Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Hôm nay, ngày 04/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Tại sao sự hiệp nhất của các sứ đồ và tín hữu lại quan trọng trong việc rao giảng Tin Lành? Phép lạ đã đóng vai trò gì trong việc thu hút người tin Chúa?
2. Động cơ nào khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo bắt giữ các sứ đồ? Lòng ganh tị có thể ngăn cản chúng ta sống theo ý Chúa như thế nào?
3. Sự thiên sứ giải cứu các sứ đồ cho thấy điều gì về quyền năng của Đức Chúa Trời trước những kế hoạch của loài người?
4. Tại sao các sứ đồ sẵn sàng rao giảng lại ngay sau khi được giải cứu? Sự vâng lời này dạy cho chúng ta điều gì?
5. Tại sao các nhà lãnh đạo lại sợ dân chúng? Nỗi sợ về dư luận có ảnh hưởng thế nào đến quyết định của một người?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xác định một tình huống bạn cần ưu tiên vâng lời Chúa hơn ý người. Bạn sẽ hành động cụ thể ra sao?
2. Bạn có thể làm gì để thúc đẩy sự hiệp một trong Hội Thánh, giúp lan tỏa tình yêu của Chúa và sự rao giảng Tin Lành được kết quả hơn?
3. Khi gặp chống đối, bạn có thể tin cậy Chúa và kiên trì với sứ mệnh Ngài giao như thế nào?
4. Bạn có lòng ganh tị với ai không? Nếu có, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn thay thế cảm xúc ấy bằng lòng biết ơn và hành động hỗ trợ người ấy.
5. Khi lo sợ bị đánh giá, hãy nhớ lại một lần bạn dám sống theo lẽ thật của Chúa. Điều đó truyền cảm hứng gì cho bạn hôm nay?
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo.
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Tại sao sự hiệp nhất của các sứ đồ và tín hữu lại quan trọng trong việc rao giảng Tin Lành?
Con biết rằng trong việc rao giảng Tin Lành, sự làm việc, sự tác động vào lòng người nghe, cáo trách tội lỗi của họ, cảm động tấm lòng họ, xua đuổi sự quấy nhiễu của Sa-tan, đó là sự làm việc của Đức Thánh Linh cùng các thiên sứ khác là vô cùng quan trọng. Khi lòng sốt sắng khẩn xin của những người công chính sẽ được linh nghiệm nhiều (Gia-cơ 5:16b). Bởi đó sự hiệp nhất của các sứ đồ và tín hữu đã được đẹp lòng Chúa và làm cho công việc rao Tin Lành có kết quả bội phần. Cảm tạ Chúa.
Phép lạ đã đóng vai trò gì trong việc thu hút người tin Chúa?
Phép lạ chỉ đến từ Chúa, nếu các sứ đồ làm ra những phép lạ để ban phước cho người tin, cũng là minh chứng cho những người nghe thấy được những lời rao giảng của họ là lẽ thật đến từ Chúa và họ tin lời của các sứ đồ.
2. Động cơ nào khiến các nhà lãnh đạo tôn giáo bắt giữ các sứ đồ? Lòng ganh tị có thể ngăn cản chúng ta sống theo ý Chúa như thế nào?
Đó là lòng ganh tị, họ sẽ nghe lời của các sứ đồ, chứ không nghe lời họ, họ bị “mất mặt”, mất uy tín, mất lòng tin. Họ cậy quyền thế để bắt giữ các sứ đồ. Nhưng lòng ganh tị của họ không làm nản lòng các sứ đồ cũng như con dân Chúa ngày nay, dù có những “bắt bớ”, những khó khăn, thậm chí bị bách hại, họ vẫn không chối bỏ Danh Chúa. Cảm tạ Chúa.
3. Sự thiên sứ giải cứu các sứ đồ cho thấy điều gì về quyền năng của Đức Chúa Trời trước những kế hoạch của loài người?
Con biết rằng, theo Chúa và vâng lời Ngài luôn có những trở ngại do sự quấy phá của Sa-tan. Nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời là bách chiến, bách thắng trước kế hoạch của loài người do Sa-tan vùa giúp. Cảm tạ Chúa.
4. Tại sao các sứ đồ sẵn sàng rao giảng lại ngay sau khi được giải cứu? Sự vâng lời này dạy cho chúng ta điều gì?
Đó là việc làm vâng lời Chúa qua lời của các thiên sứ cho các môn đồ. Sự vâng lời Chúa dạy cho con dân Chúa, cho chính con là điều không thể thiếu trong đời sống đức tin. Đức tin không có việc làm thì chết (Gia-cơ 2:26).
5. Tại sao các nhà lãnh đạo lại sợ dân chúng? Nỗi sợ về dư luận có ảnh hưởng thế nào đến quyết định của một người?
Họ sợ dân chúng là hợp lý vì sức mạnh của dân chúng là rất lớn.
Nỗi sợ về dư luận có thể thay đổi tới suy nghĩ, tới hành động của một người, buộc họ phải cân nhắc, thận trọng trước khi đưa ra những quyết định làm cho tình hình tiến triển theo chiều hướng tích cức hay tiêu cực.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Hãy xác định một tình huống bạn cần ưu tiên vâng lời Chúa hơn ý người. Bạn sẽ hành động cụ thể ra sao?
Có những người thân trong gia đình con đi theo giáo hội mang Danh Tin Lành, họ vâng theo lời răn dạy của loài người chứ không vâng theo Lời răn dạy của Chúa và họ cũng muốn con cháu của họ cũng như vậy. Con chỉ biết cầu xin Chúa “mở mắt”, soi sáng cho họ thấy được lẽ thật quý báu mà thôi.
2. Bạn có thể làm gì để thúc đẩy sự hiệp một trong Hội Thánh, giúp lan tỏa tình yêu của Chúa và sự rao giảng Tin Lành được kết quả hơn?
Cầu nguyện, khẩn xin, chia sẻ những điều được Chúa dạy dỗ trong những buổi học Thánh Kinh, để nâng đỡ đức tin cho những người còn yếu kém, những “chiên thơ”, mang lấy những gánh nặng cho nhau (Ga-la-ti 6:2)… Cảm tạ Chúa.
3. Khi gặp chống đối, bạn có thể tin cậy Chúa và kiên trì với sứ mệnh Ngài giao như thế nào?
Con cầu nguyện (Ma-thi-ơ 5:44; Lu-ca 6:27-28; 18:7), con nhẫn nại (Ê-phê-sô 4:2; Ga-la-ti 5:22; Cô-lô-se 1:11…) Con kiên trì với sứ mệnh Ngài giao. Con cảm tạ Chúa.
4. Bạn có lòng ganh tị với ai không? Nếu có, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp bạn thay thế cảm xúc ấy bằng lòng biết ơn và hành động hỗ trợ người ấy.
Lòng ganh tị là đức tính xấu, Chúa không muốn cho con dân Chúa có đức tính này, và con cũng vậy.
5. Khi lo sợ bị đánh giá, hãy nhớ lại một lần bạn dám sống theo lẽ thật của Chúa. Điều đó truyền cảm hứng gì cho bạn hôm nay?
Trên linh trình theo Chúa, có những lúc, những khi bị người khác đánh giá. Nhưng con không nản lòng, vẫn cặm cụi chịu khổ, chịu nhục mà vâng theo Ngài. Chúa, Đấng Toàn Tri, công chính, sự phán xét của Ngài mới là quan trọng nhất. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con yêu Ngài, hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, sức mạnh của con!
Con tôn vinh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, vầng đá của con, đồn lũy của con, Đấng Giải Cứu của con, Thiên Chúa của con, sức mạnh của con! Con vẫn trông cậy nơi Ngài, cái khiên của con, sừng cứu rỗi của con, và nơi ẩn náu cao của con.
Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đáng được tôn vinh; con sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn, dẫn dắt, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học, con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 ghi lại nhiều phép lạ được làm ra bởi các sứ đồ khiến cho số dân chúng tin Chúa ngày càng gia tăng. Các thầy tế lễ thượng phẩm hiệp với phái Sa-đu-sê, bắt các sứ đồ giam vào ngục. Nhưng thiên sứ của Chúa đã đến giải cứu họ và truyền cho họ tiếp tục rao giảng sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ. Trước sự phản ứng của giới chức Do-thái, các sứ đồ vẫn dạn dĩ rao giảng Lời Chúa. Câu chuyện này mang lại cho con những bài học sau:
QUYỀN NĂNG CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI VƯỢT TRÊN MỌI SỰ
Qua các sứ đồ, Chúa thể hiện nhiều dấu kỳ, phép lạ để xác chứng Tin Lành của Ngài là chân thật và chứng tỏ rằng, không có một thế lực nào của ma quỷ hoặc của loài người có thể ngăn cản công việc của Chúa. Là con dân của Chúa, lòng tin cậy tuyệt đối nơi quyền năng của Ngài, là chìa khóa giúp con vượt qua những nỗi sợ hãi khi bị chống đối, bắt bớ. Ngài đã sai thiên sứ mở cửa ngục cứu các sứ đồ thể nào thì cũng cứu con trong thử thách thể ấy. Chỉ cần con tuyệt đối vâng lời Thiên Chúa, việc còn lại, Ngài sẽ gánh vác y như sự thành tín và quyền năng cả thể của Ngài.
CẢNH GIÁC VỚI SỰ GANH TỊ
Giới lãnh đạo Do-thái bắt bớ các sứ đồ vì ganh tị chứ không phải vì công lý. Điều này nhắc con cảnh giác với những nơi nhân danh Chúa nhưng lại đầy dẫy sự ganh tị, người ta ganh tị nhau bởi chức vụ, bằng cấp và cả sự được nổi tiếng. Mặt khác con cũng phải cảnh giác và tỉnh thức với chính bản tính ganh tị trong con, vì lòng ganh tị sẽ ngăn cản con sống theo ý Chúa nhưng sống theo sự tham muốn của bản ngã xác thịt của mình. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con nhận biết những lẽ thật trong Lời Chúa, qua nhiều năm tháng được trang bị bởi những bài giảng của người chăn, con bước đi trong sự vui thỏa khi buông bỏ tất cả những điều không đẹp lòng Ngài. Con nhận ra rằng, khi con hết lòng sống theo Lời Chúa dạy thì cũng là khi con thực sự sống cho chính mình theo cách khôn sáng theo Lời Chúa, vì chỉ khi làm theo Lời Chúa thì cuộc đời con mới thực sự được hưởng những phước hạnh thật mà thôi. Con cảm tạ ơn Chúa!
HỌC GƯƠNG TRUNG TÍN VÀ VÂNG PHỤC CỦA CÁC SỨ ĐỒ
Dù biết sẽ gặp nguy hiểm, các sứ đồ của Chúa vẫn tiếp tục công việc rao giảng. Sau khi được thiên sứ giải cứu, họ không chạy trốn mà quay lại giảng dạy ngay trong đền thờ, là nơi mà họ dễ bị bắt lại ngay sau đó. Điều này thật khích lệ và mang lại năng lực cho con. Con nhận ra rằng, sự dạn dĩ mà các sứ đồ có được xuất phát từ lòng trung tín và sự vâng lời Chúa. Nếu các sứ đồ không trung tín, không vâng phục thì sẽ chẳng có phép lạ nào xảy ra. Bởi vậy, trên bước đường theo Chúa của mình, muốn có được kết quả trong sự hầu việc Chúa thì con phải bắt đầu bằng sự vâng lời và lòng trung tín với Chúa.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những phép lạ Ngài làm ra trên đời sống của con, con cảm tạ ơn Chúa cho con được kinh nghiệm sự vui thỏa vô cùng khi con trọn vâng Lời Chúa, làm theo sự dạy dỗ của Ngài cho dù bị chống đối, đã từng xảy ra trên bước đường con đi theo Ngài. Những kinh nghiệm tuyệt vời đó vẫn theo con luôn, như nhắc nhở con rằng, Ngài vẫn luôn ở đó, vẫn dõi theo con và chờ đợi, để làm mọi điều tốt nhất cho con khi con trọn vâng lời Ngài.
Con cầu xin Chúa ban ơn, dẫn dắt con mỗi ngày để con mãi bước đi trong sự đẹp lòng Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập, có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được Chúa làm ra qua các sứ đồ trước dân chúng tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy các sứ đồ đã nhóm họp dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn, cùng đồng lòng, hiệp ý tôn kính Chúa, và rao giảng Tin Lành.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
Trong khi các sứ đồ được ơn kêu gọi đặc biệt vào công tác rao giảng Tin Lành, thì những người còn lại trong Hội Thánh không dám nhập hội với họ, vì họ được các môn đồ tôn trọng, dành cho họ cơ hội tận dụng ơn phước Chúa ban để hầu việc Ngài; còn những người chưa tin nhận Tin Lành thì đều tỏ lòng tôn kính các sứ đồ của Chúa, bởi họ đã chứng kiến các dấu kỳ và phép lạ Chúa làm ra qua các sứ đồ, cũng như những lời giảng dạy Thánh Kinh được đầy ơn từ Thiên Chúa.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc [trên] những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
Qua sự rao giảng Tin Lành của các sứ đồ, khiến nhiều người tin, thậm chí có những đám đông cả nam lẫn nữ cùng được thêm vào Hội Thánh càng hơn; đến nỗi người ta đã đem những người bệnh từ các tầng lớp xã hội, đến chờ dọc theo các đường phố, đặt họ nằm trên những gường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để chờ Phi-e-rơ đi qua, họ sẽ được ơn chữa lành trực tiếp, hoặc ít ra họ cũng được nhờ bóng của ông soi qua vài người trong số họ, thì họ sẽ được chữa lành. Một cảnh tượng những người bệnh được đem đến bằng các phương tiện thô sơ khác nhau, nằm chờ dọc bên các vệ đường, chờ Phi-e-rơ đi qua, bởi dân chúng từng chứng kiến sự kiện ông đã truyền cho người què bẩm sinh trở nên lành mạnh, thì họ cũng tin rằng, dù người bệnh chỉ được bóng của Phi-e-rơ soi qua, kiến người bệnh sẽ được lành.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
Ngoài ra, có cả đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo nhau đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh tật và những kẻ bị tà linh hành hại đến với niềm hy vọng được cứu giúp, thì hết thảy họ đều được chữa lành. Đây là sự chữa lành bởi quyền năng của Chúa qua các sứ đồ trong thời kỳ Hội Thánh vừa được thành lập, thể hiện quyền năng của Tin Lành trên cả sự cứu rỗi thuộc linh lẫn chữa lành thuộc thể, khiến nhiều người tin theo.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
Tại buổi nhóm họp ấy, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy bà con thân thuộc với người, thuộc phái Sa-đu-sê đều đứng dậy, tỏ ra sự ganh tỵ với các sứ đồ của Chúa, vì những phép lạ do Chúa làm ra qua họ, khiến những kẻ ấy muốn lên mình trước dân chúng.
Những kẻ này đã ra tay, bắt giam các sứ đồ vào trong phòng chung, theo luật lệ của Do-thái giáo thời bấy giờ, vì chúng không muốn các sứ đồ tiếp tục rao giảng Tin Lành, khiến nhiều người tin theo, làm ảnh hưởng đến vị thế và quyền lực của họ. Việc làm vì thiếu sự hiểu biết của chúng xuất phát từ lòng ích kỷ, đố kỵ, khiến họ chống đối mạnh mẽ các tôi tớ của Chúa.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã đến, mở các cửa nhà giam và giải cứu các sứ đồ ra khỏi, và truyền rằng, hãy ra đi, mạnh mẽ đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống, Đấng Ngôi Lời, Ngài Hằng Sống và ban sự sống đời đời cho những ai tin nhận Ngài, như đã được chép trong kho báu Phúc Âm của Chúa. Việc thiên sứ giải cứu các sứ đồ là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sức mạnh của loài người, khiến các sứ đồ càng trung tín, mạnh mẽ thêm lên trong chức vụ.
