Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Hôm nay, ngày 14/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41.
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ thận trọng của các môn đồ và bạn bè của Phao-lô, khi họ ngăn Phao-lô đến với đám đông?
2. Chúng ta thấy gì về bản chất của đám đông qua câu "người kêu thế này, kẻ kêu thế kia" và "phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại"?
3. Chúng ta nhận thấy sự khác biệt nào giữa cách ứng xử của đám đông cuồng tín với cách ứng xử có lý trí của thư ký thành phố?
4. Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ lời khuyên của thư ký: "Hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã"?
5. Chúng ta thấy vai trò của luật pháp và trật tự xã hội được thể hiện như thế nào trong đoạn Thánh Kinh này?
6. Chúng ta nên hiểu thế nào về việc Phao-lô và các môn đồ không xúc phạm tôn giáo của người khác, dù họ rao giảng một đức tin khác?
7. Chúng ta có thể suy ngẫm gì về sự tương phản giữa sự hỗn loạn của đám đông và trật tự của "hội đồng pháp lý" được đề cập?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể học cách kiềm chế bản thân trước những tình huống căng thẳng, thay vì hành động theo cảm xúc như đám đông trong câu chuyện.
2. Bạn nên xem xét lời khuyên từ người khác khi họ quan tâm đến sự an toàn của bạn, như cách các môn đồ và bạn bè của Phao-lô đã ngăn Phao-lô.
3. Bạn có thể rèn luyện thói quen tìm hiểu sự thật trước khi tham gia vào các cuộc tranh luận hay phản đối, tránh giống những người "không biết vì cớ gì họ nhóm lại."
4. Bạn hãy suy nghĩ về cách trình bày niềm tin của mình mà không xúc phạm đến niềm tin của người khác, như cách Phao-lô đã làm.
5. Bạn có thể áp dụng nguyên tắc "hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã" khi đối mặt với những quyết định quan trọng trong cuộc sống.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1921-41-cuoc-noi-loan-tai-e-phe-so/
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Chúng ta có thể học được gì từ thái độ thận trọng của các môn đồ và bạn bè của Phao-lô, khi họ ngăn Phao-lô đến với đám đông?
Con nghĩ các môn đồ đã rất yêu thương Phao-lô, không muốn ông bị bách hại, nên đã ngăn Phao-lô đến với đám đông, trong khi Phao-lô lại rất tự tin vào sự bảo vệ của Chúa và khả năng thuyết phục đám đông của mình.
2. Chúng ta thấy gì về bản chất của đám đông qua câu "người kêu thế này, kẻ kêu thế kia" và "phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại"?
Bản chất của đám đông là hỗn loạn và dễ bị kích động, họ làm theo sự bắt chước lẫn nhau, chứ không có mục đích rõ ràng nào.
3. Chúng ta nhận thấy sự khác biệt nào giữa cách ứng xử của đám đông cuồng tín với cách ứng xử có lý trí của thư ký thành phố?
Con nghĩ có thể đây là sự can thiệp của Chúa, Ngài đã dùng viên thư ký thành phố để giải tán đám đông cuồng tín. Cảm tạ Chúa.
4. Chúng ta có thể rút ra bài học gì từ lời khuyên của thư ký: "Hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã"?
Đây cũng là bài học cho con dân Chúa: Yên lặng để lắng nghe, để suy ngẫm về cái đúng, cái sai để tìm ra chân lý, để thấu hiểu và cảm thông, yên lặng cũng bày tỏ sự thận trọng, không vội vã và sự khiêm nhường theo lời Chúa dạy (Thi Thiên 46:10; I Tê-sa-lô-ni-ca 4:11). Cảm tạ Chúa.
5. Chúng ta thấy vai trò của luật pháp và trật tự xã hội được thể hiện như thế nào trong đoạn Thánh Kinh này? Con nghĩ luật pháp là điều cần thiết buộc phải có trong xã hội loài người và mọi người đều có trách nhiệm trong việc thi hành theo luật pháp và giữ gìn trật tự xã hội.
6. Chúng ta nên hiểu thế nào về việc Phao-lô và các môn đồ không xúc phạm tôn giáo của người khác, dù họ rao giảng một đức tin khác?
