Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Hôm nay, ngày 07/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23.

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được điều gì từ sự cam kết của Phao-lô đối với lời hứa nguyện của ông (cắt tóc tại Xen-cơ-rê)? Tại sao Phao-lô hứa nguyện sẽ cắt tóc?
2. Chúng ta thấy gì về thái độ của Phao-lô trong việc chấp nhận và từ chối lời mời ở lại lâu hơn tại Ê-phê-sô? Điều này dạy chúng ta điều gì về sự cân bằng giữa phục vụ và tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh?
3. Phao-lô nói: "Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Chúng ta có nhận thức và chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trong các kế hoạch của mình như thế nào?
4. Chúng ta có thể học được gì từ việc Phao-lô "làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ" khi ông đi qua các vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi?
5. Chúng ta thấy gì về cách Phao-lô cân bằng giữa nhiệm vụ truyền giáo và mối quan hệ với các Hội Thánh hiện có?
6. Chúng ta có suy nghĩ gì về vai trò của Bê-rít-sin và A-qui-la trong hành trình của Phao-lô? Điều này dạy chúng ta điều gì về tầm quan trọng của sự đồng hành trong công việc của nhà Chúa?
7. Chúng ta có thể học được điều gì từ sự sẵn lòng của Phao-lô trong sự di chuyển liên tục để phục vụ Tin Lành?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể xem xét lại các cam kết và lời hứa nguyện của mình với Chúa như thế nào để đảm bảo bạn đang trung tín thực hiện chúng?
2. Bạn có thể thực hành thói quen đưa tất cả các kế hoạch của mình vào dưới ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách nói: "Nếu Chúa muốn" và thực sự tin vào điều đó không?
3. Bạn có thể dành thời gian để "làm vững lòng" ai đó trong hành trình đức tin của họ trong tuần này không?
4. Bạn có đang cân bằng tốt giữa các mối quan hệ và sự phục vụ trong cuộc sống Cơ Đốc của mình không? Làm thế nào bạn có thể đảm bảo rằng bạn không bỏ qua việc chăm sóc các mối quan hệ quan trọng trong khi vẫn hoàn thành sứ mệnh của mình?
5. Bạn có đang sẵn lòng di chuyển khỏi vùng an toàn của mình để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời không? Điều gì đang giữ bạn lại, và làm thế nào bạn có thể vượt qua những rào cản đó?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1818-28-phao-lo-ve-an-ti-ot-a-bo-lo-tai-e-phe-so/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
07/05/2025 09:35

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng ta có thể học được điều gì từ sự cam kết của Phao-lô đối với lời hứa nguyện của ông (cắt tóc tại Xen-cơ-rê)? Tại sao Phao-lô hứa nguyện sẽ cắt tóc? Phân đoạn này con không hiểu và không rõ là Phao-lô đã hứa nguyện với ai, hứa nguyện sẽ cắt tóc để làm gì.

2. Chúng con học được ở Phao-lô trong việc chấp nhận và từ chối lời mời ở lại lâu hơn tại Ê-phê-sô. Điều này dạy chúng con cần có sự cân bằng giữa phục vụ và tuân theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong công tác hầu việc Chúa.

3. Phao-lô nói: "Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Chúng con nhận thức và chấp nhận ý muốn của Đức Chúa Trời trong các kế hoạch phụng sự Chúa của mình theo ý muốn tốt lành của Ngài.

4. Chúng con học được rằng, sự củng cố đức tin cho những người mình đã rao Tin Lành cho họ cũng như việc Phao-lô "làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ" khi ông đi qua các vùng Ga-la-ti và Phi-ri-gi là một điều rất quan trọng.

5. Chúng con học được cách Phao-lô cân bằng giữa nhiệm vụ truyền giáo và mối quan hệ với các Hội Thánh hiện là điều không thể tách rời nhau.

6. Chúng con nhận thức rằng, vai trò của Bê-rít-sin và A-qui-la trong hành trình của Phao-lô là rất quan trọng. Vì sự đồng hành của những anh chị em cùng Cha trong công việc của nhà Chúa là không thể thiếu. Cảm tạ Chúa.

7. Chúng con học được sự tận tâm, sự sốt sắng, sự hết lòng hầu việc Chúa của Phao-lô trong sự di chuyển liên tục để phục vụ Tin Lành.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ xem xét lại các cam kết và lời hứa nguyện của mình với Chúa, để đảm bảo con đang trung tín thực hiện chúng.

2. Con sẽ thực hành thói quen đưa tất cả các kế hoạch của mình dưới ý muốn của Đức Chúa Trời bằng cách nói: "Nếu Chúa muốn" và con thực sự tin vào điều đó. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ dành thời gian để "làm vững lòng" hai đứa cháu của con và cho một người ngoại trong hành trình đức tin của họ trong tuần này. Con xin Chúa giúp con. A-men! Con cảm tạ Chúa.

4. Con đang cân bằng tốt giữa các mối quan hệ và sự phục vụ trong cuộc sống Cơ Đốc của mình. Con xin Chúa giúp để không bỏ qua việc chăm sóc các mối quan hệ quan trọng trong khi vẫn hoàn thành sứ mệnh của mình. Con cảm tạ Chúa.

