Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Hôm nay, ngày 21/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24.

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng của Phao-lô khi ông không hành động ngay lập tức mà chờ đợi "nhiều ngày" trước khi đuổi quỷ cho người tớ gái?
2. Chúng ta có thể rút ra bài học gì về sự chuẩn bị cho những hậu quả khi làm theo ý Chúa, qua việc Phao-lô và Si-la bị bắt sau khi giải cứu người tớ gái?
3. Khi đối diện với cáo buộc sai lầm và bất công như Phao-lô và Si-la đã trải qua, chúng ta nên phản ứng như thế nào?
4. Chúng ta thấy gì về mối liên hệ giữa quyền lực kinh tế và tôn giáo, tín ngưỡng, qua phản ứng từ các chủ của người tớ gái?
5. Chúng ta có thể học hỏi gì từ cách Phao-lô và Si-la không nổi giận hay chống cự khi bị bắt và bị đánh đập một cách bất công?
6. Trong hoàn cảnh bị bắt bớ vì đức tin, chúng ta nên có thái độ và phản ứng thế nào theo gương của Phao-lô và Si-la?
7. Cách dùng đại danh từ riêng "chúng tôi" trong đoạn Thánh Kinh này giúp cho chúng ta nhận ra điều gì?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn hãy xem xét lại những tình huống trong đời sống nơi bạn đang cho phép những "thế lực" không đến từ Chúa có ảnh hưởng đến quyết định của mình.
2. Bạn có thể tìm kiếm sự can đảm từ Chúa để đối diện với những hoàn cảnh bất công trong cuộc sống, thay vì né tránh hay chống đối bằng sức riêng.
3. Khi bạn làm điều đúng theo ý Chúa, hãy chuẩn bị tinh thần cho những hậu quả không mong muốn có thể xảy đến, nhưng cũng tin cậy Chúa sẽ đồng hành cùng bạn.
4. Bạn hãy suy ngẫm về việc nhận biết thời điểm nên lên tiếng và thời điểm nên im lặng khi đối diện với sự chống đối, theo gương của Phao-lô.
5. Khi phải chịu đựng những tình huống khó khăn hay bất công, bạn hãy nhớ rằng những thử thách này có thể là cơ hội để Chúa bày tỏ quyền năng và mục đích của Ngài, như đã xảy ra trong câu chuyện của Phao-lô và Si-la.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1616-40-phao-lo-va-si-la-bi-tu/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
21/04/2025 16:48

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng ta có thể học được gì từ phản ứng của Phao-lô khi ông không hành động ngay lập tức mà chờ đợi "nhiều ngày" trước khi đuổi quỷ cho người tớ gái? Con nghĩ, việc làm của người tớ gái, nếu không ảnh hưởng đến công việc rao giảng của ông thì ông cũng không cần can thiệp. Nhưng theo thời gian, cô ta gây nhiễu cho ông, nên ông mới can thiệp.

2. Chúng ta có thể rút ra bài học gì về sự chuẩn bị cho những hậu quả khi làm theo ý Chúa, qua việc Phao-lô và Si-la bị bắt sau khi giải cứu người tớ gái?
Con dân Chúa, khi sống theo ý Chúa thì không tránh khỏi những sự bắt bớ, khó khăn. Con dân Chúa phải chấp nhận, gánh chịu những hậu quả xấu của người đời.

3. Khi đối diện với cáo buộc sai lầm và bất công như Phao-lô và Si-la đã trải qua, chúng ta nên phản ứng như thế nào? Con nghĩ chỉ trình dâng lên Chúa và chờ đợi sự làm việc của Ngài.

4. Chúng ta thấy gì về mối liên hệ giữa quyền lực kinh tế và tôn giáo, tín ngưỡng, qua phản ứng từ các chủ của người tớ gái? Khi bị tổn thất về kinh tế, người đời trả thù qua lý do về tôn giáo, tín ngưỡng để chống lại người làm thiệt hại cho mình.

5. Chúng ta có thể học hỏi gì từ cách Phao-lô và Si-la không nổi giận hay chống cự khi bị bắt và bị đánh đập một cách bất công? Đó là sự nhịn nhục, chịu khổ, chịu thử thách luôn cùng đồng hành với con dân Chúa (Rô-ma 8:17c; Phi-líp 1:29; II Ti-mô-thê 1:8; 2:3…). Cảm tạ Chúa.

6. Trong hoàn cảnh bị bắt bớ vì đức tin, chúng ta nên có thái độ và phản ứng thế nào theo gương của Phao-lô và Si-la? Con nghĩ đó là cầu nguyện và chờ đợi sự giải cứu từ Chúa. Con cảm tạ Chúa.

7. Cách dùng đại danh từ riêng "chúng tôi" trong đoạn Thánh Kinh này giúp cho chúng ta nhận ra điều gì? Con nghĩ, những sự hầu việc Chúa luôn có số đông thì bao giờ cũng hơn là làm việc đơn lẻ (Truyền Đạo 4:9).

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Bạn hãy xem xét lại những tình huống trong đời sống nơi bạn đang cho phép những "thế lực" không đến từ Chúa có ảnh hưởng đến quyết định của mình. Những “thế lực” không đến từ Chúa chống lại con dân Chúa là luôn luôn có và không thể tránh khỏi (Công Vụ Các Sứ Đồ 14:22; II Tê-sa-lô-ni-ca 1:4; II Ti-mô-thê 3:1) và con không từ bỏ con đường theo Chúa của mình. Cảm tạ Chúa.

