng Christ trên mọi vua chúa và quyền lực. Ngài cai trị trong thế giới thuộc thể lẫn thuộc linh cho đến đời đời.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ con luôn bước đi trong sự chân thật, với lòng trông cậy, và trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/12/2024
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay một ngày được bình an, và thì giờ này con lại được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ở cùng, dạy dỗ con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Thưa Chúa, con hiểu rằng, con ngựa trắng tiêu biểu cho sự thánh khiết. Đấng cưỡi con ngựa trắng là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài thành tín bởi mỗi lời Ngài rao giảng và phán hứa thì đều được Ngài làm thành trong thời điểm của Ngài. Ngài chân thật vì mỗi việc làm và lời nói của Ngài đều không hề dối trá. Con hiểu rằng, đã đến thời điểm kết thúc mọi sự ô uế, xấu xa, và được cai trị bởi Chúa, trong sự công chính, thánh khiết. Chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng sẽ đến để tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài.
Con hiểu đôi mắt như ngọn lửa nói đến sự rực sáng, nhìn thấy hết thảy mọi sự, và cũng nói đến sự tiêu diệt, thiêu đốt những kẻ phạm tội chống nghịch Ngài. Trên đầu Ngài có nhiều mão nói đến thẩm quyền cai trị của Chúa trên muôn loài vạn vật. Có một danh được viết mà không ai biết, chỉ trừ Chúa mà thôi. Chúa khoác chiếc áo đã nhúng máu, là máu mà Ngài đã đổ ra để cứu chuộc nhân loại. Con hiểu đó là chứng cớ để tỏ ra cho những kẻ chống nghịch Ngài biết rằng, họ đã không tin nhận máu chuộc tội của Ngài, và giờ đây phải chịu án phạt vì cớ đó.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, các đạo quân trên trời theo Chúa trên những con ngựa trắng chính là Hội Thánh. Hết thảy những kẻ chống nghịch Chúa sẽ bị tiêu diệt bởi lời phán của Chúa. Bởi vì thanh gươm bén chính là Lời Chúa, Lời Chúa được ví sắc như gươm hai lưỡi. Bởi lời phán của Chúa mà muôn vật được tạo nên, thì lời phán của Ngài cũng có quyền năng để tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài. Chúa sẽ nghiêm khắc cai trị chúng và hình phạt chúng.
Danh của Ngài là Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Bởi vậy, nếu các quốc gia ở thế gian có vua cai trị, thì Chúa vẫn là Đấng lớn hơn cả, hết thảy đều dưới quyền Ngài. Chẳng có một ai trong địa vị quyền thế nào chống nghịch Ngài mà không ở dưới sự phán xét của Ngài.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì sự công chính của Ngài luôn được tỏ ra, điều đó khiến chúng con được an ủi, khích lệ, và thêm vững tin trên con đường về thiên quốc. Nguyện xin Chúa giữ con được vững vàng đức tin, trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/12/2024
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 19:11-16.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sứ Đồ Giăng đang ở dưới đất nhìn lên thấy một khải tượng trời được mở ra và Đức Chúa Jesus Christ cùng với các đạo quân cưỡi những con ngựa trắng xuống thế gian. Trời được mở ra nói đến việc làm Thiên Chúa khi Đức Chúa Jesus Christ cùng các đạo binh từ tầng trời thứ ba xuống đất để tiêu diệt những kẻ chống nghịch. Đức Chúa Jesus và các đạo binh đều cưỡi ngựa trắng tiêu biểu cho sự công lý và chiến thắng.
Đức Chúa Jesus Christ được gọi là thành tín và chân thật vì Ngài chính là Thiên Chúa. Khi Ngài vào trong thế gian thì Ngài đã luôn sống để bày tỏ sự thành tín và chân thật của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Ngài là thành tín và chân thật vì Ngài luôn làm thành những lời Ngài đã phán hứa. Ngài là thành tín và chân thật để bất cứ ai tin nơi Ngài sẽ nhận được sự tha thứ, sự thương xót, được phước và được sự sống đời đời.
2. Trận chiến Đức Chúa Jesus Christ đích thân ra trận là trận chiến thể hiện sự công chính của Thiên Chúa. Vì chính Ngài sẽ gây chiến và tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài và những kẻ làm khổ con dân Chúa trong cuối của bảy năm đại nạn.
Đôi mắt của Đức Chúa Jesus Christ như ngọn lửa nói lên mọi sự đều trần trụi trước Chúa và cũng là sự phán xét nghiêm khắc cho những kẻ chống nghịch.
Trên đầu của Ngài có nhiều mão nói lên thẩm quyền cai trị tuyệt đối của Đức Chúa Jesus Christ trên toàn cõi vũ trụ. Sắp tới Hội Thánh sẽ cùng với Đức Chúa Jesus Christ cai trị toàn bộ cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.
Đức Chúa Jesus Christ có một danh mà không ai biết ngoại trừ chính mình Ngài và Hội Thánh. Con hiểu đến ngày Hội Thánh được kết hiệp với Đức Chúa Jesus Christ, thì Hội Thánh sẽ được biết, vì khi đó Hội Thánh được trở nên một cách nhiệm mầu với Đấng Christ, và đó là đặc ân dành riêng cho Hội Thánh.
Ngài được khoác áo nhúng trong huyết, điều đó gợi nhớ đến công cuộc cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Jesus. Nhưng với những kẻ không tin thì là bằng chứng nghịch lại họ.
3. Hội Thánh và các thiên sứ được gọi là các đạo quân trên trời. Mỗi thiên sứ có những sức mạnh và thẩm quyền Chúa ban, nhưng mỗi người trong Hội Thánh là những người lính giỏi của Đức Chúa Jesus Christ. Người lính giỏi khi ở trong thế gian đã chiến đấu và chiến thắng con người cũ của mình, chiến thắng thế gian và chiến thắng ma quỷ và trung tín cho đến cuối cùng. Hội Thánh được cưỡi ngựa trắng tiêu biểu cho sự chiến thắng, vì họ đã yêu Chúa mà chiến thắng mọi sự, thậm chí là sự chết. Hội Thánh được mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch nói lên sự vinh quang Chúa ban chung cho Hội Thánh và sự vinh quang riêng của mỗi người.
