Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Hôm nay, ngày 21/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê lại bực tức khi Phi-e-rơ và Giăng dạy dân chúng về sự sống lại từ những kẻ chết trong Đức Chúa Jesus?
2. Dù gặp sự chống đối, tại sao lời rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng vẫn có thể khiến nhiều người tin nhận?
3. Các nhà lãnh đạo tôn giáo hỏi về "thẩm quyền" và "danh" mà Phi-e-rơ và Giăng làm phép lạ. Điều này bày tỏ điều gì về cách họ nhìn nhận quyền năng của Đức Chúa Trời?
4. Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, đã tuyên bố danh của Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của sự chữa lành. Điều này bày tỏ điều gì về sự can đảm và đức tin của ông?
5. Tại sao Đức Chúa Jesus được ví như “khối đá bị xem thường bởi những kẻ xây nhà” nhưng lại trở nên “khối đá chính của góc nhà”? Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay?
6. Tuyên bố rằng, không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì đối với đức tin Cơ Đốc và cuộc sống của con dân Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi bạn đối diện với sự chống đối hoặc nghi ngờ từ người khác vì đức tin của mình, bạn sẽ phản ứng như thế nào để tôn vinh danh Đức Chúa Jesus?
2. Phi-e-rơ và Giăng mạnh dạn rao giảng về sự sống lại từ những kẻ chết dù biết có thể bị bách hại. Bạn có sẵn sàng để làm chứng về Đức Chúa Jesus trong mọi hoàn cảnh không?
3. Trong cuộc sống hàng ngày, làm thế nào bạn có thể đặt Đức Chúa Jesus làm “khối đá chính” trong mọi quyết định của mình?
4. Khi nhận biết rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, bạn sẽ làm gì để chia sẻ Tin Lành với những người chung quanh?
5. Hãy xem xét những lần bạn đã nhận được sự chữa lành, sự giúp đỡ hoặc phép lạ từ Chúa. Bạn có dành sự vinh hiển cho Ngài và làm chứng về điều đó không?
6. Bạn có cầu xin sự đầy dẫy thánh linh để sống một đời sống mạnh mẽ trong Chúa và làm những việc lành để tôn vinh danh Ngài không?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0401-12-bai-giang-thu-ba-cua-phi-e-ro/
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
Trong lúc Phi-e-rơ và Giăng đang giảng dạy cho dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê cùng đến bất ngờ. Những người này đều có chức vụ, quyền lực lớn trong thời bấy giờ, cùng kéo nhau đến vì họ thiếu sự hiểu biết, dẫn đến sự chống nghịch lời giảng dạy của Phi-e-rơ và Giăng.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
Những người này tỏ thái độ chống đối, vì Phi-e-rơ và Giăng đã giảng giải, và công bố trong danh Đức Chúa Jesus về sự sống lại của Ngài từ những kẻ chết. Các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê bực tức khi Phi-e-rơ và Giăng giảng dạy cho dân chúng về sự sống lại từ những kẻ chết, nhưng người Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại của Chúa, và bởi họ bị đe dọa từ quyền lực của các người lãnh đạo trong Do-thái Giáo thời bấy giờ.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
Bởi vậy, nên chúng đã ra tay bắt Phi-e-rơ và Giăng, và giam hai ông vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều, bước sang một ngày mới. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự trông cậy vào quyền năng của Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách xảy đến trên bước đường rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi theo mệnh lệnh của Chúa.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
Dù bị bắt bớ như vậy, nhưng nhiều người vẫn đã nghe lời rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng, được quyền năng và sức mạnh của Đức Thánh Linh hướng dẫn, và bởi dân chúng đã chứng kiến, nghe về sự chữa lành người què cách siêu nhiên, là điều minh chứng cho quyền năng của danh Đức Chúa Jesus Christ, và bởi đức tin, khiến họ bất chấp mọi nguy hiểm, mà khoảng năm nghìn người đã tiếp nhận Chúa, thêm vào trong ngày Hội Thánh vừa được thành lập.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, bao gồm tha các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
Vào hôm sau, các kẻ cai trị gồm thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ, cùng viên đội trưởng lính bảo vệ Đền Thờ; các nghị viên trong tòa công luận, những người phụ trách việc sao chép và giảng dạy Thánh Kinh đã nhóm hiệp tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
Cùng An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ, và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm cũng cùng tham dự nhóm hiệp. Trong cuộc hội họp này, chắc có lẽ họ bàn nhau tìm cách kết tội Phi-e-rơ và Giăng, bởi hai ông đã làm đảo lộn dân chúng trong Do-thái Giáo thời bấy giờ.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
Tất cả những kẻ được nêu chức danh và tên trong câu 6 đã giải Phi-e-rơ và Giăng ra, và đặt hai ông vào giữa nghị trường, và hỏi rằng: Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà Phi-e-rơ và Giăng làm sự chữa lành cho người què và rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, công bố Ngài là Đấng Christ, là Đấng Mê-si-a đã được hứa trong thời Cựu Ước. Đây là một câu hỏi gây khó cho Phi-e-rơ và Giăng, bởi hai ông đã làm trái ngược thẩm quyền của Tòa Công Luận thời bấy giờ.
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
Bởi đức tin mạnh mẽ vào quyền năng của Thiên Chúa, mà Phi-e-rơ và Giăng được đầy dẫy thánh linh, khiến hai ông không nao núng tinh thần trước mặt các kẻ cai trị đầy uy quyền, sẵn sàng nói lên sự thật về Đức Chúa Jesus, kêu gọi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên biết rằng, nếu trong thời điểm ấy hai ông bị tra hỏi về việc mình đã làm cho một người tàn tật bẩm sinh được trở nên lành mạnh, thì tất cả các nhà cai trị trong Do-thái Giáo và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà người Do-thái đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ những kẻ chết; chính nhờ danh của Ngài mà người què bẩm sinh này trở nên lành mạnh trước mặt các người. Đây là lời khẳng định về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus Christ đã chữa lành cho người què này. Cảm tạ ơn Chúa đã ban sự khôn ngoan, thông sáng cho các tôi tớ của Ngài!
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
Phi-e-rơ và Giăng cũng công bố cho các nhà cai trị và dân chúng biết rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ là khối đá mà dân I-sơ-ra-ên đã xem thường, trở nên khối đá chính của góc nhà. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và người Do-thái đã chối bỏ Đức Chúa Jesus Christ, nhưng Ngài được ví như một khối đá, làm nền tảng cho Hội Thánh, là cội nguồn của đức tin trong mọi thời đại.
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Bởi vậy, Phi-e-rơ và Giăng thẳng thắn công bố cho dân I-sơ-ra-ên rằng, Đức Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi, nhắc nhớ nhân loại đặt đức tin trong sự trông cậy vào Ngài, và có trách nhiệm chia sẻ thông điệp cứu rỗi bởi quyền năng của Tin Lành. Nhìn vào thế giới ngày nay, biết bao nhiêu người bỏ công sức đi tìm kiếm sự giải thoát khỏi tội lỗi, nhưng đều là những người mù theo người mù bước đi trong vô vọng. Nguyện Lẽ Thật của Thiên Chúa soi dẫn những người còn lầm lạc trở về với tình yêu, ân điển của Ngài trong khi quá muộn!
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói lên sự kiện Phi-e-rơ và Giăng phải đối mặt với sự chống đối từ các bậc lãnh đạo tôn giáo, sau khi họ chứng kiến sự giảng dạy và phép lạ chữa lành người què tại Đền Thờ. Dù phi-e-rơ và Giăng bị bắt giam, giải ra giữa hội đồng, Nhưng Chúa đã ban cho hai ông được đầy năng lực, mạnh mẽ công bố về quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn biết sống theo gương các tôi tớ ngay lành của Chúa, sẵn sàng đối diện trước những nghịch cảnh vì sự vinh quang của Ngài cho đến cuối cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời [được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê lại bực tức khi Phi-e-rơ và Giăng dạy dân chúng về sự sống lại từ những kẻ chết trong Đức Chúa Jesus?
Họ là những người ghét Chúa Jesus và đã rắp tâm bắt và mượn tay La-mã giết Ngài. Bây giờ có người lại dạy dân chúng về sự phục sinh và tôn thờ Ngài, thì học bực tức cũng phải vì họ vẫn bị Sa-tan làm mù mắt, mù lòng không nhận ra đó là Đấng Mê-si-a phải đến.
2. Dù gặp sự chống đối, tại sao Lời rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng vẫn có thể khiến nhiều người tin nhận?
Đó là những người yêu mến Đức Chúa Trời, có lòng nhu mì, khiêm nhường. Khi Đức Thánh Linh cáo trách, họ muốn ăn năn và tiếp nhận Tin Lành.
3. Các nhà lãnh đạo tôn giáo hỏi về "thẩm quyền" và "danh" mà Phi-e-rơ và Giăng làm phép lạ. Điều này bày tỏ điều gì về cách họ nhìn nhận quyền năng của Đức Chúa Trời?
Con biết rằng, cho dù họ cứng lòng, nhưng họ cũng biết rằng quyền năng của Đức Chúa Trời là rất lớn và không thể coi thường được.
4. Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, đã tuyên bố danh của Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của sự chữa lành. Điều này bày tỏ điều gì về sự can đảm và đức tin của ông?
Con hiểu rằng ông không hề sợ hãi trước họ, vì ông được Chúa Jesus dạy rằng đừng sợ (Ê-sai 41:10; Giô-suê 1:9; Ma-thi-ơ 10:28) và ông vẫn bày tỏ danh của Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của sự chữa lành là danh của người mà họ vẫn thù ghét và cay cú khi biết Ngài đã sống lại.
5. Tại sao Đức Chúa Jesus được ví như “khối đá bị xem thường bởi những kẻ xây nhà” nhưng lại trở nên “khối đá chính của góc nhà”? Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta hôm nay?
Đức Chúa Jesus là “khối đá chính của góc nhà” là nền tảng vững chắc của ngôi nhà, Hội Thánh chúng con là nhà, có nền tảng vững chắc được xây dựng nên bởi Ngài, Ngài là đầu, là Chúa, là chủ, là thầy, và cũng là Thiên Chúa của chúng con, Ngài còn là anh Cả của chúng con, Ngài cũng nâng chúng con lên coi như bạn và có quan hệ khăng khít với Hội Thánh như vợ chồng. Ngài làm nên chúng con chăn dắt, nuôi nấng, bảo vệ chúng con, và chúng con sống cho Ngài, vì Ngài, bởi Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Tuyên bố rằng, không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì đối với đức tin Cơ Đốc và cuộc sống của con dân Chúa?
Con dân Chúa chỉ tin vào Chúa Jesus (Giăng 3:16) là Con Một của Đức Chúa Trời thì mới có sự sống vĩnh cửu, và do đó, họ chỉ tôn thờ, hầu việc Thiên Chúa, sống cho Chúa, sống vì Chúa, chết cho Chúa, chết vì Chúa (Rô-ma 14:8).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi bạn đối diện với sự chống đối hoặc nghi ngờ từ người khác vì đức tin của mình, bạn sẽ phản ứng như thế nào để tôn vinh danh Đức Chúa Jesus?
Con sẽ làm chứng cho họ về quyền năng thay đổi của Chúa đối với bản thân con từ tội nhân xấu xa, gian ác… trở nên con người mới như thế nào.
2. Phi-e-rơ và Giăng mạnh dạn rao giảng về sự sống lại từ những kẻ chết dù biết có thể bị bách hại. Bạn có sẵn sàng để làm chứng về Đức Chúa Jesus trong mọi hoàn cảnh không?
Con sẵn sàng mà không sợ chết (Ê-sai 41:10; Giô-suê 1:9; Ma-thi-ơ 10:28; Rô-ma 14:8).