2. Bạn có thể tìm kiếm sự can đảm từ Chúa để đối diện với những hoàn cảnh bất công trong cuộc sống, thay vì né tránh hay chống đối bằng sức riêng. Sức lực con người là bé nhỏ, không thể chống lại thế lực đen tối có sự trợ giúp của Sa-tan (Ê-sai 2:22) nên con phải cậy trông vào sức của Đấng Toàn Năng (II Sa-mu-ên 22:4; 7; I Sử Ký 16:8; Công Vụ Các Sứ Đồ 2:21; Rô-ma 10:13). Con cảm tạ Chúa.

3. Khi con làm điều đúng theo ý Chúa, con chuẩn bị tinh thần cho những hậu quả không mong muốn có thể xảy đến, nhưng con cũng tin cậy Chúa sẽ đồng hành cùng con (Ma-thi-ơ 28:20b). Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ suy ngẫm về việc nhận biết thời điểm nên lên tiếng và thời điểm nên im lặng khi đối diện với sự chống đối, theo gương của Phao-lô.

5. Khi phải chịu đựng những tình huống khó khăn hay bất công, con luôn nhớ rằng những thử thách này có thể là cơ hội để Chúa bày tỏ quyền năng và mục đích của Ngài, như đã xảy ra trong câu chuyện của Phao-lô và Si-la.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đồng Thị Nghĩa
22/04/2025 23:32

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Cảm tạ ơn Cha cho gia đình con hôm qua được đón tiếp một người cô trong Chúa tới thăm! Cảm tạ Cha cho con được gây dựng, khích lệ qua những lời chia sẻ của cô, cảm tạ Cha cho cô có tấm lòng yêu mến Chúa! Xin Cha cho con cũng yêu mến Chúa như cô vậy. Con tạ ơn Ngài! Con tạ ơn Ngài cho con được học Lời của Ngài giờ này, xin Cha ban ơn cho con trong việc suy ngẫm Lời Cha!

Thưa Cha, mặc dù người tớ gái bị tà linh nhập kia, nhiều ngày liền kêu la về việc Phao-lô và những bạn đồng hành của ông là tôi tớ của Chúa, rao truyền cho mọi người về sự cứu rỗi. Nhưng chính người tớ gái đó lại không nghe, không nhận lấy, không có sự cứu rỗi ấy cho mình. Con cũng thấy có nhiều điều trong Lời Chúa, dù con đã học, đã biết, đã nói nhiều về nó mà con chưa hoàn toàn áp dụng được cho mình khiến cho con chưa có được một đời sống phước hạnh như đáng phải có. Con tin chắc rằng khi con hoàn toàn làm được đúng như Lời Ngài dạy thì đời sống của con sẽ phước hạnh không xiết kể, sẽ ngập tràn bình an, hạnh phúc; vì mỗi khi con làm điều gì đúng ý Ngài là con thấy vui thỏa, bình an, còn khi nào con làm sai thì chỉ toàn là những cảm xúc xấu, làm con buồn.

Con ước mong cả gia đình con hết lòng sống đẹp lòng Cha để chúng con luôn luôn được hưởng một đời sống thỏa vui, hạnh phúc. Xin Cha ban thêm năng lực cho chúng con và giúp chúng con quyết tâm hơn, cố gắng hơn trong việc cẩn thận làm theo Lời của Ngài, xin Cha ban ơn cho vợ chồng con trong việc sửa dạy con cái và kỷ luật chính mình để gia đình chúng con sống một nếp sống kính sợ Cha. Con tạ ơn Ngài! Con tạ ơn Ngài cho con có bài học hôm nay!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
22/04/2025

***


Đặng Thái Học
23/04/2025 00:37

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}

Tại nơi nhóm hiệp bên bờ sông đã xuất hiện một người tớ gái kia bị tà linh, tên là Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình từ việc bói toán. Khi Phao-lô và những cộng sự của ông đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp họ. Người tớ gái bị tà linh nhập vào, có khả năng bói toán chính xác, nên các chủ của cô ta đã lợi dụng khả năng ấy, để kiếm tiền.

17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.

Người tớ gái này đã theo Phao-lô và những cộng sự của ông, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời rất cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." Vì nàng đã nói điều này nhiều ngày, khiến Phao-lô đã phiền lòng, ông xoay lại, dùng danh Đức Chúa Jesus Christ, truyền cho tà linh ra khỏi nàng, thì lập tức nó đã ra khỏi nàng. Lời nói của người tớ gái xác chứng Phao-lô và những cộng sự là đúng sự thật, bởi tà linh Phi-tôn biết rõ về các tôi tớ của Chúa. Tuy nhiên, Phao-lô đã cảm thấy khó chịu, vì ông không chấp nhận lời nói ra từ tà linh, khiến ông dùng danh Chúa, truyền cho nó ra khỏi nàng. Bài học cho con dân Chúa là hãy nhân danh Chúa, quyền năng duy nhất khiến ma quỷ phải lập tức rời khỏi con người khi cần thiết.

19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."

Qua sự kiện Phao-lô đã làm cho tà linh phải ra khỏi người tớ gái ấy, khiến các chủ của nàng thấy sự lợi dụng cô ta đã chấm dứt, nên chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan chức La-mã địa phương. Rồi chúng đã tiếp tục giải Phao-lô và Si-la đến các quan thượng cấp, và thưa rằng, hai người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của địa phương ấy. Lời vu cáo của họ có cơ sở bắt giữ Phao-lô và Si-la, bởi họ là người Do-thái nhưng lại giảng dạy tôn giáo lạ, là các thói tục chẳng hợp pháp đối với dân La-mã, mà họ không thể tiếp nhận hay làm theo.

