Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Hôm nay, ngày 03/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Tại sao A-na-nia và Sa-phi-ra lại chọn giữ lại một phần tiền trong khi vẫn muốn tỏ ra dâng hiến trọn vẹn? Điều này phản ánh điều gì về tấm lòng của họ?
2. Tại sao sự nói dối của họ bị xem là nói dối Đức Thánh Linh và nói dối Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là nói dối loài người?
3. Tại sao Đức Chúa Trời lại xử lý nghiêm khắc như vậy với A-na-nia và Sa-phi-ra? Điều này dạy chúng ta điều gì về sự thánh khiết của Ngài?
4. A-na-nia và Sa-phi-ra đã "đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh". Trong trường hợp nào mà các mối quan hệ (gia đình, bạn bè) có thể vô tình khuyến khích tội lỗi thay vì sự thánh khiết?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh tương tự của A-na-nia và Sa-phi-ra, điều gì có thể thúc đẩy bạn hành động như họ?
2. Tội lỗi nào trong đời sống bạn thường bị xem nhẹ nhưng thực chất lại là sự phản nghịch Chúa?
3. Bạn nghĩ gì về việc Hội Thánh ngày nay thường phản ứng nhẹ nhàng hơn với tội lỗi? Điều này có nguy cơ gì?
4. Khi nghe biết về sự đoán phạt, "cơn sợ hãi lớn" bao trùm Hội Thánh. Nỗi sợ lành mạnh này có vai trò gì trong đức tin của bạn?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0501-11-toi-loi-dau-tien-trong-hoi-thanh/

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Mơ
03/02/2025 15:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Trong vòng các thần, ai giống như Ngài? Trong sự thánh khiết, ai được vinh quang như Ngài; đáng sợ, đáng tôn, hay làm các phép lạ.

Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, các chứng cớ Ngài rất là chắc chắn: Sự thánh khiết là mãi xứng đáng cho nhà Ngài. A-men!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho Hội Thánh được đón Tết âm lịch 2025, trong sự bình an, vui thỏa và ngập tràn phước hạnh, với thức ăn thuộc linh đến từ người chăn qua các bài giảng trong buổi nhóm đầu năm của Hội Thánh, và trong các phòng nhóm Thanh - Thiếu Niên. Con cảm tạ ơn Chúa về một năm mới nữa Ngài ban cho chúng con, cho chúng con thêm cơ hội được suy ngẫm và thực hành Lời Hằng Sống, để danh Ngài càng được tôn thánh giữa vòng chúng con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh Ngài ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 ghi lại câu chuyện hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã nói dối Sứ Đồ Phi-e-rơ về số tiền họ dâng cho Hội Thánh. Họ đã bán một phần đất nhưng giữ lại một phần tiền mà không thành thật với các sứ đồ. Hậu quả là cả hai đều bị Chúa phạt chết ngay lập tức, sau khi sự gian dối bị phát hiện. Câu chuyện này mang lại cho con những bài học sau:

SỰ NGHIÊM TRỌNG CỦA VIỆC NÓI DỐI ĐỨC CHÚA TRỜI
A-na-nia và Sa-phi-ra không chỉ nói dối các sứ đồ mà thực chất là nói dối Đức Chúa Trời, vì sự dâng hiến của ông bà là dâng lên Đức Chúa Trời, cùng lúc ông bà đã nói dối Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong các sứ đồ và nói dối Đấng Christ vì Ngài là đầu của Hội Thánh.

Điều này dạy con rằng, lời nói dối tưởng chừng như đơn giản và nhỏ nhưng bản chất của nó rất nghiêm trọng, vì lời nói dối đó không chỉ nói dối với người đang đối diện mình mà còn là nói dối Ba Ngôi Thiên Chúa nếu đối tượng mà mình nói dối là con dân Chúa. Còn nếu đối tượng là người chưa biết Chúa thì bản thân người nói dối đã khiến cho danh Cơ-đốc nhân mà mình đang mang bị chê cười và danh tôn quý của Thiên Chúa bị sỉ nhục. Khi đã nhận biết rõ sự nghiêm trọng đằng sau một lời nói dối, con phải cậy nhờ ơn Chúa để sống trung thực với những người xung quanh và thực chất là đang bày tỏ lòng trung thực với Thiên Chúa, Đấng mà con đang thờ phượng.

LÒNG THAM VÀ SỰ GIẢ HÌNH DẪN ĐẾN HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG
Thay vì vui lòng dâng hiến từ tấm lòng biết ơn Chúa, A-na-nia và Sa-phi-ra bị thúc đẩy bởi lòng tham lam và mong muốn bản thân được tôn vinh mà dẫn đến phạm tội dối trá, yêu tiền bạc và giả hình. Đời người khi chưa có Chúa đa số không ai là không tham muốn có được nhiều của cải vật chất, cả cuộc đời vật lộn chỉ để có được nhiều tiền. Là con dân của Chúa, con nhờ năng lực Chúa ban mà từ bỏ đi lòng tham muốn tiền bạc, không để nó kiểm soát cuộc sống của mình. Thiên Chúa đã lấp đầy mọi ham muốn trong con, mọi sự Ngài ban cho con bền vững và còn lại đến đời đời, ấy là sự sống vĩnh cửu trong phước hạnh, bởi vậy những thứ con bỏ đi trong cuộc đời này không đáng gì với những điều Ngài ban cho con.

Một điều nữa, Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tri, không ai có thể che giấu được Ngài mà không bị hình phạt, bởi vậy khôn ngoan hơn hết là luôn giữ mình trung thực trước Chúa để không bị Ngài phạt.

BÀI HỌC VỀ SỰ TRONG SẠCH VÀ KỶ LUẬT TRONG HỘI THÁNH
Ngay từ thuở ban đầu của Hội Thánh, khi tội lỗi đầu tiên xuất hiện, Đức Chúa Trời đã xử phạt cách nghiêm khắc. Ngài không chấp nhận tội lỗi. Điều này dạy cho con sự tỉnh thức trong đời sống của mình, ngay từ khi cám dỗ nhen nhóm trong tư tưởng thì con phải ngay lập tức nhân danh Chúa trục xuất nó, cương quyết không thỏa hiệp với nó, vì sự thỏa hiệp sẽ dẫn đến tội lỗi và từ một tội ban đầu sẽ dẫn đến những tội khác.

Trong thực tế, tội nói dối luôn là hệ quả tất yếu của những tội đã phạm trước đó, chẳng hạn như tà dâm, tham lam, giả hình… Giống như hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra, khởi đầu là lòng tham lam, giả hình rồi dẫn tới nói dối.

Hội Thánh nghiêm khắc với tội lỗi là hiệp với lẽ thật dạy dỗ trong Lời của Chúa. Sự nghiêm khắc khiến cho con dân Chúa có thái độ tỉnh thức canh chừng bản thân không phạm tội, có sự sợ hãi lành mạnh đủ, để giữ gìn sự thánh khiết, công chính và yêu thương của Hội Thánh mà Đấng Christ làm đầu.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những bài học Ngài dạy dỗ con. Ngày nay con dân Chúa còn sống trong xác thịt, có rất nhiều những mối quan hệ trong gia đình hoặc bạn bè, có thể vô tình hoặc cố ý khuyến khích tội lỗi thay vì giúp nhau sống thánh khiết.

Trong một gia đình mà luôn bao che cho tội lỗi thay vì sửa phạt như Lời Chúa dạy, sẽ khiến cho các thành viên trong gia đình đó cứ mãi sống trong tội mà không còn thấy bị cáo trách. Hoặc khi bạn bè khuyến khích những thói quen xấu mà con dân Chúa không có thái độ dứt khoát từ chối thì đời sống thuộc linh sẽ dần xa cách Chúa. Hoặc khi áp lực gia đình, xã hội dẫn đến tham lam rồi phải gian dối, như áp lực phải đạt thành công bằng mọi giá, điều này dẫn một người tới sự thỏa hiệp với những điều sai trái. Kết quả người đó có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng đánh mất sự ngay thẳng và mối quan hệ với Chúa.

Lời Chúa trong bài học cũng dạy con về thái độ cần có khi đối diện tội lỗi. Con người cũ trong con không muốn va chạm, bản chất thật của điều đó là sự hèn nhát. Tuy vậy trong con luôn có nhận thức rằng, khi con im lặng nghĩa là con đang đồng lõa với tội lỗi, điều này khiến tâm thần con không thể yên ổn, vì thái độ im lặng của con sẽ khiến cho người sống trong tội không nhận ra được lỗi lầm của mình và người đó cứ tiếp tục bước đi trong sự sai trái để rồi đi vào sự hư mất.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những bài giảng của người chăn trong buổi nhóm đầu năm của Hội Thánh và của ban Thanh -Thiếu Niên thật đã mang lại những sự hướng dẫn thật cụ thể, con đã chuyển hai bài giảng này vào nhóm đọc Lời Chúa của chúng con. Giờ đây, khi suy ngẫm bài học này, con sẽ mạnh dạn đề nghị mỗi chúng con sẽ nghiêm túc nghe lại bài giảng để tra xét chính mình.

Kính thưa Chúa!
Hành động rửa tay thường xuyên, giúp giữ cho đôi tay sạch sẽ, sẽ phòng được nhiều bệnh tật thế nào, thì một linh hồn được giữ cho trọn vẹn bởi Lời Chúa cũng sẽ giúp một người tránh khỏi tội lỗi ngay từ khi nó mới nhen nhóm thể ấy.

Con cầu xin năng lực trong Lời Chúa giúp con tỉnh thức trước tội lỗi, hết lòng, hết tâm trí và hết sức lực của mình kính yêu Thiên Chúa Từ Ái, Đấng mà con thờ phượng. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Dương Quang Trung
03/02/2025 15:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.

2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.

3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?

4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."

5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.

6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.

7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.

8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."

9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."

10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.

11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao A-na-nia và Sa-phi-ra lại chọn giữ lại một phần tiền trong khi vẫn muốn tỏ ra dâng hiến trọn vẹn? Điều này phản ánh điều gì về tấm lòng của họ.

Họ muốn giữ lại tiền vì lòng tham của họ, trong khi họ lại muốn tỏ ra dâng hiến trọn vẹn vì lòng kiêu ngạo của họ, sự kiêu ngạo còn thể hiện qua sự đi theo ý riêng chứ không theo ý Chúa.

2. Tại sao sự nói dối của họ bị xem là nói dối Đức Thánh Linh và nói dối Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là nói dối loài người?

Đức Thánh Linh đang ngự trong Phi-e-rơ và Chúa Jesus đang cai trị, cầm quyền “đi lại” trong Hội Thánh, bởi đó họ bị xem là nói dối Đức Thánh Linh và nói dối Đức Chúa Trời.

3. Tại sao Đức Chúa Trời lại xử lý nghiêm khắc như vậy với A-na-nia và Sa-phi-ra? Điều này dạy chúng ta điều gì về sự thánh khiết của Ngài?

Đức Chúa Trời là Thánh, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Sự nghiêm khắc của Ngài là một bài học quý cho con dân Chúa (Rô-ma 8:28) cho đời sống theo Chúa của mỗi người.

4. A-na-nia và Sa-phi-ra đã "đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh". Trong trường hợp nào mà các mối quan hệ (gia đình, bạn bè) có thể vô tình khuyến khích tội lỗi thay vì sự thánh khiết?

Đối với con dân Chúa, mọi sự phạm tội đều là sự thử thách Chúa, là coi thường Chúa. Bởi vậy trong các mối quan hệ trong gia đình, trong bạn bè, con cần tỉnh táo, sáng suốt, thông hiểu, đừng vì chiều lòng người khác mà vô tình rơi vào sự phạm tội. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh tương tự của A-na-nia và Sa-phi-ra, điều gì có thể thúc đẩy bạn hành động như họ?

Điều thúc đẩy con phạm tội là lòng tham và sự kiêu ngạo. Con phải kiềm chế, quản trị bản ngã xác thịt tội lỗi đó (Sáng Thế Ký 4:7), và tự chủ là trái của tâm thần (Ga-la-ti 5:22-23) mà Chúa ban cho. Con cảm tạ Chúa.

2. Tội lỗi nào trong đời sống bạn thường bị xem nhẹ nhưng thực chất lại là sự phản nghịch Chúa?

Con nghĩ, đó là sự dối trá, không ăn năn. Đó là sự phản nghịch Chúa.

