Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Hôm nay, ngày 13/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có nhận thấy rằng, dù Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem bị bách hại và tan tác, nhưng điều đó không ngăn cản được sự rao giảng Tin Lành? Điều này dạy chúng ta gì về quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh?
2. Chúng ta học được gì từ thái độ của những người tin kính khi họ tổ chức lễ an táng cho Ê-tiên, mặc dù đang đối diện với nguy hiểm? Liệu niềm tin của chúng ta có đủ mạnh mẽ để đứng vững trong thử thách?
3. Sau-lơ, người sau này trở thành Sứ Đồ Phao-lô, ban đầu là kẻ bức hại Hội Thánh. Câu chuyện này gợi lên điều gì về lòng thương xót và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho loài người?
4. Khi những người bị tản lạc đi khắp nơi rao giảng Lời, chúng ta có thể rút ra bài học nào về trách nhiệm truyền giáo của mình, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất?
5. Phi-líp đã chọn Sa-ma-ri, một vùng đất thường bị coi là thù nghịch, để rao giảng Đấng Christ. Chúng ta có sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" để chia sẻ đức tin không?
6. Chúng ta có cảm nhận được niềm vui lớn lao mà dân Sa-ma-ri đã trải nghiệm khi họ đón nhận Tin Lành không? Điều này nhắc nhở chúng ta thế nào về tầm quan trọng của việc đem ánh sáng Tin Lành đến những nơi tối tăm?
7. Chúng ta nhận thấy gì về mối liên hệ giữa việc rao giảng Lời Chúa và các phép lạ trong đoạn Thánh Kinh này?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có từng cảm thấy sợ hãi hoặc nản lòng khi đối diện với khó khăn hay sự chống đối trong cuộc sống đức tin không? Làm thế nào bạn có thể học từ tấm gương của những người tin kính trong đoạn Thánh Kinh này để tiếp tục trung tín với sứ mệnh của mình?
2. Khi nhìn vào tấm gương của Phi-líp, bạn có thể làm gì hôm nay để bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân và chia sẻ Tin Lành với những người chưa biết Chúa?
3. Bạn có đang để những khó khăn trong cuộc sống khiến mình xa rời Đức Chúa Trời không? Nếu có, bạn có thể làm gì để tìm lại niềm vui và sự bình an trong Ngài?
4. Bạn có nhận thấy rằng, đôi khi chính những thử thách lớn nhất lại mở ra cơ hội lớn nhất để chia sẻ Tin Lành không? Bạn sẽ ứng phó ra sao nếu gặp phải hoàn cảnh tương tự như những người bị tản lạc trong câu chuyện này?
5. Bạn có thể học gì từ cách dân Sa-ma-ri lắng nghe và đáp ứng lời giảng của Phi-líp? Bạn có đang chú tâm và khao khát tìm kiếm chân lý từ Lời Chúa như họ không?
Bạn có thể làm gì cụ thể trong tuần này để mang niềm vui và hy vọng của Tin Lành đến cho những người xung quanh bạn, giống như cách Phi-líp đã làm cho dân Sa-ma-ri?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0801-25-hoi-thanh-bi-bach-hai/
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có nhận thấy rằng, dù Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem bị bách hại và tan tác, nhưng điều đó không ngăn cản được sự rao giảng Tin Lành? Điều này dạy chúng ta gì về quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh? Con hiểu rằng, nếu ý muốn của Ngài đã định thì chẳng ai ngăn cản được (Rô-ma 9:19), Trong mọi cuộc chiến thì Ngài là Đấng Toàn Thắng (I Sử Ký 29:11; Thi Thiên 98:1; Châm Ngôn 16:11) vì Ngài là Đấng Toàn Năng. Những kẻ chống lại Ngài chỉ là loài thọ tạo, thì làm sao chống lại Đấng Tạo Hóa.
2. Chúng ta học được gì từ thái độ của những người tin kính khi họ tổ chức lễ an táng cho Ê-tiên, mặc dù đang đối diện với nguy hiểm? Liệu niềm tin của chúng ta có đủ mạnh mẽ để đứng vững trong thử thách? Trong khi Hội Thánh bị bắt bớ, bách hại, những người tin kính, không sợ hiểm nguy, đứng ra tổ chức lễ an táng cho Ê-tiên thì con biết đức tin của họ rất vững vàng. Đây là những bài học quý cho con dân Chúa ngày nay và cho chính con. Con cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta học được gì từ thái độ của những người tin kính khi họ tổ chức lễ an táng cho Ê-tiên, mặc dù đang đối diện với nguy hiểm? Liệu niềm tin của chúng ta có đủ mạnh mẽ để đứng vững trong thử thách? Bài học con đã nói câu trên. Con nghĩ đức tin con đủ mạnh để đứng vững trong thử thách. Được chết cho Chúa là một vinh dự lớn (Khải Huyền 14:13).
4. Khi những người bị tản lạc đi khắp nơi rao giảng Lời, chúng ta có thể rút ra bài học nào về trách nhiệm truyền giáo của mình, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất? Con biết, làm chứng về Chúa và rao giảng về Tin Lành là mệnh lệnh của Chúa và cũng là trách nhiệm của mỗi con dân Chúa, ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất (Ma-thi-ơ 28:19-20; I Cô-rinh-tô 11:26). Con xin Chúa giúp con, ban cho những cơ hội để rao truyền Tin Lành, con cảm tạ Chúa.
5. Phi-líp đã chọn Sa-ma-ri, một vùng đất thường bị coi là thù nghịch, để rao giảng Đấng Christ. Chúng ta có sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" để chia sẻ đức tin không? Con nghĩ là có, nếu không con sẽ là kẻ hèn nhát, sợ chết và sẽ bị hư mất (Khải Huyền 21:8).
6. Chúng ta có cảm nhận được niềm vui lớn lao mà dân Sa-ma-ri đã trải nghiệm khi họ đón nhận Tin Lành không? Điều này nhắc nhở chúng ta thế nào về tầm quan trọng của việc đem ánh sáng Tin Lành đến những nơi tối tăm? Tin Lành đến đâu thì niềm vui mừng lớn đến đó (Công Vụ Các Sứ Đồ 8:8; 15:3; Lu-ca 2:10). Bởi vậy, việc đem ánh sáng Tin Lành đến những nơi tối tăm là rất quan trọng (Ma-thi-ơ 16:26; Mác 8:36; Lu-ca 9:25).