5. Con sẵn lòng di chuyển khỏi vùng an toàn của mình để đáp ứng lời kêu gọi của Đức Chúa Trời. Có điều tuổi già và sức khỏe suy yếu là những điều giữ con lại. Con xin Chúa giúp con để có thể vượt qua những rào cản đó. Con cảm tạ Chúa

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đồng Thị Nghĩa
07/05/2025 23:33

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con học Lời Ngài giờ này. Xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con. Xin Cha giúp con hiểu biết thêm ý muốn của Ngài qua bài học hôm nay! Con tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, sau một thời gian Phao-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô thì ông đã "từ giã các anh chị em cùng Cha" để tiếp tục lên đường. Con đọc từ "từ giã" này con nghĩ tới sự quyến luyến của con dân Chúa với Phao-lô. Ông đã ở một thời gian với họ rồi lại đi, có lẽ họ đã rất buồn khi phải chia tay ông. Nhưng dù sao thì họ vẫn biết rằng ông rất vững mạnh trong Chúa nên họ có niềm vui về ông. Con nghĩ tới mấy chị em từng ở trong Hội Thánh, không biết giờ các em còn ở cùng thành phố này nữa hay đã đi đâu, con rất buồn khi phải xa các em, vì các em đã chọn ra khỏi Hội Thánh. Các em đã ra đi mà không nói nguyên nhân, nhưng con hiểu rằng các em đã có sự hiểu lầm về Hội Thánh nên mới lui ra. Con ước gì các em nói hết ra những điều khiến các em không tin cậy Hội Thánh nữa, và các em có lòng lắng nghe để được giải thích cho hiểu, và nếu ai thật có lỗi thì ăn năn. Nếu các em thật sự giải quyết vấn đề theo Lời Chúa thì chỉ có sự hòa thuận, hiệp một chứ không thể có sự phân rẽ như vậy. Con xin Cha thương xót mà phục hồi lại tình yêu ban đầu của các em với Ngài, với Hội Thánh. Con nghĩ tới việc các em trở lại và mấy chị em tíu tít với nhau, con rất vui. Nguyện xin Cha giúp cho điều đó thành hiện thực, con tạ ơn Ngài!

19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.

Con tự hỏi tại sao lại là Phao-lô "đã để họ ở đó" mà không phải là "A-qui-la và Bê-rít-sin đã ở lại đó". Cách dùng từ này giúp con hiểu rằng hai vợ chồng A-qui-la hết lòng tin cậy Phao-lô nên họ thật sự đặt mình dưới sự chăn dắt của ông, tiếp nhận những quyết định của ông đối với họ.

Con xin Cha cũng cho vợ chồng con có tấm lòng khiêm nhường, hạ mình, đặt mình dưới sự chăn dắt của Chúa qua những người có chức vụ chăn dắt con dân Chúa trong Hội Thánh, vì đó là ý muốn của Ngài đối với chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Con tạ ơn Cha cho con có bài học hôm nay. Xin Cha giúp con ghi nhớ và hết lòng làm theo Lời Ngài! Con tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
07/05/2025

***


Đặng Thái Học
08/05/2025 14:56

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.

Sau đó, Phao-lô đã ở lại Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày. Rồi, ông đã từ giã các anh chị em cùng Cha, bắt đầu hành trình truyền giáo thứ ba bằng tàu biển đến xứ Si-ri. Cùng đi với Phao-lô là Bê-rít-sin và A-qui-la, là hai vợ chồng mà ông đã gặp tại Cô-rinh-tô. Ông đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì có lời hứa nguyện với Chúa. Mục đích việc Phao-lô mang theo Bê-rít-sin và A-qui-la là hai người bạn cùng đồng hành, đồng công với ông trong công tác rao giảng Tin Lành và gây dựng Hội Thánh. Việc Phao-lô đã cắt tóc bởi ông đã hứa nguyện với Chúa, dâng mình lên Đức Chúa Trời cách trọn vẹn. Bài học cho con dân Chúa là hãy khích lệ đức tin cho các tín hữu mới tin nhận Chúa, chăm sóc đời sống thuộc linh cho họ luôn trưởng thành vững chắc.

19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.

Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, Phao-lô đã để Bê-rít-sin và A-qui-la ở đó, để chuẩn bị công việc tiếp theo trong mục vụ. Và theo thường lệ, ông vào nhà hội để giảng Thánh Kinh, và biện luận với những người Do-thái. Sự giảng dạy Lời Chúa và biện luận cùng nhau thể hiện sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, nhắm đến sự gây dựng Hội Thánh theo Lẽ Thật, như chính Đức Chúa Trời đã kêu gọi dân sự của Ngài, cũng như con dân Chúa trong mọi thời đại (Ê-sai 1:18).

20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.

Những người Do-thái tại Thành Cô-rinh-tô tỏ lòng tiếp nhận sự giảng dạy của Phao-lô, muốn ông ở lại với họ thêm một thời gian nữa. Tuy nhiên, Phao-lô đã từ chối, vì ông muốn hoàn tất lời hứa nguyện của mình, bước theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo. Bài học cho con dân Chúa về sự lắng nghe tiếng phán của Chúa qua tâm thần, và vâng theo Ngài trong mọi sự.

21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.

Dù Phao-lô được những người Do-thái tại Cô-rinh-tô ngưỡng mộ, muốn được ở với ông thêm một thời gian nữa, nhưng ông vẫn ra đi theo tiếng gọi của Đức Chúa Trời, coi việc giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem là quan trọng hơn. “Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các người lần nữa.” Đây là điều mà Phao-lô bày tỏ đức tin vào sự hướng dẫn của Chúa trước những người Do-thái tại Cô-rinh-tô. Rồi, ông đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô, tiếp tục hành trình truyền giáo của mình.