22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Đám đông dân chúng cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại Phao-lô và những cộng sự của ông. Các quan thượng cấp đã xé áo của họ và truyền cho dân chúng đánh họ. Hành động dân chúng xé áo biểu hiện sự sỉ nhục, chuẩn bị cho hình phạt tàn ác công khai, trực tiếp trên thân thể của Phao-lô và các cộng sự của ông. Và chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao cho người cai tù canh giữ họ cách nghiêm ngặt. Tiếp đến, viên cai tù đã nhận lệnh từ thượng cấp, ném họ vào trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm. Đây là cách tra tấn dã man dành cho những kẻ phạm trọng tội, mà những kẻ đã bách hại những tôi tớ của Chúa, coi họ như những kẻ phạm tội nguy hiểm.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô và Si-la ở Thành Phi-líp. Trên đường đi đến nơi cầu nguyện, họ gặp một người tớ gái bị quỷ ám, có khả năng bói toán, được các chủ của cô ta sử dụng, mang lại nhiều lợi ích vật chất cho họ. Khi đi theo Phao-lô và Si-la, tà linh ở trong người tớ gái này đã khiến cô hô lớ tiếng rằng, hai ông là đầy tớ của Đức Chúa Trời rất cao, và họ rao truyền con đường cứu rỗi nhân loại. Sau nhiều ngày bị làm phiền, Phao-lô đã xoay lại và nhân danh Chúa, truyền lệnh cho tà linh phải ra khỏi người tớ gái, thì lập tức tà linh rời khỏi cô ta. Bởi các chủ của người tớ gái mất nguồn lợi lớn từ kẻ bói toán, nên chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, vu cáo, khiến hai ông bị bắt, đáng đập tàn nhẫn, và tống vào ngục tù, bị cùm chân và canh giữ nghiêm ngặt.

Bài học dạy con luôn tìm kiếm năng lực từ Chúa khi phải đối diện với những hoàn cảnh bất công, để phụng sự Chúa trong mọi hoàn cảnh như Phao-lô và Si-la đã làm vậy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
23/04/2025 22:02

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài cho chúng con hôm nay được một ngày bình an. Thì giờ này con được đến với Chúa qua sự học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dẫn dắt và dạy dỗ con học biết ý muốn Ngài. Con cảm tạ Chúa!

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Thưa Chúa, con hiểu rằng ma quỷ đã sử dụng người tớ gái để quấy phá, cản trở sự rao giảng Tin Lành của Phao-lô cùng các bạn. Người tớ gái cứ đi theo nhiều ngày và kêu la lên, làm ồn, làm ảnh hưởng. Mặc dù những lời kêu la đó không phải là lời nói sai, tuy nhiên nếu cứ tiếp tục như vậy, thì những người nghe Phao-lô giảng và nghe biết tớ gái đó nói có thể hiểu lầm rằng Phao-lô và tớ gái cùng đức tin, hiểu rằng Đấng Phao-lô rao giảng cũng giống như thần mà người tớ gái kia hầu việc.

Khi đã qua nhiều ngày thì Phao-lô nhận thấy rất phiền về sự kêu la của người tớ gái, nên đã đuổi tà linh ra khỏi. Sự việc này đã khiến các chủ của người tớ gái mất đi món lợi lớn, bởi không còn có thể nhờ cậy vào tà linh trong tớ gái để phục vụ cho công việc của họ. Và rồi vì cớ đó mà Phao-lô và Si-la bị bắt, bị vu oan, bị đánh đòn và ném vào tù. Con hiểu rằng khi ma quỷ dùng tớ gái để quấy phá không thành, mà còn bị đuổi đi, thì chúng đã kích động những người chủ, những quan án để hãm hại Phao-lô và Si-la.

Thưa Chúa, con thấy Phao-lô nhẫn nại khi không đuổi tà linh ngay khi bị làm phiền. Con hiểu ông đã cầu nguyện với Chúa và chờ đợi, khi đến thời điểm thì ông mới hành động. Con cũng thấy sự chịu đựng của Phao-lô và Si-la khi dầu bị các bậc cầm quyền vu oan, đánh đập nhưng đã không phản kháng, không chống trả. Con hiểu rằng hai ông đã cầu nguyện với Chúa và được Chúa thêm sức. Con hiểu rằng, có những lúc mình có thể phản kháng và chống trả khi biết rằng mình có thể được quyền nói và thoát ra khỏi. Nhưng trong những trường hợp đã yếu thế, đã bị dùng quyền lực để ép, đã không được phân xử cách công chính thì nên cầu nguyện xin Chúa thêm sức để chịu đựng, xin Chúa giữ gìn mình không phạm tội với Chúa.

Kính lạy Chúa, qua bài học này, con học được sự nhẫn nại, chịu đựng, không hấp tấp hành xử theo cảm xúc, theo điều mình cho là phải lẽ, mà cần có sự cầu nguyện, chờ đợi và hành động bởi đức tin khi đến thời điểm. Con cảm tạ Chúa! Nguyện xin Lời Ngài cứ ở trong con! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
22/04/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2025 22:45

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con Lời Cha mỗi ngày, và được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm Lời của Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24.

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.

Thưa Cha, con hiểu rằng trong thời gian Phao-lô và các bạn của ông lưu trú tại Thành Phi-líp thì mỗi ngày các ông đều rao truyền Lời Chúa để mang sự cứu rỗi cho các cư dân của Tỉnh Ma-xê-đoan. Khi ấy đã có một người tớ gái bị linh Phi-tôn nhập, nàng làm nghề bói toán cho các chủ của nàng, nhưng cứ đi theo kêu la quấy rầy việc rao giảng của Phao-lô và các bạn của ông. Lời kêu la của nàng không sai sự thật, nhưng Phao-lô thấy phiền lòng bởi đã nhiều ngày mà nàng không dừng sự kêu la ấy lại, vì các bạn của ông và ông chẳng có liên hệ gì với nàng ta, Đức Chúa Trời của ông không phải là Đức Chúa Trời của nàng ta, họ không cần nàng ta rao truyền về công việc họ làm.

