Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Hôm nay, ngày 17/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có sẵn lòng vâng phục ngay lập tức như Phi-líp khi Chúa kêu gọi không? Phi-líp đã không ngần ngại rời bỏ công việc đang làm để đi đến một nơi xa lạ.
2. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp đến đúng thời điểm và địa điểm để gặp viên hoạn quan. Chúng ta có tin rằng Chúa cũng đang hướng dẫn từng bước của mình trong cuộc sống không?
3. Chúng ta có nhận ra những cơ hội chia sẻ Tin Lành mà Chúa đặt để trong cuộc sống hàng ngày không? Đôi khi những cơ hội này có thể đến từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ.
4. Khi chia sẻ về Chúa Jesus, chúng ta có bắt đầu từ chỗ người nghe đang có thắc mắc không? Phi-líp đã khôn sáng bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh mà viên hoạn quan đang đọc.
5. Sự khẩn thiết của viên hoạn quan khi hỏi: "Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về tầm quan trọng của việc công khai đức tin?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thường xuyên lắng nghe tiếng Chúa qua những dấu hiệu nhỏ trong cuộc sống không? Nếu Chúa gọi bạn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, liệu bạn có sẵn sàng trỗi dậy và đi như Phi-líp?

2. Bạn có thể chuẩn bị mình bằng cách học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa, để khi có cơ hội, bạn có thể giải thích Tin Lành một cách rõ ràng như Phi-líp.

3. Khi đọc Thánh Kinh, bạn có bao giờ tự hỏi như viên hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu?" không? Bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc học hỏi thêm để hiểu rõ hơn chưa?

4. Bạn hãy nhạy bén với những người xung quanh đang tìm kiếm chân lý. Có thể họ, như viên hoạn quan, cần người hướng dẫn để hiểu về Chúa.

5. Bạn đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay địa vị xã hội. Hãy sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với bất cứ ai Chúa đưa đến trong đời sống của bạn.

6. Nếu bạn đang đứng trước quyết định công khai đức tin của mình (như chịu báp-tem), bạn có dám vượt qua mọi rào cản để làm điều đó không? Điều gì đang giữ bạn lại?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0826-40-hoan-quan-e-thi-o-bi/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
17/02/2025 10:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng.
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.

29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]

34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có sẵn lòng vâng phục ngay lập tức như Phi-líp khi Chúa kêu gọi không? Phi-líp đã không ngần ngại rời bỏ công việc đang làm để đi đến một nơi xa lạ. Khi được Chúa kêu gọi, và sai dùng để hầu việc Chúa, con xem đó là vinh dự, là diễm phúc, là ơn Chúa ban. Con sẵn sàng rời bỏ công việc đang làm, đi đến một nơi xa lạ, lập tức vâng phục ngay. Con cảm tạ Chúa.

2. Trong câu chuyện này, chúng ta thấy Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp đến đúng thời điểm và địa điểm để gặp viên hoạn quan. Chúng ta có tin rằng Chúa cũng đang hướng dẫn từng bước của mình trong cuộc sống không? Con tin Chúa đang hướng dẫn từng bước đi của con. Con cần có nếp sống đẹp lòng Chúa thì Chúa mới dùng con. Con cảm tạ Chúa.

3. Chúng ta có nhận ra những cơ hội chia sẻ Tin Lành mà Chúa đặt để trong cuộc sống hàng ngày không? Đôi khi những cơ hội này có thể đến từ những cuộc gặp gỡ bất ngờ. Những cơ hội chia sẻ Tin Lành là có và có thể là bất ngờ. Con cần có những thiện cảm đối với những người mà con tiếp cận, để họ nhận ra có thể có thể nhận được điều tốt lành nào đó khi tiếp xúc với con. Xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.

4. Khi chia sẻ về Chúa Jesus, chúng ta có bắt đầu từ chỗ người nghe đang có thắc mắc không? Phi-líp đã khôn sáng bắt đầu từ đoạn Thánh Kinh mà viên hoạn quan đang đọc. Đúng vậy, đây là thời điểm quý báu để dùng những điều con học được từ Lời Chúa để giảng giải kinh cho đối tượng mình đang tiếp cận.

5. Sự khẩn thiết của viên hoạn quan khi hỏi: "Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về tầm quan trọng của việc công khai đức tin? Sự chịu báp-tem cho người đến với Chúa thường gây cho họ một ấn tượng mạnh khi toàn thân được nhúng chìm trong nước, và ra khỏi nước, tạo nên một cảm giác tôi đã trở nên một người mới, khác hẳn với con người cũ trước đây, nói lên tầm quan trọng của việc công khai đức tin của mình với Chúa, với Ma Quỷ và với mọi người. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thường xuyên lắng nghe tiếng Chúa qua những dấu hiệu nhỏ trong cuộc sống không? Nếu Chúa gọi bạn thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt, liệu bạn có sẵn sàng trỗi dậy và đi như Phi-líp? Con phải thật nhậy bén để nhận ra những dấu hiệu này. Con sẵn sàng trỗi dậy như Phi-líp. Con cảm tạ Chúa.

2. Bạn có thể chuẩn bị mình bằng cách học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa, để khi có cơ hội, bạn có thể giải thích Tin Lành một cách rõ ràng như Phi-líp. Đúng vậy, con thực hiện Giô-suê 1:8 giúp con học thuộc và hiểu rõ Lời Chúa để giải thích Tin Lành rõ ràng như Phi-líp. Cảm tạ Chúa.

3. Khi đọc Thánh Kinh, bạn có bao giờ tự hỏi như viên hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu?" không? Bạn có tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc học hỏi thêm để hiểu rõ hơn chưa? Con không tự hỏi như viên hoạn quan, nhưng con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng dạy dỗ con để con hiểu được Chúa muốn dạy con điều gì qua câu nào đó. Con cảm tạ Chúa.

4. Bạn hãy nhạy bén với những người xung quanh đang tìm kiếm chân lý. Có thể họ, như viên hoạn quan, cần người hướng dẫn để hiểu về Chúa. Con biết rằng, đã là con người thì ai cũng mong muốn cho mình muốn có những tương lai tốt lành. Để hướng dẫn họ đến những điều đó thì lại không hề dễ vì Ma Quỷ luôn tìm cách quấy rối, phá đám, không cho họ đến với Chúa và Lời Chúa. Bởi vậy, con phải cầu nguyện xin sự trợ giúp từ Chúa, xua đuổi tà linh, mở trí, mở lòng họ để họ đến với lẽ thật của Tin Lành. Bất kỳ người lạ nào con gặp cũng có thể là cơ hội để nói về Chúa cho họ. Con cảm tạ Chúa.

5. Bạn đừng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay địa vị xã hội. Hãy sẵn sàng chia sẻ Tin Lành với bất cứ ai Chúa đưa đến trong đời sống của bạn. Đúng vậy, nếu có cơ hội, con sẵn sàng chia sẻ Tin Lành cho họ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

6. Nếu bạn đang đứng trước quyết định công khai đức tin của mình (như chịu báp-tem), bạn có dám vượt qua mọi rào cản để làm điều đó không? Điều gì đang giữ bạn lại? Con sẵn sàng công khai đức tin của mình trước mọi người dù họ là công an hay chính quyền mà không sợ bị bắt bớ (Ma-thi-ơ 10:32-33). Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
18/02/2025 09:08

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."

