Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Hôm nay, ngày 14/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Khi nghe lời giảng của Phi-e-rơ, điều gì đã khiến những người nghe “bị chạm trong lòng”?
2. Tại sao Phi-e-rơ nhấn mạnh đến việc hối cải và "chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ"?
3. "Chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa gì? Có gì khác với sự chịu báp-tem "vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh" (Ma-thi-ơ 28:19)?
4. Lời hứa của Đức Chúa Trời phản ánh điều gì về tình yêu và ân điển của Ngài?
5. Trong câu 40, mệnh đề “tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này” có ý nghĩa gì đối với người nghe thời đó và đối với chúng ta ngày nay?
6. Kết quả của bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ là gì? Điều này cho thấy sức mạnh của Lời Chúa và công tác của Đức Thánh Linh ra sao?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có “bị chạm trong lòng” khi nghe Lời Chúa không? Nếu có, bạn sẽ đáp ứng như thế nào?
2. Bạn đã thật sự hối cải và đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ chưa? Nếu chưa, bạn cần làm gì để thực hiện điều đó?
3. Lời hứa của Đức Chúa Trời có ý nghĩa gì đối với gia đình và cộng đồng của bạn? Bạn có chia sẻ về lời hứa này với những người xung quanh không?
4. Trong xã hội ngày nay, “dòng dõi gian tà” được thể hiện qua những điều gì? Bạn cần làm gì để giữ mình trong sự thánh khiết của Chúa?
5. Bạn có đang tích cực tham dự các linh vụ trong Hội Thánh và đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời không?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/
chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0237-47-bai-giang-dau-tien-cua-phi-e-ro-3/
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
Khi đám đông người I-sơ-ra-ên đã nghe Phi-e-rơ công bố về Đức Chúa Jesus, Đấng mà chính họ đã đóng đinh trên thập tự giá, Ngài đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và Đấng Christ, thì họ đã bị chạm lòng xót xa, nhận ra tội lỗi của mình, và nhận thấy trách nhiệm về hành động đóng đinh Đức Chúa Jesus, bởi Đức Thánh Linh đã hành động mạnh mẽ qua lời công bố của Phi-e-rơ, thôi thúc họ cảm nhận sâu sắc về sự cần thiết phải ăn năn, đến nỗi họ đã khẩn thiết nói cùng các sứ đồ rằng, họ phải kíp làm gì trong lúc đó. Đây là bài học cho chúng con mỗi khi lỡ phạm tội, thì hãy hạ mình ăn năn tội ngay trước Chúa, để nhận được ơn thương xót, ở lại trong sự tương giao với Ngài.
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
Phi-e-rơ nhận biết đám đông người I-sơ-ra-ên đã được Đức Thánh Linh cảm động, ông đã hướng dẫn cho mỗi người hãy đến với Chúa, ăn năn hối cải và chịu sự báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội mình đã làm ra theo mệnh lệnh của Ngài, để họ sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh, Đấng an ủi, hướng dẫn họ vào trong Lẽ Thật của Thiên Chúa. Sự ăn năn cải hối là bước đầu tiên để được trở lại trong mối tương giao với Đức Chúa Trời, để được Ngài tha thứ tội lỗi. Chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ là thể hiện sự công khai đức tin nơi Chúa, nhấn mạnh về sự cứu rỗi của Ngài, bước vào giao ước mới của Chúa qua sự bằng lòng chết đi con người tội lỗi, trở thành con người mới trong Chúa.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
Phi-e-rơ nói cho dân I-sơ-ra-ên về lời hứa của Đức Chúa Trời, về sự Ngài cho họ và các con cháu của họ Đức Thánh Linh, và cho hết thảy những người chưa biết Chúa, không phận biệt bất cứ sự gì, mà Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương sẽ kêu gọi họ. Đó là bởi tình yêu vô điều kiện và ân điển của Đức Chúa Trời ban cho loài người qua dân tộc I-sơ-ra-ên.
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
Phi-e-rơ nhấn mạnh về nhiều lời khác bởi các đấng tiên tri và các môn đồ của Chúa đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng, họ “hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này” là lời khuyên bảo những người Do-thái có mặt trong buổi nhóm họp đó hãy tránh xa lối sống tội lỗi của những kẻ từ chối Đức Chúa Jesus của thế hệ đương thời của họ. Đây là điều khích lệ con dân Chúa hãy sống thánh khiết, bước ra khỏi lối sống của thế gian, hướng lòng vào Thiên Chúa Hằng Sống.
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Qua bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ, khiến nhiều người Do-thái tiếp nhận lời của ông và chịu báp-tem trong sự vui mừng. Kết quả là khoảng ba nghìn linh hồn đã tin nhận Chúa và chịu báp-tem, thêm vào Hội Thánh của Chúa. Đây là bài học đối với con dân Chúa trong sự tận tụy rao giảng Tin Lành nhờ quyền năng của Lời Chúa trong sự cảm động của Đức Thánh Linh, hướng dẫn người mới tin Chúa vào sự báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Kính lạy Chúa!
Bài học hôm nay nói về tấm lòng tận hiến của Phi-e-rơ cho Tin Lành Cứu Rỗi, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh mang đến sự thay đổi sâu sắc trong lòng những người chưa có Chúa, kêu gọi họ vào ơn thương xót của Chúa, để mỗi ngày Hội Thánh được thêm lên nhiều người.
Nguyện Chúa ban cho con sự nhạy bén mỗi khi nghe Lời Chúa phán, giúp con sẵn sàng đáp ứng mọi lời phán dạy của Ngài, để con thật sự giữ nếp sống con người mới trong Chúa, và giữ vững đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ, và rao truyền lời hứa của Đức Chúa Trời cho người lân cận.
“Dòng dõi gian tà” được thể hiện trong xã hội ngày nay gồm sự suy đồi đạo đức, tư tưởng vô thần, thiên về lối sống vật chất, văn hóa trụy lạc, và xu hướng sống theo sự tự do, dẫn con người đến sự vô tín, đi vào sự hư mất. Để con dân Chúa tránh khỏi sự gian ác là điều không dễ dàng, nhưng với đức tin vào năng lực của Đức Thánh Linh, thì con có thể sống một đời sống phản ánh vinh quang của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
Con nguyện luôn cậy nhờ ơn Chúa để tích cực tham dự các linh vụ trong Hội Thánh, nhằm đưa dắt nhiều người đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ Lời Hằng Sống của Ngài đã chạm vào lòng con. Cảm tạ ơn Chúa thức tỉnh tâm linh, ban cho con năng lực để con đáp ứng lại tình yêu của Ngài để rồi giờ đây con có được địa vị làm con Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Chúa về lời hứa của Ngài cho chúng con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
Kính thưa Chúa!
Trong lời rao giảng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã công bố sự thành toàn chương trình cứu chuộc loài người của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã hứa qua các tiên tri. Những lời hứa này đã được ghi lại trong Cựu Ước, và giờ đây với sự rao giảng của các sứ đồ mang lại kết quả thật bất ngờ. Lời Chúa qua sự tác động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh đã chạm tới nơi sâu thẳm tấm lòng của những người nghe, khiến cho họ bật lên câu hỏi rằng “chúng tôi phải làm gì?”
Cảm tạ ơn Chúa, hơn hai ngàn năm đã trôi qua kể từ ngày Hội Thánh được thành lập cho tới nay, câu hỏi “chúng tôi phải làm gì?” là kết quả của Tin Lành khi được gieo ra qua các môn đồ của Chúa. Người nào khi nghe mà chịu sự tác động của Đức Thánh Linh, người đó sẽ nhận biết tình trạng đang đi vào chỗ hư mất của mình, nhận biết mình đang thuộc về dòng dõi gian tà mà Thánh Kinh nói đến và phải mau mau quyết định ra khỏi dòng dõi đang đưa mình vào nơi hư mất đó. Đó cũng chính là quyết định khôn ngoan dùng quyền tự do Chúa ban cách thông sáng, là cách tự cứu lấy mình để nhận được những sự hướng dẫn tiếp theo.
Ngược lại, những người cứng lòng thì luôn phản bác, hoặc viện ra đủ mọi lý do để biện minh cho sự cứng lòng của mình. Họ dùng quyền tự do Chúa ban để từ chối tình yêu của Ngài và hậu quả là đi vào sự hư mất đời đời. Đó là sự lựa chọn ngu dại và mọi việc sẽ dừng ở đó, sẽ không có sự hướng dẫn tiếp theo nào cho họ nữa. Đức Chúa Trời sẽ phó mặc, và để chính mình họ phải chịu báo trả xứng với điều lầm lỗi của mình.
Sứ Đồ Phi-e-rơ tiếp tục hướng dẫn những người đang nôn nóng trong sự mong muốn được tiếp tục khai sáng tâm trí bằng sự hướng dẫn của các môn đồ. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng “mỗi người trong các ngươi hãy hối cải”. Đây là bước khởi đầu quan trọng mà không ai có thể làm thay cho một người, ấy là tự mình quyết định hối cải về những tội lỗi mình đã phạm, để rồi bởi sự hướng dẫn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ qua các sứ đồ mà được Báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, là sự được nhúng chìm vào trong ơn tha thứ của Đức Chúa Trời, và được nhận lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
Lời hứa của Đức Chúa Trời không chỉ ban sự cứu rỗi cho dân I-sơ-ra-ên mà còn cho “hết thảy những người ở tận nơi xa”. Lời hứa này thật vô cùng ý nghĩa với chúng con đây là những dân ngoại không thuộc I-sơ-ra-ên, chỉ vài từ thôi nhưng thật ý nghĩa đối với các dân tộc thuộc các quốc gia không phải là dân I-sơ-ra-ên và cũng bởi lời hứa này mà giờ đây, nhiều sắc dân trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam của chúng con đây có nhiều người được địa vị làm con của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa!
Con vô cùng biết ơn Chúa vì bài giảng đầu tiên của Sứ Đồ Phi-e-rơ với kết quả khoảng ba ngàn người được cứu đã để lại sự dạy dỗ và những bài học cho con dân của Chúa trải mọi thời đại. Bản thân con cũng học được rằng:
Mọi linh vụ mà Hội Thánh thực hiện đều bởi quyền năng của Chúa. Tất cả sự trang bị theo suy nghĩ của loài người đều là ý riêng.
Người tin nhận Tin Lành của Chúa lập tức được Báp-tem trong ngày đầu tiên khi Hội Thánh được thành lập, điều này chứng minh những giáo hội mang danh Chúa yêu cầu con dân Chúa phải học giáo lý căn bản và thi đậu mới được Báp-tem là sai nghịch Lời Chúa.
Ngày nay trong thế gian vẫn đang tồn tại dòng dõi gian tà, là dòng dõi gian ác không lương thiện. Đây không những chỉ về những người thế gian sống trong tội không nhận biết Chúa, mà ngay cả trong những tổ chức mang danh Chúa có những người với đời sống không ngay thẳng, vẫn tham lam, dối trá, kiêu ngạo. Bởi vậy con dân Chúa luôn phải bám chặt vào Lời Chúa để nhận biết.