7. Chúng ta nhận thấy gì về mối liên hệ giữa việc rao giảng Lời Chúa và các phép lạ trong đoạn Thánh Kinh này? Phép lạ là những điều siêu nhiên đến từ Chúa. Người làm ra phép lạ như một minh chứng cho người đời rằng người rao giảng Tin Lành đến từ Chúa và họ sẽ tin Lời rao giảng là thật và tin.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có từng cảm thấy sợ hãi hoặc nản lòng khi đối diện với khó khăn hay sự chống đối trong cuộc sống đức tin không? Làm thế nào bạn có thể học từ tấm gương của những người tin kính trong đoạn Thánh Kinh này để tiếp tục trung tín với sứ mệnh của mình?
Sự sợ hãi là có vì con cũng chỉ là một sinh vật yếu đuối và từ đó cũng sinh ra sự nản lòng. Những tấm gương trong phân đoạn Thánh Kinh này giúp con noi theo lòng can đảm của họ để tiếp tục trung tín với sứ mệnh rao truyền Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
2. Khi nhìn vào tấm gương của Phi-líp, bạn có thể làm gì hôm nay để bước ra khỏi "vùng an toàn" của bản thân và chia sẻ Tin Lành với những người chưa biết Chúa?
Qua tấm gương của Phi-líp, con xin Chúa giúp con bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để chia sẻ Tin Lành cho những người chưa biết Chúa. Con cảm tạ Chúa.
3. Bạn có đang để những khó khăn trong cuộc sống khiến mình xa rời Đức Chúa Trời không? Nếu có, bạn có thể làm gì để tìm lại niềm vui và sự bình an trong Ngài?
Những khó khăn trong cuộc sống là có. Nhưng càng khó khăn thì càng tìm cách gần gũi, nương tựa, nương náu (II Sa-mu-ên 22:3; Thi Thiên 7:1; 14:6; 18:30; Giê-rê-mi 17:7), nương nhờ, trông cậy (Gióp 4:6; Thi Thiên 5:11; 18:2; 25:3…) chứ không thể xa rời Chúa. Và Chúa là Đấng Giải Cứu ra khỏi (II Sa-mu-ên 22:2; Rô-ma 10:13; 11:26; I Ti-mô-thê 4:10…), Đấng giúp đỡ (Thi Thiên 20:1-2; 37:40; 41:10; 13; Hê-bơ-rơ 13:6). Con cảm tạ Chúa.
4. Bạn có nhận thấy rằng, đôi khi chính những thử thách lớn nhất lại mở ra cơ hội lớn nhất để chia sẻ Tin Lành không? Bạn sẽ ứng phó ra sao nếu gặp phải hoàn cảnh tương tự như những người bị tản lạc trong câu chuyện này?
Đúng vậy, con nghĩ tới ông Phao lô, bị những thử thách lớn khi đối mặt với những người cầm quyền tầm cỡ, những quan lớn, vua, và đó là cơ hội lớn nhất để ông chia sẻ Tin Lành cho họ. Cảm tạ Chúa.
5. Bạn có thể học gì từ cách dân Sa-ma-ri lắng nghe và đáp ứng lời giảng của Phi-líp? Bạn có đang chú tâm và khao khát tìm kiếm chân lý từ Lời Chúa như họ không?
Lắng nghe và đáp ứng lại là nhiệm vụ của mỗi con dân Chúa và con không phải là ngoại lệ. Bởi đó là điều tốt lành, vui thỏa (Giô-suê 1:8; Thi Thiên 1:1-3; 119:15; 24; 25…) khôn sáng, dẫn tới sự cứu rỗi (II Ti-mô-thê 3:15-16). Con cảm tạ Chúa.
Bạn có thể làm gì cụ thể trong tuần này để mang niềm vui và hy vọng của Tin Lành đến cho những người xung quanh bạn, giống như cách Phi-líp đã làm cho dân Sa-ma-ri?
Kính thưa Chúa, tuần này thì chưa vì con cùng những anh chị em khác, mắc việc vào Vĩnh Long, gặp gỡ gia đình anh chị em trong Chúa đã lâu ngày xa cách, không gặp theo lời mời của họ. Con cầu xin Chúa ban cho chúng con được bình an và gặt hái nhiều kết quả tốt lành trong chuyến đi. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của Ê-tiên vì thiếu sự hiểu biết. Trong thời điểm đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, khiến con dân Chúa bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Ngoại trừ các sứ đồ của Chúa. Sự con dân Chúa tan lạc là chương trình của Đức Chúa Trời, nhằm mở rộng Hội Thánh ra các nơi.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
Trong cảnh tang thương trước cái chết của Ê-tiên, những người Do-thái Giáo đã tin nhận Đức Chúa Jesus, thuộc Hội Thánh Giê-ru-sa-lem và những người Do-thái Giáo chưa tin nhận Đấng Christ đã mang xác Ê-tiên đi cùng để lo việc an áng, và tỏ ra sự than khóc lớn, bởi họ nhận ra sự bất công về cái chết của Ê-tiên, công khai bày tỏ lòng tôn kính đối với Ê-tiên trước những kẻ bách hại, giữ lòng trung tín ngay cả trong thời điểm khó khăn đó.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
Sau khi xác của Ê-tiên được những người tôn kính mang đi, thì Sau-lơ bắt đầu tàn hại Hội Thánh, sấn vào từng nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù. Hành động bắt bớ con dân Chúa của Sau-lơ xuất phát từ sự bảo vệ Do-thái Giáo, thể hiện sự tàn ác công khai, vì thiếu sự hiểu biết. Đó là điều Chúa cho phép xảy ra, để con dân Chúa tản lạc ra khắp nơi, là cơ hội rao giảng Tin Lành theo mệnh lệnh của Ngài.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Phi-líp cũng đã rời khỏi thành Giê-ru-sa-lem, đi đến thành Sa-ma-ri để truyền giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Sự Đức Thánh Linh cảm động Phi-líp ra đi, rao giảng Tin Lành về Đấng Christ, đã được dân chúng đồng lòng nghe theo, họ chú tâm đến những điều giảng dạy của ông; và họ đã nghe và thấy dấu lạ mà ông đã làm ra. Bằng chứng là những uế linh kêu lớn tiếng trước khi ra khỏi những người bị ám; cùng nhiều người mắc chứng bại liệt, và què quặt đã được chữa lành trước sự chứng kiến của dân chúng. Việc Phi-líp chữa lành cho những người bệnh bởi quyền năng của Đức Chúa Trời trước dân chúng, khiến họ lan truyền sự vui mừng lớn trong thành Sa-ma-ri.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay nói về sự Hội Thánh bị bách hại, và Tin Lành được rao giảng tại thành Sa-ma-ri. Bởi những người theo Do-thái Giáo đã bách hại Hội Thánh của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, khiến các môn đồ tan lạc ra nhiều nơi, mà Tin Lành được rao giảng tại Sa-ma-ri trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Đây là bài học cho con dân Chúa về sự giữ vững đức tin trước những nghịch cảnh, để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài, mang ơn phước đến cho những ai tiếp nhận Tin Lành trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn vững vàng trong đức tin, học tập tấm gương của Phi-líp, sẵn sàng làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ cho những người chưa biết Ngài, đó là niềm vui của chính con và hết thảy những người tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua Đấng Christ Jesus. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con tôn vinh quyền năng cùng sự vĩ đại, vô hạn của Ngài, đối với chúng con, những người tin, y theo sự hành động từ sức mạnh tể trị của Ngài. A-men!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tình yêu lớn lao Ngài đối cùng chúng con. Con biết ơn Chúa về ơn thương xót Ngài ban cho con trong ngày hôm nay. Lòng con òa vỡ trong sự vui mừng, khi giây phút nghe người chị em trong Chúa của con gọi với vào bếp rằng, em họ của con đã mở lòng muốn tiếp nhận Ngài.
