Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Hôm nay, ngày 23/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Điều gì đã thôi thúc Hội Thánh đồng lòng cầu nguyện khi nghe những lời hăm dọa?
2. Sự hiệp nhất trong Hội Thánh được thể hiện ra sao trong đoạn này?
3. Tại sao các tín hữu lại xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mọi vật trước khi trình bày lời cầu xin?
4. Những lời cầu nguyện của họ phản ánh sự tin cậy tuyệt đối nơi Chúa như thế nào?
5. Điều gì khiến họ cầu xin Chúa ban cho sự dạn dĩ thay vì sự bảo vệ?
6. Làm thế nào để sự dạn dĩ của họ trở thành động lực cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay?
7. Vai trò của Đức Thánh Linh được nhấn mạnh như thế nào trong việc giúp họ rao giảng Lời Chúa?
8. Hiện tượng "rúng động" có ý nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy bắt đầu mỗi lời cầu nguyện bằng sự công nhận Chúa là Đấng Tạo Hóa và Quyền Năng, để nhắc nhở lòng tin của chúng ta nơi Ngài.
2. Cầu nguyện xin Chúa ban cho sự dạn dĩ để làm chứng về Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù có đối mặt với sự chống đối hay nguy hiểm.
3. Cùng nhau cầu nguyện với Hội Thánh hoặc nhóm nhỏ, đặc biệt trong những lúc gặp thử thách, để bày tỏ sự hiệp nhất và tăng trưởng đức tin.
4. Trong những tình huống bạn cảm thấy sợ hãi khi chia sẻ Tin Lành, hãy cầu xin Chúa ban cho sự dạn dĩ và dẫn dắt bằng Đức Thánh Linh.
5. Hãy mạnh dạn rao giảng Lời Chúa bằng cách tin tưởng rằng Ngài sẽ hành động qua bạn.
6. Sẵn sàng để Đức Thánh Linh dẫn dắt và biến đổi tâm trí bạn khi học Lời Chúa hoặc tham gia vào các công tác truyền giáo.
7. Khi đối diện với những sự hăm dọa hoặc khó khăn, thay vì tập trung vào nỗi sợ, hãy cầu xin Chúa giúp bạn nhìn thấy quyền năng và kế hoạch tốt đẹp của Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0423-31-long-dan-di-cua-hoi-thanh/

Có 16 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
23/01/2025 15:12

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.

24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]

25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?

26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]

27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,

28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.

29 Giờ đây, lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.

30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."

31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Điều gì đã thôi thúc Hội Thánh đồng lòng cầu nguyện khi nghe những lời hăm dọa?

Con biết rằng, sức mạnh, quyền năng và tình yêu thương đều thuộc về Chúa. Khi con dân Chúa gặp khó khăn, gặp những lời hăm dọa từ chính quyền, Hội Thánh đồng lòng cầu xin sự giúp đỡ từ Chúa. Bởi tình yêu của Ngài, Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ác (Thi Thiên 18:18; 50:15; 86:7; 91:15).

2. Sự hiệp nhất trong Hội Thánh được thể hiện ra sao trong đoạn này?

Kính thưa Chúa, họ đã “đồng lòng” (câu 22) cùng nhau dâng lên lời nguyện lên Chúa, muôn người như một.

3. Tại sao các tín hữu lại xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng đã dựng nên mọi vật trước khi trình bày lời cầu xin?

Đây là lời ca ngợi, lời tôn vinh, lời chúc tụng quyền năng, sự vinh quang Ngài, xác định, khẳng định, Ngài là Thiên Chúa là phần mở đầu của sự cầu nguyện. Con cũng thường dâng lời cảm tạ Ngài vì Ngài là Đức Chúa Trời của chúng con, đã ban cho con được sống, cảm tạ Ngài vì tình yêu Ngài đã nuôi sống chúng con thuộc linh, thuộc thể, bảo vệ con mỗi khi con tham gia giao thông trên đường…

4. Những lời cầu nguyện của họ phản ánh sự tin cậy tuyệt đối nơi Chúa như thế nào?

Họ đã nhắc lại Thi Thiên 1 cụ thể là Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu thì kẻ chống lại Chúa chẳng khác nào bình nặn đất sét là bình gốm chống lại gậy sắt.

5. Điều gì khiến họ cầu xin Chúa ban cho sự dạn dĩ thay vì sự bảo vệ.

Cầu xin Chúa ban cho sự dạn dĩ để họ hầu việc Chúa có kết quả. Họ hiểu rằng cho dù họ bị chính quyền bắt bớ, thậm chí giết hại thì họ chấp nhận vì được chết cho Chúa (Rô-ma 14:8).

6. Làm thế nào để sự dạn dĩ của họ trở thành động lực cho đời sống đức tin của chúng ta hôm nay?

Những Lời trong Thánh Kinh được ghi lại sẽ là những tấm gương sáng, những bài học để có sức mạnh như động lực cho mỗi con dân Chúa (II Ti-mô-thê 3:16).

7. Vai trò của Đức Thánh Linh được nhấn mạnh như thế nào trong việc giúp họ rao giảng Lời Chúa?

Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh ngự trong họ, tác động vào lòng họ, để họ có lòng dạn dĩ, soi sáng, dẫn dắt họ, để nói ra theo ý Ngài. Ngài cũng mở lòng cho người nghe, cáo trách, những tội họ đã mắc, giúp họ ăn năn trở về với Ngài. Cảm tạ Chúa.

8. Hiện tượng "rúng động" có ý nghĩa gì?

Chúa bày tỏ quyền uy, vinh quang của Ngài. Con dân Chúa thấy vậy thêm phần kính sợ Ngài. Từ sự kính sợ, sẽ dẫn tới sự nghe và làm theo, đó là những điều tốt lành.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Hãy bắt đầu mỗi lời cầu nguyện bằng sự công nhận Chúa là Đấng Tạo Hóa và Quyền Năng, để nhắc nhở lòng tin của chúng ta nơi Ngài.

Cảm tạ Chúa! Đó là điều con đã làm mỗi ngày.

2. Con cầu xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ để làm chứng về Ngài trong mọi hoàn cảnh, dù có đối mặt với sự chống đối hay nguy hiểm. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ cùng nhau cầu nguyện với Hội Thánh, hoặc Hội Thánh địa phương, nhất là trong những lúc gặp thử thách, hoặc sợ hãi khi chia sẻ Tin Lành để cầu xin Đức Thánh Linh dẫn dắt và ban cho sự dạn dĩ. Con cảm tạ Chúa.

4. Con xin Chúa hành động qua con, ban cho con sự mạnh dạn để con rao truyền Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

5. Khi đối diện với những sự hăm dọa hoặc khó khăn, thay vì tập trung vào nỗi sợ, con cầu xin Chúa giúp con nhìn thấy quyền năng và kế hoạch tốt đẹp của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
24/01/2025 10:28

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]

Bởi các nhà lãnh đạo dân Do-thái không tìm thấy chứng cớ để kết tội Phi-e-rơ và Giăng, thì họ đã thả hai ông ra khỏi nơi giam giữ. Phi-e-rơ và Giăng đã trở về chỗ ở của mình trên căn phòng cao, nơi mà 120 môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ đã nhóm hiệp trong ngày Hội Thánh được thành lập, thuật lại cho anh chị em mình về mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với hai ông. Con tin rằng, từ khi Phi-e-rơ và Giăng bị bắt giam, thì các môn đồ vẫn ở lại nơi trên phòng cao, cùng nhau nhóm hiệp, cầu nguyện cho hai ông, và được Chúa nhậm lời, khiến những kẻ bắt bớ phải thả hai tôi tớ của Ngài ra khỏi nơi giam giữ, bởi sự công chính của Chúa.

Khi nghe xong lời thuật lại của Phi-e-rơ và Giăng, cả Hội Thánh đã đồng lòng dâng lên Đức Chúa Trời lời ngợi tôn Đấng Chủ Tể, Đấng tạo hóa đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. Hội Thánh đồng lòng cầu nguyện khi nghe Phi-e-rơ và Giăng thuật lại những lời hăm dọa từ các nhà lãnh đạo dân Do-thái, vì họ nhận thấy rõ sự nguy hiểm sẽ xảy ra đối với việc rao giảng Tin Lành, nhưng con dân Chúa đã hướng tâm trí vào sự thờ phượng Đức Chúa Trời, chỉ trông cậy vào quyền năng của Chúa, xin Ngài ban cho sức mạnh và sự dạn dĩ để được tiếp tục rao giảng Tin Lành theo thánh ý Ngài.

25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?

Bởi Đức Chúa Trời đã dùng Đa-vít vào việc chăn dắt dân tộc Do-thái, là tuyển dân của Ngài, như Ngài đã phán: “Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích.” Điều này nói về các môn đồ của Chúa cùng dâng lời cầu nguyện, được trích từ Thi Thiên 2:1-2, nhấn mạnh về hành động của Đức Chúa Trời qua môi miệng Đa-vít, đầy tớ của Ngài đã tiên tri, được ứng nghiệm trong giai đoạn Hội Thánh mới được thành lập sẽ có các dân tộc nổi giận vì họ chống nghịch Đấng Christ, và các dân sẽ lập mưu kế bắt và hình phạt Ngài là sự vô ích vì sự vô tín của họ. Đây là sự khẳng định về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời vượt trên mọi mưu tính của của loài người, đem lại niềm an ủi và động lực cho con dân Chúa tiếp tục trung tín trong đức tin vào Chúa.

26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]

Lời tiên tri tiếp theo của Đa-vít trong Thi Thiên 2:1-2 nói về các vua trên đất nổi lên, các kẻ cầm quyền cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và Đấng Christ của Ngài cũng được ứng nghiệm.

27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.

Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Thánh là Con Một của Ngài, để làm mọi điều mà tay Ngài và ý muốn của Ngài đã định trước cho hoàn thành.

Câu này hàm ý sự các dân tộc giận ghét Đấng Christ và sự các dân hiệp nhau với những kẻ cầm quyền chống nghịch Đấng Christ cũng chỉ là để hoàn thành những gì Đức Chúa Trời đã hoạch định từ trước cho sự cứu rỗi loài người. Bởi vậy, tất cả mọi sự xảy ra trong thế gian đều nằm trong sự kiểm soát và cho phép của Đức Chúa Trời.

29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."