Sự TỰ CỨU LẤY MÌNH mà Lời Chúa qua Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc tới trong bài học, không chỉ là quyết định quan trọng của một người giới hạn trong ngày đầu tin nhận Chúa, mà phải là thói quen trong suốt cuộc đời theo Chúa khi cần quyết định như: Quyết định hạ mình ăn năn ngay khi tự bản thân nhận biết, hoặc được anh chị em cùng Cha chỉ ra cho mình biết đã phạm lỗi, phạm tội. Quyết định rời bỏ những tổ chức tôn giáo không làm theo Lời Chúa. Quyết định từ bỏ môi trường, mối quan hệ hoặc bất cứ điều gì khiến cho mình dễ phạm tội với Chúa... Tất cả những quyết định đó thuộc về cá nhân mỗi người, không ai có thể làm thay và đó cũng là việc TỰ CỨU LẤY MÌNH để nhận được sự dẫn dắt, ơn quan phòng và mọi lời hứa của Thiên Chúa cho mình.
Con cầu xin Chúa dùng Lời của Ngài thánh hóa con. Xin quyền năng Ngài ban cho con luôn hết lòng vâng giữ Lời Chúa trong mọi sự, để con xứng đáng thuộc về dòng dõi thánh mà Ngài lựa chọn. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính thưa Chúa,
Đây là nhưng điều con học được:
1. Khi nghe lời giảng của Phi-e-rơ đã khiến những người nghe “bị chạm trong lòng”?
Khi họ nghe lời Tiên Tri Giô-ên được ứng nghiệm về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Chúa và ai kêu cầu Ngài thì được cứu qua lời chúng của Phi-e-rơ, thì họ “bị chạm trong lòng”. Lời Chúa có tác động vào lòng người, đó là sức mạnh, kỳ diệu của Lời Chúa.
2. Tại sao Phi-e-rơ nhấn mạnh đến việc hối cải và "chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ"?
Việc hối cải, ăn năn tội là điều kiện cần phải có, họ phải thay đổi nếp sống, quay về sống trong đường lối của Chúa. Khi chịu báp-tem thì họ đã công khai rằng mình tin nhận Chúa, và được tha thứ mọi tội đã vi phạm trước đây và được ban Đức Thánh Linh và thánh linh.
3. "Chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa là được nhúng chìm trong ân điển trong quyền năng của Đấng Christ. Khác với sự chịu báp-tem "vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh" (Ma-thi-ơ 28:19) nghĩa là được nhúng chìm trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngày nay, có những giáo phái mang danh Tin Lành chỉ làm báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jeusu Christ.
4. Lời hứa của Đức Chúa Trời phản ánh về tình yêu và ân điển của Ngài, đó là Đức Chúa Trời đã giải cứu loài người ra khỏi vòng nô lệ của tội lỗi, ra khỏi sự chết, để bước vào sự sống vĩnh cửu. Cảm tạ Chúa.
5. Trong câu 40, mệnh đề “tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này” có ý nghĩa là mỗi người phải chọn cho mình một hướng đi, một lối sống, với tấm lòng ăn năn, không ai làm thay được mình, lời đó tác động mạnh vào người nghe thời đó và cũng đối với con dân Chúa ngày nay. Cảm tạ Chúa.
6. Kết quả của bài giảng đầu tiên của Phi-e-rơ là khoảng ba ngàn người tin nhận Chúa. Điều này cho thấy sức mạnh của Lời Chúa và công tác của Đức Thánh Linh tác động vào lòng người, cáo trách tội nhân, mở lòng họ để tiếp nhận Chúa vào lòng mình là rất quan trọng. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi nghe hoặc đọc Lời Chúa, con cũng “bị chạm trong lòng” đó là ơn của Đức Thánh Linh tác động trong con. Con cần có tấm lòng khiêm nhường, như một mảnh đất mầu mỡ, mềm mại thì Lời Chúa gieo vào sẽ được bén rễ, nảy mầm và có kết quả tốt lành cho nhà Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Con đã thật sự hối cải và đặt đức tin của con nơi Đức Chúa Jesus Christ.
3. Lời hứa của Đức Chúa Trời khẳng định Ngài là tình yêu, là đường sống, mở ra một lối thoát trong sự bế tắc của cuộc đời con, gia đình con và cộng đồng con. Khi có cơ hội con sẽ chia sẻ về lời hứa này với những người xung quanh. Con cầu xin Đức Thánh Linh giúp con. A-men! Con cảm tạ Chúa.
4. Trong xã hội ngày nay, “dòng dõi gian tà” được thể hiện qua cuộc sống của loài người, khi những tin về tội lỗi, tội phạm, ngập tràn trên TV, trên những trang mạng xã hội. Con cần thực hiện Giô-suê 1:8 để giữ mình trong sự thánh khiết của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
5. Con đang tích cực tham dự các linh vụ trong Hội Thánh. Việc dẫn đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, chúng con chưa có nhiều cơ hội, làm được. Con cầu xin Đức Thánh Linh, tác động vào những người thân trong gia đình con để họ được cứu. A-men! Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng khi một người muốn tin nhận Chúa họ phải ăn năn những tội lỗi của mình, chịu Báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa và họ sẽ được ban cho Đức Thánh Linh và thánh linh để sống theo Lời Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng việc ăn năn những tội lỗi là mỗi người phải tự quyết định lấy và không ai làm thay được, vì mỗi người phải chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm ra.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người tin nhận Chúa thì cần sớm làm Báp-tem cho họ. Điều đó thể hiện tấm lòng nhanh chóng muốn được từ bỏ đời sống cũ để tiếp nhận Chúa vào đời sống của mình để sống đời sống mới. Các giáo hội đòi hỏi một người phải học giáo lý rồi mới được Báp-tem là không đúng với lẽ thật, đó chỉ là quy định theo sự khôn sáng của xác thịt loài người.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con cũng thấy ấn tượng về việc bài giảng của Phi-e-rơ đã đưa dắt được khoảng ba ngàn linh hồn về với Chúa. Con thấy đó là do Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh dẫn dắt, ban cho sự khôn sáng để dùng Lời Chúa mà giảng Tin Lành. Con thấy được việc giảng Tin Lành với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và dùng Lời Chúa để giảng Tin Lành thì kết quả có được thật vượt trội. Và để có được điều đó thì bản thân Phi-e-rơ cũng đã có sự hiểu biết Lời Chúa nên ông mới giảng được như vậy. Qua đó, mà con rút ra được bài học là con cần phải trau dồi học hỏi Lời Chúa nhiều hơn và khi giảng Tin Lành con cần nhờ cậy nơi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì sẽ đạt được kết quả tốt.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con thời gian tới có sự hiểu biết về Lời Chúa nhiều hơn để con có thể giảng Tin Lành bằng Lời Chúa và đưa dắt dù chỉ là một linh hồn vào trong sự cứu rỗi, con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
17/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn con hôm nay được bình an, cảm tạ Chúa đã thêm sức và chữa lành cho con, để giờ này con cũng thấy khỏe hơn và có thể viết bài suy ngẫm. Con nguyện xin Chúa thêm sức, ban ơn và dẫn dắt con trong sự học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, những người có mặt tại đó nghe Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng về Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, thì đã được Đấng Thần Linh tác động để hiểu được những điều đó. Con hiểu họ có lòng kính sợ Chúa, nên khi nghe biết lẽ thật Lời Chúa thì đã cất tiếng để hỏi cho biết sự mình cần phải làm là gì. Qua đây con học được rằng người nào thật có lòng kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa thì họ sẽ có lòng quan tâm, tìm hiểu, và chẳng ngại hỏi. Bởi với họ thì Chúa là quan trọng, là quý báu.
Thưa Chúa, con hiểu Phi-e-rơ đã chỉ cho họ biết điều cần làm, đó là hãy ăn năn về những việc làm của mình khi đã không tin nhận Đức Chúa Jesus, chối bỏ Ngài. Ông khuyên họ hãy tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình và chịu báp-tem để nhận được thánh linh, được Đức Thánh Linh ngự vào mình. Con hiểu ông cũng khuyên họ hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà, nghĩa là những truyền thống sau trật của loài người. Nếu đã nhận ra, được Chúa soi sáng, nhìn biết điều sai, điều đúng thì hãy phân rẽ khỏi những sự sai trật đó.
Thưa Chúa, con thấy sự hành động của Đức Thánh Linh thật lạ lùng. Trong một ngày mà ba ngàn người ăn năn, tin nhận Chúa Jesus, chịu báp-tem và được gia nhập vào trong Hội Thánh. Con nghĩ chính họ là những người đã dự phần trong công tác ban đầu đem Tin Lành rao truyền cho muôn dân trên đất.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Nguyện xin Chúa cứ giữ con trong Ngài, nguyện Chúa cũng thêm ơn cho con trung tín trong các công việc Chúa đã giao. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ đã đứng lên cùng mười một sứ đồ để trình bày những điều sau:
- Công bố công bố sự ứng nghiệm các lời tiên tri của Giô-ên về những ngày sau cùng. Công bố các lời tiên tri của Vua Đa-vít về Đức Chúa Jesus trong Thi Thiên 16 và 110.
- Nhắc lại những điều Đức Chúa Jesus đã làm bởi những quyền phép, những phép lạ, và những dấu lạ, khi Ngài còn bước đi trên đất giữa họ. Qua đó khẳng định Chúa Jesus là người đẹp lòng Đức Chúa Trời, đã chết và sống lại là theo ý định của Ngài, và được tôn cao bên phải Ngài.
- Làm nhân chứng cho sự kiện lịch sử về sự chết và sự sống lại của Ngài.
Những người I-sơ-ra-ên từ các nơi đổ về Giê-ru-sa-lem để dự Lễ Ngũ Tuần vốn là những người tin kính (Công Vụ 2:5), nghe và ghi nhớ Thánh Kinh, vì thế khi Đức Thánh Linh dùng môi miệng của Sứ Đồ Phi-e-rơ để công bố ý nghĩa các lời tiên tri, thì họ được khai sáng hiểu lẽ thật, biết Đức Chúa Jesus vừa là Chúa, vừa là Đấng Christ, nên xúc động trong lòng, đã hỏi xem họ phải làm gì?
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
Thưa Cha, con học được rằng người được Đức Thánh Linh chạm lòng thì họ sẽ sốt sắng muốn biết họ cần làm gì với những sự hiểu biết vừa được bày tỏ. Vì Đức Chúa Trời muốn cho mọi người được cứu rỗi, nên Ngài gọi mọi người đến với Ngài để nhận sự cứu rỗi được làm ra bởi Đấng Christ. Nhưng mỗi người phải đến để tiếp nhận sự cứu rỗi ấy, và ở lại trong sự cứu rỗi bằng nếp sống vâng phục Ngài. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã đưa ra hai điều họ cần làm là:
1. Hối cải: thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, không muốn phạm tội nữa.
2. Chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Một người được nhận lãnh sự tha thứ tội lỗi và sự ban cho Đức Thánh Linh, khi thật lòng ăn năn tội, và tin nhận Đấng Christ. Đức tin ấy được thể hiện qua hành động chịu báp-tem bằng cách nhúng chìm mình trong nước theo lệnh truyền của Đấng Christ.