Thế rồi, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ của Ngài, truyền cho Phi-líp trỗi dậy, đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong xứ Ga-xa, là nơi đồng vắng mà ông chưa từng biết. Dù Phi-líp không biết sự gì sẽ xảy ra với ông nơi xa lạ, nhưng ông đã sẵn sàng vâng theo. Đây là bài học cho con dân Chúa noi theo gương Phi-líp cũng như xưa kia Áp-ra-ham từng bỏ lại mọi sự, vâng theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, đi đến vùng đất hứa Ngài ban.

27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.

Phi-líp trỗi dậy và đi, gặp một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan giữ chức vụ trong triều đình của Nữ Hoàng Can-đác của Ê-thi-ô-bi. Vị hoạn quan này cai quản hết thảy kho tàng của hoàng gia, nhưng bởi có lòng kính sợ Đức Chúa Trời mà ông đã đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Ngài, và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai nói nhiều về Đấng Mê-si-a, đặc biệt là câu 28, bởi ông khao khát hiểu biết về Đức Chúa Trời, trong khi ông chưa biết về Đức Chúa Jesus. Qua câu chuyện này, chúng con tin rằng, Chúa cũng đang hướng dẫn con dân của Ngài trên bước đường theo Chúa.

29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"

Trong lúc viên hoạn quan đang đọc sách Ê-sai, thì Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp, “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa của hoạn quan”, thì Phi-líp đã chạy đến, và nghe người hoạn quan đọc sách Tiên Tri Ê-sai, và hỏi viên hoạn quan, có hiểu những gì người đang đọc chăng. Điều này nói lên vai trò của Đức Thánh Linh hướng dẫn con dân Chúa trong công tác truyền giáo, biết chủ động đặt câu hỏi cho người chưa biết Chúa, để có cơ hội rao giảng Tin Lành, mở ra cho người đang quan tâm đến ơn cứu rỗi.

31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.

Người hoạn quan này trả lời Phi-líp rằng, ông không thể hiểu Lời Chúa trong sách Ê-sai, nếu không có người hướng dẫn ông. Rồi người đã gọi Phi-líp lại, ngồi với người, bởi ông nhận ra sự cần thiết được ai đó giải nghĩa cho. Điều này nói lên tầm quan trọng của người giảng dạy Lời Chúa.

32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.

Chỗ Thánh Kinh mà người hoạn quan đang đọc trong Ê-sai, nói về Đức Chúa Jesus đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Ngài không hề nói lời bảo vệ mình trước những kẻ thù nghịch, bởi Ngài hoàn toàn vâng phục Đức chúa Cha, bằng lòng chịu bắt bớ, sỉ nhục cho đến chết.

33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]

Trong sự chịu đựng nhục nhã của Đức Chúa Jesus, thì Ngài đã bỏ đi thần tính của Ngài, vì nhân loại tội lỗi. Rồi viên hoạn quan hỏi tiếp Phi-líp về sự ai sẽ thuật lại về thế của Ngài. Điều này nhấn mạnh về các thế hệ con dân Chúa, từ sau khi Ngài chịu chết sẽ được lưu lại trong Thánh Kinh, họ sẽ thuật lại sự gian ác của những kẻ đã giết Ngài trong thời bấy giờ.

34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.

Bởi viên hoạn quan chưa hiểu nên ông hỏi tiếp Phi-líp rằng, Tiên Tri Ê-sai đã nói điều đó về ai, về chính mình người hay về ai khác? Câu hỏi của ông thể hiện sự tìm kiếm Chúa, mở ra cơ hội cho Phi-líp làm chứng về Chúa. Rồi Phi-líp bắt đầu giải nghĩa từ chỗ Thánh Kinh đó cho hoạn quan hiểu về Đức Chúa Jesus. Dù người hoạn quan này đang đọc Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng Phi-líp dùng hình bóng của Cựu Ước để giải thích Tin Lành cho viên hoạn quan.

36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"

Trong khi Phi-líp và viên hoạn quan cùng đi dọc đường, thì họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói rằng, nơi đây có nước, là tỏ ra sự muốn được báp-tem, thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Jesus, sẵn sàng chịu phép báp-tem, là dấu hiệu của sự cam kết với Ngài.

37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."

Phi-líp đã nói cho vị hoạn quan, nếu người tin trọn lòng, thì đó là điều kiện để người được chịu phép báp-tem. Qua câu Thánh Kinh này, con dân Chúa hãy bỏ qua các luật lệ của các giáo hội mang danh Chúa, mà thực hiện việc báp-tem cho tân tín hữu theo Lời Chúa răn dạy.

38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.

Nhân sự kiện này, Phi-líp đã truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi ông và viên hoạn quan đã cùng đi xuống nước, và Phi-líp đã làm báp-tem cho viên hoạn quan. Khi thực hiện nghi Lễ Báp-tem xong, cả hai người lên khỏi nước, thì linh của Chúa đã đem Phi-líp đi, còn viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà tiếp tục lên đường trong sự vui mừng. Điều này nói lên sự Phi-líp đã được Chúa đem đi nơi khác cách siêu nhiên, và cho thấy sự biến đổi thật sự của viên hoạn quan, vui mừng khi ông tin nhận Chúa.

40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Rồi, Phi-líp đã được Chúa đem đến thành A-xốt. Người đã tiếp tục trên hành trình rao giảng Tin Lành trong các thành cho tới khi ông đến tận Sê-sa-rê. Phi-líp tiếp tục trung tín trong chức vụ rao giảng Tin Lành bằng tấm lòng nóng cháy trong sự hướng dẫn của Chúa, đưa dẫn nhiều người đến với Tin Lành theo mệnh lệnh của Ngài.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về một hoạn quan Ê-thi-ô-bi được trở về trong ơn cứu rỗi qua sự biến đổi đức tin, chịu phép báp-tem bởi sự rao giảng của Phi-líp.
Bài học này dạy con về công việc truyền giáo đến từ Đức Chúa Trời, Ngài mở ra cơ hội cho Phi-líp đến với đúng người, đúng lúc, và kịp thời, không phân biệt dân tộc hay địa vị xã hội đối với những ai thật lòng tìm kiếm Ngài, sẽ được sự vui mừng lớn, trọn vẹn trong Chúa.
Nguyện Chúa ban cho con luôn trung tín trong sự học, lắng nghe tiếng của Ngài, hiểu biết Thánh Kinh ngày một thêm lên, để sẵn sàng trỗi dậy và bước đi theo như Phi-líp, thực thi mệnh lệnh rao giảng Tin Lành của Chúa cho bất cứ ai khi có cơ hội. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Mơ
18/02/2025 15:36

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con cảm tạ ơn Chúa cho con nghe được câu chuyện Cái Lược Sừng từ người anh em trong Chúa, kể cho những anh chị em tới thăm gia đình anh. Anh nói rằng, cuộc đời chúng ta lăn lộn trên đất, đến khi về già thì tích lũy được những kinh nghiệm. Những kinh nghiệm trong cả cuộc đời được tích lũy bằng mồ hôi, công sức, nước mắt và có khi cả bằng máu, bởi vậy nó rất quý, quý như một chiếc lược bằng sừng vậy. Tuy vậy, khi đã có được Cái Lược Sừng là những kinh nghiệm, thì tuổi đã già, những kinh nghiệm đó cũng không còn dùng đến, điều đó giống như là, có được Chiếc Lược Sừng rồi nhưng lại không còn tóc để chải. Người già đó liền mang những kinh nghiệm mình tích lũy cả một đời để tặng cho con mình, người con nghe đó mà chẳng làm theo, nhưng chỉ muốn làm theo ý mình cho tới khi nhận ra thì đã muộn vì không còn cơ hội, mọi sự hối hận đã muộn màng vì mình cũng đã quá già.

