Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Hôm nay, ngày 03/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12.

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ cách Hội Thánh An-ti-ốt tập trung vào việc phụng sự Chúa và kiêng ăn trước khi đưa ra các quyết định quan trọng?
2. Chúng ta nhận biết tiếng phán của Đức Thánh Linh như thế nào trong các sinh hoạt của Hội Thánh địa phương?
3. Chúng ta có sẵn lòng "được biệt riêng" để thực hiện công việc đặc biệt mà Chúa kêu gọi, ngay cả khi điều đó có nghĩa là rời xa vùng an toàn như Ba-na-ba và Sau-lơ đã làm?
4. Chúng ta đối diện với sự chống đối đức tin như thế nào, khi mà có những "Ê-li-ma" hiện đại tìm cách ngăn trở sự rao giảng Tin Lành?
5. Chúng ta có nhận thấy sự song hành giữa tình trạng mù lòa thuộc thể của Ê-li-ma và tình trạng mù lòa thuộc linh của ông ta không?
6. Chúng ta thường phản ứng thế nào khi chứng kiến những phép lạ và dấu kỳ? Chúng ta có như quan trấn thủ, ngạc nhiên và mở lòng với Lời Chúa không?
7. Chúng ta có nhận thấy sự thay đổi tên gọi từ Sau-lơ sang Phao-lô đánh dấu sự chuyển biến trong sứ mệnh và danh tính của ông như thế nào không?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể dành thời gian cầu nguyện và kiêng ăn để lắng nghe tiếng Chúa rõ ràng hơn về hướng đi trong đời sống và chức vụ của mình.
2. Bạn hãy tìm kiếm những người đồng hành thuộc linh như Ba-na-ba và Sau-lơ để cùng nhau phục vụ trong sứ mệnh Chúa giao.
3. Khi gặp sự chống đối trong việc chia sẻ đức tin, bạn đừng nản lòng mà hãy nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh như Phao-lô đã làm.
4. Bạn hãy sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi Chúa kêu gọi, dù điều đó có thể đưa bạn đến những nơi xa lạ như Chíp-rơ đối với Ba-na-ba và Sau-lơ.
5. Bạn có thể suy ngẫm về khao khát tìm kiếm lẽ thật của Quan Trấn Thủ Sê-giúp Phao-lô và tự hỏi mình có đang khao khát Lời Chúa một cách sâu sắc như vậy không.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1301-12-tin-lanh-duoc-rao-giang-tai-chip-ro/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Đặng Thái Học
04/04/2025 11:37

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]

Vào thời bấy giờ, trong Hội Thánh tại An-ti-ốt, là Hội Thánh đầu tiên ngoài Giê-ru-sa-lem, có mấy tiên tri và người dạy, ấy là Ba-na-ba, Si-mê-ôn, gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, và Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với vua chư hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. Những người này do Đức Thánh Linh dùng Lu-ca nêu danh, thể hiện những lãnh đạo trong Hội Thánh có ân tứ khác nhau trong thời kỳ Hội Thánh mới được thành lập.

2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."

Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: “Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ.” Điều này cho thấy sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Thánh Linh, khi Ngài kêu gọi đích danh Ba-na-ba và Sau-lơ vào ơn đặc biệt trong mục vụ rao giảng Tin Lành.

3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.

Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện, thì các môn đồ trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã đặt tay trên Ba-na-ba và Sau-lơ theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, để họ ra đi theo tiếng gọi của Ngài. Hành động kiêng ăn và cầu nguyện của Hội Thánh thể hiện sự nghiêm túc làm theo mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, và cùng đặt tay trên hai ông là biểu hiện sự nhân danh Chúa, chúc phước cho hai ông khi ra đi hầu việc Chúa.

4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.

Việc Ba-na-ba và Sau-lơ được chúc phước, và được sai đi là thật sự bởi Đức Thánh Linh kêu gọi. Hai ông đã xuống Thành Sê-lơ-xi, và từ đó, họ đi tàu đến Đảo Chíp-rơ. Đây là cuộc hành trình truyền giáo theo tiến trình từng bước, được sắp đặt theo sự soi dẫn của Đức Thánh Linh.

5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.

Khi Ba-na-ba và Sau-lơ đến Thành Sa-la-min, họ bắt đầu giảng Lời của Đức Chúa Trời trong nhà hội người Do-thái, và Giăng là người phụ giúp hai ông trong mục vụ Chúa giao.

6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.

Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, Ba-na-ba và Sau-lơ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái, tên là Ba-giê-su. Tại Thành Ba-phô, nơi tổng đốc La-mã cai trị, có những thuật sĩ thường giúp việc cho các bậc lãnh đạo thời ấy.

7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.

Thuật sĩ Ba-giê-su ở với quan trấn thủ, tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì ông có tấm lòng khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời. Sê-giúp Phao-lô là một quan chức cấp cao trong đế chế La-mã, nhưng có lòng khao khát tìm kiếm Lẽ Thật, là cơ hội Chúa ban cho cả hai tôi tớ của Ngài và viên quan chức cấp cao này gặp nhau, để ông ta có thể được cứu.

8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.

Tuy nhiên, Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên này được dịch từ tên Ba-giê-su. Ông này đã chống đối Ba-na-ba và Sau-lơ, tìm cách ngăn cản Sê-giúp Phao-lô đến với Lời của Đức Chúa Trời, vì sợ mất vị trí của mình trong thời ấy.

9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?

Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được Đức Thánh Linh cảm động, khiến ông nhìn thẳng vào Ê-li-ma, nói rằng: “Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, người không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?” Tên Sau-lơ bắt đầu được chuyển thành Phao-lô, cặp mắt nhìn thẳng thể hiện sự thẳng thắn, chính trực, thể hiện sự uy nghiêm trước người đối diện, được Chúa ban quyền năng, có uy lực trước kẻ chống đối Ngài. Ông thẳng thắn tuyên bố cho kẻ chống đối Chúa biết rằng, ấy là kẻ thuộc về ma quỷ.

11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.

Và lúc bấy giờ, Phao-lô nói cho Ê-li-ma biết rằng, tay của Chúa trừng phạt ông ta, sẽ bị mù, không thấy mặt trời ít lâu, thì chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên Ê-li-ma, khiến ông ta loạng quạng, tìm người dẫn dắt đi. Đây là sự đoán phạt nhãn tiền từ Đức Chúa Trời trên kẻ chống nghịch Ngài, là cơ hội cho kẻ tội lỗi ăn năn trước quyền năng của Ngài.