22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.

Khi tàu cập bến tại Thành Sê-sa-rê, Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem, chào thăm Hội Thánh, rồi tiếp tục đi xuống Thành An-ti-ốt, nơi ông thường xuất phát trên các hành trình truyền giáo của mình.

23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Phao-lô đã ở tại Thành An-ti-ốt ít lâu, rồi tiếp tục lên đường, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để chăm sóc đời sống thuộc linh cho hết thảy môn đồ thêm vững mạnh. Bài học đối với con dân Chúa, là hãy luôn chú nhắm đến sự củng cố đức tin cho nhau, đặc biệt là những tín hữu mới tin Chúa, và nơi những Hội Thánh địa phương mới được thành lập.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô về lại Thành An-ti-ốt, bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo. Dù phải trải qua nhiều gian nan, thử thách nhưng Phao-lô vẫn luôn kiên trì trong chức vụ, trung tín trong lời hứa về sự cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê theo tập tục Do-thái, cùng đồng công trong công việc Chúa giao, giữ tấm lòng mong muốn trở lại phục vụ anh chị em cùng đức tin theo sự cảm động của Chúa, và luôn sốt sắng trong sự chăm sóc những tín hữu mới tin nhận Chúa.

Con nguyện học theo gương phụng sự Chúa của Phao-lô, vâng phục ý Chúa, trung tín thực hành việc làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ, và rao giảng tình yêu, Lẽ Thật của Thiên Chúa cho người lân cận. Và con nguyện dành thời gian để “làm vững lòng” một cháu mới tin nhận Chúa trong hành trình đức tin của cháu trong tuần này. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
09/05/2025 08:32

Suy Ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 – Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một ngày mới để học hỏi và thờ phượng Ngài. Chúng con xin Ngài gìn giữ gia đình chúng con trong tình yêu và sự bình an của Ngài, hướng dẫn chúng con sống thánh khiết và tránh xa mọi cám dỗ. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài là ngọn đèn soi bước chân chúng con. Chúng con xin nêu sự hiểu của mình trong phân đoạn Thánh Kinh này, nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật.

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.

Chúng con hiểu rằng, sau khi phục vụ tại Cô-rinh-tô, Phao-lô ở lại thêm nhiều ngày để chăm sóc Hội Thánh, rồi từ giã các anh chị em trong tình yêu thương. Ông cùng Bê-rít-sin và A-qui-la đi tàu đến xứ Si-ri, và tại Xen-cơ-rê, ông cắt tóc để hoàn thành lời hứa nguyện, có thể liên quan đến luật Na-xi-rê (Dân Số Ký 6), có thể để bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời sau hành trình truyền giáo hoặc cầu xin sự bảo vệ cho chuyến đi sắp tới. Điều này cho chúng con thấy sự tận hiến và vâng phục của Phao-lô trong việc giữ lời cam kết với Đức Chúa Trời.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi sống đời sống tận hiến, giữ lời hứa với Chúa và duy trì mối thông công yêu thương với anh chị em trong Hội Thánh. Lời Ngài phán: “Khi ngươi hứa lời hứa cùng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, thì chớ trì hoãn làm cho xong. Vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Thiên Chúa của ngươi, chắc chắn sẽ đòi sự ấy nơi ngươi và nó trở thành tội trong ngươi.” (Phục Truyền Luật Lệ Ký 23:21).

19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.

Chúng con nhận thấy rằng, tại Ê-phê-sô, Phao-lô tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Lành bằng cách vào nhà hội, biện luận với người Do-thái. Dù họ mời ông ở lại lâu hơn, ông từ chối vì có kế hoạch khác, cho thấy sự vâng theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Điều này thể hiện lòng nhiệt thành của Phao-lô trong việc chia sẻ Lời Chúa, dù chỉ trong thời gian ngắn.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tận dụng mọi cơ hội để làm chứng về Chúa, ngay cả trong những hoàn cảnh tạm thời, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người” (Mác 16:15).

21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: “Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa.” Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.

Chúng con hiểu rằng, Phao-lô từ giã người Do-thái tại Ê-phê-sô với lời hứa sẽ trở lại “nếu Đức Chúa Trời muốn” cho thấy ông hoàn toàn cậy dựa vào ý muốn của Đức Chúa Trời. Ông rời Ê-phê-sô để giữ lễ hội tại Giê-ru-sa-lem, thể hiện lòng kính sợ và sự ưu tiên thờ phượng Chúa.
Chúng con học được rằng: Mọi kế hoạch của chúng con phải đặt dưới sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời, như lời Ngài phán: “Nếu như Chúa muốn, thì chúng ta còn sống và sẽ làm việc nọ, việc kia.” (Gia-cơ 4:15).

22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.

Chúng con nhận thấy rằng, sau khi đến Sê-sa-rê, Phao-lô đi lên Giê-ru-sa-lem để chào Hội Thánh, rồi trở về An-ti-ốt, nơi ông từng được giao phó sứ mạng truyền giáo. Hành động này cho thấy Phao-lô luôn trân trọng mối liên hệ với Hội Thánh, thông công và báo cáo công việc.
Chúng con học được rằng: Sự thông công với Hội Thánh là điều quan trọng để duy trì sự hiệp một và khích lệ lẫn nhau trong đức tin, như Lời Ngài phán: “Chớ bỏ qua sự nhóm hiệp của chúng ta như thói quen của một số người” (Hê-bơ-rơ 10:25).

