Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Hôm nay, ngày 17/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô chọn đồng công với Ti-mô-thê dựa trên danh tiếng và chứng nhận từ con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương?
2. Chúng ta nên xem xét những tiêu chuẩn nào khi chọn người cộng tác trong công việc Chúa?
3. Làm thế nào chúng ta cân bằng giữa sự linh hoạt, như Phao-lô đã làm khi cho Ti-mô-thê cắt bì, và việc giữ vững nguyên tắc trong sứ mệnh truyền giáo?
4. Tại sao Phao-lô lại cho Ti-mô-thê chịu cắt bì?
5. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo sự thống nhất về giáo lý và thực hành trong Hội Thánh, như cách các sứ đồ đã làm qua việc truyền đạt các quyết định từ hội đồng Giê-ru-sa-lem?
6. Chúng ta có thể làm gì để giúp Hội Thánh "được vững vàng trong đức tin" và "thêm lên số người mỗi ngày"?
7. Tại sao việc đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ như Ti-mô-thê lại quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Hội Thánh?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể suy nghĩ về danh tiếng của mình trong cộng đồng tín hữu. Liệu bạn có được biết đến như một người có "lời chứng tốt" không?
2. Bạn có thể xác định những tình huống trong đời sống mà bạn cần linh hoạt về những vấn đề không thiết yếu để không làm cản trở sứ mệnh chính của mình.
3. Bạn hãy cân nhắc cách bạn có thể hỗ trợ và khuyến khích các tín hữu trẻ chung quanh bạn, như Phao-lô đã làm với Ti-mô-thê.
4. Bạn có thể dành thời gian học hỏi và áp dụng những nguyên tắc căn bản của đức tin, để mình có thể "vững vàng trong đức tin" khi đối mặt với thử thách.
5. Bạn hãy xem xét làm thế nào bạn có thể đóng góp vào sự tăng trưởng của Hội Thánh địa phương, cả về chiều sâu tâm linh lẫn số lượng tín hữu.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1601-15-tin-lanh-duoc-rao-giang-tai-ma-xe-doan/

Có 14 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
18/04/2025 08:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô chọn đồng công với Ti-mô-thê dựa trên danh tiếng và chứng nhận từ con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương? Con nghĩ, đó là một sự lựa chọn đúng vì dựa trên những lời chứng tốt từ con dân Chúa để cùng đồng công với mình trên bước đường hầu việc Chúa.

2. Chúng ta nên xem xét những tiêu chuẩn nào khi chọn người cộng tác trong công việc Chúa? Con nghĩ một trong các tiêu chuẩn đó là có lời chứng tốt về người ấy. Ngoài ra, một nhân sự còn trẻ, cũng là những yếu tố thuận lợi.

3. Làm thế nào chúng ta cân bằng giữa sự linh hoạt, như Phao-lô đã làm khi cho Ti-mô-thê cắt bì, và việc giữ vững nguyên tắc trong sứ mệnh truyền giáo? Ông Phao-lô đã cho Ti-mô-thê được cắt bì, dù có cha là người Hy-lạp. Đó là sự linh hoạt cũng như giữ vững nguyên tắc trong sứ mệnh truyền giáo.

4. Tại sao Phao-lô lại cho Ti-mô-thê chịu cắt bì? Con nghĩ đó là bởi cớ có những người Do-thái ở trong những nơi đó.

5. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo sự thống nhất về giáo lý và thực hành trong Hội Thánh, như cách các sứ đồ đã làm qua việc truyền đạt các quyết định từ hội đồng Giê-ru-sa-lem? Con nghĩ việc đảm bảo sự thống nhất về giáo lý và thực hành trong Hội Thánh, là cần thiết. Nhưng tùy trường hợp chúng ta nên linh hoạt cho phù hợp.

6. Chúng ta có thể làm gì để giúp Hội Thánh "được vững vàng trong đức tin" và "thêm lên số người mỗi ngày"? Con nghĩ đó là rao truyền Tin Lành cho những người chưa biết Chúa và dạy Lời Chúa cho con dân Chúa mới tin để củng cố đức tin cho họ.

7. Tại sao việc đào tạo những nhà lãnh đạo trẻ như Ti-mô-thê lại quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Hội Thánh? Con nghĩ, người còn trẻ thì năng lực, sức khỏe được dồi dào, mạnh mẽ, qua thời gian, họ sẽ tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hầu việc Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con nghĩ con không có nổi trội gì về danh tiếng và những “lời chứng tốt” về con trong cộng đồng tín hữu.

2. Con sẽ dành thời gian học hỏi và áp dụng những nguyên tắc căn bản của đức tin, để con được "vững vàng trong đức tin" khi đối mặt với thử thách.

3. Con xin Chúa ban cho con có nhiều cơ hội rao truyền Tin Lành cũng như việc cùng nhau học Lời Chúa để đóng góp vào sự tăng trưởng của Hội Thánh địa phương, cả về chiều sâu tâm linh lẫn số lượng tín hữu.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
18/04/2025 10:45

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.

