Sự Kiêu Ngạo của Loài Người
Sự kiêu ngạo của loài người là một sự khó hiểu. Nó lớn hơn cả vũ trụ. Nó lừa dối rất tinh vi. Nó có sức bắt phục và điều khiển tâm trí của một người.
Nó khiến người ta tự đặt mình cao hơn Thiên Chúa, nhưng người ta lại không nhận biết là mình kiêu ngạo.
Nó khiến người ta tự cho mình là có tình yêu và lòng thương xót đối với người khác hơn Thiên Chúa, nên người ta không phục những sự sửa phạt của Chúa trên những tội nhân.
Nó khiến người ta tự cho mình giải quyết được mọi nhu cầu và nan đề mà không cần sự quan phòng của Thiên Chúa.
Nó khiến người ta chê cười nếp sống thánh khiết, đạm bạc, sẵn sàng cho Vương Quốc Trời mà đua đòi, chạy theo nếp sống quay cuồng trong mọi thú vui của tội lỗi.
Nó khiến người ta bác bỏ lẽ thật Thánh Kinh là Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, vì cho rằng, các giáo lý của Thánh Kinh không hợp với quan điểm và sở thích của họ.
Khi Giô-suê đảm nhận trọng trách dẫn hàng triệu dân I-sơ-ra-ên tiến vào đánh chiếm đất Ca-na-an từ bảy giống dân địa phương hùng mạnh thì Đức Chúa Trời chỉ truyền cho ông một lời:
"Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi sẽ được thịnh vượng trong đường lối mình và ngươi sẽ hành động thông sáng. Ta không có phán dặn ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm, chớ run sợ cũng chớ ngã lòng. Vì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của ngươi vẫn ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi." (Giô-suê 1:8-9).
Ngày nay, rất nhiều con dân Chúa chỉ có trọng trách nuôi sống và dạy dỗ một gia đình vài người nhưng lại cho rằng, mình quá bận rộn (bận rộn hơn Giô-suê), không có thời gian để đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Họ thật đã kiêu ngạo đến mức không còn nhận biết là mình kiêu ngạo. Họ thật đã vô tín đến mức không còn nhận biết là mình vô tín. Và họ thật đã xem thường Thiên Chúa của các tầng trời và đất cùng Lời Hằng Sống của Ngài.
Họ chính là những người mà Đức Chúa Jesus sẽ phán với họ:
"Ta chẳng hề biết các ngươi! Hãy lui ra khỏi Ta! Hỡi những kẻ làm ác!" (Ma-thi-ơ 7:23).
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
20/02/2025