Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Hôm nay, ngày 10/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ của Phao-lô, người đã tiếp tục sứ mệnh rao giảng ngay sau khi bị ném đá đến mức tưởng đã chết?
2. Chúng ta hiểu thế nào về lời dạy "chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời"? Điều này có ý nghĩa gì trong hành trình đức tin của chúng ta?
3. Làm thế nào để chúng ta có thể "làm cho vững linh hồn" của nhau trong đức tin, như cách Phao-lô và Ba-na-ba đã làm cho các môn đồ?
4. Chúng ta có vai trò gì trong việc "mở cửa đức tin cho các dân ngoại" trong thời đại hiện nay?
5. Khi đối diện với sự chống đối và bắt bớ, chúng ta có thể học hỏi điều gì từ sự kiên trì của Phao-lô và Ba-na-ba?
6. Chúng ta nhận thấy điều gì về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, kiêng ăn và dâng các trưởng lão lên cho Chúa trong việc xây dựng Hội Thánh?
7. Chúng ta có thể học được gì từ việc Phao-lô và Ba-na-ba quay lại báo cáo với Hội Thánh "mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ"?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể nhận diện những "viên đá" nào trong cuộc sống đang cản trở bạn rao giảng Tin Lành, và làm thế nào để bạn có thể đứng dậy và tiếp tục sứ mệnh như Phao-lô?
2. Khi gặp khó khăn trong đời sống đức tin, bạn có thể áp dụng lời dạy về việc "phải trải qua nhiều nỗi khó khăn" như thế nào để tìm thấy sức mạnh và kiên trì?
3. Bạn có thể làm gì để khích lệ và làm vững mạnh đức tin của những người xung quanh, đặc biệt là những người mới tin?
4. Hãy suy nghĩ về một cách cụ thể mà bạn có thể chia sẻ "những việc Đức Chúa Trời đã làm" trong cuộc đời bạn với người khác để làm chứng cho ân điển của Ngài.
5. Bạn có thể dành thời gian cầu nguyện và kiêng ăn cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh địa phương của bạn, dâng họ cho Chúa như Phao-lô và Ba-na-ba đã làm không?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1419-28-phao-lo-bi-nem-da/
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
Sau sự kiện Ba-na-ba và Phao-lô đã hết sức ngăn cản dân chúng dâng tế lễ cho hai ông, thì những người Do-thái ấy từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã tiếp tục kéo nhau đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, tưởng rằng ông đã chết, nên họ đã kéo người ra ngoài thành. Bài học cho con dân Chúa về sự chịu khổ cực của Phao-lô, dù phải bị ném đá.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
Trong khi những người Do-thái ném đá Phao-lô, các môn đồ vẫn im lặng đứng chung quanh người, thì người bỗng trỗi dậy và đi vào trong thành, dù ông đã bị thương nặng. Hôm sau, Phao-lô và Ba-na-ba đã tiếp tục đến Đẹt-bơ. Điều này nói lên lòng kiên định, trung tín của hai ông trong chức vụ Chúa giao.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Khi Phao-lô và Ba-na-ba đã giảng Tin Lành trong thành, khiến nhiều người tin Chúa, trở nên môn đồ, thi họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt, nơi hai ông từng bị bắt bớ. Sự trở lại những nơi đã chống đối hai ông nói lên lòng can đảm và trung tín, quyết trở lại đó để củng cố đức tin cho các tín hữu mới tin nhận Tin Lành.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Tại Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt Phao-lô và Ba-na-ba đã khuyên dạy các môn đồ, cứ bền đỗ trong đức tin; và họ cũng nhắc lại cho các tín hữu về những khó khăn mà hai ông và các tín hữu đã trải qua, là sự rèn tập đức tin trên linh trình về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Đây là lời an ủi, khích lệ con dân Chúa cách trung thực, chân thành.
