Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 18/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18.

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được điều gì qua sự thay đổi của Sau-lơ, từ một người chống đối mạnh mẽ Đạo Chúa trở thành môn đồ nhiệt thành của Đức Chúa Jesus?
2. Chúng ta có thể học được gì từ cách Chúa đối xử với Sau-lơ, một người đang bách hại Hội Thánh? Điều này cho thấy gì về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời?
3. Với ánh sáng từ trời chiếu xuống và tiếng phán của Chúa với Sau-lơ, chúng ta có nhận ra rằng, Thiên Chúa luôn tìm cách tiếp cận con người, bất kể họ đang ở trong tình trạng nào không?
4. Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa chọn những con người tưởng chừng như không phù hợp để thực hiện những kế hoạch lớn lao của Ngài? Điều này cho thấy gì về lòng thương xót và sự khôn sáng của Ngài?
5. Khi Chúa gọi tên "Sau-lơ, Sau-lơ", chúng ta thấy được sự quan tâm cá nhân như thế nào từ Đức Chúa Trời?
6. Khi A-na-nia ngần ngại tuân lệnh Chúa vì lo lắng về danh tiếng của Sau-lơ, chúng ta có rút ra bài học gì về việc vượt qua nỗi sợ hãi cá nhân để vâng lời Chúa không?
7. Qua sự vâng phục của A-na-nia, chúng ta có thể học được gì về sự vâng phục Chúa ngay cả khi không hiểu hết ý định của Ngài?
8. Chúng ta có thể rút ra điều gì từ sự phục hồi của Sau-lơ sau ba ngày mù lòa, cả về thể xác lẫn tâm linh? Điều này dạy chúng ta sự gì về tầm quan trọng của thời gian im lặng và cầu nguyện, trước khi bước vào sứ mệnh mới?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có từng trải nghiệm một khoảnh khắc “ánh sáng từ trời” trong cuộc sống, khi mà Chúa trực tiếp can thiệp và thay đổi hướng đi của bạn không? Nếu có, bạn đã học được gì từ đó?

2. Khi đối diện với một nhiệm vụ khó khăn hoặc một hoàn cảnh khiến bạn do dự như A-na-nia, bạn có thể làm gì để đặt niềm tin vào Chúa và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài?

3. Bạn có đang ôm giữ định kiến hoặc thành kiến về ai đó giống như A-na-nia từng nghĩ về Sau-lơ không? Làm thế nào bạn có thể mở lòng mình để yêu thương và phục vụ họ theo cách Chúa muốn?

4. Giống như Sau-lơ đã dành ba ngày ăn năn, cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn từ Chúa, bạn có sẵn sàng dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và chuẩn bị lòng mình cho những kế hoạch sắp tới không?

5. Câu hỏi "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" của Sau-lơ là một lời cầu nguyện mạnh mẽ. Bạn có thể áp dụng câu hỏi này vào cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào để luôn nhạy bén với ý muốn của Chúa?

6. Sau khi được chữa lành và nhận lãnh thánh linh, Sau-lơ đã lập tức đứng dậy và chịu báp-tem. Bạn có thể làm gì hôm nay để công khai bày tỏ đức tin của mình và cam kết sống theo đường lối của Chúa?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0901-18-sau-lo-gap-duc-chua-jesus/


Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
18/02/2025 15:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 9-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên [là] A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."

13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng ta có thể học được điều gì qua sự thay đổi của Sau-lơ, từ một người chống đối mạnh mẽ Đạo Chúa trở thành môn đồ nhiệt thành của Đức Chúa Jesus?

Đây là quyền năng của Chúa, biến đổi con người theo ý muốn tốt lành của Ngài, từ chống lại Chúa, trở nên công cụ, đồ dùng hữu hiệu trong tay Chúa. Điều đó giúp con thêm kính sợ Chúa về quyền năng của Ngài, yêu Chúa càng hơn về tình yêu của Ngài. Con dành nhiều thời gian hơn nữa để đầu tư vào Vương Quốc Trời (Phục Truyền Luật Lệ Ký 26:16; Thi Thiên 119:2; Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 22:37; Mác 12:33; Cô-lô-se 3:23). Con xin Ngài biến đổi con và dùng con theo ý muốn tốt lành của Ngài. A-men! Con cảm tạ Ngài.

2. Chúng ta có thể học được gì từ cách Chúa đối xử với Sau-lơ, một người đang bách hại Hội Thánh? Điều này cho thấy gì về tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời?

Con chỉ là đất sét trong tay Chúa (Ê-sai 64:8); xin Ngài nắn lên con như cái bình cho việc sang trọng (Rô-ma 9:21). Tình yêu và ân điển của Đức Chúa Trời là không kể hết, không thể tả được (II Cô-rinh-tô 9:15). Con cảm tạ Chúa.

3. Với ánh sáng từ trời chiếu xuống và tiếng phán của Chúa với Sau-lơ, chúng ta có nhận ra rằng, Thiên Chúa luôn tìm cách tiếp cận con người, bất kể họ đang ở trong tình trạng nào không? Con nghĩ Chúa có sự chọn lọc. Chúa Toàn Tri, Ngài biết trước người nào có tấm lòng với Chúa (I Sa-mu-ên 16:7b), Ngài đã chọn Sau-lơ từ trong lòng mẹ (Ga-la-ti 1:15).

4. Chúng ta có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa chọn những con người tưởng chừng như không phù hợp để thực hiện những kế hoạch lớn lao của Ngài?

Như con đã nói câu trên, Ngài Toàn Tri, biết trước, nếu không phù hợp, Ngài làm cho phù hợp và chọn ai là quyền của Ngài (Rô-ma 9:14-16).

Điều này cho thấy gì về lòng thương xót và sự khôn sáng của Ngài?

Lòng thương xót và sự khôn sáng của Chúa là không có giới hạn (Rô-ma 11:32-33).

5. Khi Chúa gọi tên "Sau-lơ, Sau-lơ", chúng ta thấy được sự quan tâm cá nhân như thế nào từ Đức Chúa Trời?

Đúng vậy, Ngài gọi tên là Ngài đã quan tâm đến cá nhân ông, Ngài biết rõ từng chi tiết nhỏ bé trên thân thể ông (Ma-thi-ơ 10:30).

6. Khi A-na-nia ngần ngại tuân lệnh Chúa vì lo lắng về danh tiếng của Sau-lơ, chúng ta có rút ra bài học gì về việc vượt qua nỗi sợ hãi cá nhân để vâng lời Chúa không?

Sự vâng lời Chúa là tuyệt đối, để vượt qua những nỗi sợ hãi cá nhân, cảm tạ Chúa.

7. Qua sự vâng phục của A-na-nia, chúng ta có thể học được gì về sự vâng phục Chúa ngay cả khi không hiểu hết ý định của Ngài?

Sự vâng phục Chúa là tuyệt đối ngay cả khi chưa hiểu hết ý định của Ngài. Đó là điều con học được. Con cảm tạ Chúa.

8. Chúng ta có thể rút ra điều gì từ sự phục hồi của Sau-lơ sau ba ngày mù lòa, cả về thể xác lẫn tâm linh? Điều này dạy chúng ta sự gì về tầm quan trọng của thời gian im lặng và cầu nguyện, trước khi bước vào sứ mệnh mới?

Bài học cho con là: Con dân Chúa cần có sự nhẫn nại (Ga-la-ti 5:22-23). Dùng thời gian để im lặng và cầu nguyện trước khi bước vào sứ mệnh mới. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Bạn có từng trải nghiệm một khoảnh khắc “ánh sáng từ trời” trong cuộc sống, khi mà Chúa trực tiếp can thiệp và thay đổi hướng đi của bạn không? Nếu có, bạn đã học được gì từ đó?

Con chưa có được vinh dự đó. Con cảm tạ Chúa.

2. Khi đối diện với một nhiệm vụ khó khăn hoặc một hoàn cảnh khiến bạn do dự như A-na-nia, bạn có thể làm gì để đặt niềm tin vào Chúa và bước đi theo sự dẫn dắt của Ngài?

Chúa bảo sao, con sẽ làm như vậy. Con cảm tạ Chúa.

