Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
Hôm nay, ngày 16/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 16:17-27.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt khi ai đó gây sự chia rẽ so với khi chúng ta được gọi để đứng lên cho sự công chính?
2. Làm thế nào chúng ta có thể được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ?
3. Lẽ mầu nhiệm mà Phao-lô đề cập ở câu 25 là gì và nó liên quan đến sứ điệp Tin Lành như thế nào?
4. Làm thế nào chúng ta có thể trau dồi sự khiêm nhường và tôn kính trong mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có tỉnh táo và khôn sáng trong mối quan hệ với người khác, đặc biệt khi liên quan đến những kẻ có thể gây sự chia rẽ hoặc rao giảng tà giáo không?
2. Bạn có cố ý tìm kiếm sự khôn sáng và hiểu biết từ Thiên Chúa, và cũng sẵn sàng xem xét các định kiến và các giả định của chính mình không?
3. Bạn có cảm kích về sự mầu nhiệm đã được giữ kín trong một thời gian dài đã được mạc khải không?
4. Bạn có cảm kích về những sự hiểu biết và giảng dạy đã được truyền đạt cho chúng ta từ những người đi trước, và cũng cảm kích cho công việc liên tục của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của chúng ta không?
Huỳnh Christian Priscilla: Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con trong Rô-ma 16:17-27 về lời khuyên, lời chào thăm, và lời chúc phước của Phao-lô dành cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Rô-ma.
Lạy Chúa, con hiểu câu 17 và 18 như sau: Sứ Đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa hãy tránh khỏi những tiên tri giả, những giáo sư giả là những kẻ giảng dạy các giáo lý sai nghịch với Thánh Kinh, làm cho con dân Chúa bị vấp phạm, gây chia rẽ trong Hội Thánh. Những kẻ như vậy không phụng sự Chúa, mà là phục vụ ý muốn của xác thịt họ. Họ lừa dối, làm thiệt hại đến những người thật thà đã tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Con nhận thấy, ngày nay, những kẻ xấu gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm cho con dân Chúa trong Hội Thánh còn là những kẻ giảng dạy tà giáo nói tiếng lạ. Họ rao giảng nghịch lại những gì Thánh Kinh đã dạy. Các giáo sư giả dạy rằng, con dân Chúa phải cầu xin Đức Thánh Linh để được ban cho sự nói tiếng lạ. Họ dạy rằng, những ai không biết nói tiếng lạ là không được đầy dẫy thánh linh. Vì vậy mà đã có một số con dân Chúa, khi thấy người khác biết nói tiếng lạ, thì cũng làm bộ, bắt chước nói theo họ. Các thứ tiếng lạ mà họ nói chỉ là các âm thanh vô nghĩa, không phải là các ngoại ngữ được nói ra bởi sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Lạy Chúa, con hiểu câu 19 như sau: Sứ Đồ Phao-lô vui mừng khi gương sáng về sự vâng phục của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Rô-ma đã được lan truyền ra khắp đế quốc. Ông mong rằng, họ có sự khôn khéo, biết làm những việc lành mà không gây vấp phạm người khác. Ông mong rằng, họ thánh sạch về điều dữ, nghĩa là tránh không làm, không dính dáng đến những điều dữ.
Lạy Chúa, con hiểu câu 20 như sau: Ngài được gọi là “Đức Chúa Trời của Sự Bình An” vì Ngài ban sự bình an cho những ai tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Con dân chân thật của Chúa, không sống trong tội thì luôn có sự bình an về phần thuộc thể lẫn thuộc linh. Đức Chúa Trời của Sự Bình An luôn ở cùng họ, quan phòng họ và giúp họ đắc thắng mọi mưu kế của Sa-tan.
Lạy Chúa, con hiểu từ câu 21 đến câu 24 như sau: Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến Ti-mô-thê, cùng ba người là Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, đều là bà con của Phao-lô. Họ là các người cùng đồng công trong sự rao giảng Tin Lành và giảng dạy Lời Chúa với ông. Tẹt-tiu, là người giúp cho Sứ Đồ Phao-lô viết thư gửi cho Hội Thánh tại Rô-ma. Tẹt-tiu đã nhân tiện viết xuống lời chào của ông đến Hội Thánh tại Rô-ma. Phao-lô cũng nhắc đến mấy tín hữu đang ở với ông gửi lời chào đến con dân Chúa tại Rô-ma. Phao-lô một lần nữa, chúc cho Hội Thánh tại Rô-ma được ân điển của Đấng Christ ở cùng.Lạy Chúa, con hiểu từ câu 25 đến câu 27 như sau: Đức Chúa Trời là Đấng giữ vững đức tin cho những ai thật lòng tin nhận Tin Lành. Tin Lành chính là sự mầu nhiệm được giấu kín từ bao đời trước, được tiên tri trong Thánh Kinh, đã được Đức Chúa Jesus Christ giãi bày. Tất cả đều là theo ý muốn và theo lệnh của Đức Chúa Trời. Bởi đó, Đức Chúa Trời được tôn vinh qua Đấng Christ, cho tới đời đời.
Nguyện tình yêu, ân điển, và sự thánh khiết của Thiên Chúa mãi mãi bao phủ con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla
16/04/2023
Huỳnh Christian Timothy: Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ về sự quan phòng của Cha trên Hội Thánh của Ngài. Con cảm tạ Cha về một ngày mới nữa, Cha ban cho con. Con cầu xin Đấng Christ cất đi sự mệt mỏi trong thể xác con, ban cho con sức mới. Con cầu xin Đức Thánh Linh ban sự khôn sáng cho con, trong khi con suy ngẫm Lời Chúa. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.
Thưa Cha, con hiểu câu 17 và 18 như sau: Phao-lô khuyên con dân Chúa trong Hội Thánh tại Rô-ma phải cẩn thận, coi chừng những kẻ gây sự chia rẽ và vấp phạm trong Hội Thánh. Những kẻ ấy không phải là con dân chân thật của Chúa mà là sói đội lốt chiên, được Sa-tan cài đặt vào trong Hội Thánh để đánh phá Hội Thánh. Chúng thường nói xấu các anh chị em trong Hội Thánh; vu khống, chỉ trích người chăn và các trưởng lão; rao giảng các giáo lý không có trong Thánh Kinh. Đối với những kẻ như vậy, con dân Chúa phải tránh xa, Hội Thánh không cho phép chúng sinh hoạt trong Hội Thánh.
Thưa Cha, con hiểu câu 19 như sau: Đức tin vững vàng và nếp sống thánh khiết của con dân Chúa trong Hội Thánh tại Rô-ma, trong sự vâng phục Thiên Chúa, đã được loan truyền đi khắp nơi trong đế quốc La-mã. Điều đó khiến cho Phao-lô vui mừng và mong rằng, sự trưởng thành thuộc linh của con dân Chúa tại Rô-ma sẽ giúp họ luôn khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Con hiểu khôn sáng về điều lành có nghĩa là nhận biết điều lành và biết cách làm điều lành sao cho không gây vấp phạm, đồng thời cũng nhận biết những việc giống như điều lành nhưng không phải điều lành. Con hiểu thanh sạch về điều dữ có nghĩa là không nghĩ đến điều dữ, không làm điều dữ, không dự phần trong sự làm điều dữ của người khác.
