Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Hôm nay, ngày /01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Điều gì đặc biệt về việc các môn đồ "hiệp một tại một chỗ" trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống? Điều này nói lên điều gì về tầm quan trọng của sự hiệp một trong Hội Thánh?
2. Tại sao Đức Thánh Linh chọn biểu hiện qua các hình ảnh như "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa"? Những biểu tượng này có ý nghĩa gì?
3. Việc mọi người nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ có ý nghĩa như thế nào? Điều này cho thấy điều gì về kế hoạch của Đức Chúa Trời?
4. Tại sao có những phản ứng trái ngược nhau từ đám đông (kinh ngạc hoặc chế nhạo)? Điều này có tương đồng với phản ứng của người ta với công việc của Đức Chúa Trời ngày nay không?
5. Có bao nhiêu ngôn ngữ do các môn đồ nói được liệt kê trong phân đoạn Thánh Kinh này?
6. Hiện tượng "nói tiếng lạ" ngày nay trong nhiều giáo hội mang danh Chúa có đúng Thánh Kinh không?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn hãy xem xét lại mối quan hệ của bạn với anh chị em trong Hội Thánh. Bạn có hiệp một với mọi người không?
2. Bạn có kinh nghiệm được đầy dẫy thánh linh không? Nếu không, bạn có biết tại sao?
3. Sự kiện Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần gợi cho bạn cảm nhận gì?
4. Bạn có nghĩ là ngày Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng sẽ nhằm vào một trong bảy ngày lễ hội của Thiên Chúa? Nếu có, theo bạn đó sẽ là ngày lễ hội nào?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-201-13-hoi-thanh-duoc-thanh-lap/
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con lại được học thêm những bài học trong thực tế đời sống, khi con đối chiếu với Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Chúa ban, cho con suy ngẫm bài học. Cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
Kính thưa Chúa!
Điều đầu tiên con học được trong phân đoạn Thánh Kinh này ấy là sự hiệp một của các môn đồ. Các môn đồ hiệp một trong một địa điểm và từ địa điểm vật chất cụ thể đó đã hướng lòng mọi người tới sự hiệp một trong tâm thần. Cùng nhau cầu nguyện, hướng lòng lên Đức Chúa Trời suốt trong bảy ngày. Điều này cho thấy các môn đồ có mục tiêu rõ ràng và khao khát được Chúa dẫn dắt.
Ngày nay, sự hiệp một chính là sức mạnh của Hội Thánh, là sự thể hiện mạnh mẽ sự hiện diện của Đức Thánh Linh. Sự hiệp một giúp cho mỗi con dân Chúa kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa giống như khi các môn đồ được báp-tem vào trong thánh linh của Thiên Chúa trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Bản thân con cũng đã thực tế được kinh nghiệm sự phước hạnh, ngọt ngào trong mối thông công hiệp một cùng anh chị em cùng Cha, điều đó mang lại năng lực, sức mạnh cho con trong nhưng khi đối diện thử thách. Con cảm tạ ơn Chúa!
Những khi làm vườn, con thường hay để ý tới bầy ong bay tới vườn để hút mật hoa và loài kiến bò theo từng đàn để kiếm ăn. Đây là hai loài có thân thể rất nhỏ bé nhưng lại có sự hiệp một rất chặt chẽ, sự kỷ luật trong chúng rất cao. Từ sự hiệp một chặt chẽ và có kỷ luật đó mà hai loài này thật có sức mạnh rất lớn. Chúng luôn có của ăn của để dư dật và còn chiến thắng được những kẻ thù mạnh sức hơn mình gấp nhiều lần. Thật là có nhiều bài học quý giá từ chúng.
Bài học tiếp theo cho học được qua các hình ảnh như "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa".
Hình ảnh gió thổi mạnh cho thấy quyền năng tự do không giới hạn của Đức Thánh Linh. Không ai nhìn thấy gió nhưng ai cũng cảm nhận được sự tự do và sức mạnh của gió. Như sự sống của Đức Chúa Trời thổi sự sống mới vào những tấm lòng đã được tái sinh, sự sống mới mạnh mẽ được ban cho những tấm lòng đang khát khao chờ đợi sự ban cho từ Đức Chúa Trời.
Lưỡi như lửa tượng trưng cho sự thánh hóa của Đức Chúa Trời, Ngài thanh tẩy thánh hóa mỗi môn đồ trước khi họ bước vào công việc phụng sự Nước Trời. Ngày nay mỗi một người xưng nhận mình là Cơ-đốc nhân là những đại sứ rao giảng Tin Lành của Nước Trời cũng không ngoại lệ, Thiên Chúa đòi hỏi trước hết phải là một tấm lòng khao khát sống theo Lời Chúa, một nếp sống nên thánh trong sự công chính, thánh khiết và yêu thương giống như Ngài. Từ bản chất mới này mà một người sẽ tự nhiên kết nhiều quả lành cho công việc của nhà Chúa.
Bài học tiếp theo con học được đó là ân tứ nói ngôn ngữ được ban cho các môn đồ. Lời Chúa cho biết rất rõ rằng, các môn đồ tôn vinh và rao giảng về Chúa bằng những thứ ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, nhưng là những ngôn ngữ của các dân địa phương vùng lân cận, tụ họp về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Ngũ Tuần và họ nghe đều hiểu ngôn ngữ mà các môn đồ đang nói là ngôn ngữ của họ.
Vậy mà ngày nay có những giáo hội mang danh Chúa cho rằng, đó là ân tứ nói thứ “tiếng lạ” là ngôn ngữ không phải của loài người. Họ lắp ba lắp bắp thứ âm thanh mà không ai hiểu được, khi được đặt tay thì họ la hú, gào thét rồi té xuống trong sự mất kiểm soát. Con đã từng chứng kiến điều này khi còn ở trong giáo hội, cho dù lúc đó chưa có sự hiểu biết Lời Chúa, nhưng trong tâm trí mình con tin chắc những điều đó không đến từ Ngài. Thiên Chúa là Đấng Tôn Nghiêm và mọi thứ thuộc về Ngài đều có trật tự, sự lộn xộn, mất tự chủ và thứ âm thanh khiến người khác khó chịu như vậy không thể thuộc về Chúa.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về sự ban cho của Ngài trên đời sống con. Mỗi ngày được suy ngẫm Lời Ngài, được thêm nên sự hiểu biết con lại thấy gần Ngài càng hơn.
Con cảm tạ ơn Chúa về mối thông công hiệp một cùng anh chị em trong Chúa cho con kinh nghiệm rằng mình đang thật ở trong thân thể Chúa là Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con lẽ thật qua những bài giảng của người chăn, để giờ đây con bởi sự soi sáng trong Lời của Ngài mà nhận biết mình đang sống trong thời kỳ cuối cùng, là thời kỳ có rất nhiều kẻ nhân danh Chúa mà đến, nhưng thực sự họ không thuộc về Chúa.
Ngày Chúa lập Hội Thánh là một ngày lễ, và qua sự chia sẻ của người chăn cũng thắp nên trong con hy vọng ngày Ngài đón Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng là một ngày lễ và đó là ngày Lễ Thổi kèn. Con khao khát mong chờ và hy vọng đó là sự thật. Cầu xin Chúa cứ thắp nên trong con niềm trông cậy vững vàng vào điều mình hy vọng. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, sau khi Đấng Christ thăng thiên, hết thảy các môn đồ của Chúa đã cùng nhau hiệp nguyện suốt bảy ngày tại một chỗ trong phòng cao. Đây là sự hiệp nguyện của các môn đồ, chờ đợi lời hứa của Chúa, là điều quan trọng của sự kiện Đức Thánh Linh giáng xuống, và sự hiệp nguyện là yếu tố tạo nên sức mạnh trong sự hiện diện diện của Đức Chúa Trời.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà các môn đồ đang ngồi cầu nguyện. Tiếng gió hổi mạnh, lan khắp căn nhà biểu trượng cho sức mạnh và sống động từ quyền năng của Đức Thánh Linh.
Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với các môn đồ, chia ra, lan tỏa trên mỗi một người trong họ. Điều này nói lên quyền năng thánh hóa, sức mạnh soi dẫn từ Thiên Chúa.
Tiếng gió thổi mạnh và những lưỡi như lửa biểu thị cho sự hiện diện mạnh mẽ trong mối giao thông của Đức Thánh Linh và các môn đồ của Chúa.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
Hết thảy các môn đồ đều được đầy dẫy thánh linh, khởi sự nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh ban cho từng người nói, mang ý nghĩa rằng, bởi Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, Ngài muốn chuyển tải thông điệp cứu rỗi đến mọi dân tộc qua các môn đồ của Chúa, hướng đến sự mở rộng Vương Quốc của Ngài trên khắp đất, không chỉ giới hạn trong dân tộc Do-thái, và đây cũng là sự khởi đầu thực thi đại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, trước khi Ngài thăng thiên.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một [người] đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
Câu 5-6 nói về những người Do-thái tin kính Chúa từ khắp nơi trở về, cùng hội tụ tại Giê-ru-sa-lem theo mệnh lệnh của Thiên Chúa. Trong khung cảnh những người Do-thái từ các nơi trở về, họ đã sững sờ vì ai nấy đều nói tiếng bản xứ của chính mình. Sự phản ứng trái ngược nhau là bởi có những người nhận ra một phép lạ siêu nhiên, và có những người bác bỏ, vì học không hiểu nổi. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên, nói lên quyền năng của Tin Lành không chỉ giới hạn trong dân tộc Do-thái, mà sẽ từng bước lan truyền trên toàn cầu.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
Những người có mặt tại đó đều chứng kiến một sự kiện ngoài sức tưởng tượng, đến nỗi họ kinh ngạc, vì họ biết rằng, các môn đồ đều là người Ga-li-lê, nơi vùng quê, khó có khả năng nói ngôn ngữ khác nhau. Mặt khác, họ cũng cho rằng, đây là hiện tượng siêu nhiên, khiến họ thán phục nhưng vẫn có sự nghi ngờ. Thực tế cho thấy rằng, dân Ga-li-lê là những người bình thường trong xã hội, nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những người đợn sơ ấy để làm nên công việc phi thường, bởi quyền năng của Ngài. Ngày nay, hiện tượng nói tiếng lạ trong nhiều giáo hội mang danh Chúa là bởi ma quỷ sử dụng họ làm ra những điều không đúng với Thánh Kinh.
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta [về] những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
Câu 9-11 chỉ về 15 nhóm dân tộc và vùng miền, đại diện cho các quốc gia, mang tính đa dạng về văn hóa trên toàn cầu vào thời điểm bấy giờ, nói lên chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời luôn từng bước được truyền ra cho cả nhân loại bằng chính ngôn ngữ bản địa của những người được nghe rao giảng Tin Lành, không phân biệt bất cứ sự gì.
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
Đây là sự kiện xảy ra vào ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ của Chúa. Họ bắt đầu nói những ngôn ngữ khác nhau mà họ chưa từng học, làm cho đám đông từ nhiều quốc gia, dân tộc tụ tập tại Giê-ru-sa-lem hiểu được bằng chính ngôn ngữ của họ. Điều này cho thấy rõ ràng về hành động của Đức Thánh Linh đã bắt đầu tác động trong tâm thần các môn đồ, giúp họ thực hiện sứ mệnh rao giảng Tin Lành bằng quyền năng của chính Chúa.
