Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Hôm nay, ngày 09/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có hiểu rõ và trải nghiệm đầy đủ về Đức Thánh Linh trong đời sống đức tin của mình không?
2. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa hiểu biết về Đức Chúa Trời (như lời giảng về sự ăn năn tội của Giăng) và kinh nghiệm trọn vẹn về Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh?
3. Khi gặp sự cứng lòng và chống đối như Phao-lô đã gặp, chúng ta nên kiên trì bao lâu, trước khi tìm kiếm một phương cách hay một nơi chốn mới để chia sẻ Tin Lành?
4. Làm thế nào chúng ta có thể dạn dĩ "biện luận và khuyên dỗ" về Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong thế giới đầy hoài nghi ngày nay?
5. Chúng ta có sẵn lòng đầu tư thời gian dài hạn (như Phao-lô đã làm trong hai năm) vào một sứ mệnh hoặc một nơi chốn để Tin Lành có thể lan rộng không?
6. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô thích ứng với hoàn cảnh khi chuyển từ giảng dạy trong nhà hội sang trường học của Ti-ra-nu?
7. Làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo rằng đức tin của mình không chỉ dừng lại ở hiểu biết lý thuyết, mà còn thể hiện qua sự biến đổi thực sự bởi quyền năng của Đức Thánh Linh?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể dành thời gian suy ngẫm về mối quan hệ của mình với Đức Thánh Linh. Bạn đã thực sự trải nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong đời sống hàng ngày chưa?
2. Hãy xem xét đức tin của bạn có dừng lại ở sự ăn năn tội hay đã tiến đến sự đầy dẫy thánh linh.
3. Bạn có thể tìm một "trường học của Ti-ra-nu" trong đời sống mình, nơi bạn có thể chia sẻ đức tin với những người chưa tin.
4. Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn sự dạn dĩ như Phao-lô để biện luận và khuyên dỗ người khác về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong những môi trường có thể khó khăn.
5. Bạn có thể lập một kế hoạch dài hạn (như Phao-lô đã làm trong hai năm) để đầu tư vào việc chia sẻ Tin Lành trong cộng đồng của mình, kiên trì ngay cả khi gặp sự chống đối.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-191-20-phao-lo-tai-e-phe-so/
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng con hiểu rõ và trải nghiệm đầy đủ về Đức Thánh Linh trong đời sống đức tin của mình. Đức Thánh Linh soi sáng, dạy dỗ dẫn dắt, ban năng lực, ban sức mạnh để chúng con ăn năn, đắc thắng những cám dỗ trong đời sống để bước đi đúng đắn trên linh trình về nhà Cha. Con cảm tạ Chúa.
2. Chúng con biết rằng phép báp-tem của Giăng là báp-tem về sự ăn năn (từ bỏ tội) để quay về với Đức Chúa Trời, còn phép báp-tem trong Danh của Đức Cha, Đức Con, và Đức Thánh Linh là chết đi con người cũ, được Thiên Chúa tái sinh có năng lực, năng quyền để sống một cuộc đời mới. Cảm tạ Chúa.
3. Khi gặp sự cứng lòng và chống đối như Phao-lô đã gặp, con dân Chúa tùy hoàn cảnh và cảm thấy không thay đổi được họ thì tìm kiếm một phương cách hay một nơi chốn mới để chia sẻ Tin Lành.
4. Con dân Chúa cần sự cầu nguyện và dựa vào sức Chúa để dạn dĩ "biện luận và khuyên dỗ" về Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong thế giới đầy hoài nghi ngày nay. Đây là một cuộc chiến thuộc linh chống lại Sa-tan để giành lại những linh hồn đang rơi vào sự hư mất.
5. Con dân Chúa phải sẵn lòng đầu tư thời gian dài hạn (như Phao-lô đã làm trong hai năm) vào một sứ mệnh hoặc một nơi chốn để Tin Lành có thể lan rộng. Cảm tạ Chúa.
6. Con dân Chúa học được sự linh hoạt, uyển chuyển của Phao-lô để thích ứng với hoàn cảnh khi chuyển từ giảng dạy trong nhà hội sang trường học của Ti-ra-nu.
7. Chúng con hiểu rằng đức tin của mình không chỉ dừng lại ở hiểu biết lý thuyết, mà còn thể hiện qua sự biến đổi thực sự bởi quyền năng của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua thực tế của đời sống.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thời gian suy ngẫm về mối quan hệ của mình với Đức Thánh Linh. Con đã thực sự trải nghiệm sự hiện diện và quyền năng của Ngài trong đời sống hàng ngày qua sự soi sáng, dẫn dắt con vào các lẽ thật, ban cho con năng lực để thắng, những cám dỗ trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.
2. Con đang xem xét đức tin của con để không dừng lại ở sự ăn năn tội, mà tiến đến sự đầy dẫy thánh linh. Con cảm tạ Chúa.
3. Con sẽ tìm một "trường học của Ti-ra-nu" trong đời sống mình, nơi con có thể chia sẻ đức tin với những người chưa tin.
4. Con sẽ cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn sự dạn dĩ như Phao-lô để biện luận và khuyên dỗ người khác về Vương Quốc của Đức Chúa Trời, đặc biệt là trong những môi trường có thể khó khăn. Con cảm tạ Chúa.
5. Con chưa có thể lập một kế hoạch dài hạn (như Phao-lô đã làm trong hai năm) để đầu tư vào việc chia sẻ Tin Lành trong cộng đồng của mình, kiên trì ngay cả khi gặp sự chống đối.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 – Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho gia đình chúng con một tuần lễ bình an, phước hạnh. Chúng con được nghỉ ngơi, đoàn tụ và đón ngày Sa-bát trong sự vui mừng, đầy lòng biết ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống Ngài ban, là nguồn soi sáng và sức mạnh cho đời sống chúng con. Xin Ngài bởi Đức Thánh Linh mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Xin cho chúng con không chỉ biết Lời Ngài mà còn vâng giữ, để đời sống chúng con trở nên chứng nhân sống động cho vinh quang Ngài. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: “Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?” Họ đã nói với người: “Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh.”
3 Người đã nói với họ: “Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?” Họ đã trả lời: “Vào trong phép báp-tem của Giăng.”