Thời gian trôi qua thật nhanh, con và em gần gũi cùng nhau làm vườn đã bước sang năm thứ tư, em là em nhưng lại hơn con những 9 tuổi, hai người già chúng con, ngày nắng, ngày mưa cùng nhau chăm sóc khu vườn. Những lúc ngồi nhặt cỏ hay cắt tỉa cành cây, con thường nói về Ngài cho em, hoặc cho em nghe bài giảng, vì ngoài tình yêu của Ngài con chẳng có gì để nói.
Có hôm gặp con em vui mừng nói, chị ơi cảm tạ Chúa, em đi gieo vãi (gieo vãi là gieo hạt giống lúa đã nảy mầm xuống ruộng). Em đạp phải cái cọc người ta chôn để đánh dấu mốc từ bao giờ ấy, cọc lớn nhọn và vùi sâu trong bùn đất, em có mang ủng, Chúa gìn giữ em không bị đau lắm, nhớ lời Chúa dạy phải yêu thương, em nghĩ phải nhổ cái cọc này đi không thì nguy hiểm cho người khác. Không có cuốc, xẻng hay bất cứ thứ gì để đào mà cái cọc thì chìm ngập sâu trong đất. Em nói với Chúa là, Chúa ơi thêm sức cho con để con nhổ cái cọc, dùng sức lung lay một hồi mà em rút được cái cọc đã được đóng chặt dưới mép bờ ruộng lên khỏi đó, em nói em vui lắm. Rồi có hôm xe chở phân về đúng tầm trưa nắng, để đó thì sợ bẩn vì đổ ngay cuối sân nhà chỗ gần cổng, bao phân nặng phải tầm 50-60 kg, hai chị em khiêng lên xe rùa chuyển vào trong vườn rất mệt. Con bảo em, thôi mình dừng đi em, thật bất ngờ, em bảo con, còn hơn chục bao thôi chị, Chúa sẽ thêm sức cho mình…
Con biết, em đã nhận biết Chúa là Đấng quyền năng, là Đấng em phải thờ phượng và yêu thương em rất nhiều, nhưng nỗi sợ hãi bị gia đình chồng bắt bớ làm cho em không dám mở lòng tiếp nhận Ngài. Hôm nay, con mời em đi dự buổi nhóm cùng anh chị em của con với tâm trạng, đây là món quà cuối cùng con dành tặng cho em trước khi con dừng lại không nói về Ngài cho em nữa. Thật bất ngờ, Chúa đã cho em được dự nhóm, nghe bài giảng, chứng kiến sự thờ phượng, và tình yêu thương chân thật của những người có Chúa cùng những lời chứng chân thật có lẽ đã thôi thúc em vượt qua điều mà em luôn sợ hãi.
Con mang tâm trạng hân hoan, vui mừng và lòng biết ơn vào trong thì giờ suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 ghi lại sự kiện Hội Thánh bị bách hại, khởi đầu bằng cái chết của Chấp Sự Ê-tiên với sự đồng thuận của Sau-lơ, sau này là Sứ Đồ Phao-lô. Những người tin kính mang Ê-tiên đi an táng và than khóc người, Hội Thánh bị tản lạc khắp xứ Giu-đê và Sa-ma-ri. Tin Lành của Chúa theo chân các môn đồ lan truyền tới các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, nơi các môn đồ di chuyển tới để tránh cuộc bách hại. Nhiều phép lạ được các môn đồ làm ra trong danh Chúa khiến dân trong các nơi đó tin nhận Tin Lành và đầy dẫy sự vui mừng. Những điều trên mang lại cho con những bài học sau:
SỰ BẮT BỚ KHÔNG THỂ NGĂN CẢN CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Trải suốt lịch sử Hội Thánh ngay từ những ngày đầu cho tới hiện tại, Hội Thánh luôn bị bắt bớ, bách hại. Tuy vậy, tất cả những sự đó không ngăn cản được sự lan truyền Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Điều đó cho thấy, quyền năng và sự tể trị tuyệt đối của Đức Chúa Trời trên mọi sự. Ngài sử dụng ngay cả sự bắt bớ, bách hại mà Ma Quỷ hoặc loài người làm ra để làm trọn ý muốn của Ngài. Suy ngẫm tới đây con xin Chúa tha thứ cho con, vì trên bước đường theo Chúa trước đây, khi đối diện với sự bắt bớ, lúc đầu con rất sợ và lo lắng, nhưng con không thể dừng không nói về Ngài khi có cơ hội, vì tình yêu Ngài cứ thôi thúc trong con. Thế rồi, chính Lời của Ngài ban năng lực cho con, quyền năng cùng sự ở cùng của Ngài giúp con lần lần bước qua thử thách.
