Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Hôm nay, ngày 16/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa tranh cãi mang tính chất phá hủy và những bất đồng ý kiến mang tính xây dựng trong sự phụng sự Chúa?
2. Chúng ta có nên luôn ưu tiên sự hòa thuận hơn là quan điểm cá nhân về cách thực hiện sứ mệnh của mình không?
3. Làm sao chúng ta có thể giải quyết xung đột trong Hội Thánh mà không làm ảnh hưởng đến công việc của nhà Chúa?
4. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá liệu một người có nên được cho cơ hội thứ hai sau khi đã tắc trách trong công việc của nhà Chúa trước đó?
5. Chúng ta hiểu như thế nào về sự Chúa để cho Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô?
6. Chúng ta có nên quan tâm đến việc theo dõi những người đã tin Chúa, như Phao-lô đã đề xuất không?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể suy nghĩ về một mối quan hệ trong đời sống của mình đang có xung đột, và cầu nguyện xin Chúa cho sự khôn sáng để giải quyết vấn đề một cách mang tính xây dựng.
2. Bạn có thể dành thời gian để liên lạc với những người bạn đã từng chia sẻ đức tin, để xem họ đang tiến triển như thế nào trong hành trình tâm linh của họ.
3. Bạn hãy xem xét những nguyên tắc và giá trị nào là quan trọng nhất đối với bạn trong công việc phụng sự Chúa, những điều mà bạn sẵn sàng đứng vững như Phao-lô đã làm.
4. Bạn nghĩ như thế nào về sự vâng phục lẫn nhau trong Hội Thánh?
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41
Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
Sau nhiều ngày, Phao-lô đã bày tỏ ý của mình với Ba-na-ba, kêu gọi Ba-na-ba, hãy cùng ông trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của mình trong mỗi thành, nơi mà hai ông đã công bố Lời Chúa, để biết được tình trạng thuộc linh của các tín hữu như thế nào. Đây là bài học về trách nhiệm của người hầu vêc Chúa, thể hiện tấm lòng yêu thương đối với các tín hữu, như tấm gương của Phao-lô và Ba-na-ba đã làm trong hành trình truyền giáo đầu tiên.
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác, người từng bỏ về giữa chừng trong hành trình truyền giáo đầu tiên với Phao-lô và Ba-na-na. Nhưng Phao-lô không muốn đem theo Giăng, kẻ đã lìa khỏi hai ông từ Bam-phi-li, không tiếp tục vào cùng mục vụ. Điều này phản ánh lòng bao dung của Ba-na-ba, muốn tạo cơ hội cho Mác trở lại, cùng hai ông trong hành trình. Ý kiến trái chiều của Phao-lô với Ba-na-ba mang tính dẽ dặt trong việc dùng người vào sự đồng công trong sứ vụ truyền giáo. Dù quan điểm khác biệt giữa Phao-lô và Ba-na-ba về việc sử dụng nhân sự trong công tác truyền giáo, nhưng con học được cả hai ông, một là sự khoan dung, nhẫn nại, thương xót, tạo cơ hội cho người từng mắc sai lầm đứng lên, và hai là sự chú trọng về tính kỷ luật, trung tín, không do dự trong hành trình Chúa giao.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Vì sự bất đồng đó, dẫn đến sự tranh cãi, khiến hai ông phân rẽ nhau; và Ba-na-ba vẫn quyết định đem Mác cùng xuống tàu, đi đến Chíp-rơ. Bài học cho con dân Chúa, là mọi sự hiệp lại đều làm ích cho những ai yêu kính Đức Chúa Trời, là những người gọi theo mục đích của Ngài. Sự bất đồng quan điểm trong mỗi sự việc không thể không xảy ra giữa vòng con dân Chúa, cần được biện luận, trình bày trong tình yêu thương, nhằm tìm ra một chân lý, sự thật, chứ không phải cuộc cãi vã lẫn nhau, như Đức Chúa Trời kêu gọi con dân Chúa, hãy đến và biện luận cùng nhau (Ê-sai 1:18). Con học được tấm gương cao quý từ cả Phao-lô và Ba-na-ba, dù có sự bất đồng lớn như vậy, nhưng không có dấu hiệu nào thể hiện sự thù hận giữa hai ông.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
Còn Phao-lô thì đã chọn Si-la, rồi cùng lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời, bởi sự cầu nguyện, chúc phước của các anh chị em cùng Cha. Việc chọn nhân sự làm bạn đồng công trong công tác truyền giáo của Phao-lô cũng như Ba-na-ba đều mang ý nghĩa đặc biệt trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Cả Phao-lô, Ba-na-ba, Giăng, và Si-la đều trở thành những người có uy tín trong Hội Thánh, mang lại sự khích lệ cho con dân Chúa trong mọi thời đại.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Phao-lô đã cùng Si-la trải qua khắp Si-ri và Si-li-si, hướng dẫn các tín hữu tại đó củng cố đức tin, giảng dạy Lời Chúa, và gây dựng cộng đồng con dân Chúa trong ơn quan phòng của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này ghi lại sự kiện Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô, vì sự bất đồng về việc có nên để Giăng đi cùng hai ông hay không.
Con học được cách chọn người xứng đáng vào chương trình phụng sự Chúa của Ba-na-ba và cả Phao-lô, tùy theo Đức Thánh Linh cảm thúc mỗi người cách khác nhau, đều mang đến ích lợi chung trong sự mở rộng Tin Lành cứu rỗi của Thiên Chúa ban trên toàn nhân loại. Bài học cũng nhắc nhớ con về sự quan tâm đến những người mà con từng chia sẻ đức tin, khích lệ họ tăng trưởng đời sống thuộc linh trong hành trình tâm linh của họ, và coi đó là công việc quan trọng Chúa giao.