Câu 1-3: Chúng con hiểu rằng, khi đến Ê-phê-sô, Phao-lô gặp một nhóm môn đồ có lòng tin nhưng chưa nhận được Đức Thánh Linh, vì họ chỉ biết phép báp-tem của Giăng. Câu hỏi của Phao-lô cho thấy ông quan tâm đến sự hiểu biết đầy đủ về Tin Lành và sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong đời sống tín hữu. Sự thiếu hiểu biết của họ về Đức Thánh Linh cho thấy họ cần được dạy dỗ thêm về Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Lòng tin là bước khởi đầu quý báu, nhưng cần được xây dựng trên sự hiểu biết trọn vẹn về Tin Lành và vai trò của Đức Thánh Linh, như Lời Ngài phán: “Họ có lòng sốt sắng về Thiên Chúa, nhưng không phải theo tri thức” (Rô-ma 10:2).
4 Phao-lô đã nói: “Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus.”
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
Câu 4-5: Chúng con nhận thấy rằng, Sứ Đồ Phao-lô giải thích rằng phép báp-tem của Giăng nhằm kêu gọi sự ăn năn để chuẩn bị cho Đấng Christ, tức là Đức Chúa Jesus. Sau khi hiểu rõ, các môn đồ vâng lời, chịu phép báp-tem nhân danh Đức Chúa Jesus, bày tỏ sự cam kết tin nhận Ngài. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự dạy dỗ đúng đắn để dẫn dắt người khác đến với sự cứu rỗi trọn vẹn, đúng với Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi hướng dẫn và dạy dỗ anh em cách chính xác về Tin Lành, giúp họ hiểu và tin cậy nơi Đức Chúa Jesus, như Lời Ngài phán: “Trong mọi sự khôn sáng hãy dùng những thi thiên, thánh ca, và bài hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; hát cho Chúa với lòng biết ơn của các anh chị em.” (Cô-lô-se 3:16).
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
Câu 6-7: Chúng con hiểu rằng, khi Phao-lô đặt tay trên các môn đồ, Đức Thánh Linh giáng xuống, ban cho họ ân tứ nói tiếng ngoại ngữ và nói tiên tri, xác nhận sự hiện diện và quyền năng của Ngài. Dù chỉ có khoảng mười hai người, nhóm nhỏ này được Chúa sử dụng để bày tỏ vinh quang Ngài. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời có thể dùng những khởi đầu khiêm tốn để thực hiện mục đích lớn lao.
Chúng con học được rằng: Đức Thánh Linh ban quyền năng để chúng con làm chứng và phục vụ Chúa, dù số lượng ít hay nhiều.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Câu 8: Chúng con nhận thấy rằng, tại Ê-phê-sô, Phao-lô dạn dĩ rao giảng trong nhà hội suốt ba tháng, biện luận và khuyên dỗ về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Sự kiên trì và lòng nhiệt thành của ông cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc truyền bá Tin Lành, bất chấp những thách thức có thể xảy ra.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi dạn dĩ chia sẻ Lời Chúa, kiên trì rao giảng về Vương Quốc Ngài, như Lời Ngài phán: “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và là những chứng nhân cho Ta chẳng những tại Giê-ru-sa-lem, tại cả xứ Giu-đê và Sa-ma-ri, mà cho đến tận cùng của trái đất.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8).
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Câu 9-10: Chúng con hiểu rằng, khi một số người Do-thái cứng lòng, không tin và gièm chê Tin Lành, Phao-lô rời nhà hội, chuyển đến trường học của Ti-ra-nu để tiếp tục dạy dỗ các môn đồ mỗi ngày. Trong hai năm, Tin Lành được lan truyền khắp cõi A-si, đến cả người Do-thái và Hy-lạp. Điều này cho thấy sự trung tín của Phao-lô và quyền năng của Lời Chúa vượt qua mọi chống đối.
Chúng con học được rằng: Dù gặp sự chống đối, chúng con phải tiếp tục rao giảng Tin Lành cách kiên trì, tin cậy rằng Lời Chúa sẽ chạm đến mọi người, như Lời Ngài phán: “Lời Ta chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao?” (Giê-rê-mi 23:29).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 dạy chúng con về quyền năng của Đức Thánh Linh và sự trung tín trong việc rao giảng Tin Lành. Qua sự dạy dỗ của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy tầm quan trọng của sự hiểu biết Lẽ Thật. Qua sự kiên trì của ông tại Ê-phê-sô, chúng con nhận biết sức mạnh của Lời Ngài vượt qua mọi chống đối. Nguyện xin ban thêm lòng dạn dĩ và sự khôn ngoan để chúng con sống bởi quyền năng thánh linh, chia sẻ Tin Lành cách trung tín và làm vinh hiển danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha ban cho con giờ này được học Lời Cha để được Cha khuyên bảo nhắc nhở con, dạy dỗ con trên bước đường theo Ngài. Xin Cha ban ơn cho con trong việc học Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thêm sức cho con cả thuộc thể và thuộc linh. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, trong khi A-bô-lô ở Thành Cô-rinh-tô và giúp ích nhiều cho các môn đồ tại đó (Công Vụ Các Sứ Đồ 18:27) thì Sứ Đồ Phao-lô ở những nơi khác và giúp ích cho nhiều người khác. Con thấy rằng Ngài đã sử dụng họ, mỗi người vào những việc khác nhau, giúp ích cho những người khác nhau hoặc cùng giúp ích cho một số người nhưng giúp ở những khía cạnh khác nhau, vào những lúc khác nhau. Cả hai đều là công cụ trong tay Chúa, làm việc theo ý Chúa.
Con thấy Chúa vẫn cứ làm việc không ngừng nghỉ từ trước tới nay để giúp ích cho sự trọn vẹn của những thánh đồ của Ngài. Con nhớ tới Lời Ngài:
"Nhưng Đức Chúa Jesus đã trả lời họ: Cha của Ta làm việc cho tới bây giờ và Ta cũng làm việc." (Giăng 5:17).
"Thực tế, Ngài đã cho một số làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng Tin Lành, một số làm người chăn và người dạy, hướng về sự trọn vẹn của các thánh đồ, trong công việc phục vụ, trong sự gây dựng thân thể Đấng Christ" (Ê-phê-sô 4:11-12).