VIỆC RAO GIẢNG TIN LÀNH LÀ MỆNH LỆNH CHO TẤT CẢ CON DÂN CHÚA
Trong bài học, việc rao giảng Phúc Âm của Chúa không chỉ giới hạn trong các sứ đồ mà tất cả những người bị tản lạc trong cơn bách hại đều rao giảng Lời Chúa, điều đó nhắc nhở con rằng, mệnh lệnh Chúa ban con không được lơ là, không thể xem công việc đó là chỉ dành riêng cho những tôi tớ Chúa giữ chức vụ trong Hội Thánh. Cũng không chỉ xem đó là công việc được giao mà còn là cách con tỏ lòng biết ơn Chúa và bày tỏ tình yêu với những người lân cận quanh mình.
CHÚA LÀM PHÉP LẠ ĐỂ XÁC CHỨNG TIN LÀNH
Phi-líp không chỉ giảng Tin Lành mà còn làm phép lạ như chữa bệnh, đuổi quỷ. Điều này chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Trời, và là phương tiện dẫn người ta đến với Chúa. Ngày nay, con dân Chúa ai cũng được kinh nghiệm phép lạ Chúa làm ra trên chính đời sống của mình để khiến người khác nhận biết quyền năng của Chúa, ấy chính là sự Chúa biến đổi bản thân người ấy từ một tội nhân chỉ biết sống trong những tham muốn trở thành những thánh nhân yêu mến sự công chính thánh sạch và yêu thương là bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhận thức này nhắc con luôn phải gìn giữ đời sống mình sao cho xứng đáng, để người khác nhìn vào sẽ thấy Chúa qua đời sống của con.
SỰ VUI MỪNG THẬT ĐẾN TỪ TIN LÀNH
Ở trong câu 8 Lời Chúa chép: "Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy." Điều đó cho thấy, sự vui mừng thật không đến từ của cải vật chất mà đến từ sự cứu rỗi và sự giải cứu trong Đấng Christ. Đây là điều mà chính bản thân con đã được kinh nghiệm, kể từ ngày có Chúa lòng con luôn bình an và vui thỏa vì nhận biết tội mình đã được tha, chẳng những vậy con còn được hưởng mọi lời hứa trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời. Con vui mừng trong sự được Ngài ở cùng và con biết một ngày không còn xa nữa, con sẽ được ở bên Ngài trong phước hạnh. Con cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Chúa!
Trong mọi hoàn cảnh, cho dù với con mắt xác thịt đó là sự bắt bớ, bách hại, nhưng quyền năng và thánh ý của Đức Chúa Trời có thể biến những điều đó thành cơ hội cho kế hoạch tốt lành của Ngài. Cho dù ở trong hoàn cảnh nào thì Tin Lành của Ngài vẫn được rao ra.
Cầu xin Chúa bày tỏ quyền năng Ngài trên mỗi đời sống chúng con, để qua đó nhiều người nhận biết Ngài. Cầu xin sự hiện diện của Ngài luôn bao phủ chúng con, để lòng chúng con luôn đầy dẫy sự vui mừng cho dù ở trong hoàn cảnh nào.
Những ngày sắp tới con không biết sẽ có điều gì xảy đến cho chúng con, cầu xin Lời Ngài trong bài học ban cho chúng con sự bình an và vui mừng luôn dạn dĩ rao truyền ơn cứu rỗi ngay cả trong khi bị bắt bớ. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha, vì ngày mới Cha ban cho chúng con được tỉnh táo bình an. Giờ này chúng con nguyện xin Cha gìn giữ chúng con trong ngày mới này, từ lời nói, hành động, suy nghĩ, việc làm của chúng con luôn đẹp ý Ngài. Chúng con suy ngẫm Lời Ngài thì cũng được đầy ơn, khôn sáng. A-men!
1. Chúng ta có nhận thấy rằng, dù Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem bị bách hại và tan tác, nhưng điều đó không ngăn cản được sự rao giảng Tin Lành? Điều này dạy chúng ta gì về quyền năng của Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh?
2. Chúng ta học được gì từ thái độ của những người tin kính khi họ tổ chức lễ an táng cho Ê-tiên, mặc dù đang đối diện với nguy hiểm? Liệu niềm tin của chúng ta có đủ mạnh mẽ để đứng vững trong thử thách?
3. Sau-lơ, người sau này trở thành Sứ Đồ Phao-lô, ban đầu là kẻ bức hại Hội Thánh. Câu chuyện này gợi lên điều gì về lòng thương xót và kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho loài người?
Chúng con hiểu rằng, sự chết bất công của Ê-tiên, một người tin kính Chúa và sẵn sàng hi sinh mạng sống để giữ gìn đức tin của mình công khai trước công chúng và các nhà lãnh đạo tôn giáo là khởi đầu của sự phục hưng Hội Thánh. Nhưng cũng là khởi đầu cho sự bắt bớ lớn xảy ra với những con dân Chúa mới tiếp nhận Đấng Christ. Một trong những người tích cực bách hại Hội Thánh là Sau-lơ. Mặc dù Hội Thánh bị tấn công, bị phân tán, nhưng chính điều này giúp Tin Lành được rao giảng rộng rãi hơn, đúng như Đức Chúa Jesus đã phán dặn trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8. Sau-lơ, người sau này trở thành sứ đồ được Chúa đắc dụng đã không chỉ bắt giữ nam giới mà còn cả phụ nữ, cho thấy sự bách hại cực đoan của ông khi ông chưa biết đến Đức Chúa Jesus là Đấng Cứu Thế.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Câu 4-8: Chúng con hiểu cơn bách hại lớn xảy ra, khiến cho sự tan lạc của con dân Chúa phải tản ra khắp nơi. Nhưng dù phải chạy trốn, họ không giữ im lặng mà ngược lại họ được tản ra để rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi đến cho muôn dân. Nổi bật trong những người như vậy có Phi-líp, một trong bảy chấp sự, không chỉ lo về việc phân phát thực phẩm mà còn mạnh mẽ giảng Tin Lành và đưa dắt được nhiều người nghe rao giảng Tin Lành, ông cũng làm phép lạ, và chữa lành bệnh tật cho nhiều người. Dân Sa-ma-ri không chỉ nghe, mà còn tận mắt thấy quyền năng của Đức Chúa Trời qua các phép lạ của Phi-líp. Sự chữa lành thể xác xác nhận phép lạ và quyền năng của Tin Lành qua sự mạnh mẽ, can đảm rao giảng của Phi-líp dù ông cũng đang trong sự nguy hiểm bị truy đuổi, khiến dân chúng tin nhận Chúa.