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
Thưa Cha, con hiểu rằng, ngoài những điều được chép lại thì Sứ Đồ Phi-e-rơ còn nói nhiều lời khác để làm chứng và khuyên bảo đám dân đông hãy ăn năn, "vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời." (Rô-ma 3:23). Đức Chúa Trời đã ban sự cứu rỗi cho loài người, nhưng mỗi người cần phải tự mình quyết định ăn năn tội và đón nhận ơn cứu rỗi, đó chính là sự "tự cứu mình" ra khỏi sự hư mất, khỏi án phạt đời đời nơi hỏa ngục. Ngày nay, con dân Chúa vẫn cần "tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này" bằng cách ở lại trong sự cứu rỗi, qua sự đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời Chúa.
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng có khoảng ba ngàn linh hồn vui nhận những lời của Sứ Đồ Phi-e-rơ, và đã chịu báp-tem ngay trong ngày đầu tiên Hội Thánh được thành lập ấy. Sức mạnh của Tin Lành khiến cho nhiều người được vui thỏa trong sự hiểu biết lẽ thật mà Đức Thánh Linh bày tỏ ra.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện lòng con luôn mềm mại trước những lời kêu gọi của Đức Thánh Linh, luôn vững tin nơi Đấng Christ, trung tín với Ngài, sốt sắng đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/01/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con làm xong một cái xích đu cho các con chơi. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài ban cho con Lời của Ngài để con được vui thỏa trong sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
Câu 37: Thưa Cha, con hiểu rằng, đoàn dân nghe Phi-e-rơ giảng Tin Lành đa số là những người có lòng tin kính Chúa, họ đã biết về các lời tiên tri mà Phi-e-rơ trích dẫn nhưng chưa có sự thông hiểu. Nhưng khi họ lắng nghe Phi-e-rơ giảng thì Đức Thánh Linh được khai mở tâm trí để hiểu lẽ thật và có sự xúc động trong lòng.
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
Câu 38: Con hiểu rằng, "chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" là chịu báp-tem được truyền bởi Đức Chúa Jesus Christ, được ghi lại trong Ma-thi-ơ 28:19-20. Ngoài ra, câu ấy còn hàm ý không có một phép báp-tem bởi một danh nào khác để loài người nhờ đó được hưởng ơn cứu rỗi.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
Câu 39: Con hiểu rằng, "lời hứa" ở đây là chỉ về sự Đức Chúa Trời hứa ban phát Đấng Thần Linh cho những ai tin cậy Ngài. Lời hứa của Đức Chúa Trời được ban trước tiên cho dân I-sơ-ra-ên, sau là cho tất cả mọi người trong khắp thế gian (những người tận nơi xa).
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
Câu 40: Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời gọi tất cả loài người đến nhận ơn cứu rỗi của Ngài, nhưng có nhận hay không là tùy mỗi người quyết định. Một người tự cứu mình khi người ấy quyết định tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và cứ tiếp tục ở lại trong tình yêu, ân điển của Ngài.
Dòng dõi gian tà là dòng dõi của A-đam và Ê-va, là dòng dõi sinh ra trong tội lỗi. Con dân Chúa khi sống ở thế gian là sống giữa dòng dõi gian tà, vì thế phải luôn tỉnh thức, siêng năng thực hành Giô-suê 1:8 để không bị dẫn dụ đi sai lạc.
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Câu 41: Con hiểu rằng, bài giảng được Đức Thánh Linh thần cảm của Phi-e-rơ đã khiến ba ngàn linh hồn mở lòng tiếp nhận Chúa, chịu báp-tem và được thêm vào Hội Thánh. Lu-ca dùng chữ "linh hồn" thay cho chữ "người" nhằm nhấn mạnh đến sự bản ngã của họ được tái sinh thành một tạo vật mới.
Có thể hình dung cảnh 120 môn đồ cùng với ba ngàn người mới tin nhận Chúa đi ra một dòng sông gần đó để làm báp-tem. Cứ mỗi người lên khỏi nước thì tất cả cùng dâng lời tôn vinh, cảm tạ Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Cha tiếp tục ban cho chúng con có thời gian để chúng con đọc, học và suy ngẫm Công Vụ 2:37-41. Nguyện những sự suy ngẫm của chúng con giúp chúng con ngày càng hiểu biết Lẽ Thật, để chúng con áp dụng vào đời sống mỗi ngày. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình về các câu Thánh Kinh trên.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: “Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?”
Câu 37: Chúng con hiểu lời giảng của Phi-e-rơ đã "chạm đến lòng" họ. Điều này cho thấy tác động mạnh mẽ của Đức Thánh Linh qua lời rao giảng của Phi-e-rơ. Họ nhận ra tội lỗi của mình trong việc đóng đinh Đức Chúa Jesus và khao khát nhận được sự tha thứ. Khi họ được nghe những lời làm chứng của Phi-e-rơ và họ nói "chúng tôi phải làm gì?" là thể hiện sự ăn năn thật sự và lòng họ có sự mong muốn được hướng dẫn cách thức để họ làm theo. Họ sẵn sàng thay đổi và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: “Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi.”
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: “Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!”
Câu 38-40: Chúng con hiểu từ “hối cải” (hay “ăn năn”), có nghĩa là thay đổi tâm trí và quay hướng khỏi tội lỗi để trở về với Đức Chúa Trời. Chấp nhận bản thân mình là một tội nhân là bước đầu tiên để kinh nghiệm ơn cứu rỗi: thừa nhận tội lỗi, quyết tâm từ bỏ, đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus để nhận được sự tha thứ. Sứ Đồ Phi-e-rơ đáp lại họ bằng các hướng dẫn họ Báp-tem, đó là biểu tượng cho sự chết đi đối với tội lỗi và sống lại trong đời sống mới với Đức Chúa Jesus. Nó là lời tuyên xưng công khai về đức tin của một người. Ông cũng khẳng định họ sẽ được nhận lãnh Đức Thánh Linh, chúng con hiểu lời hứa về Đức Thánh Linh không chỉ dành cho những người hiện diện lúc đó mà còn cho tất cả những ai được Đức Chúa Trời kêu gọi, bao gồm cả con cháu họ và những người ở xa. Phi-e-rơ cũng thúc giục họ tách mình khỏi thế gian tội lỗi và sống một đời sống thánh khiết trong Chúa.
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Câu 41: Chúng con hiểu, khi họ vui nhận lời của Phi-e-rơ và chịu phép báp-tem. Trong ngày đó, có khoảng 3000 người đã tin nhận Chúa và chịu phép báp-tem. Chúng con hiểu đây là kết quả tuyệt vời của sự vận hành của Đức Thánh Linh qua lời giảng dạy của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu mạnh mẽ của Hội Thánh.
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì qua các câu Thánh Kinh trên, chúng con học được lòng can đảm và sự dạn dĩ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ trong danh Chúa để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi. Ông không hề nao lòng hay ái ngại khi gặp cơ hội mặc dù có sự phản đối ngay từ đầu. Chúng con cũng hiểu rằng, khi chúng con hết lòng rao giảng Tin Lành thì Đức Thánh Linh sẽ thêm sức, ban ơn và làm ra những điều kỳ diệu như trường hợp của Phi-e-rơ, đây là một kết quả hết sức kỳ diệu cho bài giảng đầu tiên, báo hiệu sự bùng nổ của Hội Thánh sơ khai. Nguyện xin Ngài cũng ban cho chúng con sự dạn dĩ và lòng can đảm để chúng con biết tận dụng cơ hội, thời gian, công sức để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ ra khắp thế gian, nhờ đó nhiều người được cứu bởi nghe và tin nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17).
Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài đã ban cho con thêm một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi về phần thân thể xác thịt này. Giờ này Ngài cũng cho con có thời gian đến với Lời Ngài, nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con, cho con luôn ghi nhớ và cẩn thận làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-44 như sau:
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi nghe Sứ Đồ Phi-e-rơ bày tỏ về lời tiên tri của Giô-ên đang được ứng nghiệm, và những lời tiên tri của Vua Đa-vít, cũng đã được ứng nghiệm trên Đức Chúa Jesus, những người nghe đã tin rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Họ đã được chạm lòng và tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.
Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, trong việc môn đồ hóa muôn dân thì sự rao giảng Tin Lành của chúng con chính là sự công bố về Tin Lành mà Chúa đã ban cho chúng con qua Lời Ngài. Chính Đức Thánh Linh sẽ cảm động lòng những người yêu kính Chúa, họ sẽ nghe và tin nhận Tin Lành, việc tiếp theo chính là dạy họ về nếp sống của một con dân Chúa qua Lời Chúa và qua nếp sống của con người mới trong chúng con. Còn ai không tin nhận Tin Lành thì đó là sự lựa chọn của mỗi người với Chúa. Sự rao giảng Tin Lành của chúng con cũng cần theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, chúng con phải luôn luôn tương giao với Chúa để sự soi dẫn và ban ơn của Chúa.
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
Thưa Cha! Sứ Đồ Phi-e-rơ đã khuyên những người Do-thái đang có mặt rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này". Con hiểu rằng, bởi tình yêu của Thiên Chúa mà Chúa ban cho loài người có quyền tự do lựa chọn. Thiên Chúa yêu loài người, Ngài đã lựa chọn cứu rỗi loài người ra khỏi tội lỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Việc còn lại là mỗi người tự mình lựa chọn con đường của mình, qua việc thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Chúa trong Thánh Kinh hoặc lựa chọn không tin nhận Chúa và chiều theo tham muốn tội lỗi của xác thịt. Mỗi một sự lựa chọn sẽ cho một kết quả tương xứng với sự lựa chọn ấy.
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, những người trở về I-sơ-ra-ên là những người tin kính Chúa, bởi vậy khi nghe những lời rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ thì họ đã tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, vì những người có tấm lòng trong sạch thì họ sẽ nhận biết được lẽ thật khi được nghe lẽ thật.
Trong ngày nay của chúng con, mặc dù những bài giảng của người chăn được đăng rất nhiều trên mạng xã hội, cũng có rất nhiều người nghe, nhưng người muốn bỏ mọi sự mà theo Chúa thật ít. Nguyện xin Cha thương xót dân tộc Việt Nam của con, xin Cha ban cho ai nấy đều được nghe Tin Lành của Chúa và xin Ngài mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành và được cứu rỗi trước khi quá muộn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn, luôn tỉnh thức giữ mình thánh sạch trong nhà của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
25/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Cha của con, con cảm tạ Cha cho con hôm nay thức dậy có thời gian, sức khỏe và phương tiện để con yên tĩnh học Lời Chúa. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con trong khi con suy ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
Con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ dùng chính Lời Chúa, qua những lời của Tiên Tri Giô-ên và Đa-vít thời Cực Ước tiên tri về những sự sẽ xảy đến trong thời kỳ Hội Thánh và Kỳ Tận Thế, công bố về Đấng Christ, về sự chết và sống lại của Đấng Christ, những lời đó đã chạm lòng những người nghe có mặt tại đó. Qua đây, con hiểu được quyền năng của Đức Chúa Jesus, chính danh cùng những việc Ngài đã làm ra, có năng quyền biến đổi, chạm vào lòng người, thúc giục mở lòng mình ra tiếp nhận Chúa.