3. Trong cuộc sống hàng ngày, làm thế nào bạn có thể đặt Đức Chúa Jesus làm “khối đá chính” trong mọi quyết định của mình?
Mọi quyết định của con phải xét có phù hợp với Lời dạy của Chúa của Chúa Jesus không. Có đem lại gây dựng không, có đem lại ích lợi cho người khác không, có làm vinh hiển Chúa không. Nếu không, con phải bỏ mà tìm những quyết định cho phù hợp với Lời Chúa dạy khuyên. Cảm tạ Chúa.
4. Khi nhận biết rằng, chỉ có Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, bạn sẽ làm gì để chia sẻ Tin Lành với những người chung quanh? Con rao giảng Tin Lành cho họ qua câu Giăng 3:16; 11:25; 14:6. Con cảm tạ Chúa.
5. Hãy xem xét những lần bạn đã nhận được sự chữa lành, sự giúp đỡ hoặc phép lạ từ Chúa. Bạn có dành sự vinh hiển cho Ngài và làm chứng về điều đó không?
Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài và làm chứng cho người xung quanh về quyền năng và tình yêu thương Ngài dành cho con. Cảm tạ Chúa.
6. Bạn có cầu xin sự đầy dẫy thánh linh để sống một đời sống mạnh mẽ trong Chúa và làm những việc lành để tôn vinh danh Ngài không?
Con không cầu xin được đầy dẫy thánh linh mà con cầu xin Ngài giúp con để con không còn phạm tội, không còn yêu thế gian, không còn hướng về thế gian, nhưng con hướng về sự tìm kiếm Chúa (Châm Ngôn 8:17; Giê-rê-mi 29:13; A-mốt 5:4), tìm kiếm Vương Quốc Trời và sự công chính của Ngài (Ma-thi-ơ 6:33). Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Hỡi Thiên Chúa! Sự từ ái của Ngài cao quý biết bao!
Con cái của loài người nương náu dưới bóng cánh của Ngài.
Chúng con sẽ được thỏa lòng bởi sự dư dật của nhà Ngài.
Ngài sẽ cho chúng con uống từ dòng vui thỏa của Ngài.
Vì trong Ngài là nguồn sự sống.
Trong ánh sáng của Ngài, chúng con thấy sự sáng. A-men!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ cho con khi nãy được chứng kiến sự kiên cường tìm lại sự sống của một con cá. Mợ làm vườn bắt cá dưới con mương cạn trước nhà, có rất nhiều cá. Một số được được thả vào cái thùng rộng nhưng thấp và được đổ đầy nước.
Con Cá Quả nhỏ chỉ bằng cái chuôi liềm được thả vào thùng cùng với lũ cá rô. Không biết nó nhảy ra từ khi nào nhưng ít nhất phải có vài tiếng, vì khi con đi vào nhà nó vẫn ở trong đó. Buổi chiều khi con ra ngoài sân thì nhìn thấy con cá với thân hình đã bị bám đầy bụi đất do vượt một hành trình dài băng qua cái sân rộng và đang nỗ lực rạch về phía những bậc cầu ao để xuống mương nước. Thật kiên cường, một đoạn đường quá xa so với một con cá và với một khoảng thời gian rất dài vật lộn trên cạn, đất bụi bám vào làm cho thân nó như đang dần bị cứng lại, vậy mà con cá vẫn sống và hình như nó càng gấp rút và nỗ lực càng hơn. Điều diệu kỳ là, nó nhằm đúng hướng và dùng hết sức của mình rạch về phía có bậc xuống con rạch, hình như nó nhận biết nơi mà nó đang cố gắng tìm đến là nơi sẽ có được sự sống cho mình.
Con tóm con cá lại và cầm nó trên tay lòng vô cùng cảm phục, con thả nó xuống ao, con cá chúc nửa đầu xuống nước, phần nửa thân phía đuôi vẫn ghếch trên đám lục bình như để lấy sức vài giây rồi trườn xuống ao. Con trở vào nhà, chuyện con cá khiến lòng liên tưởng tới sự sống Ngài ban cho con.
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con ngày mới, cùng với Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng tâm linh con. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con sức khỏe, phương tiện và thời gian để giờ này đây con lại được đến với Lời của Ngài. Cầu xin Thiên Chúa, nguồn sự sống của muôn loài, Đấng ban sự sống dư dật cho những kẻ thuộc về Ngài, xin Ngài hiện hữu giờ này. Xin ban cho con có sự hiểu biết về Ngài càng hơn qua Lời của Ngài trong bài học. Xin đổ đầy trong con thần linh sự sống để con kính yêu Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
Kính thưa Chúa!
Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 ghi lại sự kiện Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng bị bắt giữ bởi các nhà lãnh đạo Do-thái. Đứng trước áp lực của sự phản đối và bắt bớ bởi bạo quyền, hai sứ đồ của Chúa vẫn can đảm, trung tín rao giảng và làm chứng về Ngài trước đối tượng mà người bình thường trong thế gian luôn kính nể và sợ hãi bởi quyền lực mà họ có. Điều này dạy cho con những bài học sau:
THẾ GIAN LUÔN CÓ SỰ CHỐNG ĐỐI ĐỐI VỚI TIN LÀNH BỞI CÁC THẾ LỰC, CON DÂN CHÚA KHÔNG VÌ THẾ MÀ SỢ HÃI
Hội Thánh kể từ thời các sứ đồ rồi tiếp nối trải mọi thời đại luôn gặp phải sự chống đối và bách hại khi rao giảng Tin Lành của Chúa. Giống như giai cấp cầm quyền trong Do-thái Giáo, trong thế gian luôn có những thế lực chống đối Chúa vì lý trí của họ đã bị chai cứng, lòng của họ bởi những tham vọng, mê đắm đời này làm cho mờ mắt, họ không còn thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời. Gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng thêm lên trong chúng con lòng can đảm và học cách cậy nhờ ơn Chúa, để cho dù gặp thời hay không gặp thời thì Tin Lành của Ngài vẫn được rao ra. Giúp chúng con có thể trung tín với sứ mạng mà Chúa đã giao phó ấy là, chúng con được kêu gọi để sống và làm chứng cho Ngài.
TIN CẬY NƠI QUYỀN NĂNG TRONG DANH CỦA CHÚA
Khi được hỏi rằng quyền năng nào đã chữa lành người què, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã khẳng định chính danh Chúa Jesus đã làm điều đó. Danh Chúa mang lại sự chữa lành cả về thể xác và tâm linh. Trong câu 12 Phi-e-rơ công bố rõ ràng rằng:
“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Điều này dạy cho con rằng, trong linh trình theo Ngài, danh Jesus quyền năng không chỉ là con đường duy nhất dẫn con đến sự sống của Đức Chúa Trời, mà danh ấy còn giải cứu con khỏi những cám dỗ, giúp con đoạn tuyệt với những tội lỗi còn vương vấn trong con người cũ xác thịt. Trong danh Jesus, chúng con được biến đổi và hoàn toàn có thể sống một đời sống mới công chính, thánh sạch và đầy tình yêu thương như Ngài muốn nơi con dân của Ngài.
TỈNH THỨC VỚI NHỮNG PHÁI PHA-RI-SI VÀ SA-ĐU-SÊ THỜI ĐẠI
Khởi đầu là nhóm người có tấm lòng kính yêu Chúa, sốt sắng trong việc gìn giữ và lưu truyền Lời Chúa cho dân sự như phái Pha-ri-si, hoặc khắc khổ trong việc gìn giữ Luật Pháp theo nghĩa đen như phái Sa-đu-sê. Tuy vậy chính bởi sự sốt sắng trên hình thức bên ngoài ấy, mà họ trở thành những kẻ giả hình hoặc trở thành một tầng lớp quyền lực, thâu tóm danh lợi cho bản thân và cho giáo phái của mình. Ngày nay vẫn có những phái Pha-ri-si và phái Sa-đu-sê hiện hữu trong các giáo hội mang danh Chúa. Họ là những người tự xưng là biết Chúa, thậm chí là những người giữ những chức vụ quan trọng và tự coi mình là tôi tớ Chúa, nhưng không ít những người trong số họ không có nếp sống kính sợ Ngài.
Đây là bài học quan trọng cho mỗi một con dân Chúa, mỗi một người phải tự giữ cho linh hồn mình được trọn vẹn trước Chúa. Ngày ra mắt Ngài không ai có thể viện lý do vì người này hay vì tổ chức kia mà con lầm lạc. Thánh Kinh là Lời Đức Chúa Trời đều đã ban cho mỗi người là kim chỉ nam dẫn đường cho những tấm lòng khao khát tìm kiếm lẽ thật và mong muốn thực sự sống theo sự dạy dỗ của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con tấm gương can đảm của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng thêm lên trong con sức mạnh khi rao giảng Tin Lành của Ngài.
Cảm tạ ơn Chúa ban cho con danh quyền năng là Danh Jesus để nhờ đó mà con được cứu và sống đắc thắng trong đời mới Chúa ban.
Cảm tạ ơn Chúa ban cho con người chăn ngay lành hết lòng rao giảng lẽ thật để con không lầm lạc trong bẫy rập tinh vi mà Sa-tan đang giăng ra khắp nơi.
Con cầu xin Đức Thánh Linh cứ ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con mỗi ngày, để con biết bám chặt vào Lời Ngài mà vượt qua thử thách, giữ mình trong sự sống đời đời mà Ngài đã ban cho con.
Xin ban cho con năng lực mạnh mẽ, giống như con cá nhỏ vượt cạn nhiều giờ đồng hồ để tìm về nguồn nước với sự hướng dẫn mà con tin phải có trong đầu nó, khiến cho nó không lạc lối mà con chứng kiến chiều nay.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài ban cho con có cơ hội được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được sự can đảm và mạnh mẽ của hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng khi hai ông gặp sự chống đối từ các nhà cai trị dân chúng và các trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên. Dù là hai ông đã bị bắt vào tù qua một đêm nhưng điều đó không ảnh hưởng đến đức tin của hai ông. Vào hôm sau, khi hai ông bị đặt vào giữa họ để họ tra hỏi thì hai ông vẫn can đảm và mạnh mẽ để tuyên xưng đức tin của mình vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ không sợ hãi gì, mặc dù có thể gặp sự bách hại tàn bạo từ các bậc cầm quyền, giống như họ đã bách hại Đức Chúa Jesus cho đến chết. Qua đó, mà con học được bài học là con cũng phải can đảm và mạnh mẽ để luôn sẵn sàng nói lên đức tin của mình trong mọi hoàn cảnh, dù con có thể bị bách hại đến chết.
Cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay Cha ban cho con để nhắc nhớ cho con về lòng can đảm và mạnh mẽ, để mạnh dạn tuyên xưng đức tin của mình trước mọi hoàn cảnh dù là khi có thể bị bách hại đến chết. Xin Cha giúp cho con được đầy dẫy thánh linh để con sống làm vinh hiển danh của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
24/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã đưa dẫn mấy mẹ con đi đường bình an và về đến nhà an toàn sau mấy ngày gia đình chúng con về quê ăn Tết. Giờ này chúng con lại có được thì giờ, sức khỏe và phương tiện để tiếp tục được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Ngài ban sự khôn sáng cho chúng con và sau đây chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình:
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
Câu 1-4: Chúng con hiểu sau khi chữa lành người què tại Cửa Đẹp (Công Vụ 3), Phi-e-rơ giảng bài thứ hai, khẳng định rằng phép lạ xảy ra bởi danh Đức Chúa Jesus. Điều này khiến các lãnh đạo tôn giáo tức giận, đặc biệt là những người Sa-đu-sê, vì họ không tin vào sự sống lại. Họ bắt giữ Phi-e-rơ và Giăng để thẩm vấn. Các thầy tế lễ cũng tức giận vì quyền lực của họ đang bị thách thức. Nếu dân chúng tin rằng Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, họ sẽ mất đi tầm ảnh hưởng và sự uy tín. Đây là lần đầu tiên các môn đồ của Chúa bị chống đối, bách hại, tuy nhiên Tin Lành vẫn tiếp tục lan rộng, và số người tin tăng lên 5.000. Qua đây chúng con hiểu rằng khi con dân Chúa rao giảng lẽ thật, có thể bị chống đối, nhưng quyền năng của Lời Chúa sẽ thay đổi lòng người nghe.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: “Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?”
