Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Hôm nay, ngày 19/05/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. Chúng ta có thể thấy gì về sự quyết đoán và kế hoạch rõ ràng của Phao-lô khi ông chọn đi đường bộ thay vì đi tàu?
2. Chúng ta nhận ra gì về tinh thần làm việc nhóm khi các cộng sự của Phao-lô sẵn sàng điều chỉnh theo kế hoạch của ông, chờ đợi ông tại A-sốt?
3. Chúng ta thấy Phao-lô đã ưu tiên việc đến Giê-ru-sa-lem kịp Lễ Ngũ Tuần như thế nào, và điều này dạy chúng ta gì về việc đặt ưu tiên trong công việc nhà Chúa?
4. Chúng ta học được gì về sự quý trọng thời gian khi Phao-lô quyết định không dừng lâu tại A-si dù ông có mối quan hệ sâu sắc với hội thánh Ê-phê-sô?
5. Chúng ta nhận thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo này như thế nào, qua cách Phao-lô đưa ra những quyết định chiến lược?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Bạn có thể học hỏi từ Phao-lô về việc đặt ra những kế hoạch rõ ràng và quyết đoán trong công việc Chúa, thay vì chỉ để mọi việc tự diễn ra.
2. Bạn nên xem xét làm thế nào để quản lý thời gian hiệu quả trong chức vụ, biết khi nào cần dừng lại và khi nào cần tiếp tục đi tới.
3. Bạn có thể suy nghĩ về những ưu tiên trong đời sống thuộc linh của mình. Đâu là "Giê-ru-sa-lem" mà bạn cần đến kịp thời điểm như Phao-lô?
4. Bạn hãy tự hỏi mình đã sẵn lòng hy sinh sự thoải mái cá nhân như thế nào để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao, như cách Phao-lô chọn đi đường bộ thay vì đi tàu.
5. Bạn cần cân nhắc làm thế nào để giữ cân bằng giữa việc duy trì mối quan hệ (như Phao-lô với hội thánh Ê-phê-sô) và việc theo đuổi sứ mệnh lớn hơn mà Chúa đã giao phó.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-2001-16-phao-lo-tai-ma-xe-doan-va-hy-lap/

Có 11 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
19/05/2025 10:38

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:

1. Chúng con học được sự quyết đoán và kế hoạch rõ ràng của Phao-lô khi ông chọn đi đường bộ thay vì đi tàu với mục tiêu để cho kịp thời gian khi trở về Giê-ru-sa-lem.

2. Chúng con cũng học được tinh thần làm việc nhóm khi các cộng sự của Phao-lô sẵn sàng điều chỉnh theo kế hoạch của ông, chờ đợi ông tại A-sốt.

3. Chúng con đã thấy Phao-lô đã ưu tiên việc đến Giê-ru-sa-lem cho kịp Lễ Ngũ Tuần, và điều này dạy chúng con biết đặt ưu tiên trong công việc nhà Chúa trên hết các công việc khác. Sự hầu việc Chúa như một lẽ sống cho cuộc đời (Rô-ma 14:8).

4. Chúng con học được sự quý trọng thời gian khi Phao-lô quyết định không dừng lâu tại A-si dù ông có mối quan hệ sâu sắc với hội thánh Ê-phê-sô. Thời gian Chúa ban cho con dân Chúa là quý báu, nếu không sử dụng đúng, sẽ mắc tội với Chúa. Cảm tạ Chúa.

5. Chúng con nhận thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong hành trình truyền giáo này là quan trọng và đúng đắn, qua cách Phao-lô đưa ra những quyết định chiến lược. Con cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:

Kính thưa Chúa,
1. Con học được từ Phao-lô về việc đặt ra những kế hoạch rõ ràng và quyết đoán trong công việc Chúa, thay vì chỉ để mọi việc tự diễn ra. Con cảm tạ Chúa.

2. Con sẽ xem xét để quản lý thời gian hiệu quả trong chức vụ, biết khi nào cần dừng lại và khi nào cần tiếp tục đi tới. Con xin Chúa hướng dẫn và giúp đỡ con, để mọi việc con làm đều hiệu quả. Con cảm tạ Chúa.

3. Con sẽ suy nghĩ về những ưu tiên trong đời sống thuộc linh của mình, để biết được đâu là "Giê-ru-sa-lem" mà con cần đến kịp thời điểm như Phao-lô đã làm. Con cảm tạ Chúa.

