Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Hôm nay, ngày 21/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được điều gì từ hành động của Phi-e-rơ khi ông sẵn sàng đi đến những nơi khác nhau để gặp gỡ và giúp đỡ người khác?
2. Qua câu chuyện của Ê-nê, chúng ta thấy đức tin và sự chữa lành liên hệ với nhau như thế nào trong cuộc sống?
3. Chúng ta học được gì về tầm quan trọng của đức tin qua cách Phi-e-rơ đối diện với cả hai tình huống?
4. Khi quan sát cuộc đời của Đô-ca, chúng ta thấy được điều gì về việc sống một đời sống đích thực của người tin Chúa?
5. Chúng ta có thể học được gì về tầm quan trọng của sự cầu nguyện qua hành động của Phi-e-rơ trong câu 40?
6. Làm thế nào mà những phép lạ này đã ảnh hưởng đến cộng đồng và dẫn nhiều người đến với đức tin? Chúng ta có thể học được gì từ điều này?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể thực hiện những hành động cụ thể nào để giúp đỡ những người yếu thế hoặc đang gặp khó khăn chung quanh mình, giống như Phi-e-rơ đã làm với Ê-nê?
2. Bạn có thể dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện cho những nhu cầu cụ thể của gia đình, bạn bè, hoặc cộng đồng của mình không?
3. Bạn có thể bắt đầu thực hiện những việc lành hoặc bố thí như Đô-ca đã làm để tạo nên sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác không?
4. Bạn sẽ làm gì để củng cố đức tin của mình và chia sẻ niềm tin ấy với những người chưa biết Chúa?
5. Bạn có thể tìm cách kết nối với những người có hoàn cảnh hoặc nghề nghiệp khác biệt để bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của Chúa không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0932-43-e-ne-va-ta-bi-tha/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
21/02/2025 15:23

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.

33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.

34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường! Tức thì, người trỗi dậy."

35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.

36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.

37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.

38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.

39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.

40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.

41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.

42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.

43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Kính thưa Chúa,

Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể học được điều gì từ hành động của Phi-e-rơ khi ông sẵn sàng đi đến những nơi khác nhau để gặp gỡ và giúp đỡ người khác?

Con dân Chúa luôn sẵn sàng đi đến những nơi khác nhau để giúp đỡ người khác (Ma-thi-ơ 5:14-16; Thi Thiên 90:16; Châm Ngôn 4:18; Ê-sai 41:6; 60:1), đó là bày tỏ tình yêu thương của Chúa và dẫn nhiều người đến với Chúa. Đây là bài học cho con, con cảm tạ Chúa.

2. Qua câu chuyện của Ê-nê, chúng ta thấy đức tin và sự chữa lành liên hệ với nhau như thế nào trong cuộc sống?

Con biết rằng, đức tin và sự chữa lành có quan hệ mật thiết, khi có sự nghi ngờ thì Chúa sẽ không vận hành và sự chữa lành không xảy ra (Gia-cơ 1:6-7; Ma-thi-ơ 7:7-8).

3. Chúng ta học được gì về tầm quan trọng của đức tin qua cách Phi-e-rơ đối diện với cả hai tình huống?

Con biết rằng đức tin là rất quan trọng, khi đối diện với hoàn cảnh và Chúa sẽ hành động khi con dân Chúa vững lòng (Ma-thi-ơ 21:21; Gia-cơ 5:15).

4. Khi quan sát cuộc đời của Đô-ca, chúng ta thấy được điều gì về việc sống một đời sống đích thực của người tin Chúa?

Con dân Chúa đối với Chúa là kính sợ, tôn thờ Chúa, phụng sự Chúa, nghe và làm theo, đối với mọi người là yêu thương hết lòng giúp đỡ họ. Cảm tạ Chúa.

5. Chúng ta có thể học được gì về tầm quan trọng của sự cầu nguyện qua hành động của Phi-e-rơ trong câu 40?

Quỳ gối cầu nguyện là một sự khiêm nhường, hạ mình trước Chúa, xin sự giúp đỡ từ Chúa, nương cậy Chúa, và Chúa biết rõ tấm lòng mình như vậy. Chúa sẽ giúp đỡ. Đây là bài học con nhận được. Con cảm tạ Chúa.

6. Làm thế nào mà những phép lạ này đã ảnh hưởng đến cộng đồng và dẫn nhiều người đến với đức tin? Chúng ta có thể học được gì từ điều này?

Khi nói về phép lạ như chữa lành bệnh cách siêu nhiên, kêu người chết sống lại, thì dân chúng kinh ngạc và họ sẽ cho rằng người làm việc này là đến từ Đức Chúa Trời và họ sẽ tin lời người nói và sẽ dẫn nhiều người đến với Chúa, tin Chúa qua rao giảng. Đó là bài học cho con dân Chúa ngày nay. Con xin Chúa ban cho ân tứ này, không phải để lấy oai, lấy uy cho bản thân mà quy vinh hiển lên Chúa, mở rộng đạo Chúa. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thể thực hiện những hành động cụ thể nào để giúp đỡ những người yếu thế hoặc đang gặp khó khăn chung quanh mình, giống như Phi-e-rơ đã làm với Ê-nê?

Trước tiên, con cầu nguyện trình dâng lên Chúa. Sau đó con gặp họ, gợi chuyện để họ bày tỏ, tùy tình hình, con đáp ứng cho những điều cần bổ sung về thuộc linh cũng như thuộc thể.

2. Con vẫn dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện cho những nhu cầu cụ thể của gia đình, bạn bè, hoặc cộng đồng của mình. Con cảm tạ Chúa.

3. Bạn có bắt đầu thực hiện những việc lành hoặc bố thí như Đô-ca đã làm để tạo nên sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác không?

Đó là những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn (Ê-phê-sô 2:10). Con cảm tạ Chúa.

4. Bạn sẽ làm gì để củng cố đức tin của mình và chia sẻ niềm tin ấy với những người chưa biết Chúa?

Con sẽ làm những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn trong đó có việc thực hiện Giô-suê 1:8.

5. Bạn có thể tìm cách kết nối với những người có hoàn cảnh hoặc nghề nghiệp khác biệt để bày tỏ tình yêu thương và sự quan tâm của Chúa không?

Con đang chuẩn bị cho việc này. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
22/02/2025 10:16

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.

Tiếp theo câu chuyện về Sau-lơ được Chúa dùng các môn đồ tại Giê-ru-sa-lem bảo vệ, đưa ông về lại Tạt-sơ, thì đã xảy ra sự kiện Phi-e-rơ đi ngang qua khắp nơi, từ Giê-ru-sa-lem, ông đã đi xuống với các thánh đồ ở tại Thành Li-đa. Lòng nhiệt huyết của Phi-e-rơ thể hiện qua sự rao giảng Tin Lành, và đi thăm con dân Chúa ở các Hội Thánh khác trong chương trình mở rộng Hội Thánh khắp nơi, và nhờ sự giảng dạy của ông, khiến các tín hữu trở thành những môn đồ, và được thánh hóa thành những thánh đồ của Chúa.