Câu 5-7: Chúng con hiểu rằng sau khi chứng kiến nhiều người tin nhận Chúa qua sự rao giảng về Danh Chúa Jesus và phép lạ chữa lành người què. Hội đồng công giáo lúc bấy giờ đã nhóm hiệp lại, đây là tòa án tôn giáo quyền lực nhất của dân Do-thái. Trong đó có An-ne và Cai-phe là những người từng kết án Chúa Jesus trước đó (Giăng 18:13-14). Điều này cho thấy họ không chỉ chống đối Chúa Jesus khi Ngài còn sống, mà họ còn tiếp tục chống đối Tin Lành sau khi Ngài sống lại. Chúng con cũng hiểu họ không thể phủ nhận phép lạ (vì ai cũng biết người què đã được chữa lành một cách siêu nhiên). Nhưng thay vì thừa nhận quyền năng Chúa Jesus, họ hỏi về thẩm quyền của các sứ đồ.
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: “Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.”
Câu 8-12: Chúng con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ không nói bằng sự khôn ngoan riêng, nhưng ông được Đức Thánh Linh hướng dẫn để rao giảng Lẽ Thật. Ông nhấn mạnh rằng họ không bị xét xử vì một tội ác, mà vì một việc lành, đó là chữa lành một người què! Phi-e-rơ không sợ hãi trước quyền lực và sự đàn áp của họ! Ông tuyên bố mạnh mẽ rằng: Người què được chữa lành bởi danh Chúa Jesus. Chính họ đã đóng đinh Ngài, nhưng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại. Chúa Jesus có quyền năng chữa lành cả về thể xác lẫn tâm linh. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc đến Thi Thiên 118:22, một lời tiên tri về Chúa Jesus.
Chính người Do-thái đã từ chối Chúa Jesus, nhưng Ngài đã trở thành nền tảng của công trình cứu rỗi. Ông tuyên bố về thẩm quyền của sự cứu rỗi, chỉ có Chúa Jesus là con đường cứu rỗi. Không có ai khác (Phật, Ma-hô-mét, các vị thánh) có thể cứu rỗi con người. Nhưng chỉ duy danh Chúa Jesus là danh duy nhất có quyền năng ban sự sống đời đời.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được học các câu Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu rằng, qua câu chuyện bắt bớ của hội đồng tôn giáo Do-thái để biết rằng con người thường từ chối sự thật vì họ không muốn mất đi quyền lực hoặc thay đổi niềm tin sai trật. Nhưng khi con dân Chúa được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng con có sự dạn dĩ để làm chứng về Chúa, ngay cả khi bị chống đối. Dù xã hội ngày nay cho rằng có nhiều con đường dẫn đến Đức Chúa Trời, nhưng Thánh Kinh dạy rằng chỉ có Chúa Jesus là con đường duy nhất mang con người đến tự do thật, thoát ra khỏi sự kìm kẹp tội lỗi mà đến với ơn cứu rỗi và sự sống đời đời.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha cho con được đầy đủ phương tiện để ghi lại những điều con nhận được trong Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
Thưa Cha, con hiểu rằng đang khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đang rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus thì các thầy tế lễ trong đền thờ khi ấy, đồng thuận với những người Sa-đu-sê để viên đội trưởng của lính canh Đền Thờ bắt giam họ. Người Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại vì thế họ đã bực tức trước sự rao giảng của Phi-e-rơ. Các thầy tế lễ cũng lo sợ sự ảnh hưởng của Phi-e-rơ và Giăng làm mất đi uy tín và quyền lực của họ trước dân chúng, nên cũng bực tức vì lời rao giảng của hai ông. Nhưng dẫu cho phải gặp sự chống đối thì Tin Lành vẫn được giảng ra, và hôm ấy đã có khoảng 2000 người tin nhận Đấng Christ.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
Thưa Cha, con hiểu rằng Chúa có thể dùng mọi hoàn cảnh, kể cả sự bắt bớ để Lời Ngài lan ra, đem nhiều người đến với sự cứu rỗi. Nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ vây quanh hai sứ đồ để chất vấn, trong thẩm quyền nào hoặc trong danh của ai mà hai ông chữa lành cho người què và rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus và công bố Ngài là Đấng Mê-si-a được hứa. Thì Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh bởi ông vâng lời Chúa sẵn sàng làm chứng về Ngài, nhận biết quyền năng của Ngài, tin chắc rằng Chúa đã sống lại, và là Đấng chữa lành cho người què. Ông không còn dựa vào sức riêng của mình, nhưng khiêm nhường để Đức Thánh Linh hành động qua mình. Nhờ được đầy dẫy thánh linh mà ông đã không sợ hãi trước quyền lực của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo, là những người có thể trừng phạt ông, như họ đã từng đóng đinh Chúa trên thập tự giá.
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Thánh Linh ngự trị trong mỗi con dân Chúa, và ban năng lực để họ thực hiện được mọi công việc Chúa giao, tôn cao Chúa trong mọi việc làm của mình. Sứ Đồ Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, để nói ra những lời khôn sáng, công bố việc chữa lành người què trong lòng mẹ là một việc lành đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông thẳng thắn trả lời với họ rằng ông làm việc đó trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà họ đã đóng đinh trên thập tự giá, nhưng đã được Đức Chúa Trời làm cho sống lại từ những kẻ chết. Phép lạ mà họ đang thấy, khiến một người tàn tật từ trong lòng mẹ, giờ đây được hoàn toàn khỏe mạnh là bởi danh của Đấng mà họ đã ra lệnh đóng đinh cách đó vài tháng.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ dùng Thi Thiên 118:22 để cáo tội họ chẳng nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a được hứa trong Thánh Kinh, nhưng đã xem thường Ngài, chối bỏ và giết chết Ngài, dù họ có bổn phận đọc và suy ngẫm Thánh Kinh để dạy dỗ dân chúng. Qua đó, ông khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là khối đá chính của góc nhà, để từ đó xây dựng nên nhà của Thiên Chúa, là Hội Thánh.
Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng khái nói với những người cầm quyền trong dân I-sơ-ra-ên rằng chỉ trong danh Jesus Christ tội nhân mới được cứu khỏi án phạt của sự phạm tội, được cứu khỏi sức mạnh của tội lỗi. "Dưới trời" là bất cứ nơi loài người sinh sống, chẳng có danh nào khác được ban cho, ngoài danh của Đức Chúa Jesus để nhờ đó mà con người được cứu rỗi. Ăn năn và tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, là con đường duy nhất được ban cho loài người, để đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin đời sống của con được mạnh mẽ, được đầy dẫy thánh linh để sống nếp sống xứng đáng, tôn vinh danh Chúa, và làm đẹp lòng Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì Ngài ban cho con mỗi ngày được hiểu biết về Ngài nhiều hơn qua sự đọc, suy ngẫm Lời của Ngài và đọc bài giảng của người chăn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, giới cầm quyền của Do-thái Giáo cảm thấy tức giận khi Phi-e-rơ giảng dạy, công bố về Đức Chúa Jesus Christ là vì họ muốn bảo vệ chức vụ và quyền hành của họ. Họ không hề có lòng tin kính Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, họ chỉ tu tập Thánh Kinh để tạo danh lợi cho bản thân mình. Hình ảnh điển hình của họ ngày nay là các chức sắc trong các giáo hội mang danh Chúa.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, con số năm ngàn là tính từ ngày Hội Thánh thành lập cho đến lúc Phi-e-rơ và Giăng bị tạm giam. Điều đó cho thấy sự tác động mạnh mẽ của Tin Lành trong lòng của những người có tấm lòng hối cải. Lịch sử của Hội Thánh cho thấy cường quyền, bạo quyền không những không thể kiềm chế được Tin Lành mà còn làm cho Tin Lành lan rộng hơn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
Từ câu 5 đến 7: Con hiểu rằng, câu hỏi "trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?" là một câu hàm ý Phi-e-rơ và Giăng đã giảng dạy mà không được sự cho phép của Tòa Công Luận Lớn tại Giê-ru-sa-lem. Giới cầm quyền Do-thái Giáo không hề suy xét về phép lạ do Phi-e-rơ làm ra mà chỉ chăm chăm bảo vệ quyền lực của họ.
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
Từ câu 8 đến 10: Con hiểu rằng, trong sự đầy dẫy thánh linh, Phi-e-rơ không hề e sợ mà còn dùng sự tra hỏi của Tòa Công Luận để công bố về Đức Chúa Jesus Christ. Bản thân con hình dung ông Phi-e-rơ của thời điểm này đã thay đổi nhiều so với lúc ông đi bên cạnh Chúa. Ông đã trở nên mạnh mẽ, can đảm, khôn sáng trong lời nói, sẵn sàng hy sinh vì danh Chúa. Có thể dùng lời của Phao-lô trong Phi-líp 1:21 để tả về Phi-e-rơ lúc này:
"Vì đối với tôi: Sống là Đấng Christ và chết là điều ích lợi." (Phi-líp 1:21).
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
Câu 11: Con hiểu rằng, vì lòng của giới cầm quyền Do-thái Giáo chỉ chăm chú về danh lợi nên họ bị mù thuộc linh và không thể nhìn thấy được sự cao trọng của Đức Chúa Jesus Christ. Họ cố công tìm cách chối bỏ mọi việc làm và lời rao giảng của Ngài để bảo vệ quyền hành và địa vị của họ.
Đức Chúa Jesus Christ trở nên khối đá chính của góc nhà, nghĩa là, Hội Thánh được xây dựng dựa trên việc làm và lời rao giảng của Đấng Christ.
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Câu 12: Con hiểu rằng, được cứu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ là được cứu nhờ tin vào việc làm và lời rao giảng của Ngài. Người tin lời rao giảng của Ngài là người làm theo mọi lời Ngài truyền dạy. Câu này khẳng định, ngoài Đức Chúa Jesus Christ, không một giáo chủ của một tôn giáo nào, cũng không có một phương cách nào có thể cứu được một người ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha của con ở trên trời,
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con thức dạy đón ngày mới. Hôm nay, con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12. Con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng dạy dỗ con ạ.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Kính thưa Cha, đọc phân đoạn trên, con thấy buồn cho các thầy thông giáo vì họ đã chẳng hiểu gì về Chúa, nên đã bắt bớ Chúa và gạn câu hỏi rất thiếu khôn sáng. Qua đó mà con học được: sự khôn sáng thật chỉ đến với những ai có thánh linh Chúa ban, thật lòng đầu phục và sống cho Chúa, không qua con đường tri thức mà có được. Con đường tri thức thật là con đường của đức tin nơi danh Chúa Jesus.
Trước cảnh bị bách hại, bỏ tù vì công bố lẽ thật, làm việc lành cứu chữa cho người què mà các sứ đồ của Chúa đã bị bắt giam và tra hỏi. Phi-e-rơ đã vững tin trả lời đúng với lẽ thật, rằng Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho người què, ông cũng nhắc đến tội giết Chúa của họ. Đây là cơ hội tốt để ông bày tỏ lẽ thật và kêu gọi họ ăn năn, biến nghịch cảnh thành thuận cảnh.
