Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Hôm nay, ngày 08/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Điều gì giúp Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng thành công tại I-cô-ni đến nỗi nhiều người Do-thái và Hy-lạp tin theo? Chúng ta có thể học được gì từ phương pháp giảng dạy của họ?
2. Khi đối diện với sự chống đối, các sứ đồ vẫn "ở lại đó một thời gian dài". Chúng ta có thể áp dụng loại kiên trì này như thế nào trong cuộc sống đức tin của mình?
3. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa thời điểm nên "kiên trì ở lại" và thời điểm nên "trốn xuống" như các sứ đồ đã làm?
4. Dân chúng trong thành đã bị chia rẽ vì Tin Lành. Chúng ta nên đối phó với sự chia rẽ mà Lời Chúa có thể tạo ra như thế nào?
5. Câu 3 nói về "dấu lạ và phép lạ" xác nhận sứ điệp của các sứ đồ. Chúng ta tìm kiếm những loại xác nhận nào cho đức tin của mình ngày nay?
6. Khi các sứ đồ phải rời khỏi I-cô-ni, họ không bỏ cuộc mà tiếp tục rao giảng tại các thành khác. Chúng ta có thể học được gì về sự thích nghi và kiên trì trong sứ mệnh của mình?
7. Đâu là mối quan hệ giữa "Lời của ân điển" và lòng dũng cảm mà các sứ đồ thể hiện khi đối mặt với sự chống đối?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể dạn dĩ hơn trong việc chia sẻ đức tin của mình, nhớ rằng sự tự tin của bạn đến từ Chúa chứ không phải từ khả năng riêng.
2. Khi gặp phải sự chống đối hoặc thất bại, bạn có thể xem đó là cơ hội để thể hiện sự kiên trì và lòng tin cậy Chúa, thay vì bỏ cuộc.
3. Khi phải đối mặt với tình huống khó khăn, bạn có thể cầu xin Chúa ban cho sự khôn sáng để biết khi nào nên kiên trì và khi nào nên tìm hướng đi mới.
4. Thay vì thất vọng khi người khác không tiếp nhận sứ điệp của bạn, hãy nhớ rằng sự phản ứng khác nhau là điều bình thường, như đã xảy ra với các sứ đồ.
5. Bạn có thể tìm kiếm những cách mới để chia sẻ Tin Lành trong môi trường của mình, ngay cả khi phải thay đổi địa điểm hoặc phương pháp.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
Tại thành I-cô-ni, nơi Phao-lô và Ba-na-ba mới đến, đã xảy ra, khi hai ông cùng vào trong nhà hội người Do-thái; giảng Tin Lành, khiến đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp tin Chúa. Đây là kết quả rao giảng Tin Lành của Phao-lô và Ba-na-ba trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, có sức lan tỏa ra khắp nơi trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
Từ kết quả rao giảng Tin Lành đáng khích lệ như vậy, nhưng những người Do-thái không tin Đức Chúa Jesus vẫn kích động, xúi giục, tác động xấu đến tâm thần của những dân ngoại có ác cảm với các anh chị em cùng Cha. Điều này phản ánh một nhóm đông người Do-thái chống đối, ganh tỵ với sự ảnh hưởng của Phao-lô và Ba-na-ba, bằng cách kích động đám đông dân ngoại, gây áp lực chống lại hai ông.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
Dù bị áp lực chống đối từ những người Do-thái như vậy, Phao-lô và Ba-na-ba vẫn can đảm ở lại đó một thời gian dài, giảng dạy về Lời của ân điển Ngài cách dạn dĩ dựa vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh; Đấng đã ban cho hai tôi tớ Ngài làm ra những dấu lạ và những phép lạ xảy ra bởi tay của họ, là điều xác nhận Tin Lành Quyền N1111111111111111ăng đến từ Đức Chúa Trời.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
Nhưng dân chúng trong thành đã chia rẽ nhau; một phái đi theo người Do-thái, và phái kia thì đi theo hai sứ đồ. Điều này nói lên tấm lòng của phái theo người Do-thái, chống nghịch Chúa; và phái theo các sứ đồ, bởi lòng tin vào Chúa qua lời rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
Bởi đó, những người ngoại và những người Do-thái, cùng các nhà cầm quyền của chúng đã bạo động, sỉ nhục, và ném đá Phao-lô và Ba-na-ba. Đây là cách hành xử của những kẻ bất luận, sẵn sàng xúc phạm danh dự và tìm cách giết hại những tôi tớ của Chúa.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thấy điều dữ đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã lánh qua thành Lít-trơ và thành Đẹt-bơ, là các thành thuộc xứ Li-cao-ni. Và qua vùng phụ cận, rồi hai ông tiếp tục rao giảng Tin Lành tại đó. Đây là cách làm khôn sáng theo Lời Chúa, giúp hai ông tiếp tục truyền giáo theo mệnh lệnh của Ngài, dù phải đối diện với nghịch cảnh hay bất kỳ thử thách nào.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hành trình truyền giáo của Phao-lô và Ba-na-ba tại thành I-cô-ni và Lít-trơ, nơi họ gặp cả sự tiếp nhận lẫn chống đối từ dân chúng. Đây là một thực tế trong sự rao giảng Tin Lành, khiến nhiều người tin nhận và cả những người chống đối, đòi hỏi người hầu việc Chúa luôn kiên trì, mạnh mẽ trong chức vụ, khi gặp nguy hiểm thì lánh đi nơi khác, chứ không bỏ cuộc giữa chừng, bởi tin vào quyền năng của Chúa luôn can thiệp vào công việc của Ngài trong mọi hoàn cảnh.