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
Vâng theo lời truyền của thiên sứ, các sứ đồ đã vào trong Đền Thờ từ sáng sớm, và giảng dạy Tin Lành. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người lại kéo nhau đến nơi nhóm hiệp của tòa công luận, cùng hết thảy nghị viên của dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải các sứ đồ ra trước Tòa Công Luận.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
Các viên chức đã đến và không tìm thấy các sứ đồ trong nhà giam, nên chúng đã trở lại, báo cáo với thượng cấp của Tòa Công Luận, rằng họ đã thật sự nhìn thấy phòng giam vẫn được đóng kỹ với mọi biện pháp an toàn, và các lính canh gác vẫn đứng trước các cửa của phòng giam. Nhưng khi mở cửa ra thì họ đã chẳng hề thấy một người nào ở trong đó.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các viên chức báo cáo về các sứ đồ đã không còn ở trong phòng giam, thì chúng đều sửng sốt, bối rối trước sự biến mất của các sứ đồ, dù nhà giam giữ đã được khóa kỹ và canh gác cẩn thận, rồi chúng suy đoán rằng, không biết sẽ còn xảy ra điều gì tiếp theo.
Giữa lúc căng thẳng như vậy, bỗng có người đến, báo cáo với chúng rằng, "kìa, những người đã bị bọn chúng bắt giam, họ đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy đạo Chúa cho dân chúng.” Đây không phải chỉ là một hiện tượng, mà là một phép lạ vượt quá sự hiểu biết của loài người.
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Trước sự kiện này, viên đội trưởng cùng với các viên chức đã lập tức ra đi, bắt giải các sứ đồ bằng kế sách nhẹ nhàng hơn, vì chúng sợ bị dân chúng ném đá, bởi các sứ đồ đã được ơn Chúa ban, chữa lành các chứng bệnh hoặc bị quỷ nhập từ khắp nơi đổ về, khiến dân chúng tôn trọng và trực tiếp bảo vệ các tôi tớ của Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về các sứ đồ bị bắt và được Đức Chúa Trời giải cứu khỏi sự giam cầm. Bởi quyền năng của Ngài hành động qua các sứ đồ, khiến các thầy tế lễ thượng phẩm và phái Sa-đu-sê ganh tỵ, ngăn cản, nhưng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn luôn được thực hiện vững chắc qua các thời kỳ, khiến các nhà lãnh đạo dân Do-thái thời ấy hoang mang, sợ hãi trước quyền năng của Ngài.
Nguyện Chúa ban ơn cho chúng con luôn giữ vững sự hiệp nhất trong Hội Thánh, hết lòng nương cậy vào quyền năng của Chúa để rao giảng Tin Lành cách dạn dĩ trong mọi hoàn cảnh. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài, vì thì giờ này Ngài ban cho chúng con được suy ngẫm tiếp Thánh Kinh. Nguyện Ngài ban ơn khôn sáng và sự hiểu biết cho chúng con trong lúc suy ngẫm. Sau đây chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình như sau:
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
Câu 12-16: Chúng con hiểu đây là những quyền năng của Đức Chúa Trời bảy tỏ qua Hội Thánh của Ngài. Ngài xác nhận công việc của Hội Thánh qua những phép lạ mà Ngài đã làm ra, những phép lạ này giúp cho dân chúng thấy được quyền năng của Đức Chúa Trời một cách rất sống động, qua đó họ đã tin nhận Đấng Christ là Cứu Chúa. Chúng con cũng thấy sự hiệp một của Hội Thánh qua việc họ tụ họp, thờ phượng Chúa dưới mái hiên của Sa-lô-môn, là nơi gặp mặt chung của Hội Thánh tại đền thờ lúc bấy giờ. Dù có sự chống đối, bách hại mạnh mẽ, nhưng bất chấp những sự đó, nhiều người đã tiếp tục tin nhận Chúa, bởi Lời của Ngài luôn có quyền năng và biến đổi lòng những người muốn tìm kiếm Lẽ Thật. Sự thật là quyền năng của Đức Chúa Trời lớn đến nỗi ngay cả bóng của Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng được xem là có thể chữa lành cho người khác. Qua đây, chúng con hiểu chức vụ của các sứ đồ được Đức Thánh Linh đổ đầy, vận hành một cách dư dật, mạnh mẽ.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
Câu 17-18: Chúng con hiểu là sự ghen tị và bách hại của những nhà lãnh đạo tôn giáo trên những công việc mà các sứ đồ đã làm trong danh Chúa, đó cũng là sự bắt bớ chính Chúa Jesus. Phái Sa-đu-sê không tin vào sự sống lại, nên họ phản đối mạnh mẽ việc các sứ đồ giảng về Chúa Jesus cũng như sự sống lại của Ngài, sự sống lại của con dân Chúa sau này, chính lòng ghen tị đã khiến họ bắt bớ Hội Thánh, bắt bớ Đấng Christ. Chúng con cũng hiểu các sứ đồ bị bắt giữ không phải vì làm điều sai, mà vì giảng Tin Lành. Nhưng sự bắt bớ đó không thể ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời!
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 “Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này.” [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
Câu 19-21: Chúng con hiểu là sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời đã xẩy ra trên các sứ đồ, dù bị giam cầm, nhưng Chúa đã sai các thiên sứ mở cửa nhà tù, làm ra phép lạ siêu nhiên ngay cả khi các lính canh và nhà tù được khoá cẩn mật. Điều này cho chúng con thấy được không có quyền lực nào có thể cầm giữ người của Đức Chúa Trời khi Ngài có kế hoạch cho họ. Chúa sai thiên sứ đến mở cửa tù mà lính canh không hay biết. Đức Chúa Trời không chỉ giải cứu các sứ đồ, mà còn bảo họ tiếp tục giảng dạy. “Những Lời của Sự Sống” mang nghĩa rằng, Tin Lành về sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus. Dù bị bắt bớ, các sứ đồ thay vì sợ hãi lại càng can đảm giảng Lời Chúa, họ dạn dĩ và mạnh mẽ, can đảm, họ đã chọn vâng phục Chúa hơn là sợ hãi loài người.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: “Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: “Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng.”
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Câu 22-26: Chúng con hiểu đây là sự bối rỗi của các nhà cầm quyền, họ đã tỏ ra bối rối khi nghe báo cáo về những phép lạ mà không ai giải thích được về sự biến mất của các sứ đồ khỏi ngục. Họ được thiên sứ giải thoát ra khỏi tù, và thay vì chạy trốn họ lại tiếp tục vào đền thờ để giảng dạy, điều này cho thấy lòng can đảm và vâng phục Chúa một cách trọn vẹn của các sứ đồ. Vì sự bối rỗi và có phần sợ hãi nên các lãnh đạo tôn giáo đã sai các viên đội trưởng hiệp với các viên chức đi bắt các sứ đồ, họ không dám dùng cách bạo lực vì dân chúng đang đứng về phía họ. Các lãnh đạo thay vì kính sợ Thiên Chúa thì nay họ lại sợ dân chúng, còn các sứ đồ thì chỉ kính sợ Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã hướng dẫn, ban ơn cho chúng con được học câu chuyện trên. Chúng con hiểu rằng, khi quyết định đi theo Chúa và tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, chúng con sẽ có sự chống đối, bị tấn công và thậm chí là cả sự bách hại, nhưng Chúa luôn ở cạnh mỗi con dân của Ngài. Không có quyền lực nào có thể ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời. Nguyện xin Chúa cũng ban cho chúng con lòng dạn dĩ và can đảm dù ở trong hoàn cảnh, khó khăn, nghịch cảnh nào để chúng con luôn kính sợ Chúa thay vì sợ hãi loài người.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng, các sứ đồ tiếp tục làm ra những dấu lạ và phép lạ trong dân chúng, họ đã cùng một lòng, hiệp một ý để rao giảng Tin Lành cho dân chúng, dân chúng thì tôn kính họ. Và có nhiều người đã được thêm vào Hội Thánh.