Dù chứng kiến cảnh các sứ đồ bị bách hại, bỏ giam như vậy, nhưng vẫn có năm ngàn người tin Chúa sau khi được nghe Phi-e-rơ rao giảng về Chúa qua phép lạ Chúa Jesus chữa lành người què. Qua đây con học được quyền năng của lẽ thật trong Lời Chúa và kết quả của Tin Lành đã tác động mạnh mẽ đến người được nghe và chứng kiến.
Điều này nhắc con hai điều: thứ nhất là con cần chăm chỉ suy ngẫm để hiểu lẽ thật Lời Chúa; thứ hai là con cần sống đúng theo Lời Chúa để có kết quả. Cả hai điều này con thấy mình vẫn làm chưa tốt.
Con cũng học được tấm gương đức tin của Phi-e-rơ. Đức tin mạnh mẽ và tình yêu với Chúa nhiều đã giúp ông hiểu về Chúa nhiều và kết nhiều quả lành. Con cũng học được những lẽ thật ông công bố trong câu 11 và 12. Hình ảnh khối đá chính của góc nhà gợi nhắc con cần luôn biết điều chỉnh ưu tiên nhất trong đời sống mình là gì. Xin Chúa cho con biết xây dựng đời sống mình dựa trên nền của khối đá vững bền là Đức Chúa Jesus. Vì chỉ duy nhất trong Ngài mà con được cứu.
Kính thưa Cha, đọc và suy ngẫm bài học hôm nay, con thấy yêu và biết ơn Chúa càng hơn.
Hôm qua, trên đường về nhà, như bao lần, lòng con thấy thương và xót xa hai con của con nhiều. Con xin Chúa tha thứ cho con những lầm lỗi của con trong việc dạy dỗ các cháu. Con xin sự thương xót của Chúa còn trên mẹ con con. Con xin dâng linh hồn và thể xác các cháu lên sự sửa trị, yêu thương và sức toàn năng của Ngài, giúp cải biến lòng các cháu quay trở về nhận ơn tha thứ của Chúa để linh hồn không bị hư mất.
Con cảm tạ ơn Cha và con tha thiết thành kính cầu xin, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
05/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài về những ơn phước trong những ngày đầu năm mới Chúa ban xuống trên đời sống chúng con. Những sự dạy dỗ, khích lệ đến từ nơi Chúa qua anh chị em cùng Cha chân thật mang lại niềm vui mừng, thêm lên đức tin nơi Chúa cho chúng con. Con cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con học biết thánh ý Ngài! A-men!
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Chúa, con hiểu rằng khi hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đang giảng cho dân chúng về Đức Chúa Jesus, thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, cùng những người Sa-đu-sê đã đến để bắt hai sứ đồ. Lý do là vì hai sứ đồ đã trong danh của Đức Chúa Jesus Christ để rao giảng và dạy dỗ cho dân chúng nhiều điều, nhất là lại tuyên bố rằng Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, Ngài đã bị giết chết, nhưng đã sống lại. Họ không muốn người dân tin vào sự sống lại của Đức Chúa Jesus, cũng không muốn người dân công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a.
Thưa Chúa, dù như vậy nhưng số người đã nghe những lời rao giảng của hai sứ đồ thì họ đã tin. Số người ấy khoảng năm ngàn người. Con nhận thấy rằng, những người đó có lòng tìm kiếm Chúa, tin kính Chúa, và họ đã được Đấng Thần Linh tác động, mở trí để hiểu được những lời rao giảng. Điều đó giúp cho con hiểu rằng người có lòng hạ mình tìm kiếm Chúa, khi nghe biết lẽ thật thì sẽ được hiểu biết. Còn những người có lòng kiêu ngạo, thì không thể nào hiểu được lẽ thật Lời Chúa, dù cũng được nghe giảng. Hiểu được lẽ thật Lời Chúa không phụ thuộc vào người đó ở chức vụ nào, địa vị nào, mà phụ thuộc vào tấm lòng của một người đối với Chúa, có kính sợ Chúa không, có thật sự yêu mến Lời Chúa hay không.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, các trưởng lão, các thầy thông giáo, các kẻ cai trị đã nhóm hiệp lại để tra hỏi hai sứ đồ, về việc trong thẩm quyền nào, trong danh ai mà hai sứ đồ đã làm phép lạ và rao giảng. Đứng trước sự tra hỏi của những người cai trị và có thẩm quyền, Phi-e-rơ không sợ hãi, nhưng được đầy dẫy thánh linh, đã đối đáp lại với họ. Nhân cơ hội ấy ông cũng rao truyền lẽ thật trước các bậc có thẩm quyền trong dân I-sơ-ra-ên. Ông không sợ mình sẽ bị hình phạt, mà dạn dĩ công bố lẽ thật. Đó là trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng mà họ đã đóng đinh trên thập tự giá. Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại, và trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, mà hai sứ đồ đã làm phép lạ chữa lành cho người què. Sứ Đồ Phi-e-rơ chỉ ra sự phạm tội của các bậc cầm quyền, chính là xem thường Chúa, chối bỏ Chúa, giết Chúa, Đấng Cứu Chuộc họ. Tuy nhiên, chẳng phải vì điều đó mà Chúa bị xem thường, trong chương trình của Đức Chúa Trời, Ngài khiến Đức Chúa Jesus trở nên khối đá chính của góc nhà. Đức Chúa Jesus đã hoàn thành công cuộc cứu chuộc nhân loại qua sự chết chuộc tội của Ngài trên thập tự giá. Để nhờ đó, bất cứ ai có lòng tin nhận, ăn năn tội thì được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi, cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi là sự chết đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, câu nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ là một lẽ thật: "Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." Điều đó mang lại sự an ủi, thêm lên đức tin cho những người trông cậy danh Ngài. Miễn là con dân chân thật của Chúa cứ hết lòng trung tín trong sự kính sợ Chúa, sống theo Lời Chúa thì chắc chắn được hưởng sự cứu rỗi, được ban cho sự sống đời đời.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Nguyện xin Chúa ban cho con tấm lòng thuận phục Chúa, làm theo mọi điều Chúa đã dạy dỗ và nhắc nhở con! Nguyện con luôn được trong sự dẫn dắt của Ngài! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con dâng tôn vinh Ngài và cảm tạ Cha Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng quan phòng chăm sóc con mỗi ngày và thêm sức cho con luôn.
Thưa Cha, giờ này con đến bên Cha xin Cha ban ơn cho con trong sự con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 và con xin viết lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phi-e-rơ và Giăng đang giảng cho dân chúng về Đức Chúa Jesus và kêu gọi họ ăn năn để nhận được sự tha thứ tội lỗi. Thì các bậc lãnh đạo tôn giáo bỗng đến, họ bực tức vì nghe hai ông đang rao giảng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Vì chính họ đã khước từ Ngài là Đấng được Đức Chúa Trời sai đến và vì những người Sa-đu-sê họ không tin sự sống lại. Qua điều này, cho con hiểu là khi chúng rao giảng Tin Lành chúng con có thể bị chống đối bởi các nhà cầm quyền và những người từ chối nghe giảng Tin Lành, vì không muốn tin.
Thưa Cha, con hiểu rằng, dù gặp sự chống đối nhưng lời rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng vẫn có thể khiến nhiều người tin nhận, là bởi vì Lời Chúa có quyền phép biến đổi lòng người. Con học được rằng, chúng con cứ mạnh dạn rao giảng Tin Lành cho mọi người, Lời Chúa sẽ đụng chạm đến bên trong tấm lòng của họ. Chính Đức Thánh Linh sẽ hành động trên tấm lòng của họ.
Các nhà lãnh đạo tôn giáo hỏi về "thẩm quyền" và “danh” mà Phi-e-rơ và Giăng làm phép lạ. Điều này bày tỏ rằng họ đã không công nhận quyền năng của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Jesus. Vì mặc dù họ đã chứng kiến nhiều phép lạ Chúa Jesus làm ra, kể cả sự Chúa Jesus sống lại nhưng họ vẫn từ chối quyền năng này đến từ Đức Chúa Trời. Họ không tin Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, vì nếu thừa nhận thì họ phải ăn năn về việc đã đóng đinh Ngài. Họ mong đợi Đấng Mê-si-a đến như một vị vua chính trị, để giải cứu dân I-sơ-ra-ên khỏi dân La Mã chứ không phải Đấng đến để chịu khổ và chết trên thập tự giá, vì thế, dù nhìn thấy phép lạ Chúa làm ra và làm qua những người tin Ngài, họ cũng không muốn tin rằng Đức Chúa Trời đang hành động qua Đức Chúa Jesus.
Điều con học được là, khi đối diện với lẽ thật, con người hãy chấp nhận, đừng từ chối vì lợi ích riêng của mình. Đừng để lòng cứng cỏi. Đức Chúa Trời Toàn Năng ý tưởng của Ngài rất cao siêu, đừng giới hạn Ngài trong suy nghĩ của loài người.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, đã tuyên bố danh của Đức Chúa Jesus đã chữa lành.
Bởi vì ông có đức tin tuyệt đối vào Đức Chúa Jesus, ông được Đức Thánh Linh ban cho sự khôn ngoan và can đảm để rao giảng về Chúa Jesus. Trước đây, ông là một người nóng nảy và sợ hãi mà chối Chúa ba lần. Nhưng giờ đây, ông trở nên mạnh mẽ can đảm đối diện trước những người đã đóng đinh Đức Chúa Jesus, họ cũng có thể sẽ xử tử ông, nhưng Phi-e-rơ vẫn cứ mạnh dạn làm chứng về Chúa. Bài học con học được là, khi chúng con có đức tin tuyệt đối Đức Chúa Jesus Christ, thì Đức Thánh Linh hành động trên chúng con, Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan can đảm để chúng con làm chứng về Đức Chúa Jesus dù đứng trước sự bắt bớ, vì chính giờ đó Ngài sẽ nói qua môi miệng của chúng con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ đang cáo trách họ, Đấng mà họ loại bỏ nhưng Đức Chúa Trời đã tôn cao, trở thành nền tảng của Hội Thánh và sự cứu rỗi cho toàn nhân loại. Phi-e-rơ tiếp tục mạnh mẽ tuyên bố một chân lý tuyệt đối trước họ là, chỉ có Đức Chúa Jesus mới có thể cứu rỗi con người.
Không có một tôn giáo, một triết lý, công đức hay một người nào trên đời này có thể đem lại sự cứu cho nhân loại. Chỉ có Đức Chúa Jesus là đường đi, là chân lý, là sự sống, không nhờ Ngài thì loài người không thể đến cùng Đức Chúa Cha; bởi vì tội lỗi làm chúng ta ngăn cách với Đức Chúa Trời. Không có một Cứu Chúa nào khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ.
Ở dưới trời, là nơi mà loài người chúng con đang sinh sống, chỉ có duy nhất danh Jesus là mới có quyền cứu rỗi, vì Đức Chúa Trời đã sai Ngài đến thế gian để ban sự cứu rỗi cho loài người, Ngài là Đấng Mê-si-a, là Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi của thế gian, Đấng đã chết và đã sống lại, ban ơn cứu rỗi cho loài người. Chỉ có danh Jesus có quyền năng cứu rỗi, ngoài Ngài không có danh nào có thể thay thế. Vì vậy, loài người cần tin và xưng nhận danh Ngài thì nhận được ơn cứu rỗi.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con hiểu được những điều trên. Xin ban cho con đầy dẫy thánh linh để mọi lời con nói ra đều được ơn để gây dựng cho những ai nghe, nhất là trong gia đình con và để con mạnh mẽ rao giảng Tin Lành, dù cho có gặp phải sự chống đối con vẫn cứ luôn mạnh mẽ sống và rao giảng Tin Lành cho đến khi Chúa đến. Con biết rằng, Chúa Jesus luôn đồng hành với con, Ngài là Cứu Chúa yêu dấu của con nhờ danh Ngài mà con được cứu, con đắc thắng mọi tội lỗi và mọi sự yếu đuối. Nguyện đời sống của con luôn làm vinh hiển danh Chúa. A-men!