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Trong những người được mở lòng tiếp nhận Phúc Âm, cũng có những kẻ không có hoặc thiếu đức tin, khiến họ phản ứng khác nhau, dẫn đến sự chế nhạo, cho rằng những môn đồ được Đức Thánh Linh tác động giống như người đã uống quá nhiều rượu ngọt, không còn ý thức nhận biết hành vi của mình. Thực tế, này nay con dân Chúa cũng luôn đối diện với sự bắt bớ, khinh khi, chế nhạo mỗi khi làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi. Tuy nhiên, đây là điều Chúa cho phép xảy đến, nhưng đó là điều khích lệ con dân chân thật của Chúa càng hơn trong sự thực thi đại mệnh lệnh của Đấng Christ trước khi Ngài thăng thiên.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kin này diễn tả lại sự kiện Lễ Ngũ Tuần, nói lên tầm quan trọng về lịch sử Hội Thánh đầu tiên, được Đức Thánh Linh giáng xuống trên các môn đồ của Chúa, mở ra sự khởi đầu của sứ mệnh rao giảng Tin Lành ra khắp thế giới trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Nguyện Chúa ban ơn cho con sự khôn sáng thêm lên, để con luôn giữ sự thông công hiệp một trong Hội Thánh, nhờ năng lực từ nơi Ngài. Cảm nhận của con về sự kiện Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần là quyền năng của Chúa thực hiện trong chương trình của Ngài, và con dâng lời cảm tạ ơn Chúa đã mở rộng Hội Thánh của Ngài thêm lên mỗi ngày trên toàn cầu.
Con nguyện luôn sẵn sàng cho ngày Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian trong chương trình của Ngài đã định, mà con không thể biết chính xác ngày giờ Chúa đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của Con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 như sau:
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, "khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn" có nghĩa là ngày Lễ Ngũ Tuần đã bước vào buổi mai, các môn đồ của Chúa đang tập trung tại phòng cao thì bất ngờ có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi mạnh. Các môn đồ đã thấy những lưỡi như lửa, chia ra và đậu trên mỗi người.
Con hiểu rằng, "tiếng từ trời" nói lên nơi xuất phát của tiếng ấy là từ trời xuống, "như tiếng gió thổi mạnh" tiêu biểu cho sự mạnh mẽ nhưng vô hình của năng lực Thiên Chúa. "Lửa" tiêu biểu cho sự thánh hoá của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống, mỗi con dân Chúa sẽ được thánh hóa, sau đó năng lực của Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy trên mỗi con dân Chúa, khiến họ đầy dẫy thánh linh để làm theo ý muốn của Chúa.
Thưa Cha! Trong ngày nay, mỗi ngày trôi qua, chúng con lại càng tiến gần hơn đến ngày mà Đấng Christ tái lâm để đón chúng con trở về thiên đàng. Mỗi chúng con cần học tập các môn đồ ngày xưa về sự hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện, khẩn xin. Sự hiệp một chính là sức mạnh của Hội Thánh và Ma Quỷ luôn tìm cách tấn công chia rẽ Hội Thánh, bởi vậy chúng con cần tỉnh thức hiệp một với nhau canh giữ lẫn nhau, cầu thay cho nhau để chúng con đắc thắng trước những mưu kế của ma quỷ.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một [người] đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta [về] những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha! Bởi sự phạm tội của dân I-sơ-ra-ên, khiến họ bị Chúa sửa phạt, nhiều người bị lưu lạc khắp nơi, tuy vậy dù ở nhiều nơi khác nhau học được những ngôn ngữ ở nơi mà họ đến, nhưng họ vẫn giữ truyền thống của họ, đó là trong những kỳ lễ trọng thể, họ sẽ trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Chính vì vậy, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đồ của Chúa được ban cho đầy dẫy thánh linh để nói những lời tôn vinh Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ bản địa của những người tham dự, họ đã ngạc nhiên. Có lẽ, nhiều người sẽ nhận biết đó là phép lạ đến từ Thiên Chúa qua đó mà tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.
Con hiểu rằng, dù ma quỷ tìm cách tấn công con dân Chúa, hoặc dù loài người có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa, thì mọi sự đều dưới sự cho phép của Chúa và nằm trong chương trình của Ngài. Những người I-sơ-ra-ên sau khi chứng kiến những sự xảy ra, nhiều người đã tin nhận Đức Chúa Jesus, khi họ trở về nơi sinh sống thì Tin Lành của Chúa sẽ được rao truyền rộng rãi ở những nơi ở của họ.
Con hiểu rằng, dù sau này ma quỷ đã dùng những tay sai của chúng bách hại môn đồ Chúa, khiến nhiều người bị tản lạc, nhưng đó lại là điều thuận tiện để Tin Lành của Chúa được rao giảng khắp nơi. Những sự tấn công của ma quỷ không những không làm suy yếu Tin Lành của Chúa mà còn khiến Tin Lành càng trở nên mạnh mẽ, và được rao truyền rộng rãi hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, khi một người tin nhận Tin Lành của Chúa sẽ không xảy ra phép lạ như trong ngày Hội Thánh được thành lập nữa, mà mỗi con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành và được Báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa thì liền được Đức Thánh Linh ngự vào. Chúa sẽ thánh hóa mỗi con dân Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Bởi vậy mỗi chúng con cần hết lòng làm theo Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8, để mỗi ngày chúng con được trở nên trọn vẹn giống Chúa càng hơn.
Nguyện xin Cha luôn ban ơn, gìn giữ mỗi một chúng con, ban cho chúng con luôn tỉnh thức giữ mình thánh sạch, luôn sẵn sàng cho sự được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
12/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con vui mừng dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày bình an và thỏa vui trong ơn quan phòng của Ngài, Ngài ban cho con gái con lại được kết quả tốt, trong kỳ thi học kỳ I ở trường bé đạt điểm tối đa, bé Ngọc Ân đã rất vui và dâng lời cảm tạ Ngài vì lại được Cha ban ơn cho bé; vì trong ngày Chủ Nhật bé đã được ban thưởng vì nhóm học Lời Chúa cùng các bạn Ấu Nhi, bé đã đạt kết quả tốt. Nguyện Ngài tiếp tục ban ơn cho các con của con lớn lên trong sự kính sợ và yêu mến Thiên Chúa và tôn vinh Ngài mãi. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13, con xin được ghi lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha!
Con hiểu rằng, việc các môn đồ “hiệp tại một chỗ” trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống, họ không chỉ ở cùng nhau tại một địa điểm mà họ còn chung một lòng, chung một mục đích hướng tới, họ khao khát và chờ đợi lời Chúa hứa. Cho con hiểu được sự hiệp một trong Hội Thánh là điều kiện cần thiết để Đức Thánh Linh hành động; ban quyền năng và thánh linh của Ngài trên Hội Thánh và trên con dân của Ngài để gây dựng Hội Thánh của Ngài. Và chính trong ngày Lễ Ngũ Tuần, lời phán hứa của Chúa được ứng nghiệm.
Đức Thánh Linh chọn dùng biểu hiện hình ảnh “gió thổi mạnh” và lưỡi như lửa, con hiểu rằng hình ảnh “gió thổi mạnh” là năng lực siêu nhiên của Chúa, sự hiện diện mầu nhiệm của Đức Thánh Linh, điều ấy con hiểu như là, việc gió vận hành như thế nào con không thể nhìn biết được nhưng con cảm nhận và nghe được tiếng gió khi gió thổi qua chính người con và những tạo vật khác của Chúa như cây cối nghiêng theo hướng gió thổi. Và làm cho con hiểu khi Đức Thánh Linh ban quyền phép của Ngài trên Hội Thánh thì Hội Thánh nhận biết được và khi Đức Thánh Linh hành động trong thân thể của con ban năng lực cho con hay anh chị em cùng Cha của con thì con và các anh chị em cùng Cha của con đều nhận biết được. Còn “Lưỡi như lửa” con hiểu lửa là sự thánh hóa của Chúa, bởi vì Chúa là Đấng thánh khiết nên Ngài sẽ thánh hóa Hội Thánh để Hội Thánh luôn thanh sạch, thánh khiết như Chúa,và Ngài ngự trong mỗi một chúng con để thánh hóa chúng con; điều này như là sự người ta dùng lửa để luyện vàng, lửa sẽ đốt hết những tạp chất để chỉ còn lại hoàn toàn là vàng ròng tinh sạch. Lửa còn tượng trưng cho sự soi sáng, Ngài ngự vào lòng chúng con là con dân của Ngài để soi sáng, giãi bày và dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật của Lời Chúa như trong thời Cựu Ước trụ lửa soi sáng ban đêm cho dân sự đi vậy! Lửa còn tượng trưng cho sự hiện diện Đức Thánh Linh trong Hội Thánh và trong lòng con dân của Ngài để hướng dẫn Hội Thánh và ban năng lực, sự dạn dĩ và tấm lòng nóng cháy con dân Ngài đi rao giảng Tin Lành và tham gia vào những mục vụ để gây dựng, phát triển Hội Thánh, chờ Ngài Đấng Christ đến đem Hội Thánh về Thiên Đàng.
Con hiểu rằng, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã ngự vào trong lòng các môn đồ và họ được đầy dẫy thánh linh của Ngài ban cho, họ đã bắt đầu nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng các ngôn ngữ khác, mà đám đông đã từ khắp nơi về Giê-ru-sa-lem để dự lễ đều nghe các môn đồ nói tiếng nói của họ. Đám đông đó là những người I-sơ-ra-ên tôn kính Chúa từ khắp nơi quay trở về Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Ngũ Tuần mà trong thời Cựu Ước, Chúa đã dạy họ phải vâng giữ. Lễ Ngũ Tuần là một trong những lễ trọng thể của dân I-sơ-ra-ên. Lễ này, được diễn sau Lễ Vượt Qua 50 ngày (Lê-vi Ký 23:15-21).
Con hiểu rằng, việc mọi người nghe các môn đồ nói tiếng mẹ đẻ của họ, có ý nghĩa là họ nhận ra được và hiểu các môn đồ đang nói ngôn ngữ của họ một cách rõ ràng, đó là các môn đồ đang nói ngoại ngữ, một thứ tiếng khác với tiếng mà các môn đồ sử dụng mỗi ngày, mà người khác nghe được và hiểu hoặc có người thông giải được, là ngôn ngữ mà Chúa ban cho loài người để họ giao tiếp với nhau, chứ không phải là những thứ tiếng lạ, những âm thanh vô nghĩa, mà không ai có thể hiểu được, hay thông giải được, mà đó đó chính là sự Ma Quỷ làm ra mà thôi. Hiện tượng “nói tiếng lạ” ngày nay trong nhiều giáo hội mang danh Chúa là không đúng với Lời Chúa là Thánh Kinh.
Và việc mọi người nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ cho thấy kế hoạch của Chúa là, Chúa muốn Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa được rao truyền khắp mọi quốc gia, mọi thứ tiếng, mở đường cho các môn đồ đi ra rao giảng Tin Lành của Chúa cho khắp muôn dân, muôn nước, như lời Chúa Jesus phán với các môn đồ rằng khi họ nhận lãnh quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho thì sẽ rao giảng về Ngài chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất.
Con hiểu rằng, có những phản ứng trái ngược nhau từ đám đông là vì có người tin, có người không tin, cũng có người nghi ngờ không biết như thế nào y như ngày nay người ta khi được nghe rao giảng về Chúa thì có người tin, có người không tin, còn chế nhạo, đánh đập, chửi rủa môn đồ của Chúa.
Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu hôm nay và ban ơn để con có thời gian để con ghi chép lại. Giờ này, xin Cha ban cho gia đình con giấc ngủ ngon và bình an được Cha quan phòng bảo vệ. Và xin Cha tiếp tục ban ơn cho con suy ngẫm Lời Ngài tiếp tục trước khi con ngủ, để ngày mai con tiếp tục ghi chép lại mọi điều con suy ngẫm. Con cảm tạ Cha và xin Cha cũng ban cho các anh chị em cùng Cha của con một giấc ngủ ngon bình an và những anh chị em ở phía Tây bán cầu có một ngày làm việc và suy ngẫm Lời Ngài thật đầy ơn và phước hạnh.
Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay được bình an, công việc được thuận lợi. Cảm tạ Chúa cho hôm nay có cơn mưa, và con không phải tưới vườn. Thì giờ này, con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Chúa, con hiểu rằng, trong ngày Lễ Ngũ Tuần thì Đấng Thần Linh đã giáng xuống trên các con dân Chúa. Một cách rất bất ngờ có tiếng như tiếng gió thổi mạnh, có những lưỡi như ngọn lửa hiện ra, rồi đậu trên mỗi người. Con hiểu hình ảnh gió thổi mạnh và lưỡi như lửa nói lên năng lực của Đấng Thần Linh.
Thưa Chúa, con hiểu khi Đấng Thần Linh giáng xuống thì hết thảy con dân Chúa đều được đầy dẫy thánh linh. Đó chính là kết quả của sự vâng lời. Họ đã vâng lời Chúa cứ ở Giê-ru-sa-lem cho tới khi nhận được lời hứa của Đức Chúa Trời, trong suốt lúc chờ đợi, họ không biết khi nào thì nhận được nhưng họ đã nhẫn nại chờ đợi, bền lòng hiệp ý cùng nhau cầu nguyện. Qua đây con học được rằng, chỉ những ai có lòng vâng phục mọi lời phán dặn của Chúa, trung tín, bền lòng thì mới nhận được những lời hứa của Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Đấng Thần Linh đã ban cho họ được đầy dẫy thánh linh, và họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác. Sự kiện hết thảy đều bỗng nhiên nói những ngôn ngữ khác nhau cách trôi chảy như tiếng mẹ đẻ đã khiến hết thảy những người khác có mặt tại đó kinh ngạc và bối rối. Họ hỏi nhau xem ý nghĩa của sự việc này là gì, điều đó chứng minh rằng, sự việc đã có tác động đến họ và họ có sự quan tâm đến. Tuy nhiên có những người lại chế nhạo, xem thường và cho rằng chẳng qua những người đó chỉ là đang say rượu thôi. Điều đó cũng giống như ngày nay, có người nghe biết về những sự lạ lùng Thiên Chúa biến đổi một người trở nên mới thì ngạc nhiên, công nhận sự thật như vậy. Tuy nhiên có những người thì cứng lòng không tin và chê cười.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Lời Chúa viết rất rõ ràng, các môn đồ nói các ngoại ngữ, là những ngôn ngữ khác mà có người cũng nói được và nghe được, hiểu được. Không phải là những tiếng xì xồ, lắp bắp những âm thanh lạ như trong các giáo hội. Lời Chúa nói cũng rất rõ họ nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời, chứ không phải là nói mà không ai hiểu gì. Con nhớ lại những lúc nghe thấy một người chị cầu nguyện tiếng lạ thì con thấy rất khó hiểu và kỳ cục, vì lúc đó con mới tin Chúa nên con không biết, sau này thì con mới hiểu là người đó nói tiếng lạ. Con thấy sự xì xồ, lắp bắp của những người nói tiếng lạ khiến cho người ngoại, người mới tin cảm thấy giống như sự cuồng tín, và không mang lại ích lợi gì, vì họ nghe chẳng hiểu được.
Con cảm tạ Chúa ban cho con hôm nay được học biết và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện con luôn thuộc về Ngài cho đến đời đời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Sau đây là những điều mà con học được qua các câu:
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
Kính thưa Chúa,
Sự hiệp một của hết thảy con dân Chúa tại một chỗ cho thấy rất quan trọng. Dường như sức mạnh của tập thể được nhân lên gấp bội, trong sự tha thiết dâng lên Chúa lời cầu xin, đã làm lay động lòng Thiên Chúa và Đức Thánh Linh được giáng xuống, ngự vào lòng mỗi con dân Chúa trong ngày thành lập Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
Kính thưa Chúa! Đức Thánh Linh chọn biểu hiện qua các hình ảnh như "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa". Những biểu tượng này nói lên sức mạnh, sự kỳ diệu, huyền nhiệm của Đức Thánh Linh được ban cho con dân Chúa, họ được đầy dẫy thánh linh, những năng lực của Chúa, sự sống của Chúa, thần quyền của Chúa, sự soi sáng, hiểu biết về Chúa, những ân tứ cho mỗi người, họ được ấn chứng, thánh hóa, trở nên người mới bước vào trận chiến thuộc linh. Cảm tạ Chúa.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
Kính thưa Chúa!
Biểu hiện đầu tiên về ân tứ của các môn đồ là tự họ nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình bật ra những lời ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh Chúa bằng những ngôn ngữ khác nhau (có 15 ngôn ngữ được nói đến trong đoạn này) bày tỏ quyền năng, vinh quang của Chúa, Đấng làm được mọi sự tốt lành. Điều này làm ngạc nhiên cho chính họ và những người chứng kiến, có tác động lớn vào tâm thần, tâm trí của dân chúng như một lời kêu gọi: Hãy trở về, hãy tôn kính, hãy đầu phục Thiên Chúa Quyền Năng của đất trời. Cảm tạ Chúa.
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Kính thưa Chúa!
Có những phản ứng trái ngược nhau, hoặc ngạc nhiên, hoặc chế nhạo. Con nghĩ, những người chế nhạo, là vội vàng trong lời nói thiếu suy nghĩ của họ, và nếu họ không thay đổi suy nghĩ thì họ đã không được Chúa soi sáng, mở mắt để nhìn thấy được quyền năng kỳ diệu của Đức Thánh Linh, họ sẽ bị hư mất đời đời. Ngày nay, mọi việc được diễn ra, thiên hạ thì thờ ơ trước những diễn biến của thời tiết, khí hậu, biến đổi, cùng với những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ, quyền lực mà không hề quan tâm đến Kỳ Tận Thế theo Thánh Kinh đang đến rất gần, để quay về với Chúa, ẩn núp trong bóng cánh của Ngài.
Hiện tượng “nói tiếng lạ” trong những giáo hội mang Danh Chúa ngày nay là không đúng với Thánh Kinh. Đó là những âm thanh vô nghĩa chứ không phải là ngôn ngữ nào đó của loài người dưới quyền chi phối, lừa dối của Sa-tan.
Bài suy ngẫm có tham khảo bài giảng của người chăn, con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Con nghĩ, con có mối liên hệ và hiệp một với tất cả anh chị em trong Hội Thánh chung, và Hội Thánh địa phương.
2/ Con biết rằng, nếu trong lòng không còn nghĩ tới những điều của thế gian, những ham thích của thế gian mà chỉ nghĩ về Chúa, về Lời Chúa thì đó là lúc con được đầy dẫy thánh linh. Con phải kỷ luật bản thân, bắt nó đi theo Lời Ngài, để hết lòng tìm kiếm Ngài (Giê-rê-mi 29:13), hết lòng yêu mến Ngài trên mọi sự (Ma-thi-ơ 22:37; Mác 12:30). A-men! Xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
3/ Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần cho con niềm vui cùng với lòng tin yêu Chúa của tương lai, của hy vọng. Ngài chọn những ngày đặc biệt cho những sự kiện đặc biệt diễn ra trong từng thời kỳ trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
4/ Con nghĩ, ngày Đấng Christ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian cũng sẽ nhằm vào một trong bảy ngày lễ hội của Thiên Chúa
Có thể là một ngày Thứ Sáu của Lễ Dâng Bó Lúa Đầu Mùa vào năm 2027. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 15/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin Chúa chữa lành chứng cảm cho chồng con và chữa lành sự ê ẩm bị trúng sương lạnh của con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
Câu 1: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng các ngày lễ là ngày đặc biệt hơn các ngày thường. Thường thì người ta cũng vui mừng, ăn mừng hay có lời chúc mừng vào dịp đặc biệt như Tết, lễ cưới, sinh nhật, có thai... Nếu ngày lễ để con dân Chúa ai nấy hiệp lại tôn vinh Chúa, thờ phượng Chúa, học Lời Chúa thì rất là tuyệt vời. Sự tuyệt vời còn thể hiện ở sự hiệp một của con dân Chúa. Cứ hai ba người hiệp lại một lòng thì Chúa ở giữa họ, nghĩa là Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện của họ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Câu 2 đến câu 11: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa xuất hiện bất ngờ, Ngài ban Đức Thánh Linh xuống cho con dân Ngài. Mỗi người được đầy dẫy thánh linh, nói lời tôn vinh Chúa bằng ngoại ngữ, là tiếng của dân tộc khác mà không cần qua học tập. Những người khác nghe thấy các sứ đồ nói tiếng của mình thì sững sờ. Có những người chế nhạo là các sứ đồ say rượu. Ngày nay cũng có rất nhiều người bị lừa dối, tưởng rằng nói những âm thanh vô nghĩa là được ơn, là nói ngoại ngữ. Không chỉ riêng nói tiếng lạ mà có rất nhiều đạo lạ, bẻ cong Lời Chúa, dụ dỗ những người còn ưa thích thế gian, còn ưa thích tội lỗi nhưng muốn được cứu rỗi vào nơi ấy. Ngày nay, cũng có những trường hợp anh chị em có những lý do dường như hợp lý để ngụy biện cho việc làm không theo ý Chúa của mình, có những anh chị em dùng những sự hiểu theo ý riêng, cho là mình hiểu theo ý Chúa. Có những lúc con dân Chúa bị ma quỷ lừa dối, làm theo sự cám dỗ của ma quỷ mà tưởng là mình làm theo ý Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa vì linh vụ suy ngẫm về Lời Chúa đáp ứng đúng lúc, khiến gầy dựng đức tin cho hết thảy anh chị em tham gia vào. Sự dẫn dắt của Chúa thật lạ lùng, khi nào cần thì Ngài lại ban ơn cho Hội Thánh. Ngày nay, khi con dân Chúa vâng theo Thánh Kinh thì có khi bị chế nhạo là dở người, khờ dại, khác người; có khi bị bắt bớ, bách hại cách vô lý nhưng những ai có tấm lòng muốn sống theo lương tâm của mình thì họ được thức tỉnh, được chứng kiến sự lạ lùng qua con dân Chúa, qua Thánh Kinh và họ có cơ hội được tin nhận Chúa để được cứu rỗi.
Kính thưa Chúa, con xin Ngài cất khỏi con những sự khó chịu, mệt mỏi mà ban ơn cho con có sức khỏe tốt, hầu việc Chúa cách hết lòng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được có nhiều cơ hội gặp gỡ, đi lại thăm viếng các anh chị em cùng Cha của con, ban cho con nhiều niềm vui thỏa khi sống trong Ngài. Con cảm tạ Ngài giờ này ban cho con được yên lặng đến với Lời của Ngài. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ, thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong khi các môn đồ vâng lời Chúa cứ ở lại Giê-ru-sa-lem, hiệp một với nhau tại nơi phòng cao là nơi cư trú của các sứ đồ thì bất ngờ Đức Thánh Linh giáng xuống. Sự hiệp một của họ không phải vì họ cùng ở một nơi về vị trí địa lý, mà họ hiệp một trong thần trí với nhau, đồng một tâm tình với nhau khi hết thảy đều ở trong sự cầu nguyện, khẩn xin, suốt bảy ngày hướng lòng vào trong sự chờ đợi điều Đức Chúa Trời hứa ban cho họ. Con hiểu rằng ngày Đấng Christ trở lại cũng như vậy, khi hết thảy con dân chân thật của Ngài, hiệp một, hoàn toàn hướng lòng vào sự chờ đợi Ngài, thì Ngài sẽ tái lâm.
Con hiểu sự kiện trong khắp căn nhà mà khoảng 120 môn đồ đang ngồi "đã có tiếng từ trời đến", có nghĩa là có tiếng vang vọng khắp cả căn nhà "như tiếng gió thổi mạnh", và hết thảy họ được bao phủ hoàn toàn trong âm thanh lớn ấy. Ấy là một hình ảnh tiêu biểu cho sự hiện diện của Đức Thánh Linh, Ngài năng động và mạnh mẽ như gió và Hội Thánh được chìm ngập trong thánh linh của Thiên Chúa. Tiếp đến "những lưỡi như lửa" chia ra đậu trên mỗi người, tiêu biểu cho thánh linh của Thiên Chúa được ban cho mỗi người, và ai nấy đều thấy năng lực của Đức Thánh Linh nơi anh chị em của mình. Họ được Ngài thánh hóa, soi dẫn, ban ân tứ, ấn chứng họ thuộc về Ngài. Ngày Đức Thánh Linh được ban cho Hội Thánh, là ngày Hội Thánh được thành lập, và sự kiện trên chỉ xảy ra một lần đủ cả. Kể từ đó bất cứ người nào thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, được tiếp nhận vào Hội Thánh, thì đều đã ở trong sự được báp-tem bằng thánh linh.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi được báp tem bằng thánh linh, thì hết thảy các môn đồ có mặt trong căn nhà ấy đều đã được đầy dẫy thánh linh. Họ được đầy dẫy vì lòng họ hoàn toàn trong sạch, như những bình trống không để sẵn sàng đón nhận sự đổ đầy từ Chúa. Ngay sau đó thì họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác theo như Đấng Thần Linh đã ban cho.
Con hiểu rằng khi được đầy dẫy thánh linh, thì lòng các môn đồ nóng cháy muốn rao ra ơn Chúa ban cho mình, vì thế họ đã đi ra lớn tiếng tôn vinh Chúa trong các ngôn ngữ mà Chúa đã ban cho. Tiếng nói của họ vang ra, khiến đám đông những người Do-thái đang sống ở Giê-ru-sa-lem và những người I-sơ-ra-ên lưu lạc khắp nơi trên thế giới, nhưng có lòng tin kính Chúa đã về Giê-ru-sa-lem để nhóm hiệp trong Lễ Ngũ Tuần, khi nghe các môn đồ nói tiếng của họ, thì họ đã sững sờ.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
Thưa Cha, con thấy thú vị ở chi tiết đám đông có thể nhận biết hết thảy những người đang nói là ai, dù họ đang trú ngụ ở Giê-ru-sa-lem hay ở từ những nơi xa xôi trở về, thì họ đều nhận ra các môn đồ của Chúa là người Ga-li-lê thật. Họ kinh ngạc và lấy làm lạ khi chứng kiến những người Ga-li-lê đó đột nhiên lại có thể thông thạo tiếng nói của quốc gia mà họ đã sinh ra và lớn lên. Con hiểu đó là do Đấng Thần Linh đã tác động trên đám đông để các nhóm dân chú ý vào lời nói của các môn đồ. Vì trong ngày lễ hội đông đúc, hẳn là rất ồn ào, nhất là khi có nhiều người nói nhiều thứ tiếng khác nhau, ít nhất là có 15 nhóm dân hội tụ, và trò chuyện với nhau trong 15 ngôn ngữ khác nhau, vậy mà đám đông vẫn có thể nghe rõ ràng tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời từ các môn đồ, khiến hết thảy họ đều phải kinh ngạc, bối rối và muốn biết "việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi các môn đồ tôn vinh Chúa, nói về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời thì họ nói với lòng vui mừng và thái độ nghiêm trang, chân thật, sẽ không có chút gì giống như người đang say rượu. Vì thế, cho dù có người nghe không hiểu được các môn đồ đang nói gì, nhưng nếu người ấy thật lòng kính sợ Chúa, thì sẽ không đưa ra lời nhận định "họ say rượu ngọt" được. Vì thế con nghĩ lời chế nhạo trên đến từ những người có sự ganh tị với các môn đồ khi thấy các môn đồ được đám đông tập trung chú ý.
Ân tứ nói ngoại ngữ được ban cho các môn đồ trong ngày Hội Thánh được thành lập để khích lệ và ấn chứng cho họ biết họ thuộc về Chúa, qua đó Chúa dùng họ truyền ra những sứ điệp của Ngài. Các thứ tiếng được các môn đồ nói đều là các ngôn ngữ thật, được nhiều người nghe và hiểu, không phải những âm thanh vô nghĩa, lắp ba lắp bắp. Vậy nên các sự nói tiếng lạ trong các giáo hội mang danh Chúa, là không đúng Thánh Kinh, không phải là ân tứ đến từ Thiên Chúa. Những người nói tiếng lạ trong sự mất trật tự, la khóc, tru hú,... chắc chắn không phải con dân chân thật của Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Hội Thánh chúng con luôn hiệp một trong Chúa, hết lòng, hết sức trong nếp sống thánh khiết và trông đợi sự trở lại của Đấng Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
15/01/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu "hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ" có nghĩa là 120 môn đồ ban đầu đã nhóm hiệp và hiệp ý cầu nguyện với nhau trong suốt bảy ngày, từ ngày Chúa thăng thiên cho đến khi Đức Thánh Linh giáng lâm. Điều đó cho thấy họ đồng lòng với nhau, mong đợi sự ban cho từ Đức Cha. Bản thân con luôn nghĩ rằng, sự hiệp một và vâng phục lẫn nhau của con dân Chúa là điểm cốt lõi dẫn đến sự thành công của mọi linh vụ, chứ không phải bởi tài năng, sức lực của một cá nhân nào.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
Câu 2 và 3: Con nghĩ rằng, Đức Thánh Linh chọn thể hiện qua "tiếng như gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa" mang các ý nghĩa:
- Tiếng gió thổi mạnh biểu hiện cho sự tác động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh trên một người. Tiếng ấy "đầy khắp căn nhà" tiêu biểu cho sự thánh linh ra từ Đức Thánh Linh là đầy dẫy, bao phủ các môn đồ. Điều này làm con nhớ đến Giăng 3:8.
- Hình ảnh "lưỡi lửa" tiêu biểu cho sự thánh hóa, soi dẫn của Thiên Chúa trên con dân Chúa. Đồng thời cũng biểu trưng cho sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời trước con dân của Ngài, như hình ảnh Đức Chúa Trời hiện ra với Môi-se giữa bụi gai đang cháy mà không tàn.
Đối với con dân Chúa trong Hội Thánh, đây là sự kiện đánh dấu sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mỗi một người thật lòng tin nhận Chúa để ban ơn, dẫn dắt, thể hiện quyền năng của Thiên Chúa trên người ấy qua sự biến đổi người ấy.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
Từ câu 4 đến 11: Con hiểu rằng, việc 120 môn đồ chia làm nhiều nhóm, mỗi nhóm nói một tiếng mẹ đẻ của những người xung quang là một việc lạ lùng và tác động mạnh mẽ lên tâm trí của người nghe. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo cho sự kiện thành lập Hội Thánh và công bố Hội Thánh của Ngài giữa thế gian. Sự kiện các môn đồ rao giảng Tin Lành bằng nhiều ngôn ngữ trong ngày Hội Thánh thành lập cũng là một sự tiên tri cho sứ mệnh của Hội Thánh trong 2.000 sau: Hội Thánh sẽ đi khắp thế gian để rao giảng Tin Lành cho mọi dân tộc, trong mọi thứ tiếng.
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, tuy nhiên trong đám đông vẫn có những người chế nhạo việc làm đầy quyền năng của Chúa. Điều này cũng không lạ gì, xưa nay thế gian vẫn thế. Khi Tin Lành được rao giảng, có người chọn tin cậy vâng phục Chúa, có người dù Chúa làm ơn thương xót họ nhiều thế nào, họ vẫn chọn chống nghịch Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe. Hôm nay, con thấy người đã được khỏe hơn, làm việc được một chút. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ gia đình chúng con một ngày được bình an. Ban cho chúng con một buổi tối được đoàn tụ và vui thỏa cùng nhau. Giờ này, con cái chúng con học hành, chúng con được có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn, dẫn dắt chúng con được càng ngày càng hiểu biết Lẽ Thật và áp dụng vào đời sống mỗi ngày của mình. Sau đây, chúng con xin nêu suy ngẫm của mình về các câu Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
Câu 1: Chúng con hiểu, Lễ Ngũ Tuần là một lễ hội quan trọng của người Do-thái, được tổ chức 50 ngày sau ngày Lễ Vượt Qua, để tạ ơn Chúa về mùa màng mà Đức Chúa Trời ban phước cho dân I-sơ-ra-ên. Việc Đức Thánh Linh giáng lâm trong ngày này mang ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho sự ban cho hoa trái thiêng liêng. Câu Thánh Kinh mở đầu mô tả sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm trên các sứ đồ trong ngày Lễ Ngũ Tuần, đánh dấu sự ra đời của Hội Thánh và khởi đầu cho sứ mệnh rao giảng Tin Lành cho muôn dân. Các sứ đồ và các tín hữu "hiệp một tại một chỗ", thể hiện sự đồng lòng và chờ đợi trong sự cầu nguyện sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Qua sự việc này, chúng con cũng nhận thấy tầm quan trọng của việc Hội Thánh hiệp một trong sự thờ phượng, cầu nguyện hầu việc Chúa.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
Câu 2-4: Chúng con hiểu sự giáng lâm của Đức Thánh Linh khi các môn đồ và các người tin Chúa đang nhóm hiệp kèm theo những hiện tượng siêu nhiên: "tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh" và "những lưỡi như lửa... đậu trên mỗi một người". Những dấu hiệu và phép lạ như gió thổi mạnh hay những lưỡi như lửa đậu trên họ này cho chúng con thấy sự hiện diện đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Ngài dùng phép lạ cho thấy sự hiện diện và sự thực hữu của Ngài một cách sống động. Kết quả của sự giáng lâm là "hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh". Họ được ban cho quyền năng và sự xức dầu để thực hiện sứ mệnh mà Đức Chúa Jesus đã giao phó. Họ nhận được ân tứ mới, đó là các ngoại ngữ mà họ chưa từng biết, từng học. Chúng con biết đây cũng là một món quà đặc biệt của Đức Thánh Linh để chuẩn bị cho việc rao giảng Tin Lành cho muôn dân.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
Câu 5-11: Chúng con hiểu sau phép lạ mà Chúa ban cho các môn đồ và các con dân Chúa ở đó. Có những kẻ chẳng tin sẽ có những phản ứng khác nhau. Đám đông thuộc thành phần đa dạng trong dân tộc Do-thái, họ nói các ngôn ngữ và có nền văn hóa khác nhau. Mọi người đều kinh ngạc và sững sờ khi nghe các sứ đồ nói tiếng mẹ đẻ của mình. Điều này giúp chúng con hiểu một không khí tạo nên sự chú ý, ngạc nhiên và tò mò khi họ không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ nhận ra rằng các sứ đồ đang "nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời". Điều này cho chúng con hiểu Đức Thánh Linh không chỉ ban cho khả năng nói một ngôn ngữ mới, ngoại ngữ của những người nghe mà còn ban cho sứ điệp về Đức Chúa Trời và sự cao trọng, vĩ đại của Ngài.
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Câu 12-13: Chúng con hiểu sau khi chứng kiến những phép lạ và sự biến đổi của Hội Thánh lúc đó. Những người chứng kiến tỏ ra bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một số người thì chế nhạo cho rằng, các sứ đồ đang say rượu ngọt, họ được trực tiếp chứng kiến phép lạ và họ được nghe chính ngôn ngữ của mình từ những người ngoại quốc nhưng lại từ chối tin vào sự hiện diện và quyền năng của Đức Thánh Linh.
Kính lạy Chúa! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu Đức Thánh Linh là Đấng ban quyền năng và trang bị những ân tứ, những sự quan phòng đầy trọn cho chúng con để sống đời sống Cơ-đốc nhân và thực hiện sứ mệnh Chúa giao trên đời sống của mình. Sự kiện tại Lễ Ngũ Tuần này cho chúng con thấy Hội Thánh được Chúa thiết lập cho mọi dân tộc, mọi ngôn ngữ. Chúng con có trách nhiệm và sứ mệnh chia sẻ Tin Lành cho mọi người. Mặc dù chúng con biết sẽ luôn có những người chống đối và chế nhạo công việc của Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta cần vững vàng trong đức tin và tiếp tục làm chứng về sự thực hữu và Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho muôn dân.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày mới nữa, được ở trong sự quan phòng, chăm sóc của Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn và soi dẫn con trong sự suy ngẫm. Con cảm tạ ơn Ngài!
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi vừa bước vào ngày Lễ Ngũ Tuần, hết thảy môn đồ của Chúa đã cùng nhau nhóm hiệp tại một chỗ, trong phòng cao. Họ cùng nhau hiệp lòng cầu nguyện và khẩn xin trong suốt bảy ngày qua, kể từ khi Đức Chúa Jesus Christ thăng thiên.
Con học được rằng, sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh rất quan trọng. Bởi vì, để xây dựng Hội Thánh được ngày càng vững mạnh thì cần có sự đồng lòng, chung tay, góp sức của mỗi một con dân Chúa, chứ không phải nhờ vào sức mạnh hoặc tài năng của một cá nhân nào. Con cũng nhớ đến Lời Chúa có nói trong Gia-cơ 5:16b có chép: "Lòng sốt sắng khẩn xin của người công chính, thật có linh nghiệm nhiều." Khi con dân Chúa hiệp lòng, hiệp ý với nhau trong sự cầu nguyện và khẩn xin, thì Chúa sẽ lắng nghe và Ngài sẽ động lòng thương cảm.
Rồi bỗng nhiên, có tiếng từ trời giáng xuống như tiếng gió thổi, tiếng ấy vang đầy khắp căn nhà mà các môn đồ đang ngồi nhóm hiệp. Ngay lúc ấy, có những lưỡi như lửa được thấy bởi các môn đồ, chia ra rồi đậu trên mỗi một người, hết thảy các môn đồ được đầy dẫy thánh linh. Mỗi người trong họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban ân tứ cho họ nói. Tiếng họ nói được vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ, hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ và bối rối. Vì những người đó nghe các môn đồ của Chúa nói các ngôn ngữ của mình, về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Trong số đó cũng có những người lại chế nhạo, nói các môn đồ bị say rượu, không tỉnh táo.
Con học được rằng, mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh là những người thật lòng ăn năn tội, họ có Đức Thánh Linh ngự trong thân thể để ban ơn, dẫn dắt họ. Ngài ban ân tứ và đổ đầy năng lực của Ngài trên họ, giúp cho họ có thể hết lòng sống và làm theo mọi ý muốn của Ngài trên họ. Con cũng học được rằng, quyền năng của Chúa được thể hiện qua con dân của Ngài, có người thấy thì tin nhận Chúa, có người thấy thì chế nhạo, phỉ báng Chúa. Điều này không lấy làm lạ, bởi vì từ thời Đức Chúa Jesus Christ thi hành chức vụ trên đất, thì cũng có biết bao nhiêu người trong thế gian ghét bỏ Chúa và sỉ nhục Ngài khi thấy quyền năng và phép lạ của Ngài được làm ra.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha chữa lành vết thương trên đầu gối của chồng con được mau chóng bình phục, để chồng con cũng sớm được trở lại với công việc. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dạy dỗ con ạ.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
Kính thưa Cha, con hiểu, ngay khi Hội Thánh được thành lập, các môn đồ đã có lòng hiệp một tại một chỗ. Qua bài giảng của người chăn mà con hiểu được Lễ Ngũ Tuần tiêu biểu cho sự tái sinh của những ai tin nhận Chúa; cho sự thành lập Hội Thánh và sự Luật Pháp Chúa được chép trong lòng con dân Chúa, bởi sự hiện diện của Đấng Thần Linh trong lòng con dân Chúa; cũng là ngày mà Đức Chúa Trời ban hành Mười Điều Răn và luật pháp của Ngài cho dân I-sơ-ra-ên tại Núi Si-na-i.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
Con chưa hiểu hết về tiếng từ trời đến như gió thổi mạnh tràn khắp căn nhà và những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người như này mang nghĩa gì, con đọc bài giảng thì con hiểu là lưỡi như lửa tiêu biểu cho sự thánh hóa, dạy dỗ, ban thánh linh cùng các ân tứ và ấn chứng của Chúa cho những ai thuộc về Chúa.
Câu 2: Con hiểu được là, gió thì mắt thường không nhìn được, nhưng cảm nhận được. Cảnh tượng gió tràn khắp căn nhà các môn đồ đang ngồi gợi cho con một cảm giác bất chợt đầy vui mừng, sung túc và ngập tràn bình an từ Chúa. Con nhớ lại giây phút đầu tiên con biết Chúa, dù vô hình không nhìn được Chúa, nhưng con cảm nhận rất rõ như có một nguồn sáng ngập tràn, lạ lùng đang chiếu sáng trong tâm trí mình. Ở đây, các môn đồ không nhìn được, nhưng nghe được như tiếng gió. Con hiểu có lẽ cả nghe trong lỗ tai và trong tâm thần những lẽ thật Chúa dạy dỗ, ban cho. Con cũng nhớ đến hình ảnh chim bồ câu ngự ngay sau khi Chúa Jesus được làm báp-tem.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Điều đầu tiên các môn đồ nhận được là thánh linh, tiếp đến là ân tứ ai nấy đều nói ngoại ngữ. Qua Thánh Kinh và bài giảng trước đây con học thì con được biết đây là ân tứ thấp nhất, ít gây dựng nhất trong các ân tứ Chúa ban trong việc gây dựng Hội Thánh. Điều này dạy dỗ con rằng, Chúa ban và giao những công việc nhỏ trước nhất, trung tín làm tốt Chúa sẽ giao việc lớn hơn. Tuy nhỏ như lại không hề nhỏ, vì Chúa giao mỗi người mỗi vị trí, đều rất quan trọng.
Các môn đồ đã nhận lãnh, ai nấy mở miệng nói những điều tôn vinh Chúa bằng thứ tiếng của chính mình.
Con hiểu khi cần họ sẽ nói ngoại ngữ bằng ngôn ngữ cho người nghe hiểu được. Đó đều là thứ tiếng ngôn ngữ của loài người, đến từ Chúa, không phải những tạp âm thanh vô nghĩa của tà linh.
Các dân tộc ở đây có 15 dân tộc, mỗi dân tộc có một thứ tiếng ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Họ quy tụ về đây, cùng tôn vinh Chúa. Khi nói chuyện cùng dân tộc với nhau, họ nói thứ tiếng của riêng dân tộc mình, khi ngoài dân tộc, họ nói tiếng nói chung để người nói và nghe đều hiểu được. Nếu cần, họ sẽ nói ngoại ngữ để hiểu.
Con hiểu, thực tế, có nhiều hơn 15 thứ tiếng ngôn ngữ, con số 15 thứ ngôn ngữ liệt kê trên chỉ là hiện có mặt lúc đó. Ngày nay, Thánh Kinh được in và dịch ra mọi ngôn ngữ các quốc gia và dân tộc trên khắp đất.
Con cũng hiểu, ân tứ nói tiếng ngoại quốc là Chúa ban để nói về Chúa, dưới tác động của Đấng Thần Linh cho người nói và nghe hiểu, khi cần. Nếu ai đó có mặt ở đó được nghe nhưng lại không tiếp nhận Chúa, họ nghe sẽ chẳng hiểu gì, vì bất đồng ngôn ngữ. Nên con không cần mất công đi học một thứ ngôn ngữ nào đó để sau này đi nói Chúa bằng thứ tiếng đó với người dân tộc đó. Khi cần, Chúa sẽ ban ân tứ mà không cần học trước với mục đích như vậy.
Con cảm tạ Chúa về bài học Chúa dạy dỗ con hôm nay ạ. Nguyện xin Chúa ở cùng con trong các việc tối nay của con ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
16/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Hội Thánh được thành lập vào ngày Lễ Ngũ Tuần bởi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Khi đó có khoảng 120 môn đồ đã nhóm hiệp tại một chỗ, là nơi phòng cao tại Giê-ru-sa-lem đã được đầy dẫy thánh linh và được Đức Thánh Linh ban cho nói các ngôn ngữ. Sự nhóm hiệp tại một chỗ của các môn đồ cho con thấy tấm lòng hiệp một và khao khát chờ đợi Lời Chúa hứa trong sự cầu nguyện và khẩn xin. Sự hiệp một các môn đồ nói lên tầm quan trọng trong sự hiệp một của Hội Thánh, vì sự hiệp một không những thể hiện đức tin, tình yêu mà còn là nền tảng để nhận lãnh những sự ban cho rời rộng từ nơi Thiên Chúa. Nguyện mỗi anh chị em chúng con tại Hội Thánh địa phương cũng như Hội Thánh chung luôn có tinh thần hiệp một trong tình yêu, trong sự phụng sự Chúa và gây dựng lẫn nhau.
2. Sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm lấy hình ảnh như lưỡi lửa và như gió thổi mạnh cho con thấy sự quyền năng, mạnh mẽ và nóng cháy khi Ngài đến. Đức Thánh Linh đến với những con dân chân thật của Ngài. Ngài tuôn đổ năng lực khiến ai nấy được đầy dẫy và ban cho nói tiếng ngoại ngữ để ấn chứng những người đó thuộc về Ngài. Con ấn tượng với sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Sự giáng lâm của Ngài cho con thấy sự quyền năng chỉ duy thuộc về Thiên Chúa và sự ban cho của Ngài thật rời rộng cho những ai tin.
3. Trước sự ban cho của Đức Thánh Linh với các môn đồ, thì hết thảy những người đến xem lấy làm lạ và bối rối vì họ biết các môn đồ đều là người Ga-li-lê nhưng ai nấy đều nghe các họ nói tiếng mẹ đẻ của mình. Tuy nhiên cũng có những người chế nhạo, cho rằng các môn đồ uống rượu. Sự kiện các môn đồ nói các thứ tiếng mẹ đẻ của nhiều dân tộc cho thấy chương trình và kế hoạch tuyệt vời và đầy lòng thương xót của Đức Chúa Trời, vì Ngài sẽ dùng các môn đồ để nói cho những người trong các dân tộc khác đến Giê-ru-sa-lem biết đến Tin Lành Cứu Rỗi.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Đức Thánh Linh luôn dẫn dắt con và ban cho con năng lực cùng sự khôn sáng để con luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/01/2024
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con được một ngày bình an! Tạ ơn Cha ban cho chúng con một ngày Sa-bát nữa để nghỉ ngơi. Xin Cha giúp cho chúng con có tấm lòng yêu mến, vui thích ngày Sa-bát thánh của Ngài. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13, con hiểu và học được một số điều dưới đây.
Vào ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đồ, sứ đồ của Chúa hiệp nhau lại tại một chỗ thì Đức Thánh Linh đã giáng lâm, có hình những lưỡi như lửa đậu trên mỗi môn đồ của Chúa và có tiếng như tiếng gió thổi mạnh. Đức Thánh Linh giáng lâm và ngự vào trong mỗi môn đồ của Chúa, họ được Ngài ban cho đầy dẫy thánh linh, mỗi người được Chúa ban cho nói các ngoại ngữ khác nhau, khiến cho những người I-sơ-ra-ên từ ngoại quốc về, đang có mặt ở đó, nghe và hiểu được những điều các môn đồ nói. Mọi người sửng sốt và kinh ngạc về những điều lạ đó, vì những môn đồ của Chúa vốn là những người Ga-li-lê mà nay lại cùng nhau biết nói ngoại ngữ. Có những người chế nhạo các môn đồ, nói rằng các môn đồ say rượu.
Con nghĩ khi Đức Thánh Linh giáng lâm thì có tiếng như gió thổi mạnh có lẽ là vì Chúa muốn mọi người hiểu rằng dù con người không thể bằng mắt thường mà nhìn thấy quyền năng của Chúa, nhưng quyền năng của Ngài là mạnh mẽ. Còn hình ảnh lưỡi như lửa có lẽ là muốn nói đến sự thánh khiết của Chúa, vì lửa tiêu biểu cho sự thánh. Điều này nhắc nhở con rằng quyền năng của Chúa là mạnh mẽ, không có điều gì khó cho Chúa, cho nên con cần hết lòng tin cậy vào Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con cũng được nhắc nhở rằng mỗi con dân Chúa có Đức Thánh Linh, là Đấng Thánh ngự trong mình thì cần phải sống một đời sống thánh khiết, không vương vấn tội lỗi.
Thưa Cha, các môn đồ của Chúa vốn là những người Ga-li-lê, không hiểu biết các ngoại ngữ, mà khi được Chúa ban ân tứ cho thì họ nói ngoại ngữ một cách tự nhiên, dễ dàng. Con hiểu rằng những gì Ngài muốn dùng con để làm thì kể cả con không có khả năng nhưng Ngài cũng sẽ ban khả năng cho con để làm, vì vậy trong mọi việc con nhận biết là Chúa giao cho mình thì con hãy biết nương nhờ sức Chúa mà làm để được tốt, như là việc dạy cho các cháu nhỏ trong Hội Thánh về Lời Chúa và việc dạy dỗ con cái của con cũng như việc quán xuyến những việc trong gia đình con. Con thấy mọi thứ đều quá năng lực của con cả, nhưng chỉ có nhờ sức Ngài thì con mới biết làm thế nào. Lời Ngài cũng đã chép:
“Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.” (Phi-líp 4:13).
Nguyện rằng con luôn biết nương nhờ sức Ngài mà làm mọi việc trong cả thuộc thể và thuộc linh.
Khi các môn đồ nói ngoại ngữ, đó là ơn phước Chúa ban cho họ, nhưng có những kẻ thiếu hiểu biết thì chế nhạo các môn đồ. Con nghĩ trong đời sống của con dân Chúa cũng có rất nhiều những ơn phước được Ngài ban cho chúng con, nhưng người khác bởi sự thiếu hiểu biết thì lại chế nhạo, chê cười chúng con khi thấy những sự chúng con nhận được. Ví dụ như việc được chịu khổ vì danh Chúa (Phi-líp 1:29), việc sinh nhiều con cái… Nguyện xin Cha cũng ban cho con và các anh chị em của con luôn biết cảm tạ Ngài về những ơn phước Ngài ban cho chúng con, luôn biết dạn dĩ sống theo Lời Ngài, mặc kệ sự chê cười của người khác. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi trên qua bài học hôm nay. Cảm tạ ơn Ngài cho con hôm nay dù đã muộn nhưng con cũng trung tín dành thời gian để suy ngẫm, học hỏi Lời của Ngài. Nguyện xin Cha giúp con cố gắng và trung tín càng hơn trong việc học hỏi Lời của Cha và xin Ngài cho con có sự thông sáng để áp dụng những điều con học được qua Lời của Ngài vào trong đời sống của con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
24/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về vào ngày Lễ Ngũ Tuần, các môn đồ đang nhóm lại thì bất ngờ có tiếng gió mạnh từ trời và những lưỡi như lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong họ. Tất cả đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh và bắt đầu nói nhiều ngôn ngữ khác nhau theo sự ban cho của Đức Thánh Linh. Sự kiện này thu hút đám đông người Do Thái đến từ nhiều quốc gia, họ kinh ngạc khi nghe các môn đồ nói bằng ngôn ngữ quê hương mình về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Một số người bối rối tự hỏi ý nghĩa của việc này, trong khi những người khác chế nhạo, cho rằng các môn đồ đang say rượu.
Thưa Cha, việc các môn đồ "hiệp một tại một chỗ" trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống con hiểu rằng điều này mang ý nghĩa đặc biệt, vì nó thể hiện sự đồng lòng, hiệp một và vâng lời của họ theo lời dặn dò của Đức Chúa Jesus. Trước khi thăng thiên, Đức Chúa Jesus đã truyền cho họ ở lại Giê-ru-sa-lem để chờ đợi sự giáng lâm của Đức Thánh Linh. Sự hiệp một của các môn đồ không chỉ là việc ở chung một chỗ về mặt địa lý, mà còn là sự đồng lòng trong tinh thần, cùng chung niềm tin và hy vọng nơi lời hứa của Chúa. Thời gian này cũng là lúc họ cầu nguyện và chuẩn bị tấm lòng, sẵn sàng đón nhận quyền năng để thực hiện sứ mạng truyền giáo mà được Chúa giao phó. Hơn nữa, sự vâng phục và chờ đợi của họ tạo điều kiện để Đức Thánh Linh giáng xuống, nhấn mạnh rằng sự hiệp một trong Hội Thánh là yếu tố quan trọng để nhận lãnh phước lành và quyền năng từ Đức Chúa Trời.
Con nghĩ rằng sự kiện các môn đồ "hiệp một tại một chỗ" trước khi Đức Thánh Linh giáng xuống nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp một trong Hội Thánh. Sự hiệp một này không chỉ là sự gắn kết bề ngoài mà còn là sự đồng lòng trong đức tin, tình yêu thương và mục tiêu chung để thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Khi các tín đồ đồng lòng hiệp ý, họ tạo nên môi trường thuận lợi để Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng, ban phước và dẫn dắt Hội Thánh. Điều này con nghĩ rằng còn phản ánh bản chất của Đức Chúa Trời là Đấng hiệp một trong Ba Ngôi Vị: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Sự hòa hợp trong Hội Thánh không chỉ giúp Hội Thánh mạnh mẽ vượt qua thách thức mà còn bày tỏ tình yêu thương của Đức Chúa Trời, làm vinh hiển danh Ngài và thu hút những người chưa tin đến với Hội Thánh. Vì vậy, sự hiệp một con nghĩ rằng không chỉ là điều kiện cần thiết cho sự phát triển của Hội Thánh mà còn là cách Hội Thánh phản ánh bản chất và mục đích của Đức Chúa Trời trên thế gian.
Thưa Cha, Đức Thánh Linh chọn biểu hiện qua những hình ảnh "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa" con nghĩ là vì những biểu tượng này mang ý nghĩa sâu sắc về bản chất và chức năng của Ngài. Hình ảnh "gió thổi mạnh" tượng trưng cho thần khí của Đức Chúa Trời, biểu hiện quyền năng siêu nhiên, sự sống động và sức mạnh biến đổi của Ngài, như được nói đến trong sách Sáng Thế Ký 2:7 “Và Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu tạo hình loài người từ bụi của đất, thổi linh sự sống vào lỗ mũi của nó, thì loài người trở nên một linh hồn sống.” Giống như gió không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận và tác động mạnh mẽ trong thiên nhiên, cũng như Đức Thánh Linh hoạt động vô hình nhưng tạo nên sự thay đổi lớn lao trong tâm linh của mỗi con người. Trong khi đó, "lưỡi như lửa" là biểu thị sự hiện diện thánh khiết, quyền năng và sự tinh luyện của Đức Chúa Trời, như trong sách Ma-la-chi 3:2-3 viết: “Nhưng ai sẽ chịu đựng nổi trong ngày Ngài đến, và ai đứng được khi Ngài hiện ra? Vì Ngài giống như lửa của thợ luyện, như xà-phòng của thợ giặt. Ngài sẽ ngồi như kẻ luyện bạc và làm cho sạch; Ngài sẽ chùi các con trai Lê-vi, làm cho chúng nó sạch như vàng và bạc; chúng nó sẽ dâng của lễ cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu trong sự công chính.” Những lưỡi lửa chia ra và đậu trên mỗi người cho con thấy Đức Thánh Linh không chỉ đến với tập thể mà còn đến với từng cá nhân, ban cho họ sức mạnh, sự soi dẫn và lời lẽ để thực hiện sứ mạng mà Chúa giao phó. Lửa cũng tượng trưng cho sự thánh hóa và làm sạch, nhấn mạnh rằng Đức Thánh Linh vừa ban quyền năng vừa biến đổi đời sống của các tín đồ để họ trở nên phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Con thấy hai biểu tượng này làm nổi bật vai trò của Đức Thánh Linh trong việc ban sự sống, quyền năng và sự thánh hóa, đồng thời thể hiện sự hiện diện của Ngài qua các dấu hiệu rõ ràng và quyền năng siêu nhiên.
Thưa Cha, việc mọi người từ các dân tộc khác nhau đều nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, con nghĩ rằng điều này mang ý nghĩa sâu sắc về tính phổ quát trong kế hoạch của Đức Chúa Trời và về sự phá vỡ rào cản ngôn ngữ để truyền đạt Tin Lành của Chúa đi khắp nơi trên thế giới. Sự kiện này cho con thấy rằng Tin Lành là không bị giới hạn trong một dân tộc hay văn hóa nào mà dành cho toàn thể nhân loại, nhấn mạnh kế hoạch toàn cầu và toàn diện của Đức Chúa Trời. Con biết rằng ngôn ngữ là một trong những rào cản lớn nhất trong giao tiếp của con người, nhưng điều này đã được vượt qua bởi quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh, điều này thể hiện sự hòa hợp và hiệp một mà Đức Chúa Trời mong muốn thiết lập giữa con người, thay thế cho sự phân tán mà Chúa làm ra trên loài người vì sự chống nghịch của họ tại tháp Ba-bên. Đồng thời, sự kiện này cũng cho con thấy quyền năng của Đức Thánh Linh khi các môn đồ, những người Ga-li-lê ít học, có thể nói được nhiều ngôn ngữ mà họ chưa từng học qua, điều này đã xác nhận rằng họ được Đức Chúa Trời chọn để thực hiện sứ mạng rao giảng Tin Lành của Chúa. Cho con thấy được kế hoạch của Đức Chúa Trời không chỉ bao trùm mọi dân tộc mà còn mang tính hòa giải và hiệp nhất, chuẩn bị cho sứ mạng lớn lao là rao giảng Tin Lành của Chúa cho toàn thế giới.
Thưa Cha, những phản ứng trái ngược từ đám đông trong sự kiện Lễ Ngũ Tuần, gồm sự kinh ngạc và sự chế nhạo, con thấy ở đây phản ánh cách mỗi người tiếp nhận công việc siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Một số người kinh ngạc vì nhận ra sự phi thường khi các môn đồ nói được ngôn ngữ của họ, điều không thể xảy ra nếu không có sự can thiệp từ Đức Thánh Linh. Họ cởi mở và tò mò, muốn hiểu ý nghĩa của sự kiện này. Ngược lại, những người khác chế nhạo, cho rằng các môn đồ của Chúa say rượu, bởi họ không thể lý giải hiện tượng này bằng lý trí hoặc thiếu lòng tin nơi quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời.
Phản ứng này cho con thấy cũng tương đồng với cách con người ngày nay đáp lại công việc của Đức Chúa Trời. Có những người có tấm lòng mở ra thường kinh ngạc và biết ơn khi thấy quyền năng của Chúa bày tỏ qua các phép lạ, sự cứu rỗi, hoặc sự biến đổi tâm linh. Trong khi đó, có những người hoài nghi hoặc khép lòng lại thường chế nhạo hoặc bác bỏ vì họ không thể tiếp nhận những điều vượt ngoài hiểu biết của mình. Điều này nhắc nhở con rằng thái độ của con người với công việc của Đức Chúa Trời luôn phụ thuộc vào đức tin và tấm lòng của mỗi người, như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 7:7-8 phán: “Hãy xin! Điều ấy sẽ được ban cho các ngươi. Hãy tìm! Các ngươi sẽ gặp. Hãy gõ cửa! Nó sẽ được mở ra cho các ngươi. Vì, bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì nó sẽ được mở.” Điều này đồng thời cũng khích lệ chúng con là các Cơ-đốc nhân luôn kiên định chia sẻ Tin Lành dù đối diện với sự phản đối và bách hại của thế gian.
Thưa Cha, trong phân đoạn Thánh Kinh từ Công Vụ Các Sứ Đồ 2:9-11, con thấy có tổng cộng 15 nhóm ngôn ngữ hoặc dân tộc khác nhau được liệt kê, bao gồm: Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si, Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều từ Rô-ma, những người Cơ-rết và Ả-rập. Sự kiện này cho con thấy được quyền năng siêu nhiên của Đức Thánh Linh, khi Ngài ban cho các môn đồ khả năng nói nhiều ngôn ngữ khác nhau mà họ chưa từng học, để rao giảng về những việc cao trọng của Đức Chúa Trời. Điều này cũng nhấn mạnh rằng sứ điệp Tin Lành không giới hạn trong một dân tộc hay quốc gia nào, mà dành cho toàn thể nhân loại, vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa.
Thưa Cha, con nghĩ rằng hiện tượng "nói tiếng lạ" trong nhiều giáo hội ngày nay có thể được xem là đúng với Thánh Kinh nếu phù hợp với những lời dạy rõ ràng trong Thánh Kinh. Như trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ chương 2 này viết các môn đồ nói tiếng lạ phải là các ngôn ngữ thật, chứ không phải là những tiếng lắp bắp mà không ai hiểu được nhằm mục đích để rao giảng Tin Lành và vượt qua rào cản ngôn ngữ, điều này minh chứng cho quyền năng của Đức Thánh Linh. Hay trong sách I Cô-rinh-tô chương 14, Sứ Đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng nói tiếng lạ phải có thông giải để gây dựng Hội Thánh, được thực hiện có trật tự, và không được gây rối loạn. Nên nếu hiện tượng này ngày nay sử dụng trong sự cầu nguyện riêng với Chúa, hoặc để rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh theo đúng tinh thần của Thánh Kinh, thì nó có thể được coi là phù hợp. Tuy nhiên, khi nói tiếng lạ chỉ mang tính biểu diễn, gây lộn xộn, thiếu thông giải, hoặc được sử dụng để phân biệt tín hữu, những ai được báp-tem hay không? Thì điều này đi ngược với lời dạy của Thánh Kinh. Vì vậy, mỗi một chúng con cần thẩm định hiện tượng này dựa trên Lời Chúa, giữ tinh thần khiêm nhường, yêu thương, và luôn xem xét mục đích gây dựng Hội Thánh để tránh đi sai lệch.
Thưa Cha, con nghĩ rằng việc xem xét mối quan hệ với anh chị em trong Hội Thánh là rất quan trọng, vì sự hiệp một không chỉ là mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời mà còn là dấu hiệu cho thấy tình yêu thương và sự trưởng thành thuộc linh của chúng con. Đức Chúa Jesus dạy trong sách Giăng 13:34-35 rằng: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, ấy là: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như Ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Bởi điều này mọi người sẽ biết rằng, các ngươi là những môn đồ của Ta: Nếu các ngươi có tình yêu trong nhau.” và Sứ Đồ Phao-lô khuyên các tín hữu hãy giữ sự hiệp một trong Đức Thánh Linh qua mối dây hòa bình được nói đến trong sách Ê-phê-sô 4:3 “sốt sắng dùng sự ràng buộc của hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Đấng Thần Linh.” Nếu có sự bất đồng, xung đột, hoặc thiếu kết nối với các anh chị em trong Hội Thánh, thì đó là cơ hội để chúng con cầu nguyện, suy ngẫm, và tìm kiếm sự hòa giải trong tình yêu của Chúa. Con luôn tự hỏi: Liệu con có đang khiêm nhường, nhịn nhục, và yêu thương trong cách đối xử với mọi người không? Con có tha thứ và tìm cách xây dựng mối quan hệ hay để những tổn thương hoặc hiểu lầm chia cắt Hội Thánh không? Sự hiệp một không có nghĩa là tất cả đều giống nhau hoặc đồng ý trong mọi vấn đề, mà là cùng hướng về mục đích chung đó là: Làm vinh hiển danh Chúa và xây dựng Hội Thánh ngày một vững mạnh. Vì sự hiệp một chính là nền tảng để Đức Chúa Trời hành động và ban phước trong Hội Thánh của chúng con.
Thưa Cha, con có kinh nghiệm được sự đầy dẫy thánh linh ở trong Chúa. Đó là qua sự can đảm đặc biệt để rao giảng Tin Lành của Chúa, như Sứ Đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ đã làm, con cũng trải nghiệm một sự vui mừng sâu sắc, tràn đầy tình yêu thương và lòng khao khát thờ phượng Chúa. Một dấu hiệu quan trọng nữa mà con có thể kinh nghiệm được của sự đầy dẫy thánh linh là sự biến đổi bên trong, con đã trở nên nhân từ, kiên nhẫn, hiền lành và nhạy bén hơn với tiếng phán của Đức Chúa Trời. Sự bình an ở trong Chúa ngay cả khi con trong hoàn cảnh khó khăn, cũng là một biểu hiện rõ ràng của công tác thánh linh trong đời sống của con. Dù biểu hiện bằng cách nào, thì con nghĩ điều quan trọng nhất vẫn là sự thay đổi trong đời sống và kết quả của thánh linh, giúp cho con sống đẹp lòng Chúa và lan tỏa tình yêu thương đến với những người xung quanh con.
Thưa Cha, sự kiện Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần gợi lên trong con một cảm nhận sâu sắc về quyền năng, sự hiệp nhất và tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại. Khi Đức Thánh Linh giáng xuống, các môn đồ được ban quyền năng để rao giảng Tin Lành của Chúa, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Điều này cho con thấy sự cứu rỗi không chỉ dành riêng cho người Do Thái mà mở rộng đến mọi dân tộc trên thế gian, phá bỏ mọi rào cản về ngôn ngữ và văn hóa, đưa con người vào một sự hiệp một trong Đấng Christ. Hội Thánh từ đó không chỉ là một tổ chức tôn giáo mà là một cộng đồng sống động, được kết nối bởi thánh linh, Hội Thánh được ví như một cơ thể sống động với các chi thể và Đức Chúa Jesus được coi là đầu của Hội Thánh, điều này được nhắc đến trong sách Cô-lô-se 1:18 “Ngài là đầu của thân thể, của Hội Thánh; Đấng có lúc ban đầu; Con Đầu Lòng từ những kẻ chết; để trong mọi sự Ngài trở nên đứng đầu” và các môn đồ được kêu gọi để lan tỏa Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa. Hình ảnh các môn đồ đầy dẫy thánh linh, mạnh dạn rao giảng và hàng ngàn người tin nhận Chúa mang đến cho con một cảm giác hứng khởi, khích lệ con rằng khi có Đức Thánh Linh, chúng con có thể vượt qua mọi giới hạn của con người để hoàn thành sứ mệnh của Chúa. Con có thể làm được mọi sự nhờ sự ban cho của Chúa. Sự kiện này cũng nhắc nhở con về tầm quan trọng của thánh linh trong đời sống cá nhân của con, bởi nếu không có Ngài thì Hội Thánh sẽ chỉ là một tổ chức khô khan thiếu sức sống, nhưng khi đầy dẫy thánh linh của Chúa, thì Hội Thánh trở thành một công cụ mạnh mẽ để bày tỏ tình yêu và quyền năng của Đức Chúa Trời. Điều này khiến lòng con dấy lên sự mong muốn được sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, để có thể góp phần vào công việc của Chúa trên đất này.
Thưa Cha, con nghĩ rằng sự cất lên của Hội Thánh trùng với một trong bảy ngày lễ hội của Đức Chúa Trời, thì rất có thể đó là Lễ Thổi Kèn. Vì đây là lễ hội gắn liền với hình ảnh tiếng kèn vang lên, một biểu tượng quan trọng trong sự kiện Hội Thánh được cất lên. Trong Thánh Kinh chép rằng khi Chúa trở lại để đem Hội Thánh đi, thì sẽ có tiếng kèn lớn của Đức Chúa Trời được nhắc đến trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 4:16-17 “Vì chính Chúa sẽ từ trời giáng xuống với tiếng kêu lớn, với tiếng của thiên sứ trưởng, cùng tiếng kèn của Thiên Chúa, và những người chết trong Đấng Christ, sẽ sống lại trước. Kế đến, chúng ta là những người sống, mà còn ở lại, sẽ cùng họ được cất lên trong những đám mây, để gặp Chúa tại nơi không trung. Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa mãi mãi.” điều này tương ứng với ý nghĩa của Lễ Thổi Kèn, vốn là thời điểm để triệu tập dân sự của Chúa và kêu gọi mọi ngươi tỉnh thức. Ngoài ra, Lễ Thổi Kèn còn được biết đến là "ngày mà không ai biết trước", vì nó diễn ra vào ngày trăng mới và chỉ có thể bắt đầu khi trăng mới xuất hiện, phù hợp với lời của Đức Chúa Jesus phán rằng không ai biết ngày và giờ của sự tái lâm của Chúa (Ma-thi-ơ 24:36). Bên cạnh đó, lễ này đánh dấu sự khởi đầu của một thời kỳ mới trong lịch Do Thái, tượng trưng cho sự thay đổi quan trọng, có thể ám chỉ việc Hội Thánh được cất lên trước khi giai đoạn Đại Nạn bắt đầu.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13, con đã rút ra nhiều bài học sâu sắc. Trước hết, con nhận thấy rằng Đức Thánh Linh chính là nguồn sức mạnh và sự hướng dẫn cho Hội Thánh. Ngày Lễ Ngũ Tuần đánh dấu sự giáng lâm của Đức Thánh Linh, ban quyền năng để các môn đồ có thể rao giảng Tin Lành một cách dạn dĩ và hiệu quả. Điều này nhắc nhở con rằng, không phải bởi sức riêng hay sự hiểu biết của con người mà Hội Thánh có thể phát triển, nhưng chính là nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Con cầu xin Cha giúp con luôn nhạy bén với sự hướng dẫn của Ngài, để con có thể sống và phục vụ theo ý muốn của Cha.
Bài học thứ hai con rút ra là sự hiệp một trong Hội Thánh. Các môn đồ đã "hiệp một tại một chỗ" khi chờ đợi thánh linh giáng xuống. Điều này dạy con rằng sự hiệp một là điều kiện quan trọng để quyền năng của Chúa vận hành mạnh mẽ giữa vòng dân sự Ngài. Con xin Cha giúp con biết sống hòa thuận với anh chị em trong đức tin của con, luôn khiêm nhường, yêu thương và đặt ích lợi của Hội Thánh lên trên lợi ích cá nhân.