23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Chúng con hiểu rằng, sau khi ở lại An-ti-ốt, Phao-lô tiếp tục hành trình truyền giáo, đi qua Ga-la-ti và Phi-ri-gi để khích lệ và củng cố đức tin các môn đồ. Điều này cho thấy tấm lòng phục vụ và tận hiến vì Tin Lành của Phao-lô, không chỉ rao giảng mà còn chăm sóc để các tín hữu trưởng thành trong đức tin.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi chăm sóc và khích lệ anh chị em trong Hội Thánh, giúp họ vững vàng trong đức tin, như lời Ngài phán: “Các anh chị em hãy tỉnh thức! Hãy đứng vững trong đức tin! Hãy can đảm! Hãy mạnh mẽ!” (I Cô-rinh-tô 16:13).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 dạy chúng con về lòng tận hiến, sự vâng phục, và tinh thần chăm sóc Hội Thánh của Phao-lô. Qua hành trình truyền giáo của ông, chúng con thấy sự dẫn dắt kỳ diệu của Ngài. Qua sự khích lệ các môn đồ, chúng con nhận biết tầm quan trọng của việc xây dựng thân thể Đấng Christ. Xin ban thêm lòng trung tín và sự khôn ngoan để chúng con sống theo ý muốn Ngài, rao giảng Tin Lành và khích lệ anh chị em trong đức tin.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
09/05/2025 09:13

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ gìn chúng con một ngày bình an. Cảm tạ Chúa cho mấy hôm nay thời tiết được tạnh ráo, có nắng, nên con thuận tiện làm cỏ vườn và những luống rau cũng được lên tốt. Thì giờ này con được có sức khỏe và phương tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn và soi dẫn con trong sự học và ghi lại sự hiểu của mình. Con cảm tạ Chúa!

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Thưa Chúa, con hiểu hai vợ chồng Bê-rít-sin và A-qui-la hiệp cùng với Phao-lô để đi tới Ê-phê-sô. Cảm tạ Chúa đã luôn ban cho Phao-lô những người bạn cùng đức tin, cùng tấm lòng sốt sắng phụng sự Chúa, làm bạn đồng hành. Con hiểu Chúa cũng luôn sắm sẵn mọi sự cho chúng con trên bước đường hầu việc Chúa, miễn là chúng con cứ đặt lòng tin cậy nơi Ngài luôn. Con cũng cảm tạ Chúa nhiều vì Chúa cũng ban cho chúng con có những anh chị em cùng Cha chân thật, con hiểu Chúa đã dùng họ để thêm sức, an ủi và khích lệ chúng con nhiều trên bước đường hầu việc Chúa.

Thưa Chúa, Phao-lô đã rao giảng cho những người Do-thái tại Ê-phê-sô, và họ đã xin ông ở lại thêm một thời gian để tiếp tục giảng cho họ nữa. Tuy nhiên Phao-lô không đồng ý, vì ông đã có ý định đến Giê-ru-sa-lem để giữ lễ hội. Con hiểu rằng, ông đã cầu nguyện với Chúa và biết mình nên làm gì, đi đâu từ trước. Vậy nên khi hoàn thành việc rao giảng tại Ê-phê-sô thì ông mau chóng tạm biệt họ để lên đường. Con thấy ông hành xử theo sự dẫn dắt và cảm động của Chúa, ông không để cảm xúc hay hoàn cảnh chi phối.

Tuy nhiên ông cũng hứa rằng nếu Chúa muốn thì ông sẽ trở lại với họ lần nữa. Con hiểu điều đó bày tỏ rằng ông luôn tìm cầu ý Chúa trước quyết định của mình. Vì chưa biết Chúa có muốn ông lại đến Ê-phê-sô hay không, nên ông đã trả lời họ như vậy. Con thấy đó là câu trả lời khôn sáng, vì không ai biết trước được ngày mai ra sao. Qua đây con cũng học được rằng, điều gì chưa cầu hỏi Chúa, hoặc chưa rõ ràng thì cần chậm lại để tìm cầu ý Chúa. Nhất là những việc đến cách bất ngờ thì điều đầu tiên cần làm là cầu xin Chúa. Con hiểu để có thể như vậy thì thứ nhất cần phải có một thói quen trong việc tìm cầu ý Chúa và thứ hai là quen lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa. Có như vậy mới nhanh chóng và nhạy bén trong các việc đều theo sự dẫn dắt của Chúa.

Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học này. Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn biết cẩn trọng trong mỗi việc để mỗi việc luôn được làm theo ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Ngài!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
09/05/2025

***


Phạm Trịnh Minh Anh
11/05/2025 21:51

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề để đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng và dạy con hiểu Lời của Chúa. Con cảm tạ Ngài.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23.

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự kiện Phao-lô bị những người Do-thái bắt đưa đến quan trấn thủ nhưng người chẳng bị tổn hại gì thì người ở lại Cô-rinh-tô thêm một thời gian nữa mới từ giã Hội Thánh tại đó để đi tàu đến xứ Si-ri. Bê-rít-sin và A-qui-la đã cùng với Phao-lô rời đi cho thấy Hội Thánh tại Cô-rinh-tô giờ đây đã được vững vàng. Khi đến Thành Xen-cơ-rê thì Phao-lô đã cắt tóc vì đã hoàn tất lời hứa nguyện với Chúa. Có lẽ ông đã hứa nguyện với Chúa khi Ngài hiện ra để khích lệ ông trong khải tượng ở câu 9-10.