3. Bạn nghĩ gì về việc Hội Thánh ngày nay thường phản ứng nhẹ nhàng hơn với tội lỗi? Điều này có nguy cơ gì?

Nhẹ nhàng với tội lỗi là coi thường sự thánh khiết của Chúa, mất đi sự kính sợ Chúa, là tự lừa dối mình và cũng bị Sa-tan lừa dối, dẫn tới sự hư mất, đó là điều mà các tín đồ trong giáo hội mang danh Tin Lành, các Giáo Hội Công Giáo thường mắc phải.

4. Khi nghe biết về sự đoán phạt, "cơn sợ hãi lớn" bao trùm Hội Thánh. Nỗi sợ lành mạnh này có vai trò gì trong đức tin của bạn?

Sự kính sợ Chúa là điều cần phải có trong mỗi con dân Chúa. Nỗi sợ lành mạnh này là điều không thể thiếu trong đời sống đức tin của mỗi con dân Chúa và cho chính con (Lu-ca 12:5; Rô-ma 11:20; Phi-líp 2:12; Hê-bơ-rơ 4:1). Xin khiến con một lòng kính sợ Danh Ngài (Thi Thiên 86:11; Mi-chê 6:9; Khải Huyền 11:18). A-men! Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
04/02/2025 08:32

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.

Đáp lại tình yêu, ân điển Thiên Chúa ban trên vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra cả về đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh, họ đã bán tài sản của mình để góp làm của chung theo lời kêu gọi của các sứ đồ trong buổi đầu Hội Thánh vừa được thành lập. Việc làm của A-na-nia và Sa-phi-ra thật xứng hợp với ý nghĩa của tên gọi cao quý cách đầy ơn.

Tuy nhiên, A-na-nia đã đồng thuận cùng Sa-phi-ra, giữ lại một phần tiền giá bán tài sản, rồi người đã đem phần tiền còn lại kia, đặt nơi chân các sứ đồ. Vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra giữ lại một phần tiền trong khi vẫn muốn tỏ ra sự dâng hiến trọn vẹn của mình, vì họ muốn được đánh giá việc dâng hiến của mình như những anh chị em khác. Điều này phản ánh sự dâng hiến không chân thật, không hoàn toàn dâng lên cho Chúa; biểu hiện sự giả hình, hành động tham lam, thiếu sự kính sợ, tin cậy Chúa.

3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?

Nhưng Phi-e-rơ đã được Đức Thánh Linh thần cảm trong tâm thần, ông đã quở trách A-na-nia, chỉ ra cho người thấy rằng, Sa-tan đã chiếm trọn lòng người, khiến người nói dối Đức Thánh Linh về sự giữ lại một phần giá bán đất, bởi Ngài hiện diện trong thân thể con dân chân thật của Ngài. Lời nói dối này là sự A-na-nia đã dối trá chính mình, bởi người đã cố tình làm theo sự dẫn dắt của Ma Quỷ, bỏ qua tiếng phán của Chúa. Hội Thánh đầu tiên được Đức Thánh Linh hướng dẫn và được ban đầy dẫy thánh linh, nên việc nói dối các sứ đồ trước sự hiện diện của Chúa là hành động chống nghịch Đức Chúa Trời.

4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."

Sau khi Phi-e-rơ hỏi A-na-nia, tại sao người giữ lại một phần giá bán đất, thì ông phân tích cho người về quyền giữ lại tài sản của mình, và khi đã bán rồi thì số tiền ấy vẫn thuộc quyền của người. Phi-e-rơ chỉ tiếp cho A-na-nia về điều gì đã khiến trong lòng người làm sự ấy, vì hành động của người không chỉ nói dối loài người, nhưng điều quan trọng hơn hết là nói dối Đức Chúa Trời. Bài học đối với con dân chân thật của Chúa là hãy cẩn thận trong suy nghĩ trước mỗi lời nói và hành động, giữ Lời Chúa trong lòng, cậy nhờ ơn Chúa hướng dẫn để không bị ma quỷ dẫn dụ vào trong đường lối của chúng.

5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.

Khi A-na-nia nghe những lời truyền dạy, quở trách từ Phi-e-rơ thì ông liền ngã xuống, chết tại chỗ giữa những người chứng kiến, khiến họ sợ hãi lớn. Thật vậy, như có chép: “Bất cứ ai nói lời nghịch lại Con Người, kẻ ấy sẽ được tha thứ. Nhưng kẻ phạm thượng nghịch lại Đức Thánh Linh sẽ không được tha thứ.” Đây là bài học sống động về hình phạt dành cho những người đã được ở trong sự cứu rỗi mà cố tình xúc phạm Đấng hiện diện trong thân thể mình, thì sẽ không thể tránh khỏi sự hư mất đời đời trước sự thánh khiết của Ngài, để làm gương cho Hội Thánh qua mọi thời đại.

6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.

Sau khi A-na-nia đã ngã gục và tắt hơi thở, thì mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy giữa nơi phòng cao, khâm liệm người, và khiêng đi chôn theo phong tục của địa phương dân Do-thái. Việc khâm liệm, chôn cất người chết này làm mẫu cho con dân Chúa noi theo, không như Giáo Hội Công Giáo cử hành thánh lễ an táng cho người qua đời theo nghi thức loài người đạt ra.

7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."

Khoảng ba giờ sau khi xác của A-na-nia đã được mang đi chôn cất, thì vợ của người đã đến, không hề biết gì về việc đã xảy ra với chồng mình.

Nhân sự kiện đó, Phi-e-rơ liền hỏi Sa-phi-ra, có phải người đã bán đất với giá tiền như chồng người đã khai trình chăng, thì bà đã trả lời đúng như chồng mình đã khai trước đó. Câu hỏi Phi-e-rơ dành cho Sa-phi-ra thể hiện sự nhắc nhớ, cáo trách bà, mở ra cơ hội cho bà nhận biết để ăn năn tội, nhưng bởi sự không hoàn toàn tin vào sự thánh khiết, công chính của Chúa, khiến bà giữ sự thỏa hiệp với chồng mình để cố tình phạm tội.

9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.

Trong lúc Sa-phi-ra thản nhiên với tội lỗi của mình, thì Phi-e-rơ đã nói tiếp với bà rằng, sao bà dám đồng lòng cùng chồng để thử thách Đấng Thần Linh của Chúa. Và Phi-e-rơ cũng báo cho Sa-phi-ra biết một sự thật, rằng chồng của bà đã được những người khiêng đi chôn, vừa trở về kia, và chính họ cũng sẽ khiêng bà đi chôn như vậy.

Sau khi Phi-e-rơ dứt lời, Sa-phi-ra đã lập tức ngã xuống nơi chân ông và tắt hơi thở ngay tại chỗ. Mấy người vừa đi chôn xác A-na-nia về, liền bước vào, thấy bà đã chết, thì lại tiếp tục khiêng bà đi chôn bên mộ chồng của mình.

11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Sau sự kiện vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra bị Chúa hình phạt về tội nói dối, tất cả con dân Chúa trong Hội Thánh và hết thảy những ai được nghe về sự ấy đều rất sợ hãi trước quyền năng của Thiên Chúa. Bài học đối với con dân chân thật của Chúa là mỗi người hãy luôn ý thức về sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong lòng mình trước từng suy nghĩ, lời nói, và hành động theo sự dẫn dắt của Ngài, sốt sắng dâng hiến lên Chúa cách hết lòng, sẵn sàng tiếp trợ những nhu cầu của anh chị em cùng đức tin theo khả năng của mình.

Kính lạy Chúa!

Câu chuyện về vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra phản ánh tội lỗi đầu tiên đã xảy ra trong Hội Thánh, cảnh báo con dân Chúa về hậu quả nghiêm trọng của sự phạm tội gian dối, giả hình trong Hội Thánh trước Đức Chúa Trời quyền năng, thánh khiết, và công chính, và cảnh báo về sự thử thách Ngài.

Nguyện Chúa ban cho con luôn giữ tấm lòng chân thật tước sự hiện diện của Ngài, lấy sự kính sợ Chúa làm nền tảng cho đời sống công chính, thánh khiết, nhằm tránh xa mọi sự dối trá, giả hình, và không dung túng những hành động xảo trá vì danh vọng cá nhân trong sự phụng sự Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
05/02/2025 08:31

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì ngày mới nữa Cha ban cho chúng con trong sự bình an, phấn khởi. Gia đình chúng con vừa đón thêm 1 bạn cún con đáng yêu về. Nguyện Chúa ban ơn cho cún được ngoan và sống trong gia đình chúng con là một niềm vui mỗi ngày cho cả cún và các thành viên trong gia đình chúng con. Giờ đây Cha lại ban ơn cho chúng con được cùng nhau suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Chúa soi dẫn cho chúng con trong sự khôn sáng hiểu biết. Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.

Câu 1-2: Chúng con hiểu rằng trong khi các con dân Chúa khác đã tự nguyện và vui vẻ dâng hiến những gì mình có cho Hội Thánh một cách trung thực và chính trực thì A-na-nia và vợ là Sa-phi-ra, họ cũng bán đất giống như những tín hữu khác, nhưng âm mưu giữ lại một phần tiền trong khi giả vờ dâng hết. Tội lỗi của họ không nằm ở việc giữ lại tiền, vì của cải thuộc quyền sở hữu của họ. Tội lỗi nằm ở việc giả vờ dâng trọn vẹn, là tội nói dối Thiên Chúa trước Hội Thánh.

3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: “Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời.”

Câu 3-4: Chúng con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ trực tiếp vạch trần tội lỗi của A-na-nia – Ông không chỉ nói dối con người, mà là nói dối Đức Thánh Linh. Sa-tan không thể ép buộc A-na-nia phạm tội, ông không bị ép buộc để dâng hiến hết toàn bộ số tiền bán ruộng, nhưng ông đã chọn nói dối thay vì công chính dâng hiến theo tấm lòng của mình, ông cho phép Sa-tan chiếm lấy lòng mình. Sự giả hình của A-na-nia là một hình thức của sự nói dối trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời, và nói dối Ngài là một tội nghiêm trọng.

5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.

Câu 5-6: Chúng con hiểu hậu quả tội nói dối Đức Thánh Linh của A-na-nia bị trừng phạt ngay lập tức. A-na-nia chết ngay trước mặt Hội Thánh. Điều này cho chúng con hiểu Đức Chúa Trời không dung túng tội lỗi trong Hội Thánh, Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, nhưng cũng là Đấng thánh khiết và công chính, Ngài sẽ trừng phạt tội nói dối Đức Thánh Linh của A-na-nia ngay trước Hội Thánh để làm thành bài học cho những người khác.

7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: “Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?” Bà đã đáp: “Phải, giá ấy.”
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: “Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn.”
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.

Câu 7-10: Chúng con hiểu Chúa đã cho Sa-phi-ra, vợ của A-na-nia có cơ hội ăn năn, nhưng bà vẫn đồng lòng với chồng trong sự nói dối, đó là sự đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh, là phạm tội trực tiếp với Ngài. Phi-e-rơ thẳng thắn nhấn mạnh rằng họ đã không chỉ nói dối, mà còn thử thách Đức Chúa Trời. Và cùng một hậu quả như chồng của mình Sa-phi-ra cũng nhận hình phạt là bị Chúa đánh chết ngay do tội đồng lõa nói dối.

11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Câu 11: Chúng con hiểu qua sự việc của vợ chồng A-na-nia, đã tạo nên một sự kính sợ Chúa, quyền năng và sự thánh khiết của Ngài được thực hiện một cách công chính, nghiêm khắc trong vòng Hội Thánh. Hội Thánh không chỉ là nơi của sự vui mừng, nhận được những ơn phước và được đổ đầy thánh linh, nhưng còn là nơi của sự thánh khiết. Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh của Ngài phải sống trong sự thánh khiết, công chính và đầy tình yêu thương, không phải sự giả hình.

Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua câu chuyện trên. Chúng con nhận được sự kính sợ càng hơn về sự nghiêm khắc khi loài người chúng con phạm tội nghiêm trọng và thử thách Đức Thánh Linh, đó là tội giả hình, nói dối của vợ chồng A-na-nia. Sự hình phạt bằng sự chết ngay lập tức của họ thể hiện bản tính thánh khiết, công chính và yêu thương của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con để chúng con luôn biết tránh xa tội lỗi, sống thánh khiết, công chính và đầy dẫy tình yêu thương như bản tính của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con không tìm kiếm sự vinh danh từ con người hay sự hư vinh bản thân, nhưng sống để đẹp lòng Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng con tránh xa sự thử thách Đức Chúa Trời bằng cách sống giả hình hoặc phạm tội cố ý, kính sợ Chúa và giữ Hội Thánh trong sự thánh khiết.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Trần Hữu Tường
08/02/2025 14:41

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?  
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của con! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con cơ hội được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã bán tài sản của mình để dâng hiến vào Hội Thánh. Nhưng, động cơ bên trong của họ không phải là do tấm lòng yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em mình mà làm, mà là vì muốn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng mình cũng có tấm lòng vì lợi ích chung của Hội Thánh mà bán tài sản của mình để dâng hiến vào trong Hội Thánh. Vì động cơ không đúng nên họ cố tình nói dối với Sứ Đồ Phi-e-rơ là họ đã dâng hiến toàn bộ số tiền họ bán được, nhưng trên thực tế họ đã giữ lại một phần bán được cho họ. Họ đã không biết rằng họ nói dối các sứ đồ là họ cũng đang nói dối với Đức Thánh Linh. Họ đã bị Chúa đánh chết vì tội nói dối của họ.

Thưa Cha, qua đó mà con cũng rút ra được bài học là con cần tra xét lại động cơ trong lòng của con khi con làm theo Lời Chúa. Xem động cơ có phải là do con vì yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em mình mà con làm hay không, hay là do con muốn thể hiện bản thân cho loài người thấy. Nhưng Chúa là Đấng nhìn biết rõ tấm lòng của mỗi người, nếu con làm chỉ vì để thể hiện bản thân thì con đang phạm tội với Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nhờ bài học ngày hôm nay mà con thấy được khi con hát tôn vinh Chúa con có sự muốn thể hiện giọng hát của mình chứ con chưa thật sự hát để tôn vinh Ngài. Con xin Chúa tha thứ cho con, con xin ăn năn trước Chúa, xin Chúa giúp con từ bỏ điều đó để con không phạm tội với Ngài nữa. Con cảm tạ Chúa và con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
08/02/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
09/02/2025 23:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Ngài để đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo những sự dạy dỗ của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau tấm gương tốt của Sứ Đồ Ba-na-ba, thì câu chuyện của A-na-nia cùng với vợ của người là Sa-phi-ra được nhắc đến cũng để làm gương cho Hội Thánh trong mọi thời đại. Trong khi hết thảy mọi người trong Hội Thánh lúc bấy giờ đều "cùng một lòng và cùng một linh hồn. Chẳng ai kể của mình là của riêng nhưng đối với họ mọi vật là của chung" thì lại có A-na-nia với Sa-phi-ra không có cùng tấm lòng như vậy. Chúa đã ban ơn cho họ, ban cho họ được dư dật và có tài sản, lại ban cho họ sự cứu rỗi, được ở trong Hội Thánh nhưng dường như họ không ý thức được ơn huệ của Ngài, thiếu lòng kính sợ Ngài nên mới dám đồng lòng với nhau để làm ra việc dối trá giữa Hội Thánh.

Con hiểu rằng việc cả hai vợ chồng đều được ở trong Chúa cũng là một ơn phước lớn mà Ngài ban cho họ. Nhưng thay vì họ canh giữ nhau, giúp nhau sống thánh khiết trong Chúa, thì tiếc thay họ lại khuyến khích nhau cùng phạm tội với Ngài.

3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."

Thưa Cha, con hiểu rằng vì lòng tham tiền nên A-na-nia đã giữ lại một phần tiền bán đất, vì lòng tham danh mà ông nói rằng ông dâng hết thảy tiền số tiền bán được để các sứ đồ lo việc nhà Chúa. Việc ông làm không xuất phát từ tấm lòng tôn kính, muốn thờ phượng Thiên Chúa, yêu thương anh chị em cùng Cha, mà làm để tôn vinh chính mình. Việc nói dối của ông chẳng phải là nói dối loài người mà là nói dối Đức Thánh Linh, vì trước là ông bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh trong chính lòng của mình, sau là ông nghĩ rằng có thể qua mặt Đức Thánh Linh Đấng ngự trong Sứ Đồ Phi-e-rơ. A-na-nia cũng nói dối Đức Chúa Trời vì việc dâng tiền bán đất vào Hội Thánh, cũng là sự dâng hiến lên Đức Chúa Trời, nhưng ông lại làm việc ấy trong sự dối trá, lời nói dối của ông chính là lời công khai lừa dối Đức Chúa Trời.

Con học được rằng khi một người đã biết Chúa và tin nhận Ngài, nhưng vẫn cố tình làm ra sự dối trá, thản nhiên mở miệng nói dối, thì người ấy đã để cho Sa-tan chiếm trọn lòng mình, vì hắn là cha của sự nói dối. Trong người đó không hề có chỗ cho Chúa, nhưng họ dùng lòng của mình để làm nơi ngự cho Sa-tan.

5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.

Thưa Cha, con hiểu rằng việc A-na-nia lẫn vợ ông là Sa-phi-ra sau khi nghe lời quở trách của Sứ Đồ Phi-e-rơ thì đều tắt hơi, ngã xuống chết vì họ đã sống nếp sống không xứng đáng với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên bị Ngài phán xét và sửa phạt. Vì "Thiên Chúa không chịu bị khinh dể đâu; vì ai gieo giống gì, sẽ gặt giống ấy." (Ga-la-ti 6:7b).

Con học được rằng việc con dân Chúa cố tình phạm tội chính là sự "thử thách Đấng Thần Linh của Chúa" vì đã là biết Chúa là Đấng Toàn Tri, Thánh Khiết, Công Chính, nhưng vẫn cố tình phạm tội để thử xem Ngài có biết điều dối trá ấy không, có chấp nhận sự ô uế của tội lỗi không, có thi hành án phạt cách công chính không?

11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Thưa Cha, con hiểu rằng dù chỉ mới thành lập được ít lâu, nhưng khi ấy số người trong Hội Thánh đã vào khoảng năm ngàn, đa số đều một lòng tin kính Chúa, và được đầy dẫy thánh linh. Vậy nên, sự việc nói dối của A-na-nia và Sa-phi-ra bị Chúa sửa phạt cách nghiêm khắc để làm gương cho hết thảy những ai được nghe biết sự việc, kể cả chúng con ngày nay. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy người ngoại được biết sự ấy, để họ biết được sự Thánh Khiết và Công Chính của Thiên Chúa là như thế nào.

Thưa Chúa, con cảm tạ Ngài đã dùng Lời Ngài nhắc nhở và dạy dỗ con. Nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng thật sự biết kính sợ Ngài, không dám thử thách Ngài trong sự cố tình phạm tội, giữ mình thánh khiết trong Ngài, và mỗi ngày được thêm lên sự hiểu biết về Ngài. Con cảm tạ Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/02/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/02/2025 11:25

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con được khỏe hơn sau một đêm ngủ nghỉ. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được khỏe mạnh, và biết cách ăn uống để tăng sức đề kháng trong mùa cảm cúm này. Thì giờ này, con cảm tạ Ngài ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Thưa Chúa, có lẽ hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra tin Chúa qua sự rao giảng của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Họ cũng có tài sản và cũng bán đi để dâng hiến như những con dân Chúa khác. Tuy nhiên, A-na-nia đã giữ lại một phần giá bán cách bí mật, rồi đem số tiền bán tài sản sau khi đã giữ lại một phần để dâng hiến, và khiến cho người khác hiểu rằng, mình đã dâng hiến toàn bộ số tiền bán đất. Mục đích là vừa có thể giữ lại chút tiền cho mình, vừa tỏ ra là dâng hiến hết lòng cho Chúa. Con hiểu việc làm này xuất phát từ lòng tham tiền, tham danh tiếng. A-na-nia đã thờ thần khác ngoài Chúa đó là tiền bạc và danh vọng, đã kiêu ngạo cho rằng mình khôn sáng; vì vậy A-na-nia quyết định nói dối, làm dối để phục vụ cho ý muốn xác thịt mình.

Thưa Chúa, khi con đọc đến câu "vợ của người cũng đồng ý", thì con thấy run sợ. Chỉ vài từ ngắn gọn, nhưng nói lên sự thỏa hiệp của hai vợ chồng, quyết định hành động phạm tội. Điều đó minh chứng rằng Sa-phi-ra cũng có lòng tham tiền bạc và danh tiếng. Vì nếu bà thật có lòng kính sợ Chúa thì bà sẽ không dám làm ra sự dối trá, bà sẽ lên tiếng chỉ ra điều sai trái và khuyên can chồng. Con cũng hiểu rằng, khi người vợ hay người chồng không có lòng yêu kính Chúa thì không thể nào yêu người chồng hay người vợ của mình bằng tình yêu theo lẽ thật được. Tình yêu theo xác thịt sẽ không giúp cho người mình yêu được tốt hơn trong Chúa, góp phần đẩy họ vào sự chết đời đời.

Thưa Chúa, con không biết lúc A-na-nia đem phần tiền bán đất đã bớt lại một phần, đem đặt nơi chân các sứ đồ, thì ông có run sợ không, ông có điều gì tranh chiến trong lòng không. Nhưng con nghĩ, khi đã suy nghĩ tội, quyết định phạm tội thì ma quỷ nhảy vào, khiến tâm trí người đó chỉ xoay vần với những lý lẽ xác thịt biện minh cho việc làm sai trái của mình. Điều quan trọng là nếu thật sự một người không có chút lòng tin kính nào thì sẽ không có Đức Thánh Linh trong lòng để cáo trách.

Thưa Chúa, qua lời chỉ tội của Sứ Đồ Phi-e-rơ, con hiểu rằng, A-na-nia là người sống giả hình. Không có ai quy định phải bán tài sản để dâng hiến, cũng không ai quy định phải dâng bao nhiêu tiền, tài sản thuộc quyền quyết định của họ, bán hay không, dâng hiến bao nhiêu, điều đó tùy thuộc vào tấm lòng của một người với Chúa. Tuy nhiên điều quan trọng là A-na-nia đã vừa muốn sống theo con người cũ xác thịt, vừa muốn được ở trong Hội Thánh. Tội của A-na-nia phạm là nghiêm trọng, vì đã lừa dối Đức Thánh Linh, muốn dùng sự khôn ngoan theo xác thịt để che đậy con người cũ của mình, tìm cách tỏ ra mình có tấm lòng với Chúa để được ở trong Hội Thánh. Đồng thời cũng phạm tội nói dối Đức Chúa Trời, vì của lễ là dâng lên Đức Chúa Trời, nhưng đã nói dối về của lễ đó rằng số tiền là toàn bộ số tiền bán đất.

Thưa Chúa, Sa-phi-ra cũng cùng phạm tội cách nghiêm trọng giống như A-na-nia, vì đã nhận biết Chúa là Đấng biết hết mọi sự, nhưng lại hiệp nhau tìm cách phạm tội làm sao để vẫn qua mắt được Hội Thánh. Tuy nhiên, Chúa là Đấng chăn dắt Hội Thánh, Đức Thánh Linh là Đấng chỉ ra cho con dân chân thật của Chúa nhìn biết sự phạm tội của những kẻ giả hình trong Hội Thánh. Con hiểu câu hỏi của Phi-e-rơ là cơ hội để Sa-phi-ra ăn năn, vì khi hỏi đến giá đất bán có thật như vậy không, thì đúng ra bà phải có sự giật mình. Tuy nhiên, có lẽ bà đã nghĩ rằng, sự việc chồng bà và bà đã thỏa thuận cách kín giấu thì không ai biết được, nên chọn tiếp tục nói dối: phải, giá ấy. Lời của Sa-phi-ra xác nhận sự phạm tội của mình, sự cứng lòng của mình, sự đồng mưu cùng chồng, sự ưa muốn những điều thuộc về xác thịt giống như chồng.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, hình phạt của Chúa đã tỏ ra sự uy nghiêm, quyền năng, sự toàn tri của Ngài giữa vòng con dân Chúa. Giúp cho Hội Thánh thêm lên lòng kính sợ Chúa, và bảo vệ Hội Thánh trước sự tấn công của ma quỷ. Bởi vì nếu để cho người không tin kính Chúa, sống giả hình tiếp tục ở trong Hội Thánh thì ma quỷ sẽ dùng người đó để tấn công, làm tổn hại, làm mất phước của Hội Thánh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học này. Qua đây con học được rằng, sự kỷ luật và sửa phạt theo Lời Chúa còn giúp cho Hội Thánh giữ sự thánh khiết và bảo vệ Hội Thánh trước âm mưu tấn công, đánh phá của ma quỷ. Nguyện kính xin Chúa cứ quan phòng, chăn dắt hết thảy chúng con trong đường lối tin kính Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/02/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
11/02/2025 11:23

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ các Sứ Đồ 7: 23-50.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.

