Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

Hôm nay, ngày 17/04/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:1-9.

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Phao-lô muốn nói gì khi ông viết rằng, ông "theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ"?
2. Các câu từ 4-9 nói cho chúng ta biết gì về bản tính của Thiên Chúa và ân điển của Ngài đối với chúng ta?
3. Làm thế nào chúng ta có thể cân bằng được sự căng thẳng giữa quyền tối cao của Thiên Chúa và trách nhiệm của loài người dựa trên các ý được nêu ra trong phân đoạn Thánh Kinh này?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Lời kêu gọi từ Thiên Chúa của bạn là gì? Bạn đã đáp lại như thế nào?
2. Bạn có biết Thiên Chúa đã ban cho bạn ân điển gì không? Bạn sống ra sao với ân điển của Ngài?
3. Bạn có tin cậy nơi sự thành tín của Thiên Chúa không? Các hy vọng của bạn trong Thiên Chúa là gì?

Có 26 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
18/04/2023 01:42

Lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Chúa luôn luôn mỗi ngày vì Lời Ngài làm thay đổi tâm linh yếu đuối của con. Ngài đã dìu dắt con trong mọi sự và hướng con đi vào đường lối Ngài mặc dù có đôi khi con ngã lòng, nhưng nhờ Lời Ngài làm con vững tâm và hết lòng tin cậy nơi chương trình của Chúa.

Hôm nay con xin ghi lại sự hiểu biết của con trong Cô-rinh-tô 1:1-9.

Lạy Chúa con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô đang nhắc đến sự kêu gọi trong Đấng Christ và những khía cạnh quan trọng trong sự kêu gọi này khi mở đầu bức thư của ông.

Đầu tiên Phao-lô công kích sự ô uế trong Hội Thánh, nhưng ông không nói gì về chính sự ô uế. Thay vào đó, ông đưa ra một giải pháp tích cực và nhắc nhở các tín hữu về địa vị cao trọng và thánh khiết trong Chúa Jesus Christ. Những gì con dân Chúa có trong Chúa Jesus Christ là điều con dân Chúa phải thực hành trong đời sống hằng ngày, nhưng con dân Chúa thường không sống đúng như vậy. Hội Thánh được thành lập bởi các thánh đồ, tức là, những người đã được nên thánh hoặc được Đức Chúa Trời biệt riêng ra. Một thánh đồ phải là người có đời sống tôn vinh Thiên Chúa và sống cuộc đời thánh khiết, có đức tin mãnh liệt vào Đấng Christ, được Đức Chúa Trời đẹp lòng biệt riêng ra và sử dụng cho công việc của Ngài.

Lạy Chúa con hiểu rằng chúng con được giàu có bởi ân điển Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi là ân điển ban cho nhưng không của Đức Chúa Trời, và khi được cứu, chúng con cũng được ban cho các ơn tứ thuộc linh. Đức Chúa Trời đã kêu gọi, biệt riêng, và làm cho chúng con dư dật các ơn thiêng liêng để khích lệ chúng con sống cuộc sống đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa con hiểu rằng Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến sự trông đợi Chúa Jesus Christ tái lâm và việc tìm kiếm Đấng Cứu Thế, được Ngài tha tội và ban cho sự thông sáng. Từ đó chúng con sẽ khao khát nắm chặt Ngài, chúng con sẽ khao khát gìn giữ cuộc sống của chúng con không chỗ trách được. Con cái Chúa trông cậy vào sự thành tín của Đức Chúa Trời vì công việc của Đức Chúa Trời đã được củng cố trong con cái Ngài qua Lời Ngài. Chúng con có lời chứng của Đức Thánh Linh ở trong lòng là sự đảm bảo Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài sẽ cứu chúng con. Đó là nền tảng cho mối tương giao trong tình yêu, tin cậy và vâng phục không ngừng với Thiên Chúa.

Dưới ánh sáng của những chân lý lớn lao này, làm thế nào tín hữu Hội Thánh Cô-rinh-tô lại có thể kết giao với tội lỗi của thế gian và xác thịt được? Họ là dân được lựa chọn, được ơn dư dật, và được dựng nên mới. Họ là thánh đồ, được chọn riêng ra làm sáng danh Đức Chúa Trời! Chẳng may, nhiều tín hữu trong Hội Thánh đã ứng dụng triết lý của đời này vào trong chân lý Phúc Âm của Chúa và điều này dẫn đến bè phái, gây chia rẽ. Hội chúng được hình thành bởi các trường phái tư tưởng khác nhau thay vì được hiệp một bởi sứ điệp của Phúc Âm. Họ sống không phù hợp với địa vị cao trọng của họ.

Điều này một lần nữa nhắc nhở chúng con phải từ bỏ sự kiêu ngạo, từ bỏ lối sống dựa theo khôn ngoan của con người, từ bỏ hấp thụ lối sống thế gian. Thay vào đó hãy để Chúa sử dụng chính mình chúng con làm công cụ để truyền rao Tin Lành của Ngài cách rộng rãi.

Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ.
A-men!

Hồng Liên.


Trần Thị Thu Hương
18/04/2023 13:55

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Chí Cao, con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con trong I Cô-rinh-tô 1:1-9 về lời mở đầu.

Kính lạy Chúa, thấm thoát mà con đã suy ngẫm hết sách Rô-ma. Dù nhiều lúc chậm trễ, nhưng con cảm tạ ơn Chúa là con đã có thể đáp lại lời kêu gọi của người chăn: thêm thời gian đến với Chúa để làm ích lợi cho chính bản thân con. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con trong sách I Cô-rinh-tô này con được đều đặn mỗi ngày. Nguyện tình yêu và ân điển từ nơi Chúa bao phủ con. A-men!

Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho Hội Thánh một tấm gương sáng lẫy lừng là sứ đồ Phao-lô. Con hiểu rằng, ông làm sứ đồ chẳng phải theo ý ông, bèn là ý của Chúa, được chính Chúa sai gọi và sử dụng ông.

Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Phao-lô vì các thánh đồ tại thành Cô-rinh-tô và các nơi khác mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Ở trong Chúa, trong chức vụ sứ đồ, nếp sống tin kính Chúa của các anh chị em là một điều rất khích lệ, rất vui mừng mà cảm tạ ơn Chúa! Kính thưa Chúa! Con xin Chúa gìn giữ và ban ơn cho Hội Thánh của Ngài tại Việt Nam và các nơi khác được vững vàng cho đến ngày Chúa trở lại, để làm niềm vui, khích lệ trước những lao nhọc của người chăn của chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài.

Kính thưa Chúa, ở trong Chúa, con hiểu rằng mọi tiêu chuẩn trong cuộc sống của chúng con không còn theo thế gian nữa mà dựa trên tiêu chuẩn Lời Chúa. Sự giàu có trong Chúa con ao ước là sự hiểu biết về Chúa và sự dẫn dắt của Chúa trên đời sống con. Con sống trên đất này nhưng lòng con hướng về ngày vinh quang con sẽ được thưởng trên không trung. Khi còn trong sự trông đợi, Ngài ban cho con ân tứ nào là Ngài muốn sai dùng con theo ý của Ngài nên Ngài ban cho con vậy. Con cảm tạ ơn Chúa! Nguyện mọi ý muốn của Ngài làm thành trên đời sống con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương


Đặng Thái Học
18/04/2023 15:49

Kính lạy Thiên Chúa!

Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về bài học Thánh Kinh hôm nay trongI Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu.

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa! Con xin dâng trình lên Chúa về sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trên như sau:

Thưa Cha! Con hiểu câu 1-3 như sau: Phao-lô là người gốc Do-Thái, một người trí thức, có địa vị trong xã hội thời đó. Bởi sự tin theo do thái giáo mà ông đã không công nhận thần tính của Đức Chúa Jesus Christ, bắt bớ Hội Thánh của Chúa cách tàn khốc. Phao-lô muốn nói lên sự Thiên Chúa dùng ông vào linh vụ theo chương trình của Ngài, bởi qua những biến cố Chúa cho phép xảy đến trên ông, trên đường đi bách hại con dân Chúa, ông đã bị Đức Chúa Jesus Christ bắt phục, và từ đó, ông đã hết lòng phụng sự Thiên Chúa. “Theo ý muốn của Thiên Chúa” là lời Phao-lô khẳng định bởi đức tin về sự ông được Thiên Chúa kêu gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Các thư tín của Phao-lô vẫn thường tôn trọng những người đồng lao với mình, nhắc đến cụm từ: “người anh em cùng Cha,” nói lên tình yêu thương, hiệp một giữa anh chị em cùng đức tin, gửi thư cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta, nói lên sự không phân biệt giữa con dân Chúa trong các Hội Thánh địa phương, vì tất cả con dân chân thật của Thiên Chúa đều là anh chị em cùng Một Cha, đồng trong một Đức Thánh Linh, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta, mang hàm ý khiêm nhường, đề cao các Hội Thánh Chúa ở khắp nơi, trong đó có Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Và ông cũng chúc phước cho các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha! Con hiểu câu 4-9 như sau: Phao-lô muốn nhấn mạnh đến tình yêu thương của Thiên Chúa, nên ông hằng vì các anh chị em mình mà cầu thay, tạ ơn Đức Chúa Trời của ông, của hết thảy con dân chân thật của Ngài. Và vì ân điển của Thiên Chúa đã được ban cho con dân của Ngài trong Đức Chúa Jesus Christ, để cho chúng con được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức; như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong chúng con. Thật vậy, Thiên Chúa là Đấng giàu có vô lượng, vô biên, Ngài luôn ban ơn phước cho những ai yêu kính Ngài, vâng theo Ngài trong mọi sự. Mục đích chính yếu của chúng con trong những ngày sống trên thế gian tạm bợ này là tôn thờ Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật, hết lòng, hết sức, hết tâm trí phụng sự Ngài, để chúng con trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Ngài sẽ ban cho chúng con chẳng thiếu một ân tứ nào. Vì vậy, Chúa luôn ban năng lực cho chúng con giữ được vững bền đức tin cho đến cuối cùng, xứng đáng cho ngày Đức Chúa Jesus Christ trở lại. Đức Chúa Trời là thành tín, bởi ơn yêu thương của Ngài mà chúng con được trở nên những con gái, con trai của Ngài, được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài, là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài là Chúa đời đời của chúng con.

Thưa Cha! Con được Thiên Chúa tạo dựng nên, mang hình và tượng của Ngài, được Ngài ban ơn cứu rỗi, đưa con ra khỏi sức mạnh và quyền lực của tội lỗi, được trở về làm con yêu dấu của Ngài, bởi Thiên Chúa là Đấng yêu thương, công chính, và thánh khiết. Để cân bằng được sự căng thẳng giữa quyền năng tối cao của Thiên Chúa và trách nhiệm của loài người, dựa trên các ý được nêu ra trong phân đoạn Thánh Kinh này, trước hết, con luôn xác định được hành trình đi theo Chúa là một cuộc chiến thuộc linh, cần phải được tiếp sức bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa, dùng Lời Chúa để an ủi trong những lúc thất bại, thử thách, nản lòng, lặng lẽ bước theo ánh sáng của Lời Chúa, thì chính Chúa sẽ giúp con cân bằng được đời sống thuộc linh và thuộc thể theo thánh ý Ngài. Thiên Chúa đã kêu gọi con bỏ đi mọi sự thuộc về thế gian, trở về sống trong vòng tay yêu thương của Ngài. Đáp lại ơn kêu gọi của Thiên Chúa, con nguyện luôn chiếu sáng vinh quang của Ngài ra giữa thế gian bằng nếp sống mới trong Chúa, bởi Thiên Chúa đã ban cho con ân điển cứu rỗi của Ngài, nên con luôn nguyện sống vâng phục Ngài trong mọi sự. Con tin cậy nơi sự thành tín của Thiên Chúa, hướng về những lời hứa của Ngài mà nuôi dưỡng nguồn hy vọng vào sự sống đời đời nơi Thiên Quốc Ngài ban. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con: Đặng Thái Học 18/4/2023


Nguyễn Thị Mơ
18/04/2023 16:21

Lời Mở Đầu

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh cảm tạ ơn Ngài vẫn ban cho con sức khỏe và thời gian để con được tiếp tục cùng anh chị em cùng Cha học sách I Cô-rinh-tô. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa ban ơn soi dẫn giúp con hiểu được Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài sự suy ngẫm của con trong I Cô-rinh-tô 1:1-9.

