Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Hôm nay, ngày 17/12/2024, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Khải Huyền 20:11-15.

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Đấng ngự trên" "ngai trắng, lớn" là ai (câu 11)?
2. Câu: "Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng." có nghĩa gì (câu 11)?
3. Theo bạn, "những cuộn sách đã được mở ra" và "Sách Sự Sống" có phải là những cuộn sách có hình dạng giống như những cuộn sách thời xưa hay đó chỉ là cách gọi một loại công cụ lưu trữ dữ kiện như một máy tính bảng (câu 12)?
4. "Những kẻ chết" được nói đến trong câu 12 là những ai?
5. "Những việc làm của họ" có phải bao gồm việc tốt lẫn việc xấu (câu 12)?
6. Theo bạn, đối với những người không có sự cứu rỗi, những việc làm tốt của họ sẽ được phán xét như thế nào?
7. Tại sao sự suốt đời gắng sức làm lành sẽ không đem lại sự cứu rỗi cho bất cứ ai?
8. "Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa" có nghĩa gì (câu 14)?
9. Tại sao "hồ lửa" được gọi là "sự chết thứ nhì" (câu 14)?
10. Có phải mỗi người bị phán xét sẽ được tự mình xem thấy mình không có tên trong Sách Sự Sống (câu 15)?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Sự kiện mỗi việc làm của mỗi người được ghi chép lại gợi cho bạn các ý tưởng gì?
2. Mỗi ngày, bạn có nhớ rằng, mỗi việc làm của mình đều được Đức Chúa Trời cho ghi chép lại?
3. Bạn có cảm nhận gì về tâm trạng của những người bị phán xét và không có tên trong Sách Sự Sống?

Tham Khảo:

https://kytanthe.net/055-chu-giai-sach-khai-huyen-2011-15/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Tâm
17/12/2024 09:06

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một ngày mới trong sự vui thỏa, phước hạnh. Chúng con cầu xin Ngài ban cho chúng con dù đi đâu, làm gì cũng vì sự vinh quang của Thiên Chúa, thêm sức cho chúng con tránh xa những cám dỗ phạm tội, con cái chúng con luôn nhận được ơn quan phòng của Ngài ở trường học. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm của mình về Khải Huyền 20:11-15.

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.

Câu 11: Chúng con hiểu sau sự thất bại cuối cùng của Sa-tan và thế lực chống nghịch Chúa cuối một ngàn năm bình an, sự chiến thắng hoàn toàn, vinh quang của Đức Chúa Trời và những người thuộc về Ngài. Trước khi trời mới đất mới được thiết lập và tái sáng tạo, một phiên tòa công chính do chính Đức Chúa Jesus là Chủ Tọa, Ngài sẽ phán xét công chính tất cả những kẻ chết tùy theo công việc, tội lỗi họ đã làm ra trên đất kể từ lúc sáng thế cho đến cuối ngàn năm bình an. Hình ảnh một ngai trắng lớn tượng trưng cho sự thánh khiết, vinh quang và quyền năng tuyệt đối của Đấng phán xét. Trời đất trốn đi cho thấy sự oai nghi, vĩ đại cũng như sự quan trọng và quy mô của sự kiện này.

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.

Câu 12: Chúng con hiểu không một ai đã chết trong tội lỗi mình, dù cách xa chúng ta hàng ngàn năm, từ lúc dựng nên trời đất, biển và muôn vật có thể tránh khỏi sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Tất cả đều ứng hầu trước mặt Ngài, những việc làm của họ được ghi chép lại. Chỉ những người mà tên của họ được biên vào Sách Sự Sống thì tránh được sự phán xét vì họ đã được rửa sạch tội lỗi bởi thịt và huyết của Chiên Con là Thiên Chúa Ngôi Ba, là Đấng Christ yêu dấu.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.

Câu 13: Chúng con hiểu, mọi linh hồn trải qua sự chết thứ nhất trong tội lỗi, dù bất cứ họ chết ở đâu, ở các biển, ở đảo, ở núi rừng. Họ phải trải qua sự chết thứ nhất, khi linh hồn họ phải tạm giam ở âm phủ để chờ ngày sống lại vào cuối một ngàn năm bình an này để ra trước tòa án trắng, nhận sự phán xét công chính tùy theo những việc làm của họ trên đất.

14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng sự chết thứ nhất là sự chết của tội nhân sau khi một người kết thúc cuộc đời trên đất. Vì họ không kính sợ Chúa, họ không tin nhận Đấng Christ là Thiên Chúa nhập thể làm người để cứu chuộc mình và họ không ăn năn tội lỗi. Nên mọi tội lỗi họ làm ra trên đất không được Ngài tha thứ, làm cho sạch tội, giúp họ trở nên thánh khiết và công chính theo tiêu chuẩn của Chúa. Họ sẽ chết cùng với tội lỗi của mình, linh hồn họ không được trở về quê hương vốn thuộc về, là Thiên Đàng mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn, họ bị tạm giam ở âm phủ chờ ngày sống lại và chịu sự phán xét. Ngược lại với những tội nhân, những người tin nhận Đức Chúa Jesus, sống cuộc đời đáp ứng lời kêu gọi của Ngài, họ được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội, được trở nên thánh khiết và được Ngài xưng công chính, họ không phải trải qua sự chết (tức linh hồn không phải giam ở âm phủ), linh hồn họ được trở về Thiên Đàng và vui hưởng những ơn phước mà Chúa đã sắm sẵn. Bất cứ ai không được tìm thấy trong Sách Sự Sống thì đều phải trải qua sự chết thứ nhì, tức là họ bị ném vào hỏa ngục sau sự phán xét chung cuộc và đời đời chịu khổ trong hồ lửa không bao giờ tắt.

Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ, hướng dẫn chúng con qua các câu Thánh Kinh trên. Qua đoạn Thánh Kinh giúp chúng con biết chắc một ngày trong tương lai, khi một ngàn năm kết thúc, sự chiến thắng hoàn toàn của Đức Chúa Trời trước các thế lực tội ác và chống nghịch Ngài thì Ngài cũng mở ra một phiên tòa. Tòa án trắng mà Đấng ngự trên là Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa của thế gian. Chúng con không thể tượng tượng được sự to lớn, vĩ đại và nghiêm trang thế nào khi toà án trắng có thể phán xét hàng trăm tỷ người. Đó là phiên tòa công chính, vĩ đại nhất trong vũ trụ khi Đấng ngự trên chính là Thiên Chúa Ngôi Lời, là Đấng Christ là Đức Chúa Jesus Yêu Dấu của chúng con. Nguyện xin Ngài ban ơn cho chúng con luôn gắng sức xây dựng một đời sống thánh khiết, công chính, yêu thương và vâng phục mọi Lời phán dạy, ý muốn tốt lành của Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Dương Quang Trung
17/12/2024 17:48

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Khải Huyền 20:11-15.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, đây là những điều mà con học được qua những câu:

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.

Kính thưa Chúa,
“Đấng ngự trên nó” chính là Đức Chúa Jesus Christ, là Chiên Con, là Ngôi Lời, có danh xưng Đức Chúa Trời là danh mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài (Hê-bơ-rơ 1:8-9). Điều này mang ý nghĩa, uy quyền tối thượng của Đức Con trong thân xác loài người, ngang hàng với Thiên Chúa, cai trị như Đức Chúa Trời cai trị, phán xét như Đức Chúa Trời phán xét, được muôn loài thọ tạo thờ phượng như Đức Chúa Trời được muôn loài thờ phượng.

“Ngai trắng và lớn”. Màu trắng nói lên sự thánh khiết, và công chính. Sự thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ không chấp nhận một tội lỗi nào. Sự công chính của Ngài là hình phạt mỗi một tội lỗi.

“Lớn” nói lên uy quyền tuyệt đối của Ngài. Án lệnh Ngài ban ra là chung kết.

“Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng”. Vào thời điểm có sự phán xét chung cuộc thì trời cũ đất cũ là vũ trụ vật chất sẽ bị nổ tung, thiêu đốt, và tan biến; rồi Chúa dựng lại trời mới đất mới (II Phi-e-rơ 3:10-14).

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.

Kính thưa Chúa,
“Tôi đã thấy những kẻ chết”. Từ “chết” có nghĩa bóng là bị phân rẽ, chứ không phải là không còn thực hữu, tồn tại. Sự chết thứ nhất là linh hồn, tâm thần bị phân rẽ với xác thịt. Sự chết thứ nhì chỉ dành cho những người không thuộc về Chúa là linh hồn, xác thịt bị phân rẽ đời đời với Chúa. Tâm thần của họ trở về với Chúa, Đấng đã tạo ra nó. Những người thuộc về Chúa, họ không có sự chết thứ nhì, không bị phân rẽ với Chúa mà được kết hiệp với Chúa. Bởi vậy "những kẻ chết" trong câu này chỉ về những người đã trải qua sự chết cả về thuộc thể lẫn sự chết thuộc linh, chỉ về những ai không thuộc về Chúa, không được ở trong ơn cứu rỗi của Chúa. Họ bị phân rẽ với Chúa, bị giam trong hỏa ngục đời đời.

“Nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời.” là họ đủ mọi loại người trong xã hội đứng trước tòa án, sự phán xét của Đức Chúa Jesus Christ có Danh xưng là Đức Chúa Trời.

“Những cuộn sách đã được mở ra”. Con nghĩ nghĩa bóng của cuộn sách này là nơi lưu giữ, là công cụ để ghi lại những hình ảnh có âm thanh, ghi lại những việc họ đã làm trên đất, là những bằng chứng sống động, để họ không thể chối cãi. Ngày nay, các cảnh sát dùng “C-A-M” ghi lại những chiếc xe vi phạm, để người tài xế phải nín lặng mà nộp phạt.
Quan Án Công Chính tùy theo những việc họ đã làm mà thưởng hoặc phạt, người làm việc lành thì phần thưởng của họ, có thể bị phỏng nhẹ, ít đau, người nào tội nặng bị phạt, có thể bị phỏng nặng, rất đau đớn. Hình phạt chung là họ bị giam trong hồ lửa. Mọi ý tưởng, mọi lời nói, mọi cử chỉ, mọi hành động, mọi việc làm, nếu có biểu hiện trái với luật pháp, đều được kể là có tội.

“Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống”. Có thể cuộn sách này ghi lại tên của những người có sự sống đời đời mà Chúa đã biết và ghi lại từ trước sáng thế (Ê-phê-sô 1:3-7). Có những người không hề có tên trong sách. Có người tên đã ghi rồi bị xóa (Thi Thiên 69:28) bị gạch ngang, nghĩa là họ đã tin Chúa, nhưng không có sự trung tín, hoặc tự ý rời khỏi Hội Thánh, nên đã mất đi sự cứu rỗi. Sách Sự Sống được mở ra cho họ thấy rằng, họ đã không có tên trong sách ấy. Họ không có phần về sự sống.

Sự suốt đời gắng sức làm lành của một ai đó sẽ không đem lại sự cứu rỗi cho bất cứ ai vì họ đã biết đến Ngài, nhưng không chấp nhận Ngài, không đứng về phía Ngài, không tôn thờ, không cảm tạ ơn Ngài khi Ngài đã ban sự sống cho họ (Rô-ma 1:18-28).

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.

Kính thưa Chúa,
Có những người bị chết ngạt dưới biển do bị đắm tàu hoặc thuyền, thân xác của họ có thể bị cá ăn, có người bị chết trên đất hoặc bị chôn trong lòng đất, thân xác của họ đã bị phân hủy thành đất. Hết thảy các nguyên tố hóa học tạo nên thân xác họ vẫn còn đó và trước ngày phán xét, những nguyên tố này được kết hiệp lại thành thân xác cùng linh hồn tạo nên con người xinh đẹp như ông A-đam, bà Ê-va khi mới được Chúa tạo ra, để họ ra mắt Chúa trong ngày phán xét. Khi mỗi tội của họ được nêu ra thì sắc đẹp ban đầu của họ lại bị hao mòn đi một ít cho đến tội cuối cùng thì diên mạo trở nên xấu xí (Thi Thiên 39:11).

“Âm phủ” trong câu này có hai nghĩa: Nghĩa đen là nơi mồ mả, nghĩa bóng là nơi giam giữ những linh hồn những người không thuộc về Chúa.

“Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ”. Con biết, nơi thế gian, người phạm tội giết một người, và người giết mười người, thì có thể họ đều bị khép tội tử hình, như vậy là không công bằng, không công chính. Với Chúa, Chúa sẽ xử phạt họ tùy theo hậu quả họ gây ra, không chỉ lúc ấy mà còn gây hậu quả cho nhiều thế hệ sau, cho nhiều người khác, bởi vậy, phải đến thời điểm tòa án chung cuộc mở ra thì mỗi tội được phán xét cách chính xác, và mức độ đau đớn cho mỗi người sẽ khác nhau, có sự khóc lóc và nghiến răng. Đó là sự công chính của Chúa.

14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.

15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Kính thưa Chúa,
“Sự chết” là sự bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Âm phủ là nơi ở của những linh hồn bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa. Cả hai đều bị ném vào hỏa ngục và ở lại trong đó. Vì thế, tất cả những ai không có sự sống, không có tên được chép trong Sách Sự Sống thì ở dưới quyền của sự chết, cư trú trong âm phủ, thì đương nhiên sẽ bị ném vào hỏa ngục.

Có thể, có những người, họ muốn xem mình thật không có tên trong Sách Sự Sống. Nhưng con nghĩ, đã bao lâu họ có thời gian để suy ngẫm về những việc làm trên đất, nên họ buộc phải chấp nhận sự phán xét công chính của Chúa.

Hỏa ngục không ở trong thế giới vật chất, nhưng ở trong nơi chốn thuộc linh. Và thiên đàng cũng là ở nơi chốn thuộc linh, cùng là nơi chốn thuộc linh nhưng là hai nơi khác biệt.

Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1/ Sự kiện mỗi việc làm của mỗi người được ghi chép lại gợi cho con các ý tưởng:
+ Chúa rất cẩn thận và tỉ mỉ trong mỗi việc làm.
+ Chúa thật đáng kính, đáng sợ nếu con vi phạm luật pháp, và con được an ủi khi bị oan uổng, hoặc bị chịu nhục, chịu khổ.

2/ Mỗi ngày, con có nhớ rằng, mỗi việc làm của con đều được Đức Chúa Trời cho ghi chép lại, ghi hình lại. Máy ghi của Ngài, dĩ nhiên không ai nhìn thấy nó được. Đó là sự huyền nhiệm và cũng thật kỳ diệu của Chúa.

3/ Cảm nhận của con về tâm trạng của những người bị phán xét và không có tên trong Sách Sự Sống là con không thể diễn tả được sự buồn chán và sự thất vọng của họ. Mọi sự đều đã quá muộn đối với họ.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 17/12/2024

***


Đặng Thái Học
18/12/2024 08:58

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Ngài ban cho con được tiếp tục học Lời Chúa. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự học hiểu và làm theo những lời dạy dỗ của Ngài trong bài học Thánh Kinh hôm nay!

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.

Tiếp theo, trong khải tượng, Giăng nhìn thấy một ngai trắng, lớn, và Đức Chúa Jesus Christ ngự trên ngai đó, Đấng đươc Đức Chúa Trời giao thẩm quyền phán xét. Ngai lớn và trắng là biểu tượng cho sự vinh quang của Thiên Chúa. Trước sự hiện diện của Đấng Christ ngự trên ngai, đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, không còn tìm thấy chỗ của chúng. Đây là điều chỉ về trời và đất cũ, thế giới vật chất hiện tại sẽ biến mất trước sự uy nghiêm, thánh khiết, và công chính của Thiên Chúa, mọi vật thọ tạo đều phải quy phục trước vinh quang của Ngài trong ngày phán xét cuối cùng.

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.

Giăng đã thấy những kẻ chết, là những kẻ bị phân rẽ khỏi Đức Chúa Trời, cả nhỏ lẫn lớn đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác là Sách Sự Sống cũng đã được mở ra. Những cuộn sách và Sách Sự Sống là ngôn ngữ biểu tượng, mang ý nghĩa toàn năng, do Đức Chúa Trời lưu trữ cách siêu nhiên, vượt quá sự hiểu biết hữu hạn của loài người, làm chứng cớ cho mỗi việc làm lành và việc dữ của từng người trong ngày phán xét. Những kẻ chết này là bao gồm tất cả mọi người thuộc về Chúa và không thuộc về Ngài đã qua đời từ buổi sáng thế cho đến kỳ phán xét cuối cùng, ngoại trừ các thánh đồ trong thời kỳ Hội Thánh đã được Chúa đem ra khỏi thế gian.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.

Trước ngày phán xét chung cuộc, Đức Chúa Trời sẽ khiến thân thể của tất cả những người đã chết trong biển, những người đã chôn trong lòng đất sống lại, kết hợp với linh hồn, chịu phán xét trước tòa án của Đức Chúa Trời, tùy theo mỗi việc làm của mình đã làm ra trong những ngày sống trên thế gian. Trước sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, những việc làm tốt của những người không tin Chúa vẫn được ghi nhận, được giảm bớt sự hình phạt. Và cả những người suốt đời gắng sức làm lành, tránh dữ cũng sẽ không đem lại sự cứu rỗi, vì sự cứu rỗi chỉ đến với những ai nhận biết tội lỗi mình, thật lòng ăn năn, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được Ngài ban cho năng lực để sống theo ý muốn của Thiên Chúa.