12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Trước sự chứng kiến của quan trấn thủ về một phép lạ trong sự kiện Chúa trừng phạt Ê-li-ma, thì ông đã nhận ra quyền năng siêu việt của Đức Chúa Trời, khiến ông tin, và ngạc nhiên về giáo lý của Ngài.

Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Tin Lành được rao giảng tại Chíp-rơ, bởi Đức Thánh Linh hướng dẫn những tôi tớ của Chúa. Dù có phải đối diện với sự chống đối từ thế lực tối tăm, nhưng trong sự bảo vệ của Đức Chúa Trời bởi quyền năng của Ngài, đưa dẫn những người tìm kiếm Lẽ Thật đến với ơn cứu rỗi.
Nguyện Chúa ban ơn cho con trong sự học hiểu Lời Ngài ngày một thêm lên, nói gương Ba-na-ba và Sau-lơ trong sự hầu việc Chúa, dù có phải trải qua sự chống đối từ thế gian; và khao khát Lời Hằng Sống của Thiên Chúa một cách sâu sắc. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Phạm Trịnh Minh Anh
04/04/2025 23:54

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12.

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.

Thưa Cha, con nhận thấy Hội Thánh tại An-ti-ốt thật có phước, vì là Hội Thánh đầu tiên của dân ngoại mà có đến năm người vừa là tiên tri, vừa là người dạy Lời Chúa cho họ, là Ba-na-ba, Si-mê-ôn, Lu-si-út, Ma-na-en và Sau-lơ. Có lẽ trong một buổi nhóm kiêng ăn, thờ phượng Chúa giữa năm người họ, Đức Thánh Linh đã phán trong tâm thần mỗi người, truyền lệnh cho họ biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc Ngài gọi họ làm.

Con hiểu rằng, Chúa đã dùng Ba-na-ba và Phao-lô để giúp đỡ, gây dựng đức tin cho Hội Thánh tại An-ti-ốt trong suốt một năm đầu tiên (Công Vụ Các Sứ Đồ 11:19-26). Giờ đây, Ngài tiếp tục kêu gọi họ ra đi để mang Tin Lành đến nhiều vùng đất khác. Còn công việc chăn dắt dạy dỗ con dân Chúa tại An-ti-ốt sẽ do ba người còn lại đảm nhiệm. Khi đã nhận biết ý muốn của Chúa, họ lập tức đặt tay trên Ba-na-ba, và Phao-lô, công nhận sự kêu gọi của Chúa dành cho hai ông, xác nhận thẩm quyền Chúa ban cho hai ông, và cầu nguyện chúc phước để hai ông lên đường.

Qua đó, con học được rằng Đức Thánh Linh luôn hành động giữa Hội Thánh. Hội Thánh không chỉ nghe được tiếng Ngài phán truyền, mà còn hiểu rõ và đồng lòng vâng phục, thực hiện ý muốn của Ngài trong sự hiệp một.

4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ba-na-ba và Phao-lô đã đến Đảo Chíp-rơ theo sự sai phái của Đức Thánh Linh. Ngài dẫn dắt họ đi qua từng thành phố để giảng Lời của Đức Chúa Trời, và cũng sai Giăng Mác đi theo để phụ giúp, chăm sóc các nhu cầu thuộc thể của họ. Qua đó, con học được rằng trên linh trình theo Chúa, từng bước đường của con dân Ngài đều nằm trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Ngài mở đường, hướng dẫn, và ban cho chúng con người giúp đỡ khi cần.

6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi lòng khao khát muốn nghe Lời Đức Chúa Trời, mà Sê-giúp Phao-lô đã cho mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến. Ông là quan trấn thủ của Thành Ba-phô, và là một người khôn sáng. Chỗ ông, có một người Do-thái tên là Ba-giê-su, tự xưng mình là tiên tri của Chúa. Nhưng thực chất, hắn thực hành tà thuật bởi quyền phép của Sa-tan, gọi mình là Ê-li-ma, nghĩa là thuật sĩ, là tiên tri giả. Hắn đã chống đối Ba-na-ba và Phao-lô, tìm cách khiến quan trấn thủ không tin vào lời rao giảng của hai ông.

9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ba-giê-su là tay sai của Sa-tan, tìm cách chống đối sự giảng dạy của Ba-na-ba và Phao-lô, nhằm cản trở quan trấn thủ tin nhận Chúa. Nhưng qua môi miệng Phao-lô, Đức Thánh Linh quở trách hắn một cách mạnh mẽ, phơi bày bản chất thật của hắn là con cái của ma quỷ. Người trong lòng có đầy sự gian trá và ác ý thì tất nhiên sẽ chống nghịch sự công chính, không ngừng bẻ cong con đường ngay thẳng mà Chúa đã định cho loài người.

Qua sự kiện Chúa khiến Ba-giê-su bị mù, con học được rằng, trên linh trình theo Chúa, chúng con cũng sẽ gặp những người chống đối đức tin của chúng con, ác ý gièm chê nếp sống ngay thẳng của chúng con trong Ngài. Nhưng chính những điều ấy lại là cơ hội để Ngài bày tỏ ra sự mù lòa thuộc linh của họ. Đồng thời, đó cũng là cơ hội để những người khôn sáng, khao khát lẽ thật, được nhận biết quyền năng của Ngài, tin và trở lại cùng Ngài.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn nghe và vâng phục tiếng phán của Đức Thánh Linh dành cho con, để mỗi bước chân con đều ở trong sự dẫn dắt của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
04/04/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
06/04/2025 21:46

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban phước trên công việc làm của chúng con hôm nay được thuận lợi, bình an. Cảm tạ Chúa cho con có thì giờ được đến với Chúa để học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và ban ơn cho con trong sự học biết Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu Đức Thánh Linh đã phán với mỗi môn đồ đang hiệp nhau trong sự cầu nguyện, kiêng ăn về ý muốn biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Chúa muốn sai dùng. Khi nhận biết sự phán dặn của Chúa thì họ đã mau chóng làm theo mệnh lệnh Chúa truyền, là biệt riêng ngay cho Chúa. Các môn đồ đã đặt tay để cầu nguyện, chúc phước cho họ, rồi để họ đi theo sự kêu gọi của Chúa.

Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, thật Chúa chỉ phán với người quan tâm. Khi con dân Chúa có lòng tìm kiếm Chúa, mong muốn làm theo ý Ngài, thì mới nghe thấy tiếng phán của Chúa để làm theo. Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài vẫn luôn dẫn dắt và đáp lời khi chúng con biết tìm kiếm ý muốn Chúa, và hạ mình để lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài.

Thưa Chúa, qua sự việc Quan Trấn Thủ Sê-giúp Phao-lô vì khao khát nghe Lời Chúa nên gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, con hiểu rằng, hành động nói lên tấm lòng của một người. Nhìn lại con cũng thấy buồn lòng, vì nhiều con dân Chúa ngày nay được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cả Thánh Kinh và bài giảng cách thuận tiện, mà lại không có lòng khao khát nghe Lời Chúa. Đến nỗi ngay cả những lời góp ý, xây dựng của anh chị em nhằm giúp ích cho họ mà họ cũng còn không muốn nghe.

Thưa Chúa, con hiểu khi người có lòng khao khát Lời Chúa, thì lòng họ thôi thúc họ hành động tìm kiếm, và Chúa thì biết trước và biết rõ lòng họ, nên Ngài đã sắm sẵn mọi sự. Chúa dùng Ba-na-ba và Sau-lơ để đáp lại sự tìm kiếm Chúa của quan trấn thủ. Qua đây con học được rằng, Chúa thật sự dùng các tôi tớ của Ngài cho các công việc mà Ngài muốn họ làm, Chúa tác động trong họ để họ vừa muốn vừa làm theo ý Chúa, điều đó làm thành toàn ý muốn và chương trình của Chúa.

Thưa Chúa, hành động của Ê-li-ma khi tìm cách nghịch lại Phao-lô và Ba-na-ba, rồi tìm cách khiến cho quan trấn thủ không còn tin Chúa, đã bị Phao-lô quở trách cách tỏ tường. Ông nói Ê-li-ma đầy mọi sự gian trá, đầy mọi ác ý. Con hiểu có lẽ Ê-li-ma đã xảo quyệt, nói những lời dối trá với quan trấn thủ về Phao-lô và Ba-na-ba, để vu khống và mong muốn quan trấn thủ không còn tin tưởng Phao-lô và Ba-na-ba nữa. Có lẽ Ê-li-ma muốn quan trấn thủ không tin Chúa nữa, không nghe Phao-lô và Ba-na-ba nữa là vì ông ta sợ rằng điều đó gây bất lợi cho mình từ quyền thế đến tiền bạc. Con hiểu hành động của Ê-li-ma gọi là ác ý là vì sẵn sàng vì lợi ích của mình mà đẩy người khác vào chốn nguy hiểm, thiệt hại. Sự gây tổn hại lớn nhất mà Ê-li-ma gây ra là sự tổn hại đến linh hồn của quan trấn thủ.

Thưa Chúa, con hiểu sự dối trá, gây hại người khác là ý muốn của ma quỷ, vì vậy ai hành động vậy là con cái của chúng. Khi một người đã làm ra hành động gian trá, hại người khác và nhất là cản trở người khác đến với sự cứu rỗi, cản trở người khác rao giảng Tin Lành thì đã chống nghịch Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu sự việc Ê-li-ma bị mù tạm thời, vừa là hình phạt để Ê-li-ma chấm dứt sự phạm tội, sự cản trở, vừa là ơn thương xót của Chúa vì giúp Ê-li-ma run sợ trước quyền năng của Chúa. Đồng thời cũng là phép lạ bày tỏ cho quan trấn thủ nhìn biết Chúa.

Con cảm tạ Chúa vì sự dạy dỗ của Chúa qua Lời Ngài. Sự học biết Lời Chúa giúp cho con được hiểu biết ý muốn của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con biết áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
06/04/2025

***


Dương Quang Trung
07/04/2025 10:11

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]

2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."

3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.

4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.

5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.

6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.

7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.

8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.

9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,

10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?

11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.

12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Kính thưa Cha,
Đây là những điều con học được:

1. Trước khi đưa ra những quyết định quan trọng, Hội Thánh cần được soi sáng, hướng dẫn từ Chúa. Việc thờ phượng, kiêng ăn, cầu nguyện, bày tỏ sự hết lòng tìm kiếm Chúa, đó là bài học cho Hội Thánh nói chung, cho mỗi con dân Chúa nói riêng.

2. Đức Thánh Linh, qua những tiếng phán bảo, chỉ dẫn cho con dân Chúa để họ không bị sai lầm. Cảm tạ Chúa.

3. Con dân Chúa cần sẵn lòng “được biệt riêng” dù đã xa vùng an toàn để tìm kiếm Chúa. Cảm tạ Chúa.

4. Chúng ta đối diện với sự chống đối đức tin như thế nào, khi mà có những "Ê-li-ma" hiện đại tìm cách ngăn trở sự rao giảng Tin Lành?
Con dân Chúa cần dùng vũ khí Chúa ban, dùng Danh Chúa trừ đuổi tà linh hoặc dùng quyền năng Chúa để xua đuổi hoặc làm “tê liệt” sự gây rối của tay sai Ma Quỷ.

5. Chúng ta có nhận thấy sự song hành giữa tình trạng mù lòa thuộc thể của Ê-li-ma và tình trạng mù lòa thuộc linh của ông ta không?
Khi Ê-li-ma đã cố tình chống Chúa thì sự trừng phạt cũng mạnh hơn khi ông ta bị mù phần thuộc linh cũng như thuộc thể. Chúa cũng cho ông bị mù là tạm thời, để cho ông có thời gian ăn năn tội. Cảm tạ Chúa.

6. Dấu kỳ, phép lạ là điều Chúa thường làm trong Thánh Kinh, nên con dân Chúa không ngạc nhiên như quan trấn thủ.

7. Sự thay đổi tên từ Sau-lơ, trước kia, từ một người bắt bớ đạo Chúa, bỏ tù những người theo Chúa, thì giờ đây ông có tên Phao-lô là người rao giảng Lời Chúa, mở mang nước Trời. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con vẫn hàng ngày cầu nguyện và lắng nghe tiếng Chúa phán dạy cho hướng đi trong chức vụ của mình. Nhưng kiêng ăn thì chưa vì sức khỏe yếu của con. Có lẽ vì thế mà con vẫn chưa được Ngài phán dạy cách cụ thể. Con luôn cần sự giúp đỡ từ Chúa. A-men! Con cảm tạ Chúa.

2. Con cũng chưa tìm được người đồng hành với mình như Sau-lơ và Ba-na-ba vì Chúa chưa giao việc cụ thể cho con.

3. Khi gặp sự chống đối trong việc chia sẻ đức tin, con không nản lòng mà con nương cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh như Phao-lô đã làm.

4. Con sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn của mình khi Chúa kêu gọi, dù điều đó có thể đưa bạn đến những nơi xa lạ như Chíp-rơ đối với Ba-na-ba và Sau-lơ.

5. Con sẽ noi gương Quan Trấn Thủ Sê-giúp Phao-lô khao khát Lời Chúa một cách sâu sắc. Con xin Chúa giúp con. A-men! Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Nguyễn Ngọc Tú
08/04/2025 21:00

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha mỗi ngày vẫn ban ơn dạy dỗ con, giúp con hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Cha mỗi ngày ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm.

Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12.

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.

Từ câu 1 đến 3: Thưa Cha, con hiểu rằng, Ba-na-ba, Si-mê-ôn, Lu-si-út, Ma-na-en, và Sau-lơ mang cả chức vụ tiên tri và người dạy nên họ là những cột trụ của Hội Thánh Chúa tại An-ti-ốt lúc bấy giờ. Đang khi năm người kiêng ăn và cầu nguyện thì Đức Thánh Linh phán trong thần trí của họ mệnh lệnh biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho việc giảng Tin Lành cho dân ngoại.

Mệnh lệnh "hãy biệt riêng ngay" cho thấy Đức Thánh Linh cần Ba-na-ba và Sau-lơ gạt qua sự kiêng ăn cầu nguyện và lập tức lên đường.

4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, mệnh đề "họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh" nhấn mạnh rằng hành trình của Ba-na-ba và Sau-lơ hoàn toàn được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh. Mọi bước đi của họ không phải là ngẫu nhiên, mỗi địa điểm họ đặt chân đến đều nằm trong sự sắp đặt và kế hoạch rõ ràng của Đức Thánh Linh.

6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.

Từ câu 6 đến 8: Con hiểu rằng, dường như câu chuyện Ba-na-ba và Sau-lơ gặp Quan Trấn Thủ Sê-giúp Phao-lô và Thuật Sĩ Ba-giê-su là cách Chúa muốn nêu lên một điển hình trên hành trình rao giảng Tin Lành của con dân Chúa. Con dân Chúa sẽ có niềm vui gặp gỡ những người thật lòng khao khát nghe Lời Chúa. Đồng thời con dân Chúa cũng sẽ gặp vô vàn sự chống đối.

Tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin: Là Ê-li-ma dùng lời nói xảo quyệt, lập luận sai lệch để bác bỏ lời rao giảng của Ba-na-ba và Sau-lơ. Thí dụ như: Ba-na-ba và Sau-lơ rao giảng rằng chỉ có một sự cứu rỗi trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, nhưng Ê-li-ma lập luận rằng mọi người có thể được cứu nhờ vào việc làm lành, sống đạo đức... Tương tự vậy, lập luận phổ biến ngày nay của các tiên tri giả là con dân Chúa không cần vâng giữ ngày Sa-bát Thứ Bảy.

9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,

Câu 9: Con hiểu rằng, câu 9 là lần đầu tiên Sau-lơ được gọi là Phao-lô và kể từ đó Thánh Kinh dùng tên này để gọi ông. Có lẽ, Chúa dùng điều này để đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của Phao-lô, vì từ đó trở đi, ông chính thức bước vào chức vụ "làm sự sáng của các dân, để ngươi là sự cứu rỗi cho đến tận cùng của trái đất." (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:47).

10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.

Câu 10 và 11: Con hiểu rằng, Chúa làm cho Ê-li-ma bị mù nhưng chỉ "trong ít lâu", nghĩa là vừa đủ để ông thức tỉnh. Điều này cho thấy Chúa cũng rất thương xót Ê-li-ma, muốn qua sự mù thuộc thể mà ông nhận thức được sự mù thuộc linh, là sự không nhận biết Thiên Chúa, của mình. Rất có thể sau sự kiện chấn động này, Ê-li-ma đã thật lòng ăn năn và dốc lòng tìm kiếm Chúa trong suốt quãng đời còn lại.

Sự mù thuộc linh khiến một người chỉ biết sống trong sự gian trá, đầy mọi ác ý, bị ma quỷ điều khiển, thù nghịch mọi sự công chính, không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa. Người ấy chỉ có thể cảm nhận được ánh sáng của sự sống khi thật lòng ăn năn tội và tin nhận Đức Chúa Jesus Christ.

12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Câu 12: Con hiểu rằng, trái ngược với Ê-li-ma, vị quan trấn thủ là một người có lòng khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời thì được Ngài ban cho thỏa lòng qua sự giảng Tin Lành của Ba-na-ba và Phao-lô. Sự ngạc nhiên của ông là do hiểu ra được những sự sâu nhiệm trong Lời Chúa mà trước đây chưa từng có ai giảng giải cho ông biết. Bản thân con cũng có cảm giác này khi nghe các bài giảng của người chăn.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha hôm nay ban ơn cho con làm xong một cái giường tầng để sắp xếp lại chỗ ngủ cho các con, chuẩn bị cho việc sinh em bé. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
08/04/2025 22:00

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12.

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống q Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Thánh Kinh cho biết Sê-giúp Phao-lô là người khôn sáng và khao khát Lời Chúa. Con hiểu rằng, sự khôn sáng của Sê-giúp Phao-lô không phải theo tiêu chuẩn con người hay tiêu chuẩn thế gian, mà là sự khôn sáng theo tiêu chuẩn Lời Chúa. Sự khôn sáng của ông được minh chứng qua việc: ông khao khát Lời Đức Chúa Trời; mời gọi Sau-lơ và Ba-na-ba đến để nghe Lời Chúa; nhìn thấy phép lạ của Chúa khi Ê-li-ma bị mù thì ông tin. Và sự khôn sáng và khao khát Lời Chúa đã được Đức Chúa Trời ban cho khi ông được nghe giảng Tin Lành và nhìn thấy quyền phép của Đức Chúa Trời. Con học được rằng, khi một người có tấm lòng tìm kiếm Chúa và khao khát Chúa thì khi có người nói về lẽ thật cho họ thì họ tin. Cũng như anh chị em chỉ ra những sự thiếu sót những tội lỗi thì họ nhanh chóng hạ mình và tiếp nhận. Những người như vậy sẽ được ở trong sự sáng và luôn bước đi trong sự sáng. 

