Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 1:1-7 Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa

Rô-ma 1:1-7 Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa

Hôm nay, ngày 02/03/2023, chúng ta hãy cùng nhau, trong ân điển của Thiên Chúa, vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:1-7.

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Câu Hỏi Gợi Ý:

1. "Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa gì?
2. Lời tiên tri nào trong Cựu Ước nói về Tin Lành của Thiên Chúa?
3. "Được chỉ định là Con Đức Chúa Trời" có nghĩa gì?
4. Điều gì ấn chứng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời?
5. "Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta" có nghĩa gì?
6. Phao-lô có ý nói đến ân điển nào trong câu 5?
7. "Sự vâng phục của đức tin" có nghĩa gì?
8. Tại sao con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là "những người yêu dấu của Thiên Chúa"?
9. "Thánh đồ" có nghĩa gì?
10. Vì sao Phao-lô chúc cho con dân Chúa được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ? Ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời có khác với ân điển và bình an từ Đức Chúa Jesus Christ?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Khi nào thì bạn nhận biết là bạn đã được Đức Chúa Jesus Christ gọi bạn đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời? Khi đó bạn đang ở đâu? Đang làm gì? Đã phản ứng ra sao?
2. Bạn có tôn Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của bạn không? Ai đang cai trị đời sống của bạn? Bạn đang sống theo lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ hay đang sống theo ý riêng của bạn?
3. Bạn có phải là "thánh đồ" của Chúa không? Nếp sống hiện tại của bạn có xứng với sự kêu gọi của Đấng Christ và ân điển mà Đức Chúa Trời và Đấng Christ đã ban cho bạn không?
4. Bạn có tin rằng, bạn đang ở trong ân điển và sự bình an của Thiên Chúa hay không?
5. Bạn làm gì khi đối diện với cám dỗ, khó khăn, nghịch cảnh? Ân điển và bình an từ Thiên Chúa có giúp bạn vượt qua chúng?

Có 29 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Nguyễn Thị Như Huỳnh
02/03/2023 21:15

Suy Ngẫm 02/03/2023
Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa.
Lạy Chúa xin Chúa mở trí cùng sự thật lòng đến với Chúa trong sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày của con để con được hiểu biết thêm về Lời Chúa , cho con biết áp dụng vào đời sống của con cũng như là bài học cho con nếu con chưa trọn vẹn trước mặt Ngài. Sau đây là sự hiểu của con trong đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7 như sau:

1. “Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ” có nghĩa là những ai đi theo Chúa là con dân của Ngài là những người tình nguyện bỏ hết tất cả để đi theo Chúa hầu việc Ngài. Làm nô lệ cho Đấng Christ khi chúng ta còn sống hay là đã chết đều thuộc về Ngài.

2. Trong Sáng Thế Ký 49:10, Ê-sai đoạn 7:14 Tiên Tri về Đức Chúa Jesus Christ được sinh ra và cũng là Tin Lành của Thiên Chúa.

3. “ Được chỉ định là con của Đức Chúa Trời” có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ là Con Một của Đức Chúa Trời từ lúc ban đầu. Đấng đã có từ ban đầu và có mãi mãi.

4. Đức Chúa Jesus Christ là con của Đức Chúa Trời thể hiện qua Ngài được thai dựng trong lòng người nữ đồng trinh Ma-ri, Ngài chết và sống lại, là dòng dõi của vua Đa-vít.

5. “Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta” có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đã cứu chuộc tội lỗi của tất cả mọi người, Đấng chết thay tội lỗi của cho nhân loại, Ngài là Chúa, là Đấng trị vì, là Ngôi Hai con của Đức Chúa Trời.Chúa của muôn loài vạn vật.

6. Ân điển trong câu 5 là ân điển hết thảy chúng con được cứu chuộc, được sống trong sự bình an, không còn bị hư mất đời đời, được làm con cái của Ngài.

7. “Sự vâng phục trong đức tin” có nghĩa là sự tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Cứu Chúa của mình, thể hiện đức tin vào việc làm của mỗi chúng ta.

8. Tại vì con dân Chúa tại thành Rô-ma là những người yêu kính Chúa cách hết lòng, sẵn lòng giúp đỡ anh chị em cùng Cha, vâng giữ luật pháp của Thiên Chúa. Được Thiên Chúa yêu thương.

9. Thánh đồ có nghĩa là người được Chúa Jesus Cứu Chuộc không còn tội và được dâng chính thân thể mình lên cho Đức Chúa Trời cùng đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ.

10. Vì Phao-lô mong muốn cho mọi người luôn được ở trong sự cứu rỗi, kết quả xứng đáng cho việc đi theo Chúa và luôn được bình an trong cánh tay toàn năng của Thiên Chúa. Được Thiên Chúa bảo vệ gìn giữ khi người ấy hết lòng ăn năn. Ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời và ân điển và sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ là một cũng cùng là sự ban cho sự Cứu Rỗi, không bị hư mất đời đời, cùng đồng cai trị với Đấng Christ và nhận được sự bình an sau khi ăn năn tội ở trong sự quan phòng gìn giữ của Ngài.

Áp Dụng:

1. Tuy con đã biết Chúa từ khi con còn tấm bé nhưng khi nhận biết được Lẽ Thật và nhận ra Đức Chúa Jesus Christ gọi con đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa là cách đây 5 năm về trước khi con đang trong con đường lầm lạc và đầy dẫy sự thật phạm tội. Khi đó con đã rời quê Việt Nam và sang sống tại Hàn Quốc. Con vẫn còn đang mơ hồ giữa tội lỗi mà không nhận ra. Con không biết rằng đây có phải là Hội Thánh chân thật không? Tại sao ở đây mọi người lại không đi nhà thờ như trước kia bên giáo hội con đã từng đi? Có nhiều điều mơ hồ mà từ trước đến nay bên giáo hội không có, thời gian đầu con hồ nghi và chỉ nhóm cho có vì không hiểu tiếng Hàn và để làm cho người chị mình an tâm mà thôi. Nhưng dần dần con nhận ra sự khác biệt giữa giáo hội và Hội Thánh và con nhận biết cách rõ ràng nhất qua việc con nhân danh Chúa đuổi tà linh. Từ đó con đã nhận biết rằng Chúa sắp đặt mọi sự cho con và cho con dần dần được biết đến Lẽ Thật, tin nhận thật lòng bằng sự tự nguyện, bằng chính sự kinh nghiệm Chúa, Đức tin mà con cảm nhận được chứ không bị ai ép buộc hay là dùng chiêu trò như ở các giáo hội.

2. Con luôn tôn kính Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của đời sống mình. Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đang cai trị đời sống của con. Con đang sống theo Lời Dạy của Đức Chúa Jesus Christ tuy nhiên cũng đôi lần con bị vấp phạm nhưng được Đức Thánh Linh cáo trách nhắc nhở mà con đã ăn năn.

3. Con là một thánh đồ của Chúa.

Nếp sống của con vẫn đôi lần vấp phạm nhưng xin Chúa thương xót tha tội mà cho con được ở trong sự cứu chuộc của Ngài, xin cho con sống nếp sống thánh khiếp ghớm riếc tội lỗi xứng đáng với sự Cứu Rỗi của Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời.

4. Con vẫn luôn tin rằng con đang ở trong ân điển và sự bình an của Ngài ban cho.

5. Khi nghịch cảnh thử thách, khó khăn, cám dỗ đến trước tiên con cầu nguyện xưng tội, xin Chúa tha tội cho con nếu con có lỡ phạm sau đó nhân danh Đức Chúa Jesus Christ mà xua đuổi chúng đi, kêu cầu Danh Đức Chúa Jesus Christ cứu con ra khỏi sự cám dỗ, khó khăn, thử thách nghịch cảnh đó. Lời Chúa an ủi con qua các câu Thánh Kinh hay là các bài giảng của người chăn và Thánh Ca. Thật sự ân điển và sự bình an của Chúa đã giúp con vượt qua những sự đau buồn trong cuộc sống, mặc dù có đôi lần con cảm thấy tự ti về chính bản thân mình nhiều lúc còn phạm tội nhưng Chúa vẫn thương vẫn chờ con ăn năn đó là điều làm con thấy đau lòng và cảm thấy mình thật gớm ghiếc trước mặt Chúa. Cầu xin Chúa thương xót chậm giận mà sửa phạt cáo trách nhắc nhở con để con kịp thời ăn năn xin Ngài đừng lìa bỏ con. Vì trong đời này thật nếu không có Chúa thò cuộc sống của con không biết sẽ ra sao khốn khổ đến dường nào. Cảm tạ vì tình yêu và sự nhân từ thương xót của Ngài vẫn còn ở trên con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Như Huỳnh .


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
02/03/2023 22:12

Kính lạy Cha yêu kính của chúng con,
Con cảm tạ ơn Cha đã tác động trên tấm lòng của người chăn kêu gọi chúng con đọc và suy ngẫm Lời Ngài. Cảm tạ ơn Ngài về ơn phước quá lớn lao này trên chúng con. Kính xin Cha giúp chúng con đọc, hiểu và làm y theo những gì Cha dạy để chúng con không lấy nghe làm đủ mà tự dối mình .
Thưa Cha,
Phân đoạn Rô-ma 1:1-7 con hiểu như sau.
Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là những người phạm tội, sống tội lỗi nhưng họ thật lòng ăn năn tội, biết gớm ghét tội lỗi và tin nhận Đấng Christ và sự chết chuộc tội của Ngài, sau đó họ sống theo Lời Chúa, theo điều răn luật pháp Chúa ban trong Thánh Kinh và họ hầu việc Chúa theo như sự kêu gọi của Ngài. Bản thân con đây cũng là một tội nhân đáng nhận lãnh những hình phạt do chính con làm ra, nhưng cảm tạ ơn Cha đã thứ tha con qua dòng máu vô tội của Đấng Christ để con đuợc phước hạnh là con dân I-sơ-ra-ên thuộc linh. Tuy con hèn mọn nhưng Ngài ban cho con cơ hội mỗi ngày dâng lên Cha lời cầu thay cho anh chị em để con đuợc làm tôi tớ của Chúa trong việc cầu thay.

Từ ngay Sáng Thế Ký, Chúa đã phán truyền về Tin Lành của Ngài sau khi Adam phạm tội. Và xuyên suốt Cựu Ước Ngài đã qua các đấng Tiên Tri ghi chép lại về việc sẽ đến của Đấng Christ, và sự cứu rỗi của Ngài qua Đấng ấy.

Đức Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời vì Ngài vâng phục Đức Chúa Trời trọn vẹn. Ngài vâng phục cho đến chết, đến nỗi chết trên cây thập tự.

Đức Chúa Jesus Christ đã sống trên thế gian này để lại cho chúng con một tấm gương trong sự vâng phục. Con nhớ khi lần đầu đọc hết Thánh Kinh từ Cựu Ước đến Tân Ước, bài học đầu tiên con nhận được là sự vâng phục. Vâng phục Chúa, vâng phục Hội Thánh, vâng phục cả em bé ấu nhi nếu điều bé nói ra không nghịch với Lời Chúa.

Con tin con đã thuộc về Chúa bởi vì lòng con không còn hướng về sự xa hoa của thế gian, tiền bạc như con trước đây. Tấm lòng con được biến đổi chính là một ấn chứng mạnh mẽ để con biết rằng con đã đuợc cứu và đang sống trong ân điển của Chúa. Tuy có những lúc con yếu đuối, vấp ngã thì con xót xa vì con không xứng đáng với Chúa, với tình yêu Ngài dành cho con. Con chỉ biết xin Chúa thương xót con luôn luôn, ban cho con năng lực để con vừa muốn vừa làm theo thánh ý Chúa.
Xin giúp con biết yêu kính Chúa và yêu thương anh chị em của con và nguời lân cận của con như Lời Cha dạy. Xin tình yêu của con là bởi năng lực của Cha vì tình yêu của riêng con chỉ là tình yêu loài người, méo mó cong vẹo. Xin giúp con biết thương xót những người xung quanh như Cha luôn thương xót con. Xin giúp con có đời sống xứng đáng với địa vị cao quý là con dân của Ngài.

Khi những khó khăn nghịch cảnh Cha cho phép xảy ra, ma quỷ dùng những người con yêu thương bắt bớ con, thì Đức Thánh Linh an ủi và Ngài lau khô nước mắt cho con để con đứng vững trong đức tin. Con cảm tạ ơn Chúa cho con có anh chị em cùng đức tin để an ủi, nâng đỡ, chỉ dạy con. Giúp con đi trong con đường thánh khiết của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Con xin cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên.


Bùi Quốc Huy
02/03/2023 23:16

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã ban cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma  1:1-7

Thưa Chúa, con xin được viết ra những gì con học được từ Lời Chúa :

1. Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là người làm theo mọi lời phán dạy của Ngài một cách vui lòng.

2. Trong sách Ê-sai 61:1-11 nói tiên tri về Tin Lành của Thiên Chúa hứa ban cho loài người.

3. "Được chỉ định là Con Đức Chúa Trời" có nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ được Đức Chúa Trời chọn trước Ngài sẽ làm con của Đức Chúa Trời qua sự thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri.

4. Đức Chúa Jesus là con của Đức Chúa Trời được ấn chứng trong Ma-thi-ơ 3:16-17
"Chịu báp-tem xong, {Đức Chúa} Jesus liền trỗi dậy khỏi nước. Kìa, các tầng trời đã được mở ra {trên} Ngài. Ngài đã thấy Đấng Thần Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu, đậu trên Ngài.
Kìa, {có} tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!"

5. Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta nghĩa là Ngài làm chủ đời sống của chúng con, Ngài có toàn quyền trên chúng con, Ngài bảo vệ chúng con trong mọi hoàn cảnh sống.

6. Ân điển được Phao-lô nói trong câu 5 đó là ân điển cứu rỗi mà Đức Chúa Trời đã ban cho loài người.

7. Sự vâng phục của đức tin có nghĩa là sau khi tin thì con cần sốt sắng làm theo cách vui lòng.

8. Con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là những người yêu dấu của Thiên Chúa vì họ sống đúng theo sự dạy dỗ của Ngài, họ làm cho Ngài vui lòng.

9. Thánh đồ là những người được biệt riêng ra cho Chúa, là người noi gương Đấng Christ, làm mọi công việc mà Ngài giao phó.

10. Lý do Phao-lô chúc cho con dân Chúa được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ là bởi: chỉ có ơn thương xót và sự bình an từ Chúa mới giúp cho một người luôn vững vàng ở trong địa vị làm con của Chúa. Nếu không có hai điều ấy thì con dân Chúa sẽ không đi hết cuộc hành trình về Thiên Quốc.

Ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ là một vì Đức Chúa Jesus Christ ra từ Đức Chúa Trời.

Thưa Chúa, vào thời điểm cuối năm 2014, năm con tuyệt vọng nhất thì Đức Chúa Jesus đã gọi con đến với sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Lúc đó con đang bán thuốc tây cho một người bạn thân tại Bình Dương. Phản ứng của con lúc đó là sự vui mừng không tả xiết. Đọc được những lời cầu thay, chúc mừng từ các anh chị trong Hội Thánh lòng con rất vui và háo hức muốn được gặp mặt anh chi em cùng Cha liền.

Trên hành trình bước đi theo Chúa, có những khi con vấp ngã vì con không để Chúa làm Chủ  làm Chúa của con. Qua những sự vấp ngã thì hiện tại con đã  tình nguyện để Chúa hoàn làm chủ đời sống của mình. Con xin Chúa hướng dẫn con trong mỗi bước đi của mình để con luôn đi đúng đường lối mà Chúa muốn.
Khi suy ngẫm về tình yêu mà Chúa đã dành cho con, lòng con vui mừng, bình an. Dù cuộc sống có khi gập ghềnh, chông gai, cám dỗ bủa vây nhưng con xem đó như là cái cớ để Chúa ban thưởng cho con khi con vượt qua chúng. Con biết ơn Chúa thật nhiều vì Ngài đã thương xót và ban ơn cho con hôm nay để con viết ra được bài học thứ hai. Nguyện xin Chúa giúp cho con biết thực hành những gì con học được hôm nay   để con ngày càng giống Chúa càng hơn. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Bùi Quốc Huy


Hồng Liên
03/03/2023 01:19

Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài vì lời Ngài đã mang đến ơn phước cho đời sống con, con là kẻ có tội trước mặt Chúa mà Ngài vẫn yêu thương và dẫn dắt con mọi lúc, mọi nơi. Lòng con vui thỏa khi Chúa mở lòng, mở tâm trí con để con tiếp thu lời Ngài cách màu nhiệm. Kính xin Ngài dẫn con đi trong đường hẹp nhưng đích đến là sự sống đời đời và không bị hư mất. Con xin được chia sẻ sự biết của con trong Rô-ma 1:1-7 như sau:

1. Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là chúng ta dâng cuộc sống của mình cho Chúa, sống cho Chúa, chết cho Chúa và hoàn toàn không vi phạm các điều răn của Chúa.

2. Cựu Ước có lời tiên tri nói về Tin Lành của Chúa trong Sáng Thế Ký 3:15, 48:10, trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15, trong Ê-sai 7:14……

3. Con Đức Chúa Trời có nghĩa là người được cùng với Đức Chúa Jesus Christ thừa hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, được đồng cai trị với Đức Chúa Jesus Christ.

