Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Hôm nay, ngày 15/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6.

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô đối mặt với các thử thách và sự chống đối trong hành trình truyền giáo của ông?
2. Chúng ta thấy gì về tầm quan trọng của tình bằng hữu và sự đồng hành trong đức tin qua mối quan hệ giữa Phao-lô và nhóm bạn đồng hành?
3. Chúng ta nên hiểu thế nào về sự linh hoạt trong kế hoạch của Phao-lô khi ông thay đổi lộ trình vì "những người Do-thái đã lập kế hại người"?
4. Chúng ta nhận thấy điều gì về việc giữ các ngày lễ hội thời Cựu Ước, như "Lễ Bánh Không Men"?
5. Chúng ta có thể suy ngẫm gì về giá trị của sự khích lệ khi Phao-lô "dùng nhiều lời khuyên bảo họ" trong hành trình của mình?
6. Chúng ta thấy gì về sự đa dạng trong Hội Thánh đầu tiên, khi nhìn vào danh sách những người đồng hành với Phao-lô đến từ nhiều vùng khác nhau?
7. Chúng ta hiểu gì về sự kiên trì trong sứ mệnh truyền giáo khi thấy Phao-lô tiếp tục hành trình của mình dù gặp nhiều nguy hiểm?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể học cách đối mặt với những thách thức trong cuộc sống một cách linh hoạt như Phao-lô, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết mà không từ bỏ mục tiêu.
2. Bạn nên chú trọng vào việc xây dựng những mối quan hệ hỗ trợ trong đức tin, như cách Phao-lô luôn có những người đồng hành trong hành trình truyền giáo.
3. Bạn hãy dành thời gian khích lệ những người chung quanh bằng "nhiều lời khuyên bảo", nhận ra rằng, lời nói của bạn có thể mang đến sức mạnh cho người khác.
4. Bạn nên học cách kiên trì theo đuổi sứ mệnh và mục tiêu của mình, ngay cả khi gặp phải sự chống đối hay khó khăn, như tấm gương của Phao-lô đã thể hiện.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2001-16-phao-lo-tai-ma-xe-doan-va-hy-lap/

Có 12 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
15/05/2025 09:41

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng ta có thể học được gì từ cách Phao-lô đối mặt với các thử thách và sự chống đối trong hành trình truyền giáo của ông? Chúng con biết rằng công việc của Phao-lô là một sứ đồ, nhưng cũng là giáo sĩ  truyền bá đạo Chúa. Đó là một công việc vất vả chịu nhiều thử thách, bắt bớ, bách hại, chịu khổ (II Cô-rinh-tô 11:23-27), cuộc đời ông là tận hiến hoàn toàn cho Chúa, một gương sáng cho con dân Chúa học tập. Cảm tạ Chúa.

2. Chúng ta thấy gì về tầm quan trọng của tình bằng hữu và sự đồng hành trong đức tin qua mối quan hệ giữa Phao-lô và nhóm bạn đồng hành? Trong sự hầu việc Chúa, nhóm bạn đồng hành có cùng đức tin với mình, cùng làm việc, cùng cảm thông là rất quan trọng, sức mạnh như được tăng lên, nhân lên. Nhân gian có câu: “Một cây làm chẳng nên non. Ba cây chụm lại thành hòn núi cao”, cảm tạ Chúa.

3. Chúng ta nên hiểu thế nào về sự linh hoạt trong kế hoạch của Phao-lô khi ông thay đổi lộ trình vì "những người Do-thái đã lập kế hại người"? Con nghĩ ông Phao-lô được sự dẫn dắt của Chúa nên rất linh hoạt để tùy cơ ứng biến, thay đổi lộ trình cho phù hợp, làm cho kẻ thù bị động. Cảm tạ Chúa.

4. Chúng ta nhận thấy điều gì về việc giữ các ngày lễ hội thời Cựu Ước, như "Lễ Bánh Không Men"? Phao-lô cùng những người đồng hành cũng luôn nhớ tới, những ngày lễ quan trọng của thời Cựu Ước cũng là để nhớ tới công ơn trời biển của Chúa cứu rỗi loài người. Cảm tạ Chúa.

5. Chúng ta có thể suy ngẫm gì về giá trị của sự khích lệ khi Phao-lô "dùng nhiều lời khuyên bảo họ" trong hành trình của mình? Con nghĩ những lời khuyên bảo của ông cho những con dân Chúa còn là những "chiên thơ" thì thật vô cùng quý báu, giúp họ đứng vững trước những sóng gió của những sự bách hại của Sa-tan, của người đời. Cảm tạ Chúa.

6. Chúng ta thấy gì về sự đa dạng trong Hội Thánh đầu tiên, khi nhìn vào danh sách những người đồng hành với Phao-lô đến từ nhiều vùng khác nhau? Đúng là như vậy. Khi đã cùng một đức tin lên Thiên Chúa thì không còn phân biệt, vùng miền, màu da, giai cấp, trình độ, tuổi tác… Cảm tạ Chúa.

7. Chúng ta hiểu gì về sự kiên trì trong sứ mệnh truyền giáo khi thấy Phao-lô tiếp tục hành trình của mình dù gặp nhiều nguy hiểm? Cuộc đời theo Chúa là những chuỗi ngày chiến đấu liên tục, không ngưng nghỉ và kéo dài sự trung tín cho đến chết. Không phải đi nhẩn nha, mà là “Tôi nhắm mục đích mà chạy” (Phi-líp 3:14) và “Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự” (Phi-líp 4:13). Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ học cách đối mặt với những thách thức trong cuộc sống một cách linh hoạt như Phao-lô, sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết mà không từ bỏ mục tiêu.