14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Những kẻ đã chết trong tội, bị phân rẽ với Đức Chúa Trời. Đó là sự chết thứ nhì, sẽ bị ném vào hồ lửa đời đời trong hỏa ngục, nơi dành cho những kẻ ác.

Bất cứ ai không được tìm thấy trong Sách Sự Sống đã được ghi chép, thì cũng bị ném vào hồ lửa. Sách Sự Sống là một biểu tượng cho sự lưu trữ chi tiết mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động của mỗi người trong những ngày sống trên thế gian cách sáng tỏ trước sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời. Khiến mọi người đều nhận biết rõ lý do vì sao mình được cứu hay không được cứu, là điều không thể chối cãi.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự phán xét chung cuộc, mà mọi người sẽ phải đối diện trước ngai của Đức Chúa Trời.

Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con luôn cẩn trọng trước mỗi việc làm của mình trước sự hiện diện của Ngài, nhận biết trách nhiệm của mình về mọi suy nghĩ, lời nói, và hành động trước Chúa.
Cảm nhận về tâm trạng của những người không có tên trong Sách Sự Sống vào thời kỳ phán xét chung cuộc, bị ném vào hồ lửa là một sự kinh khiếp, khiến chúng con luôn dọn lòng mình thanh sạch, xứng đáng cho ngày Đấng Christ trờ lại . A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Phạm Trịnh Minh Anh
22/12/2024 23:30

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn gìn giữ con trọn ngày và cho con được tự do đến với Lời của Ngài trong giờ này. Con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Khải Huyền 20:11-15.

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Sa-tan bị ném vào hồ lửa và chịu khổ ngày đêm cho đến đời đời rồi, thì sự kiện quan trọng tiếp theo là trời cũ đất cũ sẽ qua đi theo cách mà II Phi-e-rơ 3:10 mô tả.

"Trong ngày ấy, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tan, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả." (II Phi-e-rơ 3:10b).

Sau đó, Đức Chúa Jesus Christ sẽ thi hành sự phán xét chung cuộc. Ngài ngự trên một ngai trắng và lớn trong quyền uy tối thượng của Thiên Chúa với danh xưng Đức Chúa Trời. Tất cả những người không có sự cứu rỗi sẽ phải đứng trước trước Đấng Christ để chịu phán xét. Họ là những người đã chết cả thuộc thể, lẫn thuộc linh, sẽ bị phán xét một cách công chính tùy theo những việc họ làm, đã được ghi lại trong những cuộn sách.

Trong thời đại chúng con hiện nay, khắp nơi đều có lắp đặt camera, có thể dễ dàng trích xuất dữ liệu hình ảnh và âm thanh để xem xét rõ ràng hành động của một người trong một sự việc, khiến cho người trong cuộc không thể chối cãi. Thì trước những điều được ghi trong những cuộn sách của Chúa, mọi việc làm sẽ hiện lên cách rõ ràng, chẳng những vậy họ còn có thể thấy và cảm nhận được chi tiết hậu quả của mỗi sự phạm tội hay kết quả của mỗi việc làm đúng theo lương tâm. Chẳng ai có thể chối cãi bất cứ điều gì mà họ đã làm trước Đấng Phán Xét Công Chính.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong ngày phán xét chung cuộc, tất cả xác thịt loài người dù bị tan rã trong biển, hay trong đất đều sẽ được trao trả lại. Linh hồn của những người đã chết sẽ sống lại, nghĩa là linh hồn được kết hợp trở lại với thân thể xác thịt để ra ứng hầu trước Đấng Christ. Tất cả họ sẽ bị phán xét trong ngày đó, tùy theo những việc họ làm.

Con thấy điều ấy thật đáng kinh sợ, vì biết bao suy nghĩ xấu xa, bao nhiêu lời nói dối trá, độc ác, bao nhiêu việc làm ô uế, tội lỗi, mỗi một thứ đều sẽ ảnh hưởng sâu rộng, và sẽ phải nhận lãnh hình phạt. Phải làm bao nhiêu việc lành thì mới đủ để trả cho những tội lỗi đã phạm trong đời. Sao loài người có thể ngây ngô tin rằng chỉ cần làm lành, lánh dữ là có thể tự chuộc lại những tội lỗi của mình. Điều ấy thật bất khả thi làm sao.

14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Thưa Cha, con hiểu sự chết thứ nhì là sự chết đời đời, đời đời bị phân rẽ khỏi Thiên Chúa là nguồn sự sống. Tất cả những người đã ở trong sự chết thứ nhất, đang bị giam nơi âm phủ, sau khi chịu phán xét, sẽ cùng với sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa. Những người tội lỗi ít hơn thì sẽ ít đau đớn hơn những người tội lỗi ngập tràn. Nhưng kết cục chung của tất cả là phải chịu đau khổ nơi hỏa ngục cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.

Sách Sự Sống ghi tên của những người đã thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ. Nhưng trong đó sẽ có những cái tên bị gạch đi, khi người đó quyết định quay trở lại đời sống tội lỗi cũ, bỏ đi ơn thương xót của Chúa. Họ là những người bị trật phần ân điển của Đức Chúa Trời (Hê-bơ-rơ 12:15), họ sẽ đau khổ và hối tiếc vì sự kiêu ngạo của mình cho đến đời đời.

Con cảm tạ Chúa cho con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài, được Đấng Christ gánh thay mọi tội lỗi của con, và dựng con nên mới. Nguyện xin Chúa gìn giữ con cho đến cuối cùng trong ân điển lớn lao của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/12/2024

***


Bùi Văn Vũ
23/12/2024 22:19

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Khải Huyền 20:11-15 như sau:

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khải tượng mà Giăng nhìn thấy tiếp theo chính là sự phán xét cuối cùng. Ngai trắng lớn tiêu tiểu cho sự công chính, thánh khiết của Ngài. Trong sự phán xét, Ngài không chấp nhận bất kỳ một tội lỗi nào dù là nhỏ nhất, và mọi tội lỗi đều sẽ bị hình phạt. Đấng ngự trên Ngai chính là Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đại diện Ba Ngôi Thiên Chúa phán xét thế gian và sẽ cai trị muôn loài thọ tạo cho đến đời đời.

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời . Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, thời điểm này mọi kẻ chết từ lớn đến nhỏ đã chết mà không được sống lại khi kết thúc bảy năm đại nạn của Kỳ Tận Thế, và mọi kẻ chết vì phạm tội trong Vương Quốc Ngàn Năm sẽ được sống lại bước ra tòa phán xét.

Những cuộn sách đã được mở ra là những chứng cứ ghi lại sự phạm tội họ, mỗi người sẽ bị phán xét tùy theo những việc họ làm khi sống ở thế gian.

Một cuộn sách nữa được mở ra đó chính là Sách Sự Sống. Con hiểu rằng, cuốn Sách Sự Sống mở ra để cho những kẻ phạm tội thấy rằng, Ngài là Đấng Toàn Tri, ngay từ ban đầu Ngài đã biết họ sẽ không tin Chúa, sẽ chống nghịch Chúa bởi vậy họ đã không có tên trong Sách Sự Sống của Ngài, nhưng Ngài vẫn cho họ được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, được Ngài cho rất nhiều cơ hội để nhận được sự cứu rỗi của Ngài. Nhưng họ vẫn chọn phạm tội và chống nghịch, những chứng cớ phạm tội của họ trong những cuộn sách sẽ khiến họ không thể trách móc Ngài vì sao ngay từ ban đầu tên của họ đã không được viết trong Sách Sự Sống của Ngài. Cũng có nhiều người dù có tên trong Sách Sự Sống nhưng bị xóa tên bởi sự phạm tội mà không ăn năn của họ, họ cứ đắm chìm trong sự tội lỗi và bị trật mất phần ân điển của Đức Chúa Trời.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một người phạm tội khi chết dù ở trên đất liền hay dưới biển thì linh hồn họ đều bị nhốt nơi âm phủ chờ ngày phán xét. Trong ngày phán xét, biển, sự chết và âm phủ sẽ trao ra những kẻ chết trong chúng.
Con hiểu rằng, trong ngày phán xét, những kẻ chết dưới biển hoặc dưới mồ mả trên đất thì xác thịt của họ sẽ được tái tạo lại kết hợp với linh hồn bị nhốt trong âm phủ và ra trước tòa phán xét.