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba đã chọn các trưởng lão cho Hội Thánh tại đó, hai ông đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các trưởng lão ấy lên Chúa, Đấng mà họ đã tin. Sự cầu nguyện và kiêng ăn của Phao-lô và Ba-na-ba thể hiện sự cẩn thận, làm theo sự hướng dẫn của Chúa.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
Phao-lô và Ba-na-ba đã tiếp tục hành trình, vượt qua xứ Bi-xi-đi, đến trong xứ Bam-phi-li. Sau khi đã giảng đạo tại Bẹt-giê, hai ông tiếp tục đi xuống Át-ta-li theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
Từ Át-ta-li, Phao-lô và Ba-na-ba tiếp tục đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời và đã hoàn thành sứ mệnh Ngài giao. Tại đó, Phao-lô và Ba-na-ba đã thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho dân ngoại như thế nào. Đây là lời làm chứng về ân điển và quyền năng của Đức Chúa Trời, mở lòng cho dân ngoại tiếp nhận Tin Lành, mà hai ông đã hoàn thành sứ mệnh quan trọng Ngài giao trong sự mở rộng Hội Thánh trong mọi thời đại.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Tại An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba đã ở lại một thời gian khá lâu với các môn đồ, sau hành trình dài truyền giáo trong nhiều gian nan, thử thách. Có lẽ đây là nơi an toàn Chúa ban cho hai ông được nghỉ ngơi, và thông công với Hội Thánh.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về những việc xảy ra, sau khi Phao-lô và Ba-na-ba truyền giáo tại Lít-tra, và những việc hai ông tiếp tục làm trong chức vụ sau đó.
Qua bài học này, con được học thêm về gương trung tín, chịu khổ, dù phải chết của Phao-lô, như sự dân Do-thái ném đá suýt chết, ông vẫn đứng lên và tiếp tục rao giảng Tin Lành. Điều này dạy con dân Chúa, hãy luôn vững vàng trong đức tin, trung tín bước đi theo sự kêu gọi của Chúa ngay cả trong hoạn nạn. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ của Phao-lô, người đã tiếp tục sứ mệnh rao giảng ngay sau khi bị ném đá đến mức tưởng đã chết?
Ông đã nêu gương sáng cho con dân Chúa, dù chịu đàn áp đến mức tưởng chết, bởi ơn Chúa, ông vẫn kiên cường đứng dậy và chạy sang thành khác, không từ bỏ con đường mình đã chọn. Cảm tạ Chúa.
2. Chúng ta hiểu thế nào về lời dạy "chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời"? Điều này có ý nghĩa gì trong hành trình đức tin của chúng ta?
Con hiểu rằng: Linh trình theo Chúa là một cuộc chiến thuộc linh, kẻ thù luôn ngăn trở và Chúa cho phép điều đó để con dân Chúa được tôi luyện đức tin (Ê-sai 48:10). Cảm tạ Chúa.
3. Làm thế nào để chúng ta có thể "làm cho vững linh hồn" của nhau trong đức tin, như cách Phao-lô và Ba-na-ba đã làm cho các môn đồ?
Sống là để tôn thờ Chúa, làm sáng Danh Chúa, rao truyền Tin Lành và nâng đỡ đức tin cho nhau trong việc học Lời Chúa, cũng là cách “làm vững linh hồn” của nhau.
4. Chúng ta có vai trò gì trong việc "mở cửa đức tin cho các dân ngoại" trong thời đại hiện nay?
Con hiểu rằng: Đó là rao truyền Tin Lành cho dân ngoại, cho họ biết đến Danh của Đức Chúa Jesus Christ.
5. Khi đối diện với sự chống đối và bắt bớ, chúng ta có thể học hỏi điều gì từ sự kiên trì của Phao-lô và Ba-na-ba?
Con hiểu rằng, có thể chạy sang thành khác, rồi có thời cơ quay về tiếp tục sự nghiệp, củng cố đức tin cho họ.
6. Chúng ta nhận thấy điều gì về tầm quan trọng của việc cầu nguyện, kiêng ăn và dâng các trưởng lão lên cho Chúa trong việc xây dựng Hội Thánh?
Con hiểu rằng, khẩn xin Chúa, nhờ cậy Đấng Toàn Năng là chìa khóa vạn năng cho mọi nan đề cho con dân Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng ta có thể học được gì từ việc Phao-lô và Ba-na-ba quay lại báo cáo với Hội Thánh "mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ"?