4. Những điều ấn chứng Đức Chúa Jesus là con Đức Chúa Trời là Ngài được sinh ra trong dòng dõi của vua Đa-vít, được thai dựng bởi Thánh Linh và Ngài không bị nhiễm tội.

5. Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta có nghĩa là Ngài hoàn toàn có đầy đủ thẩm quyền trên sự sống và sự chết của mình. Ngài yêu chúng ta, hy sinh mọi vinh quang của Ngài để cứu chuộc mọi tội lỗi cho chúng ta.

6. Phao-lô có ý nói đến ơn được biệt riêng ra từ trong lòng mẹ, được chọn để hầu việc Chúa qua chức vụ sứ đồ mà ông và các bạn của ông nhận được.

7. Sự vâng phục của đức tin có nghĩa là đồng ý làm theo mọi điều phán truyền của Chúa, giữ điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời.

8. Con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là những người yêu dấu của Thiên Chúa vì họ đã tiếp nhận Tin Lành, tin vào sự cứu rỗi của Chúa, được Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương.

9. Thánh đồ hoặc người thánh là người đã bởi đức tin được Chúa Jesus Christ rửa sạch tội lỗi và hiến dâng lên Đức Chúa Trời. Là người trung tín từ bỏ tội lỗi và sống theo lời Chúa.

10. Phao-lô chúc cho con dân Chúa được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ vì ông mong muốn con dân Chúa nhận được ơn thương xót, không lo lắng, đau buồn, sợ hãi vì những ân điển và bình an đến từ Thiên Chúa là vô giới hạn mà chỉ có con dân chân thật của Chúa mới xứng đáng nhận được .
Ân điển và bình an từ Đức Chúa trời là ân điển về sự cứu rỗi, kèm theo sự bình an của người được tha tội. Ngoài ra Đức Chúa trời sẽ ở cùng chúng ta khi chúng ta còn ở trong thân thể xác thịt giữa cuộc đời này.
Ân điển và bình an từ Đức Chúa Jesus Christ là việc chúng ta được xưng là vô tội vì Ngài đã gánh hết mọi án phạt và chết thế cho tội lỗi cho chúng ta, chúng ta được bình an và trở nên thân thể của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện lời Ngài khắc sâu trong tâm trí con hầu cho đời sống con được bình an, thỏa lòng và đầy phước hạnh.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
A-men!


Nguyễn Christian Grace
03/03/2023 04:53

Suy Ngẫm Lời Chúa được chép trong sách Rô-ma 1:1-7.

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân uy nghiêm, vinh quang đời đời sáng láng. Đấng Thánh muôn binh ca vang ngàn lời suy tôn. Ngài là Chúa con…
Cảm tạ ơn Chúa là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay, là Lời được ban cho chính mình con ngay giờ phút này đây, qua sự thần cảm đối với Phao-lô - tôi tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa, đã được ghi chép lại trong bức thư ông gửi cho dân sự của Ngài ở thành Rô-ma khi xưa.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài, giúp con hiểu đúng và biết áp dụng Lời Ngài một cách đúng đắn vào đời sống của con trên linh trình theo Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Lạy Cha Từ Ái!
Lòng con thật rung động khi suy ngẫm về cuộc đời của sứ đồ Phao-lô qua dòng thư ông tự giới thiệu về mình một cách mạnh mẽ và đầy tự hào trước con dân thành Rô-ma ngày ấy. Vì quả thật, ông hoàn toàn xứng đáng là một tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, xứng đáng khoe mình trong Đấng Christ là Đấng đã gọi ông, đã biệt riêng ông ra cho Tin Lành của Thiên Chúa. Vì ông đã hoàn thành một cách xuất sắc nhiệm vụ của mình, đã chạy xong cuộc đua của mình trong ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa.

Cha ơi, giờ đây soi mình qua Lời Ngài, qua tấm gương của sứ đồ Phao-lô, con xin tra xét lại mình.
Nguyện kính xin Cha giúp con nhận biết con có phải cũng đang thật là một tôi tớ của Đấng Christ, là sứ đồ và là một thánh đồ của Đấng Christ? Có xứng đáng với ơn kêu gọi và chọn lựa của Cha trên con giữa muôn người? Có biết biệt riêng ra cho Cha, cho mục vụ rao truyền Tình Yêu và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài đến cho muôn dân?

Đời sống con có thật hoàn toàn Tin vào ơn thương xót của Cha, Tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên con? Có hoàn toàn vâng phục và luôn làm y theo mọi điều Cha phán dạy để xứng đáng được làm một tôi tớ của Ngài? Bởi, “tôi tớ” là người mà sự sống, sự chết, quyền tự do, niềm vui hay nỗi buồn đều hướng về chủ, do chủ và vì chủ. Vậy con có thật sự phó thác, kính dâng, hoàn toàn cậy trông và hết lòng vâng phục Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân là Thiên Chúa của con? Con có để Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời con không? Có luôn hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm bất cứ sự chi cũng vì sự vinh hiển của Ngài mà làm? Có chiếu rạng sự vinh quang của Ngài qua nếp sống mỗi ngày để Tin Lành của Ngài được rao ra một cách sống động? Là Tin Lành trong ân điển của Đức Chúa Jesus mà từ xưa Ngài đã nhiều lần nhiều cách qua các đấng tiên tri bày tỏ cho loài người xuyên suốt từ buổi đầu sáng thế đã được ghi chép lại trong các sách Sáng Thế Ký 3:15; 49:10. Ê-sai 7:14 ; 9:5…cho đến sách Khải Huyền.

Như câu chuyện được chép trong sách Lu-ca 24:13-27 sau khi Đức Chúa Jesus Christ từ kẻ chết sống lại đã hiện ra cho hai môn đồ trên đường đi đến làng Em-ma-út để cắt nghĩa và giảng dạy cho họ hiểu rằng bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri đều có những lời là lời chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh. Nghĩa là từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Khải Huyền đều nói về Tin Lành Cứu Chuộc của Thiên Chúa ban xuống cho muôn dân trong ân điển diệu kỳ của Đấng Christ Jesus.

Thưa Cha, suy ngẫm Lời Ngài, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Thiên Chúa trong chương trình đời đời của Ngài trên nhân loại, đã vâng phục Ngài, đã vui lòng làm theo thánh ý Ngài, theo sự chỉ định của Ngài giáng sinh làm người. Về phần xác thịt thì được sinh ra trong dòng dõi vua Đa-vít, nhưng không ra từ một người cha xác thịt nhưng lại được thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri bởi quyền phép của Đức Thánh Linh, để Đức Chúa Jesus vừa là người trong xác thịt nhưng không nhiễm tội từ dòng dõi loài người qua người cha trong phần xác, trái lại Đức Chúa Jesus hoàn toàn thánh khiết bởi bản thể Thiên Chúa, để sau khi rao giảng về Vương Quốc Thiên Đàng và bày tỏ về tình yêu của Đức Chúa Trời thì Ngài dâng mình làm của lễ hy sinh đời đời cho toàn nhân loại.

Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa của chúng con, Đấng đã từ những kẻ chết sống lại ban ơn Cứu Rỗi cho chúng con, những người tin Ngài, tiếp nhận ân điển của Ngài, kính mời Ngài làm Chúa, làm Chủ cuộc đời của mình, phó dâng sự sống mình trong tay Ngài, học theo tấm gương của Ngài, tình nguyện và vui lòng bước theo dấu chân Ngài trong sự tôn kính, vâng phục và hoàn toàn quy mọi vinh hiển lên cho Đức Chúa Cha trong mọi sự.

Con xin kính dâng lời cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ, bởi con hiểu rằng qua sự bằng lòng hy sinh chịu chết, hy sinh hạ mình từ bỏ uy quyền vinh hiển, vâng phục Đức Chúa Cha hoàn toàn mà Ngài đã trở nên cao trọng, vinh quang và thánh khiết, được ban cho một danh trên hết mọi danh: là Vua trên muôn vua, Chúa trên muôn chúa.
Vì Ngài đã bước đi vinh hiển trên đất, đã cho chúng con một gương để noi theo dấu chân Ngài nên đã được Đức Chúa Cha ấn chứng bằng tiếng phán từ trời rằng: “Này là Con Ta, Người được lựa chọn của Ta, hãy nghe Người.” Lu-ca 9:35b

“Ta sẽ truyền ra về sắc lệnh Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán với Ta: Ngươi {là} Con của Ta. Ngày nay, Ta đã sinh ra Ngươi.” Thi-thiên 2:7

Cảm tạ ơn Cha đã dùng sứ đồ Phao-lô dạy cho chúng con hiểu rằng chỉ bởi ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là ơn ban cho những người không xứng đáng chi như chúng con được hưởng ơn giải thoát ra khỏi mọi quyền lực, mọi xiềng xích của tội lỗi, được tha thứ mọi ô nhơ, lỗi lầm, gian ác trong con người xưa cũ, được ban cho sự sống lại và sự sống đời đời trong Đấng Christ bởi sự hy sinh chịu chết và gánh lấy mọi nhục hình thay cho chúng con của Đức Chúa Jesus Christ trên thập hình nơi đồi Gô-gô-tha xưa mà ngày nay con được dạn dĩ ra mắt Ngài và xưng nhận Ngài là Thiên Chúa của con, được gọi ngài là A-ba, Cha Trời kính yêu của con.

Cho con hiểu rằng con đã được Đức Chúa Jesus Christ gọi con đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời khi con nhận biết mình là một tội nhân đáng hư mất đời đời bởi những tội lỗi mình làm ra, đã vui mừng chạy đến bên Ngài để tiếp nhận ơn tha thứ với lòng biết ơn vô bờ.

Thưa Cha, con biết mình thật yếu đuối, dại khờ và còn nhiều lầm lỡ. Nguyện kính xin Cha là Đấng biết rõ tư tưởng ý định và tấm lòng loài người, là Đấng biết rõ con còn khờ dại, vấp ngã và sai phạm ở đâu. Kính xin Cha tra xét lòng con, cáo trách con luôn luôn mỗi khi con dầu vô tình hay cố ý mà phạm tội đối cùng Ngài.
Những khi con làm Cha buồn lòng, thì Cha ơi! Kính xin Ngài vui lòng thứ tha, chỉ dạy và ban năng lực giúp con vượt qua và từ bỏ, giúp con yêu kính Ngài, vâng phục Ngài ngày càng hơn, giúp con yêu thương và vâng phục lẫn nhau như lời Ngài dạy dỗ để con từ nay luôn sống theo ý Ngài chứ không theo ý con, giúp con luôn hướng lên Ngài, cậy trông nơi Ngài để con xứng đáng mang danh Ngài, xứng đáng dùng danh Ngài, lời Ngài làm khí dụng thuộc linh mà chiến cự và chiến thắng mọi cám dỗ thử thách, mọi sự tấn công đánh phá từ các thế lực thù nghịch để con cũng được Ngài yêu thương và trìu mến gọi con là con yêu dấu của Ngài như các sứ đồ nơi thành Rô-ma ngày ấy.

Nguyện con biết kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, Thiên Chúa của con và cậy nhờ ơn Ngài mà giữ mình thánh sạch, cậy nhờ năng lực Ngài ban mà tự làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình, để con được gặp mặt Ngài trong ngày phước hạnh. Vì Ngài là thánh, ai không nên thánh thì không được gặp mặt Ngài.

Nguyện ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ bao phủ và giữ gìn con trong ân điển yêu thương đời đời của Ngài, cho con thuộc về Ngài muôn đời mãi mãi như lời Ngài phán hứa:
“5 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} Đấng giữ gìn ngươi. Đấng Tự Hữu Hằng Hữu {là} bóng che bên phải ngươi.
6 Mặt trời sẽ không hại ngươi ban ngày. Mặt trăng cũng không {hại ngươi} ban đêm.
7 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn ngươi khỏi mọi sự dữ. Ngài sẽ giữ gìn linh hồn của ngươi.
8 Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ giữ gìn sự ra và sự vào của ngươi, từ nay cho tới đời đời.”
Thi-thiên 121:5-8

Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện mọi vinh quang, vinh hiển, quyền phép và sự tôn quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân đời đời cho đến vô cùng!

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con,GraceChristian.


Nguyễn Thị Lan
03/03/2023 05:52

Con cảm tạ Chúa đã cho con được đọc Lời Chúa trong Rô-ma 1:1-7. Chúa ơi, con chưa suy ngẫm được nhiều, con chưa được hiểu nhiều về phân đoạn này, con xin Chúa dạy dỗ con. Con xin được đọc các bài từ các anh chị em Hội Thánh được Chúa dạy dỗ, để con học hỏi, thêm lên sự hiểu biết ý Chúa qua 7 câu Thánh Kinh trong Rô-ma 1-7 ạ. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ anh chị em chúng con, cho con được đọc. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ người chăn soạn bài giảng Rô-ma 1:1-6 lưu lại trên mạng, cho con được đọc lại.

Lạy Cha, con tạ ơn Cha đã dùng người chăn hôm nay đăng Rô-ra 1:1-7 cùng các câu hỏi gợi ý, câu hỏi áp dụng, giúp con có cơ hội trả lời, giúp con tự tra xét lại con, trước Chúa về đời sống theo Chúa của con; giúp con có cơ hội suy ngẫm để hiểu thêm về Rô-ma 7:1-7, về những chi tiết Chúa phán dạy.

Thưa Cha, xin Cha dạy dỗ con về ân điển và sự bình an trong câu 7 ạ. Con cảm tạ ơn Cha.

“gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!”

Qua Rô-ma 1:7, Ngài đã cho con được biết:

+ Tại thành Rô-ma thời đó, lúc Phao-lô viết thư này, có những con dân chân thật của Chúa, được Chúa gọi làm thánh đồ. Qua bài giảng trước đây của người chăn, con hiểu được thánh đồ là những người tin và hết lòng sống theo Lời Chúa. Những người mới đến với Chúa, chưa được Lời Chúa thánh hoá, chưa hết lòng tin cậy và sống đúng theo Lời Chúa, gọi là tín đồ. Như vậy, thánh đồ không phải tự con muốn mà có được, Chúa kêu gọi con, chọn con, con được Chúa thánh hoá, biệt riêng cho Ngài, để Ngài làm chủ đời sống con, con hết lòng sống cho Ngài, trung tín thờ phượng Ngài, khi đó con mới được Chúa gọi làm thánh đồ.

+ Qua Rô-ma 1:7, Chúa cho con biết Phao-lô đã gửi lời chúc phước đến hết thảy những thánh đồ tại Rô-ma, mà ông gọi là những người yêu dấu của Thiên Chúa, là những người được Chúa rất yêu. Con thấy cách gọi của Phao-lô với những người anh chị em cùng Cha, cùng đức tin với ông thật trân trọng, thân thương, đáng yêu và cũng dễ thương. Ông thuộc về Chúa, nên những những người yêu dấu của Chúa, cũng là những người yêu dấu của ông.

+ Phao-lô đã chúc những thánh đồ tại Rô-ma như sau: “Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!” (Rô-ma 1:7b).

Thiên Phụ con hiểu là Đức Chúa Trời. Phao-lô đã chúc cho các anh chị em cùng Cha của ông được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ Chúa đã cho con đọc, suy ngẫm về câu hỏi gợi ý của người chăn về sự khác nhau giữa ân điển và bình an từ hai nơi: Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus.

Lạy Chúa, con xin Chúa dạy dỗ, giúp con hiểu. Con xin Chúa dạy dỗ những chỗ nào con chưa hiểu, hiểu chưa đúng. Con tạ ơn Chúa.

Con cảm tạ Chúa, cho con hiểu:

Ân điển là ơn thương xót được Chúa ban cho trong khi chưa xứng đáng được nhận. Bình an là không bối rối, không lo lắng, vì trong thần trí luôn vững tin vào sự quan phòng, bảo vệ, cho phép của Chúa, trong mọi nghịch cảnh.

Ân điển nói đến ở câu 7, theo con, là ơn về Tin Lành Cứu Rỗi, được Chúa nói đến ở những câu trước đó (câu 1, 2).

Con hiểu bình an thật chỉ có trong Chúa:

“Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng để nó sợ hãi.” (Giăng 14:27).

Ân điển và bình an từ nơi Đức Chúa Trời là tự sự ban ơn thương xót của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ban ân điển cứu chuộc loài người qua Đức Chúa Jesus. Là ơn thương xót ban cho vô điều kiện. Khi loài người còn đang phạm tội, thì Đức Chúa Trời đã ban Chúa Jesus chết thế vì tội lỗi toàn nhân loại chúng con.

Ân điển và bình an từ nơi Đức Chúa Jesus là ơn ban cho có điều kiện, loài người chỉ có thể nhận được khi thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận máu chuộc tội của Đức Chúa Jesus và hết lòng sống theo Chúa Jesus.

Con xin kính lạy Đức Chúa Trời, con biết ơn Ngài, vì Ngài đã yêu thương con bằng tình yêu mặc dầu.

Ngài đã yêu con từ trước khi lập nền thế gian, Ngài đã dựng nên con được thực hữu. Ngài đã có chương trình cứu chuộc dành cho con khi con còn đang chống nghịch Ngài. Ngài đã phó con một rất yêu dấu của Ngài, chết thay vì tội lỗi con.