Đức Chúa Jesus sẽ chiến đấu và chiến thắng chúng bằng chính lời phán ra từ miệng Ngài. Lời Chúa có năng quyền sáng tạo, ban sự sống nhưng Lời Chúa có sức mạnh hủy diệt. Trong ngày đó, Hội Thánh không phải làm gì, nhưng sẽ tận mắt chứng kiến quyền năng vĩ đại trong Lời phán của Đức Chúa Jesus Christ.
Chỉ bằng một Lời phán ra từ miệng Ngài mà toàn bộ đội quân chống nghịch sẽ bị tiêu diệt.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn giữ mình thánh sạch và trung tín cho đến cuối cùng để được cất lên gặp Chúa, được cưỡi ngựa theo Chúa chiến đấu và ở bên Chúa phước hạnh mãi mãi. Xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/12/2024
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con và gìn giữ con suốt ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài giờ này đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 19:11-16 như sau:
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Sứ Đồ Giăng nhìn thấy khải tượng về tiệc cưới Chiên Con, ông lại tiếp tục thấy khải tượng khi ông còn đứng trên đất.
Ông thấy trời mở ra, xuất hiện con ngựa trắng, Đấng cỡi trên ngựa được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Con hiểu rằng, đây là Đức Chúa Jesus, khi Chúa tái lâm vào cuối Bảy Năm Đại Nạn để tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài trên đất. Ngài được gọi bằng một cái tên là Thành Tín và Chân Thật vì Ngài sẽ làm thành những gì Ngài đã hứa, Ngài sẽ tiêu diệt những kẻ không tin kính, chống nghịch Ngài trong sự công chính của Ngài.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, câu "Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa" tiêu biểu cho sự toàn tri của Đấng Christ. Không có một điều gì là Chúa không biết và Ngài sẽ hình phạt một cách nghiêm khắc những kẻ chống nghịch Ngài.
"Trên đầu Ngài có nhiều mão" tiêu biểu thẩm quyền của Chúa trong sự phán xét muôn loài thọ tạo.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Đấng Christ đã khoác trên mình chiếc áo nhúng máu, chính là máu của Chúa. Chiếc áo nhúng máu này sẽ làm bằng cớ cho sự phát xét của Chúa, bởi Đấng Christ đã dùng huyết của chính mình dâng lên Đức Chúa Trời làm của lễ chuộc tội cho loài người, nhưng nhiều kẻ không những không tin mà còn chống nghịch Chúa, họ sẽ nhanh chóng lãnh án phạt bởi những gì họ đã làm ra.
Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời", tiêu biểu cho tiếng phán của Thiên Chúa, đại diện cho Ba Ngôi Thiên Chúa trong việc thể hiện ý muốn của Chúa ra thành lời nói.
Con hiểu rằng, các đạo quân trên trời theo Ngài, họ là Hội Thánh của Chúa sau khi được Ngài cất ra khỏi thế gian và trở về thiên đàng. Họ mặc những chiếc áo dài trắng, mịn, tinh sạch tiêu biểu cho sự vinh quang, bởi những việc mà họ đã làm trong sự công chính, thánh khiết, và yêu thương khi còn ở trên đất.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong trận chiến với quân lực của AntiChrist, Đấng Christ tiêu diệt những kẻ chống nghịch bởi tiếng phán của Chúa, vì Lời Chúa sắc như gươm hai lưỡi, đánh hạ các quốc gia, mọi kẻ thù nghịch.
Ngài sẽ cai trị các quốc gia bằng một cây gậy sắt. Con hiểu rằng, mỗi quốc gia của loài người đều được cai bằng luật pháp riêng của họ. Trong Vương Quốc Trời, Ngài cũng cai trị muôn dân, muôn nước bằng các điều răn và Luật Pháp của Ngài. Những kẻ chống nghịch Ngài sẽ bị trừng phạt bởi cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong Vương Quốc Trời, cũng vẫn được chia làm nhiều quốc gia, mỗi quốc gia sẽ được cai bị bởi vua, còn Đấng Christ sẽ cai trị tuyệt đối trên họ.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có sự hiểu biết trên. Giờ này nguyện xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an, được sự quan phòng dạy dỗ trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
20/12/2024
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài mãi thành tín cho đến đời đời. Nguyện xin mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, ban cho con sự khôn sáng và sống mãi vui thỏa trong sự ban cho của Cha. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban cho con năng lực để con mãi tin cậy, vâng lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin giờ này được đến gần Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
Câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng chỉ có một Đấng Thành Tín và Chân Thật, là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài Thành Tín và Chân Thật vì Ngài có bản tính như vậy. Loài người thì có thể phạm tội, có thể không trung tín, nhưng Chúa thì thành tín. Loài người không thể làm nên sự thành tín của Chúa. Sứ Đồ Giăng thấy trời mở ra, con cảm nhận trời như một bức màn, được vén ra để Đấng Christ xuất hiện. Đây cũng là một chi tiết rất đẹp. Cảnh tượng trời mở ra như một sự bất ngờ đối với thế gian. Chi tiết cưỡi ngựa trắng khiến con hiểu rằng tiêu biểu cho sự Ngài vô tội, thánh khiết.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
Câu 12 và câu 13: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đấng Christ chết thay tội lỗi cho thế gian, áo khoác của Ngài nhúng trong máu khiến con hiểu về sự Ngài chuộc thế gian bằng mạng sống của Ngài. Hễ ai tin nhận Ngài thì thuộc về Ngài, con nghĩ rằng sự vinh quang của mỗi thánh đồ đều góp phần vào sự vinh quang chung của Hội Thánh. Mà Hội Thánh là nàng dâu của Đấng Christ. Nên mỗi sự vững vàng, trưởng thành trong thuộc linh của các thánh đồ đều là niềm vui cho Đấng Christ. Giống như một người cha có con cái thành tài thì cảm thấy vui mừng, toại nguyện, tự hào về con của mình. Khi các thánh đồ trưởng thành trong thuộc linh thì Đấng Christ được vui mừng, được tôn vinh... như vậy.