3. Bạn có đang ôm giữ định kiến hoặc thành kiến về ai đó giống như A-na-nia từng nghĩ về Sau-lơ không? Làm thế nào bạn có thể mở lòng mình để yêu thương và phục vụ họ theo cách Chúa muốn?

Con chưa gặp trường hợp như trên. Nếu có, con cầu nguyện và làm theo Lời phán dạy của Chúa.

4. Giống như Sau-lơ đã dành ba ngày ăn năn, cầu nguyện và chờ đợi sự hướng dẫn từ Chúa, bạn có sẵn sàng dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và chuẩn bị lòng mình cho những kế hoạch sắp tới không?

Kính thưa Chúa! Con sẵn sàng dành thời gian tĩnh lặng để lắng nghe tiếng Chúa và chuẩn bị lòng mình cho những kế hoạch sắp tới. Con cảm tạ Chúa.

5. Câu hỏi "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" của Sau-lơ là một lời cầu nguyện mạnh mẽ. Bạn có thể áp dụng câu hỏi này vào cuộc sống hàng ngày của mình như thế nào để luôn nhạy bén với ý muốn của Chúa?

Khi đứng trước tình huống con phải chọn lựa thì con sẽ cầu nguyện câu này. Được ơn soi sáng, con sẽ có những quyết định đúng đắn, con cảm tạ Chúa.

6. Sau khi được chữa lành và nhận lãnh thánh linh, Sau-lơ đã lập tức đứng dậy và chịu báp-tem. Bạn có thể làm gì hôm nay để công khai bày tỏ đức tin của mình và cam kết sống theo đường lối của Chúa?

Lạy Chúa! Chúng con ngày hôm nay vẫn tập trung vào việc thực hiện Giô-suê 1:8 chứ chưa có điều gì đặc biệt. Cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
18/02/2025 15:25

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.

Dù Sau-lơ đã chứng kiến việc làm của Chúa qua các sứ đồ, nhưng ông vẫn còn giữ lòng giận dữ, nói ra những lời hăm dọa và sự giết hại, tính kế giết các môn đồ của Chúa. Xuất phát từ lòng nhiệt huyết bảo vệ Do-thái Giáo của Sau-lơ, người đã xin thầy tế lễ thượng phẩm những bức thư, giới thiệu ông vào trong thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội, cho ông được quyền bắt giữ các môn đồ ở đó, áp giải về Giê-ru-sa-lem để rừng phạt. Bởi Sau-lơ coi Cơ Đốc Giáo là mối đe dọa đến Do-thái Giáo, khiến ông sẵn sàng dùng bạo lực để bách hại các môn đồ của Đức Chúa Jesus.

3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"

Nhưng trong hành trình đến thành Đa-mách, gần đến nơi thì thình lình xuất hiện luồng ánh sáng từ trời chiếu chung quanh ông, khiến ông bất ngờ, hoảnh hốt, và ngã xuống đất. Trong lúc Sau-lơ ngã sụp xuống đất, ông nghe tiếng phán rằng, “"Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?" Đây là tiếng phán của Chúa, là lời cảnh báo cho ông biết hành động bách hại con dân Chúa chính là ông đang bách hại Ngài.

5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."Sau-lơ hỏi: Chúa đáp: "Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ."

Sau-lơ cất lời cầu hỏi rằng, "Lạy Chúa, Ngài là ai?" Chúa đã phán cho ông biết rằng, "Ta là Jesus mà ngươi bách hại." Sau-lơ hỏi: Chúa đáp: " “Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."Ta là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ." Trong bối cảnh này, Sau-lơ nhận biết Đấng ông đang chống nghịch chính là Đức Chúa Jesus, Đấng mà các môn đồ của Ngài tôn kính, phụng sự.

6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."

Lời phán của Chúa đã khiến Sa-lơ run rảy và kinh ngạc, rồi ông thưa rằng, Chúa muốn ông làm gì. Đây là khởi đầu cho sự Sau-lơ bị khuất phục, vâng phục Chúa. Và Ngài phán tiếp cho Sau-lơ, “Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm." Lời phán của Đức Chúa Jesus đã biến đổi tấm lòng của Sau-lơ, khiến ông hạ mình, khiêm nhường, không còn coi mình là người có quyền bách hại nữa, và hướng ông vào trong sự chờ đợi, để làm theo sự hướng dẫn của Chúa.

7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.

Lời phán của Chúa đã khiến những kẻ cùng đi với Sau-lơ đứng sững lại, vì họ đã nghe tiếng phán mà không thấy ai. Điều này nói lên cuộc gặp gỡ riêng biệt giữa Sau-lơ và Đức Chúa Jesus.

8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.

Sau khi Sau-lơ tỉnh lại, ông đã trỗi dậy khỏi mặt đất trong trạng thái mắt của người vẫn mở nhưng bị mù, khiến những người đi cùng phải cầm tay, dắt dẫn ông vào trong thành Đa-mách. Trong suốt ba ngày ở trong thành Sa-lơ đã không nhìn thấy gì, chẳng ăn uống gì. Quãng thời gian Sau-lơ bị mù phản ánh sự mù lòa thuộc linh trong quá khứ của ông, ba ngày không ăn uống là sự kiêng ăn, là cơ hội cho ông suy xét về những điều ác mà ông đã làm ra, chuẩn bị cho sự biến đổi tâm linh của mình.

10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."

Tại thành Đa-mách, Chúa đã phán trong khải tượng với một môn đồ, tên là A-na-nia rằng, “Hỡi A-na-nia!” Và người đã thưa, “Lạy Chúa, này, tôi đây!" Rồi Chúa đã phán với A-na-nia, hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường ngay thẳng, tìm trong nhà Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ, thì người thấy Sau-lơ đang cầu nguyện. Sự kiêng ăn cầu nguyện trong tối tăm là Chúa khiến ông tập trung hết lòng tương giao với Chúa trong suốt ba ngày, là cơ hội cho ông ăn năn về tội ác của mình. Trong khoảnh khắc đó, Sau-lơ đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, đặt tay trên ông, để ông được sáng mắt lại. Việc chữa lành cho Sau-lơ sáng mắt lại là do quyền năng của Chúa, Ngài đã dùng A-na-nia để phục hồi thị lực cho Sau-lơ, và hướng dẫn ông. Đây là bài học quan trọng cho con dân Chúa về việc nâng đỡ đức tin cho những người mới tin nhận Chúa.

13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."

Nhưng A-na-nia đáp lại lời phán của Chúa bằng sự tôn kính, rằng ông đã nghe nhiều người tố cáo Sau-lơ về biết bao điều ác, bởi ông đã làm ra cho những thánh đồ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, bởi Sau-lơ đã được các thầy tế lễ thượng phẩm giao thẩm quyền, để bắt trói hết thảy những ai kêu cầu danh Đức Chúa Jesus. Bởi sự phản ứng tự nhiên của con người, khiến A-na-nia cân nhắc, đắn đo việc đến gặp một kẻ từng bách hại con dân Chúa, nhưng ông vẫn vâng phục lời phán của Chúa, vì tin vào chương trình của Đức Chúa Trời.

15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."

Nhưng Chúa đã phán với A-na-nia, “Hãy đi! Vì người là một môn đồ được Chúa chọn, để truyền danh của Ngài ra cho các dân ngoại, các vua, và cả con cái dân I-sơ-ra-ên". Và Chúa sẽ tỏ ra cho A-na-nia biết những sự đau đớn sẽ đến với người, vì danh thánh của Ngài. Đây là bài học đối với con dân Chúa trong mọi thời đại về quyền năng của Chúa, biến đổi những kẻ từng bách hại Chúa, trở nên một sứ giả lớn trong sự truyền giáo đầy kết quả.

17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ! Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, Ngài đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

A-na-nia đã vâng phục Chúa, ra đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên Sau-lơ y như lời phán của Ngài. Gặp được Sau-lơ, Đức Thánh Linh đã dùng A-na-nia truyền cho người bằng lời kêu gọi: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, Ngài đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh." Thì lập tức các vảy bám từ mắt của Sau-lơ đã rơi xuống, khiến người được sáng mắt trở lại. Rồi, Sau-lơ được nhận lãnh Đức Thánh Linh, khiến ông đã trỗi dậy và được chịu phép Bá-tem. Sự kiện A-na-nia đặt tay trên Sau-lơ, thì ông được sáng mắt trở lại, rồi chịu phép báp-tem, là bài học cho mỗi con dân Chúa về sự làm báp tem cho tân tín hữu, ngay sau khi họ thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận Chúa.