14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự chết và âm phủ sẽ bị ném vào hồ lửa có nghĩa là sự phân rẽ với Chúa và nơi giam giữ những kẻ phạm tội cũng bị ném vào hồ lửa. Bất cứ ai không được tìm thấy trong Sách Sự Sống sẽ bị ném vào hồ lửa và đó là sự chết thứ nhì khi linh hồn và xác thịt của những kẻ phạm tội sẽ bị xa cách mặt Chúa, đời đời đau khổ trong hỏa ngục.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con được biết một cách rõ ràng kết cục của những người không tin Chúa, chống nghịch Chúa sẽ ở trong hỏa ngục đời đời. Con hiểu rằng, trên thế gian này có nhiều người vì đau khổ tuyệt vọng nên đã tự tử để giải thoát cho mình, nhưng họ không biết rằng còn một sự đau khổ lớn hơn nữa trong hỏa ngục mà họ không thể nào giải thoát được.

Thưa Cha! Xin Ngài thương xót bố mẹ, anh chị em, những người thân của chúng con, dân tộc Việt Nam của chúng con vẫn còn nhiều người chưa tin Chúa. Xin Chúa thương xót họ, ban cho họ thêm cơ hội được nghe Tin Lành, xin Ngài mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành và nhận được cứu rỗi của Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
23/12/2024

***


Nguyễn Ngọc Tú
24/12/2024 20:18

Nguyễn Ngọc Tú: Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho chúng con trong việc dọn vườn. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, Ngài cũng ban cho con có thời gian để đến với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Khải Huyền 20:11-15.

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.

Câu 11: Thưa Cha, theo lời giảng giải của người chăn mà con hiểu được rằng, Đấng ngự trên ngai là thân vị loài người của Thiên Chúa Ngôi Lời, tức là Đức Chúa Jesus Christ.

Câu "Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài" giúp con hiểu là sự phán xét chung cuộc diễn ra sau khi trời cũ và đất cũ đã bị nổ tung, mọi thể chất đã bị đốt cháy tiêu tan.

12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.

Câu 12: Con nghĩ rằng, những cuộn sách ghi tội trạng của mỗi người và Sách Sự Sống đều có hình dạng giống các cuộn sách thời xưa. Hình thức số nhiều khi nói về những cuộn sách ghi tội trạng, và số ít khi nói về Sách Sự Sống, cho con cảm nhận những người có đức tin nơi Chúa thật sự rất ít ỏi.

Những tội nhân bị phán xét "tùy theo những việc làm của họ" nghĩa là tùy theo mức độ, hậu quả của mỗi tội mà họ gây ra, cũng như tùy theo mức độ, kết quả của mỗi việc làm lành mà họ làm được. Kết quả chung của họ vẫn là ở trong hỏa ngục đời đời, nhưng có lẽ, với những người từng làm ra các việc lành, giúp đỡ con dân Chúa, thì sự đau đớn sẽ được giảm nhẹ hơn.

13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.

Câu 13: Con hiểu rằng, trong ngày phán xét chung cuộc thì Chúa sẽ lấy ra khỏi lòng biển và lòng đất mọi nguyên tố hóa học đã tạo nên thân thể xác thịt của những người chết. Các nguyên tố ấy sẽ kết hợp trở lại và được biến hóa thành một thân thể siêu vật chất, được kết hợp trở lại với linh hồn của mỗi người. Rồi họ cùng ra trước tòa phán xét của Đức Chúa Jesus Christ.

14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, sự kiện Sách Sự Sống được mở ra chủ yếu là để cho những người đã từng tin nhận Chúa nhưng sau đó lui đi trong đức tin biết rằng, tên của họ đã từng được ghi trong Sách Sự Sống nhưng đã bị xóa đi. Có lẽ, sự họ "nghiến răng" là vì giận chính mình đã đánh mất ơn cứu rỗi lớn lao của Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Trong những ngày cuối năm này, con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một năm thật bình an, nhận được nhiều phước hạnh từ nơi Ngài. Nguyện rằng, chúng con sẽ tiếp tục được Ngài đại dụng trong các công việc của nhà Chúa trong năm mới. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/12/2024 21:55

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài giữ gìn chúng con hôm nay một ngày bình an trong cánh tay của Ngài. Cảm tạ Chúa ban cho con được thì giờ học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa soi dẫn con học biết thánh ý của Ngài. Con cảm tạ Chúa!

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Thưa Chúa, qua bài giảng của người chăn thì con biết rằng Đấng mà Giăng thấy ngự trên ngai trắng và lớn ấy là Đức Chúa Jesus Christ. Đất và trời đã chốn khỏi mặt Ngài là vì trời cũ đất cũ bị qua đi, tiêu tan, thiêu đốt bởi lửa. Sau cuộc chiến cuối cùng, Sa-tan bị ném vào hỏa ngục, thì giờ đây là đến thì giờ phán xét của Chúa. Hết thảy những người không tin nhận Chúa, chống nghịch Chúa dầu đã chết đều sống lại để ra trước tòa phán xét của Chúa, bất kể là nhỏ hay lớn. Trong giờ phút đứng trước sự phán xét của Chúa, có các cuộn sách được mở ra, dựa theo những việc làm đã ghi chép trong các cuộn sách đó mà mỗi người phải nhận lãnh án phạt tùy theo. Ngoài án phạt chung của những người không tin nhận Chúa là sự chết đời đời trong hỏa ngục, xa cách mặt Chúa, thì mỗi người còn phải chịu hình phạt tùy theo sự phạm tội mà họ đã làm ra trong những ngày sống trên đất. Thưa Chúa, điều đó vừa thể hiện sự toàn tri và toàn năng của Ngài, đồng thời cũng bày tỏ sự uy nghiêm, thánh khiết và công chính của Chúa. Không một ai có thể chối cãi, không một lý do nào có thể biện mình cho việc làm sai trật của mình.

Thưa Chúa, con hiểu rằng không một ai có thể trốn khỏi sự hiện diện của Chúa, cho dù người đó có chết dưới biển hay là bị chôn dưới lòng đất, thân thể đã tan rã. Hết thảy đều sống lại và ra trước Chúa để chịu phán xét. Con hiểu Chúa rất công chính, người nào làm điều tốt, điều đúng thì vẫn được xét đến, tuy nhiên, điều tội lỗi nhất ấy chính là không thờ phượng và tôn kính Đấng tạo dựng nên mình. Vậy nên cho dù một người có làm ra bao nhiêu điều tốt mà không tin nhận Chúa thì mọi sự chỉ là chiếc áo nhớp trước mặt Chúa.

Con hiểu rằng sự chết là sự bị xa cách mặt Chúa và âm phủ là nơi giam giữ những kẻ không tin Chúa, cả hai đều bị ném vào hồ lửa. Hết thảy những người không tin kính Chúa, không sống theo Lời Chúa cũng vậy, bị ném vào hổ lửa thiêu đốt ngày đêm cho đến đời đời. Bởi họ không được tìm thấy ghi tên trong Sách Sự Sống. Sự chết thứ nhì trong hồ lửa mới là đáng sợ, bởi sự đau đớn ấy là đời đời không chấm dứt, là mãi mãi xa cách mặt Chúa, chẳng thể kêu cầu, van xin đến Chúa nữa.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì sự thương xót lớn của Ngài mà Ngài chẳng những cứu chuộc chúng con khỏi chốn ô tội, mà Ngài còn bày tỏ những chương trình của Ngài để chúng con nhận biết. Ngài lại yêu chúng con và để chúng con tự do lựa chọn. Nguyện xin con mãi luôn ở trong Ngài, luôn chọn sống vì Chúa, tín trung với Chúa cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/12/2024

***


Vũ Triệu Hùng
29/12/2024 22:40

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn trên công việc làm của anh em chúng con ngày hôm nay. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian học Lời Ngài. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Khải Huyền 20:11-15.

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu “Đấng ngự trên Ngai” trong câu 11 chính là Đức Chúa Jesus Christ, vì hết thảy quyền trên trời và trên đất đã được trao cho Ngài. Trong ngày phán xét chung cuộc, trời cũ và đất cũ đã không còn tồn tại nữa, vì mọi vật đó phải bị đốt và cháy tan đi. 