Con hiểu rằng: Đó là dâng vinh quang lên Chúa, chứ không phải là sự kể công với Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có thể nhận diện những "viên đá" nào trong cuộc sống đang cản trở bạn rao giảng Tin Lành, và làm thế nào để bạn có thể đứng dậy và tiếp tục sứ mệnh như Phao-lô?
Những “viên đá” ngăn trở bao giờ cũng có vì bóng tối luôn chống lại ánh sáng. Con xin Chúa giúp con đứng dậy và tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Khi gặp khó khăn trong đời sống đức tin, bạn có thể áp dụng lời dạy về việc "phải trải qua nhiều nỗi khó khăn" như thế nào để tìm thấy sức mạnh và kiên trì?
Con hiểu rằng: Chẳng có con đường nào đến với Sự Sống là thênh thang, rộng mở (Ma-thi-ơ 7:13-14; Lu-ca 13:24). Chúa cho phép xảy ra để cho con được tôi rèn (Thi Thiên 26:2; 66:10; Châm Ngôn 17:3; Ê-sai 48:10; Ma-la-chi 3:3) và kiên trì trên linh trình của mình. Cảm tạ Chúa.
3. Bạn có thể làm gì để khích lệ và làm vững mạnh đức tin của những người xung quanh, đặc biệt là những người mới tin?
Cùng nhau học Lời Chúa, đó là cách khích lệ và làm vững mạnh đức tin cho nhau. Cảm tạ Chúa.
4. Hãy suy nghĩ về một cách cụ thể mà bạn có thể chia sẻ "những việc Đức Chúa Trời đã làm" trong cuộc đời bạn với người khác để làm chứng cho ân điển của Ngài.
Con sẽ làm chứng về ân điển Chúa ban cho cuộc đời con được Chúa cứu như thế nào. Cảm tạ Chúa.
5. Con sẽ dành thời gian cầu nguyện và kiêng ăn cho những người lãnh đạo trong Hội Thánh địa phương của con, dâng họ cho Chúa như Phao-lô và Ba-na-ba đã làm. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa gìn giữ và soi sáng con.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
Thưa Cha, con hiểu rằng đa số dân Thành Lít-trơ vẫn đui mù thuộc linh dù họ được nghe giảng Tin Lành. Họ đã lún sâu trong sự thờ phượng tà thần, nên khi chứng kiến phép lạ người què từ khi mới sinh đi đứng được qua Phao-lô, thì họ đã tôn Phao-lô và Ba-na-ba làm thần của họ. Nhưng khi có những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đến để xúi dục họ, thì họ kéo Phao-lô ra ngoài thành và ném đá người đến gần chết. Việc làm của họ trước sau trái ngược, hồ đồ, bày tỏ sự tối tăm thuộc linh và sự gian ác trong lòng họ.
Qua đó, con giải đáp được sự khó hiểu về những người có lúc trông họ hiền lành, tốt bụng, nhưng vào một thời điểm khác họ cư xử như một người thật gian ác. Con hiểu sự mâu thuẫn đó là một trong những đặc điểm của những người sùng bái tà thần. Họ thuộc về ma quỷ là cha của sự nói dối, vì thế đời sống họ u mê, bị lừa dối và tự lừa dối chính mình. Như việc họ khốn khổ và làm cho người khác khốn khổ để làm giàu, rồi lại dùng tiền đó để cứu giúp người khác, làm lành tích đức. Chỉ có ánh sáng của Tin Lành mới xua tan được sự tối tăm đó, nhưng nếu họ khước từ, không chịu hạ mình để nghe và tiếp nhận thì không có con đường nào, không có việc làm lành nào của họ có thể cứu họ khỏi sự chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô bị ném đá gần chết, thì Chúa đã chữa lành hết thảy thương tích do đá gây ra trên Phao-lô cách siêu nhiên. Vì khi dân chúng ném đá, thì họ tưởng người đã chết rồi, nên bỏ đi, chỉ còn các môn đồ đứng xung quanh, thì người đã trỗi dậy đi vào thành. Hôm sau, người cùng Ba-na-ba rời đi, đến Đẹt-bơ tiếp tục giảng Tin Lành và có nhiều người tin.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, qua lịch trình của các sứ đồ con thấy tấm lòng không ngại khó, ngại khổ và tình yêu trong họ. Hai ông chọn trở về bằng con đường xa hơn để có thể ghé thăm con dân Chúa trong các thành: Lít-trơ, I-cô-ni và An-ti-ốt, dù nơi đó có nhiều thế lực thù nghịch họ. Sự thăm viếng, khích lệ của hai ông đã làm vững linh hồn những người tin, khuyên họ cứ ở lại trong đức tin trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vì lẽ thật là ai cũng phải "trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.".