Thưa Cha, qua đó mà con cũng rút ra được bài học là con cũng cần đồng một lòng, hiệp một ý với các anh chị em mình không chỉ trong việc rao giảng Tin Lành mà còn trong các linh vụ khác của nhà Chúa. Khi đó, linh vụ đó mới đạt được nhiều kết quả. Bản thân con cũng đang được ở trong Ban Điều Hành Thanh Niên, con cũng cần đồng một lòng và hiệp một ý với các anh chị em của con trong Ban Điều Hành để làm tròn bổn phận của mình, góp phần gây dựng Ban Thanh Niên ngày càng hiệp một và phát triển lớn mạnh hơn.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn cho con để con áp dụng tốt bài học hôm nay vào trong đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài, nguyện Lời Ngài soi sáng con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng các sứ đồ đã làm ra nhiều dấu lạ và phép lạ trước dân chúng, trong đó có cả Ma-thia, là người được đếm số với mười một sứ đồ, để thay thế Giu-đa Ích-ca-ri-ốt. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý nhóm lại dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn để rao giảng Tin Lành. Dân chúng tôn kính họ bởi những lời họ nói và các việc họ đã làm, còn những người khác trong Hội Thánh chẳng ai dám kể mình ngang hàng với họ, bởi biết họ là những người đặc biệt được Chúa chọn để làm công việc của Ngài.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
Thưa Cha, con hiểu rằng tuy các sứ đồ đều được Chúa dùng để làm ra nhiều dấu lạ và phép lạ, nhưng Sứ Đồ Phi-e-rơ là người được biết đến nhiều nhất bởi ông đã chữa lành cho người què từ trong lòng mẹ. Dân chúng đem những người bệnh để dọc theo đường phố để mong rằng khi bóng của Phi-e-rơ che trên người bệnh thì họ cũng được chữa lành. Đức tin của những người bệnh và người nhà của họ thật lớn, nên hết thảy họ đều đã được chữa lành, và những người tin đã được thêm vào Hội Thánh ngày càng nhiều.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi lòng ganh tị của thầy tế lễ thượng phẩm và những bạn bè, bà con, các thầy tế lễ khác quanh ông, khiến cho họ một lòng đứng cùng nhau, đồng ý với nhau trong sự bắt giam các sứ đồ. Chúa vẫn để họ bắt được các sứ đồ để giam giữ, nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Ngài đã mở cửa các nhà tù để đem họ đi, và truyền cho họ tiếp tục rao giảng về sự sống trong Đấng Christ. Con học được rằng, người được ơn Chúa dù có bị ganh ghét, hãm hại, và có lúc Chúa vẫn cho phép ý định xấu của loài người được thành, nhưng Ngài có chương trình của Ngài, để tỏ ra quyền phép của Ngài, khiến danh Ngài được tôn cao.
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các sứ đồ được thiên sứ của Chúa đưa ra khỏi phòng giam trong đêm, thì họ trở về ngủ nghỉ cách bình an, rồi sáng dậy sớm vào bên trong Đền Thờ để tiếp tục giảng dạy bình thường theo như mệnh lệnh họ được nhận. Còn thầy tế lễ thượng phẩm nhóm họp Tòa Công Luận với các nghị viên của dân I-sơ-ra-ên để xét xử các sứ đồ, thì họ đã không tìm thấy các ông. Dù cửa nhà tù được đóng kỹ, lính canh vẫn đứng canh giữ trước các cửa, nhưng không nhà giam nào có thể giam giữ được người của Chúa, nếu Ngài không cho phép.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các thầy tế lễ thượng phẩm cùng viên đội trưởng lính của Đền Thờ bị bối rối vì không biết vì sao các sứ đồ lại có thể biến mất mà không để lại dấu vết gì như thế. Khi họ đang không hiểu điều gì đã xảy ra thì lại được báo tin rằng các sứ đồ đang giảng dạy dân chúng trong Đền Thờ như thường ngày. Họ lại kéo đi đến đó để tiếp tục bắt các sứ đồ nhưng điều nghịch lý là những người đi bắt lại lo sợ, còn những người bị bắt thì được dạn dĩ trước dân chúng. Con học được rằng, khi con dân Chúa vâng phục Ngài thì không điều gì có thể khiến họ sợ hãi, vì họ biết họ cần phải kính sợ ai, còn những kẻ bách hại họ thì chỉ có quyền tạm thời trên họ, và chính những người ấy mới là những người phải sợ, khi đang chống nghịch Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa cho con được hiểu những điều trên. Nguyện con luôn vâng phục Ngài, để sống mạnh mẽ, dạn dĩ làm những điều Ngài ban truyền cho con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
10/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài dùng chị hàng xóm nói cho con biết việc lấy nước mía nấu với gừng uống trị ho, qua đó con tìm hiểu thì thấy nhiều công dụng của nó, nhất là trong mùa cảm cúm này. Nguyện Chúa ban cho chúng con được sức đề kháng tốt để được7 khỏe mạnh. Thì giờ này, con có được phương tiện, sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ và dẫn dắt con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, có nhiều dấu lạ và phép lạ của Chúa được làm ra bởi các sứ đồ. Dân chúng tôn kính các sứ đồ, thêm nhiều người tin nhận Chúa, có nhiều người đem những người bệnh để dọc các đường phố để mong được bóng của Phi-e-rơ đi ngang qua che được vài người để họ được chữa lành, có thêm các đám đông từ các thành lân cận cũng kéo sang đem theo người bệnh, người bị tà linh. Hết thảy những người tìm đến đều được chữa lành. Con hiểu rằng, những dấu lạ, phép lạ được làm ra khiến cho nhiều người tìm đến với các sứ đồ. Điều đó vừa bày tỏ lòng thương xót của Chúa đối với những người đau bệnh, những người bị tà linh, vừa bày tỏ lòng thương xót của Chúa đối với linh hồn của họ. Những con người khốn khổ được chữa lành bệnh tật, được xua đuổi tà linh, được cơ hội nghe biết về Tin Lành cứu rỗi để có cơ hội được chữa lành thuộc linh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, có nhiều người đã được chữa lành, những việc làm và sự rao giảng của các sứ đồ khiến dân chúng thêm lên lòng tôn kính họ. Điều đó khiến cho thầy tế lễ thượng phẩm và phái Sa-đu-sê ganh tị, quyết định bắt các sứ đồ bỏ vào phòng giam. Tuy nhiên, vào ban đêm, thì thiên sứ của Chúa đã giải cứu họ ra khỏi nhà tù, và truyền dặn họ đi rao giảng về Đấng Christ trong Đền Thờ.
Thưa Chúa, con thấy các sứ đồ thật có lòng kính sợ Chúa, họ chẳng sợ hay màng tới những người đã bắt họ. Sự kính sợ Chúa, hiểu biết về Chúa, đức tin nơi Chúa của họ lớn hơn những sự nguy hiểm, đe dọa, quyền thế từ loài người. Ngay lập tức, sáng sớm, họ làm như lời thiên sứ phán dặn họ. Con hiểu rằng, họ đã xem những việc bị bắt, bị bách hại, bị đe dọa là những việc phải xảy đến khi họ bằng lòng hầu việc Chúa qua sự rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Họ chẳng để sự sợ loài người trong tâm trí họ, chẳng để chúng lung lay đức tin nơi Chúa, họ quyết tâm vâng phục mọi mệnh lệnh phán bảo của Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, khi thầy tế lễ thượng phẩm quyết định nhóm họp để sai giải các sứ đồ đến, thì các viên chức đã không thấy các sứ đồ, dù cửa phòng giam đóng kĩ và vẫn có lính canh. Thưa Chúa, con hiểu họ không còn chút lòng run sợ khi thấy các dấu lạ, phép lạ của Chúa được tỏ bày ra. Lòng ganh tị của họ quá lớn khiến họ dại dột mà tìm mọi cách hại người của Đức Chúa Trời. Họ đã trở thành công cụ của Sa-tan dùng để cản trở chương trình của Chúa.
Cảm tạ Chúa đã cho những việc làm của các sứ đồ được ghi lại để qua đó làm tấm gương sáng cho chúng con về lòng sốt sắng, sự dạn dĩ trong sự hầu việc Chúa. Nguyện rằng con cũng sốt sắng và dạn dĩ rao giảng về Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
11/02/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Cảm tạ Cha hôm nay ban cho gia đình con có buổi tổ chức sinh nhật vui vẻ, kỷ niệm ngày sinh của nhà con và con gái lớn của con. Con cảm tạ Cha vì ngay khi còn trên đất này Ngài đã ban cho chúng con nhiều niềm vui trong cuộc sống đi với Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
Câu 12 và 13: Thưa Cha, con hiểu rằng, trong buổi ban đầu của Hội Thánh, với đức tin trọn vẹn và lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành của các sứ đồ, Chúa đã dùng tay của họ để làm ra nhiều dấu kỳ và phép lạ. Các dấu kỳ và phép lạ này đã đem lại ơn phước cho nhiều người và làm tôn vinh danh Chúa.