Phao-lô đã tiếp tục đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ trong hành trình truyền giáo. Ông gặp một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà người Do-thái tin Chúa, và cha là người Hy-lạp. Điều này nói lên hoàn cảnh của Ti-mô-thê được sinh ra, lớn lên trong một gia đình pha trộn hai tôn giáo khác nhau, nhưng ông được sự ảnh hưởng từ người mẹ tin Chúa. Ngày nay, nhiều gia đình cũng có hoàn cảnh như gia đình Ti-mô-thê, đòi hỏi người cha hoặc người mẹ tin Chúa sống nếp sống mẫu mực theo Thánh Kinh, làm gương cho thế hệ sau noi gương sống tin kính Chúa, và biết đâu người chưa tin Chúa trong gia đình cũng sẽ được ơn Chúa kêu gọi vào trong sự cứu rỗi.

2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
Ti-mô-thê đã được lời chứng tốt từ cộng đồng con dân Chúa tại Tít-trơ và I-cô-ni. Đây là bông trái thánh linh, thể hiện qua nếp sống đạo tin kính, đức tin vững vàng, có khả năng được Chúa chọn vào trong chức vụ phụng sự Ngài.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.

Phao-lô được Đức Thánh Linh cảm động, cho ông nhận biết Ti-mô-thê, người có đủ tư cách song hành với ông trong hành trình truyền giáo. Bởi trong những nơi Phao-lô truyền giáo có những người Do-thái, nên ông quyết định đem Ti-mô-thê đi và làm phép cắt bì, để tránh gây vấp phạm cho cho người Do-thái, nơi mà ông và Ti-mô-thê sẽ gặp họ, vì hết thảy họ đều biết rằng, cha của Ti-mô-thê là người Hy-lạp. Điều này nói lên sự khôn ngoan của Phao-lô trong sứ vụ truyền giáo, khiến ông đã làm một việc, dù điều đó không cần thiết cho sự cứu rỗi.

4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.

Khi ghé qua các thành ấy, Phao-lô và Ti-mô-thê đã truyền đạt cho con dân Chúa, giữ các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. Đây là điều quan trọng, nhằm giúp các tín hữu gốc ngoại bang sống theo đức tin trong ơn cứu chuộc của Chúa, không còn phải giữ trọn luật pháp của Môi-se trong thời Cựu Ước.

5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Qua sự giảng dạy của Phao-lô cùng những cộng sự, các Hội Thánh đã được vững mạnh thêm lên về đức tin, và mỗi ngày số người tin Chúa đã thêm vào trong Hội Thánh. Điều này nói lên tấm lòng nhiệt huyết trong công tác truyền giáo, mang lại kết quả tâm linh đáng khích lệ.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hành trình của Phao-lô đến Thành Đẹt-bơ và Lít-trơ, nơi ông gặp Ti-mô-thê, xuất thân từ một gia đình có mẹ là người Do-thái tin Chúa và cha là người Hy-lạp. Tại đó, Phao-lô làm phép cắt bì cho Ti-mô-thê, vì muốn tránh gây cớ vấp phạm cho người Do-thái tại các nơi ấy. Và sau đó, Ti-mô-thê và Si-la tiếp tục cùng đi với Phao-lô đến nhiều thành, truyền đạt cho các tín hữu về chỉ thị của các sứ đồ và các trưởng lão thuộc Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Nhờ đó mà các tín hữu trong các Hội Thánh tăng trưởng đức tin và mỗi ngày được tiếp nhận thêm người vào trong ơn cứu rỗi của Chúa.

Con nguyện theo gương Phao-lô và các cộng sự của ông về việc chọn người vào sự hầu việc Chúa trước mọi thử thách, góp phần làm tăng trưởng Hội Thánh địa phương cả về chất lượng và số lượng tín hữu. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Phạm Trịnh Minh Anh
20/04/2025 22:54

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được yên tĩnh đến với Lời của Cha trong giờ này. Nguyện Lời Cha thánh hóa và soi sáng bước chân con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô muốn đem theo Ti-mô-thê trong hành trình truyền giáo của mình một phần bởi vì người được con dân Chúa tại Lít-trơ và I-cô-ni làm chứng tốt. Qua đó, con học được từ Phao-lô sự nghiêm túc, cẩn trọng trong sự chọn lựa người cùng phụng sự Chúa với mình. Giống như cách trước đây ông đã từ chối mang theo Giăng Mác bởi vì người không trung tín, giữa hành trình đã bỏ về Giê-ru-sa-lem.

Ti-mô-thê nhờ có lời chứng tốt đã được đồng hành cùng Phao-lô, điều ấy sẽ giúp người tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu trong khi phụng sự Chúa, và dấn thân vào con đường rao truyền Tin Lành. Để không gây cớ vấp phạm cho những người Do-thái, Phao-lô đã làm phép cắt bì cho Ti-mô-thê, điều này thể hiện tấm lòng của Phao-lô như lời tâm tình của ông trong I Cô-rinh-tô 9:19-20. Còn Ti-mô-thê thì vâng phục Phao-lô và sẵn lòng chịu cắt bì, nhờ vậy Ti-mô-thê không những là dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, mà ông còn là dân I-sơ-ra-ên thuộc thể, được nhận những ơn phước mà Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên thuộc thể. Qua đó, con học được rằng dù có những việc Chúa không bắt buộc con phải làm, nhưng con nên chọn làm điều nào tránh gây vấp phạm cho người khác thì tốt hơn (I Cô-rinh-tô 10:23-24).