Kính lạy Chúa!

Bài học Thánh Kinh này nói về sự Sau-lơ gặp Đức Chúa Jesus, nói lên quyền năng của Ngài, biến đổi đời sống đức tin của Sau-lơ, từ một kẻ ác trí thức, trở nên người thiên trí thức, phụng sự Chúa cách trung tín, đầy kết quả.

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa, vì con đã được hiểu biết thêm lên qua câu chuyện về môn đồ A-na-nia, và Sau-lơ, kẻ đứng đầu trong những kẻ bách hại Chúa, giúp con luôn hết lòng tin cậy vào quyền năng tối thượng của Chúa, sẵn sàng bước đi theo tiếng phán của Ngài trong mọi hoàn cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Mơ
20/02/2025 15:57

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!

Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh, chúc tụng danh thánh của Ngài!
Tôn vinh Đấng ban phước cho người nào luôn có lòng kính sợ; nhưng làm cho kẻ cứng lòng mình rơi vào sự dữ!
Tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường.
Nguyện Ngài được vinh hiển và tôn cao cho tới đời đời. A-men!

Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Chúa ban, cho con thêm cơ hội được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn, dạy dỗ cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 ghi lại sự kiện Sau-lơ được gặp Chúa trên đường tới Đa-mách, để thực hiện việc bắt giữ con dân Chúa tản lạc tới đó, giải giao về Giê-ru-sa-lem cho Tòa Công Luận xét xử. Được trực tiếp nhìn thấy vinh quang của Chúa, Sau-lơ lập tức đầu phục và đến Thành Đa-mách trong tình trạng bị mù. Chúa đã phán với A-na-nia là một môn đồ của Chúa tại Thành Đa-mách hãy đi đến cầu nguyện cho Sau-lơ để ông được chữa lành và cho biết Chúa đã chọn Sau-lơ làm đồ dùng cho Ngài. Sau khi được sáng mắt, Sau-lơ lập tức chịu Báp-tem. Câu chuyện về Sau-lơ mang lại cho con những bài học sau:

MỘT NGƯỜI SAU KHI ĐƯỢC GẶP CHÚA SẼ HOÀN TOÀN THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỐNG
Trước khi gặp Chúa, Sau-lơ là một người nhiệt thành bách hại Hội Thánh, sau khi được Chúa bày tỏ chính mình Ngài cho ông thì ngay lập tức, Sau-lơ thay đổi, tất cả những gì ông có trước đây như quyền lực, kiến thức cùng mọi sự tôn trọng lập tức bị ông xem như những thứ bỏ đi, không giá trị. Sau khi được diện kiến sự vinh quang của Chúa, nhận biết Chúa chính là Đấng mà ông đang bách hại, có lẽ tâm trạng của ông chỉ còn lại nỗi ân hận, đau khổ và hạ mình xuống thấp nhất trong sự ăn năn để tìm kiếm sự tha thứ.

Thái độ của Sau-lơ khiến cho con liên tưởng tới thực tế mỗi người chúng con khi biết Chúa. Lúc đầu được nghe nói về Chúa, lòng đầy dẫy vui mừng và biết ơn, khi nhận biết mình là một tội nhân và được Chúa thương xót. Thế nhưng thời gian qua đi, nếu chúng con không hoàn toàn buông bỏ những thứ thuộc về con người cũ để đón nhận Chúa một cách hoàn toàn, thì rồi những tham muốn đời này như tiền bạc, danh vọng, nhà cửa, tiện nghi, đặc biệt là lòng kiêu ngạo chiếm hữu trở lại. Miệng thì nói yêu kính Chúa đó, nhưng thực tế thì Chúa đâu còn làm chủ đời sống nữa đâu, nhưng là cái tôi đang ngự trị và lừa dối mình mà không biết.

TIN CẬY VÀ VÂNG LỜI CHÚA DÙ HOÀN CẢNH KHÔNG DỄ DÀNG
Sau-lơ sau khi tới Thành Đa-mách, trong tình trạng mắt bị mù, ông dành ba ngày không ăn, không uống cho thấy tấm lòng hạ mình tìm kiếm Chúa của ông. Từ tấm lòng ăn năn thật, ông được Chúa hướng dẫn và sử dụng. Ngoài Sau-lơ, Lời Chúa còn nhắc tới A-na-nia, một môn đồ của Chúa, dẫu cho lúc đầu ông do dự và trình bày với Chúa về những lo ngại của mình, nhưng rồi sau khi được Chúa bày tỏ cho biết về Sau-lơ, A-na-nia liền vâng lời và làm theo. Điều này dạy con rằng, dẫu cho hoàn cảnh thực tế không thuận lợi, hoặc khi con đối diện những con người mà xét theo con mắt thuộc thể, người đó không thể nào hạ mình để nghe về Chúa, nhưng nếu con tin chắc rằng, Ngài là Đấng Toàn Tri, và việc vâng phục ý muốn của Ngài là trên hết mọi hoàn cảnh, thì con sẽ được kinh nghiệm những bất ngờ mà trước đó con không biết.

CHÚA CÓ KẾ HOẠCH VÀ MỤC ĐÍCH CHO MỖI NGƯỜI
Phao-lô được Chúa chọn không phải vì ông xứng đáng, mà vì Chúa có kế hoạch dành cho ông. Bản thân con đây cũng vậy, Chúa cứu con chỉ vì Ngài yêu con, có chương trình cho con, Ngài không tra cứu tội lỗi của con trong quá khứ, mà chỉ cần nơi con một tấm lòng thuận phục và tin cậy, cho dù có ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Điều đó nhắc nhở con không cần phải đau buồn về quá khứ, nhưng nhận biết tình yêu, sự tha thứ và kế hoạch diệu kỳ mà Ngài dành cho con để sống sao cho xứng đáng với tình yêu của Ngài.

Kính thưa Chúa!
Suy ngẫm những điều Ngài làm trên đời sống của Sau-lơ và sau này là Sứ Đồ Phao-lô, con thêm một lần nữa thấm thía tình yêu lớn lao Ngài đối cùng loài người. Ngài luôn tìm cách tiếp cận dẫu cho chúng con là những kẻ bội nghịch, tội lỗi. Ngài quan tâm cách cá nhân từng con người để đặt mỗi người vào trong tình yêu và ơn thương xót Ngài đối cùng mỗi người.

Khi ngồi viết những dòng này, con lại nhớ đến cuộc viếng thăm sáng nay với chồng của người chị em trong Chúa. Nhìn anh tiều tụy trong sức lực ngày một suy kiệt dần, con biết anh không còn thời gian nữa, sự thương xót trào dâng, một lần nữa con kêu gọi anh mở lòng với Chúa. Đáp lại những lời tha thiết và nước mắt xót xa của con, anh khóc và nói, anh đã chọn rồi, anh không thể sai lời hứa, anh đã thuộc về Đức Ông. Con giải thích cho anh về sự lừa dối trong niềm tin mà anh đang bấu víu, nhưng anh vẫn cho rằng mình không thể thay đổi.

Trước khi rời đi, con nói với anh, nếu hai chúng em, trong đời sống theo Chúa có gì sai sót làm cho anh hiểu sai về Chúa… Con mới nói tới đó, anh lắc đầu liên tiếp rồi cố gắng nói không… không… không. Anh thở dốc rồi cố nói, anh biết tấm lòng các em rất chân thành, nhưng anh có chỗ rồi. Con không còn gì để nói, dặn dò anh những lời cuối cùng rồi xin phép ra về. Giờ đây khi suy ngẫm bài học, con chỉ biết dâng lời cảm tạ ơn Chúa về tình yêu và lòng thương xót quá lớn của Ngài đối với anh, Ngài ban cho anh quá nhiều cơ hội, liên tiếp bày tỏ Ngài cho anh, nhưng vẫn tôn trọng sự tự do mà anh đã chọn.