Tôn giáo hay tín ngưỡng là những điều nhạy cảm. Việc xúc phạm đến niềm tin, tín ngưỡng của người khác là điều cấm kỵ. Khi mình rao giảng một đức tin khác, nếu họ được Chúa “mở mắt”, họ sẽ tự bỏ đi một tín ngưỡng cũ mà chuyển sang đức tin vào Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Chúng ta có thể suy ngẫm gì về sự tương phản giữa sự hỗn loạn của đám đông và trật tự của "hội đồng pháp lý" được đề cập?
Con nghĩ mọi bậc cầm quyền đều do Chúa dựng nên (Rô-ma 13:1-2) để điều hành xã hội và cũng là để dẹp bỏ những sự hỗn loạn của đám đông để cho cuộc sống của người dân được ổn định. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ học cách kiềm chế bản thân trước những tình huống căng thẳng, thay vì hành động theo cảm xúc như đám đông trong câu chuyện. Đó cũng là một trong những hương vị của trái tâm thần mà Chúa ban cho (Ga-la-ti 5:22-23). Cảm tạ Chúa.
2. Con nên thận trọng xem xét lời khuyên từ người khác khi họ quan tâm đến sự an toàn của con, như cách các môn đồ và bạn bè của Phao-lô đã ngăn Phao-lô.
3. Con sẽ rèn luyện thói quen tìm hiểu sự thật trước khi tham gia vào các cuộc tranh luận hay phản đối, tránh giống những người "không biết vì cớ gì họ nhóm lại."
4. Con sẽ suy nghĩ về cách trình bày niềm tin của mình mà không xúc phạm đến niềm tin của người khác, như cách Phao-lô đã làm.
5. Con sẽ áp dụng nguyên tắc "hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã" khi đối mặt với những quyết định quan trọng trong cuộc sống.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41
Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
Giữa lúc cả thành đầy sự rối loạn, bởi dân chúng đã bắt Gai-út và A-ri-tạc, người Ma-xê-đoan, bạn đồng hành của Phao-lô, chúng đã đồng lòng kéo đến rạp hát, thì Phao-lô đã can đảm, muốn đến với dân chúng, để giảng giải cho họ về lý do ông giảng dạy về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, các môn đồ đã không muốn ông xuất hiện trong bối cảnh hỗn loạn đó, để bảo vệ sự an toàn cho ông. Trong khi đó, cũng có mấy người đứng đầu của A-si-kia, là các bạn của Phao-lô, cũng khuyên ngăn ông, chớ đến rạp hát. Con hiểu rằng, Phao-lô là một người có địa vị, học vấn cao trong thời bấy giờ, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội, được những quan chức địa phương kính trọng, thân mật với ông. Điều này nói lên uy tín của Phao-lô được Hội Thánh tôn trọng và cả những quan chức đứng đầu tại địa phương cũng nể phục.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
Đây là sự mô tả về một sự kiện rất lộn xộn trong chốn đông đúc, mỗi người kêu lên theo ý của mình, mà không hề biết lý do tại sao dân chúng lại tập trung đông như vậy. Điều này phản ánh sự dân chúng bị kích động, bởi họ không biết rõ diễn biến sự việc như thế nào.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, dân chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy ông ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa cho dân chúng. Hành động vẫy tay, để giải thích cho những người Do-thái về sự họ không dính dáng đến việc Phao-lô, người giảng dạy Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
Và khi dân chúng đã nhận biết rằng, A-léc-xan-đơ là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng đồng thanh, kêu lên trong khoảng hai giờ, rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!" Đây là hành động can thiệp của dân chúng, không muốn A-léc-xan-đơ công khai bào chữa trước đám đông, thể hiện sự khẳng định danh Át-tê-mít là lớn thay. Rồi trong lúc đó, thư ký của thành phố đã khiến dân chúng im lặng, và người nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống? Vị thư ký đã dùng danh của đại nữ thần Át-tê-mít để trấn an, và khẳng định địa vị của nữ thần mà dân chúng tôn thờ là chính đáng.