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Câu 14: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng các đạo quân trên trời là những thiên sứ, các thánh đồ hầu việc Ngài, cùng với Ngài chiến đấu trong trận chiến này. Sự chiến đấu là thể hiện sự công chính của Đức Chúa Trời chứ không phải là Đấng Christ hay các thiên sứ, các thánh đồ cần phải chiến đấu để thắng vì chỉ cần một lời phán của Đức Chúa Trời thì mọi sự được nên.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Câu 15 và câu 16: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Chúa Trời nghiêm khắc, không kể kẻ có tội là vô tội. Đấng Christ đã chuộc tội cho thế gian và Ngài trở lại thế gian để đoán phạt những người chẳng tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài để được tha tội.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho người chăn sự khôn sáng để mãi chăn dắt chúng con trong đường lối Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con suy ngẫm hết sách Khải Huyền. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã ban cho con thời gian yên bình này để con bắt đầu bài suy ngẫm Lời Ngài trong Khải Huyền 19:11-16, con xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng và trí của con, mở mắt thuộc linh để con nhận thấy những điều kỳ diệu trong Lời Ngài. Xin giúp con lắng nghe tiếng Ngài phán dạy và thấu hiểu ý muốn Ngài cho đời sống của con. Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Khải Huyền 19:11-16.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả sự trở lại vinh quang và quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Trời mở ra và Ngài xuất hiện trên một con ngựa trắng, tượng trưng cho chiến thắng và sự công chính. Chúa được gọi là "Thành Tín và Chân Thật" Đấng xét xử và chiến đấu với sự công chính. Đôi mắt của Ngài rực cháy như ngọn lửa, biểu tượng cho sự thấu suốt và quyền năng tối thượng, trong khi danh Ngài vượt quá sự hiểu biết của con người. Áo Ngài được nhúng trong máu, và Ngài được gọi là "Ngôi Lời của Đức Chúa Trời" Ngài dẫn dắt các đạo quân trên thiên đàng trong sự thánh khiết. Từ miệng Ngài ra một thanh gươm bén, biểu tượng cho Lời của Đức Chúa Trời, để Ngài đánh hạ các quốc gia và cai trị chúng bằng cây gậy sắt. Danh hiệu của Ngài là "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa" điều này đã khẳng định quyền tể trị tuyệt đối của Ngài trên mọi quyền lực và vũ trụ.
Thưa Cha, con ngựa trắng trong Khải Huyền 19:11 con hiểu rằng nó là biểu tượng cho chiến thắng, sự thánh khiết, và quyền năng của Chúa. Trong văn hóa xưa, ngựa trắng thường được coi là biểu tượng của sự cao quý và chiến thắng. Các vị vua hoặc tướng quân thường cưỡi ngựa trắng khi trở về sau chiến trận để tuyên bố thắng lợi, khẳng định quyền lực và vinh quang của họ trước dân chúng, và trong phân đoạn này, hình ảnh đó dùng để chỉ sự chiến thắng toàn vẹn của Đấng Christ trước tội lỗi, sự chết, và ma quỷ. Màu trắng còn cho con thấy sự thánh khiết và công chính của Đấng Christ, Ngài đến thực thi sự phán xét của Đức Chúa Trời trong sự thánh khiết hoàn hảo. Đồng thời, hình ảnh này nhấn mạnh quyền uy và uy nghiêm của Đấng Christ, vị Vua tối cao đang hoàn tất kế hoạch cứu chuộc nhân loại và thực hiện sự phán xét cuối cùng.
Ở đây Đấng Christ được gọi là "Thành Tín và Chân Thật", con hiểu là vì Ngài luôn giữ lời với lời hứa của mình và công chính trong mọi hành động. Cụm từ này phản ánh bản chất tuyệt đối của Ngài trong việc thực hiện kế hoạch cứu chuộc và phán xét của Đức Chúa Trời. Thành Tín có nghĩa là người luôn giữ lời hứa, không bao giờ thay đổi hay lừa dối. Ngài đã hứa sẽ đến để cứu chuộc nhân loại và hoàn tất công việc cứu rỗi và Ngài chắc chắn sẽ làm điều đó. Trong suốt lịch sử, Ngài đã luôn thành tín với mọi giao ước và lời hứa của Đức Chúa Trời, và sẽ không bao giờ thất hứa. Còn Chân Thật có nghĩa là Đấng Christ là hiện thân của sự thật tuyệt đối. Ngài không có gì giả dối hay gian lận trong bản chất và lời nói của mình. Việc gọi Đấng Christ là "Thành Tín và Chân Thật" cho con thấy rằng trong mọi tình huống, Ngài là hình mẫu tuyệt đối về sự giữ lời hứa và sự thật, điều này đã củng cố niềm tin của con vào sự công chính và kế hoạch cứu chuộc của Ngài để con vững lòng khi bước đi theo Chúa.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:12 nói rằng "trên đầu của Ngài có nhiều mão" con hiểu là vì mão trong văn hóa xưa, đó là biểu tượng của quyền lực và vương quyền, thường được trao cho những vị vua chiến thắng. Tuy nhiên việc Đấng Christ mang "nhiều mão" ở đây không chỉ ám chỉ Ngài là vua của một quốc gia hay một dân tộc, mà Ngài là Vua của tất cả các vua và Chúa của tất cả các chúa. Điều này cho con thấy quyền cai trị vô hạn của Chúa, không chỉ trong vương quốc thiên đàng mà còn trên toàn bộ vũ trụ. "Nhiều mão" cũng thể hiện rằng Ngài là Đấng chiến thắng mọi kẻ thù trong mọi trận chiến, khẳng định quyền thống trị vĩnh cửu của Ngài trên mọi thế lực và vương quốc.
