Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Hôm nay, ngày 25/02/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu và hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình không?
2. Chúng ta có sẵn sàng để thay đổi quan điểm và nhận thức của mình khi Chúa muốn chúng ta làm như vậy không?
3. Chúng ta có thể phân biệt được giữa những gì là "sạch" và "không sạch" trong mắt Chúa không?
4. Chúng ta có sẵn sàng để đón nhận và thực hiện những điều mới mẻ mà Chúa muốn chúng ta làm không?
5. Chúng ta có thể nhận ra và đón nhận những cơ hội để chia sẻ Tin Lành và phục vụ người khác không?
6. Chúng ta có nhận ra những khoảnh khắc Đức Chúa Trời đang thách thức chúng ta vượt qua những giới hạn tự đặt ra trong đức tin của mình không?
7. Chúng ta có sẵn lòng đáp ứng lời mời gọi của Chúa đến với những người khác văn hóa, tôn giáo hoặc bối cảnh xã hội không?
8. Khi chúng ta cảm thấy bối rối về ý nghĩa của một khải tượng hay lời dạy, chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn như thế nào?
9. Chúng ta có tin cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh khi Ngài thúc giục chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn không?
10. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển sự nhạy bén thuộc linh để nhận ra khi Đức Chúa Trời đang mở ra cánh cửa mới cho chúng ta?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể dành thời gian để cầu nguyện và tìm kiếm hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình không?
2. Bạn có thể sẵn sàng để thay đổi quan điểm và nhận thức của mình khi Chúa muốn bạn làm như vậy không?
3. Bạn có thể phân biệt được giữa những gì là "sạch" và "không sạch" trong mắt Chúa và áp dụng vào cuộc sống của mình không?
4. Bạn có thể dành thời gian để đọc và nghiên cứu Thánh Kinh để hiểu rõ hơn về ý muốn của Chúa không?
5. Bạn có thể tìm kiếm những cơ hội để chia sẻ Tin Lành và phục vụ người khác trong cộng đồng của mình không?
6. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi bạn làm điều gì đó không quen thuộc, hãy đáp lại với sự sẵn sàng như Phi-e-rơ, thay vì nghi ngờ hay chối từ.
7. Bạn hãy lắng nghe Đức Thánh Linh và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của mình khi Ngài dẫn dắt bạn đến những nơi hay con người bất ngờ.
8. Khi cảm thấy bối rối về ý định của Chúa, bạn đừng vội vàng kết luận mà hãy kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận từ Ngài, như Phi-e-rơ đã được xác nhận qua sự xuất hiện của những người đến từ Cọt-nây.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1009-23-khai-tuong-cua-phi-e-ro/
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông.
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể nhận ra những dấu hiệu và hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình không? Con nghĩ là có, và nếu có điều gì chưa hiểu thì con đưa ra Hội Thánh địa phương nhờ anh chị em giải thích. Con cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta có sẵn sàng để thay đổi quan điểm và nhận thức của mình khi Chúa muốn chúng ta làm như vậy không? Con nghĩ sự vâng lời Chúa là trên hết. Con sẵn sàng thay đổi quan điểm theo ý Chúa, con cảm tạ Chúa.
3. Chúng ta có thể phân biệt được giữa những gì là "sạch" và "không sạch" trong mắt Chúa không?
Con nghĩ với trí óc hạn hẹp của con thì không thể phân biệt được giữa những gì là "sạch" và "không sạch". Nếu Chúa nói cái này là “sạch” thì con A-men.
4. Con sẵn sàng để đón nhận và thực hiện những điều mới mẻ mà Chúa muốn chúng con làm. Con cảm tạ Chúa.
5. Chúng ta có thể nhận ra và đón nhận những cơ hội để chia sẻ Tin Lành và phục vụ người khác không? Con nghĩ trong mọi lúc, mọi nơi, mình phải tận dụng cơ hội có thể để rao truyền Tin Lành. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Chúng ta có nhận ra những khoảnh khắc Đức Chúa Trời đang thách thức chúng ta vượt qua những giới hạn tự đặt ra trong đức tin của mình không? Con nghĩ có những khó khăn. Bởi vậy, con cầu xin Chúa hướng dẫn, giúp đỡ con trong những tình huống cụ thể. Con cảm tạ Chúa.
7. Chúng ta có sẵn lòng đáp ứng lời mời gọi của Chúa đến với những người khác văn hóa, tôn giáo hoặc bối cảnh xã hội không? Con xin sẵn sàng đáp ứng. Con cảm tạ Chúa.
8. Khi chúng ta cảm thấy bối rối về ý nghĩa của một khải tượng hay lời dạy, chúng ta tìm kiếm sự hướng dẫn như thế nào? Con đưa ra cho anh chị em trong Chúa, để tham khảo ý của mọi người.
9. Chúng ta có tin cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh khi Ngài thúc giục chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn không? Con hoàn toàn tin cậy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Con cảm tạ Chúa.
10. Làm thế nào chúng ta có thể phát triển sự nhạy bén thuộc linh để nhận ra khi Đức Chúa Trời đang mở ra cánh cửa mới cho chúng ta? Con thực hiện Giô-suê 1:8 và chỉ có Lời Chúa mới giúp con có thể phát triển sự nhạy bén thuộc linh. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con có thể dành thời gian để cầu nguyện và tìm kiếm hướng dẫn của Chúa trong cuộc sống hàng ngày của mình, con cảm tạ Chúa.
2. Con sẵn sàng để thay đổi quan điểm và nhận thức của mình khi Chúa muốn con làm như vậy. Con cảm tạ Chúa.
3. Bạn có thể phân biệt được giữa những gì là "sạch" và "không sạch" trong mắt Chúa và áp dụng vào cuộc sống của mình không.
Con nghĩ với trí óc hạn hẹp của con thì không thể phân biệt được giữa những gì là "sạch" và "không sạch". Nếu Chúa nói cái này là “sạch” thì con A-men.
4. Bạn có thể dành thời gian để đọc và nghiên cứu Thánh Kinh để hiểu rõ hơn về ý muốn của Chúa không? Con nghĩ đó là mệnh lệnh Chúa giao cho mỗi con dân Chúa phải thực hiện Giô-suê 1:8.
5. Con tìm kiếm những cơ hội để chia sẻ Tin Lành và phục vụ người khác trong cộng đồng của mình. A-men! Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi con làm điều gì đó không quen thuộc, hãy đáp lại với sự sẵn sàng như Phi-e-rơ, chứ không nghi ngờ hay chối từ. Con cảm tạ Chúa.
7. Con sẵn sàng lắng nghe Đức Thánh Linh và sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch của mình khi Ngài dẫn dắt con đến những nơi mà con người bất ngờ. Con cảm tạ Chúa.
8. Khi cảm thấy bối rối về ý định của Chúa, con không vội vàng kết luận mà con kiên nhẫn chờ đợi sự xác nhận từ Ngài, như Phi-e-rơ đã được xác nhận qua sự xuất hiện của những người đến từ Cọt-nây. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
Ngày hôm sau, hai người tôi tớ và người lính của Cọt-nây đã tiếp tục lên đường, khi đến gần thành, họ thấy Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, lúc ấy là khoảng 12 giờ trưa theo lịch Do-thái. Hình ảnh Phi-e-rơ cầu nguyện trên sân thượng, nơi yên tĩnh thể hiện đời sống cầu nguyện không thôi của ông trong sự tương giao riêng biệt với Chúa, trước khi Ngài ban cho ông khải tượng.