Kính thưa Cha! Chúng con hiểu và tin rằng, sau sự chết của Ê-tiên vì sự bách hại đã làm cho Tin Lành được lan rộng ra. Cái chết của ông đã truyền độc lực và tạo thêm đức tin mạnh mẽ càng hơn của các sứ đồ, các chấp sự và những người mới tin nhận Chúa để họ rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi. Những người bị tản lạc không im lặng, mà rao giảng Lời Chúa, họ đã biết biến nghịch cảnh thành cơ hội truyền giáo, qua đó Hội Thánh được phát triển rộng rãi. Nguyện xin Chúa cũng ban ơn cho chúng con luôn mạnh mẽ và biết tận dụng cơ hội mọi lúc, mọi hoàn cảnh để rao giảng Tin Lành, đưa dắt nhiều người được biết và tin nhận Đấng Christ làm Cứu Chúa cuộc đời họ.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con hôm nay được một ngày bình an, được nghỉ ngơi sắp xếp thu dọn chuẩn bị đón Sa-bát. Con cũng cảm tạ Chúa ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết ý muốn Ngài, để con biết cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Chúa!
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, ma quỷ đã dùng chính quyền để bách hại các môn đồ của Chúa, đặc biệt qua sự chết của Ê-tiên thì sự bắt bớ càng trở nên dữ dội hơn. Sự bắt bớ, bách hại đó lớn đến nỗi khiến hết thảy các môn đồ bị tan lạc qua các miền khác, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Nhưng dầu sự bách hại đang xảy ra cách dữ dỗi, thì những người cùng đức tin cũng đã mang Ê-tiên đi để chôn cất và than khóc về ông. Con nghĩ trong những người đó cũng có người đã được nghe ông rao giảng, được ông chữa lành, hoặc đuổi quỷ cho. Họ biết ơn Chúa đã qua ông đã làm ơn cho họ, họ yêu quý ông và xót thương ông.
Thưa Chúa, có lẽ Sau-lơ là một trong những người tích cực nhất trong sự tàn hại Hội Thánh lúc bấy giờ nên được nhắc đến. Ông đã sấn vào từng nhà, bắt hết không kể đàn ông hay đàn bà và bỏ tù họ. Con hình dung ra sự gắt gao kiểm soát từng nhà, tìm kiếm từng người, hễ ai rao giảng về Chúa Jesus, công nhận đức tin nơi Đức Chúa Jesus thì đều bị mang đi bỏ tù ngay lập tức mà cũng thấy hồi hộp. Điều đó đã khiến cho các môn đồ của Chúa phải trốn tránh đi nơi khác để tránh sự bách hại.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa cho phép điều đó xảy ra, và dùng nó hoàn thành chương trình của Chúa, qua việc khiến các môn đồ đi các nơi để rao giảng Tin Lành. Qua đó, con hiểu rằng, khi con dân chân thật của Chúa quan tâm đến ý muốn và mệnh lệnh của Chúa hơn là khó khăn, nghịch cảnh trong đời sống thuộc thể xảy đến; thì họ sẽ được Chúa ban ơn vượt qua để hoàn thành ý muốn của Ngài cách tốt lành.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phi-líp đã vào trong Thành Sa-ma-ri để rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Dân chúng tại đó cùng một lòng, rất chú tâm đến những điều mà ông rao giảng, cùng các phép lạ mà ông đã làm ra. Con nghĩ họ vốn đã có tấm lòng tin kính Chúa, tìm kiếm Chúa, khao khát những điều thánh khiết, vậy nên khi họ được nghe biết về lẽ thật Lời Chúa thì họ đã liền chú tâm đến. Con hiểu rằng, có lẽ tại Sa-ma-ri có nhiều người bị quỷ ám, bị bệnh tật, vậy nên Chúa cũng đã sai dùng Phi-líp đến chữa lành cho họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Con hiểu khi một người bị bệnh tật nhiều năm mà nay bỗng nhiên trong giây phút được chữa lành cách hoàn toàn thì vui mừng lắm. Họ như được trút đi gánh nặng trong đời sống, được thoải mái, tự do vui sống. Nhưng sự vui mừng lớn trong Thành Sa-ma-ri không chỉ là như vậy. Họ vui vì Chúa đã thăm viếng, đoái thương đến họ cả thuộc thể lẫn thuộc linh. Họ được Chúa thương xót ban ơn cứu rỗi, được Chúa là Chủ đời sống mình. Họ được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi, để cậy nhờ năng lực Chúa sống đời sống mới thánh khiết, vui thỏa, bình an. Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng, bất cứ ai thật lòng tin nhận Chúa vì được tha thứ tội, được thoát khỏi đời sống nô lệ cho tội lỗi thì họ chắc chắn sẽ có được sự vui mừng lớn như dân Thành Sa-ma-ri.
Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay! Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn biết cảm tạ Chúa trong mọi sự, luôn tìm kiếm để nhận biết ý muốn Chúa mà hoàn thành điều Chúa muốn. Nguyện xin Chúa cho con luôn có tấm lòng kính sợ Chúa, luôn sốt sắng và trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con giờ này được yên tĩnh đến với Ngài. Nguyện Lời Ngài dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
Thưa Cha, con hiểu rằng Chấp Sự Ê-tiên là người tử đạo đầu tiên được Thánh Kinh ghi lại, trong cơn bách hại đầu tiên mà Hội Thánh trải qua bởi Do-thái Giáo. Dẫu biết rằng những người đã giết Ê-tiên sẽ tiếp tục bắt bớ Hội Thánh, nhưng những người có lòng tin kính Thiên Chúa vẫn an táng người và đau buồn than khóc về người, vì họ yêu mến người, một người anh em đã trung tín với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng.