Qua sự kiện đó, con hiểu rằng một người mở miệng ra nói về Chúa, thậm chí sốt sắng rao truyền đúng Lời Ngài, nhưng nếp sống của họ không giống như Đấng Christ, thì sự rao giảng ấy chỉ khiến người nghe hiểu sai về Tin Lành, không mang người ta đến với sự cứu rỗi, mà khiến họ trở nên con cái của hỏa ngục gấp hai (Ma-thi-ơ 23:15). Con dân Chúa chân thật, sẽ không bao giờ kết hiệp với những người như vậy trong sự rao truyền Tin Lành.

Phao-lô nhận biết chính tà linh đã khiến người tớ gái đó làm ra sự kêu la, nên ông đã trong danh của Đức Chúa Jesus Christ truyền cho tà linh ra khỏi nàng. Đó cũng là cách mà chúng con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để truyền cho các tà linh lui xa khỏi chúng con. Các tà linh run sợ lui đi không phải bởi người nói, nhưng bởi danh Jesus Christ ở Na-xa-rét, vì thế chúng con chỉ cần thật sự ở trong Đấng Christ, thì chúng con có thẩm quyền để trong danh Ngài truyền lệnh cho chúng.

19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."

Thưa Cha, con hiểu rằng sau lời truyền của Phao-lô, thì tà linh Phi-tôn đã phải lập tức ra khỏi người tớ gái, và không dám trở lại, nên nàng ta không thể bói toán nữa, khiến các chủ của nàng bị thiệt hại. Họ nhận biết Phao-lô là người, trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, có quyền khiến người tớ gái mất đi khả năng bói toán, nhưng không run sợ để tin nhận Đấng Christ, trái lại còn hiệp lại để bắt bớ ông và Si-la. Sự họ bắt Phao-lô và Si-la đến trước các quan để thưa kiện cho thấy sự tối tăm thuộc linh trong họ thật dày đặc, mắt họ mù lòa vì chỉ chăm chú vào lợi ích vật chất, mà không biết sự hư mất của linh hồn mình.

22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Thưa Cha, con hiểu rằng các thượng quan là những người được Chúa ban cho thẩm quyền để cai trị, nhưng họ đã không làm đúng chức phận mình, chẳng tra xét gì, chỉ nghe lời nói một chiều đã xé áo của Phao-lô và Si-la, và truyền đánh đòn. Trước sự bất công và bạo quyền như vậy nên Phao-lô và Si-la chỉ biết hướng lòng mình vào sự trông cậy nơi Chúa, chẳng hề chống cự lại họ dù chỉ bằng lời nói.

Hai ông đã sốt sắng rao giảng Lời Đức Chúa Trời, và giải cứu cho người tớ gái khỏi tà linh ám nhập, giúp nàng có cơ hội thoát khỏi các người chủ phục vụ tà thần, nhưng nhận lại là bị đòn roi, bị ném vào tù, còn bị xiềng xích. Trước những bất công xảy ra cho mình, hai ông chẳng than thở, cũng chẳng nghi ngờ mà cứ trung tín vâng phục ý muốn của Chúa trên mình. Qua đó, con học được rằng có những tình huống khó khăn, thử thách mà Chúa để chúng con trong đó, thì chúng con chỉ cần trung tín, giữ vững đức tin nơi Ngài, trông cậy Ngài để đi xuyên qua nó, thay vì tránh né hay chống đối. Bởi vì Đức Chúa Jesus Christ luôn ở đó, Ngài là Đấng đồng hành và thêm sức cho chúng con.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban cho con được mạnh mẽ, can đảm, để vững bước trên linh trình theo Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
23/04/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
28/04/2025 22:11

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì hôm nay ban cho con có một cuộc trò chuyện với một con dân Chúa ở xa. Mỗi khi có dịp trò chuyện cùng con dân Chúa con đều cảm thấy vui, phước hạnh, và nhận được các sự dạy dỗ từ Chúa.

Con cảm tạ Cha giờ này cũng ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24.

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.

Từ câu 16 đến 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, mặc dù lời kêu la của người tớ gái bị linh Phi-tôn nhập không sai nhưng ma quỷ dùng điều đó để:

- Đồng hóa Đức Chúa Trời của Phao-lô với các tà thần của ngoại giáo, là các thần linh giúp cho sự bói toán của cô gái.
- Đồng hóa Phao-lô và các bạn của ông với những thầy bói toán.
- Phá rối nhằm làm gián đoạn sự giảng Tin Lành của Phao-lô và các bạn của ông, làm người nghe không thể tập trung nghe giảng.

Phao-lô không đuổi ngay tà linh ra khỏi người tớ gái nhưng đợi nhiều ngày có thể là do ông và các bạn của ông muốn tránh đụng chạm đến lợi ích của các chủ của cô gái, dễ xảy đến xung đột làm cản trở việc rao giảng Tin Lành. Nhưng sau nhiều ngày, thấy sự quấy nhiễu không dứt, Phao-lô đã truyền cho tà linh lui khỏi cô gái.

19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."

Từ câu 19 đến 21: Con hiểu rằng, khi lợi ích vật chất bị đe dọa, những người chủ của cô gái đã nổi giận và tìm cách bách hại Phao-lô cùng Si-la. Sự kiện này nói lên một thực trạng muôn thuở: Những người không có Chúa trong lòng thường bị chi phối bởi lòng tham và chạy theo danh lợi. Ma quỷ cũng lợi dụng lòng ham muốn ích kỷ ấy để thao túng con người, khiến họ chống lại Chúa và những ai rao giảng về Chúa.