Thưa Cha, con hiểu câu 20 như sau: Cha được gọi bằng danh xưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An vì mọi ý tưởng của Cha đối với loài người là những ý tưởng bình an. Cha ban Tin Lành Cứu Rỗi cho loài người để bất cứ ai tin nhận thì người ấy có được sự bình an. Cha giày đạp Sa-tan qua con dân của Ngài, bằng cách khiến cho con dân của Ngài đánh bại mọi mưu kế của Sa-tan. Con dân Chúa chiến thắng nhờ ân điển của Đấng Christ ở với họ. Nhờ đó, họ có sức mạnh, sự khôn sáng, các ân tứ, và đức tin để luôn sống một đời sống đắc thắng.
Thưa Cha, con hiểu câu 21 và câu 23 như sau: Trong khi viết thư cho Hội Thánh tại Rô-ma có lẽ Phao-lô cũng có trao đổi với các đồng sự của ông, và họ cũng có nhờ ông gửi lời chào của họ đến Hội Thánh tại Rô-ma. Vì thế, Phao-lô đã liệt kê tên của họ.Thưa Cha, con hiểu câu 22 như sau: Thư Rô-ma cũng như hầu hết các thư khác của Phao-lô đều được ông đọc cho người khác ghi chép. Lý do là thị lực của ông bị yếu, không tiện viết thư. Người đang chép mấy lời cuối cùng trong thư Rô-ma giúp Phao-lô là Tẹt-tiu. Tẹt-tiu đã nhân cơ hội, viết xuống lời chào của ông đến Hội Thánh tại Rô-ma, trước khi ghi tiếp lời đọc của Phao-lô.
Thưa Cha, con hiểu câu 24 là lời chúc phước cho con dân Chúa tại Rô-ma được Phao-lô lặp lại từ câu 20.
Thưa Cha, con hiểu từ câu 25 đến câu 27 là lời tôn vinh Cha. Phao-lô xác nhận Cha là Đấng có quyền làm cho con dân của Ngài được vững vàng trong đức tin. Cha là Đấng khiến cho các tiên tri ghi chép sự mầu nhiệm về Tin Lành. Cha là Thiên Chúa khôn sáng có một. Cha được tôn vinh qua Đấng Christ cho tới vĩnh cửu.
Thưa Cha, con hiểu rằng, "lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận" chính là Tin Lành Cứu Rỗi đã được Cha sắp xếp từ trước khi sáng thế. Nhưng từ quá khứ đời đời chưa hề được công bố, cho tới khi Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người, công bố và làm cho Tin Lành ấy được hiện thực. Chính Đấng Christ là Đấng làm Tin Lành được lộ ra. Chính Đấng Christ giải thích Thánh Kinh do các tiên tri ghi chép để loài người hiểu được các lời tiên tri về Tin Lành.
Thưa Cha, con vui mừng được biết và tin nhận Tin Lành, con vui mừng được mỗi ngày suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Con vui mừng đã được cùng các anh chị em trong Hội Thánh suy ngẫm xong sách Rô-ma. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con và đổ đầy sự khôn sáng cùng sự bình an và vui mừng trong chúng con. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy
16/04/2023
Kính lạy Thiên Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trong Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước.
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:
Thưa Cha! Con hiểu câu 17-20 như sau: Phao-lô tha thiết khuyên răn con dân Chúa tại Rô-ma hãy cảnh giác đối với những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà họ đã học được từ trước, và giáo lý mà họ học được từ ông. Con biết rằng, vào thời kỳ cuối cùng Sa-tan tìm mọi cách tấn công con dân Chúa, đặc biệt là nó muốn gây ra những sự chia rẽ ra khỏi sự hiệp một trong Hội Thánh, làm cho chúng con vấp phạm, từng bước giảm đi sự đồng công xây dựng Hội Thánh Chúa. Chúa truyền mệnh lệnh cho con dân Ngài qua Phao-lô: Hãy tránh khỏi những kẻ gây bè phái, chia rẽ! Vì những kẻ như vậy là thuộc vê ma quỷ, chẳng phụng sự Đấng Christ, nhưng chỉ phục vụ cho xác thịt của chúng; dùng những lời xảo trá ngọt ngào, êm tai mà dối gạt lòng của những người lành vô tội. Điều này nhắc con phải luôn tỉnh thức trước mưu kế của quyền lực tối tăm, chúng gieo cỏ lùng vào ruộng lúa mỳ, nên chúng con phải luôn cảnh giác, không lấy nghe làm đủ mà cần phải nhận biết sự thật trong lời nói, hành động của họ. Phao-lô nhận biết rõ tấm lòng vâng phục của con dân Chúa tại Rô-ma, thể hiện qua bông trái mà khắp nơi đã được biết đến, nên vì thế mà ông vui mừng. Ông cũng mong muốn con dân Chúa tại đó sẽ tiếp tục được ơn không sáng trong sự hiểu biết Thánh Kinh, để làm ra những điều lành và giữ mình thánh sạch, tránh xa điều dữ. Phao-lô đã chúc Bình An từ Đức Chúa Trời sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân con dân Chúa, là một sự khích lệ, an ủi, và nguyện ân điển của Đức Chúa Jeus Christ, Chúa chúng con, ở với hết thảy con dân của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu câu 21-23 như sau: Phao-lô là sứ đồ trung tín của Đấng Christ, ông trân trọng Ti-mô-thê, người đồng công với ông trong linh vụ, tình nghĩa sâu sắc với những người đồng lao, bà con của ông, nên ông đã nhắc đến tên của từng người trong số họ, cùng với ông chào thăm con dân Chúa tại Rô-ma. Qua đây, con nhận biết rằng, mỗi thành quả trong linh vụ đều có sự đồng công, chung sức của các con dân Chúa, đó là sự đồng lòng, hợp sức của con dân Chúa để làm lên.
Thưa Cha! Con hiểu câu 24-27 như sau: Sau những lời khuyên, lời chào thăm, là những lời Phao-lô chúc phước cho hết thảy các anh chị em cùng Cha. Ông cầu xin Đấng có quyền làm cho vững vàng đức tin con dân Chúa theo Tin Lành của Chúa đã truyền cho ông và lời giảng dạy của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận, nhưng bởi Đấng Christ mà con dân Chúa được hiểu biết lẽ mầu nhiệm của Tin Lành. Và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri đã bày tỏ, theo lệnh của Đức Chúa Trời đời đời, khiến cho các dân tộc đều hiểu biết sự vâng phục của đức tin vào Tin Lành cứu rỗi của Đấng Hằng Sống, Là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu.Thưa Cha! Ngày nay, chúng con đang sống giữa quyền lực của sự tối tăm, đòi hỏi con phải luôn tỉnh thức và khôn sáng trong mối quan hệ với mọi người, đặc biệt chú ý đến những kẻ thể hiện gây chia rẽ, rao giảng tà giáo dưới mọi hình thức. Bởi vậy, con luôn cố ý tìm kiếm sự khôn sáng và hiểu biết từ Thiên Chúa, và con cũng sẵn sàng xem xét các định kiến và giả định của chính bản thân con, đó là ý nghĩ ăn sâu trong tâm trí, khiến con khó có thể thay đổi được ý nghĩ thiếu khách quan. Con có cảm kích về những sự hiểu biết và giảng dạy, truyền đạt cho con từ những người đi trước, và cũng cảm kích cho công việc liên tục của Đức Thánh Linh trong cuộc sống của con dân Chúa.
Nguyện Chúa ban cho con biết noi gương Phao-lô về sự hết lòng tận tụy trong việc rao giảng Tin Lành, ghi nhớ lời khuyên, lời chào thăm, và lời chúc phước của Phao-lô cho con dân chân thật của Ngài, lấy đó làm sự khích lệ lẫn nhau trên bước đường theo Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Đặng Thái Học
17/04/2023
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con, cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con có thời giờ để suy ngẫm Lời Chúa. Con xin được suy ngẫm như sau.
Thưa Chúa, sự chia rẽ và sự gây vấp phạm phổ biến nhất trong Hội Thánh của Chúa nói chung và cho các giáo hội mang danh Chúa ngoài kia nói riêng đó chính là “tật nói xấu người khác”. Thường thì mọi người đầu tiên sẽ thích bình luận về ai đó và sẽ khen những ưu điểm những tính tốt của một người nào đó trước mặt một đám đông. Nhưng tiếp đến sẽ là việc đem một cái tính cách chưa hoàn thiện, hay một điều gì đó chưa tốt của một người nào đó mà đem ra bình luận và cùng nhau kể về tật xấu đều không hay của người kia. Nếu là con dân chân thật của Chúa thì mọi người cùng thẳng thắn góp ý nhau trong sự vui vẻ và cùng nhau sửa đổi, lý thuyết là vậy nhưng sâu thẩm bên trong mỗi con người cũng có điều gì đó không vui, đây là bản chất tội lỗi tự nhiên của con người, nếu một người có Đức Thánh Linh soi dẫn thì họ sẽ nhận biết được sự không vui đó là bản chất của tội lỗi và họ xin Chúa cất đi và biến đổi lòng họ, ban cho họ có năng lực để kiểm soát được tâm trí và được sự vui vẻ để nhìn nhận khiếm khuyết của mình và thay đổi để hoàn thiện và ngày càng trở nên giống Chúa càng hơn. Con dân chân thật của Chúa là hướng đến càng trở nên giống Chúa trong suy nghĩ, lời nói và hành động.
Thưa Chúa, còn về những người không tin Chúa thật lòng, chỉ tin Chúa qua môi miệng thì sao? Trước mặt người khác họ vẫn rất lịch sự vui vẻ, nhưng sau lưng người đó họ sẽ cùng nhau bàn luận hết những tật xấu của người kia, cùng hả hê trên tính xấu của người kia, họ rù rì bàn luận cùng nhau. Đặc điểm của những người không tin Chúa thật lòng là họ rất hay dễ giận dỗi, ai làm một đều gì đó không hợp ý họ, nói một lời gì đó không hợp tai họ là họ sẽ giận, lòng họ chất chứa đầy sự cay đắng, họ để tâm trí họ tràn ngập lòng thù hận, ghen ghét. Nên giữa họ hiếm khi nào có chuyện góp ý gây dựng, lòng họ chỉ có chỗ cho sự giận hờn, cay đắng, thù ghét nhau thôi. Đặc biệt những người tin Chúa không thật lòng rất thích nghe những lời nói ngọt ngào êm tai và họ nào có nhận ra được những ham thích nghe được những đều ngọt ngào này sẽ dẫn họ vào con đường hư mất đời đời.
Thưa Chúa qua phân đoạn Thánh Kinh này con rất thích câu ”khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ”. Làm sao để có được sự khôn sáng, để có được sự khôn sáng thì đầu tiên phải là một con dân chân thật của Chúa, hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa, khi đã là một con dân chân thật của Chúa thì sẽ được ơn khôn sáng từ Chúa ban cho, Đức Thánh Linh sẽ cáo trách nhắc nhở và giúp mình nhận biết được đâu là điều lành và đâu là điều dữ để tránh. Mọi sự nhận biết của mình sẽ dựa vào các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa. Đối với những người không tin Chúa thật lòng thì họ sẽ không hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa nên những điều nhận định của họ sẽ không có được sự khôn sáng và chính vì không hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa nên họ sẽ phạm rất nhiều tội và một tội phổ biến nhất là tội tự ái, giận ghét người ghét. Khi họ phạm tội thì tâm trí họ bị lu mờ, u mê họ không còn có năng lực được phân biệt sự đúng sai theo tiêu chuẩn thánh khiết của Chúa nữa. Và những điều họ làm tưởng chừng như điều lành nhưng lại thành ra điều ác trước mặt Chúa như việc nói một lời nói dối để khen người khác, khích lệ người khác như người đó nấu ăn không hợp khẩu vị của mình nhưng vẫn cố khen rất ngon để người đó không buồn.Cảm tạ Chúa ban cho con có thì giờ để suy ngẫm Lời Chúa, cầu xin Chúa ban đức tin, ban năng lực để con luôn trung tín bước theo Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con, Ngọc Quỳnh
17/4/2023
Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài. Cảm tạ Chúa lại ban cho con ơn phước được suy ngẫm sự màu nhiệm trong Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, để mỗi ngày con lại thêm lên sự hiểu biết về tình yêu và thánh ý của Ngài dành cho chúng con. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng ban ơn dẫn dắt để con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa và kính dâng lên Ngài sự hiểu của con trong Rô-ma 16:17-27.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, trong thời điểm Phao-lô viết thư cho con dân Chúa tại thành Rô-ma, có những kẻ giao giảng tà giáo gây chia rẽ khiến vấp phạm cho con dân Chúa ở một số nơi, nên Phao-lô cảnh tỉnh anh chị em cùng Cha tại Rô-ma phải đề phòng những kẻ như vậy. Những kẻ đó là những kẻ nhân danh Chúa dùng những lời ngọt ngào êm tai để lừa gạt những con dân Chúa thật thà hòng đạt được mục đích riêng của bản thân họ. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Ngài trên đây là “hãy coi chừng” và “Hãy tránh khỏi họ”.
Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, sự con dân Chúa tại thành Rô-ma yêu kính và vâng phục Chúa đã đồn khắp Đế quốc khiến Phao-lô và các anh chị em cùng Cha rất vui mừng và được khích lệ. Phao-lô biết rằng con dân Chúa tại thành Rô-ma rất sốt sắng trong sự hầu việc Chúa điều đó thể hiện sự kết quả trong đức tin. Phao-lô mong rằng các anh chị em tại Rô-ma được khôn sáng càng hơn về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Khôn sáng về điều lành theo con hiểu là sự nhanh nhạy nhận biết những điều thuộc về ý muốn của Thiên Chúa để làm theo, còn thanh sạch về điều dữ là giữ mình thánh sạch, không dự phần vào những việc dữ không đẹp lòng Thiên Chúa.
Không chỉ nhắc tên những anh chị em tại thành Rô-ma là nơi nhận thư, Phao-lô còn nhắc tên những anh chị em tại nơi ông đang có mặt, từng cái tên được nhắc tới cách trìu mến thân thương kèm với lời giới thiệu ngắn gọn nhưng cũng cho con hiểu được rằng, con dân Chúa tại nơi ông viết thư Rô-ma cũng rất kính yêu Chúa, rất sốt sắng trong công việc nhà Chúa và đồng công cùng Phao-lô trong mục vụ truyền giáo của ông.
Lời chúc phước trong câu của 20,24 của Phao-lô là một lời chúc trọn vẹn và tràn đầy năng lực, khích lệ con dân Chúa không chỉ tại thành Rô-ma mà còn cho mỗi một con dân Chúa trải mọi thời đại. Nhờ có sự ở cùng của Đức Chúa Trời của sự Bình An, năng lực ban cho từ Đức Thánh Linh và ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà mỗi một con dân Chúa đứng vững trong mọi cám dỗ, hoạn nạn, thử thách trong suốt linh trình bước đi trong đức tin của mình.
Thiên Chúa cũng là Đấng đã giấu lẽ mầu nhiệm từ các thời vô tận theo con hiểu đó chính là Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài chưa được bày tỏ trong các thời đại, trước khi Đức Chúa Jesus vào thế gian và được bày tỏ qua Thánh Kinh cho những thế hệ sau này trong đó có thời đại mà chúng con đang sống đây. Nhờ có sự mạc khải của Chúa qua Thánh Kinh mà những thế hệ sau biết được sự màu nhiệm trong Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa.
Kính thưa Chúa!
Phần kết của thư Rô-ma mang đến cho con những bài học sau đây.
Con phải tỉnh thức trước những sự giao giảng nghịch lại với Thánh Kinh, tỉnh thức trước những sự chia rẽ bè phái, con cũng phải tỉnh thức rèn mình để chính bản thân không trở thành những kẻ như sứ đồ Phao-lô cảnh báo con dân Chúa trong thư phải tránh xa, là kẻ chia rẽ, bè phái.
Con cũng luôn phải để lòng tìm kiếm tìm sự khôn sáng và sự hiểu biết từ Thiên Chúa vì nếu không có sự khôn sáng dẫn dắt từ Chúa thì chính bản thân con không thể phân biệt được mình hoặc người khác đúng hay sai.
Muốn làm được như vậy con phải thực hiện Giô- suê chương 1 câu 8, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm để cẩn thận làm theo. Con cũng cần phải sẵn sàng xem xét lại những định kiến và những giả định của bản thân, vì nhiều khi những định kiến và giả định đó là điều che mắt khiến con không thấy được lẽ thật mà Ngài muốn bày tỏ cho con.
Kính thưa Chúa!Con cũng vô cùng cảm kích và biết ơn Chúa về sự cho con được sinh ra trong thời đại của Hội Thánh, được bày tỏ cho biết sự màu nhiệm trong Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài qua những thế hệ Thánh đồ đi trước và hiện tại là những lẽ thật con được nhận qua sự giảng dạy của người chăn dưới sự cảm thúc và bày tỏ của Đức Thánh Linh. Con biết ơn Chúa cho con cùng anh chị em của con học xong sách Rô-ma, qua những bài học mà con nhận được những sự dạy dỗ cho mình.
Con biết ơn Chúa ban cho con mỗi ngày có cơ hội, sức khỏe và tấm lòng khao khát suy ngẫm Lời Hằng Sống cùng Hội Thánh. Xin Lời Ngài thánh hóa con trở nên giống Chúa càng hơn để xứng đáng được ra đi với Ngài bất kỳ lúc nào Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:17/04/2023.
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi học Lời Ngài.
Con học được rằng:
1. Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Rô-ma đề phòng, tránh xa những người rao giảng những điều không đúng Thánh Kinh mà mục đích của họ là gây ra sự chia rẽ và vấp phạm. Bởi vì họ chỉ nói những điều lấy lòng người khác mà không nói đúng với Lời Chúa dạy. Có thể họ nói chỉ để được tiếng khen là hiểu biết, có thể họ chỉ nói một nửa sự thật nhằm lôi kéo người khác,... Những người như vậy họ không hầu việc Chúa, mà họ làm vì để thỏa mãn những ưa muốn xác thịt của mình.
2. Phao-lô biết con dân Chúa tại Rô-ma có sự vâng phục, nên ông vui mừng vì biết họ sẽ tiếp nhận lời khuyên của ông. Ông mong cho họ được sự khôn sáng để nhận thức các việc lành mà Chúa sắm sẵn, và không vấn vương, không phạm các điều dữ.
Bài học con rút ra:
1. Con học được rằng, mình không được dự phần vào các việc gây chia rẽ và khiến cho người khác vấp phạm, như nói xấu, gièm chê,... Cũng không nói những lời dua nịnh, lấy lòng, chỉ nói một mặt của vấn đề. Bởi vì những việc làm đó không được kể là hầu việc Chúa, mà còn khiến người khác phạm tội.
2. Con học được rằng, để có sự khôn sáng trong việc lành, thanh sạch các điều dữ thì con cần có lòng vâng phục. Vì chỉ có vâng phục Lời Chúa, vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình thì con mới có sự khôn sáng để nhận biết các việc lành mà làm.
Nguyện xin Chúa ban cho con được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
17/04/2023
Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm ơn Chúa vì Ngài đã ban mọi sự dư dật trên đời sống con. Con cầu xin Chúa tiếp tục chương trình của Ngài trên đời sống con, cho con được gần Chúa hơn, nhận biết Chúa và trung tín theo Chúa luôn luôn.
Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Rô-ma 16:17-27.
Lạy Chúa con hiểu rằng không phải tất cả mọi người làm việc với Phao-lô để truyền bá Phúc Âm. Có một số người vì những nguyên nhân vị kỷ, đang phân rẽ Hội Thánh qua các giáo lý sai trật. Có thể những người này đã gây ra nhiều phiền toái cho ông trong các Hội Thánh khác trong vấn đề rao giảng Lời Chúa. Họ dùng những lời nói ngọt ngào dua nịnh truyền bá đạo giáo của họ.
Ngày nay chúng con cũng có những nan đề giống như vậy, cho nên con cái Chúa phải cẩn thận để có thể phân biệt được các giáo sư giả và truyền bá tà giáo. Sứ Đồ Phao-lô đã nhấn mạnh rằng hãy coi chừng và tránh khỏi họ.
Là con dân của Chúa chúng con hiểu rằng chúng con phải vâng lời Đức Chúa Trời và làm chứng cho người khác. Vấn đề không phải là kết bạn hoặc giữ được bạn nhưng là làm đẹp lòng Đức Chúa Trời và duy trì lời chứng không thay đổi.
Lạy Chúa con hiểu rằng lời chúc phuớc cuối thư là lời chúc dài nhất Phao-lô đã từng viết. Nó nói lên chức vụ đặc biệt của ông dành cho người ngoại bang, có liên quan đến chương trình Đức Chúa Trời hiệp một các tín hữu Do Thái và dẫn ngoại vào trong một thân thể, đây cũng là sứ điệp đặc biệt của Sứ đồ Phao-lô. Chính vì sứ điệp này mà Phao-lô bị người theo giáo Do Thái bắt bớ, vì họ muốn duy trì các đặc quyền Do Thái. Cả người Do Thái và dân ngoại trong các Hội Thánh tại Rô-ma cần phải biết chương trình của Đức Chúa Trời.