Con xin kính lạy Đức Chúa Jesus, con biết ơn Ngài, vì Ngài đã phó chính Ngài, chịu chết thay tội con, để cứu chuộc tội cho con.

Lạy Chúa Jesus, con xin được ở trong ân điển và bình an của Ngài ban cho con. Con được ở trong ân điển và bình an Ngài là con được sống trong sự vâng phục của đức tin như được Ngài đã bày tỏ cho con ở câu 5. Ân điển và bình an Đức Chúa Jesus ban cho con là có điều kiện, khi con bằng lòng chịu sống vâng phục Ngài, tin yêu Ngài.

Chúa ơi, nếu con không ở trong ân điển và bình an của Đức Chúa Jesus, thì con cũng không được ở trong ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời ban qua Đức Chúa Jesus. Ân điển và bình an của Đức Chúa Trời ban ra là vô điều kiện, nhưng để nhận lãnh, ở trong ân điển và bình an đó, thì con luôn cần điều kiện, là điều kiện con bằng lòng tiếp nhận, làm theo. Như mưa nắng Chúa ban ra khắp mọi miền cho hết thảy dân chúng, lành và dữ, hứng được hay không, được bao nhiêu, là tuỳ ở mỗi người.

Lạy Chúa, con nguyện xin Chúa cho con được ở trong ân điển, sự bình an từ nơi Đức Chúa Trời của con và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Lan


Nguyễn Xuân Bắc
03/03/2023 07:57

Kính lạy Ba Ngôi Thiên Chúa qua câu Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7 con có sự suy ngẫm như sau:

Sứ đồ Phao-lô nhận mình là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là ông là một người nô lệ cho Chúa và sống vì Chúa

Chức vụ sứ đồ của ông được Đức Chúa Jesus Christ ban cho để giảng Tin Lành của Chúa cho dân ngoại được chép :

Công vụ các sứ đồ 9:15-16
15 Nhưng Chúa đã phán với ông: Hãy đi! Vì người là một đồ dùng được chọn cho Ta, để mang danh Ta trước các dân ngoại, các vua, và con cái I-sơ-ra-ên.

16 Vì Ta sẽ tỏ ra cho người biết, người phải chịu biết bao đau đớn vì danh Ta.

Tin Lành của Đức Chúa Trời được Ngài hứa trong thời Cựu Ước qua các Đấng tiên tri được chép trong sách

Ê-sai 7:14
“Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Này, một gái đồng trinh sẽ thụ thai và sinh ra một con trai; và sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên.”[Em-ma-nu-ên có nghĩa là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta.]

Đức Chúa Jesus Christ trong bản thể xác thịt là thuộc dòng dõi vui Đa-vít được chép trong sách (Ma-thi-ơ 1:1-17)

Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời đã được chép trong sách

Phi-líp 2:9-11

9 Cũng vì thế nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh,

10 để cho trong danh Jesus, mọi đầu gối trong các tầng trời, trên đất và bên dưới đất, hết thảy đều quỳ xuống,

11 và mọi lưỡi đều xưng nhận Jesus Christ là Chúa, hướng về sự vinh quang của Thiên Phụ.

Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ,

Ân điển là sự ban cho rời rộng từ Chúa cho những kẻ không xứng đáng được nhận sự ơn phước của Ngài. Cảm tạ Chúa về ơn thương xót của Ngài

Kính lạy Thiên Chúa toàn năng lạy Chúa khi con chưa biết Ngài, và con là một tội nhân đang sống trong thế gian mà con chỉ biết thế gian này tội lỗi đang ngày càng gia tăng, nhưng con cũng phải sống chung với nó, chỉ biết vậy thôi. Rồi bỗng một ngày Chúa đã cho con biết cả thế gian này đang sống trong tội, vi phạm điều răn và luật pháp của Ngài mà họ không biết, nhưng bởi ân điển của Ngài cho con được biết và cứu con ra khỏi sự tội lỗi đó, con cảm tạ ơn Ngài. Chúa ơi con cũng có thắc mắc là tại sao Ngài lại cứu con, con làm gì được cho Ngài, con chỉ là tội nhân không xứng đáng gì, biết bao nhiêu người có tài ăn nói nhanh nhẹn hơn con sao Ngài chọn con, con không dám nghĩ mình sẽ là thánh đồ của Ngài. Nhưng bởi sự thương xót và bởi năng lực của Ngài con đi ra nói về sự cứu rỗi của Ngài trên con và kêu gọi mọi người hãy ăn năng tin nhận Tin Lành, và giới thiệu họ qua những trang mạng, bài giảng của người chăn là chú Tim Huỳnh mà Chúa đã sắm sẵn, để họ nghe và tin nhận Tin Lành giống con. Con cũng được chú Tim chỉ dạy dùng danh của Ngài để xua đuổi những cám dỗ trong đời sống con, con cảm tạ ơn Ngài, con cám ơn chú Tim. Lạy Chúa nhưng bởi sự tấn công khốc liệt của ma quỷ mà con còn yêu đuối, lâm vấp phạm tội trước Ngài, Xin Chúa tha tội cho con, xin Chúa bảo vệ, dạy dỗ và dẫn dắt con luôn bước đi theo Thánh ý của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Xuân Bắc


Nguyễn Ngọc Tú
03/03/2023 09:11

Thưa Cha kính yêu của con,

Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong Rô-ma 1:1-7. Con xin ghi lại sự hiểu của con về phân đoạn này.

Con cảm tạ Chúa vì được làm "tôi tớ" của Ngài. Qua những gian nan, thử thách, cũng như chức vụ mà Ngài ban cho con, con biết rằng khi hết lòng vâng phục Ngài là con đang sống một cuộc đời tốt đẹp nhất, phước hạnh nhất. Con hiểu rằng, được làm tôi tớ của Thiên Chúa Chí Cao không là thấp hèn mà là một địa vị cao trọng. Và điều đáng dâng lời cảm tạ Ngài là Ngài không đối lại với con như "chủ nô", không xem con như "nô lệ" mà nhận con làm con nuôi, làm thành viên trong gia đình của Đức Chúa Trời.

Trong các lời tiên tri về mục vụ rao giảng Tin Lành trên đất của Đức Chúa Jesus thì con nhớ nhất là Ê-sai 53:1-12. Cảm tạ Cứu Chúa yêu dấu của con vì Ngài đã đến thế gian này, chịu thống khổ, biết sự đau ốm, mang lấy những bệnh tật, chịu những đau khổ, để chuộc lấy con. Và để lại cho con một tấm gương để con mạnh dạn bước đi theo dấu chân Ngài.

Trong đức tin cơ bản được Chúa ban cho, con đã tin nhận Đức Chúa Jesus Christ là Con của Đức Chúa Trời. Rồi khi đọc Thánh Kinh, những sự bày tỏ của Đức Chúa Jesus giúp con hiểu biết càng hơn thế nào Ngài được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép. Như những lời Ngài rao giảng đầy thần quyền của Ngài. Điều đặc biệt ấn tượng với con là những lời đáp ngắn gọn của Ngài làm im tiếng Sa-tan, im tiếng những kẻ chống nghịch. Sự Ngài vâng phục Đức Chúa Trời cách tuyệt đối cũng giúp con cẩm nhận được vì sao Đức Cha là gọi Ngài là "Con yêu dấu của Ta", "Trong Con, Ta đã thỏa lòng". Rồi những khi Ngài thức suốt đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời giúp con cảm nhận được mối thông công mật thiết giữa Đức Con và Đức Cha.

Ngoài ân điển diệu kỳ nhất là ân điển cứu rỗi, Ngài còn ban cho con đầy dẫy những ân điển khác. Như được ban cho Lời của Ngài và một người chăn khôn sáng để dạy cho con hiểu biết Lời Ngài, được ban cho chức vụ trưởng lão, ban cho ơn hiểu biết kỹ thuật, có sức khỏe tốt... Con hiểu rằng tất cả sự ban cho của Chúa là để con thực dụng trong cuộc đời này mà phụng sự Ngài, để rồi Ngài sẽ ban thưởng cho con nhiều hơn trong đời sau.

Khi nghĩ về sự bình an Ngài ban cho thì con nhớ lại những lúc đi đường đèo trong sương mù trong đêm tối, một lời cầu nguyện đã giúp con bình an vượt qua. Thật sự, sự bình an mà Ngài ban cho vượt quá mọi sự hiểu biết, và cũng vượt quá mọi kinh nghiệm con từng có.

Vì vậy, nên con cũng hiểu được phần nào tâm tình của Sứ Đồ Phao-lô khi ông thường chúc cho Hội Thánh các nơi được ân điển và bình an từ Thiên Phụ và từ Đức Chúa Jesus Christ. Bản thân Phao-lô cũng trải qua nhiều những gian khổ nên ông hiểu rõ rằng cuộc đời con dân Chúa thật cần biết bao ân điển và bình an từ Thiên Chúa để vượt qua mọi nghịch cảnh.

Lời của Chúa gọi những thánh đồ tại thành Rô-ma là "những người yêu dấu của Thiên Chúa" cũng khiến lòng con thấy xúc động. Xúc động vì những lời này Ngài cũng dành để gọi những thánh đồ của Ngài trong Hội Thánh trong mọi thời đại. Không ai trong cuộc đời này lại có niềm hạnh phúc lớn hơn các thánh đồ trong Hội Thánh là được cả Ba Ngôi Thiên Chúa yêu thương.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã ban ơn, dạy dỗ con trong những lúc con đề lòng suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con, giúp con bình tịnh đi qua những tháng ngày còn lại trên đất này!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Thị Thu Thủy
03/03/2023 09:58

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con khi đọc Rô-ma 1:1-17 với chủ đề "Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa".

Con học được rằng:

1. Phao-lô đã hoàn toàn hạ mình khiêm nhường trước Chúa nhận biết địa vị của mình, ông xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ.

2. Phao-lô nhận biết bổn phận Chúa giao phó cho ông là gì, để làm gì. Ông biết chắc Chúa gọi ông làm sứ đồ, chuyên việc đi rao giảng Tin Lành.

3. Phao-lô hiểu biết rõ về Tin Lành của Thiên Chúa, là Tin Lành được hứa từ thời Cựu Ước bởi các đấng tiên tri.

4. Ông trân quý Tin Lành của Thiên Chúa và hết lòng tôn kính Chủ của mình, Đức Chúa Jesus Christ. Bởi nhờ Ngài mà ông được ân điển và được hầu việc Chúa, được vinh dự mang Tin Lành đến với dân ngoại.

5. Đầu thư gửi cho con dân Chúa tại Rô-ma, ông chỉ dùng một câu để giới thiệu mình là ai. Nhưng đến năm câu để nói về Tin Lành của Thiên Chúa. Con cảm nhận ông muốn gói trọn hết thảy những điều tốt lành là ân điển và bình an từ nơi Chúa mà ông cũng đã được nhận để gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa.

Con xem như những lời của Phao-lô viết cũng là gửi cho chính mình. Vì con cũng muốn mình được kể là người yêu dấu của Thiên Chúa. Con cũng muốn mình luôn được ở trong ân điển và bình an của Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con muốn học theo Phao-lô trong sự hạ mình khiêm nhường trước Chúa, luôn ý thức được địa vị tôi tớ của mình mà hết lòng gắng sức. Điều đó cũng thể hiện qua sự cần sốt sắng tham dự và làm tốt các mục vụ trong Hội Thánh, qua sự khiêm nhường trước các anh chị em để làm tốt các công việc được giao cho, để phục vụ và hầu việc. Vì một người tôi tớ thì phải luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm mà chủ giao cho mình để gắng sức, trung tín cho đến khi hoàn thành.

2. Con muốn luôn ghi nhớ và nhận biết bổn phận Chúa giao phó cho mình là gì, làm như thế nào để làm tròn điều Chúa giao cho trong chức vụ, trong mục vụ. Xin Chúa giúp con, nhắc con luôn luôn ghi nhớ để làm tốt.

3. Con muốn được học biết về Tin Lành của Thiên Chúa càng hơn. Muốn vậy thì cần trung tín dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Cần phải đọc và suy ngẫm trong sự dạy dỗ và dẫn dắt của Đức Thánh Linh. "Vì Đấng Thần Linh dò xét mọi sự, cả những sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời." (I Cô-rinh-tô 2:10b).

4. Con muốn luôn giữ lòng trân quý Tin Lành của Thiên Chúa và hết lòng tôn kính Ngài. Vì chỉ khi con có lòng biết ơn Chúa thì con mới làm ra những hành động bày tỏ sự tôn kính và biết ơn Ngài. Cảm tạ Chúa cho con được vinh dự dự phần vào sự hầu việc Chúa. VÌ đó chính là cơ hội để con bày tỏ ra lòng biết ơn Ngài.

5. Con hiểu rằng những ai yêu kính Chúa, có lòng muốn học biết về Ngài, mỗi ngày tập rèn sống nếp sống thánh khiết đẹp lòng Ngài thì họ là những người yêu dấu của Thiên Chúa. Đã là những người yêu dấu của Thiên Chúa thì sẽ nhận được sự dạy dỗ từ sứ điệp của tôi tớ chân thật của Ngài; để mỗi ngày càng yêu kính Chúa hơn, càng gần gũi Chúa hơn, càng sống đẹp lòng Ngài càng hơn.

Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con. Nguyện xin Chúa nhắc con, vùa giúp cho con để con làm tròn bổn phận là một tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!


Đặng Trường Nam
03/03/2023 11:21

Trường Nam thân mến,

Thánh Kinh đã xác nhận: Đức Chúa Jesus là dòng dõi của người nữ.

1. Nghĩa là Ngài phải mang sự di truyền thân thể xác thịt loài người từ bà Ma-ri. Trong thân thể xác thịt của Ngài phải có DNA của bà Ma-ri.

2. Chẳng những Đức Chúa Jesus phải là dòng dõi của người nữ mà Ngài còn phải là dòng dõi của Vua Đa-vít. Nếu Ngài không mang DNA của bà Ma-ri thì Ngài vừa không phải dòng dõi của bà Ma-ri, vừa không phải dòng dõi của Vua Đa-vít.

3. Nếu Đức Chúa Trời sinh ra Đức Chúa Jesus trong lòng trinh nữ Ma-ri mà không dùng DNA của bà (trứng), thì Đức Chúa Jesus không phải là loài người cùng loại với A-đam. Trong trường hợp đó, Ngài là một loài người khác. Và vì thế, Ngài không thể chết thay cho dòng dõi của A-đam. Sa-tan sẽ dùng đó làm tiền đề để chống lại sự chết chuộc tội cho loài người của Đức Chúa Jesus.

4. Thánh Kinh nói rõ, tội lỗi di truyền từ người cha. Trong DNA của A-đam và tất cả người nam ra từ A-đam đều bị nhiễm tội. Nhưng trong DNA người nữ không có sự bị nhiễm tội. Chính vì thế mà ngay từ lúc loài người phạm tội Thiên Chúa đã tiên tri về dòng dõi người nữ.

5. Bà Ma-ri nhiễm tội vì trong bà có DNA của một người Cha xác thịt. Nhưng Đức Chúa Jesus không nhiễm tội vì trong Ngài không có DNA của một người cha xác thịt.

6. Sự nhiễm tội khác với sự phạm tội. Bị nhiễm tội là bị di truyền bản tính thích phạm tội. Còn sự phạm tội là sự cho phép bản tính thích phạm tội đó điều khiển mình làm ra hành động phạm tội.

Ngày nay, nếu bà A nhận mang thai giùm cho ông bà B bằng cách cấy tinh trùng của ông B vào trứng của bà A thì đứa con được sinh ra đó mang huyết thống (DNA) của bà A và ông B.

Nếu bà A nhận mang thai giùm cho ông bà B bằng cách mang trong người mầm thai đã được cấy từ tinh trùng của ông B vào trứng của bà B thì đứa con do bà A sinh ra không có huyết thống của bà A mà hoàn toàn mang huyết thống của ông B và bà B.

Nguyện Đức Thánh Linh giúp con hiểu rõ lời trình bày trên đây của chú.

Con viết:

Thưa Cha,Cha dạy chúng con trước tiên là kính sợ Cha.Còn về sự hiểu,con tin rằng chúng con hiểu rất ít,vì trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng và đường lối của Cha cao hơn chúng con bấy nhiêu.

Đúng là vậy. Chúng ta không thể hiểu thấu đường lối của Thiên Chúa nhưng chính Đức Chúa Jesus cho chúng ta biết, khi Đấng Thần Linh đến thì Ngài dẫn chúng ta vào mọi lẽ thật.

Chúng ta không hiểu thấu đường lối của Thiên Chúa nhưng mọi lẽ thật trong Thánh Kinh thì chúng ta sẽ biết bởi sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Trong đó, có lẽ thật: Đức Chúa Jesus vừa là người, vừa là Thiên Chúa, và Ngài ra từ dòng dõi của một người nữ, thuộc huyết thống của Vua Đa-vít.