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã thương con mà hằng làm việc trên đời sống của con, để giúp con nên trọn vẹn. Con kính xin Ngài cũng sử dụng con như một công cụ thật hữu ích trong tay Ngài để góp phần làm nên sự trọn vẹn của những người khác. Con tạ ơn Cha!
Con cảm tạ Cha về bài học trên. Nguyện Lời Ngài cứ hằng nuôi dưỡng con, thêm lên đức tin và tình yêu của con đối với Ngài! Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
11/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Cha soi sáng, dạy dỗ con.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
Thưa Cha, con hiểu rằng trong lúc A-bô-lô đang ở Thành Cô-rinh-tô, thì Phao-lô đã đi qua nhiều nơi rồi đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia. Bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh mà Phao-lô nhận biết tuy những người ấy đã tin Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, nhưng họ chưa nhận được thánh linh. Khi hỏi ra thì ông biết họ chưa nghe rằng, có thánh linh, và họ chỉ chịu báp-tem vào trong phép báp-tem của Giăng Báp-tít mà thôi. Có lẽ họ là những môn đồ được nghe A-bô-lô rao giảng khi ông chưa gặp Bê-rít-sin và A-qui-la hoặc họ được nghe và chịu báp-tem bởi môn đồ của Giăng Báp-tít. Sứ Đồ Phao-lô đã giảng giải cho họ và dân chúng về phép báp-tem của Giăng là phép báp-tem vào trong sự ăn năn tội, để chuẩn bị một tấm lòng thanh sạch sẵn sàng đón nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng cao trọng mà Giăng nói rằng sẽ đến sau người.
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô thì những môn đồ mới chịu phép báp-tem của Giăng, đã tiếp tục chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus. Sự đặt tay của Phao-lô trên họ là hành động tiếp nhận họ vào trong Hội Thánh. Một người thuộc về Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ thì sẽ được Đức Thánh Linh ngự vào. Các môn đồ đó là những người đàn ông, với số khoảng 12 người, đã được ban cho ơn nói các ngôn ngữ mới và họ đã nói tiên tri, để tỏ ra rằng họ đã nhận được thánh linh.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Thưa Cha, con hiểu rằng tuy Sứ Đồ Phao-lô được biệt riêng để rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, nhưng ông vẫn thường bắt đầu sự giảng dạy của mình ở trong các nhà hội của người I-sơ-ra-ên. Ông dùng Thánh Kinh để lý luận và giải thích các lẽ thật về Đấng Christ, và khuyên bảo những người nghe hãy tin Tin Lành để được vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Tuy suốt ba tháng giảng dạy nơi nhà hội dù có nhiều người nghe và tin, nhưng vẫn có kẻ cứng lòng, không tin, lại chế nhạo Đạo của Chúa trước đám đông dân chúng.
Sứ Đồ Phao-lô chọn rời khỏi họ, ông không vào nhà hội giảng dạy nữa, nhưng vẫn ở lại Ê-phê-sô, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu. Cách hành xử của Sứ Đồ Phao-lô cho thấy ông thật khôn sáng, ông đã phân rẽ khỏi những kẻ chẳng tin, để tiếp tục giảng cho những người muốn nghe. Trong hai năm, ông cứ giảng dạy những điều liên quan đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong trường học của Ti-ra-nu, khiến cho mỗi người cư trú trong cõi A-si đều được nghe Lời của Đức Chúa Jesus. Có lẽ tiếng đồn về sự giảng dạy của Sứ Đồ Phao-lô ở trường Ti-ra-nu đã lan rộng, khiến cả người Do-thái, lẫn người Hy-lạp trong toàn cõi A-si đều tìm đến để được tận tai nghe những sự biện luận và khuyên dỗ của ông.
Con cảm tạ Chúa ban cho con hiểu những điều trên. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được dạn dĩ và khôn sáng trong sự rao truyền về Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nguyện Lời Chúa được rao giảng khắp đất, để mọi dân đều được nghe Lời của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
13/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
Trong khi A-bô-lô ở tại Cô-rinh-tô để giảng dạy, dùng Thánh Kinh Cựu Ước để chứng minh Đức Chúa Jesus là Đấng Chist, thì Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và gặp mấy môn đồ, là những người chỉ biết phép báp-tem của Giăng Báp-tít. Người đã chỉ cho họ về sự thiếu hiểu biết về Đức Thánh Linh, và họ đã nói với Phao-lô về sự họ chưa được nghe nói có Đức Thánh Linh. Rồi, Phao-lô đã hỏi họ: “Vậy, các các anh em đã chịu vào trong sự gì?” thì họ đã trả lời: “Vào phép báp-tem của Giăng Báp-tít.” Đây là cơ hội Chúa ban cho Phao-lô gặp những người chưa được dạy dỗ đầy đủ về Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ. Và đây cũng là điều Phao-lô giải thích cho họ biết về sự họ chưa nghe về Đức Thánh Linh.
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
Phao-lô đã nói tiếp cho mấy môn đồ kia hiểu về Giăng Báp-tít đã làm báp-tem về sự ăn năn tội, chuẩn bị cho Đấng đến sau ông, là Đức Chúa Jesus Christ, mà ông chỉ là người dọn đường cho Ngài sẽ đến mà thôi. Kết quả của sự Phao-lô giảng giải cho họ về phép báp-tem, họ đã hiểu và bằng lòng chịu phép báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Điều này nói lên sự vâng phục và bằng lòng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi. Phao-lô đã đặt tay trên mấy môn đồ ấy, thì Đức Thánh Linh đã đến trên họ, và họ đã nhận được ân tứ nói các ngôn ngữ và nói tiên tri. Đây là dấu hiệu về sự đầy dẫy thánh linh trên những người đã tin nhận Chúa và bằng lòng tiếp nhận phép báp-tem. Hết thảy nhóm đàn ông đó là khoảng mười hai người. Kết quả sự giảng giải của Phao-lô được Chúa ban cho nhóm đàn ông này giúp Hội Thánh tại Ê-phê-sô tăng trưởng đức tin vào Chúa.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
Phao-lô đã đi vào trong nhà hội, truyền giảng cho những người Do-thái trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ họ về những điều liên quan đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Đây là điều thể hiện sự kiên trì của Phao-lô trong chương trình truyền giáo, giúp nhiều người Do-thái trở về trong ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
Nhưng khi mấy kẻ cứng lòng và không tin, chúng gièm chê Đạo Chúa trước đám đông, thì ông đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia. Điều này cho thấy rằng, Phao-lô được đầy ơn khôn sáng, ông tách riêng những người có tấm lòng lắng nghe, tìm kiếm ơn cứu rỗi, để truyền bá Đạo Chúa cho họ.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Phao-lô vẫn tiếp tục ở lại trong hai năm, rao truyền Tin Lành khắp cõi A-si, khiến dân chúng đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus Christ; trong đó có cả người Do-thái và người Hy-lạp. Điều này thể hiện tầm ảnh hưởng của Phao-lô qua việc rao giảng Tin Lành, lan ra cả vùng A-si, nhờ sự ban ơn, dẫn dắt của Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô, ông gặp mấy môn đồ đã được nhận phép báp-tem của Giăng Báp-tít, nhưng sau khi nghe Phao-lô giảng dạy, thì họ đã được chịu phép báp-tem trong danh Đức Chúa Jesus Christ và nhận lãnh Đức Thánh Linh.