19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi đến Thành Ê-phê-sô, Phao-lô tiếp tục theo thói quen vào nhà hội để biện luận với những người Do-thái về những lời tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước xác nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Mặc dù những người Ê-phê-sô có ý muốn người ở lại thêm một thời gian để được nghe người giảng thêm, nhưng Phao-lô đã từ chối vì người muốn kịp thời gian đến dự lễ hội tại Giê-ru-sa-lem. Lời giã từ của Sứ Đồ Phao-lô giúp con hiểu rằng ông luôn làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời để quyết rời Ê-phê-sô, để tiếp tục đi lên Giê-ru-sa-lem, và nếu Chúa muốn thì ông sẽ trở lại sau. Công việc Chúa ở đây thì ông đã sắp xếp để Bê-rít-sin và A-qui-la ở lại, họ sẽ thay ông tiếp tục giảng dạy về Đấng Christ cho những người tìm kiếm Lẽ Thật.

22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng sau đó thì Lu-ca và Phao-lô đến Thành Sê-sa-rê bằng tàu, rồi đi lên Giê-ru-sa-lem tham dự lễ hội và chào thăm Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Con không biết lý do gì khiến ông sốt ruột muốn đến Giê-ru-sa-lem bằng mọi cách để giữ lễ hội, rồi lại nhanh chóng đi xuống Thành An-ti-ốt.

Hội Thánh tại An-ti-ốt là Hội Thánh đầu tiên của dân ngoại, là nơi Phao-lô bắt đầu những hành trình truyền giáo và quay về. Phao-lô nghỉ ngơi ở đây ít lâu rồi người sẽ bắt đầu hành trình truyền giáo lần thứ ba. Trong chuyến hành trình tiếp theo ông trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi để thăm con dân Chúa ở các Hội Thánh trong xứ, gây dựng đức tin, làm vừng lòng hết thảy các môn đồ. Con thấy từ khi Phao-lô trở về với Lẽ Thật, thì cuộc đời của ông cứ liên tục rày đây mai đó, đến đâu ông cũng sốt sắng biện luận về Chúa, tận dụng cơ hội, thời gian để rao giảng Tin Lành. Thật, ông đã sống một cuộc đời "...chỉ làm có một điều là quên đi những sự ở đàng sau mà vươn tới những sự ở đàng trước. Tôi nhắm mục đích mà chạy, hướng về giải thưởng của sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jesus." (Phi-líp 3:13-14).

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn ghi nhớ tấm lòng và đời sống tận hiến của Sứ Đồ Phao-lô cho công việc nhà Ngài, để noi gương và được nhiều khích lệ trên linh trình theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
11/05/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
12/05/2025 21:44

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Cảm tạ Cha mỗi ngày ban cho con Lời của Ngài để con suy ngẫm và được hiểu biết về Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23.

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.

Câu 18: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau sự việc Quan Trấn Thủ Ga-li-ôn không xét xử Phao-lô theo ý những người Do-thái thì ông đã có cơ hội ở lại thêm nhiều ngày với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô và giảng dạy Lời Chúa cho họ.

Có thể sự hứa nguyện của Phao-lô là trong lúc cầu nguyện với Chúa, ông đã tha thiết xin Chúa mở đường cho công cuộc truyền giáo tại Cô-rinh-tô, giữ gìn ông được bình an trong mọi sự, và ông hứa sẽ không cắt tóc cho đến lúc hoàn thành sứ mệnh rao giảng Tin Lành tại đây. Nếu đúng như vậy thì Chúa đã nhận lời cầu xin của Phao-lô và ban cho ông được thuận lợi ở lại Cô-rinh-tô trong hơn một năm rưỡi chăm sóc con dân Chúa.

19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.

Câu 19: Con hiểu rằng, nhóm chữ "người đã để họ ở đó" có thể hiểu rằng, Phao-lô cũng đã rao giảng Tin Lành tại Ê-phê-sô và có người tin nhận nên ông đã để A-qui-la và Bê-rít-sin ở lại để chăm sóc con dân Chúa tại đây.

20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.

Câu 20 và 21: Con hiểu rằng, lý do Phao-lô không đồng ý nán lại Ê-phê-sô có thể là Đức Thánh Linh muốn kết thúc hành trình truyền giáo lần thứ hai của ông tại đây, muốn ông trở về thờ phượng Chúa tại Giê-ru-sa-lem và gặp gỡ các sứ đồ để được phục hồi lại năng lực thuộc linh. Về Hội Thánh tại Ê-phê-sô thì Đức Thánh Linh đã sắp xếp Phao-lô sẽ trở lại trong hành trình lần thứ ba và sẽ ở lại đây lâu dài nên hiện tại ông cũng không cần nán lại lâu.

22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Câu 22 và 23: Con hiểu rằng, sau khi về lại Thành An-ti-ốt nghỉ ngơi trong ít lâu thì Phao-lô lại tiếp tục lên đường thăm viếng, khích lệ con dân Chúa khắp nơi. Có thể, trong khoảng chừng năm tháng ở tại An-ti-ốt, ông đã có khoảng thời gian riêng tư với Chúa để được phục hồi, suy ngẫm về chặng đường vừa qua, và được Chúa dạy dỗ nhiều điều.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Vũ Triệu Hùng
15/05/2025 22:32

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha vì mỗi ngày con được sống trong tình yêu Ngài và sự quan phòng của Ngài. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23.