Ê-li-ma là một người thuật sĩ với những bùa phép và ông cũng là một tiên tri giả khi tự nhận mình là tiên tri của Chúa. Ông không những bị mù thuộc linh khi không còn nhìn biết ánh sáng Tin Lành khi Sau-lơ rao giảng, mà ông còn bị Chúa hình phạt mù thuộc thể, khi cứ ra sức ngăn cản quan trấn thủ đặt đức tin nơi Ngài. Qua sự việc của Ê-li-ma, con thấy rằng, có những người xưng mình là con cái Chúa, nhưng họ lại bị mù thuộc linh khi không chịu tiếp nhận những lẽ thật sáng chói của Lời Chúa. Điển hình là họ không tiếp nhận những sự nhắc nhở, góp ý, khuyên dạy của anh chị em theo Lời Chúa. Vì sự kiêu ngạo quá lớn đã làm bức màn che dày đặc khiến họ không thể nhìn thấy ánh sáng Lời Chúa chiếu soi. Cũng chính vì họ không chịu tiếp nhận Lời Chúa và những lẽ thật trong Lời Ngài, nên họ luôn có những hành động như: giải thích, lý do, ngụy biện, phản biện… Đến một lúc, những người như vậy sẽ bị Chúa sẽ hình phạt cách thích đáng, để đạp đổ sự kiêu ngạo của họ. Và nếu không ăn năn, thì họ cũng sẽ bị hư mất

Con học được rằng, khi con càng tiếp nhận Lời Chúa bao nhiêu, thì con càng được trở nên khôn sáng, được biến đổi và phản chiếu sự vinh quang của Thiên Chúa bấy nhiêu. Nhưng khi con không chịu tiếp nhận Lời Chúa, thì con người thuộc linh của con ngày càng thiếu mất đi sự sống và sự sáng, không có năng lực của Chúa, để rồi ngày càng đui mù trong thuộc linh, mà lúc đó nói hay làm cũng chỉ theo sự ưa muốn của xác thịt, sự tối tăm hư mất. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và con luôn tiếp nhận Lời Ngài để con được tấn tới trong nếp sống đổi mới và nên thánh. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Vũ Triệu Hùng
08/04/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
12/04/2025 11:49

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài.
Cảm tạ Chúa ban cho con sức khỏe và thời gian để con được tiếp tục ghi lại những bài học khi con suy ngẫm Lời của Ngài.
Cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 ghi lại sự kiện Hội Thánh Chúa tại An-ti-ốt đang kiêng ăn, cầu nguyện và thờ phượng Chúa thì Đức Thánh Linh phán dạy với họ hãy biệt riêng Ba-na-ba và Phao-lô đi làm công việc mà Ngài đã gọi. Hội Thánh vâng lời, đặt tay cầu nguyện và sai hai người đi. Ba-na-ba và Phao-lô rời An-ti-ốt xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ. Tại đây hai người gặp một thuật sĩ là tiên tri giả, người Do-thái tên là Ba-giê-su, người tìm cách ngăn cản quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng có lòng tìm kiếm lẽ thật của Chúa. Phao-lô đã bởi năng lực đầy dẫy đến từ Đức Thánh Linh quở trách Ba-giê-su, khiến cho người bị mù, quan trấn thủ vô cùng ngạc nhiên và tin vào Chúa không chỉ bởi phép lạ mà ông còn ấn tượng về sự dạy dỗ trong lẽ thật của Lời Chúa qua các tôi tớ của Ngài. Câu chuyện được chép trong đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

NHẠY BÉN VỚI SỰ KÊU GỌI CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Sự kiện Hội Thánh Chúa tại An-ti-ốt đang kiêng ăn, cầu nguyện và thờ phượng Chúa thì nhận được sự phán dạy từ Đức Thánh Linh cho thấy một bài học quan trọng: trong sự hầu việc Chúa, con không nên tự lên kế hoạch rồi mới cầu xin Ngài ban ơn để hoàn thành, nhưng cần tìm kiếm thánh ý Ngài trước tiên, để biết rõ điều Chúa muốn con làm là gì.

Người thợ xây khôn ngoan là người luôn khao khát được nhận bản thiết kế từ kỹ sư trưởng của công trình, thay vì tự mình vẽ ra rồi hy vọng bản vẽ đó được chấp nhận. Bởi nếu không theo đúng thiết kế, công trình có thể sập bất cứ lúc nào, cho dù người thợ có siêng năng, có nhiệt tình đến đâu. Cũng vậy, sự tận tụy và nỗ lực không thể thay thế cho sự vâng lời và bước đi đúng theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

SẴN SÀNG VỚI SỰ CẢN TRỞ, KHI BƯỚC ĐI THEO SỰ KÊU GỌI CỦA CHÚA
Sự kiện thuật sĩ, người Do-thái tên là Ba-giê-su tìm cách ngăn cản quan trấn thủ Sê-giúp Phao-lô đến với lẽ thật Lời Chúa cho thấy, khi con dân Chúa làm theo sự phán dạy của Chúa thì sẽ gặp sự chống đối. Điều đó dạy con rằng, bản thân luôn phải sẵn sàng đối diện cho sự chống đối, bắt bớ, vì thế gian thuộc về thế lực thù nghịch Chúa, khi Chúa thi hành chức vụ, Ngài bị chống đối thể nào thì ngày nay chúng con là con dân Chúa chân thật cũng không ngoại lệ. Ở đâu Tin Lành của Chúa được rao giảng mạnh mẽ thì ở đó sự bắt bớ càng khốc liệt. Tuy vậy khi con biết trông cậy vào năng lực và sự ở cùng của Đức Thánh Linh thì con sẽ không còn sợ sự phản ứng của người khác, hoặc những thách thức mà con phải đối diện.