4. Con sẽ tự hỏi mình đã sẵn lòng hy sinh sự thoải mái cá nhân để hoàn thành sứ mệnh Chúa giao, như cách Phao-lô chọn đi đường bộ thay vì đi tàu.

5. Con sẽ cân nhắc làm thế nào để giữ cân bằng giữa việc duy trì mối quan hệ (như Phao-lô với hội thánh Ê-phê-sô) và việc theo đuổi sứ mệnh lớn hơn mà Chúa đã giao phó. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

***


Trần Thị Tâm
19/05/2025 21:42

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 – Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thiên Thượng của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày nữa bình an và phước hạnh Ngài ban. Chúng con cảm tạ ơn Ngài mỗi khi chúng con được quây quần bên Lời Ngài, tìm kiếm sự khôn ngoan và sức mạnh từ Ngài. Nguyện xin Chúa tha thứ những sai trái, những suy nghĩ, nhận thức, lời nói, việc làm không đẹp lòng Chúa của chúng con trong ngày hôm nay, trong thời gian qua và ban ơn, thêm sức cho chúng con chiến thắng mọi cám dỗ. Sau đây, chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.

Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô đã quyết định đi bộ đến A-sốt thay vì đi tàu cùng các cộng sự, thể hiện sự quyết đoán và kế hoạch rõ ràng trong hành trình truyền giáo. Các cộng sự vâng lời, đi trước và chờ ông tại A-sốt, cho thấy tinh thần làm việc nhóm và sự tin cậy lẫn nhau. Việc Phao-lô chọn đường bộ có thể xuất phát từ ý định cầu nguyện, suy ngẫm, hoặc gặp gỡ thêm các tín hữu trên đường.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi lập kế hoạch rõ ràng và làm việc đồng lòng trong công việc Chúa.

15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.

Câu 15: Chúng con nhận thấy rằng, hành trình của Phao-lô và các cộng sự diễn ra nhanh chóng, đi qua nhiều địa điểm như Chi-ô, Sa-mốt, và đến Mi-lê. Sự di chuyển liên tục này cho thấy sự tận dụng thời gian hiệu quả và tinh thần khẩn trương trong sứ mạng rao giảng Tin Lành. Mỗi chặng đường đều được sắp xếp cẩn thận, phản ánh sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trong kế hoạch của Phao-lô.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải quản lý thời gian khôn ngoan, tận dụng mọi cơ hội để phục vụ Chúa.

16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Câu 16: Chúng con hiểu rằng, Sứ Đồ Phao-lô quyết định không dừng lại tại Ê-phê-sô, dù ông có mối quan hệ sâu sắc với Hội Thánh nơi đó, để tiết kiệm thời gian và kịp đến Giê-ru-sa-lem cho Lễ Ngũ Tuần. Quyết định này cho thấy ông ưu tiên sứ mạng lớn hơn và sự vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, đặt mục tiêu thuộc linh lên trên sự thoải mái cá nhân.
Chúng con học được rằng: Chúng con được kêu gọi đặt ưu tiên cho công việc Chúa, sẵn sàng hy sinh những điều quý giá để hoàn thành ý muốn Ngài, như Lời Ngài phán: “Nhưng trước hết, các ngươi hãy tìm kiếm Vương Quốc của Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì mọi điều ấy sẽ được thêm cho các ngươi.” (Ma-thi-ơ 6:33).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 dạy chúng con về sự quyết đoán, tinh thần làm việc nhóm, và sự ưu tiên trong sứ mạng thuộc linh. Qua hành trình của Sứ Đồ Phao-lô, chúng con thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh và tầm quan trọng của việc quản lý thời gian để phục vụ Ngài. Xin ban thêm sự khôn ngoan và lòng sốt sắng để chúng con lập kế hoạch rõ ràng, đồng lòng phục vụ, và đặt ý muốn Ngài lên trên hết, làm vinh hiển Danh Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Đặng Thái Học
20/05/2025 08:20

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Sau khi người trai trẻ được mọi người đưa về nhà trong tình trạng sống động, thì Lu-ca và những cộng sự của ông đã đi trước, lên tàu, đến Thành A-sốt. Tại đó, họ sẽ đón Phao-lô, vì ông sắp xếp hành trình bằng đường bộ theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Điều này nói lên sự quyết đoán theo kế hoạch đã định của Phao-lô
Khi Phao-lô đã gặp Lu-ca và những cộng sự tại Thành A-sốt, họ tiếp tục đem Phao-lô đi đến Thành Mi-ti-len, nơi họ tiếp tục truyền giáo theo sự hướng dẫn của Chúa.