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Vẫn theo thói quen, Phao-lô vào nhà hội để tiếp tục biện luận với những người Do-thái về Đức Chúa Jesus Christ. Những người Do-thái tại Thành Ê-phê-sô có tinh thần lắng nghe khi họ muốn Phao-lô ở với họ thêm một thời gian nữa, nhưng Phao-lô đã không đồng ý. Bình thường khi những người Do-thái có thái độ cởi mở như vậy, con nghĩ Phao-lô sẽ sẵn sàng ở lại tiếp tục rao giảng. Nhưng lần này Phao-lô không đồng ý vì hiện ông có việc quan trọng cần thực hiện đó là tìm mọi cách để về Giê-ru-sa-lem tham dự lễ hội sắp đến.

Con hiểu rằng, những gì Phao-lô biện luận với những người Do-thái ở Thành Ê-phê-sô có lẽ cũng đã đủ để họ biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ. Vì thế, những điều Phao-lô nói với họ cũng đã đủ, nên Phao-lô nhận thấy việc họ muốn ông ở lại thêm một thời gian nữa không quan trọng, mà quan trọng là ông cần phải tìm cách về Giê-ru-sa-lem để tham dự lễ hội. Việc Phao-lô từ chối những người Do-thái cho thấy việc ông trở về Giê-ru-sa-lem không những là điều ông mong muốn, mà đó còn là ý muốn của Chúa. Vậy nên, Phao-lô đã chọn sự vâng theo ý muốn của Chúa hơn là cơ hội tiếp tục nói về Chúa cho những người Do-thái.

Qua bài giảng của người chăn, con cũng thêm lên sự hiểu đó là ngoài việc Phao-lô về cho kịp tham dự lễ hội, mà ông còn muốn gặp gỡ các sứ đồ và anh chị em của mình tại Giê-ru-sa-lem sau những tháng ngày dấn thân rao giảng Tin Lành. Vì nơi đó chẳng khác nào nhà của ông, và Hội Thánh tại đó chẳng khác nào là anh chị em ruột thịt của ông. Nên việc ông trở về nhà và gặp anh chị em mình chẳng khác nào được bổ lại sức sau cuộc hành trình vất vả. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho anh em chúng con được sống gần với nhau tại Đông Viên. Sau những ngày làm việc mệt nhọc thì cuối tuần chúng con được gặp mặt, thông công ăn uống nói chuyện với nhau, điều đó thật sự làm cho chúng con như được thêm sức mới.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện Ngài gìn giữ mỗi anh chị em cùng Cha của chúng con được vững vàng và trung tín cho đến ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
15/05/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
19/05/2025 19:57

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những sự diệu kỳ, lạ lùng Ngài làm trên đời sống của con, của anh chị em cùng Cha của con. Con cảm tạ ơn Chúa về sự hiện diện của Ngài đầy dẫy quanh con. Một cơn gió mát lành lau ráo những giọt mồ hôi nhọc nhằn, khi con làm vườn, một cơn mưa trút xuống làm cây cối tốt tươi sau những ngày nắng nóng. Đặc biệt, cứ mỗi tuần, Ngài lại cho con được an nghỉ trong ngày Sa-bát thánh, mà vì yêu Ngài đã lập nên cho loài người.

Con chạy xe trên con đường tắt qua cánh đồng xuống nhà bạn, lúa bên đường bắt đầu trổ đòng, một màu xanh mênh mông trải dài xa tít, hai bên đường hoa được trồng xen lẫn các loài cỏ dại cũng thi nhau nở bông. Cảnh sắc hai bên đường lúc nào cũng khiến con thốt lên lời tạ ơn, cho dù nó rất đơn sơ mộc mạc và đã bị hủy hoại đi rất nhiều bởi tội lỗi của loài người. Ngắm những cảnh vật quanh mình, con luôn nhìn thấy tình yêu lớn lao của Ngài đối cùng loài người, trong đó có con. Ngài lấp đầy lòng con bằng sự thỏa vui, trong những cuộc trò chuyện trên suốt chặng đường cứ mỗi lần con lên xe ra khỏi nhà, và trên đường về, Lời Ngài trong mỗi bài chia sẻ của người chăn lại nhắc nhở, dạy dỗ, và ban sức cho con. Thật diệu kỳ, cho dù con đi đâu, làm gì, sự vinh quang thánh cùng sự hiện diện của Ngài vẫn ở đó khiến lòng con xao động.

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được những lẽ cao sâu mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23.

Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 ghi lại sự kiện, sau một thời gian ở Cô-rinh-tô, Phao-lô rời đi, cùng với Bê-rít-sin và A-qui-la đến Ê-phê-sô. Phao-lô cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện với Chúa. Ở Ê-phê-sô, Phao-lô giảng dạy trong nhà hội, người Do-thái ở đây mong ông ở lại lâu hơn. Nhưng Phao-lô từ chối, nói rằng ông sẽ trở lại nếu Chúa cho phép. Ông đến Sê-sa-rê, chào Hội Thánh, rồi lên đường đến Thành An-ti-ốt, nơi bắt đầu hành trình. Sau một thời gian, ông lại lên đường đi qua các vùng xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.
Những sự kiện được ghi chép trong phân đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:

GIỮ VÀ THỰC HIỆN LỜI CAM KẾT VỚI CHÚA
Chi tiết Phao-lô cắt tóc vì giữ lời hứa nguyện của mình trước Chúa, cho thấy Phao-lô không chỉ chú tâm tới sự rao giảng về Chúa, nhưng ông còn là người có mối tương giao rất mật thiết và sâu sắc với Ngài. Chắc hẳn trong mối tâm tình sâu sắc ấy, Phao-lô có hứa nguyện với Chúa, và giờ đây, ông thực hiện lời hứa để thể hiện lòng yêu kính và tận hiến của mình với Ngài. Điều này dạy con rằng, Ngài muốn nơi con một đời sống thờ phượng thật, không chỉ qua công việc nhưng qua tấm lòng, trung tín và tận hiến, một đời sống sống động trong Chúa, thể hiện bông trái lành của cuộc đời thực sự đã được biến đổi, quyết tâm thực hiện những điều mà lòng mình đã hứa nguyện hoặc đã cầu xin với Chúa. Con nhận thấy, một trong những lời hứa nguyện và cầu xin nhiều nhất trong đời sống của chính con và của các anh chị em của con đó là, có được một nếp sống đúng theo tiêu chuẩn mà Lời Ngài dạy dỗ chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhớ và trung tín thực hiện lời hứa này trước Chúa mỗi ngày. A-men!

SẴN SÀNG ĐI THEO SỰ DẪN DẮT CỦA CHÚA
Khi đến Ê-phê-sô, dù được người Do-thái xin ở lại, Phao-lô từ chối, vì ông biết Chúa đang kêu gọi ông đi tiếp. Nhưng ông vẫn để mọi sự quyết định thuộc quyền tể trị và cho phép của Chúa qua lời nói: “Nếu Đức Chúa Trời muốn thì tôi sẽ trở lại.” Điều này dạy con rằng, trong hành trình theo Chúa, con cần luôn đặt ý muốn Ngài lên trên ý định riêng, và học cách sống với tinh thần “Nếu Chúa muốn” chứ không phải “ý con muốn”.

YÊU MẾN VÀ GẮN BÓ VỚI HỘI THÁNH, KHÔNG NGỪNG GÂY DỰNG ĐỨC TIN CHO NGƯỜI KHÁC
Sau hành trình dài, việc đầu tiên Phao-lô làm khi về đến Sê-sa-rê là đến thăm Hội Thánh. Đây là dấu hiệu của một tấm lòng gắn bó với Hội Thánh, với những hành trình rao giảng liên tục, Phao-lô rất bận rộn, nhưng không luôn trân quý và giữ mối liên hệ với Hội Thánh, gia đình thuộc linh mà Chúa đặt để không chỉ cho Phao-lô mà còn cho mỗi chúng con ngày nay. Phao-lô không nghỉ ngơi lâu. Sau một thời gian ngắn tại An-ti-ốt, ông lại tiếp tục hành trình, đi qua nhiều vùng để củng cố đức tin cho những con dân Chúa mà ông đã từng rao giảng về Ngài cho họ. Đây là điều rất quan trọng, Chúa không chỉ kêu gọi chúng con rao giảng Tin Lành, mà còn gây dựng và chăm sóc những người đã tin, giúp họ trưởng thành trong đức tin.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài vì gương trung tín và tận hiến của Phao-lô. Xin giúp con học theo tấm lòng yêu Chúa, yêu Hội Thánh và luôn sống theo sự dẫn dắt của Ngài. Xin dùng con để nâng đỡ và gây dựng đức tin cho người khác, cho dù hoàn cảnh có lúc khiến cho họ phải tạm thời “bỏ rơi” con, nhưng hãy cho con có tấm lòng “không bỏ rơi” họ, dẫu cho hoàn cảnh có như thế nào. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
03/06/2025 16:37

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một buổi sáng Cha cũng ban ơn, gìn giữ trên công việc tay con làm. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha giúp cho con ngày càng được khôn sáng trong đời sống đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng, sau sự kiện bị những người Do-thái kéo đến tòa án thì Phao-lô đã ở lại Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày, rồi người từ giã các anh chị em cùng Cha đi tàu đến xứ Si-ri, Bê-rít-sin và A-qui-la đã đi cùng ông. Tại Xen-cơ-rê ông đã cắt tóc vì có lời hứa nguyện, có lẽ Phao-lô đã hứa nguyện điều gì đó với Chúa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để A-qui-la và Bê-rít-sin lại ở đó để chăm sóc Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Còn ông, theo thói quen thì vào nhà hội để biện luận với những người Do-thái. Mặc dù, những người Do-thái ở đây sau khi nghe Phao-lô biện luận thì họ muốn ông ở lại với họ thêm một thời gian. Nhưng Phao-lô đã từ chối vì ông muốn giữ lễ hội sắp tới tại Giê-ru-sa-lem. Phao-lô cũng nói rằng nếu Đức Chúa Trời muốn, ông sẽ quay lại đây với họ. Qua đó mà con thấy rằng đời sống của Phao-lô luôn làm theo ý muốn của Chúa. Chúa muốn ông ở đâu, làm gì thì ông làm theo, ông không còn sống theo ý muốn của mình nữa.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi Phao-lô đến Thành Sê-sa-rê thì đi lên Thành Giê-ru-sa-lem để chào Hội Thánh và dự lễ. Theo bài giảng của người chăn thì có lẽ Phao-lô đã không dự lễ nữa, vì sự hiểu lầm của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem, về việc Phao-lô dạy những người Do-thái lưu lạc trong các dân ngoại từ bỏ Môi-se, từ bỏ sự cắt bì. Có lẽ vì hiểu lầm nên Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã đối xử lạnh nhạt với ông và ông cũng không còn muốn dự lễ nữa. Và ông đã đi xuống Thành An-ti-ốt.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu đến đây. Nguyện xin Cha ban cho con những sự hiểu nhiều hơn ở những lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
03/06/2025