LẼ THẬT LỜI CHÚA CÓ QUYỀN NĂNG
Quan trấn thủ Sê-giúp Phao-lô cuối cùng đã tin, không chỉ vì ông chứng kiến phép lạ khiến thuật sĩ Ba-giê-su bị mù, mà vì ông thật sự ấn tượng bởi sự dạy dỗ trong Lời Chúa, điều mà ông chưa từng nghe thấy trước đây, điều này dạy con rằng: Chính lẽ thật trong Lời Chúa có quyền năng chạm đến lòng người. Phép lạ có thể gây ngạc nhiên nhất thời, nhưng Lời Chúa mới là điều biến đổi tấm lòng cách bền vững và sâu sắc. Vì thế, mỗi ngày con cần nuôi mình bằng Lời Chúa, không chỉ để biết, mà để sống theo.

Không chỉ có Lời Chúa trong tâm trí, con cũng cần để Lời ấy chi phối từng hành động, từng lời nói và thái độ sống, để đời sống con trở nên một bức tranh sống động về tình yêu thương, sự công chính và quyền năng biến đổi mà Lời Chúa đem lại. Như vậy, người xung quanh sẽ không chỉ nghe Tin Lành từ miệng con, mà thấy Tin Lành qua cách con sống, và chính điều đó có thể khiến lòng họ hướng về Chúa.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con. Cầu xin Lời Ngài mỗi ngày nhắc nhở để con có một nếp sống cầu nguyện, tương giao mật thiết với Chúa. Xin giúp con luôn tìm kiếm ý muốn Chúa và xin ban cho con tấm lòng sẵn sàng mang tình yêu của Ngài tới những người xung quanh, cho dù có bị cản trở hay bắt bớ. Thời gian đang trôi đi rất nhanh, cầu xin Chúa làm thành ý muốn Ngài trên đời sống con. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bùi Văn Vũ
18/04/2025 23:05

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 như sau:

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ.
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về việc Đức Thánh Linh đã kêu gọi Phao-lô và Ba-na-ba biệt riêng cho công việc nhà Chúa.

Con hiểu rằng, về các chức vụ trong Hội Thánh thì Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập các chức vụ, Đức Chúa Jesus là Đấng lựa chọn, ban cho một số người vào chức vụ, và Đức Thánh Linh kêu gọi những người được chọn vào chức vụ và ban ơn để họ hoàn thành những chức vụ mà Chúa giao phó.

Khi các sứ đồ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua tiếng phán của Đức Thánh Linh thì họ đã hết lòng làm theo. Các môn đồ đã đặt tay lên Phao-lô và Ba-na-ba để công nhận chức vụ, chúc phước cho họ trong việc mà Chúa giao. Bởi năng lực và thẩm quyền Chúa ban, họ đã đi ra rao giảng nhiều nơi, khi tới Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, ở cùng quan trấn thủ của thành tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Con hiểu sự khôn sáng của ông là sự nhận biết đúng sai và áp dụng vào trong đời sống, có lẽ qua sự rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba mà ông biết được họ là các sứ đồ của Chúa. Ông đã mời hai sứ đồ đến vì ông khao khát Lời Chúa. Nhưng tên thuật sĩ đã tìm mọi cách ngăn cản viên quan trấn thủ, và xoay ông ra khỏi đức tin nơi Chúa. Dù vậy Phao-lô đã đứng ra quở trách và bởi năng lực của Chúa, người tiên tri giả ấy đã bị mù sau lời quở trách của Phao-lô.

Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa và hầu việc Chúa, ma quỷ luôn tìm mọi cách để tấn công, ngăn cản ý muốn của Đức Chúa Trời được làm bởi con cái của Ngài. Dầu vậy chúng sẽ không thắng được nếu con dân Chúa cứ vững vàng trong đức tin, tấn tới trong sự hiểu biết Lời Ngài, biết dùng các khí giới mà Chúa ban để đáp trả lại sự tấn công của ma quỷ.

Con hiểu rằng, trong đời sống của một con dân Chúa, để biết được Chúa muốn chúng con làm gì, Ngài đã giao phó những gì cho chúng con, thì chúng con cần đến gần Ngài để tìm cầu ý Ngài qua sự suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm, cầu nguyện tương giao với Chúa.

Chúng con cần phải rèn tập lắng nghe tiếng Chúa, để giữa thế gian đầy dẫy những ồn ào, tiếng của xác thịt, tiếng của ma quỷ, thì chúng con vẫn nghe được tiếng của Ngài đang phán bảo, dạy dỗ chúng con. Nguyện xin Chúa cứ ban ơn dẫn dắt chúng con trong chặng đường cuối cùng trên bước đường về nhà Chúa, thêm lên đức tin để mỗi chúng con luôn giữ được sự cứu rỗi cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
18/04/2025

***


Trần Thị Thu Hương
24/04/2025 22:07

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ ơn Ngài về sự quan phòng của Ngài trên đời sống gia đình con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con, ban cho con sự khôn sáng trong sự học biết Chúa, khôn sáng trong các ứng xử, sắp xếp tình huống trong đời thường và trong các việc thuộc linh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ở cùng con, ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.

Câu 1 đến câu 3: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Đức Thánh Linh dẫn dắt toàn thể Hội Thánh. Khi mà Đức Thánh Linh phán với các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn thì con cũng hiểu rằng Ngài cũng phán với Ba-na-ba và Sau-lơ. Chẳng những người nhận chức vụ biết chức vụ Chúa giao cho mình, mà Chúa cũng ấn chứng cho những anh chị em ở địa phương trong sự hầu việc Chúa của người ấy. Đó là sự hiệp một trong vòng Hội Thánh.

4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Câu 4 đến câu 12: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự truyền giáo của Sau-lơ là do Đức Thánh Linh dẫn dắt. Sự làm chứng, giảng đạo của ông là có thần quyền và được sự ban ơn của Chúa. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, bách hại, lắm lúc khốc liệt nhưng ông và các bạn của ông biết mình đi với ai nên họ cứ tấn tới trong sự rao giảng Tin Lành. Sức mạnh phi thường ở trong ông là bởi vì ông làm bởi sức của Chúa. Những phép lạ của Chúa xảy ra làm cho vững đạo của Ngài. Cũng qua đó, những người chưa biết về Chúa cũng nhận biết Chúa cách rõ ràng hơn qua những việc làm của Ngài hành động qua con dân Ngài. Ngoài ra, con còn hiểu rằng những lời cáo trách của Đức Thánh Linh cũng nghiêm khắc và thẳng thắn, xuyên vào lòng của con dân Ngài. Chỉ cần thật lòng ăn năn tội, khi nghe sự cáo trách của Đức Thánh Linh khiến cho người ấy rất là khó chịu, khi sự ăn năn khiến cho con dân Chúa nhẹ lòng và được khôn sáng trong các việc làm tiếp theo, vì được cất bỏ đi sự ngăn trở tương giao với Chúa.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học mà Ngài ban cho con. Con nguyện xin Ngài nhớ đến ở cùng con, ban cho con một thai kỳ bình an, phước hạnh cho đến sau khi sinh. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện Ngài ở cùng con trong mục vụ mà Ngài giao cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
26/04/2025 20:13

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát thật phước hạnh. Con cảm tạ Cha thì giờ này ban cho con cơ hội và phương tiện được suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha ban ơn và dạy dỗ và bài học cho con hôm nay. Con cảm tạ Cha.