Thưa Cha, trong Khải Huyền 19:12 viết rằng: "Ngài có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài". Con hiểu là ở đây muốn nói nên sự huyền bí và quyền năng tuyệt đối của Đấng Christ. Danh này phản ánh một phần bản chất thiêng liêng và thánh khiết vô hạn của Ngài, điều mà chỉ một mình Ngài mới hiểu và nắm giữ. Điều này không thể được hiểu hay biết bởi bất kỳ ai khác, kể cả thiên sứ hay con người, là các loài thọ tạo có sự hữu hạn, vì nó vượt qua mọi giới hạn của thời gian, không gian và tri thức loài người. Danh này cũng chỉ ra quyền tối cao của Đấng Christ, cho thấy Ngài là Đấng duy nhất sở hữu sự thật tuyệt đối và khả năng phán xét công chính, điều mà chỉ Ngài mới có thể thực hiện một cách hoàn hảo.
Thưa Cha, câu: "Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu" trong Khải Huyền 19:13, con hiểu rằng ở đây là nói về sự hy sinh và chiến thắng của Đấng Christ. Hình ảnh chiếc áo khoác nhúng trong máu ám chỉ sự hy sinh của Ngài khi Ngài đổ máu trên thập tự giá để chuộc tội lỗi cho loài người, mang lại sự tha thứ và hòa giải giữa con người với Đức Chúa Trời. Máu này cũng là biểu tượng của chiến thắng vĩ đại của Đấng Christ trong cuộc chiến chống lại tội lỗi, Sa-tan và các thế lực bóng tối. Qua sự hy sinh này, Đấng Christ không chỉ cứu chuộc mà còn khẳng định quyền lực và sự chiến thắng tuyệt đối của Ngài, làm sáng tỏ vai trò của Ngài như vị Vua công chính thực thi sự phán xét và công lý.
Thưa Cha, tên gọi "Ngôi Lời của Đức Chúa Trời" trong Khải Huyền 19:13 con hiểu là để nhấn mạnh bản chất, vai trò và sứ mệnh của Đức Chúa Jesus Christ. Tên gọi này làm con liên hệ trực tiếp với sách Giăng 1:1-14, nơi Đức Chúa Jesus được giới thiệu là Ngôi Lời, Đấng ở cùng Đức Chúa Trời và Ngài là Đức Chúa Trời, đồng thời trở nên xác thịt để bày tỏ Ngài cho toàn thể nhân loại. Ngôi Lời chính là sự mạc khải trọn vẹn của Đức Chúa Trời, là công cụ sáng tạo và phán xét của Ngài. Sách Khải Huyền 19:13 mô tả áo của Ngài nhúng trong máu, vừa biểu thị sự hy sinh trên thập tự giá để cứu chuộc nhân loại, vừa nói nên sự đánh bại kẻ ác trong ngày phán xét của Chúa. Là Ngôi Lời, Đức Chúa Jesus không chỉ rao giảng lẽ thật mà chính Ngài là hiện thân của chân lý và quyền năng của Đức Chúa Trời. Danh xưng này khẳng định Ngài là trung tâm của kế hoạch cứu rỗi, sự sáng tạo và phán xét công chính, nhấn mạnh vai trò tối cao của Ngài trong mối quan hệ giữa Đức Chúa Trời và nhân loại.
Thưa Cha, "các đạo quân trên trời đã theo Ngài" trong Khải Huyền 19:14 con hiểu là ám chỉ các thiên sứ và các thánh đồ được Chúa cứu chuộc, những người đồng hành với Đức Chúa Jesus trong sự tái lâm vinh hiển. Thiên sứ được miêu tả là quân đội của Đức Chúa Trời trong Thánh Kinh, sẵn sàng thực hiện ý muốn của Ngài, sẽ đi cùng Chúa trong ngày phán xét được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 25:31, rằng: “Khi Con Người ngự trong sự vinh quang mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh quang của Ngài”. Đồng thời, các thánh đồ mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, biểu thị sự công chính mà họ nhận được qua Đức Chúa Jesus, cũng sẽ tham gia trong đoàn quân thiên thượng này, như được mô tả trong Khải Huyền 19:8: “Đã được ban cho người để người mặc trang phục mịn, sạch, và trắng. Vì trang phục mịn là những việc làm công chính của những thánh đồ." Hình ảnh áo trắng của các đạo quân theo Chúa không chỉ nhấn mạnh vai trò chiến đấu, mà còn là biểu tượng cho sự chiến thắng và sự công chính của Đức Chúa Trời. Điều này khẳng định rằng chiến thắng hoàn toàn thuộc về Đức Chúa Jesus và các đạo quân đi theo chỉ đóng vai trò đồng hành, làm chứng cho quyền năng và sự phán xét công chính của Ngài.
Thưa Cha, cụm từ: "từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén" trong Khải Huyền 19:15, con hiểu đây là một hình ảnh thể hiện quyền năng và thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jesus qua lời phán của Ngài. Thanh gươm bén này không phải là thứ vũ khí vật lý, mà nó là tượng trưng cho lời phán xét mạnh mẽ, công chính và đầy quyền năng của Chúa, có khả năng phân biệt đúng sai và thi hành sự phán xét như được nói đến trong sách Hê-bơ-rơ 4:12 “Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng.” Lời Ngài cũng đủ sức mạnh để đánh bại kẻ thù và thiết lập công lý, như lời tiên tri trong Ê-sai 11:4 nhấn mạnh rằng: "Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của miệng mình, và lấy hơi thở nơi môi mà giết kẻ ác." Ngoài ra, thanh gươm bén còn thể hiện sự cai trị công chính của Ngài, khi "Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt" và sẽ tiêu diệt mọi sự gian ác. Hình ảnh này khẳng định rằng chiến thắng của Đức Chúa Jesus không đến từ vũ khí vật chất, mà hoàn toàn từ quyền năng và thẩm quyền tuyệt đối của Lời Ngài, để thiết lập vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, cụm từ: "Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt" trong Khải Huyền 19:15, con hiểu là tượng trưng cho quyền cai trị mạnh mẽ, công chính và không khoan nhượng của Đức Chúa Jesus trên các quốc gia và mọi thế lực chống nghịch lại Đức Chúa Trời. Cây gậy sắt thể hiện thẩm quyền tuyệt đối và không thể lay chuyển của Ngài, khác với cây gậy của người chăn chiên thường dùng để hướng dẫn và bảo vệ bầy chiên, ở đây “cây gậy sắt” nhấn mạnh đến sự phán xét nghiêm khắc và quyền lực không thể chống đỡ như được nói đến trong sách Thi Thiên 2:9: “Con sẽ đập vỡ chúng bằng cây trượng sắt. Con sẽ đập tan chúng như những bình được nắn bằng đất sét.” Hình ảnh này cũng biểu thị sự sửa phạt đối với những ai chống nghịch, đảm bảo rằng ý muốn và công lý của Chúa được thực thi một cách trọn vẹn. Cây gậy sắt nhấn mạnh vai trò của Đức Chúa Jesus là Đấng được Đức Chúa Trời giao phó, Ngài sẽ tiêu diệt mọi sự bất công và dẫn dắt vương quốc của Ngài đến sự bình an và công chính đời đời.