2. Sứ Đồ Giăng thấy trong ngày phán xét chung cuộc mọi kẻ chết quyền cao chức trọng như vua chúa cho đến những kẻ nhỏ hèn như tôi tớ từ khi lập nền thế gian đều được sống lại và chịu phán xét. Những cuộn sách được mở ra là những cuộn sách ghi chép hết thảy những việc làm của mỗi một người trong thế gian, từ những việc lành lẫn việc làm phạm tội của họ. Bên cạnh đó là cuộn sách sự sống. Những ai có tên trong đó sẽ có được hưởng sự sống đời đời. Con hiểu rằng, sự phán xét của Chúa là công chính và minh bạch nên cuốn sách đó có thể viết hai mặt để người đọc và người nghe đều nhìn rõ. Có thể mỗi việc làm phạm tội của một người khi bị phán xét thì sẽ được tái hiện lại bằng hình ảnh sống động, như dạng hình ảnh 3D để không những họ được nhớ lại, mà cả thiên sứ và loài người sẽ nhìn thấy rõ sự vi phạm và chịu phục trước sự phán xét công chính của Thiên Chúa. 

Dù có những người không có sự cứu rỗi, nhưng họ có những việc làm tốt khi còn sống, hình phạt nơi hỏa ngục của họ sẽ được giảm thiểu đi so với những kẻ làm ác và phạm đại ác. Nhưng dầu vậy, số phận những kẻ ở trong hỏa ngục đều bị xa cách sự vinh quang và quyền phép của Thiên Chúa cho đến mãi mãi.

3. Sự sống lại của loài người trong ngày phán xét chung cuộc là vô cùng lớn. Vì hết thảy loài người từ khi lập nền thế gian đều được sống lại. Mọi kẻ thân xác chết trên biển và trong lòng đất đều được sống lại kết hợp với linh hồn bị giam ở trong âm phủ mà chịu bị phán xét. Họ được phục sinh không phải được hưởng sự sống đời đời mà là chịu phán xét về mỗi việc họ đã làm ra. Những người không có tên trong Sách Sự Sống thì bị hư mất đời đời. Có những người đã từng được Chúa ghi tên trong Sách Sự Sống, nhưng chính họ lại là người khước từ điều đó khi không muốn sống theo Lời Chúa mà lại vui thú sống trong tội.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Lạy Cha, ngày phán xét chung cuộc thật vô cùng đáng sợ cho những kẻ không tin. Vì tất cả mọi việc làm của họ sẽ bị phơi bày, bị phán xét, sau đó họ nhận lãnh hình phạt mà đi vào chốn hư mất. Thật phước thay cho những ai được ở trong Chúa, vì họ không những không bị phán xét, không bị án phạt, mà lại được sống đời đời phước hạnh trong Vương Quốc Trời. Nguyện mỗi chúng con luôn biết trân quý địa vị cao trọng Cha đã ban và giữ mình thánh sạch cho đến ngày Chúa trở lại. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
29/12/2024

***


Nguyễn Thị Mơ
03/01/2025 16:23

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu vì Ngài sẽ còn lại đời đời; Ngài đã dự bị ngai mình để phán xét.

Ngài sẽ lấy công chính phán xét thế gian, dùng sự ngay thẳng mà xử các dân tộc. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con được thêm cơ hội suy ngẫm Lời Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh giờ này ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Khải Huyền 20:11-15.

Kính thưa Chúa!

Đây là một bài học vô cùng quan trọng. Phân đoạn Thánh Kinh này đã gây ấn tượng mạnh mẽ trong con ngay từ những ngày đầu biết Chúa. Con đã đọc cho gần như tất cả những người mà con có cơ hội làm chứng về Tin Lành của Ngài cho họ. Không phải để dọa cho họ sợ, mà để cho họ biết một lẽ thật chắc chắn sẽ xảy ra, cho những người không có sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời ấy là: Tòa Án với Sự Phán Xét Chung Cuộc đang chờ đợi họ.

Đấng ngự trên ngai chính là Thiên Chúa Ngôi Lời trong thân thể phục sinh của loài người, Đấng đã chết vì tội lỗi của toàn nhân loại. Giờ đây, trong địa vị Thẩm Phán Tối Cao với danh xưng Đức Chúa Trời, là danh mà Đức Chúa Trời ban cho Ngài để phán xét tất cả những ai không thờ phượng Thiên Chúa như đáng phải thờ phượng, không tôn kính Thiên Chúa như đáng phải tôn kính, là những kẻ chối bỏ ân huệ của Ngài, hoặc đã từng nhận nhưng vẫn cố tình sống trong tội, khinh lờn huyết mà bởi đó mình được cứu.

Trước mắt con như hiện ra khung cảnh uy nghiêm của một tòa án lớn, với vị Thẩm Phán quyền uy ngự trên một ngai trắng tiêu biểu cho sự thánh khiết và công chính. Trước mặt Ngài trời cũ đất cũ của thế giới vật chất bị làm cho tan biến và cuộc phán xét được bắt đầu. Những người không có tên trong Sách Sự Sống bị kể là những kẻ chết vì họ đã bị chết cả về thuộc thể và thuộc linh. Những sách khác là những sách lưu giữ toàn bộ việc làm của mỗi người khi còn sống trong xác thịt cũng được mở ra để phán xét tội nhân y như những điều đã được ghi chép trong những sách ấy.

Trước nay khi suy ngẫm về Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này, con luôn nghĩ rằng, mỗi một người khi ra trước tòa chung cuộc của Chúa, sẽ được nhìn lại toàn bộ cuộc đời mình đã được lưu giữ cách siêu nhiên bởi một loại công cụ  giống như máy conputer, và giờ đây họ được xem lại đời mình như người ta xem phim trong hiện tại vậy.

Mọi việc làm tốt và xấu đều được phán xét một cách công chính bởi Đấng Công Chính. Ngài sẽ xét đến hậu quả của từng tội lỗi của mỗi người trong sự toàn tri của Ngài, và như vậy sự công chính là tuyệt đối.

Kết thúc sự phán xét, tội nhân bị ném vào hổ lửa, đời đời xa cách mặt Thiên Chúa và vinh quang Ngài.

Kính thưa Chúa!

Con đã đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này nhiều lần, nhưng cảm xúc trong mỗi lần vẫn không thay đổi. Con biết ơn Chúa về ân điển diệu kỳ Ngài ban, để con được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm trong đời, con được Chúa yêu thương chăn dắt, ban cho con lẽ thật Lời Hằng Sống để con biết sống theo Điều Răn và Luật Pháp của Thiên Chúa. Con không phải trải qua sự phán xét cuối cùng nhưng mãi mãi được ở bên Ngài trong phước hạnh.

Tuy vậy, lòng con không khỏi buồn đau khi nghĩ tới những người thân đã qua đời và những người đang còn sống mà không biết Chúa, hoặc những người mang danh Chúa mà vẫn chưa hết lòng sống cho Chúa, số phận của họ thật đáng sợ biết bao, không có điều gì đáng sợ hơn thế, vậy mà người ta cứ nhởn nhơ hoặc bận rộn vun vén cho đời tạm này, trong khi đang bị đùa tới sự chết đời đời.

Ngày đối diện với sự phán xét, con tin chắc rằng, mỗi người trong họ chắc chắn sẽ là sự tiếc nuối muộn màng xen lẫn sự sợ hãi tột cùng mà không một lời nào có thể diễn tả.

Trong tâm trạng buồn đau cho những người không biết Chúa, con suy nghĩ về chính mình, với tri thức được ban cho trong Lời Chúa là Thánh Kinh, con được biết rõ nguồn gốc một người được tạo nên bởi đâu, hậu quả thảm khốc của nhân loại khi sống trong hậu quả của tội lỗi là như thế nào, vì sao Thiên Chúa phải thành người để cho ai tin vào tình yêu của Ngài thì được cứu, và kết thúc của một người có Chúa và không có Chúa khác nhau như thế nào.

Lạy Chúa!