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
A-léc-xan-đơ tiếp tục tôn cao danh của đại nữ thần Át-tê-mít là điều hiển nhiên, nên ông kêu gọi dân chúng, hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã, mà không có lý do chính đáng.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
Vị Thư ký này đã bênh vực Phao-lô, những cộng sự của ông, và các môn đồ, vì họ chẳng phạm đến đền thờ, cũng không xúc phạm nữ thần ở Ê-phê-sô. Đây là điều nói lên sự hiểu lầm quan trọng về đạo của Chúa, là điều thường xảy ra đối với con dân Chúa trong mọi thời đại.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Vị thư ký nêu ra ý kiến rằng, nếu Đê-mê-triu và các thợ của ông có muốn kiện cáo ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ, hãy để họ kiện cáo nhau. Đây là lời hướng dẫn dân chúng, nếu có điều gì liên quan đến pháp lý, tranh chấp, thì hãy để cho các quan toà xét xử, chứ không nên kích động, gây bạo loạn như vậy. Vị thư ký này cũng khuyên dân chúng về những gì liên quan đến pháp lý, thì hãy đưa ra hội đồng pháp lý giải quyết theo luật định. Đây cũng là lời cảnh báo dân chúng về sự không vâng phục các bậc cầm quyền, dẫn đến hành động bạo loạn là trái luật pháp. Vì như vậy, sẽ có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn như dân chúng đã làm vào hôm đó, mà không có nguyên cớ nào để họ có thể đưa ra lý do cho sự tụ họp, gây rối này. Và đây cũng là lời cảnh báo của một quan chức trong chính quyền La-mã, nhằm dập tắt cuộc bạo động của dân chúng. Rồi, lời cảnh báo của viên thư ký đã được dân chúng tiếp nhận và giải tán, sự trật tự được trở lại.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại cuộc nổi loạn tại thành Ê-phê-sô, do thợ bạc Đê-mê-triu khởi đầu, bởi Phao-lô và những cộng sự của ông đã rao giảng Tin Lành, gây ảnh hưởng đến nghề làm tượng nữ thần Át-tê-mít tại Ê-phê-sô.
Bài học dạy con về sự vững tin vào quyền năng của Tin Lành luôn vượt trên mọi sự chống đối từ thế gian, đòi hỏi con dân Chúa có sự khôn sáng trong việc giải quyết khi có xung đột. Trong trường hợp đặc biệt, có thể dựa vào sự can thiệp từ chính quyền, nhằm bảo vệ sự an yên; và hãy coi thần tượng là hư không, chỉ trông cậy vào quyền năng của Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng toàn quyền trên muôn loài vạn vật. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha ban cho gia đình con một ngày bình an! Giờ này xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con ước mong con luôn yêu Ngài cách tha thiết. Xin Cha qua Lời Ngài mà giúp con yêu Ngài hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, cả một đám đông dân chúng đang bị kích động thật là nguy hiểm, nhưng tất cả đã được giải quyết chỉ bằng vài câu nói của viên thư ký thành phố. Có nhiều những hoàn cảnh trong cuộc sống xem ra là rất khó khăn, nhưng thực ra chỉ cần chúng con cứ phó thác lên Ngài thì Ngài sẽ giải quyết nó một cách đơn giản. Hôm nay con cũng đã được kinh nghiệm một điều như vậy và con cảm tạ Chúa vì Ngài là thành tín, Ngài đã giải quyết vấn đề một cách đơn giản. Con nghĩ đó cũng là một phép thử của Chúa cho chúng con. Cảm tạ Cha cứ nâng đỡ đức tin chúng con qua những việc xảy ra trong cuộc sống và cho chúng con thấy sự hiện diện của Ngài. Cảm tạ Cha cho các con của con cũng được thấy những điều đó, nhất là con trai lớn của con, để cháu cũng được kinh nghiệm sự quan phòng và thành tín của Ngài đối với chúng con. Con xin Cha thương xót mà cứ thánh hóa cả gia đình con. Xin Cha giúp chúng con mỗi ngày yêu kính Ngài hơn, biết sống là sống cho Ngài, chết là chết cho Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Ngài cho con gái của con có sự khôn sáng trong việc học Lời Ngài, con thấy hôm nay con của con hiểu được điều rất hay, giúp con cũng hiểu thêm.
Giờ này xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ bình an! Xin Ngài sai thiên sứ bảo vệ gia đình con. Con tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
15/05/2025
***
Suy Ngẫm Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 – Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự thành tín và tình yêu thương vô hạn Ngài ban, gìn giữ gia đình chúng con trong sự bình an và dẫn dắt chúng con qua mỗi ngày trong ân điển Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài vì Lời Hằng Sống, là nguồn khôn ngoan và sức mạnh nâng đỡ đời sống chúng con. Xin Ngài bởi Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu sâu sắc những Lẽ Thật quý báu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41.