Lạy Chúa con hiểu rằng Sứ đồ Phao-lô viết thư này để giải thích chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời đối với con dân Ngài, vì vậy họ sẽ được gây dựng và chia sẻ chân lý cho người chưa tin, chia sẻ về Thiên Chúa, những công việc của Ngài, sự cứu rỗi và ban bình an của Ngài. Nhờ đó mà sẽ làm chúng con vững vàng hơn trong đức tin, và càng hăng say chia sẻ về Đấng Christ cho người khác.
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!
Hồng Liên.
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong Rô-ma 16:17-27.
Lạy Cha, con hiểu câu 17 và câu 18 như sau: Những lời cuối trong bức thư gửi cho Hội Thánh tại Rô-ma, Phao-lô đã khuyên họ hãy tránh khỏi những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm. Vì những kẻ đó nghịch lại giáo lý mà họ đã học được. Giáo lý đó là những sự dạy dỗ của Đấng Christ. Bất cứ giáo lý nào không đúng Thánh Kinh thì đó là tà giáo. Chúa cũng dạy con dân của Ngài: Nhìn trái biết cây. Sự nhìn trái biết cây không giới hạn là nhận biết những tiên tri giả, giáo sự giả, người chăn giả, mà còn nhìn biết được ai là con dân chân thật của Chúa, ai là người có tấm lòng yêu kính Chúa.
Lạy Cha, con hiểu câu 19 như sau: Phao-lô cũng nhắc lại lần nữa vì đức tin của họ lan ra khắp thế gian, vì vậy mà ông vui mừng. Phao-lô cũng biết họ được đổ đầy sự hiểu biết về tin lành và giáo lý Đấng Christ, nhưng ông cũng mong họ ngày càng tấn tới trong sự hiểu biết để có được sự khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Vì khôn sáng về điều lành là nhận biết và phân biệt được những việc lành. Thanh sạch về điều dữ là không phạm những điều dữ, không dự phần trong những việc làm dữ.
Lạy Cha, con hiểu câu 20 như sau: Khi chúng con sống đẹp lòng Ngài, thì Ngài sẽ ban ơn khôn sáng, ở cùng, để chúng con chiến thắng những mưu kế thâm độc của Sa-tan. Và hết thảy con dân chân thật của Chúa đều là những người chiến thắng Sa-tan, vì họ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.
Lạy Cha, con hiểu câu 25 đến câu 27 như sau: Đức Chúa Trời có quyền giúp cho con dân của Ngài được vững vàng trong đức tin. Chỉ cần họ thật lòng tin cậy Ngài, thì Ngài sẽ ban cho họ sự khôn sáng để hiểu biết và sống đúng theo Lời Chúa. Và trong những nghịch cảnh, khó khăn, bách hại, Ngài sẽ ban ơn, thêm sức để họ có thể vượt qua.
Tin Lành là sự mầu nhiệm, là bí mật được giấu kín từ trước vô cùng và được lộ ra khi Đức Chúa Jesus bày tỏ theo kỳ đã định. Khi tin lành được lộ ra khiến nhiều người trong các dân tộc nhận được sự cứu rỗi qua việc hạ mình và vâng phục trong đức tin.
Việc Cha sắp xếp một chương trình cứu rỗi loài người ra khỏi sự hư mất, mà không một ai trên trời hay dưới đất có thể hay biết, hay nghĩ ra cho thấy Thiên Chúa của chúng con thật quyền năng và khôn sáng có một.Cảm tạ Cha đã ban cho con có sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh này. Cảm tạ ơn Cha cho con nhận biết và tin nhận Tin Lành. Nguyện Ngài luôn giữ con vững vàng trong đức tin cho đến ngày Chúa Jesus tái lâm. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
17/04/2023
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong Rô-ma 16:17-27 về các lời khuyên, lời chào thăm, lời chúc phước của Phao-lô đối với con dân Chúa ở cuối thư Rô-ma.
Kính lạy Chúa, con hiểu rằng Phao-lô khuyên anh chị em trong Chúa tại Thành Rô-ma cẩn thận, tránh xa với những người không thật lòng tin Chúa mà biểu hiện của họ là gây chia rẽ, gây vấp phạm, và những tà giáo trong vòng anh chị em.
Như có chép rằng:
"Vì Đức Chúa Trời chẳng phải Đức Chúa Trời của sự loạn lạc mà của sự hòa bình, như trong tất cả các Hội Thánh của các thánh đồ. (I Cô-rinh-tô 14:33)
Sự dẫn dắt Hội Thánh là một lẽ mầu nhiệm, bởi cùng một Đức Thánh Linh, thờ phượng một Đức Chúa Trời, nên có sự hoà bình, nếu có sự loạn lạc, gây chia rẽ thì tất nhiên có một chút men của tội lỗi. Ma quỷ biết những ai là không thật lòng tin kính Chúa, đến với Hội Thánh chỉ vì kiếm bánh, chỉ tin Chúa trên môi miệng, dùng những lời dối trá ngọt ngào để dối gạt lòng của những người vô tội, nên nó lợi dụng những người như vậy gây ra sự chia rẽ trong Hội Thánh. Sự gây chia rẽ ở đây có thể gây hiểu lầm, tổn thương, bất hoà, không hiệp một giữa các anh chị em trong Chúa. Nếu thấy có sự chia rẽ thì các anh chị em cần ngồi lại với nhau để xem xét sự việc dựa trên Lời Chúa. Đối với những người không thật lòng tin Chúa thì Hội Thánh cần dứt phép thông công.
Kính lạy Chúa, con hiểu rằng để có sự khôn sáng về điều lành, thanh sạch về điều dữ thì con cần có tấm lòng tìm kiếm sự khôn sáng trong lời của Chúa. Sự mầu nhiệm trong thuộc linh cũng là Chúa biết người có tấm lòng tìm kiếm sự khôn sáng từ nơi Ngài nên Ngài sẽ càng ban cho thêm, nhưng nếu ai đến với Lời Chúa chẳng có lòng tìm kiếm thì sẽ chẳng tìm được như có chép rằng:
"Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có, thì họ sẽ được dư dật; nhưng kẻ nào không có, thì lại cất luôn điều họ đã có nữa." (Ma-thi-ơ 13:12)
Ngoài Phao-lô con hiểu rằng còn có các anh chị em trong Chúa khác nữa cũng biết đến Hội Thánh ở Thành Rô-ma nên họ gửi lời chào thăm.
Kính lạy Chúa, qua lời chúc phước của Phao-lô con hiểu rằng ông ao ước Tin Lành của Chúa được rao ra cho mọi dân tộc khác được biết đến qua nếp sống của con dân Chúa tại Thành Rô-ma. Thật vậy, người ngoại có thể nhận biết Chúa qua nếp sống của con dân Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
Suy Ngẫm Rô-ma 16:17-27
Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Cha Trời kính yêu của chúng con!
Thưa Cha, con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con được học hỏi Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha giúp cho con có sự hiểu biết và biết áp dụng đúng đắn Lời Ngài vào trong đời sống của con. Nguyện đời sống của con là của lễ có thức hương thơm kính dâng lên Cha làm đẹp lòng Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Kính lạy Cha Từ Ái của con,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 16:17-27 như sau:
Kính thưa Cha,
Qua câu 17 và 18 con hiểu thời bấy giờ có nhiều người chống đối giáo lý Tin Lành về sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus Christ để cứu những ai tin vào Ngài ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự hư mất đời đời trà trộn vào Hội Thánh, cũng có nhiều người vì lòng tham lam, ganh tị, hư vinh và vì tư lợi của mình mà tham gia vào Hội Thánh, nhưng vì họ không thật lòng có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ, không thật tin vào Tin Lành Lẽ Thật của Đấng Christ mà Phao-lô và các sứ đồ đang rao giảng, nên họ đã lập bè phái phe đảng gây chia rẽ và vì lòng kiêu ngạo tham lam ganh tị họ đi nói xấu, gieo sự tranh cạnh và bất hòa giữa vòng con dân Chúa, họ cũng lợi dụng sự đơn sơ thật thà và tấm lòng khao khát học hỏi về Tin Lành Đấng Christ của những người dễ tin để rao giảng một giáo lý nghịch lại với giáo lý của Đấng Christ gây vấp phạm cho nhiều người. Họ vì lòng hư xấu của mình mà trở thành công cụ gian ác trong tay Sa-tan đánh phá Hội Thánh, gây cho nhiều người yếu đuối bị vấp ngã.
Phao-lô khi hay tin có những sự như vậy xảy ra trong vòng Hội Thánh, nên ông viết thư gửi đến con dân Chúa tại thành Rô-ma khuyên những anh chị em cùng Cha chân thật của ông cảnh giác trước những chiêu trò của Sa-tan, của những người không thật sự phụng sự Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Mục đích giúp họ biết nhận diện và lánh xa những kẻ chỉ vì phục vụ cho lòng tham muốn bất chính của mình mà làm ra nhiều điều gian ác giữa vòng Hội Thánh. Đây cũng chính là bài học cảnh giác mà ngày nay mỗi một chúng con cũng cần ghi nhớ và áp dụng, vì càng gần đến ngày cuối cùng thì Sa-tan sẽ càng ra sức đánh phá Hội Thánh ngày càng khốc liệt và tinh vi hơn.
Kính thưa Cha,
Trong câu 19 sứ đồ Phao-lô bày tỏ lòng vui mừng của ông trước sự tin kính và sự vâng phục đã được biết đến khắp nơi của những người thật lòng yêu kính Chúa ở tại thành Rô-ma, Phao-lô cũng muốn nhắc lại sự họ đã được Đức Thánh Linh đổ đầy năng lực, sự vui mừng bình an trong đức tin, sự dẫn dắt của thần trí trong Đấng Christ để họ có sự khôn sáng mà biết phân biệt điều lành, điều thánh sạch với điều dữ và việc làm của kẻ dữ đang xảy ra trong Hội Thánh. Mục đích khích lệ động viên giúp họ đứng vững trong đức tin và biết khuyên bảo lẫn nhau trong sự hiệp một để cùng chống trả với các kẻ dữ. Như lời ông đã gửi đến họ trước đó:
“Hỡi các anh chị em cùng Cha của tôi! Chính mình tôi cũng tin chắc rằng, các anh chị em có đầy sự ngay lành, được đổ đầy mọi sự hiểu biết, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau.” (Rô-ma 15:14)
Kính thưa Cha,
Qua lời khích lệ, chào thăm và cầu thay của Phao-lô gửi đến con dân Chúa tại thành Rô-ma từ câu 20-27 con hiểu được rằng Đức Chúa Trời sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của chúng con và giữ cho chúng con được bình an bởi tình yêu trong ân điển nhiệm mầu của Đức Chúa Jesus Christ bất cứ khi nào có những kẻ gian ác lẻn vào giữa vòng Hội Thánh nếu chúng con có đức tin vững chắc nơi Ngài, có nếp sống thánh khiết, có tấm lòng vâng phục và làm y theo mọi Lời Ngài phán dạy, có thần trí khôn sáng biết phân biệt điều lành điều dữ, biết dùng thẩm quyền và năng lực Cha ban trừ bỏ kẻ gian ác, kẻ gieo sự cạnh tranh và kẻ gieo rắc tà giáo ra khỏi giữa vòng chúng con.
Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con ngày nay được làm chi thể của thân thể Đấng Christ, được dự phần làm một thánh đồ trong Hội Thánh, được Lời Ngài bày tỏ sự mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận giúp cho chúng con có sự hiểu biết về tình yêu và chương trình ý định bình an của Ngài trên chúng con cùng toàn thể nhân loại, khiến cho chúng con ngày càng có đức tin vững chắc vào sự hành động và sự thành tín của Ngài trên chúng con; có sự dẫn dắt và sự khôn sáng trong thần trí của Đấng Christ ban cho để có năng lực: Trước cai trị bản ngã xác thịt của mình sau hiệp một cùng anh chị em chống trả các thế lực đen tối bảo vệ Hội Thánh của Ngài; và có sự khát khao cháy bỏng trong niềm hy vọng ngày được Đức Chúa Jesus Christ trở lại đón chúng con vào nơi vinh quang phước hạnh bên Ngài.
Nguyện mỗi một chúng con biết sử dụng sự khôn sáng và năng lực Cha ban cho chúng con để hiệp một cùng nhau bảo vệ Hội Thánh của Ngài mà chống trả những âm mưu gian ác của Sa-tan và các thế lực của chúng.
Nguyện lòng chúng con luôn yêu kính, vâng phục và làm y theo mọi lời phán dạy của Cha trên mình và biết khuyên bảo lẫn nhau sống một đời sống tin kính thánh khiết làm tôn vinh danh vinh hiển của Cha và được Cha vui lòng.
Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng chúng con nắm giữ chúng con trong tay của Ngài và giữ vững đức tin của chúng con đối cùng Ngài cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!
Nguyện vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!
Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha tôn kính của con ở trên trời!
Con dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày mới trong ân điển của Cha. Con lại được học Lời Ngài, con xin viết ra những sự hiểu của con trong Rô-ma 16:17-27 với tựa đề Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước.
Kính thưa Chúa! Con hiểu:
- Sứ đồ Phao-lô đã khuyên nhắc con dân Chúa tại Rô-ma hãy bám chặt vào Lẽ Thật họ đã được nhận từ Thánh Kinh, hãy tỉnh thức trước những người đem giáo lý nghịch lại Thánh Kinh, làm ra những điều vấp phạm, là những sự gây chia rẽ, bất hòa, họ là những người không phụng sự Đức Chúa Trời mà chỉ vì chính bản thân họ, để họ mưu cầu tài vật hoặc danh vị nào đó mà họ dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội. Những sự như vậy hãy tránh xa. Để mục đích cuối cùng là giữ vững đức tin trong Đấng Christ.
- Sứ đồ Phao-lô đã rất vui mừng mà khen con dân Chúa trong Hội Thánh tại Rô-ma vì tiếng đồn về sự vâng phục Chúa mà vâng phục nhau, nhưng ông mong muốn họ hãy đến gần Đức Chúa Trời qua Lời Ngài là Thánh Kinh mà được sự khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ. Vì chỉ có qua Lời Ngài mới thánh hóa và biển đổi một người nên khôn sáng, chính trực.
Kính thưa Chúa! Con học được:
- Con phải có tấm lòng của một người phụng sự Chúa luôn lo lắng, hướng lòng về anh chị em cùng đức tin, tâm tình, khích lệ, khuyên nhắc nhau để giữ vững Đạo.
- Hãy phụng sự Chúa cách nóng cháy, có tinh thần hy sinh vì lợi ích của nhà Chúa.
- Hãy bám vào Lời Chúa để có tiếng nói ân hậu trong lẽ thật, làm ích cho người nghe, mà không tham dự vào các sự phán xét, gièm chê không ích lợi, cũng như sự dua nịnh là những sự không thanh sạch mà Chúa không khứng đoái đến.
- Để mà được sự khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ, con phải tôn kính Chúa, vâng phục những lẽ thật đã được Thánh Kinh ghi chép lại và được người chăn giảng giải. tiếp nhận trong sự khiêm nhường và luôn tôn vinh Chúa trong mọi sự.
Con cảm tạ ơn Chúa đã cho con có những sự học hỏi Lời Ngài, xin Cha cứ ban ơn cho con luôn được ở trong sự quan phòng của Ngài, xin Cha cho con biết giữ lấy những sự đã học để thực hành cần thận, hầu cho trong việc làm của con không làm buồn lòng Cha nhưng luôn tôn vinh danh thánh của Ngài mãi mãi. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus ChristNguyễn Ngọc Tú: Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 16:17-27. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu qua phân đoạn này.
Thưa Cha, con hiểu câu 17, 18 như sau: Phao-lô khuyên Hội Thánh tại Rô-ma dứt thông công, đưa ra khỏi Hội Thánh những kẻ gây chia rẽ. Những dấu hiệu dễ nhận biết những người này là hay tỏ ra hiểu biết, khoe mình, nói xấu, gièm chê, làm việc gì cũng tìm cách để được khen ngợi, hay cãi lời người chăn, các trưởng lão.
Thưa Cha, con hiểu câu 19 như sau: Sau lời chào đầu thư Rô-ma 1:8, một lần nữa trong câu 19 ở phân đoạn này Sứ Đồ Phao-lô bày tỏ sự vui mừng, hãnh diện về sự vâng phục của đức tin của các thánh đồ tại thành Rô-ma. Niềm vui này là cảm nhận tự nhiên của một người thật lòng sống ở trong Chúa. Bởi lẽ, các thánh đồ chân thật của Đấng Christ đều cảm nhận được một cuộc sống theo Chúa phải chịu nhiều vất vả, khó khăn, bị người thân và thế gian ghét bỏ. Nên khi nghe biết một ai đó sống thật vững vàng trong Chúa thì lòng sẽ thấy được an ủi nhiều và cảm tạ Chúa đã gìn giữ người anh chị em ấy vượt qua những khó khăn, gian khổ. "Khôn sáng về điều lành" là có sự hiểu biết rõ ràng về điều lành, là mọi lời Chúa phán, biết cách áp dụng sự hiểu đó vào trong cuộc sống; đồng thời cũng biết cách giúp anh chị em trong Chúa hiểu biết và sống theo điều lành. "Thanh sạch về điều dữ" là nếp sống tránh xa mọi điều dữ, không suy nghĩ về điều dữ, đồng thời cũng giúp người khác tránh xa điều dữ.
Thưa Cha, lâu nay con vẫn ngẫm nghĩ về "lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận... mà giờ được làm cho lộ ra". Cảm tạ Chúa, thật sự mỗi lần học biết được một lẽ thật qua sự giảng dạy của người chăn, sự chia sẻ của các anh chị em trong Hội Thánh, con thấy Tin Lành của Ngài thật mầu nhiệm. Sự hiểu biết về Tin Lành đem lại cảm giác vui mừng, bình an, làm đức tin trong con được lớn lên.
Thưa Cha, hôm nay khi đọc đến phân đoạn cuối của thư Rô-ma lòng con cũng xúc động. Con dâng lời cảm tạ Cha đã ban ơn cho con trong sự đọc và suy ngẫm xuyên suốt sách Rô-ma cùng với các anh chị em trong Hội Thánh. Qua sự đọc lại các bài giảng chú giải của người chăn và tự mình ngồi ngẫm nghĩ về các lẽ thật được giải bày trong sách Rô-ma, giúp con được tăng lên những hiểu biết về Chúa, đồng thời con cũng cảm nhận được nhiều hơn về Sứ Đồ Phao-lô và các thánh đồ thời xưa về sự chịu khổ trong Chúa của họ. Họ đã để lại cho con một tấm gương để noi theo và được vững lòng trong sự chịu khổ. Nguyện rằng một ngày không xa nữa con sẽ được mặt đối mặt, được nghe các thánh đồ kể về những câu chuyện dấn thân phụng sự Chúa.Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
18/04/2023
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì một ngày nữa con được sống trong sự bình an của Ngài. Cảm tạ Cha vì Lời Cha ban cho con hôm nay. Con xin ghi lại sự con hiểu trong Rô-ma 16:17-27.
Thưa Cha, con hiểu câu 17 và 18 là lời khuyên của Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Rô-ma. Ông nhắc họ hãy coi chừng những kẻ gây ra sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại Lẽ Thật. Khi nhận biết những người như vậy thì Hội Thánh cần tránh khỏi họ, nghĩa là dứt thông công với họ, để họ không còn cơ hội gây ra thiệt hại cho Hội Thánh nữa. Bởi người phụng sự Chúa thì sẽ luôn "theo đuổi những sự làm cho hòa thuận và những sự gây dựng lẫn nhau." (Rô-ma 14:19), còn kẻ phục vụ cái bụng của họ thì dùng lời nói ngọt ngào, êm tai để dối gạt lòng người gây nên sự phạm tội và chia rẽ.
Thưa Cha, con hiểu câu 19 là Phao-lô bày tỏ lòng vui mừng của ông khi con dân Chúa ở Rô-ma có sự vâng phục Chúa. Sự sống theo Lời Chúa của họ đã được biết đến khắp nơi trong đế quốc La-mã, chắc rằng nơi nào được nghe biết đến nếp sống của họ trong Chúa thì đều được gây dựng và vui mừng. Phao-lô mong cho họ luôn "được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ". Con hiểu là trong các việc làm lành của con dân Chúa, thì ma quỷ vẫn luôn tìm cách tấn công, nên rất cần khôn sáng trong khi làm lành, vì nếu không việc tưởng là lành lại trở nên cớ gây vấp phạm. Như việc tiếp trợ, cứu giúp anh chị em cùng Cha được làm ra trong tình yêu thương thì ấy là việc lành, nhưng không cẩn thận lại gây nên sự vấp phạm cho người nhận tiếp trợ. Thành ra người làm việc tưởng lành lại hóa ra làm dữ, vì có thể khiến cho người yếu đuối ỷ lại, chỉ trông cậy vào loài người thay vì trông cậy nơi Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu câu 20 nói lên lẽ thật rằng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của con dân Ngài. Ấy là sự con dân Chúa sẽ thắng hơn mưu kế của Sa-tan, bởi trong họ có sự bình an của Đức Chúa Trời, lại có sự khôn sáng trong các việc làm lành của họ, nhờ đó họ được thanh sạch về điều dữ. Những điều dữ Sa-tan bày ra trong mưu kế nó thì sẽ bị thua bởi sự thanh sạch của con dân Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong phân đoạn trước thì Phao-lô gửi lời chào thăm đến từng người mà ông biết ở Hội Thánh Rô-ma, còn phân đoạn này thì những người ở cùng Phao-lô, như Ti-mô-thê, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, Tẹt-tiu, Gai-út, Ê-rát, Qua-rơ-tu, cũng muốn gửi lời chào thăm đến các anh chị em trong Chúa ở Rô-ma nữa. Con nghĩ rằng dẫu họ có thể chưa từng có cơ hội gặp nhau trực tiếp, nhưng khi họ nghe biết về đức tin của nhau thì tự nhiên trong họ sẽ có sự cảm mến và gần gũi, nên nhân cơ hội Phao-lô viết thư thì họ cũng muốn gửi lời chào thăm đến nhau. Qua đó, con cảm nhận được tình cảm giữa các con dân chân thật của Chúa trong Hội Thánh ban đầu thật đáng quý!Con cảm tạ Cha vì Cha ban cho con Tin Lành. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã khiến "lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận" là Tin Lành được tỏ ra cho con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã cảm động lòng con tiếp nhận Tin Lành và hiểu được Tin Lành. Nguyện đời sống của con luôn được vững vàng trong Tin Lành của Ba Ngôi Thiên Chúa bởi sự vâng phục của đức tin. Nguyện Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men.
Thưa Cha, một lần nữa con xin dâng lời cảm tạ lên Cha vì những điều Cha ban cho con thật lớn, nhờ được cùng Hội Thánh đọc và suy ngẫm Lời Cha mà con mới có thể ghi lại những điều con hiểu xuyên suốt thư Rô-ma. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ đã thêm sức cho con, đồng hành cùng con. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã soi dẫn con, cho con thêm lên sự hiểu biết về những điều thuộc về Thiên Chúa. Nguyện con luôn được vui thỏa trong Lời Hằng Sống của Thiên Chúa từ nay cho đến đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
18/04/2023
Rô-ma 16:17-27 Lời Khuyên, Lời Chào Thăm, Lời Chúc Phước
17 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi khuyên các anh chị em hãy coi chừng những kẻ gây ra những sự chia rẽ và những sự vấp phạm, nghịch lại giáo lý mà các anh chị em đã học được! Hãy tránh khỏi họ!
18 Vì những kẻ như vậy chẳng phụng sự Chúa của chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, nhưng phục vụ cái bụng của họ; dùng những lời ngọt ngào và êm tai mà dối gạt lòng của những người vô tội.
19 Vì sự vâng phục của các anh chị em đã được biết đến khắp nơi, nên tôi vì các anh chị em mà vui mừng. Tôi mong rằng các anh chị em được khôn sáng về điều lành và thanh sạch về điều dữ.
20 Nhưng Đức Chúa Trời của Sự Bình An sẽ sớm giày đạp Sa-tan dưới chân của các anh chị em. Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với các anh chị em! A-men!
21 Ti-mô-thê, người cùng làm việc với tôi, Lu-si-út, Gia-sôn, Sô-xi-ba-tê, là các bà con của tôi chào các anh chị em.
22 Tôi là Tẹt-tiu, người chép thư, chào thăm các anh chị em trong Chúa.
23 Gai-út, người tiếp đãi tôi và toàn thể Hội Thánh, chào các anh chị em. Ê-rát, thủ quỹ của thành phố, Qua-rơ-tu, người anh em cùng Cha, cũng chào các anh chị em.
24 Nguyện ân điển của Chúa chúng ta, Đức Chúa Jesus Christ, ở với hết thảy các anh chị em! A-men!
25 Nguyện Đấng có quyền làm cho vững vàng các anh chị em theo Tin Lành của tôi và lời giảng của Đức Chúa Jesus Christ, theo sự mạc khải về lẽ mầu nhiệm đã giấu kín từ các thời vô tận,
26 mà bây giờ được làm cho lộ ra, và cũng bởi Thánh Kinh của các tiên tri, theo lệnh của Đức Chúa Trời Vĩnh Hằng, khiến cho mỗi một dân tộc đều biết về sự vâng phục của đức tin,
27 là Thiên Chúa khôn sáng có một, qua Đức Chúa Jesus Christ được vinh quang cho đến vĩnh cửu! A-men. [Viết tại thành Cô-rinh-tô cho người Rô-ma, do Phê-bê, chấp sự của Hội Thánh tại Xen-cơ-rê, chuyển đến.]
Kinh lạy Cha,
Con cảm tạ Cha cho con buổi sớm nay được suy ngẫm, ghi chép những điều Cha dạy dỗ qua Rô-ma 16:17-27.
Thưa Cha, Cha khuyên dạy con:
1). Con cần hết sức cẩn thận khi tiếp xúc với những người rao giảng tà giáo, những tiên tri giả. Nếu biết chắc họ rao giảng sai Lời Chúa, không chịu hạ mình tiếp nhận lẽ thật, thì con cần tránh xa họ, không trò chuyện, không chào hỏi.
2). Con hiểu chỉ có lẽ thật về Thiên Chúa, về Tin Lành của Đấng Christ Jesus cùng sự vâng phục mới giúp con khôn sáng, chiến thắng mọi tội lỗi.
3). Con cần theo bước Chúa Jesus, thực hiện sứ mệnh, đồng công với anh chị em cùng đức tin, hết lòng rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus cho nhiều người được biết, đặc biệt là trên những người Cha đặt để rao truyền và chăm sóc.
Bài học áp dụng:
1). Con không tham gia sinh hoạt nơi các nhà thờ trong các giáo hội tà giáo như Công Giáo, giáo hội Đức Chúa Trời Mẹ, thậm chí giáo hội mang tên Tin Lành nhưng lại giảng sai Lời Chúa và nhiều giáo hội rao giảng sai Lời Chúa khác đang tràn lan.
2). Con chỉ tin và làm theo Lời Chúa là Chúa của con trong Thánh Kinh.
3). Con chỉ đồng công cùng anh chị em cùng Cha của con là hết thảy những người hoàn toàn tin nhận máu vô tội của Đức Chúa Jesus, thật lòng ăn năn tội và hết lòng sống theo Lời Chúa dạy trong Thánh Kinh, cả hai phần Cựu Ước và Tân Ước.
Thưa Cha, con cảm tạ Cha cho con hôm nay được suy ngẫm thêm sự chào thăm trong Chúa qua việc Phao-lô nhắc đến từng tên, việc làm cùng lời chào thăm. Con hiểu đây là việc lành cần thiết, thăm hỏi đức tin lẫn nhau.
Con cảm tạ tạ Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong con và thánh hoá con mỗi ngày.
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Lan
19/04/2023