4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi Ti-mô-thê chịu cắt bì, thì người cùng Phao-lô trải qua các thành, ghé thăm các Hội Thánh. Họ trao lại giáo luật về sự kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm (Công Vụ 15:29), và phán quyết về sự con dân Chúa không cần chịu cắt bì để nhận được sự cứu rỗi, của Đức Thánh Linh và các sứ đồ, cùng các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. Sự thăm viếng, khích lệ, giảng giải Lời Chúa của Phao-lô và Si-la đã giúp cho Hội Thánh được vững vàng trong đức tin. Qua nếp sống của con dân Chúa đã khiến cho thêm nhiều người được cứu mỗi ngày.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức để con sống vâng theo sự dạy dỗ của Ngài mỗi ngày. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/04/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/04/2025 22:15

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được thêm một ngày mới trên đất, và cho con được có thời gian, phương tiện, sức khỏe để học suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong sự học biết Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Thưa Chúa, con hiểu Ti-mô-thê có mẹ là người Do-thái, và ông được biết về Chúa từ nhỏ. Cha của ông là người Hy-lạp, nhưng con nghĩ điều đó cũng không ảnh hưởng gì đến việc ông được học biết về Chúa, tin Chúa và sống theo Lời Chúa. Bởi có lẽ rằng nếp sống của mẹ ông đã thật sự đẹp lòng Chúa, đẹp lòng cha ông.

Ti-mô-thê được lời chứng tốt bởi các con dân Chúa tại cả Lít-trơ và I-cô-ni. Con nghĩ rằng từ nhỏ ông đã được mẹ ông dạy cho học biết về Chúa, có lòng kính sợ Chúa, và có nếp sống vâng giữ các điều răn. Qua đây con học được rằng, sự chăm sóc và dạy dỗ của bậc làm cha mẹ là rất quan trọng và ảnh hưởng đến con cái chẳng những về thuộc thể mà còn cả thuộc linh. Con cái là bông trái tỏ ra cha mẹ có thật lòng tin kính Chúa, có thật lòng biết ơn Chúa về cơ nghiệp Chúa ban cho mình mà nuôi dạy chúng lớn lên trong sự tin kính Chúa hay không. Con cũng học được rằng, đời sống của một người có thật tin kính Chúa sẽ được những người anh chị em cùng Cha sống gần làm chứng. Phao-lô nhận biết Ti-mô-thê thật lòng tin kính Chúa và là người sẵn sàng cho công việc của Chúa qua lời làm chứng của những người khác, chứ không phải là qua lời làm chứng của Ti-mô-thê. Con hiểu nếp sống của một người thật sự có theo Lời Chúa dạy không, có kính Chúa, yêu người, có mang lại sự gây dựng, ích lợi không, thì chính những người sống cùng sẽ biết cách rõ ràng nhất.

Thưa Chúa, Phao-lô muốn đi với Ti-mô-thê, ông muốn Ti-mô-thê là bạn đồng hành với mình trong chuyến truyền giáo này. Điều đó cho con hiểu rằng, nếp sống Ti-mô-thê thật đẹp lòng Chúa, ông đã trung tín trong việc sống và làm theo Lời Chúa, vậy nên ông được Chúa giao cho việc lớn hơn. Con học được rằng, mỗi con dân Chúa cũng cần phải có sự trung tín trong nếp sống tin kính mỗi ngày, khi được Chúa xét là trung tín, được thể hiện qua lời chứng của các anh chị em cùng Cha, thì sẽ được Chúa giao cho nhiệm vụ mới.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, khi Phao-lô cùng các bạn đồng hành của ông đi ghé thăm các Hội Thánh tại các thành thì đã truyền lại giáo luật mà trước đó đã được quyết định tại Giê-ru-sa-lem bởi các sứ đồ và các trưởng lão. Đó là không ăn của cúng thần tượng, máu, thú vật chết ngạt, và tránh sự tà dâm. Con hiểu sự thăm viếng của Phao-lô cùng các bạn của ông đã mang lại ích lợi cho các Hội Thánh, vì họ đã được thêm lên sự hiểu biết về Lời Chúa, để áp dụng vào trong đời sống mình. Con hiểu Hội Thánh chỉ có thể vững vàng trong đức tin và tấn tới trong việc rao giảng Tin Lành khi mỗi một thành viên đều có lòng sốt sắng đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cần thận làm theo Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho mỗi chúng con ai nấy sốt sắng học Lời Chúa và cẩn thận làm theo. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con, để chúng con được vững vàng trong đức tin nơi Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho gia đình con một đêm ngủ nghỉ bình an! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/04/2025

***


Đồng Thị Nghĩa
21/04/2025 22:30

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời của Ngài hôm nay! Xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con! Con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, trong chương 14 của sách Công Vụ Các Sứ Đồ, Sứ Đồ Phao-lô đã từng bị ném đá tưởng chết tại Thành Lít-trơ, rồi bị người ta kéo ra bỏ ngoài thành, sau đó Chúa làm phép lạ, chữa lành cho ông, ông trỗi dậy thì vẫn chẳng sợ hãi, không tìm cách trốn qua thành khác, mà ông lại trở vào trong thành, ở lại đến hôm sau ông mới tiếp tục đi rao giảng Tin Lành tại Thành Đẹt-bơ. Rao giảng xong ông lại trở về Lít-trơ rồi tiếp tục trở lại các thành khác mà ông đã có rao giảng Tin Lành qua.

Lần này, khi trở lại thăm con dân Chúa trong các thành ông đã từng rao giảng Tin Lành trong hành trình truyền giáo lần trước, thì ông cũng không ngần ngại đi tới Lít-trơ.