Nguyện Chúa ban cho con sự khôn sáng, để cùng giải quyết những bất đồng trong tình yêu thương, bao dung, vâng phục lẫn nhau trong Lẽ Thật giữa vòng con dân Chúa, và nâng đỡ lẫn nhau trên linh trình theo Chúa. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa tranh cãi mang tính chất phá hủy và những bất đồng ý kiến mang tính xây dựng trong sự phụng sự Chúa?
Con nghĩ, để phân biệt thì mọi tranh cãi hay bất đồng đều phải dựa trên lẽ thật của Lời Chúa. Nếu đi ngược lại với tình yêu thương, sự công chính, sự thánh khiết thì đó là sự hủy phá và ngược lại thì là mang tính xây dựng.
2. Con dân Chúa luôn ưu tiên sự hòa thuận hơn là quan điểm cá nhân về cách thực hiện sứ mệnh của mình.
3. Làm sao chúng ta có thể giải quyết xung đột trong Hội Thánh mà không làm ảnh hưởng đến công việc của nhà Chúa?
Con nghĩ: Sự hầu việc Chúa, rao truyền Tin Lành, thờ phượng Chúa và học Lời Chúa, nâng đỡ đức tin cho những người mới tin Chúa là luôn được coi trọng hàng đầu, còn xung đột trong Hội Thánh nên được hòa giải trong tình yêu thương trên hết.
4. Làm thế nào chúng ta có thể đánh giá liệu một người có nên được cho cơ hội thứ hai sau khi đã tắc trách trong công việc của nhà Chúa trước đó?
Con nghĩ, trên tình yêu thương thì nên cho họ có cơ hội trong công việc nhà Chúa.
5. Chúng ta hiểu như thế nào về sự Chúa để cho Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô?
Con nghĩ, có thể Chúa cho con người tự do trong hành động, miễn là không vi phạm vào luật pháp Chúa.
6. Con dân Chúa nên quan tâm đến việc theo dõi những người đã tin Chúa, như Phao-lô đã đề xuất.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con chưa gặp trường hợp về mối quan hệ trong đời sống của mình đang có xung đột. Nếu có, con cầu nguyện xin Chúa cho sự khôn sáng để giải quyết vấn đề một cách mang tính xây dựng.
2. Con sẽ dành thời gian để liên lạc với những người con đã từng chia sẻ đức tin, để xem họ đang tiến triển như thế nào trong hành trình tâm linh của họ.
3. Con sẽ coi trọng việc rao truyền Tin Lành, củng cố đức tin cho những người mới tin Chúa là quan trọng nhất đối với con trong công việc phụng sự Chúa, những điều mà con sẵn sàng đứng vững như Phao-lô đã làm.
4. Con nghĩ sự vâng phục lẫn nhau (I Phi-e-rơ 5:5), luôn khiêm nhường (Gióp 22:29b; Thi Thiên 147:6; 149:4; Châm Ngôn 3:34; 11:2; 18:12; Rô-ma 12:16; Ê-phê-sô 4:2; Phi-líp 2:3…), coi người khác là tôn trọng hơn mình, sẽ là điều giúp con hóa giải những bất đồng hoặc xung đột trong Hội Thánh.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau một thời gian các sứ đồ giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa và rao giảng Tin Lành ở An-ti-ốt, thì Phao-lô muốn cùng Ba-na-ba trở lại thăm viếng các con dân Chúa ở các thành mà trước đây hai ông đã cùng rao giảng Tin Lành cho họ. Việc ấy bày tỏ tấm lòng của Phao-lô quan tâm đến đức tin của con dân Chúa ở nhiều nơi, cũng như tình yêu của ông dành cho họ, nhớ và muốn đến thăm viếng họ.
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Thưa Cha, con hiểu rằng cả Ba-na-ba và Phao-lô đều được Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ cho các dân ngoại. Họ đã đồng công với nhau trong hành trình truyền giáo thứ nhất của Phao-lô. Nhưng giờ đây, chỉ vì bất đồng ý kiến với nhau về việc cho phép Giăng Mác đi cùng hay không, mà giữa họ đã có sự tranh cãi, khiến họ phân rẽ khỏi nhau là điều thật đáng tiếc. Việc Phao-lô không muốn tiếp tục đồng công với Giăng, người đã giữa hành trình truyền giáo quay về Giê-ru-sa-lem, lìa bỏ họ giữa chừng là không sai, vì khi ấy Giăng đã thiếu trách nhiệm với công việc chung, không trung tín cho đến lúc hoàn tất hành trình truyền giáo lần nhất.
Có thể Ba-na-ba muốn cho Giăng Mác thêm cơ hội để tiếp tục góp phần vào công việc nhà Chúa, nhưng vì thế mà ông chọn phân rẽ với Phao-lô trong lúc đang có sự tranh cãi là việc làm không nên chút nào. Con hiểu rằng trong việc này Ba-na-ba không đúng, khi ông mặc kệ ý kiến của Phao-lô, để chọn làm theo ý mình, đem Mác đi tàu đến Chíp-rơ. Việc ông chọn đi với Mác thay vì Phao-lô là làm trái lại ý muốn của Chúa, bởi trước đó Đức Thánh Linh đã trực tiếp truyền cho Hội Thánh biệt riêng ông và Phao-lô cho công việc của Ngài.