Qua đó, con hiểu rằng chỉ khi bằng lòng đầu phục Chúa, con người mới có thể đắc thắng được sự cám dỗ của lòng tham và sống theo ý muốn tốt lành của Ngài.

22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Từ câu 22 đến 24: Con hiểu rằng, sự việc các thượng quan truyền đánh đòn Phao-lô và Si-la mà không qua xét xử cho thấy họ lạm quyền, không thi hành đúng chức trách Đức Chúa Trời giao cho. Đây cũng là điều thường thấy xưa nay của bậc làm quan. Chính vì thế mà những ai có lòng tin kính Chúa đều mong đợi thời kỳ tự trị của loài người sớm chấm dứt, mong đợi Chúa sớm thiết lập vương quyền của Ngài trên đất.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
29/04/2025 21:50

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn và gìn giữ con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24.

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Con hiểu rằng, ban đầu Phao-lô không có ý định đuổi tà linh Phi-tôn ra khỏi người cô gái, vì thứ nhất là không ai nhờ Phao-lô và các bạn của ông làm điều đó và thứ hai là việc cô gái bị tà linh Phi-tôn nhập đang mang lại ích lợi cho những người chủ. Nhưng sau nhiều ngày tà linh Phi-tôn nhập vào cô gái đó làm phiền, thì Phao-lô đã nhân danh Chúa trục xuất tà linh đó ra khỏi. Phao-lô làm việc đó vì ông không muốn tà linh đó khuấy rối ảnh hưởng đến việc ông và các bạn ông rao giảng Tin Lành, thứ hai là khiến cho người khác không hiểu lầm nghĩ Phao-lô và các bạn của ông cũng có phần gì với tà linh đó. Con hiểu rằng, thời điểm Phao-lô nhân danh Chúa trục xuất tà linh cho cô gái đó cũng chính là thời điểm theo ý muốn Chúa. Vì Ngài có một chương trình sắp tới dành cho Phao-lô và Si-la.

Phao-lô và các bạn của ông có thể cũng nghĩ đến cái giá phải trả khi làm điều đó. Con tin rằng, trong sự cầu nguyện, Phao-lô và các bạn của ông đã trình dâng sự khuấy rối của tà linh đó lên Chúa. Cho đến khi sự khuấy rối đó vẫn tiếp diễn và không có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho Phao-lô phiền lòng thì ông biết là đã đến lúc nhân danh Chúa trục xuất tà linh đó ra khỏi cô gái. Con hiểu rằng, cảm xúc phiền lòng của Phao-lô chính là cảm xúc thuộc linh, đến từ Chúa. Vì Chúa tác động để khiến cho con dân Chúa làm theo ý muốn Ngài.

Sau khi tà linh Phi-tôn ra khỏi cô gái, làm ảnh hưởng đến công việc kiếm tiền, nên những người chủ đã bắt bớ Phao-lô và Si-la, đem hai ông ra quan án, bị đánh nhiều đòn và giam vào ngục. Trước sự bắt bớ đó, Phao-lô và Si-la không chống đối hay đáp trả gì, cho thấy họ biết mọi điều xảy đến nằm trong sự cho phép của Đức Chúa Trời và biết rằng Ngài sẽ có một chương trình cho hai ông. Nhưng trước khi chương trình đó được tỏ bày thì ông và Si-la phải trải qua sự bắt bớ, đánh đập và bị nhốt vào tù. Con học được rằng, Đức Chúa Trời luôn có những chương trình tốt đẹp cho con dân của Ngài, nhưng trước đó thì những sự thử thách, thánh hóa và thanh tẩy sẽ xảy ra. 

Cảm tạ ơn Cha cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, luôn ở trong con để khiến con được đổi mới mỗi ngày và tấn tới trong sự nên thánh. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
29/04/2025

***


Trần Thị Tâm
03/05/2025 21:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 – Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thành Tín của chúng con, chúng con dâng lời ngợi tôn Ngài vì tình yêu vô biên và Lời Hằng Sống là ngọn đèn soi lối chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài đã gìn giữ chúng con trong ân điển, ban cho chúng con niềm vui thỏa mỗi ngày để cùng nhau học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Ngài che chở, ban ơn dư dật, và giúp chúng con luôn đứng vững trước mọi thử thách của đời sống. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24.

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi.

Câu 16: Chúng con hiểu rằng, tại Phi-líp, Phao-lô và các bạn gặp một tớ gái bị tà linh Phi-tôn nhập, làm lợi cho các chủ qua việc bói toán. Điều này cho thấy quyền lực của tà linh trong thế gian, lợi dụng con người để trục lợi, và qua đó cám dỗ loài người tin theo những điều trái ngược với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Chúng con học được rằng: Chúng con cần phân biệt giữa Lẽ Thật Lời Chúa và những việc làm từ tà linh, sống thánh khiết trước mặt Ngài.

17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: “Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi.”

Câu 17: Chúng con nhận thấy rằng, tà linh trong tớ gái tuyên bố sự thật về Phao-lô và các bạn, gọi họ là “tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao” và rao truyền con đường cứu rỗi. Tuy nhiên, lời này không nhằm tôn cao vinh hiển Chúa mà là để gây rối loạn trên con đường truyền giáo của ông. Điều này cho thấy tà linh có thể dùng sự thật để che giấu ý đồ xấu.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần cảnh giác với những lời nói dường như đúng nhưng không đến từ Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy giữ lấy mẫu mực của những lời lành mà con đã nghe từ ta trong đức tin và tình yêu nơi Đấng Christ Jesus.” (II Ti-mô-thê 1:13).

18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: “Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng.” Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.