Nguyễn Lạc Quân Alvin
03/03/2023 11:52

Kính lạy Chúa, là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Cha vì Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời Ngài trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7 như sau:

Ngài dạy cho con biết rằng tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là những người đã đóng đinh thân thể xác thịt của mình trên thập tự giá với Đấng Christ, đã chết đi con người xác thịt hư nát tội lỗi xưa củ và ngày nay họ luôn sống và làm theo mọi điều Đấng Christ đã làm tức là vâng phục và làm theo ý muốn của Cha một cách trọn vẹn chứ không sống cho những ham muốn của bản ngã xưa củ của tội lỗi. Con cảm tạ ơn Cha vì con đã là một tội nhân, con đã phạm đủ mọi thứ tội trọng trước mặt Ngài nhưng vì ân điển và sự thương xót rất lớn của Ngài mà Ngài gọi con đến với sự cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho chúng con. Con cảm tạ ơn Cha vì Ngài đã mở lòng con để con nhận thức được sự phạm tội của mình mà ăn năn khi đó vì nếu Ngài đã không mở lòng con thì ngày nay con vẫn đang bước đi trong con đường của sự hư mất.

Ga-la-ti 2:20

20 Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.

Ngay từ sách Sáng Thế Ký cho đến sách Xa-cha-ri hay nói cách khác rằng cả Thánh Kinh Cựu Ước đề đã được Ngài mặc khải cho các đấng tiên tri về sự đến của Đấng Christ. Ngài dạy cho con biết rằng Đấng Christ là Ngôi Hai Thiên Chúa đã vui lòng từ bỏ địa vị cao trọng của một Thiên Chúa mà vui lòng nhập thế làm người, chịu đau khổ nhục nhã vì tội lỗi của chúng con và phải chết thế cho loài người hèn mọn nhỏ bé chúng con để chúng con được cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã dùng bài học ngày hôm nay để nhắc nhở con về địa vị cao trọng được làm con cái Ngài của chúng con mà Đấng Christ đã phải đỗ máu thánh của Ngài ra để mua chuộc chúng con. Xin Cha thêm sức cho chúng con trước những sự cám dỗ chúng con luôn đối diện hằng ngày để chúng con không phạm tội mà dày đạp máu thánh của Đấng Christ thêm lần nào nữa.

Lu-ca 24:25-27

25 Đức Chúa Jesus phán rằng: Hỡi những kẻ ngu dại, có lòng chậm tin lời các đấng tiên tri nói!
26 Chẳng phải Đấng Christ chịu thương khó thể ấy, mới được vào sự vinh quang mình sao?
27 Bắt đầu từ Môi-se và hết thảy các tiên tri, {Ngài} giảng giải cho họ những điều chỉ về Ngài trong cả Thánh Kinh. [Thời ấy chưa có Thánh Kinh Tân Ước.]

I Cô-rinh-tô 15:40

45 Vậy, có lời chép {rằng}: Người thứ nhất {là} A-đam đã là một linh hồn sống. A-đam Sau Cùng là Thần Ban Sự Sống. [Sáng Thế Ký 2:7]

Ngài dạy cho con biết rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ vì sự đến của Đức Chúa Jesus qua sự bà Ma-ri mang thai khi vẫn còn đồng trinh đã được Ngài phán trước trong Thánh Kinh Cựu Ước. Đức Chúa Jesus đã đến trong thế giang và đã cất lấy tội lỗi của thế gian qua sự chết chuộc tội của Ngài. Khi Đức Chúa Jesus vẫn còn đi lại giữa thế giang trong thân xác loài người thì Đức Chúa Jesus đã làm ra vô số các phép lạ mà không đấng tiên tri nào, không một người nào có thể làm được nếu người ấy không phải là Đấng Christ của Đức Chúa Trời. Những phép lạ mà Đức Chúa Jesus đã làm nhiều đến mức sứ đồ Giăng đã có chép rằng

Giăng 21:25

25 Nhưng còn có nhiều việc mà Đức Chúa Jesus đã làm. Những việc ấy nếu được ghi chép theo từng việc {thì} ta tưởng {rằng,} chính thế gian không thể chứa hết các sách được ghi chép. A-men!

Những câu Thánh Kinh điển hình nhất chỉ về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ đã được sứ đồ Giăng chép trong sách Giăng chương 1. Đức Chúa Jesus Christ không chỉ là Chúa của mỗi một mình con nhưng là Chúa của hết thảy những ai có cùng một đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài mà những người đó con gọi là anh chị em cùng Cha yêu dấu của mình. Trong Đấng Christ chúng con được kết nối một cách chặc chẽ với nhau.

Cô-lô-se 2:18-19

18 Chớ để cho ai gạt mất phần thưởng của các anh chị em, là kẻ sẵn lòng khiêm nhường và thờ lạy các thiên sứ, bước vào những sự chẳng xem thấy, bởi lý trí của xác thịt mà kiêu ngạo vô ích,
19 không nắm giữ đầu, từ {đầu} đó mà cả thân thể được nuôi dưỡng và đan dệt với nhau bởi các khớp và các dây chằng, lớn lên bởi sự tăng trưởng từ Đức Chúa Trời.

Ân điển Ngài nói đến ở câu 5 là ân điển của sự cứu rỗi, ân điển của sự lại được làm con cái của Ngài mà loài người chúng con đã đánh mất qua sự phạm tội của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Cha vì chúng con không ra chi mà được Ngài yêu thương ban cho chúng con lại được cơ hội quay về thờ phượng Ngài và làm con cái của Ngài. Bài học ngày hôm nay dạy cho chúng con biết rằng sự chúng con được cứu là sự cứu rỗi qua đức tin nơi sự chết chuộc tội của Đấng Christ chứ không phải do việc làm mà chúng con được cứu rỗi. Nhưng khi được cứu rỗi rồi thì chúng con phải làm và vâng phục theo Lời phán của Ngài để chúng con được tiếp tục ở trong sự cứu rỗi đó.

Lạy Cha yêu thương, xin Cha luôn thêm ơn sức trên mỗi chúng con và cả chính mình con đây để con luôn biết quý trọng địa vị cao quý của Ngài đã ban cho chúng con mà không phạm tội để chúng con không bị trật mất phần ân điển của Ngài A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lạc Quân.


Nguyễn Thị Mơ
03/03/2023 12:06

Kính thưa Chúa!

Con cảm tạ ơn Chúa lại ban Lời Hằng Sống của Ngài để dạy dỗ nuôi dưỡng tâm linh con. Con cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn để con có thể hiểu được Lời của Ngài trong bài học hôm nay.
Theo con hiểu “ Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ" chỉ về những người đã ăn năn tội và tiếp nhận ơn cứu rỗi qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus. Loài người sau khi phạm tội trở thành nô lệ của tội lỗi, khi là nô lệ thì chủ bảo gì thì phải vâng theo y như vậy không được làm trái, sau khi được cứu con được trở thành con cái của Đức Chúa Trời và được làm tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, nghĩa là trước đây con làm nô lệ cho tội lỗi thế nào thì ngày nay con vâng lời và làm theo Chúa thể ấy.
Trước khi Đức Chúa Jesus vào trong thế gian trong thân vị loài người thì Tin Lành cứu rỗi của Ngài đã được tiên tri trước trong Thánh Kinh Cựu Ước sách Ê-sai chương 61 câu 1.

“ Thần của Chúa Tự Hữu Hằng Hữu ngự trên ta; vì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đã xức dầu cho ta, để giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến để rịt những kẻ vỡ lòng, để rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;”????.

Đức Chúa Jesus "Được chỉ định là Con Đức Chúa Trời" có nghĩa sự việc Ngài vào trong thế gian để thực thi chương trình cứu rỗi nhân loại đã được chỉ định bởi thẩm quyền đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong thân vị loài người Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Điều này được ấn chứng bởi chính Lời của Ngài được chép trong Giăng chương 10. Câu:
36 thì Ta đây, là Đấng Cha đã biệt ra thánh, và sai vào trong thế gian, nói: Ta là Con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo Ta là nói lộng ngôn?
37 Nếu như Ta không làm những việc của Cha Ta, thì các ngươi chớ tin Ta.
38 Còn nếu Ta làm, thì, dù các ngươi chẳng tin Ta, hãy tin những việc Ta, để các ngươi hiểu và biết rằng Cha ở trong Ta và Ta ở trong Cha.”
????

"Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta" có nghĩa từ khi chúng con tiếp nhận Ngài thì chúng con trở thành tôi tớ của Ngài và Ngài là Chúa của chúng con, chúng con có bổn phận nghe và làm theo mọi ý muốn của Ngài trên đời sống của mình. Trong câu 5 Phao-lô nhắc đến ân điển, theo con hiểu thì ân điển ở đây là Tin Lành cứu rỗi ban cho loài người cách nhưng không, bởi đức tin con đã tiếp nhận ơn cứu rỗi Ngài ban cho con và khi con đã tin thì con phải vâng phục những gì mình tin, như vậy gọi là "Sự vâng phục của đức tin". Con dân Chúa tại thành Rô-ma “ được gọi là "những người yêu dấu của Thiên Chúa" bởi vì họ là những người vâng phục trong đức tin đã nhận nơi Đức Chúa Jesus Christ, họ hết lòng làm theo những điều Ngài dạy dỗ, kính sợ Chúa, yêu thương nhau và trở nên những con cái yêu dấu của Ngài.
Mỗi người sau khi tiếp nhận ơn cứu rỗi của Thiên Chúa được Chúa thánh hóa mỗi ngày để bỏ đi bản tính tội lỗi xưa cũ và sống bằng một đời sống được dựng nên mới trong sự công chính thánh khiết như tiêu chuẩn của Thiên Chúa và như vậy được gọi là các "Thánh đồ", Thánh đồ theo con hiểu là các môn đồ có đời sống thánh khiết và được biệt riêng cho Thiên Chúa.
“ Phao-lô chúc cho con dân Chúa được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ,” bởi vì ân điển và sự bình an chỉ có từ nơi Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ. Trên thế gian này không có ai, không điều gì có thể mang lại ân điển và bình an cho loài người như có chép trong Giăng 14 câu 27.

" Ta để lại sự bình an cho các ngươi. Ta ban cho các ngươi sự bình an của Ta. Ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Đừng để lòng của các ngươi bối rối, cũng đừng {để nó} sợ hãi."

Lạy Chúa Kính Yêu!
Ngày con được nghe về Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, lúc đầu con đã không tin, con đã đóng cửa lòng mình. Ngài thật nhẫn nại với con, mấy năm sau, Ngài lại dùng người chị họ tới sống trong nhà chúng con để gõ cửa lòng con lần nữa. Sau những đớn đau mất mát và vô vọng trong cuộc đời, con đã mở lòng đón nhận tình yêu của Ngài. Kể từ đó con đã tôn Ngài làm Chúa, làm chủ cuộc đời con. Dẫu có lúc con dại khờ vấp ngã làm Ngài buồn lòng nhưng con tin Ngài đã tha thứ cho con. Ân điển và sự bình an của Ngài giúp con vượt qua được chính nỗi sợ hãi của bản thân mình, ân điển và bình an Ngài đã ban cho con sự thỏa vui và một tấm lòng một thái độ cẩn trọng để tỉnh thức vâng phục điều răn và luật pháp của Ngài trên hết trước mọi thử thách và cám dỗ trong những ngày sắp tới. Con biết con đang ở trong tình yêu và ân điển của Ngài.
Lạy Chúa xin ban năng lực để con được mãi ở trong tình yêu, ân điển và sự bình an của Ngài. Được làm tôi tớ Ngài mãi Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con: Nguyễn Thị Mơ.


Đặng Thái Học
03/03/2023 12:06

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu!

Trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7, với chủ đề: Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa. Con xin dâng trình lên Cha về sự hiểu biết của con như sau:

1. Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là những người luôn đặt Chúa lên trên hết, con luôn biết đặt mình dưới quyền của Đức Chúa Jesus, Đấng làm chủ mọi sự trên đời sống mình.

2. Lời tiên tri trong Cựu Ước nói về Tin Lành của Thiên Chúa được chép trong (Ê-sai 7:14):

"Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi: Này, một gái đồng trinh sẽ thụ thai và sinh ra một con trai; và sẽ đặt tên của nó {là} Em-ma-nu-ên. [Em-ma-nu-ên có nghĩa là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta.]"

3. Được chỉ định là con Đức Chúa Trời, có nghĩa là theo chương trình Đức Chúa Trời đã định, mang ơn cứu rỗi đến toàn thể nhân loại qua Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ - Đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người.

4. Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời được ấn chứng về sự Ngài được sinh ra từ trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi quyền phép Đức Chúa Trời, qua các việc làm của Ngài trong những năm thi hành chức vụ, Ngài đã chịu chết một lần đủ cả, và Ngài đã sống lại, trở về với Đức Chúa Cha, nơi Vương Quốc vinh hiển đời đời.

5. Chúng ta đều đã là những tội nhân đáng bị hư mất, nhưng nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời mà Đức chúa Jesus đã bằng lòng xuống thế gian trong thân xác con người, để cứu chúng ta ra khỏi quyền lực, hậu quả của tội lỗi, đưa chúng ta từ sự tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Duy Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta, vì ngoài Ngài ra, không có Chúa nào khác.

6. Ông Phao-lô có ý nói đến ân điển trong câu 5, là bởi chúng ta tiếp nhận ân điển của Đức Chúa Jesus, nhờ ơn cứu chuộc của Ngài mà chúng ta được trở nên địa vị làm con cái của Thiên Chúa, được trở nên địa vị nhà vua, tiên tri, thầy tế lễ, để tiếp tục rao giảng Tin Lành cho muôn dân, vì danh Ngài.

7. “Sự vâng phục của đức tin" có nghĩa là con dân Chúa luôn bước đi theo Ngài bởi đức tin, tin vào sự thực hữu của Thiên Chúa toàn năng mà hoàn toàn vâng phục Ngài.

8. “Con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là "những người yêu dấu của Thiên Chúa". Đây là lời ông Phao-lô viết ra, khi ông rao giảng tại thành Rô-ma thì ông nhận thấy nhiều người ở đó có lòng sốt sắng, tin kính, đời sống của họ xứng đáng với tên gọi là ”những thánh đồ”, là những người yêu dấu của Thiên Chúa. Con hiểu rằng, để trở thành thánh đồ của Chúa, con dân Chúa phải trải qua sự trưởng thành thuộc linh, từ tín đồ, môn đồ, trở thành thánh đồ.

9. "Thánh đồ" có nghĩa là người đã được hoàn toàn trở nên mới trong Chúa, mang bản tính của Thiên Chúa: tình yêu thương, công bình, thánh khiết.

10. Ông Phao-lô chúc cho con dân Chúa được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ, là ông muốn chúc con dân Chúa được ân điển và bình an trọn vẹn từ Thiên Chúa. Ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời là tất cả các ơn phước Ngài ban cho con dân Ngài. Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ là ơn cứu rỗi dành cho toàn thể nhân loại, trong đó có con dân Chúa, là một ơn đặc biệt.

Kính lạy Đức Chúa Jesus Christ!

Trong khi con đang lầm lạc giữa thế gian đầy tội lỗi, thì con được Ngài gọi đến với ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Con đã làm ra những tội lỗi như gớm giếc như người đời ngày nay. Được nhận biết ơn gọi của Chúa, con thật vui mừng, xen lẫn với những câu hỏi về đạo Chúa cứ giằng co trong lòng con, bởi con đã tin theo giáo lý công giáo. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, con được nghe những bài giảng của người chăn, cùng nhóm hiệp thờ phượng Chúa vào mỗi sa-bát, và luôn đọc, suy ngẫm, đối chiếu Lời Chúa với giáo lý và nghi thức thờ phượng Ngài của giáo hội công giáo. Bởi vậy, con được thay đổi hoàn toàn, bởi Lời Thánh Kinh thánh hóa con, lòng con luôn tôn Đức Chúa Jesus là Chúa, Ngài cai trị đời sống của con mãi mãi. Nhờ vào Lời Chúa mà con được tự do sống theo sự soi dẫn của Ngài, nhưng đôi lúc con vẫn còn vương vấn về thế gian, không tỉnh thức, phó thác vào quyền năng của Chúa, dẫn đến sự làm theo ý riêng, phạm tội với Chúa. Xét về bản thân, con chưa phải là thánh đồ thực sự của Chúa. Sau sự phạm tội đã qua, con nhận biết nếp sống hiện tại của con xứng đáng với ơn kêu gọi của Đấng Christ và ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho con. Con tin chắc rằng, con đang được ở trong ân điển và sự bình an của Thiên Chúa. Khi đối diện với cám dỗ, khó khăn, thử thách, nghịch cảnh con luôn ý thức về sự hiện hữu của Chúa, cầu xin Chúa ban ơn, giải cứu , và dùng Lời Hằng Sống của Chúa làm vũ khí chống lại chúng. Con vững tin vào ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa trên đời sống của con, giúp con vượt qua mọi sự.

Nguyện Chúa ban ơn thương xót lấy con, thêm sức cho con, để con sống trọn vẹn trước mặt Ngài, cho con luôn được xứng đáng ở trong ân điển của Ngài trong những ngày còn lại trên đất này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học


Huỳnh Christian Timothy
03/03/2023 12:54

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha về sự suy ngẫm Lời Chúa các điều con đã học được. Con cảm tạ ơn Ngài.

Suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:1-7

Lạy Chúa, con hiểu rằng, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là người được Chúa chọn biệt riêng để rao giảng Tin Lành của Thiên Chúa. Tôi tớ là làm nô lệ của Đấng Christ, để Chúa làm chủ trong đời sống. Bắt chước Chúa có lòng nhu mì, khiêm nhường, từ bỏ mình để vác thập giá mình mà theo Chúa; chịu khó, chịu khổ như Sứ Đồ Phao-lô đã được gọi làm tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ.