Cầu xin Chúa cất khỏi con những buồn đau còn sót lại. Xin Chúa ban ơn thêm sức, cho con tiếp tục bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Thị Tâm
24/02/2025 08:07

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con giấc ngủ bình an và một ngày mới nữa lại đến với chúng con. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con trong ngày hôm nay không phạm tội với Ngài, mọi công việc làm, lời nói, suy nghĩ của chúng con nguyện đẹp ý Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài. Giờ này chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.

Câu 1-2: Chúng con hiểu Sau-lơ, một người bách hại Hội Thánh một cách kịch liệt, ông là một người Pha-ri-si nhiệt thành, đã tìm mọi cách để giết hại, bắt bớ con dân Chúa, cũng là người đồng tình với việc dân chúng ném đá đến chết đối với Ê-tiên. Thời kỳ đầu Hội Thánh phát triển mạnh mẽ, Sau-lơ đã xin lệnh thầy tế lễ thượng phẩm và vào Thành Đa-mách để chuẩn bị bắt trói những người tin Chúa để giải về Giê-ru-sa-lem. Chúng con hiểu rằng, trước khi gặp Chúa, Sau-lơ nghĩ rằng mình đang phục vụ Đức Chúa Trời, nhưng thực tế, ông lại đang chống nghịch Ngài. Sự thiếu hiểu biết và cứng lòng là nguyên nhân khiến cho Sau-lơ cũng như con người có thể sai lầm trong sự nhiệt thành của mình.

3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: “Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?”
5 Người đã thưa: “Chúa là ai?” Chúa đã phán: “Ta là Jesus mà ngươi bách hại.”
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: “Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?” Chúa đã phán với người: “Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm.”
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.

Câu 3-9: Chúng con hiểu là sự tường thuật cuộc gặp gỡ rất lạ lùng giữa Sau-lơ và Đức Chúa Jesus. Sự gặp gỡ này xảy ra khi Sau-sơ đang một lòng quyết tâm đến Thành Đa-mách, đi vào các nhà hội để tìm bắt những người tin nhận Đấng Christ. Nhưng sự bất ngờ là Đức Chúa Jesus đã đến với ông khi ông đang trên đường, một ánh sáng từ trời chiếu rọi, Sau-lơ ngã xuống đất và nghe tiếng phán quở trách thẳng thắn của Chúa bên tai. Ông đang bách hại Hội Thánh là đang bách hại chính Ngài, vì Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, Đấng Christ là đầu của Hội Thánh. Ngài khiến cho ông bị mù ba ngày, không ăn, không uống. Điều này giúp chúng con hiểu rằng, với lòng thương xót và tình yêu lớn lao của Ngài, thay vì đánh chết Sau-lơ, một kẻ gian ác và cứng lòng, thì Ngài đã dùng ông thành một công cụ đắc lực, cho ông cơ hội ăn năn qua sự quở trách nặng nề. Ba ngày mù loà và không ăn uống là cơ hội để Sau-lơ nhận ra bản thân là một tội nhân cần sự tha thứ, nhận ra Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, là Cứu Chúa mà ông bắt bớ. Nhờ sự gặp gỡ Chúa này của ông mà sẽ làm thay đổi cuộc đời ông hoàn toàn sau này. Sau-lơ từ một kẻ bách hại trở thành một môn đồ trung tín của Chúa.

10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: “Hỡi A-na-nia!” Người đã thưa: “Lạy Chúa, này, tôi đây!”
11 Chúa đã phán với người: “Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại.”
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: “Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài.”
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: “Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta.”

Câu 10-16: Chúng con hiểu đây là sự kêu gọi của Chúa qua môn đồ của Ngài là A-na-nia. Cùng một lúcChúa đã ban khải tượng và giấc mơ cho cả A-na-nia và Sau-lơ, người bắt bớ Hội Thánh, bắt bớ những môn đồ của Chúa. Dù Chúa đã phán trực tiếp khi làm mù mắt Sau-lơ, đã hình phạt ông ba ngày mù loà, không ăn, không uống. Nhưng có lẽ khải tượng xảy ra cùng thời điểm là phép lạ và ân điển cuối cùng để Sau-lơ thực sự đầu phục Ngài. Chúng con hiểu rằng, dù được Chúa phán trực tiếp qua khải tượng và sai A-na-nia đến đặt tay trên Sau-lơ để ông được sáng mắt. Nhưng A-na-nia sợ hãi vì biết Sau-lơ là kẻ bắt bớ tín đồ, nhưng Chúa phán: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta." Vì lòng sợ hãi vẫn còn nên Chúa tiết lộ rằng Sau-lơ sẽ chịu nhiều khổ đau vì danh Ngài, có lẽ điều đó để A-na-nia vững tin vào chương trình và kế hoạch của Chúa. Qua đây, chúng con học được rằng, sự vâng phục Chúa là điều quan trọng nhất, ngay cả khi điều đó có vẻ nguy hiểm hoặc khó hiểu, A-na-nia đã can đảm đi theo sự chỉ dẫn của Chúa. Chúa có thể sử dụng những người mà thế gian nghĩ là vô vọng. Nếu Chúa có thể biến đổi Sau-lơ, một người hết lòng sốt sắng bắt bớ con dân Chúa, bắt bớ Hội Thánh thì Ngài cũng có thể biến đổi bất kỳ ai.

17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: “Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh.”
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Câu 17-18: Chúng con hiểu sau khi được đặt tay, được làm chứng về sự Chúa sai mình chữa lành, thì Sau-lơ đã tin nhận Chúa ngay, ông đã thể hiện đức tin của mình bằng sự chịu làm phép báp-tem. Sự việc Sau-lơ được đầy dẫy Đức Thánh Linh và lập tức chịu báp-tem là sự Chúa biến đổi ngay tức thì cho Sau-lơ, khi ông nhận ra mình là tội nhân, cần sự tha thứ và cứu rỗi của Chúa và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa cuộc đời mình. Chúng con hiểu sự biến đổi thuộc linh trên Sau-lơ là một phép lạ. Ông không chỉ được mở mắt thể xác mà còn được mở mắt thuộc linh.

Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho chúng con được học câu chuyện trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con cảm tạ ơn Ngài giúp chúng con được suy ngẫm về một trong những sự kiện quan trọng nhất trong Tân Ước, đó là cuộc gặp gỡ giữa Sau-lơ và Đức Chúa Jesus trên đường đến Đa-mách. Đây là bước ngoặt lớn trong lịch sử Hội Thánh, khi một kẻ bách hại đạo Chúa trở thành một sứ đồ vĩ đại. Chúng con cảm tạ Ngài vì qua câu chuyện biến đổi của Sau-lơ, giúp con nhận ra rằng, không có ai là vô vọng trong mắt Ngài. Nếu có điều gì trong chúng con còn đang chống lại ý muốn của Ngài, xin Ngài mở mắt chúng con để con được nhìn thấy và ăn năn. Nguyện chúng con luôn vâng phục sự kêu gọi của Chúa, như A-na-nia đã làm, cũng như tấm lòng sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để được phụng sự Ngài như Sau-lơ.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
26/02/2025 11:06