Kính thưa Chúa!
Mở đầu thư gửi cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, Phao-lô nhấn mạnh chức vụ của ông là đến từ ý muốn của Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã kêu gọi và ban cho ông chức sứ đồ của Đấng Christ, đồng thời Phao-lô cũng giới thiệu đối tượng nhận thư là con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô là những người đã thuộc về Chúa, được nên thánh, được gọi là thánh đồ và tất cả những ai cầu khẩn danh Chúa ở bất kì nơi nào.

Phao-lô vui mừng cảm tạ ơn Thiên Chúa vì nếp sống mới tin kính của con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, ông tạ ơn Thiên Chúa vì chính trong ân điển của Ngài mà mỗi một người sau khi đón nhận, được Thiên Chúa ban cho sự tri thức về chính Ngài, được bày tỏ cho biết ý muốn của Ngài, được ban cho năng lực để thay đổi cuộc đời của mình theo sự thánh khiết, công chính và yêu thương là bản tính của Thiên Chúa. Sự thay đổi bên trong là tri thức về Thiên Chúa và sự tri thức ấy được thể hiện ra bên ngoài qua lời nói việc làm của con dân Chúa, con hiểu đó chính là sự giàu có mà chỉ những ai ở trong tình yêu của Thiên Chúa mới hiểu được giá trị thật của sự ban cho giàu có ấy.

Kính thưa Chúa!
Con hiểu rằng, chính Chúa cũng làm cho đức tin và sự trông cậy của mỗi một con dân của Ngài vững bền cho đến cuối cùng, lời này thật là nguồn năng lực mạnh mẽ khích lệ mỗi một chúng con đang ở trong sự trông cậy ngày Đấng Christ trở lại đón Hội Thánh về với Ngài. Trong những ngày còn ở trong thế gian Ngài cũng thánh hóa để con dân của Ngài không chỗ trách được, Ngài cũng ban cho con dân của Ngài đủ mọi ân tứ để hầu việc Ngài, cảm tạ Chúa!

Kính thưa Chúa Từ Ái!
Càng suy ngẫm Lời của Ngài, đọc từng câu từng chữ con lại thấy Ngài thật quá đỗi thương xót loài người chúng con. Ngài ban cho ân điển là Tin Lành Cứu Rỗi, món quà vô giá cho loài người, rồi Ngài lại hướng dẫn để những kẻ nhận quà khám phá, hiểu ý muốn của Đấng ban tặng quà, hiểu giá trị của món quà và ban năng lực để kẻ nhận làm sao xứng đáng được hưởng thụ quà tặng được ban cho đạt giá trị cao nhất.

Kính thưa Chúa!
Đọc lời chào thăm Phao-lô gửi con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô con học được rằng.
Ngài kêu gọi con vào trong sự thông công với Đấng Christ để được thánh hóa, được ban năng lực qua đó Ngài giúp con trở nên không tì không vết, đứng vững trong đức tin, vững bền cho đến cuối cùng.
Không có một người nào thuộc về Ngài mà không được ban cho ân tứ nào đó vì Lời Ngài qua sứ đồ phao-lô chép trên đây rằng ”chẳng thiếu một ân tứ nào”.
Ngài là Đấng thành tín, mọi lời hứa của Ngài là chân thật và tất sẽ xảy ra.

Cảm tạ Chúa, xin Chúa ban cho con tấm lòng tiếp nhận thư mà sứ đồ Phao-lô gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô như chính mình con đang là một con dân Chúa tại Cô-rinh-tô, để con soi trong Lời Hằng Sống mà sửa mình nên thánh, vì càng học con càng nhận biết rằng: không nên thánh thì không ai được thấy Đức Chúa Trời.

Con cũng cảm tạ Chúa đã ban cho con ân điển lớn lao ấy là Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài để mỗi ngày suy ngẫm con càng thấy rằng mục đích Chúa còn để con ở lại thế gian là để con sống xứng đáng với ân điển của Chúa, biết cai trị bản ngã xác thịt để trở nên không tì không vết và được xứng đáng ra đi với Ngài bất kì lúc nào.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ!
Con:Nguyễn Thị Mơ.
Ngày:18/04/2023.


Huỳnh Christian Priscilla
18/04/2023 16:46

Huỳnh Christian Priscilla: I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa của con, trong I Cô-rinh-tô 1:1-9.

Lạy Chúa, con hiểu câu 1 như sau: Sứ Đồ Phao-lô muốn nói rằng, ông không tự ý làm sứ đồ mà là do ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ông đã được kêu gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ để rao giảng Tin Lành trong thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô gửi thư cho con dân Chúa trong Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông gọi họ là các thánh đồ được nên thánh trong Đức Chúa Jesus. Ngài là Chúa của họ và Ngài cũng là Chúa của tất cả những ai cầu khẩn danh Ngài, cho dù là họ ở bất cứ nơi nào.

Lạy Chúa, con hiểu câu 3 như sau: Sứ Đồ Phao-lô chúc phước cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông cầu xin cho họ được hưởng ân điển và sự bình an của Đức Chúa Trời và của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng ban cho Hội Thánh đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong các nơi trên trời, trong đó có sự bình an của ân điển cứu rỗi. Đức Chúa Jesus Christ ban cho Hội Thánh ân điển hiệp một với Ngài để sống đắc thắng và bình an trong mọi cảnh ngộ.

Lạy Chúa, con hiểu từ câu 4 đến câu 6 như sau: Sứ Đồ Phao-lô luôn nhớ đến và dâng lời cảm tạ, cầu thay lên Đức Chúa Trời cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Ông cầu xin Đức Chúa Trời ban sự giàu có trong Đấng Christ, về mọi việc làm, lời nói, và sự hiểu biết Lời Chúa cho họ. Nhờ đó, họ được sự khôn sáng, áp dụng sự hiểu biết vào trong cuộc sống, sống đúng theo lời dạy của Chúa, đem lại sự vinh quang cho Thiên Chúa. Bởi đó, lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền trong lòng con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Lạy Chúa, con hiểu câu 7 như sau: Con biết rằng, ngày nay, tất cả con dân chân thật của Chúa đều có sự bền lòng trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Là khi Ngài sẽ đến giữa chốn không trung để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng. Nhưng trong khi chờ đợi sự đến của Ngài, Thiên Chúa ban nhiều ân tứ cho con dân Chúa trong Hội Thánh để ai nấy xây dựng cho nhau, đồng công trong linh vụ rao giảng Tin Lành của Đức Chúa Trời, đem sự cứu rỗi cho khắp thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu câu 8 và 9 như sau: Những con dân chân thật của Chúa, tin cậy sự chết chuộc tội của Đấng Christ, sống vâng phục làm theo Lời Chúa, biết ăn năn tội và từ bỏ tội. Thì Đức Chúa Trời khiến họ giống như Đấng Christ, được nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Vì thế, họ có sự thông công, hiệp một với Đấng Christ và sẽ đồng cai trị với Đấng Christ. Đức Chúa Trời là thành tín sẽ ban thưởng cho họ, họ sẽ nhận được sự vinh quang của Đấng Christ trong Vương Quốc Đời Đời.

Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Priscilla
17/04/2023


Huỳnh Christian Timothy
18/04/2023 16:48

Huỳnh Christian Timothy: I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha. Ngài là Thiên Chúa của con và là Cha ở trên trời của con. Con cảm tạ Cha đã ban ơn cho việc lái xe đi xa của con, khi đi về đều được bình an, và Ngài đã thương xót chận đứng một tai nạn giao thông do lỗi của con. Con cảm tạ Cha vì con vẫn có thêm cơ hội cùng suy ngẫm Lời Hằng Sống của Thiên Chúa với Hội Thánh. Nguyện Đấng Christ bổ sức lại cho con. Nguyện Đức Thánh Linh ban sự thông sáng cho con. Con cảm tạ Đấng Christ và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con về I Cô-rinh-tô 1:1-9.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 và câu 2 như sau: Sứ Đồ Phao-lô theo thói quen, luôn mở đầu các lá thư của ông bằng lời tự giới thiệu về mình. Ông nhận mình là một sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là ý muốn của Ba Ngôi Thiên Chúa. Dù thư I Cô-rinh-tô do Phao-lô gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, nhưng có lẽ ông đã hội ý với Sốt-then, chủ nhà hội của Do-thái Giáo tại thành Cô-rinh-tô, về những điều sẽ viết trong thư, nên ông đã cùng đứng tên gửi thư với Sốt-then. Phao-lô gọi con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Và ông đã định nghĩa những người ở trong Hội Thánh là những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Jesus Christ, được gọi là thánh đồ. Phao-lô cho biết, nội dung thư I Cô-rinh-tô không chỉ gửi riêng cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô mà là cho tất cả các thánh đồ của Đức Chúa Jesus, ở khắp nơi. Vì thế, thư I Cô-rinh-tô cũng là gửi cho chính bản thân con. Con cần đọc và suy ngẫm như Sứ Đồ Phao-lô viết cho chính con.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 là lời Phao-lô chúc phước cho những ai đọc thư I Cô-rinh-tô. Phao-lô chúc cho họ được ân điển và bình an từ Cha và từ Đấng Christ. Ân điển và bình an từ Cha là ân điển của sự cứu rỗi và bình an của sự tha tội. Ân điển và bình an từ Đấng Christ là ân điển được rửa sạch bản tính tội, được hiệp một với Đấng Christ, và sự bình an của người đã đắc thắng ma quỷ, sự chết, cùng mọi sự cám dỗ và mọi nghịch cảnh.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 4 đến câu 6 như sau: Phao-lô luôn nhớ đến và cầu thay cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô. Phao-lô có thói quen gọi Cha là "Đức Chúa Trời của tôi". Đó là một thói quen thể hiện tình yêu tha thiết của ông dành cho Cha. Phao-lô giúp cho con dân Chúa hiểu rằng, mọi ân điển của Cha ban cho loài người đều qua Đức Chúa Jesus Christ. Vì thế, Đấng Christ đã từng công bố: "Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta." Nhờ ân điển của Cha mà con dân Chúa được giàu có trong mọi lời nói và mọi sự tri thức. Sự giàu có trong lời nói là sự lời nói luôn đúng theo Lời Chúa, đầy ơn, đem lại sự xây dựng cho người nghe, làm tôn vinh danh Chúa. Sự giàu có trong mọi sự tri thức là có sự hiểu biết sâu nhiệm về Lời Chúa để ứng xử thích ứng trong mọi trường hợp. Phao-lô xác nhận rằng, ông nhận biết lời chứng về Đức Chúa Jesus Christ, tức nội dung của Tin Lành, đã được vững bền trong con dân Chúa tại Cô-rinh-tô.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 như sau: Vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô có sự giàu có về tri thức, vững bền trong lời chứng về Đấng Christ nên họ sốt sắng trông đợi sự đến của Đấng Christ. Chính bởi đó mà Đức Thánh Linh đã ban cho họ đầy đủ các ân tứ để xây dựng Hội Thánh của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 8 như sau: Cha là Đấng khiến cho mỗi con dân chân thật của Ngài được bền vững cho đến cuối cùng. Sự cuối cùng ở đây có thể là thời điểm sự chết của thân thể xác thịt hoặc thời điểm thân thể xác thịt đang sống được biến hóa. Nhưng trong ngày Đấng Christ đến để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian thì con dân của Ngài, dù là người đã chết hay người đang sống cũng đều không chỗ trách được. Vì chính Cha giữ gìn mỗi người không chỗ trách được.