Cảm tạ Chúa, đã có lần con từng nghe chính Ngài phán với con rằng: "Ta đã chọn con từ trước khi sáng thế." Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn thương xót cho con, đã chọn con làm người rao giảng Tin Lành của Đấng Christ. Nguyện xin Chúa giúp con bắt chước Sứ Đồ Phao-lô như ông đã bắt chước Đấng Christ.

Lạy Chúa, từ trước khi sáng thế, Ngài đã chỉ định Đức Chúa Jesus Christ chịu chết trên thập tự giá để làm thành ý muốn của Ngài, cứu chuộc nhân loại ra khỏi sức mạnh của tội lỗi và hậu quả của tội lỗi. Những ai thật lòng ăn năn tội, tiếp nhận ơn cứu rỗi thì Ngài ban cho quyền phép được trở nên con cái của Đức Chúa Trời để có sự sống đời đời. Con cảm tạ Thiên Chúa đã ban ơn thương xót cho con, đã chọn con và cho con trở nên con cái của Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus được Đức Chúa Trời chỉ định làm con yêu dấu của Ngài. Bởi vì sự vâng phục, chịu khổ cách trọn vẹn của Ngài mà Ngài đã trở nên Đấng Cứu Rỗi cho hết thảy những ai vâng phục Ngài.

"Vì Ngài đã nhận sự tôn trọng và vinh quang từ Thiên Chúa Đức Cha, khi có tiếng phán với Ngài từ Đấng Vinh Quang Tuyệt Vời rằng: Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng!" (II Phi-e-rơ 1:17).

Lạy Chúa, Sứ Đồ Phao-lô đã gọi con dân Chúa tại thành Rô-ma là những người yêu dấu của Thiên Chúa. Bởi vì ông nhận biết họ thật sự có đức tin trong Chúa, thể hiện qua đời sống thánh khiết. Đức tin của họ đã được nhiều người trong cả đế quốc La-mã biết.

Phao-lô đã chúc cho con dân Chúa tại thành Rô-ma được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ. Bởi vì, chính ông đã kinh nghiệm được ân điển và bình an ấy. Ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời vì được Ngài yêu và chọn. Ân điển và bình an từ Đức Chúa Jesus Christ vì được Ngài cứu chuộc và ban cho sự sống đời đời.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, mặc dù Sứ Phao-lô đã hầu việc Chúa trải qua nhiều gian nan, khốn khó trong cuộc sống nhưng ông hoàn toàn nương dựa vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời nên ông có sự vui mừng, bình an trong Chúa. Vì ông biết rằng, đó là ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của ông. Vậy nên, ông đã chúc cho con dân Chúa thành Rô-ma được hưởng ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời lẫn Đức Chúa Jesus Christ, như ông.

Cầu xin Cha cho con biết bắt chước Sứ Đồ Phao-lô phụng sự Ngài cách hết lòng; biết vâng phục Đấng Christ vì Ngài là Chúa, là chủ trong đời sống của con; để con được sống đẹp lòng Ngài và được làm con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Ngài. Nguyện xin ân điển và bình an từ Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Priscilla

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7 con đã học được các điều sau đây:

Phao-lô đã được gọi làm tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ trong chức vụ sứ đồ, là chức vụ mỗi ngày đem Tin Lành của Ngài rao giảng khắp nơi, thành lập các Hội Thánh địa phương. Đó là một đời sống rày đây, mai đó, hoàn toàn nương dựa vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời. Còn con đây đã được Ngài kêu gọi làm tôi tớ của Ngài qua chức vụ giảng dạy Lời Chúa cho con dân Chúa người Việt, và chăn dắt những ai tiếp nhận con là người chăn của họ. Cả hai chức vụ đều là được biệt riêng cho Tin Lành của Ba Ngôi Thiên Chúa, bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, bởi việc làm của Đấng Christ, và bởi năng lực của Đức Thánh Linh.

Xin Cha giúp con biết noi gương Sứ Đồ Phao-lô để tận tụy trong bổn phận tôi tớ của mình. Con hiểu rằng, danh từ "tôi tớ" mà Phao-lô dùng có nghĩa là nô lệ. Xin Cha giúp con sống sao cho đúng là nô lệ của Đấng Christ.

Thưa Cha, Đấng Christ đã được Ngài chỉ định làm Con của Ngài để hoàn thành công cuộc cứu rỗi loài người. Còn con là người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ thì đã được Ngài chỉ định làm con trai của Ngài để được hưởng cơ nghiệp của Ngài; làm thầy tế lễ của Ngài để phụng sự Ngài qua sự thờ phượng Ngài bằng chính nếp sống của con; làm vua để cai trị chính mình con và sau này là phần cơ nghiệp mà Ngài sẽ ban cho con trong vương quốc của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng, sự Đức Chúa Trời chỉ định một người là sự Đức Chúa Trời muốn và hoàn thành ý muốn của Ngài trên người mà Ngài đã sắp sẵn từ trước khi sáng thế. Con vui mừng và biết ơn Ngài vì Ngài đã chỉ định con làm con trai của Ngài, làm thầy tế lễ của Ngài, và làm vua trong vương quốc của Ngài.

Thưa Cha, xin Cha giúp cho con sống sao cho nếp sống của con tỏ ra con là người đã được Đức Chúa Trời chỉ định làm tôi tớ của Đấng Christ, làm thầy tế lễ và nhà vua, phụng sự Đức Chúa Trời.

Con cảm tạ Cha vì Ngài đã ban cho con ân điển của sự được cứu rỗi và bình an của người được Đức Chúa Trời tha tội. Con cảm tạ Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài đã ban cho con ân điển được hiệp một với Ngài, qua Hội Thánh của Ngài, và bình an của người có sự sống đời đời trong chính Ngài. Con cảm tạ Đức Thánh Linh vì con được làm thánh đồ nhờ thánh linh của Ngài tác động trong con để con hiểu, tin nhận Tin Lành, và sống theo Lời Chúa.

Nguyện xin ân điển và bình an từ Ba Ngôi Thiên Chúa mãi hoài bao phủ con và những người thân yêu trong Chúa của con. Người thân nào của con chưa ở trong ân điển và bình an của Thiên Chúa thì kính xin Cha thương xót, ban thêm cơ hội cho họ. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Timothy


Lâm Việt Thành
03/03/2023 12:57

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha ngày hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh trong sách Rô-ma này.

Khi con suy ngẫm về "tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ". Con hiểu "tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa là người được Đức Chúa Jesus Christ "mua chuộc lại" bằng một cái giá đó là chính mạng sống của Ngài. Bây giờ người đó trở thành người ở trong nhà Chúa, thuộc về Chúa. Bổn phận của người là phục vụ Chúa, nghe theo mọi điều Ngài phán dạy, sẵn sàng chờ đợi mệnh lệnh của Ngài để vâng theo, mọi sự người đó làm là điều đáng phải làm.

Qua sự suy ngẫm về cụm từ "tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ" nhắc cho con nhớ về ơn cứu chuộc và tình yêu mà Chúa đã dành cho con. Nhắc cho con ý thức rõ về bổn phận của con đối với Chúa, cũng là dịp để con được tra xét bản thân mình.

Con hiểu rằng, được làm tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là một vinh dự rất lớn đối với một người sống trên thế gian này. Con nhớ đến các thánh đồ của Chúa khi xưa như Áp-ra-ham, Môi-se, Đa-vít, các tiên tri là những tôi tới của Chúa. Họ là những tấm gương sáng để lại cho chúng con noi theo. Con thấy rằng, con cần làm tốt bổn phận tôi tớ trong nhà Chúa để làm gương sáng cho những người khác trong nhà Chúa. Nếu con không làm tốt, làm gương xấu gây ảnh hưởng đến người khác thì tội con thật lớn.

Nguyện xin Chúa giúp con để con làm tròn và làm thật tốt bổn phận của một tôi tớ để con cứ được ở trong nhà của Ngài, con được thuộc về Ngài, con được lắng nghe tiếng của Ngài, con được phục vụ Ngài. Nguyện con mãi thuộc về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Lâm Việt Thành


Đồng Thị Nghĩa
03/03/2023 13:28

Kính lạy Thiên Chúa yêu thương của con!

Con cảm tạ Chúa cho con lại được suy ngẫm Lời của Ngài với Hội Thánh trong ngày hôm nay, điều này thật là phước hạnh mà con không biết nói sao để diễn tả hết. Con thật vui khi được chú Tim đặt ra các câu hỏi gợi ý để Hội Thánh cùng suy ngẫm, vì bản thân con thấy khó để đặt ra được những câu hỏi như vậy để suy ngẫm được sâu hơn. Vì thường con chỉ cứ đọc và thắc mắc ở đâu thì tự hỏi và suy ngẫm thêm.

Hôm nay chúng con cùng nhau học phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:1-7. Con hiểu đây là những lời đầu tiên trong lá thư mà Sứ Đồ Phao-lô viết để gửi cho con dân Chúa tại thành phố Rô-ma. Vì là những lời đầu thư nên ông tự giới thiệu và có những lời chúc phước cho con dân Chúa tại Rô-ma. Con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này.

Ông Phao-lô đã được Chúa biệt riêng ra để giảng Tin Lành của Chúa cho những người dân ngoại để họ biết đến Chúa. Ngày nay, con không phải là một sứ đồ của Chúa nên con không đi khắp nơi rao giảng về Ngài như ông Phao-lô. Nhưng con cũng cần giảng Tin Lành của Ngài cho những người lân cận của con. Lòng con chỉ muốn có thể nói về Ngài cho hết thảy những ai mà con gặp và con ước rằng họ sẽ đều đến với Ngài để được sự cứu rỗi linh hồn. Nhưng mọi người xung quanh ai nấy đều bận rộn cho cuộc sống của mình, và họ khó có thời gian và đủ sự kiên nhẫn cũng như tấm lòng để nghe con nói. Nếu con nói mà người khác không muốn nghe thì con cũng không muốn nói, con chỉ xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và dẫn dắt con để vào thời điểm thích hợp thì con có thể nói về Ngài cho những người lân cận của con. Để sự giảng Tin Lành của con là theo ý muốn của Chúa chứ không phải bởi ý riêng của con.

Nhưng con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày con vẫn có thể giảng Tin Lành cho mọi người xung quanh qua đời sống của con. Con vẫn hiểu việc giảng Tin Lành qua đời sống, tức là mình sống tốt để dùng chính đời sống của mình giảng Tin Lành cho những người lân cận của mình, nhưng khi con suy ngẫm Lời của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này thì lòng con càng hiểu rõ hơn.
Con vẫn thường nghĩ đến việc giảng Tin Lành cho những người ngoài gia đình của con mà con quên mất là con mỗi ngày vẫn đang được giảng Tin Lành của Chúa cho bốn linh hồn là các con của con. Khi con nghĩ đến việc các con của con là đối tượng chính để con giảng Tin Lành cho chúng mỗi ngày thì con càng ý thức rõ hơn mình cần phải sống thật tốt để giảng dạy. Mặc dù các con của con cũng có được những sự học biết về Chúa nhưng chúng vẫn cần được giảng Tin Lành và giảng về những điều mà Tin Lành đem đến. Chúng cần được yêu thương để chúng hiểu rằng Chúa là tình yêu thương. Chúng cần được đối xử một cách công bằng, chính trực để chúng hiểu rằng Chúa là công chính. Chúng cần phải bị nghiêm khắc sửa phạt khi chúng sai trái để chúng biết rằng Chúa là thánh khiết.

Con cảm tạ Chúa đã đem Tin Lành Cứu Rỗi đến với vợ chồng chúng con. Con cảm tạ Chúa cho chúng con được hàng ngày giảng Tin Lành cho ít nhất là bốn linh hồn, là các con của chúng con, một linh hồn quý hơn cả thế gian, vậy mà Chúa ban cho chúng con tới bốn linh hồn để chăn dắt giảng dạy, nếu chúng con làm tốt trách nhiệm của mình thì con không tưởng tượng hết những phước lành ở trong Ngài mà gia đình chúng con sẽ được vui hưởng trong cả đời này và đời sau. Cảm tạ Chúa đã yêu chúng con như Ngài cũng yêu các thánh đồ của Ngài tại thành Rô-ma. Xin Chúa giúp chúng con luôn sống thánh khiết theo Lời của Ngài để sự bình an và ân điển của Ngài cứ tuôn đổ trên gia đình của chúng con! Xin Chúa giúp vợ chồng chúng con ý thức sâu sắc được việc mình đang mỗi ngày giảng Tin Lành cho các con của chúng con qua đời sống, để chúng con giảng một cách chân thật, đúng đắn. Con tin rằng Ngài đã biệt riêng vợ chồng chúng con để giảng Tin Lành cho các con của chúng con như Ngài đã biệt riêng Sứ Đồ Phao-lô để giảng Tin Lành cho các dân ngoại.
Con nhớ tới câu chuyện về hai con cua. Con biết rằng Chúa biết câu chuyện này, nhưng con muốn viết ra dưới đây để giúp cho những ai sẽ đọc tới bài học của con thì họ cũng hiểu về câu chuyện này và có được bài học cho mình:

Có một con cua mẹ và một con cua con đi ngang qua bãi cát. Con cua mẹ mắng con cua con vì con cua con đi không đúng cách. Cua mẹ nói cua con hãy bước đi duyên dáng hơn. Con cua con giải thích rằng vì nó không biết cách đi làm sao cho duyên dáng cả, nó xin mẹ nó chỉ cho. Nhưng bản thân cua mẹ cũng không biết đi làm sao cho đúng. Và bài học được kèm theo câu chuyện là: Làm gương có sức mạnh hơn lời giáo huấn. 

Chúng con không thể giúp các con của chúng con vui vẻ bỏ qua lỗi lầm của nhau khi mà các con của chúng con phạm lỗi thì chúng con liền la mắng hoặc là khó chịu. Xin Chúa thương tha thứ những sự lâm vấp của chúng con. Kính xin Chúa giúp chúng con học theo tấm gương của Sứ Đồ Phao-lô, trong chức vụ của mình, dù có gặp bao nhiêu sự nguy, bao nhiêu gian khó thì ông vẫn trung tín mà làm.
Kính xin Chúa giúp chúng con không than thở, không nản lòng, không khó chịu bực bội mà luôn biết cảm tạ Chúa và vui mừng vì có cơ hội được phụng sự Ngài khi chúng con thi hành chức vụ của chúng con mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh Chúa Jesus Christ. A-men!

Con, Đồng Thị Nghĩa


Vũ Thị Thư
03/03/2023 13:58

Thưa Cha kính yêu của con!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con cơ hội được cùng nhau đọc và học lại sách Rô-ma 1:1-7 chủ đề là:
Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa

Rô-ma 1:1-7
1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được những điều sau:

"Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ" là những người được Đức Chúa Jesus Christ cứu chuộc, từ địa vị là một tội nhân, là nô lệ cho tội lỗi, nay được trở nên tôi tớ của Đức Chúa Jesus, Ngài là Chúa và là chủ của họ.
Lời tiên tri trong Cựu Ước nói về Tin Lành đầu tiên đó là Sáng Thế Ký 3:15.

Phao-lô khi xưa đã được gọi để làm sứ đồ, được biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa, thì ngày nay chúng con cũng vậy, được Ngài mua chuộc chúng con bằng chính huyết báu vô tội của Ngài, chúng con đã trở nên tôi tớ của Đấng Christ, chúng con cần phải sống thánh khiết theo sự dạy dỗ của Ngài để rao ra Tin Lành qua chính đời sống của chúng con, và để làm chứng về Chúa cho muôn dân.

Chúa ơi, con vẫn luôn cảm thấy con không xứng đáng với danh hiệu thánh đồ, môn đồ, hay thậm chí là tôi tớ của Ngài. Mọi việc mà con được hầu việc Ngài đều là bởi ân điển, sự từ ái và lòng thương xót của Ngài đối với con.

Dù con nhận biết con yếu đuối, con không ra gì trước mặt Ngài, con không hề xứng đáng, nhưng từ khi con hết lòng muốn sống theo Lời Ngài, đặt để Ngài làm Chúa làm chủ và dẫn dắt cuộc đời của con, con muốn sống theo ý Chúa chứ không theo ý con, thì con nhận biết con đang ở trong ân điển và sự bình an của Ngài, con được bao phủ bởi sự từ ái rất lớn của Ngài. Và chính nhờ đó mà con đã đi qua được bao nhiêu sự thử thách khó khăn, bởi con tin cậy nơi Ngài, con luôn nhìn lên Chúa là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Con biết ơn Ngài vô cùng!

Chúa ơi, xin giúp con luôn yêu kính Ngài vâng phục Ngài như tôi tớ vâng phục chủ, xin giúp con luôn trung tín với Ngài cho đến cuối cùng, để con luôn được trong tình yêu ân điển và sự thông công của ba Ngôi Thiên Chúa trên đời sống con. Để con luôn được nếm biết sự ngọt ngào trong tình yêu của Ngài và kinh nghiệm sự hiện diện của Ngài trên đời sống con!

