Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Hôm nay, ngày 24/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Đám đông những người tin Chúa đã "cùng một lòng và cùng một linh hồn". Điều này có ý nghĩa gì đối với sự hiệp nhất trong Hội Thánh ngày nay? Làm thế nào chúng ta có thể sống "cùng một lòng" với anh chị em trong đức tin?
2. "Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung." Điều này phản ánh tinh thần nào trong Hội Thánh? Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng tinh thần này trong cuộc sống hàng ngày?
3. Các sứ đồ đã làm chứng về sự sống lại của Chúa Jesus với "quyền phép lớn". Làm thế nào chúng ta có thể sống và chia sẻ đức tin của mình với quyền năng tương tự?
4. Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ. Điều này dạy chúng ta điều gì về trách nhiệm của chúng ta đối với những người thiếu thốn trong cộng đồng?
5. Ba-na-ba được gọi là "con trai của sự khích lệ". Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khích lệ người khác trong Hội Thánh và trong cuộc sống hàng ngày?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống hiệp một với anh chị em trong đức tin. Bạn có sẵn sàng từ bỏ tinh thần sở hữu cá nhân để sống vì lợi ích chung không?
2. Hãy xem xét cách bạn có thể chia sẻ đức tin của mình với người khác. Bạn có đang sống một cuộc đời phản ánh quyền năng và ân điển của Chúa không?
3. Hãy nghĩ về những người chung quanh bạn đang có nhu cầu. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ, dù là về vật chất hay tinh thần?
4. Hãy cố gắng trở thành người khích lệ người khác. Bạn có thể làm gì để mang lại sự khích lệ và hy vọng cho những người chung quanh?
5. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống một cuộc đời phản ánh tinh thần của Hội Thánh ban đầu: hiệp nhất, chia sẻ, và làm chứng về Chúa với quyền năng.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/44013-chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0432-37/
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Đám đông những người tin Chúa đã "cùng một lòng và cùng một linh hồn". Điều này có ý nghĩa gì đối với sự hiệp nhất trong Hội Thánh ngày nay?
Con biết rằng, "lòng" nghĩa bóng là thần trí, tâm trí tình cảm, cùng với “linh hồn” là bản ngã, là sự sống của hết thảy mọi người đều tin Chúa, cùng được soi dẫn bởi Đức Thánh Linh, cùng được ban cho tình yêu từ Đấng Christ để cùng yêu kính Chúa, tôn thờ Chúa, phụng sự Chúa, làm sáng Danh Chúa, rao truyền tình yêu Chúa (Phi-líp 2:1-2). Khi có sự hiệp nhất như vậy tạo nên sức mạnh to lớn và đó là điều đẹp lòng Chúa.
Để có thể sống "cùng một lòng" với anh chị em trong đức tin thì mỗi chúng con đều phải hiểu rõ ý muốn của Chúa cho lối sống, phong cách sống trên linh trình theo Chúa của mình qua việc thực hiện Giô-suê 1:8, có nếp sống mới trong Chúa (Ê-phê-sô 4:22-30).
2. "Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung." Điều này phản ánh tinh thần nào trong Hội Thánh?
Đó là nếp sống theo Lời Chúa dạy, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính mình (Giăng 13:34; 15:12; 17; Rô-ma 13:8…), qua việc mang lấy những gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2).
Làm thế nào chúng ta có thể áp dụng tinh thần này trong cuộc sống hàng ngày?
Con nghĩ Lời Chúa có sức mạnh, tác động vào lòng người. Bởi đó mỗi người hãy thực hiện Giô-suê 1:8.
3. Các sứ đồ đã làm chứng về sự sống lại của Chúa Jesus với "quyền phép lớn". Làm thế nào chúng ta có thể sống và chia sẻ đức tin của mình với quyền năng tương tự?
Con nghĩ, Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ở trong, ở bên, ở cùng, ở gần (Ê-sai 41:13; Giô-suê 1:9; Thi Thiên 23:4; Thi Thiên 46:7; Ma-thi-ơ 28:20b; I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19), những Lời hứa của Ngài, sẽ vùa giúp chúng con khi chúng con trình dâng, cầu xin phải lẽ lên Ngài, con cảm tạ Chúa.
4. Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ. Điều này dạy chúng ta điều gì về trách nhiệm của chúng ta đối với những người thiếu thốn trong cộng đồng?
Đó là: Con dân Chúa cần có lòng yêu thương, đồng cảm với những người thiếu thốn trong cộng đồng (Giăng 13:34; Rô-ma 13:8; Ga-la-ti 6:2).
5. Ba-na-ba được gọi là "con trai của sự khích lệ". Làm thế nào chúng ta có thể trở thành người khích lệ người khác trong Hội Thánh và trong cuộc sống hàng ngày?
Con nghĩ người nào yêu, say mê, suy ngẫm, làm theo Lời Ngài (Giô-suê 1:8) sẽ được Đức Thánh Linh ban cho ân tứ này. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống hiệp một với anh chị em trong đức tin. Bạn có sẵn sàng từ bỏ tinh thần sở hữu cá nhân để sống vì lợi ích chung không? Theo Lời Chúa dạy, hy sinh cho người khác, thì “có phước hơn”, phước cả đời này và đời sau (Châm Ngôn 11:24; Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35).
2. Hãy xem xét cách bạn có thể chia sẻ đức tin của mình với người khác. Bạn có đang sống một cuộc đời phản ánh quyền năng và ân điển của Chúa không? Con nghĩ là có. Chúa đã biến đổi con thành con người mới (Ê-phê-sô 4:22-32; I Phi-e-rơ 1:15-16).
3. Hãy nghĩ về những người chung quanh bạn đang có nhu cầu. Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ, dù là về vật chất hay tinh thần? Vật chất con không có, nhưng con có thể giúp đỡ người khác về tinh thần.
4. Hãy cố gắng trở thành người khích lệ người khác. Bạn có thể làm gì để mang lại sự khích lệ và hy vọng cho những người chung quanh? Con sẽ chia sẻ những sự hiểu biết, làm chứng về những ơn mà Chúa ban cho con, cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Hãy suy ngẫm về cách bạn có thể sống một cuộc đời phản ánh tinh thần của Hội Thánh ban đầu: hiệp nhất, chia sẻ, và làm chứng về Chúa với quyền năng. Con nghĩ đó là những điều mà Hội Thánh địa phương chúng con đang học và làm theo. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một buổi sáng tuyệt vời Ngài ban cho con.
Sáng nay bước ra vườn trong cái lạnh của những ngày giáp Tết, con ngỡ ngàng trước vẻ đẹp bình dị mà cuốn hút của những sắc tím trải khắp vườn. Những bụi Cỏ Ba Lá với những bông nhỏ mảnh mai e ấp, màu tím nhẹ nhàng như những nốt nhạc trầm lặng giữa bản hòa ca mùa xuân điểm tô khắp khu vườn. Ngoài cổng là hai cây hoa giấy già, cây có hoa màu tím đan giữa cây có hoa màu hồng, cả hai đều phủ kín hoa như một chiếc khăn voan mỏng manh lật qua lật lại lấp lánh trong nắng và gió. Ngay cả bạt rau Kinh Giới, rau Húng Quế đã già, rồi rau Ngót Nhật cũng trổ hoa, mà toàn là màu tím, nhưng mỗi loài lại mang một màu tím khác nhau, cánh hoa li ti màu tím nhạt, tím đậm, tím loang trắng, tím loang xanh, tím loang hồng trải cả một bạt như một tấm thảm dịu dàng. Góc đằng cuối sân là cây hoa Lồng Đèn màu trắng, nhưng sau một thời gian cũng ngả sang màu tím thẫm đan giữa những bông nở sau màu trắng. Nhành lan treo lủng lẳng trên cây vải thiều cũng ra hoa với hai màu tím-trắng. Tất cả tạo nên một màu tím huyền ảo mang lại cảm giác yên bình, ấm áp đẹp đến nao lòng.
Khi nhìn cảnh sắc với màu tím dịu dàng trải khắp vườn, lòng con nhớ tới hiền thê của người chăn và một số chị em cùng Cha yêu thích màu tím. Con dừng lại nơi cuối góc vườn, gom ít cành khô nhen lên đống lửa dưới gốc cây xoài lớn, phía trước là ao, nước trong vắt bởi gió lạnh. Trong sự tĩnh lặng của buổi sáng, con ngồi xuống chân cây rơm, dưới tàn cây và đống lửa được nhen lên, một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa từ trong lòng.
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về một năm đã qua, Ngài đã ban cho con thức ăn thuộc linh dư dật qua người chăn. Cảm tạ Lời Hằng Sống của Ngài qua người chăn dạy cho con biết khao khát thực hành nếp sống theo Lời Ngài. Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ, và trong khung cảnh thật đặc biệt này con kính dâng lên Thiên Chúa lời cầu thay cho người chăn kính yêu Ngài ban cho con.
Kính lạy Chúa!
Con cầu xin mọi ơn thiêng từ trời bao luôn phủ người chăn cùng hiền thê của người, như sắc màu tím thủy trung và bình an, ấy là một dấu chỉ của tình yêu bền chặt Chúa Ngài dành cho anh chị. Con cầu xin Chúa ban cho anh chị mọi phước hạnh ngập tràn trên con đường chịu khổ để phục vụ Ngài. Người chăn của con không để người khác gọi mình là ông bà mục sư, không nhận những sự trọng vọng cho riêng mình, nhưng tất cả vinh quang được dâng lên Thiên Chúa mà người phụng sự. Con tin chắc rằng, sự khiêm nhường hạ mình như màu tím nhẹ nhàng không phô trương giữa muôn hoa lộng lẫy của vườn xuân, sẽ khiến người luôn nhận được niềm vui trong những điều giản dị, và luôn cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa hiện diện trong từng khoảnh khắc của đời mình. Con cầu xin sức thiêng từ Thiên Chúa Quyền Năng ban cho anh chị đầy dẫy sự thông sáng, để anh chị dẫn dắt Hội Thánh trung tín bước đi với Ngài cho tới cuối cùng. A-men!
Trong tâm trạng bình yên vui thỏa về một buổi sáng phước hạnh, con trở vào nhà mang theo cả khung cảnh với những màu tím khiêm nhường vào trong sự suy ngẫm bài học. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được trải lòng mình trong những suy ngẫm trong Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh hiện diện đưa con vào mọi lẽ thật. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 ghi lại sự tương thân tương ái của con dân Chúa trong Hội Thánh thuở ban đầu, với tình yêu thương xuất phát từ tấm lòng của những cuộc đời mới được biến đổi trong Ơn Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, mang lại cho con những bài học sau:
SỰ HIỆP MỘT LÀ SỨC MẠNH LỚN NHẤT CỦA HỘI THÁNH
Hội Thánh thuở ban đầu không chỉ hiệp một trong đức tin nhưng điều đó còn được thể hiện bằng hành động cụ thể. Con dân Chúa thuở ban đầu đã sẵn sàng từ bỏ lợi ích cá nhân để vì lợi ích của anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh, và điều này mang lại sức mạnh rất lớn. Con suy ngẫm và liên hệ trong hiện tại, cảm tạ Chúa đã cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, nơi con được kinh nghiệm sự xẻ chia, cùng nhau gánh vác gánh nặng cuộc sống với nhau, khiến Hội Thánh có sức mạnh làm được nhiều việc lớn lao. Dưới sự điều hành của người chăn, nhiều anh chị em ở vào những hoàn cảnh mà với khả năng bình thường của một người sẽ không thể vượt qua. Tuy vậy, khi Hội Thánh vâng lời Chúa, vâng lời người chăn, đồng lòng hiệp một thì Chúa ban ơn để Hội Thánh có thể giúp đỡ nhau vượt qua những thử thách lớn. Trong suốt những năm vừa qua, con dân Chúa khi ở trong khó khăn hoạn nạn như thiếu thốn vật chất hoặc bị bệnh hiểm nghèo đều được giúp đỡ, chu cấp để không một người nào bị thiếu thốn. Chẳng những vậy Hội Thánh còn làm được những linh vụ đặc biệt theo như sự dẫn dắt của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa!
SỬ DỤNG TÀI SẢN CHÚA BAN THEO Ý CHÚA
Tấm gương của Ba-na-ba trong việc sử dụng những tài sản Chúa ban, dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh trải mọi thời đại về tấm lòng dâng mình cách trọn vẹn cho Chúa. Ngày nay là con dân Chúa, được ban cho sức khỏe, thời gian, tiền bạc cùng những phương tiện tốt, cũng là điều mà chúng con luôn phải tìm cầu ý Chúa để dùng những ta lâng được ban cho làm lợi cho công việc của nhà Chúa là Hội Thánh. Điều này không chỉ là một hành động tôn vinh Thiên Chúa mà còn bày tỏ tình yêu của Ngài cách sống động nhất để người chưa biết Chúa nhìn thấy tình yêu của Ngài trong nếp sống đạo của Hội Thánh.
LÒNG KÍNH YÊU CHÚA SẼ DẪN TỚI SỰ HY SINH VÀ PHỤC VỤ
Con người cũ với nhiều sự tham muốn, đặc biệt là lòng tham muốn có nhiều của cải, vì vậy ít ai có thể hy sinh tài sản của mình cho người khác, có chăng thì cũng là cho người nhà mình hoặc cho đi vì một mục đích nào đó. Tuy vậy, khi một người thực sự nhận biết tình yêu lớn lao mà Thiên Chúa làm ra cho mình thì lòng người đó sẽ đáp lại tình yêu của Ngài cũng chính bằng tình yêu. Khi yêu một ai đó thì người đang yêu sẽ tự nguyện hy sinh, dâng hiến tất cả những điều tốt nhất thuộc về mình cho người mình yêu. Sự sống mới trong ân điển của Đức Chúa Trời khiến cho người thuộc về Ngài nhận biết và bước vào sự phục vụ với cả tấm lòng kính yêu Chúa, khao khát được sống cho Ngài và hy sinh nếu cần. Sự hy sinh và phục vụ xuất phát từ tấm lòng là bông trái thể hiện một người thực sự đang ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong đời sống đã được tái sinh của mình.
Kính thưa Chúa!
Khi tham khảo bài giảng của người chăn, con được biết. Tên Giô-sê có nghĩa là “được tôn cao”. Tên Ba-na-ba với nghĩa là “con trai của sự khích lệ”. Con cầu xin Chúa ban cho hết thảy chúng con là những con cái yêu dấu của Ngài sẽ từ bỏ tất cả những điều mà con người trước đây khi chưa có Chúa thường mong muốn ấy là “được tôn cao”. Thay vào đó là lòng khao khát được trở thành những “con trai của sự khích lệ” người khác. Cầu xin Chúa ban cho chúng con mỗi người đều có tâm hồn dịu dàng, sâu lắng của sự khiêm nhường, nhưng tràn ngập bên trong là sức mạnh của sự khao khát được phụng sự Chúa. Như màu tím nhẹ nhàng không phô sắc, khoe hương lộng lẫy nhưng mang trong mình là cả sức sống mãnh liệt tiềm ẩn trong mỗi nụ hoa đang kết hạt bên trong lưu lại trong đất, mang lại ích lợi cho nhiều vụ gieo trồng của những năm sau. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng con cần sống hiệp một cùng anh chị em cùng Cha của mình, biết chia sẻ những điều mình có với anh chị em, làm chứng về Chúa với quyền năng và con cần sống một đời sống mang đến sự khích lệ cho người khác.
Thưa Cha, để sống hiệp một cùng anh chị em mình con cần sống với cùng một tấm lòng và cùng một linh hồn với các anh chị em cùng Cha của mình. Đó là con cần có cùng một tấm lòng tôn kính Chúa, tin cậy Chúa, vâng phục Chúa và con sống là sống vì Chúa, sống cho Chúa.
Để sống một đời sống biết chia sẻ những điều mình có với anh chị em cùng Cha, con cần phải coi tất cả những gì con có là của Chúa, con là người quản lý và phân phát theo ý muốn của Chúa, không có gì là của con. Khi con thấy anh chị em trong Hội Thánh có sự thiếu thốn thì con cần tiếp trợ anh chị em của mình.
Để sống làm chứng về Chúa với quyền năng thì con cần tích cực rao giảng về Chúa cho những người xung quanh khi có dịp tiện. Con cần rao giảng Lời Chúa theo sự ban ơn và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nhờ cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh chứ không phải nhờ vào tài ăn nói của con.
Con cũng cần sống một đời sống trở thành người khích lệ cho Hội Thánh và trong cuộc sống hằng ngày. Để trở thành một người khích lệ cho Hội Thánh, con cần sống một nếp sống tin kính Chúa, yêu anh chị em cùng Cha của mình, tích cực, sốt sắng tham gia đóng góp ý kiến cho Hội Thánh và tham gia các linh vụ của Hội Thánh. Để trở thành một người khích lệ cho người khác trong cuộc sống con cũng cần sống biết yêu thương người lân cận, giúp đỡ họ khi họ cần trong khả năng của con, nói về Chúa cho họ và khích lệ họ khi họ làm những việc đúng với luật pháp của Thiên Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa ban ơn để con áp dụng những điều đã học vào cuộc sống. Con cảm tạ Chúa thật nhiều!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
27/01/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
Đám đông của những người đã tin nhận Chúa vào ngày đầu Hội Thánh được thành lập, họ đã cùng một lòng và cùng một linh hồn, họ là những chi thể của một thân Đấng Christ, cùng chí hướng trong đức tin vào Chúa, chia sẻ tình yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau về đời sống thuộc thể cách hết lòng. Mỗi con dân Chúa đều ý thức được rằng, mọi tài sản của mình đều do Chúa ban, có bổn phận đóng góp vào làm của chung trong Hội Thánh, thể hiện qua sự chia xẻ vật chất cho nhau là tình yêu đích thực giữa anh chị em cùng Cha. Việc làm đáng khích lệ này đã được thể hiện từ ngày Hội Thánh ban đầu, lan tỏa qua nhiều thế kỷ đến ngày nay, mà con dân Chúa vẫn thực hành theo.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Các sứ đồ đã sát cánh cùng Đức Chúa Jesus Christ, được Đức Thánh Linh ban cho quyền phép lớn, đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Và các sứ đồ cũng đã được Thiên Chúa ban ơn đặc biệt, qua lời chứng chân thật của họ mà các môn đồ cũng đã được ân điển lớn lao. Các sứ đồ được Chúa dùng để làm chứng về Ngài, sống theo quyền năng của Chúa ban, giúp con dân Chúa bước vào mối tương giao với Chúa, sống theo Lời Ngài.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Bởi hành động tương trợ lẫn nhau giữa con dân Chúa mà không còn có ai trong Hội Thánh bị thiếu thốn, vì những người có điền sản và vật chất dư dật đã bán bớt đi, đem số tiền bán tài sản ấy đặt nơi chân các sứ đồ. Rồi các khoản tiền được quyên góp ấy được phân phát cho mỗi người, tùy theo nhu cầu cần dùng của họ. Ngày nay, thực tế trong mỗi Hội Thánh địa phương thường có những hoàn cảnh khác nhau về đời sống thuộc thể, khiến con dân chân thật của Chúa mở lòng nâng đỡ, tương hỗ lẫn nhau trong từng giai đoạn, giúp nhau cùng ổn định đời sống thuộc thể, làm động lực tăng trưởng thuộc linh.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Giô-sê đã được các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ; người đã bán điền sản của mình, đem tiền đến, đặt nơi chân các sứ đồ. Tên Ba-na-ba là tiêu biểu cho sự khích lệ trong Hội Thánh cả về vật chất và tinh thần, an ủi những anh chị em khó khăn, thể hiện giá trị của mình trong ơn yêu thương của Thiên Chúa. Đây là bài học về sự suy ngẫm những nguyên tắc cần được thực hành đối với mỗi con dân chân thật của Chúa.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này giúp con hiểu biết sâu sắc về sự hiệp một trong đức tin, bởi ân điển lớn lao khiến con dân Chúa mạnh mẽ rao giảng Tin Lành, tương trợ lẫn nhau về đời sống thuộc thể và thuộc linh giữa anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh; và tấm gương sáng của Ba-na-ba về đời sống được biến đổi bởi Đức Thánh Linh, trở nên hiệp một trong thân thể Đấng Christ.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn có thể sống hiệp một với anh chị em cùng đức tin, sẵn sàng nâng đỡ nhau cả về đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh, cố gắng trở thành người khích lệ người khác trong mọi hoàn cảnh; và luôn xem xét lại bản thân về nếp sống phản ánh tinh thần của Hội Thánh ban đầu, thực hành sự hiệp nhất, chia sẻ, và làm chứng về Chúa nhờ quyền năng của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con nguyện xin Ngài tiếp tục ban ơn khôn sáng cho chúng con trong việc suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau:
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
Câu 32: Chúng con hiểu sau khi Hội Thánh cùng hiệp một trong sự cầu nguyện và được đổ đầy thánh linh. Đây là sự hiệp một thật sự – không chỉ trong suy nghĩ mà cả trong tâm hồn với sự đồng lòng và bằng hành động. Chính tình yêu thương đã biến đổi Hội Thánh, họ không chỉ theo đuổi lợi ích cá nhân, mà họ sống như một thân thể trong Đấng Christ. Chúng con hiểu “Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.” Điều này không có nghĩa là họ bị ép buộc chia sẻ tài sản, nhưng lòng yêu thương đã khiến họ tự nguyện giúp đỡ nhau. Qua đây chúng con hiểu sự hiệp một trong Hội Thánh không chỉ là lời nói, mà là hành động cụ thể trong tình yêu và sự chia sẻ, kể cả tài sản, tiền bạc và bất cứ điều gì mình có.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Câu 33: Chúng con hiểu đây là quyền năng trong lời chứng. Sự sống lại của Chúa Jesus là tâm điểm của lời chứng. Hội Thánh không chỉ nói bằng lời lẽ, mà còn bằng quyền năng từ Đức Thánh Linh. Ân điển của Chúa bao phủ trên Hội Thánh, vì họ đặt Chúa Jesus lên trên hết. Họ không chỉ nhận ân điển cứu rỗi, mà còn nhận ân điển để yêu thương, phục vụ, và làm chứng. Đây là bài học lớn giúp chúng con biết đặt Đức Chúa Jesus làm trung tâm, trên hết trong mọi sự thì quyền năng và ân điển của Ngài sẽ tuôn đổ trên đời sống chúng con.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Câu 34-35: Chúng con hiểu rằng, đây là sự chia sẻ tự nguyện trong Hội Thánh. Hội Thánh thời kỳ đầu đã thực hiện đúng nguyên tắc của Vương Quốc Đức Chúa Trời – chia sẻ với nhau để không ai bị thiếu thốn, và đó cũng là sự cảm động của Chúa giúp họ nhận biết tình yêu thương khi được cho đi, được chia sẻ với những người thiếu nghèo khác giúp cho Hội Thánh lúc ban đầu không vì khó khăn vật chất mà đánh mất sự hiệp một và đoàn kết chống trả với kẻ ác cũng như đồng lòng rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Những người có dư dật đã tự nguyện bán tài sản để giúp đỡ anh em có nhu cầu, đây không phải là bắt buộc, mà là sự hy sinh xuất phát từ tình yêu chân thành anh chị em cùng đức tin, cùng Cha với nhau. Điều này giúp chúng con học được rằng, đức tin thật sẽ bày tỏ qua hành động yêu thương, không chỉ qua lời nói. “Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết.” (Gia-cơ 2:17).
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu 36-37: Chúng con hiểu Ba-na-ba là tấm gương điển hình về tình yêu thương và sẵn sàng chia sẻ của cải, tài sản của mình cho Hội Thánh lúc bấy giờ. Tên của ông có nghĩa là “Con trai của sự khích lệ”, cho thấy ông có tấm lòng rộng lượng và yêu thương anh em mình. Ba-na-ba không chỉ giảng dạy, mà còn hành động – bán đất để giúp đỡ anh em thiếu thốn. Ông không tự giữ lại phần nào nhưng dâng trọn vẹn cho công việc Chúa. Hành động của ông để làm tấm gương sáng về tình yêu, lòng nhân từ và cuộc đời tận hiến cho Chúa, cho Hội Thánh.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì những bài học lớn lao về tình yêu thương và sự hy sinh của con dân Chúa và Hội Thánh lúc ban đầu. Sau khi Hội Thánh kinh nghiệm sự đổ đầy thánh linh và lòng dạn dĩ cho họ trong việc rao giảng Tin Lành, họ đã bước vào một giai đoạn hiệp một trong đức tin, yêu thương và chia sẻ với nhau. Đây là một hình mẫu tuyệt vời của sự thông công thật trong Hội Thánh mà chúng con được khích lệ và gắng sức học tập để cùng nhau gây dựng Hội Thánh ngày nay của chúng con luôn được đầy ơn yêu thương và hiệp một với nhau. Nguyện xin Ngài giúp chúng con ghi khắc những bài học lớn lao này trên bước đường đi theo Chúa để làm chứng về tình yêu, sự thương xót, hiệp một trong Hội Thánh và làm vinh quang Đức Chúa Trời cho người lân cận.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người I-sơ-ra-ên đã nghe và tin nhận Đấng Christ thì họ được hiệp một cùng nhau, có cùng tâm tình với nhau, cùng sống nếp sống đẹp lòng Chúa. Không ai trong họ coi tài sản của mình là của riêng, mà xem là của chung, sẵn sàng dùng cho các công việc chung của Hội Thánh.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng các sứ đồ đã đưa ra những lời chứng chân thật, sống động về Đức Chúa Jesus, trong thẩm quyền, năng lực và các ân tứ mà Chúa ban cho họ qua Đức Thánh Linh. Họ đều là những người cùng đi với Đức Chúa Jesus, đã sống gần gũi với Ngài, họ chứng khiến mọi sự Ngài đã giảng, đã làm, cùng ở với Ngài khi Ngài bị bắt, bị giết, và chứng kiến sự Ngài hiện ra, ăn uống, dạy dỗ họ sau khi Ngài sống lại. Nhưng các sứ đồ không nói bằng sự khôn ngoan của loài người, nhưng bởi quyền phép của Đức Chúa Trời, họ không dùng sức riêng mình để làm chứng về Chúa, mà dùng năng lực do Đức Thánh Linh ban cho để rao giảng về Đấng Christ trong sự dạn dĩ.
Hết thảy con dân Chúa chân thật trong Hội Thánh đều nhận được ân điển lớn của Thiên Chúa. “Ân điển lớn” là ân điển đa diện mà Thiên Chúa ban cho con dân Ngài để sống đời sống mới trong Đấng Christ, phục vụ lẫn nhau và thờ phượng Thiên Chúa.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu
Thưa Cha, con hiểu rằng chẳng có ai trong Hội Thánh lúc bấy giờ bị thiếu thốn điều gì, cho dẫu họ giàu hay nghèo, già hay trẻ, vì mỗi người đều có tấm lòng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Họ sẵn sàng bán đi tài sản dư để dâng vào quỹ Hội Thánh và giao toàn quyền sử dụng cho các sứ đồ, để phân phát cho những ai có cần, tùy theo nhu cầu mỗi người.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng đã có rất nhiều người trong Hội Thánh ban đầu đã bán đất, bán nhà để dâng vào Hội Thánh, nhưng Giô-sê được nêu tên như một tấm gương sáng trong việc này. Có lẽ vì ông không chỉ sốt sắng bán đi tài sản của mình để lo cho các công việc nhà Chúa, mà ông còn dâng chính mình để hầu việc Ngài. Ông được các sứ đồ đặt tên là Ba-na-ba có nghĩa là "con trai của sự khích lệ" cho thấy nếp sống của ông, tình yêu trong ông mang đến sự khích lệ nhiều cho Hội Thánh (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:23-24). Ông cũng là người được Đức Thánh Linh kêu gọi và biệt riêng ra cho linh vụ truyền giáo cho dân ngoại (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:2), là người đồng hành cùng Sứ Đồ Phao-lô trong chuyến truyền giáo lần thứ nhất của người.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên, qua đó con học được tình yêu chân thật trong Hội Thánh lúc ban đầu. Hội Thánh yêu nhau chẳng phải trên môi miệng, nhưng bằng hành động cụ thể, chẳng phải là sự ép buộc, mà là tự nguyện, vui lòng, sốt sắng, gây dựng khích lệ nhau, và làm sáng danh Chúa. Nguyện xin Chúa giúp con trở nên người mang lại sự khích lệ cho người khác, sống yêu thương, tìm kiếm sự của vinh quang Thiên Chúa và được ích lợi cho thân thể của Đấng Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
07/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì ơn thương xót của Ngài trên đời sống chúng con. Ngẫm nghĩ về những điều xảy đến trong đầu năm mới này, con thấy Chúa thật là Đấng giàu lòng thương xót, Ngài ban cho nhiều cơ hội và chờ đợi sự ăn năn hối cải. Vấn đề là mỗi người có lòng kính sợ Chúa để nắm lấy ơn thương xót của Chúa hay không mà thôi. Con cảm tạ Ngài ban cho con được thì giờ, phương tiện và sức khỏe để học biết Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con, dẫn dắt con trong đường lối Ngài! A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng giữa anh chị em cùng Cha với nhau có một sự hiệp một nhiệm mầu, lạ lùng, bởi vì có cùng một Đức Thánh Linh. Dẫu rằng là nhiều người, mỗi người là một cá thể riêng biệt nhưng lại hiệp một, cùng một lòng và cùng một linh hồn. Con hiểu cùng một lòng là cùng một lòng yêu kính Chúa, kính sợ Chúa; cùng một linh hồn là cùng hiệp một trong suy nghĩ, cảm xúc và quyết định dựa trên tấm lòng yêu kính Chúa và lẽ thật Lời Chúa. Thưa Chúa, con hiểu rằng, bông trái của điều đó bày tỏ qua việc làm của con dân Chúa tại Hội Thánh ban đầu, đó là không coi vật mình có là của riêng mình, nhưng xem đó là vật chung của anh chị em cùng Cha. Con hiểu điều đó có nghĩa là người giàu có chẳng xem tài sản là mục tiêu, và giá trị của đời sống mình nữa, mà muốn dâng hiến để lo công việc nhà Chúa. Còn người nghèo khó chẳng còn sự khó nhọc, thiếu thốn, hay phải lo bữa ăn, mà nay Chúa ban cho được no đủ và chuyên tâm phụng sự Chúa.
Con hiểu rằng, Chúa đã nhậm lời cầu xin của Hội Thánh và dùng các sứ đồ làm ra các phép lạ trong danh Đức Chúa Jesus, để qua đó ấn chứng về những lời rao giảng của các sứ đồ về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Thưa Chúa, ân điển lớn là sự ban cho vô cùng rời rộng của Chúa, mà theo sự hiểu của con thì con thấy rằng được Chúa ban cho sự hiểu biết Chúa và kinh nghiệm về Chúa qua mỗi việc xảy đến trong đời sống, qua công việc phụng sự Chúa là điều rất phước hạnh và tuyệt vời.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, sự sắm sẵn của Chúa luôn là trọn vẹn và mang lại sự gây dựng, khích lệ cho con dân Ngài. Từ trước Chúa đã sắm sẵn cho có những người sở hữu nhiều đất đai, nhà cửa là những vật có giá trị lớn. Qua đó Chúa dùng để chu cấp cho những người bị thiếu thốn. Cảm tạ Chúa về tấm lòng và tấm gương của Hội Thánh ban đầu. Thưa Chúa, con cũng cảm tạ Ngài vì trong Hội Thánh chân thật hiện nay, Chúa đã ban cho có con dân Chúa cũng sẵn tấm lòng như vậy. Cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con được ở trong Hội Thánh chân thật, được Chúa ban cho ơn phước qua sự sắm sẵn của Ngài, qua sự dâng hiến của anh chị em cùng Cha trong sự phụng sự Chúa. Con hiểu rằng, để bày tỏ tấm lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em của mình thì con phải hết lòng làm tròn những điều mà Chúa đã giao phó cho. Nguyện con luôn ghi nhớ, trung tín và được Chúa thêm ơn trong sự hầu việc Ngài.
Thưa Chúa, con hiểu sự con dân Chúa bán tài sản rồi đem số tiền ấy đặt nơi chân của các sứ đồ bày tỏ tấm lòng tin kính Chúa, nhận biết và có lòng kính trọng những người hầu việc Chúa, tin cậy vào sự dẫn dắt của Chúa qua các sứ đồ, xem trọng sự hiệp một trong Hội Thánh hơn là cá nhân mình. Số tiền ấy đã được dùng để phân phát đến các con dân Chúa có nhu cầu. Con hiểu nhu cầu là sự thiết yếu trong cơm ăn, quần áo mặc, giúp ổn định cuộc sống. Người được tiếp trợ cứ tiếp nhận với lòng biết ơn Chúa, biết ơn anh chị em cùng Cha, rồi mau chóng ổn định để tận sức, hết lòng hầu việc Chúa. Con hiểu chính điều đó bày tỏ lòng thật sự biết ơn Chúa của họ.
Cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con cứ sốt sắng, trung tín và hết lòng trong các công việc nhà Chúa, trong sự phục vụ các anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/02/2025
...
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn luôn ban ơn trên đời sống của chúng con. Đặc biệt mỗi ngày Ngài ban cho con có Lời của Ngài để suy ngẫm. Qua sự suy ngẫm Lời Ngài mà con có được sự khôn sáng và sức mới để làm các công việc khác. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
Câu 32: Thưa Cha, con hiểu rằng, "cùng một lòng" là các con dân Chúa có cùng một cảm xúc, là cảm xúc vui mừng, bình an, thỏa lòng, tự do trong Chúa, ngập tràn tình yêu và hy vọng. "Cùng một linh hồn" là cùng một sự sống và mục đích sống, đó là sống cho Chúa. Chính vì thế, các con dân Chúa đã không kể của mình là của riêng, sẵn lòng đóng góp của cải để lo cho các nhu cầu của Hội Thánh.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Câu 33: Con hiểu rằng, "với quyền phép lớn" là với trọn thẩm quyền, năng lực, các ân tứ được Đức Thánh Linh ban cho, các sứ đồ đã làm chứng cho toàn thể con dân Chúa về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Có thể, trong lúc làm chứng, các sứ đồ cũng đã thể hiện "quyền phép lớn" bằng cách làm ra các phép lạ chữa lành cho những con dân Chúa có sự đau yếu trong người. Theo một phương diện khác, quyền phép lớn cũng thể hiện qua những lời làm chứng đầy thần quyền của các sứ đồ, con dân Chúa nghe đến đâu thì tâm trí được khai sáng đến đó, hiểu ra được chương trình cứu rỗi sâu nhiệm của Thiên Chúa.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Câu 34 và 35: Theo sự chú giải của người chăn mà con hiểu được thành ngữ "đặt nơi chân" có nghĩa là giao toàn quyền cai trị, sử dụng, hành xử. Đọc câu "tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu" con cảm nhận, Đức Thánh Linh cũng ban đầy ơn khôn sáng cho các sứ đồ trong việc quản lý các sinh hoạt của Hội Thánh.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Câu 36 và 37: Con hiểu rằng, Giô-sê được đặt tên là Ba-na-ba, nghĩa là: con trai của sự khích lệ, có lẽ vì ông có ân tứ khích lệ con dân Chúa sống theo Lời Chúa. Mà cũng có thể ông cũng là người đầu tiên sốt sắng bán tài sản dâng hiến vào Hội Thánh, ông đã khích lệ tinh thần tương thân, tương ái trong Hội Thánh.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Ngẫm nghĩ về ông Ba-na-ba, con nguyện xin Cha giúp con học theo được tấm gương của ông. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha là Đức Chúa Trời Toàn Năng Kính Yêu của con. Con cảm tạ Cha về một ngày mới Cha ban. Con xin dâng ngày mới và thân thể con lên Chúa. Con kính xin Chúa làm chủ đời sống con. Con kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con. Xin Đức Chúa Jesus tha thứ mọi lỗi lầm của con nếu có và ban sức mới cho con. Xin Đức Chúa Trời yêu thương dạy dỗ, gìn giữ và uốn nắn con theo ý muốn của Ngài.
Giờ đây con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37, con kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng, giúp con học hiểu và làm theo. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày ạ.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên cùng với những gợi ý của người chăn, có 3 điều con cần suy ngẫm trong bài học hôm nay, đó là: sự hiệp một trong Hội Thánh; sự yêu thương chia sẻ, xem anh chị em cùng đức tin và mình như một nhà, một thân và con cần ý thức được đời sống mình là đời sống ích lợi cho những người lân cận, làm chứng nhân về Tin Lành cho Chúa. Đó sẽ là một đời sống biết yêu thương, sẻ chia, gắn kết, tương trợ cứu giúp, ích lợi cho bản thân và cho Chúa. Cả 3 điều trên, con thấy mình vẫn chưa thật làm tốt.
Con kính xin Cha cho con có được tâm tình, thái độ và đời sống mình giống như Hội Thánh lúc ban đầu ạ. Muốn được vậy, con cần rèn tập từ những điều nhỏ nhất trong nếp sống tin kính Chúa, yêu thương quan tâm anh chị em, sẵn lòng hiệp một, sẻ chia những vui buồn, những nhu cầu thuộc thể, thuộc linh và hết lòng sống cho Chúa, xem mình là sở hữu của Chúa.
Kính lạy Chúa, con là tôi tớ, tạo vật nhỏ bé trong tay Ngài, cả thân thể và linh hồn con thuộc về Ngài, được Ngài thương xót cứu chuộc, cứu và đưa con về nhà Cha. Con chẳng có gì tốt lành nếu như không được Cha biến đổi, ban cho.
Kính lạy Cha, suy ngẫm bài học hôm nay, con hiểu được rằng, trong sự hiệp một, sẻ chia và làm chứng, phải là sự chân thật, ngay thẳng của tấm lòng. Khi các sứ đồ có lòng và nếp sống tin kính đẹp lòng Chúa, nhận được đầy dẫy thánh linh, Chúa sẽ chỉ dạy và dẫn dắt họ có thái độ và hành động ích lợi, hiệp một và yêu thương lẫn nhau cách tự nhiên, sốt sắng làm chứng về Tin Lành cách tự nhiên mà không gượng ép. Chính đời sống thanh sạch, không vướng tội, là điều kiện để thánh linh Chúa được đổ đầy, tuôn tràn, là gương sáng để con học theo.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con những điều trên đây. Xin Chúa ban giúp con vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Cha ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
11/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng cao siêu tuyệt đối. Con cảm tạ ơn Ngài đã đem con về với tình yêu của Ngài. Con xin Chúa chữa lành và ban cho gia đình con được khỏe hẳn, khỏe mạnh để chúng con thuận tiện trong sự hầu việc Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh ban đầu tấm lòng trọn vẹn nơi Chúa, sẵn sàng dùng những gì mình có để phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh, phục vụ anh chị em cùng Cha của mình. Con nguyện xin Chúa ban cho Hội Thánh địa phương của con một ngày nào đó cũng được như vậy. Khi đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn thì các sứ đồ đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Không biết tâm trạng của các sứ đồ ra sao khi mà trước đây ở gần bên Chúa, nghe Ngài giảng dạy, chứng kiến sự giảng Đạo của Ngài cho dân chúng. Mới đó mà giờ đây Ngài đã về trời. Có lẽ khi nhớ lại càng khiến các sứ đồ yêu Chúa càng hơn, nhớ Chúa càng hơn. Ơn phước lớn hơn hết của mỗi người là được cứu rỗi. Mọi thứ họ có đều là của Chúa, họ sẵn sàng dâng lên Chúa, sẵn lòng đưa cho các sứ đồ để phân phát cho anh chị em thiếu thốn. Trong Hội Thánh, ai nấy đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng, số dư sẵn sáng tiếp trợ giúp đỡ anh chị em của mình để ai nấy cũng đều không bị thiếu thốn, khó khăn. Chỉ khi nào Hội Thánh của Chúa trọn vẹn, ai nấy đều cùng một lòng, cùng một tâm tình thì mới được như vậy. Ngoài ra, chẳng nơi đâu có thể yêu nhau bằng tình yêu của Chúa như Hội Thánh trọn vẹn. Ngày nay, con dân Chúa trong sự tiêu dùng tiền cũng vậy. Trước tiên, chi dùng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình, sau là dâng lên Chúa để Chúa chỉ dạy mình cần phải sử dụng số tiền ấy làm vào những việc gì.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, sớm chữa lành về sự đau răng do mọc răng khôn của con, xin Chúa cho con một thai kì bình an, khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian hoàn thành bài học. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. "Đám đông của những người đã tin cùng một lòng, cùng một linh hồn" nói lên sự hiệp nhất cách trọn vẹn của Hội Thánh lúc ban đầu. "Cùng một lòng" là cùng có tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh em và sốt sắng rao giảng Tin Lành. "Cùng một linh hồn" là sẵn sàng cùng sống và sẵn sàng cùng chết với anh chị em của mình.
Tình yêu của Hội Thánh lúc ban đầu được thể hiện khi họ chẳng còn kể những gì mình có là của riêng nhưng coi là của chung để sẵn sàng lấy những điều đó để phục vụ lợi ích chung. Trong tinh yêu đó, có những người trong Hội Thánh đã bán đất, bán nhà đem số tiền đó để cho các sứ đồ phân phát cho con dân Chúa có nhu cầu. Hội Thánh ban đầu không những đầy tình yêu thương, nhưng cũng hành động cách khôn sáng. Những người đó không tự mình phân phát tiền bán đất, bán nhà cho những người thiếu thốn nhưng lại giao cho các sứ đồ. Ngày nay, con dân Chúa trong Hội Thánh muốn dâng hiến giúp đỡ anh em mình hay cho linh vụ nào đó, thì cũng nên đưa cho các trưởng lão để họ cho vào quỹ của Hội Thánh, sau đó giúp đỡ anh chị em tùy theo hoàn cảnh.
2. Trong số nhiều con dân Chúa lấy tiền bán đất, bán nhà trao cho các sứ đồ, Thánh Kinh đã ghi lại tên của Ba-na-ba. Đây là tên các sứ đồ đặt cho Giô-sê. Điều này cho thấy, ngoài tấm lòng yêu kính Chúa yêu thương anh chị em, thì Ba-na-ba còn được ơn trong việc khích lệ nhiều người. Các sứ đồ nhận biết điều đó và đặt cho ông danh xưng này như một lời động viên và nhắc nhở ông hãy luôn trung tín với ơn Chúa đã ban. Con hiểu rằng, sự an ủi, khích lệ luôn cần thiết cho con dân Chúa trên bước đường về Thiên Quốc. Nguyện đời sống con là niềm vui và sự khích lệ của anh cho em mình. Và nguyện sự nâng đỡ và khích lệ của anh chị em sẽ giúp con luôn được vững bước về nhà Cha.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Xin Cha bổ sức và gìn giữ con trong giấc ngủ của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
18/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Kính của con. Cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa con được sống trong tình yêu của Ngài. Cứ mỗi ngày trôi qua thì ngày Đức Chúa Jesus tái lâm lại càng đến gần. Nguyện xin Cha quan phòng gìn giữ hết thảy anh chị em chúng con, cho chúng con luôn tỉnh thức đón chờ ngày Đấng Christ trở lại. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau:
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đám đông của những người đã tin là những người I-sơ-ra-ên tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ qua sự rao giảng của các sứ đồ.
Họ cùng một lòng có nghĩa là cùng một mong muốn, cùng một tình cảm. Cùng một linh hồn nghĩa là cùng một con người mới trong Đức Chúa Jesus. Mỗi người chẳng xem của họ là của riêng nghĩa là họ tin rằng những tài sản đều là Chúa ban cho họ để phục vụ Hội Thánh.
Con hiểu rằng, với quyền phép lớn là thánh linh mà Đức Thánh Linh đã ban, các sứ đồ đầy sự khôn sáng, sự dạn dĩ để làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Các môn đồ sau khi tin nhận Chúa đều nhận được những ân điển là những ân tứ để phục vụ trong công việc nhà Chúa, chiếu ra sự vinh quang của Chúa.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh là những chi thể của nhau, tuy làm những việc khác nhau bởi những ân tứ Chúa ban nhưng đều cùng chung mục đích gây dựng Hội Thánh Chúa.
Con hiểu rằng, trong Hội Thánh không ai bị thiếu thốn bởi những người được Chúa ban cho sự giàu có đã bán bớt những tài sản của mình, giao phó cho các sứ đồ để chi dùng trong công việc, các mục vụ trong Hội Thánh.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, có rất nhiều môn đồ của Chúa đã bán tài sản và giao cho các sứ đồ chi dùng trong công việc nhà Chúa. Nhưng Giô-sê còn gọi là Ba-na-ba là một người đặc biệt, bởi ông không những dâng tài sản của mình mà còn dân chính mình trong công việc nhà Chúa.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, hiện nay mỗi con dân Chúa đều thuộc về Chúa và Ngài giao phó cho chúng con những Ta-lâng để quản lý và phục vụ cho các công việc nhà Chúa. Nguyện xin Cha ban cho chúng con sự khôn sáng cùng năng lực từ Ngài, để chúng con vừa muốn vừa làm được theo thánh ý Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
19/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con dâng lời tạ ơn Cha đã cho chúng con có thêm thời gian, sức khỏe và phương tiện để học suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban ơn và soi dẫn cho chúng con. Chúng con tạ ơn Cha.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 như sau:
Phân đoạn hôm nay ghi lại sự con dân Chúa lúc bấy giờ san sẻ vật chất cho nhau, giúp đỡ người thiếu thốn. Tất cả cùng đồng một lòng với nhau không xem đâu là của riêng mình nhưng điều sang sẻ như là của chung, người có nhiều thì chia cho người thiếu hoặc không có, tùy theo nhu cầu của mỗi người.
Chúng con học được những điều như sau:
1/ Sự hiệp nhất của con dân Chúa trong Hội Thánh
- Chúng con hiểu đám đông đã tin là tin vào những sự rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng, họ đã ăn năn cải hối những việc làm sai phạm của mình và tìm kiếm ơn cứu rỗi. "Cùng một linh hồn" chúng con hiểu là sự hiệp một với nhau, cùng một đức tin, một thánh linh, tất cả họ cùng có tấm lòng tin kính Chúa và biết ăn năn cải hối không muốn phạm tội nữa. Sự hiệp nhất của mọi người khiến cho họ không còn phân biệt đâu là của riêng mình nữa mà họ ý thức rằng họ bây giờ đã là anh em cùng một Cha và có bổn phận quan tâm, san sẻ cho nhau.
- Hành động của cải đem đặt nơi chân thánh đồ con hiểu rằng họ có ý dâng lên cho Chúa và họ có tấm lòng khiêm nhường để tài sản ấy cho các muôn đồ phân phát chứ họ cũng không tự ý làm theo ý riêng mình.
Chúng con học được bài học là con dân Chúa phải cùng có Đức Thánh Linh và cùng có một linh hồn với nhau, có nghĩa là cùng đức tin và cùng sống theo Lời Chúa. Vì là anh em cùng Cha và chỉ có Đức Thánh Linh ngự trị, dẫn dắt thì mọi người mới có thể trở nên làm một được. Mọi sự chúng con làm cần có nề nếp trên dưới thông qua những người cai trị Hội Thánh như người chăn và các trưởng lão vì Chúa đặt để họ quyền cao hơn mình và quyền cai trị Hội Thánh. Không nên làm theo ý riêng mình.
2/ Tấm lòng biết quan tâm và chia sẻ
Chúng con hiểu rằng loài người là ích kỷ và tham lam. Muốn gom về mình nhiều hơn là phân bố cho người khác. Nhưng khi một người thật lòng tin Chúa, được Chúa thánh hóa biến đổi thì lương tâm của họ trở nên nhân từ, thương xót giống Thiên Chúa. Biết ban ra và biết yêu thương, quan tâm lo lắng cho nhau. Không xem cái nào là của riêng mình nhưng là của chung. Hội Thánh đầu tiên đã làm gương trong sự hết lòng chia sẻ cho anh em cùng Cha của mình.
Chúng con học được rằng ngày nay ngoài việc chúng con quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ về vật chất mà chúng con còn phải chia sẻ những điều về thuộc linh. Như sự hiểu biết Lời Chúa, những góp ý, khuyên dỗ để gây dựng, khích lệ anh em mình, chia sẻ những ơn phước mà Chúa ban cho để khích lệ đức tin cho người khác. Sẵn lòng cứu giúp khi anh chị em gặp khó khăn, hoạn nạn. Như Chúa đã dạy chúng con yêu anh chị em mình hơn chính mình vì vậy chúng con cần đặt lợi ích của anh chị em mình lên trên mình và chân thành yêu thương giúp đỡ họ.
Điều nữa chúng con học được là chúng con cần gắng sức sống nếp sống sao để chúng con là sự khích lệ cho người khác. Chúng con cần có nếp sống tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa, làm gương tốt cho người lân cận. Khiến anh chị em ở gần chúng con được vui thỏa, bình an và phước hạnh.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Xin Chúa ban ơn để chúng con có thể nhớ và áp dụng vào đời sống của mình. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con kính dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha vì sự nhân từ thương xót của Ngài vẫn ở trên con, Ngài luôn yêu thương và lắng nghe lời kêu cầu của những ai hướng lòng về Ngài và kính sợ Ngài.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự con suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:31-37, con xin ghi lại điều con hiểu, như sau:
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng Hội Thánh đầu tiên đã làm gương cho Hội Thánh ngày nay noi theo trong sự hiệp nhất yêu thương, chia sẻ, mạnh mẽ làm chứng về Chúa và nâng đỡ lẫn nhau. Hội Thánh sống như vậy sẽ này tỏ sự vinh hiển của Chúa thật rõ ràng.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sự hiệp nhất của Hội Thánh đầu tiên không chỉ là sự đồng thuận bề ngoài mà còn là sự hiệp nhất trong tâm linh, trong tình yêu, cùng mục đích. Họ có cùng một đức tin nơi Chúa Jesus, cùng một tấm lòng và đồng một ý trong cách sống và vâng phục Ngài. Con hiểu rằng, để có thể sống “cùng một lòng” với anh chị em trong đức tin thì con phải đặt Chúa trên mọi sự, chứ không đặt lợi ích riêng hay là quan điểm cá nhân của mình lên trước. Cầu nguyện xin Chúa cho con luôn biết yêu thương, nhẫn nại và tha thứ. Luôn ở trong sự khiêm nhường và vâng phục lẫn nhau như Lời Chúa dạy. Sẵn sàng hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau mọi khi ai có nhu cầu.
“Mọi vật là của chung” con hiểu là câu này không có nghĩa là họ không được sở hữu tài sản của mình mà có nghĩa là họ sẵn sàng chia sẻ khi ai đó có nhu cầu. Đây là tinh thần yêu thương, hiệp nhất, quan tâm chia sẻ giúp đỡ nhau. Ngày nay, hằng ngày chúng con có thể bày tỏ tinh thần này qua việc sẵn sàng dâng hiến giúp đỡ, hỗ trợ anh chị em của mình đang có nhu cầu thật sự, qua những mục vụ trong Hội Thánh bằng thời gian, công sức, tiền bạc và lời cầu nguyện của mình, làm một cách rời rộng, vì biết rằng tất cả mọi thứ mình đang có đều là của Chúa ban cho.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các sứ đồ đã làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus với quyền phép lớn, vì họ đầy dẫy thánh linh và kinh nghiệm thực tế về quyền năng của Chúa. Thì cũng vậy, chúng con cũng cần phải đầy dẫy thánh linh và kinh nghiệm thực tế về quyền năng của Chúa để làm chứng về Chúa. Để được như vậy, chúng con phải luôn ở trong sự cầu nguyện, đọc, suy ngẫm Lời Chúa và vâng phục Ngài để đời sống chúng luôn được đầy dẫy thánh linh, chúng con được kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, và qua cách sống của mình bày tỏ tình yêu và sự biến đổi của Đức Chúa Jesus. Mạnh dạn nói về Chúa cho những người xung quanh, vì quyền năng đến từ Chúa không phải đến từ con người. Và tin rằng Chúa sẽ ban cho chúng con sự mạnh mẽ và khôn ngoan khi chúng con làm chứng về Ngài.
Con hiểu rằng, Hội Thánh ban đầu thật tin kính Chúa và yêu thương nhau, họ không để cho ai bị thiếu thốn. Điều này cho con thấy rằng đức tin của họ không chỉ là lời nói mà còn là hành động thực tế là họ bán tài sản và chia sẻ. Và điều này cũng dạy cho chúng con, là con dân Chúa rằng, khi chúng con được Chúa ban cho có được tài sản như của cải, tiền bạc, tài năng, sức khỏe hay thời gian thì chúng con phải dùng những sự đó để giúp đỡ anh chị em cùng đức tin của mình và cũng phải quan tâm đến những người thiếu thốn trong cộng đồng, cần quan tâm đến và chia sẻ với họ, để qua đó họ cũng thấy được tình yêu của Chúa qua chúng con.
Chúng con phải ở trong tình yêu thương sẵn sàng chia sẽ khi người khác cần sự giúp đỡ, làm trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Và chúng con cần sống cuộc sống đơn giản để có thể giúp đỡ người khác.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Ba-na-ba là người tin kính và vâng phục Chúa. Ông không chỉ dâng hiến tài sản mình lên Chúa để phục vụ công việc của Chúa, mà ông còn được Chúa ban cho ơn khích lệ người khác nữa. Con nghĩ là việc ông tự nguyện bán tài sản của mình dâng lên Chúa để giúp đỡ những anh chị em đang thiếu thốn đã là một sự khích lệ cho anh chị em của mình rồi. Và con cũng hiểu là ông cũng khích lệ và nâng đỡ người khác bằng lời khuyên của mình nữa. Con học được rằng, để trở thành người khích lệ cho người khác thì mình phải là người luôn làm gương tốt, sẵn lòng giúp đỡ người cần sự giúp đỡ về tinh thần hay vật chất. Cầu nguyện cho những ai đang yếu đuối và nói lời yêu thương để nâng đỡ khích lệ người khác.
Thưa Cha, con nghĩ rằng, khi một người thật lòng tin kính Chúa và vâng phục Chúa thì người ấy sẽ biết yêu thương, quan tâm anh chị em của mình và muốn làm điều tốt nhất cho anh chị em của mình. Bởi vì, người ấy ý thức rằng, người ấy đã được Chúa yêu thương cứu chuộc về, người ấy thuộc về Chúa khao khát sống đẹp lòng Chúa thì tự nhiên trong lòng người ấy sẽ yêu thương anh chị em của mình còn hơn cả bản thân mình. Người ấy tự nhiên muốn làm Chúa vui và muốn làm anh chị em cùng Cha của mình vui, mà con nghĩ rằng tình yêu đó là bởi Chúa đã đặt trong lòng người Ngà yêu và người đáp ứng lại tình yêu của Ngài.
Kính thưa Cha, con xin Cha ban cho con mỗi giây phút trôi qua con càng thêm yêu kính Ngài và được hiểu biết về Lời Ngài càng hơn để con càng giống Đấng Christ con biết yêu như Chúa yêu vậy. Con cảm tạ ơn Cha. Nguyện rằng con luôn sống một đời sống hiệp nhất với Hội Thánh luôn quan tâm yêu thương các anh chị em và mạnh mẽ làm chứng về Chúa với quyền năng lớn đến từ Ngài để danh Chúa được vinh hiển.
Con cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Cha Yêu Thương! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua được bình an và vui thoả. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con và thêm lên cho con sự khôn sáng. Còn cảm tạ ơn Ngài.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự hiệp một của con dân Chúa trong Hội Thánh, là sự hiệp một trong cùng một Đức Thánh Linh của những người đã thật lòng ăn năn tội và được Đức Chúa Trời dựng nên mới. Hội Thánh lúc ban đầu đã có cùng một lòng một ý, không ai xem của cải là riêng mình mà sẵn sàng chia sẻ để mỗi người ai nấy có được sự cần dùng. Điều này dạy cho con dân Chúa trong Hội Thánh về tinh thần yêu thương và sẵn sàng hy sinh cho nhau. Tình yêu thương và sự hy sinh của Hội Thánh ban đầu đã được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong đời sống như: họ sẵn sàng bán của cải để giúp đỡ những anh chị em cùng Cha có sự thiếu thốn về vật chất, mà không giữ quá mức cho riêng mình. Điều này xuất phát từ tình yêu chân thật và tận hiến, không làm vì sự ép buộc, hay vì sự khoe khoang, nhưng bằng tấm lòng chân thành và tận hiến. Trong đó có Ba-na-ba là một tấm gương của sự hi sinh và khích lệ, ông đã bán đất, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Con học được rằng, con cần phải sống với tinh thần hiệp một, yêu thương và sẵn sàng hi sinh cho anh chị em cùng Cha của mình. Bên cạnh đó, con không chỉ dâng hiến về tiền bạc mà còn bằng thời gian, tài năng Chúa ban cho, để giúp ích cho công việc nhà Chúa. Con cũng học được rằng, con cần phải tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và hết lòng sống theo Lời Ngài. Có tấm lòng mong muốn được Chúa sử dụng con như công cụ trong công việc nhà Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Con cầu xin Cha ban năng lực trên con và giúp cho con luôn ghi nhớ về tấm gương của các sứ đồ trong Hội Thánh lúc ban đầu, để con học theo và áp dụng vào trong đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37 Sự Thông Công của Hội Thánh lúc Ban Đầu
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, cảm tạ Cha đã giúp con trên đường đi công tác được bình an đến nơi được an toàn, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37.
32 Đám đông của những người đã tin đã cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung.
33 Với quyền phép lớn, các sứ đồ đã đưa ra lời chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus. Ân điển lớn cũng đã ở trên hết thảy họ.
34 Chẳng có ai trong họ đã bị thiếu thốn, vì mỗi người là sở hữu chủ nhiều đất hay nhiều nhà đã bán chúng, đem số tiền bán được đến,
35 đặt nơi chân của các sứ đồ. Rồi tiền ấy đã được phân phát cho mỗi người, tùy theo người nào có nhu cầu.
36 Giô-sê, đã được đặt tên bởi các sứ đồ là Ba-na-ba, được dịch là: con trai của sự khích lệ; người Lê-vi; dân Chíp-rơ;
37 có đất, đã bán đi, đem tiền, đặt nơi chân của các sứ đồ.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên mô tả sự hiệp nhất và lòng yêu thương của Hội Thánh đầu tiên. Những người tin Chúa sống chung một lòng, một linh hồn, không ai xem tài sản của mình là riêng, nhưng sẵn sàng chia sẻ để không ai bị thiếu thốn. Các sứ đồ giảng dạy với quyền phép lớn về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, và ân điển Chúa bao phủ họ. Những ai có đất đai, nhà cửa đã bán đi, đem tiền đặt nơi chân các sứ đồ để phân phát theo nhu cầu của mọi người. Trong số đó, có Ba-na-ba, một người Lê-vi từ Chíp-rơ, đã bán đất của mình và dâng hiến toàn bộ số tiền ấy, thể hiện tấm lòng dâng trọn cho Chúa và cho các anh em cùng Cha.
Thưa Cha, sự hiệp nhất của Hội Thánh đầu tiên, khi "cùng một lòng và cùng một linh hồn", con nghĩ đó không chỉ là sự đồng thuận về giáo lý mà còn là một sự gắn kết sâu sắc trong tâm linh, tình yêu thương và hành động. Ở đây, họ không sống vì bản thân, nhưng đặt lợi ích của anh chị em lên trên, sẵn sàng chia sẻ mọi thứ để không ai bị thiếu thốn. Điều này là tấm gương mạnh mẽ cho Hội Thánh ngày nay, khi chúng con cũng được kêu gọi sống hiệp nhất trong đức tin và hành động. Để đạt được điều đó, thì con nghĩ rằng mỗi tín hữu cần đặt Chúa lên trên hết mọi sự, để những bất đồng cá nhân không làm lu mờ mục tiêu chung là mở rộng vương quốc Ngài. Sự yêu thương không chỉ dừng lại ở lời nói mà phải được thể hiện qua hành động cụ thể như: giúp đỡ, nâng đỡ và chia sẻ gánh nặng với nhau. Đồng thời, một đời sống dâng hiến, không bám víu vào vật chất, cũng là chìa khóa giúp Hội Thánh phản chiếu tình yêu của Đấng Christ. Khi sống hiệp nhất, thì Hội Thánh không chỉ mạnh mẽ từ bên trong, mà còn trở thành một lời chứng đầy quyền năng cho thế gian, để nhiều người nhìn vào và nhận biết tình yêu của Chúa.
Thưa Cha, con nghĩ rằng, sống "cùng một lòng" với anh chị em cùng đức tin là một điều mà Chúa kêu gọi mỗi Cơ-đốc nhân chúng con cần thực hiện, theo tấm gương của Hội Thánh đầu tiên. Để làm được điều đó, thì trước hết chúng con cần đặt Đức Chúa Jesus làm trung tâm trong đời sống, bởi khi tất cả chúng con cùng hướng về Ngài, những khác biệt cá nhân sẽ không còn là rào cản, mà trở thành cơ hội để lớn lên trong tình yêu thương. Đồng thời, sự hiệp nhất chỉ có thể tồn tại khi mỗi người biết sống khiêm nhường và tha thứ cho nhau, không để sự kiêu ngạo hay oán giận chia rẽ mối quan hệ với anh em. Chúng con cũng cần học cách lắng nghe, nhường nhịn và sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của nhau, như chính Chúa đã tha thứ cho chúng con. Hơn thế nữa, con nghĩ rằng, sống cùng một lòng còn có nghĩa là biết chia sẻ và nâng đỡ nhau, không chỉ trong thuộc linh mà còn trong đời sống hằng ngày. Giống như Hội Thánh đầu tiên đã không xem của cải là của riêng. Ngày nay chúng con cũng cần có tinh thần quan tâm, giúp đỡ, khích lệ và cầu nguyện cho nhau. Khi mỗi người sẵn lòng vâng phục và phục vụ nhau trong tình yêu thương, thì Hội Thánh sẽ trở nên mạnh mẽ và phản chiếu tình yêu của Chúa. Để sự hiệp nhất được bền vững, thì chúng con cần cùng nhau học Lời Chúa, cầu nguyện và thờ phượng, để Đức Thánh Linh liên kết lòng chúng con trong sự hiệp một trọn vẹn.
Thưa Cha, câu Thánh Kinh: "Chẳng ai kể của mình là của riêng, nhưng đối với họ mọi vật là của chung." con thấy đã phản ánh tinh thần hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ trong Hội Thánh đầu tiên này. Đây không chỉ là sự đoàn kết bên ngoài mà còn là một sự gắn kết sâu sắc trong tâm linh, nơi mỗi tín hữu xem lợi ích của anh chị em quan trọng hơn chính mình. Họ không bị ràng buộc bởi chủ nghĩa cá nhân hay sự ích kỷ, nhưng sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì mình có để đảm bảo rằng không ai trong Hội Thánh bị thiếu thốn. Con nghĩ rằng, điều này xuất phát từ tình yêu thương chân thành mà Đức Chúa Jesus đã dạy, khi Ngài truyền rằng, chúng con phải yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu chúng con (Giăng 13:34-35). Đồng thời, tinh thần này cũng thể hiện lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, vì họ đã không bám víu vào của cải vật chất mà dâng hiến với lòng rộng rãi, tin rằng Chúa sẽ chu cấp cho mọi nhu cầu. Họ sống theo nguyên tắc mà Chúa đã dạy bảo chúng con trong sách Công vụ các sứ đồ 20:35, rằng: "Ban cho có phước hơn nhận lãnh", và chính sự dâng hiến này đã tạo nên một Hội Thánh mạnh mẽ, nơi mỗi người đều cảm nhận được sự quan tâm và yêu thương từ Hội Thánh. Ngày nay, con nghĩ rằng, tinh thần này vẫn là một chuẩn mực cho Hội Thánh. Chúng con không nhất thiết phải bán tất cả tài sản như các tín hữu ở Hội Thánh đầu tiên, nhưng chúng con được kêu gọi để sống một đời sống dâng hiến, chia sẻ và quan tâm đến nhu cầu của anh chị em vì chúng con chỉ là những người quản gia của Chúa mà thôi, vàng là của Chúa, bạc là của Chúa. Điều này được thể hiện qua việc giúp đỡ tài chính, hỗ trợ tinh thần, cầu nguyện và khích lệ lẫn nhau. Khi Hội Thánh sống với tinh thần yêu thương và chia sẻ, thế gian sẽ thấy được ánh sáng của Chúa qua chúng con, thấy những việc của chúng con làm mà ngợi tôn Cha của chúng con ở trên trời.
Thưa Cha, chúng con có thể áp dụng tinh thần hiệp nhất, yêu thương và chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày bằng những hành động cụ thể, xuất phát từ tấm lòng chân thành và sự vâng phục Chúa.
Trước hết, chúng con cần sống vị tha và rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có với người khác. Điều này không chỉ giới hạn ở của cải vật chất, mà còn bao gồm thời gian, công sức và sự quan tâm dành cho anh chị em cùng đức tin cũng như những người xung quanh con. Khi nhìn thấy ai đó đang gặp khó khăn, thay vì thờ ơ, thì con có thể giúp đỡ bằng hành động cụ thể như hỗ trợ tài chính, chia sẻ bữa ăn, hoặc đơn giản là lắng nghe và an ủi họ trong lúc hoạn nạn.
Thứ hai, con cần biết sống khiêm nhường và nhường nhịn, không đặt lợi ích cá nhân lên trên hết mà luôn tìm kiếm điều tốt đẹp cho tập thể. Khi có bất đồng trong công việc, gia đình hay Hội Thánh, thay vì tranh cãi để bảo vệ ý kiến riêng của mình thì con nên học cách lắng nghe, thông cảm và xây dựng mối quan hệ trên nền tảng yêu thương.
Thứ ba, con có thể bày tỏ tình yêu thương qua lời nói và hành động. Một lời động viên, một câu nói khích lệ hay một hành động tử tế, dù nhỏ bé cũng có thể tạo ra sự thay đổi lớn trong cuộc đời người khác. Con hãy dùng lời nói để nâng đỡ, khích lệ thay vì chỉ trích, chê bai hay gây tổn thương. Ngoài ra, con cũng có thể thực hành tinh thần này bằng cách cầu nguyện và nâng đỡ nhau trong đức tin. Mỗi ngày, con dành thời gian cầu thay cho những người đang gặp khó khăn và khích lệ người khác đến gần Chúa hơn. Khi Hội Thánh cùng nhau hiệp một trong cầu nguyện và hành động, thì con sẽ trở thành một tấm gương sống động phản chiếu tình yêu của Ngài. Cuối cùng, điều quan trọng nhất là sống với tấm lòng tin cậy nơi Chúa, biết rằng Ngài là Đấng chu cấp và dẫn dắt con. Khi con rộng rãi dâng hiến giúp đỡ thì Chúa cũng sẽ chu cấp cho con được dư dật theo cách của Ngài.
Thưa Cha, con có thể sống và chia sẻ đức tin của mình với quyền năng tương tự như các sứ đồ bằng cách sống trong sự đầy dẫy của thánh linh, mạnh dạn làm chứng về Đức Chúa Jesus và thể hiện đức tin qua đời sống hằng ngày của con. Trước hết, để có quyền năng trong sự làm chứng, con cần có mối quan hệ sâu sắc với Chúa. Ở đây, các sứ đồ không thể giảng dạy với quyền phép lớn nếu không có sự hướng dẫn và ban quyền năng từ Đức Thánh Linh. Vì vậy, mỗi ngày, con cần dành thời gian đọc Lời Chúa, cầu nguyện và tìm kiếm sự đầy dẫy của thánh linh để con có thể mạnh dạn chia sẻ niềm tin của mình.
Thứ hai, con cần sống một đời sống phản chiếu đức tin, để người khác nhìn thấy Chúa qua hành động của con. Sự làm chứng không chỉ là lời nói, mà còn qua các hành động con yêu thương, tha thứ và bày tỏ lòng nhân từ với những người xung quanh. Khi đời sống của con phản ánh bản chất của Chúa, thì cũng chính cuộc sống của con sẽ là một bằng chứng sống động về quyền năng của Ngài.
Thứ ba, con phải dũng cảm và trung tín trong việc rao truyền Tin Lành, không để sự sợ hãi hay áp lực từ xã hội ngăn cản. Các sứ đồ không hề e sợ trước sự chống đối, mà luôn rao giảng về Tin Lành của Đức Chúa Jesus với lòng can đảm. Ngày nay, dù con không phải là một người đứng trên bục giảng, nhưng con có thể chia sẻ Tin Lành của Chúa qua những cuộc trò chuyện hằng ngày, qua mạng xã hội, hoặc đơn giản là bày tỏ niềm tin của mình một cách tự nhiên. Cuối cùng, thì để có thể chia sẻ đức tin với quyền năng của Chúa, con cần tin cậy vào quyền phép của Đức Chúa Trời, biết rằng chính Ngài đang hành động qua con. Khi con bước đi trong đức tin, Chúa sẽ sử dụng con như một công cụ trong tay Ngài để đem Tin Lành đến cho nhiều người khác.
Thưa Cha, con thấy Hội Thánh ban đầu đã đáp ứng nhu cầu của nhau bằng cách bán tài sản và chia sẻ với những người thiếu thốn, điều này đã dạy con về trách nhiệm yêu thương và quan tâm đến mọi người. Sự hiệp nhất và lòng rộng rãi của họ không xuất phát từ sự ép buộc, mà từ một tấm lòng tràn đầy tình yêu thương của Đấng Christ, sẵn sàng hy sinh vì anh chị em cùng Cha của mình. Điều này nhắc nhở con rằng đức tin thật không chỉ nằm trong lời nói, mà phải được thể hiện qua hành động và Lời Chúa trong sách Gia cơ 2:17 cũng nói rằng: “Về đức tin, cũng vậy; nếu đức tin không có các việc làm, thì tự mình nó chết”. Ở đây Chúa không kêu gọi con chỉ quan tâm đến đời sống riêng của mình, mà còn phải biết chia sẻ với những người đang gặp khó khăn hơn con. Sự giàu có mà con có, dù là tài chính, thời gian hay tài năng của con, đều là những điều Chúa ban cho để con có thể dùng chúng làm vinh hiển Ngài và giúp đỡ người khác. Khi con nhìn thấy ai đó đang thiếu thốn, con không thể làm ngơ, nhưng cần có lòng trắc ẩn và sẵn lòng dâng hiến theo khả năng của mình. Tuy nhiên, con nghĩ rằng sự dâng hiến không chỉ là về vật chất, mà còn là sự quan tâm chân thành, khích lệ và cầu nguyện cho nhau. Có những lúc, một lời động viên, một hành động giúp đỡ nhỏ bé cũng có thể làm thay đổi cuộc đời một người. Lời Chúa đã dạy trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 20:35 rằng: “Ban cho có phước hơn nhận lãnh”, và khi con sống rộng rãi, con không chỉ giúp ích cho người khác mà chính con cũng được biến đổi trong tình yêu thương của Ngài.
Thưa Cha, Ba-na-ba được gọi là “con trai của sự khích lệ”, con nghĩ là vì ông luôn động viên, nâng đỡ và hỗ trợ anh chị em cùng đức tin của mình. Con nghĩ rằng, để trở thành một người khích lệ như Ba-na-ba, thì con cần có tấm lòng yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ và động viên người khác trong Hội Thánh cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Trước hết, con có thể khích lệ bằng lời nói. Một lời động viên chân thành, một lời khen ngợi đúng lúc hay một lời nhắc nhở nhẹ nhàng có thể làm thay đổi tinh thần và thái độ của một người. Lời Chúa dạy trong sách Châm Ngôn 16:24 rằng: “Lời lành giống như tàng ong, ngon ngọt cho tâm hồn, và khỏe mạnh cho xương cốt”, vì vậy con muốn dùng lời nói của mình để nâng đỡ chứ không làm tổn thương người khác.
Thứ hai, con có thể khích lệ qua hành động yêu thương. Một người có thể cần sự giúp đỡ thực tế hơn là chỉ những lời nói. Giống như Ba-na-ba đã bán đất để giúp đỡ anh chị em cùng Cha thiếu thốn của mình, con cũng có thể khích lệ bằng cách chia sẻ thời gian, tài chính, hoặc công sức để hỗ trợ những ai đang gặp khó khăn. Khi con thấy ai đó trong Hội Thánh hoặc trong cộng đồng đang đau buồn, thì con có thể an ủi, cầu nguyện cùng họ, hoặc đơn giản là lắng nghe và đồng hành cùng họ trong thử thách.
Thứ ba, con có thể khích lệ người khác trong đức tin. Ba-na-ba đã nâng đỡ sứ đồ Phao-lô khi ông mới tin nhận Chúa và cũng đồng hành với nhiều tín hữu trên hành trình thuộc linh. Ngày nay, con cũng có thể giúp đỡ những người mới đến với Chúa, khích lệ họ kiên trì trong đức tin, và cùng họ học hỏi Lời Ngài. Như con có thể mời ai đó tham gia nhóm học Thánh Kinh, cầu nguyện cùng họ, hoặc chia sẻ những lời hứa của Chúa để giúp họ vững lòng tin vào Chúa hơn.
Cuối cùng, con muốn sống như một tấm gương của sự khích lệ bằng chính đời sống của mình. Khi con sống một cách chân thành, yêu thương và luôn có tinh thần tích cực, con có thể truyền cảm hứng cho người khác để họ cũng trở thành những người khích lệ. Đức Chúa Jesus đã dạy trong sách Lu-ca 6:31 rằng: “Theo như các ngươi muốn người ta làm cho các ngươi thế nào, các ngươi cũng hãy làm cho họ thế ấy”, vì vậy con muốn sống sao cho những người xung quanh cảm nhận được tình yêu thương của Ngài qua con.
Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:32-37, con rút ra nhiều bài học bổ ích, giúp con sống một đời sống đẹp lòng Ngài hơn. Trước hết, con học được rằng, đức tin thật phải đi đôi với hành động, giống như Hội Thánh đầu tiên đã sống trong sự hiệp nhất, yêu thương và sẵn lòng chia sẻ với nhau. Điều này nhắc nhở con rằng, đức tin không chỉ thể hiện qua lời nói, mà phải được bày tỏ qua cách con quan tâm, giúp đỡ và khích lệ người khác.
Thứ hai, con nhận ra rằng, quyền năng của Đức Chúa Trời hành động mạnh mẽ trong những ai tin cậy và vâng phục Ngài. Các sứ đồ đã làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus với quyền phép lớn, và điều đó chỉ có thể xảy ra khi họ sống trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Điều này dạy con rằng, nếu con muốn sống một đời sống mạnh mẽ trong đức tin, con cần tìm kiếm Chúa mỗi ngày, để Ngài trang bị và hướng dẫn con bước đi theo ý muốn Ngài. Bên cạnh đó, con cũng học được tầm quan trọng của sự khích lệ. Ba-na-ba, người được gọi là "con trai của sự khích lệ", là tấm gương về một người luôn nâng đỡ, động viên và giúp đỡ anh chị em mình cùng đức tin. Qua đó, con hiểu rằng, con không nên sống ích kỷ hay chỉ nghĩ cho riêng mình, nhưng cần có tấm lòng sẵn sàng khích lệ, hỗ trợ và đem lại sự hy vọng cho những người xung quanh con. Cuối cùng, Lời Chúa dạy con rằng, sống vì Chúa là một hành trình liên tục, nơi con cần luôn học hỏi, thay đổi và trưởng thành mỗi ngày. Chúa không chỉ muốn con tin Ngài, mà Ngài muốn con sống một đời sống phản chiếu tình yêu và sự công bình của Ngài cho thế gian.
Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài luôn nhắc nhở và dạy dỗ con. Xin giúp con áp dụng những bài học này vào đời sống hằng ngày, để con sống một cách xứng đáng với danh xưng là con cái của Đức Chúa Trời. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
20/03/2025
***