Xin giúp con hết lòng vâng giữ lẽ thật Lời Chúa, xin giúp con tỉnh thức mỗi ngày trước cám dỗ để con không bị lừa dối mà sai lạc. Xin giúp con trung tín với Chúa cho tới cuối cùng, để con được ở trong số những người ngồi trên những ngai để phán xét chứ không phải là kẻ bị phán xét trong ngày chung cuộc. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bùi Thành Chinh
09/01/2025 20:50

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con sự bình an và vui thỏa ở trong Ngài, thì giờ này Cha lại ban cho con thời gian để con đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Khải Huyền 20:11-15, xin Đức Thánh Linh cũng mở lòng mở trí của con để con có thể đọc và hiểu được Lời của Ngài muốn phán bảo với con. Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này:

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả cảnh tượng phán xét cuối cùng trước ngai trắng lớn của Đức Chúa Trời, nơi tất cả mọi người, từ lớn đến nhỏ, phải đứng trước Ngài. Các cuộn sách được mở ra và để xét xử mọi việc làm, cùng với Sách Sự Sống ghi danh những người được cứu. Biển, sự chết và âm phủ đều trao trả những người chết để họ chịu phán xét, mỗi người tùy theo việc làm của mình. Cuối cùng, sự chết và âm phủ bị ném vào hồ lửa, biểu trưng cho sự chết thứ nhì. Bất kỳ ai không được ghi danh trong Sách Sự Sống đều bị ném vào hồ lửa, điều này cho thấy tầm quan trọng của việc tin nhận Chúa để được sự sống đời đời.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 20:11, có nói đến “Đấng ngự trên ngai trắng, lớn” theo con hiểu đó là Đức Chúa Trời, Đấng Toàn Năng. Ở đây ngai trắng lớn biểu trưng cho sự công chính tuyệt đối và quyền năng tối cao của Ngài. Hình ảnh “đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài” nhấn mạnh sự vinh hiển và sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, trước Ngài không điều gì trong tạo vật có thể đứng vững. Trong Thánh Kinh, Đức Chúa Trời được mô tả là Đấng phán xét mọi loài (Rô-ma 2:5-6) và được tôn kính trên ngai vinh quang (Khải Huyền 4:2-6). Tuy nhiên, trong Thánh Kinh Tân Ước cũng khẳng định Đức Chúa Jesus Christ được giao thẩm quyền thực hiện sự phán xét (Giăng 5:22). Vì thế, Đấng ngự trên ngai trắng lớn trong cảnh tượng này con nghĩ rằng có thể được hiểu là Đức Chúa Trời, thực hiện sự phán xét qua Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, câu "Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng" trong Khải Huyền 20:11 con hiểu câu này để phản ánh sự vĩ đại và thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong thời điểm sự phán xét cuối cùng. Trước sự hiện diện của Ngài, mọi tạo vật, kể cả trời và đất, không thể đứng vững. Câu này cho con thấy được quyền lực tối cao của Đức Chúa Trời, khi mà mọi thứ, từ thiên nhiên đến con người, đều phải lùi bước và không còn nơi nào để trốn tránh. Đồng thời, nó cũng cho con thấy sự tạm bợ của thế gian hiện tại, vốn không thể tồn tại khi đối diện với sự vinh quang và công chính của Đức Chúa Trời. Câu này gợi lên trong con một hình ảnh về sự tái tạo mới mẻ, nơi trời mới, đất mới sẽ thay thế cho trời cũ, đất cũ đã bị tội lỗi và sự bất công làm cho hư hại, điều này cũng thể hiện sự hoàn hảo và công chính của Đức Chúa Trời trong việc thiết lập một thế giới hoàn toàn phù hợp với ý chí của Ngài, nơi không có đau khổ và tội lỗi.

Thưa Cha, con nghĩ rằng trong bối cảnh của sách Khải Huyền này, "cuộn sách" và "Sách Sự Sống" ở đây không nhất thiết phải là những cuộn sách vật lý giống như cuộn giấy của thời xưa. Các "cuộn sách" ở đây có thể được xem như một cách gọi tượng trưng cho những bản ghi chép hoặc công cụ lưu trữ thông tin, nơi mọi hành động và việc làm của con người đều được ghi lại. Đây có thể được ví von như những hệ thống lưu trữ dữ liệu hiện đại như máy tính bảng hoặc các cơ sở dữ liệu điện tử ngày nay, nơi mọi thông tin liên quan đến đời sống của con người, đặc biệt là các hành động và quyết định, đều được ghi chép và sẽ được sử dụng để phán xét sau này. Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch sử của Thánh Kinh, thì "cuộn sách" cũng có thể ám chỉ những cuộn giấy hoặc da cuộn, được dùng để ghi chép các sự kiện quan trọng. Dù nó có ở hình thức nào, thì hình ảnh của các "cuộn sách" cũng nhấn mạnh rằng mọi việc làm của con người đều được Đức Chúa Trời ghi nhận và sẽ được xét xử công bằng trong ngày cuối cùng này.

Thưa Cha, câu "những kẻ chết" trong Khải Huyền 20:12 con hiểu là để ám chỉ đến những người đã qua đời, không còn sống trên thế gian nữa. Tuy nhiên, trong bối cảnh của phân đoạn này, "những kẻ chết" ở đây không chỉ là những người đã chết về mặt thể xác mà còn bao gồm những linh hồn không được cứu rỗi. Họ là những người đã sống xa lìa Đức Chúa Trời và không tin vào Đức Chúa Jesus, vì thế mà không có tên trong "Sách Sự Sống". Những người này sẽ bị phán xét theo những việc làm của họ, như được ghi chép trong các "cuộn sách". Sự phán xét này không chỉ dựa vào hành động của họ mà còn là sự phân biệt giữa những ai có tên trong "Sách Sự Sống" và những ai không có tên, quyết định số phận của họ trong ngày cuối cùng, với những ai không được cứu chuộc sẽ phải chịu kết cục đau đớn trong hồ lửa.

Thưa Cha, câu "những việc làm của họ" trong Khải Huyền 20:12 con hiểu là để ám chỉ tất cả các hành động, lời nói và quyết định của con người trong cuộc đời của mình, nó bao gồm cả việc tốt lẫn việc xấu. Trong ngày phán xét, mọi việc làm của mỗi người sẽ được Đức Chúa Trời xem xét, không chỉ những hành động tốt mà họ thực hiện mà còn cả những lỗi lầm và tội lỗi mà họ phạm phải. Các "cuộn sách" sẽ ghi lại mọi chi tiết trong cuộc sống của con người, và sự phán xét sẽ dựa trên những việc làm đó, nó như một thước phim chiếu lại những việc làm của họ trong suốt cuộc đời đã qua. Tuy nhiên, phán xét cuối cùng không chỉ xét đến hành động tốt hay xấu mà còn liên quan đến việc con người có tin nhận Đức Chúa Jesus và được cứu chuộc hay không? Vì sự cứu rỗi và sự tha thứ chỉ có thể đến qua đức tin nơi Ngài. Do đó, "những việc làm của họ" bao gồm cả việc tốt và những tội lỗi, và sự phán xét cuối cùng sẽ quyết định số phận của mỗi người dựa trên sự công chính và ân điển của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con nghĩ rằng đối với những người không có sự cứu rỗi, thì những việc làm tốt của họ sẽ không đủ để cứu họ khỏi sự phán xét của Đức Chúa Trời. Dù họ có làm nhiều việc được cho là tốt trong cuộc sống, nhưng nếu không tin nhận Đức Chúa Jesus và không được tha thứ tội lỗi qua đức tin nơi Ngài, thì những hành động được gọi là tốt đó không thể che đậy tội lỗi của họ hay đưa họ vào "Sách Sự Sống" được. Như Lời Chúa đã phán trong sách Ê-sai 64:6 rằng: “Hết thảy chúng tôi trở nên ô uế, mọi việc công chính của chúng tôi như áo nhớp. Hết thảy chúng tôi héo như lá, và tội ác của chúng tôi như gió, đem chúng tôi đi xa.” Trong Khải Huyền 20:12, nói rằng sự phán xét dựa trên những việc làm ghi lại trong các "cuộn sách", nhưng đối với những người chưa tin nhận Đức Chúa Jesus thì sự cứu rỗi không đến từ những việc làm tốt mà họ thực hiện, mà từ việc đặt niềm tin vào Ngài. Những việc làm tốt có thể phản ánh thái độ đạo đức và công lý của con người, nhưng chúng không thể thay thế đức tin nơi Chúa. Trong ngày phán xét cuối cùng, những người không tin vào Đấng Christ sẽ bị phán xét theo công lý của Đức Chúa Trời, và sự thiếu sót trong đức tin sẽ dẫn đến kết cục đau đớn, cho dù họ có sống một cuộc đời đầy những hành động tốt đi chăng nữa.