Thưa Cha, cụm từ "thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng" trong Khải Huyền 19:15, con hiểu đây là một hình ảnh tượng trưng cho sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi và sự chống đối Ngài. Thùng ép nho, nơi nho được nghiền nát để tạo ra nước nho, ám chỉ sự áp chế và tiêu diệt những kẻ gian ác của Chúa. Nước nho được ví như rượu, tượng trưng cho sự tràn đầy cơn giận và thịnh nộ của Đức Chúa Trời, đây là kết quả của sự gian ác và bất tuân đối với Ngài. Cơn giận này không phải là giận dữ thông thường mà là sự phản ứng của Đức Chúa Trời chống lại mọi tội lỗi và sự chống nghịch. Hình ảnh này nhắc nhở chúng con rằng sự phán xét của Ngài là không thể tránh khỏi, Ngài sẽ tiêu diệt mọi sự bất công, mở đường cho một vương quốc công chính và thánh khiết của Chúa.
Thưa Cha, danh xưng "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa" trong Khải Huyền 19:16 con hiểu rằng để khẳng định quyền lực tối cao và vô hạn của Đức Chúa Jesus. Cụm từ "Vua của Các Vua" cho thấy Ngài là vua tối cao, vượt qua mọi vua chúa và quyền lực trên thế gian. Mặc dù có nhiều vị vua và lãnh đạo trong lịch sử, nhưng tất cả đều phải khuất phục dưới quyền năng của Ngài. Tương tự, "Chúa của Các Chúa" nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jesus là Đấng duy nhất có quyền tối thượng, quyền thống trị vượt qua mọi quyền lực tinh thần và vật chất trên thế gian. Danh xưng này để khẳng định sự vĩ đại, uy quyền và quyền kiểm soát tuyệt đối của Ngài, cho thấy Ngài là Đấng duy nhất có thẩm quyền cai trị tất cả các vương quốc và chủ quyền. Việc danh xưng "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa" được viết trên đùi của Đức Chúa Jesus trong Khải Huyền 19:16 con hiểu là vì trong văn hóa xưa, đùi được xem là phần cơ thể đại diện cho sức mạnh và sự vững chãi, vì nó giúp hỗ trợ di chuyển và chiến đấu. Việc khắc danh xưng này trên đùi của Đức Chúa Jesus khẳng định rằng quyền năng của Ngài là kiên định, không thể lay chuyển và thống trị trên tất cả mọi sự, từ vương quốc vật chất đến vương quốc thiên đàng.
Thưa Cha, sự thành tín và chân thật của Đấng Christ đối với con mang một ý nghĩa sâu sắc và vững chắc trong mối quan hệ của con với Chúa. Con biết rằng Đấng Christ luôn giữ lời hứa của Ngài và không bao giờ thay đổi, bất kể hoàn cảnh, điều này mang lại cho con niềm tin vững vàng vào sự cứu chuộc và sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống. Ngài là Đấng mà con có thể hoàn toàn tin tưởng, vì Ngài không bao giờ từ bỏ con và mọi lời hứa của Ngài đều được thực hiện đúng thời điểm. Đồng thời, sự chân thật của Đấng Christ với bản chất thánh khiết và công chính của Ngài, là nền tảng giúp con nhận thức rõ ràng sự thật trong đời sống và giúp con tìm kiếm những giá trị đích thực. Sự chân thật của Ngài cũng soi sáng cho con trong việc sống công chính và tìm kiếm lẽ thật trong mọi hoàn cảnh. Vì vậy, sự thành tín và chân thật của Đấng Christ không chỉ là đặc tính của Ngài mà còn là nguồn sức mạnh và nền tảng cho đức tin của con.
Để đáp lại sự thành tín và chân thật của Đấng Christ, thì con phải sống một đời sống phản ánh lòng tin và sự trung thành đối với Ngài. Trước hết, con cần tin tưởng hoàn toàn vào lời hứa của Chúa, vì Ngài luôn thành tín và không bao giờ thay đổi. Dù trong thử thách hay khó khăn trong cuộc sống con phải giữ vững đức tin và không nghi ngờ sự hiện diện của Ngài trong cuộc sống của con. Thứ hai, con cần sống trong sự chân thật, giống như Đấng Christ con luôn nói sự thật và hành động đúng với Lời của Chúa. Con phải tránh xa sự giả dối và tìm kiếm sự công chính trong mọi quyết định của con vì Ngài là mẫu mực của sự công chính. Ngoài ra, con cũng cần hết mình trong công tác truyền giảng Tin Lành của Chúa và giúp đỡ những người xung quanh con nhận biết lẽ thật và tình yêu của Đấng Christ. Cuối cùng, con cần tôn vinh Ngài trong mọi hành động, để cuộc sống của con trở thành chứng nhân cho sự thành tín và chân thật của Ngài. Bằng cách đó là con đang đáp lại tình yêu và sự thành tín của Đấng Christ đối với con.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong Đấng Christ, con được mời gọi tham gia vào vương quốc vĩnh cửu của Ngài, và theo nghĩa đó con có thể được coi là một "vua trong các vua." Điều này không có nghĩa là con có quyền lực giống như những vua trần gian, mà con là một phần trong vương quốc của Chúa, là nơi Ngài là Vua của tất cả. Trong Khải Huyền 1:6 nói rằng: “Ngài đã lập chúng ta làm những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời, Cha của Ngài.” Ở đây chúng con được Đức Chúa Jesus lập nên làm "vua và thầy tế lễ" để phục vụ và tôn vinh Ngài. Vì vậy, mặc dù con không cai trị như những vua ở trần gian, nhưng con có thể sống như một người được trao quyền và trách nhiệm để đại diện cho Đấng Christ trên đất, thực hiện ý muốn của Ngài và phản ánh sự công chính và tình yêu của Ngài. Sự hiểu biết này nhắc nhở con về trách nhiệm lớn lao trong việc sống xứng đáng với địa vị mà con đã được nhận, con hàng ngày đang rèn luyện, dọn mình cho xứng với địa vị vua mà Ngài đã ban cho con, để con sống với sự khiêm nhường và trong tình yêu của Chúa, và luôn nhớ rằng quyền lực thực sự và tối cao thuộc về Đấng Christ và con chỉ là một phần của vương quốc Ngài mà thôi.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong sách Khải Huyền 19:11-16 đã cho con rút ra được nhiều bài học bổ ích để con áp dụng trong cuộc sống, những bài học con rút ra như sau:
+ Thứ nhất là con học được rằng Đấng Christ là Đấng Thành Tín và Chân Thật, Ngài luôn công bằng và chính trực trong mọi quyết định của Ngài. Sự thành tín của Ngài là nền tảng vững chắc cho đức tin của con, và điều này nhắc nhở con rằng dù trong mọi thử thách, con luôn có thể tin tưởng vào Lời hứa của Ngài.