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Thưa Cha, con hiểu sau một thời gian trở lại, Phao-lô và Ba-na-ba trong sự soi dẫn của Chúa nhìn biết sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa ở các địa phương, nên đã chọn ra các trưởng lão để chăn dắt các Hội Thánh. Việc hai ông cầu nguyện, kiêng ăn và dâng các trưởng lão lên Chúa, vào trong Đức Chúa Jesus Christ, cho thấy sự đồng công trong việc xây dựng Hội Thánh thật quan trọng. Con hiểu rằng, những linh vụ, mục vụ đầy ơn của những người lãnh đạo Hội Thánh, không phải là thành tích cá nhân, mà là ân điển của Chúa và sự đồng công của cả Hội Thánh với lời cầu thay, cùng sự tương trợ, và tiếp trợ khi cần.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau nhiều năm truyền giáo Ba-na-ba và Phao-lô đã quay về An-ti-ốt là Hội Thánh đầu tiên trong dân ngoại. Nơi hai ông được Đức Thánh Linh kêu gọi, và được Hội Thánh chúc phước, đặt tay công nhận chức vụ, thẩm quyền Chúa ban cho hai ông trong công việc rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Hai ông ở lại đó một thời gian dài với các môn đồ, thuật lại mọi việc mà hai ông đã làm trong ơn Chúa. Bày tỏ quyền năng của Chúa và sự mầu nhiệm của đức tin trong các dân ngoại bởi ân điển của Đức Chúa Trời.
Qua đó, con học được sự thông tin lại kết quả công việc được giao là cần thiết. Đó là cơ hội tôn vinh Chúa, bày tỏ lòng biết ơn Ngài, đồng thời khích lệ, gây dựng đức tin cho Hội Thánh. Vì kết quả công việc hầu việc Chúa của con dân Chúa, là việc làm của Đức Chúa Trời, và sự đồng công của Hội Thánh qua lời cầu thay, sự tiếp trợ.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện công việc rao giảng Tin Lành trong những ngày cuối cùng này của Hội Thánh được nhiều kết quả trong ân điển của Đức Chúa Trời, với sự đồng công của Đấng Christ, và năng lực của Đức Thánh Linh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
14/04/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con thì giờ này được đến gần với Chúa qua sự học biết và suy ngẫm Lời Ngài! Thưa Chúa, mọi gánh nặng, mọi mệt mỏi dường như tiêu tan, chỉ còn lại là niềm vui, sự thỏa lòng khi đến với Ngài! Điều đó khiến con nhớ đến Lời Chúa nói "ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng". Thật đúng như vậy, cảm tạ Chúa! Con nguyện xin Chúa cứ luôn ban cho con niềm vui thích ấy, nguyện Ngài soi dẫn con trong sự học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Thưa Chúa, Sứ Đồ Phao-lô bị dân chúng ném đá và kéo ra ngoài thành vì tưởng người đã chết. Thế nhưng khi các môn đồ đứng chung quanh ông thì ông đã trỗi dậy và đi vào trong thành. Con hiểu rằng, sự Phao-lô bị thương tưởng đã chết, mà bỗng nhiên có thể đứng dậy cách bình thường như chưa từng bị ném đá như vậy, là một phép lạ đến từ Chúa. Thưa Chúa, con thấy Phao-lô thật yêu kính Chúa, ông chẳng màng gì đến những điều vừa xảy đến cho mình, mặc dù tưởng chừng như đã chết. Khi vừa được chữa lành ông lập tức tiếp tục công việc mà Chúa giao phó. Thật việc làm của ông đã chứng mình lời ông từng nói sống cho Chúa và chết cho Chúa, là thật lòng.