Anh nói tiếp, đời một người theo Chúa cũng vậy, Cha Thiên Thượng đã ban cho loài người Sừng Cứu Rỗi, Đấng đã đổ huyết vô tội mình ra, chịu những đau đớn, sỉ nhục để mang lại sự sống đời đời cho những ai thuộc về Ngài. Không dừng lại ở đó, Đức Chúa Trời còn tặng cho họ cả một kho báu ấy là Lời của Ngài trong Thánh Kinh, là Chiếc Lược Sừng quý báu, diệu kỳ, giúp cho người thuộc về Chúa có một đời sống sung mãn, thỏa vui không chỉ trong đời này mà còn được hưởng những phước hạnh tuyệt đỉnh ở đời sau chứ không chỉ đơn thuần là sự ban cho kinh nghiệm sống như cha thuộc thể. Thế nhưng có những con dân Chúa, cũng giống như người con trong câu chuyện Cái Lược Sừng, không hết lòng suy ngẫm để làm theo Lời Chúa, đôi khi có đọc thì chụp lấy một vài câu và hiểu theo ý mình.

Ví dụ như:

“Vì một ngày trong hành lang Chúa đáng hơn một ngàn ngày khác. Thà tôi làm người giữ cửa trong nhà của Thiên Chúa tôi, hơn là ở trong những trại của những kẻ dữ.”

Khi đọc được như vậy, liền lập tức suy nghĩ. Ồ! Vậy tôi cứ tà tà, tin Chúa là đủ vì chỉ cần được ở trong hành lang nhà Chúa giữ cửa cho nhà Ngài là phước lắm rồi, tôi không cần phải nỗ lực hay cố gắng thêm cho nhọc. Anh cảnh báo thêm, không có như vậy đâu, cái cảm giác khi ở ngoài hành lang với được vào trong nhà nó sự khác biệt rất rõ ràng, và khi ở ngoài hành lang thì không hề dễ chịu và đơn giản như người đó nghĩ. Điều vô cùng nguy hiểm nữa ấy là, chính cái suy nghĩ đó khiến cho người mang tư tưởng ấy không được vào tới hành lang nhà Chúa, để được giữ cửa cho Nhà Ngài.

Anh nói thêm, cuộc đời anh phải trả giá cho sự không nghe lời cha thuộc thể của mình nó nhọc nhằn đắng cay thể nào, thì bây giờ giúp anh trân quý Sự Sống và Lời Thiên Chúa, Cha Thiên Thượng kính yêu ban cho anh lớn hơn gấp nhiều lần thể ấy. Anh thúc giục anh chị em cùng Cha của mình phải tỉnh thức, đừng để những tích lũy của thế gian để có được Cái Lược Sừng quý giá nhưng lại chẳng dùng để làm gì khi kết thúc đời này, nhưng hãy hết lòng tìm kiếm và làm theo ý muốn của Thiên Chúa để tích lũy cho nơi mình sẽ đến là Nhà Cha trên trời, và được đời đời bên Ngài trong phước hạnh.

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ ơn Ngài về câu chuyện và thì giờ Ngài ban, cho con được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được sẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 ghi lại câu chuyện giữa Phi-líp và hoạn quan Ê-thi-ô-bi. Thiên sứ của Đức Chúa Trời phán bảo với Phi-líp đi về hướng nam, đến con đường từ Giê-ru-ra-lem xuống Ga-xa. Trên đường đi, Đức Thánh Linh hướng dẫn Phi-líp tiếp cận xe ngựa đang chở một hoạn quan người Ê-thi-ô-bi, là quan giữ kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác của Ê-thi-ô-bi, đang trên đường về, sau khi lên Giê-ru-sa-lem thờ phượng Đức Chúa Trời.

Hoạn quan đang đọc sách Ê-sai nhưng không hiểu ý nghĩa. Phi-líp được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh tiến đến giải thích rằng, đoạn Thánh Kinh đó nói về Đấng Christ. Hoạn quan hiểu và tin nhận Chúa, ông xin được làm Báp-tem. Sau đó, thánh linh đem Phi-líp đi nơi khác, còn hoạn quan vui mừng tiếp tục hành trình. Câu chuyện mang lại cho con những bài học sau:

LẮNG NGHE SỰ HƯỚNG DẪN CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Thiên sứ của Chúa đã chỉ đường cho Phi-líp và Đức Thánh Linh luôn ở cùng hướng dẫn ông, điều đó cho thấy, trong mọi việc mà Đức Chúa Trời muốn con dân của Ngài làm, thì Ngài đều ở cùng và ban cho sự hướng dẫn. Con dân Chúa tập thói quen lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa qua những dấu hiệu cho dù là rất nhỏ để nhận biết thánh ý Ngài trên đời sống. Con đã từng nhiều lần làm theo những thôi thúc ở trong lòng, và con tin những điều đó là sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng thật tiếc là cũng có lần con bỏ qua, và sau đó là những sự hối hận vô cùng. Cầu xin Chúa tha thứ cho con!

SẴN SÀNG GIÚP NGƯỜI KHÁC HIỂU LỜI CHÚA
Hoạn quan Ê-thi-ô-bi sau khi được Phi-líp giải thích, ông được soi sáng và liền tiếp nhận Chúa, điều đó cho thấy Lời Chúa có quyền năng tác động và biến đổi lòng người. Tuy vậy luôn cần có người giảng giải để giúp người khác hiểu Lời Chúa. Bản thân con đây cũng nhờ những bài giảng của người chăn cùng gương sống theo Lời Chúa của anh chị em trong Chúa mà hiểu thế nào là sống theo lẽ thật. Bởi vậy là con dân Chúa, con luôn phải có tấm lòng sẵn sàng chia sẻ những bài giảng cũng như những sự hiểu mà con có được để giúp ích cho những người cần đến.

THỂ HIỆN ĐỨC TIN BẰNG HÀNH ĐỘNG
Hành động tiếp ngay sau khi tiếp nhận Chúa của hoạn quan Ê-thi-ô-bi đó là ông đề nghị được làm Báp-tem, điều này cho con học được rằng, là con dân của Chúa con cần phải thể hiện đức tin bằng hành động cụ thể trong cuộc sống hàng ngày. Suy ngẫm tới đây, con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì sự ban cho lẽ thật qua những bài giảng của người chăn đã giúp con hiểu và làm theo để thể hiện đức tin của mình. Con tin Chúa sẽ chu cấp cho con đủ dùng khi con nghỉ ngày Sa-bát Thứ Bảy, con tin Ngài sẽ ban năng lực để con có thể chiến thắng tội lỗi để sống thánh khiết, công chính và yêu thương là bản tính mới Ngài ban trong con, và con tin vào sự đồng hành dẫn dắt Ngài ban cho con mỗi ngày. Con cũng tin rằng Chúa Ngài luôn ban cơ hội để con có dịp giúp người khác nhận biết Chúa, và hiểu về Ngài như con đã từng được giúp như vậy. Con cảm tạ ơn Chúa!

NHẠY BÉN VỚI NHỮNG NHU CẦU TÌM KIẾM CHÂN LÝ CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH
Kính thưa Chúa!
Bản thân con khi mới bắt đầu biết Chúa, có rất nhiều điều con chưa hiểu và điều đó dẫn con tới nhiều thắc mắc. Những thắc mắc ấy, không dừng lại theo thời gian vì Lời Chúa là kho tàng tri thức quý báu vô tận, để cho con dân Chúa tìm hiểu không chỉ đời này mà còn suốt trong cõi đời đời. Bởi vậy, luôn có những câu hỏi VÌ SAO? Hiện hữu trong tâm trí mỗi người có mặt trên đất. Kinh nghiệm bản thân dạy con học cách nhạy bén để biết nhu cầu tìm kiếm chân lý của những người quanh mình.