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
Phi-e-rơ đã đi thẳng vào vấn đề, bày tỏ rõ ràng lẽ thật rất cơ bản nhưng vô cùng sâu nhiệm và cũng là lẽ thật rất quan trọng về Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông cũng hướng dẫn cách thức để họ đi vào con đường được cứu rỗi. Ông cũng làm chứng. Có lẽ ông đã làm chứng rằng, chính tận mắt ông và các môn đồ đã thấy Chúa chết, sống lại và thăng thiên về Trời; về đức tin nơi chính mình và các môn đồ, đã tin và nhận thánh linh Chúa như thế nào.
Và cuối cùng, sau những lời công bố rất rõ ràng lẽ thật về Thiên Chúa, thì ông đã hướng dẫn, kêu gọi mỗi người hãy tự mình đến với Chúa để được cứu khỏi sự gian ác mình:
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
Đây là lẽ thật rất cơ bản, quan trọng và ý nghĩa của Tin Lành trong Chúa Jesus, thể hiện tình yêu, sự thánh khiết và công chính của Chúa. Chúa luôn mời gọi loài người đến với sự cứu rỗi của Ngài, nhưng sự chọn lựa là tự do mỗi người; chặng đường thập tự theo Chúa là mỗi người tự đi và vác, không một ai có thể làm thay giúp được. Không ai có thể ăn năn tội hộ, không ai có thể sống với Chúa hộ được. Tự mỗi linh hồn, chọn, tin và sống. Mỗi linh hồn chịu trách nhiệm riêng mình với Chúa.
Bài học con áp dụng cho mình là:
Chính bản thân con hoàn toàn chịu trách nhiệm với từng quyết định, chọn lựa và việc làm mình. Điều nữa con học được là: khi con nói về Tin Lành với ai, con không vòng vo, mà đi thẳng vào lẽ thật Tin Lành. Con cần dạn dĩ dùng chính Lời Chúa và đức tin mình để nói, mà trước hết con phải yêu và sống đúng Lời Chúa thì con mới là một chứng nhân về Tin Lành cho Chúa. Con không thể đem cho đi những gì con không có.
Sang năm mới 2025, con xin Chúa gìn giữ, cho con sống yêu kính Ngài càng hơn. Xin Cha tha thứ và cất đi khỏi con những điều không đẹp ý Chúa, để con xứng đáng được làm con cái rất yêu dấu của Chúa, là chứng nhân sống động về Chúa cùng Tin Lành của Chúa đến muôn dân, sống có ích cho linh hồn bản thân con, ích lợi cho nhà Chúa và cho những người lân cận quanh con.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,.
Nguyễn Thị Lan
27/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ — Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Lòng con vui mừng biết ơn Ngài đã ban cho gia đình con một ngày qua thật thỏa vui. Cảm tạ Ngài ban cho bà ngoại con được khỏe mạnh trong tuổi già. Xin Ngài ban ơn gìn giữ đức tin của bà con luôn trung tín với Ngài cho đến cùng, con cảm tạ ơn Ngài.
Thưa Cha, giờ này con xin Ngài ban ơn cho con tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài trong phân đoạn tiếp theo của sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41, con xin ghi lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi nghe Phi-e-rơ làm chứng về Đức Chúa Jesus, Ngài là Đấng Mê-si-a được Đức Chúa Trời sai đến, và chính họ đã đóng đinh Ngài, vì họ đã giao Chúa cho người La-mã đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
Thì họ được Đức Thánh Linh tác động vào bên trong tấm lòng của họ, cho họ nhận biết được lẽ thật mà Phi-e-rơ đang rao giảng, con hiểu rằng vì họ biết rõ về những lời tiên tri về Đấng Mê-si-a, nhưng họ đã không hiểu đúng, nên khi được nghe Phi-e-rơ rao giảng và được Đức Thánh Linh tác động vào tâm thần họ thì họ hiểu một cách rõ ràng về Đấng Mê-si-a. Qua đây, con hiểu rằng, nếu một người có tấm lòng khao khát tìm kiếm con đường chân lý và muốn sống tốt theo lương tâm thanh sạch của lòng thì con tin rằng Đức Chúa Cha sẽ soi dẫn người ấy đến với Đức Chúa Jesus và sẽ được Đức Thánh Linh tác động vào tấm lòng của người đó, ban cho người đó càng nhận ra lẽ thật và vui mừng bước đi theo lẽ thật.
Thưa Cha, câu hỏi “chúng tôi phải làm gì” của họ, con hiểu là họ mong muốn được các môn đồ hướng dẫn cho họ điều họ phải làm tiếp theo là gì, thể hiện sự họ sẵn sàng muốn thay đổi và tìm kiếm ơn cứu rỗi. Họ không chối bỏ những tội lỗi của họ, nhưng họ muốn tìm kiếm sự tha thứ. Đây cũng là dấu hiệu của người thật lòng muốn ăn năn tội và nhận ơn cứu rỗi của Chúa sau khi đã được nghe rao giảng về Ngài.
Phi-e-rơ đã đáp ứng lại mong muốn của của họ rằng, mỗi người phải tự mình hối cải về những việc làm tội lỗi của mình đã gây ra, quay lưng với tội lỗi, từ bỏ những việc làm sai trái, tội lỗi để hướng về Đức Chúa Trời. Chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, là dấu hiệu thể hiện sự tin nhận Chúa, là công nhận rằng chỉ qua Ngài thì mới được tha tội. Khi họ ăn năn và tin nhận Đức Chúa Jesus thì những tội lỗi họ sẽ được bôi xóa, vì sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá. Và họ sẽ nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh. Và, con hiểu rằng, khi một người thật lòng ăn năn tội thì người ấy ngay lập tức được làm báp-tem bởi danh Chúa Jesus để công nhận Ngài là Cứu Chúa của mình, và sẽ được ban cho Đức Thánh Linh ngự vào trong lòng để thánh hóa, an ủi, dẫn dắt và ban năng lực để sống theo mọi lời phán dạy của Chúa.
Thưa Cha, lời hứa được Phi-e-rơ nói trong câu 39, con hiểu là một lời khẳng định rằng sự cứu rỗi và ân điển mà Đức Chúa Cha ban cho không giới hạn chỉ cho dân tộc I-sơ-ra-ên mà cho mọi dân tộc trên thế gian này. Con hiểu rằng, Đức Chúa Cha yêu thương cả thế gian này, và kế hoạch cứu rỗi loài người của Ngài được ban cho tất cả mọi người, mọi thế hệ, nhưng Ngài chọn dân I-sơ-ra-ên trước, rồi từ I-sơ-ra-ên, lời hứa cứu rỗi lan tỏa đến mọi dân. Bất kỳ ai kêu cầu danh Chúa thì được cứu, nghĩa là kêu cầu danh Jesus, và có nghĩa là tin nhận Đức Chúa Jesus Christ thì được cứu rỗi và nhận được sự sống đời đời trong vương quốc của Ngài, bất kể người đó là ai và ở đâu.
Câu 40 Phi-e-rơ tiếp tục với nhiều lời khuyên dạy khác cho họ, và khuyên bảo họ hãy tự cứu mình ra khỏi dòng dõi gian tà, là dòng dõi đã bị nhiễm tội, là thế hệ không tin kính bằng cách tin nhận Đức Chúa Jesus, Ngài sẽ cất hết mọi tội lỗi cho họ để họ trở nên một một dòng dõi, một thế hệ tin kính không bị ràng buộc bởi tội lỗi. Con hiểu rằng, là con dân Chúa, chúng con phải tách mình ra khỏi lối sống tội lỗi của người thế gian, không đồng công trong bất kỳ việc ác nào của họ, và sống theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, làm chứng về Tin Lành cho người khác. Câu “cùng với nhiều lời khác” của Phi-e-rơ, con hiểu rằng, đây là những lời khuyên dạy trong Thánh Kinh.
Qua câu này, con hiểu và cũng đã được Ngài cho con kinh nghiệm rằng, khi rao giảng Tin Lành mà người đã tin nhận, ăn năn tội, thì ngay sau đó làm báp-tem cho họ và tự trong lòng mình mong muốn dạy cho họ mọi điều để họ sống đẹp lòng Chúa, con tin rằng điều này là chính Đức Thánh Linh đặt để trong lòng cho mình biết nên làm như vậy và điều này thật đúng với điều mà Đức Chúa Jesus đã truyền dạy trong Ma-thi-ơ 28:19-20a:
“Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta. Hãy báp-tem họ vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh, dạy họ giữ hết thảy mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi.”
Câu 41 con hiểu rằng, những người nghe lời giảng của Phi-e-rơ, họ đã tỉnh thức tâm linh, sau khi nhận ra tội lỗi của mình và họ cần một Đấng Cứu Rỗi.
Họ đã vui mừng tiếp nhận Tin Lành, tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, ăn năn tội của mình. Họ chịu báp-tem, để công khai xác nhận rằng họ tin Đức Chúa Jesus.
“Ngày ấy khoảng ba ngàn linh hồn được thêm vào Hội Thánh”, con hiểu rằng, sự này bày tỏ quyền năng của Đức Thánh Linh, vì chỉ trong một ngày mà có ba ngàn người ăn năn tội và thêm vào Hội Thánh. Điều này cũng cho thấy sức mạnh của Tin Lành biến đổi lòng người khi họ đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Và chính mình con đã được kinh nghiệm sự biến đổi tuyệt vời khi con tin nhận Tin Lành.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha đã yêu thương, ban ân điển cứu rỗi cho toàn nhân loại và cho con được biết đến và tin nhận ân điển Ngài ban cho con. Con nhớ lại lần đầu tiên khi nghe về Chúa, con đã rất đỗi vui mừng, con muốn được hiểu biết về Ngài càng hơn và Ngài đã dẫn dắt con với người chăn là chú Tim để con được nghe giảng về Ngài. Ngài dùng người chăn dạy cho con biết cầu nguyện, biết xưng tội và con đã làm báp-tem ngay khi con tin nhận Tin Lành và con được Đức Thánh Linh dẫn dắt con, dạy dỗ con và ban năng lực cho con, an ủi con. Con khao khát được sống đẹp lòng Cha, vâng lời Cha trong mọi sự. Xin Cha ban ơn cho con để con luôn giữ mình thánh khiết trước thế gian đầy dẫy tội lỗi và ban cho con luôn đầy dẫy thánh linh để con hầu việc Ngài, xin Cha cũng ban cho con sức khỏe và thời gian để con được thuận tiện làm những việc lành mà Ngài sắm sẵn cho con. Con cảm tạ Cha và con hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài đi lại, dạy dỗ, ban ơn giữa vòng con dân Chúa. Con nguyện xin Chúa nhớ đến hết thảy chúng con, ban cho ai nấy cũng hết lòng sống cho Ngài trong thời kỳ cuối này. Nguyện xin Chúa cũng thánh hóa, thanh tẩy Hội Thánh của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa giờ này cũng nhớ đến con, ban ơn cho con trong sự học Lời Chúa. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực tươi mới cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, tấm lòng của mỗi người là thuộc về mỗi người, là sự tự do mà Chúa ban để nên giống như Ngài. Nhưng loài người đã lựa chọn làm theo ý riêng dẫn đến sự phạm tội vào trong thế gian. Khi giữa thế gian tội lỗi này, Ngài vẫn đến đụng chạm tấm lòng của nhiều người. Ngài kéo họ về tình yêu của Ngài. Ngài tác động khiến họ hiểu điều thuộc về Ngài. Qua sự giảng dạy của Phi-e-rơ, các con dân Chúa đã được Ngài đụng chạm lòng, được khai sáng về tâm trí, hiểu và tin về Đấng Christ. Và ai nấy được làm báp-tem theo sự dẫn dắt của các sứ đồ. Con nghĩ rằng ai nấy cũng sẽ nô nức vui mừng vì được đầy dẫy thánh linh, được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể, thật sự đặc biệt, khác hẳn hơn trước. Sự giảng lạ lùng của Đức Chúa Jesus Christ và những phép lạ Ngài làm ra trong thời gian Ngài thi hành công vụ trên đất khác hẳn những sự giảng dạy của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê... Trong Lễ Ngũ Tuần lần này, những người dân I-sơ-ra-ên tin kính Chúa qua sự giảng của Phi-e-rơ đã khoảng ba ngàn người khai sáng, được thức tỉnh mà thoát khỏi những trói buộc cũ, những bản tính tội khi bị nhiễm tội từ thời A-đam.
Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban cho con được tấm lòng như Ngài. Nguyện xin Chúa cũng tác động đến tấm lòng của các cháu bé trong Hội Thánh, khiến các cháu yêu mến Chúa càng hơn, có tấm lòng và cố gắng hết sức trong sự học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Con hiểu rằng, sự chạm lòng của nhiều người nghe là sự công bố dạn dĩ Lời Chúa của Phi-e-rơ, cộng thêm Đức Thánh Linh đã tác động, mở trí để họ hiểu được Lời Ngài. Nhưng sự chạm lòng xảy đến không thể thiếu khi chính trong lòng họ có sự tìm kiếm Ngài.
Sau sự giảng giải của Sứ Đồ Phi-e-rơ, thì những người đó nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, và cũng là Đấng đã bị đóng đinh trên cây thập tự, cũng như tội lỗi của họ. Vì thế, câu nói “Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì” là dấu hiệu cho thấy họ có sự thay đổi trong tấm lòng để bắt đầu đến với sự ăn năn.
2. Sứ Đồ Phi-e-rơ hướng dẫn họ hối cải và làm báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ. Sau đó sẽ nhận được sự tha thứ tội và ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng điều kiện để nhận sự tha thứ và sự ban cho Đức Thánh Linh là người tin phải ăn năn tội, tiếp đến là chịu báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Và sự ăn năn và sự ban cho Đức Thánh Linh chỉ xảy đến, khi họ thật lòng ăn năn và làm đúng theo Lời Chúa. Trong trường hợp con dân Chúa phạm tội nhưng sau khi ăn năn vẫn không thay đổi, nguyên nhân là vì họ chưa thật lòng ăn năn, họ ăn năn chỉ bằng lý trí, nên không có năng lực của Chúa để chiến thắng tội lỗi, chiến thắng những thói hư, tật xấu của con người cũ.
3. Lời hứa của Đức Chúa Trời, chính là Tin Lành Cứu Rỗi. Ngài đã ban sự cứu rỗi đến cho loài người và Ngài kêu gọi loài người đến với sự cứu rỗi qua việc con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Cảm tạ ơn Cha đã thương xót con và cho con biết đến sự cứu rỗi của Ngài mà ăn năn tin nhận. Cảm tạ ơn Cha về thời điểm hoàn hảo khi Ngài gọi con, khi đó cuộc sống con chán chường và lòng con khao khát tìm kiếm Đấng để con tôn thờ.
4. Sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ giảng dạy, hướng dẫn, khuyên bảo thì ông ấy khuyên và bảo họ tự quyết định lấy, vì sự tự do lựa chọn thuộc về mỗi người, mà Đức Chúa Trời đã ban cho. “Hãy tự cứu mình” nghĩa là việc ăn năn tội và tin nhận Tin Lành hoàn toàn do sự quyết định của chính mình, không ai có thể làm thay. Đức Chúa Trời đã làm tất cả để cứu loài người ra khỏi tội lỗi và sự hư mất, việc còn lại là tự do lựa chọn của mỗi người. Cảm tạ ơn Cha, giây phút con tin nhận Ngài là quyết định sáng suốt và ý nghĩa nhất trong cuộc đời con, một quyết định được Đức Thánh Linh đụng chạm và mở trí.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có những ngày nghỉ Tết thật nhiều niềm vui và phước hạnh trong sự thông công với anh chị em của mình. Nguyện mỗi chúng con luôn biết giữ mình thánh sạch và tấn tới trong sự nên thánh để ai nấy cùng gặp nhau trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
03/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình con một ngày bình an trong Ngài, xin Cha tiếp tục thương mà ở cùng thêm sức, thêm ơn cho chúng con, thánh hóa chúng con, để chúng con được trọn vẹn trước Ngài.
Con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con lúc này. Con xin Đức Chúa Jesus chữa lành những sự không khỏe của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41, con hiểu và học được một số điều sau.
Trước sự ban cho của Đấng Thần Linh, người thì ngạc nhiên, người thì chế nhạo. Trước lời rao giảng lẽ thật của Phi-e-rơ, người thì tin, người thì không tin. Những người tin là những người lắng nghe với tấm lòng muốn hiểu biết lẽ thật nên họ được Đức Thánh Linh hành động trong lòng, giúp cho họ hiểu và tiếp nhận những gì Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng. Từ việc nghe, hiểu, tiếp nhận dẫn đến hành động hối cải những tội lỗi, tin nhận Chúa, được thêm vào Hội Thánh.
Con hiểu rằng, khi chúng con đọc Lời của Chúa với tấm lòng muốn hiểu biết lẽ thật thì chúng con sẽ được Đức Thánh Linh tác động, đụng chạm trong lòng của chúng con, giúp chúng con hiểu biết Lời Chúa. Từ sự hiểu biết đó sẽ dẫn đến những hành động, kết quả cụ thể chứ nó không chỉ dừng lại trong tâm trí chúng con. Hành động cụ thể là nếu có sự phạm tội chưa ăn năn thì ăn năn, hoặc cụ thể là nếp sống kết ra những bông trái lành đẹp lòng Chúa. Có những điều học được từ Lời Chúa, chúng con có thể áp dụng ngay trong hiện tại, cũng có những điều là Ngài chuẩn bị sẵn để chúng con dùng đến trong tương lai. Con tưởng tượng việc học Lời của Ngài giống như là đang tích lũy của báu vào trong một kho tàng, để sử dụng khi cần. Kho tàng càng nhiều thì trong đời sống càng được thịnh vượng vì luôn có của để dùng trong mọi hoàn cảnh.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học hỏi được như trên. Con kính xin Cha ban cho con một tấm lòng luôn biết hạ mình tìm kiếm lẽ thật từ Lời Chúa để con được hiểu biết Lời Ngài, và khi hiểu biết Lời Ngài rồi thì cất giấu trong lòng để luôn ghi nhớ. Xin Ngài giúp con luôn cẩn thận làm theo Lời Ngài để đời sống của con kết ra nhiều bông trái lành làm đẹp lòng Cha. Xin Cha ban cho con một tấm lòng ham thích học hỏi Lời của Ngài, vui thỏa trong sự suy ngẫm và ăn nuốt Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
04/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này xin Cha ban cho con sự khôn sáng, sự tỉnh táo để con có thể đọc, hiểu được Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh..
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên miêu tả vào ngày Lễ Ngũ Tuần, sau khi nghe bài giảng đầy quyền năng của Sứ Đồ Phi-e-rơ về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, dân chúng cảm thấy bị chạm trong lòng và hỏi phải làm gì để được cứu. Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi họ hãy ăn năn, chịu phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để được tha tội và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Ông khẳng định rằng lời hứa cứu rỗi không chỉ dành cho họ mà còn cho con cháu họ và tất cả những người mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Sứ Đồ Phi-e-rơ tiếp tục khuyên bảo họ tránh xa thế hệ gian ác và tiếp nhận sự cứu rỗi. Kết quả là có khoảng ba nghìn người đã tin nhận Chúa, chịu phép báp-tem và gia nhập Hội Thánh trong ngày hôm đó.
Thưa Cha, khi nghe lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, điều khiến cho những người nghe “bị chạm trong lòng” con nghĩ là vì họ nhận ra tội lỗi của mình, đặc biệt là việc họ đã góp phần trong sự đóng đinh Đức Chúa Jesus, Đấng mà Đức Chúa Trời đã lập làm Đấng Christ và Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã bày tỏ rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si-a mà dân I-sơ-ra-ên mong đợi bấy lâu, nhưng họ đã từ chối và giao nộp Ngài cho sự chết, đóng đinh Ngài trên cây thập tự. Sự nhận thức này đã khiến họ đau buồn, ăn năn và khao khát được cứu, nên họ đã hỏi các sứ đồ: "Chúng tôi phải làm gì?" Chính lúc này, Đức Thánh Linh đã đánh động tấm lòng họ, giúp họ nhận thức sâu sắc về tội lỗi và thôi thúc họ tìm kiếm con đường ăn năn và sự cứu rỗi.
Thưa Cha, việc Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh đến việc hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, con nghĩ là vì đây là điều kiện cần thiết để được tha tội và nhận lãnh Đức Thánh Linh. Sự hối cải này là bước đầu tiên quan trọng, thể hiện sự thay đổi tấm lòng, quay lưng khỏi tội lỗi và hướng về Đức Chúa Trời. Con nghĩ rằng, sự hối cải không chỉ đơn thuần là cảm giác hối hận mà còn là một sự biến đổi thực sự ở trong lòng từ suy nghĩ cho đến hành động. Phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jesus còn là dấu hiệu công khai của đức tin cho mọi người thấy, bày tỏ ra rằng, người chịu báp-tem đã được nhúng chìm, rửa sạch tội, trở thành một con người mới, kết hiệp với Đức Chúa Jesus trong sự chết và sự sống lại của Ngài. Ở trong câu 38, Sứ Đồ Phi-e-rơ nhấn mạnh "bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" con thấy nó mang ý nghĩa đặc biệt, vì chỉ qua danh Ngài, con người mới có thể nhận được sự tha thứ tội lỗi và sự cứu rỗi. Ngoài ra, sau khi hối cải và chịu báp-tem, thì những người tin Chúa sẽ nhận lãnh Đức Thánh Linh, được ban cho quyền năng và sự hướng dẫn từ Đức Chúa Trời để sống một đời sống mới, bắt đầu một cuộc đời được biến đổi bởi ân điển của Ngài.