Thưa Cha, con hiểu câu 9 như sau: Cha luôn luôn làm thành lời hứa của Ngài. Sự con dân của Ngài được thông công, hiệp một với Đấng Christ là sự ban cho của Cha. Chính Đức Chúa Jesus Christ đã xác nhận như vậy: "Vậy nên, Ta nói với các ngươi rằng, không ai có thể đến với Ta, trừ khi, đó là sự được ban cho người ấy, bởi Cha của Ta." (Giăng 6:65).

Thưa Cha, con xin hiệp ý với Hội Thánh mong chờ sự đến của Đấng Christ và xin Cha giữ chúng con không chỗ trách được. Con cảm tạ Cha.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
17/04/2023


Hoàng Thị Hồng
18/04/2023 20:02

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha từ ái của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha vì trong ơn yêu thương của Cha, con lại được học Lời Ngài hôm nay, con xin Cha dẫn dắt con trong thì giờ con suy ngẫm Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 1:1-9 với tựa đề Lời Mở Đầu.

Kính thưa Chúa! Con hiểu:

Khi Phao-lô viết rằng ông “theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ” là ông muốn nhấn mạnh một mối liên hệ mật thiết giữa ông và Thiên Chúa, ông đã vâng theo Ngài, thuận phục và để Ngài làm Chúa, làm chủ của ông, ông sẽ hết lòng phụng sự Ngài như ý muốn của Ngài. Đó là một sự phước hạnh vì ông nhận biết được thánh ý Chúa trên đời sống của ông.
Trong chức vụ sứ đồ của Đấng Christ ông đã cầu xin ơn phước của Thiên Chúa bao phủ Hội Thánh của Đấng Christ ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ vì Ngài là Chúa của cả thế gian nói chung và của Hội Thánh tại thành Cô-rinh-tô nói riêng.

Là người phụng sự Chúa, ông luôn cầu thay và cảm tạ ơn thương xót của Đức Chúa Trời ban cho nhân loại qua sự thương khó của Đức Chúa Jesus Christ, ngay cả khi chúng con còn là tội nhân, chúng con chẳng có chi xứng đáng được nhận ơn phước lớn lao đó, nhưng sự ban ơn của Ngài đã được ban ra chỉ bởi tình yêu thương vô đối, để rồi trong Đấng Christ, chúng con được mọi ơn từ Ngài, từ lời nói trong lẽ thật sẽ đem lại nhiều ích lợi gây dựng cho người nghe, hành động đều phản ánh sự khôn sáng

Trong Đấng Christ chúng con phải không chỗ trách được theo tiêu chuẩn của Ngài, thì sẽ có những lúc đi ngược lại với tiêu chuẩn thế gian, nhưng bởi tình yêu của Ngài trong con thắng hơn, mà con thấy theo Ngài để không chỗ trách được là một niềm tạ ơn, một nguồn năng lực từ Ngài ban cho con sự đắc thắng đem lại sự vui mừng trong tâm thần và trở nên không còn là sự căng thẳng thái quá. Và còn vì một lẽ thật hằng hữu: Ngài là Thiên Chúa của cả vũ trụ.

Lạy Chúa kính yêu!
Con nguyện xin Chúa ban ơn cho con luôn nhận biết và làm theo ý muốn của Ngài.
Xin cho con luôn khắc ghi ơn thương xót lớn lao của Đức Chúa Trời trên con và qua ân điển của Đức Chúa Jesus Christ mà khiến con được xưng công chính, được ở trong Ngài, trông đợi ngày của Đức Chúa Jesus Christ là Chúa của con.
Con cảm tạ ơn Cha thánh đời đời vô cùng!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con: Hoàng Thị Hồng
18/4/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
18/04/2023 21:34

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ con khi học Lời Ngài.

Con học được rằng:

1. Sứ Đồ Phao-lô gửi thư cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, nhưng cũng gửi cho cả hết thảy mọi người là người cũng tin Chúa. Đầu thư ông gửi lời chào và lời chúc tới họ.

2. Phao-lô dâng lời tạ ơn Chúa vì ơn thương xót Chúa ban cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Qua ân điển của Chúa mà họ được giàu có trong Chúa, nghĩa là có sự hiểu biết về Ngài, được nhận mọi ơn phước thiêng liêng từ Chúa. Được giàu có trong mọi lời nói, nghĩa là được Chúa ban cho những lời khôn sáng, lời nói gây dựng ích lợi giúp ích cho người nghe. Được giàu có trong mọi sự trí thức nghĩa là được Chúa ban cho sự khôn sáng để nhận định, kết luận, giải quyết các sự việc.

3. Người trông cậy nơi Chúa được Chúa ban cho ân tứ để hầu việc Chúa, được Chúa gìn giữ cho đến cuối cùng, được làm nên thánh không chỗ trách được. Lời này là chắc chắn vì Chúa là thành tín và bởi con dân Chúa được ở trong ân điển của Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con cảm tạ Chúa bởi ân điển của Ngài ban cho mà con được kể là giàu có trong Chúa. Sự giàu có trong Chúa thật thiêng liêng vì nó không giống sự giàu có chóng qua ở thế gian. Sự giàu có trong Chúa còn mãi, khiến con cảm thấy thỏa lòng.

Con học được rằng, đã là con dân Chúa thì sẽ không còn ham muốn được giàu có ở đời này, nhưng họ sẽ khao khát luôn được giàu có trong Chúa.

2. Người thật lòng tin kính Chúa chắc chắn sẽ nhận biết ân tứ Chúa ban cho mình để hầu việc Chúa, vấn đề là họ có lòng sốt sắng hầu việc Chúa hay không. Con học được rằng, con cần trân quý những ân tứ mà Chúa ban cho mình để sốt sắng dùng nó mà hầu việc Chúa. Đồng thời, cũng khích lệ anh chị em cùng Cha trong sự hầu việc Ngài.

3. Con cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài là gìn giữ chúng con cho tới cuối cùng và chúng con được Chúa làm nên thánh trọn vẹn không chỗ trách được. Cảm tạ Chúa vì con biết rằng mình trong thân thể xác thịt yếu đuối nhưng Chúa là thành tín. Lời Ngài phán hứa thì Ngài chắc chắn làm thành.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
18/4/2023


Lê Minh Dương
18/04/2023 22:36

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài ban cho con Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 1:1-9. Thưa Cha, con xin nêu sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha, mở đầu lá thư, Phao-lô nói rằng "Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ". Con hiểu rằng, Phao-lô vui mừng, như là "khoe" với mọi người luôn về chức vụ sứ đồ mà ông được kêu gọi. Như Lời Chúa có chép trong Ma-thi-ơ 20:27:

"Nếu ai muốn trở nên đứng đầu trong các ngươi {thì} người ấy sẽ là tôi tớ của các ngươi."

Thưa Cha, con hiểu rằng, Phao-lô luôn muốn "đứng đầu", bởi ông khao khát Chúa, khao khát phục vụ Ngài. Ông đã liều mình, bỏ lại tất cả phía sau, miễn sao ông có được Đấng Christ. Lời giới thiệu ông là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ như muốn nhắn nhở mọi người rằng hãy luôn mong muốn "đứng đầu", để phục vụ nhiều hơn, được gần Chúa hơn. 

Thưa Cha, ở trong câu 4 có nói Phao-lô hằng cảm tạ Chúa vì ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô trong Đức Chúa Jesus Christ. Con hiểu rằng, Phao-lô luôn cảm tạ Chúa không chỉ riêng Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, mà ông luôn cảm tạ Chúa bất cứ Hội Thánh nào ân điển của Chúa ban cho. Thưa Cha, Phao-lô luôn sống vì Chúa, không sống cho chính mình nên ông mới có thể hằng cảm tạ Chúa, hằng cầu thay cho con dân Chúa ở những nơi khác, dù họ không ở gần ông. Thưa Cha, ở gần có khi còn thiếu sót cầu thay cho nhau, nhưng Phao-lô lại biết luôn cầu thay, cảm tạ Chúa dù họ không ở gần ông. Đó là điều con cần suy ngẫm và học theo ông.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Ngài ban cho con địa vị làm con cái của Ngài. Con thấy mình thật chưa xứng đáng với địa vị đó. Lòng con muốn sống một đời sống như Phao-lô, muốn phục vụ nhiều hơn, làm việc nhiều hơn cho Chúa. Xin Ngài ban cho con một tấm lòng như vậy, để những ngày cuối cùng này con kết nhiều quả lành trong nhà của Ngài.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
18/04/2023


Vũ Triệu Hùng
19/04/2023 00:41

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu trong I Cô-rinh-tô 1:1-9.

Lạy Cha, con hiểu từ câu 1 đến câu 3 như sau: Lời mở đầu bức thư gửi cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô, Phao-lô giới thiệu mình là sứ đồ của Thiên Chúa. Con hiểu trong thời Phao-lô đã có những người sứ đồ giả, giáo sư giả, vì thế có lẽ trong mỗi bức thư Phao-lô muốn khẳng định cho anh chị em biết là chức vụ sứ đồ của mình là theo ý muốn của Thiên Chúa, nghĩa là cả Ba Ngôi Thiên Chúa lựa chọn Phao-lô cho chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ chứ không đến bởi ý riêng.

Phao-lô gọi Hội Thánh tại Cô-rinh-tô là Hội Thánh của Đức Chúa Trời và họ là những người đã được nên thánh, là các thánh đồ giúp cho con hiểu là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhân sự chết của Đức Chúa Jesus Christ thì được ở trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đã được nên thánh là vì được Đức Chúa Trời tha thứ tội, được Đức Chúa Jesus rửa cho sạch tội. Họ là thánh đồ vì được Chúa biệt riêng ra và thuộc về Ngài.

Phao-lô chúc cho họ được ân điển và bình an từ Thiên Chúa. Vì ông muốn họ nhận được những phước hạnh đến từ Thiên Chúa. 

Lạy Cha, con hiểu câu 4 đến câu 5 như sau: Phao-lô cho họ biết là ông luôn dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời vì biết được những phước thiêng liêng của Đức Chúa tuôn đổ xuống Hội Thánh tại Cô-rinh-tô trong Đức Chúa Jesus Christ.

Phao-lô biết rằng ân điển Chúa ban sẽ giúp các anh chị em tại Hội Thánh Cô-rinh-tô được giàu có trong Chúa. Sự giàu có trong mọi lời nói là những lời nói yêu thương, chân thật, gây dựng, giúp ích cho người nghe, đúng theo tiêu chuẩn của Lời Chúa. Sự giàu có trong mọi sự trí thức là sự khôn sáng để hành động trong mọi sự.

Lạy Cha, con hiểu câu 7 và câu 8 như sau: Vì con dân Chúa tại Cô-rinh-tô được giàu có trong lời nói, trí thức và lời chứng của Đấng Christ được vững bền, nên họ có tấm lòng mong đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Những người như vậy, Phao-lô cho biết là sẽ nhận lãnh không thiếu một ân tứ nào của Đức Thánh Linh để gây dựng Hội Thánh và được Đức Chúa Trời gìn giữ giúp cho họ đứng vững vàng không chỗ trách cho đến cuối cùng.

Như một người tôi tớ mong đợi chủ về thì sẽ luôn ý thức vâng theo những lời của chủ đã dạy, đã dặn, hoàn thành tốt công việc chủ giao và tỉnh thức chờ chủ. Thì cũng vậy, một người càng mong sự đến của Đấng Christ thì sẽ luôn giữ mình thánh sạch, đời sống nhiều trái lành qua những lời nói, việc làm và trung tín làm những công việc Chúa giao.

Lạy Cha, con hiểu câu số 9 như sau: Đức Chúa Trời là thành tín vì Ngài sẽ làm thành mọi Lời Ngài phán hứa và Ngài sẽ gìn giữ hết thảy con dân chân thật của Ngài không chỗ trách được cho đến cuối cùng, vì Ngài có quyền làm cho chúng con được đứng vững.

Và cũng bởi Đức Chúa Trời, những con dân chân thật được được gọi vào trong sự thông công với Đức Chúa Jesus Christ nghĩa là được trở nên một với Chúa, được ở trong sự tương giao mật thiết với Chúa, được dự phần với Chúa trong mọi việc làm và được đồng trị với Chúa cho đến đời đời. 