Con thấy rằng Phao-lô không hề có một chút e ngại, sợ hãi nào về những kẻ đã chống nghịch mình trong các thành, kể cả nơi mà ông đã bị ném đá gần chết. Ông chỉ quan tâm đến việc thăm viếng, khích lệ anh chị em cùng Cha của mình, trao cho họ các giáo luật để họ biết giữ đúng Lời Chúa.

Con hiểu rằng khi một người thật sự tin vào Ngài thì không có gì có thể khiến người ấy sợ hãi, lo lắng, kể cả là những sự đe dọa đến tính mạng. Bởi vì có gì phải sợ hãi khi biết rằng Đấng Toàn Năng và hết lòng yêu thương mình luôn ở bên mình?

Con xin cảm tạ ơn Cha luôn yêu thương con và đồng hành cùng con trên mỗi bước đường con đi trong cuộc đời này, để con không phải lo lắng, sợ hãi điều gì; tạ ơn Cha luôn chăm sóc, giữ gìn và nâng đỡ bước chân con! Nguyện mọi vinh quang tôn quý duy thuộc về Ngài đời đời! Con tạ ơn Ngài cho con có bài học hôm nay!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
17/04/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
23/04/2025 21:31

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày Ngài vẫn ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Chúa của chúng con cũng như ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.

Câu 1 và 2: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi được Hội Thánh tại An-ti-ốt cầu nguyện chúc phước và dâng trình lên Chúa, Phao-lô và Si-la đã đi đường bộ đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Phao-lô đã đến rao giảng Tin Lành tại hai thành này trong chuyến đi trước. Phao-lô đã gặp và cảm mến Ti-mô-thê vì được nghe những lời chứng tốt về ông từ Hội Thánh.

Có thể Ti-mô-thê cùng bà ngoại và mẹ của ông đã tin nhận Tin Lành qua sự rao giảng của Phao-lô. Có lẽ, Phao-lô cảm mến Ti-mô-thê vì thấy Ti-mô-thê có phần nào đó giống ông. Từ bé Ti-mô-thê đã nhận được sự dạy dỗ từ bà ngoại và mẹ về Thánh Kinh Cựu Ước, nên trước khi tin nhận Tin Lành ông đã có nhiều hiểu biết về Lời Chúa. Bản thân ông cũng là một người có lòng tin kính Thiên Chúa. Nên khi được nghe giảng Tin Lành thì tâm trí Ti-mô-thê cũng bừng sáng và hiểu được chương trình cứu rỗi của Chúa đã được tiên tri trước trong Thánh Kinh. Kể từ đó ông quyết định sống hết mình cho Chúa. Vì thế mà nếp sống của ông được con dân Chúa tại địa phương làm chứng tốt.

3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.

Câu 3: Con hiểu rằng, vì mẹ của Ti-mô-thê là người I-sơ-ra-ên nên Ti-mô-thê vẫn được xem là người I-sơ-ra-ên nếu ông vâng giữ luật pháp của Đức Chúa Trời. Vì thế mà Phao-lô quyết định làm phép cắt bì cho Ti-mô-thê để ông được chính thức công nhận là một người I-sơ-ra-ên và để tránh cớ vấp phạm cho những người I-sơ-ra-ên trên hành trình truyền giáo.

Trên hành trình truyền giáo, Phao-lô và Ti-mô-thê sẽ ghé qua các nhà hội của người I-sơ-ra-ên và tiếp xúc với cộng đồng người I-sơ-ra-ên tại các địa phương. Nếu Ti-mô-thê là một người I-sơ-ra-ên mà chưa chịu cắt bì thì có thể gây ra những tranh cãi không đáng có, những người I-sơ-ra-ên có thể từ chối lắng nghe Phao-lô vì cho rằng ông không tôn trọng luật pháp Môi-se. Đây là một hành động thực tiễn nhằm tránh các rắc rối không cần thiết cho việc truyền giáo.

4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.

Câu 4: Con hiểu rằng, giáo luật được nhắc đến ở đây là Điều Răn Nên Thánh của Đức Thánh Linh, do các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem ban hành, điều mà trước đó dân Chúa chưa biết. Vì vậy, Phao-lô, Si-la và Ti-mô-thê đã mang giáo luật này đến để trao cho con dân Chúa khi ghé thăm Hội Thánh tại các địa phương.

Sự hiện diện của Si-la trong chuyến truyền giáo lần thứ hai cho thấy sự sắp đặt của Chúa để rao truyền Điều Răn Nên Thánh này. Bởi trước đó, Si-la được Hội Thánh Giê-ru-sa-lem chọn làm người đại diện, mang theo thư phán quyết của các sứ đồ và trưởng lão đến An-ti-ốt.

5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Câu 5: Con hiểu rằng, khi các sứ đồ qua thăm các Hội Thánh địa phương đã được thành lập trong chuyến truyền giáo trước thì thấy họ được vững vàng trong đức tin và thành viên cũng được thêm lên. Nhờ vững vàng trong đức tin mà con dân Chúa sống một nếp sống đẹp lòng Chúa, khiến những người lân cận biết đến sự tốt lành của Chúa. Nhờ đó mà ngày càng có nhiều người tin nhận Chúa.