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
Bấy giờ Phi-e-rơ cảm thấy đói và thèm ăn; nhưng trong lúc người ta dọn bữa thì một cơn ngất trí đến bên người. Cơn ngất trí thông thường là thể hiện tâm thần của một người ở trong trạng thái ngất lịm, nhưng đây là bởi sự tác động của Đức Thánh Linh, khiến Phi-e-rơ rơi vào trạng thái tâm linh đặc biệt, chuẩn bị nhận khải tượng từ Chúa.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
Phi-e-rơ đã thấy bầu trời mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người, trông giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất. Trong tấm vải đã được buộc cả bốn góc ấy là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời. Đây là khải tượng trực tiếp từ Đức Chúa Trời, bày tỏ cho Phi-e-rơ về những loài vật không thanh sạch theo luật của Môi-se trong thời Cựu Ước, được ví như dân ngoại mà người Do-thái cho là ô uế.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
Tiếp đến, một mệnh lệnh Chúa phán với Phi-e-rơ, hãy trỗi dậy, làm thịt những loài vật đã thấy trong khải tượng và ăn. Mệnh lệnh Chúa truyền cho Phi-e-rơ ăn những loài vật này là trái ngược với luật lệ trong thời Cựu Ước. Đây không chỉ riêng về đồ ăn, mà còn nói lên ý nghĩa thuộc linh về sự tiếp nhận các dân ngoại vào trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
Tuy nhiên, Phi-e-rơ đã không vâng theo, vì ông cho rằng, không bao giờ mình được phép ăn những thứ chẳng tinh sạch theo luật của Chúa đã truyền qua Môi-se. Bởi Phi-e-rơ vẫn giữ nguyên truyền thống người Do-thái về sự kiêng ăn những thức ăn bị cấm trong thời Cựu Ước, nên ông đã phản ứng mệnh lệnh của Chúa là đương nhiên.
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
Trước sự phản ứng của Phi-e-rơ, tiếng phán của Chúa lại đến với Phi-rơ lần thứ nhì rằng, "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Đây là mục đích của khải tượng Chúa ban cho Phi-e-rơ, chỉ cho ông biết rằng, trong thời Tân Ước không còn phân biệt giữa những vật thanh sạch và những vật ô uế theo luật Cựu Ước. Về phương diện thuộc linh, đây là thông điệp Đức Chúa Trời ban qua Phi-e-rơ, mở ra cho dân ngoại cơ hội được tiếp nhận Tin Lành. Bài học cho con dân Chúa là hãy cẩn thận suy xét Lời Chúa, sẵn sàng vâng lời Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
Đức Chúa Trời đã phán với Phi-e-rơ đến lần thứ ba về những vật được cho là ô uế trong luật Môi-se đều đã được Ngài làm cho tinh sạch, cũng như mọi tội lỗi của nhân loại đã được sạch cả qua sự chịu chết chuộc tội một lần đủ cả của Đấng Christ. Vì yêu thương loài người mà Chúa đã lặp lại ba lần phán với Phi-e-rơ, nói lên tầm quan trọng thiêng liêng của sứ điệp, buộc con dân Chúa phải vâng theo.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
Trong khi Phi-e-rơ đang còn bối rối trong lòng mình về khải tượng mà ông đã thấy, suy nghĩ xem có ý nghĩa gì, thì bất chợt các người được sai đi bởi Cọt-nây đã xuất hiện trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn. Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ tại đây. Điều này nói lên sự dẽ dặt của ba người được Cọt-nây sai đến, cần thời gian suy nghĩ, đắn đo để xác nhận đúng người cần gặp, để biết rõ việc Chúa đang hành động, hướng dẫn con vâng theo ý muốn của Ngài.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
Trong lúc Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng, thì Đấng Thần Linh đã phán với người, rằng hãy trỗi dậy, xuống mà đi với những người được Chúa dùng Cọt-nây sai đi. Sự kiện Đấng Thần Linh trực tiếp hướng dẫn Phi-e-rơ theo chương trình của Đức Chúa Trời, khiến ông không còn lưỡng lự về quan niệm của người Do-thái, khi tiếp xúc với dân ngoại, thì họ sẽ bị ô uế, nhưng quyền năng của Đức Chúa Trời đã hủy bỏ rào cản ấy.
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông.
Phi-e-rơ cũng đã xuống cùng các người bởi Cọt-nây sai đến với ông, và nói, “Ông là người họ tìm gặp. Là cớ gì mà các người đến đây?” Rồi, các người bởi Cọt-nây sai đến đã trả lời rằng, “Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của ông ấy để nghe những lời ông dạy.” Việc Phi-e-rơ chủ động đến gặp các người bởi Cọt-nây sai đến là bởi chính Đức Thánh Linh phán bảo, thể hiện lòng vâng phục theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời qua thiên sứ trong chương trình cứu rỗi của Ngài đối với dân ngoại, xác chứng Tin Lành không chỉ giới hạn cho người Do-thái.
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kế đó, Phi-e-rơ đã mời ba người vào, ở trọ lại. Đến ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Và ông đi cùng các anh chị em cùng Cha từ Giốp-bê đến. Sự kiện Phi-e-rơ đón tiếp ba người ngoại vào nhà là trái ngược với truyền thống Do-thái, và việc ông đi cùng các anh chị em cùng đức tin, nói lên sự hiểu biết sứ điệp từ Chúa, dẫn đến sự thay đổi lớn trong cộng đồng con dân Chúa trong những ngày đầu Hội Thánh được thành lập.
Kính lạy Chúa!
Bài học Thánh Kinh hôm nay nói về khải tượng của Phi-e-rơ, xác chứng Tin Lành không chỉ dành riêng cho người Do-thái, mà còn cho cả dân ngoại. Đây là thời điểm quan trọng trong lịch sử Hội Thánh, mở ra cơ hội cho các dân tộc tiếp nhận Tin Lành. Và bài học này cũng giúp con nhận thức rõ về luật các thức ăn thanh sạch trong thời Cựu Ước không còn áp dụng cho con dân Chúa ngày nay.
Nguyện Chúa ban ơn cho con luôn được trau dồi sự hiểu biết Lời Ngài, để phân biệt rõ điều gì gì đến từ Chúa, mà bước đi theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong sự vâng phục, lắng lòng vâng theo tiếng gọi của Chúa, sẵn sàng đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với mọi người, không phân biệt dân tộc hay truyền thống. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì ngày mới nữa Cha ban cho chúng con. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
Câu 9-10: Chúng con hiểu hành động Phi-e-rơ lên mái nhà để cầu nguyện thể hiện sự tìm kiếm và lòng khao khát được tương giao với Chúa của ông. Chúng con không rõ Phi-e-rơ cầu xin điều gì, nhưng ngay khoảng thời gian đó, trong lúc chờ đợi thức ăn vì đói và thèm ăn, ông trải qua một kinh nghiệm thuộc linh mạnh mẽ, đó là một khải tượng từ Đức Chúa Trời đã ban cho ông.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: “Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn.”
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: “Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế.”
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: “Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch.”
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
Câu 11-16: Chúng con hiểu rằng, khải tượng mà Phi-e-rơ nhận được là về sự thanh tẩy của Đức Chúa Trời trên những động vật được cho là không tinh sạch trong Cựu Ước. Phi-e-rơ thấy một tấm vải lớn từ trời giáng xuống, bên trong có các loài vật mà theo luật Môi-se, người Do-thái không được ăn. Nhưng Chúa đã phán rằng: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn." Khi nghe lời phán đó từ Chúa, Phi-e-rơ phản đối vì đó là những con vật "chẳng sạch hoặc ô uế", đó là những điều kiêng kỵ mà người Do-thái và cả Phi-e-rơ tuân thủ để mong làm tròn luật pháp cũ. Khi nghe những lời đó thì Chúa lại phán: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Điều này xảy ra ba lần, nhấn mạnh rằng đây là một sự mạc khải quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn loài người từ nay vâng theo.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: “Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ.”