Qua đó con học được rằng, cần phải giữ lòng nhu mì, và tìm cầu ý Chúa trong khi có sự bất đồng quan điểm với nhau trong công việc nhà Chúa. Chúa ban cho chúng con có suy nghĩ độc lập, được tự do lựa chọn, nhưng không phải bất cứ việc nào không vi phạm điều răn của Ngài thì đều đúng, không thể vin vào việc không sai Lời Chúa mà có thể tự tin kiên quyết làm theo ý của mình được. Con hiểu rằng, Chúa đẹp lòng với người biết đặt ý muốn của Ngài trên ý riêng của mình, biết kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài đã sắm sẵn Si-la thay cho Ba-na-ba để cùng Phao-lô tiếp tục hành trình truyền giáo. Đức Thánh Linh đã cảm động lòng Si-la quyết định ở lại Hội Thánh An-ti-ốt mà không trở về cùng phái đoàn của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 15:34), để dùng ông vào lúc này. Các anh chị em cùng Cha đã phó dâng Phao-lô và Si-la vào ân điển của Đức Chúa Trời. Họ đã cùng nhau gây dựng và làm vững vàng các Hội Thánh trong xứ Si-ri và Si-li-si.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự suy ngẫm trên. Con thấy thật tiếc cho Ba-na-ba vì kể từ đây tên ông không còn được nhắc đến trong các hành trình truyền giáo tiếp theo của Sứ Đồ Phao-lô nữa. Nguyện xin Chúa giữ con trong sự kính sợ Ngài, để mọi sự chọn lựa của con đều được ở trong ân điển của Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con hôm nay một ngày Sa-bát được bình an, vui thỏa và phước hạnh. Thì giờ này, con cảm tạ Chúa ban cho con được cơ hội học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, Phao-lô được Đức Thánh Linh cảm động trong việc quay trở lại thăm các con dân Chúa mà họ đã từng tiếp nhận Chúa qua sự rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba. Con học được rằng, sự thăm viếng là cần thiết, giúp nhìn biết đời sống đức tin và có lời khuyên nhủ, hướng dẫn, khích lệ và nâng đỡ kịp thời. Đó là điều nên làm, có ích lợi và gây dựng, thêm lên sự gắn bó trong Chúa.
Thưa Chúa, con hiểu Ba-na-ba muốn đem theo Mác, nhưng Phao-lô không đồng ý vì Mác đã từng đang đi chung trong cuộc truyền giáo thì lại bỏ ngang mà trở về Giê-ru-sa-lem. Thế rồi họ phân rẽ khỏi nhau và Ba-na-ba đem Mác đi. Thưa Chúa, con hiểu Chúa đã phán biệt riêng Phao-lô và Ba-na-ba để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại. Chúa Thánh Linh lại tác động khiến Phao-lô nói lên ý định trở lại thăm con dân Chúa. Như vậy thì Ba-na-ba nên vâng phục Phao-lô trong sự quay trở lại thăm viếng con dân Chúa mà họ từng rao giảng Tin Lành mới đúng. Không có Mác trong công cuộc này cũng không có gì sai đến nỗi khiến Ba-na-ba phải phân rẽ khỏi Phao-lô như vậy. Thực tế là khi Phao-lô hiệp với Ba-na-ba để cùng rao giảng Tin Lành thì đã có nhiều kết quả. Con nghĩ có lẽ Ba-na-ba đã nhất thời theo cảm xúc mà hành xử khi chọn đem Mác đi, phân rẽ khỏi Phao-lô.
Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, nên có sự bình tĩnh lắng nghe, tìm cầu ý Chúa để đưa ra quyết định. Cảm xúc thì đều có, tuy nhiên để đưa ra quyết định thì phải chậm lại để xin Chúa dẫn dắt.
Thưa Chúa, con hiểu vì Chúa biết trước sự việc Ba-na-ba sẽ phân rẽ khỏi Phao-lô, nên Chúa đã cảm động và khiến Si-la khi từ Giê-ru-sa-lem xuống thì đã ở lại An-ti-ốt, để có thể đồng hành cùng Phao-lô. Con nghĩ Ba-na-ba đã nóng vội rời đi nên không có sự hiệp lại cầu nguyện, chúc phước của Hội Thánh. Còn Phao-lô và Si-la thì đã được cầu thay, chúc phước từ các anh chị em trong Chúa. Sự thăm viếng của Phao-lô đã làm vững vàng các Hội Thánh. Thưa Chúa, con hiểu rằng, sự thăm viếng giữa con dân Chúa với nhau khác với những người thế gian. Họ mang lại sự khích lệ, gây dựng trong đức tin, thêm lên sự hiểu biết về Chúa, thêm lên lòng yêu kính Chúa, yêu mến anh chị em.
Con cảm tạ Chúa đã cho con được suy ngẫm về Lời Ngài hôm nay. Cảm tạ Chúa vì nhờ sự thăm viếng thường xuyên lẫn nhau giữa anh chị em với nhau, mà con cũng được sự khích lệ và gây dựng trong đức tin, trong tình yêu, sự hiệp một. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
19/04/2025
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Cha!
Con tạ ơn Ngài cho con được học Lời của Ngài hôm nay!
Thưa Cha, qua chủ đề hôm nay, con hiểu là Ba-na-ba đã sai, nếu như ông thật sự làm theo ý muốn của Chúa thì dù hai bên có sự bất đồng ý kiến, thì kết quả phải đưa đến một sự thống nhất, hiệp một, nhưng ở đây lại có sự phân rẽ. Điều này cũng là một điều con hay dùng để kiểm tra mình. Khi con bất đồng ý kiến với chồng hoặc với ai mà có những cảm xúc tư tưởng đến trong lòng sau sự bất đồng đó, thì con thường suy xét xem cảm xúc tư tưởng đó có đem đến niềm vui, sự yêu thương, hiệp một không, hay đem đến sự phân rẽ. Nếu là đem đến sự phân rẽ thì con từ bỏ tư tưởng, cảm xúc đó và tránh nghĩ theo cách khiến mình trở lại cảm xúc tư tưởng không tốt. Con nghĩ tới câu Thánh Kinh này:
"Nguyện sự suy ngẫm tôi đẹp lòng Ngài; tôi sẽ vui vẻ nơi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu." (Thi Thiên 104:34).