2. Con sẽ chú trọng vào việc xây dựng những mối quan hệ hỗ trợ trong đức tin, như cách Phao-lô luôn có những người đồng hành trong hành trình truyền giáo.

3. Con sẽ dành thời gian khích lệ những người chung quanh bằng "nhiều lời khuyên bảo", nhận ra rằng, lời nói của con có thể mang đến sức mạnh cho người khác. Cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ học cách kiên trì theo đuổi sứ mệnh và mục tiêu của mình, ngay cả khi gặp phải sự chống đối hay khó khăn, như tấm gương của Phao-lô đã thể hiện. Cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Đặng Thái Học
16/05/2025 08:44

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Khi Chúa đã làm cho sự rối loạn chấm dứt, thì Phao-lô đã mời các môn đồ ở các Hội Thánh địa phương tại đó, đến trong sự nhóm hiệp, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan. Sự xuất hiện của Phao-lô sau khi cuộc rối loạn đã yên là bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, khiến ông đến với các môn đồ vào đúng thời điểm thích hợp. Hành động ôm các môn đồ và chào anh chị em cùng Cha trước khi lên đường, biểu lộ tình yêu thương trìu mến trong sự hiệp một. Bài học cho con dân Chúa là noi gương Phao-lô về sự khôn sáng, chu đáo trên linh trình hầu việc Chúa.

2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.

Phao-lô đã trải qua xứ Ma-xê-đoan và những nơi ông từng rao giảng Tin Lành, thành lập Hội Thánh, dùng nhiều lời khuyên bảo, khích lệ họ trưởng thành thêm lên trong đức tin. Rồi ông đã đi tiếp đến Hy-lạp, nơi ông từng ở lại nhiều tháng trước đây, rồi Phao-lô lại ở lại tại Hy-lạp ba tháng. Và khi sắp lên tàu đi đến Si-ri, ông lại gặp sự chống đối từ những người Do-thái, họ đã lập kế hại ông, nên ông đã có ý quay trở lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan. Sự thay đổi lộ trình bằng đường biển sang đường bộ là bởi Đức Thánh Linh bảo vệ an toàn cho ông trước sự chống đối của những người Do-thái.

4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.

Cùng đi với Phao-lô đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si. Danh sách những người cùng đi với Phao-lô rất có thể là họ là những người đại diện cho những hội Thánh địa phương khác nhau, mà Phao-lô đã gây dựng trước đây. Những người đại diện cho những Hội Thánh địa phương này đi đến Trô-ách trước, và đợi Phao-lô cùng một số cộng sự của ông đến sau. Điều này thể hiện uy tín của Phao-lô trong chức vụ, mà con dân Chúa thường dõi theo ông.

6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Sau những ngày lễ của bánh không men, Lu-ca cùng những cộng sự của mình đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, hành trình trong năm ngày, đi đến với Phao-lô và những người đại diện cho những Hội Thánh địa phương, nơi Phao-lô từng gây dựng trước đó. Họ đã cùng đến Trô-ách, và đã ở lại tại đó bảy ngày, để tiếp tục rao giảng Tin Lành theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này nói về hành trình truyền giáo đầy gian nan của Phao-lô và các cộng sự của ông, trải qua nhiều nơi khác nhau, đến tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp, sau khi sự rối loạn ở Ê-phê-sô đã yên lặng. Phao-lô nhóm hiệp các môn đồ lại, để khuyên dạy, khích lệ họ, rồi tiếp tục hành trình đến Ma-xê-đoan và nhiều nơi khác, để củng cố đức tin cho con dân Chúa và khích lệ họ sống theo Tin Lành.

Bài học dạy con về tấm gương trung tín của Phao-lô tong chức vụ, gắn kết với nhau giữa vòng con dân Chúa, khích lệ lẫn nhau trong những nghịch cảnh, luôn nương nhờ vào quyền năng của Chúa trong mọi sự; và giữ gìn các ngày lễ theo Thánh Kinh truyền dạy.

Nguyện Chúa ban cho con sức khỏe cả về thuộc thể lẫn thuộc linh, nâng đỡ con trong lúc mệt mỏi khi tuổi tác đã già, và bổ lại sức cho con luôn trên bước đường theo Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
17/05/2025 10:12

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 – Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng, gìn giữ chúng con trong đêm ngủ nghỉ bình an và ban cho chúng con phước hạnh được học hỏi Lời Hằng Sống mỗi ngày. Chúng con tạ ơn Ngài vì ân điển dư dật, giúp chúng con vững vàng trong đức tin. Nguyện xin Ngài tha thứ những thiếu sót, sai phạm của chúng con và giúp chúng con tránh xa mọi cám dỗ phạm tội. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6.

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Câu 1: Chúng con hiểu rằng, sau khi sự rối loạn tại Ê-phê-sô lắng xuống, Phao-lô khích lệ các môn đồ, ôm chào họ trước khi lên đường đến Ma-xê-đoan. Điều này cho thấy lòng yêu thương và sự quan tâm của Phao-lô, không chỉ rao giảng mà còn xây dựng mối quan hệ thân thiết với các tín hữu.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần khích lệ và yêu thương anh chị em trong đức tin, như Lời Ngài phán: “Yêu quý lẫn nhau bằng tình yêu anh chị em; dẫn dắt nhau với sự tôn trọng;” (Rô-ma 12:10).

2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,

Câu 2: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô đi qua Ma-xê-đoan, dùng nhiều lời khuyên bảo để củng cố đức tin của các tín hữu, rồi đến Hy-lạp. Điều này cho thấy tầm quan trọng của sự khích lệ, giúp Hội Thánh vững mạnh trước những thử thách của thế gian.
Chúng con học được rằng: Lời khích lệ trong Lẽ Thật có sức mạnh nâng đỡ anh chị em trong đức tin.

3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.

Câu 3: Chúng con thấy rằng, Phao-lô ở Hy-lạp ba tháng, nhưng khi người Do-thái lập mưu hại, ông linh hoạt thay đổi lộ trình, quay lại qua Ma-xê-đoan. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và kiên trì của Phao-lô, không từ bỏ sứ mạng dù gặp nguy hiểm, mà điều chỉnh kế hoạch để tiếp tục công việc Chúa.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần linh hoạt đối mặt với thử thách, cậy dựa sự dẫn dắt của Chúa để hoàn thành sứ mạng.

4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.

Câu 4: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô được đồng hành bởi một nhóm tín hữu từ nhiều vùng khác nhau: Bê-rê, Tê-sa-lô-ni-ca, Đẹt-bơ, và A-si. Điều này cho thấy sự đa dạng và tình bằng hữu trong Hội Thánh đầu tiên, cùng nhau hỗ trợ sứ mạng truyền giáo của Phao-lô.
Chúng con học được rằng: Tình bằng hữu trong đức tin và sự đa dạng trong Hội Thánh là sức mạnh để lan tỏa Tin Lành, như Lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện.” (I Phi-e-rơ 3:8).

5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.

Câu 5: Chúng con hiểu rằng, các bạn đồng hành của Phao-lô đi trước đến Trô-ách để chuẩn bị, cho thấy sự phối hợp và tinh thần đồng lao trong nhóm. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ lẫn nhau trong hành trình truyền giáo.
Chúng con học được rằng: Sự đồng hành và chuẩn bị chu đáo là cần thiết để công việc Chúa được trơn tru và kết quả tốt đẹp.

6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Câu 6: Chúng con nhận thấy rằng, Phao-lô và nhóm của ông khởi hành sau Lễ Bánh Không Men, đến Trô-ách và ở lại bảy ngày. Việc nhắc đến Lễ Bánh Không Men cho thấy sự tôn trọng các truyền thống Cựu Ước, đồng thời nhấn mạnh sự kiên trì của Phao-lô trong việc kết nối với các tín hữu.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần kiên trì trong sứ mạng và tôn trọng các giá trị đức tin, cậy dựa thời điểm của Chúa để hoàn thành công việc.

Kính thưa Cha Nhân Từ của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 dạy chúng con về sự kiên trì, linh hoạt, và quyền năng của Tin Lành. Qua sự khích lệ và đồng hành của Phao-lô với các tín hữu, chúng con thấy giá trị của tình bằng hữu và sự đa dạng trong Hội Thánh. Qua sự linh hoạt của Phao-lô trước nguy hiểm, chúng con nhận biết Ngài dẫn dắt những người sẵn sàng tìm kiếm để tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Phạm Trịnh Minh Anh
20/05/2025 22:37

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ và ban cho con được đến với Lời của Ngài trong giờ này.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6.

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, Sứ Đồ Phao-lô đã không vội vã trốn đi trong lúc dân chúng Thành Ê-phê-sô do Đê-mê-triu kích động đang nổi loạn, dù cuộc nổi loạn ấy không hề nhỏ, mà chờ tình hình lắng dịu mới lên đường. Gai-út và A-ri-tạc, là các người Ma-xê-đoan đã bị đám đông bắt trong cuộc nổi loạn (Công Vụ 19:29) cũng đã được giải cứu, tiếp tục đi cùng người. Người đã mời các môn đồ đến, ôm chào tạm biệt họ, cho thấy tấm lòng yêu thương giữa người với Hội Thánh tại Ê-phê-sô.

2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô tiếp tục hành trình truyền giáo trong xứ Ma-xê-đoan, dùng nhiều lời khuyên bảo con dân Chúa trong các Hội Thánh của xứ. Rồi người xuống Hy-lạp ở lại ba tháng, khi chuẩn bị rời đi để đến xứ Si-ri, thì biết được âm mưu của những người Do-thái muốn giết hại người, nên đã thay đổi lịch trình, không đi tàu nữa mà quay lại đi ngang qua xứ Ma-xê-đoan. Qua đó, con phần nào hiểu được sự vất vả, lao nhọc vì Tin Lành của Sứ Đồ Phao-lô, thế nào là "những cuộc hành trình thường xuyên nguy vì sông nước; nguy vì trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối." (II Cô-rinh-tô 11:26).

4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Thưa Cha, con hiểu rằng vì nhận biết sự nguy hiểm trong âm mưu của những người Do-thái, nên Phao-lô và các bạn đồng hành cùng ông đã chia nhau ra để lên đường. Có lẽ bảy người được kể tên trong câu 4 đi trước để dò xem có nguy hiểm nào trên đường không, rồi Phao-lô, Si-la, và Lu-ca sẽ đi sau, họ hẹn gặp nhau tại Thành Trô-ách. Khi nhóm một xuất phát, thì nhóm hai đã ở lại Thành Phi-líp để dự Lễ Bánh Không Men, rồi mới khởi hành đến Trô-ách trong năm ngày. Họ đã cùng ở lại Trô-ách bảy ngày để giảng dạy và nhóm hiệp với Hội Thánh tại đó.

Cảm tạ Chúa đã sắm sẵn và ban cho Sứ Đồ Phao-lô có nhiều bạn đồng hành trên linh trình của ông. Họ đến từ nhiều địa phương khác nhau, được trưởng thành dưới nhiều nền văn hóa, nhưng được hiệp một cùng nhau, đồng công với nhau trong con đường dấn thân hầu việc Chúa. Mỗi người, mỗi việc họ đã khích lệ, nâng đỡ, và giúp nhau hoàn thành linh trình mà Chúa ban cho mỗi người.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Cảm tạ Chúa thời gian gần đây con thấy các anh em trong Hội Thánh có sự sốt sắng và đồng công với nhau trong sự rao giảng Tin Lành qua mạng. Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn trung tín theo Ngài, yêu thương, hiệp một cùng nhau, nâng đỡ, khích lệ nhau, giúp nhau được vững vàng trong từng bước linh trình của mỗi người. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
20/05/2025

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
21/05/2025 22:01

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con một ngày bình an và thì giờ này được đến với Chúa qua sự học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Chúa soi dẫn con học biết Lời Ngài! Con cảm tạ Chúa!

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Thưa Chúa, con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô có lòng yêu kính Chúa nên được Chúa ban cho sự khôn sáng trong việc áp dụng Lời Chúa vào trong đời sống. Ông chờ khi sự rối loạn do cuộc nổi loạn từ Đê-mê-triu cùng những người thợ lắng xuống, rồi ông mới mời các môn đồ đến để tạm biệt và lên đường. Để tránh đi sự gây chú ý, tránh tụ tập đông người trong khi họ đang chú ý đến mình. Con hiểu rằng đó chính là sự khôn như rắn, khéo léo để tránh đi sự chú ý của những người bắt bớ mình.

Thưa Chúa, khi Phao-lô nhận biết những người Do-thái lập kế hại ông, thì ông đã đổi ý quay lại ngang qua Ma-xê-đoan thay vì đi đến xứ Si-ri. Con thấy ông khôn sáng khi thay đổi kế hoạch để tránh đi sự nguy hiểm, nhưng ông đã vững vàng cứ tiếp tục công việc mà không thối lui. Con học được rằng, đó cũng là khi Chúa ban cho có cơ hội để thực hành Lời Chúa dạy, và rèn tập sự nhẫn nại.

Thưa Chúa, cảm tạ Chúa đã ban cho Phao-lô có những người bạn đồng hành cùng ông trong sự truyền giáo. Con hiểu đó chính là sự Chúa an ủi, khích lệ, nâng đỡ, vùa giúp, thêm sức cho Phao-lô qua những người bạn đồng hành. Cảm tạ Chúa cho con cũng có những người bạn đồng hành trên linh trình. Quả thật, nhìn lại suốt linh trình đã qua thì con nhận biết rằng, anh chị em cùng Cha đã luôn giúp đỡ, khích lệ con trong mọi sự. Đặc biệt là sự thông công với anh chị em cùng Cha là sự thêm sức đến từ Chúa giúp cho con vui thỏa, thêm lên sự hiểu biết về Chúa.

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa đã ban cho con bài học này. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con được một đêm ngủ nghỉ bình an trong Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
21/05/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
22/05/2025 21:16

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày trôi qua chúng con được sống trong sự yêu thương quan phòng của Ngài. Gia đình chúng con cũng háo hức chuẩn bị chào đón thành viên mới. Nguyện xin Cha cũng ban ơn cho kỳ sinh nở sắp đến của nhà con. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6.

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.

Câu 1: Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi sự việc Đê-mê-triu và các thợ bạc dấy loạn đã yên thì Phao-lô đã mời con dân Chúa tại Ê-phê-sô nhóm lại để chào tạm biệt và tiếp tục lên đường đến xứ Ma-xê-đoan. Nhóm chữ "ôm chào họ" gợi lên hình dung Phao-lô đã ôm và nói lời chào tạm biệt từng người. Đó là khoảnh khắc thật sự cảm động sẽ khiến con dân Chúa Ê-phê-sô nhớ mãi về Phao-lô vì ông không còn gặp lại họ nữa.

2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.

Câu 2 và 3: Con hiểu rằng, khi vào xứ Ma-xê-đoan, Phao-lô và các bạn đồng hành đã ghé thăm Hội Thánh ở các thành Phi-líp, Tê-sa-lô-ni-ca, và Bê-rê. Sau đó tiếp tục đến xứ Hy-lạp thăm Hội Thánh tại A-thên và Cô-rinh-tô. Phao-lô đã đùng nhiều lời khuyên bảo con dân Chúa trong mỗi nơi ghé qua.

Phao-lô định lên tàu về lại xứ Si-ri rồi lên Thành Giê-ru-sa-lem nhưng ông biết được những người Do-thái đã lập kế hại ông nên ông đã đổi hành trình, đi đường bộ ngược lên xứ Ma-xê-đoan.

4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.

Câu 4 và 5: Con hiểu rằng, dường như hai câu này cho thấy các bạn đồng hành của Phao-lô đã lập thành hai nhóm. Nhóm đi trước gồm bảy người, nhóm đi sau là Phao-lô và Lu-ca. Có thể các sứ đồ phân chia một nhóm đi trước để thám thính tình hình, tránh cho Phao-lô những mối nguy hiểm bởi những người Do-thái. Lu-ca là một bác sĩ nên được giao nhiệm vụ đi cùng Phao-lô để tiện chăm sóc cho ông. Dù đây là một chi tiết nhỏ nhưng cũng cho thấy được tình bằng hữu, hết lòng tương trợ lẫn nhau của các sứ đồ.

6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Câu 6: Con hiểu rằng, Phao-lô và Lu-ca đã nghỉ chân tại Thành Phi-líp bảy ngày để kỷ niệm Lễ Bánh Không Men. Sau đó tiếp tục hành trình trong năm ngày đến Thành Trô-ách. Có lẽ trong bảy ngày của Lễ Bánh Không Men, Phao-lô chủ yếu dùng thời gian để tương giao với Chúa để được phục hồi năng lực thuộc linh.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Đồng Thị Nghĩa
23/05/2025 23:47

Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con được đến với Lời Ngài giờ này. Xin Cha dùng Lời Ngài mà thêm sức cho con và soi sáng cho con về những điều khiến con suy tư. Nguyện Ngài thương xót mà giúp gia đình con trong những vấn đề của chúng con. Con tạ ơn Ngài! Con xin Cha ban ơn trên sự suy ngẫm Lời Ngài của con. Con xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Ngài. Con tạ ơn Ngài!

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.

Thưa Cha, con thấy Phao-lô khi thì gặp những sự chống đối kiểu rối loạn, người ta làm ầm ĩ lên để tìm cách hại Phao-lô; nhưng có khi lại âm thầm lập mưu để hại ông. Như vậy có những sự chống đối có thể nhìn thấy rõ ràng bằng mắt, bằng tai; nhưng cũng có những sự chống đối rất khó nhận biết. Bằng cách này hay cách khác ma quỷ luôn rình rập, tìm mọi cách để cám dỗ, quấy phá con dân Chúa theo cả cách nổi loạn và âm thầm. Dù con dân Chúa không hiểu rõ được hết những mưu kế sâu hiểm của chúng, nhưng chỉ cần họ thật cẩn thận làm theo Lời Chúa thì sẽ luôn an toàn, sự công chính của người ấy sẽ bảo vệ người ấy. Con nhớ trong Lời Ngài ở đâu đó có chép rằng sự công chính của một người giống như áo giáp cho người đó, mà con tìm không ra câu đó. Lời của Ngài trong Ê-phê-sô 6:14 cũng khuyên con dân Ngài "mặc lấy giáp của sự công chính":

"Vậy, hãy đứng! Thắt lưng của các anh chị em trong lẽ thật, mặc lấy giáp của sự công chính"

Điều đó cũng có ý nghĩa rằng sự công chính là áo giáp che chở bảo vệ một người tin Chúa, bảo vệ người lính thuộc linh, giống như cách áo giáp vật chất che chở bảo vệ người lính thuộc thể.

Con cầu xin Cha giúp con thật cẩn thận nói, hành xử đúng y như Lời Ngài dạy để con có một nếp sống công chính, nhờ đó con luôn được an toàn trong sự che chở của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha! Xin Cha ban cho gia đình con một giấc ngủ bình an! Xin Cha bổ sức chúng con sau một tuần vất vả trong việc chuyển nhà, xin Cha xoa dịu hai chân con khỏi sự đau và xin Cha chữa lành việc dễ bị đau chân của con khi đi đứng nhiều hơn bình thường. Xin Cha giúp cho chúng con sớm sắp xếp xong nơi ở mới để ổn định sự sinh hoạt hàng ngày của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con muốn viết thêm về câu "Sự rối loạn đã yên". Câu này khiến con nghĩ rằng sự rối loạn nào rồi cũng sẽ yên đi mà thôi. Điều này khích lệ con rằng mọi điều khó khăn vất vả gì có xảy ra trong đời sống thì rồi nó cũng sẽ yên đi, sẽ qua đi. Hẳn là vậy, vì điều gì cũng có kỳ của nó, ấy là do ý muốn của Chúa:

"Mọi sự đều có mùa; mọi việc dưới trời có kỳ định." (Truyền Đạo 3:1).

Con mong mỏi rằng mọi điều gì chúng con còn chưa đẹp lòng Chúa sẽ sớm qua đi và đời sống của chúng con sẽ hoàn toàn trọn vẹn. Xin Cha thương xót mà ban ơn, vùa giúp chúng con. Con tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/05/2025

***


Vũ Triệu Hùng
02/06/2025 22:43

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6.

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Sau khi sự rối loạn xảy ra tại Thành Ê-phê-sô do sự kích động của Đê-mê-triu và những người thợ bạc đã lắng xuống, thì Phao-lô đã chào họ rồi lên đường đi đến xứ Ma-xê-đoan. Phao-lô đã đi đến những Hội Thánh trong xứ Ma-xê-đoan và dùng nhiều lời khuyên bảo. Con hiểu rằng, trong chức vụ sứ đồ, Phao-lô không những rao giảng Tin Lành cho họ, chăm sóc họ qua việc giảng dạy Lời Chúa, mà ông còn dùng nhiều lời khuyên bảo để nâng đỡ họ. Những lời khuyên bảo này mang tính thuộc linh như: khuyên họ giữ vững đức tin trong Chúa, hết lòng sống theo Lời Chúa và sống thánh khiết; đồng thời chia sẻ Lời Chúa, kinh nghiệm cá nhân trong Chúa, những điều Chúa dạy dỗ, bày tỏ… Con hiểu rằng, sự con dân Chúa khuyên bảo, khích lệ nhau trong Chúa là điều rất cần thiết, nhất là trong những ngày cuối cùng Chúa sắp đến. Vì sự khuyên bảo, khích lệ sẽ giúp anh chị em mình hướng lòng tới Chúa, sống theo Lời Ngài dạy và trông chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. 

Khi Phao-lô được biết có những người Do-thái lập mưu hãm hại mình thì Phao-lô đã thay đổi lộ trình. Thay vì đi đường biển thì ông đổi sang đi đường bộ. Sự thay đổi của Phao-lô nhằm đảm bảo sự an toàn cho bản thân nhưng lại không hề thay đổi kế hoạch ông đã lập ra. Điều đó cho thấy sự kiên trì của Phao-lô trong hành trình truyền giáo dẫu cho trên chặng đường đó gặp không ít những khó khăn, thử thách. Con học được rằng, trong cuộc sống, có những điều xảy đến bất ngờ và thường không như mình nghĩ, mỗi tình huống lại khác nhau. Vì thế, con cần phải dựa theo Lời Chúa, vâng theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để khôn sáng, linh hoạt trong cách đối diện và giải quyết vấn đề. 

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện mỗi anh chị em chúng con luôn biết khích lệ và khuyên bảo nhau để được vững vàng trong tình yêu và trong đức tin trong những ngày cuối cùng này. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
02/06/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
16/06/2025 14:42

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con tiếp tục được kinh nghiệm ơn quan phòng chu cấp của Ngài trên con, trên các anh chị em của con, khiến lòng con nhảy nhót vui mừng trong ơn yêu thương của Ngài. Thật diệu kỳ khi trong mọi chi tiết nhỏ nhặt của đời sống, con đều nhìn thấy sự hiện hữu chăm sóc của Ngài trên con. Mấy ngày nay con bận xử lý khử trùng toàn bộ nhà cửa nên không có thời gian đi chợ, hôm nay lại là thứ sáu rồi, con cố gắng tận dụng thời gian quét dọn để cho mọi việc được xong sớm. Nhìn thấy con, cậu mợ hàng xóm đứng bên vườn hỏi, chị thích ăn cá gì? Con nói, chị chỉ câu được cá nhỏ với vừa, mà lâu rồi không câu, giờ muốn ăn cá to. Cậu liền về nhà lấy chài, nặn một nắm cám đáp xuống ao to của nhà con rồi quăng. Cảm tạ Chúa, ngay mẻ đầu tiên được ba con trắm và hai con chép. Con reo lớn tiếng lời cảm tạ Chúa, khiến vợ chồng cậu cũng phải bật cười. Thật ngoài sự mong đợi. Con bảo cậu mợ lấy một con về ăn, cậu bảo nhà có cá không lấy, cậu bắt lên cho con hai con trắm khoảng hơn 2 kg một con và con chép đang có trứng, rồi thả ra những con còn lại, mợ bảo, trước chị S còn ở nhà, nhà em cũng hay quăng cho chị (chị S là chị gái của con), nhưng mà ít khi quăng được, giờ nhà em thay chài mới đấy chị. Con chỉ biết dâng lời cảm tạ Chúa về sự sắm sẵn của Ngài, gọi điện cho bạn lên lấy một con về ăn. Lòng vô cùng biết ơn Chúa về sự ban cho của Ngài luôn đúng lúc và luôn trổi hơn vô cùng điều lòng con ao ước.

Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con lại được đến với Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh Ngài ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những lẽ thật cùng mọi sự cao sâu, màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6.

TẤM LÒNG CHĂN BẦY ĐẦY KHÍCH LỆ CỦA PHAO-LÔ
Sau biến cố rối loạn ở Ê-phê-sô, Phao-lô không vội rời đi, mà mời các môn đồ đến để khích lệ họ lần cuối trước khi lên đường. Trong hành trình tại xứ Ma-xê-đoan và Hy-lạp, ông tiếp tục khích lệ và dạy dỗ nhiều người. Điều này dạy con về tấm gương của một người hầu việc Chúa, không chỉ giới hạn ở sự rao giảng Lời Chúa nhưng mà còn quan tâm, khích lệ, gây dựng đức tin cho anh em mình, đặc biệt trong lúc họ đối diện với khó khăn, thử thách. Con không ở vị trí của người chăn bầy, nhưng trên linh trình theo Chúa, sẽ có lúc Ngài ban cho con cơ hội chăm sóc, có khi chỉ là một người, nhưng dẫu là như vậy, thì con vẫn phải có tấm lòng của một người chăn bầy để lấy Lời Chúa ủi an, khích lệ đồng hành với người mà Ngài giao cho con chăm sóc.

TẤM LÒNG CẨN TRỌNG VÀ SỰ KHÔN NGOAN
Phao-lô định đi xứ Si-ri, nhưng khi biết có âm mưu của những người Do-thái, ông đổi hướng chọn đường đi vòng qua Ma-xê-đoan. Điều này dạy con rằng, người hầu việc Chúa luôn biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa, dùng sự khôn ngoan và cẩn trọng để tránh nguy hiểm, không vì cớ sốt sắng mà thiếu suy nghĩ để đưa mình vào chốn nguy hiểm không cần thiết.

TINH THẦN HIỆP MỘT TRONG SỰ HẦU VIỆC CHÚA CỦA ANH CHỊ EM CÙNG CHA
Lời Chúa trong bài học liệt kê danh sách tên những con dân Chúa đồng hành cùng Phao-lô, thể hiện sự đồng lòng hiệp một giữa các Hội Thánh địa phương, từ nhiều vùng khác nhau. Điều đó cho thấy trong các linh vụ hầu việc Chúa, không bao giờ là việc của một cá nhân, nhưng là sự hiệp một trong sự tin cậy đồng công trong thân thể Đấng Christ.

KỶ LUẬT THUỘC LINH VÀ LÒNG TRUNG TÍN
Phao-lô cùng đồng sự giữ các kỳ lễ, cụ thể là Lễ Bánh Không Men, cho thấy ông vẫn tôn trọng nguồn gốc và cội rễ đức tin của mình. Ông cũng sẵn sàng chờ đợi 7 ngày tại Trô-ách để nhóm lại với anh em, thể hiện sự kiên nhẫn, đều đặn và coi trọng việc thờ phượng chung với Hội Thánh.
Gương của Phao-lô cho con bài học về việc luôn giữ nếp sống thuộc linh trung tín, không bỏ qua thì giờ nhóm lại và tôn vinh Chúa cách có tổ chức, chu đáo cùng với Hội Thánh.

Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con, cho con học được từ Phao-lô một tấm lòng chăn bầy đầy yêu thương, trung tín và khôn ngoan. Cầu xin Chúa ban năng lực để con thực hành tốt những điều Ngài dạy dỗ con hôm nay.

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
16/06/2025 19:58

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng khi sự rối loạn đã yên rồi thì Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ rồi lên đường đến Ma-xê-đoan. Ông đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ rồi đi đến Hy-lạp, ở lại trong ba tháng. Khi ông sắp lên tàu đến xứ Si-ri thì những người Do-thái có kế hoạch hại ông, nên ông đã quay lại ngang qua xứ Ma-xê-đoan. Qua đó, con thấy rằng đời sống của Phao-lô luôn phải đối diện với những sự nguy hiểm rình rập mình, nhưng con thấy ông vẫn bằng cách này hay cách khác để tiếp tục công việc mà Chúa giao cho ông, không sợ hãi, không nản lòng, lui bước. Con học được rằng đời sống đi theo Chúa cũng luôn phải đối diện với khó khăn, thử thách. Nhưng con không vì thế mà lui bước, nhưng cần phải kiên trì tiến bước mỗi ngày trong hành trình đi theo Chúa.

Thưa Cha, cùng đi với Phao-lô đến A-si có nhiều người từ các vùng khác nhau cùng đi với ông. Nhưng những người này đi trước, đợi Phao-lô ở Thành Trô-ách. Qua đó, con thấy rằng trên hành trình đi theo Chúa, con cũng cần có nhiều anh chị em ở bên cạnh mình để giúp đỡ mình, như vậy con sẽ có được nhiều sự khích lệ trên bước đường đi theo Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được sống gần anh chị em của mình, họ cũng đến từ nhiều vùng miền khác nhau trên đất nước Việt Nam. Và nhờ có họ mà con được hỗ trợ, khích lệ nhiều trên bước đường đi theo Chúa. Nguyện xin Cha cũng ban ơn để con cũng trở thành một sự khích lệ cho các anh chị em. Con cảm tạ Cha!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Cha ban cho con một tấm lòng luôn biết kiên trì trên bước đường đi về nhà Cha. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/06/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
29/06/2025 16:54

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Ngài hôm nay Ngài lại ban cho con thêm một ngày bình an nữa. Con cảm tạ Ngài vì được Ngài làm Thiên Chúa của con, là Thần Duy Nhất và Có Một. Chỉ một mình Ngài đáng tôn, đáng quý và đáng được thờ phượng. Thì giờ này xin Cha soi dẫn, ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Con cảm tạ Ngài.

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày
.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Sau những sự bạo loạn đã yên thì Sứ Đồ Phao-lô chia tay những con dân Chúa tại đó và ông lên đường đi đến xứ Si-ri. Con hình dung cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô thật là tất bật và vội vã. Khi ở yên một chỗ rao giảng Tin Lành thì đối đầu với sự chống nghịch, bắt bớ. Khi qua sự bách hại thì lập tức lên đường đi đến nơi khác. Nhìn vào cuộc đời của Sứ Đồ Phao-lô thấy ngay được mục đích sống của ông là vâng phục Chúa mang Tin Lành đến cho thế gian. 

Ngày nay khi con đọc về những gương anh hùng đức tin họ cũng có mục đích giống như Sứ Đồ Phao-lô, họ không màng đến gian nguy hay khổ nạn. Miễn sao Chúa vui lòng và người người được biết đến ơn cứu rỗi của Đấng Christ. Vậy mục đích sống của con hiện tại là gì? 

Đúng là trước đây khi con chỉ tin Chúa bằng lý trí thì con đã không hiểu được và kinh nghiệm được một đời sống của con dân Chúa thật sự sẽ như thế nào. Cho đến bây giờ con mới thực sự hiểu và cảm biết được sự một người sống mục đích của con là Chúa và chỉ hướng về Chúa. Xưa kia Chúa như một vị thần xa xôi, buồn bã thì tìm đến Chúa kêu cầu, nhưng khi niềm vui đến thì tận hưởng mà không nhớ Chúa là ai. Thản nhiên phạm tội mà không ý thức và run sợ rằng Chúa là Đấng phán xét, nghiêm khắc, không chấp nhận tội lỗi và điều quan trọng hơn hết là Chúa đã rất đau lòng khi nhìn thấy con thật quá dại khờ mà đắm mình trong tội lỗi. 

Sự đồng hành của những bằng hữu cùng đức tin cũng đóng vai trò rất quan trọng trong những cuộc truyền giáo của Sứ Đồ Phao-lô. Họ có thể nâng đỡ, bảo, vệ, giúp đỡ cho ông về phần thuộc thể. Họ cũng là niềm an ủi, khích lệ cho ông trong linh vụ của mình. Họ cũng cùng sẻ chia với ông những niềm vui, nỗi buồn trong linh vụ. Quan trọng là mỗi người cùng có mục đích sống giống nhau, cùng chí hướng và cùng hiệp một với nhau. 

Điều con suy ngẫm được và học được đó là khi một người thật lòng tin nhận Chúa và sống nếp sống mới trong Chúa thì Chúa sẽ không để cho họ ở không. Và bản thân của người đó cũng không muốn ở không. Trong tấm lòng họ vẫn muốn hầu việc Chúa bằng những ân tứ mà Ngài ban cho mỗi người. Nhưng mỗi người khi tin nhận Chúa đều nhận một đại mạng lệnh đó là giảng Tin Lành cho mọi người. Vậy nên mỗi người tùy hoàn cảnh, tùy ân tứ, tùy sự kêu gọi của Chúa mà gắng sức làm tròn những việc lành mà Chúa giao phó cho. Bản thân con cũng cần cầu hỏi ý Chúa và nhận biết được Chúa muốn con làm gì, và con phải trung tín trong sự đó. Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay, nhắc nhở con về sự phụng sự Ngài, làm lợi ra những ta lâng mà Ngài đã ban cho con. Nguyện xin Cha ban năng lực, thêm sức cho con để con có thể làm tốt những việc lành mà Ngài muốn con làm. Con cảm tạ Cha. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thùy Linh
29/06/2025

***


Vũ Thị Thư
27/12/2025 23:27

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6 Phao-lô tại Ma-xê-đoan và Hy-lạp

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày Sa-bát được bình an và phước hạnh. Con cảm tạ Chúa cho con thì giờ này được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:1-6. Nguyện Chúa ban cho con thì giờ này được ăn nuốt Lời Ngài, được hiểu và rút ra những bài học cho bản thân con. 

1 Khi sự rối loạn đã yên, Phao-lô đã mời các môn đồ đến, ôm chào họ, rồi lên đường, đi đến xứ Ma-xê-đoan.
2 Người đã trải qua trong các miền ấy, dùng nhiều lời khuyên bảo họ. Người đã đi đến Hy-lạp,
3 ở lại ba tháng. Bởi những người Do-thái đã lập kế hại người, khi người sắp lên tàu đến xứ Si-ri, nên người đã có ý quay lại, ngang qua xứ Ma-xê-đoan.
4 Cùng đi với người đến A-si là Sô-ba-tê quê ở Bê-rê; A-ri-tạc và Xê-cun-đu là người Tê-sa-lô-ni-ca; Gai-út và Ti-mô-thê quê ở Đẹt-bơ; Ti-chi-cơ và Trô-phim quê ở A-si.
5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Thành Trô-ách.
6 Sau những ngày của Lễ Bánh Không Men, chúng tôi đã xuống thuyền từ Thành Phi-líp, trong năm ngày, đi đến với họ tại Thành Trô-ách. Chúng tôi đã ở lại đó bảy ngày.

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh này cho con học được rằng mọi hành trình của Sứ Đồ Phao-lô luôn đầy rẫy những nguy hiểm và thử thách bởi những người Do-thái chống nghịch Chúa. Nhưng con cũng thấy được sự đồng hành, ở cùng và ban phước, mở đường, giải cứu rất nhiều lần của Chúa trên đời sống của ông. Nhiều khi bởi sự nguy hiểm từ những kẻ lập mưu để hại ông cũng khiến cho lịch trình của ông bị gián đoạn và thay đổi. Nhưng nhiều khi sự thay đổi đó lại đem lại ích lợi cho các Hội Thánh mà ông đi qua và ở lại. Điều quan trọng là tấm lòng của ông vẫn luôn trung kiên và trung tín trong mọi việc mà Chúa giao cho ông. Ông không hề nản lòng và bị thối lui, dù có bao nhiêu nghịch cảnh xảy đến. Nhưng những thử thách chỉ khiến cho đức tin của ông càng mạnh mẽ càng hơn sau những kinh nghiệm về sự giải cứu của Chúa trên đời sống của ông. 

Con cũng học được rằng mọi hành trình của ông thường xuyên có những người đồng hành thân cận đi cùng với ông. Sự đồng hành của những người anh chị em cùng đức tin sẽ giúp cho ông được khích lệ, an ủi, nâng đỡ, chăm sóc, được cầu thay và đôi khi là những lời khuyên bổ ích nữa. Chính Lời Chúa cũng dạy rằng hai người thì hơn một. Cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong nhà Chúa, có các anh chị em chân thật luôn đồng hành nâng đỡ đức tin và khích lệ con trên bước đường theo Chúa. Cho đến thời điểm này thì cũng đã sắp bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc hành trình theo Chúa. Vì con cũng tin rằng Chúa sắp trở lại đem Hội Thánh ra khỏi thế gian. Xin Chúa luôn ở cùng và thêm sức cho con để con đi đến đích, trở thành người chiến thắng trong cuộc đua về nhà Chúa. Con đã rất mong chờ được gặp Chúa, con cũng rất chán nản và không còn tha thiết những gì thuộc về thế gian này rồi. Con chỉ ước ao một mình Ngài mà thôi. Nguyện Chúa giúp con luôn mạnh mẽ và yêu kính Chúa, yêu anh chị em cùng Cha và những người lân cận của mình. 

Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con, thì giờ này xin Cha ban cho con và các con của con ngủ bình an trong tình yêu và sự quan phòng của Đức Chúa Jesus Christ, được Ngài dạy dỗ con, A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Vũ Thị Thư 
27/12/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