Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Hôm nay, ngày 15/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và [trong] sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Điều gì khiến những tín đồ trong Hội Thánh đầu tiên siêng năng giữ giáo lý, thông công, bẻ bánh, và cầu nguyện?
2. Tại sao sự kính sợ Đức Chúa Trời lại đến trên mọi linh hồn khi họ chứng kiến các phép lạ và dấu lạ?
3. Việc chia sẻ mọi vật trong cộng đồng tín hữu cho thấy điều gì về tinh thần hiệp một và yêu thương?
4. Những hoạt động "ngày ngày" trong Đền Thờ và tại nhà của các tín hữu nói lên điều gì về đời sống đức tin của họ?
5. Đức Chúa Trời đã dùng đời sống của Hội Thánh để làm sáng danh Ngài và thu hút người khác đến với sự cứu rỗi như thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có siêng năng học hỏi và áp dụng giáo lý của Đức Chúa Trời vào đời sống mình không? Làm thế nào để duy trì sự kỷ luật trong việc cầu nguyện và thông công với anh chị em trong Chúa?
2. Bạn có sẵn sàng chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ người khác trong Hội Thánh không?
3. Làm thế nào bạn có thể bày tỏ sự vui vẻ và thật thà trong cách sống, để tôn vinh Đức Chúa Trời và làm sáng danh Ngài qua đời sống mình?
4. Bạn có dành thời gian để thông công, học Lời Chúa và tham gia vào các sinh hoạt Hội Thánh thường xuyên không?
5. Đời sống của bạn có thu hút người khác đến với Chúa không? Bạn có làm gì để góp phần đem sự cứu rỗi đến cho những người chung quanh mình?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0237-47-bai-giang-dau-tien-cua-phi-e-ro-3/
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Sau khi gần ba nghìn người tiếp nhận lời giảng dạy của Phi-e-rơ đều chịu phép báp-tem trong ngày Lễ Ngũ Tuần, họ đã luôn vâng giữ giáo lý của các sứ đồ rao truyền. Bởi Đức Thánh Linh đã được ban xuống trên các môn đồ, khiến họ bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn về ơn cứu chuộc, cảm thúc họ sống tận hiến, giữ sự thông công, tương hỗ lẫn nhau trong đời sống thuộc thể và thuộc linh, cùng nhau dự Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến Đấng đã chịu hy sinh, cứu chuộc họ ra khỏi sức mạnh và hậu quả của tội lỗi, cùng giữ sự thông công, và cùng nhau dâng lời cầu nguyện trong mối tương giao với Đức Chúa Trời.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Qua những phép lạ và những dấu lạ mà các môn đồ từng chứng kiến bởi các sứ đồ làm ra, khiến tâm linh của họ kinh ngạc, kính sợ quyền năng vô đối trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Câu Thánh Kinh này cũng nhắc nhớ con dân Chúa, hãy luôn kính sợ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì đó là khởi đầu của mọi sự hiểu biết về Ngài.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
Hết thảy những người đã tin lời giảng dạy của Phi-e-rơ đều được báp tem bởi danh của Đức Chúa Jesus Christ, họ cùng ở với nhau trong sự vui mừng, nâng đỡ đời sống thuộc linh cho nhau, đồng cảm và tự nguyện chia xẻ vật chất cho nhau, dù có thể mỗi người sống cách xa nhau về địa lý, nhưng họ luôn hiệp một trong Gia Đình thuộc linh của Chúa. Đó chính là sự theo gương Đấng Christ đã hy sinh mạng sống của Ngài cho toàn nhân loại cách vô điều kiện.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Tình yêu thương giữa các anh chị em cùng Cha đã được các môn đồ thể hiện qua hành động cụ thể của mình, họ đã bán bớt những tài sản của mình để phân phát chúng cho những anh chị em có hoàn cảnh thiếu thốn về vật chất trong Hội Thánh. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự chia xẻ vật chất cho anh chị em cùng đức tin của mình, tùy theo người nào có nhu cầu chính đáng.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và [trong] sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Ngày ngày các môn đồ luôn sốt sắng, cùng đồng lòng trong Đền Thờ và thay phiên nhau dự Tiệc Thánh từ nhà này sang nhà khác, và cùng dự phần trong bữa ăn thông công, thỏa lòng trong sự hiệp một; và họ cùng ngợi tôn Đức Chúa Trời, công khai trước dân chúng. Bởi mọi việc làm thánh của họ mà mỗi ngày Hội Thánh được thêm lên những người được cứu rỗi. Bài học cho con dân chân thật của Chúa là qua nếp sống chiếu sáng vinh quang của Thiên Chúa ra giữa thế gian, là bằng chứng cho dân chúng nhận biết chúng con là con cái của Đức Chúa Trời, để Ngài cảm động, dẫn dắt họ gia nhập vào Hội Thánh của Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói lên sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh, thể hiện tình yêu thương trong đời sống cộng đồng của Hội Thánh đầu tiên, được lan tỏa ra trong các Hội Thánh địa phương qua mọi thời đại. Lòng sốt sắng của các sứ đồ khiến con dân Chúa dạn dĩ, mạnh mẽ trong sự gây dựng Hội Thánh không ngừng phát triển cả về chất lượng lẫn số lượng theo mệnh lệnh của Đấng Christ trước khi Ngài thăng thiên.
Nguyện Chúa ban cho con sức khỏe, thời gian trong những năm tháng Ngài con đặt để còn trên đất, để con biết luôn chú nhắm vào sự áp dụng giáo lý của Đức Chúa Trời, qua sự duy trì kỷ luật đọc, suy ngẫm Thánh Kinh trong mối tương giao với Ngài, luôn dành thời gian vào các mục vụ của Hội Thánh, sẵn sàng nâng đỡ lẫn nhau về đời sống thuộc linh, chia xẻ những gì mình có cho những anh chị em có nhu cầu giúp đỡ cách chân thật, để làm sáng danh Ngài qua đời sống của con, và góp phần vào sự rao truyền tình yêu, Lẽ Thật của Chúa cho người lân cận cho tới lúc Ngài đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về buổi sáng ấm áp Chúa ban, ánh nắng bừng lên sau những ngày đông lạnh giá báo hiệu mùa xuân đến. Lại một năm nữa sắp qua đi, thời gian trôi qua thật nhanh, ngoài kia người thế gian đã bắt đầu rục rịch chuẩn bị đón Tết. Nào là sửa sang nhà cửa trang hoàng cho mới, nào là sắm sửa quần áo, đồ dùng mới, nào là đầu tóc làm cho mới… Con nhìn những điều đó mà thấy thương cho những người chưa có Chúa vì chính họ cũng biết rằng, những điều đó chỉ là tạm bợ, chóng qua. Vài ngày Tết qua đi, xuân sẽ tàn trong họ.
Con cảm tạ ơn Chúa về mùa xuân vĩnh hằng Ngài ban, khi dựng nên trong con một con người mới, con người mới ấy biết từ bỏ tội, gớm ghét tội và biết trang hoàng cho con người bề trong của mình như Lời Chúa dạy để mỗi một ngày trong đời, cho dù đối diện với nghịch cảnh thử thách lòng vẫn hân hoan vui thỏa trong sức mới như muôn loài vạn vật ngoài kia đang vươn mình bừng lên sức sống của mùa xuân.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ơn quan phòng, chăm sóc và dẫn dắt của Ngài trong suốt một năm qua. Cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn dẫn dắt để con luôn giữ mình trong đời mới Chúa ban. A-men!
Thì giờ này đây, con lại đến với Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa từ câu 42 tới câu 47 trong chương 2 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ mô tả sinh hoạt của Hội Thánh trong những ngày đầu mới được thành lập, cho con những bài học sau:
Không chỉ những môn đồ sống trong thời kỳ đầu của Hội Thánh mới cần chăm chỉ học Lời Chúa, giữ mối thông công mật thiết với nhau trong sự chân thật, đơn sơ bày tỏ tình yêu thương trong Chúa và có một đời sống tương giao liên tục không ngừng nghỉ với Thiên Chúa qua sự cầu nguyện, mà tất cả các Hội Thánh ở mọi địa phương và mọi thời đại cũng đều phải có một đời sống như vậy.
Sự hiệp một giữa vòng con dân Chúa mang lại sự gắn kết để con dân Chúa có thể giúp đỡ nhau cả về đời sống thuộc thể và sức khỏe thuộc linh, mang lại sức mạnh cho Hội Thánh. Khi suy ngẫm bài học, nhìn lại những sinh hoạt của Hội Thánh ban đầu, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những trang mạng Ngài ban cho Hội Thánh ngày nay, qua các trang mạng, con dân Chúa có thể nắm bắt thông tin cho dù ở rất xa nhau có thể sống theo Lời Chúa bày tỏ trong những sinh hoạt của Hội Thánh, như gương của các môn đồ xưa và có thể hầu việc Chúa, rao truyền Tin Lành của Ngài cho nhiều người.
Dưới sự điều hành của người chăn và các trưởng lão, chúng con có trang chung cho toàn Hội Thánh để có thể nhanh chóng biết được thông tin về nhau, qua đó có thể nhanh chóng chia xẻ cũng như cầu thay cho nhau khi cần. Lại có trang chung của Hội Thánh cho chúng con được cùng học Lời Chúa. Rồi trong các Hội Thánh địa phương lại có các nhóm nhỏ để có thể kết nối với nhau, cùng học Lời Chúa và có thể hỗ trợ nhau cách nhanh chóng khi cần. Khoảng cách địa lý không còn là sự ngăn trở mỗi một tấm lòng chúng con yêu thương nhau bằng tình yêu chân thật. Con vô cùng biết ơn Chúa về sự ban cho của Ngài.
Sinh hoạt chung của Hội Thánh là môi trường để con dân Chúa thực hành Lời Chúa qua hành động cụ thể của mỗi người, bày tỏ tình yêu thương như Chúa dạy. Là môi trường để một người thể hiện bông trái lành trong nếp sống mới của mình. Một người yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha sẽ sốt sắng trong các sinh hoạt chung của Hội Thánh.
Nếp sống mới trong Chúa thể hiện trong những sinh hoạt của Hội Thánh là lời chứng sinh động về quyền năng biến đổi của Thiên Chúa và sự ở cùng dẫn dắt của Ngài trên Hội Thánh và đó cũng là lời rao giảng Tin Lành sống động nhất cho thế gian.
Kính thưa Chúa!
Con nhận thấy rằng, việc kỷ luật bản thân trung tín trong sự đồng hành cùng anh chị em cùng học hỏi Lời Chúa, luôn theo sát những thông tin được đăng lên trong Hội Thánh để kịp thời nắm bắt những khó khăn mà anh chị em cùng Cha đang phải trải qua, để dâng lời cầu thay, tiếp trợ, là điều không chỉ là trách nhiệm mà còn là lòng biết ơn đối với Chúa, biết ơn những gì Chúa đã làm cho mình.