Con học được bài học thuộc linh sâu nhiệm về sự kiên trì, nhạy bén của Phao-lô trong công tác truyền giáo trước sự chống đối, luôn chuyển địa điểm thích hợp, nhằm đáp ứng chương trình phụng sự Chúa. Và con nguyện luôn dành thời gian suy ngẫm về mối quan hệ của mình với Đức Thánh Linh, sống theo sự dẫn dắt của Ngài, để hiểu đúng và đầy đủ, không dừng lại ở sự ăn năn tội, mà vững vàng bước đi theo năng lực Ngài ban, chia sẻ Tin Lành cho người lân cận ngay cả khi gặp nghịch cảnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa đã ban cho con có thời gian để học Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Con nguyện xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết Lời Chúa và biết áp dụng vào trong đời sống mình. Con cảm tạ Ngài!
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Thưa Chúa, Phao-lô nhận biết những môn đồ mà ông gặp tại Ê-phê-sô chưa nhận được thánh linh nên đã hỏi họ để xác nhận lại. Khi biết họ mới chịu phép báp-tem của Giăng thì ông đã giải thích cho họ hiểu, và họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus. Qua sự giảng dạy của người chăn, con hiểu rằng bởi sự đặt tay của các sứ đồ để tiếp nhận những người tin vào trong Hội Thánh mà họ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Thưa Chúa, con hiểu Đức Thánh Linh đã ban ân tứ nói ngoại ngữ và nói tiên tri cho các môn đồ để ấn chứng rằng họ đã nhận được thánh linh.
Thưa Chúa, qua đây con cũng suy ngẫm, nhìn vào đời sống của con dân Chúa thì sẽ nhận biết một người thật có thánh linh là năng lực Chúa ban để sống đời sống đắc thắng tội lỗi và hầu việc Chúa hay không. Người hướng lòng về Chúa thì sẽ nhạy bén nhận biết sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh trong mọi việc làm của đời sống. Còn người không hướng lòng về Chúa thì thường hành xử thiếu khôn sáng, hay làm theo ý riêng, ngay cả khi vâng giữ các điều răn cũng thấy gánh nặng và mệt mỏi, cũng không có năng lực để làm việc.
Thưa Chúa, con thấy nếp sống của Sứ Đồ Phao-lô đã bày tỏ sự đầy dẫy thánh linh. Ông luôn hướng lòng về Chúa và tận sức trong các công việc nhà Chúa. Tại Ê-phê-sô, ông dạn dĩ rao giảng về Chúa trong nhà hội, giải thích, khuyên bảo cho họ nghe. Con hiểu khi ông nhận biết có những người cứng lòng không tin thì ông đã rời khỏi họ. Con thấy đó là sự bày tỏ, dẫn dắt và tác động của Đức Thánh Linh. Bởi vì người cứng lòng là người biết là đúng mà không chịu nghe, như vậy thì chẳng thể nói hay làm gì cho họ được nữa.
Phao-lô đã chuyển sang trường học của Ti-ra-nu để tiếp tục việc rao giảng trong hai năm. Con hiểu ông đã nhẫn nại và trung tín để rao giảng Tin Lành, và công việc đã được kết quả. Hết thảy mọi người tại A-si đều được nghe giảng Tin Lành. Con học được rằng, khi chúng con hướng lòng về Chúa thì nhận biết ý Chúa, và được Chúa ban cho năng lực để hoàn thành các công việc mà Chúa đã giao phó.
Kính lạy Chúa! Cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện lòng con luôn mãi hướng về Chúa, nguyện con được Chúa ban cho năng lực để luôn trung tín hoàn thành những việc Chúa đã giao phó. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
14/05/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn mỗi ngày ban ơn cho mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong vòng tay yêu thương, quan phòng của Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
Từ câu 1 đến 4: Con hiểu rằng, khi Phao-lô đến Thành Ê-phê-sô trong hành trình truyền giáo lần ba của ông thì A-bô-lô đã rời khỏi và đang rao giảng Tin Lành tại Thành Cô-rinh-tô.
Những môn đồ mà Phao-lô gặp có thể là những người ngoại tin nhận Chúa qua sự rao giảng của A-bô-lô trong thời gian trước khi A-bô-lô tiếp nhận Tin Lành, qua sự giãi bày của A-qui-la và Bê-rít-sin. Vì thế mà họ chỉ chịu phép báp-tem vào trong sự ăn năn tội của Giăng Báp-tít. Có thể sau khi tiếp nhận Tin Lành, Đức Thánh Linh đã thúc giục A-bô-lô qua xứ A-chai nên ông chưa kịp tìm gặp mấy môn đồ này để giãi bày Tin Lành.
Lý do Đức Thánh Linh thúc giục A-bô-lô qua xứ A-chai, giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có thể là vì Hội Thánh nơi đây dễ bị tà giáo tấn công. Vì Thành Cô-rinh-tô là một trung tâm thương mại và văn hóa lớn, nơi có nhiều tôn giáo, triết lý, và lối sống phóng túng. Điều này tạo điều kiện cho các tư tưởng sai lệch xâm nhập vào Hội Thánh. Thực tế, thư I Cô-rinh-tô và II Cô-rinh-tô cho thấy Hội Thánh tại đây gặp nhiều vấn đề về thuộc linh, đặc biệt là sự xâm nhập của tà giáo mà Phao-lô gọi là một "Tin Lành khác".
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
Từ câu 5 đến 7: Con hiểu rằng, câu "họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus" nghĩa là sau khi nghe Phao-lô giãi bày thì những môn đồ này đã tiếp nhận Tin Lành và bằng lòng làm báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
Sự các môn đồ nói được các ngôn ngữ và nói tiên tri là ấn chứng cho họ biết họ đã nhận được sự ban cho Đức Thánh Linh và được Đức Chúa Jesus báp-tem vào trong thánh linh.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
Câu 8 và 9: Con hiểu rằng, Phao-lô có thói quen đến các nhà hội của dân I-sơ-ra-ên trong các nơi ông đến. Mặc dù sự biện luận của Phao-lô trong các nhà hội chủ yếu là với những người I-sơ-ra-ên theo Do-thái Giáo có sự am hiểu Thánh Kinh, nhưng điều đó cũng giúp những người nghe có sự hiểu biết về Tin Lành.
Khi Phao-lô thấy không thể giãi bày gì thêm cho mấy kẻ bị cứng lòng và không tin thì ông phân rẽ các môn đồ ra để tập trung giảng dạy Lời Chúa cho họ. Trường học của Ti-ra-nu có thể là một địa điểm dạy học của Ti-ra-nu. Có lẽ Phao-lô đã thuê một căn phòng trong trường học để làm chỗ dạy Lời Chúa cho con dân Chúa.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Câu 10: Con hiểu rằng, có thể trường học của Ti-ra-nu cũng là một trường học có tiếng trong cõi A-si, có nhiều người đến theo học tại đây. Nên việc Phao-lô giảng dạy tại đây đã gây tiếng vang lớn, khiến nhiều người trong cõi A-si tìm đến để nghe lời rao giảng của ông về Đức Chúa Jesus.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho chúng con trong việc sửa phòng, sắp xếp, thu dọn đồ trong nhà để chuẩn bị cho việc sinh em bé. Cả nhà con đều háo hức chờ đợi sự ra đời của thành viên mới. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa cho con hôm nay lại được thêm cơ hội, nói về Ngài cho mẹ của cô bé học sinh, là người công giáo. Em ấy say sưa nghe, nhưng con biết, tất cả mới chỉ là khởi đầu của một sự tìm kiếm để thêm lên cho mình sự khôn ngoan hiểu biết. Dẫu vậy, con vững lòng tin vào quyền năng và sự hành động của Ngài trong lòng người. Con cứ hết lòng làm theo sự dẫn dắt của Chúa, bởi tình yêu và bổn phận mà Ngài đã đặt để trong con. Trước khi ra về, em ấy đã đồng ý với đề nghị của con là sẽ đón nhận Lời Chúa mà con gửi để tìm hiểu mỗi ngày.
Con phó dâng mọi việc lên Ngài với tấm lòng biết ơn và niềm vui về một ngày thật ý nghĩa mà Chúa ban cho con.
Giờ này đây, con lại được đến với Lời của Ngài.
Con cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng con, ban ơn soi dẫn để con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học.
Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con đã học được qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 ghi lại sự kiện Phao-lô đến Thành Ê-phê-sô trong hành trình truyền giáo. Tại đây, ông gặp những người đã tin nhưng chưa hiểu trọn vẹn về Chúa Jesus và Đức Thánh Linh. Sau khi nghe Phao-lô giảng giải, họ tin Chúa Jesus, được làm báp-tem trong danh Ngài. Phao-lô đặt tay, và Đức Thánh Linh đã đến trên những người tin. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri. Phao-lô giảng dạy 3 tháng trong nhà hội, nhưng gặp sự chống đối, gièm chê Đạo trước đám đông, ông liền rút lui, chuyển sang trường học của Ti-ra-nu để tiếp tục giảng dạy cho các môn đồ. Phao-lô dạy liên tục trong 2 năm tại trường Ti-ra-nu. Nhờ đó, mọi người vùng Tiểu Á (Dân Do-thái và dân ngoại) đều được nghe Lời Chúa. Những sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
HIỂU ĐÚNG VỀ ĐỨC TIN VÀ SỰ TIẾP NHẬN ĐỨC THÁNH LINH
Phao-lô gặp 12 người đã tin Chúa nhưng mới chỉ nhận phép báp-tem của Giăng, sự hiểu biết của họ mới chỉ giới hạn về sự ăn năn tội và biết có Đức Chúa Trời, nhưng chưa biết rõ về Chúa Giê-su trong vai trò là Đấng Cứu Thế, chưa có kinh nghiệm về Đức Thánh Linh. Họ có lòng thành và tôn kính Đức Chúa Trời. Tuy vậy, đây mới chỉ là bước đầu của một nền tảng đạo đức, nhưng chưa đủ để bước vào mối quan hệ sống động với Đức Chúa Trời qua Đấng Christ.
Sau khi được Phao-lô giảng giải, những người này hiểu về Chúa Jesus và được báp-tem trong danh Ngài, được Phao-lô đặt tay. họ trở thành con người hoàn toàn khác lúc trước, một sự sống sung mãn được biến đổi từ bên trong bởi quyền năng của Đức Thánh Linh.
Con nhớ lại cuộc nói chuyện trưa nay với em người công giáo, khi con nói về Lời Chúa cho em ấy. Ngồi nghe em giãi bày những nỗi khổ sở khi đối diện với những điều không hài lòng trong cuộc sống, em nói, có lúc em như phát điên, cho dù em vẫn cố gắng sống tốt, đi nhà thờ, dâng hiến, giúp đỡ người khác... Con liền bắt đầu từ đây để phân tích cho em hiểu, em được nghe dạy đạo theo truyền thống gia đình, và mới chỉ biết Chúa qua tôn giáo, em cố gắng sống kính sợ vì trách nhiệm và sự sợ hãi luật lệ. Em cố gắng sống tốt, nhưng thực sự trong em thiếu sự sống thật từ Chúa, em hiểu về Chúa cách mơ hồ và chưa hề có được kinh nghiệm về sự vui mừng thuộc linh khi thực sự sống trong Đấng Christ, vì em chưa có Đức Thánh Linh ở cùng.
Trong khi người được kinh nghiệm trọn vẹn về Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh là người nhận được sự tha thứ thật và bởi vậy có được sự bình an thật trong tâm hồn. Điều đó dẫn đến sự biến đổi đời sống từ bên trong, hàng ngày được vui mừng trong sự dẫn dắt, phán bảo, an ủi và có năng lực để sống đắc thắng ngay trong hoàn cảnh đời thường. Cuộc sống người đó là sự tương giao mật thiết với Chúa cách cá nhân, sống động và cụ thể như cha-con, vợ-chồng hay bạn-hữu, chứ Chúa không xa vời hay bất động trên bàn thờ như cách em đang có Ngài.
Thưa Chúa!
Khi con liên hệ cuộc nói chuyện với những câu hỏi gợi ý của người chăn trong bài học giúp con hình dung thật rõ ràng hai con người trước và sau khi có được sự hiểu đúng về đức tin và có sự ở cùng của Chúa Thánh Linh. Điều này cũng thật giống như khi con dân Chúa khi còn ở trong các giáo hội với sau khi được nhận biết lẽ thật vậy. Con cảm tạ ơn Chúa!
KIÊN TRÌ VÀ KHÔN NGOAN TRONG VIỆC GIẢNG DẠY
Phao-lô giảng dạy 3 tháng trong nhà hội, nhưng gặp sự chống đối, ông không bỏ cuộc nhưng chuyển sang trường học của Ti-ra-nu để tiếp tục giảng dạy cho các môn đồ trong 2 năm. Con học được rằng, cần kiên trì và linh hoạt khi đối diện với sự chống đối, không bỏ cuộc, nhưng tìm cách khác để tiếp tục công việc Chúa giao, bởi sự trung tín mỗi ngày sẽ sinh ra kết quả lớn theo thời gian như Phao-lô và những người bạn đã làm.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con trong bài học, cho con cơ hội thực hành và giúp con đi qua mỗi ngày, với sự ở cùng dẫn dắt của Ngài khiến con rất vui mừng và bình an. Cuộc sống còn đó với nhiều thử thách phía trước, nhưng con tin chắc rằng, con không đi một mình. Nguyện thánh ý Ngài được nên trên đời sống con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sau khi A-bô-lô đến Thành Cô-rinh-tô, thì Phao-lô có ghé qua thăm các Hội Thánh trong đó có Hội Thánh tại Ê-phê-sô. Tại Ê-phê-sô, Phao-lô đã gặp những môn đồ, nhưng họ chưa nhận lãnh thánh linh của Chúa, vì mới chỉ làm phép báp-tem của Giăng. Có lẽ qua việc tiếp xúc Phao-lô nhận biết những môn đồ này chưa kinh nghiệm sự đầy dẫy thánh linh, điều thường được ấn chứng qua các ân tứ như nói tiếng ngoại ngữ, mà thời đó là dấu hiệu cho thấy một người thật sự thuộc về Chúa. Sau đó, Phao-lô đã làm cho họ báp-tem vào trong danh Đức Chúa Jesus Christ để họ nhận lãnh thánh linh nói ngoại ngữ và tiên tri.
Con không biết trước đây những môn đồ này nhóm hiệp với Hội Thánh Chúa tại Ê-phê-sô không? Và nếu có thì họ có thắc mắc vì sao họ cũng tin Chúa nhưng không kinh nghiệm được thánh linh của Chúa và không có ân tứ nói ngoại ngữ để ấn chứng như bao con dân Chúa khác. Tuy nhiên, việc họ vẫn giữ vững đức tin và tiếp tục theo Chúa, cho thấy họ thật là những người thật sự có tấm lòng. Có lẽ, đối với họ, tin nhận Chúa đã là một điều phước hạnh lắm rồi, nên họ đâu dám mong điều gì hơn. Qua việc Phao-lô gặp họ và làm báp-tem để họ nhận lãnh thánh linh và nói tiếng ngoại ngữ và tiên tri cho thấy Chúa không bao giờ quên những người có tấm lòng tìm kiếm Ngài. Dù họ có những thiếu sót hoặc thiếu sự hiểu biết, nhưng Chúa sẽ cho họ kinh nghiệm được những điều phước hạnh khi được đầy dẫy thánh linh và ấn chứng cho họ biết họ thuộc về Ngài.
Con hiểu rằng, những người môn đồ kia được đầy dẫy thánh linh Chúa không phải chỉ vì được Phao-lô làm phép báp-tem cho họ, mà là bởi họ thật lòng ăn năn và có đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Ngày nay, con dân Chúa được đầy dẫy năng lực của Chúa và sự khôn sáng là bởi họ gớm ghét tội lỗi và ham mến một nếp sống thánh sạch, vâng theo Lời Chúa dạy. Vì thế, ngoài sự hiểu biết tri thức về Thiên Chúa, họ được kinh nghiệm nhiều sự hiện diện của Thiên Chúa trên đời sống của mình và kinh nghiệm được Lời Hăng Sống và đầy khôn sáng của Thiên Chúa.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện con luôn hết lòng vâng giữ Lời Chúa và giữ mình trong nếp sống thánh sạch để kinh nghiệm Thiên Chúa nhiều hơn và mỗi ngày trên đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
21/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha biến đổi con, giúp con sống thánh khiết càng hơn mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh con hiểu rằng khi A-bô-lô ở Thành Cô-rinh-tô thì Phao-lô đã đi qua các miền trên đến tận Thành Ê-phê-sô. Khi đến đó, ông đã gặp mấy môn đồ kia và hỏi họ là họ có nhận được thánh linh không. Họ nói rằng họ chưa nghe có thánh linh. Vì họ chỉ mới báp-tem vào trong phép báp-tem của Giăng. Phao-lô đã nói với họ rằng: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus." Khi họ đã nghe như vậy họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus. Phao-lô đã đặt tay trên họ, Đức Thánh Linh đã đến trên họ và họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri. Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô đã tiếp tục ở đó và vào trong nhà hội dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì ông đã rời khỏi họ, phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu. Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp. Qua đó, mà con thấy rằng sự kiên trì của Phao-lô đã đem lại kết quả rất lớn trong việc rao giảng Lời của Đức Chúa Jesus. Con cũng học được rằng để có thể tạo ra một kết quả tốt đẹp trong nhà Chúa, con cũng cần phải có sự kiên trì, bền bỉ làm theo Lời Chúa dạy mỗi ngày.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu và bài học trên đây. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con để con mỗi ngày kiên trì, bền bỉ làm theo Lời Chúa dạy mỗi ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
05/06/2025
***
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha và tôn vinh danh thánh của Ngài. Ngài là Thần mà không có thần nào giống như Ngài. Quyền năng, vĩ đại và sống động. Con thật có phước thay khi được nhận biết Ngài và được Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời mình. Hôm nay lòng con không còn bộn bề nữa mà thay vào đó là sự vui mừng khó tả. Nghĩ đến những gương mặt, những nụ cười, giọt nước mắt của những anh chị em cùng Cha của con mà lòng con thấy hạnh phúc. Bây giờ con mới thật sự được khoác lên mình chiếc áo mới và bước đi cách ngay thẳng trước mặt Ngài. Con yêu Ngài.