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Con hiểu trong khi Hội Thánh tại An-ti-ốt có vài tiên tri và người dạy đang kiêng ăn cầu nguyện thì Đức Thánh Linh phán bảo họ biệt riêng Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Chúa đã gọi họ. Họ đã đặt tay trên hai người và để hai người đi.

Thưa Cha, qua chi tiết này con có ngẫm nghĩ về sự kiêng ăn, cầu nguyện. Việc tìm cầu ý Chúa trên đời sống mình thật quan trọng, nhưng nếu không có sự tương giao mật thiết với Chúa, không dành thời gian yên tĩnh đến với Chúa thì khó có thể nghe và nhận biết được ý Chúa. Thông thường nếu không có sự kiện đặc biệt thì mỗi ngày con cũng cần dành thời gian nhất định để cầu nguyện và suy ngẫm Lời Chúa.

Con cũng suy ngẫm về sự kiện thuật sĩ, tiên tri giả Ba-giê-su. Con hiểu ông này là người thờ lạy tà thần và ma quỷ cũng ban ông ấy có thể làm ra được các phép thuật. Ông ở với quan trấn thủ có lẽ được trọng dụng và có lợi cho ông. Cho nên khi Ba-na-ba và Sau-lơ đến thì người thuật sĩ này đã tìm cách làm cho quan trấn thủ bị lung lay ý chí và tấm lòng khao khát Lời của Đức Chúa Trời. Có thể ông ta nói xấu, vu khống danh Chúa hay là nói về sứ đồ của Chúa không tốt. Tuy nhiên ông đã bị Sau-lơ quở trách và bị mù.

Con học được rằng khi một người bị mù thuộc linh thì họ không còn sự khôn sáng để nhìn thấy ánh sáng lẽ thật chân lý. Họ bị trói buộc bởi những thế lực đen tối. Khi con phạm tội chưa ăn năn thì con cũng vậy, thuộc linh con mù mờ không nhận biết và nghe được tiếng Chúa, thậm chí không hiểu được những lời khuyên lơn, quở trách. Khi thuộc linh mù không có sự thông sáng để làm việc hay quyết định sự gì. Con hay làm ra những việc không nên làm, không nhận biết đâu là đúng, đâu là sai. Tâm trí mù mờ khiến con bị sợ hãi, rối trí và lo lắng. Để có thể sáng mắt thuộc linh con phải ăn năn đầu phục Chúa để được Chúa tha thứ, phục hồi và ban cho con sự khôn sáng, sự hiểu biết và nhận biết ý Chúa muốn con làm gì.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ, xin Cha ban cho con tấm lòng đầu phục Ngài, ban cho con tấm lòng chân thật và ngay thẳng. Xin Cha ban cho gia đình con đêm nay giấc ngủ bình an. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
26/04/2025

***


Trần Thị Tâm
28/04/2025 17:15

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín và Quyền Năng. Chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì Lời Hằng Sống, là nguồn sự khôn ngoan và sức mạnh dẫn dắt đời sống chúng con. Chúng con xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi, những thiếu sót của chúng con, và xin Đức Thánh Linh soi sáng để chúng con hiểu, suy ngẫm và sống theo Lời Ngài. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12.

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ.

Câu 1: Chúng con hiểu rằng, Hội Thánh tại An-ti-ốt là một cộng đồng đa dạng, với các tiên tri và người dạy dỗ như Ba-na-ba, Si-mê-ôn, Lu-si-út, Ma-na-en, và Sau-lơ. Những người này đến từ nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ Si-ren đến mối liên hệ với hoàng gia Hê-rốt, nhưng đều được Chúa kêu gọi để phục vụ. Điều này cho thấy sự hiệp một trong Hội Thánh, bất chấp sự khác biệt về nguồn gốc hay địa vị.
Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời sử dụng những con người từ mọi tầng lớp để hoàn thành ý định Ngài. Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, nơi mọi thành viên cùng làm việc vì mục đích chung. “Chúng ta là nhiều người nhưng là một thân trong Đấng Christ, và mỗi người là chi thể của người khác.” (Rô-ma 12:5). Chúng con được khích lệ để trân trọng sự đa dạng và hiệp một trong Hội Thánh.

2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: “Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ.”
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.

Câu 2-3: Chúng con hiểu rằng, trong lúc Hội Thánh tại An-ti-ốt thờ phượng, kiêng ăn và cầu nguyện, Đức Thánh Linh đã phán rõ ràng, kêu gọi Ba-na-ba và Sau-lơ cho một công việc đặc biệt. Hội Thánh vâng lời, đặt tay trên họ để sai phái, thể hiện sự cầu nguyện, xác nhận, và ủy thác cho sứ mạng của Chúa. Điều này cho thấy vai trò của Đức Thánh Linh trong việc hướng dẫn và sự vâng phục của Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Sự kiêng ăn, cầu nguyện, và thờ phượng là nền tảng để nhận biết ý muốn Chúa. Đức Thánh Linh dẫn dắt Hội Thánh cách rõ ràng, và chúng con cần lắng nghe, vâng lời, và hỗ trợ những người được Chúa kêu gọi. “Nhưng Đấng Thần Linh của Lẽ Thật, khi Ngài đến, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào trong mọi lẽ thật.” (Giăng 16:13). Chúng con được nhắc nhở phải dành thời gian tìm kiếm Chúa để nhận sự hướng dẫn từ Ngài.

4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.

Câu 4-5: Chúng con hiểu rằng, Ba-na-ba và Sau-lơ, được Đức Thánh Linh sai phái, bắt đầu hành trình truyền giáo từ Sê-lơ-xi đến Đảo Chíp-rơ. Tại Sa-la-min, họ giảng Lời Chúa trong các nhà hội Do-thái, với sự hỗ trợ của Giăng. Điều này cho thấy chiến lược truyền giáo của họ: bắt đầu từ các nhà hội, nơi có sẵn những người biết về Thánh Kinh, trước khi đến với dân ngoại.