Thưa Chúa, con hiểu lời khuyên dặn của Phao-lô và Ba-na-ba cứ ở lại trong đức tin và cho biết phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời, là lời Đức Thánh Linh dùng hai ông để nói với mỗi con dân Chúa trong mọi thời đại. Con hiểu nỗi khó khăn ấy chính là chiến đấu với thế gian đầy tội lỗi và cám dỗ, chiến đấu với ma quỷ trước bẫy rập và mưu kế của chúng, và khó nhất là với chính bản ngã xác thịt của mỗi người. Con hiểu nếu một người luôn vững vàng chiến đấu với chính con người cũ xác thịt, bắt nó phải phục thì sẽ được Chúa ban ơn, thêm sức và vùa giúp để chiến thắng mọi mưu kế, cạm bẫy và bách hại từ phía thế gian và ma quỷ. Thưa Chúa con cũng hiểu rằng, Vương Quốc của Đức Chúa Trời là quý báu, người thật lòng nhận biết thì sẵn lòng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Người không thật sự nhận biết thì sẽ dễ dàng thấy nản lòng, bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
Thưa Chúa, con hiểu Phao-lô và Ba-na-ba chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh là bởi vì điều đó là rất cần thiết cho các con chiên. Các trưởng lão chính là những người chăn dắt bầy, chăm sóc và bảo vệ các con chiên khỏi những sự mưu kế, bẫy rập của ma quỷ, bằng cách chỉ dạy và hướng dẫn họ đi trong đường lối Chúa. Con hiểu Hội Thánh địa phương nào có trưởng lão thì họ thật là có phước. Vì những trưởng lão thật lòng yêu kính Chúa sẽ chỉ dạy, hướng dẫn và tập rèn cho các con chiên nếp sống tin kính, sẽ bảo vệ họ trước những âm mưu của ma quỷ bằng cách góp ý, quở trách, kêu gọi trở lại khi thấy họ đi sai đường.
Thưa Chúa, điều khiến con thấy suy ngẫm đó là thái độ của các sứ đồ sau khi trải qua sự khó khăn, bách hại. Lúc nào cũng vậy, họ chẳng kể gì đến những điều gian khó họ phải trải qua, mà có lúc tưởng như đã chết. Họ vẫn luôn thuật lại những ơn phước mà Chúa đã làm ra trên họ, trên công việc mà Chúa đã giao phó. Họ cứ vui mừng hớn hở khi Tin Lành đã được rao giảng, họ vui mừng hớn hở khi họ đã cứ từng hồi từng lúc làm tròn mệnh lệnh Chúa giao phó. Con nghĩ những lời thuật lại của các sứ đồ đã khiến cho những môn đồ tại các Hội Thánh lúc đó được nghe đã thêm lên sự khích lệ lắm trong đức tin nơi Chúa và thêm lên lòng sốt săng trong sự phụng sự Chúa.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con bài học hôm nay! Lời Chúa cứ luôn màu nhiệm như vậy, mà cứ càng suy ngẫm thì lại càng thấy thật màu nhiệm. Cảm tạ Chúa vì Lời Chúa cứ luôn từng hồi từng lúc thích hợp với hoàn cảnh của con. Nguyện xin Chúa cứ giữ con trong tình yêu và ân điển của Ngài! Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
15/04/2025
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28.
19 Thế rồi, những người Do-thái từ An-ti-ốt và I-cô-ni đã đến, thuyết phục dân chúng, ném đá Phao-lô, kéo người ra ngoài thành, tưởng người đã chết.
20 Các môn đồ đang đứng chung quanh người, thì người đã trỗi dậy và vào trong thành. Hôm sau, người đã đi với Ba-na-ba đến Đẹt-bơ.
21 Khi họ đã giảng Tin Lành trong thành đó và làm cho nhiều người trở nên môn đồ, thì họ trở về Lít-trơ, I-cô-ni, và An-ti-ốt.