23 Khi người đã tròn bốn mươi tuổi, trong lòng người đã dấy lên [sự muốn] đi thăm các anh em mình, [là] con cháu I-sơ-ra-ên.????????
24 Người đã thấy một người kia bị hà hiếp, nên đã bênh vực và làm sự báo thù cho kẻ bị hà hiếp, đánh [chết] người Ê-díp-tô.????
25 Người đã tưởng các anh em mình sẽ hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã ban sự giải cứu họ qua tay mình; nhưng họ chẳng hiểu.????
26 Ngày kế tiếp, người đã tỏ mình [với] họ, khi họ đang đánh nhau, và khuyên bảo họ vào sự giải hòa, rằng: "Hỡi quý anh, quý anh là anh em, sao hà hiếp nhau?"????
27 Nhưng kẻ hà hiếp người lân cận đã đẩy người ra, nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án trên chúng ta?????
28 Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta như đã giết người Ê-díp-tô ấy, ngày hôm qua?" [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:14]????
29 Môi-se đã trốn đi bởi lời ấy, và trở nên người kiều ngụ trong đất Ma-đi-an, nơi người đã sinh hai con trai. [Xuất Ê-díp-tô Ký 2:15-22]????
30 [Khi] đã tròn bốn mươi năm, một thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người, trong đồng vắng Núi Si-na-i, trong ngọn lửa, nơi [một] bụi gai.????
31 Môi-se đã thấy [và] ngạc nhiên về khải tượng. Ông đã đến gần để xem. Kìa! Tiếng của Chúa đã đến với ông:????
32 "Ta là Đức Chúa Trời của các tổ phụ của ngươi: Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời của I-sác, Đức Chúa Trời của Gia-cốp." Môi-se đã trở nên run sợ, chẳng dám nhìn xem. [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:6, 15]????
33 Chúa đã phán [với] ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.????

33 Chúa đã phán [với] ông: "Hãy cởi giày khỏi chân của ngươi! Vì trong chỗ mà ngươi đứng là đất thánh.????
34 Ta đã xem. Ta đã thấy sự khốn khổ của dân Ta trong [xứ] Ê-díp-tô. Ta đã nghe sự than thở của chúng nó, và xuống để giải cứu chúng nó. Bây giờ, hãy đến! Ta sẽ sai ngươi vào [xứ] Ê-díp-tô." [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:5, 7, 8a, 10a]????
35 Môi-se này mà họ đã chối bỏ, đã nói: "Ai đã lập ngươi làm người cai trị và quan án?" Này [là người] Đức Chúa Trời đã sai [làm] người cai trị và người giải cứu, bởi tay của thiên sứ đã hiện ra [với] người trong bụi gai.????
36 Người đã dẫn họ ra khỏi, đã làm những phép lạ và những dấu lạ trong đất Ê-díp-tô, trên Biển Đỏ, và trong đồng vắng bốn mươi năm.????
37 Ấy là Môi-se đã nói [với] con cháu I-sơ-ra-ên [rằng]: "Chúa, Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên [cho] các ngươi, từ những anh em của các ngươi, một tiên tri giống như ta. Các ngươi sẽ nghe Ngài." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15]????
38 Ấy là người, trong hội chúng, trong đồng vắng, đã ở với thiên sứ đã phán [với] người trên Núi Si-na-i, và với các tổ phụ của chúng ta. Người đã nhận lấy những Lời Sự Sống [để] trao lại [cho] chúng ta.????
39 Người mà các tổ phụ của chúng ta đã không muốn trở nên vâng lời, nhưng đã đẩy người ra và lòng của họ đã xoay lại, hướng về [xứ] Ê-díp-tô.????
40 Họ đã bảo A-rôn: "Hãy làm [cho] chúng ta các thần để đi trước chúng ta. Vì Môi-se này, người đã dẫn chúng ta ra khỏi đất Ê-díp-tô, chúng ta chẳng biết điều gì đã xảy đến cho người." [Xuất Ê-díp-tô Ký 32:1]????
41 Trong các ngày đó, họ đã làm một tượng bò con, dâng tế lễ [cho] tượng; và vui mừng trong các việc làm của tay họ.????
42 Đức Chúa Trời đã xoay khỏi và để mặc họ phụng sự cơ binh trên trời, như đã chép trong Sách Các Tiên Tri: "Hỡi nhà I-sơ-ra-ên! Chẳng phải các ngươi đã đem [cho] Ta những con sinh và những sinh tế, trong bốn mươi năm ở nơi đồng vắng?????
43 Thế mà các ngươi đã khiêng lều trại của Mo-lóc và ngôi sao của Đức Chúa Trời Rom-phan của các ngươi, những hình tượng mà các ngươi đã làm ra để thờ lạy chúng. Ta sẽ dời các ngươi qua bên kia của Ba-bi-lôn." [A-mốt 5:25-27]????

44 Đền Tạm Chứng Cớ vốn ở giữa các tổ phụ của chúng ta, trong đồng vắng; như Ngài đã truyền, phán [với] Môi-se. Người đã làm nó y theo kiểu mẫu mà người đã thấy.????
45 [Đền] ấy các tổ phụ của chúng ta đã thừa kế, cùng Giô-suê đem vào trong [xứ] sở hữu của các dân ngoại mà Đức Chúa Trời đã đuổi khỏi trước mặt các tổ phụ của chúng ta, cho tới các ngày của Đa-vít.????
46 Người đã tìm được ơn trước Đức Chúa Trời, và xin tìm một chỗ ở cho Đức Chúa Trời của Gia-cốp.????
47 Nhưng Sa-lô-môn đã cất cho Ngài một ngôi nhà.????
48 Tuy nhiên, Đấng Rất Cao chẳng ở trong các đền thờ làm bởi tay người, như đấng tiên tri đã nói:????49 Chúa phán: "Trời [là] ngai của Ta. Đất [là] bệ chân của Ta. Nhà nào các ngươi sẽ cất [cho] Ta? Hay nơi nào [là] chỗ nghỉ của Ta?????
50 Chẳng phải tay của Ta đã dựng nên mọi vật này sao?" [Ê-sai 66:1-2]

Kính thưa Chúa.
Đây là những điều con học được:
1/ Tại sao chúng ta thường vội vàng hành động theo ý riêng như Môi-se, khi ông giết người Ai Cập, thay vì chờ đợi thời điểm của Chúa?
Vội vã giết người là hành động thiếu sự tự chủ, không kiềm chế được nóng giận dẫn đến sự phạm tội. Người đời có câu: “giận quá mất khôn”. Đó cũng là những điều mà người đời hay mắc phải. Con dân Chúa được Chúa dạy rằng: Mỗi người là một tác phẩm tuyệt đẹp do Chúa tạo nên theo vẻ đẹp của Chúa, giống như Chúa (Sáng Thế Ký 1:26-27). Ai đụng đến họ chửi rủa, lăng mạ, hoặc cất đi mạng sống của họ là xâm phạm vào quyền sở hữu của Chúa, mắc tội với Chúa. Con dân Chúa được rèn luyện để có được trái tiết độ, tự chủ trong tâm thần (Ga-la-ti 5:22-23) nghĩa là phải kìm nén, kìm giữ sự nóng giận (Châm-ngôn 14:29; 16:23; 19:11; 25:15; 28; 29:11; I Cô-rinh-tô 13:5). Đó là bài học cho chính con. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi Môi-se hành động sớm, ông thất bại; nhưng sau 40 năm, Chúa dùng ông cách mạnh mẽ. Chúng ta có thường dựa vào sức riêng thay vì chờ đợi sự chuẩn bị và thời điểm của Chúa không?
Con dân Chúa thường nóng vội dựa vào sức riêng, mà không chờ đợi thời điểm Chúa hành động, can thiệp, giúp đỡ mình và thường thất bại. Con cần Chúa giúp con có sự kiên nhẫn, chờ đời thời cơ thích hợp để hành động. Con cảm tạ Chúa.
3. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết được sự khác biệt giữa kế hoạch của mình và kế hoạch của Chúa trong cuộc sống? Con cầu nguyện xin Chúa soi sáng, mở mắt con. Con thực hiện Giô-suê 1:8 để có sự nhậy bén nhận biết kế hoạch của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
4. Dân Chúa từ chối Môi-se dù ông muốn giúp đỡ họ. Liệu chúng ta có đôi khi khước từ những người Chúa sai đến giúp chúng ta vì thành kiến hoặc thiếu đức tin? Con nghĩ là có, vì con có thành kiến với họ hoặc vì thiếu đức tin. Con xin Chúa giúp con để nhận biết và thay đổi. Con cảm tạ Chúa.

5. Điều gì khiến chúng ta dễ quay lưng với Chúa và tìm kiếm thần tượng như dân I-sơ-ra-ên đã làm với con bò vàng? Con dân Chúa đã làm với con bò vàng là một sự bội nghịch đối với Chúa. Để tránh đi sự này, việc thực hiện Giô-suê 1:8 là chìa khóa, là kim chỉ nam, giúp con dân Chúa được thánh hóa mỗi ngày, không rơi vào sự cám dỗ, phạm tội.

6. Đền thờ vật chất không thể chứa Đấng Tạo Hóa. Chúng ta có đang quá chú trọng vào hình thức tôn giáo mà quên đi mối tương giao cá nhân với Chúa không?
Con nghĩ đây là điều sai lầm của các giáo hội mang Danh Tin Lành, các giáo hội Công Giáo, họ chú trọng vào hình thức tôn giáo, mà quên đi điều Chúa muốn cho mỗi con dân Chúa là gì, dẫn tới con dân Chúa thường xuyên phạm tội mà không ăn năn, sẽ mất đi sự cứu rỗi.

7. Dù dân Chúa thờ thần tượng, Ngài vẫn giữ lời hứa qua các thế hệ. Điều này dạy chúng ta điều gì về sự thành tín và ân điển của Ngài?
Sự thành tin cũng như ân điển của Chúa, tình yêu thương, sự đồng cảm của Chúa, quyền năng của Chúa giúp con vững tin và kiên trì, nhẫn nại trong sự chịu khổ, vác thập tự giá trên linh trình theo Ngài. Nếu Ngài là thành tín, con xin Ngài giúp con trung tín. Con cảm tạ Chúa.
8. Lời Chúa phán "Trời là ngai của Ta, đất là bệ chân của Ta", dạy chúng ta điều gì về sự vĩ đại của Ngài và cách chúng ta nên thờ phượng Ngài?
Sự vĩ đại của Chúa về mọi phương diện là điều con dân Chúa cần thấm nhuần, cho dù vẫn còn là sự huyền nhiệm đối với con dân Chúa và loài người ( Rô-ma 11: 33-36; Thi-thiên 147:5). Khi mỗi con dân Chúa thấm nhuần điều này sẽ đem lòng kính sợ càng hơn (I Sử-Ký 16:25; Nê-hê-mi 1:5; Gióp 28:28; Thi-thiên 2: 11; 5:7; 25:12…) và bởi đó cũng vâng phục Chúa càng hơn. Cảm tạ Chúa.

9. Môi-se nhận Lời Sự Sống để truyền lại. Chúng ta có trân trọng và sống theo Lời Chúa như nền tảng đức tin của mình không?
Sống theo Lời Chúa là trân trọng Lời Chúa, là nền tảng của đức tin, là mệnh lệnh của Chúa cho mỗi con dân Chúa, là con đường dẫn tới sự cứu rỗi. Xin Chúa giúp con làm tốt công việc này. A-men. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Nếu con đang thất vọng vì kế hoạch bị trì hoãn, con nhớ tới Môi-se cần 80 năm chuẩn bị. Con cầu nguyện để nhận biết Chúa đang rèn luyện con. Con cảm tạ Chúa.

2. Con xem xét, kiểm tra động cơ của con. Trước khi hành động, con dành thời gian cầu nguyện và tìm kiếm ý muốn của Chúa, thay vì vội vàng làm theo cảm xúc như Môi-se đã làm. Con cảm tạ Chúa.
3. Con chấp nhận thời điểm của Chúa: Khi con cảm thấy được kêu gọi làm điều gì đó, con nhớ rằng có thể cần phải trải qua thời gian chuẩn bị như Môi-se đã trải qua 40 năm trong đồng vắng.