Cảm tạ ơn Cha đã cho con có sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh này. Nguyện con ngày càng sống thánh khiết và mong chờ sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
19/04/2023


Nguyễn Thị Lan
19/04/2023 09:42

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Cha,

Hôm nay con suy ngẫm đến I Cô-rinh-tô 1:1-9. Kính xin Cha dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con hiểu:

1). Chức sứ đồ của Phao-lô, là do chính Chúa kêu gọi, nên được gọi là sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Sốt-then, người anh em cùng Cha, cùng đồng công với ông trong linh vụ.

2). Lá thư này được Phao-lô gửi cho các thánh đồ tại thành Cô-rinh-tô thời đó, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ, trong đó có cả con nữa.

3). Phao-lô luôn mỗi ngày dâng lời tạ ơn ân điển Chúa ban, cầu nguyện cho các anh chị em cùng Cha của mình những lời cầu xin tốt lành như: được giàu có trong Chúa, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức; được Đức Chúa Jesus Christ ấn chứng tốt.

4). Câu 7, 8 và 9 giúp con hiểu khi con có tấm lòng sốt sắng theo và hầu việc Chúa, có lòng trông đợi sự đến của Chúa, chính Chúa sẽ gìn giữ con được bền vững và không trổ trách cho đến cuối cùng, vì Chúa là thành tín. Con cần tin rằng: Ngài đã kêu gọi con thì Ngài cũng sẽ làm thành mọi điều tốt lành trên con. Miễn là con không tự chối bỏ Ngài, con chịu để Ngài làm thành cho con.

Con cảm tạ ơn Cha đã dạy dỗ con. Nguyện Lời Cha luôn ở trong và thánh hoá con mỗi ngày.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Nguyễn Thị Lan
19/04/2023


Nguyễn Christian Grace
19/04/2023 12:31

Suy Ngẫm I Cô-rinh-tô 1:1-9

Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân, là Đức Chúa Trời kính yêu của chúng con!
Kính lạy Cha Từ Ái, con vui mừng dâng lời cảm tạ ơn Cha ban cho con thì giờ học hỏi và suy ngẫm Lời Ngài hôm nay. Nguyện kính xin Cha ban cho con ơn hiểu biết Lời Ngài giúp con có thể chiêm ngưỡng được phần nào sự vinh quang, thánh khiết, công chính và yêu thương của Cha mỗi ngày trên đời sống con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha Từ Ái,
Con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con khi con suy ngẫm Lời Ngài được chép trong phân đoạn Thánh Kinh I Cô-rinh-tô 1:1-9 như sau:

Thưa Cha,
Con chú ý đến nhóm từ: “Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ.” được Lời Cha ghi chép trong câu 1 vì đã khiến cho con nhớ lại cuộc đời tin kính và hết lòng yêu thương Thiên Chúa của Phao-lô, từ sự sốt sắng bắt bớ Hội Thánh trong sự không biết cho đến khi được Đức Chúa Jesus gọi ông, mở mắt thuộc linh cho ông, biệt ông riêng ra để làm một đồ dùng công bình trong tay Ngài trong sự kiện trên đường đến thành Đa-mách, và qua lần được Đức Chúa Jesus Christ trực tiếp phán truyền cùng ông lần đó, ông đã trở nên một Phao-lô kiên định, trung tín, hy sinh, hết lòng dạn dĩ sống và chết cho Tin Lành Đấng Christ.

Kính thưa Cha cuộc đời và nếp sống đạo của Phao-lô cho con thấy rõ nét “Một Phao-lô luôn theo ý muốn của Thiên Chúa, luôn trọn vẹn trong chức vụ sứ đồ của Đấng Christ.” y như lời Phao-lô tự giới thiệu về mình một cách chân thật trong câu 1 vậy.
Quả thật, lịch sử Thánh Kinh ghi chép cho thấy Phao-lô đã bằng mọi cách nắm giữ cho được Đấng Christ, xem mọi sự là sự lỗ, sẵn sàng bỏ lại phía sau hết thảy để hoàn thành cho được cuộc đua chạy đến nơi Đấng Christ. Ông đã thể hiện đức tin và tình yêu tuyệt đối của mình đối cùng Thiên Chúa qua từng suy nghĩ, hành động, việc làm. Ông hạ mình như người hèn hạ vì Tin Lành Đấng Christ để chí ít cứu được một vài người hèn hạ yếu đuối, ông hiên ngang vững vàng trong xiềng xích vì sự vinh quang của Đấng Christ. Ông mềm mại hạ mình yêu thương đối cùng những anh chị em cùng Cha chân thật trong Đấng Christ. Ông nghiêm khắc chuẩn mực và không thỏa hiệp đối cùng những người tự xưng là anh chị em cùng Cha nhưng chỉ là những anh chị em giả dối, những kẻ rao giảng giáo lý chống nghịch lại Đấng Christ. Bằng mọi cách dù gặp thời hay không gặp thời ông bảo vệ Tin Lành của Đấng Christ, rao truyền Tin Lành của Đấng Christ và làm vinh quang Tin Lành của Đấng Christ.

Kính thưa Cha,
Con cũng học được bài học thật quý báu về tấm gương luôn biết ơn, luôn dâng vinh hiển về cho Ngài khi nhìn vào sứ đồ Phao-lô. Qua những lời thư Phao-lô viết gửi cho các sứ đồ ở khắp các Hội Thánh, Phao-lô cho thấy ông không chỉ nhận biết rằng chính Ba Ngôi Thiên Chúa yêu kính của ông đã ban năng lực cho ông, đã định sẵn và biệt riêng ông ra, đã chỉ định và kêu gọi ông làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ mà ông còn bày tỏ cho mọi người xung quanh nhận biết rằng mọi ta lâng, mọi ân phước ông được nhận lãnh đều đến từ lòng nhân từ thương xót và yêu thương của Thiên Chúa. Như sự khẳng định được chép trong sách (Ê-phê-sô 2:8-9) Phao-lô cho thấy rằng ông được cứu chỉ bởi ân điển chứ không phải bởi bất kỳ điều gì khác và ông cũng sống bởi đức tin vào trong ân điển ấy.

Thưa Cha,
Nếp sống đạo của sứ đồ Phao-lô cho con học và hiểu rằng đời sống một Cơ-đốc-nhân từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc hành trình cuộc chạy đều là nhờ vào ân điển của Đấng Christ.

Như lời ông làm chứng rằng:
“Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ, nên tôi không còn sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Sự {sống} ấy mà tôi đang sống trong xác thịt, là tôi sống bởi đức tin vào trong Con Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi.” (Ga-la-ti 2:20)

Thưa Cha, sứ đồ Phao-lô là tấm gương cho con noi theo về nếp sống tràn ngập lòng biết ơn Thiên Chúa, biết luôn nương dựa vào ân điển bao la nhiệm mầu của Thiên Chúa để sống và phụng sự Thiên Chúa, luôn biết hạ mình dâng vinh quang vinh hiển về cho Thiên Chúa mà một người được gọi là thánh đồ được lựa chọn bởi Đức Chúa Trời trong ân điển Đấng Christ cần phải có.

Như lời Phao-lô tâm sự:
“Nhưng bởi ân điển của Thiên Chúa, tôi được như tôi ngày nay; và ân điển của Ngài trên tôi đã không vô ích. Trái lại, tôi đã lao nhọc nhiều hơn hết thảy họ; nhưng chẳng phải tôi mà là ân điển của Đức Chúa Trời đã ở với tôi.” (I Cô-rinh-tô 15:9-10)

Vì như vậy mới có thể trở thành một người có đầy đủ phẩm chất trọn vẹn trong chức vụ sứ đồ của Đấng Christ, qua đó dùng Lời Chúa để khuyên răn, cáo trách, nhắc nhở, yêu thương chào thăm và dâng lời cầu thay cho các thánh đồ.

Kính thưa Cha,
Linh hồn con vô cùng xao động trong cảm xúc yêu kính, khâm phục và biết ơn nếp sống đạo của sứ đồ Phao-lô.
Nguyện kính xin Cha ban cho con năng lực và tấm lòng yêu kính Ngài hết mực giống như sứ đồ Phao-lô và biết học theo tấm gương của ông trong từng cách ăn nếp ở của con trong nếp sống đạo của mình từ nay cho đến cõi đời đời vô cùng trong suốt linh trình con theo Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Kính thưa Cha,
Con hiểu trong câu 2 sứ đồ Phao-lô sau khi tự giới thiệu về mình và Sốt-then người anh em cùng Cha của ông và cũng là của những thánh đồ tại thành Cô-rinh-tô.
Phao-lô không quên khích lệ và nhắc về địa vị cao trọng của những người được gọi là các thánh đồ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, đã được Ba Ngôi Thiên Chúa làm Đức Chúa Trời của mình.
Trong câu 3 đến câu 6 con học biết rằng Phao-lô giải bày cho các thánh đồ ở thành Cô-rinh-tô hiểu tấm lòng yêu thương, trăn trở, lo lắng, vui mừng và luôn nghĩ về họ trong ông, qua việc ông hằng vì họ mà tạ ơn Đức Chúa Trời và dâng lời cầu thay cho họ để sự bình an, ân điển và năng lực của Thiên Chúa luôn ở cùng họ, giúp họ luôn ý thức và biết hành xử trong mọi lời nói và sự tri thức của mình như một người có sự khôn ngoan dẫn dắt trong thần trí, bởi vì họ đã được Đức Chúa Trời kêu gọi và ban cho mọi thứ ơn cùng năng lực trong Đức Chúa Jesus Christ

Kính thưa Cha,
Lời cầu thay chúc phước của sứ đồ Phao-lô trong tất cả những thư tín ông gửi đến cho anh chị em cùng Cha giữa vòng các Hội Thánh, và trong câu 4 đến câu 8 trong bài học hôm nay con thấy Phao-lô luôn nhắc cho con dân Chúa hiểu được ân điển diệu kỳ mà Thiên Chúa đã ban cho họ, nhắc họ nhớ đến quyền năng vô đối trong ơn yêu thương sâu rộng của Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã ban cho họ chẳng thiếu một ân tứ nào, Đấng đã ban cho họ đức tin và có năng quyền khiến cho họ vững bền trong niềm hy vọng về lời hứa cho sự đến của Ngài một cánh không chỗ trách được.

Thưa Cha yêu kính của con,
Suy ngẫm Lời Ngài trong thư I Cô-rinh-tô 1:1-9 con hiểu rằng tất cả những gì cần làm thì cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã hằng làm và đã ban cho một cách rời rộng trên mỗi một con dân của Ngài, là những người đã được Ngài biệt riêng ra, đã được Ngài làm nên thánh, đã được Ngài kêu gọi và chọn lựa.

Vậy vấn đề còn lại là những người đã được gọi là thánh đồ của Đấng Christ Jesus trong các Hội Thánh có biết trân quý ơn thương xót trong ân điển nhiệm mầu của Đức Chúa Jesus Christ mà hết lòng yêu kính Thiên Chúa và yêu thương lẫn nhau hay không? Có hết lòng đầu phục Chúa, vâng phục Chúa, sống theo ý muốn của Chúa và luôn làm y theo những lời phán dạy của Thiên Chúa trên mình hay không? Có biết tự làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình để đời đời được ở trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa của họ hay không?

Kính thưa Cha,
Phao-lô nhắn nhủ và nói lên sự thành tín của Đức Chúa Trời trong ơn yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ gửi đến các thánh đồ ở thành Cô-rinh tô nhằm khích lệ gây dựng đức tin cho họ ngày càng vững vàng trong Con của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng con trong câu 9. Thêm một lần nữa nhắc con về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Và trong sự thành tín của Ngài con hiểu rằng Ngài sẽ sớm thành toàn mọi chương trình ý định của Ngài trên chúng con, Ngài cũng sẽ nhanh chóng thực hiện mọi Lời phán của Ngài về sự ban ơn xuống phước hay giáng họa trên con người. Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời có chương trình tốt lành dành cho những người được lựa chọn của Ngài cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi biết ngưỡng trông và cầu khẩn danh Ngài, bên cạnh đó Ngài cũng đã định sẵn một thời điểm để đoán phạt những kẻ không tin, những kẻ chống nghịch Ngài, những kẻ bất tín xem thường ân điển mà Ngài đã ban cho họ như không trong Đấng Christ Jesus.