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
Câu 30-31: Chúng con hiểu rằng, giữa cuộc nổi loạn tại Ê-phê-sô, Sứ Đồ Phao-lô muốn đối diện đám đông để làm chứng cho Lẽ Thật, nhưng các môn đồ và một số người đứng đầu A-si, là bạn của ông, đã ngăn cản vì lo sợ cho sự an toàn của ông. Điều này cho thấy lòng dạn dĩ của Phao-lô trong việc rao giảng Tin Lành, cùng với sự quan phòng của Đức Chúa Trời qua sự bảo vệ từ anh em và bạn hữu.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện nguy nan, chúng con cần dạn dĩ trong đức tin nhưng cũng phải khôn ngoan và vâng theo sự dẫn dắt của Chúa, như Lời Ngài phán: “Hãy khôn ngoan như rắn, đơn sơ như chim bồ câu” (Ma-thi-ơ 10:16).
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: “Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!”
Câu 32-34: Chúng con nhận thấy rằng, đám đông tại rạp hát rơi vào tình trạng hỗn loạn, nhiều người không hiểu rõ lý do tụ tập, chỉ bị cuốn theo sự kích động. Khi A-léc-xan-đơ, một người Do-thái, cố gắng biện hộ, đám đông từ chối lắng nghe và liên tục tôn vinh nữ tà thần Át-tê-mít. Điều này cho thấy sự mù quáng của lòng trung thành với thần tượng và sự nguy hiểm của đám đông khi thiếu Lẽ Thật.
Chúng con học được rằng: Sự hỗn loạn và thành kiến của thế gian có thể chống lại Lẽ Thật, nhưng chúng con phải đứng vững trong đức tin, như Lời Ngài phán: “Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian nhưng hãy can đảm! Ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33).
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: “Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.”
Câu 35-37: Chúng con hiểu rằng, thư ký thành phố đã can thiệp, làm dịu đám đông bằng cách khẳng định vị thế của Át-tê-mít và nhấn mạnh rằng Phao-lô cùng các bạn đồng hành không phạm tội chống đền thờ hay xúc phạm thần tượng. Lời nói khôn ngoan của ông giúp ngăn chặn bạo lực, cho thấy bàn tay quan phòng của Đức Chúa Trời, sử dụng cả người ngoại để bảo vệ những người rao giảng Tin Lành.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời tể trị trên mọi hoàn cảnh, có thể dùng cả những người không tin để thực hiện ý định của Ngài.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Câu 38-41: Chúng con nhận thấy rằng, thư ký thành phố kêu gọi giải quyết tranh chấp qua pháp lý thay vì bạo lực, cảnh báo nguy cơ bị chính quyền Rô-ma kết tội vì sự nổi loạn vô cớ. Lời nói của ông khiến đám đông giải tán, bảo vệ Phao-lô và các tín hữu khỏi nguy hiểm. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời trong việc dẹp yên cơn bão tố và gìn giữ những người trung tín với Ngài.
Chúng con học được rằng: Khi đối diện sự chống đối, chúng con phải tin cậy vào sự tể trị của Đức Chúa Trời, Đấng có thể khiến mọi sự hiệp lại vì ích lợi cho những ai yêu mến Ngài, như Lời Ngài phán: “Mọi sự hiệp lại [làm] ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, [là những người] được gọi theo một mục đích [của Ngài]” (Rô-ma 8:28).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 19:30-41 dạy chúng con về sự tể trị của Ngài giữa sự chống đối và hỗn loạn. Qua lòng dạn dĩ của Sứ Đồ Phao-lô và sự can thiệp của thư ký thành phố, chúng con thấy bàn tay Ngài bảo vệ những người rao giảng Lẽ Thật. Xin ban thêm lòng tin cậy và sự khôn ngoan để chúng con đứng vững trong Tin Lành, dạn dĩ làm chứng cho Ngài, và tin rằng Ngài luôn tể trị trên mọi hoàn cảnh.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41.
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
Thưa Cha, con hiểu rằng, bởi tấm lòng dạn dĩ, sẵn sàng đối mặt với mọi khó khăn, thử thách mà Sứ Đồ Phao-lô đã muốn đến biện luận với đám dân chúng, khi nghe họ tụ tập tại rạp hát để lên án sự giảng dạy của ông và tôn vinh nữ tà thần Át-tê-mít. Tuy nhiên, sau khi nghe lời khuyên ngăn của các con dân Chúa và các bạn của mình, là những người đứng đầu của A-si, ông đã dừng lại. Ông không để cảm xúc nhất thời khiến mình hành động trái với ý muốn của Chúa, bởi Ngài đã gìn giữ để ông khỏi bị bắt khi ấy.
Qua sự lựa chọn làm theo lời khuyên thay vì làm theo ý riêng của Sứ Đồ Phao-lô, con học được rằng: một người đầy dẫy thánh linh không nhất thiết luôn có phản ứng khôn ngoan trong mọi hoàn cảnh. Nhưng sự khôn ngoan thật đến từ tấm lòng nhu mì, khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận sự góp ý của người khác và cẩn thận tìm kiếm ý muốn của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, trước những quyết định và sự lựa chọn trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi chúng con có khuynh hướng hành xử theo tính cách, hoặc thói quen của mình. Dù điều đó không sai trật với Lời Chúa, nhưng cũng chưa chắc đã là ý muốn tốt lành mà Ngài dành cho chúng con. Con cần cẩn thận tìm biết ý Chúa trong từng việc làm của mình.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
Thưa Cha, con hiểu rằng, việc đám đông dân chúng bị kích động tụ họp, dù phần lớn rõ nguyên cớ, lại không cho người khác lên tiếng, mà cùng nhau kêu vang lời tôn vinh tà thần trong suốt thời gian dài, cho thấy bên cạnh sự cuồng tín và mù quáng của họ, còn có sự tác động của tà linh. Đó là hậu quả của sự tối tăm thuộc linh nơi những người thờ lạy tà thần, họ thường dễ bị đám đông lôi kéo, để cho các hình thức tôn giáo dẫn dắt cảm xúc mình.
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Ngài là Đấng tể trị trên mọi thế lực trong thế gian. Ngài có thể dùng một người ngoại đạo để bảo vệ tôi tớ Ngài. Giữa đám đông dân chúng đang bị tà linh tác động, nổi loạn và ồn ào, vậy mà một thư ký thành phố có thể khiến họ im lặng để nghe lời mình nói, điều đó chỉ có thể đến bởi ý muốn của Đức Chúa Trời. Người thư ký đã đưa ra những lý lẽ hợp lý và hợp pháp khiến đám đông không còn lý do để tụ tập thêm nữa.
Ban đầu, những người làm tượng bị kích động khiến dân chúng tụ tập vì cảm thấy quyền lợi của họ bị đe dọa, còn giờ đây đám đông giải tán vì sợ bị chính quyền kết tội về hành vi dấy loạn. Lời Đê-mê-triu kích động dân chúng, và lời giải thích của người thư ký nhằm trấn an họ, đều có một điểm chung là cả hai đều đánh vào lợi ích cá nhân. Qua đó, con hiểu rằng nếu một người không có Chúa làm chủ đời sống mình, thì họ sẽ dễ dàng bị thúc đẩy và điều khiển bởi quyền lợi của bản thân. Nguyện xin Chúa giúp con luôn tỉnh thức, cai trị lấy xác thịt mình, bắt nó phải phục dưới quyền tể trị của Ngài.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa giúp con luôn giữ lòng nhu mì, khiêm nhường để nhận biết ý Ngài, qua mỗi sự kiện xảy ra, qua những lời khuyên và sự góp ý chân thành từ những anh chị em cùng đức tin. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/05/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài lại ban cho con được có thời gian học và suy ngẫm Lời Ngài! Con nguyện xin Chúa ban cho con luôn vui thích, thỏa lòng trong sự học biết Lời Ngài! Nguyện xin Chúa dẫn dắt con để con học biết ý Ngài và luôn sẵn lòng làm theo những điều mà Chúa đã dạy dỗ con. Con cảm tạ Ngài!
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, mục đích của cuộc nổi loạn là họ muốn tìm và bắt Phao-lô. Vì vậy nên các môn đồ và những người bạn của Phao-lô giữ ông lại, không muốn cho ông đến rạp hát, nơi đang xảy ra sự náo loạn. Con hiểu rằng đó là ý muốn của Chúa cho Phao-lô, và ông đã nhận biết nên vâng theo mà không tới rạp hát. Thưa Chúa, qua đây con học được rằng, Chúa vẫn dùng anh chị em cùng Cha để bày tỏ ý muốn của Ngài. Điều quan trọng là lòng chúng con phải hướng về Chúa, thì chắc chắn Đức Thánh Linh sẽ giúp cho chúng con hiểu ý muốn của Chúa, và có lòng muốn làm theo.
Thưa Chúa, qua sự kiện đám đông nhóm hiệp lộn xộn, người kêu thế này, người kêu thế kia, và nhiều người thì chẳng biết vì điều gì mà nhóm lại; thì con hiểu rằng họ bị kích động mà hành xử. Họ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông, ma quỷ cũng tích cực dùng điều đó để khiến cho nhiều người hành xử theo số đông mà chính họ cũng chưa hiểu rõ sự việc ra sao. Thưa Chúa qua đây con cũng học được rằng, trong mọi sự cần luôn có sự tìm cầu ý Chúa, để được Chúa dẫn dắt mà không rơi vào những sự kích động hay phong trào của những người không tin Chúa, như người thân, bạn bè hay đồng nghiệp.
Thưa Chúa, con hiểu rằng đám đông kêu lớn tiếng trong khoảng hai giờ đồng hồ, cùng một tiếng kêu "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!", là một điều rất lạ. Con nghĩ điều này chắc hẳn phải có sự tác động của tà linh. A-léc-xan-đơ không thể nói gì trước đám đông, và dường như chẳng điều gì có thể ngưng lại sự khuấy động lớn dường ấy. Tuy nhiên, Chúa đã dùng thư ký của thành phố Ê-phê-sô, một người không tin Chúa, nhưng có thẩm quyền trong thành phố để dẹp yên sự khuấy động náo loạn vô lý này. Thư ký của thành phố đã nói rõ rằng những người bạn đồng hành của Phao-lô chẳng làm điều gì phạm đến đền thờ và nữ thần của họ. Nếu Đê-mê-triu và các người thợ có sự kiện cáo thì hãy đến chốn công đường và thưa trình với quan trấn thủ để giải quyết sự việc. Đồng thời thư ký thành phố cũng cho họ biết rằng, nếu họ cứ tiếp tục rối loạn thì chẳng những họ mà chính những người có quyền trong Ê-phê-sô cũng bị kết tội.
Thưa Chúa con hiểu rằng, Chúa đã dùng thư ký của thành phố là người có thẩm quyền để giải tán đám đông, dẹp yên sự náo loạn. Con hiểu rằng, vì quyền đó là đến bởi Thiên Chúa nên Ngài sai dùng và khiến người thư ký hành động theo ý muốn của Chúa. Đó là sự giải cứu từ Chúa, mà thực tế thì các môn đồ không phải làm gì cả. Con nghĩ đến Lời Chúa dạy, hãy yên lặng và biết rằng Ta là Thiên Chúa. Thật vậy, con học được rằng, trong mọi sự chúng con cứ yên lặng và lắng nghe sự dẫn dắt của Chúa, nhìn xem hành động của Ngài. Con hiểu rằng trên linh trình đi theo Chúa, thì con dân Chúa cần tập quen với những bắt bớ, bách hại, vì nó ắt phải xảy đến. Điều quan trọng là giữ vững đức tin, trông chờ sự giải cứu từ Chúa, nhìn xem sự thành tín của Ngài, để qua đó thêm lên đức tin nơi Chúa và sự nhận biết về Ngài.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa cứ luôn ở trong con, và lòng con luôn hướng về Chúa! Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
20/05/2025
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41.
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
Câu 30 và 31: Thưa Cha, con hiểu rằng, có lẽ khi Đê-mê-triu và các thợ bạc nổi loạn họ đã sấn vào nơi ở của Phao-lô nhưng không thấy ông mà chỉ có Gai-út và A-ri-tạc ở đó nên họ đã bắt hai ông kéo đến rạp hát.
Mặc dù Phao-lô muốn ra trước dân chúng để biện luận nhưng con dân Chúa và các bạn của ông đã ngăn lại. Đó cũng là một sự cản trở từ Đức Thánh Linh, vì đứng trước một đám đông đang giận dữ có thể họ sẽ làm hại ông trước khi ông kịp phát biểu. Mặc dù Phao-lô luôn sẵn lòng chịu khổ vì Tin Lành nhưng đây không phải là tình huống thuận lợi cho sự rao giảng.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
Từ câu 32 đến 34: Con hiểu rằng, ngoài Đê-mê-triu và các thợ bạc là nguồn cơn của việc nổi loạn, còn đám đông dân chúng thì bị kéo theo họ nên nhiều người không biết vì nguyên cớ gì họ tập trung lại. Có thể là nhiều người cứ hòa vào đám đông vì tò mò về sự việc nên càng lúc càng đông.
Những người Do-thái đẩy A-léc-xan-đơ ra phía trước vì muốn ông giải thích với dân chúng là họ không liên quan gì đến sự giảng dạy của Phao-lô và các bạn của ông.
Tình huống này cho thấy đám đông đã bị lợi dụng để phục vụ cho nhu cầu của một nhóm nhỏ. Hiện tượng này cũng rất phổ biến trong xã hội hiện đại ngày nay trong các phong trào xã hội, chính trị, lẫn tôn giáo. Thí dụ như các chiến dịch truyền thông hay các bài phát biểu của các chính trị gia có thể dễ dàng lôi kéo đám đông thông qua việc đánh vào cảm xúc sợ hãi, tự hào, hoặc bất mãn. Nhìn từ góc độ Thánh Kinh, sự kiện này cho thấy sự đối lập giữa ánh sáng của Tin Lành và sự hỗn loạn của một thế giới bị chi phối bởi các thế lực tôn giáo và lợi ích kinh tế. Vì thế mà con dân Chúa càng phải tỉnh táo, suy xét mọi sự bằng Lời Chúa, tránh bị cuốn theo những tư tưởng sai Lời Chúa.
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
Từ câu 35 đến 37: Con hiểu rằng, có thể viên thứ ký của thành phố là một người bạn của Phao-lô, hoặc chí ít ông cũng được Chúa dùng để giải cứu Phao-lô và các bạn của ông.
Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã: Lời của viên thư ký cho thấy ông hiểu rõ đám đông bị kích động bởi Đê-mê-triu và các thợ bạc. Ông kêu gọi đám đông "đừng làm sự gì vội vã" nghĩa là họ hãy bình tĩnh lại để suy xét sự việc.
Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi: Thực tế thì Phao-lô và các bạn của ông chỉ tập trung rao giảng Tin Lành chứ không xúc phạm gì đến đền thờ hay tà thần của người Ê-phê-sô. Dù các ông có nói đến sự hư không của thần tượng thì cũng là biện luận một cách khôn sáng có dẫn chứng dựa trên Thánh Kinh và để người nghe tự quyết định.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Từ câu 38 đến 41: Con hiểu rằng, viên thư ký có hàm ý nói sự dấy loạn của Đê-mê-triu và các thợ bạc rõ ràng là trái pháp luật vì họ đã không tuân theo luật pháp để trình sự kiện cáo lên hội đồng pháp lý. Khi nghe viên thư ký giải thích thì đám đông cũng đã hiểu ra sự tập trung của họ là vô lý nên họ đã vâng theo lời ông mà giải tán.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ Cha vì hôm nay đã ban cho gia đình con một buổi mừng sinh nhật tràn ngập niềm vui, mừng ngày sinh nhật đứa con thứ hai của chúng con. Con cảm tạ Cha vì mỗi đứa con đều đánh dấu những kỉ niệm đẹp trên linh trình con theo Chúa! Nguyện xin Cha đổ đầy sự khôn sáng trên chúng con để nuôi dạy các con luôn biết yêu kính Ngài. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41 Cuộc Nổi Loạn tại Thành Ê-phê-sô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 19:30-41.
30 Phao-lô đã muốn đến với đám dân chúng, nhưng các môn đồ đã chẳng để cho người.
31 Cũng có mấy người đứng đầu của A-si kia, là các bạn của người, đã gửi tin đến người, xin chính người chớ đến rạp hát.
32 Vậy, thực tế, người kêu thế này, kẻ kêu thế kia. Vì sự nhóm hiệp lộn xộn, phần nhiều người không biết vì cớ gì họ nhóm lại.