Con cũng nguyện rằng những sự suy ngẫm của con luôn đẹp lòng Cha. Nguyện con luôn biết vâng phục Lời Chúa để con cứ ở trong sự hiệp một với các anh chị em cùng Cha của con và với Chúa, vì đó là điều quý nhất của con!
Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài ngày hôm nay. Cảm tạ Cha cho con cũng có sự cố gắng, quyết tâm hơn để học Lời Ngài mỗi ngày. Nếu con có tấm lòng yêu kính Ngài hết lòng thì con thấy cũng không cần đến sự quyết tâm này, mà đó sẽ là một điều tự nhiên, là nhu cầu, là niềm yêu thích nhất định không thể bỏ qua. Nhưng con thấy mình chưa được như vậy, dù con có vui. Con xin Ngài cho con cũng sớm được như vậy! [Nhưng con tự cảm thấy thú vị khi chuẩn bị học Lời Ngài thì con nghĩ rằng mình chuẩn bị đi ăn, con thấy nghĩ như thế có ích cho con, vì điều này nhắc nhở con trung tín làm điều cần làm, vì ngày nào con cũng ăn để nuôi xác thịt thì con cũng cần "ăn Lời Ngài" để nuôi linh hồn.]
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
16/04/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được dầm thấm trong Lời của Ngài, nhờ đó mà con được vui thỏa và có sự khôn sáng để làm mọi việc khác. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
Câu 36: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau nhiều ngày ở lại chăm sóc đức tin cho con dân Chúa tại An-ti-ốt, Phao-lô được Đức Thánh Linh cảm động thực hiện một chuyến đi thăm các con dân Chúa tại những nơi mà ông và Ba-na-ba đã đến giảng Tin Lành trong chuyến đi trước. Chuyến đi này đã mở ra cơ hội cho Phao-lô rao giảng Tin Lành đến những nơi xa hơn.
Khi ngẫm nghĩ về việc Phao-lô trở lại thăm viếng các con dân Chúa, con chợt nhớ đến các chuyến đi thăm viếng của mình trước đây. Các chuyến đi ấy đã mang đến cho con nhiều trải nghiệm thú vị trên linh trình theo Chúa. Lâu lâu ngồi nhớ về những chuyến đi ấy, con cũng học được những lẽ thật thú vị trong Lời của Chúa!
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Từ câu 37 đến 41: Con hiểu rằng, khi Phao-lô và Si-la lên đường thì được Hội Thánh An-ti-ốt chúc phước và dâng trình họ vào trong ân điển của Đức Chúa Trời, nhưng không thấy Hội Thánh làm điều đó cho Ba-na-ba và Mác. Nên con nghĩ rằng, có lẽ lúc đó Mác chưa thật sự bày tỏ được bông trái trong sự ăn năn, Hội Thánh thấy Mác chưa đủ trưởng thành thuộc linh để cùng đồng công trong một linh vụ lớn như vậy. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Phao-lô không đồng ý cho Mác đi cùng trong chuyến đi lần này, như vậy sẽ tốt cho Mác hơn.
Về phía Ba-na-ba, con nghĩ rằng, ông mong muốn cho Mác cơ hội để chuộc lỗi. Mong muốn của ông không sai nhưng ông đã làm theo ý riêng khi đặt linh vụ của Hội Thánh lên trên ý muốn cá nhân. Đáng lẽ, nếu sự không đồng thuận của Phao-lô là có lý do rõ ràng và không nghịch Lời Chúa thì Ba-na-ba nên gác lại ý riêng của mình và đặt mệnh lệnh của Đức Thánh Linh lên trên hết. Hơn nữa, khi con dân Chúa ở các thành mà hai ông từng đến giảng Tin Lành lại được nhìn thấy cả hai ông trở lại thăm viếng họ thì sẽ mang lại một niềm khích lệ rất lớn.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau nhiều ngày Phao-lô và Ba-na-ba ở lại Hội Thánh An-ti-ốt, thì Phao-lô đề nghị với Ba-na-ba đi thăm các anh chị em trong những nơi họ đã rao giảng và giảng dạy Lời Chúa xem họ như thế nào. Con hiểu rằng, có lẽ sau một thời gian gây dựng Hội Thánh tại An-ti-ốt, thì Phao-lô thấy họ cũng đã được vững vàng trong đức tin. Nên Phao-lô muốn đi thăm các anh chị em ở những nơi khác và cũng là sự tác động của Đức Thánh Linh trên ông. Việc làm của Phao-lô làm con hiểu rằng, việc quan tâm đến những người chúng ta đã rao giảng Tin Lành và dạy dỗ Lời Chúa cho họ là điều cần thiết và nên làm. Thời xưa, việc đi thăm gặp gỡ, thông công với anh chị em còn nhiều hạn chế và khó khăn. Nhưng thời buổi bây giờ thì dù gặp trực tiếp hay gián tiếp cũng dễ dàng và thuận tiện hơn nhiều. Nhưng quan trọng vẫn là cần có tấm lòng yêu thương và quan tâm.