Như có chép:
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu lấy làm vui mà làm lành và gia thêm các ngươi thế nào, thì Đấng Tự Hữu Hằng Hữu cũng sẽ lấy làm vui mà làm cho các ngươi hư mất và tiêu diệt các ngươi thể ấy.” (Phục-truyền-luật-lệ-ký 28:63a)

Nguyện kính xin qua bài học về lời chào thăm của sứ đồ Phao-lô trong bức thư I Cô-rinh-tô, con ghi nhớ và biết áp dụng những bài học sâu nhiệm mà Cha đã dạy dỗ con qua Lời Ngài vào trong nếp sống đạo của con.

Nguyện kính xin Lời Cha thánh hóa, ban thêm năng lực, sự khôn sáng và khiến cho con được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày Đức Chúa Jesus Christ yêu kính của chúng con trở lại. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, sự cao quý duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu kính yêu của chúng con đời đời cho đến vô cùng!

Trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus! A-men!
Con,GraceChristian.


Bùi Văn Vũ
19/04/2023 13:15

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Ngài lại cho con có thời gian để suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ này con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:1-9. Xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con và xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa!

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, sứ đồ là chức vụ mà một thánh đồ biệt riêng mình ra để đi rao giảng về Tin Lành của Chúa và thành lập Hội Thánh của Chúa. Chức vụ sứ đồ của ông Phao-lô đến từ ý muốn của Thiên Chúa, chính là đến từ ý muốn của Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Con hiểu rằng, chức vụ này dành cho ông cũng bởi tấm lòng yêu kính Chúa, muốn phụng sự Chúa của ông.

Lạy Chúa! Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, ông bày tỏ tấm lòng yêu thương của ông dành cho các anh chị em cùng Cha bằng sự chúc phước cho họ nhận được ân điển và sự bình an đến từ thiên Chúa, bằng sự vui mừng tạ ơn Đức Chúa Trời khi thấy được ân điển của Ngài đã ban cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, đó là qua Đức Chúa Jesus mà họ được giàu có trong lời nói, nghĩa là những lời nói của họ đầy sự khôn sáng theo Lời Chúa, mang tính gây dựng và khích lệ người nghe. Họ được giàu có trong sự tri thức, có nghĩa là sự hiểu biết của họ đến từ Thiên Chúa bởi thần trí.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô khi họ tin nhận Chúa, họ cũng nhận được lời hứa của Ngài và đang chờ đợi ngày Đức Chúa Jesus trở lại đón họ ra khỏi thế gian, họ đang gìn giữ nếp sống trong Chúa, họ cũng được ban nhiều ân tứ để phụng sự hầu việc Chúa, và chính Ngài sẽ giữ gìn họ, thánh hoá họ cho đến cuối cùng.

Lạy Chúa! Trong thời kì của con đây, con cũng khao khát mong chờ ngày Đức Chúa Jesus trở lại đón chúng con về với Ngài, con thật có phước khi được sống trong thời kỳ sau rốt, khi con được chứng kiến thân thể của con được biến hoá, được cất lên nơi chốn không trung cùng với các anh chị em của con để gặp Đấng Christ và cùng nhau trở về thiên đàng.

Con cảm tạ ơn Ngài, vì trong thời gian gần đây, mỗi ngày Ngài ban cho chúng con cùng nhau suy ngẫm Lời Chúa để thánh hoá chúng con, để chúng con không chỗ trách được, chuẩn bị cho sự đến của Đức Chúa Jesus đem Hội Thánh trở về với Ngài.

Nguyện xin Chúa thêm sức và gìn giữ con, để con luôn vững vàng đức tin cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
19/4/2023


Lâm Việt Thành
19/04/2023 14:17

Lâm Việt Thành: I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Thưa Cha, con hiểu rằng:

Phao-lô viết thư gửi đến con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô. Tâm tình của ông cũng tương tự như đối với con dân Chúa tại Rô-ma. Dù là con dân Chúa ở nơi nào thì Phao-lô cũng đều dành tình cảm và tấm lòng cho họ. Hội Thánh của Chúa là một, không phân biệt nhau.

Việc Phao-lô hiểu rõ từng Hội Thánh cho thấy rằng ông có sự quan tâm dành cho các Hội Thánh đó. Có thể ông đã thăm hỏi người này người kia và Chúa cũng ban ơn để ông được ơn trong sự khuyên bảo, nhắc nhở bầy chiên của Chúa. Dù ông cũng bận nhiều việc.

Đầu thư Phao-lô nhắc lại cho con dân Chúa biết về chức vụ mà Chúa giao cho ông, là chức vụ sứ đồ. Chức vụ ấy đến từ Chúa, nếu ai kính sợ Chúa sẽ biết vâng phục những người tôi tớ của Chúa, cũng sẽ tiếp nhận những lời của Phao-lô.

Phao-lô nhắc cho con dân Chúa biết rằng, họ được gọi để làm các thánh đồ của Chúa, họ được cứu bởi ân điển của Chúa. Họ cần sống xứng đáng với những gì Chúa ban cho. Như Phao-lô đã nhận lấy chức vụ từ nơi Chúa và hết lòng làm theo ý muốn của Chúa.

Phao-lô viết cho con dân Chúa với tâm tình muốn họ luôn tỉnh thức, có đời sống thánh sạch chờ ngày Chúa đến, khích lệ họ về sự thành tín của Chúa, những sự mà chính Phao-lô đã kinh nghiệm được Chúa dù đời sống ông phải trải qua nhiều hoàn cảnh khốn khó khác nhau.

Thưa Cha, con học được rằng:

Con cần sốt sắng trong các mục vụ của Hội Thánh, con sống và làm theo ý muốn của Chúa. Đó là cách con sống xứng đáng với ân điển Chúa ban cho con.

Con vâng phục, lắng nghe tiếp nhận những sự dạy dỗ, khuyên bảo từ những người Chúa đặt để chăn dắt con. Vì họ luôn làm theo ý muốn của Chúa và được Chúa dùng để chăn dắt con.

Con học theo tấm lòng của Phao-lô trong sự quan tâm đến anh chị em, khi cần thì khuyên bảo, nhắc nhở, khích lệ. Với tâm tình muốn anh chị em mình được trở nên tốt, đạt đến địa vị cao trong Chúa.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời của Ngài. Nguyện xin Lời Ngài luôn ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành
19/04/2023


Vũ Thị Thư
19/04/2023 14:39

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.


Kính lạy Cha của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay có thời gian để ngồi viết bài suy ngẫm, con xin Cha luôn ở cùng đồng hành cùng con, ban ơn dạy dỗ con khi con học Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

Thưa Cha, câu “theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ”, Phao-lô muốn nói đến việc ông bởi ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo ý riêng của loài người, mà ông được kêu gọi để trở thành sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Câu một và câu hai ông khích lệ và chúc phước cho các anh chị em ở tại thành Cô-rinh-tô.
Phao-lô viết “Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa”. con nghĩ đây là một lời chúc rất tốt lành vì đối với một người đi theo Chúa thì cần nhất là được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, nhất là trong thời gian đầu khi Hội Thánh mới được thành lập, con dân Chúa thường hay bị bắt bớ và gặp nhiều hoạn nạn thử thách.
Khi một người có được ân điển và sự bình an từ Chúa thì người đó sẽ đứng vững được trong Chúa dù gặp phải nhiều thử thách và bắt bớ.

Thưa Cha, từ câu 4 đến câu 9 cho con thấy được sự thành tín của Thiên Chúa, Chúa sẽ ban cho con dân Chúa đầy đủ mọi ân tứ, năng lực, ân điển cho con dân của Chúa một cách dư dật để con dân Chúa có thể đứng vững trong đức tin mà bước đi theo Ngài cho đến cuối cùng, không chỗ trách được trong ngày Đức Chúa Jesus Christ hiện ra. Nghĩa là Chúa sẽ ban ơn ban năng lực và mọi sự có cần để con dân Chúa được mạnh mẽ cả về thuộc thể đến thuộc linh.

Qua phân đoạn Thánh Kinh này con được tiếp thêm năng lực và đức tin cùng sự bình an từ nơi Chúa, bởi vì con đang hoang mang không biết làm sao để đuổi kịp các anh chị em trong việc viết bài suy ngẫm, con còn thiếu nhiều bài quá, mà con rất ít thời gian, hôm nay con lại còn vừa bị sút lưng nữa, nhưng đọc những lời này xong, con nghĩ rằng mình chỉ cần có tấm lòng, mình không nản chí, cần phải kiên trì và trung tín, thì Chúa là Đấng thành tín, Ngài sẽ có cách để giúp con theo kịp các anh chị em vào một ngày không xa.

Thưa Cha, con tin cậy Cha, con tin rằng Ngài là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ làm thành mọi lời hứa của Ngài đối với con dân Ngài, con tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nên dù trong hoàn cảnh nào, Ngài sẽ ban ân điển dư dật cùng sự bình an để con vượt qua được mọi nan đề trong cuộc sống mà bước đi với Chúa cho đến cuối cùng. Thưa Cha, lời kêu gọi của Cha đối với con trong thời gian gần đây mà con cảm nhận được đó là Ngài muốn con hết lòng chăm sóc dạy dỗ các con của mình đi theo đường lối tin kính Chúa, khích lệ động viên chồng con để chồng con vững tin nơi Ngài và trung tín với Ngài, và Ngài muốn đời sống của con sẽ luôn tôn vinh Chúa, làm chứng về Chúa, và trung tín trong sự viết lời cầu nguyện trong tuần và chúc mừng sinh nhật trên trang gia đình. Con xin Chúa giúp đỡ con, ban cho con năng lực sức thiêng từ nơi Ngài, để con sẽ trung tín làm được như điều con mong muốn cũng là điều mà con nghĩ là Chúa muốn con làm. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 19/04/2023


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
19/04/2023 18:15

Kính lạy Chúa là Cha yêu kính của con,
Con kính xin dâng lên Cha sự hiểu của con về phân đoạn Thánh Kinh 1 Cô-rinh-tô 1:1-9

Lạy Chúa, con câu 1 rằng bất kỳ chức vụ nào trong Hội Thánh đều phải được kêu gọi bởi Đấng Christ. Ngày nay, các giáo phái, giáo hội do loài người lập nên họ tự tôn nhau các chức vụ cao trong nhưng Chúa chưa hề lập họ bao giờ, và họ chỉ sống trong sự hư vinh của đời này, sống trong sự khen ngợi của loài người và phạm hết thảy điều răn của Thiên Chúa, đến ngày Chúa đến Chúa sẽ phán với họ như đã chép trong Ma-thi-ơ 13:25-27:
Khi chủ nhà trỗi dậy, đóng cửa lại rồi, các ngươi ở ngoài gõ cửa kêu rằng: Lạy Chúa, xin mở cho chúng tôi! Chủ sẽ trả lời rằng: Ta không biết các ngươi đến từ đâu. Bấy giờ các ngươi sẽ thưa rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Chúa, và Chúa đã dạy dỗ trong các chợ chúng tôi. Chủ lại sẽ trả lời rằng: Ta nói với các ngươi, không biết các ngươi đến từ đâu; hết thảy những kẻ làm dữ kia, hãy lui ra khỏi Ta!

Lạy Chúa, con hiểu câu 2 là Hội Thánh là Hội Thánh của Đấng Christ là những người thật sự ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Đấng Christ và hết lòng sống theo Lời Chúa. Dù họ sống ở cách xa nhau, dù trong những thuận cảnh hay nghịch cảnh, thì họ đều thuộc về Chúa như mỗi một chúng con thuộc về Chúa.
Bởi vì chúng ta, hoặc người Do-thái, hoặc người Hy-lạp, hoặc nô lệ, hoặc tự chủ, đều đã trong một linh, chịu báp-tem vào trong một thân; và hết thảy được uống trong một linh” (1 Cô-rinh-tô 12:13)

Lạy Chúa con hiểu câu 3 rằng sự bình an vui thoả dù cả trong khó khăn nghịch cảnh. Điều đó không phải do tự chúng con mà đến từ ân điển của Thiên Chúa. Nếu chúng con tiếp tục trung tín, sống đẹp lòng Chúa thì sự bình an của Chúa tuôn đổ trên đời sống của chúng con một cách dư dật.