Con cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay, con được nghỉ và có thời gian sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, con đã bỏ đi nhiều đồ không cần thiết, căn nhà của con trở nên thoáng đãng hơn. Con hiểu rằng, trong thuộc linh của con cũng vậy, con cần bỏ đi những điều không cần thiết mà tập trung vào những sự còn lại đời đời. Cảm tạ ơn Cha cũng đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 như sau:
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đang rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ là Đấng Mê-si-a, đã bị đóng đinh trên thập tự giá và đã được sống lại thì có các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ đã đi đến, họ đã nổi giận vì những thầy tế lễ vốn không công nhận Đấng Christ là Đấng Mê-si-a nên đã nhiều lần tìm cách giết Chúa. Còn những người Sa-đu-sê là những người không tin có sự sống lại. Bởi vậy họ đã giam các sứ đồ vào ngục.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
Thưa Cha! Dẫu Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị xem như những người phạm tội, đã bị bắt và bị giam vào ngục nhưng vẫn có khoảng năm ngàn người tin, vì con hiểu rằng Lời Chúa có năng lực tác động vào những người nghe. Như Đức Chúa Jesus đã phán, "Chiên Ta nghe tiếng của Ta. Ta biết chúng và chúng theo Ta" (Giăng 10:27).
Con hiểu rằng, khi các sứ đồ rao giảng thì cũng đang rao giảng bằng Lời của Đức Chúa Trời, những ai có tấm lòng thánh sạch, yêu kính Chúa thì họ sẽ hiểu được lẽ thật và tin theo.
Trong ngày nay của chúng con, khi rao giảng Tin Lành, chúng con cũng chỉ cần công bố Tin Lành của Chúa, những người được chọn sẽ đáp lại lời công bố đó bằng sự tin nhận Tin Lành.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
Thưa Cha! Sáng hôm sau những người cai trị, các trưởng lão là thành viên của Tòa Công Luận và các thầy thông giáo đã nhóm lại và tra hỏi hai sứ đồ về thẩm quyền và trong danh ai mà họ đã rao giảng về Đức Chúa Jesus.
Con hiểu rằng, Tin Lành của Chúa dành cho muôn dân, và phải được rao giảng một cách tự do, nhưng dù thời kỳ đầu của Hội Thánh hay ngày nay của chúng con, những người cầm quyền luôn muốn kiểm soát những việc này, họ sẵn sàng cấm đoán, bắt nhốt những ai rao giảng những điều nghịch lại ý muốn của họ, bởi họ là những người không tin Chúa sẽ trở thành tay sai cho Sa-tan trong việc bắt bớ bách hại Hội Thánh của Chúa.
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
Thưa Cha! Trước sự tra hỏi của các bậc cầm quyền thì Sứ Đồ Phi-e-rơ đã trả lời đầy khôn sáng, trước tiên ông đã nói rằng điều ông làm là một việc lành khi chữa lành cho người què từ trong lòng mẹ. Ông đã công bố Đức Chúa Jesus tại Na-xa-rét chính là Đấng Christ, là Đấng Mê-si-a đã được chép trong Thánh Kinh. Đấng ấy đã bị đóng đinh, bị chết và được sống lại bởi quyền năng của Đức Chúa Trời.
Con hiểu rằng, những lời khôn sáng ấy chính bởi Đức Thánh Linh qua môi miệng của Phi-e-rơ đã đáp trả những câu hỏi của những kẻ cầm quyền, sự việc ấy cũng ứng nghiệm với điều mà Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ.
"Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp, hoặc sẽ nói lời gì. Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói." (Lu-ca 12:11-12).
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đá góc nhà là khối đá được dùng làm chuẩn, từ đó xây lên các viên đá khác. Đức Chúa Jesus được gọi là Đá Góc Nhà bởi từ Ngài mà Hội Thánh Chúa được xây dựng nên trên nền tảng của đức tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và nếp sống vâng phục Đức Chúa Trời mà Chúa đã làm gương cho các sứ đồ khi Ngài còn trên đất và được Đức Thánh Linh thần cảm cho các sứ đồ khi Đức Chúa Jesus về thiên đàng.
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha! Trong thế gian này chẳng có một danh nào khác có thể cứu rỗi loài người ngoài Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa nhập thế làm người. Bởi Ngài là một con người nên Ngài chết thay được cho con người. Bởi Ngài là Thiên Chúa, sự sống của Ngài là vô hạn nên Ngài chết thay được cho vô số người và hết thảy tội lỗi mà loài người làm ra.
Con hiểu rằng, người dân I-sơ-ra-ên đang chờ đợi Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong Thánh Kinh, họ đã không tin Đức Chúa Jesus chính là Đấng ấy. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã khẳng định trước họ không có một sự cứu rỗi hoặc danh nào khác ngoài Đức Chúa Jesus, cũng là lời khẳng định rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con chưa từng bị các nhà cầm quyền tra hỏi bắt bớ, nhưng qua bài học hôm nay con hiểu rằng, mọi sự Ngài cho phép xảy ra đều là ích lợi, trong bị bắt bớ thì con cũng không cần phải chuẩn bị gì trước, bởi chính lúc đó Đức Thánh Linh sẽ dạy con biết nói điều gì. Nguyện xin Ngài mỗi ngày ban cho con thêm lên đức tin cùng sự hiểu biết Lời Ngài để con sống đẹp lòng Ngài và làm thành những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn cho con trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
09/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đang rao giảng cho dân chúng thì vác thầy tế lễ, viên đội trưởng và những người. Sa-đu-sê đến bắt họ. Con nghĩ rằng, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ làm phép lạ chữa lành người què, điều đó đã khiến cho họ ghen tức. Nay, khi hai sứ đồ rao giảng về Đức Chúa Jesus chết đi sống lại, người mà họ đã đóng đinh trên cây thập tự, thì họ càng tức giận và dùng quyền lực mình có bắt ép hai sứ đồ. Dẫu bị bắt nhưng sự rao giảng của hai sứ đồ đã không vô ích, vì đã khiến thêm khoảng 2000 người tin nhận Chúa vào trong Hội Thánh. Điều đó cho thấy, Tin Lành của Chúa không thể bị trói buộc dù Sa-tan ra sức dùng các bậc cầm quyền ngăn cản con dân Chúa rao giảng. Như vậy, con dân Chúa cứ hết lòng trong sự rao giảng Tin Lành, vì có thể khi bị bắt bớ là lúc gặt hái cách không ngờ.
2. Khi các thầy tế lễ hỏi: “Trong thẩm quyền và trong danh ai mà các người làm điều ấy” điều đó cho thấy các bậc lãnh đạo tôn giáo của dân I-sơ-ra-ên không nhận biết phép lạ đó bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và họ cũng bắt chẹt các sứ đồ khi rao giảng sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Điều này cũng không lạ, khi Đức Chúa Jesus còn ở dưới đất, các bậc lãnh đạo của I-sơ-ra-ên cũng chất vấn Ngài về những phép lạ. Theo tiêu chuẩn riêng, họ không chấp nhận một người làm phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ trong ngày Sa-bát là đến từ Đức Chúa Trời. Do sự hiểu biết Lời Chúa theo ý riêng, nên họ đui mù không nhìn thấy, thậm chí không chấp nhận những việc Ngài làm. Thậm chí, khi Đức Chúa Jesus sống lại, họ cũng không bừng tỉnh để nhận ra Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Đấng mà Đức Chúa Trời hứa ban. Như trong câu chuyện người giàu xấu nết và La-xa-rơ, vì họ không vâng theo Lời của Môi-se và các đấng tiên tri, nên dù Chúa có sống lại cũng không thay đổi họ được. Thực tế cho con thấy, những người không kính sợ Chúa, không vâng theo Lời Ngài thì không cách nào giúp cho họ có thể thay đổi, ngoài việc dứt thông công.
3. Phi-e-rơ và Giăng bị bắt và phải đối mặt với các bậc lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên. Có lẽ khoảnh khắc này có thể khiến cho Phi-e-rơ nhớ lại đêm Đức Chúa Jesus bị bắt, ông đã sợ hãi đến nỗi phải chối Chúa ba lần. Nhưng Phi-e-rơ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi. Ông không hề sợ hãi, mà ngược lại tỏ ra rất mạnh dạn và đầy sự khôn sáng. Con nghĩ, trong hoàn cảnh đó, Phi-e-rơ đã sẵn sàng đối diện với cái chết. Ông thà chết chứ quyết không sống hèn nhát như trước. Có lẽ chính sự quyết tâm không sợ chết, không muốn sống lại con người hèn nhât xưa cũ, mà chỉ muốn sống cho Chúa, ông được đầy dẫy thánh linh khi mạnh mẽ công bố lẽ thật, chỉ tội các bậc lãnh đạo I-sơ-ra-ên. Con hiểu rằng, ngoài việc mỗi ngày con dân Chúa rèn mình trong nếp sống theo Lời Chúa, thì mỗi khi đối diện với cám dỗ và thử thách mà họ cứ quyết tâm không phạm tội, chấp nhận trả giá, thì họ sẽ kinh nghiệm Chúa càng hơn và được đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa để đắc thắng.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho con tối nay có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Xin Cha giúp cho vợ chồng con sức khỏe sớm được phục hồi. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Chúa, con nguyện xin Chúa ban cho con trí nhớ tốt, thường xuyên suy ngẫm và nhớ những điều Ngài phán dạy trong Thánh Kinh. Con nguyện xin Chúa cũng ban ơn cho con trong việc nuôi gà, trồng rau và làm mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Cha chữa lành và ban cho gia đình con sức khỏe tốt để chúng con thuận tiện trong cuộc sống hầu việc Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi tin nhận Chúa thì mình chống nghịch thế gian và thế gian cũng chống nghịch mình. Những điều được Chúa giảng dạy trong Thánh Kinh nghịch lại cuộc sống trong thế gian đầy tội lỗi. Sự tin Chúa có thể khiến cho bị bắt bớ, bách hại. Chúa đã biết trước điều đó và Ngài cũng phán dạy con dân Chúa cần phải làm gì trong những hoàn cảnh như vậy. Khi cần trình bày lẽ thật thì Ngài dẫn dắt con dân Chúa, đặt để trong lòng và môi miệng họ những điều cần nói trong chính giờ đó. Khi phải chịu đựng trong hoàn cảnh ấy để hoàn thành chương trình của Chúa thì Ngài ban ơn, thêm sức cho con dân Ngài. Khi muốn, Ngài cũng có thể làm phép lạ giải cứu con dân Ngài. Cũng có khi Ngài tác động và dẫn dắt mà con dân Chúa không nhận ra là Chúa đang sử dụng mình. Miễn là, con dân Chúa giữ mình thánh khiết, thì không cần sợ hãi trong những hoàn cảnh như vậy. Sự sợ hãi có thể đến từ thân thể xác thit, có thể là mục đích của các tà linh vì nó muốn con dân Chúa dễ sa ngã, lâm vấp. Ngày nay, những người có đức tin thật rất ít và cho đến ngày Chúa trở lại cũng vậy, giữa hàng tỉ người, có mấy người có được đức tin khi còn trên mặt đất! Con cũng luôn thấy mình không hiểu về cuộc đời và thế gian này cho đến khi được tin nhận Chúa. Thánh Kinh giãi bày những sự sâu nhiệm khiến tâm thần con được tưới mát, no đủ khi đang đói khát. Sự càng hiểu biết Lời Chúa khiến cho một người càng có đức tin lớn hơn, sự khôn sáng và năng lực từ nơi Chúa càng hơn, kinh nghiệm trong Chúa càng hơn và nhạy cảm hơn với những điều đến từ Chúa cũng như nhanh chóng nhận ra ngay những điều ô uế, những điều chẳng phải tội nhưng không nên có trong đời sống mình. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con được thức dậy sớm trong ngày hôm nay, ngồi nơi đây ngẫm nghĩ về sự tin Chúa của mình. Con nguyện rằng càng trong những lúc khó khăn, mệt mỏi, thử thách thì con càng khôn sáng, có sức lực càng hơn để chiếu ra vinh quang của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Chúa ban cho gia đình con luôn chiếu ra được tình yêu của Chúa, khiến cho người thân của chúng con được tác động trong lòng, chẳng những không bắt bớ và cảm biết về sự Chúa đã biến đổi chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con thêm buổi học Lời Chúa nữa. Xin Cha ban cho chúng con sự khôn sáng và sự hiểu biết khi học Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 như sau:
Qua sự giảng dạy của người chăn, chúng con hiểu phái Sa-đu-sê họ không tin rằng có đời sau. Họ không tin sự thực hữu của Thiên Chúa cũng như không tin vào sự phục sinh của thân thể theo nghĩa đen. Vậy nên họ đã bực tức khi nghe Phi-e-rơ và Giăng giảng về một Thiên Chúa thực hữu và sự sống lại.
