Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Hôm nay, ngày 16/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10.

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao Phi-e-rơ và Giăng lại chọn giúp đỡ người què bằng cách ban cho điều họ có thay vì sự bố thí thông thường?
2. Điều mà Phi-e-rơ và Giăng có là điều gì?
3. Câu nói “Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!” bày tỏ điều gì về quyền năng và đức tin nơi Đức Chúa Jesus?
4. Hành động nhảy múa, tôn vinh Đức Chúa Trời của người què có ý nghĩa gì trong việc làm chứng cho quyền năng của Chúa?
5. Tại sao sự việc này lại làm cho dân chúng bỡ ngỡ và sững sờ? Điều này phản ánh gì về đức tin của họ?
6. Tại sao ngày nay dường như Chúa không còn làm phép lạ chữa bệnh mặc dù có sự cầu xin từ con dân Chúa?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thường xuyên dùng thời gian để cầu nguyện như Phi-e-rơ và Giăng? Làm thế nào để bạn dành thời gian gặp gỡ Chúa trong đời sống bận rộn?
2. Khi đối mặt với những người đang cần giúp đỡ, bạn có sẵn sàng chia sẻ điều mà bạn có, kể cả khi đó không phải là vật chất?
3. Bạn có sẵn lòng tin vào quyền năng trong danh của Đức Chúa Jesus trong việc chữa lành và thay đổi hoàn cảnh của mình hoặc người khác không?
4. Hãy suy nghĩ: Khi nhận được phước lành từ Chúa, bạn đã làm chứng về điều đó như thế nào để bày tỏ sự tạ ơn và vinh hiển Ngài?
5. Làm thế nào bạn có thể giúp những người xung quanh nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời qua đời sống và hành động của mình?
6. Nếu bạn hay người thân của bạn bị bệnh nặng, cầu nguyện mãi vẫn không được Chúa chữa lành bằng phép lạ thì bạn nghĩ gì?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0301-10-phep-la-chua-lanh-nguoi-que/

Có 19 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
17/01/2025 08:22

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]

Phi-e-rơ và Giăng là đôi bạn thân, người xứ Ga-li-lê, và cùng xuất thân từ nghề đánh bắt cá trên biển tại quê hương mình, trước khi được Đức Chúa Jesus kêu gọi đi theo Ngài, và họ đã trở thành hai trong những môn đồ đầu tiên của Chúa.

Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ Giê-ru-sa-lem vào giờ thứ chín (khoảng 2 giờ chiều) để cầu nguyện, là giờ cầu nguyện theo quy định của người Do-thái thời bấy giờ, thể hiện sự duy trì đời sống cầu nguyện không thôi trong mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời.

2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.

Hằng ngày, có một người kia, bị què từ trong lòng mẹ của mình, được những người thân đem đến, đặt người tại cửa Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, có lẽ đây là cửa chính, quan trọng nhất dẫn vào Đền Thờ, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ. Người què bẩm sinh này không có khả năng tự vận động và làm việc kiếm sống, khiến mọi người trong gia đình phải dành nhiều thời gian chăm sóc, nên họ chỉ còn cách trông vào sự giúp đỡ từ người ngoài. Ngày nay, hoàn cảnh của nhiều người khó khăn tương tự cũng đầy khắp mọi nơi, mà Chúa cho phép xảy ra trên đời sống của loài người tội lỗi, ô uế, nhắc nhớ chúng con hãy quan tâm, chăm sóc họ không chỉ về vật chất, mà trên hết là giúp họ đến với ơn cứu rỗi của Chúa.

3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.

Người què ấy quan sát thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào Đền Thờ, thì liền xin nhận sự bố thí. Lúc đó, hai ông đã chăm chú nhìn vào người què, và đã bảo người, hãy nhìn vào họ. Người què đã vâng theo, nhìn vào hai ông trong sự hy vọng sẽ nhận được tiền bạc hoặc vật chất gì đó. Điều này nói lên thái độ vâng lời của một người yếu thế, mong đợi sự ban ơn, chia xẻ của những người bình thường. Nhưng Phi-e-rơ đã nói với người què ấy rằng, ông chẳng có vàng bạc, của cải gì, nhưng điều ông có chính là đức tin vào quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ ban phép lạ chữa lành, thì ông cho người. Và Phie-e-rơ đã dâng lời cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét, khiến cho người què trỗi dậy và bước đi.

Hành động của Phi-e-rơ và Giăng dành cho người què bằng cách ban cho người điều hai ông có, là đức tin vào quyền phép của Chúa, thay vì sự bố thí thông thường, là vì họ không muốn đáp ứng nhu cầu vật chất chóng qua của người què, nhưng họ muốn ban cho người một điều lớn lao, quan trọng hơn hết, là sự chữa lành cho người què kia, cho người thấy quyền năng của Đức Chúa Jesus mà biết dâng cả cuộc đời mình lên cho Ngài, bởi mục đích chính yếu của loài người được Thiên Chúa tạo dựng nên, để tôn thờ và phụng sự Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Rồi, Phi-e-rơ đã nắm lấy tay phải của người què, đỡ dậy, thì lập tức đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy được trở nên lành mạnh.

8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.

Người què được chữa lành hoàn toàn bỗng đứng dậy, nhảy lên; vừa bước đi trong sự vui mừng đến nỗi vừa đi vừa nhảy nhót trong sự kính sợ, tôn vinh Đức Chúa Trời, bất chấp luật lệ của Đền Thờ.

9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Bởi phép lạ mà Chúa đã làm ra cho người què kia, khiến hết thảy dân chúng đã chứng kiến đều bước đi, tôn vinh Đức Chúa Trời. Vì họ đã biết rằng, người què ấy thường ngồi để xin sự bố thí tại nơi cửa chính của Đền Thờ, nhưng qua sự kiện người què được chữa lành cách siêu nhiên, khiến họ ngỡ ngàng, lạ lùng và sững sờ về việc đã xảy ra cho người què, vượt quá sự tưởng tượng của họ. Sự kiện này nói lên sự Chúa ban ơn khôn sáng cho Phi-e-rơ và Giăng trong sự duy trì truyền thống của người Do-thái, biết bày tỏ cho họ nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Mê-si đã đến thế gian để hoàn tất luật pháp của Đức Chúa Trời đã ban từ thời Cựu Ước.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về phép lạ chữa lành người què bẩm sinh, bởi quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ đã làm ra qua Phi-e-rơ và Giăng, nhắc nhớ con dân chân thật của Chúa về trách nhiệm chia sẻ ơn phước và quyền năng của Ngài cho những người chưa biết Chúa.

Bài học về sự siêng năng cầu nguyện như Phi-e-rơ và Giăng, khiến con luôn giữ nếp sống thanh sạch, ưu tiên thời gian cho mối tương giao với Chúa trong mọi hoàn cảnh, tin vào quyền năng trong danh Đức Chúa Jesus trong việc chữa lành và thay đổi hoàn cảnh của mình hoặc người khác, sẵn sàng chia sẻ kiến thức thuộc linh và những phước lành Chúa ban cho người lân cận trong sự vui mừng, cảm tạ ơn Ngài.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn sống đẹp ý Ngài, khiến những người xung quanh con nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua đời sống của con, cho con luôn biết ý thức về sự cầu nguyện cho mọi nan đề theo thánh ý Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Mơ
18/01/2025 15:59

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh danh Quyền Năng của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về ngày cuối tuần qua đi thật bình an trong sự ban ơn của Ngài. Mọi công việc đã được hoàn tất trước khi gió lớn bắt đầu thổi lại vào chiều tối, mang theo hơi lạnh đặc trưng của tết miền bắc.

Gió lạnh như bị cầm giữ ngoài kia, sự ấm áp mang lại bởi sự yên nghỉ trọn vẹn trong Ngài. Không còn việc gì vướng bận tâm trí, con cùng anh chị em cùng Cha bước vào những thời khắc đầu tiên của ngày Sa-bát phước hạnh trong sự nhóm hiệp của Ban Thanh Niên. Được nghe Lời Chúa qua sự chia sẻ của các bạn trẻ, lòng con thấy bình an, phước hạnh, thỏa vui và ấm áp lạ thường. Con cảm tạ ơn Chúa!

Giờ này đây con lại đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 với nội dung nói về một người bị què từ trong bụng mẹ. Người què được chữa lành bằng phép lạ trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, qua sự công bố của Sứ Đồ Phi-e-rơ theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Câu chuyện xảy ra trong lần Sứ Đồ Phi-e-rơ cùng Sứ Đồ Giăng lên Đền Thờ để cầu nguyện, mang lại cho con những bài học sau:

Trong cuộc sống xung quanh con, có rất nhiều người còn ở trong hoàn cảnh thảm thương như người què trong bài học, cho dù có thương họ nhưng bản thân con cũng không thể giúp gì cho họ. Giờ đây đã có Chúa làm chủ đời mình, có được điều quý giá mà người thế gian không có ấy là Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Ơn cứu rỗi mang lại sự sống đời đời trong tình yêu của Thiên Chúa, bởi vậy Lời Chúa có chép, người nào có được cả thế gian mà không có sự sống đời đời thì cũng chẳng ích gì. Ý thức được điều quý giá mà mình có được, con phải tận dụng mọi cơ hội để mang điều quý giá Chúa ban cho những người có lòng tìm kiếm, như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng đã làm với người què trong bài học.

Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng đã được Đức Thánh Linh thần cảm cho biết người què này có tấm lòng tìm kiếm Chúa, hai ông kêu gọi người què hãy nhìn vào mình. Sự vâng lời của người què đã mang lại cho ông điều kỳ diệu mà ông không hề nghĩ đến. Trong sự vui mừng tột bậc, người què sau khi được chữa lành đã lập tức tôn vinh Chúa bất chấp hoàn cảnh của mình, số đông dân chúng có mặt trong Đền Thờ đều được chứng kiến quyền năng của Thiên Chúa đã làm qua các sứ đồ.

Điều này nhắc con nhớ lại ơn thương xót của Ngài đối với con, con không bị què hai chân như người què trong bài học, nhưng tâm linh con què cụt, đui mù trong tội lỗi khi không thờ phượng Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa đã tạo nên con. Với tình yêu vô bờ bến Ngài đã cứu con, Thiên Chúa Ngôi Lời đã làm người để chết thay tội con, Ngài tha thứ và chữa lành mọi vết thương lòng, là hậu quả của tội lỗi và dựng nên trong con một con người mới trong sự công chính thánh sạch và biết yêu thương. Đức Thánh Linh ngự trong con, Ngài ban năng lực và dạy cho con biết sống nếp sống theo Lời Chúa trong đời mới để tôn vinh Ba Ngôi Thiên Chúa kính yêu của con bằng chính nếp sống mới của mình.

Con tự nhủ lòng mình rằng, nếu con cố ý chọn sống không vâng theo Lời Chúa thì bản thân con đã không xem Ơn Cứu Rỗi Ngài ban cho con là điều quý nhất, cũng không xem việc sống theo Lời Ngài là sự tôn vinh lớn nhất và có tầm ảnh hưởng truyền tải nhiều nhất hình ảnh của Thiên Chúa Quyền Năng tới những người quanh con.

Thái độ thẳng thắn của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng khi thành thật tuyên bố rằng, hai ông không có vàng hay bạc, nhưng sẽ cho người què điều hai ông đang có, dạy cho con bài học về sự ngay thẳng. Con dân Chúa chân thật không cần dùng của cải vật chất để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng ngay lập tức hướng người nghe chú ý vào Chúa là Đấng mà mình đang có. Hành động ân cần của Sứ Đồ Phi-e-rơ khi nắm tay phải của người què và đỡ dậy cho con thấy mình cũng cần phải học thái độ quan tâm, khích lệ khi chăm sóc thuộc linh cho những người mà mình đã nói về Chúa cho họ.

Kính thưa Chúa!
Thiên Chúa hôm qua, ngày nay và mãi muôn đời không bao giờ thay đổi, những phép lạ chữa lành được làm ra trong danh của Chúa vẫn hiện hữu trong mọi thời đại. Ngài chọn chữa lành ai hoặc không chữa lành ai và điều đó ích lợi cho cá nhân người đó như thế nào nằm trong thánh ý và sự toàn tri của Ngài. Cá nhân con tin tưởng tuyệt đối và biết ơn Ngài về mọi sự Ngài cho phép, hoặc không cho phép điều đó xảy ra trên đời sống con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Con cũng học được rằng, một con dân Chúa sẽ không thể có được năng lực, sức mạnh và sự dẫn dắt đến từ Thiên Chúa khi không có một đời sống tương giao mật thiết với Ngài thông qua sự cầu nguyện. Trong cuộc sống bận rộn diễn ra mỗi ngày, con cầu xin Thiên Chúa chiếm hữu tâm thần con, xin giúp con luyện cho tâm trí mình luôn ở trong sự tương giao với Chúa trong mọi lúc, ở mọi nơi và trong nơi biệt riêng những giờ cố định với Ngài. Cứ mỗi lần có một sự việc nào đó xảy đến minh chứng cho sự đồng hành và sự ở cùng của Ngài bên con, lại khiến con hạnh phúc vô cùng, đó là phần thưởng mà con khao khát muốn đón nhận hơn bất kỳ điều gì khác.

Cầu xin Chúa ban năng lực, xin giúp con luôn giữ mình mãi ở trong sự tương giao mật thiết với Ngài mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Dương Quang Trung
19/01/2025 10:19

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.

8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1/ Phi-e-rơ và Giăng lại chọn giúp đỡ người què bằng cách ban cho điều họ có thay vì sự bố thí thông thường vì sự thông thường là cho tiền để cứu đói. Còn đây là sự chữa lành siêu nhiên từ Chúa, giúp cho người què được lành, để anh ta khỏi phải ăn xin, đó là điều quý báu vô cùng. Cảm tạ Chúa.

2/ Điều mà Phi-e-rơ và Giăng có là sự chữa lành bởi Danh của Đức Chúa Jesus Christ.

3/ Câu nói “Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!” bày tỏ quyền năng chữa lành khi đặt đức tin nơi Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.

4/ Hành động nhảy múa, tôn vinh Đức Chúa Trời của người què có ý nghĩa gì trong việc làm chứng cho quyền năng của Chúa ? Con nghĩ hành động này bày tỏ sự vui sướng khi ân điển yêu thương của Chúa được ban cho và sự tạ ơn của người què đối với tình yêu của Chúa, sẽ có tác động mạnh tới việc làm chứng về quyền năng của Chúa cho những người khác.

5/ Tại sao sự việc này lại làm cho dân chúng bỡ ngỡ và sững sờ? Con nghĩ vì họ lần đầu tiên trong đời chứng kiến sự việc như vậy. Điều này phản ánh đức tin của họ sẽ dần được tăng trưởng mạnh mẽ.