Câu 18: Chúng con thấy rằng, sau nhiều ngày bị quấy rầy, Phao-lô, bởi quyền năng của Đức Chúa Jesus, ra lệnh cho tà linh rời khỏi tớ gái, và nó lập tức ra khỏi. Điều này cho thấy quyền phép của danh Chúa Jesus vượt trên mọi tà linh, mang lại sự giải cứu cho người bị xâm nhập của nó.
Chúng con học được rằng: Trong danh Đức Chúa Jesus, chúng con có quyền chống lại tà linh, như Lời Ngài phán: “Ta ban cho các ngươi quyền giày đạp trên những rắn và những bọ cạp, trên mọi năng lực của kẻ thù, không gì có thể làm hại các ngươi.” (Lu-ca 10:19).

19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.

Câu 19: Chúng con hiểu rằng, các chủ của tớ gái, vì mất lợi nhuận từ việc bói toán do tà linh đã ra khỏi bà, đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo họ ra trước quan tòa. Điều này cho thấy lòng tham lam của con người dẫn đến sự chống đối Tin Lành khi nó đụng chạm đến lợi ích cá nhân.
Chúng con học được rằng: Tin Lành có thể gặp chống đối từ những ai đặt lợi ích trần gian trên Lẽ Thật, như lời Ngài phán: “Hễ ai muốn sống cách tin kính trong Đấng Christ Jesus thì sẽ bị bách hại” (II Ti-mô-thê 3:12).

20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: “Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo.”

Câu 20-21: Chúng con nhận thấy rằng, các chủ vu cáo Phao-lô và Si-la là người Do-thái gây rối và truyền bá “thói tục bất hợp pháp” cho người La-mã. Điều này cho thấy sự vu khống và thành kiến nhằm bách hại những người rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Người rao giảng Tin Lành có thể bị vu khống, nhưng cần đứng vững trong Lẽ Thật, như lời Ngài phán: “Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.” (Ma-thi-ơ 5:10).

22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.

Câu 22: Chúng con thấy rằng, đám đông bị kích động, cùng các thượng quan xé áo và ra lệnh đánh đòn Phao-lô và Si-la. Điều này cho thấy sự bất công và bạo lực mà các sứ đồ phải chịu vì rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, họ bị kết tội mà không qua xét xử.
Chúng con học được rằng: Sự bách hại là một phần của con đường theo Chúa, nhưng Ngài luôn ở cùng chúng con, như lời Ngài phán: “Ta sẽ không bao giờ lìa ngươi, cũng chẳng bỏ ngươi” (Hê-bơ-rơ 13:5).

23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng, sau khi bị đánh đòn nặng nề, Phao-lô và Si-la bị ném vào nhà tù, tra chân vào cùm, và canh giữ nghiêm ngặt. Điều này cho thấy mức độ khốc liệt của sự bách hại, nhưng cũng là cơ hội để Chúa bày tỏ quyền năng Ngài.
Chúng con học được rằng: Dù trong nghịch cảnh, Đức Chúa Trời vẫn tể trị và dùng mọi hoàn cảnh để làm tôn cao vinh hiển Ngài, như Lời Ngài phán: “Chúng ta đã biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, là những người được gọi theo một mục đích của Ngài” (Rô-ma 8:28).

Kính thưa Cha Thành Tín của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 16:16-24 dạy chúng con về quyền năng của danh Đức Chúa Jesus, lòng trung tín giữa bách hại, và sự tể trị của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Qua việc đuổi tà linh, chúng con thấy quyền phép của Ngài. Qua sự tù đày của Phao-lô và Si-la, chúng con nhận biết rằng Ngài luôn ở cùng những ai trung tín, giữ vững đức tin để rao giảng Tin Lành.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
09/05/2025 23:26

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con suốt một tuần được bình an. Con thấy thời gian trôi qua thật quá nhanh. Con cũng tạ ơn Cha về mọi sự Ngài cho phép xảy ra trên đời sống con. Thì giờ này xin Cha ban cho con có sự khôn sáng và dẫn dắt con để con hiểu được Lời Ngài. Con tạ ơn Cha.

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Trong phân đoạn này Phao-lô và Si-la bị đánh đòn và bị tù oan. Nguồn cơn là do họ đã đuổi quỷ Phi-tôn ra khỏi cô gái mà trước đây làm lợi cho chủ bởi sự bói toán.

Tà linh này đã làm phiền hai ông nhiều ngày, tại sao Phao-lô không đuổi quỷ cho cô gái từ lúc ban đầu mà phải chịu phiền trong nhiều ngày như vậy? Con nghĩ rằng hai ông đang đi đến nơi dân ngoại, hai ông chịu đựng để có thể ở lại đó rao giảng Tin Lành tuy nhiên sự làm phiền quá thể nên Phao-lô đã đuổi tà linh ra. Con hiểu rằng chắc có lẽ Phao-lô cũng biết nếu đuổi tà linh ra khỏi cô gái sớm thì sẽ bị bách hại, vậy thì việc rao giảng Tin Lành sẽ không được thuận lợi. Thế nhưng tà linh cứ làm phiền nên Phao-lô cũng không thể chịu được. Hai ông cũng không muốn qua môi miệng của tà linh công bố về Tin Lành.

Con học được bài học đó là có đôi lúc trong cuộc sống ma quỷ cũng dùng nhiều cách để cản trở con trong nhiều việc. Chúa ban cho con danh của Ngài nên con có thể xua đuổi chúng đi, con có thể làm như vậy bất kỳ lúc nào khi ma quỷ quấy phá mà không sợ bị bách hại.

Con cũng có thấy Phao-lô và Si-la tuy bị bỏ tù, bị đánh đòn oan nhưng hai ông không một lời cự cãi hay biện hộ, chống đối. Con nhớ lời Chúa dạy đừng chống cự kẻ dữ. Nơi hai ông đến là vùng đất của dân ngoại, mà chương trình của Chúa chắc hẳn có trên hai ông, nên việc Chúa cho phép sự bị đánh là bỏ tù là Chúa có kế hoạch của Ngài.