Qua phân đoạn Thánh Kinh này, một lần nữa, con nguyện noi gương Phao-lô và Ba-na-ba về lòng trung tín, tin cậy vào quyền năng của Chúa trước mọi nghịch cảnh Ngài cho phép xảy đến. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Điều gì giúp Phao-lô và Ba-na-ba rao giảng thành công tại I-cô-ni đến nỗi nhiều người Do-thái và Hy-lạp tin theo? Chúng ta có thể học được gì từ phương pháp giảng dạy của họ?
Con nghĩ, mọi thành công của con người đều đến từ Chúa. Khi con người hết lòng với Chúa, thì Chúa cũng đáp lại để họ có những thành công tốt đẹp (II Sa-mu-ên 22:26; Thi Thiên 18:25).
2. Khi đối diện với sự chống đối, các sứ đồ vẫn "ở lại đó một thời gian dài". Chúng ta có thể áp dụng loại kiên trì này như thế nào trong cuộc sống đức tin của mình?
Sự kiên trì, nhẫn nại để đạt đến thành công là một trong những phẩm chất của con dân Chúa trong trái của tâm thần (Ga-la-ti 5:22-23) và được thể hiện trong đời sống đức tin của mình. Con cảm tạ Chúa.
3. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa thời điểm nên "kiên trì ở lại" và thời điểm nên "trốn xuống" như các sứ đồ đã làm?
Con nghĩ, để có được sự phân biệt này, con người vẫn phải nhờ cậy vào sự quyền năng và khôn sáng của Chúa. Cảm tạ Chúa.
4. Dân chúng trong thành đã bị chia rẽ vì Tin Lành. Chúng ta nên đối phó với sự chia rẽ mà Lời Chúa có thể tạo ra như thế nào?
Sự chia rẽ và chống đối là không thể tránh khỏi khi ánh sáng và bóng tối luôn đối nghịch nhau. Con dân Chúa cần cầu xin sự giúp đỡ từ Đấng Toàn Năng. Cảm tạ Chúa.
5. Câu 3 nói về "dấu lạ và phép lạ" xác nhận sứ điệp của các sứ đồ. Chúng ta tìm kiếm những loại xác nhận nào cho đức tin của mình ngày nay?
Đây là một câu hỏi khó mà con chưa tìm được câu trả lời.
6. Khi các sứ đồ phải rời khỏi I-cô-ni, họ không bỏ cuộc mà tiếp tục rao giảng tại các thành khác. Chúng ta có thể học được gì về sự thích nghi và kiên trì trong sứ mệnh của mình?
Đây là tấm gương cho con dân Chúa trong cuộc sống hầu việc Chúa để chịu khổ và thích nghi trong mọi hoàn cảnh.
7. Đâu là mối quan hệ giữa "Lời của ân điển" và lòng dũng cảm mà các sứ đồ thể hiện khi đối mặt với sự chống đối?
Không tránh khỏi những sự chống đối, nhưng con dân Chúa vẫn dũng cảm, không sợ hãi vì "Lời của ân điển" bày tỏ Chúa của họ luôn ở cùng và đã thắng thế gian rồi (Giô-suê 1:9; Giăng 16:33).
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con có thể dạn dĩ hơn trong việc chia sẻ đức tin của mình. Con luôn nhớ rằng sự tự tin của con đến từ Chúa chứ không phải từ khả năng riêng.
2. Khi gặp phải sự chống đối hoặc thất bại, con xem đó là cơ hội để thể hiện sự kiên trì và lòng tin cậy Chúa, thay vì bỏ cuộc.
3. Khi phải đối mặt với tình huống khó khăn, con cầu xin Chúa ban cho sự khôn sáng để biết khi nào nên kiên trì và khi nào nên tìm hướng đi mới. Con cảm tạ Chúa.
4. Thay vì thất vọng khi người khác không tiếp nhận sứ điệp của mình, con nhớ rằng sự phản ứng khác nhau là điều bình thường, như đã xảy ra với các sứ đồ.
5. Con có thể tìm kiếm những cách mới để chia sẻ Tin Lành trong môi trường của mình, ngay cả khi phải thay đổi địa điểm hoặc phương pháp. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Ba-na-ba và Phao-lô sau khi bị bách hại tại An-ti-ốt, xứ Bi-si-đi thì hai ông rời đó đi đến thành I-cô-ni của xứ Li-cao-ni. Tại đây, hai ông vẫn tiếp tục vào trong nhà hội của người Do-thái, nơi tập trung nhiều người Do-thái và người Hy-lạp để rao giảng Tin Lành. Sự sốt sắng và dạn dĩ của hai ông đã khiến cho nhiều người tại I-cô-ni đã tin nhận Tin Lành. Nhưng ở đâu cũng sẽ có những người cứng lòng không tin. Họ không chỉ khước từ Tin Lành dành cho mình, mà còn kích động và tác động xấu đến thuộc linh của người khác, khiến những người ngoại ác cảm với những người tin theo Tin Lành.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng, tuy gặp sự chống đối, nhưng bởi sự cảm động và dẫn dắt của Đức Thánh Linh mà hai ông vẫn ở lại đó trong một thời gian dài. Hai ông kiên trì và dạn dĩ trong sự giảng dạy "chứng cớ về Lời của ân điển" cho dân chúng tại đây. Đấng Christ dùng hai ông làm ra những dấu lạ và phép lạ, để làm chứng cho họ về Lời của ân điển Ngài. Số người trong thành tin nhận Chúa ngày càng đông, đã chia thành hai phe. Qua đó con hiểu rằng sự công chính và sự bội nghịch chẳng có sự gì chung, sự sáng với sự tối thì không có thông công gì với nhau được. Những người tin và kẻ chẳng tin được phân ra cách rõ ràng, không có sự lưng lửng, nửa chừng.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi các sứ đồ bị chống đối, tấn công bằng lời vu khống, nói xấu sai sự thật về họ, thì họ vẫn kiên trì ở lại để rao giảng Tin Lành, và gây dựng thuộc linh cho những người mới tin tại I-cô-ni. Họ không e sợ, chẳng nản lòng, vẫn cứ tiếp tục làm công việc Chúa đã kêu gọi họ. Nhưng khi sự bách hại chuyển sang bạo động, ảnh hưởng đến tính mạng, thì họ đã trốn đi nơi khác theo lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ trong Ma-thi-ơ 10:23. Nhưng họ vẫn một lòng làm công việc Chúa giao, đi đến đâu thì giảng Tin Lành đến đó. Qua đó, con học được sự vững vàng, trung tín, kiên trì, nhưng linh hoạt của các sứ đồ khi thực hiện việc mà Chúa giao cho họ. Đức Chúa Trời quan phòng con dân Ngài. Đấng Christ đồng công với chúng con trong mọi linh vụ và Đức Thánh Linh là Đấng dẫn dắt, ban năng lực cùng mọi sự khôn sáng để chúng con hoàn thành sứ mệnh mà Chúa đã giao cho mỗi người.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn trung tín, bước đi trong ân điển và sự dẫn dắt của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
09/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban phước trên công việc làm của chúng con hôm nay được thuận lợi, bình an. Cảm tạ Chúa cho con có thì giờ đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa dạy dỗ con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô cùng các bạn đồng hành của ông đã rao giảng về Tin Lành tại I-cô-ni, có rất nhiều người đã tin nhận. Tuy nhiên, những người không tin thì đã có những lời kích động, nói xấu, nói dối nhằm khiến cho những dân ngoại nghi ngờ, không ưa thích những lời rao giảng của các sứ đồ. Con hiểu đó cũng là chiêu trò của ma quỷ, khi chúng thấy Tin Lành được rao giảng và có nhiều người tin, thì chúng đã cản trở, quấy rối.
Thưa Chúa, tuy có sự khó khăn, nhưng các sứ đồ cứ tiếp tục ở lại để rao giảng Tin Lành. Họ đã mạnh mẽ, dạn dĩ cứ rao giảng. Con nghĩ điều khiến họ cứ kiên trì, trung tín rao giảng Tin Lành dầu bị gièm chê, bị nói xấu, bị làm khó, ấy là bởi họ thật sự ghi nhớ ân điển của Ngài trên họ, và mệnh lệnh Chúa truyền rao.
Thưa Chúa, con hiểu sự kích động của mấy người Do-thái không tin là rất lớn. Cộng thêm số lượng người tiếp nhận Tin Lành cũng nhiều. Điều đó khiến cho trong thành có sự phân rẽ, chia ra những người không tin thì theo những người Do-thái, còn những người tin thì theo các sứ đồ. Những người không tin đã hiệp với các nhà cầm quyền để sỉ nhục, ném đá, gây nguy hiểm đến tính mạng của các sứ đồ. Vì vậy, nên các sứ đồ phải trốn đi.
Thưa Chúa, con học được rằng, khi có khó khăn, nhưng chưa bị bách hại đến nỗi bị cản trở trong việc sống theo Lời Chúa, hoặc nguy hiểm đến tính mạng, thì cứ tiếp tục kiên trì, trung tín, nhẫn nại để vượt qua khó khăn, thử thách mà làm tròn công việc rao giảng Tin Lành. Nhưng khi có sự nguy hiểm, bách hại, thì trốn khỏi để lánh đi.
Thưa Chúa, khi các sứ đồ bị bách hại đến nỗi phải trốn đi mà họ không hề sợ hãi loài người, họ đến nơi khác và vẫn tiếp tục rao giảng Tin Lành. Con thấy sự dạn dĩ, mạnh mẽ của các sứ đồ đến từ tấm lòng yêu kính Chúa. Họ như những người làm công sốt sắng ghi nhớ và hoàn thành công việc mà chủ đã giao phó.
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài về bài học sốt sắng rao giảng Tin Lành của Phao-lô cùng các bạn đồng hành của ông. Nguyện con cũng luôn sốt sắng trong sự rao giảng Tin Lành, làm tròn mệnh lệnh Chúa đã phán truyền. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
10/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba rời An-ti-ốt thì hai ông hành trình đi tới xứ I-cô-ni và vào các nhà hội để rao giảng Tin Lành. Nhờ sự khôn sáng Chúa ban cho hai ông và bởi năng lực của Đức Thánh Linh mà nhiều người Do-thái và Hy-lạp đã tin nhận Tin Lành. Tuy nhiên, những người Do-thái không tin thì họ lại kích động và nói xấu các sứ đồ với những người ngoại. Tuy Phao-lô và Ba-na-ba gặp sự chống đối của những người Do-thái, nhưng hai ông vẫn ở lại đó thời gian dài, vì có lẽ trong suốt thời gian hai ông ở đó cho đến khi sự bắt bớ lớn hơn xảy ra, thì những người Do-thái vẫn chỉ dừng lại ở sự chống đối xúi giục người khác. Con hiểu rằng, ngoài việc rao giảng Tin Lành, thì hai sứ đồ cũng đã luôn nhớ tới mạng lệnh của Đức Chúa Jesus Christ trước khi về trời là khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta. Vì thế, ngoài việc rao giảng Lời Chúa, thì hai ông cũng giảng dạy Lời Chúa cho những người tin và cũng là xây dựng Hội Thánh tại nơi đó. Con học được rằng, bổn phận và trách nhiệm của con dân Chúa không chỉ rao giảng Tin Lành, nhưng còn giúp những người tin Tin Lành trở thành môn đồ của Chúa. Vì thế, nếu không có gì cản trở thì con dân Chúa nên dành thời gian để chăm sóc người mới tin được hiểu biết thêm về Chúa và nếp sống mới trong Chúa.
Chi tiết hai Sứ Đồ Phao-lô và Ba-na-ba gặp sự chống đối nhưng vẫn ở đó một thời gian dài. Và hai ông chỉ rời đi khi có sự bắt bớ lớn hơn từ nhà cầm quyền, cho con thấy không chỉ sự kiên trì, khôn sáng mà còn thể hiện tình yêu chân thật của hai sứ đồ Phao-lô và Ba-na-ba. Họ kiên trì vì họ cứ tin cậy và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Họ khôn sáng là vì họ nhận biết tình hình của những kẻ chống đối và sự tin của nhiều người. Họ yêu thương vì họ muốn tiếp tục rao giảng Tin Lành để nhiều người được cứu và muốn chăm sóc anh chị em mình được lớn mạnh trong đức tin.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình. Xin Cha ban cho vợ chồng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức.Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
13/04/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì sau một ngày làm việc, giờ này Ngài cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, cũng như tại thành An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba cũng đến dự nhóm trong nhà hội của người Do-thái và rao giảng Tin Lành. Có lẽ, trong sự khôn sáng Chúa ban, Phao-lô và Ba-na-ba có được sự quan sát nhạy bén, nhìn thấy ở nhà hội của người I-sơ-ra-ên có nhiều người ngoại đến dự nhóm, là địa điểm thuận lợi để rao giảng.
Những người Do-thái ở I-cô-ni cũng sinh lòng ganh tị khi thấy Phao-lô và Ba-na-ba được ơn giảng Tin Lành, khiến nhiều người tin theo. Sự họ kích động và tác động xấu vào tâm thần của người dân ngoại có thể là vu khống Phao-lô và Ba-na-ba giảng tà giáo, không đúng theo Thánh Kinh Cựu Ước.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
Câu 3 và 4: Con hiểu rằng, dù gặp phải sự chống đối, nhưng Phao-lô và Ba-na-ba vẫn có thể ở lại với Hội Thánh I-cô-ni một thời gian dài. Có lẽ sự chống đối ban đầu ở I-cô-ni không khốc liệt như tại An-ti-ốt. Đó cũng là một ơn phước Chúa ban cho con dân Chúa I-cô-ni, ban cho Phao-lô và Ba-na-ba có thời gian gầy dựng đức tin cho con dân Chúa tại đây, khiến Hội Thánh tại đây được vững mạnh.
Câu 4 mang cho con một hình dung, trong quá trình rao giảng Phao-lô và Ba-na-ba vẫn thường gặp phải sự sỉ nhục, vu khống, công khai chống đối của những người theo người Do-thái, như cách họ đã làm với Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, hai ông không màng tới họ, mà chỉ chuyên tâm làm công việc gầy dựng Hội Thánh, chăm sóc đức tin của con dân Chúa tại I-cô-ni. Sự kiên trì chịu đựng bắt bớ để gầy dựng Hội Thánh của hai sứ đồ là điều đáng để suy ngẫm. Có lẽ Đức Thánh Linh đã cảm động lòng hai sứ đồ cứ kiên trì trong hoàn cảnh ấy trong ít lâu, và cho biết rằng khi thời điểm đến thì Ngài sẽ đem hai ông ra khỏi.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Từ câu 5 đến 7: Con hiểu rằng, khi cơn bách hại lên cao và có sự dự phần của các nhà cầm quyền thì Đức Thánh Linh cũng cho hai sứ đồ biết đó là thời điểm phải trốn đi nơi khác. Vì sự dự phần của các nhà cầm quyền tạo cơ hội cho người Do-thái hành động cực đoan hơn như tìm cách giết hại hai sứ đồ.
Tuy nhiên, điều đó nằm trong kế hoạch của Đức Thánh Linh. Khi Hội Thánh tại I-cô-ni được vững mạnh thì Đức Thánh Linh tiếp tục mang hai sứ đồ đến các nơi khác trong xứ Li-cao-ni để rao giảng Tin Lành.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn, xuống phước trên một tuần mới của chúng con. Con cảm tạ Ngài. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Thiên Chúa Kính Yêu của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh về quyền năng vô đối của Ngài thể hiện trong thiên nhiên mà con vừa chứng kiến. Con cảm tạ ơn Ngài về sự chở che của Ngài trên con, cơn lốc đến vô cùng bất ngờ và nhanh tới nỗi vừa cảm nhận trong tâm thần thì gió đã giật bung các cánh cửa. Con cảm tạ ơn Chúa cho con khi kéo cánh cửa sổ để đóng lại thì gió cũng đổi chiều ập cánh cửa lại để con chỉ việc chốt lại. Thật diệu kỳ khi mỗi một phút giây con đều được kinh nghiệm quyền năng và sự ở cùng của Ngài. Con biết ơn Chúa nhiều lắm.
Con cảm tạ Chúa về thì giờ Chúa ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 ghi lại sự kiện, sau khi bị đuổi khỏi Thành An-ti-ốt xứ Bi-si-đi, Phao-lô và Ba-na-ba đến Thành I-cô-ni của xứ Li-cao-ni. Tại đây, trong nhà hội của người Do-thái, hai ông tiếp tục bởi ơn Chúa ban mà mạnh mẽ rao giảng về Ngài đến nỗi có rất nhiều người tin. Tuy nhiên, có một số người không tin, xúi giục và gây chia rẽ, họ âm mưu bách hại Phao-lô và Ba-na-ba, hai người bèn tránh đến các thành khác là Lít-trơ và Đẹt-bơ. Sự kiện được ghi chép trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
BỎ TRỐN NHƯNG KHÔNG BỎ CUỘC
Thưa Chúa!
Khi con suy ngẫm về hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô và Ba-na-ba, được ghi lại trong bài học trước và bài học này, trong tâm trí con hiện lên hình ảnh hai đầy tớ trung tín của Ngài đối diện với sự bách hại ngày càng dữ dội, buộc họ phải rời bỏ thành này sang thành khác. Nhưng họ không bỏ trốn vì sợ hãi hay thất bại, mà để bảo toàn mạng sống và tiếp tục hoàn tất sứ mạng mà Chúa đã giao phó. Điều khiến con cảm phục là dù phải rời đi, hai ông không hề chùn bước, trái lại còn dạn dĩ hơn, mạnh mẽ hơn trong việc rao giảng Tin Lành, ngay giữa những thử thách và hiểm nguy.
Lạy Chúa, bài học ấy nhắc nhở con rằng: Sẽ có những lúc, vì thực tế và hoàn cảnh, con cần phải tạm rút lui, nhưng không phải để thoái lui, mà để bước tiếp cách khôn ngoan trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Địa điểm và đối tượng để con phục vụ có thể thay đổi, nhưng mục tiêu đời sống và tấm lòng hầu việc Ngài thì không bao giờ được đổi thay. Xin Chúa dạy con biết khi nào cần đứng vững, và cũng biết khi nào cần lùi một bước để đi xa hơn, trong sự nhạy bén với ý muốn Ngài. Xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ đến từ Chúa, và tình yêu không lay chuyển dành cho sứ mạng Tin Lành mà Ngài đã đặt để trong lòng con. A-men!
NƯƠNG CẬY NƠI QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA ĐỂ HÀNH ĐỘNG
Sự kiện Phao-lô và Ba-na-ba dạn dĩ rao giảng Tin Lành trong bối cảnh bị bắt bớ và bách hại đã cho thấy họ không hề sợ hãi. Vậy sức mạnh nào đã giúp họ có thể làm được điều đó? Câu trả lời được gói gọn trong một cụm từ ngắn gọn nhưng đầy quyền năng ở câu 3: “Họ đã bởi Chúa...” Chính sự ở cùng và quyền năng của Chúa đã trở thành nền tảng cho sự can đảm, kiên trì và kết quả trong chức vụ của họ.
Không chỉ với hai đầy tớ trung tín của Ngài ngày xưa, mà cũng đúng với mỗi một chúng con hôm nay: Kể từ giây phút tiếp nhận Chúa Jesus vào lòng, mọi việc chúng con làm, nếu có giá trị nào, cũng đều là bởi ơn của Ngài ban cho, chứ không phải bởi năng lực hay sự khéo léo riêng của chúng con. Cá nhân con luôn ý thức rằng: Mọi sự con làm được chỉ là khi con nương cậy nơi Chúa. Không bởi sức riêng con, vì con người con vốn yếu đuối, giới hạn, và đang ngày một già nua theo thời gian. Nhưng chính tình yêu của Chúa đổ đầy trong lòng con lại trở thành sức sống mới, thôi thúc con khao khát nói về Chúa cho người khác, khích lệ con sống một đời có ý nghĩa, và bước đi mỗi ngày trong năng quyền thánh linh.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Cầu xin Chúa gìn giữ con luôn biết nương cậy nơi Ngài, đừng để con lạc vào sự cậy mình, cậy sức, hay cậy người khác. Bởi con biết rằng, nếu chỉ dựa vào bản thân, con sẽ mau chóng nản lòng và ngã quỵ. Nhưng khi con vững vàng trong Ngài, thì dù bước qua nơi tối tăm, ánh sáng trong Lời của Ngài vẫn soi sáng mỗi bước chân con.
Xin Chúa cũng tiếp tục đổ đầy tình yêu Ngài trong lòng con mỗi ngày, để tình yêu ấy trở thành động lực mạnh mẽ nhất, thúc giục con dạn dĩ nói về Ngài cho người kế tiếp, xin giúp con mạnh mẽ bước ra khỏi sự lo lắng trong hiện tại đang bị bắt bớ, để con không sống cho chính mình, mà cho Danh Chúa tiếp tục được truyền tới những người đang chờ con đâu đó quanh đây. Nguyện đời sống con, dù nhỏ bé, vẫn có thể phản chiếu quyền năng và ân điển lớn lao của Ngài. Xin dùng con, một khí cụ tầm thường, để thực hiện công việc phi thường của Chúa giữa đời này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con ngày hôm nay và giữ gìn con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 như sau:
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ khi Phao-lô và Ba-na-ba được Chúa dùng và kêu gọi rao giảng Tin Lành cho những người ngoại. Hai sứ đồ đã hết lòng trung tín đi khắp nơi rao giảng Tin Lành, họ luôn tận dụng thời gian phương tiện để Tin Lành của Chúa được rao ra.
Con hiểu rằng, khi các sứ đồ rao giảng, nếu thành nào không tin vào sự rao giảng đó thì cơ hội được nghe Tin Lành dành cho những thành khác. Khi hai sứ đồ bị những người dân bách hại cũng chính là thời điểm kết thúc sự rao giảng tại nơi đó. Bởi vậy sự được phước của mỗi nơi phụ thuộc vào tấm lòng của những người dân nơi đó với Đức Chúa Trời qua việc tin nhận Tin Lành của Chúa, tiếp đón các sứ đồ mà Chúa dùng để rao giảng Tin Lành.
Con hiểu rằng, bởi Ngài ban cho con người được tự do lựa chọn tin nhận Chúa, sống theo Lời Chúa hoặc chống nghịch Chúa nên ở mỗi nơi sứ đồ rao giảng đều có những người vui mừng đón nhận Tin Lành cứu rỗi, được trở thành môn đồ của Chúa, được Đức Thánh Linh ngự vào ban ơn dẫn dắt họ, cũng có những người không tin nhận, ra sức chống đối, bách hại hai sứ đồ của Chúa.
Con hiểu rằng, khi một người có tấm lòng ngay thẳng, họ sẽ được Đấng Thần Linh mở lòng tiếp nhận Tin Lành của Chúa tại thời điểm được nghe rao giảng, nhưng đối với những người tham quyền lợi, địa vị, danh tiếng, họ không những không tin nhận Tin Lành mà còn bởi xác thịt hoặc nghe theo những lời xui khiến của ma quỷ để bách hại các môn đồ của Chúa, ngăn cản sự rao giảng của các sứ đồ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và luôn vui thoả trong Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
24/04/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay ban cho con có thời gian và sức khỏe để con được suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha dạy dỗ, dẫn dắt con giúp con hiểu và ban cho con bài học. Con cảm tạ Ngài.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về bài học hôm nay như sau.
Phao-lô và các bạn của ông đã đi đến I-cô-ni và họ đã rao giảng Tin Lành tại đó. Một đám đông người Do-thái và người Hy-lạp đã tin nhận Tin Lành. Con hiểu xưa kia các sứ đồ của Chúa ra đi rao giảng Tin Lành đa phần họ đi bằng bộ, khi nào qua biển hay hồ thì mới đi bằng ghe thuyền, có khi đi bằng xe ngựa... Hành trình của họ xa và gian khổ. Nhưng đi đến đâu thì họ giảng Tin Lành khiến cho có rất nhiều người tin Chúa. Con thấy sự giảng Tin Lành này là bởi năng quyền của Thiên Chúa. Không bởi một kỷ thuật nào như ngày nay. Khi đọc qua những bài giảng của các sứ đồ mà Thánh Kinh có ghi chép lại, con thấy lời giảng chân thật, có quyền và luôn chứa đựng hai ý chính. Một là, Đức Chúa Jesus là Đấng mê-si-a đã được hứa trong Thánh Kinh, Đức Chúa Jesus đã chết và đã sống lại. Hai là, kêu gọi ăn năn, tiếp nhận sự cứu rỗi của Đấng Christ. Con tin bởi quyền năng và thánh linh của Chúa ở trên các bài giảng của các sứ đồ và làm việc trong tấm lòng của người nghe, để giúp họ mở lòng mình.
Tuy nhiên không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi và ai cũng chịu nghe và tiếp nhận. Có một số người không tin thì kích động, nói xấu và làm hại các sứ đồ. Con hiểu rằng người nào không chịu hạ mình đầu phục Chúa thì ma quỷ sẽ thừa cơ hội đó tác động họ khiến họ chống nghịch Chúa, ngăn cản, quấy phá, làm khó sự giảng Tin Lành. Vì từ trước tới giờ nó luôn là kẻ chống nghịch Chúa thì nó sẽ không vui vẻ chút nào khi thấy Tin Lành được nhiều người tin. Qua đây con học được rằng, nếu một người chưa thật lòng ăn năn tội, còn sống trong con người cũ thì ma quỷ sẽ dùng những tật xấu của người ấy làm công cụ để đánh phá Hội Thánh. Nếu đã bị dứt thông công thì tấn công, đe dọa Hội Thánh.
Tuy bị ngăn trở bách hại như vậy nhưng Phao-lô và các bạn của ông đã ở lại thời gian dài, tiếp tục rao giảng Tin Lành và làm chứng về Đấng Christ là Đấng ban cho họ năng lực để làm ra các dấu lạ và phép lạ. Cho đến khi dân chúng ở đó bạo động và ném đá họ thì các sứ đồ đã rời đi.
Qua đây con học được rằng, trong việc rao giảng Tin Lành các sứ đồ hoàn toàn làm theo sự dẫn dắt của Chúa. Lúc nào cần ở lại, lúc nào cần đi. Chúa là Đấng biết trước mọi sự và biết thời điểm nào là ích lợi. Khi Ngài muốn các sứ đồ ở lại thì Ngài sẽ quan phòng họ, không có sự gì làm hại được họ. Nhưng nếu dân chúng ở đó cứng lòng và không còn chịu nghe nữa thì các sứ đồ dời đi. Con cũng phải tập cho mình làm sự gì cũng cần kiên trì chờ đợi thánh ý của Chúa trên con trước một quyết định trong cuộc sống. Bao nhiêu năm con đã sống bằng suy nghĩ , ý riêng của mình và con cũng đã gặt hái khá nhiều hậu quả cho mình. Nhưng rốt cuộc con vẫn lạc lõng, vẫn bất an, vẫn lo lắng trong tâm thần mình. Con xin Chúa giúp con biết lắng nghe tiếng của Chúa và cảm biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Ngài. Con cũng xin Cha ban cho con tấm lòng dạn dĩ và biết tận dụng thì giờ, cơ hội để nói về Chúa cho những người xung quanh mình.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con biết áp dụng vào đời sống con. Xin giúp con ghi nhớ Lời Ngài, và thánh hóa con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha. Xin Cha ban ơn cho thời gian còn lại trong ngày của con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 – Sứ Đồ Phao-lô và Ba-na-ba Giảng Tin Lành tại I-cô-ni
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng, Đấng Thành Tín và Yêu Thương của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ Ngài vì Lời Hằng Sống của Ngài, là ngọn đèn soi lối và ánh sáng dẫn dắt đời sống chúng con. Chúng con cũng cảm tạ ơn Ngài đã đưa dẫn chúng con hôm nay về quê bình an, và con không bị khó ch để nghỉ lễ. Chúng con cầu xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi, những thiếu sót, và những điều chúng con vô tình vấp phạm trước mặt Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức, và soi sáng để chúng con hiểu, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7.
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
Câu 1: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba đã đến I-cô-ni và giảng Tin Lành trong nhà hội của người Do-thái. Lời giảng của họ đầy quyền năng, đến nỗi cả người Do-thái lẫn người Hy-lạp đều tin nhận Chúa. Điều này cho thấy sức mạnh của Lời Chúa có thể chạm đến mọi tấm lòng, bất kể nguồn gốc hay văn hóa, chủng tộc.
Chúng con học được rằng: Khi chúng con vâng lời Chúa và rao truyền Tin Lành, Ngài sẽ khiến Lời Ngài kết quả, như Lời Ngài phán: “Lời của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì sẽ chẳng trở về cùng Ta cách vô ích, nhưng nó sẽ làm trọn điều Ta muốn” (Ê-sai 55:11).
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, không phải ai cũng mở lòng đón nhận Tin Lành. Những người Do-thái không tin đã kích động người dân ngoại, gây chia rẽ và thù địch đối với các tín hữu. Điều này cho thấy sự chống đối và bách hại thường đến từ những người không chấp nhận lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Sự chống đối là điều không thể tránh khỏi khi rao giảng Tin Lành, nhưng chúng con được kêu gọi để kiên trì, như Đức Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
Câu 3: Chúng con hiểu rằng, dù đối diện với sự chống đối, Phao-lô và Ba-na-ba không bỏ cuộc. Họ ở lại I-cô-ni một thời gian dài, dạn dĩ giảng Lời Chúa, và Đức Chúa Trời xác nhận Lời Ngài qua các dấu lạ và phép lạ. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời luôn đồng hành với những ai trung tín rao truyền Lời Ngài.
Chúng con học được rằng: Sự dạn dĩ trong đức tin đến từ Chúa, và Ngài sẽ ban năng lực để chúng con làm chứng về Ngài, như lời Ngài phán: “Nhưng [khi] Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất.” (Công Vụ 1:8).
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
Câu 4: Chúng con thấy rằng, Lời Chúa gây ra sự phân chia trong dân chúng tại I-cô-ni. Một số người đứng về phía các sứ đồ, nhưng số khác lại theo những người Do-thái chống đối. Điều này nhắc nhở chúng con rằng Tin Lành có thể gây tranh cãi, vì lẽ thật luôn đối lập với sự giả dối.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa là lưỡi gươm hai lưỡi, phân biệt giữa sự sáng và bóng tối (Hê-bơ-rơ 4:12). Qua đây, chúng con biết mình cần sẵn sàng đối diện với sự chia rẽ khi trung thành với Lẽ Thật.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
Câu 5: Chúng con hiểu rằng, sự chống đối đã leo thang thành bạo lực. Những người ngoại, người Do-thái, và các nhà cầm quyền hợp sức sỉ nhục và âm mưu ném đá các sứ đồ. Điều này cho thấy mức độ quyết liệt của kẻ thù khi đối diện với sự lan tỏa của Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Sự bách hại có thể đến từ nhiều phía, nhưng chúng con được kêu gọi để chịu đựng vì danh Chúa, như Phao-lô đã nói: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại.” (II Ti-mô-thê 3:12).
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận. 7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Câu 6-7: Chúng con nhận thấy rằng, khi đối diện với nguy hiểm, Phao-lô và Ba-na-ba đã khôn ngoan trốn đến các thành khác, nhưng họ không ngừng công việc Chúa giao. Tại Lít-trơ, Đẹt-bơ, và vùng phụ cận, họ tiếp tục giảng Tin Lành. Điều này cho thấy tinh thần không ngừng nghỉ trong việc truyền bá Phúc Âm, đưa Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến khắp nơi.
Chúng con học được rằng: Dù gặp nguy nan, chúng con vẫn phải tiếp tục sứ mạng Chúa giao, vì Ngài luôn mở đường mới, như lời Ngài phán: “Ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, và khiến những sông chảy trong nơi sa mạc.” (Ê-sai 43:19).
Kính thưa Cha!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 14:1-7 dạy chúng con về lòng trung thành và sự dạn dĩ của các sứ đồ trong việc rao truyền Tin Lành giữa cơn bách hại. Qua sự phân chia tại I-cô-ni, chúng con thấy Lời Ngài là lẽ thật, phân biệt giữa sự sáng và bóng tối. Qua các dấu lạ và phép lạ, chúng con nhận biết quyền năng của Ngài luôn đồng hành với những ai vâng lời. Và qua sự khôn ngoan của các sứ đồ khi trốn tránh nguy hiểm, chúng con học được rằng Ngài dẫn dắt chúng con trong mọi hoàn cảnh.
Nguyện xin Chúa ban cho chúng con lòng dạn dĩ để làm chứng về Ngài, sự khôn ngoan để đối diện với chống đối, và lòng kiên trì để tiếp tục sứ mạng dù gặp thử thách, khó khăn nào.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự yêu thương thánh khiết của Ngài còn đến đời đời. A-men! Nguyện mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, nguyện Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con. Con nguyện dâng cuộc đời của con lên cho Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con xin thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng khi một người có thể thật lòng tiếp nhận Tin Lành là vì Chúa đã mở mắt cho họ, đụng chạm vào tấm lòng của họ, khiến họ hiểu và tin nhận Ngài. Khi loài người phạm tội, mất đi sự tương giao với Chúa, bị tội lỗi làm cho tối tăm thì không thể nhận biết mình về Tin Lành cứu rỗi. Từ khi được cứu rỗi thì được Chúa tái sinh thành người mới, được tương giao với Chúa qua tâm thần, và qua sự học biết về Thánh Kinh mới giúp cho một người hiểu đúng về chính mình.
Khi Hội Thánh đầu tiên phát triển nhanh, nhiều người được tin Chúa nhưng thật ra các sứ đồ chỉ là người gieo giống, người chăm sóc đức tin là người tưới nước, còn hạt giống có được lớn lên là do Đức Chúa Trời. Từ đó đến nay, Hội Thánh vẫn gặp những người không tin kính Chúa làm điều xấu, tác động xấu đến anh chị em trong Hội Thánh. Nhưng dù người mới tin Chúa mà có tấm lòng thì Ngài vẫn gìn giữ không bị sa ngã. Các sứ đồ có tấm lòng yêu Chúa, bởi sự dẫn dắt của Chúa mà họ ở lại I-cô-ni một thời gian dài, dù có gặp khó khăn thì họ cũng trung tín. Vấn đề không phải do hoàn cảnh thực tế mà vấn đề do sự dẫn dắt của Chúa, chỉ cần tin cậy Chúa, nhận thức rõ ý của Chúa muốn thì con cái của Ngài bình an ngay cả trong nghịch cảnh. Khi sự bách hại xảy ra thì các sứ đồ trốn sang thành khác và họ tiếp tục giảng Tin Lành. Nguyện xin Chúa cũng giữ gìn Hội Thánh ngày nay không bị bắt bớ, bách hại như Hội Thánh ban đầu trước ngày Chúa trở lại, anh chị em ai nấy đều vững vàng vượt qua nếu trường hợp mười ngày khó khăn trước khi gặp Chúa xảy đến. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài về bài học mà Ngài ban cho con. Con nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng, sức lực để con yêu mến Chúa càng hơn, sống đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:1-7 Tin Lành Được Rao Giảng tại I-cô-ni và Lít-trơ
1 Đã xảy ra, tại I-cô-ni, họ cùng vào trong nhà hội của người Do-thái; và như vậy, họ đã giảng đến nỗi một đám đông nhiều người Do-thái và người Hy-lạp đã tin.
2 Nhưng những người Do-thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
3 Dù vậy, thực tế họ đã ở lại đó một thời gian dài. Họ đã bởi Chúa, dạn dĩ giảng chứng cớ về Lời của ân điển Ngài; Đấng đã ban cho những dấu lạ và những phép lạ được xảy ra bởi tay của họ.
4 Nhưng dân chúng trong thành đã chia ra; thực tế, một số thì với những người Do-thái, một số thì với các sứ đồ.
5 Bởi đó, đã xảy ra, những người ngoại và những người Do-thái, với các nhà cầm quyền của chúng bạo động, sỉ nhục, và ném đá họ.
6 Thấy vậy, họ đã trốn xuống phía các thành của xứ Li-cao-ni, là Thành Lít-trơ, Thành Đẹt-bơ, và vùng phụ cận.
7 Ở đó, họ đã giảng Tin Lành.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Cha đã ban ơn trên việc tay con làm. Giờ này, Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục công tác truyền giáo của mình tại I-cô-ni. Họ cũng vào trong nhà hội của Do Thái giáo để giảng Tin Lành. Họ đã giảng và một đám đông nhiều người Do Thái và người Hy Lạp đã tin. Nhưng những người Do Thái không tin thì kích động và tác động xấu tâm thần của những người dân ngoại đối với các anh chị em cùng Cha.
Thưa Cha, dù vậy Phao-lô và Ba-na-ba vẫn tiếp tục kiên trì trong một thời gian dài để rao giảng Tin Lành bởi sự ban ơn của Chúa. Chúa cũng ban cho họ làm ra những dấu lạ và phép lạ cập theo việc rao giảng.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người dân trong thành đã chia ra thành hai nhóm sau khi có người tin Tin Lành, có người thì không. Một số thì đứng về phía của những người Do Thái và một số thì đứng về phía các sứ đồ. Và những người ngoại, những người Do Thái với các nhà cầm quyền của họ đã bạo động, sỉ nhục và ném đá các sứ đồ. Thấy vậy, Phao-lô và Ba-na-ba đã trốn xuống các thành Lít-trơ, Đẹt-bơ và vùng phụ cận để tiếp tục rao giảng Tin Lành.
Thưa Cha, qua đó mà con học được bài học rằng con cần luôn trung tín sống theo Lời Chúa dù có gặp khó khăn, thử thách nào xảy đến thì con không được lui bước, mà phải cậy nhờ ơn Chúa để tiến về phía trước, không nản lòng như Phao-lô và Ba-na-ba cứ kiên trì trong linh vụ rao giảng Tin Lành của hai ông. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn ở cùng con trên mỗi bước đường giúp con trung tín sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/05/2025