Sự kiện Ba-na-ba muốn đem theo Mác, còn Phao-lô thì không, nên đã xảy ra sự tranh cãi và phân rẽ nhau. Nguyên nhân Phao-lô không muốn đem Mác theo, vì trong hành trình truyền giáo trước vì nguyên nhân nào đó mà Mác đã tắc trách trong công việc nhà Chúa. Con hiểu rằng, có lẽ có hai nguyên nhân mà Phao-lô nhất quyết không đồng ý đem Mác theo. Nguyên nhân thứ nhất là Phao-lô vẫn chưa thấy Mác có dấu hiệu ăn năn về sự Mác đã rời bỏ trước đó. Nguyên nhân thứ hai là Phao-lô quá sốt sắng và nóng cháy phụng sự Chúa nên ông không muốn đồng hành với một người không hết lòng trong công việc Chúa như vậy. Qua câu số 38, con hiểu rằng việc không muốn đưa Mác đi theo là ý muốn của Phao-lô. Ý muốn đó của Phao-lô không sai, nhưng giá như sự bất đồng quan điểm đó được giải quyết cách nhẹ nhàng thì biết đâu Ba-na-ba và Mác vẫn được đồng hành cùng với Phao-lô và có thể khiến sự thăm viếng anh chị em được gây dựng càng hơn.
Về phía Ba-na-ba, thì con thấy cũng khá tiếc cho ông. Vì ông là người Thánh Kinh ghi nhận là người đầy đức tin và năng lực, là người dẫn Phao-lô đến với các sứ đồ và là người đã đồng hành với Phao-lô trong công việc truyền giáo lần thứ nhất. Nhưng vì sự bất đồng mà ông đã tách riêng ra không còn được đồng hành cùng với Phao-lô tiếp tục trong hành trình truyền giáo. Tuy rằng, có thể ông vẫn phục vụ Chúa, vẫn trung tín với Chúa, nhưng ông đã không còn được Thánh Kinh nhắc đến trong sách Công Vụ nữa.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm qua bài học này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn sống trong sự vâng phục và hòa thuận để công tác phụng sự Chúa luôn phát triển. Nguyện xin Cha ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
22/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 – Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì ân điển vô biên và Lời Hằng Sống soi sáng đường lối chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại tiếp tục ban ơn cho chúng con được học Lời Chúa trong thời gian chúng con được nghỉ lễ. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: “Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào.”
Câu 36: Chúng con hiểu rằng, sau thời gian ở An-ti-ốt, Phao-lô đề nghị cùng Ba-na-ba trở lại thăm các Hội Thánh mà họ đã lập ở các thành như Lít-trơ, I-cô-ni, và Đẹt-bơ, để chăm sóc và khích lệ các tín hữu. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ và sự tận tụy của Phao-lô trong việc xây dựng Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Việc chăm sóc và khích lệ các tín hữu, và kiểm tra đức tin của họ là trách nhiệm quan trọng của những người rao giảng Tin Lành.
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
Câu 37-38: Chúng con nhận thấy rằng, Ba-na-ba muốn đưa Giăng (người từng bỏ cuộc trong chuyến truyền giáo trước tại Bam-phi-li – Công Vụ 13:13), nhưng Phao-lô không đồng ý vì cho rằng Mác không đáng tin cậy. Điều này cho thấy sự khác biệt trong quan điểm: Ba-na-ba muốn cho Mác cơ hội thứ hai, còn Phao-lô chú trọng vào sự cam kết và trách nhiệm trong công việc Chúa.
Chúng con học được rằng: Dù những người phục vụ Chúa có thể khác nhau về quan điểm, nhưng cần giữ lòng yêu thương và khiêm nhường, như Lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện.” (I Phi-e-rơ 3:8).
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
Câu 39: Chúng con thấy rằng, sự bất đồng giữa Phao-lô và Ba-na-ba dẫn đến tranh cãi gay gắt, khiến họ chia tay. Ba-na-ba đưa Giăng (Mác) đến Chíp-rơ, quê hương của mình, để tiếp tục công việc truyền giáo. Điều này cho thấy, dù có sự phân rẽ, cả hai vẫn tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Dù có mâu thuẫn, nhưng họ vẫn có cùng một động cơ và mục đích rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi, Đức Chúa Trời vẫn dùng những người trung thành để mở rộng công việc Ngài, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
Câu 40: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô chọn Si-la, một người lãnh đạo đáng tin cậy trong Hội Thánh, để đồng hành trong chuyến truyền giáo mới. Hội Thánh tại An-ti-ốt cầu nguyện và phó thác họ cho ân điển Chúa. Điều này cho thấy sự hỗ trợ và hiệp một của Hội Thánh trong việc sai phái các tôi tớ Chúa.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần cầu nguyện và phó thác những người truyền giáo vào tay Chúa, như lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm [cho] các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Câu 41: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và Si-la đi qua Si-ri và Si-li-si, củng cố các Hội Thánh bằng cách giảng dạy và khích lệ. Điều này cho thấy sự tận tụy của Phao-lô trong việc xây dựng đức tin cho các tín hữu, dù đối diện với khó khăn.
Chúng con học được rằng: Việc củng cố đức tin của các tín hữu là sứ mạng liên tục của những người rao giảng Tin Lành.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:36-41 dạy chúng con về lòng tận tụy, sự khiêm nhường, và kế hoạch kỳ diệu của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Qua sự phân rẽ giữa Phao-lô và Ba-na-ba, chúng con thấy rằng Ngài vẫn dùng những con người bất toàn để mở rộng Tin Lành và kế hoạch của Ngài vẫn được thành toàn qua những bất đồng cá nhân đó. Qua sự chăm sóc các Hội Thánh, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc khích lệ và dạy dỗ các tín hữu.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ và thêm sức cho con trong ngày hôm nay luôn được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 như sau:
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Thưa Cha! Khi những sự việc tại An-ti-ốt đã hoàn tất, những con dân Chúa tại Giê-ru-sa-lem đã trở về, thì Phao-lô đã bàn với Ba-na-ba đến thăm các Hội Thánh đã được thành lập qua sự rao giảng của hai sứ đồ. Nhưng có một sự việc đã xảy ra, đó là Phao-lô không đồng ý với Ba-na-ba về việc cho Mác đi cùng, bởi Mác đã từng lìa khỏi họ tại Bam-phi-li. Bởi vậy hai sứ đồ đã có sự tranh cãi và phân rẽ nhau. Ba-na-ba đã cùng Mác đến Chíp-rơ, còn Phao-lô đã chọn Si-la đi đến Si-ri và Si-li-si để làm vững các Hội Thánh tại đó.