Thưa Cha, đến đây con nhớ lời Phao-lô nói trong mấy bài trước đó là: Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới có thể vào được Vương Quốc Trời. Con nghĩ mỗi người cũng điều phải trải qua những giai đoạn thử thách đức tin của mình. Con đường về nhà Cha là con đường chật hẹp, khó đi. Nhưng Chúa cũng hứa, ai giữ vững đức tin đến cuối cùng thì sẽ được mão của sự sống. Con hiểu cuộc đời theo Chúa không phải chỉ màu hồng, nhưng phải đánh đổi, trả giá và kiên trì. Nhưng con cũng được an ủi và vững tâm hơn vì tin rằng con sẽ không đi một mình. Chúa luôn bên cạnh, chăm sóc, bảo vệ và thêm sức cho con. Con chỉ cần phó thác mọi sự và vững tin nơi Ngài.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự suy ngẫm và bài học trên đây. Xin Cha giúp con ghi nhớ và ở cạnh con, dắt con về Thiên Quốc. Vì con biết sức con yếu mỏng, không có Chúa con không làm gì được. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
09/05/2025

***


Bùi Văn Vũ
12/05/2025 20:28

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 như sau:

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi.
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng. Chính giờ đó, nó đã ra khỏi."
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.

Thưa Cha! Trong khi rao giảng Tin Lành tại Ma-xê-đoan, đã có một tớ gái bị tà linh Phi-tôn nhập vào, chuyên bói toán để kiếm lợi cho chủ. Khi gặp Phao-lô và các bạn của ông, tớ gái ấy đã đi theo và kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."

Dầu vậy Phao-lô vẫn cứ thực hiện công việc rao giảng của mình, nhưng người tớ gái có tà linh nhập ấy đã đi theo nhiều ngày và kêu la như vậy, thì Phao-lô đã trong danh Đức Chúa Jesus truyền cho tà linh ra khỏi tớ gái, điều ấy khiến những người chủ của tớ gái bị mất lợi ích, họ đã đưa Phao-lô và các bạn đến các quan lớn rồi bị vu khống. Khiến ông và các bạn bị đánh đập và bị bỏ tù.

Thưa Cha! Dù Phao-lô trong danh Chúa có quyền đuổi quỷ, nhưng khi ông thấy tớ gái bị quỷ nhập thì ông đã không đuổi, con hiểu rằng, ông ý thức được việc Chúa muốn ông đến để rao truyền Tin Lành cho những người dân ở Ma-xê-đoan chứ không phải để đuổi quỷ. Bởi vậy, dù ban đầu bị làm phiền nhưng ông vẫn cứ tập trung vào công việc Chúa giao là rao giảng Tin Lành, nhưng khi tà linh kia đã làm ảnh hưởng đến sự rao giảng Tin Lành của ông thì ông đã nhân danh Đức Chúa Jesus để truyền cho tà linh ra khỏi.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong bước đường theo Chúa, ma quỷ luôn tìm cách tấn công con dân Chúa, chúng muốn kéo con dân Chúa ra khỏi sự cứu rỗi của Ngài, hoặc ngăn cản con dân Chúa làm những việc mà Chúa giao phó. Chúng con cần học ông Phao-lô về sự kiên định và tập trung vào công việc Chúa giao, không để cho những việc khác làm ảnh hưởng.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ngài đặt để chúng con ở thế gian này là để rèn tập chúng con. Để sống đẹp lòng Chúa, sống đúng Lời Ngài thì chúng con phải thực hiện Lời Chúa dạy được chép trong Giô-suê 1:8. Tuy vậy con cũng cảm nhận được sự ma quỷ tấn công khiến con mất tập trung trong việc suy ngẫm Lời Ngài bằng những việc này việc kia, nhưng xin Ngài giúp con để con luôn trung tín trong việc suy ngẫm Lời Ngài vì đó là việc quan trọng giúp con sống đẹp lòng Ngài và trở nên trọn vẹn càng hơn.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những hiểu biết trên. Nguyện xin Cha luôn ban ơn, thêm sức và gìn giữ con, để con luôn làm thành những việc mà Chúa giao phó, luôn nhận biết và đắc thắng được những âm mưu của ma quỷ đang tìm cách tấn công con, ngăn cản con trong sự hầu việc Ngài. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
12/05/2025

***


Trần Hữu Tường
16/05/2025 16:10

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.      

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua bình an Cha gìn giữ con, giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho chủ mình qua việc bói toán. Khi Phao-lô và các bạn của ông đến nơi cầu nguyện thì nàng đã gặp họ. Nàng đã theo Phao-lô và các bạn của ông mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." Nàng đã làm việc đó trong nhiều ngày khiến Phao-lô phiền lòng và ông đã nhân danh Chúa để đuổi tà linh ra khỏi nàng.