4. Thần tượng không chỉ là hình tượng, mà còn là điều gì chiếm vị trí của Chúa. Hãy xét lòng: Điều gì đang khiến bạn xao nhãng khỏi sự thờ phượng Chúa cách chân thật? Con nghĩ chỉ có Chúa là thần tượng duy nhất đáng để cho chúng con tôn thờ cách chân thật.
5. Chúa không ở trong đền đài nguy nga, nhưng trong tấm lòng con. Con xin Chúa giúp con, canh giữ cho lòng con thánh khiết và khiêm nhường như "đất thánh" mà Ngài đòi hỏi (Châm-ngôn 4:23; 13:3; 16:7; Ê-sai 27:3).

6. Sự bất trung của dân Chúa nhắc con tránh lặp lại sai lầm. Con cần siêng năng, chuyên cần thực hiên Giô-suê 1:8 . Giảm thiếu thời gian nghỉ ngơi, giải trí , thư giãn, để trung tín với Chúa hơn?
7. Như Môi-se đã nghe tiếng Chúa từ bụi gai cháy, con cũng dành thời gian yên lặng để lắng nghe tiếng Chúa phán qua Lời Ngài và qua Đức Thánh Linh. Con cảm tạ ơn Ngài.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.


Nguyễn Ngọc Tú
11/02/2025 21:12

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Hôm nay, con thấy sức khỏe đã hồi phục nhiều, có thể làm việc trở lại. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, sự A-na-nia và Sa-phi-ra giữ lại một phần giá bán đất nhưng vẫn tỏ ra mình dâng hiến trọn vẹn là phạm tội giả hình, kiêu ngạo vì muốn được tiếng khen, và tham lam.

3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?

Câu 3: Con hiểu rằng, "Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi" nghĩa là Sa-tan đã thành công cám dỗ được A-na-nia và Sa-phi-ra và đổ đầy những ý tưởng gian trá vào lòng hai người. Như vậy, mặc dù tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa nhưng A-na-nia và Sa-phi-ra vẫn còn chưa hết lòng từ bỏ tội. Sa-tan đã thấy các biểu hiện kiêu ngạo, tham lam của họ nên đã ra tay cám dỗ họ.

Mặc dù, A-na-nia và Sa-phi-ra nói dối các sứ đồ nhưng vì các sứ đồ cai trị Hội Thánh bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh nên đó cũng là nói dối Đức Thánh Linh.

4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.

Từ câu 4 đến 6: Con hiểu rằng, sự nói dối của A-na-nia và Sa-phi-ra cũng là nói dối Đức Chúa Trời vì sự dâng hiến trong Hội Thánh là dâng lên Đức Chúa Trời. Dâng cho Ngài chỉ một phần mà dám công bố là dâng trọn vẹn thì rõ ràng là nói dối và phạm thượng với Ngài.

7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.

Từ câu 7 đến câu 10: Con hiểu rằng, chắc chắn khi lòng A-na-nia và Sa-phi-ra nổi liên ý tưởng nói dối về tiền bán đất thì Đức Thánh Linh đã cáo trách nhưng họ đã bỏ qua. Khi Phi-e-rơ hỏi Sa-phi-ra về số tiền thì bà đã được ban cho thêm một cơ hội để nói thật, để ăn năn tội.

A-na-nia và Sa-phi-ra đã thử thách lòng khoan nhẫn và sự thánh khiết của Đấng Thần Linh khi được Ngài cáo trách mà không ăn năn; khi được Ngài cáo trách qua các sứ đồ vẫn không chịu nói thật.

11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Câu 11: Con hiểu rằng, sự sợ hãi của cả Hội Thánh và người ngoại là sợ hãi với lòng tôn kính Đức Chúa Trời vì sự phán xét vô cùng nghiêm khắc của Ngài đối với tội lỗi trong Hội Thánh. Nhìn vào sự lan truyền của tội lỗi trong dòng lịch sử loài người, con dân Chúa sẽ thấy sự nghiêm khắc này là vô cùng cần thiết với Hội Thánh. Tội lỗi có tính lan truyền mạnh mẽ và làm băng hoại nhanh chóng cả một tập thể. Vì thế cần có thái độ quyết liệt dứt bỏ.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Lan Nguyễn
13/02/2025 09:14

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha cho con thức dạy đón một ngày mới. Con cảm tạ Cha đã bổ lại sức cho con sau một giấc ngủ bình an. Mặc dù lúc dậy con vẫn còn hơi buồn ngủ, muốn ngủ nữa, nhưng con lại muốn được thức dậy để đến với Chúa, con cũng muốn được hoàn thành những việc Cha muốn con làm và chăm sóc phần thuộc linh cho mình bằng Lời của Cha. Lòng con thấy ấm áp, bình an và hạnh phúc khi được cầu nguyện và học Lời Cha. Con muốn được mãi là đứa con nhỏ bé trong vòng tay ấm áp, yêu thương và quyền năng của Cha. Cha cũng là người Cha Công Chính và Thánh Khiết khiến con cũng phải luôn giữ mình thánh sạch khi đến bên Ngài. Con kính dâng lên Cha thân thể và ngày mới của con lên Cha. Xin Cha gìn giữ tấm lòng cùng những việc con làm, con nói và suy nghĩ. Giờ này, con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Kính thưa Cha, trên đây là câu chuyện đau buồn về sự phạm tội đã xảy ra trong Hội Thánh lúc ban đầu được Thánh Kinh ghi lại. Con nói là đau buồn là sau khi con suy ngẫm, còn khi đọc, con thấy run sợ nhiều hơn. Con thấy run sợ trước quyền năng, sự nghiêm khắc và công chính của Chúa, Đấng dò xét mỗi tấm lòng, việc làm và lòng ăn năn hối cải của mỗi chúng con. Ngài biết và làm được hết mọi sự.

Con thấy run sợ trước sự hiện hiện, đi lại của Chúa giữa vòng anh chị em trong Hội Thánh lúc ban đầu, qua việc Chúa cho Phi-e-rơ biết và tra hỏi A-na-nia và Sa-phi-ra. Ông đã được Chúa cho biết sự việc phạm tội của họ và cảm động hỏi trực tiếp, đi thẳng vào việc họ đã phạm tội.

Với người chồng, là kẻ chủ mưu, thì Phi-e-rơ tra hỏi tấm lòng và Chúa đánh chết ngay tức thời. Với người vợ, là kẻ đã không ngăn cản chồng làm ác, mà đồng lòng hùa theo chồng làm ác, Phi-e-rơ tra hỏi về tại sao bà lại làm như vậy.

Cả hai đều được Phi-e-rơ chỉ rõ tội. Đó là cơ hội để họ ăn năn. Người vợ thì được báo trước về cái chết của mình sẽ đến nếu bà không ăn năn và được tận mắt chứng kiến cái chết của chồng, là hình phạt của tội lỗi không ăn năn. Chúa cũng cho bà ít nhất có khoảng ba tiếng để tự tra xét (câu 7). Nhưng rất tiếc, lòng người chồng không có gì lay chuyển, người vợ cũng vậy, khi được hỏi, bà đã nói dối để che đậy tội. Người chồng là chủ mưu, vợ đồng phạm với chồng, cùng không ăn năn, nên đã đều bị Chúa đánh chết. Qua đó, con thấy được sự đáng sợ của tội lỗi, sự gieo rắc đáng sợ của Sa-tan vào lòng người. Con cũng thấy được sự tối tăm và ngu dại của lòng người, khi chọn sống chiều theo ưa muốn của xác thịt.

Họ đã ngang nhiên nói dối Đấng Thần Linh và nói dối Đức Chúa Trời qua sự nói dối với Hội Thánh, rồi không chịu ăn năn và đã cùng nhận hình phạt là sự chết hư mất đời đời.

Có lẽ, ngay từ khi xuất hiện ý định giữ lại một phần tiền bán đất, A-na-nia đã biết nhân danh Chúa xua đuổi cám dỗ, thay vì để lòng ham thích, thì đã không xảy ra hậu quả như vậy. Qua đó con học được, khi lòng mình trú về tội, thì sẽ không còn sự khôn sáng Chúa ban, Sa-tan sẽ thừa cơ chiếm giữ lòng và điều khiển, xúi giục phạm tội thêm, không thể tự mình thoát ra và làm cho cứng lòng càng hơn để đạt mục đích của nó. Đó là do chọn lựa của thiếu khôn sáng của chính mình, không phải do hoàn cảnh.

Bài học con áp dụng:

Khi có cám dỗ phạm tội, con cần lập tức nhân danh Chúa ngay. Con cần sớm ăn năn tội nếu nhỡ phạm để con được Chúa tha thứ và không bị Chúa đánh phạt. Con xin Chúa luôn ở cùng dạy dỗ, sửa phạt và thánh hóa con mỗi ngày ạ. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
13/02/2025

***


Trần Thị Thu Hương
18/02/2025 11:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mọi việc con làm từ thuộc thể đến thuộc linh, nhất là việc học Lời Chúa. Bởi con biết đến với Chúa là con được Ngài ban cho con sự khôn sáng, sức lực để con sống cho Ngài. Dù là sống cho Ngài nhưng chỉ khi nào sống bởi sự soi dẫn và năng lực từ nơi Ngài con mới có kết quả tốt đẹp và mới đạt được sự phước hạnh nhất trong cuộc đời con. Con nguyện dâng lên Cha các con của con, xin Ngài bao phủ dạy dỗ, chăm sóc chúng. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết việc đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Kính lạy Chúa, con hiểu rằng A-na-nia và Sa-phi-ra đã phạm tội từ trong lòng trước khi thực sự phạm tội. Bởi vì bản tính tội tham lam đã có sẵn, khi cơ hội đến thì nó được tỏ bày ra. Khi đã phạm tội tham lam thì dẫn đến phạm tội dối trá vì người phạm tội tham lam không muốn người khác biết về sự tham lam của mình. Thà rằng hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra nói thật với các sứ đồ, muốn giữ lại một số tiền rồi mới dâng hiến thì còn đỡ hơn là sự dối trá. Chúa có thể đánh chết một người khi người ấy phạm tội với Chúa. Chúa có thể không chấp nhận lời ăn năn của một người khi người ấy thật lòng. Chúa có quyền ban sự thương xót cho một người tùy vào ý muốn của Ngài. Chính vì vậy, con biết Chúa yêu con, thương xót con mà đến nay con vẫn ở trong vòng tay của Ngài. Con nguyện rằng con mãi yêu Chúa và thuộc về Ngài, không bao giờ hướng lòng về tội. Con cảm tạ ơn Ngài. Điều sợ nhất là tấm lòng của một người, nếu nhiều năm vẫn thờ ơ, hững hờ với Chúa, vẫn phạm tội, không muốn học Lời Chúa sau những lần góp ý, quở trách, khuyên bảo của người khác thì rõ ràng người ấy không có tấm lòng tin kính Chúa, chứ không phải yếu đuối. Và Hội Thánh cần nghiêm khắc kỷ luật với những người như vậy. Sở dĩ Hội Thánh vẫn khuyên bảo, vẫn cho thời gian cơ hội vì thương xót người ấy nhưng đến lúc cần phải nghiêm khắc thì sự tiếp tục chờ đợi với người ấy chỉ làm tổn hại đến Hội Thánh.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con, ban cho con sức khỏe tốt và một thai kỳ bình an, khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Vũ Triệu Hùng
19/02/2025 22:36

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?  
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Con hiểu rằng, khi A-na-nia và Sa-phi-ra thấy trong Hội Thánh có nhiều người bán đất, bán nhà sau đó đem tiền đưa các sứ đồ và được tiếng khen giữa vòng anh chị em trong Hội Thánh, nên A-na-nia và Sa-phi-ra cũng muốn được điều đó. Nhưng xuất phát điểm của hai vợ chồng trong việc bán đất không phải là vì tấm lòng yêu mến Chúa, yêu thương anh chị em mình, mà là vì hư danh. Và cũng chính vì tham danh, tham lợi nên dẫn đến hai vợ chồng đã đồng lòng nói dối số tiền bán đất và hậu quả khiến cả hai vợ chồng bị Đức Chúa Trời đánh chết. 

2. Con hiểu rằng, trong quá trình hai vợ chồng bàn với nhau giữ một phần giá bán đất, Đức Thánh Linh đã ít nhiều cáo trách trong lòng họ, nhưng họ đã đều phớt lờ bỏ qua. Con cái Chúa không nghe được sự cáo trách của Đức Thánh Linh và không muốn nghe Ngài, là vì trong lòng họ đầy dẫy sự kiêu ngạo, đến nỗi không còn chỗ cho tiếng cáo trách của Đức Thánh Linh chạm đến. Đến khi Sứ Đồ Phi-e-rơ hỏi thì họ đã nói dối cách thản nhiên. Sự nói dối của họ bị xem là nói dối Đức Thánh Linh, vì Đức Thánh Linh hiện diện trong thân thể con dân Chúa. Họ cũng bị xem là nói dối Đức Chúa Trời vì họ đã dâng của lễ lên Ngài cách dối trá.  

3. Đức Chúa Trời đã xử lý nghiêm khắc sự phạm tội của A-na-nia và Sa-phi-ra, vì nếu sự việc này không giải quyết, thì sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho Hội Thánh. Đặc biệt, Hội Thánh ban đầu là nền tảng và làm gương cho các Hội Thánh trong các nơi khác và trong các thế hệ sau. Hơn nữa, Hội Thánh ban đầu được Đức Chúa Trời ban cho đẫy dẫy mọi thứ ơn phước để con dân Chúa có thể sống nếp sống tin kính. Vì thế, sự phạm tội xảy ra trong môi trường đầy dẫy phước hạnh như vậy là điều không chấp nhận được. Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương nhưng Ngài cũng vô cùng công chính và thánh khiết. Việc Ngài xử lý nghiêm khiến cho những người còn lại trong Hội Thánh biết run sợ và biết rằng Ngài không dung túng tội lỗi.

4. A-na-nia và Sa-phi-ra có lẽ không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ qua đời sau khi nói dối Sứ Đồ Phi-e-rơ. A-na-nia và Sa-phi-ra cũng không bao giờ nghĩ rằng câu hỏi của Phi-e-rơ chính là cơ hội cuối cùng Đức Chúa Trời dành cho họ để ăn năn. Ngày nay, có những con dân Chúa không những bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh, mà còn bỏ qua những sự nhắc nhở, khuyên bảo của anh chị em, để rồi một ngày kia họ bị dứt thông công ra khỏi Hội Thánh.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi chúng con luôn hết lòng vâng giữ Lời Ngài và trân quý những cơ hội Chúa ban để được sống trong Ngài, được phụng sự Ngài. Xin Cha ban ơn cho hai anh em con sáng mai đi đường được bình an. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/02/2025

***


Bùi Văn Vũ
22/02/2025 22:48

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát hôm nay để con được nghỉ ngơi và được cùng anh chị em con thờ phượng Ngài. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 như sau:

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều sẽ được Chúa ban cho những Ta-lâng để hầu việc Ngài. Những Ta-lâng ấy sẽ nằm dưới sự quản lý của người ấy, và để làm lợi ra cho nhà Chúa người ấy cần để Đức Thánh Linh dẫn dắt trong mọi quyết định trong sự làm lành.

Con hiểu rằng, trong thời kỳ Hội Thánh ban đầu, có nhiều con dân Chúa đã sử dụng tốt những Ta-lâng Chúa ban, đặc biệt là Ta-lâng về tiền bạc. Họ đã bán bớt những tài sản mà họ có giao phó cho các sứ đồ của Chúa để tùy ý sử dụng trong các công việc nhà Chúa.

Con hiểu rằng, khi con dân Chúa làm những việc đẹp lòng Chúa, hết lòng vì Hội Thánh của Chúa, sẽ được các sứ đồ, các anh chị em trong Chúa khen ngợi, khích lệ bởi tấm lòng yêu kính Chúa của họ. Có lẽ bởi vậy mà trong Hội Thánh ban đầu có hai vợ chồng là A-na-nia và Sa-phi-ra đã bàn nhau bán tài sản nhưng giữ lại một phần, phần còn lại đem giao cho các sứ đồ nhưng lại nói rằng mình đã dâng Chúa hết số tiền đã bán. Trong việc này, họ đã bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể họ, lừa dối Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể Sứ Đồ Phi-e-rơ. Việc họ rao rằng đã bán tài sản và dâng hết lên Chúa là đang lừa dối Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Hình phạt đối với A-na-nia, là người nam trong gia đình, có quyền hạn trong gia đình trong việc dẫn dắt vợ của mình theo Chúa, nhưng lại đưa ra ý định và đã lừa dối Chúa, nên hình phạt của ông là đã bị chết sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ có những lời quở trách.

Đối với Sa-phi-ra là người phụ nữ trong gia đình, là người sẽ giúp đỡ chồng mình trong bước đường theo Chúa, bà đã không làm tốt bổn phận của mình là ngăn cản chồng khi chồng đưa ra ý định lừa dối. Tuy vậy bà vẫn được Chúa cho cơ hội để ăn năn khi Sứ Đồ Phi-e-rơ hỏi bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy". Nhưng bà đã không chút do dự bỏ qua cơ hội mà Chúa ban cho bà, và kết cục của bà giống như chồng của mình là bị chết ngay lập tức.

Thưa Cha! Trong sự việc của A-na-nia và Sa-phi-ra, ai chứng kiến trực tiếp hoặc được nghe kể lại một cách gián tiếp đều lấy lòng sợ hãi, điều đó để mọi con dân Chúa biết được Chúa là Đấng Yêu Thương, Ngài ban cho loài người chương trình cứu rỗi, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính, Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi nào dù là nhỏ nhất và mọi tội lỗi đều sẽ nhận được hình phạt thỏa đáng cho tội lỗi của mình.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên.
Con hiểu rằng, Chúa đều ban các Ta-lâng cho con dân của Ngài để phụng sự Chúa. Nhưng trong mỗi việc làm, công giá của mỗi người lại do tấm lòng của người ấy đối với Chúa quyết định. Dù công việc có lớn đến đâu nếu không làm hết lòng, không những không được ban thưởng mà còn bị trách phạt.

Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, mọi suy nghĩ của mỗi một người đều trong sự hiểu biết của Ngài, thậm chí Chúa biết nhiều hơn về người ấy so với người ấy biết về mình. Bởi vậy, một suy nghĩ tội lỗi dù trong tư tưởng Chúa cũng biết, nhưng chính vì điều ấy, khi gặp khó khăn hoạn nạn chúng con chỉ cần kêu cầu Chúa trong tâm thần thì Ngài sẽ giải cứu chúng con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, ai lừa dối con dân Chúa thì người ấy đang lừa dối Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật đang ngự trong con dân Chúa. Bởi vậy khi chúng con nói dối anh chị em cùng Cha của mình là chúng con không phải nói dối loài người mà là nói dối Đức Thánh Linh trong thân thể người ấy.

Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, để trong đời sống, con cẩn thận trước những lời nói, việc làm của mình, luôn biết dâng trình mỗi việc làm của con lên Chúa để nhận được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể của con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
22/02/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
24/02/2025 20:57

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tôn vinh, chúc tụng lên Ngài, nguyện mọi sự cao sang, vĩ đại, quyền quý, vinh quang để quy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con. Chúng con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho chúng con cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha dạy dỗ để chúng con hiểu được đúng ý Lời của Ngài.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Kính thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 như sau:

Trong phân đoạn này ghi lại sự kiện vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra đã phạm tội nói dối Đức Thánh Linh. Chúa đã hình phạt hai người chết ngay lập tức. Chúng con suy ngẫm được các ý và rút rau bài học cho mình đó là:

1/ Tội tham lam dẫn đến tội dối trá

Khi vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra tham muốn số tiền bán được tài sản đó nhưng cũng lại muốn được tiếng tốt là hết lòng phụng sự Chúa như bao người khác nên họ đã chọn nói dối. Dối trá là hình thức nói không đúng sự thật, nếu họ bán tài sản bao nhiêu, để lại bao nhiêu rồi nói thật với các sứ đồ thì họ đã không phạm tội, không bị đánh chết. Chúng con nghĩ vì họ tham danh tiếng nữa nên chọn nói dối.

Ngày nay chúng con cần cẩn trọng với sự lòng mình ưa thích tham muốn. Chúng con cần phải nhận biết điều chúng con muốn đó có đẹp ý Chúa không? Có gây dựng ích lợi không? Sự không ngay thẳng, lươn lẹo, vòng vo... Tất cả đều là hình thức của sự dối trá.

2/ Thiên Chúa biết hết mọi sự

Chúng con nghĩ rằng lúc bấy giờ hai vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra nghĩ rằng các sứ đồ sẽ không biết việc làm của họ. Thế nhưng Sứ Đồ Phi-e-rơ lại nói rằng họ nói dối Đức Thánh Linh. Là bởi vì của cải mà họ đem dâng đó là dâng lên cho Chúa chứ không phải dâng cho các sứ đồ. Nên họ nói dối là nói dối với Chúa. Thêm nữa Hội Thánh là một tập thể con dân Chúa có Đức Thánh Linh ngự trị trong mỗi người và đi lại giữa Hội Thánh. Khi nói dối thì chính là nói dối Đức Thánh Linh. Thiên Chúa là Đấng biết trước hết mọi sự và biết cả trong nơi kín nhiệm. Không việc gì có thể giấu được Chúa.

Chúng con học được rằng việc qua mặt, nói dối Hội Thánh cũng là nói dối Chúa. Vì Hội Thánh đứng đầu là Đấng Christ và Đức Thánh Linh ngự trị, đi lại giữa Hội Thánh. Dù bất cứ điều gì chúng con cũng không được phép dối trá hay vòng vo, không ngay thẳng. Bởi vì có điều gì có thể giấu được Thiên Chúa Toàn Năng?

3/ Thiên Chúa là Đấng thánh khiết
- Đây là tội lỗi đầu tiên trong Hội Thánh. Thiên Chúa là Đấng thánh khiết nên Ngài không chấp nhận một tội lỗi nào dù là nhỏ.

- Chúng con học được rằng nếp sống chúng con phải luôn giữ mình trong sự thánh khiết. Vì Lời Chúa có chép: "Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!" (Phi-e-rơ 1:15-16). Khi chúng con lỡ lâm vấp, phạm tội cần phải ăn năn với Chúa và nhanh chóng sửa đổi.

4/ Hình phạt nặng để làm gương
- Sự phạm tội của hai vợ chồng đã bị Chúa đánh phạt họ chết ngay tại chỗ. Điều này phản ánh sự nghiêm khắc và thánh khiết của Thiên Chúa. Tại sao Chúa không cho họ thêm cơ hội để ăn năn, sửa sai mà đánh chết họ ngay lập tức? Chúng con hiểu rằng họ đã cố ý phạm tội, lên phương án để phạm tội, có kế hoạch từ trước sẵn. Cũng có thể do Thiên Chúa biết trước họ sẽ không ăn năn, và việc đánh phạt họ như vậy để thể hiện sự nghiêm khắc của Thiên Chúa, làm gương cho người khác nhìn vào, răn đe những người khác.

- Chúng con hiểu rằng ngày nay trong Hội Thánh nếu có ai cố tình phạm tội và sống trong tội, không có dấu hiệu ăn năn thì chúng con cũng cần nghiêm khắc dứt thông công họ. Vì không thể để Hội Thánh bị mất phước và bị ảnh hưởng. Ngày nay ngày nào chúng con còn hơi thở trên đất là ngày ấy chúng con biết Chúa còn thương xót chúng con, vậy nên chúng con cần phải biết run sợ trước sự thánh khiết của Chúa và giữ cho mình luôn được thánh khiết, trong "Mọi cách ăn ở của chúng con".

Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện xin Chúa nhắc nhớ chúng con bài học này và từ tấm gương xấu của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra chúng con cần biết giữ mình thánh sạch, luôn vâng lời Chúa. Tránh xa mọi sự cám dỗ đặc biệt là tiền bạ, danh vọng. Chúng con cảm tạ Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Phạm Thị Tuyết Minh
26/02/2025 03:36

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,

Con kính dâng lời tôn vinh, cảm tạ ơn Cha Yêu Thương ban ơn cho con suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11, con xin viết lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trước con đã được học về sự yêu thương hiệp nhất của Hội Thánh ban đầu. Họ chia sẻ cho nhau không ai bị thiếu thốn. Những người có tài sản bán đi, đem số tiền đặt dưới chân các sứ đồ để các sứ đồ phân phát cho những ai có nhu cầu. Họ đã dâng với tấm lòng chân thành, điển hình như Ba-na-ba được nêu tên, ông đã bán tài sản và dâng lên Chúa với tấm lòng chân thành.

Hôm nay, con được học về sự cũng là tự nguyện bán tài sản của mình để dâng lên làm công việc nhà Chúa, nhưng không phải là tấm lòng chân thành nữa mà là tấm lòng không ngay thẳng, gian dối trước mặt Thiên Chúa của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra. Một bài học nghiêm trọng trong sự trung thực và sự kính sợ Đức Chúa Trời trong Hội Thánh ban đầu.

Thưa Cha, con hiểu rằng, A-na-nia và Sa-phi-ra không buộc phải dâng hết số tiền mà họ bán đất, nhưng họ đã giả hình rằng họ dâng hiến trọn vẹn số tiền, để lấy tiếng khen ngợi của người khác, thay vì tấm lòng thành thật. Điều này cho thấy rằng họ có lòng tham và kiêu ngạo.

Họ tưởng rằng họ chỉ nói dối loài người nhưng họ đã nói dối Đức Thánh Linh, nói dối Đức Chúa Trời. Thiên Chúa luôn hiện diện trong Hội Thánh của Ngài và trong lòng con dân Chúa trong thân vị Đấng Thần Linh. Ngài là Đấng Toàn Năng biết tất cả mọi sự. Là Đấng Công Chính - Yêu Thương và Thánh Khiết nên Hội Thánh của Ngài, là những người tin kính Ngài cũng phải giống như bản tính của Ngài là Công Chính - Yêu Thương và Thánh Khiết nên không thể nào tồn tại sự gian dối hay bất cứ một tội lỗi nào trong Hội Thánh. Vì vậy Đức Chúa Trời đã xử lý nghiêm khắc với A-na-nia và Sa-phi-ra, đồng thời cũng dạy cho Hội Thánh rằng, Ngài muốn sự chân thành hơn là hình thức bên ngoài. Hội Thánh phải hoàn toàn thánh khiết, cần phải ngay thẳng và kính sợ Ngài, không thỏa hiệp với tội lỗi. Không xem thường ân điển của Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua việc A-na-nia và Sa-phi-ra đã “đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh”. Con hiểu rằng, là con dân Chúa chúng con phải luôn sẵn sàng dùng Lời Chúa để nhắc nhở, sửa dạy nhau trong tình yêu thương cùng nhau sống thánh khiết thay vì bỏ qua hay lơ là với tội lỗi đó là điều rất nguy hiểm cho linh hồn mình và người đồng lòng trong tội lỗi; như trong các mối quan hệ trong gia đình như vợ chồng, ba mẹ với con cái, anh chị em, bạn bè gần gũi, bao che tội lỗi thay vì khuyên răn nhau ăn năn. Hay khi coi trọng danh dự, thể diện, hơn sự ngay thẳng của lòng.

Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha đã dạy con bài học hôm nay, và đây cũng là cơ hội để con tra xét lòng mình con đã thật sự sống thánh khiết trước Thiên Chúa và cam kết sử dụng những thứ Ngài ban cho con để con hầu việc Ngài cách trung tín hay chưa?

Kính lạy Cha! Xin hãy dò xét lòng con và tha thứ cho con nếu con có điều gì chưa thánh khiết với Ngài thì xin Ngài tha thứ, thánh hóa con và cho con biết tội của con để con ăn năn từ bỏ và con xin dùng những gì Ngài ban cho con để con hầu việc Ngài cách trung tín. Con nhận biết uy quyền, sự yêu thương, công chính và thánh khiết của Ngài và con khao khát sống một đời sống vâng phục Ngài, tôn kính và thờ thượng Ngài mãi mãi. A-men!

Con cảm tạ Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh

***


Bùi Thành Chinh
23/03/2025 15:55

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở mắt mở lòng cho con để con có thể hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.

Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về việc A-na-nia và vợ là Sa-phi-ra đã bán một phần tài sản, nhưng không dâng trọn vẹn như họ giả vờ. Họ giữ lại một phần tài sản, và đồng lòng nói dối các sứ đồ, qua đó nói dối chính Đức Thánh Linh. Sứ Đồ Phi-e-rơ, đầy dẫy thánh linh, đã vạch trần tội lỗi họ. Hậu quả thật nghiêm trọng là: cả hai đều ngã xuống chết ngay lập tức. Điều này làm cả Hội Thánh và những người nghe đều sợ hãi.

Thưa Cha, con nghĩ rằng A-na-nia và Sa-phi-ra đã chọn giữ lại một phần tiền sau khi bán tài sản, nhưng vẫn muốn tỏ ra như thể họ đã dâng hiến trọn vẹn, là vì họ muốn vừa giữ lại của cải cho riêng mình, vừa muốn được người khác khen ngợi như những người dâng trọn cho Chúa. Điều này làm con liên tưởng đến sự việc vừa qua tại đất nước của con, đó là việc “phông bạt” của những người đi làm từ thiện đi cứu trợ cho mọi người bị thiên tai lũ lụt nhưng người ta lại thuê ekip để dàn dựng và quay phim đăng lên mạng. Hay như việc người ta ủng hộ ít nhưng lại dùng photoshop để làm thành số tiền lớn đăng lên trang cá nhân của mình để khoe nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi của mình. Ở đây con thấy trong lòng của A-na-nia và Sa-phi-ra có sự không thành thật, họ không thật sự tin cậy vào sự chu cấp của Đức Chúa Trời, mà vẫn đặt niềm tin nơi tiền bạc. Đồng thời, con thấy họ cũng mong muốn được người khác xem trọng, được ca ngợi vì hành động dâng hiến của mình. Chính sự kết hợp giữa lòng tham và sự khao khát danh tiếng ấy đã khiến họ giả vờ và tội lỗi lớn nhất không phải là việc giữ lại tiền, mà là sự dối trá với Đức Thánh Linh. Qua đây cho con thấy rằng Chúa không đòi hỏi con phải dâng hiến nhiều, nhưng Ngài đòi hỏi lòng chân thật. Con người có thể bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thì không, Ngài nhìn thấy rõ từng tấm lòng của mỗi người. Điều này cho con thấy rằng tấm lòng của A-na-nia và Sa-phi-ra không ngay thẳng, thiếu sự kính sợ Đức Chúa Trời và bị chi phối bởi lòng tham cùng sự kiêu ngạo. Họ không thật sự dâng hiến vì yêu mến Chúa, mà vì muốn được người khác khen ngợi. Trong lòng họ, sự giả dối đã chiếm chỗ của sự chân thành. Họ tưởng rằng có thể che giấu ý định thật của mình, nhưng họ quên rằng Đức Chúa Trời thấy rõ mọi sự trong lòng con người. Tấm lòng của họ cho thấy một mối quan hệ không chân thật với Chúa, khi vẻ bề ngoài và thực chất bên trong hoàn toàn trái ngược nhau. Thay vì thành thật trình dâng điều mình có, họ lại chọn cách lừa dối, họ đã không vâng phục Chúa cách trọn vẹn.

Thưa Cha, con nghĩ rằng sự nói dối của A-na-nia và Sa-phi-ra bị xem là nói dối Đức Thánh Linh và Đức Chúa Trời, chứ không chỉ là nói dối loài người, là bởi vì Hội Thánh không phải chỉ là một tổ chức của con người, mà là cộng đồng được Đức Thánh Linh ngự trị và hướng dẫn, mỗi người sau khi tin nhận Chúa sẽ được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Khi họ đem tiền dâng cho các sứ đồ với vẻ bề ngoài như đã dâng trọn, nhưng thực chất là giả dối, họ không chỉ lừa gạt con người mà còn xúc phạm trực tiếp đến sự thánh khiết của Đức Thánh Linh. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói rõ rằng với họ trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:3-4 rằng: “Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?” hay "Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời", bởi vì mọi hành động trong Hội Thánh đều được thực hiện trước mặt Chúa. Khi họ không bị ép buộc phải dâng, nhưng họ đã chọn dâng thì lại cố tình gian dối để được người khác khen ngợi, điều đó cho thấy họ không kính sợ Chúa, mà chỉ tìm kiếm sự tôn vinh cho chính mình. Hành động của họ bày tỏ một tấm lòng không thật, coi thường sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong Hội Thánh.

Thưa Cha, con nghĩ rằng Đức Chúa Trời đã xử lý A-na-nia và Sa-phi-ra một cách nghiêm khắc không chỉ vì họ nói dối, mà vì tội lỗi của họ mang tính cố ý, giả hình và xúc phạm đến chính Đức Thánh Linh là điều Đức Chúa Jesus từng cảnh báo là cực kỳ nghiêm trọng được nhắc đến trong sách Mác 3:29 rằng: “Nhưng ai nói phạm thượng, nghịch lại Đức Thánh Linh thì chẳng có sự tha thứ cho tới vĩnh cửu, nhưng kẻ ấy ở trong sự hình phạt vĩnh cửu”. Vào thời điểm này, Hội Thánh đang trong giai đoạn đầu tiên được hình thành, khi Đức Thánh Linh vừa được ban xuống và Hội Thánh sống trong sự hiệp một, yêu thương và thánh khiết. Nếu sự gian dối không bị ngăn chặn kịp thời, nó sẽ làm ô uế và phá hoại nền tảng thuộc linh của cả Hội Thánh. Vì vậy nên con nghĩ rằng tội của A-na-nia và Sa-phi-ra không phải là việc giữ lại tiền, mà là hành động dối trá có chủ đích để lừa gạt Hội Thánh và đánh bóng bản thân, đồng thời xúc phạm đến quyền tể trị của Đức Chúa Trời trong Hội Thánh. Qua việc đoán phạt nghiêm khắc này, con thấy Chúa đã bày tỏ rằng Ngài là Đấng thánh khiết, Ngài không dung túng cho tội lỗi, đặc biệt là trong Hội Thánh của Ngài. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho mỗi người tin nhận Chúa, rằng phải sống trong sự kính sợ, thành thật và trong sạch trước mặt Ngài. Điều này dạy con rằng sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là tuyệt đối, không thể bị pha trộn với bất kỳ tội lỗi hay sự giả dối nào. Đức Chúa Trời không chỉ là Đấng yêu thương, nhân từ, mà còn là Đấng thánh khiết, công chính và hoàn toàn trong sạch. Ngài thấy rõ mọi điều trong lòng con người, và Ngài đòi hỏi những người thuộc về Ngài cũng phải sống một đời sống ngay thẳng không giả hình, không dối trá. Qua sự việc của A-na-nia và Sa-phi-ra, đã cho con thấy rằng Chúa không dung túng cho tội lỗi trong Hội Thánh, đặc biệt là tội dối trá mang hình thức bên ngoài nhưng lòng thì không ngay thẳng, chân thật. Con biết rằng sự thánh khiết của Chúa không chỉ là một đặc tính, mà còn là tiêu chuẩn cho dân sự của Ngài noi theo. Ngài kêu gọi con dân của Ngài hãy sống xứng đáng với ơn gọi, biết kính sợ Chúa và bước đi trong lẽ thật, vì trong sách I Phi-e-rơ 1:15-16 viết rằng: “Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở; bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh!”

Thưa Cha, sự việc A-na-nia và Sa-phi-ra "đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh" cho con thấy một thực tế đau buồn: Mối quan hệ vợ chồng thân thiết lẽ ra phải giúp nhau sống ngay thẳng, thì lại trở thành sự đồng lõa trong tội lỗi. Điều này nhắc nhở con rằng, trong đời sống hằng ngày, có những mối quan hệ gần gũi như gia đình, bạn bè có thể vô tình khuyến khích tội lỗi thay vì hướng nhau đến sự thánh khiết, nhất là khi tình cảm được đặt cao hơn lẽ thật của Lời Chúa. Khi một người sai mà người kia không dám góp ý, hoặc thậm chí cùng nhau che giấu điều sai trái để giữ hòa khí hay vì tình nghĩa, thì chính tình thân ấy đang trở thành chướng ngại cho sự vâng phục Chúa. Cũng có lúc, con thấy vì sợ mất lòng hoặc vì "thương", mà người ta tiếp tay cho nhau thỏa hiệp, thay vì nhắc nhở nhau sống đúng theo Lời Chúa. Nên việc kính sợ và vâng phục Chúa là điều cốt lõi và cao hơn hết như Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29 dạy rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người." Qua câu chuyện của A-na-nia và Sa-phi-ra, Đức Chúa Trời cảnh tỉnh chúng con phải luôn đặt sự thánh khiết của Ngài lên trên mọi mối quan hệ, và tìm kiếm những người bạn, người thân có thể cùng mình giữ lòng kính sợ Chúa, dám nói sự thật trong tình yêu thương để nâng đỡ nhau trên con đường theo Ngài.

