Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Hôm nay, ngày 05/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42.
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Điều gì khiến các sứ đồ có can đảm để tiếp tục giảng dạy về Đức Chúa Jesus dù đã bị cấm đoán và đe dọa?
2. Tại sao câu trả lời của Phi-e-rơ "thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người" lại quan trọng như vậy? Điều này dạy chúng ta gì về thứ tự ưu tiên trong đời sống đức tin?
3. Lời khuyên của Ga-ma-li-ên cho thấy sự khôn sáng của ông như thế nào? Tại sao ông tin rằng nếu công việc này đến từ Chúa thì không ai có thể ngăn cản được?
4. Phản ứng của các sứ đồ sau khi bị đánh đòn (vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa) có điều gì đáng suy ngẫm? Điều này cho thấy họ có cái nhìn như thế nào về sự chịu khổ vì đức tin?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối diện với áp lực từ xã hội hay người khác về việc thực hành đức tin, chúng ta cần: Xác định rõ ưu tiên vâng lời Chúa trước hết. Tìm kiếm sự khôn sáng để đối phó với những tình huống khó khăn. Giữ vững lập trường nhưng không gây hấn.
2. Về việc làm chứng cho Chúa: Kiên trì và đều đặn trong việc chia sẻ đức tin, như các sứ đồ "ngày nào cũng vậy". Tận dụng mọi cơ hội và không gian (trong nhà, nơi công cộng) để chia sẻ về Chúa. Giữ sự can đảm và niềm vui ngay cả khi gặp khó khăn.
3. Về thái độ đối với nghịch cảnh:Nhìn những thử thách như cơ hội để làm vinh hiển Chúa. Xem việc chịu khó vì Chúa là một đặc ân. Tập trung vào mục đích của Chúa hơn là những khó khăn trước mắt.
4. Về sự phân biệt: Học cách nhận biết điều gì đến từ Chúa và điều gì không. Tránh phán xét vội vàng và hành động theo cảm xúc. Tìm kiếm sự khôn sáng từ Chúa trong mọi quyết định
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng khiến chúng con trọn lòng vâng phục hơn là vâng phục loài người.
Tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên và cho toàn thể loài người. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban cho con, con cảm tạ ơn Chúa về ơn quan phòng của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 ghi lại sự kiện các sứ đồ bị bắt lại và bị giải tới Tòa Công Luận, họ bị thầy tế lễ thượng phẩm tra hỏi và đe dọa, tuy vậy các sứ đồ không sợ hãi và khảng khái tuyên bố, thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Trong sự chịu khổ, các sứ đồ vững tin trong sự giải cứu của Chúa và vui mừng càng hơn trong sự trung tín vâng lời, dù cho có phải chịu khổ. Sự việc xảy ra với các sứ đồ mang lại cho con những bài học sau:
ĐẶT SỰ VÂNG PHỤC CHÚA TRÊN HẾT MỌI SỰ
Đối diện lệnh cấm không được giảng dạy trong danh Đấng Christ, Sứ Đồ Phi-e-rơ và các sứ đồ khác đã không cần suy nghĩ, đắn đo, nhưng thản nhiên trả lời như một lẽ tất yếu, không thể thay đổi ấy là, họ sẽ vâng lời Đức Chúa Trời thay vì vâng lời loài người. Điều này dạy con rằng, trong bất kỳ tình huống nào xảy đến, khi phải đối diện sự lựa chọn giữa sự áp đặt từ người khác hoặc những ý muốn của bản thân mà đi ngược lại thánh ý của Chúa thì con phải lựa chọn làm theo ý Ngài.
LUÔN TIN CẬY RẰNG, CHÚA KIỂM SOÁT MỌI HOÀN CẢNH
Khi con dứt khoát chọn làm theo ý Chúa thì Ngài sẽ bảo vệ con trước những sự bắt bớ hoặc mở đường cho con ra khỏi, vì Ngài luôn kiểm soát mọi hoàn cảnh xảy đến trên con. Sự việc Chúa sử dụng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng để giải cứu các sứ đồ trong bài học, là một minh chứng. Bởi vậy, trên hết mọi sự con luôn đặt mình trong sự vâng phục, làm theo ý Ngài thì Ngài sẽ dùng những hoàn cảnh, hoặc những con người mà con không thể ngờ tới để giải cứu con.
CHIẾN THẮNG THỬ THÁCH MANG LẠI NIỀM VUI
Sau khi bị đánh đòn rồi được thả, các sứ đồ rời khỏi Tòa Công Luận với tâm trạng không phải là sợ hãi hay lo lắng mà là vui mừng, vì sự nhận biết bản thân được kể là xứng đáng khi chịu nhục vì danh của Chúa. Điều này dạy con rằng, sự chịu khổ vì danh Chúa là cơ hội để con bày tỏ đức tin, lòng trung tín của mình với Chúa, và khi đã vượt qua thì tâm thần con sẽ nhận được sự vui mừng lớn. Trong thực tế, không có sự vui mừng nào lớn hơn khi con có thể chiến thắng cám dỗ, thử thách để làm vừa lòng Đấng đã yêu thương và hy sinh vì con.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về Lời Ngài trong bài học cho con thấy gương của các sứ đồ, dẫu cho bị hạ nhục, bị cấm đoán, bị đe dọa nhưng các sứ đồ vẫn can đảm tiếp tục giảng dạy về Chúa, điều này cho thấy đức tin trọn vẹn và lòng kính yêu Chúa trên hết mọi sự, sẵn sàng chịu khổ, chịu chết vì danh Chúa của các sứ đồ.
Ngày nay con chưa phải ở trong những thử thách lớn như các sứ đồ, nhưng không phải vì vậy mà con lơ là mất cảnh giác. Hàng ngày vẫn có những áp lực bên ngoài và những cám dỗ bên trong chính con người con, khi đối diện với những khó khăn trong hiện tại. Chỉ có sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sự ban ơn thêm sức của Đấng Christ và nhờ vào Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời mà con mới có thể đứng vững.
Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa cứ tiếp tục dẫn dắt con, xin giúp con có sự khôn sáng để làm theo những lời hướng dẫn trong phần áp dụng mà người chăn hướng dẫn trong bài học.
Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Điều gì khiến các sứ đồ có can đảm để tiếp tục giảng dạy về Đức Chúa Jesus dù đã bị cấm đoán và đe dọa?
Các sứ đồ không sợ những người cầm quyền vì họ không đi theo lẽ thật của lời Chúa, họ chỉ là loài người. Các sứ đồ kính sợ Chúa nên chỉ nghe theo Lời Chúa. Lời Chúa là ngọn đèn soi lối (Thi Thiên 119:105).
2. Tại sao câu trả lời của Phi-e-rơ "thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người" lại quan trọng như vậy? Điều này dạy chúng ta gì về thứ tự ưu tiên trong đời sống đức tin?
Sự vâng lời Chúa là quan trọng bậc nhất đối với con dân Chúa, sự đó thể hiện đặt Chúa trên hết mọi sự, coi mình như một tôi tớ, một nô-lệ cho Đức Chúa Trời (I Sa-mu-ên 15:22; Ma-thi-ơ 6:33; Rô-ma 6:22; I Cô-rinh-tô 7:22; I Phi-e-rơ 2:16).
3. Lời khuyên của Ga-ma-li-ên cho thấy sự khôn sáng của ông như thế nào? Tại sao ông tin rằng nếu công việc này đến từ Chúa thì không ai có thể ngăn cản được?
Sự khôn sáng của ông Ga-ma-li-ên như vậy chứng tỏ ông am hiểu về Chúa, về lẽ thật của Chúa nên ông cố vấn, mách nước cho các thầy thông giáo để tránh đi sự đối đầu với các sứ đồ, cũng là đối đầu với Chúa vì chống lại Chúa chỉ là ngu dại. Ông tin điều đó vì ông am hiểu về Chúa. Bài học cho con là hãy thức hiện Giô-suê 1:8, để có sự khôn sáng trong đường lối, lối sống để có được những kết quả tốt lành, chứ không phải sự thất bại, sự hổ thẹn. Con cảm tạ Chúa.
4. Phản ứng của các sứ đồ sau khi bị đánh đòn (vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa) có điều gì đáng suy ngẫm? Điều này cho thấy họ có cái nhìn như thế nào về sự chịu khổ vì đức tin?
Con biết rằng: Sự chịu khổ vì danh Chúa, vì đức tin là một điều tốt lành (Rô-ma 8:17; Phi-líp 1:29; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; II Ti-mô-thê 1:8; 2:3; 4:5…).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi đối diện với áp lực từ xã hội hay người khác về việc thực hành đức tin, con cần: Xác định rõ ưu tiên vâng lời Chúa trước hết. Tìm kiếm sự khôn sáng để đối phó với những tình huống khó khăn. Giữ vững lập trường nhưng không gây hấn.
2. Về việc làm chứng cho Chúa: Con cần có sự kiên trì và đều đặn trong việc chia sẻ đức tin, như các sứ đồ "ngày nào cũng vậy". Con sẽ cố gắng: Tận dụng mọi cơ hội và không gian (trong nhà, nơi công cộng) để chia sẻ về Chúa. Giữ sự can đảm và niềm vui ngay cả khi gặp khó khăn.
3. Về thái độ đối với nghịch cảnh: Con coi những thử thách như cơ hội để làm vinh hiển Chúa. Xem việc chịu khó vì Chúa là một đặc ân. Con sẽ tập trung vào mục đích của Chúa hơn là những khó khăn trước mắt.
4. Về sự phân biệt: Con sẽ dựa vào sự khôn sáng Chúa ban: Học cách nhận biết điều gì đến từ Chúa và điều gì không. Con sẽ: Tránh phán xét vội vàng và hành động theo cảm xúc. Tìm kiếm sự khôn sáng từ Chúa trong mọi quyết định. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
Khi thầy tế lễ thượng phẩm và hết thảy những kẻ hiệp với người, là phái Sa-đu-sê đã bắt các sứ đồ, áp giải họ ra Tòa Công Luận, thì thầy tế lễ thượng phẩm đã yêu cầu các sứ đồ xác nhận lại việc chúng đã truyền lệnh cho các sứ đồ không được phép giảng dạy trong danh Đấng Christ. Nhưng bằng chứng là các sứ đồ vẫn sốt sắng giảng dạy giáo lý chân thật của Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Hơn nữa, bọn chúng còn cảnh báo các sứ đồ về sự họ muốn quy trách nhiệm về cái chết của Đấng Christ trên những kẻ lãnh đạo Do-thái Giáo. Tuy nhiên, các sứ đồ vẫn can đảm để giảng dạy về Đức Chúa Jesus Christ cả trong hoàn cảnh bị bắt bớ khốc liệt nhất, bởi họ từng chứng kiến sự chịu chết và sự phục sinh của Ngài, và bởi họ được đầy dẫy thánh linh, khiến họ khôn sáng càng hơn, bất chấp mọi sự cấm đoán của loài người, để hoàn thành sứ mệnh rao giảng Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã thẳng thắn trả lời trước Tòa Công Luận rằng: “Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.” Điều này nói lên khí phách kiên cường, hiên ngang trước những kẻ chống nghịch đạo Chúa, cả quyết về sự vâng phúc Đức Chúa Trời trên mọi quyền lực của con người. Bài học cho con dân Chúa là hãy giữ vững đức tin và vâng phục Chúa trên hết mọi sự, ngay cả trong hoàn cảnh phải đối diện với lao tù. Câu trả lời của Phi-e-rơ mang đến sự khích lệ chúng con trên bước đường theo Chúa.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
Phi-e-rơ tiếp tục dõng dạc công bố cho nhưng nhà lãnh đạo Do-thái Giáo biết rằng, Đức Chúa Trời của các tổ phụ dân Do-thái, là Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Ngài đã làm cho Đức Chúa Jesus Christ sống lại; Đấng mà chính họ đã tra tay, treo trên thập tự giá; Đấng đã được Đức Chúa Trời tôn cao bên phải Ngài; Đấng lãnh đạo và Đấng giải cứu, ban cho dân I-sơ-ra-ên cơ hội ăn năn, để được tha thứ những tội họ đã vi phạm, đặc biệt là hành động hành quyết Đấng Christ trên thập tự giá cách công khai.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
Chính những nhà lãnh đạo Do-thái Giáo là những chứng nhân về việc làm đầy tội lỗi của mình, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và vâng giữ mọi Điều Răn, luật pháp của Ngài. Đây là lời giáo huấn của Phi-e-rơ dành cho những kẻ bắt bớ đức tin con dân Chúa, kêu gọi họ hãy kíp ăn năn, tin nhận Tin Lành.
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
Nghe xong những câu trả lời mạnh mẽ của Phi-e-rơ trước Tòa Công Luận, thì chúng đã trở nên giận hoảng và cùng ban mưu giết Phi-e-rơ và các sứ đồ. Điều này nói lên việc làm ác độc của những kẻ cầm quyền trong Tòa Công Luận, chúng muốn triệt tiêu những ai tin nhận Đấng Christ, như chính họ đã giết Đức Chúa Jesus Christ, bởi tâm trí họ đã bị Sa-tan bắt phục, cố tình chống nghịch đạo Chúa bằng mọi cách.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
Trong lúc những kẻ cầm quyền bàn mưu giết các sứ đồ của Chúa, thì một người Pha-ri-si, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, được hết thảy dân chúng kính trọng. Vị giáo sư này đã đứng lên, truyền cho các sứ đồ ra ngoài một lát, để ông có cơ hội nêu ra lời lập luận trước Tòa Công Luận.
Rồi, Ga-ma-li-ên đã kêu gọi và khuyên răn, và cảnh báo cho những bậc cầm quyền dân Do-thái rằng, hãy tự mình xét cẩn thận về điều họ sắp hành xử với các sứ đồ.
Tiếp đến, Ga-ma-li-ên nhắc lại sự kiện đã xảy ra trước đây, nói về Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là người được Chúa ban cho chức vụ nào đó, khiến khoảng bốn trăm nghìn người bị dụ dỗ theo hắn. Kết cục là hắn đã bị giết, và hết thảy những người tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
Và sau đó, Ga-ma-li-ên nêu ra sự kiện Giu-đa, người Ga-li-lê đã dấy lên trong những ngày lập dân số, khiến nhiều người tin theo hắn. Bởi vậy mà Giu-đa cũng đã bị tiêu diệt, và những người tin theo hắn cũng đã bị tan lạc.
Nhân cơ hội đó, Ga-ma-li-ên cảnh báo giới lãnh đạo Do-thái Giáo, hãy lánh xa những sứ đồ ấy, để cho họ tự do nói về Chúa. Vì nếu việc làm này là mưu luận của loài người, thì ắt sẽ bị lật đổ.
Nhưng nếu những lời rao truyền của các sứ đồ bởi Thiên Chúa, thì mọi thế lực thế gian không thể lật đổ được, mà những kẻ bắt bớ các sứ đồ này sẽ bị Thiên Chúa phán xét, và sẽ là một dấu ấn hằn sâu vào lịch sử như sự kiện Thêu-đa, Giu-đa xưa kia là một điển hình.
Lời khuyên của Ga-ma-li-ên, một thầy dạy luật đối với những kẻ bắt bớ các sứ đồ, thể hiện một lập luận hợp lý, cho thấy sự khôn ngoan trong cách ứng xử, rằng nếu việc làm của các sứ đồ không đến từ Chúa, thì ắt sẽ bị tan rã như nhiều phong trào khác trong quá khứ. Nhưng nếu sự rao truyền về Chúa mà đến từ Ngài, thì đó là chương trình của Chúa, và những kẻ chống đối các sứ đồ cũng chính là những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời. Lời khuyên của vị giáo sư này cũng là bài học quan trọng đối với con dân Chúa trong mọi thời đại, giúp chúng con thêm lên sự kiên nhẫn, biết quan sát từng sự việc có thật sự đến từ Chúa hay không, khi đối diện với cuộc chiến thuộc linh, thì vận dụng sự khôn ngoan để giải quyết nan đề cách phân định chín chắn.
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
Những kẻ bắt bớ các sứ đồ trong tòa công luận đã đồng thuận với ý kiến của Ga-ma-li-ên về việc không tìm cách giết các sứ đồ, rồi chúng đã gọi các sứ đồ trở lại, đánh đòn họ, và ra lệnh cho họ không được rao truyền danh Đức Chúa Jesus Christ; rồi thả tự do cho họ. Hành động đánh đòn các sứ đồ của Chúa thể hiện sự bất lực của những kẻ chống nghịch Ngài trước Tòa Công Luận, khiến họ chỉ còn cách dùng đòn roi trên các sứ đồ theo luật thời bấy giờ, trước khi chúng ra lệnh thả tự do cho các tôi tớ của Chúa.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
Bởi vậy, các sứ đồ đã rời khỏi Tòa Công Luận trong sự vui mừng, vì họ được kể là xứng đáng chịu sỉ nhục trên hành trình vác thập tự giá theo Chúa. Đời sống mỗi con dân chân thật của Chúa không thể tránh khỏi những nghịch cảnh từ thế gian, nhất là sự bắt bớ đức tin từ mọi phía, đòi hỏi chúng con luôn hướng lòng trông cậy vào Chúa, sẵn sàng chấp nhận mọi sự ấy trong sự vui mừng, vì đó là cơ hội chịu khổ vì danh thánh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Từ khi được ra khỏi nơi giam giữ, các sứ đồ vẫn trung tín rao giảng đạo Chúa, hằng ngày đều đến Đền Thờ, thay phiên nhau từ nhà này sang nhà khác, để dạy dỗ và rao truyền Tin Lành của Đức Chúa Jesus, Đấng Christ. Tấm gương sáng về sự tận tụy, tận dụng thời gian của các sứ đồ cho việc phụng sự Chúa, là ưu tiên hàng đầu, dù có phải đối diện với nghịch cảnh nghiệt ngã, vẫn được Chúa ban ơn, thêm sức để tiếp tục đứng lên, bước đi theo mệnh lệnh của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về sự kiện các sứ đồ bị bắt, giải ra trước Tòa Công Luận, vì họ tiếp tục rao giảng về Đức Chúa Jesus trước sự cấm đoán của những bậc lãnh đạo Do-thái Giáo.
Qua đó, con học được sự vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng theo loài người, sẵn sàng chịu khổ nhục vì danh của Chúa trong mọi hoàn cảnh, can đảm, giữ vững đức tin, nương cậy vào Chúa, và vui mừng trong mọi hoạn nạn, bởi Ngài cho phép xảy đến trên linh trình theo Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con cơ hội được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng khi các sứ đồ bị bắt trở lại và bị đấu tố trước Tòa Công Luận thì các sứ đồ vẫn không hề lo sợ, nao núng mà vẫn mạnh mẽ trong đức tin tuyên bố với thầy tế lễ thượng phẩm rằng: Họ thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Qua đây, mà con học được rằng trong mọi hoàn cảnh, kể cả lúc bị áp lực từ bên ngoài con vẫn luôn đặt sự vâng phục Chúa lên trên hết, con cần mạnh dạn vâng lời Chúa hơn là vâng lời loài người, sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Không những sẵn sàng chịu khổ mà con cần học ở các sứ đồ là dù chịu khổ vì Chúa họ vẫn vui mừng về điều đó. Như Lời Chúa có chép trong I Phi-e-rơ 4:12, 13:
"Hỡi những người yêu dấu! Khi các anh chị em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường. Nhưng các anh chị em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, để cho đến ngày vinh quang của Ngài hiện ra, thì các anh chị em cũng được vui mừng lớn."
Cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay Ngài ban cho con. Nguyện xin Chúa giúp con luôn được mạnh mẽ trong đức tin, luôn sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa trong sự vui mừng. A-men! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài giữ gìn chúng con hôm nay một ngày bình an! Nguyện xin Chúa ban cho hết thảy anh chị em chúng con được mau hồi phục, không còn bị bệnh cúm. Thì giờ này, con được có thời gian, phương tiện, sức khỏe để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Ngài cứ ở cùng, ban ơn, thêm sức và dẫn dắt con trung tín học biết Lời Ngài mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con học được những điều sau:
1. Tấm lòng kính sợ Chúa và vâng phục Chúa của các sứ đồ. Đứng trước sự tra khảo, đe dọa của thầy tế lễ thượng phẩm, các sứ đồ không ngần ngại, thẳng thắn trả lời họ chọn vâng phục Thiên Chúa, hơn là vâng phục loài người. Mệnh lệnh của Chúa phán bảo họ là rao truyền về Ngài, mệnh lệnh của bậc cầm quyền trên họ là cấm đoán không cho rao giảng. Họ đã chọn vâng phục Chúa, vì mệnh lệnh của những người có quyền trên họ nghịch lại với mệnh lệnh của Chúa. Con hiểu rằng các sứ đồ đã tuyên xưng đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng mà những người cai trị đã đóng đinh trên thập tự. Đồng thời cũng rao giảng về sự cứu chuộc, sự tha thứ của Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Họ cũng tuyên xưng rằng họ là chứng nhân của Chúa, công việc của họ là làm chứng lại cách chân thật những điều họ đã biết về Chúa. Thưa Chúa, con hiểu mấy lời mà các sứ đồ nói là lời khôn sáng, khẳng khái, ngay thẳng, dạn dĩ tuyên xưng đức tin, không sợ hãi trước quyền uy của loài người. Đối với thầy tế lễ và những người thuộc phe họ khi nghe mấy lời này thì giận lắm, vì đó là những lời bày tỏ sự không vâng phục thẩm quyền họ, tuyên xưng và xác nhận vẫn làm công việc rao giảng về Đức Chúa Jesus, là Đấng họ đã đóng đinh và cấm không được nói đến. Vậy nên họ ráo riết tìm cách giết các sứ đồ.
2. Con cũng nhìn thấy sự giải cứu của Chúa trên các sứ đồ qua Giáo Sư Luật Ga-ma-li-ên. Khi Chúa dùng ông để lên tiếng chỉ ra và kêu gọi hết thảy những người cầm quyền, chớ lập mưu giết các sứ đồ. Ông chỉ ra những công cuộc do loài người dấy lên sẽ chẳng thể tồn tại được bao lâu, cuối cùng kẻ cầm đầu cũng chết, những người đi theo cũng giải tán. Còn việc các sứ đồ đang làm đây nếu là bởi Thiên Chúa, thì chẳng thể lật đổ, mà nếu tra tay vào giết thì sẽ mang tội chống nghịch Chúa. Vậy nên cách tốt nhất là đừng giết hại các sứ đồ. Con hiểu Ga-ma-li-ên có lòng kính sợ Chúa nên nhìn biết thật sự Chúa dùng các sứ đồ cho công việc của Ngài, nên ông muốn bảo vệ họ. Tuy nhiên ông đã theo sự khôn sáng mà dùng những việc đã từng xảy đến và đưa ra lời khuyên, chứ không tỏ ra mình bênh vực các sứ đồ.
3. Thưa Chúa, con nhìn thấy bông trái trong đời sống của các sứ đồ qua việc họ vui mừng khi bị đánh đòn vì không vâng lệnh của các nhà cầm quyền. Thật sự thì chỉ có ai thật lòng kính sợ Chúa mới nhìn thấy ơn phước trong hoạn nạn. Con hiểu họ vui mừng vì họ được dự phần trong sự thương khó với Chúa Jesus, họ vui mừng vì phần thưởng trên trời họ nhận được. Con cũng hiểu rằng khi chỉ nhìn và chăm cho thuộc thể xác thịt thì chẳng thể vui mừng trong nghịch cảnh mà Chúa cho phép xảy đến được. Cảm tạ Chúa về tấm gương sốt sắng, dạn dĩ của các sứ đồ. Họ chẳng để sự hăm dọa của thầy tế lễ làm cản trở trong việc rao giảng Tin Lành. Họ mỗi ngày đều rao giảng trong Đền Thờ, và các nhà khác. Họ rao giảng để mọi người nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ.
Con cảm tạ Chúa cho con bài học về sự vui mừng trong nghịch cảnh, lòng dạn dĩ, sốt sắng không sợ hãi loài người, tấm lòng kính sợ Chúa và sốt sắng rao truyền Tin Lành của các sứ đồ. Con cũng thấy rằng khi có lòng trông cậy Chúa, muốn sống đẹp lòng Chúa thì Chúa ban cho sự khôn sáng và năng lực để hầu việc Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con trung tín và sốt sắng trong các công việc đã được giao phó. Nguyện Ngài thêm sức cho chúng con suốt linh trình theo Ngài. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
12/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban ơn quan phòng và ban cho con Lời của Ngài mỗi ngày.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42.
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
Thưa Cha, con hiểu rằng đây đã là lần thứ ba Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị bắt kể từ khi hai ông nhân danh Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét để đỡ người què từ trong lòng mẹ đứng dậy bước đi, trong hai lần sau thì hết thảy các sứ đồ đều bị bắt. Nhưng các sứ đồ cứ dạn dĩ làm chứng về sự sống lại của Đức Chúa Jesus, biết rằng ấy là Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên, mặc dù thầy tế lễ thượng phẩm đã truyền lệnh cấm họ giảng dạy điều ấy. Các sứ đồ tất nhiên biết rõ những người đang ra lệnh cấm này là ai, họ là những kẻ đã giết Đức Chúa Jesus và treo trên cây gỗ, nhưng các ông vẫn một lòng chọn vâng phục Thiên Chúa, chứ không vâng phục loài người là những kẻ chống nghịch Ngài.
Con học được rằng khi một người lựa chọn giữ lòng vâng phục Thiên Chúa, thì Đức Chúa Trời ban cho người ấy Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh làm chứng trong tâm thần của họ về Đấng Christ, và cũng làm chứng cho họ biết rằng họ đã thuộc về Đức Chúa Trời. Những việc họ làm ra đều ở trong sự dẫn dắt của Thiên Chúa, được đầy dẫy thánh linh, được dạn dĩ, mạnh mẽ, bình an, và dẫu cho họ phải chết thì họ cũng không bị đe dọa bởi các thế lực chống nghịch Chúa.
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng trước những lời mạnh mẽ của các sứ đồ thì các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, là những kẻ cai trị trong dân I-sơ-ra-ên đã vừa hoảng sợ, vừa tức giận. Họ tức giận vì các sứ đồ không chịu vâng phục họ, không chịu khuất phục trước địa vị và quyền lực của họ. Và cũng chính vì vậy nên họ mới hoảng sợ, có lẽ họ cũng mơ hồ nhận ra việc họ giết Đức Chúa Jesus là sai, nhưng họ vẫn cố gắng chối bỏ Ngài, họ không muốn thừa nhận việc họ đã sai lầm, không muốn dân chúng biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, vì như vậy dân chúng sẽ ném đá họ. Nên họ đã bàn mưu để giết các sứ đồ như trước đây đã giết Đức Chúa Jesus, họ muốn giết hết những ai khiến họ bị đe dọa, chống nghịch họ, mà không hề có lòng sợ Đức Chúa Trời.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
Thưa Cha, qua sự dạy dỗ của người chăn con hiểu Giáo Sư Luật Ga-la-li-ên là người thật lòng nghiên cứu Thánh Kinh, để giảng dạy luật pháp của Đức Chúa Trời, vì thế ông hiểu được những lời của các sứ đồ nói. Ông truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát để can gián ý định giết người của mọi người trong Tòa Công Luận, cho thấy sự bình tĩnh và có chừng mực nơi ông. Con hiểu rằng người ngay thẳng thì tâm trí họ có sự bình an, sáng suốt, không bị cảm xúc lấn át để làm ra những việc sai trái trong cơn giận hoảng.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
Thưa Cha, những lời của Giáo Sư Ga-ma-li-ên nói, đã tỏ ra ông được Chúa ban ơn khôn sáng cho. Có lẽ những lời của các sứ đồ nói đã khiến ông suy xét trong lòng, chính ông tự mình cẩn thận để tách mình ra khỏi ý định giết người của Tòa Công Luận, mà ông cũng là một phần trong đó. Con hiểu rằng những gì Giáo Sư Ga-ma-li-ên trình bày cũng chính là những sự suy xét trong lòng ông, ông đã chân thành để nói điều ấy với các người I-sơ-ra-ên đang nắm quyền trong Tòa Công Luận. Ông có đức tin nơi Đức Chúa Trời, có sự hiểu biết về luật pháp, lại có sự hiểu biết lịch sử. Ông dẫn chứng hai sự kiện đã xảy ra trong lịch sử để nói lên lý lẽ việc làm của loài người sẽ chẳng được vững bền, nhưng việc làm của Đức Chúa Trời thì chẳng ai có thể chống lại. Qua đó khuyên những người trong Tòa Công Luận hãy cẩn thận về ý định giết người, thay vào đó hãy để các sứ đồ cho Thiên Chúa phán xét.
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người I-sơ-ra-ên nơi Tòa Công Luận đồng ý với Ga-ma-li-ên bởi thấy đó là cách giải quyết đơn giản và tốt nhất cho họ. Nhưng cách hành xử của họ tự mâu thuẫn, khi họ vừa không muốn bị mang tiếng là người chống nghịch Thiên Chúa, nhưng lại vẫn ra lệnh đánh đòn các sứ đồ, và tiếp tục nhắc lại lệnh cấm không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus. Điều đó cho thấy họ không có sự khôn sáng bình thường của người được đặt để cai trị dân Chúa.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi các sứ đồ được thả ra, dù chịu roi đòn, nhưng họ vẫn vui mừng vì họ hiểu những roi đòn họ chịu là bởi danh Chúa Jesus. Họ đã vâng phục Đức Chúa Trời dẫu cho phải chịu nhục, và vui mừng vì được Ngài dùng họ. Qua đó con học được rằng, chỉ những ai sẵn sàng chịu khổ, chịu chết để sống theo ý muốn của Chúa, vâng phục Ngài trong mọi sự, thì đức tin người ấy mới trọn vẹn, mới xứng đáng làm tôi tớ của Ngài, vì Ngài mà chịu nhục, chịu bách hại vì cớ danh Ngài.
Trải qua cơn bắt bớ, các sứ đồ vẫn cứ tiếp tục rao giảng Tin Lành trong Đền Thờ và xuyên suốt mỗi nhà giảng dạy Lời Chúa cho người tin Chúa, để những người đã tin được vững vàng trong sự biết chắc rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Đấng Giải Cứu mà Đức Chúa Trời hứa ban trong Cựu Ước.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức để trong mọi sự chúng con luôn vâng phụng Ngài, sống trong sự sẵn sàng và được kể là xứng đáng cho ngày Đấng Christ trở lại. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha hôm nay cũng ban ơn cho chúng con trong việc làm vườn. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được dầm thấm trong Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42.
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
Câu 27 và 28: Thưa Cha, con hiểu rằng, mệnh đề "muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta" có nghĩa là muốn giới cầm quyền Do-thái Giáo chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Chúa Jesus Christ. Đây là điểm mà giới cầm quyền lo sợ. Vì Đức Chúa Jesus Christ càng được rao giảng thì tội ác giết hại Ngài của họ sẽ được nhắc lại không thôi.
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
Câu 29: Con hiểu rằng, lời đáp khẳng khái của Phi-e-rơ là điều mọi con dân Chúa nên nằm lòng. Thêm nữa, con dân Chúa cần siêng năng đọc, suy ngẫm Lời Chúa để biết ý muốn của Chúa mà vâng theo.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
Từ câu 30 đến 32: Con hiểu rằng, Đấng Christ được gọi là "Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu" vì từ sau khi Ngài từ cõi chết sống lại, Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài hết thảy quyền trên trời và trên đất (Ma-thi-ơ 28:18), và Ngài ban ơn giải cứu tất cả những ai tin nhận Ngài, ra khỏi hậu quả và quyền lực của tội lỗi.
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
Câu 33 và 34: Con hiểu rằng, có lẽ vì Giáo Sư Ga-ma-li-ên là người thật lòng nghiên cứu Thánh Kinh nên ông phần nào hiểu được lời rao giảng của các sứ đồ. Dù thế nào, Chúa cũng sắm sẵn ông trong trường hợp này để giải cứu các sứ đồ.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
Từ câu 35 đến 39: Con hiểu rằng, cách lập luận của Ga-ma-li-ên thật khôn sáng. Nếu mưu luận và việc làm của các sứ đồ cũng giống như những kẻ nổi loạn trước đó thì đến lúc nào đó cũng sẽ bị chính quyền La-mã đàn áp và tự tan rã. Nhưng nếu đó là việc làm của Thiên Chúa thì Chúa là Đấng đứng đầu, các sứ đồ chỉ là công cụ trong tay Chúa. Lịch sử của Thánh Kinh đã cho thấy ai chống nghịch ý muốn của Thiên Chúa, được thi hành bởi các tôi tớ của Ngài, thì sẽ nhận lãnh hậu quả vô cùng thảm khốc, như Pha-ra-ôn xưa kia.
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
Câu 40: Con hiểu rằng, mặc dù các nghị viên Tòa Công Luận đồng ý với Ga-ma-li-ên vì không thể bác bỏ được lập luận khôn sáng của ông, nhưng họ vẫn giữ sự giận hoảng trong lòng. Họ vẫn ra lệnh đánh đòn các sứ đồ và ra lệnh không được rao truyền danh của Đức Chúa Jesus nữa.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Câu 41 và 42: Con hiểu rằng, mặc dù bị đánh đòn và cũng là một hình thức bị sỉ nhục, nhưng các sứ đồ lại vui mừng vì được chịu khổ vì Chúa. Chỉ con dân chân thật của Chúa mới có cảm giác này. Vì lúc chịu khổ vì Chúa họ thấy mình thật sự giống Chúa và làm được một điều gì đó để đền đáp ơn cứu chuộc của Chúa. Con dân chân thật của Chúa biết rằng được chịu khổ vì Chúa là ơn phước lớn nhất trong cuộc đời này. Qua mỗi sự chịu khổ họ sẽ gần gũi với Chúa càng hơn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng những ngày tháng còn lại trên đất này, con cũng sống hết tâm trí, hết sức mình có cho Chúa. Con cảm tạ Cha vì được làm con cái của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin Chúa thương xót Hội Thánh, thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh của Ngài, giữ gìn sự thánh khiết, hiệp một các chi thể trong thân của Ngài. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban cho con sự khôn sáng, sức lực để hầu việc Ngài, làm những việc mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng trước hoàn cảnh bị bắt bớ của các sứ đồ, đứng trước các nhà cầm quyền nhưng bởi sự mạnh mẽ trong đức tin nên các ông có thể nói rằng các ông thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Con nghĩ rằng các sứ đồ được đầy dẫy thánh linh, là năng lực từ nơi Chúa ban nên các ông không sợ hãi trước loài người, ngược lại các ông vẫn làm chứng trước mặt các nhà cầm quyền về đức tin của ông. Con nhớ lại mình khi đứng trước những sự bắt bớ từ người thân, lòng con cũng yếu đuối sợ hãi, cũng mệt mỏi. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ, nuôi con bằng Lời Ngài cho đến ngày nay, để con được sống trong Ngài, đức tin được vững vàng càng hơn. Con cũng tin vào sự giải cứu của Chúa nếu Ngài muốn con dân Ngài được giải cứu. Thật lạ lùng, Giáo Sư Ga-ma-li-ên đã nói những lời khôn sáng, và thế là các sứ đồ chỉ bị đánh đòn rồi thả ra. Vì sao đúng lúc ấy lại có mặt Giáo Sư Ga-ma-li-ên và ông đã nói những lời khôn sáng ấy? Con nghĩ rằng Chúa dùng ông để giải cứu các sứ đồ dù ông có nhận biết hay không. Chúa có thể dùng một người ngoại làm ơn cho con dân Ngài, dù người ấy có nhận biết hay không. Con cũng nhận thấy Chúa ban ơn cho vùng đất nơi con dân Chúa sống, Chúa cũng dùng những người ngoại để làm ơn cho con dân Ngài.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu trên, con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng như Ngài, luôn sống vui thỏa hết lòng cho đến khi Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an và làm vườn với anh em mình. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42.
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Khi Đức Chúa Trời sai thiên sứ giải cứu các sứ đồ ở trong ngục, họ vâng lời tiếp tục rao giảng. Dù vậy, các sứ đồ lại bị bắt lần nữa. Tuy nhiên, điều đó, không khiến cho các sứ đồ nao sờn, nhưng họ cứ tiếp tục can đảm và trung tín khi đối diện các bậc lãnh đạo do thái, mạnh dạn cáo trách họ.
Điều đó cho con thấy, các sứ đồ luôn sẵn sàng đối diện với sự bắt bớ và luôn sống ngay thẳng, trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh sống. Không điều gì có thể khiến họ thay đổi nếp sống tin kính, vâng phục Đức Chúa Trời. Khi thuận cảnh thì họ sống và rao giảng Tin Lành, chữa bệnh, đuổi quỷ, xây dựng Hội Thánh. Gặp nghịch cảnh thì họ cứ mạnh mẽ, can đảm, trung tín với Chúa và Lời Ngài.
Có những khi chúng ta gặp hoạn nạn, bắt bớ được Chúa giải cứu, nhưng không lâu sau lại bị hoạn nạn và bắt bớ thì hãy cứ vững tin Chúa rằng Chúa có chương trình cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta không phạm tội, thì ơn phước Chúa luôn có trong và có sau những hoạn nạn, bắt bớ Ngài cho phép xảy ra.
2. Đức Chúa Trời ban ơn và giải cứu con dân Chúa nhiều lần và nhiều cách khác nhau. Khi Đức Chúa Trời giải cứu các sứ đồ ra khỏi ngục, thì Ngài dùng thiên sứ. Khi Đức Chúa Trời giải cứu các sứ đồ khỏi âm mưu giết người của các lãnh đạo tôn giáo, thì Ngài dùng một người Pha-ri-si. Sự sống và sự chết của chúng ta thuộc về Chúa và chỉ có Ngài biết rõ khi nào chúng ta ra khỏi cuộc đời. Vì thế, nếu chưa phải đến kỳ định, thì không ai, không quyền lực nào, có thể làm hại đến sự sống của con dân Chúa chân thật.
Để thuyết phục các bậc lãnh đạo Do-thái từ bỏ giết hại các sứ đồ không phải là dễ. Nhưng với Giáo Sư Ga-ma-li-ên thì ông đã làm được. Sự khôn sáng của ông không những giải cứu các sứ đồ thoát chết, mà còn ngăn các lãnh đạo Do-thái phạm tội giết người. Trước hết, Ga-ma-li-ên truyền các sứ đồ ra ngoài để ông phân tích điều lợi và điều hại. Điều lợi là, nếu việc làm các sứ đồ đến bởi con người, thì nó sẽ bị lật đổ, giống như hai phong trào trước đó. Vì vậy, không cần phải can thiệp. Điều hại là, nếu việc làm của các sứ đồ là đến bởi Thiên Chúa, thì sẽ không thể lật đổ. Nên nếu đụng vào, thì sẽ phạm tội chống nghịch Thiên Chúa. Điều Giáo Sư Ga-ma-li-ên khuyên đều mang lại có ích lợi cho các lãnh đạo tôn giáo, nên họ đã đồng ý với nhau và không giết hại các sứ đồ.
3. Các sứ đồ được thả ra, dù có bị đánh đòn, bị đe dọa nhưng họ lại vui mừng chịu khổ vì danh Ngài. Con hiểu rằng, trong cái nhìn của họ, được chịu khổ, chịu nhục vì Chúa là một ơn phước. Vì họ biết rằng họ sẽ được Chúa ban cho phần thưởng lớn trên Thiên Đàng khi giữ lòng trung tín. Con hiểu rằng, khi một người hết lòng sống cho Chúa và bước đi bởi đức tin, thì họ nhìn và đánh giá mọi việc theo tiêu chuẩn Lời Chúa và nhìn thấy được những phước hạnh đằng sau những nghịch cảnh.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện mỗi ngày con được thêm lên niềm vui trong sự hiểu biết Lời Ngài và trong sự áp dụng Lời Chúa vào trong cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân.điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con ngày hôm nay mọi sự được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đoạn Thánh Kinh hôm nay ghi lại những lời nói hành động của thầy tế lễ thượng phẩm, thầy dạy luật Ga-ma-li-ên và các sứ đồ của Chúa, khi các sứ đồ một lần nữa bị bắt lại.
Đối với thầy tế lễ thượng phẩm, điều mà họ quan tâm chính là ngăn cản các sứ đồ rao truyền về Đức Chúa Jesus và làm ra các phép lạ trong danh ấy, nên khi giải các sứ đồ của Chúa lên, điều đầu tiên họ hỏi các sứ đồ chính là "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao?"
Con hiểu rằng, qua các sứ đồ của Chúa, họ đã thấy được các phép lạ được làm ra, trong lòng họ biết rõ rằng những phép lạ ấy ra từ Đức Chúa Trời. Dù bằng chứng về Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a đã bày ra rõ ràng trước mặt họ, nhưng bởi sự kiêu ngạo sự ghen tỵ đã che mắt họ. Dù khi một giáo sư dạy luật tên là Ga-ma-li-ên khuyên họ đừng đụng đến các sứ đồ vì nếu không đến từ Chúa thì sẽ tự tan rã, còn nếu đến từ Đức Chúa Trời thì mọi sự ngăn cản các sứ đồ đều trở thành chống nghịch Thiên Chúa. Mặc dù thầy tế lễ thượng phẩm đồng ý nhưng vẫn cho đánh đòn các sứ đồ và cấm các sứ đồ rao truyền danh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha! Về giáo sư Ga-ma-li-ên là một giáo sư nổi tiếng của người Do-thái, cũng là thầy của Sứ Đồ Phao-lô trước đây. Dù giảng dạy Lời Chúa trong Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng ông cũng không nhận ra Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a được tiên tri trong Thánh Kinh.
Dầu vậy ông có sự khôn sáng và cẩn trọng, ông không làm điều gì khi chưa chắc chắn, ông hiểu được đạo lý là mọi việc được làm thành dưới thế gian đều bởi ý muốn hoặc sự cho phép của Đức Chúa Trời. Đây cũng là điều mà nhiều người trong thế gian dù chưa tin nhận Chúa nhưng qua kinh nghiệm của đời sống mà họ đúc kết ra đó là: "mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên" nghĩa là dù loài người có chuẩn bị, lên kế hoạch đến đâu đi nữa nhưng điều đó xảy ra hoặc có được kết quả như ý định đều bởi Thiên Chúa.
Thưa Cha! Về các môn đồ của Chúa, họ là những người yêu kính Chúa, họ đã bỏ mọi sự để đi theo Chúa khi được Đức Chúa Jesus kêu gọi. Họ là những nhân chứng sống khi được chứng kiến những phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm ra, họ là những người thấy Đức Chúa Jesus bị đóng đinh chết trên thập tự giá và thấy Ngài sống lại. Họ được chứng kiến Ngài thăng thiên trên những đám mây và được nếm trải sự Đức Thánh Linh giáng xuống trên họ và những môn đồ của Chúa. Trong lòng họ không có điều gì chắc chắn hơn rằng Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời, là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong Thánh Kinh.
Trước những sự bắt bớ của những kẻ cầm quyền, họ không hề nao núng, họ đã đáp lại những kẻ bắt bớ bằng những lẽ thật mà những thầy tế lễ không thế bàn cãi đó là thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
Dù khi bị đánh đập, hăm doa, họ không những không sợ hãi, không lui đi mà còn vui mừng và mạnh mẽ càng hơn bởi họ biết rằng, họ đang chịu khổ, chịu bị bách hại vì Chúa, dù cho phải chết.
Dù bị đánh đập nhiều lần, bị ngăn cấm nhiều lần, nhưng "Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ."
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con học được tấm lòng yêu kính Chúa của các sứ đồ. Dù bị hăm doạ, đánh đập, bỏ tù, nhưng họ không những không sợ hãi mà còn vui mừng vì được chịu khổ vì danh Chúa, luôn vững vàng và trung tín hoàn thành những việc mà Chúa đã giao phó.
Con hiểu rằng, trong ngày nay, mỗi chúng con có được trọn vẹn cuốn Thánh Kinh qua đó mà hiểu biết được về chương trình ý định của Ngài dành cho mỗi chúng con. Con hiểu rằng, việc quan trọng nhất của chúng con chính là sống nếp sống theo Lời Chúa dạy, muốn như vậy chúng con phải suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm và cẩn thận làm theo. Điều quan trọng kế tiếp chính là rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi đến muôn dân, để mọi người ai nấy đều nhận được sự cứu rỗi qua sự thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng vâng giữ Lời Ngài được chép trong Thánh Kinh. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng dạn dĩ, luôn vững lòng và trung tín trong những việc lành mà Chúa giao cho mỗi một chúng con. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
25/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con dâng lời tôn vinh, chúc tụng Ngài. Ngài là Thiên Chúa có một và duy nhất, danh Ngài đáng tôn vinh và thờ phượng, chỉ có Ngài là Chúa của muôn loài và là Đấng tạo dựng nên muôn loài. Nguyện mọi suy tôn, chúc tụng, vinh quang đều duy thuộc về Thiên Chúa của chúng con. A-men!
Chúng con tạ ơn Cha đã ban cho chúng con thêm thời gian, sức khỏe và sự thuận tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Ngài ban ơn, soi dẫn cho chúng con. Chúng con cảm tạ Cha.
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Thưa Chúa! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 như sau:
1/ Các sứ đồ bị bắt lần hai và sự đối đáp khi bị tra hỏi
Sau khi được Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi ngục thì các sứ đồ đã vào trong đền thờ và giảng dạy theo lời truyền bảo của Đức Chúa Trời. Những nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên hay được điều đó thì giận và đến tiếp tục bắt các sứ đồ vì họ đã ngăn cấm mà tại sao lại tiếp tục rao giảng, làm cho vô số người nghe đến và tin theo. Nhưng các sứ đồ đã trả lời họ rằng: Thà vâng phục Đức Chúa Trời còn hơn là vâng phục loài người. Chúng con hiểu rằng là con dân Chúa, chúng con thuộc về Chúa và vâng theo mọi lời phán dạy của Chúa. Thiên Chúa là chủ tể của chúng con, thì chúng con phải vâng phục Chúa cho dù có phải trả giá. Còn loài người là vật thọ tạo, chỉ có thể giết được thể xác nhưng không giết được linh hồn. Vâng phục loài người dẫn đến tội lỗi, sự hư mất và chỉ là hư không. Nhưng vâng phục Đức Chúa Trời thì được sống, được cứu rỗi và được còn lại đến đời đời.
Ngày nay chúng con cần áp dụng điều này vào cuộc sống của chúng con khi chúng con đối diện với sự bách hại thì cần nhờ ơn Chúa để tìm cách tiếp tục rao giảng Tin Lành. Khi sống giữa thế gian, những chủ yêu cầu chúng con làm việc gì sai nghịch với Lời Chúa như bảo đi làm ngày Thứ Bảy, bảo lau dọn bàn thờ, bảo cùng đi ăn, uống rượu với họ... Thì chúng con phải từ chối, cho dù có bị cô lập, thậm chí bị đuổi việc thì chúng con vẫn chấp nhận.
2/ Sự mạnh mẽ chỉ ra tội lỗi và lòng cương quyết
Nội dung những lời hồi đáp của Phi-e-rơ và các sứ đồ với các nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên cho thấy sự mạnh mẽ của các sứ đồ. Họ thẳng thắn nói lên những sự sai trái và Lẽ Thật, đó là chính những nhà lãnh đạo đã là những người chối bỏ Chúa Jesus, đóng đinh Ngài. Nhưng Ngài đã sống lại, các sứ đồ là những chứng nhân cho những việc ấy. Thì bây giờ họ không thể nào không truyền rao Lẽ Thật ấy, Lẽ thật về Đấng Christ, về sự ăn năn và được Đức Chúa Trời tha thứ. Sự hối cải, từ bỏ tội lỗi mà trở lại con đường ngay. Những lời đối đáp thật cương quyết và cứng rắn có thể tóm gọn: Chúng tôi thà vâng phục Đức Chúa Trời hơn là vâng phục loài người, Đấng Christ mà chúng tôi rao giảng là người mà các ông đã chối bỏ, đã đóng đinh Ngài. Nhưng nay Ngài đã sống lại và chúng tôi là chứng nhân cho những việc ấy. Và bây giờ Đấng ấy được Đức Chúa Trời tôn cao và ngồi bên phải Ngài. Đấng ấy ban sự ăn năn và cứu rỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
Chúng con học được rằng chúng con cần có tinh thần cương quyết mà mạnh mẽ như Phi-e-rơ và các sứ đồ ngày xưa. Đối với sự bách hại từ phía nhà cầm quyền, phía gia đình chúng con cần mạnh mẽ bảo vệ đức tin của mình, đối với gia đình cần mạnh mẽ cương quyết phân rẽ những người thân không tin Chúa hoặc phạm tội mà không ăn năn. Khi có những lời nói phạm đến đức tin của mình chúng con cũng cần mạnh mẽ đáp trả theo sự dẫn dắt của Chúa.
3/ Về Ga-ma-li-ên giáo sư luật
Chúng con nghĩ rằng Ga-ma-li-ên này có sự kính sợ Thiên Chúa nên ông đã can ngăn những người Pha-ri-si đang nổi giận muốn giết các sứ đồ. Ông cũng nhận biết rằng nếu đều gì đến từ Đức Chúa Trời thì loài người không thể lật đổ mà chỉ chuốc lấy cho mình sự chống nghịch, nhận lấy cho mình sự phán xét mà thôi. Chúng con nghĩ rằng Ga-ma-li-ên có thể đã tìm hiểu để lòng về những lời đối đáp của các sứ đồ và nhìn vào những phép lạ, sự giải cứu lạ lùng ra khỏi ngục, lời giảng dạy có năng quyền của các sứ đồ nên điều đó khiến ông nhận thức rằng có thể các sứ đồ đang giảng một giáo lý chân thật và mọi điều họ làm đó đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải của loài người tự lập nên.
Thưa Chúa, chúng con học được rằng chúng con cần có tinh thần mạnh mẽ và can đảm, cương quyết như Phi-e-rơ và các sứ đồ. Cương quyết bảo vệ đức tin của mình và can đảm trước những sự bách hại, hăm dọa. Chúng con cũng cần phải nhận biết đâu là ý Chúa, đến từ Chúa trên đời sống của mình. Để chúng con có sự quyết định khôn sáng và hành động theo sự dẫn dắt của Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây. Nguyện Lời Chúa cứ tiếp tục thánh hóa chúng con mỗi ngày, để chúng con ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Chúng con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con cảm tạ ơn Cha cho con được thức dậy đón ngày mới. Thời tiết mùa xuân đang vào mùa có mưa phùn, nồm ẩm ướt, thuận cho cây cối sinh trưởng, nhưng lại dễ cho các mầm bệnh phát triển trong không khí, các đồ dùng hay thực phẩm cũng dễ hút ẩm, nhiễm bẩn, khiến cơ thể chúng con cũng dễ bị cảm nhiễm, mệt, ho và đau đầu. Con xin Chúa bảo vệ chúng con được khỏe mạnh cả thuộc thể và thuộc linh. Kính lạy Cha, chỉ trong Cha, chúng con mới được bình an. Con xin Cha gìn giữ con không cố ý phạm tội, xin Cha bao bọc con trong cánh bóng toàn năng và yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Sau đây con xin ghi lại những điều con học được qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Con kính xin Cha dạy dỗ con ạ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính thưa Cha, đọc phân đoạn Thánh Kinh trên, con thấy cảm mến đức tin và tấm lòng yêu kính Chúa của các sứ đồ. Con cũng thấy được sự vô tín của những thầy tế lễ tại Tòa Công Luận. Họ đã chẳng thể hiểu được những điều thiêng liêng mầu nhiệm thuộc về Trời. Sự kiêu ngạo, cứng cỏi trong lòng khiến mắt thuộc linh họ bị che khuất. Con cũng cảm biết và biết ơn Chúa về quyền năng của Ngài. Ngài luôn hiện diện và ở cùng những ai có lòng và sống cho Ngài.
Suy ngẫm những lời nói và hành động của vị giáo sư trong Tòa Công Luận, là Ga-ma-li-ên, con thấy được sự tinh vi của Sa-tan trong sự tìm cách che đậy tội, hợp thức hóa sự chống nghịch Chúa. Đó cũng là sự thể hiện của lòng không tin kính Chúa. Biết Chúa là Quyền Năng có thật nhưng lại không tin, tức không hạ mình ăn năn đầu phục. Dẫn đến dù họ quyết định ngưng ý định giết hại các sứ đồ, nhưng lại vẫn đánh đòn và cấm các sứ đồ không được phép nói trong danh Chúa, rồi mới tha.
Con thấy vừa khó hiểu lại vừa thương họ, khi họ cấm như vậy. Vì họ đã cấm điều mà lẽ thật là không thể cấm được. Họ biết chọn không giết hại các sứ đồ để bảo vệ danh tiếng không là kẻ phản nghịch Chúa trước công chúng và tính mạng họ trước Chúa. Nhưng họ lại không có sự khôn sáng chọn đứng về lẽ thật và sự công chính thật của Chúa. Con hiểu và cảm thông được điều đó, bởi vì họ không có thánh linh của Chúa để hiểu và dẫn dắt.
Trong sự bắt hại như vậy, các sứ đồ vẫn bình an, vui mừng, vẫn cảm tạ, tôn vinh và biết ơn Chúa qua sự hết lòng rao truyền Tin Lành cho muôn dân cách ngay thẳng. Câu 42 để lại trong con nhiều sự phấn khích qua tấm gương yêu kính Chúa của các sứ đồ.
Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con ạ.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con đến bên Cha, kính dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa của con. Nguyện con mãi thuộc về Ngài.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha ban cho con giờ này có sức khỏe và thời gian yên tĩnh để con viết bài suy ngẫm Lời Chúa của con trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42. Con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm và con xin viết lại sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trước, con từng tự hỏi liệu các sứ đồ có sợ hãi trong khi bị bắt bớ không. Nhưng con hiểu rằng họ chọn vâng lời Đức Chúa Trời hơn là loài người. Nhưng đến hôm nay, đến phân đoạn Thánh Kinh này thì con hiểu là các sứ đồ không sợ hãi; bởi vì, họ có đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa.
Họ tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Họ đã ở cùng Ngài, tận mắt chứng kiến những việc Ngài làm, sự sống, sự chết và sự sống lại của Ngài. Nên sẽ không có bất cứ điều gì có thể làm lung lay đức tin của họ.
Họ được Đức Thánh Linh đổ đầy thánh linh trong họ, ban cho họ sự mạnh mẽ, khôn ngoan và quyền năng để rao giảng về Tin Lành.
Họ tin Đức Chúa Trời Toàn Năng, Đấng kiểm soát mọi sự. Không ai hay thế lực nào có thể ngăn cản chương trình kế hoạch của Ngài.
Nên khi các sứ đồ bị bắt đến Tòa Công Luận, bị các nhà lãnh đạo tôn giáo tra hỏi vì cứ tiếp tục rao giảng cho dân chúng về Đức Chúa Jesus, mà họ đã cấm đoán. Thì Phi-e-rơ và các sứ đồ đã mạnh dạn trả lời rằng: “Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.”
Các sứ đồ mạnh dạn khẳng định trước các nhà lãnh đạo tôn giáo rằng Đức Chúa Jesus, Đấng mà họ đã đóng đinh trên thập tự giá, đã được Đức Chúa Trời làm cho Ngài sống lại, tôn Ngài lên làm Vua và Cứu Chúa ban sự ăn năn và tha thứ tội lỗi.
Chính họ là những chứng nhân và Đức Thánh Linh cũng làm chứng cùng họ, cho những ai vâng phục Ngài.
Câu trả lời này, dạy cho con hiểu rằng, là con dân Chúa con phải luôn đặt sự vâng lời Chúa lên hàng đầu cho mọi lựa chọn của mình, không chỉ trước sự bắt bớ đức tin mà cho mọi quyết định khác trong đời sống bước đi theo Chúa của con. Con phải luôn tìm cầu Thánh Ý Chúa qua sự cầu nguyện để xin Chúa ban cho con sự khôn sáng cho con làm theo. Nhờ đọc, suy ngẫm Lời Chúa, con có thêm sự hiểu biết về Ngài và đức tin được thêm vững mạnh. Chắc chắn rằng lòng con sẽ luôn bình an, vui mừng khi vâng phục Ngài, và con sẽ kinh nghiệm được sự ban ơn và dẫn dắt của Chúa.
Thưa Cha, qua lời khuyên của Ga-ma-li-ên, con thấy ông là người khôn sáng, ông cẩn thận suy xét, chứ không vội vàng đưa ra nhận xét. Ông khẳng định rằng những phong trào do loài người dấy lên sẽ sụp đổ, nhưng nếu công việc đến từ Chúa thì không ai có thể ngăn cản được, vì như vậy là chống nghịch lại Chúa. Con học được rằng, con phải cẩn thận suy xét trong từng sự việc: việc gì đến từ Chúa việc gì không đến từ Chúa. Con không được vội vàng hành động theo cảm xúc, để tránh đưa ra nhận định sai lầm, làm điều không đẹp lòng Ngài.
Thưa Cha, điều con cảm nhận sâu sắc nhất trong Lời Chúa hôm nay là sự phản ứng của các sứ đồ sau khi bị đánh đòn. Họ là tấm gương sáng, là sự khích lệ lớn cho con. Dù bị đánh đòn nhưng họ không hề than van hay nản lòng mà ngược lại họ còn thấy vui mừng vì được chịu khổ vì danh Chúa. Họ thấy vinh dự, vì được dự phần công việc của Chúa. Con nhận thấy rằng, họ thật sự tin kính Chúa, yêu mến và gần gũi với Chúa. Họ còn mong muốn, khao khát rao giảng về Ngài nữa. Và họ đang vâng theo mệnh lệnh của Chúa Jesus là rao giảng Tin Lành khắp đất, là bổn phận mà họ không thể từ chối.
Kính thưa Cha, con cảm tạ Cha ban ơn cho con hiểu Lời Chúa hôm nay. Xin Cha ban cho con cũng giống như các sứ đồ trong đức tin, sự can đảm và sự tôn kính Thiên Chúa. Vui mừng trong sự chịu khổ và trung tín trong sự kêu gọi của Chúa. Con cảm tạ Cha.
Con cảm tạ Cha vì đã thêm sức cho con qua sự suy ngẫm Lời Chúa. Xin Cha chữa lành bệnh cảm cúm, đau họng của con, ban cho con giấc ngủ ngon, bình an và đánh thức con dậy sớm.
Con cảm tạ Cha và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42 Các Sứ Đồ Bị Bắt và Được Giải Cứu – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu của Ngài dành cho gia đình con quá đỗi lớn lao, không sao kể xiết. Con chỉ biết rằng, mỗi ngày con phải sống xứng đáng với tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng con. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:27-42. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con, để con được ngày càng giống Đấng Christ càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
27 Khi chúng đã bắt giải họ, chúng đã đặt họ trong Tòa Công Luận. Thầy tế lễ thượng phẩm đã hỏi họ,
28 rằng: "Chẳng phải chúng ta đã truyền lệnh cấm các ngươi không được giảng dạy trong danh ấy sao? Mà kìa, các ngươi đã làm đầy dẫy Giê-ru-sa-lem giáo lý của các ngươi, muốn đem máu của người ấy đổ trên chúng ta."
29 Nhưng Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người.
30 Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã làm sống lại Đức Chúa Jesus; Đấng mà các ông đã tra tay, treo trên cây gỗ;
31 Đấng mà Đức Chúa Trời đã tôn cao bên phải Ngài; Đấng Lãnh Đạo và Đấng Giải Cứu, ban sự ăn năn và sự tha thứ những tội lỗi cho dân I-sơ-ra-ên.
32 Chúng ta là những chứng nhân của Ngài về những việc ấy, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho những ai vâng phục Ngài."
33 Khi chúng đã nghe, chúng đã trở nên giận hoảng và bàn mưu giết họ.
34 Nhưng một người Pha-ri-si trong Tòa Công Luận, tên Ga-ma-li-ên, là giáo sư luật, có danh tiếng với hết thảy dân chúng, đã đứng lên, truyền đem các sứ đồ ra ngoài một lát.
35 Rồi, người đã nói với chúng: "Hỡi các người I-sơ-ra-ên, hãy tự mình cẩn thận về điều các ngươi định làm cho các người này.
36 Vì trước những ngày này, Thêu-đa đã dấy lên, xưng mình là ai đó, mà một số khoảng bốn trăm người đã theo hắn. Hắn đã bị giết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị giải tán và trở nên hư không.
37 Sau đó, Giu-đa, người Ga-li-lê, đã dấy lên, trong những ngày lập sổ dân, kéo đi nhiều người theo hắn. Hắn cũng đã chết. Hết thảy những kẻ nào tin theo hắn đều đã bị tan lạc.
38 Nay, ta bảo các ngươi: Hãy lánh xa những người ấy, để mặc họ. Vì nếu mưu luận hoặc việc làm này là bởi loài người, nó sẽ bị lật đổ.
39 Nhưng nếu là bởi Thiên Chúa thì các ngươi không thể lật đổ nó, mà các ngươi lại bị tìm thấy chống nghịch Thiên Chúa."
40 Chúng đã đồng ý với ông và đã gọi các sứ đồ vào, đánh đòn họ, ra lệnh họ không được nói trong danh của Đức Chúa Jesus; rồi thả họ.
41 Vậy, thực tế, họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài.
42 Ngày nào cũng vậy, trong Đền Thờ và suốt mỗi nhà, họ không ngừng giảng dạy và rao giảng Tin Lành: Đức Chúa Jesus là Đấng Christ.
Kính Thưa Cha! Qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, đức tin của con dân Chúa phải được thể hiện bằng hành động. Cũng giống như Phi-e-rơ và các sứ đồ đã thể hiện đức tin mạnh mẽ, họ đã dạn dĩ, trả lời thầy tế lễ thượng phẩm khi bị nộp trước Tòa Công Luận rằng: "Chúng ta thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người". Khi họ nói ra những điều này, thì chắc chắn trong lòng họ cũng đã quyết, dù cho phải trả giá bằng cả mạng sống, thì họ vẫn giữ lòng trung tín với sứ mạng mà Chúa đã giao phó cho họ. Sau khi họ đã rời khỏi sự hiện diện của Tòa Công Luận, họ vui mừng bởi họ được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh của Ngài. Điều này nói lên tình yêu và lòng trung tín của họ đối với Chúa thật đáng để cho con dân Chúa ngày nay noi theo. Bởi vì, họ ý thức được rằng, sự chịu khổ mà họ đang chịu không phải là nỗi buồn, hay sự bất hạnh, mà đó là một ơn phước vô cùng lớn lao khi được dự phần trong sự thương khó với Đấng Christ.
Con học được rằng, tình yêu và lòng trung tín của con dân Chúa đối với Ngài mang ý nghĩa sâu sắc, đáng để cho chúng con suy ngẫm. Bởi vì, không phải ai nói yêu kính Chúa và trung tín với Ngài, thì người ấy thật như vậy. Nhưng chỉ khi gặp thử thách mới nhận biết được người ấy có thật lòng hay không.
Con cũng hiểu rằng, chỉ có những ai thật lòng tin yêu và kính sợ Thiên Chúa, thì người ấy mới có thể sẵn sàng hy sinh những điều mình có. Thậm chí, hy sinh cả mạng sống của mình để vâng theo mọi ý muốn tốt lành của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và dạy dỗ con trong bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha tiếp tục ở cùng con và dạy dỗ con trong những thì giờ còn lại. Nguyện kính xin Cha chăm sóc và gìn giữ gia đình con trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My