33 Chúng đã kéo A-léc-xan-đơ ra khỏi đám đông. Những người Do-thái đã đẩy người ra phía trước. A-léc-xan-đơ đã vẫy tay, muốn bào chữa trước đám dân chúng.
34 Khi chúng đã nhận biết rằng, người là người Do-thái, thì hết thảy đã cùng một tiếng kêu, trong khoảng hai giờ, kêu rằng: "Lớn thay là Át-tê-mít của người Ê-phê-sô!"
35 Bấy giờ, thư ký của thành phố đã khiến đám dân chúng im lặng, người đã nói: "Hỡi những người Ê-phê-sô! Ai là kẻ chẳng biết rằng, thành của những người Ê-phê-sô là Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ của Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống?
36 Vì các sự đó chẳng thể chối cãi nên các ngươi hãy trở nên yên lặng, đừng làm sự gì vội vã.
37 Vì những người này, mà các ngươi đã kéo đến đây, đã chẳng phạm đến đền thờ cũng chẳng xúc phạm nữ thần của các ngươi.
38 Vậy, thực tế, nếu Đê-mê-triu và các thợ với người có lời nghịch lại ai, thì các chốn công đường rộng mở và có các quan trấn thủ. Hãy để họ kiện cáo nhau.
39 Nếu các ngươi yêu cầu điều gì liên quan các vấn đề khác thì nó sẽ được giải quyết trong hội đồng pháp lý.
40 Vì chúng ta cũng có nguy cơ bị kết tội về sự dấy loạn hôm nay, không có nguyên cớ nào để chúng ta có thể đưa ra lý do cho sự tụ tập này.
41 Người đã nói như vậy thì giải tán đám đông.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con hiểu rằng, trước sự nổi loạn của dân chúng thành Ê-phê-sô, Phao-lô đã muốn đến với dân chúng để giãi bày nguyên cớ. Nhưng các anh chị em trong Chúa cùng những người ngoại có địa vị đứng đầu cõi A-si khuyên ông không đến đó. Lời khuyên của các môn đồ và những người bạn của Phao-lô xuất phát từ tấm lòng chân thành, quan tâm dành cho ông. Vì họ hiểu rằng nếu Phao-lô đến đó sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng bởi đám đông do Đê-mê-triu và những người thợ bạc kích động. Con hiểu rằng, trên bước đường đi theo Chúa, Ngài không những dùng anh chị em đưa ra cho con dân Ngài những lời khuyên chân thành trước những nguy hiểm, mà Ngài còn dùng những người ngoại để làm điều đó với con dân Chúa nữa.
Trước sự nổi loạn của dân chúng thành Ê-phê- sô, thì người đứng đầu thành Ê-phê-sô đã hành xử cách khôn sáng và khéo léo. Ông khẳng định danh tiếng về thành Ê-phê-sô là “Kẻ Chăm Sóc Đền Thờ Đại Nữ Thần Át-tê-mít và tượng thần từ trời giáng xuống” là điều đó ai cũng biết nhằm xoa dịu sự nổi giận của đám đông. Tiếp đến ông khuyên họ hãy yên lặng và đừng làm sự gì vội vã. Nguyên nhân ông đưa lời khuyên đó vì ông thấy cả đám đông đang kêu la ồn ào và sẽ dễ vì sự kích động mà vội vàng làm điều sai trái, vi phạm luật pháp. Con hiểu rằng, đời sống của con dân Chúa cũng nên “hãy trở nên yên lặng và đừng làm sự gì vội vã” nhất là khi đang ở trong những lúc nóng giận, nghịch cảnh hoặc quyết định quan trọng trong cuộc đời. Vì hãy trở nên yên lặng giúp cho con dân Chúa biết tìm cầu ý Chúa, nương cậy nơi Chúa chứ không hành xử theo ý riêng. Và cũng vì không làm gì vội vã mà con dân Chúa tránh được những sự thiệt hại, mất mát hoặc sai lầm không đáng có.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm trong bài học này. Nguyện con luôn rèn cho mình biết trở yên lặng và làm việc cách cẩn thận và chắc chắn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
01/06/2025