Lạy Chúa, con hiểu câu 4 là Phao-lô cảm tạ ơn Chúa khi ông thấy đức tin của Hội Thánh Cô-rinh-tô. Con học được rằng khi chúng con yêu thương anh chị em trong Chúa, khi anh chị em có những ơn phước thuộc linh thì chúng con được niềm vui chung với anh chị em đó và chúng con dâng lời cảm tạ lên Ba Ngôi Thiên Chúa.

Lạy Chúa, con hiểu câu 5 là sự giàu có trong Chúa không phải là sự giàu có đời này, tuy dù vậy Chúa vẫn ban cho một số anh chị em giàu có về thuộc thể tuy vậy, giàu có về thuộc linh quan trọng hơn rất nhiều. Khi chúng con là con dân Chúa, chúng con dành thời gian để học Lời Chúa, chúng con có sự khôn ngoan thông sáng trong lời nói, việc làm, và chúng con được sự khôn ngoan khi chúng con học những trí thức phổ của thế gian.

Lạy Chúa, con hiểu câu 6 là lời chứng của Đấng Christ là lời chứng về sự chết chuộc tội và sự sống lại của Đấng Christ. Con hiểu rằng để lời chứng của Chúa vững bền trong con, con phải có Lời Chúa nhắc nhở con, tỉnh thức con. Thế gian ngày càng tội lỗi, sự yêu mến Chúa càng ít đi như Chúa phán: “Lại vì cớ tội ác sẽ thêm nhiều thì lòng yêu mến của phần nhiều người sẽ nguội lạnh.” (Ma-thi-ơ 24:12).

Lạy Chúa, con hiểu câu 7 là khi chúng con thật sự hướng lòng lên Chúa, đặt Ngài trên hết mọi sự và sống trong Lời Ngài chúng con không con yêu mến thế gian tội lỗi, chóng qua. Mà lòng chúng con mỗi ngày đều trong mong sự quay lại của Đấng Christ, đem chúng con về nơi phước hạnh.

Lạy Chúa, con hiểu câu 8 và 9 khi chúng con hoàn toàn thuộc về Ngài, chính Ngài giữ gìn chúng con vững bền trong đức tin cho đến ngày Đấng Christ đến. Tuy nhiên, để Ngài gìn giữ chúng con, chúng con phải có tấm lòng gớm ghét tội, lánh xa tội và không đem thân thể mình vào nơi tội lỗi. Có như vậy Ngài mới giữ gìn chúng con, cho dù Sa-tan giăng bẫy cám dỗ, nhưng chính sức của Chúa và Lời Chúa giúp chúng con đắc thắng.

Kính lạy Cha yêu kính,
Xin Ngài thánh hoá chúng con càng hơn bằng Lời Ngài và giữ chúng con không tỳ không vít không cho trách được cho đến ngày Cứu Chúa yêu kính của chúng con quay trở lại. Con xin thành kính nguyện cầu trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Mỹ Duyên
19/04/2023


Nguyễn Ngọc Tú
19/04/2023 19:13

Nguyễn Ngọc Tú: I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa Ngài ban cho con. Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài lại ban cho con có thời gian đọc và suy ngẫm Lời của Ngài được ghi chép trong I Cô-rinh-tô 1-9. Con xin ghi lại những điều Ngài dạy cho con hiểu.

Thưa Cha, con hiểu câu 1 như sau: Trong lời chào đầu thư ông Phao-lô khẳng định chức vụ sứ đồ của ông là do Thiên Chúa ban cho, nghĩa là được Đức Chúa Trời ấn định sẵn, được Đức Chúa Jesus Christ giao cho, và được thi hành bởi năng lực của Đức Thánh Linh. Con hiểu rằng lời chào này có ý nghĩa khẳng định những lời quở trách, khuyên dạy, hướng dẫn của ông sau đó cho Hội Thánh Cô-rinh-tô là trực tiếp đến từ Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 như sau: Câu này xác định người nhận thư là Hội Thánh tại thành Cô-rinh-tô và những thánh đồ ở khắp mọi nơi có lòng tìm kiếm, cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ. "Được nên thánh trong Đấng Christ Jesus" nghĩa là được nhận ân điển cứu rỗi, ân điển thánh hoá qua sự thi hành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ. Danh hiệu Christ được đặt trước tên Jesus nhầm nhấn mạnh đến chức vụ tiên tri, thầy tế lễ, và nhà vua của Ngài hơn thân vị loài người. Ngày nay, thư I Cô-rinh-tô đã được xếp vào trong Thánh Kinh, nên mọi lời này đều dành cho tất cả con dân Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 3 như sau: Ân điển của Thiên Chúa là ơn ban cho theo sự thương xót của Ngài dù người nhận không xứng đáng được ban cho. Mặc dù toàn thể loài người đều nhận được ơn thương xót của Chúa (Ma-thi-ơ 5:45) nhưng chỉ có con dân Chúa mới nhận được những ơn phước thiêng liêng và sự bình an thật từ Ngài (Ê-phê-sô 1:3, Phi-líp 4:7). Ân điển đến từ Đức Chúa Jesus Christ là sức toàn năng của Ngài, sự cầu thay của Ngài, cũng như sự Ngài luôn ở cùng để giúp con dân Chúa hoàn thành mọi việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho người ấy. Sự bình an từ Đức Chúa Jesus Christ là sự bình an trong mọi cảnh ngộ, trong nghèo khó, bị bắt bớ, sỉ nhục, chịu khổ, và chịu chết vì vâng phục Đức Chúa Trời.

Thưa Cha, con hiểu từ câu 4 đến câu 6 như sau: Không chỉ các thánh đồ tại Cô-rinh-tô mà Phao-lô cũng thường tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhớ đến con dân Chúa ở khắp nơi. Ông tạ ơn Chúa là vì những ơn phước thiêng liêng của Ngài đã đổ đầy trên mọi thánh đồ, giúp họ được biến đổi từ con người cũ tội lỗi ra người mới đầy dẫy sự khôn sáng trong lời nói. Điều đó cho thấy lời chứng của Đấng Christ đã được hiện thực trong họ, nghĩa là bởi sự tin nơi sự làm chứng của chính Ngài, của Thánh Kinh, và của các sứ đồ về Đấng Christ mà đời sống họ được biến đổi.

Thưa Cha, con hiểu câu 7 đến câu 10 như sau: Có thể nói chỉ có những ai thật lòng tin yêu Đức Chúa Jesus Christ mới có lòng trông đợi sự đến của Ngài. Bởi vì người ấy luôn noi theo gương Đấng Christ sống chịu khổ để rao giảng Tin Lành, hết lòng gầy dựng Hội Thánh, chấp nhận bị gia đình từ bỏ, bị thế gian ghen ghét và bách hại. Người ấy trông đợi Ngài đến giải cứu ra khỏi nghịch cảnh, ra khỏi thân thể xác thịt ngày một hao mòn, trông đợi sự ban thưởng của Ngài, và hơn hết là trông đợi được gặp Ngài mặt đối mặt, Đấng mà người ấy yêu và tôn kính. Một người như vậy sẽ được Đức Chúa Trởi ban cho chẳng thiếu một ân tứ nào để thi hành mọi việc lành, được Ngài ban ơn, thêm sức giữ gìn cho vững bền đến cuối cùng, và thường ở trong sự thông công với Đức Chúa Jesus Christ trong tâm thần để nhận được sự an ủi, động viên từ Ngài.

Con cảm tạ đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cũng học được thêm bài học là mỗi ngày nhúng chìm tâm trí mình trong sự suy ngẫm Lời của Cha là con đang ở trong sự thông công với Thiên Chúa. Nguyện rằng Lời Ngài cứ mãi ở trong con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
19/04/2023


Bùi Quốc Huy
19/04/2023 20:36

I Cô-rinh-tô 1:1-9
Lời Mở Đầu

Kính lạy Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời.
Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:1-9 như sau:

Con hiểu rằng: "Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ" nghĩa là Phao-lô được chính Thiên Chúa chọn lựa vào chức vụ sứ đồ. Cũng vậy, các chức vụ trong Hội Thánh cũng được chính Thiên Chúa chọn.

Con hiểu rằng những người ở Hội Thánh Cô-rinh-tô, cùng với bất kỳ ai cầu khẩn danh Đấng Christ là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus.

Con hiểu rằng bởi tình yêu, ân điển của Thiên Chúa mà chúng con được Ngài tha thứ, được làm cho sạch tội, được giàu có về thuộc linh. Chúng con luôn được Ngài đổ đầy thánh linh để làm trọn những việc lành mà Chúa sắm sẵn.

Con hiểu rằng nếu không phải bởi sự ban ơn, thêm sức của Chúa thì chúng con sẽ không thể đi hết cuộc hành trình về nhà Ngài. Bởi sự ban ơn, thêm sức của Chúa mà chúng con mỗi ngày càng giống Đấng Christ, sống đẹp lòng Chúa càng hơn.

Con cảm tạ Chúa vì mỗi ngày con được Ngài kêu gọi phải sống thánh khiết, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Qua đó con càng quyết tâm hơn để giữ mình luôn ở trong sự thánh khiết, không phạm tội. Con biết rằng con phải luôn cẩn thận vì ma quỷ luôn rình mò con, chúng tìm đủ mọi cách để khiến con phạm tội và sa ngã. Con tin rằng Chúa luôn thành tín, khi con sống đẹp lòng Chúa thì Ngài sẽ ban thưởng cho con. Phần thưởng mà con hay được Chúa ban cho đó là sự bình an, thỏa vui trong mọi cảnh ngộ, con được hiểu biết Chúa càng hơn, được sự khích lệ từ các anh chị em cùng Cha...Con mong chờ ngày được mặt đối mặt với Đấng Christ và được cùng đi với Ngài.

Nguyện xin Chúa giúp con luôn sống một nếp sống thánh khiết, không chổ trách được để chuẩn bị cho sự đến của Đấng Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Quốc Huy
19/04/2023


Nguyễn Thị Nhung
19/04/2023 22:40

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

Kính thưa Cha! con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con có sức khoẻ và phương tiện để suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Cô-rinh-tô 1:1-9 Con xin ghi ra sự suy ngẫm của con.

Thưa Chúa con hiểu rằng:
- Đầu thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh ở thành Cô-rinh-tô, ông nhận rằng ông theo ý muốn của Thiên Chúa, ông được Chúa kêu gọi làm sứ đồ của Ngài.

- Thưa Chúa bức thư Phao-lô gửi cho Hội Thánh ở Cô-rinh-tô, ngày nay con hiểu cũng là bức thư ông viết cho Hội Thánh chân thật của Chúa ở khắp nơi, và viết cho mỗi một con dân của Chúa.

-Khi đọc chú giải của người chăn và sự suy ngẫm con hiểu rằng chỉ duy nhất Đức Chúa Trời là Đấng có thẩm quyền cai trị con người, Ngài ban ân điển cho dư dật trên con người, Ngài là Đấng Yêu Thương nên tình yêu Ngài cứ tuôn tràn trên loài người. Con dân Chúa được Đấng Christ ban cho sự bình an vì Ngài là Thiên Chúa nhưng Ngài nhập thế làm con người Ngài có kinh nghiệm về sự thương khó của con người, Ngài chịu bắt bớ, Ngài chịu khổ, chịu nhục, chịu đói, chịu không có nơi nương thân, chịu chết. Con ngẫm rằng Phao-lô là một người hiểu, kinh nghiệm và được sự ban ơn của Thiên Chúa nên ông chúc phước cho con dân Chúa ở đầu thư khiến con rất cảm động. Con nhớ đến người chăn của chúng con, lần nào chú hồi thư cho con chú cũng chúc phước cho con, ngồi đây suy ngẫm con mới hiểu, chú luôn nương nhờ Thiên Chúa để cầu thay cho con, chú mong cho con luôn được trong ơn quan phòng của Thiên Chúa. Con cũng hiểu chỉ con dân Chúa biết kính sợ Chúa, kinh nghiệm được Chúa sẽ biết yêu thương anh em mình bằng cách cầu thay cho mọi nan nề của anh em mình, trong cuộc sống.