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
23/04/2025 22:09

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi Phao-lô và Ba-na-ba phân rẽ nhau, thì khi đến Thành Đẹt-bơ và Lít-trơ, Phao-lô đã chọn được Ti-mô-thê đi cùng mình trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai. Sự kiện Phao-lô chọn Ti-mô-thê đi cùng không phải bởi danh tiếng của Ti-mô-thê, vì lúc đó Ti-mô-thê không phải có chức vụ hay làm những phép lạ lớn nào, mà đơn giản được những lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha trong hai Hội Thánh tại Lít-trơ và I-cô-ni. Lời chứng ấy phản ánh đời sống đức tin và nếp sống làm sáng danh Chúa của Ti-mô-thê. Con hiểu rằng, con dân Chúa chân thật thì chắc chắn sẽ có được lời chứng tốt từ anh chị em cùng Cha, nhất là những người thuộc Hội Thánh địa phương. Vì sự vinh quang được chiếu ra, thì những người ở gần sẽ thấy được điều đó rõ nhất.

Qua sự kiện Mác lìa bỏ Phao-lô giữa chừng trong công tác phụng sự Chúa, cùng với việc bất đồng quan điểm với Ba-na-ba khiến cả hai phân rẽ, nên Phao-lô có cách hành xử khác khi chọn người đồng hành cùng ông trong công tác truyền giáo kế tiếp. Phao-lô lựa chọn Ti-mô-thê, bởi ông có những lời chứng tốt từ con dân Chúa của các Hội Thánh địa phương hơn là danh tiếng Ti-mô-thê có. Sự lựa chọn của Phao-lô đã đúng, Ti-mô-thê không những là người phụ giúp cho ông đắc lực sau này, mà còn là người ông yêu quý và coi như con ruột của mình.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban ơn để anh chị em chúng con trong sự phụng sự Chúa luôn đồng một tâm tình, yêu thương và vâng phục lẫn nhau để công việc Chúa được phát triển trên đất. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
23/04/2025

***


Trần Thị Tâm
03/05/2025 07:56

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 – Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ Ngài vì tình yêu thương vô hạn và Lời Hằng Sống dẫn dắt chúng con trên con đường công chính. Chúng con tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con đặc ân được học hỏi, suy ngẫm Lời Ngài trong sự bình an và vui mừng. Nguyện xin Ngài ban ơn, soi sáng, và thêm sức để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.

Câu 1: Chúng con hiểu rằng, khi Phao-lô đến Đẹt-bơ và Lít-trơ, ông gặp Ti-mô-thê, một môn đồ trẻ tuổi, con của một người mẹ Do-thái tín đạo và một người cha Hy-lạp. Điều này cho thấy Ti-mô-thê lớn lên trong môi trường kết hợp giữa văn hóa Do-thái và Hy-lạp, được nuôi dưỡng trong đức tin bởi mẹ và bà ngoại (II Ti-mô-thê 1:5).
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời dùng những người từ nhiều hoàn cảnh khác nhau để phục vụ Ngài theo các mục đích và kế hoạch khác nhau.

2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.

Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Ti-mô-thê được các tín hữu tại Lít-trơ và I-cô-ni đánh giá cao về đức tin và đời sống. Điều này cho thấy Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi nhưng đã sống gương mẫu, đáng tin cậy trong Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Một đời sống tin kính và lời chứng tốt là nền tảng để được Chúa dùng, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).

3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.

Câu 3: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô muốn Ti-mô-thê đồng hành trong chuyến truyền giáo, nhưng vì cha Ti-mô-thê là người Hy-lạp, ông đã cho Ti-mô-thê chịu cắt bì để tránh gây vấp phạm cho người Do-thái trong vùng. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và linh hoạt của Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, dù ông biết ơn cứu rỗi không phụ thuộc vào cắt bì (Công Vụ 15:11).
Chúng con học được rằng: Sự khôn ngoan và linh hoạt trong việc truyền giáo đòi hỏi sự nhạy bén để tránh gây vấp phạm cho người khác, không cứng nhắc và câu nệ những luật lệ theo tôn giáo cũ của người mới tin, như lời Ngài phán: “Với những người yếu đuối, tôi trở nên như một người yếu đuối, để tôi được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi sự cho mọi người, để bằng mọi cách, tôi cứu được một số người.” (I Cô-rinh-tô 9:22).

4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.

Câu 4: Chúng con thấy rằng, Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê đã truyền đạt các quyết định từ hội nghị Giê-ru-sa-lem (Công Vụ 15:29) cho các Hội Thánh, yêu cầu kiêng ăn của cúng thần tượng, máu, thịt thú vật chết ngạt, và tà dâm. Điều này cho thấy sự vâng phục và trật tự trong Hội Thánh khi thực hiện các hướng dẫn từ các lãnh đạo thuộc linh.
Chúng con học được rằng: Sự vâng phục Lời Chúa và các hướng dẫn của Hội Thánh giúp xây dựng đức tin và đời sống thuộc linh, như lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).

5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Câu 5: Chúng con nhận thấy rằng, nhờ sự giảng dạy và khích lệ của Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê, các Hội Thánh được củng cố trong đức tin và gia tăng số lượng tín hữu mỗi ngày. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời hành động qua việc rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Khi Hội Thánh trung tín rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa, Ngài sẽ khiến công việc kết quả, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).

Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 16:1-5 dạy chúng con về sự khôn ngoan, lòng trung tín, và quyền năng của Ngài trong việc xây dựng Hội Thánh. Qua Ti-mô-thê, chúng con thấy Ngài dùng những người trẻ tuổi có đời sống tin kính. Qua sự khôn ngoan của Phao-lô, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc tránh gây vấp phạm nên ông đã linh hoạt khi rao giảng Tin Lành.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Mơ
06/05/2025 15:15

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày bình an Ngài ban, cho con được vui hưởng mọi phước hạnh khi được làm con của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa Ngài ban cho con thời gian và sức khỏe để con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài.

Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 ghi lại sự kiện Phao-lô tới Thành Đẹt-bơ và Lít-trơ, tại đây ông gặp một môn đồ tên là Ti-mô-thê, con của một người nữ Do-thái tin Chúa và một người cha Hy-lạp. Ti-mô-thê có tiếng tốt trong Hội Thánh địa phương, và Phao-lô muốn mang Ti-mô-thê đi cùng. Để tránh gây vấp phạm cho người Do-thái, Phao-lô làm phép cắt bì cho Ti-mô-thê. Sau đó họ đi khắp các thành, truyền đạt các quyết định từ các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem, giúp các Hội Thánh vững vàng và tăng trưởng mạnh mẽ.

LỰA CHỌN NGƯỜI CÙNG ĐỒNG CÔNG HẦU VIỆC CHÚA
Phao-lô chọn Ti-mô-thê là người trẻ, có đức tin mạnh mẽ và danh tiếng tốt trong Hội Thánh, cho thấy Phao-lô không chọn người cách tùy tiện mà chọn người có nền tảng vững vàng trong đức tin và được sự xác chứng của Hội Thánh. Điều này dạy con rằng, trong việc gây dựng người khác cho công việc nhà Chúa, cần có sự xem xét kỹ lưỡng, không chỉ dựa vào tài năng mà còn cả nhân cách và sự trưởng thành thuộc linh. Vì nếu chỉ nhìn vào tài năng thì khi gặp khó khăn, người chưa trưởng thành thuộc linh sẽ dễ dàng thối lui hoặc thay đổi mục đích.

CÂN BẰNG GIỮA SỰ LINH HOẠT VÀ GIỮ VỮNG NGUYÊN TẮC
Phao-lô cho Ti-mô-thê chịu phép cắt bì, dù cho điều này không còn bắt buộc như đã được nói đến trong chương 15. Nhưng Phao-lô đã không làm vậy để không gây cớ vấp phạm cho những con dân Chúa người Do-thái, điều đó giúp cho Tin Lành của Chúa dễ tiếp cận được tới nhiều đối tượng thuộc nhiều dân tộc với những nền văn hóa khác nhau. Bài học rút ra là, người hầu việc Chúa cần biết hy sinh quyền lợi cá nhân khi cần, linh hoạt trong văn hóa miễn là điều đó không trái với Lời Chúa để phục vụ Tin Lành hiệu quả hơn.

SỰ HIỆP MỘT MANG LẠI KẾT QUẢ THIÊNG LIÊNG
Phao-lô và các bạn của ông đã không rao truyền gì khác ngoài những sự hướng dẫn chung từ các sứ đồ và trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem. Các Hội Thánh vâng theo sự hướng dẫn đó và được phát triển vững mạnh, số người tin gia tăng và vững vàng trong đức tin. Điều đó cho thấy khi Hội Thánh sống trong sự hiệp một, vâng theo sự hướng dẫn từ Chúa qua những lãnh đạo thuộc linh thì công việc nhà Chúa sẽ kết quả.

ĐÀO TẠO NHỮNG NHÀ LÃNH ĐẠO TRẺ LÀ ĐIỀU THIẾT YẾU
Phao-lô không đi một mình, ông tìm kiếm và huấn luyện những người trẻ như Ti-mô-thê để tiếp tục sứ mạng. Điều này dạy con rằng, con không thể hầu việc Chúa một mình, và việc đầu tư thời gian, công sức cho những người kế tiếp là một điều vô cùng cần thiết để phát triển Hội Thánh và giữ lửa Tin Lành, làm cho Tin Lành lan tỏa tới nhiều tấm lòng đang chờ đợi trong thế gian.

Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con. Cầu xin Chúa giúp con luôn biết linh hoạt và khiêm nhường, biết hy sinh khi cần thiết, luôn hiệp một, vâng lời và sẵn sàng tiếp nhận, gây dựng thế hệ kế tiếp khi có cơ hội gây dựng Hội Thánh và Tin Lành của Ngài đến được với nhiều người. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
07/05/2025 15:01

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài lại ban cho con có cơ hội và sức khỏe, thời gian để cầu nguyện và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Cha thì giờ này soi dẫn cho con và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Sau khi Ba-na-ba đã phân rẽ khỏi Phao-lô thì Phao-lô đã tiếp tục cuộc hành trình cùng với Si-la vào kỳ truyền giáo lần thứ hai. Phao-lô đã đi đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ thì gặp người thanh niên trẻ tên là Ti-mô-thê là một người tin kính Chúa được lời chứng tốt từ những con dân Chúa tại hai thành này. Phao-lô muốn người trai trẻ này đi cùng ông trong hành trình truyền giáo lần thứ hai này. Phao-lô đã cắt bì cho Ti-mô-thê.

Thưa Cha, theo như con đọc bài giảng người chăn thì Ti-mô-thê lúc này tầm 32 tuổi. Ông là người trẻ tuổi nhưng có lòng tin kính Chúa. Qua đọc sách Ti-mô-thê thì con cũng biết mẹ và bà ngoại của Ti-mô-thê cũng là người tin kính Chúa. Con suy ngẫm hai điều.