Sau-lơ là một nghị viên thuộc Tòa Công Luận của Do-thái Giáo, đã rất sốt sắng trong sự bách hại những người tin theo Đấng Christ. Vì thiếu hiểu biết Lời Chúa mà Sau-lơ cho rằng những người tin Đức Chúa Jesus Christ là Con Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa là phạm thượng, chính vì vậy người đã tàn hại Hội Thánh, bắt và ném họ vào tù một cách không thương tiếc dù là đàn ông hay đàn bà. Sau-lơ đã gây nhiều tổn thương cho thân thể của Đấng Christ, là Hội Thánh của Ngài, nhưng Ngài vẫn thương xót ông, ban cho ông cơ hội được trở thành sứ đồ của Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa, Ngài biết rõ điều sâu kín trong lòng của ông khi ông hành động như vậy.
Khi cuộc bách hại lớn nổ ra, những người đã tin Tin Lành tại Giê-ru-sa-lem đã trốn qua miền Giu-đê và Sa-ma-ri, là các vùng lân cận Thành Giê-ru-sa-lem, chỉ còn các sứ đồ ở lại. Nhưng điều ấy không ngăn được Tin Lành, trái lại việc truyền bá Tin Lành lại được lan rộng đến các nơi khác, mà làm thành ý muốn của Thiên Chúa. Qua đó, con học được rằng việc rao ra Tin Lành là việc Chúa giao cho mỗi người, chúng con cần phải tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Đấng Christ, mà không cần phải chờ đợi hoàn cảnh thuận lợi mới thực hiện. Vì khi chúng con vâng lời, thì chính Chúa sẽ làm thành điều Ngài muốn qua chúng con bởi quyền năng của Ngài.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người tin Chúa đã tản ra, rời khỏi Giê-ru-sa-lem là trung tâm của cuộc bách hại, và mang theo những chứng cớ của đức tin và sự hiểu biết về Lời tới mọi nơi mà Chúa đưa họ đến. Chấp Sự Phi-líp cũng là một trong số những người tản lạc, người đã vào trong Thành Sa-ma-ri và giảng về Đấng Christ cho dân chúng trong thành. Dân chúng Sa-ma-ri đã đồng lòng, lắng nghe những điều Phi-líp nói, chứng kiến các dấu lạ người làm, và nhiều người đã tin nhận Tin Lành, dẫn đến sự vui mừng lớn trong nơi ấy. Sự vui mừng của dân Sa-ma-ri là bởi họ được nhận biết lẽ thật, được thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, và được sống một cuộc đời mới trong sự thánh sạch, chân thật. Con học được rằng, khi một người tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng Lời của con dân Chúa, thì người ấy sẽ luôn nhận được sự vui mừng lớn, vì tâm linh của họ được chữa lành, và được ở trong tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa vì Ngài vui dùng loài người nhỏ bé chúng con trong chương trình cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Nguyện Lời của Ngài cứ được giảng ra cho muôn dân qua mỗi con dân chân thật của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài ban cho con có cơ hội để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Chấp Sự Ê-tiên bị ném đá chết thì liền theo đó là sự bách hại lớn xảy ra với Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem và các môn đồ đã bị tản lạc, ngoại trừ các sứ đồ. Các môn đồ đã chịu khổ vì danh Chúa, nước mắt đã rơi, các cuộc bắt bớ đã xảy ra và có thể máu của các môn đồ cũng đã đổ ra. Nhưng Chúa đã dùng điều đó để Tin Lành của Ngài được rao giảng ra khắp nơi qua những người bị tản lạc, các môn đồ cũng được dự phần trong sự chịu khổ của Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó, con thấy rằng nhờ sự chịu khổ của con dân Chúa để rao giảng Tin Lành mà những người chưa biết Chúa có cơ hội được biết đến Tin Lành và họ sẽ nhận được sự vui mừng khi họ tiếp nhận Tin Lành, giống như những người dân Thành Sa-ma-ri được vui mừng lớn khi tiếp nhận Tin Lành. Con học được rằng, khi con sẵn sàng chịu khổ rao giảng Tin Lành thì con sẽ có cơ hội đem lại sự vui mừng cho người khác khi họ tiếp nhận Tin Lành. Như vậy, con đã thể hiện được tình yêu đối với người lân cận của con.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay giúp con có động lực trong việc rao giảng Tin Lành cho người lân cận của con. Cảm tạ Chúa nhờ Lời Ngài ban cho con thêm năng lực. Nguyện xin Cha cứ ban cho con được trung tín trong việc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày để con có năng lực làm theo Lời Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
26/02/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày con được dầm thấm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ ngày Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, giới cầm quyền Do-thái Giáo đã ngâm giận từ lâu về sự lớn mạnh của Hội Thánh, về sự các sứ đồ rao giảng trong danh Đức Chúa Jesus Christ công khai trong Đền Thờ. Vì thế, sau sự bách hại Ê-tiên thì họ được trớn và tiếp tục mở rộng sự bách hại đến toàn Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem lúc bấy giờ. Tuy nhiên, điều này cũng làm ứng nghiệm lời tiên tri của Đức Chúa Jesus trong Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8. Khi con dân Chúa lánh qua các miền xứ Giu-đê và Sa-ma-ri thì cũng rao truyền Tin Lành trong các miền đó. Có thể xem đây là sự kiện đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh cho thấy "mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời".
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
Câu 2: Con hiểu rằng, những người tin kính có thể là con dân Chúa trong Hội Thánh mà cũng có thể là những cư dân Giê-ru-sa-lem có lòng tin kính Đức Chúa Trời nhưng chưa tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Có thể họ cảm mến Ê-tiên khi nghe ông giảng Tin Lành và vì thấy ông có nếp sống tốt lành.