Câu 17-20: Chúng con hiểu rằng, đây là sự xác nhận từ Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ còn đang bối rối về ý nghĩa của khải tượng thì Chúa hành động ngay lập tức bằng cách sai các người khác đến, các sứ giả từ Cọt-nây đã đến tìm ông. Chúa đã không trách sự băn khoăn, do dự và bối rối của Phi-e-rơ khi Ngài mặc dù đã ban khải tượng và sai ông làm thịt và ăn những con vật “không tinh sạch” theo luật pháp Môi-se, để vững lòng cho ông, Chúa đã có kế hoạch và sai những sứ giả để ấn chứng những kế hoạch, chương trình và ý muốn tốt lành của Ngài.
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: “Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?”
22 Họ đã trả lời: “Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông.
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Câu 21-23: Chúng con hiểu rằng, sau lời phán của Chúa, Phi-e-rơ tiếp nhận sứ giả từ Cọt-nây. Khi Phi-e-rơ gặp các sứ giả từ Cọt-nây, họ thuật lại khải tượng của chủ mình và mời Phi-e-rơ đến nhà ông. Hành động Phi-e-rơ mời họ vào nhà là điều trái với truyền thống Do-thái (người Do-thái thường không tiếp xúc, thông công, gần gũi với dân ngoại). Không những mời họ vào nhà, ngày hôm sau, Phi-e-rơ đồng ý đi với họ, và có thêm một số anh em từ Giốp-bê cùng đi, như một sự chứng nhận cho công việc của Đức Chúa Trời.
Qua hành động vâng lời của Phi-e-rơ, chúng con học được rằng, khi chúng ta bước đi theo sự hướng dẫn của Chúa, chúng ta cũng cần cộng đồng những anh chị em cùng đức tin bên cạnh. Đức tin của mỗi con dân Chúa phải sẵn sàng phá bỏ rào cản, định kiến về văn hóa, chủng tộc, tôn giáo để đón nhận những gì Chúa muốn để Tin Lành được rao truyền trên khắp thế gian, đưa ân điển cứu chuộc đến cho muôn dân.
Kính thưa Cha!
Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Đoạn Kinh Thánh ghi lại khải tượng của Phi-e-rơ và cách Đức Chúa Trời bày tỏ kế hoạch cứu rỗi vượt mọi qua mọi ranh giới. Nguyện xin Ngài giúp chúng con luôn cậy trông nơi sự khôn sáng của Ngài, mở mắt thuộc linh của chúng con để chúng con luôn nhận biết kế hoạch và ý muốn tốt lành của Ngài trên đời sống mình. Xin giúp con từ bỏ những định kiến và sẵn sàng vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Xin dạy con biết tiếp nhận và yêu thương như Ngài đã yêu.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu! Đấng giữ trong tay Ngài linh hồn của mọi vật sống, và tâm thần của mọi xác thịt loài người. Nguyện Chúa được tôn cao và vinh hiển giữa muôn loài thọ tạo. A-men!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về mọi việc Ngài cho phép xảy ra. Tin báo chồng của bạn thân, cũng là người chị em trong Chúa qua đời đến với con trong buổi sáng mưa tầm tã và rét đậm. Cái lạnh cùng những giọt mưa như càng làm thấm sâu vào lòng nỗi buồn tiếc nuối, cho một người từ chối cơ hội Chúa ban cho mình. Dưới hậu quả của tội lỗi, đời người nhiều nước mắt hơn là niềm vui bởi những đau đớn cặp theo, cho tới ngày trở vào bụi đất. Đúng như Lời Chúa có chép: Loài người giống như hơi thở, đời người như bóng bay qua. Mới hôm qua còn là hình hài của một con người, sau vài chục tiếng đồng hồ chỉ còn lại một bộ xương khô. Giờ này đây, khi đã biết mình phải ở đâu thì đã quá muộn màng.
Chứng kiến những sự đau thương trong cuộc đời, và kết thúc bi thảm của một người không có Chúa, con chỉ biết kính dâng lên Chúa lời cảm tạ, con cảm tạ về địa vị Ngài ban, cho con biết chắc rằng, kết thúc cuộc đời này, con sẽ về bên Chúa, hưởng phước hạnh đời đời ở nơi mà Ngài đã sắm sẵn cho con.
Giờ này con lại đến với Lời của Ngài, cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn dẫn dắt cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 ghi lại khải tượng của Sứ Đồ Phi-e-rơ. Khi ông đang ngồi cầu nguyện trên mái nhà, một cơn ngất trí đến với ông, trong thần trí Phi-e-rơ thấy một tấm vải lớn từ trời hạ xuống, bên trong có nhiều loài vật khác nhau. Chúa phán bảo ông hãy làm thịt và ăn. Phi-e-rơ từ chối và cho biết lý do vì trong đó có những loài vật không thanh sạch theo luật pháp của Chúa thời Cựu Ước. Chúa phán với ông rằng: Điều Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, thì chớ coi là ô uế. Khải tượng xảy ra ba lần và được thu lại lên trời. Trong lúc Phi-e-rơ bối rối trước khải tượng thì những người được sai đi bởi Cọt-nây đã tới cửa nhà nơi Phi-e-rơ đang trọ. Đấng Thần Linh phán với Phi-e-rơ rằng hãy đi theo họ vì đó là chương trình của Ngài. Phi-e-rơ vâng lời đi theo sự phán bảo của Chúa. Câu chuyện về khải tượng của Phi-e-rơ mang lại cho con những bài học sau:
NHẠY BÉN TRONG SỰ NHẬN BIẾT CÁC DẤU HIỆU HƯỚNG DẪN CỦA CHÚA
Lời Chúa trong bài học trong câu 20 có chép, Đấng Thần Linh phán với Phi-e-rơ: Chớ nghi ngờ chi, vì ta đã sai họ. Chi tiết này cho biết chính Đấng Thần Linh đã tác động trong Cọt-nây để ông sai đúng những người mà Chúa muốn họ đi. Điều này dạy con luôn phải có sự nhạy bén trong sự nhận biết ý muốn của Chúa, tác động lên thần trí hoặc thông qua một ai đó để con làm một điều gì đó, sự nhạy bén sẽ giúp con nhanh chóng nhận ra ý muốn của Chúa để làm theo mà không nghi ngờ.
SẴN SÀNG ĐÓN NHẬN VÀ THỰC HIỆN NHỮNG ĐIỀU MỚI MẺ MÀ CHÚA MUỐN MÌNH LÀM
Sau khi nhận khải tượng, Phi-e-rơ bối rối vì chưa hiểu rõ ý nghĩa, nhưng khi nghe Đấng Thần Linh phán bảo hãy đi theo những người mà Cọt-nây sai đến, thì ông lập tức vâng lời. Điều này dạy con rằng, có những lúc Chúa đưa con vào một điều mới mẻ và theo con mắt xác thịt thì dường như điều đó không nằm trong khả năng của con, nhưng nếu con hết lòng tin cậy và vâng lời để bước vào thì Ngài đã chuẩn bị mọi điều tốt nhất để con có thể làm được điều Ngài muốn.
ĐÁP ỨNG LỜI MỜI GỌI CỦA CHÚA ĐẾN VỚI NHỮNG NGƯỜI TƯỞNG CHỪNG NHƯ KHÔNG THỂ
Lời Chúa phán với Phi-e-rơ hãy đi theo những người mà Cọt-nây sai đến, với sự suy đoán của con người thuộc thể bình thường thì khó có thể đáp ứng, vì Cọt-nây là người La-mã, chẳng những vậy ông còn là một vị chỉ huy quân đội. Tuy vậy ở trong chương trình của Chúa luôn có những điều bất ngờ, mà nhiều khi tưởng chừng như điều đó không thể thực hiện. Con dân Chúa khi hết lòng tìm kiếm ý muốn của Chúa trong đời sống, sẽ không bị những sự khác biệt như văn hóa, tôn giáo hoặc bối cảnh xã hội cản trở việc rao giảng Tin Lành, vì Chúa là Đấng nhìn biết lòng người. Những người nào có lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ gặp. Cảm tạ Chúa!