Thưa Cha, cụm từ "chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" con hiểu đó là những người tin nhận Chúa công khai, bày tỏ đức tin của mình vào Ngài, kết hiệp với sự chết và sự sống lại của Ngài, và bước vào giao ước mới với Đức Chúa Trời. Phép Báp-tem là biểu tượng của sự chết đối với đời sống cũ và sự tái sinh trong đời sống mới. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi mọi người chịu báp-tem "bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:38), con hiểu là ông muốn nhấn mạnh rằng, sự cứu rỗi chỉ có thể đến qua Đức Chúa Jesus, vì không có danh nào khác ban cho loài người để được cứu, như đã được nhắc đến trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12 “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy”. Tuy nhiên, điều này con thấy không hề mâu thuẫn với lời dạy của Đức Chúa Jesus trong sách Ma-thi-ơ 28:19, khi Ngài truyền dạy rằng, báp-tem phải thực hiện "vào trong danh của Đức Cha, của Đức Con, và của Đức Thánh Linh." Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ thường dùng cụm từ "bởi danh Đức Chúa Jesus" để nhấn mạnh vai trò cứu chuộc của Ngài, nhưng điều đó không có nghĩa là phủ nhận Ba Ngôi Đức Chúa Trời, vì con biết rằng Ba Ngôi Đức Chúa Trời là ba thân vị luôn hiệp một và đồng làm việc với nhau. Do đó, cả hai cách diễn đạt đều mang ý nghĩa tương đồng, vì chịu báp-tem nhân danh Đức Chúa Jesus cũng đồng nghĩa với việc bước vào mối quan hệ với Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ở đây với cách nói "chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ" con hiểu không phải là sự khác biệt về bản chất mà chỉ là cách nhấn mạnh vào vai trò trung tâm của Đức Chúa Jesus trong sự cứu rỗi nhân loại mà thôi.
Thưa Cha, lời hứa của Đức Chúa Trời trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:39 đã cho con thấy rõ ràng tình yêu và ân điển vô điều kiện của Ngài dành cho nhân loại. Trước hết, tình yêu của Đức Chúa Trời không giới hạn trong một nhóm người hay một thời đại cụ thể nào, mà mở rộng đến “các ngươi, con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa.” Điều này cho con thấy sự bao dung và lòng nhân từ của Ngài dành cho mọi thế hệ và mọi dân tộc, không phân biệt giai cấp hay quá khứ tội lỗi. Bên cạnh đó, con còn thấy ân điển của Đức Chúa Trời thể hiện rõ ràng qua sự tha thứ tội lỗi, một món quà mà con người không thể tự mình đạt được, nhưng được ban cho cách nhưng không qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Không những thế, Ngài còn ban Đức Thánh Linh cho chúng con để hướng dẫn, nâng đỡ và biến đổi đời sống của những ai tin nhận Ngài. Lời hứa ấy cũng minh chứng cho con thấy sự thành tín của Đức Chúa Trời, bởi vì Ngài không bao giờ thất hứa. Nếu Ngài đã phán rằng những ai tin sẽ nhận được sự cứu rỗi, thì con tin chắc rằng điều đó sẽ được hoàn thành. Khi con nhận thức được tình yêu và ân điển dồi dào này của Chúa, con luôn mở lòng tiếp nhận và sống trong đức tin vào Chúa. Qua đó, con có thể vững tin rằng Ngài luôn yêu thương, che chở và thành tín trong mọi lời hứa của Ngài.
Thưa Cha, mệnh đề “tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này” trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:40, con hiểu mang ý nghĩa sâu sắc đối với cả người nghe thời đại đó và với chúng con ngày nay. Đối với thế hệ lúc bấy giờ, “dòng dõi gian tà” con hiểu là những người Do-thái đã chối bỏ Đức Chúa Jesus, chạy theo những tập quán tôn giáo hình thức bên ngoài nhưng lòng lại xa cách Đức Chúa Trời. Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi họ hãy ăn năn, từ bỏ con đường tội lỗi và tin nhận Đức Chúa Jesus để được sự cứu rỗi thật sự. Còn đối với chúng con ngày nay, “dòng dõi gian tà” con hiểu là một thế giới đầy dẫy sự gian ác, lừa dối và xa rời Đức Chúa Trời. Lời kêu gọi của Sứ Đồ Phi-e-rơ “tự cứu mình” ở đây không có nghĩa là con người tự tìm được sự cứu rỗi bằng sức riêng của mình, mà đó là một lời cảnh tỉnh để con không bị cuốn theo những giá trị sai lệch của thế gian, tránh xa lối sống tội lỗi và vững lòng bước đi theo Lẽ Thật của Đức Chúa Trời. Điều này nhắc nhở con rằng, người tin Chúa cần có sự phân biệt rõ ràng giữa đời sống theo ý muốn Chúa và những tiêu chuẩn của thế gian. Chỉ khi đặt niềm tin nơi Đức Chúa Jesus, con mới thực sự được cứu và có thể sống một đời sống đẹp lòng Ngài.
Thưa Cha, kết quả của bài giảng đầu tiên của Sứ Đồ Phi-e-rơ được ghi lại trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:41, cho thấy một sự biến đổi mạnh mẽ: khoảng ba ngàn người đã tin nhận Chúa và chịu phép báp-tem chỉ trong một ngày. Điều này cho con thấy được sức mạnh của Lời Chúa và công tác của Đức Thánh Linh trên lòng người nghe. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng, ông đã không dựa vào lời lẽ hoa mỹ hay sự khôn ngoan của con người giống như cách một số người họ đi rao giảng họ phải tổ chức những buổi hòa nhạc mời các ca sỹ, người nổi tiếng tham gia với mục đích kêu gọi người khác đến nghe nhạc sau đó mới kèm việc rao giảng Tin Lành, mà ở đây đơn giản ông rao truyền về Đức Chúa Jesus, sự chết và sự sống lại của Ngài, cùng lời kêu gọi mọi người hãy ăn năn. Lời Chúa đã tác động mạnh mẽ đến tâm linh dân chúng, khiến họ “bị chạm trong lòng” và nhận thức rõ tội lỗi của mình, từ đó dẫn đến sự thay đổi từ bên trong. Hơn nữa, việc ba ngàn người đồng loạt ăn năn và chịu báp-tem cho con thấy Đức Thánh Linh đã làm việc một cách quyền năng, đã biến đổi tấm lòng của những con người trước đó có thể còn nghi ngờ, chống nghịch hoặc xa lánh Tin Lành. Con nghĩ đây là một sự phục hưng vĩ đại, đánh dấu sự khởi đầu mạnh mẽ của Hội Thánh đầu tiên. Điều này cũng nhắc nhở cho con rằng, sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời, không phải do nỗ lực của con người. Sứ Đồ Phi-e-rơ chỉ là người rao giảng, nhưng chính Đức Thánh Linh đã khiến lòng người mềm mại, dẫn họ đến đức tin và quyết định theo Chúa. Qua đó, con được khích lệ rằng, khi Lời Chúa được rao truyền với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thì có thể biến đổi bất kỳ tấm lòng nào, dù chai cứng đến đâu. Sứ Đồ Phao-lô là một ví dụ cho sự biến đổi này khi ông từ một người chống nghịch đạo của Chúa, sau khi được Chúa mở mắt cho ông, ông đã trở thành sứ đồ tận tụy với việc đi rao giảng Tin Lành của Chúa cho dân ngoại.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng, con đã có nhiều lần “bị chạm trong lòng” khi con đọc hoặc lắng nghe Lời Ngài. Đức Thánh Linh thường dùng Lời Chúa để cáo trách, khích lệ hoặc hướng dẫn con một cách rõ ràng. Có những lúc, Lời Chúa bày tỏ những điều trong đời sống của con chưa đẹp lòng Ngài như: những thái độ sai lầm, sự thờ ơ trong đức tin, hoặc những quyết định chưa hoàn toàn vâng phục Chúa. Nhưng cũng có những khi con gặp phải các nan đề trong cuộc sống, Lời Chúa đến như một sự an ủi, nhắc nhở con rằng, Ngài luôn yêu thương, chăm sóc và thành tín trong mọi điều Ngài hứa như trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 31:6 “Hãy mạnh mẽ và can đảm! Chớ sợ, cũng chớ kinh hãi trước chúng nó! Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, Ngài đi với ngươi. Ngài sẽ chẳng rời khỏi ngươi, cũng chẳng sẽ từ bỏ ngươi.” Khi Chúa chạm trong lòng, con không muốn chỉ dừng lại ở cảm xúc mà con cần phải có hành động đáp ứng vì đức tin thì cần phải có hành động thì mới là đức tin sống. Nếu khi Lời Chúa cáo trách, thì con sẽ ăn năn, cầu xin Ngài tha thứ và thay đổi lòng con để con sống thánh khiết hơn. Nếu Lời Ngài khích lệ, thì con sẽ vững tin và tiếp tục trung tín trong những gì Chúa giao phó. Nếu Lời Chúa hướng dẫn, thì con sẽ vâng phục và bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài, ngay cả khi điều đó đòi hỏi sự hy sinh hoặc thay đổi lớn trong đời sống. Giống như những người trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37 khi nghe lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, họ đã hỏi: “Chúng tôi phải làm gì?” nên con cũng muốn có tấm lòng sẵn sàng như vậy, không chỉ nghe mà còn làm theo. Như Lời Chúa trong sách Gia-cơ 1:22 nhắc nhở rằng: “Các anh chị em hãy là những người làm theo Lời, đừng là những người chỉ nghe mà thôi, tự lừa gạt chính mình.” Khi con đáp ứng đúng với Lời Chúa thì cũng chính là dấu hiệu của một tấm lòng kính sợ và yêu mến Ngài thật sự.