Từ câu 19 đến 21: Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ Phao-lô và Ba-na-ba đã lưu lại Lít-trơ một thời gian ngắn để giảng Tin Lành và có vài người tin nhận. Tin tức ấy đã lan đến An-ti-ốt và I-cô-ni, khiến những người Do-thái tức giận và quyết định đến Lít-trơ để bắt bớ hai ông.
Không biết những người Do-thái đã thuyết phục dân chúng như thế nào nhưng có thể họ đã vu khống sự giảng Tin Lành của hai ông là xúc phạm các thần linh mà dân địa phương đang tôn thờ.
Có lẽ khi bị ném đá Phao-lô chỉ tạm thời bất tỉnh nhưng dân chúng tưởng ông đã chết nên kéo xác ông ra ngoài thành. Chắc chắn Chúa đã làm phép lạ chữa lành mọi thương tích của Phao-lô, khiến ông trỗi dậy khoẻ mạnh bình thường. Phép lạ này cũng giúp làm vững lòng những môn đồ mới tin nhận Chúa ở Lít-trơ.
Sau khi Phao-lô bị ném đá suýt chết, ông và Ba-na-ba vẫn không sợ hãi, tiếp tục đến Đẹt-bơ để rao giảng Tin Lành rồi quay trở lại các địa phương đã đi qua trước đó. Điều này cho thấy lòng can đảm và sự tận tụy của hai sứ đồ với Chúa, luôn hết lòng làm chức vụ Ngài giao phó, bất chấp nguy hiểm đến bản thân. Đó là phẩm chất của những người thật lòng yêu kính Chúa, muốn sống cho Chúa.
22 Họ đã làm cho vững linh hồn của các môn đồ, khuyên cứ ở lại trong đức tin; và rằng, chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Câu 22: Con hiểu rằng, Phao-lô và Ba-na-ba làm vững linh hồn các môn đồ bằng cách giảng dạy cho họ về những điều sâu nhiệm trong Thánh Kinh, những lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho những ai trung tín đến cuối cùng. Những hiểu biết ấy khiến các môn đồ vững lòng trông cậy vào cuộc sống đời sau, vững vàng trước các tà giáo.
Chúng ta phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời: Tại thời điểm Phao-lô và Ba-na-ba gửi lời khuyên bảo này đến các môn đồ thì hai ông đã có kinh nghiệm nhiều năm bước đi trong Chúa. Hai ông hiểu rất rõ hành trình theo Chúa sẽ luôn đầy dẫy những khó khăn, thử thách. Con dân Chúa phải đối diện với sự bách hại của thế gian, sự tấn công của ma quỷ, trong khi phải luôn giữ vững mọi Lời Chúa dạy. Để có thể trung tín cho đến cuối cùng con dân Chúa phải luôn nương cậy nơi sức toàn năng của Chúa, sẵn sàng trả mọi giá để không phạm tội, kể cả phải mất mạng.
23 Họ đã chọn các trưởng lão cho các Hội Thánh. Họ đã cầu nguyện và kiêng ăn, dâng các người ấy lên Chúa, vào trong Đấng họ đã tin.
Câu 23: Con hiểu rằng, trong sự soi dẫn của Đức Thánh Linh Phao-lô và Ba-na-ba chọn ra các trưởng lão cho mỗi Hội Thánh tại địa phương. Hai ông dành thời gian kiêng ăn và cầu nguyện để dâng trình các trưởng lão lên Chúa vì biết rằng sau khi hai ông rời đi, ma quỷ sẽ không ngừng tấn công Hội Thánh, các trưởng lão rất cần sự ban ơn, thêm sức của Chúa để chăn dắt Hội Thánh.
24 Họ đã vượt qua xứ Bi-si-đi, đến trong xứ Bam-phi-li.
25 Họ đã giảng Đạo tại Bẹt-giê, rồi đi xuống đến Át-ta-li.
26 Từ đó, họ đã đi tàu về An-ti-ốt, nơi họ đã được giao phó ân điển của Đức Chúa Trời cho công việc mà họ đã hoàn thành. {An-ti-ốt của xứ Si-ri,}
27 Họ đã đến nơi và nhóm hiệp Hội Thánh; thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã làm với họ, và sự Ngài đã mở cửa đức tin cho các dân ngoại như thế nào.