33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường! Tức thì, người trỗi dậy."

Tại Thành Li-đa, Phi-e-rơ đã gặp một người mắc chứng bại liệt, tên là Ê-nê, nằm liệt giường suốt tám năm. Người bệnh này nói lên tình trạng tuyệt vọng. Nhân cơ hội đó, Chúa đã cảm động lòng Phi-e-rơ, khiến ông nói với Ê-nê bằng lời kêu gọi, rằng Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường của mình! Thì lập tức người được chữa lành và trỗi dậy. Điều này chứng tỏ quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho Ê-nê, bởi Phi-e-rơ đã kêu danh của Ngài, và bởi ông đã kêu gọi người bệnh trong danh của Chúa, là mệnh lệnh của Ngài khiến cho Ê-nê được chữa lành hoàn toàn.

35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.

Bằng chứng về sự chữa lành hoàn toàn chứng bại liệt cho Ê-nê là một phép lạ phi thường, khiến cho dân chúng tại Li-đa và Sa-rôn thấy tỏ tường, thì họ bằng lòng trở về với Chúa. Phép lạ do Chúa đã dùng Phi-e-rơ làm ra không chỉ là chữa lành thuộc thể, mà còn tác động mạnh mẽ tâm thần những người chứng kiến, mở đường cho họ trở về với ơn cứu rỗi.

36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.

Rồi, tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch nghĩa là Đô-ca. Người này đã làm ra đầy dẫy việc làm lành, thể hiện lòng bác ái, luôn bố thí cách rời rộng trong dân chúng. Nhưng rồi sự kiện đã xảy ra, nữ môn đồ kia đã chết vì bệnh. Người ta đã tắm rửa xác người theo phong tục địa phương trước khi chôn cất, họ đặt xác bà nằm trong phòng cao, có thể là nơi nhóm hiệp của con dân Chúa tại địa phương, nói lên vai trò quan trọng của một người đã quá cố, được tôn trọng.

38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.

Li-đa và Giốp-bê là hai thành gần nhau, nên các môn đồ tại đó đã nhanh chóng nghe được tin Phi-e-rơ làm phép lạ, chữa lành chứng bại liệt cho Ê-nê tại Li-đa, thì họ đã sai đến với người, mong muốn Phi-e-rơ sớm đến với họ. Điều này nói lên sự thông công giữa các anh chị em cùng Cha, luôn hướng lòng về nhau, mong muốn được tôi tớ ngay lành của Chúa giúp đỡ về thuộc linh, bởi đức tin vào Phi-e-rơ, người được Thiên Chúa ban quyền năng chữa lành bệnh tật.

39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.

Đáp lại mong muốn của các môn đồ, Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi tới nơi, họ đã dẫn ông lên phòng cao. Hết thảy đàn bà góa tại đó tiến đến gần ông đều khóc và đưa cho Phi-e-rơ xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi ông còn ở với họ. Đây là bằng chứng về sự từ ái của Ta-bi-tha, người từng giúp đỡ các góa phụ.

40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.

Giữa cảnh tượng mất mát, tang thương, Phi-e-rơ đã truyền cho hết thảy mọi người ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, ông xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người mở mắt ra, nhìn thấy Phi-e-rơ, thì liền ngồi dậy. Bài học cho con dân Chúa khi gặp những nan đề nguy cấp, là không hành động theo ý riêng, mà phải dâng lời cầu nguyện lên Chúa trước khi trình dâng lên Ngài điều mình cần cầu xin. Lời cầu xin ngắn gọn “Hỡi Ta-bi-tha, hãy tỉnh dậy!” là xin quyền năng của Đức Chúa Jesus, khiến bà ngồi dậy.

41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.

Phi-e-rơ đưa tay ra, đỡ Ta-bi-tha dậy, rồi gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến chứng kiến sự sống lại của Ta-bi-tha, khiến các thánh đồ càng thêm lên đức tin.

42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.

Việc Chúa dùng Phi-e-rơ làm ra phép lạ ấy đã đồn ra khắp thành Giốp-bê cho nhiều người biết, khiến nhiều người đã tin vào Chúa. Chương trình rao giảng Tin Lành bằng những cách thức khác nhau, làm thay đổi những người mới tin nhận Chúa trở thành những môn đồ, và trở thành những thánh đồ, là điều quan trọng trong việc mở rộng Vương Quốc Đức Chúa Trời ngay trên đất này.

43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Sau sự kiện Ta-bi-tha sống lại, Phi-e-rơ còn lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, ở cùng người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn, nhằm tiếp tục gây dựng Hội Thánh tại Giốp-bê càng mạnh mẽ thêm lên. Việc Phi-e-rơ ở với một người thợ thuộc da là bài học cho con dân Chúa về sự giản dị, đồng cảm với những người có địa vị thấp kém rong xã hội, để có thể đưa họ về với Chúa.

Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh này giúp con càng hiểu thêm về quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ, hành động qua các môn đồ vẫn luôn tiếp diễn, từ quá khứ, hiện tại, và trong tương lai đời đời không thay đổi.
Con nguyện học tập sự vâng phục Chúa của Phi-e-rơ về sự hết lòng phụng sự Chúa trong chương trình cứu rỗi của Ngài; học tập gương của Ta-bi-tha về sự chia xẻ nhu cầu thuộc thể, giúp đỡ các góa phụ; và học tập đức tin của các môn đồ cư trú tại Thành Li-đa và Sa-rôn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Mơ
23/02/2025 19:10

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng ban sự sáng cho chúng con và dạy chúng con hãy soi trước mặt người ta sự sáng của mình, để họ thấy những việc lành của chúng con, và tôn vinh Cha của chúng con, Đấng ở trên trời.

Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những sự sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 ghi lại sự kiện Phi-e-rơ trong danh Chúa làm ra hai phép lạ. Phép lạ thứ nhất chữa lành một người bị bại liệt đã tám năm tại Thành Li-đa tên là Ê-nê. Phép lạ thứ hai, ông gọi một con dân Chúa đã chết sống lại là Ta-bi-tha hay còn gọi là Đô-ca. Bà là người nổi tiếng vì lòng nhân từ, yêu thương và giúp đỡ người khác. Phi-e-rơ khẳng định phép lạ đến từ Đức Chúa Jesus Christ và qua hai phép lạ đó thì có nhiều người tin Chúa. Sự kiện được ghi chép lại trong phân đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

TIN CẬY VÀO QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA VÀ SẴN SÀNG PHỤC VỤ TIN LÀNH
Cho dù ở trong sự bách hại, nhưng các sứ đồ của Chúa vẫn không ngừng nghỉ rao giảng Tin Lành của Chúa. Sau khi Sau-lơ được đưa về Tạt-sơ thì Phi-e-rơ làm cuộc hành trình đi thăm con dân Chúa ở các địa phương, vừa là giảng Tin Lành, chữa lành bệnh tật, gọi người chết sống lại cùng với đức tin thể hiện bằng hành động tự dọn dẹp giường của mình của Ê-nê cho thấy ông hoàn toàn tin vào sự chữa lành của Chúa. Điều này dạy con rằng, là con dân Chúa, việc đặt đức tin tuyệt đối vào quyền năng của Chúa để Ngài hành động qua đời sống mình rất quan trọng. Người có đức tin và phó thác mọi sự vào bàn tay quan phòng, dẫn dắt của Chúa sẽ được kinh nghiệm sự ở cùng của Ngài và khi đã đi qua được thử thách thì đức tin sẽ lớn dần lên. Con liên hệ tới việc tập bơi của một người.