+ Thứ hai là con hiểu rằng Đức Chúa Jesus sẽ quay trở lại để thực thi công lý và cai trị bằng quyền năng của Ngài. Điều này khuyến khích con sống đúng đắn và công chính, vì một ngày nào đó Ngài sẽ phán xét mọi hành động của con.
+ Thứ ba là con nhận ra rằng, trong Đấng Christ, con cũng được gọi làm "vua" và "thầy tế lễ" trong vương quốc của Ngài. Điều này nhắc nhở con về trách nhiệm lớn lao của con trong việc sống xứng đáng với địa vị cao quý mà Chúa ban và tôn vinh Ngài qua hành động và lời nói mỗi ngày.
+ Thứ tư là con hiểu rằng việc nhận biết Đấng Christ là "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa" phải được thể hiện trong mọi khía cạnh của cuộc sống con. Con được kêu gọi tôn vinh Ngài trong mọi hành động, và luôn giữ sự khiêm nhường, trung tín với Chúa trong mọi lĩnh vực.
Con cảm tạ Ngài vì Lời của Ngài đã soi sáng con, giúp con hiểu rõ sự thành tín và công lý của Đấng Christ. Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với địa vị mà Ngài đã ban cho con, để luôn phản ánh tình yêu sự công chính và khiêm nhường trong mọi việc. Xin cho con luôn tìm kiếm sự thật và công lý của Ngài trong mọi hoàn cảnh, và nhớ rằng Ngài là "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa." Xin ban sức mạnh và khôn ngoan để con sống xứng đáng với ân điển của Ngài. Cảm tạ Cha vì tình yêu và sự cứu chuộc qua Đấng Christ cho chúng con. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
29/12/2024
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đấng đã lựa chọn chúng con là chức thầy tế lễ của nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Ngài, để cho chúng con rao giảng sự trọn lành của Đấng đã gọi chúng con ra khỏi sự tối tăm, vào trong sự sáng láng lạ lùng của Ngài. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về mọi sự phước hạnh Ngài ban trong địa vị được làm con của "Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa". Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới bình an Ngài ban, cho con được thỏa vui trong ân huệ được suy ngẫm Lời của Ngài.
Con cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ thật trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 19:11-16.
Kính thưa Chúa!
Con học được rằng:
Trong khải tượng mà Sứ Đồ Giăng nhìn thấy có hình ảnh Đấng cưỡi ngựa trắng xuất hiện và Ngài được xưng là Thành Tín và Chân Thật. Ngài chính là Đức Chúa Jesus Christ, là Vua của Nước Trời. Ngài đích thân thay mặt Ba Ngôi Thiên Chúa lâm trận để thực thi sự công chính của Nước Trời, trừng phạt kẻ ác, báo thù cho những người vô tội. Bởi thế Ngài được xưng là “Đấng Thành Tín và Chân Thật”.
Với sự toàn tri của mình, Ngài sẽ phán xét nghiêm khắc trong thẩm quyền cai trị và tể trị muôn loài thọ tạo, được tiêu biểu bởi những mão trên đầu và danh được viết trên đó mà không ai biết ngoại trừ chính Ngài. Sự huyền nhiệm này để lại trong con một sự háo hức và trông mong càng hơn, ngày được diện kiến Thiên Nhan trong Nước Trời, được trực tiếp nhìn thấy những điều huyền nhiệm mà trong hiện tại con đang khám phá.
Áo khoác trên thân thể Ngài đã được nhuộm bằng chính máu thánh vô tội của Ngài để chuộc lại sự sống cho loài người. Danh Ngài là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời” vì qua Ngài, thánh ý của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho muôn loài thọ tạo.
Kính thưa Chúa!
Trong suốt thì giờ suy ngẫm Lời Ngài trong bài học, tâm trí con luôn hiện hữu những hình ảnh sống động như đang được xem những thước phim vô cùng đặc biệt. Không chỉ dừng lại ở đó, trong tâm thần con luôn hiện hữu những cung bậc cảm xúc trong sự nhận biết, tất cả những điều này là chân thật và ắt sẽ xảy đến, điều đặc biệt thật khó diễn tả khi con đọc câu 14.
"Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch."
Tim con như đập nhanh hơn, vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng pha chút choáng ngợp khi nhìn lại chính mình. Một con người nhỏ bé, chẳng ra chi nhưng bởi ơn thương xót của Thiên Chúa mà con sẽ được là một trong những chiến binh, trong số các chiến binh thuộc đạo quân hùng hậu của Vị Vua độc nhất vô nhị “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.” Con không thể tin rằng, điều tốt lành, phước hạnh ấy đang thuộc về mình. Ngước nhìn lên vũ trụ bao la, như đang có lời thì thầm với con rằng “Điều này là dành cho con đó” và lời này chạm tới nơi sâu thẳm trái tim con đang hướng về Ngài.