6/ Tại sao ngày nay dường như Chúa không còn làm phép lạ chữa bệnh mặc dù có sự cầu xin từ con dân Chúa? Có thể ngày nay con dân Chúa không có tấm lòng đơn xơ như ngày trước và Chúa ban cho ai là thuộc quyền của Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1/ Con cũng thường xuyên dùng thời gian để cầu nguyện như Phi-e-rơ và Giăng. Việc cầu nguyện là quan trọng, bởi vậy, con dành thời gian gặp gỡ Chúa dù trong đời sống có nhiều bận rộn.

2/ Khi đối mặt với những người đang cần giúp đỡ, con có sẵn sàng chia sẻ điều mà bạn có, kể cả khi đó không phải là vật chất.

3/ Con luôn sẵn lòng tin vào quyền năng trong danh của Đức Chúa Jesus trong việc chữa lành và thay đổi hoàn cảnh của mình hoặc người khác.

4/ Hãy suy nghĩ: Khi nhận được phước lành từ Chúa, bạn đã làm chứng về điều đó như thế nào để bày tỏ sự tạ ơn và vinh hiển Ngài? Con sẽ làm chứng với họ để bày tỏ lòng biết ơn của mình với sự chân thật và đơn sơ. Con cảm tạ Chúa.

5/ Làm thế nào bạn có thể giúp những người xung quanh nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời qua đời sống và hành động của mình ? Đó là nếp sống được thay đổi, từ xấu thành tốt, từ ăn nói thô cộc thành những lời dịu dàng, từ ghen ghét thành yêu thương, từ kiêu ngạo thành khiêm nhường, từ sự thù hận, thành tha thứ…

6/ Nếu con hay người thân của con bị bệnh nặng, cầu nguyện mãi vẫn không được Chúa chữa lành bằng phép lạ, thì con không buồn lòng. Con vẫn tin vào khả năng chữa lành của Chúa, nhưng con cần xem lại đời sống con có điều gì hoặc tội lỗi nào vẫn còn trong con mà chưa ăn năn, để Ngài không vui nhận.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Trần Hữu Tường
20/01/2025 12:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài ban cho con được viết bài chia sẻ. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men! Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên cho thấy Phi-e-rơ và Giăng đã chọn giúp đỡ người què bằng cách chữa lành cho người thay vì bố thía  cho người như thông thường, họ đã cho người què một điều mà không thể đo lường bằng tiền bạc, điều đó vượt quá sự mong đợi của người què. Qua đó, thể hiện được tình yêu, sự giàu có và quyền năng của Thiên Chúa với những con người khốn khổ.

Thưa Cha, qua sự chữa lành cho người què trong danh của Đức Chúa Jesus, con thấy được đức tin mạnh mẽ của Sứ Đồ Phi-e-rơ nơi quyền năng của Chúa. Nhờ có đức tin mạnh mẽ nên quyền năng của Chúa đã được thể hiện bằng sự chữa lành một cách siêu nhiên.

Thưa Cha, sau khi người què được chữa lành thì người què vừa nhảy múa, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Từ một người què phải ngồi một chỗ để ăn xin, buồn khổ, giờ đây người đó có thể đi lại, nhảy múa vui mừng sung sướng tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự kiện đó là một bằng chứng sống động về quyền năng chữa lành một cách siêu nhiên của Thiên Chúa.

Thưa Cha, dân chúng khi chứng kiến sự việc người què được chữa lành thì bỡ ngỡ và sững sờ vì họ không thể tin vào mắt mình được, điều đang xảy ra vượt quá sức tưởng tượng của họ. Qua đó cũng thấy được đức tin của người dân I-sơ-ra-ên qua những năm tháng không có sự hiện diện của Chúa hiện tại đã rất sa sút, có lẽ họ không còn chút đức tin nào nơi quyền năng của Thiên Chúa, họ chỉ sống theo con mắt của mình.

Thưa Cha, ngày nay dường như Chúa không còn làm phép lạ chữa bệnh mặc dù có sự cầu xin từ con dân Chúa, con nghĩ có lẽ là do đức tin của con dân Chúa ngày nay không được như Hội Thánh lúc ban đầu, nên quyền năng của Ngài không được thể hiện nhiều qua con dân Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Và dưới đây là phần áp dụng của con vào trong đời sống:

1. Con cần dành ra một khoảng thời gian nhất định để cầu nguyện riêng tư với Chúa. Điều này con đã làm được trong một thời gian nhưng gần đây con làm chưa đủ. Thời gian tới, con sẽ cố gắng sắp xếp lại để con trung tín trong việc cầu nguyện riêng tư với Chúa.

2. Khi đối mặt với những người đang cần giúp đỡ, con cần sẵn sàng chia sẻ điều mà con có, kể cả khi đó không phải là vật chất. Và con thấy điều con có là Tin Lành Cứu Rỗi, là điều tốt nhất dành cho một người chưa tin Chúa.

3. Về việc có sẵn lòng tin vào quyền năng trong danh của Đức Chúa Jesus trong việc chữa lành và thay đổi hoàn cảnh của mình hoặc người khác, con thấy mình vẫn chưa đủ đức tin để được như vậy. Xin Chúa giúp cho đức tin của con ngày càng lớn mạnh để con có thể được như vậy. Con cảm tạ ơn Chúa!

4. Khi nhận được phước lành từ Chúa, con cần làm chứng về điều đó với lòng vui mừng để bày tỏ sự tạ ơn và vinh hiển Ngài.

5. Nếu con hay người thân của con bị bệnh nặng, cầu nguyện mãi vẫn không được Chúa chữa lành bằng phép lạ thì con hiểu rằng điều đó là tốt cho con hay người thân của con và con xin Chúa ban ơn, thêm sức để con hay người thân của con chịu đựng được.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con luôn trung tín trong việc học và áp dụng Lời Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
20/01/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
23/01/2025 22:13

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho con trong việc dọn vườn. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày qua sự suy ngẫm Lời Ngài mà chúng con được hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10.

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"

Từ câu 1 đến câu 6: Thưa Cha, con hiểu rằng, việc Phi-e-rơ và Giăng chọn chữa lành cho người què thay vì bố thí như thông thường là một sự sắp xếp của Đức Thánh Linh, để sau đó Phi-e-rơ có cơ hội giảng Tin Lành cho nhiều người có mặt tại đền thờ lúc đó.

"Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi": So với thế gian, Phi-e-rơ là người không giàu có và thất học. Nhưng ở trong Chúa thì ông thật giàu có ơn Chúa, năng lực của Chúa, và đầy dẫy sự tri thức về Chúa. Ông sẵn lòng phân phát các của cải thuộc linh ấy cho người khác.

"Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!": Lời công bố của Phi-e-rơ giúp người què và những người xung quanh biết rằng, sự chữa lành được thực thi bởi Đức Chúa Jesus Christ và làm tôn cao tình yêu, ẩn điển của Ngài. Con dân Chúa nên áp dụng điều này vào nếp sống, làm bất cứ việc gì cũng hãy làm trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và làm để tôn vinh danh Ngài.

7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.

Câu 7 và 8: Con hiểu rằng, phản ứng của người què là hết sức tự nhiên khi nhận được sự chữa lành quá tuyệt vời như vậy. Niềm vui quá lớn khiến anh vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Sự anh vừa đi vừa nhảy là để cảm nhận cảm giác di chuyển bằng đôi chân thật tuyệt vời. Anh nức lòng tôn vinh Đức Chúa Trời để tỏ lòng biết ơn Ngài đã chữa lành cho mình.

9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Câu 9 và 10: Con hiểu rằng, dân chúng thấy người què bước đi được thì bỡ ngỡ và sững sờ vì chưa biết do dâu mà anh bước đi được, ai đã làm phép lạ chữa lành cho anh. Điều khó hiểu là, chắc hẳn những người này đều nghe biết về các phép lạ Đức Chúa Jesus đã làm trước đây và sự kiện các môn đồ nói được nhiều ngoại ngữ trong ngày Hội Thánh thành lập, thế nhưng họ vẫn bỡ ngỡ và sững sờ trước sự người què bước đi. Lý do có thể là vì họ vẫn không để lòng tìm kiếm Chúa, dù có nghe biết nhưng vẫn bàng quan. Đó cũng là thái độ của nhiều người ngày nay, dù được nghe giảng về Chúa, biết Chúa là tốt lành, nhưng họ vẫn chỉ mãi lo tìm kiếm danh lợi của đời.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Xin Cha ban ơn chữa lành hoàn toàn chứng cảm của cả nhà con. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Phạm Trịnh Minh Anh
23/01/2025 23:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Ngài ban cho con được tự do đến với Ngài trong giờ này. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng con bằng Lời của Chúa.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10.

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.

Thưa Cha, con hiểu câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng cùng nhau đến Đền Thờ để cầu nguyện. Ở đó có một người bị què từ trong lòng mẹ, mỗi ngày được người ta đưa đến đó để xin sự bố thí của những người vào trong Đền Thờ. Con thấy hình ảnh hai người bạn thân cùng nhau đến Đền Thờ để cầu nguyện thật đẹp, tình bạn giữa hai ông thật đáng quý khi họ được trải qua cùng nhau trên từng bước linh trình. Cả hai ông đã là bạn với nhau từ trước khi được Chúa gọi, khi cả hai đáp lại tiếng gọi của Chúa, thì họ lại được tiếp tục cùng nhau làm nhiều việc hơn thay vì chỉ lo đánh cá. Cả hai đều yêu Chúa, và được Chúa yêu, giao cho nhiều trọng trách để chăm sóc, gây dựng Hội Thánh. Thật tuyệt vời khi tình bạn của họ chẳng những được bền lâu trên đất, mà sẽ còn được tiếp tục cho tới đời đời.

3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.

Thưa Cha, con hiểu theo lẽ thường thì người cầu xin sự bố thí sẽ chỉ hướng đến những nhu cầu thuộc thể, nên khi người què thấy hai sứ đồ, thì có lẽ ông ta cũng chỉ mong chờ nhận được một ít tiền lẻ mà thôi. Nhưng thay vì cho ít tiền để đáp ứng những mong muốn nhỏ nhoi trước mắt, Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã nhìn thấy nhu cầu thật sự của người.

Có lẽ Sứ Đồ Phi-e-rơ yêu cầu người hãy nhìn vào hai ông, xem người có nhận ra hai ông là một trong những người đã đi theo Đức Chúa Jesus Christ, người đã bị đóng đinh cách đó không lâu không. Nhưng có lẽ vì quá bận tập trung vào việc xin bố thí mà người ấy chẳng màng gì đến chuyện gì khác nữa. Trước đây, Đức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ để chữa lành nhiều người, đến dân ngoại ở xa xôi cũng biết mà tìm đến Ngài, nhưng người què này thì vẫn ngày ngày ở nơi Cửa Đẹp, và chăm chỉ trong việc cầu xin sự bố thí. Người ấy, dường như cũng chẳng quan tâm đến câu chuyện gây ra sự xôn xao lớn ở Giê-ru-ra-lem xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khiến khoảng 3000 người tin nhận Đấng Christ.

Người què làm theo yêu cầu của Sứ Đồ Phi-ơ-rơ, nhìn vào hai sứ đồ, trong giây phút ấy, Thánh Kinh không ghi rõ sự mong đợi của người là gì, liệu người có sự mong chờ điều gì đó to lớn hơn một ít tiền lẻ không? Nhưng con tin rằng Đức Thánh Linh, Đấng đã thần cảm Sứ Đồ Phi-e-rơ chú ý đến người, và kêu gọi người chú ý đến ông và Giăng, thì Ngài cũng sẽ tác động vào thần trí của người què ấy để người nhận biết hai người đang đứng trước mắt người không giống như những người khác. Đức Thánh Linh sẽ làm mềm lòng người, mở trí người, để người không mãi tập trung vào nhu cầu nhỏ nhoi của mình nữa, Ngài chuẩn bị tấm lòng của người, để người sẵn sàng tiếp nhận phép lạ lớn lao sắp đến với người, sau lời tuyên bố của Sứ Đồ Phi-e-rơ.

6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.

Thưa Cha, con cảm nhận được sự nhân từ, và tình yêu của Sứ Đồ Phi-e-rơ qua câu nói với người què, rằng ông chẳng có vàng hay bạc gì, nhưng ông sẽ cho người điều ông có. Trong sự đầy dẫy thánh linh, ông đã nói: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!", và đỡ người dậy thì người ấy liền có thể nhảy lên, đứng và bước đi. Con hiểu rằng phép lạ xảy ra ngay sau lời tuyên bố của Phi-e-rơ, vì trong thần trí ông đã nhận biết ý muốn của Đức Chúa Jesus Christ là muốn cho người què được lành, nên trong danh của Ngài ông đã truyền ra mệnh lệnh của Ngài cho người què. Hành động ông nắm tay phải người ấy, đỡ dậy, bày tỏ đức tin mạnh mẽ của ông nơi Chúa, cùng sự quan tâm, nâng đỡ, khích lệ của ông đối với người ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi thánh ý của Chúa, và đức tin của sứ đồ Phi-e-rơ, mà phép lạ đã xảy ra, người què được ban cho năng lực để có thể làm theo mệnh lệnh đã truyền cho người ấy. Khi người ấy muốn làm theo lời, muốn trỗi dậy và bước đi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, và được sự nâng đỡ, khích lệ của Sứ Đồ Phi-e-rơ thì tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người đã được mạnh mẽ.

8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu rằng người què đã nhảy lên vì sự vui mừng quá đỗi trong lòng, và hành động tiếp liền sau đó là người cùng hai sứ đồ đi vào trong Đền Thờ. Con thật khó tưởng tượng ra được niềm hân hoan trong lòng người ấy, một người từ khi mới sinh ra chỉ được ngồi ở cửa bên ngoài Đền Thờ để xin ăn, mà nay lại có thể đường hoàng bước vào trong Đền Thờ. Con hiểu rằng bởi sự tác động của Đức Thánh Linh mà người biết tôn vinh Đức Chúa Trời, thay vì tôn vinh người vừa đỡ người đứng dậy, giúp người thoát khỏi cảnh què quặt từ khi lọt lòng mẹ. Con học được rằng khi một người biết tôn vinh Đức Chúa Trời, thì người ấy sẽ không còn quá chú trọng đến nhu cầu thuộc thể nữa, như người què khi ấy chẳng còn nhớ đến việc mình cần phải cầu xin sự bố thí nữa.

9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người được cứu, sống vui mừng trong sự tôn vinh Đức Chúa Trời, thì sẽ khiến những người đã từng biết quá khứ họ trước đây bỡ ngỡ và sững sờ về những việc Chúa đã làm ra cho cuộc đời người ấy. Ha-lê-lu-gia, cảm tạ Chúa vì sự từ ái rất lớn và quyền năng của Ngài tỏ ra trên những người kính sợ Ngài!

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự suy ngẫm trên. Nguyện đời sống của con luôn được vui mừng trong sự tôn vinh Ngài, là Đấng Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/01/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
27/01/2025 21:19

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho chúng con hôm nay một ngày bình an, và thì giờ này được có thời gian để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức, dạy dỗ con học biết ý muốn Chúa. Con cảm tạ Ngài!