Thì giờ này con được Cha ban cho thời gian và sức khỏe để suy ngẫm và ghi lại sự hiểu và bài học của mình. Xin Cha ban ơn, soi dẫn cho con.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Thưa Cha! Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đã đi đến Thành Cô-rinh-tô và tại đó ông gặp một số người đã tin nhận Chúa và đã chịu phép Báp-tem. Tuy nhiên những người ấy đã có sự hiểu chưa đúng khi họ chỉ chịu Báp-tem vào trong danh của Giăng. Sứ Đồ Phao-lô đã giúp họ hiểu đúng lại và khi họ đã nghe thì làm lại phép Báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus và họ đã nhận được thánh linh trong mình.
Thưa Cha! Con học được các bài học là:
1/ Sự hiểu sai sẽ khiến cho con làm sai, mà khi đã làm sai thì con sẽ bị mất phước. Nhưng Chúa biết tấm lòng của mỗi người. Nên Ngài luôn giúp cho những ai có tấm lòng tìm kiếm Chúa bằng cách của Ngài. Như những người ở Thành Cô-rinh-tô này đã hiểu sai thì Ngài giúp họ được hiểu đúng lại qua sự giảng dạy của Phao-lô.
2/ Sự hạ mình tiếp nhận nhanh chóng lời khuyên dạy đúng khiến cho con sẽ nhận được phước. Khi những người ở Cô-rinh-tô nghe Phao-lô nói thì họ tiếp nhận và làm lại Báp-tem và họ nhận được thánh linh. Sự vâng phục, hạ mình của họ thể hiện bằng hành động làm theo. Con học được rằng, phải có hành động trong đức tin của mình. Không chỉ nghe, đồng ý rồi thôi mà còn phải thể hiện bằng hành động, như vậy mới nhận được phước Chúa ban.
3/ Sự cảm biết về Đức Thánh Linh đến trên mình. Con hiểu rằng sự cảm biết này không thể mô tả hết bằng lời được mà sự cảm nhận trong tâm thần mình. Con hiểu và đã cảm nhận được trong lòng mình khi được Đức Thánh Linh đến trên con đó là sự bình an, vui thỏa và có một tấm lòng khao khát, quyết tâm muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Yêu mến người lân cận mình và ghét tội, sợ phạm tội. Khi có Đức Thánh Linh đến trên mình thì con thấy mình có sự khôn sáng hơn trong mọi việc tay con làm, lời con nói và tư tưởng con được thông suốt.
4/ Không chỉ dừng lại chỗ ăn năn tội, nhưng phải đến sự đầy dẫy thánh linh. Con hiểu rằng không thể một người tin Chúa chỉ dừng lại ở mức ăn năn tội. Nhưng tiếp theo đó người ấy phải kết quả lành bằng đời sống đắc thắng trong Chúa. Mà để như vậy thì cần phải có sự đầy dẫy thánh linh là năng lực của Đức Thánh Linh ban cho để chiến trận với con người cũ chực chờ trỗi dậy và sự gài bẫy của ma quỷ. Vì nếu không có năng lực của Chúa thì con rất dễ lại rơi vào sự phạm tội và trúng kế ma quỷ.
Con học được rằng, con cần phải có sự hiểu biết về Thiên Chúa và hiểu đúng về những sự dạy dỗ của Chúa thì con mới có thể sống đúng. Khi con chịu hạ mình tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh trong con và qua người chăn, anh chị em cùng Cha thì con sẽ được phước và được kinh nghiệm Chúa càng hơn, được trưởng thành thuộc linh hơn. Con cần mỗi ngày suy ngẫm mối tương giao của con với Đức Thánh Linh, cần cảm biết được Ngài và lắng nghe tiếng của Ngài trong tâm thần mình. Con cần có thánh linh trong con để đời sống con tỏa ra hương thơm của Đấng Christ và bản tính của Thiên Chúa đó là công chính-thánh khiết-yêu thương. Sự được Đức Thánh Linh dạy dỗ, soi dẫn và ngự trị trong lòng mình thì con sẽ có hành động thông sáng, sự hiểu biết và sự ăn năn khi lỡ phạm tội nhưng được Đức Thánh Linh cáo trách, nhắc nhở. Như vậy con mới có thể giữ cho mình được thánh khiết.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Thật ý nghĩa và rất cần cho con trong nếp sống mới. Kính lạy Đức Thánh Linh ơi, xin Ngài vui lòng ngự trị trong con. Dẫn con vào mọi lẽ thật để con được kinh nghiệm Chúa, được hiểu và sống đẹp lòng Chúa. Xin Ngài sống trong con và dạy dỗ con để con được làm một đứa con ngoan của Chúa. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
22/06/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10 Phao-lô tại Thành Ê-phê-sô
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ ơn Cha đã giữ gìn và ban cho chúng con vẫn luôn được bình an trong ơn quan phòng của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con tiếp tục được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:1-10.
1 Đã xảy ra, khi A-bô-lô ở tại Thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi qua các miền trên, đến tận Thành Ê-phê-sô, và đã gặp mấy môn đồ kia.