Đối với con dân Chúa trong Hội Thánh, mặc dù đang đối diện với sự bách hại lớn nhưng họ vẫn dũng cảm làm lễ an táng cho Ê-tiên. Điều đó cho thấy họ yêu mến Ê-tiên hơn cả mạng sống mình và lòng họ cũng đầy sự bình an khi đối diện với sự bách hại.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
Câu 3: Thưa Cha, hôm nay khi suy ngẫm về Sau-lơ, người sau này trở thành Sứ Đồ Phao-lô, con nghĩ rằng: Sau khi ông gặp Chúa trên đường đến Đa-mách, dù bị mù mắt thuộc thể nhưng đôi mắt thuộc linh của ông được mở ra. Có thể trong ba ngày bị mù, ông đã suy ngẫm rất nhiều về những lời giảng của Ê-tiên trước Tòa Công Luận. Có lẽ ông đã đau đớn và khóc rất nhiều khi nghĩ về sự mình dự phần trong sự bách hại ông Ê-tiên, nhưng đồng thời tâm trí ông cũng mở ra và hiểu được sự sâu nhiệm trong lời giảng của Ê-tiên.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
Câu 4: Thưa Cha, khi đọc câu này lòng con cảm giác nó chứa đựng cả lịch sử của Hội Thánh. Dù suốt gần 2.000 năm qua chịu đủ mọi sự bách hại của thế gian nhưng sự bách hại chỉ làm cho Tin Lành của Chúa càng được lan tỏa khắp nơi.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Từ câu 5 đến 8: Con hiểu rằng, trong linh trình của mình Đức Chúa Jesus đã có một lần giảng Tin Lành trong xứ Sa-ma-ri (Giăng 4) và một lần chữa lành cho một người Sa-ma-ri bị phong hủi (Lu-ca 17:11-19). Có thể, qua hai sự việc này thì dân chúng trong xứ Sa-ma-ri đã biết về Ngài và cũng mong đợi Ngài đến với họ. Việc Chấp Sự Phi-líp đến một thành trong xứ Sa-ma-ri giảng Tin Lành và làm ra các dấu lạ chắc chắn là sự sắp xếp từ Đức Thánh Linh để dân chúng nơi được thỏa lòng ngóng đợi Đấng Christ.
Con nghĩ rằng, sự vui mừng lớn của dân Sa-ma-ri khi được nghe giảng Tin Lành đã đem lại niềm an ủi rất lớn cho ông Phi-líp sau sự chết của Ê-tiên. Hai ông đã cùng đồng công với nhau trong công tác phân phối thức ăn cho con dân Chúa trong các buổi nhóm, thì chắc hẳn rất thân thiết với nhau.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban phước nhiều trên công việc của con trong tuần qua. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sau sự chết của Ê-tiên, Hội Thánh Chúa ở tại Giê-ru-sa-lem đã bị bách hại khốc liệt, đến nối hết thảy con dân Chúa trong thành đều phải trốn qua qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. Khi suy ngẫm về việc các sứ đồ ở lại Giê-ru-sa-lem, con nghĩ rằng có thể những kẻ bách hại kiêng dè các sứ đồ của Chúa, hoặc Sứ Đồ Giăng giàu có và quen biết các lãnh đạo trong Do-thái nên họ có thể cho qua. Nhưng dầu thế nào, thì việc các sứ đồ vẫn ở lại được trước cơn bách hại khốc kiệt đó cho thấy sự quan phòng của Thiên Chúa trên những tôi tớ Ngài.
2. Trong sự bách hại Hội Thánh, Sau-lơ đã góp phần lớn khi ông dùng quyền lực của mình lãnh đạo quân lính vào từng nhà con dân Chúa cách thô bạo bắt họ ném vào tù. Sau-lơ chính là người sau này được Chúa kêu gọi làm Sứ Đồ Phao-lô. Trước khi biết đến Chúa và đầu phục Ngài thì Phao-lô đã bởi sự thiếu hiểu biết, cộng thêm lòng sốt sắng theo truyền thống Do-thái Giáo mà ông đã ra sức bách hại Hội Thánh Chúa. Nhưng khi được Chúa soi sáng, thì ông đã ăn năn và thay đổi cách hoàn toàn. Cuộc đời Phao-lô là bằng chứng mạnh mẽ về một người kết quả xứng đáng với sự ăn năn.
3. Dù Hội Thánh bị bách hại và con dân Chúa ở Giê-ru-sa-lem phải bị tan lạc, nhưng điều đó không khiến Hội Thánh sợ hãi hay thối lui, trái lại họ cứ tiếp tục rao giảng Tin Lành những nơi họ đến. Con hiểu rằng, sự bách hại xảy đến không chỉ nhằm thử thách đức tin của con dân Chúa, mà còn là cơ hội để Tin Lành được giảng ra đến nhiều nơi khác. Sự con dân Chúa không sợ hãi cứ tiếp tục rao giảng Lời Chúa cho thấy tình yêu, đức tin của họ với Chúa và sự bất khuất của Tin Lành.
4. Trong sự bách hại, con dân Chúa tản lạc vẫn rao giảng Tin Lành khắp nơi họ đến. Thánh Kinh ghi lại trường hợp Phi-líp đã đến rao giảng Tin Lành cho những người Sa-ma-ri, làm các phép lạ, chữa bệnh, đuổi quỷ khiến cho trong thành có sự vui mừng lớn. Ngày nay con dân Chúa có thể không như Phi-líp trong việc làm phép lạ hay chữa bệnh, vì y khoa hiện đại đã giúp chữa lành nhiều bệnh tật. Nhưng quan trọng là sự rao giảng Tin Lành và nếp sống theo Tin Lành sẽ là đời sống chiếu sáng sự vinh quang của Thiên Chúa, mang đến sự vui mừng, bình an cho những người xung quanh.