- câu 5 con ngẫm rằng trong mọi sự mà Phao-lô nói đến đối với con thật nhiều ý nghĩa, ngày nay con được hưởng bình an trong ân điển của Thiên Chúa, nhưng đối với người ngoại con thật lạ, con không sống theo số đông như họ, có đôi lúc con cũng có chút buồn lòng, nhưng con biết chỉ có Chúa của con mới làm cho con giàu có và tri thức, những lúc đó con tìm đến lời Chúa, lời Chúa khiến cho linh hồn con tươi mới, vui thoả.

- con ngẫm rằng ở thành Cô-rinh-tô có nhiều anh chị em có đức tin vững mạnh họ hết lòng hầu việc Chúa, để chờ ngày Đức Chúa Jesus tái lâm. Lời Ngài hứa rằng Ngài sẽ khiến cho con dân Chúa được vững lòng.

Con học được:
Con học được ở Phao-lô sự không làm theo ý riêng mà luôn làm theo ý muốn của Thiên Chúa, để biết vâng phục con luôn phải có một tấm lòng kính sợ Chúa, luôn nghe theo vâng phục mọi điều từ người được Chúa đặt để chăm sóc con, từ những việc nhỏ nhất, đến những việc lớn hơn, con tin rằng đó là hành động việc làm khôn sáng.

Con cảm tạ Chúa về lời hứa của Ngài dành cho chúng con, con phải luôn dọn lòng mình, tra xét mình, sống đẹp lòng Chúa để chờ ngày nhận phần thưởng từ Cha của con.

Con cảm tạ Chúa về bài học hôm nay. Nguyện xin lời Chúa luôn ở trong con. Nguyện xin Chúa ban ơn đầy hơn trên sự hiểu lời Chúa trên con.
Nguyện xin Chúa giúp con trung tín yêu thích học lời Chúa.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
NhungNaomi
19/04/2023.


Phạm Trịnh Minh Anh
19/04/2023 23:14

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày nữa con được ở trong Ngài, được ban cho sức khỏe, thì giờ và phương tiện để con đọc và suy ngẫm Lời Cha. Con xin ghi lại sự con hiểu trong I Cô-rinh-tô 1:1-9.

Thưa Cha, con hiểu rằng Phao-lô mở đầu thư bằng tên của mình, kèm theo đó là lời khẳng định chức vụ sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ mà ông đang có, là theo ý muốn của cả Ba Ngôi Thiên Chúa chứ không đến từ loài người hay ý riêng của ông. Vì vậy mà bức thư mà ông đang viết cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô đây, cũng là đến từ Chúa, theo ý muốn của Thiên Chúa.

Thưa Cha, con hiểu câu 2 nói lên một lẽ thật rằng, Hội Thánh của Đức Chúa Trời là một tập thể những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ, nhận Ngài làm Chúa của mình. Con hiểu "được nên thánh trong Đấng Christ Jesus" có nghĩa là ai ở trong Đấng Christ thì người ấy được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus rửa sạch tội, và được Đức Thánh Linh ban cho năng lực để sống một đời sống mới thánh sạch, xứng đáng để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời sử dụng theo thánh ý của Ngài.

Thưa Cha, con hiểu Phao-lô viết lá thư này để gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời, vậy ai là người ở trong Hội Thánh thì thư cũng được viết cho người ấy. Vậy nên lá thư này cũng được viết cho con nữa và con có bổn phận đọc cẩn thận và làm theo mọi điều được Sứ Đồ Phao-lô khuyên nhắc, dạy bảo.

Thưa Cha, từ câu 4 đến câu 6 giúp con hiểu rằng, ai ở trong Đấng Christ, thì người ấy đã được ban cho ân điển của Đức Chúa Trời. Nhờ ân điển ấy mà chúng con được giàu có trong Ngài, ấy là sự giàu có trong mọi lời lành mà chúng con sẽ nói. Mọi sự trí thức của chúng con cũng được giàu có trong sự vững bền, bởi những sự chúng con được hiểu biết qua thân thể xác thịt, về lời chứng của Đấng Christ.

Con cảm tạ Cha vì Lời Cha trong câu 7 đến câu 9 cho con biết, ai trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ không thiếu một ân tứ nào để phụng sự Chúa theo thánh ý của Ngài. Và chính Cha sẽ khiến chúng con được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được. Con cảm tạ Cha vì sự từ ái và sự thành tín của Ngài. Con cảm tạ Cha vì Ngài đã gọi con vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của con. Nguyện con luôn vâng phục Chúa trong mọi sự, vâng phục những điều Chúa truyền dạy qua các Sứ Đồ của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
19/04/2023


Đồng Thị Nghĩa
20/04/2023 00:02

Đồng Thị Nghĩa: I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

Kính lạy Cha của con ở trên trời! Con cảm tạ Cha cho con được cùng Hội Thánh suy ngẫm đến thư I Cô-rinh-tô. Hôm nay con suy ngẫm đoạn đầu của thư. Con nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, thêm đức tin cho con, giúp con luôn vui thỏa và vững vàng trên bước đường theo Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã biết trước ông Phao-lô sẽ có tấm lòng đầu phục Đấng Christ, vì vậy Ngài cùng với Thiên Chúa Ngôi Lời và Đấng Thần Linh đã dành sẵn cho ông một công việc trong nhà Ngài, đó là làm sứ đồ.

Thưa Cha, con hiểu rằng Ngài đã biết trước con sẽ tin nhận Đấng Christ nên Ngài cũng đã chuẩn bị sẵn cho con một chương trình, sắm sẵn cho con những việc lành để con làm và để con vui hưởng. Đã là việc Ngài sắm cho con thì Ngài cũng sẽ ban năng lực cho con làm được. Con cảm tạ sự khích lệ của Chúa trên con, vì con thấy có nhiều việc mà con cần làm nhưng con không biết phải làm sao để làm được hết. Nguyện Chúa thêm sức trên con, ban ơn cho con để con làm tốt mọi việc Ngài đã sắm sẵn cho con.

Thưa Cha, qua câu "Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta." Con được nhắc nhở rằng, ai nhận mình là người tin Chúa thì phải để Ngài làm Chúa, tức là làm chủ cuộc đời mình. Phải sống theo Lời Chúa thay vì sống theo ý riêng mình.

Con cầu xin Chúa giúp con biết luôn vâng phục Ngài, luôn ghi nhớ rằng Ngài là Đấng làm chủ con. Nguyện mỗi lời nói và hành động của con là theo ý Chúa.

Thưa Cha, câu 3 là lời chúc phước của Sứ Đồ Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Cô-rinh-tô và hết thảy những ai là con dân Chúa. Con xin Cha cũng qua lời chúc của Sứ Đồ Phao-lô mà ban cho con và các anh chị em con được ân điển và bình an từ Ngài và từ Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, từ câu 4 đến câu 9 giúp con hiểu được rằng, bởi tấm lòng của Hội Thánh tại Cô-rinh-tô tin cậy vào những lời dạy dỗ của Chúa Jesus mà họ đã được nghe qua các môn đồ của Ngài, cho nên họ nhận được ân điển dư dật từ nơi Chúa. Họ cũng được Ngài giữ gìn trọn vẹn để sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ. Ngài đã biết trước họ sẽ có tấm lòng kính sợ Ngài nên Ngài đã kêu gọi họ đến với Ngài, cho họ được tiếp nhận Đấng Christ và trở thành một chi thể của Đấng Christ.

Thưa Cha, con cảm tạ Ngài vì Ngài đã kêu gọi con đến với Ngài. Ngài đã tha thứ mọi tội của con và hàng ngày vẫn ban ơn dư dật trên đời sống của con, giữ gìn con, thêm sức cho con, dạy dỗ con… để giúp con vượt qua được những khó khăn thử thách trên đường về Thiên Quốc. Con cũng sẽ được kết hiệp với Đấng Christ và cùng Đấng Christ cai trị mọi cơ nghiệp của Ngài.

Ơn của Ngài ban cho con thật lớn lao và nhiều không kể xiết. Con biết con không xứng đáng nhận ơn của Ngài. Nhưng bởi đức tin của con thì Ngài ban cho. Con kính xin Chúa thương xót con mà giúp con sống xứng đáng với tình yêu, ân điển mà Ngài dành cho con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
20/04/2023


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
20/04/2023 00:16

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng yêu thương chúng con, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con Lời của Ngài. Kính xin Chúa dẫn dắt con trong sự suy ngẫm Lời Chúa trong I Cô-rinh-tô 1:1-9

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh này, con ấn tượng ở chỗ "những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ". Những từ này khiến con nghĩ đến việc mình đã được nên thánh chưa, mình đã sống thánh khiết, xứng đáng được gọi là con của Chúa chưa. Kính thưa Cha, nguyện xin Chúa giúp con luôn có một tấm lòng tôn kính và vâng lời Chúa trong mọi sự. Nguyện lời của Ngài luôn ở trong lòng con và đời sống con trở nên thánh, đẹp lòng Chúa.

Kính thưa Cha, qua câu Thánh Kinh: "Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta." con hiểu và tin rằng Thiên Chúa là Đấng Thành Tín. Đức Chúa Trời sẽ khiến cho chúng con được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, cho ngày của Đức Chúa Jesus Christ hiện ra giữa chốn không trung để đem Hội Thánh ra khỏi thế gian và cho đến đời đời, miễn là chúng con cứ ở trong sự từ ái của Ngài.
Kính xin Chúa giúp cho chúng con luôn ở trong ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng con, và từ Đức Chúa Jesus Christ! Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
20/04/2023


Bùi Thị Thùy
20/04/2023 09:07

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Đời Đời của chúng con ở trên trời, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội sống thêm một ngày mới nữa. Thưa Cha xin Ngài mở mắt, mở lòng, mở tâm trí của con, cho con hiểu biết lời của Ngài qua I Cô-rinh-tô chương 1, câu 1 và câu 9 này để cho con hiểu lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha.

I Cô-rinh-tô 1
1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Lạy Cha Thánh, con hiểu câu Thánh Kinh số 1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, ông Phao -Lô là thánh đồ được Chúa chọn để rao giảng Tin Lành cho Chúa, sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ là người được Chúa chọn, cũng như Ngài cũng đã chọn chúng con làm con trai con gái của Ngài, con cảm tạ ơn Cha đã chọn chúng con và Ngài ban cho chúng con sự sống đời đời ở trong Ngài.

Thưa Cha, con hiểu qua câu Thánh Kinh số 9 này Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài biết chúng con sẽ thuộc về Ngài, vì Ngài đã chọn chúng con từ khi sáng thế, con cảm tạ tình yêu thương Ngài dành cho chúng con đời đời, lạy Cha con cảm ơn Cha đã ban cho chúng con Đức Chúa Jesus Christ.

Lạy Chúa con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con có thời gian hôm nay được suy ngẫm Lời Ngài,con thật vui thỏa trong Lời của Ngài, xin Cha từ nay giúp con luôn vâng phục Ngài yêu thích lời Ngài càng hơn, con cảm tạ ơn Cha, lời cầu xin con dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, Đức Cha Đức con và Đức Thánh Linh. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Bùi Thị Thùy
19/04/2023


Huỳnh Christian Anh
20/04/2023 18:37

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Kính lạy Chúa là Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương con, ở cùng con và ban phước lành trên đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học Lời của Ngài trong I Cô-rinh-tô 1:1-9. Cầu xin Chúa soi sáng, ban ơn khôn sáng cho con để con hiểu được Lời của Ngài.