2 Người đã nói với họ: "Các anh em tin, nhưng có nhận được thánh linh không?" Họ đã nói với người: "Nhưng chúng tôi chưa nghe rằng, có thánh linh."
3 Người đã nói với họ: "Vậy, các anh em đã chịu báp-tem vào trong sự gì?" Họ đã trả lời: "Vào trong phép báp-tem của Giăng."
4 Phao-lô đã nói: "Thật, Giăng đã báp-tem với phép báp-tem về sự ăn năn tội, truyền cho dân chúng rằng, họ phải tin vào Đấng sẽ đến sau người, tức là tin vào Đấng Christ Jesus."
5 Khi họ đã nghe vậy, họ đã chịu báp-tem vào trong danh của Đức Chúa Jesus.
6 Phao-lô đã đặt tay trên họ. Đức Thánh Linh đã đến trên họ. Họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri.
7 Hết thảy các người đàn ông đó là khoảng mười hai người.
8 Người đã đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói trong ba tháng, biện luận và khuyên dỗ những điều liên quan Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
9 Nhưng khi mấy kẻ bị cứng lòng và không tin, gièm chê Đạo trước đám đông, thì người đã rời khỏi họ; phân rẽ các môn đồ ra, biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu kia.
10 Việc đó cứ tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe Lời của Đức Chúa Jesus; cả người Do-thái và người Hy-lạp.
Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này cho con nhớ lại những ngày tháng trước đây khi con còn sống trong giáo hội thì con được biết về việc làm Báp-tem bằng nước rồi sau đó một thời gian lại biết rằng cần làm Báp-tem bằng Đức Thánh Linh để nói tiếng lạ. Nhưng con cũng không hiểu sao mà con không thể nói ra được loại ngôn ngữ đó, nếu có bắt chước thì chỉ là nói linh tinh và vì tò mò. Con thấy mình không giống như những người kia, dù cũng nghĩ là chắc là do mình không hết lòng hoặc mình chưa được thuộc linh thiêng liêng như những người khác. Và có khi còn cũng cảm thấy kiểu cầu nguyện đó có gì đó kỳ lạ và khó hiểu. Con cũng không có hiểu biết và phân biệt gì về các giáo phái, giáo hội. Con chỉ suy nghĩ đơn sơ là đạo Tin Lành, tin Chúa Jesus Christ thì đều là cùng đức tin. Sau này khi nghe bài giảng của người chăn là chú Tim, con mới như được mở mắt mở lòng, được trả lời cho hết những thắc mắc khó hiểu lúc đó.
Giờ thì con cũng đã hiểu được tại sao bao nhiêu năm sống trong giáo hội, con cứ sống hâm hẩm mãi, không có năng lực để sống đẹp lòng Chúa. Đọc Thánh Kinh và ngồi nhóm thì buồn ngủ dù con có tấm lòng sốt sắng và khá trung tín, dù bị bắt bớ. Khi Chúa nhấc con ra khỏi giáo hội con biết con đã được ơn Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã thương xót con, đó cũng là lúc con muốn vùng dậy từ trong đám người chết. Nhưng nhìn lại con thấy số lượng người tin Chúa trong giáo hội thì quá nhiều, con cảm thấy buồn cho họ. Vì họ nghĩ việc theo Chúa như ăn một con cá, họ chỉ ăn phần thịt, còn xương thì họ bỏ đi, cái gì dễ thì họ giữ còn cái gì quá khó thì họ bỏ qua. Nhưng sự thật thì khi theo Chúa, chúng con phải chịu khổ, chịu từ bỏ nhiều thứ, trả giá nhiều thứ mới được vào Vương Quốc Trời. Con xin Chúa phục hưng Hội Thánh của Ngài, tỉnh thức và dẫn đưa nhiều người ra khỏi sự giảng dạy sai lầm của giáo hội để họ thực sự được kinh nghiệm sự phước hạnh khi bước đi trong Lời Ngài.
Con hiểu rằng ngay khi một người tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và trong danh Ngài chịu Báp-tem, thì Đức Thánh Linh ngự vào trong người đó và ban năng lực cho người đó để sống một nếp sống mới. Và những người mà Sứ Đồ Phao-lô gặp ở Thành Ê-phê-sô chưa nhận được Đức Thánh Linh này cũng đã nhận được Đức Thánh Linh và họ đã nói các ngôn ngữ và đã nói tiên tri. Lời của chúa nói rất rõ ràng là họ nói các thứ ngôn ngữ và nói tiên tri. Chứ không phải những âm thanh không có ai hiểu và không theo một ngôn ngữ nào của loài người.
Sứ Đồ Phao-lô đã lại tiếp tục đi vào trong nhà hội, dạn dĩ nói, khuyên nhủ, biện luận về những điều liên quan đến Vương Quốc của Đức Chúa Trời trong ba tháng. Rồi cũng có những kẻ cứng lòng và không tin gièm chê đạo của Chúa trước đám đông thì người đã rời khỏi họ phân rẽ các môn đồ ra biện luận mỗi ngày trong trường học của Ti-ra-nu. Việc này tiếp tục trong hai năm, đến nỗi mỗi người cư trú trong cõi A-si đã nghe lời của Đức Chúa Jesus, có cả người Do-thái bằng người Hy-lạp.
Phân đoạn Thánh Kinh này còn cho con thấy được tấm lòng rất kiên trì và trung tín của Sứ Đồ Phao-lô. Khi gặp khó khăn, ông không nản bước nhưng ông chuyển từ giảng dạy trong nhà hội sang trường học. Khi bị bắt bớ từ thành này thì ông đi đến thành khác. Cho nên nhờ vậy mà Tin Lành của Chúa cứ được lan truyền ra khắp mọi nơi. Cảm tạ ơn Chúa!
Kính thưa Cha, con thấy mình cần phải học hỏi theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô. Dù khó khăn thế nào con cũng phải trung tín trong nhiệm vụ rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa ra. Nhất là khi ngày Chúa đã gần kề. Vì những gì đang diễn ra trên thế giới này cho con thấy thế gian này đang đi đến những ngày cuối cùng trước khi bước vào Kỳ Tận Thế. Nguyện Chúa ban cho con tấm lòng trung kiên với Chúa cho đến cuối cùng! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư
Ngày 22/12/2025
***