Con học được rằng, đời sống thực sự không thể thiếu của con dân Chúa là luôn sống theo Lời Chúa, trung tín rao giảng Tin Lành dù gặp thời hay không gặp thời và sẵn sàng chịu bắt bớ, bách hại đức tin mà không thối lui. Nguyện đời sống của mỗi anh chị em chúng con trong Hội Thánh cứ tấn tới mỗi ngày trong nếp sống giống Chúa Jesus càng hơn cho đến ngày Ngài trở lại. A-men!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài cứ thánh hóa con, để giúp con luôn được đổi mới, nên thánh và sẵn sàng cho sự đến đầy vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
07/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Cha Từ Ái của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con và gìn giữ con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Cảm tạ Cha đã ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 như sau:
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong sự việc Ê-tiên bị ném đá, người thanh niên tên là Sau-lơ giám sát sự bách hại đó, sau khi Ê-tiên chết, Sau-lơ tiếp tục bách hại Hội Thánh của Chúa, bắt những người đàn ông và đàn bà và ném họ vào tù. Người thanh niên Sau-lơ đó sau này chính là Sứ Đồ Phao-lô, một sứ đồ được đầy ơn của Chúa trong việc rao giảng Tin Lành cho những người ngoại. Sự bách hại Hội Thánh của Sau-lơ xuất phát bởi sự sốt sắng trong suy nghĩ hầu việc Chúa, giữ gìn sự thánh khiết trong Chúa, nhưng hành động bởi sự thiếu hiểu biết của ông đã trở thành chống nghịch Chúa, bách hại Hội Thánh là Thân Thể của Chúa.
Con hiểu rằng, trong đời sống của chúng con, nếu chúng con không đọc, suy ngẫm Lời Ngài thì chúng con không hiểu biết ý muốn của Ngài trên đời sống chúng con, những việc làm của chúng con trong sự thiếu hiểu biết sẽ trở thành chống nghịch Ngài. Ngay cả Sứ Đồ Phi-e-rơ luôn ở cạnh Chúa, khi ông ngăn cản Đức Chúa Jesus lên Thành Giê-ru-sa-lem thì Chúa đã phán với Phi-e-rơ "Hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau Ta!" Bởi vậy để sống đẹp lòng Chúa và làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con thì con không những cần đọc, suy ngẫm Lời Ngài ngày và đêm mà còn phải cẩn thận làm theo Lời Ngài.
Thưa Cha! Trong sự bách hại tàn khốc của Sau-lơ, các môn đồ của Chúa đã tản lạc khắp nơi, và họ rao giảng Tin Lành của chúa, nhờ đó Tin Lành ngày càng được lan rộng tới Sa-ma-ri và Giu-đê.
Con hiểu rằng, trong chương trình của Chúa luôn có sự tác động ngăn cản của Sa-tan. Mọi sự thiếu hiểu biết của con dân Chúa sẽ được Sa-tan tận dụng để ngăn cản chương trình của Chúa, nhưng Chúa lại dùng những sự đó để hoàn thành chương trình của Chúa.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và luôn được vui thỏa trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
10/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng cao siêu tuyệt đối. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Chúa giờ này dạy dỗ con theo ý Ngài, ban cho con những điều Ngài muốn, gìn giữ con trong tay của Ngài, con cảm tạ ơn Ngài. Con xin dâng tấm lòng con lên cho Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh bài học về Hội Thánh đầu tiên, dù bị bách hại đức tin và phải tan lạc nhưng con dân Ngài vẫn tin kính Chúa cách mạnh mẽ. Họ thật sự là tấm gương cho Hội Thánh suốt bề dài lịch sử. Ngày nay, Hội Thánh vào thời kỳ cuối cùng nhưng vẫn có những con dân Chúa sống trong tội, không yêu kính Chúa là điều rất đau lòng. Nguyện xin Chúa cũng thức tỉnh họ, cho họ có cơ hội ăn năn trước khi quá muộn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con tin rằng trong hoàn cảnh nào, dù bị bắt bớ bách hại đến đâu nhưng một người được Chúa đem về bằng tình yêu của Ngài, chịu đầu phục Ngài thì họ thuộc về Chúa. Những người tin kính Chúa luôn có tấm lòng hầu việc Ngài, làm những việc cho nhà của Ngài, chăm sóc đức tin cho những anh chị em yếu đuối hơn mình. Dù rằng vùng đất Sa-ma-ri có thể nói là vùng đất của dân ngoại, không được người Do-thái ưa thích, nhưng nơi ấy có những linh hồn muốn được cứu rỗi, khi được Phi-líp giảng và làm dấu lạ thì họ tin nhận Ngài. Con liên tưởng đến Hội Thánh ngày nay, nếu hoạn nạn 10 ngày trước khi Chúa trở lại thì con mong ước Chúa khiến chúng con được mạnh mẽ như Hội Thánh đầu tiên. Con cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh có người chăn theo dõi tình hình thời sự cách liên tục và khôn sáng trong sự nhận định. Con nguyện xin Ngài ban cho chúng con sự tỉnh thức trong thời kỳ cuối này, khôn sáng trong cách chuẩn bị cho thời khó khăn và sống tận hiến cho Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Ngài nhớ đến con và ban cho con được tấm lòng như Ngài, Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con ngày hôm nay được có cơ hội suy ngẫm Lời Chúa. Xin Chúa ban cho con sự hiểu và dạy dỗ con trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 này. Con tạ ơn Cha.
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Điều con suy ngẫm về quyền năng và kế hoạch của Thiên Chúa. Mặc dù phía sau loài người là thế lực đen tối ngày đêm ra sức cản trở việc rao giảng Tin lành bằng nhiều cách. Nhưng sự tàn sát càng khốc liệt thì Tin Lành lại càng được rao giảng ra nhiều nơi. Con dân Chúa, sứ đồ phải tản lạc nhiều nơi và từ đó Tin Lành mới có thể trải ra trên khắp đất. Con hiểu rằng dù là thế lực ma quỷ hay loài người có mãnh liệt đến đâu thì cũng không thể nào chống lại sự toàn năng của Thiên Chúa. Việc gì Ngài đã định Ngài sẽ làm thành. Chương trình của Chúa vượt quá sự hiểu, suy tưởng của loài thọ tạo. Con thấy loài người thật là nhỏ bé, bất toàn nhưng lại rất là kiêu ngạo.
Thưa Chúa, con suy nghĩ đến những con dân Chúa những người vì đức tin, vì vâng theo ý Chúa, sống cho Chúa họ sẵn sàng trả giá kể cả mạng sống để giữ vững và không phạm tội với Chúa. Còn bản thân con chưa phải chịu bách hại đức tin mà đã không thể trả giá mà cứ chiều theo ưa muốn của xác thịt. Vậy nên hình phạt đối với con là xứng đáng. Con chỉ biết cầu xin Chúa vẫn còn thương xót, ban cho con cơ hội để những ngày còn lại trên đất con sống cho Chúa thay vì cứ sống cho con. Con cảm tạ Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***