Thưa Cha! Nhìn vào sự việc con thấy có sự tranh cãi và phân rẽ giữa Phao-lô và Ba-na-ba, nhưng con hiểu rằng, mọi sự Ngài cho phép xảy ra đều ích lợi.
Qua sự Phao-lô không muốn đem theo Mác trong chặng đường tiếp theo vì Mác đã rời khỏi họ ở Bam-phi-li thì con học được một điều rằng, mọi tội lỗi, mọi sự tắc trách đều sẽ có hậu quả và cần phải kỉ luật. Đối với Mác, tuy Chúa không trực tiếp kêu gọi vào trong chức vụ sứ đồ, nhưng con hiểu rằng, Ngài đã cảm động Phao-lô và Ba-na-ba đưa ông theo và được đồng công trong mục vụ, đó là một ơn phước lớn lao dành cho Mác.
Con học được rằng, con dân Chúa dù đang thực hiện các chức vụ linh vụ hầu việc Chúa nào trong Hội Thánh thì khi phạm tội hoặc tắc trách trong công việc hầu việc Chúa, tùy theo mức độ, có thể người đó nói lời ăn năn thì vẫn được lại trong Hội Thánh nhưng để tiếp tục chức vụ, linh vụ thì người ấy phải thể hiện bông trái của sự ăn năn.
Qua sự Ba-na-ba đưa Mác đi cùng mình, con thấy được ông có tấm lòng nhẫn nại và khích lệ những người biết ăn năn. Như khi xưa, ông đã tìm đến các sứ đồ và làm chứng về sự tin nhận Chúa của Phao-lô thì giờ này khi Mác ăn năn, ông đã cho Mác cơ hội đi cùng mình để được sự dạy dỗ khuyên bảo, có lẽ nhờ đó mà Mác đã được trưởng thành thuộc linh càng hơn và sau này trở thành người đáng tin cậy trong linh vụ rao giảng Tin Lành của Phao-lô.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn, luôn biết áp dụng Lời Ngài vào trong đời sống và ngày càng trở nên trọn vẹn trước mặt Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
05/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho con có thời gian, điều kiện để cầu nguyện cũng như suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha tha thứ cho sự lâm vấp của con ngày hôm nay. Xin Cha giúp và ban năng lực cho con để con có thể sống một đời sống của con người mới. Thì giờ này xin Cha soi dẫn cho con và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Trong phân đoạn này con học về sự kiện Ba-na-ba phân rẽ khỏi Phao-lô vì bất đồng quan điểm. Ba-na-ba thì muốn đem theo Giăng trong cuộc truyền giáo lần thứ hai này. Nhưng Phao-lô thì không đồng ý.
Con nghĩ rằng mỗi người Chúa tạo dựng nên thì ai nấy điều có những bản tính khác nhau và kể cả những suy nghĩ, tiêu chuẩn cũng khác nhau. Bởi trong thế gian con thấy ai cũng làm theo ý mình và cho là phải. Thế gian có câu: "Chín người mười ý". Nhưng ở trong Chúa thì con hiểu mọi sự điều phải theo tiêu chuẩn của Chúa, theo điều răn, luật pháp của Chúa mà hành xử. Con cũng hiểu rằng ý của loài người chỉ là có vẻ hợp lý và nó chỉ mang lại thất bại, hậu quả và cái kết không tốt đẹp. Nhưng Chúa là tốt lành, Đấng biết trước mọi sự và Ngài luôn ban điều tốt nhất, Ngài là thiện. Vậy nên mọi sự cứ vâng theo ý Chúa, tiêu chuẩn của Chúa là chắc chắn nhất. Có một điều khiến cho khó xử đó là: Nếu cả hai ý kiến có sự trái chiều nhau nhưng nó không phải là tội lỗi hay phạm tội thì nên nghe theo ai? Con thấy trong trường hợp này có lẽ Ba-na-ba và Phao-lô ai ông đều thấy ý kiến và quyết định của mình điều hợp lý và đúng. Nên không ai vâng theo ai mà đã phân rẽ nhau. Nhưng Ba-na-ba lại là người chọn phân rẽ.
Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn thì con hiểu được sự phân rẽ của Ba-na-ba là sai. Con cũng đồng ý với những nhận định và sự giảng dạy của người chăn. Vì cho dù thế nào Phao-lô cũng là người được chính Chúa chọn đem Tin Lành đến cho dân ngoại trước Ba-na-ba và trong trường hợp này Ba-na-ba nên vâng theo ý kiến của Phao-lô. Con nghĩ chắc có lẽ Phao-lô cũng giải thích cho Ba-na-ba hiểu lý do vì sao ông không muốn Giăng đi cùng. Nhưng Ba-na-ba đã chọn phân rẽ đi với Giăng. Thì con thấy thật có sự không ổn và có sự làm theo ý riêng, theo cảm xúc và tiêu chuẩn của Ba-na-ba. Con hiểu nếu Ba-na-ba có sự khiêm nhường, vâng phục thì ông sẽ không đặt nặng vấn đề cho Giăng đi theo hay không, mà ông nên xem trọng vấn đề công việc Chúa đang giao cho. Lo làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình.