Thưa Cha, con hiểu rằng các ông chủ của tớ gái đó khi thấy họ đã mất đi lợi ích từ nàng, thì bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở, trước các quan. Họ đã thưa Phao-lô và Si-la trước thượng quan rằng, những người này là dân Do-thái và đã làm rối loạn thành phố của họ, giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để dân của họ là dân La-mã tiếp nhận hay làm theo. Và đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại Phao-lô và Si-la. Các thượng quan đã xé áo và truyền đánh đòn Phao-lô và Si-la. Sau khi đánh nhiều đòn họ ném hai ông vào tù, giao người cai tù canh giữ hai ông nghiêm ngặt. Kẻ đã nhận lệnh đó đã ném hai ông vào bên trong nhà tù và tra chân hai ông vào cùm.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng, khi con sống theo Lời Chúa con cần sẵn sàng cho những sự bất công, bách hại xảy đến cho mình từ thế lực ma quỷ và loài người. Con cần sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Nhưng đó cũng là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho con dân Ngài và Ngài có chương trình, ý định trong những việc đó. Nguyện xin Cha giúp cho con ngày càng được vững vàng trong đức tin, luôn sẵn sàng cho những sự chịu khổ vì danh Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/05/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
18/05/2025 10:17

Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lời cảm tạ ơn Chúa về mọi điều Ngài cho phép xảy ra trong đời sống, cho con cơ hội được kinh nghiệm ơn yêu thương trong sự mở đường diệu kỳ của Ngài, mà tâm trí con chưa hề nghĩ tới. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Cầu xin Chúa thánh linh ở cùng con, xin ban cho con sự thông sáng để con hiểu được những cao sâu mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24, ghi lại sự kiện Phao-lô và Si-la bị bắt và bị bỏ tù sau khi ông bởi danh Chúa Jesus trục xuất tà linh bói khoa ra khỏi một cô gái, việc đó làm mất đi nguồn lợi cho các chủ của cô, nên họ đã bắt Phao-lô và Si-la kéo tới các quan. Phao-lô và Si-la bị đánh đòn, rồi bị cùm trong nhà tù có lính canh giữ nghiêm ngặt. Sự kiện được ghi chép mang lại cho con những bài học sau:

PHẢN ỨNG CỦA THẾ GIAN VỚI ÁNH SÁNG
Chi tiết cô gái bị ám bởi tà linh bói toán được giải cứu, bởi danh quyền năng của Chúa Jesus, là một điều phước hạnh lớn lao, nhưng thay vì vui mừng, những người quanh cô (đặc biệt là chủ cô) lại tức giận. Họ không quan tâm đến sự giải cứu, và sự tự do của cô gái mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận bị mất đi. Điều đó cho thấy không phải điều tốt nào cũng được thế gian hoan nghênh. Những người chủ của cô gái sẵn sàng vu cáo Phao-lô và Si-la, chỉ vì lòng tham và sự ích kỷ.
Một thực tế vẫn tiếp diễn ngày nay. Khi ánh sáng của Tin Lành chiếu rọi vào tội lỗi, tham vọng, và những điều bất chính trong lòng người, phản ứng thường là chống đối. Thế gian sợ phải từ bỏ quyền lực, địa vị, tôn giáo, tín ngưỡng và đôi khi là mối quan hệ sai trật hoặc thú vui tội lỗi. Họ sợ sự thay đổi mà ánh sáng của Đấng Christ mang đến, vì ánh sáng ấy buộc con người phải ăn năn, hạ mình và vâng phục.
Bài học cho con dân Chúa là: Đôi khi để kinh nghiệm sự tự do thật trong Chúa, mỗi người phải chấp nhận buông bỏ những điều ràng buộc mình với tội lỗi, cho dù đó là thói quen, quan hệ, mối lợi, hay danh tiếng. Tất cả những gì cần mất đi, để một người có thể thuộc về Chúa và sống trong ánh sáng lẽ thật của Ngài xứng đáng để đánh đổi. Chỉ khi buông bỏ những gì thuộc về "chủ cũ" chúng con mới thật sự được tự do và được sống trọn vẹn trong ân điển và phước hạnh thật của Đức Chúa Trời.

HÀNH ĐỘNG THEO SỰ CHỈ DẪN CỦA ĐỨC THÁNH LINH
Phao-lô không ngay lập tức đuổi tà linh cho cô gái, mà chờ đợi nhiều ngày, điều này cho thấy ông không hành động theo cảm xúc khó chịu của bản thân khi bị quấy rầy, nhưng có lẽ ông đã cầu nguyện và chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Đây là bài học mà con phải ghi nhớ, vì trong bất kỳ việc gì, dù lớn hay nhỏ, nếu không bởi sự dẫn dắt và đồng hành của Chúa thì con sẽ chẳng làm chi được.

LÀM THEO Ý CHÚA KHÔNG TRÁNH KHỎI HOẠN NẠN
Phao-lô và Si-la đã hành động hoàn toàn theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, nhưng ngay sau đó họ bị đánh đòn và bị cầm tù. Điều đó cho thấy đôi khi sự vâng phục Chúa sẽ khiến con dân Chúa rơi vào nghịch cảnh, Lời Chúa dạy rõ “Phước cho những ai bị bách hại vì sự công chính! Vì Vương Quốc Trời là của họ.” Phao-lô và Si-la không than trách hay nghi ngờ, nhưng tin cậy với một tinh thần vững vàng rằng, mọi sự đều có sự cho phép của Chúa và nằm trong kế hoạch và sự tể trị của Ngài. Học gương các sứ đồ và các môn đồ của Chúa, con cần phải chuẩn bị trước một tấm lòng kiên định trước nghịch cảnh, giữ lòng trung tín để Chúa Ngài sử dụng cho những mục đích lớn hơn.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Ngài không hứa rằng đời sống theo Ngài sẽ dễ dàng, nhưng Ngài hứa luôn đồng hành và ban ơn cho chúng con trong mọi hoàn cảnh, đây là một lời hứa mang lại cho chúng con niềm cậy trông không đổi dời, để chúng con có thể bước đi cách mạnh mẽ trong Ngài.
Cầu xin Chúa ban cho con lòng can đảm, lòng thương xót và sự trung tín ngay cả khi bị bắt bớ vì cớ danh Ngài. Xin ban cho con luôn biết kiếm tìm và chờ đợi sự hướng dẫn thiên thượng để con không bị lạc trong chính những ý riêng của mình hoặc của người khác. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