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn và ban cho chúng con một ngày được bình an. Thì giờ này, con được có thời gian riêng tư để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn và dạy dỗ con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Thưa Chúa, con hiểu rằng Sau-lơ rất ráo riết trong việc hăm dọa, nghịch lại, giết hại những môn đồ của Chúa. Thậm chí, Sau-lơ còn sốt sắng để vào trong Thành Đa-mách tìm gặp, bắt trói giải về Giê-ru-sa-lem. Nhưng trong cuộc hành trình đó Sau-lơ đã gặp Chúa. Thưa Chúa, con hiểu rằng, chỉ khi nào một người thật sự gặp được Chúa trong đời sống mình thì tâm linh mới bừng sáng và được biến đổi. Họ nhận biết và từ bỏ những việc làm sai trái, tội lỗi. Họ ham mến và ưa thích những việc làm công chính đẹp lòng Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Lời Chúa phán với Sau-lơ "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?" và "Ta là Jesus mà ngươi bách hại", đã giúp cho Sau-lơ nhận biết việc ông đang làm là sai trái vì bách hại chính Chúa. Như vậy thì đức tin nơi Đức Chúa Jesus của những người mà ông bách hại là đúng. Con hiểu vào thời khắc ông gặp được Chúa, nghe tiếng Chúa cáo trách, tâm linh ông bừng tỉnh. Nên ông đã rất run rẩy trước sự uy nghi của Chúa, thưa với Chúa lời đầu phục Ngài: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Con hiểu lời đó của Sau-lơ là lời tuyên xưng đức tin nơi Chúa, vì ông đã gọi Ngài là Chúa, ông thuận phục, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của Chúa dành cho mình. Thưa Chúa, con hiểu rằng tin Chúa là như vậy, hạ mình trước Chúa, tìm kiếm ý muốn Chúa, nhận biết Chúa muốn mình làm gì.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa muốn Sau-lơ đi vào trong thành, chờ đợi điều Chúa muốn sai bảo ông và khiến cho mắt ông không nhìn thấy gì. Trong ba ngày ông không nhìn thấy gì, không ăn gì, và cũng chẳng uống gì. Con nghĩ rằng, sau khi nghe tiếng phán của Chúa, thì ông được đụng chạm, ông đến với Chúa để suy ngẫm, tra xét, cầu nguyện. Ông không muốn ăn hay uống vì đối với ông nhu cầu tương giao với Chúa vào lúc này quan trọng hơn nhu cầu ăn uống của xác thịt. Con hiểu sự kiện Chúa khiến cho mắt ông không nhìn thấy để dạy dỗ ông rằng, những việc thời gian qua ông làm giống như một người mù không nhìn biết việc làm của chính mình, mà cứ tưởng rằng mình đã làm đúng.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa đã sai dùng A-na-nia đến gặp Sau-lơ để chữa lành cho ông cả về thuộc linh lẫn thuộc thể trong ân điển của Ngài. Con thấy A-na-nia có sự ngần ngại khi nghe mệnh lệnh của Chúa, bởi sự bách hại mà Sau-lơ làm ra đang rất khốc liệt. A-na-nia thưa trình với Chúa về điều đó và nhận được sự phán dạy của Ngài về lý do việc làm của Ngài. Qua đây con học được rằng, khi có sự thắc mắc điều gì thì con cần phải đến để cầu hỏi Chúa, xin Chúa dạy dỗ. Tuy nhiên, có những điều Chúa muốn con làm thông qua những quyền mà Chúa đặt để trên mình, thì con cần vâng ngay, miễn là không sai phạm Lời Chúa. Vì con hiểu rằng, không cần phải hiểu lý do của việc làm là gì rồi mới vâng phục.

Thưa Chúa, qua lời phán của Chúa về ý định và chương trình của Ngài trong sự sai dùng Sau-lơ, con hiểu rằng, Chúa là Đấng thương xót loài người chúng con. Thật Ngài chẳng kể đến tội lỗi mà chúng con từng phạm trước đó là bao nhiêu, là tội lỗi thế nào, miễn là chúng con thật lòng hạ mình ăn năn, đầu phục Ngài, thì Ngài vẫn thương mà sai dùng chúng con làm các công việc của Ngài. Thưa Chúa, con hiểu rằng, được hầu việc Chúa, được Ngài sai dùng thì đó là ơn thương xót và ơn phước mà Ngài dành ban cho những ai có lòng tin kính, đầu phục Ngài.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, ngay khi được A-na-nia cầu nguyện, đặt tay trên người, thì Sau-lơ đã sáng mắt trở lại. Kế đến Sau-lơ lập tức trỗi dậy chịu báp-tem. Sau-lơ thật sự được chữa lành cả thuộc thể và thuộc linh để sẵn sàng cho cuộc đời mới trong Chúa, dấn thân hầu việc Chúa.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về bài học hôm nay. Nguyện rằng con mãi ghi nhớ ngày được gặp Chúa, được tha thứ tội, được dựng nên mới trong Ngài. Nguyện con biết lắng nghe sự dạy dỗ từ nơi Chúa và cẩn thận làm theo mọi điều Chúa muốn! Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
26/02/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
26/02/2025 23:13

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được tự do đến với Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Chúa soi sáng và thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18.

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"

Thưa Cha, câu chuyện Sau-lơ gặp Đức Chúa Jesus Christ là câu chuyện mang lại nhiều sự khích lệ cho con. Ngày ấy, Sau-lơ đã rất sốt sắng trong việc bách hại Hội Thánh. Người đến thầy tế lễ thượng phẩm để xin thư giới thiệu, để có quyền bắt trói, áp giải những ai sống theo Lời Chúa về Giê-ru-sa-lem, để định tội và lên án chết cho họ. Thật kinh khủng khi một người còn trẻ như Sau-lơ lại xem lẽ sống của mình là hăm dọa và giết hại những môn đồ của Chúa. Và thật an ủi khi Đức Chúa Jesus đã đến với con người hung bạo ấy, để biết đổi người hoàn toàn.

5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sau-lơ đã được tận mắt nhìn thấy sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ khi Ngài từ trời đến với ông, mà người xung quanh chỉ trông thấy ánh sáng từ trời chiếu rọi trên ông. Trước sự hiện diện thánh của Chúa, ông đã ngã xuống và nghe tiếng phán hỏi của Ngài. Khi Sau-lơ hiểu ra việc ông bách hại Hội Thánh, chính là đang bắt bớ Đức Chúa Jesus thì người đã run rẩy và kinh ngạc. Vì người biết mình đã phạm thượng, chống nghịch Thiên Chúa nên người sợ hãi, không biết Chúa sẽ hình phạt mình thế nào. Sau lời phán truyền của Chúa, người liền làm theo, đi vào Thành Đa-mách, và ở đó chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của Ngài.

Con hiểu rằng, sau khi Sau-lơ gặp Đức Chúa Jesus, biết Ngài là Thiên Chúa, nhận biết được những sự hăm dọa, giết hại trước đây mình làm đều là việc làm chống nghịch Chúa thì người chẳng buồn ăn uống gì nữa. Chúa khiến mắt người không thấy gì, để nhân đó người nhìn biết tình trạng mù lòa thuộc linh của mình trước đây. Sự tối tăm thuộc linh đã khiến người làm ra những việc độc ác, bách hại Chúa nhưng lại nghĩ mình đang sốt sắng phụng sự Ngài. Suốt ba ngày chờ đợi, người chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống, nhưng dành thời gian cầu nguyện với Chúa. Có thể trong suốt ba ngày ấy, người đã tra xét và ăn năn thống thiết với Chúa về những việc làm ngu dại của mình.

10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã sai dùng A-na-nia để khiến mắt Sau-lơ được sáng lại. Chúa đến với A-na-nia trong khải tượng truyền cho ông cách chi tiết điều Ngài muốn ông làm, và cho ông biết khải tượng mà Ngài đã ban Sau-lơ. Con thấy lời Chúa phán với A-na-nia nhiều hơn những lời mà Ngài hay các thiên sứ phán truyền với những thánh đồ khác, có lẽ Ngài biết sự e ngại của ông về Sau-lơ nên đã nói với ông nhiều hơn. Nhưng có lẽ vì quá để tâm đến những điều dữ mà Sau-lơ đã làm, nên thay vì lập tức làm điều Chúa phán, A-na-nia lại thưa với Chúa điều ông được biết về Sau-lơ, dường như ông đã quên rằng Chúa biết mọi sự. Nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn phán với ông chương trình của Ngài dành cho Sau-lơ, khiến ông được an lòng lên đường. Cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì tình yêu, sự nhẫn nại, và sự nhu mì của Ngài dành cho chúng con!

17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Thưa Cha, qua lời của A-na-nia nói với Sau-lơ, con học được từ ông sự đơn sơ, ngay thẳng, rõ ràng và đầy đủ trong lời nói của một con dân Chúa. A-na-nia biết sự hung bạo của Sau-lơ và thẩm quyền mà người nhận nơi thầy tế lễ thượng phẩm, nhưng ông vâng phục Chúa để đến đặt tay trên người. Lời ông nói với người ngắn gọn nhưng rõ ràng và đầy đủ, nói rõ ông được Đức Chúa Jesus sai đến để Sau-lơ được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh, và Đấng sai ông cũng là Đấng đã hiện ra với Sau-lơ trên đường đến Đa-mách. Lời A-na-nia vừa dứt thì Sau-lơ liền được sáng mắt. Con hiểu rằng khi ấy chẳng những Sau-lơ được sáng mắt trong thuộc thể, mà con mắt thuộc linh của ông cũng được sáng. Sau khi vâng phục Chúa chịu báp-tem, Sau-lơ được đầy dẫy thánh linh, sẵn sàng để trở nên một đồ dùng của Chúa, sẵn lòng chịu khổ để mang danh Ngài đến với các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên, con hiểu rằng chẳng có người nào xấu xa đến nỗi Ngài không thể biến đổi được. Khi một người thật lòng tin nhận Chúa, đầu phục Ngài, và bước đi theo thần trí, thì người ấy sẽ kinh nghiệm được quyền năng biến đổi của Tin Lành trong chính đời sống mình. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn hết lòng theo Ngài, được đầy dẫy thánh linh, để Ngài vui dùng trong những ngày cuối cùng này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
26/02/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
06/03/2025 21:46

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Cha vì sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày giúp con được vui thỏa và có sức mới để làm các công việc khác. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18.

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, Công Vụ Các Sứ Đồ 22:3-5, Công Vụ Các Sứ Đồ 26:9-11, và Ga-la-ti 1:13-14 là các lời của Phao-lô trình bày về lý do về sự ông tích cực bắt bớ Đạo Chúa lúc ban đầu. Qua đó cho thấy Sau-lơ là một người thật lòng yêu kính Chúa, sốt sắng bảo vệ sự thánh khiết của Chúa, nhưng vì không nhận biết Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, nên ông đã bách hại Hội Thánh của Chúa. Ông nghĩ rằng những người sống theo Đức Chúa Jesus Christ là những người phạm thượng truyền thống của các tổ phụ.

3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"

Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, lời phán "sao ngươi bách hại Ta?" nói lên sự giao thông, hiệp một của con dân Chúa với Chúa. Chính vì vậy mà Chúa ví mỗi con dân Chúa trong Hội Thánh như chi thể trong một thân mà Chúa là đầu. Trong một cơ thể, khi một bộ phận bị tổn thương thì tín hiệu đau được dẫn truyền đến não. Tương tự vậy, Chúa cũng cùng gánh chịu mọi nỗi đau với con dân Chúa khi họ bị bách hại đức tin.

5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."

Câu 5 và 6: Con hiểu rằng, sau khi chứng kiến sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ thì Sau-lơ nhận ra mình đã phạm thượng đến Thiên Chúa. Lời thưa của ông: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" là một lời ăn năn tội, ông có ý nói: Thưa Chúa, tôi là kẻ có tội, Ngài muốn tôi phải làm gì để đền tội.

Tuy nhiên, Chúa không trách tội Sau-lơ. Chúa chỉ bảo ông đi vào thành và chuẩn bị đón nhận mệnh lệnh của Chúa.

7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.

Từ câu 7 đến 9: Con hiểu rằng, có lẽ đối với Sau-lơ lúc này có hai sự kiện chấn động trong lòng ông. Thứ nhất là việc chứng kiến sự vinh quang của Đức Chúa Jesus Christ. Thứ hai là đức tin của ông vào Do-thái Giáo hoàn toàn sụp đổ. Điều đó khiến cho ông không thiết ăn, uống. Có thể hình dung ra, trong suốt ba ngày, Sau-lơ đã cầu nguyện ăn năn xưng tội với Chúa, đồng thời suy ngẫm lại những gì mình nghe biết về Đức Chúa Jesus, đối chiếu với những lời tiên tri về Đấng Christ trong Thánh Kinh. Có lẽ, trong lúc này ông đã thấu hiểu những lời tiên tri về Đấng Christ, về chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, nên về sau ông ghi lại cảm xúc ấy trong Phi-líp 3:7-8:

"Nhưng những gì đối với tôi là có lợi thì tôi xem như sự lỗ, vì Đấng Christ. Phải! Thật vậy! Tôi cũng xem mọi sự như là sự lỗ, vì sự hiểu biết siêu việt về Đấng Christ Jesus, Chúa của tôi. Tôi vì Ngài mà chịu bỏ mọi sự, kể chúng như phân, để tôi được Đấng Christ."

10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."

Từ câu 10 đến 12: Con hiểu rằng, điều khá thú vị là Sau-lơ ở trọ tại một căn nhà trên con đường có tên Đường Ngay Thẳng. Có lẽ, Chúa có hàm ý rằng, bắt đầu từ đây Sau-lơ sẽ sống một cuộc đời công chính và đem sự công chính rao truyền khắp thế gian.

Chúa ban cho Sau-lơ khải tượng ông sẽ được tôi tớ của Chúa đến đặt tay chữa lành nghĩa là Chúa ấn chứng cho ông biết Ngài đã tha thứ cho ông hết thảy mọi sự vi phạm của ông. Sở dĩ Chúa không chữa lành cho Sau-lơ luôn mà sai A-na-nia đến là để A-na-nia làm báp-tem cho ông và sau đó giới thiệu ông với Hội Thánh tại Thành Đa-mách.

13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."

Từ câu 13 đến 16: Thưa Cha, con thấy nhóm chữ "một đồ dùng được chọn cho Ta" thật hay, thật ý nghĩa! Nhìn vào cuộc đời truyền giáo của Sứ Đồ Phao-lô là hiểu được một người được Chúa sai dùng thật phước hạnh biết bao.

Ở trong Chúa sự chịu khổ vì Chúa luôn đi đôi với sự được gần gũi Chúa càng hơn, hiểu biết về Ngài càng hơn. Đối với bản thân Phao-lô, con nghĩ rằng, ông đã dâng mình cho Chúa và luôn sẵn sàng chịu mọi gian khổ kể từ lúc nhận biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Vì thế mà ông cứ tấn tới mãi trong sự tri thức về Chúa và viết thành các thư tín mà sau này trở thành Thánh Kinh. Những ý tưởng trong các thư tín ấy vẫn được con dân Chúa nghiền ngẫm qua nhiều thế hệ nhưng vẫn chưa khám phá hết các sự lạ lùng trong ấy.

17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Câu 17 và 18: Thưa Cha, qua câu chuyện Sau-lơ gặp Chúa rồi cải hối và trở thành một công cụ đắc lực trong tay Ngài, con học được rằng: Điều quan trọng là một người khi biết đến Tin Lành thì có thật lòng tin nhận và sẵn lòng vâng phục Chúa hay không, quá khứ của người ấy trước khi tin nhận Chúa không phải là điều đáng để tâm. Điều quan trọng thứ hai là hãy luôn dâng chính mình lên Chúa với tâm tình mong Chúa sai dùng mình trong các công việc nhà Chúa. Bởi vì qua sự hầu việc Chúa và chịu khổ trong khi hầu việc sẽ giúp mình hiểu Chúa càng hơn, gần gũi Chúa càng hơn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
12/03/2025 22:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha vì thời gian qua Ngài ban cho con được ơn trước mặt nhiều khách hàng, để qua đó con bán được nhiều hàng. Nguyện Ngài ban cho con có tấm lòng sốt sắng và dạn dĩ để nói về Chúa và lẽ thật cho nhiều người. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18.

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau-lơ là người rất sốt sắt theo Do-thái giáo, nhưng vì thiếu sự hiểu biết nên ông đã bách hại Hội Thánh cách dữ tợn. Đỉnh điểm của sự bách hại Hội Thánh là ông xin phép thầy tế lễ thượng phẩm những bức thư ủy quyền, để bắt bất cứ người nào tin Chúa giải về Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi sự dại dột của Sau-lơ lên đỉnh điểm thì cũng là lúc Đức Chúa Jesus hiện ra can ngăn qua việc Ngài khiến cho ông bị mù tạm thời. Đức Chúa Jesus hiện đến không phải để trừng phạt Sau-lơ, nhưng là bày tỏ chính Ngài cho ông và để ông biết bắt bớ Hội Thánh cũng chính là bắt bớ Chúa, Đấng hiện ra trong vinh quang và đang phán với ông. Cảm tạ ơn Cha, khi lòng con khao khát tìm kiếm Đấng để tôn thờ giữa lúc cảm thấy chán chường và không có phương hướng trên cuộc đời này, thì Ngài đã tìm con, cứu con và đem con đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. Nguyện con luôn bước đi trong anh sáng và được sống mãi bên Ngài.