Thưa Cha, sự suốt cuộc đời con người gắng sức làm lành sẽ không đem lại sự cứu rỗi cho bất kỳ ai, con nghĩ rằng là vì sự cứu rỗi không thể đạt được thông qua viếc làm công đức hay nỗ lực riêng của con người. Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như trong sách Rô-ma 3:23 có chép: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời”, vì vậy những việc làm tốt, dù có bao nhiêu đi chăng nữa, không thể nào bù đắp cho tội lỗi và sự thiếu hoàn hảo của con người trước mặt Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi chỉ đến qua đức tin vào Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng đã chịu chết thay cho tội lỗi của loài người và sống lại để đem lại sự sống vĩnh cửu. Như trong sách Ê-phê-sô 2:8-9 nói, "Vì nhờ ân điển mà các anh chị em được cứu bởi đức tin. Điều đó không đến từ các anh chị em mà là sự ban cho của Thiên Chúa. Ấy chẳng phải bởi những việc làm đâu, để không ai khoe mình." Do đó, mặc dù việc làm lành là một biểu hiện của đức tin và lòng yêu thương, nhưng nó không thể thay thế hay bổ sung cho sự cứu chuộc qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, câu "sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa" trong Khải Huyền 20:14 con hiểu là biểu thị sự tiêu diệt hoàn toàn của sự chết và âm phủ, những thực tại gắn liền với sự chia ly và cái chết trong cuộc sống con người. Sự chết đại diện cho sự kết thúc của sự sống thể xác, còn trong khi âm phủ là nơi trú ngụ của những linh hồn chưa được cứu rỗi. Việc ném chúng vào hồ lửa, nơi của sự trừng phạt vĩnh viễn, cho thấy rằng vào thời kỳ cuối cùng này, sự chết và âm phủ sẽ không còn quyền lực nữa. Điều này cũng cho con thấy sự kết thúc của mọi quyền lực xấu xa và tội lỗi, khi tất cả những ai không được ghi trong "Sách Sự Sống" sẽ chịu sự phán xét và sự trừng phạt đời đời. Đây là chiến thắng tuyệt đối của Đức Chúa Trời đối với cái chết và mọi điều gian ác.

Thưa Cha, trong Khải Huyền 20:14 nói rằng "hồ lửa" được gọi là "sự chết thứ nhì" con nghĩ rằng vì đó là cái chết vĩnh viễn, không thể thay đổi, sau cái chết thể xác. Trong khi cái chết thể xác (sự chết đầu tiên) chỉ là sự kết thúc của cuộc sống nơi trần gian, thì "sự chết thứ nhì" trong hồ lửa là cái chết vĩnh viễn của linh hồn, khi một người bị tách biệt hoàn toàn khỏi Đức Chúa Trời và không còn cơ hội cứu rỗi. Hồ lửa là nơi dành cho những người không có tên trong "Sách Sự Sống", tức là những người không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ và không có được cứu rỗi. Cái chết này không chỉ là sự kết thúc của thể xác mà còn là sự mất đi mọi hy vọng về sự sống vĩnh cửu trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Do đó, "sự chết thứ nhì" ở đây là cái chết vĩnh viễn, không có sự phục hồi, đây là hình phạt cuối cùng và là sự tiêu diệt hoàn toàn đối với tội lỗi và sự phản loạn chống lại Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con nghĩ rằng mỗi người bị phán xét sẽ được tự mình xem thấy mình không có tên trong Sách Sự Sống vì trong Khải Huyền 20:15 có nói "bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa" điều này cho thấy rằng những người không có tên trong Sách Sự Sống sẽ nhận thức rõ ràng về sự tách biệt vĩnh viễn của họ khỏi Đức Chúa Trời và sự cứu rỗi. Mặc dù Thánh Kinh không mô tả chi tiết về cách thức mỗi người sẽ thấy sự vắng mặt của mình trong Sách Sự Sống, nhưng con hiểu rằng khi bị phán xét, mỗi người sẽ nhận thức một cách rõ ràng rằng tên của họ không có trong đó. Đây là một sự nhận thức đau đớn và chắc chắn, biểu thị sự kết án vĩnh viễn và sự mất cơ hội sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Sự phán xét sẽ công bằng và không thể thay đổi, và mỗi người sẽ hiểu rằng họ đã bị loại khỏi sự cứu rỗi của Chúa.

Thưa Cha, sự kiện mỗi việc làm của mỗi người được ghi chép lại trong Khải Huyền 20:12 gợi lên trong con một số ý tưởng quan trọng về sự công bằng và trách nhiệm cá nhân của mình trong đời sống. Điều này nhắc nhở con rằng mọi hành động, dù lớn hay nhỏ, đều được Chúa ghi nhận và sẽ được phán xét một cách công bằng. Điều này thúc đẩy con sống có trách nhiệm và suy nghĩ kỹ càng về các quyết định của mình hơn, vì mỗi hành động của con đều có ảnh hưởng và sẽ được đánh giá. Ngoài ra, sự ghi chép này cũng phản ánh sự tỉ mỉ và chính xác của Đức Chúa Trời trong việc phán xét, rằng không có điều gì bị Ngài bỏ qua hoặc bị quên lãng. Nó cũng giúp con khơi gợi sự ý thức về sự liên đới của mỗi người trong xã hội, rằng con không thể tránh né trách nhiệm của mình trước mặt Chúa. Đồng thời, đây cũng là một lời nhắc nhở con rằng không có điều gì xảy ra mà không có sự quan sát của Đức Chúa Trời, và mọi hành động của con làm sẽ phải đối diện với sự phán xét cuối cùng, không chỉ về mặt đạo đức mà còn về mặt tâm linh.

Thưa Cha, việc mỗi ngày, con nhớ rằng, mỗi việc làm của mình đều được Đức Chúa Trời cho ghi chép lại đã tạo ra một sự thay đổi sâu sắc trong cách sống của con. Khi nhận thức được điều này, con sẽ sống cẩn trọng hơn, trân trọng mỗi hành động và lời nói, vì con biết rằng tất cả sẽ được Chúa phán xét một cách công bằng. Điều này khích lệ con sống một đời sống có trách nhiệm, trung thực, và đầy lòng yêu thương mọi người, vì con sẽ phải đối diện với sự phán xét cuối cùng của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, do bản tính con người dễ quên, con không phải lúc nào cũng nhớ đến sự ghi chép này trong mỗi hành động của con. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn cáo trách và nhắc nhở con những khi con làm điều gì không đẹp lòng Chúa, mỗi khi con sống trong mối quan hệ gần gũi với Đức Chúa Trời qua sự cầu nguyện, sự suy ngẫm Lời Ngài và nhận thức về sự hiện diện của Ngài, con có thể học cách sống đúng đắn và ý thức hơn về sự công chính của Ngài trong cuộc sống hàng ngày.

Thưa Cha, con nghĩ rằng tâm trạng của những người bị phán xét và không có tên trong Sách Sự Sống chắc chắn sẽ rất đau đớn và tuyệt vọng. Họ sẽ cảm nhận rõ ràng sự tách biệt vĩnh viễn khỏi Đức Chúa Trời và tình yêu thương của Ngài, với việc không còn cơ hội để được cứu rỗi nữa. Việc bị ném vào hồ lửa là một kết cục không thể thay đổi, khiến họ cảm thấy tiếc nuối và đau đớn vô cùng, khi nhận ra rằng những hành động và lựa chọn của họ trong cuộc đời đã dẫn đến sự mất mát không thể bù đắp. Tâm trạng này không chỉ là sự buồn bã vì mất đi sự sống đời đời mà còn là sự thất bại trong việc tìm kiếm sự cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus. Đây sẽ là một nỗi đau vô tận, vì không còn hy vọng nào để thay đổi hoặc được cứu rỗi nữa.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn sách Khải Huyền 20:11-15, con đã rút ra nhiều bài học quý giá trên bước đường con bước đi theo Ngài.

+ Trước tiên, con nhận thấy sự công bình tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong ngày phán xét. Không một ai có thể thoát khỏi sự phán xét này, và mọi việc làm của mỗi người đều được ghi chép lại một cách trung thực. Điều này nhắc nhở con sống cẩn trọng trong từng suy nghĩ, lời nói, và hành động, vì tất cả đều sẽ được đưa ra trước mặt Ngài trong ngày phán xét.

+ Thứ hai, con học được rằng chỉ những ai có tên trong Sách Sự Sống mới được cứu rỗi và sống đời đời với Chúa. Điều này khích lệ con phải luôn giữ vững đức tin, bước đi trong sự vâng phục và kính sợ Ngài, đồng thời tin tưởng vào sự cứu chuộc qua Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng không phải bởi công đức hay việc làm của con mà được cứu rỗi, nhưng mà bởi ân điển và lòng thương xót của Chúa ban cho.

+ Cuối cùng, "sự chết thứ nhì" trong hồ lửa nhắc nhở con về hậu quả nghiêm trọng của việc không tiếp nhận Chúa và sống trong tội lỗi. Điều này thôi thúc con càng thêm sốt sắng chia sẻ Tin Lành, để những người xung quanh con cũng có cơ hội được biết đến tình yêu và sự cứu chuộc của Chúa, hầu cho họ không phải chịu sự hình phạt đời đời.

Những bài học này giúp cho con hiểu rõ hơn về trách nhiệm của con trong đức tin, sống tỉnh thức và đặt niềm hy vọng hoàn toàn nơi Chúa, để vững vàng bước đi trên con đường mà Ngài đã định sẵn cho con.