Thưa Cha, đây là bài học quan trọng cho con trong những tháng ngày còn lại theo Chúa. Đứng trước tình huống như thế này con học được rằng con phải trước nhất có lòng vâng phục và hạ mình, khiêm nhu, sau đó là cầu nguyện cầu hỏi ý Chúa về một quyết định. Cẩn thận xem xét đâu là việc Chúa giao, trong khi làm có để cảm xúc, tình cảm xác thịt làm chi phối khiến cho con không trung tín hoàn thành công việc hay không. Chúa ơi, vì nếu không cẩn thận thì rất dễ bị rơi vào sự làm theo cảm xúc và sự kiêu ngạo nổi lên. Chúa ơi, sự kiêu ngạo nó như cục đá to nặng đè lên mỗi một người mà khó có thể nhất nó ra khỏi mình hoàn toàn, mà con thấy ai cũng có cục đá kiêu ngạo to bự hết. Nếu không bởi sức Chúa và sự ban ơn của Ngài thì sức riêng của một người khó mà làm được. Bản thân con cũng phạm tội kiêu ngạo mà hình thức tinh vi đến nổi chính con cũng không nhận ra nữa. Chúa ơi, ngày Chúa trở lại gần lắm rồi, xin Chúa thương xót chúng con cứu chúng con ra khỏi những bản tính xấu xa, gian ác của con người cũ. Để những ngày tháng còn lại con được tự do trong Chúa và sống cho Chúa suốt phần đời còn lại của mình. Con cảm tạ Cha.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Lời Ngài tiếp tục thánh hóa con và nuôi sống tâm linh con mỗi ngày. Xin Cha ban ơn cho những thì giờ còn lại trong Ngài của con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
06/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Lời của Ngài trong Thi Thiên 139 sáng nay khiến lòng con rung động. Con đồng cảm với tấm lòng của Vua Đa-vít khi chiêm ngưỡng về Ngài.
Là một con người nhỏ bé, yếu đuối và chẳng là gì giữa vũ trụ rộng lớn, nhưng con lại được chính Đức Chúa Trời tạo dựng bằng tình yêu thương vô biên, được Ngài chăm sóc, dẫn dắt và yêu thương một cách hết sức thân mật và cá nhân. Thật chẳng có ngôn từ nào đủ để diễn tả trọn vẹn tình yêu diệu kỳ của Thiên Chúa dành cho loài người.
Con cảm tạ ơn Ngài vì thì giờ quý báu mà Chúa dành cho con để tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh đưa dẫn con vào mọi lẽ thật, mở mắt lòng con để con hiểu biết những điều sâu nhiệm trong Lời Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài và xin kính dâng lên Chúa những bài học mà con đã học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 ghi lại sự kiện, Phao-lô và Ba-na-ba quyết định quay trở lại thăm viếng các Hội Thánh đã được thành lập bởi sự rao giảng của họ để khích lệ đức tin cho con dân Chúa tại những nơi đó. Tuy nhiên có sự bất đồng ý kiến xảy ra khi Ba-na-ba muốn mang theo Mác, người đã từng rút lui trong hành trình trước. Ba-na-ba muốn cho Mác thêm một cơ hội nữa, nhưng Phao-lô không đồng ý. Kết quả của sự bất đồng dẫn đến việc hai người chia tay nhau, Ba-na-ba mang theo Mác đi đến đảo Chíp-rơ. Còn Phao-lô đã chọn Si-la làm bạn đồng hành tới Si-ri và Si-li-si, sự có mặt của hai người đã làm vững lòng con dân Chúa tại đó. Sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
PHÂN BIỆT BẤT ĐỒNG Ý KIẾN
Trên bước đường hầu việc Chúa không tránh khỏi có những khi xảy ra sự bất đồng ý kiến. Tuy vậy, con cần phải cậy ơn Chúa để phân biệt giữa tranh cãi mang tính chất phá hủy và những bất đồng ý kiến mang tính xây dựng trong sự phụng sự Chúa.
Bất đồng mang tính xây dựng: Vẫn giữ được sự khiêm nhường, tôn trọng lẫn nhau, mục tiêu là tìm ra cách tốt nhất để làm theo ý Chúa. Dù không đồng ý, cả hai bên vẫn hướng về sự hiệp một trong thánh linh.
Tranh cãi phá hủy: Khi lòng tự ái, tham vọng cá nhân, cay đắng hay chia rẽ len vào. Lúc đó, mục tiêu không còn là vâng phục Chúa nữa, mà là thắng thua cá nhân.
Một dấu hiệu rõ ràng: bất đồng xây dựng sẽ đem lại kết quả bình an; còn tranh cãi phá hủy sẽ đem lại chia rẽ, mất lòng tin.
Để khắc phục sự tranh cãi phá hủy trong sự phụng sự Chúa, các thành viên dự phần trong một mục vụ cần cầu nguyện trước khi bàn bạc, xin Chúa ban cho sự khôn ngoan và lòng khiêm nhường. Xác định mục tiêu chung, cùng hướng về sự làm sáng danh Chúa, không vì tư lợi. Ưu tiên lắng nghe, hiểu người khác trước khi cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Luôn giữ thái độ mềm mại, sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt mà không mất tình yêu thương.
TẬP TRUNG VÀO MỤC TIÊU CHUNG
Mục tiêu chung của con dân Chúa là cho dù làm gì thì cũng với mục đích là làm vinh hiển danh Chúa, khi hướng tới mục đích chính thì cá nhân mỗi người sẽ buông bỏ những sự cố chấp bảo vệ quan điểm cá nhân, để lòng hướng tới sứ mệnh mà mình đang phụng sự Chúa.