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì Lời Ngài trong bài học nhắc nhở, giúp con thay đổi suy nghĩ, tránh những suy đoán theo xác thịt mà bỏ qua cơ hội nói về Ngài cho những người tưởng chừng như không thể. Con cũng học được từ Cọt-nây một đời sống tin kính Chúa thể hiện bằng hành động cụ thể, được lời chứng tốt từ người đầy tớ của ông khi nói về chủ mình với Phi-e-rơ. Con cũng cảm tạ ơn Chúa ban cho con Thánh Kinh với sự hướng dẫn rất chi tiết để con biết phân biệt điều gì là sạch và không sạch theo tiêu chuẩn của Ngài để hết lòng làm theo.
Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày hết lòng tìm kiếm Chúa để nhận biết thánh ý Ngài trên đời sống của con. Xin cho con được ơn trước những người mà Ngài sai con đến với họ, để Tin Lành của Ngài chạm đến lòng nhiều người. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho con được khỏe hơn, đỡ mệt hơn qua việc uống thêm viên sắt và được nghỉ ngơi. Thì giờ này, con cũng được học, suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người
Thưa Chúa, con hiểu rằng trong giờ Phi-e-rơ cầu nguyện với Chúa, thì Đức Thánh Linh đã khiến ông bị ngất trí, và ban cho ông một khải tượng. Trong khải tượng, Chúa phán bảo ông hãy làm thịt và ăn những con vật vốn bị xem là không tinh sạch trong sách Cựu Ước. Phi-e-rơ đã thưa với Chúa rằng từ trước đến nay ông không ăn những vật ô uế. Con hiểu ông thấy ngạc nhiên trước mệnh lệnh của Chúa, vì đó là điều trái với luật pháp mà lâu nay ông vẫn vâng giữ.
Qua lời phán của Chúa với Phi-e-rơ lần thứ nhì, đã bày tỏ cách rõ ràng rằng mọi thứ bị xem là ô uế nay đã được làm cho sạch. Nghĩa là thịt của các loài bị coi là ô uế trong Cựu Ước, giờ trở nên tinh sạch, và con dân Chúa có thể ăn như bình thường. Như vậy đây là lời giải thích rõ ràng cho những tà giáo dạy phải kiêng các thức ăn bị xem là ô uế trong Cựu Ước.
Thưa Chúa, con hiểu sự việc xảy đến ba lần là muốn bày tỏ rằng đó là điều chắc chắn mà Đức Chúa Trời đã định. Sau sự việc, Phi-e-rơ còn đang bối rối. Con nghĩ ông đang thấy khó hiểu bởi điều này lại ngược với luật pháp Chúa. Thật ra thì Chúa là Đấng ban luật pháp cho loài người, Ngài hoàn toàn có quyền thay đổi nó. Và hết thảy mọi ý muốn của Ngài chính là luật pháp mà Chúa muốn loài người vâng theo.
Thưa Chúa, con thấy chương trình, sự sắp xếp của Chúa là trọn vẹn. Vào lúc Phi-e-rơ bối rối thì những người lính của Đội Trưởng Cọt-nây tới. Con nghĩ Chúa muốn dùng sự việc sắp tới để giúp cho Phi-e-rơ hiểu ra về khải tượng mà Chúa ban cho ông. Vậy nên Chúa phán bảo ông xuống với ba người đến tìm ông, vì Chúa đã sai họ đến. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, khi đang có thắc mắc, nan đề chưa giải quyết được thì cứ dâng trình lên Chúa. Chúa cũng dùng người khác để giải thích, giải quyết vấn đề của mình.
Con hiểu Phi-e-rơ là người có lòng kính sợ Chúa, ông nghe được tiếng Chúa phán dạy mình, quen thuộc và mau chóng làm theo. Còn sự ông ngẫm nghĩ, bối rối về khải tượng, là do ông chưa hiểu nên có sự suy nghĩ, không phải do ông chần chừ không muốn vâng theo mệnh lệnh của Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu qua những lời trình bày của họ, Phi-e-rơ hiểu rằng Chúa muốn ông đi với họ đến nhà Cọt-nây để rao giảng về Đức Chúa Jesus Christ. Ông liền mời họ vào nhà trọ để nghỉ ngơi và có lẽ thăm hỏi về Đội Trưởng Cọt-nây. Sáng hôm sau, ông liền đi cùng với họ, cũng có thêm những anh em cùng Cha đi với ông.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con một đêm ngủ nghỉ bình an, được bổ lại sức. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
04/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài. Nguyện Lời Cha thánh hóa và dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi lòng tin kính và sốt sắng muốn làm theo Lời Chúa của Đại Đội Trưởng Cọt-nây mà hai người tôi tớ và người lính thân cận của ông đã thu xếp ngay ngày hôm sau lên đường đến Thành Giốp-bê để mời Phi-e-rơ. Có lẽ khi ấy Sứ Đồ Phi-e-rơ sắp kết thúc sự kiêng ăn cầu nguyện, nên ông đói và thèm ăn. Trong cơn ngất trí, người được Chúa ban cho thấy khải tượng, có tiếng phán với người hãy làm thịt và ăn những loài động vật, những côn trùng, và những chim trời đựng trong vật dụng như tấm vải lớn, từ trời giáng xuống trước người. Dẫu đang rất đói và thèm ăn nhưng Sứ Đồ Phi-e-rơ vẫn từ chối làm theo, vì người không quên lời dạy của Chúa, được Môi-se và A-rôn truyền lại, về sự không được ăn những loài vật không sạch hoặc ô uế (Lê-vi Ký 11). Qua đó, con học được từ Phi-e-rơ tấm lòng tin kính Chúa, qua việc trung tín giữ Lời của Ngài dù trong nghịch cảnh. Dù xác thịt có những sự đòi hỏi chính đáng, nhưng không vì thế mà có thể quên và vi phạm luật pháp của Chúa.
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
Thưa Cha, con hiểu tiếng phán lần thứ nhì với Phi-e-rơ, là lời giải thích cho ông hiểu vì sao trước đó Chúa lại bảo ông làm thịt và ăn những loài vật trước mắt. Bởi sự phạm tội của loài người mà muôn vật cùng than thở và chịu khó nhọc (Rô-ma 8:22), vì bị trở nên ô uế, nhưng giờ đây muôn vật đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Tiếng phán của Chúa được lặp lại ba lần để Phi-e-rơ biết chắc rằng ông không nghe nhầm, Đức Chúa Trời đã làm cho sạch muôn vật, nên không còn có sự phân biệt giữa loài vật sạch và không sạch như trong thời Cựu Ước nữa. Vật dụng ấy cùng những loài vật trong nó, nếu ô uế thì đã không được thu lại lên trời. Nếu những loài động vật, côn trùng trên đất, và những chim trên trời còn được Đức Chúa Trời làm cho sạch, thì loài người đối với Ngài càng quý giá biết bao, nên sẽ không còn có sự phân biệt giữa dân I-sơ-ra-ên dân tộc thánh và dân ngoại nữa. Muôn dân đều được Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi, đều xứng đáng để được nghe, biết và đón nhận Tin Lành.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
Thưa Cha, con hiểu rằng ngay lúc đó thì Phi-e-rơ vẫn chưa thể hiểu rõ được khải tượng mà Chúa ban cho ông, nên ông vẫn bối rối và ngẫm nghĩ về ý nghĩa của nó. Trong lúc đó các người được Cọt-nây sai đi đã đến trước cửa hỏi thăm, đây có phải là nơi Phi-e-rơ đang ở không, thì Đấng Thần Linh đã phán bảo ông hãy xuống và đi theo lời mời của họ, vì Ngài đã sai họ đến tìm ông. Con học được rằng, có những sự mầu nhiệm trong Lời Chúa mà ở thời điểm hiện tại con chưa hiểu hết được, nhưng nếu con trung tín sống trong sự vâng phục Ngài, làm những điều Ngài bảo con làm, thì con sẽ sớm hiểu được ý muốn, và chương trình của Ngài bày tỏ cho con.