Lạy Cha yêu thương, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài trong sách Khải Huyền 20:11-15. Qua phân đoạn này, con được nhắc nhở về sự công chính tuyệt đối của Ngài, sự nghiêm trọng của ngày phán xét, và ân điển lớn lao của Ngài dành cho những ai tin cậy và bước đi theo Ngài. Xin Ngài giúp con sống một đời sống tỉnh thức, vâng phục và luôn ghi nhớ rằng mỗi việc làm của con đều được ghi chép trước mặt Ngài. Xin Chúa hướng dẫn con bước đi trong ánh sáng Lời Ngài, để mọi suy nghĩ, lời nói và hành động của con đều làm vinh hiển cho Ngài. Con cũng cầu xin Ngài ban cho con lòng sốt sắng trong việc chia sẻ Tin Lành, để nhiều người hơn nữa có thể biết đến Ngài và nhận được sự cứu rỗi, tránh khỏi sự chết thứ nhì. Xin Chúa giữ con luôn trung tín, kiên định trong đức tin và sống trong sự hy vọng nơi ngày trở lại của Ngài. Con nguyện dâng mọi sự lên trong tay yêu thương của Ngài và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
09/01/2025

***


Đồng Thị Nghĩa
16/01/2025 19:02

Đồng Thị Nghĩa: Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày bình an, bình an trong đời sống và trong lòng của chúng con. Đó là sự ban cho của Ngài mà không điều gì mua được. Con tạ ơn Ngài. Giờ này xin Cha ban ơn trên việc học và suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 20:11-15, con có một số sự hiểu và học hỏi được như dưới đây.

Sau khi kết thúc thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, Chúa tiêu diệt những kẻ chống nghịch Ngài, ném Sa-tan vào hỏa ngục, Ngài làm nổ tung trời đất cũ (II Phi-e-rơ 3:10) rồi mở ra cuộc phán xét chung cuộc.

Tất cả những thành phần đã tạo nên thân thể xác thịt của những người đã chết, đã bị phân rã trong biển và trong đất đều được trả lại, linh hồn của những người ấy vốn bị giam trong âm phủ cũng được trả lại. Linh hồn và xác thịt kết hợp lại với nhau rồi mỗi người ra trước tòa án của Chúa để chịu phán xét về mỗi một việc họ đã làm khi còn sống trong thế gian, những việc ấy đã được ghi lại trong những cuộn sách (có lẽ những việc làm của mỗi người được ghi trong mỗi cuộn sách khác nhau). Tất cả những người bị phán xét là những người mà tên của họ chưa từng được ghi trong Sách Sự Sống (Khải Huyền 13:8), hoặc đã từng được ghi nhưng đã bị xóa đi (Khải Huyền 3:5). Sau khi bị phán xét thì họ sẽ bị ném vào hỏa ngục để đời đời chịu hình phạt về những việc họ đã làm ra.

Thưa Cha, nếu không có sự cứu rỗi của Ngài thì con cũng sẽ có mặt trước tòa phán xét chung cuộc, chịu một kết cục đau thương cho những việc mình đã làm ra khi sống trên đất này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho loài người cơ hội để ăn năn tội lỗi của mình, trở lại sống một cuộc sống đúng theo điều răn, luật pháp của Ngài. Nhờ đó, loài người không chỉ thoát khỏi hình phạt trong hỏa ngục mà còn được sống một đời sống bình an và hạnh phúc. Cảm tạ Cha cho con được nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Con xin Ngài giúp con kết quả xứng đáng với sự ăn năn, như Lời Ngài dạy dỗ:

“Vậy, hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn.” (Ma-thi-ơ 3:8).

Kết quả xứng đáng là không còn làm ra những điều nghịch lại luật pháp của Ngài nữa, mà biết sống một đời sống yêu thương, công chính, thánh khiết; bày tỏ ra sự vinh quang của Thiên Chúa. Nguyện rằng trọn đời sống của con luôn kết quả xứng đáng với sự ăn năn.

Thưa Cha, con tin rằng tên của con đã được chép trong Sách Sự Sống (Phi-líp 4:3). Con xin Ngài thương xót mà giúp con vượt qua những sự yếu đuối của xác thịt, những sự thiếu hiểu biết, những sự thiếu đức tin… cho con cứ trung tín sống đúng theo Lời Cha để tên của con cứ mãi mãi còn trong Sách Sự Sống. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
16/01/2025

***


Nguyễn Xuân Bắc
07/03/2025 06:22

Khải Huyền 20:11-15 Sự Phán Xét Chung Cuộc

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 20:11-15.

11 Rồi, tôi đã thấy một ngai trắng, lớn, và Đấng ngự trên nó. Đất và trời đã trốn khỏi mặt Ngài, đã chẳng còn tìm thấy chỗ của chúng.
12 Tôi đã thấy những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn, đứng trước Đức Chúa Trời. Những cuộn sách đã được mở ra. Một cuộn sách khác cũng đã được mở ra, là Sách Sự Sống. Những kẻ chết đã bị phán xét bởi những việc đã được ghi lại trong những cuộn sách, tùy theo những việc làm của họ.
13 Biển đã trao ra những kẻ chết trong nó. Sự chết và âm phủ cũng đã trao ra những kẻ chết trong chúng. Họ đã bị phán xét mỗi người, tùy theo những việc làm của họ.
14 Sự chết và âm phủ đã bị ném vào hồ lửa. Đó là sự chết thứ nhì.
15 Bất cứ ai không được tìm thấy được chép trong Sách Sự Sống thì đã bị ném vào hồ lửa.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con tiếp tục được hiểu về sự phán xét chung cuộc mà chính Đức Chúa Jesus Christ ngồi trên ngai phán xét. Trời cũ và đất cũ đã bị bao nhiêu tội lỗi làm cho băng hoại và sẽ qua đi, Ngài sẽ tạo dựng lại trời mới đất mới.

Thưa Cha, mọi sự phán xét đều được giao cho Đức Chúa Jesus Christ, con được hiểu rằng: Thiên Chúa Ngôi Lời, Ngài trong thân thể xác thịt của loài người, chính là Đức Chúa Jesus Christ. Ngài phán xét tất cả những kẻ chết, nhỏ lẫn lớn. Con được hiểu rằng: Những kẻ chết, là những kẻ đã trải qua sự chết thuộc thể và sự chết thuộc linh. Đây là sự chết thứ nhất, của những kẻ không tin Chúa. Các sách được mở ra phán xét từng công việc của họ đã làm. Con hiểu rằng các sách được mở ra, thì họ sẽ được thấy rất rõ ràng về những việc làm và những sự phạm tội của mình, đã làm ra khi còn sống trong xác thịt. Còn những người tin nhận Chúa mà chết, thì họ cũng được sống lại với thân thể thiêng liêng bất tử và được sống đời đời bên Chúa. Tên của họ đã được ghi trong Sách Sự Sống, họ không phải trải qua sự chết thứ nhì.

Thưa Cha, bởi tiếng phán của Ngài mà muôn vật được tạo thành, và giờ đây cũng bởi tiếng phán của Ngài, thì những kẻ chết được sống lại, kẻ chết trong biển được sống lại, những kẻ chết trong âm phủ được sống lại, tất cả được sống lại đều đứng trước mặt Ngài, để chịu sự phán xét. Những kẻ không có tên trong Sách Sự Sống, thì sẽ bị ném vào trong hồ lửa và lưu huỳnh đời đời, đây là sự chết thứ hai là sự phân rẽ đời đời với Thiên Chúa.

Thưa Cha, ngày nay giáo lý nghịch lại Thánh Kinh là Lời của Ngài. Họ dạy rằng loài người chết thì thân thể xác thịt trở về bụi đất, linh hồn thì ở một nơi gọi là ngục luyện tội. Nơi đó là nơi để đền tội, khi đền tội xong rồi thì được lên thiên đàng nơi phước hạnh. Giáo lý này đã bác bỏ sự Cứu Rỗi bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Họ không tin Lời phán của Chúa, đã được chép trong Thánh Kinh:

"Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Thưa Cha, con cũng được hiểu rằng: Sự chết theo Thánh Kinh, là sự phân rẽ những ai không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ với Thiên Chúa. Sự chết không có nghĩa là tan biến đi và không còn biết gì nữa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Lời của Ngài, vì khi trước con chỉ biết theo những gì, kẻ thờ lạy hình tượng nói là ma quỷ cai trị nơi hỏa ngục. Chúng là đế vương trong nơi đó. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu rằng, chúng cũng bị hình phạt đau đớn cả ngày lẫn đêm trong hỏa ngục.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