Qua đây, chúng con học được rằng: Truyền giáo là công việc được Đức Thánh Linh dẫn dắt, đòi hỏi sự vâng phục và làm việc theo kế hoạch của Chúa. Sự hiện diện của ông Giăng nhắc nhở rằng mỗi người, dù ở vai trò hỗ trợ, đều quan trọng trong sứ mạng Chúa. “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15). Chúng con được khích lệ để dạn dĩ trong việc truyền bá Tin Lành.

6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.

Câu 6-7: Chúng con hiểu rằng, tại Ba-phô, Ba-na-ba và Sau-lơ gặp Ba-giê-su, một thuật sĩ và tiên tri giả, người có ảnh hưởng với quan trấn thủ Sê-giúp Phao-lô. Tuy nhiên, Sê-giúp Phao-lô, một người khôn ngoan, khao khát nghe Lời Chúa và mời Ba-na-ba cùng Sau-lơ đến. Điều này cho thấy sự đối lập giữa sự giả dối của Ba-giê-su và chân lý của Lời Chúa, cũng như lòng khao khát sự thật của quan trấn thủ.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa có sức thu hút những tâm hồn chân thành tìm kiếm sự thật, nhưng cũng gặp sự chống đối từ những kẻ giả dối. “Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105). Chúng con được nhắc nhở phải rao giảng chân lý cách mạnh mẽ, bất chấp sự chống đối.

8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: “Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu.” Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.

Câu 8-11: Chúng con hiểu rằng, Ba-giê-su, còn gọi là Ê-li-ma, tìm cách ngăn cản quan trấn thủ tin nhận Lời Chúa. Sau-lơ, nay được gọi là Phao-lô, được đầy dẫy Đức Thánh Linh, nhìn thẳng vào Ê-li-ma và mạnh mẽ lên án sự gian trá của ông, gọi ông là “con cái của ma quỷ” vì bẻ cong đường lối Chúa. Phao-lô tuyên bố sự phán xét: Ê-li-ma bị mù tạm thời, và ngay lập tức, ông rơi vào sự tăm tối, phải nhờ người dẫn dắt. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự giả dối và chống đối.
Qua đây, chúng con học được rằng: Đức Thánh Linh ban quyền năng cho con cái Chúa để đối diện và chiến thắng sự chống đối của kẻ thù. Sự phán xét trên Ê-li-ma nhắc nhở rằng Chúa không dung thứ những ai cố ý bẻ cong chân lý.

12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Câu 12: Chúng con hiểu rằng, khi chứng kiến sự phán xét trên Ê-li-ma và nghe Lời Chúa qua Ba-na-ba và Phao-lô, quan trấn thủ Sê-giúp Phao-lô tin nhận đức tin. Ông ngạc nhiên trước giáo lý của Chúa, cho thấy sức mạnh của Lời Chúa và phép lạ đã mở lòng ông đến với Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa, khi được rao giảng trong quyền năng của Đức Thánh Linh, có sức mạnh biến đổi lòng người. Sự tin nhận của Sê-giúp Phao-lô khích lệ chúng con rằng: Chúa có thể chạm đến cả những người có địa vị cao.
“Như mưa và tuyết từ trời rơi xuống và không trở lại, mà đượm nhuần đất, khiến nó sinh ra chồi non, để có giống cho người gieo trồng và có bánh cho người ăn, thì Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn, sẽ hoàn thành công việc Ta đã sai khiến nó” (Ê-sai 55:10-11). Chúng con được khích lệ để tiếp tục chia sẻ Tin Lành với sự mạnh dạn và tin tưởng vào quyền năng Chúa.

Kính thưa Cha Yêu Thương!
Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 13:1-12 bày tỏ sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và quyền năng của Tin Lành. Qua sự kêu gọi của Ba-na-ba và Phao-lô, chúng con thấy Ngài sai phái dân Ngài vào sứ mạng truyền giáo. Qua sự phán xét trên Ê-li-ma, chúng con nhận biết rằng chân lý Ngài chiến thắng mọi sự giả dối. Qua đức tin của Sê-giúp Phao-lô, chúng con được khích lệ rằng Lời Ngài có sức mạnh biến đổi mọi tấm lòng.
Nguyện xin Ngài ban thêm lòng sốt sắng để chúng con cầu nguyện, thờ phượng, và vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Xin giúp chúng con mạnh mẽ rao giảng Tin Lành, bất chấp chống đối, và tin cậy rằng Ngài sẽ mở lòng người qua Lời Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Trần Hữu Tường
30/04/2025 17:47

Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. [Hê-rốt An-ti-ba, Lu-ca 3:1.]
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có cơ hội được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có thêm tiên tri và người dạy ngoài Ba-na-ba và Sau-lơ, thì Đức Thánh Linh sai Ba-na-ba và Sau-lơ vào một linh vụ khác là đi rao giảng Tin Lành ở những nơi khác, đầu tiên là Đảo Chíp-rơ. Con thấy rằng, Thánh Kinh không viết là Đức Thánh Linh đã sai họ đến Chíp-rơ nhưng họ biết là mình cần đến Chíp-rơ để rao giảng Tin Lành, qua đó mà con hiểu rằng họ rất gần gũi với Chúa và nghe được sự phán dạy của Ngài cần phải đến Đảo Chíp-rơ. Từ đó, mà con cũng rút ra được bài học là con cần gần gũi với Chúa hơn nữa để con nhận biết sự dạy dỗ và ý muốn của Chúa trên đời sống của cá nhân con. Khi đó, con mới có thể làm những điều đúng với ý muốn của Chúa dành cho con. Để được như vậy, con cần trung tín mỗi ngày cầu nguyện tương giao với Chúa và đọc, suy ngẫm Thánh Kinh để nhận được sự dạy dỗ đến từ nơi Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con bài học ngày hôm nay, nhắc nhớ cho con về sự quan trọng trong việc nhận biết ý muốn của Chúa trên đời sống của mình. Có nhận biết được ý muốn của Chúa thì con mới có thể làm theo đúng thánh ý của Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn trung tín mỗi ngày trong việc cầu nguyện và đọc, suy ngẫm Thánh Kinh mỗi ngày. Con cảm tạ Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
30/04/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