Khi A-na-nia vâng theo ý muốn Chúa đến cầu nguyện cho Sau-lơ, thì giống như các vảy từ mắt rớt xuống và ông liền được sáng mắt.

Các vảy trên mắt tiêu biểu cho những tội lỗi đã làm che khuất con mắt thuộc linh của Sau-lơ, khiến cho ông không nhận biết lẽ thật, không biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, Đấng phải đến thế gian. Cho đến khi Sau-lơ ăn năn, được Chúa tha thứ, thì sự che khuất bị cất ra khỏi và được sáng mắt lại. Con hiểu rằng, những sự kiêu ngạo, tham lam, tà dâm, dối trá, không ngay thẳng…khiến cho con dân Chúa nếu sa vào những điều ấy sẽ bị mù lòa thuộc linh. Họ mất đi sự khôn sáng, không hiểu biết đúng Lời Chúa, không biết cách áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống, hoặc nhìn nhận sự việc sai lệch với những anh chị em mình. Con học được rằng, trên bước đường đi theo Chúa, để giữ cho con mắt thuộc linh của mình luôn sáng rõ, thì cần phải chết đi con người cũ mỗi ngày qua việc kỷ luật nghiêm khắc với thân thể, hết lòng vâng theo Lời Chúa để luôn bước đi trong ánh sáng và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để mọi việc làm được kết quả tốt đẹp.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết và sự khôn sáng để con luôn biết áp dụng Lời Chúa và những điều đã học vào cuộc sống. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
12/03/2025

***


Trần Hữu Tường
14/03/2025 05:36

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con rút ra được bài học từ lời phán của Chúa trong câu bốn:

"Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"

Trên thực tế thì Sau-lơ đang bách hại con dân Chúa, nhưng Chúa phán là Sau-lơ đang bách hại Ngài. Qua đó, con hiểu rằng những gì người khác đang làm cho con dân của Chúa cũng chính là đang làm cho Ngài. Vì vậy, những gì con làm cho các anh chị em của con là con cũng đang làm cho chính Chúa, Đấng mà con đang phụng sự, Đấng đã ban cho con quá nhiều ân huệ. Điều này khuyến khích con làm ra nhiều hơn những việc lành cho anh chị em của con. Vì những điều lành con làm ra cho anh chị em của mình là con cũng đang làm cho Chúa, Đấng mà con vô cùng biết ơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nhắc nhở và khích lệ con về việc làm lành đối với anh chị em cùng Cha của mình, con làm gì cho anh chị em cùng Cha là con cũng đang làm cho chính Chúa của mình. Nguyện xin Lời Cha cứ thánh hóa mỗi ngày, giúp cho con sống trọn vẹn ngày càng hơn. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
14/03/2025

***


Trần Thị Thu Hương
17/03/2025 14:45

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con giờ học Thánh Kinh này. Con nguyện xin Chúa gìn giữ, ban ơn cho con hiểu được những điều Ngài muốn dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa gìn giữ, ban ơn cho con có một thai kì bình an, phước hạnh. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã kéo con về với tình yêu của Ngài. Con hiểu rằng Chúa đã nhìn thấy tấm lòng của Sau-lơ và đến thời điểm thì Ngài muốn sai dùng ông. Những điều tàn khốc mà Sau-lơ đã và đang làm vào thời điểm đó đối với các môn đồ của Chúa là bởi vì ông nghĩ rằng ông làm như vậy là đúng, làm như vậy là hầu việc Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Jesus gọi ông, giây phút đó, con không biết tâm trạng của ông ra sao, có giống với Sứ Đồ Phi-e-rơ khi gà gáy ba lần thì nhớ lại lời phán của Chúa không. Nhưng có lẽ con nghĩ trong khi bị mù mắt ba ngày, không ăn, không uống thì ông đã đến với Chúa cách thống thiết. Chúa không quở trách, sửa phạt nhưng Ngài nhẹ nhàng yêu thương, kêu gọi ông, sai dùng ông đến hết quãng thời gian còn lại trong cuộc đời của ông. Ông đã sống tận hiến cho Chúa, là một sứ đồ làm gương cho hết thảy môn đồ của Ngài mọi thời đại. Khi nghĩ đến sự gặp Chúa, con nghĩ đến giây phút con nhận thức mình cần sự cứu rỗi, cần nhận ân điển của Ngài, và giây phút đó thay đổi cuộc đời con. Sự nhận thức trong tâm thần cũng là một điều đặc biệt. Không phải con có thể tự nhận thức được mà chính Chúa đã tác động trong tâm thần con, giúp con hiểu được con chết mất trong tội lỗi mình, con cần được Chúa cứu con để con không bị hư mất mà được sự sống đời sống phước hạnh bên Chúa. Khi nghe lời chứng từ một anh chị em mới tin Chúa, con cũng muốn được nghe giây phút họ được gặp Chúa, được Chúa thức tỉnh mà họ quyết định tin Chúa.

Kính thưa Chúa, con cũng học được sự mạnh mẽ của A-na-nia làm theo lời Chúa phán dù ông sợ hãi. Dù Chúa luôn ban ơn, thêm sức cho con dân Ngài nhưng vì con dân Chúa còn sống trong thân thể xác thịt, vẫn còn những cảm xúc buồn, lo, sợ hãi... Nếu yên lặng đến với Chúa, lắng lòng mình để Chúa dẫn dắt thì Ngài sẽ giúp cho con dân Chúa cảm xúc trong tâm thần chứ không còn bị cảm xúc xác thịt chi phối, dù là họ vẫn có cảm xúc.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban ơn, thêm sức cho con làm mọi việc từ thuộc thể đến thuộc linh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Chúa cho con sức khỏe tốt cho đến khi Ngài trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Bùi Văn Vũ
17/03/2025 22:07

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Sau-lơ là một thành viên của Toà Công Luận, tuy còn trẻ nhưng ông đã có địa vị rất cao, ông là người ra lệnh ném đá Ê-tiên, rồi bách hại những môn đồ của Chúa tại Giê-ru-sa-lem, khiến các môn đồ phải tản lạc khắp nơi, không những vậy ông còn đến thầy tế lễ thượng phẩm xin giấy giới thiệu để thuận tiện hơn trong việc bách hại những con dân Chúa, bắt những người đã rời Giê-ru-sa-lem quay về chịu tội.

Trên đường đến Đa-mách, Đức Chúa Jesus đã hiện ra và phán với ông:
"Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
Con hiểu rằng, đây không phải lời quở trách mà là sự bày tỏ của Chúa dành cho Sau-lơ, vì Chúa biết rằng, Sau-lơ đang nghĩ những việc mình làm là phụng sự, hầu việc Chúa, bởi vậy ông đang rất sốt sắng để làm.

Thưa Cha! Dù Sau-lơ phạm tội nặng, đó là ngăn cản chương trình của Chúa và bách hại Hội Thánh của Chúa, nhưng con hiểu rằng trước mặt Ngài, loài người đều là tội nhân, đều cần được cứu rỗi. Bởi tình yêu và sự thương sót rất lớn mà Ngài không trách phạt loài người bởi những việc làm trước khi tin nhận Chúa, nhưng Ngài sẽ trách phạt những ai Chúa bày tỏ về Ngài nhưng không tin nhận, hoặc tin nhận Chúa nhưng không hết lòng sống cho Ngài.

Con hiểu rằng, trước khi Đức Chúa Jesus bày tỏ về Chúa cho Sau-lơ, ông đã phạm trọng tội với Chúa nhưng Chúa lại chọn ông làm đồ dùng của Ngài, bởi Ngài biết rõ tấm lòng của ông. Trong suốt cuộc đời theo Chúa của Phao-lô, ông đã trải qua nhiều sự khó khăn, hoạn, nạn, những sự bắt bớ bách hại, điều đó không phải bởi hậu quả của việc ông bách hại con dân Chúa mà điều đó chứng tỏ rằng ông thuộc về Chúa, vì thế gian không tin Chúa, bách hại Chúa thì những môn đồ của Chúa cũng sẽ bị bách hại như vậy, đó là thập tự giá mà mỗi người phải gánh khi bước đi theo Chúa.