***


Vũ Thị Thư
18/12/2025 14:47

Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23 Phao-lô Về Lại Thành An-ti-ốt

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Cha ơi, thêm một ngày thật tuyệt vời nữa mà Cha ban cho con trên đất. Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn gìn giữ con trong khi làm việc, đi lại. Có lúc con nghĩ đến đời sống những người thế gian ngoài kia mà con cảm thấy cuộc sống không có Chúa làm chủ thật vô nghĩa, không mục đích. Người có tiền hay không có tiền thì cũng đầy những sự muộn phiền bất an, lao khổ trong sự hư không, và đích đến là sự xa cách Chúa đời đời trong Hỏa Ngục. Nguyện Chúa ban thêm cho người dân Việt Nam nhiều người tin nhận Chúa, xin Chúa cho người thân của chúng con cũng sớm hạ mình tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Thì giờ này con cảm ơn Cha cho con tiếp tục được có thời gian phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:18-23. Con kính xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn dạy dỗ và dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:

18 Sau đó, Phao-lô đã ở lại thêm nhiều ngày. Rồi, người đã từ giã các anh chị em cùng Cha, đi tàu đến xứ Si-ri. Cùng đi với người là Bê-rít-sin và A-qui-la. Người đã cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì người có lời hứa nguyện.
19 Khi đã vào đến Thành Ê-phê-sô, người đã để họ ở đó. Người đã vào trong nhà hội, biện luận với những người Do-thái.
20 Khi chúng xin người ở lại với chúng thêm một thời gian, thì người đã chẳng đồng ý.
21 Nhưng người đã từ giã chúng, nói rằng: "Ta phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp đến tại Giê-ru-sa-lem. Nếu Đức Chúa Trời muốn thì ta sẽ trở lại với các ngươi lần nữa." Rồi, người đã đi tàu từ Thành Ê-phê-sô.
22 Khi đã đến tại Thành Sê-sa-rê, đã đi lên và chào Hội Thánh, thì người đã đi xuống Thành An-ti-ốt.
23 Người đã ở đó ít lâu, rồi đi, trải qua xứ Ga-la-ti và Phi-ri-gi, để làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ.

Kính thưa Cha, sau lần Sứ Đồ Phao-lô bị những người Do-thái kéo đến quan án để kiện cáo, bắt bớ nhưng không thành, vì Chúa đã giải cứu ông, thì ông tiếp tục ở lại Thành Cô-rinh-tô thêm nhiều ngày. Rồi sau đó ông đã từ giã các anh chị em cùng cha để đi tàu đến xứ Si-ri cùng với Bê-rít-sin và A-qui-la. Khi vào đến Thành Ê-phê-sô thì ông vào trong nhà hội để biện luận với những người Do-thái. Con học được một điều đó là Sứ Đồ Phao-lô luôn tận dụng thời gian và cơ hội để hầu việc Ngài.

Khi những người tại Thành Ê-phê-sô xin ông ở lại với họ thêm một thời gian thì ông đã không đồng ý và từ giã họ. Vì ông cần phải bằng mọi cách giữ lễ hội sắp tới tại Giê-ru-sa-lem. Và ông nói thêm nếu Đức Chúa Trời muốn thì ông sẽ trở lại với họ một lần nữa. Qua đó thì con cũng học được ông luôn biết làm việc theo ý muốn của Đức Chúa Trời, phải biết điều gì, việc gì quan trọng hơn và cần phải làm vào thời điểm nào. Ông không để cho cảm xúc dẫn dắt mình.

Trong câu 22 và câu 23 thì con thấy ở ông tấm lòng luôn nhớ đến những người anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh. Đi đến đâu ông cũng tranh thủ ghé vào để chào Hội Thánh tại địa phương đó, để khích lệ và làm cho vững lòng hết thảy các môn đồ. Con nghĩ sự có mặt của ông sẽ khích lệ những môn đồ rất nhiều khi họ ở trong thời kỳ mà đạo Chúa còn mới mẻ và còn có nhiều sự khó khăn. Xin Chúa cũng nhắc con nhớ đến việc thường xuyên nhớ đến để hỏi thăm, khích lệ, an ủi, nâng đỡ anh chị em cùng Cha của mình. Con cảm tạ ơn Cha.

Con cũng học được ở ông tấm lòng luôn biết giữ lời hứa khi ông cắt tóc tại Thành Xen-cơ-rê, vì ông có lời hứa nguyện. Kính thưa Cha, là một con dân Chúa thì chúng con phải là những người biết giữ lời hứa, trung tín với những lời hứa nguyện của mình dù có chuyện gì xảy ra. Con nhớ đến những lời hứa nguyện của mình với một người mà con yêu quý và kính trọng. Con cầu xin Chúa ban năng lực cho con, thêm ơn thêm sức cho con, để cho con sống đẹp lòng Chúa, để cho con giữ được lời hứa của mình với người đó. Xin Chúa ban ơn dìu dắt con để cho con mạnh mẽ, vững vàng và trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và thành kính hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 18/12/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