Chúa không đòi hỏi một người phải làm quá những gì khả năng một người không thể làm được. Ngài muốn chúng con yêu thương nhau bằng tình yêu đơn sơ và chân thật xuất phát từ tấm lòng. Một người có thể bày tỏ tình yêu của mình với anh chị em cùng Cha ngay cả khi bản thân không giúp gì được về vật chất, nhưng một lời khích lệ, an ủi, động viên, sự giúp đỡ trong công việc hằng ngày, hoặc ngay cả một lời quở trách tỏ tường nhưng xuất phát từ tình yêu thương đều bày tỏ bông trái lành của người yêu kính Chúa, và là của lễ đẹp lòng Ngài.
Nguyện xin tình yêu, năng lực của Ngài cứ tuôn đổ trên chúng con, để rồi đời sống chúng con luôn làm sáng danh Chúa, những việc lành chúng con làm như hương hoa mùa xuân lan tỏa mùa xuân vĩnh hằng của Chúa giữa thế gian. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1/ Điều gì khiến những tín đồ trong Hội Thánh đầu tiên siêng năng giữ giáo lý, thông công, bẻ bánh, và cầu nguyện?
Con nghĩ chính những sự làm việc, của Đức Thánh Linh, tác động vào lòng họ, mặt khác, họ đã thấy những dấu lạ, phép lạ, hoặc chữa lành bệnh cách siêu nhiên cho người, những điều ấy đã gây trong họ sự sốt sắng, năng nổ trong sự hầu việc Chúa.
2/ Tại sao sự kính sợ Đức Chúa Trời lại đến trên mọi linh hồn khi họ chứng kiến các phép lạ và dấu lạ?
Con nghĩ, đó cũng là điều đương nhiên khi họ thấy Chúa “đi lại” giữa Hội Thánh. Chúa bày tỏ quyền năng và tình yêu Ngài qua các môn đồ, khi họ tận mắt chứng kiến, mà họ lại dửng dưng thì mới là lạ.
3/ Việc chia sẻ mọi vật trong cộng đồng tín hữu cho thấy điều gì về tinh thần hiệp một và yêu thương? Điều này chứng tỏ họ đã thấm nhuần Lời dạy của Chúa.
4/ Những hoạt động "ngày ngày" trong Đền Thờ và tại nhà của các tín hữu nói lên đời sống đức tin của họ được tăng trưởng mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa.
5/ Đức Chúa Trời đã dùng đời sống của Hội Thánh để làm sáng danh Ngài và thu hút người khác đến với sự cứu rỗi là “có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày Chúa thêm những người được vào Hội Thánh”. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1/ Bởi ơn Chúa, con có siêng năng học hỏi và áp dụng giáo lý của Đức Chúa Trời vào đời sống mình, để duy trì sự siêng năng trong việc cầu nguyện và thông công với anh chị em trong Chúa, con phải kỷ luật thân thể con, bắt nó phải phục theo ý muốn tốt lành của Chúa (I Cô-rinh-tô 9:27; II Ti-mô-thê 1:7).
2/ Bởi ơn Chúa, con sẵn sàng chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ người khác trong Hội Thánh. Con chia sẻ những suy ngẫm, sự hiểu biết về Lời Chúa của con cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
3/ Làm thế nào bạn có thể bày tỏ sự vui vẻ và thật thà trong cách sống, để tôn vinh Đức Chúa Trời và làm sáng danh Ngài qua đời sống mình?
Đó là nếp sống tuân theo Lời Chúa hàng ngày để thành những thói quen một cách tự nhiên. Cảm tạ Chúa.
4/ Con có dành thời gian để thông công, học Lời Chúa và tham gia vào các sinh hoạt Hội Thánh cách thường xuyên.
5/ Đời sống của con chỉ tiếp xúc với những người cùng nhà. Dù nếp sống con không phạm tội, và chăm chỉ suy ngẫm Lời Chúa, nhưng họ coi đó là bình thường, và họ cũng không thay đổi gì. Con đang cầu xin Chúa giúp con để dẫn đứa cháu trai (con của em gái con) nó đang là học sinh trung học và ham chơi “game”, đến với Tin Lành trong sự tôn kính Chúa. A-men! Con cảm tạ Chúa. Con có tiếp xúc với những người ngoài xã hội, nhưng chưa có cơ hội rao giảng Tin Lành và làm chứng cho họ vì thời gian tiếp xúc rất ngắn.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, con xin trình bày sự hiểu của mình qua Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47:
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi ăn năn tội, tin nhận Chúa thì những người tin nhận Chúa đã có sự siêng suốt trong việc vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, là những giáo lý mà họ học được từ Đức Chúa Jesus Christ. Họ cũng siêng suốt trong sự thông công, sự bẻ bánh để nhớ đến Chúa và sự cầu nguyện với Chúa. Con nhận thấy đây là bông trái của những người đã được dựng nên mới muốn vâng giữ điều răn luật pháp của Chúa, muốn thông công cùng anh chị em và thông công với Chúa.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi chứng kiến những phép lạ và những dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ thì họ thấy được những điều không thể tưởng tượng được theo con mắt xác thịt, họ thấy được sự hiện diện của Thiên Chúa và quyền năng của Ngài được thể hiện qua các sứ đồ. Qua đó, mà sự kính sợ Chúa đã bao phủ khắp mọi người tin nhận Chúa.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi tin nhận Chúa những người tin Chúa nhận biết mình là con cái của một Cha, là anh chị em của nhau. Nên họ ở với nhau và xem của cải của mình là của chung. Khi thấy có ai khó khăn trong đời sống thì người có của cải bán tài sản của mình để chia xẻ với người đang gặp khó khăn. Điều này thể hiện tình yêu của những người tin Chúa đối với nhau, sẵn sàng chia xẻ những gì mình có để cứu giúp anh em mình khi cần.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người mới tin Chúa có sự hiệp một trong việc thờ phượng Chúa, họ yêu Chúa, sống vui vẻ và yêu thương hiệp một với nhau.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng đời sống của những người trong Hội Thánh ban đầu chiếu ra sự vinh quang của Đức Chúa Trời, họ tôn vinh Đức Chúa Trời qua nếp sống của họ và điều đó làm đẹp lòng dân chúng sống xung quanh họ. Qua đời sống như vậy mà nhiều người nhận biết Chúa tốt lành để tin theo và họ được Chúa thêm vào Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Cha về những sự hiểu Cha ban cho con trên đây. Qua đó mà con học được con cần sống yêu thương hiệp một, vui vẻ, thật thà với anh chị em của mình, biết chia sẻ những gì mình có để giúp đỡ người khác trong Hội Thánh. Đời sống của con phải tôn vinh Đức Chúa Trời để qua đời sống của con mà những người xung quanh nhìn thấy sự tốt đẹp của Chúa để họ cũng tìm kiếm Chúa mà được cứu. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều về những điều con học ngày hôm nay thật ích lợi cho con. Nguyện xin Chúa ban ơn cho con để con thực hành tốt những điều con đã học. A-men! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được dư dật Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài làm tươi mới linh hồn con mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chịu báp-tem và được thêm vào Hội Thánh thì những người I-sơ-ra-ên luôn vâng giữ những lời giảng dạy của các sứ đồ. Hội Thánh đầu tiên cùng nhau nhóm hiệp trong danh Chúa, có cùng đức tin, cùng niềm trông cậy, yêu thương lẫn nhau, cùng dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Đức Chúa Jesus Christ, dự phần trong thân và máu của Ngài, cùng hiệp nguyện trong sự tôn vinh và cảm tạ Thiên Chúa, cùng dâng lời cầu xin cho các nan đề chung, và cầu thay cho nhau. Hết thảy đều kính sợ Thiên Chúa bởi họ nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa giữa Hội Thánh, nhận biết quyền năng của Chúa qua nhiều phép lạ và những dấu lạ đã được các sứ đồ làm ra.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi đức tin và tình yêu trong Thiên Chúa, mà hết thảy con dân Chúa đều hiệp một với nhau trong tình yêu thương. Họ có chung mọi vật vì họ đã xem tài sản riêng của mình là của Hội Thánh. Họ sẵn lòng bán đi những sản nghiệp và những tài vật của mình để chia sẻ, giúp đỡ cho những người có cần. Họ sống đúng theo sự dạy dỗ của Đấng Christ, ấy là điều răn mới của Ngài được chép trong Giăng 13:34.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng thời đó không phải ai cũng được sở hữu Thánh Kinh, vì giấy mực rất mắc tiền. Vậy nên, Hội Thánh ban đầu sốt sắng đến Đền Thờ liên tục mỗi ngày để được nghe đọc Lời Chúa. Họ cùng nhau dự Tiệc Thánh và ăn tối với nhau, luân phiên từ nhà này sang nhà khác với sự vui vẻ và thật thà. Qua nếp sống của họ, Đức Chúa Trời được tôn vinh, đến cả những người không tin Chúa cũng quý mến họ. Đời sống yêu thương, vui vẻ, chân thành, và tôn vinh Thiên Chúa của Hội Thánh ban đầu đã thu hút những người xung quanh đến với sự cứu rỗi của Chúa. Đức Chúa Trời đã dùng nếp sống của Hội Thánh để làm sáng danh Ngài giữa thế gian, bởi họ là những tấm gương phản chiếu tình yêu, sự thánh khiết, sự công chính của Thiên Chúa. Kết quả là ngày ngày, Chúa lại thêm những người được cứu vào trong Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa ban cho chúng con ngày nay được sở hữu Thánh Kinh cách dễ dàng, nguyện chúng con luôn biết tôn quý Lời Ngài, đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo Lời của Ngài mỗi ngày. Nguyện xin Chúa gìn giữ con luôn ở trong đức tin thật, có tình yêu thật, sống nếp sống tôn vinh danh Ngài, chiếu ra sự sáng của Ngài giữa thế gian. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
21/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ gia đình con. Vì hôm nay gia đình con đi vắng hết thì ở nhà có chai kompucha lên men ga phát nổ bay các mảnh chai vỡ tung tóe ra nhà. Con nghĩ nếu có người ở nhà thì rất là nguy hiểm.
Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, xin Ngài ban ơn cho chúng con trong sự suy ngẫm ạ. Chúng con xin nêu lên sự hiểu như sau:
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Câu 42: Chúng con hiểu câu này cho thấy các tín hữu đầu tiên rất coi trọng lời dạy dỗ của các sứ đồ, là những người đã được Đức Chúa Jesus trực tiếp dạy dỗ và dẫn dắt họ lúc còn đi lại trên đất. Họ siêng năng học hỏi Kinh Thánh và áp dụng Lời Chúa vào đời sống. Điều này nhắc nhở chúng con về tầm quan trọng của việc học hỏi, suy ngẫm Lời Chúa và vâng theo sự dạy dỗ của những người lãnh đạo thuộc linh. Họ chăm chỉ sự thông công để chia sẻ đời sống đức tin, khích lệ lẫn nhau, và cùng nhau để thờ phượng Chúa. Họ cùng nhau dự phần Tiệc Thánh, mục đích để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn đến sự hy sinh của Đức Chúa Jesus. Ngoài ra, họ còn siêng năng cầu nguyện, tìm kiếm sự hướng dẫn và giúp đỡ từ Đức Chúa Trời.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Câu 43: Chúng con hiểu họ là những người trực tiếp kinh nghiệm sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng như sự đổ đầy thánh linh, dẫn đến sự kính sợ và lòng tôn kính Chúa. Khi Hội Thánh cùng nhau thờ phượng, cầu nguyện, “sự hiện diện” của Chúa trở nên mật thiết, sống động và điều đó giúp cho mỗi người gia tăng sự kính sợ Chúa và mạnh mẽ trong đức tin. Chúng con cũng hiểu những phép lạ Chúa làm ra không chỉ khẳng định quyền năng của Đức Chúa Trời mà còn thu hút nhiều người đến với đức tin khi ở thời kỳ sơ khai của Hội Thánh.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
Câu 44: Chúng con hiểu con dân Chúa đầu tiên có lòng sốt sắng, sống cùng nhau trong tình yêu thương và hiệp một. Không phải họ bỏ đi sở hữu cá nhân một cách ép buộc, nhưng tình yêu Chúa đã thôi thúc họ sẵn sàng sẻ chia cho nhau. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản với những người có nhu cầu, thể hiện tinh thần yêu thương và quan tâm lẫn nhau.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Câu 45: Chúng con hiểu không chỉ họ có mối liên thông và quan tâm nhau một cách mật thiết, họ còn hy sinh cả tài sản cá nhân để cùng giúp đỡ nhau tùy theo nhu cầu của mỗi người. Qua đó góp phần phát triển Hội Thánh ban đầu được phát triển và tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa được lan tỏa và làm gương sáng cho dân ngoại.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Câu 46-47: Chúng con hiểu trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập, con dân Chúa luôn tích cực tham gia nhóm hiệp, thờ phượng Chúa. Họ cũng có những buổi nhóm nhỏ tại nhà để cùng nhau dùng bữa, thông công, và chia sẻ Lời Chúa. Đời sống mỗi người luôn tràn ngập tình yêu thương, thánh khiết, họ làm vinh hiển danh Chúa nên được mọi người yêu mến và kính trọng bởi đời sống tin kính, tốt đẹp đó. Nhờ sự làm chứng và tình yêu thương của các tín hữu, Hội Thánh ngày càng phát triển.
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã giúp chúng con được suy ngẫm các câu Thánh Kinh trên để chúng con được biết những sinh hoạt ban đầu của Hội Thánh sơ khai, sau khi Đức Chúa Jesus thăng thiên. Chúng con cảm nhận được những sứ đồ và những người mới tin nhận Chúa luôn chăm chỉ học và giữ gìn Lời Chúa, cầu nguyện và bẻ bánh để thờ phượng cũng như tỏ lòng biết ơn sự thương khó của Đấng Christ.
Họ cũng được biến đổi để sống đời sống đầy niềm vui, sự hiệp một và đời sống thánh khiết, yêu thương tôn vinh sự vinh quang của Thiên Chúa, là tấm gương cho chúng con ngày nay noi theo. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con, cho Hội Thánh cũng luôn giữ được tấm lòng sốt sắng, nóng cháy và sự hiệp một, yêu thương như Hội Thánh ban đầu, để chúng con cùng một tâm trí, một mục đích, một tấm lòng yêu mến Chúa hơn trên hết mọi sự, yêu người lân cận như mình và làm vinh hiển danh Chúa cho người lân cận.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho chúng con trong việc dọn vườn. Con cảm tạ Cha đã ban thêm cho gia đình con một cơ nghiệp đời đời. Nguyện xin Cha ban cho thai nhi phát triển khỏe mạnh. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những đứa con thật dễ thương, là niềm vui mỗi ngày của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Câu 42: Thưa Cha, con hiểu rằng, câu "siêng suốt giữ giáo lý của các sứ đồ" cũng có hàm ý rằng, các sứ đồ đã tích cực giảng dạy Lời Chúa cho những môn đồ mới tin Chúa và hướng dẫn họ nếp sống mới trong Chúa.
Các tín đồ đều siêng năng học Lời Chúa, yêu mến sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện. Đây là những biểu hiện của một người được dựng nên mới. Khi được Thiên Chúa tái sinh, mục đích sống trong một người lập tức thay đổi. Người ấy dành thời gian tìm kiếm những điều thuộc về Vương Quốc Trời hơn là những điều thuộc về đời này.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Câu 43: Con hiểu rằng, khi được học biết về Chúa bao nhiêu thì các tín đồ mới càng kính sợ Chúa bấy nhiêu. Bởi vì sự tri thức về Thiên Chúa giúp một người cảm nhận được sự vĩ đại của Ngài và ý thức được sự nhỏ bé của bản thân. "Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn" có nghĩa là sự kính sợ này là một cảm nhận từ trong sâu thẳm của một người.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Câu 44 và 45: Con hiểu rằng, hết thảy các tín đồ đã hiệp lại với nhau thành một cộng đồng và san xẻ với nhau mọi nhu cầu vật chất. Tùy theo sự cần dùng của Hội Thánh mà những người giàu có đã bán đi các sản nghiệp, tài vật của mình để đóng góp vào. Điều này cho thấy, những người giàu không chỉ yêu thương các anh chị em nghèo khó mà họ còn trân trọng ơn cứu rỗi của Chúa.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Câu 46 và 47: Con hiểu rằng, nếp sống chan hòa, yêu thương, hết lòng tôn kính Chúa của các tín đồ ban đầu đã khiến cho những người xung quanh cũng ưa thích họ. Theo hình dung của con, lúc ấy những người xung quanh thấy con dân Chúa lúc nào cũng niềm nở, vui tươi, hay giúp đỡ người khác, lời nói chân thành và đầy sự khôn sáng. Qua đó mà nhiều người cảm nhận được sự đổi mới trong đời sống của con dân Chúa và thử trò chuyện tìm hiểu, rồi từ đó họ cũng mở lòng tiếp nhận Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này thì nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con hôm nay đỡ sốt cao, được khỏe hơn, và thì giờ này được học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài. Nguyện Chúa cũng thêm sức, chữa lành cho con cách hoàn toàn. Con cảm tạ Chúa!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh ban đầu rất sốt sắng trong việc vâng giữ theo những lời giảng dạy của các sứ đồ, họ cũng giữ gìn sự thông công cùng với nhau cách khắng khít, hiệp một, cùng nhau dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết của Chúa, cùng nhau cầu nguyện với Chúa. Con hiểu rằng, chỉ những người có tấm lòng thật tin kính Chúa thì mới có thể trung tín giữ những điều đó cách sốt sắng.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, có những phép lạ, dấu lạ được làm ra bởi các sứ đồ, điều đó càng khiến cho mọi người thêm lên lòng kính sợ Chúa càng hơn. Bởi vì điều đó bày tỏ Chúa là Đấng có thật, Ngài là Đấng quyền năng, Ngài làm được mọi sự, và Chúa hằng ở cùng với những người tin kính Ngài. Họ nhìn biết Chúa qua những phép lạ, dấu lạ mà các sứ đồ làm ra, nên họ càng thêm lên lòng kính sợ Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng đức tin nơi Chúa đã gắn kết hiệp một những người chẳng phải là thân thích, ruột thịt lại với nhau, họ trở nên anh chị em cùng một Cha, và xem những gì mình đang có cũng là của Hội Thánh. Họ sẵn lòng bán những sản nghiệp và tài vật của mình mà phân phát cho những anh chị em cùng Cha có nhu cầu.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, mỗi ngày Hội Thánh ban đầu đã đồng một lòng trong nơi nhóm hiệp thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc thánh, ăn uống thông công từ nhà này sang nhà khác cách vui vẻ và thật thà. Con nghĩ họ không quan trọng đến việc ăn gì, uống gì, mà lòng họ rất vui vẻ bởi được gặp gỡ, thông công với anh chị em cùng Cha. Đôi khi chỉ là những thứ thật giản dị mà bày tỏ tấm lòng thật thà của họ khi mong muốn đón tiếp, gặp gỡ anh chị em hơn là bất cứ điều gì khác.
Thưa Chúa, con ấn tượng với câu "họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng". Con hiểu rằng không chỉ họ tôn vinh Chúa bằng lời nói, bằng tiếng hát, mà còn qua đời sống của họ. Vì vậy, đời sống họ đẹp lòng những người lân cận xung quanh. Con nghĩ nếp sống của con dân Chúa mà đúng Lời Chúa là lời chứng giúp cho những người xung quanh nhìn thấy sự tốt lành của Chúa, và họ cũng muốn tin nhận Chúa.
Cảm tạ Chúa ban cho con bài học về những điều tốt đẹp của Hội Thánh ban đầu. Con cũng nhìn thấy những điều tốt đẹp đó trong Hội Thánh chung, trong Hội Thánh địa phương. Nguyện Chúa giữ gìn chúng con cứ luôn giữ lòng trung tín kính sợ Chúa. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
23/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cho con hôm nay được suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dạy dỗ con trong khi con suy ngẫm ạ.
Kính thưa Chúa,
Qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay, con được biết về đời sống đức tin của Hội Thánh lúc ban đầu. Họ đều có nếp sống kính sợ Chúa, vâng phục Chúa, yêu thương nhau, yêu người lân cận. Họ là tấm gương sáng cho chúng con học tập và tỏa sáng Tin Lành cho nhiều người.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Con hiểu Hội Thánh lúc ban đầu có sự sốt sắng, trung tín, bền lòng trong nếp sống vâng giữ Lời Chúa qua những sự dạy dỗ, khuyên bảo từ người hướng dẫn, chăn dắt là các sứ đồ. Và họ cũng liên tục gắn kết với nhau và với Chúa, qua sự thông công, cầu nguyện, bẻ bánh nhớ đến Chúa.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Con hiểu hết thảy anh chị em trong Hội Thánh lúc đó đều có lòng kính sợ Chúa từ trong linh hồn mình. Có nhiều những phép lạ và dấu lạ đã được Chúa ban cho trên các sứ đồ, mà sau này được các sứ đồ ghi chép lại trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ, từ các câu chuyện thực tế trong đời sống theo Chúa của mình.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thời đó, các anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh đã ở chung với nhau, với tài sản chung, được phân phát tùy theo nhu cầu. Con hiểu ở chung không mang nghĩa tất cả sống chung một nhà hay sát nhà nhau, mà có thể họ ở tập trung gần nhau về địa lý, con không biết chắc như nào, nhưng cũng có thể họ sống rải rác trong một cụm dân cùng sinh sống.
Con hiểu "có chung mọi vật" không có nghĩa bất cứ vật gì cũng đem ra dùng chung, mà bất kể tài sản của bất cứ ai cũng được xem như là của Hội Thánh, vì đều bởi Chúa ban mới có; mỗi chi thể đều thuộc một thân thể Chúa, là Hội Thánh, nên không có thái độ xem đó là sở hữu riêng. Khi cần thì sẵn lòng phân chia, phát, san xẻ cho người có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
Con hiểu, Hội Thánh lúc ban đầu, anh chị em trong Hội Thánh ai nấy đều rất gần gũi Chúa và gần gũi lẫn nhau trong sự hiệp một, từ bề ngoài đến bên trong tấm lòng, cách thật thà, vui vẻ. Ngày ngày và siêng suốt nói lên sự liên tục, trung tín mỗi ngày. Con hiểu là không thiếu một ngày nào. Con hình dung ra cảnh, suốt ngày này qua ngày khác, thân thể và tâm trí, linh hồn họ lúc nào cũng quẩn quanh hướng về Chúa, về Hội Thánh, về anh chị em cùng đức tin của mình, làm sao đẹp lòng Chúa, cũng đẹp lòng cả loài người, sao cho Tin Lành được tỏa sáng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Chúa đã thêm những người được cứu vào Hội Thánh. Đó là phước vô cùng lớn, thiêng liêng và giá trị Chúa ban cho Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, bài học con nhận được qua bài học hôm nay là: Con thấy mình còn chưa trung tín, chưa có được tấm lòng kính yêu Chúa; yêu thương, gần gũi Chúa và các anh chị em cùng đức tin của mình được như Hội Thánh lúc ban đầu. Điều này nhắc con cần tra xét mình mỗi ngày, sửa đổi và tốt hơn lên mỗi ngày trong Chúa.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Lòng con vui mừng đến bên Cha cầu xin ban ơn cho con trong thì giờ này con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 về Sự Hiệp Một của Hội Thánh, và con xin ghi lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi tin nhận Chúa, và nhận những lời khuyên dạy của Phi-e-rơ, thì các tín đồ đã bền lòng siêng năng vâng giữ sự dạy dỗ của các sứ đồ; là vâng giữ sự dạy dỗ về Lời Chúa mà các sứ đồ đã trực tiếp được Đức Chúa Jesus dạy dỗ.
Họ sống trong sự gắn kết, yêu thương, cùng chia sẻ với nhau. Cùng nhau bẻ bánh; hành động bẻ bánh làm con nhớ đến Đức Chúa Jesus, Ngài cầm bánh, tạ ơn Cha và bẻ ra đưa cho các sứ đồ trước khi Ngài chịu thương khó. Con hiểu rằng, sự các tín đồ cùng nhau bẻ bánh cũng là điều mà các sứ đồ đã dạy họ, để cùng nhau nhớ về sự hy sinh của Đức Chúa Jesus, Ngài đã chết thay cho tội lỗi của mình, mà nhắc mình phải sống xứng đáng với ân điển mà Ngài đã ban cho. Và Hội Thánh của Chúa ngày nay mỗi buổi nhóm Sa-bát, chúng con cùng nhau kỉ niệm Lễ Tiệc Thánh để nhớ đến sự hy sinh của Chúa, để chúng con nhớ mà sống một đời sống xứng đáng với tình yêu thương mà Ngài đã vì chúng con và nhớ đến mệnh lệnh mà Ngài truyền dạy cho chúng con là phải rao giảng Tin Lành của Ngài cho đến lúc Ngài đến. Và con cũng hiểu rằng, khi chúng con nhóm hiệp với nhau chúng con cũng cần phải cùng nhau “bẻ bánh” để nhớ đến Chúa và lời Chúa dạy cho chúng con phải làm. Để chúng con được hiệp nhất với thân thể Đấng Christ, là sự gắn kết với nhau, yêu nhau trong tình yêu thương chân thật.
Các tín đồ cũng bền lòng và siêng năng trong sự cầu nguyện, là luôn luôn ở trong sự thông công mật thiết với Chúa, tìm cầu ý Chúa trong mọi sự. Con học được rằng, con cần phải bền lòng siêng năng đọc Lời Chúa, là đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để cẩn thận làm theo, luôn nhớ đến anh chị em của mình trong sự cầu nguyện, và trong mọi sự con luôn phải nhớ tạ ơn Cha, vì Cha ban cho thì mới có được, con phải thường xuyên cùng những anh chị em sống gần gũi mình “bẻ bánh” để nhớ đến sự hy sinh của Chúa Jesus cho mình mà sống xứng đáng với tình yêu của Ngài và nhớ rao sự hy sinh ấy cho mọi người cho đến khi Ngài đến. Và con phải luôn ở trong mối thông công mật thiết với Ngài, trình dâng lên Ngài tất cả mọi sự và tìm cầu ý Ngài trong mọi sự.
Thưa Cha, “sự kính sợ đến trên mọi linh hồn” con hiểu rằng, là sự tôn kính và kính trọng sâu sắc với Ngài vì nhận biết quyền năng của Ngài. Có nhiều những phép lạ và những dấu lạ được Đức Thánh Linh làm ra trên các sứ đồ để họ nhìn biết mà càng thêm vững tin và tôn kính Thiên Chúa. Con nhận biết rằng, khi Đức Thánh Linh hành động trên Hội Thánh, thì mọi linh hồn đều phải tôn kính Đức Chúa Cha, vì sự hiện diện trong Hội Thánh của Ngài và quyền năng của Ngài là rất lớn, không thể tả được.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tất cả các tín đồ ở cùng nhau, sống hiệp một với nhau cách vui mừng, sẵn sàng chia sẽ cho nhau khi ai có nhu cầu, họ tự nguyện làm điều đó, bởi tình yêu đầy dẫy trong lòng họ. Bởi vì, họ yêu thương nhau thật sự, như Chúa đã yêu vậy, họ nghĩ cho nhau và sẵn sàng dùng những gì mình có để giúp đỡ cho nhu cầu của anh chị em mình.
Con cảm tạ Cha, cho con được ở trong Hội Thánh chân thật của Ngài, con được các anh chị em cùng Cha yêu thương, giúp đỡ cho những nhu cầu của gia đình con, và con cũng được dự phần trong sự bền lòng, siêng năng cầu thay cho nhu cầu của các anh chị em cùng Cha của mình, và sẵn lòng làm điều gì để giúp ích cho anh chị em mình. Con hiểu rằng, Hội Thánh của Chúa là những người yêu thương nhau, phản chiếu tình yêu của Chúa qua đời sống của mình, là tình yêu chân thật, tình yêu không vụ lợi, tình yêu của sự hy sinh cho người mình yêu, chỉ có thể có trong Hội Thánh của Ngài mà thôi.
Thưa Cha, việc các tín hữu đã siêng suốt thờ phượng Chúa mỗi ngày trong Đền Thờ, và trong sự cùng nhau biết ơn Ngài tôn vinh Ngài, cùng sự ăn uống vui vẻ với tấm lòng thật thà yêu thương nhau. Mà con hiểu và học được rằng, con phải nhớ luôn thờ phượng Thiên Chúa của con mỗi ngày, vì thân thể của con cũng là Đền Thờ của Chúa con được tự do thờ phượng Ngài mọi lúc mọi nơi. Và cùng với các anh chị em gần gũi với con là gia đình của con, mẹ của con và bà ngoại của con cùng nhau họp mặt thờ phượng Ngài; cùng nhau vui mừng ca hát tôn vinh Ngài, cùng nhau dâng lời tạ ơn Cha về những ơn phước Ngài ban cho, cùng bẻ bánh, trong sự ăn uống vui vẻ với tấm lòng thật thà, đơn sơ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các tín hữu tôn vinh Ngài vì lòng họ vui mừng biết ơn Ngài. Chính bởi lối sống yêu thương chân thành, sự hiền lành, tấm lòng thật thà của họ đã thu hút những người lân cận chưa tin Chúa. Và con hiểu đó cũng là sự rao giảng Tin Lành bằng chính nếp sống của mình.
“Ngày ngày Chúa thêm những người chưa tin vào Hội Thánh”, con hiểu câu này là, Hội Thánh phát triển là bởi đời sống của các tín hữu phản chiếu tình yêu của Chúa và quyền năng của Ngài. Con học được rằng, Hội Thánh phải luôn ở trong sự hiệp một theo lời Chúa để được Chúa ban ơn và đem thêm người vào Hội Thánh, chứ không phải do con người tự sức mình cố gắng để đem người khác về với Hội Thánh.
Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu bài học hôm nay về Sự Hiệp Nhất của Hội Thánh đầu tiên, để làm gương chúng con noi theo. Cầu xin Ngài tiếp tục ban ơn thêm sức cho con để con bền lòng siêng năng, bước đi trong đức tin, giữ lòng trung tín trong sự thờ phượng và hiệp một với anh chị em mình. Cầu xin Cha giúp cho con luôn sống yêu thương, đơn sơ, chân thật, và qua đời sống của con nhiều người được cảm động và tin nhận Chúa. Con cảm tạ ơn Cha và con hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một kỳ nghỉ Tết đầy phước hạnh khi con được thăm viếng thông công cùng với các anh chị em của con. Nguyện xin Cha ban ơn, gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con trong tình yêu của Cha. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 như sau:
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong ngày Hội Thánh được lập, qua bài giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ mà có rất nhiều người đã tin nhận Tin Lành và được nhập vào Hội Thánh. Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 ghi chép lại nếp sống của con dân Chúa trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập.
Con hiểu rằng: "Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ" có nghĩa là họ đã sốt sắng lắng nghe và làm theo những lời giảng dạy của các sứ đồ. Họ đã có sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện.
Sự thông công có nghĩa là cùng nhau trò chuyện, làm việc bởi cùng một mục đích, cùng lý tưởng.
"Sự bẻ bánh" là cùng nhau ăn uống, dự Tiệc Thánh.
"Sự cầu nguyện" là sự thưa chuyện với Chúa, dâng trình lên Chúa những điều xảy ra trên đời sống của mình và cầu thay cho anh chị em trong Hội Thánh.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, hết thảy các môn đồ của Chúa luôn có tấm lòng kính sợ Chúa, nhất là khi họ được nhìn thấy quyền năng của Chúa được làm ra bởi các sứ đồ của Ngài qua các dấu lạ, phép lạ.
Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa đều có thể có những phép lạ, dấu lạ xảy ra trên đời sống của họ, điều đó xảy ra phụ thuộc vào đức tin và tấm lòng của con dân Chúa.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, hết thảy những người tin thì đều thuộc cùng một thân thể của Đấng Christ là Hội Thánh, sự ở cùng nhau của họ không nhất thiết là ở chung một nhà mà là tấm lòng xem nhau như những thành viên trong một gia đình, luôn chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Mỗi người đều ý thức được sự ban cho của Chúa mà dùng sự ban cho ấy để phục vụ Hội Thánh, như người có tài sản nhưng có ít thời gian trong công việc nhà Chúa thì họ đã bán những tài sản đó để phân phát cho những người đang dùng thời gian phụng sự trong công việc nhà Chúa. Mỗi người tuy làm những việc khác nhau, nhưng cùng chung một mục đích là gây dựng Hội Thánh Chúa.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa trong thời kỳ đầu có sự trung tín trong nếp sống theo Lời Chúa qua việc ngày ngày siêng suốt cùng đồng lòng trong sự thờ phượng Chúa, hầu việc Chúa, cùng đồng lòng qua việc bẻ bánh dự Tiệc Thánh để nhớ đến sự chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Họ cùng dự phần trong thức ăn nghĩa là tham gia vào việc chuẩn bị, tiếp trợ cho các bữa ăn chung của Hội Thánh trong sự thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đời sống của mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh đều đẹp lòng Chúa, tôn vinh Chúa qua nếp sống kính sợ Chúa và yêu thương lẫn nhau, chính nếp sống ấy cũng làm đẹp lòng những người dân xung quanh bởi họ thấy được nếp sống của một con người mới của mỗi con dân Chúa. Ngày ngày Chúa cũng thêm những người có tấm lòng yêu kính Chúa vào trong Hội Thánh, qua đó mà con cũng biết rằng, sự một người tin nhận Chúa hay không đều bởi tấm lòng của người ấy và sự tác động của Đấng Thần Linh vào trong tấm lòng của người ấy. Còn việc của mỗi một con dân Chúa chính là giữ trọn Lời Chúa đã chép trong Thánh Kinh.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay mà con biết được nếp sống của con dân Chúa trong Hội Thánh trong những ngày ban đầu. Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn có tấm lòng sốt sắng trong nếp sống theo Lời Chúa, luôn yêu thương nâng đỡ lẫn nhau, cùng một lòng, một tâm tình trong sự phụng sự Chúa, qua đó mà chúng con trở nên trọn vẹn càng hơn, để một ngày không xa nữa các anh chị em chúng con cùng nhau được cất lên chốn không trung và trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
01/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Khoảng ba ngàn người tiếp nhận Chúa qua sự rao giảng của Phi-e-rơ, đã chăm chỉ vâng giữ sự dạy dỗ của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh và sự cầu nguyện. Con hiểu rằng, một người thật lòng ăn năn tội, sẽ được Chúa dựng nên mới và ban thánh linh của Ngài. Bông trái đầu tiên của sự ăn năn thật, chính là sự vâng phục. Vì thế, họ đã vâng giữ những giáo lý của các sứ đồ, luôn thông công với anh chị em và sốt sắng cầu nguyện.
2. Sự hiệp một của Hội Thánh ban đầu được thể hiện:
“Hết thảy những người đã tin ở với nhau” nghĩa là khoảng ba ngàn người đã tin nhận qua sự rao giảng của Phi-e-rơ ở gần với nhau. Họ có thể đến từ nhiều nơi khác nhau, nhưng sau khi tin nhận Chúa, thì họ khao khát được ở gần anh chị em mình cùng đức tin.
“Có chung mọi vật” bày tỏ tấm lòng yêu thương nhau và không kể những gì mình có là của riêng mình, nhưng sẵn sàng chia sẻ cho anh chị em mình khi cần.
“Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người” nghĩa là có nhiều người đã bán bớt những sản nghiệp và tài vật như đất đai, nhà cửa,... để có tiền phân phát, giúp đỡ cho anh chị em có nhu cầu.
“Siêng suốt nhóm hiệp trong đền thờ” con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu sốt sắng, chăm chỉ nhóm hiệp với nhau trong đền thờ và luân phiên đến từng nhà dự Tiệc Thánh và ăn uống thông công cách thân mật, vui vẻ.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho anh em chúng con ở Đông Viên sống gần bên nhau, yêu thương giúp đỡ nhau, thường xuyên nhắc nhở nhau trong nếp sống trong Chúa và luân phiên đến nhà nhau mỗi tuần để ăn uống bồi dưỡng cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Những điều đó khiến cho con kinh nghiệm được phần nào tình yêu thương và sự hiệp một của Hội Thánh thuở ban đầu.
3. Đời sống của con dân Chúa trong Hội Thánh ban đầu là đời sống tôn vinh Chúa qua lời ca tiếng hát và qua nếp sống yêu thương trong Chúa. Nếp sống của họ trong Chúa đã khiến cho những người ngoại đẹp lòng. Chính nếp sống yêu thương và sốt sắng rao giảng Tin Lành đã dẫn dắt nhiều người được biết đến Chúa và tin nhận Tin Lành. Lạy Cha, xin Ngài giúp cho mỗi anh chị em chúng con tại Đông Viên cũng như anh chị em khác trong Hội Thánh luôn biết tiếp nhận sự thánh hóa, tỉa sửa từ nơi Ngài để được thay đổi, trở nên thánh, trọn vẹn, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng người lân cận và sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành để nhiều người được cứu. Con cảm tạ Cha!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha gìn giữ và bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
04/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban cho con một tấm lòng giống như Ngài, luôn sống như Đấng Christ sống trong con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa thánh hóa, ban năng lực, giúp cho con đến gần bên Ngài, nhận biết những điều mà Ngài muốn dạy dỗ con giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh ban đầu mới thành lập rất là yêu mến Chúa, bởi tấm lòng trọn vẹn mà họ được Chúa đổ đầy thánh linh, khiến ai nấy đều sống cho Chúa, chẳng ai sống cho mình. Hết thảy đều trung tín trong sự giữ Lễ Tiệc Thánh để nhớ đến sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Họ thường xuyên thông công với nhau, gần gũi với nhau, vâng giữ những điều được các sứ đồ giảng dạy. Ngoài phép lạ nói các ngoại ngữ mà Chúa ban cho thì các sứ đồ cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ. Những điều đó khích lệ, gầy dựng đức tin cho hết thảy anh chị em thời bấy giờ. Họ yêu nhau và sẵn sàng dùng mọi sự mình có để phục vụ Hội Thánh. Đời sống của họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì họ làm gương, làm ánh sáng cho thế gian. Họ còn được đẹp lòng với các người dân địa phương nơi họ sống. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài tại Đông Viên, khiến ai nấy sống hết lòng cho Ngài, làm ánh sáng cho dân ngoại nơi đây, đẹp lòng họ nơi đây. Muốn như vậy, chỉ có thể ai nấy hết lòng tin kính Chúa và sống cho Ngài. Điều này phụ thuộc vào tấm lòng của mỗi người. Con nguyện xin Ngài thương xót Hội Thánh của Ngài, cho cơ hội, chỉ dạy những cũng nghiêm khắc mà thánh hóa, thanh tẩy của Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho gia đình con một ngày mới! Con kính dâng gia đình con hôm nay lên Ngài! Xin Ngài ở cùng ban ơn và dạy dỗ gia đình chúng con, giúp chúng con yêu kính Ngài trên hết mọi sự. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin Cha cũng ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Chúa Jesus bổ sức cho con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47, con học được một số điều dưới đây.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
Qua sự rao giảng của các sứ đồ mà có nhiều người tin nhận Chúa. Họ chăm chỉ vâng giữ những điều răn luật pháp của Chúa qua sự dạy dỗ của các sứ đồ. Các sứ đồ đã được Chúa ban ơn cho để làm ra nhiều những phép lạ, dấu lạ và điều đó đã khích lệ những người tin Chúa rất nhiều.
Con học được là điều gì con học được từ Lời Chúa thì phải chăm chỉ, siêng suốt vâng giữ để con luôn ở trong sự cứu rỗi của Chúa và được trưởng thành trong đức tin chứ không phải chỉ giữ lúc này, lúc khác bỏ qua. Con biết và tin rằng mọi lời của Ngài là chân lý và dù không thấy những dấu lạ thì không thay đổi được rằng Ngài là Đấng toàn năng, Đấng đã sáng tạo nên trời đất, Đấng cai trị muôn loài... Nhưng con cầu xin Ngài ban cho Hội Thánh ngày nay cũng có thể làm ra được nhiều những phép lạ, dấu lạ, để chúng con được khích lệ càng thêm trong đức tin của mình.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha, sự hiệp một của Hội Thánh lúc ban đầu thật là ấm áp, yêu thương. Con cảm tạ Cha cho con cũng cảm nhận được sự hiệp một của Hội Thánh ngày nay, khi các anh chị em của con luôn sẵn lòng đón tiếp các anh chị em ở xa tới thăm, sẵn lòng dùng những phương tiện mình có để giúp đỡ nhau trong Hội Thánh. Các anh chị em ở gần nhau thì thường thông công với nhau cách vui vẻ, bởi sự thật thà của tấm lòng.
Con kính xin Cha cũng sử dụng những gì Ngài ban cho gia đình chúng con làm những phương tiện chung cho Hội Thánh, qua đó làm ích lợi cho công việc của nhà Ngài.
Lời của Ngài qua câu 47 cũng nhắc nhở con hãy sống nếp sống đẹp lòng những người lân cận của mình.
Con cảm tạ ơn Cha cho con có những sự hiểu và học hỏi trên qua đoạn Thánh Kinh con học hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm sức và đức tin cho con trên bước đường theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
10/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm cơ hội và có sự thuận tiện, sức khỏe để chúng con được học, suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban ơn và dạy dỗ chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 như sau:
Thưa Cha! Chúng con học được các tấm gương tốt của con dân Chúa vào thời Hội Thánh đầu tiên.
1. Đức tin
- Chúng con hiểu rằng khi dân chúng nghe bài giảng của Phi-e-rơ thì họ bị cáo trách trong lòng, họ muốn hối cải những tội lỗi của họ nên họ đã tin và làm theo sự dạy dỗ của Phi-e-rơ là ăn năn và làm Báp-tem. Sau đó họ tiếp tục siêng suốt vâng giữ những sự dạy dỗ ấy và làm theo trong sự trung tín. Chúng con tin rằng họ thật sự tin nơi Thiên Chúa và tin những lời chứng, lời rao giảng của Phi-e-rơ và có thể là những môn đồ khác thì họ mới có năng lực để làm như vậy.
2. Sự kính sợ Thiên Chúa
- Chúng con hiểu rằng họ có tấm lòng kính sợ Thiên Chúa và tin chắc vào những phép lạ mà các môn đồ làm ra là đến từ Chúa. Vậy nên họ đã hết lòng vâng giữ theo giáo lý mà họ đã được dạy dỗ, vui lòng cứu giúp, sang sẻ cho người khác điều kiện mình có, họ hiệp một với nhau trong sự tin kính Thiên Chúa.
3. Sự hiệp một trong Hội Thánh!
- Thưa Chúa, khi đọc suy ngẫm về phân đoạn này chúng con hình tưởng ra khung cảnh Hội Thánh lúc bấy giờ một lòng, một trí, cùng hướng, cùng đức tin với nhau. Họ không còn phân biệt giàu nghèo giai cấp, chủng tộc nữa mà mọi người trở nên làm một với nhau, cùng nhau sống yêu thương, chan hòa, cùng nhau nhóm hiệp, cầu nguyện, bẻ bánh... Một hình ảnh thật là đẹp mà chỉ có thể bởi quyền năng của Thiên Chúa mới có thể biến đổi một người biết kính sợ Chúa và yêu thương nhau. Bởi vốn dĩ loài người chúng con đều mang trong mình bản tính tội, ích kỷ, tham lam mà lớn nhất là cái tôi của mỗi người. Nếu ai cũng cho mình là đáng tôn trọng, mọi sự phải theo ý mình thì làm sao có được sự hiệp một.
Kính thưa Chúa! Hội Thánh đầu tiên mà một hình gương mẫu cho mỗi con dân Chúa đáng suy ngẫm và noi theo. Chúng con hiểu rằng khi chúng con có cùng một tâm trí, cùng một lòng, một đức tin và cùng nhau hết lòng sống theo Lời Chúa thì chúng con sẽ có được sự hiệp một với nhau. Sự hiệp một ấy sẽ đến một cách tự nhiên trong bản thân của mỗi người, người ấy sẽ thấy vui thỏa, bình an, hạnh phúc mà không phải gượng ép hay cố gắng.
Sự hiệp một trong Hội Thánh rất là quan trọng bởi vì Thiên Chúa muốn và ưa thích điều đó. Ma quỷ cũng sẽ thất bại mọi mưu kế khi con dân Chúa hiệp một với nhau và đánh trả chúng. Sự hiệp một có một sức mạnh và sẽ khiến cho ma quỷ lui đi thất bại thảm hại. Sự hiệp một giúp con dân Chúa càng gắng kết với nhau càng hơn và được Đức Thánh Linh đi lại, ở giữa, ban năng lực, sức mạnh cho Hội Thánh. Mà qua đó người ngoại nhìn vào sẽ thu hút họ, khiến họ tìm hiểu vì sao mà con dân Chúa không anh em ruột thịt mà lại yêu thương nhau và có đời sống thật tốt như vậy, đó là cơ hội làm sáng danh Chúa của Hội Thánh qua sự hiệp một.
Thưa Chúa, chúng con hình dung đời sống tin kính Chúa của con dân Chúa sẽ tỏa hương thơm như loài hoa, người ngoại như thể ong bướm khi thấy có hương thơm của hoa thì sẽ bay đến. Để có được sự hiệp một thì mỗi chúng con cần có tấm lòng kính sợ Chúa. Hết lòng vâng giữ Lời Chúa và áp dụng Lời Chúa vào đời sống của mình. Chúng con cần tra xét lại bản thân mình về nếp sống của mình đã có hiệp một với anh chị em cùng Cha mình hay chưa? Đời sống đã tỏa hương thơm của Đấng Christ hay chưa? Chúng con cầu xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ bài học này để chúng con áp dụng vào đời sống của chúng con, trước là sự hiệp một trong gia đình kế đến là sự hiệp một trong Hội Thánh. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài đã ban cho con sự bình an và vui thỏa ở trong Ngài, thì giờ này Cha lại ban cho con thời gian để con đọc và suy ngẫm Lời của Chúa, xin Đức Thánh Linh cũng mở lòng mở trí của con để con có thể đọc và hiểu được Lời của Ngài muốn phán bảo với con. Sau đây con xin được nêu ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47.
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả đời sống của Hội Thánh đầu tiên sau ngày Lễ Ngũ Tuần. Các tín đồ trung tín giữ vững giáo lý của các sứ đồ, duy trì sự thông công, bẻ bánh và cầu nguyện. Sự kính sợ Đức Chúa Trời bao trùm mọi người khi nhiều phép lạ và dấu kỳ được thực hiện qua các sứ đồ. Họ sống trong tinh thần hiệp nhất, chia sẻ mọi tài sản, bán sản nghiệp để giúp đỡ những người có nhu cầu. Mỗi ngày, họ đồng tâm thờ phượng trong Đền Thờ, cùng nhau dự phần trong các bữa ăn với lòng vui vẻ và chân thành. Họ tôn vinh Đức Chúa Trời, gây thiện cảm với dân chúng, và Chúa tiếp tục thêm những người được cứu vào trong Hội Thánh mỗi ngày.
Thưa Cha, những tín đồ trong Hội Thánh đầu tiên siêng năng giữ giáo lý, thông công, bẻ bánh và cầu nguyện con nghĩ là vì nhiều lý do. Trước hết, họ được Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày Lễ Ngũ Tuần, ban cho họ tấm lòng nhiệt thành và sức mạnh để sống trong đức tin cách mạnh mẽ. Họ cũng được dạy dỗ trực tiếp bởi các sứ đồ là những người đã theo Đức Chúa Jesus và truyền lại lẽ thật của Ngài, nên họ khao khát học hỏi và áp dụng lời Chúa vào đời sống hàng ngày. Bên cạnh đó, tinh thần hiệp nhất và yêu thương trong Hội Thánh khiến họ gắn kết chặt chẽ với nhau hơn, chia sẻ tài sản và nâng đỡ những người có nhu cầu. Con nghĩ rằng những buổi thông công, bẻ bánh và cầu nguyện không chỉ là nghi thức mà còn là cơ hội để họ sống trong niềm vui, hòa thuận và sự bình an từ Chúa. Hơn nữa, họ sống với hy vọng vào sự tái lâm của Đức Chúa Jesus, thúc đẩy họ giữ vững niềm tin và trung tín trong đời sống thuộc linh. Sự hiện diện của những phép lạ và dấu kỳ do các sứ đồ thực hiện cũng đã củng cố lòng tin cậy nơi Chúa, khích lệ họ tiếp tục siêng năng giữ vững trong đức tin. Con nghĩ rằng tất cả những yếu tố này đã tạo nên một Hội Thánh đầu tiên mạnh mẽ, nhiệt thành, và trung tín trong sự thờ phượng và phục vụ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, sự kính sợ Đức Chúa Trời đến trên mọi linh hồn khi họ chứng kiến các phép lạ và dấu lạ, con nghĩ là vì những điều này đã bày tỏ quyền năng siêu nhiên của Chúa, xác nhận sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng dân sự và khẳng định thẩm quyền của các sứ đồ được Chúa ban cho. Theo con hiểu thì "kính sợ Đức Chúa Trời" không chỉ đơn thuần là sợ hãi, mà còn là sự tôn kính, nhận thức sâu sắc về sự vĩ đại, thánh khiết và quyền năng của Ngài. Khi con người thấy những phép lạ xảy ra như người chết sống lại, người què được đi, người mù thấy được, thì họ nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, vượt trên mọi quy luật của tự nhiên, khiến họ kinh ngạc, tôn trọng và thậm chí run sợ trước sự hiện diện thánh khiết của Ngài. Hơn nữa, những dấu kỳ, phép lạ này cũng là bằng chứng xác thực rằng Đức Chúa Trời đang hành động qua các sứ đồ để làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài, khiến mọi người càng thêm kính sợ và khao khát tìm kiếm Lẽ Thật. Đồng thời, những phép lạ cũng giúp con người ý thức sâu sắc rằng Đức Chúa Trời không hề xa cách mà Ngài đang hiện diện và tể trị trên đời sống của con, thúc đẩy con thờ phượng, ăn năn và sống trong sự vâng phục Ngài. Vì vậy, con nghĩ rằng sự kính sợ Đức Chúa Trời đến trên mọi linh hồn khi họ chứng kiến phép lạ là vì họ nhận ra quyền năng siêu nhiên của Ngài, thẩm quyền của Tin Lành và sự kêu gọi bước đi trong đức tin và sự vâng phục Chúa.
Thưa Cha, việc chia sẻ mọi vật trong cộng đồng tín hữu cho con thấy tinh thần hiệp một và tình yêu thương sâu sắc giữa các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên. Ở đây họ không còn xem tài sản là của riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ cho những người có nhu cầu, đặt lợi ích của Hội Thánh lên trên lợi ích cá nhân, phản ánh Hội Thánh như một gia đình thuộc linh, nơi mọi người đều được quan tâm và không ai bị bỏ lại phía sau. Hơn nữa, sự chia sẻ này cũng thể hiện tình yêu thương thực tế theo tinh thần của Đức Chúa Jesus, đã được Chúa phán dạy trong Mác 12:3 rằng: “Ngươi sẽ yêu kẻ lân cận của ngươi như chính mình”. Con cũng thấy rằng tình yêu thương của họ không chỉ dừng lại ở lời nói mà được bày tỏ qua hành động cụ thể, khi mỗi người sẵn sàng từ bỏ những gì mình có để giúp đỡ anh chị em trong Chúa. Đồng thời, việc sẵn sàng chia sẻ đó cũng cho con thấy niềm tin cậy của họ nơi Đức Chúa Trời, vì họ không còn lo lắng về của cải vật chất nhưng tin rằng Ngài sẽ luôn chu cấp đầy đủ cho họ. Nhờ đó, con nghĩ rằng Hội Thánh đầu tiên sống trong sự tự do khỏi lòng tham, ích kỷ và trở thành một cộng đồng phản chiếu tình yêu, sự công bình của Chúa. Như vậy, con thấy việc chia sẻ mọi vật không chỉ thể hiện tinh thần hiệp một trong đức tin mà còn là minh chứng rõ ràng về tình yêu thương chân thành và sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, là sự mẫu mực để Hội Thánh ngày nay noi theo.
Thưa Cha, những hoạt động "ngày ngày" trong Đền Thờ và tại nhà của các tín hữu đã cho con thấy đời sống đức tin mạnh mẽ, kiên trì và đầy nhiệt thành của Hội Thánh đầu tiên. Ở đây họ đã siêng năng nhóm lại để thờ phượng Chúa, bẻ bánh và dự phần trong bữa ăn không phải như một thói quen tôn giáo mà đó là biểu hiện của sự cam kết sâu sắc với Đức Chúa Trời và Hội Thánh. Điều này cho con thấy họ luôn khao khát tìm kiếm Chúa và đặt Ngài làm trung tâm trong đời sống mỗi ngày, không chỉ thờ phượng vào những dịp đặc biệt mà duy trì mối tương giao liên tục với Ngài. Đồng thời, con thấy sự gắn kết trong những sinh hoạt hàng ngày phản ánh tinh thần hiệp một mạnh mẽ, khi họ không sống đức tin một cách đơn độc mà cùng nhau chia sẻ, nâng đỡ và khích lệ lẫn nhau. Bên cạnh đó, việc trung tín trong những sinh hoạt thuộc linh của họ còn thể hiện cho con thấy một đời sống thờ phượng chân thành, không làm vì nghĩa vụ nhưng xuất phát từ tấm lòng tự nguyện, vui mừng, chân thật và biết ơn Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, những sinh hoạt này minh chứng rằng Hội Thánh đầu tiên là một cộng đồng được biến đổi bởi Đức Thánh Linh, khi họ không còn bị ràng buộc bởi lối sống ích kỷ nhưng sẵn sàng đặt Chúa và cộng đồng lên trên nhu cầu cá nhân. Con nghĩ rằng chính đời sống đức tin kiên trì, trung tín đó đã tạo nên một Hội Thánh đầy quyền năng, khiến nhiều người nhìn thấy sự gương mẫu của họ và được thu hút đến với Chúa nhiều hơn. Vì vậy, những hoạt động "ngày ngày" của Hội Thánh đầu tiên đã cho con thấy một đời sống đức tin bền bỉ, hiệp một và tràn đầy tình yêu thương, là một tấm gương mà mỗi Cơ-đốc nhân ngày nay cần noi theo.
Thưa Cha, con nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã dùng đời sống của Hội Thánh đầu tiên để làm sáng danh Ngài và thu hút người khác đến với sự cứu rỗi bằng cách biến họ trở thành một cộng đồng phản chiếu tình yêu, sự thánh khiết và quyền năng của Ngài. Hội Thánh đầu tiên sống trong tinh thần hiệp một, yêu thương và sẵn sàng chia sẻ mọi vật, tạo nên một môi trường đầy yêu thương, quan tâm và chăm sóc lẫn nhau. Khi những người xung quanh chứng kiến sự khác biệt này, họ sẽ bị thu hút bởi một cộng đồng không ích kỷ hay tranh giành, mà đầy lòng vị tha và nhân ái, điều này khiến họ khao khát tìm hiểu về Đức Chúa Trời hơn. Đồng thời, Đức Chúa Trời cũng bày tỏ quyền năng của Ngài qua những phép lạ và dấu kỳ được thực hiện qua các sứ đồ. Những sự chữa lành, phép lạ siêu nhiên và sự giải cứu đã minh chứng cho con rằng Đức Chúa Trời đang hành động giữa Hội Thánh và rằng Tin Lành của Đức Chúa Jesus là chân thật, khiến nhiều người kính sợ và ăn năn tin nhận Ngài. Hơn nữa, con thấy rằng đời sống thờ phượng và cầu nguyện siêng năng của Hội Thánh đầu tiên cũng làm sáng danh Đức Chúa Trời khi họ không chỉ giữ đức tin trong lòng mà còn thể hiện qua hành động hàng ngày, luôn ca ngợi Chúa và sống trong sự vui mừng, đơn sơ, thật thà. Chính lối sống này đã tạo nên ảnh hưởng mạnh mẽ đối với những người chưa tin Chúa, khiến họ bị thu hút bởi sự bình an và phước hạnh mà chỉ Đức Chúa Trời mới có thể ban cho. Quan trọng hơn hết, con nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã bày tỏ sự cứu rỗi của Ngài qua sự tăng trưởng của Hội Thánh, khi ngày ngày có thêm những người được cứu và nhập vào Hội Thánh. Đây không phải là công việc của con người mà là hành động của chính Đức Chúa Trời, Đấng đang thu hút và biến đổi những linh hồn. Chính sự thay đổi trong đời sống của các tín hữu, từ những người bình thường trở thành những người sống động, yêu thương, tin kính và mạnh mẽ trong đức tin, đó là lời chứng mạnh mẽ nhất về quyền năng biến đổi của Chúa. Như vậy, con nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã dùng Hội Thánh đầu tiên để làm sáng danh Ngài và thu hút người khác đến với sự cứu rỗi qua đời sống yêu thương, hiệp một, những phép lạ kỳ diệu, sự thờ phượng chân thành và sự thay đổi rõ rệt trong đời sống của họ, là một tấm gương để Hội Thánh ngày nay tiếp tục bày tỏ ánh sáng của Chúa cho thế gian.
Thưa Cha, là một Cơ-đốc nhân, con nghĩ rằng việc siêng năng học hỏi và áp dụng giáo lý của Đức Chúa Trời vào đời sống là điều cần thiết để con tăng trưởng trong đức tin. Để duy trì sự kỷ luật trong việc cầu nguyện và thông công với anh chị em trong Chúa, thì con cần đặt Lời Chúa làm trung tâm của đời sống. Điều này có thể thực hiện bằng cách dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, tham gia các buổi nhóm học Thánh Kinh, và tìm cách áp dụng những bài học đó vào thực tế cuộc sống của con. Bên cạnh đó, con nghĩ rằng việc cầu nguyện thường xuyên cũng là một phần quan trọng giúp con gắn kết với Chúa và tìm kiếm sự dẫn dắt của Ngài. Một cách hữu ích để duy trì kỷ luật cầu nguyện là con cần thiết lập thời gian biểu cố định, ghi lại những điều cần cầu thay và suy ngẫm về sự đáp lời của Chúa. Đồng thời, việc thông công với anh chị em trong đức tin giúp con củng cố tinh thần và nuôi dưỡng tình yêu thương, bằng cách tham gia nhóm nhỏ học Lời Chúa, hỗ trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn và cùng khích lệ nhau trong đức tin. Để trung tín trong hành trình theo Chúa, con cần nhớ rằng mọi việc làm đều phải hướng đến sự tôn vinh Đức Chúa Trời, luôn nhờ cậy Ngài ban sức mạnh và sống với lòng biết ơn Chúa mỗi ngày. Khi con duy trì kỷ luật trong đời sống thuộc linh, con không chỉ trưởng thành hơn trong đức tin mà còn trở thành nguồn phước cho những người xung quanh để đưa dẫn nhiều người đến với Chúa.
Thưa Cha, con nghĩ rằng sự sẵn sàng chia sẻ những gì con có để giúp đỡ anh chị em trong Hội Thánh không chỉ là một trách nhiệm mà còn là một đặc ân mà Chúa ban cho con vì Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 30:35 phán rằng: “Ban cho có phước hơn nhận lãnh”. Đức Chúa Trời kêu gọi mỗi chúng con cần sống yêu thương và quan tâm đến anh chị em trong đức tin của mình, giống như Hội Thánh đầu tiên đã sẵn sàng chia sẻ tài sản để đáp ứng nhu cầu của nhau (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:44-45). Con nghĩ rằng sự chia sẻ này không chỉ giới hạn trong vật chất mà còn bao gồm thời gian, sự quan tâm và những ân tứ mà Chúa ban cho mỗi người. Khi chúng con giúp đỡ lẫn nhau, thì không chỉ bày tỏ tình yêu thương mà còn góp phần xây dựng một Hội Thánh vững mạnh, nơi mọi người đều được nâng đỡ và khích lệ trong Chúa. Hơn thế nữa, việc dâng hiến và chia sẻ với lòng vui mừng cũng là một hành động thờ phượng đẹp lòng Đức Chúa Trời, vì Lời Chúa trong II Cô-rinh-tô 9:7 phán rằng: “Mỗi người theo tấm lòng đã định, không bởi sự phàn nàn hay bởi sự ép buộc. Vì Đức Chúa Trời yêu người ban cho cách vui lòng.” Khi đặt niềm tin nơi Chúa, con biết rằng Ngài sẽ luôn chu cấp và ban phước dư dật cho những ai sẵn lòng trao đi. Vì vậy, sự sẵn sàng giúp đỡ mọi người không chỉ là một hành động của lòng nhân ái mà còn là cơ hội để con bày tỏ tình yêu của Đấng Christ, phản chiếu ánh sáng của Ngài giữa thế gian.
Thưa Cha, khi con đã trở thành con dân của Chúa thì con nghĩ rằng sự bày tỏ niềm vui vẻ và thật thà trong cách sống không chỉ giúp con tôn vinh Đức Chúa Trời mà còn là một lời chứng sống động về đức tin của con. Sự vui vẻ đến từ lòng biết ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, vì con luôn tin Lời Ngài đã phán trong sách Rô-ma 8:28 rằng: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài”. Khi con giữ vững niềm vui trong Chúa, thì con không để hoàn cảnh làm lay động đức tin, mà luôn sống với thái độ tích cực, lan tỏa sự bình an và hy vọng đến những người xung quanh con. Đồng thời, sự thật thà được thể hiện qua cách sống chân thành, ngay thẳng trong lời nói và hành động của con, vì Đức Chúa Jesus trong sách Giăng 14:6 phán rằng: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống”. Nên khi con làm việc thì con trung thực và có trách nhiệm; khi con đối xử với người khác thì con chân thành và công bằng. Điều này không chỉ giúp con gây dựng mối quan hệ bền vững mà còn khiến người khác nhận thấy phẩm chất của một người thuộc về Đức Chúa Trời là như thế nào. Ngoài ra, để tôn vinh Chúa qua đời sống, thì con cần phải luôn sẵn sàng phục vụ, yêu thương và chia sẻ với những người xung quanh con, giống như Hội Thánh đầu tiên đã làm. Khi sống một cách vui vẻ và thật thà, là con không chỉ làm sáng danh Chúa mà con còn trở thành "ánh sáng của thế gian và muối của đất", đem lại ảnh hưởng tích cực cho mọi người.
Thưa Cha, khi đã trở thành là một Cơ-đốc nhân, thì con phải dành thời gian để thông công, học Lời Chúa và tham gia vào các sinh hoạt Hội Thánh như là một phần quan trọng trong đời sống đức tin của con. Vì Hội Thánh không chỉ là nơi thờ phượng mà còn là nơi giúp con tăng trưởng trong Chúa và nâng đỡ lẫn nhau trong hành trình thuộc linh. Khi con thường xuyên tham dự nhóm thờ phượng, học Thánh Kinh và tham gia các hoạt động của Hội Thánh, thì con không chỉ nhận được sự dạy dỗ từ Lời Chúa mà còn được khích lệ, gây dựng bởi anh chị em trong đức tin. Hơn nữa, việc thông công và chia sẻ với Hội Thánh giúp con sống đúng với lời dạy của Chúa trong sách Hê-bơ-rơ 10:25 rằng: “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người, nhưng hãy khuyên bảo nhau, và khuyên bảo càng hơn, khi các anh chị em thấy ngày ấy càng gần.” Khi con dành thời gian để học Lời Chúa, con sẽ hiểu rõ hơn về ý muốn Ngài, áp dụng vào đời sống và sống một cách kết quả cho Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Con nghĩ rằng sự tham gia vào Hội Thánh không chỉ là một thói quen mà còn là một hành động thể hiện lòng yêu mến Chúa và mong muốn tăng trưởng trong mối quan hệ với Ngài. Vì vậy, nên việc ưu tiên thời gian cho sinh hoạt Hội Thánh không chỉ giúp con vững vàng trong đức tin mà còn góp phần xây dựng thân thể Đấng Christ ngày càng vững mạnh và mạnh mẽ hơn.
Thưa Cha, khi con đã trở thành là một Cơ-đốc nhân thì con phải sống vâng phục Chúa sống trong sự thánh khiết, công bình và yêu thương qua đời sống đó của con thì có thể thu hút được nhiều người hơn đến với Chúa hơn, để người khác có thể nhìn thấy Đấng Christ qua cách con sống. Như Đức Chúa Jesus đã phán bảo con dân của Ngài trong Ma-thi-ơ 5:14, 16 rằng: "Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời". Vì vậy, đời sống của con không chỉ là một lời chứng qua lời nói, mà quan trọng hơn là qua hành động, cách cư xử, và tình yêu thương con dành cho người khác. Khi sống trung thực, yêu thương, và sẵn lòng giúp đỡ, thì con có thể thu hút người khác đến với Chúa bằng chính đời sống của mình. Bên cạnh đó, con cũng có trách nhiệm góp phần đem sự cứu rỗi đến cho những người xung quanh bằng cách chia sẻ Tin Lành một cách tự nhiên trong các mối quan hệ, khích lệ những người chưa tin nhận Chúa tìm hiểu về Ngài, và cầu nguyện cho sự cứu rỗi của họ. Con có thể tham gia vào các hoạt động rao giảng Lời Chúa hỗ trợ Hội Thánh trong công tác đem Tin Lành đến cho mọi người, hoặc đơn giản là luôn sẵn sàng trả lời khi có người hỏi về niềm tin của con như Lời Chúa trong I Phi-e-rơ 3:15 kêu gọi: “Hãy tôn Chúa là Đức Chúa Trời làm thánh trong lòng các anh chị em. Hãy luôn sẵn sàng để trả lời bất cứ ai hỏi các anh chị em, về nguyên cớ của sự trông cậy trong các anh chị em, cách nhu mì và kính sợ”. Đôi khi, con không cần phải dùng nhiều lời để nói, nhưng qua cách sống chân thật, đầy tình yêu thương và hy vọng, thì con có thể khiến người khác khao khát tìm kiếm Chúa. Vì vậy, con luôn ý thức rằng mỗi ngày của con là một cơ hội để bày tỏ Đấng Christ và góp phần đưa những linh hồn lạc mất trở về với Ngài.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47, con nhận được nhiều bài học quan trọng để áp dụng vào đời sống khi con bước đi theo Chúa. Trước hết, con cần siêng năng trong đức tin qua việc học hỏi Lời Chúa mỗi ngày, cầu nguyện và thông công với anh chị em trong Hội Thánh. Vì đức tin không chỉ là một niềm tin cá nhân mà còn phải được thể hiện trong đời sống hiệp một, yêu thương và chia sẻ với mọi người. Con thấy Hội thánh đầu tiên đã sống trong tinh thần tương trợ, sẵn sàng giúp đỡ những người có nhu cầu, điều này nhắc nhở con phải quan tâm và thực hành lòng yêu thương nhân ái với những người xung quanh con. Bên cạnh đó, con học được rằng thờ phượng Chúa không chỉ diễn ra vào những ngày Sa-bát mà còn phải là một phần của đời sống hằng ngày, qua sự cầu nguyện, ca ngợi và chia sẻ Lời Chúa cho mọi người. Hơn nữa, Chúa dạy con phải sống vui vẻ, chân thành và biết ơn Ngài, vì đời sống đức tin không phải là gánh nặng mà là một niềm vui trọn vẹn khi con bước đi theo Chúa. Khi con sống đúng theo Lời Chúa, thì con không chỉ làm sáng danh của Ngài mà còn có thể thu hút nhiều người khác đến với Chúa qua cách sống của con. Cuối cùng, bài học quan trọng nhất là một Cơ-đốc nhân thì con không chỉ tin mà còn phải sống với đức tin, thể hiện qua tình yêu thương, lòng trung tín và sự dấn thân phục vụ để rao giảng Tin Lành của Chúa cho mọi người.
Lạy Cha yêu thương, con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài đã soi sáng lòng con qua phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47. Ngài đã bày tỏ cho con thấy hình ảnh của một Hội Thánh đầu tiên đầy yêu thương, hiệp một và sống trong sự kính sợ Chúa. Xin giúp con noi theo tấm gương của họ, siêng năng học hỏi Lời Ngài, vững lòng trong cầu nguyện và sống đức tin cách chân thành. Xin ban cho con tấm lòng rộng mở để yêu thương, chia sẻ và giúp đỡ những người có nhu cầu, để con không chỉ sống cho riêng mình mà còn là phước hạnh cho người khác. Xin giúp con biết thờ phượng Chúa mỗi ngày trong đời sống của con, để con luôn vui vẻ, biết ơn và chân thành với mọi người. Nguyện Chúa giúp con sống một đời sống phản chiếu tình yêu và sự vinh hiển của Ngài, để qua con, nhiều người sẽ nhận biết Chúa và tìm được sự cứu rỗi. Xin thêm sức cho con, dẫn dắt con mỗi ngày để con bước đi trong ý muốn Ngài. Con cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
12/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha vì sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên đời sống của gia đình con. Cảm tạ ơn Cha, Ngài lại ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con năng lực và sự khôn sáng càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân chân thật của Chúa là những người đã thật lòng ăn năn tội, được báp-tem vào trong Hội Thánh. Vậy nên, mỗi con dân Chúa là mỗi chi thể của cùng một thân, cùng một Đức Thánh Linh. Sự làm việc của Đức Thánh Linh qua mỗi con dân Chúa rất lạ lùng, giúp cho họ có sự hiểu biết, có sự khao khát và nóng cháy càng hơn trong đức tin. Qua đó, họ đã trung tín vâng giữ những sự giảng dạy của những người có thẩm quyền trong Hội Thánh. Họ vui mừng trong sự được hiệp một với nhau trong danh Chúa, được cùng nhau nhóm hiệp, thờ phượng Chúa, cùng nhau dự Tiệc Thánh để tưởng nhớ đến sự hy sinh của Đấng Christ và cùng ăn uống, thông công với nhau. Tiếp đến, họ cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời tôn vinh, cảm tạ và cùng dâng lời cầu thay cho những nhu cầu và nan đề trong Hội Thánh.
Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, mỗi con dân Chúa yêu nhau bằng tình yêu chân thật, được thể hiện qua những việc làm cụ thể trong đời sống như: sẵn sàng hy sinh, cứu giúp những người cần được cứu giúp. Thậm chí có người đã bán tài sản của mình để tiếp trợ cho những anh chị em cùng Cha có nhu cầu chính đáng. Tất cả những điều đó thể hiện sự hiệp một của Hội Thánh từ buổi ban đầu, cho đến khi Hội Thánh được Chúa đem ra khỏi thế gian. Để gìn giữ sự hiệp một của Hội Thánh, thì mỗi con dân Chúa cần phải hết lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, gìn giữ mối tương giao mật thiết với Ngài suốt trọn đời sống. Bởi vì, sự hiệp một của Hội Thánh sẽ phản chiếu tình yêu, sự công chính và sự thánh khiết của Thiên Chúa, giúp cho người thế gian nhận biết và đến với sự cứu rỗi của Ngài. Qua đó, con học được rằng, con gần gũi với Chúa nhiều bao nhiêu thì con cũng gần gũi và hiệp một với Hội Thánh nhiều bấy nhiêu. Con cũng học được rằng, trong thời kỳ cuối cùng này, ma quỷ thường âm mưu, toan tính để gây sự chia rẽ các chi thể trong Đấng Christ. Nhưng sự hiệp một của Hội Thánh như đồn lũy vững chắc, sẽ không có kẻ thù nào đánh đổ được.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp cho chúng con sống với nhau bằng tình yêu thương chân thật, cùng một tấm lòng, một thần trí, để chúng con cùng nhau gây dựng Hội Thánh và hoàn thành sứ mệnh mà Chúa đã giao cho chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Tứ Đặng Thiên: Công Vụ Các Sứ Đồ 2:42-47 Sự Hiệp Một của Hội Thánh
42 Họ đã siêng suốt vâng giữ giáo lý của các sứ đồ, sự thông công, sự bẻ bánh, và sự cầu nguyện.
43 Sự kính sợ đến trên mọi linh hồn. Cũng có nhiều những phép lạ và những dấu lạ đã được làm ra bởi các sứ đồ.
44 Hết thảy những người đã tin ở với nhau và có chung mọi vật.
45 Họ đã bán những sản nghiệp và những tài vật mà phân phát chúng cho mọi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
46 Ngày ngày, họ cũng siêng suốt, cùng một lòng trong Đền Thờ và trong sự bẻ bánh từ nhà này sang nhà khác, dự phần trong thức ăn, trong sự vui vẻ và thật thà của tấm lòng.
47 Họ tôn vinh Đức Chúa Trời và có sự đẹp lòng với hết thảy dân chúng. Ngày ngày, Chúa thêm những người được cứu vào Hội Thánh.
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha về ngày mới Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha cũng ban cho con có thời gian và sức khỏe để ghi lại những điều con suy ngẫm trong Lời Ngài. Xin Cha ban ơn và dẫn dắt con trong mọi việc của con ngày hôm nay.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự ban cho Đức Thánh Linh trên hết thảy những người tin để khiến cho họ được tái sinh thành người mới nên những tín đồ trong Hội Thánh đầu tiên siêng năng giữ giáo lý, thông công, bẻ bánh và cầu nguyện.
Một người được dựng nên mới thì cũng khao khát sống nếp sống mới với những hoạt động như: sốt sắng học biết về Chúa qua sự đọc Thánh Kinh và khi hiểu được tới đâu thì liền làm theo tới đó, cùng nhau thông công với anh chị em khác để ăn uống và cầu nguyện, cảm tạ và tôn vinh Đức Chúa Trời. Những sinh hoạt như thế này giúp cho người mới tin nhận Chúa được sự khích lệ, gây dựng, đức tin nhanh chóng tăng trưởng. Đối với những người tin Chúa lâu ngày thì có bổn phận và trách nhiệm là thông công, cầu nguyện với người mới và khích lệ họ sống theo Lời Chúa ở mọi nơi, trong mọi lúc.
Con hiểu rằng những gì đem lại sự gây dựng, khích lệ, ích lợi cho bản thân, cho anh chị em khác và làm tôn vinh danh của Chúa thì con phải trung tín duy trì những sự đó. Để có thể trung tín được thì con cần có sự kỷ luật thân thể của mình, bắt nó phục tùng mình. Nguyện xin Chúa ban cho con có tấm lòng khao khát về Chúa, sự sốt sắng và trung tín trong nếp sống mới. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ
***