Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

Hôm nay, ngày 15/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 16:1-16.

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì từ Hội Thánh lúc ban đầu với danh sách các người được nêu lên trong Rô-ma 16:1-16?
2. Phê-bê đã phục vụ trong Hội Thánh tại Xen-cơ-rê như thế nào? Gương sáng của bà có tác động gì trên chúng ta trong sự phục vụ Hội Thánh địa phương?
3. Phao-lô có ý gì khi viết "là các người có danh tiếng trong các sứ đồ"? (Câu 7).
4. Vì sao Phao-lô gửi lời chào thăm đến nhiều người? Điều này có giúp cho người đọc thấy mối quan hệ giữa Phao-lô và Hội Thánh tại Rô-ma?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn nghĩ gì về giá trị và sự hỗ trợ mà phụ nữ đóng góp trong các linh vụ của Hội Thánh?
2. Bạn học được gì về việc nuôi dưỡng một tinh thần hiếu khách?
3. Bạn có nhận thức về mức độ quan trọng của sự đa dạng trong Hội Thánh không?
4. Bạn có hỗ trợ và khích lệ những anh chị em khác trong các linh vụ của Hội Thánh không?
5. Bạn có ý thức về sức ảnh hưởng từ hành động của mình đối với người khác không?

Có 17 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
16/04/2023 06:50

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm ơn Cha vì ân tứ hát ca ngợi mà Cha ban cho con. Ngày hôm nay con đã hát ca ngợi Chúa với tất cả tấm lòng và bài hát đã cảm động nhiều con cái Chúa. Xin Cha Ngài tiếp tục công việc Ngài trên con và thêm sức cho con trong vấn đề hầu việc Ngài có kết quả.

Hôm nay con xin chia sẻ sự hiểu biết của con trong Rô-ma 16:1-16.

Lạy Chúa con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô gửi lời chào thăm và xưng đích danh cũng như chức vụ của những người bạn hữu trong Chúa được ông đánh giá cao. Họ là nguồn giúp đỡ cho cá nhân ông và chức vụ truyền giáo của ông. Điều này cho thấy ông có rất nhiều bạn hữu là những người cộng tác trong chức vụ của họ. Và ông cũng có những mối thâm giao rất tốt đối với những người có cùng niềm tin nơi Thiên Chúa và sẵn sàng hỗ trợ ông trong việc truyền rao Tin Lành.

Lạy Chúa con hiểu rằng bà Phê-bê đã nguyện dâng trọn cuộc đời mình cùng với Sứ Đồ Phao-lô vì danh Chúa và làm mọi việc mà bà có thể giúp Phao-lô trong mục vụ của ông, và sự góp phần của bà rất quan trọng cho sứ mạng của Sứ Đồ Phao-lô. Vì thế mà ông không ngần ngại viết thư giới thiệu về bà Phê-bê cho những tín hữu La-mã biết.

Sứ Đồ Phao-lô đã cho những người lãnh đạo Hội Thánh biết về bà Phê-bê như là một gương sáng để noi theo. Ông đã bày tỏ lòng tin cậy vào bà Phê-bê rằng bà xứng đáng để lãnh trọng trách chăm sóc cho Hội Thánh của bà. Ông kêu gọi anh em tín hữu hãy tiếp nhận bà và giúp đỡ bà vì bà đã giúp nhiều người, và cũng giúp đỡ ông nữa.

Lạy Chúa mặc dù lịch sử cho thấy phụ nữ bị áp bức, nhưng con hiểu đó không phải là kế hoạch hoàn hảo của Chúa. Mọi phụ nữ đều có giá trị giống như mọi người nam vì cả hai đều được tạo ra theo hình ảnh của Chúa. Chúa vẫn đang sử dụng phụ nữ làm nhà truyền giáo, giáo viên, luật sư, chính trị gia, bác sĩ, y tá, kỹ sư, nghệ sĩ, doanh nhân, làm vợ, làm mẹ và hàng trăm vị trí khác để hoàn thành công việc Ngài trong thế giới này.

Chúa ơi con hiểu rằng người phụ nữ cần sống với sự khôn ngoan, kính sợ Chúa cho nên phụ nữ phải tận tâm cầu nguyện, học hỏi lời Chúa thường xuyên để áp dụng vào cuộc sống và hãy tôn vinh Đức Chúa Trời vì tình yêu và kế hoạch của Ngài cho mỗi người chúng con bất kể là nam hay nữ.

Lạy Chúa con tự nghĩ rằng đối với chúng con ngày nay, chúng con cần noi gương bà Phê-bê, sống hầu việc Chúa và phục vụ anh chị em, sống cho mọi người có thể tin cậy và giao công việc cho chúng con làm vì danh Chúa. Thêm vào đó, chúng con cần có tấm lòng giúp đỡ anh chị em khi biết rằng họ cần giúp đỡ, chẳng những về tinh thần mà còn về vật chất. Chúng con cần chăm sóc và khích lệ anh chị em trong Chúa cùng nhau lớn lên và sống đẹp lòng Ngài.

Đối với những người hầu việc Chúa hết lòng, chúng con cần phải tiếp rước họ, chăm sóc họ cách xứng đáng, và giúp đỡ họ khi cần, như lời Sứ Đồ Phao-lô đã khuyên những tín hữu tại La-mã đối với bà Phê-bê.

Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng con biết tránh xa những tội lỗi thế gian để đời sống chúng con luôn đẹp lòng Chúa và danh Ngài được vinh hiển khắp muôn nơi. Xin Chúa ban cho chúng con có tấm lòng phục vụ tha nhân và rao Tin Lành cho họ biết, và xin Ngài dạy chúng con biết tiếp rước và chăm sóc anh chị em trong Chúa và biết dâng hết tài năng, ân tứ Chúa ban để hầu việc Ngài.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên


Huỳnh Christian Priscilla
16/04/2023 12:44

Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 16:1-16, về các lời chào thăm của Phao-lô.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô giới thiệu bà Phê-bê với con dân Chúa tại Rô-ma. Bà là một nữ chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, và là người từng hỗ trợ ông và tiếp trợ nhiều người khác. Vì thế, Sứ Đồ Phao-lô mong muốn Hội Thánh tại Rô-ma tiếp đón Phê-bê và hết lòng giúp đỡ bà bất cứ điều gì mà bà cần, như tiếp đón và giúp đỡ một người chị em trong Đấng Christ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 và câu 4 như sau: Vợ chồng A-qui-la và Bê-rít-sin là hai người sốt sắng hầu việc Chúa với Phao-lô, trong linh vụ giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh giữa các dân ngoại. A-qui-la và Bê-rít-sin đã đồng hành cùng Phao-lô trong một số cuộc hành trình rao giảng Tin Lành. Ông biết ơn họ vì họ chẳng những cùng gánh vác gánh nặng sứ đồ của ông, mà họ còn đã vì ông mà sẵn sàng liều mạng sống của họ. Bởi đó, các Hội Thánh giữa các dân ngoại cũng biết ơn họ.

Lạy Chúa, con hiểu câu 5 và câu 6 như sau: Ê-bai-nết là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ. Có nghĩa Ê-bai-nết là người đầu tiên tin nhận Tin Lành trong xứ A-chai. Và Ma-ri là người có nhiều công khó trong các linh vụ của Hội Thánh. Dù Thánh Kinh không nói rõ Ma-ri này là ai nhưng sự sốt sắng hầu việc Chúa của bà đã được Phao-lô ghi nhận để làm gương cho Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 7 như sau: An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a là hai người có danh tiếng trong các sứ đồ. Họ là bà con với Phao-lô, tin nhận Tin Lành trước ông, và đã từng cùng bị tù với ông.

Lạy Chúa, con xin tóm tắt sự hiểu của con từ câu 8 đến câu 15 như sau: Sứ Đồ Phao-lô gửi lời chào đến các anh chị em cùng Cha đang sống tại Rô-ma mà ông có cơ hội quen biết. Họ thuộc về những người có sự cứu rỗi và sống theo Lời Chúa. Dù cho họ đã phải vất vả trong sự hầu việc Chúa, trải qua nhiều sự thử thách, nhưng họ vẫn giữ vững đức tin. Con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô yêu quý họ. Ông không bao giờ xem thường các anh chị em cùng Cha với ông, dù họ là người nô lệ, ngu dốt, hoặc thấp kém. Và ông coi trọng, khen nếp sống là tấm gương sáng của các phụ nữ đã hết lòng tin kính Chúa, có công khó trong sự hầu việc Chúa và gây dựng Hội Thánh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 16 như sau: Theo phong tục, con dân Chúa trong Hội Thánh thời Phao-lô thể hiện tình cảm của mình, bằng nụ hôn trên gò má, khi chào nhau. Ngày nay, con dân Chúa không cần thiết thể hiện tình yêu qua sự chào nhau bằng nụ hôn thánh theo phong tục, như lời khuyên của Phao-lô. Nhưng con dân chân thật của Chúa thể hiện tình yêu của mình đối với anh chị em trong Hội Thánh qua sự sẵn lòng tiếp nhận và giúp đỡ như cách xứng đáng với những thánh đồ của Chúa. Làm như vậy, cũng chính là làm cho Đấng Christ.

Nguyện Cha ban cho mỗi một con dân Chúa trong Hội Thánh có lòng sốt sắng hầu việc Chúa trong linh vụ giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
15/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
16/04/2023 12:45

Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con lại vui mừng cảm tạ Cha về ngày Sa-bát phước hạnh Cha ban cho loài người chúng con. Con vui thỏa trong ngày Sa-bát của Cha. Con cũng cảm tạ Cha vì Ngài vẫn cho con tiếp tục sống trong thân thể xác thịt này và tiếp tục được phụng sự Ngài. Con cảm tạ Cha về mọi ơn lành Cha ban cho gia đình con. Con cầu xin Đấng Christ cứ thêm sức mới cho con, và Đức Thánh Linh cứ tuôn đổ sự khôn sáng trong con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về Rô-ma 16:1-16.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong phân đoạn này, Sứ Đồ Phao-lô đã ghi lại lời chào của ông, gửi đến các anh chị em cùng đức tin tại Rô-ma mà ông quen biết hoặc cùng làm việc với. Đối với mỗi người, ông đều rất yêu quý và có lòng biết ơn. Ông yêu quý họ vì họ là những con dân chân thật của Cha, hết lòng sống theo ý Cha và sốt sắng phụng sự Cha qua các linh vụ trong Hội Thánh. Ông biết ơn họ vì họ cùng mang gánh nặng chức vụ sứ đồ của ông.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong câu 1 và 2, Phao-lô giới thiệu bà Phê-bê cho Hội Thánh tại Rô-ma. Bà Phê-bê là một chấp sự trong Hội Thánh tại Xen-cơ-rê. Có lẽ đây là lần đầu tiên bà Phê-bê đến với Hội Thánh tại Rô-ma và chuyển giao lá thư Phao-lô viết cho Hội Thánh. Ông xin họ tiếp nhận bà như một chị em cùng đức tin và sẵn sàng giúp đỡ bà trong bất cứ nhu cầu nào. Bản thân bà là người bảo trợ cho nhiều con dân Chúa, trong đó có Phao-lô.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong câu 3 và 4, Phao-lô gửi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, có nghĩa là họ đang cư trú tại Rô-ma và có sinh hoạt trong Hội Thánh tại Rô-ma. Qua mấy lời ngắn ngủi này của Phao-lô mà con biết vợ chồng Bê-rít-sin, A-qui-la đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ cho Phao-lô. Nhờ đó, Phao-lô đã có thể thoát hiểm và hoàn thành các cuộc truyền giáo của ông giữa vòng các dân ngoại. Và vì thế mà con dân Chúa trong các Hội Thánh giữa vòng các dân ngoại cũng biết ơn họ.

Thưa Cha, qua câu 5, con hiểu rằng, tại Rô-ma có một số con dân Chúa nhóm lại, thờ phượng Chúa trong nhà của Bê-rít-sin và A-qui-la.

Thưa Cha, con hiểu rằng, từ câu 5 đến câu 15, Phao-lô đã liệt kê một số con dân Chúa mà nhiều người trong số họ không được ghi nhận trong các nơi khác của Thánh Kinh. Nhưng mỗi người đều là một tấm gương sáng về đức tin trong Chúa và lòng sốt sắng phụng sự Chúa. Ai nấy đều cư xử rất thân tình với Phao-lô và được Phao-lô yêu quý, biết ơn. Vì thế, ông đã dành thời gian viết lời chào gửi đến từng người.

Hội Thánh tại Rô-ma vào thời bấy giờ thật là nhiều phước hạnh, khi cùng lúc có nhiều con dân Chúa vững vàng trong đức tin, sốt sắng trong linh vụ như vậy.

Thưa Cha, con hiểu rằng, trong câu 16, Phao-lô khuyên con dân Chúa đón chào nhau với nụ hôn thánh là theo phong tục chào nhau bằng cách hôn lên gò má nhau của các dân tộc vùng Trung Đông và Âu Châu thời bấy giờ. Ngày nay, phong tục ấy vẫn còn. Phao-lô đã thêm chữ "thánh" để nhấn mạnh rằng, nụ hôn thánh của con dân Chúa phải tràn đầy lòng yêu thương, quý mến, không thể bị lạm dụng để phạm tà dâm. Con hiểu rằng, con dân Chúa thuộc các dân tộc không có thói quen chào nhau bằng nụ hôn thì không cần phải theo lời khuyên này, mà có thể chào nhau theo phong tục của địa phương, miễn là không tiêm nhiễm mê tín dị đoan.

Thưa Cha, con hiểu rằng, điều quan trọng là con dân Chúa không tạo cơ hội gây vấp phạm cho chính mình và người khác. Vì thế, nam nữ nên tránh tiếp xúc thân mật, vì đó có thể là cơ hội để ma quỷ giăng bẫy cám dỗ.

Thưa Cha, con học được rằng, con dân Chúa trong mỗi địa phương phải luôn gắn bó với nhau, nâng đỡ nhau, cùng xây dựng lẫn nhau và cùng nhau phụng sự Thiên Chúa. Các Hội Thánh địa phương cũng phải liên kết với nhau để có sự hiệp một của Hội Thánh chung. Nhưng không phải là thành lập các giáo hội, giáo phái. Hội Thánh ban đầu không hề chia thành các giáo hội, giáo phái. Thực tế, sự thành lập các giáo hội, giáo phái là sự phân rẽ lớn nhất trong cộng đồng con dân Chúa.

Nguyện Cha ban cho Hội Thánh một cuộc phục hưng lớn để con dân Chúa thoát ra khỏi mọi giáo hội, giáo phái, quay về với sự chân thật, thánh khiết và hiệp một của Hội Thánh ban đầu, trước ngày Đấng Christ đến. Con cảm tạ Chúa. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
15/04/2023


Đặng Thái Học
16/04/2023 14:48

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm.

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh hôm nay giúp con hiểu và học được những tấm gương sáng về đức tin của những người hầu việc Chúa trong Hội Thánh lúc ban đầu, được Phao-lô nêu tên trong danh sách bằng những lời giới thiệu đầy yêu thương, trân trọng. Đầu tiên là Phê-bê, chị em cùng Cha của tất cả con dân chân thật, bà là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê. Phao-lô viết thư kêu gọi con dân Chúa tại Rô-ma tiếp nhận Phê-bê trong Chúa cách xứng đáng với những thánh đồ của Chúa, như một mệnh lệnh từ Thiên Chúa phán truyền qua ông, hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà cần đến con dân Chúa tại Rô-ma! Ông cũng nói cho con dân Chúa tại đó biết bà là người bảo trợ cho nhiều người, trong đó có ông. Qua lời giới thiệu của Phao-lô về Phê-bê, con hiểu rằng, Phê-bê đã được Chúa ban ơn, tận tình phục vụ Hội Thánh tại Xen-cơ-rê từ vật chất đến tinh thần, và có thể bà đã dùng nhà riêng của mình làm nơi thông công của Hội Thánh trong lúc sơ khai. Phao-lô cũng có ý nhắc nhớ con dân Chúa tại Rô-ma, hãy tiếp nhận Phê-bê như bà đã tiếp nhận con dân Chúa tại Xen-cơ-rê và cả Phao-lô nữa. Việc làm của Phê-bê là gương sáng cho con trong sự phục vụ Hội Thánh địa phương, hồi tưởng lại những ngày mới trở về Hội Thánh chân thật, con cảm nhận được ơn phước lớn Chúa ban cho chúng con trong sự thông công, giúp đỡ lẫn nhau giữa con dân Chúa tại Hà Nội và vùng phụ cận, không chỉ bằng những lời chào thăm, mà còn bằng tình yêu thương, nâng đỡ nhau về thuộc linh và thuộc thể cách sống động. Ngoài ra, tình yêu thương nồng thắm giữ con dân dân Chúa qua những lời chào thăm gián tiếp, những lần Chúa ban cho được trực tiếp đến thăm nhau trên cả ba miền đất nước cũng là dấu ấn không bao giờ phai trong tâm trí con cũng như các anh chị em trong Hội Thánh. Con tin rằng, bởi tình yêu thương chân thật trong Chúa, chúng con sẽ được Chúa ban ơn thêm lên từng ngày trong sự phục vụ lẫn nhau vào những ngày cuối cùng này.

Thưa Cha! Phao-lô gửi lời chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con và cùng bạn tù với ông, họ là những người tiêu biểu trong các sứ đồ, có danh tiếng tốt như Phao-lô, và họ đã phung sự Chúa trước ông, nên ông nói lên lời trân trọng đối với hai người bạn đồng lao với ông.

Thưa Cha! Phao-lô gửi lời chào thăm đến nhiều người, nói lên mối quan hệ giữa ông với Hội Thánh tại Rô-ma, cho họ thấy sự thân tình, trung tín của ông với mỗi người được Chúa ban cho linh vụ khác nhau, là những người cùng làm việc với ông trong Đấng Christ, họ đã sẵn sàng hy sinh vì mạng sống của ông, không chỉ một mình ông biết ơn họ, nhưng cả Hội Thánh trong các dân ngoại cũng biết ơn họ, bởi sự đồng công, hiệp một giữa con dân Chúa. Ông cũng gửi lời chào thăm Hội Thánh tại gia đình con dân Chúa, và nhắc đến tên từng người, và từng địa danh mà Chúa đã đặt để. Điều này nói lên tâm tình hiệp một trong Đấng Christ, các con dân Chúa đã thuộc về Chúa, thuộc về nhau trong tình yêu thương không gì có thể ngăn cách. Cuối cùng là câu 16, Phao-lô kêu gọi con dân Chúa, hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Người trao nụ hôn thánh nói lên nụ hôn thánh khiết, không bởi cảm giác xác thịt, mà là chân thật thiêng liêng. Người tiếp nhận nụ hôn thánh là người tiếp nhận tình cảm thật trong tình yêu của Chúa. Cả người hôn và được hôn đều cùng một tâm tình, cảm xúc dâng trào bởi ơn phước thiêng liêng Chúa ban cho.

Thưa Cha! Ở trong Chúa, chúng con không còn phân biệt nam hay nữ. Con nghĩ về giá trị hỗ trợ mà phụ nữ đóng góp trong các linh vụ là rất quan trọng, vì bản năng Chúa ban cho phụ nữ những công việc tỷ mỷ, chu đáo trong gia đình cũng như các sinh hoạt thuộc linh và thuộc thể trong Hội Thánh. Có thể nói rằng, mỗi chị em trong Hội Thánh là một chấp sự, chăm lo về sự thông công ăn uống vào mỗi dịp thuận tiện. Không chỉ những chị em mà cả những anh em trong Hội Thánh cũng cần phải nuôi dưỡng tinh thần hiếu khách, như Phê-lê và những gương phục sự Chúa và phụng sự lẫn nhau của những người mà Phao-lô đã ghi rõ tên của họ trong Rô-ma 16:1-16.

Thưa Cha! Con dân Chúa trong Hội Thánh gồm nhiều thành phần khác nhau, đa dạng về ân tứ Chúa ban trong sự phụng sự Ngài, cũng như các chi thể trong một thân, tương hỗ lẫn nhau trong mọi sự, mà không ai hơn ai. Mỗi con dân Chúa đều có những mặt mạnh, yếu khác nhau, bởi vậy, mỗi người cần phải hỗ trợ và khích lệ nhau trong các linh vụ của Hội Thánh. Là một thành viên trong Hội Thánh, con phải luôn ý thức về sức ảnh hưởng từ mỗi hành động của mình đối với các anh chị em cùng đức tin trong Nhà Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con luôn giữ được mối tương giao với anh chị em cùng Cha của mình trong tâm thần, gặp gỡ trực tiếp, hoặc ít ra cũng được thông công với nhau qua lời chào thăm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 16/4/2023


Trần Thị Thu Hương
16/04/2023 16:05

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong Rô-ma 16:1-6 về các lời chào thăm.

Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa cho con học về những tấm gương trong Hội Thánh đầu tiên. Khi họ yêu nhau bằng tình yêu chân thật, sẵn sàng hi sinh cho nhau mọi thứ cần dùng, thậm chí liều mình cả mạng sống của họ. Dù là những người phụ nữ trong Hội Thánh nhưng họ cũng có công sức đóng góp lớn cho Hội Thánh chẳng thua gì các người nam. Trong Hội Thánh, có nhiều công việc về thuộc thể, cũng có nhiều công việc về thuộc linh, ai được ơn gọi vào trong việc nào thì nên hết lòng làm việc ấy. Sự chúng ta chia xẻ những khó nhọc về thuộc thể cho các anh chị em: chỗ ở, thức ăn, tiền bạc, sức lực, thời gian cũng là đang dự phần vào các linh vụ mà các anh chị em ấy đang làm. Nếu có thể, chúng ta hãy tạo mọi điều kiện để các anh chị em chúng ta hầu việc Chúa một cách tốt nhất. Một hành động tốt, được dẫn dắt bởi Chúa, có tác động tốt đến mọi người xung quanh. Một hành động xấu, không được Chúa dẫn dắt, có tác động xấu đến mọi người xung quanh. Phao-lô nói An-tri-ni-cơ và Giu-ni-a là các người có danh tiếng trong các sứ đồ có nghĩa là họ là các tấm gương trong Hội Thánh, có nhiều đóng góp, và được nhiều người biết đến trong Hội Thánh, nổi bật trong các sứ đồ.

Khi Phao-lô viết thư đến Thành Rô-ma thì ông chưa bao giờ trực tiếp đến đó. Tuy nhiên, ông lại biết về nhiều tấm gương ở đó, biết về nếp sống của họ chứng tỏ ông rất yêu thương và quan tâm đến họ. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa khi con viết đến đây thì con cảm tạ ơn Chúa và cám ơn người chăn của chúng con đã yêu thương chúng con, dù chưa từng một lần gặp mặt chúng con nhưng người chăn ở xa vẫn biết được nếp sống của chúng con, vẫn biết được tính tình của chúng con, vẫn biết được sở thích ước muốn của chúng con, vẫn biết được hoàn cảnh sống của chúng con. Và con tin rằng, ông rất mong nhớ chúng con, mong được trở về quê hương cùng chúng con hầu việc Chúa trong những ngày cuối cùng này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Nguyễn Thị Mơ
16/04/2023 20:24

Các Lời Chào Thăm

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban cho con cùng với Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng đức tin con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng soi dẫn để con hiểu được Lời của Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn yêu thương của Thiên Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong Rô-ma 16:1-16.

Kính thưa Chúa!
Theo con hiểu, để kết thúc lá thư gửi tới con dân Chúa tại thành Rô-Ma, Phao-lô liệt kê một loạt tên để chào thăm những anh chị em với tấm lòng kính yêu Thiên Chúa bày tỏ qua việc sốt sắng đồng công cùng ông chiến đấu vì Tin Lành. Phao-lô giới thiệu về người mang thư là Phê-bê, người chị em cùng Cha, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê là người có tấm lòng giúp đỡ, bảo trợ Phao-lô và nhiều con dân Chúa khác tại Xen-cơ-rê để Con dân Chúa tại Rô-ma tiếp đón và giúp đỡ bà cách ân cần khi bà tới Rô-ma.

Tiếp theo Phao-lô gửi lời chào tới vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la là hai người bạn cùng chiến đấu vì Tin Lành với ông, Phao-lô nói cho con dân Chúa tại Rô-ma biết chi tiết vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la đã liều cả mạng sống của mình bảo vệ Phao-lô để nhắc nhở rằng, không chỉ ông mà các Hội Thánh địa phương của các dân ngoại cũng phải biết ơn tấm lòng hy sinh tận hiến của họ cho công việc của nhà Chúa.

Ngoài nhắc tới Bê-rít-sin và A-qui-la Phao-lô sau đó còn liệt kê một loạt tên của những anh chị em cùng Cha tại Rô-ma để chào thăm họ, mỗi người một vị trí và có một sự liên quan khác nhau với Phao-lô, nhưng đều có chung một điểm đó là tấm lòng yêu mến Phao-lô, hết lòng đồng công cùng ông trong việc giao giảng Tin Lành và giữ mối thông công hiệp một trong Hội Thánh. Về phía mình Phao-lô cũng rất yêu mến họ, qua cách liệt kê chi tiết tên của từng người và chào thăm cho thấy Phao-lô rất quan tâm và yêu thương những con dân Chúa tại thành Rô-ma.

Kính thưa Chúa!
Lời chào thăm ở cuối thư của Phao-lô gửi tới con dân Chúa tại thành Rô-ma, chỉ là liệt kê những cái tên của anh chị em cùng Cha trong Chúa nhưng để lại trong con những bài học thật sâu sắc.

Con thấy được tình yêu của con dân Chúa trong Hội Thánh thủa ban đầu, mọi người rất yêu thương nhau, liều cả mạng sống vì nhau, xẻ chia với nhau mọi nhu cầu cần thiết trong cuộc sống và họ rất hiếu khách.

Điều này cũng khiến con nhớ lại những lần được viếng thăm cũng như được dự phần đón tiếp anh chị em. Từ Bắc vào Nam, từ Nam ra Bắc, từ các địa phương cùng trong một miền nhưng đa số anh chị em chúng con đều phải vượt những đoạn đường thật xa. Bởi tình yêu Chúa cảm thúc trong lòng qua sự thông công với những anh chị em ở gần cũng như ở xa mà mọi người cứ động viên nhau cố gắng đi. Người trong Nam thì tận dụng cơ hội ra ngoài Bắc, người ngoài Bắc thì tận dụng cơ hội đi vào Nam, rồi người trong cùng một miền cũng tận dụng mọi cơ hội Chúa ban để đến với nhau. Mỗi lần đi và được gặp nhau là thấy ngập tràn tình thương mến, lòng chạm lòng ấm áp, yêu thương đong đầy, già trẻ lớn bé quây quần bên nhau. Không chỉ người già có kinh nghiệm mà các cháu còn trẻ cũng học và thực hành lòng hiếu khách rất chu toàn.

Con không quên căn nhà của một người chị em trong Chúa, căn nhà nhỏ, rất nhỏ, có lẽ căn nhà đó nhỏ nhất trong những căn nhà mà con từng đến, vậy mà nơi đó đã đón tiếp không biết bao nhiêu lượt anh chị em đi và về thăm viếng nhau hoặc về khám bệnh. Chúng con thường đùa nhau, nhà chật mà lòng không chật.

Điều con học được nữa đó là, Thiên Chúa luôn dùng con dân của Ngài có sự cùng đồng công với nhau, mỗi người trong Hội Thánh được ban cho ân tứ khác nhau, cùng hỗ trợ nhau để hoàn thành mục đích của Thiên Chúa trên Hội Thánh. Con nhớ có lần trong khi giảng Lời Chúa, người chăn có nói rằng, ngay cả khi một người bị liệt phải nằm trên giường thì cũng vẫn có thể hầu việc Chúa qua việc cầu thay cho những anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh, cho những công việc mà Hội Thánh đang phụng sự Chúa… Điều này nhắc nhở con về sự cầu thay cũng như hết lòng đồng công với công việc nhà Chúa trong khả năng Ngài ban cho con.

Kính thưa Chúa!
Là một phụ nữ trong Hội Thánh con học được những đức tính tốt đẹp Chúa ban cho những chị em trong Hội Thánh như: sự chăm chỉ, làm việc có kế hoạch, quản lý tiền bạc Chúa ban để hữu ích cho công việc nhà Chúa và trong gia đình, khiêm nhường và hiếu khách, ngay thẳng chân thật và hết lòng phụng sự Ngài.

Con cũng hiểu rằng mỗi một gương tốt sẽ ảnh hưởng tốt đến con dân Chúa trong Hội Thánh và ngược lại.
Xin Chúa ban cho con trong những tháng ngày còn lại của đời mình luôn bám chặt vào Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, học theo những sự khuyên dạy như trong thư Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại thành Rô-ma, sống đẹp lòng Thiên Chúa có ích lợi gây dựng cho các anh chị em cùng Cha của con, sẵn sàng chờ đợi ngày Đấng Christ trở lại đón chúng con Amen!

Con kính dâng lên Thiên Chúa kính yêu đã ban cho con loạt bài học trong sách Rô-ma.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:16/04/2023.


Nguyễn Thị Thu Thủy
16/04/2023 21:16

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Phao-lô rất trân quý sự hầu việc Chúa của mỗi người trong Hội Thánh. Ông nhớ tên, ghi nhớ công việc mà họ đã làm, những gì mà họ giúp đỡ ông. Không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị; mỗi công việc họ làm ra đã đem lại không chỉ ích lợi cho một người, mà cho cả Hội Thánh, cho cả những con dân Chúa ngày nay.

2. Những công việc họ làm từ thuộc thể đến thuộc linh đã gây dựng cho Hội Thánh. Con hiểu rằng, những người Phao-lô nhắc tên là những người đã bằng hết cả tấm lòng mình sốt sắng trong sự hầu việc Chúa. Vì những công việc của họ là đáng yêu mến, đáng kính trọng nên Phao-lô nói hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh.

3. Chúa đặt để mỗi người một công việc khác nhau, nhưng chỉ cần có tấm lòng yêu Chúa, sốt sắng hầu việc Ngài thì mỗi người lại đem lại sự đóng góp khác nhau khiến gây dựng Hội Thánh.

Bài học con rút ra:

1. Người yêu Chúa, biết ơn Chúa thì cũng đương nhiên yêu mến, trân quý các việc làm hầu việc Chúa của các anh chị em cùng Cha. Họ sẽ không ganh ghét, không đố kỵ. Nhưng vui mừng, quý trọng, khích lệ, vùa giúp, nâng đỡ cho anh chị em cùng Cha để hỗ trợ họ hoàn thành công việc nhà Chúa.

2. Mỗi người đều có thể hầu việc Chúa, dù là phụ nữ yếu đuối. Điều này giục lòng con trong sự sốt sắng các công việc nhà Chúa.

3. Khi đọc tên những người Phao-lô kể kèm theo những công việc họ làm. Con lại hình dung đến việc Chúa đến và mang theo phần thưởng. Mỗi việc làm của chúng con Chúa đều biết hết. Khi Ngài đến thì mang theo phần thưởng. Nghĩ đến con thấy thật vui mừng.

Nguyện xin Chúa cho con có lòng sốt sắng trong các công việc nhà Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/4/2023


Vũ Triệu Hùng
16/04/2023 23:50

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 16:1-16.

Lạy Cha, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Phao-lô mở đầu lời chào thăm giới thiệu bà Phê-bê, là anh chị em cùng Cha, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê và sự bảo trợ của bà cho nhiều người trong đó có Phao-lô, vì thế Phao-lô muốn anh chị em tại Rô-ma tiếp nhận bà như tiếp nhận Chúa và giúp đỡ bà trong mọi việc bà cần. 

Theo như bài giảng của người chăn, trong xã hội La-mã thời bấy giờ thì một người được gọi là người “bảo trợ” là một người giàu có của cải, có tiếng tốt, có thế lực, thường cứu giúp người khác. Con hiểu rằng khi bà biết đến Chúa, thì bà đã dùng những ta lâng mình có là địa vị, sự giàu có để hết lòng giúp đỡ các anh chị em của mình, trong đó có sứ đồ Phao-lô. 

Lạy Cha, con hiểu câu 3 và câu 4 như sau: Bê-rít-sin và A-qui-la là đôi vợ chồng có sự hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa. Họ không những cùng Phao-lô chịu khó nhọc trong công tác rao giảng tin lành và giảng dạy Lời Chúa, thậm chí họ còn sẵn sàng hy sinh mạng sống vì ông trong công cuộc truyền giáo.

Khi suy ngẫm điều này, con thấy cảm động trước tình yêu và sự hy sinh cao đẹp của họ. Cả hai vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la cùng một tâm tình hầu việc Chúa, không coi mạng sống mình là quý, nhưng sẵn lòng hy sinh mạng sống để bảo vệ anh em mình hoàn thành linh vụ Chúa giao. Lạy Cha, nguyện mỗi chúng con là con dân chân thật của Ngài nên có một tâm tình với Chúa và với anh chị em của mình như vậy.

Lạy Cha, con hiểu từ câu 5 đến câu 15 như sau: Phao-lô yêu quý, trân trọng và dành thời gian chào thăm từng người ông quen biết, là những người anh chị em cùng Cha, họ yêu mến Chúa, yêu quý ông, giúp đỡ ông, hết lòng phụng sự Chúa và là tấm gương sáng cho Hội Thánh. Trong những người Phao-lô nhắc đến, con chú ý nhiều hơn những người nữ trong câu 6 và câu 12. 

Trong câu 6 nhắc đến người nữ là Ma-ri, có nhiều công khó vì chúng ta. Phao-lô không nhắc đến những việc làm công khó của Ma-ri, nhưng từ ngữ “nhiều công khó vì chúng ta” cho con hiểu Ma-ri đã tích cực giúp đỡ mang lại nhiều ích lợi cho Phao-lô và anh chị em tại Rô-ma. Con hiểu rằng một người có nhiều công khó với anh chị em mình, chính là họ đang hầu việc Chúa cách đẹp lòng.

Trong câu 12 nhắc đến ba người phụ nữ. Cả ba người được Phao-lô đánh giá là “lao động trong Chúa” đặc biệt là một người phụ nữ tên Bẹt-si-đơ là người lao động nhiều trong Chúa. Lao động nói lên sự vất vả, khó nhọc trong công việc làm. Lao động ở thế gian là dùng chân tay, trí óc để kiếm của cải vật chất nuôi mình và gia đình và việc đó được làm thường xuyên. Còn lao động trong Chúa là luôn trung tín hầu việc Chúa qua việc rao giảng tin lành, giảng dạy Lời Chúa, dự phần trong các mục vụ để gây dựng Hội Thánh, dẫu có những khó khăn, vất vả.

Cảm tạ ơn Cha, qua phân đoạn này giúp cho con càng hiểu rõ hơn về giá trị và sự hỗ trợ mà phụ nữ đóng góp trong các linh vụ của Hội Thánh thật rất quan trọng. Và trong Hội Thánh hiện tại nhiều chị em phụ nữ kính sợ Chúa đã góp phần tích cực trong việc gây dựng Hội Thánh qua các linh vụ. Nguyện xin Cha ban ơn cho họ ngày càng hơn. 

Cảm tạ Cha cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện Cha ban cho con có tấm lòng sốt sắng hầu việc Ngài và gây dựng Hội Thánh trong những ngày còn lại. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
16/04/2023


Lâm Việt Thành
17/04/2023 05:28

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thời gian và phương tiện để con suy ngẫm Lời của Ngài. Con xin được nêu lên sự hiểu của con khi con suy ngẫm Rô-ma 16:1-16.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô là người có tấm lòng quan tâm và biết ơn đến những người đồng công với ông trong linh vụ Chúa giao cho ông. Ông ghi nhớ trong lòng, ông nhắc tên từng người một với những việc lành mà họ đã làm ra. Những lời nhắc này của Phao-lô cũng khích lệ chính những người được nhắc tên và cả những người khác.

Qua sự Phao-lô nhắc nhiều tên như vậy, con thấy có rất nhiều người có tấm lòng hầu việc Chúa trong điểm đó. Cũng nhờ họ mà linh vụ của Phao-lô đạt được nhiều kết quả. Tất cả họ đều được dự phần về phần thưởng Chúa sẽ ban cho, điều này thật phước hạnh.

Phao-lô nhắc đến họ là những người "cùng làm việc", "bảo trợ", "sẵn sàng liều mạng sống", "có nhiều công khó", "rất yêu dấu", "lao động nhiều trong Chúa", "mẹ của tôi". Dù không biết họ là người Do-thái hay là dân ngoại, người có quyền hay không có quyền, đàn ông hay đàn bà, giàu hay nghèo. Nhưng khi được nghe đến những việc làm của họ thì con thấy họ thật sự rất tốt đẹp, họ cao trọng trong Chúa. Họ là những người kính sợ Chúa, có tấm lòng hầu việc Chúa.

Trong thời kì sự có nhiều sự bắt bớ như vậy mà họ vẫn giữ được cho mình đức tin và vẫn trung tín trong sự hầu việc Chúa. Điều này chứng tỏ họ là những người thật sự có tấm lòng với Chúa, họ có đức tin mạnh mẽ và vững vàng.

Một ngày kia Chúa cũng sẽ nhắc tên và ban thưởng cho những ai trung tín đến cuối cùng và Chúa sẽ nhắc về những việc lành mà họ đã làm ra trên đất. Chúa xét mỗi người tùy theo việc mỗi người làm.

Việc có nhiều người có tấm lòng và được ơn như vậy giúp cho Hội Thánh của Chúa được ngày càng lớn mạnh.

Con cần học theo những gương hầu việc Chúa thuở xưa, cũng như học từ anh chị em trong Hội Thánh. Cố gắng làm thật tốt các linh vụ Chúa giao cho con. Điều quan trọng là khi có tấm lòng thì Chúa sẽ ban ơn.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho con hiểu biết Lời Ngài càng hơn. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
17/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
17/04/2023 06:43

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 16:1-16.

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chy, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng, trong Hội Thánh lúc ban đầu đã có những tấm gương tiêu biểu cho việc bảo trợ cho nhiều anh chị em và sẵn sàng liều mạng sống của mình cho anh chị em mình. Cũng có những anh chị em lao động trong Chúa, có người có nhiều công khó vì anh chị em. Con hiểu rằng, trong Hội Thánh ban đầu dù là người nam hay người nữ thì họ đều dấn thân phụng sự Chúa và giúp đỡ lẫn nhau, không quản ngại khó khăn. Cũng vậy, ngày nay trong Hội Thánh, con cũng thấy nhiều tấm gương anh chị em của mình gắng sức vì Chúa và vì Hội Thánh để gây dựng và phát triển Hội Thánh. Kính thưa Chúa, bản thân con nhận thấy mình phải nổ lực nhiều hơn nữa để phụng sự Chúa và phụng sự anh chị em của mình.

Kính thưa Cha, con cũng nhận thấy rằng, sứ đồ Phao-lô đã gởi lời chào thăm đến rất nhiều người và dùng những lời yêu thương, khăn khít với họ. Điều đó chứng tỏ ông và họ có một mối thông công mật thiết với nhau. Thời xưa, để một lá thư đến với một ai đó cần rất nhiều thời gian và công sức nhưng con cảm nhận được tình yêu thương trong sứ đồ Phao-lô với anh chị em của mình dù có nhiều trắc trở. Ngày nay, con dân Chúa rất thoải mái trong việc liên hệ, hỏi thăm và quan tâm nhau vì có phương tiện internet hiện đại. Vậy thì con dân Chúa ngày nay phải làm nhiều hơn nữa để thể hiện tình yêu thương với nhau.

Nguyện kính xin Chúa giúp cho chúng con mỗi ngày đều tận hết cho Chúa và Hội Thánh của Ngài. Nguyện kính xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ đến nhau, yêu thương nhau và giữ mối thông công mật thiết. Nguyện xin Chúa giúp chúng con hiểu biết về Lời của Ngài càng hơn. Nguyện Lời Chúa thánh hoá chúng con. Nguyện xin tình yêu của Đức Chúa Trời bao phủ chúng con. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
17/04/2023


Nguyễn Christian Grace
17/04/2023 07:37

Suy Ngẫm Rô-ma 16:1-16

Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Từ Ái của chúng con ở trên trời!
Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con được sức khỏe và thời giờ học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con và ban cho con có niềm vui thỏa trong việc học và áp dụng Lời Ngài trong cuộc sống. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha yêu kính của con,
Suy ngẫm Lời Ngài qua lời giới thiệu những người anh chị em cùng Cha cho lẫn nhau và những lời chào thăm của sứ đồ Phao-lô gửi đến họ được chép trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 16:1-16 con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con như sau:

Kính thưa Cha,
Nhìn tổng thể chung khi đọc bức thư chào thăm của Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại thành Rô-ma con thấy được sự ích lợi, khích lệ và sự nâng đỡ đức tin cho lẫn nhau, là một việc làm khiến mối dây liên kết gắn bó lẫn nhau ngày càng được thắt chặt và bền vững hơn qua những lời giới thiệu, những lời làm chứng tốt về nếp sống đạo của những anh chị em cùng Cha cho nhau. Như cách phao-lô giới thiệu Phê-bê, một chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, là người tin kính Chúa có nếp sống hết lòng yêu thương giúp đỡ, bảo trợ cho nhiều anh chị em cùng Cha trong đó có chính Phao-lô cho con dân Chúa tại thành Rô-ma trong câu 1 và 2.

Thưa Cha con cũng nhận thấy rằng quả thật Phao-lô có một đời sống làm gương tốt cho anh chị em và được anh chị em có cơ hội sống gần gũi ông hết lòng yêu thương quý mến, hy sinh và giúp đỡ ông như lời Phao-lô xác nhận về Bê-rít-sin và A-qui-la, là những người cùng làm việc với ông trong Đấng Christ Jesus, là những người đã vì mạng sống của Phao-lô mà sẵn sàng liều mạng sống của họ trong câu 3 và 4, cho thấy tình yêu thương của con dân Chúa đối cùng Phao-lô nói riêng và đối với lẫn nhau nói chung hết sức sâu đậm, thể hiện một đức tin to lớn vững chắc trong Đức Chúa Jesus Christ và là một tấm gương cho con noi theo về sự biết yêu thương và hy sinh lẫn cho nhau, thậm chí sẵn sàng liều mạng sống cho nhau như tinh thần Lời Đức Chúa Jesus Christ phán dạy chúng con được chép trong sách Giăng 15:12-14:

“Đây là điều răn của Ta, rằng: Các ngươi hãy yêu lẫn nhau như Ta đã yêu các ngươi.
Chẳng ai có tình yêu nào lớn hơn điều này, ấy là một người phó sự sống của mình cho các bạn hữu của mình.
Các ngươi là những bạn hữu của Ta, nếu các ngươi làm những gì Ta truyền cho các ngươi.”

Kính thưa Cha,
Con cũng học được tấm gương về lòng biết ơn của Phao-lô đối cùng anh chị em cùng Cha của mình và ông cũng xác quyết rằng cả các Hội Thánh của các dân ngoại cũng ghi nhớ công ơn của người giúp đỡ mình trong Chúa nữa. Đây là một phẩm chất cao đẹp và rất cần phải có của một con dân Chúa, nó thể hiện người đó biết nhìn nhận tấm lòng của người khác đối cùng mình và có tấm lòng biết ơn, biết trân quý những ơn phước Chúa ban cho mình qua anh chị em cùng Cha của mình. Trong thực tế cuộc sống con nhận thấy người không có lòng biết ơn, không biết trân quý và ý thức được rằng từng ơn phước họ nhận lãnh qua anh chị em cùng Cha của mình cũng chính là ơn yêu thương của Chúa, đến từ Chúa và chỉ có được trong Chúa thì họ sẽ dễ dàng bị ma quỷ tấn công khiến cho vấp ngã và làm gương xấu cho nhiều người. Vì thực tế những người có bản tính vô ơn, ích kỷ chỉ biết nhận lãnh và thản nhiên xem những gì người khác làm cho mình là lẽ đương nhiên, là quyền lợi mà mình đáng nhận và có quyền nhận như vậy là họ thật không có Chúa, không ở trong Chúa, không giống Chúa và không làm gương tốt bởi họ không có tình yêu như Chúa đã yêu, không biết kính sợ sự hiện diện của Chúa trong đời sống họ, họ cũng đã không nghe và làm theo Lời Chúa trong nếp sống đạo của mình.

Kính thưa Cha,
Khi con đọc từng tên các thánh đồ khi xưa cùng những việc làm và nếp sống tin kính Chúa của họ được Phao-lô nhắc đến từ câu 5 đến câu 15 con học được thật nhiều tấm gương về đức tin nóng cháy vững vàng trong Chúa, về nếp sống thực hành Lời Chúa của những người cùng đồng công với Phao-lô và các thánh đồ trong công việc nhà Chúa vào thời kỳ đầu Hội Thánh mới thành lập, học được sự hết lòng yêu thương nồng ấm và vì nhau trong Chúa, học được gương hết lòng hầu việc Chúa không ngại khó khăn, không nề hà gian khổ, tù đày, bắt bớ mà như cách Phao-lô nói là những người đã lao động nhiều trong Chúa, là những người được chọn trong Chúa, là những người được tiếp nhận trong Đấng Christ và họ cũng đã ở trong Đấng Christ, là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Qua nếp sống và hầu việc Chúa của từng con dân Chúa được Phao-lô nhắc đến con nhận thấy họ đã bày tỏ được những điều thật đáng tôn, đáng yêu chuộng, đem lại tiếng tốt, trọn lành và thánh sạch mà chính mình con cần phải cậy nhờ ơn Chúa để noi theo và thực hành trong suốt linh trình theo Chúa của con để con cũng được ở trong Chúa và thuộc về Chúa mãi mãi.

Như có chép:
“Sau hết, hỡi các anh chị em cùng Cha! Bất cứ những điều gì chân thật, những điều gì đáng tôn, những điều gì công chính, những điều gì thánh sạch, những điều gì đáng yêu chuộng, những điều gì có tiếng tốt, nếu là trọn lành và nếu là đáng khen thì các anh chị em phải nghĩ đến những điều ấy.
Những sự mà các anh chị em đã học, đã nhận, đã nghe, và đã thấy trong tôi thì hãy làm. Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng các anh chị em.”
(Phi-líp 4:8-9)

Nguyện kính xin Lời Chúa thánh hóa, ban năng lực và gìn giữ con trong đường lối của Chúa đời đời.

Nguyện sự bình an của Thiên Chúa luôn bao phủ và giữ gìn Hội Thánh của Chúa.

Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con, GraceChristian.


Nguyễn Thị Lan
17/04/2023 18:11

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chy, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em
.

Con xin nêu sự suy ngẫm của con về phân đoạn này như sau:

1). Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa về từng việc làm, kết quả nổi bật từng anh chị em đã đóng góp cho Hội Thánh, cùng đồng công với ông và với Hội Thánh.

2). Phao-lô nhớ từng tên, nhớ từng vị trí công việc Chúa đặt để cho từng anh chị em trong Hội Thánh, cho con thấy sự quan tâm của ông với anh chị em cùng cha, với các công việc chung của Hội Thánh.

Con hiểu những người được ông gọi trên đây đều là những người có nếp sống tin kính Chúa, có bông trái kết quả mà Phao-lô nhìn biết. Con tin là đẹp lòng Chúa, được Chúa ghi nhận.

3). Phao-lô khuyên ở câu 16, là "Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh!". Con hiểu là sự thăm hỏi chân thành trong Chúa. Có thể dù xa cách địa lý, nhưng lòng luôn mong được gặp, bịn rịn, nhớ thương, yêu mến lẫn nhau trong thần trí cùng hướng về tình yêu Thiên Chúa. Con hiểu là thứ tình yêu thiêng liêng chỉ có trong Chúa.

Bài học con nhận được:

1). Tình yêu cũng cần được thể hiện qua hành động trong từng việc làm cụ thể.

2). Anh chị em trong Hội Thánh nên dành thời gian quan tâm, chào thăm lẫn nhau, khích lệ, an ủi, cầu thay, có khi chỉ là lời chào nhau chân thành.

Con cảm tạ Chúa đã thương yêu dạy dỗ con. Nguyện Lời Chúa luôn ở trong và thánh hoá con mỗi ngày.

Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ con trong phân đoạn tiếp theo: Rô-ma 16:17-27. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
17/04/2023


Lê Minh Dương
17/04/2023 19:37

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Ngài cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 16:1-16. Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được tấm gương sáng của những con dân Chúa, đặc biệt là những người phụ nữ và lời khích lệ của Phao-lô dành cho họ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phê-bê dù chỉ là một phụ nữ nhưng Phao-lô đã tin tưởng giao lá thư của ông nhờ bà gửi đến cho con dân Chúa tại thành Rô-ma. Con nghĩ, khi nói đến người giao thư, chắc có lẽ ai cũng nghĩ người nam sẽ được dùng thay vì phụ nữ. Vì quãng đường giao thư có thể xa, có thể gặp nguy hiểm, việc người nam đi sẽ thuận tiện hơn, vì họ có sức khoẻ hơn. Thưa Cha, Phê-bê dù là phụ nữ, bà vừa có sự tin tưởng về thuộc linh vì bà là một chấp sự và về thuộc thể bà có sức khỏe đủ để hoàn thành công việc được giao.

Thưa Cha, qua tham khảo bài giảng của người chăn mà con biết được có đến một phần ba những người Phao-lô khen là những phụ nữ. Và con hiểu rằng, trong Hội Thánh của Chúa không có phân biệt nam hay nữ, không phải phái có sức mạnh hơn sẽ được trọng dụng nhiều hơn, còn phái yếu sẽ bị xem thường. Thưa Cha, Ngài chỉ dùng những ai có tấm lòng, và từ tấm lòng đó mà Ngài ban thêm năng lực để họ có thể hoàn thành mọi ý muốn của Ngài. Như Ghê-đê-ôn cùng với ba trăm người ít ỏi, mà lại đánh thắng quân địch đông như cát dưới biển (Các Quan Xét 7).

Thưa Cha, con hiểu rằng mỗi lời khích lệ thật lòng, đẹp lòng Chúa sẽ có ích lợi lắm, đặc biệt là những lời khích lệ từ người chăn và trưởng lão. Lời khích lệ giúp cho người nhận nó thêm ý chí, nghị lực mà phấn đấu hơn nữa. Nó mang đến niềm vui, phấn khởi trong lòng không chỉ vì họ biết rằng họ đã làm tốt, danh Chúa được tôn cao qua việc làm của họ mà còn cho thấy họ được quan tâm, được người khác nhớ đến. 

Thưa Cha, con cầu xin Ngài ban cho con luôn có một tấm lòng biết ơn Ngài trong mọi sự, cho con luôn biết nhìn vào những tấm gương của những con dân Chúa mà học theo. Thưa Cha, con cũng cầu xin Ngài cho con biết quan tâm, biết khích lệ anh chị em của mình những khi họ làm tốt. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
17/04/2023


Hoàng Thị Hồng
17/04/2023 21:40

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con cảm tạ và biết ơn Cha vì sự từ ái của Ngài vẫn đầy dẫy trên mọi tạo vật mà Ngài dựng nên, trong đó có con. Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay lại được học Lời Ngài, con xin được ghi lại sự hiểu của con trong Rô-ma 16:1-16.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Trong Hội Thánh lúc ban đầu, với danh sách các người được nêu lên, đa số họ là những người phụng sự Chúa cách tận tụy, với sự năng nổ đồng công của rất nhiều người, bất kể nam, nữ và làm nhiều công việc khác nhau và được đầy ơn Chúa, để gây dựng phát triển Hội Thánh.

Chấp sự Phê-bê khi được Phao-lô nêu tên là một người phụng sự Chúa hết lòng, bởi tình yêu của Chúa đong đầy trong bà nên mọi việc làm của bà đều được đầy ơn Chúa và mang lại nhiều lợi ích cho con dân Chúa, với tấm lòng rộng rãi, hiếu khách bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính Phao-lô nữa. Chính vì vậy nên Phao-lô đã nhắc hãy tiếp nhận bà như những thánh đồ của Đấng Christ.

Phao-lô gửi lời chào thăm tới An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a là bà con, cùng đồng công với ông trong sự nóng cháy rao giảng Tin Lành của Đấng Christ, họ có tấm lòng hy sinh vì Tin Lành, cùng ngồi tù với ông.

Khi Phao-lô gửi lời chào thăm đến nhiều người, đủ cả nam nữ và liệt kê các công việc họ làm, cả những sự mà ông nhận được trong sự giúp đỡ của họ, cho thấy ông rất trân trọng sự hầu việc Chúa của họ cũng như mối thâm tình trong Chúa của ông với họ và những kết quả đó đã gây dựng cho Hội Thánh, làm ích cho con dân Chúa ngày nay. Vậy nên Chúa đặt để trên mỗi người một trọng trách trong sự phụng sự Ngài, nếu có tấm lòng sốt sắng, có tình yêu thương của Ngài, thì mỗi thành quả đó sẽ đem lại nhiều ích lợi cho nhà Chúa.

Lạy Chúa! Con học được:

Với tấm lòng biết ơn Chúa, yêu kính Chúa thì mỗi một con dân Chúa sẽ biết quý trọng sự phụng sự Chúa hết lòng, biết lan tỏa tình yêu thương trong vòng anh chị em cùng đức tin, nâng đỡ khích lệ khi cần cách khiêm nhường, để đạt mục đích cuối cùng là giúp nhau vững an trong sự trông cậy Chúa cho đến cuối cùng. Cũng như cùng nhau rao truyền Tin Lành của Chúa cho tới những người chưa được biết.

Mỗi một linh hồn Chúa tạo dựng bất kể nam hay nữ, đều để làm ích cho Vương Quốc Ngài và cho chính bản thân họ, nếu họ cứ ở trong sự phụng sự Chúa cách tận tâm sốt sắng. Coi người khác tôn trọng hơn mình và sẵn lòng hy sinh vì Tin Lành mà phục vụ.

Mọi sự hầu việc Chúa trong sự biết ơn và sốt sắng sẽ được Chúa ghi nhớ, ghi nhận và ban thưởng cách xứng hợp.

Cảm tạ Chúa đã cho con được học lời Ngài, con học tấm gương của các thánh đồ của Chúa về sự hy sinh vì Tin Lành, sự gắn bó thân tình giữa con dân Chúa với nhau, lòng sốt sắng, sự phục vụ tân tâm, lòng rộng lượng chia xẻ và sự hiếu khách rất cần thiết để gây dựng tình cảm thương mến của các cơ đốc nhân. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
17/4/2023


Phạm Trịnh Minh Anh
17/04/2023 23:09

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Lời Ngài ban cho con hôm nay. Cảm tạ Cha ban cho con có sức khỏe và phương tiện, thời giờ để con được suy ngẫm Lời Ngài. Con xin ghi lại những sự con học được trong Rô-ma 16:1-6.

Thưa Cha, con cảm tạ Cha vì hôm nay con được đọc lại đoạn Thánh Kinh này cách chậm rãi, cùng với bài chú giải của người chăn. Nhờ vậy mà con cũng được thêm lên sự hiểu biết về Hội Thánh tại Rô-ma, việc biết được tên từng người trong Hội Thánh và các công khó của họ làm ra trong nhà Chúa mang lại trong con cảm giác tốt đẹp khó tả.

Thưa Cha, trong những người được Phao-lô nhắc đến ở đây thì con chỉ quen thuộc với tên của Bê-rít-sin và A-qui-la do tên họ được Thánh Kinh nhắc đến nhiều lần. Con hiểu rằng tấm lòng của họ đối với Chúa, được Ngài ghi nhận. Mỗi khi Tin Lành qua Phao-lô được rao ra thì tên của họ được nhắc lại là để Hội Thánh khắp nơi, trong các thời đại. Đặc biệt là Hội Thánh của các dân ngoại được có cơ hội biết đến họ, để nhớ đến và biết ơn họ. Bởi họ đã vì Phao-lô mà sẵn sàng liều cả mạng sống của mình! Vậy nên họ có phần trong chức vụ của Sứ Đồ Phao-lô đối với dân ngoại. Qua Bê-rít-sin và A-qui-la, con nhận được thêm một tấm gương chân thật nữa, trong nếp sống đúng như Lời kêu gọi của Chúa, yêu anh chị em cùng Cha hơn chính bản thân mình, và sẵn sàng phó mạng sống của mình vì tình yêu ấy!

Thưa Cha, qua lời chào thăm của Sứ Đồ Phao-lô mà con học được tấm lòng thương yêu, quý mến, biết ơn của ông đối với từng người đã giúp đỡ, làm việc cùng ông hay ngồi tù cùng ông. Chỉ cần họ là người lao động trong Chúa, thì dù trong thuộc thể họ là là người nam hay người nữ, trong thân phận người giàu sang hay người nô lệ, thì ông đều trân trọng và không quên gửi lời chào thăm.

Thưa Cha, cách đây vài năm khi trò chuyện cùng một người em mới đến với Hội Thánh chưa được bao lâu, con đã rất ngạc nhiên khi thấy em ấy nhớ tên của nhiều người trong Hội Thánh và biết họ ở địa phương nào, dù em ấy chưa được gặp họ lần nào cả. Em ấy còn biết chính xác trong thời điểm đó Hội Thánh có tổng cộng bao nhiêu người nữa. Con hiểu rằng, khi một người thật sự có lòng quan tâm đến việc gì thì họ sẽ có cách để tìm hiểu và biết nhiều hơn về việc đó. Nên việc Phao-lô chưa từng đến Rô-ma nhưng có thể biết được từng người ở đó chứng tỏ ông thật có lòng quan tâm và có sự thông công mật thiết trong Đức Thánh Linh với các con dân Chúa tại Rô-ma.

Thưa Cha, trong lần đọc này, con thật cảm động khi đọc thấy Phao-lô nhắc đến tên từng người một trong lời chào thăm của ông. Con cảm tạ Cha ban cho con được thêm sự kinh nghiệm trong việc hiểu được sự quý giá của Lời Cha, không một lời nào trong Thánh Kinh là không có giá trị dạy dỗ, nâng đỡ và khích lệ. Con cảm tạ Cha ban cho con được ở giữa Hội Thánh chân thật của Ngài, được ở trong tình yêu thương chân thật với nhiều anh chị em cùng Cha. Nguyện xin đời sống của con cũng noi gương theo các thánh đồ, trong nếp sống vâng theo Lời Chúa, yêu thương các anh chị em cùng Cha của con hơn chính mình con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
18/04/2023 00:13

Nguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm

1 Tôi giới thiệu cho các anh chị em, Phê-bê, người chị em cùng Cha của chúng ta, là chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê,
2 để các anh chị em tiếp nhận bà trong Chúa một cách xứng đáng với những thánh đồ. Hãy giúp đỡ bà trong bất cứ việc gì mà bà sẽ cần đến các anh chị em! Vì bà cũng là người bảo trợ cho nhiều người và chính tôi nữa.
3 Hãy chào Bê-rít-sin và A-qui-la, là các người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus,
4 là các người đã vì mạng sống của tôi mà sẵn sàng liều mạng sống của họ! Chẳng phải chỉ một mình tôi biết ơn họ, nhưng cả các Hội Thánh của các dân ngoại nữa.
5 Cũng hãy chào Hội Thánh tại nhà của họ! Hãy chào Ê-bai-nết, người rất yêu dấu của tôi, người là trái đầu mùa trong xứ A-chai cho Đấng Christ!
6 Hãy chào Ma-ri, người có nhiều công khó vì chúng ta!
7 Hãy chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, là bà con của tôi và bạn cùng tù với tôi, là các người có danh tiếng trong các sứ đồ, và họ cũng ở trong Đấng Christ trước tôi!
8 Hãy chào Am-li-a, người rất yêu dấu của tôi trong Chúa.
9 Hãy chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc của chúng tôi trong Đấng Christ, và Ếch-ta-chi, người rất yêu dấu của tôi!
10 Hãy chào A-be-lơ, người được tiếp nhận trong Đấng Christ! Hãy chào những người của A-rích-tô-bu!
11 Hãy chào Hê-rô-đi-ôn, là bà con của tôi! Hãy chào những người của Nạt-xít, là những người ở trong Chúa.
12 Hãy chào Tri-phe-nơ và Tri-phô-sơ, là các người lao động trong Chúa! Hãy chào người rất yêu dấu Bẹt-si-đơ, là người đã lao động nhiều trong Chúa.
13 Hãy chào Ru-phu, là người được chọn trong Chúa, và hãy chào mẹ của người, cũng là mẹ của tôi!
14 Hãy chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Ba-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh chị em cùng Cha ở với họ.
15 Hãy chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-li, Nê-rê và chị của người, Ô-lim, cùng hết thảy những thánh đồ ở với họ!
16 Hãy chào lẫn nhau với nụ hôn thánh! Các Hội Thánh của Đấng Christ chào các anh chị em.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 1:1-16. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.

Thưa Cha, con hiểu đây là những lời chào thăm cuối thư Sứ Đồ Phao-lô gửi đến các thánh đồ tại thành Rô-ma. Qua những lời này mà con hiểu được phần nào sinh hoạt của Hội Thánh Chúa thời bấy giờ. Những nhóm chữ "những thánh đồ ở với họ", "những người của...", "những anh chị em cùng Cha ở với họ", giúp con hình dung được sự thông công mật thiết của các thánh đồ tại thành Rô-ma, họ thường xuyên nhóm hiệp thông công với nhau tại nhà riêng của các trưởng lão. Phân đoạn này làm con nhớ đến mục tin tức trong Thánh Kinh Báo, khi đọc những mẫu tin tức ấy giúp con hình dung được sự sinh hoạt của Hội Thánh Chúa giữa vòng dân tộc Việt Nam vào buổi ban đầu Tin Lành đến Việt Nam.

Thưa Cha, con nghĩ ông Phao-lô cũng đã rất xúc động khi viết những lời chào thăm này, có lẽ mỗi lần viết các cụm từ "người rất yêu dấu của tôi", "cũng là mẹ của tôi", thì trong ông lại dâng lên nỗi nhớ những thánh đồ đã cùng ông chịu bao cực khổ, chịu tù đày để rao giảng Tin Lành.

Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về những lời chào thăm này con thấy các các thánh đồ trong Hội Thánh thời kì ban đầu thật yêu thương nhau, hiệp một với nhau hướng lòng về sự rao giảng Tin Lành, biết hi sinh những gì mình có (của cải, nhà riêng) để phục vụ lẫn nhau, thậm chí sẵn sàng hi sinh mạng sống vì nhau. Con nguyện xin rằng Hội Thánh Chúa giữa vòng dân tộc Việt Nam hôm nay cũng học được tấm gương này, cùng nhau chịu khổ vì danh Chúa.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con cũng ghi nhớ những lời dạy trong phân đoạn này mà hết lòng hi sinh gầy dựng Hội Thánh Chúa trong những ngày cuối cùng này!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
18/04/2023


Trần Thị Tâm
19/04/2023 05:51

Rô-ma 16:1-16 Các Lời Chào Thăm
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài lại ban cho con thức dậy với sự suy ngẫm lời của Ngài. Con xin được ghi lại sự hiểu của mình ạ.
Thưa Cha, phân đoạn Rô-ma 16:1-16 này là lời chào thăm của Phao-lô đến với các anh chị em trong Chúa.
Thưa Cha, hình ảnh trong phân đoạn này làm con nhớ đến sự chào thăm của các anh chị em của chúng con mỗi lần chúng con nhóm họp lại với nhau để thờ phượng Chúa vào ngày Sa-bat hoặc một vài dịp chúng con gặp nhau để thăm viếng anh chị em nào đó, thậm chí con còn nhớ đến các câu chào thăm qua cả những cuộc điện thoại lâu ngày mà chúng con nói chuyện nữa. Những lúc vậy con thấy được sự vui mừng, những nụ cười đáng yêu, những cái bắt tay vui mừng…
Thưa Cha, trong sự chào thăm đơn giản nhưng con cũng cảm nhận được tình yêu thương/tình cảm Phao-lô giành cho mọi người. Con ấn tượng với những câu chào thăm của Phao-lô. Phao-lô không những chỉ chào hỏi tên riêng bình thường mà kèm theo lời chào là một vị trí hay một điểm nổi bật của người được chào thăm, làm con cảm thấy Phao-lô hiểu thật sâu sắc về từng người, từng thành viên của Hội Thánh tại Rô-ma.
Thưa Cha, con cũng hiểu rằng đôi lúc những cử chỉ nhỏ đó nhưng nó là sự khích lệ lớn cho các anh chị em.
Chúng con cũng nên học theo Phao-lô trong sự quan tâm chăm sóc người khác, đặc biệt là những người mới đến với Chúa. Chúng ta cũng cần nên đến sớm hơn giờ nhóm thờ phượng Chúa một chút để chúng ta có thời gian chào hỏi nhau, thông công với nhau.
Nguyện Chúa luôn ban ơn cho Hội Thánh của chúng con cũng luôn có sự gắn bó mật thiết, giữ mối thông công với nhau nâng đỡ nhau trên bước đường về nhà Chúa.
Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Trần Thị Tâm
19/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