Sự biết ơn trào dâng, niềm hy vọng, trông cậy thắp sáng trong con sự mạnh mẽ trong sức sống mới. Đây không phải là những thước phim, không phải là một câu chuyện bình thường mà con từng đọc, nhưng là lời hứa của Đấng Thành Tín, Chân Thật. Món quà vô giá đến từ Thiên Chúa Toàn Năng, sự phán xét công chính và chiến thắng duy thuộc về Ngài và những ai theo Ngài. A-men!
Lạy Chúa!
Xin giúp con mỗi ngày sống đúng theo lẽ thật Lời Ngài, vì đôi mắt Ngài như ngọn lửa và Lời Ngài như thanh gươm bén sẽ soi thấu và sửa phạt cách nghiêm khắc khi con cố ý không vâng lời.
Xin Chúa giúp con sống xứng đáng với tình yêu Ngài đối cùng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày nữa trong Ngài. Con xin Cha ban ơn cho con gái của con những ngày đầu đi học trở lại thì được vui vẻ, hòa đồng với cô và các bạn. Xin Cha giữ gìn con gái của con khỏi những điều không đẹp lòng Cha. Xin Ngài giúp con của con đi học được ngoan để làm sáng danh Ngài. Con cầu xin Cha ở cùng và ban ơn cho con trong việc suy ngẫm về đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:11-16 của con. Con cảm tạ ơn Ngài!
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
Trong khải tượng, ông Giăng nhìn lên và thấy trời được mở ra, ông thấy Chúa Jesus cưỡi trên con ngựa trắng, trên đầu Ngài có nhiều mão và có một danh mà chỉ Ngài biết. Con hiểu rằng danh ấy là Đức Chúa Trời ban cho Ngài. Con nghĩ có lẽ ban đầu thì chỉ Ngài biết, nhưng về sau thì ít nhất là Hội Thánh cũng sẽ biết danh đó, vì họ được hiệp một với Ngài. Con hiểu rằng “chỉ Ngài biết” là không kể Đức Chúa Trời và Đấng Thần Linh, vì Ba Ngôi Thiên Chúa hiệp một và toàn tri (biết hết mọi sự).
Thưa Cha, có những điều trong cuộc sống của chúng con, có những nỗi lòng cũng chỉ có chúng con biết còn người khác không hiểu được. Dù vậy, chúng con được sự an ủi vì biết rằng mọi sự ấy Ngài thấu hiểu hết.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
Con không hiểu được nhiều về ý nghĩa của chiếc áo đã được nhúng trong máu. Nhưng con hiểu rằng máu được nhắc đến ở đây là máu thánh khiết, vô tội của Ngài đã đổ ra để hy sinh cứu chuộc loài người. Việc Ngài mặc chiếc áo đó giống như một sự bày tỏ ra công cuộc cứu chuộc loài người của Ngài, cũng bởi công việc ấy mà Ngài đã có được những người đang theo sau Ngài, họ cũng cưỡi trên những con ngựa trắng và mặc áo mịn, trắng và tinh sạch.
Con hiểu rằng mọi điều con có được ngày hôm nay và trong cõi đời đời đều là bởi máu Ngài đã đổ ra mà cứu con, đều bởi sự ban ơn giúp sức của Đức Chúa Trời dành cho con qua Ngài. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa về mọi ơn phước đó.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Con cũng không hiểu rõ việc Ngài sẽ dùng lời của Ngài (thanh gươm bén trong miệng) để đánh hạ các quốc gia như thế nào. Nhưng ngày xưa Ngài đã dùng lời phán của mình mà lập nên đất trời thì Ngài cũng hoàn toàn có thể dùng lời của Ngài mà đánh hạ các nước.
Ngài sẽ cai trị các quốc gia bằng một cây gậy sắt nghĩa là Ngài sẽ cai trị trong sự nghiêm khắc. Ngài sẽ “giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng” nghĩa là Ngài sẽ thi hành sự trừng phạt các nước về những sự chống Chúa của họ, tỏ ra sự thịnh nộ của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, sự nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus nhắc nhở con phải nghiêm khắc với bản thân và con cái để chúng con không phạm tội, vì dù Chúa rất yêu thương chúng con nhưng Ngài cũng không kể kẻ có tội là vô tội, chúng con cần phải thánh khiết giống Ngài, vì Ngài là thánh:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vốn chậm nóng giận và đầy ơn; hay xá điều gian ác và tội lỗi; nhưng không kể kẻ có tội là vô tội, và nhân tội tổ phụ phạt con cháu trải ba bốn đời.” (Dân Số Ký 14:18).
“Bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh! [Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26.]” (I Phi-e-rơ 1:16).
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi qua chủ đề suy ngẫm của ngày 11/12/2024. Con xin Cha giúp con luôn biết nghiêm khắc với bản thân và con cái, luôn sống trong sự biết ơn Chúa, luôn biết cẩn thận làm theo Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/01/2025
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 19:11-16.
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Đây là một trận chiến mà chính Đức Chúa Jesus Christ sẽ ra tay. Sự mô tả về Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa trong thân thể loài người, Đấng Thành Tín và Chân Thật. Ngài khoác một cái áo đã nhúng trong máu, con được hiểu rằng: Áo được nhúng trong máu là sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đã chết chuộc tội cho toàn nhân loại. Sự phán xét công chính của Ngài trên những ai chối bỏ sự Cứu Rỗi của Ngài, chống nghịch Ngài. Tên của Ngài là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.” Con hiểu rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa Ngôi Hai, Ngài có thẩm quyền thi hành sự phán xét Công Chính của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, đạo quân theo Đức Chúa Jesus Christ, mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch, chính là các thánh đồ ở thời kỳ Hội Thánh. Họ đã trung tín sống hầu việc Chúa, nên trang phục của họ là sự vinh quang của Thiên Chúa ban cho.