Và từ Mi-ti-len, Lu-ca, những cộng sự của ông, và Phao-lô đã hành trình bằng đường biển, sau một ngày họ đã đến ngang Đảo Chi-ô. Rồi ngày tiếp theo, cả đoàn đã đến tại Thành Sa-mốt. Và kế tiếp nữa, họ lại đã đến tại Thành Mi-ti-len. Đây là hành trình do Phao-lô đặt ra, nhằm tận dụng thời gian cho mục vụ rao giảng Tin Lành.

Vì Phao-lô đã quyết định chỉ đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi ông không muốn phí thời gian tại A-si. Phao-lô đi gấp rút để có thể ở lại tại Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần. Đây là điều phản ánh sự ưu tiên cho ngày Lễ lớn của người Do-thái, dù Phao-lô luôn tận dụng thời gian cho chương trình truyền giáo.

Bài học thuộc linh:

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại hành trình truyền giáo của Phao-lô tại Mi-lê. Phao-lô và những bạn đồng hành đã đi qua nhiều nơi, luôn tận dụng thời gian cách hợp lý trong chương trình hầu việc Chúa, là bài học sâu sắc cho con noi theo, lựa chọn những điều có ích nhất theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, ưu tiên cho mục đích phụng sự Chúa trên mọi sự, dù theo nhóm hay cá nhân với Chúa.

Nguyện Chúa ban cho con luôn sẵn lòng hy sinh đời sống cá nhân, để hoàn thành sứ mệnh Ngài giao, như mọi việc làm của Phao-lô từng trải qua. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Phạm Trịnh Minh Anh
25/05/2025 16:20

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha ban cho con được suy ngẫm Lời của Ngài trong giờ này. Nguyện Lời Chúa soi sáng và dạy dỗ con.

Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Thưa Cha, con hiểu rằng phân đoạn này mô tả hành trình mà đoàn truyền giáo của Phao-lô đi bằng đường biển, ngang qua các đảo nhỏ dọc theo xứ A-si để từ Trô-ách đến Mi-lê. Nhưng sau khi rời Trô-ách, Sứ Đồ Phao-lô đã sắp xếp cho những người bạn đồng hành đi đường biển, còn ông thì muốn đi đường bộ một mình, và hẹn gặp nhau tại Thành A-sốt. Có lẽ vì ông muốn được yên tĩnh để suy ngẫm những điều Chúa dạy dỗ ông.

Qua đó, con học được rằng dù Chúa ban cho chúng con những người bạn đồng hành trên đất, để nâng đỡ, khích lệ nhau trên mỗi bước linh trình. Nhưng thời gian yên tĩnh, lắng lòng đến với Chúa cách riêng tư là điều không gì có thể thay thế được. Giống như Đức Chúa Jesus đã nhiều lần dậy sớm đi lên núi một mình cầu nguyện. Chúng con cũng vậy, cần dành ra thời gian để tương giao với Chúa một cách riêng tư, lắng lòng trong sự tìm kiếm ý muốn Ngài dành riêng cho mình. Như vậy chúng con mới có sự thông sáng trong từng quyết định, hành động của mình, nhận biết rõ ràng điều gì là điều Chúa muốn chúng con ưu tiên làm.

Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện xin Chúa gìn giữ con được vững vàng trong Ngài, nhận biết và vâng phục mọi ý muốn của Ngài trên con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
25/05/2025

***


Nguyễn Ngọc Tú
28/05/2025 20:26

Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được dầm thấm trong Lời Ngài. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.

Câu 13 và 14: Thưa Cha, khi ngẫm nghĩ về việc Phao-lô muốn đi bộ một mình trên quãng đường khoảng 32 km từ Trô-ách đến A-sốt, con nghĩ rằng Phao-lô muốn có một khoảng thời gian yên tĩnh tương giao với Chúa. Có lẽ ông vừa đi vừa ngắm cảnh và cầu nguyện với Chúa. Điều này làm con nhớ đến những chuyến đi công tác của Hội Thánh một mình. Trong thời gian đi đường, con cầu nguyện, ngẫm nghĩ về Lời Chúa, về Hội Thánh, hát thánh ca, ngắm nhìn cảnh vật và cảnh sinh sống của người dân ven đường... Con thực sự yêu thích những chuyến đi của mình, vì ở đó con thấy Chúa thật gần con!

15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, mặc dù Phao-lô có mối quan hệ sâu sắc với con dân Chúa tại Ê-phê-sô nhưng ông đã không ghé lại để mong có thể kịp về Giê-ru-sa-lem dự Lễ Ngũ Tuần. Ngoài ra, có thể Chúa đã cho ông biết trước về sự ông sẽ chịu khổ khi về đến Giê-ru-sa-lem, sẽ ra trước các bậc cầm quyền và làm tôn vinh danh Chúa, nên tâm trí ông lúc này chỉ hướng lòng về việc ấy, và muốn nhanh chóng hoàn thành sứ mệnh. Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Giờ này, nguyện xin Cha tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú

***


Nguyễn Thị Thu Thủy
28/05/2025 21:25

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài vì mọi điều Chúa cho phép xảy đến. Cảm tạ Chúa đã thêm sức và phục hồi lại sức khỏe cho con. Nguyện kính xin Chúa giữ gìn mỗi một chúng con trong ơn thương xót của Ngài! Con cũng cảm tạ Ngài vì thì giờ này con được học và suy ngẫm Lời Ngài! Nguyện Lời Ngài soi dẫn và là năng lực trong con! Con cảm tạ Ngài!

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Thưa Chúa, khi mới đọc phân đoạn Thánh Kinh này, con thấy dường như không có điều gì để rút ra bài học, vì đều là tường trình lại hành trình đi đến đâu, đi như thế nào của Phao-lô cùng các bạn đồng hành của ông mà thôi. Nhưng khi đọc đến phần câu hỏi gợi ý và gợi ý áp dụng của người chăn, rồi trở lại đọc một lần nữa phân đoạn Thánh Kinh thì con lại thấy được bài học cho mình. Con hiểu rằng Chúa đã dùng những sự hướng dẫn của người chăn để mang lại sự dạy dỗ cho con. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Chúa, con hiểu Phao-lô sắp xếp những người bạn đồng hành của ông đi tàu đến Thành A-sốt, còn ông thì đi đường bộ. Ông dặn họ ở A-sốt đón ông, rồi đi tiếp đến Thành Mi-ti-len. Khi đặt mình là những người bạn đồng hành với Phao-lô thì con nghĩ chắc hẳn mình sẽ có sự thắc mắc tại sao Phao-lô lại đi đường bộ, còn họ thì đi tàu, trong khi tất cả cùng đến một nơi. Tuy nhiên thì con suy ngẫm và hiểu rằng, Chúa đã chọn Phao-lô là người rao giảng Tin Lành cho dân ngoại, và chính Chúa là Đấng tác động trong Phao-lô để ông vừa muốn vừa làm theo ý muốn của Ngài. Con hiểu vì Phao-lô được cảm động và hiểu rằng, ông cần đi đường bộ, có lẽ Chúa có việc dành cho ông, hoặc Chúa muốn ông trải qua hành trình đi đường bộ vì Chúa muốn dạy dỗ ông điều gì trên hành trình đó. Những người bạn đồng hành của Phao-lô là người Chúa dùng để hỗ trợ, giúp đỡ cho Phao-lô hoàn thành chương trình của Chúa. Vì vậy, khi họ nhận biết rõ sự đặt để của Chúa trên họ thì họ vui lòng làm tròn bổn phận đó, và trong đó không thể thiếu sự vâng phục. Chính sự vâng phục của họ với Phao-lô là sự giúp đỡ và hỗ trợ cho Phao-lô trong hành trình truyền giáo. Nhất là khi ý muốn của Phao-lô không sai nghịch Lời Chúa. Thưa Chúa, qua đây con cũng học được rằng, thật mỗi một việc làm trong đời sống đều tỏ ra tấm lòng của người đó đối cùng Chúa là thể nào. Cho dù chỉ là việc tưởng chừng như rất nhỏ là đi đến đâu hoặc đi bằng gì.

Thưa Chúa, con cảm tạ Chúa nhiều vì bài học này giúp cho con hiểu càng thêm về sự vâng phục các thẩm quyền Chúa đặt để trên mình. Con hiểu cũng vậy, trong bổn phận của một người làm vợ trong gia đình, Chúa đặt để là một người giúp đỡ cho chồng thì cần phải nhìn biết bổn phận của mình, có như vậy thì mới dễ dàng vâng phục để mà phụ giúp cho chồng. Chúa đã đặt để người chồng là người cai trị, chăn dắt gia đình, thì Chúa sẽ tác động để người chồng vừa muốn vừa làm theo ý Chúa. Khi mỗi người đều biết rõ bổn phận của mình, hết lòng làm tròn bổn phận của mình, thì chính Chúa là Đấng ban cho công việc được kết quả. Con hiểu cũng vậy, con chiên trong Hội Thánh thì Chúa đặt để trong sự được chăn dắt bởi các thẩm quyền trên mình thì cần nhìn biết bổn phận của mình, từ đó mới dễ vâng phục. Ngay cả giữa các trưởng lão cũng cần có sự vâng phục nhau nếu điều đó không sai nghịch Lời Chúa, bởi vì đó chính là sự vâng phục Chúa. Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con có người chăn mà Chúa đặt để trong sự dạy dỗ và chăn dắt Hội Thánh, con cũng tin rằng đó chính là sự Chúa chăn dắt chúng con.

Nguyện kính xin Cha yêu thương giữ mỗi một anh chị em chúng con trong ơn yêu thương của Ngài! Xin cho chúng con kính sợ Chúa, yêu thương nhau mà hiệp một cùng nhau chiến thắng mọi âm mưu, bẫy rập của ma quỷ hòng đánh phá, chia rẽ chúng con! Con cảm tạ Ngài và cầu xin, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
27/05/2025

***


Vũ Triệu Hùng
05/06/2025 22:07

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần. 

Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:

Trong chuyến đi từ Thành Trô-ách đến Thành A-sốt, thì các bạn của Phao-lô đi tàu, còn Phao-lô chọn đi đường bộ. Dù có sự khác biệt trong cách quyết định phương tiện đi đến Thành A-sốt, nhưng các bạn của Phao-lô tôn trọng và vâng theo sự sắp xếp của ông. Với lại trong hành trình truyền giáo này thì Phao-lô là người lãnh đạo, nên việc các bạn của ông vâng theo sự sắp xếp của ông là hợp lý, thể hiện sự vâng phục và hiệp một. Chi tiết Phao-lô không muốn đi tàu cùng các bạn mà ông muốn đi một mình bằng đường bộ, mà không có sự bắt bớ nào, thì có thể ông muốn có thời gian riêng tư một mình với Chúa. 

Mục đích chính cho chuyến đi lần này của Phao-lô là kịp trở về Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần. Vì thế câu: Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô cho thấy Phao-lô đã cân nhắc việc thăm các anh chị em tại Hội Thánh Ê-phê-sô hay là đi về Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi thời gian không có nhiều và để hoàn thành mục đích, Phao-lô đã quyết định đi tàu qua Thành Ê-phê-sô chứ không ghé qua thăm họ. Việc thăm các anh chị em là điều tốt, nhưng sẽ là lãng phí thời gian vì không đủ thời gian để hoàn thành mục đích về Giê-ru-sa-lem để phụng sự Chúa. 
Con học được rằng, khi mục đích mình đề ra thì cần phải ưu tiên để làm và cắt bớt những công việc phụ không cần thiết để sớm được hoàn thành. Cũng vậy, trên bước đường về Thiên Quốc thì con cần tích cực biến đổi mình mỗi ngày, tấn tới nếp sống nên thánh và trọn vẹn. Và không lãng phí thời gian vào những việc không có ích lợi, gây dựng cho đời sống thuộc linh.

Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/06/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
16/06/2025 15:00

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ơn, thêm sức và chữa lành cho con. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thời gian để con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng, ban ơn soi dẫn cho con hiểu được những sự cao sâu màu nhiệm trong Lời của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc đến Công Vụ 20:13-16, thoạt đầu con nghĩ đây chỉ là một đoạn “ghi chú hành trình” đơn giản, Phao-lô và các bạn đồng hành đi từ nơi này sang nơi khác. Nhưng khi dừng lại lâu hơn, con bắt đầu thấy được những bài học sâu sắc về một tấm lòng tận hiến, một đời sống biết ưu tiên điều Chúa muốn, và một đức tin có chiến lược rõ ràng.

Có một chi tiết nhỏ nhưng làm con suy nghĩ nhiều: trong khi những người khác đi thuyền, thì Phao-lô chọn đi bộ đến Thành A-sốt (câu 13). Đó là một quãng đường dài khoảng 30 cây số, và đi bộ một đoạn đường dài như vậy thật không hề dễ dàng. Tại sao ông lại đi một mình? Có thể ông cần thời gian suy ngẫm, cầu nguyện, chuẩn bị tâm linh cho chặng đường phía trước chăng. Con chợt nghĩ đến chính mình, giữa nhịp sống bận rộn thường ngày, có quá nhiều thứ choán mất khoảng thời gian riêng tư của con với Chúa, chi tiết Phao-lô đi bộ một mình tới A-sốt, khiến con tự tra xét lòng mình. Con tự hỏi mình rằng, có điều gì khiến con không dành nhiều thời gian để “đi bộ một mình với Chúa” không? Có khi nào con đã không bước chậm lại để lắng nghe tiếng Ngài rõ hơn không? Cầu xin Chúa giúp con luôn biết ưu tiên thời gian để được “đi bộ một mình với Chúa” mỗi ngày.

Điều nữa con học được từ Phao-lô ấy là, ông biết đặt ưu tiên đúng. Dù yêu quý Hội Thánh Ê-phê-sô, ông quyết định không dừng lại ở đó vì sợ mất nhiều thời gian. Ông có mục tiêu rõ ràng: phải đến Giê-ru-sa-lem kịp dịp Lễ Ngũ Tuần. Con thấy Phao-lô không để tình cảm hay hoàn cảnh làm lu mờ sứ mệnh Chúa giao. Con suy xét và nhận thấy, có lúc con vẫn bị cuốn vào những việc “tốt” mà quên mất điều “tốt nhất” Chúa muốn con làm. Qua Phao-lô, Chúa nhắc con hãy sống có định hướng, có chiến lược và biết nói “không” với những điều dù là hợp lý nhưng không đúng thời điểm. Đây là một trong những yếu điểm của con, khi đối diện với những việc mà con cho là “tốt” là con làm, tuy vậy qua bài học này, cộng với những điều thực tế đã xảy ra trong những ngày qua, cho con bài học sâu sắc rằng, con phải lắng nghe tiếng Chúa để dừng làm “việc tốt” nhưng làm “việc tốt nhất” mà Chúa muốn con làm, cảm tạ Chúa!

Cuối cùng, con thấy biết ơn Chúa vì Ngài không hề để cho Phao-lô đơn độc, ông có anh em cùng đi thuyền, cùng hỗ trợ, cùng chia sẻ công việc Chúa. Điều này khích lệ con trân quý và xây dựng mối liên hệ với những anh chị em cùng Cha đang cùng con đi trong hành trình đức tin, và con vui và biết ơn về tất cả mọi điều Ngài làm cho con. A-men!

Lạy Chúa!
Con cảm tạ ơn Ngài vì tấm gương của Phao-lô, một người sống tận hiến, khôn ngoan và biết đặt Chúa lên trên hết. Xin dạy con cũng biết ưu tiên điều Chúa muốn, dám bước đi theo tiếng gọi của Ngài, và không quên dành thời gian riêng tư để ở gần Chúa hơn mỗi ngày. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Trần Hữu Tường
18/06/2025 16:28

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.     

Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con trong công việc làm sáng hôm nay. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng các bạn của Phao-lô đã đi tàu qua đến A-sốt trước, và ở đó để đón Phao-lô. Vì Phao-lô đã sắp xếp như vậy, ông muốn đi đường bộ. Khi ông gặp các bạn của ông tại Thành A-sốt thì các bạn của ông đã đem ông đến Thành Mi-ti-len. Từ nơi đó, họ đã đi đường biển. Ngày hôm sau, họ đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, họ đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, họ đã đến tại Thành Mi-lê. Phao-lô đã quyết định không ghé lại Ê-phê-sô để tránh phí thời gian. Nếu là có thể ông muốn ông có mặt tại Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Thưa Cha, qua đó mà con thấy được sự sắp xếp, cũng như sự di chuyển liên tục của Phao-lô để làm sao cho ông có thể đạt được mục đích trong những việc Chúa giao cho ông. Con học được rằng, con cũng cần phải biết sắp xếp những công việc trong đời sống của con và con cũng cần làm những công việc của mình một cách nhanh chóng để có thể đạt được những mục đích ở trong đời sống theo Chúa của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Nguyện xin Cha ban ơn, thêm sức để con biết sắp xếp cũng như hoàn thành nhanh chóng những công việc của mình để con có thể đạt được những mục đích mà con đề ra trong đời sống đi theo Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
18/06/2025

***


Nguyễn Thị Thùy Linh
01/07/2025 14:21

Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha hôm nay con được Cha ban cho cơ hội và thì giờ để suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Cha ban ơn và soi dẫn cho con. Con cảm tạ Cha.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần
.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:

Lại một lần nữa con nhìn thấy hình ảnh tất bật của Sứ Đồ Phao-lô trong phân đoạn Thánh Kinh này. Ông đã không ngơi nghỉ và tận dụng tối đa thời gian để có thể rao giảng Tin Lành cho các nơi mà ông đã có kế hoạch đến. Ông cũng đã gắng sức cho kịp Lễ Ngũ Tuần ở Giê-ru-sa-lem. 

Sự phối hợp ăn ý và sự làm việc có kế hoạch của Sứ Đồ Phao-lô và những người bạn cùng đồng hành với ông. Con thấy họ đã có sự hiệp một với nhau và sự vâng phục nhau trong cách làm việc. Sứ Đồ Phao-lô thì luôn ưu tiên cho công việc rao giảng Tin Lành và tận dụng thì giờ để nhanh chóng hoàn thành, các bạn đồng hành thì vâng phục ông và cùng theo kế hoạch với ông. Con cũng nhận thấy sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh trên họ, họ đã có sự khôn sáng và sức lực để làm việc cách không ngừng nghỉ như vậy. Con học được rằng trong nếp sống mới, con cũng cần làm việc không ngừng nghỉ mà tận dụng thì giờ Chúa ban cho con. Tâm thần con cũng phải tất bật cho sự suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, trò chuyện với Chúa và học Lời Chúa. Con cần nhận biết hiện nay Chúa giao cho con việc gì thì con nên gắng sức mà làm. Vì thời gian cũng không còn dài nữa. 

Khi sứ đồ có mục đích của ông thì ông gắng sức để đạt được. Ông muốn có mặt tại Giê-ru-sa-lem vào ngày Lễ Ngũ Tuần nên ông đã cố gắng làm cho xong việc rao giảng Tin Lành ở các vùng lân cận đó. Khi suy ngẫm về điều này con thấy mình cần nhận biết mục đích của mình là gì và cố gắng làm tròn nhiệm vụ. Chúa ơi! Khi lòng con hướng về Ngài và được tin Chúa trong thần trí của mình thì con dần dần hiểu và nhận ra sự tin Chúa đúng nghĩa là bằng một tấm lòng quyết tâm và có mục đích. Nhìn lại quá khứ của con tin Chúa bằng lý trí thì con thấy khác biệt thật rõ. Khi còn ở trong giáo hội sự tin Chúa như theo một tôn giáo nào đó và theo ông theo bà. Chúa thật xa xôi và có khi cuộc sống không nhớ là có Chúa hiện hữu. Chỉ sống theo tiêu chuẩn của loài người và có khi còn xem thường, chà đạp máu thánh của Đấng Christ mà không nhận biết. Sự tin Chúa như được gắn mác Đạo Tin Lành. Sau khi ra khỏi giáo hội thì có nhận biết Chúa một chút nhưng lại chưa chịu từ bỏ chính mình mà đi theo Chúa. Còn chưa quyết tâm, chưa kỷ luật bản thân mình. Khi tin Chúa bằng thần trí thì con nhận biết trong tâm thần mình Thiên Chúa là ai. Là Đấng như thế nào, phải tin Chúa làm sao. Khi tin Chúa bằng thần trí con biết run sợ hơn, biết giữ mình hơn, biết buồn rầu hơn khi lỡ phạm tội, biết kỷ luật bản thân mình, biết trông đợi sự đến của Chúa hơn bao giờ hết. Còn quá nhiều nữa mà làm sao con nói hết những điều cảm nhận trong con. 

Thưa Cha, xin Cha ban ơn cho con, và ban năng lực cho con để con có thể bước tiếp trong chặng đường còn lại này. Mục đích của con là được mãi mãi thuộc về Ngài và được tận mắt ngắm xem sự vinh quang của Ngài trong ngày Đấng Christ hiện ra. Được Chúa gọi tên con nơi chốn không trung. Vậy thì con phải gắng sức mà chạy, có thể trên đoạn đường này con còn té nhiều lần nữa, nhưng xin Cha đỡ con đứng dậy để bước tiếp. Con cảm tạ Cha vì con được làm con của một Thiên Chúa đáng kính sợ, Đấng lạ lùng và tràn đầy sự từ ái. Con muốn được yêu Ngài bằng cả trái tim con. 

Con cảm tạ Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện bài học hôm nay luôn ở trong lòng con, xin Cha nhắc nhớ con để con vững bước trên những ngày tháng còn lại này. Con tạ ơn Cha. 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyễn Thị Thùy Linh
01/07/2025

***


Vũ Thị Thư
30/12/2025 14:00

Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu ở trên trời của con. Con cảm tạ và biết ơn Cha vì tình yêu và lòng thương xót quá đỗi lớn lao của Ngài trên đời sống của con, dù con không xứng đáng. Nhưng Cha ơi, con mong muốn từ nay trở đi luôn sống xứng đáng với tình yêu và ân điển của Ngài trong mỗi một giây phút của cuộc đời con cho đến ngày mà Chúa quay trở lại để đón chúng con. Con cảm tạ ơn Cha thì giờ này cho con có thời gian và phương tiện được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16. Xin Ngài dạy dỗ con và giúp cho con luôn biết thực hành sống theo Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.

Kính thưa Cha, bởi mục tiêu và kế hoạch lớn nhất của Sứ Đồ Phao-lô lúc này là kịp về đến Thành Giê-ru-sa-lem vào dịp Lễ Ngũ Tuần. Nên lịch trình của ông liên tục trải qua nhiều nơi bằng phương tiện hàng hải và đường bộ theo một kế hoạch mà ông đã đề ra. Qua đó thì con học được tính kỷ luật và sự biết tận dụng thời gian để đạt được mục đích cao nhất của mình. Con cũng nhận tinh thần vâng phục, hiệp một, làm việc nhóm khi các cộng sự của Phao-lô sẵn sàng điều chỉnh theo kế hoạch của ông, chờ đợi ông tại A-sốt. Con tin rằng những cộng sự của ông tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh ở trong ông. Họ đặt công việc của Thiên Chúa lên trên hàng đầu thay vì sự tiện lợi cá nhân.

Con cũng thấy Phao-lô đã ưu tiên việc đến Giê-ru-sa-lem kịp Lễ Ngũ Tuần, điều này thể hiện tấm lòng yêu mến kính sợ Chúa, muốn vâng giữ các điều răn và luật lệ đẹp lòng Chúa mà Chúa đã truyền cho dân I-sơ-ra-ên. Con cũng học được ở ông sự quý trọng thời gian khi Phao-lô quyết định không dừng lâu tại A-si dù ông có mối quan hệ sâu sắc với Hội Thánh Ê-phê-sô. Vì ông biết ưu tiên việc gì là cần thiết hơn. Bởi vì có những sự việc khi đã qua thời điểm thì không quay lại được.

Kính thưa Cha, con vẫn luôn nhắc nhở mình và các con của mình về việc chúng con phải luôn biết tận dụng thời gian mà Chúa ban cho chúng con, để chúng con có thể làm được nhiều việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng con. Con cũng nhận ra khi chúng con bận rộn trong công việc của nhà Cha, thì chúng con sẽ ít thời gian cho thế gian này. Khi con làm việc con nghĩ đến Chúa nhiều hơn là những lúc con rảnh rỗi. Cảm tạ ơn Cha cũng đã dạy dỗ con thời gian vừa qua biết sắp xếp lại thời gian mọi công việc của chúng con theo một lịch trình và thời gian cố định trong ngày, giờ nào việc ấy. Khi làm như vậy con thấy con và các con của con hoàn thành tốt các việc làm của mình hơn, có sự kỷ luật và cố gắng hơn. Con cũng biết tận dụng và tranh thủ thời gian hơn, công việc trở lên hiệu quả hơn.

Nguyện rằng trong những ngày tháng sắp tới mỗi ngày Chúa dẫn dắt con, mở lòng mở trí và thêm sức con càng hơn. Giúp cho con cũng sẽ biết sắp xếp theo sự dẫn dắt của Chúa trong mọi công việc thuộc thể và công việc thuộc linh một cách trọn vẹn tốt lành, như một người quản gia trung tín, luôn biết làm lợi ra các ta lâng mà Chúa ban cho con. Con cảm tạ ơn Cha vô cùng. Con thành kính dâng lên Cha mọi lời cảm tạ, chúc tụng danh thánh của Ngài với tấm lòng biết ơn và con hết lòng cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Vũ Thị Thư
Ngày 30/12/2025

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