Thưa Cha! Con hiểu lời mở đầu, sứ đồ Phao-lô đã giới thiệu ông được Đức Chúa Trời chọn lựa và được Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi vào trong chức vụ. Ông đã gửi thư cho con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai cầu khẩn danh Đức Chúa Jesus Christ. Tức là hết thảy những ai đã thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ và hết lòng sống theo Lời Chúa là anh chị em cùng Cha của ông.

Thưa Cha, từ câu 4 đến câu 9 nói đến tình yêu, ân điển và sự thành tín của Thiên Chúa. Con hiểu rằng con cũng đang ở trong tình yêu và ân điển của Chúa qua Đấng Christ Jesus. Và mỗi ngày con cũng được Đức Thánh Linh thánh hóa con, dạy dỗ con, khiến con nên thánh, chuẩn bị cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, con hiểu và tin chắc rằng Chúa là thành tín và Ngài sẽ làm thành Lời đã hứa với con dân chân thật của Ngài. Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Cha đã yêu con, đã chọn con, đã gọi con vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Cầu xin Chúa giúp con luôn đứng vững trong sự thông công này. Xin Chúa ban cho con tấm lòng hiểu biết Lời Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Chúa, con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huynh Christian Anh
20/04/2023


Nguyễn Công Hải
24/04/2023 14:54

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu 

Kính lạy Chúa, cảm tạ Ngài đã ban sức và chữa lành cảm cúm, mệt mỏi trong con và ban cho con cơ hội được học, suy ngẫm Lời của Ngài tại I Cô-rinh-tô 1:1-9.

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Lạy Chúa, sách I Cô-rinh-tô là thư của Thánh Đồ Phao-lô gửi cho những tín đồ người Cô-rinh tô khoảng giữa thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, khi Hội Thánh ban đầu của Đức Chúa Trời được thành lập trên đất và đang phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên để giải quyết những mâu thuẫn trong quan niệm, trong đời sống đức tin. Phao-lô đưa ra nhiều lời khuyên và hướng dẫn các tín đồ Cô-rinh-tô là những con dân Chúa tin nhận Đức Chúa Jesus đầu tiên được thành lập tại Hy Lạp, đi theo đúng Tin Lành và ý muốn của Đức Chúa Trời. Từ đó giải quyết những mâu thuẫn, hướng dẫn các nguyên tắc như về việc kết hôn, đời sống gia đình, các nghi thức tôn giáo, dâng hiến, tầm quan trọng của sự sống lại và sự sống đời đời… Từ đó định hướng quan điểm trong việc thực hành đời sống đức tin theo Tin Lành của Đấng Christ một cách đúng đắn.

Kính lạy Cha, con hiểu mở đầu sách I Cô-rinh-tô tại câu 1, 2, 3, 4, 5 là lời giới thiệu và mở đầu bức thư khi ông Phao-lô tự ra mắt mình với các tín hữu Cô-rinh-tô với chức vụ sứ đồ được chính Chúa Jesus kêu gọi. Cũng như lời hỏi thăm, chúc phước của ông đến anh chị em mình nhận được những ân điển và sự bình an, sự giàu có trong tri thức đến từ Thiên Chúa trong Đức Chúa Jesus Christ.

Cha kính yêu, sau khi kết thúc những lời hỏi thăm và chúc phước, ông Phao-lô đã mạnh mẽ khẳng định sự đến của Đức Chúa Jesus và sẽ được Ngài đổ đầy mọi ân tứ cũng như trấn an họ vững lòng trong sự trông cậy sự thành tín của Chúa. Con hiểu rằng, có thể trong dân thành Cô-rinh-tô có nhiều quan điểm khác nhau, những tranh luận thần học trái ngược và mâu thuẫn giữa vòng cộng đồng những người tin vào Đức Chúa Jesus và những người chỉ tin vào Cựu Ước hoặc những tín hữu dù đã tin nhận Tin Lành nhưng vẫn có nhiều băn khoăn. Nên Phao-lô viết bức thư này để làm chứng và khẳng định về một Tin Lành Cứu Rỗi, một Chúa Cứu Thế và một nghi thức thờ phượng và định hướng cách thực hành đời sống đức tin đúng đắn theo Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, cảm tạ Chúa dạy dỗ con qua phân đoạn này để con một lần nữa được ôn lại những bức thư mà ông Phao-lô gửi cho các Hội Thánh để dạy dỗ con dân Chúa được hiểu biết một cách đúng đắn về Tin Lành Cứu Rỗi của Thiên Chúa qua Đức Chúa Jesus Christ, từ đó con được hiểu biết càng hơn về Lời của Ngài và thực hành đời sống đức tin của mình một cách vững vàng và đúng đắn hơn. Con cảm tạ ơn Chúa và thành kính cảm tạ trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải

24/04/2023


Bùi Thành Chinh
24/04/2023 16:29

I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu 

Kính lạy Cha Nhân Từ của chúng con ở trên trời, con xin dâng lời cảm tạ ơn Chúa về sự quan phòng gìn giữ của Chúa trong suốt thời gian qua, thì giờ này con xin được nêu suy ngẫm và ý hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh trong sách I Cô-rinh-tô 1:1-9.

1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Cha của chúng ta,
2 gửi cho Hội Thánh của Đức Chúa Trời ở tại thành Cô-rinh-tô, là những người đã được nên thánh trong Đấng Christ Jesus, được gọi là các thánh đồ, cùng tất cả những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ lẫn của chúng ta.
3 Nguyện các anh chị em được ân điển và sự bình an từ Thiên Chúa, Cha của chúng ta, và từ Đức Chúa Jesus Christ!
4 Tôi hằng vì các anh chị em tạ ơn Đức Chúa Trời của tôi. Vì ân điển của Đức Chúa Trời đã được ban cho các anh chị em trong Đức Chúa Jesus Christ;
5 để trong mọi sự các anh chị em được giàu có trong Ngài, trong mọi lời nói và mọi sự trí thức;
6 như lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em.
7 Vậy, các anh chị em đang trông đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, chẳng thiếu một ân tứ nào.
8 Ngài cũng sẽ khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta.
9 Đức Chúa Trời là thành tín, bởi Ngài các anh chị em đã được gọi vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.

Thưa Cha, mở đầu thư Sứ Đồ Phao-lô viết “Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ” một lần nữa con thấy ông có lời giới thiệu về mình và chức vụ của ông là được Chúa đặt để theo ý muốn của Thiên Chúa, chứ không phải theo sự sắp đặt hay ý muốn của loài người. Nên những điều ông viết ra ở đây cũng là những điều đến từ Chúa và con cũng thấy một sự tự hào của ông khi được làm tôi tớ của Chúa giống như lời giới thiệu của ông trong sách Rô-ma ông cũng đã tự giới thiệu là “Phao-lô, tôi tớ của Đức Chúa Jesus Christ, được gọi làm sứ đồ, biệt riêng cho Tin Lành của Thiên Chúa”.
Ông viết bức thư này cho Hội thánh của Chúa tại thành Cô-rinh-tô và những người thánh đồ, là “những ai ở khắp mọi nơi cầu khẩn danh Chúa của chúng ta, Jesus Christ” họ là những người tin nhận Chúa sống theo các mạng lệnh của Chúa, họ không chỉ kêu cầu danh Chúa bằng môi miệng mà còn bằng cả tấm lòng, bằng đức tin nơi Chúa.

Sứ Đồ Phao-lô cũng cầu xin ân điển và sự bình an của Chúa đến với các anh chị em cùng Cha của mình, bình an và ân điển của Chúa là những điều mà Sứ Đồ Phao-lô đã được nếm trải khi ông bỏ hết mọi sự bước đi theo Chúa, ân điển là tình yêu, lòng thương xót mà Đức Chúa Trời ban cho chúng con là những kẻ không xứng đáng được nhận, bởi ân điển đó mà chúng con nhận được sự bình an, sự phục hòa với Đức Chúa Trời và với nhau. Sự bình an và ân điển của Chúa ban cho chúng con từ nơi Ba Ngôi Thiên Chúa: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jesus và Đức Thánh Linh.

Thưa Cha, trong câu 4 đến câu 6 con thấy được sự biết ơn Chúa, tạ ơn Chúa về những người anh chị em trong Chúa của ông vì có các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô đã sống một cách trung tín đẹp lòng Chúa cho dù có sự bắt bớ, ông tạ ơn Chúa về ơn phước của Chúa đã ban cho họ, chúng con ngày nay cũng phải học theo Sứ Đồ Phao-lô luôn tạ ơn Đức Chúa Trời về các ân tứ, ơn phước mà Chúa đã ban cho mỗi người chúng con.

Thưa Cha, ở câu 7 đến câu 9, con thấy ở đây những người ở thành Cô-rinh-tô đã được ban cho sự giàu có, hiểu biết và tri thức về Chúa là sự hiểu biết Lời của Chúa, việc các con dân Chúa ở đây được dư dật. Đó là vì “lời chứng của Đấng Christ đã được vững bền trong các anh chị em”, mọi người được dư dật về sự làm chứng về Đấng Christ, ở đây Sứ Đồ Phao-lô đã làm chứng cho mọi người về Chúa của ông.
Vì ân điển của Đức Chúa Trời ban cho các con dân Chúa tại thành Cô-rinh-tô nên họ được dư dật và không thiếu một ân tứ nào.

Sự tỏ ra của Đấng Thần Linh được ban cho mỗi người, cho sự ích lợi; Thực tế, người thì được ban cho bởi Đấng Thần Linh lời nói của sự khôn sáng; nhưng người khác được ban cho lời nói của sự hiểu biết bởi cùng Đấng Thần Linh; Người khác được ban cho đức tin bởi cùng Đấng Thần Linh; nhưng người khác được ban cho ân tứ chữa lành tật bệnh bởi cùng Đấng Thần Linh; Người khác được ban cho sự làm những việc quyền năng; người khác được ban cho sự nói tiên tri; người khác được ban cho sự nhận thức tinh tế các thần; người khác được ban cho sự nói các nhánh ngôn ngữ; người khác được ban cho sự thông giải nhiều ngôn ngữ; Hết thảy những sự ấy là cùng một Đấng Thần Linh tác động, theo ý Ngài muốn, phân phát riêng cho mỗi người.” (I Cô-rinh-tô 12:7-11).

Chính Đấng Christ sẽ “khiến các anh chị em được vững bền cho đến cuối cùng, không chỗ trách được, trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta” bởi sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ trên thập tự giá mà mọi tội lỗi của chúng con đã được tha, Ngài đã cất đi những tội lỗi của chúng con để chúng con không bị sự trừng phạt của tội lỗi nữa, tức là trong ngày Đấng Christ trở lại để phán xét thế gian thì chúng con sẽ không bị chịu cơn thịnh nộ của Ngài hình phạt về tội lỗi nữa.

Đức Chúa Trời là thành tín, những điều gì Chúa đã phán hứa thì Chúa sẽ làm thành, Chúa đã gọi chúng con và xưng chúng con là công chính qua sự tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, Đức Chúa Trời gọi chúng con “vào trong sự thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.” Và khi chúng con được trong sự thông công trò chuyện cùng Đức Chúa Jesus thì chúng con sẽ càng ngày càng học và làm theo Chúa để càng giống Ngài hơn, đó cũng là mục đích mà Đức Chúa Trời muốn chúng con trở thành càng ngày càng giống Chúa Jesus hơn, hằng ngày chúng con phải luôn tự hỏi mình rằng: Chúng con đã có mối thông công với Ngài chưa? Vì một khi chúng con mất đi sự thông công tương giao với Ngài thì chúng con giống như cây hoa đào ngày Tết đã bị chặt ra khỏi thân, rồi dần dần sẽ bị tàn úa vì không còn nhận được nguồn dinh dưỡng từ gốc cây nữa.

Cảm tạ Chúa đã thương xót đưa con về với Chúa được trở thành con trai của Chúa, con được sống trong ân điển của Ngài, con biết rằng con cũng sẽ chẳng ra chi nếu con không có Chúa, mọi sự con có ngày hôm nay đều là sự ban cho của Chúa vì sự nhân từ và lòng thương xót của Chúa, chứ không phải do tài năng của con để con luôn biết ơn và cảm tạ Chúa mỗi ngày.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
24/04/2023


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