Cầu xin Chúa giúp con luôn để lòng trau dồi, tích lũy Lời Chúa cho mình để bất kỳ khi nào Chúa dùng con giúp cho một ai đó thì tri thức về Ngài đã có sẵn trong con.
Cầu xin Chúa sử dụng con như một công cụ công bình trong tay Ngài. Xin ban cho con tấm lòng vâng phục như Phi-líp. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***



Trần Thị Tâm
21/02/2025 12:40

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con giờ này tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Ngài hướng dẫn ban ơn cho chúng con trong sự hiểu biết để chúng con được ghi ra sau đây. A-men!

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng.”
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!”

Câu 26-29: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Trời sai Phi-líp đi truyền giáo qua việc thiên sứ phán với ông việc ông đi đâu, làm gì. Đức Chúa Trời chủ động dẫn dắt Phi-líp đến nơi mà ông không ngờ tới – một con đường hoang vắng. Điều này dạy chúng con rằng trong công tác truyền giáo, đôi khi Chúa kêu gọi chúng ta đến những nơi không thuận tiện, nhưng Ngài có kế hoạch của Ngài. Phi-líp lập tức vâng lời mà không do dự. Chúng con học được thái độ vâng lời nhanh chóng là điều thể hiện sự vâng phục Chúa cách tuyệt đối của ông ngay cả khi ông chưa hiểu rõ kế hoạch của Ngài là gì.

Việc hoạn quan Ê-thi-ô-bi, một người cầm quyền và cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác, người Ê-thi-ô-bi đi xe ngựa đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa cho chúng con thấy tấm lòng tìm kiếm Lẽ Thật của ông mặc dù ông có địa vị cao, có quyền lực và giàu có trong xã hội. Có lẽ xuất phát từ tấm lòng chân thật đó của hoạn quan nên Đức Chúa Trời đã cảm động và sai Phi-líp đến để rao giảng cho ông.

29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: “Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!”
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: “Ông hiểu những gì ông đọc chăng?”
31 Người ấy nói: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.

Câu 29-31: Chúng con hiểu đây là sự gặp gỡ của Phi-líp với viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi mà Đức Chúa Trời đã sắp đặt sẵn. Qua các câu Thánh Kinh chúng con thấy dù ông thừa nhận mình không hiểu những điều đang đọc ở sách Tiên Tri Ê-sai, nhưng vì Chúa muốn dùng sách đó để Phi-líp có thể làm chứng cho ông về lời ứng nghiệm về Đấng Christ là Đức Chúa Jesus.

31 Người ấy nói: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: “Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!” [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: “Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?”
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.

Câu 31-35: Chúng con hiểu những lời trong đoạn Ê-sai 53:7-8 là lời tiên tri về sự chịu khổ của Đấng Mê-si-a. Ông không biết tiên tri này nói về ai, và đó là cơ hội để Phi-líp giải thích về Đức Chúa Jesus. Qua đó, Phi-líp đã mở miệng, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. Phi-líp không nói về bất cứ điều gì khác, mà chỉ tập trung vào Tin Lành của Đức Chúa Jesus. Ông dùng chính Lời Chúa để giảng, không phải ý tưởng riêng của mình. Điều này, giúp chúng con học được bài học rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa thì chúng con hãy học cách sử dụng Thánh Kinh để giải thích về Chúa Jesus cho người khác như cách Phi-líp bắt đầu với hoạn quan Ê-thi-ô-bi.

36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: “Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?”

37 Phi-líp đã nói: “Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được.” Người đã trả lời rằng: “Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời.”

38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.

Câu 36-38: Chúng con hiểu sau lời làm chứng của Phi-líp về sự ứng nghiệm lời tiên tri trong Cựu Ước, viên hoạn quan đã tin nhận Chúa và chịu báp-tem ngay. Lời nói: “Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?” thể hiện tấm lòng của ông khi Tin Lành được giảng, ông lập tức muốn bày tỏ đức tin của mình qua phép báp-tem. Lời tuyên xưng của ông tin vào Đức Chúa Jesus là Con của Đức Chúa Trời thể hiện đức tin và sự cam kết của ông vào Đấng Christ. Đức tin đó được thể hiện bằng hành động, công khai cam kết của mình qua việc làm báp-tem ngay của ông.

39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Câu 39-40: Chúng con hiểu sau khi hoàn thành linh vụ rao giảng Tin Lành và hướng dẫn viên hoạn quan tin nhận Đấng Christ thì Chúa đã cất Phi-líp đi bằng một phép lạ siêu nhiên để hoàn thành các linh vụ mà Ngài đã chuẩn bị sẵn cho ông, đó là sự xuất hiện của ông trong Thành A-xốt, giảng Lời Chúa cho dân chúng trong hết thảy các thành cho tới khi đến tận Sê-sa-rê, một thành thuộc I-sơ-ra-ên.
Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. Niềm vui không đến từ con người, nhưng đến từ Đức Chúa Trời. Sau khi tin Chúa, ông không cần Phi-líp nữa, vì ông đã có Chúa trong lòng.

Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con học được sự vâng phục tuyệt đối của ông Phi-líp khi được Chúa sai gọi ông đi đến một nơi mà không chưa hề biết để làm gì. Qua sự tin nhận Chúa một cách đơn sơ của viên hoạn quan, giúp chúng con hiểu được tấm lòng quan trọng hơn địa vị, quyền lực hay hoàn cảnh của một người. Sau khi Phi-líp giải thích về Chúa Jesus qua Thánh Kinh giúp hoạn quan nhận ra Đấng Mê-si-a. Hoạn quan tin nhận Chúa, chịu báp-tem ngay lập tức, và tiếp tục hành trình với niềm vui cho chúng con thấy tình yêu và sự biến đổi của Ngài thật kỳ diệu. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con sự vâng phục như Phi-líp và sẵn sàng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi cho người khác để họ cũng nhận được ân điển cứu rỗi và sự phước hạnh như viên hoạn quan Ê-thi-ô-bi.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
25/02/2025 09:50

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì Ngài ban cho con thì giờ này được học, suy ngẫm Lời Ngài và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Thưa Chúa, con hiểu rằng viên hoạn quan là một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, kính sợ Chúa. Bởi vì ông là người cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác, rất giàu có, có uy quyền nhưng ông đi đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Con nghĩ khối lượng công việc của ông là lớn và công việc cũng rất quan trọng. Tuy vậy ông vẫn gác lại mọi việc đó và đi để thờ phượng Chúa. Chẳng những vậy, trên đường về, ông đã dành thời gian ngồi trên xe ngựa để đọc Lời Chúa. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, ai có tấm lòng kính sợ Chúa thì họ sẽ tự tìm kiếm Lời Ngài. Điều đó xảy đến cách tự nhiên mà chẳng phải ai hối thúc, ép buộc. Bởi vì, lòng yêu Chúa thôi thúc họ muốn học biết về Ngài. Họ sẽ biết dành thời gian để tìm kiếm Chúa, tìm kiếm Lời Chúa, và được Chúa ban cho năng lực để biết kỷ luật mình sống nếp sống tin kính.

Thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa là Đấng biết hết mọi sự, Ngài biết tấm lòng của người tìm kiếm Ngài, và Ngài sai dùng tôi tớ Ngài hoàn thành ý muốn của Ngài. Con hiểu rằng, Phi-líp đã thật sự trở nên công cụ của Chúa để Chúa tùy ý sai dùng ông cho mục đích của Ngài. Phi-líp lắng nghe tiếng Chúa, đã quen với sự phán dạy của Chúa, nên khi nghe tiếng phán của Chúa ông đã nhanh chóng làm theo, không chần chừ, không thắc mắc.

Con hiểu rằng, vì Phi-líp có lòng kính sợ Chúa, hành động theo sự dẫn dắt của Chúa, nên ông được Chúa ban cho sự khôn sáng trong việc nói về Chúa cho viên hoạn quan. Nhìn biết viên hoạn quan đang đọc sách Tiên Tri Ê-sai, nhận biết rằng viên hoạn quan không hiểu phân đoạn tiên tri về Đức Chúa Jesus, nên ông đã bắt đầu từ đó để rao giảng Tin Lành.

Thưa Chúa, con hiểu rằng viên hoạn quan là người có lòng kính sợ Chúa, ngay thẳng và khiêm nhường. Khi được Phi-líp hỏi ông có hiểu phân đoạn Thánh Kinh vừa đọc không thì ông đã bày tỏ cách chân thật rằng mình không hiểu và cần có người hướng dẫn. Chính sự khiêm nhường, hạ mình đó đã mà Chúa đã ban cho ông được nghe hiểu và tiếp nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phi-líp. Viên hoạn quan cũng là người có lòng sốt sắng làm theo Lời Chúa. Ông không ngần ngại và sẵn sàng làm theo ngay điều mình vừa được giảng dạy, chủ động muốn chịu phép báp-tem. Ông khẳng khái tuyên xưng đức tin mình nơi Đức Chúa Jesus Christ khi được hỏi. Sau khi làm báp-tem, ông vui mừng tiếp tục lên đường. Thưa Chúa, con hiểu rằng đó là niềm vui khi biết rằng mình thật sự được ở trong Chúa, được làm theo Lời Chúa.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con bài học về viên hoạn quan người Ê-thi-ô-bi hôm nay. Nguyện xin Chúa cứ giữ con trung tín, yêu kính Ngài và luôn sẵn lòng làm theo mọi điều mà Chúa muốn con làm! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
25/02/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
25/02/2025 23:33

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề đến với Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được qua Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27a Người đã trỗi dậy và đi.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Hội Thánh gặp cơn bách hại lớn thì các thánh đồ đã tản ra khắp nơi, trong đó có Chấp Sự Phi-líp đã vào xứ Sa-ma-ri để lánh nạn và rao giảng Tin Lành tại đây. Nhưng khi nghe thiên sứ phán bảo ông đi về phía nam để trở về Giê-ru-sa-lem, rồi từ Giê-ru-sa-lem đi xuống xuyên qua đồng vắng để đến Ga-xa, thì Phi-líp liền làm theo mà chẳng đắn đo, hay thắc mắc gì. Mặc dù tại Giê-ru-sa-lem đang xảy ra cơn bách hại rất lớn, và đường đến Ga-xa lại hoang vắng, dường như chẳng có gì trên đường cả. Sự Phi-líp đã trỗi dậy và đi ngay sau khi thiên sứ của Chúa phán bảo, cho thấy người tin cậy và vâng phục hoàn toàn mệnh lệnh của Chúa. Qua đó, con học được rằng, con dân Chúa chân thật khi nhận được lời hướng dẫn của người Chúa sai đến với mình, thì sẽ không do dự mà sốt sắng lập tức làm theo, vì đó là ý muốn của Chúa trên mình.

27b Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.

Thưa Cha, con hiểu rằng trên con đường hoang vắng để vào Ga-xa, Chúa đã đưa Phi-líp đến gặp một hoạn quan người Ê-thi-ô-bi. Vị hoạn quan dù là dân ngoại, lại có địa vị cao trong triều đình của Nữ Hoàng Can-đác, nhưng ông có lòng tin kính Thiên Chúa. Ông sẵn sàng chịu khó nhọc vượt một chặng đường rất xa, để có thể đến thờ phượng Chúa trong Đền Thờ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem. Trên đường trở về, ông lại tận dụng thời gian để ngồi đọc Lời Chúa trong sách Tiên Tri Ê-sai.

29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự vâng lời làm đúng những điều thiên sứ đã phán, mà Phi-líp đã được Đấng Thần Linh trực tiếp phán với ông từ bên ngoài thân thể xác thịt của ông. Thiên Chúa vui lòng dùng những người tin cậy và vâng lời Ngài cách hoàn toàn. Ngài luôn ban năng lực dư dật cho người như vậy, để người có thể hoàn thành những điều Ngài giao phó. Giống như Phi-líp chẳng những có thể chạy bộ theo sát được xe ngựa như lời Chúa phán truyền, mà ông còn đủ thời gian để nghe biết người ngồi trên xe đang đọc những gì, và quan tâm đến sự hiểu của người ấy nữa.

31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi tấm lòng tin kính và yêu mến Lời Chúa của hoạn quan người Ê-thi-ô-bi mà ông được Chúa ban cho Chấp Sự Phi-líp, là người đầy dẫy thánh linh, đến để hướng dẫn cho ông mọi điều ông thắc mắc. Phi-líp đã theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để bắt đầu từ phân đoạn Thánh Kinh mà viên hoạn quan đang đọc để giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người. Qua đó, con học được rằng Chúa luôn sắm sẵn người chăn dắt cho những người tìm kiếm Ngài. Họ sẽ được chăn dắt bởi tôi tớ chân thật của Ngài, là người hoàn toàn tin cậy và vâng phục Ngài. Trái lại, những người không tìm kiếm chính Chúa, nhưng tìm kiếm thứ gì đó khác trong xác thịt, thì họ sẽ khước từ, vì chẳng cần và không muốn ở trong sự chăn dắt của tôi tớ Thiên Chúa.

36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.

Thưa Cha, con hiểu rằng viên hoạn quan sau khi nghe Phi-líp rao giảng Tin Lành thì ông đã thật lòng tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, Chúa đã sắm sẵn nơi có nước trên đường ông đi. Ông liền tỏ ra sốt sắng muốn chịu báp-tem ngay và tuyên xưng đức tin của mình nơi Đấng Christ. Lời xưng nhận "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời." cho thấy ông được Đấng Thần Linh bày tỏ cho ông hiểu rõ những gì Phi-líp giảng, ông tin Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa đã chịu chết để cứu chuộc ông, ông đồng ý vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài. Đức tin của ông được thể hiện ra việc làm đầu tiên là chịu báp-tem.

39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phi-líp đã làm báp-tem cho viên hoạn quan trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa. Khi họ lên khỏi nước, thì năng lực của Đấng Thần Linh đã đem Phi-líp vào Thành A-xốt để tiếp tục sứ mệnh rao giảng Tin Lành mà Chúa giao cho người. Còn viên hoạn quan dù chẳng thấy người nữa, nhưng ông không hề ngạc nhiên, trái lại vui mừng, tiếp tục lên đường trở về lại Ê-thi-ô-bi. Vì ông biết đó là phép lạ mà Chúa tỏ ra để ông biết Phi-líp là người được Chúa sai đến để giảng Tin Lành và làm báp-tem cho ông. Con học được rằng, người thật lòng tin Tin Lành, thì sẽ sốt sắng trong sự làm y theo Lời Chúa. Nhờ vậy, họ nhận được vui mừng trong tâm thần, vì biết rằng mình đã được cứu rỗi, và được Chúa tái sinh thành con người mới, có năng lực từ Thiên Chúa để sống một nếp sống mới, thánh khiết trong Ngài.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện kính xin Chúa ban ơn trên sự rao giảng Tin Lành của Hội Thánh, ban cho mỗi người trong chúng con luôn tin cậy, và vâng lời Ngài trong mọi sự, và được Ngài vui dùng trong các công việc nhà Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/02/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
05/03/2025 21:59

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay cũng ban ơn trên công việc làm kiếm sống của con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.