Con từng nghe có người nói rằng không ai yêu mình hơn chính bản thân mình và người nhà mình, nhưng con cảm tạ ơn Chúa đã cho con luôn nhìn thấy một điều mà bao nhiêu năm qua con kinh nghiệm và nhận biết, nhất là càng trong nghịch cảnh và khó khăn, đó là chỉ có Chúa là Đấng yêu thương con nhất và tình yêu của Ngài không bao giờ thay đổi. Chính vì luôn nhận biết được điều đó mà đã giữ con trong ân điển của Ngài cho đến ngày hôm nay.
Xin Chúa ban năng lực cho con để con sống xứng đáng với tình yêu ân điển của Ngài, hết lòng vâng phục Ngài như tôi tớ vâng phục chủ!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ

Vũ Thị Thư


Vũ Triệu Hùng
03/03/2023 14:18

Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Ngài cho con suy ngẫm và hiểu Rô-ma 1: 1-7. Con xin được ghi sự hiểu của mình. 

Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là một người luôn vâng phục và làm theo mọi điều Đức Chúa Jesus phán dặn. 
Khi người tôi tớ làm xong việc Chúa giao cho hãy nói như Lời Chúa dạy:
"Các ngươi cũng vậy, khi làm xong mọi việc đã truyền {cho} các ngươi {thì} hãy nói: Chúng tôi là những đầy tớ vô ích mà đã làm xong bổn phận chúng tôi phải làm." (Lu-ca 17:10).

Lời tiên tri nào trong Cựu Ước nói về Tin Lành của Thiên Chúa là trong Ê-sai 61:1-3

Đức Chúa Jesus được sinh ra giao nhiệm vụ cứu rỗi nhân loại, là Đấng Mê-si-a được hứa trong Thánh Kinh Cựu Ước qua các tiên tri.

Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời vì được chính Đức Chúa Trời phán:
"Kìa, {có} tiếng từ trời phán: Đây là Con yêu dấu của Ta! Trong Con ấy, Ta đã thỏa lòng" (Ma-thi-ơ 3:17).

Đời sống vâng phục các điều răn của Đức Chúa Trời, vâng phục mọi ý muốn của Thiên Chúa và vâng phục cho đến chết của Đức Chúa Jesus.

Nếu con nói mình tin Chúa nhưng không vâng giữ các điều răn và làm theo ý muốn Chúa thì con không phải là con cái Chúa. Nhưng nếu con hết lòng, hết sức vâng giữ Lời Ngài và vâng phục ý muốn Ngài thì con thật là con của Ngài. Vì Lời Chúa chép:
"Hỡi các con cái bé nhỏ, chớ yêu bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật (IGiăng 3:8).

Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của con và những ai thật lòng tin nhận Ngài. Chúa có toàn quyền trên đời sống của con dù sự sống hay là chết. Những lời Chúa dạy trong Thánh Kinh và mọi ý muốn Chúa là con cần hết lòng vâng giữ và sốt sắng làm theo. Vì có những người nói mình tin Chúa mà không làm theo như chính Chúa đã phán:
"Sao các ngươi gọi Ta: Chúa! Chúa! Mà không làm theo những gì Ta phán?"(Lu-ca 6:46).

Ân điển mà Phao-lô nhắc đến trong câu 5 là ngoài ân điển cứu rỗi, còn có một ân điển khác dành cho ông và những người khác, đó là Đức Chúa Trời đã lựa chọn ông khi còn trong lòng mẹ cho chức vụ sứ đồ. Đến thời điểm Ngài kêu gọi ông bước vào chức vụ đó.

Sự vâng phục của đức tin là khi con tin nhận sự cứu rỗi của Ngài bởi tin rằng con là người có tội và Chúa Jesus chết thay đền tội cho con, thì kể từ giây phút đó con cần hết lòng, hết sức vâng phục theo mọi ý muốn của Thiên Chúa trên đời sống của con, trước hết là vâng giữ các điều răn và luật pháp của Ngài và tin mọi Lời Chúa phán trong Thánh Kinh.

Con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là "những người yêu dấu của Thiên Chúa vì họ được Ba Ngôi Thiên Chúa yêu.
Những người thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội thì được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được Đức Chúa Jesus rửa sạch bản tính tội và được Đức Thánh Linh ngự vào trong thân thể để thánh hóa, dẫn dắt người ấy. Và họ hết lòng vâng giữ các điều răn và luật pháp của Chúa. Những người như vậy là những người yêu dấu của Thiên Chúa.

Thánh đồ là những người luôn vâng giữ các điều răn, không cố ý phạm tội, luôn tiếp nhận sự thánh hóa từ nơi Chúa qua sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày và cẩn thận làm theo, và giữ lòng trung tín với Chúa cho đến cuối cùng.

Phao-lô chúc cho con dân Chúa nhận được ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus, là điều chỉ có được khi họ trong Hội Thánh. Ân điển và bình an đó sẽ giúp họ vững vàng trong đức tin trước những khó  khăn, nghịch cảnh. Và con nghĩ Phao-lô muốn con dân Chúa được nhận thêm những ân điển và bình an của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus, vì ngoài ân điển và bình an của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi, của Đức Chúa Jesus là sự chết chuộc tội xưng công nghĩa, còn những ân điển và bình an khác nữa, mà nếu họ cứ vâng phục và trung tín thì sẽ nhận được.

Ân điển và bình an của Đức Chúa Trời có sự khác nhau:

Ân điển của Đức Chúa Trời chính là sự tha thứ trong Đức Chúa Jesus Christ. Đó là sự sống đời đời cho những ai ăn năn tội (Rô-ma 6:23). Được làm con của Đức Chúa Trời, sẽ được Chúa tái sinh về phần thân thể xác thịt, sẽ được hưởng cơ nghiệp của Ngài trong toàn cõi vũ trụ.

Ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chính là Ngài đã gánh thay tội lỗi và chịu chết thay chúng ta trên cây thập tự. Được ở trong Hội Thánh là thân thể của Chúa, được đồng hành cùng Chúa, được đồng trị cùng Ngài với toàn cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.

Sự bình an của Đức Chúa Trời là Ngài luôn đầy lòng từ ái, thương xót tha thứ khi chúng ta ăn năn tội, bình an khi biết mọi sự Chúa cho phép xảy đến là ích lợi cho chúng ta, bình an khi biết Chúa sẽ quan phòng chu cấp và thêm lên cho chúng ta mọi vật thực cần dùng.

Sự bình an của Đức Chúa Jesus Christ khi chúng ta biết mình không còn trách nhiệm, trả giá, mặc cảm về tội lỗi xưa cũ, sự bình an vì Ngài luôn bên cạnh, thêm sức cho chúng ta trong những sự thử thách bắt bớ, thậm chí trong trũng bóng chết và ở cùng ta cho đến tận thế.

Cảm tạ Chúa cho con có thời gian đọc, suy ngẫm và viết ra sự hiểu của mình theo sự gợi ý của người chăn trong phân đoạn Rô-ma 1:1-7 và tham khảo bài giảng. Nguyện Chúa giúp con luôn hết lòng yêu kính, vâng phục Thiên Chúa. Nguyện con luôn là một người tôi tớ biết sống và chết cho Chúa. Nguyện ân điển và sự bình an của Thiên Chúa luôn bao phủ con cho đến mãi mãi. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Triệu Hùng


Phạm Thị Tuyết Minh
03/03/2023 16:06

Con Kính Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu biết phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7 như sau:

Con dâng lời cảm Chúa khi con đọc đoạn Thánh Kinh này làm cho con nhớ lại những ngày tháng cô đơn, buồn bã và đau khổ của con khi con chỉ có một mình nơi đất khách quê người với cơ thể bênh tật, mệt mỏi. Lúc đó Chúa đã đến bên con, ban cho con được biết đến Ngài, biết đến ân điển lớn lao tuyệt vời của Ngài, đó là Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Và từ đó cuộc đời con được biến đổi hoàn toàn, niềm vui sướng nhất chính là con được tha thứ hết mọi tội lỗi mình đã gây ra, con được làm con của Chúa và được Chúa làm chủ cuộc đời con, cai trị đời sống con. Chúa cất hết những sự buồn đau ra khỏi cuộc đời con, chữa lành những đau thương mất mát cho con và cho con sự bình an sự vui thỏa và sự hy vọng trong Chúa.

Thưa Chúa! Mở đầu phân đoạn Thánh Kinh trên ông Phao-lô xưng mình là tôi tớ của Chúa, con hiểu phao-lô xưng như vậy nghĩa là ông là người làm theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ, vì tôi tớ là người làm theo mọi lời chủ dạy bảo. Vậy con cũng là tôi tớ của Chúa như Phao-lô, vì Chúa là Chúa là chủ cuộc đời con, mặc dù là tôi tớ nhưng Chúa rất yêu thương chúng con là con dân của Ngài, là những người làm theo Lời Chúa, như Lời Chúa dạy chúng con trong Giăng 14:23:

Sứ đồ Phao-lô được Chúa biệt riêng ra cho Tin Lành của Thiên Chúa để ra đi rao giảng Tin Lành của Chúa. Con không được Chúa biệt riêng ra cho Tin Lành của Thiên Chúa để ra đi rao giảng, nhưng bởi vì con nhận ơn tha thứ tội lỗi, con không phải chiụ phạt đời đời nơi hỏa ngục mà cách xa mặt Đấng Toàn Năng Thiên Chúa Kính Yêu của con, mà con còn được Ngài nhận làm con của Ngài, có Lời Ngài soi bước chân con, có sức Chúa giúp con vượt qua mọi thử thách, cám dỗ, con biết ơn Ngài nên con mong muốn sống và luôn cố gắng cẩn thận sống một nếp sống thánh khiết đẹp lòng Thiên Chúa và con muốn rao ra cho nhiều người cũng biết đến ơn ấy, ơn ấy là ân điển mà Thiên Chúa hay còn gọi là Tin Lành Cứu rỗi của Thiên chúa ban cho loài người, để người khác cũng được vui mừng bình an như con đã và đang ở trong sự vui mừng bình an mà Chúa ban cho.

Lạy Cha Kính Yêu! Con cảm ơn Ngài con vẫn đang sống trong ân diển và sự bình an mà Cha ban cho con qua Đức Chúa Jesus Christ và trong ân điển và sự bình an mà Đức Chúa Jesus Christ ban cho con qua sựu chết chuộc tội cho con, dòng máu Thánh của Chúa vẫn tuôn chay trong con. Con xin được mãi trung tín với Chúa đến đời đời, xin Chúa gìn giữ bước chân con, để con luôn xứng đáng là người yêu dấu của Thiên Chúa, xứng đáng là thánh đồ của Thiên Chúa.

Con cảm tạ Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Sams Xuân Thanh
03/03/2023 16:14

Con kính lạy Cha yêu thương đang ngự trên vương quốc Trời! Con cảm tạ ơn Cha vì hôm nay Cha ban cho con có cơ hội và phương tiện để cùng suy ngẫm Lời của Ngài cùng với Hội Thánh qua sự gợi ý của người chăn. Và con xin được trình bày sự dạy dỗ con đã nhận được dành riêng cho con qua phân đoạn Rô-ma 1:1-7 như sau:

Phao Lô tự nhận ông là ‘’tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ”. Quả thật đúng như vậy, ông chính là tôi tớ thật của Đức Chúa Jesus Christ qua tiếng kêu gọi trực tiếp của Chúa Jesus dành cho ông vào chức vụ rao giảng tin lành ở khắp vùng tiểu á, và ông đã đáp lời kêu gọi ấy của Chúa cách hết lòng. Ông đã sốt sắng, nhiệt thành vâng phục Chúa qua nếp sống đạo tốt đẹp của ông như người đầy tớ trung thành tuyệt đối với chủ của mình, cho dù ông sống trong thuận cảnh hay nghịch cảnh đến nỗi ông đã nhiều lần chết hụt trong những cơn nguy nan hiểm nghèo. Trong mọi cảnh ngộ, ông vẫn một lòng vâng phục và trung tín với Chúa, phục vụ Chúa với sứ mạng Chúa giao phó cho ông đến hơi thở cuối cùng. Con hiểu không phải ai tự xưng nhận mình là “tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ” cũng đều là tôi tớ thật của Đức Chúa Jesus Christ, mà điều đó phải được phản ánh một cách rõ ràng và chính xác nhất qua nếp sống đạo của người đó có đúng với mọi lời phán của Chúa Jesus trong Thánh Kinh hay không. Vì Chúa đã dạy con “học trò không hơn thầy, tôi tớ không hơn chủ” và phải biết “nhìn trái để biết cây”.

Con cảm tạ ơn Cha vì trước khi con được ánh sáng của Lẽ Thật soi dẫn, con đã nghe và tin theo những lời của nhiều người mạo nhận mình là “tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ” nhưng kỳ thực là không phải. Cho đến khi con được Ngài dắt đưa con về với lẽ thật của Lời Ngài, với sự dẫn dắt của người chăn chân thật cùng với sự hiện diện của một Hội Thánh chân thật là những tôi tớ thật của Chúa Jesus Christ qua nếp sống đạo của họ đối chiếu với Lời Chúa là Thánh Kinh mà con nhận biết được ai là tôi tớ thật của Chúa Jesus và ai là tôi tớ giả chỉ đang mạo danh là tôi tớ của Chúa. Tuy rằng có lúc khi con đang sống trong trong tội, tâm trí con rối bời, và con đã có lòng nghi kỵ với với người chăn, với nhiều người trong Hội Thánh nhưng rồi bởi lòng thương xót và tình yêu rất lớn của Cha dành cho con, mà Cha một lần nữa đã khoan nhẫn với con mà kéo con về gần với Ngài, gần với Hội Thánh và người chăn là những tôi tớ ngay lành và chân thật của Chúa Jesus Christ, để con được học tập và bắt chước nếp sống tin kính và vâng phục Chúa từ những tấm gương sáng ở trong Hội Thánh.

Thưa Cha kính yêu! Con ý thức được rằng bản thân con đã được ân phước lớn đến dường nào, khi con chỉ là một trong số rất ít người so với 8 tỷ người đang sống trên trái đất này được biết đến Tin Lành chân thật và thuần khiết của Chúa và được ơn cứu rỗi của Ngài bao phủ đời sống con. Chúa ơi! Con khát khao được trở nên tôi tớ ngay lành và trung tín của Đức Chúa Jesus Christ giống như ông Phao-lô là tôi tớ ngay lành và trung tín của Chúa, là một tấm gương sáng để con học tập và noi theo vậy. Và dẫu có lúc, con chưa được 100% hoàn toàn sống cho Chúa và làm theo ý muốn của Chúa, nhưng con luôn mong đến một ngày con sẽ hoàn toàn sống cho Chúa và làm theo ý muốn của Chúa một cách trọn vẹn nhất như lòng con mong ước.

Con nhận thức con đang ở trong ân điển và bình an của Thiên Chúa bởi vì lòng con đang không hướng về tội lỗi hay những thú vui chóng qua của đời này, mà lòng con thường xuyên nghĩ về những sự cao trọng ở trong vương quốc Trời, về những lời hứa của Chúa dành riêng cho những ai là con dân chân thật của Ngài, và con biết con đang trên tiến trình được Ngài thánh hóa, được Cha tỉa sửa mỗi ngày. Mỗi khi con đối diện với cám dỗ, khó khăn, nghịch cảnh, cũng chính những Lời hứa của Chúa dành cho ai đắc thắng và trung tín với Chúa, qua những tấm gương sáng của những thánh đồ như ông Gióp thời Cựu ước và ông Phao-lô thời Tân ước được ghi chép lại trong Thánh Kinh là nguồn an ủi, khích lệ rất lớn đối với con. Hơn nữa, con còn được học tập và bắt chước qua những gương sáng vượt khó, vượt khổ của những cô, chú, anh, chị, em ở trong Hội Thánh là những con người bằng xương bằng thịt mà Ngài đã thương ban cho con có cơ hội được biết đến. Quả thật, ân điển và bình an của Chúa thật quá lớn lao sẽ giúp con vượt qua tất cả, chiến thắng tất cả, miễn là con cứ bám lấy Chúa, bám lấy lời hứa của Chúa, cứ ở trong Chúa và tin cậy nơi Chúa mà thôi.

Ôi Chúa ơi! Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều, vì qua trang telegram Hội Thánh Suy Ngẫm Lời Chúa, chỉ có 2 ngày thôi nhưng bản thân con đã được học hỏi, khích lệ rất nhiều qua sự chia sẻ, tâm tình của người chăn và của Hội Thánh, và đây sẽ là hành trang con sẽ cóp nhặt mỗi ngày có ích lợi cho đời sống thuộc linh của con cho đến khi Chúa đến. Nguyện xin Cha giúp cho con được làm tôi tớ ngay lành và trung tín của Đức Chúa Jesus Christ theo gương của sứ đồ Phao-lô như lòng con ao ước. Cầu xin Cha tiếp tục thánh hóa con mỗi ngày bằng Lời hằng sống của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Sams Xuân Thanh


Hoàng Thị Hồng
03/03/2023 22:12

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu là Cha đời đời của chúng ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học Lời Ngài hôm nay trong Rô-ma 1: 1-7. Con cầu xin Thần của Ngài ban cho con có sự hiểu và trình bày được thông suốt theo sự hướng dẫn của người chăn, là tôi tớ của Ngài đang chăm sóc chúng con. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Nguyện mọi sự tôn quý đều thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu cho đến đời đời vô cùng. Amen!

Rô-ma 1:1-7
1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Thưa Cha tôn kính!
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con nghe được sự kêu gọi của Ngài và con tin vào sự chết của Đức Chúa Jesus để chuộc tội lỗi cho thế gian và có con ở trong đó, con nguyện cả đời sống con sẽ thuộc về Ngài, Ngài làm Chúa, làm chủ đời sống con.

Thưa Chúa!
Con hiểu "Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ" có nghĩa con thuộc về Đức Chúa Jesus Christ, trong cả đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh, con không còn là con tự chủ nữa nhưng là Ngài làm chủ, làm Chúa đời sống của con. Con cũng sẽ làm mọi việc như Ngài đã làm, đó là rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho nhiều người để họ cũng được cứu giống như con.

Lời tiên tri nào trong Cựu Ước nói về Tin Lành của Thiên Chúa?
Thưa Chúa! Theo sự hiểu của con thì: Ê-sai 9: 6 ạ:
Vì một con trẻ được sinh ra, một con trai ban cho chúng ta. Quyền cai trị sẽ ở trên vai của Ngài và danh của Ngài sẽ được gọi là: Đấng Lạ Lùng, Đấng Mưu Luận, Thiên Chúa Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An.” (Ê-sai 9:6).

"Được chỉ định là Con Đức Chúa Trời" có nghĩa gì?
Thưa Cha! Con hiểu rằng đây là một sự quyết định của Thiên Chúa vì sự biết trước, trong chương trình cứu rỗi của Ngài.

Điều gì ấn chứng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời?
Thưa Cha! Con hiểu là sự Ngài đến thế gian, được thai dựng trong lòng trinh nữ Ma-ri; Là sự chết của Ngài một lần đủ cả, để giải cứu toàn bộ tội lỗi cho thế gian; Là trong Ngài có quyền năng từ Đức Chúa Trời, để chữa lành cả thuộc linh và thuộc thể và khiến cho nhiều người từ kẻ đã chết mà được sống lại ạ.

"Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta" có nghĩa gì?
Thưa Cha! Con hiểu rằng Ngài có quyền trên chúng con vì đã hy sinh mạng sống mình để cứu chuộc chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và vì Ngài cũng chính là Thiên Chúa Đấng tạo dựng nên loài người chúng con ạ

Phao-lô có ý nói đến ân điển nào trong câu 5?
Con cảm tạ ơn Cha vì tình yêu thương lớn lao Ngài dành cho chúng con, dù khi chúng con chẳng ra gì nhưng Ngài đã thương xót mà ban cho chúng con được ở trong ân điển cứu rỗi của Ngài, con nguyện đời sống con cậy ơn Cha mà sống xứng đáng với ân điển lớn lao đó,

Tại sao con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là "những người yêu dấu của Thiên Chúa"?
Chúa ơi! có phải Phao-lô có tình cảm thân thiết trìu mến với các anh chị em tai thành Rô-ma, vì họ từng ở cùng nhau trước kia không ạ, và ông nhìn thấy tấm lòng kính yêu Chúa của họ mà đã gọi họ như vậy ạ, con cảm tạ Chúa và ước mong hết thảy chúng con cũng được gọi là những con trai, con gái yêu dấu của Thiên Chúa.

"Thánh đồ" có nghĩa gì?
Con hiểu: Là người tin vào sự cứu chuộc của Đức Chúa Jesus Christ, học theo Ngài trong nếp sống nhu mì, khiêm nhường, luôn đọc suy ngẫm Lời Ngài để làm mới hoàn thiện mình sao cho càng giống Chúa càng hơn, đến nỗi không có chỗ trách được.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài khi con biết trong cuộc đời này con không đơn độc, con biết có một Đức Chúa Trời đang và đã yêu thương con, con đã khóc nấc thành tiếng dù lúc đó con đang đi làm, con thấy hơn mười năm qua cuộc đời của con không còn có lúc vô lý, có lúc vô nghĩa nữa, con cảm tạ ơn Ngài. Dù trải qua nhiều khó khăn sóng gió, cám dỗ bủa vây rất ngọt ngào nhưng con cảm tạ Ngài vẫn đồng hành nâng đỡ con, hướng dẫn con để con chiến thắng cách bình an qua những cám dỗ đó. Con nhận biết con đang là thánh đồ của Ngài vì lòng con không chú về tội, những phút con yếu lòng mà lỡ phạm thì con xưng ra trước Ngài và cầu xin ơn thứ tha của Ngài, và con biết Ngài tha thứ con vì Ngài biết lòng con, con cảm tạ ơn Cha vì sự bình an của Cha bao phủ con, cho con được núp vào tình yêu thương rất lớn của Ngài. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng.


Phạm Trịnh Minh Anh
03/03/2023 23:54

Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa

Rô-ma 1:1-7
1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Thưa Cha, cảm tạ Cha hôm nay ban cho con những Lời trong Rô-ma 1:1-17. Sau đây là những sự suy ngẫm của con khi đọc những câu đầu tiên trong thư Sứ Đồ Phao-lô gửi cho những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma.

Cảm tạ Cha, con biết ơn Ngài vì con biết con được kể vào những người yêu dấu của Thiên Chúa và được gọi làm thánh đồ của Ngài. Con biết Đức Chúa Trời yêu thương con nên đã ban cho con Con Một của Ngài. Con biết Đức Chúa Jesus Christ yêu thương con nên Ngài đã chết cho con. Con biết Đức Thánh Linh yêu thương con khi Ngài không ngần ngại ngự trong thân thể hèn mọn của con để dẫn dắt con vào trong mọi sự hiểu biết về Thiên Chúa.

Nhờ tình yêu thương Thiên Chúa dành cho con, nhờ vào những người tôi tớ trung tín của Ngài mà Tin Lành của Thiên Chúa đã đến với con. Nhờ sự tác động của Đấng Thần Linh mà con đã có được quyết định đúng đắn trong đời mình, ấy là con đã nghe và đáp lại những lời kêu gọi của tôi tớ Ngài, cũng là người chăn của con. Từ đó con cũng được kêu gọi để trở nên tôi tớ Ngài. Con cảm tạ Chúa vì những ân điển mà Ngài ban cho con, xin Ngài giúp con noi gương người dẫn dắt con trong sự vui lòng phụng sự cách trung tín, giúp con noi gương Đức Chúa Jesus Christ trong sự nhu mì, khiêm nhường, có lòng vâng phục trong mọi sự.

Thưa Cha, hôm nay con ngẫm nghĩ nhiều về hai cụm từ: “Tôi Tớ của Đấng Christ” và “Tin Lành của Thiên Chúa”.

+ Khi con đồng ý đón nhận “Tin Lành của Thiên Chúa” thì con được kêu gọi trở nên “Tôi Tớ của Đấng Christ”.

+ Khi con đồng ý trở nên “Tôi Tớ của Đấng Christ” thì đó là lúc con đón nhận được nhiều điều tốt lành từ Thiên Chúa. Điều ấy thật diệu kỳ, trở nên “tôi tớ” lại là một “tin lành”. Thật vậy, ai đã được ở trong địa vị ấy hẳn sẽ biết rõ lắm. Cha ơi, con chẳng muốn làm con cái của ai khác ngoài Ngài, chẳng muốn làm tôi tớ của bất cứ ai hay điều gì khác ngoài Đấng Christ, chẳng muốn chính mình con hay linh nào khác Đức Thánh Linh cai trị và dẫn dắt con, vì con sẽ tìm ở đâu được một Đấng Cao Siêu Tuyệt Đối nhưng lại yêu thương con như cách mà Thiên Chúa đã yêu con.

+ Tôi tớ thì không hơn chủ mình nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ chịu khổ vì Tin Lành như thế nào thì những người tôi tớ Chúa như Sứ Đồ Phao Lô, người chăn của con cũng trải qua nhiều điều như vậy, con cũng sẽ nên như thế nếu con xứng đáng và đủ sức. Lạy Chúa, con biết ơn Ngài bởi con có được sự bình an trong những sự rèn tập của Ngài dành cho con. Khi nghĩ về những nỗi khó khăn lòng con lắm lúc ngập ngừng, e ngại, nhưng con tin chắc nếu con sẵn lòng thì chính năng lực của Ngài sẽ khiến con ngày càng mạnh mẽ, vững vàng.

+ Hôm nay khi con vệ sinh bàn phím thì con không ngờ nó có thể dơ và bụi bẩn đến vậy, dù ấy là vật con chạm tay vào mỗi ngày, trông nó cũng khá sạch sẽ. Rồi con lại sẵn tiện đưa khăn ướt ngang qua màn hình ti-vi và xung quanh viền màn hình thì khăn bẩn đen một cách không ngờ, nếu con không lau dọn chắc con không biết những vật ấy có thể dơ đến như thế rồi. Con nghĩ đến thân thể thuộc linh của con, nếu con không biết thường xuyên tra xét dọn mình thánh sạch, thì chắc chắn con sẽ không ý thức được mình “dơ” và “ô uế” đến thế nào! Con nghĩ đến chủ đề suy ngẫm hôm nay, nếu con xưng mình là tôi tớ Chúa, thể nào con lại để đền thờ Ngài trở nên “dơ bẩn”, sự tôn kính Ngài ở đâu khi con tiếp đón Ngài bằng một nơi ngự chẳng được thánh sạch!

Lạy Chúa, xin Ngài giúp con tỉnh thức luôn trước những sự tấn công cám dỗ, xin Ngài giúp con ý thức được những điều ô uế mà tránh xa, xin Ngài gìn giữ lòng và mọi ý tưởng của con. Xin ban cho con năng lực để con được sống đắc thắng.
Con cảm tạ Chúa thật nhiều vì Ngài biết con yếu đuối nên Ngài luôn giúp đỡ con, Ngài ban cho con được ở trong Hội Thánh của Ngài, được nhìn thấy gương của các tôi tớ trung tín của Ngài, được suy ngẫm Lời Ngài cùng với những người rất yêu dấu của Thiên Chúa.

Nguyện con được ở mãi trong nhà Thiên Chúa, được phụng sự Ngài cách vui mừng, hớn hở!
Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Phạm Trịnh Minh Anh


Trần Thị Thu Hương
04/03/2023 12:29

Kính lạy Chúa,

Con cảm tạ Ngài đã ban ơn cho con trong việc học Lời Chúa trong Rô-ma 1:1-7.

Rô-ma 1:1-7: Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Con hiểu về phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Đức Chúa Jesus Christ được chỉ định là Con Đức Chúa Trời, được bày tỏ qua các tiên tri: Ngài sẽ đến thế gian, Ngài thánh khiết, vô tội, chết thay tội lỗi cho loài người, rồi Ngài sống lại, đắc thắng tội lỗi và sự chết. Đó là những ấn chứng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời, là có một, là Đấng Mê-si được hứa từ trong Cựu Uớc. Ai tin nhận Ngài, và chỉ duy một mình Ngài, sẽ được cứu rỗi, thoát khỏi quyền lực tội lỗi và án phạt đời đời. Những người tin nhận Đấng Christ và vâng theo mọi lời phán dạy của Ngài sẽ thuộc về Ngài, là tôi tớ của Ngài, cũng là thánh đồ của Ngài, được Ngài làm chủ trong đời sống mình. Thánh đồ không có nghĩa là không bao giờ phạm lỗi, phạm tội mà có nghĩa là luôn ý thức rất rõ về tội lỗi nhưng không muốn phạm tội, tỉm đủ mọi cách tránh tội, tương tự như khi con ý thức được đó là phân thì con không muốn chạm đến nó, con gớm ghét và tìm đủ mọi cách tránh nó. Trước hết là bởi tấm lòng trọn vẹn, sau đó là mỗi ngày học Lời Chúa với tấm lòng như vậy mới được Chúa thánh hoá trong mọi cách ăn nết ở, mới được Chúa ban cho một cuộc sống thịnh vượng, thoả vui trong Chúa, mới kinh nghiệm Chúa mỗi ngày càng hơn.

Đức Chúa Trời yêu hết thảy mọi người trong thế gian nhưng Đức Chúa Jesus Christ chỉ yêu những người thuộc về Ngài. Nếu ai chỉ được Đức Chúa Trời yêu mà không được Đức Chúa Jesus Christ yêu thì người đó chưa được sự cứu rỗi. Phao-lô chúc cho con dân Chúa được ân điển và sự bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ có nghĩa là ông chúc cho con dân Chúa luôn được trong sự cứu rỗi và mãi thuộc về Chúa.

Kính lạy Chúa! Con đã đối diện nhiều lần, nhiều cách trước cám dỗ, khó khăn, nghịch cảnh. Trước tiên con cầu nguyện dâng trình lên Chúa, nhân danh Chúa xua đuổi mọi sự không đến từ Chúa ra khỏi con, những tà linh đang tấn công con phải lui xa con. Con kiên trì trông cậy Chúa, và Ngài luôn thành tín, Ngài luôn mở đường giải cứu con và gia đình con trước mọi khó khăn, nghịch cảnh. Con kinh nghiệm sự bình an của Ngài bao phủ con và gia đình con. Cảm tạ Ngài, đến giờ phút này gia đình con luôn tin cậy Ngài, được vui thoả trong Ngài, và được Ngài ban ơn xuống phước bao phủ đời sống gia đình con. Nguyện mọi vinh quang đều thuộc về Ngài! A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Lê Minh Dương
05/03/2023 01:12

Kính thưa Chúa! Con cảm tạ Chúa cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 1:1-7. Xin Ngài dạy dỗ con, để con hiểu được Lời của Ngài và biết áp dụng một cách cẩn thận vào trong đời sống của con.

Thưa Chúa, ngay trong câu 1, Phao-lô nói, ông là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, điều này nói lên ông hoàn toàn đầu phục Chúa, hoàn toàn để Chúa cai trị đời sống của ông. Giữa loài người với nhau, không ai lại muốn làm tôi tớ cho nhau, nhưng ở trong Chúa được làm tôi tớ của Ngài là điều phước hạnh, vì thế mà mở đầu lá thư, ông vừa giới thiệu vừa "khoe" với mọi người tôi là tôi tớ của Chúa. 

Thưa Chúa, một người trước khi bước vào chức vụ nào đó cần đầu phục Chúa một cách hoàn toàn, như ông Phao-lô nói, ông là một tôi tớ của Đấng Christ, tức là một người đầu phục Chúa hoàn toàn, sống đẹp lòng Chúa nên được Chúa kêu gọi vào chức vụ sứ đồ.

Đức Chúa Jesus theo phần xác thịt là Con Đức Chúa Trời, Ngài chính là Ngôi Hai Thiên Chúa theo ý muốn của Đức Chúa Trời bằng lòng nhập thế làm người mang tên Jesus. 

Trong câu 5 có nói: "nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ", con hiểu rằng ân điển ở đây chính là sự làm sạch tội, được thánh hoá để làm con của Đức Chúa Trời hay như cách nói của Phao-lô là làm tôi tớ của Đấng Christ thông qua sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nếu không nhờ sự chết của Chúa, chúng con không nhận lãnh được bất cứ điều gì từ nơi Ngài.

Thưa Chúa! Trong câu 7 Phao-lô gọi những thánh đồ tại thành Rô-ma là những người yêu dấu của Thiên Chúa, con hiểu rằng Chúa thì yêu tất cả loài người nhưng Ngài dành tình yêu đặc biệt cho những ai sống hết lòng cho Ngài. Người thế gian sống trong tội lỗi, tình yêu mà Ngài dành cho họ chỉ là ngày đêm kêu gọi họ ăn năn, nhưng những thánh đồ là những người yêu dấu của Thiên Chúa được Ngài ban cho đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời (Ê-phê-sô 1:3), được Chúa Jesus cùng làm việc, được Đức Chúa Trời luôn quan phòng, gìn giữ, được Đức Thánh Linh an ủi, ban năng lực để hoàn thành mọi công việc. Cảm tạ Chúa!

Nguyện xin Chúa giúp con luôn đầu phục Ngài một cách hoàn toàn, luôn để Ngài cai trị đời sống của con, để con luôn là một tôi tớ của Ngài, luôn được Ngài gọi là thánh đồ, là người yêu dấu của Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Bùi Mạnh Cường
06/03/2023 09:53

Thưa Cha ! Hôm nay con xin được ghi lại sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Rô_ma 1:1-7 như sau :

Phao-lô là một sứ đồ của Chúa ! Ông có tấm lòng yêu mến, kính sợ Chúa. Ông tự nhận mình và khoe mình trước những người anh chị em cùng đức tin là tôi tớ của Chúa. Một sự hạ mình khiêm nhường nhưng chất chứa sự thành tín lòng trung thành với Chúa Jesus Christ.

Tôi tớ ở đây con hiểu rằng mình đã được Chúa mua chuộc mình, trước đây mình là nô lệ của tội lỗi, giờ thì mình thuộc về Chúa, trở thành tôi tớ của Chúa, cuộc sống và thậm chí cả tính mạng cũng thuộc về Chúa.

Phao-lô giữ vai trò sứ đồ đem Tin Lành đến cho nhiều người, nhiều địa phương. Trong đó có Rô-ma được ông quan tâm đến nhiều. Vì nơi đây có nhiều người tin nhận Tin Lành và có đức tin giống như ông. 

Tin Lành ở đây con hiểu chính là tin tức tốt lành. Chính là sự Đức Chúa Jesus Christ đến thế gian để chuộc tội cho toàn thế gian. Bởi qua Đức Chúa Jesus Christ chúng ta mới nhận được ân điển của Thiên Chúa toàn năng.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con học được ở tấm gương của Phao-lô : Lòng khiêm nhường, hạ mình và đức tin vững mạnh. 

Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng ban cho con lòng yêu mến, kính sợ Chúa càng hơn để con có đức tin ngày càng mạnh mẽ hơn !

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường 


Bùi Thị Thùy
06/03/2023 10:59

Kính lạy Cha!

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa.
Xin Cha tha thứ hết mọi tội lỗi của con trong ngày hôm nay. Xin Cha giúp con hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7. Những gì con đã hiểu như sau đây:

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa! Trong đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7 những gì con đã hiểu là: tôi tớ của Chúa là phải vâng phục Chúa của mình và làm theo ý Chúa phán dạy, hết sức hết lòng vì Chúa như ông Phao-lô vâng phục Chúa cho đến chết. Nhờ Ngài mà Tin Lành được rao giảng khắp nơi. Chúng con được nhận ân điển từ Ngài. Nhờ sự vâng phục của đức tin vì danh Ngài mà con được làm con của Chúa. Con muốn vâng phục Ngài cho đến chết. Xin Cha giúp cho con sống biết hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha của mình.

Cô-lô-se 3:23-24 chép: “Bất cứ làm việc gì, các anh chị em hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho loài người. Hãy biết rằng, các anh chị em sẽ bởi Chúa mà được cơ nghiệp làm phần thưởng, vì các anh chị em phụng sự Chúa, là Đấng Christ.”

Kính lạy Cha! Khi con nhận Chúa là Cứu Chúa của cuộc đời con, thì con là thánh đồ của Chúa. Con tin rằng con đang ở trong sự bình an của Chúa. Khi con trong sự khó khăn hoặc cám dỗ con sẽ kêu cầu Chúa, xin Chúa giúp con vượt qua mọi cám dỗ. Ân điển và sự bình an chỉ đến từ nơi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng con. Qua ân điển của Đức Chúa Jesus Christ thì con cũng nhận được ân điển của Đức Chúa Trời và Đức Thánh Linh.

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian hôm nay được suy ngẫm Lời Ngài. Con thật vui thỏa trong Lời của Ngài. Xin Cha từ nay giúp con luôn vâng phục Ngài, yêu thích Lời Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha! Lời cầu xin con dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Thị Thùy
04/03/2023


Bùi Thành Chinh
09/03/2023 21:35

Kính lạy Cha kính yêu của chúng con ở trên trời, con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã cho con một ngày mới trong sự bình an vui thỏa ở trong Chúa, giờ đây con xin được chia sẻ ý hiểu của con trong Lời Chúa trong sách Rô-ma (1:1-7), nguyện xin sự soi sáng của Thiên Chúa để giúp con hiểu đúng Lời của Chúa muốn dạy bảo chúng con.
Rô-ma 1:1-7
1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!
Mở đầu sách Rô-ma ông Phao-lô đã tự hào giới thiệu ông là một tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, người tôi tớ là người dưới quyền sai bảo của người khác, là người mà sự sống, sự chết, quyền tự do, niềm vui nỗi buồn đều hướng về chủ của mình, người tôi tớ thì khác với người nô lệ, người tôi tớ khi làm việc cho chủ của mình thì vẫn được chủ của mình trả công theo công sức của mình bỏ ra còn người nô lệ thì họ phải làm việc nặng nhọc nhưng lại không được trả tiền công cho công sức mình bỏ ra, và ở đây Đức Chúa Jesus Christ chính là người chủ mà ông phục vụ, ông được Chúa gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa là người mà Chúa sai đi rao truyền Tin Lành của Chúa ra khắp thế gian, để nói về một Đức Chúa Jesus được sinh ra giáng thế làm người và chết thế cho tội lỗi của con người, điều này cũng đã được tiên tri trong Thánh Kinh Cựu Ước về một Đấng sẽ đến để cứu chuộc thế gian tội lỗi của loài người như tại sách Sáng thế ký (3:15) và trong sách Ê-sai (53: 1-9).
Tin Lành mà ông rao truyền ở đây là Tin lành về một Đấng Cứu Thế sẽ xuống thế gian để chết thay cho tội lỗi của loài người để nếu hễ ai tin Con ấy thì sẽ được cứu đó là Đức Chúa Jesus, Chúa Jesus được sinh ra trong thể xác của con người bình thường bởi bà Ma-ri thuộc về dòng dõi vua Đa-vít, không bởi thông lệ tự nhiên mà siêu nhiên bởi quyền phép Đức Thánh Linh. Bà Ma-ri chỉ là mẹ về phần xác của Ngài, ông Giô-sép chỉ là cha nuôi và Ngài là Con Đức Chúa Trời thành người nên Ngài hoàn toàn không nhiễm tội từ tổ phụ của loài người từ ông A-đam, nên Ngài cũng chính là Con của Đức Chúa Trời, trong thân phận của loài người thì Ngài hoàn toàn quy phục Đức Chúa Trời và đã được chọn để cứu rỗi thế gian trong chương trình kế hoạch của Đức Chúa Trời.
Lu-ca 1:26-31
26 Trong tháng thứ sáu, thiên sứ Gáp-ri-ên đã bởi Đức Chúa Trời được sai đến một thành của xứ Ga-li-lê, tên {là} Na-xa-rét,
27 đến với một người nữ đồng trinh đã hứa gả cho một người nam, tên của người {là} Giô-sép, thuộc nhà Đa-vít. Tên của người nữ đồng trinh {là} Ma-ri.
28 Thiên sứ đã đến với nàng và nói: Xin chào! Hỡi người đã được ơn! Chúa {ở} cùng ngươi. Ngươi đã được phước trong những người nữ.
29 Nhưng nàng đã quan tâm và bối rối bởi lời nói của {thiên sứ}. {Nàng} đã suy nghĩ xem lời chào ấy có nghĩa gì.
30 Thiên sứ đã nói {với} nàng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ! Vì ngươi đã tìm được ơn nơi Đức Chúa Trời.
31 Này, {ngươi} sẽ thụ thai trong lòng và sẽ sinh ra một con trai. {Ngươi} sẽ đặt tên của Ngài {là} JESUS.????

Ông Phao- lô gọi Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của chúng ta vì Đức Chúa Jesus đã bỏ thân phận cao sang quyền quý của mình trên thiên đàng để xuống thế gian chết cứu chuộc loài người để loài người không bị hư mất đời đời nếu ai tin thì được cứu . Trong câu 5 ông nói đến ân điển của Chúa đã ban cho ông để cho ông đi rao truyền Tin Lành cho khắp dân ngoại, ông là người đã được Chúa cho nến trải về sự đổi mới trong ông từ một người ngày xưa chẳng ra chi bắt bớ Hội Thánh, đè nén lẽ thật nhưng khi ông được gặp Chúa thì Chúa đã biến đổi ông thành một con người khác để trở thành sứ đồ đi rao truyền phúc âm của Chúa cho người dân ngoại về ân điển sự thương xót của Chúa với tất cả mọi người những ai tin nơi Ngài, được sống trong sự quan phòng che chở bình an trong Chúa, chính sự được nếm trải ân điển của Chúa nên ông đã chúc cho con dân của Chúa cũng được sự ân điển và bình an từ Đức Chúa Trời và từ Đức Chúa Jesus Christ, bởi mọi người được sống trong sự bình an phước hạnh là bởi ân điển của Chúa chứ không phải tài năng hay công việc công đức của mỗi người, chính lòng thương xót và yêu thương loài người của Thiên Chúa mới giúp được chúng con.
Những con dân của Chúa ở thành Rô-ma được gọi là những người yêu dấu của Thiên Chúa vì những người này họ hoàn toàn đầu phục Chúa, tin kính Chúa có tấm lòng sốt sắng tìm kiếm Lẽ Thật của Chúa, họ sống theo điều răn luật pháp của Chúa, các con dân ở đây được gọi là các Thánh đồ là những người đã được nên thánh có đời sống thánh khiết và trọn vẹn.
Cảm tạ Chúa đã thương xót đưa dẫn con về với Chúa để con biết được tin lành cứu rỗi của Chúa, giúp con từ một kẻ không ra chi nay được làm con trai con gái của Cha Thiên Thượng, đó chính là nhờ sự thương xót và ân điển của Ba Ngôi Thiên Chúa, chính vì sự yêu thương loài người mà Đức Chúa Trời đã hi sinh Con một yêu dấu của mình xuống thế gian để những ai tin Con ấy sẽ được cứu, và chính dòng huyết báu của Đức Chúa Jesus mà con được rửa sạch mọi tội lỗi của mình, nhờ Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật đã đưa dẫn giúp con hiểu được Lời của Chúa. Qua tấm gương của Sứ đồ Phao-lô con càng hiểu hơn được thế nào là một người tôi tớ ngay lành trung tín của Chúa, con thấy thật xúc động khi nghe ông tự hào xưng mình là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, từ khi ông nhận biết Chúa được Chúa tha thứ tội, ông được Chúa giao làm sứ đồ của Ngài thì ông đã luôn hết lòng đi rao truyền Tin Lành của Chúa đến những người dân ngoại, dù cho ông rất nhiều lần bị gặp hoàn cảnh khó khăn ngặt ngèo.
II Cô-rinh-tô 11:24-27
24 Năm lần {tôi} đã nhận {đòn} bởi những người Do-thái, thiếu một {roi đầy} bốn chục.
25 Ba lần {tôi} đã bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. {Tôi} đã chịu trong biển sâu một ngày một đêm.
26 Những cuộc hành trình thường xuyên nguy {vì} sông nước; nguy {vì} trộm cướp; nguy bởi dân mình; nguy bởi dân ngoại; nguy trong thành phố; nguy trong đồng vắng; nguy trong biển; nguy giữa những anh chị em giả dối,
27 trong sự lao động và sự khó nhọc, trong sự tỉnh thức. Thường xuyên {ở} trong sự đói và sự khát. Thường xuyên {ở} trong sự lạnh và sự lõa lồ. ????
thì sự chịu khổ và sự trung tín của ông Phao-lô với Chúa mãi là tấm gương cho chúng con noi theo, để chúng con bước đi với Chúa làm môn đồ, tôi tớ ngay lành trung tín của Chúa.
Kính lạy Cha Thiên Thượng, cảm tạ Cha đã thương xót đưa con về với Cha, để con được sống trong sự yêu thương và ân điển của Chúa, con nguyện mãi sẽ là người tôi tớ ngay lành trung tín của Chúa, nguyện xin Chúa hãy dùng con như một công cụ của Chúa đi rao giảng Tin Lành cho mọi người, qua tấm gương của sứ đồ Phao-lô chúng con thêm niền tin năng lực để bước đi với Ngài để vượt qua những khó khăn thử thách và cám dỗ trong cuộc sống.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh.


Nguyễn Thị Nhung
10/03/2023 22:31

Rô-ma 1:1-7 Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa.

Kính thưa Chúa! con xin được ghi lại sự suy ngẫm trong đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-7.

Thưa Chúa! Tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ là những người được Chúa Jesus cứu bằng chính mạng sống của Ngài. Con tin rằng Ngài chết thay cho tội lỗi của con, để con được làm một con người mới. Con làm theo các điều răn và luật pháp của Thiên Chúa ghi trong Thánh Kinh. Khi biết được ý Chúa con sẵn sàng bước đi theo tiếng Chúa phán truyền.

Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta có nghĩa là Ngài làm chủ trên đời sống con, chúng con phải vâng phục Chúa, sống nếp sống tin kính Chúa, từ lời nói cử chỉ, cách nuôi dạy con cái theo đường lối Chúa.

Ân điển được nhắc đến ở câu 5 là những người ngoại như con được Đức Chúa Jesus cứu chuộc, con được sống trong bình an, và rao giảng Tin Lành của Ngài đến mọi người.

Sự vâng phục trong đức tin là hành động, suy nghĩ mỗi ngày làm là hướng về Chúa.

Con dân Chúa tại thành Rô-ma được gọi là những người yêu dấu của Thiên Chúa vì họ hết lòng yêu thương anh chị em cùng Cha, giúp đỡ nhau, sống theo sự thánh khiết của Đức Chúa Jesus.

Vì Phao-lô yêu thương anh chị em cùng Cha ở thành Rô-ma, ông muốn mọi người được hưởng kết quả xứng đáng với sự tin kính vâng phục Chúa. Ân điển của Đức Chúa Trời là ân điển ban cho sự cứu chuộc, ân điển của Đức Chúa Jesus là sự cứu chuộc tội nhưng hai ân điển một mục đích, Ngài yêu thương con người, Ngài muốn con dân Ngài được hưởng vui thoả bình an và được đồng cai trị cơ nghiệp cùng Ngài.

Thưa Chúa con tin là con đang ở trong bình an và ân điển của Ngài.

Thưa Chúa! Khi con đối diện với cám dỗ, con nhân danh Đức Chúa Jesus Christ xua đuổi cám dỗ ra khỏi con, xin Chúa ban cho con năng lực tránh xa mọi tội lỗi.

Khi có khó khăn nghịch cảnh xảy đến với con, con xin Chúa giúp con vững lòng nương cậy Chúa, con luôn tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy ra trên đời sống con đều là tốt lành. Mọi sự con dâng trình lên Chúa.

Con biết rằng, cuộc đời con có Chúa dõi theo con, khi trải qua nghịch cảnh lòng con bình an và không lo sợ.

Là một người mới theo Chúa, con ngẫm rằng, chỉ có tình yêu, ân điển và sự thương xót của Thiên Chúa mới giúp con hoàn toàn trở nên một con người mới, gớm ghét tội lỗi, sống một đời sống thánh khiết.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay.

Nguyện xin Chúa thánh hoá con mỗi ngày. Xin Chúa ban cho con năng lực trung tín học lời Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong mỗi bài con học.
Con cảm tạ Chúa.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Nhung Naomi.


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
09/05/2023 05:37

Rô-ma 1:1-7 Tôi Tớ của Đấng Christ và Tin Lành của Thiên Chúa

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:1-7.

1 Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa,
2 là Tin Lành xưa kia Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri Ngài mà hứa trong Thánh Kinh,
3 về Con Ngài, theo xác thịt thì bởi dòng dõi Vua Đa-vít sinh ra,
4 Đấng được chỉ định là Con Đức Chúa Trời trong quyền phép theo linh của sự thánh khiết bởi sự sống lại từ những kẻ chết, Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
5 Nhờ Ngài chúng ta đã nhận ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngoại đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài,
6 trong các dân ấy các anh chị em cũng đã được gọi bởi Đức Chúa Jesus Christ;
7 gửi cho hết thảy những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Nguyện cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ nơi Thiên Phụ chúng ta, và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ!

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con hiểu rằng:
1. Ngoài chức vụ làm sứ đồ để rao giảng Tin Lành của Thiên Chúa, Phao-lô cũng tự nhận rằng ông là tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ. Tôi tớ của Chúa là người có nếp sống hoàn toàn không vi phạm Lời Chúa và hoàn toàn sống cho Chúa và chết cho Chúa, là người trung tín và sẵn lòng thực hiện mọi linh vụ mà Chúa đã giao cho.
2. Con hiểu rằng, Chúa đã dùng các tiên tri của Ngài để tiên tri trước về sự đến của Đấng Christ, Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại trong Thánh Kinh. Theo xác thịt, Đức Chúa Jesus được sinh ra từ dòng dõi Đa-vít. Đức Chúa Jesus là Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng Sáng Tạo, là Đấng cầm quyền trên sự sống, sự chết và muôn loài thọ tạo. Ngài đã chịu chết để cứu chuộc nhân loại và đã sống lại từ trong những kẻ chết.
3. Nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà Phao-lô và những người khác nhận được ân điển của Thiên Chúa và chức sứ đồ để ra đi rao giảng Tin Lành đến cho các dân ngoại. Nhờ việc rao giảng của họ mà ngày nay mọi dân tộc được nghe đến Tin Lành và được giảng dạy Lời Chúa qua trọn quyển Thánh Kinh để bước đi trong sự vâng phục Chúa, trong đức tin vào nơi sự cứu rỗi của Thiên Chúa.
4. Phao-lô viết thư này để gởi cho tất cả những người yêu dấu của Thiên Chúa tại thành Rô-ma, được gọi làm thánh đồ. Ngày nay con dân Chúa đọc thư Rô-ma cũng có thể hiểu đây là thư mà chính Chúa viết cho con dân Chúa, là những người mà Chúa yêu. Con dân Chúa cần có Lời Chúa và sự vâng phục Chúa trọn vẹn để được Chúa thánh hoá, trở thành thánh đồ của Thiên Chúa. Phao-lô cũng đã chúc phước cho con dân Chúa tại thành Rô-ma được ân điển và sự bình an từ nơi Đức Chúa Cha và từ nơi Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày đều hết lòng đọc và suy ngẫm Lời Chúa, và vâng phục Lời Chúa một cách trọn vẹn, là một tôi tớ ngay lành của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa thật nhiều và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
08/05/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