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ thì gặp một người què đang ngồi tại cửa Đền Thờ. Người đó từ lúc sinh ra thì đã không thể đi lại bình thường và mỗi ngày đều ngồi ở đó để cầu xin sự bố thí từ những người vào Đền Thờ. Con nghĩ hoàn cảnh của người đó khá là khó khăn, vất vả, bất tiện, bởi không thể làm mọi việc sinh hoạt cách bình thường nhanh chóng, và cũng không thể chủ động tự làm việc kiếm sống nuôi mình.

Thưa Chúa, con nghĩ Chúa đã thương xót đoái đến sự khốn khó của người què, và đã đến thời điểm Ngài chữa lành cho người què. Vậy nên Ngài đã cảm động và thúc giục hai sứ đồ để họ làm ra phép lạ chữa lành cho người què. Khi người què xin sự bố thí từ hai sứ đồ thì ông chẳng hề biết rằng thứ ông nhận được còn quý hơn cả điều mà ông nghĩ tới và muốn xin.

Thưa Chúa, trong con vẫn là cảm xúc như lúc ban đầu khi đọc được câu nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ, "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" Đối với con đây là một câu nói bày tỏ tấm lòng tin kính Chúa, hết lòng yêu Chúa của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Con thấy nơi ông lòng khẳng khái yêu Chúa, ông khẳng định điều thế gian có là vàng bạc quý giá thì ông không có, nhưng với ông, ông cũng có điều quý giá của mình, đó là đức tin nơi Chúa. Ông tin cậy nơi Chúa, Đấng cứu chuộc ông và đã làm biết bao nhiêu phép lạ. Trong danh Chúa, ông kêu gọi người què trỗi dậy và bước đi, ông nắm lấy tay phải người và đỡ dậy. Phép lạ xảy ra, ngay lập tức đôi bàn chân của người được mạnh mẽ.

Thưa Chúa, điều con cũng suy ngẫm đó là sự người què đã nhảy lên, vào trong Đền Thờ cùng hai sứ đồ, rồi tôn vinh Đức Chúa Trời. Con nghĩ người què này đã nhận biết quyền năng của Chúa qua sự chính ông được chữa lành. Qua đây, con hiểu rằng, điều đầu tiên mà mỗi người cần làm khi nhận biết mình được Chúa ban ơn, thương xót ấy là sự thờ phượng và tôn vinh Chúa. Và chẳng có điều gì quý hơn ấy là dùng chính đời sống mình để thờ phượng và tôn vinh Chúa.

Thưa Chúa, sự kiện này đã được nhiều người chứng kiến, và con hiểu đó chính là lời rao giảng về quyền năng của Chúa cách sống động.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài vì những điều tốt lành mà Ngài đã sắm sẵn cho mỗi chúng con theo thời điểm. Trong Chúa, không có gì là sớm, hay là muộn, mà luôn là đúng thời điểm. Miễn là chúng con cứ giữ vững đức tin trong Ngài. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/01/2025

***


Lan Nguyễn
30/01/2025 21:14

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha đã cho con hôm nay được đến bên Cha qua Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con trong khi con suy ngẫm ạ.

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh hôm nay ghi lại về câu chuyện Chúa chữa lành cho người què từ trong lòng mẹ cách siêu nhiên. Câu chuyện đã để lại trong con nhiều ấn tượng, con học được nhiều điều. Con xin Chúa cho con áp dụng vào đời sống mình mỗi ngày qua những điều Chúa dạy dỗ con. Con xin ghi lại những điều con học được như sau:

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]

Con học được sự chỉnh chu, nề nếp trong đời sống đức tin thường ngày của Phi-e-rơ và Giăng. Công việc cùng nhau đi lên Đền Thờ để cầu nguyện vào giờ nhất định thể hiện sự khỉnh khiềng của hai ông trong sự thờ phượng Chúa, là việc rất cần thiết trong đời sống đức tin của con dân Chúa. Ngày nay, chúng con cũng cần cùng nhau hiệp lòng hướng về Chúa, cùng nhau gây dựng Đền Thờ Chúa là thân thể mình, qua sự rèn tập đời sống bản thân mình mỗi ngày. Dù công việc bộn bề, mỗi chúng con cũng cần sắp khoảng thời gian biệt riêng cho Chúa, trong sự tương giao, gắn kết với Chúa, tra xét bản thân, tìm kiếm Chúa. Con thấy mình vẫn chưa làm tốt. Con xin Chúa cho con được tốt lên ạ.

2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Câu chuyện diễn ra được ghi lại ngắn gọn, không nhiều những tình tiết, nhưng chứa đựng nhiều lẽ thật, bài học. Bài học từ thực tế giúp con nhớ lâu hơn. Con xin Chúa cho con ghi nhớ, áp dụng trong từng hoàn cảnh sống của con ạ. Sau đây là các bài học con nhận được:

1). Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã thể hiện tình yêu và đức tin qua hành động.

Có lẽ, ban đầu hai ông không có ý định đi gặp người què này. Đây là cuộc gặp gỡ bất ngờ, nhưng không phải tình cờ, mà là sự sắp đặt, chương trình của Chúa. Dù mục đích ban đầu là cùng nhau đi lên Đền Thờ, theo giờ cầu nguyện, nhưng hai ông đã không áp dụng máy móc, mà linh hoạt tùy sự cảm động, dẫn dắt của Chúa trong từng hoàn cảnh và thời điểm. Hai ông đã dừng lại kịp lúc, nhìn, lắng nghe, thăm, đưa tay nắm lấy tay người què mà đỡ dậy, rồi nhanh chóng hướng dẫn người què cách được chữa lành. Hai ông đã cho đi điều hai ông có, chẳng phải bạc, vàng, mà là đức tin và tình yêu nơi Chúa, tin vào danh Chúa có năng quyền chữa lành mọi bệnh tâm tinh và tật bệnh thuộc thể.

Nếu hai ông không dừng lại, mà chọn cách đi nhanh đến Đền Thờ cho kịp giờ cầu nguyện, thì người què này không có cơ hội được gặp gỡ hai ông ngay lúc đó. Sự cầu nguyện mà bỏ qua việc làm sẽ trở lên vô nghĩa. Con cũng học được đức tin, nếp sống yêu thương, cách nói về Chúa để giúp đỡ linh hồn người khác. Qua đó, con cũng biết được sự vận hành, dẫn dắt của Đức Thánh Linh đối với đời sống hàng ngày của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng.

2). Con học được sự hạ mình, đơn sơ, dễ vâng phục, tin cậy và lòng biết ơn Chúa từ người què.

Có lẽ người què này cả cuộc đời đã rất khổ sở, cô đơn với sự thiếu hụt, khó khăn trong sự cơ thể bị khiếm khuyết không thể tự vận động, sinh hoạt cách bình thường như nhiều người khác, trong lòng có sự mong mỏi được thay đổi hoàn cảnh. Nhưng có lẽ, trong sâu kín linh hồn, người què này còn có sự trống vắng không thể khoả lấp, đó chính là chưa nhận biết tình yêu Chúa, chưa được Chúa tha tội, chưa được biết và tin đến danh Chúa. Lòng khao khát đã đưa người này mỗi ngày cứ kiên trì đến nơi đây, ngày này qua ngày khác kiên trì cầu xin tại Cửa Đẹp của Đền Thờ, mong sự bố thí.

Có lẽ, mỗi ngày, cũng có những người qua kẻ lại, cho này cho kia, nhưng ngày ngày người này vẫn cứ được người ta đặt tại đó để xin tiếp. Cho con hiểu, sự ban cho, bố thí chỉ thoả mãn khao khát khi có được Tin Lành của Chúa. Chi tiết này cho con nhớ đến câu chuyện người đàn bà Sa-ma-ri bên giếng nước được ghi lại trong sách Giăng 4:5-43, người đàn bà này đã chỉ hết khát, thôi không đến đó xin nước khi gặp được Chúa, được Chúa ban thánh linh, sau khi thật lòng ăn năn tội, hạ mình tin nhận Chúa.

Sự hết đỗi vui qua sự vừa đi vừa nhảy, vừa vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời, giúp con hình dung một bức tranh rất sống động về một đời sống mới trong Chúa, là một đời sống thật sự vui mừng, hân hoan, trong sự biết ơn, kết quả. Đôi chân khoẻ mạnh bước, nhảy lên vui sướng của một người từ lúc sinh ra đã chưa hề biết đến tự mình bước đi bình thường, không bị giới hạn là như thế nào. Càng vui mừng bội phần, không thể tả xiết khi tâm linh mình được tự do, được Chúa buông tha khỏi tội lỗi.

Kính lạy Chúa, Đấng Quyền Năng con không nhìn thấy, nhưng con tin Ngài luôn hiện hữu. Qua những việc làm, kết quả, chương trình diệu kỳ của Ngài, mà con biết được Ngài, con vững tin nơi Ngài càng thêm.

Con xin Chúa cho con tiếp tục suy ngẫm thêm những bài học nữa mà con chưa ghi ra đây trong câu chuyện hôm nay. Con cũng xin Chúa cho con luôn ghi nhớ và áp dụng ạ.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Con xin dâng thì giờ cùng công việc còn lại hôm nay của con lên Chúa. Kính xin Ba Ngôi Thiên Phú luôn ở cùng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
30/01/2025

***


Trần Thị Tâm
01/02/2025 15:59

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã bảo vệ gia đình chúng con những ngày nghỉ tết nguyên đán được bình an và phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa ban cho chúng con thời gian được nghỉ ngơi, được vui chơi, được thăm viếng ông bà, bố mẹ ở quê và gìn giữ chúng con không phải tham dự vào các thủ tục mê tín dị đoan của người ngoại. Giờ này, chúng con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài, chúng con cầu xin Ngài tiếp tục ban ơn, hướng dẫn chúng con được trung tín trong việc đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh trên.

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín.

Câu 1: Chúng con hiểu, Phi-e-rơ và Giăng là những người trung tín trong việc cầu nguyện và giữ các giờ thờ phượng. Họ không chỉ rao giảng mà còn nêu gương về đời sống thánh khiết, công chính và yêu thương của mình trong vòng người ngoại. "Giờ thứ chín" (là khoảng 2-3 giờ chiều) là một trong những giờ cầu nguyện chính trong ngày của người Do-thái, cho thấy họ đang sống theo nếp sống đạo và họ vẫn giữ thói quen lên đền thờ để cầu nguyện. Có lẽ vì phong tục của người Do-thái sinh hoạt cầu nguyện ở đền thờ trong khoảng thời gian đó, nên họ đã tranh thủ khi có nhiều người để họ rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho họ.

2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.

Câu 2-3: Chúng con hiểu họ giới thiệu về người đàn ông bị què, nhấn mạnh tình trạng đáng thương của ông, đó là bị khuyết tật bẩm sinh, không thể tự đi lại, phải sống nhờ lòng thương hại của người khác. Ông ta đại diện cho những người yếu đuối, bệnh tật, và bị gạt ra bên lề xã hội. "Cửa Đẹp" là một trong những cổng vào Đền Thờ, nơi có nhiều người qua lại, là nơi ông ta dễ xin được bố thí. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy sự tương phản giữa vẻ đẹp lộng lẫy của Đền Thờ với thân phận đáng thương của người què. Khi nhìn thấy Phi-e-rơ và Giăng đi vào Đền Thờ, thì người què như thường lệ là xin bố thí. Người què chỉ mong được giúp đỡ về vật chất, chưa có khái niệm về sự chữa lành thuộc linh. Điều này cho thấy ông ta đang sống trong sự thiếu thốn cả về thể xác lẫn tâm linh.

4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: “Hãy nhìn vào chúng ta.”
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.

Câu 4-5: Chúng con hiểu hành động "nhìn chăm" cho thấy sự quan tâm và chú ý của Phi-e-rơ và Giăng dành cho người què, khác với thái độ thờ ơ của những người khác. Họ nhìn thấy nhu cầu thực sự của ông ta, không chỉ là nhu cầu vật chất. Lời nói "Hãy nhìn vào chúng ta" hướng sự chú ý của người què vào các sứ đồ, chuẩn bị cho điều sắp xảy ra. Họ muốn người què tập trung vào họ, vào quyền năng của Đức Chúa Jesus mà họ sẽ bày tỏ. Có lẽ ông ta hy vọng sẽ nhận được nhiều sự bố thí hơn từ hai người này. Lúc này, ông ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của việc Phi-e-rơ và Giăng nhìn chăm chú vào mình.

6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: “Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"

Câu 6: Chúng con hiểu Phi-e-rơ khẳng định ông không có tiền bạc để cho, nhưng ông có điều quý giá hơn, đó là quyền năng chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus. Ông muốn cho người què thấy rằng có những điều quan trọng hơn tiền bạc, đó là sức khỏe và sự cứu rỗi linh hồn. Qua câu nói này thể hiện đức tin mạnh mẽ của Phi-e-rơ vào Chúa Jesus và sự sẵn sàng sử dụng quyền năng đó để giúp đỡ người khác. Ông không ngần ngại tuyên bố danh Chúa và ra lệnh cho bệnh tật phải lui đi.

7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.

Câu 7: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ nói suông mà còn hành động bằng cách nắm tay người què và đỡ ông ta dậy. Hành động này kết hợp với lời tuyên bố trong danh Đức Chúa Jesus đã khiến phép lạ xảy ra. Điều này cho chúng con thấy đức tin phải đi đôi với hành động của ông.

8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.

Câu 8: Chúng con hiểu, sau khi nhân danh Chúa để chữa lành bệnh tật cho người què và được chữa lành, người què thể hiện niềm vui và sự ngạc nhiên vì được chữa lành. Ông ta không chỉ bước đi bình thường mà còn "nhảy lên" và "tôn vinh Đức Chúa Trời", cho thấy sự biến đổi cả về thể xác lẫn tâm linh. Ông ta không còn là người ăn xin đáng thương nữa, mà là một con người mới được Chúa chữa lành và ban cho niềm vui.

9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Câu 9: Chúng con hiểu dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ chữa lành kỳ diệu mà hai sứ đồ làm ra trên người què bẩm sinh. Họ đã bị tác động mạnh mẽ và tin tưởng vào sự chữa lành từ Đức Chúa Trời, vào Đấng Christ và lên tiếng ngợi tôn Ngài. Mọi người nhận ra người được chữa lành chính là người què quen thuộc và họ kinh ngạc trước phép lạ này. Sự kiện này tạo cơ hội cho Phi-e-rơ và Giăng làm chứng về Đức Chúa Jesus và giải thích về quyền năng của Ngài.

Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm, tìm hiểu về các câu Thánh Kinh trên. Chúng con biết rằng, khi chúng con đặt đức tin hoàn toàn vào Ngài thì phép lạ của Ngài vẫn xảy ra trên đời sống chúng con để làm vinh quang danh Chúa và bảy tỏ tình yêu, lòng thương xót, sự công chính và ý muốn tốt lành của Ngài trên thế giới này. Nguyện xin Chúa luôn ban ơn, thêm sức cho chúng con để mỗi ngày chúng con bước đi trung tín và vững vàng trong sự kinh kính cho đến đời đời.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Phạm Thị Tuyết Minh
01/02/2025 17:20

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

1Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, [nhằm giờ] thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 [Có] một người kia đã bị què từ [trong] lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được [người ta] đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là [Cửa] Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, [và] đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có [thì] ta cho ngươi. Trong danh của Đức [Chúa] Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; [vừa] đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để [xin] sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về [việc] đã xảy ra [cho] người ấy.


Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,

Con vui mừng dâng lời tôn vinh cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con có buổi nhóm Sa-bát đầu năm thật phước hạnh, vui thoả.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha ban cho con được thoả lòng trong mọi sự mà Ngài ban cho con, vì vậy, mà lúc nào con cũng thấy lòng bình an và cứ luôn vui mừng. Con vững tin rằng Ngài biết mọi nhu cầu, sở thích của con, vì Ngài luôn ban cho con đúng thời điểm, con không bị thiếu thốn gì hết, con được Ngài ban cho con quần áo đẹp như lòng con thích mà con không phải tốn tiền mua, và con cũng chưa xin Ngài nữa, nhưng con cứ cố gắng và kỷ luật bản thân để sống đẹp lòng Cha, làm theo mọi điều Ngài dạy trong Thánh Kinh. Thì Ngài sẽ ban cho con mọi điều tốt đẹp nhất, mà con đã được kinh nghiệm nhiều lần, bởi vì con biết Ngài rất yêu con. Ngài còn cho con nhận biết được sự yếu đuối của con, để con đặc biệt chú ý đến, để khi sự yếu đuối đó sắp xảy đến con luôn nhớ kêu cầu danh Chúa để được Ngài giải cứu con, giúp con vượt qua. Cảm tạ Cha vô cùng vì con được sống trong tình yêu và ân điển của Ngài; con được Ngài giải thoát khỏi tội lỗi, được làm con của Ngài và được Ngài quan phòng, chăm sóc, yêu thương, ban cho mọi điều tốt đẹp nhất, ban cho con một tâm hồn đẹp, quần áo đẹp, ăn ngon miệng và thật nhiều những ơn phước nữa không thể kể hết. Con nguyện rằng, con mãi mãi là con ngoan của Ngài, được Ngài yêu thương và con cũng yêu Ngài, được ở trong nhà Ngài cho đến đời đời để tôn vinh thờ phượng Ngài. A-men!

Thưa Cha, mỗi lần con đến bên Ngài để con cầu xin Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời Chúa và xin Đức Thánh Linh soi dẫn cho con hiểu, thì lòng con rất vui mừng và háo hức! Bây giờ cũng vậy, con xin Ngài ban ơn cho con để con suy ngẫm và viết lại điều con hiểu trong Sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10, xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào mọi lẽ thật lời Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng vẫn cứ đầy dẫy tình yêu Chúa ở trong lòng, cứ trung tín trong việc cầu nguyện, hai ông đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, thì gặp một người què từ trong lòng mẹ, con nghĩ chắc là ông què cả hai chân và không đi được, nên người ta mới đem ông đặt tại cửa của Đền Thờ. Hằng ngày, ông ngồi đó để xin những người đi vào Đền Thờ bố thí cho. Khi thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp vào bên trong Đền Thờ, thì ông xin được bố thí. Người què đang trông mong, chờ đợi sự bố thí của Phi-e-rơ và Giăng, nên khi Phi-e-rơ và Giăng nhìn chăm vào ông và bảo người què nhìn hai ông thì người què đã nhìn vào hai ông, để mong nhận được điều mình xin.

Nhưng Phi-e-rơ và Giăng không có cho người què ấy như điều mong muốn, là tiền bạc hay điều gì cần thiết cho cuộc sống mỗi ngày của ông, vì Phi-e-rơ và Giăng không có những điều mà người què đang mong muốn có, mà Phi-e-rơ và Giăng cho ông điều mà hai người đang có và điều đó thật quý giá hơn nhiều so với điều mà ông khao khát được nhận.

Điều mà Phi-e-rơ và Giăng có chính là danh của Đức Chúa Jesus, nghĩa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là Đấng Cứu Rỗi, tức là quyền năng và sự sống đến từ Ngài.

Câu nói: Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!” bày tỏ đức tin mạnh mẽ và quyền năng tuyệt đối trong danh của Đức Chúa Jesus. Khi nói “trong danh của Đức Chúa Jesus” là thể hiện quyền năng và thẩm quyền của Ngài.

Phi-e-rơ đã nắm tay người què đỡ dậy, thể hiện sự quan tâm của người đối với người què và hành động mà người què đứng lên theo sự đỡ dạy của Phi-e-rơ vừa thể hiện sự tôn trọng đối với Phi-e-rơ vừa thể hiện đức tin của người què; người què cũng có thể không đứng lên vì nghĩ mình không thể đứng, nhưng người đã đứng lên theo sự nâng đỡ của một người mà trước đó đã nhân danh Chúa bảo mình đứng dậy. Và phép lạ đã xảy ra. Tức thì đôi chân và đôi mắt cá người đã được mạnh mẽ.

Người què đã hoàn toàn được chữa lành, người không chỉ đi được mà còn nhảy lên. Và đi vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, người què đã rất đỗi vui mừng, vì được chữa lành hoàn toàn, cũng không cần thời gian để hồi phục, ông ý thức rằng đây chính là phép lạ mà Đức Chúa Trời đã ban cho ông. Kể từ khi sinh ra ông đã không đi được và hằng ngày chỉ biết xin người khác bố thí cho mình sống qua ngày, cũng không được vào bên trong Đền Thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời, vì bị kể là người ô-uế (Lê-vi Ký 21:18-20). Nhưng nay, ông được chữa lành, được tự do vào bên trong Đền Thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Niềm vui này thật sự quá lớn đối với người què, điều này làm con liên tưởng đến bản thân con khi con còn là người sống trong tội lỗi, không biết sẽ ra sao, lạc lõng giữa cuộc đời, không biết đi về đâu, cũng không biết nơi đâu là hạnh phúc, trong khi cơ thể bệnh tật, cũng không biết đến Cha. Nhưng Cha đã đến bên con đem con về chữa lành mọi đau thương cho con, cho con làm con của Ngài, được vui hưởng mọi ơn lành Cha ban, qua Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của con. Con được sống trong niềm vui đầy phước hạnh và con luôn khao khát tôn vinh Ngài bằng cả con người xác thịt và cả linh hồn của con. Con được tự do thờ phượng Thiên Chúa của con, được làm Đền Thờ để Đức Thánh Linh ngự vào. Chứ không như trước kia là một người bị tội lỗi ngăn cách với Đức Chúa Cha.

Sự người què được chữa lành và người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời, thì dân chúng những người thường khi thấy người què ngồi ăn xin trước cửa Đền Thờ mỗi ngày, họ đã rất kinh ngạc và rất sững sợ về điều đã xảy ra cho người què ấy.

Phép lạ xảy ra không chỉ biến đổi cuộc đời của ông mà còn khiến người khác chứng kiến quyền năng của Chúa. Điều này tương tự như khi một người tiếp nhận Tin Lành thì người ấy được biến đổi trở nên một người công chính, có lối sống tốt đẹp mà chính người ấy và những người xung quanh cũng thấy sự tốt đẹp và đầy ơn của Ngài trên người ấy. Và chính mình con cũng vậy, con được Ngài biến đổi và ban ơn phước cho con. Từ khi con tin nhận Ngài, con được nhận lãnh rất nhiều ơn phước Cha ban cho con và người ngoại họ cũng nhìn thấy được điều đó. Đặc biệt là trên thân thể của con, là một người ghép thận, mặc dù Cha không chữa lành cho con, bởi vì con biết rằng sự Ngài không chữa lành cho con là điều mà Ngài biết sẽ tốt cho con, tốt như thế nào con không biết nhưng Cha biết mọi sự. Con chỉ hiểu và tin rằng, trong sự mà Ngài không chữa lành hoàn toàn cho con, mà con vẫn cứ tin yêu sống theo mọi lời dạy của Ngài và sốt sắng, cẩn thận làm theo mọi điều dạy ấy thì khi Chúa Jesus đến con sẽ được vui mừng lớn và con cũng được nhận phần thưởng mà Ngài dành ban cho con.

Và trên thân thể này, đã được ghép thận nhưng những người xung quanh nhìn vào họ khen là con có phước vì dù bệnh nhưng họ thấy con được ghép thận, được khỏe mạnh, sinh được 3 đứa con xinh đẹp đáng yêu, có người còn nói con là người có phước, và có người nói sự con sinh 3 đứa con là một phép lạ. Con biết ơn Ngài nhiều lắm, vì tất cả mọi điều Ngài ban cho con là tốt đẹp nhất cho con.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được rằng: sự cầu nguyện là không thể thiếu đối với con dân của Ngài, vì đó là mối tương giao để con dân của Ngài được gần gũi với Thiên Chúa, chúng con có thể cầu nguyện bất cứ lúc nào không chỉ là khi biệt riêng ra hai lần vào buổi sáng và buổi tối, dâng thân thể lên làm của lễ sống và thánh. Mà chúng con có thể cầu nguyện bằng sự trò chuyện trực tiếp ra lời nói hay ở trong lòng thì Chúa điều nghe hết, dù cho có bận rộn công việc thế nào thì chúng con vẫn giữ sự cầu nguyện luôn luôn. Và như vậy, chúng con sẽ được gần gũi với Ngài không thôi.

Và qua sự cầu xin của người què, con rút ra bài học rằng, con cầu nguyện xin Cha ban cho con điều gì mà Ngài biết là tốt nhất cho con và những người xung quanh con, để Chúa được vinh hiển trên con và những người xung quanh nhìn thấy quyền năng và tình yêu của Ngài.

Con học được rằng, phải kính trọng và vâng phục người rao giảng sự cứu rỗi của Chúa cho mình. Đức tin phải thể hiện bằng hành động thì phép lạ mới xảy ra.

Như một người tin nhận Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa của mình thì người ấy phải hoàn toàn tin cậy vào mọi Lời của Ngài phán dạy và làm theo, thì người ấy mới nhận được sự tha thứ và được biến đổi thành một con người mới, mới sống và làm được mọi điều Ngài đã dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Kính thưa Cha, con nhận biết rằng, Chúa vẫn luôn đồng hành với chúng con, Ngài muốn chúng con bày tỏ tình yêu và quyền năng của Ngài cho người khác. Dù trong chúng con không có nhiều về vật chất, nhưng chúng con có điều quý giá hơn, là danh của Đức Chúa Jesus Christ, để chúng con giúp người khác đến với Chúa, Đấng có quyền biến đổi cuộc đời của họ.

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha ban cho con hiểu được những sự trên. Nguyện Ngài tiếp tục ban ơn cho con hiểu biết thêm nhiều về Lời Ngài, và thêm sức cho con để con làm theo mọi điều Ngài dạy con, để con luôn sống đẹp ý Cha. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

***


Bùi Văn Vũ
02/02/2025 22:05

Phần 1: 11 Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự bình an. Hôm nay cũng là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ tết của con, ngày mai con lại bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Con biết phía trước sẽ có nhiều khó khăn thử thách, nhất là mỗi ngày trôi qua, ngày Đấng Christ tái lâm lại càng gần. Xin Cha luôn bên cạnh, gìn giữ con, ban cho con sự ham mến, khao khát cũng như sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Ngài để con cẩn thận làm theo. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 như sau:

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín.
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"

Thưa Cha! Khi suy ngẫm về người què từ trong lòng mẹ, mỗi ngày được người ta đặt ở cửa của Đền Thờ để xin sự bố thí của người qua lại, con nghĩ rằng có lẽ người què đã từng ao ước được đi lại như bao người khác, ao ước được vào Đền Thờ mà những người bình thường khác đang vào, nhưng ngày qua tháng lại thì sự ao ước ấy đã dần mất đi khiến cậu an phận với đôi chân què của mình và mỗi ngày cậu chỉ xin sự bố thí tiền bạc của những người đi qua lại cho đến khi cậu bé gặp sứ đồ của Chúa là Giăng và Phi-e-rơ.

Trong hoàn cảnh của người què, có lẽ người ấy không dám ngước nhìn những người qua lại mà chỉ cúi nhìn dưới chân và cầu xin sự bố thí. Khi nghe thấy sự cầu xin của người què về sự bố thí, Phi-e-rơ đã gọi người què nhìn ông để biết rằng Phi-e-rơ và Giăng không phải là người giàu có để cho người què tiền bạc, mà điều Phi-e-rơ cho lại vượt quá những gì mà người què có thể nghĩ đến đó chính là được chữa lành đôi chân.

7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nắm tay phải người ấy đỡ dậy, thì đôi mắt cá chân người ấy được chữa lành. Sự chữa lành này đến từ đức tin của Phi-e-rơ vào quyền năng của Chúa và cũng đến từ đức tin thể hiện thành hành động của người què, vì nếu Phi-e-rơ đỡ người què dậy mà người ấy không dậy thì có lẽ người què sẽ không thấy được phép lạ xảy ra với mình, đó là mắt cá chân mạnh mẽ trở lại. Có lẽ người què này biết và tin Đức Chúa Jesus vì trước đây Chúa và các môn đồ của Ngài vào trong Đền Thờ để rao giảng, và có lẽ người què cũng được nghe về sự Đức Chúa Jesus chữa nhiều thứ bệnh, chữa người què được đi, người mù được thấy. Nên khi Sứ Đồ Phi-e-rơ trong danh Chúa gọi ông đứng dậy, và đỡ ông dậy thì ông đã nhảy lên ngay, đứng và bước đi. Con hiểu rằng, sự người què được chữa lành, không những người ấy được chữa lành đôi chân mà người ấy còn được chữa lành về tâm thần qua việc người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.

9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Thưa Cha! Dân chúng đã thấy người què hàng ngày ngồi trước Cửa Đẹp để xin sự bố thí thì nay đã đi lại được và tôn vinh Chúa, điều đó khiến cho mọi người ngỡ ngàng, sững sờ về điều ấy.

Con hiểu rằng, sự người bị què từ khi được sinh ra, và người què được các sứ đồ của Chúa chữa lành, những sự việc ấy không phải là sự ngẫu nhiên mà xảy ra, mà mọi sự đều xảy ra bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, để mọi người biết đến Chúa mà tôn vinh thờ phượng Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Giờ này xin Cha ban cho con giấc ngủ bình an trong sự quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
02/02/2025

***


Vũ Triệu Hùng
05/02/2025 22:57

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

“Hãy nhìn vào chúng ta”  là Sứ Đồ Phi-e-rơ muốn người què tập trung nhìn vào mình, trước khi ông tiến hành việc chữa lành theo ý muốn Chúa. Con hiểu rằng, Phi-e-rơ đã hành động theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để chữa lành người què. 

"Ta chẳng có vàng và bạc” cho thấy vào lúc đó Phi-e-rơ không có vàng hay bạc để bố thí người què. Nhưng điều ông ban cho lại quý hơn mọi của cải, vật chất, đó là sự chữa lành. Thực tế, sự giúp đỡ của con dân Chúa với người ngoại thường không đặt nặng về mặt vật chất nhưng chủ yếu hướng đến sự giúp đỡ họ về mặt thuộc linh. Điều quý giá nhất mà con dân Chúa đều có chính là ân điển cứu rỗi Chúa ban. Vì thế, sự ban cho của con dân Chúa với người ngoại tốt hơn hết chính là rao giảng Tin Lành cứu rỗi để họ được thoát khỏi sự hư mất đời đời và được Chúa chữa lành bệnh thuộc linh.

Sứ Đồ Phi-e-rơ đã dùng thẩm quyền trong danh của Đức Chúa Jesus Christ để chữa lành người què. Danh của Đức Chúa Jesus Christ không những xua đuổi ma quỷ, mà trong danh ấy con dân Chúa có thể cầu xin bất cứ điều gì bởi đức tin, trong đó có việc chữa bệnh. Bởi đức tin và sự nhận biết ý muốn Chúa, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để chữa lành người bị què bẩm sinh. 

Sứ đồ Phi-e-rơ đỡ người què dậy, tức thì sự chữa lành đã đến và người què được lành bệnh. Con hiểu rằng, bởi đức tin mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nhân danh Chúa để chữa lành người què, và cũng bởi tình yêu thương mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nâng đỡ người què dậy, và khi đó phép lạ tức thì xảy ra. Điều đó cho thấy, nơi nào có đức tin và tình yêu thương, nơi đó có những phép lạ của Chúa hiện diện. Con hiểu rằng, bởi đức tin vào tình yêu, lòng thương xót và quyền năng của Chúa, và bởi tình yêu của con dân Chúa cầu thay cho nhau và cho dân tộc mình, thì Chúa sẽ nhận lời. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện đức tin và tình yêu thương của mỗi chúng con được thêm lên để chúng con không những sống đẹp lòng Ngài, mà còn thấy những quyền năng, phép lạ Ngài làm ra giữa chúng con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng.
05/02/2025


Trần Thị Thu Hương
06/02/2025 11:38

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin Chúa tác động đến tấm lòng của các anh chị em chúng con, khiến cho họ hiểu được sự quan trọng của việc học Lời Chúa. Con nguyện xin Chúa cũng tác động đến tấm lòng của mỗi chúng con, khiến cho ai nấy cũng yêu kính Chúa, sống hết lòng cho Ngài trong thời kì ngắn ngủi cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cũng ban cho con trí nhớ tốt. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con đoạn Thánh Kinh trên. Con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng và Phi-e-rơ lên đền thờ thì gặp người què từ trong lòng mẹ ngồi ở Cửa Đẹp. Hai sứ đồ đã làm phép lạ chữa lành cho người què ấy. Điều lạ lùng là sau khi được chữa lành thì người què đứng lên vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Con để ý đến chi tiết này và thắc mắc vì sao mà người què ấy biết tôn vinh Chúa như vậy. Sự què của người ấy từ trong lòng mẹ là công việc của Đức Chúa Trời. Để sự chữa lành trước thế gian, khiến người khác thấy quyền năng của Chúa, thấy phép lạ của Ngài được làm ra bởi các sứ đồ của Ngài. Con nghĩ rằng chính trong lúc được chữa lành thuộc thể thì thuộc linh của người ấy cũng được chữa lành. Người què được Chúa tác động trong tấm lòng, ý thức rằng mình cần được cứu rỗi, cần tôn vinh và thờ phượng Chúa, cần thuộc về Ngài. Sự ý thức về sự cần cứu rỗi của mỗi người là thời điểm người người ấy thiết tha đến với Chúa. Và chính trong lúc lòng một người muốn chết mất con người cũ, muốn được tha tội và muốn sinh lại con người mới thì Chúa biết tấm lòng của người ấy và Ngài tiếp nhận rồi Ngài tha thứ và tái sinh người ấy. Việc còn lại là người ấy phải học biết Chúa, tập nếp sống mới trong Chúa thì Ngài sẽ cứ luôn ban ơn và năng lực để người ấy sống thỏa vui trong Ngài.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng đời sống cho Chúa là đời sống có Chúa hiện diện trong các việc làm của mình, càng bận rộn thì càng có Chúa trong các việc bận rộn của mình. Chính Chúa là Đấng dẫn dắt con dân Ngài qua mọi khó khăn, thử thách, mệt mỏi. Mọi việc con dân Ngài làm nhưng kết quả thành bại là do Chúa làm chủ. Đó là đời sống đức tin mà dựa trên sự khôn sáng của loài người.

Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con, ban cho con được khôn sáng và sức mới để việc con làm gầy dựng, ích lợi cho các con cháu của mình, khiến cho danh Chúa được tôn vinh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Thiên Chúa toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin Chúa tác động đến tấm lòng của các anh chị em chúng con, khiến cho họ hiểu được sự quan trọng của việc học Lời Chúa. Con nguyện xin Chúa cũng tác động đến tấm lòng của mỗi chúng con, khiến cho ai nấy cũng yêu kính Chúa, sống hết lòng cho Ngài trong thời kì ngắn ngủi cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cũng ban cho con trí nhớ tốt. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con đoạn Thánh Kinh trên. Con hiểu rằng Sứ Đồ Giăng và Phi-e-rơ lên đền thờ thì gặp người què từ trong lòng mẹ ngồi ở Cửa Đẹp. Hai sứ đồ đã làm phép lạ chữa lành cho người què ấy. Điều lạ lùng là sau khi được chữa lành thì người què đứng lên vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Con để ý đến chi tiết này và thắc mắc vì sao mà người què ấy biết tôn vinh Chúa như vậy. Sự què của người ấy từ trong lòng mẹ là công việc của Đức Chúa Trời. Để sự chữa lành trước thế gian, khiến người khác thấy quyền năng của Chúa, thấy phép lạ của Ngài được làm ra bởi các sứ đồ của Ngài. Con nghĩ rằng chính trong lúc được chữa lành thuộc thể thì thuộc linh của người ấy cũng được chữa lành. Người què được Chúa tác động trong tấm lòng, ý thức rằng mình cần được cứu rỗi, cần tôn vinh và thờ phượng Chúa, cần thuộc về Ngài. Sự ý thức về sự cần cứu rỗi của mỗi người là thời điểm người người ấy thiết tha đến với Chúa. Và chính trong lúc lòng một người muốn chết mất con người cũ, muốn được tha tội và muốn sinh lại con người mới thì Chúa biết tấm lòng của người ấy và Ngài tiếp nhận rồi Ngài tha thứ và tái sinh người ấy. Việc còn lại là người ấy phải học biết Chúa, tập nếp sống mới trong Chúa thì Ngài sẽ cứ luôn ban ơn và năng lực để người ấy sống thỏa vui trong Ngài, trở thành công cụ công bình trong tay Ngài.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng đời sống cho Chúa là đời sống có Chúa hiện diện trong các việc làm của mình, càng bận rộn thì càng có Chúa trong các việc bận rộn của mình. Chính Chúa là Đấng dẫn dắt con dân Ngài qua mọi khó khăn, thử thách, mệt mỏi. Mọi việc con dân Ngài làm nhưng kết quả thành bại là do Chúa làm chủ. Đó là đời sống đức tin mà dựa trên sự khôn sáng của loài người.

Kính thưa Chúa, con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con, ban cho con được khôn sáng và sức mới để việc con làm gầy dựng, ích lợi cho các con cháu của mình, khiến cho danh Chúa được tôn vinh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đồng Thị Nghĩa
11/02/2025 16:21

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha chữa lành cho việc bị ho của con, cho con gần như khỏi, lâu lắm rồi con mới bị ho nặng và lâu như vậy. Xin Ngài cũng chữa lành việc bị ho của con gái con cũng như các anh chị em của con ở xa cũng đang bị ho. Con xin Cha cũng nhớ đến từng nhu cầu, nan đề của gia đình con và các anh chị em của con mà ở cùng giúp sức cho chúng con, để chúng con vững vàng trên bước đường theo Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Con xin Cha cũng ban ơn trên việc học Lời Chúa của con lúc này. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10, con có một số sự hiểu và học được dưới đây.

Khi Phi-e-rơ và Giăng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện buổi chiều để cầu nguyện với Chúa, thì một người vốn đã bị què từ trong lòng mẹ đã xin hai ông bố thí. Hai ông đã nhìn chăm vào người què rồi Phi-e-rơ đã nhân danh Chúa truyền cho người què trỗi dậy và bước đi. Chân của người què trở nên mạnh mẽ, người ấy đã vừa đi vừa nhảy, vừa tôn vinh Chúa, khiến cho mọi người xung quanh bỡ ngỡ và sững sờ về sự việc.

Thưa Cha, qua câu nói của ông Phi-e-rơ: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" Con được nhắc nhở về quyền năng lớn của danh Chúa khi kết hợp với đức tin của con dân Chúa. Như trong đoạn Thánh Kinh này thì ông Phi-e-rơ đã bởi đức tin và danh Chúa mà chữa lành được cho người què từ trong lòng mẹ. Con nhớ tới lời của Chúa Jesus:

“Và những dấu lạ này sẽ theo họ, những người tin: Trong danh Ta, họ sẽ trừ những quỷ. Họ sẽ nói những ngôn ngữ mới.” (Mác 16:17).

Ngài cũng đã phán:

“Và bất cứ điều gì các ngươi xin trong danh Ta, Ta sẽ làm cho để Cha được vinh hiển nơi Con.” (Giăng 14:13).

Con học được rằng cần hết lòng tin cậy vào danh Chúa và tận dụng danh Ngài để truyền cho những bản tính xấu còn lại ra khỏi mình, để con có thể sống trọn vẹn, đẹp lòng Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha cho con có một số sự hiểu và học được như trên. Con xin Cha tiếp tục ở cùng và dạy dỗ, tỉa sửa con, để con được nên trọn vẹn, không tì vết trước Ngài, con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
11/02/2025


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/02/2025 13:26

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa hôm nay ban cho chúng con cơ hội được học Lời Ngài. Xin Cha ban cho chúng con sức khỏe và chữa lành chứng cảm cúm cho gia đình chúng con. Chúng con xin Cha soi dẫn cho chúng con khi chúng con suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Cha.

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Chúng con hiểu rằng khi Phi-e-rơ và Giăng đi vào đền thờ gặp người bị què từ trong lòng mẹ ngồi tại Cửa Đẹp để xin sự bố thí. Nhưng hai ông nhìn người ấy thì động lòng thương xót và Đức Thánh Linh trong hai ông cũng cảm động hai ông thay vì cho tiền bạc như thường lệ mà là chữa cho ông không còn bị què nữa. Chúng con hiểu điều Phi-e-rơ và Giăng có đó là thẩm quyền và năng lực Thiên Chúa ban cho ông có thể chữa bệnh, đuổi quỷ. Người què kia sẽ không bao giờ ngờ rằng đến một ngày mình cũng sẽ được đứng dậy trên đôi chân của mình. Vậy nên khi được chữa lành, ông đã vui mừng nhảy múa. Đặt mình vào vị trí của ông, chúng con cũng cảm nhận được phần nào sự vui mừng ấy. Sự nhảy múa của ông trước những người ở đó khiến cho người ta thấy sửng sờ là một bằng chứng sống động cho năng lực và thẩm quyền của Thiên Chúa. Người ta ngỡ ngàng là vì họ chưa bao giờ nhìn thấy phép lạ như thế này, hoặc có nghe đâu đó nhưng không nhìn thấy tận mắt.

Chúng con hiểu khi chúng con dùng danh của Đức Chúa Jesus để làm thì chúng con bày tỏ đức tin mạnh mẽ nơi Ngài. Như khi chúng con nhân danh Chúa xua đuổi tà linh, ma quỷ, những cám dỗ trong đời sống thì chúng con tin chắc rằng ma quỷ rất sợ nghe đến danh của Chúa, bởi vì Chúa là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa có một, mọi quyền phép, uy nghiêm, vinh quang, chúc tụng đều thuộc về Ngài. Ngài cũng là Đấng Tạo Hóa sáng tạo nên muôn loài vạn vật trong đó có loài người, thiên sứ và ma quỷ. Vậy nên trong danh của Đức Chúa Jesus chúng con làm bằng thẩm quyền, năng lực mà Ngài ban cho. Khi chúng con trong danh của Đức Chúa Jesus Christ làm sự gì cũng là chúng con bày tỏ đức tin của mình nơi Chúa.

Thưa Chúa! Ngày nay không còn những phép lạ giống như ngày xưa nữa vì chúng con hiểu rằng ngày nay chúng con chưa có được đức tin mạnh mẽ như các môn đồ xưa kia. Đời sống chúng con vẫn chưa hoàn toàn thánh khiết nên chưa có năng lực của Chúa ban cho. Chúng con nghĩ đức tin là yếu tố quan trọng nhất trong sự làm ra các phép lạ cũng như mọi nhu cầu, nan đề trong đời sống.

Chúng con hiểu ngày nay mỗi khi chúng con làm gì dùng đến danh Chúa thì trước nhất cần nhận biết đó có phải là ý muốn của Chúa hay không, Khi Chúa cảm động trong tấm lòng chúng con làm việc gì thì chúng con làm bằng sức của Ngài và theo ý của Ngài. Chúng con tin Chúa luôn làm việc đúng thời điểm.

Chúng con học được rằng, để biết được ý muốn của Chúa hay là đâu là thời điểm Chúa muốn trên đời sống của chúng con thì chúng con cần có đức tin vững vàng nơi Ngài. Chúng con phải có sự tương giao mật thiết với Chúa và luôn có sự chờ đợi, cầu hỏi ý Chúa trong mọi sự.

Chúng con cũng cần học theo người què khi được chữa lành thì vui mừng nhảy múa tôn vinh Đức Chúa Trời. Chúng con cũng cần có thái độ vui mừng và tôn vinh Chúa mỗi khi được nhận ơn phước của Chúa ban cho trên đời sống của mình. Chúng con cũng nên dâng lời tạ ơn Chúa chia sẻ cho người khác để người nghe cũng được gây dựng.

Chúng con tạ ơn Chúa ban cho chúng con bài học ngày hôm nay. Cầu xin Chúa tiếp tục thêm sức và chữa lành những chứng đau yếu trong thân thể của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Bùi Thành Chinh
13/02/2025 21:11

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt mở lòng cho con để con có thể hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con.

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng cùng đi lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện thứ chín. Tại cửa Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, họ gặp một người què từ khi sinh ra, mỗi ngày được đặt ở đó để xin bố thí. Khi thấy hai sứ đồ, người què này mong nhận được tiền bạc, nhưng Sứ Đồ Phi-e-rơ bảo người đó rằng ông không có vàng bạc, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ông truyền cho người què trỗi dậy và bước đi. Sứ Đồ Phi-e-rơ nắm tay người ấy đỡ dậy, lập tức chân và mắt cá của ông trở nên mạnh mẽ. Người què liền nhảy lên, bước đi, rồi cùng họ vào Đền Thờ, vừa đi vừa ca ngợi Đức Chúa Trời. Dân chúng thấy vậy đều ngạc nhiên, vì họ nhận ra đó chính là người đã từng ngồi xin bố thí trước Cửa Đẹp.

Thưa Cha, ở đây Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã chọn giúp đỡ người què này không bằng sự bố thí thông thường mà bằng điều họ có, quyền năng trong danh Đức Chúa Jesus Christ, con nghĩ rằng là vì họ muốn ban cho người này một sự biến đổi trọn vẹn thay vì chỉ giúp đỡ mang tính tạm thời. Vì nếu chỉ cho người này bạc vàng, thì ông ta sẽ chỉ có cái ăn trong một ngày, nhưng vẫn tiếp tục sống trong cảnh lệ thuộc vào người khác và tuyệt vọng chấp nhận hoàn cảnh đó của mình. Tuy nhiên, khi ban cho người này sự chữa lành đến từ Chúa, thì các sứ đồ không chỉ giúp người ấy đứng dậy và bước đi mà còn mở ra cho người này một cuộc đời mới, một cơ hội để bước vào Đền Thờ, ca ngợi Đức Chúa Trời và trải nghiệm sự vinh hiển của Ngài. Hơn thế nữa, phép lạ này trở thành một lời chứng mạnh mẽ về quyền năng của Đức Chúa Trời trước mắt dân chúng, khiến họ kinh ngạc và suy ngẫm. Điều này cũng nhắc nhở con rằng, khi giúp đỡ người khác, điều quan trọng không chỉ là đáp ứng nhu cầu vật chất, mà còn là hướng họ đến với Chúa – Đấng duy nhất có thể đem đến sự cứu rỗi và biến đổi cuộc đời một cách trọn vẹn.

Thưa Cha, con thấy điều mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng có ở đây không phải là vàng bạc hay của cải vật chất, mà là quyền năng và sự sống trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Họ có đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, hiểu rõ quyền năng Ngài ban cho những người tin cậy Ngài và dạn dĩ bước đi trong sự kêu gọi của Chúa để bày tỏ tình yêu và sự cứu rỗi của Ngài. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6), là ông không chỉ công bố sự chữa lành mà còn bày tỏ quyền năng siêu nhiên của danh Đức Chúa Jesus, một quyền năng không chỉ thay đổi thể xác mà còn biến đổi cả cuộc đời của người què này. Con nghĩ rằng điều Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng có còn là sự xác quyết nơi quyền năng của Đức Chúa Jesus, bởi họ biết rằng trong danh Ngài, không có điều gì là không thể. Ở đây họ sống trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và thi hành những điều diệu kỳ vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Câu chuyện này cũng nhắc nhở con rằng, dù không có nhiều của cải trong thế gian, nhưng nếu có Chúa, thì con đã có tất cả. Chúa ban cho con quyền năng trong danh Ngài để cầu thay, giúp đỡ, và mang đến sự biến đổi cho những người xung quanh con, không chỉ về vật chất mà còn về tâm linh, để họ có thể tìm được sự sống thật trong Ngài.

Thưa Cha, câu nói: “Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!” đã cho con thấy rõ ràng quyền năng tuyệt đối trong danh Đức Chúa Jesus và đức tin trọn vẹn của Sứ Đồ Phi-e-rơ nơi Ngài. Trước hết, con hiểu câu nói này khẳng định rằng danh Đức Chúa Jesus không chỉ đơn thuần là một cái tên, mà chính là hiện thân của quyền năng, sự sống và sự cứu rỗi đến từ Đức Chúa Trời. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố danh Chúa, thì con thấy ông không dùng phép thuật hay nghi thức tôn giáo, mà ông đang tuyên xưng rằng Đức Chúa Jesus là Đấng có quyền trên sự sống, bệnh tật và mọi hoàn cảnh của con người. Đồng thời, điều này cũng cho con thấy một đức tin mạnh mẽ của Sứ Đồ Phi-e-rơ, một đức tin không do dự hay nghi ngờ, mà dạn dĩ tuyên bố sự chữa lành, tin chắc rằng Đức Chúa Jesus có thể làm được điều đó. Ở đây đức tin của ông không chỉ nằm trong lời nói, mà còn thể hiện qua hành động, khi ông chủ động nắm tay người què và đỡ người què đứng dậy. Hơn nữa, con thấy rằng, phép lạ này không chỉ đem đến sự chữa lành thể xác mà còn là sự phục hồi trọn vẹn và về tâm linh của người què này, khi đã bước vào Đền Thờ và ngợi tôn Đức Chúa Trời. Qua câu chuyện này, nhắc nhở con rằng danh Đức Chúa Jesus vẫn đầy quyền năng như xưa, và khi con đặt trọn đức tin nơi Ngài, con sẽ chứng kiến được sự biến đổi kỳ diệu không chỉ trong chính đời sống của con, mà còn trong những người xung quanh con nữa.

Thưa Cha, hành động nhảy múa, tôn vinh Đức Chúa Trời của người què này sau khi được chữa lành, con nghĩ đây chính là một bằng chứng sống động và mạnh mẽ về quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ. Trước đó, người này bị què từ khi sinh ra, hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác, không thể tự mình bước đi. Nhưng khi danh Đức Chúa Jesus được công bố, đôi chân của người này lập tức được chữa lành, và phản ứng đầu tiên của người này không phải là lặng lẽ rời đi mà là nhảy lên, bước đi và vui mừng tôn vinh Chúa. Điều này cho con thấy sự chữa lành mà người này nhận được không chỉ về thể xác mà còn là sự biến đổi trong tâm linh, từ chỗ tuyệt vọng không biết ngày mai, giờ đây đã trở thành người tràn đầy sự vui mừng và biết ơn Chúa. Hành động này con nghĩ rằng cũng là một lời chứng để công khai về quyền năng của Đức Chúa Trời. Khi người này bước vào Đền Thờ, tất cả dân chúng đều thấy và nhận ra chính là người què này đã từng ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp, đã khiến cho họ kinh ngạc và sững sờ vì không thể phủ nhận phép lạ đã xảy ra. Vì nếu người què này chỉ lặng lẽ rời đi mà không bày tỏ sự vui mừng, có thể sẽ có người nghi ngờ hoặc không nhận ra sự biến đổi kỳ diệu này từ ông. Nhưng qua việc người này nhảy múa và ca ngợi Chúa trước đông đảo mọi người, thì ông đã công bố cách rõ ràng rằng, chính Đức Chúa Trời là Đấng đã chữa lành cho ông. Hơn nữa, sự vui mừng và tôn vinh Chúa của ông cũng thể hiện sự đáp ứng đúng đắn trước ân điển của Chúa ban cho ông. Khi nhận được phép lạ từ Ngài, lòng biết ơn chân thành phải dẫn đến sự ngợi tôn. Điều này nhắc nhở con rằng khi Chúa làm việc trong đời sống của con, thì con không nên giữ điều đó cho riêng mình con, mà con cần mạnh dạn làm chứng về sự nhân từ và quyền năng của Ngài. Qua lời chứng và sự vui mừng của con, thì những người xung quanh sẽ thấy được quyền năng của Chúa vẫn đang hành động và có thể chính họ cũng sẽ được dẫn đến sự tin nhận Ngài. Con nghĩ rằng, hành động nhảy múa và tôn vinh Chúa của người què này không chỉ là biểu hiện của sự vui mừng cá nhân mà còn là một sự chứng minh công khai về quyền năng của Đức Chúa Jesus, khích lệ lòng tin của nhiều người và tôn vinh danh Ngài. Đây là một bài học cho con về việc sống đời sống làm chứng cho Chúa, không chỉ bằng lời nói mà còn qua thái độ, niềm vui và sự ca ngợi Chúa mỗi ngày.

Thưa Cha, sự việc người què đứng dậy đi được làm cho dân chúng bỡ ngỡ và sững sờ, con nghĩ là vì họ đã quá quen thuộc với hình ảnh người què ngồi xin ăn tại Cửa Đẹp của Đền Thờ mỗi ngày. Trong suy nghĩ của họ, tình trạng què quặt của người này là một thực tế không thể thay đổi, một điều đã tồn tại từ lâu và không có cách nào khác ngoài việc bố thí để giúp cho người này sống qua ngày. Nhưng khi họ thấy người què này không chỉ đứng dậy mà còn bước đi, nhảy múa và tôn vinh Đức Chúa Trời, thì họ kinh ngạc, vì đó là điều vượt quá sự hiểu biết của họ. Họ không thể phủ nhận rằng một phép lạ kỳ diệu đã xảy ra trước mắt mình. Điều này cho con thấy sự giới hạn trong đức tin của họ. Họ có thể tin vào Đức Chúa Trời theo cách truyền thống, tin vào các nghi thức tôn giáo và sự thờ phượng trong Đền Thờ, nhưng họ chưa thực sự tin vào quyền năng siêu nhiên của Ngài để biến đổi con người một cách kỳ diệu. Họ có thể tin rằng Chúa là Đấng ban phước và chu cấp, nhưng chưa chắc họ đã tin rằng Ngài có thể hành động một cách mạnh mẽ và trực tiếp trong cuộc sống thực tế của họ. Hơn nữa, phản ứng này cũng cho con thấy họ chỉ tin vào những điều mình có thể nhìn thấy bằng mắt. Khi người què này ngồi xin ăn, họ không nghĩ đến khả năng ông có thể được chữa lành, vì điều đó vượt quá sự hiểu biết của con người. Nhưng khi họ tận mắt chứng kiến phép lạ từ Chúa, thì họ mới bắt đầu kinh ngạc và suy ngẫm về những điều đang xảy ra. Điều này nhắc nhở con rằng đức tin thật không chỉ dựa trên những điều mắt thấy tai nghe mà dựa trên sự nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời qua Lời Ngài và sự bày tỏ của Ngài trong đời sống. Con nghĩ rằng qua sự kiện này, để Đức Chúa Trời bày tỏ quyền năng của Ngài để mở mắt dân chúng, khiến họ nhận biết rằng danh Đức Chúa Jesus không chỉ là một cái tên, mà là danh đầy quyền năng, có thể cứu rỗi, chữa lành và biến đổi hoàn toàn cuộc đời của con người. Con nghĩ rằng, sự bỡ ngỡ và sững sờ của họ là một phản ứng tự nhiên, nhưng đó cũng là cơ hội để họ bước vào một đức tin sâu sắc hơn – một đức tin không chỉ dựa trên truyền thống tôn giáo, mà dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế về quyền năng của Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, ngày nay con thấy có nhiều người tự hỏi tại sao Chúa dường như không còn làm phép lạ chữa bệnh một cách rõ ràng như trong thời kỳ các sứ đồ, mặc dù có rất nhiều lời cầu xin từ con dân Ngài? Theo con nghĩ thì có nhiều lý do. Trước hết, Chúa vẫn làm phép lạ, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng hành động theo cách mà con người mong đợi. Trong thời kỳ Thánh Kinh, phép lạ được bày tỏ công khai mục đích để xác nhận quyền năng của Đức Chúa Trời và sứ điệp cứu rỗi qua Đức Chúa Jesus Christ. Những phép lạ như chữa lành người què ở đây không chỉ giúp người bệnh phục hồi mà còn là dấu chứng cho dân chúng nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a.

Ngày nay, khi Tin Lành đã được lan truyền rộng rãi, Lời của Chúa đã được ban ra khắp nơi trên thế giới, cuốn Thánh Kinh được dịch ra nhiều thứ tiếng trên thế giới và đây cũng là cuốn sách xuất bản nhiều nhất thế giới thì con nghĩ rằng Chúa không nhất thiết phải dùng phép lạ thể chất để xác nhận sứ điệp của Ngài nữa nhưng điều đó không có nghĩa là Ngài ngừng hành động trên đời sống. Thứ hai, con nghĩ là vì ý muốn của Chúa vượt trên sự hiểu biết của con người, như Lời Chúa đã phán trong sách Ê-sai 55:8-9 rằng:“Vì những ý tưởng của Ta chẳng phải những ý tưởng của các ngươi, những đường lối của các ngươi chẳng phải những đường lối của Ta. Vì các tầng trời được nâng cao hơn đất, vậy nên, những đường lối của Ta được nâng cao hơn những đường lối của các ngươi và những ý tưởng của Ta được nâng cao hơn những ý tưởng của các ngươi”. Nên không phải lúc nào Chúa cũng chữa lành bệnh tật theo lời cầu xin của chúng con, vì Ngài có kế hoạch lớn hơn cho mỗi người. Đôi khi, Ngài để chúng con trải qua sự thử thách để chúng con tăng trưởng đức tin, rèn luyện sự kiên nhẫn, hoặc bày tỏ sự vinh hiển của Ngài theo cách khác, giống như trường hợp của ông Gióp hay như Sứ Đồ Phao-lô là một ví dụ, ông đã cầu xin Chúa ba lần để cất đi “cái dằm” trong xác thịt mình, nhưng Chúa đáp rằng: "Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu" (II Cô-rinh-tô 12:9). Điều này cho con thấy đôi khi Chúa không chữa lành thể xác, nhưng Ngài ban sức mạnh thuộc linh để con có thể chịu đựng và sống trong sự vâng phục Ngài. Thứ ba, là do ngày nay con thấy Chúa đã ban cho con người nhiều phương tiện để chăm sóc sức khỏe, bao gồm y học và khoa học, Chúa có thể sử dụng các bác sỹ, thuốc men và các phương pháp điều trị hiện đại để mang lại sự chữa lành. Những tiến bộ trong y học cũng là một hình thức ân điển từ Đức Chúa Trời. Thay vì chỉ trông đợi phép lạ tức thì, con nên biết ơn vì Chúa đã ban cho con người trí tuệ để tìm ra các phương pháp chữa trị. Cuối cùng, thì con nghĩ rằng sự chữa lành quan trọng nhất không phải là thể xác mà là tâm linh. Mặc dù Chúa có thể chữa lành bệnh tật, nhưng mục tiêu cao nhất của Ngài là sự cứu rỗi linh hồn của mỗi một chúng con. Vì Đức Chúa Jesus đến thế gian không chỉ để chữa lành thân thể, mà quan trọng hơn, Ngài chết trên thập tự giá để cứu con người khỏi tội lỗi và ban cho những ai tin nhận Ngài sự sống đời đời.

Hiện nay con mang trong mình căn bệnh nan y suy thận độ 4, ngày xưa khi chưa biết Chúa thì con luôn lo lắng và sợ hãi về căn bệnh của mình, căn bệnh mà bác sỹ bảo với con rằng, con không thể chữa khỏi. Nhưng từ khi con đã tin nhận Chúa thì con đã dâng trọn và phó thác hoàn toàn vào Chúa thì cho dù con có được chữa lành hay không, thì với con điều quan trọng nhất là con đặt trọn niềm tin nơi Chúa và tin chắc rằng Ngài có kế hoạch tốt đẹp cho cuộc đời của con. Vì vậy, thay vì chỉ tìm kiếm những phép lạ thể xác, thì con cần có đức tin nơi Chúa dù cho Ngài hành động theo cách nào, Chúa có chữa lành cho con ngay lập tức, qua y học, hay ban sức mạnh để con chịu đựng, thì mục tiêu luôn là bày tỏ tình yêu và sự vinh hiển của Ngài trong đời sống của con.

Thưa Cha, trong cuộc sống hàng ngày của con, con thường xuyên dùng thời gian để cầu nguyện tương giao với Chúa như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng. Vì đây cũng là một mệnh lệnh của Chúa dành cho con dân của Ngài được Chúa phán trong sách I Tê-sa-lô-ni-ca 5:16-18, rằng: “Hãy vui mừng mãi mãi! Hãy cầu nguyện không thôi! Trong mọi sự, hãy tạ ơn! Vì đó là ý muốn của Thiên Chúa trong Đấng Christ Jesus đối với các anh chị em.” Nên trong cuộc sống bận rộn ngày nay, dành thời gian cầu nguyện có thể trở thành một thách thức khó khăn, nhưng nếu con xem mối quan hệ với Chúa là ưu tiên, thì con sẽ tìm cách để duy trì nó. Giống như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, những người vẫn lên Đền Thờ vào giờ cầu nguyện, thì con cũng cần đặt lịch trình cố định cho việc gặp gỡ Chúa hàng ngày. Con nghĩ rằng sự cầu nguyện không nhất thiết phải dài nhưng nên liên tục, có thể là khi lái xe, làm việc nhà hay ngay cả trong những khoảnh khắc tĩnh lặng con đều có thể đến với Chúa, trò chuyện cùng Ngài như một người con đối với người Cha yêu dấu của mình. Khi con kết hợp cầu nguyện với thói quen hàng ngày của con thì sẽ giúp biến sự cầu nguyện đó thành một phần tự nhiên của cuộc sống của con, thay vì chỉ là một nhiệm vụ phải hoàn thành hàng ngày. Theo con quan trọng nhất, sự cầu nguyện không chỉ là trình bày nhu cầu của mình mà còn là thời gian để con tương giao với Chúa, lắng nghe Ngài và sống trong sự bình an mà Ngài ban cho. Khi hiểu rằng cầu nguyện là một mối quan hệ, chứ không phải nghĩa vụ, thì con sẽ khao khát dành thời gian cho Chúa mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu.

Thưa Cha, khi đối mặt với những người đang cần giúp đỡ, con tin rằng điều quan trọng không chỉ là hỗ trợ bằng vật chất mà còn là chia sẻ những gì mình có, dù đó là thời gian, lời cầu nguyện, sự an ủi hay tình yêu thương của Chúa. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói với người què rằng: “Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" Ở đây ông không có vàng bạc để cho, nhưng điều ông có là danh của Đức Chúa Jesus, và ông đã dùng điều đó để mang đến sự chữa lành cho người ấy. Điều này cho con thấy rằng không phải lúc nào sự giúp đỡ cũng cần đến tiền bạc, mà đôi khi một lời động viên, một hành động quan tâm hay một lời cầu nguyện chân thành cũng có thể làm thay đổi cuộc đời ai đó. Khi con sẵn lòng chia sẻ từ tấm lòng, dù chỉ là một điều nhỏ bé, Chúa có thể dùng điều đó để mang lại phước hạnh lớn lao giống như câu chuyện Chúa hóa bánh cho đoàn dân từ một phần ăn nhỏ bé của một em bé mà Chúa đã làm ra một bữa ăn no nê cho hàng ngàn người, và Chúa nhìn thấy và trân trọng ngay cả những hành động yêu thương nhỏ bé nhất mà con dành cho người khác. Điều đó có nghĩa là con không cần phải làm điều gì vĩ đại mới được Chúa ban phước; chỉ cần một tấm lòng chân thành, dù là giúp đỡ ai đó bằng một cử chỉ nhỏ như một chén nước lạnh, thì cũng đủ để con nhận được phần thưởng từ Ngài, như Lời Ngài đã phán trong sách Ma-thi-ơ 10:42, rằng: “Và, bất cứ ai sẽ cho một người trong những người nhỏ này chỉ uống một chén nước lạnh, trong danh của một môn đồ, Ta nói với các ngươi, thật, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình”. Con không nên giữ lại điều tốt mà mình có thể cho đi, vì chính Chúa đã yêu thương và ban cho con nhiều ơn phước, và Ngài muốn con cũng bày tỏ tình yêu ấy với những người xung quanh con.

Thưa Cha, con luôn tin vào quyền năng trong danh của Đức Chúa Jesus trong việc chữa lành và thay đổi hoàn cảnh của con hoặc người khác, không chỉ trong sự cứu rỗi mà còn trong sự chữa lành và thay đổi hoàn cảnh của đời sống. Con thấy trong Thánh Kinh nhiều lần bày tỏ rằng, danh Đức Chúa Jesus có quyền năng để chữa lành, giải cứu và biến đổi mọi sự. Như trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói với người què rằng ông không có vàng bạc, nhưng nhân danh Đức Chúa Jesus, ông truyền cho người ấy đứng dậy và bước đi, và phép lạ đã xảy ra. Điều này cho con thấy sự chữa lành không đến từ con người, mà từ chính quyền năng của Chúa. Đức Chúa Jesus cũng phán trong Ma-thi-ơ 21:22 rằng: “Hết thảy mọi sự các ngươi xin trong sự cầu nguyện, nếu các ngươi tin, các ngươi sẽ nhận được.” Vì vậy, khi con đối mặt với bệnh tật, khó khăn hay thử thách, con tin rằng cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus có thể đem lại sự thay đổi, không chỉ trong đời sống cá nhân con mà còn trong cuộc sống của người khác. Cho dù sự chữa lành có thể xảy ra ngay lập tức hoặc theo cách mà con không mong đợi, thì con tin chắc rằng Chúa luôn hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Điều quan trọng là con phải giữ vững đức tin, vững lòng trông cậy vào Chúa, và tiếp tục cầu nguyện, bởi vì Ngài có quyền năng làm vượt quá điều con cầu xin hoặc suy tưởng, như Lời Ngài trong sách Ê-phê-sô 3:20 “Đấng có thể làm trội hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng bởi năng lực tác động trong chúng ta.”

Thưa Cha, khi nhận được phước lành từ Chúa, con luôn ý thức rằng đó không chỉ là ân huệ dành riêng cho mình con, mà đó còn là cơ hội để con bày tỏ lòng biết ơn và làm chứng về sự tốt lành của Ngài. Con nghĩ rằng một trong những cách quan trọng nhất để làm chứng là chia sẻ những gì Chúa đã làm trong đời sống của con với người khác, là qua lời nói kể lại trong các buổi nhóm họp của Hội Thánh. Khi con kể về những điều Chúa đã làm, con không chỉ nhấn mạnh vào phước hạnh con nhận được, mà con còn làm chứng về quyền năng, sự thành tín và tình yêu của Ngài, để những người nghe có thể được khích lệ trong đức tin, trong các buổi nhóm con cũng đã được nghe rất nhiều các câu chuyện làm chứng về các ơn phước mà Chúa ban cho các anh chị em trong Chúa của con, điều này cũng đã khích lệ con rất nhiều. Bên cạnh đó, con cũng bày tỏ lòng biết ơn bằng cách sống một đời sống dâng hiến, không giữ lại phước hạnh cho riêng mình con mà sẵn sàng giúp đỡ những người khác. Chúa dạy chúng con rằng: "Các ngươi đã nhận không thì hãy cho không!" (Ma-thi-ơ 10:8), vì vậy khi được Chúa ban cho con về tài chính thì con sẵn lòng giúp đỡ những người thiếu thốn hơn con; khi nhận được sự an ủi từ Ngài thì con cũng tìm cách an ủi những ai đang đau buồn. Còn một cách khác để làm chứng nữa là con giữ thái độ biết ơn trong mọi hoàn cảnh, dù trong thuận lợi hay thử thách, để con bày tỏ rằng, niềm vui và hy vọng của con đến từ Chúa, chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài. Cuối cùng, con tin rằng cách mạnh mẽ nhất để bày tỏ sự tạ ơn và làm chứng về Chúa là sống một đời sống phản chiếu sự vinh hiển của Ngài. Để khi mọi người nhìn thấy cách con yêu thương, tha thứ, kiên nhẫn và tin cậy Chúa trong mọi việc, để họ nhìn thấy những việc làm của con mà ngợi tôn Cha của con ở trên trời, họ sẽ nhận ra rằng, đó không phải là sức riêng của con, mà là nhờ quyền năng của Đức Chúa Jesus. Và như vậy, con không chỉ tạ ơn Chúa bằng lời nói, mà còn bằng cả cuộc đời mình, để danh Ngài được tôn cao.

Thưa Cha, con tin cách mạnh mẽ nhất để giúp những người xung quanh con nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời không chỉ qua lời nói, mà còn qua chính đời sống và hành động của con. Trước hết, con cần sống một đời sống phản chiếu tình yêu thương, lòng nhân từ và sự tha thứ của Chúa, bởi vì Đức Chúa Jesus dạy con dân của Ngài trong sách Ma-thi-ơ 5:14-16 rằng: “Các ngươi là sự sáng của thế gian. Một cái thành nằm trên núi thì không thể bị che khuất. Cũng không ai thắp đèn mà đặt nó dưới cái thùng, nhưng đặt trên chân đèn thì nó soi sáng khắp mọi sự trong nhà. Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời”. Khi con bày tỏ sự yêu thương chân thành, quan tâm đến người khác và sẵn lòng giúp đỡ họ trong lúc họ gặp khó khăn, họ có thể nhận ra tình yêu và sự nhân từ của Chúa qua con. Bên cạnh đó, con cần giữ một đời sống cầu nguyện và đức tin vững vàng, không chỉ trong những lúc thuận lợi mà ngay cả trong nghịch cảnh. Khi người khác thấy con vẫn giữ sự bình an và hy vọng trong hoàn cảnh khó khăn, họ sẽ tự hỏi điều gì khiến con có được sức mạnh ấy, và đó chính là cơ hội để con có thể làm chứng về Chúa cho họ. Ngoài ra, con cũng có thể bày tỏ quyền năng của Chúa bằng cách chia sẻ những câu chuyện về những phép lạ, sự tiếp trợ và sự biến đổi mà Chúa đã làm trong đời sống của con. Khi con kể về cách Chúa đã đáp lời cầu nguyện, chữa lành hoặc thay đổi hoàn cảnh của con thì những người xung quanh sẽ thấy rằng Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài thực hữu vẫn đang hành động ngày hôm nay. Nhưng con nghĩ rằng quan trọng hơn hết, con cần sống một đời sống chân thật và khiêm nhường, không chỉ nói về đức tin mà còn thể hiện đức tin đó qua cách con đối xử với người khác. Khi con kiên nhẫn, trung thực, biết tha thứ và luôn làm điều đúng đắn dù không ai thấy, thì con cũng đang phản chiếu bản chất của Đấng Christ. Sự thay đổi thực sự không đến từ lời nói suông, mà từ một đời sống đầy dẫy sự hiện diện của Chúa, để bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nhận biết rằng Đức Chúa Jesus đang sống và hành động qua con.

Thưa Cha, khi con hay người thân của con bị bệnh nặng và con cầu nguyện mãi vẫn không được Chúa chữa lành bằng phép lạ, thì con sẽ không vì thế mà mất đức tin hay nghi ngờ tình yêu của Ngài. Con tin rằng Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của con cái Ngài và Ngài có kế hoạch tốt đẹp cho mỗi một chúng con, dù kết quả có thể không theo cách con mong đợi. Thánh Kinh cũng đã cho con biết rằng Chúa có thể chữa lành ngay lập tức nếu Ngài muốn, như đã làm với nhiều người trong Thánh Kinh. Tuy nhiên, đôi khi Ngài cho phép bệnh tật hoặc thử thách tồn tại vì một mục đích cao hơn. Như trường hợp của Sứ Đồ Phao-lô được nhắc đến trong II Cô-rinh-tô 12:7-9, khi ông cũng đã cầu xin Chúa ba lần để loại bỏ "cái dằm" trong xác thịt của ông, nhưng Chúa trả lời: "Ân điển của Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự đau yếu. Vậy, tôi vui lòng thà sẽ khoe mình trong những sự đau yếu của tôi, để cho sức mạnh của Đấng Christ ngự trên tôi." Điều này nhắc nhở con rằng, đôi khi Chúa không cất đi đau khổ ngay lập tức, nhưng Ngài ban cho con ân điển để chịu đựng và trưởng thành trong đức tin. Con cũng nhớ rằng sự chữa lành thể xác không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng hơn là sự chữa lành về mặt tâm linh và mối quan hệ với Chúa vì thể xác này rồi sẽ qua đi chỉ có linh hồn của con là còn mãi mãi. Nếu Chúa không chữa lành bằng phép lạ, thì con tin rằng Ngài vẫn đang làm việc trong hoàn cảnh đó để dạy dỗ, uốn nắn và mang lại điều tốt đẹp trong kế hoạch của Ngài với con vì “mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài.” (Rô-ma 8:28). Đôi khi, bệnh tật còn giúp con hoặc người thân của con đến gần Chúa hơn, vì khi nhận ra sự yếu đuối của con người thì con người sẽ phụ thuộc vào Ngài nhiều hơn. Nhưng dù kết quả thế nào, thì con vẫn tiếp tục cầu nguyện, tin cậy Chúa và phó thác mọi sự trong tay Ngài. Con tin rằng nếu Chúa chọn không chữa lành ngay trên đất này, thì Ngài sẽ ban sự chữa lành trọn vẹn trong cõi đời đời, nơi không còn đau đớn, bệnh tật hay nước mắt sẽ được Ngài lau khô (Khải Huyền 21:4). Và điều quan trọng là con không đánh mất đức tin, mà luôn nhắc nhở bản thân rằng Chúa luôn yêu thương, luôn thành tín, và Ngài có một kế hoạch tốt hơn điều con có thể hiểu ngay lúc này.

Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10, con đã rút ra được nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin của mình.

Trước hết, con nhận thấy rằng quyền năng của Đức Chúa Jesus vẫn đang hành động qua những ai đặt trọn niềm tin nơi Ngài. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không có bạc vàng để cho người què, thì họ đã trao điều quý giá hơn – sự chữa lành đến từ danh Đức Chúa Jesus. Điều này dạy con rằng đôi khi con không thể giúp đỡ người khác bằng của cải vật chất, nhưng con vẫn có thể dâng lời cầu nguyện, chia sẻ đức tin và đem đến hy vọng từ nơi Chúa.

Thứ hai, con học được rằng đức tin cần đi kèm với hành động. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ nắm lấy tay người què và giúp ông đứng dậy, đôi chân ông liền trở nên mạnh mẽ. Điều này nhắc nhở con rằng khi con tin cậy Chúa, con cần bước đi trong đức tin, không chỉ chờ đợi phép lạ, mà phải hành động theo sự hướng dẫn của Ngài.

Bài học tiếp theo con nhận được là biết ơn và ngợi tôn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Sau khi được chữa lành, người què này đã không lặng lẽ bước đi mà vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng khi nhận được ơn phước từ Chúa, con không nên giữ riêng cho mình mà con cần bày tỏ lòng biết ơn và làm chứng về quyền năng của Ngài để người khác cũng được khích lệ trong đức tin.

Cuối cùng, con nhận ra rằng, mỗi phép lạ Chúa làm không chỉ để ban phước cho một cá nhân, mà còn để bày tỏ vinh hiển của Ngài cho nhiều người. Khi dân chúng thấy người què được chữa lành, họ kinh ngạc và thắc mắc về điều đã xảy ra, qua đó tạo cơ hội để Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng về Đức Chúa Jesus cho họ. Điều này nhắc nhở con rằng cuộc đời con cũng phải trở thành một lời chứng sống động, để qua những điều Chúa làm cho con, thì người khác có thể nhận biết Ngài.

Lạy Cha, xin giúp con luôn tin cậy vào quyền năng của Ngài, sẵn lòng chia sẻ đức tin, hành động theo sự dẫn dắt của Chúa, và luôn biết ơn Ngài trong mọi điều trong mọi hoàn cảnh. Con trình dâng lên Ngài và cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
13/02/2025

***


Nguyễn Thị Thúy My
20/02/2025 21:34

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua được bình an. Cảm tạ ơn Cha cũng đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10. Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn con vào trong mọi lẽ thật. Con cảm tạ ơn Ngài!

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy pp và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, người bị què từ trong lòng mẹ khi sinh ra với hình hài không được lành lặn như những người khác, do đó người ấy không thể đi lại làm việc để tự mình nuôi sống bản thân. Có thể vì thế, mà những người xung quanh thấy thương người ấy. Mỗi ngày, họ đem đặt người què tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ. Trong suốt thời gian người què ở trước cửa của Đền Thờ, thì người ấy nhìn thấy biết bao nhiêu người đi vào trong Đền Thờ để cầu nguyện. Có thể trong sâu thẳm tấm lòng của người ấy luôn có một sự khao khát và chờ đợi một sự ban cho nào đó, hơn là sự bố thí thông thường. Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, thì đã xin nhận sự bố thí. Nhưng Đức Thánh Linh đã thần cảm Phi-e-rơ và Giăng nhìn chăm vào người ấy và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta." Thì người ấy nhìn vào, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ nơi Phi-e-rơ và Giăng. Nhưng người ấy không ngờ rằng, ngay trong giây phút ấy mình nhận được điều vô cùng cao quý trong cuộc đời, đó là sự chữa lành hoàn toàn.

Con học được rằng, trong suốt cuộc đời theo Chúa của mỗi người, thì Chúa muốn con dân của Ngài cứ hướng lòng lên Ngài. Cho dù phải đối diện với muôn vàn khó khăn, thử thách, thì càng phải nhìn chăm vào Ngài để bước đi và tin rằng đến thời điểm Ngài sẽ ban cho và giải cứu theo thánh ý tốt lành của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi người què được Chúa chữa lành hoàn toàn, thì người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với Phi-e-rơ và Giăng, vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này cho thấy, người ấy nhận biết được phép lạ chữa lành của Chúa thì đã nhảy lên với niềm vui sướng, người ấy biết ơn Chúa mà ngay lúc ấy liền đi vào trong Đền Thờ với Phi-e-rơ và Giăng. Người ấy vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Chúa với niềm vui sướng khôn siết.

Con học được rằng, sau khi con dân Chúa được Ngài chữa lành bệnh thuộc linh hoàn toàn, thì người ấy phải biết ơn Chúa qua những hành động cụ thể trong đời sống để tôn vinh Chúa. Bên cạnh đó, con dân Chúa cũng cần phải rũ bỏ hết những gì xưa cũ không đẹp lòng Chúa, để hoàn toàn bước vào một đời sống mới trong Chúa. Để một lòng bước đi theo Ngài và tận hiến cho Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết ơn Ngài và yêu kính Ngài trên hết mọi sự, mà hết lòng sống và làm theo mọi ý muốn tốt lành của Ngài, để qua đời sống của con, danh Ngài được tôn cao. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***


Nguyễn Xuân Bắc
09/04/2025 05:55

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Khi các sứ đồ nhận được thánh linh Chúa, thì họ dạn dĩ đi ra rao giảng Tin Lành. Khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng lên đền thờ Giê-ru-sa-lem cầu nguyện như bao người dân I-sơ-ra-ên vẫn làm. Con được hiểu rằng: sự cầu nguyện vẫn luôn đều đặn mỗi ngày đối với người I-sơ-ra-ên. Nhưng con cũng được hiểu rằng, những của lễ dâng sinh tế chuộc tội, thì không còn cần thiết nữa, vì chính Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay cho những tội lỗi của loài người đã phạm. Tất cả những nghi thức chuộc tội chỉ mang tính hình bóng. Con sinh tế bị giết, lấy máu rẫy lên bàn thờ, nay chính Đấng Christ đã thế cho vật sinh tế, máu của Ngài sẽ xoá sạch tội lỗi cho những ai tin nhận Ngài. Những nghi thức hình bóng đó, không còn nhờ vào đó mà được tha tội nữa.

Thưa Cha, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã dùng danh Đức Chúa Jesus Christ, chữa lành cho người què này đi được, con hiểu rằng: đây cũng là sự dạy dỗ cho các thế hệ sau tôn cao danh Đức Chúa Jesus Christ, vì Ngài đã hoàn thành xong chương trình cứu rỗi nhân loại, danh Ngài đáng được tôn vinh cho đến đời đời. Các quyền lực tối tăm khi nghe đến danh của Ngài đều run sợ.

Thưa Cha, con hiểu được sự vui mừng của một người què từ khi mới sinh ra, nay lại đi lại được. Một sự vui sướng kèm theo một sự ngạc nhiên, vì chính mình vừa nhận được một phép lạ. Phép lạ đó đã được làm trên thân thể của mình. Ông hiểu rằng, cuộc đời của mình là không thể đi được, nhưng nay ông chẳng những đi được, mà còn nhảy múa được nữa. Con hiểu rằng, trong lòng người què này, ông hiểu rằng phép lạ này là đến từ Chúa, ông đã ngợi tôn Chúa và ông cũng tin rằng chính Đức Chúa Jesus Christ là Đấng được ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên, đã chữa lành ông vì chẳng có một người nào hay danh nào, mà có thể làm được điều này.

Thưa Cha, con cũng nhận được một sự lạ trên thân thể con, khi con được tha tội, quyền lực của tội lỗi không còn tác động trên con để buộc con phải phạm tội. Sự vui mừng vì đã thoát khỏi tội lỗi, được nên thánh sạch trước mặt Ngài, và được phép đến gần Ngài, thưa chuyện cùng Ngài. Thật là một sự lạ lùng với con. Cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, qua phép lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ đã làm, con hiểu được rằng, chỉ có một con đường duy nhất thoát được tội lỗi, thoát khỏi những đau khổ về thể xác của loài người, là: Phải ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.

Con cảm tạ ơn Cha về những Lời dạy dỗ của Ngài.

Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con, giúp con trở nên giống Đức Chúa Jesus Christ ngày một hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Nguyễn Xuân Bắc

***


Đặng Thiên Tứ
10/04/2025 03:57

Công Vụ Các Sứ Đồ 3:1-10 Phép Lạ Chữa Lành Người Què Từ Trong Lòng Mẹ

1 Phi-e-rơ và Giăng đã cùng nhau đi lên Đền Thờ, vào giờ cầu nguyện, nhằm giờ thứ chín. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ chín bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều.]
2 Có một người kia đã bị què từ trong lòng mẹ của người. Mỗi ngày, người ấy được người ta đem đặt tại cửa của Đền Thờ, gọi là Cửa Đẹp, để cầu xin sự bố thí từ những người vào trong Đền Thờ.
3 Người ấy thấy Phi-e-rơ và Giăng sắp đi vào trong Đền Thờ, đã xin nhận sự bố thí.
4 Phi-e-rơ với Giăng nhìn chăm vào người, và đã nói: "Hãy nhìn vào chúng ta."
5 Người ấy đã nhìn họ, mong đợi sẽ nhận được điều gì từ họ.
6 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!"
7 Người đã nắm tay phải người ấy, đỡ dậy. Tức thì đôi bàn chân và đôi mắt cá của người ấy đã được mạnh mẽ.
8 Người ấy đã nhảy lên, đứng và bước đi; rồi vào trong Đền Thờ với họ; vừa đi, vừa nhảy, vừa tôn vinh Đức Chúa Trời.
9 Hết thảy dân chúng đã thấy người ấy bước đi và tôn vinh Đức Chúa Trời.
10 Họ đã biết rằng, ấy là người đã ngồi để xin sự bố thí tại Cửa Đẹp của Đền Thờ. Họ đầy sự bỡ ngỡ và sững sờ về việc đã xảy ra cho người ấy.

Kính lạy Cha của con ở trên trời!

Con xin dâng lời tạ ơn Cha về một ngày đã qua, gia đình con được Cha giữ gìn và chu cấp đồ ăn. Cảm tạ Cha ban cho con thời gian để viết bài suy ngẫm về Lời Chúa hôm nay. Con xin Cha ban cho con có sức khỏe và tâm trí tỉnh táo trong khi viết bài. Con xin Đức Thánh Linh tiếp tục soi dẫn cho bài viết của con. A-men!

Thưa Cha! Trong câu số 1, con hiểu rằng, Đền Thờ của Thiên Chúa là một nơi rất linh thiêng và thánh khiết. Đó là nơi để con dân Chúa người I-sơ-ra-ên đến để cầu nguyện và dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mỗi ngày. Theo truyền thống, họ có thời gian cầu nguyện 3 lần mỗi ngày. Giờ cầu nguyện thứ nhất bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng, giờ cầu nguyện thứ nhì bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa, giờ cầu nguyện thứ ba bắt đầu vào khoảng 2 giờ chiều. Qua việc đó, họ bày tỏ lòng tin kính của mình với Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ và Giăng vẫn giữ thói quen cầu nguyện như vậy, nhưng họ không lên Đền Thờ để dâng của lễ nữa.

Nếp sống cầu nguyện của hai người ấy khiến cho con nhớ đến tiên tri Đa-ni-ên. Ông bị kẻ thù hăm dọa để không cầu nguyện Đức Chúa Trời nhưng ông đã không sợ hãi, mà trung tín một ngày ba lần quỳ gối, giơ tay lên hướng về Đền Thờ tại Giê-ru-sa-lem cầu nguyện Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay, con dân Chúa người ngoại không cần phải đi đến một nơi gọi là Đền Thờ do tay người làm ra để cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng, thân thể của mỗi một con dân Chúa chính là Đền Thờ của Đức Thánh Linh, vì mỗi người sau khi tin nhận Đức Chúa Jesus Christ đã được ban cho Đức Thánh Linh ngự trong thân thể của người ấy. Trong mọi lúc và ở mọi nơi, mỗi con dân Chúa đều có thể dâng lên Đức Chúa Trời lời cầu nguyện, là những lời khẩn xin, tạ ơn và tôn vinh. Tuy nhiên, nếu chúng ta để dành thời gian vào một lúc nào đó trong ngày để mỗi ngày đều cầu nguyện với Chúa thì đó là điều đáng làm và đem lại nhiều ích lợi.

Từ câu số 2 đến câu số 6, Lời Chúa ghi lại cách thức mà Phi-e-rơ và Giăng giúp đỡ một người bị què từ trong lòng mẹ đang ăn xin ở Cửa Đẹp. Thay vì cho người đó tiền bạc hay thức ăn thì hai người đã cho người què thứ có giá trị hơn rất nhiều. Ấy chính là Đức Tin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét. Người què được kêu gọi để có đức tin nên khi ông ta đáp ứng lại thì phép lạ đã xảy ra với đôi chân được chữa lành hoàn toàn.

Đối với hai người sứ đồ của Chúa, có lẽ họ cảm nhận được sự thúc giục của Đức Thánh Linh ở trong lòng để tiếp xúc với người bị què và công bố sự chữa lành đôi bàn chân bị tật cho ông trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét. Qua đây con có thêm cơ hội được học biết trong sự sẵn sàng và nhạy bén với sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Nhiều khi không phải cần có tiền hay bạc mới giải quyết được vấn đề của bản thân hay giúp đỡ được người khác. Nhưng là sự biết dùng những gì Chúa ban cho để giải quyết vấn đề của bản thân và giúp ích cho người khác.

Đối với người què, để có thể được chữa lành thì ông ta cần có thái độ đáp ứng lại lời kêu gọi của Phi-e-rơ, để thể hiện đức tin của mình. Lúc ban đầu, ông chỉ mong nhận được sự bố thí, nhưng sau đó bởi đức tin thì ông nhận được điều có giá trị hơn gấp trăm ngàn lần như vậy. Điều này giúp cho con nhận ra cuộc đời đi theo Chúa của mình lúc ban đầu con hay cầu xin Chúa điều này điều kia về vật chất có giá trị tạm ở đời này. Nhưng theo thời gian thì con cần bước đi với đức tin để tìm kiếm những điều lớn lao và cao trọng trong đời sống thuộc linh cho bản thân mình như là: Khao khát được gần Chúa để hiểu biết và kinh nghiệm Chúa nhiều hơn, khao khát sống cho Chúa để làm ra nhiều việc lành giúp ích cho Hội Thánh.

Phép lạ chữa lành cho người bị què có thể ngay lập tức đi được cho chúng ta thấy đức tin vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ có quyền năng để làm ra những điều siêu nhiên, vượt qua trí hiểu và khả năng của con người xác thịt. Điều đó đã xảy ra trong quá khứ thì ngày hôm nay vẫn có thể xảy ra cho những ai có đức tin. Chúa không chỉ thể hiện quyền năng của mình qua việc chữa bệnh, đuổi quỷ, mà Ngài chăm sóc, dạy dỗ và thánh hóa con dân của Ngài để họ được trọn vẹn. Đức Chúa Jesus Christ ngày hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Vì thế, con cần tin cậy và phó thác mọi sự trong đời sống của mình lên cho Chúa.

Cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu và rút ra bài học qua đoạn Thánh Kinh trên. Con xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con thực hành Lời Chúa dạy vào trong cuộc sống mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thiên Tứ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