Từ câu 26 đến 28: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi giảng Tin Lành cho dân chúng tại Thành Sa-ma-ri, Chấp Sự Phi-líp tiếp tục được Chúa ban cho cơ hội giảng Tin Lành cho một người dân ngoại, là một viên hoạn quan xứ Ê-thi-ô-bi.

Câu "người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng" nói lên tấm lòng tin kính của vị hoạn quan. Ông đã di chuyển quãng đường khoảng hơn 3.000 km từ xứ Ê-thi-ô-bi đến Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Đó là một quãng đường dài đầy vất vả. Hành trình này phải băng qua vùng sa mạc và đồng bằng khô cằn của xứ Ê-díp-tô và bán đảo Si-na-i. Nhiệt độ ban ngày có thể rất cao, trong khi ban đêm lại lạnh.

29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.

Từ câu 29 đến 31: Con hiểu rằng, câu trả lời của vị hoạn quan: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" cho thấy ông có một sự khao khát thuộc linh, muốn được hiểu biết Lời Chúa. Có lẽ, ông cũng rất vui khi được Phi-líp hỏi đến và nhận thấy Phi-líp là một người I-sơ-ra-ên, có thể giải thích cho ông hiểu Thánh Kinh, nên đã sốt sắng mời Phi-líp lên ngồi trò chuyện với mình.

Sự trao đổi của Phi-líp và vị hoạn quan rất ngắn gọn và chỉ tập trung vào nhu cầu về Lời Chúa. Phi-líp có nhu cầu giảng Tin Lành cho vị hoạn quan. Vị hoạn quan có nhu cầu hiểu biết Lời Chúa. Bản thân con thấy chi tiết này khá thú vị. Trong sự thông công với con dân Chúa, con cũng cảm nhận được những ai biết hướng tâm tư, tình cảm của mình vào trong Lời Chúa thì đời sống của người ấy thật có phước!

32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.

Từ câu 32 đến 35: Con nghĩ rằng, Đức Thánh Linh đã có một sự sắp đặt tuyệt vời khi cho Phi-líp gặp và nghe vị hoạn quan đọc đúng vào đoạn Thánh Kinh Ê-sai 53. Lý do có thể là vì trong những ngày thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem vị hoạn quan đã được nghe các câu chuyện về Đức Chúa Jesus. Bản thân con hình dung rằng, khi nghe Phi-líp giảng giải các chi tiết của Ê-sai 53 đến đâu thì tâm trí của vị hoạn quan mở ra đến đó. Lòng ông hân hoan, vui mừng vì biết "đấng tiên tri" ấy là Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng có thể ban ơn cứu rỗi cho ông.

36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."

Câu 36 và 37: Con hiểu rằng, câu nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?" là vị hoạn quan rất muốn tiếp nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus, muốn nhận được phép báp-tem theo lệnh truyền của Ngài.

38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.

Câu 38 và 39: Con hiểu rằng, sự vui mừng của vị hoạn quan sau khi được báp-tem thể hiện sự hân hoan, vui sướng trong lòng khi nhận được ơn cứu rỗi của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng, được ban thánh linh của Chúa. Điều này cũng chứng tỏ, lần này Chấp Sự Phi-líp đã làm đúng phép báp-tem vào trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa cho vị hoạn quan.

40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Câu 40: Con hiểu rằng, Phi-líp tiếp tục được Chúa ban ơn giảng Tin Lành trên hành trình dọc bờ biển Địa Trung Hải từ Thành A-xốt cho đến Sê-sa-rê. Theo Công Vụ Các Sứ Đồ 21:8-9, có thể hiểu rằng, khi đến Sê-sa-rê giảng Tin Lành, Phi-líp đã gặp người nữ của ông và lập gia đình rồi định cư luôn tại Sê-sa-rê. Công Vụ Các Sứ Đồ 21:8 ghi nhận Phao-lô và các bạn của ông khi đến Sê-sa-rê thì ở tại nhà Phi-líp, điều đó cho thấy nhà của Phi-líp là một điểm nhóm hiệp của con dân Chúa tại Sê-sa-rê và ông là trưởng lão của Hội Thánh địa phương.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Trần Hữu Tường
06/03/2025 23:42

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc làm kiếm sống của con ngày hôm nay. Giờ này, Ngài lại ban cho con có cơ hội được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được về đức tin và tình yêu của hoạn quan người Ê-thi-ô-bi đối với Thiên Chúa.

Ông xuất thân rất đặc biệt, ông không phải là người I-sơ-ra-ên mà là một người hoạn quan người Ê-thi-ô-bi. Ông có địa vị và quyền lực rất lớn, khi ông là người cai quản hết thảy của cải của Nữ Hoàng Ê-thi-ô-bi. Từ Ê-thi-ô-bi xa xôi ông đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Theo con tìm hiểu thì Ê-thi-ô-bi cách Giê-ru-sa-lem khoảng 1800 km, nếu đi bằng xe ngựa từ Ê-thi-ô-bi thì phải đi khoảng một tháng rưỡi mới đến được Giê-ru-sa-lem. Vậy mà ông vẫn chấp nhận chịu khổ để di chuyển quãng đường xa như vậy để đi lên thờ phượng Chúa. Chắc chắn là trên quãng đường xa như vậy sẽ gặp nhiều nguy cơ và khó khăn khi đi đường. Khi quay trở về, ngồi trên xe thì ông đọc Thánh Kinh, đây là một hình ảnh cho thấy, dù ông đang trên đường đi về sau khi đã đi lên thờ phượng Chúa, ông vẫn đọc, suy ngẫm Lời Chúa lúc đi đường. Một điều con thấy được ở ông nữa là sự đơn sơ, khiêm nhường và lòng khao khát được hiểu Lời Chúa của ông khi ông gặp Phi-líp. Mặc dù không biết Phi-líp là ai nhưng khi nghe Phi-líp hỏi ông có hiểu những gì ông đang đọc không, thì ông liền xin Phi-líp giảng giải cho ông nghe.

Theo con nghĩ, trong mắt của một số người ngoài có thể ông là một viên hoạn quan bị người khác cười chê vì là một hoạn quan. Nhưng có lẽ trong mắt Chúa, ông là một đứa con mà Chúa rất đẹp lòng, rất yêu quý. Chúa không nhìn bề ngoài mà Ngài nhìn trong tấm lòng của một người đối với Chúa.

Vì vậy, mà Chúa đã dùng Phi-líp để đuổi theo ông để giảng Lời Chúa cho ông được hiểu, và cũng giảng về Đức Chúa Jesus Christ để ông được nghe biết về Tin Lành mà tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Khi đã nghe hiểu về Tin Lành và tin nhận thì ông lập tức muốn làm báp-tem, thể hiện sự nhanh chóng muốn được làm theo Lời Chúa dạy. Và ông đã vui mừng khi nhận biết là Chúa đang chỉ dẫn cho ông qua Phi-líp.

Thưa Cha, qua tấm gương của hoạn quan Ê-thi-ô-bi con học được những điều sau:

- Không tự ti về xuất thân của mình khi đến với Chúa, quan trọng là tấm lòng của mình đối với Chúa.