"Môn đồ thì không hơn thầy; tôi tớ cũng không hơn chủ của mình. Môn đồ mà được như thầy của mình và tôi tớ như chủ của mình, thì cũng đủ rồi." (Ma-thi-ơ 10:24-25a).

"Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại." (II Ti-mô-thê 12).

Thưa Cha! Sau khi Phao-lô hỏi "Chúa là ai?" Ngài đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại." Người đã run rẩy và kinh ngạc. Con hiểu rằng, ông run rẩy bởi ông biết mình đã ngăn cản ý muốn của Chúa, bách hại các môn đồ của Chúa. Ông ngỡ ngàng vì có lẽ ông đã trông thấy Chúa, nghe được tiếng Chúa, Đấng mà ông đang chờ đợi đã được tiên tri trong Thánh Kinh.

Thưa Cha! Sau khi biết được Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, Sau-lơ đã thưa với Chúa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì". Con hiểu rằng, trước đây Sau-lơ không nhận biết được Chúa dù Ê-tiên ở Toà Công Luận đã rao giảng về Chúa, bởi những việc làm muốn đẹp lòng Chúa là theo ý riêng của mình dẫn đến ông đã trở thành người bách hại Chúa, nhưng khi ông tin nhận Chúa, điều đầu tiên mà ông làm là cầu hỏi Chúa muốn ông làm điều gì, con hiểu rằng, đây là tấm lòng và việc làm của một người thật lòng ăn năn với Chúa.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa, câu: Lạy Chúa! Chúa muốn con làm gì? Là điều luôn phải có mỗi ngày trong đời sống của con, bởi trong bước đường theo Chúa, mọi điều từ trong suy nghĩ, lời nói, việc làm của con đều phải theo ý muốn của Ngài.

Khi Chúa phán với Sau-lơ: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm." Ông đã được những người đi cùng dắt ông vào trong thành, trong ba ngày ông chẳng ăn cũng chẳng uống.

Con hiểu rằng, khi đã vào trong thành, sự ông không ăn, không uống có lẽ vì ông dành thời gian cầu nguyện với Chúa, ông đang chờ đợi sự phán bảo tiếp theo dành cho ông. Qua sự này, con thấy được tấm lòng yêu kính Chúa, khao khát Chúa của Sau-lơ. Khi đã gặp được Chúa, ông mong muốn được nghe sự dẫn dắt dạy dỗ của Chúa dành cho ông. Chúa cũng đã cho ông thấy khải tượng một môn đồ của Chúa tên là A-na-nia sẽ đến và cầu nguyện cho ông được chữa lành.

Thưa Cha! Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay, con thấy được tình yêu và sự thương xót rất lớn của Ngài đối với loài người chúng con. Con cũng thấy được tấm lòng yêu kính Chúa, sự hạ mình, khiêm nhường và sự sốt sắng của Phao-lô khi tìm được Chúa. Nguyện xin Chúa cho con luôn biết noi theo gương của Phao-lô trong sự tìm cầu ý Chúa trong đời sống mỗi ngày của con và hết lòng làm theo. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
17/03/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
07/04/2025 22:57

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18 Sau-lơ Gặp Đức Chúa Jesus

Kính thưa Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ Cha đã ban cho con hôm nay được có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:1-18. Cầu xin Cha soi dẫn cho con, ban cho con bài học cho chính mình. Con cảm tạ Cha.

1 Nhưng Sau-lơ vẫn thở những lời hăm dọa và sự giết hại, nghịch lại những môn đồ của Chúa. Người đã đến thầy tế lễ thượng phẩm,
2 xin từ ông ta những bức thư, vào trong Thành Đa-mách, chuyển đến các nhà hội để nếu người gặp bất cứ ai có Đạo, dù đàn ông hay đàn bà, thì người trói họ, giải về Giê-ru-sa-lem.
3 Nhưng trong cuộc hành trình, khi người đã đến gần Thành Đa-mách, thình lình có ánh sáng từ trời đã chiếu sáng chung quanh người.
4 Người đã ngã xuống đất, nghe có tiếng phán với mình: "Hỡi Sau-lơ! Sau-lơ! Sao ngươi bách hại Ta?"
5 Người đã thưa: "Chúa là ai?" Chúa đã phán: "Ta là Jesus mà ngươi bách hại."
6 Người đã run rẩy và kinh ngạc, thưa: "Lạy Chúa! Ngài muốn tôi làm gì?" Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy và đi vào trong thành, rồi sẽ được nói cho ngươi điều phải làm."
7 Những kẻ cùng đi với người đã đứng lại, sững sờ. Thực tế, họ nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai.
8 Sau-lơ đã trỗi dậy khỏi đất. Mắt của người đã mở nhưng không thấy gì. Họ đã cầm tay dắt người, dẫn vào trong Thành Đa-mách.
9 Người đã ba ngày chẳng thấy, chẳng ăn, cũng chẳng uống.
10 Tại Đa-mách, có một môn đồ kia, tên là A-na-nia. Chúa đã phán với người trong khải tượng: "Hỡi A-na-nia!" Người đã thưa: "Lạy Chúa, này, tôi đây!"
11 Chúa đã phán với người: "Hãy trỗi dậy, đi đến đường gọi là đường Ngay Thẳng, tìm trong nhà của Giu-đa một người tên Sau-lơ của xứ Tạt-sơ. Vì kìa, người đang cầu nguyện,
12 và đã thấy trong khải tượng một người tên A-na-nia, vào, đặt tay trên người, để người được sáng mắt lại."
13 Nhưng A-na-nia đã đáp lời: "Lạy Chúa, tôi đã nghe từ nhiều người về người này, về biết bao điều dữ người đã làm cho những thánh đồ của Ngài tại Giê-ru-sa-lem.
14 Ở đây, người có thẩm quyền từ các thầy tế lễ thượng phẩm để trói hết thảy những ai kêu cầu danh của Ngài."
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: "Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.
16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta."
17 A-na-nia đã đi, vào bên trong nhà, rồi đặt tay trên người, nói: "Hỡi anh Sau-lơ, Đức Chúa Jesus đã hiện ra với anh trên con đường anh đến đây, đã sai tôi đến, để anh được sáng mắt lại và được đổ đầy thánh linh."
18 Tức thì giống như các vảy từ mắt của người đã rớt xuống, thì người liền được sáng mắt. Rồi, người đã trỗi dậy và được báp-tem.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.

Con suy ngẫm về Sau-lơ đi vào thành Đa-mách với tình trạng không nhìn thấy. Ông đã ở đó ba ngày người chẳng ăn cũng chẳng uống. Chúa cho ông A-na-nia biết là Sau-lơ đang cầu nguyện.

Trước khi Sau-lơ được Chúa kêu gọi phán với ông thì ông là một người nhiệt thành trong sự bách hại con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng sau khi được nghe Chúa phán thì ông đã yên tĩnh cầu nguyện trong ba ngày không ăn, không uống gì, sau khi được nhìn thấy lại thì liền chịu báp-tem. Con hiểu có lẽ Sau-lơ trong ba ngày ấy đã ăn năn với Chúa những tội lỗi mà ông đã gây ra trong thời gian qua, ông bách hại Hội Thánh là bách hại chính Chúa.

Con học được rằng, con cần phải dành thời gian yên tĩnh để đến với Chúa, để cầu xin Chúa giúp con nhận thấy rõ con người xấu xa gian ác của mình. Để được Chúa phục hồi con, được dựng nên mới. Trong sự việc của Sau-lơ, con nhận thấy tầm quan trọng của việc dành thời gian yên tĩnh đến với Chúa, cầu nguyện tương giao với Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Con sẽ áp dụng vào thời gian kế tiếp. Nguyện xin Chúa thương xót con và giúp con nhìn thấy được sự gian ác của mình. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