Thưa Cha, từ khi tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của con thì con đã thật sự hối cải và đặt đức tin của mình nơi Đức Chúa Jesus Christ, cho dù nhiều khi vì thiếu sự hiểu biết cũng như do sự yếu đuối trong lòng mà con có những lúc chưa làm đẹp lòng Ngài. Con tin rằng hối cải của con không chỉ là một hành động xảy ra một lần khi con tin nhận Chúa, mà đó là một quá trình liên tục trong hành trình đức tin của con khi bước đi với Chúa. Sự hối cải thực sự không chỉ là nhận biết tội lỗi, mà còn là quay lưng với tội lỗi, từ bỏ lối sống cũ chống nghịch Chúa và bước đi trong sự vâng phục Đức Chúa Trời. Con luôn phải tự vấn lòng mình: Liệu con đã hoàn toàn từ bỏ những điều không đẹp lòng Chúa chưa? Liệu con có đang sống với sự đầu phục trọn vẹn, đặt Chúa làm chủ đời sống mình chưa? Khi con đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là con không dựa vào công đức hay sự cố gắng của mình nữa, mà con hoàn toàn tin cậy vào lòng thương xót, sự cứu chuộc của Ngài qua thập tự giá. Đức tin ấy không chỉ thể hiện qua lời nói, mà phải được bày tỏ trong cách con sống hàng ngày qua sự vâng phục Ngài, lòng yêu thương, sự tha thứ và lòng sốt sắng trong công việc nhà Chúa. Nếu con nhận thấy mình chưa thật sự hối cải hoặc chưa đặt trọn vẹn đức tin nơi Chúa, điều con cần làm ngay lúc đó là con cần xét lại tấm lòng mình trong sự cầu nguyện, nhờ Đức Thánh Linh chỉ ra những điều con cần từ bỏ hoặc thay đổi, thành thật ăn năn và cầu xin Chúa tha thứ, không chỉ cảm thấy hối lỗi mà thực sự quyết định quay lưng với tội lỗi. Con cũng cần dấn thân trong đức tin, bước đi với Chúa mỗi ngày, đọc Thánh Kinh, cầu nguyện, và sống theo Lời Ngài, nhờ cậy Đức Thánh Linh để được biến đổi từ bên trong lòng của con. Con không muốn chỉ nghe về Chúa mà không thật sự sống trong Ngài. Con muốn chắc chắn rằng con đã thực sự ăn năn và đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Jesus, để có thể kinh nghiệm được đời sống mới mà Ngài ban cho con.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng, lời hứa của Đức Chúa Trời không chỉ có ý nghĩa đối với cá nhân con mà nó còn mang đến sự khích lệ, bảo đảm và hướng dẫn cho gia đình con và cộng đồng xung quanh con. Trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:39, Lời Chúa phán: “Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi”. Điều này nhắc nhở con rằng sự cứu rỗi và phước hạnh của Chúa không chỉ dành riêng cho một cá nhân, mà còn mở rộng đến gia đình và mọi thế hệ. Đối với gia đình con, lời hứa này là một sự khích lệ lớn lao, giúp con vững tin rằng nếu con trung tín bước đi theo Chúa, Ngài cũng sẽ làm việc trên những người thân yêu của con. Con cầu nguyện để gia đình con tin nhận Chúa và luôn sống trong sự dẫn dắt của Chúa, nhận biết ân điển Ngài và bước đi trong đức tin. Đối với cộng đồng xung quanh con, lời hứa này nhắc nhở con rằng tình yêu và sự cứu rỗi của Chúa dành cho tất cả mọi người, không phân biệt địa vị, hoàn cảnh hay quá khứ. Điều này khích lệ con sống và chia sẻ Tin Lành một cách mạnh mẽ hơn, để người khác có thể biết rằng Đức Chúa Trời là thành tín, yêu thương, và sẵn sàng tiếp nhận bất cứ ai tìm kiếm Ngài. Con không muốn giữ niềm tin này cho riêng mình, mà mong muốn chia sẻ Tin Lành qua lời nói, hành động yêu thương và sự quan tâm chân thành đến những người xung quanh. Con cầu xin Chúa ban cho con lòng can đảm để không chỉ tin lời hứa Ngài mà còn sống và rao truyền điều đó cho những người xung quanh con.
Thưa Cha, khi nhìn vào xã hội ngày nay, con thấy rằng “dòng dõi gian tà” không chỉ là một khái niệm dành cho thời đại của Sứ Đồ Phi-e-rơ, mà nó vẫn đang tồn tại và bộc lộ qua nhiều hình thức trong thế giới hiện đại ngày nay. Một xã hội xa rời Đức Chúa Trời thường bị chi phối bởi sự vô tín, đạo đức suy đồi, lòng tham lam, dối trá, và sự thờ ơ với Lẽ Thật, tôn thờ vật chất. Những giá trị thế gian ngày càng làm lu mờ Lẽ Thật của Chúa, khi con người coi trọng vật chất hơn linh hồn, đề cao bản thân hơn sự khiêm nhường, và chạy theo những thú vui tạm bợ hơn là tìm kiếm ý muốn của Chúa. Ngoài ra, con nghĩ rằng những hệ tư tưởng sai lệch, những lời dạy lạc lối và lối sống vô đạo đức cũng đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến mọi người, khiến nhiều người xa cách Chúa hơn bao giờ hết. Trong bối cảnh đó, con ý thức rằng mình cần phải giữ mình trong sự thánh khiết của Chúa bằng cách bước đi trong Lời Ngài mỗi ngày. Trước hết, con cần đặt Lời Chúa làm tiêu chuẩn cho cuộc sống, không bị lung lay bởi những giá trị sai lầm của thế gian, nhưng sống theo Lẽ Thật. Như Lời Ngài trong sách Thi Thiên 119:9 có phán: "Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận làm theo Lời của Ngài." Thứ hai, con cần cầu nguyện và nhờ cậy Đức Thánh Linh để giữ vững đức tin, tránh xa những cám dỗ và sự ô uế của thế gian. Thứ ba, con cần sống một đời sống làm chứng nhân, không chỉ giữ sự thánh khiết cho riêng mình mà còn phản chiếu ánh sáng của Đấng Christ, giúp người khác cũng nhận biết Lẽ Thật. Con nhận ra rằng sống trong một thế giới đầy dẫy sự gian tà không phải là điều dễ dàng, nhưng Chúa kêu gọi con phải khác biệt, phải giữ mình tinh sạch giữa một thế hệ băng hoại. Con cầu xin Chúa giúp con bước đi cách ngay thẳng, khôn ngoan và vững vàng, để con không chỉ tránh xa tội lỗi mà còn có thể ảnh hưởng tích cực đến những người xung quanh bằng tình yêu và Lẽ Thật của Ngài.
Thưa Cha, từ khi tin nhận Chúa con luôn tích cực tham dự các linh vụ trong Hội Thánh và cố gắng đưa dắt nhiều người đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, con hiểu rằng đây không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một đặc ân lớn lao của Chúa ban cho con. Chúa không chỉ kêu gọi con tin nhận Ngài, mà còn kêu gọi con phục vụ và rao truyền Tin Lành để nhiều người khác cũng được hưởng sự cứu rỗi. Con phải tự xem xét chính mình: Con có đang trung tín trong việc nhóm lại, thờ phượng Chúa, và góp phần vào công việc của Hội Thánh không? Con có dùng thời gian, tài năng và tấm lòng của mình để phục vụ Chúa và gây dựng Hội Thánh không? Con có tận dụng những cơ hội để chia sẻ về Chúa với gia đình, bạn bè và những người chưa biết Ngài không? Nếu con nhận thấy mình còn lơ là hoặc chưa hết lòng trong những điều này, con biết rằng mình cần phải thay đổi.
Khi con tham dự vào các linh vụ trong Hội Thánh không chỉ là một thói quen, mà đó là một phần trong đời sống đức tin, là cách con bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu dành cho Chúa. Trong sách Hê-bơ-rơ 10:25 nhắc nhở rằng: "Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần." Con nhận thức rằng Hội Thánh không chỉ là nơi để con đến nhận phước hạnh, mà còn là nơi con được kêu gọi để dâng hiến, phục vụ, và trở thành công cụ để Chúa sử dụng. Ngoài việc tham gia các linh vụ của Hội Thánh, con cũng cần có một tấm lòng sốt sắng trong việc đưa dắt người khác đến với Chúa. Đức Chúa Jesus đã truyền dạy trong sách Ma-thi-ơ 28:19 rằng: “Vậy, hãy đi! Các ngươi hãy khiến cho muôn dân trở nên môn đồ của Ta.” Con không thể giữ đức tin cho riêng mình, mà con cần chia sẻ Tin Lành một cách chủ động, bằng lời nói, việc làm và cách sống của con để phản chiếu tình yêu thương của Đấng Christ. Nếu con chưa tích cực trong việc này, thì con cần cầu nguyện xin Chúa ban cho con lòng can đảm, cơ hội và sự khôn ngoan để có thể rao truyền Tin Lành cho nhiều người hơn. Con cầu xin Chúa giúp con trung tín trong sự nhóm lại, hết lòng phục vụ Hội Thánh và luôn sẵn sàng chia sẻ Tin Lành, để nhiều người khác cũng có thể kinh nghiệm được tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Con không muốn chỉ là một người nghe, nhưng muốn trở thành một người làm theo Lời Chúa, hầu việc Ngài với trọn cả tấm lòng.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41, con đã rút ra được nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin của mình.
Trước tiên, con nhận thấy Lời Chúa có quyền năng biến đổi tấm lòng. Khi dân chúng nghe bài giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ, họ “bị chạm trong lòng” và nhận ra tội lỗi của mình. Điều này nhắc nhở con rằng khi con để Lời Chúa tác động, Ngài sẽ bày tỏ những điều cần thay đổi trong đời sống con, để con có thể ăn năn và quay trở lại với Ngài một cách trọn vẹn.
Thứ hai, con học được rằng sự hối cải và phép báp-tem là bước đầu tiên để nhận sự cứu rỗi. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã khẳng định: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh." Điều này nhắc nhở con rằng sự cứu rỗi không chỉ là một niềm tin lý thuyết, mà đòi hỏi con phải thực sự ăn năn và cam kết bước đi theo Ngài.
Thứ ba, con nhận ra rằng lời hứa của Chúa dành cho mọi thế hệ. Ngài không chỉ cứu chuộc một nhóm người, mà lời hứa của Ngài mở rộng đến con cái và những người tận nơi xa. Điều này giúp con vững tin rằng Chúa vẫn đang hành động trong đời sống gia đình con, Hội Thánh con, và cả những người chưa tin nhận Ngài. Vì vậy, con cần có trách nhiệm sống một đời sống làm chứng nhân, chia sẻ Tin Lành và giúp đỡ những ai chưa biết đến Ngài.
Cuối cùng, con được khích lệ bởi kết quả của bài giảng đầu tiên của Sứ Đồ Phi-e-rơ: Ba ngàn người đã tin nhận Chúa và chịu phép báp-tem trong ngày ấy. Điều này cho con thấy quyền năng của Đức Thánh Linh khi Lời Ngài được rao giảng với sự xức dầu. Con cầu xin Chúa ban cho con lòng can đảm để không chỉ giữ đức tin cho riêng mình, mà sẵn sàng rao truyền Tin Lành, để nhiều người cũng được bước vào sự cứu rỗi.
Lạy Chúa, xin giúp con không chỉ là người nghe Lời Ngài mà còn hành động theo Lời Ngài. Xin giữ con trung tín trong sự thờ phượng, nhóm lại và phục vụ Hội Thánh. Xin ban cho con tấm lòng nóng cháy để rao truyền Tin Lành, dẫn dắt người khác đến với sự cứu rỗi của Ngài. Cảm tạ Chúa vì lời hứa Ngài luôn thành tín và không bao giờ lìa bỏ con. Con cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
07/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha ban ơn cho chúng con thêm cơ hội học, suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha soi dẫn chúng con, giúp chúng hiểu đúng Lời Ngài để chúng con biết áp dụng vào đời sống của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 như sau:
Chúng con hiểu rằng sau khi Phi-e-rơ giảng bài giảng thứ nhất về thần tính của Đức Chúa Jesus Christ thì dân chúng được sự cáo trách trong lòng họ, họ thấy hối tiếc nên hỏi Phi-e-rơ bây giờ họ phải làm gì.
Trong bài giảng thứ ba này của Phi-e-rơ chúng con suy ngẫm được ba ý như sau:
1. Ăn năn là điều kiện đầu tiên để một người nhận được sự tha thứ của Thiên Chúa và tiếp theo là báp-tem vào danh của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Loài người đều đã phạm tội, bị xa cách mặt của Thiên Chúa vậy nên để có thể được phục hòa với Đức Chúa Trời thì người ấy phải ăn năn những tội lỗi của mình, hối tiếc về những sự sai phạm của mình và thật lòng muốn sửa đổi. Sau khi ăn năn nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì việc thực hiện Lễ Báp-tem là hình thức bằng lòng nhúng chìm con người cũ xác thịt, chết đi con người cũ và sống lại con người mới, người ấy sẽ thuộc về Thiên Chúa.
Chúng con học được rằng để chúng con tiếp tục linh trình theo Chúa và làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn thì chúng con cần phải ăn năn những sự vi phạm của mình, sửa lỗi cũ thì mới bắt đầu làm việc mới, có như vậy Chúa mới ghi nhận, còn không khi chúng con chưa ăn năn thì những việc làm kế tiếp cũng sẽ như áo nhớp trước mặt Chúa. Sự ăn năn giúp chúng con biết hạ mình và quyết tâm sửa đổi.
2. Lời hứa của Đức Chúa Trời phản chiếu lên sự từ ái vô lượng, vô biên của Đức Chúa Trời đối với loài người. Ân điển Ngài ban không chỉ cho một người hay một dân tộc mà cho các nước, các dân, những ai tin danh Ngài. Ngài là Thiên Chúa chân thật và thành tín vậy nên Ngài sẽ làm thành những Lời Ngài đã hứa. Vậy nên chúng con phải biết trân quý ân điển của Đức Chúa Trời ban cho chúng con, không để bất kỳ lý do gì khiến cho chúng con bị trật mất phần ân điển.
3. Chúng con hiểu "Tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà" ngày nay là những nơi tổ chức giáo hội mang danh Chúa nhưng không sống đúng theo Lời Chúa, những tà giáo giảng dạy sai nghịch với Thánh Kinh, tà giáo chối bỏ thần tính của Đức Chúa Jesus Christ và Đức Thánh Linh và kể cả những người lân cận, trong gia đình, thế gian ô uế sống sa đọa, chống nghịch Chúa thì chúng con phải phân rẽ với họ. Đó là cách chúng con tự cứu mình, khi chúng con phân rẽ họ thì Thiên Chúa mới tiếp nhận chúng con và biệt riêng chúng con ra thánh.
Thưa Cha, chúng con cũng học được bài học cho chính chúng con là khi nghe được tiếng của Đức Thánh Linh cáo trách trong lòng mình thì chúng con phải nhanh chóng ăn năn và sửa sai ngay. Không được chần chừ hay trì hoãn. Vì như vậy chúng con khinh lờn Đức Thánh Linh phạm tội với Ngài. Xin Chúa tha thứ cho chúng con và nhắc nhớ chúng con sự dạy dỗ này để chúng con ghi nhớ luôn biết lắng nghe tiếng Chúa và ý muốn của Chúa trên đời sống mình. Chúng con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc trên đời sống của gia đình con. Con cảm tạ ơn Cha cũng đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn con để con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài dành cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời được ban cho hết thảy loài người trong thế gian. Bởi sự thương xót và sự từ ái của Ngài, mà Ngài muốn hết thảy ai cũng được cứu, Ngài không muốn một ai bị chết mất trong tội lỗi. Nhưng Ngài cũng ban cho mỗi người có quyền tự do lựa chọn, chọn tin kính Ngài để được sự sống đời đời hay là chọn chống nghịch Ngài để rồi bị hư mất đời đời. Trong thế gian đầy dẫy tội lỗi này, thì Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ vẫn đụng chạm đến tấm lòng của nhiều người, khiến cho họ được đến với tri thức của lẽ thật. Qua sự giảng dạy của Phi-e-rơ, thì Lời Chúa tác động trong thần trí của họ, khiến cho họ hiểu và tin nhận Đấng Christ. Nhưng trước hết, họ cần phải thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Tiếp đến mỗi người chịu báp-tem theo đúng mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ, có nghĩa là báp-tem họ vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi ấy, họ sẽ được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được Ngài tái sinh họ thành một con người mới, được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể ban cho họ năng lực để có thể hết lòng sống theo Lời Chúa.
Qua đó, con học được rằng người mới tin Chúa thì điều cần làm đầu tiên là phải thật lòng ăn năn tội thì mới nhận được sự tha tội và được ban cho Đức Thánh Linh. Đời sống của người ấy được đổi mới và được bình an, vui mừng, người ấy sẽ kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa trên đời sống. Khi đó, chính đời sống của người ấy sẽ là sự rao giảng Tin Lành sống động nhất, khiến cho người khác nhìn vào thấy được sức mạnh biến đổi của Tin Lành.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Cha ban cho chúng con ai nấy luôn biết sống thánh khiết, chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa. Để cho Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được rao giảng qua chính nếp sống của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Kính lạy Chúa là Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về một ngày mới Cha ban cho con. Mấy ngày hôm nay con được người khác cho củi nhiều nên con không còn lo thiếu củi nữa. Đã lâu, con không phải tốn tiền mua lá dứa và lá dứa con trồng cũng đã cho nhiều lá xanh tốt. Giờ này con xin ghi lại những sự hiểu của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41. Nguyện xin Cha ban ơn cho sự trình bày bài viết và giúp con hiểu thêm, ghi nhớ những bài học để áp dụng cho bản thân. Con xin tạ ơn Cha và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đang khi những người nghe Phi-e-rơ rao giảng thì Đức Thánh Linh khai mở tâm trí của họ để họ hiểu được Lời Chúa mà họ thường được nghe đọc lâu nay vào mỗi ngày Sa-bát trong các nhà hội trong sách của các đấng tiên tri. Họ đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?" Câu nói này cho thấy họ có sự mở lòng để biết lẽ thật, tìm kiếm sự cứu rỗi. Để rồi, Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh."
Phi-e-rơ nhấn mạnh đến việc hối cải là vì hối cải là việc quan trọng cần làm trước hết. Nó có nghĩa là xoay lưng lại với tội lỗi, không còn tiếp tục suy nghĩ và làm ra hành động không phù hợp với tiêu chuẩn công bình, thánh khiết của Đức Chúa Trời. Kế đến, một người phải tiếp nhận toàn bộ giáo lý của Đức Chúa Jesus Christ. Giáo lý của Đức Chúa Jesus Christ là sự công bố Ngài là Thiên Chúa, được Đức Chúa Trời sai vào thế gian để rao truyền ơn cứu rỗi cho loài người. Ai nấy phải hối cải, phải tin nhận Danh Ngài để được tha thứ những tội và nhận sự ban cho Đức Thánh Linh. Sự chịu báp-tem vào trong Danh của Ba Ngôi Thiên Chúa không phải là điều kiện để một người nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh. Nhưng đó là một trong những biểu hiện cần có của một người có đức tin thật vào Đức Chúa Jesus Christ, tin Ngài là Cứu Chúa.
Lời hứa của Đức Chúa Trời phản ánh sự thành tín và ban cho không giới hạn về tình yêu và ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời kêu gọi mọi người đến để tiếp nhận tình yêu và ân điển của Ngài nhưng chỉ có số ít người đáp ứng lại lời kêu gọi của Ngài, như Lời Chúa có chép "Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn." (Ma-thi-ơ 22:14).
Trong khi còn sống, một người phải biết nắm bắt cơ hội mà Đức Chúa Trời ban cho. Tự mình ăn năn tội lỗi, tự mình tuyên xưng nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa. Đó gọi là tự cứu mình ra khỏi dòng dõi gian tà, là thế gian đang sống trong sự tràn ngập của tội lỗi. Dân I-sơ-ra-ên là dân tộc được Chúa chọn, là dân được nghe giảng Tin Lành trước nhất, nên họ có bổn phận và đặc ân là người rao giảng Tin Lành cho những dân tộc khác.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con cơ hội nghe biết về Chúa và tin nhận Chúa. Con thấy mình có những lúc yêu kính Chúa, có lòng nhiệt thành với những công việc nhà Chúa. Song nhiều lần con sa ngã vào sự phạm tội, đánh mất đi ân điển và sự kêu gọi làm những việc lành. Nguyện xin Chúa thương xót, nâng đỡ và dẫn dắt con những tháng ngày còn lại để con vững bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 3
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:37-41
37 Đã nghe vậy, họ đã bị chạm trong lòng và đã nói với Phi-e-rơ cùng các sứ đồ còn lại rằng: "Hỡi các người, hỡi các anh em, chúng tôi phải làm gì?"
38 Phi-e-rơ đã nói với họ: "Mỗi người trong các ngươi hãy hối cải và chịu báp-tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, vào trong sự tha thứ những tội, rồi các ngươi sẽ nhận sự ban cho Đức Thánh Linh.
39 Vì lời hứa là cho các ngươi và con cái của các ngươi, và cho hết thảy những người tận nơi xa, là bao nhiêu người mà Chúa, Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ gọi."
40 Cùng với nhiều lời khác, người đã làm chứng và khuyên bảo họ rằng: "Các ngươi hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này!"
41 Vậy, thực tế những người vui nhận lời của người đã chịu báp-tem. Ngày ấy, khoảng ba ngàn linh hồn đã được thêm vào Hội Thánh.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng, những người đã nghe Sứ Đồ Phi-e-rơ nói về Đấng Christ, thì trong lòng họ ăn năn và muốn được tin nhận Tin Lành, nhưng họ không biết phải làm sao, nên họ đã hỏi Sứ Đồ Phi-e-rơ. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã chỉ cho họ là hãy ăn năn hối cải, rồi hãy Báp-tem vào trong danh Ba Ngôi Thiên Chúa, khi đó họ sẽ được nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, khi con được nghe về Tin Lành, thì con cũng được Lời Chúa chạm vào trong lòng của con. Lời của Chúa đã cho con biết con người tội lỗi của con, và khi đó con cũng muốn được sự tha tội của Ngài. Rồi qua Lời của Ngài và sự giảng dạy của chú Tim Huỳnh, con hiểu được là con phải ăn năn tội và lòng muốn từ bỏ đi những tội lỗi, khi đó thì làm Báp-tem, để được đồng chết và đồng được sống lại như Đức Chúa Jesus Christ. Con nhận thấy rằng, con được sự ban cho thánh linh của Đức Thánh Linh, là con vâng giữ được Các Điều Răn của Thiên Chúa, từ bỏ được những tội lỗi đã vi phạm trong Các Điều Răn của Ngài, mà khi trước con không thể nào không vi phạm vào Các Điều Răn của Ngài được.
Thưa Cha, khi con được nhận ra là bao lâu nay đã sống trong tội lỗi, những việc làm tưởng như là tốt lành, nhưng đều không thánh khiết trước mặt Ngài. Con đã sống trong tội lỗi từ khi được sinh ra, nay con mới biết được Lẽ Thật của Lời Ngài, thật là vui mừng và là một sự lạ đối với con. Con được nhận biết lỗi sống cũ và đời sống mới trong Chúa. Điều quan trọng là Ngài vẫn cho sự tự do chọn lựa, giữa sống theo nếp sống cũ hay sống thánh khiết theo Các Điều Răn của Ngài. Con cũng được hiểu rằng, nếu chọn sống thánh khiết theo Các Điều Răn của Ngài, thì Ngài sẽ ban ơn thêm sức, ban cho năng lực để sống giữ trọn Các Điều Răn của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu biết về Lời của Ngài, biết được Lẽ Thật của Lời Ngài. Lời của Ngài đã chỉ ra cho con thấy được những sự sai trái của các giáo hội, họ đã vi phạm tất cả vào Các Điều Răn của Ngài. Con đã đi ra và tránh xa các giáo lý sai trật của họ. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc
***