NHẬN BIẾT SỰ TỂ TRỊ CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI TRONG MỌI SỰ
Sự việc xảy ra giữa Phao-lô và Ba-na-ba cho thấy ngay cả những người tận tâm với công việc nhà Chúa cũng có thể có những khác biệt ý kiến. Tuy vậy, Chúa vẫn sử dụng mỗi người trong kế hoạch riêng của Ngài, miễn là lòng mỗi người vẫn tha thiết trong sự phụng sự, muốn mang tình yêu của Ngài tới những người còn đang hư mất, hoặc trong sự phục vụ anh chị em cùng Cha của mình.
Kính lạy Chúa Từ Ái!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ vì mỗi một ngày Lời của Ngài lại gọt giũa con, khiến con lớn lên trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn sử dụng con, dù con có thể có những lúc bất đồng với anh chị em của mình. Xin giúp con luôn giữ lòng khiêm nhường, mềm mại và yêu thương trong mọi hoàn cảnh.
Khi con không cùng quan điểm với người khác, xin Chúa cho con nhìn thấy ý muốn Ngài và không để lòng mình bị tổn thương hay cay đắng, nhưng luôn hạ mình vâng phục và đầy dẫy niềm trông cậy rằng Ngài vẫn tể trị trên mọi điều.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban phước trên công việc làm của con sáng hôm nay. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng sau một thời gian ở An-ti-ốt thì Phao-lô đã nói với Ba-na-ba, hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha ở mỗi thành lúc trước họ đã rao giảng Tin Lành để xem họ như thế nào. Qua đó, con thấy được tấm lòng của Phao-lô đối với công việc nhà Chúa, con thấy ông luôn có tấm lòng lo nghĩ đến công việc của nhà Chúa để làm sao cho Tin Lành của Chúa được phát triển một cách tốt nhất. Ông không chỉ đi giảng Tin Lành rồi thôi, mà ông còn quan tâm đến những anh chị em cùng Cha sau khi đã tin nhận Tin Lành, không biết họ có đang được vững vàng trong Chúa hay không. Con thấy Phao-lô muốn làm tốt nhất công việc mà Chúa giao cho ông, không quản ngại khó khăn, vất vả. Vì đi thăm viếng các nơi sẽ gặp không ít khó khăn, gian khổ và nguy hiểm trên đường đi.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay qua Sứ Đồ Phao-lô. Con cũng sẽ luôn nghĩ đến công việc của nhà Chúa và gắng sức làm sao cho công việc Chúa giao cho con được tốt nhất, không ngại khó, ngại khổ.
Thưa Cha, suy ngẫm đến đây con được nhắc nhở trong lòng con rằng, con cần phải gắng sức giúp đỡ cho vợ con và nuôi dạy con cái của con thật tốt. Con xin Cha ban cho con năng lực và sự khôn sáng đến từ nơi Cha để con làm thật tốt bổn phận làm chồng, làm cha trong gia đình. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
13/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:36-41 Ba-na-ba Phân Rẽ Khỏi Phao-lô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương trên trời của con, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài luôn từ ái, yêu thương, chậm giận. Con nguyện xin mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Con xin Chúa, Ngài nắm giữ con trong tay Ngài, không bao giờ cho con làm theo ý riêng, dù là không phạm tội. Con nguyện xin được mãi vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Chtrist. A-men!
36 Sau nhiều ngày, Phao-lô đã nói với Ba-na-ba: "Bây giờ, chúng ta hãy trở lại thăm các anh chị em cùng Cha của chúng ta trong mỗi thành, trong nơi chúng ta đã công bố Lời Chúa, xem họ như thế nào."
37 Ba-na-ba định đem theo Giăng, cũng được gọi là Mác.
38 Nhưng Phao-lô không muốn đem theo kẻ đã lìa khỏi họ từ Bam-phi-li, chẳng đi chung với họ vào trong công việc.
39 Vậy, có sự tranh cãi khiến họ đã phân rẽ khỏi nhau; nên Ba-na-ba đã đem Mác, đi tàu đến Chíp-rơ.
40 Còn Phao-lô đã chọn Si-la, rồi lên đường, được phó vào trong ân điển của Đức Chúa Trời bởi các anh chị em cùng Cha.
41 Người đã trải qua Si-ri và Si-li-si, làm vững vàng các Hội Thánh.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng, Chúa ban cho ai nấy sự tự do để khi tin nhận Ngài thì họ có cơ hội giống như Chúa. Nhưng đau lòng thay, có những người dùng sự tự do của mình để phạm tội. Có những người dùng sự tự do của mình làm theo ý riêng, dù chưa phải là phạm tội. Cũng tùy vào sự việc và mức độ của nó mà kết quả của việc làm theo ý Chúa và ý riêng là khác nhau như thế nào. Tội lỗi có những lúc rất tinh vi mong manh tưởng chừng như làm theo ý Chúa. Điều khủng khiếp là tội lỗi dẫn đến tội lỗi, dù ban đầu có thể là sự tự do theo ý riêng, nhưng nếu không thức tỉnh cải hối, có thể dẫn đến sự phạm tội, rồi dẫn đến những tội khác lớn hơn. Kính thưa Chúa, con nguyện xin Đức Thánh Linh cứ luôn tác động trong thần trí của con, thúc giục và dạy bảo con luôn khôn sáng nhận biết ý Chúa trên đời sống con. Nguyện mọi thánh ý của Chúa dành sẵn cho con được nên. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ đổ đầy năng lực trên con, để khi nhận biết ý Chúa thì con làm theo mà chẳng nao sớn, mệt mỏi. Con cảm tạ ơn Ngài.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự thăm viếng, chăm sóc đức tin cho các anh chị em lẫn nhau là điều mà Chúa dạy bảo, ngày ấy càng gần thế nào thì sự thông công hiệp một càng cần thiết chừng nấy.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin dâng lên Ngài mục vụ của con. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương