Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Hôm nay, ngày 18/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và những mong muốn cá nhân của mình trong công việc truyền giáo?
2. Khi chúng ta đối diện với những "cánh cửa đóng lại", như khi Phao-lô bị ngăn cản đến A-si và Bi-thi-ni, chúng ta nên phản ứng thế nào?
3. Làm sao chúng ta có thể xác nhận một khải tượng hay sự hướng dẫn đến từ Chúa, như Phao-lô đã nhận được về Ma-xê-đoan?
4. Chúng ta có thể học được gì từ việc Phao-lô và đồng sự tìm kiếm nơi cầu nguyện khi đến một thành phố mới?
5. Tại sao chúng ta nên chú ý đến những người như Li-đi, những người đã sẵn sàng nghe về Chúa dù chưa hoàn toàn hiểu biết về Ngài?
6. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết khi Chúa "mở trí" cho ai đó để tiếp nhận Lời Ngài, như trường hợp của Li-đi?
7. Chúng ta có thể học được gì từ sự hiếu khách của Li-đi và tầm quan trọng của việc con dân Chúa thuở ban đầu của Hội Thánh chia sẻ tài nguyên và không gian sống?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể dành thời gian cầu nguyện và lắng nghe để phân biệt khi nào Đức Thánh Linh đang hướng dẫn bạn tiến tới và khi nào Ngài đang hướng dẫn bạn dừng lại.
2. Bạn hãy suy nghĩ về những "cánh cửa đóng lại" trong cuộc sống của mình và xem liệu chúng có thể là Chúa đang dẫn dắt bạn đến một hướng đi khác tốt hơn không.
3. Bạn có thể tìm kiếm những nơi và cơ hội để chia sẻ đức tin của mình, như cách Phao-lô tìm đến nơi cầu nguyện bên sông.
4. Bạn hãy nhìn xung quanh để xem ai là những người "Li-đi" trong cuộc sống của bạn, những người có tâm hồn rộng mở và sẵn sàng nghe về Chúa.
5. Bạn có thể suy nghĩ về cách bạn sử dụng tài nguyên của mình, như nhà cửa, thời gian, tiền bạc... để hỗ trợ công việc của Chúa, giống như Li-đi đã mở cửa nhà mình cho các sứ đồ.
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và những mong muốn cá nhân của mình trong công việc truyền giáo?
Con biết rằng: Nếu Đức Thánh Linh muốn họ truyền giáo tại nơi nào thì Ngài có cách bày tỏ cho họ biết, và muốn ngăn họ đến nơi nào cũng vậy. Cảm tạ Chúa.
2. Khi chúng ta đối diện với những "cánh cửa đóng lại", như khi Phao-lô bị ngăn cản đến A-si và Bi-thi-ni, chúng ta nên phản ứng thế nào?
Con nghĩ phải vâng lời Chúa, chứ không đi theo ý riêng mình.
3. Làm sao chúng ta có thể xác nhận một khải tượng hay sự hướng dẫn đến từ Chúa, như Phao-lô đã nhận được về Ma-xê-đoan?
Con nghĩ khải tượng đến từ Chúa thì rõ ràng và gây ấn tượng vì đến từ Chúa.
4. Chúng ta có thể học được gì từ việc Phao-lô và đồng sự tìm kiếm nơi cầu nguyện khi đến một thành phố mới?
Khi đến một nơi mới thì sự cầu nguyện xin sự giúp đỡ từ Chúa là một hành động đúng, đáng học tập.
5. Tại sao chúng ta nên chú ý đến những người như Li-đi, những người đã sẵn sàng nghe về Chúa dù chưa hoàn toàn hiểu biết về Ngài?
Đó là những nhân tố thuận lợi (có thể đến từ Chúa) để có được những yếu tố thành công trong công việc truyền giáo sau này. Cảm tạ Chúa.
6. Làm thế nào chúng ta có thể nhận biết khi Chúa "mở trí" cho ai đó để tiếp nhận Lời Ngài, như trường hợp của Li-đi?
Đó cũng là một sự nhạy bén thuộc linh cho những người đã từng trải, có kinh nghiệm như Phao-lô.
7. Chúng ta có thể học được gì từ sự hiếu khách của Li-đi và tầm quan trọng của việc con dân Chúa thuở ban đầu của Hội Thánh chia sẻ tài nguyên và không gian sống?
Việc làm của Li-đi là đáng học tập cho con dân Chúa về sự hiếu khách, và Chúa sẽ có phần thưởng xứng đáng cho Li-đi. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian cầu nguyện và lắng nghe để phân biệt khi nào Đức Thánh Linh đang hướng dẫn con tiến tới và khi nào Ngài đang hướng dẫn con dừng lại.
2. Bạn hãy suy nghĩ về những "cánh cửa đóng lại" trong cuộc sống của mình và xem liệu chúng có thể là Chúa đang dẫn dắt bạn đến một hướng đi khác tốt hơn không. Chúa là Đấng biết trước mọi sự, nên mọi trường hợp con cầu xin Chúa soi dẫn là điều con đáng phải làm. Cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ tìm kiếm những nơi và cơ hội để chia sẻ đức tin của mình, như cách Phao-lô tìm đến nơi cầu nguyện bên sông. Con cảm tạ Chúa.
4. Con sẽ nhìn xung quanh để xem ai là những người "Li-đi" trong cuộc sống của con, những người có tâm hồn rộng mở và sẵn sàng nghe về Chúa.
5. Con sẽ sử dụng tài nguyên của mình, như nhà cửa, thời gian, tiền bạc... để hỗ trợ công việc của Chúa, giống như Li-đi đã mở cửa nhà mình cho các sứ đồ, nếu con có những tài nguyên đó.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con tạ ơn Cha cho con tối nay tiếp tục được học Lời của Ngài. Xin Cha ban ơn cho việc học và suy ngẫm Lời Ngài của con!
Thưa Cha, con hiểu là trước khi đi, Sứ Đồ Phao-lô đã dự định trước tuyến đường đi, những nơi ông sẽ qua, nhưng thực tế khi ông đi thì Đức Thánh Linh đã hướng dẫn ông khác, để ông biết nơi nào đi, nơi nào không đi. Bình thường con thấy ông hay rao giảng Tin Lành trong thành, nhưng đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về việc ông ra ngoài thành, đến bên sông để rao giảng. Con hiểu là ông cứ đi đến đâu thì tùy theo sự dẫn dắt của Chúa mà làm công việc của mình.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài vì con được sống trong Ngài, có sự chăn dắt của Đức Chúa Jesus, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh để con biết mình nên đi đâu và làm gì. Cuộc sống có nhiều ngã rẽ, nhiều con đường, nếu không có Ngài hướng dẫn thì con thật không biết làm sao để lựa chọn cho đúng. Quả thật, con cũng không biết phía trước mình là những gì, nhưng con luôn bình an vì biết bên cạnh con có Ngài, con đi tới đâu sẽ được Ngài hướng dẫn và ban ơn tới đó. Con nhớ tới câu Thánh Kinh:
"Thật! Trọn đời tôi, phước hạnh và sự từ ái sẽ theo tôi. Tôi sẽ ở trong nhà của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cho đến trọn đời." (Thi Thiên 23:6).
Cũng có những khi con nghĩ hơi nhiều, nhưng con nhớ tới Lời Ngài dạy rằng, sự lo lắng ngày nào đủ cho ngày ấy, ngày mai lo việc ngày mai (Ma-thi-ơ 6:34), thì con lại gạt những suy nghĩ đó đi, và sau đó thì con thấy đúng là sự lo lắng suy nghĩ của mình trước đó là vô ích, vì sau đó Chúa ban ơn giải quyết cho con một cách tốt lành điều con từng phải suy nghĩ. Con thấy rằng, đúng là cứ làm theo Lời của Ngài là cách tốt nhất, nếu không biết tin cậy vào Ngài, không biết làm đúng theo Lời Ngài thì cứ phải suy nghĩ, lo lắng mà tự chất gánh nặng cho mình.
Con xin cảm tạ ơn Cha ban cho con có một số sự hiểu và học được như trên! Xin Cha giúp con luôn hết lòng tin cậy Ngài, bước đi trong sự dẫn dắt của Ngài trên mọi nẻo đường để con luôn được ở trong sự bình an trọn vẹn Ngài ban, con tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
18/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15
Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
Phao-lô và những cộng sự của ông đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti trong sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, vì Ngài đã cấm rao giảng Lời Hằng Sống của Đức Chúa Trời trong cõi A-si. A-si là một khu vực thuộc Đế quốc La-mã cai trị, nơi Chúa cấm các sứ đồ rao giảng Tin Lành, vì thời điểm chưa thích hợp cho chương trình truyền giáo. Bài học cho con dân Chúa là hãy bước đi theo tiếng gọi của Đức Thánh Linh, vâng phục và làm theo cách trọn vẹn, thay vì quyết định theo ý riêng, và tin rằng, khi đối diện với những cánh cửa đóng lại, thì Chúa sẽ mở ra những cánh cửa lớn hơn cho con dân của Ngài.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
Vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đoàn truyền giáo đã đến gần xứ Mi-xi, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ. Điều này nói lên sự quyết định của Phao-lô và cộng sự của ông, cố gắng đi vào xứ họ đang nhắm tới. Tuy nhiên, đoàn truyền giáo vâng theo sự chỉ dẫn của Chúa, đi qua khỏi xứ Mi-si, tiếp tục tiến đến thành Trô-ách. Đây là một bước ngoặt quan trọng, quyết định chương trình truyền giáo đến nơi xa hơn theo thánh ý Chúa.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
Tại thành Trơ-ách, Phao-lô đã được Chúa ban cho một khải tượng vào ban đêm, trong sự xuất hiện của một người Ma-xê-đoan, đứng trước ông và xin được nói rằng: “Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!” Đây là lệnh truyền mà chính Chúa dùng người Ma-xê-đoan, kêu gọi Phao-lô đến một vùng đất mới, nơi chưa từng có ai rao giảng Tin Lành. Bài học thuộc linh là bất cứ điều gì đến từ Chúa thì đều tốt lành, khiến con dân Chúa hãy vâng phục và làm theo.
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
Sau khi Phao-lô thấy khải tượng, đoàn truyền giáo liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì họ xác định và tin rằng, Chúa đã truyền mệnh lệnh qua người Ma-xê-đoan, khiến họ sẵn sàng rao giảng Tin Lành tại đó. Cụm từ “chúng tôi” rất có thể là Sứ đồ Lu-ca, người viết sách Công Vụ Các Sứ Đồ, đã cùng đi với Phao-lô và những cộng sự theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Đây là bài học cho con dân Chúa, khi được Ngài mời gọi thì hãy lập tức vâng theo, không chần chờ trong mọi hoàn cảnh. Đó là thể hiện sự vâng lời, làm theo cách trọn vẹn.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
Rồi, Phao-lô và các cộng sự, cùng Lu-ca từ thành Trô-ách đi tàu đến thẳng đảo Sa-mô-tra-xơ; đến hôm sau họ tiếp tục đến thành Nê-a-bô-li. Đây là cuộc hành trình bằng tàu biển từ Châu Á sang Châu Âu. Và từ hải cảng Nê-a-bô-li, họ tiếp tục đến thành Phi-líp, là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, thuộc địa của La-mã. Rồi nhóm truyền giáo đã lưu lại vài ngày để nghỉ ngơi tại đó. Thành Phi-líp là một thành đặc biệt quan trọng, thuộc đế quốc La-mã thời bấy giờ, mà Chúa đã dẫn đưa những tôi tớ của Ngài đến giảng Tin Lành trên lãnh thổ Châu Âu.
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
Vào ngày sa-bát, nhóm truyền giáo đã ra ngoài thành Phi-líp, đến gần bên sông, nơi các tín hữu địa phương thường có sự nhóm hiệp cầu nguyện, bởi họ chưa có nơi nhóm lại trong ngày sa-bát. Rồi cả nhóm truyền giáo đã ngồi xuống nơi đó, giảng Tin Lành cho các phụ nữ đang nhóm hiệp tại đó. Điều này nói lên đức tin của đoàn truyền giáo trong sự cảm thúc của Chúa, khiến họ đem Tin Lành đến với các phụ nữ, vốn đã bị coi nhẹ trong thời bấy giờ. Đây là chương trình cứu rỗi toàn nhân loại của Đức Chúa Trời, không phân biệt bât cứ ai, điều gì.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
Tại gần bên bờ sông, trong số các phụ nữ đang nhóm hiệp cầu nguyện, có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là loại vải đắt tiền dành cho giới thượng lưu thời bấy giờ. Nữ thương gia này là người tin kính Đức Chúa Trời, được Chúa mở trí cho người lắng nghe những điều Phao-lô giảng dạy. Đây là một người nữ chưa tin nhận Chúa, nhưng có lòng kính sợ Đức Chúa Trời của người Do-thái, là điều lương tâm bà đã được khắc ghi sự tốt lành Ngài ban. Bài học dành cho thế gian là hãy kính sợ Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ mở lòng cho, để được vào trong ơn cứu rỗi.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Bởi sự xác quyết đức tin vào Tin Lành, mà bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, và ngỏ lời thiết tha mời đón nhóm truyền giao đến nhà và ở lại cùng thông công với gia đình. Tấm lòng hiếu khách của bà Li-đa dành cho nhóm truyền giáo biểu lộ bằng tình cảm thân thương qua hành động nài ép những tôi tớ hầu việc Chúa, là tấm gương cho con dân Chúa noi theo trong mọi thời đại.
Kính lạy Chúa!
Bài học qua phân đoạn Thánh Kinh này rất quan trọng, nói về hành trình tiếp tục rao giảng Tin Lành của Phao-lô và những cộng sự của ông tại A-si và Bi-thi-ni, nhưng Chúa đã bày tỏ cho ông một khải tượng vào ban đêm, khiến đoàn truyền giáo lập tức thay đổi hành trình, lên đường sang Ma-xê-đoan. Kết quả là Chúa đã mở lòng cho Li-đi và cả gia đình bà chịu báp-tem.
Bài học dạy con về sự làm theo hướng dẫn của Đức Thánh Linh, noi gương Phao-lô và những cộng sự trong sự hầu việc Chúa trong mọi hoàn cảnh. Con nguyện học theo gương bà Li-đi, sẵng sàng mở rộng tâm hồn, lắng nghe tiếng phán của Chúa, và sử dụng hết thảy những gì được ban cho từ Chúa, để dâng hiến cho công việc Nhà Ngài. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban ơn trên công việc chúng con làm hôm nay được thuận lợi và bình an. Cảm tạ Chúa cho con hôm nay có thời gian gieo một luống rau muống, và dọn cỏ trong luống rau ngót. Cảm tạ Chúa vì mỗi ngày được ăn đủ các loại rau sạch tự trồng, con thấy rất vui. Thì giờ này con được đến gần với Chúa qua sự học suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa cứ dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài! Con cảm tạ Chúa!
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Chúa, con học được rằng, mệnh lệnh chung Chúa muốn chúng con làm đó là rao giảng Tin Lành. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp Chúa ngăn cản không cho phép rao giảng Tin Lành. Có lẽ vì chưa phải là thời điểm.
Thưa Chúa, qua khải tượng mà Phao-lô nhận biết, con học được rằng, trong công tác hầu việc Chúa, phải luôn có sự tương giao mật thiết với Chúa, để nhận biết ý muốn Chúa. Mệnh lệnh chung là rao giảng Tin Lành, nhưng rao giảng ở đâu, với ai, lúc nào thì cần nghe theo sự dẫn dắt của Chúa. Bởi vì con hiểu rằng, Chúa là Đấng làm việc cùng chúng con, mọi sự cần tìm cầu ý muốn Chúa để làm theo.
Thưa Chúa, qua sự kiện Chúa cấm rao giảng Tin Lành tại A-si, và Chúa ban cho khải tượng để kêu gọi đi giảng Tin Lành tại Ma-xê-đoan, con học được rằng, trong mọi công tác hầu việc Chúa, chúng con cần luôn giữ sự tương giao với Chúa để luôn nhạy bén nhận biết ý muốn của Chúa. Con hiểu đó là sự cẩn trọng. Bởi vì nếu sơ hở thì ma quỷ sẽ lẻn vào đánh phá.
Thưa Chúa, con hiểu người phụ nữ tên Li-đi là người tin kính Đức Chúa Trời nghĩa là bà có đức tin nơi Chúa và muốn sống thánh khiết. Vì lòng bà hướng về Chúa, tìm kiếm Chúa nên khi được nghe giảng về Chúa thì bà đã lắng nghe. Con hiểu vì bà thật sự hết lòng tìm kiếm Chúa nên bà đã gặp được Chúa. Con nghĩ sự Chúa mở trí cho bà nghĩa là bà đã hiểu những điều Phao-lô rao giảng trong thần trí, thật sự nhận biết mình là người có tội, Đức Chúa Jesus là Đấng đã chịu chết thay đền tội, bằng lòng từ bỏ tội, muốn sống một đời sống đẹp lòng Chúa.
Thưa Chúa, con cũng ấn tượng với chi tiết bà đã xin các sứ đồ vào ở lại tại nhà bà. Thánh Kinh nói bà đã nài ép họ. Thưa Chúa, con hiểu bà rất biết ơn Chúa đã thương xót bà, mà cho bà được nghe giảng về Tin Lành. Vì vậy, bà càng tôn trọng và biết ơn các sứ đồ, bà muốn "báo đáp" bằng cách sẵn lòng đón tiếp để các sứ đồ có nơi ở. Con nghĩ các sứ đồ ban đầu không đồng ý, nên bà cố nài ép để bà được có cơ hội phục vụ cho tôi tớ của Chúa. Thưa Chúa, con thấy đó cũng là bông trái của người thật biết ơn Chúa. Họ luôn tìm cách để cho đi, để báo đáp lại người đã cứu giúp họ.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa ban cho gia đình con một đêm ngủ nghỉ được bình an! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa dạy dỗ và thánh hóa con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh là Đấng kêu gọi Phao-lô vào chức vụ rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, và cảm động lòng ông tiếp tục hành trình truyền giáo lần thứ hai, nhưng giờ đây chính Ngài lại cấm rao giảng Lời Đức Chúa Trời trong toàn cõi A-si, không cho phép họ vào xứ Bi-thi-ni. Qua đó, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh luôn hành động và dẫn dắt chúng con từng bước một. Ngài sống động trong chúng con, và chúng con cần tập để trở nên quen thuộc với tiếng phán của Ngài. Sứ Đồ Phao-lô đã nhận mệnh lệnh của Ngài và hành động trong sự dẫn dắt của Ngài, khi ra khỏi xứ Mi-si, để đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
Thưa Cha, con hiểu rằng, Chúa ban cho Sứ Đồ Phao-lô khải tượng như để xác nhận với ông về một chương trình muốn ông làm ở Ma-xê-đoan. Bởi sự hiệp một trong cùng một Đức Thánh Linh, nên không chỉ mình Phao-lô, mà qua khải tượng của ông, tất cả những người theo ông như Si-la, Ti-mô-thê và Lu-ca đều hiểu rằng Chúa đã gọi họ giảng Tin Lành ở Ma-xê-đoan thay vì trong cõi A-si. Họ nhanh chóng đến Thành Phi-líp, là thành lớn của xứ Ma-xê-đoan, và ở lại đó vài ngày. Qua lời nói của người Ma-xê-đoan trong khải tượng của Phao-lô, mà con nhận biết rằng, những người không có Tin Lành thật khốn khổ, họ rất cần được cứu giúp, cho dù có thể về vật chất họ rất giàu có.
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi lưu lại Thành Phi-líp vài ngày, thì Phao-lô và các bạn của ông biết rằng những người theo Do-thái Giáo thường nhóm hiệp với nhau ở ngoài thành, gần bên bờ sông. Vì thế đến ngày Sa-bát thì họ đã đi ra ngoài thành, khi gặp các phụ nữ đang nhóm hiệp ở đó thì họ đã đến ngồi và giảng Lời Chúa. Trong số những người ở đó, có một nữ lái buôn tên Li-đi đã chăm chú nghe lời Phao-lô rao giảng, và được Chúa mở trí cho bà hiểu Tin Lành.
Con hiểu rằng, bởi lòng tin kính Đức Chúa Trời mà bà Li-đi đã có mặt ở đó để nhóm lại cầu nguyện trong ngày Sa-bát, và cũng bởi đó bà để tâm đến lời giảng dạy của Phao-lô mà chăm chú lắng nghe. Nhưng nếu Chúa không mở trí cho, thì một người sẽ không hiểu được Tin Lành, dù cho người giảng có nói rõ ràng đến đâu. Qua đó, con hiểu rằng, con dân Chúa chỉ cần trung tín, vâng theo Lời Chúa mà rao ra Tin Lành, còn sự kết quả là việc của Đức Chúa Trời, Đấng Christ sẽ mở trí cho người nghe, và Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong tấm lòng của họ.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bà Li-đi ở Thành Thi-a-ti-rơ đến Thành Phi-líp để buôn hàng màu tím, nhưng bà cũng có nhà và người thân ở đây, vì thế, sau khi hiểu Tin Lành, bà và gia đình bà đã chịu báp-tem. Bởi lòng hiếu khách và biết ơn, bà đã cố nài xin Phao-lô và các bạn của ông đến trú tại nhà của bà. Sự mong muốn được phục vụ những người của Đức Chúa Trời của bà Li-đi sau khi chịu báp-tem, giúp con hiểu rằng người có đức tin thật trong Tin Lành, sẽ sinh ra những hành động cụ thể trong thực tế. Họ sẽ lập tức mong muốn được dùng những gì mình có để phụng sự Chúa.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn nhận biết tiếng phán êm dịu của Đức Thánh Linh trong con và sống trong sự dẫn dắt của Ngài, tận dụng mọi sự Chúa ban cho con để phụng sự Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
22/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Trong câu 6 Đức Thánh Linh đã cấm Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành trong cõi A-si, con hiểu Đức Thánh Linh đã bày tỏ bên trong để Phao-lô và các bạn của ông nhận biết điều đó. Còn trong câu 7 Đấng Thần Linh đã không cho phép họ nghĩa là Đấng Thần Linh đã hành động bên ngoài, có thể là tiếng phán để họ biết Chúa không cho phép họ rao giảng Tin Lành trong xứ Bi-thi-ni.
Đức Thánh Linh có thể tiếp tục bày tỏ trong mỗi người Phao-lô và các bạn của ông về việc Ngài không cho họ rao giảng Tin Lành ở xứ Bi-thi-ni, nhưng Ngài chọn hành động bên ngoài. Con hiểu rằng, sự hành động cả bên trong lẫn bên ngoài của Đức Thánh Linh trong việc ngăn cản Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành, giúp cho con dân Chúa thêm lên kinh nghiệm trong sự dẫn dắt của Ngài và hiểu rằng sẽ có những lúc Chúa không muốn họ rao giảng Tin Lành cho ai đó, hoặc nơi nào đó, đơn giản là vì chưa phải thời điểm, hoặc người đó, nơi đó đã được nghe giảng nhiều lần nhưng chọn không tin.
Thánh Kinh ghi lại người phụ nữ Li-đi, là người tin kính Đức Chúa Trời theo Cựu Ước, đã lắng nghe Phao-lô rao giảng. Khi bà lắng nghe thì Chúa đã mở trí để bà hiểu những lời Phao-lô nói. Sau đó bà đã tiếp nhận Chúa, làm phép Báp Tem và nài ép Phao-lô và các bạn của ông ở lại. Có hai chi tiết con ấn tượng ở người phụ nữ Ly-đi này đó là bà được Chúa mở trí và sự bà nài ép Phao-lô và các bạn của ông. Con hiểu rằng, vì bà là người tin kính Đức Chúa Trời và có tấm lòng tìm kiếm Chúa nên Chúa đã mở trí để bà được hiểu sự mầu nhiệm của Tin Lành. Con hiểu rằng, khi một người yêu mến Chúa và cứ hết lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ ngày càng hiểu biết sâu nhiệm Lời Chúa, kinh nghiệm thêm lên với Chúa và biết áp dụng Lời Chúa trong cuộc sống một cách khôn sáng. Còn sự nài ép của Li-đi nói lên tấm lòng chân tình, thật sự muốn của bà chứ không phải là mời cho có hay chiếu lệ. Cũng vì tấm lòng tha thiết, chân tình đã khiến cho Phao-lô và các bạn ông khó thể chối từ. Điều đó cho con hiểu rằng, khi mình muốn cho ai, giúp ai hay trả ơn cho ai, thì mình sẽ tìm cách này hay cách kia để họ có thể nhận, thậm chí giống như cách bà Ly-đi đã nài ép Phao-lô và các bạn của ông.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Xin Cha ban cho chúng con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
25/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
Từ câu 6 đến 8: Thưa Cha, con hiểu rằng, theo I Phi-e-rơ thì tại tỉnh A-si và xứ Bi-thi-ni vẫn có sự hiện diện của Hội Thánh, nên khả năng lớn lý do mà Đức Thánh Linh chưa cho Phao-lô và các bạn của ông rao giảng Tin Lành tại đây tại thời điểm này là do Ngài đã sắm sẵn người khác làm việc đó. Nhìn vào toàn bộ hành trình truyền giáo lần thứ hai của Phao-lô thì có thể hiểu được là, Đức Thánh Linh đã có một kế hoạch lớn hơn, khiến Tin Lành được lan rộng hơn là dự định của Phao-lô.
Sự ngăn cấm của Đức Thánh Linh có thể là sự Ngài đồng thời phán trong tâm thần của cả Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê, tương tự như cách Ngài phán với những người đứng đầu Hội Thánh tại An-ti-ốt khi truyền lệnh biệt riêng Ba-na-ba và Phao-lô cho công cuộc truyền giáo lần thứ nhất (Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-2).
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
Từ câu 9 đến 11: Con hiểu rằng, khải tượng được ban cho Phao-lô giúp đoàn truyền giáo hiểu rằng, Đức Thánh Linh kêu gọi họ đến xứ Ma-xê-đoan giảng Tin Lành.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
Câu 12 và 13: Con hiểu rằng, khi vào tỉnh Ma-xê-đoan, Phao-lô và các bạn của ông quyết định dừng lại ở Thành Phi-líp, là một thành phố lớn, đứng đầu trong tỉnh. Có lẽ, sau khi hỏi thăm dân địa phương thì họ biết những người theo Do-thái Giáo thường nhóm hiệp thờ phượng Chúa gần bên bờ sông vào các ngày Sa-bát, và quyết định đến đó giảng Tin Lành.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Câu 14 và 15: Con hiểu rằng, trong nhóm các phụ nữ nghe giảng Tin Lành thì có bà Li-đi là người thật lòng tin kính Chúa nên được Ngài mở trí để hiểu được những lời giảng của Phao-lô. Một người thật lòng tìm kiếm Chúa thì sẽ nức lòng vui mừng khi nhận được những hiểu biết về Chúa, về Lời của Ngài.
Có lẽ, trong khi bà Li-đi đang nghe giảng thì người nhà của bà cũng từ nhà ra đến điểm nhóm, và bà đã kéo họ lại để nghe Phao-lô giảng. Sau đó, họ đều được Chúa mở trí và tiếp nhận Tin Lành.
Sự bà Li-đi nài ép các sứ đồ đến ở lại nhà mình thể hiện tấm lòng biết ơn Chúa và trân trọng công sức của các sứ đồ đã mang Tin Lành đến cho bà. Lòng biết ơn khiến bà muốn tiếp đón các sứ đồ thật chu đáo.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 – Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì ân điển dư dật và Lời Hằng Sống soi sáng tâm trí chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con cơ hội quý báu để chúng con tiếp tục được học hỏi, suy ngẫm, và lớn lên trong sự hiểu biết Lời Ngài. Nguyện xin Ngài luôn quan phòng, ban ơn dư dật và giúp chúng con luôn tránh xa mọi cám dỗ phạm tội. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si. 7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
Câu 6-7: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô, Si-la, và Ti-mô-thê dự định rao giảng Tin Lành tại A-si và Bi-thi-ni, nhưng Đức Thánh Linh đã ngăn cản họ. Điều này cho thấy sự dẫn dắt rõ ràng của Đức Chúa Trời trong công việc truyền giáo, hướng dẫn các sứ đồ theo kế hoạch của Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần vâng phục sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong mọi kế hoạch của Ngài.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: “Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!”
Câu 8-9: Chúng con nhận thấy rằng, sau khi bị ngăn cản, Phao-lô và các bạn đến Trô-ách, nơi ông nhận được khải tượng về một người Ma-xê-đoan kêu gọi giúp đỡ. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời dùng khải tượng để bày tỏ ý muốn của Ngài, mở đường cho Tin Lành đến châu Âu qua xứ Ma-xê-đoan.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời luôn có kế hoạch hoàn hảo và sẽ bày tỏ ý Ngài khi chúng con tìm kiếm Ngài.
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
Câu 10: Chúng con thấy rằng, Phao-lô và các bạn lập tức vâng theo khải tượng, nhận ra rằng Chúa kêu gọi họ giảng Tin Lành tại Ma-xê-đoan. Điều này cho thấy sự nhạy bén và sẵn lòng vâng phục của các sứ đồ trước sự dẫn dắt của Chúa.
Chúng con học được rằng: Sự vâng lời nhanh chóng trước tiếng gọi của Chúa là chìa khóa để Tin Lành được lan tỏa, như Lời Ngài phán: “Hãy đi đến khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người!” (Mác 16:15).
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy.
Câu 11-12: Chúng con hiểu rằng, Phao-lô và các bạn đi tàu từ Trô-ách qua Sa-mô-tra-xơ, Nê-a-bô-li, và đến Phi-líp, một thành quan trọng của Ma-xê-đoan. Họ ở lại đó vài ngày để chuẩn bị rao giảng. Điều này cho thấy sự tận tụy và kiên trì của các sứ đồ trong việc mang Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ đến vùng đất mới.
Chúng con học được rằng: Sự kiên trì trong hành trình truyền giáo là cần thiết để thực hiện ý muốn Chúa, như lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
Câu 13: Chúng con nhận thấy rằng, vào ngày Sa-bát, Phao-lô và các bạn đến bên sông ở Phi-líp, nơi có nhóm phụ nữ cầu nguyện, và bắt đầu giảng Tin Lành. Điều này cho thấy sự khiêm nhường và sẵn lòng của các sứ đồ, bắt đầu công việc từ những nhóm nhỏ và những nơi đơn sơ.
Chúng con học được rằng: Chúa dùng những khởi đầu nhỏ bé để làm nên công việc lớn.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
Câu 14: Chúng con thấy rằng, Li-đi, một nữ doanh nhân từ Thi-a-ti-rơ, đã tin kính Chúa và được Ngài mở lòng để tiếp nhận Tin Lành qua lời giảng của Phao-lô. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc mở lòng người để hiểu và tin nhận Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Chỉ có Chúa mới mở lòng người để tiếp nhận Tin Lành.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Câu 15: Chúng con hiểu rằng, sau khi tin nhận Tin Lành, Li-đi và gia đình bà chịu báp-tem, và bà mở lòng mời Phao-lô cùng các bạn ở lại nhà mình. Điều này cho thấy tấm lòng hiếu khách và đức tin chân thành của Li-đi, trở thành một điểm tựa cho công việc Chúa tại Phi-líp.
Chúng con học được rằng: Đức tin thật dẫn đến hành động, bày tỏ lòng hiếu khách và phục vụ, như lời Ngài phán: “Chớ quên sự tiếp khách, vì bởi đó, có những người đã tiếp đãi các thiên sứ mà không biết.” (Hê-bơ-rơ 13:2).
Kính thưa Cha Toàn Năng của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 16:6-15 dạy chúng con về sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, lòng vâng phục, và quyền năng của Tin Lành. Qua khải tượng tại Trô-ách, chúng con thấy sự chỉ dẫn rõ ràng của Ngài. Qua đức tin của Li-đi, chúng con nhận biết Ngài mở lòng người để tiếp nhận Lẽ Thật.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn chúa cho con được tiếp tục ghi ra những bài học khi con suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban cho đường truyền mạng ổn định để con được thuận tiện trong việc ghi chép.
Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được sự mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15, ghi lại sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh cho chặng đầu hành trình truyền giáo lần thứ nhì của Phao-lô và những người bạn từ Thành An-ti-ốt của xứ Si-ri đến Thành Phi-líp của xứ Ma-xê-đoan. Những sự kiện xảy ra trong đoạn Thánh Kinh được ghi chép lại cho con những bài học sau:
ĐỂ CHÚA HƯỚNG DẪN MỌI KẾ HOẠCH
Đức Thánh Linh ngăn không cho Phao-lô và những người bạn giảng Tin Lành tại cõi A-si, cũng như xứ Bi-thi-ni. Đoàn truyền giáo liền đi qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách. Tại Trô-ách, Phao-lô nhận được khải tượng có một người Ma-xê-đoan tới cầu xin cứu giúp. Điều này dạy con rằng, ngay cả việc tốt như rao giảng Tin Lành cũng cần có thời điểm và Đức Thánh Linh luôn chủ động hướng dẫn cho con dân của Ngài, nơi nào cần đến và nơi nào chưa cần đến. Ngài có chương trình riêng biệt cho mỗi vùng đất vào những thời điểm khác nhau đã được ấn định trong chương trình của Ngài. Bởi vậy con luôn phải tìm kiếm thánh ý Chúa, để Ngài hướng dẫn cho mọi kế hoạch của mình.
VÂNG LỜI ĐI ĐÔI VỚI SỰ NHẠY BÉN THUỘC LINH
Khi nhận được khải tượng về người Ma-xê-đoan, Phao-lô và những người bạn lập tức lên đường. Điều này bày tỏ tấm lòng nhạy bén và sẵn sàng vâng phục của người hầu việc Chúa, biết lắng nghe tiếng Chúa và hành động ngay khi được phán bảo. Tin Lành của Chúa được lan truyền và phát triển mạnh mẽ bởi những tấm lòng vâng phục trong sự nhạy bén như vậy.
KHÔNG XEM THƯỜNG NHỮNG CUỘC GẶP TƯỞNG NHƯ “NGẪU NHIÊN”
Cuộc gặp gỡ với người nữ lái buôn yêu kính Chúa tên Li-đi tưởng như tình cờ, nhưng lại nằm trong kế hoạch của Chúa. Chúa biết tấm lòng của bà nên đã mở tâm trí cho bà hiểu được những điều Phao-lô rao giảng, làm thỏa lòng khát khao tìm kiếm lẽ thật về Chúa và bà đã gặp được khi khát khao tìm kiếm Ngài. Chi tiết này dạy con không xem nhẹ những cuộc gặp gỡ tưởng chừng như tình cờ hay ngẫu nhiên, bởi có thể đây là sự sắp đặt của Chúa để con có cơ hội được nói về Ngài cho người đó, sự chú ý này sẽ không làm vuột mất cơ hội cho cả con và người được nghe Tin Lành. Cảm tạ Chúa!
HỌC TẤM LÒNG RỘNG MỞ, HIẾU KHÁCH CỦA LI-ĐI
Chúa mở lòng Li-đi, và bà đáp lại không chỉ bằng đức tin mà còn bằng hành động yêu thương, hiếu khách qua việc mời nhóm truyền giáo của Phao-lô ở lại nhà mình. Đây là trái của đức tin thật. Điều này dạy con rằng, khi con mở lòng tiếp nhận Chúa thì Ngài cũng muốn con mở tiếp, nhà cửa, tài năng, ân tứ hay bất cứ điều gì Ngài ban cho con, để phục vụ cho công việc của nhà Ngài trong tình yêu.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Cầu xin Chúa giúp con nhạy bén với sự dẫn dắt của Ngài. Xin ban cho con lòng vâng phục cho dù con không hiểu hết đường lối Chúa. Xin giúp con luôn thể hiện bông trái lành trong đức tin như người nữ Li-đi đã làm. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an và Ngài cũng chu cấp đủ sự cần dùng trên đời sống của gia đình con. Thì giờ này xin Cha soi dẫn cho con và ban cho con sự hiểu trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau.
Cuộc hành trình truyền giáo của Phao-lô lần thứ hai tiếp tục khi ông và các bạn đồng hành trải qua xứ Phi-ri-gi và Ga-la-ti. Họ cũng cố gắng vào cõi A-si để rao giảng nhưng Đức Thánh Linh đã ngăn cấm họ. Vậy nên trong một khải tượng Phao-lô hiện thấy thì các ông đã qua xứ Ma-xe-đoan và tại đó gia đình của bà Li-đi mở lòng tiếp nhận Chúa.