28 Tại đó, họ đã ở lại một thời gian không ngắn với các môn đồ.
Từ câu 24 đến 28: Con hiểu rằng, sau khi về đến An-ti-ốt, Phao-lô và Ba-na-ba đã thuật lại hành trình truyền giáo của hai ông. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Hội Thánh:
- Khích lệ đức tin của con dân Chúa trong Hội Thánh qua những phép lạ Chúa làm qua hai ông, qua sự nhiều người ngoại quay về với Chúa.
- Đây là chuyến truyền giáo lớn đầu tiên cho người ngoại của Hội Thánh nên qua câu chuyện của hai sứ đồ, con dân Chúa hiểu rõ hơn về sứ mạng rao giảng Tin Lành khắp thế gian của Hội Thánh.
- Câu chuyện về sự Chúa quan phòng, giúp hai sứ đồ vượt qua những khó khăn trên hành trình chắc chắn đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho Hội Thánh tiếp tục dấn thân truyền giáo.
- Giúp Hội Thánh chuẩn bị tốt hơn cho các chuyến truyền giáo tiếp theo.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì hôm nay là sinh nhật thứ 40 của con. Trong 40 năm sống trên đất này, con thấy chỉ có những năm tháng bước đi với Ngài mới thật sự có ý nghĩa. Con cảm tạ Cha vì Ngài không chỉ ban ơn cứu rỗi cho con mà còn sai dùng con cho các công việc của nhà Ngài. Nguyện rằng con mãi thuộc về Ngài. Con cảm tạ Cha! A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 Phao-lô Bị Ném Đá - Tin Lành Được Rao Giảng tại Đẹt-bơ và Bẹt-giê
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những phép lạ Ngài làm ra trên đời sống, khi chúng con tin cậy bước đi trong sự vâng lời. Con cảm tạ ơn Chúa mở đường cho em họ lại tạt qua được nhà con.
Hôm trước con có chép Lời Ngài vào trong một tờ giấy cho em cất trong người để em lấy ra đọc và học cho thuộc. Vừa vào nhà em hỏi con về vết thương của người chăn, em thông báo tình hình gia đình đã không còn quá căng thẳng như trước, em kể về những điều lạ lùng Chúa làm ra trên đời sống, em không biết đó là phép lạ Chúa làm ra cho em nhận biết được sự ở cùng của Ngài, em tiếp tục hỏi xin con những tờ giấy chép Lời Chúa. Chúng con vui mừng khích lệ nhau trong khoảng thời gian ngắn ngủi để em ra về.
Trở vào nhà suy ngẫm Lời Chúa, con như được tiếp sức trong niềm hân hoan trước sự mở đường của Ngài. Thật mọi sự đều đến từ Chúa và bởi lòng thương xót Ngài mà ra. Con vô cùng biết ơn Chúa.
Giờ này, con đến với Lời Chúa, cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 14:19-28 ghi lại phần cuối trong hành trình truyền giáo lần thứ nhất của Phao-lô. Những kẻ theo Do-thái giáo từ An-ti-ốt và I-cô-ni tới thuyết phục dân chúng ném đá Phao-lô, tưởng ông đã chết, họ kéo ông ra khỏi thành nhưng ông đã tỉnh dậy và đi vào thành, hôm sau Phao-lô cùng với Ba-na-ba đi đến Đẹt-bơ. Họ rao giảng Tin Lành tại Đẹt-bơ, khiến cho rất nhiều người tin Chúa, Phao-lô và Ba-na-ba trở về Lít-trơ, I-cô-ni và An-ti-ốt. Hai ông thăm viếng và khích lệ các môn đồ tại các thành mà họ đã rao giảng, nhắc nhở họ cần phải kiên trì trong đức tin vì sẽ phải trải qua nhiều hoạn nạn mới vào được Vương Quốc Trời. Phao-lô và Ba-na-ba chọn ra những người được Chúa ban cho chức vụ trưởng lão trong các Hội Thánh địa phương, cầu nguyện, kiêng ăn và dâng trình những trưởng lão địa phương lên Chúa.