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Thưa Cha, con hiểu rằng người I-sơ-ra-ên thường xem dân ngoại là ô uế, nên họ tránh giao tiếp, không mời vào nhà mình hay đến thăm nhà của họ. Tuy nhiên, Sứ Đồ Phi-e-rơ, vâng theo lời phán của Đấng Thần Linh, đã xuống gặp những người do Cọt-nây sai đến. Ông không chỉ nói chuyện với họ mà còn mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, ông cùng các anh em trong Chúa tại Giốp-bê lên đường đến nhà Cọt-nây.
Sứ Đồ Phi-e-rơ đã bỏ qua những định kiến của mình, theo phong tục của dân I-sơ-ra-ên, để làm theo lời của Đấng Thần Linh. Ông nhận biết rằng những người này không đến một cách tình cờ, nhưng đến theo mệnh lệnh Ngài. Qua hành động của Sứ Đồ Phi-e-rơ, con học được bài học về sự vâng phục, y như lời ông đã tuyên bố rằng: "Thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người." (Công Vụ 5:29). Dù "người" đó có là chính bản thân ông đi nữa, Phi-e-rơ cũng không để ý riêng mình làm chủ mà nghi ngờ họ chút nào. Dù trong những người đến có có một người lính La-mã, nhưng ông sẵn sàng vâng phục Chúa, đi theo lời mời của họ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn đầu phục Chúa, làm theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, sẵn sàng thay đổi quan điểm, suy nghĩ của con khi nhận được mệnh lệnh của Ngài. Nguyện xin đời sống con luôn ở trong đường lối Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
06/03/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn luôn quan phòng, ban ơn, thêm sức giúp chúng con vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì mỗi lúc Ngài lại ban ơn cho chúng con trong việc dạy học cho các con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
Câu 9 và 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, "cơn ngất trí" của Phi-e-rơ là sự tác động từ Đức Thánh Linh để chuẩn bị cho ông đón nhận khải tượng trong thần trí. Có lẽ Đức Thánh Linh chọn thời điểm Phi-e-rơ đang rất đói và thèm ăn để ban cho khải tượng này là để nói lên ý nghĩa: Trong dân ngoại có nhiều người đang rất đói thuộc linh và thèm ăn nuốt Lời Chúa, điển hình là gia đình Cọt-nây.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
Từ câu 11 đến 16: Con hiểu rằng, khải tượng được ban cho Phi-e-rơ mang hai ý nghĩa:
- Về thuộc thể, qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà từ nay không còn loại vật nào bị xem là không tinh sạch.
- Về thuộc linh, không còn sự phân biệt giữa dân I-sơ-ra-ên và các dân tộc khác.
Hai lẽ thật này mang đến một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của Hội Thánh, chính thức mở ra thời kỳ rao giảng Tin Lành cho đến tận cùng của trái đất, như chính lời tiên tri của Đức Chúa Jesus Christ.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ có thể đã hiểu mệnh lệnh Chúa truyền về việc từ nay không còn các loài vật không sạch, nhưng ông bối rối vì chưa hiểu ý nghĩa sâu xa của khải tượng. Tuy nhiên, cũng không cần đợi lâu, trong sự viếng thăm và giảng Tin Lành cho gia đình Cọt-nây thì ông đã hiểu chương trình của Chúa.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Từ câu 20 đến 23: Con hiểu rằng, vì đã được báo trước bởi Đức Thánh Linh nên Phi-e-rơ đã không ngại tiếp đón và đi với ba người của Cọt-nây, trong đó có một người lính La-mã. Ông hỏi lại: "Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?" là để xác định rõ họ đến vì điều gì, được ai sai đi, để có cơ sở trình bày sự việc với con dân Chúa tại Giốp-bê. Chắc chắn Đức Thánh Linh cũng đã sắp đặt để có các anh chị em cùng Cha tại Giốp-bê đi cùng Phi-e-rơ và sau đó chứng kiến sự Đức Thánh Linh giáng trên những người ngoại nghe Phi-e-rơ giảng Tin Lành (Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44). Sự có nhiều người trong Hội Thánh chứng kiến khiến lời chứng sau này của Phi-e-rơ được vững lập.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Phi-e-rơ được Chúa ban cho một khải tượng quan trọng. Khải tượng này bày tỏ hai lẽ thật. Lẽ thật thứ nhất là những người dân ngoại và dân I-sơ-ra-ên không còn ngăn cách. Họ sẽ nhận được ân điển cứu rỗi như nhau bởi sự chết của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Lẽ thật thứ hai là Đức Chúa Trời đã làm sạch những loài không tinh sạch. Vì thế, con dân Chúa có thể ăn những thú vật không tinh sạch mà luật pháp Cựu Ước cấm.
2. Khải tượng Chúa ban cho Phi-e-rơ và Lời phán của Ngài bảo Phi-e-rơ ăn những thú vật không sạch khiến cho ông bối rối. Ông bối rối vì Lời Chúa trong Thánh Kinh cấm ăn những thú vật không tinh sạch, và Phi-e-rơ cũng đã thực hiện điều này nhiều năm qua, nhưng nay Chúa phán trong khải tượng bảo ông ăn. Điều này làm con nhớ tới trước đây, con cứ nghĩ rằng, mình sẽ ở Móng Cái cho đến ngày Chúa đến, vì Chúa dẫn dắt và muốn con sau khi lấy vợ thì ra Móng Cái. Nhưng sau khi sinh sống ở đó được vài năm, Chúa lại muốn vợ chồng con rời Móng Cái đi vào Đông Viên sống. Lúc đầu, vợ chồng con cũng không khỏi bỡ ngỡ, nhưng khi biết đấy là ý muốn Chúa thì chúng con đã hết lòng vâng theo. Con học được rằng, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh rất quan trọng trên đời sống của con dân Chúa. Vì nếu không được Chúa dẫn dắt thì không phải con cái thật của Chúa. Và không vâng theo sự dẫn dắt của Ngài, thì con dân Chúa sẽ gặp phải những hậu quả thật đáng tiếc. Có khi một vài năm sau con mới thấu hiểu rõ vì sao Chúa muốn con đến nơi này nơi kia. Cảm tạ Chúa thật nhiều! Nguyện Chúa cứ luôn yêu thương và dẫn dắt con luôn cho đến ngày con về nhà Cha.
3. Khi có ba người đến từ Cọt-nây tìm Phi-e-rơ, thì Đức Thánh Linh đã phán với Phi-e-rơ những lời ngắn gọn nhưng rất đầy đủ. Dù rằng Chúa biết Phi-e-rơ còn đang bối rối và suy ngẫm về khải tượng, nhưng Ngài muốn ông “Hãy trỗi dậy! Xuống với họ”. Vì khi ông trỗi dậy và làm theo sự hướng dẫn của Ngài, thì ông sẽ được Chúa bày tỏ để từng bước hiểu những điều trong khải tượng. “Chớ nghi ngờ gì! Vì Ta đã sai họ”. Chúa biết Phi-e-rơ khi gặp họ sẽ nghi ngờ, vì họ là người La-mã và có lính đi cùng. Nhưng việc họ đến gặp Phi-e-rơ là bởi Chúa đã sai họ. Câu Chúa phán: “Chớ nghi ngờ” khiến con suy ngẫm và nhớ đến đời sống của con dân Chúa là bước đi bởi đức tin. Vì thế nếu để lòng vào những điều mắt thấy, tai nghe sẽ dễ khiến cho mình sinh ra nghi ngờ, lo sợ và thoái lui trước hoàn cảnh hay sự sợ loài người. Xin Chúa giúp con luôn có một tấm lòng tin cậy Chúa, vâng phục Chúa và sống nếp sống trung tín, đẹp lòng Ngài. A-men!
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho vợ chồng con có giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ Cha, giờ này ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 như sau:
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu.
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Ngài sai thiên sứ đến với Cọt-nây, hướng dẫn ông đến với Phi-e-rơ, thì Ngài cũng ban cho Phi-e-rơ thấy một khải tượng mà qua đó ông biết rõ hơn về chương trình của Đức Chúa Trời. Trong khải tượng, ông thấy trời mở ra, có vật dụng giống như mảnh vải buộc bốn góc, bên trong chứa hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
Sau đó Phi-e-rơ nghe tiếng phán: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn".
Ông liền đáp lại:
"Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế".
Con hiểu rằng, đây là phản xạ tự nhiên của ông, khi ông là một người yêu kính Chúa, xem mệnh lệnh của Chúa được chép trong Thánh Kinh là quan trọng và hết lòng vâng phục. Chúa đã phán với ông ba lần, để ông biết chắc chắn rằng, những lời ông vừa nghe cũng chính là mệnh lệnh của Chúa. Ông cũng được Chúa giải thích cho ông hiểu rằng: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
Con hiểu rằng, dù ông biết được một lẽ thật chính là những con vật không tinh sạch trong thời Cựu Ước thì nay đã trở nên tinh sạch nhưng ông cũng bối rối không biết những khải tượng mà Chúa cho ông thấy còn có ý nghĩa gì khác không thì Đức Thánh Linh đã bày tỏ cho ông biết khi Ngài phán với ông về những người tìm ông và cũng bày tỏ cho ông biết những người đó do Ngài sai đến.
Con hiểu rằng, khi nhìn thấy khải tượng, được Chúa phán dạy, và ông lại nhìn thấy những người mà Chúa sai đến với ông thì ông đã hiểu ra những gì Chúa đang dạy dỗ chính là sự cứu rỗi của Chúa không chỉ dành cho dân I-sơ-ra-ên mà cả cho người ngoại. Ông đã nhanh chóng vâng phục Chúa, bằng cách mời họ vào nghỉ và sáng mai cùng đi với họ.
Con hiểu rằng, trong ngày nay, chúng con đã có trong tay đầy đủ cuốn Thánh Kinh là Lời của Ngài. Điều mà chúng con cần làm là suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm, chính Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ chúng con về chương trình, ý định của Ngài dành cho chúng con. Sau khi hiểu biết những sự dạy dỗ của Chúa thì chúng con phải hết lòng và cẩn thận làm theo những gì mà Ngài đã phán dạy chúng con.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con một giấc ngủ bình an, được Ngài quan phòng dạy dỗ trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
28/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, những người do Sĩ Quan Cọt-nây sai đi tìm Sứ Đồ Phi-e-rơ đã đến gần Thành Giốp-bê vào lúc gần giữa trưa. Lúc đó, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, mặc dù lúc đó ông đã rất đói và thèm ăn. Qua sự việc đó con thấy rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ xem việc cầu nguyện với Chúa quan trọng hơn là việc giải quyết nhu cầu ăn uống thuộc thể của mình. Qua đó, mà con học được bài học rằng con cần ưu tiên những nhu cầu thuộc linh hơn là những nhu cầu về thuộc thể. Trong đời sống hằng ngày của con, con cần ưu tiên việc cầu nguyện, học Lời Chúa hơn là các công việc để lo cho đời sống thuộc thể. Có như vậy, con mới có một đời sống thuộc linh vững vàng ở trong Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nhắc nhớ cho con cần ưu tiên những nhu cầu thuộc linh hơn những nhu cầu thuộc thể. Trong đời sống hằng ngày, con cần ưu tiên việc cầu nguyện, học Lời Chúa hơn là những công việc thuộc thể, để đời sống thuộc linh của con được vững vàng. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
31/03/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng quyền năng, Đấng yêu thương chúng con vô hạn! Con nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng tha thiết yêu Ngài hơn mọi sự, vui về điều Chúa yêu và vừa muốn vừa làm theo ý Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Chúa yêu Phi-e-rơ. Vì Ngài yêu ai nên Ngài đến gần người ấy, ban ơn, dạy dỗ người ấy điều Ngài muốn. Ngài ban cho Phi-e-rơ khải tượng để ấn chứng rằng con dân Chúa có thể ăn những thú vật mà trước đây trong Cựu Ước cho là không tinh sạch. Đó là một điều mới đối với Phi-e-rơ vì trước nay ông không ăn những thú vậy bị gọi là không tinh sạch. Rồi mới đó là có người đến tìm Phi-e-rơ. Chúa muốn ông trỗi dậy và đi với họ. Chúa đã liên tiếp dạy dỗ và sai dùng ông. Tiến trình nên thánh của một người trong Chúa cũng vậy. Con cũng hiểu rằng có lúc Ngài kêu gọi, sai dùng liên tục nhiều việc. Vấn đề là người ấy có sẵn lòng dứt bỏ mọi thứ của con người cũ để Chúa thánh hóa và sai dùng hay không. Con xin Ngài thương xót Hội Thánh, nhớ đến những người còn chưa sẵn sàng để sống con người mới thì Ngài tác động đến lòng của họ, Ngài quở trách, sửa trị và thanh tẩy Hội Thánh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã cứu con trước cuộc đời tội lỗi trước đây, để con được cứu rỗi và thật sự hiểu về chính mình. Cuộc đời theo Chúa như cá bơi ngược dòng nước, nếu không tiến ắt sẽ lùi. Con đã nghe được câu này khi nghe người chăn giảng. Con hiểu thật đúng vậy. Nếu dừng lại sự được thánh hóa, nghĩa là tội lỗi dần xâm chiếm. Nếu cuộc đời của một người là 100%. Sự sống theo ý Chúa của người ấy là bao nhiêu phần trăm thì số còn lại là theo ý riêng xác thịt. Nếu mọi chuyện xảy ra với con không được hành xử và giải quyết theo sự khôn sáng Chúa ban thì đó là ý riêng. Sống theo ý Chúa và ý riêng thật khác xa nhau. Con đã kinh nghiệm sự sống theo ý Chúa và phước hạnh không ngừng Ngài ban cho con nên con không bao giờ muốn sống theo ý riêng của con, mà sẵn lòng để Chúa sai dùng con. Con nguyện Ngài ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học hôm nay Ngài ban cho con. Con nguyện xin dâng lên Chúa bài học của con, xin Ngài ban ơn khôn sáng cùng năng lực để con sống theo ý Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con dâng lời tạ ơn và chúc tụng, tôn vinh danh thánh của Ngài. Thiên Chúa giàu lòng từ ái, chậm giận, hay làm ơn nhưng Ngài cũng là Đấng Thánh Khiết không chấp nhận tội lỗi. Xin Chúa ban cho con tấm lòng biết kính sợ Ngài và cho con được đến gần Ngài, xin dùng Lời Ngài thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23. Xin Cha dạy dỗ con bài học cho chính con và con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Con suy ngẫm về việc ông Phi-e-rơ được Chúa ban cho ông khải tượng mà chính ông cũng chưa hiểu được ý nghĩa của khải tượng đó. Nhưng khi Chúa bảo ông đi cùng ba người được sai đến tìm ông thì ông lên đường đi với họ. Con học được rằng có lúc chính bản thân con cũng chưa hiểu được những điều Chúa cho phép xảy ra hay là ý muốn của Chúa. Con cũng chưa được Chúa phán bảo trực tiếp điều gì, nhưng con hiểu ý muốn