Thưa Cha, trong bài suy ngẫm hôm nay điều con suy ngẫm nhiều nhất là sự làm sao để con có thể nhận biết được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và khi nào thì nhận biết được Đức Thánh Linh ngăn cấm con làm điều gì đó, khi nào thì Đức Thánh Linh muốn con làm. Con thấy điều này rất hệ trọng đối với con dân Chúa. Bởi vì nếu muốn sống theo thánh ý Chúa thì phải biết Chúa muốn mình làm điều gì và không làm điều gì. Ngoài những điều được ghi ra thành chữ các điều răn, thì trong cuộc sống làm sao để nhận biết được đâu là sự dẫn dắt của Chúa?
Thưa Cha, con hiểu rằng để có được sự nhạy bén để nghe và hiểu được ý muốn của Chúa thì con cần phải có mối tương giao gắn bó với Chúa, ngày đêm suy ngẫm Lời Chúa và biết kiên trì cầu nguyện hỏi ý Chúa trước một quyết định nào đó trong cuộc sống. Nhưng xin Chúa giúp con phân biệt được đâu là sự dẫn dắt của Chúa, đâu là suy nghĩ của riêng con, đâu là sự tác động từ ma quỷ. Con hiểu rằng nếu điều thôi thúc con làm không nghịch lại với điều răn của Chúa và điều đó có ích lợi cho linh hồn con, những việc lành có gây dựng ích lợi cho anh em mình thì đó là đến từ Chúa.
Con học được rằng: Để được Chúa vui lòng con cần biết lắng nghe và áp dụng sự dạy dỗ của Ngài, điều răn luật pháp của Ngài vào đời sống con. Con xin Cha ban cho con sự khôn sáng và sự nhạy bén với sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý của Chúa.
Thưa Cha, trong bài học này con cũng ấn tượng với bà Li-đi. Không những bà mà cả nhà bà điều tiếp nhận Chúa, bà còn hết lòng mời đón khách đặt biệt là các sứ đồ của Chúa. Con học được rằng: Là phụ nữ con cần làm tròn bổn phận của người nữ trong nhà. Học cách yên lặng và làm tốt bổn phận của mình. Sự chu đáo đón khách cũng là một bản tính đáng có nơi những nữ con dân Chúa. Vì con hiểu rằng khi đón một ai là con dân chân thật của Chúa thì như đang đón Chúa. Con hiểu khi gia đình của bà Li-đi chịu tiếp nhận Chúa thì khi ấy bà và gia đình của bà có cùng một Đức Thánh Linh với các sứ đồ, vậy nên bà đã không có sự e ngại khi gắng sức mời các sứ đồ ở lại.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Xin Cha giúp con nhớ và biết áp dụng vào đời sống con. Đặc biệt là sự cho con được nghe tiếng của Ngài để con luôn sống theo ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
08/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa và ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 như sau:
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha! Sự Sứ Đồ Phao-lô và các bạn được Chúa ngăn cản rao giảng ở A-si, Bi-thi-ni và cũng được Chúa ban cho khải tưởng nơi cần sự cứu rỗi. Con hiểu rằng, để nhận được sự hướng dẫn ấy thì Phao-lô và các bạn phải luôn tương giao mật thiết với Chúa, luôn cầu xin sự dẫn dắt của Chúa trong suốt hành trình của mình.
Con hiểu rằng, việc rao giảng Tin Lành là việc lành mà Đức Chúa Jesus đã phán dạy cho mọi con dân Chúa. Tuy vậy, sự rao giảng ở đâu và làm như thế nào đều phải từ sự dẫn dắt, ban ơn của Đức Thánh Linh, bởi con hiểu rằng, xác thịt cũng muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không thoả lòng trước những việc làm lành bởi xác thịt.
Thưa Cha! Khi suy ngẫm lại việc rao giảng Tin Lành, con cũng thấy có những lúc Chúa dẫn dắt con, đó là khi con được Chúa mở ra cơ hội, dịp tiện thuận lợi để con có thể nói về Chúa cho người khác. Tuy vậy con nghĩ rằng mình cũng đã có những lúc rao giảng Tin Lành chưa theo ý Chúa, đó là khi con vì mong muốn một người tin nhận Chúa mà rao giảng cho họ nhiều lần. Khi các sứ đồ được Chúa sai đi rao giảng Tin Lành, khi tới thành nào mà họ không tin nhận thì các sứ đồ phủi bụi rồi rời đi. Con hiểu rằng, khi con nói về Tin Lành của Chúa cho một người nào đó một đến hai lần, nếu họ không tin nhận Chúa thì con cần dừng lại và dành thời gian cho những người khác.
Thưa Cha! Khi đến sứ Ma-xê-đoan, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn đã đến bờ sông, nơi thường có sự cầu nguyện, tại đó ông đã giảng cho một nhóm phụ nữ, và có một người phụ nữ tên là Li-đi đã lắng nghe và tin nhận Chúa. Sau đó bà và gia đình của bà đã chịu Báp-tem để trở thành môn đồ của Chúa.
Con hiểu rằng, sẽ có những người mà con gặp có tấm lòng yêu kính Chúa như người phụ nữ Li-đi, họ là những người lắng nghe và quan tâm đến Tin Lành của Chúa, con cần chú ý và nhận biết những người như vậy qua cách họ hồi đáp với Tin Lành cứu rỗi của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con.
Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa, xin Chúa cũng ban cho người dân Việt Nam của chúng con ai nấy đều được nghe Tin Lành, xin Ngài cũng mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
11/5/2025