Trong giờ nhóm hiệp lúc bấy giờ, hết thảy con dân Chúa trong Hội Thánh cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện, xin Ngài xem xét những lời hăm dọa của các nhà lành đạo dân Do-thái, và ban ơn cho các tôi tớ của Ngài được dạn dĩ trong sự rao giảng Lời của Chúa.

Xin cánh tay quyền năng của Ngài hành động, để chữa lành loài người tội lỗi từ thuộc thể đến thuộc linh, và khiến những dấu kỳ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài, là Chúa Jesus.

31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Khi con dân Chúa dâng lời hiệp nguyện tại nơi phòng cao xong, thì có hiện tượng rung động giữa Hội Thánh, biểu hiện sự hiện diện quyền năng của Đức Chúa Trời hành động giữa vòng con dân Chúa, bởi lời cầu nguyện của các môn đồ đã được Ngài tiếp nhận, làm thay đổi đức tin con dân Chúa thêm mạnh mẽ, khích lệ họ càng vững lòng, tiếp tục thực thi sứ mệnh rao giảng Tin Lành trong mọi hoàn cảnh. Điều này khích lệ con dân Chúa hãy luôn vững tin vào Thiên Chúa, hết lòng trông cậy nơi Ngài, để được đầy dẫy thánh linh trong linh trình phụng sự Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này nói về lòng dạn dĩ của Hội Thánh, thể hiện lòng tin cậy, sự cầu nguyện hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh, và quyền năng của Đức Thánh Linh ban cho con dân Chúa sự dạn dĩ trong việc công bố Tin Lành Cứu Rỗi.

Nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn biết tận dụng thời gian trong những năm tháng Ngài còn đặt để con trên đất này, để con luôn cậy nhờ năng lực của Ngài mà có sự dạn dĩ rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho người lân cận trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***



Trần Hữu Tường
26/01/2025 20:38

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì thì giờ này Ngài ban cho con có cơ hội để viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ ơn Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi nghe lời thuật lại của hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng về việc các nhà lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên đã bực tức khi nghe hai sứ đồ rao giảng về Đức Chúa Jesus và hăm dọa không được giảng nữa, thì các tín hữu không sợ hãi mà liền nhắc về sự Đức Chúa Trời đã phán trước về những điều này, qua môi miệng của Vua Đa-vít và mọi sự xảy ra chỉ để hoàn thành ý định của Đức Chúa Trời. Họ tin cậy Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật và mọi sự ở trong tay Ngài. Họ không cầu xin Chúa tiêu diệt những nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên và những ai chống đối mà họ cầu xin Chúa ban cho lòng dạn dĩ, không sợ hãi để rao giảng Lời Chúa và xin Chúa ban cho họ những sự chữa lành, những dấu lạ và phép lạ để hỗ trợ thêm cho họ khi họ rao giảng Lời Chúa.

Thưa Cha, qua đó mà con cũng rút ra được bài học là khi con rao giảng Tin Lành mà gặp sự chống đối, nguy hiểm thì con cũng cầu xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ, không sợ hãi để con có thể đối diện với khó khăn mà rao giảng Tin Lành và xin Chúa ban cho con những sự chữa lành, những dấu lạ và phép lạ kèm theo để bày tỏ quyền năng của Ngài cho những người khác được thấy.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con áp dụng được bài học này vào trong đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/01/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
26/01/2025 21:13

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh!
Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. A-men!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng, chăm sóc của Ngài trên Hội Thánh trong suốt một tuần qua. Cảm tạ ơn Chúa luôn gìn giữ con những khi làm việc. Con cảm tạ ơn Chúa cho con đi qua một tuần trong sự phước hạnh khi được ở trong sự chở che của Thiên Chúa Từ Ái. Con cảm tạ Chúa về thì giờ Ngài cho con được đến với Lời của Ngài.

Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được những lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 ghi lại sự kiện hai sứ đồ của Chúa là Phi-e-rơ và Giăng, sau khi đối diện với sự bắt bớ từ giới chức lãnh đạo của Do-thái Giáo. Khi được thả, họ đã lập tức đến với Hội Thánh. Hội Thánh với đức tin mạnh mẽ trong sự hiệp một, cất lên lời tôn vinh Thiên Chúa và cầu nguyện trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Sự kiện này mang lại cho con những bài học sau:

KHI BỊ THỬ THÁCH HÃY ĐẾN VỚI HỘI THÁNH ĐỂ ĐƯỢC AN ỦI, KHÍCH LỆ VÀ BAN SỨC QUA SỰ CẦU NGUYỆN CỦA HỘI THÁNH
Sau khi đối diện với sự đe dọa và bắt bớ, hai sứ đồ của Chúa thay vì sợ hãi họ đã đến ngay với Hội Thánh, điều đó cho con một bài học rằng: Hội Thánh luôn là nơi con tìm đến mỗi khi con được nhận những sự phước hạnh cũng như những thử thách. Hội Thánh không chỉ là nơi kết nối chia sẻ niềm vui nỗi buồn thường tình. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, mà con và các anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh là những chi thể trên cùng một thân ấy. Khi nhận thức được những lẽ thật về Hội Thánh, con đã được kinh nghiệm sự thiêng liêng, gắn kết và sức mạnh trong sự hiệp một cầu nguyện của Hội Thánh mang lại trong suốt nhiều năm vừa qua.

CẦU XIN BỞI ĐỨC TIN VÀ XIN ĐIỀU ĐẸP LÒNG CHÚA
Hội Thánh sau khi nghe lời hai sứ đồ kể lại sự hăm dọa từ phía giới chức lãnh đạo của Do-thái Giáo. Hội Thánh đã tin cậy tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa, và đồng cất lên lời tôn vinh trong sự thôi thúc của Đức Thánh Linh. Hội Thánh trích dẫn chính Lời Chúa trong Thánh Kinh để khẳng định quyền tể trị tối cao của Đức Chúa Trời và nhấn mạnh sự chống đối của loài người không thể thắng được quyền năng và kế hoạch mà Ngài đã định. Sau khi tôn vinh Thiên Chúa, Hội Thánh đã cầu xin điều phải lẽ ấy là. Không cầu xin để được tránh xa hoặc được cất khỏi thử thách, nhưng cầu xin được ban cho sự dạn dĩ để tiếp tục công bố Lời Chúa cho dù có đối diện sự nguy hiểm.

ĐỨC THÁNH LINH LUÔN HIỆN DIỆN VÀ BAN NĂNG LỰC CHO HỘI THÁNH
Lời Chúa cho biết trong nơi mà Hội Thánh nhóm lại đã rúng động và hết thảy con dân Chúa đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ. Điều này cho thấy, khi con dân Chúa trong Hội Thánh đồng một lòng trong sự hầu việc Chúa thì Đức Thánh Linh luôn hiện diện dẫn dắt và ban năng lực, để Hội Thánh hoàn thành sứ mạng mà Chúa giao phó.

TIN CẬY TUYỆT ĐỐI VÀO QUYỀN TỂ TRỊ CỦA THIÊN CHÚA
Trong suốt hơn hai nghìn năm, kể từ khi Hội Thánh được thành lập cho đến hiện tại, lúc nào cũng có những cá nhân hoặc tổ chức hoặc cả một dân tộc giận ghét Đấng Christ và chống nghịch Ngài. Tuy vậy Lời Chúa cho biết những sự việc đó cũng đều nằm trong sự kiểm soát của Đức Chúa Trời và để thành toàn kế hoạch của Ngài. Cho dù thế gian có chống đối Chúa thì cũng không cản trở được chương trình toàn hảo của Ngài. Điều này mang lại niềm khích lệ vô cùng lớn lao cho chúng con là những con dân của Chúa. Khi đối diện bất kỳ điều gì chúng con luôn vững lòng, vì biết rõ Ngài biết hết mọi sự, và khi chúng con cứ hết lòng vâng phục bước đi theo Ngài thì Ngài sẽ làm thành mọi điều tốt nhất trên đời sống của chúng con. Cảm tạ ơn Chúa!

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì trong suốt những năm tháng vừa qua, ở trong Hội Thánh, con được kinh nghiệm sự ở cùng dẫn dắt và ban năng lực của Đức Thánh Linh trên Hội Thánh, được chứng kiến những phép lạ Đức Chúa Trời làm ra trên Hội Thánh. Được nhìn thấy những sự chữa lành được làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus Christ trên con dân của Ngài và trên chính bản thân con. Lòng con hân hoan trong sự biết ơn Thiên Chúa Từ Ái.

Con cảm tạ ơn Thiên Chúa vì hành trình bước vào đường hẹp, với không ít những thách thức, nhưng những điều đó không làm con lui bước nhưng tin cậy Ngài càng hơn. Con biết rằng, không phải do bản thân con làm được điều đó mà tất cả đều được ban cho bởi ơn thương xót từ Thiên Chúa. Ngài đã thành tín trong lời hứa rằng sẽ biến đổi con nên mới, với năng lực tươi mới mỗi ngày. Con tin chắc rằng suốt những tháng ngày còn lại, Thiên Chúa Thành Tín vẫn luôn đồng hành cùng con cho tới cuối cùng. A-men!

Con vô cùng biết ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Thị Tâm
03/02/2025 14:47

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con giờ này tiếp tục suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: “Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]

Câu 23-24: Chúng con hiểu khi được thả ra, Phi-e-rơ và Giăng không giữ những gì xảy ra cho riêng mình, nhưng họ chia sẻ với Hội Thánh. Hội Thánh là nơi nâng đỡ nhau trong thử thách, vì vậy họ đến ngay với những anh chị em cùng đức tin. Khi nghe về sự bách hại, Hội Thánh không than phiền hay sợ hãi, mà họ hiệp một trong sự cầu nguyện! Họ bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Sáng Tạo, khẳng định quyền tể trị của Ngài trên mọi điều xảy ra.

25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: “Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài.” [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.

Câu 25-28: Chúng con hiểu khi Hội Thánh được nghe thuật lại sự bắt bớ, tấn công của lãnh đạo Do-thái Giáo. Hội Thánh đã được Đức Thánh Linh cho nhận biết đó là những lời tiên tri trong Cựu Ước được ứng nghiệm khi Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được rao ra. Họ trích dẫn Thi Thiên 2:1-2, nói về sự chống đối của thế gian đối với Đấng Mê-si-a. Điều này đã được ứng nghiệm qua việc Hê-rốt, Phi-lát, dân ngoại và người Do-thái hợp sức giết Chúa Jesus. Mặc dù kẻ ác nghĩ rằng họ đang chống lại Đức Chúa Trời, nhưng thật ra, họ chỉ đang hoàn thành kế hoạch của Ngài. Sự bách hại không nằm ngoài quyền tể trị của Đức Chúa Trời – Ngài vẫn đang hành động qua tất cả những sự việc đó.

29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus.”

Câu 29-30: Chúng con hiểu Hội Thánh không cầu xin sự an toàn, không cầu xin hết sự bách hại, nhưng họ xin lòng dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Tin Lành. Đây là sự cầu nguyện của những người đặt Chúa lên trên hết, không sợ hãi trước thế gian, trước quyền lực và sức mạnh loài người. Hội Thánh cũng cầu xin Chúa tiếp tục hành động qua các phép lạ, để chứng minh quyền năng của Ngài. Họ không dựa vào sự khôn ngoan con người, mà hoàn toàn tin cậy vào sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời.

31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Câu 31: Chúng con hiểu Đức Chúa Trời đã lắng nghe và tiếp nhận lời cầu nguyện phải lẽ và hiệp một của Hội Thánh, họ được đầy dẫy thánh linh. Lời cầu nguyện này giúp chúng con nhớ lại lời cầu nguyện trong ngày Lễ Ngũ Tuần khi Hội Thánh mới được thành lập. Đức Thánh Linh đã giáng trên mỗi con dân Chúa và sự hiện diện, quyền năng của Ngài rất sống động. Đây cũng là dấu hiệu của quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời, xác nhận lời cầu nguyện của họ được nhận và được thêm sức cho họ để họ tiếp tục mạnh mẽ, can đảm rao giảng Lời Chúa một cách dạn dĩ.

Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trên. Qua phân đoạn trên giúp chúng con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra, họ quay về cùng Hội Thánh và thuật lại những gì đã xảy ra. Thay vì sợ hãi, Hội Thánh đã hiệp lòng cầu nguyện xin Chúa ban thêm sự dạn dĩ. Đức Chúa Trời đáp lời bằng cách đổ đầy thánh linh trên họ, và họ tiếp tục giảng Lời Chúa với sự dạn dĩ mạnh mẽ hơn nữa. Đây là một tấm gương tuyệt vời cho chúng con về sức mạnh của sự cầu nguyện trong sự bách hại.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Phạm Trịnh Minh Anh
06/02/2025 11:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha luôn ban ơn và gìn giữ con trong Ngài. Cảm tạ Cha hôm nay ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời Ngài và trình bày lại những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]

Thưa Cha, con hiểu rằng khi đứng trước những lời hăm dọa của "các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo", là những người cầm quyền trên dân I-sơ-ra-ên thời bấy giờ, thì Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đáp lời họ cách khảng khái và khôn sáng bằng một câu hỏi ở câu 19 và 20, mà họ biết rõ câu trả lời là gì. Sau khi họ không thể làm gì được hai ông nên thả ra, thì hai ông đã đến với các anh em cùng đức tin để kể lại mọi điều họ đã nói với hai ông, kể cả những lời hăm dọa của họ. Con thấy hai sứ đồ không giấu giếm Hội Thánh điều gì, và chỉ hành động trong đức tin, vì nếu làm theo xác thịt thì có lẽ sẽ bị ảnh hưởng bởi suy nghĩ việc thuật lại những lời hăm dọa của những thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói là không nên, vì có thể gây ra sự lo sợ cho Hội Thánh khi đang lúc sơ khai. Qua đó con học được thế nào là sự hiệp một của Hội Thánh, trong mọi việc họ đồng một tâm tình với nhau, có cùng đức tin và được ban cho sự khôn sáng để nhận định vấn đề, do có cùng một Đức Thánh Linh.

Có lẽ khi biết hai Phi-e-rơ và Giăng bị bắt thì các môn đồ đã cùng hiệp lại một nơi để cầu nguyện cho họ, và khi biết được mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói, là những lời cấm đoán, hăm dọa họ "không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus" thì họ đã chẳng lo lắng, nhưng đồng lòng cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời. Con hiểu rằng bởi họ đều được Đức Thánh Linh cảm động để hiểu lời tiên tri của Vua Đa-vít đã chép trong Thi Thiên 2:1-2 đang ứng nghiệm. Họ hiểu sự các người cầm quyền đang hiệp nhau tìm cách hăm dọa, cấm đoán họ nói về Đức Chúa Jesus là "nghịch lại Đức Chúa Trời và nghịch lại Đấng Christ của Ngài", và Ngài là Đấng Chủ Tể, cầm quyền và kiểm soát trên muôn loài vạn vật.

27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.

Thưa Cha, qua lời của Hội Thánh dâng lên Đức Chúa Trời, con hiểu rằng sự việc các thế lực cầm quyền trong dân hiệp lại để chống nghịch Đức Chúa Jesus, là Đấng được Đức Chúa Trời xức dầu để làm tiên tri, thầy tế lễ thượng phẩm, làm vua, là việc làm vô ích. Vì mọi sự chống nghịch ấy chỉ chuốc lấy sự hư mất cho chính họ, còn mọi công việc của Đức Chúa Trời sẽ vẫn được hoàn thành theo đúng ý Ngài đã định từ trước.

29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."

Thưa Cha, con hiểu rằng khi đứng trước sự bắt bớ con dân Chúa sẽ không bị lo lắng bất an, vì họ biết trình dâng những sự hăm dọa lên Ngài để Ngài giải quyết. Bởi ai hăm dọa và bách hại Hội Thánh, chính làm hăm dọa và bách hại Đấng Christ, và là kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Con học được trong lời cầu xin của Hội Thánh Ban Đầu về sự dạn dĩ để tiếp tục làm công việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, để nói Lời của Ngài, xin Ngài hành động làm ra những dấu lạ và phép lạ qua Hội Thánh trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, là Con Thánh của Ngài. Lời cầu xin ấy thật khôn sáng và đẹp ý của Ngài, nên chắc chắn họ đã được Ngài đáp lời.

31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi họ cầu nguyện xong, thì đã xảy đến một dấu lạ là nơi mà họ nhóm lại đã rúng động, có thể đó là một cơn động đất nhẹ. Qua đó cho con thấy được sức mạnh của sự cầu nguyện, và sự Hội Thánh cùng hiệp nguyện. Lời cầu xin sự dạn dĩ để giảng Lời của Đức Chúa Trời, cho dù phải đối mặt với những nguy hiểm, phản đối của các thế lực đen tối từ thuộc thể đến thuộc linh, cho thấy đức tin mạnh mẽ và sự đầy dẫy thánh linh của các thánh đồ, vì như Đức Chúa Jesus đã có lần nói với họ: "Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, hãy tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi." (Lu-ca 11:24). Vậy nên, "hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ", thật cảm tạ Chúa!

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong con, dẫn dắt con hành động thông sáng, và được thịnh vượng trong Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/02/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/02/2025 21:54

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ này đến với Lời Chúa để học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Lời Ngài là năng lực trong con giúp con sống đẹp lòng Ngài! Nguyện Chúa cứ dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! A-men!

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được những điều sau:

1. Khi hai sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng được thả ra, thì họ đã đến với anh chị em cùng đức tin của mình, đã thuật lại mọi điều xảy đến. Con nhận thấy sự gắn bó, gần gũi giữa con dân Chúa là như vậy, tự nhiên, đơn sơ tìm đến anh chị em của mình. Sau sự bắt bớ, sau sự thử thách, họ tìm ngay đến anh chị em cùng Cha để tâm tình, chia sẻ. Con hiểu rằng, trong lời thuật lại sự việc, hai sứ đồ đã bày tỏ lòng biết ơn Chúa, tôn vinh Chúa, muốn dùng sự việc bị bắt và đã được thả ra đó để làm chứng khích lệ Hội Thánh dạn dĩ trong sự tuyên xưng đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus và sốt sắng rao truyền về danh Ngài.

2. Con hiểu rằng, bởi sự ban cho của Chúa qua việc hai sứ đồ dạn dĩ, sốt sắng rao giảng danh Chúa, cùng với sự khôn sáng mà Chúa ban cho họ qua những lời đối đáp; đã khiến cho Hội Thánh được thêm lên lòng kính sợ Chúa, đồng lòng cất tiếng tôn vinh danh Chúa. Qua lời tôn vinh Chúa của Hội Thánh được ghi chép trong câu 24, 25, 26, con hiểu rằng họ được vững vàng đức tin trong Chúa càng hơn, kính sợ Chúa càng hơn, nên tôn vinh Chúa là Đấng Chủ Tể, dựng nên muôn loài vạn vật, chẳng có điều gì có thể chống nghịch lại được Chúa, chống nghịch lại Đấng Christ. Họ nhận biết dầu các vua trên đất, các kẻ cầm quyền cùng hiệp nhau lại để chống nghịch nhưng làm sao có thể chống nghịch lại Đấng Chủ Tể muôn loài vạn vật được. Con hiểu chính lòng yêu kính Chúa và sự dạn dĩ của hai sứ đồ đã làm gương tốt cho con dân Chúa. Chẳng những cho những con dân Chúa có mặt lúc đó, mà còn cho những con dân Chúa sau này đọc đến. Qua đây, con cũng hiểu rằng, sự dạn dĩ trong Chúa là tôn vinh Chúa, là cầu xin điều phải lẽ, là sốt sắng rao giảng lẽ thật. Mọi sự đều hướng về việc tôn vinh Chúa, hầu việc Chúa. Không phải là sự khoe mình, thể hiện mình.

3. Thưa Chúa, con thấy rằng, họ đã hiệp nhau lại cầu nguyện trình dâng lên Chúa về những lời hăm dọa của những người cai trị. Họ tin Chúa là Đấng phán xét, Đấng biết rõ mọi sự, Đấng bao phủ họ. Họ cầu xin Chúa ban cho hết thảy con dân Chúa cũng có lòng dạn dĩ mà rao giảng về Lời của Chúa. Không sợ hãi lời hăm dọa, nhận biết Chúa là Đấng quan phòng, học theo gương của hai sứ đồ, cứ tiếp tục rao giảng Lời Chúa. Họ cũng cầu xin cho những dấu lạ, phép kỳ được Chúa tiếp tục làm ra qua danh của Đức Chúa Jesus Christ. Để qua đó danh Chúa được nhiều người biết đến, để công việc rao giảng Tin Lành cứ tiếp tục qua sự rao giảng của các sứ đồ và sự đồng công của Chúa.

4. Thưa Chúa, con hiểu rằng lời cầu nguyện của họ đã được Chúa vui nhậm, nơi họ nhóm lại đã rúng động. Chúa đã đẹp lòng lời cầu xin của họ và ban cho họ được đầy dẫy thánh linh, để họ dạn dĩ mà rao giảng Lời Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì trong những ngày đầu năm mới Chúa đã giục lòng chúng con sốt sắng qua Lời Ngài và qua sự thăm viếng cùa một người chị em trong Chúa. Nguyện rằng trong năm mới này, chúng con sẽ sốt sắng rao truyền Lời Chúa đến những người mà chúng con có cơ hội gặp gỡ. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
08/02/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
09/02/2025 23:32

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì qua mấy ngày nằm nghỉ do cảm cúm, hôm nay con đã có thể viết bài suy ngẫm trở lại. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]

Câu 23 và 24: Thưa Cha, con thấy chi tiết Hội Thánh "đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời" thật thú vị. Đây quả hẳn là một phép lạ đến từ Đức Thánh Linh. Ngài đã đặt để lời cầu nguyện vào tâm trí mỗi con dân Chúa và dẫn dắt tất cả cùng đồng thanh dâng lên lời cầu nguyện.

Trước khi dâng lời cầu xin, Hội Thánh đã tôn thánh Đức Chúa Trời bằng danh Đấng Chủ Tể và xưng nhận Ngài là Đấng đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. Điều này thể hiện đức tin tuyệt đối của Hội Thánh vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời.

25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, Đức Thánh Linh nhắc lại Thi Thiên 2:1-2 là có ý nói rằng, lời tiên tri này đang ứng nghiệm trên Hội Thánh. Hội Thánh sẽ bị cường quyền và bạo quyền bách hại vì sống theo Đấng Christ và rao giảng về Ngài. Nhìn ở một phương diện khác, Hội Thánh hãy vui mừng vì sự bách hại ấy chứng tỏ mình đã sống đúng Lời Chúa và sống đẹp lòng Ngài.

27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, muôn vật, muôn sự đều nằm trong quyền tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Trước khi dựng nên muôn vật, Ngài đã biết trước các thiên sứ và loài người sẽ sa ngã, phạm tội, nhưng Ngài cũng biết trước có những người sẽ chọn tin cậy, vâng phục Ngài. Vì thế, Ngài cho phép mọi tội ác diễn ra nhưng qua đó Ngài cũng làm hoàn thành chương trình, ý định của Ngài. Như sự Đức Chúa Jesus bị giết hại là tội ác, nhưng tội ác ấy đem đến sự cứu rỗi cho loài người. Hoặc sự con dân Chúa trong Hội Thánh bị giết hại là tội ác, nhưng tội ác ấy lại cổ vũ cho các con dân Chúa khác càng mạnh mẽ hơn trong đức tin.

29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.

Câu 29: Con nghĩ rằng, Hội Thánh cầu xin Đức Chúa Trời ban cho sự dạn dĩ để rao giảng Tin Lành thay vì sự bảo vệ là vì họ noi theo đời sống của Đức Chúa Jesus. Chỉ khi Đức Chúa Trời cho phép thì con dân Chúa mới phải chịu sự bách hại. Nhưng sự dạn dĩ thì lúc nào con dân Chúa cũng cần để không sợ hãi trước bất kỳ thế lực, hoàn cảnh nào.

30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."

Câu 30: Con hiểu rằng, Hội Thánh cầu xin sự chữa lành, các dấu lạ, phép lạ là để Lời Chúa được vững lập trong lòng những người sẽ tin nhận Chúa qua sự rao giảng của Hội Thánh. Mục đích của những phép lạ là để tôn vinh danh Đức Chúa Jesus Christ. Hoàn toàn khác với các phong trào phô diễn phép lạ của các tiên tri giả, giáo sư giả ngày nay, họ chỉ tìm kiếm danh lợi cho bản thân mình. Phép lạ của các tiên tri giả, giáo sư giả là hoàn toàn đến từ tà linh.

31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Câu 31: Con hiểu rằng, lời cầu nguyện của Hội Thánh là đẹp lòng Chúa vì thế Ngài ấn chứng bằng một cơn động đất nhẹ và chỉ diễn ra tại ngôi nhà mà con dân Chúa đang nhóm hiệp. Đức Thánh Linh cũng ban cho mỗi người được đầy dẫy thánh linh để rao giảng Lời Chúa. Các bài giảng của Phi-e-rơ cho thấy, con dân Chúa chỉ cần nương cậy nơi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong sự rao giảng Tin Lành. Ngài sẽ ban ơn một cách đặc biệt trong từng lời nói của người rao giảng.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành hoàn toàn chứng cảm cúm cho nhà con. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho chúng con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha! A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Lan Nguyễn
11/02/2025 01:43

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, là Thiên Chúa Toàn Năng và Ngài là Cha Kính Yêu của con. Con xin dâng lên Cha thì giờ học Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu và cẩn thận áp dụng vào đời sống của con ạ.

Sau đây con xin ghi ra sự hiểu của con ạ.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính thưa Cha, qua việc các sứ đồ nhanh chóng đến với các anh chị em mình để thuật lại câu chuyện mình đã được thả, rồi cùng hiệp ý cảm tạ Chúa và cầu nguyện, dâng lên Chúa lời tôn vinh chúc tụng danh Chúa và cầu xin Chúa ban cho lòng dạn dĩ thêm hơn để ứng phó với hoàn cảnh, thử thách mới với lòng tin cậy, rằng Chúa là Đấng Tự Hũu Hằng Hữu, Đấng Toàn Năng sẽ ở cùng giải quyết cho mình. Các sứ đồ và các anh chị ẹm đã không cầu xin sự bảo vệ, mà cầu xin lòng dạn dĩ, là sự cầu xin khôn sáng. Vì có lòng dạn dĩ trong đức tin sẽ chiến thắng được sự sợ hãi, Tin Lành sẽ được rao truyền cách mạnh mẽ, đem lại ích lợi cho nhà Chúa.

Họ cầu xin theo ý Chúa được hoàn thành. Trong lời cầu nguyện, các sứ đồ và Hội Thánh có nhắc đến tội lỗi của những kẻ bắt bớ, với lòng yêu thương. Con hoàn toàn không thấy họ có thái độ nào thể hiện sự tức giận, ghét hay oán hận. Vì họ hiểu và tin vào chương trình tốt lành của Chúa, tin vào quyền năng, sự công chính, yêu thương của Chúa.

Các sứ đồ đã tìm đến các anh chị em cùng đức tin với mình để tâm tình với nhau và với Chúa, thuật lại sự thật câu chuyện với lòng biết ơn Chúa, tìm cầu ý Chúa và nương cậy Chúa, chứ không phải để buôn chuyện, nói xấu, không trả thù những người đã bách hại mình.

Đây là bài học để con áp dụng, đó là: có nan đề gì xảy đến với con hay anh chị em mình, việc đầu tiên chúng con cần tìm đến với Chúa, đến với anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh. Vì chúng con tin vào sự hiệp một của Hội Thánh trong sự cầu thay, cầu nguyện; có sức mạnh giúp chúng con vượt qua.

Con xin Cha tha thứ cho con những lúc con đã không nương cậy vào quyền năng của Chúa, mà con lại dại dột nương cậy sức mình, nương dựa vào người ngoại để giải quyết, giúp mình. Con thấy xót xa và đau buồn khi đã làm như vậy. Con cúi xin Chúa thương xót tha thứ cho con. Cho con luôn biết dâng mọi nan đề của con lên Chúa. Cho con luôn tin Chúa là Đấng Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng Tạo Hóa Quyền Năng, Ngài luôn lắng nghe và ban cho con lòng dạn dĩ để con có đủ năng lực, đức tin và sự khôn sáng làm theo ý muốn tốt lành của Cha.

Kính lạy Cha, kể từ nay, mỗi khi con cầu nguyện, xin Cha cho con luôn ghi nhớ trong lòng mình về danh của Ngài là Đấng Tạo Hóa Quyền Năng và con hết lòng tin cậy Ngài. Xin Cha cho con được sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh mỗi ngày ạ.

Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con bài học hôm nay.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/02/2025

***


Trần Thị Thu Hương
14/02/2025 14:44

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, cao siêu tuyệt đối. Nguyện mọi vinh quang tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Giờ này đây, con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng, hiểu biết Ngài, đến gần Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi được thả ra thì hai sứ đồ đến gặp con dân Chúa chân thật và họ cùng nhau tôn vinh Ngài qua sự việc vừa xảy ra. Con liên tưởng đến mỗi khi có việc xảy ra trong Hội Thánh, vợ chồng con cũng ngồi lại cùng nhau nói chuyện, những lúc đi gặp anh chị em để thông công. Những sự việc trong Hội Thánh xảy ra đều có sự tác động đến anh chị em của mình, khiến cho ai nấy thật lòng tìm kiếm Ngài đều được khích lệ, gầy dựng, dạy dỗ. Kể cả những việc đau buồn trong Hội Thánh đều là bài học chung cho hết thảy anh chị em. Đức Thánh Linh ở trong mỗi người thật lòng tin Chúa, nên những việc xảy ra đều khiến anh chị em cùng tâm tình, suy nghĩ, cùng nhận thức, dù có những lúc khác nhau nhưng đều gầy dựng cho nhau. Con nghĩ rằng ai tin Chúa thật lòng cũng từng được rúng động trong tâm thần, khiến cho thái độ, hành động của mình biến đổi, được sinh lại thành người mới, không còn vấn vương con người cũ nữa. Ngày nay, con dân Chúa tôn vinh Chúa đã thấy được niềm vui, phước hạnh. Cuộc đời sau nơi thiên đàng khi con dân Chúa và các thiên sứ rập ràng tôn vinh Chúa thì sự rúng động trong tâm thần, niềm vui lan tỏa càng khiến cho ai nấy yêu Chúa càng hơn.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban ơn, thêm sức cho con, gìn giữ con trong cánh tay yêu thương của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức cho con, giúp cho con càng yêu mến Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Vũ Triệu Hùng
17/02/2025 15:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho công việc sáng nay của hai anh em được thuận lợi. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian hoàn thành bài học. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi được thả về, Phi-e-rơ và Giăng đã đến ngay với Hội Thánh để thông tin về sự hăm dọa của các bậc cầm quyền. Sự hăm dọa của các bậc cầm quyền không chỉ nhắm vào Phi-e-rơ và Giăng, mà còn là nhắm đến những ai rao giảng và dạy dỗ về Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng thay vì lo sợ bởi cớ những lời hăm dọa đó, thì Hội Thánh cùng đồng lòng cầu nguyện với Chúa. 

Lời cầu xin của Hội Thánh bày tỏ:

+ Tôn vinh Chúa là Đấng có quyền năng tối cao, cai trị tuyệt đối và là Đấng dựng nên trời đất và muôn loài vạn vật.

+ Xác nhận rằng những lời Ngài phán qua tôi tớ đã ứng nghiệm, khi vua, các dân, dân I-sơ-ra-ên chống nghịch Chúa và Đấng Christ của Ngài.

+ Xin Chúa ban cho Hội Thánh có lòng dạn dĩ, không sợ hãi những sự hăm dọa của các bậc cầm quyền, để tiếp tục rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Ngài cùng với những sự chữa lành, dấu kỳ và phép lạ cặp theo để làm vững đạo. 

Lời cầu xin của Hội Thánh là lời cầu xin đẹp lòng Chúa và theo ý muốn của Ngài. Đặc biệt lời cầu xin đó được cả Hội Thánh đồng lòng nên Chúa đã nhận lời cách nhanh chóng. Ngài đã ấn chứng qua việc đất rúng động trong nơi họ nhóm hiệp và những người tại đó được đầy dẫy năng lực của Thiên Chúa để rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ.

Sự hiệp một của Hội Thánh luôn dẫn tới sức mạnh lớn lao, mà Thiên Chúa là Đấng ban ơn, thêm sức và là nguồn sức mạnh đó. Xin Chúa ban cho anh chị em chúng con tại Đông Viên luôn hiệp một với nhau tấn tới trong nếp sống tin kính Chúa, hết lòng phụng sự Chúa và yêu thương nhau. Nguyện một ngày không xa, Hội Thánh được Chúa ban có cơ hội cùng đồng lòng với nhau rao giảng Tin Lành khắp nơi trên quê hương đất nước Việt Nam cách dạn dĩ. 

Trên bước đường theo Chúa, sống theo Lời Ngài, con dân Chúa luôn đối diện với những cám dỗ, khó khăn và thử thách, khiến cho họ không khỏi có lúc nao sờn, nản bước. Nhưng những ai trông cậy nơi Ngài thì sẽ được thêm sức mới để tiếp tục bước đi trong đức tin. Nguyện xin Chúa ban cho con được dạn dĩ trên bước đường đi theo Chúa, dạn dĩ rao giảng Tin Lành và giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban ơn cho con công việc còn lại của buổi chiều hôm nay. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/02/2025

***


Bùi Văn Vũ
18/02/2025 19:48

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha, đã ban cho con một ngày hôm nay được bình an trong tình yêu của Ngài.
Thưa Cha! Càng gần ngày Đức Chúa Jesus tái lâm con cảm nhận cuộc chiến thuộc linh ngày càng dữ dội, Ma-quỷ sẽ tìm mọi cách tấn công cám dỗ nhằm kéo con dân Chúa ra khỏi tình yêu của Ngài.
Con hiểu rằng, Ngài cũng đã sắm sẵn cho con cái của Ngài những khí giới để đáp trả, bởi vậy chúng con cần siêng năng tập luyện để trong trận chiến, chúng con đắc thắng được mưu kế của kẻ thù.

Thưa Cha! Giờ này con cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 như sau:

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, khi hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt, con dân Chúa đã tập trung lại với nhau để cầu thay cho hai sứ đồ.
Dù chỉ có hai người bình dân, không học, yếu đuối của thế gian, nhưng đứng trước những kẻ cầm quyền mạnh sức, hai sứ đồ không hề yếu thế mà nói những lời dạn dĩ đầy khôn sáng bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh. Ngoài ra, hai sứ đồ còn được tiếp thêm sức mạnh bởi sự hiệp lòng cầu thay của các con dân Chúa, đó cũng là khí giới mà Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa để giúp sức các anh chị em của mình trong những lúc chịu thử thách, khó khăn hoạn nạn.

Khi được thả ra, các sứ đồ đã đến với các anh chị em của mình thuật lại những điều mà các sứ đồ và các trưởng lão đã nói với họ. Con thấy được tình yêu chân thật giữa con dân Chúa và các sứ đồ.

24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng.
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài."
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.

Thưa Cha! Khi các con dân Chúa nghe hai sứ đồ kể lại những lời của các thầy thông giáo và các trưởng lão, đó là cấm các sứ đồ không được rao giảng về Đức Chúa Jesus, các môn đồ không những không sợ hãi mà hết thảy đồng một lòng tôn vinh Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng, các môn đồ đã được Đức Thánh Linh thần cảm để ai nấy đều nhận biết những lời tiên tri đang được ứng nghiệm qua Vua Đa-vít về sự các vua trên đất, ngay cả kẻ cầm quyền trong dân tộc Do-thái mà Ngài lựa chọn cũng hiệp lại nghịch lại Con của Ngài là Đức Chúa Jesus. Ngài là Đấng Toàn Tri, Ngài biết trước hết cả mọi sự, bởi sự khôn sáng Ngài đã dùng những sự đó để hoàn thành chương trình ý định của Ngài.

29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus
."

Thưa Cha! Các môn đồ của Chúa, biết được những kẻ cầm quyền, cai trị nghịch lại Con của Ngài là Đức Chúa Jesus, cũng biết được họ sẽ nghịch lại hết thảy những ai bước đi theo Chúa, rao giảng về Chúa, nhưng các môn đồ không cầu xin sự an toàn, mà họ đã cầu xin có được tấm lòng dạn dĩ để rao giảng về Đức Chúa Jesus. Điều đó thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa của các môn đồ, sẵn sàng chịu khổ cho Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.

31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài là Đấng Thành Tín, Yêu Thương, những điều mà con dân Chúa cầu xin một cách phải lẽ, Ngài sẽ làm thành. Điều cầu xin phải lẽ của các môn đồ là cầu xin được dạn dĩ để nói Lời của Chúa đã được Đức Chúa Trời làm thành.
"Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ."

Thưa Cha! Trong ngày nay của chúng con, mỗi ngày chúng con vẫn đang bước đi trong chương trình của Chúa. Nguyện xin Cha ban cho mỗi chúng con có tấm lòng khao khát lời của Ngài để có sự hiểu biết và sống đẹp lòng Ngài. Xin Cha ban cho mỗi chúng con có tấm lòng dạn dĩ để rao truyền Tin Lành của Chúa cho đến khi Đức Chúa Jesus tái lâm đón chúng con trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
18/02/2025

***


Phạm Thị Tuyết Minh
20/02/2025 13:36

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,

Con kính dâng lời tôn vinh và cảm tạ ơn Cha vì sự nhân từ thương xót rất lớn của Ngài trên gia đình con, con cầu xin Cha là Đấng giàu lòng thương xót, chậm giận và đầy lòng từ ái, đụng chạm vào tấm lòng của mỗi một người trong gia đình con cho ai nấy đều kính sợ Ngài, Đấng Vĩ Đại và Thánh Khiết không chấp nhận một tội lỗi nào, để ai nấy cũng hết lòng sống cho Chúa, luôn mặc lấy sự nhu mì khiêm nhường của Đức Chúa Jesus để sống đẹp lòng Cha chờ đợi ngày Đấng Christ đến và được lên với Ngài, chứ không phải bị bỏ lại.

Con xin Cha cũng chữa lành bệnh cảm cúm của con và thêm sức cho con từ thuộc thể đến thuộc linh để con không bị gián đoạn trong sự viết bài suy ngẫm Lời Ngài của con. Giờ này, con xin Cha ban ơn thêm sức cho con để con viết bài suy ngẫm của con trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31, con xin viết lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, câu 23, 24 con hiểu rằng Phi-e-rơ và Giăng vẫn ở trong sự dạn dĩ khi được thả ra, hai ông đã đến với các anh chị em mình là những người ở lại phong cao, nơi mà Hội Thánh lúc đầu đã nhóm lại cầu nguyện. Để thuật lại mọi điều đã xảy ra. Những anh chị em nghe đã đồng lòng cất tiếng tôn vinh Đức Chúa Trời vì họ nhận biết quyền năng của Ngài. Việc họ cùng nhau cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng." Cho con có cảm nhận họ vui mừng vì Đấng Vĩ Đại Toàn Năng ở cùng họ, bảo vệ họ ban cho họ sự bình an. Sự tôn vinh Ngài cũng là để nhắc lòng mình về quyền năng và sự tể trị của Ngài. Con thấy được sự hiệp một của Hội Thánh, Hội Thánh không hoảng sợ và tìm cách trốn tránh mà cùng nhau nhóm lại để cầu nguyện tôn vinh Đức Chúa Trời.

Con học được rằng, khi con có sự vui mừng từ sự ban ơn của Ngài hay có nan đề trong cuộc sống, hay khi rao giảng Tin Lành thì con sẽ đến chia sẽ với Hội Thánh để Hội Thánh cùng nhau dâng lên Cha lời tôn vinh, cảm tạ và dâng trình lên Cha những nan đề để xin Cha ban ơn thêm sức cho để vượt qua. Chúng con cần sự hiệp nhất với nhau, vì chúng con là chi thể của cùng một thân nên chúng con cần nâng đỡ nhau và cùng nhau làm sáng danh Cha.

Khi cầu nguyện con dâng lời tôn vinh Đức Chúa Trời Toàn Năng Vĩ Đại là Cha Yêu Thương của con thì con thấy mình được yêu thương được che chở và lòng con bình an, không lo sợ gì và đồng thời cũng nhắc mình phải sống sao để xứng đáng được cất tiếng tôn vinh Ngài và được Ngài yêu thương che chở. Ngài là Đấng kiểm soát mọi sự, và có quyền trên mọi sự.

Thưa Cha, câu 25, 26 con hiểu rằng, họ nhắc lại lời tiên tri trong Thi Thiên 2:1-2, ứng nghiệm trong câu 27 rằng, quyền lực thế gian Vua Hê-rốt và Bôn-xơ-phi-lát với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên đã nghịch lại Đức Chúa Jesus nhưng điều đó đã ở trong kế hoạch và sự biết trước của Ngài.

Và con hiểu rằng, khi rao giảng Tin Lành chúng con sẽ gặp sự bắt bớ như Chúa Jesus lúc Ngài rao giảng, Ngài đã bị bắt bớ và Ngài cũng nói trước cho chúng biết, và chúng con cũng sẽ bị ghét vì danh Ngài nhưng những sự bắt bớ đó đều ở trong sự cho phép của Đức Chúa Trời. Điều quan trọng là chúng con cứ bền lòng vững chí cho đến cuối cùng. Quyền năng của Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng con.

Thưa Cha, câu 29, 30 con hiểu rằng, Hội Thánh cầu nguyện dâng trình lên Chúa sự mà họ đang phải đối diện với, là sự bắt bớ và xin Ngài ban cho họ sự dạn dĩ để họ tiếp tục rao giảng Lời Chúa. Họ không xin Chúa sự bảo vệ vì họ biết Chúa là Đấng bảo vệ họ và Ngài đang bảo vệ họ. Điều này thể hiện tấm lòng tận hiến và đức tin tuyệt đối của họ trong sứ mạng rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Jesus.

Họ xin Chúa tiếp tục hành động những sự chữa lành, những dấu lạ, phép lạ trong danh của Đức Chúa Jesus để họ tiếp tục rao giảng Tin Lành. Điều này, cho thấy rằng họ hoàn toàn dựa vào Đức Chúa Trời chứ không phải sức riêng của họ.

Điều con học được là, mỗi khi rao giảng có sự bắt bớ và trong con có sự sợ hãi thì con phải cầu nguyện cảm tạ tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha Đấng Toàn Năng để nhắc lòng con rằng Thiên Chúa luôn ở cùng con và Ngài là Đấng quan phòng bảo vệ con rồi con dâng trình sự bắt bớ, sự sợ hãi lên Chúa, xin Chúa cho con sự dạn dĩ để con tiếp tục làm chứng về Chúa, rồi con sẽ thấy quyền năng của Ngài trên con, con sẽ được thêm lên sự vui mừng vì được hầu việc Chúa được Ngài bảo vệ và ban ơn.

Thưa Cha, câu 31 con hiểu rằng, lời cầu xin của Hội Thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Ngài đáp lời Hội Thánh bằng sự rúng động mà Hội Thánh nhận biết. Hết thảy đều được đầy dẫy thánh linh, họ cứ tiếp tục được Đức Chúa Trời đổ đầy thánh linh bởi tấm lòng tận hiến và đức tin tuyệt đối nơi Ngài, họ tiếp tục giảng Lời của Đức Chúa Trời trong dạn dĩ bởi Đức Thánh Linh ban cho. Con hiểu rằng, hiện tượng "rúng động" là sự ấn chứng của Đức Chúa Trời rằng Ngài đang hiện diện giữa Hội Thánh và đang nghe lời cầu nguyện của họ. Khi Ngài bày tỏ sự hiện diện của mình thì trong lòng con dân Chúa sẽ được tác động mạnh mẽ và lòng nóng cháy để hầu việc Ngài. Đức Thánh Linh sẽ ban thánh linh đầy dẫy trong lòng, không chỉ một lần mà liên tục, để người có sự mạnh mẽ, dạn dĩ, khôn ngoan và quyền năng để rao giảng về Đức Chúa Jesus.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban ơn cho con hiểu những điều trên. Con cầu xin Cha ban cho con tấm lòng luôn khao khát yêu Ngài và yêu mến Lời Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh trên con để con luôn mạnh mẽ sống theo Lời Chúa và rao giảng Lời Chúa bằng nếp sống của con và môi miệng của con.

Xin Cha dùng con để giúp ích cho người khác, nhất là gia đình của con và những người bên cạnh con.

Con cảm tạ và hết lòng cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
20/02/2025 19:32

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm buổi học Lời Chúa nữa và Ngài cũng đã thêm sức và chữa lành cho chúng con. Gia đình chúng con hôm nay cũng đã đỡ nhiều bệnh cảm cúm. Chúng con tạ ơn Ngài. Chúng con thật là phước hạnh biết mấy khi có Ngài là Thiên Chúa của chúng con, là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu có một, không có thần nào có thể so sánh với Ngài. Chúng con nguyện mãi thuộc về Ngài.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 như sau:

Sau khi Phi-e-rơ và Giăng được thả ra thì hai ông đã đi đến với các anh chị em của mình và thuật lại mọi việc đã xảy ra cho họ. Chúng con học được các ý nổi bật đó là:

1. Sự hiệp một của Hội Thánh

- Trong câu 24 cho thấy con dân Chúa lúc bấy giờ nghe sự Phi-e-rơ và Giăng kể thì họ đã đồng lòng cất tiếng lên kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu rằng trước sự hăm dọa bách hại của các lãnh đạo I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ con dân Chúa đã không nao núng hay sợ hãi mà lại hiệp cùng nhau kêu cầu Đức Chúa Trời. Sự một lòng, một ý của họ tăng thêm đức tin, sự khích lệ cho nhau và thêm sự mạnh mẽ càng hơn.

Chúng con học được rằng sự hiệp một của Hội Thánh rất quan trọng, điều ấy sẽ thêm lên sức mạnh, sự gắn bó và tình yêu đối với con dân Chúa, sự hiệp một làm Thiên Chúa vui lòng và luôn lắng nghe lời khẩn cầu khi con dân Chúa hiệp một với nhau mà cầu xin.

Khi đối diện với các nan đề trong Hội Thánh chúng con cần hiệp một với nhau và cầu thay cho nhau.

2. Lời tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa

- Con dân Chúa lúc bấy giờ thay vì lo lắng sợ hãi thì lại đồng lòng cất tiếng tôn vinh danh của Thiên Chúa và chúc tụng Ngài. Họ dùng lời Chúa được báo trước qua các tiên tri để nhắc lại sự quyền năng, vinh quang của Chúa, họ cầu xin Chúa xem xét và ban thêm cho họ sự dạn dĩ càng hơn nữa để họ tiếp tục công bố Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.

Chúng con cần mỗi ngày tôn vinh danh Chúa và chúc tụng danh thánh của Ngài để nhắc nhớ chúng con. Dù đối diện với cảnh ngộ nào chúng con cũng cần tôn vinh Chúa và tạ ơn Chúa. Dâng trình lên Chúa nan đề đang gặp phải và xin Chúa ban ơn, giải cứu cho. Việc mỗi ngày tôn vinh danh Chúa cũng là điều chúng con tỏ lòng tôn kính Chúa.

3. Cầu xin thêm sự dạn dĩ thay vì lo lắng

- Loài người chúng con là yếu đuối và bất toàn. Khi đứng trước sự bách hại lớn thì trong chúng con có sự sợ hãi. Nhưng Hội Thánh đầu tiên đã chẳng những không sợ hãi mà còn cầu xin Chúa ban cho họ lòng dạn dĩ càng hơn nữa. Điều này phản ánh về đức tin, sự can đảm và lòng yêu kính Chúa của con dân Chúa lúc bấy giờ. Chúng con hiểu rằng để có thể có được lòng dạn dĩ đó chúng con cần có đức tin chắc chắn nơi lời hứa của Thiên Chúa. Lòng chúng con tin quyết không nghi ngờ hay lo lắng. Thì khi đứng trước sự hăm dọa thì chúng con có được sự dạn dĩ càng hơn. Như những anh hùng đức tin mà chúng con từng đọc biết họ có sự mạnh mẽ, can đảm vô cùng kể cả một người phụ nữ yếu đuối vẫn giữ đức tin, mạnh dạn rao giảng Tin Lành dù đang trong cảnh ngục tù, đánh đập dã man.

Thưa Chúa, chúng con nhận biết mình yếu đuối và chưa có được tấm lòng sốt sắng trong sự chia sẻ về tình yêu, ơn cứu rỗi của Chúa cho người lân cận mình. Chúng con xin Chúa tha thứ cho chúng con và ban cho chúng con lòng dạn dĩ để nói về Chúa cho người lân cận mình. Hội Thánh đầu tiên là một tấm gương cho chúng con cần suy ngẫm và noi theo. Trước tiên chúng con cần dạn dĩ trong sự chia sẻ ơn phước của Chúa trên mình cho Hội Thánh và những người xung quanh mình. Dạn dĩ trong các linh vụ của Hội Thánh để cùng với Hội Thánh rao giảng Tin Lành.

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con biết áp dụng vào đời sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Bùi Thành Chinh
18/03/2025 21:24

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được Lời của Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31, sau đây là những suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh này:

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên thuật lại sự kiện Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng sau khi được thả ra đã trở về với các tín hữu và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. Khi nghe xong, các tín hữu đồng lòng cầu nguyện, tôn vinh Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật. Họ trích dẫn lời tiên tri trong Thi Thiên 2:1-2, nói về sự chống đối của các vua chúa trần gian đối với Đấng Christ, và nhận thấy rằng điều này đã ứng nghiệm khi Hê-rốt, Phi-lát, dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên cùng hiệp lại để chống nghịch Đức Chúa Jesus. Dù vậy, họ tin rằng mọi sự xảy ra đều nằm trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Trong lời cầu nguyện, họ không xin sự bảo vệ cho bản thân mà xin Chúa ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục giảng dạy của Lời Ngài, đồng thời xin Chúa thực hiện những dấu lạ và phép lạ qua danh Đức Chúa Jesus. Ngay khi họ cầu nguyện xong, nơi họ nhóm lại đã rúng động, một dấu hiệu cho thấy Đức Thánh Linh đang hành động mạnh mẽ. Tất cả đều được đầy dẫy thánh linh và tiếp tục giảng đạo cách dạn dĩ. Phân đoạn này cho con thấy sự hiệp một trong sự cầu nguyện, sự tin cậy vào chương trình của Đức Chúa Trời, lòng can đảm trong sứ mệnh rao truyền Tin Lành, và quyền năng của Đức Thánh Linh giữa vòng các tín hữu.

Thưa Cha, con nghĩ rằng điều đã thôi thúc Hội Thánh đầu tiên đồng lòng cầu nguyện khi nghe những lời hăm dọa đó chính là niềm tin tuyệt đối vào quyền tể trị của Đức Chúa Trời và sự khao khát trung tín trong sứ mệnh rao giảng Tin Lành. Ở đây con thấy họ không sợ hãi hay tìm cách trốn tránh sự bách hại, mà thay vào đó, họ chạy đến với Chúa trong sự cầu nguyện, nhận biết rằng sự chống đối từ các nhà cầm quyền đã được tiên tri từ trước trong sách Thi Thiên 2:1-2. Họ hiểu rằng sự bắt bớ không phải là điều bất ngờ hay ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời, mà là một phần trong kế hoạch lớn lao của Ngài. Điều đáng chú ý là con thấy họ không cầu xin sự bảo vệ hay an toàn cho bản thân, mà xin Chúa ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục giảng dạy Lời của Ngài và xin Ngài thực hiện các dấu kỳ, phép lạ để bày tỏ vinh quang quyền năng của Ngài. Chính niềm tin mạnh mẽ vào Chúa và sứ mệnh Ngài giao đã khiến họ hiệp một trong sự cầu nguyện. Kết quả là Chúa đã đáp lời họ cách mạnh mẽ trong câu 31: “trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.”

Thưa Cha, con cũng thấy sự hiệp nhất trong Hội Thánh được thể hiện rõ ràng qua cách các tín hữu cùng nhau đối diện với sự bắt bớ. Ngay khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng được thả ra, họ không đơn độc mà lập tức tìm đến anh chị em trong Chúa để thuật lại những gì đã xảy ra. Điều này cho con thấy Hội Thánh đầu tiên không chỉ là những cá nhân riêng lẻ, mà là một thân trong Đấng Christ, cùng chia sẻ niềm tin và nâng đỡ nhau. Sự hiệp nhất của họ được thể hiện rõ nhất qua sự cầu nguyện, khi cả Hội Thánh đồng lòng hướng về Đức Chúa Trời, không ai cầu nguyện cho riêng mình mà tất cả cùng tìm kiếm ý muốn của Chúa. Họ không cầu xin sự bảo vệ hay an toàn, nhưng cầu xin Chúa ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục giảng Lời Ngài. Họ cũng cùng nhận biết rằng sự bách hại họ đang đối diện không phải là điều bất ngờ, mà đã được tiên tri trong Thánh Kinh từ trước. Chính sự hiệp một trong đức tin giúp họ mạnh mẽ hơn, không bị lung lay hay sợ hãi trước những lời hăm dọa. Và Chúa đã đáp lời sự hiệp một đó cách mạnh mẽ khi tại nơi họ nhóm lại rúng động, tất cả đều được đầy dẫy thánh linh và tiếp tục rao giảng Lời Chúa cách dạn dĩ. Điều này cho con thấy rằng khi Hội Thánh cùng hiệp một trong sự cầu nguyện và đặt trọn niềm tin nơi Chúa, thì Ngài sẽ hành động một cách đầy quyền năng. Sự hiệp nhất không chỉ là cùng nhóm lại, mà là cùng có một đức tin, cùng một mục tiêu và một lòng hướng về Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con nhận thấy rằng trước khi các tín hữu trình bày lời cầu xin, họ đã xưng nhận Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng dựng nên trời, đất, biển và muôn vật. Tại vì ở đây họ muốn thể hiện một đức tin mạnh mẽ và sự thờ phượng chân thành. Họ bắt đầu lời cầu nguyện bằng cách khẳng định quyền tể trị của Đức Chúa Trời, để nhắc nhở chính mình rằng Đấng mà họ đang kêu cầu có quyền trên tất cả, ngay cả là những kẻ đang bắt bớ họ. Điều này giúp cho họ củng cố đức tin và lòng tin cậy, không bị nao núng bởi những thế lực con người, nhưng nhận biết rằng mọi điều xảy ra đều nằm trong chương trình của Chúa. Họ cũng nhìn hoàn cảnh dưới ánh sáng của Lời Chúa, trích dẫn Lời Chúa trong sách Thi Thiên 2:1-2 để hiểu rằng sự chống đối Đấng Christ đã được tiên tri từ trước, và điều đó đã chứng minh rằng kế hoạch của Chúa đang được ứng nghiệm. Hơn nữa, sự xưng nhận này cho con thấy được tấm lòng thờ phượng và khiêm nhường, đặt Chúa vào đúng vị trí của Ngài là Đấng nắm quyền trên muôn vật. Điều này chuẩn bị cho lòng họ để họ cầu nguyện không phải trong sự sợ hãi, mà trong sự dạn dĩ, xin Chúa ban quyền năng để tiếp tục công việc của Ngài giao phó.

Thưa Cha, con nhận thấy rằng những lời cầu nguyện của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên thể hiện sự tin cậy tuyệt đối nơi Đức Chúa Trời một cách rõ ràng và mạnh mẽ. Trước hết, họ không cầu xin Chúa cất đi sự bắt bớ hay khó khăn mà họ đang phải đối diện, mà thay vào đó, họ cầu xin Chúa ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Lời Ngài (câu 29). Điều này cho con thấy họ hoàn toàn tin cậy vào quyền năng và sự tể trị của Chúa, rằng dù họ có bị chống đối hay đe dọa, thì kế hoạch của Ngài vẫn sẽ được hoàn thành. Họ không tìm cách thay đổi hoàn cảnh theo ý riêng mình, mà xin Chúa giúp cho họ đứng vững trong đức tin và thực hiện công việc Ngài giao phó. Hơn nữa, khi cầu nguyện, con thấy họ nhắc lại rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa, Đấng cầm quyền trên trời, đất, biển và muôn vật (câu 24). Điều này cho con thấy rằng họ không nhìn vào hoàn cảnh bằng con mắt xác thịt lo sợ, nhưng nhìn vào Chúa bằng sự tin cậy trọn vẹn. Họ biết rằng dù các vua chúa và người cầm quyền có mưu kế chống lại Đấng Christ, thì mọi việc vẫn đang diễn ra đúng theo chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời (câu 27-28). Điều này giúp họ giữ được sự bình an, vì họ hiểu rằng Chúa mới là Đấng kiểm soát mọi sự, chứ không phải con người. Ngoài ra, họ cũng cầu xin Chúa thực hiện những dấu lạ và phép lạ qua danh Đức Chúa Jesus (câu 30), thể hiện một niềm tin vững chắc rằng Chúa không chỉ là Đấng Toàn Năng trong quá khứ, mà Ngài vẫn đang hành động trong hiện tại. Họ tin rằng quyền năng của Chúa sẽ tiếp tục được bày tỏ để xác nhận Tin Lành, khiến nhiều người nhận biết Ngài. Cuối cùng, sự đáp lời của Chúa ngay lập tức sau khi họ cầu nguyện (câu 31) chính là một minh chứng cho đức tin của họ. Chúa đã làm rúng động tại nơi họ nhóm lại và đổ đầy thánh linh trên họ, giúp họ tiếp tục giảng Lời Chúa một cách dạn dĩ hơn. Điều này cho con thấy rằng khi đặt trọn niềm tin nơi Chúa, thì Ngài sẽ ban cho con dân Ngài sự sức mạnh và sự hiện diện của Ngài để họ không nao núng trước thử thách.

Thưa Cha, con thấy một điều thật đặc biệt trong lời cầu nguyện của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên. Thay vì xin Chúa bảo vệ họ khỏi những kẻ bách hại, thì con lại thấy họ cầu xin Chúa ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Lời của Chúa. Điều này cho con thấy họ không xem sự bắt bớ là một điều bất ngờ hay nằm ngoài ý muốn của Đức Chúa Trời. Vì con nghĩ rằng họ hiểu sự chống đối này đã được báo trước trong sách Thi Thiên 2:1-2, nơi nói về việc các vua trên đất nổi dậy chống nghịch lại Đấng Christ. Nên con thấy họ đã không tìm cách trốn tránh thử thách, mà chấp nhận rằng đây là một phần trong kế hoạch của Chúa, và điều họ cần không phải là sự an toàn, mà là sự can đảm để trung tín với sứ mạng Chúa đã giao phó. Hơn nữa, con nghĩ rằng họ hiểu mục đích quan trọng nhất không phải là sự an toàn của chính mình, mà là sự lan rộng của Tin Lành. Nếu ở đây họ lại xin Chúa bảo vệ họ khỏi sự bắt bớ, thì có thể họ sẽ bị cám dỗ rao giảng cách thận trọng hơn, nhún nhường hơn hoặc thậm chí là im lặng. Nhưng con biết rằng điều đó không phải là ý muốn của Chúa. Ngược lại, ở đây con thấy họ cầu xin sự dạn dĩ vì họ biết rằng Tin Lành phải được rao truyền cách mạnh mẽ, bất chấp những sự đe dọa và nguy hiểm. Họ không sợ những gì con người có thể làm với họ, vì họ tin chắc rằng Chúa là Đấng đang cầm quyền trên tất cả. Họ cũng đã tận mắt chứng kiến cách Đức Chúa Trời hành động qua họ, làm nhiều phép lạ, chữa lành và bày tỏ quyền năng Ngài. Vì thế, họ không muốn sự sợ hãi ngăn trở họ, mà họ muốn tiếp tục trở thành công cụ cho quyền năng Chúa được bày tỏ. Họ không xin Chúa dẹp yên kẻ thù những kẻ đang bắt bớ bách hại họ, nhưng xin Chúa tiếp tục làm những dấu kỳ, phép lạ qua danh Đức Chúa Jesus (câu 30), để cho danh Ngài được vinh hiển và nhiều người được cứu.

Thưa Cha, sự dạn dĩ của các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên con nghĩ rằng không chỉ là một tấm gương sáng trong thời bấy giờ, mà còn trở thành động lực mạnh mẽ cho đời sống đức tin của chúng con ngày hôm nay. Khi họ đã đối diện với sự bắt bớ, sự đe dọa từ những nhà cầm quyền, nhưng họ không cầu xin Chúa loại bỏ khó khăn, mà họ xin sự dạn dĩ để tiếp tục trung tín trong sứ mạng rao giảng Tin Lành. Điều này nhắc nhở con rằng đức tin thật không phải là sự an toàn, mà là sự vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. Ngày nay, con có thể không phải đối diện với sự bắt bớ theo cách họ đã trải qua, nhưng sự sợ hãi, áp lực từ xã hội và những thử thách trong đời sống có thể khiến con ngần ngại trong việc sống cho Chúa. Khi con đọc về sự dạn dĩ của họ, con được nhắc nhở rằng Chúa không kêu gọi con sống một đức tin thụ động và yếu đuối, mà Ngài kêu gọi con đứng vững, mạnh mẽ và can đảm rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Đức tin không phải chỉ giữ Chúa cho riêng mình, mà là dạn dĩ chia sẻ tình yêu Ngài với thế gian, dù con có thể bị chế giễu, bị hiểu lầm hay gặp khó khăn. Hơn nữa, con nhận thấy rằng sự dạn dĩ không đến từ chính bản thân con, mà đến từ Đức Thánh Linh. Vì con thấy sau khi họ cầu nguyện, Chúa đã đổ đầy thánh linh của Chúa trên họ, và họ giảng Lời Ngài cách dạn dĩ hơn nữa (câu 31). Điều này dạy con rằng nếu con muốn có sự dạn dĩ trong đức tin, con không thể dựa vào sức riêng mình, mà cần tìm kiếm Chúa trong sự cầu nguyện và để Đức Thánh Linh hướng dẫn, ban quyền năng cho con. Sự dạn dĩ của họ cũng nhắc nhở con rằng Tin Lành của Đức Chúa Jesus là điều quý giá đến mức họ sẵn sàng đánh đổi mọi sự để rao giảng, ngay cả khi đối diện với nguy hiểm. Điều này đặt câu hỏi cho con: Liệu con có sẵn sàng hy sinh điều gì đó để trung tín với Chúa không? Nếu các tín hữu trong Hội Thánh đầu tiên đã sẵn sàng đối diện với bắt bớ vì Tin Lành, thì ngày nay con cũng không có lý do gì để e ngại hay giữ đức tin của mình trong im lặng cả.

Thưa Cha, con nhận ra rằng Đức Thánh Linh đóng vai trò quan trọng trong việc ban cho các tín hữu sự dạn dĩ để rao giảng Lời Chúa. Họ không tự mình mạnh mẽ, nhưng khi cầu nguyện, Chúa đã đổ đầy thánh linh trên họ, khiến họ giảng dạy cách mạnh mẽ hơn (câu 31). Điều này cho con thấy rằng sự dạn dĩ trong đức tin không đến từ con người, mà từ quyền năng của Đức Thánh Linh. Ngài không chỉ ban sức mạnh mà còn làm phép lạ qua họ để xác nhận Lời Chúa (câu 30). Hơn nữa, Đức Thánh Linh luôn đồng hành, đổi mới và hướng dẫn họ, giúp họ kiên trì bất chấp khó khăn. Qua đó, con học được rằng con không thể rao giảng Lời Chúa bằng sức riêng mình, nhưng cần tìm kiếm Đức Thánh Linh, để Ngài ban quyền năng và sự dạn dĩ mỗi ngày để con được mạnh mẽ trong sứ mệnh mà Ngài giao phó.

Thưa Cha, con nhận thấy hiện tượng “rúng động” ở đây không chỉ là một sự kiện vật lý, mà còn là một dấu chỉ mạnh mẽ về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa vòng các môn đồ. Con nhớ lại rằng trong Thánh Kinh, mỗi khi Chúa hành động cách quyền năng, thường có những sự kiện kỳ diệu xảy ra, như khi Ngài hiện ra trên Núi Si-na-i hay lúc bức màn trong đền thờ bị xé đôi khi Đức Chúa Jesus chịu chết trên thập tự giá. Sự rúng động này chính là lời xác nhận của Chúa rằng Ngài đã nhậm lời cầu xin của các môn đồ, ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Tin Lành dù phải đối diện với sự bách hại. Con nhận ra rằng khi Chúa làm "rúng động" một điều gì đó, nghĩa là Ngài đang hành động để đổi mới và biến đổi. Điều đó khiến con tự hỏi: Có khi nào Chúa cũng muốn làm rúng động tâm linh con không? Có khi nào Ngài muốn phá vỡ sự sợ hãi, nghi ngờ trong lòng con, để con trở nên một chứng nhân mạnh mẽ cho Ngài? Con không muốn chỉ là một tín hữu đứng yên thụ động, mà con muốn được đầy dẫy thánh linh, mạnh mẽ rao giảng Tin Lành, giống như các môn đồ khi xưa. Xin Chúa làm rúng động lòng con, để con không còn sống trong sự e dè, nhưng luôn mạnh mẽ, dạn dĩ bước đi trong kế hoạch Ngài dành cho con.

Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31, con rút ra nhiều bài học quan trọng cho đời sống đức tin. Trước hết, con học được rằng sự hiệp một trong cầu nguyện là điều vô cùng quan trọng. Khi đối diện với khó khăn, thay vì đơn độc chiến đấu, con cần đến với Hội Thánh, cùng nhau dâng lên Chúa những lời cầu xin, vì khi Hội Thánh hiệp một, Ngài sẽ hành động cách đầy quyền năng. Bên cạnh đó, con nhận thấy rằng các môn đồ không cầu xin Chúa cất đi sự bắt bớ, mà họ xin Ngài ban cho họ sự dạn dĩ để tiếp tục rao giảng Tin Lành. Điều này nhắc nhở con rằng thay vì tìm kiếm một cuộc sống dễ dàng, con nên xin Chúa ban cho lòng can đảm để trung tín với Ngài dù phải đối diện với khó khăn thử thách.

Hơn nữa, con nhận ra rằng Chúa luôn đáp lời cầu nguyện của con theo cách riêng của Ngài. Ngài không chỉ nhậm lời các môn đồ mà còn bày tỏ sự hiện diện của Ngài qua sự rúng động của nơi họ nhóm lại. Điều đó khẳng định rằng khi con cầu nguyện với tấm lòng chân thành, Chúa sẽ hành động, dù không phải lúc nào cũng theo ý con, nhưng chắc chắn là theo kế hoạch tốt nhất của Ngài dành cho con. Đặc biệt, con thấy rằng sự đầy dẫy thánh linh là yếu tố quan trọng giúp con mạnh mẽ trong đức tin. Khi các môn đồ nhận được thánh linh, họ không còn sợ hãi mà dạn dĩ rao giảng Lời Chúa. Điều này khiến con hiểu rằng con không thể sống đời sống Cơ-đốc nhân bằng sức riêng của mình, mà cần để Đức Thánh Linh hướng dẫn, ban quyền năng và giúp con vững vàng trong mọi hoàn cảnh.

Sau tất cả, con nhận ra quyền năng tuyệt đối của Chúa trong Hội Thánh. Dù các thế lực trần gian có tìm cách chống đối, kế hoạch của Ngài vẫn sẽ được thực hiện. Ngài có thể làm rúng động không chỉ những nơi chốn vật lý, mà còn rúng động tâm linh con, biến đổi con từ một người yếu đuối thành một người mạnh mẽ trong đức tin. Chính vì vậy, con muốn sống một đời sống không thụ động, không sợ hãi, nhưng luôn sẵn sàng vâng phục, bước đi theo sự hướng dẫn của Ngài.

Con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa đã dạy dỗ con hôm nay. Xin Chúa giúp con luôn hiệp một trong cầu nguyện, không sợ hãi trước thử thách, nhưng dạn dĩ rao giảng Tin Lành. Xin thánh linh của Chúa đổ đầy trên con, ban cho con sức mạnh để trung tín và bước đi theo ý muốn Ngài. Cầu xin Chúa giúp con biến đổi mỗi ngày để con không sống thụ động nhưng mạnh mẽ trong đức tin. Xin Ngài hướng dẫn con để con luôn sống đẹp lòng Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
18/03/2025

***


Nguyễn Thị Thúy My
19/03/2025 17:47

Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31 Lòng Dạn Dĩ của Hội Thánh

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì ơn phước của Ngài cứ tuôn đổ trên gia đình con không dứt. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian viết bài suy ngẫm trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:23-31. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, để con được Ngài càng trọn vẹn càng hơn.

23 Được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ.
24 Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên Đức Chúa Trời rằng: "Lạy Đấng Chủ Tể, Ngài là Đức Chúa Trời đã dựng nên trời, đất, biển, cùng muôn vật trong chúng. [Xuất Ê-díp-tô Ký 20:11]
25 Bởi miệng của tôi tớ Ngài là Đa-vít, Ngài đã phán: "Vì sao các dân tộc nổi giận và các dân nghị định những sự vô ích?
26 Các vua trên đất đã đứng lên, các kẻ cầm quyền đã cùng hiệp nhau, nghịch lại Chúa và nghịch lại Đấng Christ của Ngài." [Thi Thiên 2:1-2]
27 Vì cả Hê-rốt và Bôn-xơ Phi-lát, với các dân tộc và dân I-sơ-ra-ên thật đã nhóm hiệp để nghịch lại Con Thánh của Ngài là Jesus mà Ngài đã xức dầu,
28 để làm mọi việc tay Ngài và ý Ngài đã định trước cho hoàn thành.
29 Giờ đây, Lạy Chúa, xin xem xét những sự hăm dọa của họ, và ban cho các tôi tớ của Ngài với hết thảy sự dạn dĩ để họ nói Lời của Ngài.
30 Xin Ngài đưa ra tay của Ngài cho sự chữa lành, và những dấu lạ cùng những phép lạ được hoàn thành qua danh Con Thánh của Ngài là Jesus."
31 Khi họ đã cầu nguyện, trong nơi mà họ nhóm lại đã rúng động. Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời với sự dạn dĩ.

Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ và Giăng bị bắt và được thả ra, họ đã đến với các anh chị em mình, thuật lại mọi điều các thầy tế lễ và các trưởng lão đã nói với họ. Những người nghe đã đồng lòng cất tiếng lên chúc tụng danh thánh của Đức Chúa Trời, và cùng nhau hiệp một trong sự cầu nguyện. Con cũng hiểu rằng, khi đối diện với khó khăn, họ không than trách hay sợ hãi, họ cũng không cầu xin Chúa cất đi sự bắt bớ mà xin Ngài ban cho họ lòng dạn dĩ để tiếp tục rao giảng lẽ thật. Điều này cho thấy đức tin mạnh mẽ của họ nơi Chúa và lòng dạn dĩ thật sự đến từ Đức Thánh Linh, không phải từ sức riêng của con người.

Con học được rằng, trong cơn thử thách, con cần đến với Chúa qua sự cầu nguyện thay vì lo lắng hoặc thoái lui. Khi con đối diện với sự bắt bớ, thì con cầu xin Chúa ban cho con lòng can đảm để tiếp tục làm chứng về Ngài, thay vì tìm cách trốn tránh. Con cũng học được rằng, con cần nương cậy nơi Đức Thánh Linh để có sức mạnh và lòng dạn dĩ trong việc làm chứng về Chúa. Bởi vì, mọi sự xảy ra trong đời sống của con là đều nằm trong sự cho phép của Ngài, điều đó là phước hạnh và là cơ hội để con thể hiện đức tin nơi Chúa.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện kính xin Cha ban ơn, dẫn dắt con trong mọi sự để hết thảy những việc con làm ra được đẹp lòng Ngài và làm tôn vinh danh Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