Thưa Cha, nếu con ở trong hoàn cảnh tương tự như A-na-nia và Sa-phi-ra, thì con nghĩ rằng điều có thể thúc đẩy con hành động như họ có lẽ là lòng tham và mong muốn được người khác khen ngợi. Khi thấy những người khác trong Hội Thánh dâng hiến trọn vẹn và được khen ngợi, con có thể bị cám dỗ muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt mọi người, dù bên trong con không thật sự muốn từ bỏ hoàn toàn điều mình đang có. Ngoài ra, sự thiếu lòng tin nơi sự chu cấp của Đức Chúa Trời cũng có thể khiến con giữ lại một phần, vì con sợ rằng nếu dâng hết thì tương lai sẽ không đủ lo cho bản thân hay gia đình. Cũng có thể vì áp lực từ người thân hoặc người xung quanh, con dễ dàng thỏa hiệp và nói dối, thay vì dũng cảm sống trung thực. Những yếu tố: Lòng tham, sự sợ hãi, khát khao danh tiếng và áp lực từ người khác, đều là những điều mà nếu không có lòng kính sợ Chúa và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì con rất dễ bị cuốn vào và đi sai lạc, giống như A-na-nia và Sa-phi-ra.

Thưa Cha, tội lỗi trong đời sống của con mà đôi khi con dễ xem nhẹ, nhưng thực chất lại là sự phản nghịch Đức Chúa Trời, con nghĩ đó chính là sự không thành thật trong những điều nhỏ nhặt. Có lúc con nói dối "nhẹ", che giấu một phần sự thật, hoặc hành động bên ngoài cho đúng nhưng trong lòng thì không ngay thẳng thành thật với Chúa. Con có thể biện minh rằng đó chỉ là chuyện nhỏ, không gây hại cho ai, nhưng lại con quên rằng Đức Chúa Trời là Đấng toàn tại, toàn tri và toàn năng, Ngài có thể nhìn thấy tận đáy lòng con, và Ngài cũng yêu cầu sự chân thật trong từng điều nhỏ nhất. Sự không thành thật đó, dù chỉ trong suy nghĩ hay lời nói, cũng là sự coi thường sự thánh khiết của Ngài và là biểu hiện của một tấm lòng chưa hoàn toàn vâng phục Chúa. Nó không chỉ là một lỗi đạo đức, mà là một hình thức phản nghịch âm thầm, vì con chọn sống theo cách riêng mình hơn là sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Qua Lời Ngài, con được nhắc nhở rằng Chúa không nhìn bề ngoài, nhưng nhìn tấm lòng của con người, và Ngài mong con sống mỗi ngày với sự chân thành, trong sạch, và kính sợ trước mặt Ngài.

Thưa Cha, con nghĩ rằng việc Hội Thánh ngày nay thường phản ứng nhẹ nhàng hơn với tội lỗi có thể xuất phát từ lòng yêu thương và mong muốn giữ sự hiệp một trong Hội Thánh. Tuy nhiên, nếu điều đó dẫn đến việc bỏ qua, làm ngơ hoặc dung túng cho tội lỗi, thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Khi Hội Thánh không còn nhấn mạnh đến sự thánh khiết và không dám đối diện với tội lỗi cách rõ ràng, thì ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt. Tội lỗi có thể âm thầm lan rộng, làm suy yếu đức tin cá nhân, gây tổn hại đến tập thể, và khiến Hội Thánh mất đi quyền năng thuộc linh cũng như uy tín trước xã hội. Việc Hội Thánh không còn nhấn mạnh đến sự thánh khiết và không dám đối diện với tội lỗi làm con liên tưởng đến với hình ảnh của Hội Thánh tại Thi-a-ti-rơ trong sách Khải Huyền 2:18-29. Đây là Hội Thánh được Đức Chúa Jesus khen ngợi vì họ có tình yêu thương, đức tin, sự phục vụ và kiên nhẫn, nhưng họ cũng bị quở trách nặng nề vì đã dung túng cho nữ tiên tri Giê-sa-bên, là người dạy dỗ và dụ dỗ con dân Chúa phạm tội tà dâm và ăn của cúng thần tượng. Thay vì đứng lên ngăn chặn tội lỗi và bảo vệ sự thánh khiết, Hội Thánh này lại thỏa hiệp và làm ngơ trước sự lừa dối. Điều đó khiến ranh giới giữa đúng và sai trở nên mờ nhạt, tội lỗi âm thầm lan rộng, và Hội Thánh dần đánh mất sức sống thuộc linh. Qua đây con nhận ra rằng sự yêu thương không thể tách rời khỏi lẽ thật và sự thánh khiết. Một Hội Thánh chỉ thật sự mạnh mẽ khi dám sống theo tiêu chuẩn của Lời Chúa, dám sửa dạy và đứng vững trước sự cám dỗ từ thế gian. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho Hội Thánh ngày nay, và cũng là lời nhắc nhở con phải luôn sống trong sự kính sợ Chúa, không thỏa hiệp với điều sai trái. Hội Thánh không được phép phán xét cay nghiệt, nhưng cũng không thể thỏa hiệp với những điều sai trái. Sự sửa trị trong tình yêu thương là cần thiết để giữ gìn sự tinh sạch cho “thân thể của Đấng Christ”. Nếu không, rất có thể con dân Chúa sẽ sống trong sự tự mãn, giả hình và xa rời mối tương giao thật với Đức Chúa Trời. Vì vậy con nghĩ rằng Hội Thánh cần giữ sự cân bằng giữa yêu thương và thánh khiết, giữa ân điển và lẽ thật, để danh của Chúa được vinh hiển và đời sống thuộc linh của mỗi người được gây dựng vững vàng hơn.

Thưa Cha, khi con đọc nghe biết về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời dành cho A-na-nia và Sa-phi-ra, thì con hiểu vì sao “cơn sợ hãi lớn” lại bao trùm toàn Hội Thánh lúc bấy giờ. Đó không phải là sự sợ hãi theo kiểu hoảng loạn hay chạy trốn, mà là nỗi sợ lành mạnh – sự kính sợ thánh khiết trước một Đức Chúa Trời công chính, thánh khiết và toàn tri. Trong đức tin của con, nỗi sợ lành mạnh này đóng một vai trò rất quan trọng. Nó giúp con không coi thường tội lỗi, dù là trong ý tưởng nhỏ nhất, và nó nhắc nhở con luôn xét lại chính mình trước mặt Chúa. Giống như sự nhắc nhở của Chúa cho con vào mỗi khi dự Tiệc Thánh được nhắc đến trong sách I Cô-rinh-tô 11:28: “Nhưng mỗi người phải tự xét lấy mình, và như thế mới ăn bánh ấy và uống chén ấy.” Nỗi kính sợ ấy giữ con sống cẩn trọng, không tự phụ, không sống giả hình, nhưng luôn tìm kiếm sự thật và sự đẹp lòng Chúa. Nó cũng giúp con biết đặt để Chúa lên trên hết mọi sự, bởi con biết rằng chính Ngài là Đấng tể trị và đoán xét. Sự kính sợ lành mạnh này không đẩy con xa Chúa, mà trái lại, giúp con khiêm nhường bước gần Chúa hơn, với lòng biết ơn vì ân điển, và sự trân trọng đối với sự thánh khiết Ngài đòi hỏi.

Thưa Cha, qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11, con đã rút ra được nhiều bài học bổ ích và sâu sắc cho đời sống đức tin của mình. Trước hết, con học được rằng Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết, không dung túng cho tội lỗi, đặc biệt là tội giả hình và dối trá. Ở đây A-na-nia và Sa-phi-ra đã không thật lòng với Chúa, khi họ cố ý che giấu, giả vờ dâng trọn, nhưng lòng lại gian dối và chính điều đó đã khiến họ phải nhận lấy sự đoán phạt nghiêm khắc từ Ngài. Điều này nhắc nhở con phải sống trung thực, thành thật trước mặt Chúa, dù là trong những điều nhỏ nhất. Con cũng nhận ra rằng mọi việc con làm trong Hội Thánh, dù là dâng hiến, phục vụ hay nói năng, đều không thể che giấu trước mắt Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ nhìn thấy hành động, mà còn thấu suốt lòng con. Ngoài ra, con cũng hiểu rằng sự kính sợ Chúa là điều rất cần thiết trong đời sống đức tin của con vì nó giữ lòng con khỏi sự tự mãn và thỏa hiệp.

Cảm tạ Chúa vì Lời Ngài luôn nhắc nhở và dạy dỗ con. Con cầu xin Chúa giúp con sống một đời sống chân thật, khiêm nhường, và luôn bước đi trong sự ngay thẳng, để làm vinh hiển danh của Ngài và sống xứng đáng với tình yêu thương mà Ngài đã ban cho con qua sự hy sinh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
23/03/2025

***


Nguyễn Thị Thúy My
24/03/2025 17:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh

Kính lạy Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc trên gia đình con. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, để giúp con ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy

Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, con dân Chúa trong Hội Thánh lúc ban đầu là tấm gương sáng về tình yêu chân thật, họ đã chia sẻ những sự cần cần dùng cho người có nhu cầu. Thậm chí trong họ có người bán tài sản mà mình có, đem số tiền bán được đặt dưới chân các sứ đồ để giúp đỡ những anh chị em cùng Cha có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của ông, đã bán tài sản. Tuy nhiên, ông đã giữ lại một phần giá bán, vợ của ông cũng đồng ý. Rồi, ông đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ. Điều này nói lên hành động dối trá của vợ chồng A-na-nia và Sa-phi-ra, mục đích là để người khác nhìn vào thấy họ cũng có tình yêu thương. Bởi vì, họ cũng đã bán tài sản của mình và đặt dưới chân các sứ đồ như những người khác, họ làm như vậy và nghĩ rằng sẽ không ai biết. Tuy nhiên, họ không biết rằng, họ chỉ có thể dối trá với loài người. Nhưng họ không thể dối trá với Đấng Toàn Năng, là Đấng nhìn biết bề trong lẫn bề ngoài của mỗi người và sẽ báo trả thích đáng về mỗi việc mà họ làm ra.

Sứ Đồ Phi-e-rơ, được Đức Thánh Linh thần cảm, đã đối chất với A-na-nia, vạch trần sự dối trá của ông và ngay lập tức ông đã ngã xuống và chết. Sau đó, Sa-phi-ra cũng đến, tiếp tục nói dối và cũng chịu hình phạt tương tự như chồng mình. Khi ấy, toàn thể Hội Thánh sợ hãi và ý thức rõ ràng về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì sự dối trá trước mặt Đức Chúa Trời là tội trọng, như A-na-nia và Sa-phi-ra không chỉ nói dối Hội Thánh mà còn nói dối Đức Thánh Linh. Tội của họ không nằm ở việc giữ lại một phần tiền, mà ở sự giả hình và lừa dối. Về phần Sa-phi-ra cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, Chúa đã cho bà có cơ hội để nói sự thật, nhưng bà đã chọn không nói sự thật. Cuối cùng là bà cũng phải chịu chung hình phạt như chồng bà.

Kính Thưa Cha! Con học được rằng, Chúa là Đấng dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, Ngài sẽ báo trả cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm. Trước mặt Đức Chúa Trời không có điều gì không có sự kín giấu mà sẽ không bị làm cho lộ ra, cũng không có điều gì giấu mà sẽ chẳng được biết và trở nên tỏ ra. Vậy nên, con cần phải có tình yêu thương chân thật đối với anh chị em cùng Cha của mình, con cũng phải trung thực trong lời nói và việc làm. Con cũng học được rằng, Hội Thánh là nơi thánh khiết, không dung túng tội lỗi.

Đức Chúa Trời muốn Hội Thánh của Ngài được bảo vệ khỏi sự ô uế và gian trá. Điều này nhắc nhở con phải luôn biết kính sợ Chúa, vì khi con biết kính sợ Chúa thì con sẽ giữ mình khỏi sự cám dỗ và giúp con sống đẹp lòng Ngài. Bên cạnh đó, con cũng phải luôn hết sức canh giữ tấm lòng của mình, tra xét xem động cơ của mình khi làm việc gì đó cho Chúa, thì con có đang tìm kiếm vinh quang cho mình hay thực sự vì con yêu Chúa mà làm và làm để dâng sự vinh quang lên cho Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho vợ chồng con trong việc làm kiếm sống. Nguyện xin Cha chăm sóc và gìn giữ gia đình con như con ngươi của mắt Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