Người không tin vào quyền năng của Chúa sẽ không tin rằng, Chúa sẽ giúp mình tập bơi, người đó không tin rằng mình có thể bơi, anh ta sẽ không dám đụng chân xuống nước và bởi vậy anh ta không biết bơi, anh không cảm nhận được cảm giác khoan khoái được đắm mình trong làn nước trong mát, được có cảm giác sung sướng khi bơi vượt qua những con rạch nhỏ, rồi ra sông lớn và cho tới một ngày đủ sức để vật lộn cùng những con sóng bạc đầu ngoài biển khơi.

Người tin vào quyền năng của Chúa sẽ tin rằng, chính Chúa là Đấng dạy tôi bơi, Ngài sẽ dìu tôi vượt qua con rạch nhỏ, dẫn tôi ra sông lớn và chính Ngài sẽ cùng tôi đối diện với sóng gió biển khơi. Người ấy sẽ mạnh mẽ dấn thân trong sự phục vụ, vì biết trong mọi việc mình làm đều có Chúa ở cùng, người ấy vui thỏa trong việc mang Tin Lành tới cho nhiều người, làm những điều Chúa muốn mình làm, mà không còn sợ những liên lụy mình sẽ gặp phải trên con đường phục vụ, vì sự nhận biết bản thân chỉ là công cụ trong tay Chúa mà thôi.

SỐNG ĐỜI SỐNG ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI TIN CHÚA
Qua sự nhiệt thành của Phi-e-rơ trong việc bày tỏ lòng thương xót của Chúa khi ông đến với Ê-nê và Ta-bi-tha, cùng với gương phục vụ của Ta-bi-tha cho con học được rằng, đức tin của con cần phải đi đôi với việc làm, hành động sẻ chia, giúp đỡ trong yêu thương người khác với tấm lòng chân thật, là mỹ đức không thể thiếu của người có lòng tin kính Chúa. Người thuộc về Chúa không còn sống cho mình nhưng là sống cho Chúa và sẵn sàng phục vụ như Chúa đã từng phục vụ.

SỨC MẠNH TRONG LỜI CẦU NGUYỆN
Qua hành động Phi-e-rơ quỳ xuống cầu nguyện xin cho Ta-bi-tha sống lại, điều này nhắc nhở con về sự cầu nguyện. Thái độ hết lòng, khẩn thiết, nài xin trong sự tin cậy là điều Chúa đẹp lòng. Đức Chúa Trời, Đấng Quyền Năng có thể làm những điều không thể xảy ra theo cách suy nghĩ của con người. Ngài vẫn đang hành động qua con dân của Ngài và điều quan trọng là mức độ tin cậy đáp lại của mỗi người với Ngài tới đâu mà thôi.

BÀI HỌC TỪ CÁC PHÉP LẠ
Chúa làm các phép lạ, đặc biệt là phép lạ chữa lành được làm ra thông qua các sứ đồ và những con dân chân thật của Ngài để xác chứng Tin Lành và mở rộng Vương Quốc Trời. Phép lạ chữa lành là thánh ý của Chúa đối với từng cá nhân và xảy ra trong thời điểm của Ngài. Điều này chứng minh, những tổ chức tôn giáo kêu gọi người chưa tin Chúa hoặc con dân Chúa đến dự nhóm để cầu nguyện chữa lành tập thể là không đúng Lời Chúa. Sự chữa lành với mục đích cho người được chữa lành và những người chứng kiến phép lạ nhận biết quyền năng của Chúa và tin cậy Ngài, chứ không phải để cho người nhân danh Chúa làm ra điều đó nhận sự trọng vọng để rồi lên mình kiêu ngạo.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa ban cho con bài học, nhắc nhở con về đức tin, cùng nếp sống yêu thương, phục vụ, cầu nguyện và tin cậy nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con học được gương của Ta-bi-tha và gương từ gia đình người chăn, khi tin cậy bước đi theo sự kêu gọi của Chúa. Ông bà đã buông bỏ tất cả để bước đi trong sự phục vụ. Khi nghe giọng người chăn trong bài giảng nghẹn ngào vừa nói vừa khóc trong sự biết ơn Chúa, ông nhớ đến con dân Chúa tần tảo trong vất vả trong cuộc sống, chắt chiu dành dụm để dâng hiến cho ông bà số tiền nhỏ nhoi một trăm ngàn đồng mà con thấy cay nơi sống mũi.

Con cũng dâng lời cảm tạ ơn Chúa về phép lạ Ngài ban cho con hôm nay, sáng nay trời gió lớn và rất lạnh, con ngại không muốn đi chợ mua đồ ăn, rau củ quả ngoài vườn sẵn rồi, còn vài trái trứng nữa, vậy là ổn. Con vừa quét dọn vừa nghe bài giảng của người chăn. Nghe tới khúc người chăn làm chứng về sự ở cùng chu cấp của Ngài, lòng con rất cảm động, con xin Chúa ban cho con cũng có đức tin mạnh mẽ như vậy. Tới trưa khi đi ra bờ ao, con chợt nhớ hai cái bát quái thả xuống để bắt tôm vẫn chưa kéo lên, thường thì trời gió lạnh như hôm nay tôm không đi ăn, tuy vậy con vẫn thử kéo lên.

Thật lạ lùng, rất nhiều tôm, con đổ ra rổ phải được gần 1 ký tôm, đa phần là tôm trứng. Lòng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa, vậy là chiều nay không chỉ con, mà cả gia đình người em họ của con, nếu như em tạt ra nhà con thì cũng sẽ được thưởng thức món tôm rang giòn, cay cay bởi tiêu, ngọt ngọt bởi đường, beo béo bởi mỡ lợn mà mọi người khi ăn thường bảo, món tôm rang của con ăn như bim bim. Con vui mừng và biết ơn Chúa nhiều lắm bởi Ngài luôn ở cùng và ban cho con những điều tưởng chừng như rất nhỏ, nhưng mang lại niềm vui rất lớn trong con. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì trong cuộc sống, bản thân con cũng được kinh nghiệm những phước hạnh cùng sự vui thỏa khi những sự thử thách Chúa cho phép xảy ra. Con thấy rằng, khi một người ở trong hoàn cảnh hết tiền thì người đó sẽ thấy quý vô cùng ngay cả tờ 5 ngàn hoặc 10 ngàn, người đó sẽ đồng cảm và thấy thương những anh chị em còn thiếu thốn của mình hơn. Người ấy sẽ vui mừng cảm tạ ơn Chúa khi được kinh nghiệm sự chu cấp đúng lúc, kịp thời của Ngài và vui mừng trong sự biết ơn.

Con cầu xin Chúa ban cho con đức tin mạnh mẽ, xin Chúa giúp con vượt qua mọi trở ngại của sức khỏe cũng như những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Cho con nhận biết Ngài luôn đồng hành và ban cho con năng lực để con sống nếp sống của một con dân Chúa đích thực. Cho con vui thỏa trong sự phước hạnh được làm con của Ngài. A-men!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Thị Tâm
24/02/2025 18:47

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con tiếp tục suy ngẫm Lời Ngài. Sau đây chúng con xin ghi lại sự hiểu như sau:

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: “Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!” Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.

Câu 32-35: Chúng con hiểu rằng, quyền năng chữa lành của Đức Chúa Trời không chỉ mang lại sự hồi phục thể xác mà còn dẫn đưa nhiều người trở về với Chúa. Ê-nê đã bị bại liệt suốt tám năm – đây là một tình trạng tuyệt vọng mà không ai có thể giúp đỡ. Nhưng chỉ với một lời phán từ Sứ Đồ Phi-e-rơ, nhân danh Đức Chúa Jesus Christ, ông đã lập tức được chữa lành. Điều này cho thấy sự chữa lành không đến từ con người, mà đến từ chính Đức Chúa Jesus. Sự kiện này không chỉ thay đổi cuộc đời của Ê-nê mà còn tác động đến cả Thành Li-đa và Sa-rôn. Khi họ thấy phép lạ này, họ trở về với Chúa, bởi họ nhận ra rằng Đức Chúa Trời là Đấng Thánh sống động và đầy quyền năng.

Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus Christ là Đấng chữa lành, Ngài không chỉ chữa lành thân thể mà còn phục hồi cả tâm linh. Những phép lạ của Ngài có mục đích ấn chứng về quyền năng và sự vĩ đại của Ngài, qua đó dẫn dắt con người đến với đức tin thật nơi Chúa. Chúng con được Ngài kêu gọi để tin cậy nơi quyền năng của Chúa.

36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.

Câu 36-38: Chúng con hiểu Đô-ca là một người đầy dẫy những việc lành và sự bố thí. Điều này cho thấy đức tin thực sự luôn đi kèm với hành động yêu thương của ông dành cho Hội Thánh và cho Chúa. Cuộc đời Đô-ca là một tấm gương về lòng nhân ái, sự ra đi của bà để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong cộng đồng tín hữu. Vì thế các môn đồ tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời và đã ngay lập tức kêu gọi Phi-e-rơ đến giúp đỡ. Câu chuyện giúp chúng con học được rằng: Hành động yêu thương sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài trong cộng đồng Hội Thánh. Mỗi khi đối diện với khó khăn, chúng con cần tìm đến sự giúp đỡ từ anh chị em trong Chúa, tin cậy vào quyền năng Ngài.

39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: “Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!” Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.

Câu 39-41: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ đã nhận lời cầu xin của dân chúng để đến với Đô-ca, khi Phi-e-rơ đến, ông không lập tức vào gặp người đã chết, nhưng trước tiên quỳ gối cầu nguyện. Đây là một bài học lớn cho chúng con rằng: Mọi phép lạ thật sự đều xuất phát từ sự tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện. Sau khi cầu nguyện, ông nhân danh Chúa Jesus phán với Đô-ca, và bà sống lại.

Qua phép lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ đã làm ra, chúng con học được rằng: Lời cầu nguyện có sức mạnh và là chìa khóa để kinh nghiệm quyền năng Chúa. Sự sống lại của Đô-ca chứng minh rằng Đức Chúa Trời có quyền trên sự chết.

Chúng con được kêu gọi để tin cậy Chúa trong những hoàn cảnh tưởng chừng vô vọng nhất mà loài người không thể nào giải thích được và tin chắc rằng, chúng con cũng sẽ được sống lại và sống đời đời như Đấng Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con đã sống lại.

42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Câu 42-43: Chúng con hiểu tin tức về phép lạ đã lan truyền rộng rãi, khiến nhiều người đặt đức tin nơi Chúa Jesus. Sự hiện diện và lưu lại nhiều ngày của Phi-e-rơ tại Giốp-bê cho thấy ông tiếp tục công tác rao giảng Tin Lành, chăm sóc tín hữu tại đó.

Kính thưa Cha! Chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được học về quyền năng kỳ diệu của Ngài qua câu chuyện của Ê-nê và Đô-ca. Qua Ê-nê, chúng con thấy rằng Đức Chúa Jesus là Đấng chữa lành, phép lạ của Ngài làm ra trên Hội Thánh và con dân chân thật của Ngài, chỉ cần hết lòng đặt đức tin nơi quyền năng của Ngài. Qua Đô-ca, chúng con thấy rằng một đời sống đầy dẫy những việc lành sẽ để lại ảnh hưởng lâu dài trong cộng đồng đức tin. Và qua Sứ Đồ Phi-e-rơ, chúng con thấy rằng cầu nguyện là chìa khóa để kinh nghiệm quyền năng diệu kỳ của Chúa. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn tin cậy vào quyền năng của Ngài trong mọi hoàn cảnh, giúp chúng con sống đời sống yêu thương và phục vụ người khác và giữ vững đức tin cho đến cuối cùng.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2025 11:42

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài ban cho con được có thời gian, phương tiện và sức khỏe để học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con luôn yêu mến Lời Ngài, cẩn thận làm theo Lời Chúa. Con cảm tạ Ngài!

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Thưa Chúa, con hiểu rằng phân đoạn này ghi lại phép lạ chữa lành người bại liệt và gọi người chết sống lại, do Phi-e-rơ làm ra. Ê-nê là một người bại liệt đã nằm trên giường bệnh tám năm. Thưa Chúa, tám năm chỉ nằm trên giường không làm gì được, ngay cả việc vệ sinh cá nhân cho chính mình cũng cần người khác giúp đỡ, đó thật sự là điều khó khăn và khốn khổ với người bệnh. Con hiểu rằng Chúa đã đoái thương đến Ê-nê và cảm động Phi-e-rơ hành động theo ý muốn của Ngài, chữa lành cho Ê-nê. Bởi vậy, khi Phi-e-rơ nói với Ê-nê thì ông đã nói Đức Chúa Jesus chữa lành ngươi. Kế đó, ông kêu Ê-nê trỗi dậy và tự dọn dẹp giường. Con hiểu rằng Ê-nê tin và nhận biết mình đã được chữa lành. Ê-nê làm theo những điều Phi-e-rơ nói là trỗi dậy, dọn dẹp giường mình. Thưa Chúa, việc thức dậy ra khỏi giường, dọn dẹp giường là điều bình thường đối với người khỏe mạnh. Nhưng là phép lạ bày tỏ quyền năng lạ lùng của Chúa đối với người bệnh bại liệt. Qua đó con hiểu có những việc dường như là thay đổi rất nhỏ trong đời sống của một người, nhưng điều đó lại bày tỏ quyền năng biến đổi lạ lùng của Chúa trên người đó. Điều quan trọng không phải một người làm ra điều gì lớn lao, to tát, được kể là hầu việc Chúa, mà là sự biến đổi bởi quyền năng Chúa trong người đó khiến những việc rất đỗi bình thường trở nên lạ lùng, làm tôn vinh danh Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu Ta-bi-tha là người có nếp sống thật yêu kính Chúa vì Thánh Kinh nói về bà là đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí. Con hiểu đó là nếp sống yêu người lân cận như chính mình mà Chúa đã dạy. Bà yêu anh chị em cùng Cha của mình và yêu cả những người lân cận quanh mình không thuộc về Chúa. Có những người đàn bà góa đứng gần tại đó vẫn còn đang mặc những áo là Ta-bi-tha làm ra. Bà yêu và san sẻ chăm lo cho họ những điều thiếu thốn trong cuộc sống. Con không biết số người đàn bà góa là bao nhiêu, nhưng thấy ghi lại là hết thảy các đàn bà góa, điều đó khiến cho con hiểu Ta-bi-tha quan tâm và yêu thương hết thảy, đối đãi với họ bằng tình yêu của Chúa cách công chính như nhau. Qua đây con học được về nếp sống của con dân thật trong Chúa là yêu thương và chia sẻ như vậy. Sự ra đi của bà khiến họ tiếc thương mà khóc, những việc làm của bà khiến họ tự làm chứng về nếp sống trong Chúa của bà. Con hiểu họ đã rất yêu và quý mến bà.

Thưa Chúa, con hiểu Phi-e-rơ khi nhận được tin và biết anh chị em đang cần đến ông thì ông đã mau chóng đi với họ. Khi đến thấy cảnh tượng đó thì ông đã khiến hết thảy mọi người ra ngoài để ông có thời gian yên tĩnh đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Con thấy ông đã khác nhiều so với trước đây, ông không nóng nảy vội vàng nói và làm theo ý mình cho là phải, nhưng ông cần đến với Chúa để cầu hỏi thánh ý của Ngài trong sự việc này. Con nghĩ trong lúc đến với Chúa, ông đã thưa trình sự việc, chờ đợi sự phán dạy của Chúa để cẩn thận làm theo ý Ngài, chứ không làm theo ý riêng hay cảm xúc của mình. Sau khi nhận biết ý Chúa thì ông đã hành động theo sự dẫn dắt của Chúa để gọi Ta-bi-tha sống lại. Ông đưa tay đỡ bà ngồi dậy và trình ra cho mọi người đang ở ngoài.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, phép lạ chữa lành người bại liệt đã khiến nhiều người trở về với Chúa, và việc gọi người chết sống lại này còn khiến nhiều người trở về với Chúa càng hơn. Vì việc làm đó đã lan khắp cả Thành Giốp-bê, khiến cho nhiều người trong thành biết đến. Thưa Chúa, con hiểu rằng, dấu kỳ hay phép lạ mục đích là để bày tỏ quyền năng của Chúa, khiến cho nhiều người biết đến Chúa để nghe biết về Ngài, được có cơ hội được nghe về Tin Lành và ăn năn để được cứu rỗi.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện rằng Lời Ngài cứ ở trong con, để con cẩn thận làm theo Lời Ngài! Nguyện Chúa giữ gìn mỗi bước chân con luôn theo sự dẫn dắt của Chúa, con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
04/03/2025 17:20

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha dạy dỗ, và thánh hóa con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ là sứ đồ được Chúa dùng làm ra nhiều phép lạ từ khi Hội Thánh mới thành lập, nên ông rất được tôn trọng giữa vòng con dân Chúa. Vì thế nếu ông cứ ở Giê-ru-sa-lem thì ông vẫn được gặp nhiều con dân Chúa khắp nơi đến thăm ông khi họ trở về Giê-ru-sa-lem trong các kỳ lễ hội. Con cũng nhận thấy khi Hội Thánh gặp cơn bách hại lớn, các môn đồ tản lạc, thì ông cũng như các sứ đồ khác vẫn ở lại Giê-ru-sa-lem, nhưng khi sự bách hại lắng xuống, thì ông lại chủ động đi khắp nơi để thăm các thánh đồ và rao giảng Tin Lành. Qua đó, con học được tấm lòng yêu thương con dân Chúa, và hết lòng mở rộng việc rao giảng Tin Lành của người được Chúa giao cho chức vụ chăn chiên của Ngài.

33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời gian ông đến thăm nhà các con dân Chúa tại Thành Li-đa thì ông gặp Ê-nê, người đã bị bại liệt được tám năm rồi. Có lẽ Ê-nê đã gặp tai nạn nào đó khiến cho bị liệt nửa người, không thể tự chăm sóc lấy mình trong suốt 8 năm qua, nhưng người lại được gặp Sứ Đồ Phi-e-rơ khi vẫn đang nằm trên giường của mình. Sứ Đồ Phi-e-rơ nói với Ê-nê rằng, chính Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho người chứ không phải ông, và truyền cho ông hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường của mình. Con học được sự ngắn gọn, nhưng rõ ràng, và đầy đủ, trong lời nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ, cũng như đức tin của Ê-nê được thể hiện qua sự vâng phục khi người lập tức trỗi dậy.

Thưa Cha, con thấy được an ủi khi Chúa nhớ đến Ê-nê, và chữa lành cho người, sai Phi-e-rơ đến với người trong khi người đã chẳng thể làm gì theo ý của mình được nữa. Nhưng nhờ đức tin vào Đấng Christ, người đã có thể trỗi dậy, và bất cứ việc làm nào của người sau đó, dù rất nhỏ như tự dọn dẹp giường mình thì đều là những sự tôn vinh và làm chứng về Ngài. Khiến hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn biết đến việc làm của Chúa và trở về với Ngài. Con học được rằng, chúng con có thể thực hiện đại mạng lệnh Chúa truyền trong Ma-thi-ơ 28:19-20, chỉ với việc chúng con hết lòng tin và sống theo Lời Ngài. Khi ấy, mỗi việc làm trong nếp sống của chúng con sẽ khiến cho những ai nhìn thấy được trở về với Chúa.

36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.

Thưa Cha, con hiểu rằng con dân Chúa chân thật sẽ luôn được Chúa dùng để làm ra đầy dẫy những việc lành. Họ được anh chị em cùng Cha yêu quý, và tiếc thương khi họ phải rời xa. Ta-bi-tha, còn gọi là Đô-ca trong tiếng Hy-lạp, là một người như vậy, khi bà bệnh và chết thì các môn đồ vẫn chẳng nỡ xa bà. Họ đã nhanh chóng cử hai người đến mời Sứ Đồ Phi-e-rơ, có lẽ trong lòng họ cũng có sự mong chờ quyền năng của Chúa sẽ được thể hiện qua Phi-e-rơ, khiến cho Đô-ca sống lại với họ. Qua đó, con học được đức tin và tình yêu được thể hiện ra việc làm cụ thể của các con dân Chúa tại Giốp-bê, đối với người chị em cùng Cha của mình.

39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Phi-e-rơ đến theo lời mời của các con dân Chúa tại Giốp-bê, vì một người chị em đáng kính trong Chúa đã qua đời. Có lẽ sự đến của Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng như những người khác, đến thăm viếng lần cuối trước khi Đô-ca được an táng mà thôi. Nhưng khi nghe hết thảy các đàn bà góa đứng gần khóc thương Đô-ca, và làm chứng với ông về những việc bà đã làm cho họ thì khiến lòng ông càng thêm xúc động. Vì thế ông yêu cầu mọi người ra ngoài, để ông được yên tĩnh mà cầu nguyện với Chúa. Điều đó giúp con hiểu rằng, Chúa không truyền cho Sứ Đồ Phi-e-rơ đến để gọi bà Ta-bi-tha sống lại, nhưng lòng ông cũng như các con dân Chúa tại đây đều mong muốn bà có thể sống lại với họ. Vì thế ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện để tìm biết ý Chúa trong việc này, trước khi nói với Ta-bi-tha.

41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Thưa Cha, con hiểu việc gọi người chết sống lại chẳng phải việc loài người có thể làm hay mong muốn mà được, nhưng Chúa bằng lòng ban cho con cái Ngài những điều lòng họ khao khát cách phải lẽ. Qua bài chú giải của người chăn, con hiểu rằng việc Ta-bi-tha sống lại là ích lợi cho những người còn sống chứ chẳng phải cho bà, vì lúc đó bà đã được Chúa cho yên nghỉ, được vui thỏa nơi thiên đàng với Ngài. Nên chắc rằng việc Chúa cho bà sống lại, không chỉ là theo mong ước của những người còn sống, mà đó còn là mong muốn của bà nữa. Vì bà cũng không nỡ thấy các anh chị em cùng Cha đau lòng vì thương nhớ bà, và bà cũng muốn trở lại để thêm cơ hội được phụng sự Chúa, tiếp tục chăm sóc họ.

Con học được rằng bởi đức tin và tình yêu giữa vòng con dân Chúa mà những phép lạ lớn đã xảy ra, khiến cho nhiều người được biết, và có cơ hội tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa cho gần đây, con được nhìn biết phép lạ Chúa làm ra trên một người chị em khá ốm yếu của con, khi Ngài ban cho em ấy sinh mổ lần thứ năm được nhanh chóng, bình an, đến nỗi bác sĩ còn ngạc nhiên vì sao vết mổ bốn lần rồi mà như mổ sinh con lần đầu. Con hiểu rằng chẳng việc gì quá khó cho Ngài, và Ngài sẽ đáp lại lời cầu xin phải lẽ, bởi tình yêu mà chúng con dành cho nhau.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa vui dùng chúng con để làm ra đầy dẫy những việc lành cho những anh chị em cùng Cha, cho những người Ngài đặt để xung quanh chúng con, cho dân tộc Việt Nam của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/03/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
12/03/2025 22:57

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được Ngài ban ơn trên mọi công việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được hiểu biết về Ngài càng hơn qua sự đọc và suy ngẫm Thánh Kinh. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.

Câu 32: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi tình hình bách hại từ những người Do-thái Giáo lắng xuống, Phi-e-rơ đã đi thăm viếng con dân Chúa khắp nơi. Mục đích của Phi-e-rơ có lẽ là để làm vững lòng con dân Chúa khắp nơi sau cơn bách hại lớn. Chắc rằng Phi-e-rơ cũng đã rao giảng Tin Lành trong những nơi ông đến.

33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.

Từ câu 33 đến 35: Con hiểu rằng, chắc chắn trên hành trình của mình Phi-e-rơ đã gặp nhiều người có tật bệnh, nhưng ông chỉ thi hành việc chữa lành cho Ê-nê. Điều đó cho thấy, chỉ có Ê-nê là có đức tin nơi Chúa và Phi-e-rơ được Đức Thánh Linh thần cảm để nhận biết điều đó và thúc giục ông dùng danh Đức Chúa Jesus Christ chữa lành cho Ê-nê.

Hành động "tức thì, người trỗi dậy" cho thấy Ê-nê thật sự có đức tin nơi danh của Đức Chúa Jesus Christ. Ông lập tức làm theo lời truyền của Phi-e-rơ mà không hề hỏi lại Phi-e-rơ lời nào.

Chắc rằng Ê-nê đã rất vui mừng và không ngớt lời tôn vinh, cảm tạ Chúa. Điều này khiến sự kiện ông được chữa lành được lan truyền khắp Thành Li-đa và các vùng lân cận. Nhiều người tìm đến và chứng kiến sự đi lại bình thường của Ê-nê đã tin vào quyền năng của danh Đức Chúa Jesus Christ và đầu phục Ngài.

36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.

Từ câu 36 đến 38: Con hiểu rằng, các môn đồ tại Giốp-bê tắm rửa xác của Đô-ca nhưng không tẩm liệm để chuẩn bị việc chôn cất mà đặt nằm trong phòng cao và cho người đi mời Phi-e-rơ đến. Điều này cho thấy họ cũng có một đức tin mạnh mẽ nơi sự thương xót và quyền năng của Chúa. Họ hy vọng rằng, qua Phi-e-rơ Chúa sẽ cho Đô-ca sống lại trong thân thể xác thịt, ở lại với họ thêm một thời gian nữa.

Đô-ca được các môn đồ tại Giốp-bê thương mến nhiều như vậy là vì bà có nếp sống "đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí". Đây là một đời sống mà mọi con dân Chúa cần hướng tới. Bởi vì một đời sống như vậy sẽ làm Chúa rất vui lòng.

39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.

Từ câu 39 đến 41: Con hiểu rằng, có lẽ trong sự cầu nguyện Đức Thánh Linh đã thần cảm cho Phi-e-rơ biết, linh hồn của Đô-ca đã sẵn sàng nhập lại vào thân thể xác thịt. Vì thế, câu nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" là Phi-e-rơ nói với linh hồn Đô-ca chứ không phải nói với xác chết.

42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Câu 42 và 43: Con hiểu rằng, phép lạ gọi người chết sống lại là một phép lạ lớn. Vì thế đã làm rúng động nhiều người, khiến nhiều người thức tỉnh, nhận biết năng quyền của danh Đức Chúa Jesus Christ và đầu phục Ngài.

Phi-e-rơ lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê là để giảng giải Lời Chúa cho con dân Chúa. Có lẽ ông cũng lập các trưởng lão và hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt cho con dân Chúa khi số người đã nhiều hơn hẳn lúc trước.

Hành trình thăm viếng con dân Chúa của Phi-e-rơ chắc chắn là sự sắp đặt của Đức Thánh Linh. Để qua đó, hai phép lạ chữa lành Ê-nê và gọi Đô-ca sống lại được thi hành, khiến nhiều người biết đến và cảm nhận được quyền năng cứu rỗi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Bài học rút ra là: Luôn sốt sắng phụng sự Chúa trong sự thúc giục, soi dẫn của Đức Thánh Linh. Chắc chắn khi con dân Chúa hết lòng hầu việc Chúa thì sẽ mang lại ích lợi thuộc linh rất lớn cho bản thân và những người lân cận.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này nguyện xin Cha cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon, được phục hồi lại sức khỏe, chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Nguyện xin Cha cũng ban ơn chữa lành mọi đau bệnh trên thân thể của người chăn của chúng con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
17/03/2025 22:43

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43.

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau: 

1. Thánh Kinh ghi lại trường hợp Phi-e-rơ gọi người chết sống lại là một nữ môn đồ của Chúa tên là Đô-ca. Nữ môn đồ này được Thánh Kinh chép là đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí. Theo tìm hiểu, con được biết sau ngày Lễ Ngũ Tuần đến lúc bà Đô-ca mất là khoảng 5-7 năm. Như vậy, sau khi tin nhận Chúa thì đời sống của bà Đô-ca là những chuỗi ngày sống tận hiến khi sốt sắng làm những việc lành Chúa ban và bố thí. Những việc làm của bà cho thấy bà thật sự có tấm lòng yêu kính Chúa, yêu thương anh chị em và yêu những người lân cận. 

Việc có nhiều đàn bà góa khóc và khoe những áo ngoài và trang phục Đô-ca đã làm ra cho họ, cho thấy có thể Đô-ca là một đàn bà góa và giàu có. Có lẽ chính mình ở trong hoàn cảnh ở góa, nên Đô-ca hiểu được những nỗi khó khăn, khốn khó của những người góa nghèo. Vì thế, sau khi tin Chúa, bà đã sốt sắng giúp đỡ những đàn bà góa và bố thí theo như những gì Chúa ban. 

2. Phép lạ Phi-e-rơ làm ra khiến người bệnh bại lâu năm được lành và người chết sống lại, đã khiến cho nhiều người quay về với Chúa. Ngày nay, phép lạ đó có thể không còn được thấy. Nhưng phép lạ mà chúng ta thường thấy ở mỗi con dân Chúa chân thật chính là được Chúa biến đổi đời sống mình. Từ con người xấu xa, tội lỗi, gian ác trở thành một con người mới biết yêu thương, chân thành, ngay thẳng và thánh sạch. Và chính đời sống được đổi mới của con dân Chúa sẽ là lời chứng sống động nhất về Tin Lành Cứu Rỗi.

Bị bại thuộc thể hay chết thuộc thể là hình ảnh phản chiếu cho tình trạng bại liệt thuộc linh và chết thuộc linh. Người bị bại thuộc linh là những người không sống bởi sức của Chúa và sự dẫn dắt của Ngài, nên họ không thể áp dụng Lời Chúa trên đời sống mình. Một trong những điều họ bị bại liệt thuộc linh, đó là họ vô cảm, vô tâm, không có lòng yêu thương anh chị em mình theo Lời Chúa dạy. Họ có thể vẫn còn ở trong Hội Thánh, nhưng nếu không có sự cưu mang, giúp đỡ của Hội Thánh thì họ sẽ dễ lui đi trong đức tin. 

Bị chết thuộc linh tiêu biểu cho những người tin Chúa mất đi sự khôn sáng, không còn hiểu biết Lời Chúa, không hiểu được những sự góp ý, quở trách của anh chị em và rơi vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Những người như vậy ngoài việc họ cần phải hết lòng ăn năn, kêu cầu Chúa cứu, thì Hội Thánh cần phải cầu thay, nâng đỡ, chăm sóc để họ sớm được Chúa phục hồi. 

Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện đời sống của con luôn được Ngài biến đổi, được kết nhiều quả trong Ngài và sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
17/03/2025

***


Bùi Văn Vũ
23/03/2025 20:05

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 như sau:

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường! Tức thì, người trỗi dậy."
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phi-e-rơ là một sứ đồ được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào trong chức vụ chuyên về rao giảng Tin Lành, xây dựng và gây dựng các Hội Thánh địa phương.

Ông đã đi qua khắp các nơi, tận dụng thời gian phương tiện của mình để rao giảng Tin Lành, chăm sóc các con dân Chúa. Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay ghi chép sự ông xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa, tại đây ông đã gặp một người tên là Ê-nê bị bại liệt tám năm và Ê-nê đã được Phi-e-rơ chữa lành.

Tại Thành Giốp-bê có một nữ môn đồ tên là Ta-bi-tha, bà làm đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí, bà đã qua đời, được mọi người tắm rửa và đặt tại phòng cao. Khi Phi-e-rơ được mời đến thì mọi người than khóc bà, những người đàn bà góa đã làm chứng về sự Ta-bi-tha đã giúp đỡ họ. Sau đó Phi-e-rơ đã một mình trong phòng cầu nguyện với Chúa và gọi Ta-bi-tha sống lại.

Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay, con học được tấm lòng sốt sắng, tận hiến của Phi-e-rơ trong những việc Chúa giao. Vốn là người đánh cá thất học, có địa vị thấp kém trong xã hội, nhưng ông lại được Chúa giao phó cả Hội Thánh của Ngài trước khi Chúa thăng thiên.

Con hiểu rằng, trong sự hầu việc Chúa, Ngài chỉ cần tấm lòng yêu kính Chúa, hết lòng phụng sự Chúa một cách tận hiến của ông, những điều còn lại Chúa đã sắm sẵn và ban ơn cho ông, để ông hoàn thành nhiệm vụ mà Chúa giao phó.

Con hiểu rằng, đối với người bại liệt nằm trên giường tên là Ê-nê, dù bị bại liệt đã tám năm nhưng đến thời điểm mà Chúa ấn định, Ê-nê mới được chữa lành. Sự được chữa lành của Ê-nê là việc lành mà Chúa sắm sẵn cho Phi-e-rơ để qua đó Ê-nê và cả Thành Li-đa và Sa-rôn biết đến Chúa và trở về với Chúa.

Đối với Ta-bi-tha là một môn đồ của Chúa, bà đã giữ vững đức tin, trung tín cho đến cuối cùng và làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn. Sự sống lại của bà là một phép lạ mang lại ích lợi cho nhiều người. Khi bà sống lại, khắp cả Thành Giốp-bê biết và nhiều người đã tin nhận Chúa.

Con hiểu rằng, những môn đồ khác khi nhìn thấy phép lạ sẽ vững đức tin càng hơn trên bước đường theo Chúa. Còn đối với Ta-bi-tha, lẽ ra bà sẽ được vui hưởng những ngày tháng bên cạnh Chúa, nhưng có lẽ vì ích lợi cho nhiều người mà đã chọn quay về thế gian để tiếp tục phụng sự Chúa, đây cũng là tấm lòng kính Chúa, yêu người của một con dân chân thật của Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn và luôn vui thỏa trong Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
23/03/2025

***


Trần Hữu Tường
24/03/2025 19:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay con học được gương đức tin của Đô-ca, người này đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí. Lúc Đô-ca qua đời thì có những người đàn bà góa đến khóc người và họ tỏ ra rất đau buồn về cái chết của người. Điều đó chứng tỏ, lúc còn sống Đô-ca đã yêu thương, giúp đỡ họ khi họ gặp khó khăn nên họ rất biết ơn nàng.

Thưa Cha, qua tấm gương đức tin của Đô-ca mà con học được rằng đời sống của con cũng cần chuyên tâm sống theo Lời Chúa và cứu giúp những người có hoàn cảnh khó khăn và ưu tiên cho anh chị em cùng Cha của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay nhắc nhở cho con bổn phận của mình đối với những người nghèo khó, nhất là những anh chị em cùng Cha của mình đang gặp khó khăn. Con cần nhớ đến cầu thay và tiếp trợ cho họ. Nguyện xin Lời Cha cứ thánh hóa con mỗi ngày, con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
24/03/2025

***


Trần Thị Thu Hương
26/03/2025 14:01

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Cha toàn năng, là Chúa bình an, Ngài quan phòng trên đời sống gia đình con. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban cho con sự học hiểu Lời Chúa, là thức ăn thuộc linh nuôi con sống trong Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng mỗi anh chị em thật lòng hướng về Chúa, tìm đến với Chúa luôn nhận được phép lạ từ nơi Ngài, một trong những phép lạ đầu đời là được thoát khỏi quyền lực tội lỗi. Nếu một người vẫn phục dưới quyền tội lỗi thì người ấy chưa được cứu rỗi, vẫn bị quyền lực tội lỗi điều khiển, bắt phục thì chẳng có sức lực để thoát ra. Nếu lòng một người hướng về tội thì họ không thể nghe được những lời khuyên khôn sáng đến từ Chúa qua các tiên tri của Ngài. Con nguyện xin Chúa bảo vệ Hội Thánh của Ngài, bảo vệ các anh chị em thật lòng tin kính Ngài, muốn sống cho Ngài trước các mưu chước của ma quỷ. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Kính thưa Chúa, một người yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em của Ngài thì họ luôn làm ra những điều lành cho anh chị em của mình và được anh chị em yêu mến giống như là Đô-ca. Khi mà họ gặp chuyện gì cũng khiến cho anh chị em yêu thương và lo lắng nhiều. Con nhận thấy tình yêu thương của anh chị em địa phương của Đô-ca. Con cũng cảm tạ Chúa đã cho con được cảm nhận tình yêu thương của Chúa qua anh chị em của mình và cho con nhiều cơ hội yêu thương anh chị em của mình qua sự sống cùng anh chị em những năm qua. Con nguyện xin Chúa thánh hóa và thanh tẩy Hội Thánh địa phương của con, để ai nấy cũng tin kính Chúa cho đến lúc Đấng Christ trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học trên đây. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con có được sự khôn sáng và đầy năng lực từ nơi Ngài trong chức vụ và mục vụ mà Ngài ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
13/04/2025 14:39

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời tạ ơn và chúc tụng danh thánh của Ngài. Ngài là Thiên Chúa Toàn Năng duy nhất và có một. Nguyện mọi vinh quang đều thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha đã ban cho nơi con ở một cơn mưa thật lớn, mấy hôm nay nắng khô hạn cây cối cũng héo rũ, nhờ ơn Chúa hôm nay cơn mưa to cho cây cối tốt tươi. Con cũng tạ ơn Chúa cho con có thì giờ và sức khỏe để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha dạy dỗ con giúp con hiểu và có bài học cho con. Con cảm tạ Cha.

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Thưa Cha, con xin ghi lại bài học của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trong phân đoạn này Phi-e-rơ gặp hai tình huống mà bởi đức tin ông đã làm ra hai phép lạ lớn. Ông đã chữa lành chứng bại liệt cho Ê-nê nằm liệt giường suốt tám năm và gọi Đô-ca từ người chết sống lại.

Con suy ngẫm về người nữ tên là Đô-ca khi bà bị bệnh và chết, những người khác than khóc cho bà và Thánh Kinh cho biết bà đầy dẫy những việc lành và sự bố thí khi bà còn sống. Con không biết bà Đô-ca có phải là người tin nhận Chúa hay không hay bà chỉ là người bình thường chưa biết Chúa. Nhưng qua đời sống của bà đã để lại tiếng tốt cho người xung quanh. Con nghĩ nếu bà là người tin Chúa những việc lành mà bà làm ra đó thật là tốt biết bao vì làm sáng danh Chúa. Nếu bà không phải là người tin Chúa thì đời sống của bà cũng để lại gương tốt, tiếng tốt.

Con học được rằng: Thiên Chúa tạo dựng nên loài người giống như hình và tượng của Ngài, vậy nên loài người sẽ thừa hưởng được những bản tính tốt lành của Thiên Chúa. Chúa cũng đặt để một lương tâm tốt trong loài người. Là người không biết Chúa, không tin Chúa mà họ còn có đời sống nhân lành, thương xót và sẻ chia, biết ơn và biết cách đối nhân xử thế. Mặc dù tội lỗi đã làm cho băng hoại đi bản tính tốt lành lúc Chúa mới tạo dựng nên loài người. Thì người tin Chúa, biết Chúa biết được những sự dạy dỗ của Chúa, được Chúa phục hồi lương tâm tốt thì có phải còn hơn thế nữa.

Con suy ngẫm có hai điều:

Một là: Việc lành bởi ý muốn của Chúa và bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Việc lành ấy được Chúa ghi nhận và còn lại đến đời đời.

Hai là: Việc lành làm theo sở thích, ý riêng, theo cảm xúc của mình chỉ được tiếng khen từ loài người nhưng cuối cùng thì sẽ trở nên rơm rác, bị thiêu cháy trong ngày phán xét.

Thưa Cha, con chọn và muốn làm theo điều một xin Cha giúp con, nhắc nhớ con làm bất cứ việc gì cũng phải cầu hỏi ý Chúa và cẩn thận trước khi làm.

Con cũng ấn tượng về đức tin của ông Phi-e-rơ khi ông làm ra hai phép lạ lớn. Con cũng tin rằng ông được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cảm động để ông làm ra hai phép lạ đó chứ không phải bởi ý riêng hay bởi sự khoe khoang nào khác. Bởi vì sau hai phép lạ đó thì có nhiều người tin và tiếp nhận Tin Lành. Con cũng học được khi con có đức tin tuyệt đối nơi Thiên Chúa thì những việc làm của con Chúa sẽ hành động, dẫn dắt và có kết quả tốt.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin giúp con ghi nhớ để mỗi ngày con sống và làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