Thứ ba, con nhận ra rằng Chúa muốn Tin Lành được rao truyền đến muôn dân. Khi các môn đồ được đầy dẫy thánh linh, họ bắt đầu nói nhiều ngôn ngữ khác nhau, khiến những người từ khắp nơi trên thế giới đều nghe được sứ điệp về những việc cao trọng của Đức Chúa Trời. Điều này cho con thấy rằng Chúa không giới hạn ơn cứu rỗi chỉ dành cho một dân tộc nào, nhưng là cho mọi quốc gia, mọi ngôn ngữ, và mọi con người. Xin Cha giúp con có tấm lòng yêu thương người lân cận, sẵn sàng chia sẻ về Chúa cho những người chưa biết đến Ngài.
Cuối cùng, con nhận thấy rằng sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm có thể gặp phải sự chống đối và chế giễu từ những người chưa tin. Một số người đã kinh ngạc và tìm hiểu về điều đang xảy ra, nhưng cũng có kẻ chế nhạo, cho rằng các môn đồ say rượu. Điều này nhắc nhở con rằng trong hành trình đức tin, sẽ luôn có những sự hiểu lầm và chống đối. Tuy nhiên, con không nên sợ hãi hay chùn bước, mà cần giữ vững đức tin và tiếp tục bước đi trong sự dẫn dắt của Chúa.
Cha ơi, qua bài học hôm nay, con cầu xin Ngài giúp con luôn bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sống hiệp một với anh chị em trong đức tin của con, sẵn sàng rao truyền Tin Lành và giữ vững đức tin trước những thử thách. Xin ban cho con một tấm lòng nhạy bén để con có thể nhận biết và thực hiện ý muốn Cha mỗi ngày. Con cảm tạ Cha và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
30/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có được cơ hội, thời gian để học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn, dạy dỗ chúng con, giúp chúng con hiểu Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Cha.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 như sau:
Phân đoạn Thánh Kinh miêu tả khung cảnh khi các môn đồ hiệp lại một chỗ thì có tiếng từ trời như gió thổi mạnh và những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người. Chúng con không biết tiếng từ trời là tiếng gì, có lẽ là tiếng phán của Thiên Chúa và lúc bấy giờ các môn đồ được đầy dẫy Đức Thánh Linh khi họ được những lưỡi bằng lửa hiện ra và đậu trên họ. Thì họ nói được các thứ tiếng ngoại ngữ theo như tiếng mẹ đẻ mà đám đông ở đó có dân tộc khác nghe và hiểu được. Chúng con hiểu rằng lúc bấy giờ là ngày Lễ Ngũ Tuần là ngày dân chúng tập trung lại rất đông từ các xứ khác, dân ngoại lẫn dân Do Thái. Vậy nên khi họ nghe được các môn đồ nói về sự cao trọng của Đức Chúa Trời bằng tiếng mẹ đẻ của mình thì họ lấy làm ngỡ ngàng. Qua đây chúng con cũng hiểu rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời là đúng thời điểm vì Ngài biết khi nào là tốt nhất và ích lợi nhất.
Chúng con cũng học được rằng ngày nay công việc của Đức Chúa Trời cũng có hai chiều hướng khác nhau. Có số người thì tin và làm theo, có số người lại chế nhạo. Như ngày nay khi con dân Chúa ra đi rao giảng Tin Lành hoặc sống theo Lời Chúa thì sẽ bị những người thuộc về thế gian gièm chê, chế nhạo.
Ngày nay chúng con cũng thấy có người một lúc biết nhiều ngoại ngữ do họ học tập, nhưng các môn đồ nói được ngoại ngữ trong ngày Lễ Ngũ Tuần là một phép lạ, là năng lực của Thiên Chúa ban cho, người nghe hiểu được những gì họ nói chứ không như những tà giáo nói tiếng lạ ngày nay nói những âm thanh vô nghĩa mà người khác không hiểu được.
Kính thưa Chúa! Trong phân đoạn này chúng con cũng học được bài học về sự hiệp một. Khi có sự hiệp một với nhau thì sẽ cùng nhận được thánh linh của Chúa. Sự hiệp một có được sức mạnh và năng lực của Chúa để làm tròn việc lành mà Chúa giao phó.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con bài học ngày hôm hay. Nguyện xin Chúa giúp chúng con một lần nữa suy ngẫm, tra xét lại mình đã có sự hiệp một với anh chị em mình hay chưa, nếu chưa xin Cha chỉ ra cho chúng con nhận biết điều gì đã khiến chúng con không thể hiệp một được với các anh chị em, để chúng con nhận biết và ăn năn sửa đổi. Chúng con tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm về Lời Ngài và ghi ra sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha ban ơn cho con và giúp con ghi nhớ Lời Ngài. Con cảm tạ và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Hình ảnh các môn đồ "hiệp một tại một chỗ" thể hiện sự nhóm hiệp mà ai nấy đều có đức tin tuyệt đối vào Chúa. Họ đặt Chúa lên trên hết mọi sự và hết lòng hướng về Chúa, hết lòng tìm kiếm Chúa. Điều này có tầm quan trọng rất lớn đối với sự hiệp một trong Hội Thánh. Nó khích lệ mọi người cùng nhau nhóm lại thờ phượng Chúa, cùng nhau cầu nguyện và học Lời Chúa, thông công với nhau. Nếu không có sự hiệp một tại một chỗ thì sự thông công, hầu việc Chúa của Hội Thánh không được Chúa ban ơn và kết quả.
Điều này nhắc nhở con cần xem xét lại mối quan hệ của con với anh chị em trong Hội Thánh. Nếu con không có sự hiệp một với người anh chị em nào đó thì con cần xem xét chính mình để con không có sự ngăn trở nào khi đến với Chúa. Sự thiếu hiệp một để lâu sẽ dẫn đến sự chia rẽ và nghi ngờ lẫn nhau, tạo cơ hội cho ma quỷ xen vào quấy phá, tấn công con dân Chúa.
Con có cảm nhận, khi Đức Thánh Linh chọn các biểu hiện qua các hình ảnh "gió thổi mạnh" và "lưỡi như lửa" là Ngài muốn về sức mạnh vô hình của Ngài. Ngọn lửa có sức mạnh đốt cháy mọi vật và nó có công dụng loại bỏ tạp chất trong kỹ nghệ chế tác vàng, bạc. Vì thế, ở đây Chúa muốn con dân Chúa hiểu rằng, Đức Thánh Linh có sức mạnh vô hình, vô đối. Ngài cũng là Đấng thánh hóa đời sống của con dân Ngài.
Việc mọi người nghe các môn đồ nói bằng tiếng mẹ đẻ của họ có ý nghĩa thu hút sự chú ý và lắng nghe từ họ. Đó là một sự lạ lùng đối với họ. Qua việc được nghe những sự cao trọng về Đức Chúa Trời qua chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình từ các môn đồ là những người I-sơ-ra-ên mà họ nhìn biết quyền năng của Đức Chúa Trời. Nhưng đây cũng là kế hoạch của Đức Chúa Trời về sự rao truyền ơn cứu rỗi của Ngài cho các dân tộc trên thế gian. Ý muốn của Ngài là muốn cho ai nấy đều được cứu và đến với tri thức về lẽ thật. Vì lẽ đó, Tin Lành phải được rao truyền cho muôn dân trên đất bằng chính thứ tiếng nói, chữ viết của họ.
Trong số những người nghe, có người thì kinh ngạc, có người lại buông lời chế nhạo các môn đồ. Đó dường như là tâm lý chung của phần nhiều người trong xã hội từ xưa cho đến nay. Cái gì mới lạ với họ, nếu họ không kinh ngạc thì họ sẽ chê bai. Sự chê bai người khác thường xuất phát từ lòng ganh tỵ, không muốn người khác hơn mình. Không muốn người khác nhận được điều tốt đẹp từ ai đó. Đối với Đức Chúa Trời thì họ đang phạm thượng mà họ không biết. Ngày nay, khi người ta nhìn thấy những việc làm của Ngài thì có người sẽ hạ mình, tôn vinh, cảm tạ Chúa. Nhưng có người vẫn cứng lòng, chê bai, chế nhạo những người tin nhận Chúa đã trở nên mê muội.
Sự đánh giá của họ nhiều khi bị ảnh hưởng bởi phong trào, giáo lý của những tổ chức mang danh Chúa. Trong nhiều tổ chức ấy họ đã thực hành giáo lý về sự nói tiếng lạ và đặt tay té ngã. Khi nhìn vào những hình ảnh đó không khỏi khiến cho người ngoại cảm thấy sợ hãi và chế nhạo những người nói tiếng lạ và té ngã là điên cuồng.
Hội Thánh được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần gợi lên trong con ý tưởng về việc Hội Thánh cũng sẽ được cất lên vào một ngày lễ nào đó của dân I-sơ-ra-ên. Đức Chúa Trời thường dùng các ngày lễ trong Cựu Ước để tiên tri về sự kiện sẽ đến trong tương lai. Vì vậy, con có cảm nhận Hội Thánh sẽ được Chúa cất lên vào ngày Lễ Thổi Kèn. Sự kiện đó rất có thể sẽ xảy ra vào ngày Lễ Thổi Kèn của năm 2027. Vì điều đó cũng thích hợp với Lời Chúa trong (Ô-sê 6:1-2).
Cảm tạ Chúa đã ban cho con có những sự hiểu và ý tưởng khi con suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa cứ tiếp tục ban ơn cho thời gian còn lại trong ngày hôm nay của gia đình con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13.
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một người đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta về những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Hội Thánh Chúa được thành lập trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Khi các môn đồ nhóm hiệp cùng nhau một nơi, khi đó có tiếng từ trời như cơn gió thổi khắp căn nhà, và có hình giống lưỡi lửa đậu trên các môn đồ, họ đầy dẫy thánh linh và bắt đầu nói ngôn ngữ của các dân tộc khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đấng Thần Linh ban ân tứ nói ngôn ngữ khác cho các môn đồ là một sự mầu nhiệm lạ lùng, vì họ là những người không được học nhưng lại nói được những ngôn ngữ của những dân tộc khác. Con hiểu được rằng, Chúa không cần một người phải có học thức cao siêu của đời này, mà Ngài chỉ cần những người biết chờ đợi, tìm kiếm Ngài và mọi sự Ngài sẽ ban cho.
Thưa Cha, thật là một giáo lý sai trật Lời của Ngài của Giáo Hội Công Giáo, họ dạy: Hội Thánh được thành lập trên Sứ Đồ Phi-e-rơ, chính vì vậy mà họ đã tạo ra các cấp bậc riêng của họ. Họ tạo ra hàng giáo phẩm, hình thành nên những bậc cao trọng đáng kính hơn Đức Chúa Jesus. Những người này cho mình quyền nắm giữ Lời Chúa, họ thay đổi Lời của Chúa, và họ đáng được con trọng và tôn thờ. Điều này sai trật với Lời của Chúa khi đọc Thánh Kinh.
Thưa Cha, khi con còn trong giáo hội, con không biết Lời của Ngài, con đã nghe theo lời của họ, đã cầu xin Đấng Thần Linh được Báp-tem trong lửa. Thật là một sự lừa dối kinh khủng của các giáo sư giả, đưa dắt người ta vào sự chết.
Con cảm tạ ơn Cha về những Lời của Ngài đã cho con được thức tỉnh và nhận ra sự sai trái của các giáo phái, giáo hội. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***