Hết thảy các sứ đồ đã chọn nhóm hiệp lại dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn, là nơi thuận lợi để rao giảng Tin Lành vì chứa được đông người, và có nhiều người đi ngang qua khi đi vào Đền Thờ.
"Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ": là số con dân Chúa còn lại trong Hội Thánh. Có thể đây là mệnh lệnh từ Đức Thánh Linh được truyền đạt bởi các sứ đồ. Lý do là vì khi rao giảng trong khuôn viên Đền Thờ như vậy, các sứ đồ sẽ gặp phải sự bắt bớ đến từ giới cầm quyền Do-thái Giáo. Có lẽ, đây chưa phải là thời điểm để các con dân Chúa mới tin nhận Chúa đối diện với các sự bắt bớ như vậy.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
Từ câu 14 đến 16: Con hiểu rằng, dân chúng thấy Phi-e-rơ được đầy ơn trong sự rao giảng Lời Chúa và làm phép lạ chữa lành cho người què từ trong lòng mẹ, nên họ đã đem những người bệnh và những người bị tà linh khuấy hại đến cho ông chữa lành. Tất cả họ đều được Chúa chữa lành qua Phi-e-rơ. Qua đó mà có nhiều người tin nhận Chúa.
Câu "người tin đã được thêm vào Chúa" là được thêm vào Hội Thánh, vì Hội Thánh là thân thể của Chúa. Ngoài ra, "thêm vào Chúa" còn hàm ý là được hiệp một với Ngài.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
Câu 17 và 18: Con hiểu rằng, động cơ khiến giới lãnh đạo Do-thái Giáo bắt giam các sứ đồ là vì lòng ganh tị với sự dân chúng ngày càng yêu mến và đi theo các sứ đồ. Họ sợ quyền lực, danh tiếng của mình bị ảnh hưởng.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
Từ câu 19 đến 24: Có hai điều con thấy thú vị trong các câu này là:
- Đức Chúa Trời đã làm hỏng kế hoạch xét xử các sứ đồ của giới cầm quyền bằng cách sai thiên sứ giải cứu các sứ đồ ra khỏi ngục trong đêm, trước buổi họp sáng của Tòa Công Luận. Điều đó cho thấy thẩm quyền tuyệt đối của Ngài, mọi việc chỉ có thể xảy ra trong sự cho phép của Ngài.
- Các sứ đồ sẵn sàng trở lại rao giảng ngay tại nơi họ mới bị bắt giam. Điều đó cho thấy lòng can đảm, mạnh mẽ, và sự vâng phục tuyệt đối của các sứ đồ đối với Chúa. Các sứ đồ cứ phó thác mọi diễn tiến tiếp theo cho Chúa. Có lẽ, chính các con dân Chúa khác cũng ngạc nhiên về quyết định của các sứ đồ. Chắc chắn hành động của các sứ đồ đã tác động mạnh mẽ lên các con dân Chúa. Đây cũng là cách Chúa chuẩn bị con dân Chúa cho cơn bách hại lớn sắp xảy đến.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, lúc này các nhà lãnh đạo sợ dân chúng là vì lòng họ đang cùng hướng về các sứ đồ của Chúa. Dân chúng dành sự tôn kính cho các sứ đồ, là những người được đầy ơn trong sự rao giảng Lời Chúa và làm ra các phép lạ chữa lành.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương ở của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng Toàn Năng, cao siêu tuyệt đối. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng trong sự học hiểu Lời Chúa và áp dụng vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con, con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, các sứ đồ thật là phước hạnh khi nhận biết ý Chúa muốn cho mình. Các ông biết rằng ý muốn của Chúa trên ông là rao giảng về Đấng Christ, dù khi bị các lãnh đạo tôn giáo bắt giam, nhưng các ông được thiên sứ thả ra và thiên sứ bày tỏ cho các ông biết ý muốn của Chúa là muốn các ông tiếp tục rao giảng về Ngài. Con thấy thật là vui mừng, phước hạnh vì Chúa gần gũi các sứ đồ như vậy. Chẳng phải các ông rao giảng về Đấng Christ mà là Chúa đã giảng về Ngài cho dân chúng qua các ông. Ngài muốn giải cứu các ông khỏi lao tù bằng phép lạ và muốn các ông tiếp tục mạnh mẽ nói về Đấng Christ như đang nói. Sự mạnh mẽ trong đức tin của các sứ đồ như vậy khích lệ cho những người mới tin Chúa. Phép lạ của Chúa càng khiến cho vững Đạo của Chúa càng hơn. Không có gì phước hạnh hơn là biết rõ và chắc chắn về sự Chúa muốn mình làm gì. Có rất nhiều điều Chúa không bày tỏ cách trực tiếp rõ ràng cho con trong Thánh Kinh, trong những hoàn cảnh thực tế của con, nhưng Đức Thánh Linh bày tỏ cho con biết qua các câu Thánh Kinh khác, qua người chăn, qua bài giảng, qua các lời thánh ca, qua các anh chị em, qua các con của con, qua các việc con gặp phải trong thực tế để giúp con nhận ra ý Chúa muốn trên con. Con chỉ nguyện xin luôn dâng tấm lòng của con để Chúa sẵn dạy dỗ, ban năng lực khiến con sống là vừa muốn vừa làm theo ý Chúa chứ chẳng phải theo ý con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng, là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Trong thời kỳ đầu Hội Thánh, có nhiều phép lạ và dấu lạ được làm ra, đặc biệt là các sứ đồ của Chúa, vì họ là người có đức tin lớn, có tấm lòng nóng cháy, yêu Chúa thiết tha. Ngày nay, những phép lạ và dấu lạ như Hội Thánh ban đầu ít xảy ra hơn. Tuy nhiên, những ai hết lòng trông cậy Chúa, quyết tâm sửa đổi, từ bỏ con người cũ và ham mến một nếp sống nên thánh, trọn vẹn thì sẽ thấy được sự biến đổi lạ lùng. Đó cũng chính là những phép lạ, dấu lạ Chúa làm trong đời sống của những ai tin và hết lòng sống theo Lời Ngài.
2. Quyền năng của Chúa tuôn đổ trên các sứ đồ để họ chữa lành những người bệnh, bị tà linh khuấy hại. Đặc biệt, Sứ Đồ Phi-e-rơ có quyền phép lớn đến nỗi, chỉ cần bóng của ông đi ngang qua những kẻ bệnh cũng sẽ được chữa lành.
Trước những việc làm đầy quyền năng các sứ đồ của Chúa đã làm như chữa bệnh, đuổi quỷ, thi hành những dấu lạ, phép lạ và được sự yêu mến của dân chúng đã khiến cho những hàng ngũ lãnh đạo trong dân I-sơ-ra-ên đầy lòng ganh tị. Họ ganh tị vì họ muốn có quyền phép được như các sứ đồ và được dân chúng ngưỡng mộ, yêu mến, nhưng thực tế, họ lại không có được những điều đó. Thay vì họ nhận ra lẽ thật và ăn năn, thì họ lại lạm dụng quyền lực của mình mà bắt các sứ đồ.
3. Khi các sứ đồ bị bắt và tống giam vào tù thì không bao lâu sau Chúa đã sai thiên sứ giải cứu các sứ đồ ra khỏi tù. Điều đó cho thấy, Sa-tan và loài người có ra sức ngăn cản ý muốn và chương trình của Chúa qua việc tống giam các sứ đồ, là những người đứng đầu Hội Thánh. Nhưng Đức Chúa Trời là Đấng Quyền Năng và Tể Trị trong mọi sự, nên Ngài không cho phép điều đó bị cản trở.
Với lại, trước sự bắt bớ, Hội Thánh đã hết lòng cầu thay cho các sứ đồ, vì thế Ngài đã hành động giải cứu các sứ đồ cách nhanh chóng.
4. Sau khi các sứ đồ được Chúa dùng thiên sứ giải cứu, họ vâng lời thiên sứ truyền, tiếp tục rao giảng Tin Lành. Sự vâng lời của các sứ đồ trong hoàn cảnh này cho con thấy họ không nản bước trước những khó khăn và sự bắt bớ, nhưng cứ vâng lời để làm tròn bổn phận và trách nhiệm Chúa giao phó. Cũng vậy, khi con dân Chúa sống theo Lời Ngài và rao giảng Tin Lành, thì sẽ luôn có những sự khó khăn, bắt bớ xảy đến. Nhưng người thật sự vâng lời là người sẵn sàng làm theo Lời Chúa không chỉ trong thuận cảnh, mà còn là dám đương đầu với nghịch cảnh và sự bắt bớ nguy hiểm. Kinh nghiệm, sự giải cứu và phước hạnh trong Chúa sẽ luôn đến với những ai luôn tin cậy và vâng lời. Nguyện Chúa ban cho con luôn biết tin cậy và vâng Lời Ngài để làm tròn những bổn phận, trách nghiệm Ngài đã giao phó.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa tâm trí con và giúp con ngày càng tấn tới trong đức tin và trong sự hiểu biết càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Cảm tạ Cha! Vì cuối tuần con có thời gian dọn dẹp, sắp xếp lại ngôi nhà của mình. Nhìn lại những gì mình dọn dẹp, sắp xếp, con thấy thật thoả lòng. Căn nhà của chúng con không lớn nhưng chúng con đã sắp xếp có phòng để nhóm hiệp, có phòng ngủ riêng tư của hai vợ chồng và có chỗ để tiếp đón anh chị em mình. Con hiểu rằng, trong thuộc linh của con cũng vậy, con cần phải sắp xếp bỏ đi những gì thuộc về con người cũ, giữ lại những gì thuộc con người mới trong Chúa. Muốn như vậy con cần phải có sự hiểu biết Lời Chúa và cẩn thận làm theo.
Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc [trên] những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này."
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời kỳ đầu của Hội Thánh, đã có nhiều dấu lạ, phép lạ xảy ra qua các sứ đồ của Chúa. Họ đã đồng lòng nghĩa là cùng chung tấm lòng muốn phụng sự Chúa, cùng nhau hoàn thành mục vụ mà Đức Chúa Jesus đã giao phó. Họ đã hiệp một ý nghĩa là cùng đức tin, cùng sự hiểu biết về Chúa, cùng phương cách rao giảng Tin Lành. Họ tập trung dưới mái hiên của Sa-lô-môn vì nơi này nhiều người qua lại, bởi vậy sẽ có nhiều người có cơ hội được nghe Tin Lành.
Con hiểu rằng, trong lúc này, chỉ có các sứ đồ của Chúa rao giảng, bởi họ được ban ơn để làm việc này, số môn đồ còn lại không nhập lại với các sứ đồ và con tin họ sẽ được Chúa giao làm công việc khác. Người dân tôn kính họ vì những dấu kì phép lạ, được họ làm ra bởi sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Qua đó mà Lời Chúa qua các sứ đồ rao giảng cũng được tôn cao. Đã có nhiều người bệnh, người bị quỷ ám được chữa khỏi bởi sứ đồ của Chúa.
Thưa Cha! Thầy tế lễ thượng phẩm là người có địa vị lớn trong Đền Thờ và những người Sa-đu-suê vốn không tin có sự sống lại đã hợp nhau lại nhốt các sứ đồ vào tù. Và một phép lạ nữa xảy ra, chính là thiên sứ đã đến đưa các sứ đồ ra ngoài dù rằng cửa vẫn khoá và lính canh ở mỗi cửa canh gác. Con hiểu rằng, phép lạ này xảy ra để các sứ đồ biết rằng: Đức Chúa Trời luôn bên cạnh họ, dù cho thế lực loài người hay ma quỷ tấn công thì Chúa vẫn đang quan phòng bảo vệ họ. Điều đó sẽ khiến các sứ đồ có đức tin càng vững vàng hơn trên những bước đường sắp tới. Ngài cho phép xảy ra cũng để thầy tế lễ thượng phẩm và những người hiệp cùng họ nhận ra là phép lạ đó đến từ Đức Chúa Trời. Việc họ ngăn cản rao giảng Tin Lành là đang ngăn cản chương trình, ý định của Chúa.
Tuy vậy, họ vẫn cho người bắt các sứ đồ lại. Con hiểu rằng, chính sự tham muốn quyền lực sinh ra sự ghen tỵ, và điều đó làm đui mù con mắt thuộc linh khiến cho dù những phép là đến bởi Đức Chúa Trời làm ra trước mặt, họ cũng không công nhận đó là tôi tớ của Chúa, dù họ là những thầy tế lễ thượng phẩm trong đền thờ của Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay mà con học được sự vâng phục và dạn dĩ của các sứ đồ trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa. Dù họ rao giảng Tin Lành đã bị bắt nhưng khi được thiên sứ giải cứu họ tiếp tục rao giảng Tin Lành của Chúa. Con hiểu rằng, sự khó khăn hoạn nạn không làm cho con dân chân thật của Chúa lui bước mà càng làm họ trở nên mạnh mẽ hơn. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng con có tấm lòng dạn dĩ rao giảng Tin Lành của Chúa trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
23/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu Đời Đời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến bên Cha, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.
Kính lạy Cha, bên Lời Ngài, lòng con được bình an. Con xin Cha cất đi khỏi con mọi vướng bận âu lo và muộn phiền của đời này, để tâm linh con được yên nghỉ trong Cha. Con xin kính dâng lên Cha thân thể con là của lễ sống và thánh, kính xin Cha thương đón nhận, dạy dỗ và tỉa sửa con mỗi ngày. Xin Lời Ngài nuôi dưỡng con mỗi ngày. Con xin đón nhận những sự dạy dỗ của Chúa với lòng biết ơn. Sau đây, con xin ghi lại những điều Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay ạ.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính thưa Cha, con thấy kết quả của Tin Lành mà các sứ đồ làm ra thật đáng kinh ngạc, đó là ngày càng có đông người tin Chúa, mặc dù họ đã được tận mắt chứng kiến sự các sứ đồ bị bắt bớ. Sự bị bắt bớ, chịu khó nhọc đi theo Chúa của các sứ đồ, mà nhiều người đã chứng kiến, đã không hề làm giảm số người thật lòng tin và làm theo. Điều này giúp con thấy được sức mạnh của Tin Lành chân thật.
Bên cạnh số đông những người dân, chủ yếu là những kẻ tật bệnh, mắc bệnh tà linh có lòng ăn năn, thì đều được Chúa chữa lành cách siêu nhiên. Trong khi các thầy tễ lễ, các viên đội trưởng, các viên chức thì lại tỏ lòng ganh tị, tìm cách bắt giam họ. Đến nỗi, chính họ dù đã được nghe, chứng kiến những phép lạ mà các môn đồ đã làm ra, nhưng họ lại cố tình không chịu nghe và tiếp nhận. Họ đã lại tìm cách bắt giam các sứ đồ lần nữa. Tội lỗi đã che mắt, khiến họ có thái độ và hành động theo xác thịt, bất chấp lẽ thật, nhằm thoả mãn lòng kiêu ngạo. Câu 26 cho con thấy, những người này đã sợ loài người hơn là sợ Chúa. Hành động bắt giam các sứ đồ lần hai sau khi được nghe việc các sứ đồ đã được các thiên sứ của Chúa giải cứu, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng, là một sự rất cứng lòng ở những người này.
Sự hiệp ý của họ chỉ đem lại thêm sự gian ác, cố chấp và không hiểu biết. Nguyên nhân của sự không hiểu này chính là do không có lòng tin kính Chúa. Họ là những người rất đáng thương. Vì nếu không ăn năn sẽ bị hư mất đời đời.
Các sứ đồ theo Chúa, dù gặp nhiều gian khó, nhưng luôn được Chúa soi sáng, ban sức, bảo vệ, giải cứu theo đúng thời điểm, kịp lúc. Hành động các sứ đồ vâng phục làm theo trong câu 20, 21a thể hiện các môn đồ đã rất biết ơn Chúa và có lòng vâng phục tuyệt đối. Chính đức tin và việc làm của các sứ đồ đã giúp họ có thêm sức mạnh, là năng lực đến từ Chúa. Qua đây con học được tấm lòng yêu kính Chúa của các sứ đồ cũng như sự hạ mình tiếp nhận Lẽ Thật của số đông những người bệnh đã tin. Sức mạnh của sự hiệp một trong Chúa trong việc rao giảng Tin Lành, là bài học sống động để con ghi nhớ và học theo.
Con nguyện xin Chúa cho con luôn sống theo Chúa, học theo gương của Đức Chúa Jesus và những gương tốt của những tôi tớ Chúa, được Chúa ghi chép lại trong Thánh Kinh và trong Hội Thánh chân thật của Chúa mà con được biết.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
24/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính thưa Cha Yêu Kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có thêm thời gian, sức khỏe để được suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con kính dâng lời tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Ngài. Nguyện mọi vinh quang, quyền thế, đều quy thuộc về Thiên Chúa của chúng con. Xin Cha ban ơn để chúng con hiểu đúng Lời Ngài.
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 như sau.
Chúng con suy ngẫm được các ý chính.
1. Sự đồng lòng hiệp ý của các sứ đồ và tín hữu.
Trong thời Hội Thánh đầu tiên được thành lập, có rất nhiều người tiếp nhận sự rao giảng của Phi-e-rơ và Giăng và được gia nhập vào Hội Thánh. Lúc này mọi người đều trở nên như một với nhau, không ai xem vật gì là của riêng ai, nhưng là của chung. Sẵn sàng san sẻ cho nhau. Bên cạnh đó họ còn đồng lòng, hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện, khẩn xin cho các sứ đồ khi họ gặp sự bách hại.
Chúng con học được rằng sự hiệp một có một sức mạnh lạ lùng khiến cho sự tấn công, quấy phá của ma quỷ bị đánh lùi. Sự hiệp một giúp con dân Chúa gắn chặt với nhau, tạo nên một bức tường vô hình mà ma quỷ khó có thể chen vào chia rẽ. Chúng con thử nghĩ, nếu ngày nay chúng con không có sự đồng lòng, hiệp ý với người chăn và các trưởng lão thì Hội Thánh dễ dẫn đến tan rã, Hội Thánh bị xáo trộn, dẫn đến chia rẽ nhau. Nhưng nếu chúng con đồng lòng, hiệp ý với người chăn và các trưởng lão thì Hội Thánh sẽ được phát triển cách mạnh mẽ, những linh vụ rao giảng Tin Lành sẽ được trung tín thực hiện và cùng nhau thi hành mệnh lệnh của Thiên Chúa.
2/ Về lòng ganh tị của các nhà lãnh đạo tôn giáo.
Lòng ganh tị này họ đã trổi dậy từ khi Đức Chúa Jesus còn đi lại trên đất, vì ganh tị nên họ tìm đủ mọi cách để giết Chúa và nay họ lập lại với các sứ đồ. Họ ganh tị vì thấy có nhiều người tin và nghe theo, gia nhập vào Hội Thánh, một giáo lý khác với giáo lý của họ. Họ sợ rằng họ sẽ không còn được tôn kính, bị mất uy tín và dần họ sẽ không còn vị thế trong xã hội.
Chúng con học được rằng, lòng ganh tị ảnh hướng lắm đến đời sống thuộc linh của chúng con. Nó ngăn cản chúng con đến gần Chúa, vì đó là tội, mà phạm tội thì bị xa cách mặt Chúa. Lòng ganh tị khiến cho tâm linh bị cứng cỏi, kiêu ngạo và gian ác. Chỉ tìm cách hãm hại người khác. Người có sự ganh tị sẽ không biết hạ mình tìm kiếm Chúa mà chỉ tìm kiếm hư vinh. Tâm linh bị đui mù thuộc linh mà không còn nhận biết Lẽ Thật. Sự kiêu ngạo che mất hết lý trí của mình. Sự ganh tỵ sẽ dẫn đến tội ác.
3/ Kế hoạch của loài người và thánh ý của Đức Chúa Trời.
Loài người thì nghĩ rằng, chỉ cần họ giam giữ, bỏ tù, đánh đập, hù dọa hay giết đi thì có thể bịt miệng được các sứ đồ không cho rao giảng nữa. Tuy nhiên với sự toàn năng của Đức Chúa Trời thì không có gì là khó đối với Ngài. Ngẫm đến đây chúng con thấy loài người thật "khờ khạo" khi dám cản lối Thiên Chúa.
Qua đây chúng con học được rằng, loài người chúng con rất là nhỏ bé. Nếu việc gì chúng con định làm, kế hoạch để làm mà điều đó Chúa không cho phép xảy ra thì khó mà thành. Tuy nhiên, chúng con cũng cần cầu hỏi ý của Chúa. Ngược lại nếu là ý Chúa và Chúa muốn thì loài người có ra sức đến đâu thì cũng không thể ngăn cản được Ngài. Ngày nay, chúng con cần nương dựa Chú, phó thác đời sống của mình cho Chúa trong mọi sự, để chúng con nhờ sức toàn năng của Ngài mà có đời sống đắc thắng.
4/ Sự các môn đồ trở lại sự rao giảng ngay khi ra khỏi tù giam.
Khi các môn đồ bị bắt giam và sau khi được cứu thì họ trở lại ngay vào công việc rao giảng theo mệnh lệnh của Chúa mà không chút sợ hãi hay do dự.
Chúng con học được rằng, để có thể mạnh mẽ trước những bách hại lớn về đức tin thì chúng con cần có hai điều ở trong mình, đó là: đức tin vững vàng vào Thiên Chúa, tin rằng Chúa có thật, thế giới thuộc linh là có thật và những lời hứa, cảnh báo trong Thánh Kinh là thật. Và chúng con phải có một tấm lòng yêu Thiên Chúa, biết ơn Chúa. Thì chúng con sẽ được Thiên Chúa ban thêm sức, thêm sự dạn dĩ, lòng can đảm và quan phòng, giải cứu chúng con. Ngày nay chúng con chưa bị bách hại đức tin lớn như các sứ đồ. Và xét thấy mình cũng chưa có đủ đức tin và tình yêu đối với Thiên Chúa. Nên chúng con còn trì hoãn, thụ động trong việc rao giảng về Đấng Christ cho người khác cũng như nếp sống chưa làm gương tốt, chưa chiếu ra vinh quang của Chúa cho người khác. Qua bài học này, chúng con cần phải tra xét lại bản thân mình, điều gì đã ngăn trở chúng con trong mối quan hệ giữa mình với Chúa. Xin Chúa cũng giúp chỉ ra cho chúng con. Chúng con tạ ơn Ngài.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây, xin Chúa thánh hóa chúng con bằng Lời của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Giờ này, con đến bên Cha, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Thiên Chúa của con, là Đấng con tôn kính và thờ phượng. Con xin Cha ban ơn chữa lành cho con gái nhỏ của con, bé bị ho mà chưa hết. Con xin dâng bé Đặng Minh Thiên Ý lên cánh tay quan phòng của Ngài, xin Ngài bồng ẵm và chữa lành cho con gái con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, con xin Cha ban ơn cho con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 và viết lại sự hiểu của con. Xin Cha ban ơn cho con hiểu đúng Lời Ngài và con biết áp dụng vào trong đời sống của con những điều Ngài dạy con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha, con hiểu rằng, Hội Thánh ban đầu không chỉ lớn mạnh trong đức tin mà còn lớn mạnh trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Người bệnh được chữa lành, quỷ bị đuổi ra, và người ta còn hy vọng bóng của Phi-e-rơ có thể chữa lành bệnh cho họ. Con hiểu rằng, khi Hội Thánh hiệp một, thì Đức Thánh Linh hành động cách mạnh mẽ. Điều này giúp Tin Lành của Chúa được lan toả và quyền năng của Chúa được bày tỏ cách rõ ràng qua các dấu kỳ và phép lạ. Con học được rằng, khi con sống trong sự cầu nguyện, hiệp một với Hội Thánh và bước đi trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh thì Chúa sẽ luôn hành động cách mạnh mẽ qua con.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các thầy tế lễ và người Sa-đu-sê ganh tị với các sứ đồ, họ không quan tấm đến phép lạ hay sự chữa lành, họ chỉ sợ mất địa vị và quyền lực của mình. Họ sợ dân chúng nghe theo các sứ đồ hơn là nghe họ giảng dạy. Thay vì tìm hiểu công việc của Chúa và công nhận quyền năng của Ngài nhưng họ lại tìm cách ngăn cản. Chính lòng ganh tị che mờ mắt họ, khiến họ chống lại công việc của Đức Chúa Trời.
Điều con học được là, lòng ganh tị sẽ dẫn đến hành động sai lầm và gây ra sự chia rẽ. Chống lại công việc của Ngài. Nên khi Chúa ban ơn cho ai đó thì con phải vui mừng. Nhưng nếu trong con có sự không vui khi người khác được phước thì đó là dấu hiệu con cần phải đến với Chúa kiểm tra lòng mình và ăn năn trước Chúa. Xin Chúa giúp cho con vui mừng trong những gì Chúa ban cho con thay vì ganh tị với người khác. Xin cho con có lòng yêu thương, thỏa lòng và luôn tin cậy nơi Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, không có nhà cầm quyền nào, hay bất cứ một ai có thể ngăn cản công việc của Ngài. Vậy nên, chúng con hãy cứ vững vàng trong đức tin, đừng sợ người khác chê cười, mạnh mẽ làm chứng về Chúa. Chớ sợ! Ngài luôn ở cùng chúng con là Đức Chúa Trời của chúng con, là Đấng Toàn Năng Vĩ Đại!
Ngài muốn các sứ đồ tiếp tục rao giảng về sự sống lại của Đấng Christ tại bên trong Đền Thờ. Các sứ đồ vẫn tiếp tục mạnh dạn trong đức tin, họ làm theo điều thiên sứ phán dặn. Các sứ đồ vâng lời Chúa hơn vâng lời loài người. Dù bị bắt bớ, đe dọa và thậm chí là bắt giam, nhưng họ vẫn rao giảng Tin Lành, vì họ biết điều đó là Chúa kêu gọi họ làm. Con không biết lúc bấy giờ, các sứ đồ có sự sợ hãi trước quyền lực của con người không, nhưng con hiểu rằng, họ chọn vâng lời Đức Chúa Trời, vì họ biết rằng sự vâng lời Ngài quan trọng hơn sự sợ hãi loài người. Qua đây con học được rằng, trong cuộc sống của con khi con phải đối diện với áp lực của con người, hay là những thử thách, cám dỗ mà Chúa cho phép xảy ra thì con phải chọn vâng theo Lời Chúa, chứ không thỏa hiệp với sự sợ hãi hay khó khăn đó.
Thưa Cha, con hiểu rằng, những người chống đối Hội Thánh, họ không biết làm gì khi quyền năng Chúa bày tỏ. Khi các bậc lãnh đạo phát hiện các sứ đồ không còn trong tù, mà đang tiếp tục rao giảng về Chúa trong Đền Thờ thì họ hoang mang và bối rối. Họ đến bắt các sứ đồ lần nữa, nhưng không dùng cách hung bạo, vì họ sợ dân chúng, vì dân chúng tôn kính các sứ đồ, họ sợ dân chúng phản đối họ, ném đá họ.
Con hiểu rằng, nếu một người để dư luận chi phối, họ dễ làm điều đẹp lòng loài người hơn là đẹp lòng Đức Chúa Trời.
Kính lạy Cha, cảm tạ Cha cho con hiểu Lời Chúa hôm nay. Con tin chắc rằng không có quyền lực nào có thể ngăn cản công việc của Ngài. Xin cho con luôn sống trong sự vâng lời Chúa. Dạn dĩ làm chứng về Ngài và nương cậy nơi quyền năng của Đức Thánh Linh mỗi ngày.
Con cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 1
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con thêm một ngày mới nữa được ở trong tình yêu của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giờ này có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:12-26. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con. Nguyện Đức Thánh Linh ban ơn, soi dẫn, để con hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài!
12 Có nhiều dấu lạ và phép lạ đã được làm ra trong dân chúng bởi tay của các sứ đồ. Hết thảy họ đã đồng lòng, hiệp ý, dưới Mái Hiên của Sa-lô-môn.
13 Số còn lại chẳng ai dám nhập với họ; còn dân chúng thì tôn kính họ.
14 Những người tin đã được thêm vào Chúa càng hơn. Có những đám đông cả nam lẫn nữ;
15 đến nỗi người ta đã đem những người bệnh để dọc theo các đường phố, đặt nằm trên những giường nhỏ hoặc trên những tấm đệm, để ít ra bóng của Phi-e-rơ, khi ông đi ngang qua, cũng che được vài người trong số họ.
16 Có đám đông từ các thành lân cận cũng đã kéo đến tại Giê-ru-sa-lem, đem theo những người bệnh và những kẻ bị khuấy hại bởi các tà linh. Hết thảy họ đều đã được chữa lành.
17 Bấy giờ, thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị.
18 Chúng đã tra tay của chúng trên các sứ đồ và bỏ họ trong phòng giam chung.
19 Nhưng vào ban đêm, thiên sứ của Chúa đã mở các cửa nhà tù và đem họ ra, nói:
20 "Hãy đi! Đứng nói trong Đền Thờ cho dân chúng hết thảy những Lời của Sự Sống này." [Nói về sự sống trong Đấng Christ.]
21 Đã nghe vậy, vào sáng sớm, họ đã vào bên trong Đền Thờ và giảng dạy. Nhưng thầy tế lễ thượng phẩm và những kẻ hiệp với người đã đến, gọi buổi nhóm họp của Tòa Công Luận cùng hết thảy nghị viên của con dân I-sơ-ra-ên; sai người vào phòng giam, bắt giải họ.
22 Các viên chức đã đến và không tìm thấy họ trong nhà tù. Chúng đã trở lại và báo cáo,
23 nói: "Chúng tôi thật đã tìm thấy phòng giam đóng kĩ với mọi biện pháp an toàn. Những lính canh đã đứng trước các cửa. Nhưng khi mở ra, chúng tôi đã chẳng tìm thấy một người nào bên trong.
24 Khi viên đội trưởng lính của Đền Thờ cùng các thầy tế lễ thượng phẩm đã nghe các lời ấy, chúng bối rối về các lời ấy, không biết sẽ xảy ra điều gì.
25 Nhưng có người đã đến, báo với chúng rằng: "Kìa, những người mà các ông đã bỏ trong tù, đang đứng trong Đền Thờ và giảng dạy dân chúng."
26 Khi đó, viên đội trưởng hiệp với các viên chức đã đi, bắt giải họ; nhưng không dùng cách hung bạo, vì chúng sợ dân chúng, kẻo chúng bị ném đá.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, các dấu lạ và phép lạ được thực hiện qua các sứ đồ là bằng chứng về sự hiện diện của Đức Chúa Trời giữa họ, khi Hội Thánh đồng một tấm lòng hiệp nhất. Điều này cho con thấy rằng, Đức Chúa Trời luôn đi lại giữa Hội Thánh, Ngài ban quyền năng, và tác động trên mỗi tấm lòng của con dân Chúa, để họ vừa muốn, vừa làm theo thánh ý tốt lành của Ngài. Khi thấy có nhiều dấu lạ và phép lạ được làm ra, thì thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê, đều đã đứng dậy, đầy lòng ganh tị và cố gắng ngăn cản công việc của Chúa. Họ đã bắt giữ các sứ đồ, giam vào ngục, nhưng thiên sứ của Chúa đã mở cửa ngục và giải thoát họ. Điều này cho con thấy rằng, bất kỳ sự ngăn cản hay chống đối nào cũng không thể cản trở công việc của Chúa. Nhưng để bày tỏ sự vinh quang và quyền năng vô hạn của Ngài. Con cũng hiểu rằng, dù bị bắt và bị đe dọa, nhưng các sứ đồ không từ bỏ đức tin mà vẫn tiếp tục hoàn thành sứ mạng của mình. Thái độ này cho con thấy sự kiên định trong đức tin là cần thiết để hoàn thành công việc của Chúa.
Kính Thưa Cha! Con học được rằng, để Hội Thánh phát triển và để cho Lời Chúa được rao truyền cách mạnh mẽ. Thì mỗi con dân Chúa cần đồng một tâm tình, đồng một tấm lòng, trong tình yêu thương chân thật.
Con cũng học được rằng, khi gặp khó khăn, thử thách thì con không sợ hãi và luôn trông cậy vào sự dẫn dắt của Chúa. Bởi vì, con luôn tin rằng Chúa luôn ở bên, giải cứu và bảo vệ con dân của Ngài, nếu chúng con cứ giữ lòng trung tín với Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức trên con và giúp cho con luôn giữ lòng trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***