- Sự ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái rất quan trọng. Nhất là trong nếp sống. Con cái là hình ảnh phản chiếu của ba mẹ. Trong thế gian con thấy cũng có nhiều người không tin Chúa nhưng họ có đời sống rất tử tế, cha mẹ sống hết lòng lo cho con cái và tính hạnh hiền lành, rộng lượng và thương người. Gia đình đó con thấy con cái cũng ngoan. Còn gia đình cha thì rượu chè, mẹ thì cũng chơi bời bạn bè, se xua, cờ bạc... Thì đứa con trong nhà cũng hư hỏng, khó dạy. Con học được rằng con cái là cơ nghiệp Chúa ban cho con, điều con có thể làm tốt nhất cho chúng là nếp sống tin kính Chúa của con. Sự răn dạy trẻ nhỏ theo đường lối Chúa là bổn phận mà Chúa giao cho con, mà con là một quản gia của Chúa như bài học vào Sa-bát vừa rồi mà người chăn dạy dỗ chúng con. Để có thể dạy dỗ con cái theo đường lối Chúa thì trước tiên con phải sống tin kính Chúa và sống theo Lời Chúa, tôn kính Chúa làm thánh trong gia đình mình. Qua đó chúng nhìn thấy và cũng biết Thiên Chúa là Đấng đáng phải thờ phượng và nương cậy.

- Một người trẻ tuổi thì những sự cám dỗ ở lứa tuổi này rất nhiều, từ những thú vui ở thế gian, những bạn bè cùng trang lứa và bao nhiêu sự tò mò của tuổi trẻ. Nhưng Ti-mô-thê đã giữ nếp sống tin kính Chúa mà được lời chứng tốt từ mọi người thì thật là một sự đáng khích lệ và đáng noi gương. Con nghĩ chắc hẳn Ti-mô-thê cũng đã phải hết giữ mình và một tấm lòng kính sợ Chúa, siêng năng học và suy ngẫm Lời Chúa. Áp dụng Lời Chúa dạy vào đời sống mình và hết lòng vâng giữ các điều răn. Con hiểu trong thời đại nào thì ma quỷ cũng sẽ không bỏ sót một ai. Nhất là những người trẻ tuổi. Cho nên Ti-mô-thê cũng đã phải hết lòng kính sợ Chúa thì mới có thể có đời sống tin kính Chúa như vậy. Con học được rằng lời chứng tốt rất quan trọng đối với một người theo Chúa, vì đó là chứng cớ cho thấy người ấy thật sự là con dân chân thật của Chúa và thuộc về Chúa. Tấm gương của Ti-mô-thê con đáng phải suy ngẫm noi theo và cũng tra xét mình.

Con cũng có tham khảo bài giảng của người chăn về việc Phao-lô cắt bì cho Ti-mô-thê. Là để cho Ti-mô-thê hoàn toàn trở thành người I-rơ-ra-ên chính gốc và được nhận lãnh những lời hứa mà Chúa hứa ban cho dân tộc I-sơ-ra-ên. Con học được rằng: Khi một người dù là dân ngoại, không phải là dân chính gốc nhưng với tấm lòng tìm kiếm Chúa và sống tin kính Chúa, người ấy cắt bì ở tấm lòng mình thì được tháp vào dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Người ấy cũng sẽ hưởng được những lời hứa của Chúa hứa ban cho dân ấy. Bản thân con là dân ngoại, nhưng được Chúa thương xót cho con cơ hội được nhận lãnh ơn phước ấy. Con phải gắn bó với Chúa và ở lại trong ân điển mà Chúa ban cho con qua sự cắt bì tấm lòng của con.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu và bài học hôm nay. Con thấy mỗi ngày được suy ngẫm Lời Chúa con được thêm sức mạnh, nhất là qua sự suy ngẫm này con nhớ hơn và hiểu thêm về hành trình truyền giáo của Phao-lô và những gì xảy ra với ông mà được Thánh Kinh ghi lại, để con được cơ hội suy ngẫm thêm và rút ra bài học cho mình. Xin Cha giúp con ghi nhớ bài học và biết áp dụng vào đời sống con. Con tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
07/05/2025

***


Bùi Văn Vũ
07/05/2025 23:03

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay, và thêm sức cho con trong công việc làm của con. Cảm tạ ơn Ngài giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 như sau:

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Thưa Cha! Khi Phao-lô và Si-la đi đến Thành Đẹt-bơ và Lít Trơ họ đã gặp một môn đồ tên là Ti-mô-thê, có bố người Hy-lạp, mẹ là người Do-thái. Ti-mô-thê là người có tiếng tốt tại Đẹt-bơ và Lít-trơ bởi vậy Phao-lô muốn đi cùng Ti-mô-thê trên hành trình truyền giáo của mình.

Con hiểu rằng, đối với Phao-lô, có Ti-mô-thê đi cùng sẽ mang ích lợi cho sự rao giảng Tin Lành và chăm sóc con dân Chúa rất nhiều, vì Ti-mô-thê là một người trẻ tuổi lại có lòng yêu kính Chúa, sự yêu kính Chúa của Ti-mô-thê đã được làm chứng bởi con dân Chúa tại Thành Lít-trơ và I-cô-ni.
Sự yêu kính Chúa của Ti-mô-thê còn thể hiện bởi tấm lòng vâng phục sứ đồ của Chúa là Phao-lô, khi Ti-mô-thê đồng ý vâng theo cắt bì để thuận tiện cho sự rao giảng Tin Lành.