Những sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
CUỘC ĐỜI THEO CHÚA KHÔNG TRÁNH KHỎI NHỮNG LẦN BỊ “NÉM ĐÁ”.
Trong suốt hành trình rao giảng Tin Lành, Phao-lô và Ba-na-ba luôn phải đối diện với rất nhiều sự chống đối, bắt bớ, và đỉnh điểm là khi Phao-lô bị ném đá tưởng chừng như đã chết.
Điều đó dạy con rằng:
Trên bước đường sống theo Lời Chúa và phụng sự Ngài, con cũng không thể tránh khỏi những lời chỉ trích, hiểu lầm, hay cả những sự bắt bớ, dù là bằng lời nói, thái độ, hay áp lực đến từ những người xung quanh. Bởi khi đã thuộc về Chúa, con không còn sống theo cách của thế gian. Chính sự khác biệt đó, cùng với Lời Chúa được rao ra, sẽ khiến một số người khó chịu, nhưng đồng thời cũng khiến những người khác được đánh thức, biến đổi, và bắt đầu hành trình theo Ngài.
Con học nơi Phao-lô một lòng trung tín đáng kinh ngạc:
Dù bị ném đá gần chết, ông không từ bỏ. Ông đứng dậy bởi quyền năng Chúa và tiếp tục sứ mạng một cách dạn dĩ. Không những thế, ông quay lại những nơi từng bắt bớ ông, để làm vững mạnh Hội Thánh tại đó, để gây dựng anh chị em trong đức tin, và thiết lập nền tảng vững chắc cho công việc nhà Chúa.
Tấm lòng của Phao-lô thật trung tín đối với Chúa, và cũng đầy trọn tình yêu đối với anh chị em trong Chúa. Ông không để sự tổn hại cá nhân ngăn trở tình yêu thương và sứ mạng thiêng liêng mà Chúa Ngài đã giao.
Lạy Chúa, xin dạy con biết trung tín trong mọi hoàn cảnh. Dù con có bị “ném đá” bởi sự hiểu lầm hay chống đối, xin cho con không nản lòng, nhưng đứng dậy trong ơn Ngài, tiếp tục bước đi theo tiếng gọi của sứ mạng. Xin cho con một tấm lòng như Phao-lô, can đảm, yêu thương và trung kiên cho đến cuối cùng. Amen.
SỰ CẢN TRỞ CỦA NHỮNG “VIÊN ĐÁ” TRONG ĐỜI SỐNG.
Khi suy ngẫm Lời Chúa, con nhìn vào đời sống mình và nhận ra rằng, có nhiều “viên đá” tuy không hữu hình như những viên đá ném vào Phao-lô nhưng lại âm thầm đè nặng khiến cho nhiều khi con chùn bước. Những “viên đá” có thể là sự mệt mỏi, thất vọng khi bị xa lánh, có khi là nỗi sợ bị từ chối hoặc chê cười, đôi khi những “viên đá” còn là tâm lý ngại bước ra khỏi vùng an toàn để dấn thân vào nơi nguy hiểm, hoặc sự ưu tiên cho công việc hay gia đình…
Lạy Chúa!
Xin giúp con nhận ra những “viên đá” đang làm con ngã lòng, chùn bước . Xin giúp con đứng dậy như Phao-lô. Xin Chúa Thánh Linh luôn nhắc nhở con về quyền năng của Tin Lành và sự luôn ở cùng đồng hành của Ngài trên đời sống, xin ban cho con có được tấm lòng như của Phao-lô để con tiếp tục nói về Ngài dẫu cho có phải trả giá. Amen!
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời Ngài ban năng lực cho con, chính lúc con yếu đuối, mệt mỏi thì Ngài lại cầm tay con, nâng con đứng dậy, cho con sức mạnh để đi tiếp. Thật Ngài là Thiên Chúa Hằng Sống mà con được kinh nghiệm mỗi ngày.
Xin cho con mỗi ngày nuôi mình trong Lời Ngài để con đứng vững trong sự trông cậy sự đến ngày càng gần của Đấng Giải Cứu con. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.