Sau khi họ nhốt giam Phi-e-rơ và Giăng rồi thì đem ra để tra hỏi về những điều mà Phi-e-rơ và Giăng đã làm.
Chúng con nhận thấy tấm lòng sốt sắng, nhiệt quyết của Phi-e-rơ và Giăng khi hai ông đã can đảm mạnh mẽ rao giảng Lẽ Thật và chỉ ra tội lỗi của dân sự, kêu gọi họ ăn năn và hai ông cũng mạnh mẽ làm chứng lại sự Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại như thế nào. Hai ông cũng đã không sợ hãi trước những sự bách hại của các trưởng lão I-sơ-ra-ên và những người phái Sa-đu-sê.
Chúng con học được rằng: Khi chúng con biết và nhận ơn cứu rỗi của Chúa, kinh nghiệm Chúa trên đời sống của mình và những ơn phước Chúa ban cho mình thì chúng con cần mạnh mẽ, dạn dĩ, sốt sắng chia sẻ điều ấy cho người khác, để gây dựng đức tin cho người khác và đối với người ngoại thì rao giảng Ơn Cứu Rỗi cho họ. Chúng con cần có lòng sốt sắng, đức tin mạnh mẽ như Phi-e-rơ và Giăng.
Chúng con cũng không cần phải lo lắng trước sự tra hỏi thì chúng con phải suy nghĩ, sắp xếp để đối đáp với họ nhưng Đức Thánh Linh sẽ trả lời qua chúng con, hoặc Ngài sẽ dạy cho chúng con biết phải trả lời như thế nào. Qua những sự tra khảo của các trưởng lão I-sơ-ra-ên và phái Sa-đu-sê, chúng con nhận thấy có những người họ bị mù thuộc linh như những nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Họ bị ma quỷ che mắt, bịt tai nên không còn nhận biết Lẽ Thật nữa. Chúng con ngẫm nghĩ khi Đức Chúa Jesus còn thi hành linh vụ trên đất, biết bao phép lạ Ngài đã làm ra, rồi khi Ngài chịu đóng đinh cũng có những dấu lạ xảy ra khiến cho những lính canh cũng phải công nhận rằng: Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời. Vậy mà những người này lòng vẫn còn cứng cỏi, trơ như sỏi đá mà không còn nhìn biết trong khi họ có tiếng là học biết nhiều và biệt riêng, tra cứu Thánh Kinh... Ngày nay chúng con cũng nhận biết có nhiều người lòng quá cứng cỏi, kiêu ngạo nên họ không thể nhận biết Lẽ Thật. Họ chưa từng để lòng tìm hiểu về Thiên Chúa và cho dù họ vẫn biết có thế giới thuộc linh nhưng vẫn mù mờ. Phải chăng vì quá kiêu ngạo nên bị ma quỷ dẫn dụ, che mắt.
Chúng con hiểu rằng không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Jesus vì không có thần nào có thể đưa dắt loài người đến với sự tha thứ của Đức Chúa Trời. Bởi vì Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa, Ngài là Đấng Trung Bảo cho loài người và Đức Chúa Trời. Ngài cũng là Đấng Tạo Hóa và Ngài cũng là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Tất cả các danh, các thần trên đất không ai có thể cứu loài người. Họ cũng chỉ là những vật thọ tạo và cũng phạm tội. Đức Chúa Jesus Christ là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa, khi nghe đến danh Ngài thì mọi đầu gối trên trời và dưới đất điều phải quỳ xuống. Vậy thì có thần nào có thể so sánh với Ngài hay là có thẩm quyền như Ngài. Vậy nên lẽ thật là "Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Xin Chúa tiếp tục chữa lành cho chúng con hoàn toàn khỏi bệnh cảm cúm và thêm sức cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Sứ đồ Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giữ khi đang giảng dạy về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, khiến các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê tức giận. Dù bị giam cầm, nhưng nhiều người đã tin nhận lời giảng của các ông, nâng số tín hữu lên khoảng năm ngàn. Ngày hôm sau, trước mặt các nhà lãnh đạo tôn giáo và những thầy tế lễ thượng phẩm, Sứ Đồ Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, mạnh mẽ tuyên bố rằng người què được chữa lành bởi danh Đức Chúa Jesus Christ — Đấng bị đóng đinh nhưng đã sống lại. Ông khẳng định rằng Ngài chính là “viên đá góc nhà” mà họ đã khước từ, và ngoài danh Ngài, không có sự cứu rỗi nào khác cho loài người.
Thưa Cha, con nhận ra rằng lý do khiến các thầy tế lễ và những người Sa-đu-sê tức giận khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng giảng dạy về sự sống lại trong Đức Chúa Jesus, con nghĩ không chỉ đơn thuần là vì họ không đồng ý, mà còn vì ba nguyên nhân sâu xa như sau: Trước hết, những người Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại từ cõi chết điều này được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 22:23, và khi các sứ đồ công bố rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại, điều này trực tiếp thách thức niềm tin và giáo lý của họ. Họ không thể chấp nhận một điều đi ngược lại quan điểm của mình. Thứ hai, khi dân chúng ngày càng tin nhận Đức Chúa Jesus, thì quyền lực và ảnh hưởng của họ bị lung lay. Họ sợ mất đi sự kiểm soát đối với dân chúng, điều mà họ luôn nắm giữ bấy lâu nay. Cuối cùng, con nghĩ rằng do họ chính là những người đã góp phần trong việc đóng đinh Đức Chúa Jesus. Nếu sự sống lại của Ngài là thật, thì điều đó đồng nghĩa với việc họ đã phạm một tội ác lớn trước mặt Đức Chúa Trời. Vì không muốn đối diện với sự thật này, nên họ tìm cách ngăn chặn lời giảng dạy của các sứ đồ. Từ câu chuyện này, con nhận ra rằng sự chống đối đối với lẽ thật đôi khi không chỉ đến từ những người vô tín, mà còn từ những người có quyền lực tôn giáo. Nhưng con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã không sợ hãi, các ông vẫn mạnh mẽ rao giảng về danh Chúa cho mọi người. Con cũng cần có lòng can đảm như vậy, để dù gặp khó khăn hay sự chống đối, con vẫn giữ vững đức tin, vì chỉ trong Đức Chúa Jesus mới có sự sống và sự cứu rỗi thật.
Thưa Cha, dù cho bị chống đối, thì lời rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng vẫn có thể khiến nhiều người tin nhận Chúa, con nghĩ là vì quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước hết, con thấy ở đây họ đã không nói bằng sự khôn ngoan của con người, nhưng được đầy dẫy thánh linh, và chính Đức Thánh Linh đã tác động trên lòng người nghe, khiến họ mở lòng tiếp nhận Lẽ Thật. Khi Lời Chúa được rao ra trong quyền năng của ĐứcThánh Linh, thì không ai có thể ngăn cản được. Thứ hai, con nghĩ là do những chứng cớ về quyền năng của Đức Chúa Jesus là quá rõ ràng. Người què bẩm sinh đã được chữa lành ngay trước mắt dân chúng, và phép lạ này không thể bị chối bỏ, điều đó đã chứng minh rằng Đức Chúa Jesus thật sự sống, đang hành động và có đầy quyền năng. Khi dân chúng chứng kiến điều đó, họ hiểu rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể làm điều này, và họ tin nhận Ngài. Cuối cùng, con nghĩ rằng do lời giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng mang đến sự cứu rỗi thật. Họ không rao giảng về một hệ thống tôn giáo hay luật lệ cho con người, mà công bố sự sống và sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus. Chính sự thật này đã chạm đến nhu cầu sâu thẳm trong lòng con người, đó là sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời. Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định rõ ràng: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy." (câu 12), và chính lời khẳng định mạnh mẽ ấy đã khiến nhiều người đã tin nhận Chúa.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng câu hỏi của các nhà lãnh đạo tôn giáo về “thẩm quyền” và “danh” mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng làm phép lạ đã bày tỏ cho con thấy cách mà họ nhìn nhận quyền năng của Đức Chúa Trời. Trước hết, điều đó cho con thấy họ không thừa nhận hoặc không muốn chấp nhận rằng quyền năng này đến từ Đức Chúa Trời. Dù đã chứng kiến một phép lạ rõ ràng, người què được chữa lành nhưng thay vì nhìn nhận đây là công việc của Đức Chúa Trời, thì họ lại chất vấn về quyền hạn của các sứ đồ, điều này đã bộc lộ sự cứng lòng và chối bỏ Lẽ Thật của họ. Hơn nữa, điều này cũng cho con thấy rằng họ xem quyền lực tôn giáo như một hệ thống mà con người có thể kiểm soát được. Họ tin rằng mọi sự giảng dạy, phép lạ hay sự thay đổi trong đời sống con người phải diễn ra theo thẩm quyền của họ. Nhưng khi đối diện với quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời bày tỏ qua các sứ đồ, thì họ không thể chấp nhận được vì điều đó nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Điều này cho con thấy rằng họ quan tâm đến địa vị và quyền lực của họ hơn là sự thật và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cuối cùng, con thấy việc họ chất vấn về "danh" mà các sứ đồ đã làm phép lạ đã bày tỏ sự phủ nhận của họ về danh Đức Chúa Jesus. Họ đã từng đóng đinh Ngài, và bây giờ khi danh Ngài được công bố với quyền năng, thì họ vẫn cố chối bỏ, thay vì ăn năn và tin nhận Chúa.