của Chúa đó là qua sự con đọc Lời Chúa, qua lời dạy bảo, khuyên nhủ của người chăn và trưởng lão. Có khi là một lời góp ý của anh chị em cùng Cha. Con quen với cuộc sống làm theo ý mình nên con chưa kinh nghiệm sâu sắc về sự tìm cầu và nhạy bén trong sự nhận biết ý Chúa. Qua bài học này con cần phải biết tìm cầu ý muốn của Chúa nhiều hơn, xin Chúa giúp con biết con phải làm gì, Chúa có muốn con làm hay không. Con cũng cần cầu nguyện với Chúa nhiều hơn. Tìm kiếm Chúa nhiều hơn để có thể nghe được tiếng của Chúa. Con cũng học được nếu có việc gì con chưa hiểu nhưng nếu là ý Chúa thì con cứ vâng phục và làm theo. Rồi đến thời điểm Chúa sẽ giúp cho con được hiểu. Con chỉ cần tin rằng ý tưởng của Chúa đối với con là ý tưởng bình an, không phải tai họa thì con an tâm vâng lời Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong mắt Chúa những sự sạch là tấm lòng của một người. Người có tấm lòng trong sạch trước Chúa là người không hướng lòng về tội lỗi, không ham thích tội lỗi nhưng giữ mình đời sống thánh khiết. Tấm lòng trong sạch là tấm lòng không có những ác tưởng, suy nghĩ xấu, suy nghĩ sự dữ cho người khác, không làm hại người khác và hết lòng kính sợ Chúa. Sự "không sạch" thì ngược lại. Giống như xưa kia người Do-thái rất ghê tởm người Sa-ma-ri, xem thường họ cho họ là những người ô uế. Nhưng đối với Thiên Chúa thì không có phân biệt chủng tộc hay màu da, nhưng Ngài xét ở tấm lòng. Là người Do-thái chính gốc nhưng lòng đầy dẫy những sự xấu xa, ác tưởng, không có tình yêu thương thì đối với Chúa cũng không phải là "sạch". Con học được rằng Chúa muốn những điều ở trong lòng con, trong nơi sâu kín của lòng con. Ngài là Đấng dò xét tâm can miễn rằng con khao khát tìm kiếm Chúa, thật lòng muốn ăn năn và sống theo Lời Chúa. Con phải có tấm lòng kính sợ Chúa và hoàn toàn đầu phục Ngài để cho Ngài thánh hóa con, đổi mới con. Vậy nên con phải thật sự cẩn thận canh giữ tấm lòng của mình, sao cho lúc nào cũng ở trong sự tin kính Chúa và tấm lòng muốn sống cho Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay, rất giúp ích cho con trong thời điểm này. Xin Chúa giúp con biết lắng nghe tiếng Ngài, được gần Ngài và sống theo ý muốn của Ngài. Xin Chúa gìn giữ con không phạm tội và thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha vì mọi ơn phước mà Ngài đã ban cho gia đình con không sao kể xiết. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con qua bài học hôm nay. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ đi quãng đường dài để đến Thành Giốp-bê, thì trời cũng đã gần trưa. Phi-e-rơ đã rất đói và thèm ăn, người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn khải tượng đến trên ông. Trong khi Phi-e-rơ vẫn còn đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy điều đó có ý nghĩa gì, thì có mấy người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Phi-e-rơ. Lúc này Phi-e-rơ vẫn còn ngẫm nghĩ về khải tượng, thì Đấng Thần Linh đã phán với Phi-e-rơ rằng có ba người đến tìm ông. Tiếp đến, Ngài phán bảo ông hãy trỗi dậy, xuống mà đi với họ, không nghi ngờ chi. Vì Ngài đã sai họ đến.
Sau đó, Phi-e-rơ làm theo lời phán bảo của Chúa dành cho ông, mặc dù cơn khải tượng đã qua và có thể cơn đói và thèm ăn vẫn còn. Nhưng ông đã gạt qua, đi xuống gặp những người ấy và chào hỏi. Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ và ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ, cũng có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với ông. Vì đối với ông việc Chúa giao phó và làm theo ý muốn của Ngài là quan trọng hơn hết.
Thưa Cha! Con học được rằng, có những việc đến thời điểm thì Chúa cho phép xảy ra, mục đích là Ngài muốn dạy dỗ cho mỗi người tùy theo sự việc và hoàn cảnh. Có thể Chúa muốn chúng con thay đổi nếp sống hoặc thay đổi tư tưởng bấy lâu nay chưa đúng với Lời của Ngài. Cũng có thể Ngài muốn chúng con làm theo ý muốn của Ngài sẽ tốt hơn cho chúng con trong thời điểm này. Bởi vì, mọi ý muốn của Ngài dành cho chúng con đều thật là tốt lành, miễn chúng con cứ vâng theo, không ngần ngại hay nghi ngờ chi. Nếu chúng con vâng theo thì những ơn phước cũng theo chúng con, tuy nhiên cũng có những việc chúng con phải trả giá để bước vào một hành trình mới tốt hơn cho chúng con.
Quan trọng là chúng con có nhận biết được đâu là ý muốn của Chúa để mà hết lòng hạ mình vâng theo. Với con, đó là những điều Chúa phán dạy riêng tư, cũng như Chúa phán dạy qua người chăn, qua các trưởng lão hoặc qua các anh chị em cùng Cha để đưa ra những lời khuyên, những lời góp ý chân thật dành cho con. Giúp cho con nhận biết được những điều gì lâu nay con chưa đúng thì con ăn năn với Chúa và làm theo sự dẫn dắt của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện xin Chúa ban cho gia đình con có được một giấc ngủ ngon trong sự quan phòng của Ngài. Xin Chúa cũng ban ơn, thêm sức trên vợ chồng con, để khuya nay chúng con cũng tiếp tục công việc làm kiếm sống của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con một ngày được bình an, dù mấy hôm nay thời tiết mưa nhiều, con cảm thấy hơi mệt do thay đổi thời tiết. Con thấy thân thể mình ngày càng yếu ớt, chỉ mong rằng con có thể sống khỏe mạnh đến ngày Chúa trở lại. Xin Chúa thêm sức và gìn giữ con. Con cũng cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23. Nguyện Chúa dạy dỗ con và nguyện Lời Ngài nuôi dưỡng thuộc linh của con. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này kể về việc Sứ Đồ Phi-e-rơ trong khi đang cầu nguyện với Chúa trên mái nhà thì ông đã bị ngất trí và thấy một khải tượng của Chúa ban cho. Ông thấy giống như một tấm vải lớn bốn góc được buộc lại, bên trong có nhiều loài vật mà theo quan niệm của do thái giáo thì đó là những con vật ô uế và họ không ăn những con vật như vậy. Nhưng có tiếng phán với ông là ông hãy làm thịt và ăn những loài vật đó. Ông đã nói là ông không ăn những loại đó vì đó là những vật ô uế. Nhưng lại có lời phán với ông "những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch." Sự đó xảy ra đến ba lần giống như một sự nhấn mạnh khẳng định với ông về điều mà Chúa muốn dạy dỗ ông. Khi tỉnh dậy ông suy nghĩ về ý nghĩa của khải tượng đó, thì có tiếng Đấng Thần Linh phán với ông về những người mà đại đội trưởng Cọt-nây đã sai đến tìm ông.
Con suy nghĩ về sự những người Do-thái rất khó chấp nhận một điều gì quá mới mẻ mà trái với phong tục luật lệ của họ đã trải qua lâu năm. Đó cũng là một thử thách lớn đối với Phi-e-rơ, và vào thời điểm đó thì những môn đồ cũng chưa nghĩ nhiều đến sự làm chứng về Tin Lành cho những người ngoại bang, không nghĩ đến ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời là dành cho toàn nhân loại. Nên việc Chúa cho khải tượng xảy ra ba lần và chính Đấng Thần Linh lên tiếng để dẫn dắt ông là việc cần thiết.
Hình ảnh những con vật nhiều chủng loại khiến con nghĩ đến nhiều người, nhiều dân tộc, nhiều màu da trên khắp thế gian đều được Chúa ban cho ơn cứu chuộc, được Chúa làm cho tinh sạch. Con cảm tạ và biết ơn Ngài vì ơn thương xót của Ngài cho tất cả mọi người trên thế giới, mà nhờ đó con mới được có cơ hội tin nhận Tin Lành.
Qua phân đoạn này con cũng học được về tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ trong sự vâng phục Chúa, ông đã tiếp đón những người được sai đến bởi đội trưởng Cọt-nây. Và ngày hôm sau thì ông cùng với các anh chị em ở Giốp-bê đã cùng đi đến với gia đình Cọt-nây. Con cũng học được những điều gì mà Chúa xem là công bình thì không ai có quyền phán xét và xem là tội lỗi ô uế. Con dân Chúa cần phải có tấm lòng sẵn sàng tiếp nhận và không được có thái độ phân biệt đối xử kỳ thị với người mà Chúa tiếp nhận. Con học được mỗi người cần phải xem người khác là tôn trọng hơn mình, khiêm nhường hạ mình, nhận biết con người mình trước khi tin nhận Chúa cũng là vô cùng xấu xa gian ác và đang đi vào sự chết. Mỗi người được cứu là bởi ân điển của Chúa chứ không phải vì người đó đủ tốt, có học thức cao, lịch sự, giàu có… bởi tất cả những gì thuộc về đời này đều là rơm rác và là hư không. Nhưng sau khi tin nhận Chúa thì cần có lòng thương xót và tha thứ đối với người khác như chính Chúa đã yêu thương tha thứ và tiếp nhận mình.
Nguyện xin Chúa giúp con luôn biết tha thứ cho anh chị em mình, tha thứ cho những người lân cận của mình, như chính Chúa đã tha thứ cho con, ngay cả khi họ không ăn năn, không xin lỗi vì đã làm tổn thương mình. Đây là điều con nhận biết mình có khi còn chưa làm được, nên con cũng xin Chúa giúp con chiến thắng chính mình, đóng đinh chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mà đi theo Ngài. Xin Chúa giúp con bước sang một trang đời mới với niềm vui, sự bình an, vui thỏa và hết lòng sống theo Lời Chúa, hết lòng yêu thương anh chị em mình. Con xin cảm tạ ơn Chúa và thành kính hết lòng cầu nguyện. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 03/07/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23 Khải Tượng của Phi-e-rơ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:9-23.
9 Ngày hôm sau, họ đã lên đường và khi họ đã đến gần thành, Phi-e-rơ đã lên trên mái nhà để cầu nguyện, vào khoảng giờ thứ sáu. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ sáu bắt đầu vào khoảng 11 giờ trưa.]
10 Người đã rất đói và thèm ăn. Người ta đang chuẩn bị thức ăn thì một cơn ngất trí đến trên người.
11 Người đã thấy trời đã được mở ra, và có vật dụng kia giáng xuống trước người. Nó giống như tấm vải lớn, bốn góc được buộc lại, thả xuống đất.
12 Trong đó là hết thảy những thú bốn chân của đất, những thú rừng, những côn trùng bò trên đất, và những chim trời.
13 Đã xảy ra, có tiếng phán với người: "Hỡi Phi-e-rơ! Hãy trỗi dậy! Làm thịt và ăn."
14 Nhưng Phi-e-rơ đã thưa: "Lạy Chúa! Không thể nào! Vì tôi chẳng bao giờ ăn thứ gì chẳng sạch hoặc ô uế."
15 Tiếng phán lại đến với người lần thứ nhì: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch."
16 Sự ấy xảy ra đến ba lần; và vật dụng ấy bị thu lại lên trời.
17 Trong khi Phi-e-rơ đang bối rối trong mình về khải tượng mà mình đã thấy có thể có ý nghĩa gì, thì kìa, các người được sai đi bởi Cọt-nây đã đứng trước cửa, hỏi thăm nhà của Si-môn.
18 Họ đã gọi và hỏi, có phải Si-môn cũng gọi là Phi-e-rơ ở trọ nơi đây.
19 Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về khải tượng thì Đấng Thần Linh đã phán với người: "Kìa, có ba người tìm ngươi.
20 Vậy, hãy trỗi dậy! Xuống mà đi với họ! Chớ nghi ngờ chi! Vì Ta đã sai họ."
21 Phi-e-rơ đã xuống cùng các người đã bởi Cọt-nây sai đến với người, nói: "Này, ta là người các ngươi tìm. Là cớ gì, bởi đó, các ngươi đến?"
22 Họ đã trả lời: "Đại Đội Trưởng Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, được lời chứng tốt bởi hết thảy dân Do-thái. Người đã được thánh truyền bởi thiên sứ thánh, mời ông đến nhà của người và nghe những lời của ông."
23 Kế đó, Phi-e-rơ đã mời họ vào trọ. Ngày hôm sau, Phi-e-rơ đã đi với họ. Có các anh em cùng Cha từ Giốp-bê cùng đi với người.
Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con suy ngẫm câu Thánh Kinh: "Những vật gì Đức Chúa Trời đã làm cho sạch, ngươi chớ xem là chẳng sạch.”
Con hiểu được rằng, trong thời Tân Ước, tức là sau khi Đức Chúa Jesus Christ đã hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại, thì các con vật trong thời Cựu Ước bị xem là ô uế cũng được máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch, không còn ô uế nữa. Vì vậy, loài người chúng con ngày nay hoàn toàn có thể ăn thịt những con vật đó. Nhưng ăn hay không ăn thì thuộc quyền tự do của mỗi người. Một người không ăn đơn giản là vì người đó không thích ăn, chứ không phải người đó không tin là những vật đó đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch thì người đó không phạm tội. Nhưng khi một người không ăn vì không tin Đức Chúa Trời đã làm cho những vật ô uế thành tinh sạch thì là phạm tội vì cớ chẳng tin.
Thưa Cha! Trong khải tượng của Phi-e-rơ, Phi-e-rơ đã từ chối với lý do là những con vật đó là những con vật bị xem là ô uế, Phi-e-rơ thì không thể ăn thịt những con vật bị cho là ô uế. Thưa Cha! Con hiểu được rằng, lúc bấy giờ Phi-e-rơ vẫn chưa nhận biết được sau khi Đức Chúa Jesus Christ hoàn thành công cuộc cứu rỗi nhân loại thì những vật bị xem là ô uế trong thời Cựu Ước cũng được máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ làm cho tinh sạch.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, cho dù trong quá khứ, con là người tội lỗi, xấu xa, gian ác như thế nào đi nữa. Nhưng khi con thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì con đã được Đức Chúa Trời làm cho sạch tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng thánh hóa, đổi mới và khiến con mỗi ngày mỗi giống Chúa hơn. Vì vậy, con không nên mặc cảm vì trước đây mình từng làm những việc xấu xa, gian ác thế nào.
Mà con chỉ cần tin con hiện tại là tạo vật mới của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời biệt riêng ra thánh và sử dụng theo thánh ý tốt lành của Ngài. Điều con phải làm là hết lòng, hết sức sống đẹp lòng Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, rao truyền sự chết của Đức Chúa Jesus Christ cho những người chưa biết Chúa, làm trọn những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho con làm theo.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ân điển cho loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì sự cứu rỗi của Ngài không chỉ dành riêng cho dân I-sơ-ra-ên mà còn cho tất cả mọi dân, mọi nước, mọi thứ tiếng. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được biết đến Tin Lành và được sống với Tin Lành. Con kính xin Cha ban ơn, thêm cơ hội cho những người chưa biết Chúa được biết Chúa và trở lại cùng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
***