- Không ngại khó, ngại khổ khi theo Chúa.

- Luôn có tấm lòng hướng về Chúa, đọc và suy ngẫm Thánh Kinh ngày và đêm.

- Đơn sơ, khiêm nhường.

- Khao khát được hiểu biết về Lời Chúa.

- Nhanh chóng làm theo Lời Chúa.

- Vui mừng khi biết Chúa đang chỉ dẫn cho mình trong cuộc sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp con cũng có được tấm lòng như người hoạn quan Ê-thi-ô-bi. A-men! Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
06/03/2025

***


Vũ Triệu Hùng
11/03/2025 22:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40.

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

1. Về hoạn quan Ê-thi-ô-bi, ông là người cai quản hết thảy kho tàng của Nữ Hoàng Can-đác. Điều đó cho thấy ông là một quan chức có quyền lực lớn, được sự tín nhiệm cao và có tài trong việc quản lý tài chính. Ông là người ngoại bang nhưng lại có tấm lòng tìm kiếm Chúa và kính sợ Ngài, khi ông đã phải đi một đoạn đường dài khoảng 3.000 km để đến Giê-ru-sa-lem thờ phượng Chúa. Điều này bày tỏ, với những người có tấm lòng khao khát tìm kiếm Ngài, thì Ngài sẽ cho họ gặp như Lời Ngài đã phán hứa.

Không chỉ vậy, hoạn quan Ê-thi-ô-bi còn là một người ngay thẳng, thật thà khi ông khiêm nhường đáp lời Phi-líp: “Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?” Đây là bản tính đáng quý của ông vì những người kiêu ngạo, thật khó nói ra điều này. Có lẽ, chính vì thế mà ông có được địa vị và quyền lực lớn trong Vương Quốc Ê-thi-ô-bi. Và cũng chính sự ngay thẳng, thật thà, mà ông được Phi-líp giải thích giúp ông hiểu Lời Chúa trong sách Ê-sai, từ đó ông được nghe biết đến Tin Lành. Qua đó, con học được rằng, cánh cửa tri thức và sự khôn sáng luôn rộng mở đối với những người khiêm nhường. Nhưng nó sẽ khép lại trước những kẻ có lòng kiêu ngạo. 

Con hiểu rằng, Phi-líp khi rao giảng Tin Lành cho hoạn quan có nói đến việc người tin nhận Chúa phải làm Báp-tem. Vì viên hoạn quan thật lòng tin Chúa, nên khi đến một nơi có nước, ông muốn làm Báp-tem ngay. Điều đó con hiểu rằng, một người muốn sống theo Lời Chúa thì chỉ cần có cơ hội và dịp tiện là họ sẽ thực hành ngay theo Lời Chúa, chứ không chậm trễ hay trì hoãn. Chính Đức Chúa Trời là Đấng sẽ sắm sẵn những việc lành cho những người tin kính để họ được sống theo Lời Ngài. 

2. Về Chấp Sự Phi-líp, ông là người đã rất sốt sắng và nhanh chóng làm theo những lời thiên sứ phán và Đấng Thần Linh phán. Khi con suy ngẫm về việc từ lúc Chấp Sự Phi-líp vâng theo Chúa đến lúc ông chạy tới đúng lúc nghe hoạn quan đang đọc sách tiên tri Ê-sai mà không hiểu là cả một sự sắp đặt diệu kỳ. Vì chỉ có Chúa mới có thể khiến sự việc xảy ra đúng lúc, đúng thời điểm đến như vậy. Bên cạnh đó, Chấp Sự Phi-líp đã không sợ hãi mà sốt sắng vâng theo từng sự dẫn dắt của Chúa mà hoàn thành nhiệm vụ. Con học được rằng, khi con dân Chúa hết lòng sống theo Lời Chúa và làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, thì mọi việc họ làm sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, đem lại ích lợi và xây dựng người khác trong đức tin.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện xin Cha ban ơn và bổ sức cho con trong giấc ngủ của mình tối nay. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
11/03/2025

***


Bùi Văn Vũ
14/03/2025 04:33

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới nữa. Nguyện xin Cha quan phòng, gìn giữ con một ngày hôm nay luôn được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40. Nguyện xin Chúa ban ơn trên con, xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài.

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Thưa Cha! Trong cuộc bách hại của Do-thái Giáo, nhiều môn đồ của Chúa tản lạc khắp nơi, trong đó có Phi-líp, ông đã đến vùng đất Sa-ma-ri để rao giảng Tin Lành. Sau khi nhiều người Sa-ma-ri đã tiếp nhận Tin Lành, họ được Phi-e-rơ và Giăng cầu nguyện để được Đức Thánh Linh ngự thì thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp quay ngược trở lại phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa.
Thưa Cha! Khi Phi-líp đã rời Giê-ru-sa-lem bởi sự bị bách hại, giờ đây ông lại nghe được tiếng phán quay trở về gần nơi đó, ông lập tức trỗi dậy và đi ngay. Con hiểu rằng, ma quỷ cũng có thể phán với ông, nhưng khi nghe lời phán, ông nhận biết được đó là lời phán từ thiên sứ của Chúa, chứng tỏ không những ông gần gũi Chúa mà còn gần gũi với các thiên sứ đang ở gần. Để nghe và nhận biết được ngay lập tức lời phán bởi thiên sứ của Chúa thì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên ông nghe tiếng ấy, nên không bị bỡ ngỡ, mà trội dậy đi ngay. Dù ông đi vào nơi khó khăn thử thách nhưng có lẽ ông biết rằng, các thiên sứ luôn bên cạnh bảo vệ ông, chỉ cần không có sự cho phép của Chúa thì không ai có thể làm hại ông được.

Thưa Cha! Khi Phi-líp nghe theo lời phán và đi xuống phía nam, ông đã nghe tiếng của hoạn quan Ê-thi-ô-bi, người nắm giữ tài sản của Nữ Hoàng Can-đác, viên hoạn quan vừa ngồi xe ngựa vừa đọc sách Ê-sai.

Con hiểu rằng, viên hoạn quan là một người tin kính Chúa, dù từ Ê-thi-ô-bi đến Giê-ru-sa-lem là một quãng đường xa, nhưng ông vẫn trung tín đến thờ phượng Chúa trong ngày Lễ Ngũ Tuần. Chính hành động ấy của ông đã thể hiện tấm lòng yêu kính Chúa của ông, và Ngài đã sai Phi-líp tới giảng giải cho ông về Đấng Christ, ông đã tin và được Báp-tem vào danh của Ba Ngôi Thiên Chúa và chính thức trở thành môn đồ Chúa.
Con hiểu rằng, viên hoạn quan này đã thấy được hai phép lạ xảy ra. Đầu tiên là phép lạ khi Phi-líp chạy bộ mà vẫn đi ngang hàng với xe ngựa của ông, có lẽ ông không kinh ngạc vì chuyến đi lần này ông đã thấy nhiều phép lạ xảy ra bởi các sứ đồ của Chúa. Phép lạ thứ hai là sau khi ông làm Báp-tem, thì Phi-líp đã biến mất, viên hoạn quan chẳng hề sợ hãi mà vui mừng vì ông biết được người làm Báp-tem cho mình chính là người của Chúa, ông vui mừng và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Còn Phi-líp, ông được du hành khắp nơi để rao giảng Tin Lành, ông được nếm trải sự dịch chuyển tức thời từ nơi này đến nơi khác là điều mà mỗi con dân Chúa khi được biến hóa thành thân thể thiêng liêng đều sẽ làm được.

Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh con học được rằng, trên bước đường theo Chúa, Ngài luôn sắm sẵn những điều cần thiết để chúng con hầu việc Ngài. Tin cậy và vâng phục là hai điều phải có trong chúng con, luôn tin cậy nơi sự quan phòng của Ngài và vâng phục trong sự dẫn dắt của Ngài.

Con hiểu rằng, đối với những người kính sợ Chúa, có tấm lòng với Chúa, Ngài luôn mở đường cho những ai yêu kính Ngài, vì bất cứ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ cửa thì nó sẽ được mở.

Cảm tạ Cha đã ban cho con có sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con sự hiểu biết ngày càng hơn và luôn vui thỏa trong sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
14/03/2025

***


Trần Thị Thu Hương
14/03/2025 06:49

Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong việc học Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa soi dẫn con, cho con được khôn sáng trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con giờ học Lời Chúa này. Con nguyện xin Ngài dẫn dắt con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con hiểu rằng Phi-líp thật yêu kính Chúa và Ngài yêu ông nên Ngài mới phán dạy, sai dùng ông cách trực tiếp như vậy. Khi Ngài yêu ai thì Ngài đến gần người ấy, chỉ dạy người ấy và ban ơn, thêm sức làm những việc mà Ngài muốn. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho anh chị em trong Hội Thánh thời kỳ cuối này ai cũng có tấm lòng, đức tin như Phi-líp, sẵn sàng cho Ngài đến gần và sai dùng. Con cũng hiểu rằng hoạn quan người Ê-thi-ô-bi với tấm lòng thì ông đã tự mở Thánh Kinh ra đọc. Ông đọc sách Ê-sai, là một sách khó. Con cũng hiểu rằng khi một người có tấm lòng thì họ tự nhiên muốn đọc Thánh Kinh, muốn tìm kiếm nếp sống mới, tìm kiếm những điều Chúa dạy dỗ mình. Ngược lại, một người không muốn đọc Thánh Kinh, không muốn vâng theo những điều khuyên phải lẽ của anh chị em, cứ lầm lũi sống theo ý mình là một điều rất là đau lòng ở trong Hội Thánh vì họ chưa được sự cứu rỗi, họ vẫn chịu dưới quyền lực của tội lỗi.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Ngài ban cho con tấm lòng và niềm vui trong sự học Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
06/04/2025 20:43

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40 Hoạn Quan Ê-thi-ô-bi

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sức khỏe và cơ hội được suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha soi dẫn cho con trong phân đoạn mà con suy ngẫm hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:26-40. Con cảm tạ Cha.

26 Thế rồi, thiên sứ của Chúa đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy trỗi dậy! Đi về phía nam, đến con đường đi xuống từ Giê-ru-sa-lem vào trong Ga-xa. Đó là đồng vắng."
27 Người đã trỗi dậy và đi. Kìa, có một người Ê-thi-ô-bi, là một hoạn quan cầm quyền của Nữ Hoàng Can-đác của người Ê-thi-ô-bi. Người cai quản hết thảy kho tàng của bà. Người đã đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng,
28 và đang trở về, ngồi trên xe ngựa của mình mà đọc sách Tiên Tri Ê-sai.
29 Đấng Thần Linh đã phán với Phi-líp rằng: "Hãy lại gần và theo sát xe ngựa đó!"
30 Phi-líp đã chạy đến, và nghe người ấy đọc sách Tiên Tri Ê-sai, thì nói rằng: "Ông hiểu những gì ông đọc chăng?"
31 Người ấy nói: "Làm sao tôi có thể hiểu, trừ khi ai đó hướng dẫn tôi?" Rồi, người đã gọi Phi-líp lên, ngồi với người.
32 Chỗ Thánh Kinh người ấy đã đọc là đoạn này: "Ngài đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt. Lại như chiên con câm trước kẻ hớt lông nó. Ngài chẳng mở miệng mình.
33 Trong sự nhục nhã của Ngài thì sự công chính của Ngài đã bị cất đi. Ai sẽ thuật lại về thế hệ của Ngài? Vì sự sống của Ngài đã bị cất khỏi đất!" [Ai sẽ thuật lại sự gian ác của những người sống cùng thời với Ngài? Ê-sai 53:7-8]
34 Viên hoạn quan đã nói với Phi-líp rằng: "Tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Về chính mình người hay về ai khác?"
35 Phi-líp đã mở miệng mình, bắt đầu từ chỗ Thánh Kinh đó mà giảng Tin Lành về Đức Chúa Jesus cho người.
36 Trong khi họ đi dọc đường, họ đã đến một nơi có nước. Viên hoạn quan nói: "Này, nước đây! Có sự gì ngăn cấm tôi chịu báp-tem chăng?"
37 Phi-líp đã nói: "Nếu ông tin trọn lòng, điều đó có thể được." Người đã trả lời rằng: "Tôi tin Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời."
38 Người truyền cho xe ngựa dừng lại; rồi họ đã cùng đi xuống nước, cả Phi-líp lẫn viên hoạn quan, và Phi-líp đã làm báp-tem cho người.
39 Khi họ lên khỏi nước, linh của Chúa đã đem Phi-líp đi. Viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường.
40 Phi-líp đã được thấy trong Thành A-xốt. Người đã du hành và giảng trong hết thảy các thành cho tới khi người đến tận Sê-sa-rê.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trong phân đoạn này con suy ngẫm được hai ý và rút ra bài học cho con.

1/ Hình ảnh hoạn quan Ê-thi-ô-bi đến tận Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa và trên đường về ông đọc Thánh Kinh trên xe ngựa.

Con thấy người hoạn quan này có lòng tìm kiếm Chúa, ông là dân ngoại nhưng ông đi đến tận Giê-ru-sa-lem để dự lễ thờ phượng của dân Do-thái. Ông còn tự giác đọc Thánh Kinh khi có thời gian. Con học được rằng khi con có tấm lòng khao khát tìm kiếm Chúa thì tự giác con sẽ biết tận dụng thì giờ tìm hiểu về Chúa, về Lời Chúa. Con biết sắp xếp và dành thời gian riêng tư để tương giao với Chúa, học, suy ngẫm Lời Chúa. Không cần đợi ai nhắc nhở, khi con có tấm lòng thì tự con thấy muốn và tìm kiếm việc học Lời Chúa.

2/ Khi ra khỏi nước viên hoạn quan chẳng thấy người nữa, mà vui mừng, tiếp tục lên đường. Con hình tưởng khung cảnh lúc ấy Phi-líp và viên hoạn quan vừa làm báp-tem xong thì bằng phép lạ Thiên Chúa mang Phi-líp đi ngay sau khi làm báp-tem cho viên hoạn quan xong. Con thấy Thánh Kinh ghi lại người hoạn quan này không thấy Phi-líp nữa mà ông không hoang mang, thắc mắc hay lo lắng. Mà ngược lại ông lại vui mừng tiếp tục lên đường. Con suy ngẫm được rằng khi con thật sự tiếp nhận Chúa và được Thiên Chúa bao phủ mình thì sự bình an tràn ngập. Con sẽ hướng lòng về Chúa và hân hoan trong lòng mình vì nhận được ơn cứu rỗi. Nếu con thấy sợ hãi khi không có người bên cạnh mình, con đã trông cậy vào loài người hơn là trông cậy nơi Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con hai bài học trong phân đoạn Thánh Kinh này. Xin Chúa ghi khắc nó vào lòng con để con ghi nhớ và áp dụng vào đới sống của mình. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