Thưa Cha, câu: “Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia”. Con được hiểu rằng thanh gươm bén là Lời của Ngài. Lời phán của Ngài sẽ hủy diệt các quốc gia chống nghịch Ngài. Từ nay sự cai trị thuộc về Ngài, Ngài lấy lại quyền cai trị của loài người đã bị băng hoại vì tội lỗi. Sự cai trị Thánh Khiết - Công Chính của Ngài không còn có chỗ cho tội lỗi, bởi sự phán xét nghiêm khắc của Ngài, vì Ngài là “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài, được hiểu về sự phán xét và sự cai trị đời đời của Ngài. Hội Thánh được đông cai trị cùng Ngài, thật là một sự phước hạnh. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***
Khải Huyền 19:11-16 Trận Chiến tại A-ma-ghê-đôn – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho chúng con được bình an những ngày vừa qua, nguyện xin Chúa gìn giữ và dẫn dắt chúng con trong những ngày tháng sắp tới, để cho chúng con luôn được ở trong sự quan phòng dẫn dắt của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 19:11-16. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
11 Rồi, tôi đã thấy trời đã được mở ra, và này, có một con ngựa trắng. Đấng cưỡi trên nó được gọi là Thành Tín và Chân Thật. Trong sự công chính, Ngài phán xét và gây chiến.
12 Đôi mắt của Ngài như ngọn lửa. Trên đầu của Ngài có nhiều mão và có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài.
13 Ngài đã được khoác áo đã nhúng trong máu. Tên của Ngài được gọi là “Ngôi Lời của Đức Chúa Trời.”
14 Các đạo quân trên trời đã theo Ngài trên những con ngựa trắng, họ đã mặc áo vải mịn, trắng, và tinh sạch.
15 Từ miệng của Ngài ra một thanh gươm bén để bởi nó, Ngài đánh hạ các quốc gia. Ngài sẽ cai trị chúng bằng một cây gậy sắt. Ngài sẽ giày đạp thùng ép nho làm rượu của cơn thịnh nộ của cơn giận của Đức Chúa Trời Toàn Năng.
16 Ngài có trên áo và trên đùi của Ngài một danh được viết: “Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa.”
Kính thưa Cha, sau khi Sứ Đồ Giăng thấy sự vui mừng của Tiệc Cưới Chiên Con, thì ông lại tiếp tục được nhìn thấy một hình ảnh khác về Đấng Christ, về Vua Jesus Christ cưỡi trên một con ngựa màu trắng, một hình ảnh đầu vinh quang, quyền năng và đắc thắng. Hình ảnh "con ngựa trắng" cho con hiểu rằng, màu trắng tượng trưng cho sự công chính, sự thánh khiết. Đấng Christ "được gọi là Thành Tín và Chân Thật" bởi vì Ngài là Đấng luôn giữ mọi lời hứa, mỗi một lời mà Ngài phán ra đều là chân thật và công chính, mỗi lời tiên tri mà Ngài phán ra đều đã, đang và sẽ được ứng nghiệm. Sự công chính của Ngài bày tỏ trong mỗi một lời nói, việc làm, trong sự phán xét và sự gây chiến.
Trong câu 12 miêu tả đôi mắt của Ngài như ngọn lửa cho thấy không có gì có thể giấu diếm được Ngài, Ngài nhìn thấu mọi vật, nhìn thấu vào tâm can tấm lòng của mỗi người, sự phán xét nghiêm khắc của Ngài. Mão trên đầu thể hiện quyền thế, sự cai trị và sự đắc thắng của Ngài, mọi quyền bính đều đã được trao cho Ngài. Các đạo quân trên trời theo Ngài là bao gồm đạo quân thiên sứ, đạo quân các thánh đồ, các con dân của Ngài nữa.
Ngài "có một danh được viết mà không ai đã biết, ngoại trừ chính Ngài" nhưng sau này khi con dân Chúa trong Hội Thánh được kết hiệp cùng Ngài thì điều đó sẽ được bày tỏ. Ngài mặc áo choàng đã được nhúng trong huyết, và huyết này là huyết của chính Ngài, huyết đã đổ ra để cứu chuộc tội lỗi của loài người, Ngài sẽ phán xét một cách nghiêm khắc những người đã không tin nhận máu chuộc tội của Ngài, và Ngài cũng sẽ phán xét những kẻ đã giày đạp máu thánh của Ngài.
Câu số 15 cho con học được rằng Ngài sẽ cai trị một cách nghiêm khắc và công chính, hình ảnh của Ngài một hình ảnh của một vị vua công chính và đắc thắng đầy vinh quang. Trên áo và trên đùi của Ngài có viết danh của Ngài là: Vua của Các Vua và Chúa của Các Chúa. Sau này Ngài sẽ cai trị trong cả thế giới thuộc thể và cả thế giới thuộc linh, mọi quyền thế trên trời dưới đất và bên dưới đất đều thuộc về Ngài.
Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài cho con được học bài học này. Con thấy mình thật hèn mọn nhỏ bé và không đáng gì. Hình ảnh của Vua Jesus Christ hiện ra cho con thêm lòng kính sợ Ngài, cho con biết rằng để được kết hiệp với Ngài, để được đồng cai trị với Ngài thì việc con cần phải làm ngay bây giờ đó là con phải thực hành việc cai trị bản ngã xác thịt của mình với sự kỷ luật nghiêm khắc, bắt nó phải phục. Con phải kiên quyết nói không và dứt khoát với mọi tội lỗi. Con không được thỏa hiệp bất cứ điều gì không đến từ Chúa, con phải phân rẽ ra khỏi những sự ô uế của thế gian.
Con cũng cảm tạ ơn Chúa đã yêu thương con, cho con được học Lời Chúa, cho con được có thời gian qua tra xét mình để ăn năn những tội lỗi và vi phạm của con, giúp con giật mình tỉnh thức bước ra khỏi đời sống hâm hẩm mà chính con không nhận biết. Con thật cảm tạ và biết ơn tình yêu lòng thương xót của Ngài trên đời sống của con. Con kính xin Ngài ban ơn thêm sức và dạy dỗ con trong những ngày tháng sắp tới. Giúp con sống đẹp lòng Ngài, làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho chúng con, giữ gìn áo xống của mình để không bị dơ bẩn, sẵn sàng ra đi với Chúa bất cứ lúc nào. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 29/03/2025