Đối với Ti-mô-thê, được đồng hành với Phao-lô là ơn phước lớn lao mà Chúa dành cho ông. Con hiểu rằng, ông sẽ được mỗi ngày lớn lên về sự hiểu biết Lời Chúa không những qua sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô mà ông còn qua nếp sống tin kính Chúa của Phao-lô.

Thưa Cha! Từ khi con được Chúa ban và kêu gọi vào chức vụ trưởng lão, con được học hỏi, được thêm lên sự hiểu biết về Ngài rất nhiều. Vì trong chức vụ con được học hỏi cách ứng xử, giải quyết vấn đề theo Lời Chúa từ người chăn và các trưởng lão, họ là những người yêu kính Chúa và hết lòng muốn sống theo Lời Chúa.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
07/05/2025

***


Trần Hữu Tường
14/05/2025 17:22

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha hôm nay Ngài cũng giúp cho con khắc phục sự cố cho khách hàng một cách tốt đẹp, con cảm tạ ơn Cha nhiều lắm. Giờ này, Ngài cũng ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con hiểu rằng Phao-lô trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ nhì đã đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Ở đó, có một môn đồ tên là Ti-mô-thê, người là con của một người nữ tín đồ người Do-thái, cha là người Hy-lạp. Người ấy có được lời chứng tốt của các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni. Và Phao-lô muốn Ti-mô-thê cùng đi với mình trong cuộc truyền giáo lần thứ nhì của ông.

Thưa Cha, qua việc Ti-mô-thê được Phao-lô chọn đi theo với mình, con học được rằng để được Chúa chọn làm những công việc cho nhà Ngài thì đời sống của con phải có lời chứng tốt từ các anh chị em cùng Cha. Con thấy đời sống mình vẫn chưa được lời chứng tốt từ các anh chị em. Qua bài học này, con cần cố gắng nhiều hơn nữa để đời sống con được đẹp lòng Cha, qua đó con mới có được lời chứng tốt từ các anh chị em của mình. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
14/05/2025

***


Trần Thị Thu Hương
02/06/2025 11:16

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là toàn năng, yêu thương, chậm giận. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con giờ đây học Lời Chúa, lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài trên con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.
3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con thì giờ này ngồi lại nơi đây để học Lời Ngài. Trong phân đoạn trên, con ngẫm nghĩ về việc anh chị em ở Hội Thánh địa phương làm chứng tốt cho Ti-mô-thê thì con ao ước một ngày nào đó hết thảy anh chị em ở Đông Viên đều được lời chứng tốt của nhau, cùng nhau đang nhóm lại vào một Chủ Nhật nào đó, và cùng được cất lên giữa không trung trong niềm vui thỏa thì thật là phước hạnh!

Kính thưa Chúa, về việc hầu việc Chúa, con nghĩ rằng chỉ bởi tấm lòng chứ không theo tiêu chuẩn nào khác.


Trần Thị Thu Hương
02/06/2025 19:47

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:1-5 Ti-mô-thê Cùng Đi với Phao-lô và Si-la

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, yêu thương, chậm giận, giàu ơn. Con cảm tạ ơn Ngài đã ban ơn cho con có thì giờ này ngồi lại nơi đây học Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con, ban cho con những sự khôn sáng. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban năng lực cho con, làm việc cùng con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Người đã đến Thành Đẹt-bơ và Thành Lít-trơ. Kìa! có một môn đồ kia ở đó, tên là Ti-mô-thê, con của một người đàn bà kia, một nữ tín đồ người Do-thái, nhưng cha là người Hy-lạp.
2 Người ấy đã được lời chứng tốt bởi các anh chị em cùng Cha tại Lít-trơ và I-cô-ni.

Câu 1 và câu 2: Kính thưa Chúa, con hiểu rằng sự làm chứng tốt của các anh chị em cùng Cha tại địa phương là một niềm vui lớn và phước hạnh, minh chứng cho sự yêu kính Chúa được chiếu sáng qua nếp sống của một Cơ Đốc Nhân. Sự rao giảng Tin Lành và nếp sống của người rao giảng đều rất quan trọng, vì nếu một người không sống nếp sống mà mình rao giảng thì làm sao có thể làm chứng lại sự Chúa biến đổi mình.

3 Phao-lô muốn đi với người ấy. Bởi cớ những người Do-thái ở trong các nơi đó, nên Phao-lô đã đem người đi và làm phép cắt bì cho, vì hết thảy họ biết rằng, cha của người là người Hy-lạp.
4 Khi ghé qua các thành, họ đã trao các giáo luật cho con dân Chúa giữ; là các giáo luật đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.
5 Vậy, thực tế các Hội Thánh đã được vững vàng trong đức tin và đã thêm lên số người mỗi ngày.

Câu 3 đến câu 5: Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Hội Thánh địa phương là gia đình gần gũi với mình, chứng kiến nếp sống trong Chúa của mình một cách cặn kẽ và có thể làm chứng lại cho người khác. Hội Thánh địa phương là nơi có thể giúp cho mình càng ngày càng được dạy dỗ, thánh hóa càng hơn qua các lời góp ý của các anh chị em. Phao-lô muốn đi với Ti-mô-thê. Con nghĩ rằng sự hầu việc Chúa của một người là bởi tấm lòng chứ chẳng phải bởi điều gì khác. Mọi sự còn lại sẽ do Chúa ban ơn, dẫn dắt.

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa nhớ đến con, ban ơn, thêm sức cho con trong những việc con làm. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