Thưa Cha, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ, được đầy dẫy thánh linh, đã tuyên bố danh của Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của sự chữa lành thì con nhận thấy rằng sự tuyên bố này không chỉ bày tỏ quyền năng của Chúa mà còn thể hiện sự can đảm và đức tin mạnh mẽ của ông. Đứng trước những nhà lãnh đạo tôn giáo đầy quyền lực, những người từng góp phần vào việc đóng đinh Đức Chúa Jesus, Sứ Đồ Phi-e-rơ biết rõ rằng lời tuyên bố của ông có thể khiến ông bị bắt bớ hoặc thậm chí bị giết chết. Tuy nhiên, con thấy ông không hề do dự hay sợ hãi, mà dạn dĩ công bố sự thật. Điều này chứng tỏ ông đã hoàn toàn tin cậy vào Đức Chúa Trời, không còn dựa vào sức riêng của mình nữa, mà được đầy dẫy thánh linh để mạnh mẽ rao truyền danh của Chúa. Hơn nữa, con thấy đức tin của Sứ Đồ Phi-e-rơ không chỉ là niềm tin cá nhân mà còn là đức tin hành động. Ông không giấu giếm hay thỏa hiệp để tránh sự chống đối, nhưng thẳng thắn khẳng định rằng chính Đức Chúa Jesus – Đấng đã bị họ đóng đinh và đã sống lại là nguồn của sự chữa lành và sự cứu rỗi. Đây là sự thay đổi lớn trong đời sống của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Trước kia, con thấy ông từng hèn nhát, sợ hãi đến mức chối Chúa ba lần, nhưng giờ đây, ông sẵn sàng đối diện với nguy hiểm để làm chứng cho danh Ngài. Điều này cho con thấy khi một người được đầy dẫy thánh linh, họ sẽ có sự can đảm phi thường để làm chứng cho Chúa, bất chấp sự đe dọa hay bắt bớ từ thế gian. Và chính Lời Chúa trong sách Lu-ca 12:11-12 đã phán với chúng con rằng: “Khi họ đem các ngươi đến các nhà hội và các bậc cầm quyền cùng các bậc có thẩm quyền, thì chớ lo điều gì hay cách nào các ngươi sẽ đối đáp, hoặc sẽ nói lời gì. Vì trong giờ ấy, Đức Thánh Linh sẽ dạy các ngươi những gì phải nói." Vì thế nên chúng con cũng không cần phải sợ hãi mà không biết nói gì trước các bậc cầm quyền khi chúng con bị bắt bớ.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus được ví như "khối đá bị xem thường bởi những kẻ xây nhà" nhưng lại trở nên "khối đá chính của góc nhà" con nghĩ là vì Ngài đã bị những lãnh đạo tôn giáo và dân sự thời đó khước từ, nhưng chính Ngài lại là nền tảng của sự cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã định sẵn. Những người lãnh đạo tôn giáo được coi là những "thợ xây" của dân I-sơ-ra-ên thì lẽ ra họ phải nhận ra Đấng Mê-si-a, nhưng họ đã từ chối Ngài, thậm chí họ còn đóng đinh Ngài trên thập tự giá. Họ đã xem thường Ngài, nghĩ rằng Ngài không phù hợp với kế hoạch của họ, nhưng chính Ngài lại là nền tảng không thể thay thế cho chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Điều này có ý nghĩa sâu sắc với chúng con ngày hôm nay. Nhiều người trong thế giới này vẫn từ chối Đức Chúa Jesus, không nhận biết Ngài là Đấng Cứu Thế, mà đặt nền tảng cuộc đời mình trên tiền bạc, danh vọng, hay quyền lực. Nhưng Lời Chúa khẳng định rằng không có sự cứu rỗi nào ngoài danh Ngài, và nếu con không đặt cuộc đời con trên "khối đá góc nhà" là Đức Chúa Jesus, thì mọi điều con xây dựng đều sẽ sụp đổ. Điều đó đã được nhắc đến trong sách Ma-thi-ơ 7:26-27: “Ai nghe những lời phán này của Ta mà không làm theo chúng, người ấy sẽ bị ví như một người dại, người đã xây nhà của mình trên cát. Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy, thì nó sụp đổ và sự sụp đổ của nó là lớn.” Là một Cơ-đốc nhân, con cũng được nhắc nhở rằng con cần đặt đức tin trọn vẹn nơi Ngài, tin cậy vào sự hướng dẫn của Ngài và không theo những giá trị sai lầm của thế gian. Hơn nữa, con cũng được kêu gọi để chia sẻ Tin Lành, giúp những người xung quanh nhận biết rằng Đức Chúa Jesus chính là nền tảng duy nhất cho sự sống đời đời.
Thưa Cha, Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy". Con nhận ra rằng đây là một chân lý nền tảng của đức tin của các Cơ-đốc nhân. Điều này cho con thấy rằng chỉ có Đức Chúa Jesus là con đường duy nhất dẫn đến sự cứu rỗi. Không một tôn giáo, triết lý hay công đức nào của con người có thể thay thế được công tác cứu chuộc của Ngài, điều này đã được Ngài phán trong sách Giăng 14:6: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” Con biết rằng sự cứu rỗi này hoàn toàn đến từ ân điển của Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu chết và sống lại để ban cho chúng con sự sống đời đời. Lời tuyên bố này cũng nhắc nhở con về trách nhiệm làm chứng và truyền rao Tin Lành của Chúa cho mọi người. Nếu không có con đường nào khác để con người được cứu, thì con càng cần phải rao giảng danh Chúa để nhiều người được biết đến lẽ thật này. Đồng thời, đây cũng là một lời khích lệ để con vững lòng trước những thử thách, hoài nghi và chống đối trong thế gian. Dù xã hội có chấp nhận nhiều hệ tư tưởng khác nhau, nhưng con biết chắc rằng chỉ có một Đấng Cứu Thế duy nhất, đó chính là Đức Chúa Jesus mà thôi.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về Lời Chúa trong sách Giăng 14:6: "Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta." Con nhận ra rằng đức tin nơi Đức Chúa Jesus không chỉ là một niềm tin cá nhân mà còn là một lời chứng sống động cần được giữ vững, ngay cả khi đối diện với sự chống đối hoặc nghi ngờ từ người khác. Khi gặp sự chống đối, thì con sẽ cầu nguyện, xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn ngoan và lòng bình an để có thể đáp lại bằng tình yêu thương và sự khiêm nhường. Con không tranh luận để thắng lý lẽ, nhưng sẽ phản chiếu lẽ thật của Chúa qua cách sống và cư xử, theo lời dạy của Chúa trong sách Ma-thi-ơ 5:16: "Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời." Vì vậy, con sẽ bày tỏ đức tin bằng hành động, sự kiên nhẫn, tha thứ và lòng nhân từ, để những người xung quanh có thể nhìn thấy sự khác biệt mà Chúa đã làm trong đời sống con. Nếu có cơ hội, con sẽ nhẹ nhàng chia sẻ về đức tin của mình với tình yêu thương và sự chân thành, vì con tin rằng sự cứu rỗi là công việc của Đức Thánh Linh, và con chỉ là người gieo giống (I Cô-rinh-tô 3:6-7). Cuối cùng, con sẽ tiếp tục tin cậy Chúa và vững vàng trong đức tin, biết rằng dù có bị khước từ hay chế giễu, con không cô đơn, vì Đức Chúa Jesus đã phán trong Ma-thi-ơ 28:20: "Và này, Ta ở với các ngươi luôn cho tới tận thế." Chính sự hiện diện và sức mạnh của Ngài sẽ giúp con đứng vững, để dù trong hoàn cảnh nào, con cũng có thể tôn vinh danh của Chúa.
Thưa Cha, khi suy ngẫm về sự can đảm của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng trong việc rao giảng Lời của Chúa, con tự hỏi lòng mình: Liệu con có sẵn sàng để làm chứng về Đức Chúa Jesus trong mọi hoàn cảnh không? Ở đây con thấy hai sứ đồ đã mạnh dạn rao giảng về sự sống lại từ kẻ chết của Đức Chúa Jesus dù biết rõ rằng các ông có thể bị bắt bớ và bách hại. Nhưng các ông không hề nao núng, bởi các ông đã ý thức rằng Đức Chúa Jesus chính là lẽ thật, là sự sống và là nguồn cứu rỗi duy nhất. Điều này khiến con nhận ra rằng, làm chứng về Chúa không chỉ diễn ra khi mọi sự thuận lợi, mà còn ngay cả khi con đối diện với sự chống đối, nghi ngờ hoặc thậm chí là sự bắt bớ. Dù thế gian có thể gây áp lực khiến con do dự, nhưng con tin rằng Đức Thánh Linh sẽ ban cho con sự khôn ngoan và dạn dĩ để đứng lên vì danh Chúa. Như lời Sứ Đồ Phi-e-rơ đã tuyên bố trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12, không có sự cứu rỗi trong ai khác ngoài Đức Chúa Jesus. Vì vậy, con cầu xin Chúa giúp con luôn vững lòng, không hổ thẹn về đức tin của mình, sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho mọi người, bởi vì sự cứu rỗi mà Ngài ban cho là món quà quý giá nhất mà con có thể mang đến cho mọi người và đó cũng là mệnh lệnh của Chúa ban cho con và các Cơ-đốc nhân rằng: “Hãy đi rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.”
Thưa Cha, trong cuộc sống hàng ngày, con có thể đặt Đức Chúa Jesus làm “khối đá chính” trong mọi quyết định của con. Giống như một ngôi nhà cần được xây dựng trên nền móng vững chắc để đứng vững trước giông bão, đời sống của con cũng cần đặt trên Chúa để không bị lung lay trước những thử thách và cám dỗ. Trong cuộc sống hàng ngày, con có thể đặt Ngài làm trung tâm bằng cách luôn tìm kiếm ý muốn của Ngài qua sự cầu nguyện, đọc Lời Chúa và lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Con cũng bày tỏ điều này qua cách sống của mình, đặt giá trị thuộc linh lên trên những giá trị vật chất, như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 6:33 phán rằng: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” Con đối xử với người khác bằng tình yêu thương và sự tha thứ như Chúa đã dạy. Khi đối diện với khó khăn, con không dựa vào sự khôn ngoan hay sức riêng của mình mà con chọn tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài. Con biết rằng nếu không có Chúa làm nền tảng, con sẽ dễ lung lay và thất bại, nhưng khi Ngài là trung tâm của đời sống con, con có thể đứng vững và bước đi trong sự bình an, vì con tin chắc rằng Ngài luôn gìn giữ và hướng dẫn con mỗi ngày.
Thưa Cha, khi con nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, con cảm nhận được một trách nhiệm lớn lao trong việc chia sẻ Tin Lành của Chúa với những người xung quanh con. Con hiểu rằng sự cứu rỗi không đến từ việc làm công đức hay tôn giáo, mà chỉ đến từ đức tin nơi Đức Chúa Jesus, và điều này thôi thúc con sống một đời sống phản chiếu tình yêu thương của Ngài. Khi con chia sẻ Lời Chúa thì con sẽ cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa, xin Đức Thánh Linh cảm động lòng họ và ban cho con sự khôn ngoan để con chia sẻ Tin Lành một cách hiệu quả. Con cũng sẽ tận dụng mọi cơ hội để nói về Chúa một cách tự nhiên trong các cuộc trò chuyện, đồng thời chia sẻ lời chứng cá nhân về cách Ngài đã thay đổi cuộc đời con. Hơn nữa, con sẽ không nản lòng khi gặp sự chống đối hay từ chối, nhưng con tiếp tục kiên trì gieo hạt giống Tin Lành, tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng làm cho hạt giống ấy nảy mầm và kết quả theo thời điểm của Ngài. Con mong muốn mỗi ngày đều là cơ hội để con chia sẻ Tin Lành, để nhiều người được nhận biết tình yêu và ân điển của Đức Chúa Jesus, Đấng đã chịu chết và sống lại để ban sự cứu rỗi cho loài người.
Thưa Cha, khi ngồi tra xét những điều Chúa đã làm ra cho con trong cuộc sống, con nhận ra rằng trong cuộc sống của con đã có nhiều lần con nhận được sự chữa lành, sự giúp đỡ hoặc những phép lạ đến từ Ngài. Đó là những lúc con bệnh tật nhưng được Chúa phục hồi, những lúc con gặp khó khăn nhưng lại tìm thấy lối thoát, hoặc những tình huống tưởng chừng như không thể nhưng Chúa đã mở đường. Những điều đó không phải là sự tình cờ mà chính là dấu ấn của Chúa trong cuộc đời con. Vì vậy, con tự hỏi liệu con có dành sự vinh hiển cho Ngài và làm chứng về những điều đó hay không? Ở đây con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã công khai làm chứng về quyền năng của Đức Chúa Jesus, không chút sợ hãi dù bị chống đối. Con cũng muốn có một đức tin mạnh mẽ như vậy để công bố rằng mọi sự chữa lành và phép lạ trong cuộc đời con đều đến từ Chúa. Con không muốn giữ riêng những ơn phước đó cho mình mà muốn chia sẻ chúng để khích lệ những người xung quanh con và giúp họ nhận biết về tình yêu và quyền năng của Ngài. Đó là những lần nhóm hiệp cùng Hội Thánh, con cũng ngợi tôn Chúa bằng những việc làm của Chúa trên đời sống của con, để mỗi câu chuyện trong đời sống của con đều trở thành một lời chứng sống động về sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con nhận ra rằng không có sức riêng nào của con có thể giúp con sống một đời sống đẹp lòng Chúa và làm vinh hiển danh của Ngài. Khi nhìn vào tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con thấy rằng chính sự đầy dẫy thánh linh đã ban cho các ông lòng can đảm, sự khôn ngoan và sức mạnh để công bố danh của Đức Chúa Jesus, dù phải đối mặt với sự chống đối và bách hại từ thế gian. Con cũng khao khát một đời sống mạnh mẽ trong Chúa, không chỉ để vượt qua những thử thách mà còn để làm những việc lành, thể hiện tình yêu và quyền năng của Ngài cho những người xung quanh con. Con cầu xin Đức Thánh Linh ngự trị và dẫn dắt con mỗi ngày, giúp con suy nghĩ, nói năng và hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Xin cho con không ngại chia sẻ Tin Lành, không sợ hãi khi đứng trước những khó khăn, và luôn bền đỗ trong đức tin. Xin Chúa dùng con như một công cụ trong tay Ngài, để con có thể lan tỏa ánh sáng của Ngài trong thế gian đầy tối tăm này. Nguyện mỗi việc con làm, mỗi lời con nói đều phản chiếu sự hiện diện và tình yêu của Ngài, để nhiều người hơn nữa có thể nhận biết Chúa và được biến đổi bởi quyền năng của Ngài.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12, con nhận ra nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin. Trước hết, con hiểu rằng sự bắt bớ không thể ngăn cản Tin Lành, bởi dù Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giữ, thì Tin Lành vẫn tiếp tục được rao truyền. Điều này nhắc nhở con rằng khi sống theo đức tin, con có thể đối diện với sự chống đối, nhưng đó cũng là cơ hội để bày tỏ quyền năng và chân lý của Chúa. Hơn nữa, Đức Thánh Linh chính là nguồn sức mạnh và sự dạn dĩ, như cách Ngài đã giúp Sứ Đồ Phi-e-rơ mạnh mẽ tuyên bố danh Đức Chúa Jesus là nguồn gốc của phép lạ và sự chữa lành. Khi con để Đức Thánh Linh hướng dẫn, con sẽ không còn sợ hãi trước áp lực từ con người.
Quan trọng hơn, con nhận ra rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới đem lại sự cứu rỗi, như lời khẳng định trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12: “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác.” Đây là lẽ thật mà con cần nắm chắc và chia sẻ với người khác. Đức tin con không chỉ giữ trong lòng mà phải được bày tỏ qua lời nói và hành động. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng dù đối diện với hiểm nguy vẫn mạnh dạn làm chứng về Chúa, điều này dạy con rằng đức tin thật cần được thể hiện trong đời sống hàng ngày. Đức Chúa Jesus chính là “khối đá góc nhà” dù bị con người chối bỏ, Ngài vẫn là nền tảng duy nhất cho sự cứu rỗi. Vì vậy, con cần đặt Chúa làm trung tâm trong mọi quyết định và vâng phục Ngài trên hết, ngay cả khi phải đối diện với thử thách. Từ những bài học này, con nhận ra rằng khi gặp khó khăn vì đức tin, con cần nhớ rằng Chúa luôn ở cùng và ban cho con sự dạn dĩ. Con cần cầu xin Đức Thánh Linh hướng dẫn để con sống mạnh mẽ trong Chúa, đặt Ngài làm trung tâm trong cuộc đời, và mạnh dạn chia sẻ Tin Lành cho những người xung quanh.
Lạy Cha yêu thương, con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là chân lý và ánh sáng soi rọi đời sống con. Qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12, con học được rằng đức tin nơi Ngài là nền tảng vững chắc, và danh Đức Chúa Jesus là nguồn cứu rỗi duy nhất cho nhân loại. Xin Cha ban cho con lòng can đảm như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, để con không sợ hãi khi đối diện với sự chống đối mà luôn mạnh dạn làm chứng về Ngài. Xin thánh linh của Chúa cũng đầy dẫy trong con, hướng dẫn con sống một đời sống bày tỏ vinh hiển Ngài, đặt Ngài làm trung tâm trong mọi quyết định và bước đi trong sự vâng phục. Khi con gặp khó khăn, xin Cha nhắc nhở con rằng Ngài luôn ở cùng và ban cho con sức mạnh để giữ vững đức tin, xin cho con tấm lòng sốt sắng để chia sẻ Tin Lành với những người xung quanh con, để nhiều người nhận biết rằng chỉ có Đức Chúa Jesus mới là Đấng cứu rỗi. Nguyện mọi việc con làm đều tôn vinh danh Ngài. Con thành kính cầu nguyện, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
23/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua bình an. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, đang lúc Phi-e-rơ và Giăng công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết. Thì những thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bực tức, chạy đến để bắt giam Phi-e-rơ và Giăng. Bởi vì, những người đó họ không tin có sự sống lại từ những kẻ chết và họ cũng sợ sự công bố của Phi-e-rơ và Giăng sẽ làm mất niềm tin tôn giáo đối với người dân của họ. Điều này sẽ dẫn đến sự phá vỡ hệ thống tôn giáo của họ và họ sẽ phải mất đi chức quyền mà họ đang có. Dù phải đối mặt với những kẻ chống đối có quyền lực và hung bạo, nhưng Phi-e-rơ vẫn mạnh dạn rao giảng lẽ thật cho họ biết, Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ. Ông cũng mạnh dạn lên án họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, và vừa khẳng định sự cứu rỗi chỉ có trong Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng dường như lòng của họ đã chai cứng, không một người nào trong số những người đã nghe chịu tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, qua lời công bố của Phi-e-rơ.
Thưa Cha! Con học được rằng, con cần phải mạnh mẽ và dạn dĩ để nói về Chúa cho người khác. Dù có phải đối diện với sự bắt bớ từ nhiều phía, thì con cần phải học theo Phi-e-rơ và Giăng, không sợ hãi mà tiếp tục làm chứng về Chúa. Bởi vì, con hiểu rằng, sự mạnh mẽ trong đức tin không đến từ bản thân con, mà đến từ quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều này khích lệ con càng hơn, để con không nản lòng trước sự bắt bớ hay phản đối.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn có sự mạnh mẽ trong đức tin, để con cũng sẵn sàng làm chứng về Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12 Bài Giảng Thứ Ba của Phi-e-rơ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 4:1-12.
1 Họ đang nói với dân chúng thì các thầy tế lễ, viên đội trưởng lính của Đền Thờ, và những người Sa-đu-sê bỗng đến với họ.
2 Chúng bực tức vì họ đã dạy dân chúng và công bố trong Đức Chúa Jesus sự sống lại từ những kẻ chết.
3 Chúng đã ra tay bắt họ và giam họ vào ngục cho tới hôm sau, vì bấy giờ đã là buổi chiều.
4 Dù vậy, nhiều người đã nghe Lời được rao giảng thì tin. Số người đã vào khoảng năm ngàn.
5 Vào hôm sau, đã xảy ra sự nhóm hiệp của các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo của chúng, tại Giê-ru-sa-lem.
6 Có An-ne, là thầy tế lễ thượng phẩm, Cai-phe, Giăng, A-léc-xan-đơ và nhiều người thuộc về bà con của thầy tế lễ thượng phẩm.
7 Chúng đã đặt họ vào giữa, hỏi rằng: "Trong thẩm quyền nào hoặc trong danh ai mà các ngươi đã làm điều ấy?"
8 Bấy giờ, Phi-e-rơ được đầy dẫy thánh linh, đã nói với chúng: "Hỡi các nhà cai trị của dân chúng và các trưởng lão của I-sơ-ra-ên!
9 Nếu hôm nay chúng tôi bị tra hỏi về việc lành đã làm cho một người tàn tật, bởi đó người ấy đã được chữa lành,
10 thì hết thảy các ông và hết thảy dân I-sơ-ra-ên hãy biết rằng, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, Đấng các ông đã đóng đinh trên thập tự giá, Đấng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết, trong Ngài, người này đứng trước các ông, khỏe mạnh.
11 Đấng ấy là khối đá bị xem thường bởi các ông, những kẻ xây nhà, đã trở nên khối đá chính của góc nhà. [Thi Thiên 118:22]
12 Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên, con được hiểu rằng: Các thầy tế lễ và những người thuộc giáo phái Sa-đu-sê, đã nghe lời giảng dạy của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, thì họ đến bắt giam Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng. Con được hiểu qua sự giảng dạy của chú Tim Huỳnh, thì giáo phái Sa-đu-sê là những người không tin vào đời sau, họ không tin về sự phục sinh của thân thể xác thịt, vậy nên họ nghe nói về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ bực tức với hai ông, và bắt giam hai ông.
Thưa Cha, ngày nay Giáo Hội Công Giáo con cũng thấy họ vẫn giảng dạy Đức Chúa Jesus sống lại, nhưng họ không tin rằng những người tin nhận Đức Chúa Jesus cũng được sống lại. Giáo lý của họ, là con người sẽ được sống lại, sau khi đã được đền tội trong ngục luyện tội, và muốn mau chóng đền tội thì phải làm ra nhiều việc lành phúc đức, như sự bố thí, cứu giúp người khác khi còn đang sống trên thế gian này, khi chết thì cần người còn sống cầu thay cho. Họ đã ngang nhiên bác bỏ sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, họ chỉ tin vào việc làm công đức của họ để được cứu. Khi nghe Đấng Christ sẽ đến, để đem những người sống theo Lời của Chúa ra khỏi thế gian, thân thể xác thịt được biến hóa thành thân thể thiêng liêng bất tử, thì họ cho là tà giáo. Những người cũng đã ưng thuận với họ, không đọc và suy ngẫm Thánh Kinh, nghe theo sự giảng dạy của các giáo sư giả, hợp với truyền thống của loài người. Họ không hiểu Thánh Kinh, câu 12 đã khẳng định ơn Cứu Rỗi cho họ, nhưng họ bị những giáo sư giả lừa dối tin theo giáo lý chống nghịch lại Lời Chúa:
“Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy."
Thưa Cha, con hiểu rằng: Một người chỉ cần ăn năn tội và tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì người ấy được tha tội. Người ấy được sống lại phần thuộc linh, người ấy nhận biết tội lỗi là vi phạm các điều răn của Thiên Chúa, người ấy nhận biết được Đấng đã tha tội cho mình, và người ấy thờ phượng Đấng ấy.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu về Lời của Ngài, được hiểu về sự Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Đấng duy nhất đã chết thay cho tội lỗi của loài người.
Vì khi ở trong giáo hội, con bị các giáo sư giả dạy rằng: Hãy tin nhận Chúa, nhưng sự cứu rỗi thuộc về bà Ma-ri. Một người muốn được cứu rỗi thì phải nương dựa bà Ma-ri, phải năng đọc kinh, lần chuỗi và làm việc phước đức. Bà Ma-ri sẽ cầu xin đức chúa jesus cứu giúp cho, vì Đức Chúa Jesus là con của bà, vậy nên bà xin điều gì cũng được chấp nhận.
Con cảm tạ ơn Cha đã cứu con thoát ra những giáo lý sai trật đó. Nguyện Lời của Ngài thánh hóa con, cho con được thêm lên sự hiểu biết về Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc